HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

1- Về Nguồn Đồng Công: Giáo xứ Liên Thủy - Bêlem Đồng Công, và Giáo họ Trung Lễ - Hang lừa Đồng Công

 

Theo quan phòng thần linh của LTXC thì Giáo phận Bùi Chu tỉnh Nam Định quả thật là nguồn gốc của một hội dòng thuần túy Việt Nam đầu tiên được lập nên cho người Việt Nam, mang danh là Dòng Đồng Công, vì vị sáng lập được ơn soi động vào chính ngày Lễ Mẹ Đau Thương, vào lúc 3 giờ sáng Thứ Sáu Tuần Thánh theo lịch phụng vụ trước Công đồng Chung Vaticanô II bấy giờ. Cũng theo mầu nhiệm quan phòng này thì nếu Đại Chủng viện Quần Phương là ngôi Nhà Nazarét thì Giáo xứ Liên Thủy là Cánh đồng Bêlem và Giáo họ Trung Lễ, thuộc Giáo xứ Liên Thủy gần ngay đó, là Hang lừa Đồng Công ở Cánh đồng Bêlem như vậy.

Thật thế, ở ngôi Nhà Nazarét Mẹ Maria đã được truyền tin Lời Nhập Thể thế nào thì ở Đại Chủng viện Quần Phương Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, vị linh mục mới được thụ phong 4 năm trước đó, năm 1937, năm ngài 31 tuổi, và đang dạy triết học ở nơi đây gần 5 năm, cũng đã nhận được ơn soi động lập dòng vào ngày 4/4/1941 như vậy. Tuy nhiên Giáo xứ Dương A là Giáo xứ đầu tiên Cha Thủ làm Chánh xứ đầu đời linh mục của mình từ ngày 16/7/1943, sau 17 tháng ngài đóng vai trò trưởng ban truyền giáo của giáo phận, cũng không phải là Cánh đồng Bêlem của Đồng Công, cho tới khi ngài được lệnh (2 lần) chuyển về làm Chánh xứ Giáo xứ Liên Thủy, vị Chánh xứ thứ hai của Giáo xứ này, thay Cha già Thừa bất đắc dĩ phải dời đi xứ khác.

Cũng theo mầu nhiệm quan phòng thần linh, nếu Trinh nữ Maria trong thời gian cưu mang và hạ sinh Lời Nhập Thể phải chịu gian nan khốn khó thế nào thì vị sáng lập Dòng Đồng Công cũng không thoát được Thân phận Đồng Công như Mẹ và với Mẹ. Ở chỗ, ngay từ khi được cưu mang, vị sáng lập đã bị hàng giáo sĩ của Giáo phận tỏ ra nghi kỵ và chống đối, như vụ xẩy ra vào cuối năm 1949 với Hội đồng Tư vấn của Giáo phận. Chính Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, dù không được Cha Thủ thỏa đáng ý của mình, liên quan đến hàng Thày giảng của Giáo phận thành Dòng Thánh Tâm như ngài muốn, đến độ ngài đã tỏ ra ngăn trở ý định lập dòng của Cha Thủ, bằng cách chuyển ngài từ Giáo xứ Dương A đến Giáo xứ Liên Thủy năm 1946, nhưng ngài vẫn đã ký hợp thức hóa nhóm anh em Đồng Công tiên khởi của Cha Thủ là một Hội Đạo Đức vào ngày 15/8/1948, một thủ tục và điều kiện bất khả thiếu để được Tòa Thánh công nhận thành dòng sau đó. Thế rồi, nếu Hài Nhi Giêsu đã được cha mẹ mang sang Ai Cập để thoát chạy lệnh sát hại các hài nhi ở Bêlem từ 2 tuổi trở xuống của Hêrôđê thế nào, thì hội dòng Đồng Công vừa được hạ sinh 2 năm, kể từ ngày 15/12/1952 là thời điểm Tòa Thánh châu phê hiến pháp dòng, cũng phải thoát chạy vào Nam năm 1954 như vậy.

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và biết ơn Đấng sáng lập, CRM chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh của Giáo xứ Liên Thủy và Giáo họ Trung Lễ hiện nay, những di tích lịch sử bất khả xóa mờ về cội nguồn Đồng Công, những hình ảnh em chụp được vào chiều tà ngày 8/11/2022, ngày đầu tiên của phái đoàn THĐC Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 24 ngày (7-30/11/2022).

 

Bữa ăn đầu tiên với các món thuần túy hương vị Việt Nam của tất cả phái đoàn THĐC trên đất nước Việt Nam trên đường từ Sân bay Nội Bài về Giáo xứ Liên Thủy

 

Giáo Xứ Liên Thủy

 

Nhà thờ với hai ngọn tháp trước Nhà thờ của Giáo xứ Liên Thủy - hình chụp năm 2017

Khu nhà xứ ở đầu nhà thờ được tạm dùng làm nơi dâng lễ trong thời gian đang sửa chữa nhà thờ

Ở 2 bên tường của văn phòng Nhà xứ, theo hình em chụp năm 2017, có treo hình 16 vị Chánh xứ của Giáo xứ Liên Thủy, mỗi tường có 8 vị, mà hình vị Chánh xứ đầu tiên là Cha Thủ, không thấy Cha già Thừa đâu.

Giếng nước và các bể nước ở ngay bên phải từ cửa nhà xứ ra vườn sau, như vị Chánh xứ Ngô Viễn nói với THĐC năm 2017, có từ thời Cha Thủ

Ở cầu ao của nhà xứ còn nhìn thấy Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ, mà ngày xưa còn có cái cầu đi tắt từ Nhà xứ của Giáo xứ Liên Thủy sang

Hình em chụp năm 2017 cho thấy rõ những cọc của cây cầu ngày xưa và ngôi Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ gần đó

Phài đoàn THĐC 8 anh em (3 XI và 5 IX) năm 2017 cùng 2 Lm Dòng với Cha Chánh xứ Ngô Viễn (áo jacket đen bên trái Anh Nhất) và Cha Quản lý Bùi Chu (Anh Nhất đang quàng tay trên vai)

Từ khuôn viên nhà xứ nhìn ra Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy

Cung Thánh của Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy - hình chụp năm 2017

Phái đoàn THĐC dâng lên Mẹ những Kinh Mân Côi tri ân cảm tạ LTXC cho hội dòng, và qua Anh Lm Mai Hữu Tường, Mẹ đã ban phép lành cho chuyến đi của phái đoàn, bắt đầu từ nơi chốn Về Nguồn Đồng Công này.

 

Giáo họ Trung Lễ

đầu Nhà Thờ Giáo Họ Trung Lễ, gần trên đỉnh, có hàng chữ "Xây Dựng 1906 Đại Tu 2003", ngôi nhà thờ thiên định Giáo họ Trung Lễ được coi là Hang lừa của Đồng Công này có từ thời vị sáng lập hội dòng được sinh ra!

Cung thánh của Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ - hình chụp năm 2017

Cái chuông trong nhà thờ này cũng được ông trùm cho biết là từ thời Cha Thủ vẫn còn được cẩn thận lưu giữ cho tới nay - hình chụp năm 2017

Đây là bức tường ở đầu Nhà thờ mới chụp 2022 trên đây có liên quan đến trụ sở đầu tiên của Dòng Đồng Công, như các vị tiền bối cho THĐC biết từ năm 2017 - xin xem lại 2 tấm hình dưới đây:

Có thể bức tường này ngăn cách trụ sở của Dòng Đồng Công với Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ, một trụ sở ở đầu nhà thờ, được tính từ bức tường này sát với Nhà thờ

Tuy nhiên, khu vực chính là mảnh đất ở đầu nhà thờ được Đức cha Phạm Ngọc Chi cho là khu vực phái đoàn THĐC 2022 được nhân chứng địa phương dẫn vào tham quan (hình trên), như năm 2017 cũng thế (hình dưới)

Khu Nhà Văn hóa Thôn Trung Lễ này hiện đang nằm trong vùng đất của nhà dòng ngày xưa

Nếu Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy được xây cất vào năm Đấng sáng lập Dòng Đồng Công sinh ra năm 1906 thì Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ được xây cất từ năm 1941, chính thời điểm Anh Cả được ơn soi động lập dòng - lạ lùng thay quan phòng thần linh!

Giáo họ Trung Lễ là sinh quán của Thánh Tử Đạo Đỗ Văn Chiểu năm 1797, quê quán của 2 anh Lm Đồng Công họ Đỗ là Đỗ Tri Tâm và Đỗ Thái Hòa.

 

Nhà Dòng Trinh Vương

Chung quanh Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu chẳng những có Giáo họ Trung Lễ thuộc Giáo xứ Liên Thủy, nơi Cha Thủ được lệnh chuyển xứ từ Giáo xứ Dương A về gần tòa Giám mục để bản quyền địa phương có thể theo dõi hoạt động lập dòng của ngài hơn, còn có 5 dòng nữ nữa, trong đó có 1 dòng liên quan đến Cha Thủ, đó là Dòng Trinh Vương. Dòng Trinh Vương được coi là Dòng nữ Đồng Công, xuất phát từ việc Cha Thủ được cả 2 Đức Cha Giáo phận Bùi Chu là Hồ Ngọc Cẩn và Phạm Ngọc Chi nhờ giúp cải tổ Nhà phước Đaminh Liên Thượng và Liên Ngoại thành Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu, nhưng khi vào Nam Dòng Mến Thánh Giá này, do Anh Linh mục Đồng Công Bùi Khải Hoàn được Anh Cả trao cho trách nhiệm làm tuyên úy, đã trở thành Dòng Trinh Vương.

