CHA NGUYỄN TRI KỶ, CRM:
LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
Thứ Bảy 27/9/2025 tại Nhà Thờ Nativity El Monte TGP Los Angeles
Từ parking bên kia đường tiến sang khu Nhà xứ trước và Nhà thờ sau
Nhà xứ ở sát bên đường, và trong khuôn viên Nhà xứ có Tượng đài Đức Mẹ Lavang của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam
Tiền đường cuối Nhà thờ ở Đường Tyler của Giáo xứ Nativity ở El Monte TGP Los Angeles
Cha Chánh xứ: Fr. Roberto Jaranilla Jr (thứ 2 từ trái); Cha Tuyên Úy TNF TGP LA: Nguyễn Huy Bảo (đứng giữa 9 cha)
3 Lm Thiếu Nhi Fatima: Cha Trần Chí Hiếu (trái ngoài cùng), Cha Nguyễn Tri Kỷ, CRM (thứ 4) và Cha Nguyễn Tuấn Long (áp cuối phải)
2 Vị Linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM đồng tế: Cha Vi (thứ 3 phải vào) và Cha Trọng (ngoài cùng bên phải)
Dẫn nhập trước lễ (1 TNF El Monte tên Luận ngày xưa làm MC trong Thánh Lễ tạ ơn)
Bà cố của vị tân Lm Nguyễn Tri Kỷ, CRM, đang dự lễ tạ ơn của con mình, như bà đã dự lễ mở tay của ngài hôm Thứ Hai mùng 9/6/2025 từ buồng áo nhìn ra
Xin nghe bài giảng ngắn 10 phút của ngài về Lòng biết ơn ở 2 cái links sau đây:
Lm Nguyễn Tri Kỷ Giảng lễ Tạ ơn - phần 1 và phần 2
Trước khi phép lành cuối lễ, Cha Nguyễn Huy Bảo, Tuyên úy của LĐ TNF TGP LA,
ngỏ lời chúc mừng tân Lm TNF Nguyễn Tri Kỷ, CRM, kèm theo món quà tặng là một Giây Stola
Linh mục đoàn (trên) cùng toàn thể cộng đồng phụng vụ (dưới) cùng đọc kinh cầu cho chung quý linh mục
Thiếu Cha Trần Chí Hiếu vì lễ xong ngài phải về ngay lo việc mục vụ của mình
Rất tiếc thiếu 2 vị Lm TNF Nguyễn Chí Long và Trần Chị Hiếu phải về ngay sau Thánh lễ tạ ơn.
Phần đông là TNF của Đoàn El Monte, nhưng cũng có một số cựu huynh trưởng thuộc các đoàn khác nữa, từ trái qua phải:
Hoàng (Torrance) ngoài cùng trái, Khải (Los Angeles) đứng giữa 2 người trên và dưới, 3 người cuối bên phải là Chị Gái, Long và Kiệt (San Gabriel)
Lễ Tạ ơn (27/9) thì cả 2 vợ chồng đều tham dự (trên), còn Lễ Truyền chức và Mở tay (8-9/6) chỉ có chàng thôi (dưới)
Tiệc Mừng
Tiệc tùng muốn tổ chức ngoài hội trường của Giáo xứ thì chỉ bằng cách thuê lều bạt và bàn ghế (trên) cùng nhà hàng nấu tại chỗ (dưới) là xong
Bữa tiệc mừng Cha Kỷ rơi vào lúc Giáo xứ đang cần Hội trường để sửa soạn cho Feasta sắp tới nên phải sử dụng lều được sắp xếp cho Feasta của Giáo xứ.
2 cặp TĐCTT: Tĩnh Nga và Hồng Phát (AC Hồng Phát là cặp chủ chốt của Ca đoàn ở El Monte)
Các em TNF Đoàn El Monte phụ bếp bưng đồ ăn lên các bàn đang dàn chào với 3 ngón giơ lên ám chỉ cùng nhắc nhở TNF rằng:
Ngón cái biểu hiệu lòng yêu mến Chúa, ngón trỏ biểu hiệu lòng yêu thương tội nhân, ba ngón còn lại biểu hiệu ba mệnh lệnh Fatima.
Bàn toàn là TNF, bao gồm Cha Linh hướng Huy Bảo, Cựu Phụ trách Đoàn SG Chị Huỳnh Vân Gái, Cựu LĐT thứ 5 Trần Anh Kiệt cùng 2 Trưởng LA Khải và Đào
Cha Nguyễn Tri Kỷ, CRM, làm phép và khai mạc bữa tiệc mừng
Mục đầu tiên trong bữa tiệc mừng là lĩnh phép lành ban Ơn Toàn xá của Vị tân Lm dâng Lễ Tạ Ơn.
Trong bữa tiệc mừng, một số anh chị em được mời lên chia sẻ về Cha Kỷ...
