THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT TGP Detroit MI 15/10 và TGP Philadelphia PA 17/10
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT TGP Detroit MI 15/10
Hành trình trời mây từ Miền Tây Nam HK sang Miền Đông Bắc HK

Từ Ontario California sáng Thứ Tư 15/10 bay sang Chicago Illinois

Chị Kiều Thu ơi, Năm Thánh 2025 này, như chị theo dõi emails em gửi cho chung
nhóm đã biết rằng:
Nhóm TĐCTT không mở Khóa LTXC cho chung Cộng đồng Dân Chúa như mọi năm, mà chỉ
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót nội bộ ở các Nhóm TĐCTT địa phương thôi.
Tuy nhiên, có một số TĐCTT nhỏ lẻ như ở Oklahoma City OK, ở Austin TX, ở Phoenix
Arizona, và ở Chicago Michigan là nơi có 5 TĐCTT trong gia đình của chị và chị
Kiều Diễm. Em vẫn cố gắng sắp xếp để đi một vòng (tour) viếng thăm tất cả các
nơi nhỏ lẻ này nữa.
Riêng về Nhóm TĐCTT 5 người của 2 chị em Kiều Diễm Kiều Thu, em tính ghé thăm
nhân chuyến thăm Nhóm TĐCTT Philadelphia PA ngày Thứ Sáu 17.10 và Rochester NY
18-19.10.
Một là em đến thăm 5 TĐCTT thân yêu của em ở Michigan ngày Thứ tư 15.10 trước
hay Thứ Hai 20.10 sau chuyến đi này.
Chúng ta chỉ cần gặp nhau vào buổi chiều tối thôi chứ không phải ban ngày. Chị
thấy sao? Có phiền quý AC bên đó không? Nếu được thì quá tốt nhưng ngày nào
trong 2 ngày trên: Thứ Tư 15.10 hay Thứ Hai 20.10?
Rất mong được gặp lại cả 5 người: Mẹ của Chị từ 2014 ở Ba Lan- 11 năm rồi; vợ
chồng Chị Kiều Diễm từ 2015 ở Philadelphia - 10 năm rồi, và AC Thu Don từ 2023 ở
Hy Lạp - 2 năm rồi. Xin LTXC chúc lành cho thiện chí yêu thương gắn bó của TĐCTT
chúng ta nhé.
em tĩnh

Chị Kiều thu quý mến, em đã có ý định sang thăm Bà Dung Mẹ của Chị và 2 cặp chị
em Kiều Diễm và Kiều Thu. Nhưng tin nhắn gửi chị cả tuần nay không thấy chị trả
lời, bởi sai số điện thoại. Không ngờ vì LTXC muốn cho chúng ta được gặp nhau
nên mọi sự phải xảy ra theo ý của Ngài. Chúng em sẽ báo cho chị dứt khoát về
ngày giờ em sang thăm nhé. Thường là Thứ Tư 15.10.
Nếu LTXC muốn, chúng ta cũng sẽ được phép Cha Chánh xứ cho phép mở Khóa LTXC nữa
nhân chuyến viếng thăm này. Bởi vậy em xin chị hãy ngỏ lời cùng Cha trước như
sau:
Thưa Cha gia đình chúng con 5 người đã gia nhập Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương) từ năm 2014-2015. Năm nay là Năm Thánh, người trưởng nhóm đi một vòng
nước Mỹ để thăm anh chị em khắp nơi. Anh sẽ ghé thăm chúng con vào ngày.... Nếu
được xin cha cho anh ấy cùng chúng con được gặp Cha được không thưa Cha để xin
cha nếu được mở Khóa LTXC (Lòng Thương Xót Chúa) đầu tiên ở TGP Detroit.

Dạ cảm ơn anh , em mong đến ngày gặp lại nhau
Xin chúa ban Phước lành cho anh chị và gia đình

Em rất mừng được AC đến thăm , Chúa Nhật này em sẽ đến gặp Cha
Em luôn ước có một ngày nhóm LCTX sẽ có đến Detroit , cầu xin chúa TT giúp em
đến gặp Cha, xin thánh ý chúa được thể hiện

Hôm nay (Chúa Nhật 21/9) em có đi nhà thờ gặp cha, cha đồng ý liền để anh tới gặp cha,
cha nói anh có thể liên lạc với cha qua số sick call 586-782-2442

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Kiều Thu.
Chỉ mình em đến thăm mẹ của chị và 2 gia đình chị em của chị thôi.
Khoảng 4 giờ chiều em sẽ xuống phi trường Detroit nhé.
Em xin báo chị biết trước để chị dễ sắp xếp dẫn em vào gặp Cha nếu Cha cho phép
rồi sau đó về nhà chị để gặp mẹ chị và chị Kiều Diễm lẫn Kiều Loan nữa càng quý.
Xin LTXC chúc lành cho mọi ước vọng tốt lành của chúng ta.

Trọng kính Cha Hoàng Lâm, Chánh xứ Giáo xứ OLOG TGP Detroit,
Con là người đã gọi Cha từ ngày 24/9/2025 theo số điện thoại 734-775-8888

Chị Kiều Thu cho con như Cha nói với chị ấy rằng con cứ gọi cho Cha ở số điện
thoại "sick".
Con lại mới được chị cho con thêm số điện thoại này để con có thể gửi tin nhắn
cho Cha. Nên con lại tiếp tục liên lạc với Cha đây.

Vấn đề ở đây là trong Năm Thánh 2025,
con thực hiện một chuyến đi thăm anh chị em TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con ở các nơi trên đất Mỹ này,
bao gồm cả ở TGP Detroit.

Bởi vậy con chỉ xin Cha cho con được gặp Cha một chút vào Chiều Thứ Năm ngày
15.10.2025 vào giờ nào thuận tiện nhất cho Cha.
Con xin hết lòng cảm ơn Cha.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Sau 2 lần liên lạc bằng cả điện thoại trước và tin nhắn sau, không hề nhận được hồi âm của vị linh mục này.
Tất cả đều do LTXC an bài nên ngay trong tuần Nhóm gia đình 5 TĐCTT Hội ngộ lại là tuần phòng của Lm TGP Detroit!

Từ Chicago chuyển tiếp bay sang Detroit chiều Thứ Tư 15/10

Chị Kiều Thu ơi, em sẽ đến phi trường Chicago ORD Thứ Tư 15.10 bằng chuyến bay UA 2329 lúc 4:51 pm.
Tối hôm đó xin cho em được gặp quý Gia đình TĐCTT của chị nhé.
Nếu anh Andy không tới được thì giúp em đến thăm anh ấy vào sáng hôm sau hay lúc nào thuận tiện nhất cho cả 2 gia đình.
Hôm sau, Thứ Năm 16.10 em sẽ bay sang Philadelphia vào lúc 2:25 pm.
Chị đã biết lịch trình bay của em rồi thì cứ việc hẹn với Cha nếu Cha cho chúng ta được gặp ngài.
Bằng không thì xin LTXC được nên trọn nơi chúng ta. em tĩnh



Chị Kiều Thu ơi,
Tạ ơn LTXC em đang chờ chuyến bay ở Chicago.
Nó bị delayed 18 phút. Do đó sẽ cất cánh lúc 2:44 pm và tới Detroit lúc 5:04 pm nhé.
Có gì bất thường thay đổi nữa trước khi cất cánh em sẽ báo chị ngay.
Mong được gặp lại gia đình 5 TĐCTT của chị chiều hôm nay.


Chị Kiều Thu ơi,
nếu không gì thay đổi nữa, nghĩa là chuyến bay từ Chicago đến Detroit khởi hành lúc 3:20 pm
như họ vừa thông báo lại lần thứ tư vừa rồi thì sẽ hạ cánh ở Detroit lúc 5:40 pm, sau 2 tiếng 20 phút bay.
Như thế cũng hay chị không bị mất giờ làm để đón em sớm hơn và cũng đỡ bị lỡ hẹn với Cha như chúng ta đã dự tính.
Tất cả mọi sự đã được LTXC an bài đều cho lợi ích của những ai tin vào Ngài.


Phái đoàn 3 TĐCTT đưa đón người em này bao gồm Quý Anh Don và Andy cùng Chị Kiều Diễm

Còn 2 TĐCTT Kiều Thu và Mẹ là Bà Dung ở nhà làm bếp tiếp người khách không ngờ tới thăm 5 mẹ con của mình

Nhóm Gia đình 5 TĐCTT
.jpg)

Cảnh Thu thay mầu đổi sắc biến thành phố Detroit cổ kính gần cuối Tháng 10 hằng năm thành vùng trời đậm nâu
.jpg)
Ngôi nhà của AC Don Kiều Thu, từ Orange California sang Detroit Michigan,
mua từ năm 1997, không ngờ lại ở trong một khu vực hầu như toàn Công giáo.

Gia đình 5 TĐCTT, từ trái sang phải: Cặp AC Andy - Kiều Diễm (chị cả trong 3 chị em), Bà Dung, mẹ của 3 người con gái, và Cặp AC Don - Kiều Thu (gái út)
Gia đình 5 TĐCTT ở TGP Detroit Michigan này được tập hợp từ 2/3 biến cố của TĐCTT:
trước hết 3 tân TĐCTT nữ từ chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4 - 5/5/2014 ở Vatican và Balan - 3 mẹ con trong phái đoàn 24 người;
sau đó là 2 tân TĐCTT nam từ chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 10 ngày 20-29/9/2015 ở New York, Washington và Philadelphia.
Và cặp vợ chồng 2 TĐCTT tham dự sinh hoạt Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 12 ngày ở Hy Lạp 31/10 - 11/11/2023.
3 mẹ con tham dự Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4 - 5/5/2014 ở Vatican và Balan

Tại Hí trường cũng là Đấu trường Colesseum ở Roma: bên ngoài (trên) và bên trong (dưới)


Ở khu vực gia đình Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sinh sống xưa, nay khu nhà của ngài đã trở thành Bảo Tàng viện

Sau bữa tiệc ly cuối cùng tại Khách sạn ở Rome trước khi lên đường sang Balan sáng hôm sau

Trước tiền đường Nhà thờ Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano

Sau Thánh Lễ trưa ở Assisi

Trên cano từ bờ sang Đền Thờ Thánh Marco ở Venice - 3 Mẹ con Bà Dung ngồi ở ghế đầu bên trái

Dự lễ (trên) và tuyên hứa (dưới) ở nhà nguyện dưới Đền thờ LTXC Balan sát Dòng Mẹ Thương Xót của Thánh Faustina


Phái đoàn TĐCTT biếu tặng Dòng Mẹ Thương Xót của Thánh Faustina tấm Ảnh LTXC bằng canvas

Phái đoàn TĐCTT sau khi kiếng viếng Đền Đức Mẹ Đen (Black Madonna hay Our Lady of Czestochowa) Balan
2 Chàng rể tham dự Khóa LTXC XVI-2015 "Cho Tình Yêu Lên Ngôi" ở Đền Thánh Katherine Drexel Philadelphia

Tham dự đề tài về LTXC theo chủ đề Cho Tình Yêu Lên Ngôi

Sinh hoạt sau bữa trưa

Nhóm 63 TĐCTT và thân nhân cùng thân hữu tham dự Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Khóa LTXC XVI 24-25/9/2015.
Cặp AC Don Kiều Thu (ngồi hàng đầu khoác vai nhau gần giữa) và cặp Andy Kiều Diễm (đứng trên cùng ngoài cùng phải cũng bá vai nhau)

Thánh lễ bế mạc (trên) và tuyên hứa (dưới)



Khóa LTXC XVI ngoại lệ 9/2015 ở TGP Philadelphia PA này bao gồm 63 tham dự viên từ 7 tiểu bang và Giáo phận khác nhau,
(số 7 tiểu bang tương đương với chuyến Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân với phái đoàn 32 anh chị em ở Hy Lạp năm 2023),
1 khóa đa dạng có thể nói vô tiền khoáng hậu, và trong số 20 anh chị em ngoài nhóm trên tổng số 63 tham dự viên, có 15 tân TĐCTT:
GP Arlington VA (4) + GP Rochester NY (4), GP Orange CA (2), TGP Detroit MI (2) và TGP Washington MD (1), GP Dallas TX (1) và GP Palm Beach FL (1),
TGP Detroit Michigan có 2 nam tân TĐCTT ở hàng trên:
Anh Phạm Vũ Andy, phu quân của chị TĐCTT Kiều Diễm, đứng cuối bên phải và
Anh Nguyễn Văn Don, phu quân của chị TĐCTT Kiều Thu, đứng thứ 2 từ trái vào.


Anh TĐCTT Phêrô Phạm Andy Vũ, người anh em từ lâu nay đã trở thành tật nguyện về tâm trí,
nhưng vẫn được Chị Kiều Diễm, vợ anh chăm sóc cho như một đứa bé cả về ăn uống lẫn vệ sinh.
"Anh Tĩnh ơi! Nhớ lời câu nguyện của TDCTT trong 3 ngày, nay anh Andy đã đỡ hơn rồi.
Tạ ơn chúa thương xót và chữa lành, cảm ơn Anh nhiều".
(Tin nhắn từ Chị Kiều Thu ngày 28/12/2024)
Cặp TĐCTT Don Kiều Thu tham dự Hành Hương Truyền Giáo Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp 31/10 - 11/11/2023

Cặp TĐCTT Nguyễn Don và Kiều Thu tự giới thiệu từ Rochester Hills - Michigan, trong buổi Hội ngộ nhận diện sau bữa tối ở Khách sạn Marriott
1.jpg)
Phái đoàn 32 anh chị em 17 TĐCTT và 15 thân hữu từ 7 tiểu bang: 11 California, 10 Houston Texas, 6 Florida, 2 Michigan, 1 Indiana, 1 Mississippi và 1 Washington

Phái đoàn TĐCTT từ du thuyền đổ bộ xuống Thành Ephêsô (trên) ở Thổ Nhĩ Kỳ để Kính viếng Nhà của Đức Mẹ (dưới)
.jpg)

Phái đoàn hành hương TĐCTT ghé thăm Thành Thessalonica

Phái đoàn hành hương TĐCTT ghé tham quan Thành cổ đại Delphi

Phái đoàn hành hương TĐCTT ghé tham quan Ngọn Đồi Thành Trì Nhã Điển

Phái đoàn Hành hương TĐCTT từ du thuyền xuống tham quan Đảo Mykonos sau khi em bị ngã gẫy 5 chiếc xương suờn bên trái



Phái đoàn hành hương TĐCTT ghé tham quan Đảo Mykonos

Khi phái đoàn hành hương TĐCTT từ Đảo Mykonos trở lại du thuyền,
Anh Don đến chính trụ cột (có mu nhọn nhô lên từ 4 cạnh), nơi em đã vội trèo lên để quay lại chụp hình phái đoàn nhưng đã bị ngã đến bỏ cuộc,
tuy nhiên anh Don đã có thể lấy thăng bằng để đứng vững trên trụ cột khó đứng lên trên, không đầu bằng như trụ cột dưới chân Chị Kiều Thu kế bên.

Cặp Don Kiều Thu cùng phái đoàn hành hương TĐCTT đang dạo phố trên Đạo Santorini sau khi đi một vòng cáp treo

Cặp Don Kiều Thu (trên) cùng phái đoàn thăm viếng một trong những Đan viện - Đan viện Thánh Stephano, lơ lửng - hanging monasteries trên Núi đá (dưới) ở Meteora Kalambaka


Phái đoàn Hành hương TĐCTT sau Thánh lễ ở Nhà Thờ Chính Tòa Công Giáo ở Thessaloniki lúc 5:30 pm
Bữa tối Thân tình và Buổi Hội Ngộ Về Nguồn
Bữa tối Thân tình



Món phở và chè được Chị Kiều Thu thực hiện (trên); món cánh gà chiên được Mẹ Dung của chị trổ tài (dưới)




Đúng là tình nghĩa vợ chồng trong những lúc người chồng trở nên cơ hội sống LTXC hơn bao giờ hết cho người vợ trẻ TĐCTT như chị tự thú: "Em vẫn cảm thấy bình an!"
Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT - Chứng nhân Thương xót

Mở đầu là mục 10 phút xem lại các hình ảnh thân thương (như 3 sự kiện được kể đến trên đây) từ lap top của em

Tiếp theo là 1 tiếng lắng nghe chia sẻ tổng quan ngắn gọn nhưng đầy đủ Về Nguồn LTXC với Nhóm TĐCTT

"Tạ ơn Chúa. Anh đến nhà em chưa đây 12 tiếng đồng hồ. Má em và tụi em thật là đong đầy niềm vui. Giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Em mở youtube để nghe lại những bài chia sẻ lời chúa của anh. Em nghe càng thấm thía.
Kiều Thu" (tin nhắn ngày 18/10/2025)
Tận hiến cho LTXC - Xin Chiếm Đoạt Con

Sau 1 tiếng Hội ngộ TĐCTT Về Nguồn Chứng Nhân Thường Xót, Gia đình 5 TĐCTT đã cùng nhau "Xin chiếm đoạt con" ở gian nguyện cầu trong nhà




Mẹ Dung TĐCTT và Vợ chồng TĐCTT con gái đầu Kiều Diễm

Mẹ Dung TĐCTT và Vợ chồng TĐCTT con gái út Kiều Thu
Thánh Lễ, Kính Viếng & Điểm Tâm
Thánh Lễ 7:30 am ở Nguyện đường Đan viện Thánh Bonaventura Dòng Phanxicô










Tham quan Trung tâm Chân Phước Solanus Casey, OFMCap - Solanus Casey Center
Bên trong

Trước hết là viếng mộ của vị chân phước của Hoa kỳ mà mộ phần của ngài ở TGP Detroit Michigan cũng không xa sinh quán của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV ở Chiago Illinois


Chân phước Solanus Casey là 1 vị linh mục người Mỹ gốc Irish thuộc Dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô ngành Capuccin, sinh ở Tiểu bang Wisconsin, thọ 86 tuổi (1870 - 1957)



Tại sao không xin vị chân phước này, vị thừa sai thương xót khi còn sống chuyên về bệnh nhân,
chuyển cầu chữa lành cho Anh Andy như dấu hiệu ngài đáng được tôn kính như một vị hiển thánh trong Giáo Hội?












Gia đình của chân phước Solanus Casey có 16 chị em, ngài là người con thứ 6, một gia đình gần bằng gia đình Chị Thánh Catarina Sienna, người con út trong 25 anh em.










Ngoại diện Đan viện Thánh Bonaventura và Trung tâm Sonalus Casey





Nghĩa trang 1 square của TGP Detroit bên kia Đan viện Thánh Bonaventura






Điểm Tâm

Không ngờ, LTXC đã an bài cho bữa brunch điểm tâm này như kéo dài buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót tối hôm qua...
Ở chỗ, thời gian chờ đợi các món được ordered mang ra cùng một lúc cho 6 phần ăn đã trở thành thời gian Tâm sự Tông đồ thật sự,
liên quan đến những trường hợp thực tế của nội bộ gia đình 5 TĐCTT, cách riêng là hoàn cảnh thảm thương của Chị Kiều Diễm.

Em chỉ biết an ủi chị bằng những dẫn chứng Lời Chúa trong Phúc Âm để phần nào chứng thực đức tin đã vững mạnh của chị, đại quan như sau:
1. Theo Đức tin, cuộc đời khổ giá của chị không phải là do
"ác giả ác báo", do chị làm ác nên bị quả báo như niềm tin của Phật giáo, mà là để
vinh danh Chúa, như trường hợp người mù từ lúc mới sinh trong Phúc âm Thánh
Gioan (9:3);
2. Chị là cành nho đã sinh trái mới được Chúa cắt tỉa thêm bằng khổ đau để sinh
nhiều hoa trái hơn (Gioan 15:2) nơi những con người được LTXC an bài thần linh
đã gửi đến cho chị;
3. Chị là người đầy tớ đã đem nén bạc Chúa trao cho chị để sinh lời nên đã được
Chúa trao thêm cho chị các nén của những tâm hồn cần đến LTXC để chị sinh lời thay cho họ bằng lời cầu nguyện kèm theo
hy sinh chịu đựng của chị;
4. Câu chị khẳng định "em vẫn bình an" trước khi lên xe đi lễ sáng nay trong khi
chị mang đầy những thống khổ buồn thương như thế đã đủ chứng thực và ứng nghiệm
lời Chúa kêu gọi "những ai mệt mỏi và gánh nặng" (Mathêu 11:28) là "ách Ta êm ái
và gánh Ta nhẹ nhàng" (Mathêu 11:30), là nhờ chị đã biết chấp nhận mọi sự theo
Thánh Ý Chúa ở chỗ chị nhẫn nại chịu đựng như "mang lấy ách của Ta" (Mathêu
11:29);
5. Việc chị có thể chịu đựng khổ đau Chúa gửi cho chị đến tận lúc này đã cho
thấy Chúa ở cùng chị, bằng không chị đã buông bỏ từ lâu theo lý lẽ thường tình
trần gian của con người tự nhiên vị kỷ..., như vậy là chị đang được Ngài cho vác
đỡ thập giá của Ngài một chút đó, chứ không phải vác thập giá thay Ngài đâu;
6. Nếu người mẹ sắp sinh con phải trải qua tình trạng đau đớn thì những đớn đau
của chị, như Mẹ Maria "đứng kề bên Thánh giá Chúa Giêsu" (Gioan 19:25) để đồng
công cứu chuộc với Người, cũng đang sinh hoa trái thiêng liêng cho "các linh hồn cần đến LTXC
hơn" được chị cưu mang thiêng liêng;
7. Chị hãy nhớ lời Chúa Giêsu nói với Chị Faustina đã được em đọc cho chung gia
đình 5 TĐCTT của chị tối hôm qua ở Nhật Ký khoản 1397 cuối trang 18 tập Cẩm Nang
Chứng Nhân Thương Xót em đã tặng cho từng người trong gia đình TĐCTT của chị: "Việc
hư đi của mỗi linh hồn dìm Cha vào nỗi buồn khổ chết đi được. Con luôn an ủi Cha
khi con cầu cho các tội nhân. Lời nguyện cầu đẹp lòng Cha nhất là lời cầu nguyện
cho các tội nhân ăn năn hoán cải. Lời nguyện cầu này lúc nào cũng được lắng nghe
và đáp ứng";
8. Chúc mừng Chị là "Một Tâm Hồn" đã được diễm phúc LTXC tuyển chọn và sử dụng
để Ngài có thể tiếp tục màu nhiệm Vượt Qua cứu độ của Ngài từ khổ giá nơi chị
đến Phục Sinh nơi "các linh hồn cần đến LTXC hơn" của chị... Em xin chúc mừng chị và
xin chị cho em được chia sẻ một chút diễm phúc của chị bằng việc
cầu nguyện với chị nhé.


Tham quan Giòng sông Biên giới với Canada và Kính viếng Nhà thờ Đức Maria Rất Dịu Ngọt
Tham quan Giòng sông Biên giới với Canada




Anh Tĩnh,
Em thay mặt gia đình thành thật cảm ơn anh đã
bỏ thời gian công sức tấm lòng dang rộng yêu thương đến từng gia đình rất nhỏ bé
của chúng em để thăm viếng an ủi và chia sẻ với mỗi hoàn cảnh của mỗi người
chúng em đang gặp phải.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria dịu ngọt luôn tuôn
đổ thật nhiều ơn lành và bình an hạnh phúc đến với cả gia đình anh chị.
Xin Chúa cho anh thật mạnh khoẻ để tiếp tục dẫn dắt nhóm Tông Đồ của anh chị em
mình ngày càng lớn mạnh để được Chúa dùng làm công cụ cứu rỗi các linh hồn cần
được mang họ về lại với ân sủng của Chúa.
Thương mến anh chị thật
nhiều!
KiềuDiễm
(tin nhắn chiều ngày Thứ Năm 16/10/2025)
Anh là một khí cụ bình an Chúa dùng để lan tỏa LCTX khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban cho anh sức khỏe, ơn Thánh linh luôn mãi.
KiềuThu
(tin nhắn chiều ngày Thứ Năm 16/10/2025)
Anh Don ơi, tạ ơn LTXC và cảm ơn AC, Bà Dung và AC Andy Kiều Diễm đã nồng hậu và thân tình
tiếp đón em từ chiều hôm qua tới trưa hôm nay.
Thật là những giây phút ngọc ngà hiếm quý trong cuộc đời trần thế mau qua tạm
gửi và hành trình Đức tin của chúng ta.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của chúng ta nhé.
em tĩnh
(tin nhắn chiều ngày Thứ Năm 16/10/2025)
Kính viếng Nhà thờ Đức Maria Rất Dịu Ngọt
Bên ngoài










Bên trong





Nhà thờ bởi Cộng đoàn Kitô hữu Công giáo Balan. Bởi thế mới có 2 bàn thờ phụ bên phải cung thánh là bàn thờ Thánh Tâm LTXC (trên) và bàn thờ Thánh GH GP2 (dưới)





Nhà thờ Thánh Giosaphát
(Bên kia cầu từ Nhà Thờ Đức Maria Rất Dịu Ngọt là Nhà thờ Cổ Thánh Giosaphát)





Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TGP Philadelphia PA Thứ Sáu 17/10

Quý AC TĐCTT TGP Philadelphia PA rất thân thương của em,
Tạ ơn LTXC đã an bài cho chúng ta lại sắp sửa được gặp nhau vào Ngày Hội Ngộ Về
Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của nội bộ TĐCTT chúng ta ở TGP
Philadelphia PA vào Thứ Sáu ngày 17.10 ba hôm nữa.
Chung Nhóm TĐCTT đang làm Tuần 3 ngày để cầu nguyện cho Ngày Hội Ngộ độc đáo và
quan trọng có một không hai này, một Ngày Hội Ngộ giúp cho từng tâm hồn TĐCTT
thâm tín hơn và cảm nghiệm hơn về LTXC, nhờ đó càng sống trọn hảo hơn Ơn gọi
Thương xót và Sứ vụ Thương xót của TĐCTT như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã
kêu gọi làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta.
Vì không phải là Khóa LTXC như mọi năm cho chung cộng đồng dân Chúa mà chỉ là
một cuộc Hội Ngộ nội bộ thôi nên chúng ta chỉ cần 1 ngày là đủ. Bởi vậy, nếu có
thể, xin quý AC cố gắng sắp xếp để tới tham dự nhé.
Em từ xa tới, từ miền nam California sang chỉ mong được gặp quý AC TĐCTT rất
thân thương của em thôi. Theo sự an bài thần linh của LTXC, trong Năm Thánh 2025
này, em bỗng nhiên được một Vòng Hành hương Về Nguồn với TĐCTT Hoa Kỳ, bao gồm
cả những nơi ít TĐCTT nhất, như ở Austin TX chỉ có 4 chị hôm CN 21.9, hay ở
Oklahoma City OK chỉ có 8 chị hôm CN mùng 7.9, hoặc ở TGP Detroit MI hôm Thứ tư
15.10 chỉ có 1 gia đình 5 TĐCTT.
Em xin gửi kèm theo đây Chương trình Ngày Hội Ngộ của Nhóm TĐCTT TGP
Philadelphia PA để quý AC tiện theo dõi nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của TĐCTT chúng ta
nhé.
em tĩnh - Tin nhắn ngày Thứ Ba 14/10/2025

Chị Vân ơi, Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sắp sửa lại được gặp nhau trong Ngày Hội
Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Nội bộ TĐCTT TGP Philadelphia PA ở Đền Thánh
Gioan Neumann ngày Thứ Sáu 17.10.
Em sẽ từ Detroit hạ cánh ở Phi trường Philadelphia lúc gần 6:00 pm Thứ Năm
16.10. Nếu không tiện đưa đón và trọ đêm em sẽ thuê xe và khách san sạn khỏi
phiền ai. Sáng Thứ Bẩy em sẽ bay lên Rochester NY để Hội Ngộ với quý AC TĐCTT
trên đó.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta nhé.
em tĩnh - Tin nhắn ngày Thứ Bảy 11/10/2025
Dạ xin Chúa luôn đồng hành cùng gìn giữ anh hẹn gặp anh vào thứ sáu chào anh

Quý AC TĐCTT TGP Philadelphia PA ơi,
Tạ ơn LTXC, em vừa hạ cánh an toàn.
Em sẽ đi shuttle ra chỗ thuê xe để mai được đến Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 với quý AC TĐCTT TGP Philadelphia PA rất thân thương của em trong LTXC vô biên. em tĩnh
Chị Tươi ơi,
Tạ ơn LTXC. Em vừa hạ cánh an toàn. Em sẽ đi shuttle ra chỗ thuê xe để lấy xe chạy về nhà con của chị. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 8 giờ tối nay...
Em vừa lấy xe và GPS báo mất 50 phút mới tới nơi.

Bình minh cho một ngày mới ở Medford New Jersey,
Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của Nội bộ TĐCTT TGP Philadelphia PA

7 Jennings Rd, Medford, NJ 08055 - Chiếc xe thuê của hãng Alamo để sử dụng di chuyển cho Ngày Hội Ngộ thân thương này

Khu vườn ở đằng sau ngôi nhà với một khu đất rộng trên 14 mẫu, với hiện giá thị trường trên 2 triệu MK





Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

TGP Philadelphia PA là địa điểm được LTXC an bài cho Nhóm TĐCTT loan truyền LTXC đầu tiên sau Nam California,
do tác dụng của Khóa LTXC 3 được tổ chức đặc biệt cho nhóm anh chị em Hồn Nhỏ
từ TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA sang California dự kỷ niệm 30 năm sinh hoạt của Đạo Binh Hồn Nhỏ hải ngoại,
với thành quả là có 13 tân TĐCTT ở miền Đông Bắc HK này (hình trên),
trong đó, quý chị ở TGP Philadelphia PA, nhất là Chị Hương, đã mời em sang mở khóa LTXC ở đây.
Nên ngay từ đầu năm 2012, nghĩa là sau Khóa LTXC đầu tiên được tổ chức cho chung cộng đồng dân Chúa VN ở GP Orange 2011 (24-26/6),
Khóa LTXC (24-26/2/2012) ở ngoài Nam California đầu tiên được tổ chức ở Nhà thờ Các Thánh Anh Hài TGP Philadelphia PA.

Thế nhưng vị linh mục quản nhiệm bấy giờ của cộng đoàn này không cho phép tuyên hứa...
cho đến đầu năm 2013 Khóa LTXC V (22-24/2) ở Đền Thánh Katherine Drexil,
mới có thêm 18 TĐCTT 12/18 ở TGP Philadelphia PA và 6/18 ở GP Arlington VA
Thế rồi, trong khi Nhóm TĐCTT GP Arlington VA tiếp tục sinh hoạt và gia tăng từ năm 2013
thì từ năm 2014 Nhóm TĐCTT đã bị khựng lại không sinh hoạt nữa...
nhưng sau đó 5 năm lại bùng phát với Khóa LTXC XXXIX 2019 (21-22/6) ở Đền Thánh Gioan Neumann


Để có thể tái tổ chức các Khóa LTXC ở TGP Philadelphia PA từ năm 2019,
một cuộc gặp gỡ đặc biệt đã được thực hiện từ năm 2018
Đên Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA
Và sau Đại dịch Covid-19, theo đà bùng phát này, các Khóa LTXC đã được duy trì và tiếp tục cho tới nay ở Đền Thánh Gioan Neumann
2022


2023


2024


Cho tới năm 2024, Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia được 55 anh chị em
Hiện trường Ngày TĐCTT Philadelphia Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
(Thứ Sáu 17/10)


Cây cầu biên giời từ bên tiểu bang New Jersey sang Tiểu bang Pennsylvania.
Năm 2019, hai vợ chồng em đã lo tổ chức Khóa LTXC 39 ở Đền Thánh Gioan Neumann lần đầu tiên,
đã chạy mua sắm từ khu sinh hoạt của VN bên Philadelphia PA đến Costco bên New Jersey và đã chạy qua cây cầu này khi trời tầm tã mưa chiều hôm ấy...

Từ bên New Jersey tiến vào Philadelphia, một thành phố lịch sử đệ nhất của cường quốc Hoa Kỳ

để đến Đền Thánh Gioan Neumann






Hành lang từ đường chính vào khu mục vụ của Đền Thánh (phải) và từ đây có thể tiến sang Đền Thánh (trái)





Văn phòng ở cuối hành lang


Lối từ trung tâm hàng lang xuống văn phòng có Phòng Thánh Anphong bên phải, nơi vừa đủ cho Nhóm TĐCTT Hội Ngộ

Căn phòng Thánh Anphong này cũng có thể tiến vào từ bãi đậu xe qua cửa số 13


Cửa chính để từ bãi đầu xe tiến vào Đền Thánh

Khu trường học Thánh Phêrô

Khu Đền Thánh Gioan Neumann với upper church và lower church cùng khu hành lang mục vụ ngay sau cửa vào


Trung Tâm Thánh Gioan Neumann, nơi Nhóm TĐCTT đã mở Khóa LTXC 2019, 2022-2024, bên kia đường của bãi đậu xe

Khu Nhà xứ (Rectory)

Góc ngõ tắt để tiến vào khu hành lang mục vụ

Cửa số 13 (trên và dưới) để vào Phòng Anphong, nơi Nhóm TĐCTT nội bộ Hội Ngộ Về Nguồn


TĐCTT TGP Philadelphia PA sinh hoạt
Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Dâng Bản Thân Chung Nhóm và Dâng Ngày Hội Ngộ cho Đức Mẹ cùng Cầu Kinh Mân Côi

Nhóm TĐCTT bắt đầu sinh hoạt chung trong ngày bằng việc dâng mình và dâng ngày cho Đức Mẹ

Sau đó là cầu Kinh Mân Côi để cùng Mẹ chiêm ngưỡng LTXC nơi Mầu Nhiệm Mân Côi hợp với ngày hôm đó



Giữa các đề tài Hội Ngộ, anh chị em cũng chỉ ở trong phòng, bao gồm đủ mọi sinh hoạt trong ngày
như chia sẻ, bữa trưa, giải lao ... còn phòng vệ sinh ở ngay ngoài cửa (nam) hay gần đó (nữ)
Học Hỏi Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót

15 tập Cẩm nang Chứng Nhân Thương xót được bày ra từ đầu lại vừa đủ cho 15 anh chị em TĐCTT tham dự hôm đó!

Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 ở đâu cũng chỉ có 4 đề tài chính yếu cần được dẫn giải theo cuốn Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót

Đề tài 1 về "Thế giới ngày nay..."
Từ nguồn tài liệu được tổng hợp trong Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót thì:
Theo ĐTC GP2: Thế giới ngày nay càng văn minh nhân bản càng vô thần duy vật đến mất đức tin;
Theo Mạc Khải Tân Ước: Tình trạng mất đức tin là dấu hiệu báo trước ngày cùng tháng tận;
Theo Nhật ký Thánh Faustina: Nhưng trước ngày cùng tháng tận là Thời điểm Thương xót;

Đề tài 2 về "Lòng Thương Xót Chúa"
Theo Nhật ký Thánh Faustina chất chứa những tâm tình thương xót của Chúa Giêsu như được Người mạc khải trong Thánh Kinh,
được tổng hợp trong Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót:
1- LTXC là ưu phẩm tối thượng của Thiên Chúa, Đấng làm gì cũng chỉ vì Ngài là Tình yêu vô cùng nhân hậu,
và lòng xót thương nhân hậu tất cả những gì được Ngài mạc khải cho phần rỗi của con người;
2- Nếu Thiên Chúa chỉ hằng hữu bất biến, toàn hảo, công minh chính trực, toàn năng, khôn ngoan thượng trí,
mà không thương xót thì Ngài chỉ là một hung thần hay ác thần;
3- Chính vì thương xót loài người tạo vật tự bản chất hèn hạ và bất toàn nên không thể nào không tội lỗi khốn nạn
mà Ngài đã bất chấp để dựng nên họ, đã nhập thể làm người như họ để ở với họ và đã cứu chuộc họ để họ ở với Ngài;
4- Chính vì lòng thương xót mà Ngài đã không loại trừ một ai dù họ tội lỗi đến đâu chăng nữa,
trái lại, Ngài yêu thương họ từng con chiên của Ngài cho tới cùng;
5- Do đó, tội phạm đến Ngài nhất là tội không tin tưởng vào lòng thương xót vô cùng bật tận của Ngài,
và Ngài buồn khổ nhất khi một linh hồn hư đi bất chấp Ơn Cứu độ vô giá do lòng thương xót của Ngài ban cho họ!

Đề tài 3 về "Chứng nhân thương xót"
Theo Mạc khải Tân ước cũng như Nhật ký Thánh Faustina được tổng hợp trong Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót thì:
1- Muốn làm chứng về LTXC và cho LTXC, thành phần chứng nhân thương xót cần phải thực sự cảm nghiệm thấy LTXC
ở nơi bản thân yếu hèn tội lỗi của mình và ở trong cuộc đời gian khổ của mình;
2- Cảm nghiện về LTXC được tỏ hiện nơi 2 tâm tình xót thương của Chúa Kitô Khổ giá:
Đó là tâm tình tha thứ tội lỗi và tâm tình khao khát cứu độ;
3- Cảm nghiệm tha thứ: "Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm" (Luca 23:34)
- Thành phần chứng nhân thương xót phải là những tâm hồn biết tự động và nhanh chóng tha cho những ai phạm đến mình;
4- Cảm nghiệm cứu độ: "Ta khát" (Gioan 19:28) phần rỗi của các linh hồn, nghĩa là khát khao tội nhân tin vào lòng thương xót của Ngài mà được cứu độ
- Thành phần chứng nhân thương xót phải là những tâm hồn quan tâm đến và hy sinh cho phần rỗi của tha nhân nói chung và tội nhân nói riêng

Đề tài 4 về "Chứng nhân thương xót" nơi Nhóm TĐCTT
Chính vì Nhóm TĐCTT được ĐTC GP 2 kêu gọi "là những chứng nhân cho tình thương"
mà các hoạt động của họ cần phải trung thực phản ảnh cảm xúc "động lòng thương" của Chúa Giêsu,
được Người bày tỏ bằng những việc làm cụ thể:
1- Chúa Giêsu "động lòng thương" (Mathêu 9:36) dân chúng bơ vơ như chiên vô chủ nên Người đã sai các tông đồ đi rao giảng:
- Nhóm TĐCTT ngay từ đầu (năm 2011) đã mở các Khóa LTXC để loan truyền LTXC cho những ai khao khát, tìm kiếm hay cần đến LTXC;
2- Chúa Giêsu "động lòng thương" (Mathêu 14:14) nên đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng cả về phần xác:
- Nhóm TĐCTT ngay từ ban đầu (năm 2012) đã đến thăm viếng và tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles,
và sau đại dịch Covid-19, đã đóng góp Quỹ Bác Ái hằng năm để hỗ trợ cho các cơ quan bác ái xã hội ở Việt Nam;
3- Chúa Giêsu "động lòng thương" (Mathêu 18:27) trước người đầy tớ khất nợ và đã tha hết nợ cho con nợ không thể trả nợ này:
- Nhóm TĐCTT từ đầu năm 2015 đã cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều để cầu cho phần rỗi của "các linh hồn cần đến LTXC hơn";
4- Chúa Giêsu "động lòng thương" (Luca 7:13) trước người mẹ góa có đứa con trai duy nhất chết đi và đã hồi sinh đứa con cho bà:
- Nhóm TĐCTT vốn có lệ kéo nhau đến thăm những anh chị em yếu bệnh trong nhóm,
và từ năm 2022, vào CN 3 Tháng 7, Ngày Ông Bà và Lão Niên, nhóm tổ chức đi thăm và tặng quà cho quý lão niên: 75 trở lên, yếu bệnh và cô đơn.
5- Chúa Giêsu "động lòng thương" (Luca 10:33) qua người Samaritano Nhân lành đã ra tay cứu vớt nạn nhân thương tích bị cướp đang quằn quại bên lề đường:
- Nhóm TĐCTT ngay từ đầu đã luôn đóng góp để cứu trợ các nạn nhân thiên tai hay nhân tai ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới.

Thánh lễ 12:15 trưa ở Nguyện đường Đền Thánh Gioan Neumann

Thánh lễ trưa Thứ sáu này sở dĩ đông hơn ngày thường trong tuần là vì có học sinh của Trường Thánh Phêrô tham dự






Bữa trưa

4 món bình dân nhưng hợp khẩu và ngon miệng: mì xào và xà lách (trên), cơm gà và cơm thịt kho trứng (dưới)

Mỗi năm Nhóm TĐCTT mới có một bữa thân tình với nhau như thế này... Quý quá đi thôi!

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót và Tận hiến cho LTXC
Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót





Tận hiến cho LTXC - Xin chiếm đoạt con
(Trước Dung Nhan Thương Xót - Misericordiae Vultus nơi Thánh Thể trong Nhà Tạm)




Từ trái sang phải:
Hàng trên - Quý Chị Vân (trưởng nhóm từ 2024), Hạ, Lan, Hương, Dậu, Tuyết cùng Quý Anh Sang và Ngọc;
Hàng dưới (trừ em) - Quý Chị Hồi, Lan, Quế (Bà cố Cha Quý SVD), Đào, Anh Quang, cùng Quý Chị Tươi và Thìn (Bà cố Cha Trọng CRM).

Tâm sự Tông đồ
(bao gồm 4 vấn đề)

2. Các Khóa LTXC sau Năm Thánh 2025 cô đọng hơn, ở chỗ chỉ còn 1 ngày thay vì 2 ngày, (lý do là vì mỗi năm nhiều Khóa LTXC hơn ở những nơi gần nhau), với nội dung và bố cục như sau:
Sáng: theo chiều hướng "Hãy đến với Cha" (Mathêu 11:28),
với 2 đề tài có tính cách tín lý về chủ đề LTXC do quý linh mục Giảng huấn;
Trưa (sau bữa ăn) Hội thảo
Chiều: theo chiều hướng "Hãy học cùng Cha" (Mathêu 11:29),
với 2 đề tài theo Nhật ký Thánh Faustina và lời các vị Giáo hoàng về LTXC với thế giới ngày nay và sứ vụ chứng nhân thương xót.



Nhóm giới trẻ TĐCTT
Từ trái sang phải (trừ em): 3 chị em Lan - Hương - Đào và phu quân Sang, Anh Ngọc (thiếu phu nhân Thu) và Chị Lan (Khóa LTXC 2022 nhưng tuyên hứa riêng với Cha Huấn)

Hai bữa tối đầu và cuối
Bữa đầu - tối Thứ Năm 16/10

Hai mẹ con của Chị Tươi, người con trai đầu gần ngũ tuần, hành nghề mua bán nhà cửa tại gia
Bữa cuối - Tối Thứ Sáu 17/10


Người con trai đầu của Chị Tươi tỏ ra hiếu khách, đã mở 3 chai rượu để tiếp người bác lạ lần đầu tiên mới gặp và không biết còn lần sau không?
Tin nhắn ngày Thứ Bảy 18/10/2025
Chị Tươi ơi.
Tạ ơn LTXC.
Em vừa dự lễ 4 giờ chiều hôm nay để tạ ơn LTXC và cảm ơn 2 mẹ con chị nhé. Xin
LTXC luôn ở cùng chúng ta.
Cam on anh Tĩnh đã cầu Nguyen cho mẹ con em
Quý AC TĐCTT TGP Philadelphia PA ơi,
Tạ ơn LTXC.
Em vừa dự lễ 4 giờ chiều hôm nay để tạ ơn LTXC cho Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng
Nhân Thương Xót của nội bộ TĐCTT chúng ta hôm qua rất thân tình, cởi mở và phấn
khởi hơn bao giờ hết.
Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Người ở mọi nơi, trong
mọi lúc và hết mọi sự nhé.
Cảm ơn quý AC đã đến tham dự và mang lại cho bản thân em những giây phút tuyệt
vời LTXC và tình nghĩa TĐCTT.
em tĩnh
Rất cám ơn anh Tĩnh và nhóm PA cho Hương được 1 ngày thật tuyệt vời!
Trần Hương Helen
Theo dự tính và phác họa đã được chính thức thông báo thì chuyến đi này, sau Nhóm TĐCTT ở TGP Detroit MI Thứ Tư 15/10 và ở TGP Philadelphia PA Thứ Sáu 17/10 sẽ tới GP Rochester NY 2 buổi chiều Thứ Bảy 18/10 và Chúa Nhật 19/10. Tuy nhiên, theo sự an bài thần linh của LTXC, Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Nội Bộ TĐCTT Ở GP Rochester NY được dời vào Thứ Bảy 29/11/2025, ngày hội ngộ về nguồn TĐCTT cuối cùng trong Năm Thánh 2025 này.
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và hiển linh nơi các Ngày/Buổi TĐCTT Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025, như trong tuần vừa rồi:
Thứ Tư 15/10 ở TGP Detroit Michigan với gia đình 5 TĐCTT và Thứ Sáu 17/10 ở TGp Philadelphia Pennsylvania với 15 anh chị em TĐCTT.
Thật là những giây phút Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT độc đáo, cần thiết, ích lợi và hào hứng tràn đầy Ân tình Thánh tuyệt vời với LTXC và tình nghĩa TĐCTT với nhau hơn bao giờ hết.
Xin cám ơn Quý AC TĐCTT đã ân cần tiếp đón em, lắng nghe và tiếp nhận tất cả những kiến thức cùng cảm nghiệm của em,
được tổng hợp sau 72 Khóa LTXC ở trong tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót, về LTXC với Nhóm TĐCTT.
Xin cám ơn Quý AC đã phục vụ và đóng góp công của cho Ngày / Buổi Hội Ngộ lịch sử này, cũng như đã đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 của chung Nhóm TĐCTT.
Xin cám ơn toàn bộ gia đình 5 TĐCTT ở TGP Detroit MI đã dẫn em đi tham quan thành phố lịch sử Detroit và kính viếng một số nơi thánh trong TGP.
Xin cám ơn Cha Nguyễn Thành Huyên, CSsR, đã giúp chúng con booked St. Alfonse Room cho Ngày Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT 2025 này.
Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng con để bụi gai khổ nạn không bị thiêu rụi chúng con đây trở thành bụi lửa đức ái trọn hảo bừng sáng sức sống cho các linh hồn!
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" chứng nhân thương xót của TĐCTT, chúng ta cùng nhau theo dõi bài tường trình ở đường kết nối sau đây:
em tĩnh
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta đã có được 6 Ngày và 2 Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025:
6 Ngày Hội Ngộ TĐCTT Về Nguồn đó là ở GP Arlington VA 22/8, TGP Washington MD 23/8, GP DFW TX mùng 7/9, TGP Galveston-Houston TX 21/9, GP San Jose CA mùng 3/9 và GP Orange CA 4/9, và
2 Buổi Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT đó là ở TGP Oklahoma OK Chúa Nhật mùng 7/9 và ở GP Austin Chúa Nhật 21/9.
Như thế, tới lúc này, trong sự an bài thần linh của LTXC, kể như em đã đi hoàn tất được 2/3 (8/12) Vòng Hành Hương Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 với anh chị em TĐCTT, chỉ còn 4/12 nơi nữa là "mọi sự đã nên trọn" (Gioan 19:30), đó là TGP Detroit MI, TGP Philadelphia PA, GP Rochester NY và TGP Seattle WA. Để tiếp theo 4 chuyến trước, chuyến thứ 5 của em sẽ được diễn tiến không phải là từng 2 nơi mà là 3 nơi thứ tự như sau: Thứ Tư 15/10 ở TGP Detroit MI --> Thứ Sáu 17/10 ở TGP Philadelphia --> Thứ Bảy và Chúa Nhật 18-19/10 ở GP Rochester NY.
Vì là sinh hoạt chung của nhóm, theo thông lệ, chúng ta cùng nhau hiệp thông dâng 1 Tuần 3 Ngày (từ hôm nay Chúa Nhật 12/10 tới hết ngày Thứ Ba 14/10, thậm chí cho tới hết Chúa Nhật 19/10), cầu nguyện mỗi người mỗi ngày bằng 1 Kinh Lạy Cha, cho những giây phút hội ngộ ngọc ngà hiếm quí trong Năm Thánh 2025 này của nội bộ TĐCTT Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của chúng ta nhé, để LTXC được hiển linh nơi từng ngày Hội Ngộ hay buổi Hội Ngộ hiếm quý của chúng ta trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" thương xót càng ngày càng khẩn trương trong Thời điểm Thương xót hiện nay.
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh