THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT DFW TX và OKC OK Chúa Nhật mùng 7/9
Tường trình kèm theo hình ảnh với những lời dẫn giải cần thiết - TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Nhóm TĐCTT DFW TX ban ngày Chúa Nhật mùng 7/9
Sau 3 ngày (4-6/9) Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 với THĐC (cựu tu sĩ Đồng Công), 2 vợ chồng em vẫn ở lại Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia
để hôm sau, Chúa Nhật 7/9/2025, chúng em tiếp tục được Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót với nội bộ TĐCTT DFW TX.
Em đoán chừng con số anh chị em TĐCTT tham dự khoảng trên 10 người nên đã sắp xếp bàn ghế như trên đây để vừa ăn uống vừa học hỏi.
Bên Nhà nguyện số ghế được để lại cho đủ số TĐCTT trong số ghế được thu dẹp từ 3 ngày tĩnh tâm của Nhóm THĐC trước.
Lược sử Nhóm TĐCTT DFW TX
1- Nhóm TĐCTT DFW TX được thành hình sau Khóa LTXC XVIII 22-24/4/2016 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh Dòng Đồng Công HK, với 22/31 tân TĐCTT (9 từ OKC OK)
2- Nhóm TĐCTT tổ chức ở DFW TX tất cả là 7 Khóa LTXC: 5 khóa ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia và 2 khóa ở 2 Giáo xứ Tổng Thần Micae (2018) và Thánh Giuse (2019)
3- Nhóm TĐCTT DFW TX, qua 7 Khóa LTXC, đã có được một lực lượng 87 TĐCTT, không bao gồm 13 TĐCTT OKC OK - Sau đây là hình ảnh 7 Khóa LTXC ở DFW TX:
Không có Khóa LTXC trong thời gian đại dịch covid-19 2020 và 2021
Thánh lễ Chúa Nhật
Cha Trần Ngọc Thoại, CRM, chủ tế và giảng lễ
Có một nam thanh thiếu niên dáng dấp thày tu giúp lễ - khi được hỏi thì em cho biết em cũng đang suy nghĩ về ơn gọi tu trì...
Bài đọc 1: Chị Nguyễn Ngọc Thơm, TĐCTT Khóa LTXC LXX (70) 2024, mẹ của em giúp lễ,
đồng thời cũng là em ruột của Cha Nguyễn Hải Dương, CRM, nguyên Giám đốc Tu viện và Trung tâm Tĩnh tâm Thánh Gia
Bài đọc 2: Chị Đặng Hoa Flower, TĐCTT Khóa LTXC XXXIII - 2018
Từ trái sang: 3 người trong gia đình Chị Ngọc Thơm, 2 Chị em Hương Hoa, Cha Thoại, AC Địch Hòa, Chị Cindy Nghi, AC Điềm Mỹ & Chị Thúy Nga
Điểm Tâm
Chúng em đã đoán trúng khoảng lượng số anh chị em TĐCTT tham dự, nên chỉ mua một dozen donut
Thế là đủ một bữa điểm tâm ngon ngọt nhẹ nhàng nhanh gọn...
Học hỏi tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót
Sau 70 Khóa LTXC (2009-2024), với cảm nghiệm hơn bao giờ hết về LTXC, em đã soạn
thảo và in ấn cuốn Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót để trân trọng và thân ái trao
tặng từng AC TĐCTT tham dự cuộc Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót 2025 lịch
sử và quan trọng này.
Trong tập Cẩm Nang này có tất cả tài liệu quan trọng và vững chắc về 3 lời của
ĐTC Gioan Phaolô II làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta: lời 1 về Thời Điểm Thương Xót,
lời 2 về Dung Nhan Thương Xót và lời 3 về Chứng Nhân Thương Xót. Lời nào cũng
được em chứng thực từ 3 nguồn tài liệu tối yếu: trước hết là Nhật ký Chị
Faustina, sau nữa là Mạc khải Thánh kinh Tân ước (Phúc Âm), và sau hết là Giáo
huấn của 2 vị Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Phanxicô.
Bởi thế em sẽ là người giúp quý AC sử dụng tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót
này, kèm theo những dẫn giải thích hợp thôi, chứ không phải là thuyết trình
viên... Các vị Giảng huấn chính là Chúa Giêsu trong Nhật Ký của Chị Thánh
Faustina và trong Phúc Âm, cũng như các vị đại diện Người trong thời đại trên
trần thế này là các vị Giáo hoàng, nhất là 2 vị Giáo hoàng về LTXC, đó là Thánh
GH Gioan Phaolô II và ĐTC Phanxicô.
Tập sách Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót được bố cục bao gồm 4 phần chính, mỗi phần cần ít nhất 1 tiếng để thấu đáo một phần nào các câu nói của Chúa Giêsu trong Nhật Ký Chị Faustina, trong Phúc Âm và qua 2 Vị Giáo hoàng của LTXC Gioan Phaolô II và Phanxicô. Đó là lý do, chương trình Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót ở địa phương TĐCTT nào cũng có 4 bài hay 4 đề tài theo tập cẩm nang để giúp quý anh chị TĐCTT tham dự ý thức được ý nghĩa của từng câu nói và mối liên hệ của các lời nói của Chúa Kitô và của các vị Giáo hoàng.
Chào anh Tĩnh
Em Thơm đây ạ.
Ngày mai em phải dạy lớp giáo lý việt ngữ lúc 11 giờ.
Vậy em sẽ đến dâng lễ 8 giờ và tham dự giờ một, sau đó em sẽ đi dạy học đến
12:15, rồi sẽ trở về tu viện để tiếp tục ngày họp mặt.
Em biết là chẳng tham dự được bao nhiêu, chi cố gắng thôi!
Ps: anh xã và con trai của em không trong nhóm nhưng muốn qua dâng lễ có được
không ạ? Em cảm ơn rất nhiều.
Tin nhắn Thứ Bảy ngày 6/9/2025
Tuyệt vời Chị Thơm. Chị cố gắng như vậy là nhất rồi.
Chính Chúa mới làm cho chúng ta cảm nghiệm được LTXC, còn những buổi học hỏi và tập Cẩm Nang chỉ là phương tiện và thiện chí của chúng ta thôi.
Welcome vị phu quân và quý tử của chị nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn AC.
Tin nhắn hồi đáp cùng ngày Thứ Bảy mùng 6/9/2025
Chị đã âm thầm bảo con trai của chị (và cũng báo trước cho chúng em) về bữa trưa, như chị muốn khoản đãi anh chị em tham dự TĐCTT.
Bởi thế khi đề tài thứ 2 đang diễn tiến đến hồi kết thì người con trai dáng dấp tu trì của chị đã dễ thương bê các món ẩm thực đến cho bữa trưa.
Kinh Mân Côi và Chuỗi Thương Xót
Vì Nhà Tạm không còn Mình Thánh Chúa nữa, bởi Cha Thoại đã cho rước lễ hết sang nay rồi, nên không Viếng Thánh Thể.
Bữa trưa
Tâm sự Tông đồ
Nội dung của mục Tâm sự Tông đồ kết thúc Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng
Nhân Thương Xót được em tóm gọn ở tin nhắn dưới đây:
Quý AC TĐCTT Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót rất thân thương của em,
Trước hết chúng ta cùng nhau Mừng Sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay nhé, Thứ Hai mùng
8/9 Năm Thánh 2025.
Sau nữa chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn LTXC, Đấng tác động nơi từng tâm hồn chúng
ta và đã sắp xếp để có được số anh chị tham dự viên theo sự an bài thần linh của
Ngài, bao gồm 9 TĐCTT như sau:
- AC Địch Hòa,
- Chị Kiêm (1 cặp TĐCTT với Anh Tùng),
- Chị Cindy Nghi (1 cặp TĐCTT với Anh Lê Đan),
- Hai chị em Đặng Hoa và Hương,
- Chị Nguyễn Ngọc Thơm,
- Anh Trần Trọng Lực (Giáo xứ Thánh Giuse),
- Anh Lưu Chủ (cộng sự viên của Dòng Đồng Công).
- AC Điềm Mỹ trưởng nhóm TĐCTT ở Houston TX cũng tham dự.
Ngoài ra còn một số TĐCTT nếu không ngăn trở cũng đã tham dự như
- AC Tina Khương (cần dưỡng sức sau 3 ngày phục vụ tĩnh tâm cho Nhóm THĐC ngay
trước đó);
- Chị Phan Thanh Hằng (đang ở Denver)
- Chị Đặng Thị Thuần (không có phương tiện)
- Anh Lê Thanh v.v.
Sau hết chúng em cũng phải cảm ơn quý AC đã đồng lòng với những quyết định liên
quan đến sinh hoạt của Nhóm TĐCTT DFW TX trong tương lai như sau:
1. Em chính thức thông báo: Không tiếp tục mở Khóa LTXC ở DFW TX hằng năm nữa
như từ Năm 2016 đến 2024, để tránh gây lẫn lộn với các Nhóm LCTX ở các Giáo xứ
của Quý Cha Dòng Đồng Công - tuy nhiên hằng năm em vẫn sẽ ghé thăm anh chị em
TĐCTT DFW, nhất là sau Khóa LTXC ở OKC OK có thể được thực hiện từ năm 2026;
2. Anh Lưu Chủ đã đề nghị gợi ý và đã được anh chị em tham dự đồng thuận và sẽ
thực hiện, đó là Nhóm TĐCTT ở DFW TX cần phải tiếp tục được học hỏi sâu xa hơn
về LTXC như trong Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót 2025 này - mỗi năm
chỉ cần gặp nhau 1 lần, như Anh Chủ tiếp tục gợi ý, ở nhà của nhau luân phiên để
đỡ tốn kém - thật vậy chúng em đã trao tận tay cho Cha Giám đốc Cao 400 MK cho
Ngày Hội Ngộ 2025 này, và AC Địch Hòa đã nhận lời cho TĐCTT chúng ta được gặp gỡ
nhau năm 2026 tại nhà của AC. - AC Điềm Mỹ cũng được Chị Kiêm bất ngờ lên tiếng
mời cùng tham dự với Nhóm TĐCTT DFW...
3. Các chị đã theo chiều hướng được Anh Lưu Chủ đề nghị trên đây để góp thêm ý
nghĩ là sẽ mời thêm một số thân hữu của mình đến tham dự những lần Hội Ngộ nội
bộ hằng năm ở nhà của nhau này để họ cũng được hiểu biết sâu xa và cảm nghiệm
hơn về LTXC, để rồi nếu được tác động họ cũng có thể gia nhập Nhóm TĐCTT ngay
hôm ấy.
- Em đã giới thiệu Anh Lưu Chủ, một cựu tu sĩ Đồng Công, đồng thời cũng là
TĐCTT từ Khóa LTXC VI 2013 ở Houston TX, nhưng anh đã về lại nhà Dòng với tư
cách là một cộng sự viên và đang ở tại Tu viện Thánh Gia của Dòng ở DFW TX, làm
lính hướng cho nhóm, và lạ lùng thay ngay sau đó Thánh Thần đã xuống trên Anh để
anh trở thành ngôn sứ của Ngài với những đề nghị gợi ý quá ư là hợp tình hợp lý
không thể nào không được hiện thực, do đó đã được anh chị em đồng lòng thực
hiện.
Chính vì những quyết định trên, em đã thông báo vào cuối Ngày Hội Ngộ vừa qua
rằng em sẽ thiết lập một nhóm tin nhắn bao gồm quý AC đã tham dự hay bị ngăn trở
không thể tham dự Ngày Hội Ngộ quan trọng và thiết yếu này, như em đã liệt kê
danh sách trên đây, để sau này chúng ta tiện và dễ liên lạc với nhau hơn.
Ngoài ra quý AC vẫn tiếp tục nhận được các emails em gửi cho chung TĐCTT và
texts em gửi cho các Nhóm địa phương, trong đó có 5 nhóm tin nhắn DFW TX.
Cuối cùng chúng em xin cảm ơn quý TĐCTT:
- Chị Nguyễn Ngọc Thơm đã tự động khoản đãi bữa trưa Pizza, soda và trái cây;
- AC Địch Hòa, Hai Chị em Hoa Hương, Chị Kiêm, Chị Cindy Nghi và Chị Thơm đã
đóng góp vừa đủ chi phí phòng ốc
- Chúng em, sau khi mọi sự đã hoàn tất và trước
khi lên đường đến OKC OK, đã gặp Cha Giám đốc Cao ở Tu viện để trao tận tay cho
ngài một bao thư hiện kim 400 MK, vì ngài nói tuỳ nghi theo chúng ta.
Riêng cá nhân em đã thực sự cảm nghiệm được sự hiện diện Thần Linh của LTXC và
của Thánh Linh:
1. Nơi con số tham dự đáng lẽ chỉ có 3 Chị Hương, Hoa & Thơm nhưng đã lên
tới 10;
2. Nơi bầu khí phấn khởi và cởi mở của Ngày Hội Ngộ này; và nhất là
3. Nơi những đề xuất gợi ý bất ngờ đầy tính cách ngôn sứ của Anh Lưu Chủ, vị trợ
sĩ của Dòng Đồng Công,
kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân
Thương Xót Năm Thánh 2025 lịch sử này trong tương lai...
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp nhất và Tông đồ Chứng Nhân Thương
Xót của TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh -
Tin nhắn cho TĐCTT DFW TX Thứ Hai 8/9/2025
Tạ ơn LTXC chúng em vừa mới hạ cánh an toàn lúc 1:25 pm Thứ Hai mùng 8.9 lễ Sinh
nhật Đức Mẹ, sau một chuyến đi tràn đầy ân tỉnh Thánh tuyệt vời với Chúa Mẹ và
với nhau trong anh em THĐC (4-6/9) cũng như trong Nhóm TĐCTT (Chúa Nhật mùng
7.9)
Đây là lúc đông nhất trong Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của nội bộ TĐCTT DFW TX (từ trái sang phải gồm có quý AC:)
Chị Nguyễn Ngọc Thơm, Chị Cindy Nghi, Chị Đặng Hương Helen, Chị Kiêm, Anh Địch, Anh Lưu Chủ, Anh Nguyễn Điềm, Chị Thúy Nga, Chị Nguyễn Mỹ, Chị Hòa, AC Trần Trọng Lực.
Trong số quý AC TĐCTT tham dự có 4 AC tí nữa là vắng mặt nếu một sự cố không xẩy ra như sau:
Chị Kiêm chở Chị Đặng Thị Thuần đi Nhà thờ thì được chị Thuần cho biết về Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót;
Sau đó Chị Thuần gửi chương trình cho Chị Kiêm và Chị Kiêm đã cố gắng xoay sở tìm cách chuyển chương trình cho AC Địch Hòa, và nhờ AC Địch Hòa đi mà Chị Cindy Nghi mới được đi;
Còn Chị Thuần cũng muốn đi mà Chị Kiêm không đủ giờ đến đón chị đi vì nhà Chị Thuần ngườc đường lên Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia
trong khi đó Chị Kiêm đã mất giờ chăm sóc cho người chồng yếu bệnh của mình xong mới dám bỏ đi và đã đến muộn.
Còn một số AC TĐCTT nữa không thể tham dự và có hồi báo:
Rất tiếc em đang ở Denver thăm cháu nội
Cảm ơn Chị Phan Thanh Hằng đã hồi âm. Chị có thể nhờ AC TĐCTT tham dự nào đó trao lại cho Chị Tập Cẩm Nang Chứng nhân Thương Xót này, nếu chị muốn.
Em rat muốn duoc tập cẩm nang đó. Nhưng em không biết ai ở GX em đi.
Chị Nghi sẽ đưa về cho chị nhé. Trong tuần đi lễ chị Nghi sẽ đưa cho chị nhé.
Dạ em cám ơn anh. Nhờ anh đưa chi Nghi giúp em.
Anh Tĩnh thân mến, em xin lỗi anh vì quên không đọc tin nhắn anh, nên em không sắp xếp tham dự được từ đầu.
Sau giờ lễ ở nhà thờ của em, em sẽ ghé tham dự anh, các anh chị & xin anh một cuốn cẩm nang của anh nhé.
Em Lực, giáo xứ Thánh Giuse , Grand Prairie, TX
Anh Lực
ơi,
Vâng anh cứ đến nhé. Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh.
Vợ chồng em rất vui được anh chị Tĩnh & các cô chú bác.
(AC Trần Trọng Lực chỉ tham dự được 15-20 phút rồi phải đi không thể nán ở lại dù rất muốn.
Vấn đề ở đây là dù ở xa, dù đến muộn và dù đến một chút, nhất là dù chỉ gặp nhau mới 1 lần duy nhất chưa thân tình cho lắm,
khi anh tham dự Khóa LTXC XXXVI - 2019 ở Giáo xứ Thánh Giuse của Cha Phạm Hữu Đạt và tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT 6 năm trước,
thế mà 2 vợ chồng anh cũng vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn đến để vừa tái ngộ anh chị em TĐCTT,
vừa muốn nhận tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót hiếm quí, độc đáo và cần thiết cho ơn gọi và sứ vụ thương xót của anh là 1 TĐCTT!
Thật là tuyệt vời Tình nghĩa TĐCTT!)
Em cam ơn anh chị hẹn gặp lại AC năm tới. Cam ơn anh nhiều - Chị Cindy Nghi
Lập lại Lời Tuyên Hứa TĐCTT nhưng một cách mãnh liệt hơn bằng Lời Nguyện Xin Chiếm Đoạt Con
Thật vậy, trong phần 3 về Chứng Nhân Thương Xót,
em đã nhấn mạnh đến 3 yếu tố bất khả thiếu để trở thành Chứng Nhân Thương Xót đó là:
1- Muốn làm chứng cho ai người chứng phải biết rõ về người mình phải làm chứng;
2- Mà dấu chứng về Chúa Kitô nơi Kitô hữu môn đệ của Người đó là đức ái trọn hảo, ở chỗ:
"Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã thương yêu các con. Thiên hạ cứ dấu ấy mà nhận biết các con là kôn đệ của Thày"
(Gioan 13:34-35)
3- Tuy nhiên, là loài người bất toàn và hữu hạn, Kitô hữu chúng ta không thể nào yêu nhau như chúng ta được Chúa yêu,
ngoại trừ chúng ta để cho LTXC chiếm đoạt, nhờ đó Người sống trong chúng ta để qua chúng ta Người yêu anh em như Người đã yêu chúng ta;
4- Cách thức chúng ta để cho LTXC chiếm đoạt chúng ta và ở trong chúng ta (xem Galata 2:20)
đó là hãy tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, như Mẹ Maria trong Biến cố Truyền Tin:
"Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền" (Luca 1:38).
Đó là lý do để kết thúc Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót thì không còn gì ý nghĩa, thích đáng và cần thiết hơn là
Nội bộ TĐCTT DFW TX đã cùng nhau mỗi người hiến dâng bản thân mình cùng với cuộc đời mình cho LTXC để "Xin Chiếm Đoạt Con".
Nhóm TĐCTT OKC OK ban tối Chúa Nhật mùng 7/9
Chúng em lái chiếc xe thuê từ Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia ở Fort Worth TX lúc 4:10 pm
và đã lên tới GX Thánh Anrê Dũng Lạc Oklahoma City (OKC) OK lúc 7:30 pm
Nhà thờ Thánh Anrê Dũng Lạc OKC OK về hướng tây
3115 S. W. 59th St Oklahoma City, OK 73119
Nhà thờ Thánh Anrê Dũng Lạc OKC OK về hướng nam
(+1) 405-681-2665 / gxthanhanredunglacokc@gmail.com
Nhà xứ và Trung tâm Mục vụ ở hướng đông
Ngày thành lập: 24 Tháng 12 Năm 1994 bởi Đức Tổng Giám Mục Eusebius J. Beltran.
Những Linh Mục Đã Phục Vụ:
Cha cựu Chánh Xứ Anthony Nguyễn Ngọc Bảo, 1994-1995
Cha cựu Chánh Xứ Peter Nguyễn Phùng, 1995-1996
Cha cựu Chánh Xứ Dominic Hoàng Mạnh Hùng, 1996-2015
Cha Chánh Xứ Gregory Nguyễn Việt, 2015 – hiện tại
Đoàn Thanh Niên Công Giáo; Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể; Đoàn Liên Minh Thánh Tâm; Hội Lêgio-Marie & Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Còn một số Hội đoàn Công giáo Tiến hành nữa nhưng âm thầm sinh hoạt như Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (GĐTHĐC);
tuy nhiên, anh chị em trong GĐTHĐC lại là những phần tử năng động tích cực phục vụ của Giáo xứ này cũng như ở các nơi khác.
Buổi Hội Ngộ 1 Tiếng Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của nội bộ TĐCTT OKC OK
được mở màn với việc cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót, với 13 anh chị em thân hữu trong Giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc
Sau đó là bài chia sẻ của em, đã được tóm gọn trong tin nhắn em gửi ngày 9/9/2025 cho nội bộ Nhóm TĐCTT như sau:
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Trần Trinh đã giúp Nhóm TĐCTT xin Cha Việt, Chánh
xứ GX Thánh Anre Dũng Lạc, cho Nhóm TĐCTT chúng ta (bao gồm cả 13 anh chị em
thân hữu trong GX) có được một Tiếng Hội Ngô Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót
tuyệt vời dù ngắn ngủi.
Tuy em chỉ có 40 phút nhưng em vẫn cố gắng để có thể tổng tắt tóm gọn đầy đủ
những gì là chính yếu nhất liên quan tới ơn gọi và sứ vụ thương xót của Nhóm
TĐCTT theo 3 lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II làm nên Nhóm TĐCTT của
chúng ta từ Năm 2008.
Thật vậy, như em đã tập trung và nhấn mạnh trong 40 phút chia sẻ được LTXC
qua quý AC giành cho em tối Chúa Nhật 7.9.2025 vừa rồi về 3 lời kêu gọi của
ĐTC Gioan Phaolô II trong bài giảng cung hiến Đền Thánh LTXC ở TGP Krakow Ba
Lan hôm Thứ bảy ngày 17.8.2002 đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta đó là:
1. "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao";
2. "Chỉ trong LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới hạnh phúc";
3. "Chớ gì anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương... Chúng ta không
thể nào lơ là với sứ vụ này".
Và em đã liên kết 3 lời này lại với nhau như quý AC đã nghe thấy như sau: Sở
dĩ Kitô hữu Công giáo chúng ta nói chung và Nhóm TĐCTT nói riêng cần phải
đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II trong việc "làm chứng cho tình
thương" là vì "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao", bởi "chỉ có trong
LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới hạnh phúc".
Rất tiếc tối hôm đó em không thể đi sâu vào từng lời kêu gọi của Ngài như em đã chia sẻ nguyên cả 1 ngày với Nhóm TĐCTT Virginia hôm Thứ Sáu 22.8, Nhóm TĐCTT Maryland hôm Thứ bảy 23.8 và với Nhóm TĐCTT DFW TX ngày Chúa Nhật mùng 7.9 vừa rồi, cũng như với Nhóm TĐCTT Houston TX vào Chúa Nhật 21.9, Nhóm TĐCTT San Jose CA Thứ Sáu mùng 3.10, Nhóm TĐCTT Nam California mùng 4.10, Nhóm TĐCTT Philadelphia Thứ Sáu 17.10 và Nhóm TĐCTT Rochester NY chiều Thứ bảy 18.10 và chiều Chúa Nhật 19.10... Tuy nhiên em vẫn không quên những Nhóm TĐCTT nhỏ lẻ như OKC OK của quý AC. Do đó em sẽ đến với Nhóm TĐCTT 4 chị ở Austin TX Chúa Nhật 21.9 sau Houston, Nhóm TĐCTT 6 AC ở Arizona Chúa Nhật mùng 5.10 sau Bắc California ngày 3/10 và Nam California ngày 4/10, và Nhóm TĐCTT 5 anh chị ở Chicago Michigan Chúa Nhật 19.10 sau khi xong ở Rochester NY ngày 19/10.
Xin quý AC tiếp tục theo dõi trong tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót em đã soạn dọn cho riêng nội bộ TĐCTT chúng ta và đã/sẽ trân trọng trao tặng cho từng AC TĐCTT rất thân thương của em. Đây là tập sách chất chứa tất cả cảm nghiệm và kiến thức của em về LTXC sau 70 Khóa LTXC em được phục vụ. Nếu được sử dụng để học hỏi phải mất cả ngày 8 tiếng mới tạm xong.
Trong trường hợp LTXC chưa muốn chúng ta được tổ chức Khóa LTXC ở GX Thánh
Anre Dũng Lạc sau khi quý AC cùng nhau đến xin với Cha Chánh xứ Việt, nội bộ
TĐCTT chúng ta vẫn có thể quy tụ lại với nhau ở Nhà Chị Kiều Oanh để cùng
nhau hâm nóng LTXC hàng năm với nhau. Nếu thân hữu nào của chúng ta muốn
tham dự cũng được để rồi nếu họ được tác động bởi LTXC họ có thể gia nhập
Nhóm TĐCTT chúng ta, vì LTXC đang cần đến một Đạo Binh Thương Xót để được
Ngài dùng để cứu độ "các linh hồn cần đến LTXC hơn" lúc nào hết hiện nay.
Tạ ơn LTXC đã ban cho em một chuyến Hành hương ngoại lệ và độc đáo trong Năm
Thánh 2025 này, đó là chuyến Hành hương Một Vòng (Tour) Hội Ngộ TĐCTT Về
Nguồn Chứng Nhân Thương Xót. Xin quý AC thương cầu nguyện cho chúng em nhé.
Nếu LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng em thì quý AC TĐCTT là niềm vui
yêu thương và phục vụ của chúng em vậy!
Chúng em tĩnh nga
Sau bài chia sẻ vắn gọn tổng quan của em về Nhóm TĐCTT với LTXC
Chị Kiều Oanh, Trưởng Nhóm TĐCTT OKC OK, đã bày tỏ cảm nhận của chị với toàn thể anh chị em tham dự bấy giờ,
nhất là lời nhắc nhở được chị nghe trong bài chia sẻ đó là phải sống LTXC nữa chứ không phải chỉ biết lần Chuỗi Thương Xót!
Do đó, chị kêu gọi cần phải có những Khóa LTXC để tìm hiểu và đi sâu vào LTXC hơn nhờ đó mới có thể sống LTXC và loan truyền LTXC.
Một số anh chị em thân hữu nghe em chia sẻ đã muốn có một tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót,
một hiện tượng đã từng xẩy ra ở Nhóm TĐCTT Virginia ngày 22/8/2025 và ở Nhóm TĐCTT Maryland ngày 23/8/2025.
Tuy nhiên, em đành phải xin lỗi vì chỉ in đủ và mang đủ để tặng cho nội bộ TĐCTT ở từng địa phương thôi.
Và em đã trao tặng 7 Chị TĐCTT tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót này trước cử tọa thân hữu ngay sau chụp hình chung lưu niệm.
Nhóm 7/13 TĐCTT OKC OK tham dự Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót tối 7/9/2025, từ trái sang phải:
Quý Chị: Kiều Oanh, Tôn Tuyên, Tôn Chi, Tường Vi, Đỗ Khánh, Nguyễn Thúy & Trần Trinh
(4 vắng mặt - Quý Chị: Bích Thủy, Đỗ Thanh, Bùi Liệu và Anh Công Định; và 2 qua đời - Quý Anh Hoàng Văn Luận và Trần Đình Tấn)
"Ta ơn Chúa cho anh chi được về bình an.
Cám ơn anh chi đã ghé thăm nhóm OK hôm qua và hâm nóng lai những bài giảng sâu xa về LTXC.
Xin Chúa luôn chúc lành & đồng hành với những du định mà anh chi muốn thực hiện"!
(Tin nhắn hồi âm của Chị Tường Vi ngày 8/9/2025)
Nhóm TĐCTT OKC OK được bắt đầu với 9 trong số 31 anh chị em tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT cuối Khóa LTXC XVIII - 2016,
cuộc tĩnh tâm đầu tiên ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia mới khánh thành:
AC Hoàng Văn Luận (đã qua đời ngày 2/4/2022 thọ 80 tuổi) và Hoàng Đỗ Khánh;
AC Trần Đình Tấn (đã qua đời ngày 9/4/2023 thọ 71 tuổi) và Trần Phạm Kiều Oanh;
Anh Nguyễn Công Định + Hai Chị Em Tôn Tuyền và Tôn Chi + Quý Chị Phạm Tường Vi và Phạm Bích Thủy.
Phái đoàn Oklahoma, cách 4 tiếng lái xe, tất cả là 11 người tham dự Khóa LTXC XVIII - 2016, với 9 tân TĐCTT
23 Tân TĐCTT của Khóa LTXC XXIX - 2018 ở GX Tổng Thần Micae GP Dallas TX mà Cha Trịnh Đức Hòa là Chánh xứ, trong đó có 3 tân TĐCTT ở OKC OK
Nhóm Oklahoma tham dự Khóa LTXC XXIX - 2018 ở Giáo xứ Tổng Thần Micae của Cha Trịnh Đức Hòa này 15 người,
trong đó có 5/9 TĐCTT Khóa LTXC XVIII - 2016, đó là:
AC Luận Khánh (ngoài cùng bên trái trên dưới nhau), Chị Phạm Bích Thủy (áo hồng hàng đầu bìa bên phải),
Chị Phạm Tường Vi (trên cùng thứ 3 từ trái) Anh Nguyễn Công Định (ngoài cùng bên phải hàng trên cùng)
3 tân TĐCTT Khóa LTXC XXIX - 2018 này là Quý Chị:
Quý Chị Đỗ Thanh (đứng 2 hàng đầu từ trái) + Trần Trinh (hàng đầu 4 từ trái) + Nguyễn Thúy (hàng 2 cuối phải)
Trong số 9 tân TĐCTT của Khóa LTXC LV (55) - 2022 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia, có 1/4 chị từ OKC OK, đó là Chị Bùi Thị Liệu (ngoài cùng cánh phải)
4 chị từ Oklahoma tham dự Khóa LTXC 2022 - Đáng lẽ 11 chị như đã ghi danh.
Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta 1 giờ Hội Ngô tuyệt vời.
LTXC đã sắp xếp cho nội bộ TĐCTT (trừ 3 chị và 1 anh lực bất tòng tâm) chúng
ta được gặp nhau từ sau 2019 và thậm chí từ sau 2016.
Xin 2 LH TĐCTT đã qua đời là Anh Hoàng Văn Luận, phu nhân của Chị Hoàng Đỗ
Khánh, và Trần Đình Tấn, phu nhân
Chị Kiều Oanh, chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta luôn yêu thương, hiệp nhất và
sống trọn ơn gọi cùng sứ vụ thương xót của chúng ta.
Xin LTXC chúc lành cho dự án mở Khóa LTXC của chúng ta trong tương lai ở
Giáo xứ Thánh Anre Dũng Lạc.
Tạ ơn LTXC và cám ơn quý AC. Chúng em đã hạ cánh bình an trong LTXC. Chúng
ta cùng chúc mừng Sinh nhật Mẹ Maria hôm nay.
Chúng em tĩnh nga - Tin nhắn ngày
8/9/2025
Em mới gọi cho Cha Việt xong để cảm ơn Cha vì đã cho phép em nói riêng được
đến giáo xứ của Cha để gặp nhóm TĐCTT chúng ta tối Chúa Nhật vừa rồi. Và
cũng xin lỗi Cha vì không thể trực diện để cảm ơn Cha tối hôm đó bởi Chị
Trinh cho biết Cha mới đi về mệt. Cha cũng cảm ơn em. Thế thôi. Em hoàn toàn
không đề cập gì đến Khóa LTXC trong tương lai ở giáo xứ của Cha. Hoàn toàn
tuỳ LTXC và quý AC nhé. Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC một lần nữa đã cho chúng
em được gặp lại quý AC sau 9 năm từ 2016, hay sau 7 năm từ năm 2018. Xin
LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và
hết mọi sự nhé.
Chúng em tĩnh nga -
Tin nhắn ngày 9/9/2025
Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của nội bộ TĐCTT DFW TX và OKC OK cùng chung một Ngày Chúa Nhật mùng 7/9/2025
có nghĩa là cả 2 cùng có một nguồn gốc được xuất phát từ Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia, nơi được Nhóm TĐCTT tổ chức 5 Khóa LTXC: 2016, 2017, 2022, 2023 và 2024,
ngoại trừ 2 khóa ở 2 Giáo xứ khác là Giáo xứ Tổng Thần Micae năm 2018 và Giáo xứ Thánh Giuse năm 2019.
Bởi thế, để thấy được nguồn gốc xuất phát Nhóm TĐCTT DFW TX và OKC OK, từ 2016 đầu tiên tới nay đã được thay đổi hay biến hình ra sao,
xin mời quý AC theo dõi hình ảnh của nó nơi cuộc Tĩnh Tâm của thành phần cựu tu sĩ Đồng Công 3 ngày ở đó (4-6/9) ngay trước Ngày Hội Ngộ Về Nguồn của TĐCTT CN 7/9,
qua cái link sau đây:
THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh ở Trung Tâm Thánh Gia Fort Worth TX (4-6/9/2025)
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn
LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta được 1 Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân
Thương Xót Năm Thánh 2025 hôm Chúa Nhật mùng 7/9 nơi nội bộ TĐCTT DFW TX ban
ngày và TĐCTT OKC OK ban tối, cho dù 2 nơi cách nhau 200 dặm 4 tiếng lái xe.
Em chẳng còn biết nói gì hơn cho Ngày Hội Ngộ lịch sử và độc đáo này hơn là cảm
nghiệm Ân Tình Thánh tuyệt vời với LTXC và với nhau, cách riêng với Nhóm
TĐCTT nhỏ lẻ OKC OK sau 9 năm và 7 năm xa cách.
Xin cám ơn quý AC TĐCTT DFW TX đã cố gắng sắp
xếp để tới tham dự hay chỉ vì bất đắc dĩ
mà phải vắng mặt bởi không có phương tiện, hay đang ở xa.
Xin cám ơn Cha Trần Ngọc Thoại, CRM, đã dâng lễ
Chúa Nhật cho tham dự viên TĐCTT.
Xin cám ơn Chị Nguyễn Ngọc Thơm đã khoản đãi bữa
trưa và góp thêm trang trải chi phí cùng với tất cả Quý AC tham dự.
Xin cám ơn Anh Lưu Chủ đã góp ý kiến ngôn sứ với vai trò linh hướng về sinh hoạt của TĐCTT DFW TX trong tương lai.
Xin cám ơn Chị Đặng Thị Thuần đã nhắc nhở Chị
Kiêm kèm theo chương trình về Ngày Hội Ngộ
Về Nguồn này.
Xin cám ơn Chị Kiêm đã tác động AC Địch
Hòa tham dự, và cũng cám ơn AC Địch
Hòa đã giúp chở Chị Cindy Nghi đến tham dự.
Xin cám ơn AC Địch Hòa đã nhận lời để Nhóm TĐCTT được tập trung ở nhà AC trong cuộc Hội Ngộ 2026;
Xin cám ơn AC Trần Trọng Lực thuộc Giáo xứ Thánh Giuse GP Dallas đã cố gắng đến tham dự trong chốc lát.
Xin cám ơn AC Điềm Mỹ, Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX đã tham dự.
Xin cám ơn Chị Trần Trinh và Nguyễn Thúy đã phối hợp xin Cha Việt cho Nhóm TĐCTT OKC OK được 1 Giờ Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót.
Xin cám ơn Quý Chị TĐCTT đã cùng nhau tới tham dự một Giờ Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót.
Xin cám ơn Chị Trần Phạm Kiều Oanh đã cho chúng em qua đêm ở nhà của chị và chăm sóc cùng phục vụ chúng em về của ăn nước uống cả tối hôm trước lẫn sáng hôm sau.
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của
Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
Với lòng tri ân cảm tạ LTXC và với nhau, xin mời quý AC theo dõi Ngày Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC ở cái link sau đây:
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 - Nhóm TĐCTT DFW TX và
OKC OK 7/9