THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
Trao đổi tin nhắn về tin tức Giáo Hội và ĐTC
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục mang 1 trong số 918 anh chị em TĐCTT chúng ta về với Người, đó là Anh Phêrô Bùi Lý, qua đời vào lúc 8:05 pm Thứ Bảy 24/5/2025 tại tư gia, hưởng thọ 82 tuổi.
Anh là 1 trong 3 TĐCTT đầu tiên ở GP Pensacola Florida khi Nhóm TĐCTT bắt đầu được Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, cho phép mở Khóa LTXC 68 - 2022, sau đại dịch covid-19.
Đồng thời anh cũng là người thứ 2 trong
12 anh chị em TĐCTT ở Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo GP Pensacola
Florida.
Anh là nam TĐCTT thứ 13 trong 37 TĐCTT đã qua đi từ năm 2011 tới nay,
và là người anh em bát tuần thứ 11 qua đời.
Nhóm TĐCTT GP Pensacola sẽ xin một lễ cầu cho anh và chung Nhóm TĐCTT cùng hiệp thông cầu nguyện cho người anh em phần tử của mình vừa ra đi trước chúng ta.
Riêng Nhóm Kinh Thương Xót 3 Giờ chiều hằng ngày sẽ dâng 1 Tuần Bảy cầu nguyện cho anh, từ hôm nay Chúa Nhậtỵ/5 tới hết Thứ Bảy 31/5/2025, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng cuối tuần này.
Xin LTXC là tất cả
lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.
em tĩnh
Chúa Nhật 28/7/2024 Anh Bùi Lý (sát cuối bên phải) chụp chung với 7 tân TĐCTT Khóa LTXC 66 - hình ảnh cuối cùng về anh.
Chúa Nhật 9/4/2022 - 3 tân TĐCTT Khóa LTXC 48, khóa đầu tiên ở GP Pensacola FL: 1- Chị Trần Thị Huấn; 2- Anh Bùi Lý; và 3- Chị Nguyễn Thị Hảo
Người Anh TĐCTT Phêrô Bùi Lý
Anh Phêrô Bùi Lý, ngồi riêng một ghế bành, là 1 trong 3 TĐCTT đầu tiên của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola và ở Florida tuyên hứa năm 2022.
Cha Chánh Xứ Lêô Vũ Đình Huyến, CRM (ngồi ngoài bên phải) dẫn em đến thăm anh.
Anh vừa mất vợ năm 2022, nhưng anh cho biết vợ anh vẫn nằm trong "nhà thương", tức là nàng vẫn sống trong con tim "thương" nhớ của anh
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Là Nhóm TĐCTT, Lễ quan trọng nhất trong phụng niên của chúng ta và đối với chúng ta là Lễ LTXC, Chúa Nhật thứ 1 sau Chúa Nhật Phục Sinh, tức vào Chúa Nhật 27/4 Năm Thánh 2025 này. Chúa Nhật Lễ LTXC 27/4 Năm Thánh 2025 này lại càng liên hệ với chúng ta hơn nữa khi chính vào ngày này 11 năm về trước, năm 2014, vì sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta là ĐTC Gioan Phaolô 2 được Giáo Hội tôn phong hiển thánh. Nhóm TĐCTT chúng ta, trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày (24/4 - 5/5/2014) đã có phái đoàn 20 anh chị em sang Roma tham dự Lễ Phong thánh này và sau đó sang Balan để thăm viếng một quê hương đất nước đã được LTXC sử dụng để ban bố và loan truyền Sứ điệp LTXC.
Bởi thế, như mọi năm và hơn mọi năm, chúng ta càng phải cùng nhau thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính LTXC và dọn mừng Lễ LTXC một cách sốt sắng hơn và cảm thức hơn về LTXC trong Năm Thánh 2025 này. Chúng ta mỗi người sẽ đọc những lời kinh được phổ biến trong Nhật Ký của Chị Thánh Faustina, nhưng chung nhóm sẽ hiệp thông đọc vào buổi kinh thương xót 3 giờ chiều hằng ngày. Xin anh chị làm MC kiêm thêm kinh nguyện này vào ngày làm MC của mình nhé. Cám ơn quý AC.
Chúa Giêsu đã dạy Chị Faustina làm Tuần 9 Ngày dọn mừng Lễ Chúa Tình Thương vào ngày 30/11/1936, như Chị viết lại trong Nhật Ký (NK) của Chị như sau:
“Chúa Giêsu chỉ cho con viết xuống và thực hiện trước Lễ Kính Tình Thương tuần chín ngày này. Nó bắt đầu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
□ “Cha mong ước là trong chín ngày này, con đem các linh hồn đến mạch nguồn của tình thương Cha, để họ có thể kín múc từ đó sức mạnh mà hồi sinh, cùng với những ơn cần thiết cho họ trước những khó khăn của cuộc đời, nhất là trong giờ lâm tử.
“Mỗi ngày con mang về cho Trái Tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi con hãy dìm họ vào trong đại dương này của tình thương Cha, phần Cha sẽ đưa tất cả những linh hồn này về nhà Cha Cha. Con sẽ làm như thế ở cả đời này lẫn đời sau. Cha sẽ không từ chối một sự gì cho linh hồn mà con mang về mạch nguồn của tình thương Cha. Mỗi ngày, con hãy van xin Cha Cha các ơn lành cho những linh hồn này, dựa vào công lực của cuộc Khổ Nạn đắng cay của Cha”.
Con đã đáp lại:
□ "Chúa Giêsu ơi, con đâu có biết làm tuần chín ngày này, hay phải mang những linh hồn nào trước vào Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa đây".
“Chúa Giêsu trả lời là Người sẽ nói cho con biết những linh hồn nào mỗi ngày cần phải mang vào trong Trái Tim Người”. (số 1209)
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
Tin nhắn ngày 10/3/2025
Quý AC tham gia giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT ơi,
Trong nhóm đọc kinh của chúng ta sẽ có một số anh chị, đúng 3 Cặp, cùng đi Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025,
nên không thể đọc kinh được nữa trong suốt 3 tuần lễ hay cả tháng luôn, như AC
Thế Lan, AC Đạt Hoà, chúng em tĩnh nga.
Vậy xin quý AC sau đây giúp kiêm nhiệm một số phần vụ chung nhé:
1- Chị Mộng Điệp làm MC tổng quát giờ kinh trưa và Anh Long giờ kinh chiều;
2. Chị Nguyễn Phượng giúp dâng lời nguyện chung theo Lịch sinh hoạt tháng 3 của
TĐCTT;
3. Anh Long kiêm Phụng vụ Giờ Kinh cả 2 giờ kinh, bao gồm bài Thánh Thi mở đầu.
Ngoài ra xin 2 MC phụ trách trưa chiều liệu ứng phó thích hợp với những trường
hợp xảy ra bất thường nhé.
Xin tiếp tục đọc Kinh Hãy Nhớ để cầu cho chuyến đi của Nhóm TĐCTT chúng ta cho
tới hết ngày 31.3.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC.
em tĩnh
Chị Dung ơi , Thuỷ nhờ chị chuyển lời tới anh Tĩnh ,và tất cả
các anh chị , trong giờ kinh thứ bẩy này , xin cầu nguyện cho linh hồn MAria chị
của em , em hiện đang ở VN , thành thật em cám ơn tất cả các anh chị , em Thuỷ
,,,,
Cảm ơn Chị Dung. Dù em không nhớ ra Chị Thủy này nhưng Nhóm TĐCTT trong buổi
kinh Thương Xót 3 giờ chiều vẫn cầu nguyện cho LH Maria theo như ý của Chị Thủy
xin nhé.
Em sẽ chuyển tin nhắn này cho nhóm đọc kinh, vì ngày mai chúng em đi một tháng
mới về, để họ hiệp thông với Chị Thủy và tang gia cầu cho LH Maria.
Xin thành kính phân ưu cùng Chị Thủy và tang quyến. em tĩnh
Tạ ơn LTXC. Em đã nhớ ra rồi. Chị Thủy đã từng đi Hành Hương Thánh đĩa Tuấn
Thánh Vượt Qua năm 2019.
Theo thói quen ngoại lệ Nhóm TĐCTT buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều sẽ dâng 1
Tuần 3 ngày cầu cho thân nhân qua đời của TĐCTT.
Vậy Nhóm Kinh 3 giờ chiều sẽ cầu nguyện cho LH Maria từ Thứ Ba đến hết Thứ Năm
tuần này nhé.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 8/3/2025 cho nhóm Kinh trưa cầu nguyện cho chuyến đi về VN 2025 của TĐCTT
Hôm nay Nhóm TĐCTT dâng 1 tuần 3 ngày để cầu nguyện cho chuyến Hành hương Thánh
Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Mỗi TĐCTT đọc riêng 1 Kinh Hãy Nhớ từng ngày trong tuần 3 này. Chung Nhóm đọc
Kinh trưa sẽ đọc chung qua MC sau Kinh Tuần Bảy kính Đức Mẹ nhé và cứ tiếp tục
như vậy cho đến khi chuyến đi kết thúc vào ngày 31.3.2025. Tạ ơn LTXC và cảm ơn
quý AC.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 3/3/2025 phân ưu cùng Chị Trần Trợ ở Seattle WA về người con qua đời
Tin nhắn ngày 2/3/2025 cho nhóm kinh hằng ngày về DTC xuất viện
Tạ ơn Chúa
Mộng Điệp
https://youtube.com/shorts/
Xin quý AC đọc tin mới nhất từ Vatican để thấy được những ngược tin như đã được
phổ biến cho nội bộ 2 giờ kinh sáng nay....
https://www.vaticannews.va/vi.
Em thấy new thì gởi lên cho mọi người. tín hay không thì tùy.
https://youtube.com/shorts/
sorry anh Tỉnh.
Em thấy tín tốt thì gởi lên cho mọi người mừng.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Mộng Điệp.
Việc phổ biến tin tức về Giáo Hội và Giáo Hoàng rất tốt và rất cần. Không ai có
thể chối cãi được điều này. Ai cũng cần phải biết tình hình về Giáo Hội là Gia
đình thiêng liêng Đức tin của mình.
Tuy nhiên, trong thời đại fake news này chúng ta nên phải cẩn thận và cảnh giác
hết sức, nhất là nhưng tin mình đang mong đợi.
Chẳng hạn chúng ta đang mong đợi ĐTC khỏi bệnh trở về thì một khi thấy được một tin như vậy thì mừng lắm và tiếp tay phổ biến liền.
Những tay chuyên nghiệp về fake news biết được cái yếu điểm tâm lý này nên đã
tung ra những tin tức lừa đảo.
Bởi vậy, trước khi tin và phổ biến một tin "đáng tin" nào đó, chúng ta hãy làm 2
điều sau đây:
1. Xem cho rõ ngày phổ biến của bản tin "đáng tin" đó. Chẳng hạn 2 cái links chị
gửi hôm nay:
cái links trước được phổ biến từ ngày 28.2.2025, thời điểm ĐTC đang cần được
chữa trị đủ thứ mà đã thấy Ngài về rồi. Và cái link thứ 2 lại phổ biến từ năm
2023 là lần Ngài bị ruột lần trước.
2. Nhưng trước hết và trên hết hãy vào website của Tòa Thánh để kiểm xem có đúng
không ở cái link sau đây https://www.vaticannews.va/vi.
Xin Thánh Linh "là Thần Chân lý dẫn chúng con vào tất cả sự thật" (Gioan16:13)
Amen.
Tin nhắn sáng ngày Thứ Hai 13/1/2025
Chúng ta cùng nhau dâng 1 tuần 3 ngày để cầu nguyện cho Chị TĐCTT Ngô Kim Cúc ở San Jose đang bị ung thư tử cung giai đoạn 4 cuối cùng,
người chị em trước đây vẫn tham gia 2 giờ kinh hàng ngày với chúng ta giờ đây
chỉ còn sống những giây phút Mùa Vọng Nước Trời đồng thời cũng là Mùa đông cuối
đời trước khi được hoan hưởng Mùa Xuân Vĩnh phúc Thiên Đàng.
em tĩnh
Cho tới hôm nay em mới biết rõ lý do tại sao 2 chiếc xe vận tải to lớn
tại exit Day Creek nhà của chúng em ở Rancho Cucamonga phải chờ tới 2 ngày rưỡi
mới có thể được mang đi khỏi hiện trường.
Đó là vì dọc freeway 210 về hướng đông, từ exit Day Creek nhà chúng em
tới exit Citrus khoảng 4 miles có tất cả là 20 chiếc xe vận tải như vậy bị lật
nhào xuống freeway, cần phải được từ từ mang đi từ đông sang tây.
Đó là tin tức từ một nhân viên đang sửa chữa nhà của chúng em hàng ngày đi làm
trong đoạn đường này cho biết như vậy. Kinh hoàng.
Đêm vừa rồi cho tới hiện nay gió mạnh lại tái xuất giang hồ sau khi hoành hành
mệt nghỉ. Thảo nào đám cháy ở LA vẫn chưa thể khống chế. Chúng ta tiếp tục cầu
nguyện nhé.
em tĩnh
Tin nhắn sáng ngày Thứ Sáu 10/1/2025
Sau 2 ngày rồi mà trên freeway ở ngay exit Day Creek của nhà chúng em vẫn còn
chiếc xe vận tải vừa dài vừa cao bị gió quật nằm dài. Trong khi đó ở bên kia
freeway khi vừa ra khỏi cùng exit Day Creek này cũng có chiếc vận tải y như bên
kia freeway, bị gió quật nằm ở sát bờ ngăn 2 bên freeway. Hình như không có một
chiếc xe tow / xe câu nào đủ tầm cỡ để mang 2 chiếc xe vận tải to lớn cồ tượng
như vậy! Chắc phải sử dụng đến trực thăng thôi.
Em đã đậu xe lại ở một chỗ vừa an toàn vừa có thể chụp được hình 2 chiếc xe này
ở 2 nơi khác nhau. Em nghĩ rằng ngày mai sẽ không còn 2 xe này nữa. Vì Chúa quan
phòng thần linh đã thấu biết được em có ý định muốn chụp hình nên chờ em chụp
xong thì mới đưa 2 xe vận tải này đi khuất mắt em. Tạ ơn LTXC.
1 chiếc bị gió mạnh quật đổ xuống về phía exit Day Creek (hình trên) nằm ngang dọc dài theo hướng đông của freeway (hình dưới)
1 chiếc bị gió mạnh quật đổ xuống ở bên kia freeway sát bức tường ngăn đôi freeway khi vừa ra khỏi exit Day Creek (hình trên nhỏ được chụp từ xa, hình dưới được thu vào)
Chiều cùng ngày Thứ Sáu 10/1/2025
Tạ ơn LTXC. Em vừa về đến nhà sau khi thăm viếng xác của người anh thân hữu Đồng
Công vẫn còn đang nằm trên giường trong phục hồi viện.
Về đến exit Day Creek của nhà em thì 2 xe vận tải cao to lớn tướng nằm vật ở
exit này đã không còn nữa sau khi chờ em 2 ngày trời và
cuối cùng đã được em chụp hình sáng hôm nay rồi mới chịu biến mất đúng như em dự báo sáng nay lúc phổ biến 4 tấm hình về 2 chiếc xe vận tải này.
Tin nhắn sáng ngày Thứ Tư 8/1/2025
Sáng hôm nay 2 vợ chồng chúng em như mọi ngày đi lễ 7:30 am ở nhà thờ Saints
Peter and Paul gần nhà - một Thánh lễ không có điện và âm thanh như ở Ethiopia
hay Mozambique vậy.
Trên đường đi và về chúng em đã thấy một số cây to bị gió thổi mạnh bật gốc nằm
dài ở góc đường Banyon và Hellmann gần nhà thờ, như hình em chụp kèm theo đây.
Ở ngoài xa lộ các xe trucks cao và dài không dám chạy mà phải đậu lại dọc 2 bên
lề đường.
Ngay trước khi vào exit Day Creek nhà của chúng em có 1 xe truck bị ngã nghiêng,
làm rơi xuống lề đường nhiều thùng hộp ngổn ngang.
Vì đang kẹt xe và không có chỗ đậu an toàn em rất tiếc bị missed một số tấm hình
tai nạn ngay tại hiện trường lúc bấy giờ.
Ở nhà của chúng em thì cây Thánh giá đằng sau Đài Đức Mẹ Sầu Bi ở vườn sau bị đổ xuống bên trái
từ sáng hôm qua nhưng em đã dựng lại rồi, cho tới bây giờ vẫn không sao.
Tối hôm qua nhà của chúng em bị mất điện 20 phút, trong khi đó 7 ổ alarm báo
động ở 5 phòng ngủ và 2 lối đi tầng trên và dưới đồng thanh vang lên những tiếng
ríu rít nhức óc điếc tai.
Chúng em cùng với một cháu vẫn ở với chúng em đã cố thử đủ cách mà vẫn không được.
Sau khi tham khảo với chuyên gia về điện là người em trai của em ở Houston TX
lúc 9:15 pm và đồng ý chỉ còn cách (cách cuối cùng) rút giây điện ra ở từng ổ
báo động là xong.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiên tai ở Mỹ cũng như trên thế
giới lúc này nhé.
chúng em tĩnh nga
Ý chỉ của ĐTC Phanxicô cho Năm Thánh 2025