HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

 

Giáo phận Lạng Sơn có thể nói là Giáo phận nghèo nhất về cả vật chất lẫn tín hữu Công giáo. Chúng ta đã biết được tình trạng thê thảm này từ khi vị giám mục quê ở Lạng Sơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm vị chủ chăn ở đây từ năm 1999 (cho đến 2005) là Đức Cha Ngô Quang Kiệt, vị sau này trở thành TGM ở TGP Hà Nội 5 năm, cho đến năm 2010 thì ngài về hưu ở Đan viện Xito Nho quan Ninh bình. Chính Đức Cha Châu Ngọc Tri thay thế Đức Kiệt đã có cảm giác hoang mang, vì giáo phận ngài được sai phái tới nằm ở vùng biên cương, vùng ngoại biên, có tỉ lệ giáo dân thấp và có nhiều đặc điểm riêng, nhiều điểm bất cập

Có 3 Giáo phận thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt, đó là Giáo phận Hưng Hóa (ở phía tây), Giáo Phận Bắc Ninh (ở giữa) và Giáo Phận Lạng Sơn (ở phía đông). Theo bình thường thì đi từ đông sang tây, nhưng theo lịch trình Truyền giáo Đồng Công của mình, phái đoàn THĐC đã đi ngược lại, từ tây sang đông rồi về giữa, tức từ Giáo phận Hưng Hóa phía tây, sang Giáo phận Lạng Sơn phía đông, rồi về Giáo phận Bắc Ninh ở giữa. Lý do là vì phái đoàn có ý ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt nên phải đi từ Giáo phận Bắc Ninh thẳng xuống là tiện nhất và gần nhất, chỉ cách có 3 tiếng lái xe.

Tuy nhiên, chuyến xe từ trụ sở của Dòng ở Phú Thọ Giáo phận Hưng Hóa sang Thành phố Lạng Sơn để thăm anh em dòng tại Giáo họ Hạ Lũng là một đoạn đường cũng không ngắn, 220 cây số hay 3 tiếng rưỡi, nếu đi theo Cao tốc 05 và Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, hay nếu chỉ theo Cao tốc 05 sẽ hơn 20 cây số nữa, với thời lượng làm 4 tiếng. Cuối cùng, vì phải ngừng xe dọc đường ở Trạm Dừng Nghỉ và vì mất giờ tìm đường nhiều lần, phái đoàn chúng em đã tới trụ sở mới của anh em dòng ở ngay Thành phố Lạng Sơn vào lúc 1 giờ chiều, chứ không phải ở trong khu Giáo họ Hạ Lũng trước kia là nơi xe vào không được.

Trong 3 Giáo phận ở Miền Thượng Du Bắc Việt, như được đề cập đến trên đây, thì Giáo phận Lạng Sơn là nơi mới có anh em thừa sai Đồng Công từ năm 2017-2018, do vị chủ chăn của Giáo phận này là Đức Cha Châu Ngọc Tri từ Giáo phận Đà Nẵng chuyển đến vào năm 2016 mời gọi. Nếu anh em Đồng Công ở GP Hưng Hóa phía tây của Miền Thượng Du Bắc Việt đã có trụ sở khang trang nhất trong các khu truyền giáo dòng đang phục vụ, chưa kể đến 2 Giáo xứ hoành tráng và 1 Chuẩn xứ đang thừa thắng xông lên, thì anh em Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn quả là kém xa về nhân số, về cơ sở và khu vực truyền giáo.

Năm 2020, Giáo họ Hạ Lũng này của anh em dòng đã được liệt kê vào 1 trong các khu truyền giáo Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương trong Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt III ghé thăm và tặng quà, nhưng vì đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra nên bất khả, nhưng vẫn gửi về tặng cho các nơi đã hẹn tới thăm và tặng quà, trong đó có chỗ của Anh Thiết / Tới, với số tiền 2 ngàn MK, số tiền mà anh đã nói với em khi anh em gặp nhau lần đầu tiên 2022 này là đã dùng vào việc mua trụ sở mới của dòng, như chúng ta sẽ thấy nó, chung với các tấm hình khác, trong Hành trình Truyền giáo Đồng Công 2022 của phái đoàn THĐC sau đây:

 

Trạm Dừng Nghỉ Lạng Sơn

 

Trạm dừng nghỉ ở Việt nam ta cũng đâu thua gì các thứ Plaza hay malls hoặc super matket ở Mỹ đâu, từ ngoài vào trong

Một khi đã lạc vào những nơi như thế này, thì dù có muộn giờ và dù chỉ có đi vệ sinh, cũng không thể nào không ngắm nghía, tìm kiếm và mua sắm 1 chút hay nhiều chút gì đó...

Dù là giáo dân, nhất là nữ

Dù là linh mục...

 

Trụ sở Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

 

Trụ sở này được mua từ Tháng 11/2021, với một giá rẻ đặc biệt, bởi nó là nơi bị nhà băng kéo, tức lấy lại từ chủ nhà không thể trả nợ tiếp, để bán rẻ hơn giá thị trường, khoảng bằng 1/3.

Em không thể nhận ra trụ sở này nếu so với hình ảnh (dưới đây) em thấy năm 2020 trước khi Nhóm TĐCTT gửi 2 ngàn MK về tặng

Đài Đức Mẹ của trụ sở dòng ở ngày cổng vào, sát bức tường dọc theo đường lộ bên ngoài

Trong khi phái đoàn đến Tòa Giám mục ăn trưa theo lời mời của Đức Cha Châu Ngọc Tri, qua Anh Lm Thiết / Tới đang dự tuần phòng của Giáo phận, thì Anh Lm Tường và em dùng bữa trưa với món phở ở trụ sở dòng do Anh Nho nấu tiếp

Nhà nguyện của dòng trên lầu ba ở trụ sở của dòng đã được chỉnh trang cho mới mẻ và thích hợp với nhu cầu nhà tu, vì thế các cha trong giáo phận đều mừng cho dòng được một trụ sở khang trang như vậy ở Giáo phận nghèo hèn này.

Vì có khách nên Anh Lm Thiết / Tới (đang dự tuần phòng năm cùng với 1 anh LM và 1 Phó tế CRM trên tòa giám mục, những anh tiếp bữa trưa phái đoàn TĐCTT ở tòa giám mục) được phép riêng về nhà tiếp khách

Anh kể cho nghe chuyện mua trụ sở mới của dòng và rủ anh em đi tham mảnh đất mới mua, có thể nói là Đất Hứa, để làm nhà nguyện cho Giáo họ Hạ Lũng thay cho chỗ cũ quá tồi tệ, như ở Đất Ai Cập, nếu so với chuyện Xuất Hành của Do Thái!

 

 

Giáo họ Hạ Lũng: Vùng Đất Hứa và Khu Ai Cập

 

Lối dẫn vào khu vực Giáo họ Hạ Lũng từ ngoài đường cái và từ mảnh đất mới mua thì dốc xuống, rất nguy hiểm cho các vị thừa sai khi đi cử hành Thánh lễ vào lúc trời mưa lầy lội...

Bởi thế, trong phái đoàn THĐC đã có người nhìn thấy dốc sâu đã tự dừng bước, hay đang lưỡng lự dừng bước....

Thế rồi tinh thần truyền giáo nổi lên đã thúc đẩy những bước chân bộ hành hiên ngang tiến bước cho đến cùng, qua một đoạn đường núi sọ chưa từng thấy, từ đầu hành trình Truyền giáo Đồng Công cho đến lúc ấy và cho đến hết chuyến đi!

Một cây cầu đang được xây dựng bên trên giòng suối

Quãng đường đi lên dốc bên kia cầu đang xây là khu vực lở đất, nên cần phải kè từng khối đá hai bên, những khối đá bao gồm các cục đá vừa vừa, được bọc kẽm, chồng chất lên nhau, dọc theo con đường để ngăn đất chùi, đất lở.

Trong khi đó, nhìn xa xa, từ con đường núi sọ này, cả một đồng lúa chín mời gọi các vị thừa sai truyền giáo Đồng Công hãy dấn thân cho một Mùa gặt Thương xót

Từ xuống dốc bên kia chiếc cầu đang làm, sau đó tiến lên dốc, rồi lại xuống dốc để tiến thẳng vế phía khu rừng trước khi tới khu dân cư hẻo lánh ở vùng sâu vùng xa, xứng đáng với bước chân tìm chiên lạc của các nhà thừa sai Đồng Công

Phái đoàn THĐC tiến qua cổng (hình trên) để tiến vào (hình dưới) vị trí thực sự và chính thức của Giáo họ Hạ Lũng (một danh xưng thật là ý nghĩa, theo em, tức là thấp hèn ở bên dưới)

Gian chính giữa là nhà nguyện

Gian bên cạnh, bên trái từ của vào, là Nhà xứ, nơi làm việc và ngủ nghỉ của quí thừa sai Đồng Công trong 4 năm trường, cho tới đầu năm nay, 2022, sau khi mua được trụ sở mới từ cuối năm trước, 2021

Thế mà, nếu vị Thiên Chúa vô cùng uy nghi cao cả đáng tôn thờ đã hạ giáng sinh làm người ở hang lừa máng cỏ thì nơi đây, cả nhà nguyện lẫn nhà xứ, vẫn còn sang trọng hơn nhiều...

Vì chính nơi đây, nơi mang danh Hạ Lũng nghĩa là thấp hèn này, vẫn được Chúa hiện diện mỗi khi anh em thừa sai Đồng Công cử hành Thánh Thể, nhất là có cả giáo dân tham dự nữa, như 2 tấm hình em thấy từ năm 2020 trên đây.

Truyền giáo là một hành trình đức tin, bằng quyền lực vượt qua của đức cậy, để nhờ đó mới có thể tiến đến đích điểm đức ái trọn hảo, như cành nho dính liền với thân nho và bị cắt tỉa cho càng sinh hoa trái thiêng liêng hơn (xem Gioan 15:2)

Hình ảnh một đức tin tuân phục (xem Roma 1:5), với cảm xúc và bản tính tự nhiên thì vừa khô cằn và tiêu điều làm sao ấy...

Thế nhưng, với quyền lực vượt qua của Đức Cậy trong những cơn gian nan khốn khó thì "đức tin được thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6).

Thật vậy, dù đất hoang và khô cằn ở vùng sâu vùng xa bần cùng khốn khổ này mà cây cối nào cũng héo úa tàn tạ, trái lại, cũng có những loại cây vẫn có thể sinh hoa kết trái như thường mới lạ lùng và tuyệt vời, dù theo phương diện tự nhiên...

Huống chi về phương diện siêu nhiên, phương diện Đức ái Trọn hảo là Thiên Chúa (xem 1Gioan 4:8,16), thì theo tiên tri Isaia 41:18-20):

18 Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,
và khe suối dưới các lũng sâu.
Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,
biến đất khô nên mạch nước dồi dào.

19 Và trong vùng hoang địa,
Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu;
trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật
nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,

20 để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,
nghiền ngẫm và hiểu rằng:
điều ấy, bàn tay ĐỨC CHÚA đã làm nên,
điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.

