LH Toma Tống Huy Thọ: Cử Hành Hậu Sự

Thứ Năm 9/3/2023 - Nhà thờ Westminster Orange County California

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 9, 2023 at 10:29 PM
Subject: Fwd: LH Toma Tống Huy Thọ: Cử Hành Hậu Sự
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn Chúa - Mẹ. 

Việc cử hành hậu sự cho LH Toma Tống Văn Tuệ / Thọ, THĐC Đội V, đã diễn tiến quá tốt đẹp.
THĐC đã tham dự gần 20 anh chị em, một phái đoàn đông nhất, tương đương với tang gia.
Trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện cho người anh em THĐC của chúng ta vừa quá cố và an táng,
chúng ta cùng nhau theo dõi ngày hậu sự của LH Toma Tống Huy Thọ của chúng ta ở cái link sau đây:

LH Toma Tống Huy Thọ: Cử Hành Hậu Sự  
em tâm phương

Người vợ bỗng góa Phạm Thanh Mai thương nhớ nhìn người chồng vừa ra đi trước vợ con

 

Cầu nguyện, Viếng xác và Phân ưu

Phái đoàn THĐC chủ sự giờ cầu nguyện, viếng xác và phân ưu từ 11 đến 11:45 sáng, trước lễ an táng 12 giờ

 

 

Anh Thọ ơi, mới hôm mùng 5 tháng 2, THĐC mừng tân niên, anh cũng có mặt,

nhưng đã biến sắc diện, bởi anh tí chết nhưng cứu kịp, lần này anh đã bất ngờ ra đi không bao giờ trở lại.

 

 

Thôi thì anh đi trước, anh em THĐC chúng em, già đời hơn anh hay nhỏ tuổi hơn anh, rồi cũng tuần tự lên đường như nhau.

Cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ trên Quê Trời vĩnh phúc, xin anh chuyển cầu cho THĐC cũng đi đến nơi về đến chốn như anh nhé.

 

 

Bởi thế, giờ đây, chúng ta không vĩnh biệt nhau mà chỉ tạm biệt nhau thôi,

bởi vì chúng ta còn được tái ngộ với nhau trong Quê Trời Vĩnh Phúc khi giờ Chúa đến!

 

 

Trước hết, đại diện cho chung THĐC HK và riêng THĐC Nam California,

xin thành kính phân ưu cùng Chị Mai và các cháu, đã bị mất đi một người chồng và người cha thân yêu của mình;

 

 

nhưng đồng thời cũng mừng cho chị và các cháu đã có một người thân yêu nhất của mình đạt tới cùng đích của cuộc đời,

người chồng của chị và người cha của các cháu chắc chắn sẽ làm giấy bảo lãnh cho cả gia đình đoàn tụ với nhau trên Quê Trời,

để tất cả được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi vô cùng nhân hậu là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Sau Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót, vì không còn giờ, chỉ còn 5 phút duy nhất,

nên toàn bộ THĐC cùng lên trước quan tài Anh Thọ để tạm biệt anh, phân ưu cùng tang quyến và chụp hình

Người phu nhân bỗng góa của anh ngỏ lời tri ân cảm tạ THĐC và những ai đến cử hành hậu sự

Anh Lm Đinh Viết Luận, CRM và Anh Lm THĐC Vũ Văn Dũng đến phân ưu cùng Chị Mai và tang quyến

 

Thánh lễ An Táng

Anh Lm Đinh Viết Luận, CRM, cử hành nghi thức đón linh cữu ở cuối nhà thờ

Cha chủ tế Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Xứ Giáo xứ Blessed Sarament ở Westminster Orange County.

Đồng tế: Anh Đinh Viết Luận, CRM, và 2 Lm THĐC Đội XII là Vũ Văn Dũng và Phạm Ngọc Tuấn;

Phụ tế: Phó tế Vĩnh viễn THĐC Nguyễn Ánh (Đội XI)

Anh Lm THĐC Vũ Văn Dũng giảng lễ,

phần đầu bằng Anh ngữ cho con cái Anh Thọ, phần sau bằng Việt ngữ cho người lớn

Tang gia đứng lên đồng bái tạ ngay sau lời cám ơn của người con trai cả Tống Huy John

Anh LM THĐC Phạm Ngọc Tuấn cử hành nghi thức tiễn đưa cuối Thánh lễ

Anh em Đồng Công, từ trái sang phải:

