THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG
Tống cựu Nghinh tân Nhị Vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
(23/4 - 11/5/2025)
Nội dung
Tham dự tống cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)
Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan
Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)
Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)
Đền thờ Thánh Phêrô (3+9/5), Vòm Đền thờ Thánh Phêrô (3/5) & Hầm mộ các vị Giáo hoàng dưới Đền thờ Thánh Phêrô (9/5)
Tông dinh Giáo hoàng Nghỉ hè ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung và đài quan sát thiên văn (10/5)
Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận
Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)
Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)
Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)
Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)
Mật nghị Hồng y Bầu chọn tân Giáo hoàng - Thứ Tư ngày 7/5
Dự lễ để cầu cho Mật nghị Hồng y
Từ sáng Thứ Hai mùng 5/5/2025, thay vì về Mỹ như đã mua vé máy bay từ trước, phái đoàn TĐCTT 2 người đã quyết định ở lại cho tới khi có Đức tân Giáo hoàng,
nên đã dọn về gần Quảng trường Thánh Phêrô lưu ngụ cho tiện hàng ngày ra trực ở Quảng trường này mà theo dõi Mật nghị ngay tại hiện trường lần đầu tiên trong đời.
Sáng hôm Mật nghị Hồng y bắt đấu, Thứ Tư mùng 7/5/2025, phái đoàn 2 người đã dự lễ 7:30 am ở Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn cách klhách sạn 5 phút bộ hành,
để cầu nguyện cho Mật nghị và Vị tân Giáo hoàng trong tương lai rất gần.
Sau điểm tâm và điều chỉnh trục trặc email một chút, vào lúc 10 giờ 45 sáng mới ra khỏi khách sạn vì chiều Mật nghị mới có kết quả bầu chọn đầu tiên.
Quảng trường Thánh Phêrô - Theo dõi Thánh lễ Khai mạc Mật nghị Hồng y
Phái đoàn 2 TĐCTT thảnh thơi ra Quảng trường Thánh Phêrô cách khách sạn 10 phút bộ hành sau khi chui qua một hầm đường
Quảng trường Thánh Phêrô lúc bấy giờ không đến nỗi lâu và chật cho lắm, chắc bởi ai cũng nghĩ hay hầu hết nghĩ rằng chưa có gì mấy...
Nhưng phái đoàn TĐCTT 2 người đã thấy màn hình đang phát hình Thánh lễ khai mạc Mật nghị Hồng y ở trong Đền Thờ Thánh Phêrô sắp xong.
Thế là phái đoàn TĐCTT đã bị missed Lễ khai mạc Mật nghị vì hiểu lầm, dù đã theo dõi tin tức từ Vatican News Việt ngữ,
bản tin không nói lễ ở đâu, nên cứ tưởng là lễ khai mạc này chỉ cho các vị hồng y cử tri và vì thế chỉ cử hành ở trong Nhà nguyện Sistine thôi.
Hóa ra lại ở trong Đền Thờ Thánh Phêrô, bằng không phái đoàn TĐCTT ở gần Đền thờ đã vào dự lễ rồi, chỉ còn kịp quay được ít hình ảnh kết lễ qua màn hình
Thời gian giữa Thánh lễ khai mạc ban sáng và phiên họp đầu tiên của Mật nghị Hồng y
Đi tìm quán ăn trưa ở ven lối đi chung quanh Quảng trường Thánh Phêrô để còn trở lại theo dõi Mật nghị ban chiều từ 4 giờ.
Có những nhóm người vẫn cứ ở lại trong Quảng trường tùy hoàn cảnh thuận lợi riêng
Thủ tục khai mạc Mật nghị Hồng y
“Chúng tôi, các hồng y cử tri hiện diện trong cuộc bầu chọn này, hứa, cam kết và tuyên thệ, cá nhân và tập thể, sẽ trung thành tuân giữ nghiêm ngặt các quy định trong Tông hiến Universi Dominici Gregis của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ban hành ngày 22/2/1996.
Chúng tôi cũng hứa, cam kết và tuyên thệ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi, theo ý Chúa, được bầu làm Giáo hoàng, sẽ trung thành thi hành sứ vụ Phêrô, làm mục tử của Giáo hội hoàn vũ, đồng thời mạnh mẽ bảo vệ các quyền thiêng liêng, thế tục và sự tự do của Tòa Thánh.
Đặc biệt, chúng tôi hứa và tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối với mọi người, dù giáo sĩ hay giáo dân, về tất cả những gì liên quan đến cuộc bầu chọn Giáo hoàng và những gì diễn ra tại nơi bầu chọn, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến kết quả bỏ phiếu; chúng tôi thề không tiết lộ bí mật này dưới bất kỳ hình thức nào, trong hoặc sau cuộc bầu chọn, trừ khi có sự cho phép rõ ràng của tân Giáo hoàng; và không bao giờ ủng hộ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ sự can thiệp, chống đối hay bất kỳ hình thức can thiệp nào từ các thế quyền hoặc cá nhân, nhóm người muốn ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn Giáo hoàng.”
Khi Mật nghị bắt đầu, các hồng y cử tri sẽ đọc rõ ràng lời tuyên thệ theo công thức quy định. Đức Hồng y Niên trưởng, hoặc vị có thứ tự ưu tiên cao nhất, sẽ đọc lời thệ sau:
“Chúng tôi, các hồng y cử tri hiện diện trong cuộc bầu chọn này, hứa, cam kết và tuyên thệ, cá nhân và tập thể,
sẽ trung thành tuân giữ nghiêm ngặt các quy định trong Tông hiến Universi Dominici Gregis của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ban hành ngày 22/2/1996.
Chúng tôi cũng hứa, cam kết và tuyên thệ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi, theo ý Chúa, được bầu làm Giáo hoàng,
sẽ trung thành thi hành sứ vụ Phêrô, làm mục tử của Giáo hội hoàn vũ, đồng thời mạnh mẽ bảo vệ các quyền thiêng liêng, thế tục và sự tự do của Tòa Thánh.
Đặc biệt, chúng tôi hứa và tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối với mọi người, dù giáo sĩ hay giáo dân,
về tất cả những gì liên quan đến cuộc bầu chọn Giáo hoàng và những gì diễn ra tại nơi bầu chọn, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến kết quả bỏ phiếu;
chúng tôi thề không tiết lộ bí mật này dưới bất kỳ hình thức nào, trong hoặc sau cuộc bầu chọn, trừ khi có sự cho phép rõ ràng của tân Giáo hoàng;
và không bao giờ ủng hộ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ sự can thiệp, chống đối hay bất kỳ hình thức can thiệp nào từ các thế quyền hoặc cá nhân, nhóm người muốn ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn Giáo hoàng.”
Tiếp theo, từng hồng y cử tri, theo thứ tự, sẽ tuyên thệ:
“Và tôi, [Tên], Hồng y [Tên], hứa, cam kết và tuyên thệ như vậy.”
Sau đó, đặt tay trên sách Tin Mừng, ngài nói thêm: “Nguyện xin Thiên Chúa và các sách Tin Mừng tôi đặt tay đây, giúp sức cho tôi.”
Sau khi hồng y cuối cùng tuyên thệ, vị Chưởng nghi các Cử hành Phụng vụ Giáo hoàng ra lệnh “Extra omnes” (tất cả ra ngoài),
yêu cầu những người không tham gia Mật nghị rời Nhà nguyện Sistine. Chỉ vị Chưởng nghi và một giáo sĩ được chọn để giảng bài suy niệm được ở lại.
ĐHY Diego Giovanni Ravelli, Trưởng Ban Nghi lễ Phụng vụ đóng cửa Nhà nguyện Sistine, chính thức bắt đầu Mật nghị Hồng y năm 2025
Theo quy định được sửa đổi từ thời Giáo hoàng Benedict XVI, bất kỳ hồng y nào vi phạm lời thề sẽ bị vạ tuyệt thông
Chờ đợi 3 tiếng 15 phút mới có kết quả khói đen từ vòng bầu chọn đầu tiên của Mật nghị Hồng y
Cộng đồng dân Chúa chờ đợi ở Quảng trường Thánh Phêrô hơn 3 tiếng lúc nào cũng hướng mắt về ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine
Bầu trời vẫn trong sáng tươi đẹp vào lúc 7 giờ tối trên Quảng trường Thánh Phêrô,
nhất là trên Đền thờ Thánh Phêrô và trên toàn bộ Tông dinh Giáo hoàng, bao gồm cả trên nóc Nhà nguyện Sistine ở góc Tông dinh và Đền thờ
Quảng trường Thánh Phêrô chẳng những ngập đấy phía trước Cây Tháp bút chì mà còn cả phía dưới Cây Tháp bút chì nữa... chỉ để chờ kết quả Mật nghị Hồng y!
Phái đoàn hành hương VN đội mũ đồng mầu vàng từ bên Úc chờ đợi quá lâu nên đa số (hình dưới) bỏ về trước khi có kết quả.
nhưng thiểu số trong phái đoàn hành hương từ Úc vẫn kiên trì chờ đợi và về khách sạn sau bằng phương tiện di chuyển riêng
Đúng 9 giờ tối khói đen đã bốc lên và tỏa ra trên bầu trời đen
Khói đen bốc tỏa từ ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine qua màn ảnh phát hình
Mật nghị Hồng y sáng Ngày mùng 8/5
Từ khách sạn phái đoàn TĐCTT trú ngụ ra Quảng trường Thánh Phêrô phải qua đường hầm Terminal Gianicolo này
Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 8:45 am vẫn còn trống vắng vì chưa tới lúc khói bốc lên: sáng 10:30 am (sau vòng bầu 1) hay 12:00 pm (sau vòng bầu 2)
Bầu trời ngày thứ 2 của Mật nghị Hồng y hôm nay cũng trong xanh tươi sáng như ngày đầu của Mật nghị Hồng y hôm qua
Ci65ng đồng dân Chúa đông đảo quy tụ lại lúc 10:30 am để theo dõi khói lần thứ nhất, nhưng không thấy...
Nên tiếp tục chờ đến 12 giờ trưa
Cuối cùng khói đen bốc lên vào lúc 11:50 am, chưa tới 12:00 pm
Thời gian giữa ngày thứ 2 của Mật nghị Hồng y: Bữa trưa
Sau khi có khói đen, gặp các sơ đang nói chuyện với nàng TĐCTT, chàng TĐCTT liền nói với: "Qúy sơ áo trắng không cần chờ khói trắng nữa"
Phái đoàn TĐCTT trở lại ăn trưa ở tiệm phở 1 đã đến dùng bữa tối Thứ Hai mùng 5/5 khi mới dọn đến gần Quảng trường Thánh Phêrô
Tiệm Phở Việt này mới mở được 10 tháng, cũng như Phở Việt ở gần Đền Thờ Đức Bà Cả mới mở được 7 tháng, những đã đầy khách...
Anh chủ tiệm Phở 1 này rất khôn, ở chỗ liên lạc với các Cha, thường làm linh hướng cho các phái đoàn hành hương, nên tiệm nhanh chóng đông khách.
Sau đó lại xếp hàng vào Quảng trường Thánh Phêrô để tiếp tục theo dõi ban chiều kết quả bầu chọn vị tân Giáo hoàng của Mật nghị Hồng y
Tới 5:30 am là thời điểm có thể bốc lên khói trắng sau vòng bầu thứ 3 trong ngày, nhưng vẫn chưa thấy gì ngoài 2 con chim ở gần ống khói
Thế mà, đùng một cái, đột nhiên khói trắng bốc lên vào lúc 6:07 pm, trước sự ngỡ ngàng và hớn hở của cộng đồng dân Chúa bấy giờ.
Tân Giáo hoàng được giới thiệu và ra mắt chiều Thứ Năm mùng 8/5
Sau khi thấy khói trắng bốc lên từ nóc Nhà nguyện Sistine
thì mọi con mắt bắt đầu chuyển sang ban công chính giữa Đền thờ Thánh Phêrô, nơi vị tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện và ra mắt lần đầu tiên
Tuy nhiên, trước đó, trong khi chờ đợi, là các màn trình chiếu về nghi thức dàn chào sẵn ở phần trước tiền đường Thánh Phêrô
Các vị hồng y cử tri cũng xuất hiện ở 4 cửa sổ ban công hai bên ban công chính để nhìn xuống Cộng đồng Dân Chúa và cùng chờ vị tân Giáo hoàng
Tuy nhiên, vì là hồng y cử tri đã tham dự cuộc bầu chọn qua 4 vòng phiếu, đã biết rõ vị tân Giáo hoàng là ai...
Rất tiếc ban sáng chàng TĐCTT này đã đứng ở ngay gần chỗ các máy quay gần nhất trực chỉ lên ban công nơi Giáo hoàng ra mắt
nhưng chiều thì không thể chen chân vào được nữa, đành phải lấy hình qua màn ảnh phát hình thay thế
Trong Tuần san L'Osservatore Romano của Tòa Thánh số phát hành đặc biệt về Đức
tân Giáo hoàng Lêô XIV,
ngay bên trái hình của ngài ở trang bìa có hai nhan đề "La
corsa Pietro -
Cuộc bỏ chạy của Thánh Phêrô" và "Abbandonarsia
Colui che Guida la Chiesa -
Cuộc công hãm vị dẫn dắt Giáo Hội",
và ở trang bên trong còn có thêm tấm hình Thánh Phêrô tử đạo ở tư thế bị đóng
đanh ngược, không biết có liên quan gì đến Vị tân Giáo hoàng Lêô XIV này hay
chăng?
"Pietro e la Chiesa communità estacica: Phêrô và Giáo Hội cộng đồng mật thiết"
"Seguendo i passi del fondatore della Chiesa: Theo chân của vị thiết lập Giáo Hội"
"Quell' ultimo sguardo: Cái nhìn cuối cùng ấy"
"Il nuovo papa Robert Francis Prevost: Tân Giáo hoàng Robert Francis Prevost, Leo XIV"
Trong ngày lễ khai triều của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV chắc chắc có một số đạc biệt của Tuần san L'Osservatore Romano nữa,
nhưng rất tiếc người viết không còn ở Roma để có được thêm tài liệu hiếm quý này trong tay như sau khi ngài được bầu chọn làm giáo hoàng.
Chuẩn bị cho Mật nghị: nơi cư trú của các Hồng y cử tri; vấn đề an ninh; thông tin
Vatican cắt sóng điện thoại trong thời gian Mật nghị Hồng y
Các viên chức và nhân viên phục vụ Mật nghị tuyên thệ giữ bí mật