THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025

 

 

Toàn Bộ Hành Trình

Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt

Năm Thánh 2025 & Kim Khánh 50 Năm Tha Hương

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

NỘI DUNG

 

Dẫn nhập: Chấm phá & Tổng quan

I- Hành trình Kính viếng Thánh Mẫu

II- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo

III- Hành trình Bác ái Xã hội

IV- Hành trình Lòng Thương Xót Chúa

V- Hành trình Tu Luyện Tông Đồ

VI- Hành trình Kính viếng Thánh thiêng

VII- Hành trình Thưởng ngoạn Quê hương

Phụ bản Trị liệu

 

 

II- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo

 

Tổng Quan

 

Chuyến về VN của Nhóm TĐCTT trong Năm Thánh 2025 là một chuyến Hành Hương, yếu tố bất khả thiếu (cùng với Ơn Toán Xá) để cử hành Năm Thánh của Giáo Hội. Chuyến Hành Hương Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT mang danh là chuyến Hành Hương Thánh Mẫu, thay cho chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng nhắm đến mục đích TĐCTT về Giáo đô Roma để cùng với ĐTC Phanxicô cử hành Tam Nhật Vượt Qua hầu tri ân cảm tạ và tôn vinh LTXC là nguồn mạch của Ơn Cứu Độ, của Năm Hồng Ân được Chúa Kitô công bố (xem Luca 4:19).

Nếu Năm Hồng Ân của Thiên Chúa được Chúa Kitô công bố xuất phát từ LTXC vô biên, tức từ tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa là Cha đối với loài người tạo vật vô cùng thấp hèn tội lỗi khốn nạn đáng thương, thì chuyến Hành Hương Thánh Mẫu phải có tính cách thừa sai bác ái nữa mới thật là xứng hợp và đáng thực hiện. Thế mà, không ai trong loài người đã sống trọn vai trò thừa sai bác ái như Đức Maria đầy ơn phúc, một vai trò được Mẹ thể hiện ngay sau khi Mẹ được thụ thai và cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, bằng cách "vội vã lên đường" (Luca 1:38) đến thăm viếng và tặng quà Thánh Linh (xem Luca 1:41, 67) cho cả gia đình của thai nhi Gioan là vị tiền hô tương lai cho Thai Nhi Giêsu Cứu Thế Con của Mẹ.

TĐCTT thực hiện tính cách thừa sai bác ái trong chuyến về VN trong Năm Thánh 2025 này theo gương của Thánh Mẫu Maria, nên chuyến đi mới được gọi là chuyến Hành Hương Thánh Mẫu, một Thánh Mẫu ở Việt Nam, vị Thánh Mẫu này cũng đã thực hiện vai trò thừa sai bác ái của Mẹ với quê hương dân nước Việt Nam, như được lưu truyền ở các sự tích về Mẹ liên quan đến một số Trung Tâm Hành Hương ở Việt Nam, nhất là ở Lavang TGP Huế, ở Trà Kiệu GP Đà Nẵng, ở Bình Chính GP Nha Trang. Để thực hiện tính cách thừa sai bác ái xuyên Việt trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Năm Thánh 2025 này, Nhóm TĐCTT đã bao gồm hai lãnh vực bất khả phân ly đó là lãnh vực "Thừa sai" liên quan đến công cuộc truyền giáo ở các nơi giáo dân và lương dân sống bần cùng khốn khổ, và lãnh vực "Bác ái" liên quan đến công cuộc phục vụ bác ái xã hội đối với những con người bệnh nạn tật nguyền bị bỏ rơi.

Ở lãnh vực truyền giáo, Nhóm TĐCTT đã từng thực hiện 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, mỗi chuyến 3 tuần lễ, vào thời điểm Tháng 10 là tháng có Chúa Nhật Truyền giáo của Giáo Hội, ở các Giáo phận truyền giáo như Bắc Ninh và Hưng Hóa thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt, hay như Kontum và Buôn Mê Thuột thuộc Miền Tây Nguyên Trung Việt, hoặc như Long Xuyên và Cần Thơ thuộc Miền Hậu Giang Nam Việt. Năm 2020, Nhóm TĐCTT đã hoàn thành cả hành trình lẫn quĩ truyền giáo cho chuyến xuyên Việt thứ 3, nhưng đã phải hủy bỏ bởi đại dịch bất ngờ xẩy ra, nhưng vẫn gửi quà về cho các khu vực truyền giáo này, các khu vực phái đoàn TĐCTT chưa đến trong 2 lần đầu 2016 và 2018.

Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 này, Nhóm TĐCTT đã cố gắng đến những khu vực truyền giáo chưa hề đặt chân tới, như ở Lào Cai GP Hưng Hóa, ở Hòa Bình GP Phát Diệm và ở Đắk Nông GP Buôn Mê Thuột (3 nơi), nhất là ở 2 Giáo phận Đà Lạt (3 nơi) và Nha Trang (3 nơi) là những nơi đã bị hủy bỏ trong năm đại dịch 2020. Thật vậy, qua phái đoàn đại diện của mình trong chuyến về Việt Nam Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT đã đến thăm viếng ở và quà tặng cho (từ Quĩ Thừa Sai Bác Ái 2025 chung) 9 khu vực truyền giáo được chọn lọc bởi cả LTXC nữa như được liệt kê thứ tự về thời gian dưới đây:

 

1- Giáo họ Truyền giáo Hàm Rồng ở Lào Cai GP Hưng Hóa: Thứ Bảy 15/3/2025;

2- Giáo họ Truyền giáo Đồng Bầu ở Hòa Bình GP Phát Diệm: Chúa Nhật 16/3/2025;

3- Giáo họ Truyền giáo Đắk Nia ở Đắk Nông GP Buôn Mê Thuột: Thứ Bảy 22/3/2025;

4- Giáo xứ Truyền giáo Kala ở Di Linh Lâm Đồng GP Đà Lạt: Thứ Bảy 22/3/2025;

5- Từ Giáo xứ Truyền giáo Thánh Phaolô ở Bảo Lộc GP Đà Lạt: Thứ Hai 24/3/2025

đến Giáo họ Truyền giáo Cầu Mây ở Sapa GP Hưng Hóa Thứ Sáu 14/3/2025;

6- Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông ở Đạm Rông GP Đà Lạt: Thứ Ba 25/3/2025;

7- Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Thứ Tư 26/3/2025;

8- Giáo họ Truyền giáo Lương Giang ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Thứ Tư 26/3/2025;

9- Giáo xứ Truyền giáo Bà Râu ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Thứ Tư 26/3/2025.

 

 

 

1- Giáo họ Truyền giáo Hàm Rồng ở Lào Cai GP Hưng Hóa: Thứ Bảy 15/3/2025

 

Dẫn nhập:

Thật vậy, trong 2 chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018, phái đoàn TĐCTT đều đã được quý Sơ Dòng MTG Hưng Hóa (qua Sơ Hoàng Hoạch) dẫn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo ở Giáo phận Hưng Hóa thuộc vùng tây thượng du Bắc Việt: Năm 2016 ở vùng Hòa Bình và năm 2018 ở vùng Sapa, còn vùng Lào Cai bao rộng thì chưa tới, mà chuyến đi Năm 2025 này chủ yếu nhắm tới những giáo điểm truyền giáo chưa tới, như Lào Cai ở GP Hưng Hóa và Đắc Nia ở GP Buôn Mê Thuột, đặc biệt ở 2 Giáo phận chưa hề đặt chân tới là Đà Lạt (3 Giáo xứ Truyền giáo ở Bảo Lộc, Di Linh và Đạ Tông) và Nha Trang (3 Giáo xứ Truyền giáo đều ở Ninh Thuận là Lương Giang, Tầm Ngân và Bà Râu).

Riêng ở Giáo phận Hưng Hóa thì Nhóm TĐCTT đầu tiên tính tới 2 nơi của các Sơ MTG Hưng Hóa thiết lập để chăm nuôi thiếu niên Người H'Mong là Huổi Một và Co Hay, vì Lưu xá Co Hay đã được quý sơ sử dụng 7 ngàn MK từ Quỹ Truyền giáo của Nhóm TĐCTT trợ giúp năm 2022 để trang trải chi phí cho nhà này năm đó, và Nhà Huổi Một do AC Đạt Hòa đóng góp với một nhóm khác xây dựng nên. Tuy nhiên, sau khi được Cha Phạm Thanh Bình ở Sa Pa và Sơ Hoàng Hoạch nhắc nhở chuyến đi đến 2 nhà này bất khả thi vì đường dài mất gần cả ngày, lại khó đi, không đủ giờ trong 1 ngày để về Nhà Mẹ Dòng tối hôm đó, em đã hủy bỏ thăm 2 nhà chăm nuôi thiếu nhi H'Mong này và quay sang các giáo điểm truyền giáo ở Lào Cai.

 Cuộc thăm dò với Sơ nguyên TPT Mai Hà và Sơ Hoàng Hoạch Dòng MTG Hưng Hóa, em bắt đầu liên lạc với từng chỗ trong 3 chỗ: Bản Lầu (gần Cửa Khẩu Lào Cai nhất trong 3 nơi), Văn Bàn và Hàm Rồng. Cuối cùng, giáo điểm Bản Lầu chưa thuận tiện để đến vào thời điểm tế nhị ấy, và giáo điểm Văn Bàn vừa không tiện đường vừa không còn đủ giờ hôm ấy, nên giáo điểm Hàm Rồng đã được chọn, dù lối ra vào Giáo họ Hàm Rồng này mấy cây số phải sử dụng xe gắn máy, như đã từng xẩy ra năm 2018 ở GP Buôn Mê Thuột, nơi có khoảng cách trung chuyển từ đường lộ chính vào tận giáo điểm là 10 cây số và còn khó đi hơn ở giáo điểm Hàm Rồng này nhiều, đến độ có 1 nam TĐCTT (Anh Trần Định) bị ngã xuống đường!

 

 

Xe của phái đoàn TĐCTT từ Cửa Khẩu Lào Cai lúc 10 giờ nam tiến xuống Giáo điểm Hàm Rồng tới chỗ trung chuyển vào lúc 12 giờ trưa.

Trung chuyển từ đường cái vào trụ sở Quý Sơ MTG Hưng Hóa

Giáo dân thuộc Giáo họ Hàm Rồng được quý sơ phục vụ ở đây nhờ giúp trung chuyển phái đoàn TĐCTT vào tận cơ sở của quý sơ đang chờ phái đoàn....

Anh chị em tự động rủ nhau cứ 2 người leo lên từng xe để được trung chuyển...

Được trung chuyển bằng xe gắn máy ở Việt Nam trên con đường đất chật hẹp khiến anh chị em vừa hồi hộp lại vừa hào hứng

Hai cặp vợ chồng Hoàng Thủy (trái) và Đạt Hòa (phải) tất nhiên là ở cùng 1 xe cho hợp tình hợp lý...

Nhưng cuối cùng vì ích chung cặp Đạt Hòa đã tự "cách ly" (trên) và cuối cùng vẫn lẻ một mình chị Trần Kim Oanh (dưới) đi 1 xe

2 tấm hình ngay trên đây và dưới đây vào sáng ngày 1/10/2016 (giờ VN bấy giờ) đã chứng thực...

lộ trình trung chuyển 10 cây số dốc dác gập ghềnh khó đi đến độ tài xế lành nghề Người Dân tộc quen xe gắn máy mà vẫn bị té ngã

Lộ trình từ ngoài đường cái địa phương vào trụ sở truyền giáo của Dòng MTG Hưng Hóa chạy dọc theo con sông đã từng ...

 

làm ngập lụt vùng này trong Trận Bảo Yagi 9/2024, một trận bão hiếm xẩy ra ở Miền Bắc VN, nhưng dữ dội đến chôn vùi cả Làng Nủ...

một di tích thiên tai mà Nhóm TĐCTT đã dự tính tới thăm viếng và tặng quà... cuối cùng đã "lực bất tòng tâm" về địa dư và chính trị.

 

Bữa trưa tại Trụ sở Truyền giáo của Quý sơ MTG Hưng Hóa ở gần Nhà thờ Giáo họ Hàm Rồng

 

Phái đoàn TĐCTT tự tìm chỗ nghỉ ngơi lấy sức để thưởng thức bữa trưa đang được quý sơ nấu dọn và trưng bày...

Ở một giáo họ hẻo lánh nghèo khổ với những món ăn (như trên) thật là thịnh soạn và "hoành tráng" lắm đó...

Cha Chánh xứ Giáo xứ Việt Hải kiêm Giáo họ Hàm Rồng lên tiếng chào mừng phái đoàn TĐCTT và khai tiệc đãi khách.

Sơ đại diện chị em MTG Hưng Hóa phục vụ ở Giáo họ Hàm Rồng ngỏ lời chào mừng và cám ơn phái đoàn TĐCTT

Cha Chánh xứ Giáo xứ Việt Hải kiêm Giáo họ Hàm Rồng làm phép bữa tiếp khách TĐCTT

Nào cụng ly khai tiệc nhé...

Vừa mệt, vừa đói lại vừa tới bữa thì làm sao không ăn ngon cơ chứ...

Mà các món ăn được chính quý sơ tiếp đãi tất nhiên phải organic và ngon hơn tiệm

Cám ơn quý sơ và quý chị trong Giáo họ đã hết tình tiếp khách TĐCTT trưa hôm ấy...

 Người chụp hình này được hỏi ăn uống thế nào (tức có ngon không?) liền thưa: "Sơ ơi còn gì nữa xin sơ cứ tiếp nhé"... Sơ cười trừ!

Chắc một số con gà đang vui sống với đám gà ở chuồng gà của các Sơ đây đã được hiến tế làm món ăn chính đãi khách TĐCTT mất rồi!

Chưa bao giờ gặp nhau mà thân tình với nhau như đã từng quen biết

Ông chủ tịch Giáo họ Hàm Rồng ngỏ lời cuối bữa (trên) và quý chị giúp quý sơ phục vụ bữa tiếp khách (dưới)

 

Thăm viếng Nhà thờ Giáo họ và tặng quà truyền giáo cho các em Thiếu nhi

 

Giáo họ Hàm Rồng chỉ cách trụ sở truyền giáo của các Sơ MTG Hưng Hóa khoảng 1 cây số nên có người đi xe có người đi bộ

Ngôi nhà thờ của Giáo họ Hàm Rồng này vẫn đang được tiếp tục hoàn thành với các vật liệu còn chất ngổn ngang gần cổng vào

Các em trong họ đạo được gọi đến để vừa học giáo lý vửa được lĩnh quà ở ngay khoảng trống dưới cuối Nhà thờ

 

Viếng Thánh Thể sau khi tặng quà cho các em thiếu nhi rồi trở về trụ sở các sơ và trở ra xe của phái đoàn

 

Đây là số tiền của riêng phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT trong chuyến đi tặng cho từng nơi,

ngoài số tiền Quĩ Thừa sai Bác ái 2025 của chung nhóm đã được phân tặng và chuyển ngân cho từng nơi rồi

 

Nơi nào cũng thế, TĐCTT không chỉ biết nhận mà còn biết đáp lễ hậu tạ (cả tài xế gắn máy) hơn những gì mình đã nhận... để hỗ trợ thêm cho từng nơi.

Ở đây chẳng những bằng hiện kim (trên) mà còn bằng hiện vật nữa đó là các thứ thuốc men kèm theo để quý sơ tùy nghi sử dụng (dưới)

 

Ghé thăm Nhà thờ Giáo xứ Việt Hải

 

Cha Chánh xứ Giáo xứ Việt Hải cũng giúp trung chuyển một số anh chị em TĐCTT mời phái đoàn đến thăm Nhà thờ Giáo xứ của ngài, nên cho dù muộn giờ vẫn không thể từ chối!

Lợi dụng sân nhà thờ để phơi thóc lúa hay gạo v.v.

Đường về Nhà Dòng Mẹ MTG Hưng Hóa còn dài, 5 tiếng lái xe nữa, nên thủ tục "xả nước cứu thân" cần phải được hoàn tất chu đáo...

 

 

2- Giáo họ Truyền giáo Đồng Bầu ở Hòa Bình GP Phát Diệm: Chúa Nhật 16/3/2025

 

Dẫn nhập:

Trong thời gian phác họa lịch trình chuyến đi xuyên Việt 2025 này, người đứng ra tổ chức này đã liên lạc bằng email ngày 19/11/2024 với ĐTGM Ngô Quang Kiệt để kính báo cho ngài biết về chuyện phái đoàn TĐCTT sẽ ghé thăm ngài, và xin ngài chỉ cho Giáo xứ Đồng Danh để phái đoàn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo, một giáo xứ ngài đã tự động giới thiệu cho phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 để phái đoàn trợ giúp giáo xứ này 2 ngàn MK qua Cha Bùi Quốc Toàn bấy giờ. Cuối email em còn kèm theo câu then chốt này: "Phần chúng con thì rất mong được diễm phúc đi với Đức Tổng ít là 1 lần viếng thăm truyền giáo như thế này." Thật không ngờ, em đã nhận được email của ngài rất nhanh cùng ngày 19/11/2024 như sau:

"Thăm anh Tĩnh. Rất vui nhận được tin anh. Và biết đoàn sẽ ghé thăm Châu sơn. Người phụ trách Nhà Khách đan viện hiện nay là thầy Vũ văn Hệ. Điện thoại : 0985495551. Anh nên liên lạc trước. Vì mùa chay thường có sinh viên đến tĩnh tâm rất đông. Xứ Đồng Gianh cũng đã thay đổi cha xứ. Nhưng tôi muốn đề nghị đoàn đi thăm và tặng quà cho họ Đồng Bầu cũng trong tỉnh Hoà Bình và người Mường. Nhưng là họ nhỏ bé. Có mộ đức cha Retord Liêu chết khi trốn cấm đạo vào đây. Và họ này không có nhà thờ trong 80 năm. Vừa làm được nhà thờ năm nay. Đây là nơi linh thiêng của thánh tử đạo. Nếu đoàn đi tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn. Chúc anh luôn bình an khoẻ mạnh và hăng say phục vụ. Xin cầu cho tôi. nqk."


Đường đến Giáo họ Đồng Bầu




Vị TGM nguyên chủ chiên TGP Hà Nội 5 năm (2005 - 2010) về hưu sớm nên vẫn còn trẻ trung bảnh bao dù đã 73 tuổi!



ĐTGM Ngô Quang Kiệt đi cùng xe với phái đoàn TĐCTT thay vì đi xe riêng với vị linh mục tháp tùng ngài là Cha Thái (trái)

Ngôi nhà tàn tệ ở ngay bên trái của cổng lên Nhà thờ Giáo họ Truyền giáo Đồng Bầu

 

Tặng quà Truyền giáo

 

Cha Phêrô Bùi Tú đang phục vụ ở Giáo họ Truyền giáo Đồng Bầu

ĐTGM Ngô Quang Kiệt ngỏ lời về phái đoàn TĐCTT đến viếng thăm và tặng quà cho Cộng đoàn Dân Chúa Giáo họ Đồng Bầu.

Cha Vũ văn Biển, Chánh xứ Giáo xứ Khoan Dụ bao gồm cả Giáo họ Đồng Bầu dâng lời nguyện trước khi tặng quà

Đức Tổng Kiệt "mở hàng" tặng quà....

Rồi lần lượt tới từng anh chị em trong phái đoàn TĐCTT đích thân trao tặng quà cho cộng đoàn Dân Chúa.

Con em trong cộng đoàn đi theo cha mẹ lĩnh quà còn được món quà riêng "ăn liền" em nào cũng ham thích

Người lớn có quà của người lớn, lớn bé gì cũng có, vui vẻ cả nhà

AC Hoàng Hoa thường hay tặng thêm hiện kim cho dân chúng nữa.

 

Mang quà ra về

 

Trong khi dân chúng mang quà về nhà thì phái đoàn nghỉ ngơi giải khát lấy sức trước khi ra thăm mộ Đức Cha Retord Liêu

Bắt chước quý AC trong phái đoàn TĐCTT với Đức Tổng, cặp tĩnh nga chúng em cũng xin một tấm hình kỷ niệm với Đức Tổng

 

Kính viếng Nhà thờ mới khánh thành mùng 4/11/2023 và

được kiến trúc theo văn hóa Người Mường, dựa trên gợi ý của ĐTGM Ngô Quang Kiệt

NHÀ THỜ ĐỒNG BẦU-ĐUỐC SÁNG Đức tin Công giáo và ...

 

Đức Tổng Kiệt đang dẫn giải từng chi tiết về ngôi nhà thờ theo văn hóa Mường này

Những bảo vật của Nhà thờ Giáo họ Đồng Bầu theo văn hóa Người Mường

Rất tiếc em không kịp thâu toàn bài nói rất hay này của Đức Tổng như khi ngài nói về Đức Cha Liêu ở trên xe

Đài Đức Mẹ Lavang của Người Việt giữa núi non chập chùng càng làm cho Nhà thờ Giáo họ Truyền giáo Đồng Bầu này thêm tính cách linh thiêng và hài hòa văn hóa

ĐTGM Ngô Quang Kiệt kể chuyện về Đức Cha Thừa sai Retord Liêu, như là một vị tiền nhiệm của ngài

https://youtu.be/2KG5xifwmAg

Phái đoàn TĐCTT được ĐTGM Ngô Quang Kiệt dẫn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo Giáo họ Đồng Bầu

https://youtu.be/1jXpkSdqSL0

 

 

3- Giáo họ Truyền giáo Đắk Nia ở Đắk Nông GP Buôn Mê Thuột: Thứ Bảy 22/3/2025

 

Dẫn nhập:

Trong thời gian Nhóm TĐCTT sắp thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất chặng 2 ở Mozambique 10/2024, em đã nhận được email của Sơ Cao Thị Trọng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở GP Buôn Mê Thuột, người nữ tu đã từng đặc trách việc truyền giáo của Dòng trong 2 chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018. nên đã dẫn phái đoàn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo cho các buôn làng của quý anh chị em dân tộc ở GP Buôn Mê Thuột được Dòng của Sơ phục vụ. Email đề ngày Thứ Sáu mùng 6/9/2024 như sau:

"... Niên khóa mới này con chuyển đổi công tác đến phục vụ tại buôn Bu sóp, xã Đăk nia, tp/ Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông. Nơi đây đến 85% là người dân tộc thiểu số Mạ và M, Nông. Đời sống  thiếu thốn và khổ hơn ở Đăk Lăk Bác ạ. Con kính thăm Bác và các anh chị em trong Hội. Nếu có dịp về Việt Nam con kính mời Bác cùng các anh chị đến thăm buôn làng chúng con, hoặc khi nào có nguồn quỹ truyền giáo xin Bác chia sẻ cho chúng con với. Con gởi một vài hình ảnh tiêu biểu của buôn làng."

Vì Nhóm TĐCTT về VN Năm Thánh 2025 này chủ trương đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo cho những nơi chưa tới vào 2 lần trước, 2016 và 2018, nên buôn Bu sóp, xã Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk nông đã được liệt vào 1 trong 9 giáo điểm truyền giáo phái đoàn TĐCTT sẽ viếng thăm và tặng quà truyền giáo.
 

 

Sơ Cao thị Trọng đi cùng xe với phái đoàn TĐCTT từ Nhà Mẹ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình của Dòng sơ đến Giáo họ Đắc Nia

 

Hiện trường Giáo họ Đắc Nia và Dân Chúa đang chờ nhận quà

 

Từ cổng vào, xe chạy thẳng tới khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima (trên cao) và Nhà xứ (bên dưới)

Tặng Quà

Sơ Cao Thị Trọng và Cha Quản họ Đắc Nia bắt đầu khai mạc việc tặng quà truyền giáo

Sơ Trọng gửi chứng nhận thư về số tiền được Nhóm TĐCTT tặng cho Giáo điểm Truyền giáo Đắc Nia của Sơ,

trong đó Sơ cũng xác định các mục tiêu nhắm đến từ số tiền làm quà tặng truyền giáo này của Nhóm TĐCTT.

Ai xong thì về 

 

 

Em và phái đoàn THĐC (Thân hữu Đồng Công) đã ghé thăm Nhà thờ và ngủ qua đêm ở Nhà xứ của Giáo họ Đắc Nia này (hình trên) ngày 18/11/2022.

Không ngờ 1 năm sau (11/2023), khi quý linh mục thừa sai truyền giáo Đồng Công (CRM) đã xây dựng cơ sở Giáo họ này khang trang xong thì Giáo phận lấy lại.

Anh em Lm thừa sai CRM là "những người đầy tớ vô ích / bất xứng" (Mt 25:30) luôn tạ ơn Chúa đã cho mình được một thời gian phục vụ "Nước Chúa trước" (Mt 6:33).

 

 

 

Cha Hưng, CRM (hàng sau ngoài cùng bên trái) là kiến trúc sư cho cả cái Vòm Nhà xứ lẫn Khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima,

nơi ngài đã khéo léo đưa cả một cây cao lớn dựng đứng như cây sồi (ai cũng cứ tưởng là có sẵn) ở đằng sau tượng Đức Mẹ Fatima.

 

Bữa trưa ở bên khu trường học gần Nhà thờ Giáo họ Đắc Nia

 

Cả Cha Hiếu quản họ lẫn Sơ Trọng điều hành trụ sở truyền giáo của Dòng sơ đều nhào vào bếp để phục vụ phái đoàn khách TĐCTT

Cha Hiếu, vị linh mục Quản họ trẻ trung năng nổ trong bộ áo dân tộc mầu sắc tỏ ra rất hiếu khách

Về Việt Nam phái đoàn TĐCTT đi đâu và đến đâu cũng thích nhất là được thưởng thức đủ loại trái cây ở mảnh đất quê hương yêu dấu.

Phái đoàn TĐCTT cố gắng hậu tạ một cách tương xứng bao nhiêu có thể những gì mình đã nhận được ở từng nơi thăm viếng

Trong khi Cha Hiếu ban phép lành và giơ tay chào từ biệt phái đoàn thì một sơ vẫn đang thu dọn tàn tích của một bữa tiếp khách hình như chưa từng xẩy ra ở Giáo họ Đắc Nia này

Sơ Cao Thị Trọng mời phái đoàn ghé thăm trụ sở truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở gần Giáo họ Đắc Nia này

Anh Trần Tất Đạt trong suốt chuyến đi đã nhiều lần gần xỉu bất thường... nhưng vẫn có thể leo lên đỉnh núi Viếng Đức Mẹ Tà Pao

Phái đoàn TĐCTT ghé viếng Thánh Thể trong nhà nguyện nho nhỏ dễ thương

Quý Sơ chẳng những lo phục vụ truyền giáo cho dân chúng địa phương mà còn tự lực mưu sinh bằng trồng hoa mầu nữa.

Trụ sở này có những nét đẹp kín đáo, dịu dàng, dễ thương... ở góc này cạnh kia trong vườn, như bản chất của quý sơ vậy.

 

 

4- Giáo xứ Truyền giáo Kala ở Di Linh Lâm Đồng GP Đà Lạt: Thứ Bảy 22/3/2025

 

Dẫn nhập:

Theo lịch trình thăm viếng ngay từ đầu thì phái đoàn TĐCTT sẽ ghé thăm viếng và tặng quà truyền giáo cho Giáo xứ Truyền giáo Kala ở Di Linh Lâm Đồng thuộc Giáo phận Đà Lạt này vào ngày Thứ Hai 24/3/2025. Thế nhưng, Cha Lê Đức Huấn, Chánh xứ Kala kiêm đặc trách xây dựng Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà Lạt ở tại Giáo xứ Kala này, nơi phái đoàn 8 TĐCTT đã bất ngờ ghé thăm trong chuyến Hành trình Việt Nam Hội ngộ Yêu thương 7/2019 và đã góp một chút vào việc xây dựng trung tâm này bấy giờ vừa mới được bắt đầu, kêu gọi phái đoàn TĐCTT cố gắng sắp xếp đến vào Chúa Nhật 23/3/2025.

Không ngờ, lịch trình đã sắp xếp khó lòng mà nhúc nhích được nữa theo tính toán trần gian lại được LTXC an bài thần linh cho trở thành hiện thực một cách bất ngờ. Ở chỗ, sau khi Cha Huân giới thiệu cho phái đoàn TĐCTT nơi trọ ở Đà Lạt tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt, một công trình cũng được Cha góp công xây dựng, em đã liên lạc với Cha Giám đốc ở đó kiêm Cha Tổng Đại Diện của Giáo Phận Đà Lạt là Cha Hoàng Văn Chính, một cựu chủng sinh Simon Hòa Đà Lạt lớp 11-12 trong 2 năm (1972 - 1974) em phục vụ ở tiểu chủng viện này, và vì thế em đã hỏi thăm ngài về các vị linh mục, như Cha Nguyễn Quốc Lâm và Cha Nguyễn Văn Gioan, em đã từng được hân hạnh phục vụ các vị năm các vị lớp 8 (1972-1973).

Căn cứ vào địa chỉ được Cha Chính cung cấp về Cha Gioan hiện là Chánh xứ Giáo xứ Đạ tông ở Đạm Rông tỉnh Lâm Đồng GP Đà Lạt, em đã linh cảm giáo xứ này là Giáo xứ Truyền giáo cho những người anh chị em dân tộc. Không ngờ đúng như thế sau khi em thăm dò trên Google search, mà còn hơn thế nữa, ở chỗ, Giáo xứ Đạ tông ấy là một Giáo xứ Truyền giáo đông hơn cả Giáo xứ Kala ở Di Linh nữa. Sau khi khám phá ra Giáo xứ Truyền giáo Đạ tông này, em đã liên lạc với Cha Chánh xứ Nguyễn Văn Gioan để sắp xếp viếng thăm và tặng quà truyền giáo. Chính nhờ phải uyển chuyển lịch trình để có thể bao gồm cả Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông này mà phái đoàn TĐCTT đã có thể đến Giáo xứ Kala Di Linh từ tối Thứ Bảy 22/3, và theo sự sắp xếp của Cha Huân, phái đoàn TĐCTT tặng quà truyền giáo ngay Thứ Bảy để Chúa Nhật 23/3/2025 chỉ tập trung vào Khóa LTXC đầu tiên ở Việt Nam. Thật là tuyệt vời!

 

Thủ tục chào đón mở đầu

 

Phái đoàn TĐCTT rời Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột từ 4 giờ chiều đến gần 8 ruỡi tối mới đến nơi

Thế mà dân chúng vẫn nhẫn nại ngồi chờ phái đoàn ở Hội trường của Giáo xứ mới hoàn thành mới ngày hôm trước.

Cha Phó xứ làm MC

Cha Chánh xứ Lê Đức Huân ngỏ lời khai mạc

 

Cha Chánh xứ Lê Đức Huân ban phép lành cho quà tặng và bắt đầu trao tặng

 

Tặng quà Truyền giáo ở Giáo xứ Truyền giáo Kala Di Linh Lâm Đồng GP Đà Lạt

https://youtu.be/2H6AeklmR3M 

Bữa tối muộn - Xong thì đem hành lý về một số phòng chung nghỉ đêm

 

Các Sơ Dòng Chúa Kitô được sáng lập ở và cho GP Đà Lạt chuyên lo truyền giáo cho anh chị em dân tộc trong GP Đà Lạt

Chỉ cần nhìn thôi các món đặc sản văn hóa theo khẩu vị truyền thống VN đã đủ thấy quá ngon và thèm đến độ không no không về...

Cha Chánh xứ Lê Đức Huân vẫn chờ ăn tối muộn chung với phái đoàn TĐCTT và ngài giới thiệu các Sơ phục vụ các bữa ăn...

Phái đoàn TĐCTT được Cha Huân dánh cả một khu phòng ngủ riêng biệt ở sau đầu Nhà thờ nhưng phải lên dốc từ hội trường và phòng ăn

 

 

 5- Từ Giáo xứ Truyền giáo Thánh Phaolô ở Bảo Lộc GP Đà Lạt: Thứ Hai 24/3/2025

đến Giáo họ Truyền giáo Cầu Mây ở Sapa GP Hưng Hóa Thứ Sáu 14/3/2025;

 

Ghi nhận:

Vì lý do không đủ giờ và đường đèo khó đi, bởi phải trở ngược lại bên kia đèo Bảo Lộc vừa rất mất giờ, mà đường đèo trong chuyến đi này đã từng khiến sức khỏe của hầu hết anh chị em đã lão thành trong phái đoàn khó chịu. Trong khi đó phái đoàn cần đến Giáo xứ Đạ tông ở Đạm Rông qua đêm ở đó cũng phải qua 4 cái đèo, khó đi, mất giờ nữa, nên sau khi thăm viếng và tặng quà cho Trại Phong Di Linh, phái đoàn đành phải liên lạc với Cha Vũ Thanh Hòa, Chánh xứ Giáo xứ Truyền giáo Thánh Phaolô ở Đạ Huoai, xin kiếu một lần nữa (Năm 2020 cũng đã hẹn với Giáo xứ này vào ngày Thứ Hai 26/10, nhưng vì đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra đã phải hủy bỏ toàn bộ chuyến đi năm đó, nhưng vẫn gửi quà về).

Thế  rồi, sau khi phái đoàn TĐCTT viếng thăm Mái Ấm Tín Thác ở Bảo Lộc (lần thứ 2 sau lần đầu 7/2019) và dùng bữa trưa ở gia đình cặp TĐCTT Đạt Hòa, phái đoàn đã thẳng tiến lên Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông, nhưng khi chỉ còn 1/3 đường nữa tới nơi thì một trong cặp 2 bánh xe ở đằng sau bên phía tài xế đột nhiên bị xẹp, tuy nhiên xe vẫn còn chạy được cho tới nơi rồi 2 tài xế mới thay bánh xe sau. Đúng là LTXC đã hiện diện nơi chuyến hành trình 2025 này, chẳng những ở ngay từ khi chương trình được phác họa mà còn ngay trong chính chuyến đi nữa như trong trường hợp ở trên. Thật vậy, trong chuyến đi 2025 này có 1 giáo điểm truyền giáo không hề có trong lịch trình lại bất ngờ nhẩy vào khi phái đoàn ở Sapa, đó là Giáo họ Cầu Mây:

Giáo họ Cầu Mây GP Hưng Hóa: Thứ Sáu 14/3/2025

Ghé thăm Giáo họ Thôn Lý trước

 

Chính giữa Nhà nguyện và Nhà mục vụ (hình trên - giờ đây đã được xây khang trang hơn) của Giáo họ Thôn Lý này

đã là nơi phái đoàn TĐCTT tặng quà truyền giáo cho dân Chúa ngày 7/10/2018 bảy năm trước (dưới)

Phái đoàn TĐCTT 2025 viếng Thánh Thể trước khi được Cha Phạm Thanh Bình dẫn đến một Giáo họ mới để dự lễ chung và tặng quà sau lễ

Trước cung thánh của Nhà nguyện Giáo họ Thôn Lý này là nơi phái đoàn TĐCTT được Cha Bình Chánh xứ Sapa giới thiệu sau lễ chiều hôm đó trước khi tặng quà.

 

Hiện trường sinh hoạt của Giáo họ Cầu Mây

(đọc trại đi 1 chút thành Cầu May cho dễ nhớ)

 

Giáo họ này mới được thành lập năm 2020 ở Thôn Tả Chải Mông xã Tả Van với số giáo dân trên dưới 50

Vì lập sau năm 2018 là năm phái đoàn TĐCTT ghé thăm và tặng quà truyền giáo ở các Giáo họ Hầu Thào, Lao Chải Thôn Lý, Sử Pán

phái đoàn TĐCTT đã không được dẫn đến đây, nơi mới chỉ có nhà nguyện là chính, song vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng ...

bao gồm đủ mọi thứ liên quan đến sinh hoạt mục vụ nữa, kể cả nơi cho quý Sơ MTG Hưng Hóa trú ngụ và phục vụ

Khu nhà giáo dân ở chung quanh đa phần cũng vẫn ở trong tình trạng sập xệ nghèo khổ ... như đất so với bầu trời trung tâm Thị trấn Sapa

 

Tham dự Lễ tối chung với cộng đoàn dân Chúa

 

Lợi dụng còn sớm trước lễ 6 ruỡi chiều, Cha Chánh xứ Giáo xứ Sapa kiêm các giáo họ ở Sapa...

chia sẻ với phái đoàn TĐCTT về chung tình hình mục vụ ở Sapa cũng như riêng Giáo họ Cầu Mây mới mẻ này

 

Tặng Quà sau lễ

 

Các em nhận được kẹo bánh, vì phái đoàn đã được Cha Bình nhắc nhở mang theo trước chuyến đi chiều hôm ấy.

Đồng thời các em bất ngờ còn nhận được cả tiền mặt mang về cho bố mẹ nữa....

Số tiền mặt này xuất phát tự Chị Lăng Thị Nguyệt đột hứng tung chưởng ngoạn mục...

Chắc chắn các con em trong Giáo họ Cầu Mây này không thể ngờ được chiều tối hôm ấy mình tự nhiên có quà...

Các em dân tộc nhà nghèo này nhận quà một cách ngoan ngoan, chứ không vồ vập tranh giành loạn xạ... như

trong một lớp tiểu học ở vùng Dubuluk nước Ethiopia Phi Châu... trưa ngày 28/5/2024

Chưa kịp cho từng em kẹo bánh các em lang thang ngoài đường đã nhào tới tranh giành vồ vập ... sáng 21/5/2024 ở Mazoria Ethiopia

Đó là lý do chuyến đi 2 đợt (Tháng 5 và 10) sang Phi Châu năm 2024 của phái đoàn TĐCTT mới là Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất,

nơi LTXC hiện diện và tỏ hiện hơn hết trên trần gian này, vì không một ai trên đời này tận cùng bằng Vị Thiên Chúa Làm Người Vượt Qua Giêsu Kitô!

Cha mẹ của các em ở Giáo họ Cầu Mây này cũng không ngờ là con cái của mình có quà tặng sau Thánh Lễ chiều tối hôm ấy.

Chính phái đoàn TĐCTT cũng không ngờ mình được dẫn đến Giáo họ Cầu Mây này

 

Sapa by Night - Sapa về đêm

 

Phái đoàn rời Giáo họ Cầu Mây này lúc 9:30 pm

Nhưng nhờ muộn màng như vậy phái đoàn mới được ngắm cảnh tuyệt vời Sapa về đêm, từ buôn làng nghèo khổ tới trung tâm sa hoa

Khuôn viên Trung tâm Mục vụ và Nhà thờ Giáo xứ Sapa (có từ năm 1902) nhưng càng ngày càng tân trang xứng với thị trấn du lịch

Phái đoàn TĐCTT về đến Nhà thờ Giáo xứ Sapa lúc 9:50 pm

 

Bữa Lẩu về đêm 10 giờ

 

"Thế là qua một buổi tối và một buổi sáng đó là ngày thứ sáu" (STK 1:31) - Ngày 14/4 Năm Thánh 2025!

 

6- Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông ở Đam Rông Lâm Đồng GP Đà Lạt: Thứ Ba 25/3/2025

(Xin xem lại phần Dẫn Nhập về Giáo xứ Truyền giáo Kala Di Linh Lâm Đồng trên đây liên quan đến Giáo xứ truyền giáo Đạ Tông được an bài này)

 

Tặng Quà sau Thánh Lễ trọng Truyền Tin cho Đức Maria Ngôi Lời Nhập Thể

 

Sửa soạn tặng quà và lĩnh quà

 

 Cha Chánh xứ Gioan trao microphone cho một đại diện 200 gia đình nghèo lĩnh quà trong Giáo xứ trên 10 ngàn giáo dân

ngỏ lời cám ơn phái đoàn TĐCTT về các phần quà truyền giáo sắp bắt đầu được trao tặng

 

Trao tặng Quà Truyền giáo

 

Em tặng cho Cha Chánh xứ, vị không có quà như giáo dân, cuốn Tấm Bánh Đời Thường của ĐTGM Ngô Quang Kiệt

Mang quà ra về

Bữa điểm tâm trước khi lên đường về Đà Lạt tham quan

Ngoài 3 ngàn MK đã chuyển ngân về cho Cha Chánh xứ để ngài mua sẵn quà tặng cho 200 gia đình trong giáo xứ của ngài...

 

phái đoàn TĐCTT còn tặng thêm cho ngài để lo cho Giáo xứ Truyền giáo lớn nhất GP Đà Lạt của ngài.

Sau đó, như ở những chỗ khác, anh chị em TĐCTT trong phái đoàn có thể tặng thêm tùy lòng và tùy nơi 

Cặp TĐCTT Hoàng Hoa ở Chino Hills GP San Bernardino Nam California

Chị Phan Thanh ở TGP Galveston-Houston TX

AC Đạt Hòa ở GP San Jose California

TĐCTT Thúy Nga xin lễ đặc biệt

Lưu niệm bóng hình một chuyến hội ngộ thân thương

Đa số phái đoàn TĐCTT lưu ảnh kỷ niệm với Cha Chánh xứ trước tiền đường Ngôi Nhà thờ đá

52 năm (1973 - 2025) thày trò gặp lại nhau... vẫn "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo theo ơn gọi và bậc sống của mình

Thày đã có đôi nhưng gia đình chỉ có 5 nên vẫn tiếp tục đầu tư tông đồ;

Trò vẫn độc thân nhưng "được gấp trăm ngay ở đời này" (Marcô 10:30). 

 

 

7- Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Thứ Tư 26/3/2025

Chờ 1 tiếng trên đèo ngang

 

Anh Điềm trong phái đoàn kịp khám phá ra anh để quên giấy tờ ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt nên cả xe phải chờ đợi 1 tiếng đồng hồ

 

Sau khi liên lạc, Cha Chính ở Trung Tâm Mục Vụ cho người mang giấy tờ tới một điểm hẹn để Anh Điềm thuê xe đến lấy lại

 

Sau 1 tiếng 10 phút khi ghé chờ trên đèo từ 8:30 am, phái đoàn lên đường trở lại từ lúc 9:40 am và đến nơi lúc 10:50 am

Giáo dân chờ đợi

Cha Phan Hoàng Huy, SVD Dòng Ngôi Lời, Cha Chánh xứ Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân ra đón phái đoàn và mời vào phòng khách

Hiện trường Nhà thờ (trong ngoài) Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân

 

Quà tặng Truyền giáo

 

Cha Chánh xứ Phan Hoàng Huy ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT đã thăm viếng và tặng quà

Cha Chánh xứ hướng dẫn các gia đình được chọn lĩnh quà truyền giáo trong việc nhận quà

Trân trọng trao tặng

 

Trao tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ Tầm Ngân GP Nha Trang 1

https://youtu.be/z2esHtPMix0

Trao tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ Tầm Ngân GP Nha Trang 2

https://youtu.be/OpyhDIkGa_o

Bữa trưa như được Cha Chánh xứ tự động ngỏ lời mời ngay từ ban đầu

 

Nữ tu của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (nội ngoại) gặp nhau vui như tết - ai cũng duyên dáng dễ thương (vì là con của Mẹ Tuyệt Mỹ).

Quý sơ đến để chào đón phái đoàn TĐCTT sang thăm trụ sở phục vụ bác ái xã hội gần Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân sau bữa trưa.

Sau khi ghé thăm trụ sở phục vụ bác ái của Qúy sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ gần Nhà thờ Tầm Ngân,

phái đoàn lên xe (trên) và trước khi xe lăn bánh Cha Chánh xứ lên xe tạ từ cùng ban phép lành cho phái đoàn (dưới)

 

8- Giáo họ Truyền giáo Lương Giang ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Thứ Tư 26/3/2025

 

 

Chứng Nhận Thư của Cha Chánh xứ về Quà Tặng Truyền Giáo của Nhóm TĐCTT

 

 

Phái đoàn TĐCTT không ngờ mình không được gặp gỡ và tặng quà truyền giáo cho cộng đoàn dân Chúa ở Giáo họ Lương Giang này như ở các nơi khác.

Nhưng như đã hẹn, phái đoàn vẫn ghé thăm Giáo họ và chỉ gặp duy một mình Cha Quản họ Nguyễn Thế Trung mà thôi, và cũng chẳng được gặp gỡ một giáo dân nào trong Giáo họ hết,

khiến chuyến đi đến Giáo họ Lương Giang này, trong 9 nơi truyền giáo xuyên Việt 2025, trở thành có vẻ nhạt nhẽo, hầu như mất gần hết ý nghĩa liên quan đến mục đích thăm viếng và tặng quà truyền giáo. Rất tiếc!

 

Phái đoàn phải bộ hành giữa trời nắng nóng để từ xe tiến vào nhà xứ

 

 

Trước hết là ngồi yên để nghe Cha Quản họ nói chuyện về Giáo họ của ngài

 

 

 

Sau đó là theo Cha sang Nhà thờ của Giáo họ... rồi hết... chỉ với 15 trong số 25/30 anh chị em!

 

 

 

9- Giáo xứ Truyền giáo Bà Râu ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Thứ Tư 26/3/2025

 

Hiện trường Nhà thờ và Nhà xứ

 

Chiếc xe buýt được Giáo xứ tậu mua để chở giáo dân ở cách nhà thờ từ 20 Km trở lên đi lễ

Như Cha Chánh xứ cho biết đã trích một số trong 2 ngàn MK được TĐCTT phân tặng để trả nợ thêm cho chiếc xe này

Cha Chánh xứ Giáo xứ Bà Râu Nguyễn Trung Hiếu ra đón phái đoàn và mời vào nhà xứ

Giáo dân trong Giáo xứ (trên), bao gồm cả trẻ em (dưới), cũng tụ tập sẵn sàng như chờ để nghênh đón phái đoàn, dù không dự bữa giao lưu

Tặng quà cho các em nhỏ ở Giáo xứ Truyền giáo Bà Râu

https://youtu.be/4O5j80zDPmY

 

 

Bữa giao lưu no đầy tình thân

 

Bàn ghế đã được bày dọn sẵn sàng để tiếp đãi phái đoàn ghé thăm đúng như đã hẹn

Phái đoàn TĐCTT ngồi nghỉ sau hơn 1 tiếng trên xe từ Giáo họ Truyền giáo Lương Giang tới Giáo xứ Truyên giáo Bà Râu này

Anh chị em TĐCTT hướng về phía dân Chúa đang ở ngoài vườn cỏ như thể đang chờ đợi được lĩnh quà sao đó...?

 

Cha Chánh xứ Nguyễn Trung Hiếu đã minh định ngay về các mục tiêu mục vụ lẫn truyền giáo trong Chứng Nhận Thư (trên đây) từ món quà 2 ngàn MK của TĐCTT

 

Cha Chánh xứ làm phép những gì đã dọn sẵn trên bào cho bữa giao lưu lần đầu tiên này

Nhà xứ còn bao gồm cả những cảnh tượng trên đây và dưới đây

Bữa giao lưu có vẻ thanh đạm nhẹ nhàng đấy nhưng đã nhào vô thưởng thức thì coi chừng không còn bụng cho bữa tối

Cha Phó xứ vừa về đến chào phái đoàn TĐCTT và đồng thời cũng là vị linh mục ban phép lành lên đường ở trên xe cho phái đoàn

 "Tự bản chất của mình, Giáo Hội lữ hành là truyền giáo" (Sắc Lệnh Ad Gentes - 2) 

Bởi thế, dù ở HK hay VN, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, tất cả đều cần phải "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội và với Giáo Hội ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự...

như Đấng vừa thụ thai Lời Nhập Thể đã "vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa." (Luca 1:39) để thăm viếng và tặng quà Thánh Linh cho gia đình của thai nhi Tiền hô Gioan Tẩy giả.

Đó là tính cách Thừa sai Bác ái, yếu tố chính yếu làm nên chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT theo ơn gọi của mình là "làm chứng cho tình thương"!

 

 

Toàn bộ các videos Liên hệ

 

ĐTGM Ngô Quang Kiệt kể chuyện về Đức Cha Thừa sai Retord Liêu, như là một vị tiền nhiệm của ngài

https://youtu.be/2KG5xifwmAg

Phái đoàn TĐCTT được ĐTGM Ngô Quang Kiệt dẫn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo Giáo họ Đồng Bầu

https://youtu.be/1jXpkSdqSL0

Tặng quà Truyền giáo ở Giáo xứ Truyền giáo Kala Di Linh Lâm Đồng GP Đà Lạt

https://youtu.be/2H6AeklmR3M 

Tặng quà Truyền giáo ở Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông Đam Rông Lâm Đồng GP Đà Lạt

Quà tặng cho 200 gia đình nghèo nhất trong Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông

https://youtu.be/1p2TVOjXTn0

Những lời trần tình trước khi trao nhận quà tặng truyền giáo

https://youtu.be/tqqNZWeufsw

Xin cám ơn quý vị đã vui nhận chút quà tặng xuất phát từ LTXC

https://youtu.be/EoFeaQxuxYs

Trao tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ Tầm Ngân GP Nha Trang 1

https://youtu.be/z2esHtPMix0

Trao tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ Tầm Ngân GP Nha Trang 2

https://youtu.be/OpyhDIkGa_o

Tặng quà cho các em nhỏ ở Giáo xứ Truyền giáo Bà Râu

https://youtu.be/4O5j80zDPmY

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 29, 2025 at 6:00 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương THánh Mẫu Xuyên Việt Năm Thánh 2025: 2- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025    

 

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta trong Năm THánh 2025 này có được 4 cuộc Hành Hương thật là ý nghĩa và bổ ích thiêng liêng cho chung Nhóm nhất là cho những ai tham gia:

1- Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 3 tuần lễ (11-31/3/2025);

2- Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV 19 ngày ở Vatican và Rôma (23/4 - 11/5/2025);

3- Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025 ở Nam California GP Orange (19/6/2025) và TGP Los Angeles (21-22/6/2025)

4- Hành Hương Kim Khánh 50 Năm Tha Hương  Ngày Thánh Mẫu XXXXVI - 2025 Carthage Missouri (31/7 - 3/8/2025)


Theo thói quen chuyến đi nào mà em tham dự em đều tường trình đầy đủ, bao gồm cả ảnh chụp lẫn hình thâu kèm theo diễn giải. Về Chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV 19 ngày ở Vatican và Rôma (23/4 - 11/5/2025) em đã hoàn thành toàn bộ 14 bài tường trình vào ngày 19/6/2025, rồi sau đó là bài tường trình về chuyến Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025. Còn chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 3 tuần lễ (11-31/3/2025) em đã tường trình được 2 bài đầu tiên trong loạt 8 bài trước chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV 19 ngày ở Vatican và Rôma (23/4 - 11/5/2025).

 

Sở dĩ em chưa thể hoàn tất sớm hơn chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 này là vì sau chuyến đi Roma về em lại bận với 2 sự kiện kèm theo tường trình liên quan đến hậu sự của Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh ở San Jose 21-23/5, cũng như đến lễ truyền chức cho 3 tân linh mục của Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri 7-9/6, trong đó có tân linh mục Nguyễn Tri Kỷ là cựu huynh trưởng trong Phong trào Thiếu Nhi Fatima ở TGP Los Angeles của em 32 năm trước.


Giờ đây, nhân Lễ trọng kính Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 29/6/2025 hôm nay đây, một ngày lễ liên quan đến vị Tông đồ Dân ngoại Phaolô, vị đã thực hiện 3 chuyến truyền giáo đầu tiên trong Giáo Hội, em xin tiếp tục phổ biến bài tường trình thứ 3 của chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025. 


Xin Thánh mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng conđể TĐCTT chúng con có thể được nên giống như Mẹ là Người Mẹ vừa mới được thụ thai "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:12) liền "vội vã lên đường đến một vùng đồi núi..." (Luca 1:39), như là một vị Thừa sai Truyền giáo lý tưởng tiên khởi của Kitô giáo đã được tiên báo"Đẹp thay những bước chân của người mang tin mừng trên các núi đồi" (Isaia 52:7; Roma 10:15).


em tĩnh


2- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo