THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT Orange County Nam California 4/10 tại Lestonnac Retreat Center
Nhóm TĐCTT Nam California
Nhóm TĐCTT Nam California nói chung và ở GP Orange nói riêng phải nói là trung ương của tổng Nhóm TĐCTT ở Hoa Kỳ.
Bởi vì, trước hết về nhân số đông nhất với 285 anh chị em, gần 1/3 tổng số 923 TĐCTT ở khắp nơi
Từ 2011 tới 2024 có 227 TĐCTT ở GP Orange (+ 32 ở TGP Los Angeles + 26 ở GP San Bernardino bao gồm cả San Diego);
sau nữa về pháp nhân, sau 10 năm được ơn khởi động,
đã được Giáo quyền GP Orange chính thức công nhận là một Hiệp hội trong Giáo Hội ngày 17/7/2018;
sau hết về các Khóa LTXC từ năm 2011 được 12/14 Khóa như sau:
Hiện trường Hội Ngộ - Lestonnac Retreat Center
Đây là Trung tâm Tĩnh tâm của một Dòng nữ ở Orange County để gần hơn cho anh chị em tham dự đa số ở OC.
Lúc đầu sự kiện Hội Ngộ này đã giữ chỗ tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernardino,
nơi theo sự an bài thần linh của LTXC đã khai sinh Nhóm TĐCTT vào Thứ Bảy Đầu tháng 4/4/2009 với 8 phần tử,
cũng là nơi sau đó đã diễn ra các Khóa LTXC từ 2014-2017 (trừ 2016 ở Nhà thờ Chính Tòa GP Orange)
Quy tụ và sửa soạn
Trung tâm Tĩnh tâm này đã được Nhóm TĐCTT giữ chỗ 3 ngày liền từ Thứ Năm mùng 2 tới hết Thứ Bảy mùng 4/10/2025
nhưng vì phái đoàn TĐCTT San Jose Bắc California xuống tham dự không được bao nhiêu,
nên đã rút lại còn nguyên 1 ngày Thứ Bảy Đầu tháng mùng 4/10, nhưng để bù lại
Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 Nội Bộ TĐCTT San Jose vẫn diễn ra hôm Thứ Sáu Đầu tháng mùng 3/10.
Chúng em mang các thứ đồ cần khác ngoài những gì đã được Quý Chị đảm nhận phục vụ.
Quý Chị Trần Mỹ Dung và Hoàng Thúy Ngân mang bánh mì đến để phụ lo bữa trưa
Chị Nguyễn Nancy chở Anh Trần Ngọc Bích và Chị Nguyễn Thu Cúc cùng với các thứ đồ trang trí ở Hội trường
Đầu ngỏ rẽ vào lối dẫn đến Hội trường và nhà bếp là Tượng Đức Mẹ cho tới góc quẹo trái ở chỗ chiếc xe đẩy đồ được khoác chiếc T-Shirt Tin mừng Sự sống
Bàn giải khát đã sẵn sàng cho quý AC cần cá phê ban sáng
3 thứ xôi được Chị Tammie cùng nhóm của chị nấu cho bữa điểm tâm sáng và các giờ giải lao... hết sạch!
Dâng mình cùng dâng ngày cho Đức Mẹ và Cầu Kinh Mân Côi Mùa Vui
Trong khi vẫn chưa đầy đủ số người tham dự bởi có 2 chị bị lạc cần được dẫn về đúng nơi đúng chỗ...
quý AC đã quy tụ bắt đầu vào chương trình đúng giờ,
trước hết bằng việc cùng nhau hát bài quen thuộc
Sau đó bằng việc "cầu kinh Mân Côi" (pray Rosary daily)
để cùng Đức Mẹ chiêm ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô ở Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui
Hội ngộ Về Nguồn theo Cẩm Nang Chứng nhân Thương xót
Đề tài 1 về lời của ĐTC GP 2:
"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao"
Theo ĐTC GP 2 thì "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" là vì thế giới càng văn minh và nhân bản thì càng trở nên vô thần duy vật đến mất đức tin,
một dấu chỉ, theo mạc khải Tân ước, cho thấy ngày cùng tháng tận,
nhưng theo Nhật Ký Thánh Faustina thì chính thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" này là "thời điểm thương xót"
Đề tài 2 về lời của ĐTC GP 2:
"Chỉ trong LTXC thế giới mới có hòa bình nhân loại mới hạnh phúc"
Bởi vì, theo cả Mạc Khải Thánh kinh lẫn Nhật ký Thánh Faustina thì LTXC, một ưu phẩm tối thượng của Thiên Chúa,
không bao giờ loại bỏ một ai, càng tội lỗi càng đáng thương, và LTXC "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1) từng con chiên lạc của mình.
Bởi thế, LTXC bị xúc phạm đến tột độ là ở chỗ bị loài người tội lỗi ngờ vực và không chịu tin tưởng vào tình yêu vô cùng nhân hậu của Người;
và LTXC chất ngất đau thương đến chết đi được ở nơi bất cứ một linh hồn nào bị đời đời trầm luân bởi "chối bỏ Người" (2Timôthêu 2:12).
Do đó LTXC đã ban cho chung nhân loại và riêng "các linh hồn cần đến LTXC hơn" một "niềm hy vọng cuối cùng của ơn cứu độ", đó là... (Nhật Ký 965, 998)
Đề tài 4 về lời của ĐTC GP 2:
"Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương"
(phần 2 tiếp theo phần 1 đã được chia sẻ ở ngoài trời sau bữa trưa và trước lễ 3 giờ chiều)
Phần 2 của đề tài "Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương" này
liên quan đến cảm nghiệm xót thương, một cảm nghiệm xót thương có tính cách luân chuyển (recycle)
trước tiên được xuất phát từ chính LTXC đối với từng tâm hồn để nhờ đó, nhờ cảm nghiệm được LTXC,
họ có thể biết xót thương nhau như họ đã được thương xót,
ở chỗ họ biết tha thứ cho những ai đã phạm đến họ như Chúa Giêsu trên thập tự giá:
"Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm" (Luca 23:34),
và biết quan tâm đến phần rỗi của các linh hồn như cơn khát núi sọ của Chúa Kitô:
"Tôi khát" (Gioan 19:28) - "Xin cho Tôi uống" (Gioan 4:10).
Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và Chuỗi Thương Xót
Khu sân bên dưới trước Nhà nguyện bên trên
Bữa trưa
Món bánh mì bò kho cho bữa trưa do Chị Đinh Tuyết Mai phục vụ kèm theo món chè giải lao cùng với trái cây
Anh niên trưởng Trần Ngọc Bích dâng lời nguyện xin Chúa chúc lành cho bữa trưa
Anh chị em chia nhau ra ngồi thưởng thức bữa trưa: một là ngồi ở bàn dài
hai là ngồi ở bàn trái cây ngay góc cửa vào (trên), ba là ở bên ngoài sát bờ tường Hội trường (dưới)
Chia sẻ đề tài thứ 3
Chủ đề chưa có trong tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót:
"Chứng nhân Thương xót của Đấng 'động lòng thương'"
Anh chị em TĐCTT lần đầu tiên nghe được các sinh hoạt tông đồ của mình hợp với 5 lần "động lòng thương"
của Chúa Giêsu được Phúc Âm Thánh Mathêu (3 lần) và Thánh Luca (2 lần) thuật lại,
những sinh hoạt tông đồ phản ảnh LTXC "động lòng thương" nhờ đó anh chị em TĐCTT mới có thể và cứng đáng trở thành
"Chứng nhân Thương xót" trong thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP 2)
Chị Trần Tuyết Hồng thông báo về 2 chị TĐCTT vào
nursing home, đó là
Chị Phạm Khánh Nancy ở tạm thời và Chị Trần Xuân Hoa (trên 90) ở vĩnh viễn
Thánh lễ
Trước bàn thờ có Thánh tích của vị sáng lập Hội dòng nữ có Trung tâm Tĩnh tâm Lestonnac này
Trước lễ, Cha Tổng Linh hướng Phạm Ngọc Tuấn cười tươi tuyên bố ngài sẽ giảng lễ về đề tài "hạnh phúc'
Vào các sự kiện quan trọng của Nhóm TĐCTT thường không thể thiếu được Cha Tổng Linh hướng,
và hầu như chưa bao giờ ngài từ chối đến với nhóm như trong Ngày Hội ngộ Về nguồn Chứng nhân Thương xót
Bài giảng lễ ngắn gọn của ngài quả thực đã tác động nơi nhiều tâm hồn của anh chị em TĐCTT, như quý AC tự thú
Ý chính của bài giảng của ngài là:
Hạnh phúc là ở chỗ tin vào LTXC, như đứa con nhỏ luôn bám lấy chân của mẹ nó, càng sợ càng ôm chặt,
Càng tin khi gặp đau khổ, như Chị Thánh Teresa Nhỏ đã viết trong Truyện Một Tâm Hồn rằng:
khi Chúa gửi đau khổ đến cho mình là lúc Chúa muốn mình được nên giống Chúa!
Cuối lễ, trong lời cám ơn của em đại diện anh chị em TĐCTT tham dự Ngày Hội Ngộ
em đã đề cập tới tinh thần truyền giáo của ngài,
đến độ nhờ chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia của phái đoàn TĐCTT 5/2024,
ngài đã được thúc động hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu quá nghèo khổ,
bằng việc đào tạo thêm các vị linh mục bản xứ để
truyền giáo cho chính dân nước của mình và cho chung Phi Châu.
Ngài đã cho biết ngài sẽ sang Burundi (nghèo hơn Uganda là nơi ngài tính tới trước đây) 10 ngày vào giữa Tháng 1/2026.
Ngài đã nghiên cứu kỹ về đất nước Phi châu quá nghèo này, nghèo hơn Uganda và cũng nhiều Kitô hữu Công giáo như Uganda,
một môi trường Công giáo khả quan nhờ đó ngài mới có thể chiêu mộ được nhiều ơn gọi linh mục.
Ngài cũng cho biết dự tính về chuyến thăm nước Burundi như ngài đã cho em biết trước đây qua tin nhắn ngày 27/8/2025 như sau:
"Burundi là nước nghèo nhất Châu Phi. Có tất cả 8 giáo phận.
Dịp này em gặp 5 giáo phận: 1 giáo phận 1 ngày. Format gặp ĐC và các cha tại
1 giáo phận:
1- Mời Đức cha và tất cả các cha thuộc giáo phận 1 bữa tiệc;
2- Gởi tiền lễ cho ĐC và các cha;
3- ĐC quyết định 1 Nhà nguyên từ 10,000 - 20,000 usd em sẽ giúp xây;
4- Đi thăm và phát quà cho 1 đia điểm thuộc giáo phận.
5- Gặp cha rector 2 chủng viện thần học (muốn xây thêm building cho
classrooms hay boarding rooms for seminaries) em xe giúp xây.
Ngủ nghỉ tại tu viện DonBosco
do
Người Ý xây trước đây
Ơn kêu goi rất nhiều, không có sức mà nuôi.
Ta ơn Chua"
Ở các Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót tại các nơi trước đây, chỉ có ở OC là hầu như thuần túy 34 TĐCTT,
trừ duy có một mình Chị Liễu từ TGP Sài gòn sang Mỹ là bạn của Chị Trần Phương gặp ngay dịp hội ngộ về LTXC nên xin đến dự thính.
Giải lao, giải trình và đóng góp
Trái cây do Chị Đinh Vân ủng hộ
Chè giải lao sau lễ cùng với món bò kho bữa trưa được Chị Đinh Tuyết Mai và nhóm của chị cống hiến
Còn các món thạch, bánh mì và Croissant được Chị Trần Mỹ Dung cung cấp
Chị Trần Mỹ Dung, Thủ quỹ BPV Trung ương, giải trình về chi phí cho Ngày Hội Ngộ và đóng góp đã nhận được.
Chị Hoàng Nancy đóng góp ngay lúc Chị Trần Mỹ Dung đang giải trình về chi thu cho Ngày Hội Ngộ
Xin Chiếm đoạt con
để LTXC trở nên hiển linh nơi bản thân yếu hèn nhưng tin tưởng của con,
và rạng ngời đức ái trọn hảo nơi đời sống chứng nhân thương xót của con.
"Lạy
Chúa, nếu Chúa không chiếm đoạt con,
Vì con không thể nào thấu suốt được bản tính là tình yêu vô cùng
nhân hậu của Chúa.
"Vâng, chính vì
con tin nơi Chúa mà con xin Chúa
để con
thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa,
dù cám
dỗ, khổ đau hay tội lỗi có thể làm con xa Chúa,
và cũng nhờ đó, Chúa có thể thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con."
"Con
biết rằng một khi được Chúa chiếm đoạt,
trái
lại, nó sẽ trở thành một thung lũng tối, một đêm đẫm mồ hôi máu, một chiều Canvê
tận tuyệt.
Nhưng
nhờ thế con mới được diễm phúc sâu xa
và nhờ đó con mới trở thành tông đồ và nhân chứng phản ảnh trung thực cho Chúa là Tình Yêu."
"Xin Chúa hãy biến
bản thân con
được
Chúa chiếm đoạt thành
giá cứu chuộc
cho
những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn,
để đời
con được trở thành cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa,
và để
quyền năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa
tỏ hiện qua
những dấu vết tử giá của Chúa nơi thân xác tro bụi của con."
"Lạy
Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng
Xin hoán cải
con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để con
biết nhìn tất cả mọi anh chị em con
cho
tất cả được hiệp nhất nên một nhiệm thể của Chúa
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta thêm một Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 thứ 8 ở Nội Bộ TĐCTT GP Orange Nam California hôm Thứ Bảy mùng 4/10/2025 vừa qua. Một Ngày Hội Ngộ TĐCTT tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời bởi LTXC và giữa anh chị em với nhau.
Xin cám ơn quý
AC TĐCTT đã cố gắng sắp xếp để có thể đến tham dự Ngày Hội Ngộ Về
Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 đầy ý nghĩa, giá trị và lợi ích
thiêng liêng này;
Xin cám ơn Quý AC Trưởng Tiểu nhóm đã
nỗ lực và tận tâm thông báo cùng kêu gọi anh chị em TĐCTT trong tiểu
nhóm của mình tham dự;
Xin cám ơn Cha Tổng Linh hướng Phạm Ngọc Tuấn đã cố gắng đến dâng lễ 3 giờ chiều Thứ Bảy cho chúng con trong thời điểm bận biụ với hoạt động mục vụ cuối tuần của Cha;
Xin cám ơn quý
AC đã đóng góp công và / hay của cho Ngày Hội Ngộ Về Nguồn
Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 này.
Xin cám ơn quý AC
đã phụ
giúp chuyên chở (Quý Chị Mỹ Dung, Tammie Thủy, Tuyết Mai, Nguyễn Nancy v.v.) hay đã
dẫn đường chỉ lối cho những chị bị lạc đường (Chị
Xuân Hồng).
Xin cám ơn một số Quý Anh Chị đã đóng góp cho Quỹ Truyền giáo Năm Thánh 2025 của TĐCTT đang diển tiến trong nội bộ Nhóm.
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
Giờ đây, với lòng tri ân cảm tạ LTXC và trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" tông đồ với nhau,
chúng ta cùng nhau theo dõi Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 Nội bộ Nhóm TĐCTT Orange County CA 4/10 ở đường kết nối sau đây:
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 - Nhóm TĐCTT Nam
California 4/10
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Vì là một sự kiện của chung TĐCTT, chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của Nội bộ TĐCTT GP San Jose Thứ Sáu Đầu Tháng mùng 3/10 và các Giáo phận Miền Nam California ngày Thứ Bảy đầu tháng mùng 4/10/2025. Chúng ta cầu nguyện chẳng những trước 3 ngày, từ hôm nay Thứ Ba ngày 30/9/2025 đến hết Thứ Năm mùng 2/10 mà còn cho đến hết Thứ Bảy là ngày chấm dứt toàn bộ cuối tuần Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT đợt thứ 4 trong 6 đợt từ tháng 8 đến hết Tháng 10/2025. Xin LTXC được tỏ hiện nơi từng tâm hồn TĐCTT tham dự.
Riêng quý AC ở Nam California, xin nhờ mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu và đến tham dự Hội ngộ tại Lestonnac Retreat Center theo địa chỉ sau đây: 16791 East Main St. - Tustin, CA 92780
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015)
biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 30/3/2025
Em chào Anh, VC Em Hoàng Hoa rất muốn tham dự ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót, nhưng rất tiếc lại bị trùng ngày lo hội chợ cho CĐ, nên không tham dự được mong Anh thông cảm. Cảm ơn Anh.
We really missed both of you. Tất cả đều ở trong sự an bài thần linh của LTXC.
Cuộc Hội Ngộ và Cuốn Cẩm Nang cũng chỉ là phương tiện thôi. Chính LTXC mới là
Thượng Sư dạy cho mỗi người chúng ta, nhất là cho những ai khao khát LTXC với
tất cả lòng tin tưởng vào LTXC.
em tĩnh