HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

11- Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

 

Trong Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2022, em có bao gồm cả Đan viện Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Không phải chỉ để ghé thăm ngài, vì thuận tuyến đường từ Miền Thượng Du Bắc Việt xuôi nam đằng nào cũng đi qua Ninh Bình. Hơn thế nữa, là để tiến sâu vào tâm điểm của sứ vụ truyền giáo và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội nói chung và của hội dòng truyến giáo Đồng Công đang phục vụ ở các cánh đồng truyền giáo nói riêng. Thật vậy, truyền giáo chính là bản chất của Giáo Hội, bằng không, không truyền giáo không còn là và không phải là Giáo Hội nữa, và bản chất của Giáo Hội là truyền giáo được thể hiện một cách cụ thể và thực tế nơi công cuộc truyền giáo bất khả thiếu của Giáo Hội qua những vị thừa sai truyền giáo. Thế nhưng, nếu các vị thừa sai truyền giáo không phải là chứng nhân truyền giáo, ở chỗ nỗ lực sống đức ái trọn hảo, thì công cuộc truyền giáo của họ cũng là của Giáo Hội không thể nào sinh hoa trái, không thể nào trở thành một Mùa gặt Thương xót.

Đó là lý do, dù không thực sự truyền giáo một cách đích thực bằng rao giảng, Giáo Hội vẫn có một hội dòng mang danh xưng là Thừa sai Bác ái được Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta thành lập năm 1948 ở giữa thế giới Ấn giáo, vì công cuộc truyền giáo của Mẹ và dòng của Mẹ bằng đức ái trọn hảo, là yêu thương phục vụ những anh chị em khốn cùng. Đó cũng là lý do Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù không được làm linh mục, không thể đi truyền giáo và mong được tử đạo, nhưng vẫn đóng một vai trò trọng yếu hơn những điều ngài ước mong ấy nữa, ở chỗ ngài đã sống "ơn gọi của con là yêu thương", làm con tim của Giáo Hội, nơi cung cấp máu huyết sinh lực cho mọi hoạt động của toàn thân. Nếu các dòng tu kín, như dòng nữ Cát Minh hay dòng nam Biển Đức hoặc Xitô, đối với thế giới tân tiến duy vật hiện sinh hưởng thụ và duy lợi thì các đan sĩ này là đồ vô dụng, đồ bỏ, nhưng các đan viện này có thể nói là con tim của Giáo Hội, là nội tâm của Giáo Hội, là "phần tốt hơn" (Luca 10:42) của Giáo Hội, bất khả thiếu và bất khả loại trừ.

Mỗi khi có việc cần phải liên lạc với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, bao giờ cũng bằng email, và ở cuối email, em vẫn coi ngài như là một Moisen đối với em, đang âm thầm giang tay trên núi cầu nguyện cho trận chiến dữ dội với đạo quân hỏa ngục đang dồn dập tấn công Giáo Hội, bằng cuộc khủng hoảng đức tin để phá sản đức tin của Giáo Hội nơi con cái của Giáo Hội trên trần gian trong thời điểm thương xót này. Cảnh sắc và bầu khí nơi các đan viện, cả nam lẫn nữ, nói chung, trong đó có Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình này thật là một thiên thai an bình, đối với những tâm hồn nào đang bị xáo động cần đến với Chúa để được Người bổ sức (xem Mathêu 11:28), với những ai vốn có khuynh hướng tìm Chúa trong thinh lặng, chứ không phải khuynh hướng trốn lánh trách nhiệm trong đời, hay chán đời hoặc khinh đời chỉ vì mình là nạn nhân. Kể cả với các vị thừa sai truyền giáo cảm thấy công cuộc truyền giáo của mình chẳng những không sinh hoa kết quả mà càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, chán chường, chỉ muốn buông bỏ.

Phái đoàn THĐC từ Giáo xứ Đại Điền Giáo phận Bắc Ninh chiều hôm ấy, Thứ Bảy 12/11/2022, đã ghé vào Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình kịp bữa tối 6 giờ chiều như Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã báo trước và niềm nở săn đón nhiều lần trước khi phái đoàn tới, và trọ qua đêm ở đây, sáng hôm sau, Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng ngày 13/11/2022, phái đoàn được dùng điểm tâm riêng với Đức Tổng, như bữa tối hôm trước, rồi theo Đức Tổng ra Vườn Thánh Mẫu Fatima do chính Đức Tổng sáng tạo để nghe Đức Tổng huấn dụ và chụp hình lưu niệm với Đức Tổng tại đây trước khi tiếp tục hành trình xuôi nam.

 

 Bữa tối với Đức Tổng Kiệt

 

Đức Tổng Kiệt tự động ra chào đón phái đoàn THĐC, trước hết là bắt tay vị linh mục hướng dẫn đoàn là Cha Mai Hữu Tường, CRM

Sau đó em xin lỗi ngài vì hơi trục trặc giao thông nên phái đoàn đã đến chậm mất 5 phút

Đồng thời em cũng giới thiệu với ngài từng người trong phái đoàn THĐC (hình trên và hình dưới)

Ngoài ra em cũng cám ơn ngài vì ngài đã tỏ ra ưu ái với phái đoàn THĐC

Sau giây phút hân hoan gặp gỡ chào hỏi, Đức Tổng Kiệt mời phái đoàn THĐC "thôi ta vào ăn tối đi" ở căn phòng ngay đó, được giành riêng sẵn sàng cho phái đoàn dùng bữa tối với Đức Tổng Kiệt,

Đức Tổng Kiệt hỏi thăm phái đoàn, và nghe em cám ơn ngài một lần nữa ngài liền nói "mấy khi được đón khách tới thăm là quí hóa lắm"

Khi nghe em nói 2 vợ chồng chúng em mới ở Calcutta 2 tuần trong Tháng 10/2022, ngài kể ngay câu chuyện về sự kiện trở lại Kitô giáo của Sơ Tổng Quyền, vị ngài đã gặp khi làm TGM Hà Nội, vị kế nhiệm Mẹ Têrêsa Calcutta

Thế rồi ngài ban phép lành cho của ăn của bữa tối hiếm quí hôm ấy, một bữa mà nếu không bị lụt phái đoàn THĐC 2017 đã trải qua rồi...

Phái đoàn ai cũng cảm thấy diễm hạnh khi không ngờ được gặp Đức Tổng Kiệt tối hôm ấy, đặc biệt là Anh linh mục Mai Hữu Tường, CRM

Anh tài xế Lễ ngoại giáo (áo thun trắng) nhưng có lòng thành cũng không ngờ mình còn có phúc hơn nhiều người Công giáo chưa hề được gặp vị Tổng Giám mục nổi tiếng hiện còn đang sống này

Anh Phạm Cao Thụ trong phái đoàn được dịp hỏi ngài một số tin tức anh nghe thấy về ngài để biết tầm mức chính xác về chúng ra sao

Ngài đã trả lời cho anh từng vấn đề một

Ngài cho biết ngài đã dùng bữa chung với đan viện, nhưng "bây giờ tôi chỉ ăn cơm thôi"

Ngài cũng có vẻ rất nhanh mắt và nhanh tay để ý đến mọi người và phục vụ mọi người

Anh Lm Mai Hữu Tường, CRM cũng được dịp tâm sự với ngài một chút

 Bữa tối với Đức Tổng Kiệt (xin bấm vào đoạn video clip bữa tối này nếu cần)

 

 

Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng

 

Từ cuối của bên hông phải của Nhà thờ, phía Vườn Thánh Mẫu Fatima,

Hành lang từ cửa ở phía Vườn Thánh Mẫu Fatima vào Nhà thờ

Hành lang hai bên Nhà thờ của Đan viện

Các đan sĩ bỏ giầy dép ra để tiến vào nơi thánh, như chàng Moisen ở sa mạc bấy giờ muốn tiến đến gần bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi (xem Xuất Hành 3:5)

Các đan sĩ Xito (áo trắng, khác với đan sĩ Biển Đức áo đen) đang nguyện kinh phụng vụ ban mai trước Thánh lễ

Giáo dân được tham dự phụng vụ của và với các đan sĩ, nhưng phải ngồi ở những hàng ghế được giành cho mình cuối Nhà thờ (hình dưới), cách sau hành lang băng ngang Nhà thờ (hình trên)

Phái đoàn THĐC ngồi ở phía bên phải từ cửa vào, với con dâu Mẹ Đồng Công trong chiếc áo dài, và 2 con và 1 cháu Mẹ Đồng Công cùng ngồi ở hàng ghế áp cuối

Chẳng những khung cảnh mà còn cả cách thức cử hành phụng vụ một cách trang trọng uy nghi ở những đan viện như Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình này, so với ở các nhà thờ tại các giáo xứ hay giáo họ...

theo em cảm thấy, chẳng khác gì như nhạc Gregorian bình ca lâng lâng của Giáo Hội với các thứ nhạc thánh ca bản xứ bình dị vậy.

Anh Linh mục Mai Hữu Tường đồng tế, ở bên phải bàn thờ từ dưới nhìn lên (vị thứ 3), và đồng thời anh cũng là vị đồng tế tại bàn thờ với Đức Tổng Kiệt chủ tế (hình dưới)

Đức Tổng Kiệt vừa chủ tế vừa giảng lễ hôm đó, như trong đoạn video clip thâu trọn bài giảng của ngài này: Bài giảng lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Muốn biết trình độ nội tâm và thánh đức của một vị giáo sĩ thì cứ quan sát cách dâng của vị ấy, tâm tình giảng lễ và việc chịu khó ngồi tòa giải tội kèm theo các lời khuyên răn của ngài cho hối nhân là đủ.

Các đan sĩ nguyện kinh giờ 3 sau Thánh lễ sáng

Chỗ của Đức Tổng Kiệt, như năm 2018 em đã thấy, là ở chỗ cuối bến trái từ dưới nhìn lên...

 

Điểm tâm với Đức Tổng Kiệt

 

Xin xem 2 đoạn video clips dưới đây:

Bữa điểm tâm - Đức Tổng sửa soạn bữa phở

Trước khi làm phép của ăn ngài đã múc và trao từng tô phở cho mỗi người trong phái đoàn

Bữa điểm tâm - Đức Tổng Kiệt làm phép bữa điểm tâm 

Anh Phạm Cao Thụ cần phải ngồi gần Đức Tổng Kiệt vào những giây phút cuối vô cùng hiếm quí trong đời của anh, nhất là trong chuyến đi "độc thân" hơn 3 tháng về VN của anh lần này. Sau điểm tâm, phái đoàn theo Đức Tổng ra Vườn Mẹ Fatima

 

Khu Vườn Thánh Mẫu Fatima

 

Khu Vườn Thánh Mẫu Fatima by night Thứ Bảy 12/11/2022 (hình trên và hình dưới)

Rất tiếc đoạn video clip em quay khi ngài huấn dụ về Thánh Mẫu Fatima liên quan đến LTXC bị hư...

Từng người trong phái đoàn ai cũng muốn có thêm một tấm ảnh lưu niệm với Thánh Mẫu Fatima trong máy của mình, ở một nơi xuất phát từ sáng kiến của chính vị Giám mục có tiếng tôn sùng Mẹ Fatima trong HĐGMVN

Khu Vươn Thánh Mâu Fatima ơ bên phải của Nhà thơ tư cuôi Nhà thơ lên

Goc cuôi Nhà thơ và Khu Vườn Thánh Mâu Fatima (hinh trái) và lôi đi bên phía bên kia của Nhà thơ (hình phải)

 

 

Đan viện Nho Quan Ninh Bình

 

   ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN – NINH BÌNH

(Xin xem lược sử về Đan viện này ở cái link trên đây)

 

Đan viện vê đêm Thứ Bảy 12/11/2022 (hình trên và hình dưới) - tư phòng ngủ lên Nhà thờ

Tư Nhà thờ vê lại phòng ngủ (hình trên và 2 hình dưới)

Dẫy phòng ngủ vê đêm (hình trên) và sáng hôm sau (2 hình dưới)

"Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên".(TV 23:6)

"Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự,
mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa". (TV 28:8)

"Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền CHÚA tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng". (TV 27:4)


"Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều thánh,
đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao". (TV 27:5)


"Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA". (TV 27:6)

Những tâm hôn nào cảm thấy con người mình mêt mỏi và cuộc đời mình nặng gặnh tìm đến với Chúa để được Người bổ dưỡng, không phải bằng cách Người cất gánh nặng đi cho, mà bằng chính viêc chấp nhận "mang lấy ách của Ta và học cùng Ta"

"Học cùng Ta" là ở chỗ theo gương "hiền lành và khiêm nhượng" của Người (Mathêu 11:29), như Người đã hiền lành như con chiên bị mang đi sát tế (xem Isaia 53:7)

thì bấy giờ và cho tới bấy giờ, tới độ nên giống Người, tâm hồn mới thực sự "được nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mathêu 11:29)

bởi sinh lực thần linh, khi họ biêt sống theo tinh thần Phúc Âm bằng "đức tin tuân phục" (Roma 1:4), "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6),

nhờ đó, tâm hồn trước đó cảm thấy "mệt mỏi và gánh nặng" bấy giờ lại cảm thấy quả thực "ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mathêu 11:30)

và cũng nhớ đó, họ có thể tiếp tục hành trình đức tin trần thế của mình như một nhân chứng trung thựcc và sống động của Chúa Kitô

 

nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay, một thời điểm đã được bắt đầu từ Thời điểm Thánh Mẫu Fatima như một dạo khúc, một dạo khúc càng ngày càng thôi thúc như những tiếng trống thúc quân của một Đạo binh Thương xót!

 

Môt đạo binh thương được chính Nữ Vương Maria chỉ huy, như Bí Mật Fatima phần 3 cho thấy, với ĐTC Gioan Phaolô II là vị lãnh đạo, cùng với thành phần mật vụ thụơng xót chuyên nghiệp bất khấ thiếu như ĐTGM Ngô Quang Kiêt!

 

Tạ ơn LTXC và Mẹ Đông Công đã cho phái đoàn THĐC chúng con đa số (5/7) được gặp Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt lần đầu tiên một cách dễ dàng và tuyệt vời như vậy. Dễ dàng ở chỗ trực tiếp liên lạc và lấy hẹn với ngài, tùy theo thời giờ và thời lượng của minh, chứ không tùy ngài, qua văn phòng hành chành của ngài theo thủ tục kèm theo nghi thức phức tạp, như khi ngài đang (hay giả sử ngài vẫn còn) làm TGM TGP Hà Nôi. Và tuyệt vời ở chỗ, chính ngài lại tỏ ra niềm nở và săn đón trước khi gặp, như các emails và text của ngài gủi em dưới đây chứng thực, để rồi, khi phái đoàn gặp được ngài và được gặp ngài, thì ngai lại tỏ ra rất thân tình và bình dân, coi phái đoàn như đồng bạn của mình và với mình vậy, thâm chí ngài xưng con với Anh Lm Mai Hữu Tương, CRM, và phục vụ từng người trong phái đoàn khi dùng bữa.

 

From: thanh kham 
Date: Wed, Nov 9, 2022 at 11:19 PM
Subject: Ngày giờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thăm anh Tĩnh
Chương trình của anh đến đâu rồi
Thứ Bảy này anh đến dùng cơm trưa nhé
Và nghỉ đêm tại đan viện
Sáng CN dự lễ
Chúc đi bình an
Sớm gặp lại
nqk

From: thanh kham 
Date: Thu, Nov 10, 2022 at 12:54 PM
Subject: Re: Ngày giờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vậy thì tốt rồi 
Rất vui chiều thứ Bảy kính Đức Mẹ được đón tiếp anh và mọi người
Đến ăn tối lúc 6 giờ nhé
Đi bình an trong Trái Tim Mẹ
nqk


From: thanh kham 
Date: Thu, Nov 10, 2022 at 5:07 PM
Subject: Re: Ngày giờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Rất vui mừng được gặp lại những người tông đồ nhiệt thành
Lại cùng chia sẻ Sứ điệp Fatima của Mẹ yêu dấu
nqk




From: thanh kham 
Date: Wed, Nov 9, 2022 at 11:19 PM
Subject: Ngày giờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thăm anh Tĩnh
Chương trình của anh đến đâu rồi
Thứ Bảy này anh đến dùng cơm trưa nhé
Và nghỉ đêm tại đan viện
Sáng CN dự lễ
Chúc đi bình an
Sớm gặp lại
nqk

From: thanh kham 
Date: Thu, Nov 10, 2022 at 12:54 PM
Subject: Re: Ngày giờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vậy thì tốt rồi 
Rất vui chiều thứ Bảy kính Đức Mẹ được đón tiếp anh và mọi người
Đến ăn tối lúc 6 giờ nhé
Đi bình an trong Trái Tim Mẹ
nqk


From: thanh kham 
Date: Thu, Nov 10, 2022 at 5:07 PM
Subject: Re: Ngày giờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Rất vui mừng được gặp lại những người tông đồ nhiệt thành
Lại cùng chia sẻ Sứ điệp Fatima của Mẹ yêu dấu
nqk

 

Ngoài lần thứ 3 đuơc cùng phái đoàn THĐC gặp ngài năm 2022 này, con cũng xin tri ân cảm tạ Thánh Mẫu Thương Xót Fatima đã cho con được quen biết ngài trong tình con cái của Đức Mẹ Fatima, và hai cha con đã từng trao đổi với nhau về Sứ Điệp Fatima và Bí Mật Fatima, kể từ lúc Mẹ đã cho con cùng với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) bất ngờ được găp ngài tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang lần đầu tiên sáng hôm 27/9/2016, và sau đó còn cho con gặp lại ngài, cũng với Nhóm TĐCTT, tại Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình ngày 10-11/10/2018 nữa.

 

 

Trong email gửi cho em ngày 12/10/2016, ngài đã hồi âm email em gửi cám ơn ngài đã cho Nhóm TĐCTT bất ngờ được gặp ngài hôm ấy, nguyên văn ngài viết như sau:

"Tôi cũng rất vui được gặp anh tại đúng linh địa La vang. Có lẽ Đức Mẹ muốn chúng ta làm công việc của Mẹ. Nhất là kỷ niệm 100 năm Fatima. Tôi rất thích những bài anh viết về Fatima. Đó là sứ điệp quan trọng. Vì ảnh hưởng tới toàn thể thế giới. Xin cho mọi người biết nghe lời Mẹ dạy. Để cứu thế giới. Và cứu đất nước VN".

 

 

Thật là những giây phút hồng ân để con thấy được Mẹ chẳng những hiện diện một cách biểu hiệu nơi Khu Vườn Thánh Mẫu Fatima, nơi đã xuất phát từ lòng biệt tôn Mẹ Fatima của ngài, mà nhất là cho con thấy được Mẹ hiện diện một cách sống động qua đời sống Fatima của ngài, ở chỗ, ngài chẳng những kêu gọi mà còn đích thân sống đời đan sĩ thầm lặng của mình, trong việc liên lỉ thống hối, tận hiến cho Mẹ (cả bản thân minh lẫn nước Việt Nam thân yêu) và đền tạ Thánh Tâm Chúa cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me Maria. Đối với con, Đức Tổng Giám mục hưu trí sớm từ năm 2010 tới nay tại Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình là một Moisen đang giang tay cầu nguyên trên núi cho Giáo Hội và thế giới cùng quê hương Việt Nam vậy!

 

 

 

From: thanh kham 
Date: Wed, Dec 21, 2022 at 5:49 PM
Subject: Re: 11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn anh Tĩnh
Xin Chúa Hài Đồng chúc phúc lành cho anh và cho mọi thành viên trong hội
Xin cầu cho tôi
nqk

 

From: son chau <chauson@hotmail.com>
Date: Wed, Dec 21, 2022 at 6:22 AM
Subject: Trả lời: 11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

 

Đan Viện Xitô Châu Sơn xin hết lòng cám ơn phái đoàn Thân hữu Đồng Công đã ghé thăm và lưu lại nơi Đan Viện chúng con.  

Đan Viện cũng xin ghi tâm những tâm tình của quý phái đoàn dành cho Đức Tổng Giuse cách riêng và cho Đan Viện chúng con. 

Trong tâm tình đón chờ mừng lễ Ngôi Hai Giáng Sinh, Đan Viện xin kính chúc quý vị mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân và tình thương của Ngôi Hai Thiên Chúa. 

Trân trọng kính chúc. 

Văn phòng Đan Viện. 


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 20, 2022 at 8:51 PM
Subject: 11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Ba ngày 20/12/2022,

Hôm nay là đúng 5 tuần (từ 12-13/11) phái đoàn Thân hữu Đồng công (THĐC) ghé thăm Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, vị mà 5/7 người trong phái đoàn chưa từng gặp, còn nhà em đã được gặp ngài năm 2018, nhưng riêng em đã được hân hạnh gặp ngài 3 lần (2016, 2018 và 2022). Chuyến về Việt Nam năm 2017, vì bấy giờ có một số vùng ở miền bắc Việt Nam, trong đó có Ninh Bình và Thái Bình v.v đang bị lụt lội trầm trọng nên phái đoàn THĐC năm ấy không thể ghé thăm Đức Tổng như đã lấy hẹn với ngài từ Hoa Kỳ. 

Tuy chuyến đi lần này của phái đoàn THĐC có tính cách và mục đích là một Hành trình Truyền giáo Đồng công, vẫn bao gồm cả những nơi đáng và cần kính viếng trên tuyến đường từ bắc vô nam của mình, trong đó, nơi trước hết là Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình. Phái đoàn THĐC đến đây không phải chỉ để thăm viếng ngoại giao hay sùng mộ một vị tổng giám mục, mà là để học nơi ngài gương sống Sứ điệp Fatima của ngài, và đến với Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình này không phải chỉ để ăn ngủ qua đường, mà là để hoan hưởng bầu khí chiêm niệm thánh đức an bình của Trời cao. 

Chúng con xin cám ơn Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình đã tiếp đón phái đoàn THĐC 7 người chúng con. Chúng con xin cám ơn Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã hết sức săn đón đợi chờ chúng con, ưu ái cho chúng con được ăn uống với Đức Tổng, và tâm sự trao đổi với Đức Tổng một cách cởi mở chân tình, nhất là được tác động bởi hành vi cử chỉ bình dân phục vụ của Đức Tổng đối với những người con nhỏ bé chúng con. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Fatima luôn ấp ủ Đức Tổng trong LTXC vô biên. Xin Đức Tổng thương cầu cho anh em THĐC chúng con và công cuộc truyền giáo của anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công của dòng chúng con.

Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ, Đức Tổng và Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, xin kính mời Đức Tổng, Đan viện và CRM theo dõi cái link sau đây:
11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh