THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái: Nhập Cuộc

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 12, 2022 at 11:58 PM
Subject: Một thoáng sơ khởi TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái Calcutta sáng ngày 13/10/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Tran Tu Hong <cachonlinh@yahoo.com>, TDCTT XVII TX HOU - Phan Thi Thanh <thanhphan8507@yahoo.com>, TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Xin chào Quí TĐCTT rất thân mến của em trưa ngày Thánh Mẫu Fatima 13/10/2022 từ Calcutta Ấn độ,

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã hiệp thông cầu nguyện cho chuyến Hành trình Tuyền giáo Thừa sai Bác ái của chúng ta.
Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện ở Hoa kỳ và truyền giáo ở Calcutta, chúng ta theo dõi mấy tấm hình tiêu biểu sơ khởi sau đây:


Phái đoàn TĐCTT 8 người chúng em đã đến Phi trường Calcutta / Kolkata vào lúc 2:30 am ngày 13/10/2022, Ngày Thánh Mẫu Fatima.
Từ trái sang, hàng 1 Quí Chị Vũ Mùi TX, Thúy Nga, Phan Hòa SJ, Bích Phượng SJ; hàng 2: 3 Chị Houston: Tự Hồng, Phan Thanh, Hoàng Thành


Sau điểm tâm sáng hôm nay, phái đoàn đã ghé thăm Nhà Mẹ Dòng Thừa Sai Bác Ái, cách hotel 5 phút bách bộ, và cầu nguyện trước mộ Mẹ Sáng Lập Têrêsa.
Chúng em đã cầu đặc biệt cho TĐCTT chúng ta, để nhở lời Mẹ Thánh chuyển cầu, TĐCTT chúng ta biết sống đức ái trọn hảo như thừa sai thương xót như Mẹ.
Ai cũng phải đi chân không, ám chỉ khó nghèo, để kính viếng mộ của vị thánh sống chết cho những người nghèo nhất trong những người nghèo của Chúa Kitô.


Chúng em cũng xin khấn riêng cho chính mìn, cùng với những ý nguyện được qúy AC nhắn gửi, kèm theo tiền xin khấn theo ý chỉ.


Tấm hình lưu niệm đầy đủ phái đoàn 8 người do 1 sơ chụp ở một góc Nhà Mẹ gần mộ phòng của Mẹ Têrêsa Calcutta.
Giờ đây hầu như ai cũng đang an giấc để chiều nay đi tham quan một vòng Calcutta / Calcutta Tour từ 2 giờ chiều, đi trước CA 12 tiếng rưỡi.
Sáng ngày mai, Thứ Sáu 14/10, chúng em sẽ trở lại Nhà Mẹ này để ghi danh (registration) và được hướng dẫn (orientation) bắt đầu chương trình tình nguyện.

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của TĐCTT chúng con.

em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 14, 2022 at 2:17 AM
Subject: TĐCTT Thừa sai Bác ái 2022: Xuất trận trước khi nhập quân trường ngày Thứ Sáu 14/10
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Good afternoon đang mưa ngày Thứ Sáu 14/10/2022 từ Calcutta Ấn độ Quí TĐCTT rất thân thương của em, 

Sáng nay, sau lễ 6 giờ sáng tại Nhà Mẹ Dòng Thứa Sai Bác Ái với các sơ trong dòng kèm theo khoảng 15 giáo dân từ ngoài vào, trong đó có  chúng em,
Sơ Mercy Maria, sơ phụ trách chương trình tình nguyện viên, sơ mà em đã được trao đổi thứ 1 lần, nói chuyện điện thoại 3 lần, và emails 2 lần,
đã gặp chúng em để hỏi xem chúng em có muốn đi làm tình nguyện ngay sáng hôm nay hay chăng, tất nhiên chúng em đồng ý liền, dù chưa biết gì hết.
Sơ bảo chúng em theo 2 chị người Pháp nói được tiếng Anh, đã làm tình nguyện được 1 tuần rồi, lại ở cùng khách sạn BMS (Baptist Mission Society) với chúng em,
rời khách sạn lúc 8 giờ sáng, đi xe bus đến nơi được các sơ chỉ định, làm tới 12 giờ trưa, về khách sạn ăn trưa, rồi sang tham dự orientation hướng dẫn lúc 3 giờ chiều.

Như thế có nghĩa là phái đoàn TĐCTT Thừa sai Bác ái chúng em chưa được hướng dẫn (orientation) hay huấn luyện gì hết đã xuất trận rồi vậy.
Các sơ mời gọi chúng em xuất trận ngay trước khi được hướng dẫn có thể là vì Thứ Sáu là ngày bận nhất trong tuần, tu dọn phòng ngủ và giặt giũ v.v.
Vả lại những việc làm ấy không phải chuyên môn như băng bó vết thương v.v., mà chúng em chỉ cần tình nguyện và quan sát hay được bảo một chút là làm được ngay.
Phái đoàn TĐCTT 8 người được quí sơ chia làm 2 nhóm 4 ở Nirmal Hriday (Quí chị Mùi, Hồng, Nga và em) và 4 ở Prem Dan (Quí chị: Hòa, Phượng, Thanh và Thành).
Chúng em đã hàn huyên tâm sự với nhau hết sức hào hứng trong bữa trưa ở khách sạn, những gì mắt chưa hề thấy trên trần gian này trong chuyến truyền giáo này.

Giờ đây chúng em chỉ gửi về cho Quí TĐCTT một số hình tiêu biểu cho Ngày xuất trận trước khi nhập quân trường của chúng em sáng hôm nay:




TĐCTT dự lễ 6 giờ sáng trong nguyện đường Nhà Mẹ của các sơ Thừa sai Bác ái



Sau lễ và sau khi nguyện Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi, Sơ Mercy Maria phụ trách tình nguyện viên gặp gỡ mời gọi



Nhóm 4 chị phục vụ ở khu Prem Dan phải quấn tóc lên đàng hoàng để các con chí trên đầu người mình phục vụ khỏi lây lan.



Việc đầu tiên của nhóm 4 TĐCTT bên Khu Nirmal Hriday là mang các thứ khăn trải giường đã giặt lên phơi trên sân thượng và thu gấp khi khô.

Giờ dây chúng em lên đường ra quân trường để được hướng dẫn xuất trận ngày mai, hẹn tái ngộ quí TĐCTT của em nhé.

em tĩnh


From: thoa Ngyn <thoangyn06@yahoo.com>
Date: Fri, Oct 14, 2022 at 7:21 AM
Subject: Re: TĐCTT Thừa sai Bác ái 2022: Xuất trận trước khi nhập quân trường ngày Thứ Sáu 14/10
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Cám ơn anh Tĩnh. Chúng em vẫn dõi theo từng bước đi của nhóm. Chúc mọi người trong nhóm vui, khỏe và hăng say trong công việc. Xin Chúa luôn đồng hành cùng các anh chị.



From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Fri, Oct 14, 2022 at 3:01 PM
Subject: Re: TĐCTT Thừa sai Bác ái 2022: Xuất trận trước khi nhập quân trường ngày Thứ Sáu 14/10
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <ltxc-tdctt@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thank you. Xin LCTX đồng hành cùng tất cả các AC và mọi người.



From: Chi Hoang Kim tin nhan
Date: Sat, Oct 15, 2022 at 3:30 AM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Wow anh chị ở India. Em đọc hai lần vì ko ngờ anh chị đi nơi xa vậy. Ko cần orientation, ra trận rồi làm luôn.  


From: Chi Hoang Kim tin nhan
Date: Sat, Oct 15, 2022 at 3:30 AM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em mới đọc email của anh. Hình ảnh bác ái và việc anh chị làm, em thật kính nể và noi gương. Anh chị khỏe quá. Chúc anh chị đi bằng an, khỏe mạnh và được nhiều ơn của Chúa nhé. Ở nhà sẽ luôn đọc kinh cầu nguyện cho anh chị. 

Mấy tháng nay hai em ko được khỏe, nên ko đi đâu được. Bị covid, ho một tháng luôn. Em bị gẫy chân, mấy xương chưa lành nên đi đứng vẫn còn đau. Anh Hiệp thì bị đau lưng, chẳng hiểu sao hai đứa cứ như OB giả lão. Tuần này mới đi bác sĩ chụp khám lại, chưa lành nên lại thêm thuốc giảm đau.

Xin anh cầu nguyện cho hai em nhé, em thì chân gẫy mau lành. Hiệp mau hết đau lưng. Cảm ơn anh nhiều...Em Kim Hoang 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 15, 2022 at 9:49 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ngày Thứ Bảy 15/10/2022 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý TĐCTT rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã chẳng những hiện diện mà còn tỏ hiện nơi từng tâm hồn chúng em trong phái đoàn đại diện TĐCTT trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Thương xót 2022 này.

Hôm nay, Thứ Bảy 15/10, chúng em làm những việc giống như hôm qua, Thứ Sáu 14/10, cũng ở tại địa điểm đã được phân chia.
Trong buổi orientation cho chúng em chiều hôm qua, Sơ phụ trách tình nguyện viên là Mercy Maria muốn chúng em cứ tiếp tục ở một nơi,
chứ không muốn thay đổi các nơi khác nhau như chúng em nghĩ hay muốn, bởi thời gian chúng em giúp quá ngắn, chỉ có 10 ngày.
Có tình nguyện viên giúp 3 tháng, 2 tháng hay 1 tháng, hoặc 1 tháng rưỡi, như 1 nữ bác sĩ trẻ người Pháp trong nhóm chúng em ở Khu Nirmal Hriday.

Tình nguyện viên chỉ giúp ban sáng thôi, chứ không giúp ban chiều, và phải tự lo liệu phương tiện chuyên chở kèm theo các bữa ăn sáng và trưa của mình.
Nhóm 4 tình nguyện viên TĐCTT ở khu phục vụ Nirmal Hrida, chúng em phải đi xe bus công cộng mất 45 phút, chật chội, nóng bức, và cuốc bộ 1 dặm nữa mới tới.
Nguyên 2 chuyến xe đi về, nghe còi liên lỉ vang lên inh ỏi của các xe giành nhau chạy, bất chấp ngược xuôi ngang dọc, đủ mệt mỏi rồi, chưa kể đến cái mệt làm việc.

Sáng nay, ngay sau Thánh lễ, cúng em được hân hạnh gặp sơ Bề trên Tổng quyền mới (từ 4/2022) của Dòng Thừa sai Bác ái.
Trưa nay chúng em lần đầu tiên đi ăn tiệm, không ăn trưa ở khách sạn như từ đầu nữa, và sẽ tiếp tục ăn ngoài cho nó thêm nhiều hương vị khác nhau.
Sau bữa trưa là bữa trái cây ở ngoài chòi của khách sạn, bao gồm bưởi và ổi mua ở dọc các con đường Calcutta, kèm theo các kẹo bánh. 
Chiều nay, thay vì đi Chầu Thánh Thể 6:00 -7:00 pm, trời tối, nguy hiểm, chúng em đã qui tụ lại 1 tiếng rưỡi để chia sẻ cảm nghiệm phục vụ và lần Chuỗi Thương Xót.

Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện và truyền giáo, xin mời quí anh chị xem qua mấy tấm ảnh tiêu biểu cho ngày thứ 3 ở Calcutta Ấn độ trong 11 ngày (13-23/10):


Bữa trưa tại Neelam Restaurant


Bữa trái cây tại chòi mát của Khách sạn BMS (Baptist Mission Society)


Buổi hội ngộ 1 tiếng 30 phút lần đầu tiên tại khách sạn để trước hết chia sẻ phục vụ thật xúc động (hình trên) và sau đó là cầu nguyện (hình dưới)


Cám ơn Quí TĐCTT đã theo dõi hình ảnh và tường trình hằng ngày của chúng em và tiếp tục cầu nguyện cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái TĐCTT.

em tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 16, 2022 at 9:29 AM
Subject: Tại sao giữa thế giới Ấn giáo và Phật giáo có một vị đại thánh đức ái trọn hảo Têrêsa Calcutta
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Xin chào quí TĐCTT rất thân yêu của em từ Calcutta By Night ngày Chúa Nhật 16/10/2022 nhé.
Theo chương trình cho thành phần tình nguyện viên thì họ cũng cần phải tình nguyện làm cả cuối tuần, bao gồm cả Thứ Bảy và Chúa Nhật.
Chỉ nghỉ có một ngày duy nhất là Thứ Năm hằng tuần, vì ngày ấy là ngày các sơ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cả hồn lẫn xác.
Bởi thế, hôm nay, Chúa Nhật XXIX Thường Niên, ngày 16/10, chúng em xuất quân ra trận như thường.

Tuy nhiên, việc làm Chúa Nhật có vẻ nhẹ nhàng hơn 2 ngày đầu: Thứ Sáu và Thứ Bảy - Thứ Sáu thu phòng ngủ bên nữ và Thứ Bảy thu phòng ngủ bên nam.
Bên nào cũng phải giặt gịa khăn, chăn và nệm trải giường, kể cả gối, thu gọn các giường lại, rồi rửa xà bông nền phòng ngủ, sau đó trải lại khăn nệm cùng gối v.v.
Giờ giải lao cho nhân viên lúc 10 giờ để sau đó họ dọn bữa 11 giờ trưa (patients), và thành phần tình nguyện viên brak nửa tiếng từ 10:30 đến 11 giờ, 
để sau đó cùng với các nhân viên phụ giúp bữa ăn, như đút cho những người bất khả tự chăm sóc cho họ, sau bữa dìu họ về giuờng, thu dọn mọi sự, và kết thúc.

Trưa nay chúng em rủ nhau ra nhà hàng tầu Tung Fong ở cách khách sạn gần 1 dặm, và đi bằng xích lô máy, 4 người một xe. 
Các bữa ăn sáng, trưa và tối ngày nào cũng như nhau, hầu như chẳng đổi gì mấy, nên chúng em vẫn cần phải thay đổi khẩu vị để dưỡng sức mà phục vụ.
Sau bữa trưa là đi dạo phố, bao gồm cả shopping, rồi lại lên xe xích lô máy về thẳng Nhà Mẹ của các sơ để Chầu Thánh Thể với các sơ 1 tiếng từ 4 đến 5 giờ chiều.

Chính ngày hôm nay, cá nhân em đã thấy hình ảnh bá góa bị oan ức trong bài Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường niên Năm C hôm nay, 
nơi hình ảnh của một số anh chị em bất hạnh nằm vất vưởng bên đường, bên rác rưởi, hay cạnh con chó... giữa thế giới hiện sinh hưởng thụ, sống văn hóa sa thải,
một thế giới đang cần đến những Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và thành phần Thừa sai Bác ái của Mẹ và như Mẹ.



Vất vưởng bên cạnh thùng rác như thứ đồ bỏ của xã hội trước con mắt và dưới bước chân của khách qua đường 




Cả một gia đình homeless bên vệ đường như thế này thì làm sao không đánh động một tâm hồn như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta để có được ngày hôm nay...



Người anh em vô gia cư như bị sa thải bên đống rác, nhất là bởi những con người chỉ biết shopping, hay thích shopping, dù đã đầy đủ, chỉ mua thêm cho thỏa thích.


Người chị em homeless nằm ngược đầu với con chó, cũng homeless vô chủ, 
nhưng vẫn không thoát được ánh mắt quan phòng thần linh của Thiên Chúa... nhất là trong cuộc chung thẩm của Ngài!
"Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Con Chí ái Cha, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới!"


em tĩnh



From: Tinh Cao tin nhan
Date: Sun, Oct 16, 2022 at 4:26 PM
To: Phai doan Hanh trinh Truyen giao Thua sai Bac ai

Tạ ơn LTXC đã ban cho phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái chúng ta qua chuyến bay và 3 ngày đầu tiên của chúng ta tại Kolkata Ấn độ được tốt đẹp. 

Chúng ta chỉ còn lại đúng 1 tuần 7 ngày nữa thôi là hoàn tất một chuyến truyền giáo lịch sử vô cùng hiếm quý vô tiền khoáng hậu trong đời của riêng chúng ta cũng như của chung nhóm TĐCTT.

Cho đến hôm nay chúng ta có thể định hình được chương trình hàng ngày của chúng ta như thế này. 

6:00 am Thánh lễ, nhưng từ khách sạn lúc 5 giờ 45 sáng 

7:30 am Điểm tâm 

8:00 am Lên đường đi làm tình nguyện viên 

1:00 pm bữa trưa ngoài tiệm 

2:30 pm nghỉ ngơi 

4:00 pm Chầu  Thánh Thể 1 tiếng, nhưng đi từ khách sạn từ 3 giờ 45

7:30 pm Bữa tối tại khách sạn 

Trong 7 ngày cuối cùng này, theo dự tính, chúng ta sẽ nhờ khách sạn chở chúng ta đến thăm các cơ sở phục vụ khác của dòng các sơ, vào buổi chiều, từ 3 đến 5 giờ. Hy vọng chiều nào cũng về kịp Chầu Thánh Thể lúc 4 giờ.

Còn ngày Thứ Năm, cũng theo dự định, chúng ta sẽ thực hiện một chuyến ngao du Kolkata đâu đó, như chúng em sẽ thông báo sau nhé. 

Từ đêm Thứ Sáu 21 tháng 10 đến đêm Chúa Nhật 23 tháng 10, chúng ta chuyển từ phòng đôi sang phòng (dormitory) 6 người và phòng 2 người ngay sát nhau, ở buổi sinh văn phòng của khách sạn. 

Chiều Thứ Sáu, chúng ta thanh toán tiền khách sạn, và 11 giờ 30 đêm Chúa Nhật 23 tháng 10 chúng ta ra phi trường Kolkata về lại Mỹ lúc 3 giờ 45 phút sáng, và về tới Mỹ vào lúc hơn kém 2 giờ chiều. 

Xin LTXC luôn là nguồn sống và là tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta trong yêu thương và bình an nhé. 



From: Tinh Cao tin nhan
Date: Mon, Oct 17, 2022 at 12:22 AM
To: Phai doan Hanh trinh Truyen giao Thua sai Bac ai

Quý chị rất thân thương của LTXC, 

Về Ngày Thứ năm tuần này, em đã tìm xem có những nơi nào đáng đến tham quan ở Calcutta này hay chăng, ngoài những nơi được liệt kê trong Google Search, thì ngoài MC Mother House và 3 nơi mình đã tham quan hôm Thứ năm tuần trước là nhà thờ chính tòa, đài tưởng niệm Victoria memorial, và cây cầu, chỉ còn Science City là nơi mình đã đến nhưng chưa vào trong thôi. 

Bởi vậy, em nghĩ chúng ta nên có một ngày break riêng, tùy nghi rủ nhau đi đâu thì đi,  như đi mua sắm, sang nhà dòng tĩnh tâm cầu nguyện, hoặc ngủ  nghĩ thỏa đáng v.v. 

Riêng em, em sẽ thực hiện một cuộc thâu hình kỷ niệm chuyến đi lịch sử này ở ngay bên ngoài khu vực nhà Mẹ cũng như 2 khu vực chúng ta đang phục vụ. 

Nếu Sáng Thứ Năm, em thực hiện thâu hình về chính dòng Thừa Sai Bác Ái tại khu vực bên ngoài nhà Mẹ của các sơ, và về chuyến đi ở khu vực khách sạn, cũng như về Kolkata ở đâu đó ngoài đường phố, thì em sẽ phỏng vấn quý chị tại chính nơi quý chị phục vụ khi cả phái đoàn đến thăm nơi ấy, tại bên ngoài từng khu vực thôi. Chẳng hạn chị Hồng về vấn đề y tế, hay chị Mùi về việc hớt tóc...

Vậy nếu được xin quý chị hợp tác nhé. Ngoài ra, tại khu vực ngoài  nhà Mẹ của các sơ, chị nào muốn chia sẻ cảm nghiệm của mình về các Sơ thì xin mời tham gia buổi thâu hình video lịch sử hiếm quý này nhé. Riêng chị Thuý Nga sẽ được hỏi về vấn đề dâng cúng cho nhà dòng.

Hy vọng ngày Thứ Năm tuần này trở thành một ngày ghi lại lịch sử sự kiện chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 để đời bất hủ của chúng ta.

Tạ ơn LTXC và cám ơn quý Chị.  




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 17, 2022 at 9:23 AM
Subject: Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái Cacutta Ấn độ ngày Thứ Hai 17/10/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Kolkata by Night Thứ Hai 17/10/2022,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục chúc lành cho từng người và cả phái đoàn TĐCTT chúng em.
Mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Ngày nào cũng đến trụ sở phục vụ được chỉ định của Dòng Thừa sai Bác ái.
Riêng em thì có mấy việc mới, khác với 3 ngày trước, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật 14-16/1/2022.

Đầu tiên là một mình lau hết sàn nhà ngủ bên nam 52 giường. Tiếp theo đút chè cho 2 bệnh nhân.
Sau đó là cùng với 2-3 tình nguyện viên gấp các thứ khăn cùng với áo đồng phục đã được giặt và phơi khô.
Sau nửa tiếng break từ 10 giờ 30 đến 11 giờ, cùng với các sơ và nhân viên phụ giúp bữa ăn cho bệnh nhân:
đút cho một bệnh nhân ăn, bưng nước đến rửa tay sau bữa trưa cho nhiều bệnh nhân, lau bàn ăn, lau chùi sàn phòng ăn v.v.

Nếu trưa hôm qua chúng em dẫn nhau đi xe xích lô máy ăn trưa ở tiệm tầu thì hôm nay, chúng em cũng đi xích lô máy hay Lambetta đến ăn trưa ở tiệm Pizza gần đó.
Sau đó cũng bằng Lambetta, 4 người 1 xe, về khách sạn nghỉ ngơi nữa tiếng rồi sửa soạn sang Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái (MC) Chầu Thánh Thể với các sơ.
Trên đường đi bộ từ Nhà Mẹ Dòng MC về khách sạn BMS, cách nhau 4-5 phút, chúng em ghé mua trái cây về ăn chung với nhau sau bữa tối tự túc,
chứ không ăn theo bữa tại khách sạn như các bữa tối từ Thứ Sáu cho tới hôm nay. Trong bữa trái cây tối hôm nay, chúng em lại hàn huyên tâm sự thân tình hơn.












From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 18, 2022 at 7:08 AM
Subject: Thành phố Calcutta chỉ là vô danh tiểu tốt nếu không có một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Calcutta by night Thứ Ba ngày 18/10/2022,

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Nếu tính từ Thứ Ba tuần trước, ngày 11/10/2022, ngày chúng em lên đường thì hôm nay, Thứ Ba 18/10/2022 là đúng 1 tuần bát nhật.
Ngay ngày mới đến Calcutta Ấn độ, từ 2:20 am sáng Thứ Năm 13/10/2022, chiều hôm ấy chúng em đã tham quan Calcutta / Kolkata Tour.
Rồi sau đó, sau khi xem 5 nơi đáng đến nhất thành phố này, được liệt kê trước hết là Mother House, tức Nhà Mẹ dòng Thừa sai Bác ái,
như thế mới thấy được rằng thành phố Calcutta này chỉ là một thành phố vô danh tiểu tốt nếu không có một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.

Chính vì nhân vật làm nên tên tuổi cho thành phố này, mà ngay sáng ngày Mẹ Fatima 13/10, chúng em đã sang Nhà Mẹ để viếng mộ Mẹ, dịp 15 năm Mẹ qua đời.
Mẹ Têrêsa Calcutta là Kitô hữu đầu tiên và duy nhất được Ấn độ, một xứ sở quốc giáo là Ấn giáo và kỳ thị tôn giáo, đã ngưỡng mộ Mẹ đến độ đã quốc táng Mẹ.
Cho dù sau khi Mẹ qua đi, những gì Mẹ để lại cho riêng cho Calcutta và Ấn độ và cho chung thế giới cả một hội dòng Thừa sai Bác ái đông nhất và hùng hậu nhất,
một Hội dòng sống nghèo để phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo, bằng lòng tin tưởng vào LTXC qua đức ái trọn hảo Kitô giáo.




Nhà Mẹ của Dòng Thừa sai Bác ái (hình chụp chiều ngày 18/10/2022)




Mộ của một vị đại thánh thời đại như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, thế mà đơn sơ không thể tưởng tượng, không giống như mộ của Cha Trương Bửu Diệp, 
chưa được phong gì hết mà giáo dân, vốn chuộng hình thức, đã xây cất cho ngài cả một trung tâm hoành tráng hơn cả 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.



Ỏ cuối nguyện đường đơn nghèo của Dòng Thừa sai Bác ái, có tượng Mẹ Thánh Têrêsa ở nơi khi còn sống Mẹ vẫn ngồi Chầu Thánh Thể hằng ngày!
Phái đoàn TĐCTT cũng cố gắng bắt chước Mẹ, như chính các sơ Dòng Thừa sai Bác ái vẫn ngồi trên sàn nhà nguyện ở Nhà Mẹ cũng như các nơi khác.



