HÀNH TRÌNH THĂM DÒ HỖ TRỢ TRUYỀN GIÁO Ở BURUNDI PHI CHÂU 13-22/1/2026

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh: Chụp hình, quay hình và tường trình

 

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Cử hành Thánh Lễ ở Giáo xứ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Giám mục và Giáo sĩ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Hậu trường của riêng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Bối cảnh Burundi

 

Dân nước Burundi

Giáo Hội ở Burundi

 

Thủ đô Burundi

 

Cảnh sắc Burundi

 

Nhân sinh Burundi

 

Dân nước Burundi

 

Burundi có 2 thủ đô: Thủ đô chính trị là Gitega và Thủ đô Kinh tế là Bujumbura,

với diện tích chưa đầy 28 ngàn cây số vuông, nhỏ hơn 12 lần nước Việt Nam (331,690 cây số vuông),

và có gần 12 triệu dân tương đương với quận hạt Los Angeles trước đây (chứ không phải bây giờ chỉ còn 10 triệu)

Ngoại ngữ chính là Pháp văn, như Anh văn ở Ethiopia và Bồ Đào Nha ở Mozambique

Burundi là nước nhỏ thứ 10 trong 54 quốc gia ở Phi Châu, châu lục rộng thứ 2 trong các châu lục trên thế giới

Có thể nói vị thế của Burundi nằm ở miền trung đông Phi Châu

 

 

 

Burundi hiện là dân nước nghèo thứ 2 trên thế giới này, chỉ trên South Sudan là dân nước nghèo nhất.

Chính vì đông tín hữu Công giáo mà lại nghèo hơn Uganda mà Burundi đã được chọn thay Uganda

 bởi LTXC qua Cha Phạm Ngọc Tuấn để hỗ trợ ơn gọi và nhân sự truyền giáo ở Phi Châu!

 

How do we determine the poorest countries in the world?
While GDP per capita is often considered the standard metric,

compensating for differences in living costs and rates of inflation by using purchasing power parity (PPP)
can better assess an individual’s buying power in any given country.


Phân hạng giầu nghèo giữa 190 quốc gia trên thế giới từ nghèo nhất (1) đến giầu nhất (190)
được căn cứ vào tiêu chuẩn GDP - PPP per capita ($):
thu nhập bình quân theo đầu người từ tổng sản lượng nội địa (GDP per capita: Gross Domestic Product per capita)
và khả năng mua sắm tương ứng (PPP: purchasing power parity).

Nếu trong 190 quốc gia được liệt kê ở đây, nước Kosovo 20,383.31 đứng thứ 95 là trung bình

thì Việt Nam 17,484.19 ở dưới trung bình thuộc hạng 82, nhưng vẫn giầu hơn hầu hết các nước Phi Châu!

 


10 Nước giầu nhất thế giới: Tân Gia Ba (Singapore) Á Châu là nước giầu nhất thiên hạ,
hơn cả đệ nhất cường quốc
Hoa Kỳ là nước giầu thứ 10 trên thế giới trong năm 2025.

 

 

 

Giáo Hội ở Burundi

 

 

 

 

Trong tổng số gần 12 triệu dân và 80-90% Kitô giáo có 60-65% Tín hữu Công Giáo

 

 

Giáo Hội ở Burundi có 2 Tổng Giáo phận ở 2 Thủ đô Gitera và Bujumbura và 6 Giáo phận

 

 

Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo Burundi trong vòng 8 ngày

mới thăm được 5/8 Giáo phận, còn 3 Giáo phận miền Đông là Mujinga, Rujigi và Rutana nữa.

Lịch trình đến 5 Giáo phận diễn tiến theo thứ tự như sau:

15/1: TGP Gitera; 16/1: GP Bururi; 17/1: GP Bubanza; 18/1 + 19/1: GP Ngozi; 20/1: GP Ruyigi; 21/1: TGP Bujumbura

 

 

 

Cha Phạm Ngọc Tuấn và phái đoàn đã được gặp 4 vị Giám mục như sau:

 ĐTGM Simon Ntamwana, TGP Gitega kiêm Chủ tịch HĐGM Burundi ngày 15/1/2026,

Đức Giám Mục Salvator Niciteretse GP Bururi kiêm phó chủ tịch HĐGM Burundi ngày 16/1/2026,

Đức Giám Mục Blaise Nzeyimana, GP Ruyigi ngày 17/1/2026,

và Đức Giám Mục George Bizimana, GP Ngozi ngày 19/1/2026.

 

 

 

 

Thủ đô Burundi

 

 

Thủ đô Chính trị Gitega ngày Thứ Năm 15/1/2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 chiếc xe taxi được đếm đang chờ đến phiên mua xăng không biết đến bao giờ ...

Thủ đô chính trị của Burundi về dáng vẻ bề ngoài có vẻ nghèo hơn là Thủ đô kinh tế dưới đây

 

 

Thủ đô Kinh tế Bujumbura ngày Thứ Tư 21/1/2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh sắc Burundi

 

Những tuyến đường phái đoàn thăm dò hỗ trợ Truyền giáo Phi Châu ở Burundi được chở đi qua đến các Giáo phận

đa số có cảnh sắc của các miền cao nguyên lên xuống và quanh co nguy hiểm, hay xẩy ra tai nạn,

như phái đoàn đã chứng kiến thấy 2-3 tai nạn xẩy ra trong ngày đầu tiên đi từ Bujumbura đến Gitega...!

 

Những con đường lộ chính thường được trải nhựa nhưng vẫn còn những chỗ bị lở loét và rạn nứt thảm thương,

nhất là những con đường mòn từ đường lộ chính dẫn vào các giáo xứ xa xôi hẻo lánh toàn đất là đất gập ghềnh lồi lõm...

 

Khí hậu mát mẻ với cây cối xanh tươi và trái cây mập mạnh đã biến Burundi trở thành như mảnh đất hứa chảy sữa và mật.

Những ngày sinh hoạt truyền giáo ở Burundi vượt qua cả hơn kém 200 cây số chẳng khác gì như đi Tour Burundi vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phái đoàn tạm dựng xe để xả nước cứu thân vì đường đồi vừa dốc dác vừa sóc bụng lộn gan không thể trường kỳ chịu đựng!

 

 

 

Nhân sinh Burundi

 

Vì thời tiết thuận hòa và đất đai mầu mở nên ở đâu cũng sống được bằng việc trồng trọt.

Do đó ở đâu cũng thấy dân chúng sinh sống và làm ăn sinh sống hầu như bằng nông sản,

sẵn có nhất là dứa/thơm, bắp/ngô, chuối, bơ, chanh và xoài trái nào trái nấy mập mạnh rắn chắc.

 

Nếu ở Ethiopia, nhất là miền nam với sa mạc hoang vu và Mozambique với làng mạc hoang tàn,

thì ở Burundi này lại xanh tươi tràn đầy sức sống, song vẫn ở mức nghèo hơn Mozambique và Ethiopia!

 

Tuy nhiên, nếu so sánh với Mỹ quốc và các nước văn minh tân tiến đầy pollution, hóa chất và áp lực xã hội,

thì ở Phi Châu nói chung và Burundi nói riêng lại có một bầu trời thoáng khí, toàn organic, và bình an thư thái!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 5, 2026 at 5:59 AM
Subject: Fwd: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
To: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, <kimchi50us@gmail.com>, <thuonghoang43@yahoo.com>, <KT52@gmail.com>, Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Cha Tuấn và Qúy AC trong phái đoàn đi Burundi quý mến,

Em xin bổ túc riêng với Cha và Qúy AC về những cảnh tượng liên quan đến Nhân Sinh ở Burundi mà em chụp được khi chiếc xe van 8 chỗ đang chở chúng ta đến dâng lễ Chúa Nhật tại Nhà thờ của Cộng đoàn ở Kagwema TGP Bujumbura Chúa nhật 18/1/2026 đột nhiên bị hư đã phải nằm đường ở bên này khu nghĩa trang toàn mầu trắng. 

Em đã tìm những tấm hình này để phổ biến ngay trong bài tường trình đầu tiên về "Bối cảnh Burundi" nhưng không tìm thấy, nay lại thấy được và vì tự chúng rất có ý nghĩa liên quan đến mục "nhân sinh" ở Burundi, nên em không thể không phổ biến cho trọn vẹn bộ hình Burundi về mọi khía cạnh ở đất nước bần cùng thứ 2 hiện nay trên thế giới này.

Thật vậy, những tấm hình này cũng cần phải được thêm vào cho đầy đủ trọn vẹn, nhất là vì chúng cho thấy dân chúng sinh sống khổ sở như thế nào ở một nước lạc hậu bần cùng nghèo khổ trước một thế giới văn minh giầu sang phú quý này, nhất là trước con mắt của chúng ta là những con người may mắn đến từ một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ. 

Chúng ta nên và cần xem lại để chẳng những tiếp tục cầu nguyện cho họ, mà còn xin được thông phần một cách nào đó với cái phúc của họ vì nhờ nghèo khổ mà họ lại dễ được vào Nước Trời hơn là những người giầu có sang trọng hưởng thụ như trên thế giới này không hề có người nghèo cần được giúp đỡ, thành phần khó vào Nước Trời hơn con lạc đà chui qua lỗ kim (xem Mathêu 19:24).

em tĩnh


Tất cả là 12 tấm ngay dưới đây

 

Dân làng trong Giáo xứ đang đứng dọc theo lối mòn dẫn tới Nhà thờ để chờ chực và chào đón phái đoàn

 

(xin xem tiếp đoạn 2 về sinh hoạt "Tặng quà ở các Giáo xứ")

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 26, 2026 at 11:59 AM
Subject: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, <kimchi50us@gmail.com>, <thuonghoang43@yahoo.com>, <KT52@gmail.com>, Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

“Chúa động lòng thương (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026  


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục cống hiến cho em, đại diện chung Nhóm TĐCTT, một cơ hội ngọc ngà nữa để có thể "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội và với "Giáo Hội là hành tự bản chất là truyền giáo" (sắc lệnh Ad Gentes - 2), trong Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026 với Cha Phạm Ngọc Tuấn là vị Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng ta. Như quý AC còn nhớ trong email "Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành Trình Burundi của Cha Tổng Linh Hướng" những gì em bày tỏ đã trở thành động lực thúc đẩy em đi tháp tùng ngài:  


"Chuyến đi Burundi này của ngài phải nói là kéo dài và nới rộng chuyến đi Ethiopia của phái đoàn 6 TĐCTT chúng ta 17-31/5/2024. 


"Tại sao chuyến đi Burundi của Cha Tuấn lại liên hệ với chuyến đi Ethiopia của phái đoàn TĐCTT? Xin thưa, là vì khi ngài theo dõi loạt bài tường trình của em về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia, trong đó có nhiều hình ảnh thật là ấn tượng, trong khi đó Cha Tuấn là vị linh mục vốn sống nghèo và thương người nghèo, đã thật sự được đánh động một cách mãnh liệt bởi chính chuyến đi sang Phi Châu lần đầu tiên của Nhóm TĐCTT. 


"Từ cảm xúc bất ngờ được tác động ấy, ngài đã tiến đến chỗ quyết tâm hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu, bằng cách gia tăng nhân sự truyền giáo, để rồi ước vọng này đã thôi thúc ngài âm thầm nghiên cứu và chọn lựa một nước Phi Châu nào xứng hợp và thích đáng nhất để ngài thực hiện ý định dài hạn hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu. Đầu tiên ngài đã chọn nước Uganda, sau đó ngài thấy Burundi vừa đông tín hữu Công giáo lại vừa nghèo khổ hơn Uganda, khí hậu lại còn dễ chịu tương tự như vùng cao nguyên ở Việt Nam.


"Như thế, không phải hay sao, chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Burundi của Cha TLH TĐCTT là chuyến hành trình nối dài và nới rộng chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia của TĐCTT chúng ta? Bởi thế, với tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với ngài cũng như với các vị thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ ở các cánh đồng truyền giáo trên thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam, anh chị em TĐCTT chúng ta cùng dâng 1 Tuần 3 Ngày, từ Thứ Bảy mùng 10/1 đến hết Thứ Hai ngày 12/1/2026để cầu nguyện cho Cha Tuấn và cho chuyến đi của ngài nhé." 


Riêng bản thân em, với tư cách đại diện cho chung Nhóm TĐCTT để đồng hành với Cha Tổng Linh Hướng, em cảm thấy chuyến đi Burundi này càng đáp ứng nguyện vọng của em là càng ngày càng xuống tới được "tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8; 13:47) về phương diện bần cùng khốn khổ. Với chuyến đi đầu tiên trong phái đoàn 6 người, chúng ta đến Phi Châu lần đầu tiên ở Nước Ethiopia (17-31/5/2024), một nước được xếp hạng bần cùng nghèo khổ thứ 30 trên 190 nước, và phái đoàn 5 người chúng ta cũng đã trở lại Phi Châu lần thứ 2 sau đó 5 tháng ở Nước Mozambique (14-31/10/2024) là nước được xếp hạng bần cùng khốn khổ thứ 5 trong 190 nước, nhưng lần này ở Burundi, em càng xuống sâu hơn nữa, gần sát với đáy vực bần cùng khốn khổ của loài người văn minh vật chất hiện nay, vì Burundi trong bảng xếp hạng 2025 đứng thứ 2, chỉ trên Nam Sudan mà thôi. Chính vì chưa xuống tới tận đáy vực bần cùng khốn khổ gọi là "tận cùng trái đất" mà Nhóm TĐCTT chúng ta, vào năm 2032 sẽ trở lại Phi Châu một lần nữa! 


Tuy nhiên trong chuyến hành trình đi Burundi này, với mục tiêu riêng của Cha Phạm Ngọc Tuấn, nên nó mang tính cách trọng đại và vĩ đại hơn 2 chuyến trước của TĐCTT chúng ta. Bởi thế chuyến đi này mới được em tóm gọn lại thành cụm từ: "Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026". Với tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ truyền giáo" của Giáo Hội với các vị thừa sai truyền giáo ở các cánh đồng truyền giáo khắp nơi trên thế giới hiện nay, và với ý thức trách nhiệm truyền giáo bất khả thiếu của mình, như ĐTC Lêô XIV đã nhắc nhở trong Sứ Điệp Truyền Giáo 2026 của Ngài: "Không một người nào đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ hay thờ ơ trước sứ mạng này", xin mời quý AC TĐCTT thân yêu của em theo dõi toàn bộ 7 bài tường trình của em về chuyến đi lịch sử này, nhưng trước hết và trên hết xin được mở đầu bằng những hình ảnh kèm theo dẫn giải cần thiết và thích đáng về một "Bối Cảnh Burundi" chuyên biệt ở đường kết nối sau đây: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi


em tĩnh