Lm THĐC Vũ Văn Dũng từ Los Angeles, Lm TSĐC Đinh Viết Luận từ Corona,

Lm THĐC Phạm Ngọc Tuấn ở Orange County và Phó tế THĐC Nguyễn Ánh

Cha Chánh xứ Nguyễn Văn Tuyên và con cháu người quá cố chờ quan tài được đưa lên xe tang

 

Phái đoàn THĐC, ngoài 4 vị giáo sĩ như ở tấm hình trên đây, còn có quí AC sau đây:

Đội I: Chị Lộc vợ Anh tổ phụ Vũ Vĩnh Quý (tham dự nhưng không có trong hình)

Đội II: AC Trần Xuân Nghinh / Mộng Anh (người thứ 3, đứng giữa 2 Anh Lm THĐC Dũng và Tuấn);

Đội III: AC Trần Minh Khắc (đứng ngoài cùng bên phải) và Anh Trần Ngọc Bích;

Đội IV: Chị Nhàn vợ Anh Thống / Thiều (tham dự nhưng không có trong hình)

Đội V: Chị Triệu Xuân vợ Anh Nguyên Kha (không tham dự)

Đội VI: AC Trần Minh Hoạt (đứng sau Anh Lm Tuấn và Anh Lm Luận);

Đội VIII: AA Duyệt và Bình (không tham dự)

Đội IX: em tâm phương và Anh Bùi Lý (đang ở Việt Nam nhưng có phu nhân của anh đi thay)

Đội X: AC Phạm Minh Mẫn (Chị Kiều Hạnh vợ anh đứng sau Phó tế Nguyễn Ánh) và Anh Bắc;

Đội XI: Anh Châu / Dũng (người thấp đứng giữa Anh Lm Luận Đội IX và Pt Ánh Đội XI)

Tất cả THĐC cử hành hậu sự cho người anh em quá cố Tống Huy Thọ là 18.

 

An táng ngoài Nghĩa trang Westminster Memorial Park & Mortuary

Huyệt mộ: từ sau nguyên tội, con người được cứu độ muốn lên trời phải xuống tầu ngầm lòng đất!

Anh Lm Đinh Viết Luận, CRM, cử hành nghi thức tại nghĩa trang

Người con trai đầu lòng của người quá cố đang nói về người bố của mình với con cháu khi còn sống

Người con gái áp út cũng nói những lời trần tính cuối cùng; và người vợ góa ngỏ lời cám ơn cha và anh chị em tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng

Cha Luận làm phép tượng Thánh giá và trao cho Chị Mai, vợ của người quá cố

Vợ con của người quá cố lên đặt cành hoa trên quan tài người quá cố

Anh THĐC Trần Mộng Nghinh đặt vòng hoa trên quan tài của người anh em THĐC ra đi trước anh, dù thua anh hơn 10 tuổi

2 cành hoa từ 2 con dâu Mẹ Đồng Công: Chị Kiều Hạnh, vợ Anh Mẫn Đội X, và Chị Vũ Thị Lộc, vợ tổ phụ Quý Đội I.

Thế là hết, mỗi năm 2 lần, mừng tân niên và lễ quan thày, THĐC chúng em không còn thấy người anh Thọ đâu nữa...

Tạm biệt anh nhé - vì chúng ta còn tái ngộ với nhau trên Quê Trời vĩnh phúc!







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 8, 2023 at 9:31 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Toma Tống Huy Thọ / Tuệ Đội V
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM vừa gửi email phân ưu cùng THĐC và tang quyến sau đây:


From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Wed, Mar 8, 2023 at 8:28 AM
Subject: Phan Uu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Kinh anh Tâm Phương,

Qua tin Về Nhà Cha của anh Tôma Thọ,

thành kính phân ưu với anh và các anh chị THĐC,

cách riêng chị Mai và gia đình.

Nguyện cầu Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn nâng đỡ anh,

các anh chị THĐC, chị Mai và gia đình, trong lúc mang khăn tang này.

Xin Thiên Chúa cho linh hồn Tôma được an nghỉ.

Thành Kính Phân Ưu.

Fx.ctung, CRM



THĐC chúng em xin cám ơn Anh Tuyên Úy Tùng.

Chắc chắn anh sẽ không quên Anh Thọ trong Thánh lễ sáng ngày mai, Thứ Năm 9/3/2023, 

ngày tang gia và THĐC cử hành lễ an táng cho LH Tôma Tống Huy Thọ / Tống Văn Tuệ Đội 5.


