HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

2015-2019

 

THĐC Sinh Hoạt 2020

 

THĐC - Viếng Thăm Hội Ngộ

Ngày Lễ Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ Hai 17/2/2020

THĐC Tâm Phương cao tấn tĩnh - bài ký sự bằng hình ảnh tự chụp kèm theo các ghi chú cần thiết

 

 

Nhân chuyến sang Houston để giỗ thân phụ của em đúng 3 năm (16/2/2017-2020) Chúa Nhật 16/2,

chúng em đã giành nguyên Thứ Hai, 17/2/2020, Lễ Chư Vị Tổng Thống Hoa Kỳ, để thăm viếng THĐC ở Houston TX.

Anh Lm Trần Khả (THĐC XI), Chánh Xứ Thánh Maximilian Kolbe, đã mời đến ăn trưa vào lúc 12 giờ, và

Anh Lm Nguyễn Ngọc Thụ (THĐC XI), Chánh Xứ Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể, đã mời tới vào lúc 3 giờ chiều.

 

11 giờ sáng ngày Thứ Hai 17/2/2020, Ngày Lễ Tổng Thống Hoa Kỳ,

Anh Nguyễn Điềm ghé chở 2 vợ chồng em lên thăm Anh Khả,

đang phục vụ với vai trò Chánh Xứ ở Giáo Xứ Thánh Maximilian Kolbe, một Giáo Xứ có cơ sở thật khang trang rộng lớn

 

Giáo Xứ Thánh Maximilian Kolbe

Nhà Thờ

Phòng ốc phía cuối nhà thờ

Toàn bộ phòng ốc, nhìn từ nhà các cha, bắt đầu là nguyện đường Thánh Thể Lộ Thiên 24 tiếng 

Chầu Chúa và Viếng Chúa

Tượng Thánh Maximilien Kolbe (trái) ở ngoài nhà thờ và hình chàng thanh niên (phải) được ngài chết thay ở cuối hội trường nhà thờ

 

Bữa Trưa 

Em cứ tưởng Anh Khả tiếp tại Giáo Xứ, nên tối hôm trước em đã báo cho anh, qua tin nhắn, bao nhiêu người tham dự.

Không ngờ anh lại mang ra tiệm...

để khoản đãi anh chị em một cách trang trọng, thịnh soạn và tha hồ mà thưởng thức như vậy!

3 vị LM: Anh Khả (THĐC XI), Anh Trác (đội 13) và Anh Đăng, CRM (đội 15), 2 vị linh mục của dòng đang phụ giúp Anh Khả

Anh Khiết (THĐC XI), Anh Điềm và Anh Chủ (THĐC Đội IX), AC Kiểm Lan (IX) và chúng em phương nga (IX)

Trước khi từ giã nhau, Anh Khả dẫn chúng em về cư xá của các cha giúp xứ để ngắm qua ngôi vườn được đôi tay bình dân Đồng Công của anh thực hiện

Trong bữa ăn trưa hôm nay, em có công khai bày tỏ cảm nhận của em rằng Anh Khả mời Lm Đồng Công đến phục gíup Anh là một cách để dọn đường cho dòng vào TGP này.

 Anh LM Trần Khả rất có lòng với nhà dòng: anh chẳng những về nhà mẹ VN để dạy học hằng năm, còn đóng góp xây cất cơ sở truyền giáo của dòng, lại mời dòng đến giúp xứ v.v.

 

Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể

3:15 PM, chúng em đến thăm Anh Lm THĐC Nguyễn Ngọc Thụ (Đội XI), Chánh Xứ Giáo Xứ Ngôi Lời

Ở đây có thêm Anh Lê Khởi (THĐC X)

Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể là 1 trong 4 Giáo Xứ (Lavang, Lộ Đức, TĐVN) lớn của CĐ CG VN TGP Galveston-Houston TX

Lòng nhà thờ mới được chỉnh trang theo nhu cầu và kỹ thuật, theo nhãn quan của Cha Thụ, vị linh mục hơn 5 năm làm chánh xứ (sau khi Đức Ông Thượng qua đời)

Ngoài nhu cầu về kỹ thuật, liên quan đến âm thanh, ánh sáng và nền cung thánh cần phải chỉnh trang,

Nhất là để đáp ứng nhu cầu quá đông giáo dân tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, nhà thờ đã được nới rộng ra bởi cùng một công ty xây cất từ đầu.

đến độ, nhà thờ có thể dung nạp thêm 1 ngàn chỗ nữa là 2 ngàn 200 chỗ

Nhưng chỉ có Lễ 9 giờ và 11 giờ sáng Chúa Nhật mới mở thêm 1 ngàn chỗ này thôi.

Như thế, có thể nói 3 giáo xứ đông giáo dân nhất VN hải ngoại là

GX St Barbara GP Orange CA, GX CTTĐVN Arlington GP Fort Worth TX và GX Ngôi Lời Nhập Thể TGP Galveston-Houston TX

Nếu Nhà Thờ của GX CTTĐVN ở Arlington TX, do Cha cựu Chánh Xứ Nguyễn Đức Thuần, CRM xây cất, nơi dung nạp 2 ngàn chỗ, đã được GP sử dụng khi cần thế nào,

thì Nhà Thờ Giáo Xứ Ngôi Lời rộng lớn với cả 33 mẫu đất này cũng đã được TGP book để cử hành một số biến cố trong năm như vậy.

Với tư cách là vị linh mục đại diện cho CĐ CG VN quá đông đảo ở TGP Galveston-Houston TX từ 2013 tới nay...

biết đâu nhu cầu cần 1 vị giám mục VN, như ở GP Orange CA, đang được âm thầm treo lơ lửng trên đầu của vị Lm THĐC Nguyễn Ngọc Thụ của chúng ta!

Ở hành lang rộng cuối nhà thờ: bên trái (từ ngoài vào nhà thờ) là văn phòng GX cùng với văn phòng của các cha và các phó tế

bên phải là gian Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trước khi chia tay nhau, như bên Anh Lm Trần Khả, vị đã ban phép lành như yêu cầu thế nào,

thì bên Anh LM Nguyễn Ngọc Thụ cũng vậy, phép lành cũng được ban theo yêu cầu như vậy.

Anh LM THĐC Nguyễn Ngọc Thụ có nói giờ đây mọi sự đã xong, welcome THĐC anytime!

Anh LM Nguyễn Ngọc Thụ cũng nâng đỡ THĐC thực hiện sứ vụ tông đồ Giáo Dân, điển hình nhất là vào năm 2013,

khi anh vừa chính thức trở thành vị linh mục đầu tiên đại diện cho CĐ CG VN TGp Galveston-Houston TX, anh đã welcome Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT)

do em tâm phương khởi xướng ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona Nam CA của dòng,

và Nhóm TĐCTT ở địa phương này từ đó đã được Quí Anh THĐC Nguyễn Điềm và Lưu Chủ phục vụ.

 

Tạ ơn Chúa đã cho THĐC chúng ta luôn liên kết gắn bó với nhau, chẳng những trong việc tiếp tục theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công,

mà còn trong việc xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô trong khả năng và tầm tay của mình giữa lòng xã hội nữa. Amen!