HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

 

Có thể nói trong các nơi đáng được gọi là cánh đồng truyền giáo, liên quan trực tiếp đến lương dân, bao gồm cả người kinh, nhất là người thượng, thì cánh đồng truyền giáo rộng lớn nhật của Giáo Hội ở Việt Nam phải nói là ở Giáo phận Hưng Hóa, nơi có Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang phục vụ ở khắp nơi trong giáo phận này, trong đó có cả Dòng Đồng Công. Tuy nhiên, phải công nhận rằng đa số lương dân là Người Thượng, chẳng những ở Giáo phận Hưng Hóa nói riêng, mà còn ở chung miền Thượng Du Bắc Việt, bao gồm cả Giáo phận Bắc Ninh lẫn Giáo phận Lạng Sơn, cũng như ở vùng Tây nguyên Trung phần, chẳng hạn ở Giáo phận Kontum, Giáo phận Buôn Mê Thuột và Giáo phận Đà Lạt.

Về danh xưng Người Thượng này, thường được gọi là người dân tộc hay dân địa phương, nhưng chính anh chị em Người Thượng lại thấy từ ngữ dân tộc và địa phương áp dụng cả cho Người Kinh tức Người Việt nữa. Vì Người Kinh cũng là người dân tộc - Việt Nam, và là người ở một địa phương nào đó như họ. Bởi thế gọi họ là Người Thượng là đúng nhất, đừng bao giờ gọi họ là mọi là được. Vì Người Thượng là người sống ở những vùng trên cao, liên quan đến địa dư của họ, hơn là liên quan đến văn hóa của họ. Cho dù có xét về văn hóa chăng nữa, theo kinh nghiệm từ những chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, phải công nhận là Người Thượng chân thật hơn Người Kinh, không giành giật, không tham lam, không gian dối, dù là trẻ em, dù họ nghèo khổ hơn, không văn minh vật chất bằng Người Kinh, không văn hóa ăn học như Người Kinh. Trong khi đó, trước nhan Chúa, Đấng lại chỉ yêu quí những tâm hồn đơn sơ bé mọn sống chân thật mà thôi.

Đó cũng là lý do việc truyền giáo cho Người Thượng bình thường dễ dàng hơn là với Người Kinh, nhất là thành phần Người Kinh đã theo một đạo gốc nào đó, nhất là Phật giáo. Điển hình như ở Tây Ninh, gần Giáo xứ Suối Dây thuộc Giáo phận Phú Cường, nơi nhiều anh chị em Người Việt từ Cam Bốt chạy về quê hương Việt Nam, sống như vô tổ quốc vì không được chính phủ công nhận, nên họ đã luôn được Cha Nguyễn Thế Trường, vị linh mục dẫn phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đến thăm chính chỗ họ trú ngụ sinh sống chiều hôm trước và tặng quà cho họ tại giáo xứ sáng hôm sau, nhưng họ vẫn không trở lại, trái lại, họ còn lạm dụng lòng tốt của ngài, hễ thấy ngài đến thì trưng ảnh LTXC ra, khi ngài về họ đem cất đi, thậm chí họ còn bắt ngài phải cho họ quà họ mới cho con cái của họ đến nhà xứ học hành v.v.

Ở cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Hưng Hóa này, anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công có: 1 trụ sở truyền giáo cho chung anh em dòng trú ngụ và hội họp, khang trang nhất trong các trụ sở truyền giáo của dòng ở các nơi, một trụ sở mà THĐC Hoa Kỳ đã được hân hạnh đóng góp toàn bộ 52 ngàn MK năm 2018, với 25 ngàn MK của Anh Lm THĐC Trần đình Khả Đội XI ứng trước cho THĐC matching, và đã hoàn thành như phái đoàn THĐC 2022 đã chứng kiến và hoan hưởng 1 đêm; 2 Giáo xứ: Giáo xứ Trại Sơn đang được Anh Trịnh phục vụ (người anh Linh mục vừa được chuyển về Giáo xứ Châu Bình Thủ Đức sau khi phái đoàn THĐC ghé thăm), và Giáo xứ Lương Sơn, với ngôi nhà thờ mới 10 tỉ đồng VN, đang được Anh Huy / Cầm phục vụ, và 1 Chuẩn xứ Phú Sơn, đang được Anh Lm Mão phục vụ và đang cố gắng trong 3 năm xây nhà thờ để trở thành Giáo xứ thực thụ và chính thức của Giáo phận. Sau đây là những hình ảnh liên quan đến trụ sở dòng, 1 chuẩn xứ và 2 giáo xứ đang được anh em tu sĩ Đồng Công phục vụ.

 

Bữa điểm tâm lấy sức lên đường từ Nam Định tới cơ sở truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Hưng Hóa tỉnh Phú Thọ, gần 200 cây số trong vòng 2 tiếng 45 phút lái xe

Phái đoàn THĐC: từ trái sang phải 2 vợ chồng tâm phương thúy nga, Anh Thụ, hai bố con Anh Uẩn, Anh Lm Tường và tài xế Lễ

 

Trụ sở Truyền giáo của Dòng

Nếu trụ sở của dòng ở Giáo phận Hưng Hóa năm 2017 như hình trên đây thì trụ sở 2022 như phái đoàn THĐC chứng kiến này quả là một sự kiện biến hình

Anh em tham quan trụ sở truyền giáo của dòng và nhận phòng ngủ

Giòng sông ở đằng sau và bên hông khu đất của dòng

Trụ sở của Dòng ở Giáo phận Hưng Hóa chẳng những biến hình ở ngoài cổng, như tấm hình thứ 3 về trụ sở này, mà còn biến dạng toàn thể khu đất 5 năm trước, như 2 tấm hình 2017 trên đây cho thấy, tấm đấu là khu chuồng heo của chủ nhà cũ.

Mảnh đất 2017 ấy đã được xây cất thành dẫy phòng ngủ, phòng làm việc của quí anh, nhà nguyện cùng phòng ăn và nhà xe

Bữa trưa cho riêng phái đoàn (hình trên) và sau bữa trưa ở chòi mát chia sẻ với nhau giữa những ai không nghỉ trưa (hình dưới)

Vào lúc 2 giờ chiều, phái đoàn đi tham Chuẩn xứ Phú Sơn và tham quan Đạo Ngọc Xanh rồi ghé thăm Giáo xứ Lương Sơn

 

Chuẩn xứ Phú Sơn

Tự bản chất Phú Sơn, bao gồm cả giáo điểm Đá Mài mà Anh Nhất đã đến dâng lễ năm 2017 có em cùng đi tối 13/10 (2 tấm hình ngay dưới đây), chỉ là 1 Giáo họ thuộc Giáo xứ Lương Sơn...

Tuy nhiên, vì là 1 Giáo họ lớn, nên được Giáo phận tạm nhận là Chuẩn xứ trong vòng 3 năm để xây xong nhà thờ thì thánh Giáo xứ

Sau khi giải khát ở Chuẩn xứ Phú Sơn, trước khi về lại trụ sở của dòng dùng bữa tối và dự lễ ở Giáo xứ Lương Sơn, chúng em đã ghé qua khu thưởng ngoạn Đảo Ngọc Xanh

 

Đảo Ngọc Xanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ sở Truyền giáo của Dòng

Anh Lm Huy / Cầm, phục vụ anh em thừa sai Đồng Công Giáo Phận Hưng Hóa ngỏ lời cùng phái đoàn THĐC trước bữa tối

Cuối bữa, chúng em đã tặng quà truyền giáo cho cả Giáo xứ Lương Sơn của Anh Lm Huy / Cầm và Chuẩn xứ Phú Sơn của Anh Mão, và chúng em sau đó đã nhận được email cám ơn của Anh Lm Huy / Cầm



From: Huy Nguyen <nguyenhuykhiettam@gmail.com>
Date: Thu, Nov 10, 2022 at 8:27 PM
Subject: Thân Hưu CRM Hoa Kỳ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Rất cám ơn anh Đaminh Cao Tấn Tĩnh (Tâm Phương), đã đến với cộng đoàn CRM gp,Hưng Hoá. Qua Anh, xin cho cộng đoàn chúng em gửi lời cám ơn đến quý anh chị ân nhân Thân Hữu lời tri ân cảm mến. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho quý anh có nhiều sức khoẻ cả xác và hồn trong muôn vàn phúc lành của Chúa và Mẹ CRM

Cám ơn phái đoàn Thân Hữu CRM Hoa Kỳ đã đến thăm cộng đoàn CRM Hưng Hoá. Cứ mỗi lần như thế, tình anh em lại thêm đậm đà thắm thiết. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho tất cả mọi việc làm của chúng con. Tất cả cho tình yêu Chúa.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

Lm Giuse Maria Nguyễn Đức Huy CRM
Nhà thờ Giáo xứ Lương Sơn
Ấp Giáo, Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ
Tel: 0988831968
Email:  nguyenhuykhiettam@gmail.com    
             
"Chúa yêu thích điều công minh chính trực
Tình thương Chúa chan hoà mặt đất" (Tv 33,5).

 

Sau bữa tối ở trụ sở của dòng nửa tiếng, phái đoàn THĐC chúng em đã đến Nhà thờ Lương Sơn dự lễ 7:30 tối theo chương trình thường ngày chung với Cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ này.

 

Giáo xứ Lương Sơn

 

Nhà xứ ở đầu nhà thờ (hình tối hôm trước - trên) và từ Nhà xứ tiến qua đầu Nhà thờ ra cổng Nhà thờ (hình sáng hôm sau - dưới)

Hình Nhà thờ tối hôm trước (trên) và hình Nhà thờ sáng hôm sau (dưới)

Hình Nhà thờ tối hôm trước (trái) và hình Nhà thờ sáng hôm sau (phải)

Sau Thánh lễ chúng em trở về trụ sở của dòng để nghỉ qua đêm

 

Trụ sở Truyền giáo của Dòng

 

Nhà nguyện của trụ sở dòng

Chúng em dâng lễ 5 giờ 30 sáng với quí anh trong dòng ở đây

Sau lễ, phái đoàn THĐC chúng em lên đường sang thăm khu truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Lạng Sơn, nhưng ghé thăm Giáo xứ Trại Sơn của dòng ở Giáo phận Hưng Hóa

 

Giáo xứ Trại Sơn

 

Hội trường lớn rộng của Nhà thờ ngay bên trái của Nhà thờ từ cuối Nhà thờ nhìn lên (hình trên), nơi đã có múa hoa kính Thánh Mẫu Fatima ngày 13/10/2017 khi phái đoàn THĐC ghé thăm (hình dưới)

Khu Nhà xứ và sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ, ở bên phải Nhà thớ từ cổng nhìn vào

Từ cổng Nhà thờ nhìn bên hông trái của Nhà thờ

Từ đầu Nhà thờ nhìn bên hông trái của Nhà thờ

Đường luồng ở phía trên đầu Nhà thờ, từ dẫy nhà xứ và sinh hoạt mục vụ sang hội trường

Trước bữa điểm tâm, Anh Lm Trịnh, Chánh xứ Trại Sơn, đã ngỏ lời chào mừng và cám ơn phái đoàn THĐC đã ghé thăm

Một chút gần nhau, lần đầu gặp nhau, nhưng chúng ta như đã thân nhau từ lâu lắm rồi, bởi cùng được hạ sinh từ cung Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc, được Anh Cả ấp ủ nâng niu huấn thánh, và cùng nhau lớn lên trong Lý tưởng Thánh ĐC.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 11, 2022 at 6:58 PM
Subject: 2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California về đêm Chúa Nhật 11/12/2022,

Tối hôm nay, 7 giờ Chúa Nhật 11/12/2022 ở Hoa Kỳ, tức là 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 12/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Thứ Bảy 12/11, chúng em, vào giờ này, đang trên đường từ Giáo xứ Lực Tiến, qua Giáo họ Lực Hành Giáo phận Bắc Ninh, tiến gần về đến Giáo xứ Văn Thạch, cũng thuộc Giáo phận Bắc Ninh, rồi từ Giáo xứ Văn Thạch chúng em về trụ sở của Dòng ở Giáo phận Bắc Ninh, gần Giáo xứ Đại Điền, để thăm anh em dòng thừa sai phục vụ ở Giáo phận Bắc Ninh, ăn trưa và tặng quà truyền giáo ở đó, đồng thời cũng ghé thăm Giáo xứ Đại Điền trước khi xuôi nam về Ninh Bình ghé ăn tối và trọ đêm tại Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, nơi hưu trí của ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 

Trước khi gửi email này đi, em có gọi cho Anh Minh Ngọc, THĐC HK, người anh em đã thật sự missed chuyến đi vì bất đắc dĩ, đến nỗi anh đã phải than lên trong tin nhắn rằng: "Tui không đi được, tôi không được đi, tôi đi không được", nhưng hiện nay, vào lúc này đây, cả 2 anh chị đều từ Seattle bang Washington miền Tây Bắc Mỹ về trụ sở Nhà Chi Dòng Carthage Missouri, như anh nói, để xem đèn sáng từ "Con đường Cứu độ" hàng năm của dòng, một sự kiện đã thu hút cư dân HK ở thành phố này cũng như các vùng lân cận. Anh tự nhiên còn cho em biết Nhà Dòng đang chiếu hình ảnh chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công của THĐC trong Tháng 11 vừa rồi, từ những gì em phổ biến.

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa  

em tâm phương

Xin theo dõi tiếp

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn


From: 'Michael Nguyen' via CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Date: Mon, Dec 12, 2022 at 8:16 AM
Subject: FYI: Sinh hoạt chuyến THĐC Truyền Giáo VN trên TV Nhà Dòng Carthage, MO
To: crm-thanhuudongcong@googlegroups.com <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Đính kèm là vài hình ảnh tiêu biểu của THĐC-HK truyền giáo VN 2022 
chiếu trên TV tại nhà cơm Cafeteria nhà Dòng tại Carthage, MO .

Cám ơn anh Tâm Phương và phái đoàn THĐC HK đã có
chuyến hành trình truyền giáo vượt kỷ lục về "thời gian" (3+ tuần),
và "không gian" (từ Ải Nam Quan đến qua Mũi Cà Mâu, ra tận Phú Quốc).
Lại còn có buổi Hội Ngộ hiếm có của THĐC VN và THĐC Hoa Kỳ.

Cùng lúc đó, TV nhà Dòng cũng chiếu hình ảnh của Đoàn Truyền Giáo 2022 của 
anh Phụ Tá Truyền Giáo Đỗ Thanh Cao, CRM và Gia đình Tận Hiến Đồng Công HK
với ngân khoản và thành quả vĩ đại ngoài sức tưởng tượng.

Minh Ngọc (11)_ 
Michael Nguyen



















From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 12, 2022 at 10:52 AM
Subject: Re: FYI: Sinh hoạt chuyến THĐC Truyền Giáo VN trên TV Nhà Dòng Carthage, MO
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: crm-thanhuudongcong@googlegroups.com <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Minh Ngọc đã cung cấp hình ảnh về chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 của phái đoàn THĐC được Tỉnh dòng trình chiếu, như quí anh đã từng làm như năm 2017 trước đây vậy. Cám ơn Anh Tỉnh Vụ và Quí anh CRM Tỉnh dòng đã theo dõi chuyến đi của THĐC chúng em và cầu cho chúng em, nhờ đó THĐC chúng em mới có được một chuyến đi tuyệt vời về cả thời gian lẫn không gian như Anh Ngọc đã cảm nhận, nhất là về những việc Chúa làm qua anh em tu sĩ Đồng Công thừa sai ở các khu truyền giáo của dòng dọc suốt từ bắc vô nam cho một Mùa gặt Thương xót hiện nay.

Theo quan phòng thần linh, năm 2022 này, có 2 chuyến hành trình của cả THĐC lẫn GĐTHĐC, không hẹn mà hò, cùng nhịp bước về VN với nhau, và cùng với anh em dòng vừa truyền giáo vừa làm việc bác ái xã hội. Phái đoàn 10 anh chị em đại diện GĐTHĐC, chưa kể một số (4-5) Lm dòng hướng dẫn, đã thực hiện chuyến đi trong thời khoảng 17/10 - 7/11, còn phái đoàn THĐC (3 + 2), với 1 Lm dòng, trong thời khoảng 7-30/11. 

Về tính cách thì GĐTHĐC xông xáo hơn trong việc trực tiếp tặng quà ở các nơi, bao gồm cả truyền giáo lẫn bác ái xã hội, với ngân quĩ trên 109 ngàn MK, giống như Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đã thực hiện trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018 với 30 anh chị em và với ngân quĩ trên 107 ngàn MK), trong khi THĐC chỉ muốn đến thăm viếng quí anh thừa sai Đồng Công, ủy lạo tinh thần quí anh, tặng chút quà truyền giáo, nhất là lắng nghe quí anh tâm sự và chia sẻ về kinh nghiệm truyền giáo, để càng cảm nghiệm hơn việc Chúa làm lạ lùng trước mắt chúng ta (xem TV 118:23). 

Quĩ truyền giáo $24,600.00 của THĐC 2022, nếu so với $109,754.00 của GĐTHĐC thì chỉ bằng 1/5, tuy nhiên nếu so với con số anh em THĐC khoảng 150-200 anh em với con số GĐTHĐC 3-4 ngàn anh chị em thì kể như quĩ truyền giáo của THĐC cũng là khá lắm rồi. Tất cả đóng góp của chúng ta, dù THĐC hay GĐTHĐC, cũng đều mang tính cách hiệp thông với hội dòng của chúng ta trong công cuộc truyền giáo và bác ái xã hội mà thôi. Tạ ơn LTXC đã còn cho những con người tận hiến có liên hệ với dòng, THĐC và GĐTHĐC, vẫn còn tấm lòng thiết tha gắn bó với dòng, nhất là anh chị em GĐTHĐC chưa từng tu ngày nào như THĐC chúng ta. 

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ TSĐC, THĐC và GĐTHĐC chúng ta trong Lòng Đồng Công của Mẹ, để chúng ta tiếp tục sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công như Anh Cả đã phác họa cho những ai muốn theo anh, dù là tu sĩ hay giáo dân, bằng tinh thần tận hiến con thơ phó thác với Anh Cả và như Anh Cả.

em tâm phương