CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

 

BÁC ÁI CỨU TRỢ - GIÁO XỨ TÂN SƠN HÀ TĨNH VIỆT NAM

 


 

Date: Fri, 15 May 2015 09:47:36 +0700
Subject: K/G QUÝ CHỊ NƯƠNG&TRANG ÂN NHÂN-LINH MUC NGUYEN NGOC NGA HỒI ÂM
From: jbngocnga@gmail.com
To: ....

LM G.B NGUYỄN NGỌC NGA/GIÁO XỨ TÂN SƠN MONG TẤM LÒNG VÀNG

KÍNH GỬI QUÝ CHỊ NƯƠNG&TRANG MẾN!
HY VỌNG LÀ QUÝ CHỊ ÂN NHÂN&THÂN QUYẾN VẪN AN VUI KHỎE MẠNH LUÔN MỖI NGÀY SỐNG LÀ EM MỪNG!

RẤT MONG QUY CHỊ&THÂN QUYẾN AN TÂM VÌ EM&1,1 NGÀN GIÁO DÂN XỨ ĐẠO TÂN SƠN&NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG ÂN HUỆ NÀY KIA CỦA QUÝ CHỊ ÂN NHÂN LUÔN NHỚ DÂNG LỄ&CẦU NGUYỆN AN-VUI&NHƯ Ý CHO THÂN QUYẾN TA MỖI THÁNG MỖI TUẦN.

QUÝ CHỊ ÂN NHÂN MẾN!THEO THIỆN Ý CỦA QUÝ CHỊ&CHỊ NƯƠNG,NÊN EM XIN CỐ GẮNG MAIL&NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY ĐỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC QUÝ CHỊ DỄ DÀNG HƠN KÊU GỌI CÁC HỘI ĐOÀN GIÚP ĐỠ EM,NHƯ SAU:

GIÁO XỨ TÂN SƠN MỚI THÀNH LẬP NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2015,NÊN CÒN RẤT NON TRẺ&THIẾU THỐN NHIỀU MẶT,NHẤT LÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG TỐI THIỂU CẦN CHO SINH HOẠT MỤC VỤ CỦA MỘT XỨ ĐẠO,TRONG ĐÓ CÓ NHÀ THỜ,NHÀ XỨ,TRƯỜNG DẠY-HỌC GIÁO LÝ&NƯỚC SẠCH  ĂN UỐNG SINH HOẠT…ETC.

VÀ MỌI VIỆC PHẢI "BẮT ĐẦU TỪ ĐẦU CẢ NGHĨA ĐEN LẪN NGHĨA BÓNG".

ĐIỀU NÀY LÀM EM NHỚ LẠI SAU KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC,03/10/1999&BỔ NHIỆM ĐẦU TIÊN LÀ ĐẾN XỨ ĐẠO HÒA THẮNG THAY 1 ÔNG CHA GIÀ Ở ĐÓ BỊ QÙE CHÂN VÌ TRƯỢT NGÃ TRONG THỜI GIAN MỤC VỤ Ở ĐÓ...NÊN EM ĐẾN THÌ COI NHƯ VIỆC TÔNG ĐỒ/MỤC VỤ PHẢI TỪ ĐẦU...

SAU ĐÓ GẦN 9 NĂM,THÁNG 8/2008, 8 NĂM 8 THÁNG,VỚI RẤT NHIỀU VẤT VẢ MÀ THÀNH CÔNG...THÌ BỊ ĐIỀU ĐẾN XỨ DỤ THÀNH THAY 1 ÔNG CHA GIÀ KHÁC Ở ĐÓ 3,5 NĂM MÀ TOÀN LÀ BỆNH(GIO NA,TIỂU ĐƯỜNG,GAN...)&NẰM NHÀ THƯƠNG NHIỀU THÁNG NHIỀU LẦN...NÊN VIỆC MỤC VỤ NƠI EM ĐẾN ĐÓ LẠI PHẢI TỪ ĐẦU...ĐẾN 6,5 NĂM QUA.

12/01/15 VỪA QUA EM LẠI BỊ ĐIỀU ĐẾN XỨ TÂN SƠN/MỚI THÀNH LẬP GỒM 2 HỌ ĐẠO,KHOẢNG 1,1 NGÀN GIÁO DÂN,MÀ THIẾU ĐOÀN KẾT HIỆP NHẤT VÀ YÊU THƯƠNG(TRANH GIÀNH NHAU LÀM XỨ&TỊ NẠNH NHAU TRONG NHIỀU CÔNG VIỆC...)...NÊN VIỆC MỤC VỤ LẠI TỪ ĐẦU...

VÌ THẾ CHO NÊN EM/LINH MỤC QUẢN XỨ G.B NGUYỄN NGỌC NGA ĐÃ PHÓ DÂNG CHO THÁNH CẢ GIU SE NHẬN XỨ ĐẠO NÀY LÀM QUAN THẦY, ĐỂ NGÀI BẢO TRỢ CHỞ CHE CHO QUA KHỎI KHÓ KHĂN VẤT VẢ BƯỚC ĐẦU...
NGAY NHƯ NƠI ĂN CHỐN NGHỈ CỦA LINH MỤC QUẢN XỨ CŨNG PHẢI TẠM BỢ NƠI PHÒNG HỌC GIÁO LÝ, VỪA NHỎ HẸP, ẨM THẤP,HÔI THỐI, VỪA CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE BỀN LÂU(VÌ SÁT SAU LƯNG NƠI NGỦ NGHỈ LÀ MỘT AO TÙ NƯỚC ĐỌNG, CỦA DÂN DÙNG ĐỂ CHĂN NUÔI NGAN&VỊT…):

1/NHIỀU HÌNH AO NƯỚC ĐỌNG NUÔI NGAN VỊT BỐC MÙI HÔI THỐI ĐỘC HẠI NHÀ XỨ CHA NGA

VÀ CHA-CON GIÁO XỨ TÂN SƠN CỦA EM HIỆN PHẢI ĐỐI MẶT, CÙNG VỚI ĐỒNG BÀO TRONG VÙNG ĐANG DÙNG NƯỚC PHÈN/VÀNG/Ô NHIỄM ĐỂ ĂN-UỐNG,CHƯA KỂ NƯỚC TẮM GIẶT THÌ CÒN TỒI TỆ HƠN NHIỀU SO VỚI ĂN UỐNG:



