
CHỨNG NHÂN THƯƠNG XÓT
TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG
2026
TĐCTT chiêm ngưỡng Dung Nhan Thương Xót đầu tân niên 2026
1/1 - Kính viếng Thánh giá Tạ ơn và Thăm viếng Mẫu huynh Khổ giá
3/1 - Cử hành Thứ bảy Đầu tháng và Viếng thăm Mẫu huynh Khổ giá
Dẫn nhập
Nếu năm 2024 là Năm "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao", và năm 2025 là Năm Thánh "Lữ Hành Hy Vọng" thì năm 2026, như em đã đặt trọng tâm là Năm "Lòng Thương Xót Chúa". Đúng thế, theo tiến trình thời gian, lịch sử của thế giới ngày nay càng chứng thực vì "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (2024) nhất là từ sau đại dịch Covid-19 từ năm 2020, mà con người càng bất toàn và bất lực cùng bất hạnh hơn bao giờ hết lại càng phải "hy vọng" (2025) vào "Lòng Thương Xót Chúa" (2026), bởi "chỉ ở trong LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới được hạnh phúc" (Thánh GH GP II 17/8/2002).
Vì trọng tâm của Nhóm TĐCTT cho năm 2026 là "Lòng Thương Xót Chúa" mà chủ đề cho các Khóa LTXC được tổ chức cho và trong năm 2026 này chính là "Dung nhan Thương xót - Misericordia vultus" (ĐTC Phanxicô 11/4/2015). Không ngờ, hoàn toàn không ngờ, ngay vào ngày đầu tiên của Năm 2026 nhắm đến trọng tâm là "Lòng Thương Xót Chúa" này mà "Dung nhan Thương xót" đã tỏ hiện nơi Thánh Giá Tạ Ơn tại Nhà thờ Cêcilia ở Tustin cũng như ở một số nhân vật Khổ Giá liên quan đến Nhóm TĐCTT hay trong nội bộ Nhóm TĐCTT, như được trình thuật dưới đây.
1/1 - Kính viếng Thánh giá Tạ ơn và Thăm viếng Mẫu huynh Khổ giá


Dự báo thời tiết thật là ảm đạm ở Nam California bao trùm Lễ Giáng Sinh 2025 và Tân Niên 2025
Nam California bị 2 trận bão quanh ngày đầu Năm Mới
Thế mà, cho dù
Diễn Hành Hoa Hồng 2026 bị mưa, lần đầu tiên trong 20 năm,
cuộc diễn hành ở Pasadena không xa nhà chúng em ở Rancho Cucamonga, cách 35 dặm về hướng tây bắc,
bầu trời ở khu vực nhà chúng em sau trận mưa nhỏ hạt đủ ướt người ban sáng đã tự nhiên bừng sáng hẳn lên sau trưa ngày đầu năm,
khiến chúng em vui mừng hớn hở giục nhau lên đường để biến ngày đầu tân niên 1/1/2026 thành một ngày bác ái yêu thương,
bằng cách xuống thăm một Mẫu huynh Khổ giá mới bị ngã ở nhà, chảy máu trong đầu và bị hôn mê ở Nhà thương Fountain Valley,
như người em của người anh này gọi báo cho biết hôm trước, Thứ Tư 31/12/2025, nhưng vì bấy giờ vừa bận vừa mưa không thể đi ngay được đành chờ đợi.
Không ngờ, LTXC đã an bài thần linh cho chúng em được mãn nguyện khi tạo cơ hội thuận lợi cho hành trình bác ái yêu thương ngày tân niên 2026 của chúng em.
Tuy nhiên, khi chúng em tới Nhà thương Fountain Valley, nay thành Nhà thương UCI ở Fountain Valley, lại không có ai tên là Quan Tran,
sau khi liên lạc với người báo tín Mẫu huynh Khổ giá Trần Văn Quản này mới biết người anh này đã được chuyển đến một nursing home ở Westminster.
Nếu Mẫu huynh Khổ Giá này đã được chuyển đến nursing home thì có nghĩa là đã khá hơn, không còn trong hôn mê nữa, không đáng lo, sẽ thăm sau cũng được.
Bấy giờ mới gần 5:30 pm, chúng em quyết định đến Kinh viếng Tượng Chịu Nạn Tạ Ơn ở Nhà thờ Cecilia Tustin.




