
HÀNH TRÌNH THĂM DÒ HỖ TRỢ TRUYỀN GIÁO Ở BURUNDI PHI CHÂU 13-22/1/2026
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh: Chụp hình, quay hình và tường trình
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Cử hành Thánh Lễ ở Giáo xứ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Giám mục và Giáo sĩ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Hậu trường của riêng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Tặng quà ở các Giáo xứ
Giáo xứ Gahemba TGP Gitega ngày 15/1
Giáo xứ Kihanga TGP Bujumbura 18/1
Giáo xứ Mwika GP Ngozi ngày 19/1
Giáo xứ Kigazi GP Bubanza ngày 20/1
Bắt đầu sinh hoạt thăm dò hỗ trợ truyền giáo ở Phi Châu tại đất nước Burundi là sinh hoạt tặng quà truyền giáo ở giáo xứ.
Thật vậy, ngay khi bước vào phòng riêng được Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, sắp xếp cho từng người trong phái đoàn,
mỗi người đã thấy ngay trên bàn của phòng mình một tờ phác họa lịch trình cho toàn bộ thời gian ở Burundi,
một phác họa tổng quan và rõ ràng để từng anh chị em trong phái đoàn dễ dàng theo dõi và sửa soạn.
Theo lịch trình thì có tất cả 4 Giáo xứ phái đoàn sẽ được Cha Corney, SDB, Giám đốc Trung Tâm Don Bosco Buterre ở Bujumbura và Thày Đoàn Văn Tấn, SDB
dẫn đến tặng quà truyền giáo, đó là Giáo xứ Gahemba TGP Gitega ngày 15/1, Giáo xứ Mwika GP Ngozi ngày 19/1 và Giáo xứ Kigazi GP Ruyigi ngày 20/1.

Trong 8 ngày ở Burundi chỉ có 2 ngày không bị mưa, đó là ngày cuối cùng, Thứ Tư 21/1 và ngày đầu tiên, Thứ Năm 15/1.
Tuy nhiên, trong các chuyến đi hằng ngày, chuyến đi trong ngày đầu tiên này là chuyến đi dài giờ và dài đường nhất:
dài đến 4 tiếng rưỡi, từ 7:30 am tới 12:00 pm mới tới nơi, theo tài xế cho biết dài 200 Km chứ không phải 100 Km.
Giáo xứ Gahemba thuộc TGP Gitega ngày 15/1

Khi phái đoàn đi gần hết đoạn đường nhựa vào lúc 11 giờ sáng thì thấy 3 vị mặc comlê đứng bên kia đường...
Thì ra đó là 3 vị linh mục ở Giáo xứ Gahemba phải ra tận đường chính để dẫn phái đoàn vào đến Nhà thờ,
nơi còn phải đi cả tiếng đồng hồ nữa mới tới, song toàn là đường đất gập ghềnh quanh co khó đi mất giờ.
Đến nơi thì vừa thấy một đoàn người đông đảo đứng dọc dài hai bên đường cùng với tiếng đàn hát vang lừng




Tưng bừng nghênh đón:

.jpg)






Sau khi dừng xe phái đoàn được mời vào bên trong khu nhà xứ


Rồi sau đó phái đoàn được dẫn ra coi nhà thờ mới đang được xây cất


Từ đó phái đoàn cùng với các vị linh mục ở Giáo xứ này ra chào cộng đoàn Dân Chúa

Xin chào Quý vị:



Nhiều cái cuốc được để dựa vào tường của ngôi nhà thờ đang được sử dụng để chủ nhân của chúng tập họp đón phái đoàn


Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, đếm đủ số tiền để phân tặng đồng đều cho 1000 gia đình ở Giáo xứ này


Toàn bộ số tiền tặng đồng đầu cho 1 ngàn gia đình ở Giáo xứ này được trao cho Giáo xứ để tự phân tặng cho phái đoàn

Thay vì chính phái đoàn phải chia nhau đếm tiền rồi trao tiền cho 1 ngàn gia đình
sẽ không kịp giờ để từ GX này đến gặp ĐTGM và các vị linh mục của TGP Gitega vào lúc 2 giờ chiều,
rồi sau đó phái đoàn được dẫn đến Đại Chủng Viện Gioan Phaolô II vào lúc 4 giờ chiều để ăn tối và qua đêm ở đây.

Giáo xứ Kihanga TGP Bujumbura 18/1
Từ Cộng đoàn ở Kagwema đến Giáo xứ Kihanga TGP Bujumbura
Kiểm lại Hiện kim và Quà kẹo để trao cho Vị Chánh xứ tự phát
Từ Cộng đoàn ở Kagwema đến Giáo xứ Kihanga TGP Bujumbura

Sau Thánh lễ và tặng quà ở Cộng đoàn ở Kagwema Chúa Nhật 18/1/2026,
phái đoàn lên đường đến Giáo xứ Kihanga cũng trong TGP Bujumbura


Những ánh mắt và vẫy tay thân tình giã từ sau một gặp gỡ không biết có bao giờ tái ngộ...




Lối đường đất quanh co lầy lội gập ghềnh hoàn toàn không tương phản với tâm hồn của cộng đoàn dân Chúa dễ ngay lành ở nơi đây!





Thời lượng 1 tiếng từ đây đến đó chỉ toàn trên đường đất, hoàn toàn không ra đường lộ chính được trải nhựa.

Cộng đoàn dân Chúa đã tập họp sẵn sàng để nghênh đón phái đoàn và được lĩnh quà hiếm có


Cha Phạm Ngọc Tuấn gặp vị linh mục Chánh xứ về việc tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ này


Kiểm lại Hiện kim và Quà kẹo để trao cho Vị Chánh xứ tự phát





Cả một thùng hiện kim tặng cho cộng đoàn dân Chúa ở đây, mỗi gia đình 20 ngàn đồng Burundi






Sau hiện kim đến quà kẹo




Phái đoàn đến tặng quà cho Giáo xứ này nhanh nhất và ngắn nhất trong 5 nơi

Cộng đoàn Dân Chúa ở nơi đây xin chào biệt những người anh chị em xa lạ từ Mỹ vừa đến đã đi...
Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau nhé: nơi không còn trắng đen, giầu nghèo, sang hèn, xa cách nữa!
Giáo xứ Mwika Giáo phận Ngozi ngày 19/1
Ngoài Nhà Thờ - Nghênh đón









Cộng đoàn dân Chúa ở Giáo xứ này rất trân trọng nghênh đón và chào mừng phái đoàn đến tặng quà cho họ.

Anh em trong phái đoàn không thể nào không bị kích động khi nghe thấy tiếng hát vang theo tiếng trống đánh

Hân hoan nghênh đón

Cha Phạm Ngọc Tuấn bàng hoàng không thể tưởng tượng được trước cảnh tượng đông đảo vui nhộn ấy!










Cộng đoàn Dân Chúa hào hứng tìm chỗ đứng để có thể chiêm ngưỡng phái đoàn lạ mặt da vàng từ xa tới...





Những ánh mắt ... gương mặt ... nụ cười




Trong Nhà Thờ - Tặng quà






Cha Chánh xứ giới thiệu Cha Tuấn và phái đoàn kèm theo quà tặng sẽ được phân tặng

Tràn ngập trong ngoài Nhà thờ


Chỉ có đại diện 1000 gia đình ở trong nhà thờ, nhưng bên ngoài cũng chờ chực và cố dòm ngó vào bên trong
ngay chỗ góc trên cung thánh, nơi Thày Đoàn Văn Tấn, SDB đang ngồi đếm kiểm tiền để phân tặng cho dân




Toàn bộ số tiền chia đều cho 1000 gia đình được trao cho Cha Phạm Ngọc Tuấn để trao lại cho Cha Chánh xứ






Để kết thúc người chụp hình hô lên kèm theo dấu hiệu đồng loạt giơ tay lên để tạ ơn LTXC



Quý Cha cám ơn Cha Phạm Ngọc Tuấn đã tặng quà cho Cộng đoàn Giáo xứ của các ngài.

4:00 pm phái đoàn lên đường trở về Trung Tâm Buterere của Dòng Don Bosco ở Bujumbura,
băng qua một khu nhà ở bần cùng thảm thương của những người anh chị em đồng loại gần như ở tận cùng trái đất...
Xin LTXC bù đắp cho họ phần rỗi đời đời là những gì cao quý nhất vì "được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì" (Mt. 16:26):
"Ông Áp-ra-ham đáp: 'Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh.
Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ'." (Luca 16:25)
Giáo xứ Kigazi Giáo phận Ruyigi ngày 20/1

Cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ này đang tiến lên Nhà thờ để lĩnh phần quà tặng của gia đình mình

Nhà thờ ở trên đỉnh một ngọn đồi cao, vị thế khác hẳn với 2 nhà thờ phái đoàn đến tặng quà trước


Phong cảnh đồi núi chập chùng bên ngoài và chung quanh Nhà thờ






Từ ngoài Nhà thờ vào trong Nhà thờ

Bên trong Nhà thờ







Một nhóm thiểu số thiếu nhi tập trung ngồi riêng ở cánh bên phải cung thánh từ dưới lên














Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, ra xe lấy tiền và kẹo vào để phân tặng cho cộng đoàn dân Chúa của Giáo xứ






Phát Kẹo


Giáo xứ thứ ba này được thêm kẹo ngậm vì Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, mới mua được kẹo. 2 GX trước chưa có!


Trong khi phát kẹo chung mua ở Burundi cho từng người ở từng hàng ghế,

người chụp hình này cũng tặng kẹo riêng mua từ Mỹ nhưng chỉ cho các bà mẹ đang bế con thôi!

Có chị thấy vậy ôm lấy một đứa bé con của chị em bên cạnh để cũng được nhận kẹo đặc biệt này




Tặng Tiền

Số tiền phân tặng đồng đều cho 1 ngàn gia đình, như 2 Giáo xứ trước, cũng được trao lại cho vị Chánh xứ tự phát

Từ trong Nhà thờ ra ngoài Nhà thờ

Trẻ em đã có niềm vui ngọt ngào với những cục kẹo ngậm hay mút hoặc nhai và khoe nhau...



Tội nghiệp cho các em không mặc đồng phục học sinh của Giáo xứ nên không có kẹo ngậm!

Cho dù các em có vẻ bị loại trừ quên lãng một cách nào đó ngoài ý muốn của người trao tặng...

nhưng LTXC thấu suốt mọi sự không bao giờ quên các em, sẽ bù đắp phần tốt hơn cho các em nhé!
“Phải có lòng biết ơn sâu xa đối với người nghèo là kẻ làm ơn cho bạn”
(Giờ
Kinh Sách Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. Bài
đọc 2 - Hãy
gieo công chính rồi sẽ được gặt tình thương)
“Người nghèo đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta”.
(Giờ Kinh Sách Phụng vụ - Bài đọc 2
Lễ
về ngài ngày 27/9)
Toàn bộ videos Tặng quà ở các Giáo xứ
Tặng quà ở Giáo xứ Gahemba TGP Gitega nước Burundi Phi Châu ngày 15/1/2026
Tưng bừng Nghênh đón
Xin chào Quý vị
Tặng quà ở Giáo xứ Mwika GP Ngozi nước Burundi Phi Châu ngày 19/1/2026
Hân hoan nghênh đón
Những ánh mắt ... gương mặt ... nụ cười
Tràn ngập trong ngoài Nhà thờ
Tặng quà ở Giáo xứ Kigazi GP Ruyigi nước Burundi Phi Châu ngày 20/1/2026
Từ ngoài Nhà thờ vào trong Nhà thờ
Từ trong Nhà thờ ra ngoài Nhà thờ
Vẫn còn 2 Cộng đoàn Dân Chúa nữa được tặng quà, nhưng chỉ phân tặng sau Thánh lễ ở đó
Xin đón coi tiếp phần 3: Cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
“Phải có lòng biết ơn sâu xa đối với người nghèo là kẻ làm ơn cho bạn” - Thánh Basiliô Cả, giám mục (330-379)
(Giờ Kinh Sách Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. Bài đọc 2 - Hãy gieo công chính rồi sẽ được gặt tình thương)
“Người nghèo đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta” - Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580-1660) bút ký cho các Nữ Tử Bác Ái
(Giờ Kinh Sách Phụng vụ - Bài đọc 2 Lễ về ngài ngày 27/9)
Với ý thức "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6) này, xin mời quý AC tiếp tục theo dõi phần 2 về sinh hoạt "Tặng quà ở các Giáo xứ" trong 7 phần của toàn bộ tường trình về Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026 ở đường kết nối sau đây: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ
em tĩnh