HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Hội Ngộ II 2019

 Sinh Hoạt với Anh Em Chi Dòng

 

Bộ hình ký sự tường trình

Chụp ảnh và trình bày: Tâm Phương cao tấn tĩnh

 

Chi Dòng: Các Thông Báo Sinh Hoạt

Danh sách THĐC ghi danh theo thứ tự thời gian

Sự kiện Cung Nghinh Mẹ tối Thứ Bảy là do THĐC, nhưng vì ít người nên xin AE Chi Dòng kiêm hết mọi sự.

 

 

 

 

 

 Tối Thứ Năm 30/8

Chầu đơn

Thứ Sáu 31/8

Kinh Phụng Vụ Ban Mai Sáng

 

Thánh Lễ

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ cũng là Nguyện Đường của Chi Dòng

 Sau các giờ Phụng Vụ và Kinh Nguyện

ban ngày (trên) và ban đêm (dưới)

Hát Ca Vịnh Đức Ái

 tại CRM Cafeteria ngay trước bữa điểm tâm sáng

Tập Ca Vịnh Đức Ái, trong đó từng ngày trong tuần có từng bài khác nhau

Bữa Tối

Anh Đỗ Cao Tùng, CRM, Cố Vấn I kiêm Tuyên Úy THĐC,

thay mặt Anh Giám Tỉnh Trần Quốc Toản, CRM, vắng nhà, ngỏ lời chào mừng THĐC

Các Bàn Ăn Duy THĐC

(Sơ bề trên Dòng Trinh Vương ở Springfield MO cùng với một sơ trẻ là con của THĐC Lê An Nhân ghé chào đón anh)

(bàn này có thêm Anh Thứ / Toán Đội X - áo xanh - ngồi chung)

Bàn Ăn có THĐC

2 THĐC Luân Quân và Hùng Cường (ngồi đồng bàn với anh em Đội XIII)

THĐC Hiếu Tâm (ngồi đồng bàn với Đội XV)

2 THĐC Lê An Nhân và Nguyễn Hồi Linh với 1 sơ Trinh Vương đồng bàn với 4 anh Hòa, Giác, Đan v.v.

 

Chầu Thánh Thể đơn Tối Thứ Sáu 31/8

 

THỨ BẢY 31/8/2019

 

Kinh Dâng Đoàn / Kinh Dâng Dòng

 một kinh quen thuộc, bao gồm 3 tinh thần dòng ở cuối kinh: Tận Hiến, Yêu Nhau và Bỏ Mình... "cho Trái Tim Mẹ toàn thắng!"

 

Thánh Lễ Sáng

Theo phân chia, chỉ trong Thánh Lễ thôi, THĐC ngồi bên Tòa Đức Mẹ, còn anh em dòng bên Tòa Thánh Giuse

Theo tục lệ mới, bao giờ anh em cũng mặc áo dòng để tham dự.

Trong 3 ngày Hội Ngộ, THĐC phụ trách các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Anh Hùng Cường đội 13, nguyên phó hội trưởng (2016-2019)

Theo hiến pháp thì Dòng Đồng Công là dòng giáo sĩ chứ không phải là dòng thuần tu sĩ như dòng Sư Huynh Lasan

và Theo tục lệ (xưa) thì anh em linh mục dòng chỉ cần 1/3, đủ để phục vụ anh em dòng trong việc quản trị lẫn phụng vụ thôi.

Nay thì con số lên tới 50% hay hơn....

Cho dù con số THĐC mà không ai xuất chăng nữa, thì tỷ lệ vẫn hơn 1/3, vì trong số THĐC vẫn có nhiều anh em trở thành linh mục!

Vì nhu cầu mục vụ ở Hải Ngoại và vì nhu cầu Truyền Giáo ở Việt Nam mà con số linh mục của Dòng gia tăng chưa bao giờ thấy

Nhất là từ ngay sau thời điểm Đấng Sáng Lập qua đời ngày 21/6/2007, như một hạt lúa miến mục nát đi (xem Gioan 12:24)

Chớ gì quí linh mục Đồng Công toàn là các vị thánh linh mục hơn là các vị linh mục thánh: tức là thánh trước, linh mục sau.

Xin cho các vị linh mục CRM sống Cái Tôi của mình trên bàn thờ và trong các Bí Tích trong cả đời sống tu đức và mục vụ

Cái Tôi của quí vị thừa tác thánh chức linh mục trên bàn thờ và trong các Bí Tích Thánh là chính Chúa Kitô: "Này là Mình Thày"

Các linh mục chính là một Alter Christus khi trở nên Tấm Bánh Bẻ Ra như Chúa Kitô "cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:10)

 

Tuyên Thệ Sau Lễ

Cứ sau Thánh lễ sáng, anh em dòng từ Lớp Khấn IX xuống tới lớp khấn ở Mỹ, qui tụ lại trong 1 phòng của mình, để cùng nhau quyết tâm sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Lớp Khấn 9, lớp khấn già nhất (vĩnh thệ 1973) trong đám tu sĩ trẻ (thuộc đội X và XI) được lệnh cùng với chung anh em dòng lên đường "để giữ lấy dòng và để truyền giáo"

một lớp khấn trung tuần giữa lới khấn lớn và bé (từ VN), đã có 1 giám tỉnh thứ 4 của Chi Dòng là Anh Đỗ Cao Tùng (2001-2006)

sau GT1 - Anh Nguyễn Đức Kiên đội 3 (1981-1986; 1986-1991), GT2 - Anh Nguyễn Quang Đán đội 8 (1991-1996), GT3 - Anh Trần Ngọc Diệp đội 7 (1996-2001)

Lớp khấn 10, tuy không có hay chưa có một giám tỉnh nào, như Đội IX trên mình hay Đội XI dưới mình,

nhưng lại có một Tổng Cố Vấn IV về Học Chính chung dòng đương nhệm là Anh Lm Phan Hữu Ngạn, có bắng cấp tiến sĩ Thánh Mẫu Học!

Người anh em đang nằm bệnh ở Nhà Fatima ở Chi Dòng được một số THĐC về tham dự Hội Ngộ II - 2019 ghé thăm.

Lớp khấn 11, lớp khấn cuối cùng trước năm 1975, vừa khấn xong thì xuất ngoại,

thế mà tuổi trẻ tài cao, có tới 2 giám tỉnh: Anh Micae Maria Trần Minh Duệ (2006-2010) và Anh Louis Maria Vũ Minh Nhiên (2010-2018)

Lớp Khấn 12 hải ngoại (của THĐC Phạm Ánh Triều), một lớp khấn có các vị linh mục tu ở hải ngoại đầu tiên.

Lớp Khấn 12 ở VN sau 1975 là một lớp khấn còn sống gian nan khốn khó hơn Lớp Khấn 9 ở Nhà Đá Qui Nhơn (1966-1972; 1972-1975).

Vì sau biến cố Đồng Công 1987, hầu như tan dòng, quí anh vẫn bất chấp mọi nguy hiểm, sống chui rúc khắp nơi để tiếp tục ơn gọi Đồng Công tới cùng.

Hiện nay họ là các vị linh mục thừa sai đắc lực nhất đang phục vụ hầu hết ở các giáo điểm truyền giáo của dòng.

Trong số các vị linh mục thừa sai đầu tiên của lớp khấn 12 này đang có một vị linh mục Tổng Cố Vấn 1, tức phó bề trên tổng quyền, đó là Anh Hoàng Thiên Triệu, CRM.

Vai trò tổng quyền, hay tổng phục vụ của toàn dòng, sau nhiệm kỳ 2016-2020 sắp qua đi này, chắc chắn sẽ tới lớp khấn trẻ - lớp 12 này (?), như ở chi dòng với lớp khấn 13!

Lớp Khấn 13 hải ngoại, một lớp khấn đã mới có tân Giám Tỉnh: Anh Gioan Maria Trần Quốc Toản (2018-2022), một giám tỉnh đầu tiên tu ở hải ngoại!

Tục lệ tuyên thệ sau Thánh Lễ sáng hằng ngày được bắt đầu với Đội IX từ năm 1968, sau khi Lớp Khấn 9A khấn được 1 năm (24/9/1967)

Năm 1968 là năm có biến cố "Mở Sổ Khấn"

cho những anh em nào không muốn tu thì ra, ai còn dứt khoát ở lại thì phải hăng say nên thánh, chứ không lừng khừng nửa vời.

Từ thời điểm mở sổ khấn ấy, Đội IX chẳng những mở màn tục lệ ban sáng Tuyên Hứa Trung Thành với Lý Tưởng Thánh Đồng Công

mà còn, họp đội ban tối về 12 Điều Kiểm Điểm xem mình còn hăng say nên thánh hay chăng nữa.

Chính Anh Cả đã chọn khẩu hiệu cho Đội IX là "trở nên như trẻ nhỏ - Sicut Parvuli" (Mathêu 18:3),

phản ảnh Tinh Thần Tận Hiến của Dòng: "per Mariam ad Jesum"

 

Ca Đức Ái trước Điểm Tâm sáng

Trong khi anh em dòng còn đang giữ thinh lặng ngặt (có phép mới được nói),

từ sau phép lành cuối ngày hôm trước tới sau Ca Vịnh Đức Ái hôm sau, thì THĐC gặp nhau là cứ nói, vì chỉ có ít giờ được ở cùng nhau!

Tục lệ Hát Ca Đức Ái trước điểm tâm sáng của Dòng Đồng Công là để nhắc nhở anh em dòng rằng...

Sau cả một đêm giữ thinh lặng để sống kết hợp với Chúa, trong cả giấc ngủ lẫn kinh nguyện và phụng vụ,

thì trước khi bắt đầu sinh hoạt với nhau trong ngày, anh em hãy sống yêu thương nhau,

vì "đâu có tình yêu thường ở đấy có Đức Chúa Trời" - "Ubi caritas et amor, Deus ibi est"  (xem Mathêu 18:20)

nhất là, vì chứng từ yêu thương nhau ấy cần phải có để nó trở thành chứng từ tông đồ truyền giáo bất khả thiếu (xem Gioan 13:35)

Bức Trạm Nổi Bữa Tiệc Ly ở CMC Cafeteria này cũng từ một THĐC, Anh Hoàng Thông (9C), thực hiện từ năm 1980, thời Anh Giám Đốc Lê An Đại, CRM

 

Bữa Trưa

 

Chầu Thánh Thể trọng Sau Giờ Ngủ Trưa Thứ Bảy

 

Cung Nghinh Đức Mẹ

Sửa soạn

Đáng lẽ THĐC phụ trách Cung Nghinh Đức Mẹ, vì đây là chương trình Hội Ngộ của THĐC, nhưng vì ít người nên anh em chi dòng đã kiêm hết

máy bay thâu hình trên không được chuyên viên video NTM Nguyễn Minh Ngọc sửa soạn cất cánh bay cao

để có thể quay được cả cuộc cung nginh Đức Mẹ từ trên cao, cao hơn cả Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

đường kiệu chỉ ở chung quanh Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn và Một Nửa trên của Công Trường Nữ Vương Hòa Bình

 

Diễn Tiến

Từ chân Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn đi thẳng xuống

Quẹo phải ở Lư Hương trên Lưng Rùa đang xông khói

Qua Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei

Vòng qua góc CMC Cafeteria và đầu Tòa Nhà Ba Lầu

Qua góc Tòa Nhà Ba Lầu và Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

vòng lại Lư Hương xông khói

Về lại trước Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

Vị linh mục chủ sự đọc lời nguyện kết thúc như đã xông hương lúc đầu khai mạc

Salve Regina - Kính chào Trinh Vương Thương Xót...

Sau hát Salve Regina, phép lành cuối ngày được Đức Mẹ ban cho con cái mình qua bàn tay của người con bề trên của Mẹ

 

 

Xem Phim Tài Liệu

Do THĐC Nguyễn Minh Ngọc quay Năm 2017, trong chuyến THĐC Hành Trình Viếng Thăm Truyền Giáo Đồng Công Việt Nam

Video Clip đầu tiên: Thăm Mộ Anh Cả

Anh Lm Trần Khả (XI) đại diện anh em THĐC bấy giờ cám ơn Anh Cả đã sinh dưỡng anh em Đồng Công, trong đó có THĐC, trong Lý Tưởng Thánh cho người VN

Video Clip thứ hai: Biến cố anh em dòng di cư sang Hoa Kỳ năm 1975

Anh Lê An Đại, CRM, Giám Đốc tiên khởi và duy nhất trước khi nhóm anh em Đồng Công di cư được trở thành Chi Dòng Hoa Kỳ

Video Clip thứ ba: Người tù Đồng Công sau 1975

Anh Lm Đoàn Phú Xuân, CRM: vị linh mục trong 4 vị đầu tiên (1967) do chính dòng đào tạo,

một trong những tù nhân Đồng Công sau biến cố Đồng Công ngày 16/5/1987,

và là vị thừa kế đầu tiên thay Đấng Sáng Lập, phục vụ anh em dòng, và đã qua đời ngày 28/11/2017, hưởng thọ 86 tuổi

Video Clip thứ 4: Nhà Đá Qui Nhơn

nơi đã trở thành Nhà Mẹ của Dòng (1966-1972) và là nơi đào tạo các đợt linh mục tiên khởi của dòng,

nơi trở thành quê hương cho riêng một mình Đội IX

Cho đến nay, qua lần ghé thăm của phái đoàn THĐC vào trưa Thứ Hai mùng 9/10/2017 hôm ấy,

Nhà Thờ Nhà Đá vẫn còn là một trong hai di tích lịch sử (cùng với Cầu Long Biên ở Hà Nội) của Nước Việt Nam sau 1975.

Nghĩa là chẳng sửa chữa gì, trái lại, Nhà Thờ Nhà Đá, nơi cả anh em dòng và dân chúng đã lánh nạn mỗi khi xẩy ra xung đột quốc cộng ở địa phương,

đã trở thành trống nóc, cỏ hoàng mọc đầy lòng nhà thờ, đến độ như một chuồng bò...

Video Clip thứ 5: Ngày Thánh Mẫu Missouri

Anh Lm Bano Nguyễn Đức Kiên, CRM, vị giám tỉnh 2 nhiệm kỳ tiên khởi của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ trong thập niên 1980,

đã cho biết về nguồn gốc của NTM và Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế ở Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ và cho NTM

Anh Lm Phạm Minh Vận, CRM, cho biết một chút về dòng thời sơ khai, khi đến Video Clip thứ 6 về Giáo Xứ Liên Thủy và Giáo Họ Trung Lễ,

trụ sở chính yếu và đầu tiên của dòng khi dòng mới được Tòa Thánh công nhận hiến pháp dòng 12/1952 và thành lập dòng ngày 2/2/1953.

THĐC Lê An Nhân đội 1, trong Ngày Hội Ngộ II - 2019, cũng cho biết là trong thời gian Anh Cả viết Hiếp Pháp cho tới khi Dòng được Tòa Thánh công nhận,

Anh Cả đã cho phép anh em dòng bấy giờ được phép ăn chay hãm mình phạt xác bằng bất cứ cách nào theo lòng sốt sắng của mỗi anh em dòng bấy giờ!

 

 

THĐC Hội Ngộ Chúa Nhật 1/9/2019 - Ngày Đời Hôn Nhân

 

Thánh Lễ sáng Chúa Nhật

THĐC Lý Châu Huỳnh - Bài Đọc 1

Con dâu Mẹ Đồng Công Thúy Nga trong bộ áo dài trang trọng - Bài Đọc 2

Vị linh mục trẻ Đống Công tên Thắng chia sẻ bài giảng rất thiết thực, liên quan đến bài Phúc Âm Chúa dạy về thái độ ngồi dự tiệc và mời dự tiệc

Nhiều linh mục thì mừng đấy, bởi đáp ứng nhu cầu mục vụ ở HK và truyền giáo ở VN

Thế nhưng, tu sĩ nhất là linh mục Đồng Công mà không sống đúng với Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Ở chỗ nên thánh trước và làm thánh trên hết, đúng như nguyện ước và mục đích chính yếu lập dòng của Đấng Sáng Lập cho người Việt Nam ngay từ ban đầu...

thì có thể so sánh như chỉ có chất thể (matter) mà thiếu mô thể (form) để làm nên một phép bí tích thánh hóa nào đó.

Hay như muối mà không mặn vậy - hoàn toàn mất ý nghĩa và bản chất cùng giá trị của muối (xem Mathêu 5:12)

Tinh thần Tận Hiến Đồng Công là cốt lõi của Lý Tưởng Thánh Đồng Công và làm nên bản chất tu sĩ (nhất là linh mục) Đồng Công

Dòng Sư Huynh Lasan, cho dù Giáo Hội hiện nay rất thiếu linh mục,

dòng này vẫn không biến thành dòng giáo sĩ, dù các sư huynh dòng này rất giỏi và đáng làm linh mục!

Chi dòng Đồng Công hải ngoại, từ Tu Nghị 2006,

để cứu vãn ơn gọi lâm nguy, bắt đầu lệ tiến trình học làm linh mục, hơn là hoàn toàn tận hiến theo ý bề trên như ban đầu....

Thế mà ơn gọi vẫn càng ngày càng khan hiếm...

thậm chí đã không ít linh mục trẻ sau 1975 của dòng ở Mỹ đã dễ dàng bỏ dòng ra triều, khi bất mãn bởi không được như ý mình ở chỗ nào đó...

Không như lớp các linh mục của dòng ở VN, cùng lớp linh mục trẻ như họ, chịu chức sau 1975!?! 

Phải chăng chính yếu là do môi trường, thế giá và mức độ huấn thánh về Tinh Thần Tận Hiến hợp với Lý Tưởng Thánh Đồng Công?!?

 

 

THĐC chụp hình sau lễ với anh em dòng

Quí anh em linh mục đoàn tiến ra lễ đài đầu tiên ngay sau lễ

Cái phông cảnh lễ đài của NTM 2019 vẫn còn đó, như để ghi niệm biến cố THĐC Hội Ngộ II - 2019 gần ngay sau NTM này

Cái sân trước tiền đường của Lễ Đài như hướng đi từ Đạo (Sống Tận Hiến từ dòng) vào Đời Hôn Nhân gia đình trần gian

Các con dâu Mẹ Đồng Công, hầu hết mặc áo dài, đứng "mở hàng" cho THĐC Hội Ngộ II - 2019,

với một background tuyệt vời hòa hợp: xanh linh mục đoàn và đen tu sĩ đoàn

Chỉ nguyên phái đoàn anh chị em tham dự THĐC Hội Ngộ II - 2019

Đội X - chỉ có một mầu đen là nhà bác học Hữu, em ruột của Cha Chuẩn GP Orange CA

THĐC các lớp khấn 12, 13, 14 và 15, với 1 mầu đen Quang Triệu

THĐC lớp khấn 9, không có con dâu Mẹ Đồng Công như hình chụp ở trước Tượng Đài Mẹ Tỵ nạn hôm qua,

nhưng có đại huynh Lê An Nhân lớp 1 bù vào chỗ trống của phó tế THĐC Nguyễn Hồi Linh (biệt tăm ngay sau lễ để dọn bài nói sáng hôm đó)

Đội XI, còn thiếu anh linh mục Bích (bấy giờ đã theo linh mục đoàn về thay áo lễ), và Anh Đương, THĐC đã trở về dòng

Đội 1 chỉ có một mình Amnh Lê An Nhân, trong bộ tứ anh em ruột cùng tu Đồng Công là Anh Lê An Lạc, Anh Lê An Đại và Em của anh là Lê An Thể

Thử Sinh Đồng Công Trần Michael,

học sinh giáo lý của dâu Mẹ Đồng Công Thúy Nga, có mẹ cùng tu Dòng Khiết Tâm Bình Cang với nàng dâu này trước 1975,

và em cũng là Thiếu Nhi Fatima thuộc cộng đoàn Mẹ mân Côi Claremont-Pomona ở TGP LA của THĐC tâm phương

 

 

THĐC họp từng đội với anh em dòng

Sau điểm tâm vào lúc 9 giờ, anh chị em THĐC tiến về các nơi được chỉ định để gặp gỡ anh em dòng cùng đội với mình

Nhà Fatima: ở Phòng TV lầu 1 có 8 đội lớn nhất, và ở Phòng TV lầu 2 có đội nhỏ nhất 15

Hàng lang lầu 1 Nhà Fatima

THĐC Lê An Nhân (1) và Lý Châu Huỳnh (7) gặp gỡ anh em dòng từ Đội 1 tới Đội 8 ở Phòng TV lầu 1 Nhà Fatima

Ở Phòng TV lầu 2 Nhà Fatima, nơi hội ngộ của THĐC Hiếu Tâm với anh em dòng Đội XV - hoàn toàn không có ai!

Phòng Lao (lounge) ở Lầu Hai Nhà Hưu Dưỡng, nơi THĐC Phú Túc gặp gỡ anh em dòng Đội XIV - cũng không có ai!!

Ở Tòa Nhà Ba Lầu có 3 nơi hội họp cho 3 lớp khấn 11, 10 và 9

Cặp THĐC Nguyễn Minh Ngọc và Bích gặp anh em dòng Đội XI ở Phòng Khách ở Đầu Tòa Nhà Ba Lầu phía Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

3 cặp THĐC plus 2 THĐC độc thân gặp anh em dòng Đội X tại Phòng Anh Cả ở Đầu Tòa Nhà Ba Lầu phía Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

10 THĐC và 3 nàng dâu Mẹ Đồng Công gặp gỡ anh em dòng Đội IX ở phòng hầm Tòa Nhà Ba Lầu, nơi chung THĐC vẫn gặp nhau trong NTM

THĐC Phạm Ánh Triều cùng phu nhân gặp gỡ anh em dòng Đội XII ở CMC Cafeteria

3 THĐC Tuấn Bình, Hùng Cường và Luân Quân gặp gỡ 1 anh em dòng Đội XIII ở Phòng Ăn Cho Khách trong CMC Cafeteria

 

Liên Lạc với Anh Em Chi Dòng ở Các Nơi Phục Vụ và ở Trụ Sở Chi Dòng

 

Bữa Trưa Chúa Nhật

Ngày ngày 3 bữa

không phải lo gì hết

chỉ lo nên thánh

mà vẫn sống tầm thường

thì như Anh Cả đã nói với Đội IX hết sức thê thảm như thế này:

"thà anh nuôi heo còn hơn!"

 

 

Chầu Thánh Thể Trọng Thể Chúa Nhật sau giờ nghỉ trưa

 

Sống Tận Hiến tu trì là theo Chúa cận kề hơn, bề ngoài được thể hiện qua các giờ kinh nguyện chung trong ngày

THĐC từ ngày ra khỏi dòng không còn được hoan hưởng những giây phút cận kề bên Chúa Mẹ như thế nữa.

Tuy nhiên, nếu "kẻ thờ phượng chân thực là thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Linh và chân lý" (Gioan 4:24)

thì không ở đâu, không một tạo vật nào, không một lúc nào có thể cản trở những tâm hồn khao khát thần linh,

nhất là những lúc gian nan khốn khổ nhất trong đời, đặc biệt là đối với những ai theo đuổi ơn gọi Đời Hôn Nhân như THĐC.

 

 

Bữa Tối Chúa Nhật sau Thăm Nghĩa Trang

 

Có thể nói đây là bữa tiệc ly của THĐC tham dự Hội Ngộ II - 2019

Bữa ăn thanh đạm của nhà dòng, những lại đậm đà hương vị bình dân Đồng Công

Dòng Đồng Công không phải là dòng khổ tu, hãm mình phạt xác một cách khổ hạnh như các thánh tu rừng ngày xưa v.v.

nhưng cái khổ nhất của những ai theo đuổi ơn gọi của dòng này đó là sống tận hiến - hoàn toàn phó thác mọi sự cho bề trên

 

 

THĐC Hội Ngộ - Sáng Thứ Hai Labor Day - Ngày Lên Đường

 

Lễ Bế Mạc và Tuyên Thệ Nhậm Chức

 

Bài Đọc 1 - THĐC Lưu Chủ, nguyên chủ tịch THĐC trước 2 biến cố Hội Ngộ I - 2015 và II 2019

THĐC Hồi Linh phó tế - Bài Phúc Âm

Trong nguyện đường của chi dòng này, đã diễn ra biết bao nhiêu là lần tận hiến vào nhà tập, khấn tạm, khấn trọn v.v.

Đội XI đã tiếp tục các lần khấn tạm cho tới khi khấn trọn ở nguyện đường này

Đội X cũng đã khấn 3 năm và khấn trọn ở nguyện đường đây

Đội 9C cũng khấn trọn ở cùng nguyện đường

Thế rồi các tu sinh được ơn gọi Đồng Công từ năm 1975 đã tận hiến cho Đức Mẹ để vào tập viện

Các khấn sinh tu ở Hoa Kỳ lần lượt tuyên khấn tạm và khấn trọn

Nguyện đường chi dòng này cũng chứng kiến thấy đoàn con đệ tử sinh của dòng vào các năm đầu, khi còn nhận từ lớp 10

cho đến khi hoàn toàn không còn đệ tự viện nữa, vào thời giám tỉnh Trần Minh Duệ (2006-2010)

Nguyện đường này tràn đầy linh mục dòng mỗi khi họp linh mục định kỳ hằng năm

Nguyện đường này sẽ chật chội đến ngộp thở liên tục trong những NTM hằng năm

Nguyện đường này cứ 3 năm 1 lần lại được nhìn thấy đoàn con THĐC trở về Lòng Mẹ

Đặc biệt năm nay, 2019, còn chứng kiến thấy tân ban chấp hành THĐC tuyên thệ nhậm chức,

đồng thời cũng hiến dâng THĐC cho Mẹ lần đầu tiên trước sự chứng dự của anh em dòng 

Cùng với tân BCH 2019-2022, tổng vụ viên đã đại diện THĐC Hoa Kỳ nói chung và THĐC tham dự Hội Ngộ II - 2019 nói riêng, ngỏ lời cám ơn chung Chi Dòng,

cách riêng Anh Phó Giám Tỉnh kiêm Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, và qua anh, cám ơn Anh Giám Tỉnh Trần Quốc Toản và các anh phục vụ THĐC dịp Hội Ngộ II - 2019.

Xin cầu cho THĐC chúng em luôn biết "đổ nước đầy các chum", bằng lòng tin tưởng tín thác của chúng em vào LTXC, nhất là khi Đời Hôn Nhân của chúng em "hết rượu rồi!"

Đại diện THĐC và thay cho tái quĩ viên Đinh Tina, Chị Thúy đã kính tặng Chi Dòng số tiền 10 ngàn MK của THĐC Hội Ngộ II - 2019.

Đại diện chi dòng, Cố Vấn 1 Đỗ Cao Tùng đã ngỏ lời cám ơn THĐC

kèm lời chúc nguyện sống thánh giữa đời theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công,

một lý tưởng, đối với THĐC, thực sự là phản ảnh "Trinh Mẫu Maria: Gương Sống Tận Hiến Đời Hôn Nhân"

 

THĐC Hội Ngộ I - 2015

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt với Anh Em Chi Dòng

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt Hội Ngộ Thân Hữu

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Trụ Sở Chi Dòng