THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Các Vị Cao Niên Chúa Nhật 27/7/2025
Hiện trường ngoại cảnh
Quy tụ dâng kinh
Vì chuyến viếng thăm Người cao niên trong Năm Thánh 2025 được Ơn Toàn Xá, phái đoàn TĐCTT nhắc nhau ý chỉ của ĐTC và tuyên xưng đức tin
Chương trình thăm viếng theo dự tính được chia ra làm 2 phần:
Phần đầu gặp chung quý vị Cao Niên ở Phòng sinh hoạt và phần sau sẽ đi thăm từng phòng quí vị không sinh hoạt chung
Phần sinh hoạt chung bao gồm:
Chào hỏi
Hát bài Uống Nước Nhớ Nguồn (bài đời) cho chung quý vị lương giáo
Mời gọi quý vị chia sẻ và chia sẻ với quý vị
Dâng 1 chục Kinh Mân Côi cầu cho quý vị
Hát bài Thánh Ca "Cầu Cho Cha Mẹ 2" của Lm Phanxicô
Uống nước nhớ nguồn
Nhạc và lời của Dương Thiệu Tước
Uống nước nhớ nguồn Làm con phải hiếu
Aiơi
hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.
Công đức sinh thành
Người ơi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.
Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có ta?
Uống nước nhớ nguồnLàm con phải hiếu
Ai ơi hãy nhớ công cha
Đã vì đàn con
Công ai dìu dắt.
Công đức sinh thành
Người ơi đừng quên
Công ai ghi khắc trong tâm
Chân thành hiếu kính
Hương trầm nguyện dâng.
Tuy nhiên, sau khi được Chị Lê An là manager cho biết là có một nhóm đang có chương trình ở đó cho tới 11:30
thì em liền bỏ ngay phần đầu mà chỉ thực hiện phần sau là phần đến thăm viếng ở từng phòng quí vị nào còn ở trong phòng mà thôi.
Thế nhưng mỗi phòng chỉ được vào thăm 3-4 người thôi, chứ không được đông cả phái đoàn TĐCTT đến 11 người.
Nên phái đoàn chia làm 3 nhóm, nhóm nam 5, và 2 nhóm nữ mỗi nhóm 3 - trước khi chia tay nhau thì quà tặng được chia cho từng nhóm.
Phái đoàn cũng được dặn là không được phép quay phim và chụp hình, do đó chỉ có những tấm hình tiêu biểu được phổ biến ở đây thôi.
Bên nam có Anh Peter Nguyễn (Hoàng), một TĐCTT 2018, đang phục vụ ở đây, hôm nay là ngày off anh cũng trở lại với nhóm và dẫn nhóm nam đi từng phòng.
Tin nhắn lúc 11:00 am từ Chị TĐCTT Bùi Mộng Điệp Thứ Bảy 26/7/2025, Lễ Thánh Gioakim và Anna:
"Anh Tĩnh ơi, có member của tông đồ Chúa tình thương tưởng hôm nay chạy từ trên LA vào đây. Dời ơi, già hết rồi.
Thế là chị vào lần chuỗi, đọc kinh với các bác. Chị nói vào đây thấy các vui quá. Các bác ở đây được vui quá."
Cảm ơn Chị Mộng Điệp.
Chị Xuân Hường gọi cho em 4 phút trước khi chị tới và em nói là ngày mai. Nhưng
bù lại hai chị em được gặp nhau. Mai chị Hường tới lại.
Chị Tammie Thủy sáng nay cũng tính chạy tới. May mà gọi điện thoại cho em nên
ngày mai tới...
Không phải cao niên nên trí nhớ lú lẫn cho bằng càng già càng nhiệt thành với việc đạo đức và tông đồ bác ái đó thôi.
Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt của nhóm TĐCTT sinh hoạt để cử hành Ngày Thế Giới Quý Ông Bà và Quý Vị Cao Niên.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Mộng Điệp.
em tĩnh
Quà tặng của phái đoàn TĐCTT là một vòng chuỗi đeo tay bao gồm các ảnh đạo của tín hữu Công giáo
Hai phái đoàn nam nữ TĐCTT cuối cùng đã kết thúc ở Phòng của Chị TĐCTT Đỗ Liên, người chị em bị ngã ở Nhà thờ và từ Nhà thương về đây.
Anh TĐCTT Nguyễn Hoàng Peter nhân viên ở đây và Chị TĐCTT Đỗ Liên bệnh nhân bây giờ mới nhận ra nhau cùng nhóm!
Phái đoàn 3 nữ tới trước và 4 nam tới sau (thiếu chồng của chị Đỗ Katie)
Thêm 3 nữ tới nữa là đủ toàn bộ phái đoàn TĐCTT hôm nay.
Từ trái sang phải: em tĩnh, Quý Chị Nguyễn Nancy, Hoàng Nancy, Thúy Nga, Tammie Thủy, Hồng Danh, Đỗ Katie và phu quân;
hàng đứng từ phải vào: A. Hà Đại Thắng và vợ chồng AC Nguyễn Trương Cúc
Chị Nguyễn Nancy 5 năm liền tự động lo bữa trưa cho phái đoàn thăm viếng. Tạ ơn LTXC và cám ơn Chị Nancy Thanh.
Mỗi người một hộp xôi và hẹn tái ngộ năm tới 2026 với chuyến viếng thăm tràn đầy ý nghĩa và niềm vui thương xót như thế này nữa.
Nhưng có người, Anh Hà Đại Thắng, người đã bị hụt chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025,
hẹn năm 2027 theo phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Thừa Sai Thương Xót Xuyên Việt 11/2027
TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão 23/7/2023 ở chỗ đến thăm các thân nhân của Anh chị em TĐCTT
Thăm mẹ của TĐCTT Hà Đại Thắng yếu bệnh được con dâu Hà Mai Trang chăm sóc tại gia ở Garden Grove
Thăm Chị Lưu Kim Cúc, chị của Chị TĐCTT Lưu Ngọc Trinh, ở Garden Grove Guest Home
Thăm đại tỷ TĐCTT Ngô Thị Đại trên 90 tuổi, yếu liệt được con gái TĐCTT Ngô Hồng Phúc chăm sóc tại gia ở Costa Mesa
Thăm Ông Trần Văn Quản, một vị cao niên 87 tuổi cô đơn tật nguyền ở một khu chung cư Garden Grove
Tin nhắn ngày Thứ Tư 23/7/2025
Chị Mộng Điệp ơi,
Chúa Nhật 27.7 tới đây là Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên, theo thông lệ hàng
năm Nhóm TĐCTT sẽ cử hành Ngày này bằng việc đến thăm các vị Cao Niên lại bị
yếu bệnh và cô đơn, em đang tìm nơi thăm viếng và nghĩ đến nơi chị vẫn tới. Chị
có thể liên lạc giúp nhóm tới đây được không, vào chiều Thứ Bẩy 26.7.2025 hay
sáng cũng được miễn là vào giờ thuận tiện nhất cho họ và được họ cho đến thăm là
quý lắm rồi. Cảm ơn chị nhiều.
em tĩnh
Chủ nhật ngày 27 tháng bảy 10:30.
An 714 766 9953.
https://maps.app.goo.gl/
Xin Chào Chị An,
Tôi được Chị Mộng Điệp cho tôi số điện thoại của chị để tôi có liên lạc với chị
về việc Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương chúng tôi xin được đến viếng thăm các vị
cao niên, yếu bệnh, thậm chí còn bị cô đơn nữa ở Mission Palms Healthcare
Center, nơi chị đang phục vụ.
Như Chị Mộng Điệp cho biết vào lúc 10:30 am Chúa Nhật ngày 27.7.2025 tới đây.
Xin chị cho chúng tôi khoảng 5-7 cùng lắm là 10 anh chị em biết thủ tục cần
thiết để được vào thăm quý vị cao niên lần đầu tiên ở đây nhé. Cảm ơn chị nhiều.
Cao tấn Tĩnh 909-974-9520