Sr. Joseph Michael, MC, General Superior, tân Bề trên Tổng quyền của Dòng Thừa sai Bác ái, ngày 12/3/2022, vị kế nhiệm thứ 3 của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

em tĩnh


From: Marie Nguyen, Real Estate Broker <avnrealty@yahoo.com>
Date: Tue, Oct 18, 2022 at 7:27 AM
Subject: Re: Thành phố Calcutta chỉ là vô danh tiểu tốt nếu không có một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cảm ơn anh Tĩnh đã nhanh chóng mỗi ngày chia sẻ tin và hình ảnh đau khổ, nghèo nàn của những người cùng đinh trong xã hội Ấn Độ mà các anh chị thấy tận mắt và đích thân phục vụ. 

Xin Chúa chúc lành cho chuyến đi của các anh chị được bình an. Đi đến nơi về đến chốn nhé. 

Marie P Nguyen




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 19, 2022 at 8:44 AM
Subject: Calcutta - Mạng lưới chuyên chở
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Như quí AC đã biết, phái đoàn 8 người chúng em, ngay hôm đầu tiên 14/10/2022, chưa được orientation gì hết mà đã xung phong xuất trận.
Chúng em cứ 4 người được chia tấn công một mặt trận và có 2 mặt trận chính cần nhiều tình nguyện viên, 
đó là Khu mặt trận Nirmal Hriday (Home for the Dying) và Khu mặt trận Prem Dan (Home for sick and dying) từ khách sạn đi về hướng nam nhưng đón xe ở bến xe ngược chiều nhau.

Ngày nào cũng vậy, 5:45 am chúng em cùng nhau rời khách sạn để sang Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái dự lễ 6:00 am với các sơ và thành phần tình nguyện viên.
Trở về khách sạn để điểm tâm lúc 7:30 am, và 8 giờ ra bến xe bus để đi đến mặt trận của mình, gần là Prem Dan thì 8:30 tới (chuyến xe buýt 202), còn xa là Nirmal Hriday thì 8:45 tới.
Riêng nhóm 4 người được chia cắt ở Khu mặt trận Nirmal Hriday thì lấy xe bus 21, hay 21/1 hoặc 45B, hay Reb Bus (mắc hơn nhưng nhanh hơn bởi ít stop hơn).

Buổi trưa về khách sạn rồi cùng nhau đi xe Lambretta 4 người một đến các tiệm ăn khác nhau, như tiệm Tầu hay tiệm Pizza. 
Ngoài ra còn có các loại xe taxi và xe thồ chạy đầy đường suốt cả ngày để kiếm sống và tranh sống trong một xã hội nghèo khổ như thành phố Kolkata này.




Khu phục vụ Nirmal Hriday (Khiết Tâm): Home for the dying destitutes, cơ sở phục vụ đầu tiên được Mẹ Thánh Têrêsa thiết lập năm 1952



Khu phục vụ Prem Dan: Home for Handicapped: Chị Phan Thanh, Hoàng Thành, Phan Hòa và Bích Phượng



Xe bus phải đúng chuyến xe nào (qua con số ở ngay trên trán xe) và chạy ở tuyến đường trong thành phố để có thể đến nơi muốn đến.



Đi xe như Lambretta, mỗi xe 4 người đi ăn trưa, giá khoảng 70-80 rupies một chuyến xe chạy xa khoảng 1 mile rưỡi



Chúng em cần xích lô để dễ đến đúng địa chỉ cũng không xa lắm trong lúc đang tìm kiếm khách sạn khác cho phái đoàn trong 3 ngày cuối.




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 20, 2022 at 9:40 AM
Subject: Viếng thăm khu phục vụ anh chị em phong cùi của Dòng Thừa sai Bác ái Thứ Năm 20/10/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Calcutta by night ngày Thứ Năm 20/10/2022,

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Theo chương trình sinh hoạt ở Nhà Mẹ và phục vụ ở các khu bệnh nhân (patients) của các sơ, 
như 2 nơi chính phái đoàn TĐCTT chúng em được phân phối làm tình nguyện, 
thì Thứ Năm là ngày nghỉ trong tuần của các sơ, nên cũng không được thăm viếng nữa.

Thế nhưng, có một ngoại lệ xẩy ra trong thời gian 10 ngày phái đoàn TĐCTT đang ở Calcutta,
đó là hôm nay, Thứ Năm 20/10/2022, ngày chúng em không biết đi đâu cho bõ công sang tới đây,
thì chúng em lại được LTXC quan phòng cho chúng em được đến thăm khu phục vụ anh chị em phong cùi:
Gandhiji Prem Nivas là nơi được các thày MC (Missionaries of Charity) Thừa sai Bác ái phục vụ.

Chúng em được một chị tình nguyện viên, đại diện các sơ, quen biết dẫn đi từ xe bus đến trạm xe lửa rồi mới tới, mất cả tiếng đồng hồ 1 vòng.
Trong 2 tiếng rưỡi ở đó, chúng em đã chứng kiến thấy cả một cơ sở của các sơ do Mẹ Thánh Têrêsa thiết lập, như được cho biết, từ năm 1979-1981,
nơi được chính phủ Ấn độ cấp cho, một khu vực kéo dài cả 1 cây số, dọc theo đường rầy xe lửa, mà khúc đầu ở hướng bắc là một núi rác của thành phố.
Riêng em thấy cách thức tổ chức cũng tương tự như ở Trại Phong Di Linh Lâm Đồng mà phái đoàn TĐCTT 9 anh chị em tham quan năm 2019.

Tại đây có khu vực công nghệ kéo sợi dệt vải, khu cư trú ở 2 đầu cho các gia đình nhân công phục vụ, có hai giẫy phòng cho các bệnh nhân, nam riêng nữ riêng, 
có phòng làm giày trị liệu, nhà trẻ, vườn rau (có cả rau muống, rau dền, giàn bầu bí v.v.), ao nuôi cá, khu chăn nuôi, bệnh viện, phòng khám răng và mắt v.v.
Việc phục vụ người phong cùi được Mẹ Têrêsa bắt đầu từ năm 1957, sau thành phần trẻ em năm 1955 và thành phần cùng khổ gần chết từ năm 1952.
Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi các công cuộc bác ái yêu thương của Mẹ Têrêsa Calcutta và dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ.











From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 21, 2022 at 6:58 AM
Subject: Một Chúa Kitô nghèo khổ tật nguyền đáng thương vẫn còn lây lất dọc trên đường phố Calcutta
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Kolkata by night - Calcutta về đêm Thứ Sáu 21/10/2022.

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Thứ Sáu nào cũng có lễ vào lúc 4:30 chiều tại mộ phòng của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.
Nói đến Thánh Phanxicô Assisi là nói đến một vị thánh nghèo, gọi là Thánh Phanxicô Nghèo thời trung cổ của Giáo hội,
và nói đến Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cũng nói đến một vị Thánh nghèo, mà còn là vị Thánh phục vụ người nghèo nhất trong các người nghèo.

Chưa thấy thành phố nào như Calcutta có nhiều người nằm vất vưởng ở ngoài đường, và nhiều người ăn xin dọc đường như vậy.
Em thường để sẵn trong túi một số tiền lẻ để khi thấy những người anh chị em tật nguyền đáng thương, thì tặng ngay cho họ cách bất ngờ chứ không chờ họ xin.

Hôm qua, Thứ Năm 20/10/2022, trên đường đi lễ sáng, em đi sau một bà già lụ khụ chầm chậm bước đi, em đã vượt qua bà và quay lại tặng cho bà 1 chút.
Trên xe lửa hôm qua, trong khi chờ, có một ông già đến với anh chị em trong nhóm xin tiền, ông đã nhận được 3 tấm bành 15 rupees, 1 trái chuối và ít tiền cắc.
Chiều hôm qua, sau khi ăn trưa về, có một em bé xin ly nước cà phê starbuck của Chị Hòa, em đã cho em một số tiền thay thế ly cà phê của chị Hòa.

Hôm nay, từ bến xe bus vào khu phục vụ Nirmal Hriday và từ khu này ra bến xe bus, khoảng 1 cây số, nhiều người ăn xin và tật nguyền ở dọc đường.
Em đã tặng cho những người anh em tật nguyền đáng thương tiêu biểu sau đây:









Những con người ăn mặc sạch sẽ duyên dáng như đi du lịch ở tấm hình trên đây, chiều 21/10/2022, đến thăm khu Prem Dan của các Sơ Thừa sai Bác ái,
nơi 4 chị Phan Hòa - Bích Phượng San Jose CA và Phan Thanh - Hoàng Thành Houston TX, hằng ngày đến phục vụ như được phân chia và chỉ định, 
cũng là thành phần nghèo khổ về lòng thương xót, cũng sang Calcutta này để ăn mày ăn xin lòng thương xót từ những người anh chị em bần cùng và tật nguyền này,
những con người được diễm phúc đồng hóa với Chúa Kitô, Đấng đã thương xót họ giờ đây lại trở nên đáng thương để họ có dịp đáp đền lòng thương xót của Ngài.



From: thoa Ngyn <thoangyn06@yahoo.com>
Date: Sat, Oct 22, 2022 at 6:35 PM
Subject: Re: Một Chúa Kitô nghèo khổ tật nguyền đáng thương vẫn còn lây lất dọc trên đường phố Calcutta
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em thấy Bích Phượng mập ra, còn chị Hoà và chị Nga ốm lại. Chắc là ăn hết phần của hai chị




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 22, 2022 at 4:28 PM
Subject: Hành trình Truyền giáo: Tột đỉnh Calcutta
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Chào bình minh từ Kolkata Ấn độ ngày Chúa Nhật truyền giáo 23/10/2022, 

Quí THĐC rất dấu yêu trong Lòng Mẹ Đồng Công Thương Xót,

Về một Calcutta

Thật là hân hoan lần đầu tiên được cử hành Chúa Nhật Truyền giáo của Giáo hội và với Giáo hội hoàn vũ ở tại Kolkata Ấn Độ này
Đối với em, trong các chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt với Nhóm TĐCTT 2016 và 2018, và Nhóm THĐC 2017, bao giờ cũng vào Tháng 10 hàng năm, 
thì Calcutta quả là tột đỉnh, và vì thế nên em mới nói là tột đỉnh Calcutta. 

Thật vậy, nếu sứ vụ tông đồ và truyền giáo, trên hết và trước hết, là ở đức ái trọn hảo, một yếu tố vô cùng quan trọng bất khả thiếu 
để có thể làm cho nhân loại nhận biết Chúa Kitô, thì Calcutta thật sự là tột đỉnh của bất cứ một vị thừa sai truyền giáo hay tông đồ nào. 
Ngoài ra, Tột đỉnh Calcutta còn ở chỗ Calcutta được tỏa sáng đức ái trọn hảo Kitô giáo 
bởi Mẹ Têrêsa đã thu hút được nhiều chim trời đến đậu trên cành tinh thàn và sứ vụ của Mẹ
chẳng những tại Calcutta mà còn trên khắp thế giới, ở 123 quốc gia khi Mẹ qua đời năm 1997, 
với 594 nơi truyền giáo (missions), tại 123 quốc gia, với 3914 nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ từ 20 năm trước, hiện nay lên tới 5 ngàn nữ tu.

Ở Calcutta, Mẹ Thánh Teresa và dòng của Mẹ không hề giảng đạo bằng lời nói về Chúa Kitô, mà bằng chính đức ái trọn hảo, 
qua việc phục vụ những người anh chị em bần cùng khốn khổ trong xã hội. 
Do đó hội dòng Mẹ thiết lập mới mang danh xưng các Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity). 
 việc phục vụ của Mẹ cũng như dòng của Mẹ còn chất chứa sâu xa cả một đời sống tận hiến thật nghèo khổ, 
cả ở nơi bản thân mình, hoàn toàn tin tưởng vào LTXC trong hết mọi sự, nhất là về tài chính, không lo lắng gì hết, thế mà Mẹ và dòng Mẹ 
đã luôn luôn và liên lỉ có đủ phương tiện (cả về tiền bạc và nhân lực) phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo. 

Thành phố Kolkata hay Calcutta là thành phố truyền giáo và bác ái xã hội hơn là du lịch 
không thể nào trở thành lừng danh như hiện nay nếu không có một Mẹ và Dòng của Mẹ

Dù không phải là thành phố du lịch, mà là thành phố hành hương mà khách hành hương hay du lịch đi lạc lẩn quẩn trong Calcutta 
chỉ cần gọi taxi, xich lô đạp hay lambretta và nói cho tôi về Mother House là xong, nơi ai làm nghề chuyên chở trong thành phố này đều biết. 
Có thể nói nếu Giêrusalem là trung tâm của Thánh địa Do Thái giáo cũng như Kitô giáo, nơi LTXC đã lên đến tột đỉnh nơi cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu, 
một Thiên Chúa ở cùng nhân loại chúng ta, thì Calcutta là trung tâm của Kitô giáo về đức ái trọn hảo, 
mà nơi đâu càng trọn hảo yêu thương thì vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu càng hiện diện và tỏ hiện hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết. 

Thật ra trên thế giới này ở đâu cũng có người cùng khốn, tật nguyền, bị bỏ rơi vô cùng đáng thương, 
đôi khi hay nhiều khi còn đáng thương hơn cả ở Calcutta này nữa, nhưng vấn đề ở đây đó là chỉ khác với Calcutta ở chỗ đức ái trọn hảo, 
nơi "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16) tiếp tục tỏ Lòng thương xót vô cùng bất tận của Ngài một cách hết sức tuyệt vời 
qua một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Dòng Thừa sai Bác ái được Mẹ thành lập cách đây 72 năm (ngày 7/10/1950), 
sau 2 năm Mẹ nhận được một ơn gọi khác, để đáp lại tiếng gọi "Cha khát" trên chuyến xe lửa Mẹ đi vào ngày 10/9/1946.

Về cảm nghiệm hành hương

Riêng 2 vợ chồng chúng em, tâm phương và thúy nga, sau khi kết thúc Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2 tuần (11-24/10), 
lại sửa soạn lên đường với THĐC 24 ngày (7-30/11/2022). 
Em cảm thấy Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 2022, không hẹn mà hò, 
như là một hành trình Việt Nam tiếp nối hành trình tột đỉnh Calcutta, với tư cách hạ sơn hành hiệp, 
sau khi đã được leo lên tới tột đỉnh Calcutta để nhờ đó khổ công luyện chưởng thương xót.

Đối với em, thật là diễm phúc và tuyệt vời được đến phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo cùng với Dòng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. 
Nhất là được sơ phụ trách tình nguyện viên sai đến khu Nirmal Hriday, nghĩa là Khiết Tâm (immaculate/clean heart), the first home for the dying destitutes, 
nơi mà trong hành lang từ cửa bước vào có hàng chữ "Welcome to Mother Teresa's First Love", vì khu Nirmal Hriday này được Mẹ thiết lập đầu tiên từ năm 1952, 
đúng 70 năm trước, như một thứ hospice, nơi giúp cho những ai cùng khổ (destitutes) chết (dying) một cách xứng đáng với phẩm giá con người. 
Đúng vậy, một trong những người anh em cùng khổ, tên là Kaligat, trước khi chết đã bày tỏ với Mẹ Teresa rằng: 
"Con đã sống như một con vật ở ngoài đường phố, nay con được chết như một thiên thần trong yêu thương".
 
Theo em, Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cùng với dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ đã và đang trở thành một dấu chỉ liên quan đến cuộc chung thẩm (xem Mt đoạn 25). 
Chính Mẹ, một trong những tâm hồn trong thành phần chiên đã có thể thưa với Chúa rằng: "Con có thấy Chúa đâu?" 
Bởi gần 50 năm Mẹ đã âm thầm sống trong đêm tăm tối đức tin mà vẫn vui vẻ sống đức ái trọn hảo hơn bao giờ hết và hơn ai hết, 
trong việc phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo, để làm giãn cơn khát núi sọ của Chúa Kitô. 
Trong dòng của Mẹ Têrêsa Calcutta, ở dưới cạnh sườn Chúa Kitô khổ giá bao giờ cũng có câu: "Ta Khát" (Gioan 19:28), như khẩu hiệu của Dòng Mẹ vậy.

Trong khi các dòng tu đang bị khủng hoảng ơn gọi tu trì, thì Dòng Thừa sai Bác ái MC mới mẻ nhất của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, 
cùng thời với Dòng Đồng Công ở Việt Nam từ thập niên 1940, lại càng ngày càng hùng hậu hơn bao giờ hết và hơn bất cứ một dòng tu nào hết, 
cho dù sống rất khó nghèo, và khấn thêm lời khấn thứ 4 là khấn dấn thân hy sinh phục vụ người nghèo, người tàn tật, người bị bỏ rơi trong xã hội v.v. 

Quả thực thế giới càng văn minh vật chất và càng nhân bản nhân quyền càng trở thành vô thần duy vật, càng hiện sinh hưởng thụ, 
đang quay cuồng với văn hóa chết chóc (culture of death - ĐTC Gioan Phaolô II) và văn hóa vứt bỏ (throw away culture - ĐTC Phanxicô) hiện nay, 
hơn bao giờ hết, "cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) qua chứng từ đức ái trọn hảo của Kitô giáo hơn bao giờ hết nơi Mẹ Têrêsa và Hội dòng của Mẹ.

ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, mấy lần đã nói đến việc đụng chạm đến xác thịt và thương tích của Chúa Kitô,
và chỉ có ở Tột đỉnh Calcutta này, chúng em mới được diễm phúc trực tiếp đụng chạm đến Người nơi thân xác đáng thương của các anh chị em cùng khốn
khi hai bàn tay chúng em được thực sự sờ đến họ, không kể các việc phục vụ khác nữa như: lau sàn nhà ngủ của họ, thu dọn phòng ăn của họ sau bữa trưa: 
đem ly bát đi rửa, lau bàn, quét dọn, thu ghế, rửa sàn nhà v.v. phơi các thứ khăn giường cùng với quần áo được giặt của họ, rồi gấp cất đi v.v.

Thật vậy, ngày nào em cũng đi một vòng bắt tay từng người lúc đến cũng như khi về, xin Chúa chúc lành cho họ. 
Em đã đút cho họ ăn chè vào bữa giải lao, và đút cho họ ăn vào bữa trưa, đã rửa tay cho họ sau bữa trưa cũng như lau tay cho họ
đã nâng dẫn họ về giường của họ sau bữa trưa, đã xoa bóp (massage) cho họ, đã dẫn họ đi tắm rửa, đã cạo râu cho họ v.v. 
Đang khi làm như vậy, em tự nhiên cảm thấy mình cạo râu cho Chúa Giêsu, đút ăn cho Chúa, rửa và lau tay cho Người, xoa bóp cho Người, dìu Người bước đi
Chớ gì việc đụng chạm tự nhiên đến những người anh em này cũng là đụng chạm đến xác thịt và thương tich của Chúa Kitô, như ĐTC Phanxicô nhắc nhở,
chữa lành các thương tích nội tâm của chúng em, để chúng em xứng đáng là chứng nhân thương xót, là TĐCTT trong thời điểm thương xót hiện nay, 
như người bà được Chúa trừ cho 7 quỉ (xem Luca 8:2; Marco 16:9), nhờ động chạm đến Chúa khi rửa chân cho Người bằng nước mắt và hôn chân Người (xem Luca 7:38; Gioan 11:2), 
nhờ đó nàng đã có thể đứng dưới chân Thập giá Chúa với Mẹ Maria (Gn 19:25), và thậm chí còn trở thành vị Tông đồ phục sinh cho chính tông đồ đoàn (Gn 20:16-18). 




Chúng em được ngồi hai bên Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, 1 tượng ở ngay nơi Mẹ vẫn ngồi phía cuối nhà nguyện Nhà Mẹ Dòng.



Phái đoàn 8 anh chị em TĐCTT được gặp Sơ tân Bề Trên Tổng Quyền (mới được bầu ngày 12/3/2022): 
Sr. Joseph Michael, MC, General Superior, người ở Nam Ấn độ, 68 tuổi, vị thứ 3 kế nhiệm Mẹ Sáng lập Têrêsa Calcutta



Ngay bên phải cửa vào Khu Nirmal Hriday, khu nhà phục vụ khoảng 120 anh chị em cùng khốn để giúp họ qua đời một cách tốt đẹp, như một người anh em 
trước khi chết đã bày tò cùng Mẹ Têrêsa rằng: "Con sống như một con vật ngoài đường, nhưng giờ đây con chết như một tiên thần được thương yêu".



Nói chung, giữa một thành phố nghèo khổ và bẩn thỉu, những Khu phục vụ của các Sơ Thừa sai Bác ái rất sạch sẽ, ngày nào cũng giặt gịa,
nhưng không có máy xấy, em bị đau lưng, bế cháu cũng khó, thế mà cố bưng một giỏ đồ giặt từ lầu 1 lên sân thượng trên nóc lầu 2 để phơi.


Thứ Bảy là ngày dọn phòng ngủ (lau nhà, giặt gịa khăn màn chăn gối và trải lại đàng hoàng) cho bên nam, như Thứ Sáu cho bên nữ, nơi tiêu biểu cho Nirmal Hriday,
một cựu tu sĩ CMC được nằm ở đó, không phải để nghỉ ngơi sau khi phục vụ mệt mỏi, mà là được chết như một người cùng khốn nhất, chẳng khác gì những người anh chị em 
được các Sơ Thừa sai Bác ái phục vụ ở Khu Khiết Tâm Nirmal Hriday này, sau những ngày cùng tháng tận của hành trình đức tin trần thế mà nay đã trải qua 74 năm rồi. Amen.

em tâm phương



From: kim maria <mdtkim@gmail.com>
Date: Sat, Oct 22, 2022 at 11:46 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo: Tột đỉnh Calcutta
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tuyệt quá Thầy ơi! Tạ ơn Chúa cùng với Thầy Tĩnh và quý cô chú trong nhóm TĐCTT...Một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và đong đầy tình thương Thầy nhỉ! Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, ban nhiều ơn lành cho quý cô chú.. Xin LTX Chúa luôn là sức mạnh và là động lực giúp cô chú hoàn thành sứ điệp Thương Xót Chúa nơi tất cả những ai mà quý cô chú đã gặp gỡ và chạm đến họ... 
Xin Chúa chúc lành ban bình an cho Thầy cô cùng tất cả đoàn...
Con Nt Maria Đào Kim




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 23, 2022 at 4:59 AM
Subject: Calcutta - Thánh địa Thương xót: chảy sữa yêu thương và mật phục vụ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Kolkata by night - Calcutta về đêm Chúa Nhật XXX Thường niên 23/10/2022,

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Nếu Đất Hứa Do Thái, nơi Nhóm TĐCTT chúng ta đã Hành hương Thánh địa Tuần Thánh Vượt qua năm 2019, nơi chảy sữa ân sủng và chảy mật tự do, 
thì, theo em, Calcutta Ấn Độ là Thánh địa chảy sữa yêu thương và chảy mật phục vụ của Đức ái trọn hảo Kitô giáo,
qua Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ, những chứng nhân thương xót đã biến Calcutta trở thành Thánh địa Thương xót của LTXC.

Thực ra, yếu tố chính yếu đích thực làm cho Calcutta trở thành Thánh địa Thương xót là vì 
Calcutta này có một Chúa Giêsu đáng thương (miserable Jesus) và một Chúa Giêsu xót thương (merciful Jesus).
Một Chúa Giêsu đáng thương ở nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người, bần cùng khốn khổ, bệnh hoạn tật nguyền, bị bỏ rơi sa thải;
 một Chúa Giêsu xót thương ở nơi Mẹ Thánh Têrêsa và Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ, thành phần phục vụ anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo. 

Nếu Chúa Giêsu vừa đáng thương lại vừa xót thương ở nơi Calcutta như thế thì Người thực sự là một Chúa Kitô Vượt qua:
Người Vượt qua ở chỗ Người tiếp tục chịu khổ nạn nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở đầy giẫy khắp nơi tại Calcutta,
đồng thời Người cũng phục sinh vinh hiển nơi những tấm lòng bác ái yêu thương và các bàn tay phục vụ, theo quan phòng thần linh, 
trước hết và trên hết, của Mẹ Têrêsa và Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ, cùng với các nhà hảo tâm trên khắp thế giới và các tình nguyện viên đến từ khắp nơi.

Thế kỷ 20, một thế kỷ có 2 chủ nghĩa và chế độc độc tài là cộng sản Liên sô Nga và Phát xít Đức, cùng với 2 thế chiến I (1914-1918) và II (1939-1945), 
do đó, cũng chính là thời điểm LTXC bắt đầu tỏ hiện một cách tỏ tường hơn bao giờ hết, trước hết từ Fatima (1917-1929), qua Thánh Faustina (1931-1938),
tới Mẹ Têrêsa Calcutta (từ 1946 tới nay), vị đã được đức giáo hoàng thương xót Phanxicô phong thánh vào chính Năm Thánh Thương Xót 2016, Chúa nhật 4/9.

Thánh địa Thương xót Calcutta đã và đang chảy sữa yêu thương và chảy mật phục vụ chẳng những ở Calcutta mà còn toàn Ấn Độ và khắp thế giói nữa.
Thật vậy, nguyên tại Ấn độ thôi, Dòng hừa sai Bác ái của Mẹ, theo Mẹ và tiếp tục tinh thần cùng đường lối của Mẹ 
tiếp tục phục vụ những người anh chị em nghèo khổ nhất trong các người nghèo trên khắp thế giới, bắt đầu từ Kolkata, 
ở 180 dưỡng viện cho những anh chị em bần cùng, ăn xin, tật nguyền, ở 10 trại phong cùi và ở 61 nhà trẻ em.

Thánh địa Thương xót Calcutta chảy sữa yêu thương và chảy mật phục vụ từ Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ở những dịch vụ,
được gọi là "các việc làm yêu thương thấp hèn của chúng ta - Our humble works of love" được chia ra làm 5 loại khác nhau:
1- Các nhà cho người bị bỏ rơi (Homes for the abandoned), như Khu Nirmal Hriday, hay Khu Phong Cùi (thăm hôm 20/10) và Nhà Trẻ em (thăm hôm 23/10)
2- Việc giáo dục (Education)
3- Trợ giúp y tế cho những người ngoại trú (Medical assistance for outpatients)
4- Trợ giúp xã hội (social assistance)
5- Cứu trợ (Relief)

Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta có 2 khu phục vụ chính, nơi cần đến thành phần tình nguyện viên như phái đoàn TĐCTT chúng ta,
Chẳng hạn như khu Nirmal Hriday (Home for the Dying) và Khu Prem Dan (Home for Handicapped).
Riêng Khu Nirmal Hriday, "người tình đầu tiên của Mẹ Têrêsa / Mother Teresa's First Love" từ năm 1952, 70 năm trước, hiện có 120 patients 56 nam và 64 nữ.
Trong vòng 10 ngày phục vụ của phái đoàn TĐCTT đã có 4 người anh chị em qua đời 2 nam và 2 nữ, đúng là một Home for the Dying Destitutes.

Trong nghi thức tạ từ đơn sơ những cảm động của hội dòng MC (Missionaries of Charity) này, em đã đại diện phái đoàn bày tỏ:
"We come Calcutta here not only as volunteers of MC but also as pilgrims to the Holy land of Mercy,
where the Mercy of God reveals himself in throwaway culture of the civilized and human world,
through Holy Mother Teresa as well as through her congregation of Missionaries of Charity, 
who live perfect love in serving the poorest of the poor in the world.
Thanh you for your acceptance of us as your congregation's volunteers during the last 10 days.
We missed you MC and all the dearly patients. May mercy of God always be with our trust and become our joy of love and service."

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai bác ái 2022 này,
một hành trình truyền giáo không phải với tư cách kẻ cả người trên, ân nhân đi ban phát quà tặng cho những ai nghèo khổ, như 2 chuyến về VN 2016 và 2018,
trái lại, là một hành trình truyền giáo làm đầy tớ những người anh chị em hèn mọn nhất trong xã hội loài người, như Chúa Kitô đã rửa chân cho các môn đệ.
Ôi tuyệt vời niềm vui thương xót được phục vụ như Chúa, một niềm vui thương xót em chưa từng cảm nghiệm cho tới khi em đến Thánh địa Thương xót Calcutta đây.

em tĩnh




Chung phái đoàn ttham quan Khu tại khu phục vụ Nirmal Hriday Kalighat Kolkata chiều Thứ Bảy 22/10/2022



Chung phái đoàn ttham quan Khu phục vụ Prem Dan Tiljala Kolkata chiều Thứ Sáu ngày 21/10/2022



Chung phái đoàn ttham quan Khu Phong Cùi Gandhiji Prem Nivas ở TTTAGarh sáng Thứ Năm 20/10/2022



Chung phái đoàn ttham quan
Khu Trẻ Em ShiShu Bhavan chiều Chúa Nhật 23/10/2022


Vào chính ngày Thứ Bảy 22/10/2022, Lễ Thánh Gioan Phaolô II, em tự nhiên nẩy lên một tâm tưởng, không biết có phải từ LTXC hay chăng,
đó là Nhóm TĐCTT sẽ trở lại Thánh địa Thương xót Calcutta này một lần nữa vào năm 2028, thời điểm đúng 80 năm Mẹ Thánh Têrêsa bắt đầu ơn gọi đặc biệt của Mẹ,
đồng thời cũng là thời điểm Nhóm TĐCTT mừng 20 năm Ơn Khởi Động (2008-2028)


em tĩnh



From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 1:06 AM
Subject: Re: Calcutta - Thánh địa Thương xót: chảy sữa yêu thương và mật phục vụ
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <ltxc-tdctt@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bác Trưởng và quý anh chị nhóm TĐTT rất quý mến,

Cám ơn Bác Trưởng đã chia sẻ những hình ảnh và đặc biệt những cảm nghiệm rất quý báu của chuyến truyền giáo của nhóm TĐTT tới Calcutta, những trải nghiệm phục vụ Chúa nơi chính những con người cùng khốn để lòng mỗi người vang lên lời trìu mến của Vua Tình Yêu: Hỡi những bạn Cha ta chúc phúc......
Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho bác Trưởng và quý anh chị cùng những công việc tốt đẹp đầy ý nghĩa mà bác Trưởng và quý anh chị đã thực hiện.

Kính mến,
Nt.M.Hà





From: Grace of God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Thu, Oct 27, 2022 at 9:04 PM
Subject: Re: Calcutta - Thánh địa Thương xót: chảy sữa yêu thương và mật phục vụ
To: Tĩnh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Anh Tĩnh & chi Thuy Nga quý mến,

Ta ơn Chúa cho mọi Hồng ân và cơ hội Ngài ban cho mỗi bước chân của nhóm TDCTT ra đi phục vụ.

Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành với nhóm và những ý tưởng tuyệt vời anh Tĩnh nghỉ ra. Cầu cho năm 2028 được thực hiện như lòng mong ước của anh cho nhóm có dịp trở lại Ấn Độ, nơi chảy sữa yêu thương và mật bác ái như anh chia sẻ vậy. Amen!

Trong LTXC,

Ngọc Huệ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 22, 2022 at 7:58 AM
Subject: Những giây phút cuối tại Calcutta của phái đoàn TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Kolkata by night - Calcutta về đêm ngày 22/10/2022, Lễ Thánh Gioan Phaolô II,

Quí TĐCTT rất thân yêu của em,

Thời gian cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của phái đoàn TĐCTT đại diện 8 người chúng em được tính là 14 ngày (11-24/10),
tức là bao gồm cả thời gian bay đi và bay về, và 1 ngày tham quan Calcutta, còn thời gian trực tiếp thi hành vai trò tình nguyện viên thì chỉ có đúng 10 ngày,
từ Thứ Sáu 14/10 đến hết Chúa Nhật truyền giáo (Mission Sunday) 23/10, một thời khoảng đủ để "nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao".

Hôm nay, cho dù chưa phải là ngày cuối, mới là ngày áp cuối, mà các sơ, qua sơ phụ trách tình nguyện viên là Mercy Maria, đã cử hành nghi thức tạ từ cảm động.
Hôm nay, theo lịch trình viếng thăm ban chiều ở các cơ sở phục vụ của Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta, chúng em đã đến Khu phục vụ Nirmal Hriday,
cũng như hôm qua, Thứ Sáu 21/10, chúng em đã ghé thăm Prem Dan, nơi 4 chị Phượng-Hòa San Jose CA và Thanh-Thành Houston TX.
Thứ Năm 20/10, chúng em đã đến tham quan Khu Phong Cùi thế nào thì ngày mai, Chúa Nhật 23/10, chúng em cũng tham quan Nhà Cho Trẻ Em như vậy.

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta một chuyến hành trình truyền giáo tuyệt vời nhất, chưa từng thấy, 
đến độ bản thân em thực sự đã được "nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao" nơi Calcutta này,
như quí anh chị sẽ thấy hình ảnh em chụp, sẽ xem các video clips, và sẽ đọc 2 emails ngày mai về "Calcutta - Tột đỉnh" và "Calcutta - Thánh địa Thương xót" v.v.

em tĩnh



Sau nghi thức tạ từ của Dòng Thừa sai Bác ái, phái đoàn TĐCTT lưu ảnh ngay trước đài Đức Mẹ Lộ Đức trong khuôn viên Nhà Mẹ của Hội dòng ở Calcutta



Các chị phục vụ ở Khu Prem Dan đang tham quan và thăm hỏi các trú nhân nữ ở Khu Nirmal Hriday tại phòng ăn kiêm phòng sinh hoạt của họ




Cuộc phỏng vấn Chị Trần Tự Hồng Houston TX về vai trò tình nguyện viên của chị với tư cách là y tá tại Khu Nirmal Hriday trong thời gian 9 ngày qua,
cuộc phỏng vấn được em đặt vấn đề và chị Bich Phượng quay video, ngay trên sân thượng của Khu Nirmal Hriday chiều Thứ Bảy 22/10/2022


Lần đầu tiên phái đoàn TĐCTT đi tham quan Khu phục vụ Nirmal Hriday hôm nay đi xe Uber, như hôm 20/10, đã đi tham quan Khu trại phong bằng xe lửa vậy.
Lệ phí chuyển chở của Uber từ Khu Nirmal Hriday về khách sạn BMS là 250 rupees 1 xe 4 người, nhưng muốn mở máy lạnh phải thêm 500 rupees nữa,
trong khi đó chuyến đi từ khách sạn BMS đến Khu phục vụ Nirmal Hriday chỉ có 200 MK cho 5 người lại có máy lạnh đàng hoàng. 
Vì Taxi (mầu vàng - yellow cab) thì không có máy lạnh nên chúng em đi Uber cho d6ẽ chịu để giữ sức mà về lại Hoa Kỳ vào lúc 3:45 am Thứ Hai 24/10/2022.



From: Grace of God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 8:28 AM
Subject: Re: Những giây phút cuối tại Calcutta của phái đoàn TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ta on Chúa cho chuyến hành trình truyền giáo tuyệt vời của quý anh chi. 

Cam on những  bài chia sẻ của anh Tĩnh.

Chúc quý anh chi trở về bằng an.

Trong LTXC,

Ngọc Huệ




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 3:01 PM
Subject: Một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái tuyệt vời Niềm vui Thương xót
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Từ phi trường LAX Los Angeles CA vào chính ngọ Thương Xót 3 giờ chiều Thứ Hai 24/10/2022,
Xin chào tái ngộ quí TĐCTT rất thân thương của em,
Tạ ơn LTXC đã thật sự nhúng tay vào chuyến Hành trình truyền giáo Thừa sai Bác ái 11-24/10/2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Mọi sự diễn tiến quá ư là tốt đẹp, ngoài sự khôn ngoan và khả năng của loài người, một hành trình tràn đầy ân tình Thánh với Chúa và với nhau.

Đúng thế, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ không thể nào có được Hành trình Truyền giáo khắp thế giới lần đầu tiên 2022 này nếu không có LTXC,
Đấng đã tác động ước muốn của chúng ta nơi em 4 năm trước, để rồi Người lại sử dụng chính nỗ lực trần gian của chúng ta trong việc thực hiện ước muốn này
mà thánh hóa chúng ta, bằng cách để cho nó xẩy ra những trục trặc không thể giải quyết và những lo lắng về dân nước Ấn độ nguy hiểm khiến chúng ta lo âu,
nhưng vì chúng ta tin tưởng theo đuổi cho đến cùng ước muốn được Người tác động về phần chúng ta mà cuối cùng đến thời điểm của mình Người đã ra tay.

Trước hết là giai đoạn tìm cách sang Ấn độ để đi viếng thăm Dòng Thừa Sai Bác Ái và các nơi được nhà dòng phục vụ.
Nhưng bất thành, dù có liên lạc với 2 cha Ấn độ biết nói tiếng Việt, với 2 dòng nữ bên Ấn độ, trong đó có Dòng Thừa sai Bác ái, và với Nawas International Travel.
Tuy nhiên, khi em không nản chí, tiếp tục lần mò tìm kiếm trong website của Dòng Thừa sai Thương xót (MC - Missionaries of Charity) thì lại thấy được
chương trình tình nguyện viên, mà ngay lúc ấy em đã linh cảm thấy được LTXC muốn cho Nhóm TĐCTT tham dự để thăng cấp sinh hoạt thương xót của họ.

Sau nữa là giai đoạn xin visa nhập cảnh Ấn độ là yếu tố then chốt nhất để có thể hiện thực Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái,
Tuy nhiên, khi 8 người điền đơn online và nộp đơn thì mới thấy rằng thật là bấp bênh về thủ tục giấy tới, bởi những chi tiết mập mờ của Tòa Lãnh sự Ấn.
Đó là lý do mới bất ngờ xuất hiện một ABC Travels là văn phòng du lịch tư nhân để giúp chúng ta xin được visa nhập cảnh một cách chắc ăn và mau chóng.
Thế nhưng chính ABC Travels cũng bị trục trặc về diện truyền giáo / mission, đến độ phải gọi cho Sr Mercy Maria, vị nói rằng nhà dòng không được cấp phép.



Lưu niệm Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái với Sơ Marie Juan, tân cố vấn về truyền giáo (thứ 5 từ trái sang), và Sơ Mercy Maria đặc trách tình nguyện viên




Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 tại Khách sạn BMS (Baptist Mission Society) cách Nhà Mẹ Thừa sai Bác ái 4 phút bộ hành



Phái đoàn TĐCTT tổng kết Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái, chia sẻ cảm nghiệm sâu thẳm chưa từng có trong đời sống đức tin được thể hiện qua đức ái



Phái đoàn Truyền giáo Thừa sai Bác ái TĐCTT từ Tột đỉnh Calcutta, Thánh địa Thương xót, từ giã Ấn độ ở Phi trường Kolkota 3 giờ sáng Thứ Hai 24/10/2022,
trở về với đời thường của mình để loan báo Tin mừng Thương xót trong Thời điểm Thương xót hiện nay. 

Phái đoàn TĐCTT chúng em đã về đến Mỹ bình an trong LTXC vô biên. Cùng Thánh Mẫu Thương Xót Maria chúng con xin dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa:
Magnificat - Anima Mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

em tĩnh

EM XIN BỔ TÚC THÊM PHẦN DIỄN GIẢI CHƯA HOÀN TẤT Ở EMAIL EM VỪA GỬI, NHƯ SAU:

Phái đoàn TĐCTT tham dự Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này đã phải vượt qua 3 cửa ải:

Thứ nhất là không một ai mà em quen biết và tin cậy (2 vị linh mục Ấn độ và 2 dòng nữ ở Ấn độ) đã nhận hướng dẫn.

Thứ hai là thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn độ online rất mập mờ và bấp bênh, bởi không nắm chắc những gì mình làm.

Thứ ba là chính Dòng Thừa sai Bác ái không chịu cung cấp giấy mời cho phái đoàn để sang làm tình nguyện viên.

 

Tuy nhiên, chính nhờ cửa ải trục trặc thứ nhất mà em đã khám phá thấy chương trình tình nguyện viên của dòng Mẹ.

Thế rồi  cũng nhờ của ải trục trặc thứ hai mà LTXC đã bất ngờ sai đến một ABC Travels Ấn độ ở Houston TX

một tác nhân đã giúp cho phái đoàn chẳng những được granted E-visa nhập cảnh Ấn độ theo diện tourist tham quan,

mà còn cả vé máy bay với hãng bay Qatar đáng giá, với vé bay phải chăng vào thời điểm cần mua, và giờ bay ngắn.

 

Ngoài ra, về khách sạn cũng thế, vì tin tưởng chuyến đi sẽ trở thành hiện thực mà em đã booked chỗ từ 5 tháng trước,

một trong những nơi em thấy website của Dòng Thừa sai Bác ái nhắc tới gần Nhà Mẹ của dòng, đi bộ khoảng 5 phút,

đó là BMS (Baptist Mission Society), một nơi, so với các hotels sang trọng hơn gần đó thì quả thật BMS là best

chằng những về cảnh sắc duyên dáng, phòng ngủ không sang cũng chẳng hèn, giá cả nhẹ nhàng, free điểm tâm v.v.

 

Trong buổi họp mặt kết thúc chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 tại phòng khách chiều 23/10,

Phái đoàn TĐCTT từng người đã bộc lộ những cảm nghiệm chưa từng thấy trong hành trình đức tin của mình:

Đa số, cho biết ban đầu cảm thấy sợ những người anh chị em bệnh nạn tật nguyền, không dám đụng chạm đến họ,

Nhưng cuối cùng, nhờ ơn Chúa, đã vượt qua từ sợ đến thương, thậm chí còn biết ơn họ và cảm thấy bị missed họ.

 

Riêng bé tĩnh này thì cảm thấy 2 điều tuyệt vời chưa từng thấy mà các chị cũng đồng ý thật sự đúng là như vậy, đó là:

Thứ nhất, Calcutta là một Thánh địa Thương xót, nơi chúng ta gặp được một Chúa Kitô đáng thương lại xót thương,

Thứ hai, ở Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái này TĐCTT đóng vai trò đầy tớ phục vụ hơn là ân nhân ban tặng.

Bởi vậy TĐCTT cảm thấy có duyên với Calcutta và có thể sẽ trở lại Thánh địa Thương xót Calcutta này vào năm 2028….

 

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT chúng con chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lịch sử quá lý tưởng:

Về tiêu cực, không gặp nguy hiểm gì như tin đồn về gian lận hay hiếp dâm, không bị trục trặc máy bay,

không bị mưa dù dự báo thời tiết mưa nhiều, trái lại, còn nóng bức nên dễ bị mệt mỏi, nhưng.không ai bị bệnh bởi khí hầm khi làm việc.

Về tích cực, thật tuyệt vời ân tình thánh với Chúa và với nhau trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này.

 

em tĩnh




From: Mary N. <marykim7@yahoo.com>
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 3:56 PM
Subject: Re: Một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái tuyệt vời Niềm vui Thương xót
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ, chúc mừng phái đoàn về nhà bằng an và moi sự tốt đẹp.


From: Grace of God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 9:42 PM
Subject: Re: Một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái tuyệt vời Niềm vui Thương xót
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria phai doan Truyen Giáo về bằng an.

Trong LTXC,

Ngọc Huệ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 25, 2022 at 9:31 PM
Subject: ABC Travels tặng cho Quĩ Bác Ái của The Viet Apostolate of Divine Mercy
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Chiều tối hôm qua, Thứ Hai 24/10, sau khi xuống máy bay, ngoài việc liên lạc với nhau xem tất cả đã về tới nhà bằng an chưa,
em cũng không quên gửi tin nhắn cám ơn ABC Travels là văn phòng du lịch của người Ấn độ ở Houston TX, 
một tác nhân được LTXC gửi đến giúp cho phái đoàn TĐCTT vượt qua cửa ải visa nhập cảnh Ấn độ mà tự mình TĐCTT hoàn toàn bất khả,
để rồi bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, sau khi nhận được lời cám ơn đơn sơ của em, như dưới đây, vị chủ nhân của ABC Travels đã hứa tặng cho quĩ bác ái của TĐCTT 500 MK.

Số tiền này cùng với khoảng trên dưới 2 ngàn MK nữa còn tồn đọng sẽ được tiếp tục gửi sang tặng cho Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.
Nguyên hành động bác ái của một văn phòng làm ăn thương mại mà có lòng tốt với thân chủ của mình như thế đủ chứng tỏ họ đã được LTXC gửi đến giúp chúng ta vậy.
Chúng em sẽ tường trình số tiền tổng kết sau cùng này và ngày chuyển ngân sang Ấn độ cho hội dòng mà phái đoàn TĐCTT chúng ta đã được đồng hành phục vụ.
Sau đây là những trao đổi tin nhắn giữa em và ông chủ ABC Travels:


From: Tinh Cao texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 8:51 PM
To: Mr. Shah Vonod, the owner of ABC Travels
Dear Mr. Shah,

Thanks you and ABC Travels. Your professional and caring services in e-visa application and selected flights helped our group, the Viet Apostolate of Divine Mercy in U.S., enjoying a wonderful mission trip in Calcutta during 2 weeks October 11-24, 2022. 

We spent our short times there, beginning with Kolkata tour on Thursday October 13, and the rest of our precious times in serving the poorest of the poor in Calcutta at the facilities of the Congregation of Missionaries of Charity of Holy Mother Teresa Calcutta. 

We also participated in social activities of Indian people in Kolkata in terms of taking different means of transportation, trying different foods in restaurants, in shopping, in sharing money with the poor people on the streets etc. 

We hope we will return Kolkata in 6 years, in the year of 2028, and then we definitely need your service again. Thanks be to God and to your ABC Travels.

Dominic Tinh Cao from Southern California on October 24, 2022, the day returning U.S. from Kolkata India.



From: Mr. Shah Vinod texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 8:57 PM
To: TDCTT Cao Tinh

Thank you so much for your kind words.
We would like to donate $500.00 to the charity of your choice.
Please send e-mail to me with all the details. Vinod  



From: Tinh Cao texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 9:32 PM
To: Mr. Shah Vonod, the owner of ABC Travels

Thanks be to God and to your generosity. 
Please write your check payable to the Viet Apostolate of Divine Mercy and send it to 12173 Highgate court, Rancho Cucamonga, CA 91739. Or you can zelle to 909 210 4884 it will be deposit directly in Wells Fargo, our group's bank. Goodnight. 



From: Mr. Shah Vonod texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 9:42 PM
To: TDCTT Cao Tinh

We will do it by this Friday. Vinod  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 27, 2022 at 10:54 AM
Subject: Re: Possible booking
To: BMS INDIA <baptistcal@gmail.com>


Hi Mr. George,
We are home in peace since the last Monday afternoon, October 24, 2022.
We really had a wonderful time in Kolkata India within the time frame of 12 days,
in terms of serving the miserable brothers and sisters at the MC's facilities,
participating with India people in Kolkata's daily social activities in restaurants and in different means of transportation,
and enjoying your hotel environment and services of guarding, cleaning, cooking and driving.
May God be with you, your manager and all the staff members.
Hopefully we will return to Kolkata in 6 more years with more members.
Best regards,
Dominic and my whole group.





From: Tinh Cao tin nhan
Date: Wed, Oct 26, 2022 at 9:49 AM
To: Phai doan TDCTT Hanh trinh Truyen giao Thua sai Bac ai: Hương vị Cari ... nhung nhớ

Quý chị ơi, 

Em vừa mới điểm tâm và tried 1 cái bánh nhà em mua từ Calcutta về, thì lại nếm mùi cà ri Ấn độ. 

Hy vọng quý Chị đã hay sắp lấy lại giấc ngủ trước đây. Mấy đêm nay em trải qua những giấc ngủ chập chờn, chứ không ngủ ngay và ngủ ngon như trước nữa.
Nhưng không cảm thấy mệt, nên có nhiều giờ hơn để giải quyết nhiều việc bị tồn đọng, nhất  là việc tường trình về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái vừa rồi. 

Trong khi đó trí óc của em vẫn nhung nhớ những giây phút tuyệt vời chúng ta cùng nhau đi lễ ban sáng, sau đó điểm tâm ngày nào cũng bánh mì với trứng và chuối,
trước khi ra đón public bus vừa chật lại vừa nóng lại bẩn thêm ồn ào inh ỏi để đi phục vụ buổi sáng. 

Rồi lại ra về bằng public bus, như nhóm phục vụ khu Khiết Tâm là Nirmal Hriday, thật sự là mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ hơn là ăn uống. 

Thế rồi ban chiều lại cùng nhau đi chầu Thánh Thể lúc 4 giờ, dù một số chúng ta không thể không ngủ trong Chúa.
Sáng chiều 2 buổi sinh hoạt đạo đức với các Sơ Thừa Sai Bác Ái tại Nhà Mẹ của các sơ. 

Những lần dừng bước bên đường mua trái cây ban ngày ăn cho nhuận trường, hay gà chiên sau chầu Thánh Thể.
Thật nhiều kỷ niệm cho chuyến đi lịch sử đầy hồng phúc này. 

Tạ ơn LTXC và cám ơn quý Chị. 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 25, 2022 at 11:54 AM
Subject: Re: Video Clips Kolkata(Calcutta), India - Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của nhóm TĐCTT ngày 11/10-24/10/2022
To: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>

Tạ ơn LTXC.
Cám ơn Chị Bích Phượng.
Em đã bỏ giờ ra xem hết từ đầu đến cuối từng video clip và toàn bộ các video clips chị quay.
Em đã sống lại những giây phút Calcutta khi coi lại các đoạn videos lịch sử thật sống động và thực tế này.
Đây là tài liệu chẳng những cho chung Nhóm TĐCTT, cho cộng đồng dân Chúa và cho cả từng anh chị em tham dự chúng ta.

I - Các video clips về chính Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

1. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Nguồn gốc, tính cách, ý nghĩa, giá trị và tổ chức TĐCTT cao tấn tĩnh
     (cảnh quay: cảnh ở trước cổng Khách sạn BMS được ghép trước cảnh tại lối rẽ phải từ cổng vào)

     https://www.youtube.com/watch?v=8-IFL6XcnYM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=1

     https://www.youtube.com/watch?v=LTUw6VmmeyM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=2

2. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Không có LTXC không có hành trình này TĐCTT cao tấn tĩnh
     (cảnh quay: cảnh ở trước các buildings, cái chòi và bên bãi cỏ, sau cảnh quay tại lối rẽ phải từ cổng vào)

    https://www.youtube.com/watch?v=UzNZA6Or3FQ&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=3

II - Các video clips về thành phố Calcutta

3- Thành phố Calcutta: Không phải là thành phố du lịch mà là thành phố Tông đồ Truyền giáo TĐCTT cao tấn tĩnh
    (cảnh quay ở ngoài lối đi của khách bộ hành dọc theo đường lộ bên ngoài cổng khách sạn BMS)

     https://www.youtube.com/watch?v=SCt-7gA0xyI&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=4

     https://www.youtube.com/watch?v=eH36khxWXQM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=5



III - Các vieo clips về Dòng Thừa sai Bác ái

4- Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: Linh đạo Thừa sai TĐCTT cao tấn tĩnh
    (cảnh quay ở lối từ đường bộ hành vừa rẽ trái vào Nhà Mẹ)

    https://www.youtube.com/watch?v=SfomrLuEFdA&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=6

5- Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: Vấn đề nhận dâng cúng - Chị TĐCTT Cao Bùi Thúy Nga
    (cảnh quay ở ngay cửa vào Nhà Mẹ của Dòng Thừa sai Bác ái) 

    https://www.youtube.com/watch?v=GdVu16bOObM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=7

IV - Các video clips về các Khu Phục vụ của Dòng Thừa sai Bác ái

6- Khu Prem Dan - Home for Handicapped: phục vụ về
 thể lý và sinh hoạt - Chị TĐCTT Trần Phan Hòa

    https://www.youtube.com/watch?v=OMkpx4ysOi8&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=8

7- Khu Nirmal Hriday - Home for the dying Destitutes: phục vụ về thể lý và sinh hoạt - TĐCTT cao tấn tĩnh 

    https://www.youtube.com/watch?v=XBQZwZtORWU&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=9

    https://www.youtube.com/watch?v=NDoN2LxVFJc&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=10

8- Khu Nirmal Hriday - Home for the dying Destitutes: phục vụ về bệnh tật và y tế - Chị TĐCTT Trần Tự Hồng

    https://www.youtube.com/watch?v=3qL-vrBh-0Q&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=11


Toàn bộ video TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 11-24/10/2022

https://youtube.com/playlist?list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 26, 2022 at 4:50 PM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Video phần I
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TDCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện trong chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lịch sử tuyệt vời của Nhóm TĐCTT chúng ta 14 ngày 11-24/10/2022.

Vì chuyến hành trình này quá đặc biệt nên nó cũng được thực hiện một cách đặc biệt, chẳng những bằng hình ảnh (sẽ được tường trình sau),
mà còn bằng các đoạn video clips sống động và tại chỗ nữa, được chúng em thực hiện, nhờ đó TĐCTT chúng ta loan truyền LTXC đến cho cộng đồng Dân Chúa.
Nhưng trước hết và trên hết, nội bộ TĐCTT chúng ta cần phải thưởng thức trước, trong khi em cố gắng hoàn thành bộ hình ảnh tường trình sau nhé.

Toàn bộ video này có 11 clips được chia ra làm 4 phần: 1- Về chính cuộc hành trình; 2- Về Thành phố Calcutta; 3- Về Dòng Thừa sai Bác ái; 4- Về các khu vực phục vụ.
Xin cám ơn Chị Nguyễn Bích Phượng San Jose CA đã quay các đoạn video lịch sử hiếm quí để đời này.
Hôm nay, em xin mời quí TĐCTT nhập cuộc với phần đầu tiên ở những video clips sau đây:

I - Các video clips về chính Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

1. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Nguồn gốc, tính cách, ý nghĩa, giá trị và tổ chức TĐCTT cao tấn tĩnh
     (bối cảnh: ở trước cổng Khách sạn BMS được ghép trước cảnh tại lối rẽ phải từ cổng vào)

     https://www.youtube.com/watch?v=8-IFL6XcnYM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=1

     https://www.youtube.com/watch?v=LTUw6VmmeyM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=2

2. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Không có LTXC không có hành trình này TĐCTT cao tấn tĩnh
     (bối cảnh: ở trước các buildings, cái chòi và bên bãi cỏ, sau cảnh quay tại lối rẽ phải từ cổng vào)

    https://www.youtube.com/watch?v=UzNZA6Or3FQ&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 27, 2022 at 8:22 PM
Subject: TĐCTT Hành trình Thừa sai Bác ái - Video clips Phần 2
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 


Để tiếp tục Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT chúng ta, trước khi bằng toàn bộ hình ảnh,

thì trong khi chờ đợi, xin mời quí AC theo dõi qua các video clips sống động và cụ thể tiếp theo ở phần 2 sau đây:


                      II - Các video clips về thành phố Calcutta


3- Thành phố Calcutta: Không phải là thành phố du lịch mà là thành phố Tông đồ Truyền giáo TĐCTT cao tấn tĩnh
    (cảnh quay ở ngoài lối đi của khách bộ hành dọc theo đường lộ bên ngoài cổng khách sạn BMS)

     https://www.youtube.com/watch?v=SCt-7gA0xyI&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=4

     https://www.youtube.com/watch?v=eH36khxWXQM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=5    

                    

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 28, 2022 at 4:41 PM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Các video clips phần 3
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 


Để tiếp tục Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT chúng ta, trước khi bằng toàn bộ hình ảnh,

thì trong khi chờ đợi, xin mời quí AC theo dõi qua các video clips sống động và cụ thể tiếp theo ở phần 3 sau đây:


                      III - Các video clips về Dòng Thừa sai Bác ái


4- Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: Linh đạo Thừa sai TĐCTT cao tấn tĩnh
    (cảnh quay ở lối từ đường bộ hành vừa rẽ trái vào Nhà Mẹ)

    https://www.youtube.com/watch?v=SfomrLuEFdA&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=6

5- Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: Vấn đề nhận dâng cúng Chị TĐCTT Cao Bùi Thúy Nga
    (cảnh quay ở ngay cửa vào Nhà Mẹ của Dòng Thừa sai Bác ái) 

    https://www.youtube.com/watch?v=GdVu16bOObM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=7 

                    

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 29, 2022 at 5:00 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Các video clips phần 4
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 


Để tiếp tục Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT chúng ta, trước khi bằng toàn bộ hình ảnh,

thì trong khi chờ đợi, xin mời quí AC theo dõi qua các video clips sống động và cụ thể tiếp theo ở phần 4 cuối cùng sau đây:


IV - Các video clips về các Khu Phục vụ của Dòng Thừa sai Bác ái

6- Khu Prem Dan - Home for Handicapped: phục vụ về
 thể lý và sinh hoạt - Chị TĐCTT Trần Phan Hòa

    https://www.youtube.com/watch?v=OMkpx4ysOi8&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=8

7- Khu Nirmal Hriday - Home for the dying Destitutes: phục vụ về thể lý và sinh hoạt - TĐCTT cao tấn tĩnh 

    https://www.youtube.com/watch?v=XBQZwZtORWU&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=9

    https://www.youtube.com/watch?v=NDoN2LxVFJc&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=10

8- Khu Nirmal Hriday - Home for the dying Destitutes: phục vụ về bệnh tật và y tế - Chị TĐCTT Trần Tự Hồng

    https://www.youtube.com/watch?v=3qL-vrBh-0Q&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=11


Cám ơn quí AC đã tiếp tục thưởng thức trọn bộ 4 phần các video clips được thực hiện ngay tại hiện trường Calcutta Ấn độ.

Xin mời quí AC tiếp tục theo dõi những âm vang cùng với các cảm nghiệm của cuộc hành trình lịch sử hiếm quí này ở các mp3 tiếp tục nhé. 


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 30, 2022 at 6:11 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Những âm vang
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   

                                               

 

Cách đây đúng 1 tuần, cũng vào Chúa Nhật, 23/10/2022, như hôm nay, Chúa Nhật 30/10/2022,

vào lúc 4 giờ 30 sáng, như mọi ngày, phái đoàn TĐCTT, dù đang ở trong phòng ngủ riêng gần Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity: MC),

đều nghe thấy có tiếng loa vang lên nghe như thể những lời cầu kinh của Ấn giáo, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.


Thế rồi, có một hôm, trong lúc đang trên đường từ Nhà Mẹ Dòng MC về khách sạn BMS, sau Chầu Thánh Thể 1 tiếng từ 4 giờ đến 5 giờ, 

thì phái đoàn lại nghe thấy tiếng loa như vậy vang lên rất gần mình, và em đã tìm kiếm nguồn phát xuất ra nó, thì thấy có một cái loa ngay trên lầu gần đấy.

Em đã vội vàng vừa thâu âm vang thứ 1 này vừa chụp lấy cái loa vang này, khi nó đang cầu kinh Ấn giáo như những cái links mp3 hay youtube ở cuối email thâu lại.

 

 

 

 

 

 

Đó là âm vang hằng ngày 2 lần sáng chiều đặc biệt thứ nhất được phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái chú ý.
Âm vang thứ hai trong chuyến đi này là tiếng hát của các sơ Dòng MC ở Nhà Mẹ của các sơ mà phái đoàn mỗi ngày 2 lần được nghe,
trong lễ 6 giờ ban sáng và chầu Thánh Thể lúc 4 giờ ban chiều, đó là tiếng hát các bài Thánh ca Anh ngữ của các sơ

 

 

 

 

Mỗi Chúa Nhật, phái đoàn TĐCTT được dự 2 Thánh lễ, một tại chính Nhà Mẹ Dòng MC của các sơ, 

sau đó tại nơi phái đoàn được chị định làm tình nguyện viên, như bên Khu Prem Dan hay Khu Nirmal Hriday.

Tuy nhiên, trong Thánh lễ tại những chỗ này, chung cho cả các sơ lẫn nhân viên cùng bệnh nhân Công giáo ở đó,

phần đầu lễ hoàn toàn bằng tiếng Ấn, còn từ Bài Phúc Âm cho tới hết lễ thì bằng tiếng Anh, nhưng vẫn hát thánh ca bằng tiếng Ấn.

Trong Thánh lễ của Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2023, em đã thâu âm một bài Thánh ca bằng tiếng Ấn như một âm vang thứ ba

bất khả thiếu trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lịch sử hiếm quí 2022 này của phái đoàn TĐCTT.

 

 

 

 


Gi
ờ đây, sau khi đã đọc những lời dẫn giải và đã xem hình ảnh ở trên, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và cầu cho việc truyền giáo của Giáo Hội,

xin mời quí AC thưởng thức 3 âm vang đặc biệt này ở các cái links mp3 hay youtube (có những hình ảnh trên) sau đây:


HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NhungAmVang.mp3 


https://youtu.be/QlGCKnmgLgU   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 1, 2022 at 5:49 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Tran Tu Hong <cachonlinh@yahoo.com>, TDCTT XVII TX HOU - Phan Thi Thanh <thanhphan8507@yahoo.com>, TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   


Niềm vui Thương xót không phải tự nhiên mà có, nhưng đã phải trả bằng một giá cắt cổ nhưng cân xứng.

Không biết quí TĐCTT thân yêu của em có cảm thức như thế hay chăng?

Phải nói là tất cả những ai và từng người trong 8 tham dự viên của Hành trình Truyền giáo Thừa sai bác ái 2022 này đều bất khả chối cãi.

Qua buổi tổng kết tâm tư vào chiều tối Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2022, tại phòng khách của khách sạn, từng chị, mỗi người một cách, đã tự thú như thế.

Có thể tóm kết các cảm nghiệm tương tự của quí chị như sau: 

Tất cả mọi người và từng người, hầu hết là nữ giới 7/8 bản chất vốn nhậy cảm, đã phải và đã có thể vượt qua tất cả mọi sự từ khổ nạn tới niềm vui thương xót.


Thật vậy, tất cả 7 chị và từng chị đã phải vượt qua và đã có thể vượt qua sợ hãi từ tin tức rùng rợn về Ấn độ trước khi đi, 

và khi nhập cuộc thì đã phải và có thể vượt qua chẳng những môi trường xã hội Calcutta kinh hoàng đầy nguy hiểm: 

dân tình khốn khổ, bẩn thỉu khắp nơi, ồn ào đường phố, chật chội chuyên chở, nguy hiểm lưu thông, thực phẩm khó nuốt v.v.

mà còn cả những cảm giác ghê rợn rùng mình trước những người anh chị em khốn khổ cùng với những việc phục vụ dơ bẩn có thể bị nhiễm trùng sinh bệnh v.v.

Chính vì quí chị đã phải và có thể vượt qua mà cuối cùng chị nào cũng cảm thấy được biến đổi, thậm chí còn xông vào phục vụ họ, gắn bó đến độ nhung nhớ họ, missed họ!


Ôi tuyệt vời Niềm vui Thương xót của Chúa, như Chúa và với Chúa (xem Luca 15:7, 10, 32) nơi những tâm hồn dấn thân sống LTXC,

biết vượt qua tất cả những gì là con người tự nhiên của mình, như trường hợp điển hình là 7 người chị em tham gia Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Giờ đây, xin trân trọng kính mời quí anh chị theo dõi, bằng cách lắng nghe qua cái link mp3, hay vừa lắng nghe vừa xem hình ảnh về từng chị qua cái link youtube sau đây: 

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.CamNghiemPhucVu.mp3 

 

https://youtu.be/6YuWLIybsYI


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh 

 

 

Tổng kết tâm tư

 

 

 

 

 

 

1- Chị Nguyễn Bích Phượng San Jose CA

 

 

 

 

 

 

 

2- Chị Trần Vũ Mùi Houston TX

 

 

 

 

 

 

3- Chị Trần Tự Hồng Houston TX

 

 

 

 

 

 

4- Chị Phan Thị Thanh Houston TX

 

 

 

 

 

 

5- Chị Trần Phan Hòa San Jose CA

 

 

 

 

 

 

6- Chị Hoàng Thị Thành Houston TX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 31, 2022 at 9:27 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Niềm vui Thương xót - Âm vang trong hồn
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   


Hôm nay, 31/10/2022, đúng 1 tuần, (vào hôm Thứ Hai 24/10), chúng em đã lưu luyến tạ từ Thánh địa Thương xót Calcutta để trở về với đời thường Mỹ quốc.

Quí AC đã từng nghe em nói nhiều và đề cập đến nhiều lần thành ngữ "niềm vui thương xót", một thành ngữ bắt đầu có từ Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016.

Thế nhưng, cho tới 6 năm sau, tức vào năm 2022 này đây, phái đoàn TĐCTT đại diện 8 người chúng em, nhất là bản thân em, mới thực sự cảm thấy sâu xa thấm thía niềm vui thương xót tuyệt vời này.


Bởi thế mới có những sinh hoạt sử liệu hơn các chuyến truyền giáo trước, chẳng những hình ảnh, mà nhất là các video clips quay tại hiện trường một cách sống động, 

mà còn kèm theo cả các mp3/youtube về những "âm vang" đặc biệt ở Calcutta, như email em đã phổ biến cho chung nhóm sáng Chúa Nhật 30/10/2022 hôm qua: https://youtu.be/QlGCKnmgLgU   

nhất là 2 mp3/youtubes em gửi đến quí AC hôm nay và ngày mai nữa: hôm nay "Niềm vui thương xót - Âm vang trong hồn"; ngày mai "Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ".


Đáng lẽ mp3/youtube "Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ" được phổ biến trước, bởi được thâu ngay tối cuối cùng kết thúc chuyến đi, nhưng vì cần phải điều chỉnh âm thanh nên muộn hơn
mp3/youtube "Niềm vui Thương xót - Âm vang trong hồn" được thâu sau khi về Mỹ, nhưng nội dung vẫn chính là cảm nghiệm thiêng liêng nơi từng người trong phái đoàn TĐCTT đại diện chúng em,

về một chuyến đi không ngờ lại tác động mạnh đến con người tự nhiên của mình vốn ghê sợ những gì là phản cảm, nhờ đó đức tin sống đạo theo nghi lễ và thói quen của mình được biến thành đức ái!


Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và tiếp tục hoan hưởng cùng chia sẻ Niềm Vui Thương Xót đang âm vang trong hồn của mình, 

chúng em xin mời quí AC theo dõi những cái links tùy nghi sau đây, trong đó, cái link youtube bao gồm một số hình ảnh liên quan đến nhân vật trong cuộc chia sẻ

 

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.Amvangtronghon.mp3 

 

https://youtu.be/vfsW8Rjrgu8

 

https://youtu.be/j8Rj6TY7x9g (nhan đề youtube này đúng như ở cái link mp3)


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 2, 2022 at 6:20 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái - Hành trình Niềm vui Thương xót
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022       


Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái làm nên lịch sử của chúng ta.

Nhóm TĐCTT chúng ta, như Sơ Mercy Maria, sơ phụ trách về chương trình tình nguyện viên của Dòng Thừa sai Bác ái (MC) của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

đã cho biết là nhóm người Việt Nam đầu tiên đến tình nguyện phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo với các Sơ Dòng MC của sơ.

Qua chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta vừa rồi, bản thân mỗi chị tham dự đều cảm thấy được biến đổi, 

vì nhờ vượt qua được tất cả những gì là bản chất tự nhiên lo sợ và ghê sợ của mình, như Dân Do Thái xưa đã vượt qua biển đỏ và sa mạc chết chóc,                                            

để có thể tiến vào một vùng đất hứa tràn đầy Niềm vui Thương xót chưa từng nghiệm thấy trong hành trình đức tin trần thế của mình từ trước đến nay.

 

Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, xin mời quí TĐCTT nói chung, nhất là quí AC muốn đi mà không thể, hoặc muốn đi mà bị missed, 

theo dõi phần 1 trong 3 phần em tường trình (bao gồm hình ảnh, diễn giải và các links liên hệ) về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ở cái link sau đây:

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Hành trình Niềm Vui Thương xót  

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 4, 2022 at 6:08 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Calcutta - Thánh địa Thương xót
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                      


Để tiếp theo phần thứ 1: "Hành trình Niềm vui Thương xót", hôm nay chúng ta tiến sang phần thứ 2:

"Calcutta: Thánh địa Thương xót", trước khi sang phần thứ 3 cũng là phần cuối cùng: "Dòng Thừa sai Bác ái: Chảy sữa yêu thương và mật phục vụ".


Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái, Nội dung 3 phần này của mỗi phần tập trung vào một thành phần khác nhau:

Phần 1 về phái đoàn TĐCTT; phần 2 về dân chúng sinh sống ở thành phố Calcutta, và phần thứ 3 về các Sơ Dòng Thừa sai Bác ái.                            


Chúng ta sẽ thấy trong phần 2 này chẳng những các điạ điểm và sắc thái làm nên Calcutta, mà còn cả dân tình cùng sinh hoạt hằng ngày của họ nữa.

Ở cái link sau đây: Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Calcutta - Thánh địa Thương xót

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 5, 2022 at 4:49 AM
Subject: Calcutta - Thánh địa Thương xót
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đạt được mộng ước 4 năm trước đó là thực hiện một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này.
Thật vậy, nếu không có LTXC, không thể nào mộng ước này trở thành hiện thực một cách tuyệt vời như chưa từng thấy nơi bản thân của từng anh chị em trong phái đoàn tham gia.

Chỉ sau Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái này, bản thân bé tĩnh này mới thấy được hành trình này không phải chỉ là một hành trình truyền giáo mà còn là một cuộc hành hương,
một chuyến đi lịch sử để đời chưa từng thấy trong hành trình đức tin trần thế của mình cho tới nay, với 3 cảm nghiệm hết sức thấm thía sau đây:

1- Calcutta - Thánh địa Thương Xót;
2- Dòng Thừa sai Bác ái - Sữa yêu thương và Mật phục vụ;
3- Hành trình Thừa sai Bác ái - Hành trình Niềm vui Thương xót.

Vậy, để thực hiện những điều Chúa dạy (Mathêu 10:27): 
"Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng",
bé tĩnh xiđược trân trọng kính gửi đến Cộng đồng Dân Chúa thứ tự từng cảm nghiệm trên đây ở cái link dưới đây:
Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Calcutta - Thánh địa Thương xót  

Xin theo dõi với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC.

bé tĩnh

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 5, 2022 at 12:06 PM
Subject: Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: Sữa yêu thương và Mật phục vụ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022      


Thế là chúng ta tiến đến phần cuối cùng theo bài tường trình dài của em về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của TĐCTT chúng ta,

phải nói là phần chính yếu, vì trong phần này, chúng ta trình bày về một hội dòng đã biến Calcutta trở thành Thánh địa Thương xót,

nhờ đức ái trọn hảo được thể hiện qua việc phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất được đồng hóa với Chúa Kitô,

được xuất phát từ chính Đấng sáng lập của dòng này là Mẹ Thánh Calcutta, và đang tuôn ra như Sữa yêu thương và Mật phục vụ,

chẳng những ở chính Thánh Địa Thương xót Calcutta mà còn trên khắp thế giới mà dòng hiện diện nữa.


Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta được thực sự "nếm thử" bằng việc tình nguyện của chúng ta, và đã "nhìn coi" tận mắt và tận tay, 

và đã phải công nhận bất khả chối cãi rằng "Chúa thiện hảo biết bao" (Thánh Vịnh 34:8) nơi Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. 

Vậy giờ đây, với tất cả tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, chúng ta cùng nhau theo dõi những kỳ công Chúa làm ngay trước mắt chúng ta, ở cái link sau đây:

                     Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Dòng Thừa sai Bác ái - Sữa yêu thương và Mật phục vụ                      

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 6, 2022 at 5:34 AM
Subject: Dòng Thừa sai Bác Ái - Sữa yêu thương và Mật phục vụ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Đa tạ quí tâm hồn đã theo dõi Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT ở cái link hôm qua
Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Calcutta - Thánh địa Thương xót  

 

Tuy nhiên, Calcutta không thể nào trở thành Thánh địa Thương xót nếu chỉ có một Chúa Giêsu đáng thương / tang thương (miserable Jesus) mà không có Chúa Giêsu xót thương (merciful Jesus).

Vâng, đúng thế, trên thế giới đang sống trong thứ văn hóa vứt bỏ (throw-away culture) như ĐTC Phanxicô thường nói này, 

có biết bao nhiêu là Chúa Giêsu tang thương / đáng thương mà thật sự chẳng thấy Chúa Giêsu xót thương, ngoại trừ một nơi nổi nang và hiển hiện nhất suốt 72 năm qua đó là Calcutta.


Phải, Calcutta không phải là một thành phố đáng du lịch một tí nào hết, trái lại, nó là một thành phố tông đồ truyền giáo thì đúng hơn, nhờ đó và từ đó, giờ đây nó mới đáng trở thành một nơi hành hương.

Bởi giờ đây nó đã trở thành một Thánh địa Thương xót, nơi chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ, như Đất Thánh cũng là Đất Hứa của Dân Do Thái, một nơi đã chảy sữa ân sủng và mật tự do vậy.


Nhưng tự mình Calcutta không thể nào chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ nếu không có một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ,

một chứng nhân đích thực của Kitô giáo giữa thế giới Ấn giáo và một hội dòng tân thời hiện đại nhất đã biến Calcutta trở thành Thánh địa Thương xót,

nhờ đức ái trọn hảo của Mẹ và hội dòng của Mẹ, được thể hiện sống động hơn ở đâu hết qua việc phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất được đồng hóa với Chúa Kitô.


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT được thực sự "nếm thử" bằng việc tình nguyện của mình, và đã "nhìn coi" thấy tận mắt và đụng chạm tới bằng tay, 

nên đã phải công nhận bất khả chối cãi rằng "Chúa thiện hảo biết bao" (Thánh Vịnh 34:8) nơi Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. 

Vậy giờ đây, với tất cả tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, chúng ta cùng nhau theo dõi những kỳ công Chúa làm ngay trước mắt chúng ta, ở cái link sau đây:

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Dòng Thừa sai Bác ái - Chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ  
          

bé tĩnh