THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
Khóa LTXC LXXII 18-20/7/2025
ở Giáo xứ Nữ Vương CTTĐ Giáo phận Pensacola Florida
Thứ Sáu 18/7/2024
Sáng
8:00 - Sừa soạn và Qui tụ
8:30 - Điểm tâm nhẹ
9:00 - Chào đón và dẫn nhập
9:15 – Kinh
Mân Côi
9:45 -
Sống Chứng nhân thương xót
10:45 - Giải lao
11:00 - ĐTC Phanxicô:
"Đây là
thời điểm thương xót"
Chiều
12:00 - Viếng
Thánh Thể
12:15 - Bữa trưa
1:15 - Hội
thảo về Thời điểm Thương xót
2:15 -
3:00 - Cử
hành LTXC - Chuỗi Thương Xót
3:30 - ĐTC Gioan Phaolô II:
"Chỉ ở nơi LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới hạnh phúc"
4:15 - Giải lao
4:30 -
Chầu Thánh Thể
5:00 - Thánh
lễ
Thứ Bảy 19/7/2024
Sáng
8:00 - Sừa soạn và Qui tụ
8:30 - Điểm tâm nhẹ
9:00 - Kinh
Mân Côi
9:30 - Thánh Faustina:
“Hỡi Tông Đồ
của tình thương Cha, hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu
của Cha" (NK
1142)
10:45 – Giải lao
11:00 - Hội
thảo về Chứng nhân Thương xót
12:15 - Viếng
Chúa
Chiều
12:30 - Bữa trưa
1:30 - TĐCTT cao tấn tĩnh:
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta" (ĐTC Phanxicô)
2:45 - Giải lao
3:00 - Cử
hành LTXC - Chuỗi Thương Xót
3:30 -
4:15 - Giải lao
4:30 -
Chầu Thánh Thể
5:00 - Thánh lễ Chúa Nhật
nhưng nghi thức tuyên hứa TĐCTT vào Lễ 10 giờ Sáng Chúa Nhật 20/7/2024
Hiện trường Tĩnh tâm
Hai giáo xứ sát nhau: Giáo xứ Thánh Thomas More của Mỹ và Giáo xứ Nữ Vương CTTĐ của VN
Giáo xứ Nữ Vương CTTĐ được thành lập từ đất mua của Giáo xứ Mỹ
Cổng vào từ đường lộ
Đồi Thánh gia ngay góc bên trái cổng vào
Nhà xứ ở bên trái cổng vào
Tham dự Tĩnh tâm
Thứ Sáu - Ngày tĩnh tâm thứ 1
Nhóm TĐCTT mở Khóa LTXC đầu tiên năm 2022 ở đây vào dịp Giáo Xứ được thành lập đúng 30 năm - 1992
Nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Nữ Vương CTTĐ đường từ từ hình thành
3 TĐCTT (chết 1) Năm 2022 + thêm 2 (chết 1) Năm 2023 + tăng 7 Năm 2024 + thêm 5 Năm 2025 = 15/17
Trong một Giáo xứ nhỏ mà đa số là thành phần trẻ bận bịu sinh sống được một nhóm TĐCTT như thế thật quý!
Các sinh hoạt tĩnh tâm cho từng khóa LTXC đều ở trong Hội trường này, nhiều khoảng 15 ít vào khoảng 10
Đây là lần đầu tiên Nhóm TĐCTT mặc đồng phục nên mở màn Khóa LTXC 72 là một tấm hình đồng phục Mầu Tím Thương Xót sáng Thứ Sáu 18/7/2025
Bữa điểm tâm nhẹ
Cầu Kinh Mân Côi nhờ Mẹ đến Chúa
Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, Chánh xứ - Đề tài mở đầu: Sống Chứng Nhân Thương Xót
Cha tuyên bố toàn bộ nội dung đề tài sống Chứng nhân Thương xót vào 3 yếu tố Tin, Xin và Sống
Viếng Thánh Thể 12 giờ trưa trước bữa trưa
Bữa trưa Thứ Sáu
Lần Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều
Chia sẻ sống đạo liên quan đến đề tài của Cha Huyến và đến việc phụng vụ
Chầu Thánh Thể lúc 4:30 chiều trước Lễ nửa tiếng
Thứ Bảy - Ngày tĩnh tâm thứ 2
(Hôm nay hình ảnh toàn về các giờ thiêng liêng đạo đức, nhưng được xen kẽ trước hay sau các đề tài như được phác họa trong chương trình)
Dâng bản thân và ngày sống cho Đức Mẹ và cầu Kinh Mân Côi
Viếng Chúa 12 giờ trưa trước bữa trưa
Bữa trưa
Chuỗi Thương xót 3 giờ chiều
Khóa LTXC 72 / 2025 này không chụp hình chung với các tham dự viên mà chỉ chụp nội bộ trong bộ đồng phục lần đầu tiên được mặc theo mầu từng ngày
Tuyên hứa Gia nhập Nhóm TĐCTT
Khóa LTXC thứ 4 ở Giáo xứ Nữ Vương CTTĐ năm 2025 có thêm 5 dự TĐCTT
Sau khi 5 dự TĐCTT tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT, vị chủ tế làm phép và đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT
5 tân TĐCTT, từ trái sang: Chị Maria Nguyễn Thị Hường, Anh Giuse Vũ Khắc Tiên, Anh Antôn Vũ Hồng Khanh, Chị Maria Vũ Thị Tốt và Chị Maria Trần Thị Tốt
Anh Vũ Hồng Khanh: Bài đọc 1 và Lời nguyện Cộng đồng
3 chị tân TĐCTT dâng của lễ: Chị Vũ Thị Tốt và Nguyễn Thị Tốt và Chị Nguyễn Thị Hường
Sau lễ: 5 tân TĐCTT 2 cặp với 1 bà cố (trên) và với Cha Chánh xứ kiêm Linh hướng Nhóm TĐCTT GX Nữ Vương CTTĐ (dưới)
Chung Nhóm TĐCTT GX Nữ Vương CTTĐ GP Pensacola Florida, còn thiếu cặp TĐCTT Ngọc Hạnh và Chị Nuôi (tất cả là 15/17 - 2 đã qua đời)
Dự thính Tĩnh tâm
Với Ca đoàn Cecilia tối Thứ Năm 17/7
Với Hội Liên Minh Thánh Tâm tối Thứ Sáu 18/7
Với Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae sáng Chúa Nhật 20/7
Với Ca đoàn Hiển Linh tối Chúa Nhật 20/7
Nhóm TĐCTT địa phương sinh hoạt hằng tuần
Chuỗi Thương xót 3 giờ chiều
Chia sẻ Sống LTXC
Chưa bao giờ Nhóm TĐCTT GX Nữ Vương CTTĐ sinh hoạt hằng tuần đông như hôm CN 20/7/2025 này
Em nói về 3 sinh hoạt chính của chung Nhóm TĐCTT, trên hết và trước hết là cầu nguyện hằng ngày với nhau
Sau nữa là yêu thương nhau trọn hảo, bằng cách thắng vượt (overcome) mọi khác biệt và đụng chạm nhau
Sau hết là vấn đề giờ cùng nơi sinh hoạt hàng tuần, mặc đồng phục, góp quỹ định kỳ chung hằng năm v.v.
Em mời gọi ai có thể thì đọc kinh chung hằng ngày với tổng nhóm và sẽ gửi tặng cuốn Cẩm Nang sinh hoạt
Bữa tối mừng 5 tân TĐCTT
Chị Trần Huấn, trưởng ban ẩm thực kiêm nhiệm hầu hết các món
Tạ ơn, tham quan và lên đường
Tạ ơn - Thanksgiving
Ngày Thứ Hai là ngày nghỉ của Cha Chánh xứ - Ngài dâng lễ ban sáng để tạ ơn LTXC về Khóa LTXC 72 vừa qua
Tham quan Vịnh Pensacola
Phải công nhận là bãi biển ở Vịnh Pensacola này mịn màng và trắng sáng hiếm thấy
Nước biển lại trong xanh êm sóng nữa thì còn gì bằng.
Từ Phi trường Charlotte North Carolina về Ontario
Bầu trời về chiều từ Pensacola tới Charlotte North Carolina thật trong sáng
Hơn 9 giờ tối ở North Carolina (tức hơn 6 giờ chiều ở California) máy bay mới cất cánh, trễ hơn giờ ấn định hơn 2 tiếng
Về tới Phi trường Ontario California vào lúc 11 giờ đêm một cách an toàn, còn hơn bị tai nạn như gần đây vẫn thường xẩy ra ở HK cũng như trên thế giới
Toàn bộ các bài chia sẻ trực tuyến livestream
Em đã bắt đầu sử dụng tài liệu trong tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót cho Khóa LTXC 72 năm 2025 ở GX NVCTTĐ Pensacola Florida
và cuối khóa em đã tặng cho từng anh chị TĐCTT - Nhóm TĐCTT mới nhất lại được tặng đầu tiên. Ngoài ra,
Cha Chánh xứ Vũ Đình Huyến, CRM, đã lợi dụng Khóa LTXC hằng năm này để trau dồi thêm cho các thành phần phục vụ trong Giáo xứ,
như 2 Ca đoàn Cecilia và Hiển Linh, Hội Liên Minh Thánh Tâm và Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae,
bằng những bài chia sẻ riêng cho từng nhóm, như những bài chia sẻ trực tuyến được liệt kê theo thứ tự thời gian và từng thành phần sau đây:
Muốn được cứu rỗi và nên thánh hãy để cho Chúa thương!
Với Ca đoàn Cecilia tối Thứ Năm 17/7/2025
https://youtube.com/live/ntstPx6Tybg
ĐTC Phanxicô: Thời điểm Thương xót rất nhiều thương tích cần đến bệnh viện lưu động Giáo Hội
Với tham dự viên Khóa Lòng Thương Xót Chúa LXXII Thứ Sáu 18/7/2025
https://youtube.com/live/r81SgT-2gnk
ĐTC Gioan Phaolô II: LTXC áp đặt giới hạn sự dữ bằng cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô
Với tham dự viên Khóa Lòng Thương Xót Chúa LXXII Thứ Sáu 18/7/2025
https://youtube.com/live/HOhSsuXlOCw
Thánh Tâm Chúa Giêsu tử giá cần đền tạ vào Giờ Thánh
Với Liên Minh Thánh Tâm tối Thứ Sáu 18/7/2025
https://youtube.com/live/nek8OWJ3SG4
Hỡi Tông Đồ của Tình Thương Cha, con hãy...
Với tham dự viên Khóa Lòng Thương Xót Chúa LXXII Thứ Bảy 19/7/2025
https://youtube.com/live/hyyzqqSGSgs
Chứng Nhân Tình Thương - Đạo Binh Thương Xót
Với tham dự viên Khóa Lòng Thương Xót Chúa LXXII Thứ Bảy 19/7/2025
https://youtube.com/live/UUD9sb8IzvM
Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta
Với tham dự viên Khóa Lòng Thương Xót Chúa LXXII Thứ Bảy 19/7/2025
https://youtube.com/live/ILfG5DmRHhQ
Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria: Nguồn gốc, Mục đích và Cách thức
Với Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae sáng Chúa Nhật 20/7/2025
https://youtube.com/live/1CMlNLrvf3Q
Hãy đến mà xem... Kitô giả, tiên tri giả...
Với Ca đoàn Hiển Linh chiều Chúa Nhật 20/7/2025
https://youtube.com/live/keWe0XNTD8E
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Hôm qua, Thứ Bảy 16/8/2025, em được dịp điện đàm với 2 người chị em TĐCTT, 1 ở Florida HK vào buổi trưa và 1 ở Di Linh VN vào buổi tối, và cả 2 lần điện thoại cùng ngày này đã bất ngờ làm cho em cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết về Nhóm TĐCTT và với Nhóm TĐCTT.
Thật vậy, trưa hôm qua, em nhận được điện thoại từ Chị Trần Huấn ở GIáo xứ Nữ Vương CTTĐ / VN GP Pensacola Florida, người chị em báo tin cho em biết rằng (vì chị ấy tưởng em chưa biết) Cha Vũ Đình Huyến sắp sửa phải đổi đi rồi, và có cha mới tên là Bản về thay thế. Do đó, chị đang lo Nhóm TĐCTT mới được thành lập từ năm 2022 nhờ Cha Huyến sẽ không được tiếp tục sinh hoạt nữa dưới thời cha mới. Do đó chị ấy cảm thấy rất buồn và ngồi khóc trước tượng LTXC, đến độ cho dù em không thấy nhưng nghe giọng nói và tiếng nói chị nói rất nghẹn ngào của chị cũng đủ biết chị ấy khóc thật.
Chị Huấn là tham dự viên ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT đầu tiên trong 3 người của Khóa LTXC 48 Năm 2022, Khóa LTXC đầu tiên ở Florida tại GP Pensacola ở GX Nữ Vương CTTĐ / VN. Khóa LTXC nào ở đây Chị cũng là người chẳng những đảm nhiệm việc phục vụ ẩm thực, mà còn vận động anh chị em trong Giáo xứ tham dự cùng gia nhập Nhóm TĐCTT nữa. Chị Huấn sợ rằng sau này Nhóm TĐCTT không còn được dịp mở Khóa LTXC hàng năm ở Giáo xứ như đã liên tục thực hiện từ năm 2022 nữa.
Em đã an ủi chị ấy rằng: Cha Huyến đã chủ động và tích cực cho lập Nhóm TĐCTT thì ngài cũng sẽ nói lại với Cha Bản (tên nhà dòng là Lực), vị linh mục cùng Dòng Đồng Công với ngài là một con người trẻ hơn ngài với bản chất cũng hiền lành dễ thương; mà thậm chí Nhóm TĐCTT có gặp trục trặc chăng nữa thì lại càng phải tạ ơn LTXC vì anh chị em TĐCTT càng được dịp sống LTXC và nên giống LTXC hơn. Nên xin chị đừng lo. Hãy cứ tin tưởng vào LTXC trong mọi sự là xong!
Cú điện thoại từ Chị Huấn đã khiến lòng em cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết vì không ngờ trong Nhóm có một người chị em có lòng gắn bó với Nhóm TĐCTT và tha thiết với việc loan truyền LTXC như vậy. Đúng là một hồng ân LTXC ban cho nhóm. Đến chiều tối cùng ngày hôm qua, lúc 7:30 pm ở California, tức 9:30 am ở VN, niềm vui của em lại càng gia tăng hơn nữa sau khi em gọi về VN để thăm quý chị tân TĐCTT Người Thượng ở Giáo xứ Kala Di Linh Lâm Đồng Giáo Phận Đà Lạt, nơi Nhóm TĐCTT đã được LTXC qua Cha Chánh xứ Lê Đức Huân cho mở Khóa LTXC đầu tiên ở VN ngay trong Năm Thánh 2025.
Em đã mở danh sách 21 người chị em tân TĐCTT tuyên hứa vào tối Chúa Nhật 23/3/2025 để tìm số điện thoại của người chị em mà em nhờ giúp ghi danh quí tham dự viên muốn gia nhập Nhóm TĐCTT sau Khóa LTXC 71 ngày hôm đó. Em chẳng biết chị ấy tên gì, nên cứ suy đoán 2 chị, có thể là chị ghi tên đầu tiên hay ghi tên cuối cùng để gọi, nhưng cả 2 đều không nhận điện thoại. Nên em đã tiếp tục gọi theo thứ tự tới chị số 2 là Chị Agnes Ka Nhội, không ngờ lại được chị trả lời. Em mừng quá bắt đầu hỏi thăm chị ấy.
Trước hết em hỏi chị ấy có nhớ em không sau khi em xưng tên và nhóm TĐCTT về VN mở Khóa LTXC ở GX Kala có chị tham dự, chị ấy đã vui vẻ cho em biết rằng chị ấy nhớ. Em hỏi là Nhóm 21 chị TĐCTT ở GX Kala từ ngày tuyên hứa có sinh hoạt gì với nhau hay chăng, chị ấy nói rằng có, vào 3 giờ chiều Chúa Nhật hằng tuần ở Nhà thờ của Giáo xứ. Em hỏi là sinh hoạt này bắt đầu từ sau ngày tuyên hứa 23/3/2025 phải không, chị ấy cho biết rằng từ mấy năm nay.
Đúng thế, chính Cha Lê Đức Huân, vị Chánh xứ GX Kala Di Linh này, vị mà phái đoàn TĐCTT 8 người chúng em trong chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019 đã bất ngờ ghé thăm và cũng là vị linh mục đã chấp nhận cho Nhóm TĐCTT được mở Khóa LTXC từ Năm 2020 nhưng bất thành bởi đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra, đã cho em biết qua email, sau khi nhận được tin báo của em về việc hủy bỏ Khóa LTXC năm 2020 ấy, rằng mục cử hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều trong chương trình của Khóa LTXC 2020 ngài sẽ thực hiện cho Giáo xứ... và đã kéo dài cho tới nay với Nhóm TĐCTT 2025 ở đó.
Chị Ka Nhội còn cho em biết rằng chiều hôm nay, tức vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật ở VN, hay 1 giờ sáng Chúa Nhật hôm nay ở California (vì VN đi trước California 14 tiếng), Cha Huân sẽ gặp Nhóm TĐCTT. Em liền nhớ lại rằng trong email em mới gửi cho Cha hôm 12/8/2025 để hỏi thăm nhóm và hẹn tái ngộ Cha và Nhóm vào năm 2027, như sau: