THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Khóa LTXC LXI 25-27/8/2023 ở GP Rochester NY

 

Thứ Năm 24/8/2023

 

Hiện trường Tĩnh tâm - Giáo xứ Thánh Gia

 

Con đường chính dẫn đến Giáo xứ Thánh gia của GP Rochester NY, bên kia đường là hai khu chung cư cho thuê của Giáo Xứ, vẫn mang tên St Jude

Nhưng Giáo xứ đã được đổi tên từ Saint Jude thành Holy Family: Parish of The Holy Family. Từ đường lộ nhìn vào khu vực chính của Giáo xứ sẽ thấy:

Tượng Thánh gia ở ngay giữa khuôn viên Giáo xứ gần đường lộ

Nhà xứ của Giáo xứ Thánh Gia, một Giáo xứ bao gồm 2 Giáo xứ khác (đã thu gọn lại với Giáo xứ này) là Giáo xứ Thánh Anna và Thánh Linh

Cả Nhà xứ lẫn Nhà thờ

Cảnh sắc ở tấm hình trên đây và dưới đây của Giáo xứ Thánh gia nhìn từ góc khuôn viên hồ nước có 14 chặng đường Thánh giá

Từ cửa hông Hội trường bên phiá Nhà xứ nhìn ra khuôn viên hồ nước và 14 chặng Đường Thánh Giá

Một bức Tượng Thánh gia được gắn trên tường ngay bên phải cửa hông vào hội trường

Vị trí tổ chức khóa LTXC từ năm 2021 ở đầu hội trường, đối diện với nhà bếp ở cuối hội trường

 

 

Thứ Sáu 25/8/2023

Ngày Tĩnh Tâm thứ nhất

 

Trời hôm ấy hơi âm u và mưa lấm tấm như ơn trời bắt đầu đổ xuống trên Khóa LTXC LXI 2023 ở NY cực Đông Bắc HK sát với Canada

Thế nhưng, các tâm hồn khao khát thần linh vẫn tìm đến sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo trần gian của mình nơi LTXC qua Khóa LTXC này.

Trong khi đó, một số tâm hồn, với nhiệt tình bùng cháy trong lòng, đã đến phục vụ LTXC ở trong Nhà bếp (lối vào từ bên hông cuối hội trường)

Cha Quản nhiệm Trương Thịnh Đạt, CRM, đã tóm gọn một cách đặc sắc chương trình 2 ngày tĩnh tâm trong một tờ để phân phối cho tham dự viên

Điểm tâm nhẹ

Nhưng với các món chắc bụng và no lâu

Những trái bí tuyệt vời organic từ cây nhà lá vườn của AC Thông Nha

Hai chị tham dự viên Hoàng Mỹ Hạnh và Hoàng Mỹ Phượng nhào vào bếp phục vụ như TĐCTT rồi vậy!

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

Dạo khúc Kinh Mân Côi nhờ Mẹ đến với Chúa trong Khóa LTXC LXI 25-26/8/2023

 

Đề tài: thả lưới thời gian

 

Thày Phó tế Nguyễn Bình Yên, TĐCTT Khóa LTXC XXXII 2018, cựu tu sinh Dòng Truyền giáo Ngôi Lời, giảng huấn đề tài đầu tiên này

Đề tài chính theo chương trình là "cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót" đã được Thày uyển chuyển thành "thả lưới thời gian"

Điểm nhấn mạnh chính yếu của Thày là tất cả mọi sự, sự vật hay sự việc, một khi đã qua đi không bao giờ trở lại hay khó lòng lấy lại...

Như trường hợp Thày bị mất cái ví tìm mãi không thấy, hay như người chồng chết bất đắc kỳ tử ngay sau khi hai vợ chồng cãi nhau nẩy lửa...

 

Cho dù "chỉ còn một ngày sống" cũng không đủ cho chúng ta bù lại tất cả những lầm lỗi chúng ta đã gây ra trong cuộc đời "nhân vô thập toàn" của mình.

Tuy nhiên, với niềm tin tưởng vào LTXC, chúng ta có thể thả lưới thời gian để thâu tóm và bù đắp lại tất cả mọi sự thiếu sót hay lỡ lầm của chúng ta!

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài Thả Lưới Thời Gian ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/x4A_ooiTjGE

 

Giải lao 15 phút giữa 2 đề tài

 

Ngoài hội trường tham dự viên giải lao và trò truyện với nhau thì ở trong bếp một số anh chị vẫn âm thầm hy sinh để sửa soạn cho bữa trưa,

với những món ăn hợp khẩu vị Việt Nam ta, toàn là cây nhà lá vườn tuyệt vời organic và nấu nướng một cách chuyên nghiệp free 3 thứ cao!

Trong thời gian giải lao tham dự viên cũng có thể vào phụ giúp một chút nào đó hay ít là ủy lạo tinh thần các chiến sĩ ở miền hậu phương

 

Đề tài Hành trình lên núi

 

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, vị Quản nhiệm CRM thứ 11 phục vụ Cộng đoàn Phục Sinh Rochester

Ngài đến với Cộng đoàn này vào thăm thứ 39 (1992 - 2021) và nay là năm thứ 41, thế mà Cộng đoàn cứ tưởng ngài mới đến 1 năm: vui như tết hết thời gian!

Với kinh nghiệm mục vụ đầu đời linh mục ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA và ở Denver CO, ngài đã làm cộng đoàn, bao gồm cả giới trẻ, sinh động hẳn lên!

Đề tài Hành trình Lên núi được ngài nhấn mạnh ở 2 điểm: muốn leo núi phải trút bỏ cho nhẹ mình và chỉ có lên cao với biết Chúa, biết mình và biết người.

Hành trình lên núi trọn lành ở chỗ thương xót, bằng việc cầu nguyện và sống thân mật với Chúa Kitô để biết yêu thương như Người.

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài Hành Trình Lên Núi ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/MrdOqnq6ojw

 

Viếng Thánh Thể

 

Từ Hội trường, nếu không muốn vòng ra ngoài để lên Nhà thờ, thì phải băng ngang qua sân bóng rổ ở giữa, phía trên đầu Nhà thờ.

Góc 2 cửa hông từ ngoài ở cùng giẫy với Nhà bếp của Hội trường vào Nhà thờ có tấm phông về Chúa Giêsu Thánh Thể

Ngay sau khi qua cửa thứ 2 vào trong nhà thờ, ở bên trái là Tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi năm 2022 còn là nơi đặt Nhà Tạm

Nhà tạm đã được đưa lên sát tường với Phòng áo ở chính giữa Cung thánh phía sau Bàn thờ

 

Bữa trưa

 

Tạ ơn LTXC đã bổ dưỡng cho chúng con cả hồn lẫn xác ở những ngày tĩnh tâm thanh thản thật là hữu ích và vô giá như thế này

 

Hội Thảo

Chạm vợ đụng chồng

(Tobia 2:1-14, 3:6)

 

Vì chỉ có hơn 10 tham dự viên nên cũng chỉ có một nhóm hội thảo riêng với nhau trước khi đúc kết chung

Hai vấn đề chính yếu cần phải giải quyết qua câu chuyện vợ chồng đụng chạm nhau trong đời sống hôn nhân như sau:

1- Anh chị nghĩ sao về thái độ đối xử với nhau trong trường hợp của hai vợ chồng Ông Bà Tobia trong đoạn Thánh Kinh được trích dẫn?

2- Nếu ở vào trường hợp như Ông Bà Tobia hay tương tự như thế anh chị đã hay sẽ tỏ ra thái độ hoặc phản ứng ra sao?

Không ngờ câu chuyện chạm vợ đụng chồng của OB Tobia đã gây sôi nổi suốt 45 phút giữa các luân lý gia và tâm lý gia hội thảo bấy giờ!

Trong số tham dự viên hôm ấy chỉ có một cặp vợ chồng đó là cặp TĐCTT Vinh Khai tương hợp với cặp vợ chồng OB Tobia

AC kể như đại diện nhóm hội thảo để đúc kết 2 vấn đề được gợi ý từ chung nhóm lẫn riêng bản thân của AC.

Bé tĩnh đã đúc kết tóm gọn như sau:

1- Trong đời sống hôn nhân nói riêng và ở tất cả mọi liên hệ xã hội khác nói chung đều bất khả tránh những trường hợp đụng chạm xảy ra bất ngờ;

2- Kinh nghiệm cho thấy để giải quyết tốt đẹp những trường hợp đụng chạm bất khả tránh ấy lại không phải ở phạm nhân cho bằng ở nạn nhân;

3- Bằng việc nạn nhân lấy lành thắng dữ, đưa cả má bên kia cho mà tát, một nhịn chín lành, hơn là càng làm gia tăng sự dữ cho đối phương, bù lại điều mình đã phải chịu bởi họ;

4- Đó là lý do Chúa dạy Kitô hữu chúng ta ở Bài Giảng Trên Núi là nạn nhân hãy tự động làm hòa với phạm nhân, chứ không phải là phạm nhân, tức nạn nhân hãy tự động tha cho họ là xong.

 

Xin theo dõi đúc kết đề tài hội thảo "chạm vợ đụng chồng" ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/UUkqnQEw8rI

 

Chuỗi Thương Xót

 

 

Thời sự 1 về LTXC

 Trật tự thế giới mới - Phá sản Hôn nhân Gia đình

Đề tài Thời sự 1 về LTXC liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình theo trật tự thế giới mới xin được tóm gọn các ý chính như sau:

 

1- Hai yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly để cấu tạo nên xã hội và lịch sử của loài người đó là yêu thương và sự sống;

2- Yêu thương và sự sống là hai yếu tố làm nên đời sống hôn nhân gia đình, hay nói ngược lại hôn nhân gia đình là trung tâm yêu thương và sự sống;

3- Tuy nhiên, hôn nhân gia đình của nhân loại càng văn minh về khoa học và kỹ thuật và văn hóa về nhân bản nhân quyền ngày nay khi kho tàng yêu thương và sự sống càng bị phá sản;

4- Cơ cấu yêu thương và sự sống được Thiên Chúa Hóa công vô cùng khôn ngoan thiết lập ngay từ ban đầu đang bị con người loại bỏ bằng những thứ ngẫu tượng duy nhân và vô luân của họ;

5- Trật tự thế giới mới do Tam Điểm, một thứ tôn giáo sùng bái tự nhiên, chủ trương chống phá tất cả những gì siêu nhiên, đức tin, ân sủng, luân lý, theo chiều hướng vô thần duy nhân bản của Satan;

6- Chẳng hạn như trường hợp điển hình, liên quan đến cả yếu tố yêu thương lẫn sự sống của hôn nhân gia đình, đã từng xẩy ra như ở đường link: Đôi đồng tính nam có con nhờ mẹ mang thai hộ

 

Xin theo dõi Thời sự 1 về LTXC "Trật tự thế giới mới - Phá sản Hôn nhân Gia đình" ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/UUkqnQEw8rI

 

 

Thời sự 2 về LTXC

 LTXC yêu cho tới cùng

 

Đề tài Thời sự 2 về LTXC liên quan đến chính LTXC đối với thế giới loại người thảm thương và đáng thương hơn bao giờ hết hiện nay xin được tóm gọn các ý chính như sau:

 

1- LTXC không loại trừ một ai, trái lại, còn yêu thương cho đến cùng (xem Gioan 13:1), không phải chỉ ở chỗ hiến mạng sống vì người mình yêu (xem Gioan 15:13) mà còn yêu cả con chiên lạc cuối cùng;

2- Thế giới loài người càng khốn cùng càng đáng thương, càng là cơ hội hiếm quí cho LTXC càng được hiển linh hơn: "Ở đâu tội lỗi gia tăng ở đó ân sủng càng tăng gấp bội" (Roma 5:20);

3- "Càng là đại tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót của Cha" (Thánh Faustina Nhật ký 723) - "Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất" (Thánh Faustina Nhật ký 1076);

4- LTXC, trước hết và trên hết là ở chỗ tha thứ cho tội nhân, như được tỏ hiện ở câu chuyện sau đây: Chứng tá của ông Sokreaksa Himm ở Campuchia, tha thứ cho Khmer Đỏ đã sát hại gia đình;

5- Chỉ có LTXC mới có thể biến dữ thành lành, mới có thể hoán cải tội nhân, cho dù có tội lỗi đến đâu chăng nữa, như câu chuyện sau đây: Cuộc hoán cải của một sát thủ ở Mexico

 

Xin theo dõi Thời sự 1 về LTXC yêu cho tới cùng ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/pbIpe0DmEDg

 

Thánh lễ chiều

 

 

 

Thứ Bảy 26/8/2023

Ngày Tĩnh Tâm thứ hai

 

Thánh lễ sáng

 

Tham dự viên Khóa LTXC XXXXXXI 2023 tham dự Thánh lễ thường lệ hàng tuần của riêng Cộng đoàn Việt Nam vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy

Cộng đoàn Phục Sinh ở Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester này có lễ ngày thường vào lúc 6 giờ chiều hàng ngày, trừ Thứ Tư trong tuần

Chiều hôm qua tham dự viên Khóa LTXC XXXXXXI 2023 kết thúc ngày tĩnh tâm thứ nhất với Thánh Lễ chung với cộng đoàn lúc 6 giờ chiều

Tòa Thánh Gia trong Nhà thờ, bên cánh phải của cung thánh - như tượng Thánh Gia cũng có ở ngoài trời và trong Hội trường

Tòa Mẹ Lavang, ở góc cửa từ Nhà thờ sang Hội trường sau khi băng qua sân bóng rổ ở giữa Nhà thờ và Hội trường

 

Điểm tâm nhẹ

 

Chỉ có những ngày tĩnh tâm mới có các bữa ăn, bao gồm cả bữa điểm tâm lẫn bữa trưa chung với nhau đầy tình nghĩa thân thương nhau...

 

Đề tài Vào Vườn Cây Dầu

 

Về đề tài thứ hai này, Phó tế Nguyễn Bình Yên nhấn mạnh đến 3 điểm then chốt là bị cám dỗ, nghịch đức ái và lòng tha thứ.

Hai nguyên tổ của loài người trong địa đường theo ý riêng nên Chúa Giêsu vào Vườn Cây Dầu để Xin Vâng bù lại cho con người.

Và ở trong Vườn Cây Dầu, Chúa Kitô đã khuyên các vị tông đồ thân tín nhất của Người tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi bị sa chước cám dỗ.

Cám dỗ lớn nhất và mạnh nhất của con người và nơi con người đó là làm theo ý riêng của mình, ngược lại với hai giới răn mến Chúa yêu người.

Vị Phó tế phân tích: Hôm qua đề tài Thày chia sẻ liên quan đến việc mình phạm đến tha nhân, hôm nay đề tài liên quan tới việc tha nhân phạm đến mình. 

Tha thứ không dễ, nhất là khi phạm nhân không chịu nhận lỗi và xin lỗi nạn nhân là bản thân chúng ta, một nạn nhân dễ tha cho phạm nhân nếu họ nhận lỗi và xin lỗi.

Bởi thế, thay vì tính sổ với phạm nhân thì nạn nhân chúng ta cứ tính sổ với LTXC, Đấng duy nhất có thể bù đắp lại tất cả những gì thiệt hại cho chúng ta.

Vì chỉ khi nào nạn nhân chúng ta cảm nghiệm được LTXC, Đấng đã tha cho chúng ta thế nào, chúng ta mới có thể tự nhiên dễ dàng tha cho nhau.

 

Xin theo dõi đề tài "Vào Vườn Cây Dầu" này ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/e74-31gn0FA

 

Giải lao

Một số tham dự viên lợi dụng 15 phút giải lao để vào bếp phụ giúp những gì có thể, ít là thăm hỏi nhau, phấn khích nhau và cảm ơn nhau.

 

Đề tài Đồng Hành lên Giêrusalem

 

Cha Quản nhiệm Trương Thịnh Đạt, CRM, trở lại với đề tài thứ 2 của ngài cũng là đề tài thứ 3 theo thứ tự trong 4 đề tài theo chương trình

Vị lịch trình mục vụ thường lệ và ngoại lệ của ngài, 2 đề tài của ngài mở đầu mỗi sáng tĩnh tâm đã được chuyển xuống sau 2 đề tài của Phó tế Nguyễn Bình Yên

Chúa Kitô đã hành trình lên Jerusalem là để hy sinh cho người yêu nhân loại của Người. 

Tình yêu là sức mạnh giúp chủ thể có thể vượt qua được tất cả mọi sự và đạt đến mục đích của mình.

Vị linh mục giảng huấn dẫn chứng bằng gương các thánh, như Cha thánh Pio Năm Dấu bị cấm mục vụ 10 năm nhưng ngài đã vâng phục!

Hay Thánh Bernadette là vị thủ khải của Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Lộ Đức cảm thấy mình chỉ là một cây chổi cho dù Lộ Đức đã trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng. 

Xin theo dõi lại bài giảng huấn đề tài "Đồng hành lên Giêrusalem" ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/Fp6pCPME8zw

 

Viếng Thánh Thể

 

 

Bữa Trưa

 

Em có thói quen, ở đâu cũng thế, như quí AC đã biết, mỗi bữa em ngồi một bàn để làm quen với quí AC tham dự viên và gắn bó hơn với quí AC TĐCTT

Em nói với quí AC TĐCTT và tham dự viên CĐ Phục Sinh GX Thánh Gia GP Rochester rằng mỗi năm em bay sang để được ăn 2 bữa với quí AC

Em thực sự cảm thấy vui mỗi khi được tái ngộ quí TĐCTT thân yêu của em ở các nơi khác nhau, nhất là thấy quí AC đoàn kết phục vụ.

Bởi thế em đã từng chia sẻ cảm nhận của em rằng: Nhóm TĐCTT là "phần tốt hơn" (Luca 10:42) LTXC dành cho em ở những ngày cùng tháng tận cuộc đời em.

Cám ơn Quí AC, nhờ Quí AC mà em, dù đã đến tuổi về hưu của các vị giám mục, còn được bay nhẩy khắp nơi, nên càng trẻ trung yêu đời hơn bao giờ hết.

 

Sinh Hoạt Giúp Vui

 

TĐCTT Thúy Nga đã đến với Nhóm TĐCTT GP Rochester từ năm 2014 và 2016, năm nay 2023 trở lại để thăm quí TĐCTT thân yêu ở đây

 

Nàng chẳng những hát giúp vui sau bữa trưa và trước hội thảo bài Thánh ca "Chính Chúa chọn con" mà còn tặng cho tham dự viên CD "Tình Chúa trong đời"

của nàng, như ở các nơi khác, một đĩa hát bao gồm 12 bài Thánh ca chọn lọc về LTXC, Đấng đã ban cho nàng cuộc đời 60 năm qua tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời.

Tuy CD không còn thông dụng bằng USB và Youtube nữa, nhưng vẫn hữu ích cho những ai và ở những chỗ chỉ cần dùng bộ phận vừa CD và DVD của hãng Sony trên đây.

 

Hội Thảo

"Phúc đức tại mẫu"

(2Macabê 7:1-42)

 

Hôm nay đông hơn hôm qua nên tham dự viên được chia ra làm 2 nhóm nhỏ và hội thảo riêng ở 2 nơi khác nhau

Chị Khai đại diện cho nhóm bao gồm một số vị cao niên tường trình đúc kết về cảm nhận của nhóm mình

Để cho khỏi lòng thòng không đủ giờ đúc kết và ngắn gọn vào chính vấn đề hơn,. em đã lập lại từng câu hỏi gợi ý để nhận được câu đáp

Chị Thúy Nga, cho dù chỉ là dự thính, nhưng vẫn được nhờ đại diện cho nhóm bao gồm các vị trung niên tường trình đúc kết về cảm nhận của nhóm mình

Hai vấn đề gọi ý để hội thảo đó là:

1- Người mẹ có 7 đứa con trai tử đạo cùng một ngày để đức lại cho con cái mình ở chỗ nào?

2- Quí AC có thực sự để đức lại cho con cái của mình không, ở chỗ nào, ra sao??

3- Con cái có mang lại phúc đức cho anh chị là bố mẹ hay chăng???

Phần đúc kết bổ túc của em như sau:

 

1- "Phúc đức tại mẫu" nơi trường hợp bà mẹ có 7 người con trai tử đạo cùng một ngày, đúng như quí AC đã đồng xác nhận, là ở đức tin của bà;

2- Thế nhưng, đức tin như phúc đức bà để lại cho con cái của bà là ở chỗ bà ý thức được con cái là của Chúa hơn là của bà và đền ơn bà thì sống cho Chúa;

3- Con cái cũng có thể mang lại phúc đức cho cha mẹ, như trường hợp cha mẹ ly dị mà con lại được ơn gọi làm linh mục, đúng như tục ngữ VN "con hơn cha nhà có phúc";

4- Thậm chí con cái hư thân mất nết cũng có thể mang lại phúc đức cho cha mẹ, ở chỗ làm cho cha mẹ tin tưởng vào Chúa hơn, bằng không cha mẹ có thể kiêu ngạo vì con hơn người;

5- Chính vì Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất tạo dựng nên con cái qua phương tiện cha mẹ mà Ngài sẽ có cách cứu những đứa con hư nhờ lòng tin của cha mẹ chúng;

6- Như thế phúc đức giữa cha mẹ và con cái có tính cách luân lưu recycle, từ cha mẹ sang con cái hay từ con cái sang cha mẹ rồi từ cha mẹ sang con cái lại!

 

Xin theo dõi phần đúc kết hội thảo "Phúc đức tại mẫu" ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

 

https://youtube.com/live/RKjX2ccufKg

 

 

 

 

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

Vì ở giờ Viếng Thánh Thể trước bữa trưa anh chị em đã lần Chuỗi Thương Xót nên 3 giờ chiều là Chuỗi Mân Côi trong ngày Thứ Bảy kính Đức Mẹ.

Chị Trần Hạnh, người chị em đã về VN truyền giáo 2018 với nhóm, tự nguyện host Chuỗi Kinh Mân Côi, thay cho vai trò tường trình đúc kết hội thảo trước đó.

 

 

Thời sự 3 về LTXC

Tông đồ Chúa Tình Thương

 

 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong bài giảng ngày Thứ Bảy 17/8/2002 khi cung hiến Đền thờ LTXC ở Krakow Balan, đã kêu gọi:

"Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương... Tôi trao phó sứ vụ này cho anh chị em..."

Và trong bài giảng hôm sau, Chúa Nhật 18/8/2002, Ngài còn nhắc lại rằng: "Anh chị em không thể nào lơ là với sứ vụ này".

 

 

Tại sao thế? Cũng trong bài giảng ngày 17/8/2002, Ngài đã cho biết như sau:

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao... Chỉ trong LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới được hạnh phúc".

Thế giới băng hoại chưa từng thấy ngày nay chẳng những không thể tự cứu mình mà còn sợ chính Đấng đến cứu mình nữa, nên càng "cần đến LTXC biết bao"

 

Bằng đức tin bù đắp của thành phần chứng nhân thương xót hay tông đồ thương xót hoặc thừa sai thương xót,

như một số trường hợp thực tế được các Phúc Âm thuật lại chúng ta đã quá quen biết:

như đức tin của viên đại đội Roma đã cứu thằng nhỏ Do Thái đầy tớ của ông khỏi bệnh;

 như đức tin của ông trưởng hội đường đã cứu con gái 12 tuổi của ông được hồi sinh;

 như đức tin của người đàn bà dân ngoại Canaan đã cứu con gái bị quí ám của bà;

 như đức tin của 4 người khênh người bất toại đến với Chúa Giêsu để bệnh nhân được Người chữa lành cho;

nhất là như đức tin của chị em Mattta và Maria đã cứu Lazarô của các chị được hồi sinh sau khi đã chết th1ui 4 ngày.

 

Đức tin bù đắp của thành phần thuộc Nhóm TĐCTT được xuất phát từ cảm nhận "động lòng thương" (Luca 10:33) như biểu hiệu nơi logo của nhóm,

và được thể hiện ở 3 hoạt động tông đồ chứng nhân thương xót chính yếu của Nhóm: cầu nguyện, mở các Khóa LTXC và bác ái cứu trợ cùng truyền giáo.

Xin theo dõi toàn bộ Thời Sự 3 về LTXC "Tông đồ Chúa Tình Thương" ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/9viej3uPcf0

 

Tâm sự kết khóa

 

Anh Nguyễn Thông, trưởng Nhóm TĐCTT ngay từ đầu, từ năm 2014, cùng với Chị Hoàng Nha vợ Anh, tận tình tận lực phục vụ Nhóm TĐCTT cho đến nay

Năm nào anh cũng một mình âm thầm sửa soạn hội trường và sắp xếp tất cả mọi sự, bao gồm cả máy móc kỹ thuật

Anh còn có máu văn nghệ bằng những bài thơ và bản nhạc do chính anh sáng tác để chia sẻ với tham dự viên khi có thể.

Trên đây là bộ máy phát thanh rất nhỏ gọn và đơn sơ mà âm thanh rất mạnh lại rõ ràng từng được anh sử dụng từ trước đến nay

Căn phòng trên đây ở sát với hội trường và sân bóng rổ, được giành cho Cộng đoàn Phục Sinh VN để các thứ đồ cho các buổi tổ chức trong năm

 

Chúa Nhật 27/8/2023

 

10 giờ sáng Chúa Nhật 27/8/2023, em đã hướng dẫn thêm có 3 chị tham dự viên về Nhóm TĐCTT trước khi 3 chị chính thức tuyên hứa gia nhập trong Lễ 11:30 am

Cộng đoàn Phục Sinh thuộc Giáo Xứ và Nhà Thờ Thánh Gia Giáo Phận Rochester là một cộng đoàn nhỏ bé, khoảng 3-4 trăm người

Phó tế TĐCTT Nguyễn Bình Yên giảng lễ Chúa Nhật XXI Thường niên Năm A

 

Nghi Thức Tuyên Hứa TĐCTT sau bài giảng

 

Anh Trưởng nhóm Nguyễn Thông lên giới thiệu và đọc tên 3 chị dự TĐCTT lên tuyên hứa

Cha chủ tế huấn dụ mấy lời trước khi các chị tuyên hứa

Năm nay chỉ có tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT thôi; năm 2022 còn có nghi thức tuyên hứa gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nữa.

Năm 2021 cũng có nghi thức tuyên hứa lần đầu tiên của Nhóm Giới trẻ của cộng đoàn được Cha tân quản nhiệm thành lập.

Thực tế cho thấy có thể nói Nhóm TĐCTT là hội đoàn chính của Cộng đoàn Phục Sinh, bao gồm đa số các chị trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nữa.

 

Ngày gây quĩ của Cộng đoàn và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng Lễ Thánh Quan Thày Monica 27/8 đúng ngày CN

 

Tiệc mừng ở Hội trường của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của Cộng đoàn

 

Trong khi đó, Giới trẻ cũng thi đấu Bóng vợt bên Sân Bóng rổ

 

 

Phụ Đề

 

Nhà AC TĐCTT Thông Nha, nơi hai vợ chồng em đã trọ năm 2014 và 2016, nơi chúng em ghé thăm đầu tiên năm 2023 này

Một chút vườn sau và hông nhà cũng dư cây nhà lá vườn để có những bữa ăn tuơi tốt cho sức khỏe toàn là những thứ organic nguyên tuyền

Ngôi nhà của AC TĐCTT Thái Thể, mua từ năm 2001, 3 phòng ngủ, với basement, vẫn tốt dù đã trên 100 năm, với giá mua chỉ có 27 ngàn MK

Dàn bầu bí bên trên và luống rau thơm bên dưới, những dấu hiệu bất khả chối cãi về một gia đình Việt Nam ở hải ngoại, dù bất cứ chỗ nào.

Bữa tối tình nghĩa TĐCTT đầu tiên được AC Thái Thể khoản đãi: Thứ Năm và cả bữa tối Thứ Sáu (24-25/8)

Củ Dong không ngờ hơn nửa đời người mới chợt thấy lại và thưởng thức hương vị quê hương ở hải ngoại

Bữa tối Thứ Bảy

Ngôi nhà của cặp trẻ TĐCTT Điền Phương, nơi em đã trọ 2 năm 2021 và 2022, nhà mới mua để làm tổ ấm hôn nhân gia đình

Nhà của cặp trẻ TĐCTT Điền Phương nổi bật với góc vườn hoa hướng dương tiêu biểu cho Thánh Mẫu Maria đầy ơn phúc luôn hướng về Chúa.

Bữa chiều tối Chúa Nhật 27/8/2023 - thanh đạm mà ngon no

Bữa trưa tại nhà AC TĐCTT Trưởng Nhóm Thông Nha trước khi tạm biệt ra phi trường

 

Những hình ảnh lưu niệm đặc biệt

Hội các Bà Mẹ Công Giáo, trong hình đa số 13/16 là các chị TĐCTT (vẫn chưa đầy đủ nhân số của hội này)

Nhóm TĐCTT (cho đến năm 2023 này là 51 phần tử), gồm cả các phần tử bên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Gia đình 6 TĐCTT AC Vinh và Khai bao gồm cả 3 người con gái và một con rể, tất cả là 6 người trong Nhóm TĐCTT

Từ trái sang phải: Chị Hoàng Mỹ Hạnh, ÔB Khai Vinh, Cha Đạt, Chị Hoàng Mỹ Phượng, Chị Hoàng Mỹ Khanh và phu quân Vũ Văn Loan

Bữa tối Chúa Nhật cả gia đình ăn mừng có thêm 2 người con gái gia nhập Nhóm TĐCTT: Chị Hoàng Mỹ Phượng và em Hoàng Mỹ Hạnh

 

 

Cha Quản nhiệm với 3 chị tân TĐCTT

 

 

Hai chị em tân TĐCTT họ Hoàng muốn lấy ảnh lưu niệm với bé tĩnh

 

 

Từ phải sang trái: AC Thông Nha, trưởng nhóm, và Chị TĐCTT Phạm Thị Hường, mẹ của 2 con TĐCTT Trần XuânTĐCTT Trần Thu Thủy

 

 

Gia đình 6 TĐCTT từ trái sang phải (không kể Cha và chúng em):

Nguyễn Phong (con rể), Trần Anh (vợ anh Phong), Bà Vóc/Động (mẹ), Trần Hạnh Trần Hồng; thiếu Chị Trần Hằng (vắng mặt bấy giờ)

 

 

Từ trái sang phải (không kể Cha và chúng em), gia đình 5 TĐCTT + như sau:

Chị Lê Thị Kính (mẹ của Phương vợ Điền), AC Thể Thái (bố mẹ Điền), Phương, Điền và con gái Hồng Ân, đứa con gái sắp sinh khi mẹ cháu tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

 

Chỉ có ở Cộng đoàn Phục Sinh Giáo xứ Thánh gia Giáo phận Rochester New York mới có các Gia Đình TĐCTT như thế này mà thôi.

 

 

Sau Thánh Lễ 9 giờ sáng Thứ Hai 28/8/2023 ở Nhà Thờ GX Thánh Gia trước khi chúng em từ giã Rochester về lại California.

Trước khi rời nhà AC Tjhông Nha sau bữa brunch tạ từ chúng em đã xin Cha Trương Thịnh Đạt ban phép lành lên đường cho chúng em.

Tuy nhiên, trên đường về chúng em bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật khi đang bay trên trời, và đã phải quay đầu lại JFK trước khi bay về California.

Sau đây là một số tin nhắn liên quan đến biến cố bất thường lần đầu tiên này:




From: Tinh Cao 909-974-95230
Date: Mon, Aug 28, 2023 at 6:43 PM giờ New York khi đang chờ board chuyến bay 355 JetBlue
To: Tổng Ban Phục Vụ 20 anh chị em

Quí AC trong tổng BPV TĐCTT rất thân mến của em, 

Chúng em đang chờ chuyến bay từ phi trường JFK NY sau khóa LTXC 61 ở cộng đoàn Phục sinh GX Thánh Gia GP Rochester NY. Chúng em sẽ hạ cánh ở Phi trường Ontario lúc 10:54 pm hôm nay Thứ Hai 28.8.2023.

Em chỉ xin nhắc và tha thiết kính mời quý AC và một số anh chị em TĐCTT, nhất là từ những địa phương ngoài nam CA cố gắng sắp xếp để về tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 15 năm Ơn Khởi Động 5-8.10.2023, chỉ còn hơn tuần nữa, thời gian mua vé máy bay cho kịp.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Faustina Quan Thày và Gioan Phaolô II Sáng lập, xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông, tông đồ và phục vụ của chúng ta nhé.

Trân trọng 

em tĩnh  

 

11:45 PM cùng ngày tin nhắn từ trên chuyến bay của JetBlue được sử dụng wifi free:

"Vì bị trục trặc kỹ thuật, sau khi bay được 1 tiếng rưỡi về California, máy bay đang quay đầu về lại JFK NY. Xin cầu cho chúng em".

 

11:59 PM

"And just landed in JFK at 11:59 pm"

"Chúng em vừa được thông báo sẽ từ JFK bay về CA vào lúc 2:50 am Thứ Ba 29.8.2023".

 

9:08 AM giờ California Thứ Ba 29/8/2023

"Tạ ơn LTXC. Chúng em đã về đến nhà bằng an lúc 6:30 sáng nay, từ chuyến bay JetBlue 3:10 am cất cánh ở JFK New York.
Cả chuyến đi lẫn chuyến về chúng em được ngủ trên mây trời đêm tối.
Sáng nay em đã đi lễ 7:30 am như thường lệ để tạ ơn LTXC đã ban cho Khóa LTXC 61 quá tốt đẹp và chuyến đi về bằng an.
Cảm ơn quý AC đã cầu nguyện".

 

Trong số 6 anh chị đã gửi tin nhắn cho em khi biết chúng em đang gặp trục trặc máy bay,

Anh Hà Đại Thắng đã gửi cho chúng em tấm hình dưới đây, lúc chúng em, đại diện cho 8 anh chị em trong phái đoàn Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sái Bác Ái 11-24/10/2022,

 đang được ban phép lành bởi Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH TĐCTT, cuối Thánh lễ Ngày 1/10/2022, kết thúc Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh.

 

Magnificat anima mea Dominum! - Linh hồn con ngợi khen Chúa!

 

Các đường links trực tuyến livestream của Khóa LTXC LXI 25-27/8/2023

4 Đề tài chính

Hành Trình Lên Núi: https://youtube.com/live/MrdOqnq6ojw

Thả Lưới Thời Gian: https://youtube.com/live/x4A_ooiTjGE

Đồng hành lên Giêrusalem: https://youtube.com/live/Fp6pCPME8zw

Vào Vườn Cây Dầu: https://youtube.com/live/e74-31gn0FA

 

3 Đề tài Thời sự về LTXC

Trật tự thế giới mới - Phá sản Hôn nhân Gia đình: https://youtube.com/live/UUkqnQEw8rI

 

LTXC yêu cho tới cùng: https://youtube.com/live/pbIpe0DmEDg

 

Tông đồ Chúa Tình Thương: https://youtube.com/live/9viej3uPcf0

 

2 Đề tài đúc kết Hội Thảo

Chạm vợ đụng chồng: https://youtube.com/live/UUkqnQEw8rI

 

Phúc đức tại mẫu: https://youtube.com/live/RKjX2ccufKg

 

 

Hướng về Khóa LTXC LXI 2023



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 2, 2023 at 11:00 AM
Subject: Tường Trình Khóa LTXC LXI 25-27/8/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gprochesterny@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa TĐCTT chúng ta nơi Khóa LTXC XXXXXXI 25-27/8/2023 cuối tuần vừa qua.

Chẳng những khí hậu mát mẻ dễ chịu mà tình nghĩa của anh chị em TĐCTT thật đậm đà gắn bó, 

đặc biệt là tinh thần phục vụ của một số quí anh chị TĐCTT địa phương lo ẩm thực ở Cộng đoàn Phục Sinh GX Thánh Gia GP Rochester;

LTXC muốn sử dụng những gì là nhỏ bé khiêm hạ để tỏ mình ra, nhờ đó LTXC càng hiển linh hơn.

 

Chúng con xin cám ơn Cha Quản nhiệm Trương Thịnh Đạt, CRM đã hết lòng với Khóa LTXC này, mà thậm chí còn đích thân kêu gọi giáo dân gia nhập Nhóm TĐCTT nữa;

Chúng con cũng xin cám Phó tế TĐCTT Nguyễn Bình Yên, đã giảng huấn cho chúng con 2 trong 4 đề tài chính với những cảm nghiệm thực tế của Thày.

Xin cám ơn quí AC TĐCTT và tham dự viên tham dự tĩnh tâm của Khóa LTXC 2023 này.

Xin cám ơn quí AC đã tận tâm và tận lực đóng góp công hay của hoặc cả hai cho việc phục vụ Khóa LTXC cuối tuần vừa qua.

Xin cám ơn 3 Chị tham dự viên đã tự nguyện dấn thân tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT ở Khóa LTXC XXXXXXI 2023 này.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh


Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và cảm mến nhau, chúng ta cùng nhau theo dõi bản tường trình ở đường link sau đây:

 

Khóa LTXC XXXXXXI 25-27/8/2023 ở Giáo Phận Rochester NY  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 18, 2023 at 5:54 PM
Subject: Khóa LTXC 2023 ở Rochester NY: Chuyến bay khứ hồi và Lời Tuyên Hứa vấn đáp
To: CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>
Cc: TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <Thongnha2015@gmail.com>, TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <thong.n1949@gmail.com>, <phuongdiennguyen@gmail.com>

Anh Đạt quí mến,

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội thuận lợi cho chúng ta để cùng nhau loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
Tạ ơn LTXC đã ban cho Cộng Đoàn Thánh Phêrô GP Rochester New York và Tổng Nhóm TĐCTT một Nhóm TĐCTT địa phương Rochester NY hùng hậu về cả tinh thần lẫn vật chất!

Hôm nay, còn đúng 1 tuần nữa là bắt đầu Khóa LTXC XXXXXXI 2023 ở Giáo xứ Thánh gia GP Rochester New York, như các năm trước: 2018-2019 và 2021-2022.
Năm nay nàng Thúy Nga nhà em cũng sang thăm lại quí AC TĐCTT Rochester NY, vì nàng cảm thấy nhung nhớ từ sau lần đầu 2014 và lần 2016, cả 2 lần đều ở Notre Dame Retreat House của các Cha DCCT.

Hành trình bay khứ hồi của chúng em sẽ diễn tiến như sau: 
Ngày tới Thứ Năm 24/8/2023: Chuyến bay 186 của Hãng JetBlue hạ cánh xuống Phi trường ROC lúc 12:01 pm
Ngày về Thứ Hai 28/8/2023: Chuyến bay 485 của Hãng JetBlue cất cánh từ Phi trường ROC lúc 12:40 pm 
Chúa Nhật có đi phục vụ ở House of Mercy thì chúng em xin tham gia như trước đây.

Ngoài ra, năm 2022 vừa rồi, vì thời giờ eo hẹp, bởi có nghi thức tuyên hứa của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nữa, anh đã gợi ý cho Nhóm TĐCTT tuyên hứa bằng cách vấn đáp cho nhanh gọn.
Nếu năm 2023 vẫn cần thì em xin gửi kèm theo đây bản Tuyên Hứa TĐCTT - Vấn Đáp nhé.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và mục vụ của vị mục tử trẻ trung sung sức sinh động như Cha Martino Maria Trương Thịnh Đạt, CRM.

em tâm phương cao tấn tĩnh 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 6, 2023 at 10:36 AM
Subject: TĐCTT Rochester NY - Khóa LTXC 2023
To: <tdctt-gprochesterny@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>, TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <Thongnha2015@gmail.com>

Quí AC TĐCTT GP Rochester NY rất thân thương của em,

Chương trình Tĩnh Tâm của Khóa LTXC 2023 của chúng ta đã được trình với Cha Quản Nhiệm và đã được ngài chuẩn nhận,
do đó hôm nay em xin phổ biến chung cho cả nhóm biết để quí AC chẳng những dành giờ tĩnh tâm mà còn kêu gọi thân nhân hay thân hữu tham dự,
cho dù quí thân nhân hay thân hữu của quí AC không thuộc về cộng đoàn của mình, mà là ở cộng đoàn gần cộng đoàn Rochester có thể đến tham dự.
Xin chúc quí AC Tam Nhật Thánh từ chiều Thứ Năm hôm nay được tràn đầy bình an và sự sống của Chúa Kitô Phục Sinh nhé.
Xin quí AC mở cái link này ra để theo dõi toàn bộ chương trình của Khóa LTXC 2023 ở cộng đoàn của quí AC:

Khóa LTXC 25-27/8/2023 ở Giáo Phận Rochester NY


em tĩnh