NƯỚC PHÈN/VÀNG ĐÊ NÂÚ ĂN& NƯỚC UỐNG




MÚC NƯỚC PHÈN/VÀNG ĐÊ NÂÚ ĂN& NƯỚC UỐNG



MÚC NƯỚC PHÈN/VÀNG/BAN ĐÊ NÂÚ ĂN& NƯỚC UỐNG

MÚC NƯỚC PHÈN/VÀNG ĐÊ NÂÚ ĂN& NƯỚC UỐNG

-CHO NÊN XIN QUÝ CHỊ ÂN NHÂN KÊU GỌI GIÚP CHO ÍT TIỀN,ĐỂ CÙNG VỚI ĐÓNG GÓP CÔNG-CỦA CỦA GIÁO DÂN&XIN KIẾM NƠI NÀY NƠI KIA CỦA EM,ĐỂ GÓP THÊM CHO ĐỦ CHỪNG 210 TRIỆU VNĐ,TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 10.000USĐ/MƯỜI NGÀN ĐÔ LA MỸ,ĐỂ CÓ THỂ MUA 1 CÁI MÁY LỌC NƯỚC,CÓ BÁN SẴN TRÊN THỊ TRƯỜNG(NGUỒN NƯỚC ĐỂ LỌC THÌ CỦA SÔNG NGHÈN CÁCH NHÀ XỨ TÂN SƠN 500 MÉT), CẤP CHO 250 HỘ GIA ĐÌNH TRONG XỨ ĐẠO TÂN SƠN,NHÀ XỨ &ĐỒNG BÀO(LƯƠNG DÂN CŨNG NHƯ CÁC TÍN ĐỒ TÔN GIÁO KHÁC) TRONG VÙNG DÙNG ĂN UỐNG HÀNG NGÀY.
TÍNH TỪ KHI KÊU GỌI/QUYÊN GÓP TỪ ĐẦU NĂM 2015 ĐẾN NAY, ĐÃ GOM ĐƯỢC 1 TRĂM TRIỆU/100.000.000Đ,CÒN THIẾU 110 TRIỆU ĐỒNG NỮA MỚI ĐỦ TIỀN MUA MÁY.SAU ĐÂY LÀ CHỨNG TỪ SCAN CÓ CHỮ KÝ&CON DẤU,THEO NHƯ THIỆN Ý CỦA QUÝ CHỊ:


-CŨNG VÌ TỐI CẦN XÂY NHÀ ĐỂ CHO CÔNG VIỆC MỤC VỤ,NÊN LINH MỤC QUẢN XỨ,GIÁO DÂN VÀ BAN HÀNH GIÁO XỨ,
ĐÃ CỐ GẮNG VÀ ĐÃ QUYẾT TÂM XÂY NHÀ XỨ,VỚI TÊN GỌI LÀ NHÀ XỨ THÁNH CẢ GIU SE,CÓ DIỆN TÍCH 310 MÉT VUÔNG/310M2.
NHƯNG HIỆN TẠI CÔNG TRÌNH CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN VỀ TIỀN MUA VẬT LIỆU, NHƯ GẠCH,SẮT THÉP, XI MĂNG…NÊN CHA-CON GIÁO XỨ XIN  QUÝ CHỊ ÂN NHÂN THƯƠNG KÊU GỌI GIÚP ĐỠ:


GIÁO DÂN NGỒI NHÌN NHÀ XỨ ĐANG DANG DỞ THIẾU TIỀN HOÀN THIỆN

NHÀ XỨ ĐANG DANG DỞ THIẾU TIỀN HOÀN THIỆN

CHỜ TIN MỪNG,

L.M G.B Nguyễn Ngọc Nga
Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn,

Xóm Con Phượng-Khối 3,

Thị Trấn Nghèn-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh-Việt Nam

Di động :0912487646, 
jbngocnga@gmail.com

nick chat: jbngocnga@yahoo.com

LỜI CHÚA PHÁN:

-"AI VUI VẺ DÂNG HIẾN THÌ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG"(2Cr 9,7b)

-“Cho thì có phúc hơn là nhận"(Cv 20,35)

-“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”(Ga 3,27)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-05-17 9:30 GMT-07:00
Subject: Fwd: Xin hoi y kien
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 GP Arlington VA, quí mến,

 

Cám ơn chị đã gửi cho chúng em đọc những lời của Cha Ngọc Nga kèm theo những hình ảnh thương tâm (trong email của ngài dưới đây) không thể không giúp đáp một khi biết được. 

 

Trên thế giới hiện nay còn biết bao nhiêu là cảnh còn khổ hơn thế nữa. Chẳng hạn ở những trường hợp điển hình đang xẩy ra sau đây:

 

1- ở Nepal bị hai trận động đất 7.8 và 7.4 liền vừa mới xẩy ra đang hết sức nheo nhóc hiện nay, cho dù đã được tiếp tế nhưng lại bị chính quyền quá chậm trễ thực hiện việc cứu trợ bởi vấn đề hành chánh; 

 

2- ở trên biển cả vùng Đông Nam Á vào lúc này đây với cả ngàn ngàn dân tị nạn Hồi giáo liều mạng vượt thoát tình trạng bị kỳ thị tôn giáo và sát hại đang bị các nước lân bang xua đuổi không ai tiếp rước; 

 

3- ở khu vực eo Biển Địa Trung Hải biết bao nhiêu là thuyền nhân vừa mới bị đắm tầu trong khi tìm được vượt thoát từ vùng chiến tranh Bắc Phi Châu để đi tìm tự do ở các nước thuộc Âu Châu qua ngả Ý quốc; 

 

4- ở vùng Trung Đông nhất là ở Syria cả triệu người tị nạn vì chiến tranh tàn khốc suốt 3 năm qua đang sống vô gia cư hay chật chội thiếu thốn đủ mọi thứ chỉ vì muốn sống và sống tự do an bình như chúng ta; 

 

5- ở Phi Châu hay ở Ấn Độ hoặc ở Nam Mỹ Châu (điển hình là ở Á Căn Đình với những khu ổ chuột trong TGP được ĐTC Phanxicô coi sóc xưa kia) dân chúng sống khốn khổ thiếu thốn hơn ở Việt Nam nhiều v.v. 

 

Đó là lý do chúng em, như chị theo dõi emails đã biết, chúng em đã có ý định sẽ tổ chức với Nhóm TĐCTT chúng ta các cuộc Missions trong tương lai đến các xứ sở nghèo khổ (tất nhiên có cả Việt Nam) để trợ giúp những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô hằng năm từ năm 2018, có thể bắt đầu từ năm 2016 là Năm Thánh Tình Thương. 

 

Hiện nay, chắc ai trong chúng ta cũng cảm thấy rằng: 

 

1- thế giới càng văn minh về vật chất và càng toàn cầu hóa về kinh tế thì con người hiện đại càng đau khổ và càng nghèo khổ; 

 

2- chúng ta là những người may mắn và sống đạo đều cảm thương những người anh chị em bất hạnh vô cùng tội nghiệp của mình; 

 

3- nhưng chúng ta dù có lòng và hoàn cảnh vẫn không thể nào có thể đáp ứng được hết mọi nhu cầu của họ và từng hoàn cảnh hết sức thương tâm của họ;

 

4- bởi thế chúng ta được biết đến đâu thì giúp tới đó, tùy hoàn cảnh của mỗi người như Chúa đã ban, không phải chỉ cho riêng mình mà còn để chia sẻ nữa;

 

5- trong chúng ta chắc chắn có những anh chị em cũng biết được một số hoàn cảnh đáng thương và đáng giúp còn hơn trường hợp này hay trường hợp kia;

 

6- mà nếu trường hợp đáng thương này được chúng ta cứu trợ thì tại sao chúng ta không cứu trợ trường hợp khác được cho là đáng thương hơn nữa chứ;

 

7- nếu hoàn cảnh đáng thương ở khắp nơi liên tục xẩy ra và hầu như vô tận không thể nào không kêu cứu và chúng ta không thể nào không nghe thấy hay biết đến cách nào đó, thì:

 

Theo em, những ai trong anh chị em TĐCTT chúng ta thấy có trường hợp nào thực sự cần được giúp đỡ, cứ cho em biết, nhất là qua email, kèm theo chứng thư đàng hoàng cùng với các hình ảnh cần thiết, như Cha Ngọc Nga của chị đây, để em chuyển thẳng cho chung Nhóm TĐCTT và để tự mỗi người trực tiếp liên lạc với chính nơi cần giúp đỡ. 

 

Cách đây 3 năm, qua email, chắc chị còn nhớ, sau khi xẩy ra chuyện có một người ngoài nhóm dùng email kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh thương tâm ở Việt Nam, một người hoàn toàn xa lạ chúng ta chưa ai biết tới, sau khi dò hỏi đương sự và điều tra thì mới thấy lộ ra những dấu hiệu khả nghi, nên từ đó chúng ta đã quyết định không giúp ai xa lạ nữa. 

 

Vì trong chính nội bộ chúng ta cũng đã có sẵn ít là hai cha linh hướng chúng ta biết được vẫn đang làm việc bác ái ở Việt Nam, nên chúng ta vẫn đóng góp cho 2 vị linh hướng của chúng ta vào dịp thụ phong linh mục hằng năm của các vị, (năm 2015 này vào ngày 21/5 tới đây), một việc đóng góp mà chúng ta coi như là việc bác ái cứu trợ ở Việt Nam, như chúng ta (Nhóm TĐCTT CA) vẫn có lệ đóng góp bác ái cứu trợ cho anh chị em homeless ở Downtown Los Angeles bằng việc tặng Quà Giáng Sinh và Quà Phục Sinh. 

 

Chớ gì Chúa Giêsu Thăng Thiên về cùng Cha của Người, nhưng đồng thời Người vẫn "ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế" (Mathêu 28:20) nói riêng, và vẫn tiếp tục sống thân phận khốn cùng ở trên thế gian này nơi "những người anh em hèn mọn nhất của Ta" (Mathêu 25:40,44), ban cho từng anh chị em TĐCTT chúng ta một con mắt "nhìn thấy thì động lòng thương" (Luca 10:33) và một lỗ tai nghe thấy thì "động lòng thương" (Mathêu 18:27).

 

em tĩnh

 

Xin xem email của Linh Mục Ngọc Nga kèm theo các hình ảnh ở cái link sau đây: 

 

 Bác ái cứu trợ Giáo Xứ Tân Sơn Hà Tĩnh Việt Nam

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-05-18 10:22 GMT-07:00
Subject: Fwd: Bác Ái Cứu Trợ 1 GX ở VN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: jbngocnga@gmail.com

Ave Maria

 

Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

 

Về việc thực hiện việc bác ái cứu trợ cho Giáo Xứ mới Tân Sơn ở Hà Tĩnh Bắc Việt Nam của Cha Nguyễn Ngọc Nga, như email của Chị Nguyễn Quỳnh Trang mà em đã trả lời hôm qua và cũng đã chuyển đến cho mọi người đọc mà tự ý giúp đáp tùy nghi. 

 

Thật sự là khi nhận được email của Chị Trang, em đã liên lạc với một người chị trong Nhóm TĐCTT chúng ta ... vì em nhớ rằng chị ấy quen biết về vấn đề nước lọc gì đó ở Việt Nam.

 

Quả thật, hôm nay, em nhận được điện thoại của chị và đã nói chuyện trực tiếp với người em trai ruột của chị ..., người quen biết về vấn đề máy lọc nước, đã từng giúp ở Lavang trước đây. Anh sẽ về VN đêm hôm nay trong vòng 2 tháng và nói sẽ liên lạc với Cha Ngọc Nga để xem có thể giúp gì được cho ngài hay chăng. Đó là lý do em đã email cho anh ấy những gì cần thiết để anh, ít là bỏ công ra, giúp cha cũng như giúp cho trên 250 hộ gia đình hay 1.100 giáo dân thuộc giáo xứ mới này.

 

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho mọi sự được tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa nhé. Phần em, em chỉ biết làm tất cả những gì trong tầm tay của mình để đáp ứng mọi sự mắt thấy (qua hình ảnh) và tai nghe (qua emails), đã, đang và sẽ như sau:

 

1- Chuyển email đến cho chung nhóm TĐCTT để tùy nghi mỗi người giúp đáp;

 

2- Phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu của em www.thoidiemmaria.net trong Mục Giáo Hội Việt Nam qua cái link   Bác ái cứu trợ Giáo Xứ Tân Sơn Hà Tĩnh Việt Nam để độc giả theo dõi và có thể giúp đỡ biết đâu được;

 

3- Ngoài ra, hôm nay em sẽ phổ biến đến 1.200 địa chỉ emails khi em gửi bài 2 về Chúa Thánh Thần của ĐTC GPII trong Tuần 7 trước Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, với cái link ở cuối bài về Chúa Thánh Thần, hy vọng ai đó đọc được sẽ ra tay cứu trợ;

 

4- Em còn chuyển đến một số bạn bè mà em biết chẳng những vừa có tiền và lại có lòng để kêu gọi cộng tác vào vấn đề này nữa;

 

5- Ngay chiều hôm nay, chúng em sẽ ghé nơi chuyển tiền về VN để đóng góp với Cha Ngọc Nga và tân giáo xứ của ngài một chút trong khả năng của chúng em. 

 

em tĩnh

 

 

 

From: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Date: 2015-05-26 19:47 GMT-07:00
Subject: K/G-VẤN ĐỀ GIÚP ĐỠ CHA NGA XỨ ĐẠO TÂN SƠN HÀ TĨNH-VN
To: jbngocnga <jbngocnga@yahoo.com>


KÍNH GỬI QUÝ ÂN NHÂN TINH CAO,NUONG DINH&QUỲNH TRANG MẾN!


EM XIN CẢM ƠN TRƯỚC THIỆN Ý CỦA QUÝ ÂN NHÂN VÀ NGUYỆN CHÚA MẸ&THÁNH CẢ GIU SE CHÚC LÀNH CHO THIỆN Ý MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CHO NGƯỜI NGHÈO KHỔ DÙNG(bác Truyền đang ở VN trong vòng 2 tháng,qua việc gọi điện cho em, và bác SƠN)CỦA CHÚNG TA SỚM HIỆN THỰC.


SAU KHI ĐÃ ĐÀM THOẠI VỚI BÁC TRUYỀN ĐÃ VỀ SÀI GÒN & BÁC SƠN (CÔNG TY NƯỚC & MÁY LỌC SÀI GÒN), VÀ ĐÃ ĐƯỢC BÁC SƠN TƯ VẤN KỶ THUẬT VỀ MÁY LỌC, ĐỂ CÓ THỂ LẮP RÁP MÁY TẠI XỨ ĐẠO TÂN SƠN, THÌ EM ĐÃ CỬ NGƯỜI LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO NHÀ XỨ (CÓ TRẢ TIỀN MỖI THÁNG, NHƯNG VÌ Ở THÔN CÓ NHÀ XỨ NÀY CHƯA ĐƯỢC CÔNG TY CUNG ỨNG NƯỚC PHỤC VỤ) XEM HỌ CÓ THỂ CUNG ỨNG (không miễn phí) ĐỦ NƯỚC NGUỒN CHO NHÀ XỨ TÂN SƠN/NƠI SẼ ĐẶT MÁY LỌC NƯỚC ĐƯỢC KHÔNG, THÌ CTY HẸN THỨ 7 NÀY SẼ ĐẾN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, VÀ SẼ TRẢ LỜI CHÍNH THỨC. VÀ SAU ĐÓ MÌNH MỚI CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNG NGUÔN NƯỚC NÀO PHỤC VỤ CHO MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT.


VÀ THEO THIỆN Ý (như ý chị NƯƠNG vừa nói chuyện qua điện thoại cho biết là bác TĨNH và chi QUYNH TRANG cũng có thiện ý này), THÌ QUÝ ÂN NHÂN CÓ THỂ LIÊN LẠC GIÚP ĐỠ EM THEO ĐỊA CHỈ Ở CUỐI THƯ, HOẶC QUA CÁC SỐ TÀI KHOẢN USD (GỬI TỪ NƯỚC NGOÀI) HOẶC VNĐ (GỬI TỪ TRONG NƯỚC) NHƯ SAU ĐÂY:

*-TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ  TĨNH –VIỆTNAM NHƯ DƯỚI ĐÂY :

- WITH BANK: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM HATINH BRANCH
-BENEFICIARY CUSTOMER: NGUYEN NGOC NGA
-BENEFICIARY ACCOUNT NO:

020.1.37.003947.4 $USD  

0201000039482    $ VND

-SWIFT CODE                                 : BFTVVNVX020     


*BẢN SCAN TÀI KHỎAN USD CÓ  ĐÓNG DẤU ĐỎ NHƯ SAU:


​-HOẶC BẢN SCAN TÀI KHOẢN USD KHÔNG CÓ DẤU ĐỎ NHƯ SAU:

​-VÀ  BẢN SCAN TÀI KHOẢN VNĐ NHƯ SAU:

*SAU ĐÂY LÀ ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG/VCB MÀ EM ĐÃ MỞ TÀI KHOẢN :
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Pgd Phan Đình Phùng-11 Phan Đình Phùng, Hà Tinh,Hà Tĩnh,VN


LM NGA CHỜ TIN MỪNG,

L.M G.B Nguyễn Ngọc Nga
Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn,

Xóm Con Phượng-Khối 3,

Thị Trấn Nghèn-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh-Việt Nam

Di động :0912487646, 
jbngocnga@gmail.com

LỜI CHÚA ĐÃ PHÁN:

-"AI VUI VẺ DÂNG HIẾN THÌ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG"(2Cr 9,7b)

-“Cho thì có phúc hơn là nhận"(Cv 20,35)

-“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”(Ga 3,27)




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-05-26 21:51 GMT-07:00
Subject: Fwd: K/G-VẤN ĐỀ GIÚP ĐỠ CHA NGA XỨ ĐẠO TÂN SƠN HÀ TĨNH-VN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: truyennguyen572003@yahoo.com, jbngocnga@gmail.com


Quí TĐCTT rất thân mến,

Trên đây là email của Cha Nguyễn Ngọc Nga là vị Chánh Xứ Tân Sơn Hà Tĩnh VN, nơi đang cần máy lọc nước cho 225 gia cư với 1.100 tín hữu, nơi chúng ta đã quyên góp được $1,301.00 hôm hội ngộ mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của 4 cha linh hướng ở California của chúng ta vào Tối Thứ Năm 21/5/2015 vừa qua. 

Nội dung của email này như sau:

1- Cha cho biết là Anh Truyền là em ruột của Chị Thân (vợ Anh Toại đã qua đời) trong Nhóm TĐCTT chúng ta ở TGP LA đã liên lạc điện thoại với cha và đang lo giúp cha qua một người nữa là Sơn. Theo Chị Thân cho biết thì Sơn là cháu ruột của Cha Vũ Minh Nhiên, Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, là chủ một hãng nước và máy lọc nước ở VN. Anh Sơn đã cố vấn cho cha về kỹ thuật lắp ráp máy lọc nước tại giáo xứ của cha.

2- Cha cũng cho biết rằng cha đã cử người liên lạc với hãng vẫn cung cấp nước sinh hoạt cho nhà xứ của riêng cha xem họ có thể cung cấp đủ nước cho cả thôn hay chăng, và máy lọc nước sẽ được đặt ở ngay nhà xứ, nhưng phải chờ họ đến quan sát tình hình vào Thứ Bảy tuần này.

3- Cha cho biết cả về cách thức chuyển tiền về VN cho ngài theo đề nghị của chúng ta là không qua dịch vụ chuyển tiền từ Hoa Kỳ mà là chuyển ngay vào account cho cha. Ngài đã cẩn thận kèm theo cả bản mẫu điền sẵn (ngoại trừ 1 hàng đầu tiên PAY TO....) để chúng ta dễ dàng và thuận tiện chuyển tiền về VN cho ngài. 

Em tính để tuần tới xem sao, chờ kết quả của hãng cung cấp nước đã rồi mới gửi. Hy vọng Nhóm TĐCTT bên Virginia cũng quyên thêm được phần nào hôm Thứ Bảy hội ngộ vừa rồi để tự gửi về cho ngài qua mẫu giấy ngài cung cấp dưới đây. Xin đề là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương. Ngoài ra, riêng cá nhân anh chị nào muốn đóng góp thêm thì cứ việc làm theo cách ngài chỉ nhé. Cám ơn quí anh chị.

Xin LTXC luôn là tất cả những gì chúng ta tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. 

em tĩnh


From: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Date: 2015-05-30 21:16 GMT-07:00
Subject: THÔNG TIN VỀ MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CHO XỨ ĐẠO TÂN SƠN-HÀ TĨNH
To: jbngocnga <jbngocnga@yahoo.com>


KÍNH THƯA QUÝ VỊ CAO TẤN TĨNH ÂN NHÂN MẾN!

L.M G.B NGUYỄN NGỌC NGA THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ DỰ ÁN MUA MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT Ở XỨ ĐẠO TÂN SƠN-HÀ TĨNH NHƯ SAU:


SAU KHI ĐÃ QUA HẸN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH (hẹn thứ 7 vừa qua đến khảo sát địa hình mà không thấy đến,để có thể trả lời là có cung cấp nguồn nước đủ cho máy lọc nước ở đây, mà đầu ra là khoảng 7 m3/1 ngày) CỦA CÔNG TY CẤP NƯỚC NGUỒN...


TRONG KHI ĐÓ NHU CẦU NƯỚC SẠCH ĂN UỐNG CỦA BA CON TA Ở ĐÂY LÀ KHẨN THIẾT LẮM,NÊN EM KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI HỌ THÊM ĐƯỢC NỮA,VÀ XIN THEO PHƯƠNG ÁN KHÁC, ĐỂ SỚM BAO NHIÊU CÓ THỂ, CÓ NƯỚC SẠCH CHO DÂN TA DÙNG NHƯ SAU:


-HIỆN TẠI TIN MUA MÁY LC NƯỚC CÒTHIU TÁM MƯƠI TRIU/80.000.000Đ,TƯƠNG ĐƯƠNG VI  3.700USD/BA NGÀN BY TRĂĐÔ LA M.

-THÊM VÀĐÓ LÀ KINH PHÍ ĐỂ CÓ THỂ DN NƯỚC NGUN CUNG CP CHO MÁY LC,DẪN VỀ TỪ SÔNG CÁCH CHỔ ĐẶT MÁY LC NƯC 5 TRĂM MÉT,NÊN CN CÓ SỐ TIỀN LÀ MỘT TRĂM TRIU/100.000.000Đ,TƯƠNG ĐƯƠNG VI 4.700USD/BN NGÀN BY TRĂĐÔ LA MỸ, ĐỂ CHI PHÍ CHO 1 TRM BƠM NƯỚC&HỆ THNG VÌ THẾ CHO NÊN EM/LINH MC QUN XỨ G.B NGUYN NGC NGA XIN QUÝ ÂN NHÂN KÊU GỌI&GIÚP TIỀN CHO ĐỦ TỔNG TIỀN LÀ:8.400USD/TÁM NGÀN BỐN TRĂM ĐÔ LA MỸ,ĐỂ TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT MÁY LỌC SẮP TỚI.


CHỜ TIN MỪNG,

L.M G.B Nguyễn Ngọc Nga
Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn,

Xóm Con Phượng-Khối 3,

Thị Trấn Nghèn-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh-Việt Nam

Di động :0912487646, 
jbngocnga@gmail.com

LỜI CHÚA PHÁN:

-"AI VUI VẺ DÂNG HIẾN THÌ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG"(2Cr 9,7b) 

-“Cho thì có phúc hơn là nhận"(Cv 20,35)

-“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”(Ga 3,27) 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-05-30 22:30 GMT-07:00
Subject: Re: THÔNG TIN VỀ MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CHO XỨ ĐẠO TÂN SƠN-HÀ TĨNH
To: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Cc: jbngocnga <jbngocnga@yahoo.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Cha Nguyễn Ngọc Nga kính,


Con xin cám ơn cha đã cho chúng con biết về việc giải quyết nhu cầu nước uống và nước cần dùng của tân giáo xứ được cha phục vụ. 

Chúng con quyên góp được cho tới nay là 1.351 Mỹ kim (tức hơn được thêm 50 Mỹ kim nữa, tất cả là một ngàn ba trăm năm mươi mốt Mỹ kim). Chúng con không biết có thêm được nữa hay chăng, nhưng chúng con vẫn cứ gửi về cho cha những gì chúng con hiện có nhanh nhất vào Thứ Hai tuần tới cha nhé. 

Hôm nay chúng con có ra nhà băng của riêng gia đình chúng con là bank of America hỏi thăm về việc trực tiếp chuyển tiền thẳng vào nhà băng cho cha nhưng quá mắc, tốn tới 45 Mỹ kim. Nên chúng con sẽ chuyển qua chỗ gửi tiền bình thường thôi, rẻ hơn.

Chúng con rất cảm thông với chung dân chúng của thôn làng thuộc giáo xứ của cha nói chung và với cha nói riêng là vị mục tử của họ, vị mục tử không thể nào để cho con chiên của mình sống khổ sở như vậy. 

Thế nhưng, cha ơi, chúng con có rất nhiều đóng góp cho nhiều nơi khác nhau và nhiều đợt khác nhau, có những nơi đỡ hơn chỗ của cha nhưng có những nơi còn khổ hơn thế nữa. Có một vị linh mục ở VN sau khi chúng con đã đóng góp cho ngài một số tiền để xây nhà thờ, ngài xin chúng con thêm 25 ngàn Mỹ kim nữa. Chúng con đành chịu thôi. Vì còn phải giúp cho các nơi khác nữa, như chỗ của cha hiện nay. Chúng con có nhiều chỗ giúp lắm.

Chẳng hạn như ở ngay Los Angeles là thành phố lớn thứ 2 ở một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, cách chỗ chúng con 45 phút lái xe, thế mà còn nghèo khổ hơn cả VN chúng ta nữa, với cả chục ngàn người vô gia cư đang sống vất vưởng trên hè phố rất ư là tội nghiệp. 

Ngày mai Chúa Nhật, 31/5/2015, Lễ Chúa 3 Ngôi cũng là Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, có một toán anh chị em trẻ thiện nguyện, trong đó có cả một số anh chị em bằng tuổi cha anh của các em thuộc nhóm chúng con tham gia để đi tặng đồ ăn thức uống cho họ. 

Xin Cha coi qua những hình ảnh tiêu biểu ở mấy cái link này để thấy được một chút nhé:
Một Thiên Chúa Nhập Thể homeless hay ở cái attchment dưới đây. 

Riêng con, như cha đã biết, con đã tự phát động chiến dịch cứu trợ tân giáo xứ của cha, bằng cách chẳng những post cái link Bác ái cứu trợ Giáo Xứ Tân Sơn Hà Tĩnh Việt Nam lên website www.thoidiemmaria.net của con từ ngày 17/5/2015, mà còn sau đó, gửi đi khắp thế giới bài giáo lý của ĐTC GP II: "Thánh Thần Hiện Xuống - Một Biến Cố Tràn Lan Sự Sống Thần Linh" ngày 18/5/2015, kèm theo cái link này ở cuối bài cho 1.200 địa chỉ email hôm ấy, với hy vọng tấm lòng hảo tâm nào đọc được thì đáp ứng trực tiếp với cha. 

Ngoài ra, con tin rằng tấm lòng chăm sóc của cha đối với đàn chiên bé nhỏ của cha là phản ảnh chính LTXC đối với họ, và việc cha làm là việc của chính Ngài, nên Ngài sẽ có cách để giải quyết một cách tốt đẹp vào thời điểm của Ngài và bằng cách thức quan phòng thần linh của Ngài, nhưng trước hết và trên hết Ngài cần đến lòng tin tưởng cậy trông của cha và đàn chiên cha, như cha đã cậy dựa vào Thánh Giuse, nhờ đó, chính trong hoàn cảnh khó khăn khổ sở của cha và đàn chiên của cha mà bản thân cha cũng như cộng đoàn giáo dân của cha được thánh hóa về phần hồn trước khi được Ngài đáp ứng nhu cầu vật chất liên quan đến cả nước nôi và nhà thờ. 

Xin sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi càng ngày càng trở nên dồi dào phong phú nơi tâm hồn và đời sống đầy tin tưởng của cha cũng như của đàn chiên cha coi sóc nhé. Xin cha cũng thương cầu nguyện cho chúng con với. 

TĐCTT cao tấn tĩnh

 

From: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Date: 2015-05-31 19:46 GMT-07:00
Subject: THÔNG TIN MỚI VỀ MÁY LỌC NƯỚC,Mo Hinh Loc Nuoc Tho
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


BÁC TĨNH&QUÝ VỊ ÂN NHÂN MẾN!
SAU KHI CTY CẤP NƯỚC ĐÃ KHÔNG ĐẾN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH VỀ NƯỚC NGUỒN  CUNG CẤP NHƯ ĐÃ HẸN,THÌ SÁNG NAY CÙNG VỚI MỘT SỐ TRỢ LÝ CỦA EM,EM ĐÃ TRỰC TIẾP ĐI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH&NGUỒN NƯỚC(NƯỚC SÔNG NGHÈN,CÁCH NHÀ XỨ&MÁY LỌC 500 MÉT) ĐỂ CHO MÁY LỌC CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG.

SAU ĐÓ EM GỌI ĐIỆN CHO BÁC TRUYỀN&BÁC SƠN ĐỂ THÔNG TIN TÌNH HÌNH&QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC NÀY CHO MÁY LỌC NƯỚC ĂN UỐNG,VÀ CŨNG ĐỂ EM ĐỠ TRẢ TIỀN MUA NGUỒN NƯỚC MÀ EM ĐANG DÙNG HIỆN TẠI LUÔN.

NGUỒN NƯỚC SÔNG NÀY VỪA VÔ TẬN(không thể cạn),VỪA CHI PHÍ RẺ HƠN MUA NƯỚC CỦA CTY,VỪA RẺ HƠN CHI PHÍ ĐÀO GIẾNG HAY KHOAN GIẾNG ĐỂ LẤY NƯỚC NGUỒN DƯỚI ĐẤT PHỤC VỤ MÁY LỌC.
TUY NHIÊN LÀ CẦN PHẢI CÓ CHI PHÍ CHO MÁY BƠM,ĐƯỜNG ỐNG&ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN...ETC CŨNG CẦN PHẢI CÓ THÊM TIỀN.

EM CŨNG ĐÃ GỬI MẪU NƯỚC NÀY(THEO YÊU CẦU CỦA BÁC SƠN)CHO BÁC SƠN ĐỂ BÁC THIẾT KẾ MÁY LOC NƯỚC BÁN CHO.

SAU ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ XÂY BỂ LỌC ĐỂ CHỨA NƯỚC NGUỒN/NƯỚC SÔNG BÁC SƠN VỪA GỬI QUA MAIL CHO EM:

---------- Forwarded message ----------
From: Vu Thanh Son 
Date: 2015-06-01 8:59 GMT+07:00
Subject: Mo Hinh Loc Tho
To: "jbngocnga@gmail.com" <jbngocnga@gmail.com>

QUÝ MẾN NHIỀU,

L.M G.B Nguyễn Ngọc Nga
Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn,

Xóm Con Phượng-Khối 3,

Thị Trấn Nghèn-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh-Việt Nam

Di động :0912487646, 
jbngocnga@gmail.com

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-06-01 21:37 GMT-07:00
Subject: Re: THÔNG TIN MỚI VỀ MÁY LỌC NƯỚC,Mo Hinh Loc Nuoc Tho
To: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Kính Cha Nguyễn Ngọc Nga,

Con nhận được email của cha đêm hôm qua về tiến trình nước, nhưng con chờ đến đêm hôm nay 
mới hồi âm cho cha. Bởi vì hôm nay chúng con đi tìm hiểu thêm vấn đề gửi tiền về VN cho cha qua ngả dịch vụ gửi tiền trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở gần chỗ chúng con ở. Nếu so sánh với việc gửi tiền qua nhà băng mà chúng con đã tìm hiểu trước đây thì còn mắc hơn nữa, căn cứ vào tổng số tiền chúng con muốn gửi về cho cha.
Số tiền chúng con tính gửi về cho cha hôm nay đã tăng thêm được 200 Mỹ kim nữa, từ một anh chị ở tiểu bang khác ngoài California, là 1.551 Mỹ kim. Họ tính 2 Mỹ kim lệ phí mỗi 100 Dollars gửi về Hà Tĩnh xa xôi hẻo lánh (họ đã bớt cho 1 Mỹ kim rồi đấy). Tức phải trả lệ phí cho họ là 31 Mỹ kim. Trong khi nhà băng của gia đình chúng con chỉ có 45 Mỹ kim muốn gửi bao nhiêu thì gửi. Nghĩa là càng nhiều càng có lợi. 

Chúng con đang đợi thêm 1.000 Mỹ kim từ một chị từ ngoài tiểu bang California chuyển tiền cho chúng con nữa để tăng số tiền lên 2.551 Mỹ kim nhờ đó 
gửi cùng một lúc qua nhà băng cho rẻ. Gia đình chúng con sẽ chịu lệ phí gửi, chứ không khấu trừ đi từ số tiền gửi về cho tân Giáo Xứ Tân Sơn Hà Tĩnh của cha. Nếu cộng thêm lệ phí gửi nữa thì số tiền lên gần 2.600 Mỹ kim. Hy vọng sẽ có thêm những tấm lòng hảo tâm khác để trợ giúp cha nhé. Bao giờ chúng con chuyển ngân vào công trong nhà băng của cha chúng con sẽ báo cha ngay.

Xin Ch
úa luôn chúc lành cho mọi việc bác ái và mục vụ của cha. Xin cha cầu cho chúng con.

TĐCTT cao tấn tĩnh



From: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Date: 2015-07-29 21:07 GMT-07:00
Subject: DỰ ÁN HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT Ở CHA NGA-XỨ ĐẠO TÂN SƠN!
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


KÍNH GỬI QUÝ VỊ TINH CAO&QUÝ ÂN NHÂN QUÝ MẾN!

ĐẦU THƯ,LM G.B NGUYỄN NGỌC NGA&GIÁO DÂN XỨ ĐẠO TÂN SƠN MẾN CHÚC QUÝ VỊ ÂN NHÂN NHIỀU MAY LÀNH SỨC KHỎE AN VUI MỌI NGÀY XA QUÊ VN YÊU DẤU!!!


CŨNG RẤT XIN LỖI VÌ DỊP NÀY QUÁ BẬN CÔNG VIỆC MỤC VỤ,VÀ HƠN NỮA LÀ HỆ THÔNG MÁY LỌC NƯỚC ĐÃ LẮP ĐẶT VỪA XONG&VỪA RA KHỎI 7 NGÀY  PHỤC VỤ MIỄN PHÍ ĐẦU TIÊN,NAY XIN TRANH THỦ  TẠM THỜI BÁO CÁO HOÀN TẤT &MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHƯ SAU,ĐỂ CẢM ƠN NHIỀU,ĐỂ QUÝ ÂN NHÂN AN TÂM HƠN&ĐỂ CẦU NGUYỆN GIÚP ĐỠ CHO HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH NÀY "SỐNG MÃI/TRƯỜNG SINH"CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO(CÔNG GIÁO CŨNG NHƯ KHÔNG CÔNG GIÁO HAY CÁC TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HAY LƯƠNG DÂN) CẦN ĐƯỢC HƯỞNG 2 NHU CẦU THIẾT THỰC NHƯ UỐNG&ĂN:


-HỆ THỐNG&MÁY LỌC NƯỚC ĐÃ NGỐN HẾT SỐ TIỀN:214.737.300VNĐ/

HAI TRĂM MƯỜI BỐN TRIỆU,BẢY TRĂM BA BẢY NGÀN,BA TRĂM ĐỒNG/TƯƠNG ĐƯƠNG 10.000USD/MƯỜI NGÀN ĐÔ LA MỸ.

-TRONG ĐÓ BAO GỒM TIỀN MÁY LỌC NƯỚC:152.000.000VNĐ/MỘT TRĂM NĂM HAI TRIỆU ĐỒNG;TIỀN CÒN LẠI LÀ CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG DẪN NƯỚC NGUỒN VỀ ĐẾN MÁY LỌC&HỆ THỐNG BỂ LỌC NƯỚC THÔ/NƯỚC ĐỂ CHO ĐI QUA MÁY LỌC.

-KẾT QUẢ NƯỚC RẤT TINH KHIẾT&RẤT NGỌT&BÀ CON GIÁO DÂN CŨNG NHƯ NGƯỜI NGHÈO RẤT PHẤN KHỞI DÙNG,VÀ "TỰ NGUYỆN MUA" VỚI GIÁ 5 NGÀN VNĐ/1 BÌNH 20 LÍT.

(TỰ NGUYỆN MUA NGHĨA LÀ TỰ Ý BỎ TIỀN VÀO THÙNG CÔNG ĐỨC(để gần chổ lấy nước)VÀ VẶT VÒI LẤY NƯỚC VỀ DÙNG).

-SỐ TIỀN NÀY THEO EM NHẬN ĐỊNH, NẾU BÀ CON TA HƯỞNG ỨNG NHIỀU THÌ MAY LẮM LÀ CHỈ ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN ĐIỆN MÀ MÁY LỌC NƯỚC DÙNG HÀNG THÁNG.


-CÓ MỘT ĐIỀU PHÁT SINH NHU CẦU CẦN SAU KHI MÁY ĐÃ CHO NƯỚC TINH KHIẾT ĂN UỐNG,LÀ &BẢO DƯỠNG,CŨNG NHƯ THAY CÁC THIẾT BỊ THEO ĐỊNH KỲ.NẾU KHÔNG THÌ TƯƠNG LAI GẦN SẼ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ CẦN ĐỂ CHO MÁY HOẠT ĐỘNG.

NÊN GIÁO XỨ ĐANG CẦN MỘT SỐ TIỀN ĐỂ LÀM CHAI NHỎ&LO GO IN TRÊN CHAI(1 chai khoảng 1/3 lít nước)ĐỂ BÁN CHO GIÁO DÂN&NGƯỜI NGHÈO BỎ TÚI ĐEM ĐI CÀY,ĐI CẤY,ĐI LÀM,ĐI HỌC, ĐI CHỢ UỐNG...

-SỐ TIỀN NÀY ƯỚC TÍNH SƠ SƠ CŨNG CẦN CÓ 5.000USD/NĂM NGÀN ĐÔ LA MỸ/1 NĂM(trước mắt là từ nay đến 12 tháng tới).

VẬY NÊN XIN QUÝ VỊ&ÂN NHÂN THƯƠNG GIÚP CHO SỐ TIỀN NÓI TRÊN ĐỂ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH NÀY ĐƯỢC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ!


-SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA GIẢI TRÌNH THÊM VỀ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÀY(BAO GỒM CẢ HÌNH TRONG ATTACHMENT,MỜI MỞ XEM):


N​GƯỜI NGHÈO MANG ÁO MƯA ĐỘI NÓN ĐI LẤY NƯỚC SẠCH VỪA XONG

N​GƯỜI NGHÈO PHẤN KHỞI LẤY NƯỚC SẠCH VỀ DÙNG/ƯỚC MƠ LÂU RỒI

​3 BỂ LỌC NƯỚC THÔ/ĐỂ NƯỚC CHẠY QUA MÁY LỌC NƯỚC

​XÂY 3 BỂ LỌC NƯỚC THÔ/ĐỂ NƯỚC CHẠY QUA MÁY LỌC NƯỚC


CUỐI THƯ,LM G.B NGUYỄN NGỌC NGA&GIÁO DÂN XỨ ĐẠO TÂN SƠN CẢM ƠN QUÝ VỊ ÂN NHÂN NHIỀU,NGUYỆN CẦU CHÚA,HIỀN MẪU LAVANG VN,THÁNH CẢ GIU SE QUAN THẦY XỨ ĐẠO TÂN SƠN,VÀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN,BAN NHIỀU MAY LÀNH SỨC KHỎE AN VUI MỌI NGÀY XA QUÊ VN YÊU DẤU CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN XA GẦN!!!


VÀ CŨNG RẤT MONG QUÝ VỊ ÂN NHÂN VÀ  THÂN QUYẾN  TA AN TÂM VÌ EM&1,1 NGÀN GIÁO DÂN XỨ ĐẠO TÂN SƠN&NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG TÌNH THƯƠNG CỦA QUÝ  ÂN NHÂN LUÔN NHỚ DÂNG LỄ&CẦU NGUYỆN AN-VUI&NHƯ Ý CHO THÂN QUYẾN TA MỖI THÁNG MỖI TUẦN.


L.M G.B Nguyễn Ngọc Nga
Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn,

Xóm Con Phượng-Khối 3,

Thị Trấn Nghèn-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh-Việt Nam

Di động :0912487646, 
jbngocnga@gmail.com

LỜI CHÚA PHÁN:

-"AI VUI VẺ DÂNG HIẾN THÌ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG"(2Cr 9,7b) 

-“Cho thì có phúc hơn là nhận"(Cv 20,35)

-“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”(Ga 3,27) 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-07-29 22:39 GMT-07:00
Subject: Re: DỰ ÁN HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT Ở CHA NGA-XỨ ĐẠO TÂN SƠN!
To: jbngocnga <jbngocnga@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trọng Kính Cha Chánh Xứ Nguyễn Ngọc Nga,

Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ của cha có một vị chủ chiên khôn ngoan đầy quán xuyến, nhờ đó hệ thống nước ăn uống đã được hoàn tất. Hy vọng Đấng Quan Phòng Thần Linh sẽ tiếp tục chăm lo cho con cái của Ngài qua cha. Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ Tháng 7/2015 đã phổ biến lời kêu gọi cứu trợ cho giáo xứ của cha về vấn đề nước này rồi. Hơn 10 ngàn độc giả của tờ báo Công giáo đô
ng thính giả nhất trong cả báo đạo lẫn đời ở hải ngoại này có thể sẽ có một số độc giả nào đó được Chúa tác động mở lòng rộng tay phụ giúp cha và giáo xứ của cha. Kính chúc cha luôn tin tưởng vào LTXC trong mọi sự. 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh