THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
TĐCTT NAM CALIFORNIA THAM DỰ CÁC CUỘC HỘI NGỘ
Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tháng 5/2024
Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/5/2024
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã hiện diện ở các sinh hoạt của Nhóm TĐCTT chúng ta,
như các buổi hội ngộ hàng tháng của chúng ta ở các nơi khác nhau.
Tháng 3/2024 này, các Nhóm TĐCTT đã hội ngộ với nhau là Nam California, San Jose Bắc California, Virginia và Houston TX;
còn nhóm Philadelphia không thể hội ngộ định kỳ như lòng mong ước.
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
Xin mời quí AC theo dõi một số hình ảnh lưu niệm dưới đây (bao gồm những hình ảnh của các nhóm như được liệt kê trên đây)
Tháng Ba 2024
Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/3
từng giây từng phút bị những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ..."
Chính Chúa Giêsu Hài Nhi được Mẹ ẵm trên tay bấy giờ khi Mẹ hiện ra với chị nữ tu Lucia ngày 10/12/1925 rằng:
"Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh
do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra".
Ở đây chúng ta không thấy cả Chúa lẫn Mẹ kêu
gọi đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Lý do là vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Maria, khi lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu tử giá,
bấy giờ Người không còn đau nữa, nhưng lòng Mẹ Maria đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa, và đau cái đau thay Chúa.
Thật vậy, "bởi tôi lộng ngôn và vô ơn" của Kitô hữu đối với Ơn Cứu Chuộc vô giá của Chúa Kitô Con Mẹ mà "TTVNNT Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh".
Mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng TĐCTT chúng ta, khi cử hành phụng vụ Chầu và Lễ liên quan đến Thánh Thể Chúa Kitô Con Mẹ là chúng ta thực sự đền tạ Đức Mẹ,
như thể chúng ta cùng nhau "rút những gai ấy ra", ở chỗ chúng ta rút những gai "lộng ngôn" phạm đến Con Mẹ khỏi TTVNNT Mẹ bằng Kinh Kính Mừng chúc tụng Mẹ,
và chúng ta rút những gai "vô ơn" đối với Ơn Cứu Độ vô cùng cao quý của Chúa khỏi TTVNNT Mẹ bằng Mầu Nhiệm Mân Côi được chúng ta suy gẫm khi lần chuỗi.
Lịch trình cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng ngày
mùng 2/3/2024 như sau:
1:45 pm - Qui tụ
2:00 pm - PVLC Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B và chia sẻ sinh hoạt nội bộ
3:00 pm - Chầu Thánh Thể và hòa giải
4:00 pm - Thánh lễ theo ngày Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay
5:00 pm - Hẹn tái ngộ Thứ Bảy đầu tháng 4 ngày 6 để Tĩnh tâm nội bộ dọn mừng Lễ LTXC CN 7/4
Lưu ý:
- Xin mặc đồng phục mầu tím trong Mùa Chay;
- Xin mang theo cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương;
- Xin quí trưởng tiểu nhóm nhắc nhở anh chị em trong tiểu nhóm và nếu cần giúp chuyên chở nhau nhé.
Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Công Maria lu6n ấp ủ TĐCTT nhỏ bé chúng ta trong LTXC vô biên.
em tĩnh
Tháng Hai 2024
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Hôm nay
là Ngày 30 Tết và Đêm Giao Thừa, theo văn hóa Việt Nam, là giây phút
linh thiêng nhất cho cả một năm, nên em gửi email này đến quí TĐCTT.
Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục trở thành Niềm Vui Emmanuel của tâm hồn nhỏ bé chúng ta và cho cuộc đời tông đồ chúng ta.
Chúng ta hiệp thông xin LTXC luôn hiện diện nơi lòng tin tưởng của chúng ta và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng ta.
Trong tâm tình của niềm vui thương xót, cùng nhau chúng ta bắt đầu tiến vào tân niên âm lịch 2024 qua những giây phút của Đêm Giao Thừa linh thiêng.
(Giây phút em gửi email chúc tân niên 2024 này đi là lúc đúng 12 giờ Đêm Giáo Thừa ở miền đông Hoa Kỳ - NY, VA, MD, PA... dù mới 9 giờ tối California)
Alleluia
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện trong các sinh hoạt TĐCTT chúng ta,
đặc biệt là trong
buổi Nhóm TĐCTT Nam California cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Mừng Tết ngày
3/2/2024 hôm qua.
Trước hết ở chỗ, LTXC đã ban cho chúng ta được một "ngày lành tháng tốt" không bị mưa gió lạnh lẽo,
như hôm trước hay hôm sau và suốt tuần sau, như thực sự đang xẩy ra ở toàn bang California, nhất là là San Jose.
Thật là năm 2023 cũng không ít TĐCTT vẫn qui tụ lại Mừng Tết bất chấp mưa gió lạnh lẽo ướt át với quốc phục áo dài truyền thống đàng hoàng.
Sau nữa ở chỗ, LTXC đã ban cho chúng ta những giây phút qui tụ lại với nhau và bên nhau một cách đông đảo, thân tình và hồn nhiên vui tươi,
đến độ anh chị em TĐCTT chúng ta không thể
không cảm thấy thấm thía niềm xác tín: "Đâu
có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời",
và "Anh
em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui" (Thánh
Vịnh 133:1)
Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen
em tĩnh
Trong tinh thần tri ân cảm tạ LTXC và quí mến yêu thương gắn bó với nhau,
xin mời quí AC theo dõi buổi TĐCTT Cử Hành Thứ Bảy Đầu Tháng Mừng Tết của chúng ta hôm qua ngày 3/2/2024 sau đây:
Thứ Bảy Đầu Tháng Mừng Tết ngày 3/2/2024
Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh của chúng con, đã luôn chăm sóc phần thiêng liêng cho chúng con nơi phụng vụ.
Và cám ơn quí AC đã đến tham dự đông đảo để cùng nhau tri ân cảm tạ LTXC cho năm 2023 và hiến dâng năm 2024 cùng nhóm TĐCTT cho LTXC.
Cảm động nhất là một số TĐCTT yếu bệnh hay khuyết tật, phải chống gậy hay ngồi xe lăn song vẫn cố tới tham dự:
Anh Trần Ngọc Bích, Chị Nguyễn Nguyệt và Trần Tuyết Hồng (chống gậy), Quí Chị Trần Thu Hà và Phạm Khánh Nancy (ngồi xe lăn)
Sau phần Mừng Tết về phần thiêng liêng với 1 giờ Chầu và 1 giờ Lễ trong nguyện đường từ 2-4 giờ chiều,
tiếp theo là phần Vui Tết 2 tiếng trong hội trường, bao gồm các tiết mục thứ tự sau đây:
1. Tâm sự tống cựu nghinh tân --> 2. Hát mừng --> 3. Chúc mừng --> 4. Quà mừng --> 5. Chụp mừng --> 6. Tiệc mừng
1. Tâm sự tống cựu 2023 nghinh tân 2024
Tống cựu 2023:
Tạ ơn LTXC về 2 biến cố qaun trọng trong năm 2023 đã diễn tiến tốt đẹp, đó là
Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời Riverside và Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân ở Hy Lạp 31/10-10/11
Nghinh tân 2024:
Xin LTXC chúc lành cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 18-31/5/2024,
một chuyến đi, qua các dấu chỉ thời đại, chứng thực từ LTXC, nên đang được LTXC chúc phúc qua quĩ truyền giáo càng trở nên dồi dào.
2. Hát mừng
Anh Nguyễn Chí Long, "one man ban" ngày xưa ở OC, từng chế lời hát tếu ngạo giang hồ, như bài Mùa Hoa Anh Đào, anh chế lời thành 4 mùa đào hoa...
Đây là một tiết mục hoàn toàn bất ngờ, mục hoạt khúc "Chúc Xuân",
được trình diễn bởi 3 cặp TĐCTT, từ trái sang phải: AC Liên Hoa, AC Thắng Trang và AC Thế Lan
Xin quí AC có thể theo dõi qua mấy video clips sau đây:
3. Chúc mừng
Trước hết em chuyển lời chúc xuân anh chị em TĐCTT của Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng,
ngài mới về từ Việt Nam hôm qua sau khi ăn tết với con cái dòng của ngài ở VN theo thông lệ hằng năm.
Như thông lệ hằng năm, Giáng Sinh thì chúng em được Quí AC TĐCTT chúc mừng và kèm theo quà tặng, nhưng từ năm 2024 không còn quà tặng nữa như chúng em yêu cầu;
còn Tết thì chúng em chúc Xuân quí AC, với lời chúc muôn thuở của chúng em là xin Chúa ban cho Quý Cha Linh Hướng và Quý TĐCTT được "hồn an, xác mạnh, đời vui, sống thánh và chết lành",
một lời cầu chúc trọn vẹn nhất, bao gồm tất cả mọi sự: hồn - xác, đời - sống cho tới khi chết, như trong lời cầu được biến thành lời ca ngay ngày Mừng Tết 3/2/2024 mà chưa kịp phổ nhạc:
Lạy Chúa, ngày đầu năm chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con đây.
Xin Chúa là bình an và hy vọng của chúng con, để chúng con luôn được hồn an, xác mạnh, đời vui, sống thánh và chết lành!
4. Quà mừng
Năm nào Mừng Tết anh chị em TĐCTT cũng có chút quà tặng quí Cha Linh Hướng ở OC trực tiếp chăm sóc phụng vụ cho nhóm,
đặc biệt là Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng, vị duy nhất có thể tham dự Mừng Tết với nhóm hằng năm.
Chị Trần Mỹ Dung, Thủ quỹ của BPV TĐCTT GP Orange và Tổng BPV TĐCTT, đại diện TĐCTT kính biếu Cha.
Theo thông lệ, chúng em cũng tặng quà cho từng anh chị TĐCTT tham dự 1 cuốn "Giòng Sông chảy Nước Ban Sự Sống" (Khải Huyền 22:1), nội dung về Mạc Khải Thần Linh và Đức Tin Cứu Rỗi,
cuốn sách em viết từ năm 1997 và đã tặng quí TĐCTT tham dự Ngày Chúa Nhật Lời Chúa 21/1/2024, và livestream gần 2 tiếng đồng hồ hôm ấy không ngờ đã được cả trăm người theo dõi.
Chính vì sự kiện livestream dài cả 2 tiếng đồng hồ hiếm khi được yêu thích lại được cả trăm người theo dõi như thế đã khiến tác phẩm "Giòng Sông chảy Nước Ban Sự Sống"
chia sẻ về 2 yếu tố bất khả thiếu làm nên Thánh Kinh là Mạc Khái Thần Linh và Đức Tin Cứu Rỗi, đã được trân trọng trao tặng từng Quí TĐCTT dịp Mừng Tết 2024 này.
5. Chụp mừng
Tấm ảnh này cho thấy số tham dự Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Mừng Tết của TĐCTT là 50 anh chị em, bao gồm cả người chụp cùng với 2 không ở lại tham dự là mẹ con chị Trần Xuân Hường.
Trước đại dịch covid-19, những lần anh chị em TĐCTT qui tụ lại đông nhất ở vào khoảng 70-80, nhưng sau đại dịch chỉ tối đa là 50-60, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần yêu thương và đoàn kết với nhau!
Đúng là chiếc áo dài truyền thống của Dân Việt làm gia tăng sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam dù ở bất cứ lứa tuổi nào,
và ngược lại, thân xác của người phụ nữ Việt Nam lại làm cho chiếc áo dài truyền thống càng duyên dáng hơn bao giờ hết.
Quảng Trường Thánh Phêrô hôm nay, 17/11/2021, không ngờ lại xuất hiện 5 cô khôn ngoan TĐCTT đã chẳng những mang theo đèn đồng phục mà còn mang theo cả dầu áo dài truyền thống Việt Nam nữa,
những chiếc áo dài Việt Nam tuyệt vời duyên dáng, biến các nàng gần bát tuần, hay mới quá lục tuần hoặc vừa qua ngũ tuần, và dù mới góa bụa v.v.
cũng trở thành những đứa con gái dễ thương của Mẹ Giáo Hội và Mẹ Việt Nam!
Áo dài truyền thống Việt Nam xuất hiện cả ở Cana Thánh Địa hôm 14/4/2019 qua phái đoàn 37 TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019)
Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam cũng xuất hiện ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ngày 17/5/2017
Áo dài truyền thống Việt Nam đã xuất hiện, có lẽ lần đầu tiên, ở trong khuôn viên Nhà Mẹ Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta Chúa Nhật Truyền Giáo 23/10/2022
2/3 chàng TĐCTT (2 bên) với bộ áo truyền thống kiểu Tầu và 1/3 chàng (chính giữa) mặc kiểu áo dài khăn đóng chính cống Việt Nam,
cùng với 2 vợ chồng AC Bùi Hiển và Bùi Vương Thảo từ Mississippi ghé tham dự Mừng Tết với Nhóm TĐCTT.
Chị Thảo là 1/32 anh chị trong phái đoàn Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11/2023 vừa qua, quen biết với một số Chị TĐCTT ở Houston và OC.
6. Tiệc mừng
Mỗi năm Nhóm TĐCTT Nam California nói chung và GP Orange nói riêng có tất cả là 4 bữa tiệc mừng:
1- Mừng Tết (Tháng 2); 2- Mừng Lễ LTXC (Tháng 4); 3- Mừng Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và GP II (Tháng 10) và 4- Mừng Giáng Sinh (Tháng 12)
Bữa tiệc mừng nào cũng theo chủ trương "thà một người chết thay cho nhiều người" (Gioan 11:50). Do đó, từ năm 2021,
Tiệc Mừng Tết: Vợ chồng chúng em; Tiệc Mừng Giáng Sinh: AC Thế Lan; Tiệc Mừng Lễ LTXC và Tiệc Mừng Nhị Vị Thánh LTXC thay đổi từng năm và từng lần
Ngoài chúng em và AC Thế Lan đảm nhận 1 bữa mừng nhất định hàng năm,
cón một số AC cũng đảm nhận nữa, như AC Hồng Phát bữa mừng Lễ LTXC 2022,
hay Chị Trần Kim Oanh bữa mừng Lễ LTXC Tháng 4/2023, và Lễ Mừng Nhị Vị Thánh LTXC Tháng 10/2023 + 2024
Ngoài ra, cho dù không đảm nhận một bữa mừng nào trong năm,
có những AC cũng tự nguyện đóng góp phụ vào bữa tiệc,
như góp phần ăn, hay góp tiền, hoặc chung nhau đảm nhận một bữa tiệc mừng,
như một số chị cho bữa mừng Nhị Vị Thánh LTXC Tháng 10/2022, hay
như Quí Chị Đinh Vân và Phạm Hương cho bữa mừng Lễ LTXC 4/2024 tới đây.
Tiền bạc vật chất không thể nào mua được đức ái yêu thương cao cả vô giá,
khi biết "sử dụng của phi nghĩa mà mua chuộc bạn bè" (Luca 16:9)
bằng việc phục vụ anh chị em mình để mang niềm vui đến cho anh chị em của mình
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT Nam California chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tết Nguyên Đán theo văn hóa Á Đông, trong đó có Việt Nam của chúng ta, năm 2024 này diễn ra vào Thứ Bảy mùng 10/2.
Tuy nhiên, Nhóm TĐCTT chúng ta cử hành Tết Nguyên Đán này vào Thứ Bảy ngày 3/2/2024 tại Saint Patrick, bao gồm các chi tiết sau đây:
Chương trình:
1:45 pm - Qui tụ
2:00 pm - Chầu Thánh Thể đền tạ
3:00 pm - Thánh lễ Tạ ơn Mừng Tân niên
3:45 pm - Sửa soạn hội trường
4:15 pm - Hội ngộ mừng xuân (hát mừng, chúc mừng, quà mừng v.v.)
5:00 pm - Tiệc mừng
5:45 pm - Thu dọn
6:00 pm - Hẹn tái ngộ Mừng Tân niên 2025 (29/1) Thứ Bảy mùng 1/2
Hành trang: Cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương
Trang sức: Y phục truyền thống tùy nghi
Tâm tình: Đền tạ, Cảm tạ và Nguyện cầu
Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen
em tĩnh
Mừng Xuân 2023 ở
Saint Patrick vào buổi tối mưa ướt
lạnh Thứ
Bảy 14/1
Thành phần nam nữ TĐCTT sinh năm 1948 - hưởng thọ 72 tuổi mà ai cũng còn sung sức như đang hưởng dương ở lứa tuổi xuân 27
Tháng Giêng 1/2024
Ngày Chúa Nhật Lời Chúa 21/1
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 23, 2024 at 5:59 AM
Subject: TĐCTT cử hành Ngày Chúa Nhật 21/1/2024: Mạc Khải Thần Linh - Những
Dấu Vết Lịch Sử
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>,
<tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>,
<tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT Nam California chúng ta một buổi Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 21.1.2024
chẳng những không bị mưa như dự báo thời tiết mà còn rất ư là hào hứng và bổ ích, đến độ:
1- Buổi cử hành này kéo dài kể như 2 tiếng đồng hồ liền, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, trái lại, còn hứng khởi lắng nghe;
2- Thậm chí chẳng có một tấm hình nào lưu niệm, dù trước, đang hay sau buổi cử hành này, mọi người đều quên hết mọi sự, ngoài Lời Chúa;
3- Quý anh chị tham dự đã tỏ ra rất ấn tượng và cảm thấy thấm thía: "Fascinatic", các chị còn đề nghị nên làm lại một lần nữa, kéo dài 3-4 tiếng mới đủ.
Cám ơn quí AC đã đến tham dự và bày tỏ cảm nhận về buổi cử hành buổi Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa chủ đề: "Mạc Khải Thần Linh - Những Dấu Vết Lịch Sử",
một mạc khải của vị Thiên Chúa là thần linh" (Jn 4:24), được tỏ hiện theo giòng lịch sử của loài người nói chung và của dân Do Thái nói riêng,
bao gồm cả thời gian (thời điểm) lẫn không gian (địa điểm), như được trình thuật trong toàn bộ Thánh Kinh bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Mạc Khải Thần Linh bởi thế không phải là một thứ truyện thần thoại, ở chỗ, cho dù tự bản chất mang tính chất siêu vượt trên tầm mức hiểu biết của loài người,
nhưng lại rất chân thật, vì Mạc Khải Thần Linh còn có tính chất lịch sử nữa, bao gồm 3 yếu tố lịch sử chính: Văn Bản Thánh Kinh, Thời Điểm Diễn Tiến và Địa Điểm Xẩy Ra.
Đó là lý do, nội dung của buổi cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa 21/1/2024 bao gồm 2 phần: 1- Lời Chúa và Thánh Kinh, và 2- Thời Điểm và Địa Điểm.
Buổi cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa được khai mạc bằng chính những Lời Chúa vang lên từ tâm hồn khao khát Lời Chúa của anh chị em TĐCTT tham dự.
Trước hết, ở phần Lời Chúa và Thánh Kinh, em đã chứng minh Mạc Khải Thần Linh chính là Lời Chúa, là "Lời đã hóa thành nhục thể" (Jn 1:14), là Lời Thiên Chúa nói (Heb 1:2),
và Thánh Kinh là Lời Chúa được Thánh Thần linh ứng viết ra (xem Hiến Chế Mạc Khải đoạn 9),
và sổ bộ Thánh Kinh toàn bộ Cựu Ước và Tân Ước được thẩm quyền vô ngộ của Giáo Hội công nhận là 72 cuốn: Cựu Ước 45 cuốn và Tân Ước 27 cuốn.
45 Cuốn Cựu Ước bao gồm 4 loại chính yếu khác nhau là 5 cuốn Ngũ Kinh + 16 cuốn Lịch sử + 17 cuốn Tiên Tri (của 17 vị tiên tri) + 7 cuốn Khôn Ngoan;
(Phong trào Thệ Phản Tin Lành không công nhật 7 cuốn Cựu Ước là 4 cuốn sử + 2 cuốn khôn ngoan + 1 tiên tri, bởi không hợp với niềm tin của họ)
27 Cuốn Tân Ước bao gồm cũng 4 loại chính yếu khác nhau là 4 Phúc Âm + 1 Lịch sử (Tông đồ Công vụ) + 21 Thư của Các Tông Đồ + 1 Khải Huyền (tiên tri)
Vì Thánh Kinh là Lời Chúa được linh ứng viết ra nên
cũng gọi là Mạc Khải Thánh Kinh,
bao gồm những mầu nhiệm và giáo
huấn siêu việt
mà nếu không
có ơn Chúa, không có Thánh Linh là vị Thần Chân Lý đã linh ứng viết Thánh
Kinh, người đọc Thánh Kinh sẽ chẳng những không thể nào hiểu được,
mà cũng chẳng thể nào thực hiện được như giáo huấn nạn nhân phải đi làm hòa với phạm nhân, hay làm đầu là làm đầy tớ hoặc yêu thương cả kẻ thù của mình!
Sau nữa, ở phần Thời Điểm và Địa Điểm của Mạc Khải Thần Linh, em đã căn cứ vào 2 tấm bản đồ chính:
1 tấm về tiến trình thời gian (timeline) của Mạc Khải Thần Linh và 1 tấm về các vị trí Mạc Khải Thần Linh,
nhưng khi trình bày, em đi từ Thời Điểm sang Địa Điểm, chẳng hạn về Thời Kỳ Ban Đầu, Thời Kỳ Các Tổ Phụ, Thời Kỳ Quan Án, Thời Kỳ Các Vua hay Thời Kỳ Lưu Đầy...
ở từng thời kỳ, em nhấn mạnh đến một số sự kiện chính yếu, rồi cho thấy từng sự kiện ấy đã diễn tiến ở địa điểm nào trên mặt đất, trong số 10 nước liên quan đến Mạc Khải Thần Linh.
Tấm bản đồ về vị trí hay địa điểm lịch sử của Mạc Khải Thần Linh này, bao gồm 10 nước, chính yếu ở Á Châu (Trung Đông), từ đông sang tây và từ bắc xuống nam thứ tự là
các quốc gia Iran, Armenia, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ (phần đất thuộc về Á Châu), Syria, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, Israel, và Ai Cập (nước duy nhất ở bắc Phi Châu).
Tấm bản đồ này đã được phóng to 100%, từ 18 x 24 inches thành 36 x 48 inches cho rõ hơn, nhưng không thể chụp mỏng từng phần cho to hơn nữa như bản đồ dưới đây.
Tấm bản đồ tiến trình / timeline theo giòng lịch sử của chung nhân loại và riêng dân Do Thái về Mạc Khải Thần Linh từng thời kỳ được phóng to hơn nữa cho dễ theo dõi
Phụ chú:
Sau khi đã bế mạc buổi cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa, và quí AC đang giải
lao em mới chợt nhớ tặng cho quí AC tham dự cuốn
"Giòng
Sông Chảy Nước ban Sự Sống",
em viết và xuất bản cuối năm 1997 về
Mạc Khải Thần Linh
("Giòng Sông Chảy Nước ban...") và Đức Tin
Cứu Độ ("Sự Sống"), hai yếu tố bất khả
thiếu làm nên Mạc Khải Thánh Kinh.
Một lần nữa, tạ ơn LTXC đã hiện diện giữa 17 anh chị em TĐCTT đã trực tiếp và trực tuyến tham dự buổi Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 21.1.2024:
4 LA: AC Hồng Phát và AC Thế Lan;
10 OC: Chị Mỹ Dung chủ nhà, bộ 3 TĐCTT Tammie Thủy, Lê Ghi cùng Tống Quang Minh, và Quý Chị Đinh Tuyết Mai, Đỗ Thoa, Hoàng Minh, Châu Ngọc Huệ, Chị Trần Tuyết Hống, và Trần Tú Anh Mary (qua livestream);
2 SB: Chúng em Tĩnh Nga;
1 SJ: Chị Trần Phan Hòa (qua livestream) và một số nào nữa âm thầm theo dõi trong lòng khao khát Lời Chúa.
Trong khi chờ đợi một buổi hào hứng chiêm ngắm "Mạc Khải Thần Linh: Những Dấu Vết Lịch Sử" như Chúa Nhật Lời Chúa 21.1.2024 theo lòng mong ước của nhiều anh chị em,
xin mời quí AC tạm thời theo dõi gần 2 tiếng buổi cử hành "Mạc Khải Thần Linh: Những Dấu Vết Lịch Sử" vừa rồi ở đường link trực tuyến sau đây:
https://youtube.com/live/
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta ngay từ đầu đã chú trọng tới hai điều chính yếu đối với Kitô hữu Công giáo:
trước hết là lòng tôn sùng Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, qua việc hằng ngày cầu cho Ngài vào giờ kinh chiều,
và cuối giờ kinh trưa và chiều, lắng nghe lời của Ngài qua Huấn từ Truyền Tin trưa Chúa Nhật và giáo lý mỗi Thứ Tư của Ngài;
sau nữa là Lời Chúa, bằng cách chia sẻ Phúc Âm vào đầu mỗi buổi Kinh chiều, và PVLC Chúa Nhật online vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần,
và khi bắt đầu có Ngày Lời Chúa TĐCTT đã tổ chức một buổi học hỏi đặc biệt về PVLC hôm 23/1/2020 ở nhà AC Duy Dung:
TĐCTT cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa
Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn
LTXC đã tạo cơ hội cho TĐCTT chúng ta hội ngộ nhau ở những sinh hoạt
thiêng liêng ngọc ngà,
chẳng những
giúp cho chúng ta nên thánh mỗi ngày một hơn, mà còn mang lại lợi ích
cho phần rỗi của các LH cần đến LTXC hơn nữa,
điển hình nhất là việc chúng ta cử hành mỗi Ngày Thứ Bảy, như ước muốn của Thánh Mẫu Fatima tỏ cho Chị Lucia ngày 10/12/1925:
Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng hiện ra với Lucia ở Pontevedra, Tây Ban Nha, để kêu gọi đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
bằng cách giữ những việc làm như Mẹ muốn trong 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liền:
Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng:
"Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh
do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra".
Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như sau:
"Hỡi con yếu dấu, con hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh
mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ.
Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử,
bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp,
xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ".
Bởi vậy, em xin tha thiết và trân trọng kính mời quí TĐCTT Nam CA thân yêu của em hãy cùng nhau cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng tiên khởi của năm 2024 ngày 6 nhé, như sau:
1:45 pm - Qui tụ
2:00 pm - Chia sẻ PVLC và thông báo sinh hoạt nội bộ
3:00 pm - Chầu Thánh Thể và đồng thời xưng tội cho những tâm hồn nào cần
4:00 pm - Thánh lễ Thứ Bảy kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
5:00 pm - Hẹn tái ngộ vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2 ngày mùng 3, cũng là Ngày TĐCTT Mừng Tân Xuân (Ngày Tết Mùng 1 vào ngày 10/2/2024).
Phân nhiệm:
Chuyển chở: Anh Hà Đại Thắng xin đưa đón Cha Nguyễn Đức Minh;
Thông tin nội bộ: Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng Ban Phục Vụ TĐCTT Nhóm TĐCTT GP Orange;
Chia sẻ PVLC: Chị Đinh Tuyết Mai;
Kinh nguyện: Chị Nguyễn Nancy;
Trang trí: Chị Nguyễn Nancy;
Phụng vụ: Anh Nguyễn Văn Thế;
Thánh ca: Chị Trần Mỹ Dung và Anh Nguyễn Chí Long.
Âm
thanh: Chị Trần Mỹ Dung
Hành trang:
Con tim: Đền tạ
Tâm tình: Hiệp thông, tin yêu và chuyển cầu
Tập sách: Chuỗi Ngọc Yêu Thương.
Đồng phục: Mầu Xanh Thánh Mẫu cũng là Mầu Tân Xuân Đầu Năm.
Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin
tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng
con,
như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
Tạ ơn LTXC. Sau mấy tháng yếu bệnh, Cha già cố Nguyễn Đức Minh đã trở lại với Nhóm TĐCTT vào Thứ Bảy đầu năm 2024
Tất cả là 30 anh chị em, bao gồm cả người chụp, và không tính 7 anh chị em bận phải về sớm