
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
KHU VƯỜN HUYNH ĐỆ HỌ CAO

"Vườn nhà anh tuyệt đẹp" (Phượng)
Nó đẹp sẵn rồi, nhờ các thứ cây hoang địa lạ mắt, nhưng nó chỉ trở nên "tuyệt đẹp" nhờ sắc thái Thánh Mẫu với 3 tượng Đức Mẹ
(Đức Mẹ Vô Nhiễm trên trụ góc hướng đông, Đức Mẹ Sầu Bi trên đồi đá Canvê chính giữa và Đức Mẹ Mân Côi trên tháp Fountain ở góc hướng tây),
cũng như nhờ tình nghĩa anh em nói chung và hình ảnh nữ giới tươi trẻ duyên dáng của quý em nói riêng. Tạ ơn Chúa Mẹ và quý em.
(Tin nhắn Thứ Bảy 20/12/2025)

Mặt trời mọc lên ở hướng đông, hướng Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm,
Người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội như Rạng Đông báo hiệu Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính xuất hiện


Hoa của cây xương rồng rất đẹp chỉ nở về đêm cho đến khi mặt trời lên






Cây thân gai cũng nở hoa trắng vào ban ngày


Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm được bao phủ bởi 2 cây xương rồng đằng sau và cây thân gai đằng trước,
nơi sống động hơn nữa với hình ảnh của chung các em và của riêng 3 người em gái của anh em nhà Họ Cao





Đây là cây hoa hồng (ở chân cột bên Tượng Mẹ Vô Nhiễm và trước Tượng Mẹ Sầu Bi),
cây hoa hồng chưa nở hoa lúc Loan thu dọn một đống lá héo còn đọng ở dưới gốc cây


.jpg)
Bên cạnh cây Xương rồng to ở đằng sau Tượng đài Mẹ Vô Nhiễm là 2 cây sa mạc (hình trên & dưới) nằm dọc về phía Tượng đài Mẹ Sầu bi

Mùa đông tuyết phủ trắng đỉnh núi ở phía bắc trước nhà, nhưng vào tháng 2/2023 tuyết cũng rơi xuống khu dân cư như sau vườn nhà này.

Thỉnh thoảng có những đêm trăng sáng giữa bầu trời tăm tối,
hình ảnh Mẹ Maria đầy ơn phúc chiếu tỏa Chúa Kitô "là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12) xuống trên trần gian
"đang ngồi trong bóng tối sự chết và trong bóng dáng tử thần" (Luca 1:79)

Nếu tột đỉnh của Mạc Khải Thần Linh về LTXC ở nơi Thập giá Chúa Kitô (xem Gioan 8:28)
thì mức độ tột đỉnh Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria là lúc Mẹ chất ngất đau thương ở trên Đồi Canvê (xem Gioan 19:25)

Tượng Đức Mẹ Sầu Bi Pieta được đặt ở trên Đồi đá Canvê (trên)
và hai bên Tượng đài Mẹ Sầu bi là hai Cây Chuối cảnh với những sắc hoa ở bên trên gốc cây của chúng (dưới)



Bên trên 2 Cây Chuối cũng có hoa chuối nở ra từ bắp chuối nhưng không bao giờ có trái chuối



ở 2 góc của bệ tròn trước Tượng đài là 2 cây hoa giấy bao gồm 3 loại khác nhau
(cây hồng góc trái được Loan dọn đống lá dưới gốc cây và cây hồng bên phải được Lan cắt tỉa các cành lá úa)

Bên phía Lan tỉa các cành lá khô là 2 cây hoa hồng khác mầu nhau một chút như được thấy ở bên dưới đây



Khu vườn Thánh Mẫu của Gia Đình Cao Bùi thỉnh thoảng cũng trở nên rực rỡ hẳn lên nhờ bầu trời tươi sáng,
(như khu vực của ảnh chụp từ Tượng đài Mẹ Sầu bi ở giữa sang Tượng đài Mẹ Mân Côi bên hướng tây),
một bầu trời càng sáng tươi nhất là sau những trận mưa to gió lớn thường vào đầu năm khi trời gần sang xuân.
Nhưng có lúc đã trở nên sống động hơn nữa khi có sự hiện diện của 48 anh chị em thân hữu TĐCTT hay các em nhà Họ Cao




Khu Vườn Thánh Mẫu này chẳng những tươi sáng bởi những mảng mây trời trong xanh trên cao
mà còn được đậm đà lạnh lùng ướt át bởi tuyết trắng phủ trên cỏ xanh hy vọng vào cuối mùa đông chết chóc.

Tượng Đức Mẹ Mân Côi ở góc hướng tây đứng trên Fountain có nước liên tục tuôn chảy recycle

"Anh đang ở ngoài vườn sau nhà để sưởi ấm.
Không thể quên được hình ảnh các em giúp AC chuyển đổi hệ thống timer... và chụp hình.
Cây dâm bụt gần bể nước mới trổ bông giữa mùa đông rất tươi xinh,
nhưng vẫn không sống động bằng những con người ruột thịt của AC hôm ấy."
(Tin nhắn ngày 20/12/2025)

"Hoa nở đẹp quá Anh hả" (Loan)

"Nhờ 3 người em gái duyên dáng tươi trẻ của anh làm việc và ghi hình gần đấy
mà năm nay cây dâm bụt này nở hoa sớm và nhiều hơn mọi năm thường vào tháng 2 khi sắp sang xuân.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn các em."
Từ góc Tượng đài Đức Mẹ Mân Côi có lối ra phía trước nhà ở hướng bắc; sau khi qua cổng vẫn thấy các cây hoang địa
.jpg)



Hôm Chúa Nhật 21/12/2025, sau đúng 1 tuần anh em sinhb hoạt ở khu vườn Huynh đệ Họ Cao này,
phía đằng trước nhà đã được trồng thêm một cành cây xương rồng,
một cành cây được cắt từ cây xương rồng ở Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm,
vì cành cây này càng ngày càng ấn vào lưng tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm khiến tượng từ từ càng nghiêng về phía trước.

Cây xương rồng có thể được trồng bằng cành chiết ra từ cây gốc của nó, không cần rễ nó vẫn sống được.
Cành cây xương rồng cần cắt đi ở sau tưởng Đức Mẹ này được trồng vào chỗ đất lõm xuống có cỏ mọc quanh, đằng sau Tâm,
nơi trước kia đã có một cây sa mạc khác bị gió mạnh thổi nghiêng ngả nhiều lần nên đã đành phải nhổ đi.

Nhìn qua hai cành bên trân hơi chĩa ra sẽ thấy Tượng đá Mẹ Lavang (mua ở Đà nẵng 2006) ngự giữa.

Khoảnh đất trước Tượng đài Mẹ Lavang trải qua mấy đời hoa đua nở trước nhan Mẹ Tuyệt Mỹ

Hiện nay là cây hoa hồng, nở hoa khi vào thời điểm của nó là lúc sang xuân;
các cánh hoa của nó được cắt trưng trước Tòa Đức Mẹ Fatima ở giữa nhà

Khi Tâm Phượng đang thay toàn bộ 4 bóng đèn ở 4 bậc thang trước nhà thì nó đang ở vào thời từ thu sang đông ...
Nhưng bầu khí vẫn ấm áp tình nghĩa của anh chị em nhà họ Cao hôm chia tay nhau Chúa Nhật 14/12/2025
.jpg)

Mùa đông hằng năm thường có tuyết phủ dẫy núi dọc theo xa lộ 210 từ đông sang tây



Ở California mùa đông và mùa mưa thường trùng vào thời điểm 2 tháng đầu năm trước khi sang xuân

Mùa xuân mát mẻ cho sự sống bắt đầu nẩy nở và trổ bông nơi cây cối nhưng phải đợi đến mùa hè kết trái

Nếu mặt trời lên thường thấy xuất hiện ở phía đông sau Khu Vườn Thánh Mẫu của GĐ Cao Bùi
thì mặt trời lặn cũng thường thấy tỏ tường và rạng ngời nhất từ phía tây ở đằng trước ngôi nhà này.
Cảnh mặt trời hoàng hôn này cũng gợi nhớ đến bữa tối romantic ở Hollywood của anh em nhà Họ Cao Thứ Ba mùng 9/12/2025


Tạ ơn LTXC và cám ơn các em đã được Chúa Quan Phòng thần linh qui tụ lại tại nhà của AC sau đúng 25 năm để nó được thêm ấm cúng tình nghĩa gia đình!
Tin nhắn Thứ Hai 22/12/2025
Hôm qua anh đã chiết 1 nhánh cây xương rồng ở ngay sau lưng tượng Đức Mẹ Vô
Nhiễm vườn sau để trồng ở đằng trước nhà... lại bồi hồi nhớ đến các em, đến
những giây phút ngọc ngà chúng ta bất ngờ được Chúa quan phòng an bài ban cho
chúng ta. Tạ ơn LTXC và cảm ơn các em. Để đáp lại việc thăm viếng và phụ giúp
của các em trong thời gian các em ở nhà của AC, xin mời các em tiếp tục theo dõi
và nhìn lại Khu Vườn Huynh Đệ Nhà Họ Cao ở đường kết nối sau đây:
https://www.thoidiemmaria.net/
Những kỷ niệm đẹp khó quên (Loan)
Sao hôm nay hoa của anh nở đẹp thế. Hình như là anh mới trông thèm hoa mới đáng trước nhà? (Phượng)
Tạ ơn LTXC. Anh chỉ chụp thêm 2 hình nhánh cây xương rồng anh trồng ở đằng trước
nhà thôi. Còn toàn là hình cũ được anh chụp khi có cảnh đẹp hay hoa đẹp trong
vườn từ năm 2019 đến giờ, năm anh chị chỉnh trang lại toàn bộ khu vườn và bên
ngoài ngôi nhà của AC suốt 2 tháng để sửa soạn cho biến cố đám hỏi của cháu
Thiên Sa. Không ngờ ngôi nhà đúng 25 năm này lại là dịp hội ngộ nội ngoại:
1. Toàn bộ 9 chị em của gia đình chị về mừng Thanksgiving với bố mẹ;
2. Các cháu nội từ Houston và California đến mừng hậu Thanksgiving;
3. Và các em từ Houston sang thăm cháu Tấn Toàn trước Giáng Sinh.
Tất cả đều diễn ra trong Năm Thánh 2025 mới càng có ý nghĩa và trở thành ngọc
ngà vô giá.