Sau khi tham quan bên ngoài Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy và Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ, vì bấy giờ các linh mục đều về Tòa Giám mục dự tuần phòng tĩnh tâm hàng năm, phái đoàn THĐC đã về nhà Dòng Trinh Vương gần đó để dâng lễ trong ngày, và các sơ cũng dự lễ rồi đãi phái đoàn một bữa tối, nhưng không ở lại qua đêm dù các sơ có thể dọn đủ chỗ cho phái đoàn 8 người, mà ra khách sạn Huyền Giang ở ngoài phố trọ qua đêm cho thoải mái hơn, lấy sức cho hành trình Truyền giáo Đồng Công trong thời khoảng 21 ngày còn lại, theo lộ trình từ bắc vô nam đường dài xuyên Việt lần này.

Anh Lm Lân, Chánh xứ Thuận Yên ở Quảng Nam GP Đà Nẵng trong phái đoàn, vị đã từng ra giảng phòng cho quí sơ, ngỏ lời cám ơn nhà dòng đã đón tiếp phái đoàn tối hôm ấy

Anh Lm Mai Hữu Tường cảm thấy nhẹ hẳn người khi trao số tiền quĩ THĐC Truyền giáo 2022 trên 24 ngàn MK, đã được đổi ra tiền VN, cho nữ thủ quĩ duy nhất của phái đoàn, để phái đoàn bắt đầu bàn quyết phân tặng hợp với từng khu truyền giáo.

THĐC xin được đóng góp 1 chút vào việc truyền giáo của dòng, như tại Giáo phận Bắc Ninh: tặng 500 MK cho Giáo họ Đình Tổ (THĐC không còn giờ để ghé đến) qua Anh Huấn, và tặng 1000 MK cho Giáo xứ Đại Điền qua Anh Bình

Buổi gặp gỡ đầu tiên của toàn bộ phái đoàn THĐC đã được kết thúc bằng phép lành về đêm mùng 8 sang mùng 9 tháng 11 năm 2022 của Chúa Mẹ qua Anh Lm Lân.

 

  PHÂN TẶNG CÁC KHU TRUYỀN GIÁO   Tương đương
    Tiền Việt Nam Tiền Dollars
       
11/09/22 Gx. Lương Sơn GP Hưng Hóa - Anh Huy / Cầm   25,000,000 triệu $1,000.00
  Chuẩn xứ Phú Sơn Giáo phận HH - Anh Mão 12,500,000 triệu $500.00
11/10/22 Giáo xứ Trại Sơn Giáo phận HH - Anh Trịnh  25,000,000 triệu $1,000.00
11/11/22 Giáo họ Hạ Lũng GP Lạng Sơn - Anh Tới / Thiết 25,000,000 triệu $1,000.00
   Giáo xứ Thuận Yên GP Đà Nẵng - Anh Lân 59,000,000 triệu $2,360.00
  Giáo xứ Vĩnh Ngọc GP Bắc Ninh - Anh Huy/Tuấn  25,000,000 triệu $1,000.00
  Giáo xứ Lực Tiến GP Bắc Ninh - Anh Tuấn/Hùng 25,000,000 triệu $1,000.00
11/12/22 Giáo họ Lực Hành Giáo phận BN - A Tuấn/Hùng 12,500,000 triệu $500.00
  Gx Văn Thạch Giáo phận BN - Anh Diễm/Triết 12,500,000 triệu $500.00
  Giáo xứ Đại Điền Giáo phận Bắc Ninh - Anh Bình 25,000,000 triệu $1,000.00
  Giáo họ Đình Tổ Giáo phận Bắc Ninh - Anh Huấn 12,500,000 triệu $500.00
11/16/22 Giáo họ Đắk-Pơ GP Kontum - Aa Thọ & Triển 25,000,000 triệu $1,000.00
  Giáo họ Tri Lễ, GP Kontum - Anh Sáng 25,000,000 triệu $1,000.00
11/18/22  Giáo họ Đắk Nia Gia Nghĩa GP BMT - Anh Hưng 25,000,000 triệu $1,000.00
11/19/22 Giáo họ Sơn Hòa GP Ban Mê Thuật - A Tường 25,000,000 triệu $1,000.00
  Gx Châu Ninh GP Ban Mê Thuật - Anh Hùng/Vỹ 25,000,000 triệu $1,000.00
11/20/22 Gx Hòa Phú Giáo phận Long Xuyên - A. Hiệu 25,000,000 triệu $1,000.00
11/21/22 Giáo họ Xẻo Tam GP Long Xuyên - A Toán 25,000,000 triệu $1,000.00
11/25/22 Giáo điểm GX Mỹ An GP Mỹ Tho - Anh Lĩnh 12,500,000 triệu $500.00
11/27/22 Giáo xứ Phú Lý Giáo phận Xuân Lộc - A. Lâm 12,500,000 triệu $500.00
  Giáo điểm Suối Tượng GP Xuân Lộc A Hiệp/Chi 50,000,000 triệu $2,000.00
11/13/22 Đan Viện Châu Sơn Nho Quan - Đức Tổng Kiệt 12,500,000 triệu $500.00
11/15/22 Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương - A. Tuấn 12,500,000 triệu $500.00
11/29/22 Chi phí buổi họp mặt THĐC VN & HK  25,000,000 triệu $1,000.00
  (dự trù chi $1000 usd trong quỹ TG thôi;    
  nhưng chi phí kết là 37,500,000 triệu =    
  $1500 usd gồm: bữa tiệc $1350 + tiền xe $150      
  (cho nhà hàng hay cho các THDC - A Đích)     
  số tiền Việt cuối cùng còn lại trong qũy là 6,757,000 triệu  
  6,757,000 triệu được chi luôn cho mục này    
  (= $270 usd); phần phụ trội 5,743,000 triệu        
  (=$230.00 usd) do 5 người chúng em góp    
  thêm vào. Chúng em cũng để lại với anh     
  Đích thêm 7,500,000 triệu để tặng quý     
  anh em THĐC-VN.    
11/29/22 Nhà Mẹ của Dòng Thủ Đức - A. Vũ Minh Nhiên trao US dollar $1,000.00
  Chương trình Bác Ái của Dòng Mẹ - Anh Nhất trao US dollar $1,000.00
       
  Tổng Cộng Phân Tặng 565,757,000 triệu  $24,360.00

 

Quĩ THĐC Truyền giáo 2022 được phân tặng ở buổi họp này, trên thực tế, đã phải uyển chuyển cho một số nơi bất ngờ phát sinh,

như Giáo xứ Thuận Yên GP Đà Nẵng, Chuẩn xứ Phú Sơn GP Hưng Hóa, Giáo họ Lực Hành GP Bắc Ninh, Giáo xứ Phú Lý GP Xuân Lộc v.v.

Tạ ơn Chúa đã làm cho tổng quĩ 24 ngàn 600 MK, trừ lệ phí 240 MK gửi qua dịch vụ, vẫn có thể phân tặng đầy đủ $24,360.00, chẳng những cho các khu truyền giáo đã được ấn định mà còn cả những nơi bất ngờ phát sinh như trên đây nữa.

Phần 5 cá nhân trong phái đoàn THĐC tham dự Hành trình VN Truyền giáo ĐC này, ngoài 1 ngàn MK góp vào quĩ truyền giáo chung, đã tự trang trải các tốn phí máy bay khứ hồi, chuyển chở và ăn ngủ hàng ngày, mỗi người khoảng 2 ngàn 500 MK.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 11, 2022 at 6:11 AM
Subject: 1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào bình minh Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California một ngày Chúa Nhật mưa gió,

Hôm nay, Chúa Nhật 11/12/2022, so với ngày 11 một tháng trước đây là Thứ Sáu, vào giờ này, mới hơn 6 giờ 15 sáng CA tức 9 giờ 15 tối ở VN, phái đoàn THĐC chúng em đang ở trọ đêm tại Giáo xứ Lực Tiến của Anh Lm Chánh Xứ Tuấn (em Anh Lân), và riêng cá nhân em vừa được anh dẫn đi thăm Giáo họ Lực Hành thuộc Giáo xứ này về. 

Thế mà giờ đây, mọi sự đã qua đi rồi, chỉ còn lại kỷ niệm thân thương của một chuyến đi để "nếm thử và nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao" (TV 34:8), một nếm thử đã làm em thật cảm kích và tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi bản thân quí anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công cũng như qua các việc của quí anh làm cho khu truyền giáo của quí anh được dòng trao phó trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội ở Việt Nam dọc suốt từ bắc vô nam.

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định  

em tâm phương

 

Xin theo dõi tiếp

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa