Ngày Tỉnh Tâm Thứ Sáu 12/6 của Khóa LTXC 76 - 2016

ở Giáo xứ Chúa Kitô Vua Christ the King GP San Jose CA

Chụp hình và Tường trình: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Dạo khúc

 Thánh lễ của Cộng đoàn Thứ Năm tuần 2 hằng tháng về LTXC

 

Khi vừa bắt đầu giảng, Cha Phan Thế Lực, Linh hướng TĐCTT San Jose, đã nhắc nhở và mời gọi cộng đoàn Dân Chúa tham dự Ngày Tĩnh Tâm Thứ sáu 12/6

 

Chầu Thánh Thể và Nghi thức Chữa Lành

 

 

Bữa tối tại vỉa hè bên ngoài ở cuối Nhà thờ sau Thánh lễ

 

 

Ngày Tĩnh Tâm 12/6 - Khóa LTXC 76-2026

 

 

Hiện trường Ngày Tĩnh Tâm - Giáo xứ Christ The King

 

Nhà thờ Chúa Kitô Vua Christ the King ở ngay trong khu thương mại Edenvale Shopping Center

Bởi vì chính nhà thờ này xuất thân và biến hình từ một ngôi chợ trong khu thương mại này

Hầu như ai cũng cảm thấy lạ, nhưng không ngờ nó lại chất chứa một ý nghĩa siêu nhiên

Đó là ý nghĩa về Mầu nhiệm Nhập thể - Thiên Chúa ở giữa loài người

Đó là lý do, theo truyền thống, bao gồm cả Tòa Thánh, vào Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 Thánh Thể cần được chủ chiên và cộng đoàn dân Chúa kiệu ra ngoài đường phố

Ở bên trong hành lang ngay trước cửa vào Nhà thờ có 2 tấm bảng treo kèm theo 2 cái bàn bên dưới,

trên đó xuất hiện Tờ Chương Trình (mầu tím) Ngày Tĩnh Tâm cho Khóa LTXC 76 - 2026 của Nhóm TĐCTT

 

Qui tụ và điểm tâm nhẹ ở Hội trường: 8:00 - 8:30 am

 

Chị Bích Phượng đến sớm nhất để phụ giúp Chị Hòa Trưởng nhóm

Đáng lẽ Ngày Tĩnh Tâm ở Hội trường này, nhưng cuối cùng nó chỉ dành cho 2 bữa, còn tĩnh tâm ở Nhà thờ

Cha Nguyễn Văn Quốc, OFM, Vị giảng huấn từ San Francisco đã tới sớm.

 

Kinh Mân Côi trong Nhà nguyện: 8:30 - 8:55 am

 

 

Thánh lễ 9 Giờ sáng hàng tuần của Giáo xứ

 

Cha Gioan Nguyễn Văn Quốc đã thay Cha Phan Thế Lực để dâng lễ 2 ngôn ngữ này cho Cộng đoàn Giáo xứ

Cộng đoàn phụng vụ hướng về Ảnh Đức Mẹ Gualalupe hát ca kết lễ bằng bài Thánh ca Việt ngữ

 

Giải lao sau Thánh Lễ và trước bài Giảng huấn thứ nhất: 9:45 - 10:00 am

 

 

Giảng huấn Đề tài thứ nhất: 10:00 - 11:00 am

 

 

Giảng huấn Đề tài thứ hai: 11:15 am - 12:15 pm

 

Tri ân cảm tạ và Hình ảnh lưu niệm

 

Cha Gioan Nguyễn Văn Quốc

Bài ging hun 1:

https://youtu.be/YlnsblKoqow

Bài ging hun 2 phần 1: 

https://youtu.be/O8m8WMCjcRY

Bài ging hun 2 phần 2:

https://youtu.be/JWChvZqAuJM

 

Viếng Thánh Thể trước bữa trưa: 12:15 - 12:30 pm

 

 

Bữa Trưa: 12:30 - 13:30 pm

 

 

Hội thảo chung: 13:30 - 14:30 pm

Chị TĐCTT Trần Ngọc Mỹ chia sẻ về thực tế khó khăn khi áp dụng tình bác ái tha thứ

 

Chuỗi Thương Xót: 14:45 - 15:00 pm

 

2 Đề Tài Chia sẻ: 3:00 - 3:45 pm & 4:00 - 4:45 pm

Trong số 21 tham dự viên (trên) còn lại sau bữa trưa có 13 anh chị em TĐCTT (dưới)

Gần hết giờ chia sẻ đề tài thứ 2 và trước lễ bế mạc 5 giờ, Cha Linh hướng Phan Thế Lực đi mục vụ từ sáng vừa về

 

Ngài được mời ban một chút huấn từ cho anh chị em TĐCTT nói riêng và tham dự viên còn lại nói chung

 

Thánh lễ Bế mạc: 5:00 - 6:00 pm

Bài đọc 1: Chị Trần Phan Hòa

Bài đọc 2: Chị Nguyễn Bích Phượng

 

Anh Trần Tất Đạt giúp lễ

 

Nghi thức Tận hiến cho LTXC để Gia nhập Nhóm TĐCTT

Trong khi tận hiến cho LTXC bằng Lời nguyện Xin Chiếm Đoạt Con,

những giọt nước mắt nghẹn ngào bất khả cầm hãm đã tiết ra từ đôi mắt của Chị Thanh (thứ 2 từ trái) và Chị Mến (cuối phải),

các chị cứ phải gạt vội để có thể nhìn rõ mà tiếp tục đọc những lời nguyện cầu tận hiến đầy xúc động trong tận đáy lòng mình!

4 Tân TĐCTT, từ trái sang phải: Quý Chị Ana Chương Thị Cúc, Maria Bùi Kim Oanh, Têrêsa Phạm Ái Thanh và Chị Mến (Hướng Đạo)

Chị Trần Phan Hòa Trưởng nhóm dâng lời tạ ơn LTXC và cám ơn chung anh chị em, cách riêng Cha Linh hướng Lực và "người đầy tớ vô ích" (Luca 17:10) này.

 Phép lành kết Lễ và Bế mạc Khóa LTXC 76.

 

Những hình ảnh lưu niệm cuối khóa

Toàn thể quý Tham dự viên cho tới hết lễ Bế Mạc

Toàn bộ TĐCTT cũ và mới

 

Bộ tứ tân TĐCTT với Cha Linh hướng và tổng vụ viên 

3/4 tân TĐCTT với Cha Linh hướng Lực và Chị Trưởng Nhóm Trần Phan Hòa

Các đôi nữ TĐCTT với Cha Linh hướng: Ngọc Sương và Bích Phượng; Hoàng Kiều và Kim Thoa

Phép lành lên đường từ San Jose về Nam California ngay chiều tối bế mạc Khóa LTXC 76 để kịp phục vụ Khóa LTXC 77 ở Nam California hôm sau 13/6/2026.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 15, 2026 at 9:14 PM
Subject: Ngày Tĩnh Tâm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu 12/6 của Khóa LTXC 2026 GP San Jose CA
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Nhóm TĐCTT GPSJ <tdctt-gpsanjose@googlegroups.com>

“Chúa động lòng thương (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026 


Tạ ơn LTXC đã hiện diện và hiển linh nơi chung Ngày Tĩnh Tâm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu 12/6 của Khóa LTXC 76 - 2026 tại Giáo xứ Chúa Kirtô Vua - Christ the King GP San Jose California.


Trước hết chúng con xin cám ơn Cha Linh Hướng Phan Thế Lực, vị đã cho chúng con đến Giáo xứ của Cha để tĩnh tâm, đã giới thiệu vị giảng huấn cho chúng con, đã tích cực quảng bá Ngày Tĩnh Tâm này trong cộng đoàn VN trong Giáo xứ và đã dâng Lễ Bế mạc cùng nhận lời Tuyên hứa của 4 chị tân TĐCTT của chúng con.


Sau nữa, chúng con xin cám ơn Cha Giảng huấn Gioan Nguyễn Văn Quốc, OFM, từ San Francisco tới với Ngày Tĩnh Tâm của chúng con để giúp chúng con thêm cảm nghiệm LTXC để sống LTXC và cùng nhau loan truyền LTXC.


Sau hết xin cám ơn AC Đạt Hòa Trưởng Nhóm đã lo phát động, mời gọi, điều hành và phục vụ ẩm thực, chưa kể đến việc đón tiếp và đưa đón em. Xin cám ơn quý AC TĐCTT đã đến tham dự, cùng nhau phục vụ và đóng góp. Cám ơn AC Thanh Thưởng và ca đoàn đã góp tiếng hát nhịp đàn cho Ngày Tĩnh Tâm thêm khởi hứng. Cám ơn quý AC tham dự viên ngoài Nhóm TĐCTT, nhất là 4 chị tân TĐCTT đã đáp lại tác động thần linh của LTXC để tận hiến cho LTXC và gia nhập Nhóm TĐCTT. Cám ơn Chị Bích Phượng đã thay AC Đạt Hòa bận ở lại thu dọn để chở em ra phi trường cho kịp chuyến bay đêm về lại Nam California. Cám ơn Quý TĐCTT đã cùng nhau cầu nguyện trong Tuần 5 ngày cho Khóa LTXC ở San Jose và Nam California 2026 cuối tuần vừa rồi.

 

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Giờ đây, với lòng tri ân cảm tạ LTXC và trong tình nghĩa hiệp thông TĐCTT, chúng ta cùng nhau theo dõi bài tường trình của em ở đường kết nối sau đây:

Khóa LTXC 76 - 2026 Thứ Sáu 12/6 ở Giáo xứ Chúa Kitô Vua Christ the King GP San Jose CA