 

Thành Phố Lạng Sơn

Sau khi viếng thăm mảnh Đất Hứa và khu Ai Cập liên quan đến Giáo họ Hạ Lũng trên đây, phái đoàn THĐC đã ghé tham quan Thành phố Lạng Sơn gần đó, với một phong cảnh hoàn toàn khác hẳn với những khu vực của các thừa sai truyền giáo

Tuy nhiên, theo thống kê, thì hầu như Thành phố Lạng Sơn này hầu hết là lương dân, bao gồm cả người Kinh lẫn người Thượng, càng là môi trường truyền giáo hơn ở đâu hết và hơn ai hết...

Đây là khu vực trung tâm của thành phố, bao gồm cả hành chính lẫn thương mại, kể cả Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng

Phái đoàn THĐC đã ghé nhà băng này để rút tiền, nhưng rất giới hạn, và đổi tiền Dollars thành tiền VN, nhưng rất khó khăn.

Phái đoàn THĐC đã ghé Tòa Giám mục (cả hình trên lẫn hình dưới) để đưa Anh Lm Thiết / Tới về lại với tuần phòng năm của chung Giáo phận...

sau khi anh đã dẫn phái đoàn đi tham quan Giáo họ Hạ Lũng đầy cảm xúc và ấn tượng nhất trong các khu truyền giáo của dòng!

 

Trụ Sở Dòng ở Giáo phận Lạng Sơn

 

Con dâu Mẹ Đồng Công duy nhất trong phái đoàn THĐC tự động xuống phụ bếp với Thày Nho đầu bếp, người anh em Đội 17, Đội đông nhất lịch sử dòng, nghe đâu sắp chịu chức Phó tế trong năm 2022 này.

Phải công nhận là đa số các tu sĩ Đồng Công giởi nấu nướng, như Anh Nho, một tay chuyên câu cá và chia cho dân, mới được báo chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là phái đoàn sẽ về ăn tối và ngủ qua đêm, thế mà đã có một bữa thịnh soạn như vậy.

Sau bữa tối, Anh Nho phân chia chỗ ngủ cho phái đoàn 8 người (vì bấy giờ còn Anh Lm Lân), Anh Lân ngủ trong nhà nguyện, hai vợ chồng em ngủ ở ngày phòng ăn cũng là hội trường, Anh Thụ và tái xế Lễ ngủ trên 2 chiếc sofa ở phòng khách.

Chúng em chủ trương đến khu truyền giáo nào của dòng thì nên thăm viếng, ăn ngủ và lễ tại chỗ cho thân tình và ấp tình thừa sai truyền giáo, trừ khi bất đắc dĩ vì muỗi hay không có chỗ, như ở Giáo họ Đắc Nia GP Buôn Mê Thuột, thì ra khách sạn.

Sáng hôm sau chúng em đã đọc kinh chung và dâng lễ tại chính nhà nguyện của trụ sở dòng trên lầu 3

Sau khi chúng em tặng quà truyền giáo cho Giáo họ Hạ Lũng qua Anh Nho thay Anh Thiết / Tới, và tặng quà cho Giáo xứ Thuận Yên GP Đà Nẵng qua Anh Lân Chánh xứ, anh Lân đã ngỏ lời cám ơn và cảm tưởng mấy ngày đồng hành với phái đoàn.




From: Vũ Đình Tới CMC Vũ Đình Thiết CRM <javithietvu@gmail.com>
Date: Sat, Nov 12, 2022 at 6:10 PM
Subject: CÁM ƠN ANH TĨNH VÀ QUÍ THĐC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính Chào Anh Tĩnh quí mến, em Thiết thay mặt cho cộng đoàn anh em CRM Lạng Sơn, hết lòng cám ơn Anh Chị và qua Anh cho chúng em cám ơn đến Quí Anh Chị THĐC, đã ghé thăm và cho cho quà 25 triệu VN tương đương 1000 USD. Rất tiết là khi đoàn quí Anh Chị đến chúng em lại đang trong tuần tĩnh tâm năm của giáo phận, nên không tiếp đón đoàng hoàng được, hy vọng đợt sau Quí Anh Chị đến thăm sẽ đón tiêp chu đáo hơn.
  Anh Tĩnh quí mến, cám ơn Anh nhiều lắm, đúng là xa mặt nhưng không cách lòng khi găp Anh lần đầu nhưng như đã là người nhà từ lâu vì thấy Anh thật thân thiện và vui vẻ như con Mẹ Đồng Công vậy vì em hân hạnh được giúp anh Cà 10 năm trong việc ăn uống, giúp lễ, âm thanh ánh sáng nói kĩ là phòng bộ đó nên tinh thần bé nhỏ của Anh Cả làm em thật tâm đắc và những anh sống dưới thời Anh Cả anh nào cũng dễ thương vì con đường nên thánh Đồng Công là nhỏ bé và dễ thương, chớ gì anh em trong Dòng hay ở ngoài đi nữa chúng ta luôn là con của Mẹ Đồng công đời này con sống quan tâm và cầu nguyện cho nhau cho dù ở bậc sống nào chúng ta vẫn chung một Cha chung một Mẹ và cùng giúp nhau nên Thánh vì đó là mục đích chính của kiếp người. Anh em mình cùng cầu nguyện cho nhau để nên thánh mội ngày và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người. 
Một lần nữa em xin cám ơn Anh Chị, và Quí Anh Chị trong THĐC.
Chào Anh. 
Em Gioan Baotixita Maria Vũ Đình Thiết (Tới) CRM.

-- 
*"Lay Chua, nay con xin den de thuc thi thanh y Chua" (Dt 10,7)*
 
*Lm.Gioan Baotixita Maria Vũ Đình Tới CMC *(Thiet)
** Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc,* 51 Tinh lo 43, Khu Pho I, Phuong Tam 
Phu, Quan Thu Duc, Tp. HCM
** Tu Viện Đức Me La Vang Đồng Công*
** Xứ Đại Điền, Giáo  Phận Bắc Ninh,* Sơn Phong, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Ph
úc
@ phone ND:  08. 3896. 8471
@ di động. 0166 4283 605
@ Email. javithietvu@gmail.com, javidinhtoi@yahoo.com<javithietvu@gmail.com>

 

Kèm theo email cám ơn này, Anh Thiết / Tới còn gửi thêm cho em mấy tấm hình về Giáo họ Hạ Lũng, nơi các vị linh mục của Giáo phận Lạng Sơn cũng từng tới với anh em Đồng Công để dâng lễ và mừng lễ:

 

 

Cửa Khẩu Hữu Nghị - Biên giới VN và Tầu

 

Trước khi rời Lạng Sơn để tiếp tục Hành trình Truyền giáo Đồng Công đến anh em thừa sai Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh, phái đoàn đã được Anh Nho dẫn lên tham quan Cửa Khẩu Hữu Nghị

Đường đến cửa khẩu (hình trái) và đường sang bên kia biên giới giữa Việt Nam và Trung quốc (hình phải), nhưng muốn sang phải mặc bộ bảo hộ theo chính sách zero covid vừa rồi của chính phủ Trung cộng

Ở Mỹ, theo dõi tin tức thì thấy các đoàn xe vận tải chở ngũ cốc của Việt Nam bị đọng lại ở cửa khẩu này mấy tháng trời, vẫn còn đó khi phái đoàn THĐC đến tham quan sáng hôm ấy, Thứ Sáu ngày 11/11/2022.

Bồng bênh chính ở ngay Cửa khẩu Hữu Nghị này

Quay lưng về biên giới giữa Việt Nam với Trung quốc (hình trái), và đứng trước biên giới (hình phải) nhìn sang một đất nước đang gây khó khăn cho một Giáo Hội Công Giáo nhưng bất khuất đức tin nơi nhiều vị mục tử và giáo dân anh dũng sống đạo.

Sau khi tham quan Cử khẩu Hữu Nghị, phái đoàn THĐC trở lại con đường từ trụ sở Dòng đi lên, và ghé quán bên đường để dùng điểm tâm

Sau bữa điểm tâm, chúng em tiếp tục Hành trình Truyền giáo Đồng Công sang Giáo phận Bắc Ninh, nhưng ghé qua trụ sở dòng để đưa anh Nho về và Anh Lân ở lại để bay về lại Giáo xứ Thuận Yên ở Quang Nam GP Đà Nẵng của anh.

 

Tạ ơn Chúa Mẹ và Anh Cả, nhờ đến thăm anh em thừa sai của dòng ở Giáo phận Lạng Sơn lần đầu tiên này, mà phái đoàn THĐC chúng em chẳng những được thêm mấy bonus về tự nhiên, như được ở ngay trụ sở mới của dòng, được tham quan Thành phố Lạng Sơn chiều hôm trước và Cửa khẩu Hữu Nghị sáng hôm sau, còn về siêu nhiên chúng em không thể nào quên được ấn tượng về hoàn cảnh truyền giáo khốn khổ của quí anh thừa sai Đồng Công tại đây trong suốt 4 năm trời, nhưng cho dù chưa xây dựng được các ngôi Thánh đường nguy nga hoành tráng như ở Giáo xứ Lương Sơn hay Giáo xứ Trại Sơn Giáo phận Hưng Hóa, hay Nhà xứ đồ sộ 4 tầng như tòa giám mục ở Giáo xứ Đại Điền Giáo phận Bắc Ninh nơi chúng em sắp tới, quí tâm hồn đầy lòng tin tưởng vào Chúa Mẹ và dấn thân truyền giáo cho anh chị em lương dân ở đây bất chấp mọi giá như thế cũng đã chính là một sản phẩm thần linh đáng ca ngợi và tạ ơn Chúa Mẹ và hạt lúa miến QP cho Mùa gặt Thương Xót vậy.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 11, 2022 at 6:58 PM
Subject: 2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California về đêm Chúa Nhật 11/12/2022,

Tối hôm nay, 7 giờ Chúa Nhật 11/12/2022 ở Hoa Kỳ, tức là 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 12/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Thứ Bảy 12/11, chúng em, vào giờ này, đang trên đường từ Giáo xứ Lực Tiến, qua Giáo họ Lực Hành Giáo phận Bắc Ninh, tiến gần về đến Giáo xứ Văn Thạch, cũng thuộc Giáo phận Bắc Ninh, rồi từ Giáo xứ Văn Thạch chúng em về trụ sở của Dòng ở Giáo phận Bắc Ninh, gần Giáo xứ Đại Điền, để thăm anh em dòng thừa sai phục vụ ở Giáo phận Bắc Ninh, ăn trưa và tặng quà truyền giáo ở đó, đồng thời cũng ghé thăm Giáo xứ Đại Điền trước khi xuôi nam về Ninh Bình ghé ăn tối và trọ đêm tại Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, nơi hưu trí của ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 

Trước khi gửi email này đi, em có gọi cho Anh Minh Ngọc, THĐC HK, người anh em đã thật sự missed chuyến đi vì bất đắc dĩ, đến nỗi anh đã phải than lên trong tin nhắn rằng: "Tui không đi được, tôi không được đi, tôi đi không được", nhưng hiện nay, vào lúc này đây, cả 2 anh chị đều từ Seattle bang Washington miền Tây Bắc Mỹ về trụ sở Nhà Chi Dòng Carthage Missouri, như anh nói, để xem đèn sáng từ "Con đường Cứu độ" hàng năm của dòng, một sự kiện đã thu hút cư dân HK ở thành phố này cũng như các vùng lân cận. Anh tự nhiên còn cho em biết Nhà Dòng đang chiếu hình ảnh chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công của THĐC trong Tháng 11 vừa rồi, từ những gì em phổ biến.

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa  

em tâm phương

 

Xin xem tiếp

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh