THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Khóa LTXC LVI 12-14/5/2023 ở GP Pensacola FL

 

 

Thứ Năm

11/5/2023

Hiện trường (Giáo xứ), Môi trường (Biển khơi) và Hội trường (Tĩnh tâm)

 

Hiện trường (Giáo xứ)

Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo của Việt Nam ở sát ngay Giáo xứ Saint Thomas Moore và mua lại các phòng ốc của Giáo xứ này để làm thành GX riêng từ năm 1990

Gian phòng (có bức tường trắng của GX Nữ Vương Tử Đạo) dọc theo lối vòng xe chạy nối từ Nhà thờ GX Saint Thomas Moore với Nhà thờ Nữ Vương Tử Đạo của VN

Cộng đồng CG VN ở Pensacola mua lại hai giẫy phòng học của GX Saint Thomas Moore từ hồi Cha Cố Hương, nhưng biến dẫy phòng học sát đường lộ làm Nhà Thờ

Từ lề đường lộ nhìn vào ngang hông bên phải Nhà Thờ từ cuối lên

Dẫy lớp học bên trong là Hội trường ở đầu phía bãi đậu xe

Từ khuôn viên giữa hai giẫy Nhà thờ và Hội trường nhìn về phía Nhà xứ

Từ Nhà xứ nhìn sang phía Nhà thờ và Hội trường với hông của Nhà Thờ Saint Thomas Moore

Nhà xứ nhìn từ ngoài cổng vào, ngay chỗ tượng Thánh gia

Cha Chánh xứ Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, đến thăm giáo dân trong Giáo xứ của mình

Ông Phêrô Bùi Lý, ngồi riêng một ghế bành, là 1 trong 3 TĐCTT đầu tiên của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola và ở Florida tuyên hứa năm 2022.

Ông Đông, ngồi bên Cha Chánh Xứ, vị bô lão 84 tuổi, nhưng còn khỏe mạnh đã múa mấy đường quyến Thiếu Lâm cho bé tĩnh xem sáng Thứ Sáu ở hai cái links sau đây:

Thiếu Lâm: 3 đường quyền Thiếu Lâm: Thế xuống tấn

Anh vừa mất vợ năm 2022, nhưng anh cho biết vợ anh vẫn nằm trong "nhà thương", tức là nàng vẫn sống trong con tim "thương" nhớ của anh

 

Môi trường (Biển khơi)

Bãi biển Pensacola Beach, bãi biển cát trắng vào lúc ban sáng còn êm sóng và dịu nắng rất ư là hiền hòa dễ thương

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (Daniel 3:60)

Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (Daniel 3:78)

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (Daniel 3:89)

Những vết chân trên cát, không phải là vết chân người mà là vết chân chim

 

Hội trường (Tĩnh tâm)

 

Thứ Sáu

12/5

Lên núi trọn lành và ra chỗ nước sâu

 

3 chị phục vụ 2 bữa chính ban trưa: Chị Nguyễn Kiều Miên món bún riêu trưa Thứ Sáu và Chị Nguyễn Thị Hảo món bánh cuốn trưa Thứ Bảy; chị Nguyễn Thị Ánh phụ bếp

Điểm tâm nhẹ

 

Kinh Mân Côi

 

Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành như Cha là Đấng xót thương

Cha Chánh Xứ Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, giảng huấn, nhưng ngài không muốn thực hiện trực tuyến livestream

Bài giảng huấn nhấn mạnh đến 2 vấn đề: Ơn gọi nên thánh và đường lối nên thánh

Tài liệu nên trọn lành của Thánh nữ Tiến Sĩ Têrêsa Mẹ hay Têrêsa Avila

Theo linh đạo Tây Ban Nha (bao gồm 3 vị thánh người Tây Ban Nha là Ignatio, Terêsa Avila và Gian Thánh Giá) thế kỷ 16 thì

Tu đức Kitô giáo được chia làm 3 giai đoạn hay 3 cấp bậc:

1- Khởi sinh: từ bỏ thế gian và tội lỗi

2- Tiến sinh: tập tành các nhân đức trọn lành

3- Hiệp sinh: kết hợp với Thiên Chúa là Thần Linh trong tinh thần và chân lý

 

 

Đề tài thứ 2: Cùng Thày ra chỗ nước sâu thương xót thả lưới bắt cá

TĐCTT cao tấn tĩnh đã phân tích bài Phúc Âm về 3 sự kiện:

1- Chúa Giêsu muốn xuống thuyền của chàng Simon, vì

2- Người có ý tỏ mình ra cho chàng qua mẻ cá lạ mà chàng cùng các bạn chuyên nghiệp đánh cá thâu đêm vẫn chẳng bắt được con nào;

3- Thế mà vì vâng lời một nhân vật chỉ là con bác thợ mộc lại bắt được mẻ cả gần rách lưới và gần chìm thuyền,

4- Chỗ nước sâu như lời Chúa phán ám chỉ đức tin tuân phục và lòng thương xót, 2 yếu tố trước hết và trên hết để có thể bắt được nhiều cá

Đề tài này được trực tuyến ở cái link sau đây: https://youtube.com/live/1jLvBjgDPwk

 

Sau viếng Chúa trên Nhà thờ là bữa trưa ở Hội trường

 

Hội thảo chung sau Bữa trưa

TĐCTT chia sẻ gợi ý về cách sống LTXC

Sống LTXC thì: 1- vượt trên công bằng; 2- cầu cho cả phạm nhân; 3- đừng để tin tức thành tin tặc, trái lại, còn có thể lợi dụng tin tức để sống LTXC

Nhưng muốn ngăn ngừa tin tặc xuất hiện từ tin tức (dù là good/bad/fake/break news) tấn công khiến tâm hồn bất an và thù ghét, cần phải chích vaccine thương xót

Tấm gương lên núi trọn lành thương xót và ra chỗ nước sâu xót thương được cụ thể hóa ở câu chuyện trong cái link dưới đây:

Chứng tá của ông Sokreaksa Himm ở Campuchia, tha thứ cho Khmer Đỏ đã sát hại gia đình

 

Chuỗi Thương Xót ở Nhà thờ

 

Đề tài Thời sự về LTXC

"Satan sẽ được thả ra sau một ngàn năm" - Tại sao?

xin theo dõi ở cái link trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/A-XXVe5MP8s

 

 

Thứ Bảy

13/5

Hành trình Giêrusalem yêu cho đến cùng và vào Vườn Cây Dầu cảm nghiệm thương xót

 

Điểm tâm nhẹ

Chị Hảo TĐCTT phục vụ bữa trưa Thứ Bảy với món bánh cuốn

Chị TĐCTT Nguyễn Thị Hảo đổ bánh cuốn

 

Kinh Mân Côi

 

Đề tài 3: Cùng Thày lên Giêrusalem yêu cho đến cùng

Ông Đông đặt vấn đề

Ông Trương cũng có vấn đề

 

 

Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu cảm nghiệm Thương Xót

TĐCTT chia sẻ gợi ý đề tài này ở những điểm chính yếu sau đây:

1- Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô được bắt đầu từ Đêm Thứ Năm Tuần Thánh ở Vườn Cây Dầu;

2- Chúa Kitô chịu khổ nạn cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ xác thôi;

3- Linh hồn của Người khổ nạn trước: "buồn đến chết được" (Mathêu 26:38) đến độ "toát mồ hôi máu nhỏ xuống đất" (Luca 22:44);

4- Thế nhưng nguyên nhân khiến cho Người khổ nạn đến tột đỉnh như vậy không phải vì Người sợ đau khổ và chết chóc, không bằng các Thánh tử đạo;

5- Mà là vì thương xót các linh hồn hư đi cho dù Người vô cùng xót thương họ cho đến cùng song họ vẫn bất chấp lòng thương xót vô biên của Người;

6- Chính vì thế mà Người đã phải thốt lên trên cậy thập tự giá rằng "Chúa Trời tôi ơi, Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lại bỏ rơi tôi" (Mathêu 27:46)

Xin xem lại bài chia sẻ trự ctuyến về chủ đề này ở cái link dưới đây:

https://youtube.com/live/jRvrwS_nuUQ

 

Viếng Chúa

 

Bữa Trưa

 

Chia sẻ Sống đạo

liên quan đến tội lỗi, như có người khuyên không nên xem TV nữa nếu nó trở nên dịp tội cho mình

cũng như liên quan đến đức bác ái với anh chị em của mình như vấn đề nói hành nhau

Cả về vấn đề xưng tội: càng thánh thiện càng cần phải cải thiện - tại sao?

 

 

Đề tài "Fatima: Dạo Khúc Thương Xót"

Đây là đề tài được chia sẻ với Hội Liên Minh Thánh Tâm của Giáo xứ, từ 2 đến 3 giờ chiều, và được livestream.

Vấn đề "Fatima: Dạo Khúc Thương Xót" là ở chỗ:

1- Một Vị Chúa đáng thương;

2- Một Người Mẹ Thương Xót;

3- Một Đạo Binh Thương Xót.

Xin theo dõi lại ở cái link trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/jRvrwS_nuUQ

 

 

Chuỗi Thương Xót

 

Tâm sự kết khóa

Mỗi người được mời gọi nói lên tâm tưởng của mình về Khóa LTXC - Tốt và Lợi... nhưng quá ít tham dự viên, dù Cha đã kêu gọi!

 

Hai vợ chồng anh chủ tịch của Giáo xứ góp ý kiến 2-3 năm 1 lần thay vì hằng năm;

nhưng em sẵn sàng đến giúp dù chỉ có 2-3 tâm hồn tham dự, huống chi năm nay ngày nào cũng lên tới con số 8 người, phá kỷ lục 2-3 người của Chúa.

Có tốn kém 1 chút về vật chất và sức lực nhưng không thể nào bù lại với lợi ích thiêng liêng của một linh hồn.

Nếu tính toán theo lợi lộc của loài người thì Vị chủ chiên nhân lành đã chẳng cần con chiên lạc cuối cùng.

Muốn sống LTXC và loan truyền LTXC cần phải vặn lại đầu óc và con tim tự nhiên nông cạn của mình!

Đây là lúc đông nhất

 

Viếng Đức Mẹ Lavang ở bên hông Nhà Thờ phía đường lộ sau lễ Chiều Thứ Bảy hàng tuần

 

Chúa Nhật

14/5

Mother's Day và Tuyên Hứa TĐCTT

 

Thánh lễ 7 giờ sáng Chúa Nhật

Sau Thánh lễ, TĐCTT cao tấn tĩnh được Cha Chánh Xứ mời chia sẻ ít phút về Đức Mẹ Fatima cho những ai muốn nghe

Vấn đề được chia sẻ bấy giờ về 3 Mệnh Lệnh Fatima:

1- Làm sao biết được ở Fatima có 3 mệnh lệnh này?

2- Ba mệnh lệnh Fatima: thứ tự ra sao?

3- Trong 3 mệnh lệnh, mệnh lệnh nào quan trọng nhất?

4- Ba mệnh lệnh Fatima liên hệ với nhau ra sao?

 

Đề tài: "Fatima - Thâm Cung Bí Sử"

"Fatima: Thâm Cung Bí Sử" ở đây bao gồm 3 vấn đề then chốt sau đây:

1- Tại sao Đức Mẹ chỉ hiện ra 6 lần vào năm 1917, chứ không 4-5 lần hay 7-8 lần, và chỉ vào khoảng từ Tháng 5 đến tháng 10 thôi?

2- Tại sao Đức Mẹ chỉ hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima vào ngày 13 trong tháng, chứ không vào một ngày nào khác trong tháng??

3- Tại sao Đức Mẹ hiện ra ở Fatima mà không ở một nơi nào khác ở Bồ Đào Nha, và là nơi Mẹ xưng mình "Mẹ là Đức Bà Mân Côi?"

Xin theo dõi bài chia sẻ với Đạo Binh Đức Mẹ vào lúc 8:30 sáng tại Hội trường ở cái link trực tuyến sau đây

https://youtube.com/live/OXiFhFtWZIw

 

Kiệu Đức Mẹ trong Tháng Hoa vào Ngày Hiền Mẫu

Chúa Nhật 14/5/2023 trước lễ 10 giờ sáng

 

Tuyên Hứa TĐCTT

Vì Thánh lễ dài nên nghi thức tuyên hứa TĐCTT đã được thực hiện sau lễ trước Tòa LTXC

Hai dự TĐCTT đọc lời tuyên hứa trước mặt Cha Chánh Xứ kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT

Người chị em này cảm thấy "Chúa kêu gọi thì mình không thể nào không đáp lại"

Đó làm lý do em vẫn nhấn mạnh khi kêu gọi gia nhập Nhóm TĐCTT là "nếu quí AC cảm thấy được Chúa tác động".

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT thêm 2/3 tân TĐCTT đầu tiên trong năm 2023

Chị Maria Nguyễn Kiều Miên và Anh Giuse Nguyễn Văn Ngọc

(còn Chị Catarina Nguyễn Thị Ánh bận không tới được sẽ tuyên hứa sau với Cha Linh Hướng)

Năm 2022 có 3 tân TĐCTT và năm 2023 cũng thêm 3 TĐCTT

từ Trái sang phải: Chị Hảo, Chị Miên, Cha Huyến và Anh Ngọc,

còn 2 TĐCTT năm 2022 là Anh Bùi Lý không tới được và Chị Huấn đang bị bệnh

 

Bầu trời từ Pensacola Florida về Ontario California

Trước Khóa LTXC LVI 11-13/5/2023 là biển cả bao la, và sau Khóa là trời mây bát ngát

 Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

(Thánh Vịnh 33:6)

Tình thương CHÚA chan hoà mặt đất. (Thánh Vịnh 33:5)

 Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

(Thánh Vịnh 33:7)


Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người. (Thánh Vịnh 33:13)

Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. (Thánh Vịnh 33:14)

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

(Thánh Vịnh 33:15)

 CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

(Thánh Vịnh 33:18)

 hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

(Thánh Vịnh 33:19)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 18, 2023 at 6:13 AM
Subject: Khóa LTXC LVI 11-13/5/2023 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Giáo phận Pensacola Florida
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Cha Vu Dinh Huyen CMC <lmv.hdv@gmail.com>, vu leo <vleo8459@gmail.com>, Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>, Hao Nguyen <Maria.nguyen.thi.hao@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


T
ạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXXVI - 2023 của chúng ta ỏ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo, Giáo phận Pensacola Florida cuối tuần vừa rồi 11-13/5/2023.

Tất cả mọi sự đã được nên trọn theo Thánh Ý Chúa như chúng ta vẫn cầu xin.


Xin cám ơn Cha Lêô Vũ Đình Huyến CRM, Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Giáo Phận Pensacola Florida đã kêu gọi đoàn chiên, chung cũng như riêng để tham dự.

Cám ơn ba chị phục vụ ẩm thực 2 ngày tĩnh tâm: Chị TĐCTT Nguyễn Thị Hảo, Chị tân TĐCTT Nguyễn Kiều Miên và Chị Dự TĐCTT Nguyễn Thị Ánh.

                                                                                                                                                
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh


Xin mời quí AC bấm vào cái link dưới đây để theo dõi nhé:

Khóa LTXC XXXXXVI 12-14/5/2023 ở GP Pensacola FL  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 13, 2023 at 4:54 AM
Subject: Re: Khóa LTXC 56 ngày 11-13/5/2023 GP Pensacola Florida
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Xin chào bình minh từ Pensacola Florida Quí TĐCTT thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã cho Khóa LTXC 56 của chúng ta đang diễn tiến tốt đẹp ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida.
Trong khi chờ đợi bài tường trình toàn bộ khóa này, bao gồm cả hình ảnh lẫn dãn giải đính kèm như các 55 khóa trước,
xin mời quí anh chị tạm thời theo dõi bài chia sẻ trực tuyến sau đây về đề tài "Satan sẽ được thả ra sau 1000 năm: Tại sao?"

https://youtube.com/live/A-XXVe5MP8s?feature=share

Và hôm nay là Thứ Bảy 13/5/2023, kỷ niệm 106 năm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima,
xin mời quí AC theo dõi đề tài "Fatima: Dạo Khúc Thương Xót" vào lúc 2 giờ ở Pensacola Florida,
tức vào lúc 12 giờ trưa ở California hay 2 giờ chiều ở TX/OK, và 3 giờ chiều ở NY/VA/MD/PA qua cái link dưới đây:

https://youtube.com/live/jRvrwS_nuUQ?feature=share

Ngoài ra, cũng xin mời Quí AC theo dõi đề tài "Fatima: Tham Cung Bí Sử"
được chia sẻ với Hội Đạo Binh Đức Mẹ của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
ngày mai 14/5/2023 vào lúc 8:30 am, tức 6:30 am CA/WA, 8:30 am TX/OK và 9:30 am VA/MD,NY/PA ở cái link dưới đây

https://youtube.com/live/OXiFhFtWZIw?feature=share

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Fatima luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 11, 2023 at 6:50 PM
Subject: Khóa LTXC 56 ngày 11-13/5/2023 GP Pensacola Florida
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Xin cám ơn Quý AC đã làm Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC 56 năm 2023 này.
Đây là Khóa thứ 2 ở GP Pensacola Florida.
Em đã tới từ chiều tối hôm qua, sáng năm ghé bãi biển hít khí trong lành và chiều nay sửa soạn hội trường.
Chúng ta tiếp tục hiệp thông loan truyền LTXC mỗi Khóa LTXC của chúng ta ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào nhé.
Việc loan truyền LTXC là việc chung theo sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta, em va 2 nhóm địa phương chỉ đại diện chung nhóm thôi.
Và dưới đây là hình ảnh tiêu biểu cho thấy đi đâu và ở đầu cùng làm gì chúng ta vẫn có nhau, theo nhau và với nhau.

Xin LTXC là niềm vui phục sinh, yêu thương, hiệp thông và phục vụ của chúng ta nhé.

em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 8, 2023 at 5:12 PM
Subject: TĐCTT - Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC LVI 2023 ở GP Pensacola Florida
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                                                                                                                                                   

Đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong việc làm chứng cho LTXC,

Nhóm TĐCTT đã được thành hình và đang thi hành sứ vụ thương xót của mình nhất là bằng các Khóa LTXC hàng năm.


Và theo thông lệ, trước mỗi một Khóa mới ở bất cứ nơi đâu, chung Nhóm TĐCTT chúng ta đều dâng 1 Tuần Ba Ngày để cầu nguyện cho khóa,

và Tuần Ba cầu cho Khóa LTXC 56 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida trong thời khoảng 12-14/5/2023.


Mỗi ngày, từ Thứ Ba mùng 9/5 đến hết Thứ Năm mùng 11/5, chúng ta chỉ cần thêm ý chỉ vào các việc làm của chúng ta, nhất là việc đạo đức và bác ái, để cầu cho Khóa LTXC 2023 ở Florida.

Riêng nhóm đọc kinh 3 giờ chiều, sẽ có lời nguyện riêng cầu cho khóa LTXC đầu tiên trong năm 2023 này.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina 

đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh