HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

Tổng Quan

 

 

Phần Một

THĐC Sinh Hoạt

 

 

2025

 

 

THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 ở Trung Tâm Thánh Gia Fort Worth TX (4-6/9/2025)

Tường trình: THĐC tâm phương cao tấn tĩnh - chụp hình kèm theo dẫn giải

 

Hiện trường Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia

 

Lối vào từ Đường lộ Rendon hướng Tây (hình trái) và lối xuống suối từ Tượng Đài Thánh Gia hướng Đông (hình phải)

Lối sang khu vực Tu Viện Thánh Gia hướng nam (hình trái) và lối vào khu Tĩnh Tâm Thánh Gia (phải) bao gồm cả dẫy nhà sinh hoạt và khu phòng ngủ (dưới)

Tượng đài Thánh Gia ở ngã tư tâm điểm của cả Tu Viện Thánh Gia lẫn Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia

Đáng lẽ khu vực mới của Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia bao gồm Nhà thờ và Nhà ngủ đã xong từ 30/6/2025

Vì vấn đề chữa lửa lúc đầu không cần sau lại phải có nên bị đình trệ mất 2 tháng trời - Tháng 5/2026 mới khánh thành

Dẫy nhà sinh hoạt tĩnh tâm từ hướng tây sang hướng đông bao gồm bếp & phòng ăn, hội trường & nhà nguyện

Ngôi nhà ở phía đông nam của dẫy nhà sinh hoạt tĩnh tâm bao gồm 32 phòng ngủ riêng cho ai cần tĩnh tâm

Dẫy nhà tĩnh tâm hiện nay được nhìn từ hướng tây nam ở khoảng giữa góc Nhà thờ (trái) và nhà ngủ (phải)

Cuối ngôi Nhà thờ gần Tượng đài Thánh Gia

Nhà thờ và Nhà ngủ Tĩnh Tâm trong tương lai nhìn từ phía tượng đài Thánh Gia

Nhà thờ và Nhà ngủ Tĩnh Tâm trong tương lai nhìn từ phía dẫy nhà sinh hoạt tĩnh tâm hiện nay

Vị trí của Ngôi nhà nguyện này trước kia là hồ tắm và nhà bếp bên hồ tắm

 

Chiều tối Thứ Năm 4/9 - Sinh hoạt Sơ khởi mở đầu

 

Khu nhà ngủ tĩnh tâm có thể trực tiếp vào cổng ở phía tây của nó,

phía bên kia là khu rừng thưa có 10 chặng Mân Côi Mùa Thương và Mùa Mừng

Trong khu vực nhà ngủ tĩnh tâm có 4 ngôi nhà, được chia làm 2 gian, mỗi gian nhà có 30 giường ngủ, 

 Ngôi nhà đầu tiên ở ngay góc bên phải từ cổng vào bao gồm gian 1 và 2, mỗi gian có 3 phòng đôi và 1 phòng 9 giường

được chỉ định là nơi qua đêm cho THĐC tĩnh tâm: Gian 1 cho 2 Lm + 1 cặp + 1 độc thân và gian 2 cho 4 cặp THĐC

Đối diện với Ngôi nhà đầu tiên bên phía nam của THĐC là khu sinh hoạt ngoài trời ở giữa và bên kia là hai ngôi nhà khá nữa.

Khu nhà ngủ tĩnh tâm này trước khi thuộc về Tỉnh Dòng từ năm 2015 là khu dân cư được vợ chồng nông trại gia chủ cho thuê.

Anh Tuyên úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM, nhắn nhủ khai mạc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC

Đây là con số nồng cốt chính yếu của Cuộc Tĩnh Tâm của THĐC trong Năm Thánh 2025, đa số từ xa đến

Ở địa phương DFW TX bấy giờ mới có AC Khương Tina (LK 9C), Năng (LK 11), Anh Hiến và Anh Chủ (9B)

 

Thánh lễ Khai mạc Thứ năm Đầu Tháng mùng 4/9

 

Anh Nguyễn Hòa / Điềm từ Houston TX, phó vụ kiêm phụng vụ và thánh ca: Bài đọc 1; Anh Tuyên Úy Tùng: Chủ tế và giảng thuyết trong cả 3 Thánh lễ

 

Bữa tối đầu tiên

 

Trong khi chờ đợi bữa tối bắt đầu, THĐC tụm lại từng nhóm nhỏ để sơ khởi gặp gỡ nhau và hỏi thăm nhau

Chị Quỹ vụ của BPV Đinh Tina đặc trách ẩm thực với một lực lượng phụ bếp hùng hậu bởi các các dâu MĐC

Bao gồm quý chị: Mỹ (vợ Anh Điềm), Trina (vợ Anh Chúc), Dung (vợ Anh Uẩn) và Thúy Nga (vợ tâm phương)

Sau bữa tối anh chị em còn ngồi lại với nhau tự động hàn huyên tâm sự thay vì giao lưu chung theo chương trình

Anh Tuấn (chỉ ngón tay) Đội XII với Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng ghé tham dự những giây phút đầu tiên với THĐC

 

Phép lành cuối ngày sau bữa tối

 

Sau mục dẫn nhập vắn gọn anh chị em đọc Kinh Lạy Nữ Vương (thay hát) và lĩnh phép lành cuối ngày.

Tượng đài Thánh Gia by night Thứ Năm ngày 4/9/2025

 

Thứ sáu Đầu Tháng mùng 5/9

 

Điểm tâm 

 

 

Chụp hình lưu niệm sau điểm tâm (thay mục sinh hoạt và vì trời còn mát)

 

Tấm thứ 1 - Trước Tượng đài Thánh gia

THĐC Tĩnh Tâm 2018 cũng tại Tượng Đài Thánh Gia nhưng ở đằng sau cho sáng mặt vào lúc ấy

Tấm thứ 2 - Trước Nhà nguyện mới của Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia và sau Tượng đài Thánh Gia

Tấm thứ 3 - THĐC tất cả là 7 cặp (từ trái): Phương Nga, Chúc Trina, Trân Hồng, Điềm Mỹ, Đẩu Xinh, Khương Tín / Tina và Uẩn Dung

THĐC Tĩnh Tâm 2018 - 7 cặp từ trái sang phải thứ tự như sau (THĐC tên dòng và phu nhân tên đời):

 Ngọc Bích, Đẩu Xinh, Khương Tín, Kiểm Lan, Tự Thoa, Đoán Nhường và Lịch Lan.

cũng 7 cặp bằng năm 2025, mà Tĩnh Tâm 2018 đông hơn, có nghĩa là năm 2025 phá kỷ lục về các cặp tham dự!

Tấm 4 - THĐC Đội IX, ngoài các cặp đã được liệt kê còn (từ trái): Quý Anh Điện (đứng 5), Tùng Lm CRM (7), Hiến (13) và Bạch CSV CRM (14)

Tấm 5 - THĐC Đội X (từ trái:) AC Chúc Trina (Houston), Lm Trưng (Corpus Christi) và AC Uẩn Dung (New Orleans)

Tấm thứ 6 - THĐC Đội XI (từ trái:) Quý Anh Năng, trưởng THĐC vùng DFW TX và Lê Lâm (dự thính)

Lm Trưng dìu Anh Minh Khương theo điệu valse từ từ bước xuống khỏi Tượng đài

 

Đề tài 1 Chủ đề "Những người lữ hành của niềm hy vọng" Tĩnh tâm:

"Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta - Mother Mary is our Hope" (phần 1)

 

Trong biến cố chọn vị vua thứ 2 của Dân Do Thái thay vua Saulê, tiên tri Samuel đã hỏi ông bồ còn ai nữa chăng

sau khi vị tiên tri này đã xem mắt 7 người con trai lớn của ông bề ngoài coi OK nhưng Chúa lại không chọn ai trong họ

mà là chọn một người em út của họ vắng mặt bấy giờ là Davít (xem 1 Samuel 16:6-13)

Các Anh Lm Khả (11), Học (9), Tuấn (12 CA) và Đài (9 DFW) không thể giúp, Chúa đã chọn Lm Dũng (12)

Anh thuộc Đội XII B, ở trong dòng 12 năm (1981-1992), nhưng vẫn tiếp tục đời tu và theo đuổi ơn gọi Lm triều.

Anh đã xin vào 5 GP, trong đó có Houston, được TGP New Orleans nhận và thụ phong linh mục năm 2022

Anh đã nghiên cứu xem THĐC có bao nhiêu Phó tế, nhất là Lm và thấy được 23 vị Lm THĐC

Đề tài 1 đang diễn tiến xuất hiện 2 vị: 1 Lm CRM là Anh Hữu LK 10, cùng lớp với Anh Chúc THĐC (hình phải), và 1 THĐC là Anh Phong Linh (LK 13) chỉ ghé qua thôi

 

Hội thảo Chủ đề: Những người lữ hành hy vọng Đồng Công "giữ dòng"

 

Em đã dẫn nhập gợi ý như sau:

1- Chỉ có Dòng Đồng Công mới có một lực lượng tu sĩ hùng hậu nhất với 170 cha thày từ VN sang HK năm 1975;

2- Là nhờ Đấng sáng lập của họ, khi linh cảm thấy tình hình đất nước không ổn từ biến cố tháo chạy ở Miền Trung vào đầu Tháng 3/75,

đã quyết định thuê 6 chiếc thuyền ở Phước Tỉnh để cả nhà dòng "xuất hành" từ đầu tháng 4/75;

3- Đầu tiên ra tạm trú ở Đảo Phú Quốc cho đến khi miền nam "bị giải phóng" thì sang các nước láng giềng Đông Nam Á,

như Lào, Cam Bốt và Thái Lan vừa tỵ nạn cộng sản vừa truyền giáo cho tới khi hết nạn cộng sản thì trở về VN.

4- Sau khi anh em dòng từ các nơi hoạt động hầu hết đã trở về Nhà Mẹ ở Thủ Đức, thì được lệnh Đấng sáng lập tĩnh tâm ở Đệ Tử Viện Thứ Bảy 5/4/75;

5- Sau bữa trưa anh em đã lên đoàn xe đò Đức Hòa 5 chiếc để xuống Phước Tỉnh rồi tứ đó ra Đảo Phú Quốc ngay chiều hôm đó;

6- Nhưng sự an bài thần linh vô cùng của Thiên Chúa đã không cho phép xẩy ra theo dự tính của Đấng Sáng lập,

nên toàn bộ anh em dòng nằm lại ở Nhà Nghỉ Mát của Dòng MTG Chợ Quán ở Phước Tĩnh như Nhà Dòng này đồng ý;

7- Sau mấy ngày Đấng Sáng lập và nhiều anh em kỳ cựu của Dòng và 1 số trẻ được lệnh Đấng Sáng lập về lại Thủ Đức tử thủ không đi nữa;

8- Trong thời gian bị kẹt lại ở Phước Tỉnh 23 ngày, từ Thứ Bảy mùng 5/4 đến Chúa Nhật 27/4, anh em dòng cảm thấy chán nản và thất vọng;

9- Vì tai thì nghe radio thấy nói Mỹ chỉ đón 100 ngàn người làm cho họ, mà anh em dòng thì không, và mắt lại thấy tầu Mỹ chực sẵn ở hải phận quốc tế;

10- Nhưng Đấng Sáng lập đã từ Thủ Đức xuống thăm anh em dòng và trấn an họ như đinh đóng cột và như lời tiên tri báo trước thế này:

"Các em đừng lo, khi họ (VC) vào thì cứ chạy ra hải phận quốc tế thế nào Tầu Mỹ cũng đón"!

11- Quả thật, hai chiếc tầu Trans Colorado và Greenville Victory trong Hạm đội 7 của Mỹ đã đón đoàn dân Việt như ong vỡ tổ ở hải phận quốc tế chiều Thứ Chúa Nhật 27/4/75.

12- Đúng thế, tối Thứ Bảy ngày 26/4/75, nghe thấy rục rịch họ đến... anh em chạy ra bến đò để lên các thuyền, song sau đó thấy yên lại trở về như thường;

13- Sáng hôm sau, Chúa Nhật, sau Lễ, tất cả đổ ra các thuyền được chỉ định để sang Bến Đá tạm lánh nạn;

14- Khi mọi người, kể cả dân chúng lẫn các thày Đồng Công, thì lính VNCH xuất hiện đòi lên thuyền,

nhưng không ai dám cho bởi sẽ bị họ điều khiển theo hướng đi của họ, nên họ đã bắn vào các thuyền sắp rời bến bấy giờ, khiến các thuyền vừa tránh đạn vừa thoát chạy;

15- Sang đến Bền Đá, anh em dòng một số vừa lên bờ để mua sắm thêm thì Bến Đá bị pháo kích bốc khói ngụn ngủt lên bầu trời,

thế là các thuyền không ai bảo ai đều theo nhau phóng ra hải phận quốc tế ngay vào lúc quá trưa hôm ấy;

16- Dân chúng và các thày Đồng Công được Tầu Mỹ với lên nhất là bằng một cái rọ chất hành được thả xuống từ boong tầu cao như tòa nhà 10 tầng, mỗi lần khoảng 20 người;

17- Tuy nhiên, nỗ lực với dân Việt thoát chạy lên tầu chiều hôm ấy đã bị ngưng lại sau khi nghe thấy tiếng súng nổ từ 1 người lính VNCH nào đó (dân thương lính cũng sợ lính);

Thế là sau khi Tầu Mỹ bỏ đi, đám dân chúng chưa được chuyển lên tầu đột nhiên bị lạc lõng lênh đênh trên sóng nước bao la và ghê rợn khi màn đêm bắt đầu buông xuống;

18- Chu dù dân chúng và anh em Đồng Công lên được Tầu Mỹ từ chiều Chúa Nhật 27/4, nhưng họ vẫn không lên đường ngay, trái lại, họ cứ ở hải phận quốc tế để đón thêm người,

và cũng để thả những ai muốn về không muốn đi nữa, như một số người lính đã nhất quyết xuống tầu vì nhớ vợ con, bất chấp tương lai nhiều bất trắc có thể xẩy ra cho lính;

19- Riêng anh em Đồng Công ở trên 2 chiếc tầu Mỹ, sau khi nghe radio biết được Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng và nghe Trịnh Công Sơn hát bài "Rừng núi giang tay..."

vào sáng Thứ Tư lâm râm mưa ở hải phận quốc tế, đã cầu nguyện cho quê hương để hôm sau Thứ Năm mùng 1/5/1975 giã biệt quê hương đất nước thân yêu hải hành đến Guam Island;

20- Sau khi đa số anh em ĐC ở Đảo Guam và thiểu số ở Đảo Wake hơn kém 2 tháng, đa số đã về Fort Chaffee AK, 1 trong 4 trại tỵ nạn ở nội địa HK, rồi từ đó về Carthage Missouri cho tới nay,

vì LTXC đã an bài thần linh cho 1 vị Giám mục trẻ là Đức Cha Bernard Law ở một giáo phận vừa nhỏ vừa nghèo là Sprinfield-Cape Giradeau ở Missouri tự nguyện đứng ra bảo trợ 170 CMC!

Vấn đề chính yếu được đặt ra do em gợi ý để hội thảo trong buổi đầu tiên trong 2 buổi đó là: 

THĐC không còn tu trong Dòng nữa, thì làm sao có thể "giữ Dòng"?

Em đồng thời cũng nhấn mạnh đến Linh đạo Đồng Công và ý nghĩa của việc "giữ dòng" đó là:

Đấng quan phòng thần linh đã dùng Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ là AQP hay Anh Cả để lập dòng thuần túy VN cho người VN nên Thánh và để truyền giáo cho dân Việt đáng thương,

và Lý Tưởng Đồng Công là Nên Thánh được thực hiện nơi 3 Tinh Thần Dòng là bỏ mình, tận hiến và yêu nhau, theo gương mẫu của Mẹ Maria như trong biến cố Truyền Tin:

"Này tôi là tôi tớ Chúa" (bỏ mình) --> "Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền" (tận hiến) --> "Maria đã vội vã lên đường ... (yêu nhau)" (Luca 1:38-39).

Như thế, nếu THĐC chúng ta đã ra khỏi dòng mà vẫn tiếp tục sống Tinh Thần Đồng Công ở ngoài trần gian, bằng cuộc đời tín thác cho Chúa Mẹ và phục vụ tha nhân thì tức là:

Dòng vẫn ở trong chúng ta, chúng ta vẫn "giữ Dòng", và vốn liếng Đồng Công được chúng ta đầu tư trong môi trường sống của chúng ta như Men Đồng Công Bột Tông Đồ!

Ngay sau phần dẫn nhập gợi ý của em về biến cố "Đồng Công xuất hành" và Linh đạo Đồng Công liên quan đến "ý nghĩa giữ Dòng",

Anh Lưu Chủ liền lên tiếng mở màn chia sẻ về trường hợp đặc thù của Anh liên quan đến tình trạng hôn nhân của anh đã dẫn anh tới quyết định trở về Dòng làm CSV như hiện nay.

Tuy nhiên, trường hợp của anh đã gây sôi nổi nhất nơi Anh Lm Trưng và nơi Chị Dung, vợ của Anh Uẩn, với các vấn đề được đặt ra bởi 2 nhân vật đầy thắc mắc này.

 

 Anh Nguyễn Năng / Nhàn (11), trưởng Nhóm THĐC DFW TX, người anh tham dự gương mẫu nhất ở chỗ tham dự hằng ngày từ sáng sớm đến tối mới về qua đêm ở nhà;

 2 bên Anh Năng là 2 Anh Quỳnh và Kỳ ở DFW đến dự thính tĩnh tâm cả Thứ Sáu lẫn Thứ Bảy, 2 người em của Phó tế THĐC Nguyễn Hồi Linh

Sau Anh Năng là Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng, 1 THĐC rất gắn bó với Dòng và THĐC,

nên 2 bài về đề tài tĩnh tâm anh chia sẻ liên quan đến cuộc đời mục vụ thực tế của anh đã được anh em tham dự tích cực đón nhận và cảm nhận.

Anh Hiến (9B) đặt vấn đề ngoài việc cá nhân THĐC "giữ dòng" bằng cách sống linh đạo ĐC như em gợi ý, vậy còn việc "giữ dòng" bằng cách đóng góp thì sao!

Cặp THĐC Chúc Trina đều lên tiếng về phương cách đóng góp cho Nhà Dòng mà lại được trừ thuế 100%, sau khi nghe ...

Anh Chúc đề nghị hằng năm liên tục đóng góp truyền giáo cho Dòng.

Em đã trả lời là trước đây vẫn có vào Tháng 10, nhưng năm 2024 tạm ngưng vì chờ đợi đóng góp cho Nhà nguyện mới của Nhà Mẹ đã xin phép và chờ được phép.

Nếu đến Tháng 10/2025 này mà vẫn chưa có phép để xây Nhà Nguyện mới ở Nhà Mẹ thì cứ tiến hành việc đóng góp truyền giáo cho Dòng như trước đây. 

Cuối cùng là Anh Điện (9A) từ Florida cùng với Anh Trân về tham dự tĩnh tâm, được mời chia sẻ,

vì anh chưa bao giờ xuất hiện và sinh hoạt với THĐC - đây là lần đầu tiên!

Riêng em không thể nào nhận ra anh nếu ở ngoài đường, và nếu anh không tự thú mình là Điện / Hừng Đội IXA.

Anh xuất hiện với một hình tượng phương phi đại phúc như một đại gia thực thụ (như Anh Trân / Thanh cùng đội cho biết).

Đáng lẽ bà xã của anh cũng theo anh tham dự tĩnh tâm, nhưng bất ngờ bị thương ở tay nên đành ở nhà thông công với THĐC qua chồng của mình.

Viếng Thánh Thể

 

Bữa trưa 

 

Nghỉ trưa sau bữa trưa theo kiểu tĩnh tâm hạng sang

THĐC Tĩnh Tâm 2018 với những giây phút sinh hoạt nghịch ngợm để đời

 

Trình chiếu Hình ảnh Thừa sai Bác Ái ở Việt Nam

Những người Lữ hành của niềm Hy vọng - Thừa sai Bác ái ở Việt Nam

mục này thay cho mục trình chiếu về Đại Hội THĐC HN và VN 11/2023 nhưng Anh Uẩn đặc trách cho biết bị trục trặc máy móc và kỹ thuật

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

 

Đề tài 2 Chủ đề "Những người lữ hành của niềm hy vọng" Tĩnh tâm:

"Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta - Mother Mary is our Hope" (phần 2)

Chia sẻ Chủ đề Hy Vọng

Anh Lm Trưng / Nghĩ (X) được mời chia sẻ đầu tiên về tiến trình ơn gọi linh mục của anh ở Tu Hội Đức Mẹ của Chúa Ba Ngôi

Society of Our Lady of the Holy Trinity (SOLT)

Anh cho biết ít là 2 lý do: Anh bị Anh Linh mục Uy (LK 3) bảo là không làm linh mục được,

đồng thời anh cũng không thích kiểu chính trị đời tu của một số anh có tính hay trình tấu với bề trên v.v.

Anh Hữu sau đó đã đính chính cho rõ về chi tiết "chính trị" được Anh Trưng nêu lên.

Năm 2024, thời điểm THĐC về NTM để cử hành 50 năm thành lập (1974 - 2024),

Anh Trưng được Anh Tuyên Úy Tùng mời làm chủ tế trong lễ sáng Thứ Bảy mùng 3/8

ở Nhà Nguyện Mẹ Mân Côi để mừng 25 năm Lm của anh (1999 - 2024).

Anh Trưng cho biết sau khi thất bại ở TGP New Orleans và Galveston-Houston TX,

vì lý do liên quan đến chủng sinh VN và khả năng tiếng Anh của anh,

anh đã được Anh Bạch / Chủ ở Houston giới thiệu với một vị linh mục quen đang tu ở Dòng của anh hiện nay,

và nhờ vị linh mục này mà anh đã được nhận vào dòng này và được làm linh mục của dòng này.

Anh còn cho biết dòng này của anh sắp được ra giáo hoàng bởi vị giám mục địa phương muốn tránh trách nhiệm với dòng của anh.

Anh Tùng tuyên úy đã tiếp lời của Anh Trưng về vấn đề Dòng Đồng Công trục trặc ra Giáo hoàng là vì Vị Giám mục hiện nay của Nhà Mẹ ở VN.

Thế là các tiếng nói trong anh chị em THĐC bắt đầu nhào vô liên quan đến vị Giám mục này.

Em đã lên tiếng đầu tiên như sau:

1- Dòng ở Việt Nam đang bị mất mùa linh mục sau thời gian được mùa nhờ ĐHY Phạm Minh Mẫn và ĐTGM Bùi Văn Đọc

- Vào tháng 11/2022 phái đoàn THĐC vừa gặp Anh Tổng vụ Nhiên ở Nhà Mẹ đã được anh kêu gọi cầu nguyện vì "cả gần 100 anh em đang chờ được thụ phong..."

2- ĐHY Phạm Minh Mẫn lúc mới làm chủ chiên của TGP Sài gòn đã nói với phái đoàn anh em Đồng Công đại diện đến mừng ngài rằng:

"Đồng Công là Dòng của Cha Thủ..." nghĩa là không phải dòng của Giáo Hội - Anh tổ phụ Kiên đã cho em biết chi tiết này 11/2022 khi em ghé thăm anh ở phòng của anh;

3- Vì không có cảm tình với Dòng, và lại nhận được 1 bức thư của một anh Lm Dòng ĐC trình bày tiêu cục về Anh Cả,

nên ngài là Giám mục của Nhà Mẹ đã không đến chủ tế lễ an táng cho Anh Cả, mà chỉ có vị Giám mục ở Đà Nẵng là Đức Cha Châu Ngọc Tri chủ tế và giảng lễ thôi;

4- Tuy nhiên, như hạt lúa miến mục nát đi trong lòng đất trổ sinh nhiều hoa trái thế nào (xem Gioan 12:24) thì Anh Cả vừa được chôn táng trong lòng đấy 3 ngày đã trổ sinh hoa trái,

đó là vào ngày 24/6/2007, Lễ Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thày của ĐHY Phạm Minh Mẫn,

ngài đã chấp nhận bản hiến pháp mới được Anh Cả tái soạn thảo theo sắc lệnh của Tòa Thánh..., và được Anh Xuân nộp cho ngài, để rồi từ đó ngài bắt đầu truyền chức cho anh em dòng;

5- Bởi thế, trong thời gian mất mùa linh mục ở TGP Sài Gòn này,

LTXC dường như muốn những anh em Dòng đang chờ được thụ phong Linh mục Nên Thánh hơn nữa bằng tinh thần tận hiến,

để nhờ đó quý anh càng xứng đáng hơn khi được thụ phong linh mục và khi thi hành thừa tác vụ linh mục của các anh khi tới lúc được mùa linh mục trở lại ở TGP Sài Gòn,

như thời ĐHY Phạm Minh Mẫn....

Tham Quan Tu Viện Thánh Gia và cơ sở của Tu Viện Thánh Gia

 

Tạ ơn MĐC cho mục tham quan Tu viện Thánh gia cùng cơ sở của tu viện này được mát mẻ thoải mái

sau 1 giờ chia sẻ về chủ đề hy vọng bấy giờ đang nắng nóng nên đã được cố ý thay đổi trước thay vì sau mục tham quan này

Phái đoàn THĐC tham quan được Anh Tuyên Úy Tùng cùng với Anh Lưu Chủ đang sống ở đây dẫn đi.

Anh Tùng cho biết sơ qua về lịch sử của khu vực được Chúa Mẹ ban cho Tỉnh Dòng một cách không ngờ này.

Anh em dòng, bao gồm cả Anh Tùng, đến đây từ Tháng 5/2014 sau khi mua 10 mẫu đầu tiên bên khu nhà chính từ Ông chủ trang trại,

một trang trại thuộc về 1 vợ chồng ly dị, ông 10 mẫu còn bà 70 mẫu, bao gồm cả khu 4 ngôi nhà 8 gian đang được sử dụng làm phòng ngủ tĩnh tâm hiện nay.

Cho đến năm 2016, toàn khu vực được Tỉnh Dòng mmua làm sở hữu là 104 mẫu: 10 từ ông chồng + 70 từ bà vợ + 24 từ một trang chủ khác ở phía nam.

Phái đoàn khởi đi từ khu vực 4 ngôi nhà 8 gian phòng ngủ tĩnh tâm, băng qua cổng chính của khu này,

một cổng ít khi mở, vì khách tĩnh tâm thường đi vào lối từ Tượng Đài Thánh gia đến dẫy nhà sinh hoạt tĩnh tâm rồi sang bên khu phòng ngủ.

Bởi thế, cổng luôn bị khóa, nhưng không ai nhờ mật số để mở nên đành phải ép mình lách qua khe hở giữa 2 cánh cổng...

Lối dẫn từ cổng này lên khu dân cư ở phía bắc bên ngoài khu vực của nhà dòng

Sau khu vực phòng ngủ tĩnh tâm, phái đoàn băng qua cổng tiến sang khu 10 chặng mầu nhiệm Mân Côi Mùa Thường và Mùa Mừng,

ở giữa có Tượng Chúa Kitô Cầu Nguyện trong Vườn Cây Dầu, nơi phái đoàn đứng lại chụp hình lưu niệm

trước khi phái đoàn tiến sang cảnh thứ 3 để tham quan là khu hồ nước trước ngôi nhà chính của tu viện

THĐC Tĩnh Tâm 2018 tham quan Vườn Cây Dầu

Sau khi vòng qua khu hồ phái đoàn tiến về phía bắc để rẽ vào ngôi nhà chính của tu viện ở hướng đông

Lối vào từ cổng chính ở ngoài đường Rendon (hình trên) đâm thẳng vào lối rẽ tới ngôi nhà chính hướng bắc (2 hình dưới)

Một nhà nguyện cho tu viện đang được xây và là nơi để Chầu Thánh Thể liên tục

Cửa vào ngôi nhà chính của Tu viện Thánh Gia, nơi thứ 4 phái đoàn tĩnh tâm THĐC ghé tham quan

THĐC Tĩnh Tâm 2018 tham quan tu viện Thánh Gia

Đang vào giờ anh em trong tu viện đọc kinh chiều trong nhà nguyện

Garage

Vườn rau sau nhà

Lối từ sân ở ngoài garage của ngôi nhà chính ra cổng ngang của tu viện,

lối tắt ra đường Rendon (quẹo trái) và lên khu tĩnh tâm (quẹo phải)

Lối từ garage của tu viện xuống phía khu đất ở đằng sau tu viện

Lối xi măng quẹo phải để sang Hội Trường Thánh Giuse, nơi thứ 5 phái đoàn THĐC muốn tham quan nhưng bị khóa

Nên phái đoàn tiến xuống nơi thứ 6 tham quan là 15 chặng đàng Thánh Giá,

dọc xuống phía đông, phía xuống suối, từ Hội Trường Thánh Giuse

14 Chặng Đường Thánh Giá này được bắt đầu thiết dựng từ năm 2018, thời điểm THĐC Tĩnh Tâm lần đầu tiên.

Phái đoàn tham quan không đi sâu xuống hết 14 chặng Đàng Thánh Giá mà quay về Tượng Đài Thánh Gia

Băng ngay qua tượng đài Đức Mẹ Fatima ở bên trái, phía góc lối vào khu tĩnh tâm từ đường Rendon

THĐC Tĩnh Tâm 2018 tham quan Tu viện và Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia

Nơi tham quan thứ 7 là bên trong Nhà nguyện Tĩnh tâm đang được xây cất

Mầu Nhiệm Mân Côi 5 Mùa Sáng ở ven triền đồi bên Tượng đài Thánh Gia về hướng nam

chứ không tiếp tục 5 Mùa Vui ở bên khu tĩnh tâm về phía bắc

lối ra từ bên hông nhà nguyện hướng đông tiến về khu tĩnh tâm

băng qua Dẫy Nhà 2 lầu 30 phòng ngủ tĩnh tâm cao cấp

 

Bữa Tối 

 

Sau một vòng tham qua anh chị em về nghỉ mệt ngay trong phòng ăn trước bữa tối

Anh Đức Đội XII ghé thăm THĐC tĩnh tâm

THĐC địa phương DFW (Đội X, XI, XII và XIII) ghé thăm cuộc tĩnh tâm

lai rai từ đầu đến cuối lúc này lúc kia gần 10 anh em.

 

Chầu Thánh Thể kèm Hòa Giải

 

Tòa giải tội đã được tuyên úy Tùng sắp xếp ở trong nhà nguyện, nhưng sau phải dời sang 2 phòng hai bên nhà nguyện

 

Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia by night

 

THĐC Tĩnh Tâm 2018 - Văn nghệ: Chàng Lê Khởi (X) một mình độc diễn vừa thổi harmonica vừa chơi guitar trình diễn bài Nắng Chiều;

Theo chương trình thì sau bữa tối và Chầu Thánh Thể là buổi văn nghệ từ 9 tới 10 giờ.

Tuy nhiên mục văn nghệ tối Thứ Sáu này đã bị hủy bỏ bởi thiếu chuyên viên diễn xuất:

cả 2 tay tếu Thuyết (10) và Khiết (11) trong danh sách cuối cùng đều vắng mặt!

Bù lại, tất cả những anh chị em tham dự ở lại qua đêm đồng diễn xuất màn "trăng sáng niềm hy vọng đen tối - hope against hope"

Trước khi về ngủ lúc 9 giờ sau khi vừa Chầu Thánh Thể vừa hòa giải,

anh chị em vẫn ngồi lại để in bóng dáng hình hài tươi trẻ về đêm của mình dưới ánh trăng trên bầu trời đen tối...

một vầng trăng sáng trên bầu trời đen tối chết chóc như "những người lữ hành của niềm hy vọng" nơi Đấng "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25)!

 

Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 6/9

 

 

Phép lành đầu ngày và Chầu Thánh Thể

 

THĐC tĩnh tâm tặng quà cho Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng đã từ TGP New Orleans LA nhận lời chia sẻ 2 đề tài tĩnh tâm về "Hy vọng" ngày Thứ Sáu 5/9/2025

 

Điểm tâm

 

Phó tế Tạ Thiện là bào đệ của Chị Tạ Tín / Tina, vợ của Anh Minh Khương.

Em giới thiệu trước giờ chia sẻ của phó tế Tạ Thiện về vị phó tế này như thứ rượu ngon để đến bây giờ (xem Gioan 2:10),

sau cuộc tĩnh tâm 2018 và sau khi đã mời mấy phó tế (Nguyễn Hồi Linh IX, Ánh Triều XII) cho cuộc tĩnh tâm 2025 này không được.

 

Đề tài chia sẻ chính về Hy Vọng thứ 3:

Bài học Ông Gióp - Lữ Hành Hy Vọng

 

Phó tế Tạ Thiện, THĐC chưa khấn thuộc Đội XII HK

Trong số THĐC DFW TX dự thính tĩnh tâm có 3 người em (hình trên) của Phó tế Hồi Linh (9A):

Quý Anh Quỳnh và Kỳ cả 2 ngày và Hoàng chỉ Thứ Bảy (ngồi ngay bên Anh Quỳnh ở hình trên)

Ngay sau bài chia sẻ kéo dài chỉ 40 phút,

Anh tuyên úy Tùng đã đứng lên kể về chuyến ra đi của anh em Dòng năm 1975

Tiếp lời của Anh Tùng, em nhào vô kể tiếp cho tới khi em đề cập tới một cảnh tượng vửa thảm thương vừa kinh hoàng,

đó là khi vừa được lên boong tầu bằng rọ hàng thả xuống kéo từng đợt 20 người lên,

em thấy bên mạn tầu bên kia vang lên tiếng hò hét và cảnh giằng co khi một người đàn ông cởi trần tính nháo xuống biển

để cứu đứa con nhỏ của mình đang lênh đênh nằm trên mui thuyền một mình, vì bị cả nhà bỏ quên không đưa lên tầu với cả gia đình.

Chiếc thuyền càng lúc càng xa dần vào biển khơi và màn đêm buông xuống... để rồi em kết luận "không biết em bé đó còn sống hay chăng?"

Thì đột nhiên em cùng toàn thể THĐC tham dự viên bấy giờ nghe thấy câu trả lời là

"còn và đang ở DFW TX" phát ra từ Anh Quỳnh, một chứng nhân sau đó cho mọi người biết:

1- Anh Quỳnh thấy Anh Uy (LK 3) là người đã ẵm đứa bé 2 tuổi này, và Anh Uy nói với Anh Quỳnh tìm sữa cho cháu;

2- Anh Quỳnh đã tìm được sửa ở trên thuyền để pha cho bé uống;

3- Sau này Anh Uy đã trao trả đứa bé lại cho bố mẹ cháu qua một người thân của gia đình cháu ở Đảo Guam...

Thật là "hope against hope" đối với bố mẹ cháu - Tưởng con mình đã chết hay mất tích nên vẫn hy vọng tìm lại được con...

Cuối cùng đứa con bị gia đình vô tình bỏ rơi ấy ở hải phận quốc tế chiều 27/4/1975, trong sự quan phòng thần linh của LTXC, đã được đoàn tụ với gia đình!

 

Hội Thảo về đề tài Hy Vọng

Những người Lữ hành Hy vọng Đồng Công xuất hành

 

Buổi hội thảo thứ 2 trong cuộc tĩnh tâm này đầu tiên là "Những người Lữ hành Hy vọng Đồng Công truyền giáo",

như để tiếp theo buổi hội thảo hôm qua về "Những người Lữ hành Hy vọng Đồng Công giữ dòng";

nhưng đã đột xuất được đổi lại thành "Những người Lữ hành Hy vọng Đồng Công xuất hành" theo chiều hướng đang hào hứng từ bài chia sẻ của Phó tế Thiện.

Không ngờ đề tài chia sẻ của Phó tế Thiện về "Bài học Ông Gióp - Lữ Hành Hy Vọng" áp dụng vào anh em Đồng Công ra đi năm 1975 thật là chính xác,

nhất là 2 trường hợp lịch sử điển hình được anh em THĐC thuật lại sau 50 năm trong buổi hội thảo chủ đề Hy Vọng này có tính cách thậm chí "hope against hope".

Tuy nhiên, em vẫn dẫn nhập buổi hội thảo chủ đề hy vọng này một số chi tiết liên quan đến "truyền giáo" đặc thù của Đồng Công như sau:

1- Em thấy không một người Việt Nam nào có lòng yêu nước Việt Nam như Anh Cả, đến độ anh lập Dòng cho người VN, thậm chí anh bị ngục tù cũng chỉ vì cầu cho VN;

2- Cũng vì lòng yêu nước mà Anh đã lập Dòng cho người VN và huấn Thánh cho những ai theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công của Anh, như Anh và với Anh để truyền giáo cho VN;

3- Trong lời nguyện Ngày Thứ Bảy trong Kinh Tuần Bảy kính Đức Mẹ, Anh đã minh định tính chất thánh thiện của anh em dòng bất khả phân ly với sứ vụ truyền giáo như sau:

"Ôi Mẹ! Xin Mẹ đoái thương những nỗi đau cực anh chị em đồng bào chúng con còn đang lầm lạc, đang ngồi trong bóng tối tăm sự chết

chưa nhìn biết Chúa, chưa nhìn biết yêu mến Mẹ loài người từ bi bác ái, chưa nếm thử sự êm ái dịu dàng Trái Tim đầy lòng thương xót Mẹ.

Mẹ ơi! anh chị em đồng bào chúng con còn đang bị xâu xé tư bề, trăm nghìn đau khổ, xin Mẹ thương cứu vớt.

Mẹ ơi! Mẹ thương cứu vớt, là Mẹ hãy đào tạo cho nước Việt Nam chúng con, những vị Tông đồ Việt Nam thánh thiện. 

Xin Mẹ hãy ban cho chúng con những vị Tông đồ hoàn toàn sống theo ý Mẹ, những vị Tông đồ của Trái Tim phép tắc từ bi Mẹ, 

để đưa anh chị em chúng con về nhận biết quyền phép cao cả và lòng thương xót vô hạn Mẹ, 

để ngợi khen yêu mến Chúa Ba Ngôi trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đời này và đời sau chẳng cùng. Amen.

 

Trường hợp anh em Dòng di tản từ Lương Sơn Phan Rí về Thủ Đức, được Anh Chúc (X) và Anh Khương (IX), 2 tài xế thuật lại thật là gian nan khốn khó

mới về được Phước Tỉnh, lúc mà anh em Dòng đã và đang tạm trú ở Nhà Nghỉ Mát của Dòng MTG Chợ Quán để chờ thời cơ "xuất hành" theo lệnh Đấng Sáng lập.

Hai anh luôn phải mặc áo dòng để có thể dễ dàng vượt qua khỏi các trở ngại đối với dân thường.

Cuối cùng phái đoàn anh em Lương Sơn Phan Rí phải bỏ cả của là 2 chiếc xe để chạy lấy người,

một trong 2 xe do Anh Khương lái đã để lại cho người cảnh sát bị thương được anh cứu lên xe, ngược lại với ý muốn của bề trên bấy giờ không muốn cứu.

Về được đến Phước Tỉnh, gặp được thân nhân của Anh Giám đốc Liên (5) thì lại bị họ cho một trận đại khái là mấy ông Đồng Công gây xáo trộn Phước Tỉnh!

Trường hợp thứ 2 được Anh Minh Trân / Thanh (9C) thuật lại có 2 phần, phần đầu khi anh còn là TSĐC sau 1975 và phần sau khi anh đã là THĐC

Phần đầu khi anh còn là TSĐC:

1- Anh dẫn phái đoàn ở Nhà Đá Qui Nhơn về Thủ Đức, sau khi phái đoàn trước chở đồ và một số anh em đi trước bằng chiếc Daihatsu từ hôm Thứ Năm Tuần Thánh 27/3/75;

2- Sau bao gian nan khốn khó mới về được tới Thủ Đức thì bấy giờ anh em dòng đang dự tĩnh tâm hôm Thứ Bảy đầu tháng mùng 5/4 ở Đệ Tử viện;

3- Hôm ấy anh em mới từ Qui Nhơn về đợt 2 vừa kịp để cùng chung anh em dòng theo xe xuống Phước Tỉnh theo dự tính của Anh Cả, nhưng bất thành;

4- Anh được Anh Cả chọn về Thủ Đức với anh cùng với một số anh em Dòng, không ra đi với một nửa số anh em dòng theo lệnh của Anh Cả nữa;

5- Anh lái xe gắn máy chở theo Anh Thắng / Lợi cùng đội, và đã vượt qua những lúc nguy hiểm, nhất là lúc sinh tử khi gặp Việt cộng chặn đường, bằng cách phóng xe thật nhanh kiểu zíc zắc;

6- Cuối cùng Anh Cả bất ngờ bảo Anh và Anh Thắng / Lợi ra khỏi dòng... và cả 2 đã trở thành THĐC từ đó!

 

Phần đầu khi anh đã là THĐC:

1- Anh đứng ra tổ chức các chuyến vượt biển: chuyến thứ 1 thành công, chuyến thứ 2 bị bắt, chuyến thứ 3 kinh hoàng;

2- Chuyến thứ 3 trong số vượt biển có cả vợ chồng anh và em gái của vợ anh, cùng với anh Bùi Lý / Hinh (cùng 9C);

3- Chuyến 3 này đầu tiên bị 1 chiếc tầu tung sóng rượt đuổi, nên thuyền của anh phải sử dụng cả 2 máy phụ cho nhanh và xả hết tốc độ đến bay cả ống khói, nhờ đó bị bắn mà không tới;

4- Cho dù có thoát được cuộc rượt bắt đầu tiên ấy, chuyến thứ 3 này sau đó đã bị 5 lần hải tặc đến độ bị bóc lột tất cả mọi sự chẳng còn gì, bao gồm cả chính thân xác phụ nữ;

5- Người vợ yêu quý của anh đã bị hải tắc bắt cùng các phụ nữ khác cùng thuyền, sau đó họ thả sống lềnh bềnh trên biển... có người may mắn còn sống, vợ của anh không may qua đời!

6- Anh Trân đã bật khóc hơn là bố chết khi thấy đứa con 2 tuổi của anh khát mà chẳng có gì cho cháu uống;

7- Chính anh và một số người trên thuyền khát quá hóa dại đi uống nước biển làm cho cơn khát càng gia tăng và cồn cào ruột gan chưa từng thấy... cho đến khi trời mưa xuống mới hết...

Đúng là một chuyến hải hành vượt thoát xuất ngoại "hope against hope" chính xác nhất!

Câu chuyện thứ 3 liên quan đến Anh Điện / Hừng (9A):

1- Anh cũng được Anh Cả chọn về lại Thủ Đức như Anh Trân, sau đó lên Di Linh với Anh Cả;

2- Anh cũng bị bắt nhốt như Anh Cả và 1 số anh em dòng ở Di Linh bấy giờ;

3- Anh đã được Việt cộng cho đi nhận xác của Anh Tốn (LK 2) bị chết trong tù vì thương hàn, thi thể được bó bằng các nẹp giuờng, như không được nhìn mặt dù anh yêu cầu;

4- Khi được thả ra, anh cảm thấy rất buồn khi nghe thấy tin đồn rằng anh là người chỉ điểm cho Việt cộng bắt Anh Cả, trong khi anh rất kính mến Anh Cả...

Em đã đính chính rằng tin đồn về anh không phải là lần thứ 1 Anh Cả bị bắt giam tù ở Di Linh năm 1977 mà là lần thứ 2 năm 1987 khi Anh Cả đang ẩn trốn ở Sài gòn sau biến cố Thủ Đức...

Buổi hội thảo chủ đề trưa Thứ Bảy, ngày cuối cùng của cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 - 50 năm tha hương của THĐC không ngờ anh em được nghe lại những câu chuyện lịch sử bất hủ!

Buổi hội thảo được kết thúc vào lúc 12 giờ trưa, nên anh em đã đứng lên nguyện Kinh Truyền Tin;

 

Viếng Thánh Thể với Chuỗi Thương Xót 

 

 

Bữa Trưa

 

 

Trình chiếu Hình ảnh Thừa sai Bác Ái ở tận cùng trái đất

Những người Lữ hành của niềm Hy vọng - Thừa sai Bác ái ở tận cùng trái đất

 

Vì là những giây phút cuối của cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025

nên THĐC không có đủ giờ nghỉ trưa như hôm qua kiểu tĩnh tâm hạng sang nữa,

và vì thế sau bữa trưa là mục sinh hoạt kể như cuối cùng trước Thánh Lễ Bế Mạc.

Nếu trong buổi Trình chiếu Hình Ảnh Thừa Sai Bác Ái ở VN sau giờ nghỉ trưa hôm qua

được chính anh em THĐC chứng dự qua 3 chuyến hành trình xuyên Việt năm 2017, 2022, và 2025 (với nhóm TĐCTT),

thì hôm nay, qua 1 tiếng 15 phút, anh chị em tham dự đã được dẫn sang tận Phi Châu và Ấn Độ

là những nơi tiêu biểu cho những gì là "tận cùng trái đất" về cả bần cùng và nhân bản:

Phần đầu về "Thừa Sai" và phần sau về "Bác Ái"

Phần "thừa sai" đầu tiên liên quan đến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia của Nhóm TĐCTT 17-31/5/2024;

cũng như sau đó đến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Mozambique của Nhóm TĐCTT 14-31/10/2024.

Phần "bác ái" liên quan Hành trình Truyền giáo Thừa Sai Bác Ái của Nhóm TĐCTT 11-24/10/2022

đến Calcutta Ấn Độ và Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têresa Calcutta để làm tình nguyện viên phụ giúp phục vụ với quý Sơ.

Tuyên úy Tùng từ Tu viện sang dâng Thánh Lễ Bế Mạc cho THĐC tham dự Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025

 

Thánh Lễ Bế Mạc

 

Thánh lễ bế mạc bao gồm 2 Linh mục: Anh Tùng chủ tế và giảng lễ, Anh Trưng đồng tế và Anh Thiện phụ tế

Bài đọc 1: Chị Quỹ vụ Đinh Tina; Bài đọc 2: Anh Ký vụ Phan Thành Chúc

Anh Tuyên Úy Tùng đã giảng lễ cho cả 3 lễ 3 ngày tĩnh tâm

Chỉ có những dịp Tĩnh tâm hay Đại hội THĐC anh mới có dịp gặp gỡ chung và nhiều anh chị em một lúc...

để dựa vào Phụng vụ Lời Chúa mà chia sẻ và huấn dụ anh em THĐC tiếp tục sống Lý Tưởng Đồng Công

trong môi trường sinh sống và tông đồ giáo dân của mình

Hai dự thính tĩnh tâm đến tham dự vào Thánh lễ bế mạc cuối cùng đó là cặp Thuyết Thảo (10)

Trước khi ban phép lành kết lễ, em đã đại diện anh chị em THĐC tham dự cuộc tĩnh tâm để cám ơn Anh Tuyên úy Tùng, cám ơn chung quý AC tham dự và riêng BPV.

Riêng em mỗi lần THĐC tĩnh tâm, 2018 cũng như 2025, em đều có 1 câu nói bất hủ nhớ đời từ 1 con dâu của Mẹ Đồng Công:

Tĩnh tâm 2018:

Chàng Vũ Thanh Lịch (9C) kể rằng có lần 2 vợ chồng chàng thật sự đã cãi nhau kinh khủng, đến độ chàng đã dứt khoát lên tiếng với nàng:

"thôi bây giờ chúng ta không thể sống với nhau được nữa thì em cứ đi đi, mang theo tất cả những gì của em..."

Nàng Lan liền thản nhiên trả lời người chồng nóng tính của nàng như thế này: 

"Được, nếu anh là của em thì em muốn mang anh theo ..."

Sau đó anh chị đã tiếp tục sống với nhau cho tới nay, bao gồm cả tình trạng anh dường như đã bị mất trí sau khi anh bị cảnh sát Oklahoma City quật đầu anh xuống đất 10/2023.

Tĩnh tâm 2025:

Chị Hồng, vợ của Anh Trân / Thanh (9C), gia đình ở Florida, sau cuộc đời long đong lận đận ở VN nhất là sau chuyến vượt biển "hope against hope", chị đã chia sẻ:

"Rất tiếc quý AC đi trước, không được hưởng cái thú vị của cuộc đời..."

 

Tưởng nhớ những người anh em Tĩnh Tâm 2018 qua đời

Anh Nguyễn Kiểm / Mỹ (9C), qua đời 5/2024

Anh Lm Nguyễn Hải Dương, CRM, nguyên Giám đốc Tu viện Thánh Gia - qua đời 2020

Bữa tiệc ly ở Asian King Buffet của riêng THĐC IX - thiếu mất 2 anh là Anh Minh Khương (yếu mệt) và Anh Lưu Chủ (biến mất đâu đó)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 19, 2025 at 9:37 PM
Subject: Re: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 - Tường Trình
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>


Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Có một chi tiết lịch sử quan trọng liên quan đến biến cố năm 1975 mà em cảm thấy cần làm sáng tỏ và bổ túc.

Trong Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 vừa rồi của THĐC chúng ta, chúng ta nghe lại những câu chuyện 50 năm trước mà chúng ta chưa có dịp kể lại cho nhau nghe.

Trong đó có hành trình của nhóm anh em Dòng từ Nhà Đá về Thủ Đức, một hành trình mà hôm đó quý AC nghe em (9A) và Anh Trân / Thanh (9C) thuật lại thì thấy có 2 đợt từ Nhà Đá về Thủ Đức, 

đợt đầu tiên có em, và quý anh Cảnh Quản lý, Lưu Chủ và Anh Tĩnh Linh mục; đợt 2 do Anh Trân điều hành về sau khi anh em dòng đang tĩnh tâm bên Đệ Tử viện hôm Thứ Bảy đầu tháng ngày 5/4/1975.

 

Tuy nhiên, em vừa mới nói chuyện với Anh Đỉnh / Đài (9A), người anh đã nói với em đã lâu rằng anh ấy là người sau cùng ở Nhà Đá, 

nhưng Anh Trân hôm tĩnh tâm vừa rồi lại phủ nhận điều Anh Đỉnh nói rằng Anh Đỉnh là người cuối cùng rời Nhà Đá.

Nay Anh Đỉnh đã cho biết thêm như sau:

 

Nhóm Quý Anh Đạt Đội 2, Anh Tứ Đội 4 và Anh Mậu Đội 9 v.v. lên Qui Đức rồi về Thủ Đức trước nhóm của Anh Đỉnh;

Anh Đỉnh về sau cùng với Quý Anh Ước (9C), Chủ (LK6) và Sơn Linh mục (LK2) và về Phước Tỉnh sau cả Nhóm Anh em ở Lương Sơn Phan Rí nữa. 

(Anh Trân không thấy Anh Đỉnh có thể lúc đó Anh Đỉnh đang ở Phù Mỹ, cũng như Anh Trân không thấy các anh đang ở Qui Đức).

 

Như thế anh em Dòng phục vụ ở Nhà Đá Qui Nhơn từ Nhà Đá về đoàn tụ với anh em Dòng ở Thủ Đức hay ở Phước Tỉnh tất cả là 4 đợt chứ không phải là 2:

Đợt 1 có Anh Cảnh quản lý điều hành, Đợt 2 Anh Trân điều hành, đợt 3 Anh Đạt điều hành và đợt 4 Anh Đỉnh điều hành.

 

Tóm lại, những câu chuyện lịch sử liên quan đến chuyện anh em Dòng di tản từ các nơi về để thực hiện "Xuất Hành" ngay từ đầu Tháng 4/1975 theo linh tính của AQP càng cho thấy Anh được Chúa dùng để Dòng chẳng những tồn tại ở Mỹ quốc là nơi Anh không muốn anh em dòng sang, mà còn phát triển việc truyền giáo ở đất nước cần đến công cuộc tái Phúc Âm hóa hơn ở đâu hết! Tạ ơn MĐC.

 

em tâm phương


 

Hậu trường trước Cuộc Tĩnh Tâm




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 10, 2025 at 10:02 PM
Subject: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 - Tường Trình
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

Tạ ơn LTXC và MĐC, qua lời cầu nguyện của chung THĐC chúng ta, chúng ta đã có được những giây phút tuyệt vời ân tình thánh với Chúa Mẹ cũng như với nhau trong cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 4-6/9/2025 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh Dòng ở Fort Worth TX.


Cám ơn Quý AC THĐC ở xa đã cố gắng sắp xếp tới tham dự, bao gồm cả quý AC ở địa phương DFW TX, nhất là Anh Tuyên Úy Tùng đã luôn đồng hành với THĐC chúng em trong mọi sinh hoạt chung, cách riêng là cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 vừa qua. Cám ơn quý AC trong Ban Phục Vụ đã tích cực hợp tác với nhau để phục vụ cuộc tĩnh tâm này. Cám ơn quý AC đã đóng góp cho cuộc tĩnh tâm này để trang trải cho mọi chi phí cần thiết vì lợi ích thiêng liêng chung của THĐC chúng ta. Tổng số tiền đóng góp là $4,350.00, và tổng số tiền chi phí cho cả phòng ốc, ẩm thực và quà tặng là $3,000.00 cho chẵn. Số tiền còn dư được cho vào quỹ của THĐC để chi tiêu chung, như xin lễ cho THĐC qua đời, đóng góp hàng năm cho trang website THĐC với website tinmung.net của Nhà Mẹ, và cho bữa ăn trưa trong Ngày Thánh Mẫu v.v.

 

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.

 

Em tâm phương


Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ và với nhau, chúng ta cùng nhau theo dõi bài tường trình ở đường kết nối sau đây:

THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh ở Trung Tâm Thánh Gia Fort Worth TX (4-6/9/2025)







From: Peter Thieu <peterthieucrm@gmail.com>
Date: Tue, Sep 9, 2025 at 4:49 PM
Subject: Re: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025: Tổng Kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa Anh Tâm Phương,
Những ngày họp mặt thân hữu vừa qua ( 4,5,6/9/2025)  không thấy có những dư âm và hình ảnh nhỉ ?
Mong lắm dó ? OK. Thanks.

Anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công), tại VN và Hoa Kỳ
đang Mừng Tết Sinh Nhật Đức Mẹ (8,9,10/9)/2025) một cách long trọng cả đôi phần.
Và cũng chuẩn bị Tuần 3 trước Lễ Bổn Mạng I Hội Dòng CRM ((12-14/9/2025)..
Thân quý trong Tình Yêu JMJ,
Br. Peter M. Nguyễn Quang Thiều, CRM




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 9, 2025 at 4:55 PM
Subject: Re: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025: Tổng Kết
To: Peter Thieu <peterthieucrm@gmail.com>
Tạ ơn MĐC.
Em tối Thứ Hai mới về đến nhà.
Đang thực hiện bài tường trình đây.
Ân tình thánh tuyệt vời quá đi thôi.
Thật không ngờ.
Tất cả đều là hồng ân!




Các tin nhắn ngày 4/9/2025 thời điểm bắt đầu cuộc Tĩnh Tâm



Anh Tâm Phương thân mến. Chúng em vừa đi xa về chiều nay mới có dịp đọc message của anh. Rất tiếc chúng em không tham dự ngày tĩnh tâm được, vậy cho chúng em hiệp thông với các anh chị qua lời kinh nguyện nhé. Chúc các anh chị tham dự ngày tĩnh tâm tối đẹp và lãnh nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Đỉnh (Tập) đội x 

Chúng em Đoán-Nhường
Xin cùng  hiệp thông với các anh chi THDCkhoá Tinh tâm bắt  đầu hôm nay.
Nguyện xin Lòng Thuong xot Chúa đổ tràn đầy Hồng Ân tren mỗi anh chi em .
Rất tiếc, em nhan được message mà khong biết nhóm nào , anh Đoán không nhận được  . Em sợ scam nen không mở nữa .
Later, nhan ra tên Tâm Phuong, Thong Hue trong danh sách .
Tuy thế, anh Đoán em cũng yếu rồi , không thể đi xa được để cùng tham gia voi các anh chi em !
Xin Chúa chuc lành đặc biet sức khỏe cho anh Tâm Phuong , nguoi Tông  đồ nhiệt thành , không ngừng nghỉ phục vụ Chúa va anh em mà em rất trân trọng !
Đây la so dt cua anh Đoán, xin anh Tam Phuong them vào danh sách nhe !
913-526-6630
Than men !
Nhường ! 

Chúc các anh có những ngày tĩnh tâm và gặp mặt thạt vui!
Khả ngăn trở lễ cưới và lễ giỗ đã lên lịch không thể thay đổi được!
Trần Khả

Chúc các đấng THĐC sẽ gặt hát được trọn vẹn muôn Ân Sũng-Thánh Đức trong những ngày Tỉnh Tâm !
Phúc Hải



Các tin nhắn ngày 3/9/2025 sau email cuối cùng 2/9/2025


Em tâm phương xin thông báo Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng LK 12 đã đến sớm nhất rồi nhé. Tạ ơn MĐC và cảm ơn Anh.
Sau nữa em xin chuyển đến quý THĐC 2 tin nhắn từ Anh Quốc Định LK 13 ở Florida và của Anh Thông Hoán LK7 ở Kansas về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC chúng ta.

Anh Quốc Định:
"Cam on Anh Phuong Tinh da sap sep cho ngay Tinh tam nay. Rat tiec em k0 di duoc nhieu hoi 2018. Xin cac Anh chi cau cho chung em la nhung nguoi k0 co mat cu~ng nhu chung em se cau nguyen va thong cong cu\ng cac Anh cac Chi.
Em Cuong -Dinh, mC
St. Augustine, FL. -Doi XIII

Anh Thông Hoán:
Ô vui quá ngày hội ngộ tĩnh tâm THDC năm nay 9-4-2025. Hoán này thản chúc tất cả Quý A/C và các cháu đạt được thành quả tốt đẹp trong Chúa và trong Mẹ DC của chúng ta. Rất mong được đoàn tụ và sinh hoạt như năm 2018 nhưng quá yếu nên không thể tham dự. Có lẽ cũng là dịp cuối cùng của (thằng Đức-Thông này, vì nó đã trên bát tuần rồi 81.)Xin Anh Tâm Phương và quí A/C cầu cho chúng em những kẻ không thể tham dự được. Hoán nhớ rồi lần trước A. Tâm Phương có cho phép cụ Thông làm Náo Hoạt trước khi vản nghệ bơ túi bắt đầu, vui ghê đó. Ông già mang 3 tên này cũng thấy vài tấm hình mình hồi năm 2018 tỉnh tâm lần đầu....thành tâm cầu chúc. Amen và Amen


Tạ ơn LTXC và MĐC. THĐC chúng ta cùng "hiệp thông tham gia sứ vụ / communion, participation and mission" trong tất cả mọi thiện chí nỗ lực và sinh hoạt của chúng ta nhé.
em tâm phương  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 2, 2025 at 8:55 PM
Subject: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025: Tổng Kết
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>

 

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

Tạ ơn MĐC đã giúp BPV chúng em cùng nhau sửa soạn cho cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025, nhờ đó, cho tới nay, chúng ta có được một số tham dự viên theo an bài thần linh của LTXC, cùng với Chương trình được chi tiết hóa hơn như em xin tường trình dưới đây, kèm theo cả mục phân nhiệm:


Danh sách Tham dự đã được cập nhật hóa:


Đội 12: Một số anh ở địa phương DFW, nhất là 2 vị chia sẻ tĩnh tâm chính là Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng từ TGP New Orleans và Anh Phó tế Tạ Thiện GP Fort Worth - 5-7 vị

Đội 11: Quý Anh Năng và Khiết - 2 vị

Đội 10: Quý Anh Uẩn (và phu nhân), Chúc (và phu nhân), Quỳnh, Thuyết và Trưng (Lm) - 7 vị;

Đội 9: Quý Anh Tùng Tuyên Úy, Chủ CSV, Điềm (và phu nhân), Điện (và phu nhân), Khương (và phu nhân), Trân (và phu nhân), Hiến, Đẩu, Phương (và phu nhân), hy vọng có thêm Anh Đỉnh - 15 vị

Tối đa 30!


Carthage: 1
California: 2

New Orleans: 3
Florida: 4
Houston: 5

DFW: 13 +


Chương trình Tĩnh tâm đã được chi tiết hóa:

Phân nhiệm phục vụ Tĩnh tâm:

 

Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng: Dâng lễ, Chầu Thánh Thể và Giải Tội;
Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng và Anh Pt Tạ ThiệnChia sẻ Đề tài; 

Anh Nguyễn Điềm - Phó vụ: Phụng vụ kiêm Thánh ca;

Anh Phan Thành Chúc - Ký vụĐiểm danh, MC và Chương trình;

Chị Đinh Tina - Quỹ vụ: Ẩm thực và Sổ sách chi thu; 

Quý Chị Thuý Nga, Nguyễn Mỹ và Trina: Phụ bếp;

Anh Nguyễn Năng Nhàn: Chuyên chở (817-983-8789);

Anh Trần Hùng Uẩn: Quay hình;

Anh Khiết và Thuyết: Văn nghệ;

Em Tâm Phương: Giao lưu, Hội thảo và Trình chiếu.


Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.

Goodnight Quý AC

Em tâm phương

 

 

Tin nhắn ngày Chúa Nhật 31/8/2025 về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC

Quý THĐC rất thân thương của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ơi,

Hôm nay là Chúa Nhật 31/8/2025, ngày cuối cùng để chúng ta ghi danh tham dự Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025. Ban Phục Vụ chúng em, cũng như bất cứ ai đứng ra tổ chức một sự kiện nào, đều muốn nắm bắt được số lượng tham dự viên để có thể đáp ứng tốt đẹp bao nhiêu có thể.

Tuy nhiên, như em đã trần tình với quý AC mấy hôm trước đây, là nếu hạn chót hôm nay có qua đi mà sau đó quý AC mới cảm thấy tác động của "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) thì xin báo tin vui cho chúng em ngay nhé. Thậm chí cho đến chính thời gian Tĩnh Tâm bắt đầu hay đang diễn ra mà quý AC mới walk in, quý AC vẫn là niềm vui mừng hớn hở của toàn thể THĐC đang hiện diện và chờ đợi được gặp gỡ càng nhiều, càng đông những người anh em THĐC hết sức thân thương của mình càng tốt. Chúc quý AC được đi về bình an trong LTXC vô biên.

Xin AQP chuyển cầu cho THĐC chúng em và cho Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của chúng em được nên trọn mọi sự trong Thánh Ý Chúa.

em tâm phương

Em xin gửi lại toàn bộ chương trình tĩnh tâm của chúng ta từ chiều Thứ năm tới đây.

 

Tin nhắn ngày Thứ Tư 27/8/2025 về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC

Quý THĐC ơi, vẫn còn 4 ngày nữa là hạn chót ghi danh tham dự Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC chúng ta.

Tuy nhiên nếu cho tới đó quý AC vẫn chưa thể quyết định và sắp xếp kịp để tham dự thì BPV tổ chức chúng em vẫn vui mừng nghe thấy quý AC báo rằng sẽ đến vào phút chót, vào giờ cuối cùng trong ngày được vị Chủ vườn nho cứ tiếp tục tìm các người thợ chờ được ông thuê mướn.

Đó là lý do thủ tục trần gian không thể nào dám ngăn chặn và ngăn cản tác động của Thánh Linh như "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) vào giờ tiền định của Đấng an bài thần linh nơi từng tâm hồn tuỳ theo hoàn cảnh chuyên biệt của họ, trái lại chúng ta cần phải hết sức trân trọng tác động thần linh hơn bao giờ hết.

Xin AQP chuyển cầu cho THĐC chúng ta và cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của chúng ta nhé.

em tâm phương  

 

 

Tin nhắn ngày Thứ Tư 20/8/2025 về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC

Từ Anh Hoán / Thông LK 7

Xin chào quý AC THĐC 8 phương 4 hướng khắp Mỹ quốc (ngoài các miền chính của THĐC là Nam California, San Jose, DFW TX,  Houston TX và New Orleans LA) rất thân thương của em,

Hy vọng quý AC đã theo dõi emails của em về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC HK chúng ta ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX vào 3 ngày từ chiều Thứ năm mùng 4 đến chiều Thứ bảy mùng 6 tháng 9 Năm Thánh 2025 đầu tháng tới đây.

Vì sợ emails bị thất lạc và lại có một số anh chị em không có email, nên em xin được sử dụng tin nhắn phụ thêm này để chẳng những nhắc nhớ quý AC mà còn tha thiết kính mời quý AC nếu có thể đến tham dự nhé.

Đây là lần tĩnh tâm thứ 2 sau lần đầu năm 2018 cũng ở cùng một nơi, những cơ hội hiếm quý để THĐC chúng ta càng thêm gắn bó với Dòng và gia tăng tình nghĩa Đồng Công với nhau. THĐC chúng ta, nhất là từ Đội IX đến Đội I (với Anh Lê Đình Nhân còn sống) đều đã 75 trở lên trên 90 rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa, nếu có thể chúng ta hãy chộp bắt lấy cơ hội để gặp nhau, có thể là lần cuối, như Anh Mỹ / Kiểm Đội IX ở Houston TX đã ra đi 5/2024, sau khi phái đoàn THĐC trong chuyến Hành trình Hội Ngộ Yêu thương THĐC 2 tuần (13-27/4), đến thăm anh và trọ ở nhà anh mới 10 ngày trước đó; hoặc như Anh Trần Minh Thiều / Thống LK 4, cũng đã qua đi một năm sau chuyến thăm của THĐC 2024.

Xin AQP chuyển cầu cho THĐC chúng ta, một tổ chức thân hữu của Dòng do chính Anh thành lập ngày 27/4/1974 ở VN trước quốc biến 4/1975 đúng 1 năm, chuyển cầu cho THĐC chúng ta để chúng ta tiếp tục đầu tư Men Đồng Công trong Bột Tông Đồ hợp với môi trường Sống Lý Tưởng Đồng Công của chúng ta.

Em xin đính kèm đây đường kết nối ở cuối tin nhắn này về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC.

em tâm phương

http://www.thoidiemmaria.net/THDC-2025/0-THDCTinhTamNamThanh2025.html




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 20, 2025 at 8:20 PM
Subject: Re: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025: Cập nhật
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Trong nỗ lực thiết tha mời gọi quý THĐC tham dự Ngày Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 tới đây, em chẳng những gửi emails mà còn gửi tin nhắn nữa. 2 ngày vừa rồi em đã bỏ giờ ra để mò kiếm điện thoại của THĐC HK. Cám ơn quý anh trưởng vùng đã cung cấp danh sách điện thoại của THĐC ở địa phương của mình cho em. Ngoài ra, em cũng tự liên lạc với các quý anh khác nhau để tìm thêm các số điện thoại khác nữa, nhất là ở những vùng nhỏ lẻ không thuộc về 5 vùng chiến thuật THĐC chính là Nam California và San Jose Bắc California, DFW và Houston TX, và New Orleans LA. 

Nhờ việc tìm kiếm số điện thoại để lập thành các nhóm tin nhắn mà em đã có thể nắm được tình hình của THĐC như sau: 25 số điện thoại ở Nam California + 25 DFW + 10 Houston TX + 10 San Jose CA + 4 Austin TX + 20 New Orleans LA + 20 các nơi nhỏ lẻ. Em đã bắt đầu gửi tin nhắn đi 6 nhóm tin nhắn khác nhau (em ghép THĐC Houston và Austin vào thành 1 nhóm). Và hôm nay em đã nhận được 2 tin nhắn của anh em THĐC: 1 từ Anh Thông / Hoán LK 7 ở Kansas nhóm tin nhắn nhỏ lẻ và 1 từ Anh Huấn / Phong LK IXA. Em xin chia sẻ cùng quý THĐC những trao đổi qua tin nhắn trong nội bộ THĐC chúng ta hôm nay như dưới đây:

Tin nhắn cùng nội dung của em ngày 9/8/2025 hôm qua gửi đến quý THĐC ở các vùng chính và nhỏ lẻ:

Xin chào quý AC THĐC 8 phương 4 hướng khắp Mỹ quốc (ngoài các miền chính của THĐC là Nam California, San Jose, DFW TX,  Houston TX và New Orleans LA) rất thân thương của em,

Hy vọng quý AC đã theo dõi emails của em về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC HK chúng ta ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX vào 3 ngày từ chiều Thứ năm mùng 4 đến chiều Thứ bảy mùng 6 tháng 9 Năm Thánh 2025 đầu tháng tới đây.

Vì sợ emails bị thất lạc và lại có một số anh chị em không có email, nên em xin được sử dụng tin nhắn phụ thêm này để chẳng những nhắc nhớ quý AC mà còn tha thiết kính mời quý AC nếu có thể đến tham dự nhé.

Đây là lần tĩnh tâm thứ 2 sau lần đầu năm 2018 cũng ở cùng một nơi, những cơ hội hiếm quý để THĐC chúng ta càng thêm gắn bó với Dòng và gia tăng tình nghĩa Đồng Công với nhau. THĐC chúng ta, nhất là từ Đội IX đến Đội I (với Anh Lê Đình Nhân còn sống) đều đã 75 trở lên trên 90 rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa, nếu có thể chúng ta hãy chộp bắt lấy cơ hội để gặp nhau, có thể là lần cuối, như Anh Mỹ / Kiểm Đội IX ở Houston TX đã ra đi 5/2024, sau khi phái đoàn THĐC trong chuyến Hành trình Hội Ngộ Yêu thương THĐC 2 tuần (13-27/4), đến thăm anh và trọ ở nhà anh mới 10 ngày trước đó; hoặc như Anh Trần Minh Thiều / Thống LK 4, cũng đã qua đi một năm sau chuyến thăm của THĐC 2024.

Xin AQP chuyển cầu cho THĐC chúng ta, một tổ chức thân hữu của Dòng do chính Anh thành lập ngày 27/4/1974 ở VN trước quốc biến 4/1975 đúng 1 năm, chuyển cầu cho THĐC chúng ta để chúng ta tiếp tục đầu tư Men Đồng Công trong Bột Tông Đồ hợp với môi trường Sống Lý Tưởng Đồng Công của chúng ta.

Em xin đính kèm đây đường kết nối ở cuối tin nhắn này về Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC.

em tâm phương

http://www.thoidiemmaria.net/THDC-2025/0-THDCTinhTamNamThanh2025.html

Tin nhắn từ Anh Hoán / Thông LK 7 từ Kansas Thứ Tư 10/8/2025

 

Anh Tâm Phương quí mến. (Em Hoán, cúng cơm Thông, tên giấy tờ hiện hành Trần M. Đức).

Em nhớ là đã 1 lần anh em THDC đã họp mặt nhau ở nhà Thánh Gia Forworth DLas TX. Không nhớ năm nào.

Lần này cũng muốn đi lắm nhưng không thế vì yếu đau bệnh tất xin Anh và các anh thông cảm cho chúng em.

Luis-Joseph Tran M. Đức and Anna Huệ Trần xin cám ơn  



Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Hoán THĐC LK 7 đã báo tin "lực bất tòng tâm" của Anh trong lần Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 này, sau lần thứ nhất năm 2018 lúc chàng Thông còn trẻ trung...
Xin MĐC luôn ấp ủ Anh trong LTXC vô biên nhất là trong những lúc già yếu như hiện nay của đa số anh em THĐC, nhất là từ lớp khấn 9 trở lên.
Anh em chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho nhau và gắn bó với nhau trong Tình nghĩa Đồng Công nhé.

em tâm phương  





Xin cám ơn anh với những lời khích lệ và lời cầu nguyện cho chúng em. Xin chúc anh và các anh đạt thành quả tốt đẹp và được ơn lành Chúa Mẹ trong mẩy ngày họp nhau sắp tới này. 


Tin nhắn từ Anh Huấn / Phong LK IXA từ San Jose Thứ Tư 10/8/2025

 

Xin lỗi Anh Phương, điện thoại của em bị trục trặc khi về VN trở lại Mỹ. Mới trở lại bình thường sáng nay.
Rất vui, tạ ơn Chúa cho đi về bằng an.
Em về VN mừng hai Cô em k
 niệm 50 năm Kim Khánh khấn Dòng.

Em tới thăm AE Dòng ở Thủ Đúc, mọi sự đối mới khác quá, không nhận ra. Lần trước em về 2006, rất may được gặp Anh Cả lần cuối.
Lần này về gặp được Anh Đại, Anh Thiện, Anh Niên, Anh Kiên, sức khỏe Anh Kiên yếu lắm rồi. 
Cầu chúc gia đình Ac luôn vui, khỏe, bình yên trong ơn Chúa và Mẹ Maria.
God bless 











Tạ ơn MĐC và cảm ơn anh Phong.

Anh Kiên tuy yếu và điếc nặng nhưng trí khôn còn tỉnh và nhớ hơn Anh Đại dù lớn hơn Anh Đại 2 tuổi và Anh Đại lại ngồi trong xe lăn. THĐC chúng em (Aa. Lưu Chủ IXB,  Hiển/Việt XI, cùng 2 cặp Điềm Mỹ và Phương Nga), trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 (13-31/3) của Nhóm TĐCTT, đã ghé Nhà Mẹ của Dòng ở Thủ Đức hôm Chúa Nhật 30/3 để thăm Anh Tổng Vụ Nhiên cùng một số anh em dòng trong đó có Anh Đán (hoàn toàn bất ngờ) và Anh Tổ phụ Nguyễn Đức Kiên lúc ấy trông còn sung sức khỏe mạnh.

Trong 2 chuyến Xuyên Việt 2017 và 2022 THĐC đã thăm viếng các khu vực truyền giáo của Dòng và thăm Nhà Mẹ nhất là Phòng của Sáng Lập và mộ của ngài. Năm 2017 THĐC  còn trở Về Nguồn của mình ở Đồng Quan sinh quán của Đấng sáng lập nữa. Xin AQP chuyển cầu cho THĐC chúng ta được tiếp tục LTĐC của Anh, với Anh và như Anh trong thế giới ngày nay nhé.

tâm phương














From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 19, 2025 at 10:52 AM
Subject: Re: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025: Cập nhật
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>


Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Trong khi chờ đợi Quý THĐC sắp xếp ghi danh cho tới hạn chót vào ngày 31/8/2025 cuối tháng này trong vòng 2 tuần nữa, 
em xin tiếp tục cập nhật 2 điều: danh sách quý AC ghi danh tham dự Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC và Chương trình Tĩnh tâm:

1- Ghi danh tham dự

Anh Chúc (THĐC X - Thư ký BPV 2023-2026) và Chị Trina phu nhân;

Anh Thanh / Trân (IXC) và Chị Hồng phu nhân
Anh Hừng / Điện (IXA) và phu nhân

Anh Hùng / Uẩn (X) và Chị Dung phu nhân

Anh Hòa / Điềm (IXA) và Chị Mỹ phu nhân

Anh Hùng / Khương (IXC) và Chị Tina phu nhân

Anh Nhàn / Năng (XI)

Anh Khiết (XI)

Chúng em Phương Nga (IXA)

16 AC THĐC cho tới nay.

2- Chương trình Tĩnh tâm
Đã được điều chỉnh ở 2 mục vì lý do kỹ thuật và cho lợi ích chung: 
1- Sau nghỉ trưa Thứ Sáu và sau Bữa trưa Thứ Bảy;
2- Kết thúc sớm để quý AC ở Houston, Austin hay New Orleans có thể về cùng ngày thay vì ở lại thêm 1 đêm.  

 

Xin mời quý AC theo dõi lại một số hình ảnh về biến cố THĐC Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 sau đây:

Trước hết về phong cảnh và cấu trúc của Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia:
Thân Hữu Đồng Công - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

Sau nữa về sinh hoạt tĩnh tâm trong ngày chính trong 3 ngày dịp Labor Day đầu Tháng 9
 năm 2018
Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Bảy 1/9/2018







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 12, 2025 at 2:49 PM
Subject: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025: Cập nhật
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

Trước hết, xin tạ ơn LTXC (Lòng Thương Xót Chúa) và MĐC (Mẹ Đồng Công). Thật vậy, "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe được tiếng của nó..." (Gioan 3:8) đang hướng đến cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC HK chúng ta qua các tin nhắn đầu tiên ghi danh và tình nguyện đầy phấn khởi này. Cho đến nay, chúng ta đã được nhắn tin ghi danh như sau:


Anh Chúc (THĐC X - Thư ký BPV 2023-2026) và Chị Trina phu nhân;

(Dĩ nhiên toàn bộ BPV chúng em 3 cặp nữa cũng tham dự và đều phục vụ Cuộc Tĩnh Tâm này)

Anh Thanh / Trân (IXC) và Chị Hồng phu nhân

Anh Hừng / Điện (IXA) và phu nhân


Vì phòng ốc đang xây cất chưa hoàn thành như dự tính vào cuối tháng 6.2025 để khánh thành vào đầu tháng 10 nên chúng ta vẫn sử dụng phòng ốc như cuộc tĩnh tâm 2018: Thân Hữu Đồng Công - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng CôngRiêng chi phí cho phòng ngủ chung mỗi người 20 MK 1 đêm và 2 đêm là 40 MK, chưa kể các phòng ốc chung khác như nhà nguyện và hội trường v.v. Như Năm 2018, chúng ta sẽ thanh toán phòng ngủ riêng còn các phòng chung cùng ẩm thực thì xin tùy nghi đóng góp. 


Cám ơn Anh Năng / Nhàn (THĐC XI), trưởng vùng THĐC vùng DFW TX, tình nguyện phụ giúp việc đưa đón khứ hồi quí anh chị em phải sử dụng máy bay. Quý AC nào cần đứa đón xin trực tiếp liên lạc với anh Năng ở số điện thoại 817-983-8789. Đặc biệt phải cảm ơn Anh Minh Khương đã âm thầm liên lạc với nhiều THĐC ở các nơi xa bằng điện thoại để nhắc mời anh chị em cố gắng sắp xếp để về tham dự cuộc tĩnh tâm này. Xin cám ơn Quý Anh Trưởng vùng THĐC địa phương đã, đang và sẽ tiếp tục phụ giúp BPV chúng em nhắc mời THĐC thuộc vùng địa phương của mình về tham dự: Anh Trần Hùng / Uẩn (THĐC X) ở New Orleans LA, Anh Nguyễn Nhàn / Năng (YHĐC XI) ở DFW TX, Anh Bùi Lý / Hinh (THĐC IXC) ở Nam California, và Aa. Tuynh với Huỳnh (2THĐC VII) ở San Jose CA phụ giúp Anh Trần Minh Ngọc (THĐC III). 

Xin cho BPV chúng em biết số người tham dự để chúng em còn báo cho Anh Giám đốc sắp xếp phòng ngủ và lo ẩm thực nữa nhé. Hạn cuối hồi báo là ngày 31/8/2025 cuối tháng này. Xin cám ơn Quý AC. 


Xin MĐC, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chủ sự cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh của THĐC chúng ta để nhờ đó chúng ta tiếp tục Lý Tưởng Đồng Công trong môi trường mục vụ và tông đồ của chúng ta.


Cảm ơn quý Anh.
em tâm phương,

thay mặt BPV

(909) 974-9520

Phòng ốc Tĩnh tâm 2025

(theo dự tính đã xong từ 30/6/2025 để khánh thành đầu Tháng 10/2025, nhưng có thể đầu năm 2026 mới khánh thành)

 

THĐC Tĩnh Tâm 2018 

Lớp khấn VI: 1 Phó tế Trần Minh Đoán (THĐC lớp khấn lớn nhất và duy nhất trong cuộc tĩnh tâm làm gương)

Lớp khấn VII: 2 THĐC Huỳnh CA và Hoán KS

(Lớp khấn VIII: 0 - Sự liên tục giữa các lớp khấn từ VI tới sau 1975 rất tiếc đã bị hụt hẫng ở đây)

Lớp Khấn IX: 15 (11 THĐC + 3 con dâu MĐC + 1 Tuyên Úy Tùng)

(Cặp Mỹ Lan Houston TX giờ đây chỉ còn bà góa Lan từ 5/2024; cặp Lịch Lan Oklahoma OK giờ đây chàng đã khờ sau khi bị cảnh sát quật dập đầu xuống đường 9/2023)

Lớp khấn 10: 5 anh em

Lớp khấn 11: 5 anh em

Lớp khấn 12 rất tiếc không có ai vào lúc chụp hình này, dù có mấy anh ghé đến hôm Thứ Bảy

BPV THĐC nhiệm kỳ 2016-2019 với Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

13 THĐC single tham dự tĩnh tâm để sống một thời gian thực sự là "có vợ như không có vợ" (1Cor. 7:29)

 

 

Tin nhắn hôm Thứ Ba 12/8/2025 cho Anh Minh Trân (Thanh) về cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025

Anh Thanh Trân quý mến,

Trước hết xin cám ơn AC đã sốt sáng ghi danh sớm tham dự cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025, cuộc tĩnh tâm lần thứ hai sau lần đầu 2018 cũng ở một nơi;
Sau nữa sẽ có Anh Năng / Nhàn (THĐC XI), trưởng vùng THĐC vùng DFW TX, tình nguyện phụ giúp - Anh có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy ở số điện thoại 817-983-8789;
Sau hết về chi phí và trang trải hay đóng góp chúng ta sẽ thực hiện ngay tại hiện trường chứ không phải trả trước như các Khóa trong Cộng đồng Dân Chúa.

Rất mong được gặp lại nhau mỗi khi chúng ta có thể như cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 tới đây và như Đại Hội THĐC 5/2023 trước đây một dịp đầu tiên chúng em được sinh hoạt với AC Thanh Hồng.
Xin AQP chuyển cầu cho tình nghĩa Đồng Công của chúng ta nhé.

tâm phương  

 

Tin nhắn hôm Thứ Hai 11/8/2025 cho các THĐC trưởng vùng về cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025

Quý Anh trưởng vùng THĐC rất thân thương của em,

Theo dõi emails của em chắc quý anh đã biết THĐC chúng ta sẽ có một cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia FW TX của Tỉnh dòng, từ chiều Thứ năm mùng 4 đến chiều Thứ bảy mùng 6 tháng 9 Năm 2025 tới đây.
Bởi thế em xin quý anh giúp nhắc mời và tích cực vận động quý THĐC trong vùng của mình tham dự nhiều bao nhiêu có thể nhé. Nếu cần mua vé máy bay thì vẫn còn kịp.

Vì phòng ốc đang xây cất chưa hoàn thành như dự tính vào cuối tháng 6.2025 để khánh thành vào đầu tháng 10 nên chúng ta vẫn sử dụng phòng ốc như cuộc tĩnh tâm 2018.
Riêng chi phí cho phòng ngủ chung mỗi người 20 MK 1 đêm và 2 đêm là 40 MK, chưa kể các phòng ốc chung khác như nhà nguyện và hội trường v.v.

Xin cho BPV chúng em biết số người tham dự để chúng em còn báo cho Anh Giám đốc sắp xếp phòng ngủ và lo ẩm thực nữa nhé.
Xin MĐC, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chủ sự cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh của THĐC chúng ta để nhờ đó chúng ta tiếp tục Lý Tưởng Đồng Công trong môi trường mục vụ và tông đồ của chúng ta.

Cảm ơn quý Anh.
em tâm phương




From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 5, 2025 at 11:39 AM
Subject: Re: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia CRM GP Fort Worth TX
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Fatima Mân Côi Thương Xót đã ban cho NTM 46 / 2025 vừa qua được mọi sự tốt đẹp nhất trong lịch sử tổ chức:
1. Khí hậu dễ chịu chưa từng có trong 3 ngày chính;
2. Các vị tham dự trong hàng giáo phẩm Mỹ Việt cũng phá kỷ lục: 5 Mỹ và 5 Việt;
3. Tiết mục 4/5 vị Giám Mục (1 California + 1 Georgia + 1 Úc + 1 Canada) gặp gỡ cộng đồng Dân Chúa ở hội trường CTTĐ/VN lúc 2 giờ chiều Thứ bảy cũng thật độc đáo chưa từng có.

THĐC chúng ta, như mọi năm, cũng sinh hoạt riêng với nhau vào từ 10:30 sáng Thứ Bảy, với Thánh Lễ và Bữa trưa, như được thấy ở trong cái link hình ảnh sau đây:
THĐC tham dự Ngày Thánh Mẫu XLVI Năm Thánh 2025

Tuy nhiên, THĐC chúng ta vẫn còn 1 sinh hoạt đặc biệt nữa, trong Năm Thánh 2025 này, như em đã thông báo ngay từ đầu năm, đó là cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025:
1- Địa điểm: Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh Dòng ở Fort Worth TX;
2- Thời điểm: từ chiều Thứ Năm mùng 4/9 đến chiều Thứ Bảy mùng 6/9/2025.
3- Chương trình: đã được phổ biến, chúng ta có thể xem lại ổ cái link sau đây:
THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh ở Trung Tâm Thánh Gia Fort Worth TX (4-6/9/2025)

Xin Qúy AC làm ơn cho BPV chúng em biết sớm bao nhiêu có thể về sự tham dự của Quý AC để chúng em có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tài liệu và ẩm thức cũng như phòng ngủ nhé. 
Xin Quý Anh Trưởng Vùng: Nam California, Bắc California, DFW và Houston TX và New Orleans LA tiếp tay phổ biến và nhắc mời anh em trong vùng của mình nhé. Đa tạ.

 

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh, nhất là trong Năm Thánh 2025 này của Giáo Hội.


em tâm phương




From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 4, 2025 at 5:39 PM
Subject: THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia CRM GP Fort Worth TX
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>

 

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


Nếu trong Năm 2024, THĐC chúng ta có chuyến đi lịch sử vô tiền bất hủ là chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 4/2024 để mừng Kim khánh 50 Năm THĐC được Anh Cả thành lập (27/4/1974), thì Trong Năm Thánh 2025 này, THĐC chúng ta lại có một sinh hoạt đặc biệt nữa đó là Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những người Lữ hành Hy Vọng", đặc biệt vào thời điểm 50 năm tha hương của chung người Việt hải ngoại và đồng thời cũng là 50 năm hồng ân xuất hành của anh em CMC Đồng Công (1 nửa nhà dòng) năm 1975, như "những người lữ hành hy vọng" nhắm mục đích "để giữ lấy dòng và để truyền giáo" theo ý của Đấng sáng lập là vị đã sai đàn em của mình lên đường "xuất hành" đến một miền "đất hứa" do chính LTXC an bài đã dành cho CMC chúng ta bấy giờ ngoài lòng mong ước của anh em chúng ta.


Năm 2018, THĐC chúng ta đã có một cuộc tĩnh tâm đầu tiên cũng ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh dòng ở GP Fort Worth TX, với chủ đề "Về nguồn Đồng Công" được Anh Lm John Khả, THĐC XI, chia sẻ hướng dẫn về 3 đề tài liên quan đến 3 tinh thần chính của dòng là Tận hiến, Yêu nhau và Bỏ mình. Năm nay, 2025, Ban Phục Vụ chúng em đã mời Quí Anh Lm THĐC Khả (XI), Học (IXA), Hội (IXC), Tuấn (XII) và Quí Phó tế THĐC Hồi Linh (IXA), Ánh Triều (XII), nhưng không ai có thể giúp vì nhiều lý do khác nhau, để rồi cuối cùng MĐC đã chọn và gửi đến cho cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 của THĐC chúng ta 2 vị THĐC đều thuộc lớp khấn XII, đó là Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng ở TGP New Orleans LA và Anh Phó tế Vv Tạ Đình Thiện ở GP Fort Worth TX. Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn Quý Anh Dũng và Thiện.


Trong cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 tới đây, THĐC chúng ta sẽ cùng nhau suy tư, hội thảo và chia sẻ về chủ đề "Những người lữ hành hy vọng" liên quan đến đặc sủng Đồng Công, tinh thần Đồng Công và lịch sử Đồng Công, để CRM chúng ta ngày nay, dù là tu sĩ hay thân hữu, vẫn có thể, trong môi trường mục vụ hay tông đồ của mình, là một chứng từ trung thực và sống động "đối với những ai chất vấn chúng ta về niềm hy vọng của chúng ta" (1Phêrô 3:15), nhờ đó chúng ta mới có thể mang "vui mừng và hy vọng" đến cho một thế giới "đầy những thương tích" (ĐTC Phanxicô với giáo sĩ Roma 6/3/2014), một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP2 - Đền thờ LTXC Balan 17/8/2002), cần được chữa lành bởi Giáo Hội như là "một bệnh viện lưu động - a field hospital" (ĐTC Phanxicô Triều kiến chung 25/9/2019). 


Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.

 

 

Em tâm phương

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 12, 2025 at 5:35 AM
Subject: THĐC cùng với Giáo Hội sinh hoạt cử hành Năm Thánh 2025
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

 

Hôm nay, Chúa Nhật 12/1 Năm Thánh 2025,  Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, một Phép Rửa Thiên Sai, 

để Vị Thiên Chúa Làm Người là Nhân vật Lịch sử Giêsu Nazarét này bắt đầu cho Sứ vụ Thiên sai của Người,

một Sứ vụ Thiên sai chính yếu đó là "loan báo năm Hồng Ân của Thiên Chúa" (Luca 4:19) bằng 3 vai trò của Người:


"rao giảng" như một ngôn sứ "cho người nghèo khó tin mừng" 

"chữa lành" như một tư tế "những người sầu khổ trong tâm hồn" và 

"giải thoát" như một đế vương "kẻ bị giam cầm... người bị áp chế"


Năm Hồng Ân của Thiên Chúa đây chính là Thời Điểm Cứu Chuộc, "thời điểm viên trọn" (Galata 4:4), "thời sau hết" (Do Thái 1:1).

Thời điểm "Thiên Chúa là thần linh" (Gioan 4:24), theo giòng Lịch sử Cứu độ của Dân Do Thái, tỏ hết Mình ra nơi Người Con Thiên Sai Cứu Thế được Ngài ban cho loài người tạo vật tội lỗi khốn nạn.

Năm Hồng Ân Cứu Chuộc đây được Giáo Hội tổ chức 25 năm một lần để tưởng niệm và cử hành Ơn Cứu Độ vô cùng cao trọng xuất phát từ LTXC vô cùng bất tận.


Nhân thời điểm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay, CN 12/1/2025, liên quan đến Năm Hồng Ân của Thiên Chúa, Năm Cứu Chuộc của nhân loại, Năm Thánh của Giáo Hội,

em xin thay mặt Ban Phục Vụ THĐC chính thức thông báo và phát động sinh hoạt của chung THĐC trong việc cử hành Năm Thánh 2025 cùng với Giáo Hội và theo tinh thần và đường hướng của Giáo Hội. 


Nếu năm 2024, THĐC chúng ta có 2 sự kiện được chúng ta tổ chức để kỷ niệm mừng Kim Khánh 50 Năm thành lập THĐC (1974 - 2024),

đó là chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC vào Tháng 4 (13-27/4/2024) và cuộc Hội Ngộ Cử Hành Kim Khánh Thành Lập THĐC ở NTM Thứ Bảy 3/8/2024,

thì năm 2025 này chúng ta cũng có 2 sự kiện được tổ chức, đó là sự kiện Hội Ngộ Cử Hành Kim Khánh Xuất Hành Đồng Công ở NTM Thứ Bảy 2/8/2025

và sự kiện Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh Dòng ở Fort Worth Texas vào cuối tuần Labor Day, từ chiều Thứ Năm mùng 4 đến Chúa Nhật mùng 7/9/2025.

 

 


Thời điểm THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh vào cuối tuần đầu Tháng 9/2025 thì Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia đã được kiến thiết xong
(từ Tháng 6 nhưng đầu Tháng 10 mới khánh thành)


Chúng em cần phải thông báo sớm 2 sự kiện Mừng Năm Thánh 2025 này của THĐC ngay thời điểm có ý nghĩa về Năm Thánh này, sau đó chúng em sẽ phổ biến chương trình chi tiết cho từng sự kiện nhé. 

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh, nhất là trong Năm Thánh 2025 của Giáo Hội.

 

 

Đại diện BPV THĐC
Em tâm phương