THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

Chiến Dịch và Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020 ONLINE

 

Nội Dung

 

Dẫn Nhập

Bản Đồ Bão Tố Biển Đông 2020 và Các Giáo Phận Việt Nam Vùng Thiên Tai

 

Phần 2

Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020: Đồng Hành Cứu Trợ

 

Phần 1

Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020: Chiến Dịch Cứu Trợ

 

Phụ Bản 1

Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Tháng 10/2020 ở Huế

(Trước Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Đầu Tháng 11/2020 ở Quảng Ngãi)

 

Phụ Bản 2

Cứu Trợ Covid-19 Toàn Cầu 7/2020 ở Bolivia Trung Mỹ và Lebanon ở Trung Đông

 

 

 

 

Dẫn Nhập

 

Bản Đồ Bão Tố Biển Đông 2020 và Các Giáo Phận Việt Nam Vùng Thiên Tai

 

 

Bản Đồ Bão Tố Biển Đông 2020

 

Bão Atsani có gió mạnh cấp 10, bẻ hướng xuống Biển Đông - Ảnh 1.

 

Bão tố Biển Đông thường xuất phát từ Phi Luật Tân, một quốc gia Đông Nam Á ở Tây Thái Bình Dương,

một quần đảo bao gồm 7 nghìn 100 hải đảo giữa biển cả mênh mông, cách Việt Nam 500 dặm hay 800 cây số.

Và mục tiêu đầu tiên của Việt Nam bị bão tố biển đông khủng bố tấn công là Đảo Hoàng Sa,

sau đó là dọc vùng sống lưng của Việt Nam hầu như là nạn nhân của thiên tai vào Tháng 10 hằng năm, bao gồm các tỉnh miền ven biển:

1- Nếu bão từ Đảo Hoàng Sa xuôi chiều xuống miền nam sẽ gây thiên tai bão lụt cho

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (GP Qui Nhơn); Đà Nẵng và Quảng Nam (GP Đà Nẵng); Khánh Hóa và Ninh Thuận (GP Nha Trang)

 2- Nếu bão từ Đảo Hoàng Sa quay ngược lên miền bắc sẽ gây thiên tai bão lụt cho

Quảng Trị và Thừa Thiên (TGP Huế); Quảng Bình và Hà Tĩnh (GP Hà Tĩnh); Nghệ An (GP Vinh)

 

 

Thời điểm thiên tai ở Việt Nam gây ra bởi cơn bão số 8 cuối tháng 10/2020 (24-26/10),

thời gian Nhóm TĐCTT đang cấp tốc đóng góp cho chiến dịch bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam,

và thời điểm Nhóm TĐCTT bắt đầu chuyển tiền về Việt Nam khi cơn bão số 9 - Molave xẩy ra

 

 

Thời điểm thiên tai ở Việt Nam gây ra bởi cơn bão số 11 vào đầu tháng 11/2020 (6-9/11),

bắt đầu xẩy ra vào chính ngày Thứ Sáu (6/11/2020),

thời điểm Nhóm TĐCTT chấm dứt (từ Thứ Tư 4/11) công tác đồng hành cứu trợ bão lụt ở Quảng Ngãi VN

khi cơn siêu bão số 10 - Super Typhoon Goni (hình dưới), một cơn bão dữ dội nhất trong năm 2020,

vẫn đang diễn ra ở vùng 5 Giáo Xứ bị nạn trầm trọng nhất GP Qui Nhơn,

khiến phái đoàn linh mục thừa sai của LTXC thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc thay Nhóm TĐCTT

không thể tới cứu trợ được 1/5 nơi (GX Lý Sơn - được liệt kê thứ 5),

và dân 1/5 nơi (GX Bầu Gốc - được liệt kê thứ 4) cũng không thể tới trực tiếp nhận quà cứu trợ.

 

 

Hai trận bão 12 (từ 10/11/2020) và 13 dưới đây đã xẩy ra sau thời gian cứu trợ bão lụt của Nhóm TĐCTT qua các vị linh mục CRM.

Vùng thiên tai gây ra bởi 2 trận bão này là Phú Yên (GP Qui Nhơn) và Ninh Thuận (GP Nha Trang).

Nghĩa là từ cơn bão số 6 đầu tiên tới cơn bão số 13 thì thiên tai diễn tiến dọc sống lưng Miền Trung từ bắc xuống nam

(Quảng Trị và Thừa Thiên TGP Huế, Quảng Nam GP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Phú Yên GP Qui Nhơn, Ninh Thuận GP Nha Trang,

chưa kể tác hại cả Hà Tĩnh và Quảng Bình GP Hà Tĩnh ở cuối Miền Bắc Việt Nam).

Hy vọng, sau khi đi hết miền duyên hải VN, thiên tai sẽ chấm dứt ở cơn bão Vamco số 13 vào giữa Tháng 11/2020,

đúng vào ngay thời điểm cái link ONLINE Chiến Dịch và Đồng Hành Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung 2020 này được phổ biến!

 

Vị trí và hướng di chuyển bão số 12 vào Phú Yên và Ninh Thuận ngày 10/11 và bão Vamco vào cuối cùng tuần - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo đường đi của bão Vamco (số 13) tính đến 19h ngày 10-11 khi bão 12 đã vào đến Phú Yên và Ninh Thuận - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Lúc 7 giờ tối ngày 14-11, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 133km
 Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 19h15 ngày 14-11

 

 

 

Các Giáo Phận Việt Nam Vùng Thiên Tai

(Từ cuối Bắc Việt tới dọc Trung Việt)

 

GP Vinh (GP 10), GP Hà Tĩnh (GP thứ 27), TGP Huế (11), GP Đà Nẵng (12), GP Qui Nhơn (14), GP Nha Trang (16)

(các con số ở trong ngoặc ám chỉ thứ tự Giáo Phận được thành lập theo lịch sử của Giáo Hội ở Việt Nam)

Cuối Bắc Việt

GP Vinh: Nghệ An

GP Hà Tĩnh: Hà Tĩnh và Quảng Bình

Miền Trung Việt

TGP Huế: Quảng Trị và Thừa Thiên

GP Đà Nẵng: Đà Nẵng và Quảng Nam

GP Qui Nhơn: Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên

GP Nha Trang: Ninh Thuận và Khánh Hòa

 

Bản đồ 26 Giáo Phận Việt Nam | Trương Bửu Diệp - Án phong thánh

 

27 Giáo phận tại Việt Nam ( Cập Nhật 2019 )

 

Giáo phận Công giáo tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

(Được cập nhật liên tục, như cái link "27 Giáo Phận tại VN cập nhật 2019" trên,

một cái link chưa cập nhật vị tân giám mục GP Đà Lạt thì cái link "Giáo Phận CG tại VN" dưới đã cập nhật)

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2

 

Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020: Đồng Hành Cứu Trợ

 

 

Chiến Dịch và Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam của Nhóm TĐCTT qua Quí Linh Mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

nhắm đến GP Qui Nhơn ở Tỉnh Quảng Ngãi, nơi đã bị Bão Lụt ngay từ 3 trận bão đầu:6-7-8 đến tận 2 trận bão cuối: 9-10,

đến độ phái đoàn linh mục thừa sai của LTXC thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chỉ đến được 4/5 Giáo Xứ bị nặng nhất GP.

1/ Gx. Phú Hòa - Cha Ngọc

2/ Gx. Châu Me - Cha Anh

3/ Gx. Bình Hải - Cha Minh 

4/ Gx. Bầu Gốc - Cha Ý

5/ Gx. Lý Sơn - Cha Dũng

 

 

1- GIÁO XỨ PHÚ HÒA, QUẢNG NGÃI, GP QUI NHƠN

 

Thứ Tư 4/11/2020

 

Chào Anh Tĩnh,

Tôi là Lm PM HÀ ĐỨC NGỌC, chính xứ Gx. Phú Hoà, Gp. Qui Nhơn

xin hết lòng cám ơn Anh và CĐ Chúa Tình Thương vì nhờ lòng quảng đại sẻ chia của Anh và nhóm

mà bà con giáo xứ Phú Hoà đã nhận được món quà là 100 triệu VND qua Cha GIOAN NGUYỄN THIÊN KHẢI CRM. trao tặng.

Món quà này an ủi nâng đỡ khích lệ bà con rất nhiều vì những tổn thất rất lớn do cơn bão số 9 để lại!

Vì tâm bão vào ngay Quảng Ngãi nên thiệt hại quá lớn cho bà con và cả nhà thờ nữa!

Nhà thờ nhà xứ bị tốc mái, nhà đình hoạt và để xe không còn tấm tôn nào. Cây cối ngã đổ gãy là liệt, thật khủng khiếp!

Đến nay vẫn chưa khắc phục được. Xin gởi Anh vài tấm hình nhé.

Một lần nữa xin hết lòng cám ơn Anh và nhóm. Xin Chúa thương công bội hậu cho tất cả nhé.

Mến chào

Lm.PM. HÀ ĐỨC NGỌC <ngocphuhoa15@gmail.com>

(email nhận được ở California vào lúc 6:53 AM ngày Thứ Tư 4/11/2020, tức 9:53 PM VN)

 













 

 

2- GIÁO XỨ CHÂU ME, QUẢNG NGÃI, GP QUI NHƠN

 

Thứ Năm 5/11/2020


 
"Xứ này dân nghèo lắm và bị thiệt hại nặng lắm Anh. Hôm qua Nước dâng cao ngâp nữa.

Nhưng vì bão làm đứt dây điện. Nên cha Anh chưa viết thư cảm ơn anh được là như vậy"

(Email của Cha Nguyễn Thiên  Khải, CRM, 1:13 PM ngày 6/11/2020) 


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 9, 2020 at 9:01 PM
Subject: Re: CUUTROGXCHAUME
To: Greg. Anh <gvnanh@gmail.com>
Cc: Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>

 

Con xin cám ơn Cha đã gửi email kèm theo Thư cho con.

 Tạ ơn LTXC đã không loại trừ một đứa con nào của Ngài, dù là lương dân, trái lại, càng khốn khổ Ngài càng thương, 

không phải chỉ ở chỗ bù đắp cho họ một phần nào những thiệt thòi về vật chất họ phải gánh chịu bởi thiên tai như năm nay,

mà còn sử dụng họ, những lương dân hay giáo dân vừa nghèo khổ lại ngay lành và ít tội,

hợp với hy tế cứu độ của Ngài, để tiếp tục cứu độ thế giới ngày nay,

một thế giới đang bị một trận lụt lửa hận thù ghen ghét nhau chưa từng thấy,

đang cần đến những trận lụt nước ở Biển Đông dồn dập khủng bố dân Việt như năm nay dập tắt.

 Trong Thư Cám ơn của Cha, xin Cha làm ơn điều chỉnh lại một chút nhé, 

ở chỗ, xin Cha thay tất cả các chữ "Bác" thành cụm từ "Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương".

Vì số tiền chúng con có được là do chung nhóm đóng góp trong vòng 2 tuần lễ gấp rút để cứu trợ bão lụt VN, 

cho 5 GX khác nhau ở Quảng Ngãi vì bị nặng nhất GP Qui Nhơn, trong đó có GX của Cha.

 Xin cám ơn Cha và quí anh chị em đồng bào VN nạn nhân bão lụt của chúng con 

đã thương đón nhận một chút quà nhỏ mọn vật chất của chúng con.  

Xin LTXC trở thành niềm vui thương xót cho Cha trong sứ vụ linh mục và mục vụ truyền giáo của Cha. 

Xin Cha cầu cho chúng con.

 TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

 

From: Greg. Anh <gvnanh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 11, 2020 at 2:16 PM
Subject: Re: CUUTROGXCHAUME
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi Bác Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Kính thăm Bác,

Em đã nhận thư hồi âm của Bác, nhờ vậy, em được Bác cho biết Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của Bác

đã đóng góp gấp rút trong vòng 2 tuần để cứu trợ cho 5 giáo ở Quảng Ngãi, gp. Qui Nhơn,

trong đó, giáo xứ Châu Me được cứu giúp nhiều nhất.

Quả như Bác viết: LTXC không loại trừ đứa con nào của Ngài,

qua nghĩa cử bác ái của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã sẵn lòng chia sẻ, để bày tỏ tấm lòng thương xót của Chúa.

Em xin hết lòng cảm ơn Bác, vì thật ra không có nhiệt tình của Bác,

thì bà con giáo xứ Châu Me chúng em nói riêng cũng không thể nhận được

sự trợ giúp khẩn cấp của Quý Ân nhân "Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương" được.

Em gửi đến Bác và Quý Ân nhân một số hình ảnh thiệt hại do trận bão số 9.

Không thể gửi sớm được, vì toàn vùng bị mất điện đường và điện thoại, mới có trở lại vài hôm nay thôi.

Xin Chúa chúc lành cho "Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương".

Kính chúc Bác luôn an mạnh trong Chúa và Đức Mẹ.

Kính mến chào Bác,

Em, Lm. Greg. Văn Ngọc Anh

 

 

 

 

 

3- GIÁO XỨ BÌNH HẢI, QUẢNG NGÃI, GP QUI NHƠN

 

THỨ SÁU 6/11/2020

 

Kính chào anh Tỉnh, tôi là Lm Gioakim Nguyễn Quang Minh, chánh xứ Bình Hải, Hạt Quảng Ngãi, Giáo Phận Qui Nhơn.

Sáng hôm nay Thứ sáu, ngày 06/11/2020 

Đoàn các cha Thuộc Dòng Đồng Công Cứu Chuộc,  cha Gioan Maria Nguyễn Thiên Khải,

Đến Giáo xứ Bình Hải trao quà cho bà con bị trận bão số 09 vừa qua,

tổng cộng số tiền là : 180,000,000 $ (Một trăm tám chục triệu đồng Viêt Nam ).

Tôi thay bà con Công Giáo và Lương Giáo chân thành cảm ơn Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã thương đến bà con đang gặp thiên tai.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban ơn cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương.

Lm Gioakim Nguyễn Quang Minh

Chánh xứ Giáo xứ Bình Hải

Thôn Phước Thiện, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Đt: 0918857505

Minh Nguyen Quang <minhbinhhai@gmail.com>

 


"Chúng em trao cho 360 bì thư cho 360 người, mỗi bì 500.000$ và kèm
theo lọ dầu xanh để họ xức ấm khi trời mưa bão lạnh".

(Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, emai ngài gửi em nhận được Date: Sat, Nov 7, 2020 at 3:08 PM, tức 6:08 AM Chúa Nhật 8/11/2020 VN)

"Còn số tiền mỗi Xứ nhận bao nhiêu thì em muốn chính cha xứ đó sẽ nói cho Anh biết"

(Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, emai ngài gửi em nhận được Fri, Nov 6, 2020 at 1:45 PM, tức 4:45 AM Thứ Bày 7/11/2020 VN)

 

 

 

 

 

4- GIÁO XỨ BẦU GỐC, QUẢNG NGÃI, GP QUI NHƠN

 

"Gx cha Ý hôm qua mưa bão lớn Nước dâng lên cao bà Con kg thể đến nhận quà được.

Nên em nhờ cha Ý trao dùm và em có dặn Ngài nhớ gửi hình ảnh cho Anh" 

(Email của Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM - 1:17 PM California ngày 6/11/2020))

 

Thưa anh, tôi là Lm Thaddaeus Maria Lê Văn Ý, chánh xứ Bàu Gốc, Quảng Ngãi, gp Qui Nhơn.

Tôi đã nhận sự trợ giúp của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 40 triệu từ cha Gioan Nguyễn Thiên Khải

để hỗ trợ phân phối cho bà con sau lần tàn phá của bão lũ số 9 vừa Qua.

Thay mặt cho gx, tôi cảm ơn Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương nhiều và xin Chúa luôn chúc lành cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương nhé.

Đính kèm hình ảnh hư hại. 

Lm Thad Maria Lê Văn Ý kính thư

thy mai <maithy64@gmail.com>

(email của Cha ý gửi nhận được ở California vào lúc 7:48 PM Thứ Năm 5/11/2020, tức vào lúc 4:48 AM VN)

 


"Cha Ý đứng ở giữa, và nhà thờ, chung quanh nước dâng cao bà con bị cô
lập, chúng em không có ghe đi thăm và họ cũng chẵng đến nhà thờ để mà
nhận quà từ tay chúng em được".

(Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, email em nhận được Date: Sat, Nov 7, 2020 at 3:18 PM giờ California, tức 5:18 AM Chúa Nhật 8/11/2020 Giờ VN)

 

5- GIÁO XỨ LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI, GP QUI NHƠN

"5/Gx. Lý Sơn. Cha Dũng. Xứ này ở ngoài đảo. Vì mưa bão tàu bè không hoạt động.

Nên em kg ra trao quà được. Nay em về Sài gòn. Em chuyển khoản cho Ngài"

(Email của Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM - Fri, Nov 6, 2020 at 1:45 PM California, tức 4:45 AM Sáng Thứ Bảy ngày 7/11/2020 VN)

From: Dominic Dzung <domvandung@gmail.com>
Date: Wed, Nov 18, 2020 at 12:34 AM
Subject: Re: Xin cho chúng con thêm hình ảnh tặng quà cứu trợ bão lụt
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú kính mến!
Trước hết, con xin kính cám ơn Chú, đã gửi những bài suy niệm cho con.
Thứ đến, con xin lỗi Chú vì gửi hình đi trao quà cho Chú trễ.
Kính thưa Chú!
Sở dĩ có sự chậm trễ này là do hơ hai tuần qua hết cơn bão này đến cơn bão khac,biển động, tàu thuyền không lưu thông được, nên nhân viên ngân hàng không vào đất liền đem tiền ra được Chú à. Tuần trước có hai ngày tàu thì lại rơi vào ngày cuối tuần. Ngân hàng còn ít tiền, họ chỉ cho rút một vài triệu để chi tiêu thôi. Con mới rút tiền được chiều thứ Hai vừa rồi, và sáng qua con mới nhờ các sơ và thầy đi trao quà cho bà con đó Chú.
Nay con gửi đến Chú vài tấm hình chúng con đã đi thăm và tặng quà cho bà con lương giáo.
Con kính cám ơn Chú. Xin Chú cầu nguyện cho chúng con.
Con,
Dom. Phan Văn Dũng, DCCT.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 18, 2020 at 9:34 AM
Subject: Re: Xin cho chúng con thêm hình ảnh tặng quà cứu trợ bão lụt
To: Dominic Dzung <domvandung@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Con xin cám ơn Cha Dũng rất nhiều. Ngoài 7 tấm hình ở email này, con cũng nhận được thêm 11 tấm hình khác nữa của Cha ở email thứ hai.
Đọc email của cha trong email gửi hình thứ nhất này mà con thấy thông cảm với Cha quá đi.
Công cuộc mục vụ và truyền giáo của một linh mục thừa sai là như thế đó, thậm chí còn hơn thế nữa.
Nhưng tất cả đều xuất phát từ LTXC và cho LTXC hầu mang lại phần rỗi của anh chị em hèn mọn nhất của Người thôi.
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ban cho Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội ở VN như Cha, vị mục tử xông mùi chiên. Xin Chúa luôn ở cùng Cha nhé.
con tĩnh

 

 


From: Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>
Date: Sat, Nov 28, 2020 at 4:59 AM
Subject: Re: Gửi hình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em gửi Anh bài phóng sự của Anh Hữu Chấn đồng hành với em trong chuyến cứu trợ vừa qua ở Ba xứ, trong đó chúng em có qua đảo LÝ Sơn, nhà thờ Lý Sơn, nơi mà lần trước vì biển động em không đi được, để rồi em chuyển tiền cho cha Dũng dùm Anh đó.

Nhà thờ LÝ Sơn do các cha Dòng Chúa cứu thế phụ trách đó Anh. Cha Dũng phát quà với em đó

 




From:
Nguyễn Thiên Khải
<gioanmariakhaithien@gmail.com>
Date: Sat, Nov 28, 2020 at 5:09 AM
Subject: Re: Gửi hình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh. Em đang cứu trợ ở quảng ngãi. Nay ngày cuối em đang ở đảo lý sơn. Nhà thờ lý sơn Anh à 
Có Sơ Hương Chè Dòng Ánh sáng Phúc âm cùng đồng hành chia sẻ với chúng em.
Gửi hình cứu trợ đảo Lý Sơn. Từ đất liền ra đảo 40 km, Tàu siêu tốc chạy mất một giờ đồng hồ, có những ngày biển động tàu không hoạt động.
Thật là bấp bênh Anh Ạ. Anh thấy vườn tỏi của họ đó.
Hòn đảo nhỏ thôi, chỉ 7 km vuông. trước năm 1965 một người giáo dân đạo đức đem Tin mừng đến cho hòn đảo này.
Từ đó các cha dòng Chúa Cứu Thế đảm nhận và xây dựng cho đến này được 500 tín hữu trong số 6.000 cư dân.

 

 

 

KÝ SỰ CỨU TRỢ BÃO LỤT NẠN NHÂN BÃO LỤT

5 GIÁO XỨ Ở QUẢNG NGÃI GP QUI NHƠN ĐẦU THÁNG 11/2020



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 9, 2020 at 6:32 PM
Subject: Bài Ký Sự Cứu Trợ Bão Lụt 5 Giáo Xứ Ở Quảng Ngãi GP Qui Nhơn 11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>, <phanngocbichcmc@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em tưởng rằng mãi cho tới Chúa Nhật XXXIII Thường Niên tới đây, 15/11/2020, em mới trở lại với việc bác ái cứu trợ bão lụt, nhưng không ngờ một chuyện xẩy ra khiến em không thể nào không "break news", không trở lại ngay để gửi đến quí TĐCTT cho liên tục và nóng hổi, đó là Bài Ký Sự về Hành Trình Cứu Trợ Bão Lụt Nạn Nhân 5 Giáo Xứ ở Quảng Ngãi thuộc GP Qui Nhơn, được phái đoàn 3 linh mục thừa sai của LTXC thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM), thay cho Nhóm TĐCTT chúng ta và với Nhóm TĐCTT chúng ta, đến tận nơi để trao tặng quà cứu trợ bão lụt cho họ. 


Bài ký sự quí báu có tính cách lịch sử xã hội và mục vụ tông đồ này, được chính 1 trong 3 vị linh mục viết, vị linh mục đang phục vụ Giáo Xứ Sơn Giang ở Phú Yên GP Qui Nhơn, cũng là vị linh mục hướng dẫn 2 vị linh mục của dòng từ Nhà Mẹ ở Thủ Đức ra cứu trợ cho Nhóm TĐCTT. Sau khi đã theo dõi liên tục cả tuần về hành trình này của 3 cha CRM do em tường trình, giờ đây xin mời quí TĐCTT theo dõi chính xác và rõ ràng hơn nữa ở bài ký sự ngay dưới đây nhé:


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Phái đoàn cứu trợ bão lụt linh mục thừa sai của LTXC thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Cha Phan Thiên Ngọc, CRM, Cha Nguyễn Danh Lam, CRM và Cha Nguyễn thiên Khải, CRM

Cha Phan Thiên Ngọc, CRM, tác giả bài ký sự

 GX Sơn Giang này "bị nhẹ thôi Anh" (email 6/11/2020)

 "Chỗ xứ Anh Ngọc kg có bị sao cả, chỉ nặng nhất là 5 xứ ở tỉnh Quảng Ngãi" (email 8/11/2020) 

Bởi thế, Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, sau lễ, chỉ tặng tràng hạt Mân Côi cho giáo dân thôi

chứ không tặng quà cứu trợ bão lụt như 5 Giáo Xứ bị nặng mà phái đoàn linh mục của ngài đã tới.

"Giáo phận Quy Nhơn giao cho dòng Giáo xứ Sơn Giang, chỉ có 200 giáo dân, Anh Thiên Ngọc coi sóc" (email 7/11/2020)

Nhà Thờ Giáo Xứ Sơn Giang ở Phú Yên GP Qui Nhơn (như được đề cập đến trong bài ký sự)

"Anh thấy chung quanh là đồng không mông quạnh" (email 7/11/2020)

"Nhà thờ tí xíu" (email 7/11/2020)

 

Sơn Giang là một giáo xứ nhỏ (hihi, thiếu 800 thì được 1000),

mới được thành lập hơn một năm qua (Lễ Mẹ Lên Trời 15.8.2019),

nơi vùng kinh tế mới miền núi, xã Sơn Giang huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên.

Vùng kinh tế mới Sơn Giang được hình thành vào năm 1979, và sau 40 năm (1979-2019) mới trở thành giáo xứ.

Em được ĐGM QN bổ nhiệm làm cha sở đầu tiên, sau thời gian 40 năm lệ thuộc một giáo xứ khác.

Trước đó 10 năm em được Nhà Dòng sai ra Tuy Hòa giáo phận Qui Nhơn cùng với 2 linh mục khác,

để tái hiện diện và phục vụ giáo phận sau 38 năm gián đoạn. 

Khi nào Chúa Mẹ cho anh và Nhóm có dịp về VN, kính mời quý anh chị ra thăm Sơn Giang. 

(email từ Cha Phan Thiên Ngọc - nhận được ngày 10 tháng 11 năm 2020)

Cảm ơn anh đã hỏi thăm.

Bão số 12 vào hai ngày qua gây ngập lụt nhiều nơi trong tỉnh Phú Yên,

nhưng nơi Sơn Giang thì không sao,

vì em ở miền núi, phía tây thánh phố Tuy Hòa.

Cảm ơn Chúa và Mẹ đã thương.

Ah, cơn bão số 13 cũng đang vào.

Mong cho bà con dc an lành trong tình thương quan phòng của Chúa. 

(email từ Cha Phan Thiên Ngọc - nhận được ngày 11 tháng 11 năm 2020)

Phép lạ bánh hóa ra nhiều, cả 2 lần, được Thánh ký Mathêu thuật lại, ở đoạn 14 và 15, đều có đặc tính chung,

không phải chỉ ở chỗ từ yếu tố trước phép lạ là "5 ổ bánh và 2 con cá" (lần 1) hay "mấy ổ bánh" (lần 2) hóa ra nhiều,

mà còn ở chỗ sau khi "dân chúng đã ăn no nê... còn dư lại 12 thúng đầy" (lần 1) và "14 thúng" (lần 2) nữa.

Nhóm TĐCTT đã từng chứng kiến tình trạng "còn dư" này không ít lần,

nhất là những lần tặng quà cho anh chị em vô gia cư homeless ở downtown Los Angeles hằng năm 2 lần.

Trong Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 2020 này cũng thế, sau khi đã chấm dứt chiến dịch từ ngày 31/10/2020,

Quĩ vẫn tiếp tục âm thầm tự động gia tăng... cho đến nay được $1,500.00.

 

1- Chứng Nhận Thư đề ngày 12/11/2020, tức là sau khi Hành Trình Cứu Trợ Bão Lụt đã xong gần 1 tuần, vào hôm 6/11/2020. Điều này có nghĩa là, nếu Nhà Dòng đợi khi nhận được tiền của Nhóm TĐCTT chúng ta rồi mới bắt đầu lấy tiền ra cho vào từng bao thư làm quà bão lụt, và mua vé máy bay để lên đường, thì cuối tuần này (nghĩa là kéo dài thêm 2 tuần trễ hơn) các ngài mới thực hiện việc bác ái cứu trợ, như thế thì mất hết tính cách khẩn cấp và đáp ứng kịp thời. Tạ ơn LTXC đã cho Nhà Dòng tin tưởng Nhóm TĐCTT và đã ứng trước để anh chị em nạn nhân bão lụt được cứu trợ mau chóng và kịp thời.

2- Chứng Nhận Thư được Nhà Dòng chứng nhận cho chúng ta rằng đã nhận đủ số tiền chúng ta gửi về cho việc bác ái cứu trợ bão lụt là 24 ngàn 220 Mỹ kim. Nhưng thật ra, khi Cha Phạm Cao Đích, CRM, được nhà băng báo đã có tiền hôm 11/11/2020, tức 8 ngày sau khi chúng ta gửi từ Hoa Kỳ, ngày 3/11/2020, họ bảo Cha rằng Cha phải viết xuống số tiền Cha sẽ nhận là 24 ngàn 206 Mỹ kim thôi, chứ không phải 24 ngàn 220 Mỹ kim như chúng ta gửi về, sau đó, tổng số tiền Cha nhận được còn bị hụt mất 60 Mỹ kim nữa, tất cả trước sau là 74 Mỹ kim, nghĩa là chúng ta thiếu mất của Nhà Dòng 74 Mỹ kim.

Ngoài ra, như chúng ta cũng đã biết, chi phí cho chuyến đi xa của phái đoàn 2 vị, với 2 vé máy bay khứ hồi: Sài Gòn >< Tuy Hòa, cùng tiền thuê xa với xăng xe chạy cả gần 1 ngàn cây số khứ hồi: Tuy Hòa >< Quảng Ngãi, và tiền ăn uống cho 3 vị linh mục, kèm theo các phụ phí linh tinh khác v.v. không biết tất cả bao nhiêu, Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, trưởng phái đoàn cứu trợ, qua email ngày 10/11/2020, đã cho biết như thế này:"Còn việc tiền vé máy bay. 4 ngày thuê xe đi lại. Tiền ăn dọc đường.... Em cộng tác với anh. Đâu cũng vào đó mà. Anh đừng nghĩ ngợi gì nha" 

Tuy nhiên, Nhà Dòng vốn sống khó nghèo, và cũng cần được trợ giúp để các ngài làm việc bác ái xã hội nữa, nên số tiền thặng dư 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim ($25,320.00 - $24,220.00 = $1,500.00), bất ngờ được LTXC làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho các nạn nhân bị bão lụt VN 2020 này, như "12 thúng đầy", sau khi đúc kết tổng quĩ là 24 ngàn 220 MK ấy, sau khi bù lại 74 MK trong số tiền 24 ngàn 220 Mỹ kim gửi về cho các ngài bị thất thoát trong nhà băng, cũng như lệ phí gửi về VN lần trước, hôm 3/11/2020, 45 MK ,và lần sắp tới cho số tiền thặng dư này, qua dịch vụ hơn là nhà băng, khoảng 15 MK nữa, tất cả mất đi 135 MK (74 + 45 + 16), em đề nghị tặng cho các ngài để: một là các ngài có thể sẽ tiếp tục cứu trợ bão lụt nữa, tùy nghi, như Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, qua email ngày 10/11/2020, còn cho em biết: "Anh vận động thêm đi nha.. Em sẽ đi tiếp giúp Anh", hai là, vì số tiền gần 1 ngàn 500 MK (tức là sau khi đã trừ đi 135 MK cho 3 thứ bù trừ vừa được đề cập tới, chỉ còn 1,365 MK), chẳng bao nhiêu, các ngài có th sử dụng vào nhiều việc bác ái xã hội khác nhau của Nhà Mẹ ở Thủ Đức. 

(email em gửi chung nhóm ngày 14/11/2020)

 

Phòng Máy Lọc Nước để cung cấp miễn phí cho dân nghèo ở Thủ Đức.

Các vòi nước lọc miễn phí ở ngay bên trong cổng nghĩa trang của nhà dòng trên Đồi Thủ Đức.

Nhà bếp là nơi các cha các thày nấu nướng các bữa ăn miễn phí cho dân nghèo trong vùng 

 

Một số dịch vụ bác ái xã hội tiêu biểu của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Thủ Đức Việt Nam

 

1- Nhà Bác ái xã hội của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Nhà Mẹ Thủ Đức có bữa điểm tâm sáng miễn phí cho những người nghèo mỗi ngày. Buổi tối dạy Anh Văn cho các em. Mùa Hè có lớp học tình thương cho những em nghèo. Hè vừa rồi gần 200 em.

2- Cũng ở Nhà Bác ái này, Chúa nhật cuối tháng em mời 4 Bác sĩ, 4 điều dưỡng khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gần 200 người nghèo.

3- Sáng thứ bảy cuối tháng có Thánh lễ cho bệnh nhân tâm thần, ở khu nhà 30 gian ngày xưa. Buổi chiều hằng tuần có thánh lễ cho người khuyết tật.

4- Sáng thứ bảy hằng tuần đi thăm người nghèo khó, già neo đơn bị con cháu bỏ rơi. Một giỏ quà khoảng 200.000 ngàn đồng, và bì thư 300.000 ngàn đồng. Mỗi lần đi thăm 15 nhà.

5- Hằng năm vào Mùa Chay, tổ chức ngày Huynh Đệ, mời khoảng 200 người nghèo Lương dân, đến nhà Dòng dùng bữa cơm Agape, chính các Thầy nấu và hầu bàn. Kết quả sau đó có vài người xin theo đạo.

6- Hằng năm vào Mùa Vọng và Mùa Chay, Ban Bác Ái xã hội tổ chức đi thăm các mái ấm khuyết tật, mồ côi, viện dưỡng lão, trại phong... và những chuyến đi cứu trợ đồng bào Miền Trung nữa.

From: Pham Huu Thiet <revthiettuctrung@yahoo.com>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 1:22 AM
Subject: Re: Đã chuyển tiền
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
TIN VUI  :   Chieu hom nay, Em da nhan day du   :   1.425 USD (mot ngan bon tram hai muoi lam my kim)   Anh gui ve cuu tro bao lut.

Cam on Chua, moi su tot dep.

Em se giu lai  75 USD tien da ung cho le phi Ngan hang Vietnam  (Vietcombank)

Con lai   :   1350 USD  (mot ngan ba tram nam muoi my kim) ,  Em se gui cho :
Anh Linh Muc Phan thien Ngoc CRM, Chanh xu Son Giang, giao hat Tuy Hoa, Gp. Quy nhon

(mot trong 3 Linh muc CRM  trong chuyen di bac ai cuu tro  03 - 06/11/2020)

de Anh Ngoc tiep tuc truc tiep cuu tro nhung nan nhan bao lut thuoc giao phan Quy Nhon.

Da ta Chua Tinh Thuong, Me Dang Cuu chuoc va toan the Anh chi em.

(Anh Ngoc se co thu cho Anh sau)

Dich CRM


From: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Date: Sun, Dec 6, 2020 at 12:36 AM
Subject: Cảm ơn
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh thân mến,

Vừa qua, em có dịp về Nhà Mẹ Dòng Đồng Công ở Thủ Đức, VN và đã nhận 1350 USD của anh và anh chị em Hiệp Hội TDCTT gửi tặng qua cha Tephano M. Đích CRM chuyển.

Sau đó, em đã về lại giáo xứ Sơn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, VN và trao quà cho nhiều gia đình nghèo lương-giáo, hay bệnh tật nặng nề, hay do ảnh hưởng của bão lụt trong thời gian qua.

Thay mặt những gia đình đó, xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh và anh chị em Hiệp Hội.

Xin Chúa Tình Thương ban nhiều ơn lành hồn xác cho anh và Hiệp Hội, để Hiệp Hội luôn là cánh tay nối dài, phản ảnh khuôn mặt tình thương của Thiên Chúa.

Kính chúc anh và anh chị em HH có một Mùa Vọng thánh đức với tâm hồn khao khát chờ mong Chúa đến, nhờ Mẹ Maria.

Xin gửi kèm một vài hình ảnh trao quà đầu tháng 12.2020 tại nhà thờ Sơn Giang

Kính mến,

Lm. Laurenso M. Phan Thiên Ngọc, CRM

Phần 1

Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020: Chiến Dịch Cứu Trợ

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 8, 2020 at 5:59 PM
Subject: TĐCTT - Một Thoáng về Thời Điểm Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Vẫn biết Chiến Dịch và Đồng Hành Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam của Nhóm TĐCTT chúng ta đã chấm dứt từ cuối Ngày Thứ Sáu 6/11/2020 tuần vừa rồi, nghĩa là kéo dài trong 3 ngày liền, từ Thứ Tư 4/11/2020. Nhưng riêng em vẫn đang chờ đợi thêm hình ảnh và các chi tiết cần thiết, trước khi tung ra một cái link về toàn bộ biến cố bất ngờ và nổi bật nhất này trong năm covid-19 toàn cầu 2020 đây, như em đã thực hiện cái link về chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt III - 2020 Online, được phổ biến cho chung nhóm vào đúng Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 18/10/2020. 


Cái link Online về việc cứu trợ bão lụt Việt Nam 2020 của TĐCTT chúng ta, theo dự tính, sẽ được em phổ biến cho chung nhóm vào Chúa Nhật XXXIII tuần tới, 15/11/2020, vì hôm đó là thời điểm ý nghĩa nhất để phổ biến: 15/11/2020 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Ngày Thế Giới Các Người Nghèo, được ĐTC Phanxicô thiết lập khi bế mạc Năm Thánh Thương Xót 2016. 


Tình hình bão lụt hiện nay tạm ổn, đúng hơn tạm break - tạm nghỉ. Tin tức về bão lụt hầu như cạn dần, hay không có mấy, như những ngày dồn dập tin trước đây. Tuy nhiên, vẫn có thể xẩy ra thêm trận bão số 12 trong tuần này, cũng khoảng vùng Qui Nhơn (Quảng Ngãi và Phú Yên) và Tây Nguyên (Kontum). Không biết có phải vì bão lửa bừng bừng vẫn chưa nguôi ở Hoa Kỳ này mà bão nước ngập lụt ở Việt Nam vẫn chưa buông tha cho những người anh chị em đồng bào Việt Nam vốn nghèo khổ?! Xin LTXC bù đắp cho họ!


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thời điểm thích đáng để thực hiện việc bác ái cứu trợ, một thời điểm vừa chấm dứt 2 trận bão mạnh nhất trong năm 2020, đó là vừa kết thúc trận bão số 9 (Molave) thì phái đoàn linh mục thừa sai của LTXC thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc thay chúng ta tới tặng quà cứu trợ, trong khi siêu bão số 10 (Goni) đang xẩy ra, và ngay ngày các vị chấm dứt cứu trợ bão lụt thì cơn bão số 11 xuất hiện ....  


Trong khi chờ đợi cái link cứu trợ bão lụt Việt Nam 2020 của TĐCTT, vì cho tới khi đó, em sẽ không gửi email về vấn đề này hằng ngày nữa, xin quí TĐCTT của em đọc thêm những câu chuyện thương tâm đứt ruột ngậm ngùi xót xa nơi anh chị em nạn nhân chúng ta ở quốc nội, đã xẩy ra trong mùa bão lụt chưa từng thấy ở Việt Nam năm 2020 này, để tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em nạn nhân của chúng ta, ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

Những 'tương lai' trôi theo dòng nước bạc

Hàng ngàn khối đất đá đổ sập, cả làng bỏ chạy trong đêm

Quảng Ngãi: 'Nước lên thấy rõ luôn. Tôi cõng mẹ chạy lũ, còn đồ đạc bỏ hết'

Bà con mình vẫn còn đi ở nhờ, khổ lắm!

Chồng đi giúp dân khắc phục bão lũ, vợ sẩy thai khi băng rừng cõng hàng cứu trợ

                                                                                                                                                Ba ngư dân tàu chìm 'ăn xốp, uống nước biển' để sống

'Cha nhìn về phía em rồi trôi theo lũ dữ.

Ba người sống sót trên biển nhờ ôm bè gỗ suốt 48 giờ

30 giờ 'sinh tử' của tàu cá quay lại cứu tàu bạn

Quan tài treo 5 ngày không đi chôn được vì lũ

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 7, 2020 at 6:12 PM
Subject: Kết Thúc Tuần Năm ... Hành Trình Cứu Trợ ... Tương Lai Bão Lụt
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy, 7/11/2020, TĐCTT chúng ta chính thức kết thúc Tuần Năm Ngày kính Năm Dấu Thánh Chúa, để:

1- TĐCTT chúng ta có thể nhờ đó đồng hành thực hiện công việc tặng quà cứu trợ bão lụt Miền Trung Việt Nam;
2- Cầu cho phái đoàn quí linh mục thừa sai của LTXC từ Dòng Mẹ Cứu Chuộc tự nguyện giúp chúng ta và thay chúng ta mang quà cứu trợ bão lụt đến tận tay các nạn nhân đáng thương;

3- Cầu cho anh chị em đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung của chúng ta được LTXC bù đắp những mất mát về vật chất của họ bằng những gì bất diệt đời sau.


Cha Nguyễn Thiên Khải đã cho em biết, qua email của ngài em nhận được Thứ Bảy hôm nay, vào lúc 2:35 PM, tức vào lúc 5:35 AM ở Việt Nam Chúa Nhật 8/11/2020, hành trình của ngài như sau: "Chúng em bay từ Sài Gòn ra sân bay Tuy Hòa để tháp tùng cùng với Anh Thiên Ngọc, người dẫn chúng em đi các xứ ở Tỉnh Quảng Ngãi, vì em nhờ Anh Ngọc quen để hỏi các cha Hạt Trưởng, hỏi cha trưởng ban Caritas của Giáo Phận, khảo sát thật kỹ những xứ nào bị thiệt hại nặng nhất để chúng em đến. Đoạn đường từ Tuy Hòa ra Quảng Ngãi dài 200km đó Anh."


Như Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, cũng cho biết rằng phái đoàn linh mục của ngài không thể ra tận ngoài hải đảo, để tới Giáo Xứ Lý Sơn tặng quà cứu trợ bão lụt như lòng mong ước và như các giáo xứ các ngài đã đến, vì tầu bè không dám hoạt động trong bão lụt dồn dập vào thời điểm bão số 10 đang xẩy ra bấy giờ và cho tới nay, thậm chi trong cả những ngày sắp tới nữa, với cơn bão 11 và 12, như tin tức em kèm theo ở những cái links cuối email này. Tuy nhiên, Cha Khải cho em biết ngài sẽ chuyển số tiền quà tặng cứu trợ bão lụt giành cho Giáo Xứ Lý Sơn này qua nhà băng, vào Thứ Hai tới đây, mùng 9/11/2020, khi nhà băng mở cửa sau cuối tuần đóng cửa. 


Trong lần hóa bánh ra nhiều này, lần hóa bánh cứu trợ bão lụt Miền Trung 11/2020 này của Nhóm TĐCTT chúng ta, cũng giống như một số lần trước, nhất là các lần đóng góp làm quà tặng cho anh chị em homeless vô gia cư ở downtown Los Angeles, thường xẩy ra đúng như phép lạ bánh hóa ra nhiều ngày xưa, nghĩa là chẳng những dân chúng được ăn no nê số bánh và cá được hóa ra nhiều, mà sau đó vẫn còn dư nữa: 12 thúng đầy lần 1, và 14 thúng đầy lần 2. Quĩ bác ái cứu trợ bão lụt của TĐCTT chúng ta, sau khi đã chuyển ngân về VN để trả lại đầy đủ số tiền ứng trước của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc là $24,220.00, sau đó, bất ngờ lại được tăng lên hơn 1 ngàn MK nữa.


Với số tiền thặng dư này, hy vọng vẫn còn thêm nữa..., theo em, chúng ta nên lưu ý tới vấn đề tế nhị mà phải tinh ý mới thấy được, đó là: trong các nơi bị bão lụt Miền Trung 10-11/2020 này, nhà dòng cũng có 2 giáo điểm bị thiên tai thăm viếng: 1 giáo điểm ở Quang Nam GP Đà Nẵng, nơi em đến 2017, sát với Quảng Ngãi, và 1 giáo điểm ở Phú Yên GP Qui Nhơn. Tuy nhiên, cho dù đã ra tới vùng bị bão lụt thảm thương nhất là Quảng Ngãi, giữa Quảng Nam phía bắc và Phù Yên phía nam, các ngài vẫn không hề ghé 2 giáo điểm bị nạn của mình, mà chỉ đến 5 Giáo Xứ bị nặng nhất GP Qui Nhơn, theo chỉ dẫn của Cha Hạt Trưởng và Cha Trưởng Ban Caritas của GP Qui Nhơn thôi. 


Đó là lý do, theo thiển ý của em, với số tiền thặng dư nhỏ mọn này, TĐCTT chúng ta gửi tặng cho 1 trong 2 giáo điểm này của nhà dòng, không phải là thứ đồ thừa, mà là cái dư do LTXC làm, nên vẫn quí hơn gì hết, và chúng em sẽ xin tài khoản để chuyển về tận nơi cho 1 trong 2 nơi. Em hy vọng quí TĐCTT cũng đồng ý với em để làm việc này, để gọi là một chút lòng tri ân cảm tạ của chúng ta bày tỏ với nhà dòng, nơi đã tự nguyện tiếp tay với chúng ta, và thay chúng ta thực hiện việc cứu trợ bão lụt đầy vất vả và gian nguy này, một cách kịp thời, dù tiền chúng ta chưa gửi về cho nhà dòng, thậm chí các vị linh mục dòng đã hoàn thành mọi sự rất tốt đẹp, mà vẫn chưa nhận được tiền của chúng ta. 


Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho nhà Dòng về những gì nhà Dòng, một dòng thuần túy Việt Nam, đã từng dấn thân hy sinh cho việc mục vụ, truyền giáo và bác ái xã hội ở khắp nơi, từ bắc vô nam ở Việt Nam, từ trước tới nay, cách riêng lần này, với anh chị em đồng bào nạn nhân bão lụt  khốn khổ Miền Trung, giúp TĐCTT chúng ta, ngoài 2 lần trước của chính hội dòng. Xin LTXC bù đắp cho hội dòng và quí anh em tu sĩ linh mục của dòng, bằng cách làm cho hội dòng cùng phần tử của dòng càng cảm nghiệm hơn LTXC, để hoan hưởng một niềm vui thương xót của Cha trên trời là Đấng Xót Thương (xem Luca 6:36), nhờ đó có thể sống đức ái trọn hảo mỗi ngày một hơn.


em tĩnh


Thêm 2 áp thấp - bão hướng vào Việt Nam trong 10 ngày tới

Bão số 11 bẻ hướng đi về phía Hoàng Sa

Bão số 11 vừa suy yếu, Biển Đông lại đón áp thấp có thể thành bão số 12

Bão số 11 giảm cấp, nguy cơ sạt lở đất tại Quảng Trị - Phú Yên   

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 6, 2020 at 8:31 PM
Subject: Hành Trình Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung của TĐCTT đi về đâu?
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

"Chúng em hết lòng cảm ơn Cộng Đoàn Chúa tình thương đã làm tuần 5 đã cầu nguyện cho chuyến đi cứu trợ được bình an. Nếu về trễ chúng em sẽ bị kẹt lại vì nước đang dâng Lên cao do cơn bão số 10". Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, đã email cho em và em nhận được vào lúc 6:12 PM Thứ Sáu 6/11/2020 hôm nay theo giờ California, nghĩa là vào lúc 9:12 am sáng Thứ Bảy mùng 7/11/2020. 


Vâng, phái đoàn 3 linh mục thừa sai của LTXC từ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã trở về lại Nhà Dòng ở Thủ Đức, hoàn thành chuyến đi tự nguyện của các ngài cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong việc mang quà tặng cứu trợ bão lụt đến trao tặng tận tay những người anh chị em nạn nhân thiên  tai 10-11/2020 Miền Trung.


Các ngài đã chọn địa điểm Quảng Ngãi, tỉnh đầu tiên của GP Qui Nhơn (Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên), một tỉnh Quảng Ngãi có thể nói là nơi chính yếu trong các nơi chính bị bão lụt khác (Phú Yên, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Bình và Hà Tĩnh), vì Quảng Ngãi đã trải qua bão lụt suốt từ đầu (3 trận bão số 6-7-8, và 2 trận cuối 9-10) cho tới nay, đến độ các vị linh mục chỉ đến được 3 trong 5 giáo xứ bị nặng nhất tính đến tận nơi tặng quà mà thôi. Cứ đọc thêm tin tức hôm nay, Thứ Sáu mùng 6/11/2020 dưới đây chúng ta sẽ thấy thêm sự thật ở địa điểm Quảng Ngãi này. 


"Em trao dùm cho anh số tiền cho 5 gx nặng nhất trong Gp là:

1/ Gx. Phú Hòa. Cha Ngọc. 

2/ Gx. Châu Me. Cha Anh (Gx này dân nghèo lắm và bị thiệt hại nặng lắm Anh. Hôm qua Nước dâng cao ngâp nữa. Nhưng vì bão làm đứt dây điện. Nên cha Anh chưa viết thư cảm ơn anh được là như vậy

3/ Gx. Bình Hải. Cha Minh. 

4/ Gx. Bầu Gốc. Cha Ý (Gx cha Ý hôm qua mưa bão lớn Nước dâng lên cao bà Con kg thể đến nhận quà được. Nên em nhờ cha Ý trao dùm và em có dặn Ngài nhớ gửi hình ảnh Anh) 

5/ Gx. Lý Sơn. Cha Dũng. Xứ này ở ngoài đảo. Vì mưa bão tàu bè không hoạt động. Nên em kg ra trao quà được". 

(Em nhận được email trên đây của Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, Date: Fri, Nov 6, 2020 at 1:45 PM giờ California, tức vào lúc 4:45 AM VN Thứ Bảy 7/11/2020)


Em vẫn đang tiếp tục update hình ảnh và tín liệu để hoàn thành cái link ONLINE cho chung nhóm. Tuy nhiên, chắc phải chờ đợi thêm, vì phải chờ các cha cung cấp thêm những gì cần. Cho đến hôm nay, Cha Phạm Cao Đích, CRM, vẫn chưa nhận được tiền chúng ta chuyển ngân về từ hôm Thứ Ba. Hôm qua chúng em có hỏi nhà băng, họ nói họ đã chuyển từ hôm Thứ Tư 4/11/2020, không biết làm sao bên VN vẫn chưa nhận được. Trong khi đó, khi chúng em gửi tiền về cho 10 giáo điểm truyền giáo thì đa số nhận được ngay và báo ngay cho chúng em. Hôm nay, chúng em đã nhận được đóng góp như đã báo trước của Chị Phan Vũ Hợp, em của Chị TĐCTT Trần Phan Hòa, GP San Jose California.


Ngày mai Thứ Bảy, dù các vị linh mục thừa sai của LTXC trong sứ vụ tự nguyện cứu trợ bão lụt với chúng ta và thay chúng ta đã hoàn tất, chúng ta vẫn tiếp tục cho hết Tuần 5 Ngày ở Hoa Kỳ, vì không phải chỉ cầu cho các ngài, mà còn cho các nạn nhân nữa, vẫn còn bão lụt, và trước hết cảm tạ LTXC đã chẳng những chọn lựa và sai các ngài đi, mà còn gìn giữ các ngài an toàn đi đến nơi về đến chốn tốt đẹp trong Thánh Ý Chúa.  

em tĩnh


Sạt lở liên tục 'cày phá', chia cắt nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi

Nhiều điểm sạt lở núi ở Bình Định, Quảng Ngãi


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 5, 2020 at 6:03 PM
Subject: TĐCTT Tiếp Tục Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện nơi Nhóm TĐCTT và tỏ hiện qua Nhóm TĐCTT, đã nhiều lần rồi, như em đã tường thuật, hay như chính quí TĐCTT đã cảm nghiệm thấy, bao gồm cả lần này, qua Chiến Dịch Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020. Ở chỗ nào? Theo em, ở chỗ:


1- Ngân Quĩ: LTXC đã cho chúng ta một số tiền cứu trợ trong vòng 2 tuần lễ gấp rút, 18-31/10/2020, trong thời gian bị giãn cách xã hội xa biệt nhau, và kinh tế khủng hoảng hiện nay, có được một ngân quĩ trên 25 ngàn MK. Nếu tổng cộng cả 4 lần trong năm covid-19 này, trong vòng 3 tháng, chúng ta đã có được một tổng quĩ trên 80 ngàn MK, cho cả Bolivia (7/2020), Lebanon (9/2020), Việt Nam Truyền Giáo (10/2020) và Việt Nam Bão Lụt (11/2020), số tiền đóng góp thứ tự như vừa liệt kê các nơi như sau: $17,000.00 + $13,000.00 + $24,900.00 + $25,220.00 = $80,120.00. Quí TĐCTT không thấy đây là một trong những dấu hiệu hiển nhiên và hùng hồn chứng thực LTXC hiện diện nơi TĐCTT và tỏ hiện qua TĐCTT hay sao!? Số tiền này chỉ thua số tiền Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2018 trên 100 ngàn MK: $107,728.00, và hơn số tiền Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 hơn 60 ngàn MK: $62,150.00.


2- Nhân Sự: LTXC đã cho chúng ta, một cách có tính toán chọn lọc rõ ràng, chứ lúc đầu chúng ta đâu có nghĩ đến các vị, những vị linh mục của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Thủ Đức và từ miền nam xa xôi, tự nguyện thay chúng ta và với chúng ta, mang quà tặng cứu trợ bão lụt đến tận từng nơi cần thiết, để trao tặng tận tay những người anh chị em nạn nhân bão lụt Miền trung thảm thương và đáng thương của chúng ta, bao gồm cả hiện kim (tiền mặt) lẫn hiện vật (thực phẩm), như quí TĐCTT sẽ thấy trong loạt hình ảnh em sẽ phổ biến sau. Các vị đã từng chuyên nghiệp trong công cuộc bác ái cứu trợ, nên giầu kinh nghiệm đáp ứng: chẳng những ứng trước cho chúng ta (bằng không, cho đến hôm nay các ngài vẫn chưa nhận được tiền chúng ta chuyển về từ 2 hôm trước, Thứ Ba 3/11, mà còn lo liệu liên lạc trước các nơi các ngài dự tính tới để lo liệu các thứ quà tặng thích hợp với từng địa phương, theo nhu cầu ở đó nữa.


3- Thời Điểm: LTXC đã cho chúng ta chẳng những kịp thời cứu trợ, khi bão lụt vừa chấm dứt và nạn nhân trở về tái thiết lại cơ đồ, mà còn không để cho trận bão số 10 xẩy ra, đang khi các vị linh mục thừa sai của LTXC đang hiện diện và di chuyển ở vùng tâm bão số 10, như LTXC đã gìn giữ nhóm TĐCTT trong cả 3 chuyền Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt: 2016 - khi chúng ta vừa về lại Hoa Kỳ ngày 8/10 thì bão lụt xẩy ra; 2018 - không hề có bão lụt như hằng năm, khi chúng ta đang xuyên Việt suốt 3 tuần lễ trong nguyên Tháng 10; 2020 - LTXC không cho phép chúng ta về theo đúng chương trình chúng ta dự tính ngay từ đầu 3 tuần lễ liền trong Tháng 10 như năm 2018, bằng không, chuyền về VN 2020 này của chúng ta kể như hoàn toàn thất bại. Phái đoàn linh mục Đồng Công đã tặng quà cho 2 Giáo Xứ và 1 viện mồ côi, hôm nay, tức Thứ Sáu ở VN, các ngài sẽ đến nơi thứ 4: Giáo Xứ Bình Hải khi đang có bão..


Như em đã thực hiện cái link: Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020 ONLINE, em cũng đã có ý định và đang thực sự từ từ hoàn thành một cái link nữa: Chiến Dịch và Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam - 2020 ONLINE, trong đó, quí TĐCTT sẽ nắm được tất cả những gì liên hệ, nhất là dồi dào hình ảnh hiếm quí về các địa điểm, cùng với các gương mặt của các vị tông đố phân phối bánh hóa ra  nhiều, lẫn .đám đông dân chúng. Chính vì thế mà em sẽ không phổ biến thêm hình ảnh gì nữa về hành trình bác ái cứu trợ bão lụt này, ngoại trừ mấy tấm tiêu biểu đầu tiên hôm qua. Một trong những lý do chính yếu khiến em nghĩ đến cái link, đó là vì các emails của em đang bị trục trặc gửi đi, như hôm Thứ Ba em không thể gửi đi bất kỳ email nào, từ 2 địa chỉ emails của em, và sau đó hễ email nào gửi mà có hình ảnh thì hình ảnh không hiện lên, cứ phải làm đi làm lại, rất mất công và mất giờ.


Sau đây, căn cứ vào những gì được Cha Phạm Cao Đích, CRM, cung cấp cho em tối hôm qua, em xin trân trọng giới thiệu với quí TĐCTT phái đoàn quí linh mục Đồng Công đang đóng vai thành phần môn đệ Chúa sai đến với Nhóm TĐCTT của chúng ta để với chúng ta và thay chúng ta phân phát cho những người anh chị em đồng bào nạn nhân bão lụt ở Việt Nam 10/2020: 1- Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM + Cha Nguyễn Danh Lam, CRM + Cha Phan Thiên Ngọc.



Thánh Lễ đồng tế ở Giáo Xứ Phú Hoà, Quảng Ngãi, GP Qui Nhơn, địa điểm tặng quà đầu tiên trong các nơi...
Từ trái sang phải: Lm Chánh Xứ Hà Đức Ngọc, Lm Phan Thiên Ngọc, CRM, Lm Nguyễn Thiên Khải, CRM (chủ tế) và Lm Nguyễn Danh Lam, CRM
Có những nơi đang mất điện nên các ngài không thể chuyển hình cho chúng ta qua computer như hai ngày vừa rồi. 
Xin cầu cho các ngài, khi các ngài tới nơi thứ 4 để tặng quà vào Thứ 6 (ở VN hiện nay) thì bão số 10 đang diễn ra, như các ngài cho biết!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 4, 2020 at 6:55 PM
Subject: TĐCTT Tiếp Tục Đồng Hành Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung VN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, <gioanmariakhaithien@gmail.com>, Phú Hòa Ngọc <ngocphuhoa15@gmail.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta đồng hành với các vị linh mục của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc thực hiện việc bác ái cứu trợ bão lụt miền Trung Việt Nam, bằng cách cầu nguyện ngày thứ hai trong Tuần Năm Ngày kính Năm Dấu Thánh Chúa cầu cho quí linh mục cứu trợ bão lụt thay chúng ta và cho chúng ta, cũng như cầu cho chính các nạn nhân bão lụt.


Trước hết, về Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt, chúng em đã nhận được tấm check 3 ngàn MK của Saint Peter Charity qua Chị TĐCTT Nguyễn Phúc như chị đã hứa đóng góp. Một lần nữa, xin cám ơn Chị Phúc nhiều, cả hai hiệp hội bất vụ lợi của chúng ta đều nhận tiền đóng góp để truyền giáo và làm việc bác ái xã hội như nhau. 


Ngoài ra, Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt vẫn âm thầm và bất ngờ tăng thêm như sau:

$0,100.00 - Chị TĐCTT Ngô Trâm - TGP Los Angeles CA

$0,500.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Ngát (người vợ góa của Anh TĐCTT Vũ Viết Hương mới qua đời 5/2020) - GP Orange CA

$0,200.00 - AC Chinh và Victoria, gia đình con gái của Chị Nguyễn Ngát - GP Orange CA

$0,300.00 - AC Luân và Phi, 2 anh em con của AC TĐCTT Vũ Lung & Tuyết Mai - GP Orange CA

$1,100.00 - Tổng cộng đóng góp thêm nhận được hôm nay, 4/11/2020

24,220.00 - Tổng Quĩ đã được vừa tăng thêm vừa điều chỉnh trong email hôm qua 3/11/2020

25,320.00 - Tổng Quĩ cứu trợ bão lụt cho tới hôm nay, 4/11/2020 (thêm được $1,100.00)

 

 

Xin cám ơn Chị Ngô Trâm, Chị Ngát Hương và gia đình con gái của chị, cám ơn 2 con của AC Lung Mai.

Vẫn còn 100 MK (đã được tính vào tổng quĩ) hứa đóng góp ở California mà bị kẹt thư bầu cử nên vẫn chưa về tới chúng em. Hy vọng ngày mai.


Tình hình bão lụt liên quan đến bão số 10 (Goni trong vòng 2 ngày tới), theo tin tức, sẽ trở nên suy yếu khi vào tới Việt Nam, từ Quảng Ngãi GP Đà nẵng tới Khánh Hòa GP Nha Trang, bao gồm cả Phú Yên GP Qui Nhơn. Sáng hôm nay, em đã nhận được tin báo đầu tiên từ một trong những nơi nhận được quà tặng cứu trợ bão lụt của TĐCTT chúng ta qua tay của Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 3, 2020 at 6:47 PM
Subject: TĐCTT: Tiến Hành Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, <gioanmariakhaithien@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta hôm nay, Thứ Ba ngày 3/11/2020, thời điểm bắt đầu Tuần 5 Ngày kính 5 Dấu Thánh Chúa Kitô, trùng ngay vào Lễ Thánh Martin de Porres, một vị Thánh Trợ Sĩ Dòng Đaminh đầy tình bác ái yêu thương ở Peru Nam Mỹ thế kỷ 16-17, một ngày đầy ý nghĩa để bắt đầu lên đường thực hiện việc bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam, đồng hành cùng với 2 vị linh mục của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hôm nay bay ra vùng trời thiên tai, như email của Cha Phạm Cao Đích gửi em chiều tối hôm qua, 2/11/2020, sau đây:


"Em ung truoc cho Anh la: 24.220 USD (hai muoi bon ngan, hai tram, hai muoi my kim), dua Anh Khai de len duong ra mien Trung ngay mai - Thu Tu  04.11.2020. Chuyen bay cua Air Vietnam khoi hanh luc 7g.40 AM

 

"Xin cau nguyen cho cong viec bac ai duoc tot dep".


Đúng thế, ngay vào lúc này đây thì các ngài, nếu không có gì trục trặc ngoài ý muốn, có thể đã đến nơi. Và giờ chúng ta đọc kinh 3 giờ chiều, và vào lúc cầu nguyện cho các ngài là 3:40 pm CA hôm nay, thì bên Việt Nam là 6:40 am, thời điểm các ngài đã ra tới phi trường và đã lên máy bay. Thật là trùng hợp để gọi là đồng hành. Tuy nhiên, chúng ta phải đồng hành với các ngài bằng kinh nguyện của chúng ta, vì các ngài có thể lọt vào vùng của cơn bão số 10, và số tiền lớn các ngài mang theo bên mình cũng có thể gây nguy hiểm cho các ngài cách nào. Xin LTXC luôn gìn giữ các ngài. 


LTXC còn tỏ hiện một cách lạ lùng hơn nữa là vùng trời thiên tai các ngài tới cứu trợ là tâm bão số 10, nhưng tin tức cho biết khi vào đến nơi sáng Thứ 5 này, có thể nó sẽ giảm đi. Chưa hết, vần đề chuyển ngân về Việt Nam cũng thế.  Hôm qua nhà em mới deposit tiền thôi, và phải chờ hôm nay tiền mới post để có thể sử dụng hôm nay, Thứ Ba 3/11/2020, ngày nhà em có cái hẹn với chuyên gia của nhà băng về vấn đề chuyển ngân, và đã chuyển ngân đúng $24,220.00 về Việt Nam, bù lại đúng số tiền Nhà Dòng đã tự nguyện ứng trước cho chúng ta để kịp thời cứu trợ bão lụt.


Bằng không, việc cứu trợ sẽ phải mất mấy ngày nữa mới bắt đầu được. Vì phải nhận tiền đầy đủ mới có thể lấy ra, mà chưa chắc đã được lấy ra ngay, như một số nơi chúng em vừa gửi quà truyền giáo về trong tháng 10/2020 vừa rồi. Mà lấy ra rồi lại phải làm sao chia tiền và cho vào từng bao thư để tặng cho các nạn nhân bão lụt, chưa kể đến việc mua vé máy bay chưa chắc đã có vé ngay vào lúc này v.v. Em thấy thật sự mọi sự LTXC lo liệu thu xếp cho chúng ta hết mọi sự một cách xuôi may lạ lùng, nhất là số tiền phá kỷ lục trong vòng 2 tuần lễ ngắn ngủi. Ngài đã chẳng những ban cho chúng ta, đúng hơn cho các nạn nhân qua chúng ta, số tiền như bánh hóa nhiều này, mà còn gửi đến cho chúng ta các vị linh mục tốt lành, giầu kinh nghiệm bác ái xã hội của một hội dòng Việt Nam thuần túy, mang quà tặng của chúng ta đến tận tay các nạn nhân đáng thương nhất trong lúc này. 


Về số tiền $24,220.00, như email của em hôm qua cho biết, từ $24,220.00 thụt xuống còn $23,920.00, mất đi 300 MK, vì $300.00 này được tường trình 2 lần, thì ngay sau đó, đã được khỏa lấp như thế này: $100.00 của Chị TĐCTT Trần Tuyết Hồng + $150.00 của Chị TĐCTT Trần Xuân Huệ + $25.00 của AC TĐCTT Đạt Lệ từ Úc Châu, (cặp TĐCTT xa nhất nhưng đã đóng góp 500 MK đầu tiên, 20/10/2020, ngay sau khi em phát động 18/10/2020, nh chuyển ngân trực tiếp qua nhà băng, và AC chẳng những gửi 500 MK mà còn thêm 25 MK để cover lệ phí nhà băng nơi người nhận là chúng ta bên Mỹ nữa, nhưng thật ra chúng ta không bị mất lệ phí 25 MK này). Như thể, với 275 MK như vừa được tường trình từ 3 nguồn ấy (= $24,195.00) + 25 MK (= $24,220.00) chúng em bù thiếu nữa là vừa vặn lấy lại 300 MK bị bỗng hụt. 


Ngoài ra, các đóng góp hứa tặng và gửi về, như trong email của em bao gồm cả ở các đóng góp tường trình hôm 31/10/2020, chúng em đã nhận được đa số từ hôm qua: Chị Tống Mộng Điệp, Chị TĐCTT Trần Xuân Hoa, Chị TĐCTT Trần Thu Hiền, và Chị TĐCTT Hoàng Nancy; hiện còn 2 đóng góp nữa chưa tới, vì bưu điện đang bận chuyển thư bầu cử. 

Với tâm tình tạ ơn LTXC và hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân bão lụt chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức mới nhất hôm nay ở những cái links sau đây:

 

Một tháng, 13 vụ lở núi chết người ở miền Trung

Miền Trung nhiều 'thương tích' trước bão Goni

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Mon, Nov 2, 2020 at 4:57 PM
Subject: TĐCTT Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 2020 - VN Lên Đường và HK Cầu Nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, <gioanmariakhaithien@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã viết trong email ngày 1/11/2020 vừa rồi, chúng ta vừa xong giai đoạn 1 trong chiến dịch bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam 2020, một giai đoạn khởi đầu bất khả thiếu và quan trọng nhất, đó là giai đoạn gây quĩ cấp tốc trong vòng 2 tuần, 18-31/10/2020. Giai đoạn gây quĩ này vẫn còn bị một chút cần đính chính, đó là số tiền, như em tường trình trong email ngày 25/10/2020: $0,300.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thu - GP Rochester NY bị lộn tên, mà là của Chị Nguyễn Kiều Thu ở TGP Detroit Michigan


Em xin lỗi Chị Kiều Thu, thảo nào thấy thư chị mãi chưa tới nên hỏi thăm chị, làm chị lo lắng và mất công. Thế rồi, trong email ngày 31/10/2020 tường trình tổng kết và đúc kết, em lại liệt kê một số TĐCTT đã hứa và đang gửi về tiếp (với hàng chữ in nghiêng), trong đó có Chị Nguyễn Kiều Thu: $0,300.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Kiều Thu - TGP Detroit MI. Vì 300 MK này đã được tường trình 2 lần (double) nên tổng số quĩ bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam, trừ đi 300 MK bị nhầm này, chỉ còn $23,920.00 thay vì $24,220.00, như email em tường trình ngày 1/11/2020. Trong khi đó Nhà Dòng đã ứng trước cho chúng ta tất cả số tiền đã được tường trình là $24,220.00, hay tối thiểu là 24 ngàn MK chẵn, chúng em sẽ make up, bù lại cho đủ số tiền Nhà Dòng ứng trước. Nghĩa là chúng ta vẫn còn nguyên $24,220.00, hay 24 ngàn MK, tùy số tiền ứng trước của Hội Dòng tiếp tay bác ái cứu trợ với chúng ta.


"Anh an tâm... thứ tư này em sẽ lên đường đi đến nơi và trao tận tay những món quà của Anh. Em sẽ liên lạc sau nữa nhé!" Đó là những lời nhắn cho em biết trong email tối ngày 1/11/2020 của Cha Gioan Maria Nguyễn Thiên Khải, CRM. Như thế là chúng ta đã bắt đầu sửa soạn tiến sang giai đoạn 2, chẳng những bằng cách chuyn ngân về Việt Nam cho các linh mục Dòng Đồng Công (CMC) Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM), dù các ngài tin tưởng chúng ta, và sẵn sàng ứng trước cho chúng ta, mà còn ở chỗ các vị linh mục của hội dòng sắp sửa lên đường thay cho chúng ta, trong khi cơn bão số 10 có thể sẽ ập đến, và chúng ta vẫn có thể theo dõi hoạt động của các ngài qua những tường trình kèm theo hình ảnh các ngài sẽ chuyển cho chúng ta sau. Em xin gửi kèm theo đây mấy tấm hình về cả Cha Phạm Cao Đích, CRM lẫn Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, những vị linh mục đã giúp chúng ta tặng quà bác ái cứu trợ $2,200.00 cho các gia đình nạn nhân bão lụt vào đầu Tháng 11/2017 ở Giáo Xứ Cây Vông Nha Trang Khánh Hòa.



Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, trưởng ban bác ái xã hội của Nhà Mẹ (bấy giờ), đại diện anh em dòng, đang giơ tay lên ngỏ lời với gia đình nạn nhân có ngôi nhà bị bão thổi tung mất nóc nhà...!  
Cha Phạm Cao Đích, CRM, Tổng Cố Vấn III đặc trách về Truyền Giáo của Hội Dòng, đứng ngay bên cạnh Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM


Tất cả 4 vị linh mục CRM (ngoài Cha Đích và Cha Khải, còn có Cha Lộc, Cha Anh Linh, Cha Thiên Ngọccùng nhau đến thực hiện việc bác ái cứu trợ nạn nhân, 
chẳng những bằng một chút vật chất từ Nhóm TĐCTT, mà bằng chính sự hiện diện đông đảo của các ngài nữa.



Tạ ơn LTXC. Chúng ta hãy đồng hành với các ngài để cùng các ngài, trong LTXC và bằng LTXC, đến cứu trợ bão lụt, bằng cách hiệp thông cầu nguyện cho các ngài, với một Tuần Năm Ngày, một thời khoảng có thể vừa đi vừa về của các ngài, bắt đầu từ Thứ Ba ngày mai (vì khi chúng ta cầu nguyện chung trong Tuần Ba Ngày này vào lúc 3 giờ chiều California thì ở bên Việt Nam đã 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày quí cha lên đường cứu trợ), và Thứ Ba mùng 3/11 lại đúng ngay vào Lễ nhớ Thánh Martin de Porres, vị thánh đầy lòng bác ái yêu thương của Dòng Đaminh ở Nam Mỹ Châu, cho đến hết Thứ Bảy, ngày 7/11/2020Thứ Bảy Đầu Tháng là Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của chúng ta. 


Ý nguyện cầu của chúng ta đó là: 


1- vừa cầu nguyện cho các ngài được hoàn thành một cách tốt đẹp trong Chúa, việc các ngài tự nguyện dấn thân tiếp tay bác ái cứu trợ với chúng ta và thay chúng ta, 

2- vừa cầu nguyện cho cả các nạn nhân bão lụt đồng bào của chúng ta tại quốc nội Việt Nam thân yêu của chúng ta trong tình trạng thảm thương khẩn cấp vào lúc này đây, 

để LTXC bù đắp cho chính bản thân họ, cùng gia đình họ, những của cải bất diệt là sự sống vinh phúc trên Nước Trời, một Thực Tại Hiệp Thông Thần Linh: 

"Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."  (Khải Huyền 21:4)


em tĩnh


Mời quí TĐCTT tiếp tục theo dõi tin tức liên quan thật là thảm thương ở 2 cái links dưới đây:


500 người băng rừng cõng gạo về làng

Nhà sập, ông bà già 90 tuổi lọ mọ khắp xóm tìm lại những tấm tôn của nhà mình


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 2, 2020 at 7:47 AM
Subject: Fwd: Tiếp Tay Thực Hiện Việc Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt VN 11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, <gioanmariakhaithien@gmail.com>


NHƯ ĐÃ HỨA, EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ TĐCTT CỦA EM EMAIL EM GỬI CHO QUÍ CHA ĐỒNG CÔNG VỀ VIỆC BÁC ÁI CỨU TRỢ BÃO LỤT VIỆT NAM CỦA CHÚNG TA. 

---------- Forwarded message ---------
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 1, 2020 at 9:11 PM
Subject: Tiếp Tay Thực Hiện Việc Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt VN 11-2020
To: <gioanmariakhaithien@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>
Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Cha Phạm Cao Đích, CRM, và Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, kính mến,

Trước hết, xin tạ ơn LTXC đã cho Nhà Dòng, qua 2 Cha, đã giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con được bày tỏ một chút thiện chí cảm thương và chia sẻ với anh chị em đồng bào Việt Nam trở thành nạn nhân của các trận bão lụt dồn dập kinh hoàng khủng bố tấn công, đến tan hoang sản nghiệp. Xin LTXC bù đắp cho các nạn nhân "phần tốt hơn" (Luca 10:42). Cũng xin cảm tạ LTXC đã liên tục, chẳng những các năm trước, mà còn ngay trong năm 2020 này, năm covid-19 khủng hoảng về kinh tế hiện nay, vẫn tiếp tục và liên tục làm phép lạ bánh hóa ra nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá thiện chí nhỏ mọn của Nhóm TĐCTT chúng con, với số tiền, trong vòng 2 tuần, là $24,220.00, quá lòng mong ước!. 

Sau nữa, chúng con xin hết lòng cám ơn Nhà Dòng và 2 Cha, chẳng những nhận lời giúp chúng con, tiếp tay với chúng con, mà còn hoàn toàn tin tưởng vào chúng con, nên đã tự động hứa ứng trước cho chúng con số tiền chúng con đã đóng góp, để gấp rút đáp ứng nhu cầu cần cứu trợ của anh chị em nạn nhân bão lụt. Xin LTXC trở thành niềm vui thương xót cho chung Nhà Dòng cũng như cho quí Cha trong hoạt động tông đồ mục vụ của quí Cha. Xin quí Cha tiếp tục cầu cho chúng con, để chúng con càng ngày càng cảm nghiệm thấy LTXC nơi bản thân mình, qua chính những việc bác ái cứu trợ chúng con đồng lòng thực hiện như từ trước đến nay, nhất là vào những lúc như thế này!

Sau hết, con xin lập lại những gì thiết yếu theo ước vọng của chúng con, như con đã email cho quí Cha từ hôm 25/10/2020:
1- Về địa điểm và nạn nhân bị bão lụt cần cứu trợ: Xin quí Cha mang tất cả số tiền đóng góp này của chúng con đến tặng tận tay cho những anh chị em nạn nhân nào đáng thương nhất, tùy quí Cha nhận thấy. Riêng Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, đã đi 2 lần trước vừa rồi với cùng một mục đích thì đã có quá kinh nghiệm cứu trợ. Chúng con hoàn toàn tin tưởng nơi Quí Cha, như Quí Cha đã tin tưởng chúng con vậy. 

Theo dõi tin tức sát nút từng ngày, qua các báo điện tử ở Việt Nam, nhất là hai tờ Tuoi Tre Online và VNExpress, chúng con thấy, lúc đầu thì Quảng Bình (cuối miền bắc) và Quảng Trị (đầu miền trung) bị nặng nhất. Tuy nhiên, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì ĐTGM Nguyễn Chí Linh đã chính thức lên tiếng kêu gọi nên đã được nhiều nơi đáp ứng, và Quảng Bình cũng được Vị Chủ Chiên GP Hà Tĩnh kêu gọi cứu trợ. Hiện nay, trận bão số 9 và (có thể cả) số 10 tấn công vào Đà Nẵng (Quảng Nam và Quảng Ngãi), nên cả 2 nơi này cũng đáng cứu trợ nữa. Chưa thấy vị chủ chăn của GP Đà Nẵng lên tiếng kêu gọi, hay đã mà chúng con chưa kịp biết. Trong khi các thành phần nạn nhân, những nạn nhân ở những chỗ dễ tới đã được cứu trợ ngay khi, hay đang khi xẩy ra bão lụt, kể cả sau khi bão lụt qua đi, thì các nạn nhân ở vùng sâu vùng xa ít ai dám tới và hầu như bị bỏ rơi, cả đang bão lụt lẫn sau bão lụt. Chúng con cảm thương những nạn nhân bão lụt này nhất.

2- Về giá trị từng quà tặng cứu trợ nạn nhân bão lụt: Chúng con dự tính tặng tận tay cho từng hộ gia đình nạn nhân, ở đâu thương tâm nhất và xứng đáng nhất, 2 triệu đồng VN, tức gần 100 MK (hiện nay mỗi 100 MK hơn 2 triệu 3 đồng VN). Tức là 10 ngàn MK sẽ cứu trợ được 114 hộ gia đình, 20 ngàn MK sẽ gấp đôi là 228 hộ gia đình. Vậy 24 ngàn MK sẽ cứu trợ được khoảng 270 hộ gia đình. Nếu tập trung vào một vùng đáng thương nhất nào đó thì có thể đủ cho vùng đó, và quí Cha cũng chẳng cần phải đi đâu nhiều chỗ vất vả và mất giờ. Nếu quí Cha chọn 2 nơi khác nhau nặng nhất, chẳng hạn như Quảng Bình/Quảng Trị (GP Hà Tĩnh/TGP Huế) và Quảng Nam/Quảng Ngãi (GP Đà Nẵng), quí Cha tùy nghi chia tặng các phần quà. Xin quí Cha cứ việc trích ra từ số tiền này để chi phí cho máy bay khứ hồi của quí Cha, bao gồm mọi chi phí khác cho hành trình của quí Cha làm thay cho chúng con và với chúng con! 

Chắc chắn không nói quí Cha sau đó sẽ gửi cho chúng con hình ảnh về những người anh chị em nạn nhân nhận được quà tặng của chúng con, qua bàn tay của quí Cha, như quí Cha sẽ cung cấp cho chúng con Chứng Nhận Thư (1- ai nhận - Nhà Dòng; 2- người gửi - The Viet Apostolate of Divine Mercy; 3- bao nhiêu; 4- làm gì), để chúng con khai báo cho chính quyền về số tiền chúng con thu được và đã cho vào (deposit) trong nhà băng, rồi lấy ra để chuyển ngân về VN thực hiện việc bác ái cứu trợ bão lụt. Ngày mai chúng con sẽ ra nhà băng bắt đầu thực hiện tiến trình chuyển ngân. Hy vọng chỉ nội trong tuần này là xong. Một lần nữa, chúng con xin cám ơn Nhà Dòng và tri ân quí Cha.

Trân trọng

Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Đại diện Nhóm TĐCTT
Sau khi em gửi email cho các ngài, thì Cha Phạm Cao Đích, CRM, đã hồi âm ngay cho em thế này: 

"Se co gang hoan thanh theo nguyen vong cua cac nha hao tam. Xin Chua chuc lanh cho Anh Chi em".

Tuy nhiên, kính thưa quí TĐCTT của em, vẫn biết chúng ta mong muốn các ngài mang quà tặng của chúng ta đến tận tay cho những nạn nhân đáng thương nhất, ở những vùng sâu vùng xa, chúng ta cũng cần phải thông cảm với các vị linh mục hy sinh giúp chúng ta nữa. Ở chỗ, như chúng ta đã coi tin tức (được em gửi đính kèm email hôm qua: Hàng ngàn người dân, chiến sĩ trèo đèo cõng hàng tiếp tế vùng cô lập), chúng ta đã thấy việc cứu trợ những người anh chị em nạn nhân ở những nơi ấy vất vả và nguy hiểm lẫn mệt nhọc biết là chừng nào. Không biết đích thân chúng ta có dám tới hay chăng, dù chúng ta có lòng? 

Vậy thì tại sao, chúng ta chỉ đóng góp một tí vật chất, mà lại đòi hỏi 2 vị linh mục giúp chúng ta tặng quà phải liều mạng đến những chỗ ấy chứ. Các ngài còn nhiều sứ vụ khác quan trọng hơn cho hội dòng, cũng như cho công cuộc mục vụ của các ngài. Chúng ta không nên thương nạn nhân mà lại bắt cứu trợ nhân phải liều mạng. Chúng ta đã không làm được, người khác làm cho chúng ta, mà lại là 2 vị linh mục, hoàn toàn tin tưởng chúng ta, sẵn sàng ứng trước số tiền trên 24 ngàn MK cho chúng ta, để chúng ta kịp thời cứu trợ bão lụt, mà chúng ta vẫn tỏ ra không tin tưởng các ngài thì không biết LTXC của chúng ta để đâu

Em chỉ nói thêm như thế, nhất là cho riêng một số quí TĐCTT hay lo xa và vẫn cảm thấy bất an chưa thoả mãn làm sao ấy..., để chúng ta biết cảm thông hơn, và sống LTXC một cách bao gồm hết mọi người như chính LTXC không loại trừ một ai vậy. Xin LTXC luôn là bình an cho chúng ta, là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc, và hết mọi sự. Tạ ơn LTXC đã gửi các vị linh mục đến tiếp tay với TĐCTT chúng con trong việc bác ái cứu trợ nạn nhân bão lụt anh chị em đồng bào của chúng con ở Việt Nam trong lúc này. Amen.

em tĩnh





From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 1, 2020 at 8:18 PM
Subject: Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam: Từ Gây Quĩ đến Nhập Cuộc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Tạ ơn LTXC, cho đến hôm nay vẫn còn nhiều chuyện cần thưa cùng Quí TĐCTT thân yêu của em, về chiến dịch bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam 2020, một chiến tưởng xong sau khi tổng kết và đúc kết tường trình, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, mà mới chỉ là giai đoạn đầu, giai đoạn cần thiết nhất và quan trọng nhất, giai đoạn đóng góp, giai đoạn 5 chiếc bánh và 2 con cá, yếu tố cần có và bất khả thiếu để Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiu. Giờ đây mới bắt đầu sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn phân phát, đúng hơn là giai đoạn trao tặng, sau khi bánh đã hóa ra nhiều. Vậy, trước khi nhập cuộc sang giai đoạn phân phát này, em xin thưa cùng quí TĐCTT của em như sau:


1- Đính chính: Trong email tường trình tổng kết của em hôm qua, em viết lộn $25,900, thay vì chỉ có $24,900.00, số tiền được phân phối làm quà tặng truyền giáo và bác ái xã hội cho các nơi thì vừa đủ, như Quí TĐCTT của em đã thấy trong phần 2 về "Một Chút Quà Tặng Hiệp Thông" cái link Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020 ONLINE

 

 

2- Tăng quĩ: Hôm nay, một trong các nơi chúng ta gửi tặng 2 ngàn MK là Saint Peter Charity ở TGP Los Angeles, nơi đã đóng góp cho chúng ta và với chúng ta 2 lần: 2017 giúp matching bão lụt 10 ngàn MK, và năm 2019 giúp Trụ Sở TĐCTT 2 ngàn MK, đã text cho chúng em như sau: "Lu bu quá em chua goi check cuu tro nan nhân bao lut. Anh chi Cho Saint Peter Charity dong góp $3,000 nhé. Cam on anh chi. Hy vong anh chi chua wire tien ve VN". Thế là quĩ bác ái cứu trợ bão lụt VN không ngờ tăng lên $24,220.00 MK. Tạ ơn LTXC và cám ơn Chị TĐCTT Nguyễn Phúc, president of Saint Peter Charity.


3- Chuyển ngân: Vâng, chúng em vẫn chưa chuyển ngân, vì tối hôm qua Thứ Bảy 31/10/2020 mới đúc kết tổng số quĩ, và hôm nay là Chúa Nhật nhà băng đóng cửa, mai chúng em mới bắt đầu ra nhà băng. Tuy nhiên, tiến trình chuyển ngân cũng không thế nào nhanh như chúng ta mong đợi và như các nạn nhân bão lụt đang trông chờ từng giây từng phút ở VN. Phải mất cả tuần mới xong, và lần này phí tổn chuyển ngân qua nhà băng Wells Fargo của chúng ta cho số tiền $24,220.00 này lại quá rẻ, chỉ có 45 MK thôi, so với dịch vụ chuyển tiền bên ngoài cứ 100 MK tốn 1 MK ở vùng tỉnh thành, còn ở vùng quê thì 2 MK / 100 MK, cứ thế mà nhân lên thì tốn nhiều lắm! Tạ ơn LTXC.


4- Ứng trước: Vì tình hình cần cứu trợ gấp rút mà Cha Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo của Nhà Dòng Đồng Công ở Thủ Đức là Cha Phạm Cao Đích, CRM, qua điện thoại ngài gọi cho em chiều hôm nay từ Việt Nam, đã tự động hứa, hoàn toàn tin tưởng vào Nhóm TĐCTT, ứng trước số tiền trong Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt VN 2020 của nhóm, để ngày Thứ Ba 3/11/2020 có 2 linh mục, trong đó có Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, nguyên trưởng ban Bác Ái Xã Hội của dòng, và là vị linh mục đã từng ra cứu trợ bão lụt 2 lần vừa rồi, đầy kinh nghiệm cứu trợ, sẽ bay ra vùng trời thảm họa thiên tai để mang quà của Nhóm TĐCTT trao đến tận tay các nạn nhân đáng thương nhất.


5- Quan tâm: Về tin tức được tung ra về ca sĩ Thủy Tiên ở Việt Nam đã quyên góp được 107 tỉ đồng VN, đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam làm khó dễ này nọ, khiến một số trong chúng ta tỏ ra quan tâm và quan ngại cho trường hợp của chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ: số tiền này quá lớn và được công khai hóa, nên chính quyền mới biết và gây sự thôi. Còn chúng ta âm thầm làm, còn được chỉ dẫn bởi các vị linh mục ở địa phương nữa, nên bảo đảm vấn đề an toàn. Nếu nguy hiểm cách nào thì nhà dòng cũng chẳng để các cha liều mạng đâu. Xin hãy tin tưởng và tiếp lời cầu nguyện cho các ngài. Và xin đọc email em sẽ gửi các ngài về vấn đề trao tặng quà cứu trợ...


6- Tin tức: Chúng ta đã biết bão tố vẫn chưa tha cho quê hương đất nước Việt Nam chúng ta trong mùa đại dịch covid-19 này, ở chỗ, nội trong tuần này sẽ có một trận bão số 10 nữa, là trận bão đợt thứ 5 tấn công vào miền trung, nhắm vào Đà Nẵng và Phú Yên Qui Nhơn, như trận bão số 9 vừa rồi, hay các trận bão trước tấn công vào Hà Tình  Quảng Bình (cuối miền bắc) cũng như Quảng Trị  Thừa Thiên (đầu miền trung). Tuy nhiên, ngay từ các trận bão đầu, Quảng Nam và Quảng Ngãi ở GP Đà Nẵng cũng đã bị rồi, nay lại bị tiếp 2 trận bão số 9 và số 10. Trước đó, từ Tháng 7/2020, Đà Nẵng cũng là ổ dịch gây chết chóc và lây lan khắp cả nước. Thật là thảm thương!


Với tất cả tấm lòng cảm thông và tinh thần hiệp thông cầu nguyện, chúng ta hãy theo dõi tin tức ở những cái links sau đây:

     Hàng ngàn người dân, chiến sĩ trèo đèo cõng   hàng tiếp tế vùng cô lập

Bão Goni hướng vào Đà Nẵng - Phú Yên

(xin xem cái link youtube dưới đây để tận mắt thấy như chính chúng ta đang ở tâm bão vậy:)

https://youtu.be/PlsnCVzJA9I    

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 4:29 PM
Subject: Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam - Tường Trình lần 5 và tổng kết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã càng hóa bánh ra nhiều nơi quĩ bác ái cứu trợ bão lụt của Nhóm TĐCTT chúng ta. LTXC vẫn tiếp tục làm cho chúng ta ngỡ ngàng trố mắt nhìn những gì Người làm hết sức lạ lùng đối với trí tưởng tượng và lòng mong ước của chúng ta. Hai tuần lễ ngắn ngủi và vội vàng cấp tốc này, còn phá kỷ lục hơn cả 2 tuần lễ đóng góp bác ái cứu trợ Bolivia trong Tháng 7/2020 nữa. Trong khi Bolivia được 17 ngàn, chúng ta tưởng đã quá lắm rồi, nay số tiền bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam còn hơn thế nữa. Sau đây là những đóng góp mới nhất và sau cùng, trong 2 ngày 30-31/10/2020 cho chiến dịch gây quĩ bác ái cứu trợ bão lụt 2020 của TĐCTT chúng ta. 


$0,100.00 - Chị TĐCTT Phùng Thúy Phượng - GP San bernardino CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Trần Thu Hà - GP Orange CA

$0,200.00 - Anh TĐCTT Lý Châu Huỳnh - TGP San Francisco CA

$0,100.00 - AC TĐCTT Sơn Tâm và Ngô Trinh - GP San Bernardino CA

$2,000.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh - TGP Detroit MI

$0,500.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ - GP Orange CA

$0,100.00 - Chị Nguyễn Bùi Phương Thảo (em của nhà em) - Whiteville, North Carolina

$0,500.00 - Anh Bùi Anh Dũng (em của nhà em) - Mahattan, TGP New York NY

$0,100.00 - Chị Ngô Khang (đóng góp thêm lần 2) - TGP Galveston-Houston TX

$0,500.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh - ở Maryland

$0,500.00 - Thân Nhân Ẩn Danh của TĐCTT - ở Maryland

$0,200.00 - Thân Nhân Ẩn Danh của TĐCTT - ở Maryland

$0,050.00 - Thân Nhân Ẩn Danh của TĐCTT - ở Maryland

                   Những tên được in nghiêng dưới đây đang gửi về và đã báo tin kèm theo số tiền

$0,500.00 - Chị Tống Mộng Điệp (Con của Chị TĐCTT Trần Xuân Hường) - GP Orange CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Trần Xuân Hoa - GP Orange

$0,100.00 - Chị Phan Vũ Hợp (em của Chị TĐCTT Phan Thị Hòa) - GP San Jose CA

$0,060.00 - Chị TĐCTT Trần Thu Hiền - GP Rochester NY

$0,200.00 - Chị TĐCTT Hoàng Nancy (lần thứ 2) - GP Orange CA

$0,300.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Kiều Thu - TGP Detroit MI  
$6,210.00 - Tổng số đóng góp được tường trình ngày 31/10/2020
15,010.00 - Tổng số đóng góp được tường trình ngày 29/10/2020

21,220.00 - Tổng Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Việt nam ngày kết thúc 31/10/2020


Chưa bao giờ hay chưa năm nào đồng bào Việt Nam chúng ta ở các vùng bị thảm họa thiên tai như năm 2020 này, trầm trọng và bị thiệt hại đến độ hai vị giám mục địa phương ở hai miền này là ĐGM Nguyễn Thái Hợp, Giáo Phận Hà Tình (bao gồm cả Hà Tĩnh lẫn Quảng Bình), và ĐTGM Nguyễn Chí Linh, TGP Huế (bao gồm Quảng Trị và Thừa Thiên), kêu gọi cứu trợ: Vietnam bishops appeal for help for flood victimsvà Việt Nam cũng đã được một số nước cứu trợ nữa, trong đó có Hoa Kỳ: Mỹ viện trợ Việt Nam thêm 2 triệu đôla khắc phục hậu quả lũ lụtchưa kể đến chính Tổ Chức Liên Hiệp Quốc: Liên hiệp quốc hỗ trợ Việt Nam đối phó bão, cùng các cộng đồng Công giáo Việt Nam khắp nơi ở hải ngoại hô hào và rầm rộ cứu trợ. 


Nhóm TĐCTT chúng ta cũng cố gắng góp phần của mình để cứu trợ bão lụt, chẳng những bằng một chút vật chất, mà nhất là kèm theo lời cầu nguyện cho các nạn nhân, để hy sinh và khốn khổ của họ được LTXC biến thành phương tiện bù đắp và cứu độ "những linh hồn cần đến LTXC hơn" trong mùa đại dịch covid-19 hiện nay. Xin hết lòng cám ơn Quí TĐCTT và thân nhân và thân hữu của TĐCTT vừa đóng góp cho lần tường trình này, hay từ đầu đến nay. Với tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân nhau và cảm thương các nạn nhân bão lụt kèm theo nguyện cầu như thế, chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức mới nhất về tình hình bão lụt Việt Nam ở những cái links sau đây:


em tĩnh

https://tuoitre.vn/lam-lai-cuoc-doi-trong-kho-khan-hoang-tan-chua-tung-nghi-toi-20201031170434563.htm  
https://tuoitre.vn/ve-nha-sau-dem-trang-chay-lu-ca-nam-vat-va-gio-chang-con-gi-20201031182105906.htm  
Yêu cầu các tỉnh theo dõi chặt bão Goni

Philippines sơ tán hơn 200.000 dân tránh ‘siêu bão' mạnh nhất thế giới Goni  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 29, 2020 at 4:58 PM
Subject: Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt VN - Tường trình đợt 4
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam 2020 này, đợt gây quĩ thứ 4 trong năm 2020 của chúng ta. Trong 2 ngày qua, 28-29/10/2020, chúng em đã nhận được thêm những đóng góp sau đây:

 

$0,100.00 - AC TĐCTT Xuân Hồng - Việt Phát - TGP Los Angeles CA

$0,100.00 - AC TĐCTT Vũ Lung - Tuyết Mai - GP Orange CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Ninh Khang - TGP Galveston-Houston TX

$0,100.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh - TGP Galveston-Houston TX

$0,100.00 - Chị TĐCTT Đặng Tammie - GP Orange CA

$2,000.00 - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

$0,050.00 - Chị Bùi Thùy Dung GP (em của nhà em) - San Jose CA

$0,500.00 - Bác Sĩ Tống Anh Tuấn (con của Chị TĐCTT Trần Xuân Hường) - TGP Los Angeles

$0,200.00 - Chị Cao Phương Lan (em của em) - TGP Galveston-Houston TX

$1,000.00 - Một đóng góp Ẩn Danh (em của em) - GP Fort Worth TX

$4,250.00 - Tổng số tiền đóng góp được tường trình ngày 29/10/2020

10,760.00 - Tổng quĩ được tường trình ngày 27/10/2020

15,010.00 - Tổng quĩ được tường trình hôm nay 29/10/2020

 

Xin hết lòng cám ơn quí TĐCTT cũng như quí anh chị em ngoài nhóm đã đóng góp với nhóm để chia sẻ một chút vật chất, với tất cả tấm lòng cảm thương, nhờ đó bù đắp lại phần nào những mất mát hay thiệt hại gây ra bởi bão lụt cho quí anh chị em đồng bào nạn nhân của chúng ta tại quê nhà, trong các đợt bão dồn dập trong covid-19 toàn cầu 2020 này, gây lụt lội, sập lở, hư hoại đường xá và cầu cống, cùng với khôn xiết kể nhà cửa và thiệt hại nhân mạng v.v. Hy vọng vào lần tường trình đúc kết và tổng kết Thứ Bảy 31/10/2020 cuối tháng 10 này, đúng như chúng ta ấn định 2 tuần ngắn ngủi cấp tốc cho chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam, bánh càng hóa nhiều hơn nữa. 

 

Vì cơn bão số 9 hôm qua ở Việt Nam tấn công vào cả Đà Nẵng (Quảng Ngãi và Quảng Nam) lẫn Bình Định (Qui Nhơn và Phú Yên) mà các Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn không thể tiếp tục cùng Nhóm TĐCTT chúng ta trong việc góp sức mang quà tặng của chúng ta đến tận những nơi đáng thương nhất và đáng cứu trợ nhất. Bởi thế, em đã phải tìm một nơi khác thay thế ngay, và đã được nhận lời, đó là quí cha quí thày Đồng Công CMC (tên mới là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc - CRM) ở Nhà Mẹ của Dòng tại Thủ Đức. Cha Tổng Cố Vấn III Phạm Cao Đích đặc trách về công cuộc Truyền Giáo của nhà dòng sẽ đặc trách tiếp tay với chúng ta và cho chúng ta. Các ngài đã ra cứu trợ bão lụt 2 lần rồi từ khi thiên tai bão lụt xẩy ra, mỗi lần cách nhau 10 ngày, lần nào cũng đi 2 vị linh mục. 

 

Đợt bão số 9 hôm qua vẫn còn chưa hết bàng hoàng với biết bao nhiêu là đổ nát thiệt hại chưa kịp thu dọn và phục hồi, thì tin tức lại báo trước cơn bão Goni (tên quốc tế) tức cơn bão số 10, sau cơn bão số 9, sắp ập vào Việt Nam vào đầu tuần tới. Thế là dồn dập 5 trận bão liền, số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10, trong vòng chưa đầy 1 tháng, lần lượt và liên tục tấn công vào miền đất gầy còm như lằn xương sườn của quê hương đất nước Việt Nam, đã nghèo khổ lại còn bị thiên tai hầu như hằng năm. Với tất cả tâm tình cảm thương và cầu nguyện, chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức ở những cái links, được lấy từ chính các tờ báo điện tử ở trong nước phổ biến, sau đây:

 

Bão Goni hướng vào Biển Đông

Những kỷ lục trong mưa lũ miền Trung    

Miền Trung mưa to, lũ lại lên

Tan hoang những ngôi trường ở tâm bão Quảng Ngãi

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 27, 2020 at 4:48 PM
Subject: Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam - Tường Trình Lần 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em xin tiếp tục cập nhật hóa chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam kèm theo tin tức cho đến hôm nay, Thứ Ba 27/10/2020.


$0,100.00 - Chị TĐCTT Đặng Hoa Flower (thêm 100 MK vì lần trước chỉ tường trình 200 MK)

$0,200.00 - Chị Đặng Hương (em chị Đặng Hoa, lần trước bị missed tường trình)

$0,500.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thu Hải - TGP Washington MD

$0,300.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thanh Mai - GP Arlington VA

$0,200.00 - AC TĐCTT Trần Henry và Phạm Giang - TGP Galveston-Houston TX

$0,200.00 - Chị Cao Kim Loan (em của em tĩnh) - TGP Galveston-Houston TX

$1,500.00 - Tổng số đóng góp được tường trình ngày 27/10/2020

$9,260.00 - Tổng quĩ tường trình ngày 25/10/2020

10,760.00 - Tổng quĩ từ 18/10/2020 cho đến hôm nay 27/10/2020


Trong khi chúng ta đang thực hiện chiến dịch bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam, và trong khi ở Orange County ở miền nam quận hạt này, như Irvine, bỗng bốc cháy từ sáng Thứ Hai 26/10/2020, thì đợt bão thứ tư là cơn bão thứ 9, mạnh hơn 3 đợt bão 6, 7 và 8 trước đó, từ Phi Luật Tân tấn công vào Việt Nam, lần này vào những vùng khác, nhất là Phú Yên Bình Định Qui Nhơn, bao gồm cả Đà Nẵng như Quảng Ngãi và Quảng Nam đã bị bão lụt ngay từ đầu như Hà Tĩnh và Quảng Bình (cuối miền bắc), và Quảng Trị và Thừa Thiên Hế (đầu miền trung).


Ngay tại khu vực sa mạc San Bernardino nhà em ở Rancho Cucamonga, gió mạnh (chứ không phải là bão lốc - tornado hay giông tố) đã thổi đổ nhiều cây cối ngoài đường phố, và lật nhào các loại xe tải nhiều bánh ngoài xa lộ, cả ở ngay tại nhà em, mái nhà bay ngói vỡ tan dưới sân và đổ đạc tung tóe ngả nghiêng ngoài vườn, một hình ảnh rất mờ nhat so với bão lụt đang khủng bố tấn công ở Việt Nam hiện nay và cho tới nay.

 

 

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân bão lụt ở Việt và hỏa hoạn ở Hoa Kỳ nhé, trong đó có 2 người chị em TĐCTT của chúng ta, Chị Bùi Mộng Điệp và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, nhà ở Irvine gần vùng hỏa hoạn, đã gói đồ từ hôm qua sẵn sàng để nghe lệnh buộc di tản là lên đường ngay đến một chỗ an toàn để tạm lánh nạn. Đồng thời chúng ta vẫn tiếp tục chiến dịch bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam cho hết hết tuần này. Bão lụt sẽ qua khi bắt đầu cứu trợ.


em tĩnh

 

Cháy rừng lan rộng ở Orange County, hơn 90,000 cư dân Irvine phải di tản

                                            Miền Trung trắng đêm đón bão                                                         

 Bão số 9 chưa giảm cấp, còn 92 tàu thuyền của Bình Định trong vùng nguy hiểm

Bão số 9 đổ bộ cấp 12-13, sức tàn phá khủng khiếp, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy
                                                                                             Bão số 9 mạnh nhất từ đầu mùa, có thể gây sóng cao tới 10m

Bão số 9 rời Philipine, Việt Nam chuẩn bị sơ tán 1,3 triệu người

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 25, 2020 at 11:34 AM
Subject: TĐCTT Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam - tình hình bão lụt và tường trình lần 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)
 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong khi đang sửa soạn trở về tái thiết cơ nghiệp và tái sinh sống, đồng thời vẫn tiếp tục việc cứu hộ và cứu trợ, thì bão tố vẫn tiếp tục chưa buông tha Việt Nam tôimột đất nước đã từng trải qua đau thương hầu như suốt giòng lịch sử gian nan khốn khổ của mình, chẳng những về chính trị, mà còn về cả thiên tai nữa, nhất là trong thời toàn cầu hóa covid-19 và hâm nóng toàn cầu hiện nay, gây ra bởi nhất là các nước tân tiến chỉ ưu tiên kinh tế và tư bản, bất chấp mọi hậu quả gây ra cho các thế hệ hậu sinh là tương lai của nhân loại, cũng như cho thành phần nghèo khổ phải hứng chịu hậu quả do họ gây ra làm cho tình trạng hâm nóng toàn cầu càng gia tăng. Xin xem tin tức ở những cái links dưới đây.


Chúng ta tiếp tục gây quĩ để thực hiện việc bác ái cứu trợ đồng bào Việt Nam nạn nhân khốn khổ của chúng ta ở những vùng thiên tai. Và thời điểm chúng ta bắt đầu trao tận tay tiền đến họ, vào đầu Tháng 11/2020, hy vọng đã hết bão tố để moi sự được diễn tiến tốt đẹp, cho cả người đến cứu trợ họ lẫn chính nạn nhân được cứu trợ. Sau đây là những đóng góp chúng em mới nhận được


Qua Bưu Điện (23/10/2020) . 

$0,100.00 - Chị TĐCTT Phạm Xuân Hạ - TGP Philadelphia PA

$0,200.00 - Chị TĐCTT Đặng Hoa Flower - GP Fort Worth TX

$0,200.00 - Chị TĐCTT Trần Vũ Kim Liên - GP San Jose CA

$0,100.00 - Cháu Alvin Trần (con của Chị Kim Liên GP San Jose CA)

 

Qua Bưu Điện (24/10/2020)  
$0,650.00 - Cha Leo Vũ Đình Huyến, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, nay Chánh Xứ GX Nữ Vương CTTĐVN Pensacola Florida

$0,300.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thu - GP Rochester NY

$0,200.00 - Anh TĐCTT Vũ Loan - GP Rochester NY

$0,500.00 - AC TĐCTT Nguyễn King và Trần Evy - Winchester CA

$0,500.00 - Chị TĐCTT Phan Hòa và phu quân Trần Đạt - GP San Jose CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Phạm Liên - GP San Jose CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT  Nguyễn Hoa - GP San Jose CA

$0,100.00 - Anh Nguyễn Lê (thân hữu) -  GP San Jose CA

 

Trao Tiền Mặt (24/10/2020)

$0,300.00 - AC TĐCTT Nguyễn Thế và Đỗ Lan - TGP Los Angeles CA

$0,100.00 - Chị Nguyễn Thị Thu Thùy (cháu AC Thế Lan)  - TGP Los Angeles CA

$0,060.00 - Anh Phạm Văn Huy (bạn AC Thế Lan  - TGP Los Angeles CA

$0,200.00 - Chị Kim Thanh (bạn AC Thế Lan)  - TGP Los Angeles CA

$0,100.00 - AC Lợi Vy (bạn AC Thế Lan)  - TGP Los Angeles CA

$0,300.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thủy - GP Orange CA

$0,100.00 - Nhóm Bạn Các Linh Hồn (của Chị TĐCTT Khổng Nhàn) - GP Orange  
$0,200.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Bích Thủy - GP Orange CA

$0,200.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Bích Thảo - GP Orange CA

$0,100.00 - Anh TĐCTT Nguyễn Văn - GP Orange CA  

$0,100.00 - Chị Phạm Tuyền & Phạm Wendy, 2 Cháu của Chị Bích Thủy - GP Orange CA

$0,500.00 - Chị TĐCTT Phạm Ngọc Anh - GP Orange CA

$0,050.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Hải - GP Orange CA

$0,200.00 - AC TĐCTT Ngọc Duy và Mỹ Dung - GP Orange CA

$0,300.00 - Chị TĐCTT Lăng Thị Nguyệt - GP Orange CA  

$0,200.00 - Chị TĐCTT Định Thị Vân - GP Orange CA

$0,200.00 - Chị TĐCTT Trần Thị Nhuận - GP Orange CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Trần An - GP Orange CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Trịnh Hồng - GP Orange CA

$0,100.00 - Chị TĐCTT Đỗ Kim Thoa Catherine - GP Orange CA  

$0,200.00 - Anh Trần Quang Minh (anh của Chị Mỹ Dung) - GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Mai Cao Qùy (bạn của Chị Mỹ Dung) - GP Orange CA

$0,050.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Cecile - GP Orange CA  

$0,200.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh - GP Orange CA  
$0,300.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh - GP Phoenix AZ  
$0,200.00 - Chị TĐCTT Hoàng Nancy (check) - GP Orange CA
$0,100.00 - Gia đình Hoàng Anh Thư con gái của Chị Hoàng Nancy (check)

 

$7,810.00 - Tổng quĩ đóng góp ngày 23 và 24/10/2020

$1,450.00 - Tổng quĩ được tường trình ngày 22/10/2020

$9,260.00 - Tổng quĩ được tường trình Chúa Nhật 25/10/2020


Tạ ơn Chúa đã cho chúng em được dịp hội ngộ bonus ngọc ngà với một số anh chị em TĐCTT trong mùa đại dịch covid-19 giãn cách và xa cách này: AC Thế Lan, 2 Chị Em Chị Bích Thủy và Bích Thảo, 2 Chị Ngọc Anh và Khổng Nhàn, 2 Chị Hoàng Nhàn và Ngọc Huệ. Cám ơn quí anh chị đã chẳng những mang đóng góp của riêng quí anh chị mà còn cho một số anh chị em khác nữa, những người được quí anh chị đã kêu gọi cùng đóng góp. Đặc biệt chúng con cũng xin cám ơn Cha Lêo Vũ Đình Huyến, CRM, đã gửi cho chúng con số tiền 650 MK mà còn hứa kêu gọi cộng đoàn đóng góp thêm với nhóm TĐCTT.


Trong khi các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam khắp nơi nói chung và ở Orange CA nói riêng, bao gồm cả các hội đoàn cùng đoàn thể bác ái khác, kể cả trong nội bộ TĐCTT chúng ta ở Orange County nữa, cũng kêu gọi đóng góp cứu trợ bão lụt Việt Nam riêng, mà chung nội bộ TĐCTT, bao gồm cả thân nhân và thân hữu TĐCTT, cũng vẫn rộng tay đóng góp với nhóm một cách dồi dào như vậy thật là quí hóa biết bao; trong khi đó và trước đó, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, chúng ta đã từng đóng góp 3 đợt khác nữa: Tháng 7 cho Bolivia covid-19 + Tháng 9 cho Lebanon đại nạn + Tháng 10 cho Việt Nam truyền giáo. 


Trong tuần này, em tin chắc chắn một điều là phép lạ bánh hóa ra nhiều vẫn còn tiếp tục xẩy ra "lạ lùng trước mắt chúng ta", như những lần trước, vượt mọi ước đoán và suy đoán của chúng ta, nên lần này em không dám đưa ra bất cứ một dự đoán nữa. Xin quí TĐCTT nào ở xa làm ơn gửi cho chúng em ngay từ ngày mai Thứ Hai, 26/10/2020, Ngày Quốc Khánh Việt Nam trong thời đệ nhất cộng hòa thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để chúng em nhận được, cùng lắm, vào Thứ Bảy cuối tuần này, 31/10/2020, ngày kết thúc chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam, để chúng ta còn gửi về chia sẻ cho kịp thời nhé. Cám ơn quí TĐCTT đã thông cảm và đáp ứng mau chóng. 


Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho một chút đóng góp của quí anh chị, như 5 chiếc bánh và 2 con cá, để Người từ đó và nhờ đó hóa bánh ra nhiều theo như LTXC vô cùng bất tận của Người nhé.


em tĩnh

Miền Trung căng mình trước khi bão Saudel đổ bộ

Áp thấp nhiệt đới sẽ thành bão số 9 đi vào Biển Đông, mạnh và nguy hiểm hơn bão Damrey năm 2017

Bão số 8 hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới sắp thành bão 'đua theo' vào Biển Đông

Một ngày của đội cứu hộ công nhân mất tích

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 22, 2020 at 4:00 PM
Subject: TĐCTT Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiên diện nơi Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng ta, và tỏ hiện qua việc bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam 11-2020 của chúng ta. Bằng cách, LTXC đã "động lòng thương" (Mathêu 9:36,14:14; Luca 10:33) ở những tấm lòng TĐCTT chúng ta trong lúc này, với một chút thiện chí đóng góp về vật chất. Vâng, từ ngày chúng ta bắt đầu chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt VN 18/10/2020 chúng em đã nhận được những đóng góp sau đây:


$0,500.00 - chúng em tĩnh nga (18/10)

$0,500.00 - AC TĐCTT Đạt Lệ (bên Úc Châu - 20/10)

$0,050.00 - Chị TĐCTT Bùi Mộng Điệp (Orange County CA - 21/10/2020)

$0,100.00 - Chị TĐCTT Phan Khánh Trang (Orange County CA - 21/10/2020)

$0,200.00 - Chị TĐCTT Trần Bạch Mai (Orange County CA - 22/10/2020)

$0,100.00 - Chị Phạm Bạch Tuyết (Orange County CA - 22/10/2020 - Người chị vẫn tham dự giờ kinh 3 giờ chiều với Nhóm TĐCTT)  
$1,450.00 - Tổng số tiền đóng góp từ ngày 18/10 đến 22/10/2020


Theo tin tức (ở các links dưới đây) thì các tỉnh hai miền Bắc (Hà Tĩnh và Quảng Bình Giáo Phận Hà Tĩnh, một Giáo Phận mới từ năm 2019, tách từ Giáo Phận Vinh) và miền Trung (Quảng Trị và Thừa Thiên Tổng Giáo Phận Huế; Quảng Ngãi và Quảng Nam Giáo Phận Đà Nẵng) - tất cả những nơi được kể đến này và đang trở thành tâm bão lụt đây, phái đoàn truyền giáo xuyên Việt và bác ái xã hội TĐCTT đều đã đi qua trong 3 chuyến về VN 2016, 2018 và 2019, bị bão lụt dồn dập tấn công hầu như chưa bao giờ có đã hay vẫn đang tiếp tục xẩy ra, gây chết chóc cho đến nay khoảng 120 người, khiến hơn 200 ngàn người phải di tản tránh nạn, hoàn toàn tan gia bại sản, đường phố hư hại khắp nơi và núi đồi sụp lỡ kinh hoàng v.v. Hiện nay trong nước đang có một số cứu trợ cấp thời bằng đố ăn thức uống, nhất là gạo và mì tôm, nhưng chẳng có điện nên cũng chỉ nhai sống.


Bởi thế, theo em, cho tới khi chúng ta bắt đầu đi đến tận nơi tặng quà bác ái cứu trợ bão lụt vào đầu tháng 11 thì hy vọng bão lụt đã qua đi, nước đã rút cạn và dân trở về tái thiết những gì đã bị thiệt hại và mất mát, tái tạo cơ nghiệp, và bấy giờ họ mới thấy cần tiền bạc để mua sắm lại những nhu yếu cần thiết nhất đối với họ bấy giờ, quần áo, giường chiếu và bàn ghế cùng đồ gia dụng, thậm chí cả sách vở cho con em đi học v.v. Do đó, chúng em nghĩ nên tặng tiền cho họ thì hay hơn, vừa nhẹ nhàng cho mình, vừa đỡ tốn tiền chuyên chở, vừa đáp ứng đúng nhu cầu và đúng lúc của thành phần nạn nhân đồng bào của chúng ta. Các Sơ Dòng Cha Tuấn chỉ việc lái chiếc xe của dòng chở 3-4 sơ đến những nơi các sơ thấy đáng thương nhất (như Quảng Bình) là xong!


Nếu chúng ta tặng cho mỗi hộ gia đình đồng đều là 2 triệu đồng VN, tức gần 100 MK (= 2 triệu 3 VN), thì được 57 gia đình, nếu chúng ta thu được 5 ngàn MK chúng ta; còn nếu chúng ta đóng góp 10 ngàn MK, chúng ta cứu trợ được 114 hộ gia đình, cứ vậy mà nhân lên, càng nhiều thì càng nhiều hộ gia đình sẽ được cứu trợ, vì ở nhiều tỉnh khác nhau. Trong vòng 2 tuần vào Tháng 7, chúng ta đã đóng góp tới 17 ngàn MK, thì với VN chúng ta, trong 2 


em tĩnh


Mời quí TĐCTT của chúng em theo dõi tin tức ở những cái links dưới đây:

https://tuoitre.vn/sach-vo-o-nha-o-truong-uot-het-lay-mo-cho-cac-em-hoc-20201022111633952.htm

  
Cứu trợ người dân ở 'rốn lũ' Quảng Bình

 Trực thăng thả hơn 1,5 tấn hàng cứu trợ dân vùng lũ                                                                                                                                                Ở rốn lũ Cẩm Xuyên: Nước rút, gầy dựng lại cuộc sống
 

 Chợ Hà Tĩnh ngổn ngang sau trận lũ lịch sử

Những người dân trắng tay trong ‘đại hồng thuỷ’

111 người chết, hơn 200.000 người sơ tán vì lũ lụt

Quảng Bình trải qua lũ lớn nhất trong 41 năm

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 11:14 AM
Subject: Re: TĐCTT Bắt Đầu Chiến Dịch Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân yêu của em,

Để đáp ứng nhu cầu của một số anh chị không thể viết check, mà chỉ có tiền mặt thôi, vì nhiều lý do tế nhị, như các lần trước, cứ phải gửi qua một anh chị nào đó có thể viết check.

Lần này, chúng em xin giải quyết vấn đề cho dễ dàng hơn và mau lẹ hơn cùng đỡ phức tạp và phiền phức hơn, như thế này nhé, đó là chúng em sẽ xuống Orange County vào Thứ Sáu tuần này, ngày 23/10/2020, để dự Thánh Lễ 5:30 chiều, tức sau giờ kinh 3 giờ chiều hằng ngày của nhóm, chúng em mới có thể đi được, và sau đó chúng em ở lại Chầu Thánh Thể 1 tiếng, cũng ở tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, như chúng em đã thực hiện một lần hôm Chúa Nhật 11/10/2020 vừa rồi. 

Vậy quí AC TĐCTT nào cần đóng góp cho chiến dịch bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam với chung nhóm, nếu chỉ đóng góp bằng tiền mặt, hay dù viết check mà không muốn gửi qua bưu điện, xin gặp chúng em vào chiều Thứ Sáu 23/10/2020 tuần này: một là trước lễ 5:30 pm, hai là sau lễ vào lúc hơn 6 giờ, hoặc sau 7 giờ khi chúng em rời Nhà Thờ Chính Tòa nhé.


Cám ơn Quí TĐCTT rất thương mến của em. Chúng em cũng nhớ quí anh chị, được gặp lại ai cũng quí lắm rồi. Hôm 11/10/2020, chúng em cũng ghé thăm Cha Đức Minh hơn nửa tiếng đồng hồ, cha con vẫn tưởng nhớ đến nhau được dịp hàn huyên tâm sự rất vui. Tạ ơn LTXC.

em tĩnh





From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 5:21 AM
Subject: TĐCTT Bắt Đầu Chiến Dịch Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Happy Ngày Truyền Giáo Quí TĐCTT CN 18/10/2020. 


Thưa Quí TĐCTT của em, chính khi sắp sửa hoàn thành quĩ truyền giáo ở giai đoàn cuối, bằng việc chuyển tiền về Việt Nam cho các nơi và từng nơi đã được hẹn hò trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 nhưng không thể thực hiện, thì xẩy ra bảo lụt ở Việt Nam, từ hôm Chúa Nhật 11/10/2020, và như em đã email cho chung nhóm 2 lần, lần thứ hai vừa rồi vào ngày 15/10/2020, em bày tỏ ý định đợi chờ "gió thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:9). Quả thật, ngọn gió thần linh đã bất ngờ thổi vào tâm trí bé nhỏ và chờ đợi của em, sau đó em đã thăm dò xem ngọn gió thần linh này ra sao, để rồi cứ thế mà thực hiện theo chiều gió quan phòng thần linh muốn thi này.  


Như quí TĐCTT đã biết, điều quan tâm nhất của chúng em trong việc bác ái cứu trợ đó là số tiền bác ái cứu trợ, được nhóm chúng ta đóng góp, mà chúng em phải chịu trách nhiệm, phải thật sự và chắc chắn đạt được mục đích của nó, nghĩa là: 1- phải đến tận tay những nạn nhân thật đáng thương và cần cứu trợ; 2- phải có Chứng Nhận Thư đàng hoàng từ một cơ quan chính thức nào, (chứ không phải cá nhân hay một tổ chức mập mờ nào đó), và 3- phải có bằng chứng đã làm đúng với số tiền bác ái cứu trợ chúng ta đã trao tặng, (bằng hình ảnh tại hiện trường trao tặng ra sao và văn bản tường trình...).


Vả lại, chúng ta cần phải chờ đợi cho đến khi bão lụt qua đi, các nạn nhân được cho biết ra sao, di tản trở về và đang ở đâu, cần giúp đỡ thế nào, để có thể đáp ứng nhu cầu bấy giờ của họ. Còn lúc đang xẩy ra bão lụt, chúng ta có gửi về gấp cũng chẳng làm gì được. Do đó, chúng ta đừng sợ đáp ứng không kịp, trái lại, còn đáp ứng đúng lúc nữa là đằng khác. Hậu quả của bão lụt sẽ còn kéo dài, và bấy giờ mới biết thiệt hại tới đâu, cho ai và ra sao để cứu trợ.


Vậy, kể từ hôm nay, Ngày Truyền Giáo của Giáo Hội, 18/10/2020, Nhóm TĐCTT chính thức phát động chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt ở Việt Nam. Tất cả số tiền đóng góp của chúng ta, sẽ được deposit vào nhà bằng của chúng ta, sau đó viết check bao gồm tổng quĩ bác ái cứu trợ bão lụt ở VN cho Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn của Cha Tổng Linh Hướng TĐCTT Phạm Ngọc Tuấn của chúng ta, một hội dòng có trụ sở cũng không xa với những chỗ bị bão lụt: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Kontum v.v., nơi cũng biết được tình hình rõ ràng hơn, để thay chúng ta và với chúng ta thực hiện việc bác ái cứu trợ. Chúng ta sẽ lo trả tiền thuê xe chuyên chở, còn quí sơ sẽ tự lo ăn uống và bỏ công ra mua sắm các thứ quà tặng cứu trợ cần thiết, rồi đến tận nơi đích thân trao tặng, sau đó sẽ tường trình cho chúng ta về số lượng quà, cho những ai, kèm theo hình ảnh. 


Về vấn đề chuyên chở, em đã liên lạc với TĐCTT duy nhất của chúng ta ở Việt Nam là TĐCTT Trần Bảo Quốc, người tài xế chuyên nghiệp đã phục vụ phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 10/2018 và Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019, và sẽ cố gắng sắp xếp để có thể cung cấp dịch vụ chuyên chở quà tặng bác ái cứu trợ đến những nơi các Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn muốn đến. Chính Anh Quốc sẽ trực tiếp liên lạc với các sơ về những địa điểm cần đến và số quà tặng bao nhiêu, và kéo dài bao lâu để liệu xe và cho chúng ta biết phí tổn chuyên chở. Nếu TĐCTT Trần Bảo Quốc phục vụ chuyên chở, thì TĐCTT Nguyễn Văn Hóa đang ở Việt Nam cũng có thể theo xe của Anh Quốc từ Nam ra Trung. Như thế là chúng ta có 2 TĐCTT chính thức ở ngay trong lòng quê hương đất nước Việt Nam thân yêu đại diện chung nhóm ở Hoa Kỳ để thực hiện bác ái cứu trợ với các sơ. Thật là tuyệt vời! Tạ ơn LTXC.


Những TĐCTT nào muốn đóng góp, xin viết check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy, và gửi về cho Thuy-Nga Cao-Bui ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.  chiến dịch đóng góp này chỉ kéo dài từ hôm nay tới cuối Tháng Mười ngày 31/10/2020, nghĩa là kéo dài đúng 2 tuần lễ. Thời lượng 2 tuần lễ cũng tương đương với thời lượng cho chiến dịch bác ái cứu trợ Bolivia, từ 16/7, Lễ Đức Mẹ Carmelo, tới cuối tháng 7, ngày 31/7/2020. Chúng ta không nên kéo dài lâu sau khi bão lụt qua đi, trong khi ở Việt Nam đang cần cứu trợ càng sớm càng tốt. Cứ xem thêm tin tức dưới đây mới thấy hậu quả bởi bão lụt thật là kinh hoàng và tang thương...


Xin LTXC chúc lành cho chiến dịch gây quĩ bác ái cứu trợ bão lụt ở Việt Nam 10/2020 của TĐCTT chúng ta.


Chúng em xin mở đường cho chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt ở Việt Nam 2020 này là $500.00.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Miền Trung căng mình đón đợt lũ mới

Mặt đường tan nát như ‘bánh đa vỡ’ sau lũ ở Thừa Thiên-Huế

Hà Tĩnh mưa lớn, nhiều tuyến đường thôn bị sạt lở nghiêm trọng

Đường sắt Bắc Nam sạt lở 10 mét
Mưa lũ 2020: Nhớ lại trận lụt đau thương năm 1999  
Nhóm ca nô miễn phí ở Đà Nẵng giúp người miền Trung giữa lũ dữ


 

 

Phụ Bản

Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Tháng 10/2020 ở Thừa Thiên Huế

(Trước Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Đầu Tháng 11/2020 ở Quảng Ngãi)

 

Đợt 1 cơn bão số 5,

em với Anh Tổng Đích đi ba ngày, từ thứ năm ngày 24 - thứ bảy ngày 26/09.

Đợt 2, cơn bão số 6 và 7.

Anh Lam cùng đồng hành với em từ thứ sáu ngày 16-17/ 10, đợt này đi chỉ có hai ngày,

 nhưng hai ngày chúng em dầm mưa và đi ghe đó Anh.

(Email Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM, tác giả bài viết trên đây, nhận được ngày 9/11/2020)

 

Ngay khi Nhóm TĐCTT chính thức bắt đầu Chiến Dịch Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam

vào Chúa Nhật 18/10/2020, Chúa Nhật Truyền Giáo, cho đến cuối tháng 10 ngày 31,

thì phái đoàn linh mục thừa sai của LTXC thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

đã mau mắn thực hiện 2 chuyến cứu trợ bão lụt Miền Trung,

(trước khi bất ngờ thực hiện chuyến thứ 3 thay Nhóm TĐCTT đầu tháng 11/2020 ở Quảng Ngãi)

cả hai lần đầu của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đều ở TGP Huế: Thừa Thiên và Quảng Trị.

Sau đây là các hình ảnh về 2 đợt cứu trợ bão lụt lịch sử này.

 

 

ĐỢT CỨU TRỢ BÃO LỤT THỨ NHẤT

24-26/9/2020 sau đợt bão số 5

 

Phái đoàn 2 Lm Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Cha Phạm Cao Đích, CRM và Cha Nguyễn Thiên Khải, CRM

 Sơ Bích Thủy phụ tá văn phòng Caritas của TGP Huế

 

Cha Nguyễn Ngọc Hà, Giám Đốc Caritas TGP Huế

chỉ đường dẫn lối cho phái đoàn 2 cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

đến tặng quà cứu trợ bão lụt tận từng gia đình nạn nhân.

Cha Hà cũng đã dẫn phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018

ghé tặng quà cho 2 trung tâm khiếm thị ở TGP Huế này:

Hải Lăng Quảng Trị chiều ngày 10/10 và ở Phú Vang Huế trưa ngày 15/10/2018

Cha Ngọc Hà và Sơ Bích Thủy ở Hải Lăng chiều ngày 10/10/2018 trước khi tặng quà

Phái đoàn 2 cha CRM đồng tế với ĐTGM Nguyễn Chí Linh TGP Huế

 

ĐỢT CỨU TRỢ BÃO LỤT THỨ HAI

16-17/10/2020 sau đợt bão số 6 và số 7

 

Phái đoàn 2 Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM (đứng bên nhau): Cha Nguyễn Thiên Khải và Cha Nguyễn Danh Lam

"Chúng em đi Huế và Quảng Trị cơn bão số 6 và 7. Vì mưa dầm dề ngày đêm nên họ mặc áo mưa đi nhận quà".

(Cha Nguyễn Thiên Khải email nhận được ngày 8/11/2020)

Cha Nguyễn Danh Lam, CRM, cùng đi với Cha Nguyễn Thiên Khải đợt cứu trợ bão lụt lần 2 này.

Chị nạn nhân bão lụt đứng giữa 3 vị linh mục: Cha Khải, Cha Hà và Cha Lam

 



 

 

Phụ Bản 2

Cứu Trợ Covid-19 Toàn Cầu 7/2020 ở Bolivia Trung Mỹ và Lebanon ở Trung Đông

 

Nhóm TĐCTT không chỉ Bác Ái Cứu Trợ dân nước VN

qua những đóng góp truyền giáo (10/2020) hay cứu trợ bão lụt (11/2020)

mà còn bao gồm cả quốc tế nữa,

như đã Cứu Trợ dân nước Lebanon (9/2020) bị đổ nát vì tai nạn kinh hoàng ở Thủ Đô Bêrút của họ,

và Cứu Trợ dân nước Bolivia (7/2020) bị khủng hoảng covid-19 trầm trọng cả nước hết sức thảm thương.

Ở Bolivia Nhóm TĐCTT có một cặp AC Thừa Sai Giáo Dân của Dòng Maryknoll đang phục vụ từ năm 2016,

đã báo tin cho nhóm biết và đã được chung nhóm mau chóng đáp ứng trong 2 tuần lễ cuiố tháng 7/2020 với số tiền 17 ngàn MK.

AC TĐCTT Hiệp Vân đã tường trình mọi sự như sau:



TĐCTT Cứu Trợ Dân Nước Bolivia Nam Mỹ 7/2020



From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 16, 2020 at 9:06 AM
Subject: Gây quỹ giúp Bolivia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Anh Tĩnh thân mến,
Hiệp Vân gửi lời thăm và chúc sức khỏe đến anh và gia đình. Xin Chúa nhân lành ban ơn khỏe mạnh và an bình trong thời điểm hiện tại.
Tình hình của Bolivia càng ngày càng tệ hơn. Tổng thống và những người trong chính quyền cũng đã bị nhiễm COVID-19. Dân nghèo và những người sống bằng nghề bán hàng rong không kiếm được miếng ăn thường ngày. Và nhất là phương tiện phòng ngừa và hệ thống nhà thương để chữa bệnh không sẵn sàng vì quá tải và thiếu máy thở và nguyên liệu. Nước quá nghèo để mua dụng cụ y tế. (Mua được 4 máy thở từ China thì 3 cái đã bị hư và phải trả lại.....)
Hai em ở đây vẫn bình an. Thành phố chỉ mở cửa 4 ngày trong tuần và mình chỉ được ra đường đi công việc 2 ngày trong tuần thôi.
Nhóm MKLM đã bắt đầu phát cơm hộp cho người nghèo và homeless trong 4 ngày đó. Mỗi ngày 190 phần ăn.

HV thì may khẩu trang để phát cho dân làng nơi phục vụ và chia với nhóm tới những nơi họ đi trên núi và homeless trong thành phố. Sẽ may thêm nhiều nữa trong thời gian này.








HV mong anh phổ biến tin tức tới nhóm để giúp gây quỹ Cho công việc này. 
Xin gửi vào Mission Account của Hiệp & Tawny (trong phần comment) theo website dưới đây. Hoặc theo newsletter information mà mọi người nhận được.
Cảm ơn anh nhiều lắm.
Tình thân trong Chúa và Mẹ Maria.
Hai em Hiệp Vân



 

From: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Date: Fri, Jul 24, 2020 at 4:54 PM
Subject: Funds for COVID-19 victims in Bolivia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Anh Tĩnh quý mến, 

Nhóm MKLM đã họp nhau và quyết định sẽ dùng quỹ cứu trợ từ "Việt Apostolate Divine Mercy" như trong file đính kèm.

Thân gửi đến anh và xin anh chuyển đến nhóm nếu anh thấy cần thiết. 

Số quyên góp thì bao nhiêu cũng đủ và bao nhiêu cũng không đủ. Xin tiếp tục quyên góp nếu có thể được. 

Chúng em sẽ cố gắng hết sức, có thể "liệu cơm gắp mắm" và phó thác vào Chúa quan phòng

để giúp xoa dịu những đau khổ, thiếu thốn của dân nghèo trong vùng này. 

 Thân gởi lời cảm ơn đến từng quý anh chị em đã tín thác để HV làm cánh tay nối dài của mọi người phục vụ tha nhân.

Xin Chúa trả công cho quý anh chị thật nhiều.

 Tình thân trong Thày Thương Xót.

 

Maryknoll Lay Missionaries Bolivia: Từ trái sang phải: Vân, Hiệp, Juan, Cortney, John, Filo, Minh (VN), Joe.






From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 30, 2020 at 8:16 PM
Subject: Ministries từ Bolivia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Anh Tĩnh quý mến,

Hiệp Vân gửi một số hình ảnh về sinh hoạt giúp nạn nhân dịch bệnh. Xin anh chia sẻ với nhóm với lời cảm ơn chân thành nhất từ Bolivia.
Lòng hảo tâm và chia sẻ của quý anh chị đã động viên nhóm chúng em tiếp tục việc phát thức ăn và khẩu trang. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZP4OulofFtA
Và những sinh hoạt trong quy định việc dùng quỹ từ TĐCTT sẽ được khai triển trong tương lai.

Cảm tạ Chúa tình thương đã cho chúng con phương tiện để chia sẻ với những người nghèo khó.













From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 3, 2020 at 7:36 AM
Subject: Re: Ministries từ Bolivia
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>, Tawny Thanh <tawnythanh@gmail.com>

 

Chị Nga, Anh Tĩnh và các anh chị rất thân thương TDCTT ơi, chúng em muốn chia sẻ điều này:

Chúng em tin rằng câu “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt. 28:20) đang nói với từng người chúng ta đấy.

Phúc âm Chúa Nhật hôm nay là một xác tín Chúa ở cùng chúng ta và đang nhắc chúng ta “hãy cho họ ăn”. Đây là sự thật và không hề ngẫu nhiên cho những ai đang cầu nguyện mỗi ngày với Lòng Chúa Thương Xót. Trong khi các tông đồ lo dân bị đói nhắn với Chúa "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." (Mt.14:15) thì Chúa lại bảo "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt.14:16)

Câu chuyện này hơi giống những gì chúng ta đang trải nghiệm. Chúa ơi! trong cơn đại dịch ở Bolivia này làm sao con có thể cho bằng ấy người ăn.

Lần đầu tiên chúng em đã bạo miệng xin tiền nhưng cứ nhủ lòng là mình xin cho người nghèo chứ không phải cho riêng mình. Thế là chúng em bèn cầu cứu đến nhóm TDCTT. Các tông đồ nhiệt thành đã hưởng ứng hết mình. Chúng em cũng cảm ơn anh Tĩnh đã đại diện nhóm thay chúng em làm việc ấy. Năm chiếc bánh và hai con cá của từng TDCTT con cái Chúa từ Hoa Kỳ và những nơi khác với những hy sinh nhỏ nhưng đã là những bữa ăn đáng kể cần thiết dù chỉ một phần ăn nhỏ mỗi ngày cho những người dân đói khổ ở đây (xem thêm https://www.youtube.com/watch?v=ZP4OulofFtA .) và một video đính kèm (download bằng cách click vào video link ở dưới) hai tông đồ Filo và Juan của Maryknoll đến cứu trợ dân làng nơi xa xôi Entre Rios cách chúng em 6 tiếng lái xe.

Ban đầu tiền cứu trợ chỉ ước tính là $2500 (~ với năm chiếc bánh và hai con cá) thế cũng là tốt rồi. Sức của con chỉ là có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu (con là người đời nên nghĩ sao nói vậy) thế nên con đã nói với các anh chị TDCTT là con sẽ “liệu cơm gắp mắm” (đó là tội quá tin vào sức mình mà không để Chúa liệu cho). Thế là hôm nay số tiền cho cứu trợ đã lên gấp nhiều lần.

Một mình em, một mình chị, một mình anh không làm được gì to lớn nhưng Lòng Thương Xót Chúa đã lớn hơn, đã hối thúc mỗi người góp sức, góp của để Chúa được sáng tỏ giữa trần gian. Chúng em biết nếu có được các anh chị cùng ở đây với chúng em, mọi người chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc. Trong khi hoàn cảnh chưa cho phép, nhóm tông đồ giáo dân thừa sai Maryknoll chúng em xin làm cánh tay nối dài của anh chị. Xin Chúa tiếp tục nhắc con hãy tin tưởng và cầu xin cùng Chúa không phải cho mình nhưng cho tha nhân thì Chúa sẽ ra tay.

Em không sợ đâu, chỉ nói đùa thôi “Nếu được, xin cho con khỏi bị lây Covid” đây mới là nói thật: “nhưng con xin theo ý Cha”.

Chúa ơi! con tín thác vào Chúa.

Hiệp & Vân

 

Ghi chú: Em không dám dùng diễn đàn nhóm LCTX và thời gian quý báu của anh chị ở đây, trừ khi được anh Tĩnh cho phép. Nếu anh chị nào muốn được cập nhật tin tức và hình ảnh xin email cho em tawnythanh@gmail.com , em sẽ gởi tin tức thêm.






From: 
Tawny T
 <tawnythanh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 21, 2020 at 3:55 PM
Subject: Cứu trợ nạn dịch ở Bolivia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>

Các anh chị quý mến,
Hiệp Vân gửi đến quý anh chị báo cáo những chương trình cứu trợ trong tháng 9/2020.

1/ Nguyên vật liệu May khẩu trang và chúng em đã may túi
giúp cho nhóm trẻ em khuyết tật thuộc “Hội Nền tảng công bằng xã hội = Social Justice Foundation".
Hội này đang được một gia đình giáo dân truyền giáo MKLM phụ trách.
(Tổng cộng $160)



2/ Gói đồ ăn cho người cao tuổi
ở Tacopaya là một vùng đất hoang vắng trên vùng cao nguyên của dãy núi Andes.
Juan Gomez đang phục vụ giúp một trường học trên đó đã phụ trách đi phát.
Dân số ở Tacopaya đã bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi các yếu tố khác nhau của đại dịch, đặc biệt là về kinh tế. 
Các trường công lập là yếu tố chính thúc đẩy nền kinh tế nhỏ và khan hiếm của toàn thị trấn. 
Việc đóng cửa các trường học kể từ tháng 3/2020
và bây giờ chính thức đóng cửa ít nhất là trong thời gian còn lại của năm
khiến tất cả các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như tài xế vận tải, cửa hàng nhỏ, điểm bán đồ ăn trưa, v.v., không có khách. 
Về bản chất, tất cả các doanh nghiệp nhỏ ở Tacopaya buộc phải đóng cửa,
ảnh hưởng đến tất cả các gia đình địa phương phụ thuộc vào thu nhập đó để tồn tại.
Hầu hết các gia đình địa phương tồn tại bằng nghề nông,
nhưng những gì có thể trồng trên những vùng đất này là rất ít, nước và đất đá là những hạn chế chính.
Người cao niên là những người cần thiết nhất trong thời gian đại dịch này.
Không thể làm việc trên đất liền và không thể đi lại, họ rất khó kiếm miếng bánh qua ngày để tồn tại.
Với ý nghĩ này, chúng em đã tạo ra một dự án gói thực phẩm để trợ giúp họ.
Gói này chứa gạo, mì ống, đậu lăng, đường, cá mòi đóng hộp, dầu, trứng, muối, bột yến mạch, jello, bánh quy, api, cà chua, cà rốt, quít và chuối.
Chúng em đã có thể cung cấp 35 gói hàng khổng lồ này cho những người có nhu cầu nhiều này. 
Một số gói hàng đã được chuyển đến tận tay phụ huynh của học sinh, một số khác được trao cho những người lớn tuổi ở khu vực chính của Tacopaya. 
Đồng thời chúng em đã có thể đến thăm và chuyển những gói hàng khác (40 gói) cho 2 cộng đồng khác thuộc Tacopaya và phải đi thêm 45 phút nữa. 
Những người cao niên từ Tacopaya vô cùng biết ơn khi nhận được gói quà mà họ gọi là "Món quà của Chúa"
Dưới đây là một số hình ảnh của các đối tượng cao niên đã nhận được các gói thực phẩm của họ.
(Tổng cộng $400)








3/ Giúp trung tâm Trị Liệu trẻ em khuyết tật nặng gồm 57 em.
Joe và Filo phụ trách. 
Những vật liệu y tế, khẩu trang y tế, thuốc, tã
(Tổng cộng $750)



4/ Hiệp Vân cùng sơ Aida dòng Giêsu Hài Đồng đã phát những gói cứu trợ cho thổ dân miền núi chung quanh Cochabamba.
Cũng như những vùng khác của đất nước Bolivia, dân miền núi chịu ảnh hưởng nhiều vì phải cách ly,
họ không thể xuống núi để buôn bán lẻ tẻ kiếm sống như bà cụ này.
Phải bế cháu xuống chợ để mua vài quả chanh và ít rau để bán lại cho khách bên đường.
Lời được vài boliviano (khoảng $1.5 đô) mỗi ngày nếu bán hết, và đủ để mua khoai và rau để ăn trong ngày.


Chúng em đã khiêng từng gói lên núi để phát cho dân.
Những lúc mệt quá đành hẹn họ tụ tập gặp nhau ở giữa đường đi lên và xuống để họ nhận quà đem lên.
(Tổng cộng $450)






Em bé này đã rất hãnh diện và vui lắm vì cái xe đạp có một không hai của mình.
Hình ảnh làm chúng em nhớ đến tuổi thơ của mình và tuổi thơ của các trẻ em trên thế giới.
Và cầu xin cho những niềm vui hiện tại của các trẻ thơ luôn được bảo tồn và trân quý
cho dù chỉ là gói bánh, cái kẹp hay xe chạy bằng chân này.

Các anh chị quý mến, Những gì nhóm chúng em làm đã xoa dịu được một chút
những thiếu thốn của người dân và những người nghèo ở đất nước này.
Chúng em sẽ tiếp tục giúp đỡ trong những tháng tới với số tiền còn lại qua những chương trình cần thiết.
Em sẽ báo cáo sau nhé.

Xin Chúa và Mẹ tiếp tục ban ơn và bảo vệ các anh chị trong tình thương vô biên của Ngài.
Xin cho Việt Nam mau thoát khỏi lũ lụt và luôn cho tình người được thể hiện trong lúc gian nan.

Và xin nhiều nhất cho chúng ta luôn được sức khỏe, bình an, hiệp nhất.

Hai em Hiệp Vân



From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 6:52 PM
Subject: Cứu trợ nạn dịch Bolivia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>


Các anh chị quý mến,

Hiệp Vân gửi đến quý anh chị báo cáo cứu trợ nạn dịch tháng 10 và 11/2020.

1/ Tiếp tục những gói cứu trợ cho thổ dân miền núi. ($250).

2/ Giúp hai gia đình có người chết vì COVID ($250)

3/ Giúp mua thực phẩm trong tháng 10/2020 ($300):
Dòng Mẹ Teresa, các sơ đến từ Ấn Độ, hiện đang phục vụ tại Cochabamba và nuôi các ông già neo đơn và bị Sida. Các sơ nói đã rất biết ơn nhà tài trợ vì đã quyên góp thực phẩm. Khoản quyên góp này đặc biệt hữu ích trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, vì tình trạng nghèo đói đã tăng lên đáng kể và rất nhiều người đã mất việc làm vì virus corona.
Maryknoll Lay Missioners, John O’Donoghue và Juan Gomez, đã mua thực phẩm tại một trong những khu chợ địa phương trong khu vực được gọi là zona sud, nơi John làm việc với các sơ. Các mặt hàng sau được mua gồm đường, gạo, bột, gà, thịt, trứng, pho mát, dầu ăn, sữa bột, bột sô cô la và bánh quy dinh dưỡng.








4/ Dự án giúp bữa ăn trưa: ($400)









4/ Dự án giúp vốn thu nhập ($400)

Vì dự án phát bữa ăn sẽ không tồn tại mãi mãi, và nó chỉ là một mục vụ tạm thời với hoàn cảnh khó khăn mà đại dịch đã mang lại. Một chương trình mới đã được sinh ra như một phần tiếp theo của dự án phát bữa ăn. Chúng em đã phát triển mối quan hệ với những người vô gia cư đã đến ăn trưa, chúng em đã chọn một vài người thiếu thốn nhất trong số họ để giúp họ bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của riêng mình. Nói cách khác, thay vì cho họ cá, chúng em muốn dạy và giúp họ học cách bắt cá một mình.

Vì dự án này liên quan đến tiền bạc nên chúng em muốn hết sức cẩn thận ngay từ đầu. Chúng em muốn phát triển niềm tin với họ từng chút một nên đã cung cấp rất ít hàng hóa dưới dạng đầu tư vốn từ đầu.

Vào tháng 10, chúng em đã bắt đầu khởi nghiệp này với 3 sáng kiến ​​khác nhau:
• Bán nước rửa tay cỡ cá nhân cho 3 người.
• Đồ gia dụng cho một người mẹ đơn thân để bán.
• Xe đẩy thức ăn cho gia đình 4 người; bao gồm dù che và 2 ghế.










Trong tháng 11, Juan đã trao các dụng cụ cầm tay cho 3 ông. Họ đã thiếu những công cụ này để có thể cung cấp Kỹ năng giao dịch của họ:


• Abraham nhận được máy mài điện và bàn là hàn.
• Gualberto nhận được máy khoan búa, cái bay và 2 cái đục.
• Clemente nhận được một chiếc kìm và máy mài điện.









Trong mùa Vọng năm nay, chúng em xin đồng hành với quý anh chị để cầu xin cho mau thoát khỏi nạn dịch và trở lại đời sống bình thường. Xin Chúa và Mẹ quan phòng từng gia đình chúng ta trong tình xót thương và ban cho bình an và hạnh phúc.


Hai em Vân Hiệp




KÊU GỌI VÀ PHÁT ĐỘNG TỪ ĐẦU




From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 16, 2020 at 10:51 AM
Subject: Re: Gây quỹ giúp Bolivia
To: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Anh Chị Hiệp Vân quí mến,


Xin cám ơn rất nhiều AC Hiệp Vân, cặp TĐCTT XV - 2015, cặp "thừa sai giáo dân"
của hội dòng Maryknoll, đang phụ giúp việc truyền giáo ở Bolivia Nam Mỹ
,
đã cung cấp cho chúng em những tin tức cần thiết ở ngay tại giáo điểm truyền giáo của AC
thuộc xứ sở Bolivia chẳng những nghèo khổ mà còn gặp nạn đại dịch covid-19 hiện nay nữa.




Trước hết, tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với AC để AC có thể dấn thân thực hiện sứ vụ truyền giáo của AC ở vùng đất Nam Mỹ nghèo khổ Bolivia này,
nơi Nhóm TĐCTT cũng đã tính đến và đã hết sức cố gắng hoàn tất thủ tục hành chánh để được tới đó, vào năm 2016,
nhưng không ngờ bị hụt mất hoàn toàn ngoài ý muốn.
Chúng ta có thể xem lại "sự cố" đáng tiếc này ở cái link sau đây:
 Chuyến Mission Bolivia 28/10 - 10/11/2016.

Tuy nhiên, nhờ có AC cũng là TĐCTT 2015 ở đó mà Nhóm TĐCTT, 
nhờ mầu nhiệm "các thánh cùng thông công",
Nhóm TĐCTT cũng được tham dự và chia sẻ vào việc truyền giáo của AC ở đó
 cho đến khi nào AC không còn ở đó nữa.
Như AC biết, Nhóm TĐCTT đã thực hiện 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I-2016 và II-2018,
nhưng chuyến thứ III-2020 năm nay đã được hủy bỏ bởi đại dịch covid-19 vẫn còn mù mịt tăm tối không biết bao giờ mới hết.
Sau đó, cũng theo dự tính truyền giáo, Nhóm TĐCTT sẽ sang Calcutta Ấn Độ 2022 và Phi Châu 2024. 

Nghĩa là Nhóm TĐCTT phải thực hiện sứ vụ truyền giáo theo đúng lời Chúa Kitô Phục Sinh truyền dạy là "đi khắp thế giới" (Marco 16:16), 
chứ không phải chỉ có nước của mình, một quốc gia tương đối còn ngon lành hơn nhiều nơi khác trên thế giới, chẳng hạn Phi Châu, Ấn Độ, Bolivia v.v.
Do đó, qua email kêu gọi của AC, chúng em sẽ phát động trong nội bộ để góp quĩ truyền giáo cho Bolivia nữa. 
Nếu cần, Quĩ Truyền Giáo 2020 của TĐCTT hiện nay cũng có thể trích ra một số nào đó để chia sẻ với Bolivia
.
AC an tâm, LTXC không loại trừ một ai, 
TĐCTT loan truyền LTXC cũng phải bao gồm tất cả mọi con người đã được Chúa Kitô đồng hóa
 (Mathêu 25:40-44) ở khắp nơi!

Quí TĐCTT rất thân thương của em, 
email của cặp TĐCTT Hiệp Vân gửi cho TĐCTT chúng ta thật đúng lúc,
như chính LTXC muốn nhắc nhở chúng ta về sứ vụ loan truyền LTXC của chúng ta trong đại dịch covid-19 này
,
một thời điểm chúng ta không thể đích thân về VN như lòng mong muốn,
thì LTXC chỉ cho chúng ta một nơi khác còn đáng thương hơn cả quê hương đang bị nạn cộng sản chúng ta nữa. 
Đây là một cơ hội chúng ta, tuy "dừng bước giang hồ" và "biệt tích giang hồ",
vẫn có thể vượt không gian và thời gian vươn tới những nơi LTXC muốn
,
không phải chỉ bằng lời cầu nguyện hằng ngày của chúng ta, mà còn bằng việc làm khi có thể, như ở Bolivia đây.

Nếu anh chị em nào trong chúng ta cảm thấy đây là cơ hội ngàn vàng tới tay, 
để có thể trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho mình, đặc biệt về vật chất,
bằng việc đóng góp truyền giáo, như thể đầu tư vào Nước Trời
, một thứ đầu tư không bao giờ bị thua lỗ,
bởi chẳng bao giờ có chuyện Nước Trời bị khủng hoảng kinh tế, trái lại, còn được lời gấp trăm ngàn lần nữa,
một mức lời không một cơ sở đầu tư nào trên đời này có thể địch nổi. 

Như cặp TĐCTT Hiệp Vân cho biết, trong email AC gửi cho chúng ta hôm nay dưới đây, 
chúng ta có thể vào website Hội Dòng Maryknoll của AC
,
một hội dòng AC đã hợp tác trong vai trò "thừa sai giáo dân" trên dưới 20 năm nay,
để đóng góp theo mẫu dưới đây: xin bấm vào cái link: https://mklm.org/donation-page.
Cám ơn quí TĐCTT đã chẳng những đọc email phát động này của em, mà còn sẵn sàng hưởng ứng cùng đáp ứng nữa. Amen.

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 17, 2020 at 8:51 AM
Subject: Re: TĐCTT - Tiếng Gọi Truyền Giáo Khẩn Trương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Morning Friday, The Weekly Day of Divine Mercy, Quí TĐCTT thân thương của em,

Em xin gửi thêm 1 email nữa
liên quan đến việc chúng ta cùng nhau gây quĩ cho giáo điểm Bolivia của Cặp TĐCTT Hiệp Vân của chúng ta, 
nhất là khi nơi đây, và cả quốc gia này, đang khốn đốn bởi đại dịch covid-19 hơn ở đâu hết,
vì chẳng những nghèo khổ, lại thiếu thốn về y tế, khả năng phòng ngừa và chữa trị yếu kém,
bao gồm cả thành phần chính quyền nhiều vị cũng bị nhiễm, thậm chí cả nữ tổng thống lâm thời xinh đẹp của nước này cũng thế. 

Em đề nghị thế này, vừa dễ dàng hơn lại vừa liên kết hơn, 
đó là xin cứ tiếp tục đóng góp vào Quĩ Truyền Giáo 2020 của chung TĐCTT.
Sau đó chúng ta sẽ trích ra một số tiền để gửi tặng Bolivia dưới cùng danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy.
 
Tuy nhiên, khi đóng góp vào quĩ từ nay trở đi, cho tới hết tháng 7 này,
trước khi chúng ta chuyển tiền cho AC Hiệp Vân ở Bolivia qua Hội Dòng Maryknoll của AC, 
xin quí AC đề rõ số tiền đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo VN 2020 hay Bolivia 2020 ở chỗ memo 
nhé.
Nhưng check cứ payable cho The Viet Apostolate of Divine Mercy như thường,
và gửi về Tinh Cao 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 92739. 
Đa tạ.
em tĩnh

 

From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 24, 2020 at 10:52 AM
Subject: Re: Xin Chứng Nhận
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT XV CA OC - Vu Quoc Hiep <hiepqvu@gmail.com>, Tawny Thanh <tthanh@mklm.org>

Anh chị Tĩnh Nga quý mến,
Chúng em đã phải cách ly từ hơn một tháng rồi vì chỉ trong 3 tuần trong khu nhà tụi em ở đã có hai người chết vì bệnh dịch.
Một là Roberto 41 tuổi, có vợ và hai con trai nhỏ (ở dưới nhà).
Tụi em đã ở gần họ và yên ủi sau đó mới biết là anh chết vì COVID-19.

Bác sĩ đã cho tụi em cách ly 14 ngày. 
Vừa trở lại được vài ngày thì lại biết ông bố vợ của Roberto chết 3 tuần sau cái chết của con rể, tên ông là Guido, 70 tuổi.
Trong thời gian đó hai em đã giúp bố mẹ Roberto (ở trên lầu) dọn nhà để cả gia đình sửa soạn đi chỗ khác ở. 
Khi bác sĩ nghe tin này lại bắt tụi em phải cách ly thêm hai tuần nữa.
Hai em thực hiện đủ mọi thứ mọi người mách bảo phải làm gì khi cách ly..

Cầu xin cho mọi sự được bình an. 
Và cầu xin cho gia đình người bạn này, tổng cộng là 8 người,
họ nghèo không đủ tiền trả nhà thương cho Roberto nên anh đã chết ở nhà.
Đến ông bố vợ thì chỉ vài ngày sau khi nhập viện cũng ra đi.
Bây giờ họ phải dọn vì không đủ tiền trả tiền thuê 3 căn hộ và phải lo trả tiền nhà thương.
Đó là chuyện của chúng em. Việc bác ái cứu trợ đã nhận đầy đủ $17,000...
Trong lúc dịch bệnh lan tràn, chúng em và một số thành viên không thể tiếp tục mục vụ của mình
vì phần lớn ở trong nghành giáo dục và các trường học đều đóng cửa.
Cảm ơn các anh chị và nhóm rất nhiều.
Cầu xin cho những bàn tay nối dài của Chúa và Mẹ luôn được bảo vệ và ban sức để Tình yêu Chúa được trải lan đến nhiều nơi trên thế giới.

Tình thân trong Thày chí thánh,
Hai em Hiệp Vân


---------- Forwarded message ---------
From: Maryknoll Lay Missioners <gift@mklm.org>
Date: Fri, Jul 24, 2020 at 11:06 PM
Subject: Thank you for your generous donation
To: The Viet Apostolate of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui <marietn58@gmail.com>

Dear  The Viet Apostolate of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui,

Thank you for your gift of $500.00 on 7/24/2020 in support of our missioners around the world.

We are grateful for and honored that you partner with us as we work to share Jesus' love with marginalized people in Asia, Africa and the Americas. 

Please print this receipt for your records. If you have any questions, please contact us at 1+(800) 867-2980 or gift@mklm.org.

Know that no goods or services were provided in exchange for your gift.

Sincerely,
Leslie A. Lopez, JD CFRE
Director of Mission Advancement
Maryknoll Lay Missioners
www.mklm.org  
 
 
 
 
From: Maryknoll Lay Missioners <gift@mklm.org>
Date: Tue, Jul 28, 2020 at 12:39 PM
Subject: Thank you for your generous donation
To: The Viet Apostolate Of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui <marietn58@gmail.com>

Dear  The Viet Apostolate Of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui,

Thank you for your gift of $2,600.00 on 7/28/2020 in support of our missioners around the world.

We are grateful for and honored that you partner with us as we work to share Jesus' love with marginalized people in Asia, Africa and the Americas. 

Please print this receipt for your records. If you have any questions, please contact us at 1+(800) 867-2980 or gift@mklm.org.

Know that no goods or services were provided in exchange for your gift.

Sincerely,
Leslie A. Lopez, JD CFRE
Director of Mission Advancement
Maryknoll Lay Missioners
www.mklm.org  
 
 
 
 
From: Maryknoll Lay Missioners <gift@mklm.org>
Date: Thu, Jul 30, 2020 at 11:19 AM
Subject: Thank you for your generous donation
To: The Viet Apostolate Of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui <marietn58@gmail.com>

Dear  The Viet Apostolate Of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui,

Thank you for your gift of $6,000.00 on 7/30/2020 in support of our missioners around the world.

We are grateful for and honored that you partner with us as we work to share Jesus' love with marginalized people in Asia, Africa and the Americas. 

Please print this receipt for your records. If you have any questions, please contact us at 1+(800) 867-2980 or gift@mklm.org.

Know that no goods or services were provided in exchange for your gift.

Sincerely,
Leslie A. Lopez, JD CFRE
Director of Mission Advancement
Maryknoll Lay Missioners
www.mklm.org  
 
 


---------- Forwarded message ---------
From: Maryknoll Lay Missioners <gift@mklm.org>
Date: Tue, Aug 18, 2020 at 11:03 AM
Subject: Thank you for your generous donation
To: The Viet Apostolate Of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui <marietn58@gmail.com>

Dear  The Viet Apostolate Of Divine Mercy c/o Thuy-Nga Cao-Bui,

Thank you for your gift of $7,900.00 on 8/18/2020 in support of our missioners around the world.

We are grateful for and honored that you partner with us as we work to share Jesus' love with marginalized people in Asia, Africa and the Americas. 

Please print this receipt for your records. If you have any questions, please contact us at 1+(800) 867-2980 or gift@mklm.org.

Know that no goods or services were provided in exchange for your gift.

Sincerely,
Leslie A. Lopez, JD CFRE
Director of Mission Advancement
Maryknoll Lay Missioners
www.mklm.org  
 
 
 






TĐCTT Cứu Trợ Dân Nước Labanon Trung Đông 9/2020

 

 

 

Chắc chắn số tiền cứu trợ một Lebanon Trung Đông theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô của chúng ta

đã được trao tặng đến tận tay những anh chị em nạn nhân ở Thủ Đô Bêrút của Lebanon,

có nghĩa là đã đi vào chính Lòng Thương Xót Chúa rồi, chỉ đến khi chung thẩm mọi sự mới được sáng tỏ.

Cho dù chúng ta không có bất cứ chi tiết hay tài liệu kèm theo hình ảnh lịch sử nào rõ ràng

cho thấy số tiến đóng góp của chúng ta cứu trợ Lebanon Trung Đông này ra sao và như thế nào,

như Cứu Trợ Bão Lụt ở Việt Nam 11/2020 hay Cứu Trợ Covid-19 ở Bolivia 7/2020 trên đây,

hay như Tặng Quà Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2020 ở cái link dưới đây:

 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020 ONLINE

 

(Hành Trình ở cái link trên đây đã được phổ biến vào chính Chúa Nhật Truyền Giáo 18/10/2020.

Sau đó, đã được cập nhật hóa về bố cục cùng với các hình ảnh lần trước còn thiếu,

như ở Giáo Họ Hạ Lũng GP Lạng Sơn, cùng 3 GX thuộc GP Nha Trang là Bà Râu, Tầm Ngân và Lương Giang,

và thêm cả youtube về GX Kala GP Đà Lạt, cũng như thêm cái link audio mp3 về Công Trình Gầy Dựng Trại Phong Di Linh v.v.

kể cả điều chỉnh cái file truyền giáo Miền Thượng Du Tây Bắc của Dòng MTG Hưng Hóa,

nhất là có thêm youtube Hành Trình Việt Nam - Hội NgộYêu Thương 2019 của Nhóm TĐCTT)

 

 

Tạ ơn LTXC bất ngờ đã được LTXC sử dụng như một chút men thương xót được vùi trong 3 đấu bột Bolivia, Lebanon và Việt Nam

trong Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 đã làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt về mọi lãnh vực chưa từng thấy trong lịch sử loài người này,

Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria liên tục giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện.

Xin Hai Thánh LTXC Balan Faustina và Gioan Phaolô II tiếp tục đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng con

trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót như các ngài và với các ngài

trong Thời Điểm Thương Xót dưới giáo triều của vị Giáo Hoàng Thương Xót Phanxicô hiện nay. Amen.

 

 

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM - LINH HỒN CON NGỢI KHEN CHÚA!