Đầu tiên là TNF Xuân của Đoàn El Monte rất cả mến Cha Kỷ về mối quan tâm của Cha với các em TNF
Tới cô em gái út của Cha Kỷ cho biết Cha Kỷ cứng đầu nên cho dù được tin Cha chịu chức Phó tế vẫn còn lo...
Tiếp theo là người Liên Đoàn Trưởng 5 nhiệm kỳ (1991 - 2005) huấn luyện TNF theo đường hướng "đâm rễ vươn cao", một chủ trương tinh thần trước,
bằng các Khóa Tĩnh Huấn TNF vào cuối tuần Lễ Tạ Ơn Thanksgiving hằng năm ở Dòng Ngôi Lời bên Riverside California.
Không ngờ từ đó đã nẩy sinh ra một số ơn gọi nơi các trưởng TNF thời cựu ước ấy, và các em đã đáp ứng ơn gọi tu trì với 5 vị linh mục xuất thân từ TNF,
trong đó Cha Kỷ được ơn gọi đầu tiên từ năm 1993, khi ngài dự Khóa Tĩnh huấn TNF thứ 2, nhưng lại thụ phong Lm sau 4 vị được ơn gọi muộn hơn:
Cha Lê Hồng Đức Phúc, SVD, (từ Đoàn TNF Pomona), thụ phong ngày 27/5/2006, và từ ngày đó xin sang truyền giáo ở Thái Lan cho tới nay;
Cha Trần Chí Hiếu (từ Đoàn TNF Pomona) và Cha Nguyễn Tuấn Long (từ Đoàn TNF Torrance), được thụ phong ngày 31/5/2008 phục vụ TGP Los Angeles;
Cha Đinh Minh Chuẩn (từ Đoàn TNF Los Angeles), Dòng Đạo Binh Chúa Kitô LC (Legion of Christ), thụ phong 24/12/2010 ở Roma, từ đó truyền giáo ở Ba Tây tới nay.
Trong Khóa Tĩnh huấn TNF năm 1993, Anh Nguyễn Đức Tri đang tìm hiểu ơn gọi và được người Liên Đoàn Trưởng bấy giờ giới thiệu Dòng Đồng Công...
Không ngờ, 31 năm sau (1994 - 2025), người huynh trưởng Fatima Nguyễn Đức Tri Đoàn TNF El Monte ấy đã trở thành Cha Nguyễn Tri Kỷ, CRM.
Xin chúc mừng Cha và xin tiếp tục cầu nguyện cho Cha!
Em TNF Luận, MC trong lễ, ở Đoàn El Monte từ thập niên 1990 muốn lấy hình với người Liên Đoàn trưởng ngày xưa ấy!
Cầu nguyện
Sau Tiệc mừng, 2 vợ chồng người cựu liên đoàn trưởng Liên đoàn TNF TGP LA 20-34 năm (1991 - 2005) về trước này,
đại diện Cha Nguyễn Tri Kỷ, CRM, và phái đoàn TNF đến thăm Sơ Đặng Kim Nhung, được gọi là Sr. Mary Kim, OCD ở Đan viện Alhambra.
Sơ Nhung là Liên Đoàn trưởng đầu tiên, đúng hơn chỉ là Đoàn trưởng Đoàn TNF tiên khởi ở San Gabriel, trước khi có Đoàn TNF West Covina năm 1986,
năm Đoàn trưởng Đoàn TNF San Gabriel Đặng Kim Nhung được ơn gọi và đã xin vào tu trong Dòng Kín Carmêlô ở Alhambra, và đã khấn trọn ngày 30/4/1994.
Hẹn với Sơ từ 2:00 đến 2:30 pm, nên Sơ chờ chực cho đến khi nghe bấm chuông ở phòng khách...
Khi tiến vào bên trong thì chẳng có ai, chẳng có văn phòng gì cả, và đang quan sát thì nghe tiếng gọi "anh tĩnh, anh tĩnh",
nhưng chẳng biết tiếng gọi xuất phát từ đâu mà lại biết chắc là tiếng gọi của Sr Kim Nhung...
Cho tới khi thấy có vòng xoay ở góc tường bên phái (hình trên),
"anh tĩnh" mới tiến tới để nghe Sơ Kim Nhung mời sang phòng bên cạnh sát với Nhà nguyện để Sơ nói chuyện.
Trước hết Sơ mời hai vợ chồng "anh tĩnh" cầu Kinh Mân Côi với Sơ cho hòa bình thế giới,
và cùng nhau ngắm Mùa Mừng, Sơ chục 1, "anh tĩnh" chục 2 và 4, vợ của "anh tĩnh" chục 3 và 5.
Sau nữa, Sơ xin hai vợ chồng "anh tĩnh" cầu nguyện cho gia đình nhân loại và ngôi nhà chung trái đất này.
Sau hết Sơ bảo "anh tĩnh" chuyển 2 cái ghế từ phòng sát nhà nguyện vào trong nhà nguyện và đặt sát ở cửa sổ bên trái trên cung thánh...
Trước khi đọc kinh, Sơ bảo "anh tĩnh" tắt điện cùng quạt điện ở mấy chỗ đã được Sơ mở sẵn cho phái đoàn TNF,
rồi sau đó thắp 2 cây nến ở trước Nhà tạm để 3 người bắt đầu cầu kinh Mân Côi.
Sau 50 chục kinh Mân Côi là Kinh Lạy Nữ Vương cùng Kinh Hãy Nhớ và Ca Vịnh Ngợi Khen, sau khi âm thầm cầu nguyện đã được kết thúc bằng Kinh Trông Cậy.
Sau khi đọc kinh và thu dọn Nhà nguyện, nơi được gọi là Nhà nguyện bán công, cho giáo dân vào tham dự phụng vụ Thánh thể (Thánh lễ),
Sơ tiếp tục nói chuyện với hai vợ chồng "anh tĩnh" trước khi chia tay nhau - Sơ nắm lấy 2 tay của vợ chồng "anh tĩnh" và hỏi "lần sau bao giờ anh chị tới?"
Hai vợ chồng "anh tĩnh" đã hứa với Sơ sẽ cố gắng sắp xếp trở lại thăm Sơ và xin Sơ cầu nguyện cho hoạt động tông đồ giáo dân của mình.
Tạ ơn LTXC đã cho vợ chồng "anh tĩnh" lem luốc bụi đời 1 giờ đồng hồ hoan hưởng bầu khí linh thiêng với vị Nữ tu TNF VN Dòng Kín Carmêlô ở Alhambra TGP LA này!
NHỮNG DIỄN TIẾN LIÊN QUAN TRƯỚC LỄ TẠ ƠN
Các em dự TNF ở Cộng đoàn LTXC Giáo xứ Thánh Anthony San Gabriel tập trung để xếp hàng vào nhà thờ tham dự Thánh lễ
Huynh trưởng Nguyễn Chí Hướng từ Torrance lên giúp sửa soạn cho đoàn TNF tân lập;
Em Quách Michael, con của cựu Huynh trưởng Trâm, Đoàn TNF SG, Đoàn trưởng của Đoàn TNF tân lập của Cộng đoàn LTXC San Gabriel
Trước Thánh Lễ Cộng đoàn LTXC Giáo xứ Saint Anthony Chầu Thánh Thể trọng thể
Các em dự TNF và cộng đoàn sửa soạn dâng Thánh Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên cử hành Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá Chúa
Cuối lễ: Đoàn trưởng Quách Micheal kêu gọi gia nhập Đoàn TNF tân lập; Cha Bùi Công Hiến Linh tuyên bố ngày 11/10 là ngày Đoàn TNF tân lập ra mắt cộng đoàn
Toàn bộ TNF tham dự Thánh lễ tạ ơn cho Đoàn TNF tân lập ở Cộng đoàn LTXC ở Giáo xứ Saint Anthony San Gabriel TGP Los Angeles
5 bộ đồng phục TNF nhập vai, trong đó, ở 2 bên Lão nhi Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh là 2 thế hệ TNF:
1 bên là cựu ước: Phương và Hướng, một bên là tân ước: Michael tân Đoàn trưởng và Tuấn, Đoàn trưởng cuối cùng của Đoàn SG.
Và một nhân vật TNF chìm càng ngày càng sung sức ở trong ca đoàn của Cộng đoàn LTXC này
có thể sẽ trở thành Chủ tịch khi có Đoàn TNF tân lập ở đây!
Tin nhắn về Đoàn TNF tân lập tại Cộng đoàn LTXC ở Nhà thờ Thánh Anthony San Gabriel
Con Xin chao quy Cha, quy So va toàn the anh chi em.
Con ten la Nguyen Chi Huong huynh truong trong Doan Thieu Nhi Fatima.
First of all I apologize for the late notice but I would like to take this
opportunity to share a good news and invite you all, today is going to be our
first day of sinh hoat at
Saint Anthony in San Gabriel,
Cong Doan Long Chua Thuong Xot
as Doan Thieu Nhi Fatima Duc Me Sau Bi.
Please if you have time and join us for sinh hoat at 2:30pm - 3:45pm, Thanh Le
at 7:00pm or your Prayers will be more than enough. This Blessing opportunity
has given to us to serve was through prayers and hard work from many personnel
and most of them are young adults. Therefore, your prayers, wisdoms and guidance
will be much appreciated as we continue strengthening our faith and love in our
God to be his Witness. Thank you.
Cảm ơn Hướng và các trưởng luôn cố gắng xây dựng cho đoàn TNF ngày càng tốt lành thánh thiện và phát triển trong ơn gọi phục vụ giáo hội và Đức Mẹ. Cầu xin Chúa Giê Su ban thêm ơn bền đỗ cho các em cùng với phúc lành của Mẹ Fatima trên tất cả mọi người chúng ta. Huỳnh vân Gái
Hướng ơi,
Em cho biết trễ quá. Xin hẹn dịp khác nhe. Hướng nhớ cho biết sớm một chút để
kiệt sắp xếp đến với đoàn và các em TNF. Lúc đầu sẽ gặp nhiều thử thách khó
khăn... Xin Trái Tim Mẹ luôn ấp ủ và đồng hành với đoàn TNF nhỏ bé của Mẹ.
Although we might not have much time to help out compared to our younger days,
our hearts are always with you and will support you in our capacities.
TNF kiệt
Tạ ơn Đức Mẹ Mân Côi Fatima.
Cách đây 10 ngày Cô Toại đã báo tin cho tôi về tin vui này. Tôi liền cảm tạ LTXC
đã bù lại cho TNF nhỏ bé mới mẻ nhưng đầy đau thương của chúng ta, liên quan đến
những vụ bị dẹp bỏ và thay thế từ Đoàn TNF West Covina năm 1994, đến Đoàn LA năm
2002 và Đoàn San Gabriel năm 2019.
Đồng thời tôi cũng đã nói với Cô Toại rằng thật ra khi Anh Toại còn sống, lúc em
còn là Liên đoàn trưởng nhiệm kỳ cuối cùng (2002 - 2005) trong 5 nhiệm kỳ của em
từ năm 1991, Anh Toại đã cố gắng thành lập Đoàn TNF ở Cộng đoàn Saint Anthony
mới lập này, nhưng em không đồng ý. Lý do đó là, thứ nhất, cộng đoàn mới này
chưa được Cộng đồng chính thức công nhận; thứ 2 là TNF đang có một Đoàn San
Gabriel gần ngay đó rồi.
Không ngờ, thời điểm ý nghĩa nhất được LTXC cho phép TNF lọt vào Cộng đoàn này
sau 6 năm mất Đoàn TNF San Gabriel và nhất là lại vào ngay Năm Thánh 2025. Thật
là tuyệt vời thời điểm an bài Thần Linh của LTXC.
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và Thánh Mẫu Mân Côi Fatima, dù bất ngờ và đã dự
lễ sáng Thứ Bẩy rồi, 2 vợ chồng chúng tôi vẫn sẽ đến tham dự lễ 7 giờ tối nay,
không phải để thay cho Lễ Chúa Nhật (mai chúng tôi sẽ dự lễ CN ở Đền Thánh Mẹ
Dâng Con Corona), cho bằng để cùng với Đoàn TNF mới của Cộng đoàn Công giáo Việt
Nam mang danh xưng LTXC, một LTXC là cốt lõi làm nên Biến cố Fatima và Sứ Điệp
Fatima.
Mong gặp được các trưởng (Phương Anh và/hay Hướng Hài?) tái dấn thân phục vụ
Đoàn TNF tân lập này nhé.
Thân ái,
Lão Nhi Fatima
cao tấn tĩnh
Good evening TNF from Virginia,
Chiều hôm nay, khi tôi vừa xuống máy bay lúc 5:30 pm thì Sơ Đặng Kim Nhung, OCD, gọi điện thoại cho tôi sau 2 ngày tôi để lại lời nhắn ở điện thoại Đan viện của Sơ và sau cả tuần email cho Sơ. Sơ đã nhận lời hẹn gắp Sơ của chúng ta khoảng từ 1:30 - 2:00 pm Thứ Bảy 27/9/2025. Tạ ơn LTXC.
Dưới đây là Thiệp mời của Cha Nguyễn Tri Kỷ, CRM, được tôi phổ biến cho chung TNF ngay từ khi nhận được thiệp mời của Cha. Tuy nhiên, nếu chúng ta tham dự tiệc mừng sau Thánh Lễ thì xin trả lời cho gia đình của ngài để bữa tiệc mừng được mọi sự tốt đẹp nhé. Hạn chót vào ngày mùng 6/9/2025 như được ghi nhận trong thiệp phúc đáp ở cuối email này.
Goodnight,
lão nhi Fatima tĩnh
CHA NGUYỄN TRI KỶ, CRM: LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
Hai vợ chồng chúng tôi đã trả lời cho ngài rằng chúng tôi sẽ tham dự. Rất mong gặp lại đông đủ các gương mặt TNF giờ đây đang dần trở thành Lão Nhi Fatima rất thân yêu của Lão Nhi Fatima cao tấn tĩnh này nhé.
Trân trọng