Học Hỏi Thiếu Nhi Fatima
 

Biệt tặng Phong Trào Thiếu Nhi Fatima" cho Mẹ được nhận biết và yêu mến"
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

-I-

Học Hỏi cuốn Hồi Ký Lucia

của chị Lucia

 

-II-

Học Hỏi cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi

của thánh Louis Grignion de Montfort

 

-III-

Học Hỏi cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

của thánh Louis Grignion de Montfort

-IV-

Học Hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria

của thánh Anphongsô Ligôri

 

 

 

HỒI KÝ LUCIA

 

1- "Hồi Ký Lucia" là gì?

2- Tại sao chị Lucia viết "Hồi Ký"?

3- Tại sao Thiếu Nhi Fatima ngành Ấu cần phải học hỏi cuốn "Hồi Ký Lucia"?

4- Theo "Hồi Ký Lucia", Biến Cố Fatima được chia ra làm mấy giai đoạn?

5- Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là gì?

6- Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất ra sao?

7- Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai ra sao?

8- Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba ra sao?

9- Giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là gì?

10- Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất như thế nào?

11- Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai như thế nào?

12- Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba như thế nào?

13- Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ bốn như thế nào?

14- Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ năm như thế nào?

15- Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ sáu như thế nào?

16- Mẹ Maria đa thực hiện phép lạ cho mọi người tin vào lần hiện ra cuối cùng là ngày 13-10-1917 như thế nào?

17- Giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima là gì?

18- Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925 như thế nào?

19- Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925 để làm gì?

20- Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 như thế nào?

21- Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 để làm gì?

22- Trước khi xẩy ra Biến Cố Fatima, 3 Thiếu Nhi Fatima sống như thế nào?

23- Mẹ Maria đa muốn gì nơi 3 Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta?

24- Trong Biến Cố Fatima, điều gì đa ảnh hưởng đến Thiếu Nhi Giaxinta nhất?

25- Trong Biến Cố Fatima, điều gì đa ảnh hưởng đến Thiếu Nhi Phanxicô nhất?

26- Trong Biến Cố Fatima, điều gì đa ảnh hưởng đến Thiếu Nhi Lucia nhất?

27- Biến Cố Fatima đa gây cho 3 Thiếu Nhi Fatima nhưng khốn khổ gì?

28- Thiếu Nhi Fatima nào trong 3 em bề ngoài có vẻ chịu nhiều khốn khổ nhất vì Biến Cố Fatima?

29- Biến Cố Fatima đa làm cho Thiếu Nhi Giaxinta sống như thế nào?

30- Biến Cố Fatima đa làm cho Thiếu Nhi Phanxicô sống như thế nào?

31- Biến Cố Fatima đa làm cho Thiếu Nhi Lucia sống như thế nào?

32- Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đa sống cuộc đời hy sinh như thế nào?

33- Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đa phải chịu hy sinh nào cuối cùng?
 

 

  1-            "Hồi Ký Lucia" là gì?                    

 

"Hồi Ký Lucia" là một cuốn sách do chính chị Lucia viết. Chị Lucia là một trong 3 Thiếu Nhi Fatima đầu tiên được thấy Mẹ Maria hiện ra ở Fatima năm 1917. Khi ấy chị Lucia mới lên 10 tuổi. Chị được sinh ra vào ngày 22-3-1907. Chị là Thiếu Nhi Fatima lớn nhất trong 3 Thiếu Nhi Fatima bấy giờ. Phanxicô và Giaxinta là hai anh em ruột với nhau và là hai anh em họ (cousins) của chị Lucia. Phanxicô và Giaxinta chết sớm, đúng như lời Mẹ Maria nói với 3 em ngày 13-6-1917. Phanxicô là Thiếu Nhi Fatima chết đầu tiên, năm 11 tuối. Phanxicô được sinh ra vào ngày 11-6-1908 và chết vào ngày 4-4-1919. Tiếp theo là đến Giaxinta, em chết năm 10 tuối. Giaxinta được sinh ra vào ngày 11-3-1910 và chết vào ngày 20-2-1920. Sau khi Phanxicô và Giaxinta chết rồi, chị Lucia vẫn còn sống. Chị là nhân chứng duy nhất (only witness) về những gì xẩy ra ở Fatima. Do đó, chỉ một mình chị mới có thẩm quyền (authority) để viết lên sự thật về Fatima.
"Hồi" ở đây có nghiã là "nhớ lại", và "ký" ở đây có nghiã là "viết ra". "Hồi Ký" tức là viết ra những gì mình nhớ lại về một việc gì đó hay một điều gì đó. Vậy "Hồi Ký Lucia" (Sister Lucia's Memoirs) ở đây nghĩa là tất cả những gì xẩy ra ở Fatima được chị Lucia viết ra theo trí nhớ của chị.

 

2-            Tại sao chị Lucia viết "Hồi Ký"?

             

Chị Lucia viết "Hồi Ký" là vì vâng lời vị Giám Mục ở giáo phận Liera-Fatima là Đức Cha José da Silva. Câu truyện xẩy ra là, vào ngày 12-9-1935, xác chết của Giaxinta được cải táng lần thứ nhất. "Cải táng" có nghĩa là mở mồ (tomb) của một người đã chết lên và đem xác người chết đó đi chôn ở một chỗ khác. Xác của Giaxinta khi chết được chôn ở Vila Nova de Ourem. Vào ngày nói trên, xác của em được cải táng để mang về Fatima. Thế nhưng, khi mở mồ của Giaxinta ra, người ta thấy xác của em vẫn còn nguyên, không bị tan rữa như các xác chết khác.
Thân xác còn nguyên của Giaxinta đã được chụp rất nhiều hình. Đức Giám Mục Silva có gửi cho chị Lucia một trong những tấm hình này. Lúc bấy giờ chị Lucia đang tu ở nhà dòng Thánh Đôrôthêu tại tu viện ở Pontevedra, nước Tây Ban Nha (Spain). Khi nhìn thấy tấm hình chụp thân xác còn nguyên này của Giaxinta, chị Lucia đã cảm thấy bồi hồi xúc động hết sức. Vào ngày 17-11-1935, chị Lucia đã viết thư cám ơn Đức Cha.
Nhận thấy xúc cảm đặc biệt của chị Lucia về Giaxinta như thế, Đức Cha Silva đã xin chị viết về Giaxinta. Vâng lời, chị Lucia đã bắt đầu viết "Hồi Ký" từ tuần thứ 2 của tháng 12 năm 1935, và đã hoàn tất vào ngày lễ Giáng Sinh cùng năm. Thế là chị Lucia đã bắt đầu viết "Hồi Ký", mà đầu tiên chị viết "Hồi Ký" về Giaxinta. Bởi vì, sau này, cũng vâng lời Đức Giám Mục của chị, chị còn viết "Hồi Ký" 3 lần nữa. Lần viết "Hồi Ký" thứ hai, (xong vào ngày 21-11-1937), chị viết về chính mình chị. Lần viết "Hồi Ký" thứ ba, (xong ngày 31-8-1941), chị viết thêm về Giaxinta. Lần viết "Hồi Ký" thứ bốn, (xong ngày 8-12-1941), chị viết về Phanxicô và đầy đủ chi tiết về các lần Thiên Thần Hòa Bình hiện ra năm 1916, cũng như Mẹ Maria hiện ra năm 1917. Như thế, cuốn "Hồi Ký Lucia" để Thiếu Nhi Fatima học hỏi tất cả gồm có 4 phần chính được gọi là Hồi Ký 1, 2, 3, 4.
 

3-            Tại sao Thiếu Nhi Fatima ngành Ấu cần phải học hỏi cuốn "Hồi Ký Lucia"?

             

Theo Nội Qui (khoản 5c) và Thủ Bản (Cẩm Nang trang 41) của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, Thiếu Nhi Fatima ngành Ấu cần phải học hỏi cuốn "Hồi Ký Lucia", vì 3 lý do sau đây:
Lý do thứ nhất là vì, ngành Ấu là ngành nhỏ nhất theo tổ chức hàng dọc của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, nên cần phải học hỏi những điều căn bản về Thiếu Nhi Fatima. Cuốn "Hồi Ký Lucia" là một tài liệu căn bản, đầy đủ và hay nhất về Thiếu Nhi Fatima. Do đó, Thiếu Nhi Fatima ngành Ấu cần phải học hỏi cuốn "Hồi Ký Lucia" này.
Lý do thứ hai là vì, ngành Ấu là ngành sống theo gương hy sinh của Giaxinta (Nội Qui khoản 5e). Trong khi đó, cuốn "Hồi Ký Lucia" nói chung được bắt đầu viết nhờ tấm hình xác chết còn nguyên của Giaxinta. Thêm vào đó, cuốn "Hồi Ký Lucia" có 4 phần thì 2 phần về Giaxinta. Do đó, có thể nói, Giaxinta là nhân vật chính (main character) trong cuốn "Hồi Ký Lucia".
Lý do thứ ba là vì, ngành Ấu, theo Cẩm Nang trang 40-41 của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, là ngành học hỏi về chủ đề Hy Sinh. Trong khi đó, cuốn "Hồi Ký Lucia" viết 2 phần về Giaxinta, gương mẫu nhất trong 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi về tinh thần Hy Sinh. Tuy nhiên, vì ơn gọi chung của 3 Thiếu Nhi Fatima là Hy Sinh, nên vấn đề Hy Sinh vẫn là chủ đề (main idea) nổi bật nhất trong cả cuốn "Hồi Ký Lucia".
 

4-            Theo "Hồi Ký Lucia", Biến Cố Fatima được chia ra làm mấy giai đoạn?

               

Nếu Biến Cố Fatima chính yếu là việc Mẹ Maria đã hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào năm 1917, thì theo Hồi Ký Lucia, Biến Cố Fatima này được chia ra làm 3 giai đoạn riêng biệt và r rệt. Đó là những giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima, giai đoạn Chính Biến Cố Fatima và giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima.
Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là giai đoạn Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần vào năm 1916, để đặt nền tảng cho Biến Cố Fatima và sửa soạn cho việc Mẹ Maria sẽ chính thức hiện ra với các em vào năm 1917 sau đó.
Giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là giai đoạn 6 lần liền Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào chính năm 1917, từ tháng 5 đến tháng 10 tại đồi Cova da Iria, nước Bồ Đào Nha.
Giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima là giai đoạn 2 lần đặc biệt Mẹ Maria hiện ra với riêng chị Lucia, để bổ túc những gì Mẹ hứa sẽ thực hiện sau này lúc Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ hai cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết trong ngày 13-7-1917: lần đặc biệt thứ nhất vào ngày 10-12-1925 ở Pontevedra nước Tây Ban Nha, và lần đặc biệt thứ hai vào ngày 13-6-1929 ở Tuy cũng nước Tây Ban Nha.
 

5-            Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là gì?

           

Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là giai đoạn Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần vào năm 1916, để đặt nền tảng cho Biến Cố Fatima và sửa soạn cho việc Mẹ Maria sẽ chính thức hiện ra với các em vào năm 1917 sau đó.
Lần thứ nhất, Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Xuân năm 1916 ở trong hang Loca do Cabeco, để kêu gọi và dạy các em cầu nguyện:
"Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".
Lần thứ hai, Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Hè cùng năm, sau giờ nghỉ trưa, ở dưới bóng cây bên một giếng nước, để kêu gọi các em hy sinh cầu nguyện và dạy cho các em biết cách hy sinh đền tạ Chúa mà cứu rỗi các tội nhân:
"Hãy biến mọi sự có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải".
Lần thứ ba, Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào một buổi chiều Mùa Thu cũng năm ấy, trên đường các em từ Pregueira về Lapa, để cho các em rước Mình Thánh (Lucia) và Máu Thánh (Phanxicô và Giaxinta), sau khi kêu gọi các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như sau:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".
 

6-            Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất ra sao?

              

 Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất vào mùa xuân năm 1916, ở trong hang Loca do Cabeco để kêu gọi các em cầu nguyện và cũng để dạy cho các em biết hình thức (cử chỉ) cầu nguyện cùng với nội dung (lời kinh) cầu nguyện.
Thiên Thần Hòa Bình đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau:
"Đứng sợ. Ta là Thiên Thần Hòa Bình. Hãy cầu nguyện với Ta".
Thiên Thần Hòa Bình đã làm gương cho 3 Thiếu Nhi Fatima để các em biết các em cần phải có những cử chỉ cầu nguyện như thế nào, bằng việc ngài phục mình sát mặt xuống đất.
Thiên Thần Hòa Bình đã dạy 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau:
"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".
Sau khi 3 Thiếu Nhi Fatima bắt chước tác động và lập lại lời cầu của Thiên Thần trên đây ba lần, Thiên Thần Hòa Bình khuyên dụ các em cầu nguyện:
"Các em hãy cầu nguyện như thế, Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn lắng nghe lời các em kêu xin".
 

7-             Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai ra sao?

               

Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai vào Mùa Hè năm 1916, sau giờ các em nghỉ trưa, ở dưới một bóng cây và bên một giếng nước, để kêu gọi các em hy sinh cầu nguyện, cũng như để dạy cho các em biết cách hy sinh trong việc đền tạ Chúa hầu cứu rỗi các tội nhân:
Thiên Thần Hòa Bình kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima hy sinh như sau:
"Các em đang làm gì thế? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiềú Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria có những dự tính đầy yêu thương dành cho các em đó. Hãy dâng kinh nguyện và thật nhiều hy sinh lên Đấng Tối Cao".
Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima cách hy sinh khi ngài trả lời cho câu hỏi của Lucia: "Chúng con làm thế nào để hy sinh?":
"Các em hãy biến mọi sự các em có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải. Như thế, các em sẽ mang lại hòa bình cho quê hương của các em. Ta là thiên thần bổn mạng, thiên thần của Nước Bồ Đào Nha. Nhất là các em hãy chấp nhận và bằng lòng với tất cả mọi đau khổ Chúa gửi đến cho các em".
               

8-             Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba ra sao?

               

Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba vào một buổi chiều Mùa Thu năm 1916, trên đường các em từ Pregueira về Lapa, để cho ba em rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, rồi kêu gọi các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thiên Thần Hòa Bình cho 3 Thiếu Nhi Fatima rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, bằng cách, ngài cho Lucia (bấy giờ đã được xưng tội rước lễ lần đầu) rước Mình Thánh và cho Phanxicô cùng với Giaxinta (bấy giờ chưa xưng tội rước lễ lần đầu) rước Máu Thánh.
Thiên Thần Hòa Bình kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như sau:
"Các em hãy nhận lãnh Mình và uống Máu Chúa Kitô bị xúc phạm khủng khiếp bởi những tội vong ân bội nghĩa. Các em hãy đền bồi tội lỗi của họ và hãy an ủi Thiên Chúa của các em".
Ngài sấp mình trước Thánh Thể mà nguyện 3 lần:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".
 

9-            Giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là gì?

               

Giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là giai đoạn 6 lần liền Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào chính năm 1917, từ tháng 5 đến tháng 10 tại đồi Cova da Iria, nước Bồ Đào Nha.
Lần hiện ra thứ nhất là ngày 13-5-1917, Mẹ Maria đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima "dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại".
Lần hiện ra thứ hai là ngày 13-6-1917, Mẹ Maria đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ ra cho 3 Thiếu Nhi Fatima thấy, rồi tỏ cho Lucia biết thân phận của chị phải sống ở thế gian lâu hơn Phanxicô và Giaxinta là vì "Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến".
Lần hiện ra thứ ba là ngày 13-7-1917, Mẹ Maria đã cho 3 Thiếu Nhi Fatima thấy hỏa ngục, rồi tỏ cho 3 em biết Bí Mật Fatima, mà phần chính của Bí Mật Fatima này là "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới".
Lần hiện ra thứ bốn là ngày 19-8-1917, Mẹ Maria đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima "hãy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân; nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục vì không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ".
Lần hiện ra thứ năm là ngày 13-9-1917, Mẹ Maria đã cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết rằng "Thiên Chúa hài lòng về những hy sinh của các con. Chúa không muốn các con mang giây thừng mà ngủ, song chỉ đeo nó ban ngày thôi".
Lần hiện ra thứ sáu là ngày 13-10-1917, Mẹ Maria đã cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết Mẹ là ai và Mẹ muốn gì khi Mẹ hiện ra ở Fatima, như Mẹ đã hứa với các em vào lần hiện ra thứ nhất và thứ ba. Vào lần hiện ra cuối cùng này, Mẹ đã tỏ cho 3 em biết rằng "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" và tỏ ra ý muốn của Mẹ là "đứng xúc phạm đến Thiên Chúa là Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi".
               

10-            Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất như thế nào?

               

Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất như sau:
Thời điểm: Trưa ngày 13-5-1917
Địa điểm: Đồi Cova da Iria trên một cây sồi
Dấu báo: Những tia chớp như sắp sửa có mưa
Hình thể: Đức Mẹ mặc áo trắng và rực sáng hơn pha lê phản ánh mặt trời.
Diễn Tiến:
- Các con đừng sợ, Ta không làm hại các con đâu!
- Bà ở đâu đến?
- Ta từ trời cao xuống.
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn các con đến đây vào ngày 13 trong sáu tháng liền cũng vào giờ này. Sau này Ta sẽ nói cho con hay Ta là ai và Ta muốn gì.
- Con có được về trời không?
- Được, con sẽ được về trời.
- Còn em Giaxinta thì sao?
- Giaxinta cũng được về trời.
- Em Phanxicô thì thế nào?
- Phanxicô cũng được về trời, nhưng em phải đọc kinh Mân Côi đã.
- Maria das Neves có được về trời không Bà? (Lucia hỏi về số phận của một người bạn 16 tuổi mới chết).
- Có, em được về trời rồi.
- Còn Amélia (từ 18 đến 20 tuổi) thì sao?
- Amélia sẽ phải ở lại luyện tội cho đến tận thế.
- Các con có sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không?
- Vâng, chúng con sẵn lòng!
- Vậy thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.
Nói xong những lời "ơn Chúa sẽ phù trợ các con", Đức Mẹ mở rộng tay ra, tỏa xuống một luồng ánh sáng, thấu suốt lòng trí 3 Thiếu Nhi, làm cho các em thấy các em trong Chúa còn r hơn là thấy các em trong gương. Cảm thấy bị thúc đẩy bởi ơn thiêng, các em đã qùi xuống và lập lại trong lòng:
- Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, con thờ lạy Chuá Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con, con yêu mến Chúa trong Bí Tích Cực Thánh.
Một lúc sau, Đức Mẹ tiếp:
- Hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh.
Rồi Đức Mẹ cất mình lên cách nhẹ nhàng về hướng đông, cho tới khi biến mất trong không gian, bỏ lại sau lưng một giải sáng trải dài như con đường về trời.
 

11-            Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai như thế nào?

               

Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai như sau:
Thời điểm: Trưa ngày 13-6-1917
Địa điểm: Đồi Cova da Iria trên một cây sồi
Dấu báo: Những tia chớp như sắp sửa có mưa
Hình thể: Đức Mẹ mặc áo trắng và rực sáng hơn pha lê phản ánh mặt trời.
Diễn Tiến:
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn các con tới đây vào ngày 13 tháng tới, các con hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày và hãy học để đọc chữ. Sau này Ta sẽ nói cho các con Ta muốn gì?
- Con xin ơn khỏi bệnh cho một người
- Nếu ông ta ăn năn trở lại, ông sẽ được chữa lành trong năm nay.
- Con xin Bà đem chúng con về trời!
- Được, Ta sẽ sớm đem Giaxinta và Phanxicô về. Phần con cần phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến. Người muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
- Con ở lại một mình hay sao?
- Không đâu con! con buồn lắm phải không? Đừng có thất vọng! Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa.
Nói xong, Đức Mẹ mở tay ra như lần trước, làm 3 em cảm thấy các em được chìm ngập trong Chúa. Phanxicô và Giaxinta chìm vào ánh sáng chiếu lên trời, còn Lucia vào ánh sáng chiếu xuống đất. Phiá trước bàn tay Mẹ là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai cuốn chọc thủng cần được đền tạ. Đây là lần đầu tiên Mẹ Maria tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ra cho loài người thấy qua 3 em thiếu nhi đại diện.
 

12-             Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba như thế nào?

               

Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba như sau:
Thời điểm: Trưa ngày 13-7-1917
Địa điểm: Đồi Cova da Iria trên một cây sồi
Dấu báo: Những tia chớp như sắp sửa có mưa
Hình thể: Đức Mẹ mặc áo trắng và rực sáng hơn pha lê phản ánh mặt trời.
Diễn Tiến:
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn các con đến đây vào ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục cầu kinh Mân Côi hằng ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi mà cầu cho hòa bình thế giới cũng như chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Người mới có thể cứu giúp các con thôi.
- Thưa Bà, xin Bà nói cho chúng con biết r Bà là aí! Xin Bà hãy làm một phép lạ để mọi người tin rằng Bà đã hiện ra với chúng con.
- Các con hãy nhớ đến đây hằng tháng. Tới tháng 10, Ta sẽ nói cho chúng con r Ta là ai và Ta muốn gì, Ta cũng sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy mà tin... Hãy hy sinh cầu cho các tội nhân và sau mỗi một hy sinh các con hãy nói: (Con dâng hy sinh này) "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa và để cầu cho tội nhân ăn năn thống hối cũng như để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".
Nói xong, Đức Mẹ lại mở tay ra như hai lần trước. Lần này tia sáng thấu qua trái đất làm cho 3 Thiếu Nhi Fatima thấy một biển lửa, ma qủi và các linh hồn dưới hình người cháy đen và đỏ rực như những cục than hồng, đang ngoi ngóp và phập phồng, rên rỉ và nghiến răng.
- Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn rơi xuống. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành thì nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến khốc liệt hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Piô XI. Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng chiếu giữa ban đêm, thì các con hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Thiên Chúa muốn cho các con hay Ngài sắp sửa trừng phạt thế giới tội lỗi, bằng chiến tranh, đói khát và việc bắt bớ Giáo Hội cùng Đức Thánh Cha. Để ngăn ngừa điều này, Mẹ sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Nếu người ta nghe lời Ta yêu cầu, Nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Bằng không, Nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Nhiều người lành bị giết, Đức Thánh Cha sẽ khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian hòa bình. Ở Bồ Đào Nha tín điều về Đức Tin vẫn luôn được bảo vệ v.v. Con đừng nói với ai, có thể cho riêng Phanxicô biết. Mỗi khi lần hạt, các con hãy đọc lời nguyện sau đây: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".
 

13-            Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ bốn như thế nào?  

               

Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ bốn như sau:
Thời điểm: Trưa ngày 19-8-1917
Địa điểm: Tại Valinhos
Dấu báo: Những tia chớp như sắp sửa có mưa
Hình thể: Đức Mẹ mặc áo trắng và rực sáng hơn pha lê phản ánh mặt trời.
(Sở dĩ lần này Mẹ Maria hiện ra vào một ngày và tại một nơi khác thường, là vì, chính ngày 13, 3 Thiếu Nhi Fatima đang bị chính quyền địa phương giam giữ)
Diễn Tiến:
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn con tiếp tục tới đối Cova da Iria vào ngày 13 và tiếp tục cầu kinh Mân Côi hằng ngày. Tháng sau cùng Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.
- Thưa Bà, tiền bạc người ta dâng tại Cova da Iria thì phải làm sao?
- Các con hãy làm hai cái kiệu. Con, Giaxinta và hai trẻ nữ khác mặc đồ trắng khênh một kiệu. Kiệu kia thì Phanxicô và ba trẻ nam khiêng. Số tiền dâng nơi hai kiệu sẽ được dùng cho lễ Đức Mẹ Mân Côi, còn dư lại sẽ giúp vào việc xây cất ở đó một nhà nguyện.
- Xin Bà chữa lành cho một số bệnh nhân.
- Được, Ta sẽ chữa một số trong năm nay. Hãy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cầu cho họ.

 

14-             Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ năm như thế nào? 

               

Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ năm như sau:
Thời điểm: Trưa ngày 13-9-1917
Địa điểm: Đồi Cova da Iria trên một cây sồi
Dấu báo: Những tia chớp như sắp sửa có mưa
Hình thể: Đức Mẹ mặc áo trắng và rực sáng hơn pha lê phản ánh mặt trời.

Diễn Tiến:
- Các con hãy tiếp tục cầu kinh Mân Côi để xin cho chiến tranh chấm dứt. Trong tháng 10, Chúa sẽ đến cùng với Đức Mẹ Đau thương cũng như Đức Mẹ Carmêlô. Thánh Giuse sẽ cùng với Chúa Hài Đồng đến để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa lấy làm hài lòng về những hy sinh của các con. Ngài không muốn thấy các con thắt giây thừng quanh bụng mà ngủ, các con chỉ nên mang nó ban ngày thôi.
- Người ta nhờ con xin Bà nhều điều, như xin Bà chữa lành bệnh nhân, chữa lành người điếc, chữa lành người câm v.v.
- Được, Ta sẽ chữa cho một số, chứ không chữa hết cả đâu. Tháng 10 Ta sẽ làm một phép lạ để cho mọi người tin.

                 

15-             Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ sáu như thế nào? 

               

Mẹ Maria hiện ra với 3 Lần hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba như sau:
Thời điểm: Trưa ngày 13-10-1917
Địa điểm: Đồi Cova da Iria trên một cây sồi
Dấu báo: Những tia chớp như sắp sửa có mưa
Hình thể: Đức Mẹ mặc áo trắng và rực sáng hơn pha lê phản ánh mặt trời.

Diễn Tiến:
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn có một nhà nguyện được xây lên ở đây để tôn kính Ta. Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục cầu kinh Mân Côi hằng ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và binh sĩ sẽ trở về với gia đình.
- Con có nhiều điều cầu xin với Bà là xin Bà chữa cho một số bệnh nhân, hoán cải tội nhân và một số chuyện khác v.v.
- Được, một số nào thôi chứ không phải tất cả. Họ cần phải cải thiện đời sống và xin ơn thứ tha mọi tội lỗi. Đừng phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi.
Sau đó, Đức Mẹ mở tay ra, một luồng ánh sáng chiếu lên mặt trời. Khi Đức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn chiếu vào mặt trời. Lucia hô lên cho mọi người nhìn lên mặt trời. Bên cạnh mặt trời là Thánh Giuse với Chúa Hài Nhi, cùng Đức Mẹ trong chiếc áo trắng và khoác áo choàng xanh. Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi giơ tay ban phép lành cho thế giới theo hình Thánh Giá. Sau cảnh tượng này, Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ đau thương xuất hiện, và Chúa Giêsu ban phép lành cho thế giới. Cuối cùng, sau cảnh tượng thứ hai này, Đức Mẹ Carmêlô xuất hiện.

 

16-           Mẹ Maria đa thực hiện phép lạ cho mọi người tin vào lần hiện ra cuối cùng là ngày 13-10-1917 như thế nào? 

               

 Trong cả 4 tập Hồi Ký của mình, chị Lucia không hề tả lại hiện tượng phép lạ mặt trời, một phép lạ Đức Mẹ hứa sẽ thực hiện vào lần hiện ra cuối cùng để làm cho mọi người tin. Bởi vì, trong khi 3 Thiếu Nhi Fatima đang ngất trí theo di các cảnh tưởng diễn tiến được kể đến ở câu hỏi 15 trên đây, thì dân chúng cùng một lúc được chứng kiến một cảnh tượng khác diễn ra, gọi lạ hiện tượng phép lạ mặt trời.
Tuy nhiên, vì hiện tượng phép lạ mặt trời này là một chứng thực về quyền phép Nữ Vương trời đất của Mẹ Thiên Chúa trong cả trật tự thiên nhiên, do đó, chúng ta cũng nên biết phép lạ này đã xẩy ra như thế nào. Trong cuốn "Cuộc Thánh Chiến của Mẹ Chúa Kitô", trang 133-135, tôi đã dịch lại chứng từ của một chứng nhân là tiến sĩ Almeida Garret như sau:
"Lúc ấy, tôi đang đứng đợi, với một hy vọng âm thầm và bình thản, hướng nhìn về nơi Đức Mẹ vẫn hiện ra, cho đến khi sự tò mò tan biến dần vì thời giờ qua đi rất chậm, lại chẳng có gì xẩy ra lôi kéo sự chú ý của tôi. Bỗng nhiên, tôi nghe ngay thấy cả ngàn tiếng nói ồn ào. Tôi thấy dân chúng dàn tản ra chung quanh cánh đồng rộng. Khoảng từ địa điểm trung tâm chỗ cây sồi cho tới phía đối diện bên kia, rồi họ nhìn lên bầu trời. Bấy giờ đã gần 1 giờ, giờ theo thời chiến, hay khoảng trưa, giờ mặt trời.
"Chỉ trong vòng chốc lát, mặt trời lặng lẽ tách mình ra khỏi làn mây dầy đặc. Nó tỏa ánh sáng tưng bừng chói chan. Tôi quay về cái nam châm đang thu hút mọi con mắt này. Đối với tôi, mặt trời như cái đĩa chiếu tỏa một luồng sáng xuống trái đất, nó không làm khó chịu con mắt. Sự so sánh nó với một đĩa bằng bạc đục, theo tôi, cũng không đúng lắm. Mầu sắc của nó, so với ánh sáng hoa mầu của một viên ngọc, thì sáng hơn, linh động và đậm đà hơn bạc đục nhiều lắm. Nó cũng không giống như mặt trăng vào một đêm sáng. Mọi người trông thấy và cảm thấy rằng nó là một thiên thể sống động. Nó không phải là mặt trăng tròn trĩnh, hay có cùng một sắc độ mầu mè với mặt trăng. Nó giống như một bánh xe nhỏ bóng loáng. Cũng không thể nào bảo mặt trời có mây mù che phủ. Làm gì có mây mù lúc đó. Mưa đã tạnh và mây mù đã quang. Mặt trời không còn u uất, bị phủ kín hay che khuất. Nó đã toả cả ánh sáng và nhiệt lượng ra, cũng như đã được thu gọn lại bằng một luồng sáng rọi xuống. Bầu trời trống trơn. Những đám mây lác đác từ Tây sang Đông mà không che khuất mặt trời. Chúng hình như băng ngang đằng sau thái dương, trong lúc những làn khí quyển trắng đôi khi lướt qua mặt trời trở thành hồng hồng hay xanh dịu.
"Có điều lạ là lúc nào chúng tôi cũng có thể nhìn thẳng vào mặt trời, một bầu lửa sáng với nhiệt lượng thiêu đốt, mà mắt không hề khó chịu hay bị chói. Hiện tượng này đã kéo dài đến cả 10 phút, trừ hai lần bất thường bắt chúng tôi phải nhìn đi chỗ khác, là lúc mặt trời phóng ra những tia sáng mạnh hơn. Mặt trời vận chuyển bất định. Nó không còn là một thiên thể chói lọi như năng lực đệ nhất của nó. Nó xoay vòng tròn với một tốc độ mạnh mẽ quá sức. Đột nhiên, dân chúng la lên hết sức rùng rợn. Đang quay, mặt trời rớt xuống nhắm thẳng vào trái đất. Tảng đá lửa khổng lồ này là cả một khối vĩ đại đe dọa đập nát chúng tôi. Thật là một cảm giác kinh hoàng.
"Trong lúc mặt trời diễn xuất như vậy, trên không trung liên tục đổi mầu thay sắc. Lúc nhìn vào mặt trời, tôi nhận thấy rằng mọi sự chung quanh tôi đều tối đen. Tôi nhìn sang vật gần mình, rồi đưa mắt nhìn đến chân trời, mọi sự đền tim tím, bầu trời, không trung, cảnh vật cũng như mọi người. Cây sồi nhỏ gần đấy trông như một cái bóng tím đứng trên mặt đất.
"Sợ hại đến con ngươi, một điều không lẽ xẩy ra, vì sau đó tôi không còn thấy mọi sự tím nữa, tôi quay qua quay lại, nhắm mắt, úp hai tay tôi che mắt, để tránh nhìn bất kỳ một ánh sáng nào. Quay lưng lại, mở mắt ra, tôi nhận ra là đất đai và không trung vẫn còn mầu tím.
"Điều này không cho người ta cảm giác là có cuộc nhật thực. Đang lúc nhìn mặt trời, tôi nhận ra là không trung quang sáng, rồi tôi nghe một người nông dân gần đó nói: 'Bà này có vẻ vàng'. Thực sự, xa hay gần, mọi người đều thay đổi ra mầu vàng vàng. Tôi bật cười khi thấy mọi vật biến dạng đổi mầu ngộ nghĩnh, tay của tôi cũng một mầu như họ..."
 

17-             Giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima là gì?

 

Giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima là giai đoạn Mẹ Maria thực hiện đúng như lời Mẹ báo trước vào lần hiện ra thứ ba khi Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima, đó là: "Mẹ sẽ đến để xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ v à để xin thực hiện việc rước lễ đền tạ trong các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng".
Về việc xin dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ Maria đã hiện ra ngày 13-6-1929 với chị Lucia tại thành Tuy ở nước Tây Ban Nha, sau khi chị thấy thị kiến "Ân Sủng và Tình Thương", Mẹ đã báo cho chị biết rằng: "Đã đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha hiệp với tất cả các giám mục trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách này".
Về việc xin rước lễ đền tạ trong các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, Mẹ Maria cùng Chúa Giêsu Hài Nhi đã hiện ra ngày 10-12-1925 với chị Lucia tại thành Pontevedra nước Tây Ban Nha, một tay Mẹ để lên vai chị và một tay cầm Trái Tim bị gai nhọn quấn chung quanh, mà nói: "Hỡi con yêu dấu, con hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị gai nhọn quấn chung quanh do những kẻ vong ân bội nghĩa hằng liên lỉ đâm vào bằng những tội lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa trong giờ sau hết sẽ ban các ơn cần thiết cho những ai, trong năm ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, xưng tội cũng như rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy ngắm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, có ý đền tạ Mẹ".

 

18-             Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925 như thế nào? 

               

 Lý do Mẹ hiện ra ngày 10-12-1925 này là vì Mẹ đã hứa với 3 Thiếu Nhi Fatima vào lần hiện ra thứ ba trong khi tiết lộ phần Bí Mật Fatima thứ hai, về việc "để ngăn ngừa điều này, Mẹ sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng".
Mẹ Maria thực sự đã hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925.
Cách thức và cảnh tượng Mẹ hiện ra thế nào đã được chị thuật lại trong phụ bản 1 của toàn tập Hồi Ký chị viết, ở đây có thể tóm tắt vắn gọn như sau:
Mẹ đã hiện ra với chị Lucia ở Pontevedra nước Tây Ban Nha khi chị đang tu tại dòng thánh Đôrôthêu.
Mẹ hiện ra cùng với Chúa Hài Nhi, dưới chân Chúa có mây trời rực sáng làm bệ chân cho Người.
Mẹ đặt tay lên vai chị, và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh được Mẹ cầm trên một bàn tay kia.
Bấy giờ cả Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria, thay phiên nhau lên tiếng nói với chị, Chúa Hài Nhi trước và Mẹ Maria sau, song cả hai Mẹ Con cùng nhau kêu gọi một điều (sẽ được nói đến trong câu hỏi kế tiếp, số 19).

               

19-             Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925 để làm gì? 

               

 Mẹ Maria đã hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925 để xin giữ các ngày thứ bảy đầu tháng với ý chỉ đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng:
"Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹỉ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra".
Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như sau:
"Hỡi con yếu dấu, con hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ".

 

20-             Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 như thế nào? 

              

 Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 tại Tuy, nước Tây Ban Nha, nơi viện tu của chị thuộc dòng thánh Đôrôthêu.
Được phép làm giờ thánh từ 11 đến 12 giờ đêm ngày 13-6-1929, chị Lucia một mình ở trong nhà nguyện, đứng giang tay cầu nguyện.
Bỗng nhiên, cả nhà nguyện bừng sáng, không còn lờ mờ với ngọn đèn chầu nhà tạm nữa.
Một thánh giá bằng ánh sáng hiện ra trên bàn thờ cao lên tới trần nhà nguyện.
Phần trên của cây thánh giá sáng hơn, có dung nhan cùng với thân mình của một người từ cạnh sườn trở lên; trên ngực của người này có một con chim câu bằng ánh sáng; bị đóng đanh vào thập giá là thân mình của một người khác.
Dưới cạnh sườn chút xíu, có một chén thánh và một bánh thánh lớn lơ lửng trên không trung.
Những giọt máu từ mặt của Chúa Giêsu Tử Giá và từ cạnh sườn của Người chảy xuống bánh thánh và nhỏ vào chén thánh.
Bên phải cây thánh giá là Đức Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ở trong tay Mẹ.
Bên trái cây thánh giá có những chữ lớn như thể bằng nước trong như thủy tinh chảy xuống trên bàn thờ làm thành những chữ: "Ân Sủng và Tình Thương"

 

21-             Mẹ Maria hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 để làm gì? 

               

 Lý do Mẹ hiện ra lần này là vì Mẹ đã hứa với 3 Thiếu Nhi Fatima vào lần hiện ra thứ ba trong khi tiết lộ phần Bí Mật Fatima thứ hai, về việc "để ngăn ngừa điều này, Mẹ sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng".
Sau khi chị Lucia thấy thị kiến "Ân Sủng và Tình Thương", (như được thuật lại trong câu hỏi 20), Mẹ Maria đã báo cho chị biết rằng:
"Đã đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha hiệp với tất cả các giám mục trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách này. Có rất nhiều linh hồn bị Đức Công Minh của Thiên Chúa luận phạt vì những tội lỗi xúc phạm đến Mẹ, tới nỗi Mẹ đã đến để xin đền tạ: Con hãy hy sinh mình theo ý hướng này và hãy cầu nguyện".
Về lần hiện ra ngày 13-6-1929 này đã được linh mục José Bernardo Goncalvez, SJ, cha linh hồn của chị Lucia, viết lại nguyên văn trực tiếp từ các bản thảo của chị Lucia.

 

22-            Trước khi xẩy ra Biến Cố Fatima, 3 Thiếu Nhi Fatima sống như thế nào?

 

Trước khi xẩy ra Biến Cố Fatima, 3 Thiếu Nhi Fatima đã sống một cuộc đời bình thường theo tính nết và khuynh hướng tự nhiên như mọi đứa trẻ khác.
Giaxinta thì thích nhảy múa, đến nỗi, chỉ cần nghe thấy tiếng sáo hay tiếng nhạc nổi lên, em cũng có thể đứng nhún nhảy một mình.
Phanxicô thì thích ngồi trên một tảng đá trên đồi cao để thổi sáo và hát hò, dù chỉ đơn độc một mình, không có Giaxinta và Lucia đi nữa.
Lucia thì thích trưng diện nổi nang hơn người và tụ họp vui chơi đình đám với bạn bè, đến nỗi, kể cả sau khi được Mẹ Maria hiện ra rồi mà em vẫn còn bị cám dỗ chiều theo khuynh hướng tự nhiên vô tội này.
Ngoài ra, chung 3 em đã chấp nhận làm theo đề nghị khôn lanh của Giaxinta là, để có nhiều giờ chơi hơn, 3 em sẽ đọc kinh Mân Côi một cách hết sức vắn tắt, bằng cách chỉ đọc mấy chữ đầu của kinh Kính Mừng và kinh Thánh Maria thôi.
Theo bản chất của mình, những khuynh hướng tự nhiên trên đây của các em và việc làm theo khuynh hướng tự nhiên này của các em hoàn toàn lành mạnh và vô tội, miễn là các em không ham quá, đến nỗi cứ chạy theo khuynh hướng của mình mà bỏ những gì cần phải làm, như đọc kinh hằng ngày, hay thấy mình giỏi và nổi nang thì lên mặt khinh khi người khác mà lỗi đức bác ái.
           

 

23-            Mẹ Maria đa muốn gì nơi 3 Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta? 

               

Chọn 3 em thiếu nhi ở Fatima để hiện ra, Mẹ Maria đã tỏ ra ý định của Mẹ muốn các em làm gì cho chung các em biết ngay lần hiện ra thứ nhất, 13-5-1917, cũng như cho riêng chị Lucia biết vào lần hiện ra thứ hai, 13-6-1917.
Đối với chung 3 Thiếu Nhi Fatima, Mẹ Maria đã muốn các em dâng mình đền tạ Thiên Chúa để cứu lấy các tội nhân đáng thương. Mẹ đã kêu gọi các em như sau:
"Các con có sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến cho các con như một việc đền tạ tội lỗi Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn cải thiện đời sống không?"
("Vâng chúng con sẵn sàng").
Đối với riêng Lucia, Mẹ đã cho chị biết ý của Chúa Giêsu về sứ mệnh đặc biệt của chị trong việc truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới như sau:
"Ta sẽ sớm đem Giaxinta và Phanxicô về. Phần con cần phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến. Người muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".
("Con phải ở lại một mình sao?")
"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa".

 

24-         Trong Biến Cố Fatima, điều gì đã ảnh hưởng đến Thiếu Nhi Giaxinta nhất? 

               

Trong Biến Cố Fatima, điều ảnh hưởng đến Giaxinta nhất đó là thị kiến làm cho em thấy hỏa ngục.
Chính vì thế, Giaxinta là một trong 3 Thiếu Nhi Fatima đã tỏ ra thương hại các linh hồn tội nhân nhất.
Thế rồi, được thúc đẩy bởi lòng thương hại này đối với các tội nhân đáng thương, Giaxinta đã luôn luôn tìm kiếm hy sinh để cầu cho họ.
Chị Lucia đã chứng thực sự kiện trên đây về Giaxinta trong phần Hồi Ký thứ ba của chị như sau:
"Thị kiến về hỏa ngục làm cho Giaxinta tràn đầy khiếp hãi đến nỗi mọi việc đền tội và khổ chế chẳng là gì đối với em, chỉ cần làm sao cho các linh hồn khỏi rơi xuống hỏa ngục là được rồi".
Chị Lucia còn cho biết Giaxinta thường ngồi trầm tư một mình trên mặt đất hay trên một hòn đá mà than lên rằng:
"Ôi, Hỏa Ngục! Hỏa Ngục! Tôi thương các linh hồn phải sa hỏa ngục biết bao! Những người ở dưới đó đang bị thiêu sống giống như khúc cây ở trong ngọn lửa"
Thế rồi, Giaxinta rùng mình qùi gối xuống chắp tay và lập lại lời Mẹ Maria dạy 3 Thiếu Nhi Fatima vào lần hiện ra thứ ba 13-7-1917:
"Lạy Chúa Giêsu! Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem tất cả các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".

 

25-            Trong Biến Cố Fatima, điều gì đã ảnh hưởng đến Thiếu Nhi Phanxicô nhất? 

               

Trong Biến Cố Fatima, điều ảnh hưởng đến Phanxicô nhất đó là thấy Mẹ Maria buồn phiền khi trăn trối vào lần hiện ra cuối cùng 13-10-1917. Chị Lucia đã thuật lại trong phần Hồi Ký 4 của chị tâm tình của Phanxicô qua câu em trả lời cho câu hỏi của chị như sau:
"Phanxicô ơi, an ủi Chúa hay cải hối các tội nhân để các linh hồn không còn sa xuống hỏa ngục nữa, em thích làm điều nào hơn?
"Em thích an ủi Chúa hơn. Chị không nhận thấy hay sao, tháng trước đây Đức Mẹ buồn khi Mẹ nói rằng người ta không được xúc phạm đến Chúa nữa, vì Người đã bị xúc phạm nhiều rồi? Em thích an ủi Chúa, rồi sau đó mới cải hối các tội nhân để họ không xúc phạm đến Người nữa".
Chính vì thế, trong khi Giaxinta chuyên tâm hy sinh cầu cho các tội nhân thì Phanxicô lại chuyên tâm an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân bằng việc âm thầm cầu nguyện với Người một mình, như chị Lucia thuật lại một số lời em nói với chị như sau:
- "Em thích cầu nguyện một mình để em có thể nghĩ đến Chúa và an ủi Chúa vì Người buồn qúa đi".
- "Điều làm em khổ nhất là em không thể nào tự mình đến đó (tức đến nhà thờ, vì Phanxicô đang bị bệnh) để ở với Chúa Giêsu Ẩn Thân một chút".
- "Em bị bệnh qúa đi, thế nhưng, em đang chịu đựng đau khổ để an ủi Chúa".

 

26-         Trong Biến Cố Fatima, điều gì đa ảnh hưởng đến Thiếu Nhi Lucia nhất? 

               

Trong Biến Cố Fatima, điều đã ảnh hưởng đến Lucia nhất là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
Chị Lucia đã tự thuật lại điều này nơi phần Hồi Ký thứ hai của chị là trong chính lần hiện ra thứ hai, ngày 13-6-1917, đang khi chị rất buồn vì hầu như cả gia đình của chị không tin chị đã được Đức Mẹ hiện ra, thì Mẹ Maria, sau khi cho chị biết Mẹ sẽ đem hai em Phanxicô và Giaxinta về trời sớm, đã an ủi chị rằng:
"Con đang buồn khổ lắm phải không? Con đừng thất vọng. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi cho con nương náu và là đường dẫn con đến với Thiên Chúa".
Chính vì cuộc đời của chị gắn bó với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria như thế, chẳng khác gì Giaxinta gắn bó với các tội nhân và Phanxicô với Chúa Giêsu Ẩn Thân, mà mỗi khi đau buồn, chị lại nghĩ đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Chẳng hạn như trường hợp qua đời cha của chị, người duy nhất trong nhà đã luôn bênh vực chị mỗi khi chị bị mẹ cùng với các chị của chị tỏ ra thái độ kịch liệt chống đối việc chị được Đức Mẹ hiện ra, chị đã thuật lại như sau:
"Chúa Trời con ơí! Chúa Trời con ơí! Con không bao giờ nghĩ rằng Chúa đã dành cho con quá nhiều khổ đau như vậy! Thế nhưng, vì yêu Chúa, con xin chịu đựng khổ đau để đền tạ tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria..."

 

27- Biến Cố Fatima đa gây cho 3 Thiếu Nhi Fatima nhưng khốn khổ gì? 

               

Biến Cố Fatima đã gây cho chung 3 Thiếu Nhi Fatima "nhiều khốn khổ", đúng như Mẹ Maria đã báo cho các em biết ngay khi kêu gọi các em "dâng mình cho Thiên Chúa" để làm vật hy sinh đền tạ.
Ngoài những khốn khổ riêng Thiên Chúa gửi đến cho mỗi em phải chịu, như sẽ được kể đến trong các câu hỏi sau này, các em đã cùng nhau chịu chung một khốn khổ đối với chính quyền địa phương.
Thật vậy, theo cuốn "Cuộc Thánh Chiến của Mẹ Chúa Kitô", chương 7, chính quyền địa phương đã bày mưu bắt cóc các em như sau:
Ngày 11 tháng 8, chính quyền ra lệnh cha mẹ của 3 em phải đưa 3 em lên cho họ gặp. Tuy nhiên, Phanxicô và Giaxinta không có mặt, vì ông bố cho rằng các em còn nhỏ biết gì mà trả lời, ông sẽ là người trả lời thay các em. Còn Lucia được bố mang đến như lệnh của họ. Sau khi tra hỏi qua loa, tất cả được tha về.
Ngày 13 tháng 8, ông quận đến tận nhà của 3 em, chở các em lên xe đến nhà cha sở, rồi trên đường chở các em đến chỗ Đức Mẹ hiện ra, ông đã lệnh mang các em về thẳng cơ quan chính quyền, nhốt các em lại để điều tra về Bí Mật Fatima được tiết lộ ngày 13-7-1917.
Giaxinta bị lấy cung trước, rồi đến Phanxicô, cuối cùng là Lucia. Dù có bị ném vào vạc dầu sôi như lời đe dọa đi nữa, nhưng các em đã thà chết nhất định không nói theo lời Đức Mẹ dặn không được tiết lộ cho một ai.

 

28- Thiếu Nhi Fatima nào trong 3 em bề ngoài có vẻ chịu nhiều khốn khổ nhất vì Biến Cố Fatima?  

               

Trong 3 Thiếu Nhi Fatima, vì Biến Cố Fatima mà chịu khổ nhất phải nói là Lucia.
Thật vậy, vì Biến Cố Fatima, như đã tự thuật lại trong phần Hồi Ký thứ hai của mình, chị Lucia đã chịu khổ bởi gia đình của chị, bởi cha xứ và bởi ma qủi.
Vì Biến Cố Fatima chị Lucia đã chịu khổ bởi gia đình của chị, ở chỗ, chị bị mẹ cũng như các chị chống đối. Họ chẳng những không tin Đức Mẹ hiện ra với chị, mẹ chị lại còn bắt chị phải chối hẳn việc Đức Mẹ hiện ra. Chính vì thế, trong khi chị bị chính quyền làm khó dễ, chị cảm thấy hết sức tủi thân khi nhận thấy rằng gia đình của chị không hề bao che cho chị tí nào, như cha mẹ của 2 em Phanxicô và Giaxinta đã tận lực làm. Ngoài ra, mẹ chị cùng với các chị lại hết sức đay nghiến chị, khi họ thấy mảnh vườn của cả gia đình trên đồi Cova da Iria bị đám người tuôn đến xem chỗ Đức Mẹ hiện ra với chị làm hư hết hoa mầu và chẳng thể trồng trọt được gì nữa.
Vì Biến Cố Fatima chị Lucia đã chịu khổ bởi cha xứ của chị, ở chỗ, chị bị ngài cho là chị có thể bị ma qủi đánh lừa về việc Đức Mẹ hiện ra với chị.
Vì Biến Cố Fatima chị Lucia còn chịu khổ bởi chính ma qủi, ở chỗ, chị mơ thấy chị quả thực bị ma qủi đánh lừa, đến nỗi, chị đã tưởng thật và sợ hãi đến nỗi cương quyết không đến với Đức Mẹ ngày 13-7-1917 nữa.

 

29- Biến Cố Fatima đa làm cho Thiếu Nhi Lucia sống như thế nào? 

               

Biến Cố Fatima đã làm cho Thiếu Nhi Lucia lấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria làm nơi cho chị nương náu và là đường cho chị đến với Thiên Chúa.
Biến Cố Fatima đã làm cho Thiếu Nhi Lucia lấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria làm nơi cho chị nương náu. Lý do là vì, trong 3 Thiếu Nhi Fatima, chị là thiếu nhi phải chịu nhiều đau khổ nhất do Biến Cố Fatima gây ra cho chị, như đã đề cập đến trong câu hỏi 28, đau khổ đến từ những người thân yêu thiết nghĩa là gia đình của chị, đau khổ đến từ cha xứ hết sức đáng kính đáng tin của chị, cũng như đau khổ đến từ những ám ảnh bởi ma qủi đánh lừa. Lucia đau khổ đến nỗi, trước lần Đức Mẹ hiện ra ngày 13-7-1917, chị đã trốn tránh cả hai em Phanxicô và Giaxinta vốn là nguồn an ủi duy nhất của chị bấy giờ. Nếu Trái Tim Mẹ Maria không phải là nơi nương náu của chị lúc ấy, chắc chắn chị đã hoàn toàn bỏ cuộc mất rồi.
Biến Cố Fatima đã làm cho Thiếu Nhi Lucia lấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là đường cho chị đến với Thiên Chúa. Ở chỗ, cho dù có bị mềm lòng trước lời mời mọc của bạn bè trong việc tổ chức vui chơi tự nhiên như ngày trước, chị cũng đã, theo lời khuyên của Phanxicô, chẳng những khuất phục được mình khỏi bị dính dáng đến những sinh hoạt tầm thường, trái lại, còn thu hút được cả bạn bè cùng với chị từ bỏ vui chơi để đi lần hạt Mân Côi ở đồi Cova da Iria, nơi Đức Mẹ hiện ra.

30- Biến Cố Fatima đa làm cho Thiếu Nhi Phanxicô sống như thế nào? 

               

Biến Cố Fatima đã làm cho Thiếu Nhi Phanxicô say mê an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân hơn hết trong 3 Thiếu Nhi Fatima.
Để an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân rất yêu dấu của mình, Thiếu Nhi Phanxicô chẳng những đã hy sinh từ bỏ những hứng thú lành mạnh của mình là thích ngồi thổi sáo hay hát hò trên đồi cao, hơn thế nữa, Phanxicô còn luôn luôn tìm dịp thuận tiện để âm thầm hy sinh và cầu nguyện một mình mà an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân của em, như chị Lucia thuật lại trong Hồi Ký 4 của chị như sau.
"- Phanxicô, tại sao em không nói với chị để chị và Giaxinta cùng cầu nguyện với em?
"- Em thích cầu nguyện một mình để em có thể nghĩ đến Chúa và an ủi Chúa là Đấng quá buồn phiền..."
"- Phanxicô, em đang đau bệnh lắm phải không?"
"- Đau lắm chị, song không sao! Em đang chịu đau bệnh để an ủi Chúa của chúng ta..."
"- Phanxicô, em không uống ly rượu bổ đó à! Bà đỡ đầu chị gọi em rất nhiều lần song em biến đi đâu mất.
"- Khi em cầm ly rượu bổ em chợt nhớ rằng em có thể dâng hy sinh để an ủi Chúa, thế là đang khi chị và Giaxinta uống thì em chạy đến đây".
"Em rất cảm thương khi thấy Chúa buồn như thếù! Em dâng lên Người tất cả mọi hy sinh mà em có thể nghĩ ra. Đôi khi em cũng không muốn chạy cho khỏi tất cả những người đó, (em có ý nói đến các người cứ theo tìm hỏi 3 em về việc Đức Mẹ hiện ra), chỉ vì muốn hy sinh mà thôí!"

 

31- Biến Cố Fatima đa làm cho Thiếu Nhi Giaxinta sống như thế nào? 

               

Nếu Biến Cố Fatima đã làm cho Lucia trở thành một Thiếu Nhi Fatima tôn sùng Trái Tim Mẹ, Phanxicô thành Thiếu Nhi Fatima tôn sùng Chúa Giêsu Ẩn Thân, thì Biến Cố Fatima cũng đã làm cho Giaxinta trở thành Thiếu Nhi Fatima thương mến các tội nhân nhất. Trong Hồi Ký thứ ba, chị Lucia đã thuật lại Giaxinta tỏ lòng mến thương các tội nhân như sau.
Giaxinta thường qùi gối rất lâu mà lập đi lập lại nhiều lần câu Đức Mẹ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima đọc sau mỗi chục kinh Mân Côi là "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục..." Thế rồi như người chợt tỉnh giấc, em gọi anh Phanxicô hay chị Lucia:
"Anh/chị có cầu nguyện với em không vậy? Chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều để cứu các linh hồn khỏi sa hỏa ngục! Rất nhiều linh hồn rơi xuống đó! Nhiều qúa đí!"
"Tại sao Đức Mẹ không tỏ cho tội nhân thấy hỏa ngục nhỉ? Nếu họ thấy hỏa ngục họ sẽ không phạm tội nữa, nhờ đó họ sẽ khỏi bị rơi xuống đó! Anh/chị phải nói với Đức Mẹ cho mọi người thấy hỏa ngục. Anh/chị sẽ thấy họ ăn năn cải thiện biết là chừng nào"
"Qúa nhiều linh hồn bị sa xuống hỏa ngục! Qúa nhiều linh hồn bị sa xuống hỏa ngục!... Phải, em sẽ được lên trời, song em cũng muốn tất cả mọi người cũng được lên đó nữa".

 

32- Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đa sống cuộc đời hy sinh như thế nào? 

               

 Chính vì lòng thương mến các tội nhân và vì không muốn thấy các tội nhân phải sa hỏa ngục đã làm cho Giaxinta chẳng những từ bỏ những vui chơi lành mạnh của tuổi thơ, như ca múa hồn nhiên, mà còn hăng say hy sinh thay cho các tội nhân để cầu cho họ ăn năn trở lại nữa. Trong Hồi Ký thứ ba, chị Lucia thuật lại rằng:
Khi thấy Giaxinta hy sinh hãm mình không chịu ăn uống, Lucia giục Giaxinta:
"- Này Giaxinta! Em hãy đến mà ăn đi nào"
"- Không, em dâng hy sinh này thay cho các tội nhân ăn quá nhiều.
Khi Giaxinta bị bệnh mà vẫn cứ đi dự lễ ngày thường, Lucia khuyên Giaxinta:
"- Giaxinta, đừng đến nhà thờ nữa! Em làm thế không được đâu, không được đâu. Ngoài ra hôm nay cũng không phải là Chúa Nhật mà"
"- Không sao. Em đi thay cho những tội nhân không đi lễ ngày Chúa Nhật"
Khi nghe thấy ai nói những lời chủi thề, Giaxinta lấy tay che mặt lại mà nói:
"Ôi, Chúa Trời con ơi, những người này không biết rằng nói những lời như thế là họ có thể sa hỏa ngục hay sao? Ôi Chúa Giêsu, xin tha thứ cho họ và làm cho họ ăn năn hối cải. Họ chắc chắn không biết rằng họ đang xúc phạm đến Chúa qua tất cả những lời lẽ này. Ôi Chúa Giêsu, đáng thương thay! Con sẽ cầu nguyện cho họ".
 

33- Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đa phải chịu hy sinh nào cuối cùng?  

               

Hy sinh cuối cùng mà Giaxinta phải chịu, cũng là hy sinh cả thể nhất trong cuộc đời ngắn ngủi 10 tuổi đầu của Giaxinta là việc Giaxinta chết lẻ loi một mình. Chị Lucia thuật lại điều này ở Hồi Ký thứ 1 của chị như sau:
Em nói với chị rằng Đức Mẹ cho em biết em sẽ đi Lisbon đến một nhà thương khác, ở đó em sẽ không còn được gặp chị hay cha mẹ của em nữa, để rồi sau khi chịu khổ em sẽ chết cô đơn một mình. Em đã ôm chầm lấy chị mà khóc:
"- Em sẽ không bao giờ được thấy chị nữa! Chị sẽ không đến đó thăm em! Chị ơi, cầu cho em nhiều, vì em sẽ chết một mình!"
Giaxinta chịu khổ khủng khiếp cho tới ngày em đi Lisbon. Em cứ dính chặt với chị Lucia mà nức nở:
"- Em sẽ không bao giờ được thấy chị nữa! Cả mẹ em, cả các anh của em, cả cha của em! Em sẽ không bao giờ được thấy ai nữa! Rồi em sẽ hoàn toàn chết một mình
"- Em đừng nghĩ đến nó nữa", chị Lucia khuyên.
"- Hãy cứ để em nghĩ đến nó, vì càng nghĩ đến nó em càng đau khổ, và em muốn chịu khổ vì yêu Chúa và cho các tội nhân..."
Nhiều lần em ôm hôn thánh giá mà than thở:
"- Ôi Chúa Giêsu, con yêu Chúa, và con muốn chịu khổ thật nhiều vì yêu Chúa... Ôi Chúa Giêsu, giờ đây con có thể cải hối nhiều tội nhân, vì đây là một hy sinh thật là lớn lao".