THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái

Hành trình Niềm vui Thương xót

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chụp hình, dẫn nhập, trình bày và phổ biến

 

Nội dung

1- Chân trời làm tình nguyện viên

2- Cửa ải nhập cảnh Ấn Độ

3- Ác mộng làm tình nguyện viên

4- Khách sạn BMS

5- Ngày trở về

 

 

1- Chân trời Tình nguyện viên

 

Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 thật sự xuất phát từ LTXC, Đấng đã muốn Nhóm TĐCTT thực hiện vào thời điểm của nó. Bởi thế, chính Người đã tác động nơi em, một người em đã từng phát động trong và cho nội bộ Nhóm TĐCTT các chuyến hành hương từ năm 2014 cùng với các hành trình truyền giáo từ năm 2016, ước muốn đến Calcutta Ấn độ từ 4 năm trước, từ Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018. Đó là lý do bản thân em đã thực sự cảm nghiệm thấy hay đã trở nên ứng nghiệm chính xác tín của Thánh Phaolô sau đây: "Thiên Chúa là Ðấng tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm theo sở định của Người" (Philiphê 2:13).

Thật vậy, ước muốn tốt lành này đột nhiên xuất phát trong lòng em ngay trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018, là một ước muốn em thấy được là quá lý tưởng, ở chỗ, trước hết và trên hết, đó là tuân theo đúng như lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã sai thành phần chứng nhân tiên khởi của Người là các tông đồ "đi khắp thế giới" (Marco 16:15), "nơi các dân nước" (Mathêu 28:19), chứ không phải chỉ ở Việt Nam quê hương thân yêu của mình.

Ước muốn đến Calcutta Ấn độ đầu tiên này để đáp ứng lệnh truyền phục sinh có tính cách phổ quát đại đồng của Chúa Kitô ấy thật là thích đáng và đầy ý nghĩa, vì Calcutta là nơi đã có được một vị đại thánh thời đại là Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, vị thánh Kitô giáo ở ngay giữa một thế giới Ấn giáo đầy kỳ thị, nhưng Mẹ lại được họ tôn kính đến độ, khi Mẹ qua đời, họ đã trân trọng quốc táng Mẹ như một vị anh hùng và vĩ nhân của dân nước Ấn độ, một nữ tu Kitô giáo đầy lòng bác ái yêu thương và phục vụ dân tộc của họ nói chung, đặc biệt là thành phần nghèo khổ nhất trong các người nghèo khổ ở đất nước họ nói riêng. Mẹ đã không hề giảng đạo cho họ bằng lời nói về Chúa, nhưng bằng đức ái trọn hảo của Mẹ, và vì thế Mẹ mới lập một hội dòng mang tên là Dòng Các vị Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity, viết tắt là MC).

Tuy nhiên, để cho ước muốn của chúng ta, hay đúng hơn, để cho ý muốn của Thiên Chúa nơi ý muốn của chúng ta do chính Người tác động được hiện thực, Người cần chúng ta cộng tác với Người, hay nói khác đi, Người muốn chúng ta, trong khi thực hiện ước muốn của chúng ta cho đến khi nó trở thành hiện thực, càng ngày càng thấy được đó là chính ý Chúa, là do Chúa tác động ngay từ đầu và hoàn tất sau đó. Bởi thế, Người cần phải cho chúng ta thấy được những viễn tượng u ám khiến chúng ta tự nhiên cảm thấy lo sợ, những trục trặc bất khả thi khi theo đuổi ước muốn được Người tác động ban đầu ấy, cùng với những khó khăn khốn khổ chưa từng thấy khi bắt tay vào việc.

Trước hết, Đấng tác động ước muốn đi Calcutta nơi em còn cần phải cho bản thân em thấy được những viễn tượng u ám khiến em tự nhiên cảm thấy lo sợ đến độ có thể bỏ cuộc, bằng không thì thật là liều lĩnh. Điển hình nhất về tâm trạng lo sợ này ở nơi chuyến Hành hương Đức tin Chứng tích Phục sinh 2021 giữa đại dịch đã khiến nhiều người lui bước, cho dù là đã đóng tiền đặt cọc. Đúng thế, theo dõi tin tức thế giới, em vẫn hay thấy có các vụ hiếp dâm ở Ấn độ, nơi hiếp dâm như là một trào lưu, thậm chí còn được pháp luật có vẻ làm ngơ, như bài báo em đọc được khi đang ở Ấn độ sau đây: Ấn Độ dậy sóng vì 11 tội phạm cưỡng hiếp tập thể được ân xá. Chính các chị tham gia chuyến hành trình này cũng thú ra như vậy. Chưa hết, đa số, nếu không muốn nói hầu hết, nghe thấy Ấn độ là tự nhiên có một ấn tượng xấu: nơi dơ bẩn, nghèo khổ, chẳng có gì đáng đến, nên chuyến hành trình 2022 của TĐCTT ít người là phải!

Chưa hết, Đấng tác động ước muốn đi Calcutta nơi em đồng thời cũng tạo nên những trục trặc bất khả thi, khi em cùng với qúy chị tham gia theo đuổi ước muốn được Người tác động ban đầu ấy. Trục trặc đầu tiên chỉ có em trải qua đó là tìm cách đi Ấn độ, nhưng tất cả những nơi em tin cậy có thể giúp em đều bất thành, cho đến khi, nhờ bất thành mà em đã khám phá thấy một chân trời mới cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái, đó là việc làm tình nguyện viên của Dòng Thừa sai Bác ái. Xin theo dõi email "Tâm Sự Đầu Năm - Ngày mùng 3 Tết về Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022" em gửi cho chung Nhóm TĐCTT sau đây:


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 3, 2022 at 6:33 AM
Subject: Tâm Sự Đầu Năm - Ngày mùng 3 Tết về Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Đầu năm 2022 này, quí TĐCTT thân yêu của em đã đọc được 2 bài tâm sự đầu năm của em, một vào ngày mùng 1 Tết  hôm kia, và 1 vào ngày mùng 2 Tết hôm qua,
và hôm nay là bài thứ 3 vào ngày mùng 3 Tết, về một vấn đề cũng thuộc về năm 2022 của chúng ta, đó là Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái.


Như chúng ta đã biết, em đã từng nói đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái này từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018.

Bởi vì hành trình truyền giáo 2022 này là một hành trình truyền giáo có tính cách "công giáo" đầu tiên của TĐCTT, vì chúng ta bắt đầu, sau 3 năm về VN, "đi khắp các dân nước" (Marco 16:15),

và nơi đầu tiên chúng ta nhắm tới là một nơi thuộc về thế giới Ấn giáo và Phật giáo, nhưng lại là một nơi có vị thánh thời đại lừng danh, tiêu biểu cho Đức Ái Trọn Hảo Kitô Giáo, đó là Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.


Chắc nơi truyền giáo đầu tiên ngoài VN chúng ta nhắm tới này là một nơi đặc biệt nên việc sửa soạn cho chuyến đi cũng không dễ dàng gì, nhưng em vẫn cố gắng hết sức cho tới cùng.

Ngày 1/1/2022, em đã liên lạc với Cha Hoàng Garry vị linh mục Ấn Độ biết tiếng Việt ở San Gabriel TGP LA để xin ngài đi theo với chúng ta hướng dẫn chúng ta, nhưng ngài bị trục trặc về visa.

Ngày 17/1, em liên lạc với Cha Felicks, một linh mục Ấn Độ nữa biết nói tiếng Việt, ngài đang ở Roma, cũng không thể nào giúp được chúng ta.

Ngày 18/1, em đã nghiên cứu và nhờ văn phòng hành hương Nawas International Travel đã từng giúp chúng ta thực hiện hành hương 2014, 2017, 2019 và 2021 nhưng cũng không thành công qua ngả vừa du lịch Ấn Độ vừa truyền giáo.

Ngày 20/1, em đã liên lạc với Sr Alphonse Dòng Thánh Anna Tỉnh Dòng Mẹ Thương Xót ở Miền Nam Ấn Độ, nơi chúng ta đã chuyển ngân cho họ năm 2021 để họ phân chia quà cứu trợ covid-19 của chúng ta để giúp chúng ta, cũng chẳng thấy trả lời gì cho tới nay.

Ngày 26/1, em viết email cho Sr Marie Juan Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, nơi chúng ta cũng đã gửi tiến về cứu trợ các nạn nhân ở Ấn độ bị covid-19 năm 2021, và cũng chẳng nhận hồi âm gì cho tới nay.

Ngày 3/2, em phải gửi thư (vì họ không có email, dù có phone mà gọi không được) cho sơ phụ trách tình nguyện viên - Sister in-charge of volunteers để ngỏ lời muốn làm tình nguyện viên cho nhà dòng 1 tuần lễ, và chờ thư trả lời của sơ phụ trách.


Nếu thật sự phái đoàn tình nguyện viên được các Sơ Thừa Sai Bác Ái chấp nhận và chỉ dẫn, để nhờ đó có thể đồng hành với các Sơ phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô thì còn gì bằng. Căn cứ vào website chính thức của Dòng Thừa Sai Bác Ái thì chuyện làm tình nguyện viên phục vụ ở các nhà phục vụ của Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ là như thế này:


Điều kiện: "Tấm lòng yêu thương và bàn tay phục vụ - Hearts to love and hands to serve" (Mother Teresa)
Ghi danh: Chỉ cần đến, với thẻ thông hành, dự hướng dẫn và ghi danh vào lúc 3 giờ chiều các ngày chẵn trong tuần, ở Nirmala Shishu Bhavan (Nhà Cho Trẻ Em - Home for Children) tại địa chỉ: 78, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700016

Công tác: Tham dự vào các công việc làm yêu thương ở những Nhà cho người hấp hối, cho trẻ em, cho những trẻ em gặp khó khăn về thể lý và tâm lý.

Phụng vụ: Tại Nhà Mẹ có Thánh lễ lúc 6 giờ sáng, sau đó là điểm tâm; và chiều tối có Giờ Thánh vào lúc 6:30 pm (Thứ 5 và Chúa Nhật 6:00 pm)

Kính viếng: Mộ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta vào các Thứ Sáu hằng tuần lúc 4:30 chiều với Thánh Lễ và Phép Lành.

Tham quan: Bảo Tàng và Phòng Mẹ Têrêsa từ 8:00 am tới 12 giờ trưa, và từ 3 giờ tới 5:30 chiều; thời giờ tham quan sáng chiều này cũng áp dụng cho các nhà phục vụ được liệt kê trên đây cho tình nguyện viên.

Trách nhiệm: Tự lo di chuyển và chỗ trọ (có thể ở những khách sạn gần nhất sau đây:)

Hotel Circular, 177, A.J.C. Bose Road

Monica House, St. James’s Church, A.J.C. Bose Road

YMCA, 25, Chowringhee Road,

Hotel Maria, Center Point, Modern Lodge, Salvation Army Hostel, Sudder Street

Baptist Mission, near Baptist Church A. J. C. Bose Road

 

 

 

Hình ảnh tình nguyện viên đang phục vụ tại một trong các nơi họ được dẫn đến phụ giúp các sơ và họ được dùng bữa do các sơ phục vụ tại nơi phục vụ.
(sau chuyến Hành trình Thừa sai Bác ái trở về, nhìn lại tấm hình thứ 2 ở bên phải trên đây, thì đó là khuôn viên Nhà Mẹ của Dòng Thừa sai Bác ái Calcutta,
nơi gần phòng mộ Mẹ và phòng thánh tích Mẹ - cảnh ăn uống do các sơ phục vụ ấy có thể trước đây các sơ cho tình nguyện viên ăn sáng sau lễ trước khi đi làm ở nơi được chỉ định, chứ bây giờ phải tự lo bữa sáng)


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh

 

Chính khi em khám phá thấy có chương trình tình nguyện viên này em cảm thấy vui mừng khôn xiết tả, và xác tin ngay rằng đây mới là những gì LTXC muốn em và phái đoàn TĐCTT thực hiện trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này, chứ không phải chỉ đi tham quan và tặng quà truyền giáo như 2 chuyến ở Việt Nam 2016 và 2018. Thế là ước muốn đi Calcutta nơi em trở nên mãnh liệt như không gì có thể dập tắt nổi và em càng hứng khởi hơn bao giờ hết. Em đã bắt tay ngay vào việc liên lạc với Sơ phụ trách tình nguyện viên bằng thư tín gửi qua bưu điện như sau:

 

Tuy nhiên, trục trặc vẫn cứ bám sát em, cho dù em đã thấy được chân trời, nhưng chân trời chỉ bừng sáng lên ngay lúc em khám phá ra chương trình tình nguyện viên của Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn Độ thôi, để rồi ngay sau đó, nó bắt đầu trở nên như xa vời và mù mịt, như email dưới đây em gửi cho chung nhóm cho thấy:

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 10, 2022 at 10:32 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như chúng ta đã biết, Lịch Trình Ngũ Niên Hành Trình của TĐCTT, bao gồm các cuộc hành trình hành hương (năm lẻ) và truyền giáo (năm chẵn) của TĐCTT từ sau năm 2020:

2021: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 11/2021 ở Ý quốc và Rôma đã được thực hiện ngoài sức tưởng tượng và tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau.

2022: Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ, nơi có dòng của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, một dự định đã bắt đầu ôm ấp ngay trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018.

2023: Hành Hương Truyền - Ánh Sáng Muôn Dân theo vết chân truyền giáo của Thánh Phaolô nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xuất phát các cộng đoàn Kitô hữu dân ngoại đầu tiên.

2024: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu là một châu lục chậm tiến và nghèo khổ nhất thế giới, ở đó có những người anh chị em hèn mọn nhất về cả mầu da lẫn vật chất của Chúa Kitô.

2025: Hành Hương Năm Thánh - Vui Mừng và Hy Vọng từ Ai Cập dân ngoại xưa đến Jerusalem Thánh địa của Dân Chúa, qua Lộ Đức Pháp quốc trưởng nữ của Giáo Hội, về Giáo đô Vatican Roma của Kitô giáo.


Về chuyến Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái năm 2022, em đã email cho chung nhóm vào ngày mùng 3 tháng 2, như email còn nguyên dưới đây để tường trình về tiến trình sửa soạn của em.

Hôm nay, em xin tiếp tục cập nhật hóa tiến trình sửa soạn này để sẵn sàng cho chuyến đi vốn hằng mong đợi này.


Trước hết, em đã viết thư trực tiếp cho Sister in charge of Volunteers ở Calcutta Ấn độ và gửi từ ngày 2/2/2022.

Tuy nhiên, cho tới hôm qua, tức sau 5 tuần lễ, vẫn chưa thấy sơ hồi âm, em đã liên lạc với dòng MC của sơ ở Trụ sở chính tại New York.


Sau khi được Sơ Clara điện đàm với em cho biết tên của Sister in charge of Volunteers là Mercy Maria kèm theo số điện thoại của sơ ấy,

em đã gọi cho Sơ Marcy Maria tối hôm qua, theo giờ ban sáng bên Calcutta (cách CA 12 tiếng rưỡi), nhưng không gặp, sáng nay em gọi lại (tối bên đó) một lần nữa thì đã được nói chuyện với sơ này.

Sơ cho biết sơ đã nhận được thư em gửi, nhưng sơ chưa trả lời được, và sơ nói với em hãy gọi lại sau một tháng.

Theo em biết, qua Sơ Clara ở NY hôm qua, hiện nay Dòng MC ở Nhà Mẹ bên Calcutta đang có Đại Tu Nghị bầu lại bề trên tổng quyền kéo dài cả tháng với nhiều vấn đề nội bộ khác nữa.


Trong cuộc điện đàm với Sơ Clara ở NY hôm qua, em còn biết rằng có một Sơ Việt Nam đang làm bề trên (superior) của Dòng MC ở MN (Minnesota), và Sơ Clara đã cho em số điện thoại của sơ VN như em xin.

Sáng hôm qua em đã gọi thăm Sơ Việt Nam bề trên này: Sơ Magdalena Hằng, gia đình ở Westminster CA và bố mẹ sơ cũng mới qua đời mấy năm nay.

Sáng hôm nay, em gọi lại có ý định mời sơ cùng Nhóm TĐCTT sang Calcutta, với sự hướng dẫn của sơ

nhưng sơ cho biết là không thể, bởi dòng của sơ rất khó, dù là bề trên như sơ cũng phải xin phép tổng quyền và không được đi đâu hết.


Như thế, trong khi chờ đợi tái liên lạc với Sơ Mercy Maria đặc trách tình nguyện viên như chúng ta, em xin thăm dò xem sao để báo cho sơ biết là lực lượng của TĐCTT tình nguyện viên là bao nhiêu luôn.

Vậy, hôm nay, Thứ Năm trong Tuần 1 Mùa Chay, ngày yêu thương trong tuần, em xin chính thức phát động chuyến Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 2022, từ hôm nay, 10/2/2022 cho tới ngày 9/4, áp CN Lễ Lá 10/4/2022.

Quí TĐCTT nào muốn tham gia chuyến hành trình truyền giáo đặc biệt có một không hai 2022 này của Nhóm TĐCTT, xin làm ơn cho em biết, bằng cách hồi âm cho em qua:

email daminhmariacaotantinh@gmail.com, điện thoại 909-974-9520 hay gửi tin nhắn qua số điện thoại này. Chân thành cám ơn quí anh chị.

Trong số TĐCTT sẽ lên đường đã có 2 cặp TĐCTT, đó là vợ chồng em tĩnh nga và cặp TĐCTT thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ ở Châu Mỹ Latinh Hiệp Vân.


Tiến trình sửa soạn cho Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 2022 này bao gồm những giai đoạn sau đây:

1- Thăm dò (1 tháng từ 10/3 - 9/4/2022): Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta bên Ấn độ và thăm dò số lượng TĐCTT tham dự;

2- Thủ tục nhập cảnh Ấn độ: Xin visa nhập cảnh Ấn độ (AC nào muốn tham dự mà sắp hết hạn passport thì cần updated ngay kẻo không kịp);

3- Tìm chỗ cư trú và phương tiện chuyên chở ở Calcutta cho thời gian làm tình nguyện viên MC ở đó: từ Thứ Bảy ngày 15/10 đến sáng Thứ Hai 24/10, sau Chúa Nhật Truyền Giáo 23/102022.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

Thế rồi, em nhận được thư hồi âm của Sơ Mercy Maria đặc trách tình nguyện viên, như em đã thông báo cho nội bộ biết qua email dưới đây:

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 30, 2022 at 6:14 AM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Em xin cập nhật về Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 2022 của chúng ta.


Trước hết, về số người ngỏ ý muốn tham gia cho tới nay là 7 anh chị em, như sau:

AC Hiệp Vân từ Bolivia Nam Mỹ, 3 Chị Nhóm TĐCTT Houston: Chị Hoàng Thành, Phan Thanh và Trần Hồng, và 2 em tĩnh nga.


Sau nữa, về tin tức từ Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta Ấn Độ,

em mới nhận thư hồi âm của Sister in charge of volunteers là Sơ Mercy Maria như ở cuối email này,

trong đó, sơ cho biết 3 điều quan trọng như sau:


1- Nhà dòng vẫn chưa tiếp tục lại chương trình tình nguyện viên volunterrs này;

2- Do đó nên sơ xin gọi lại khoảng 1 tháng nữa để xem có gì thay đổi hay chăng, nghĩa là đã bắt đầu tiếp tục chương trình tình nguyện viên chưa;

3- Khi chương trình được tiếp tục lại thì nhà dòng chỉ nhận giới hạn tình nguyện viên thôi.


Bởi vậy, trong khi chờ đợi, chúng ta vẫn còn giờ để suy nghĩ, cầu nguyện và quyết định tham gia hay chăng?

Ưu tiên cho những anh chị em nào ghi danh trước để khi nhà dòng chỉ nhận giới hạn thì những ai ghi danh muộn sẽ bị missed một hành trình truyền giáo tuyệt vời chưa từng có.


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh

 

 

Cho dù chưa chắc chắn về chương trình tình nguyện viên này, nếu có thì mới sang Calcutta Ấn Độ, nhưng em vẫn cứ phải phát động trong nội bộ về việc tham gia chuyến đi để còn trả lời cho Sơ Mercy Maria về số tình nguyên viên TĐCTT nếu chương trình tình nguyện viên được nhà dòng của sơ tái tấu, bằng không thì sẽ không kịp sửa soạn, nhất là thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn Độ rất phức tạp và mất giờ, cho dù không bị trục trặc. Chưa hết, em đồng thời cũng phải tìm kiếm khách sạn để book chỗ kẻo không còn chỗ, mà chỗ thì cần phải làm sao gần Nhà Mẹ của dòng, rất thuận lợi, chỉ cần đi bộ khoảng 4-5 phút là tới, và khách sạn LTXC đã giành cho phái đoàn TĐCTT là BMS (Baptist Mission Society). Chưa hết, còn phải thăm dò vé máy bay nữa, xem giá cả ra sao và thời lượng bay như thế nào, nên đi hãng nào v.v.

 

Nghĩa là mọi sự em làm một cách bấp bênh trong lúc chưa nắm chắc mọi sự như vậy hoàn toàn là vì tin tưởng vào LTXC, Đấng đã soi động cho em thì cũng hoàn tất qua em ý định Người muốn cho phái đoàn TĐCTT đến Calcutta để cùng với các Sơ Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa phục vụ những người anh chị em nghèo khổ nhất trong các người nghèo. Quả thực, đúng 1 tháng sau, qua điện thoại em gọi, Sơ Mercy cho biết nhà dòng đã mở lại chương trình tình nguyện viên. Do đó, em đã emailed để cập nhật hóa với những anh chị nào đã ngỏ ý muốn tham gia chuyến đi mà thôi:

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 25, 2022 at 7:04 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 - Cập Nhật
To: Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

Quí AC tham gia Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội hiếm quí để chúng ta sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng ta, như Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 lịch sử hiếm quí ngàn năm một thuở này của chúng ta.

Trong Hành Trình Truyền Giáo 2022 này hoàn toàn khác với 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 và II 2018 trước đây, ở những điểm sau đây:
1- Chúng ta bắt đầu vươn mình ra khỏi biên cương bờ cõi dân nước VN của chúng ta, đúng như lệnh truyền của Chúa Kitô Phục sinh sai chúng ta đi "khắp các dân nước" (Mathêu 28:19), "khắp thế giới" (Marco 16:15).
2- Chúng ta đến một nơi có tính cách lịch sử hiện đại của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, một vị thánh tiêu biểu rạng ngời về đức ái trọn hảo Kitô giáo ngay giữa một thế giới Ấn giáo và Phật giáo, đó là Calcutta Ấn Độ.
3- Chúng ta không chỉ viếng thăm và tặng quà truyền giáo một cách đơn giản như 2 chuyến 2016 và 2018 ở VN, mà đích thân dìm mình vào chính việc truyền giáo của Dòng Thừa Sai Bác Ái nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 này của chúng ta đã được chính LTXC soi động trong chúng ta từ năm 2018, và Người đang hiện thực chính những gì Người muốn nơi TĐCTT chúng ta và qua chúng ta. 

Sau thời gian đại dịch toàn cầu covid-19, Các Sơ Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã tạm dừng chương trình tình nguyện viên này, cho đến khi chúng ta ngỏ ý muốn thì các sơ chấp nhận cho tối đa 15 người.
Nay chúng ta đã được 10 anh chị em: AC Hiệp Vân từ Bolivia Nam Mỹ + 4 Chị Thành, Hồng, Thanh và Mùi từ Houston TX + 4 từ California với Chị Hòa từ San Jose, Chị Nina Vũ từ Los Angeles và chúng em từ San Bernardino.
Không biết còn thêm ai nữa không từ hôm nay 25/5/2022 cho đến hết thời hạn ghi danh là ngày 31/5/2022 Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng cuối Tháng Hoa này?

Chúng ta hầu hết đã nộp đơn xin visa nhập cảnh Ấn độ, và chờ được chấp nhận thì mua vé máy bay ngay, còn chỗ trọ thì kể như chúng ta đã tạm book sớm và chỉ dứt khoát cho tới khi hoàn tất thủ tục visa. 
Em vẫn đang tìm hiểu để làm sao có chuyến bay vừa an toàn lại vừa nhanh chóng ... cho dù có tốn kém hơn một chút.
Em nghe thấy Chị Phan Thanh bên Houston cho biết chị sẽ sang California bay cùng với chúng em... vì như chị Trần Tự Hồng cho em biết travel angency bên Houston không bán vé đi Ấn độ v.v.

Em xin gửi kèm theo đây 2 cái links cần thiết để chúng ta có thể theo dõi đầy đủ mọi sự ngay từ đầu cho đến nay về chuyến đi này của chúng ta, bao gồm cả việc nộp đơn xin visa nhập cảnh Ấn độ.

Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 10-24/10/2022

Nộp Đơn Xin Visa Nhập Cảnh vào Ấn Độ cho Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 2022

Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta và là niềm vui thương xót của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

em tĩnh

2- Cửa ải nhập cảnh Ấn Độ

 

Phải công nhận rằng vấn đề quan trọng và cần thiết nhất trong việc xuất ngoại đó là thủ tục xin visa nhập cảnh đến quốc gia mình muốn tới. Không phải đã là công dân Mỹ vào các nước Châu Âu không cần visa nhập cảnh thì đi đâu cũng không cần visa nữa. Rất tiếc thực tế lại không phải thế. Dù là công dân Mỹ, thuộc một đệ nhất cường quốc trên thế giới, khi vào các nước ngoài Âu châu tân tiến, nghĩa là vào các quốc gia chậm tiến (underdeveloped countries) hay đang tiến (developing countries), như Bolivia Nam Mỹ, Việt Nam hay Ấn Độ, đều buộc phải xin visa nhập cảnh. Năm 2016 nhóm TĐCTT muốn thực hiện chuyến truyền giáo đầu tiên của mình đến Bolivia, nơi có cặp TĐCTT Hiệp Vân đang truyền giáo với tư cách là thừa sai giáo dân của Dòng Maryknoll. Thế nhưng, cho dù có sự hỗ trợ của chính Dòng Maryknoll, Nhóm TĐCTT vẫn thất bại, và cho dù nhóm đã hết sức cố gắng để xin visa nhập cảnh Bolivia. Lần này, Nhóm TĐCTT cũng bị trục trặc về thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn Độ.

Thật vậy,

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 2, 2022 at 11:00 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022
To: Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

Quí Chị TĐCTT tham gia Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 rất thân thương của em,

Chuyến đi nào cũng cần phải sửa soạn cẩn thận, nên chắc chắn sẽ mất công và mất giờ.
Tuy nhiên, một khi đã đáp lại tác động thần linh, chúng ta quyết tâm theo đuổi cho đến cùng, bất chấp mọi giá.

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 cũng có những đòi hỏi, thách thức cần phải "vượt qua",
chẳng những bằng đức tin của chúng ta mà còn bằng cả sự khôn ngoan cùng nhẫn nại của chúng ta nữa.
Bởi thế, hôm nay em xin lưu ý quí chị những điểm cần thiết về việc sửa soạn của chúng ta có 3 steps rõ ràng: 
1- Nộp đơn xin visa nhập cảnh Ấn độ;
2- Mua vé máy bay chỉ sau khi visa được chấp nhận;
3- Book phòng ở Calcutta một cách dứt khoát, dù hiện nay chúng ta đã báo cho họ biết về số người.
Về việc mua vé máy bay, xin chờ chúng em là ban tổ chức xem visa của chúng em có OK không rồi mới mua vé bay, 
bằng chúng em mà bị kẹt thì hỏng chuyện, nên xin chờ chúng em đã nhé, đừng vội,
trong khi đó, chúng em và Chị Mùi vẫn đang tìm tòi nghiên cứu chuyến đi nào vừa rẻ nhất là vừa tiện ở mọi nơi chúng ta ở. 
Nhờ information do Chị Mùi cung cấp, chúng em đang tìm hiểu thêm 3 hãng máy bay: Qatar và Emirates, bao gồm cả Turkish and United mắc hơn
Về nộp đơn xin visa nhập cảnh Ấn độ, chúng em đã gọi nhiều số điện thoại khác nhau họ cho mà không được,
nghĩa là không được gặp bất cứ một ai, toàn máy nói thôi, có số điện thoại helpline cho biết thế này nữa chứ:
ai lần đầu gọi thì 5 phút đầu free còn từng phút sau đó bị charged $2.50 - hết chỗ nói, nên văn phòng họ bị chê quá sức.

Theo hướng dẫn trên website thì họ không gặp trực tiếp chúng ta, mà chỉ nhận đơn chúng ta đã điền online thôi.
Còn địa chỉ để nộp visa cho họ thì lại không phải là chính Tòa Lãnh Sự Ấn Độ, như em đã cung cấp cho quí chị ở tin nhắn ngày 21/5/2022 như dưới đây,
mà là qua VFS Global (Visa Facilitation Services Global) là một văn phòng làm việc phụ giúp cho Tòa Lãnh sự Ấn độ về passport và visa.

Bởi thế nên, những ai đã nộp visa cho Tòa Lãnh Sự Ấn độ trước đây rồi thì xin nộp thêm cho VFS Global nữa, ở địa chỉ sau đây:
Houston: 1001 Texas Ave, suite 500 - Houston, TX 77002
California: 228 Grant Ave, Floor 5, San Francisco, CA  94108

Xin LTXC luôn hiện diện và tỏ hiện nơi việc TĐCTT chúng ta đang sửa soạn cho Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022.

em tĩnh

 

Khi nghiên cứu thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn Độ, em mới thấy nó mập mờ và bấp bênh làm sao ấy, nhưng em vẫn cố gắng hoàn tất mẫu đơn online, để còn làm mẫu, từng bước một, cho quí chị trong phái đoàn được mau chóng và dễ dàng trong việc cứ thế mà điền mẫu đơn xin nhập cảnh Ấn Độ của từng chị. Tất cả mọi chỉ dẫn và mẫu mực đều được em gói gọn ở trong như trong cái link em đã cung cấp cho quí chị: Nộp Đơn Xin Visa Nhập Cảnh vào Ấn Độ cho Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 2022, trong đó còn nguyên mẫu đơn xin visa nhập cảnh Ấn Độ em điền online cho em, và đã được máy móc tự động confirmed là đúng, để sau đó em có thể in ra và gửi cho họ kèm theo những giấy tờ liên hệ khác theo qui định, nhưng cho đến khi lên đường, thậm chí cho đến lúc em đang viết bài tường trình cho chuyến đi này đây, em vẫn chưa nhận được visa gì hết. Như thế thì làm sao Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái có thể hiện thực được đây?

 



Tuy nhiên, chính vì ước muốn sang Calcutta Ấn Độ là một ước muốn tốt lành, đầy hy sinh chỉ vì lòng bác ái yêu thương, hợp với nhóm TĐCTT, cũng chính là ý Chúa, nên LTXC đã bắt đầu tỏ mình ra, làm việc của Người, vào chính lúc con người đã làm hết sức nhưng bất lực. Người đã tỏ mình ra và làm việc của Người từ chính lúc chúng em đã làm hết sức nhưng bất lực, khi Người bất ngờ sai ABC Travels của chính người Ấn Độ ở Houston TX đến giải tỏa vòng vây, giúp chúng em vượt qua ải thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn Độ này.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 25, 2022 at 6:49 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022: Tiến trình đã tới giai đoạn cuối cùng
To: Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

Quí Chị TĐCTT tham gia Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 của Nhóm TĐCTT rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn chúng ta, cho đến hôm nay, kể như đã và đang tiến đến giai đoạn cuối cùng của việc sửa soạn, liên quan đến thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn độ trước khi mua vé máy bay.

Trước hết, về visa nhập cảnh Ấn độ:

Cuối tuần vừa qua, 2 mẫu đơn của chúng em, đầu tiên trong nhóm, đã được ABC Travels báo cho em qua email biết rằng văn phòng e-visa của Ân độ đã nhận được và chờ kết quả trong vòng 72 tiếng đồng hồ.
Hôm nay, Thứ Hai, 25/7/2022, đơn xin visa nhập cảnh vào Ấn độ của em đã được "granted" cho phép / chấp thuận.

 

Còn đơn xin visa nhập cảnh Ấn độ của nàng Thúy Nga nhà em thì văn phòng e-visa đòi phải clarify thêm 3 chi tiết nữa và phải trả lời cho họ trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
Cũng chính hôm nay, 2 đơn xin visa nhập cảnh vào Ấn độ của Chị Mùi Houston TX  và Chị Phượng San Jose CA cũng đã được văn phòng e-visa báo là nhận được và chở kết quả trong vòng 72 tiếng.
Như thế là nội trong tuần này thủ tục làm visa xin nhập cảnh vào Ấn độ sẽ được hoàn tất, nếu không ai bị trục trặc gì.

ABC Travels cũng đồng thời cho em biết lệ phí họ làm visa nhập cảnh Ấn độ cho từng người chúng ta là 150 MK mỗi người trả cho họ, khi visa được "granted".

 

Sau khi thủ tục xin visa nhập cảnh Ấn Độ đã được hoàn tất một cách tốt đẹp, theo quan phòng thần linh vô cùng tuyệt diệu của LTXC, cho dù có bị trục trặc một chút về vấn đề invitation letter không được Dòng Thừa sai Bác ái cung cấp như diện truyền giáo đòi hỏi, tới vấn đề mua vé máy bay, thì ABC Travels cũng tìm cho phái đoàn TĐCTT các chuyến bay an toàn, với giá phải chăng, lại không mất nhiều giờ bay (có chuyến trên 40 tiếng mà chỉ trên 20 tiếng). Phái đoàn TĐCTT đã thanh toán xong chi phí máy bay với ABC Travels. Phần em, sau khi đã nhận được visa nhập cảnh Ấn Độ và vé máy bay, em đã phải báo cho khách sạn BMS về số người và về chuyến bay để họ chuyên chở cả khi đến cũng như khi đi, và báo cho cả Sơ Mercy Maria biết về những gì sơ muốn biết liên quan đến tên của từng tình nguyện viên của phái đoàn để sơ cung cấp cho từng người thẻ ra vào các khu phục vụ của dòng sơ.

 

Báo cho khách sạn BMS:


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 2, 2022 at 7:31 PM
Subject: Re: Possible booking
To: BMS INDIA

Thanks be to God and to ABC Travels who has helped us to completed complicated e-visa process and air tickets.
Until today, we have e-visa and bought airline tickets.
But only 8 of us (2 from Los Angeles CA, 2 from San Francisco CA and 4 from Houston TX), not 9 as before, including myself and my wife plus 6 more ladies.

As you already know, we will be in Kolkata from Thursday October 13 until Monday October 24, 2022.

The flight schedule from US to Kolkata on Thursday October 13, 2022 as follows:
AIR   QATAR AIRWAYS        FLT:540    ECONOMY        MEALS
          LV DOHA HAMAD INTL              635P           EQP: 788
                                                         05HR 15MIN
 13 OCT 22  -  THURSDAY
          AR KOLKATA                      220A           NON-STOP
                                                        

The flight schedule from Kolkata to US on Monday October 24, 2022 as follows:

24 OCT 22  -  MONDAY
    AIR   QATAR AIRWAYS        FLT:541    ECONOMY        MEALS
          LV KOLKATA                      345A           EQP: 359  
Can you pick up us from the airport at 2:20 am on Thursday 13, 2022 and take us to the airport at 3:45 am on Monday October 24, 2022? We are willing to pay you accordingly, please let us know.
Can you provide us with a Kolkata tour on Thursday October 13, 2022, instead of Friday October 14, 2022 as before, and we will pay you accordingly, please let us know.
Can you have a staff who can walk with us daily for a round trip between your hotel and MC mother's house in a distance of 5 munites, due to sefety, and we can pay you accordingly, please let us know.

Best regards,

Dominic and Marie

 

 

From: BMS INDIA 
Date: Tue, Sep 6, 2022 at 12:14 AM
Subject: Re: Possible booking
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Hello Dominic & Marie,

Thank you for your email, and for giving us details of your arrival and departure dates, we have to book your rooms from the 12th october, 
since you all are arriving very early in the morning of the 13th Oct '22.

Since now you are 8 members, you and your wife and 6 ladies, do you need 4 double A/c. rooms, the cost will be Rs. 1900/= per day, per room.

The other option is one double A/c. room for you and your wife, cost is Rs. 1900/= per day.
And two 3 bedded A/c. rooms for 6 ladies, the cost will be Rs. 2200/= per day, per room, this way it's cost affordable also.

Please let us know your choice of rooms to be booked.

Yes, we can do the Airport pickup, you will need 2 cars X Rs. 1500/= Total Rs. 3,000/=, and drop to the Airport is also the same as another Rs. 3000/=.

Please confirm your choice of rooms and Airport pickup and drop.

We can help you with the city tour, and also arrange cars for you, so that we can talk when you arrive in BMS on the 13th Oct '22.

Awaiting your Reply!

Thank you
George.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 6, 2022 at 6:11 AM
Subject: Re: Possible booking
To: BMS INDIA

Thank you for the information. 

We accept the cost for Airport pickup and drop.
Our choice of rooms to be booked is 4 double A/c. rooms (Oct. 12 - 20) and a six bedded non A/c. dormitory room (Oct. 21st - 23rd)

The last question: is that OK if all of us (8 persons: 1 male and 7 females) stay in the same non A/c dormitory room during the last three nights?


Best regards,
Dominic and Marie


Báo cho Sơ Mercy Maria

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 6, 2022 at 12:24 PM
Subject: Re: MC Volunteering
To: Sister Mercy Maria

Glory to God in the Heaven.
Thanks be to God who helped us to pass over the terrible process of visa application.

Dear Sister Mercy Maria,

We already bought airline tickets and will be in Kolkata in the early morning on Thursday, October 13, 2022.
We have only 8 persons, not 9 as before, 7 females and 1 male (myself), 4 from California and 4 from Texas.
We all are Vietnamese and members of the Viet Apostolate of Divine Mercy in U.S. 
According to your request regarding names from our group's members, here we are:
1- Tinh Tan Cao / Cao, Tinh Tan
2- ThuyNga CaoBui / CaoBui, ThuyNga
3- Thanh Thi Hoang / Hoang, Thanh Thi
4- Phuong Nguyen / Nguyen, Phuong
5- Thanh Thi Phan / Phan, Thanh Thi
6- MuiThi VuTran / VuTran, MuiThi
7- Hoa Thi Tran / Tran, Hoa Thi
8- Tu Hong Jenny Tran / Tran, Tu Hong Jenny

Our plan for this trip is that on Friday, October 14, we will make registration and attend your initial orientation,
We will be able to start your volunteers program as of Saturday, October 15 through Mission Sunday, October 23.
How greatly to celebrate Mission Sunday for the first time with your congregation, Missionary of Charity!

On Friday October 14, when we will be in your facility for registration and orientation, 
may we have a tour of your mother house, especially the tomb of Saint Teresa Calcutta, your congregational founder?
Do we need anything else and what do we need to know about the time we spend during your volunteers program?
Where can we meet with you on Friday October 14?

May God be with you and your congregation. Please pray for us.
Respecfully yours,

Dominic tinh tan cao

Tổng kết với chung phái đoàn

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 8, 2022 at 9:12 PM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Khách sạn ở Calcutta
To: Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

Quí Chị TĐCTT Thừa Sai Bác Ái 2022 rất thân thương,

Giờ đây, với visa nhập cảnh Ấn độ và với vé máy bay tới thẳng Calcutta, chúng ta, trước hết, hãy đến với khách sạn BMS là nơi chúng ta trọ trong suốt thời gian chúng ta ở Calcutta.

Phi trường đón đưa

Cần 2 xe, mỗi xe 4 người, giá $19.00 / xe x 2 vòng = $38.00, bao gồm vòng đón về khách sạn và vòng đưa ra phi trường, tức mỗi người $10.00.      
We can do the Airport pickup, you will need 2 cars X Rs. 1500/= Total Rs. 3,000/=, and drop to the Airport is also the same as another Rs. 3000/=.  

Phòng ngủ 

Từ 12 đến 20 tháng 10, phòng 2 người, giá $24.00 / phòng / đêm x 9 đêm = $210.00 , tức mỗi người $105.00 
(4 double A/c. rooms, the cost will be Rs. 1900/= per day, per room)

Từ 21 đến 23 tháng 10, phòng chung, giá $8.00 / người / đêm x 3, tức mỗi người $24.00, và được điểm tâm sáng (còn bữa trưa hay bữa tối giá là Rs 150 = $2.00 / bữa)
(6 females in one Non A/c. Dormitory room, cost was Rs. 600/ per person, per day, with complimentary breakfast for all)

Cho dù chúng ta đã cố gắng giữ phòng ngay từ đầu, cách đây gần 4 tháng, vậy mà họ không còn phòng 2 người từ ngày 21 đến 23/10. 
Nhưng phòng ngủ chung (dormitory) có máy quạt thay máy lạnh, vả lại đêm không đến nỗi nóng lắm vào thời điểm tuần lễ thứ 3 của tháng 10.

Khách sạn BMS (Baptist Missionary Society) không sang trọng.  
Kolkata hotels range from $28 to $108 per night with an average of $47    
Nhưng BMS lại hợp với thành phần truyền giáo phục vụ người nghèo chúng ta
  
 lại là khách sạn gần Dòng Thừa Sai Bác Ái nhất, cách 5 phút cuốc bộ

Để tham quan online khách sạn BMS, xin bấm vào cái link này https://bmskolkata.org/     

Một vòng tham quan Calcutta / Kolkata tour

Sẽ bàn với họ vào ngày phái đoàn khách sạn hôm 13/10/2022. Theo em nghiên cứu, full day tour khoảng hơn kém 60 MK / person.
We can help you with the city tour, and also arrange cars for you, so that we can talk when you arrive in BMS on the 13th Oct '22.  

Tổng cộng chi phí chưa kể máy bay trên dưới $1,500.00 và lệ phí visa $150.00, cùng bảo hiểm tùy nghi, 
mà chỉ bao gồm $10.00 đưa đón phi trường + $105.00 + $24.00 cho 2 đợt phòng ngủ + $60.00 Calcutta Tour = $200.00

Thông Báo với Dòng Thừa Sai Bác Ái

Em cũng đã báo, qua email ngày 6/9/2022, với Sơ Mercy Maria phụ trách chương trình tình nguyện viên rồi
về thời gian chúng ta tham gia làm tình nguyện viên với Dòng của Sơ ở Calcutta, và đang chờ Sơ hồi âm xem sao.
Em cũng vừa nói chuyện điện thoại với sơ lúc 8 giờ tối nay, và Sơ cho biết tại Nhà Mẹ Dòng của Sơ ở Calcutta 6:00 am có lễ hàng ngày, và 6:00 pm Thứ Năm còn có Chầu Thánh Thể.
Sơ mời chúng ta tham dự, nhưng sơ cần chúng ta cho sơ biết tên để sơ cung cấp thẻ vào cửa cho từng người, và em đã cho sơ biết đầy đủ qua email ngay tối hôm nay rồi.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của TĐCTT chúng ta trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác Ái 2022 chỉ còn 33 ngày nữa của chúng ta nhé.

em tĩnh



From: Tinh Cao tin nhan
Date: Fri, Nov 4, 2022 at 10:02 AM
To: Phái đoàn Hành trình Thừa sai Bác ái

Tạ ơn LTXC. Đêm hôm qua, ngày 3 tháng 11/2022, ông Shah, ông chủ của ABC Travels đã zelle vào nhà băng Wells Fargo của Nhóm TĐCTT chúng ta số tiền $550.00, thay vì $500.00 như ông đã tự hứa tặng cho quĩ bác ái của Nhóm TĐCTT, và hứa sẽ thực hiện vào Thứ Sáu tuần trước mà chưa làm, nên ông bù thêm cho 50 MK nữa. Hành động bonus có tính cách bác ái này với thân chủ của một Travel agency như ABC Travels là những gì chưa từng có như em biết được, bao gồm cả Nawas International Travel là văn phòng dịch vụ hành hương đã từng giúp Nhóm TĐCTT 4 chuyến hành hương (2014, 2017, 2019 và 2021). Như thế đã đủ chứng tỏ, như quý Chị đã từng nghe em nói, ABC Travels là tác nhân được LTXC bất ngờ sai đến giúp chúng ta vượt qua cửa ải visa chúng ta bất khả. Tạ ơn LTXC. Chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất năm 2024 của chúng ta, chắc chúng ta cũng nhờ văn phòng ABC Travels đặc biệt này giúp chúng ta xin visa nhập cảnh cùng với các chuyến bay, như Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này.
 

 

 

3- Ác mộng làm tình nguyện viên

 

Không phải vượt qua được ải xin visa nhập cảnh Ấn Độ rồi thì không còn gì nữa, trái lại, vào tới Calcutta Ấn Độ rồi mới thật sự trải qua một ác mộng, ác mộng làm tình nguyện viên. Dân Do Thái ngày xưa khi vượt qua được Biển Đỏ vẫn phải trải qua sa mạc thử thách 40 năm trường nữa trước khi được vào hoan hưởng mảnh Đất Hứa chảy sữa ân sủng và mật tự do thế nào, thì phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái cũng vậy, cũng trải qua một ác mộng, khác hẳn với mơ mộng của mình, trước khi từng người trong phái đoàn TĐCTT nhận ra Calcutta chính là Thánh địa Thương xót, nơi chảy sữa yêu thương và mật phục vụ của những vị Thừa sai Bác ái như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, nơi họ cảm thấy được Niềm vui Thương xót! Chính họ, từng người, đã đích thân bày tỏ Niềm vui Thương xót họ đã cảm nhận được ở buổi họp mặt kết thúc Hành trình Truyền giáo Thừa sai Thường xót ở khách sạn chiều tối Chúa Nhật Truyền giáo ngày 23/10/2022 như sau:



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 1, 2022 at 5:49 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ
To: Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   


Niềm vui Thương xót không phải tự nhiên mà có, nhưng đã phải trả bằng một giá cắt cổ nhưng cân xứng.

Không biết quí TĐCTT thân yêu của em có cảm thức như thế hay chăng?

Phải nói là tất cả những ai và từng người trong 8 tham dự viên của Hành trình Truyền giáo Thừa sai bác ái 2022 này đều bất khả chối cãi.

Qua buổi tổng kết tâm tư vào chiều tối Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2022, tại phòng khách của khách sạn, từng chị, mỗi người một cách, đã tự thú như thế.

Có thể tóm kết các cảm nghiệm tương tự của quí chị như sau: 

Tất cả mọi người và từng người, hầu hết là nữ giới 7/8 bản chất vốn nhậy cảm, đã phải và đã có thể vượt qua tất cả mọi sự từ khổ nạn tới niềm vui thương xót.


Thật vậy, tất cả 7 chị và từng chị đã phải vượt qua và đã có thể vượt qua sợ hãi từ tin tức rùng rợn về Ấn độ trước khi đi, 

và khi nhập cuộc thì đã phải và có thể vượt qua chẳng những môi trường xã hội Calcutta kinh hoàng đầy nguy hiểm: 

dân tình khốn khổ, bẩn thỉu khắp nơi, ồn ào đường phố, chật chội chuyên chở, nguy hiểm lưu thông, thực phẩm khó nuốt v.v.

mà còn cả những cảm giác ghê rợn rùng mình trước những người anh chị em khốn khổ cùng với những việc phục vụ dơ bẩn có thể bị nhiễm trùng sinh bệnh v.v.

Chính vì quí chị đã phải và có thể vượt qua mà cuối cùng chị nào cũng cảm thấy được biến đổi, thậm chí còn xông vào phục vụ họ, gắn bó đến độ nhung nhớ họ, missed họ!


Ôi tuyệt vời Niềm vui Thương xót của Chúa, như Chúa và với Chúa (xem Luca 15:7, 10, 32) nơi những tâm hồn dấn thân sống LTXC,

biết vượt qua tất cả những gì là con người tự nhiên của mình, như trường hợp điển hình là 7 người chị em tham gia Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Giờ đây, xin trân trọng kính mời quí anh chị theo dõi, bằng cách lắng nghe qua cái link mp3, hay vừa lắng nghe vừa xem hình ảnh về từng chị qua cái link youtube sau đây: 


HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.CamNghiemPhucVu.mp3 

 

https://youtu.be/6YuWLIybsYI


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh 

 

 

1- Chị Nguyễn Bích Phượng San Jose CA

 

 

 

2- Chị Trần Vũ Mùi Houston TX

 

 

 

3- Chị Trần Tự Hồng Houston TX

 

 

 

4- Chị Phan Thị Thanh Houston TX

 

 

 

5- Chị Trần Phan Hòa San Jose CA

 

 

 

6- Chị Hoàng Thị Thành Houston TX

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 31, 2022 at 9:27 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Niềm vui Thương xót - Âm vang trong hồn
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   


Hôm nay, 31/10/2022, đúng 1 tuần, (vào hôm Thứ Hai 24/10), chúng em đã lưu luyến tạ từ Thánh địa Thương xót Calcutta để trở về với đời thường Mỹ quốc.

Quí AC đã từng nghe em nói nhiều và đề cập đến nhiều lần thành ngữ "niềm vui thương xót", một thành ngữ bắt đầu có từ Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016.

Thế nhưng, cho tới 6 năm sau, tức vào năm 2022 này đây, phái đoàn TĐCTT đại diện 8 người chúng em, nhất là bản thân em, mới thực sự cảm thấy sâu xa thấm thía niềm vui thương xót tuyệt vời này.


Bởi thế mới có những sinh hoạt sử liệu hơn các chuyến truyền giáo trước, chẳng những hình ảnh, mà nhất là các video clips quay tại hiện trường một cách sống động, 

mà còn kèm theo cả các mp3/youtube về những "âm vang" đặc biệt ở Calcutta, như email em đã phổ biến cho chung nhóm sáng Chúa Nhật 30/10/2022 hôm qua: https://youtu.be/QlGCKnmgLgU   

nhất là 2 mp3/youtubes em gửi đến quí AC hôm nay và ngày mai nữa: hôm nay "Niềm vui thương xót - Âm vang trong hồn"; ngày mai "Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ".


Đáng lẽ mp3/youtube "Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ" được phổ biến trước, bởi được thâu ngay tối cuối cùng kết thúc chuyến đi, nhưng vì cần phải điều chỉnh âm thanh nên muộn hơn
mp3/youtube "Niềm vui Thương xót - Âm vang trong hồn" được thâu sau khi về Mỹ, nhưng nội dung vẫn chính là cảm nghiệm thiêng liêng nơi từng người trong phái đoàn TĐCTT đại diện chúng em,

về một chuyến đi không ngờ lại tác động mạnh đến con người tự nhiên của mình vốn ghê sợ những gì là phản cảm, nhờ đó đức tin sống đạo theo nghi lễ và thói quen của mình được biến thành đức ái!


Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và tiếp tục hoan hưởng cùng chia sẻ Niềm Vui Thương Xót đang âm vang trong hồn của mình, 

chúng em xin mời quí AC theo dõi những cái links tùy nghi sau đây, trong đó, cái link youtube bao gồm một số hình ảnh liên quan đến nhân vật trong cuộc chia sẻ

 

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.Amvangtronghon.mp3 

 

https://youtu.be/j8Rj6TY7x9g 


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh 

 

 

 

 

 

 

Các video clips về chính Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

1. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Nguồn gốc, tính cách, ý nghĩa, giá trị và tổ chức TĐCTT cao tấn tĩnh
     (bối cảnh: ở trước cổng Khách sạn BMS được ghép trước cảnh tại lối rẽ phải từ cổng vào)

     https://www.youtube.com/watch?v=8-IFL6XcnYM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=1

     https://www.youtube.com/watch?v=LTUw6VmmeyM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=2

2. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Không có LTXC không có hành trình này TĐCTT cao tấn tĩnh
     (bối cảnh: ở trước các buildings, cái chòi và bên bãi cỏ, sau cảnh quay tại lối rẽ phải từ cổng vào)

    https://www.youtube.com/watch?v=UzNZA6Or3FQ&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=3

 

 

 

4- Khách sạn BMS

 

Khách sạn BMS (Baptist Mission Society) ở cùng bên đường với Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa calcutta, cách xa khoảng 4-5 phút bộ hành sau khi ra khỏi cổng và quẹo về bên phải (theo hướng tây).

Khách sạn này được thành phần tình nguyện viên như phái đoàn TĐCTT ở nhiều, nên đi lễ và đi làm đều thấy họ và đi chung với họ.

So với các khách sạn gần đó, sang hơn, tất nhiên giá cao hơn, có nơi gấp đôi, có nơi gấp 3 lần, nhưng không thoáng và rộng rãi bằng BMS, nơi có khuôn viên ngoài trời để sinh hoạt và bách bộ hay tập thể dục thể thao.

Có phòng ăn, bao gồm cả 3 bữa sáng trưa chiều, bữa điểm tâm free, còn 2 bữa còn lại muốn ăn phải ghi danh và trả tiền.

Cho dù chỉ được gọi là Nhà Khách (Guest House), nơi chỉ có phòng vệ sinh chung, nhưng ở nhà khách BMS này cũng có phòng tắm riêng trong mỗi phòng giống như khách sạn (hotel) vậy.

Khách sạn này không hề đòi hỏi tiền đặt cọc giữ chỗ trước, như trường hợp của phái đoàn TĐCTT từ Hoa Kỳ đến.

Họ cung cấp xe chuyên chở đưa đón người từ xa đến bằng máy bay với lệ phí chuyên chở riêng.

Nếu trở lại vào năm 2028, Nhóm TĐCTT vẫn ở khách sạn BMS này, nhưng phải giữ chỗ trước từ 6 tháng trở lên.

 

 

Từ Phi trường

Cảnh sắc bên trong của khách sạn

Các bữa ăn do khách sạn cung cấp

Các sinh hoạt nội bộ tại khách sạn

Ra Phi trường

 

 

 

Từ Phi trường

 

 

 



From: BMS INDIA 
Date: Mon, Oct 10, 2022 at 4:39 AM
Subject: Re: Possible booking
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Hi Dominic and Marie,

The Flight No. and time of arrival to Kolkata  
AIR   QATAR AIRWAYS        FLT:540    ECONOMY        MEALS
          LV DOHA HAMAD INTL              635P           EQP: 788
                                                         05HR 15MIN
 
 13 OCT 22  -  THURSDAY
          AR KOLKATA                      02:20 AM           NON-STOP
                                                         REF: 2WUFS  

Our 2 Drivers will be there on 13th Oct '22, and they will be waiting for you outside the Exit Gate No. 4A and 4B, with a placard with your name as DOMINIC & MARIE.
Driver's Name and Mobile Number with Whatsapp
Francis: +91 90073 79312
RAJ     :  +91 88201 44343

Thank you
George.

 

 

 

 

 

 

Cảnh sắc

 

 

 

 

Cổng hướng về phía bắc, luôn được khóa cẩn thận, và chỉ được mở bởi người canh cổng liên tục suốt 24 tiếng thay nhau, có trục trặc gì ban đêm cứ liên lạc với họ.

 

 

 

Bãi đậu xe và nhà đậu xe từ cổng vào ở bên tay trái hướng bắc

 

 

Đi thẳng từ cổng hướng bắc vào về hướng nam

 

 

Từ góc khách sạn hướng đông nam tiến sang góc khách sạn hướng tây nam, nơi có chòi mát, sân cỏ và phòng ăn

 

 

 

 

Quẹo phải từ cổng vào về hướng tây

Từ góc dẫy nhà tồi tàn cho nhân viên ở tiến theo sân cỏ rộng và chòi mát hướng tây về phía phòng ăn hướng nam và 1 khu phòng ngủ hướng tây như hình dưới

 

Các bữa ăn do khách sạn cung cấp

 

 

 

 

 

Bữa điểm tâm đầu tiên ngày vừa đến Calcutta, Thứ Năm 13/10/2022 - Bữa điểm tâm free nào cũng chỉ có bánh mì toasted, tự quẹt bơ hay jelly, trứng luộc, chuối, nước lạnh, thế thôi.

 

 

Buổi hội ngộ đầu tiên hôm mới đến 13/5 sau điểm tâm để nhắc nhở nhau về toàn bộ lịch trình sinh hoạt ở Calcutta, đặc biệt là chuyến Kolkata Tuor ngay hôm ấy

 

 

Vì đã bị nhỡ Thánh lễ 6 giờ hằng ngày ở Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái, phái đoàn đã bù lại bằng chuỗi Kinh Mân Côi kính Thánh Mẫu Mân Côi Fatima 13/10

 

 

Đáng lẽ Kolkata Tour được thực hiện ngay sáng hôm ấy, nhưng vì mãi tới 2 giờ chiều mới có xe đã khiến phái đoàn thăm viếng Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái trước hết mọi sự ở Calcutta này

 

 

Sau khi viếng thăm Nhà Mẹ của Dòng Thừa sai bác ái, phái đoàn đã trở về lại khách sạn để dùng bữa trưa

 

 

Phải chăng hai nàng Vũ Mùi và Hoàng Thành cùng ở Houston TX, nhờ chuyến đi này đã nhận ra nhau vì quen nhau cả 20 chục năm trước,

đã vớ được 2 trái dừa tươi rơi xuống từ cây dừa sau lưng 2 nàng, nên khoái chí cười!

 

 

Bữa trưa trả tiền nào thường cũng giống nhau, cũng chỉ có bắng ấy món giống nhau, với món chính là món gà, chưa bao giờ thấy món thịt bò hay thịt heo, dù ở tiệm

 

 

 

 

Kolkata Tour đã kết thúc sớm hơn tại nơi cuối cùng, vì trời mưa, cơn mưa nhẹ ướt duy nhất trong suốt thời gian TĐCTT ở Calcutta, trong khi dự báo thường có mưa.

 

 

 

Bữa tối thịnh soạn hơn, nhiều món hơn, ngon hơn, bao gồm cả món kem tráng miệng, nhưng hầu như ngày nào cũng như nhau, chỉ có 1 bữa thay đổi duy nhất.

 

 

 

Các sinh hoạt nội bộ tại khách sạn

 

 

 

Ngày nào phái đoàn cũng sang dự lễ 6 giờ tại Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái, và rời khách sạn lúc 5:45 am.

Ngày Thứ Sáu 15/10, TĐCTT đã mặc Đồng phục lần đầu tiên, và mặc Mầu Xanh Thánh Mẫu.

 

 

Dự lễ xong trở về, ở ngày trước cổng khách sạn, với một người anh em nghèo trên tay đang cầm bánh mì và chuối là những gì nhận được từ các sơ sau lễ sáng.

 

 

Sau bữa trưa tại khách sạn, phái đoàn lại tiếp tục ngay một bữa khác ở ngoài chòi mát nơi sân cỏ bên ngoài phòng ăn, bữa trái cây mua ở dọc đường, bao gồm bưởi và ổi

 

 

 

 

 

 

Ngoài ổi và bưởi còn có một bịch combo đủ thứ nhâm nhi của Chị Bích Phượng kèm theo nữa.

 

 

Sau hai ngày đầu làm tình nguyện viên, Thứ Sáu và Thứ Bảy, phái đoàn qui tụ lại sau bữa tối ở phòng khách bên khu nhà của cặp TĐCTT tĩnh nga để chia sẻ cảm nhân sơ khởi

 

 

Sau đó cùng nhau lần Chuỗi Thương Xót và dâng mình cho Đức Mẹ trước khi chia tay nhau về phòng ngủ 2 người một phòng

 

 

Hai Chị Mùi và Hồng phòng 215, hai Chị Hòa Phượng phòng 216 và hai Chị Thanh Thành phòng 217, ở lầu hai của một khu phòng ngủ khác phía đông nam

 

 

 Phòng của vợ chồng chúng em là 341 ở khu phòng ngủ khác, hướng tây nam. Cứ 3 phòng ngủ một, ở từng lầu, cả ở khu tây nam chúng em và dông nam của quí chị

 

 

Trở về khách sạn sau lễ 6 giờ sáng, với đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh, và sau điểm tâm là lên đường đi làm tình nguyện nhân như ngày thường, chỉ nghỉ Thứ Năm

 

 

 

Tối Thứ Hai, 17/10, ai cũng tự lo bữa tối, sau đó qui tụ lại bên phòng khách của khu phòng ngủ 341 chúng em để tiếp tục bữa trái cây nữa, bao gồm bưởi, dưa hấu, đu đủ

 

 

 

Riêng em bấy giờ mới có giờ ăn mì tôm, rồi sau đó mới ăn trái cây với quí chị

 

 

 

 

Sáng Thứ Ba 18/10, 5:45 am, phái đoàn lại theo hẹn sang Nhà Mẹ Dòng MC dự lệ 6 giờ

 

 

Sau điểm tâm, phái đoàn TĐCTT bên khu phục vụ Khiết Tâm Nirmal Hriday đang chờ 3 đồng bạn (2 chị Pháp và 1 anh Ecuador) cùng rời lúc 8 giờ sáng ra đón xe buýt gần đó

 

 

Chiều Thứ Ba 18/10, phái đoàn lên thăm dormitory 6 người, vì phòng 2 người phải nhường cho nhóm đã booked trước TĐCTT, phòng chung 6 người này không có A/C nhưng có quạt trần.

 

 

Lại một bữa trái cây nữa ở bên lầu phòng 341 chúng em, lần này có thêm cả cóc nữa

 

 

Phòng 341 của chúng em là 1 trong 3 phòng trên lầu ở khu nhà phía tây nam, có phòng tắm riêng bên ngoài, cạnh nhà bếp và phòng khách chung của 3 phòng

 

 

 

Ngày Thứ Tư 19/10 (hình trên) và ngày Thứ Năm 20/10 (hình dưới), cứ 5:45 am phái đoàn lại sang Nhà Mẹ Dòng MC (Missionaries of Charity) dự lễ 6:00 am

 

 

Sở dĩ hôm nay là Thứ Năm mà phái đoàn TĐCTT mặc đồng phục Mầu Tím đau thương

là vì hôm nay, nhân ngày nghỉ việc duy nhất trong tuần của các sơ và của các tình nguyện viên,

 

 

Lợi dụng ngày nghỉ chưa biết đi đâu chơi này thì các Sơ đã cống hiến cho chỗ đi, được một nữ tình nguyện viên Ấn độ quen biết dẫn đi, nơi đáng mặc Mầu Tím Thương Xót,

 

 

đó là khu phục vụ những anh chị em bị phong cùi của Dòng MC ở cách Calcutta khoảng 1 tiếng, vừa từ xe buýt sang xe lửa vừa bách bộ đến các bến xe và đến nơi

 

 

Bữa tối Thứ Năm 20/10, cũng bên phòng 341 chúng em, có món gà chiên NFC (không phải KFC), mua ở 1 tiệm dọc đường gần Nhà Mẹ Dòng MC, và các món trái cây

 

 

 

 

 

 

Bữa trưa Thứ Sáu 21/10, bao gồm các món ăn chính được mua về từ tiệm Neelam gần khách sạn, nơi phái đoàn ghé ăn trưa mấy lần,

các món rau, kể cả dưa chuột và rau thơm được mua ở lối vào khu phục vụ Khiết Tâm Nirmal Hriday, món ruốc và cá hộp của Chị Bích Phượng, trứng và trái cây còn dư ăn cho hết

 

 

 

 

Khu building phòng ngủ này, trên lầu hai, ở bên phải, có 2 phòng sát nhau của phái đoàn TĐCTT, phòng 6 người và phòng 2 người, cho 2 đêm cuối 21 và 22/10

 

 

Từ 13-20/10 phái đoàn TĐCTT đã ở các phòng 2 người, phòng 215-217 lầu 2 ở building tây bắc (hình trái) và phòng 341 lầu 2 ở building tây nam (hình phải)

 

 

 

Nhưng cũng từ khu phòng ngủ cuối cùng này mới từ đó xuất hiện bóng dáng chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đầu tiên

ở khách sạn này nói riêng và có lẽ ở cả thành phố Calcutta nghèo khổ này nói chung, hôm Chúa Nhật Truyền giáo 23/10

 

 

Sau điểm tâm, tạ từ hai người bạn trẻ nữ Pháp quốc đồng hành làm tình nguyện ở Khu phục vụ Khiết Tâm Nirmal Hriday, một chị là bác sĩ 3 năm nay (áo xanh), đi phục vụ 3 tháng ở Ấn Độ!

 

 

Phòng 6 chị đang dọn hành lý sửa soạn lên đường về vào giữa khuya hôm nay 23-24/10/2022

 

 

Tấm hình chung đầu tiên cũng là cuối cùng của phái đoàn TĐCTT lưu niệm thời gian 11 ngày sống tại khách sạn BMS thân thương đầy kỷ niệm này

 

 

 

 

 

 

Trở về khách sạn bằng xe lambretta sau bữa tiệc ly ở tiệm vào lúc 8:30 pm

 

 

 

Vẫn còn 3 tiếng nữa để kiểm điểm hành lý và giấy tờ cẩn thận trước khi chất hành lý lên xe rời khách sạn ra phi trường

 

 

Nhân viên chuyên chở của khách sạn đã đến phụ giúp chuyển hành lý của phái đoàn từ phòng ngủ xuống 2 chiếc xe đã từng đón phái đoàn 13 ngày trước.

 

 

 

Những giây phút cuối cùng tại BMS thân thương, nơi xin hẹn tái ngộ vào năm 2028 nhé.

 

 

 

 

 

Trước khi 2 chiếc xe chở phái đoàn TĐCTT ra khỏi cổng khách sạn vào lúc 11:45 pm ngày Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2022, em phải ký nhận vào sổ ở phòng gác cổng.

 

 

 

Ra Phi trường

 

 

Trên đường ra phi trường quốc tế Kolkata Ấn Độ, người tài xế cho biết các cột đèn mầu dọc trên đường cột thì trắng nhiều cột thì xanh ít hơn là 2 mầu áo dòng của Mẹ Têrêsa Calcutta

 

 

 

 

Cũng một cái tháp lúc thì xanh khi còn ở xa lúc thì đỏ khi đến gần

 

 

Xe chở phái đoàn TĐCTT của khách sạn BMS đang tiến vào phi trường quốc tế Kolkata

 

 

 

Phi trường Kolkata hôm ấy, nửa đêm về sáng Thứ Hai 24/10 đã trở nên rực rỡ ánh quang muôn mầu sặc sỡ trong Ngày Lễ Ánh Sáng của Ấn giáo

 

 

Hơn một tỷ tín đồ Hindu mừng lễ hội ánh sáng

 

Không ngờ ngày về của phái đoàn TĐCTT lại là Ngày Lễ Ánh Sáng của Ấn giáo, biến ngày về của phái đoàn trở thành một ngày vinh quang, ngày chiến thắng của Niềm vui Thương xót!

 

 

5- Ngày trở về

 

 

Tại quầy gửi hành lý và lấy vé máy bay. Ở đây, Chị Hòa và em bị trục trặc một chút về đồ ký gửi, đó là cục charge điện để trong hành lý ký gửi cần phải lấy ra.

 

 

Cuối cùng phái đoàn cũng xuống tới cổng máy bay sớm hơn cả tiếng đồng hồ ngồi chờ, nghỉ ngơi, thậm chí còn có giờ vớt vát shopping và uống cà phế Starbuck

 

 

Hình ảnh chung cuối cùng của phái đoàn TĐCTT tại Thánh địa Thương xót Calcutta Ấn Độ, lúc 3 giờ sáng 24/10/2022,

trước khi lên cùng chuyến máy bay đến Doha ở Quatar từ đó mới chia làm 3 nhóm SJ CA, LAX CA và Houston TX.

 

 

Bữa sáng trên máy bay 5 tiếng từ Kolkata Ấn Độ sang Doha Qatar

 

 

Trên lối ra khỏi máy bay ở gần cửa máy bay

 

 

Không phải chỉ ra khỏi máy bay mà là xuống máy bay để được shuttle đưa đến chỗ chuyển máy bay khác.

 

 

 

 

Xuống khỏi máy bay rồi lại lên trong phi trường

 

 

Bắt đầu chia tay nhau về địa phương ở Mỹ của mình:

Nhóm 4 chị Houston TX (từ trái sang phải) Chị Phan Thị Thanh, Chị Trần Tự Hồng, Chị Trần Vũ Mùi, Chị Hoàng Thị Thành

 

 

Nhóm 3/4 California (từ trái sang phải): Chị Cao Bùi Thúy Nga, Chị Trần Phan Hòa, và Chị Nguyễn Bích Phượng

 

 

Còn chụp được tấm nào hay tấm ấy, chứ không biết có bao giờ trở lại với cùng các khuôn mặt này và ở tại nơi đây...!

 

 

2 chị Houston TX Thanh và Thành đã nhanh chân đến chỗ boarding sớm nhất trong nhóm 4 chị ở cùng địa phương.

3 gates của 3 địa phương của phái đoàn TĐCTT cũng gần nhau: Gate 3 về Houston TX, Gate 6 về San Francisco CA và gate 9 về Los Angeles CA

 

 

Bữa điểm tâm của chúng em với các món ăn low calory và low fat đã được chúng em theo lời khuyên của ABC Travels chọn lựa trước khi đi trong list của menu món ăn

 

 

Bữa điểm tâm thứ hai trên máy bay - LFML tức là Low Fat Meal

 

 

Trong khi vợ ngủ bên cạnh ở băng ghế dư 1 chỗ thì chồng theo dõi đường bay trở về trên màn ảnh ngay trước mặt (hình dưới)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chuyến bay trở về Mỹ ở 3 địa phương đều về tới nơi hơn kém 2 giờ chiều cùng ngày Thứ Hai 24/10/2022, Ngày Lễ Ánh Sáng của Ấn giáo bên Ấn Độ

 

 

Riêng chúng em, phải đón xe suttle Flyaway để về trạm xe lửa ở downtowm Los Angeles, rồi đi xe lửa về nhà ở Rancho Cucamonga bên San Bernardino County

 

 

Trên cả xe buýt suttle lẫn xe lửa, chúng em đều nhớ đến xe buýt tàn tệ hàng ngày đi làm ở Calcutta và xe lửa đi thăm khu phục vụ phong cùi của Dòng MC Thứ Năm 20/10!

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho phái đoàn TĐCTT chúng con một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lịch sử hiếm quí tràn đầy Niềm vui Thương xót 2022 này... Amen - Alleluia!

 

Hẹn tái ngộ Calcutta Thánh địa Thương xót - chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ vào năm 2028, thời điểm kỷ niệm 80 năm Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta dấn thân cho ơn gọi mới và 20 năm Ơn Khởi động TĐCTT.

 

 

 

Bài tường thuật đầu tiên trong 3 bài về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái này đã bao gồm các đoạn video clips và các links mp3 cùng youtube liên hệ được tổng kết lại như sau:

 

1. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Nguồn gốc, tính cách, ý nghĩa, giá trị và tổ chức TĐCTT cao tấn tĩnh
     (bối cảnh: ở trước cổng Khách sạn BMS được ghép trước cảnh tại lối rẽ phải từ cổng vào)

     https://www.youtube.com/watch?v=8-IFL6XcnYM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=1

     https://www.youtube.com/watch?v=LTUw6VmmeyM&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=2

2. TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Không có LTXC không có hành trình này TĐCTT cao tấn tĩnh
     (bối cảnh: ở trước các buildings, cái chòi và bên bãi cỏ, sau cảnh quay tại lối rẽ phải từ cổng vào)
    https://www.youtube.com/watch?v=UzNZA6Or3FQ&list=PLsvVfNN1dyY9zV0k_aviKorNX7prOq1IO&index=3

 

3- TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Niềm vui Thương xót - Cảm nghiệm Phục vụ và Âm vang trong hồn

 

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.CamNghiemPhucVu.mp3 / https://youtu.be/6YuWLIybsYI

 

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.Amvangtronghon.mp3 / https://youtu.be/j8Rj6TY7x9g 

 

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NhungAmVang.mp3 / https://youtu.be/QlGCKnmgLgU   

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 3, 2022 at 5:05 AM
Subject: Cảm Nghiệm về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Tran Tu Hong <cachonlinh@yahoo.com>, TDCTT XVII TX HOU - Phan Thi Thanh <thanhphan8507@yahoo.com>, TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022       


Từ ngày Thứ Năm 13/10 tới nay, NHóm TĐCTT ngày nào cũng có một email về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái,

10 ngày đầu thì theo dõi tin tức kèm theo hình ảnh tiêu biểu của từng ngày, ngày thì xem DVD ngay tại hiện trường ở Calcutta,

ngày thì nghe mp3 những âm vang ở Calcutta, ngày thì nghe mp3 và xem youtube về cảm nghiệm phục vụ v.v. Tất cả đều do em thực hiện và phổ biến.


Ngay từ bên Ấn Độ, em đã báo trước về cuốn Kỷ yếu bất khả thiếu em thực hiện cho chuyến đi bất khả thiếu để đời này,

đồng thời em kêu gọi góp bài vở về cảm nghiệm của mình cho em, mà nếu viết càng sớm càng tốt, vì còn nóng và còn nhớ.

Chị Trần Phan Hòa, 1 trong 8 người trong phái đoàn TĐCTT tham gia hành trình này, là người đầu trong nhóm đã đáp ứng bằng một bài viết (xin mở bản đính kèm).

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỪA SAI BÁC ÁI

Maria Trần Phan Hòa 

 

Khi anh Tĩnh bắt đầu lên chương trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Ấn Độ tôi ghi tên tham dự ngay. cho dù không chắc có đi được hay không. Thuyết phục nhà tôi không được nên tôi đành đi một mình. chung với các anh chị trong nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương – nhằm loan truyền Lòng Thương Xót & Tình Yêu Của Chúa Qua Sứ Điệp Lòng Thương Xót Chúa – hiện có mặt khắp nơi trên nước Mỹ.

I. CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

Tôi rất thích đi làm việc bác ái vì đó là lời hứa của tôi khi mới định cư ở đất nước Mỹ. Những tháng đầu trên đất lạ. những người bảo lãnh không quản ngại chở chúng tôi đi chợ. đi bác sĩ. và đi đây đó mà chẳng hề than van một lời. Lúc đó tôi thầm nghĩ: ”Khi thấy vừa đủ. con hứa với Chúa sẽ đi phục vụ người những nghèo. cô đơn và những người thiếu tình thương“. Vì lời hứa năm xưa. và cũng cảm thông được nỗi khổ của những kẻ thiếu may mắn. tôi quyết chí làm những việc bác ái mỗi khi có dịp. Các con tôi đã lớn. tôi chỉ bận bịu đưa đón và trông nom cháu ngoại một chút nên khá nhiều thì giờ rảnh. Thời gian gần đây. Chúa cho tôi những cơ hội như phát thức ăn vào ngày thứ ba mỗi tuần tại nhà thờ Đức Bà Tựa Nương trong thời dịch bệnh. Bây giờ. cơn dịch bớt lây lan nên tôi mong mỏi có một dịp đi làm việc bác ái. Và cơ hội đã đến, đi thăm viếng những kẻ kém may mắn tại Ấn Độ.

Bắt đầu cuộc hành trình là phải xin E-Visa để nhập cảnh Ấn Độ. Công việc cũng rất khó khăn như anh Tĩnh dự đoán. Số người tham dự cũng giảm. bắt đầu khoảng 15 người ghi tên và đến ngày đi chỉ còn 8 người. Riêng tôi cũng muốn rút lui: thứ nhất. thấy các anh chị rút lui tôi cũng sợ sợ vì đâu đó vẫn còn Covid; thứ hai là thấy trên YouTube một nước Ấn Độ nóng. dơ bẩn. và nhiều tệ nạn như móc túi. bắt cóc… v.v.. nhưng nghĩ đi nghĩ lại. đã lỡ ghi tên rồi nên phóng lao thì đành theo lao luôn. Nếu chuyến đi có chuyện gì bất trắc thì đó đành chấp nhận theo Thánh ý Chúa. Hơn nữa. với tuổi đời gần 70. tôi cảm thấy thật sự mãn nguyện với những gì Chúa đã ban cho gia đình.

Vừa nhận được E-Visa. mọi người phải mua vé máy bay ngay. rồi đặt khách sạn. Nguyên tắc ai cũng biết rồi. mua vé càng sớm càng có giá hời. Bất ngờ. nhà tôi không được khỏe nên phải hoãn việc mua vé vì tôi không đành lòng để anh ở nhà một mình. Lúc đó. đầu óc tôi thật căng thẳng vì không biết mình có nên đi hay không. Sau cùng. nhà tôi bảo em cứ đi cho dù tình trạng sức khỏe của anh không mấy khả quan. Đến lúc mua thì giá không còn như trước nữa nhưng tôi mua ngay vì không thể để cả nhóm chờ đợi một mình tôi lâu hơn nữa.

Gần đến ngày đi thì hỡi ôi. biết bao chuyện xảy ra dồn dập làm tôi chóng mặt. Chuyến đi khởi hành vào ngày thứ Ba thì ngày thứ Bảy trước đó là Lễ Tổng Hội Mân Côi Tận Hiến (lo lắng cả 2 tuần lễ với chị Hà). Ngày Chúa Nhật thì lễ quan thầy ĐMMC của Ban Phụng Vụ tôi phụ trách. Em tôi lại bệnh thình lình. phải vào ER cấp cứu. Như đã dự định. thứ Hai là ngày tôi chuẩn bị đồ đoàn cho chuyến đi nhưng rốt cuộc cả ngày chúng tôi lại ở trong nhà thương với em tôi. Tôi rất sốt ruột vì mặt trời sắp lặn và tự hỏi không biết mình có nên đi hay hủy chuyến hành trình bác ái này nữa. Em tôi nói không sao chị cứ đi. Trước khi về. trong cơn đau em tôi vẫn cố gắng cầu nguyện và chúc lành cho chuyến đi bác ái đến với những người thấp hèn trong xã hội. Những lời cầu nguyện của em tôi đầy ý nghĩa yêu thương đã khích lệ vợ chồng tôi rất nhiều. Khuya hôm đó tôi mới đóng vali quần áo để chuẩn bị lên đường.

Chuyến đi của tôi lật đật quá sức không biết vui hay buồn nữa.

II. PHỤC VỤ VỚI LÒNG YÊU THƯƠNG

Rời Mỹ ngày 11 tháng 10 và chúng tôi tới Ấn Độ ngày 13. Chiều hôm đó chúng tôi đi thăm viếng hai địa điểm qua sự sắp xếp của khách sạn. Nhà thờ Chánh tòa St. Paul và Victoria Memorial Hall. Kiến trúc hai nơi này cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Thôi thì đi chơi trước khi bắt tay vào việc chính.

Sáng ngày 14/10 chúng tôi đến Missionaries of Charity, Premdan. Đây là nơi được Mẹ  Têrêsa thành lập, dành cho những kẻ khuyết tật. Anh trưởng đoàn đã gặp các sơ và các sơ chỉ định cho 4 chúng tôi là chị Phan Thanh, chị Hoàng Thành, chị Bích Phượng và tôi trong nhóm làm ở Premdan. Còn 4 người là anh Cao Tĩnh, chị Thúy Nga, chị Tự Hồng và chị Vũ Mùi thì làm ở khu Nirmal Hriday, nhà dành cho những người sắp chết, giống như hospice ở Mỹ. Địa điểm này có một lịch sử lâu dài, do Mẹ Têrêsa thành lập năm 1952.

Công việc trong ngày bắt đầu bằng bữa ăn sáng lúc 07:30. Sau đó. chúng tôi theo chân một tình nguyện viên gốc Ý. Chị Anna đã phục vụ ở cơ sở này hơn một tháng nay. Đúng 8 giờ sáng, 4 chị em chúng tôi đi xe bus đến Missionaries of Charity. Xe bus ở Ấn Độ lúc nào cũng đông đúc, ồn ào, chen chúc thật hỗn độn. Tài xế, lơ xe chụp giật khách như ăn cướp. Chúng tôi phải chạy thật nhanh, thú thật không nhanh cũng phải nhanh, chậm chạp và không có sức khỏe có lẽ không thể nào đón được xe bus đến nơi làm việc. Tạ ơn Chúa, tuy trên dưới 60 nhưng cuối cùng bốn chị em chúng tôi cũng leo lên được xe bus.

Đến nơi khoảng 8:30 sáng, và chúng tôi bắt tay vào việc ngay theo sự hướng dẫn của chị Anna. Ngày đầu tiên chúng tôi phụ lau chùi giường sắt. nệm và trải khăn giường. Riêng tấm lót bằng nhựa trải trên giường của những người quá yếu phải nằm một chỗ vì mọi bệnh nhân đều không mặc tã.

Khi trải giường xong chúng tôi ra trò truyện hỏi thăm, vui chơi với những người bệnh mặc dù ngôn ngữ bất đồng. Những người tàn tật này rất thích được chị em chúng tôi chải đầu… thoạt đầu chúng tôi thấy ghê ghê vì phải đụng chạm tới họ như bôi kem vào tay, vào mặt cho họ, nắm tay tập cho họ những động tác thể dục, như đỡ họ đứng lên lắc người cho khỏe. Những bệnh nhân này thích lắm vì họ còn tỉnh táo một chút.

Đến 9:30, giờ cho họ ăn sáng với bánh qui với trà sữa nóng. Nếu không uống được trà sữa thì có loại sữa đặc biệt khác do các sơ pha chế. Ăn sáng xong, chúng tôi giúp nhau lau chùi và dọn dẹp chỗ ăn.

Chúng tôi được giải lao 15, 20 phút. Khi trở lại, chúng tôi rửa tay cho các bệnh nhân và chờ người ta mang thức ăn tới múc vào đĩa nhôm. Chúng tôi phân phát cho từng người. Có những người không tự ăn được thì chúng tôi dùng thìa để đút, còn những người khác tự ăn được thì dùng tay. Đặc biệt những người già cả móm mém không nhai được nên thức ăn phải được xay nhuyễn. Dĩ nhiên, vì già cả, yếu ớt nên chúng tôi cũng phải đút cho họ. Thức ăn đưa vào miệng những người này cũng rất khó vì họ nửa tỉnh nửa mê. Họ ăn rất chậm nên chúng tôi phải kiên nhẫn, từ tốn đút cho họ từng thìa một. Khi ăn xong xuôi, sơ và chúng tôi dìu họ vào giường ngủ mà chúng tôi đã sửa soạn sáng nay.

Cơm nước rơi rớt đầy trên sàn chỗ ngồi ăn. Các sơ và những người tình nguyện lại xối nước, quét dọn rửa sạch sẽ. Chúng tôi chia nhau, một số phụ với các chị tình nguyện giúp rửa và dọn phòng tươm tất; một số khác giúp rửa ly, đĩa và xếp đặt gọn gàng. Khoảng 12:00 trưa, hoặc có khi trễ hơn, chúng tôi mới yên tâm ra về.

Lúc sáng đi làm bằng xe bus nhưng khi về chúng tôi đi bộ khoảng nửa dặm để đến nơi đón xe lam. Thường thì khoảng 12:30 trưa 4 chị em chúng tôi mới về đến khách sạn. Về đến nơi thì người cũng ướt đẫm mồ hôi vì trời thời tiết rất nóng, độ ẩm cao nên mồ hôi cứ tự nhiên tuôn ra và người lúc nào cảm thấy rít rát khó chịu. Chúng tôi chờ nhóm 4 người anh Tĩnh chị Nga về ăn trưa chung lúc 01:30.

Những ngày đầu chúng tôi đặt cơm trưa tại khách sạn. Món ăn ngày nào cũng gần như nhau: cơm càri gà, càri khoai tây… nói chung món nào cũng có càri. Ngán quá nên đôi lúc chúng tôi ra ngoài kiếm thức ăn như cơm tàu, pizza. Xong cơm trưa có anh chị đi nghỉ ngay vì giờ giấc trái ngược khó ngủ; có vài người mới 1 hoặc 2 giờ sáng đã dậy rồi.

Đến 3:45 chiều có giờ chầu Thánh Thể bên nhà Mẹ Têrêsa. Chúng tôi kéo hết sang tham dự giờ Thánh Thể với các sơ tới 05.00. Sau giờ chầu, nếu các sơ rảnh rỗi, chúng tôi ở lại chuyện vãn vì các sơ đều biết nói tiếng Anh.

Trở về khách sạn, dọc đường chị Mùi ghé xe hàng rong mua bưởi. Ông bán cho chị những quả bưởi rất ngọt với giá khá rẻ. Chúng tôi ngồi dưới chòi của khách sạn chia nhau ăn. Chị em vừa ăn vừa chuyện trò thật vui vẻ. Bưởi thì khỏi chê, ngon ơi là ngon. Sau đó chúng tôi về phòng với thời gian tự do cá nhân cho đến bữa cơm tối.

Bữa cơm tối lúc 07:30 đặc sắc hơn một chút là nhờ họ nấu thêm càri với một loại rau gì đó. Nhưng cũng chỉ có ba món thôi. Có vài chị chán cơm và ngày nào cũng ở luôn trong phòng ăn mì gói sáng, trưa lẫn tối. Hầu như ngày nào cũng thế, trước hoặc sau bữa cơm tối chúng tôi đều tụ họp ở phòng anh Tĩnh hoặc phòng của tôi ăn trái cây tán gẫu. Ngoài bưởi chúng tôi có na, ổi nhưng đặc biệt không ngày nào thiếu bưởi vì chị Mùi thích món này nhất. Chị quyết ăn bưởi trừ cơm và giải khát có nước mía nguyên chất, ngọt lịm.

Đó là một ngày sinh hoạt tiêu biểu của chúng tôi trong chuyến thiện nguyện này.

Theo thông lệ, thứ Năm là ngày nghỉ của nhà dòng. Chúng tôi được Sơ Mercy Maria cho phép đi thăm làng phong cùi thuộc dòng mẹ. Sơ cho một nữ tình nguyện viên, người Ấn Độ, hướng dẫn khoảng mười lăm người, gồm 8 chúng tôi và 7 người khác đi chung.

Chúng tôi phải đi xe bus tới trạm xe lửa rất lớn. Đông đúc, chen chúc, chật chội, người chật như nêm. Đứng sát vào với nhau nhưng vẫn sợ lạc nên chúng tôi phải luôn nắm tay nhau. Hơn nữa, chen lấn như thế này là cơ hội cho bọn móc túi ra tay. Biết trước nên chúng tôi không đem theo tiền bạc hay giấy tờ gì. Tiền mua vé xe lửa trao trước cho cô hướng dẫn lúc ở nhà dòng. Lúc về, xe lửa còn chật chội hơn lúc đi. Riêng tôi lúc nào cũng phải để ý tới Phượng, ở cùng phòng với tôi. Chỉ sợ chị em lạc nhau.

Đi xe lửa mất khoảng 45 phút, rồi chúng tôi đi bộ khoảng một dặm tới làng phong rộng lớn tên là Gandhiji Prem Nivas, do các sơ Missionaries of Charity điều hành. Nhà cửa đều do dân phong cùi tự dựng lên. Chúng tôi gặp những gia đình dệt vải rất giỏi, toàn bằng những dụng cụ bằng gỗ cũ kỹ. Họ dệt vải và làm những chiếc giày cho người phong. Vải dệt cung cấp cho tất cả Missionaries of Charity ở 120 quốc gia trên toàn thế giới. Vải dùng để may áo cho các sơ, khăn trải giường và miếng băng sử dụng trong bệnh viện của Missionaries of Charity

Làng phong tự túc thực phẩm. Họ trồng các loại rau cải, đào ao nuôi cá, kể cả chăn nuôi dê. Có những người bị bệnh phong quá nặng (cụt ngón tay cụt chân) nên không thể làm việc được, họ chỉ biết trông nhờ vào những người phong khác.

Năm 2018, chúng tôi đã có dịp đi với nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương cũng do anh Tĩnh hướng dẫn đến thăm những trẻ em tàn tật những trại cùi Qui Nhơn, Di Linh. Lần đó, chúng tôi chỉ phát quà và quan sát. Tuy lòng xao xuyến và cảm động khi nhìn các em nhỏ bị vướng bệnh nan y nhưng cảm nghiệm trong chuyến đi Ấn Độ này thật khác hẳn. Khác ở chỗ chúng tôi được đụng chạm đến các bệnh nhân như được đụng chạm vào những vết thương của Chúa Kitô.

III. CẢM NGHIỆM

Thời khóa biểu trong 10 ngày phục vụ ở Ấn Độ giống nhau. Ngày nào chúng tôi cũng dậy sớm và đến tham dự thánh lễ lúc 6:00 sáng ở nhà dòng mẹ Thừa Sai Bác Ái. 7:30 ăn điểm tâm với thực đơn gồm bánh mì nướng, trứng và chuối. 8:00 ra đón xe bus đi phục vụ như: lau giường chiếu, lau chùi nệm, trải khăn giường và xếp gối. Đặc biệt mọi người từ các sơ đến những người tình nguyện đều không dùng găng tay mà nếu muốn cũng chẳng có. Ngày đầu tiên phục vụ, chúng tôi cảm thấy sợ sợ ghê ghê sao đó nhưng những ngày tiếp theo chúng tôi không còn cảm giác ghê sợ nữa. Tôi chợt nghiệm ra rằng đã đến đây phục vụ mà còn ghê sợ thì chắc chắn không làm đẹp lòng Chúa.

Tôi rất phục và thương các sơ vì mỗi ngày đều làm những công việc thấp hèn này, và qua bao nhiêu năm trời mà vẫn nở nụ cười trên môi. Có những bệnh nhân nóng sốt không ăn uống gì nằm lăn lộn trên giường, sơ đến vuốt ve nói chuyện săn sóc. Trước đó một ngày có một bệnh nhân bụng trương to cứng, nằm lăn lộn kêu la không ngừng. Các sơ truyền nước biển, thay phiên nhau canh chừng và vỗ về giúp bệnh nhân chịu đựng cơn đau. Hôm sau đến chúng tôi được biết người đó đã mất đêm qua. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến khi nghĩ đến cuộc đời mong manh và ngắn ngủi quá.

Nghĩ cho cùng, miệng cứ nói “mến Chúa yêu người” nhưng đến đây tôi mới nhận ra tôi thật sự chưa yêu người đủ như miệng tôi nói. Tôi thầm xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho tôi biết yêu người hơn nữa. Tôi nhớ tới bài giảng Chúa dậy cho các tông đồ trên núi ghi lại theo Phúc Âm thánh Matthêu và thánh Luca. Đó là Tám Mối Phúc Thật, hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời.

Phúc ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Chính những chị em bệnh tật này đã đánh động tôi vì nhiều lần tôi chưa làm đúng như lời Chúa dậy. Chính những bệnh nhân này là Chúa vì ai cho những kẻ hèn mọn này chén nước lã chính là cho Chúa.

Tạ ơn Chúa đã cho con đến đây để phục vụ những chị em hèn mọn này. Những việc nhỏ nhặt này như trải giường, mang ly nước cho họ uống, rửa tay, lau mặt, đút cơm cho họ và dìu họ vào giường chính là con làm cho Chúa.

Chúa đã ban thưởng cho con được phục vụ, được đụng chạm đến những người bệnh này, những chị em này. Chúa đã chọn con để phục vụ cho những ai cần được phục vụ. Vì rồi đây sẽ đến lúc con không đi được nữa, chân tay đau đớn, ngồi một chỗ nhưng con vẫn cố gắng làm những gì trong khả năng Chúa ban. 

San Jose, California

October 31st. 2022

Trần Phan Hòa

 

Đa tạ những tâm hồn đã theo dõi toàn bộ Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của Nhóm TĐCTT ở những cái links dưới đây

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Calcutta - Thánh địa Thương xót

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Dòng Thừa sai Bác ái - Chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 11-24/10/2022: Hành trình Niềm Vui Thương xót