HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)
Phần Một
THĐC Sinh Hoạt
THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh ở Trung Tâm Thánh Gia Fort Worth TX (4-6/9/2025)
Phụ bản Tĩnh tâm
Những người Lữ hành của niềm Hy vọng - Thừa sai Bác ái ở tận cùng trái đất
Dẫn nhập
Hy vọng - Tại sao?
Niềm hy vọng chỉ xuất phát ở những ý thức (thậm chí vô thức) về thân phận bất toàn và tình trạng bất hạnh của bản thân,
để làm sao có thể vượt qua được khả năng bất lực của mình mà đạt tới những tầm vóc trọn vẹn viên mãn hơn!
Hy vọng - Ở đâu?
Những ai bần cùng về vật chất - nghèo nàn, về thể chất - bệnh tật, về tâm lý - lầm lạc, về luân lý - sa đọa, về xã hội - thấp hèn, đồ bỏ v.v.
mới hy vọng được giải thoát và cứu độ bởi một quyền lực siêu việt, một tấm lòng nhân ái, một nỗ lực phục vụ, một chia sẻ cảm thương!
Hy vọng - Cội nguồn?
Đối với loài người tạo vật vô cùng bất toàn, bất hạnh và bất lực, sống trong tội lỗi và chết chóc
thì họ đã được ban cho niềm hy vọng ngay từ sau nguyên tội ở nơi Lời hứa cứu chuộc của Thiên Chúa (xem STK 3:15),
một Lời Hứa Cứu Chuộc đã được hiện thực nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai Cứu Thế,
"Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor hominis" (ĐTC GP II) đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người và nơi loài người,
và đã trở thành "sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) cho những ai tin tưởng chấp nhận Người (xem Gioan 1:12),
nhờ chứng từ và thừa tác được Thánh Thần tác động nơi Giáo Hội để hiện thực Ơn Cứu Chuộc của Người trên trần gian này.
vì thế thực sự "Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta" (ĐTC Phanxicô - chủ đề giáo lý Thứ tư hằng tuần 2025), như "Ánh sáng ... Sự sống" (Gioan 8:12)
được chiếu tỏa qua Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" (Hiến chế tín lý về Giáo Hội),
là tất cả "Vui mừng và Hy vọng - Gaudium et Spes" (Hiến chế mục vụ về Giáo Hội) của thế giới ngày nay,
một ánh sáng tràn đầy "vui mừng và hy vọng" liên tục phản chiếu nơi vai trò thừa sai bác ái của các phần tử Giáo Hội,
được cụ thể hóa nhất là ở các khu vực truyền giáo cũng như ở các cơ quan phục vụ bác ái xã hội khắp nơi trên thế giới,
đặc biệt là các khu vực "ngoại biên" (peripheries - ĐTC Phanxicô) về cả địa dư ở các vùng sâu vùng xa lẫn nhân bản bần cùng khốn khổ...
THỪA SAI TRUYỀN GIÁO Ở ETHIOPIA
(TĐCTT Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất đợt nhất 17-31/5/2024)
Phái đoàn 6 TĐCTT Hành trình Truyền Giáo Tận cùng Trái đất I (17-31/5/2025)
ở Ethiopia, từ trái sang phải:
Em tĩnh, và Quý Chị Vũ Mùi & Hoàng Thành - Sơ Mỵ Chân - Quý Chị Bích Phượng,
Phan Hòa và Christy Mai
Mazoria và Shone
Những ngôi nhà tồi tệ dọc đường lộ chính ở Mazoria
Straw hay trấu được dân chúng sử dụng để trộn với bùn đất làm tường xây nhà ở
Những ngôi nhà tồi tệ dọc đường lộ chính ở Shone
Những con đường đất trong làng mạc lầy lội nhẩy nhót
Con đường này, 2 ngày trước, 22/5 xe còn vào được, nhưng sau trận mưa tối hôm ấy,
xe không vào được nữa và người phải luồn lách và kéo nhẩy nhót lắm mới có thể vượt qua được hơn 1 dặm đường
Có nhiều chỗ phái đoàn cần phải luồn lách bên đường vào các lối mòn giữa cây cối để tránh các vũng nước khó có thể vượt qua hay phải nhẩy qua hoặc phải hất qua nguy hiểm v.v.
Những ngôi nhà dân cư ngụ ở bên trong nội thất
Cách thức trang trí ngôi nhà bao gồm cả các đôi giầy lủng lẳng
và những thứ khiến cho phái đoàn TĐCTT bỡ ngỡ chăm chú theo dõi
Giường nằm cho 3 người con gái
Gia đình thứ 2 này có 8 người con 5 trai và 3 gái
Hang Belem ở Mazoria Ethiopia vì bò chung sống với người trong nhà
vẫn còn nấu nướng bằng than củi
vẫn còn ngồi vệ sinh ở các loại chuồng xí
Những con người bần cùng nỗ lực mưu sinh
Nỗ lực mưu sinh ở Mazoria
Sau khi chụp hình xong em đã tặng cho em thiếu niên vất vả đi làm
không được đi học này một thỏi kẹo chocolate nhâm nhi yêu đời
Nỗ lực mưu sinh ở các vùng quê hẻo lánh
Nỗ lực mưu sinh ở Shone bên trong các ngõ hẻm
Thậm chí cho đến khi được tặng quà truyền giáo ở trường Mẫu Giáo Mazoria Thứ Bảy 25/5,
dân chúng đa số là phụ nữ cũng mệt mã, vất vả và cực nhọc để lĩnh nhận
Nỗ lực mưu sinh ở Shone bên ngoài phố
Trường sở và thế giới trẻ nhỏ
Trường tiểu học của Giáo xứ ở Mazoria đã xuống cấp quá thậm tệ, được TĐCTT yểm trợ 9 ngàn MK
Phần bữa trưa của các em là một đĩa khá đầy bụng no nê,
nhưng hiếm khi nào thấy có thêm thịt hay cá hoặc những dưỡng chất khác
Xin theo dõi đoạn video clip về bữa ăn trưa và đồ ăn trưa hằng ngày của các em,
các thiên thần trần thế ở tận cùng trái đất
Thế mà ở các nước đang phát triển,
nhất là ở các nước văn minh tân tiến như ở đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ...
người ta đang hoan hưởng đến độ đã sống theo "văn hóa vứt bỏ - throwaway culture",
vứt đi những gì là thiên đàng ở những nơi tận cùng trái đất như Ethiopia này
Thành phần phú hộ trang phục lụa là và ngày ngày yến tiệc linh đình ở thế giới hiện sinh hưởng thụ ấy
thật sự là đang may lành hay khốn nạn (Luca 16:19, 6:24-25)?!
Hãy coi chừng một ngày kia sẽ lọt vào tình cảnh vô cùng khốn khổ bất khả cứu
khi không có lấy được một giọt nước (xem Luca 16:24)
Chớ gì tư bản hiện sinh hưởng thụ của thế giới văn hóa vứt bỏ hiện nay
đừng phóng uế bầu trời "địa đường" của các em ở tận cùng trái đất như ở Ethiopia này
Chính các em ngây thơ vô tội khốn cùng đã biến nơi tận cùng trái đất này
thành "thiên đường trần thế" vì "Nước Trời thuộc về các trẻ nhỏ như thế ấy" (Luca 18:16)
Dhadim và Dubuluk ở vùng hoang địa Borena
Những Con Đường Hoang Địa Khổ Ải Đọa Đầy
Những ngôi nhà thiên cổ ẩn khuất trước thế giới văn minh xa hoa hưởng thụ theo luật rừng
Chưa bao giờ thấy những ngôi nhà kỳ lạ như thế này, không biết gọi là gì:
mái nhà mọc cỏ như ở dưới đất vì trên nóc nhà cũng có đất!
Vị Lm tài xế cho biết, sau quảng đường khó đi toàn đường đất và loang lở rách nát,
cũng có khoảng đường tốt do Trung quốc làm
Cảnh nhân sinh chung sống thành những khu làng như thể
đồng loạt phủ khăn tang trắng thê lương và thảm thương hết chỗ nói...
Đúng là cả một khu làng tổ chim chỉ xuất hiện ở những nơi tận cùng trái đất như ở Yabello Ethiopia này
THỪA SAI TRUYỀN GIÁO Ở MOZAMBIQUE
(TĐCTT Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất đợt hai 14-31/10/2024)
Sở dĩ có chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái Đất Phi Châu lần 2
là vì Mozambique đang cần nước hơn ở đâu hết,
một nhu cầu mà phái đoàn TĐCTT đã nhắm đến khi dự tính thực hiện hành trình đến Phi Châu,
nhưng ở Ethiopia trong chuyến đầu không thấy có nhu cầu nước,
nên đã tiếp tục chuyến thứ 2 ở Mozambique này.
Các nguồn giếng nước cạn
Bữa trưa mì tôm tuyệt ngon trước sửa giếng
Cha Giang dẫn các chị đến nhà bếp của Cộng đoàn
Một nồi mì tôm được mang ra để ở bệ hiên đầu Nhà nguyện
Và được múc ra đĩa hơn là bát hay tô, vì ở đó dân chúng có sao thì dùng như thế
Trong khi Cha Giang đã quen ăn bốc như thổ dân
thì phái đoàn TĐCTT vẫn cần muỗm dĩa mới có thể ăn uống dễ dàng hơn
Dù chẳng biết món mì tôm là gì, chưa ăn bao giờ, chỉ thấy phái đoàn TĐCTT ăn,
trong khi bụng lại đói thì có đồ ăn là thèm và thử liền
Hết em này đến em khác đến để được bà trùm đút vào miệng cho một chút
Không ngờ món mì tôm hấp dẫn đến thu hút cả người lớn nữa
ai cũng hoan hưởng phần có được một chút hiếm quý của mình
Chị Vũ Muì hứng chí nhập cuộc, đứng lên đút phần mì tôm trên đĩa của chị cho hết bé này đến bé khác
Niềm vui thương xót là ở chỗ "các con đã nhận được nhưng không thì hãy cho đi nhưng không" (Mathêu 10:8)
Vì "cho đi thì tốt hơn là nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35)
Đúng là một trong những cảnh tuyệt vời nhất trong chuyến đi ở Mozambique lần này
Ở đây có nhiều người có thể phụ giúp Anh chuyên viên giếng Gerito và Cha Giang để sửa giếng cho dễ dàng hơn và mau chóng hơn
Ở khu vực này, xe không thể tới tận nơi như những giếng nước khác,
nên các vật dụng và thiết bị cần phải được chuyển bộ vào
Ở đâu cũng có một số người tự động đến quan sát ròi nhào vô phụ giúp khi cần
Đôi khi phải thử trước xem nước có vọt lên hay chăng trước khi thọc các thứ ống và cần kéo nước xuống giếng
Cử hành Phụng vụ Thánh lễ
Thứ Sáu 18/10 Lễ mừng Thánh Luca,
Quan thày của Cộng đoàn Dân Chúa ở Napai thuộc Giáo xứ Thánh Phêrô Quixaxe
Hành lang giữa nhà nguyện và văn phòng của Quý Cha
là nơi đón gió mát và cũng là nơi hẹn hò của phái đoàn TĐCTT chờ đợi sinh hoạt truyền giáo từng ngày
Ở trên xe Cha Giang đã báo trước cho phái đoàn biết Thánh lễ dài 3 tiếng đồng hồ.
Thoạt tiên tưởng Cha nói chơi, không ngờ là thật.
Dân chúng đã tụ tập trong khu vực Nguyện đường để chờ vị mục tử đến 1 năm chỉ có mấy lần
Lý do là vì nhiều cộng đoàn mà lại ít cha, mà còn xa xôi nữa:
vừa đi vừa về mất 4-5 tiếng đồng hồ, lễ 3 tiếng,
sinh hoạt cộng đoàn (ăn trưa và giải quyết các vấn đề) cả tiếng nữa,
thế là hết một ngày dài / a long day!
3 vị linh mục ở trụ sở truyền giáo Monapo phục vụ 3 Giáo xứ và 75 cộng đoàn
thì Giáo xứ bao giờ cũng ưu tiên hơn bởi các cộng đoàn thuộc Giáo xứ cũng có thể kéo nhau về tham dự.
Tuy nhiên, không phải mọi người trong các cộng đoàn nhỏ lẻ xa Nhà Thờ Giáo Xứ đều có thể về Lễ chung,
nên khi cần cộng đoàn cũng có lễ, như Lễ Quan Thày Thánh Luca hôm nay.
Không biết sinh hoạt Chúa Nhật hằng tuần khi không có lễ
cộng đoàn Dân Chúa ở đây có tiệc linh đình như mỗi khi có lễ hay chăng?
Ngày 18/10, không phải Chúa Nhật,
nhưng là Lễ Quan Thày Thánh Luca của cộng đoàn
nên Cha dẫn phái đoàn TĐCTT đến dâng lễ cho thêm phần long trọng
Chẳng những có Cha mà còn có phái đoàn khách nữa
lại càng khiến cho ban ẩm thực tốn kém hơn và vất vả hơn
Cộng đoàn Dân Chúa tiến về "Nhà Chúa" - Phải công nhận rằng
các cộng đoàn nhỏ lẻ (khoảng trên dưới 100 người từ mấy chục gia đình) giữ đạo thật tốt.
Dấu hiệu nguyện đường của họ đầy người tham dự trong hoàn cảnh nghèo khó và bất tiện
cũng đủ biết đời sống đức tin và thiêng liêng của họ ra sao...
Ngôi nguyện đường này coi vậy cũng còn khá hơn một số nguyện đường khác...
như nguyện đường của Cộng đoàn Nicaucuala hôm Chúa Nhật 27/10 (2 tấm hình ngay bên dưới đây)
Một nguyện đường của Cộng đoàn Nicaucuala đang được các vị linh mục thừa sai Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời phục vụ
Cung thánh của nguyện đường này thật là bần cùng khổ nạn
chẳng những bên ngoài không bị tàn phế, cung thánh không bị khổ nạn,
lại có 2 cửa thoáng khí hơn, và bên trong cũng có ghế ngồi...
Đây là một cặp vợ chồng ngỏ ý tái hợp sau một thời gian ly hôn
Người lớn thì ngồi trên ghế, còn trẻ em ngồi trên chiếu
Ôi những ánh mắt thiên thần ngây thơ vô tội...
"Nước Trời là của những trẻ nhỏ giống như chúng" (xem Luca 18:16)
Cặp tái hợp cùng nhau xưng tội trước nghi thức tái lập hôn ước trong Thánh lễ
Trong khi Cha đang giải tội bên ngoài thì bên trong nguyện đường dượt hát
Cộng đồng phụng vụ đã sẵn sàng để cử hành mầu nhiệm Thánh mừng lễ Thánh Luca Quan Thày
Đội vũ phụng vụ chờ sẵn giây phút cùng chủ tế và đoàn rước phụng vụ
tiến vào và tiến lên từ cuối nhà nguyện
Giây phút nguyện cầu để sửa soạn tâm hồn xứng đáng cử hành Mầu nhiệm Thánh
Ca Nhập Lễ
Phái đoàn TĐCTT ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên trái từ cuối nhà thờ lên
Em bé được Chị Tammie Thủy bế có 3 con ruồi đậu ở 2 mí mắt dưới mà vẫn bình thường tỉnh bơ
Cử hành nghi thức thống hối đầu lễ - Mọi người quỳ xuống
Nghi thức Rước Sách Thánh trang trọng mở đầu phần Phụng vụ Lời Chúa
Nghi thức tái hợp hôn ước
Dâng lễ và Hiến lễ
Của lễ (dường như toàn ngũ cốc, chẳng hạn sắn được lòi ra khỏi bịch)
được bọc trong khăn đẹp đẽ để dâng lên cho Đấng đã ban "hoa mầu ruộng đất" cho họ cùng với "công lao của con người" họ.
Kết lễ
Trước khi ban phép lành kết lễ, Cha Giang giới thiệu với cộng đoàn Thánh Luca phái đoàn TĐCTT
Theo yêu cầu của Cha Giang,
phái đoàn TĐCTT từng người đã tự giới thiệu về mình với cộng đoàn phụng vụ hiện diện bấy giờ
Chụp hình và Tặng quà sau Lễ
Cha Giang sử dụng drone để quay phim
Trong khi đó phái đoàn TĐCTT tặng kẹo bánh cho toàn bộ cộng đoàn Dân Chúa, cả người lớn lẫn trẻ em
Sinh hoạt mục vụ sau lễ
Tiệc mừng sau Lễ
Nhà bếp lộ thiên ở dưới một gốc cây bóng mát được vây bọc bằng rơm rạ cho kín đáo một chút
Dù là Lễ Quan Thày của cộng đoàn, bữa ăn cũng chỉ có cơm và đậu thôi,
thế là thịnh soạn ở nơi tận cùng trái đất này rồi vậy!
Phòng đầu nhà nguyện đã được trải chiếu để làm phòng riêng dọn mâm cỗ đặc biệt cho Cha và phái đoàn
Cha Giang và phái đoàn TĐCTT được dọn riêng một mâm ở gian trống nằm đầu nhà nguyện,
nơi được che bằng những tấm tôn ...
Bên ngoài ở đầu nhà nguyện những lá tôn đã bắt đầu rã rời đáng tiếc....
Chỉ mâm của Cha và phái đoàn mới không có món đậu như dân chúng,
mà có một món chính đặc biệt và kèm theo cả trái cây tráng miệng...
Có thể ăn bốc như dân chúng hay sử dụng muỗm dĩa (rất hiếm nên không đủ cho mọi người cần dùng)
Các chị luôn sẵn giấy ướt lau tay
Dân chúng lớn bé đều tụ tập từng nhóm nhỏ la lê trên mặt đất
để dự tiệc mừng Lễ Quan Thày mỗi năm mới có 1 lần này
Phái đoàn TĐCTT cũng không quên tặng quà cho những bàn tay ẩm thực âm thầm chưa có phần
Chúa Nhật Truyền Giáo, 20/10/2024
tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phaolô ở Monapo
Từ trụ sở của Quý Cha Ngôi Lời tới Nhà thờ Gx Thánh Phaolô
phải đi băng ngang qua một đoạn đường công cộng của tỉnh lỵ Monapo
một đoạn đường đất vừa rác thải hôi thối và các giẫy nhà tồi tàn bẩn thỉu ở bên phải
ở bên trái là một khu trường tiểu học của tỉnh lỵ Monapo này
Cuối cùng phải băng qua một con đường lộ nữa mới tới nơi
Khu vực của Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phaolô này là một cặp Nhà thờ:
Nhà thờ cũ (trái) ở sát đường lộ từ thời Bồ Đào Nha nay trở thành nơi cho những sinh hoạt mục vụ thích hợp của Giáo xứ;
Nhà thờ mới (bên phải) ở bên trong từ đầu nhà thờ cũ trở đi, nơi cử hành Phụng vụ chính của Giáo xứ Thánh Phaolô ở Monapo.
Ấn tượng đầu tiên nơi phái đoàn TĐCTT đó là cộng đoàn Dân Chúa đi lễ sớm,
và theo nhau vào ngồi đầy những hàng ghế từ trên xuống dưới (VN thì từ dưới lên)
Nhà thờ khang trang rộng rãi như thế mà vẫn không đủ chỗ cho cộng đoàn Dân Chúa ở Monapo,
hôm ấy lên tới cả ngàn người
Đông đến độ nhiều người phải đừng ở cả 2 bên ngoài Nhà thờ và cuối Nhà thờ,
như bên cánh trái Nhà thờ từ cuối lên
Bên phải Nhà thờ từ dưới lên lúc đầu lễ mới bấy nhiêu thôi... sau này đông hơn nữa.
Bên cánh phải Nhà thờ từ dưới lên là ca đoàn và ban nhạc (1 phím đàn ngoài 2 trống chính)
ở trên đầu và ở hàng bên ngoài sát với cung thánh
Mỗi bài Thánh ca đều được cả cộng đoàn phụng vụ hân hoan đồng thanh hát
rất đều theo điệu trống đầy tưng bừng hào hứng
Vì là Chúa Nhật Truyền Giáo 20/10/2024 nên ở Tòa Đức Mẹ trên cung thánh
được trừng bày trang trí thêm Ảnh 2 Vị Thánh Quan Thày của Các Xứ Truyền Giáo là Phanxicô Xavier và Têrêsa Nhỏ.
Các vị đã trở thành Tấm Bánh Bẻ Ra "cho phần rỗi của nhiều người" (Mathêu 20:28)
với trái tim biết "động lòng thương" (Mathêu 9:36 - 14:14) như Chúa Giêsu Vượt Qua nơi Bí Tích Thánh Thể!
Chúa Kitô Vượt Qua nơi Bí Tích Thánh Thể "cho phần rỗi của nhiều người" vẫn còn tiếp tục nơi các vị thừa sai truyền giáo trong giòng lịch sử của Giáo Hội,
trong đó có Thánh Arnold Jessen, Đấng sáng lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời SVD và 2 Dòng nữ SSpS và SSpSAP,
vị được tôn kính nơi bức tượng đồng trên cung thánh, phía bên trái từ dưới lên,
ở trong Nhà thờ của Giáo xứ Thánh Phaolô Monapo, một Giáo xứ mừng kỷ niệm Kim khánh 50 năm thành lập (1974-2024),
nơi các vị thừa sai truyền giáo SVD đang phục vụ và phái đoàn TĐCTT được dự phần.
Các em thiếu nhi nữ ở cuối nhà thờ chuẩn bị sẵn sàng cho phần vụ của các em trong Thánh lễ
Nghi Thức Thống Hối Đầu Lễ - Cộng đồng Phụng vụ Quỳ gối
Nghi thức mở đầu phần Phụng vụ Lời Chúa - Rước Sách Thánh
Cha Augustin người Nam Dương, chủ tế và giảng lễ,
vì Cha sẽ rời Giáo xứ Thánh Phaolô ngày 29/10 để đến nhiệm sở mới
Nghi thức dâng của lễ - Cộng đoàn phụng vụ tự động lên dâng cúng
Người cầm thùng dâng cúng đừng ở 3 vị trí khác nhau:
trước cung thánh, giữa nhà thờ và cuối nhà thờ
Phái đoàn TĐCTT cũng lên dâng cúng như cộng đoàn phụng vụ bấy giờ,
cũng bằng tiền địa phương đã được Cha Giang đổi từ MK
Phái đoàn TĐCTT và Quý Sơ SSpS ngồi ở hàng cuối cùng bên phải từ dưới lên
Người điều khiển ca đoàn là một nữ nhân (bên phải), và một nhân vật (bên trái, một nam tâm thần)
trong suốt Thánh lễ chạy khắp nơi trong Nhà thờ mà không ai cười hay ngăn chặn em lại cho đỡ chia trí...
Hình như nhạc trổi lên lại làm em càng hứng khởi chạy nhảy múa may hồn nhiên
như một phần trong phụng vụ Thánh Thể hôm ấy...!
Ngồi ngoài, nhất là bên cánh trái của Nhà thờ (trên), và ngồi cuối Nhà thờ (dưới),
mát mẻ hơn là ở trong Nhà thờ hay bên cánh phải Nhà thờ.
Dù Nhà thờ có mở 4 cửa hông ra vào và cửa cuối, và 6 cửa sổ cũng mở,
nhưng hơi thở chật Nhà thờ cũng khiến xuất hiện mấy cái quạt tay
Nhưng mấy cái quạt tay này chỉ xuất hiện trên tay của phái đoàn TĐCTT thôi,
chứ không ở trên tay một người dân địa phương nào...
Đó là lý do một chị đã tặng cho Cha Giang 200 MK sau lễ hôm đó
để Cha lắp 4 quạt trần (mỗi quạt khoảng 50 MK) cho Nhà thờ này
Vì hôm nay là Chúa Nhật Truyền Giáo nên có quyên tiền lần thứ 2 cuối lễ
cho việc truyền giáo của / trong Giáo Hội
Các chị TĐCTT tiếp tục được dịp đóng góp,
cho dù các chị vẫn động lòng thương dân chúng ở các nơi đã âm thầm và nhẹ nhàng tặng cho họ
Cho dù cuối Thánh lễ tối Thứ Năm 17/10, Cha Giang đã giới thiệu phái đoàn TĐCTT với cộng đoàn Giáo xứ bấy giờ,
nhưng hôm nay mới chính thức kèm theo quà tặng của TĐCTT
3 Ảnh LTXC bằng canvas cỡ lớn này, trước hết đã được tặng cho Giáo xứ Thánh Phêrô ở Quixaxe hôm 18/10,
cho Giáo xứ Thánh Phaolô hôm nay 20/10 và cho Giáo xứ Thánh Phanxicô Xavier ở Liupo ngày 23/10;
ngoài ra còn cả ngàn tấm Ảnh LTXC ghép với ảnh Mẹ Đồng Công,
Thánh Faustina và Thánh Gh Gioan Phaolô II mặt trước và Chuỗi Thương Xót (mặt sau bằng Anh Việt)
cũng được Cha Giang tặng cho 1 số người.
Sau lễ tất cả cộng đoàn phụng vụ hôm ấy kéo ra tiền đường Nhà thờ để lấy hình kỷ niệm
PHỤC VỤ BÁC ÁI Ở CALCUTTA ẤN ĐỘ
(TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác Ái 11-24/10/2022)
Sơ Juan Maria, cố vấn III về truyền giáo (Thứ 5 từ trái), và Sơ Mercy Maria (thứ 7) phụ trách tình nguyện viên đã cho biết
Nhóm TĐCTT là nhóm VN đầu tiên tham gia chương trình tình nguyện viên của Dòng Sơ!
Đối với em, khi đến với Calcutta, em mới cảm thấy Calcutta thật là một Thánh địa Thương xót.
Bởi thế, chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái này cũng chính là một chuyến Hành hương Niềm vui Thương xót.
Vì ở nơi đây, nơi Calcutta này, bằng con mắt đức tin như Chúa dạy (xem Mathêu 25:40, 45), một "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6),
như ở nơi một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta suốt nửa hạ bán thế kỷ 20 ở đó, em như thấy được, ở một mức độ nào đó
đối với một tâm hồn đang cố gắng sống LTXC và loan truyền LTXC em đây,
một Chúa Giêsu vừa đáng thương (miserable) vừa xót thương (merciful Jesus).
Nếu em thấy được một Chúa Giêsu xót thương nơi gương mẫu sống động và thực tại,
còn tồn tại nơi các cơ sở đã được chính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta thiết lập trong thời điểm của Mẹ,
mà giờ đây các sơ Dòng Thừa sai Bác ái Mẹ thành lập vẫn đông đảo và nhiệt tình tiếp tục ơn gọi và sứ vụ thương xót của Mẹ sáng lập của mình,
bằng cả một cuộc đời sống nghèo khổ giữa một thế giới văn minh vật chất hiện sinh hưởng thụ,
để phục vụ những người anh chị em nghèo khổ trong các người nghèo, bằng lời khấn dòng thứ tư của các sơ,
thì em cũng chẳng những thấy một Chúa Giêsu đáng thương nơi chính các thương nhân (miserable persons), hơn là bệnh nhân (patients), được các sơ phục vụ,
những người anh chị em thương nhân em cùng với các chị trong phái đoàn TĐCTT đại diện
được diễm phúc đụng chạm tới trong chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này,
mà còn thấy được một Chúa Giêsu đáng thương nơi chung dân chúng ở Calcutta này nữa,
nơi em đã tận mắt trông thấy nơi những người anh chị em khốn cùng nghèo khổ từ trong thành phố đến ngoài thành phố,
cũng như nơi những người anh chị em bần cùng khốn khổ tật nguyền từ ngồi ăn xin đến nằm la liệt ở khắp nơi v.v.
Calcutta: Thánh Địa Thương Xót
Mẹ Thánh Têrêsa thành lập Dòng Thừa sai Bác ái" ở Calcutta Ấn độ là để phục vụ
"Những người nghèo nhất trong các người nghèo"
Cảnh tắm rửa (hình trên) và rửa xe (hình dưới) cùng một chỗ dọc trên đường từ khách sạn BMS đến Nhà Mẹ của Dòng MC
Cảnh nữ giới ngồi tắm gội ở ngay bên lề đường này (hình trên) và quán hớt tóc nam nhân bên lề đường (hình dưới) ở ngay trạm xe buýt phái đoàn TĐCTT đứng đón đợi đi làm
Nấu nướng và sinh sống cùng hành nghề bên lề đường
Sáng ngày Thứ Sáu 14/10 trời hơi mưa khi phái đoàn sang Nhà Mẹ dự lệ 6 giờ sáng, một đoạn đường có những cảnh tượng thương tâm hàng ngày...
Gia đình ông bào lão niên này sống ở ngay gốc cây gần khách sạn BMS, đêm cuối cùng 23/10/2022, em đã ra tặng cho ông bà tờ 50 Đồng tiền Ấn / rupees.
Dân chúng ở Calcutta thật sự là nghèo khổ, từ trong thành phố đến ngoài thành phố,
như phái đoàn chúng em đã thấy trên quãng đường từ bến xe lửa đến Trung tâm Phong cùi của các Sơ MC hôm Thứ Năm 20/10 sau đây:
một người anh em như đang hành nghề sinh sống bằng cách dậm chân đạp một bãi phân bò được nuôi ở gần đó
Phận người bất hạnh
Từ những người anh em tật nguyện ngồi ăn xin đến những người anh chị em vô gia cư nằm la liệt khắp nơi trên hè phố
Em đã tặng cho mỗi một người anh em tật nguyền ăn xin trong 4 người trên đây một chút chia sẻ vật chất,
2 trong 4 người mỗi người 2 lần khi em tái ngộ.
Họ tật nguyện như vậy, dù ở gần khu Nirmal Hriday của các Sơ MC,
nhưng họ vẫn cố gắng tồn tại chứ không muốn trở thành gánh nặng cho các sơ, muốn trở thành một thứ đồ vô dụng!
Thậm chí ngủ đâu "đái" đấy... rồi về nằm tiếp ở chỗ của mình
Người anh em này nằm ở đây từ khi trời còn sáng (hình trên) cho tới khi trời về tối (hình dưới), không biết đã có gì ăn chưa?
Tối đêm hôm Chúa Nhật 23/10, trước khi hoàn tất việc thu hành lý về lại Hoa Kỳ,
tôi còn thực hiện 1 cử chỉ cuối cùng là ra đường một mình vào lúc 9:30 tối
để tìm và tặng cho 3 người anh em (ở hình 2 trên và 1 dưới) mỗi người 1 tờ 20 Đồng tiền Ấn / rupees
Phải chăng chính ở nơi Calcutta này, nữ tu Têrêsa thuộc dòng Loreto đã vào tu chỉ vì dòng này phục vụ ở Calcutta Ấn độ,
mà trong thời gian dạy học ở đây, hằng ngày đã chứng kiến thấy một Chúa Giêsu đáng thương nơi biết bao nhiêu người anh chị em như thế,
mà vào thời giữa thế kỷ 20, thời điểm 72 năm trước lại càng khốn khổ hơn hiện nay,
mà sơ đã được chính Giêsu đáng thương này tác động một ơn gọi trong ơn gọi
trên chuyến xe lửa từ Calcutta về tĩnh tâm của nhà dòng vào ngày 10 tháng 9 năm 1946?
Để rồi, 2 năm sau, năm 1948, sơ đã xin ra khỏi dòng này và bắt đầu dứt khoát liều mình dấn thân,
với tất cả lòng tin vào Chúa, Đấng quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng, thực hiện ơn gọi trong ơn gọi này của sơ,
nhờ đó, sơ và dòng Thừa sai Bác ái của sơ thực sự
đã biến đổi một thành phố vô danh tiểu tốt khốn cùng Calcutta trở thành một Thánh địa Calcutta như ngày nay,
khi sơ và chị em Dòng MC Thừa sai Bác ái của sơ đã làm cho Chúa Giêsu đáng thương biến hình thành một Chúa Giêsu xót thương,
qua các việc phục vụ của các sơ nơi những người anh chị em hèn mọn nhất được chính Chúa Giêsu đồng hóa với bản thân Người.
Thật vậy, đối với em,
Calcutta là Thánh địa Thường xót là vì ở đó Chúa Giêsu đáng thương đã biến hành thành một Chúa Giêsu xót thương,
Đấng đã làm cho Thánh địa Calcutta này chảy sửa yêu thương và mật phục vụ nơi Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ vậy.
Xin xem tiếp phần 3 cũng là phần cuối cùng của Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của Nhóm TĐCTT:
Dòng Thừa sai Bác ái - Chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ
NHÀ MẸ DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI
Trước ngôi mộ đơn sơ ở Nhà Mẹ Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn độ,
em đã xin Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT chúng ta
được thực sự trở thành một Thừa sai Bác ái như Mẹ và với Mẹ trong Thời điểm Thương xót hiện nay
CÁC CƠ SỞ PHỤC VỤ CỦA DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI
Ngay khi Mẹ Thánh Têresa còn sống cho tới năm 1997, Dòng Thừa Sai Bác Ái được Mẹ thành lập đã phát triển khắp thế giới,
chẳng những về ơn gọi tu trì mà còn về các cơ sở phục vụ bác ái xã hội nữa, phục vụ "poorest of the poor" như Mẹ chủ trương.
Phái đoàn 8 TĐCTT, trong 11 ngày (13-23/10, trừ 2 ngày đi từ 11/10 và ngày về 24/10) ở gần Nhà Mẹ của Dòng,
ngoài 2 cơ sở chính yếu là Pramdan và Nirmal Hriday được Sơ phụ trách chương trình tình nguyện viên chỉ định cho 8 TĐCTT,
đã tham quan một số cơ sở phục vụ bác ái của Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta và ngoài Calcutta
Gandhiji Prem Nivas - Hansen's Disease (Leprosy) Centre
(Tham quan sáng Thứ Năm 20/10)
Phái đoàn tình nguyện viên cả TĐCTT lẫn từ các nơi, khoảng 16 nam nữ, được dẫn đến tham quan dẫy nhà dệt vải,
nơi cung cấp mọi thứ vải cần thiết cho Dòng MC toàn thế giới
Phòng làm những thứ giầy đặc biệt, giầy trị liệu cho các bệnh nhân phong cùi
Nhà giữ trẻ cho các gia đình của nhân viên làm việc ở Trung tâm Phong cùi này
Ở đây, phòng ngủ của nam phong cùi, phái đoàn Việt Nam TĐCTT được yêu cầu hát một bài giúp vui bệnh nhân,
và em đã bắt hát bài sinh hoạt vui nhộn "Anh em xum họp một nhà..." khiến mọi người vui cười hẳn lên
Ở đầu trung tâm phong cùi của Dòng MC dài cả cây số này có một núi rác,
nhưng không ngửi thấy mùi hôi thối, được biết chính phủ đã cho Mẹ Têrêsa khu đất này
Ngoài ra, Trung tâm phong cùi này còn chăn nuôi gia xúc nữa, ngoài trồng tỉa, nuôi cá, công nghệ v.v.
Chỗ núi rác này là nơi ngăn cách giữa khu vườn cây, vườn rau, chăn nuôi và ao cá
với khu cư xá cùng công nghệ của Trung tâm Phong cùi này.
ShiShu Bravan - Home for Children
(Tham quan chiều Chúa Nhật 23/10)
PREMDAN
(CƠ SỞ PHỤC VỤ BÁC ÁI CẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN)
4/8 TĐCTT được chỉ định đến phục vụ cơ sở Premdan này là quý chị:
Phan Thanh & Hoàng Thành (Houston TX) và Phan Hòa & Nguyễn Bích Phượng (San Jose CA)
Các chị phục vụ bên Prem Dan này phải quấn khăn trên đầu cho khỏi bị chí từ
đầu bệnh nhân
và phải đeo khẩu trang, trong khi bên Nirmal Hriday thì không có 2 điều này
Khu sinh hoạt và phòng ngủ của nữ giới
Nirmal Hriday - Home for the Dying Destitutes
Nirmal Hriday - Home for the Dying Destitutes này nằm ở khu Kalighat trong thành phố Kolkata,
nơi đầu tiên, (trước cả Nhà Mẹ của Dòng), được Mẹ Thánh Têrêsa thiết lập từ ngày 22/8/1952,
4/8 TĐCTT (em và quý Chị Trần Tự Hồng, Trần Vũ Mùi và Bùi Thúy Nga) được chỉ định phục vụ ở nơi này đúng 70 năm sau (1952-2022)
Dinh thự này được xây cất từ năm 1929
Ngày Chúa Nhật 16/10, khi vừa bước ra khỏi cửa ra về thì thấy
một người anh em nằm ở dưới tượng đài của Mẹ Thánh như nghỉ ngơi hay muốn ăn vạ với Mẹ đây?
Phái đoàn TĐCTT (thiếu Quý Chị Hoàng Thành và Trần Vũ Mùi) viếng thăm nhà này hôm Thứ Bảy 22/10.
Dòng MC có các xe cứu thương riêng ở mỗi nhà phục vụ, như ở Nirmal Hriday đây,
hay ở Home for Children như phái đoàn thấy hôm tham quan 23/10
Tầng trệt là khu vực cư trú của Quý Sơ và khu vực lưu trú cùng sinh hoạt hằng ngày của anh chị em được phục vụ;
còn sân thượng bên trên là nơi để phơi nắng những đồ dùng được giặt hàng ngày ở nhà này
Thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần
Thánh lễ bằng tiếng Ấn độ cho tới bài Phúc âm thì bằng tiếng Anh cho tới cuối lễ, như Thánh ca vẫn bằng tiếng Ấn độ
Vị linh mục chủ tế trong Thánh lễ ban sáng, thường cùng dòng MC, sẽ ở lại thăm nom và phục vụ bữa ăn nữa,
như vị Lm CN 16/10 đang đút ăn, hai vị Lm CN 23/10, múc ăn và rửa chén sau bữa trưa
Lịch trình sinh hoạt và phòng ốc
Ở tấm hình trên cho biết số nội trú khả chấp là 48 nữ và 52 nam, nhưng bao giờ cũng lên tới tối đa 15-20 nữa.
Như thời gian TĐCTT ở đây là 120 người cư trú.
Trong tấm hình này mới thấy rõ có 9 sơ và 40 nhân viên (staff - mặc đồng phục và có lương) phục vụ,
không kể tình nguyện viên đến rồi đi bất thường và không chính thức
Phòng ngủ bên nam trú nhân ở ngay bên trái của văn phòng chính
Phòng ăn kiêm sinh hoạt bên nam nhân ở bên trái văn phòng chính;
trong khi phòng ăn kiêm sinh hoạt của bên nữ ở ngay văn phòng chính vào sâu hơn
Ở góc hai phòng ăn bên nam và bên nữ là khu rửa ráy và giặt gịa
Máy giặt (heavy duty) này ngày nào cũng phải giặt (kiêm vắt khô) bao nhiêu là đồ đạc
của cả hơn 100 trú nhân nam nữ để đem phơi trên sân thượng
Các việc phục vụ
Phơi đồ trên sân thượng
Sinh hoạt đa dạng
Anh chị em cư trú nhân được phục vụ ở nhà này mỗi ngày mặc 1 bộ đồng phục khác mầu nhau,
rất sạch sẽ, được chăm sóc xứng với phẩm giá được đồng hóa với Chúa Kitô.
Phục vụ y tế
Phòng y tế của nhà này, sát với phòng ăn, ở bên phải ngay cửa từ văn phòng chính vào
Ở gian văn phòng chính, trong giờ sinh hoạt, các thứ thuốc trong vỉ
được cắt ra từng viên cho vào từng lọ được dán nhãn tên thuốc đàng hoàng, để dễ lấy hơn khi cần.
Săn sóc y tế thường do các nhân viên chuyên môn của nhà này
hay các tình nguyên viên hành nghề y tá (như chị Trần Tự Hồng trong phái đoàn) hay bác sĩ
Cạo râu bên nam - người anh em (hình phải) là người em đã được hân hạnh cạo ria hai bên má từ tai xuống hôm Thứ Sáu 21/10
Một trong các trú nhân nam vẫn còn có thể giúp việc cho nhà này, bằng cách,
ngày nào cũng ngồi ở nguyên một chỗ để cắt những tấm vải được trao cho để làm những miếng băng bó nhỏ gấp lại
Bữa lót bụng giữa điểm tâm và bữa trưa hôm Thứ Ba 18/10 là một thứ chè gì đó,
em được hân hạnh đút chè cho người anh em ngồi trên xe lăn ở góc gần phòng vệ sinh cho volunteers này,
và hôm Thứ Bảy 15/10, em đã được đút cơm cho người anh em này nữa
Trước bữa trưa, nghĩa là sau bữa 9:30 am, sau giờ sinh hoạt,
bên nam bắt đầu thể dục bằng cách đi vòng vòng trong phòng ngủ cho tiêu bụng và thông máu cùng giãn gân cốt
Các sơ đang giúp sinh hoạt ở từng bàn bên nữ
3 chị trong phái đoàn VN ta cũng đang cố sáng tạo như vẽ vời giúp sinh hoạt cho những bàn các chị thấy cần
Như Chị Trần Tự Hồng ở Houston TX hành nghề y tá giúp cho các nữ trú nhân bị bệnh,
thì Chị Trần Vũ Mùi cũng ở Houston hành nghề cắt tóc giúp cắt tóc, dù kéo cùn không chịu được.
Phục vụ bữa ăn
Những người anh em đeo yếm này là những người cần phải đút ăn - em đã được hân hạnh đút ăn cho cả 3 người anh em đeo yếm ở bàn gần chỗ múc thức ăn này
Bữa ăn thường bao gồm cơm là chính, cá (Thứ Sáu) hay thịt gà (các ngày khác), và một món canh, hơn ở ngoài đường chẳng có gi ăn hay ăn không đủ dưỡng chất.
Hôm Chúa Nhật Truyền giáo 23/10, sau khi vị linh mục chủ tế Thánh lễ sáng hôm đó ban phép lành cho của ăn uống,
em được mời hát một bài bất ngờ, và em đã hát bài sinh hoạt vui bằng Việt ngữ "Nào về đây..."
kèm theo tiếng vỗ tay của mọi người theo nhịp điệu của bài hát làm cho mọi người hào hứng.
Có những nam trú nhân ăn nhiều, nên khi đến thu đĩa của họ, họ không cho lấy đi,
vì họ chờ được tiếp thêm với những gì còn dư sẽ được đưa đến tận nơi sau đó.
Em đã đút ăn cho người anh em ngồi xe lăn này trưa hôm Thứ Sáu 14/10,
có người anh em cứ cúi gầm xuống (như hình dưới), em phải quỳ xuống mới thấy được miệng của họ mà đút cho họ
Sau bữa ăn tất cả chén ly và muổm mang ra chỗ rửa (sát tường với phòng ngủ bên nữ),
nơi có 5 đợt thanh tẩy: thải chất bẩn, rửa xà bông, tráng xà bông, tráng sạch và lau khô
Sau bữa trưa, tất cả đều an nghỉ tại giường của mình