Chúng em đã theo đoàn người đang xếp hàng tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa Kitô nghe nói đã xẩy ra phép lạ nhãn tiền

Riêng bản thân mình, em không xin cho được khỏi chứng thần kinh tọa liên tục hành em ở bên hông phải từ mấy năm nay,
bởi em muốn được chịu đau khổ với Chúa Kitô Khổ Nạn và Tử Giá, cũng như để đền tội và cứu các LH cần đến LTXC hơn.

Tuy nhiên, em xin Chúa Kitô Tử Giá chữa lành cho người vợ bị parkinson của em và cho người em trai bị ung thư phổi giai đoạn 3

Khi lên hôn Thánh giá, em đã cố ý hôn vào hông phải của Chúa Kitô Khổ Nạn, dù đó không phải là chỗ được trở thành 5 Dấu Thánh của Người!


Nàng Thuý Nga của em trước khi hôn đầu gối của Thánh Thể Chúa Kitô Khổ giá (dưới) đã chạm tay vào cẳng chân bên phải của Người (trên)

Dù được chữa lành hay chăng chỉ cần xin cho được tăng thêm Đức tin thì có bệnh cũng không sao, như đã lành bệnh rồi vậy:
"Đức tin đã cứu chữa con. Hãy đi bằng an" (Luca 7:50, 8:48)
Thăm viếng một Mẫu huynh Khổ giá

Vâng, chúng em đã "đi bằng an" từ Nhà thờ Cecilia ở Tustin lên Nursing home Mission Palms ở Westminster,
sau khi thấy rằng vẫn còn sớm, mới gần 6 giờ, và giờ được thăm tới 8 giờ tối.
Mission Palms này chính là nơi Phái đoàn TĐCTT đã ghé đến hôm Chúa Nhật 27/7/2025, Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão.


Quang cảnh Giáng sinh vẫn còn đó ngay sau khi bước qua cửa chính để tiến vào bên trong


Phải, Mẫu Hynh Khổ Giá của em là người anh Trần Văn Quản này, người anh hơn em, đúng 1 giáp 12 năm, tức năm 2026 này là 90 tuổi.
Dù miệng không còn hàm răng giả khó nhận diện nhưng vì đã quá quen nhau và được chỉ điểm ở phòng 39 với tên ở ngoài cửa phòng nên "ecce homo" (Jn 19:5)


Vâng, "đây là người", một con người gian khổ nhưng sống đức tin hơn ai hết, đến độ đã thực sự trở thành một Mẫu Huynh Khổ Nạn rất đáng cảm phục của em!
Ở chỗ, em đã từng là một Counselor for Handicapped của Cộng đồng Nguời Việt ở Orange County từ 2/2/1983 tới 17/3/1985 và người anh là 1 một thân chủ của em.
Người anh client thân chủ này của em sang Mỹ vào đầu thập niên 1980 nhờ người em ruột bảo trợ, còn vợ con của anh đã bị chết ở ngoài khơi Thái Lan.
Cho dù sống sót vào được bờ nhưng anh đã bị Thái Lan đánh cho bầm dầp thân thể, nên người trở nên yếu bệnh chẳng đâu nhận anh làm việc dù anh đã xin việc làm.
Vì bệnh hoạn tật nguyền của anh dù nhiều nhưng không một bênh nào đủ trầm trọng để được lãnh tiền trợ cấp SSI cho người tật nguyền và dù anh bị từ chối làm việc.
Do đó, vào trường hợp của mình, anh chỉ được hưởng tiền nợ của Orange County cho cả về ăn uống lẫn trú ngụ, cho đến khi có in come hay tiền SSI thì trả lại.
Bấy giờ anh được cấp cho nợ tiền nhà ở kèm theo 80 MK một tháng để ăn, nghĩa là chưa đầy 3 MK để sinh tồn trên đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này.
Em đã từng ngỏ lời cho anh mượn thêm tiền (không dám nói cho kẻo chạm tự ái của anh) để sống thoải mái hơn nhưng anh vẫn nhất định không chịu.
Thế mà, khi gửi xin khấn ở Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ ở Carthage Missouri của Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, anh đã gửi về 50 MK,
nhưng anh đã dứt khoát không xin cho được khỏi bệnh nạn tật nguyền, hay xin cho được tiền SSI bị trục trặc và từ chối đã 3 lần, chỉ xin được ơn sống đức tin.
Và cuối cùng, chính vì anh đã chỉ biết "tìm Nước Chúa và sự sống chính của Ngài trước" (Mathêu 6:33), anh đã được hưởng tiền SSI,
nhờ một luật sư người Mỹ là Michael Garner ở Fullerton OC CA do em tìm kiếm để trợ giúp xin tiền tật nguyền cho anh, chỉ bằng một cú điện thoại của ông là xong.
Sau đó, em được chuyển sang cơ quan phục vụ những người chậm phát triển là RCOC (Regional of Orange County) từ ngày 18/3/1985, hiếm khi gặp lại người anh này.
Nhưng hằng năm gia đình em vẫn đến thăm anh vào mỗi dịp tết Việt Nam để an ủi cảnh cô đơn yếu bệnh của anh, coi anh như người thân và gọi anh bằng chú xưng cháu.
Anh được housing ở khu chung cư Westminster gần nhà thờ Santa Barbara, và cho dù tiền SSI vừa đủ sinh sống từng tháng, anh vẫn giành dụm gửi về cho HĐGMVN,
như ngày 25/7/2021, Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão đầu tiên Nhóm TĐCTT đã đến thăm ông, ông đã trao cho 2 vợ chồng chúng em 3 ngàn MK cash để gửi về HĐGMVN;
trong món quà nhóm tặng ông có tấm hình canvas của em về ĐHY Nguyễn Văn Thuận, một tấm ảnh rất hợp với cuộc đời khổ nạn của ông, được ông hết sức thích và trân quý.




Em không ngờ cùng một buổi chiều Tân niên 1/1/2026 có sự trùng hợp giữa
Thánh Giá Tạ Ơn chúng em đến kính viếng ở Nhà thờ Thánh Cêcilia Tustin và Mẫu Huynh Khổ Giá chúng em đến thăm ở Mission Palms Westminster Orange County




Bị lỡ Người chị em TĐCTT cần thăm viếng
Tin nhắn cho Chị Trần Thu Hà, TĐCTT XV - 2015 GP Orange CA, trưa Thứ Sáu mùng 2/1/2026
Chị Thu Hà ơi, chiều mùng tân niên 1.1.2026 hai vợ chồng chúng em tính đến thăm
chị vì chị đã gọi báo cho em biết cách đây hơn 2 tuần vào chiều ngày 14.12.2025
rằng chị bị ngã gãy xương ở nhà.
Chúng em đã dâng lời nguyện đặc biệt cho chị 3 ngày liền trong giờ kinh Thương
Xót 3 giờ chiều hàng ngày của Nhóm, nhưng chúng em vẫn có ý định đến thăm chị
khi có thể là chiều hôm qua đầu năm Tây lịch, rất tiếc chúng em không được gặp chị, cho
dù em mới gọi chị lần nữa trước giờ kinh của Nhóm mùng 2.1.2026 hôm nay. Không
biết có gì bất thường đã xảy ra cho chị hay chăng? Hy vọng không.
Nhưng dù sao chúng em vẫn giữ ý định sẽ đến tận nhà chị ở 11302 Fredrich Dr.
Garden Grove, CA 92840 ngày mai, mùng 3/1/2026, trước giờ chung Nhóm TĐCTT Nam
California cử hành Thứ Bẩy đầu tháng ở Saint Patrick, một cuộc hội Ngộ sinh hoạt
của Nhóm mà chị đã cố gắng ngồi xe lăn và được xe OTCA của County chở đến tham
dự một số lần.
Xin LTXC luôn là Phúc Lộc Thọ cho chị trong tân niên 2026 này nhé.
em tĩnh

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/11/2022 tại Saint Patrick GP Orange

Vì xe lăn nên chị phải tìm chỗ lái từ bên dưới đường để lên nhà nguyện và
phải lái đi vòng giẫy hành lang văn phòng lên tận đầu nhà nguyện để qua cửa ở đó mà vào bên trong nhà nguyện

Thứ Bảy đầu tháng ngày 2/9/2023, lần này chị được con trai của chị chở tới vì chị sử dụng walker để bước đi,
và được anh chị em phụ giúp vượt lên các bậc thang cấp để tiến tới chỗ nhóm họp nhau dọc hành lang của hội trường hôm ấy.

Thứ Sáu 27/10/2023 - TĐCTT cử hành Ngày Chay Tịnh Cầu Nguyện cho Hòa Bình với ĐTC Phanxicô
Tin nhắn hồi âm của Chị Trần Thu Hà tối Thứ Sáu mùng 2/1/2026
Em chi o nha khong di dau duoc het, chi co Bobby con em can drive me. Maybe luc
Anh Chi den la luc em dang ngu nen khong gap.
Ngay hop nhom em cung khong duoc gap vi thang con dua di Las Vegas with him vi
no khong dam de em o nha mot minh khong ai trong coi.
Em da quen noi nau trung tren bep that can nuoc va trung no vang tung toe tren
bep.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Thu Hà đã hồi âm để nhóm an tâm về chị. Chiều hôm
qua nhóm đã cầu nguyện cho chị trong giờ Kinh Thương Xót.
Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc
và hết mọi sự nhé.
em tĩnh
3/1 - Cử hành Thứ bảy Đầu tháng và Viếng thăm Mẫu huynh Khổ giá
Cử hành Thứ bảy Đầu tháng
Thông báo và mời gọi
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta vẫn còn tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sứ vụ thương xót theo lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (17/8/2002), cùng với các sinh hoạt thương xót của chúng ta liên tục dọc suốt từ năm 2011 đến nay, sau 2 năm được hình thành (4/4/2009) và sau 3 năm được ơn khởi động (11/4/2008). Chỉ còn một ngày mai nữa là lịch sử thế giới sẽ không bao giờ còn năm 2025 nữa, một năm với biết bao là bạo loạn trong xã hội loài người và biến loại trong thiên nhiên trời đất, mà là năm 2026, một năm, theo đà bạo loạn xã hội và biến loạn trời đất càng ngày càng dữ dội gia tăng hơn nữa, trừ phi lòng người nhận biết dấu chỉ thời đại để ăn năn thống hối, đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Mẫu Mân Côi Fatima ngày 13/10/1917: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".
Thế nhưng thực tế cho thấy con người chẳng những không cải thiện mà còn tiếp tục càng ngày càng "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" với Vị Thiên Chúa đã hóa thân làm người ở nơi Bí Tích Thánh Thể, như trong lời nguyện đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể của Thiên Thần dạy cho 3 em thiếu nhi Fatima thụ khải vào Mùa Thu Năm 2016, đến độ làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như bị một vòng gai nhọn quấn chung quang liên lỉ đâm vào cần phải được rút ra bằng việc Đền tạ Mẹ vào 5 Ngày Thứ Bảy đầu tháng liền, như Mẹ đã tỏ cho Nữ tu Lucia, 1 trong 3 thiếu nhi Fatima thụ khải còn sống sót trong thị kiến ngày mùng 10/12/1925, trong đó chính Chúa Hài Nhi đang ở trên tay bế của Mẹ bấy giờ đã kêu gọi Chị Lucia rằng: "Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra", sau đó chính Mẹ đã thảm thiết kêu gọi Chị Lucia cũng như những ai biệt tôn Mẹ rằng: "Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ".
Vậy, để đáp lại lời thiết tha kêu gọi của Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu trong việc đền tạ Chúa Mẹ về tội lỗi của loài người để nhờ đó mang lại phần rỗi cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn", anh chị em TĐCTT chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng lần đầu tiên trong Tân Niên 2026 mùng 3/1 cuối tuần này, ở Saint Patrick GP Orange như thường, từ 2:00 pm đến 5:00 pm, với đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu cũng là Mầu Xanh Hy Vọng nhé, cùng với tập sách "Chuỗi Ngọc Yêu Thương". Xin Thánh mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
Rất mong được gặp lại quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong ngày Thứ Bảy Đầu Năm 2026 tới đây.
em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>,
<tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Date: Tue, Dec 30, 2025 at 7:05 AM Subject:
TĐCTT Nam California cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng đầu tiên trong Tân Niên 2026:
Mùng 3 Tháng Giêng Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com
Cố gắng cho tới cùng... cho tới khi lực bất tòng tâm!
Vào lúc 10:39 đêm mùng 1/1/2026, khi vừa thiếp ngủ được nửa tiếng, em bất ngờ nhận được cú điện thoại... Thì ra Cha Đức Minh đã gọi và đặt vấn đề với em rằng: "Tại sao tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn gì về Thứ Bảy đầu tháng?" - "Con xin lỗi Cha, vì con tính ngày mai con mới gửi tin nhắn cho Cha như mọi khi cũng như cho chung Nhóm TĐCTT Nam California". Thế là sáng sớm hôm sau, em đã gửi ngay tin nhắn cho ngài như sau:
"Cha Đức Minh ơi, happy new year 2026 Cha nhé. Vâng chúng con xin Cha tiếp tục đến với chúng con trong mỗi Thứ Bẩy đầu tháng, và tháng Giêng Năm 2026 này là ngày mai mùng 3.1. Chúng con sẽ đến đón Cha vào lúc 2:30 pm như thường thưa Cha. Chúng con đa tạ Cha."
"Ý. Anh Tĩnh mến tôi bị ê cổ ,ê vai , đi đủng khó lòng nhur g tôi cố gắng". Đây cũng là lời ngài nói với em khi gọi điện thoại cho em đêm hôm qua. Sở dĩ em không vội khuyên ngài ngay rằng vậy thì thôi xin Cha cứ cố đến với chúng con, mà hãy nghỉ ngợi đi cho khỏe... Bởi em biết tính của ngài. Nếu ngài không thể giúp được thì ngài đã tự động xin tôi tìm một cha khác như một số lần trong quá khứ. Bởi thế em đã hồi âm cho ngài như sau:
"Chúng con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho Cha trong giờ kinh Thương Xót chiều nay để LTXC luôn ở cùng Cha bằng cách thế của Ngài, đến độ dù Cha không thể hay khó có thể tới thì Chúa vẫn có thể tới nơi Đức tin mãnh liệt của Cha và qua Đức ái trọn hảo thắng vượt tất cả của Cha nhé." con tĩnh
Tuy nhiên, cho tới 8:37 tối cùng ngày mùng 2/1, em nhận được thêm một tin nhắn của ngài nữa mà chẳng hiểu ngài muốn nói gì: "hb cól ni đi ", nên em phải gọi ngài ngay nhỡ ra ngài báo gì quan trọng cho em chăng? Tiếng ngài vẫn oang oang sung sức vang lên trong điện thoại cho biết ngài đã đỡ hơn và khẳng định là ngài sẽ tới như thường lệ, để:
1- Chủ sự giờ Chầu Thánh Thể đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhờ và với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thánh Mẫu Fatima: từ 3 đến 4 giờ đồng thời giải tội cho những anh chị em nào cần hòa giải, và
2- Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho "các LH cần đến LTXC hơn" cũng như cho chung Nhóm TĐCTT được tiếp tục Sống ơn gọi và sứ vụ thương xót của mình theo lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Qua điện thoại, em đã kết thúc bằng việc phấn khích khát vọng “Tôi muốn được gặp ĐTC Lêô XIV”: Chuyến Hành hương Về Nhà Cha 2027", năm ngài 99 tuổi: "Cha cố gắng sống khỏe để cha con chúng ta sẽ cùng nhau hành hương năm 2027 nhé!".
Chiều hôm sau, vào lúc 1:09 pm, khi chúng em đang lái xe xuống Orange County để sửa soạn đến địa điểm cử hành Thứ Bảy đầu tháng với Nhóm TĐCTT Nam California như thường lệ ở Saint Patrick thì nhận được điện thoại của ngài cho biết: "Thôi không xong rồi. Tôi vẫn chưa dậy được. Xin anh nhờ cha khác nhé" - "Vâng thưa Cha, Cha cứ nghỉ đi, chúng con sẽ mời cha khác ngay. Đã có LTXC lo cho chúng con".

Ngay sau lúc bấy giờ em nghĩ ngay đến Cha Mai Khải Hoàn, vị linh mục đang hưu trí ở Anaheim sẽ dễ mời hơn là Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn như các lần trước, vì quá cận giờ chứ không rộng giờ từ 1-2 ngày trước. Quả thực, Cha Mai Khải Hoàn đã đến với Nhóm TĐCTT Nam California để chỉ dâng Thánh lễ thôi, vào lúc 3 giờ chiều, thay vì 4 giờ, và sau lễ ngài đặt Thánh Thể trên bàn thờ (rồi về) để anh chị em TĐCTT Chầu Thánh Thể đơn (chứ không Trọng với Mặt nhật như mọi khi với xông hương kèm theo các bài hát cần thiết như Này Con Là Đá và Tantum Đây Nhiệm Tích) rồi tự cất Thánh Thể vào Nhà Tạm.
2:00 pm - 3:00 pm
Chia sẻ PVLC Lễ Hiển Linh và Thông báo Sinh hoạt Nộ bộ 2026
Chia sẻ PVLC Lễ Hiển Linh

Các vấn đề được đặt ra từ bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Lễ Hiển Linh như sau:
Tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh? (1); "Từ Phương đông" và "ở Phương đông"?? (2); Tại sao Ngôi sao biến mất ở Giêrusalem??? (3)
1- Tột đỉnh của Mùa GS?
1.1- Mùa Giáng Sinh từ chính Lễ Giáng Sinh tới Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa;
1.2- Mùa Giáng Sinh có 2 Lễ đặc biệt liên quan đến việc Chúa tỏ mình ra, trước hết cho Dân Ngoại (Lễ Hiển Linh) và dân Do Thái (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa);
1.3- Tuy nhiên, không phải cứ là Lễ kết thúc Mùa Giáng Sinh là tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh, như Lễ Hiện Xuống là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh;
1.4- Tội đỉnh của Mùa Giáng Sinh là Lễ Hiển Linh, vì Lễ Hiển Linh cho thấy Dự án Cứu độ của Thiên Chúa và Công cuộc Cứu độ của Chúa Kitô là chung loài người, bao gồm cả dân Do Thái;
1.5- Bởi thế, Lễ Hiển Linh bao giờ cũng được Giáo Hội cử hành ở bậc Lễ trọng, còn lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa chỉ ở bậc Lễ kính;
1.6- Theo chiều hướng bậc lễ như thế, có năm Lễ Hiển Linh được cử hành vào Chúa Nhật mùng 7 hay mùng 8/1 thì hôm sau Thứ Hai là Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
2- "Từ Phương đông" và "ở Phương đông"??
2.1- Phúc Âm Thánh Mathêu cho cho chúng ta biết "có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem" và "chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện ở phương Đông";
2.2- Theo địa dư thì Nước Do Thái ở cực tây Á Châu, sát với Địa Trung Hải, nên 3 vị "từ phương Đông" là từ 3 nước Iraq, Iran và A Phú Hãn;
2.3- Họ thấy ngôi sao của Người "ở phương đông", nghĩa là, từ 3 nước này, ngôi sao hiện lên ở phía Đông Á, phía Việt Nam chúng ta;
2-4- Vậy thì chẳng lẽ "vua dân Do Thái mới sinh" được sinh ra ở gần VN sao, nhưng tại sao họ lại đến Belam ngườc chiều và ngược chiều như vậy?
2.5- Ở đây Phúc Âm chỉ nói qua miệng của họ là họ thấy "Ngôi sao của Người ở phương Đông" thôi, vì đó là nơi thực tế cho thấy mặt trời mọc, mà Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính;
2.6- Dù thấy "Ngôi sao của Người ở phương Đông" nhưng các vị theo ngôi sao này dẫn đi về phía tây, phía mặt trời lặn, ám chỉ phía dân ngoại "đang ngồi trong tăm tối" như Đêm Giáng Sinh.
3- Tại sao Ngôi sao biến mất ở Giêrusalem???
3.1- Giêrusalem là Giáo đô của Do Thái giáo, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân của Ngài và tỏ mình ra cho dân của Ngài;
3.2- Bởi thế, để biết Ngài ở đâu? Tức con người muốn biết Ngài là ai và như thế nào, họ cần phải được Ngài tỏ mình ta qua Mạc khải Thánh kinh;
3.3- Con người chỉ có thể nhận biết Thiên Chúa hiện hữu thôi, chứ không thể nào tự biết được Ngài là ai, muốn gì và ra sao, trừ phi và cho tới khu được Ngài tỏ mình ra cho;
3.4- Trong trường hợp của 3 vị đến "từ phương Đông" nếu chỉ căn cứ vào kiến thức thiên văn và thiện chí tìm kiếm chân thiện mỹ của họ, họ vẫn không thể gặp được Ngài;
3.5- Đó là lý do chỉ sau khi họ được Mạc khải Thánh kinh tỏ cho biết "vua dân Do Thái mới sinh" "ở Bêlem xứ Giuđêa" họ mới có thể đến đúng nơi Ngài ở và gặp được Ngài;
3.6- Như thế, "ngôi sao của Người" từ quê hương họ đến Giêrusalem biểu hiệu cho kiến thức và thiện tâm của họ, và từ Giêrusalem tới Bêlem biểu hiệu cho mạc khải Thánh kinh;
3.7- Ba vị đến "từ phương Dông" đại diện cho dân ngoại này, dù trí thức, uy quyền và phú quý, cũng vẫn nhận biết "vua Do Thái mới sinh" ở chỗ sụp lạy Người và dâng Người món quà quí nhất;
3.8- Trong khi đó, dân Do Thái nói chung và các nhà trí thông biết Kinh Thánh nói riêng đã chỉ cho 3 vị này biết chính xác vị trí sinh ra của "vua Do Thái mới sinh" lại không tin và đến bái thờ Người!
Thông báo Sinh hoạt Nộ bộ 2026

Về Thứ Bảy Đầu Tháng (1), về Saint Patrick (2) và về Burundi Phi Châu (3)
1- Thứ Bảy Đầu Tháng
Thứ Bảy đầu tháng sẽ vào buổi chiều như thường lệ, chứ không đổi sang buổi sáng như dự định nữa.
2- Saint Patrick
Tuy nhiên, các ngày lễ đặc biệt hay tĩnh tâm nội bộ, không vào Thứ Bảy đầu tháng nữa mà là vào Chúa Nhật để có cả hội trường nữa.
3- Burundi Phi Châu
Burundi ở Phi Châu là nơi Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH TĐCTT sẽ sang thăm dò cho dự án hỗ trợ truyền giáo dài hạn của ngài ở Phi Châu,
liên quan đến dự án đào tạo thêm các vị linh mục thừa sai bản xứ; em cũng ở trong phái đoàn 5 người đi Burundi của ngài và với ngài.
3:00 - 4:00 pm: Dâng Thánh Lễ



Bài đọc 1: Chị Nguyễn Thu Cúc; Chủ tế, Phúc Âm và Giảng lễ: Cha Mai Khải Hoàn


Lời nguyện Giáo dân: Chị Lưu Ngọc Trinh








Nhóm TĐCTT đã tặng quà tri ân cảm tạ Cha một phong thư 100 MK tiền mặt.

Tạ ơn LTXC
Một ngày mưa lạnh mà vẫn gần 30 anh chị em qui tụ lại cử hành Thứ Bảy đầu tháng
trong tâm tình sốt sắng khiến bầu khí trong ngôi nguyện đường trở nên ấm cúng.

Hôm nay anh chị em TĐCTT không Chầu trọng với Mặt nhật mà chỉ Chầu đơn với Khung đựng Bánh Thánh



Trong giờ Chầu được cử hành bằng Chuỗi Mân Côi trước (như phần PVLC) và Chuỗi Thương Xót sau (như phần PV Thánh Thể)

Sau Chuỗi Mân Côi là bài Thánh ca đền tạ Đức Mẹ rồi thinh lặng tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể trước Chuỗi Thương Xót

Sau chuỗi Thương Xót là bài Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại với chúng con vì Người là Emmanuel!

Sau bài thánh ca là Kinh Đền Tạ Thánh tâm Chúa Giêsu trong đó có câu "những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu"
như ở Đan viện Xitô Gai Thánh Tây Ban Nha (đã được em đọc cho quý anh chị TĐCTT vào cuối giờ chia sẻ PVLC trước đó)

Kết thúc là bài thánh ca "Ngợi Khen Magnificat" của Mẹ Maria và với Mẹ Maria

Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng ban Phụng vụ kiêm Thừa tác viên ngoại lệ cho Rước lễ cất Mình Thánh vào Nhà Tạm sau khi Chầu

Mục ngoại lệ: Tặng quà Thánh địa

Chị Trần Mỹ Dung vừa hành hương Thánh địa về tặng quà cho anh chị em TĐCTT

với xâu chuỗi bằng gỗ được làm phép ở trong Mồ Thánh và được đặt trên mồ Thánh 3 lần
Viếng thăm Dung nhan Thương xót nơi Mẫu Huynh Khổ Giá một lần nữa
Sau khi cùng với anh chị em TĐCTT cử hành Thứ Bảy đầu tháng, 2 vợ chồng chúng em tính ghé thăm Cha Đức Minh, như một số lần trước,
nhưng các lần trước ngài chỉ bị chứng gao / gout hành thôi, còn lần này ngài bị cúm, nên chúng em không dám đến,
nhất là trường hợp của nàng Thúy Nga nhà em là bà nội bà ngoại thường được các con nhờ trông giúp các cháu.

Thay vào đó, chúng em trở lại thăm Mẫu Huynh Khổ Giá Trần Văn Quản xem bệnh trạng có khá hơn hay chăng,
so với tối hôm 1/1/2026 khi chúng em tới thăm ông lần đầu tiên, lúc đó ông đã không nhận ra chúng em...
Hôm nay, 3/1/2026, sau 2 ngày, cũng thế thôi, cũng vẫn dứt khoát không nhận ra chúng em...
Như thế là ông hoàn toàn bị bại não rồi, gây ra bởi máu chảy trong đầu sau khi ông ngã ở nhà vừa rồi sau mấy lần ngã.
Vậy thì có thể nói đây là lần ngã cuối cùng của ông nhưng cũng nhờ đó mà giờ đây
ông đã tiến tới đỉnh Đồi Canvê với thân phận Khổ Giá suốt gần 50 năm từ khi ông cùng vợ con vượt biển sang Thái Lan.
LTXC đã cho ông ở vào những giây phút cuối đời được "cãi lão hoàn đồng",
thậm chí cả về thể lý, ở chỗ ông không thể tự chăm sóc cho mình về mọi phương diện,
mà còn khờ dại như trẻ nhỏ về tâm trí nữa, như ông được "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" (Mathêu 18:3)
Xin chúc mừng Mẫu Huynh Khổ Giá Trần Văn Quản nhé!

Thật vậy, nếu ĐTC Phanxicô đã có những lần minh nhiên chủ trương ngoài các thánh được Giáo Hội tuyên phong còn có các vị thánh đời thường nữa,
thành phần được ngài gọi là "các vị thánh kề bên - the saints next doors / next door neighbours", hay "thành phần trung lưu thánh thiện - the middle class of holiness",
như trong Tông Huấn Vui Mừng và Hớn Hở Gaudium et Exsultate (1) và các huấn từ truyền tin của ngài cho Lễ Các Thánh 1/11 năm 2013 (2), 2015 (3), 2017 (4) thứ tự dưới đây:
1- "Sự thánh thiện rất thường được thấy ở nơi những người anh chị em lân cận của chúng ta, những con người sống giữa chúng ta phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể gọi họ là "thành phần trung lưu thánh thiện";
2- "Các vị Thánh không phải là những con người siêu việt, cũng chẳng phải là những con người bẩm sinh trọn lành. Họ như chúng ta, như từng người trong chúng ta.
Họ là những con người, trước khi đạt tới vinh quang trên trời, đã sống một cuộc đời vừa vui lẫn buồn, vừa chiến đấu lẫn hy vọng"
3- Chúng ta hãy lưu ý là không chỉ những vị được phong thánh mà còn có những vị thánh 'ở kế bên', có thể nói như thế,
những vị, nhờ ơn Chúa, đã cố gắng thực hành Phúc Âm trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Đó là những vị thánh ở kế bên, những con người không được phong thánh nhưng đang sống với chúng ta".
4- Hôm nay chúng ta cử hành mừng những vị đã đạt tới đích điểm của mình bởi bản đồ biểu (8 mối phúc thật):
chẳng những là những vị thánh theo niên lịch, mà còn cả nhiều anh chị em 'ở kề bên' nữa, những con người chúng ta có thể đã từng gặp gỡ và biết đến"
Đúng thế, điển hình nhất, gương mẫu nhất và đáng cảm phục nhất là Mẫu Huynh Khổ Giá Trần Văn Quản
một con người đơn độc, yếu bệnh và nghèo khổ nhưng đầy tin tưởng và bác ái yêu thương
mà em đã từng được phục vụ từ đầu thập niên 1980 và thăm viếng hằng năm vào dịp Tết VN từ thập niên 2000.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho TĐCTT chúng ta những cơ hội ngọc ngà hiếm quý để chúng ta nhờ đó có thể chiêm ngưỡng Dung Nhan Thương Xót trong 2 thời điểm đầu tân niên 2026 vừa rồi.
Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và tình nghĩa TĐCTT với nhau của chúng ta, xin mời quý anh chị TĐCTT rất thân thương của em theo dõi những gì mới diễn tiến cuối tuần vừa qua ở đường kết nối sau đây:
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh