THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

 

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất 2024

 

 

Tin Nhắn ngày Thứ Ba mùng 7/5

Soeur Mỵ Chân quý mến,
Chắc Sơ đang rất bận sửa soạn pack hành lý cho chuyến về thăm lại vùng trời mà Sơ đã truyền giáo cả 10 năm trước đây.
Chiều tối hôm qua 6 chị em chúng em có nói chuyện với nhau về chuyến đi, qua điện thoại viễn liên.
Sơ ơi, chúng em có vài thắc mắc, hy vọng Sơ cho lời giải đáp.
1)  Xe của Cha đón phái đoàn 7 người chúng ta ở phi trường Addis Ababa hôm mình đến, chắc lớn đủ để chở 7 người và 14 kiện hàng/valise (trung bình mỗi người 2 cái); chưa kể trên 10 cái carry-on & túi xách tay. 

Xe Van 7/ 8 chỗ không đủ đâu ạ. Có chị muốn biết nếu xe lớn, chở được nhiều hành lý, thì cô ấy sẽ đóng thêm 1 kiện quần áo, thực phẩm khô, kẹo bánh v.v.. để chở dân làng.

2)  chương trình sinh hoạt trong thời gian ở đó, các Soeurs có định cho chúng em chia sẻ quà (như dụng cụ học sinh hay uniform); hay ra thăm nhà dân?
* Trong chương trình Sơ Chân gửi ra, chúng em thấy có một nơi của các Cha dòng Spiritan chăm sóc, là nhóm sẽ tặng quà,  hình như ở Yabello.
Em Thúy-Nga  

 

Hello các anh chi,
Chúng ta tổng cộng là 6 người kể cả em nữa phải không, em nghe anh Tinh nói như vậy
Con chương trình ở Mazoria thi sr. Rosy se dân chúng ta vào thăm nhà dân và các hoạt động sẽ có
Ở Yabello thì cha cũng sẽ cho chúng ta đi vào trong làng thăm viếng và phát qua.
Về xe co, xe van sẽ có du cho cho người và Vali, yên tâm. Khi tới đó chúng ta sẽ arrange lại những cái Vali, những cái không cần thì sẽ để lại AA
Moi người được gửi 2 hành lý tổng cộng 100lbs thì em nghĩ mình cứ gửi hết 100lbs, đừng có mua thêm hành lý thứ 3, rất là mặc Cách đây 10 năm, em có thêm cái Vali thứ 3, họ charged em 100 dollars.
Em se mang 1 Vali đã được 50lbs, và một cái thùng của em đã quá lo tới 56lbs, em phải rút ra để ở hand Vali, đó là em chưa có một chút gì cho mình. Hang Ethiopia của em nó không care mấy cái hand luggage nặng hay nhẹ, nên em sẽ xem chừng mà pack. Khi tro về Mỹ thì em chi mang về cái Vali to, và cái hand luggage thi em bo vo cái to. Ở ngoài em đeo cái back pack. Khi mình ở đó, moi khi đi đâu thì đeo cái back pack được rồi.
Không cần phải mang khăn tám, nhà dong cung cấp, em nghĩ chi nên mang 1 cái khăn mặt nho của mình để cần xài. Các chi nhớ mang theo mũ và kem chống năng vì trời năng 

Chúng con Cảm ơn Sơ đã trả lời cho chúng con biết mà sửa soạn cho thích hợp.
Về số người, 1 chị nữa ở Houston đã mua vé máy bay và đã hoàn tất thủ tục xin e-visa. Như thế là TĐCTT chúng con 5 nữ và 1 nam Sơ nhé.
Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Sơ.  

Tin Nhắn ngày Thứ Hai mùng 6/5


Good evening anh Tinh,
Em da nhận được 2 cái checks hôm nay rồi nhé. Trong trường hợp nếu em không cash được thì em phải trả về và chúng ta phải gửi qua nhà bank thôi. Em đã có gắng hết sức rồi
Hôm thứ Bẩy sr. Truyền đi cash cái check 2,000 thì họ chi cho moi lần rút ra có 500 thôi. Như vậy phải đi 4 lần mới rút được. Sr. Yên đã rút cho em được 3,000.

Bây giờ 2 cái check mới này em phải nho va người khác. Ở đây là tiểu bang nho nhất nước Mỹ nên mọi sự thật là poor.
Em cũng chi co gắng được bây nhiêu thôi, chưa kể nếu họ không co to 100 thì khó nữa.
Sr. Yên rút ra co 2000 là to 100, con 1000 là to 50. Em phải đổi cho người khác để lấy to 100. Rắc rồi lắm 



Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho chúng ta sống LTXC trong những hoàn cảnh khó khăn chỉ vì đức bác ái yêu thương.

Về thời gian thì vẫn còn kịp để rút ra từng lần với 5 ngàn MK mới này.
Còn nhân sự giúp rút tiền thì phải tin tưởng nhờ cậy.
Về vấn đề tờ dollar 100 Mk trở lên lại tuỳ nhà băng lúc rút tiền.
Tất cả chỉ cho lợi ích của dân nghèo ở các khu vực truyền giáo của thành phần thừa sai chúng ta.
 






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 4, 2024 at 9:13 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: Thêm đóng góp và Được phân tặng
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: vu leo <vleo8459@gmail.com>, Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

   

 

Thêm đóng góp

Tuy Quỹ Truyền Giáo 1023 của TĐCTT đã chấm dứt qua email ngày 8/4/2024: 

"TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: Xin chính thức kết thúc - Tường trình lần cuối cùng"

nhưng vẫn không ngăn cản được thêm một số đóng góp bất khả chống cưỡng nữa sau đây:

$0,500.00 - Cha Vũ Đình Huyến, CRM ngày 10/4, gửi 1 tấm check bao gồm quý AC TĐCTT và Cha (Chị Hảo, Bà Huấn, Anh Ngọc, Chị Hạnh, Cha Huyến mỗi người 100 MK)
$0,100.00 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ - Zelle từ Paris 24/4/2024
$0,100.00 - Anh Phạm Đức Long từ Paris, bạn của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ - Zelle từ Paris 24/4/2024
$0,700.00 - Tổng cộng 7 đóng góp trên đây
46,237.00 - Tổng quỹ được tường trình ngày 8/4/2024
46,937.00 - Tổng quĩ được tường trình hôm nay Thứ Bảy ngày 4/5/2024
Được phân Tặng 
$03,000.00 - Tặng cho khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở miền bắc Ethiopia, nơi bất an phái đoàn TĐCTT không thể đến viếng thăm;
$02,000.00 - Trang trải chi phí cho Sơ Mỵ Chân, FMM, vị nữ tu đã truyền giáo ở Ethiopia 11 năm, để Sơ mua vé máy bay và trả lệ phí visa v.v.
$03,000.00 - Để chỉnh trang lại 10 căn nhà, mỗi căn 300 MK, ở khu vực truyền giáo Mazoria;
$05,000.00 - Để làm quà giáo dục cho các em học sinh ở khu vực truyền giáo của Quý Sơ FMM: $2,000.00 school stationary + $3,000.00 school uniform;
$05,000.00 - Để làm quà truyền giáo cho 2 khu vực của quý Cha Spiritian, một ở Dadem $3,000.00 và 1 ở Yabello $2,000.00;
$20,000.00 - Để xây trường mẫu giáo ở khu vực truyền giáo của các Sơ FMM (số tiền sẽ gửi sau chuyến truyền giáo), còn các khoản tiền tặng trên đây đã gửi rồi.
$38,000.00 - Tổng quĩ phân tặng cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất (17-31/5/2024)
$08,937.00 - Số tiền tồn dư trong Quĩ Truyền giáo 2023 này sẽ được chuyển sang quĩ truyền giáo năm 2024 vào Tháng 10 tới đây 
                     để gửi tặng cho 1 khu vực truyền giáo khác nữa ở Phi Châu đang được Quý Cha Dòng Ngôi Lời phục vụ...

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

em tĩnh





Tin nhắn ngày Thứ Năm 2/5/2024



Khi viết check 3 ngàn MK nữa để gửi cho Sơ Mỵ Chân hôm nay, xin em viết:


Thứ nhất là 2 checks khác nhau, một check 3 ngàn và một check 2 ngàn MK như lần vừa rồi. Vì các Cha Spiritian có 2 khu vực truyền giáo khác nhau chúng ta sẽ được dẫn đến viếng thăm;

2. Bởi thế xin viết
ghi chú ở từng check đều là "For the poor",  nhưng xin thêm ở check 3 ngàn MK là "served by Spiritian in Dadem Ethiopia", và ở check 2 ngàn MK thì thay tên khu vực từ "Dadem" thành "Yabello" nhé.

3. Cả 2 checks đều viết payable to Franciscan Missionaries of Mary và gửi về:
Sr. Chan Nguyen, FMM
399 Fruit Hill Ave
North Providence, RI 02911.

Tạ ơn LTXC và cảm ơn em. 




Good morning Sơ Mỵ Chân,

Hôm nay chúng con sẽ gửi Sơ số tiền quà truyền giáo cho 2 khu vực truyền giáo của quý Cha dòng Spiritian.
Tuy nhiên chúng con gửi 5 ngàn MK thay vì 3 ngàn MK. Bởi quý Cha phục vụ truyền giáo ở 2 khu vực khác nhau.

Bởi thế khi viết check 3 ngàn MK nữa để gửi cho Sơ Mỵ Chân hôm nay, chúng con sẽ viết:

Thứ nhất là 2 checks khác nhau, một check 3 ngàn và một check 2 ngàn MK như lần vừa rồi cho Dòng của Sơ.
Vì các Cha Spiritian có 2 khu vực truyền giáo khác nhau chúng con sẽ được dẫn đến viếng thăm;

2. Chúng con sẽ ghi chú ở từng check đều là "For the poor", 
nhưng sẽ thêm ở check 3 ngàn MK là "served by Spiritian in Dadem Ethiopia",
và ở check 2 ngàn MK thì thay tên khu vực từ "Dadem" thành "Yabello" nhé.

3. Cả 2 checks đều viết payable to Franciscan Missionaries of Mary và gửi về:
Sr. Chan Nguyen, FMM
399 Fruit Hill Ave
North Providence, RI 02911.

Tạ ơn LTXC và cảm ơn 2 hội dòng truyền giáo đã cho nhóm TĐCTT của chúng con được tham gia một chút vào sứ vụ và công cuộc truyền giáo của chung Giáo Hội nơi từng hội dòng.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của những tâm hồn thừa sai thương xót ở tận cùng trái đất này. Amen.

con tĩnh


Cám ơn anh thật nhiều. Xin Chúa chúc lành cho các quý vị an nhân  

Như vậy là em carry tiền du tiêu chuẩn họ cho phép, không thể hơn  




Good evening anh Tinh


Em đã nhận được 2 cái checks rồi nhé. Ngày mai nho một soeur đi cash ra. Còn 2 cái kia thì tuần sau. Hy vọng mọi sự trôi chảy.

Em đã đóng đầy một Vali 50lbs, còn cái thùng thì quá can nặng 56lbs, bây giờ em phải rút ra bỏ vô trong cái hand luggage.
Đó là mình chưa có một chút đồ nào cả. Em còn phải mua thêm một chút xíu đồ cho sr. Thi nữa.
Nếu xong vụ tiền là em mừng lắm luôn đó. Em chỉ lo sợ vụ rút tiền ra và mang đi.


Ngày mai em sẽ gửi copy 2 cai checks cho sr. Rosy để soeur có thể viết cái nite cám ơn.

Cám ơn anh và nhóm nhé, các vị ân nhân 




Quý Chị rất thân thương của em,

Hôm nay travel nurse đã gọi lại cho em và hỏi han rất kỹ để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu về sức khỏe của em tại từng nơi trong những ngày ở Nam Ethiopia.

Trong 4 thứ chích ngừa, em không được recommended thứ nào, và chỉ cần mua 2 thứ thuốc là sốt rét và tiêu chảy theo toa bác sĩ mà thôi.

Tạ ơn LTXC. Goodnight quý Chị.  







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 1, 2024 at 8:48 PM
Subject: Chi Phí cho chuyến đi Phi Châu
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Quý Chị rất thân thương của em,

Sơ Mỵ Chân mới gửi email cho em về điều chúng ta xin Sơ cho biết 
về chi phí chúng ta cần phải trang trải cho việc ăn ở và di chuyển trong thời gian chúng ta ở Nam Ethiopia.

Kinh thua cac anh chi,
Em chi du doan thoi chu khong biet exactly tien chi tieu

1/ Khi chung ta den Addis Ababa (AA), chung ta ngu mot dem o chung vien AA va ngay hom
sau mot cha se cho chung ta di toi Mazoria khoang 4 or 5 tieng. Em nghi chung ta gui cho cha
200USD tien xe va xang nhot. Chung vien khong phai la hotel nen khong can chi tra nhu la
hotel dau. Neu muon thi chung ta gui lai 100USD cho cac cha ve cho ngu. Em co mang
chocolate va se tang cac thay va cha. (cho tien USD

2/ Khi toi nha dong o Mazoria, cung khong phai la hotel, nen khong can tinh toan tien chi phi
nhu hotel. Chung ta se o trong khuon vien nha dong luon ma. Em nghi minh nen mang bun,
mien, banh pho, mi, tom kho… de nau an chung voi cac chi em cho vui. O do co 3 soeur a.
Minh se mua thit ga, bo, sheep o do va lam nhung mon gi minh thich (khong co thit heo). Cong
doan nho va khong co nguoi nau an nen rat de chiu, khong bi rang buoc. Cac soeur thay phien
nhau nau, va em cung se tinh nguyen nau cho, o mien que vui lam, moi su organic. Em co mang
chocolate cho may soeur va cho hoc sinh kindergarten. Khi minh ra ve, co the tang lai may
soeur khoang 
200 or 300USD (cho tien USD)

3/ Tu Mazoria di toi Abaminch va ngu mot dem o dong Spiritan. Cho nay la ho co phong ngu
cho khach muon di toi day choi vi la vung bien, thi em khong biet cac cha charge bao nhieu,
nhung cung khong mac nhu o My dau, vi cuoc song o Ethiopia re hon ben My. Va xe di tu
Mazoria toi Abaminch thi sister Rosy se lo (minh tu tuc di xe bus), em da arrange roi. Em nghi
tien xe co la khoang 100USD. O day minh se gui cac cha tien local cho phong oc va an uong,
em nghi khoang 
200USD.

4/ Tu Abaminch di toi Yabello khoang 4 tieng, thi cac cha dong Spiritan co xe cho chung ta toi
mien truyen giao cua ho o tan ben trong goi la Dadem. O day luc truoc co cac soeur dong
Medical sisters o, roi left, xong roi dong khac o India qua, xong roi ho cung roi di. Cai nha de
khong, nen khach den thi ho cho o do. Em nghi o day cac cha se phat maize and bean cho ho
(tien ma cac anh chi tang). Tu Dadem (mien que), cac cha se cho chung ta den “thanh pho” goi
la Yabello, mot vung truyen giao khac cua ho. Roi tu Yabello, ho se cho chung ta den Hawasa la
cho sr. Thi o (khoang 3 or 4 tieng). Em nghi cac cha cho minh di nhieu, minh co the gui tien xe
khoang 400USD va tien an uong khoang 200USD. Em gui tang some chocolate.

5/ Tu Hawasa, minh o co mot dem voi Sr. Thi. O day co nha bep nau, neu muon minh co the di
ra ngoai an vi la thanh pho cung co kha nhieu nguoi ngoai quoc. Khi minh ve co the tang
100USD. Em co mang qua chocolate va rat nhieu qua cua chi sr. Thi gui (khoang xap xi mot
thung 50lbs do). O day la benh vien, chung ta co the ngu trong nhung phong meeting cua benh
vien


6/ Tu Hawasa chung ta di xe public express bus toi AA de di choi mua do luu niem truoc khi ve
lai USA. Tien ve xe khoang 100USD. Cong doan o day cung co 3 chi em, tu nau an lay. Khi
chung ta di choi o ngoai, chung ta co the an o ngoai, va ve nha (cong doan cac soeur) thi co gi
an do chung voi cac soeur. Chung ta ngu mot dem o day va ngay sau len duong ve lai USD. Em
nghi o day minh co the tang cac soeur 100 or 200 USD truoc khi ra ve.

Tat ca moi chi phi o day la em tinh cho mot nhom, chu khong phai cho mot nguoi dau nhe.

Neu co the duoc xin cac anh chi co the mang bun, mien, mi, banh pho, tom kho… hoac may gia
vi nau bun rieu, pho… de chung ta nau va con lai thi tang cho may soeur. Sr. Thi nho em xin
cac anh chi cho soeur mot it bun va mien. Chi cua Sr. Thi gui qua cho em nhieu banh pho, 3
chai tuong do loai lon, 1 chai tuong den lon, va rat nhieu Vitamin C, Calcium…. nang lam.
Em chi biet general vay thoi, em khong ro gia ca o Ethiopia ra sao. Tien dollar tang thi gia ca
cung tang.


Quý Chị thân mến,
Căn cứ vào ước tính của Sơ Mỵ Chân thì tổng số tiền chi phí cả nhóm chúng ta cần phải trang trải tối đa là 2 ngàn MK.
Vậy nếu chúng ta có 5 người thì mỗi người là 400 MK, nếu thêm người thì tiền chi phí cho mỗi người ít hơn v.v.
Chúng ta cứ mang theo 500 MK cho chắc ăn, bởi còn có thể mua quà tặng nữa.
Khi sang chúng ta mang theo một ít thực phẩm để làm bữa ăn nữa nhé như Sơ Mỵ Chân cho biết trên đây.

Chúng con cám ơn  Sơ Mỵ Chân.

em tĩnh

 

Tin nhắn ngày Thứ Tư 1/5/2024

 

Em sẽ gửi cái chi phí xe co, cho ăn ở cho các anh chị chiều nay

Nho anh gửi dùm cái check khác 3,000 cho dong Spiritan dùm em. Có một soeur mới co tên trong nhà bank sẽ giúp em withdraw.

Check cũng de là:
Franciscan Missionaries of Mary
Memo: for the poor.

Em chua nhân được 2 cái check kia. Khi nào nhận được em sẽ thông báo. Bây giờ thu từ từ phía west qua east lâu lắm, khoảng một/ hai tuần gì đó.
Chúc anh một ngày đây ơn Chúa 

 

Cảm ơn Sơ. Chúng con sẽ gửi check 3 ngàn MK ngày nhé.
Lần đầu chúng con gửi check 2 ngàn MK cho Sơ cũng không chậm lắm. Hy vọng lần này cũng tốt đẹp.
Tạ ơn LTXC.  

 

Quý Chị ơi,
Nếu chị nào muốn consult with a travel nurse thì phải làm ngay kẻo không kịp chích ngừa và thuốc uống.

Xin cho họ biết nơi mình đến là Southern Ethiopia và ở các locals là Mazoria, Abaminch và Hawasa nhé.

Sơ Mỵ Chân sẽ cho chúng ta biết về chi phí chiều nay.

Cũng chiều tối hôm nay chúng ta cũng biết có thêm 2 chị tham gia với phái đoàn chúng ta chăng, người chị em mới gọi cho em hôm qua... Tạ ơn LTXC.

 

 

Good evening anh Tinh
Em đã viết xong chi tiết vụ xe cộ, ăn ở và đã gửi cho anh qua email rồi nhé.

Về vụ cái check;

Em tưởng là lần thứ nhất anh đã gửi 2 checks, nhưng anh mới gửi có một check, như vậy thì anh gửi luôn cho em cái check 3,000 của kindergarten được không . Tổng cộng là 3 cái. Hai cái checks cho kindergarten (2,000 va 3,000) và một cái check khác cho "the poor" của các cha Spiritan. Em nho một soeur rút ra cho em. Như vậy tổng cộng là 8,000.

Sau khi nhận được checks, trước khi cash, em sẽ make photo va gửi qua cho sr. Rosy và cha dong Spiritan để họ viết giấy xác nhận

Cám ơn anh và nhóm nhé 

 

Sơ Mỵ Chân ơi.

Trước hết con cảm ơn Sơ đã tính toán phỏng chừng cho chúng con biết về chi phí ăn ở và di chuyển.  Chúng con sẽ liệu chia nhau trang trải.

Về vấn đề các checks,  con đã gửi 2 checks (3 + 2 ngàn MK) một lúc sáng sớm hôm Thứ Hai vừa rồi.

Con chỉ muốn nhắc lại cái check 2 ngàn MK đầu tiên để Sơ lấy vé máy bay và làm e-visa Sơ đã nhận được không lâu lắm thì lần này chắc cũng xuôi nhanh thôi.

Cảm ơn Sơ và Goodnight Sơ.

 

Xin quý Chị theo dõi email em vừa gửi về Tổng số tiền chi phí liên quan đến chuyện ăn ở cùng di chuyển trong thời gian chúng ta thăm viếng và tặng quà truyền giáo ở Nam Ethiopia sắp tới đây.

Goodnight Quý Chị.  

 

 

Tin nhắn ngày Thứ Hai 29/4/2024


Hello anh Tính,
1. Mình có buộc phải chích ngua không vậy?
2. Van đế đôi tiền để xài khi cần thì sao à . Tiền Euro or tiền ban xử.
Hoàng Thành


Không cần phải chích ngua đâu chị.
Và vẫn để tiền thì đến đó để đổi cho các sisters tiền địa phương, vì họ rất cần tiền dollar.
Em da liên lạc với sr. Rosy và bữa đầu soeur ấy sẽ chị trả và sau đó chung ta sẽ trả lại.


Vậy là tụi em mang dollars qua đó để đổi với các sr. Đúng không anh? 
Bích Phượng


Tin nhắn trả lời trên đây là của chính Sơ Mỵ Chân.

Vâng, chúng ta sẽ đổi tiền với chính các Sơ bên đó, vì dollars bên đó quý như vàng vậy.
Nếu chúng ta chuyển tiền qua nhà băng thì bên đó chỉ nhận được khoảng 60% là cùng.
Do đó chúng ta vừa gửi cho Sơ Mỵ Chân 2 checks để tặng cho 1 khu truyền giáo Dòng của Sơ, để Sơ rút tiền mặt ra mang sang Ethiopia.
Còn về chuyện chích ngừa, nếu ai  không an tâm và muốn chắc ăn hơn thì cứ việc phòng ngừa nhé.
em tĩnh  


Lẽ ra hôm nay Phượng đi đổi như hai chị em đã bàn tính tuần trước .. Như vậy chúng em khỏi phải đổi tiền ở bên này anh nhỉ qua bên đó đổi từ các sơ.
Em Hoà 


Vâng
chị Hòa, như Soeur MyChân cho biết bên đó đồng dollar Mỹ rất có giá trị, họ cần/thích lắm.  Chúng ta đem tiền đô sang đó rồi các Soeurs lỗ cho mình.

TN 



Lẽ ra hôm nay Phượng đi đổi như hai chị em đã bàn tính tuần trước .. Như vậy chúng em khỏi phải đổi tiền ở bên này anh nhỉ qua bên đó đổi từ các sơ.
Kỳ qua Ấn Độ mình ở Hotel, vậy mình ở nhà dòng như thế mình sẽ phải mang tiền theo để gởi tiền ăn và chỗ ở của mình ha chị. 
Cho em biết khoảng bao nhiêu để chuẩn bị để khỏi thiệt thòi Cho nhà dòng. Em biết hỏi như thế này cũng hơi khó khăn nhưng thực tế bắt buộc em phải hỏi.
Em Hoà


Vâng chắc chăn là mình sẽ tặng các Soeur/Cha/Dòng mà mình sẽ tro qua đêm chút ít, bên cạnh các chi phí ăn uống và di chuyển.
Mục này chắc phải nhờ đến kinh nghiệm của Sơ Chân thôi.

Sơ Chân ơi, lúc nào có thể được, xin Sơ nghiên cứu, tính toán rồi ước lượng cho chúng em biết mỗi người cần chuẩn bị mang theo bao nhiêu tiền cho các trang trải trên đây.
Em TN 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 28, 2024 at 10:59 AM
Subject: Fwd: information
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Em xin gửi quý Chị lịch trình chi tiết được Sơ Mỵ Chân gửi cho chúng ta qua em 
để chúng ta biết trước được rõ hơn đường đi nước bước của chúng ta trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 17-31/5/2024 chưa từng có của chúng ta.
Chúng con xin cám ơn Sơ Mỵ Chân.

em tĩnh

Chuong trinh di nhu the nay


May 19: arrive, o Addis Ababa (AA). Gia dinh cua Mark (nguoi lam o Toa Dai su My o Ethiopia) se don ruoc chung ta. 

              Hom do con cua anh ta se duoc lanh nhan bi tich Them Suc, anh ta se moi chung ta va se di tham AA mot chut xiu. 

              Toi chung ta ngu o chung vien cua Toa Giam Muc AA.

May 20: len duong den Mazoria, cach khoang 270km from AA, noi cac chi em FMM co project lam viec voi nguoi ngheo. 

             Mot cha se cho chung ta bang xe van. Sr. Rosie takes care. 

             Tai Mazoria,  Sr. Rosie Metla se dan chung ta xem cong viec.

May 26: chung ta len duong di den Abaminch, Sr. Rosie se lo vu xe bus cho chung ta. 

              Day la mot co so cua cac cha  dong Spiritian. 

              Ho co nha nghi mat va gan vung bien. Aba = so 40; Minch = lake. Abaminch nghia la 40 lakes o vung nay.

May 27: Dong Spiritan se cho chung ta di den vung Yabello, khoang 4 tieng lai xe. 

             Day la moi truong truyen giao khac cua cac cha dong Spiritian voi cac tribes khac. 

             Chung ta se ngu lai day 2 dem, cac cha se dan minh di sau vo trong vung truyen giao.

May 29: morning, chung ta se di den Hawasa noi Sr. Thi o, tham vieng co so truyen giao cua Sr. Thi. 

             Chung ta co the ngu lai mot dem o day

May 30: chung ta se di xe bus express de tro lai AA tu Hawasa. 

             O day chung ta se di tham AA va mua qua luu niem neu muon. 

             Chung ta ngu lai mot dem o nha cac soeur FMM. 

             Ngay 31 chung ta se len duong tro ve lai USA.


Xin cac anh chi chiu kho nam dat hoac share phong nhe, vi co nhieu cho se khong co du phong




Tin nhắn ngày Chúa Nhật 28/4


Hello anh Tĩnh va các anh chị. 
Các sisters sắp xếp cho chúng ta có đây du giường và phòng, không phải nằm đất, có thể phải share,
riêng anh Tĩnh không cần phải share. You are blessed among women


Cảm ơn
Sơ Mỵ Chân. Con có tật  gáy khi ngủ.
Con thường tìm chỗ kín ngủ để đỡ phiền người khác.
Con rất dễ ngủ, ai cũng biết.
Cảm ơn quý Sơ đã lo cho chúng con.  


Cảm ơn Sr.đã cho chúng con biết lộ trình hành trình Truyền Giáo của chúng ta sắp tới, thú thật con cũng lo lắm nhưng biết được chi tiết Sr Cho biết cũng an tâm ạ. Dạ share phòng cũng không sao ạ.
Con sợ nhất là bị muỗi đốt tự vì không biết đi đâu chỗ lạ muỗi cũng theo dù có xịt thuốc .
Chúc sơ và quý anh chị một buổi tối bình an .
Con Hòa 



Không sao đâu chị. Nhà của chúng em có cửa lưới nên không đến noi nào.  





Tin nhắn ngày Thứ Bảy 27.4


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với chúng ta trong Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia Phi Châu 2024.

Chuyến đi nào cũng thế, số tham dự viên phải được Người tuyển chọn, cho dù chúng ta có muốn đi cũng không được.

Thật vậy ngay từ ban đầu con số tham dự lên đến 10 người,
bao gồm cả quý Chị Trần Kim Oanh, Trần Xuân Hường, Tammie Thủy, Ngô Kim Cúc và Thúy Nga của em.
Nhưng trong thời gian qua con số 10 đã trở thành con số 5.

Riêng nàng Thúy Nga của em chân càng ngày càng yếu và đi chậm lại, gây ra bởi chứng Parkinson. Đêm thì bị chuột rút chân.
Trong chuyến đi thử 15 ngày vừa qua, 13-27.4.2024, ngồi trên xe thuê ngon lành và đến những thành phố HK thì còn tạm theo được,
chứ không thể tham gia chuyến đi Phi Châu ở những điều kiện và hoàn cảnh khổ cực thì không dám liều mình kẻo chứng càng tệ hơn,
không thể chăm sóc cho các cháu nhỏ và cho cả bố mẹ già yếu bệnh hoạn, đến độ người mẹ vừa vào ER từ hôm Thứ Năm và vẫn còn ở trong nhà thương tới nay.

Nhà em thành thật xin lỗi quý Chị không thể đồng hành trong chuyến đi ngàn năm một thuở theo lòng mong ước như các chuyến đi trước đây.
Nàng xin dâng hy sinh lực bất tòng tâm này để hiệp thông truyền giáo với chung phái đoàn TĐCTT.




Anh Tĩnh và các chị ơi hôm qua em mới đi chỗ public health Travel, họ nói chỗ này disease nhiều lắm nên nói em chích ngừa virus and bacteria ,
còn chích ngừa cho sốt rét phải tùy bác sĩ nhưng họ cho em thuốc viên để uống và thuốc trụ sinh để khỏi tiêu chảy.

Họ nói tối chỗ này mình phải mặc quần áo dài tay và dày thì an toàn hơn.
Nếu các anh chị muốn thì em xin chia sẻ tờ giấy hôm qua em đi cho mọi người . 


Cám ơn
Chị Hòa,
Vâng xin chị cứ gửi.
Em cũng sẽ hỏi travel nurse của em nữa. 






Còn yellow fever vaccine họ không dám chích cho em ,họ nói em về hỏi lại bác sĩ gia đình vì em trên 60 tuổi.

Hôm qua họ chích 2 vaccines:
Typhoid và Meningitis.
Và 2 thứ thuốc with prescription:
Azithromycin và Atovaquone

Và cần mang theo 4 thứ em sẽ gửi hình theo sau. 





Tin nhắn ngày Thứ Năm 25.4

Sơ Mỵ Chân ơi,
Hy vọng Sơ đã giải quyết xong chuyện trả tiền cho e-visa...

Sơ chắc cũng đã xong Lịch trình chi tiết hơn về chuyến đi của chúng ta...

Sơ cũng làm ơn cung cấp thêm cho chúng con những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cho nơi 3 ngàn MK và nơi 5 ngàn MK như ở Marioza, để chúng con gửi tiền trước cho 2 khu truyền giáo này nhé.

Chúng con xin cám ơn Sơ.  






From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Fri, Apr 26, 2024 at 6:18 PM
Subject: information
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Hi anh Tinh,
em gui anh information qua attachment
My Chan, fmm

Hi anh Tinh, hy vong anh van khoe va binh an. Em phai gui qua email vi no dai qua.

1/ Ve Visa, thi cuoi cung em quyet dinh la khi den tai san bay em se apply. Em khong co credit card ten em de apply tai USA

2/ Chuong trinh di nhu the nay

May 19: arrive, o Addis Ababa (AA). Gia dinh cua Mark (nguoi lam o Toa Dai su My o Ethiopia) se don ruoc chung ta. Hom do con cua anh ta se duoc lanh nhan bi tich Them Suc, anh ta se moi chung ta va se di tham AA mot chut xiu. Toi chung ta ngu o chung vien cua Toa Giam Muc AA.

May 20: len duong den Mazoria, cach khoang 270km from AA, noi cac chi em FMM co project lam viec voi nguoi ngheo. Mot cha se cho chung ta bang xe van. Sr. Rosie takes care. Tai Mazoria,  Sr. Rosie Metla se dan chung ta xem cong viec.

May 26: chung ta len duong di den Abaminch, Sr. Rosie se lo vu xe bus cho chung ta. Day la mot co so cua cac cha  dong Spiritian. Ho co nha nghi mat va gan vung bien. Aba = so 40; Minch = lake. Abaminch nghia la 40 lakes o vung nay.

May 27: Dong Spiritan se cho chung ta di den vung Yabello, khoang 4 tieng lai xe. Day la moi truong truyen giao khac cua cac cha dong Spiritian voi cac tribes khac. Chung ta se ngu lai day 2 dem, cac cha se dan minh di sau vo trong vung truyen giao.

May 29: morning, chung ta se di den Hawasa noi Sr. Thi o, tham vieng co so truyen giao cua Sr. Thi. Chung ta co the ngu lai mot dem o day

May 30: chung ta se di xe bus express de tro lai AA tu Hawasa. O day chung ta se di tham AA va mua qua luu niem neu muon. Chung ta ngu lai mot dem o nha cac soeur FMM. Ngay 31 chung ta se len duong tro ve lai USA.

Xin cac anh chi chiu kho nam dat hoac share phong nhe, vi co nhieu cho se khong co du phong

3/ Vu tien bac:

Em co hoi Sr. Yen co the giup duoc khong. Em khong co tai khoan nha bank va em khong the lam duoc chuyen nay. Sr. Yen chi dong y mot it tien thoi, vi neu rut tien qua nhieu thi nha bank ho cung nghi ngo. Cho nen em quyet dinh la:          

Xin anh Tinh ngay lap tuc nho chi quan ly viet du em 2 cai check, mot cai 2,000 USA va mot cai 3,000USD gui cho Franciscan Missionaries of Mary (o ben USA nhe); tong cong la 5,000USD. Mot cai voi memo la cho stationary cho kindergarten, cai kia la cho children uniform. Em se nho mot soeur khac withdraw cash cho em va em mang theo.

Address la:     

Sr. Chan Nguyuen

399 Fruit Hill Ave

North Providence, RI 02911 

Neu 5,000 nay xong xuoi ma soeur do co the giup duoc nua, thi em se xin viet them cai check 3,000USD cho moi truong truyen giao cua cac cha dong Spiritian. Con neu khong duoc thi chung ta danh phai gui qua nha bank cua cac cha vay, mac du cac cha muon nhan tien dollar. Em cung khong the nao lam duoc chuyen nay vi ngoai kha nang cua em. Em se xin Sr. bank account cua cac cha Spiritian.

Cam on cac anh chi. Em, My Chan, Fmm

 




Tin nhắn ngày Thứ Sáu 12.4

Anh chi và Phượng ơi sáng nay dì Cúc text cho em nói là sẽ không đi chung với mình nữa vì dì là trưởng của tiểu đội legio,
Di vắng mặt người phó cũng vắng mặt vì đi về Việt Nam cưới vợ cho con... nếu đi với mình vì sẽ mất 3 CN.
Vậy Phượng và chị không phải lo cho dì nữa.

Chiều hôm qua 4:45 em mới làm e-visa.
Sáng nay 06.45 em đã có approved rồi.
Bây chỉ có mua insurance thôi.  



Cảm ơn
Chị Hòa đã báo tin.
Tất cả mọi sự đã được quan phòng thần linh theo Thánh Ý Chúa.
Chúng ta luôn phải nhạy cảm nhận biết và mau chóng đáp ứng.
Chị được approved e-visa trong 1 thời gian phá kỷ lục, chỉ over night là xong. Chúc mừng chị nhé.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta.





Tin nhắn ngày Thứ Tư 10.4


Anh chị chúng em có câu hỏi, Phượng và em đang thắc mắc không biết nên mua bảo hiểm loại rẻ nhất hay cỡ bao nhiêu ?hoac quan trọng là những mục nào.
Lần trước anh bị té như vậy tiền nhà thương hoặc là tiền phí tổn gì đó qua sự kinh nghiệm của anh chúng em muốn biết .
Sự rủi ro xẩy ra không ai biết được, nhưng theo Ý anh kỳ này anh mua như thế nào ?

Cảm ơn anh chị  



Tạ ơn LTXC và cảm ơn Quý Chị đã tiếp tục tham gia Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Phi Châu 2024, sau Hành trình Truyền giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 2022.
Lần nào chúng em cũng mua bảo hiểm về medical thôi. Chúng em mua travel insurance qua hãng bảo hiểm của Chị Ngọc Huệ. Họ thanh toán nhanh chóng và thỏa đáng. Tốt lắm.
Em đề nghị mua travel insurance thôi. Trừ trường hợp có thân nhân đang trong tình trạng nguy tử hay nguy nan thì cần mua thứ bảo hiểm có thể hủy chuyến đi bất cứ lúc nào...
Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn là niềm vui thương xót của chúng ta. 



Tối nay, khoảng 8 giờ (sau dinner) em sẽ gọi chị  & Phượng, nói chuyện về vấn đề bảo hiểm này nhá.  Qua phone mình nói dễ và rõ hơn.

Thúy-Nga






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 8, 2024 at 5:50 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: Xin chính thức kết thúc - Tường trình lần cuối cùng
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Trước hết em xin chúc mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria được Truyền Tin Ngôi Lời Nhập Thể được Giáo Hội cử hành ở bậc lễ trọng (solemnity) hôm nay mùng 8/4/2024.

Sau nữa, xin tạ ơn LTXC, Đấng đã làm gia tăng Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta đến mức phá kỷ lục, 

không kể 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 (trên 60 ngàn MK với 20 anh chị em) và 2018 (trên 100 ngàn MK với 30 anh chị em),

những chuyến đi được anh chị em nồng nhiệt tham gia, và mỗi tham dự viên phải đóng 1 ngàn MK vào quĩ truyền giáo mới đủ điều kiện tham gia.


Sở dĩ Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT chúng ta gia tăng vượt trội hơn các năm trước là vì nó kéo dài, 

từ tháng 10/2023 tới nay 4/2024, hơn 6 tháng trời, một kéo dài do LTXC quan phòng thần linh, 

liên quan trực tiếp đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất của chúng ta ở Nam Ethiopia trong thời khoảng 17-31/5/2024.



Tổng Quĩ đã được tường trình ngày 03/03/24
tất cả là  $43,255.00
94 Bùi, Tuyết Mai Catherine WA 03/15/24 Zelle $300.00 $43,555.00
95 Kingston Technology US 04/02/24 Dir. Dep. $2,000.00 $45,555.00
96 Nguyễn, Thế Văn & Đỗ, Lan LA 04/06/24 Cash $200.00    $45,755.00 
97 Nguyễn, Bích-Thủy OC 04/06/24 Cash $100.00 $45,855.00
98 Nguyễn, Bích-Thảo OC 04/06/24 Cash $100.00 $45,955.00
99 Nguyễn, Thủy Thị OC 04/06/24 Cash $200.00 $46,155.00
100 Tạ, Tỵ Thị OC 04/06/24 Cash $80.00 $46,235.00


Quĩ Truyền Giáo 2022 cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ là 28 ngàn MK, và

quĩ Truyền Giáo 2023 cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia hơn 46 ngàn MK,

đều chứng tỏ là Nhóm TĐCTT, dù không tham gia nhiều như về VN, vẫn đóng góp mang tính cách phổ quát đại đồng đúng tính chất truyền giáo.

                                 

                                         

Xin cám ơn quý AC đã nối vòng tay lớn với những đóng góp mới nhất và cuối cùng này, cũng như quý AC từ đầu cho tới nay.

Đặc biệt là 2 chị thân hữu ngoài nhóm đã đóng góp với tư cách ẩn danh, một chị (cùng với chồng) đóng góp 3 ngàn MK và 1 chị đóng góp 11 ngàn MK.

Trong tổng số tiền đóng góp như được tường trình kết thúc lần cuối trên đây, chúng ta đã trích ra 8 ngàn MK:


$3,000.00 - Quà Truyền giáo Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, vị thừa sai ở Bắc Ethiopia, nơi vì bất an chúng ta không thể ghé thăm, số tiền khi quĩ mới có trên 10 ngàn MK - đã cấp chứng nhận thư;

$2,000.00 - Trả chi phí cho Sơ Mỵ Chân, FMM, vị đã truyền giáo ở Nam Ethiopia 11 năm và đã được phép bề trên dẫn phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo 2024 - như đã tường trình;

$3,000.00 - Quà Truyền giáo xây 10 ngôi nhà cho 10 gia đình nghèo nhất vùng Mazoria, khu vực truyền giáo của Dòng Sơ Mỵ Chân ở Nam Ethiopia - TĐCTT đã nhận được chứng thư sau đây:

 

 

 

From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Thu, Mar 7, 2024 at 12:10 PM
Subject: FMM Mazoria
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Dear Mr Tinh Cao
Please find the attached acknowledgement letter of receipt and check whether it is OK.  If you need a different format or wording, let me know.
Regards,
Sr Anna Kim, fmm

 

 

Tổng Quỹ Truyền Giáo 2023 có thể sẽ được giữ lại một ít cho Quỹ Truyền Giáo 2024 vào Tháng 10/2024 tới đây 

cho dự án giúp đào giếng và mua máy bơm nước rất tốn kém (vì phải đào giếng rất sâu mới có nước)

tại một khu vực truyền giáo của quí Cha Ngôi Lời ở Phi Châuđể đáp ứng nhu cầu nước rất cần thiết cho sự sống 

của những người anh chị em dân tộc Phi Châu nóng bức hằng ngày phải đi kín nước xa xôi vất vả cho mọi nhu cầu của gia đình vốn đông người.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh







Tin nhắn ngày Chúa Nhật 7/4/2024



Chị Kim Ngân ơi,

Hôm nay chúng em kiểm Trương mục Ngân hàng của the Viet Apostolate of Divine Mercy thì thấy có số tiền 2 ngàn MK matching như chúng ta mong đợi.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị cùng người em của chị.
Không biết họ có cần chứng nhận thư từ hiệp hội bất vụ lợi của chúng ta hay không, xin cho chúng em biết nhé.
Dầu sao chúng ta cũng phải viết thư chính thức cảm ơn họ. Nhưng xin cung cấp cho chúng em tên của company với người nào đại diện (full name and position).
 




Tin nhắn ngày Chúa Nhật 17/3/2024

Quý Chị rất thân thương của em,

Về tour 4 tiếng ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ vào chuyến trở về HK từ Ethiopia ngày 31.5, em mới xem kỹ lại vé máy bay thì thấy rằng chắc là không thể thực hiện ngoài ý muốn.

Lý do là vì chúng ta phải đợi ở Phi trường Istanbul 6 tiếng 45 phút, nhưng lại từ khi landing lúc 6:30 am, tức là vào lúc chưa có tour nào bắt đầu cho tới ít nhất 9 giờ sáng.

Như thế thì chúng ta đâu còn đủ giờ đi tour dù ngắn giờ. Ngoài ra khi trở lại Phi trường chúng ta lại mất giờ qua trạm kiểm soát an ninh mà kẹt giờ thì sẽ bị nhỡ máy bay.

Vậy thì đi tour để enjoy thắng cảnh mà tâm trạng hồi hộp thì mất hết ý nghĩa. Do đó em đề nghị không nên liều, nguy hiểm.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể vào đường link kết nối tiêu biểu dưới đây xem sao nhé.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjrgqKF_fuEAxUKMq0GHVWcAE8YABAAGgJwdg&ase=2&gclid=Cj0KCQjwqdqvBhCPARIsANrmZhOgSF90-ej-qF4DHBNQUNIyhkspq03SIyLCWqcFH9zEwrli7eqLbCsaAqGtEALw_wcB&sph&ohost=www.google.com&cid=CAESVOD2gm_j7zsFr9u4qW1NbrU8PudT13PPdt4snM1W2hp89YMcPjyKmjHzrJ5BCQzdMsUy7gMVgowKxEbv-83HfWUTyempP4ajKPBKnNQGQ-AQODYaGw&sig=AOD64_2XyedlxmzIxeJwIBTbbpECmNiAZQ&q&nis=4&adurl&ved=2ahUKEwjQz5uF_fuEAxUBJUQIHWKxAnMQ0Qx6BAgNEAE





Tin nhắn ngày Thứ Bảy 16/3/2024


Em xin cập nhật tình hình như sau:

1. Chị Trần Xuân Hường sau một thời gian dài cố gắng sắp xếp để có thể tham gia chuyến đi với chúng ta,
cuối cùng sáng nay chị đã ngậm ngùi thông báo vì hoàn cảnh gia đình chị đã không thể tham gia được nữa.


2. Trái lại Chị Ngô Cúc ở San Jose lại muốn tham gia và sẽ cấp tốc làm lại passport hết hạn vào tháng 9 tới để kịp xin visa nhập cảnh Ethiopia.
Nhưng chị sẽ được 2 chị Bích Phượng và Phan Hòa giúp mua vé máy bay ngay.


3. Chị Bích Phượng và Phan Hòa đã có vé máy bay. Nhưng chờ sau 2 đám tang liền liên quan đến Chị Bích Phượng rồi sẽ bắt đầu xin e-visa.

4. Chị Tammie Thủy và Chị Thúy Nga vẫn liên tục theo dõi giá vé máy bay của hãng Turkish đang cao để mua khi có thể rồi sau đó xin visa luôn.

5. Số tiền 3 ngàn MK chúng ta đã gửi sang cho Dòng của Sơ Mỵ Chân đã nhận được và chúng ta cũng đã nhận được chứng thực từ Dòng của Sơ ở đó.

Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý Chị. Xin LTXC là niềm vui phục sinh của những tâm hồn truyền giáo chúng ta nhé.

em tĩnh  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 7, 2024 at 1:43 PM
Subject: Re: FMM Mazoria
To: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Thanks Sr. Anna Kim, FMM,
Please modify the name of the authorized person in the letter.
Not my name but the name of president of the Board of Directors of the Viet Apostolate of Divine Mercy, 
the name appeared in the document of the bank we sent you regarding $3,000.00. 
Her name is Mrs. Thuy-Nga Cao-Bui, President of the Viet Apostolate of Divine Mercy. 
Sorry for confusion Sister.
Dominic Mary Tinh Cao



From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Wed, Mar 27, 2024 at 12:12 AM
Subject: Acknowledgement letter from FMM Sisters
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Dear Mr. Dominic Mary Tinh Cao
Greetings from Mazoria.
Please find the attached acknowledgement letter for the donation revised as advised.
We wish you a grace filled Holy week and Easter.
Regards,

Sr. Anna Kim, fmm

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 27, 2024 at 5:47 AM
Subject: Re: Acknowledgement letter from FMM Sisters
To: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Received with thanks Sr. Kim.
May the Mercy of God in his Son's Passion and Passover be with you and your FMM community in mission.
Dominic Mary tinh tan cao






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 6, 2024 at 11:05 AM
Subject: Re: Announcement
To: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Thanks be to God and to you Sister Heui.
Yes, we need an official letter of acknowledgement with letterhead and stamp.
May God's Mercy be your joy and service of mission to the least of our brothers and sisters in your present area.
Dominic Mary Tinh Cao.





From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Wed, Mar 6, 2024 at 12:57 AM
Subject: Re: Announcement
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Dear Mr Dominic Mary Tinh Cao
Greetings from Mazoria, Ethiopia
It is to inform you that the money, 3000 USD, that your organization sent has been transferred to our account, FMM Mazoria for the purpose of repair of 10 poor families in our area.
The amount is converted in local currency to 169,460.10 birr.  I have not obtained the credit advice yet but I will send it to you as soon as I receive it from the bank.

Let me know whether you need an official letter of acknowledgement with letterhead and stamp.

Regards,

Sr Anna Kim, fmm

 

From: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Date: Mon, Mar 4, 2024 at 11:24 PM
Subject: TRAVEL TO ETHIOPIA
To: Anh Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Marie Cao <marietn58@gmail.com>

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/ethiopia-travel-advisory.html



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 5, 2024 at 5:53 AM
Subject: Re: TRAVEL TO ETHIOPIA
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Cám ơn em đã watch out tình hình ở Ethiopia, nơi phái đoàn TĐCTT sẽ đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo.
Như bất cứ chuyến đi nào, theo khôn ngoan loài người, chúng ta đều nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định.
Chúng ta đã biết như thế nào rồi, như miền bắc liên quan đến Tigray của Cha Trịnh Kinh Luân chúng ta không đến.
Chúng ta đến vùng an toàn ở miền nam, nơi các sơ thấy nguy hiểm cũng chẳng dám tới và dẫn mình tới.

Bởi thế, nếu chúng ta tin rằng đây là chuyến đi theo đúng Thánh Ý Chúa thì cứ đi bởi Chúa ở cùng chúng ta.
Và khi đi rồi, như ở Calcutta 2022, hay ở Ý 2021, chúng ta mới lại càng thấy LTXC hiện diện và tỏ hiện nơi từng người chúng ta.
Nhờ đó chúng ta càng tin vào Ngài và mới xứng đáng trở thành chứng nhân của Ngài với danh xưng TĐCTT.

 

 

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Hai 4/3/2024

Từ em tĩnh

Good Morning Sơ Mỵ Chân và Quý Chị,

Em vừa mới gửi email cho Sơ Ann Kim để thông báo về 3 ngàn MK được nhóm TĐCTT chuyển ngân cho Dòng của Sơ ở Ethiopia.
Và em đã sớm nhận được hồi âm của Sơ.


Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta.  

Từ Sơ Mỵ Chân

Good morning anh Tinh và nhóm
Em đã nói chuyện với sr. Anna Kim hom qua. So nói là sẽ đi đến nhà bạn today, Monday, để check và sẽ báo cho anh rõ.

Sr.Anna không có tên trong bank book, chi có Sr. Rosy, sr. Thi và em (nếu họ không remove tên em sau khi em rời Ethiopia).
Sr. Thi thì đã moved qua công đoàn khác. Sr.Anna có thể check số tiền đã đến, nhưng không được rút tiền ra.

Em đang chờ sr. Anna trả lời
Em đã nhận được email anh mới gửi cho em và sẽ. Anna. Thank you

Em da booked the ticket đến Ethiopia rồi.
Em sẽ đáp xuống sân bay Addis Abba vào lúc 10pm ngày thứ 7.
Em sẽ ở lại sân bay  để chờ nhóm luôn.
Lấy hành lý thủ tục xong sớm nhất cũng là 10:30pm.


Bye nhé, em đang làm việc 




From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Mon, Mar 4, 2024 at 6:05 AM
Subject: Re: Announcement
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Dear Mr/Ms Dominic
Greetings from Mazoria, Ethiopia.
It is to acknowledge of receiving your email. 
I checked the bank statement of the account mentioned but in February there had no transfer of money. 
As soon as I get to know of the transfer, I will send a letter of acknowledgement of receipt.
Thank you for your support to our mission.
Regards,
Sr Anna Kim, fmm 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 4, 2024 at 5:45 AM
Subject: Announcement
To: <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

To Sr. Anna Kim, FMM,
Good morning Sister Kim from Southern California.
We hope Sister Rosy/Rosie told you about my group, The Viet Apostolate of Divine Mercy.
Thought Sister My Chan in U.S she gave us your email address and phone number
so that we can relate with you instead of her during her vacation until May.
That's why we would like to let you know that on Friday last week,
we already sent to FMM MAZORIA account $3,000.00 from our bank Wells Fargo (see the attachment below).
Please notify us when you receive it and if possible provide us with the acknowledgement letter regarding this amount,
so that our non-profit organization, the Viet Apostolate of Divine Mercy, will be able to verify with IRS, US's tax authority.
Thanks. May God Bless You and pray for us.
Best Regards,
Dominic Mary Tinh Tan Cao,
General Service Coordinator.






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 3, 2024 at 9:34 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023 - Truyện dài nhiều tập
To: Chị Bùi Vương Thảo <Maryvbui@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Catherine Bui <tmcbui@hotmail.com>, Rev. Joseph Vũ Toàn Khoa <josevu2002@yahoo.com>, Nguyễn Thị Liễu <evannguyen11406@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Vũ Toàn Khoa, CRM cùng quý AC già gân Florida, trong chuyến Hành hương Hy Lạp 11/2023 vừa qua, 
đã đóng góp 1,500 MK cho quỹ truyền giáo từ tháng 10/2023 với Nhóm TĐCTT, một quĩ truyền giáo không ngờ gây ra rất nhiều hậu chấn đóng góp cho tới nay,
để làm quà truyền giáo cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 15 ngày 17-31/5/2024 của nhóm TĐCTT. 
Cám ơn quý Chị Thân Hữu cũng đã đóng góp trước lần tường trình lần này một cách rất rộng lượng với số tiền không nhỏ nhưng thường xin ẩn danh. 
Cha và quý AC như thế đã tiếp tục chuyến Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân theo chân Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại, tuy nhiên, 
Cha và Quí AC lại đến những nơi chính Thánh Phaolo chưa đặt chân tới là Phi Châu, một nơi có thể nói là tận cùng trái đất về mọi phương diện vậy.  
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót và thừa sai của thánh phần môn đệ chứng nhân của Chúa Kitô chúng ta nhé.
em tĩnh


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 3, 2024 at 9:06 PM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023 - Truyện dài nhiều tập
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

Tạ ơn LTXC. Thật lạ lùng. Quĩ Truyền Giáo năm 2023 không ngờ, cho tới tận gần 5 tháng sau vẫn còn các hậu chấn bất ngờ.

Càng ngày càng gia tăng chưa từng thấy, cũng chỉ vì nó liên quan đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất là Miền Nam Ethiopia 5/2024 sắp tới.

Xin LTXC bù đắp lại cho những tấm lòng đóng góp được liệt kê dưới đây bằng cách "đã có lại càng tăng thêm cho dồi dào hơn nữa" (Mathêu 25:29) nhé:

 

  Tổng quĩ được tường trình             ngày 18/2     $38,670.00
84 AC Trần,Đạt&Phan,Hòa (TĐCTT SJ) 02/21/24 Zelle $600.00 $39,270.00
85 1 TĐCTT Ẩn Danh (HOU) 02/29/24 Zelle $505.00 $39,775.00
86 Chị Nguyễn, Nancy (TĐCTT OC) 03/02/24 Ck#1909 $300.00 $40,075.00
87 Anh Trần,Vinh(OC) em chị Mỹ Dung 03/02/24 Cash $300.00 $40,375.00
88 Chị Phan,BickieHoàng (TĐCTT OC) 03/02/24 Cash $300.00 $40,675.00
89 Chị Nguyễn, Mary (TĐCTT OC) 03/02/24 Cash $50.00 $40,725.00
90 Chị Hoàng,NancyNhàn (TĐCTT OC) 03/02/24 Ck# 161 $330.00 $41,055.00
91 AC Vũ,Lung&Đinh,Mai (TĐCTT OC) 03/03/24 Cash $500.00 $41,555.00
92 Chị Nguyễn, Ngát Thị (TĐCTT OC) 03/03/24 Cash $200.00 $41,755.00

93-Cha Khoa & 5 con chiên của Cha ở Florida hành hương 11/23 $1,500.00     $43,255.00

 

Vì thời gian lên đường còn cả gần 3 tháng nữa, do đó chúng em đã gửi 3 ngàn MK sang trước để làm 10 căn nhà cho 10 gia đình nghèo nhất ở khu vực truyền giáo của Quý Sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria (FMM).

Hy vọng khi phái đoàn TĐCTT sang thì đã thấy xong hay đang hoàn thành, nhờ đó sẽ chụp hình lưu niệm với những căn nhà quà tặng truyền giáo của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Chúa Nhật 3/3/2024

Sơ Mỵ Chân

Good morning anh Tinh,
Em cũng không biết là sr. Rosy về thăm nhà dịp này. Em nghĩ là cái tiền để xây 2 lớp học thì  đừng gửi vội, hãy chờ đó, có thể sau chuyến đi của chúng ta. Còn làm 10 nhà cho người nghèo thì các sơ đã có danh sách rồi, so chi cần liên lạc với họ trước đó vài ngày, và so mua ton và dinh, là họ bắt đầu làm. Còn cây gỗ để làm sườn nhà thì họ có trong vườn, nếu không đủ thì họ mua của hàng xóm. Khi chúng ta tới đó thì sẽ thấy họ làm nhà như thế nào. Việc làm nhà của họ thật đơn giản vì không dùng nguyên liệu cement, gạch và cat. Còn xây lớp học thì là một công trình to, cần nhiều thời gian suy tinh.
Anh và nhóm tính sao? 

Em tĩnh

Xin Chào bình minh Sơ Mỵ Chân.

Sơ ơi chúng con không biết Sơ Anna Kim có thẩm quyền như Sơ Rosy/Rosie trong Bank account chăng? Nếu không thì cũng chẳng biết trong account FMM MAZORIA của nhà dòng đã nhận được số tiền chúng con gửi chưa và có thẩm quyền để viết Chứng Thư cho nhóm TĐCTT của chúng con hay không? Bởi thế chắc là phải chờ tới khi Sơ Rosie/Rosy về.

Về 2 lớp học chúng con thật sự là không vội. Chúng con thấy quý Sơ cho biết nhu cầu truyền giáo liên quan đến giáo dục thì chúng con cố gắng đáp ứng sớm bao nhiêu có thể, và khi đã có sẵn thì tặng ngay để mà tiến hành sớm bao nhiêu có thể vậy thôi. Mọi sự đều đã được LTXC quan phòng sắp xếp vào đúng thời điểm của Ngài chứ không phải của chúng ta. Do đó chúng con đã chấp nhận Thánh Ý Chúa ngay khi được Ngài tỏ ra qua biến cố vacation bất ngờ của Sơ Rosy/Rosie.

Khi Sơ này về lại nhiệm sở truyền giáo của mình chúng con sẽ tiếp tục gửi thêm 20 ngàn MK nữa. Ngoài ra, cũng vào lúc ấy chúng con cũng gửi cho 2 nơi khác nữa được Sơ Mỵ Chân đề cập tới liên quan đến quà truyền giáo:
3 ngàn MK cho dân nghèo ở vùng Yabelo của Quý Cha Spiritans để mua bắp và đậu cho dân nghèo.
5 ngàn MK cho nhu cầu đồng phục và dụng cụ học hành của 600 em học sinh ở Mazoria và Shone.

Bấy giờ chúng con cũng cần các chi tiết về ngân hàng ở từng nơi, giống như những gì Sơ Rosie/Rosy đã cung cấp cho chúng con trước đây, để chúng con gửi trước về cho từng nơi, và để các vị thừa sai đang phục vụ ở đó mua sẵn các thứ chúng con đóng góp đáp ứng, để khi chúng con đến chúng con được cùng với các vị thừa sai ở đó trao tặng cho họ.

Khoảng vào giữa tháng 4 Sơ bắt đầu liên lạc với từng nơi để xin cho chúng con các chi tiết cần cho việc chuyển ngân sau. Hiện giờ chúng ta tạm dừng lại để chờ tới đầu tháng 5. Trong thời gian này 2 chị ở  San Jose sẽ hoàn tất thủ tục e-visa và 2 chị ở Nam California chờ book máy bay hãng Turkish. Hy vọng Sơ Mỵ Chân cũng xong cả visa lẫn book vé máy bay trong thời gian này, đồng thời cũng là thời gian Mùa Chay và bắt đầu sang Mùa Phục Sinh, một thời điểm chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô và với Chúa Kitô.

Kính chúc Sơ và Quý Chị TĐCTT tham gia chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia Phi Châu 2024 được tràn đầy Niềm Vui Thương Xót của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã sai chúng ta đi khắp các dân nước... cho tới khi Người lại đến trong vinh quang vào thời điểm cánh chung. Amen.

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Bảy 2/3/2024

Sơ Mỵ Chân

Hello anh Tinh và nhóm. Sr. Rosie đã bay về India thăm gdinh chiều nay và sẽ trở lại vào đầu tháng 5. Sr.

Rosie có cho chúng ta sr. Anna Kim's email address và phone number để chúng ta có thể liên lạc trong lúc sr. Rosie vắng nhà .

Đây là email. heesooanna@gmail.com Phone: +251 93 845 974. Thanh you.

Sr. Rosie cũng nói là viec xây cất 10 ngôi nhà cho người nghèo, thì so ấy sẽ cho tiến hành sau khi trở về Ethiopia đầu tháng 5.

Còn xây cất 2 lớp học thì cần có thêm thời gian để suy tính trước khi start. Do đó  có lẽ khi nhóm tới thì chưa start được xây cất 2 lớp học .

Vài hàng thăm mọi  người nhé. 

 

Em tĩnh

 

Chúng con Cảm ơn Sơ đã cập nhật hóa cho chúng con biết về tình hình Sơ Rosie/Rosy.

Chúng con đâu có biết vacation của Sơ Rosie kéo dài đến 7-8 tuần như vậy

nên chúng con mới nghĩ đến việc chuyển tiền sớm để bắt đầu công trình trong thời gian gần 3 Tháng nữa phái đoàn mới sang thêm 2 tuần nữa.

Tất cả mọi sự được Thiên Chúa quan phòng thần linh đều là best choice của những ai tin vào Ngài.

Xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời  vậy.  Amen.

Goodnight Sơ và quý Chị. 

 

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Sáu 1/3/2024

Sơ Mỵ Chân ơi, chúng con mới chuyển 3000 MK đợt đầu về cho Sơ Rosy Metla,
và sau khi nhận được hồi báo OK về số tiền đợt đầu cho 10 căn nhà này chúng con sẽ gửi tiếp đợt 2 cho 2 lớp học nhé.


Tuy nhiên chúng con cần email của Sơ Rosy để gửi biên nhận của Ngân hàng của nhóm TĐCTT chúng con cho Sơ ấy.
Và cũng qua email Sơ Rosy sẽ gửi cho chúng con Chứng Nhận thư về số tiền Sơ ấy đã nhận được từ nhóm TĐCTT chúng con.


Xin cám ơn Sơ nhiều. Goodnight Sơ.

con tĩnh  







Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Tư 28/2/2024

Từ em tĩnh

Tạ ơn LTXC.

Visa của Chị Hoàng Thành đã được cấp phát. Tạ ơn LTXC.  

Chị Vũ Mùi cũng vừa được cấp visa. Nhanh quá đi. Chỉ 1 ngày là có. Tuyệt vời.  

Vì chuyến về Mỹ từ Ethiopia phải đợi ở Phi trường Thổ Nhĩ kỳ 6 tiếng
nên chị Tammie Thủy ở OC có đề nghị chúng ta lợi dụng để làm một chuyến du lịch 4 tiếng
tham quan 1 số nơi đáng giá ở Istanbul với lệ phí cho tour nửa ngày là trên 200 MK. Em thấy cũng hay.

Nghĩa là chúng ta vừa đi truyền giáo vừa được du lịch vào chính thời gian chúng ta ngồi không trong Phi trường.
Em sẽ phổ biến sau những gì được Chị Tammie gửi cho em.

Hiện nay em cũng đang bận với chuyến Hành trình Hội Ngô Yêu Thương 13-27/4/2024 với anh em Thân Hữu Đồng Công.

Xin quý Chị chờ em nhé.  


Từ Sơ Mỵ Chân

Good afternoon anh Tinh và các anh chị trong nhóm Tổng đồ lòng Chúa thương xót.
Đây là information của nhà bank in Ethiopia

Dear chan this is  our bank account details that I am sending to you. Please let us know.
NAME OF THE BANK:- COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA
BANK ACCOUNT NAME:- FMM MAZORIA
BANK ACCOUNT NUMBER:- ...............
COUNTRY:- ETHIOPIA
SWIFT CODE: CBETETAA
BRANCH:- SHESHEMANE
Thank you so much dear sr.chan. 

Từ Chị Thúy Nga

Dear Soeur MyChân,

Ngân hàng cần:
Acct owner name (Sr đã cho) & acct owner address.

Cám ơn Soeur Chân  


Từ Sơ Mỵ Chân

Account owner address is :
PO Box 27, Hosanna, Ethiopia .
Chúng ta có thể lấy số phone cua Sr.Rosy  Metla nếu họ hỏi +251 91 174 5980.
Sr. Rosy cũng có tên trong bank book này.
Cái tên chính là FMM, short cut cua Franciscan Missionaries of Mary 




T
rao đổi Tin nhắn ngày Thứ Ba 27/2/2024


Từ Sơ Mỵ Chân

Hello anh Tinh và các chị em. Em đã nhận được cái check rồi. Cám ơn các anh chị nhé


Em check ve máy bay thì thấy là Ethiopian air line re hon Turkish nearly 300 dollars. Nếu mà em đi, thì nó khởi hành vào lúc 5:45am ngày thứ Sáu, May 17 (giờ New York) và đến Addis vào 7:30am giờ địa phương ngày thứ
7. Anh chị thấy như thế nào. Ethiopian starts đầu ngày, con Turkish starts cuối ngày
Nếu lấy Turkish thì sẽ đến cùng thời gian với các anh chị

Turkish: 1,824 USD
Ethiopian: 1,534 USD
Không hiểu noi, LosAngeles xa hơn mà lại rẻ hơn 


Từ em tĩnh:

Cảm ơn Sơ Mỵ Chân đã báo tin vui cho chúng con.
Vậy thì Sơ cứ book hãng Ethiopia và Sơ đến sớm đợi chúng con thôi.
Không cần Sơ phải đến cùng giờ với đa số chúng con mà mắc hơn.
Số tiền còn lại Sơ sử dụng tiếp vào chi phí hay quà tặng cho chuyến đi nhé.
Chúng con xin cám ơn Sơ nhiều lắm. Tạ ơn LTXC.  



Tạ ơn LTXC.
Hai chị Vũ Mùi và Hoàng Thành ở Houston TX đã tự hoàn thành thủ tục xin e-visa nhập cảnh Ethiopia hôm qua,
và chỉ còn chờ được approved trong vòng 3 ngày vào Thứ Sáu ngày 1.3.2024 như em tuần trước.   




Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Hai 26/2/2024


Từ em tĩnh:

Tạ ơn LTXC.

Hai chị Phan Hòa và Bích Phượng ở San Jose đã xong vé máy bay.

Không biết Chị Vũ Mùi và Hoàng Thành bên Houston TX đã xin visa qua agency chưa hay đã tự làm và đang chờ được cấp cho? 

Sơ Mỵ Chân đã cho biết Sơ đã xin các information cần thiết để chúng ta chuyển ngân làm 10 căn nhà và 2 lớp mẫu giáo.

Sơ đồng thời cũng cho biết rằng vì chúng ta đều đến Addis Ababa  vào gần nửa đêm Thứ Bảy ngày 18.5 hay sáng sớm Chúa Nhật ngày 19.5
nên chúng ta sẽ phải ở lại Addis Ababa này cả ngày Chúa Nhật để tham quan thủ đô Ethiopia này và trọ ở Chủng viện.
Hôm sau Thứ Hai vị linh mục có xe 15 chỗ mới rảnh hơn Chúa Nhật để chở chúng ta về địa điểm truyền giáo đầu tiên...





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 26, 2024 at 11:00 AM
Subject: Re: Turkish Airlines - Online Ticket - Information Message
To: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Cc: <marietn58@gmail.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Tạ ơn LTXC.

Cám ơn Quý Chị Phan Hòa và Bích Phượng đã mua xong vé máy bay đúng như dự tính.
Giá máy bay khứ hồi của 2 chị, ở loại flexible economy, giá hơi cao loại basic economy.
Hai chị ở Vũ Mùi và Hoàng Thành ở Houston TX, vì mua qua agency và lại phải đổi hãng bay, cũng gần 2 ngàn MK 1 vé.
Tuy nhiên, với tinh thần và giá trị truyền giáo liên quan đến lợi ích thiêng liêng của bản thân chúng ta cũng như lương dân,
một chút tốn kém về vật chất này, cùng với thời giờ bỏ ra lẫn sức lực tiêu hao, được LTXC biến thành Niềm Vui Thương Xót vô giá trong/cho chúng ta.
Hy vọng Sơ Mỵ Chân đã nhận được check 2 ngàn MK chúng ta gửi từ đầu tuần trước và đang mua vé máy bay.
Nguyện chúc Quý Chị một Mùa Chay tràn đầy Niềm Vui, An Bình và Quyền Lực Phục Sinh của Chúa Kitô Vượt Qua nhé.
em tĩnh

 

From: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Mon, Feb 26, 2024 at 6:04 AM
Subject: Fwd: Turkish Airlines - Online Ticket - Information Message
To: <marietn58@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Good morning anh chị, 
Phượng và em đã mua vé máy bay tối hôm 
kia. Em gửi cho anh chị xem chúng em đã 
mua tới nơi đúng không nhá.
Em
Hòa 
FLIGHT FROM TO DURATION
 TK290
Turkish Airlines
A350-900
Economy Class (T)
1:15 PM
Friday, May 17


San Francisco (United States)
San Francisco International Airport
12:15 PM
Saturday, May 18


Istanbul (Türkiye)
Istanbul Airport


13h
Layovers & Connecting Flights for Istanbul, Türkiye
Istanbul Airport
5h 55m
 TK676
Turkish Airlines
A321
Economy Class (T)
6:10 PM
Saturday, May 18


Istanbul (Türkiye)
Istanbul Airport
11:40 PM
Saturday, May 18


Addis Ababa (Ethiopia)
Bole International Airport


5h 30m

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Sáu 23/2/2024

Từ Chị Trần Phan Hòa:

Tối hôm qua em với Phượng cố gắng book vé nhưng có nhiều vấn đề phức tạp quá

thí dụ như phải trả tiền insurance, chỗ ngồi, nên chúng em còn đang do dự để hỏi anh chị hôm nay

cho chắc chắn trước khi book vé những gì cần và không cần tổng cộng tới khoảng hơn $,1700/1 vé .

Giờ em đi lễ chắc khoảng chúc chúng em gọi anh chị...không phải 1,200. 

Từ Chị Thúy Nga:

Soeur My Chân và quý chị rất thân mến,
Ai đang nóng lòng chờ đợi đi Ethiopia nào.

Có 2 điều em xin lưu ý quý chị nào chưa mua vé máy bay:

1) Giá vé có thể sai biệt tùy theo chẳng những hạng: economy hay business, mà economy có 2 loại (economy eco, economy flexible); trong mỗi class có các tiêu chuẩn khác nhau.
Giá vé trên cái chart anh Tĩnh gửi ra hôm trước em tìm là basic thôi.

2) một điều quan trọng nữa là cả 2 loại economy không include "seat selection"; nếu mình select seat thì bị charge thêm $58 cho dù là standard seats ($39 cho chuyến bay dài từ Mỹ sang Istanbul + $19 cho chuyến bay ngắn từ Istanbul về Addis Ababa); vòng về $58 nữa.

Chúng ta có thể mua vé mà không cần chọn seats, nhưng sẽ vẫn có seat sau khi mình check in trong vòng 24 tiếng trước giờ đi. Nếu lỡ chọn chỗ ngồi, bị charge thêm, mà nếu lỡ cancel chuyến bay, họ chỉ refund airticket không refund seats charge vì là additional service (I learn this lession hard).

Vì thế sau khi complete phần lý lịch cá nhân, đến phần seats selection thì click vào chỗ "continue without seat selection".

Không lạ gì tại sao còn gần 3 tháng nữa mà chuyến bay còn rất rất nhiều chỗ. 

Và không mua bảo hiểm qua hãng máy bay.  Nếu cần mình mua riêng sau

Từ em tĩnh:

Em đã chuyển email được approved visa cho quý Chị. Tạ ơn LTXC. 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 23, 2024 at 10:29 AM
Subject: Tạ Ơn LTXC - Em đã nhận được E-Visa nhập cảnh Ethiopia
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Quí Chị thừa sai Hành trình Truyền giáo tận cùng Trái đất 2024 rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC.
Đúng 3 ngày như ấn định, sáng hôm nay, Thứ Sáu 23/2/2024, em đã nhận được E-Visa em đã applied / xin từ hôm Thứ Ba 20/2/2024.
So với thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn Độ năm 2022, vừa bấp bênh, vừa mập mờ, vừa chẳng biết chính xác địa chỉ tòa lãnh sự, vừa không thể liên lạc...
nên chúng ta đã phải nhờ đến ABC Travels, nhưng evisa cho Ethiopia thì quà dễ dàng, bảo đảm và nhanh gọn, chưa kể rẻ tiền nếu tự làm lấy.
Hai vợ chồng chúng em đã phải làm sớm để còn rút kinh nghiệm mà giúp cho chị nào trong phái đoàn cần giúp.
Nhà em thì chuyên môn về book vé máy bay, đã book cho em rồi, và thấy được những chi tiết, như về chọn ghế và insurance, mà nếu không khéo vé máy bay sẽ tăng cao...
Hai chị Phan Hòa và Bích Phượng ở San Jose đã gặp trục trặc khi cố gắng book vé máy bay hôm qua từ hãng bay Turkish được nhà em phổ biến.
Hy vọng sau cuộc điện đàm sáng nay về vấn đề này, hai chị được an tâm book vé.

Còn vấn đề xin e-visa nhập cảnh Ethiopia, để cho dễ dàng và nhanh chóng, xin quý chị tự apply sẵn sàng những gì cần thiết ngay trước mặt:
1- Về vé máy bay cho mục 2 liên quan đến Arrival Information;
2- Về thẻ thông hành cho mục 4 liên quan đến Passport Information;
3- Về thẻ tín dụng cho thủ tục trả lệ phí sau khi submit/nộp mẫu đơn xin e-visa.
Chỗ nào bị trục trặc thì xin quí Chị mở lại email em gửi toàn bộ hình mẫu để quí Chị căn cứ vào đó mà làm.
Nếu xem hình mẫu mà vẫn bị trục trặc thì xin liên lạc với em 909-974-9520 nhé, điện thoại thì nhanh hơn và rõ hơn.
Chẳng hạn chi tiết về số điện thoại, xin điền liền tù tì số điện thoại của mình, với số 1 đầu tiên;
hay chi tiết về việc chọn ngày tháng, xin bấm vào dấu hiệu > cho tháng và >> cho năm chưa đến hoặc < cho tháng và << cho năm đã qua;
Về chi tiết ngày sinh, chỉ cần quí Chị sửa lại năm 2024 thành năm sinh của Quí Chị thì nhanh hơn là quí Chị phải bấm << tìm lại năm sinh của mình,
sau khi năm sinh của quý Chị hiện lên nhờ quý Chị sửa năm 2024 thành năm sinh của quý Chị thì sau đó qúy Chị bấm tìm tháng sinh và ngày sinh.
Sau đây là E-Visa em đã nhận được qua email từ thẩm quyền Ethiopia:

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Năm 22/2/2024

Từ Chị Trần Kim Oanh: Anh Tĩnh ơi , xin báo với anh tôi không tham dự chuyến đi Phi Châu được vì có việc đột xuất , tôi tiếc lắm hẹn vào một dịp khác mong thông cảm  

Từ em tĩnh: Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Chị Kim Oanh đã báo tin. Xin LTXC hoàn trọn tất cả những gì tốt nhất cho đời sống Thiêng Liêng của chúng ta nhé.  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 21, 2024 at 4:17 PM
Subject: Xin E-Visa Nhập Cảnh Ethiopia: Mẫu thức
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí Chị Thừa Sai Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Trước đây, em đã gửi quý Chị 3-4 emails khác nhau về vấn đề thủ tục xin e-visa vào Ethiopia.
Tuy nhiên, để cho dễ dàng và nhanh chóng hơn, em xin gửi lại cho quý Chị toàn bộ từ đầu đến cuối 
nhờ đó quý Chị dễ theo dõi hơn, từng step một, chỉ cần nhờ một điều 
là đừng lấy các chị tiết "Personal Information" và Passport Information" của em ở trong hình mẫu mà là của mỗi chị.
còn chi tiết về "Arrival Information" thì có thể khác nhau về chuyến bay từ Istanbul đến Ethiopia cũng như hãng bay.
Em xin gửi lại Quý Chị đường kết nối chính thức của Tòa Lãnh Sự Ethiopia, đừng lấy cái link của những agencies dưới nhãn "Sponsored".
Đường kết nối chính là https://www.evisa.gov.et/
Và thủ tục hoàn tất mẫu xin e-visa nhập cảnh Ethiopia theo thứ tự các hình mẫu dưới đây:

Tiến trình xin e-visa / Application Steps tất cả có 4 trang và mỗi trang về 1 lãnh vực khác nhau....

(CÁC HÌNH MẪU ĐÃ GỬI Ở CÁC EMAILS TRƯỚC ĐƯỢC TỔNG HỢP LẠI Ở EMAIL NÀY DƯỚI HÀNG ĐẦU TIÊN TRÊN ĐÂY)

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Tư 21/2/2024

Từ em tĩnh:  

Sơ Mỵ Chân kính,

Còn gần 3 tháng nữa chúng ta mới lên đường.

Bởi thế con xin Sơ liên lạc với quý Sơ phụ trách bên Ethiopia về 10 căn nhà 300 MK 1 căn và 2 lớp học mẫu giáo 10 ngàn MK 1 lớp, để chúng con gửi tiền cho quý Sơ để bắt đầu xây dựng là vừa.

Trước hết là vì nhu cầu của dân chúng cần đáp ứng sớm bao nhiêu có thể.

Sau nữa vì chúng con cũng muốn được tận mắt thấy những gì chúng con được hạnh phúc góp phần, dù lúc chúng con tới vẫn đang xây cất

nhưng chúng con vẫn có hình ảnh cụ thể để lưu niệm cho chung nhóm và riêng chuyến đi lịch sử duy nhất của chúng con ở Phi Châu.

Để chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng của nhóm TĐCTT chúng con từ hoa kỳ sang ngân hàng của quý Sơ bên Ethiopia chúng con cần 3 chi tiết bất khả thiếu sau đây:

1. Account ở nhà băng của quý Sơ;
2. Địa chỉ của chủ nhân Account này;
3. Swift code của nhà băng cho Account này.

Chúng con xin cám ơn Sơ nhiều. Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho chuyến đi của TĐCTT chúng con qua quỹ truyền giáo 2023 của nhóm không ngờ đã có thể đáp ứng được các nhu cầu truyền giáo được Sơ cho biết.  

 

Sơ Mỵ Chân

Cám ơn anh Tinh và các anh chị trong nhóm LCTX.

Để em liên lạc với Sr. Rosie về vụ nhà bank và sẽ gửi cho nhóm  

 

 

Chị Vũ Muì

Chào anh là em đây nghe nói anh đã làm xong evisa để đi Ethiopia và cũng đã được approved có khó lắm không em sẽ try 

vì abc travel agent khg cho em biết giá tiền có gì đặc biệt em phải lưu ý khí điện đơn khg 

 

em tĩnh:

Cảm ơn Chị Vũ Muì.

Hy vọng em sẽ nhận được e-visa trong Tuần này, vì em mới xin hôm qua. Theo ấn định thì chỉ 3 ngày là có.
Em vừa vào lại để kiểm status của e-visa em xin hôm qua thì thấy họ đang tiến hành việc chuẩn nhận.

Căn cứ vào những sắp xếp liên quan tới hình passport và ảnh passport họ cần và được em gửi cho họ.
Xin chị và quý Chị mở email em mới gửi sẽ thấy. Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý Chị.  

 

em tĩnh:

Quý Chị ơi, em vừa gửi thêm 1 email nữa để quý Chị nào muốn tự xin e-visa thì cứ theo từng hình mẫu mà làm.

Trong email mới gửi này em bao gồm toàn bộ hình mẫu để thứ tự dựa vào đó mà điền mẫu xin e-visa.
Tuy nhiên, nếu quý Chị vẫn bị trục trặc thì cứ gọi cho em hay gửi tin nhắn hoặc email cho em nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý Chị.  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 21, 2024 at 2:29 PM
Subject: Re: Xin Visa nhập cảnh Ethiopia
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quý Chị rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Hôm nay em vào lại đường kết nối xin e-visa để kiểm xem tình hình e-visa mình xin ra sao và tới đâu rồi,
thì thấy, mới nhận được mẫu xin e-visa của em hôm qua, hôm nay họ đã bắt đầu process tiến hành cứu xét rồi.
Bởi em thấy họ sắp xếp những chi tiết em cung cấp cho họ, 
nhất là hình passport của em và tấm ảnh để làm visa như em đã đính kèm (attached) cho họ, đã được họ cho vào vị trí của từng thứ, như sau:


Như thế thì, như ấn định, trong vòng 3 ngày, nghĩa là cuối tuần này, em sẽ nhận được e-visa được Tòa Lãnh Sự Ethiopia cấp. 
Tạ ơn LTXC. Em cố gắng thử tất cả mọi sự về thủ tục xin e-visa nhập cảnh Ethiopia để có thể giúp cho những ai cần.
Do đó em đã phải post lên email từng chặng xin e-visa kèm theo các hình mẫu cần thiết cùng với những lời hướng dẫn nữa.
Tuy nhiên, quý chị cứ cho em biết khi bị trục trặc để thủ tục xin e-visa được hoàn trọn cách dễ dàng và nhanh chóng nhé.

em tĩnh







Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Hai 19/2/2024

Tạ ơn LTXC.

Trước hết xin welcome
Chị Phạm Ngọc Anh vừa ngỏ ý muốn tham gia chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024 với chúng ta.

Thế là phái đoàn nội bộ TĐCTT chúng ta 10 người, hơn năm 2022 ở Calcutta 2 người, và trong số 10 người 2024 này có 6 đã tham gia chuyến 2022.

Cách đây 10 ngày có 1 chị ngoài nhóm ở Seattle WA cũng muốn tham gia nhưng em đã từ chối, để chỗ cho TĐCTT thôi,
vì đây là một chuyến đi lịch sử cần được chính những tâm hồn mang danh TĐCTT hoan hưởng cảm nghiệm.

Đồng thời em cũng cập nhật tình hình về chuyến đi liên quan tới quý Chị tham gia như sau:

1.
Hai chị Hoàng Thành Vũ Mùi đã mua vé máy bay qua ABC Travels từ ngày 14.2.2024 tuần trước rồi.

2.
Chị Trần Phan Hòa ở San Jose đã nhận được thẻ thông hành làm lại. Còn Chị Nguyễn Bích Phượng đã làm lại thẻ thông hành cấp tốc chắc cũng sắp nhận được.
    Nhưng vẫn không ngăn trở gì trong việc mua vé máy bay kẻo hết chỗ và lên giá, nhưng xin e-visa thì phải chờ thẻ thông hành mới.

3. Em đã điền xong mẫu xin e-visa và đã gửi email cho chung phái đoàn để làm mẫu cho quý Chị tự làm hay nhờ thân nhân làm vì quá dễ lại có sẵn mẫu của em nữa.

Xin quý Chị sử dụng đường link kết nối chính của Tòa lãnh sự Ethiopia sau đây: https://www.evisa.gov.et/

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của từng tâm hồn thiết tha với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội chúng ta
cho việc thánh hóa chính bản thân chúng ta và phần rỗi của anh chị em lương dân của chúng ta nhé.  

em tĩnh



Em sorry AC các con nó không cho mẹ đi vì em phải điều trị mắt.
Xin lỗi thông cảm cho em nha !
Chúc chuyến thăm Phi Châu tốt đẹp đông đầy yêu thương tình Chúa, tình người. 
Ngọc Anh


Tạ ơn LTXC. Chị vẫn được công trước mặt Chúa bởi chính ước muốn thật sự của chị. Xin dâng hy sinh cầu nguyện cho chuyến đi.
Chị Bích Phượng ở San Jose cũng được con cái can gián nhưng quyết định là ở mình chứ không phải vì con cái không cho đi.
Tuy nguyên tắc tự chọn và quyết định là như thế, là do bản thân mình hơn là ai khác, nhưng mỗi người một hoàn cảnh và có cách thức giải quyết khác nhau. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho nhau sống trọn ý Chúa.
Goodnight Quí Chị.  
em tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 18, 2024 at 8:53 PM
Subject: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình tiếp tục và phái đoàn tham gia
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Tạ ơn LTXC đã càng ngày càng hóa bánh ra nhiều Quĩ Truyền Giáo 2023 cho Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024.
Đến độ, tổng quĩ truyền giáo sau khi kết thúc ngày 9/10/2023 là $12,970.00 giờ đây đã tăng lên gần 3 lần.
Hơn tổng quĩ truyền giáo 2022 ở Calcutta Ấn Độ là 28 ngàn MK, thậm chí hơn cả số quĩ 37 ngàn MK cứu trợ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Ấn Độ năm 2021.
Sau đây là các đóng góp cuối cùng và xin hết lòng cám ơn quý tấm lòng đã cảm nghiệm được thật sự là "cho đi hơn nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35)

$11,000.00 1 chị Thân hữu ẩn danh bằng cashier check (10 ngàn MK đóng góp cho 1 trong 2 lớp học, còn 1 ngàn MK đóng góp chung);
$03,000.00 1 chị TĐCTT ẩn danh bằng check ngày 12/2/2024
$00,200.00 - Chị Nguyễn Thanh Mai TĐCTT Virginia - cash ngày 18/2/2024
$00,300.00 - Chị KimDably, người chị nuôi của Chị Thanh Mai ở VA - cash ngày 18/2/2024
$00,200.00 - Chị Nguyễn Liên, người bạn của Chị Thanh Mai trong dưỡng lão viện ở VA - cash ngày 18/2/2024
$02,000.00 - Một gia đình ẩn danh ở OC - check ngày 18/2/2024
$16,700.00 - Tổng số tiền của các đóng góp cuối cùng trên đây
$21,970.00 - Tổng quĩ đã được tường trình hôm mùng 6/2/2024
$38,670.00 - Tổng Quĩ Truyền Giáo 2023 kết thúc hôm nay, Chúa Nhật 1 Mùa Chay 18/2/2024, cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024

Trong tổng quĩ truyền giáo $38,670.00 này, chúng ta đã trích ra 3 ngàn MK để tặng cho khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở bắc Ethiopia nơi chúng ta không thể tới vì bất an,
và chúng em gửi tặng bằng cách trực tiếp chuyển ngân cho ngài ngày 20/10/2023 và ngày 23/10/2023 ngài đã gửi chứng nhận thư cho chúng ta, tất cả 2 chuyện gửi nhận này em đã phổ biến.
Như thế, tổng quĩ chỉ còn $35,670.00 cho các khu vực truyền giáo ở miền Nam Nước Ethiopia là những nơi phái đoàn TĐCTT sẽ được Sơ Mỵ Chân dẫn tới thăm viếng và tặng quà.

Trong số tiền tổng quĩ còn lại này, có 3 ngàn MK của 1 AC ẩn danh giúp làm 10 căn nhà, và 11,000.00/20,000.00 MK 2 lớp học (10 ngàn MK của 1 Thân hữu ẩn danh và 1 ngàn của Chị Ngọc Anh).
Chúng ta sẽ trích thêm 9 ngàn MK nữa để tặng trọn 2 lớp học mẫu giáo 20 ngàn MK này, và 9 ngàn MK này bao gồm trong đó có 
$1,900.00 - Nhóm TĐCTT ở Rochester NY đóng góp ngày 6/10/2023
$1,100.00 - AC Nguyễn Don Kiều Thu đóng góp $100.00 và Chị Nguyễn Kiều Loan, chị của Chị Kiều Thu, đóng góp $1,000.00, cả 2 cùng ở Michigan và đóng góp cùng ngày 22/10/2023
$1,000.00 - Chị Thân hữu ẩn danh trong số 11 ngàn chị đóng góp ngày 10/2/2024
$3,000.00 - Chị TĐCTT ẩn danh đóng góp ngày 12/2/2024
$2,000.00 - Gia đình ẩn danh ở OC đóng góp ngày 18/2/2024

Trừ đi 20 ngàn MK dành cho 2 lớp học và 3 ngàn MK dành cho 10 căn nhà thì tổng quĩ còn lại là $12,670.00, 
khoản tiền vừa đủ cho các khu vực truyền giáo khác, như Sơ Mỵ Chân đã cho biết mỗi nơi cần gì và tốn phí bao nhiêu,
bao gồm cả 2 ngàn MK chi phí trang trải cho Sơ Mỵ Chân, (như lệ phí xin e-visa $82.00 và vé máy bay $1,824.32, chưa tính tiền ký gửi extra), 
vị nữ tu thừa sai 11 năm ở Ethiopia được LTXC bất ngờ sai đến làm hướng dẫn viên truyền giáo của chúng ta và cho phái đoàn TĐCTT chúng ta.

Về phái đoàn tham gia Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, bao gồm tất cả là 10 người, trong đó, ngoài Sơ hướng dẫn viên Mỵ Chân, FMM,
còn có 9 nữa (8 TĐCTT + 1 thân hữu): 2 Chị ở Houston TX là Chị TĐCTT Hoàng Thành và Chị Vũ Mùi thân hữu, 2 TĐCTT ở San Jose CA là Chị Trần Phan Hòa và Nguyễn Bích Phượng, 
5 TĐCTT ở Nam California là Quý Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie, Trần Xuân Hương, Trần Kim Oanh và hai vợ chồng chúng em. 
Phái đoàn hành trình truyền giáo 2024 đa số đã mua vé máy bay và đang lo thủ tục xin e-visa nhập cảnh Ethiopia.                                                                         

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh







Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Ba 13/2/2024


Sơ Mỵ Chân ơi,

Có 1 điều liên quan đến quĩ truyền giáo chung của nhóm TĐCTT chúng con.
Chúng con sẽ trích tiền từ quỹ truyền giáo này ra để trang trải tất cả mọi chi phí cho Sơ là hướng dẫn viên truyền giáo của chúng con.

Số tiền chúng con trang trải mọi chi phí cho Sơ được chúng con liệt kê vào khoản chi phí truyền giáo trong hồ sơ chi thu của hội bất vụ lợi của chúng con là The Viet Apostolate of Divine Mercy,
và hàng năm hội bất vụ lợi của chúng con phải khai báo cho sở thuế vụ IRS.

Vì tính cách phức tạp này chúng con xin được gửi cho Dòng của Sơ số tiền chi phí cho Sơ để Sơ sử dụng mà tự mua vé máy bay và làm e-visa nhé.
Chúng con xin gửi 2 ngàn MK cho Dòng của Sơ bao gồm cả vé máy bay và lệ phí e-visa.

Để chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng Wells Fargo của hội bất vụ lợi chúng con sang cho Dòng của Sơ xin Sơ cung cấp cho chúng con mấy chi tiết cần sau đây:
tên nhà băng và số tài khoản tức là số account kèm theo tên chủ quyền của tài khoản này với địa chỉ của chủ quyền tài khoản.

Chúng con cũng có thể viết check payable to whom và gửi về địa chỉ nào Sơ cho nhé.
Còn những chi phí khác của Sơ và của phái đoàn chúng con ở Ethiopia như tiền chuyên chở hãy ăn uống ngủ nghỉ thì chính phái đoàn chúng con sẽ trang trải hết.

Tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện trong chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Nam Ethiopia Phi Châu của chúng ta.




Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Hai 12/2/2024

Hai chị Mùi & Thành mến,
Cám ơn hai chị luôn update với chúng em tiến trình các chuyến bay của hai chị.

* Nếu đi được hãng bay Turkish thì chuyến từ Istanbul về đến Addis cùng đi cả nhóm vui hơn. 

*Tuy nhiên vì hai chị chỉ layover ơ đấy có 1 hr 10 mins, e rằng không đủ giờ, thời gian chờ xuống khỏi máy bay, di chuyển đến chỗ Custom/Imigration/quá cảnh
để họ đóng dấu nhập cảnh vào passport của mình, sau đó di chuyển đến gate chuyến bay tới, không biết chỗ này cách chỗ kia bao xa;
đó là chưa nói đến nếu trường hợp chuyến bay từ Houston khởi hành trễ thì thời gian layover shorter.


* Nếu vòng đi hai chị đi hãng Jetblue operate by Quatar và vòng về Turkish như lộ trình ông Chetan mới gửi sáng nay, thì thời gian layover 3 hours rộng rãi hơn không phải rush. 
Về đến Assistance Ababa muộn hơn chuyến chung nhóm 35 phút; chờ nhau một chút không sao đâu. Có điều giá vé cao hơn $161.


*  Lúc 2 giờ trưa bên này  em có gọi cho Customer Service của hãng Turkish (800-874-8875) hỏi họ xem 1 hr 10 mins layover có đủ giờ cho chúng tôi make connection flight. 
Họ cho biết "thường thì có thể đủ, nhưng không chắc; vì còn tùy thuộc nhiều điều khác như: bao1 lâu hành khách xuống khỏi máy bay, di chuyển nhanh hay chậm vì nhiều hay ít hành lý;
nhất là thời gian chờ đợi tại Custom/Imigration"; họ nói 2 hours is more flexible.


*  Em có vô lại Turkish Airline để xem có chuyến bay nào leave Houston sớm hơn không để sang đến Istanbul sớm hơn. 
Rất tiếc, Turkish chỉ có một chuyến bay duy nhất rời các nơi cũng như chỉ có một chuyến từ Istanbul về Addis Ababa. 






From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 11, 2024 at 8:53 AM
Subject: Re: Cung Chúc Tân Xuân âm lịch 2024 TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Các anh chị quý mến,
Chúng em cũng có thánh lễ tất niên tại nhà do một cha người Việt thuộc dòng Don Bosco chủ tế cùng với hai thày cùng dòng với cha và 1 sơ dòng Thừa sai chúa Kito.
Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho một năm hồng ân và an mạnh. 



Chúng em nhớ đến nhóm TĐCTT và cầu nguyện nhiều cho nhóm.
Kính chúc tất cả các anh chị một năm mới với nhiều sức Chúa, hăng say và đạt được nhiều thành quả cho lòng Chúa Thương Xót.
Để hoà bình hiện diện qua bàn tay của các con Chúa trên trần gian.
 
Hai em Hiệp Vân


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 11, 2024 at 11:08 AM
Subject: Re: Cung Chúc Tân Xuân âm lịch 2024 TĐCTT
To: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>, TDCTT XV CA OC - Vu Quoc Hiep <hiepqvu@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Cám ơn AC Hiệp Vân đã chia sẻ Thánh Lễ tất niên ở Bolivia với quí giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam chúng ta.
Ở đâu hiếm người Việt Nam, khi gặp nhau tự nhiên quí mến nhau và vui mừng gặp gỡ nhau.
Rất cảm phục tinh thần truyền giáo của AC, xa vắng và xa cách gia đình mà còn cả đồng hương Việt Nam nữa,
để đến ở giữa/với "dân ngoại" (không phải dân nước của mình), theo gương của "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn 1:14).
Cho dù chung Nhóm TĐCTT hay có nhiều anh chị em không dấn thân trực tiếp phục vụ trong cánh đồng truyền giáo như AC,
Nhóm TĐCTT vẫn cứ 2 năm 1 lần, vào năm chẵn, thực hiện một Hành Trình Truyền Giáo,
như 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, 
hay Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 2022, một hành trình AC rất tiếc cuối cùng không thể tham dự,
hoặc Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 2024 sắp tới đây,
cũng như Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn ở Á Đông năm 2026, 
và Hành Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất Mới ở Úc Châu năm 2028.
Hy vọng sẽ có một chuyến hành trình truyền giáo nào đó được AC đồng hành thì vui biết mấy.
Nguyện chúc cặp TĐCTT thừa sai giáo dân Hiệp Vân ở Bolivia tràn đầy Niềm Vui Emmanuel nhé,
để AC trở thành Mùa Xuân Nước Trời cho/trong môi trường truyền giáo của AC hiện nay.
em tĩnh






Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Sáu 9/2/2024


Quý Chị ơi,


Trước hết, nhân ngày 30 Tết liên quan đến Đêm Giao Thừa linh thiêng theo văn hóa VN, chúng em xin chúc Quý Chị được mọi sự như ý Chúa nhé. Vì được điều duy nhất vô cùng cao trọng này là được tất cả mọi sự vậy!

Sau nữa em xin báo với quý Chị rằng em mới gửi email về vấn đề thử xin e-visa nhập cảnh Ethiopia.

Với sự đồng ý của Sơ Mỵ Chân qua email Sơ hồi âm chung cho chúng ta, chúng ta dứt khoát bắt đầu mua vé máy bay nhé. Sau đó làm ơn chờ em để hoàn thành thủ tục xin visa.

Riêng 2 chị ở Houston đã nhờ ABC Travels dịch vụ lo cho cả vé máy bay và visa thì cứ tiếp tục cho xong.

Chúng em sẽ lo mua vé máy bay và xin visa cho Sơ Mỵ Chân, như chúng ta đã mời Sơ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta truyền giáo ở Phi Châu và đã hứa chịu hết phí tốn cho Sơ là người lo cho chúng ta.

Chúng con xin hết lòng cám ơn Sơ Mỵ Chân và tạ ơn LTXC đã bất ngờ gửi Sơ đến với chúng con.  

em tĩnh



Soeur My Chân và quý anh chị rất thân mến,

Theo như schedule các chuyến bay em search hôm qua, thì chúng ta bay từ địa phương đến Istanbul và layover ơ đó vài tiếng (5, 6), 
quá đủ giờ cho chúng ta get off plane, qua imigration kiểm soát nhập cảnh, đóng dấu passport. 
Duy chuyến bay từ Houston layover chỉ có 1 hr 10 min, sợ không đủ giờ, và có thể miss connection flight?


Em đê nghị hai chị Mùi & Thành thử nói travel agency  tìm xem có chuyến bay nào leave Houston sớm hơn một chút để thôi gian layover ít nhất 2 tiếng rộng rãi giờ hơn.
Sơ MC ơi, theo kinh nghiệm, Sơ thấy 1 hour 10 minutes đủ không ạ ?

Cả nhóm bay cùng chuyến từ Istanbul về Addis Ababa tốt quá.
Ngày về mình layover hơi dài 7 tiếng có.  Sơ phải chờ đến hơn 9 tiếng. Hy sinh thôi. 

Chúng ta cầu nguyện cho chuyến đi tốt đẹp trong Thánh Y Chúa.

Em Thúy Nga





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 9, 2024 at 5:49 PM
Subject: Xin Visa nhập cảnh Ethiopia
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí Chị rất thân mến,
Tuy vẫn chưa book vé may bay với hãng Turkist như chúng em phổ biến hôm qua, 
vì đang cần giờ cho nhiều chuyện khác nhau vào ngày tất niên 30 Tết này,
nhưng em vẫn thử lấy các thứ information sẵn có để điền đơn xin visa xem sao
thì thấy rất đơn giản, hoàn toàn không mập mờ như xin visa vào Ấn Độ năm 2022.
Em xin phổ biến một số hình ảnh mà em đã điền mà chưa xong, 
ở chỗ đang bị trục trặc ở email address và phone number, dù cả 2 chi tiết này đều không có gì sai,
và chỉ còn trang cuối cùng về các chi tiết về thẻ thông hành (passport) nữa là xong.
Vì thủ tục xin e-visa nhanh chóng, chỉ 3 ngày là có,
nên chúng ta cứ dứt khoát mua máy bay rồi sau đó xin visa nhé, 
quí Chị có thể căn cứ vào mẫu điền của em mà làm, trong vòng 10 phút nếu có sẵn các chi tiết trước mặt.
Xin LTXC luôn là niềm vui truyền giáo của chúng ta.

em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 19, 2024 at 4:57 PM
Subject: Re: Xin Visa nhập cảnh Ethiopia
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quý Chị tham gia Hành Tình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC. 

Trước hết, chúng ta welcome 1 chị nữa mới ngỏ ý tham gia chuyến hành trình truyền giáo 2024 với chúng ta, đó là Chị Phạm Ngọc Anh ở OC.

Sau nữa về thủ tục xin e-visa, em đã có thể thử hoàn thành e-visa nhập cảnh Ethiopia mà trước đây em bị trục trặc về địa chỉ email và số điện thoại.
Hôm nay, em đã biết cách điền để nhờ đó đã có thể đi tới cùng toàn bộ mẫu đơn xin e-visa này, như quí chị thấy các hình đính kèm dưới đây.
Quí chị có thể tự làm hay nhờ thân nhân giúp làm, không có gì là khó hết, xin cứ theo mẫu em gửi mà làm, 
chỉ trừ những chi tiết khác nhau ở trang 3 về Personal Information hay trang 4 về Passport Information, 
còn trang 3 thì chỉ khác nhau ở chi tiết về máy bay nếu không cùng địa phương với nhau.
em tĩnh

Tiến trình xin e-visa / Applicatin Steps tất cả có 4 trang và mỗi trang về 1 lãnh vực khác nhau

1- Loại visa nào (như du lịch), 2- Chi tiết về nơi đến, 3- Chi tiết về cá nhân, 4- Chi tiết Thẻ Thông Hành

 

Trang 1 về Loại Visa / Visa Category hay Chọn Visa / Visa Selection

1- Loại visa nào - chúng ta thuộc loại tourist? Trong vòng bao lâu?? Giá lệ phí e-visa cho thời gian muốn được nhập cảnh

 

Trang 3 về Chi Tiết Nơi Đến - Arrival Information

2- Chi tiết về nơi đến - phái đoàn TĐCTT chúng ta khác nhau ở departure city và flight number, nếu chúng ta không ở cùng địa phương với nhau

 

Trang 3 về Lý Lịch cá nhân - Personal Information

Lần trước em bị kẹt lại ở địa chỉ email và số điện thoại vì điền không đúng cách...

 Lần này em đã khám phá ra rằng địa chỉ email thì viết chữ thường hếtsố điện thoại thì cứ điền liền nhau số phone của mình với cả số 1 ở đầu nữa.

 

Trang 4 những chi tiết về Thẻ Thông Hành / Passport Information

 

Trang 5 Review tất cả chi tiết / information đã điền ở 3 trang trước

Xin kiểm kỹ lại từng chi tiết để tránh bị trục trặc ở phi trường hay chậm trễ đáng tiếc

 

Trang Attachements / Các đính kèm như thẻ thông hành và tấm hình bán thân

Chúng ta cần chụp 1 hình bán thân và chụp thẻ thông hành, rồi lưu giữ ở đâu dễ nhớ để đính kèm,

bằng cách bấm vào chữ "Choose File" ở khung "Passport Copy" và khung "Photo"

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 20, 2024 at 2:43 PM
Subject: Re: Xin Visa nhập cảnh Ethiopia
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Xin chào Quý Chị Thừa Sai TĐCTT tham gia Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024.
Em xin tiếp tục thủ tục xin visa nhập cảnh Ethiopia, 
cánh đồng truyền giáo chúng ta sẽ được Sơ Mỵ Chân dẫn tới viếng thăm và tặng quà truyền giáo.

Trước hết, em xin báo rằng em đã hoàn thủ tục xin visa, bao gồm cả việc mua vé máy bay của hãng Turkish như chúng em đã phổ biến.
Xin quí Chị, nếu tự mua vé máy bay của hãng Turkish, căn cứ vào information chúng em cung cấp để mua đúng chuyến bay nhé, ở đường kết nối sau đây:
 https://www.turkishairlines.com/

Nếu quí chị bấm vào chữ "submit" ở cuối bên phải mẫu đơn xin e-visa thì quí chị sẽ nhận được email báo rằng đơn xin e-visa của quí chị đã hoàn thành, 
nhưng họ chỉ tiến hành process việc cứu xét và cấp issue e-visa sau khi quí chị hoàn tất lệ phí e-visa.
Và để hoàn tất thủ tục trả lệ phí e-visa, họ nói quí chị sử dụng đường kết nối họ cung cấp ở ngay phần gần cuối bản thông báo email của họ
https://www.evisa.gov.et/continue-payment

Bấm vào đường kết nối ấy, quí chị sẽ thấy hiện lên hình ảnh trên để quí chị cho họ biết cách trả credit/debit và nhớ đổi là ở United States

Sau đó quí chị sẽ phải điền thêm các chi tiết về credit/debit được quí chị sử dụng để trả như hình mẫu trên đây - hãy nhớ chi tiết về reference của mình

Sau khi quí chị bấm vào khung "make payment" ở cuối quí chị sẽ nhận được hồi đáp "payment authorized"

Cuối cùng, quí chị sẽ nhận được email công nhận đã trả lệ phí e-visa,

kèm theo reference number của e-via reference code của lệ phí trả e-visa

Quí Chị nào muốn nhờ travel agency VN mua vé máy bay cho, và/hay muốn ở lại Thổ Nhĩ Kỳ để đến kính viếng Nhà Đức Mẹ ở Êphêsô,
xin liên lạc với Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie ở số điện thoại (nhận cả tin nhắn) sau đây: 909-319-4251

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 9, 2024 at 11:48 AM
Subject: Re: TĐCTT hiệp thông cử hành PVLC Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
To: Thi Trieu <thibtrieu@live.com>
Cc: TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>

Tạ ơn LTXC.
Xin chúc mừng vị thừa sai TĐCTT Triệu Thi / Hoa đầu tiên đến Phi Châu phục vụ truyền giáo ở Kenya.
Cám ơn chị đã cho biết có thêm người chị em trong nhà thờ của chị ngỏ ý muốn tham gia 
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở miền Nam nước Ethiopia 2 tuần lễ 17-31/5/2024 tới đây. 
Rất tiếc chuyến hành trình này đã hết hạn ghi danh từ cuối tháng 1/2024 vừa rồi,
và hiện nay phái đoàn TĐCTT của chúng ta đã có 9 người, với Sơ hướng dẫn nữa là 10, em nghĩ là đã đủ rồi.
Và hôm nay phái đoàn chúng em bắt đầu mua vé máy bay và lo thủ tục xin visa nhập cảnh Ethiopia.
Không thể nào quên được những giây phút trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 2018 có Chị Triệu Thi / Hoa.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của TĐCTT chúng ta nhé.
Xin Mùa Xuân Muôn Thuở Maria luôn là những gì mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ cho tâm hồn và cuộc đời của chúng ta.
em tĩnh



From: Thi Trieu <thibtrieu@live.com>
Date: Fri, Feb 9, 2024 at 10:02 AM
Subject: Re: TĐCTT hiệp thông cử hành PVLC Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh chị Tỉnh  quý mến, 
Chúc mừng năm mới đến anh chị và toàn thể gia đình! 
Thi (Hoa chi của Hồng Phát) mới trở về từ Kenya Châu Phi và đã có được những trải nghiệm thật tuyệt vời.
Hồng Phát có chia sẻ về chuyến đi Ethiopia của anh chị trong tháng Năm này.
Tôi có một người bạn là chị Lan trong nhà thờ chị ta ngo ý muốn tham dự chuyến đi của phái đoàn anh chị.
Tôi không rõ điều kiện tham dự ra sao nên xin anh cho biết. 
Cảm ơn tinh thần tận tâm phục vụ của anh chị tôi rất khâm phục và sẽ nhớ cầu nguyện cho chuyến đi gặt hái được nhiều kết quả my man.
Nguyện xin bình an và ân sủng của thiên chúa luôn ở cùng anh chị và mến chúc anh chị một năm mới được nhiều sức khỏe và nhất là được tràn đầy Hồng ân của Thiên chúa. 

Thân mến,
Thi Triệu 



From: Thi Trieu <thibtrieu@live.com>
Date: Tue, Feb 13, 2024 at 7:15 AM
Subject: Re: TĐCTT hiệp thông cử hành PVLC Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>

Chúc Mừng Năm Mới đến anh chị và toàn thể gia quyến!
Cảm ơn anh rất nhiều đã hồi âm, vì phone của Thi cũng muốn an Tết nên nay mới đưa tin!
Thi sẽ thông báo cho người bạn biết. 
Thi mến chúc anh chị và toàn thể gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc, luôn an mạnh và một chuyến đi truyền giáo thật tuyệt ở Ethiopia. 
Thi cũng muốn cảm ơn tâm lòng quả cảm của anh chị trong công việc tông đồ, nhớ chuyến đi với anh chị đã thuc đây Thi giám đi xa hơn.
Một lần nữa xin cảm ơn lòng yêu Chúa và yêu giáo hội của anh chị.
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luon ở cùng và chúc lành cho chuyến đi và những du định trong tương lai của anh chị nha.
Thân mến,
Thi Triệu 

 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 13, 2024 at 2:29 PM
Subject: Re: TĐCTT hiệp thông cử hành PVLC Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
To: Thi Trieu <thibtrieu@live.com>
Cc: TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT XXVIII TX Hou - Tran Kim Anh <ekatran@gmail.com>, TDCTT VIII WA - Bui Thanh Phuong <tienphuongwa@hotmail.com>, Catherine Bui <tmcbui@hotmail.com>

Chị Thi Triệu quí mến,

Không ngờ Nhóm TĐCTT có 4 chị em của chị: 
Chị Xuân Hồng (LA 2012), Chị Thanh Phương (Seattle 2013), Chị Kim Ánh (Houston 4/2018) và Chị Thi Hoa (VN 10/2018).

Chưa hết, trong chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11/2023 vừa rồi còn có Chị Bùi Tuyết Mai nữa,
một người chị em rất dễ thương của phái đoàn 32 anh chị em chúng em, nhưng lại là mồi ngon của LTXC qua gian nạn khốn khó chị trải qua trong chuyến đi.
Tạ ơn LTXC đã qui tụ chúng ta lại với nhau để trở thành một Đạo Binh Thương Xót rất cần thiết cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
Xin LTXC luôn là Mùa Xuân yêu thương, vui mừng và hy vọng của TĐCTT chúng ta trong một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II)
em tĩnh



From: Thi Trieu <thibtrieu@live.com>
Date: Tue, Feb 13, 2024 at 3:31 PM
Subject: Re: TĐCTT hiệp thông cử hành PVLC Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tinh ơi, vậy là anh đã thu tóm được “ Ngũ long công chúa”của gia đình họ Bui rồi.
Tất cả gia tài chỉ có thế! Thật là vui, tạ ơn Chúa.
Nếu được xin anh nhớ đến tụi này trong giờ kinh nguyện nhé.
Thi cũng sẽ nhớ đến anh và những chương trình dự định tương lai của anh trong kinh nguyện.

Thân mến,
Thi Triệu





Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Năm 8/2/2024



 
Quý Chị Missionaries thân mến,

Từ thứ Ba em đã search flights với Ethiopia Airline, ghi nhận chi tiết đang tính gửi ra.  Sáng nay thấy text của Tammie, nên em vào Google search xem sao. 
Nhận thấy giá vé của Turkish Airline có vẻ nhẹ hơn các hãng khác (không biết reputation ra sao). 
Trưa nay em đã vô thẳng web của Turkish Airline để search, và đã compile 1 cái chart.  Anh Tĩnh sẽ gửi qua email cho quý chị để xem rõ hơn qua text.

Em Thúy Nga 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 8, 2024 at 4:46 PM
Subject: Vé Máy Bay của Hãng Bay Thổ Nhĩ Kỳ
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>


Quý Chị thân mến của chúng em, (Chị được viết hoa đây bao gồm cả Sơ Mỵ Chân, vì Sister tiếng Mỹ là Chị, do đó chúng em đây là em của cả Sơ và chung các chị).


Trước hết xin cảm ơn Chị Tammie Thủy rất nhiều.

Việc chị làm và 2 chị bên Houston bắt đầu chủ động và tích cực nhào vô nhập cuộc khiến cho chuyến truyền giáo 2024 của chúng ta khởi sắc và sống động hẳn lên. Tạ ơn LTXC.

Vâng, sáng hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của chúng em về vé máy bay từ LAX và từ San Francisco sang Ethiopia, chị Thủy đã báo tin cho chúng em biết ngay về hãng bay Thổ Nhĩ Kỳ.

Em xin chị phổ biến cho mọi người trong phái đoàn biết qua group tin nhắn riêng, và chị đã làm sáng nay.

Sau đó trong ngày hôm qua, buổi chiều chúng em nhận được email từ ABC Travels báo tin cho 2 chị ở Houston biết giá bay và chuyến bay của hãng bay Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn cứ vào 2 nguồn tin về vé máy bay liên quan đến hãng bay Thổ Nhĩ Kỳ,
chúng em đã nghiên cứu thêm cho cả 4 nơi khác nhau thì thấy rằng chúng ta có thể gặp nhau ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ rồi từ đó chúng ta sẽ cùng chuyến bay về Addis Ababa Thủ đô nước Ethiopia vào lúc 11 giờ khuya.
Xin quý Chị theo dõi ở bản đính kèm. 


Tạ ơn LTXC. Sau khi dứt khoát mua vé máy bay, chúng ta sẽ tiến sang thủ tục xin e-visa nữa là xong. Chỉ còn khoanh tay chờ lên đường.
Nói đúng hơn chờ cho tới gần ngày lên đường thì lại nhào vô sửa soạn hành lý cùng với quà tặng cho thật đầy đủ trong suốt 2 tuần lễ.


Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của chúng con. Amen.


From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Thu, Feb 8, 2024 at 5:07 PM
Subject: Re: Vé Máy Bay của Hãng Bay Thổ Nhĩ Kỳ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Cam on cac anh chi nhe. De em doc va nghien cuu nhe. Neu gia ve duoc, thi chung ta tien hanh.
Tu USA ma bay toi Istanbul thi xa, tu Istanbul ma den Addis Abeba thi khoang co 5 or 6 tieng thoi.
May lan ve tham nha tu Addis Abeba, em cung lay hang nay. Ho bay cung ok lam. Ta on Chua.
Chung ta tiep tuc tim hieu nghien cuu, Chua se giup chung ta hoan thanh chuyen bay nay.

Cam on cac anh chi

My Chan, fmm

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 8, 2024 at 5:23 PM
Subject: Re: Vé Máy Bay của Hãng Bay Thổ Nhĩ Kỳ
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Chúng em xin cám ơn Sơ Mỵ Chân.
Cái hay với hãng bay Thỗ Nhĩ Kỳ này là ở chỗ tất cả chúng ta đều gặp nhau ở Istanbul trong chuyến đi,
và đến cùng một lúc cho tiện đưa đón cũng tiện đưa đón cho cả chuyến về cũng cùng một giờ nữa.

Nếu không gì thay đổi thì chúng ta sẽ book vé đồng loạt nhé, 
cùng lắm vào tối ngày mai Thứ Sáu 10/2, tối 30 Tết ở HK này,
để chúng ta đón mừng Tết ngày hôm sau và bắt đầu thủ tục xin e-visa luôn nhé.

Tạ ơn LTXC. 
chúng em tĩnh nga

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Tư 7/2/2024

Chúng em đang tìm kiếm vé máy bay cho cả 4 khởi điểm là LAX, San Francisco, Houston và Boston, để tối nay phổ biến là vừa.

Tuy nhiên vì thấy 2 chị bên Houston đã bắt đầu nhờ dịch vụ của ABC Travels ở Houston,

do đó chúng em xin phổ biến ngay những gì chúng em đã nghiên cứu mới được 2 nơi là từ LAX và San Francisco, như quý Chị thấy ở bản đính kèm.

Chúng em sẽ lấy các chi tiết về máy bay này để tiếp tục điền đơn xin e-visa xem sao. Chúng em cũng vẫn tiếp tục tìm vé máy bay đi từ Houston và Boston xem sao. 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 6, 2024 at 10:00 AM
Subject: Quĩ Truyền Giáo 2023 tiếp tục hậu chấn đóng góp
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Tạ ơn LTXC đã dai dẳng và liên tục hóa bánh ra nhiều cho Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT chúng ta,

một quĩ truyền giáo cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 ở Nam Ethiopia Phi Châu,

với những đóng góp từ sau ngày 24/1/2024 tới nay.



Tổng kết từ ngày 24/1/2024


$16,370.00
68 Vũ Trần, Mùi thân hữu (HOU) 01/29/24 Zelle $300.00 $16,670.00
69 Bùi, Tuyết Mai thân hữu (WA) 01/30/24 Zelle $600.00 $17,270.00
70 Hà, Thắng Đ & Mai-Trang OC 02/03/24 Cash $100.00 $17,370.00
71 Nguyễn, Liên Văn & Hoa OC 02/03/24 Cash $100.00   $17,470.00
72 Vũ, Thụ Sinh & Hải OC 02/03/24 Cash $100.00 $17,570.00
73 Phạm, Hương Thị OC 02/03/24 Cash $200.00 $17,770.00
74 Lưu, Trinh Ngọc OC 02/03/24 Ck#8127 $200.00 $17,970.00
75 Phạm, Anh / Nguyễn, Ken OC 02/03/24 Cash $1,000.00 $18,970.00
76 AC Thân hữu ẩn danh U.S. 02/03/24 Ck#745 $3,000.00 $21,970.00


Xin Đấng thấu suốt mọi sự ban cho quí AC tiếp tục đóng góp trên đây được tràn đầy niềm vui "cho đi hơn nhận lãnh" (Acts 20:35).

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

 

 

Trao đổi tin nhắn của phái đoàn truyền giáo 2024 ngày 5/2

Xin Chào Sơ Mỵ Chân và Quý Chị (8 chị cho tới nay) tham gia Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024,

Như đã hứa, hôm nay con thử apply xin e-visa theo diện tourist thì ngay ở trang thứ 2 liên quan đến ARRIVAL INFORMATION
thì người xin e-visa được hỏi những chi tiết như
1. Airline
2. Flight number
3. Address In Ethiopia: type, name, city, address, telephone...

Xin Sơ cho chúng con biết những chi tiết ở mục thứ 3 trên đây nhé.
Theo con những chi tiết này liên quan đến một nơi chính thôi, như cơ sở của Dòng Sơ bên Ethiopia. Cảm ơn Sơ nhiều.

Vậy là chúng ta phải book vé máy bay trước khi xin e-visa.
Chúng em sẽ thông báo cùng quý Chị ngay về vé máy bay.

Như thế thì 2 chị cần làm lại passport cũng có thể mua vé máy bay ngay nếu có thể, rồi xin visa sau cũng được. Tuy nhiên em cũng không biết những trang tiếp theo sau trang 2 có hỏi về những chi tiết về passport hãy chăng. Chắc phải có. Nên 2 chị cứ chờ thêm sau khi chúng em mua vé máy bay.

 

Người liên lạc
Sr. Janina Jenda
Phone: 251 91 016 0139

Address:
PO Box 63046
Addis Abeba, Ethiopia 

 

Chúng con xin cám ơn Sơ.
Căn cứ vào những chi tiết Sơ cung cấp, còn sẽ điền tiếp trang thứ 3.
Nhưng không thể ngay mà phải chờ book vé máy bay nữa.

Sơ cũng đã cho chúng con biết qua điện thoại, sau khi nhận được tin nhắn mới đây của con, là Sơ sẽ bay khứ hồi từ Boston MA chứ không từ LAX  nữa, và từ ngày 17.5 Thứ Sáu chứ không phải ngày 18.5 Thứ Bảy nữa. Nhưng ngày về vẫn là 31.5, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng.

Chúng em cũng sẽ thử coi vé bay từ Houston xem sao, cũng như từ San Francisco nữa để check về ngày đến là tối Thứ bảy 18.5 xem có bị trục trặc hãy chăng? Chúng ta cần phải nắm chắc ngày đến trước khi chính thức mua vé.

Sau khi hoàn thành việc xin e-visa em sẽ phổ biến từng step, kèm theo hình ảnh, cho quý AC. Em tin rằng không có gì khó khăn với những người đã rành tiếng Anh như chúng ta. Kể cả việc book vé máy bay.

Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng và Đức Ái Trọn Hảo của chúng ta.  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 1, 2024 at 1:40 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024: Đóng Góp, Quà Tặng, Nhân Sự và Thủ Tục
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>, Catherine Bui <tmcbui@hotmail.com>, Warren Christy Nguyen <cnwarren1@att.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Tạ ơn LTXC đã thực sự muốn Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này. Ở chỗ:

1- LTXC đã tác động trong chúng ta lòng mong ước và dự định truyền giáo Phi Châu từ dự án 6 năm trước trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018;

2- LTXC cũng đã bất ngờ gửi đến cho Nhóm TĐCTT chúng ta một nữ tu đã từng truyền giáo ở Phi Châu 11 năm khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm vị thừa sai hướng dẫn viên;

3- LTXC tỏ ý muốn của Người ra một cách đặc biệt, tỏ tường và chính xác nhất là khi bề trên của Sơ Mỵ Chân cho phép Sơ làm vị thừa sai hướng dẫn chuyến đi của chúng ta.


Chính vì chuyến đi xuất phát từ Thánh Ý Chúa, mà chính Ngài đã liệu cho nhóm đủ mọi thứ: Quĩ Truyền giáo, Quà tặng và Nhân sự

 

Trước hết, về Quĩ Truyền giáo, sau lần trình mới nhất hôm 24/1/2024 về tổng quĩ, nay được tăng lên .... MK nữa từ quí chị sau đây:

$0,300.00 - Chị Trần Vũ Mùi Houston TX zelle 29/1/2024, người chị em thân hữu đã ghi danh tham gia truyền giáo 2024, như đã tham gia 2022 ở Calcutta Ấn Độ và 2023 ở Hy Lạp;

$0,600.00 - Chị Bùi Tuyết Mai Seattle WA zelle 30/1/2024, người chị em thân hữu đã tham dự Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11/2023 với TĐCTT

Xin cám ơn quí chị thân hữu TĐCTT mới đóng góp thêm cho Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 sắp tới đây 17-31/5/2024.

Sau nữa, về Quà tặng, sau khi đọc được các chi tiết của Sơ Mỵ Chân về chuyến hành trình này, một số chị đã bất ngờ cho chúng em biết như sau:

1- Hứa Đóng góp $1,000.00 cho Quĩ Truyền Giáo từ 1 chị thân hữu TĐCTT ở Houston TX, người cũng muốn biết 2 lớp học mẫu giáo và giếng nước kèm theo máy bơm tốn bao nhiêu;
2- Hứa Bảo trợ 2 căn nhà, mỗi căn nhà 300 MK từ Chị Trần Phan Hòa TĐCTT SJ CA, người chị em TĐCTT cũng tham gia trong phái đoàn truyền giáo 2024;

3- Hứa Bảo trợ 2 lớp học mẫu giáo 1,000 MK từ Chị Phạm Ngọc Anh OC CA

Liên quan đến quà truyền giáo và cách tặng cho gia đình quí anh chị em bần cùng nghèo khổ ở miền Nam nước Ethiopia này, theo kinh nghiệm và thực tế, Sơ Mỵ Chân chia sẻ như sau:

 

1- Về cách tặng, không nên tặng trọn vẹn một món quà nào, kẻo họ ỷ lại, chỉ tặng 1/2 thôi, chẳng hạn như về đồng phục cho học sinh, chỉ tặng áo, còn quần thì cha mẹ phải lo,

    còn các em con nhà nào nghèo quá, cha mẹ không lo được phân nửa đồng phục còn lại thì cha mẹ phải bù đắp bằng công lao phục vụ của mình được nhà trường chỉ định.

 

2- Về 10 căn nhà cho 10 gia đình nghèo nhất như dự tính cũng thế, chỉ tặng cho họ tôn và đinh, tốn 300 MK

    còn vách tường nhà thì họ tự lo, bằng cách làm bằng bùn đất, giống như nhà của chúng ta ở ngoài bắc mà chúng ta gọi là "nhà tranh vách đất" vậy.

 

3- Về 2 lớp học mẫu giáo, em đã xin Sơ tìm hiểu và cho biết để nếu có thể phái đoàn TĐCTT chúng ta sẽ cố gắng liệu đủ quĩ và tặng ngay trong chuyến đi 2024 này.

 

4- Về thực phẩm thì dân địa phương ở Phi Châu dường như chỉ cần ăn 2 thứ chính là bắp và đậu, nhưng chúng em cũng mang theo một số thuốc bổ tặng họ nữa,

    như The Survival Tabs trong 1 hộp có 180 viên, mãi đến tháng 1/2040 mới hết hạn, hộp thuốc uống bổ trừ ăn này em mua từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016.

 

5- Về các thứ quà phụ tùng khác, như quần áo cũ (Sơ nói đủ cỡ, đủ kiểu, cả nam lẫn nữ, cả người lớn lẫn trẻ em), và đồ chơi cho trẻ em, nhưng tránh đồ chơi cần dùng pin v.v.
    ngoài ra là giầy dép, cặp táp (backpacks), nhất là thuốc men với những thứ thuốc thông dụng, như Sơ cho biết, đó là cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu, sổ mũi...

    Anh chị em trong phái đoàn chắc phải đóng thùng thêm cho các thứ phụ tùng trên, những thứ mà chắc ai cũng sẵn có, kể cả của các cháu trong nhà, để ký gửi với lệ phí extra.

Sau hết, về Nhân sựcho tới nay, ngày cuối Tháng 31/1/2024, hạn chót để ghi danh tham gia để còn kịp hoàn tất thủ tục xin visa nhập cảnh và mua vé máy bay, tất cả kể như 7 người:

Chúng em SB CA + Quý Chị Hoàng Thành & Vũ Mùi Houston TX + Trần Phan Hòa SJ CA + Nguyễn Thủy Tammie OC CA + Trần Xuân Hường LA CA (đang cầu nguyện để đi)

Con số tham gia chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này có lẽ sẽ tới 8 người như chuyến Truyền Giáo 2022 ở Calcutta, trong số 8 này đã có 5 đi tiếp chuyến 2024.

Như Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, và Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022, qũy truyền giáo chung không trang trải các chi phí cho phái đoàn truyền giáo.

 

Cuối cùng, về thủ tục xin visa nhập cảnh và mua vé máy bay, theo dự tính, phái đoàn sẽ nhờ ABC Travels ở Houston TX, như họ đã lo cho chuyến sang Calcutta 2022 của nhóm;
Tuy nhiên, nếu được, dễ dàng và chắc chắn, chúng ta có thể tự mình làm lấy để dành lệ phí trả ABC Travels cho truyền giáo, căn cứ vào các nguồn dẫn ở những đường links sau đây:

1- Về visa nhập cảnh: https://www.evisa.gov.et/ - Diện du lịch, 3 ngày là có, lệ phí 82 MK nếu ở Ethiopia tối đa 30 ngày (xin xem tài liệu ở cuối email này)

2- Về vé máy bayhttps://www.ethiopianairlines.com/ - Hạng tiết kiệm (economy), từ LAX U.S. đến ADD Ethiopia và từ ngày 17 đến 31/5: $1,361.00 (xin xem tài liệu ở cuối email)

Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng con để bụi gai khổ nạn không bị thiêu rụi chúng con đây trở thành bụi lửa sức sống các linh hồn!

em t
ĩnh

 

Quý AC nào muốn tham gia Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này xin cứ liên lạc sớm với em: 909-974-9520 hay daminhmariacaotantinh@gmail.com.

Sau email này, phái đoàn Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 sẽ liên lạc riêng với nhau, ngoại trừ những gì liên quan đến số tiền đóng góp Quĩ Truyền Giáo.


Xin E-Visa

 

Vé Máy Bay



From: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Date: Thu, Feb 1, 2024 at 4:18 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024: Đóng Góp, Quà Tặng, Nhân Sự và Thủ Tục
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh ơi,
Cho em ghi một chỗ cho em nhe :)
Cám ơn anh.
************************************************
Priscilla P. Nguyen
Ph: 408-348-9860



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 1, 2024 at 4:28 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024: Đóng Góp, Quà Tặng, Nhân Sự và Thủ Tục
To: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.
Chị là cầu thủ đá lọt lưới 8 đều giữa 2 trận truyền giáo 2022 và 2024.
Chị quả là cao thủ túc cầu Nước Trời đó nhé.
em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 30, 2024 at 2:40 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>, TDCTT XV CA OC - Thanh Thanh Van <tawnythanh@gmail.com>

AC Hiệp Vân quý mến,
Đã lâu lắm rồi không được tin tức gì về AC, một cặp giáo dân VN thừa sai truyền giáo ở Bolivia Mỹ Châu từ năm 2015.
Tin tức cuối cùng là AC không còn hợp tác truyền giáo với Dòng Mary Knoll nữa mà là một dòng nữ nào đó ở Bolivia.
Năm 2022 AC đã ngỏ ý muốn tham gia Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ,
nhưng vì sức khỏe của chị theo lời khuyên của bác sĩ nên AC đã lực bất tòng tâm không thể thỏa nguyện như lòng mong ước.
Hy vọng Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất của TĐCTT 17-31/5/2024 sắp tới đây trở thành dịp tốt để gia tăng hoạt động truyền giáo của AC.
Tất cả những gì liên quan đến chuyến hành trình truyền giáo 2024 này đã được phổ biến chung qua emails, chắc AC theo dõi đã biết.
Dù lần này AC cũng không thể "hiệp thông, tham gia và truyền giáo - communion, participation and mission" như chuyến truyền giáo của TĐCTT năm 2022,
TĐCTT chúng ta vẫn tiếp tục ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng ta như một Đạo Binh Thương Xót trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay nhé.
em tĩnh


From: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Date: Thu, Feb 1, 2024 at 4:18 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh quý mến,
Cảm ơn anh đã gửi email hỏi thăm.
Thật sự là từ sau tháng 9/2023, Hiệp Vân đã không nhận được email nào từ anh và TĐCTT. Có lẽ là email bị một chút vấn đề trong thời gian đó!
Nếu có thể được xin anh gửi lại cho chúng em nhé. 
Tết đến rồi. Bên chúng em ở Bolivia không có không khí Tết gì cả và hai tuần nay, dân chúng cũng đang biểu tình chặn đường nhiều nơi đòi hỏi chính quyền phải thay đổi nhiều thứ. Xin cầu nguyện cho Bolivia nhé.
Gửi đến các anh chị trong nhóm lời chúc năm mới an mạnh và tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ. Xin cho thế giới được bình an và mọi người biết thương yêu nhau và hướng tìm lòng thương xót từ Đấng Chí Thánh Giêsu.
Hai em Hiệp Vân



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 1, 2024 at 4:39 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.

Thật là một tin vui khi nhận được hồi âm của AC.
Như thế là chúng ta thất lạc nhau trong sinh hoạt email. 
Thỉnh thoảng có một anh chị em TĐCTT nào đó trong group chung được gmail bất ngờ tuyển chọn cho lọt sổ.
Do đó, để đề phòng, em đã cho quí emails bị gmail đá văng ra ngoài vào lại bằng cách bcc thêm khi gửi chung.
Hy vọng AC cũng sẽ tiếp tục nhận được email của nhóm.
Em sẽ từ từ gửi lại AC những email AC bị missed từ 9/2023 nhé.
Trước hết là emails liên quan đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Thế Giới 17-31/5/2024 tới đây.
Nhóm TĐCTT hàng ngày vẫn liên tục hai giờ kinh: Kinh Mân Côi trưa (từ 2020) và Chuỗi Thương Xót chiều (từ 2025)
để xin LTXC hiển linh nơi một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (Thánh GH GP II - Balan 17/8/2002),
đặc biệt là trong thời điểm loài người đang bị cả thiên tai lẫn nhân tai khủng bố dồn dập, kinh hoàng, khắp nơi và tàn khốc.
Rất mong được đồng hành với AC trong chuyến Hành Trình truyền giáo 2024 sắp tới của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của chúng ta nhé.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 29, 2024 at 11:15 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Lịch Trình Thăm Viếng, Sinh Hoạt và Tặng Quà Truyền Giáo
To: Rev. Joseph Vũ Toàn Khoa <josevu2002@yahoo.com>
Cc: Cha Vu Toan Khoa <khoacmc@yahoo.com>

Anh Khoa quí mến,
Chắc anh đã biết Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở miền Nam nước Ethiopia Phi Châu 2 tuần 17-31/5/2024 tới đây.
Và Nhóm TĐCTT cũng đã gây Quĩ Truyền Giáo cho chuyến đi này, để nhờ đó có thể đáp ứng phần nào nhu cầu khẩn thiết và đa dạng ở các khu vực truyền giáo,
nơi những người anh chị em đồng loại của chúng ta, suốt cả cuộc đời trần gian như chúng ta, nhưng lại liên lỉ sống trong bần cùng khốn khổ đói khát liên miên...
Vậy, nếu được, xin anh làm ơn kêu gọi 4 anh chị lão thành còn gân đã tham dự chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11/2023 với Nhóm TĐCTT:
ÔB Cần Hội, Qúy Chị Liễu, Nguyên và Thu đóng góp thêm với nhé, nhờ đó, cho dù không tham gia chuyến hành trình truyền giáo 2024 này, 
quí vị ấy cũng được thông công truyền giáo với TĐCTT trong LTXC. Trong một bữa ăn, ông Cần đã nói với em rằng khi nào cần đóng góp thì cứ cho ông ấy biết.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ truyền giáo của mỗi Kitô hữu chúng ta nhé.
em tĩnh 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 29, 2024 at 9:44 AM
Subject: Xin mời Chị - Một chút gợi ý...
To: Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Chị N. A. quí mến,
Sắp sửa hết hạn ghi danh tham dự Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của Nhóm TĐCTT, ngày 31/1/2024.
Đó là lý do em email riêng cho chị để hỏi chị xem chị có muốn tham gia hay chăng?
Không phải ai em cũng rủ đâu - chỉ có ai em thấy có thể em mới rủ thôi...
Sở dĩ em rủ chị là vì em thấy chị rất thương cảm người nghèo.
Không biết chị có cảm thấy bị missed vì đã không đến Calcutta là nơi đã xuất hiện một vị thánh nữ nghèo nổi tiếng hiện đại là Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta hay chăng?
Nếu chị không cảm thấy chị bị missed chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 của Nhóm TĐCTT thì nên đặt lại vấn đề chị cảm thương người nghèo!
Bấy giờ chị lấy lý là chị phải lo chăm sóc các cụ - chị mà bỏ đi sẽ không có ai chăm sóc cho các cụ,
trong khi đó các cụ còn có của ăn, có nhà ở, còn anh chị em ở Calcutta lại nằm la liệt ngoài đường, tắm rửa ngoài đường, vệ sinh ngoài đường...
Như thế thì chị chọn người giầu là các cụ ở Nước Mỹ gần chị hơn người nghèo xa chị như ở Calcutta, nơi mà chị cũng ngưỡng mộ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta?
Nếu quả thực chị đã bị missed Calcutta năm 2022 thì chị có muốn bị missed chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này của TĐCTT nữa chăng?
Nếu chị vẫn nại lý do phải chăm sóc cho các cụ thì thử hỏi chị nếu ĐTC Phanxicô sang Việt Nam thì chị có về Việt Nam hay chăng? Nếu có thì ai chăm sóc các cụ?
Em chỉ gợi ý cho chị để chị suy nghĩ về lòng cảm thương người nghèo của chị? Người nghèo nào, nghèo tới đâu, nghèo như thế nào để được chị thương...!
Nếu chị chọn những anh chị em nghèo thật nghèo, như chị đã tỏ ra cảm thương và đã từng phổ biến cách đây 2 tuần youtube về một nước nghèo nhất ở Phi Châu, 
thì lần này chị có muốn tham gia Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở miền Nam nước Ethiopia hay không? - Nơi không có nước sẵn trong nhà như các cụ,
nơi không có những bữa ăn ngon lành như các cụ, nơi không có tiền già để xài như các cụ, nơi không có TV hay máy móc điện thoại để sử dụng như các cụ v.v. 

Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria giúp chúng con xứng đáng 

để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

em tĩnh



From: N.A tin nhắn
Date: Wed, Jan 31, 2024 at 6:55 AM
To: Tinh Cao

AC Tính Nga than mến, em xin lỗi, vì bệnh tật, đau nhức hoành hành, nên em không thể đi xa như dự định. 
Em xin gởi cho Cha K Luân ở Phi Châu trong việc xây dựng phòng học 1,000$ họp mặt tới em sẽ gặp chị Nga. 
Xin tạm ứng cho em , Cảm ơn AC nhiều lắm! 



From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Wed, Jan 31, 2024 at 8:59 AM
To: Chị N.A

Cảm ơn Chị N. A. Sống LTXC ở ngay nơi thân xác yếu bệnh của mình là một cách truyền giáo hiệu nghiệm nhất.
Tạ ơn LTXC đã in ấn Dấu Thánh Phục Sinh của Người trên thân xác tro bụi của chúng ta
để LTXC được hiển linh nơi bản thân chúng ta cũng như nơi những linh hồn cần đến LTXC hơn.


1 ngàn MK chị đóng góp là cho 2 lớp học mẫu giáo ở miền nam nước Ethiopia
nơi Sơ Mỵ Chân sẽ dẫn phái đoàn TĐCTT đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo,
chứ không phải khu truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân ở miền bắc nước Ethiopia,
nơi bất an không tới được, nhưng cũng là khu truyền giáo chúng ta đã tặng 3 ngàn MK vào tháng 10.2023 rồi.


Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục vụ của TĐCTT chúng ta.  




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 6:00 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Lịch Trình Thăm Viếng, Sinh Hoạt và Tặng Quà Truyền Giáo
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Như đã hứa sáng nay, Thứ Tư 24/1/2024, trong email tường trình về "Quĩ Truyền Giáo 2023 - Vẫn còn hậu chấn cho đến bây giờ" của TĐCTT chúng ta, 

em xin tiếp tục chuyển đến quí AC Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của TĐCTT được chi tiết hóa bởi Sơ Mỵ Chân, FMM,

vị nữ tu đã truyền giáo ở Phi Châu 11 năm và đã chia sẻ trải nghiệm truyền giáo với chúng ta hôm Thứ Bảy đầu Tháng ngày 2/9/2023 ở Saint Patrick OC,

sau đó Sơ cũng đã xin phép và được phép bề trên của Sơ để dẫn phái đoàn TĐCTT chúng ta đến các khu vực truyền giáo ở miền Nam Ethiopia Phi Châu.




 

Sau một số lần em trao đổi với Sơ qua emails cùng texts, và Sơ cũng đã gọi điện thoại nói chuyện với em mấy lần, để rồi cuối cùng Sơ đã đúc kết lại trong email Sơ gửi dưới đây:


From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Tue, Jan 23, 2024 at 6:34 PM
Subject: lich trinh di Ethiopia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chung ta du dinh di 2 tuan toi Ethiopia. 
Khi chung ta dap xuong san bay Addis Ababa, cac soeur da lien lac voi mot cha co xe van va se cho chung ta ve Mazoria (thuoc giao phan Hosanna), khoang 280km tu Addis Ababa toi Mazoria. 
Chung ta chi can tra cho cha tien xang.

Chung ta se o tai Mazoria khoang mot tuan, di tham cac dan lang trong vung que, truong hoc mau giao cua cac soeur tai Mazoria va Shone. 
Chung ta cung se di sau vao trong lang de tham cac lop hoc non-formal cua cac soeur, tham cac hoat dong voi phu nu, gia dinh, cung nhu cac sinh hoat di mua nuoc (water), buon ban cua nguoi dan. 
Chung ta cung co the tham 10 gia dinh rat ngheo dang can chung ta giup do de xay dung ngoi nha don so. Chung ta co rat nhieu noi de di tham.

Sau khi xong voi Mazoria, chung ta se di xe public bus den Abaminch (nghia la 40 rivers),
noi cac cha dong Thanh Than (Spiritans) dang lam viec muc vu voi nguoi dan khac bo lac voi Mazoria. 
Day la noi du lich ma nhieu nguoi muon den xem. Chung ta o do chung 1 hoac 2 ngay, va sau do chung ta tiep tuc len duong di den Yabelo. 
Lan nay cac cha Spiritans co xe van cho chung ta den Yabelo khoang 4 tieng. 
O day, moi truong hoan toan khac han voi Mazoria, cung do cac cha Spiritans phuc vu. 
Chung ta co the xem cac cach sinh hoat cua bo lac nay. Moi ngay CN ho co cho buon ban con lac da. O day ho dung lac da de cho nuoc ve cho ho cung nhu de an thit. 
Cac cha se dan chung ta di xem cac hoat dong cua cac cha trong buon lang sâu thẳm ben trong. Chung ta se ngu tai Yabelo khoang 2 ngay.

Sau do chung ta se di den Hawasa, noi Sr. Thi dang sinh song va lam viec voi mot bo lac khac voi cac bo khac noi Mazoria and Abaminch. 
Sr. Thi se dan chung ta di tham quan vung que heo lanh cua dan toc nay cung nhu benh vien phu nu ma cac soeur dang lam viec.
Sau do, chung ta se di public bus den Addis Ababa de chuan bi cho chuyen hanh trinh tro ve lai USA. 
Chung ta se o Addis Ababa khoang 2 ngay de di mua nhung do luu niem va tham quan thủ đô mot chut xiu.

1/ Hanh trinh di chuyen xe cộ trong local cua chung phai doan co le vao khoang $2,000 USD
2/ Giup cho nguoi dan ngheo o vung Yabelo cua cac cha Spiritans khoang 3,000 USD de mua bap and dau (bean), la do an re tien nhat cua nguoi ngheo.
3/ O vung Mazoria, giao phan Hosanna, cac soeur xin cho cac em mau giao uniform and stationary chuan bi cho nam hoc moi. 
    Cac soeur co 600 cac em o tai 2 noi: Mazoria and Shone, khoang chung 5,000 USD.
4/ Neu co the duoc, cac soeur xin cho 10 gia dinh ngheo de xay cai nha. Chung ta chi can giup tien mua cocoro (ton lop nha) va dinh (nails). 
    Moi gia dinh khoang 300USD. Nhu vay xây 10 cai nha khoang 3,000 USD
5/ Sau nay khi tro ve lai My, neu co the duoc thi xin giup cho cac soeur xay 2 phong hoc cho cac em mau giao. 
    Vat lieu rat la don gian khong co mac tien giong nhu ben My dau. Chuyen do tinh sau nhe.

Neu co the duoc, xin cac anh chi hãy collect quan ao, day giep, balo cu de mang qua Ethioipa lam qua cho moi nguoi. 
Nhu vay se giam bot so tien chi tieu; cung nen mang mot vai loai thuoc thong thuong nhu cam cum, dau bung tieu chay, so mui, nhuc dau..... cho cac soeur va nguoi dan. 
Moi nguoi duoc gui 2 thung hoac vali hanh ly tong cong 100 lbs. Roi con duoc carry on khoang 10 toi 15kg. Em se mang mot so keo chocolate ma may soeur thich.

Trong thoi gian o do, chung ta mang mot so do an kho (mi, bun, mien, banh pho.....) de nau do an VN cho chung ta va cac soeur. 
Chung ta co rat nhieu soeur nguoi Chau A nhu An do, Dai Han, Viet Nam cung nhu Kenya, Ba lan va Phap.
Vai hang cho nhom ro hon lich trinh di toi vung East Africa. 
Xin TC la Chua cua LTX se diu dat and huong dan cuoc hanh trinh cua chung ta den vung dat Africa.

Than men trong Chua LTX
Sr. My Chan, fmm

 


Trước hết, chúng con xin tạ ơn LTXC đã bất ngờ sai Sơ Mỵ Chân hoàn toàn xa lạ đến với chúng con khi chúng con bắt đầu tìm kiếm hướng dẫn viên cho chuyến đi Phi Châu 2024 này.

Sau nữa, chúng con cũng xin cám ơn Sơ Mỵ Chân đã rất nhiệt thành và tận tâm giúp chúng con để chúng con có thể hiện thực lòng mong ước  được đến cánh đồng truyền giáo Phi Châu.

Sau hết, xin thiết tha và trân trọng mời quý TĐCTT hãy nhiệt tình tham gia vào Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 17-31/5/2024.

Theo thông báo từ ngày 22/12/2023, hạn ghi danh tham dự hành trình truyền giáo 2024 này sẽ được kết thúc vào ngày 31/1/2024 để còn kịp lo thủ tục xin visa nhập cảnh và vé bay.

 

Chúng ta đi hành hương thì chỉ thấy được các dấu vết lịch sử của mạc khải thần linh (như ở Thánh Địa 2019) hay chứng từ đức tin (như ở Ý quốc với Roma 2021 và Hy Lạp 2023),

trong khi đó, khi đi truyền giáo, chúng ta sẽ được gặp gỡ một Chúa Kitô hiện thân sống động nơi những người anh chị em đồng loại bần cùng khốn khổ của chúng ta,

như ở Calcutta Ấn Độ trong Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 và ở Nam Ethiopia Phi Châu trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 sắp tới đây!

 

Là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta không thể tỏ ra ngần ngừ hay lo sợ để được diễm phúc khi có dịp gặp gỡ Chúa Kitô bần cùng khốn khổ nơi anh chị em được đồng hóa với Người, 

Đấng là Thiên Chúa toàn thiện và vô cùng cao cả đã "động lòng thương" (Luca 10:33) không quản ngại đến với loài tạo vật tội lỗi vô cùng khốn nạn chúng ta  trên trái đất này?

Nếu "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa." (Luca 4:18),

thì tham dự Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 là cách dọn mừng Năm Thánh 2025!

 

Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng con để bụi gai khổ nạn không bị thiêu rụi chúng con đây trở thành bụi lửa sức sống các linh hồn!


em t
ĩnh





From: christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 8:10 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Lịch Trình Thăm Viếng, Sinh Hoạt và Tặng Quà Truyền Giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Nghe thì quá tiếc là vào tháng năm em không đi được nhưng em xin giúp $1000.00 
Nếu biên check pay to whom or Zelle số phone nào 
Em Christy Mai 
(Người chị em ở Houston TX ngoài TĐCTT đã tham dự Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11/2023 với Nhóm TĐCTT)



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 9:01 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Lịch Trình Thăm Viếng, Sinh Hoạt và Tặng Quà Truyền Giáo
To: christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Chị Christy Mai Warren rất nhiều,
LTXC quả thực đã "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi con tim rộng mở của chị.
Xin chị zelle cho số điện thoại 909-210-4884 thì sẽ vào thẳng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy
(tên tiếng Mỹ của Nhóm TĐCTT), và số tiền $1,000.00 của chị này đã làm cho Quĩ Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT dồi dào hơn nữa,
nhờ đó, chúng ta có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của những người anh chị em bần cùng khốn khổ của chúng ta ở các khu vực truyền giáo,
nơi phái đoàn TĐCTT, đại diện chung nhóm của mình, sắp được diễm hạnh dẫn tới viếng thăm và tặng quà truyền giáo...
Còn khoản số 5 về 2 lớp học mẫu giáo cho các em nhỏ thì Sơ nói về Mỹ rồi tính sau, nhưng nếu mình có khi tới đó tặng luôn vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên, rất tiếc em không biết là bao nhiêu tiền, nên đành chờ thôi.
Ngoài ra, chúng em còn có ý định tặng cho một khu vực truyền giáo nào đó ở Phi Châu một giếng nước kèm theo máy bơm mà Sơ nói là nhiều tiền lắm,
nhưng chúng em vẫn sẽ cố gắng, bởi ở Phi Châu, theo Sơ cho biết, họ khổ sở vì nước, hầu như chẳng nhà nào có nước ở trong nhà, lại luôn bị hạn hán,
hàng ngày phải đi lấy nước ở nơi chung xa nhà, lặn lội đồi nương và nặng nhọc mang về cho cả nhà đông người vừa để nấu nướng, ăn uống, tắm rửa v.v.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và chia sẻ của chúng ta, những tâm hồn được LTXC thương ban cho có được một cuộc sống bình an và sung túc!
em tĩnh



From: christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 9:09 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Lịch Trình Thăm Viếng, Sinh Hoạt và Tặng Quà Truyền Giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Một giếng nước kèm theo máy bơm
Cho em biết luôn nhé




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 9:11 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Lịch Trình Thăm Viếng, Sinh Hoạt và Tặng Quà Truyền Giáo
To: christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>

Vâng, 
Chúng em sẽ cho chị biết sau nhé.
Cám ơn chị nhiều lắm.
Goodnight chị.
em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 9:51 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023 - Vẫn còn hậu chấn cho đến bây giờ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

TĐCTT chúng ta, như thông lệ từ năm 2022, đang đóng góp cho Quĩ Bác Ái nhân dịp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2024.

Tuy nhiên, Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta, dù đã được kết thúc trước Chúa Nhật Truyền Giáo 2023, 

cũng vẫn tiếp tục và liên tục bất ngờ xẩy ra những hậu chấn nho nhỏ, như em đã tường trình chung, nhất là ở bản tổng hợp dưới đây:

 

   Tên của Quý AC  ngày   
đóng góp    số tiền  tồn tăng  
1 Ngô, Phúc & Ngô, Đại (OC) 07/23/23 cash $200.00
2 Tống, Thanh-Liên (OC) 08/05/23 cash $100.00 $300.00
3 Ngô, Đan Kim  (MD) 08/12/23 cash $100.00 $400.00
4 Châu, Trà Thị  (VA) 08/12/23 cash $400.00 $800.00
5 Phạm, Tuấn Nguyễn  (VA) 08/12/23 cash $200.00 $1,000.00
6 Lê, Kính Thị  (SJ) 08/25/23 cash $200.00 $1,200.00
7 Nguyễn, Thái + Thể  (Roc) 08/26/23 cash $500.00 $1,700.00
8 Nguyễn, Điền+Phương (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $1,900.00
9 Nguyễn, Minh Diệu  (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $2,100.00
10 Cao, Tĩnh + Thúy-Nga (SB) 09/01/23 Zelle $500.00 $2,600.00
11 Ô.B. Phêrô Maria Mân  (OC) 09/02/23 cash $200.00 $2,800.00
12 Phạm, Anh Ngọc  (OC) 09/02/23 cash $200.00 $3,000.00
13 Nguyễn, Hải Thị  (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,050.00
14 Phạm, BạchTuyết  (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,150.00
15 Nguyễn, Thế + Đỗ, Lan (LA) 09/02/23 cash $200.00 $3,350.00
16 Trần, An Thị  (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,400.00
17 Ac. Thụ + Hải  (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,450.00
18 Huỳnh, Thanh Thị (lần1) (OC) 09/02/23 cash $20.00 $3,470.00
19 Trịnh, Hồng Thị  (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,570.00
20 Trần, Lily Xuân Huệ  (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,670.00
21 Lưu, Trinh Ngọc  (OC) 09/02/23 ck#8051 $100.00 $3,770.00
22 Đặng, Flower Hoa (FortWorth) 09/04/23 Zelle $200.00 $3,970.00
23 Hoàng, Thành Thị  (HOU) 09/07/23 Zelle $500.00 $4,470.00
24 Nguyen,King & Tran,Evy (SB)  09/09/23 ck #1276 $1,000.00 $5,470.00
25 Trần, Đạt Tất & Hòa  (SJ) 09/09/23 ck #153 $300.00 $5,770.00
26 Đinh, Hương Xuân  (SJ) 09/09/23 ck #153 $100.00 $5,870.00
27 Nhóm TĐCTT San Jose CA 09/09/23 cash $300.00 $6,170.00
28 Nguyễn, Ngàn T (SJ) 09/09/23 cash $500.00 $6,670.00
29 Nguyễn, Phát & Xuân-Hồng (LA) 09/11/23 cash dep $500.00 $7,170.00
30 Đỗ, Catherine Thoa + Tú  (OC) 09/18/23 cash $300.00 $7,470.00
31 Trần, Dung + Đinh, Duy   (OC) 09/18/23 cash $200.00 $7,670.00
32 Hoàng, Ngân Thị  (OC) 09/18/23 cash $50.00 $7,720.00
33 Nguyễn, Ngát Thi (OC)  09/18/23 cash $100.00 $7,820.00
34 Vũ, Lung + Đinh, Mai   (OC) 09/18/23 cash $100.00 $7,920.00
35 Trần, Đan Thị  (OC) 09/18/23 cash $230.00 $8,150.00
36 Nguyễn, Thoa Thi  (SJ) 09/21/23 Zelle $100.00 $8,250.00
37 Vũ, Hợp Phan  (SJ) 09/22/23 Zelle $100.00 $8,350.00
38 TĐCTT Ẩn Danh  (MD) 09/25/23 Zelle $300.00 $8,650.00
39 Nguyễn, Long Chí & Hoa  (OC) 09/30/23 cash $100.00 $8,750.00
40 Nguyễn, Nancy Thanh  (OC) 10/05/23 cash $200.00 $8,950.00
41 Đinh, Vân Thị  (OC) 10/05/23 cash $200.00 $9,150.00
42 Tạ, Tỵ Thị  (OC) 10/06/23 cash  $150.00 $9,300.00
43 TĐCTT Ẩn Danh (LA) 10/06/23 cash $300.00 $9,600.00
44 Nguyễn, Luyến Thị  (OC) 10/06/23 cash $100.00 $9,700.00
45 Nhóm TĐCTT Roschester NY 10/06/23 Zelle $1,900.00 $11,600.00
46 Ngô, Trâm & Chính (LA) 10/07/23 cash $100.00 $11,700.00
47 Hoàng,Tính & Nguyễn,Toàn (OC) 10/07/23 cash $200.00 $11,900.00
48 Hoàng, Nancy Nhàn  (OC) 10/07/23 cash $300.00 $12,200.00
49 Nguyễn,Trương & Thu Cúc (OC) 10/07/23 cash $200.00 $12,400.00
50 Lê,Hoàng & Đinh,Hoa (lần1) (SB) 10/07/23 cash $200.00 $12,600.00
51 Huỳnh, Thanh Thị (lần 2) (OC) 10/07/23 cash $20.00 $12,620.00
52 Nguyễn, Thuý Hoàng (MD) 10/08/23 cash $100.00 $12,720.00
53 Nguyễn, Hồng-Danh  (OC) 10/08/23 cash $100.00 $12,820.00
54 Nguyễn Vũ, Tammie Thủy (OC) 10/08/23 cash $150.00 $12,970.00
55 Đỗ, Cúc Hồng  (OC, lần 1) 10/10/15 cash $200.00 $13,170.00
56 Lê, Dung Thị  (MI) 10/22/23 Zelle $200.00 $13,370.00
57 Nguyễn,Thu K & Don (MI) lần1 10/22/23 Zelle $300.00 $13,670.00
58 Nguyễn, Lynn Kiều-Loan (AL) 10/22/23 Zelle $1,000.00 $14,670.00
59 Đỗ, Cúc Hồng  (OC, lần 2) 10/27/23 cash $300.00 $14,970.00
60 Hà, Thắng Đ & Trang  (OC) 10/27/23 cash $100.00 $15,070.00
61 Nguyễn, Deena Kiều Diễm (MI) 11/27/23 Zelle $500.00 $15,570.00
62 Nguyễn, Thụy-Trường  (OC) 12/16/23 ck3 3015 $100.00 $15,670.00
63 Trần, Tự Hồng   (TX) 12/20/23 Zelle $100.00 $15,770.00
64 Nguyễn,Thu & Don (MI) lần 2 12/27/23 Zelle $100.00 $15,870.00
65 Lê,Hoàng & Đinh,Hoa (lần2)(SB) 12/30/23 cash $200.00 $16,070.00

  2024     
66 Nguyễn, Ngân Kim  (OC) 01/21/24 Cash $200.00 $16,270.00
67 Trịnh, Hồng Thị  (OC) 01/21/24 Cash $100.00 $16,370.00


Xin cám ơn Chị Kim Ngân và Trịnh Hồng, hai hậu chấn mới nhất, đã đầu tư một chút vật chất mau qua tạm gửi vào Ngân Hàng Nước Trời để sinh lợi cho anh chị em chúng ta.

 

Biệt chú: Những con số nghiêng mầu xanh là số tiền quĩ được tường trình từng lần;

                Ngày 20/10/2023 đã chuyển ngân $3,000.00 MK cho Giáo Xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở Bắc Ethiopia,

                nơi phái đoàn TĐCTT không thể thăm viếng bởi bất an, và Cha đã sử dụng số tiền này để giúp cho các chị em bị hiếp bởi chiến quân.

                Như thế còn tồn quĩ truyền giáo 2023  $13,370.00 

 

Chúng ta đang gây Quĩ Bác Ái nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2024 hằng năm, cho đến hết ngày 3/2/2024 Thứ Bảy Đầu Tháng tới đây, xin cứ tiếp tục như thường.

Tuy nhiên, nếu ai trong chúng ta chưa kịp đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo 2023 để làm quà truyền giáo cho chuyến đi Phi Châu 5/2024 của TĐCTT thì vẫn chưa muộn.

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh


Xin Quí AC tiếp tục theo dõi ở một email riêng vào chiều tối hôm nay v Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất được chi tiết hóa bởi Sơ Mỵ Chân, FMM,

vị nữ tu đã truyền giáo ở Phi Châu 11 năm và đã chia sẻ trải nghiệm truyền giáo với chúng ta hôm Thứ Bảy đầu Tháng ngày 2/9/2023 ở Saint Patrick,

sau đó Sơ cũng đã xin phép và được phép bề trên của Sơ để dẫn phái đoàn TĐCTT chúng ta đến các khu vực truyền giáo ở miền Nam Ethiopia Phi Châu.

                                                                          





From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Tue, Jan 12, 2024 at 2:01 PM
Subject: Mời Gọi tham gia hành trình truyền giáo 2024
To: Nhóm Hành Hương 2023

Quý Anh Chị Hành trình Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân 2023 ơi,
Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Nam Ethiopia Phi Châu từ 17.5 tới 1.6.2024,
quý chị có tính tham gia không, ngoài Chị Hoàng Thành đã mau chóng ghi danh rồi?

LTXC đã sửa soạn cho chúng ta step by step, để chúng ta đi từ Hành trình Truyền giáo 2023 theo chân Thánh Phaolo
để tiếp tục kéo dài Hành trình Truyền giáo của ngài trong thời đại của chúng ta ở những nơi ngài chưa đặt chân tới như ở Phi Châu nói chung.

Hy vọng anh chị em chung ta lại đồng hành để cùng nhau được gặp gỡ một Chúa Kitô hiện thân sống động
nơi những người anh chị em bần cùng khốn khổ vô cùng đáng thương ở tận cùng trái đất Phi Châu... nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý Anh Chị.  

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 10, 2024 at 2:29 PM
Subject: Re: chan's passport
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>

Kính Sơ Mỵ Chân, FMM. 
Con xin cám ơn Sơ đã gửi cho con Thẻ Thông Hành Passport của Sơ để con mua vé máy bay cho Sơ đi từ Boston (BOS) Mass.
Còn vấn đề xin Visa Nhập Cảnh Ethiopia chắc Sơ tự lo lấy, và theo con biết thì khi xin Visa họ đòi phải có vé máy bay trở về Mỹ?
Hy vọng Sơ sắp sửa cung cấp cho chúng con lịch trình thăm viếng và tặng quà truyền giáo trong thời gian Sơ dẫn chúng con đi.
Chúng con cũng cần biết số tiền cần bao nhiêu cho quà truyền giáo ở những khu truyền giáo để chúng con liệu cho đầy đủ nhé.
Chúng con vẫn đang kêu gọi anh chị em TĐCTT tham dự Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 tới đây, hạn chót ghi danh là 31/1/2024.
Cho tới nay phái đoàn chúng con mới có 4 người, bao gồm 2 vợ chồng chúng con + 1 chị ở Houston TX + 1 chị ở OC CA. Hy vọng sẽ thêm nữa...
Sau giai đoạn 1 tháng tuyển mộ anh chị em đồng hành truyền giáo ở Phi Châu, chúng con sẽ tiến đến giai đoạn thủ tục: xin visa và mua vé máy bay.
Vâng, con sẽ báo tin cho Sơ biết về hãng máy bay cùng lịch trình chuyến bay khứ hồi. Có thể con sẽ nhờ một travel agency lo cả visa lẫn vé máy bay.
Xin Thánh Moses the Black, vị đan sĩ Ethiopia trong thế kỷ thứ 4-5 ở Ai Cập, Quan Thày của Phi Châu và của những con người bất bạo động,
chuyển cầu cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024 của Nhóm TĐCTT chúng con,
được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý Chúa quan phòng thần linh để LTXC trở thành Niềm Vui Thương Xót cho những ai tham dự và cho chung Nhóm TĐCTT.
Xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho TĐCTT chúng con và cho chuyến Hành Trình Thăm viếng và Tặng quà Truyền Giáo của chúng ta.

con tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 30, 2023 at 2:28 PM
Subject: Re: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, <dinhhoa012@gmail.com>, <Josephle65@yahoo.com>

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Em xin tiếp tục update 2 chi tiết sau đây:
1- Quĩ Truyền Giáo được tặng thêm 200 MK nữa, từ AC Hoàng Hoa Nhóm TĐCTT San Bernardino - như thế tổng quĩ truyền giáo năm 2023  $16,070.00 ($15,870 + 200) 
2- Đã có 2 chị ghi danh tham gia chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024  Chị Hoàng Thành ở Houston TX và Chị Nguyễn Thủy Tammie ở OC CA.
Tạ ơn LTXC, cám ơn AC Hoàng Hoa đã đóng góp và Qúy Chị Thành & Thủy đã ghi danh truyền giáo. Tất nhiên cả 2 vợ chồng chúng em nữa thì phái đoàn đã có 4 người rồi!
em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 28, 2023 at 3:52 PM
Subject: Re: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <cachonlinh@outlook.com>, <cacholinh@yahoo.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen@gmail.com>, TDCTT XVI MI Nguyen Don <donvannguyen1956@yahoo.com>, ConĐườngNhỏ ThyCali <takhattakhattakhat@gmail.com>

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 22, 2023 at 11:42 AM
Subject: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã chứng thực dự định Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 ở Phi Châu của Nhóm TĐCTT chúng ta từ năm 2018 thực sự là theo ý muốn của Thiên Chúa.

Ở chỗ, tân bề trên Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ / Franciscan Missionaries of Mary (FMM) ở Hoa Kỳ của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, 

đã tỏ ra tích cực cho phép Sơ giúp chúng ta thực hiện hành trình truyền giáo này, mà Ý Chúa qua ý bề trên, do đó, chuyến truyền giáo 2024 này của TĐCTT không phải là Ý Chúa sao?

Em thật sự cảm thấy vui hơn bao giờ hết khi thấy ý Chúa được tỏ hiện quá rõ ràng như thế, hơn bất cứ một chuyến đi nào, dù là hành hương hay truyền giáo trước đây.

 

Em càng nghiệm thực một khi Chúa muốn chúng ta làm việc gì của Chúa hay theo ý Chúa, trước hết, Ngài tác động vào lòng muốn của chúng ta, sau đó Ngài hoàn tất nó qua chúng ta.

Miễn là chúng ta tin tưởng hiện thực hết sức tự nhiên có thể của chúng ta như chúng ta đã bất ngờ nhận được tác động thần linh ấy của Chúa.

Trong tiến trình thực hiện các tác động thần linh, liên quan đến các chuyến truyền giáo hay hành hương, em đều thấy được ý Chúa từ từ tỏ hiện vào thời điểm và cách thức của Ngài.

Điển hình nhất là chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021 ở Ý Quốc và Roma giữa đại dịch,  chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 ở Calcutta Ấn Độ.


Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này cũng thế, Ý Chúa từ từ được tỏ hiện cho thấy chuyến truyền giáo này của TĐCTT chúng ta là từ Chúa và do Chúa như sau:

Trước hết, Ngài bất ngờ sai Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, một nữ tu xa lạ em chưa hề quen biết và gặp gỡ, đến với TĐCTT khi em bắt đầu bắt tay vào việc tìm kiếm 1 vị thừa sai ở Phi Châu.

Không ngờ bấy giờ Sơ Mỵ Chân lại đang ở Orange County, do đó em đã mời sơ đến để chia sẻ với chung Nhóm TĐCTT hôm 2/9/2023 (qua cả trực tiếp và trực tuyến) về truyền giáo ở Phi Châu,

một bài chia sẻ tuyệt vời, như đã được thâu trực tuyến: https://youtube.com/live/oy9saJbUkI4?feature=sharecàng làm em hứng khởi hơn bao giờ hết cần phải đi truyền giáo ở Phi Châu.


Nhiều anh chị em tham dự bấy giờ đã muốn đóng góp tiền cho việc truyền giáo Dòng của Sơ, nhưng Sơ đã nói cứ góp vào quĩ truyền giáo của Nhóm TĐCTT để được phân phối sau.

Em đã đại diện anh chị em TĐCTT chính thức mời sơ, một nữ tu thừa sai với 11 năm truyền giáo ở Phi Châu, làm hướng dẫn viên cho chuyến truyền giáo ở Phi Châu 2024 của chúng ta.

Sơ hứa sẽ giúp nếu được phép bề trên, và vị tân bề trên giám tỉnh này ban đầu thực ra có vẻ hơi ngần ngại cho phép, nhưng vẫn để cho sơ Mỵ Chân phân định theo gợi ý của sơ bề trên.

Sau khi Sơ Mỵ Chân nói chuyện với em qua điện thoại và sau khi sơ liên lạc với Sơ Thi cùng Dòng vẫn còn đang truyền giáo ở Phi Châu, Sơ Mỵ Chân đã trình lại cho sơ tân bề trên, bấy giờ 

sơ tân bề trên mới cảm thấy việc Sơ Mỵ Chân giúp Nhóm TĐCTT thực hiện Hành Trình Truyền Giáo 2024 ở Phi Châu là một sứ vụ cần phải thực hiện, nên đã tích cực cho phép.

 

Hiện tại Sơ Mỵ Chân đang kỹ lưỡng phác họa lịch trình viếng thăm và tặng quà truyền giáo, bao gồm cả số ngân quĩ truyền giáo cần có cho chuyến truyền giáo 2023 này của Nhóm TĐCTT.

Tuy nhiên, chúng ta đã biết được những chi tiết cần thiết để có thể bắt đầu phát động và sửa soạn cho kịp trong vòng 6 tháng như sau:

Thời gian: Từ 17/5 đến 1/6/2024 (16 ngày, cả thời gian máy bay khứ hồi, nghĩa là còn đúng 2 tuần 14 ngày để viếng thăm và tặng quà truyền giáo)

Không gianỞ miền Nam nước Ethiopia, miền trung đông Phi Châu, 1 dân nước đã được Thánh Kinh đề cập tới 44 lần, và là 1 dân nước duy nhất ở Phi Châu không bị Âu Mỹ đô hộ.

Thăm viếng: Trước hết là khu vực truyền giáo của Dòng FMM ở Mazoria GP Hasanna, sau đó đến khu vực truyền giáo của Dòng Qúy Cha Thánh Thần / Spiritan ở Yabello GP Hawasa.

Chuyến bay: Từ Hoa Kỳ tới phi trường quốc tế Addis Ababa ở Ethiopia với hãng bay Ethiopia https://www.ethiopianairlines.com/aa/book/network  

 

Riêng về Quĩ Truyền Giáo của Nhóm TĐCTT 2023 cho Phi Châu, sau lần tường trình tổng kết cuối cùng hôm 9/10/2023 với tổng quĩ là $12,970.00, vẫn gia tăng với các hậu chấn sau đây:

$0,200.00 - Em của Chị Đinh Vân ở Orange County Nam California

$0,200.00 - Bà Lê Thị Dung, TĐCTT mẹ của 2 cặp TĐCTT Andy - Kiều Diễm và Don - Kiều Thu, qua zelle

$0,300.00 - Cặp TĐCTT Don - Kiều Thu ở TGP Detroit Michigan, qua zelle

$1,000.00 - Chị Nguyễn Kiều Loan, chị của TĐCTT Kiều Thu và em của TĐCTT Kiều Diễm ở TGP Detroit MI, qua zelle

$0,300.00 - Chị Đỗ Hồng Cúc, thân hữu ở OC - cash 

$0,100.00 - AC Hà Đại Thắng Trang, Cặp TĐCTT OC - cash

$0,050.00 - Chị Trần Tự Hồng, Houston TX - zelle
$2,150.00 - Tổng cộng 7 hậu chấn trên đây

12,970.00 - Tổng quĩ đã tổng kết trước các hậu chấn

15,120.00 - Tổng Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT cho Phi Châu

$3,000.00 Đã tặng khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở Bắc Ethiopia hôm 20/10/2023, và Nhóm TĐCTT đã nhận được Chứng Thư của Cha Luân ngày 23/10/2023

12,120.00 - Tồn Quĩ Truyền Giáo 2023 cho Phi Châu, (bao gồm cả mọi phí tổn cho Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, vị nữ tu giúp chúng ta thực hiện hành trình truyền giáo Phi Châu 2024).

 

Giờ đây, trong Niềm Vui Emmanuel 2023, Đấng chẳng những ở cùng chúng ta như "một con trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12,16) ở Bêlem Thánh Địa,

mà còn tiếp tục ở với chúng ta nơi Thánh Thể, Lời Chúa, Huấn Quyền và Cộng Đồng Yêu Thương, nhất là nơi những anh chị em nghèo hèn khốn khổ, như ở Calcutta hay ở Phi Châu,

những nơi Nhóm TĐCTT chúng ta đã và sẽ được LTXC quan phòng dẫn tới để nhờ đó chúng ta thực sự càng cảm nghiệm thấy Niềm Vui Thương Xót hơn ở đâu hết và hơn lúc nào hết.

 

Em xin trân trọng thông báo và thiết tha kính mời quí TĐCTT là chứng nhân cho LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay hãy mau mắn tích cực ghi danh tham dự nhé,

hạn chót là 31/1/2024 để còn kịp hoàn tất lịch trình xin visa nhập cảnh và mua vé máy bay, đồng thời cũng để cho Sơ Mỵ Chân, FMM, biết số người mà lo chu đáo chỗ ăn chỗ ngủ nữa.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh 

 

1990 CIA Map of Africa School Teacher Homeschool Classroom Wall Art Poster Print - Picture 1 of 3

Ethiopia Regions, Cities, and Population | Ethiopia, Tigray ...

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 22, 2023 at 8:50 PM
Subject: Re: Merry Christmas and Happy New Year
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cha Trịnh Kinh Luân, SDB,
Nhóm TĐCTT chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Luân đã nghĩ đến chúng con trong dịp Lễ Giáng Sinh,
và đã gửi thiệp chúc Giáng Sinh cho chúng con.
Xin Niềm Vui Emmanuel luôn là sinh lực thần linh của Cha để Cha tiếp tục là vị thừa sai theo mẫu gương
của chính Lời Nhập Thể, Vị Thừa Sai Thần Linh được sai đến trần gian "để tỏ Cha ra" (Gioan 1:18).
con - TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: 
Luan Trinh 
<kinhluansdb@gmail.com>
Date: Fri, Dec 22, 2023 at 7:00 PM
Subject: Merry Christmas and Happy New Year
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính thưa anh Tĩnh cùng toàn thể quý vị Ân Nhân trong hiệp hội TĐCTT, lời đầu tiên con xin gởi lời kính sức khỏe đến từng thành viên trong hiệp hội TĐCTT và gia đình.
Con xin mượn email này để gởi lời chúc mừng Giáng Sinh và năm mới 2024 đến từng người và gia đình.

 

united in prayers,
Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Technical College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 14, 2023 at 8:56 AM
Subject: Tuần Bát Nhật Laudato Si Tour - Hành Trình Chúc Tụng Chúa 7-14/12/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Chào bình minh từ Maui Quần đảo Hawaì Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã bất ngờ ban cho đại gia đình của em, bao gồm chúng em và gia đình con cháu của chúng em,
một Tuần Bát Nhật Laudato Si Tour - Hành Trình Chúc Tụng Chúa 8 ngày tuyệt vời ở Hawaìi Hoa Kỳ, 
vào ngay dịp thế giới đang qui tụ lại (30/11 - 13/12/2023) ở Dubai Trung Đông thuộc các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE),
để cùng nhau giải quyết nạn hâm nóng toàn cầu gây ra bởi thán khí xuất phát từ loại kỹ nghệ sử dụng các thứ nhiên liệu hóa thạch.

Laudato Si Tour / Hành Trình Chúc Tụng Chúa 8 ngày (7-14/12/2023) của gia đình chúng em, 
đã ở một vùng trời, ở cả 2 đảo Oahu và Maui, có thể nói, theo nghĩa tự nhiên, chảy sữa trời mây tươi sáng và chảy mật mầu mỡ đất đai:
bầu trời hầu như tươi sáng với trời xanh mây trắng khắp nơi, kèm theo khí hậu dịu mát dễ chịu hơn cả vùng đất hứa California,
khiến cho đất đai trở nên mầu mỡ xanh tươi hoa lá, với những cây dừa ngất ngưỡng khắp nơi, kèm theo những vườn cây sai trái.
Em đã được ngắm bình minh khi mặt trời lên trên đỉnh núi (ngày 13/12/2023) và cảnh hoàng hôn khi mặt trời lặn trên biển cả (ngày 12/12/2023):








Em đã được nghe gà gáy ở trong những cánh rừng, đã được thấy mấy con dê lang thang ở ven rừng, một đàn rùa nằm trên bãi biển, con đỉa ở khe đá v.v.









Em đã thấy cây cối tốt tươi ở khắp nơi, ở cả trong rừng và ở các nhà hàng, nhất là những cây dừa vươn cao ở khắp nơi và cả một vườn dứa...







Khách du lịch đang xếp hàng dài chờ mua vé để được dẫn đi tour coi toàn bộ vườn dứa Dole Plantation ở ngoại ô Honolulu bên Đảo Oahu


Em cũng thấy cả những người anh chị bần cùng vô gia cư khốn khổ nằm vất vưởng trên vỉa hè hay ven biển ở trên một vùng trời du lịch giầu sang, 
vì hệ sinh thái của ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta đây không phải chỉ có thiên nhiên tạo vật mà còn bao gồm cả chính con người ta nữa,
thành phần vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm gây ra thiên tai lẫn nhân tai, bằng bàn tay lông lá tàn ác với tạo vật mà họ chỉ là quản lý hơn là chủ nhân ông.



Một người anh em nằm trên bãi biển vào thời điểm 6 giờ sáng ngày 10/12 khi 30 ngàn người chạy Marathon dọc bờ biển Honolulu



Một người anh chị em homeless khác nằm ngay bên bụi cây ở vệ đường trên đường từ final line trở về của các vận động viên Marathon



Một người anh/chị em nằm ven bờ biển trên con đường 45 phút em bộ hành đi lễ 7 giờ sáng 12/12 ở Nhà Thờ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ở Maui

Và đó là lý do, Hành Trình Chúc Tụng Chúa - Laudato Si Tour này của riêng gia đình em đã trở thành một dịp tốt hướng hai vợ chồng chúng em
hướng về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu vào Tháng 5/2024, nơi cùng khổ nhất về thể chất lẫn nhân bản của chúng ta.
Xin Thiên Chúa là Đấng tạo thành "muôn vật hữu hình và vô hình", Đấng Quan Phòng Thần Linh, Đấng thấu suốt mọi sự, Đấng có thể biến sự dữ thành sự lành,
luôn hoàn thành tất cả những gì Ngài muốn khi dựng nên trái đất là Hành tinh chính yếu, là Trung Tâm của vũ trụ bao la hầu như bất tận này, 
bởi vì ở đó, có con người linh ư vạn vật được dựng nên theo hình ảnh thần linh và là một sinh vật được Ngài "hóa thành nhục thể và ở cùng" (Gioan 1:14).
Chớ gì Niềm Vui Emmanuel tràn đầy tâm hồn chúng ta trong Mùa Vọng và Giáng Sinh 2023 mà còn trong suốt hành trình đức tin trần thế của chúng ta nữa!

em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 23, 2023 at 5:19 AM
Subject: Happy Thanksgiving Sơ Mỵ Chân, FMM
To: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Sơ Mỵ Chân, FMM, kính,
Nhân Lễ Tạ Ơn Thanksgiving ở Hoa Kỳ, Nhóm TĐCTT chúng con xin LTXC luôn ở cùng sơ trong vai trò làm cán sự xã hội của sơ hiện nay nhé.
Nguyện chúc sơ một Mùa Lễ Tạ Ơn tràn đầy tâm tình Magnificat ngợi khen chúc tụng Chúa của Mẹ Maria và với Mẹ Maria.
Hy vọng sau Thanksgiving con được nghe tin mừng về phép bề trên cho sơ làm tour guide cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo 2024 của chúng con.
Chúng con luôn tuân theo Thánh Ý Chúa trong tất cả mọi sự, và tin tưởng rằng nếu chuyến đi của chúng con là từ LTXC và do LTXC,
thì Người, như các lần trước đây, nhất là chuyến Hành Truyền Truyền Giáo Thừa Sai Thương Xót ở Calcutta Năm 2022, 
sẽ hoàn trọn những gì Người muốn khi Người tác động chúng ta thực hiện, bằng cách thế và vào thời điểm an bài của Người.
Xin sơ cầu nguyện cho chúng con để chúng con xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện qua các hoạt động tông đồ giáo dân của chúng con nhé!
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 22, 2023 at 5:22 PM
Subject: Liên Lạc Truyền Giáo
To: TDCTT XVI VA Nguyen Thi Nghia <ai_nghia_2013@yahoo.com>
Cc: TDCTT XVI VA Nguyen Thi Nghia <ai_nghia-2013@yahoo.com>

Chị Nghĩa quí mến,
Trước hết em xin chúc chị một Lễ Thanksgiving tràn đầy tâm tình Magnificat chúc tụng ngợi khen Chúa của Mẹ Maria và với mẹ Maria nhé.
Sau nữa, em cám ơn chị đã cung cấp cho em những gì cần thiết để em liên lạc với một số vị tu sĩ thừa sai ở bên Phi Châu mà chị quen biết.
Tuy nhiên, như chị đã biết, em đã liên lạc với một trong các vị ấy bằng email hơn một tháng nay mà vẫn chưa nhận được hồi âm.
Em không biết chị đã liên lạc với quí vị ấy như thế nào, hay quí vị ấy đã liên lạc với chị ra sao, bằng điện thoại hay bằng email v.v.
Riêng em, em thấy email hay hơn và lợi hơn, bởi vì có nhiều điều em cần hỏi quí vị ấy, đồng thời em cũng cần hình ảnh quí vị ấy gửi cho em,
nhờ đó em mới có thể phổ biến cho nội bộ TĐCTT của chúng ta bằng văn bản những lời quí vị ấy nói và hình ảnh về khu vực truyền giáo của các vị,
nhờ đó TĐCTT mới quyết định gửi tặng quà truyền giáo tương xứng cho từng nơi - Vậy nếu được, xin chị xin các vị ấy cho em email của từng vị nhé.
Cám ơn chị nhiều.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 27, 2023 at 6:04 AM
Subject: Re: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Thêm 3 Hậu Chấn Đóng Góp và Chứng Thư Quà Truyền Giáo
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>

Xin chào bình minh Qúy TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Hôm nay, Ngày Chay Tịnh Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới, bao gồm cả ở Trung Đông (Isreal-Palestine) và Đông Âu (Ukraine-Nga),
theo chiều hướng truyền giáo của Sự Kiện lịch sử này, em xin gửi đến quí anh chị một số hình ảnh tiêu biểu kèm theo 2 video clips 
được Cha Thịnh Kinh Luân, SDB, từ Bắc nước Ethiopia gửi cho chúng ta hôm qua về việc ngài tặng quà truyền giáo của chúng ta.
Xin LTXC luôn ở cùng cha, ở cùng các nạn nhân chiến cuộc ở khu vực truyền giáo của ngài và với tâm tình tạ ơn LTXC, xin mời quí AC theo dõi sau đây:
em tĩnh

Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, tặng quà truyền giáo của TĐCTT

"cho những nạn nhân bị hãm hiếp bởi những người lính trong đợt chiến tranh vừa qua"  

Video 1  

Video 2







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 26, 2023 at 9:56 AM
Subject: Re: xin lỗi anh
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>

Cha Luân kính,
Cám ơn cha đã gửi cho con đoạn video cha tặng quà cho những người chị em bị hãm hiếp.
Thật ra chuyện này cũng không cần gấp với chúng con, và riêng con không biết sử dụng "whatsapp".
Nhưng phần cha lại thấy khẩn trương nên cha đã nhanh chóng gửi cho chúng con qua chị Kim Loan rồi.
Vậy con sẽ chờ chị Kim Loan chuyển lại cho con và con sẽ liệu cách để có thể mở nó ra coi nhé.
Xin Chúa luôn ở cùng cha và xin cha cầu cho chúng con.
con tĩnh




From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Thu, Oct 26, 2023 at 6:04 AM
Subject: xin lỗi anh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh ơi, em xin lỗi anh nhé, vì không muốn anh chờ lâu nên em gởi các video và hình ảnh qua chị Loan nhé anh. em cảm ơn anh nhiều.
em 
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân





From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Thu, Oct 26, 2023 at 5:59 AM
Subject: Re: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Thêm 3 Hậu Chấn Đóng Góp và Chứng Thư Quà Truyền Giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh ơi, em chào anh. anh Tĩnh ơi, em đã chia sẻ số tiền cho những người phụ nữ rồi, anh cho em xin số điện thoại của anh được không? em có thể chia sẻ đoạn video và một vài hình ảnh qua cho anh trong chương trình whatsapp vì qua gmail em ko gởi được. em cảm ơn anh nhiều nhé. đây là số điện thoại của em anh nhé: +251922666999 hoặc +251910531688. em cảm ơn anh. hay em có thể gởi qua chị Loan được không ạ?
kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 24, 2023 at 6:01 AM
Subject: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Thêm 3 Hậu Chấn Đóng Góp và Chứng Thư Quà Truyền Giáo
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Thu <thunguyen58169@yahoo.com>, TDCTT XVI MI Nguyen Don <donvannguyen1956@yahoo.com>, lynn nguyen <Lynnnguyen717@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tỏ hiện nơi Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT chúng ta, 

trước hết bằng 3 hậu chấn đóng góp và sau nữa là món quà truyền giáo $3,000.00 MK của chúng ta được tặng cho một thành phần nạn nhân chúng ta không ngờ.

 

Thêm 3 Hậu Chấn Đóng Góp

 

$0,200.00 - Bà Lê Thị Dung, TĐCTT mẹ của 2 cặp TĐCTT Andy - Kiều Diễm và Don - Kiều Thu, qua zelle

$0,300.00 - Cặp TĐCTT Don - Kiều Thu ở TGP Detroit Michigan, qua zelle

$1,000.00 - Chị Nguyễn Kiều Loan, chị của TĐCTT Kiều Thu và em của TĐCTT Kiều Diễm ở TGP Detroit MI, qua zelle

$1,500.00 - Số tiền từ 3 hậu chấn đóng góp trên đây

13,170.00 - Số quĩ đã được tường trình cập nhật trong email chung ngày 21/10/2023 vừa rồi

14,670.00 - Tổng quĩ sau 3 hậu chấn trên đây và 1 hậu chấn trước đây từ tổng quỹ đã đúc kết $12,970.00 ngày 9/10/2023.

 

 

Chứng Thư Quà Truyền Giáo
 

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Mon, Oct 23, 2023 at 11:10 AM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Em kính Chào anh Tĩnh. Em cảm ơn anh đã hồi âm cho em.
Anh Tĩnh ơi, cộng đoàn chúng em sẽ dùng số tiền này để chia sẻ cho những nạn nhân bị hãm hiếp bởi những người lính trong đợt chiến tranh vừa qua.
Ngày mai em sẽ ra rút tiền, sau đó sẽ sắp xếp ngày để chia sẻ số tiền này cho những nạn nhân và em sẽ gởi những hình ảnh khi em chia sẻ cho anh và hiệp hội sau nhé.
Em xin gởi anh donation receipt nhé, anh xem có được không ạ? Có gì anh cho em biết nhé. Em cảm ơn Anh trong tình yêu Chúa.

Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 23, 2023 at 11:18 AM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Cha Luân kính,
Con xin cám ơn Cha rất nhiều đã cung cấp cho chúng con Chứng Thư cần thiết đối với Hiệp Hội bất vụ lợi của chúng con.
Chứng Thư Cha viết bằng Anh ngữ quá đầy đủ và hoàn hảo chúng con chưa từng thấy và chưa từng có.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và sinh lực mục vụ của Cha nhé. 
Xin thương nhớ đến Nhóm TĐCTT nhỏ bé mới mẻ chúng con.
con tĩnh

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 21, 2023 at 6:01 AM
Subject: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Phân tặng
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Ngày mai là ngày 22/10/2023, Chúa Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội và đồng thời cũng là Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Sáng Lập Nhóm TĐCTT chúng ta.

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" anh chị em bần cùng nghèo khổ ở các khu vực truyền giáo Phi Châu đang được các vị thừa sai Việt Nam phục vụ.
Số tiền quĩ truyền giáo 2023 của chúng ta nhắm đến Phi Châu này, như được thông báo tổng kết ngày mùng 9/10/2023 là $12,970.00,

tuy nhiên, số tiền này đã được tăng thêm 200 MK nữa, từ 1 người bạn của Chị Đinh Vân ở Orange County Nam California, thành tổng số $13,170.00.

Rất tiếc năm nay vì có một số lý do khác nhau chi phối nên quĩ truyền giáo của chúng ta không được dồi dào như các năm trước, như năm 2022 là $28,100.00.  

Vì là quĩ truyền giáo cho Phi Châu, một châu lục mà Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, vào cuối tháng 4 hay đầu tháng 5,

nên chúng em vẫn đang cứu xét để phân phối số tiền này một cách thích đáng, chẳng hạn như những khu vực truyền giáo nào nhóm dự tính sẽ tới thì tặng sau,

còn những khu vực nào chúng ta không thể tới thì tặng bằng cách chuyển ngân ngay, chẳng hạn như khu vực của Cha Luân SDB ở miền Bắc nước Ethiopia bất ổn,

nơi chúng em mới chuyển ngân hôm qua, Thứ Sáu 20/10/2023 với số tiền 3 ngàn MK, gần 1/4 tổng số quĩ truyền giáo 2023 của chúng ta. 

Đó là lý do chúng em đã liên lạc với Sơ Mỵ Chân, FMM, vị nữ tu Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria thuộc tỉnh dòng Hoa Kỳ ở Rhode Island đã đến với chúng ta hôm 2/9/2023,

về cả vấn đề Sơ đồng hành và hướng dẫn phái đoàn TĐCTT năm 2024, cũng như vấn đề các khu vực truyền giáo nên thăm viếng, và vấn đề các thứ quà tặng truyền giáo thích hợp.

Chúng em đã nhận được 2 emails hồi âm của Sơ bao gồm những chi tiết về cả 3 vấn đề trên đây như sau:

 

1- Về vấn đề xin phép của Sơ: 

    "Xin anh cho mot it thoi gian nua nhe, vi cuoi thang 10 nay trong tinh dong cua chung em se thay the nguoi lanh dao moi. Chung em dang o trong giai doan chuyen tiep. 

     Em dang chờ den thang 11 (very soon) la em se xin phep nguoi lanh dao moi de xem nhu the nao".

2- Về vấn đề các nơi thăm viếng: 

    "Khu vuc truyen giao thi truoc mat la tai mot noi nha dong dang phuc vu la Mazoria, thuoc giao phan Hosanna (phia Nam) 

     mot vung que rat ngheo, nguoi dan hau het khong co nuoc chay vo nha, cung nhu dien, da so phai dung den cay, hoac kerosin de dot moi toi, hoac di ngu som. 

     Neu nhom muon giup them, thi em co the lien lac voi Duc Giam Muc cua giao phan Hosanna de xem co noi nao can giup, co the la cua cac tu si dong khac."                                                                      


3- Về vấn đề các thứ quà
 tặng:
    "Nguoi dan o day thi luc nao cung khong du luong thuc, ma thuc pham chinh cua ho la bot bap (bap ho de gia roi mang toi nha may xay de xay thanh bot bap ma an). 
    Ho thuong an bot bap va đậu (đen or đỏ), chi co luộc len, rat la don so. Chi co vay thoi, de co the giu duoc cai bung khoi phai bi hungry. 
    Neu cac anh chi muon tang mot so qua cho ho, thi tot nhat la thuc pham: bap va dau la mon an re tien nhat cua ho ma ho co the afford duoc.
    Còn đào mot cai gieng thi chac khong noi dau. Vi o day, dao gieng phai bang may khoan vì muc nuoc rat sau, khong the keo nuoc len bang tay duoc. 
    Tat ca moi su phai dung may pump. Nhung nhom neu co the se giup mua mot cai pump de pump nuoc cho moi nguoi co the xai duoc
    Mot cai pump cach day 10 nam da la khoang 15,000 dola My, bay gio chac hon roi. De em goi phone hoi gia ca nhu the nao. Cac soeur o do chac biet ranh hon."

Em xin tường trình cùng quí TĐCTT về tình hình Quĩ Truyền Giáo 2023 tặng Phi Châu của chúng ta trên đây.

Em sẽ tiếp tục cập nhật về việc phân tặng để mọi sự được tỏ tường như từng lần gây quĩ trước đây nhé. 

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.


em t
ĩnh







From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Fri, Oct 20, 2023 at 10:24 PM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Em kính chào anh Tĩnh, em cảm ơn anh Tĩnh đã cho em thông tin về việc chuyển ngân giúp đỡ mọi người tại đây. hôm nay thứ bảy nên chắc có lẽ thứ hai hay thứ 3 em mới ra ngân hàng để kiểm tra được. khi em nhận được số tiền, em sẽ tiến hành các giấy tờ cần thiết để gởi anh và hiệp hội nhé. xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ các giáo hữu, cha Thánh Gioan Bosco ban nhiều ơn lành hồn xác xuống trên quý ân nhân, và nguyện chúc quý ân nhân luôn gặp nhiều may lành trong cuộc sống.
em, Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 20, 2023 at 4:39 PM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, kính,
Như con đã kính báo với Cha rằng chúng con sẽ chuyển ngân cho cha nhân dịp Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2023, 
một chút quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT cho khu vực truyền giáo đang rất bất ổn của cha ở miền Bắc Nước Ethiopia,
nơi chúng con rất muốn đến thăm viếng trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của chúng con nhưng chắc là bất khả.
Bởi thế nên hôm nay chúng con đã chuyển ngân từ Nhà Băng Wells Fargo của chúng con - The Viet Apostolate of Divine Mercy
sang Nhà Băng WEGAGEN BANK của Cha với số tiền 3 ngàn MK, như biên nhận từ nhà băng của chúng con được post ngay dưới đây.
Khi cha nhận được số tiền quà truyền giáo của chúng con, xin cha cung cấp cho chúng con, một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi, 
một Chứng Thư về số tiền này kèm theo mục đích của nó, để chúng con khai báo vào cuối năm tài chính (fiscal year) kèm theo chứng thư của cha nhé 
Quĩ Truyền Giáo vào Tháng 10 hàng năm của chúng con, năm 2023 này, không dồi dào bằng các năm trước,
trong khi đó chúng con còn một số khu vực truyền giáo khác nữa ở Phi Châu chúng con cũng muốn tặng quà truyền giáo như ở chỗ của cha.
Xin cha vui nhận chút quà này của chúng con để chúng con được "dự phần với Thày" (Gioan 13:8) - với LTXC, Đấng đã thương xót chúng con,
và cũng được dự phần với cha trong sứ vụ truyền giáo của cha ở khu vực cha được LTXC sai đến như một vị thừa sai thương xót của Người.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Thu, Oct 19, 2023 at 10:52 AM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em xin kính chào anh Tĩnh, anh khỏe không ạ? Em xin cảm ơn anh Tĩnh đã luôn update thông tin cho em và mọi người về tình hình thế giới và công giáo chúng ta để em và mọi người có thể cập nhật và cầu nguyện. 
Kính thưa anh Tĩnh, tình hình chính trị nói chung bên đất nước Ethiopia thì rất bất ổn, ngay cả các con đường từ thủ đô đi đến các chỗ khác cũng rất nguy hiểm,
điển hình như là con đường đi từ thủ đô về chỗ cộng đoàn Sơ Chân ở lúc trước rất bấn ổn, đôi khi họ đốt xe, giết người là chuyện bình thường trong những tháng ngày này.
Một vài thông tin để anh biết về tình hình bên Ethiopia. 
Em xin cảm ơn anh và quý vị ân nhân đã luôn nhớ đến vùng truyền giáo chúng em tại đây.
Em xin gởi anh địa chỉ ạ: P.O.Box 38 Adwa, Tigray, Ethiopia
xin Chúa chúc lành cho anh, quý vị ân nhân cùng gia đình.
Kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 19, 2023 at 10:26 AM
Subject: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Cha Luân kính,
Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta sắp sửa cử hành Ngày Truyền Giáo CN 4 Tháng 10 ngày 22/10/2023, Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Năm 2022, chính Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo này, 23/10, chúng con đã được dự Thánh Lễ CN tại ngôi nhà đầu tiên của Mẹ Têrêsa từ năm 1952,
70 năm trước, nơi được gọi là hospice, dành cho những người anh chị em khốn cùng trong xã hội ở Calcutta dọn mình chết, trong đó mắt con đã thấy 3 xác chết...
Năm nay, chúng con đang sửa soạn cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, và chúng con đã gây được một số quĩ cho Phi Châu,
trong đó bao gồm cả khu vực truyền giáo của Cha ở miền Bắc Ethiopia, một nơi, vì tình hình bất ổn, không biết chúng con có thể tới được hay chăng.
Chúng con sẽ chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy chúng con cho WEGAGEN BANK của Cha,
nhưng xin Cha cho chúng con biết địa chỉ MERRY HELP OF CHRISTIANS CATHOLIC PARISH ADWA nữa nhé, vì nhà băng bên này cần chi tiết ấy.
Hy vọng một chút quà truyền giáo Nhóm TĐCTT chúng con xin được kính biếu anh chị em địa phương thuộc khu vực truyền giáo của Cha
sẽ đến tay Cha, hy vọng trước ngày, hay cùng lắm đúng ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2024 tới đây, bằng không thì vào đầu tuần tới.
Chúng con xin cám ơn Cha đã cho chúng con cơ hội để "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Cha qua món quà nhỏ mọn này.
Xin LTXC luôn ở cùng Cha, để LTXC được hiển linh nơi khu vực truyền giáo được ủy thác cho Cha, qua vai trò Thừa sai Thương xót của Cha.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 9, 2023 at 11:09 AM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình lần 3 cũng là tổng kết
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn TĐCTT.

Bởi thế, Quĩ Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT đã từ từ gia tăng,

từ những đóng góp của một số anh chị TĐCTT trong thời gian qua (21/9 - 8/10/2023) như được tường trình dưới đây.



Số tiền 2 lần đóng góp trước --> -->  
-->  
$8,150.00
36 Nguyễn, Thoa Kim  (SJ) 09/21/23 Zelle $100.00 $8,250.00
37 Vũ, Hợp Phan  (SJ) 09/22/23 Zelle $100.00 $8,350.00
38 TĐCTT Ẩn Danh  (MD) 09/25/23 Zelle $300.00 $8,650.00
39 Nguyễn, Long Chí & Hoa 09/30/23 cash $100.00 $8,750.00
40 Nguyễn, Nancy Thanh 10/05/23 cash $200.00 $8,950.00
41 Đinh, Vân Thị 10/05/23 cash $200.00 $9,150.00
42 Tạ, Tỵ Thị 10/06/23 cash  $150.00 $9,300.00
43 TĐCTT Ẩn Danh (Los) 10/06/23 cash $300.00 $9,600.00
44 Nguyễn, Luyến Thị 10/06/23 cash $100.00 $9,700.00
45 Nhóm TĐCTT Roschester NY 10/06/23 Zelle $1,900.00 $11,600.00
46 Ngô, Trâm Jackie & Chính 10/07/23 cash $100.00 $11,700.00
47 Hoàng,Tính & Nguyễn,Toàn 10/07/23 cash $200.00 $11,900.00
48 Hoàng, Nancy Nhàn 10/07/23 cash $300.00 $12,200.00
49 Nguyễn, Trương & Thu Cúc 10/07/23 cash $200.00 $12,400.00
50 Lê, Hoàng & Đinh, Hoa 10/07/23 cash $200.00 $12,600.00
51 Huỳnh, Thanh Thị (lần 2) 10/07/23 cash $20.00 $12,620.00
52 Nguyễn Hoàng, Thuý  (MD) 10/08/23 cash $100.00 $12,720.00
53 Nguyễn, Hồng-Danh 10/08/23 cash $100.00 $12,820.00
54 Nguyễn Vũ, Tammie Thủy 10/08/23 cash $150.00 $12,970.00

 Tổng cộng Quĩ Truyền Giáo TĐCTT  2023    = $12,970.00


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


Về một số trận động đất mới xẩy ra đây, như ở Morocco Phi châu hôm mùng 8/9 ở 6.8 độ chết 2 ngàn 800 người, 

và trận động đất hôm 7/10 ở A Phú Hãn Trung Đông ở 6.3 độ chết cho đến nay là 2 ngàn 500 nhân mạng,

Nhóm TĐCTT chúng ta không thể tiếp tục đóng góp cứu trợ thêm được nữa:

 

Lý do thứ 1 là vì tình hình cho thấy thiên tai liên tục và dồn dập xẩy ra khắp nơi, không biết đâu mà mò, cứu trợ không kịp v.v.

như Lybia ở Phi Châu bị bão lụt chết cả gần 12 ngàn người hôm 11/9 sau Động đất ở Morocco chỉ có 4 ngày v.v.

 

Lý do thứ hai đó là chúng ta đã đóng góp cứu trợ Động Đất chết 52 ngàn người ở Thổ Nhĩ K ngay từ đầu Tháng 2/2023, 

ngay sau khi chấm dứt Quĩ Bác Ái 2023, và tổng số tiền đóng góp của chúng ta cho Quĩ Cứu Trợ 2023 là $29,200.00.

 

Do đó, chúng ta cứ an tâm, vì chúng ta đã làm hết sức; những anh chị nào vẫn còn cảm thấy áy náy thì xin lễ cầu cho họ thôi.

Chung Nhóm TĐCTT bao giờ cũng cầu nguyện cho các nạn nhân cả thiên tai lẫn nhân tai vào buổi Kinh 3 giờ chiếu mỗi ngày.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 20, 2023 at 1:59 PM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình lần 2
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>, <fmmfin@aol.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, Kim Loan Vu <kim58vu@gmail.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn TĐCTT.

Bởi thế, Quí Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT đã từ từ gia tăng,

từ những đóng góp của một số anh chị TĐCTT trong thời gian qua như được tường trình dưới đây.

 


Số tiền được tường trình lần 1 ngày 10/9 tổng cộng     tất cả là 
$6,670.00
29 Nguyễn, Phát & Xuân-Hồng 09/11/23 cash dep $500.00 $7,170.00
30 Đỗ, Catherine Thoa + Tú 09/18/23 cash $300.00 $7,470.00
31 Trần, Nancy Dung + Đinh, Duy 09/18/23 cash $200.00 $7,670.00
32 Hoàng, Ngân Thị 09/18/23 cash $50.00 $7,720.00
33 Nguyễn, Ngát T. (Hương) 09/18/23 cash $100.00 $7,820.00
34 Vũ, Lung + Đinh, TuyếtMai  09/18/23 cash $100.00 $7,920.00
35 Trần, Đan Thị 09/18/23 cash $230.00 $8,150.00

                                                                           

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


Chúng ta có thể theo dõi gương truyền giáo ở Phi Châu của Thánh Daniel Comboni được ĐTC khuyên chúng ta ở đường link dưới đây:
Tiếp kiến chung 20/09/2023 - ĐTC Phanxicô: mọi người đều đóng vai chính trong sứ vụ loan báo Tin Mừng

 

Đồng thời xin cũng theo dõi lịch sử oai hùng của dân nước Ethiopia thời Phi Châu bị Âu Châu biến thành thuộc địa trừ Ethiopia ở đường link sau đây:

 

Quốc gia châu Phi duy nhất không trở thành thuộc địa nhờ ...

  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 10, 2023 at 1:31 PM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình lần 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn TĐCTT.

Bởi thế, Quí Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT đã từ từ gia tăng,

từ những đóng góp của một số anh chị TĐCTT trong thời gian qua như được tường trình dưới đây.

                                                                           

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


                           TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023


Quí AC ngày bằng   số tiền   tăng lên Phụ chú
 
1 Ngô, Hồng-Phúc / Đại  (OC) 07/23/23 cash $200.00  
2 Tống, Thanh-Liên (OC) 08/05/23 cash $100.00 $300.00  
3 Ngô, Đan Kim  (MD) 08/12/23 cash $100.00 $400.00  
4 Châu, Trà Thị  (VA) 08/12/23 cash $400.00 $800.00  
5 Phạm, Tuấn Nguyễn  (VA) 08/12/23 cash $200.00 $1,000.00  
6 Lê, Kính Thị  (SJ) 08/25/23 cash $200.00 $1,200.00  
7 Nguyễn, Thái + Thể  (Roc) 08/26/23 cash $500.00 $1,700.00  
8 Nguyễn, Điền+Phương (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $1,900.00  
9 Nguyễn, Minh Diệu  (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $2,100.00  
10 Cao, Tĩnh Tấn + Thúy-Nga 09/01/23 Zelle $500.00 $2,600.00  đã được tường trình ngay khi phát động
11 Ô.B. Phêrô Maria Mân (OC) 09/02/23 cash $200.00 $2,800.00 bạn của chị Phạm Ngọc Anh
12 Phạm, Anh Ngọc (OC) 09/02/23 cash $200.00 $3,000.00  
13 Nguyễn, Hải Thị (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,050.00  
14 Phạm, Tuyết Bạch (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,150.00  
15 Nguyễn, Thế + Đỗ, Lan (LA) 09/02/23 cash $200.00 $3,350.00  
16 Trần, An Thị (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,400.00  trao qua chị Mỹ Dung
17 Ac. Thụ + Hải (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,450.00  
18 Huỳnh, Thanh Thị (OC) 09/02/23 cash $20.00 $3,470.00  
19 Trịnh, Hồng Thị (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,570.00  
20 Trần, Lily XuânHuệ (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,670.00  
21 Lưu, Trinh Ngọc (OC) 09/02/23 ck#8051 $100.00 $3,770.00  
22 Đặng, Flower Hoa (FW TX) 09/04/23 Zelle $200.00 $3,970.00  
23 Hoàng, Thành T (Hous. TX) 09/07/23 Zelle $500.00 $4,470.00  
24 KE Fashion Nails & Spa Inc 09/09/23 ck #1276 $1,000.00 $5,470.00 AC. Nguyễn, King & Trần, Evy
25 Trần, Đạt Tất & Hòa (SJ-CA) 09/09/23 ck #153 $300.00 $5,770.00  
26 Đinh, Hương Xuân (SJ-CA) 09/09/23 ck #153 $100.00 $5,870.00           Cùng check với AC Đạt Hòa
27 Nhóm TĐCTT (SJ-CA) 09/09/23 cash $300.00 $6,170.00  
28 Nguyễn,Ngàn (SJ-CA) 09/09/23 cash $500.00 $6,670.00  

Xin cám ơn quí AC đã đóng góp được tường trình trên đây.

em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 3, 2023 at 7:38 PM
Subject: Một thời truyền giáo ở Phi Châu
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>, <fmmfin@aol.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Để mở đầu cho lịch trình cử hành Thứ Bảy đầu Tháng ngày 2/9/2023,

Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ thuộc Tỉnh dòng Hoa Kỳ ở Rhode Island, 

đã đáp lời mời của em để đến chia sẻ về một thời truyền giáo của Sơ ở Phi Châu,

như một dạo khúc bất khả thiếu giúp chúng ta sửa soạn cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của chúng ta.


Tiếp theo 2 bài tường trình hôm nay, 

một về chính việc cử hành Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng và một về buổi họp Tổng kết về Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023 tới đây,

em xin tường trình tiếp về bài chia sẻ truyền giáo của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, bao gồm cả hình ảnh lẫn những chi tiết tóm gọn ở cuối email này nhé.

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của LTXC, 

để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ Maria. Amen.

 

em tĩnh






Sơ Nguyễn Mỵ Chân, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, FMM - Franciscan Missionaries of Mary, thuộc tỉnh dòng Hoa Kỳ ở Rhode Island



Sơ đã dâng mình cho Chúa ở Dòng này từ khi còn ở VN, và dù sang HK với gia đình Sơ vẫn tiếp tục với Dòng, năm nay kỷ niệm 30 năm khấn dòng

Sơ đã phục vụ truyền giáo 11/13 năm ở miền Nam của nước Ethiopia, một quốc gia ở phía cực Đông Phi Châu và ở miền Trung Châu Phi.

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã hiện diện và phục vụ ở miền Nam nước Ethiopia này từ năm 1980 khi đang xẩy ra nạn đói ở đó.

Cho dù thấy được những khốn khó như thế, thay vì rút lui, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ lại quyết định dấn thân phục vụ truyền giáo

Dòng của Sơ đã dấn thân phục vụ ở khu vực truyền giáo này 3 lãnh vực chính: văn hóa, xã hội và chăm sóc sức khỏe với 1 bệnh viện sản phụ

Sơ đã cố gắng tóm gọn tất cả thời gian 11 năm truyền giáo của Sơ trong vòng 45 phút, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau cần truyền giáo...

Chẳng hạn như về môi trường truyền giáo, một môi trường bất khả phân ly và bất khả thiếu với nhu cầu truyền giáo và thách đố truyền giáo.

Trước hết, về môi trường truyền giáo liên quan đến đời sống nghèo khổ khốn cùng của dân chúng, nhất là nhu cầu nước, như Sơ cho biết

hầu như chẳng nhà dân nào có nước ở trong nhà, phải đi lấy nước từ xa, người phụ nữ phải mang vác nặng nề về cho gia đình đông người sử dụng mọi thứ cần...

Dân chỉ mong trời mưa để trồng cấy (ngô và đậu) được mùa, bằng không thì hạn hán và mất mùa, với hậu quả bất khả tránh là đói khát và chết chóc

 

Vì thế nhu cầu truyền giáo ở chung Châu Phi nghèo khổ và riêng Nước Ethiopia, trước hết, đó là đáp ứng nhu cầu vật chất sinh tồn của dân chúng.

Nhà dân chúng thật nghèo khổ, bẩn thỉu, chật chội, thiếu thốn, mọi sự sinh hoạt chỉ có một gian nhà, thậm chí nuôi thú ăn thịt ngay trong nhà.

(Sơ Mỵ Chân kể có lần sơ thăm nhà dân, đang ngồi nói chuyện trong nhà thì Sơ nghe thấy có tiếng nước xè xè ở đằng sau... thì ra con bò nó tiểu...)

 

 

Nhưng đó không phải là thách đố truyền giáo của các vị thừa sai cho bằng ở những lãnh vực sau đây:

1- Về ngôn ngữ thì đa sắc tộc và kỳ thị ngôn ngữ của nhau, cho dù đã thống nhất với nhau toàn quốc chỉ nói một ngôn ngữ chung thôi;

2- Về văn hóa thì trọng nam khinh nữ, ở chỗ như đàn ông đa thê, không thích vợ sinh con gái cho bằng con trai, toàn quyền quyết định...

(như có lần bà vợ chủ tiệm không dám bán cho Sơ Mỵ Chân món hàng chỉ đáng giá có mấy chục cents, chỉ vì chồng bà không có nhà)

chưa hết, vì có nhiều con nên có chết đứa này thì sinh đứa khác bù, nếu sinh đôi thì đứa yếu hơn cứ để cho nó chết không cố nuôi cho sống v.v.;

3- Về tôn giáo (Hồi giáo, Chính Thống giáo và Công giáo) thì phức tạp, với đầy những nghi thức khác nhau, hầu như toàn nghi thức Chính Thống giáo;

4- Về mục vụ Công giáo thì đối ngược với văn hóa của họ, như đa thê hay lấy nhau và ăn ở với nhau mà không cần lãnh nhận bí tích nhưng vẫn rước lễ v.v.

 

 

Bài chia sẻ về truyền giáo của Sơ Mỵ Chân, FMM, "còn nhiều lắm", như Sơ đã khẳng định khi Sơ để cho anh chị em tham dự 15 phút đặt câu hỏi;

nhưng thật sự bằng ấy đã đủ để trở thành một Tin Mừng Truyền Giáo đặc biệt cần biết cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của Nhóm TĐCTT.

 

Như em đã từng chia sẻ cảm nghiệm truyền giáo của em với anh chị em TĐCTT trong hai Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 đó là:

mỗi hành trình truyền giáo là một chuyến hành hương, không phải hành hương đến lần về với các di tích lịch sử thần linh mà là được gặp gỡ một Chúa Kitô sống động,

nơi chính những người anh chị em hèn mọn khốn cùng đáng thương nhất được Chúa Kitô đồng hóa (xem Mathêu 25:40,42),

đến độ làm cho lòng chúng ta, khi thấy được anh chị em đồng hương hay đồng loại khốn cùng của mình như thế thì "động lòng thương",

để rồi không cầm được nước mắt, và bấy giờ chẳng cần ai kêu gọi cùng khuyên giục, chúng ta cũng tự động móc túi lấy tiền ra trao tặng một cách quảng đại hơn bao giờ hết!

 

Như thế, thay vì chúng ta đi truyền giáo hay tham gia vào việc truyền giáo bằng việc thăm viếng và tặng quà truyền giáo thì chúng ta nhận được quà truyền giáo hiếm quí từ LTXC,

nhờ đó chúng ta có được Niềm Vui Thương Xót khôn tả từ chính LTXC bao la bất tận!

Xin xem lại và nghe lại toàn bài chia sẻ về "một thời truyền giáo ở Châu Phi" của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, cần thiết này ở đường link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtube.com/live/oy9saJbUkI4

Chúng ta có thể đọc thêm về nước Ethiopia ở đường link sau đây:

Quốc gia châu Phi duy nhất không trở thành thuộc địa nhờ ...

 



From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Thu, Oct 19, 2023 at 12:59 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo ở Phi Châu Năm 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cam on anh Tinh da viet thu hoi tham chuong trinh muc vu truyen giao cho Phi Chau nam toi. Ve van de anh hoi, thi em dang cho de phai lien lac voi cac soeur o Mazoria, giao phan Hosanna de xem them chi tiet nhu the nao. Nguoi dan o day thi luc nao cung khong du luong thuc, ma thuc pham chinh cua ho la bot bap (bap ho de gia roi mang toi nha may xay de thanh bot bap va an). Ho thuong an bot bap va dau (den or do), chi co luoc len, rat la don so. Chi co vay thoi, de co the giu duoc cai bung khoi phai bi hungry. Neu cac anh chi muon tang mot so qua cho ho, thi tot nhat la thuc pham: bap va dau la mon an re tien nhat cua ho ma ho co the afford duoc.
Con dao mot cai gieng thi chac khong noi dau. Vi o day, dao gieng phai bang may khoan vi muc nuoc rat sau, khong the keo nuoc len bang tay duoc. tat ca moi su phai dung may pump. nhung nhom neu co the se giup cho mua mot cai pump de pump nuoc cho moi nguoi co the xai duoc. Mot cai pump cach day 10 nam da la khoang 15,000 dola My, bay gio chac hon roi. de em goi phone hoi gia ca nhu the nao. cac soeur o do chac biet ranh hon.

Chung ta tiep tuc cau nguyen xin CTT sang soi cho chung ta de chung ta lam nhu the nao de vinh danh Ngai va muu ich cho moi nguoi
Vai hang tham anh va ca nhom
Sr. My Chan, fmm






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 17, 2023 at 11:20 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo ở Phi Châu Năm 2024
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>

Sơ Mỵ Chân ơi,
Về vấn đề tặng quà truyền giáo, trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018,
chúng con liên lạc với các vị giáo sĩ hay tu sĩ thừa sai ở những khu vực chúng con dự định đến thăm viếng,
để biết nơi đó có bao nhiêu gia đình và nhu cầu vật chất của họ cần những gì, khoảng tốn kém bao nhiêu.
Chúng con đã gửi tiền về cho các vị thừa sai này mua sẵn những quà tặng truyền giáo hợp với nhu cầu của dân địa phương,
để khi chúng con đến thăm viếng thì tặng cho anh chị em nghèo khổ ở đó.
Chúng con không biết ở Phi Châu có làm được hay nên làm như vậy hay chăng, hoặc có cách nào tốt hơn, lợi hơn chăng?
Chúng con cũng nghĩ tới nhu cầu khẩn trương nhất ở Phi Châu là nước, nhất là nước uống, nước cần phải có nguồn, như giếng nước.
Vậy chúng con có thể giúp phí tổn đào giếng và mua máy kín nước v.v. cho dân chúng, không biết tốn kém bao nhiêu?
Đó là 2 cách con tạm nghĩ: 
1- Một nơi nào đó chúng con đài thọ chi phí nước giếng; 
2- Đồng thời chúng con cũng muốn đích thân tặng quà khi phái đoàn chúng con tới thăm viếng một nơi nào đó v.v.
Chúng con cần sơ cố vấn cho chúng con để chúng con trao tặng số quĩ truyền giáo 2023 của chúng con cho thích đáng và lợi ích nhất.
Trong khi chờ đợi vị tân bế trên để sơ xin phép đi với chúng con, và dù sơ không được phép thì những góp ý của sơ cũng giúp ích cho chúng con rất nhiều.
Chúng con xin cám ơn sơ. Xin Chúa luôn ở cùng sơ.
con tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 16, 2023 at 10:37 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo ở Phi Châu Năm 2024
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>

Sơ Mỵ Chân kính,
Con rất vui khi nhận được email hồi âm của sơ, kèm theo những chi tiết thú vị cho những tâm hồn thiết tha với việc truyền giáo.
Con nghĩ không lên miền Bắc Ethiopia được thì xuống nước Kenya ở phía Nam nước Ethiopia, nơi sơ cũng đã ở đó 2 năm trong 13 năm truyền giáo ở Phi Châu.
Nếu không đến thăm khu vực truyền giáo của Cha Luân ở miền Bắc nước Ethiopia được thì chúng con xin đóng góp chút quà thay thế.  
Thời lượng chúng con có thể thực hiện Hành Trình Truyền Giáo này từ 2 đến 3 tuần, và nếu được thì vào khoảng cuối tháng 4 hay đầu tháng 5/2024.
Bởi năm 2025, chúng con có chuyến Hành Hương Năm Thánh vào Tháng 4, cách 1 năm mới đủ sửa soạn và phát động sau chuyến truyền giáo 2024.
Thời điểm chúng con liên tục bận với các Khóa LTXC ở nhiều nơi ở Hoa Kỳ, 2 tuần một khóa, từ cuối tháng 5 tới hết Tháng 10.
Tạ ơn LTXC đã cho chúng con được gặp sơ. Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của sơ và xin sơ tiếp tục cầu cho chúng con.

con tĩnh






From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Mon, Oct 16, 2023 at 10:22 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo ở Phi Châu Năm 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chao anh Tinh
Em da nhan duoc message cua anh. Xin anh cho mot it thoi gian nua nhe, vi cuoi thang 10 nay trong tinh dong cua chung em se thay the nguoi lanh dao moi. Chung em dang o trong giai doan chuyen tiep. Em dang cho den thang 11 (very soon) la em se xin phep nguoi lanh dao moi de xem nhu the nao.
Neu co di qua Ethiopia, thi co the di vao thang 7 duoc khong? vi cong viec luc do ranh roi mot chut xiu. Nhung neu khong duoc thi em se xin phep ong boss cua minh. Ong ta rat la de chiu va thong cam cho cac tu si. Va chuyen di do mat khoang bao nhieu ngay, em can phai biet de noi chuyen voi be tren.
Khi di troi Ethiopia, thi dap xuong san bay quoc te la Addis Ababa, trung tam, di ve huong South (huong cua 2 cong doan chung em) la khoang 200 den 250km. Chung em co mot cong doan o Addis Ababa rat gan san bay quoc te noi chung ta se dap xuong. O do, cac soeur deu di lam o ngoai cho cac soeur dong Me Teresa and cac dong khac.
Khu vuc truyen giao thi truoc mat la tai mot noi nha dong dang phuc vu la Mazoria, thuoc giao phan Hosanna, (phia Nam) mot vung que rat ngheo, nguoi dan hau het khong co nuoc chay vo nha, cung nhu dien, da so phai dung den cay, hoac kerosin de dot moi toi, hoac di ngu som. Neu nhom muon giup them, thi em co the lien lac voi Duc Giam Muc cua giao phan Hosanna de xem co noi nao can giup, co the la cua cac tu si dong khac. 
Cho cua Sr. Thi (benh vien) cung o phia Nam. Cho benh vien do thi nhan duoc nhieu su giup do cua hoi Caristas cua Austria, nen khong may thieu thon, nhung nhom co the den tham de xem tinh hinh va tham vieng Sr. Thi.
Con cho cua cha Luan thi o phia Bac (cho chung em la phia Nam), hien tai tinh hinh khong co on dinh, danh nhau trien mien. Cha Luan cung nhan duoc nhieu tro giup o khap noi co le la chuyen tien, chu khong co ai dam den tham. Travel toi phia Bac cua cha Luan thi kho khan va phuc tap hon ngoai van de khong an toan ve chien tranh, thi duong di xe bus rat xa va rat kho khan, duong di vong vo nhu duong di den Da Lat, qua nhung thac deo, va mat het mot ngay dai. Con neu di may bay thi khoang hon 1 tieng dong ho, nhung ve may bay rat mac cho chung ta vi khong phai la thuong dan cua Ethiopia, thi khong biet anh chi em co kha nang khong. Cach day khoang 10 nam, thi ve may bay one way cho mot nguoi khong phai la thuong dan la khoang 200 USD, nguoi thuong dan la 100 USD.

Vai hang cho nhom ro, va chung ta tiep tuc cau nguyen cho cuoc hanh trinh nay. Neu Chua muon thi tat ca moi su deu duoc. Con neu Chua khong muon, thi Ngai co cach cua Ngai.

Than men trong Chua Kito
My Chan, fmm






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 15, 2023 at 12:29 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo ở Phi Châu Năm 2024
To: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>
Cc: <fmmfin@aol.com>

Kính Sơ Mỵ Chân, FMM,

Hy vọng nỗi buồn mất đi người bào huynh đại ca của sơ dịp mừng kỷ niệm 30 năm khấn dòng của sơ ở OC vừa rồi cho đến này
đã được biến thành niềm vui khi sơ trở về với nhiệm vụ làm social worker của sơ trong việc phục vụ xã hội để cầu cho anh của sơ.
Sơ ơi, một lần nữa chúng con cám ơn sơ đã được LTXC an bài gửi đến với Nhóm TĐCTT chúng con hôm Thứ Bảy đầu Tháng 9/2023,
để sửa soạn cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của chúng con như chúng con mong muốn cả 5 năm nay.
Như Sơ biết, chúng con chưa bao giờ đến Phi Châu, nên muốn đến đó với mục đích tham phần một chút vào việc truyền giáo cụ thể của Giáo Hội,
chúng con cần phải có một chuyên viên thừa sai truyền giáo ở châu lục này, và trong quan phòng thần linh, Sơ đã từ đâu được sai đến với chúng con.
Bởi thế, bây giờ chúng con, đã và đang sửa soạn cho chuyến đi 2024 này, cần biết xem:
1- Sơ có được phép bề trên để giúp chúng con hay chăng?
2- Nếu được phép thì vào thời điểm Tháng 5 có được không thưa sơ??
3- Nếu được thì Sơ tính sẽ dẫn chúng con đến những khu vực truyền giáo nào???
Chúng con cần biết rõ những chi tiết trên càng sớm càng tốt để chúng con phổ biến và phát động ngay trong nhóm,
nhờ đó anh chị em chúng con mới kịp sắp xếp thời giờ tham dự chuyến hành trình truyền giáo 2024 đầy hứa hẹn này.
Chúng con xin cám ơn sơ nhiều lắm, và xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, tận hiến và phục vụ của sơ nhé.
Xin sơ cũng thương cầu cho anh chị em TĐCTT chúng con nhỏ bé và mới mẻ với nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

TB. Chúng con đã gây quĩ truyền giáo 2023 xong rồi, và đang chờ sơ trả lời để biết mà còn phân tặng các nơi.





From: Tinh Cao 909-974-9520
Date: Tue, Sep 5, 2023 at 7:55 PM
To: Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM 657-458-1714

Sơ Mỵ Chân ơi, 
Ngày mai Sơ trở lại Nhà Dòng sau 3 tuần lễ về nghỉ với gia đình của Sơ ở OC,
một thời gian ngắn hiếm quý mà Sơ lại giành cho nhóm TĐCTT chúng con gần trọn buổi chiều Thứ bảy đầu tháng ngày 2.9.2023
để chia sẻ về truyền giáo và thầm dự Phụng vụ cùng cầu nguyện với chúng con. 

Tạ ơn LTXC, Đấng Quan Phòng Thần Linh đã cho chúng ta được gặp nhau theo chiều hướng " hiệp thông, tham gia và sứ vụ truyền giáo" của Giáo Hội đồng hành hiện nay.
Xin LTXC tiếp tục tạo cơ hội cho chúng con được Sơ đồng hành để hướng dẫn chúng con trong chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024 của chúng con. 
Chúng con có thể đi ít nhất là 2 tuần, và vào khoảng tháng 5, vì mùa hè cho tới tháng 10 chúng con bận với các khóa LTXC liên tục.
Có gì xin Sơ cho chúng con biết tin vui sớm nhé. Chúng con xin cám ơn Sơ. 

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của một tâm hồn sống đời tận hiến tu trì như Sơ. 

con tĩnh 








From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 3, 2023 at 5:58 AM
Subject: Tri ân cảm tạ và xin một tặng ân
To: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>
Cc: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>, <fmmfin@aol.com>

Sơ Chân kính mến,

Tạ ơn LTXC đã quan phòng cho Nhóm TĐCTT chúng con được gặp Sơ vào Thứ Bảy đầu tháng ngày 2/9/2023 hôm qua ở Saint Patrick.
Trong vòng 45 phút, những gì Sơ chia sẻ với chúng con về môi trường truyền giáo ở Ethiopia, hoạt động truyền giáo của Dòng của Sơ và cảm nghiệm truyền giáo của Sơ 
càng phấn kích tinh thần truyền giáo nơi bản thân con và càng thôi thúc Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 được con gợi ý từ năm 2018 và đang phát động trong Nhóm TĐCTT.
Tuy nhiên, vì tính cách quan trọng của những gì Sơ chia sẻ, như Sơ nói "còn nhiều lắm", trong khi chúng con cần hiểu biết thêm, kèm theo cả hình ảnh Sơ muốn cho chúng con thấy,
nên con xin Sơ làm ơn viết lại những gì Sơ đã chia sẻ và chưa kịp chia sẻ với chúng con hôm qua nhé, kèm theo hình ảnh Sơ muốn cho chúng con thấy nữa nghe.
Con có thể tường trình cho chung nhóm biết tổng quan và ngắn gọn những gì Sơ nói hôm qua, nhưng chắc chắn không chính xác, rõ ràng và đầy đủ cho bằng do chính Sơ viết ra, như Cha Luân.
Bởi thế, xin Sơ viết lại để chúng con làm tài liệu hiếm quí về truyền giáo, một tài liệu truyền giáo quan trọng mà con nghĩ Giáo Hội ở Việt Nam chưa có, không thể bỏ qua.
Thời giờ Sơ bỏ ra để viết lại một thời truyền giáo ở Phi Châu của Sơ rất cần thiết cho những tâm hồn say mê truyền giáo như con và cho những vị thừa sai truyền giáo tương lai của Giáo Hội...
Hy vọng trước khi Sơ về lại Nhà Dòng Sơ trao tặng cho chúng con một chút kỷ vật tài liệu truyền giáo này như món quà Sơ tạ ơn Chúa về 30 năm khấn Dòng của Sơ nhé. Mong thay.
Nhất là xin Sơ cho chúng con biết sớm là bề trên của Sơ có cho phép Sơ đồng hành để hướng dẫn chuyến Hành Trình Truyền Giáo 2024 của chúng con vào thời điểm thuận lợi nhất tùy Sơ nhé,
để chúng con còn phát động và sửa soạn cho kịp lo mọi thủ tục cần thiết về cả vấn đề xin visa và vé máy bay cùng đóng góp quĩ truyền giáo năm 2024 nghe. 
Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" theo chiều hướng của Giáo Hội đồng hành hiện nay. Và xin Sơ cũng tiếp tục cầu cho Nhóm TĐCTT mói mẻ và nhỏ bé chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 5:31 PM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: dạo khúc đóng góp sơ khởi 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tuy chưa đến ngày bắt đầu Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta, trong thời khoảng từ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/9 đến hết Chúa Nhật 8/10/2023,

chúng ta đã có được một số tiền đóng góp sơ khởi từ quí TĐCTT các nơi khi gặp em hay ở các Khóa LTXC ở địa phương của Quí AC, thứ tự như sau:


$0,200.00: 
Chị Ngô Thị Đại và Ngô Hồng Phúc, 2 mẹ con TĐCTT ở Orange County CA - Tiền mặt ngày CN 23/7/2023;

$0,100.00: Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT ở Orange County CA - Tiền mặt ngày 5/8/2023;

$0,100.00: Chị Ngô Kim Đan, TĐCTT ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam Maryland - Tiền mặt ngày 12/8/2023;

$0,400.00: Chị Châu Thị Trà, TĐCTT ở Giáo xứ Các Thánh TĐVN Virginia - Tiền mặt ngày 12/8/2023;

$0,200.00: Chị Phạm Nguyễn Tuấn, TĐCTT ở Giáo xứ Các Thánh TĐVN Virginia - Tiền mặt ngày 12/8/2023;

$0,200.00: Chị Lê Thị Kính, TĐCTT ở San Jose California - Tiền mặt ngày 25/8/2023 ở Rochester New York;

$0,500.00: AC Thái Thể, cặp TĐCTT ở Rochester New York - Tiền mặt ngày 26/8/2023;

$0,200.00: AC Điền Phương, cặp TĐCTT ở Rochester New York - Tiền mặt ngày 27/8/2023;

$0,200.00: Chị Nguyễn Diệu Minh, ở Rochester New York, con của AC Thái Thể và chị của cặp TĐCTT Điền Phương - Tiền mặt ngày 27/8/2023

$0,500.00: Cặp TĐCTT tĩnh nga, ở Rancho Cucamonga Nam California - Đóng góp mở đầu ngay ngày phát động 28/8/2023 theo thói quen mỗi lần phát động gây quĩ.

$2,600.00 - Tổng cộng Quĩ Truyền Giáo sơ khởi từ 10 đóng góp đầu tiên được liệt kê trên đây                                                                                                                                                   

$28,100.00 - Tổng số Quĩ Truyền giáo năm 2022, bao gồm cả Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ (nhiều nhất) và một số khu vực truyền giáo ở VN,

                    như Dòng MTG ở Giáo phận Hưng Hóa, Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Giáo phận Buôn Mê Thuột và Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giáo phận Kontum.

 

Như thường lệ, Quí AC TĐCTT hay thân nhân hoặc thân hữu nào của TĐCTT muốn tham gia đóng góp với chung Nhóm, xin thực hiện như sau:

Bằng Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;

Bằng zelle cho Nhà Băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884;

Bằng tiền mặt, vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2/9/2023 ở Saint Patrick hay vào dịp Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023 ở Trung Tâm Ngôi Lời Riverside CA.

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 31, 2023 at 6:34 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023 cho Phi Châu: Khu vực Truyền giáo của Dòng FMM Thừa Sai Phanxicô Đức Maria
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Để sửa soạn cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của Nhóm TĐCTT chúng ta đã dự tính từ năm 2018, 
em đã bắt đầu liên lạc với một số vị giáo sĩ mà em có thể, trong đó trước hết là Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, và trong khi chờ đợi các vị linh mục SVD này trả lời,

em cũng liên lạc với các chị TĐCTT mà em biết được, như Chị Nguyễn Nghĩa ở Maryland hay Chị Vũ Kim Loan ở Las Vegas Nevada, đã từng hỗ trợ các vị thừa sai Việt Nam ở Phi Châu.

Cuối cùng em đã liên lạc được với 1 vị linh mục thừa sai Dòng Don Bosco là Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, và với 1 nữ tu Dòng Thừa Sai Phanxicô Đức Maria là Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM.

 

Về Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ngài đã cống hiến cho chúng ta cả về văn bản lẫn hình ảnh nơi khu vực truyền giáo của Cha như em đã phổ biến trong 2 emails ngày 28 và 30/8/2023.

Về Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM (Franciscan Missionaries of Mary - ở Việt Nam cũng có một tỉnh dòng), em đã bất ngờ được điện đàm với Sơ sáng 19/8/2023 và được Sơ cho biết: 

- Sơ đã từng phục vụ ở Ethiopia 11 năm; 

- Sơ mới về lại Tỉnh Dòng của Sơ ở Rhode Island Hoa Kỳ 3 năm nay;

- Sơ biết các Cha Don Bosco ở Phi Châu, bao gồm cả Cha Trịnh Kinh Luân; 

- Sơ cũng biết chỗ nào ở Phi Châu khó đến hay dễ đến, như Kenya dễ hơn Ethiopia v.v.

 

Vì Sơ đã có kinh nghiệm truyền giáo và hiểu biết về tình hình ở Phi Châu, trong khi Nhóm TĐCTT đang muốn thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024,

nên lợi dụng ngay thời gian Sơ đang nghỉ thăm gia đình ở Orange County California cho đến 6/9/2023, thời điểm đã được Chúa Quan phòng thần linh cống hiến cho Nhóm TĐCTT chúng ta,

em đã mời Sơ đến với Nhóm TĐCTT chúng ta vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2/9/2023, để Sơ chia sẻ một cách cụ thể về tình hình, nhu cầu và hoạt động truyền giáo của Sơ và Dòng FMM.

Nếu bề trên của Sơ cho phép và nếu Sơ có thể sắp xếp được, Sơ sẵn sàng đồng hành và hướng dẫn Nhóm TĐCTT thực hiện Hành Trình Truyền Giáo 2024 ở Phi Châu đến nơi nào có thể.

Quí TĐCTT ở gần, nhất là ở xa (ngoài Nam California), không thể tham dự Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 2/9/2023 cuối tuần này, có thể theo dõi buổi nói chuyện của Sơ trực tuyến ở đường link

https://youtube.com/live/oy9saJbUkI4?feature=share bắt đầu đúng 4 giờ. Xin Quí AC thông cảm nếu có gì trục trặc về giờ giấc cần uyển chuyển vào giờ chót.

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh

 

Giờ đây, với tinh thần "hiệp thông, tham gia và sứ vụ", xin mời quí TĐCTT theo dõi một số hình ảnh tiêu biểu do Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, gửi cho em ngày 24/8/2023 dưới đây:

(Xin xem hình ảnh Sơ Chân gửi qua ngày 24/8/2023 như đã post ở dưới đây)





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 10:37 AM
Subject: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Tình hình thảm thương của bộ tộc nạn nhân Tigray ở nước Ethiopia phía đông trung Phi
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023,


Trong email cách đây 2 hôm, Thứ Hai 28/8/2023, Lễ Thánh Âu Cơ Tinh, vị Thánh Giáo phụ Giám mục người Phi Châu từ thế kỷ thứ 4 của Kitô giáo, 

em đã gửi đến quí AC những lời phát động đóng góp gây quĩ Truyền Giáo năm 2023 của chúng ta, tập trung vào Phi Châu, 

với những hình ảnh kèm theo ở khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB thuộc miền Nam Ethiopia, những hình ảnh liên quan đến tình hình vẫn còn đang tiếp diễn cho tới nay.

Xin mời quí AC hãy đọc những gì liên quan ấy được vị linh mục thừa sai Việt Nam Dòng Don Bosco này diễn tả hết sức thảm họa và thảm thương qua email ngài gửi em ngày 21/8/2023 sau đây:

                                                                          

Tu hội Salêdiêng Don Bosco đã hiện diện tại vùng Tigray ở Mekelle, Adigrat, Adwa và Shire gần 50 năm. Đặc biệt, trường cao đẳng kỹ thuật Don Bosco Adwa, do các Salêdiêng Don Bosco (SDB) điều hành, được thành lập năm 1991 và đã cung cấp đào tạo nghề cho giới trẻ tại Tigray. Trong suốt cuộc khủng hoảng, các cha, các thầy Don Bosco vẫn ở lại khu vực, ngay cả khi các tổ chức khác rời đi, và đã đồng hành cùng cộng đồng địa phương với tất cả con tim và tấm lòng của những nhà truyền giáo.

Sự hiện diện của các anh em Don Bosco ở Adwa là một Phúc lành cho những người dân và trẻ em vô tội tại đây. Ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm, Cộng đoàn Don Bosco Adwa đã cố gắng hết sức để cung cấp các viện trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm cho người dân tại đây với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế chẳng hạn như xưởng bánh mì với mỗi ngày cung cấp cho khoảng 5000 ổ bánh mì, trung tâm nuôi dưỡng các trẻ em suy dinh dưỡng mỗi ngày có khoảng 2000 đến 2500 trẻ em và bà mẹ đến nhận cháo, thuê một căn hộ để chăm sóc cho một số phụ nữ đã bị lạm dụng bởi các tay lính trong cuộc chiến tranh, cung cấp nước cho người dân địa phương và các trung tâm tị nạn v.v…. hiện nay em đang làm quản lý cộng đoàn và là hiệu trưởng của trường kỹ thuật tại Don Bosco Adwa-Tigray – Ethiopia. Con số người tị nạn lên đến hơn 150,000 người.

Kính thưa anh, bản thân em rất mong muốn anh và các bác trong nhóm TĐCTT đến thăm và giúp đỡ cho người dân chúng em tại Ethiopia vào năm 2024. Nhưng trước hết em muốn chia sẻ về tình hình chính trị bên đó để anh có thể hình dung, suy nghĩ và quyết định nhé.

 

Với hơn 110 triệu dân, Ethiopia là quốc gia lớn thứ hai ở châu Phi sau Nigeria. Hơn 84 nhóm dân tộc sống ở Ethiopia, với nhiều ngôn ngữ. Việc các lực lượng liên bang và nước ngoài bắt đầu tuyên chiến với Tigray vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 đã dẫn đến sự tàn phá cuộc sống con người, toàn bộ hệ thống kinh tế, cơ sở hạ tầng, khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tình trạng di dân trên diện rộng trong toàn khu vực Tigray, phía bắc Ethiopia.

Đặc biệt trong 2022, cuộc chiến tranh diệt chủng ở Tigray đã tạo ra những tổn thương trong toàn xã hội, đặc biệt là các em nhỏ. Đã có bắn phá, nổ súng, và một số người đã quan sát thấy những vụ giết thường dân vô tội và hãm hiếp các thành viên gia đình bởi các băng đảng của lực lượng xâm lược. Các cuộc tấn công toàn diện đã được diễn ra bằng các máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, các trận đánh phá xảy ra bừa bãi vào các khu vực dân cư, khu chợ, các cơ sở y tế và giáo dục, v.v. đã hủy hoại cuộc sống của người dân vô tội tại đây. Thật đau đớn và bàng hoàng khi chứng kiến những hành động tàn phá vào dân thường vô tội, đặc biệt kinh khủng hơn nữa là tất cả các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã bị dừng lại trong toàn bộ khu vực Tigray.

Bên cạnh đó, các trường học đã bị đóng cửa trong hơn ba năm, các em học sinh, sinh viên đã không thể đến trường. Tài sản của người dân thì bị cướp hoặc bị đốt phá; các trường học và bệnh viện bị phá hủy. Khu vực Tigray hoàn toàn bị phong tỏa trên thực tế, do đó tất cả các dịch vụ như:

- Điện,

- Điện thoại,

- Internet,

- Thuốc

- Dịch vụ ngân hàng,

- Nhiên liệu và vận chuyển

- Bao gồm các hỗ trợ nhân đạo bị chặn

Các tuyến giao thông bị tắc nghẽn, thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, các khu chợ và cửa hàng đóng cửa đã góp phần gây ra nạn đói trong khu vực. Trong nhiều tháng, hầu hết các thị trấn ở vùng Tigray đều khó tiếp cận hoặc không thể tiếp cận. Kể từ tháng 1 năm 2023, việc tiếp cận khu vực này đã được mở lại, nhưng vẫn tiếp tục phải vật lộn với tình trạng mất an ninh, vấn đề thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở mức độ cao.

Thưa anh Tĩnh, chúng em đã trải qua hơn 2 năm chiến tranh bộ tộc hay cách khác em có thể nói là cuộc chiến tranh diệt chủng. Chính quyền đất nước muốn xóa sổ người dân của bộ tộc nơi em đang phục vụ. Và tình hình chính trị của đất nước Ethiopia đến lúc này vẫn chưa ổn định, các cuộc tấn công vô các bộ tộc khác vẫn đang diễn ra tại đây. Vì thế mà em không biết tình hình sẽ như thế nào trong tương lai.

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với chung dân nước Ethiopia nói chung và bộ tộc ở Vùng Tigray qua sự hiện diện và phục vụ của quí tu sĩ thừa sai Dòng Don Bosco, trong đó có Cha Trịnh Kinh Luân, SDB.

Cùng với việc đóng góp vật chất của từng người trong nhóm, chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia, cho các nhà cầm quyền, nhất là cho bộ tộc nạn nhân chiến cuộc ở Tigray nhé.

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.


em tĩnh







From: fmmfin@aol.com <fmmfin@aol.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 12:52 PM
Subject: Re: TĐCTT: Đóng góp Quĩ Truyền giáo 2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chao Anh,

Cam on Anh da goi e-mail va hinh anh chia se cong viec truyen giao cua Anh va ca Nhom.
Xin Chua va Duc Me tiep tuc chuc lanh cho nhung cong viec tong do ma Anh va ca Nhom 
dang lam de danh Chua duoc ca sang tren tat ca moi mien tren trai dat.
Than men,
Sr. Yen Nguyen, fmm





From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 5:07 AM
Subject: Re: Chau Phi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn anh,
Hẹn gặp ngày mai, thứ 7. Mình sẽ chia sẻ và cho vài phút để có câu hỏi 
Sr. My Chan, Fmm





From: Cha Nguyễn Công An (Anthony), SDV 847-687-1459

Date: Wed, Aug 30, 2023 at 7:56 PM
To: Tinh Cao
909-974-9520



Sau 11 phút 13 giây điện đàm với Cha Anthony, được Cha Mai Thành Trung cùng Dòng, Chánh xứ GX St George ở Ontario giới thiệu,
Cha Anthony đã cho biết như sau:
- Ngài đã truyền giáo ở Phi Châu 8 năm;
- Tình hình chiến tranh bộ lạc đang diễn ra ở nhiều nơi, gây ra bởi các quyền lực bên ngoài muốn thống trị cả kinh tế lẫn chính trị và vũ khí các nước này;
- Có thể đến 2 quốc gia trong 2 tuần: 1 nước nói tiếng Anh và 1 nói tiếng Bồ Đào Nha;
- Thời gian tốt nhất để sang Phi Châu là Tháng 5 và 6, vì ở HK mùa hè thì ở Châu Phi là Mùa Đông;
- Một vị giám mục ở Phi Châu vẫn liên lạc với ngài kêu gọi trở lại truyền giáo, vị giám mục có thể đồng hành với nhóm nữa.
- Ngài sẵn sàng xin phép bề trên để đồng hành và hướng dẫn phái đoàn truyền giáo TĐCTT 2024.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 10:57 AM
Subject: Fwd: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Tình hình thảm thương của bộ tộc nạn nhân Tigray ở nước Ethiopia phía đông trung Phi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

BCC. mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>,
trong cao <mariclaratrong@gmail.com>,
Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>,
CMC Rev Nguyen Minh Chien <albertchien65@yahoo.com.vn>,
huy tang <huytangcmc@gmail.com>,
CMC Đào Văn Nhất 12 <leancmc@gmail.com>,
CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>,
CMC Rev Dich <revthiettuctrung@yahoo.com>,
Javi Thietvu <javithietvu@gmail.com>,
CMC Rev Nguyen Huy <nguyenhuykhiettam@gmail.com>,
CMC Rev Ngan <josephkimngan@yahoo.com>,
ĐTGM Ngo Quang Kiet <thanhankham@gmail.com>,
TNF LDT Tran Anh Kiet <gioitre@yahoo.com>,
TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>,
Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>,
TUNG DO <xavietung@gmail.com>,
CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>,
CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>


ĐỂ "HIỆP THÔNG, THAM GIA VÀ SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO" CỦA GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH HIỆN NAY,
XIN GỬI ĐẾN MỘT SỐ VỊ THỪA SAI VIỆT NAM ĐANG PHỤC VỤ TRONG CÁC KHU VỰC TRUYỀN GIÁO Ở VIỆT NAM.





From: 
TinhCao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 28, 2023 at 6:30 PM
Subject: TĐCTT: Đóng góp Quĩ Truyền giáo 2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>


Quí AC TĐCTT rất thân ái của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta thêm một Khóa LTXC, Khóa 61 cuối tuần vừa qua 25-27/8/2023, ở Rochester NY, rất tốt đẹp.
Chúng em đang trên chuyến bay đêm hơn 5 tiếng đồng hồ từ JFK New York về Ontario CA, nửa đêm hôm nay mới về tới nhà.
Lợi dụng những gì có thể, cả về thời gian lẫn phương tiện truyền thông, em xin gửi đến Quí AC email về Quĩ Truyền Giáo 2023.

Tạ ơn LTXC đã luôn tỏ hiện tính cách quảng đại của Người ở những quĩ đóng góp hàng năm 4 lần của chúng ta.
Năm 2023, chúng ta đã đóng góp 3 lần rồi: 

1- Quĩ Bác Ái 2/2023: $10,630.00;
2- Quĩ Cứu Trợ Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ Tháng 4/2023: $29,200.00, và 
3- Quĩ Thánh Phêrô 6/2023: $9,300.00
Giờ đây tới thời điểm đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo.

Vì năm 2024, Nhóm TĐCTT chúng ta có dự tính từ năm 2018 là sẽ thực hiện
Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu.
Bởi thế, khi bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu về tình hình truyền giáo ở Phi Châu,
nơi có các vị thừa sai Việt Nam, em mới biết có cả 100 vị thừa sai Việt Nam ở Phi Châu hiện nay,
như Dòng Ngôi Lời SDV, Don Bosco SDB, Anh Em Hèn Mọn Phanxicô OFM, Thừa Sai Phanxicô Đức Maria FMM v.v.

Trong khi em đang nỗ lực tìm cách liên lạc với các dòng truyền giáo có các vị thừa sai Việt Nam qua emails lẫn điện thoại,
thì LTXC đã gửi đến cho chúng ta trước hết là Dòng Don Bosco SDB và sau đó là Dòng Thừa Sai Phanxicô Đức Maria FMM.
Em đã email cho Cha Trịnh Kinh Luân, SDB và Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, cả hai đều truyền giáo ở Nam Ethiopia.
Qua hai vị thừa sai này, em đã có được một số hình ảnh truyền giáo tiêu biểu xin mời quí AC theo dõi cuối email này.

Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta sẽ bắt đầu vào đúng Thứ Bảy Đầu Tháng 2/9 đến hết Chúa Nhật 8/10/2023.
Tổng quĩ đóng góp cho việc truyền giáo 2023 này sẽ được chuyển thẳng vào trương mục truyền giáo của 2 dòng trên đây.
Chúng ta không đi truyền giáo vất vả khổ sở như các vị linh mục và tu sĩ thừa sai nhưng chúng ta đóng góp với các vị,
để được "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" với Giáo Hội đồng hành nơi các vị và qua các vị thừa sai Việt Nam này.

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh

Trước hết là hình ảnh ở khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở Nam Ethiopia
(Xin xem hình ảnh ở email đầu tiên ngày 21/8/2023 Cha Trịnh Kinh Luân gửi dưới đây)





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 11:13 AM
Subject: Fwd: TĐCTT: Đóng góp Quĩ Truyền giáo 2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
BCC.
hungtran28@icloud.com,
tessnkd@gmail.com,
triminhthi@gmail.com,
fmmfin@aol.com,

mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
,
trong cao <mariclaratrong@gmail.com>,
Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>,
CMC Rev Nguyen Minh Chien <albertchien65@yahoo.com.vn>,
huy tang <huytangcmc@gmail.com>,
CMC Đào Văn Nhất 12 <leancmc@gmail.com>,
CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>,
CMC Rev Dich <revthiettuctrung@yahoo.com>,
Javi Thietvu <javithietvu@gmail.com>,
CMC Rev Nguyen Huy <nguyenhuykhiettam@gmail.com>,
CMC Rev Ngan <josephkimngan@yahoo.com>,
ĐTGM Ngo Quang Kiet <thanhankham@gmail.com>,
TNF LDT Tran Anh Kiet <gioitre@yahoo.com>,
TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>,
Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>,
TUNG DO <xavietung@gmail.com>,
CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>,
CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>




ĐỂ "HIỆP THÔNG, THAM GIA VÀ SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO" CỦA GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH HIỆN NAY,
XIN GỬI ĐẾN MỘT SỐ VỊ THỪA SAI VIỆT NAM ĐANG PHỤC VỤ TRONG CÁC KHU VỰC TRUYỀN GIÁO Ở VIỆT NAM.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 11:06 AM
Subject: Re: Chau Phi
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>

Cám ơn Sơ Chân rất nhiều.
Xin Sơ chia sẻ cho chúng con về khu vực truyền giáo dòng FMM của Sơ hiện nay, 
kèm theo các hoạt động của Dòng Sơ trong việc phục vụ dân chúng địa phương.
Thời lượng chúng con có cho mục đầu tiên của Sơ từ 2 tới 3 giờ chiều Thứ Bảy cuối tuần này.
Sơ có thể nói trọn cả tiếng hay để giành khoảng 10-15 phút cho các câu hỏi nếu có.
Chúng con sẽ đến đón sơ nhé, như đón Đức Ông Nguyễn Đức Minh là Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm chúng con
để ngài chủ sự Chầu Thánh Thể 1 tiếng cùng giải tội (3:00 - 4:00 pm) và dâng lễ 1 tiếng (4:00 - 5:00 pm).
Trước khi đón chúng con sẽ gọi điện thoại cho Sơ, chúng con đón Sơ khoảng từ 1:30 - 1:45 pm Sơ nhé.

con tĩnh





From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 10:57 AM
Subject: Chau Phi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

anh Tinh than men,
Chuong trinh hop mat thu 7 nay nhu the nao? Xin anh cho biet ro. Chung ta se noi chuyen nhieu hon ve tinh hinh o ben Ethiopia, va cuoc chien tranh o phia Bac cua Ethiopia, vung Tigray.
Minh khong co xe nen xin nho anh cho mot nguoi nao do den pick up duoc khong. Nha ba chi ma minh dang o, thi gan Phuoc Loc Tho, giua duong Bolsa and Bushard
9301 Madison Ave
Westminster, CA 92683
Than men
Sr. My Chan, FMM




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 29, 2023 at 10:14 AM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>


Con cám ơn Sơ Thi đã hồi âm cho con.
Vâng, Chị Kim Loan có cho con biết và vì thế con cũng đã đề cập đến trường hợp của Sơ đang ở VN lo cho mẹ của Sơ.
Tuy nhiên, vì con sắp sửa gây quĩ truyền giáo năm 2023 này, nên con xin Sơ Chân trả lời thay cho Sơ, và Sơ Chân nói với con là sẽ nói chuyện với Sơ đã.
Sơ Chân đã gửi hình ảnh cho con rồi, nhưng con vẫn cần những chi tiết khác nữa Sơ Chân thay Sơ cho con biết, dù Sơ Chân cuối tuần này sẽ đến với Nhóm TĐCTT chúng con.
Chiều này Nhóm TĐCTT lần Chuỗi Thương Xót sẽ cầu nguyện cho mẹ của Sơ nhé.
con tĩnh





From: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Date: Tue, Aug 29, 2023 at 8:22 AM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Chao anh Tinh,
Em xin loi vi da khong hoi am cho anh som hon. Co le chi Loan da noi voi anh la em dang o Viet Nam vi Me dang dau nang. Em cung da noi chuyen qua dien thoai voi Chi Chan va nho chi chia se thong tin ve Ethiopia giup em. Cam on anh Tinh va nhom TDCTT nhieu. 
Xin Chua luon dong hanh va chuc lanh cho moi nguoi nhieu.
Em Minh Thi.





From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Sun, Aug 27, 2023 at 8:16 PM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Dear anh Tinh,
da, toi se thay sr. Thi de tra loi anh nhung cau hoi. truoc het thi toi se lien lac voi Sr. qua Whatsapp va xem nhu the nao. Xin anh cho mot so thoi gian nhe.
men,
Sr. My Chan, fmm

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 2:05 PM
Subject: Xin bàn hỏi
To: triminhthi@gmail.com <triminhthi@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Kính chào Sơ Tri Minh Thi, FMM,

Được Chị Vũ Kim Loan, một phần tử trong Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con giới thiệu và cho con email của Sơ,
để con liên lạc với Sơ nhờ đó sửa soạn cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu năm 2024 của Nhóm TĐCTT chúng con như chúng con đã dự tính từ năm 2018.

Con xin được hỏi Sơ một chút về khu vực truyền giáo ở miền Nam nước Ethiopia của Sơ, liên quan đến dân tình, hoạt động truyền giáo và nhu cầu truyền giáo ở đấy.
1- Dân chúng đang được Sơ và Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Mẹ FMM Franciscan Missionaries of Mary phục vụ ra sao? Nghèo khổ, chưa biết Chúa, đã theo đạo...?
2- Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Mẹ của Sơ và Sơ đang thực hiện các hoạt động truyền giáo ở đây ra sao, bao gồm những lãnh vực nào, như giáo dục, y tế ...??
3- Nhu cầu truyền giáo nào ở khu vực Dòng Sơ và Sơ đang phục vụ quan thiết nhất và cần trợ giúp nhất là những gì, như nước uống, thực phẩm, thuốc men ...???

Nếu được xin Sơ cho chúng con thấy được một số hình ảnh về dân tình, về hoạt động truyền giáo của Dòng Sơ cũng như về nhu cầu truyền giáo hiện nay ở chỗ Sơ nhé. 
Nếu Chúa Quan Phòng Thần Linh cho phép, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ được gặp Sơ tại chính khu vực truyền giáo của Sơ hiện nay vào năm 2024.
Chúng con cám ơn Sơ nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui tận hiến, yêu thương và phục vụ của Sơ để Sơ thực sự là một Thừa sai Thương xót. Xin Sơ cầu cho chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 2:55 PM
Subject: Fwd: Xin Bàn Hỏi
To: TDCTT XVI VA Nguyen Thi Nghia <ai_nghia_2013@yahoo.com>

Chị Nghĩa ơi,

Cho tới hôm nay, đã hơn 1 tuần lễ mà em vẫn chưa nhận được hồi âm của Thày Duy Dòng Phanxicô Anh Em Hèn Mọn, OFM, bên nước Cameroon Phi châu.
Và đồng thời khi nhận được tin nhắn của chị vào lúc 12:08 pm ngày Thứ Năm 24/8/2023 
"Soeur Hương ở bên Sénegal mà nhóm chúng em đã gửi hình LCTX cách đây 2 năm vậy nếu có thể anh chia sẻ với Soeur nữa nhé cám ơn anh",    
Và sau đó, vào lúc 12:29 pm cùng ngày em đã gửi tin nhắn cho chị rằng: "Nếu được xin chị cho em xin email của Sơ nhé. Cảm ơn chị."
Em không biết chị liên lạc với các vị thừa sai Việt Nam ở Phi Châu, như với Thày Duy và Sơ Hương thế nào, và gửi quà truyền giáo ra sao,
nhưng với em, em cần liên lạc với các vị bằng email, để thưa chuyện được nhiều và kỹ hơn, nhờ đó em có tài liệu để chia sẻ với chung Nhóm khi gây quĩ.
Các tấm hình của chị gửi không đủ đánh động lòng người như hình của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, em đã phổ biến, hay của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM em sẽ phổ biến.
Em muốn xin Thày Duy và Sơ Hương diễn tả về khu vực truyền giáo của 2 vị kèm, theo những hoạt động mục vụ truyền giáo của 2 vị ở đó, kèm theo hình ảnh.
Ngoài ra, cũng chỉ qua email, em mới có thể có đầy đủ mọi chi tiết từ các vị để chuyển ngân/tiền cho các vị, và các vị có thể gửi Chứng Nhận Thư cho em 
để em cho cả nhóm xem số tiền truyền giáo gửi tặng cho từng nơi đã đến tận tay của từng nơi, và em phải dùng Chứng Nhận Thư đó để khai báo cho chính phủ Hoa Kỳ nữa.
Đó là lý do em rất cần email của các vị, xin chị thông cảm, nếu không có em không thể giúp các vị gì dù có giành quĩ truyền giáo cho các vị.
Nhưng email phải đúng thì các vị mới nhận được và nhờ đó mới hồi âm cho em, như trường hợp Thày Duy cho đến nay vẫn chưa hồi âm, không biết email có đúng không?
Xin LTXC luôn ở với mọi hoạt động tông đồ truyền giáo của chúng ta.

em tĩnh






From: Nguyen Nghia 240-253-3055
Date: Thurs, Aug 24, 2023 at 12:08 PM
To: Tinh Cao 909-974-9520


Soeur Hương ở bên Sénegal mà nhóm chúng em đã gửi hình LCTX cách đây 2 năm vậy nếu có thể anh chia sẻ với Soeur nữa nhé cám ơn anh 

Nếu được xin chị cho em xin email của Sơ nhé. Cảm ơn chị. (em gửi tin nhắn lại cho Chị Nghĩa vào lúc 12:29 pm cùng ngày)

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 24, 2023 at 9:38 AM
Subject: Re: photos
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>

Con xin cám ơn Sơ Chân đã gửi hình ảnh ở khu vực truyền giáo của Dòng FMM Sơ cho con.
Nếu LTXC quan phòng cho Nhóm TĐCTT chúng con được tới tận nơi của khu vực truyền giáo này
thì chúng con sẽ được gặp gỡ chính những con người thật ở trong các hình ảnh Sơ gửi cho con.

Con rất mong được gặp Sơ đến với Nhóm TĐCTT chúng con ở Nam CA ngày Thứ Bảy đầu tháng 2/9 tới đây.
Con có ý định livestream buổi nói chuyện của Sơ để anh chị em TĐCTT chúng con ở các nơi khác,
không thể hiện diện vẫn có thể thấy được cùng nghe được hoạt động truyền giáo của Dòng Sơ ở Ethiopia.
Hai vợ chồng con từ Cali vừa bay sang tới Rochester ở New York, nơi cực Đông Bắc Hoa Kỳ sát với Canada,
để phục vụ Khóa LTXC 61 của Nhóm TĐCTT chúng con cuối tuần này 25-27/8/2023 cho tới tối Thứ Hai mới về,
sau đó thông báo cho chung Nhóm cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng với một tiết mục đặc biệt về truyền giáo của Sơ.
Chúng con tin rằng, qua việc bất ngờ gặp gỡ Sơ, trong khi con đang tìm kiếm 1 vị linh mục SVD giúp chúng con,
là dấu chỉ LTXC sai Sơ tới để Sơ dẫn phái đoàn TĐCTT chúng con hiện thực Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu 2024.
Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của những tâm hồn bé mọn chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
con tĩnh

 

 

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Thu, Aug 24, 2023 at 7:56 AM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Kính thưa anh Tĩnh, em cảm ơn anh đã hồi âm cho em. về việc chuyển tiền em nghĩ là nên chuyển vào giữa tháng 9 hoặc đầu tháng 10. còn đây là chi tiết về tài khoản của cộng đoàn chúng em, lúc trước thì cộng đoàn có tài khoản tên là Don Bosco nhưng vì do chiến tranh, ngân hàng đó đã bị phá hủy và đang trong thời gian khôi phục lại nên bây giờ chúng em chỉ sử dụng tài khoản với tên của bên giáo xứ.

Account Name: MERRY HELP OF CHRISTIANS CATHOLIC PARISH ADWA
Account Number: 0834496630101
Bank name: WEGAGEN BANK
Branch: Adwa Branch
Swift Code: WEGAETAA

Anh xem xem còn chi tiết nào thiếu xót thì cho em biết nhé. em xin cảm ơn anh và mọi người trong nhóm TĐCTT.
kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 24, 2023 at 6:07 AM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Con xin cám ơn Cha đã trả lời cho con.
Vậy thì bao giờ chúng con sửa soạn chuyển ngân cho Cha,
Cha cho con các chi tiết cần sau nhé, bao gồm:
1- Tên Nhà Băng và địa chỉ;
2- Tài khoản hay Trương mục trong nhà băng;
3- Tên của vị đứng tên;
4- Địa chỉ chỗ của vị đứng tên trương mục hay tài khoản ngân hàng; và
5- Số swift code nhà băng cung cấp cho trương mục để chúng con chuyển tiền từ ngoại quốc là Hoa Kỳ sang Ethiopia.

Chúng con vẫn trực tiếp chuyển ngân từ Nhà băng Wells Fargo của Hiệp Hội Bất Vụ Lời chúng con là The Viet Apostolate of Divine Mercy cho nhiều nơi đều cần đến những chi tiết trên đây. Vậy khi nào con báo thì Cha cung cấp cho con sau nhé, nhất là swift code, không cần ngay bây giờ nếu Cha chưa sẵn sàng, con chỉ xin báo trước vậy thôi.

Xin LTXC luôn ở cùng Cha và làm niềm vui truyền giáo của Cha, một thừa sai thương xót của Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu.

con tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 23, 2023 at 11:44 AM
Subject: 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Cam ơn em. So đã nhận được rồi.
Bây giờ sẽ gửi cho em vài tấm hình nhé.
Có tối nay hay ngày mai nhé.
Chúc em một ngày tràn đầy ơn Chúa  





From: Tinh Cao 909-974-9520
Date: Wed, Aug 23, 2023 at 10:12 AM
To: Sơ Nguyễn Mỵ Chân FMM 657-458-1714


Sơ Chân ơi 
Hy vọng Sơ đã nhận được email còn gửi Sơ hôm 19.8.

Sơ có thể cho con một số hình ảnh truyền giáo của Dòng Sơ ở Ethiopia không? Vì con cần để kèm theo khi còn bắt đầu phát động gây quỹ truyền giáo vào tháng 9 cho kịp Ngày CN Truyền giáo tháng 10.

Cảm ơn Sơ rất nhiều.  



From: Tinh Cao 909-974-9520
Date: Wed, Aug 23, 2023 at 9:55 AM
To: TĐCTT Vũ Kim Loan 267-244-3772


Cảm ơn chị đã báo tin. 
Chúng ta cầu nguyện cho mẹ của Sơ và cho Sơ. 
Em hy vọng Sơ Chân có thể thay Sơ Thi cung cấp hình ảnh truyền giáo ở Ethiopia của Dòng FMM cho em
để em phổ biến cho nhóm TĐCTT khi phát động gây quỹ truyền giáo sắp tới đây.  






From: TĐCTT Vũ Kim Loan 267-244-3772
Date: Wed, Aug 23, 2023 at 9:33 AM
To: Tinh Cao 909-974-9520


Chào Anh Tinh, em mới nhận được email của Sơ Thi cho biết Sơ đang ở bên Việt Nam vì Mẹ của Sơ đang bệnh rất nặng, nên bây giờ Sơ chưa thể gởi thông tin đến cho Anh .
Em hy vọng khi Sơ Chân đến với nhóm đầu tháng 9 này Anh và nhóm sẽ hiểu rõ được tình hình ở Ethiopia .
Cảm ơn Anh xin LTXC luôn đồng hành cùng với chúng ta.  






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 22, 2023 at 9:37 PM
Subject: Xin Bàn Hỏi
To: ofmjuba@gmail.com <ofmjuba@gmail.com>
Cc: TDCTT XVI VA Nguyen Thi Nghia <ai_nghia_2013@yahoo.com>


Trọng kính Thày Nguyễn Quốc Duy, OFM, 
Vị thừa sai truyền giáo ở Nam Sudan hiện nay.

Được Chị Nguyễn Thị Nghĩa, một phần tử trong Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam Maryland giới thiệu và cho con email của Thày,
để con liên lạc với Thày nhờ đó con có thể sửa soạn cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu năm 2024 của Nhóm TĐCTT chúng con như chúng con đã dự tính từ năm 2018.
Con xin được hỏi Thày một chút về khu vực truyền giáo ở miền Nam Sudan của Thày, liên quan đến dân tình, hoạt động truyền giáo và nhu cầu truyền giáo ở đấy
.
1- Dân chúng đang được Thày và Dòng Phan Sinh Anh Em Hèn Mọn OFM của Thày phục vụ ra sao? Nghèo khổ, chưa biết Chúa, đã theo đạo...?
2- Dòng  Phan Sinh Anh Em Hèn Mọn OFM của Thày và Thày đang thực hiện các hoạt động truyền giáo ở đây ra sao, bao gồm những lãnh vực nào, như giáo dục, y tế ...??
3- Nhu cầu truyền giáo nào ở khu vực Dòng Thày và Thày đang phục vụ quan thiết nhất và cần trợ giúp nhất là những gì, như nước uống, thực phẩm, thuốc men ...???
4- Nếu Nhóm TĐCTT chúng con xin được "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" với Thày bằng việc đóng góp vật chất thì chúng con phải gửi như thế nào, xin Thày cho con biết nhé!
Nếu được xin Thày cho chúng con thấy được một số hình ảnh về dân tình, về hoạt động truyền giáo của Dòng Thày cũng như về nhu cầu truyền giáo hiện nay ở chỗ Thày nhé. 
Nếu Chúa Quan Phòng Thần Linh cho phép, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ được gặp Thày tại chính khu vực truyền giáo của Thày hiện nay vào năm 2024.
Chúng con cám ơn Thày nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui tận hiến, yêu thương và phục vụ của Thày để Thày thực sự là một Thừa sai Thương xót. Xin Thày cầu cho chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 22, 2023 at 4:25 PM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Cha Luân kính,
Con vẫn hy vọng đến được một số khu vực truyền giáo của quí tu sĩ và giáo sĩ Việt Nam, như Cha cho biết cả 100 vị, đang là thừa sai ở khắp Phi Châu.

Chính vì con đi tìm email của Sơ Thi qua Chị Kim Loan để liên lạc với Sơ Thi mà biết được Sơ Chân qua Sơ Yến cùng Dòng với Sơ Thi và Sơ Chân,
và Sơ Chân đã nhận lời đến nói chuyện với Nhóm TĐCTT chúng con về truyền giáo vào Thứ Bảy đầu tháng ngày 2/9/2023 ở nơi sinh hoạt Thứ Bảy đầu tháng hàng thánh của chúng con.

Hy vọng, qua những lời chia sẻ đầy kinh nghiệm thừa sai của Sơ, anh chị em TĐCTT chúng con, những tâm hồn vốn đã có tấm lòng quảng đại, như đã từng tỏ ra trước đây, như Chị Loan biết,
lại càng rộng tay hơn trong việc quyên góp truyền giáo 10/2023, tháng có CN 4 về Truyền Giáo, theo thông lệ hằng năm của chúng con, và tham gia Hành Trình Truyền Giáo 2024 của Nhóm TĐCTT.

Vậy xin Cha cho chúng con biết vị nào trong Dòng của Cha phụ trách về tài khoản của Dòng để chúng con liên lạc về cách thức đóng góp truyền giáo cho khu vực truyền giáo của Cha nhé.
Đối với Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM của Sơ Thi cũng thế, chắc chúng con cũng gửi thẳng cho Tỉnh Dòng Hoa Kỳ của Sơ ở Rhode Island, nơi có Sơ Yến đang là Finance Director.
Xin Cha cho Nhóm TĐCTT chúng con được "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" với Cha, theo chiều hướng của Giáo Hội (2021-2024), bằng việc cầu nguyện và đóng góp trong tầm tay của chúng con.
Trân kính,
con tĩnh 





From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Tue, Aug 22, 2023 at 3:50 PM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Em xin kính chào anh Tĩnh. Em cảm ơn anh rất nhiều về những quan tâm, sự cầu nguyện và đồng hành cùng với công cuộc truyền giáo của chúng em.
Dạ, em có biết Sr Chân, lúc trước chị em cũng đã có dịp gặp nhau và Sr Chân cũng đã về lại Mỹ mấy năm vừa qua.
Bên này dòng Phan Sinh còn có sr Thi là người việt nam hiện đang phục vụ ở phía nam của Ethiopia. 
Về cách thức chuyển tiền, thì cộng đoàn Don Bosco chúng em có số tài khoản vì thế mà việc chuyển tiền
thì cứ chuyển vào tài khoản của nhà dòng để tiện cho việc báo cáo và rõ ràng trong việc nhận những hỗ trợ từ các vị ân nhân. 
Em cũng xin được hiệp ý cầu nguyện cho những ý chỉ của Hiệp hội TĐCTT để xin Thiên Chúa soi sáng cho những công việc và ý định của từng người trong Hiệp hội.
em xin chân thành cảm ơn

kính thư
LM Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 2:05 PM
Subject: Xin bàn hỏi
To: triminhthi@gmail.com <triminhthi@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Kính chào Sơ Tri Minh Thi, FMM,

Được Chị Vũ Kim Loan, một phần tử trong Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con giới thiệu và cho con email của Sơ,
để con liên lạc với Sơ nhờ đó sửa soạn cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu năm 2024 của Nhóm TĐCTT chúng con như chúng con đã dự tính từ năm 2018.
Con xin được hỏi Sơ một chút về khu vực truyền giáo ở miền Nam nước Ethiopia của Sơ, liên quan đến dân tình, hoạt động truyền giáo và nhu cầu truyền giáo ở đấy
.
1- Dân chúng đang được Sơ và Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Mẹ FMM Franciscan Missionaries of Mary phục vụ ra sao? Nghèo khổ, chưa biết Chúa, đã theo đạo...?
2- Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Mẹ của Sơ và Sơ đang thực hiện các hoạt động truyền giáo ở đây ra sao, bao gồm những lãnh vực nào, như giáo dục, y tế ...??
3- Nhu cầu truyền giáo nào ở khu vực Dòng Sơ và Sơ đang phục vụ quan thiết nhất và cần trợ giúp nhất là những gì, như nước uống, thực phẩm, thuốc men ...???
Nếu được xin Sơ cho chúng con thấy được một số hình ảnh về dân tình, về hoạt động truyền giáo của Dòng Sơ cũng như về nhu cầu truyền giáo hiện nay ở chỗ Sơ nhé. 
Nếu Chúa Quan Phòng Thần Linh cho phép, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ được gặp Sơ tại chính khu vực truyền giáo của Sơ hiện nay vào năm 2024.
Chúng con cám ơn Sơ nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui tận hiến, yêu thương và phục vụ của Sơ để Sơ thực sự là một Thừa sai Thương xót. Xin Sơ cầu cho chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Sơ Yến FMM 845 709 5366
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 12:27 PM
To: Tinh Cao 909-974-9520
Dung roi. Neu co the thi goi phone cung duoc. 

(Một cuộc điện đàm với Sơ Yến trong vòng 27 phút 44 giây, từ 12:55 PM, trong đó Sơ Yến đã cho biết về vai trò của Sơ trong Dòng là Giám đốc về Tài chính Finance Director chứ không phải là Provincial Superior Bề trên Giám tỉnh,
đồng thời Sơ cũng cho biết thêm về cơ cấu tổ chức của Dòng Sơ, cách riêng về ý định của Nhóm TĐCTT muốn mời Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, đồng hành trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu của Nhóm năm 2024)




From: Tinh Cao 909-974-9520
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 11:00 AM
To: Sơ Yến FMM 845 709 5366


Sơ Yến kính, 
Có phải email của Sơ là fmmfin@aol.com không để con có thể thưa chuyện với Sơ nhé. Còn xin cám ơn Sơ.  






From: TĐCTT Vũ Kim Loan 267-244-3772
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 10:40 AM
To: Tinh Cao 909-974-9520


Dạ cảm ơn Anh. Cha Luân trong thời loạn lạc em cũng hỏi Cha xem có cách nào để em gởi, nhưng Cha cho biết không có cách nào cả Anh ạ, y như thư Cha viết cho Anh, nhưng may ra qua sự hiểu và quen biết của Anh có thể giúp được.  






From: Tinh Cao 909-974-9520
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 10:30 AM
To: TĐCTT Vũ Kim Loan 267-244-3772


Cảm ơn Chị Loan. Vâng em sẽ liên lạc với Sơ Thi nữa. 
Cảm ơn chị đã chỉ cho em một cách gửi quà truyền giáo qua Sơ Yến. Em vẫn chờ xem cách của Cha Trịnh Kinh Luân nữa. 
Và chị sẽ tiếp tục theo dõi, qua emails chung riêng, hoạt động truyền giáo của Nhóm TĐCTT, bao gồm cả hành trình truyền giáo ở Phi Châu 2024 lẫn việc đóng góp truyền giáo Tháng 10.2023 tới đây. 
Xin LTXC luôn rạng ngời nơi hoạt động tông đồ bác ái và truyền giáo của TĐCTT chúng ta. 





From: TĐCTT Vũ Kim Loan 267-244-3772
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 10:20 AM
To: Tinh Cao 909-974-9520


Chào Anh, hiện giờ ở Ethiopia Sơ Tri Minh Thi đang làm việc tại nhà thương ở bên đó, em cũng liên lạc với Sơ nhiều năm, cũng từ Sơ em biết được Cha Luân, nhưng vì gởi tiền khó khăn trong thời loạn lạc nên em đã liên lạc với Sơ Yến ( một dòng ) ở bên Mỹ để nhơ Sơ Yến giúp gởi. Nếu Anh muốn liên lạc với Sơ Thi thì em có địa chỉ email của Sơ Thi .
Tri Minh Thi triminhthi@gmail.com 
Cảm ơn Anh và Xin Chúa luôn đồng hành cùng Anh .  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 5:53 AM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Cha Luân kính,
Xin chào bình minh Cha từ sa mạc San Bernardino Nam California, nơi đang bị ảnh hưởng cơn bão Hilary. Con rất vui mừng khi nhận được email hồi âm của Cha.
Email của Cha với nhiều chi tiết liên quan đến một số câu hỏi sơ khởi của con về khu vực truyền giáo của Cha khiến con vừa cảm thương dân nước South Sudan, vừa bị kích động truyền giáo hơn bao giờ hết.
Nếu Chúa là Đấng Quan Phòng Thần Linh đã thúc động con liên lạc với Cha thì Ngài sẽ có cách thức của Ngài để hiện thực ước muốn của chúng con do chính Ngài tác động nơi chúng con.
Hy vọng Cha biết Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, Franciscan Missionaries of Mary Dòng Thừa Sai Phanxicô Đức Mẹ, một nữ tu đã truyền giáo ở Ethiopia 11 năm trước đây, biết Cha mới chịu chức mấy năm nay.
Nếu được phép bề trên của sơ thuộc Tỉnh Dòng Hoa Kỳ ở Rhode Island, sơ có thể đồng hành và dẫn dắt Hành Trình Truyền Giáo 2024 của Nhóm TĐCTT chúng con ở Phi Châu tới một số nơi nào có thể. 
Vì không biết có thể sang tận khu vực Cha đang truyền giáo ở Nam Sudan năm 2024 hay chăng, con sẽ vận động gây quĩ Truyền Giáo vào Tháng 10/2023 này để "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" với Cha.
Xin Cha cho con biết cách thức để làm sao chuyển tiền cho Cha nhé, như trực tiếp chuyển tiền vào trương mục ngân hàng của Cha, như chúng con vẫn làm mỗi khi chúng con đóng góp bác ái hay truyền giáo.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Don Bosco, Đấng sáng lập hội dòng của Cha, xin LTXC luôn hiển linh nơi công cuộc tông đồ truyền giáo của Cha ở những cộng đoàn Cha đang là thừa sai của LTXC. Amen!
Trân trọng,
con tĩnh

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 3:37 AM
Subject: Re: Xin bàn hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>

 

 

Kính thưa anh Đaminh Maria cao tấn tĩnh, Tổng vụ viên Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương. Trước nhất em xin tình yêu của Chúa luôn ở cùng anh, gia đình và mọi người trong nhóm TĐCTT. Em cảm ơn anh đã viết thư thăm hỏi và chia sẻ. kính thưa anh, bên South Sudan thì chúng em không có thầy nào tên là Nguyễn Quốc Duy cả. em cũng xin thưa lại với anh về những câu hỏi anh đã hỏi em nhé.

 

1- Chúng con có thể đến viếng thăm khu vực truyền giáo của Cha được không? Nếu được thì vào thời điểm nào là hay nhất trong năm, liên quan đến cả chương trình mục vụ của Cha lẫn thời tiết bên đó??

 

Kính thưa anh, bản than em rất mong muốn anh và các bác trong nhóm TĐCTT đến thăm và giúp đỡ cho người dân chúng em tại Ethiopia vào năm 2024. Nhưng trước hết em muốn chia sẻ về tình hình chính trị bên đó để anh có thể hình dung, suy nghĩ và quyết định nhé.

 

Với hơn 110 triệu dân, Ethiopia là quốc gia lớn thứ hai ở châu Phi sau Nigeria. Hơn 84 nhóm dân tộc sống ở Ethiopia, với nhiều ngôn ngữ. Việc các lực lượng liên bang và nước ngoài bắt đầu tuyên chiến với Tigray vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 đã dẫn đến sự tàn phá cuộc sống con người, toàn bộ hệ thống kinh tế, cơ sở hạ tầng, khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tình trạng di dân trên diện rộng trong toàn khu vực Tigray, phía bắc Ethiopia.

Đặc biệt trong 2022, cuộc chiến tranh diệt chủng ở Tigray đã tạo ra những tổn thương trong toàn xã hội, đặc biệt là các em nhỏ. Đã có bắn phá, nổ súng, và một số người đã quan sát thấy những vụ giết thường dân vô tội và hãm hiếp các thành viên gia đình bởi các băng đảng của lực lượng xâm lược. Các cuộc tấn công toàn diện đã được diễn ra bằng các máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, các trận đánh phá xảy ra bừa bãi vào các khu vực dân cư, khu chợ, các cơ sở y tế và giáo dục, v.v. đã hủy hoại cuộc sống của người dân vô tội tại đây. Thật đau đớn và bàng hoàng khi chứng kiến những hành động tàn phá vào dân thường vô tội, đặc biệt kinh khủng hơn nữa là tất cả các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã bị dừng lại trong toàn bộ khu vực Tigray.

Bên cạnh đó, các trường học đã bị đóng cửa trong hơn ba năm, các em học sinh, sinh viên đã không thể đến trường. Tài sản của người dân thì bị cướp hoặc bị đốt phá; các trường học và bệnh viện bị phá hủy. Khu vực Tigray hoàn toàn bị phong tỏa trên thực tế, do đó tất cả các dịch vụ như:

- Điện,

- Điện thoại,

- Internet,

- Thuốc

- Dịch vụ ngân hàng,

- Nhiên liệu và vận chuyển

- Bao gồm các hỗ trợ nhân đạo bị chặn

Các tuyến giao thông bị tắc nghẽn, thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, các khu chợ và cửa hàng đóng cửa đã góp phần gây ra nạn đói trong khu vực. Trong nhiều tháng, hầu hết các thị trấn ở vùng Tigray đều khó tiếp cận hoặc không thể tiếp cận. Kể từ tháng 1 năm 2023, việc tiếp cận khu vực này đã được mở lại, nhưng vẫn tiếp tục phải vật lộn với tình trạng mất an ninh, vấn đề thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở mức độ cao.

Thưa anh Tĩnh, chúng em đã trải qua hơn 2 năm chiến tranh bộ tộc hay cách khác em có thể nói là cuộc chiến tranh diệt chủng. chính quyền đất nước muốn xóa sổ người dân của bộ tộc nơi em đang phục vụ. và tình hình chính trị của đất nước Ethiopia đến lúc này vẫn chưa ổn định, các cuộc tấn công vô các bộ tộc khác vẫn đang diễn ra tại đây. Vì thế mà em không biết tình hình sẽ như thế nào trong tương lai.

 

2- Cha có thể cho chúng con biết sơ qua các hoạt động truyền giáo chính yếu của Cha từ khi Cha được bề trên sai đến tới hiện tại không? Dân chúng ở khu vực Cha phục vụ ra sao?? Nhu cầu truyền giáo thế nào???

 

Tu hội Salêdiêng Don Bosco đã hiện diện tại vùng Tigray ở Mekelle, Adigrat, Adwa và Shire gần 50 năm. Đặc biệt, trường cao đẳng kỹ thuật Don Bosco Adwa, do các Salêdiêng Don Bosco (SDB) điều hành, được thành lập năm 1991 và đã cung cấp đào tạo nghề cho giới trẻ tại Tigray. Trong suốt cuộc khủng hoảng, các cha, các thầy Don Bosco vẫn ở lại khu vực, ngay cả khi các tổ chức khác rời đi, và đã đồng hành cùng cộng đồng địa phương với tất cả con tim và tấm lòng của những nhà truyền giáo.

Sự hiện diện của các anh em Don Bosco ở Adwa là một Phúc lành cho những người dân và trẻ em vô tội tại đây. Ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm, Cộng đoàn Don Bosco Adwa đã cố gắng hết sức để cung cấp các viện trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm cho người dân tại đây với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế chẳng hạn như xưởng bánh mì với mỗi  ngày cung cấp cho khoảng 5000 ổ bánh mì, trung tâm  nuôi dưỡng các trẻ em suy dinh dưỡng mỗi ngày có khoảng 2000 đến 2500 trẻ em và bà mẹ đến nhận cháo, thuê một căn hộ để chăm sóc cho một số phụ nữ đã bị lạm dụng bởi các tay lính trong cuộc chiến tranh, cung cấp nước cho người dân địa phương và các trung tâm tị nạn v.v…. hiện nay em đang làm quản lý cộng đoàn và là hiệu trưởng của trường kỹ thuật tại Don Bosco Adwa-Tigray – Ethiopia. Con số người tị nạn lên đến hơn 150,000 người.

 

3. Cha có biết hai Thày cùng Dòng Don Bosco với Cha ở South Sudan và ở Cameroon trên đây không? Nếu biết, Cha có thể cho chúng con địa chỉ email của từng Thày được không, vì chúng con chỉ có phone thôi??

 

Em sẽ cố gắng để tìm email của Thầy Lâm để gởi cho anh sớm nhất bao có thể anh nhé. Em cũng xin được chia sẻ với anh là các tu sĩ việt nam đang truyền giáo tại các nước châu phi là khoảng 100 người, thuộc các hội dòng khác nhau hoạt động trên hầu hết tất cả các nước ở châu phi.

 

Em cũng xin gởi anh một vài tấm hình trong những ngày chiến tranh mà em và cộng đoàn phục vụ bà con tại đây.
qua đây em cũng không quên cảm ơn tấm lòng quảng đại của chị Loan và gia đình đã luôn nhớ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nơi em đang phục vụ. xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành xuống trên chị và gia đình.
kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb

































































From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 19, 2023 at 9:57 PM
Subject: Hành trình Truyền giáo
To: <Chanfmm@gmail.com>


Sơ Mỵ Chân, FMM kính,
Tạ ơn LTXC đã quan phòng cho con được bất ngờ điện đàm với Sơ, một nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, sáng hôm nay, Thứ Bảy ngày 19/8/2023.
Qua những gì con nghe Sơ, một nữ tu FMM thuộc Tỉnh Dòng Hoa Kỳ ở Rhode Island, nói về hoạt động truyền giáo ở Phi Châu mà Sơ đã trải qua và biết được,
con cảm thấy ngay LTXC đã gửi đến cho Nhóm TĐCTT chúng con một hướng đạo viên cho Hành Trình Truyền Giáo 2024 của chúng con ở Phi Châu.
Trước đây con chỉ nghĩ đến Dòng Ngôi Lời, và vì thế con đã liên lạc với 2 vị linh mục SVD bằng emails, và 2 vị bằng điện thoại, từ mấy ngày cho đến cả hai tuần nay...
Trong khi con chẳng nhận được hồi âm của quí cha SVD thì Sơ lại bất ngờ xuất hiện như thể LTXC muốn nói với con rằng đây mới là vị thừa sai Ngài gửi đến chúng con.
Hy vọng bề trên của Sơ, chắc là Sơ Yến (?), sẽ cho Sơ đồng hành với chúng con để dẫn dắt chúng con đến các khu truyền giáo Dòng Sơ và Dòng SDB ở Phi Châu.

Trong khi chờ đợi Sơ đến chia sẻ một thời truyền giáo của Sơ ở Ethiopia với Nhóm TĐCTT chúng con vào chiều Thứ Bảy mùng 2/9/2023, và chờ Sơ xin phép bề trên, 
xin mời Sơ xem qua hành trình truyền giáo của Nhóm TĐCTT, sau 2 chuyến ở VN (2016 và 2018), chúng con đã đến Calcutta Ấn Độ năm 2022 ở 2 đường links sau đây:

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Calcutta - Thánh địa Thương xót

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Dòng Thừa sai Bác ái - Chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ
(Riêng các hình ảnh của đường link thứ 2 này, con rất giới hạn phổ biến, mà chỉ cho những ai thật liên hệ và cần biết thôi, theo ý muốn của các sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái) 

Xin Sơ cầu nguyện cho chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao 909-974-9520
Date: Sat, Aug 19, 2023 at 10:09 AM
To: Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM 657-458-1714


Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ. 
Sơ thuộc Dòng Thừa Sai Phanxicô Đức Maria FMM phải không?
Con sẽ liên lạc với Sơ sau nhé. 
Nhất là được gặp Sơ vào Thứ bảy đầu tháng mùng 2 tháng 9 tới đây. 
Cuối tuần tới con sang GP Rochester NY để phục vụ Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), rồi cuối tuần sau đó Sơ tới với chúng con. 

Chúa quan phòng thần linh đã sắp xếp tất cả mọi sự theo Thánh ý vô cùng khôn ngoan và toàn hảo toàn năng của Ngài.
Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe và đáp ứng với tất cả lòng tin tưởng của một người con thơ thôi phải không Sơ.
Xin cầu cho chúng con. 

 

Hello anh Tinh. Đây là email của mình Chanfmm@gmail.com

(Tin nhắn lúc 9:59 am Thứ Bảy 19/8/2023 của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM - Franciscan Missionaries of Mary, sau khi điện đàm với sơ 15 phút, được biết Sơ đã từng phục vụ ở Ethiopia, biết rất nhiều, đã mời Sơ đồng hành và gặp TĐCTT 2/9/2023) 

 

Day la so phone cua So My Chan: 657-458-1714

(Tin nhắn lúc 9:32 am ngày Thứ Bảy 19/8/2023 của Sơ Yến, bề trên Dòng Nữ Thừa Sai Phanxicô of Mary tỉnh dòng HK tại Rhode Island, vì sơ không biết số điện thoại hay email của Sơ Thi tại Ethiopia bên Phi Châu nên Sơ giới thiệu đến Sơ Chân)





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 19, 2023 at 8:29 AM
Subject: Xin bàn hỏi
To: kinhluansdb@gmail.com <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>


Trọng kính Cha Trịnh Luân, SDB,

Kính thưa cha, con đang phục vụ Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương - The Viet Apostolate of Divine Mercy) ở Hoa Kỳ, 
trong đó có Chị Vũ Kim Loan và Bà Tống Nhị là mẹ của chị, 2 phần tử của Nhóm đang sống ở Las Vegas bang Nevada, chuyển từ Virginia tới mấy năm nay.
Chị Kim Loan chính là người đã cho con địa chỉ của Cha để con liên lạc với Cha, như con xin chị ấy vì con biết chị đang phụ giúp cho một số nơi truyền giáo ở Phi Châu.
Nhóm TĐCTT của chúng con đã có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở Phi Châu, nhất là những nơi có các vị thừa sai Việt Nam như Cha.

Nhóm TĐCTT chúng con, được khởi động từ năm 2008, đã bắt đầu các Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt từ năm Thánh Thương Xót 2016, từ đó tới nay cứ vào các năm chẵn, hai năm một lần.
Nhóm TĐCTT chúng con đã thực hiện Hành Trình Truyền Giáo 4 lần, 3 lần đầu ở VN: 2016, 2018 và 2020 (bị hủy bỏ bởi đại dịch covid-19, nhưng vẫn gửi quà về các nơi truyền giáo đã hẹn đến).
Tuy nhiên, vì truyền giáo có tính cách phổ quát, đại đồng và công giáo, nên chúng con, sau 3 chuyến thăm hết các nơi truyền giáo ở VN, thì hướng tới "các dân nước" (Mt. 28:19; Mc 16:15).
Đó là lý do năm 2022, Nhóm TĐCTT đã sang Calcutta Ấn Độ để làm tình nguyện viên với các Sơ Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta phục vụ người nghèo nhất trong các người nghèo!

Hướng về tương lai, chúng con đã có sẵn lịch trình cho các Hành Trình Truyền Giáo tới năm 2028 ở 3 nơi khác nhau, trước hết là năm 2024 sẽ ở Phi Châu, nơi chúng con chưa hề được đặt chân tới.
Tuy nhiên, một số phần tử TĐCTT chúng con đã quen biết sẵn một số vị thừa sai Việt Nam thuộc hai Hội Dòng: Dòng Nam Don Bosco và Dòng Nữ Thừa Sai Phanxicô đang phục vụ truyền giáo ở Phi Châu, 
tại 3 quốc gia khác nhau thuộc Trung Phi, từ cực Đông sang cực Tây là Ethiopia, Nam Sudan và Cameroon; còn nước Congo ở giữa Nam Sudan và Cameroon thì không biết có vị thừa sai VN nào không?
Hiện nay chúng con biết được 3 vị thừa sai thuộc Dòng Don Bosco, 1 Cha và 2 Thày, đó là Cha Trịnh Luân, SDB ở Ethiopia, Thầy Nguyễn Quốc Duy, SDB ở South Sudan và Thày Vũ Sơn Lâm, SDB ở Cameroon.

Cha là vị thừa sai đầu tiên chúng con liên lạc để sửa soạn cho Nhóm TĐCTT chúng con thực hiện cuộc hành trình viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở Phi Châu trong khoảng 2-3 tuần vào năm 2024 tới đây. 
Nếu được, xin Cha cho chúng con biết một số vấn đề con cần thăm dò sơ khởi sau đây nhé:
1- Chúng con có thể đến viếng thăm khu vực truyền giáo của Cha được không? Nếu được thì vào thời điểm nào là hay nhất trong năm, liên quan đến cả chương trình mục vụ của Cha lẫn thời tiết bên đó??
2- Cha có thể cho chúng con biết sơ qua các hoạt động truyền giáo chính yếu của Cha từ khi Cha được bề trên sai đến tới hiện tại không? Dân chúng ở khu vực Cha phục vụ ra sao?? Nhu cầu truyền giáo thế nào???

Con đang thăm dò từng nơi nên cần biết những chi tiết trên đây, nếu kèm theo hình ảnh càng tốt, để con từ đó và nhờ đó có thể dễ dàng phát động chuyến đi và thực hiện việc quyên góp truyền giáo trong nhóm.
Cha có biết hai Thày cùng Dòng Don Bosco với Cha ở South Sudan và ở Cameroon trên đây không? Nếu biết, Cha có thể cho chúng con địa chỉ email của từng Thày được không, vì chúng con chỉ có phone thôi??
Chúng con cám ơn Cha rất nhiều đã nhận email bất ngờ này của chúng con, đã mất giờ đọc và còn bỏ giờ ra trả lời cho chúng con, trong khi Cha đang bận bao nhiêu là công chuyện phục vụ truyền giáo của Cha.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và mục vụ của Cha, để Cha mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" của Giáo Hội Chúa Kitô đến cho cộng đoàn đồng loại của Cha ở nơi Cha là thừa sai nhé!

Trân trọng,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Tổng vụ viên Nhóm TĐCTT

 

Africa regions map with single african countries Vector Image

 

Căn cứ vào những tín liệu được 2 chị TĐCTT cung cấp dưới đây, Chị Nguyễn Nghĩa ở Maryland và Chị Vũ Kim Loan ở Las Vegas Nevada (trước kia ở Virginia), thì những khu vực truyền giáo của quí vị thừa sai Việt Nam, hầu hết là tu sĩ nam nữ, thuộc các dòng tu: Dòng nam Don Bosco, Dòng Nam Phanxicô và Dòng Nữ Thừa Sai Phanxicô of Marry đều nằm ở vùng Trung Phi Châu, có thể nói là vùng thắt lưng của Châu Phi. Từ cực Đông sang cực Tây chúng ta thấy 3 khu vực ở trong 3/4 quốc gia vùng thắt lưng Phi Châu này thứ tự như sau: 3. Cameroon <-- (Congo) <-- 2. South Sudan <-- 1. Ethiopia miền nam

 

 

Chẳng những vì lý do cần phải sửa soạn cho chuyến hành trình Truyền Giáo Phi Châu - Tận Cùng Trái Đất 2024, mà còn sửa soạn cho việc kêu gọi đóng góp Truyền Giáo Tháng 10/2023 tới đây, nên cần một số khu vực truyền giáo ngoài Việt Nam, nhất là ở Châu Phi bần cùng nhất thế giới, nơi đã có 1 chị TĐCTT là Vũ Kim Loan đã và đang trợ giúp, do đó chị đã được em liên lạc bằng tin nhắn (sau khi gọi bất thành) vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Năm 17/8/2023 như sau:

 

"Chị Kim Loan ơi, 
Chị và mẹ của chị còn ở Las Vegas hay chăng? Cho em gửi lời thăm mẹ chị nhé. Cách đây 2-3 năm chị có đề cập với em về một nơi truyền giáo ở Phi châu vẫn được chị phụ giúp, và em đã hứa với chị rằng bao giờ nhóm TĐCTT sửa soạn đi truyền giáo ở Phi Châu sẽ có thể bao gồm cả địa điểm truyền giáo này. Vậy để sửa soạn cho chuyến sang Phi Châu truyền giáo 2024, em xin chị cho em biết tên kèm theo những chi tiết cần để em liên lạc với các vị thừa sai VN đang phục vụ ở đó nhé. Cảm ơn chị nhiều".

Thế rồi sau khi nhận được tin nhắn của em, chị đã đáp ứng liền bằng nột loại tin nhắn kèm theo các chi tiết cần thiết sau đây: "Dạ vâng em sẽ gởi tất cả chi tiết cho Anh, cảm ơn Anh".

"Dạ anh ơi, đây là địa chỉ của Cha Trịnh Luân Bề trên của Dòng, xin gửi tới anh:

2 đoạn băng hình video quay ngày 28/4/2023 về Lớp Học Tình Thương ở Ethiopia suốt 3 năm thời chiến được quí Tu sĩ Dòng Don Bosco phục vụ gửi cho Chị TĐCTT Vũ Kim Loan:

Lớp Học Tình Thương phần 1Lớp Học Tình Thương phần 2

 

Sơ Thi ở miền Nam nước Ethiopia đã gửi cho Chị Kim Loan tấm hình thú vật chết kém theo tin nhắn kêu cứu giúp nạn đói dưới đây:

"Đây là lời nhắn của 2 Chị em cùng là nữ tu nhắn cho nhau. 1 Chị tu trong nhà Dòng của Dì em tại Mỹ, và 1 chị tu tại Phi Châu"

"Cảm ơn Chị. Chị cứ gửi cho em tên kèm thêm những chi tiết cần liên lạc của quý Sơ thừa sai VN này".

"Anh liên lạc với Sơ Yến Bề Trên nơi này, và nhờ Sơ giúp anh liên lạc với Sơ Thi bên Phi Châu nhé".

 

 

.  

"Chị Nghĩa nhớ cho em địa điểm và các vị thừa sai bên Phi Châu được nhóm TĐCTT MD trợ giúp nhé. Kèm theo hình ảnh nữa. Cảm ơn chị". (Tin nhắn lúc 8:19 am sáng ngày 17/8/2023

(Trong Khóa LTXC XXXXXX 11-12/8/2023 ở GX Mẹ VN TGP Washington Maryland, biết được Nhóm TĐCTT đang trợ giúp truyền giáo bên Phi Châu nên đã liên lạc với Chị Nghĩa trưởng nhóm để xin các chi tiết cần liên lạc. Chị đã đáp ứng ngay:)

Thày Vũ Sơn Lâm, SDB, tu sĩ thừa sai của Dòng Don Bosco ở Camerron Trung Phi và Thày Nguyễn Quốc Duy, OFM là tu sĩ thừa sai Dòng Phanxicô ở Nam Sudan (ofmjuba@gmail.com).

Sau đây là hình ảnh các Thày gửi cho Chị Nghĩa, đặc biệt là hình các tấm Ảnh LTXC được Nhóm TĐCTT Maryland in cho mỗi gia đình một tấm để trưng trên bàn thờ nhà họ:

Thày Nguyễn Quốc Duy, OFM

 

 

7:15 am ngày 10/8/2023 đã gọi điện thoại 714-488-4753, được lấy từ trong Đặc San Truyền Giáo Ngôi Lời số Tháng 5/2023, ở trang 7, và địa chỉ emails của các Cha Ngôi Lời cũng được lấy từ cuốn Đạc San Truyền Giáo Ngôi Lời này. Nhưng rất tiếc không hề nhận được hồi âm của bất cứ vị linh mục nào. Do đó mới đến Cha Mai Thành Trung quen thuộc đang phục vụ với vai trò Chánh Xứ Giáo xứ St George ở Ontario GP San Bernardino Nam California, với tin nhắn vào lúc 9:20 am (sau khi gọi điện thoại lưu động của ngài ở số 951-446-7682 cho ngài bất thành sáng ngày Thứ Năm 17/8/2023) như sau:

 

"Cha Trung ơi,
Con là cao tấn tĩnh đây cha.
Nhóm TĐCTT chúng con dự tính thực hiện một chuyến viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở Phi Châu vào năm 2024.
Còn biết Dòng Truyền giáo Ngôi Lời của cha có nhiều linh mục VN đã hay đang truyền giáo ở Phi Châu.
Đó là lý do con xin cha giới thiệu cho con một vị linh mục thừa sai ở Phi Châu để có thể hướng dẫn và đồng hành với chúng con trong chuyến đi truyền giáo lý tưởng sắp tới cha nhé.
Chúng con xin cám ơn Cha nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và mục vụ của cha."  

 

 



From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 31, 2023 at 6:44 PM
Subject: Xin Cha giúp về Truyền giáo
To: <lpham@dwci.edu>


Trọng kính Cha Phạm Duy Linh, SDV,

Cha ơi, con đang phục vụ Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) ở Hoa Kỳ.
Nhóm chúng con vốn tổ chức những cuộc đi truyền giáo vào các năm chẵn, từ năm 2016, Năm Thánh Thương Xót của Giáo Hội.
Chúng con đã thực hiện 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018.
Năm 2020 chúng con phải bãi chuyến đi vì đại dịch Covid-19 bất ngờ xẩy ra, nhưng vẫn gửi quà truyền giáo về tặng cho những nơi chúng con đã hẹn đến.
Năm 2022 chúng con đã sang Calcutta Ấn Độ tham gia chương trình tình nguyện viên phục vụ anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo với chị em Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.
Chúng con vẫn còn có dự tính các chuyến truyền giáo cho tới năm 2028 như sau:
2024 ở Phi Châu, 2026 ở Á Đông là thế giới của Phật giáo và Khổng giáo, và năm 2028 ở Úc Châu (hay trở lại Calcutta, kỷ niệm 80 năm Mẹ Têrêsa phục vụ ở Calcutta: 1948-2028).

Chúng con biết Dòng Ngôi Lời Truyền Giáo của Cha hầu như vô địch về truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới, với khoảng 6 ngàn vị thừa sai, nhất là ở Phi Châu.
Bởi thế, muốn cho chuyến hành trình truyền giáo của Nhóm TĐCTT ở Châu Phi của chúng con được tốt đẹp thì chúng con chỉ còn biết chạy đến với Cha, 
để xin Cha giới thiệu cho chúng con một vị linh mục Việt Nam thừa sai chuyên nghiệp về truyền giáo ở Châu Phi để chúng con trực tiếp liên lạc,
và nếu có thể thì chính vị linh mục thiên định do Cha giới thiệu ấy sẽ hướng dẫn toàn bộ hành trình của chúng con và đồng hành với chúng con, chúng con xin chịu tất cả mọi tốn phí cho ngài trong chuyến đi này.
Thời gian chúng con có thể giành cho chuyến đi này tối đa là 3 tuần lễ, ở một số nước khác nhau ở Châu Phi, những nơi đáng viếng thăm, học hỏi và tặng quà truyền giáo nhất.
Hy vọng con sẽ nhận được tin vui từ Cha để chúng con còn kịp sửa soạn Cha nhé, và chúng con tính đi vào Tháng 10/2024 là Tháng có ngày Chúa Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội, ngày chúng con muốn cử hành tại Phi Châu.
Xin LTXC là niềm vui mục vụ của Cha và của các vị linh mục thừa sai truyền giáo Dòng Ngôi Lời.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Tổng phục vụ viên của Nhóm TĐCTT






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 25, 2023 at 3:18 PM
Subject: Fwd: Nhận diện
To: TNF DTH Rev Le Ngoc Duc Phuc, SVD <leducant@gmail.com>


Cha Đức ơi,

Sáng nay con mới gửi email cho một cha SDV tên là Duc Le, 
không biết có phải là cha hay chăng?
Nếu không phải thì con xin gửi theo email cũ của cha còn có được trước đây.
Con nghe thấy từ 1 cha ở Riverside nói rằng cha vẫn đang ở Thái Lan phải không cha?

Mong tin cha.
con tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 25, 2023 at 11:52 AM
Subject: Nhận diện
To: <dle@dwci.edu>


Kính Cha Duc Le, SVD,

Trước hết, con xin hỏi cha có phải là Lê Hồng Đức Phúc, một trong những huynh trưởng TNF ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Pomona TGP Los Angeles hay chăng?
Nhà thân phụ mẫu của cha ở Ontario rồi dọn xuống Tustin OC, và ông cố đã qua đời.
Cha đã làm lễ mở tay ở Nhà Thờ Our Lady of The Assumption khi còn Cha Trần Công Nghị làm quản nhiệm.
Và cha đã tình nguyện sang Thái Lan để truyền giáo v.v.
Nếu thật sự là cha như những gì con liệt kê trên đây thì tạ ơn LTXC và chính là vị linh mục con cần liên lạc cho việc truyền giáo của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) vào năm 2024.
Hy vọng con không sai lầm và cha là vị linh mục được LTXC gửi đến cho con khi con đang cần.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và mục vụ của cha nhé.

con cao tấn tĩnh