Chị Mai đã sử dụng các số điện thoại em cung cấp để gọi mời quí Cha:

Đinh Viết Luận, CRM, ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, 
Phạm Ngọc Tuấn và Vũ Văn Dũng, 2 Lm THĐC Đội XII,

Hy vọng quí cha sẽ đến đồng tế, vì không phải cuối tuần, mà là Thứ Năm không gì ngăn trở lắm.

Còn vị linh mục bào huynh của Anh Thọ là Tống Kiên Hùng, một đan sĩ Dòng Biển Đức ở Kentucky đang yếu bệnh, sẽ không thể hiện diện.


Chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho người anh em THĐC vừa ra đi trước chúng ta,

để chúng ta cuối cùng được đoàn tụ trên Quê Trời sau cuộc hành trình đức tin trần thế mau qua tạm gửi này nhé.

 

em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 7, 2023 at 9:28 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Toma Tống Huy Thọ / Tuệ Đội V
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Từ khi em gửi email thông báo và xin cùng nhau cầu nguyện cho LH Tôma Tống Huy Thọ là người anh em THĐC Đội V mới qua đời.
Tuy nhiên, trong email thông báo đầu tiên này, em chưa có đủ mọi chi tiết về biến cố qua đời của người anh em quá cố của chúng ta.
Bởi thế, em vẫn cố gắng để làm điều này, và cuối cùng, em đã trực tiếp nói chuyện với Chị Mai là phu nhân quả phụ bỗng góa của anh.
Và em trước hết xin thành kính phân ưu cùng chị về việc bất ngờ ra đi vĩnh viễn của Anh Thọ, người anh em mới gặp hôm 5/2/2023.
Sau nữa em hỏi thăm về cái chết của Anh Thọ, và được Chị Mai kể lại cho em như sau:

1- Hôm Thứ Tư Lễ Tro 22/2/2023, sau khi thấy mấy dấu lạ về Anh Thọ ở nơi này nơi kia sáng hôm đó, chị đã lên phòng của anh;
2- Cửa phòng của anh hé mở, chị mở ra một chút xem sao thì không thấy gì, nhưng mở rộng hơn nữa thì thấy Anh Thọ đang nằm dưới đất;
3- Mắt anh vẫn mở nhìn chị, nhưng câu hỏi đầu tiên của chị không nghe thấy anh trả lời;
4- Chị thử hỏi anh thêm một câu nữa đó là anh có muốn gọi cấp cứu hay chăng thì bấy giờ anh đã trả lời "cứ gọi đi";
5- Chừng 5 phút sau, xe cấp cứu đến chở anh đi nhà thương; 
6- Anh Thọ đã xin họ chở anh tới Nhà thương Fountain Valley, nơi anh mới được bảo hiểm đài thọ, nhưng họ lại chở anh tới UCI;
7- Anh bị tai biến mạch máu não, máu đã tràn ra đầy đầu óc của anh, may mà không chết ngay, lại còn tỉnh táo và nói được;
8- Tuy nhiên, anh không chịu mổ, vì nếu mổ thì sẽ bị liệt suốt đời khi may mà được cứu sống;
9- Anh đã muốn được chết một cách tự nhiên;
10- Và anh đã qua đời lúc 1:05 chiều ngày Thứ Sáu 24/2/2023, hưởng thọ hơn 80 tuổi, đã sang tuổi 81.

THĐC sẽ tham dự chương trình hậu sự của Anh Thọ như sau:
11:00 - 11:45 am Cầu nguyện, phân ưu và viếng xác;
12:00: Thánh lễ an táng;
13:00: Tiễn đưa ra nghĩa trang ở gần nhà thờ.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 24, 2023 at 5:31 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Toma Tống Huy Thọ / Tuệ Đội V
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Em vừa nhận được ai tín từ Anh Bùi Lý, trưởng nhóm THĐC Nam CA.
Rất tiếc em không có điện thoại của Chị Mai là phu nhân của Anh Thọ để kiểm chứng.
Tuy nhiên, Anh Bùi Lý nhận được tin này từ 2 THĐC: Anh Nguyễn Xuân Nghinh Đội II và Chị bác sĩ Triệu Xuân, 
vợ Anh Nguyên Kha, người vẫn chữa trị cho Anh Thọ như Anh Thọ thường cho biết và khen tặng.
Em cũng đã gọi cho 2 số điện thoại của anh là 714-390-3979 và 657-456-9914, cùng điện thoại nhà Anh là 714-899-2753 đều bất thành.

Ngoài ra, mới hôm mùng 5/2/2022, khi THĐC Nam CA hội ngộ mừng tân xuân, khi vừa gặp Anh Thọ, 
em giật mình vì thấy anh biến đổi tang thương khác lạ, nên hỏi thăm anh thì anh nói rằng tí nữa chết, may mà thoát chết.
Anh tả cho em nghe về những giây phút kinh hoàng chưa từng có trong cuộc đời của anh bất ngờ vào đêm hôm ấy,
và sau khi anh được cấp cứu ở bệnh viện 5 ngày, anh mới còn tồn tại cho tới lúc ấy.
Sau khi hồi phục, anh còn theo dõi những gì em phổ biến về chuyến Hành trình VN Truyền giáo ĐC II 2022, 
và cho biết về Liên Thủy là nơi anh còn niên thiếu khi dòng Đồng Công hiện diện, sinh hoạt và khai dòng ở đó v.v.

Không ngờ, cho tới lúc anh gặp lại THĐC lần cuối trong đời để mừng tân xuân trần thế năm 2023 vừa rồi,
để sau đó anh đã ra đi trước về nơi có một mùa xuân muôn thuở, về với một thực tại thần linh "không còn đêm" (Khải Huyền 21:25),
về đoàn tụ với Anh Cả cùng anh em dòng đã ra đi trước anh, về với người con gái đầu lòng của anh đã ra đi trước anh hơn chục năm trước,
để lại 1 vợ và 2 người con trai cùng với ngôi nhà anh thuê xây trong thời gian thực hiện chương trình phát thanh TMSS với THĐC Nam CA.

Riêng bản thân em rất nhớ thương anh, vì đã có một thời gian 13 năm 3 tháng 10 ngày (17/9/2000 - 27/12/2013) làm việc với nhau,
cùng với một số THĐC nữa ở Nam California, thực hiện chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống / TMSS ở Nam California.
Trong thời gian này, không năm nào mà anh không sang Ngày Thánh Mẫu (NTM) để gây quĩ với 2 vợ chồng em cho TMSS,
thậm chí năm 2009, anh phải hy sinh vất vả khổ sở lo cho chuyến xe bus gây quĩ đầu tiên của TMSS chở khách hành hương sang NTM.
Năm 2013 anh vất vả khổ sở với quán đá gây quĩ của TMSS trong NTM năm ấy, vì năm ấy mưa quá to nên quán đá bị trục trặc đủ thứ...

Tạ ơn LTXC đã ban cho THĐC chúng ta một người anh em tông đồ giáo dân với tinh thần bỏ mình phục vụ như thế.
Ngoài ra, anh cũng rất gắn bó với anh em THĐC, ở chỗ, hầu như hiếm thấy anh vắng mặt, chỉ trừ một năm, năm 2020, anh về VN ăn tết là bị missed thôi.
Ngoài ra, anh cũng đến tham dự những biến cố của THĐC: đám cưới, đám tang, mừng kỷ niệm v.v.

Xin Chị Thủ Quĩ Tina Đinh xin một lễ cầu nguyện cho LH THĐC Toma Tống Huy Thọ nhé.
Và xin THĐC, trong khi chờ đợi Cáo Phó hay tin tức về hậu sự của anh, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho người anh em THĐC chúng ta 
vừa ra đi trước chúng ta, sau khi vượt qua cuộc hành trình đức tin trần thế trên 80 năm, như một nhắc nhở cho chúng ta là những người đi sau... vào ngày giờ thiên định!

em tâm phương

Mừng Tân Xuân cuối cùng với THĐC 2023

                                         (trên - Hình Lễ: Anh Thọ đứng giữa hàng đầu; dưới - Hình chung: Anh Thọ hàng sau người thứ 4)

Mừng tân xuân 2022 với THĐC

                       (trên - Hình Lễ: Anh Thọ ngồi ngoài cùng bên phải hàng trên; dưới - Hình chung: Anh Thọ hàng ngồi người thứ 3 ở giữa)

Mừng Lễ Mẹ Đồng Công 2021 với THĐC

                                                                                (Anh Thọ: hàng đầu, đứng, người thứ 3 từ trái sang)

Mừng Tân Xuân 2017 với THĐC bên Đền Thánh Mẹ Dâng Con: Anh Thọ đang ngồi (bên trái ngoài cùng) với AC Mẫn Hạnh dùng bữa mừng sau Lễ