TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

 

TĐCTT NĂM KHỔ NẠN THƯƠNG XÓT 2022

 

Khóa LTXC XXXXXIV 2022 

16-17/9 TGP Philadelphia PA

 

Chủ đề "Này là Người"

(Gioan 19:5)

 

Image result for ecce homo

 

 

Dẫn Nhập

 

Chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5) thật ra đã được chọn cho năm 2020, thời điểm kỷ niệm 1800 tuổi (220 - 2020) Khăn Liệm Thành Turin được các khoa học gia Ý quốc khám phá, và 1700 năm (320 - 2020) Thánh Giá Chúa Kitô được Hoàng Thái Hậu Helena của Hoàng Đế Contanstine tìm thấy ở Jerusalem. Tuy nhiên, năm 2020 bất thành nên chủ đề ấy được chọn lại cho năm 2022 này, vì nó rất thích hợp với tình trạng "khổ nạn" hơn bao giờ hết nơi loài người hiện nay, một thế giới càng văn minh về vật chất, càng văn hóa về nhân bản, lại càng bạo loạn và bất hạnh chưa từng thấy, gây ra bởi cả nhân tai lẫn thiên tai, bất ngờ, dồn dập và cực độ, nhất là vào lúc đại dịch toàn cầu covid-19 xuất hiện từ cuối năm 2019 tới nay.

Tuy nhiên, nếu thế giới loài người tội lỗi càng khốn khổ vì phải gánh chịu cái vạ bất khả tránh về nhân tai và thiên tai, thì lại càng đáng "thương xót" hơn đối với Vị Thiên Chúa đã từng hạ giáng làm người như con người trên trần gian này, Đấng đã tự nguyện gánh lấy cả tội lẫn vạ của con người, bao gồm tất cả mọi tội lỗi từ hai nguyên tổ cho tới tận thế, và đã sử dụng chính nhân tính của mình để đền vạ và tha tội cho con người, bằng cuộc Vượt Qua của Người, nhờ đó, con người tạo vật tội lỗi đáng thương của Người chẳng những được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn được sự sống thần linh, một sự sống đã trực diện với sự dữ khi nhập thể, đã chiến thắng sự chết khi tử giá, và đã biến đổi tối tăm thành ánh sáng khi phục sinh.

Như thế, nơi cuộc Vượt Qua cứu độ của mình, Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô đã gánh lấy đủ mọi thứ tội lỗi của con người văn minh và văn hóa ngày nay: tội phá thai, tội triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, tội khủng bố, tội diệt chủng, tội buôn người, tội kỳ thị, tội đồng tính hôn nhân v.v., và đồng thời Người cũng đã gánh chịu hết mọi khốn khổ của thành phần nạn nhân của thiên tai lẫn nhân tai, như thể, với họ, chính Người cũng đang bị đại dịch, cũng phải di cư tỵ nạn, cũng trở thành vô gia cư, cũng bị đàn áp bóc lột, cũng bị hất hủi bỏ rơi v.v. Thế nhưng, vì Người đã sống lại từ trong cõi chết mà tất cả những "khổ nạn" của con người và nơi con người bất hạnh ngày nay đã trở thành các dấu thánh "thương xót" của Người.

Thật vậy, Đấng Thiên Sai Cứu Thế Giêsu, nơi nhân tính của mình, chẳng những để gánh tội trần gian của tất cả mọi tội nhân, cũng như để đền tội với các nạn nhân phải chịu đủ mọi thứ khổ nạn, mà còn để chữa lành và hồi sinh những thân xác đau thương cùng những tâm hồn tan nát khiêm cung, nơi việc tân tâm tận lực phục vụ về cả thể chất lẫn tinh thần: của các chuyên viên trong ngành y tế, của các chính trị gia và kinh tế gia biết đoàn kết xây dựng công ích cho chung xã hội loài người, của các bàn tay tình nguyện viên bất chấp nguy hiểm bản thân, của các tấm lòng bác ái cứu trợ, của các vị mục tử Kitô giáo, của các lời cầu nguyện kèm theo hy sinh hãm mình khổ chế xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới v.v.  

Chính vì thế, như thân xác phục sinh của Chúa Kitô vẫn còn Năm Dấu Thánh thế nào, những Dấu Thánh như chứng từ đích thực và sống động nhất cho thấy Người quả thật đã chịu khổ nạn và tử giá, nhưng nhờ đó Người chẳng những đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người, mà còn biến tội lỗi và sự chết trở thành ân sủng và sự sống: "Ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội" (Roma 5:20). Như vậy, có thể nói rằng, với LTXC vô cùng bất tận nơi cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô thì cả tội lẫn vạ của con người, nhất là ở vào thời điểm họ đang "khổ nạn thương xót" này, đã vĩnh viễn trở thành các Dấu Thánh Phục Sinh của Vị Thiên Chúa ở cùng chúng sinh (Gioan 1:14).

Chủ đề "Này là Người", bao gồm 4 đề tài chính yếu và 3 đề tài phụ họa, là những gì thiết yếu bất khả thiếu cho thấy chẳng những LTXC nơi cuộc "khổ nạn thương xót" của chính Đấng Thiên Sai Cứu Thế, Đấng đã và đang tiếp tục chịu "khổ nạn thương xót" nơi con người và với con người đang cùng với "mọi tạo vật quằn quại rên xiết" (Roma 8:22) trên  trái đất là ngôi nhà chung của cả con người lẫn tạo vật, đang bị chính bàn tay lông lá vị kỷ hưởng thụ của con người tàn phá, do đó chính thiên nhiên đã dở chứng hung dữ hơn bao giờ hết, quay ra khủng bố tấn công chính con người, viên quản lý bất lương của nó, thành phần vừa là phạm nhân gây ra thiên tai, vừa là nạn nhân của một cuộc "khổ nạn thương xót".

 

Các đề tài cho Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022:

Các đề tài chính yếu theo chủ đề "Này là Người"

1- "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6)

2- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8)

3- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7)

4- "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31)

Các chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC

"Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34)

"... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34)

"Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37)

 

Những địa điểm tổ chức Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

1- GP Pensacola, FL: 8-9/4 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo

2- GP San Jose CA: 11-12/6 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Đan Viện Xitô Thiên Ân Monterey Bắc California  

3- GP Orange Nam CA: 24-25/6 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Lambertian Ministry Center / Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG LA

4- TGP Galveston-Houston TX: 15-16/7 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể

5- GP Arlington VA: 5-6/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

6- GP Rochester NY 26-27/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Jude Rochester                                                                       

7- TGP Philadelphia PA: 16-17/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Đền Thánh Gioan Neumann

8- GP Fort Worth TX: 23-24/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(8 Khóa = 1 trong Tháng 4 + 2 trong Tháng 6 + trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8 + 2 trong Tháng 9)

 

Thứ Sáu 16/9  

Hôm nay, Thứ Sáu 16/9, ngày đầu tiên của Khóa LTXC XXXXXIV - 2022 ở TGP Philadelphia, một khóa không hề biết có bao nhiêu tham dự viên...

Nhưng khi vừa từ nhà AC Quang Dậu ở Downing Town rẽ vào con đường để băng qua một khu phố dẫn ra xa lộ, thì ánh dương tuyệt vời xuất hiện ở chân trời hy vọng

 

"Ôi Maria Rạng đông của Mặt trời Công chính là Chúa Kitô,

ngày hôm nay con xin dâng lên Mẹ con người bé nhỏ của con, cuộc đời ngắn ngủi của con và tình yêu thơ dại của con.

Xin Trái tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa muôn đời. Amen!"

Những lời của bài hát dâng mình cho Mẹ Maria em sáng tác này càng làm cho em tin tưởng vào LTXC hơn bao giờ hết khi vừa thấy ánh dương tuyệt vời trước mắt...

Đền Thánh Gioan Neumann - bãi đậu xe đối diện với St John Neumann Center, nơi Khóa LTXC XXXXXIV 2022 sẽ diễn tiến 2 ngày 16-17/9 cuối tuần này

Ở bên phải ngay đầu bãi đậu xe vừa qua cổng vào là Nhà xứ của Đền Thánh Gioan Neumann

Ở phía bên trái bãi đậu xe và sát là khu lầu của Trường Thánh Phêrô

Bên kia đường của bãi đậu xe là Trung tâm Thánh Gioan Neumann, nơi có bảo tàng viện của thánh nhân bên trái và hội trường kiêm nhà bếp bên trái

 

Bức tường treo ảnh chân dung Thánh Gioan Neumann đối diện ngay với cửa vào Trung tâm nay, một nơi trang trọng và rộng lớn mà không biết mấy ai tham dự...

Nhưng lòng tin bất khuất vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự vẫn là niềm vui phục vụ tuyệt vời cho anh chị em TĐCTT vào những trường hợp bất định này.

Cha Lê Thánh Huấn, CSsR, vị linh mục mới được thụ phong 11/2021, vị hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA

Ngài đã lăn xả vào việc phụ giúp Nhóm TĐCTT sắp xếp những gì cần thiết cho Khóa LTXC 2022 này, như treo biểu ngữ

hay về kỹ thuật: âm thanh và livestream...

 

Điểm tâm nhẹ

Một số chị TĐCTT (Chị Nguyễn Dậu, Phạm Xuân Hạ, Phạm Xuân Hồi, Nguyễn Tâm, Nguyễn Tươi) đã đến sớm để sửa soạn bữa điểm tâm nhẹ cho 60 tham dự viên

10 người hiện diện (6 TĐCTT và 4 tham dự ngoài nhóm) trong bữa điểm tâm nhẹ (bao gồm xôi và donut với cà phê...)

 

Kinh Mân Côi

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, đại diện Chúa và Giáo hội, dẫn nhập với hình ảnh Thánh giá Chúa Kitô 2 chiều kích mến Chúa yêu người.

 

Đề tài 1

"Này là Người" - "Như sâu bọ đất... không còn là người" (TV 22:6)

(Xin theo dõi đề tài 1 của chủ đề "Này là Người" ở cái link livestream cuối bài tường trình này)

Cha Trần Minh Đức, đang phục vụ ở Giáo xứ Thánh Thomas Moore TGP Philadelphia PA

Khi em đón ngài từ ngoài bãi đậu xe, và sau khi nghe em báo trước về tình hình buồn thảm về con số tham dự viên...

ngài vẫn điềm nhiên trả lời Chúa vẫn đi tìm từng con chiên một, như thể Chúa không bỏ một ai, cho dù là ít ỏi chẳng đáng là bao...

Thế rồi ngài hân hoan tiến vào hội trường với 12 tham dự viên đang chờ vị thừa sai thương xót đầu tiên được LTXC sai đến với họ

Ngài đã trân trọng những tâm hồn được LTXC tác động tìm đến với LTXC qua Khóa LTXC bề ngoài như thảm bại trước con mắt thế gian về con số tham dự này.

So với năm 2019, cuối tuần cuối tháng 6, con số tham dự viên đông gấp 7-8 lần, cũng tại hội trường này

Cho dù đúng 12, con số 12 tông đồ, quá ít ỏi, nhưng cả vị giảng huấn lẫn tham dự viên đều vui vẻ trong những giây phút quan phòng thần linh của LTXC.

Trong LTXC không có gì là bất an và bất hạnh, buồn thảm và thất vọng - Tạ ơn LTXC đã cho chúng con được hoan hưởng Niềm Vui Thương Xót của Chúa.

 

Viếng Thánh Thể

Hành lang Đền thánh phần dưới, từ bãi đậu xe vào qua cửa hông

Từ cửa hông quẹo phải xuống cuối và ở bên phải là Bàn Hài Tích của Thánh Gioan Neumann

Hành lang phía trên tiến ra cửa Đền thánh, trước khi ra cửa là bậc thang xuống Đền thánh và thang máy lên xuống upper Church hay lower Shrine

Trong nửa tiếng Viếng Thánh Thể lúc 11 giờ trưa, anh chị em chẳng những chung tiếng hàt thánh ca và kinh nguyện thích hợp...

mà còn những giây phút suy niệm những gì đã nghe LTXC nói qua vị giảng huấn trước đó, rồi tâm sự và nguyện cầu với LTXC nơi Bí tích Thánh Thể

 

Đề tài 2

"Này là Người" - "Không còn hình tượng... bị loại ra khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14; 53:8)

(Xin theo dõi đề tài 2 của chủ đề "Này là Người" ở cái link livestream cuối bài tường trình này)

Cha Hà Đăng Đoàn, từ Allentown cũng thuộc TGP Philadelphia PA đến, cách 1 tiếng rưỡi lái xe

Trong bài giảng huấn của mình, Cha đệm thêm một số câu chuyện vắn gọn tếu táo để cho đề tài thương xót tự nó vốn khô khan được thêm khởi sắc nơi thính giả

Cha kể cả chục câu chuyện tếu vắn gọn, cho dù hầu như không liên hệ với đề tài của cha, chẳng hạn 2 câu chuyện liên quan đến tài lợi khẩu của phụ nữ sau đây:

Có 1 tân phó tế được mời giảng 3 ngày cho giáo xứ: ngày 1 10 phút, ngày 2 20 phút, ngày 3 2 tiếng - 2 ngày đầu ngắn vì bị đau răng, ngày 3 dài vì cắm nhấm hàm răng giả của vợ!

Có một anh chồng đập ruồi chết 5 con, 2 ruồi đực và 3 ruồi cái, vợ thắc mắc hỏi thì anh cho biết 2 con đậu trên ly cà phê còn 3 con kia đậu trên điện thoại

Nhóm TĐCTT tổ chức đã tri ân cảm tạ ngài bằng 1 bao thư 200 MK tiền mặt, nhưng ngài không lấy và nói bỏ vào quĩ tông đồ bác ái của chung Nhóm TĐCTT

Ngài không nhận thêm 1 đề tài nữa cho bõ chuyến đi xa của ngài để giảng huấn cho Khóa LTXC 2022 này, vì ngài phải về lo mục vụ và sửa soạn về VN Thứ Hai 19/9/2022

Ngài đã vội về không thể ở lại dùng bữa trưa với tham dự viên tĩnh tâm, bởi ngài muốn tránh thời điểm kẹt xe chiều Thứ sáu

 

Bữa trưa

Tuy nhiên ngài vẫn ban phép lành cho bữa trưa, và nhận một khay đầy nhưng bánh, trái và xôi để vừa ăn đường vừa để giành dùng cho tới khi về VN.

Vì sống tinh thần thương xót, anh chị em tham dự chẳng những chấp nhận con số ít ỏi tham dự buổi tĩnh tâm ngày thứ nhất này, mà còn cả món ăn giản tiện bữa trưa nữa

Hoàn toàn trái ngược với bữa trưa năm 2019 cũng tại hiện trường này, với đông đảo tham dự viên cùng với các món ăn được đặt và lấy từ nhà hàng về

 

Sinh hoạt Magnificat LTXC

Sau bữa trưa thường là buồn ngủ, nên Nhóm TĐCTT không bao giờ xếp mục giảng huấn vào thời điểm bất lợi này,

trái lại, là mục sinh hoạt lành mạnh và sau đó là hội thảo, những mục cho thấy không tham dự viên nào có thể buồn ngủ.

 

Nếu Khóa LTXC ở Nam California có mục hoạt ca do cặp TĐCTT đặc trách, và nếu Khóa LTXC ở Virginia có mục Karaoke Magnificat LTXC,

thì ở Khóa nào không có mục gì đặc biệt như thế em tập cho quí tham dự viên nói chung và TĐCTT nói riêng một số bài hát của Nhóm TĐCTT,

điển hình nhất bài: "Lời Thức Giấc" (Dâng ngày sống cho Đức Mẹ), "Ôi Tình Yêu Nhân hậu" (trước Chuỗi Thương Xót) và "Hiện Thân Từ Ái" (Hiệu ca TĐCTT)

 

Hội Thảo

Thiên Chúa dựng nên loài người có lợi gì cho Ngài hay chăng?

(Xin theo dõi buổi hội thảo này ở cái link livestream cuối bài tường trình đây)

 

 

 

 

Cử hành LTXC

Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa

 

 

Ý nguyện chục thứ nhất:  

Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn” (Nhật Ký 1739)

- Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn lìa đời trong ngày hôm nay,/ nhất là vào chính những giây phút này. 

 

 

Ý nguyện chục thứ hai: 

Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 723)

Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi/ yếu đuối,/ mù quáng,/ lầm lạc,/ hoàn toàn không biết việc mình làm. 

 

Ý nguyện chục thứ ba: 

Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy (Nhật Ký 1576) 

Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi,/ bằng cách làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương vô cùng nhân hậu của Cha.

 

Ý nguyện chục thứ bốn:  

Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 1182)

 Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống theo đam mê nhục dục/ và tính mê nết xấu,/ dễ sa ngã phạm tội/ và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha.

 

Ý nguyện chục thứ năm: 

“Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất” (Nhật Ký 1076) 

 -  Xin Cha đừng bao giờ lỡ lòng/ bỏ rơi những linh hồn mất lòng tin tưởng vào Cha,/ hay oán trách hận thù Cha,/ thậm chí nguyền rủa Cha.

 

Thời sự 1 về LTXC

Thời điểm Thương xót

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002)

(Xin theo dõi thời sự 1 về LTXC này ở cái link livestream cuối bài tường trình đây)

 

Thời sự 2 về LTXC

Tình yêu Thương xót

"Trong LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới được hạnh phúc" (ĐTC GPII Balan ngày 17/8/2002)

(Xin theo dõi thời sự 2 về LTXC này ở cái link livestream cuối bài tường trình đây)

 

Chầu Thánh Thể

trong nhà nguyện ở cánh phải của bàn thờ chính của Đền Thánh (lower Shrine)

Trong nửa tiếng Chầu Thánh Thể cũng có thể lãnh nhận Bí tích hòa giải ở gần cuối lòng Đền thánh

 

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, đột nhiên cho biết nguyện đường này được quyên góp và xây dựng

để tạ ơn Đức Mẹ Hằng cứu giúp đã giúp dân thành Philadelphia thoát được cơn dịch trong thế kỷ 19

Theo lời yêu cầu của cha, mọi người kết thúc bằng một bài Thánh ca về Mẹ

Ngõ ra vào giữa lòng Đền thánh phía gần cung thánh và nguyện đường này

 

Thánh lễ

Phía cuối lòng Đền thánh

Phần trên Đền thánh

Tòa Đức Mẹ Hằng cứu giúp ở bên phải cung thánh và bàn thờ chính

Tòa Thánh Gioan Neumann ở bên trái cung thánh và bàn thờ chính

 

Vị TGP thứ 4 của TGP Philadelphia này đã được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI phong thánh năm 1977

và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến kính viếng, nên trên sàn đền thánh có tông hiệu của ngài.

Thánh lễ được kết thúc bằng bài ca dâng mình cho Đức Mẹ khi tất cả đều hướng về Tòa Đức Mẹ Hằng cứu giúp

Tạ ơn LTXC - thế là hết một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất... Chúa thấy là tốt đẹp (xem Khởi nguyên 1:4-5)

 

 

Thứ Bảy 17/9

 

Bãi đậu xe của Đền Thánh ở ngay góc cuối Nhà xứ Đền Thánh, đối diện với St John Neumann Center

Dọc theo đường lộ tiến xuống phía Nam từ bãi đậu xe chính ấy, sẽ tới một bãi đậu xe nữa, bãi thứ thứ 2 trong 3 bãi đậu xe của Đền Thánh này

Từ bãi đậu xe thứ 2 này, dọc theo giẫy lầu trường học của Đền Thánh, có một cửa ngõ băng qua bãi đậu xe chính để vào Trường Thánh Phêrô và Đền Thánh

Lề đường số 5 (Fifth Street) này, từ phía Nam tiến lên phía Bắc, là mặt tiền của cả Trường Thánh Phêrô của Đền Thánh và Đền Thánh

Trước hết là Trường Thánh Phêrô của Đền Thánh ở phía Nam của Đền Thánh

Rồi tới chính Đền Thánh Gioan Neumann ở về phía Bắc của Trường Thánh Phêrô, góc đường Số 5 và Girard

Chính Đền Thánh Gioan Neumann (lower Shrine hay lower Church) có lối vào riêng, sát với Trường Thánh Phêrô

Bên trên Đền Thánh Gioan Neumann là Nhà Thờ Thánh Phêrô (upper Church)

Dọc bức tường theo con đường Girard từ hướng Tây về hướng Đông có những ghi niệm lịch sử (hình trên và dưới) và chương trình Thánh lễ

Ngoài ra còn có tượng Thánh Gioan Neumann

Góc hướng Đông Bắc (đường Girard và Cambrige) của Nhà Thờ Thánh Phêrô và Đền Thánh Gioan Neumann là Nhà Xứ (Rectory) của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế

Phía Đông của khu Nhà Thờ Thánh Phêrô và Đền Thánh Gioan Neumann là Saint John Neumann Center ở bên kia đường từ bãi đậu xe chính

Cũng như ngày tĩnh tâm Thứ Sáu 16/9 hôm qua, em tĩnh đứng chờ đón quí tham dự viên với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC

Tại cửa kính tiến vào Saint John Neumann Center là nơi tổ chức Khóa LTXC XXXXXIV 2022 của Nhóm TĐCTT có dấu hiệu bìa tập sách tĩnh tâm

Tạ ơn LTXC đã gửi đến với Khóa LTXC XXXXXIV 2022 chúng con những tâm hồn nào Chúa muốn, sau khi chúng con đã tìm hết cách thông báo và vận động.

Chị TĐCTT Nguyễn Thị Dậu cùng với 3 chị tham dự viên ngoài nhóm, trong đó có bà cố Quế của Cha Quý Dòng Ngôi Lời (đứng giữa 3 chị áo đen), đến sớm đang ở trong bếp hâm điểm tâm

Vẫn như sáng hôm qua, cũng chỉ có 10-12 anh chị em lúc đầu, ngồi cùng bàn điểm tâm đơn sơ giản dị mà vẫn bình an tự tại trong Chúa.

 

Kinh Mân Côi

 

LTXC tâm sự với Các Linh Hồn cần đến LTXC hơn

Tâm Sự của LTXC này được bày tỏ với Chị Faustina vào thời khoảng 8-15/1/1938 và được Chị ghi lại trong Nhật ký của Chị 1485-1489

Trong 5 loại linh hồn khác nhau, bao gồm cả linh hồn gắng nên trọn lành và linh hồn trọn lành,

ở đây, trong mục LTXC tâm sự này chỉ chú trọng đến 3 loại linh hồn cần đến LTXC thôi: LH tội lỗi, LH đau khổ và LH tuyệt vọng!

Đây là mục đặc biệt, lần đầu tiên mới có ở Khóa LTXC XXXXIV 2022 TGP Philadelphia PA này, một mục chỉ được nghĩ ra để thay thế 1 bài giảng huấn bị thiếu dù đã cố mời

Trước hết, LTXC tâm sự với linh hồn tội lỗi - được cặp TĐCTT Nguyễn Khắc Quang (đọc tâm sự của LTXC) và Dậu (đóng vai linh hồn tội lỗi)

Sau phần LTXC tâm sự với LH tội lỗi đầu tiên, em đã diễn giải thêm và hát bài "Đứa con tôi tớ"

Cặp tham dự viên đã tham dự Khóa LTXC XXXIX 2019 trở lại với Khóa XXXXXIV 2022 này là Anh Lê Đình Ngọc (đọc tâm sự của LTXC) và Chị Nguyễn Xuân Thu (LH đau khổ)

Trong 3 cặp của mục đặc biệt này, hay sát nghĩa hơn là trong 3 LH được tâm sự LTXC thì chỉ có LH Nguyễn Xuân Thu này là nhập vai, như ai cũng công nhận như vậy.

 

Có một số câu chị tỏ ra nghẹn ngào không đọc được nữa, phải ngưng lại cả 1 phút trước khi đọc tiếp... khiến người nghe và theo dõi cảm thấy thấm thía xúc động!

Sau phần LTXC tâm sự với LH đau khổ, em đã diễn giải thêm và hát bài "Hồn trống vắng" (nhan đề nguyên thủy) sau đổi thành nhan đề cụ thể như dưới đây:

Cặp cuối cùng, 1 nữ TĐCTT và phu quân, Chị Phạm Xuân Hạ (đọc lời lẽ của một LH thất vọng) và Anh phu quân của chị là Ngàn (đọc lời lẽ tâm sự của LTXC)

Sau phần LTXC tâm sự với LH tuyệt vọng đầu tiên, em cũng diễn giải thêm như 2 phần đầu,

thế rồi để kết thúc tất cả đều đứng lên cùng nhau hát bài "Xin Ngài thương con" của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm với cảm nhận tuyệt vời ân tình thánh!

(Xin theo dõi mục LTXC tâm sự với các linh hồn cần đến LTXC hơn này ở cái link livestream cuối bài tường trình đây)

 

Đề tài 3

"Này là Người" - "Không cứu được bản thân mình" (Marco 15:31)

(Xin theo dõi đề tài 3 của chủ đề "Này là Người" ở cái link livestream cuối bài tường trình này)

Cha Trần Minh Đức trở lại với Khóa LTXC để giảng huấn một đề tài nữa, đề tài thứ 3 trong 3 đề tài chính về chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5)

Sau khi bị biết được Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, bị trục trặc với công việc của Nhà Dòng ở Washington, em đã tìm 2 vị linh mục thay thế 2 đề tài Thứ Bảy của ngài

Sau khi mời 2 vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế khác ở TGP Philadelphia không được, em đã mời Cha Trần Minh Đức, và ngài đã nhận lời ngay thêm một đề tài nữa.

 

Còn một đề tài nữa em đã phải thăm dò, qua Cha Hà Đăng Đoàn và Cha Trần Minh Đức, cũng như Anh Nguyễn Khắc Quang, các vị linh mục Việt nam ở TGP Philadelphia,

nhưng bất thành nên em mới nghĩ ra mục LTXC Tâm sự với các Linh hồn cần đến LTXC hơn, như đã diễn tiến không ngờ quá ư là tốt đẹp... Bởi chính LTXC giảng huấn!

 

Em đã đề ngài tùy nghi chọn 1 trong 2 đề tài và giờ nào thuận tiện cho ngài vào sáng Thứ Bảy, và đó là lý do ngài đã đến vào giờ của đề tài sau mục LTXC tâm sự...

Khi em đại diện ban tổ chức và tham dự viên kính tặng ngài một chút lòng biết ơn bằng một bao thư 300 MK tiền mặt, ngài liền nói: "cấm lấy" - ngài cho lại nhóm.

Chưa hết, sáng Thứ Hai, 19/9/2022, ngài lại còn điện thoại hỏi thăm em và về Khóa LTXC cuối tuần vừa qua... Tạ ơn LTXC đã cho chúng con một vị thừa sai thương xót!

 

 

Em đã đi tìm chỗ chụp hình lý tưởng nhất ở từng Khóa LTXC, và ở Khóa LTXC XXXXXIV 2022 tại Đền Thánh Gioan Neumann này

thì không còn chỗ nào bằng chỗ trên đây (với bối cảnh tháp Nhà Thờ và Đền Thánh Gioan Neumann) và vào lúc ánh sáng gần trưa vừa ấm vừa sáng!

 

 

 

Chầu Thánh Thể

 

Ở Đền Thánh Gioan Neumann (lower Shrine/Church)

Trong khi Chầu Thánh Thể, như nửa giờ Chầu Thánh Thể chiều hôm qua, vẫn có thể hòa giải với Chúa để trở về với LTXC

 

Bữa trưa

Bữa trưa cho ngày tĩnh tâm thứ hai hôm nay món chính là bánh mì được ordered từ New Jersey, tiểu bang bên cạnh tiểu bang Pennsylvania

Hôm nay không còn là 1 bàn duy nhất nữa mà là 5-6 bàn, mỗi bàn 5 hay 6 người cho có vẻ rộng rãi và xôm tụ

Ba bà cháu chở bánh mì ở tiệm của con bà, (thay vì 60 ổ được đặt ban đầu còn 30 ổ, mỗi ổ cắt làm 2), từ New Jersey sang Philadelphia cho buổi tĩnh tâm trưa hôm nay

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, cũng cố gắng xếp giờ ra tham dự với sinh hoạt tĩnh tâm khi nào có thể, ngoài các giờ phụng vụ cho nhóm bên upper Church hay lower Shrine

Chiều hôm qua cha đã tham dự buổi cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót - Cha rất mau mắn đáp ứng điện thoại, tin nhắn và nhu cầu của em.

Cha book chỗ ngay từ đầu cho Khóa LTXC 2022 này và cha cẩn thận xem xét upper Church hay lower Shrine thuận lợi cho các mục phụng vụ (Viếng Thánh Thể, Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ)

 

Hội Thảo

Tại sao Thiên Chúa toàn thiện và toàn năng lại cần phải nhập thể mới cứu chuộc được con người tội lỗi?

(Xin theo dõi đề tài hội thảo này ở cái link livestream cuối bài tường trình đây)

Buổi hội thảo Thứ Bảy này được chia làm 2 tiểu nhóm, bởi có trên 20 anh chị em, không như hôm qua là buổi hội thảo chung vì chỉ có 10 anh chị em, trừ em.

Tiểu nhóm hội thảo 1 do Anh TĐCTT Nguyễn Khắc Quang điều hợp

Tiểu nhóm hội thảo 2 do Anh Lê Đình Ngọc điều hợp

Đại diện tiểu nhóm hội thảo 1 của mình, Anh Nguyễn Khắc Quang tổng kết cảm nhận của nhóm về vấn đề gợi ý hội thảo

Đại diện tiểu nhóm hội thảo 2 của mình, Anh Lê Đình Ngọc tổng kết cảm nhận của nhóm về vấn đề gợi ý hội thảo

Em đã đúc kết buổi hội thảo kéo dài cả tiếng đồng hồ này, với nửa tiếng phân nhóm và nửa tiếng đúc kết, được phát trực tuyến như cái link cuối bài tường trình này

 

Tâm Sự cảm nghiệm LTXC

Chị TĐCTT Nguyễn Tâm mở đầu chia sẻ cảm nghiệm LTXC

Chị Nguyễn Xuân Thu chia sẻ cảm nghiệm LTXC về đức tin chữa lành cho người thân trong gia đình

 

Cử Hành LTXC

Chuỗi Kinh Thương Xót "Thiên Chúa là Tình Yêu"

Ý Nguyện 1     

"Thiên Chúa là tình yêu... Ngài đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16,19) 

- Xin Cha đừng bao giờ để đời đời hư đi bất cứ một con người nào đã được Cha yêu thương tạo dựng nên từ hư vô  theo hình ảnh Cha để nhờ đó họ có thể được diễm phúc đời đời hiệp thông thần linh với Cha! 

Ý Nguyện 2.

"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài... Ngài đã sai Con Ngài đến không để luận phạt thế gian mà là để thế gian nhờ Người được cứu độ" (Gioan 3:16-17)

- Xin Cha thương đến thế gian đã bị tội lỗi và sự chết đột nhập chỉ vì một người vấp phạm để ở đâu tội lỗi càng tràn lan thì ở đấy ân sủng của Cha càng tràn đầy hơn thế nữa. 

Ý Nguyện 3     

"Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21) 

- Xin Cha cho thành phần tạo vật tỗi lỗi chúng con luôn cảm nhận được tình thương vô cùng nhân hậu của Cha nơi tình yêu thương đến cùng của Con Một Cha.  

Ý Nguyện 4     

"Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8) 

- Xin Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu chiếm đoạt tội nhân chúng con như là một mồi ngon của Lòng Thương Xót Cha để cuộc đời chúng con trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm chiên lạc cho Cha. 

Ý Nguyện 5     

"Thiên Chúa đã hòa hợp mọi sự cho thiện ích của những ai đã được kêu gọi theo ý định của Ngài... Ngài không dung tha cho Con Ngài, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32) 

- Xin Cha là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn chúng con yêu bản thân chúng con, luôn thực hiện tất cả những gì thiện hảo nhất Cha muốn nơi chúng con và cho chúng con. 

 

 

 

Thời sự 3 về LTXC

 

 Đạo binh Thương xót

"Anh chị em phải là những chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) 

(Xin theo dõi Thời sự 3 về LTXC này ở cái link livestream cuối bài tường trình đây)

 

Tâm sự Kết khóa

Chị TĐCTT Phạm Xuân Hạ tuyên bố về tổng số tiền đóng góp ủng hộ cho Khóa LTXC 2022 này

Anh Nguyễn Khắc Quang, Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA, nói về sinh hoạt hàng tháng của Nhóm tại Đền Thánh Gioan Neumann

Sau mục Tâm sự Kết khóa và trước Thánh Lễ bế mạc bên Đền Thánh, anh chị em chung tay thu dọn và sắp xếp lại nguyên dạng cho auditorium của St. John Neumann Center

 

Thánh Lễ

trong Nhà Thờ Thánh Phêrô (upper Church)

 

So với Khóa LTXC XXXIX 2019 cũng tại Đền Thánh Gioan Neumann này thì năm 2022 tuy ít người nhưng lại được sử dụng toàn bộ các nơi phụng vụ:

Upper Church và lower Church / Shrine cũng như Nguyện đường cạnh Lower Church / Shrine: cho 1 buổi Viếng Chúa, 2 buổi Chầu Chúa, 2 Thánh Lễ, và Tuyên hứa

Thánh lễ chiều tối Thứ Bảy 17/9/2022 này được cử hành thay cho Lễ Chúa Nhật XXV Thường niên Năm C

Bài Đọc 1: Chị Nguyễn Xuân Dung, một dự TĐCTT

Đáp ca (hát) - Anh Lê Đình Ngọc, một dự TĐCTT

Bài Đọc 2 - Chị dự TĐCTT Nguyễn Thị Thìn

 

Tuyên Hứa

Nghi thức cuối lễ

Anh Nguyễn Khắc Quang, Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA, sau lời dẫn nhập của em, đã mời gọi 11 anh chị em dự TĐCTT tiến lên trước cung thánh

Cha Lê Thanh Huấn, vị hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA, nhắn nhủ các dự TĐCTT trước khi họ chính thức tuyên hứa

Các dự TĐCTT quì xuống và đồng thanh đọc lời tuyên hứa của Nhóm TĐCTT

Linh mục chủ tế làm phép huy hiệu TĐCTT trước khi đeo cho từng tân TĐCTT

Cha Lê Thanh Huấn nhắc nhở về ý nghĩa huy hiệu TĐCTT và nội quy TĐCTT ngài đã đeo hay sắp sửa trao cho từng tân TĐCTT

 

Xin trân trọng giới thiệu với chung Nhóm TĐCTT 11 tân TĐCTT TGP Philadelphia trong Khóa LTXC XXXXXIV 16-17/9/2022, từ trái sang phải thứ tự như sau:

 

Anh Giuse Hoàng Hữu Chí, Chị Têrêsa Mai Thị Diễm Kiều, Chị Cecilia Nguyễn Ngọc Dung, Chị Maria Phạm Xuân Dung, Anh Giuse Hoàng Văn Khương, Chị Maria Nguyễn Thị Lan,

Chị Anna Mai Thị Nhi, Chị Anna Nguyễn Thị Lan, Anh Anton Lê Đình Ngọc, Chị Maria Nguyễn Xuân Thu, Chị Maria Nguyễn Thị Thìn

 

 

Khóa LTXC XXXIX 2019 có 18/19 tân TĐCTT chỉ tuyên hứa tại hiện trường tĩnh tâm và trên sân khấu mà thôi,

chứ không tại Nhà Thờ Thánh Phêrô của Đền Thánh Gioan Neumann như 11 tân TĐCTT năm 2022 này.

Toàn bộ TĐCTT TGP Philadelphia PA bao gồm cả cũ lẫn mới trong Khóa LTXC XXXXXIV 2022 tại Đền Thánh Gioan Neumann

7/12 TĐCTT (từ Năm 2019) ở TGP Philadelphia đã tham dự và phục vụ Khóa LTXC XXXXXIV 2022. Tạ ơn LTXC. Tất cả đều là hồng ân!

 

Toàn bộ sinh hoạt tâm linh của Khóa LTXC được trực tuyến còn lưu giữ ở nhưng cái links sau đây:

 

Thứ Sáu 16/9

 

Đề tài 1 "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (TV 22:6) Giảng huấn - Cha Trần Minh Đức 

https://youtu.be/11NK3y-BNyE
Đề tài 2 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Is 52:14;53:8) Giảng huấn - Cha Hà Đăng Đoàn 

https://youtu.be/f7euSS9ban0

Hội thảo: Thiên Chúa dựng nên loài người có lợi gì cho Ngài hay chăng? 

https://youtu.be/Sy4cvJBqvQA

Thời sự 1 về LTXC Thời điểm Thương xót"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII 17/8/2002) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh  

https://youtu.be/cQXfmu4Lltc

Thời sự 2 về LTXC:  Tình yêu Thương xót - "Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc” (ĐTC GP II 17/8/2002) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh 

https://youtu.be/71x_o2j2ZYk

 

 

Thứ Bảy 17/9

 

LTXC tâm sự với các linh hồn cần đến LTXC hơn 

https://youtu.be/4B7v58uWrF4

Đề tài 3 - "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình(Marco 15:31) Giảng huấn - Cha Trần Minh Đức 

https://youtu.be/XzAYBAP0SJc

Hội thảoTại sao Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng lại cần phải nhập thể mới cứu chuộc được con người tội lỗi? 

https://youtu.be/JHQS6Yls4bk

Thời sự 3 về LTXC: Tông đồ Thương xót  "Anh chị em phải là những chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh 

https://youtu.be/YhGiNLYhN5Q 

 

 

 

HẬU TRƯỜNG



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 21, 2022 at 6:55 PM
Subject: Khóa LTXC XXXXXIV 2022 ở Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Cha Trần Minh Đức <domductran@yahoo.com>, Cha Ha Dang Doan <abrahamha@yahoo.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022    


Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Khóa LTXC 2022 của chúng ta cuối tuần qua 16-17/9.   

Người đã nhận lời nguyện xin của chúng ta: 

Và quả thực Danh Cha cả sáng nơi phục vụ viên, Nước Cha trị đến nơi tham dự viên và Ý Cha trên trời thể hiện dưới đất nơi cuộc tĩnh tâm về LTXC 2022 này. 


Xin cám ơn Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã giúp chúng con phổ biến Khóa LTXC trên facebook của Đền Thánh.

Xin cám ơn Cha Lê Thanh Huấn, CSsR đã hết mình phục vụ chúng con về phụng vụ trong suốt 2 ngày tĩnh tâm.

Xin cám ơn Cha Trần Minh Đức và Hà Đăng Đoàn đã nhận lời giảng huấn cho chúng con, lại còn tặng lại lòng biết ơn nhỏ mọn của chúng con.

Xin cám ơn Cha Giám đốc Đền Thánh và Bà Chánh văn phòng Đền Thánh đã đặc biệt quan tâm đến cuộc tĩnh tâm của chúng con.

Xin cám ơn quí TĐCTT đã gắn bó và đoàn kết cho đến cùng để phục vụ Khóa LTXC: AC Quang Dậu, Chị Phạm Xuân Hồi và Phạm Xuân Hạ, Chị Nguyễn Tâm.

Xin cám ơn 14 anh chị tham dự viên ngoài nhóm, nhất là 11/14 anh chị đã tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT.                                          

Xin cám ơn quí anh chị đã đóng góp cho Khóa LTXC XXXXXIV 2022 này.

 

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Xin mời quí Cha và Quí TĐCTT theo dõi Khóa LTXC 2022 tại Đền Thánh Gioan Neumann ở TGP Philadelphia PA ở cái link sau đây:


Khóa LTXC 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA  







From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Sun, Sep 18, 2022 at 8:14 AM CA / 11:14 AM PA
To: Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

Tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện và đã rạng ngời tỏ hiện trong Khóa LTXC 2022 trong 2 ngày vừa qua. 

Ngày Thứ Sáu 16 tháng 9 là ngày khổ nạn của Người, với 11 người tham dự, trong đó có 6 TĐCTT và 5 anh chị ngoài nhóm. 

Ngày Thứ Bảy 17 tháng 9 là thời điểm Người phục sinh nơi 22 tham dự viên, trong đó có 8 TĐCTT và 14 anh chị ngoài nhóm, nhưng lại có tới 11 tân TĐCTT,
gần 80 phần trăm, hơn 6 Khóa LTXC trong năm 2022 trước đó ở các nơi khác, thậm chí còn hơn cả Khỏa LTXC 2019 tại Philadelphia, chỉ có 10/19 tân TĐCTT. 

LTXC đã tỏ hiện qua lòng tin tưởng mù quáng dấn thân phục vụ của chúng ta.
Tuy nhiên, chính vì đức tin của chúng ta được củng cố qua Khóa LTXC năm 2022 này, hay nói cách khác,
chính vì đức tin của chúng ta đã được lên lớp cao hơn trước mà chúng ta sẽ gặp những bài toán khó hơn, thách đố đức tin của chúng ta nhiều hơn.

Chính vì đời sống của Kitô hữu chúng ta là một Hành trình Đức tin mà chúng ta liên lỉ vượt qua bằng chính đức tin của chúng ta,
ở chỗ chúng ta biết phán quyết và chọn lựa tất cả mọi sự theo tiêu chuẩn siêu việt Lời Chúa, hơn là theo tiêu chuẩn thoải mái lợi lộc thế gian. 

Nghĩa là chúng ta hãy lấy đức ái trọn hảo mà sống với nhau, thì mới luôn hiệp nhất nên một, nhờ đó chúng ta mới có thể xứng đáng là những chứng nhân thương xót, mang danh TĐCTT.

Chuyến bay American airline của em sẽ khởi hành lúc 11 giờ 50 sắp tới đây, em xin tạ từ quý AC TĐCTT rất thân thương của em, và hẹn gặp lại quý AC để tiếp tục phục vụ Khóa LTXC 2023 nhé. 

Xin LTXC luôn là nguồn sống và là tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta trong yêu thương và bình an nhé.

em tĩnh  

 




From: Chị Phạm Xuân Hồi tin nhắn
Date: Sun, Sep 18, 2022 at 6:46 AM CA / 9:46 AM PA
To: Tinh Cao

Cám ơn anh Tỉnh đã chia sẻ và giúp đỡ Nhóm TĐCTT chúng em am hiểu về LCTX nhiều hơn và tiếp tục sống trong tinh thần hiệp nhất ,
hy sinh vượt qua mọi thử thách vâng theo Thánh ý của Chúa ... Chúc anh đi đường bình an ❤️ ❤️❤️ 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 12, 2022 at 5:39 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXIV 2022 TGP Philadelphia
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022          


Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta được 6 Khóa LTXC trong năm 2022 này được tốt đẹp mọi sự theo Thánh Ý Chúa:

Tháng 4 ở Florida lần đầu tiên, Tháng 6 ở Bắc CA và Nam CA, Tháng 7 ở Houston TX, và Tháng 8 ở Virginia và New York.                                         

Tháng 9/2022 chúng ta còn hai khóa cuối cùng: 1 ở TGP Philadelphia (16-17/9) và 1 ở GP Fort Worth TX (23-24/9).


Em xin gửi đến quí TĐCTT của em cái link về Khóa LTXC XXXXXIV 2022 ở TGP Philadelphia PA để quí AC theo dõi, và nếu được xin tiếp tay phổ biến nhé.

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia, được tái sinh vào năm 2019 (bởi hầu hết là người mới), hơn là phục hồi (từ nhóm cũ), với lực lượng chỉ có 12 anh chị em, đang sửa soạn phục vụ.

Khóa LTXC 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA  

 

Cũng như 3 Khóa vừa rồi ở GX Ngôi Lời Houston TX, ở GX CTTĐVN Virginia và ở GX Thánh Gia Rochester NY,

Khóa ở Đền Thánh Gioan Neumann, như Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị linh mục hướng dẫn Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia ở đấy cho biết cũng có wifi để làm livestream.

Bởi thế em xin phổ biến ngay cuối email này các links livestream để quí TĐCTT nào muốn theo dõi trực tuyến đều có thể tham d nhé.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Thứ Sáu 16/9

9:45 - Đề tài 1 "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (TV 22:6) Giảng huấn - Cha Trần Minh Đức https://youtu.be/11NK3y-BNyE
11:30 - Đề tài 2 "Này là Người" (Gioan 19:5): "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Is 52:14;53:8) Giảng huấn - Cha Hà Đăng Đoàn https://youtu.be/f7euSS9ban0

14:15 - Hội thảo chung: Thiên Chúa dựng nên loài người có lợi gì cho Ngài hay chăng? https://youtu.be/Sy4cvJBqvQA

15:30 - Thời sự 1 về LTXC:  Thời điểm Thương xót - "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII 17/8/2002) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh  https://youtu.be/cQXfmu4Lltc           

16:45 - Thời sự 2 về LTXC:  Tình yêu Thương xót Tình Tuyệt Vời - "Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc” (ĐTC GP II 17/8/2002) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh https://youtu.be/71x_o2j2ZYk

 

Thứ Bảy 17/9

 9:00 - LTXC tâm sự với các linh hồn cần đến LTXC hơn https://youtu.be/4B7v58uWrF4

 10:15 - Đề tài 3 - "Này là Người" (Gioan 19:5): "Không thể cứu được bản thân mình(Marco 15:31) Giảng huấn - Cha Trần Minh Đức https://youtu.be/XzAYBAP0SJc

1:00 - Hội thảo - từng nhóm: Tại sao Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng lại cần phải nhập thể mới cứu chuộc được con người tội lỗi? https://youtu.be/JHQS6Yls4bk

3:30 - Thời sự 3 về LTXC: Đạo binh Thương xót Trái Tim Mẹ Thắng"Anh chị em phải là những chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh https://youtu.be/YhGiNLYhN5Q 

 

 





From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Mon, Aug 29, 2022 at 2:23 PM
Subject: Re: Xin Quí Cha giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con phổ biến 2 Ngày Tĩnh Tâm về LTXC ở TGP Philadelphia PA
To: Peter Linh Nguyen <quoclinhcssr@gmail.com>
Cc: Cha Ha Dang Doan <abrahamha@yahoo.com>, Cha Trần Minh Đức <domductran@yahoo.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Peter Cao <petercaocssr@gmail.com>, <dominicbrin04061982@gmail.com>

Chúng con xin cám ơn Cha đã giúp chúng con trong sứ vụ "làm chứng cho LTXC", bằng việc loan truyền LTXC,  như các Khóa LTXC do nhóm TĐCTT chúng con phục vụ hàng năm ở khắp nơi, trong thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao?", như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi ở Balan ngày 17 tháng 8 năm 2002. 

Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha, của Đức Ông và của quý Cha. Xin cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con, cũng như cho Khóa LTXC 2022 ở TGP Philadelphia PA vào cuối tuần 16-17/9. Chúng con xin hết lòng đa tạ. 

 con tĩnh 






From: Peter Linh Nguyen <quoclinhcssr@gmail.com>
Date: Mon, Aug 29, 2022 at 11:38 AM
Subject: Re: Xin Quí Cha giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con phổ biến 2 Ngày Tĩnh Tâm về LTXC ở TGP Philadelphia PA
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Cc: Cha Ha Dang Doan <abrahamha@yahoo.com>, Cha Trần Minh Đức <domductran@yahoo.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Peter Cao <petercaocssr@gmail.com>, <dominicbrin04061982@gmail.com>

Hello Chú Tĩnh 

Tạ ơn Chúa cho sự nhiệt thành tông đồ của Chú. Xin Chúa chúc lành cho những công việc của Chú và quý Cha trong những  ngày tĩnh tâm sắp tới tại đền thánh Gioan Neumann.

Rất tiếc con không thể đến bởi vì trong những ngày đó con có “Come and See” cho các em ơn gọi tại New York. 
Con đã bỏ lên trang Facebook của Thánh Gioan Neumann và mời gọi CĐ Dân Chúa khắp nơi đến tham dự. 

Xin Chúa Ngang qua lời chuyển cầu của thánh Gioan Neumann và Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn đổ muôn ơn thánh xuống trên những ai đến tham dự. 

Trong Chúa 
Lm Phêrô Quốc Linh, CSsR 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 28, 2022 at 3:15 AM
Subject: Khóa LTXC XXXXXIII 2022 ở TGP Philadelphia PA
To: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>

Xin chào bình minh từ Rochester New York Chúa Nhật 28/8/2022 Quí TĐCTT TGP Philadelphia PA rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho chúng ta được tái ngộ từ năm 2019 đến nay, sau 2 năm 2020-2021 bởi đại dịch toàn cầu covid-19.
Hôm nay 8 tân TĐCTT GP Rochester, sau 2 ngày tĩnh tâm của Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022,
sẽ tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT chúng ta trong Thánh Lễ của Cộng đoàn dân Chúa ở đây, 
để rồi, 2 tuần nữa, chúng ta lại có Khóa LTXC XXXXXIV ở TGP Philadelphia PA.
Em biết quí AC sẽ hội ngộ vào Chúa Nhật 28/8/2022 hôm nay để cùng nhau sửa soạn phục vụ khóa tĩnh tâm LTXC 2022 này.

Bởi thế, em xin gửi đến Quí AC toàn bộ nội dung và chương trình của Khóa LTXC 16-17/9/2022,
để quí AC bàn luận và cùng với Quí TĐCTT khắp nơi có thể tiếp tay chuyển tiếp đến quí thân nhân hay thân hữu ở địa phương đến tham dự nhé.

Xin quí anh chị bấm vào cái link sau đây: 
Khóa LTXC XXXXXIV 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.

Chúng ta có thể xem lại Khóa LTXC XXXIX 21-22/6/2021 ở cái link sau đây: 
Khóa LTXC XXXIX - TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019
Về livestream Khóa LTXC XXXXXIV 2022 tới đây, em không biết ở đó có wifi hay không, và nếu có thì có bị trục trặc gì không như ở San Jose vừa rồi,
nếu có và OK em sẽ gửi những cái links ngay cho quí anh chị vào buổi tối hôm trước hay sáng sớm hôm sau là chính ngày tĩnh tâm đầu tiên nhé.

em tĩnh  





From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Fri, Aug 26, 2022 at 2:56 AM
Subject: Xin Quí Cha giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con phổ biến 2 Ngày Tĩnh Tâm về LTXC ở TGP Philadelphia PA
To: Rev Joseph Trinh <jtmtrinh@aol.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Cha Trần Minh Đức <domductran@yahoo.com>, Peter Cao <petercaocssr@gmail.com>, Cha Ha Dang Doan <abrahamha@yahoo.com>, <dominicbrin04061982@gmail.com>

Trọng kính chào bình minh từ Rochester NY sáng Thứ sáu 26/8/2022 đến
Đức Ông Trịnh Minh Trí,
Quí Cha DCCT Lê Thánh Huấn, Nguyễn Bá Quốc Linh và Cao Vĩnh Phúc,
Quí Cha Trần Minh Đức, Hà Đăng Đoàn và Brin,

Cuối tuần vừa qua, con có kính gửi riêng đến Đức ông và Quí Cha toàn bộ Khóa LTXC và xin Đức ông cùng quí Cha giúp phổ biến trong cộng đoàn VN của  mình.
Hôm nay, một lần nữa, vì LTXC, vì lợi ích của các linh hồn cần đến LTXC hơn hay khao khát LTXC, 
con xin gửi chung email này để kính xin Đức ông và quí Cha làm ơn giúp chúng con phổ biến Khóa Tĩnh Tâm LTXC 16-17/9/2022 tại TGP Philadelphia PA.

Thay mặt cho Nhóm TĐCTT khắp nơi nói chung và TGP Philadelphia nói riêng, con xin hết lòng cám ơn Đức ông và quí Cha.

Trân trọng,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Đức ông và quí Cha có thể sử dụng 6 chi tiết vắn gọn dưới đây để thông báo hay phổ biến giúp chúng con nhé:


1- Một khóa tĩnh tâm về Lòng Thương Xót Chúa
2- Chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5) trong một thế giới đầy khổ nạn thương xót hiện nay
3- Do Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thưong) tổ chức và phục vụ
4- Tại Đền Thánh Gioan Neumann
5- Vào cuối tuần Thứ Sáu và Thứ Bảy 16-17/9/2022
6- Hoàn toàn miễn phí hay ủng hộ tùy nghi

Nếu quí Cha có facebook hay email, xin kèm theo cả tấm hình cùng cái link toàn bộ Khóa LTXC 2022 TGP Philadelphia PA sau đây:

Khóa LTXC 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 24, 2022 at 9:09 AM
Subject: TĐCTT TGP Philadelphia sửa soạn cho Khóa LTXC 16-17/9/2022
To: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, TDCTT V PA Phil - Nguyen Khac Quang va Nguyen Thi Dau <quangdaunguyen@gmail.com>, TDCTT XXXIX PA - Pham Xuan Hoi <anepham54@yahoo.com>

Quí TĐCTT TGP Philadelphia rất thân mến của em,

Sáng hôm nay em đã nhận được tin nhắn của quí anh chị và Cha Huấn về buổi Hội ngộ hằng tháng của chúng ta vào Chúa Nhật 28/8/2022 tới đây.
Tuy Cha Huấn bận và không còn chỗ cho chúng ta được Chầu Thánh Thể nửa tiếng như thường lệ, 
chúng ta vẫn có thể qui tụ lại cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót trước buổi hội ngộ về Khóa LTXC 2022 tới đây.

Việc tổ chức mỗi Khóa LTXC hằng năm của NHóm TĐCTT chúng ta ở các nơi khác nhau trên đất nước Hoa Kỳ này, bao gồm 2 giai đoạn:
Trước hết là giai đoạn phác họa chương trình, liên quan đến nội dung và các đề tài cùng giờ giấc sinh hoạt, còn bao gồm cả thời điểm và địa điểm tĩnh tâm tại từng địa phương;
Sau nữa là giai đoạn thực hiện, bao gồm việc phổ biến trước cho cộng đồng dân Chúa biết, sau đó gần tới ngày là việc sắp xếp phòng ốc, 
và trong thời gian tĩnh tâm thì phục vụ các bữa ăn kèm theo các thứ giải khát, rồi phụ trách các sinh hoạt tĩnh tâm, kèm theo cả làm thùng đóng góp tùy nghi.

Trong buổi hội ngộ Chúa Nhật 28/8/2022 để sửa soạn cho Khóa LTXC 2022 ở TGP Philadelphia của chúng ta chỉ còn 4 tuần nữa,
quí AC chỉ cần lưu ý đến mấy việc như em đã gợi ý trên đây:
1- Lo 2 bữa điểm tâm nhẹ buổi sáng và 2 bữa trưa, thế thôi - em đề nghị chúng ta đừng nấu nướng gì, để giờ lo tĩnh tâm, và hãy order ở tiệm, kiểu catering, như tiệm con của Chị Nguyễn Tâm đã giúp một chút năm 2019;
2- Lo cùng nhau sắp xếp bàn ghế ở hội trường vào chiều Thứ Năm ngày 15/9/2022, khi em từ phi trường về tới Đền Thánh lúc 6 giờ chiều - nếu không có ai giúp đưa đón em và cho em trọ đêm thì em tự thuê khách sạn như năm 2019;
3- Về việc phụ trách sinh hoạt tĩnh tâm như kiêm các kinh nguyện (Kinh Mân Côi và Chuỗi Thương Xót) và phụng vụ (Viếng Chúa, Chầu Thánh Thể và Lễ) thì em đã soạn sẵn 1 tập sách (64 trang) bao gồm đủ mọi thứ, cứ thế mà theo.

Về việc phổ biến Khóa LTXC 2022 này, trước cuối tuần vừa qua, em đã gửi email đến các vị phục vụ ở các cộng đoàn VN, như Cha Cao Vĩnh Phúc, ĐÔ Trịnh Minh Trí, Cha Brin, Cha Hà Đăng Đoàn, Cha Trần Minh Đức, bao gồm cả Cha Nguyễn Bá Quốc Linh và Cha Lê Thanh Huấn nữa.
Cha Nguyễn Bá Quốc Linh và Cha Brin có hứa sẽ giúp phổ biến. Từ đây đến cuối tuần, em sẽ gửi cho quí cha chung 1 email nữa để nhắc các ngài giúp chúng ta phổ biến khóa LTXC 2022 này của chúng ta. 
Chúng ta làm hết sức mình rồi cứ phó thác cho LTXC. Em ước tính khoảng từ 30 đến 40 tham dự viên, bao gồm cả chúng ta, và em đã gửi in 40 tập sách tĩnh tâm rồi. 

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh