
HỘI
THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)
THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư
2025
Tin nhăn ngày 31/10 và 1/11/2025
Anh Tĩnh mến, người đời có câu "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn", câu này thật rất phù hợp với anh chị mà không phải ai cũng có được, nếu không có ơn Chúa trợ giúp đặc biệt, làm em "muốn phát ghen" đấy! Nguyện LTX Chúa, tình yêu của Mẹ và thánh cả Giuse ban muôn ơn lành cho gia đình luôn được an vui hạnh phúc trong tình yêu của Ngài . Khoa
Tạ ơn LTXC, MĐC và cảm ơn Anh Khoa THĐC DFW TX.
Em mới từ Seattle WA xuống San Jose California để tiếp tục chuyến Hành trình Hội
Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của em với Nhóm TĐCTT. Tạ ơn
LTXC đã ban cho em một " suitable partner" đúng như lời Sách Khởi Nguyên đã viết
khi Chúa tạo nên 1 người nữ từ con người duy nhất đầu tiên bầy giờ là Adong.
Nàng Thúy Nga của em đã đồng hành tông đồ giáo dân với em trong suốt 40 năm qua
thật sự đã chứng thực rằng em đã được LTXC sai đi từ Ơn gọi tu trì CMC thành Ơn
gọi Tông đồ Giáo dân cho đến nay là những ngày cùng tháng tận của cuộc đời sang
tuổi 78 của em.
Cảm ơn Anh và quý THĐC đã cầu nguyện và phấn khích em để em chứng ta cùng nhau
tiếp tục theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Anh QP, với Anh và như Anh
nhé. Chúc mừng lễ Các Thánh quý THĐC của em hôm nay 1.11 năm Thánh 2025.
tâm phương
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Tạ ơn LTXC đã tăng thêm cho Giáo Hội của Chúa Kitô trên trần gian đang mùa hạn hán tu trì và linh mục lại có thêm được 1 tân linh mục xuất thân từ 1 THĐC CRM chúng ta, một THĐC ẩn khuất vì chỉ mới là 1 đệ tử cồ 1 năm cuối cùng ở VN (1974-1975).

Từ trái sang phải (hai bên Anh Cả) 4 anh em ở Di Linh năm 1974-1975:
Đăng (cháu THĐC Tập LK X), Anh Mai Hữu Tường (Lm CRM VN), Cao Kim Tâm, Phạm Ngọc Tuấn (Lm Triều GP Orange CA)
Vâng, Cao Kim Tâm là người em ruột của em, năm nay đã 71, mới được LTXC chọn làm Ông Cố của người con trai thứ 2 trong 2 người con trai duy nhất, đó là Người Cháu tân Linh mục Cao Tấn Toàn, 28 tuổi, thuộc Dòng Huynh Đệ Linh Mục Thánh Phêrô FSSP (Fraternity Sacerdotalis Santi Petrus) ở Denton Giáo phận Lincoln Tiểu bang Nebraska. Trong LTXC cháu mới được thụ phong hôm Thứ Bảy ngày 25/10 tại Nhà thờ Thánh Michael ở Lincoln Nebraska và hôm sau Chúa Nhật 26/10 đã dâng Lễ Mở Tay ở Chủng Viện Đức Mẹ Guadalupe Dòng của cháu ở Denton Nebraska.
Trong niềm tin "các Thánh cùng thông công", THĐC chúng ta cũng chia sẻ niềm vui với chung Giáo Hội cũng như với riêng gia đình THĐC Cao Kim Tâm của chúng ta về vị tân Lm, và hiệp thông cầu nguyện cho vị tân Linh mục Cao Tấn Toàn này của Giáo Hội được là một Vị Thánh Linh mục trên Bàn thờ và trong Phụng vụ, nhờ đó cháu trở thành một vị Linh mục Thánh trong đời sống mục vụ và tông đồ của cháu, xin kính mời quý THĐC theo dõi bài tường trình của em là bác của cháu ở đường kết nối sau đây: Người Cháu Tân Linh mục Cao Tấn Toàn, FSSP, Dòng Huynh Đệ Linh Mục Thánh Phêrô October 25-26/2025
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, nhất là quý anh Linh mục của Dòng, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
Anh Lưu Chủ đã gửi tin nhắn cho em hôm Thứ Bảy 25/10/2025 như sau:
"Anh có biết bố của chị Thanh Nga là vợ của anh Lê Khởi THDC Houston mới qua đời 11/10 tại Katy, TX là cụ Phan xi cô Lưu Vĩnh Lữ. Hương thọ 92 tuổi"
Em đã hồi âm cho anh ấy như sau:
"Cảm ơn Anh đã báo tin. Không ai cho biết ngoài Anh. Em đang ở Lincoln Nebraska dịp cháu ruột của em được thụ phong Lm hôm nay và mai dâng lễ mở tay. Chắc về lại California em mới thông báo và phân ưu được."
Trước hết, cùng với THĐC HK, em xin thành kính phân ưu cùng Chị Thanh Nga và Anh Lê Khởi cùng tang quyến, và xin hiệp thông cùng AC và tang quyến để cầu nguyện cho LH thân phụ của Chị Thánh Nga và Nhạc phụ của Anh Lê Khởi để LTXC trở thành Vĩnh Phúc của một LH thân yêu mới ra đi trước chúng ta nhé.
tâm phương
Tiếp theo tin nhắn hồi âm của em, Anh Lưu Chủ đã tiếp tục gửi một số hình ảnh tiêu biểu cho em như dưới đây:


Chị Thanh Nga trưởng nữ đứng hàng đầu quan tài (trên) khi làm phép quan tài (dưới)


Lễ an táng sáng nay tại nhà thờ CTTD VN tại Houston lúc 9:30 AM
1 số anh chị em THĐC đã tham dự: anh chị Cường; anh Chúc; em lưu chủ; chị Lan và
anh cao khiết.

Chị Thanh Nga trưởng nữ ngỏ lời cám ơn sau thánh lễ

Anh em kéo nhau ra quán cơm gà mới khai trương tâm sự tiếp tục tâm sự và dùng bữa do chị Lan bao anh chị em.
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Từ cuối Tháng 9/2025, và từ Hoa Kỳ, nếu theo dõi tin tức qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chắc anh em THĐC chúng ta đã biết được tình trạng bão lụt đang khủng bố tấn công dân nước của chúng ta ở cả miền bắc lẫn miền trung. Bình thương thì miền trung thường xuyên bị bão lụt vào khoảng từ tháng chín đến hết tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên, năm 2024 thì chỉ có miền bắc, và năm 2025 này bao gồm cả miền bắc lẫn miền trung.
Thực tế và kinh nghiệm cho thấy, thường bão xuất phát từ Phi Luật Tân ở phía đông của Việt Nam và ngang tầm tọa độ với Việt Nam, mà nếu bão chỉ xuất phát từ Phi Luật Tân thôi, thì đường bão sẽ chạy thổi từ đó sang hướng tây là Việt Nam đâm thẳng vào miền trung là Đà Nẵng, Qui Nhơn, Quảng Trị, Quảng Bình v.v. Tuy nhiên, nếu đường bão từ Phi Luật Tân lại hướng lên phía bắc tấn công Đài Loan và Trung quốc thì thế nào miền bắc VN cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của bão, như năm 2024 và 2025 này.
Triều cường ngập cả mét ở Cần Thơ, đảo lộn cuộc sống người dân
Là những tâm
hồn đã từng theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công chúng
ta đều biết Đấng sáng lập của chúng ta là Cha Đaminh
Maria Trần Đình Thủ,
vị mà chúng ta được gọi là Anh Cả, rất
yêu thương dân nước VN, đến độ dám nói ngài lập dòng là vì VN cần
phải có các vị Thánh và để
truyền giáo cho VN, thậm chí vào
năm 1987 ngài đã bị án tù chung thân chỉ vì những lời kinh nguyện cầu của ngài
cho VN. Vậy
giờ đây, trong tình trạng anh chị em đồng hương Việt Nam chúng ta đang bị
khốn khổ gây ra bởi trận bão lụt Năm Thánh 2025 đang tiếp tục hoàng
hành hiện nay, chắc
chắc ngài sẽ rất hài lòng khi thấy THĐC chúng ta, những
người đã từng theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công của ngài và với ngài một thời,
cho dù không còn ở trong dòng nữa, vẫn không thôi sống Đức ái Đồng Công bằng
tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" cứu trợ khẩn trương này, một
việc bác ái mang tính cách thừa sai bác ái, thay cho Quỹ Truyền Giáo hằng
năm vào Tháng 10 của THĐC chúng ta, đồng thời cũng là việc THĐC chúng
ta đáp ứng lời kêu gọi của Giáo Hội ở VN nữa:
Các giáo phận Việt Nam kêu gọi tín hữu quyên góp
cứu trợ nạn nhân bão lụt
Để thực tế hóa việc đóng góp để cứu trợ các
nạn nhân đồng hương của chúng ta bị bão lụt ở miền bắc và miền trung hiện
nay, em xin kêu gọi quý THĐC thực hiện như sau:
1- Thời gian đóng góp: từ hôm nay Thứ Bảy 11/10/2025 đến hết Tháng 10 là ngày 31/10/2025, tức trong vòng 20 ngày;
2- Chung tay đóng góp: với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), một thực thể pháp nhân (legal entity) với tư cách là một hiệp hội bất vụ lợi (non-profit organization) với danh xưng tiếng Anh là The Viet Apostolate of Divine Mercy, và những ai đóng góp, nếu cần, sẽ nhận được chứng nhận thư đế có thể khấu trừ thuế lợi tức năm 2025;
3- Cách thức đóng góp: bằng zelle qua số điện thoại 909-210-4884 hay bằng personal check/cashier check/money order payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;
4- Chứng nhận đóng góp: nhận đóng góp từ THĐC, TĐCTT sẽ tường trình và sẽ cộng chung với 5 ngàn MK cứu trợ bão lụt của nhóm thành số tiền chung để gửi về cứu trợ qua Caritas Viet Nam, như Nhóm TĐCTT đã từng gửi cứu trợ nạn nhân Đại dịch ở VN năm 2021 và bão lụt miền bắc năm 2024, và văn phòng Caritas Viet Nam sẽ cung cấp Chứng Nhận thư cho The Viet Apostolate of Divine Mercy sau đó.
Trong dịp THĐC chúng ta Tĩnh Tâm Năm Thánh tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia ở Fort Worth trong thời khoảng 4-6/9/2025 vừa qua, Anh Nguyễn Năng / Nhàn (LK 11), người đã theo dõi và biết được Nhóm TĐCTT cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza, đã tự động trao cho em 100 MK tiền nặt để chung tay đóng góp với Nhóm TĐCTT. Em đã cám ơn anh và cho anh biết rằng Nhóm TĐCTT đã chuyển ngân cứu trợ cho Gaza qua Caritas Internationalis rồi, (nhất là hiện nay tình hình Gaza đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn cho dù vẫn mong manh tạm bợ), vậy thì chúng em sẽ bỏ số tiền này vào Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT nhé, anh đã gật đầu đồng ý ngay. Tuy nhiên, giờ đây, em sẽ tính 100 MK này là số tiền mở hàng đóng góp cứu trợ của THĐC cho đồng hương bị bão lụt ở VN hiện nay.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh, đặc biệt là qua những đóng góp có tính cách thừa sai bác ái như việc đóng góp cứu trợ bão lụt miền bắc và miền trung ở VN trong Năm Thánh 2025 này.
Em tâm phương
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Không ngờ em cứ cần phải tiếp tục email về Người anh em dòng vừa ra đi trước chúng ta, Anh Lm Hilary M. Nguyễn Hải Khánh, CRM, vừa qua đời vào đúng ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, mùng 7/10 Năm Thánh 2025.
Đọc lại tiểu sử của anh, có 1 chi tiết lại liên quan đến em với Anh Khánh, đó là khi Đội X (trong đó có Quý Anh Khánh, Ngạn, Chúc, Uẩn, Tiệp v.v.) kéo quân xuống xây dựng và dạy học ở Trường Đồng Công Lương Sơn Phan Rí năm 1974, nơi Anh Sĩ Hiệp (LK 5) làm Hiệu trưởng và Anh Lm Liên (LK 5) làm Giám đốc, (Anh Giản LK 3 cũng nghỉ dưỡng ở đó bấy giờ), em làm Phụ tá 1 và Anh Khánh là phụ tá 2, cho tới khi em được Anh Cả bất ngờ sai ra Nhà Đá Qui Nhơn vào Tháng 10/1975 để dạy học (sau đó làm bếp cho tới ngày Thứ Năm Tuần Thánh 27/3/1975 chạy về Thủ Đức theo lệnh Anh Cả) thì Anh Khánh kiêm luôn vai trò Phụ tá 1.
Em tâm phương
Với tâm tình Magnificat và hiệp thông cầu nguyện, chúng ta cùng nhau theo dõi Tiểu sử về Anh, Chương trình Hậu sự cho anh và Lời cuối của THĐC về Anh sau đây:





Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Em xin gửi tiếp đến Quý Ann THĐC tiểu sử của Anh Nguyễn Hải Khánh cùng chương trình hậu sự ở Tỉnh Dòng dành cho anh, để quý THĐC nào, nhất là THĐC Đội X, có thể đến tham dự. Thường lễ an táng của Quý Cha Đồng Công đã từng phục vụ ở các cộng đoàn và giáo xứ Việt Nam sẽ rất đông giáo dân kéo về tham dự, chưa kể đến thân nhân của người anh linh mục quá cố.
Đọc lại tiểu sử của anh, em nhớ lại ngày 24/5/1965, ngày Thứ Hai trong tuần, anh và Anh Lm. Hữu 60 năm trước là 2 đệ tử sinh đầu tiên của lớp tu 1965, đã đi bộ từ bên phòng khách của Nhà Dòng Thủ Đức sang Khu Đệ Tử Viện, trong lúc Anh Phụ trách Ca nhạc Hoàng Trọng Tín đang tập hát cho đệ tử, trong đó có em, ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra thấy 2 anh đang tiến vào... để rồi 60 năm sau Anh Khánh đã ra khỏi trần gian...
Ngoài thời gian được chung sống với chung Đội X và riêng Anh Khánh như ở Di Linh (1970-1972), Lương Sơn Phan Rí (1974) và Wake Island (1975), em cũng được thời gian 2 năm nữa sinh hoạt với chung một số anh em Đội X, trong đó có Anh Khánh, khi học triết ở Conception Seminary (1976-1978) ở Missouri.
Anh Khánh bản chất rất hiền hòa và vui tếu, hầu như không làm mất lòng ai bao giờ. Chúng ta tiếp tục hiệp thông với chung Dòng và riêng Tỉnh Dòng cầu cho LH Thày Cả Hilary Nguyễn Hải Khánh, CRM. Cho tới khi qua đời anh vẫn sống bác ái, ở chỗ, thông thường anh em dòng qua đời được an táng vào cuối tuần nếu còn kịp, nhưng cho dù còn kịp, lễ an táng của anh được dời vào tuần tới để nhờ đó Lễ An táng của LH Giuse Vũ Thanh Lịch ở OKC OK vào Thứ Bảy 11/10/2025 này còn có anh em dòng và THĐC đến tham dự.
Xin 2 LH Hilary CRM TSĐC và Giuse CRM THĐC vừa ra đi trước chúng ta chuyển cầu cho chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn khi tới giờ phút cuối cùng của chúng ta trên thế gian này.
Em tâm phương




Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Nhận được lời nhắn của Chị Lan, vợ của Anh Vũ Thanh Lịch, ở Oklahoma City OK qua Anh Phong (9A) ở Bắc California, em đã gọi điện thoại cho Chị Lan qua số điện thoại của chị được Anh Phong cho để nắm bắt được tất cả sự thật trước khi chính thức thông báo cho chung THĐC về biến cố Anh Vũ Thanh Lịch là chồng của chị vừa qua đời như sau:
1- Anh Vũ Thanh Lịch (9A) chồng của chị đã qua đời vào lúc 9:28 pm ngày Thứ Sáu mùng 3/10/2025 vừa qua ở Oklahoma City OK, hưởng thọ 75 tuổi (theo tuổi thật).
2- Đáng lẽ anh chưa chết sớm như vậy, cho dù anh có bị ung thư và có thể được chữa trị bằng Chemo, nhưng vì bị cảnh sát quật ngã lộn đầu xuống đất ngày 27/10/2024 mà anh đã qua đời sớm hơn.
3- Thánh lễ an táng cho anh sẽ được cử hành ở Nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi ở Oklahoma City vào Thứ Bảy ngày 11/10/2025 lúc 6 giờ chiều (Chị sẽ gửi Cáo phó sau vì các cháu chưa làm xong).
4- Trong Thánh lễ an táng của anh sẽ có nhiều anh chị em vô gia cu sẽ đến tham dự như họ cho biết, vì khi còn sống anh đã tận tình phục vụ họ.
5- Các con của AC, 1 nam và 2 nữ, cũng theo gương bố mẹ làm việc bác ái xã hội: người con trai đi lính được huy chương, 2 người con gái phụ giúp coi sóc các cháu bé...
6- Chị Lan rất gắn bó với THĐC nên chị đã hứa từ nay em sẽ đi một mình đến sinh hoạt với THĐC.

Anh Lịch được gọi là Trọng vào tu Đồng Công từ năm 1963 với Anh Phong, ở cùng quê với Anh Phong, và cùng học một lớp với Anh Phong.
Riêng em có một kỷ niệm với Anh Lịch, đó là Anh thỉnh thoảng gọi điện thoại cho em và cứ lập đi lập lại điệp khúc:
"Cám ơn Anh Tâm Phương nhé về những bài chia sẻ PVLC hằng ngày của anh, những bài em đã mở ra nghe trên đường đi lễ hằng ngày giúp cho em hơn khi nghe giảng bằng Tiếng Anh".
Từ khi biết Anh bị nạn bởi cảnh sát, em đã gọi cho anh mấy lần mà không được, như trong NTM 2025 mùng 2/8/2025 vừa rồi hay trong Ngày Tĩnh Tâm của THĐC 4-6/9/2025, nhưng không gặp anh vì điện thoại của anh bị hủy bỏ như Chị Lan cho em biết. Rất tiếc, nếu còn liên lạc được với anh thì 2 vợ chồng em đã ghé thăm anh lần cuối hôm Chúa Nhật mùng 7/9/2025 vừa qua sau 3 ngày tĩnh tâm của THĐC, vì chúng em có dịp lên thăm quý AC Nhóm TĐCTT ở OKC OK. Trước đây anh cũng đã nhận lời em để giúp chở quý AC TĐCTT từ OKC OK xuống DFW TX để dự Khóa LTXC hằng năm...
Theo qui định, THĐC sẽ xin 1 lễ cầu cho LH Giuse Vũ Thanh Lịch.
Hy vọng Anh Tuyên Úy Tùng và Anh Lưu Chủ và Anh Đội trưởng LK IX từ Carthage MO cách 4 tiếng, sẽ đến tham dự Lễ An táng cho Anh Vũ Thanh Lịch.
Ngoài ra, anh em THĐC LK 9 ở DFW, cách OK 3 tiếng lái xe, cũng có thể đến tham dự.
Hy vọng Anh Hoàng Mạnh Hùng (Đội VIII), nguyên Chánh xứ Giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc ở OKC OK (1996 - 2015) cũng nhận được tin để đến đồng tế.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh cho đến khi được đoàn tụ với nhau trên quê Trời Vĩnh Phúc.
Em tâm phương
Vì cái chết của
Anh Lịch liên quan đến vụ đụng độ với cảnh sát 27/10/2024, em
xin phổ biến lại email em đã gửi quý THĐC về sự cố xẩy ra không ngoài sự
quan phòng thần linh của LTXC.

Chàng Vũ Thanh Lịch kể chuyện bỏ mình hay hay:
có lần 2 vợ chồng chàng thật sự đã cãi nhau kinh khủng, đến độ chàng đã dứt khoát lên tiếng với nàng:
"thôi bây giờ chúng ta không thể sống với nhau được nữa thì em cứ đi đi, mang theo tất cả những gì của em..."
Nàng liền bình thản trả lời: "Được, nếu anh là của em thì em muốn mang anh theo ..."
Thế là huề cả làng, và vấn đề như thể bất khả nan giải đã được bất ngờ ổn định trở lại. Thật là tuyệt vời!

Nàng Lan vợ của chàng THĐC Vũ Thanh Lịch đúng là một tay cao thủ võ lâm về hôn nhân.
Chỉ một chiêu nhẹ nhàng là nàng đã dễ
dàng hạ gục ông chồng nóng tính đang tung độc chưởng chết người.
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay là Chúa Nhật 28/9/2025. Cách đây đúng 2 tuần, THĐC Nam California và Houston TX đã mừng Lễ Mẹ Đau Thương, như em đã tường trình kèm hình hình ảnh được mỗi nơi cung cấp cho em; nhưng CN tuần vừa rồi 21/9/2025 THĐC New Orleans LA và DFW TX mới mừng ở những địa điểm quen thuộc của mình. Xin cám ơn Anh Uẩn trưởng vùng New Orlenas LA và Chị Đinh Tina vùng DFW TX đã gửi hình ảnh cho em qua tin nhắn (text), nhưng vì hình gửi qua tin nhắn thường ở vào dạng heic bất thường, chứ không phải dạng JPEG bình thường nên em dù có chuyển từ tin nhắn sang email nhưng từ email lại không thể download xuống được để post lên web mà phổ biến. Do đó em đã phải xin quý AC làm ơn chuyển trực tiếp cho em qua email em mới làm được. Thời gian chờ đợi để nhận được hình ảnh để có thể tường trình cùng một lúc mãi cho tới hôm nay mới có thể tường trình được, xin qúy AC thông cảm. Vấn đề chính yếu ở đây là hình ảnh kỷ niệm hiếm quý sẽ không bao giờ muộn màng và out of date, trái lại, nó càng tăng thêm giá trị đợi chờ và trân quý với tình nghĩa Đồng Công của chúng ta. Tạ ơn Chúa Mẹ.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ vẫn liên kết THĐC chúng ta lại cho tới ngày nay, và với tình nghĩa Đồng Công của mình, chúng ta cùng nhau theo dõi hình ảnh sinh hoạt của nhau ở DFW TX và New Orleans LA trong ngày mừng Lễ Mẹ Đau Thương 21/9/2025 để mừng Quan Thày Dòng cũng là Quan Thày THĐC sau đây:
THĐC New Orleans LA và Vùng phụ cận Mừng Lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 21/9/2025 ở GX Thánh Giuse New Orleans
"Gửi Anh mấy hình chúng em mừng Quan Thầy hội THĐC ở New Orleans chỉ có 6 anh em và Chị Dung vợ Anh Quang Lộc (Thuật x) và Chị Thìn vợ anh Thìn cháu Cả QP và bà xã em Dung. Còn các A khác kiếu bệnh yếu chỉ hợp ý cầu nguyện chứ không thể đến được chúng em mừng vào ngày 21 tháng 9 thánh lễ lúc 3:00 tại giáo xứ Thánh Giuse xứ cha Thắng. Sau lễ họp và tiệc mừng Quan thầy. Cha Thắng, cha Dũng anh thầy 6 Triều anh Quang Lộc x anh Đôn IX và em Hùng Uẩn X"
.jpg)
Anh Lm Thắng / Lợi (9C), Chánh xứ GX Thánh Giuse TGP New Orleans LA

Tấm hình sau lễ trong Nhà thờ, từ trái sang phải: AC Lộc / Thuật - Dung (X), Phó tế Ánh Triều (12), Lm Thắng / Lợi, Anh Đôn (9) và Uẩn / Hùng (10)

Tấm hình sau Lễ ngoài Nhà thờ, từ trái sang phải: Chị vợ Anh Thìn, Chị Dung vợ Anh Uẩn, AC Thuật Dung, Quý Anh Đôn, Thắng và Ánh Triều

Người anh em THĐC đến tham dự cuối cùng vì mục vụ Chúa Nhật là Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng (12) ngồi đầu bàn
Tất cả chỉ có 6 THĐC như Anh Uẩn cho biết ở tin nhắn trên cùng: Quý Anh Đôn và Thắng (9), Uẩn và Thuật (10) và Ánh Triều và Hùng Dũng (12) + 3 Chị: Thìn và 2 Dung
Thật là trùng hợp khi THĐC 4/5 vùng chiến thật mừng Lễ Mẹ Đau Thương về cả thời điểm lẫn lượng tham dự như sau:
2 Nhóm THĐC Nam California và Houston mừng vào cùng Chúa Nhật 14/9; 2 Nhóm THĐC New Orleans LA và DFW TX vào cùng Chúa Nhật 21/9;
Nhiều THĐC tham dự: Nam California (12/19) và DFW TX (10/14); ít THĐC tham dự: Houston TX (6/11/14) và New Orlenas LA (6/9)
THĐC DFW TX Mừng Lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 21/9/2025 ở Tu viện Thánh gia Fort Worth

Anh Lm Trần Ngọc Thoại, CRM, chủ tế và giảng lễ


Bài đọc 1: Anh Hiến / Vạn (9) - Bài Đọc 2: Anh Năng / Nhàn (11)

Anh Năng Trưởng vùng THĐC DFW ngỏ lời cám ơn Cha chủ tế Ngọc Thoại


Từ trái: A. Lưu Chủ (9), vợ A. Vinh, C. Thảo vợ A. Thuyết, A. Năng (11), A. Vinh (12), C. Tina, A. Lm Thoại, CRM (7),
A. Thuyết (10), A. Khương (9), A. Hiến (9), 3 Ae. Kỳ, Hoàng, Quỳnh (10), cặp AC Quốc (12).


Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Trong thời gian chờ đợi cho đầy đủ hình ảnh để em tiếp tục tường trình về 2 Nhóm THĐC ở New Orleans LA và DFW TX mới mừng Lễ Mẹ Đau Thương cùng vào Chúa Nhật 21/9/2025 đầu tuần này,
em xin chuyển đến Quý THĐC một số hình ảnh tình nghĩa Đồng Công nhân dịp em được dịp may ngọc ngà hiếm quý ghé thăm Anh Phạm Ngọc Đỉnh ở Austin TX tối Chúa Nhật 21/9/2025 vừa qua.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh cho đến khi được đoàn tụ với Anh trong vĩnh hằng vinh phúc.
Em tâm phương


Tối hôm Chúa Nhật 21/9/2025, sau khi gặp gỡ Nhóm TĐCTT ở GX CTTĐVN GP Austin TX, em đã ghé thăm AC Đỉnh Dung, cách nhà thờ 2 phút theo GPS

Anh và chị vẫn ở ngôi nhà là nơi phái đoàn THĐC Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 4/2024 đã ghé thăm AC.
Anh Đỉnh năm nay đã 80 tuổi, trưởng lão của Đội IX, còn hơn tuổi nhiều anh em Đội 8 lớp khấn trước.

Trong 2 tiếng ngồi hàn huyên tâm sự với nhau về những ngày còn chung sống với nhau trong Dòng,
nhất là câu chuyện anh em Dòng đang phục vụ Trường Đồng Công Nhà Đá di tản từ Nhà Đá về Thủ Đức
Trong Cuộc Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 vừa rồi của THĐC chúng ta, chúng ta nghe lại những câu chuyện 50 năm trước mà chúng ta chưa có dịp kể lại cho nhau nghe, trong đó có hành trình của nhóm anh em Dòng từ Nhà Đá về Thủ Đức, một hành trình mà hôm đó quý AC nghe em (9A) và Anh Trân / Thanh (9C) thuật lại thì thấy có 2 đợt từ Nhà Đá về Thủ Đức, đợt đầu tiên có em, và quý anh Cảnh Quản lý, Lưu Chủ và Anh Tĩnh Linh mục; đợt 2 do Anh Trân điều hành về sau khi anh em dòng đang tĩnh tâm bên Đệ Tử viện hôm Thứ Bảy đầu tháng ngày 5/4/1975.
Tuy nhiên, trong tối hôm Chúa Nhật 21/9/2025 tại nhà của anh Anh Đỉnh / Đài (9A), người anh đã nói với em đã lâu rằng anh ấy là người sau cùng ở Nhà Đá, nhưng Anh Trân hôm tĩnh tâm vừa rồi lại phủ nhận điều Anh Đỉnh nói rằng Anh Đỉnh là người cuối cùng rời Nhà Đá. Nay Anh Đỉnh đã cho biết thêm như sau: Nhóm Quý Anh Đạt Đội 2, Anh Tứ Đội 4 và Anh Mậu Đội 9 v.v. lên Qui Đức rồi về Thủ Đức trước nhóm của Anh Đỉnh; Anh Đỉnh về sau cùng với Quý Anh Ước (9C), Chủ (LK6) và Sơn Linh mục (LK2) và nhờ phép lạ của Đức Mẹ mà nhóm anh em từ Nhà Đá về sau cùng mới về được Phước Tỉnh sau cả Nhóm Anh em ở Lương Sơn Phan Rí nữa. (Anh Trân không thấy Anh Đỉnh có thể lúc đó Anh Đỉnh xuống Phù Mỹ lấy tin tức từ quận, hay Anh không thấy các anh đang ở Qui Đức).
Như thế anh em Dòng phục vụ ở Nhà Đá Qui Nhơn từ Nhà Đá về đoàn tụ với anh em Dòng ở Thủ Đức hay ở Phước Tỉnh tất cả là 4 đợt chứ không phải là 2:
Đợt 1 có Anh Cảnh quản lý điều hành, Đợt 2 Anh Trân điều hành, đợt 3 Anh Đạt điều hành và đợt 4 Anh Đỉnh điều hành.
Tóm lại, những câu chuyện lịch sử liên quan đến chuyện anh em Dòng di tản từ các nơi về để thực hiện "Xuất Hành" ngay từ đầu Tháng 4/1975 theo linh tính của AQP càng cho thấy Anh được Chúa dùng để Dòng chẳng những tồn tại ở Mỹ quốc là nơi Anh không muốn anh em dòng sang, mà còn phát triển việc truyền giáo ở đất nước cần đến công cuộc tái Phúc Âm hóa hơn ở đâu hết! Tạ ơn MĐC.

Anh Đỉnh từ ngày bị bệnh tim đã được xức dầu 5 lần và đã bớt làm việc cùng đi đây đi đó,
nếu muốn đi anh cần phải có người con duy nhất là cháu Quốc Bảo / Roberto ở cách nhà anh 1 tiếng lái xe về chở anh đi.

Anh bị đủ mọi thứ bệnh nội tạng đến độ phải uống đủ mọi thứ thuốc mua theo toa bác sĩ;
tuy nhiên, anh cho em biết anh không uống mà tự chế thuốc ta uống... thế mà vẫn chưa chết!
Năm 1995, cách 30 năm trước, khi gia đình em ghé thăm anh ở New Orleans LA,
bất chấp bị Chorestorol, anh đãi chúng em và cùng chúng em hoan hưởng một bữa Crawfish all you can eat at home...

AC Đỉnh Dung vẫn vui thú điền viên với khu vườn trồng đủ mọi thứ rau cỏ và cây cối, mỗi tháng tốn 800 MK tiền nước tưới.



AC nuôi một đàn mèo 5 con để chúng bắt chuột đầy trong vườn cho AC, bằng không chuột sẽ tàn phá cây cối của AC.
Mỗi Chúa nhật, AC mang cây cối, rau cỏ AC trồng và thức ăn chị nấu ra bán ở Nhà thờ của Giáo xứ

Vì đất đã tốt lại còn được chăm sóc kỹ lưỡng nên cây cối xanh tươi lạ lùng, trong đó có cây chanh to con lớn tướng rất sai trái

AC Đỉnh Dung không ăn sáng, vì thức muộn qua đêm nên dạy muộn, có những lần bữa điểm tâm của AC là 2 giờ chiều, thậm chí 4 giờ chiều.


Trong giây phút từ giã nhau anh em ôm chầm lấy nhau như là những giây phút cuối cùng, vì không biết còn gặp lại nhau lần nữa hay chăng.
Như trường hợp của Anh Kiểm / Mỹ (9) năm 2024, chỉ sau 15 ngày phái đoàn THĐC Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương ghé thăm và trọ nhà của anh 22-23/4/2024
anh đã vĩnh viễn "ra đi trước chúng ta" vào ngày mùng 9/5/20024 - Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau được ơn bền đỗ đến cùng để được cứu độ (Mathêu 24:12)
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Tạ ơn MĐC và cám ơn Quý Anh THĐC Trưởng miền đã đáp lời kêu gọi của em và cung cấp hình ảnh cho em về buổi Hội Ngộ Mừng Lễ Mẹ Đau Thương ở địa phương của mình.
THĐC HK tất cả có 5 miền chính khác nhau: California 2 miền Nam và Bắc; Texas có Houston và DFW, Loussiana có New Orleans và một số vùng phụ cận.
Tuy nhiên, em mới chỉ có hình ảnh THĐC Nam California và Houston TX thôi, còn New Orleans LA và DFW TX đã mừng chưa và hay mừng rồi mà chưa gửi hình hay không chụp hình, em không biết, bởi gọi cho 2 anh trưởng miền 2 lần không ai trả lời điện thoại. Thế nhưng, vì hôm nay là chính Ngày Lễ Mẹ Đau Thương 15/9/2025, em cũng xin phổ biến đúng ngày số hình ảnh em đã có sẵn để chúng ta cùng nhận diện nhau, và cầu cho nhau nhé. Khi nào nhận được thêm hình ảnh của THĐC New Orleans LA và DFW TX em sẽ phổ biến sau nhé.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
THĐC Houston TX







Bộ hình nhỏ trên đây được gửi qua tin nhắn và
bộ hình lớn dưới đây qua email như em yêu cầu.
Vì không kèm theo lời dẫn cho bộ hình gửi nên em chỉ biết xếp theo suy diễn thôi.

Anh LM Trần Khả (11) chủ tế và giảng lễ


Chị Nguyễn Mỹ, phu nhân của Anh Điềm, và Chị Lan góa phụ của Anh Kiểm / Mỹ (9C)


Anh Nguyễn Điềm (9A) trưởng THĐC Houston

THĐC bao gồm: Quý Anh Khả & Khiết (11), Chúc & Khởi (10) và Điềm (9) cùng 1 anh nào nữa nhìn không rõ mặt

THĐC Nam California
Chúng em cũng tổ chức mừng lễ quan thầy dòng và quan thầy hội một cách sốt sáng
và đầy tình huynh đệ , có anh u90 , u80 vẫn tới dự dù phải dùng gậy để đi ,
nhiều anh chị dù ở xa cũng về họp mặt, thật là cảm động được gặp anh em trong
hoàn cảnh như vậy
Em gửi anh ít hình ảnh ngày lễ quan thầy 2025.
Nhớ nhau trong lời cầu nguyện.
Bùi Lý

Chị Triệu Xuân, góa phụ của Anh Nguyên Kha quá cố 2018: Bài Đọc 1

Anh Châu / Dũng (XI): Bài Đọc 2

Anh LM Vũ Văn Dũng (12): Chủ tế và giảng lễ

Tấm hình chung rất tiếc bị mờ nên em phải thu nhỏ lại chỉ còn đủ nhận diện thôi.
Từ trái sang phải, đứng trước và ngồi sau:
Quý Anh LM Vũ Dũng (12), Bắc (10), Trần Ngọc Bích (3), Hảo (LK sau 75 HK), Chị Triệu Xuân (vợ A. Nguyên Kha 5),
A. Duyệt (8), A. Lý (9C), A. Châu / Dũng (11), Chị Mai (vợ Anh Lý), Bình (8), 3 chị không rõ, Cặp A. Minh / Ái (9B)

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Khả đã gửi cho em hình ảnh khu nhà chính của anh em CRM GP Kontum, nơi phái đoàn THĐC 11.2022 đã được anh Lm Chiến dẫn tới đang bắt đầu xây dựng. (tin nhắn 4/7/2025)
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Tối hôm qua em nhận được email từ Anh Quang / Khẩn (IXC) từ Việt Nam báo tin cho em như sau:
"Anh TÂM PHƯƠNG
ƠI, ANH HÀNH ĐỘI 9 MỚI QUA ĐỜI, TÊN THÁNH LÀ PHI LIP PHÊ MARIA ,VÀ NGÀY 3/7
AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ PHÚC LỘC ,BẢO LỘC Ạ"
Em đã hỏi thêm Anh Quang / Khẩn như sau:
Cám ơn Anh Quang Khẩn đã báo tin.

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh trên trần gian mau qua tạm gửi này, cho đến khi chúng ta được hoan hưởng Vĩnh phúc là Thực tại Hiệp thông Thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
em tâm phương.
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Tối hôm qua, Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa ngày 27/6/2025, em có nhận được ai tín qua tin nhắn từ Anh Lưu Chủ như sau:
Em đã đại diện THĐC phân ưu cùng Anh Chủ và giờ đây xin thông báo cùng anh chị em THĐC để chúng ta có thể phân ưu cùng Anh Chủ (346-412-3833) và hiệp thông cầu nguyện với tang gia của anh nhé. Anh Chủ đã có linh tính về những chuyện ra đi bất ngờ này của thân nhân của anh ở Việt Nam, liên quan đến các người chị lớn tuổi mà lại yếu bệnh, nên anh đã nhân chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt 3 tuần lễ (11-31/3/2025) để về sớm cả tuần để thăm thân nhân ruột thịt của anh. Quả thật, anh đã được toại nguyện vì anh đã được thấy từng người chị thân yêu của anh trước khi từng người ra đi trước anh, như Chị Maria Lưu Thị Mận của anh mới sáng hôm nay 28/6/2025 theo giờ ở Mỹ.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
Quí CRM rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay, Thứ Bảy ngày 21/6/2025, ngày tưởng niệm Người Anh Cả QP kính yêu mến nhớ của chúng ta qua đời, em chẳng những bồi hồi tưởng nhớ đến Vị Linh Hướng được LTXC gửi đến huấn thánh cho em và qua đi vào chính ngày em tu 43 năm trước (21/6/1964 - 2007), mà còn phải cùng với Dòng tri ân cảm tạ LTXC đã đóng những ấn tín thần linh vào những biến cố lịch sử của Dòng, như em đã từng chia sẽ trong cả cuốn Kỷ Yếu Đồng Công Mùa G8ạt Thương Xót 2023 và cuốn Đồng Công Ấn Tượng Một Đời 2024, nhất là vào chính cái chết của Anh năm gần 101 tuổi của Anh (29/11/1906 - 21/7/2007) như một hạt lúa miến mục nát đi để Dòng sinh nhiều hoa trái sau đó, ngay sau 3 ngày Anh nằm trong lòng đất.
Vậy, nhân dịp tưởng niệm và cầu cho Anh nhân ngày Anh qua đời 18 năm trước (2007 - 2025) 21/6 hôm nay, đồng thời cũng xin Anh chuyển cầu cho CRM chúng ta, chúng ta cùng nhau nhìn kỹ lại Ấn tín Đồng Công nơi biến cố qua đi của Anh, với một số sự lạ xẩy ra ngay khi Anh chưa được chôn cất cũng như Anh vừa được an táng 3 ngày, trong cuốn Ấn Tượng Đồng Công em viết ở những trang 195-201 sau đây:
"Vâng Anh Cả đã trút hơi thở cuối cùng!
Anh đã ra đi trong cô đơn, không một anh em
nào bên cạnh, mặc dù bên ngoài phòng săn sóc
đặc biệt, anh em vẫn túc trực ngày đêm.
Lúc Anh bị nguy kịch, các bác sĩ đang làm
hồi sức cấp cứu, có một sơ làm y tá trong
phòng ra báo cho anh em biết để cầu nguyện…
Y tá ra báo cho anh em vào để ký giấy tờ.
Anh Cái Thiện Minh và vài anh cùng với sơ y
tá vào, đứng bên thi thể còn ấm của Anh để
cầu nguyện cho Anh.
"Là
'hạt lúa miến mục nát đi sẽ sinh nhiều hoa
trái', thật thế, chẳng cần phải chờ lâu la
hay ở đâu xa vời, mà ngay trong khi thi thể
của Anh còn đang nằm đó, chưa kịp an táng
trong huyệt mộ ở nghĩa trang của Dòng, thì
trong đêm cuối cùng phục tang Người Anh Cả
thân yêu, anh em Dòng và ít người thuộc dòng
tộc của Anh canh thức bên linh cữu, đã xảy
ra một điều lạ, là dù xác
của Anh đã đặt ở một chỗ mấy ngày rồi mà đôi
bàn tay của Anh vẫn mềm mại như tay người
sống. Cả Nhà Dòng đều thấy như vậy,
nhưng không hiểu được tại sao.
"Chưa hết, khi Chúa Giêsu tắt thở trên cây Thánh giá thì không gian xảy ra những sự lạ, như 'Đất rung đá vỡ' (Mathêu 27:51) thế nào, thì trong ngày an táng Anh Cả cũng vậy. Những ngày trước lễ an táng, bầu trời vẫn u ám, thỉnh thoảng có mưa nhỏ cho đến chính lúc cử hành thánh lễ; đồng thời anh em Dòng cũng đã phải mua cả hàng ngàn áo mưa và một số dù, mỗi chiếc có thể che được 10 người. Sân nhà dòng có thể chứa được chừng gần 5.000 người, không kể trên bục cao nơi đặt bàn thờ ngày lễ, nên ban quản lý nhà dòng phải cố tìm thuê được một chiếc tăng thật lớn che tất cả sân nhà dòng, nơi 200 ghế ngồi cho các linh mục đồng tế. Lúc 6 giờ sáng, trời vẫn âm u và lất phất mưa bay.
"Khoảng 6g30, trời bắt đầu sáng dần, mây
tan biến lúc nào không biết. Đến 7 giờ,
chuẩn bị rước linh cữu từ nhà nguyện xuống
trước lễ đài, mặt trời lộ hẳn không còn áng
mây nào che khuất, ánh sáng chiếu xuống làm
khô hết các ghế ngồi và những chỗ ẩm ướt. Từ
đó, trời nắng đẹp cho đến hết thánh lễ lâu
chừng 1 giờ 30 phút,
trừ một lần trời đe dọa mưa nhẹ, thỉnh
thoảng có cơn râm, trời mát, rồi lại nắng. Cũng
từ 6 giờ sáng, những người tới dự lễ an táng đã
lải rải đến nhà dòng: có đủ
mọi thành phần già trẻ,
giáo dân, thân nhân của Anh, một số cựu tu
sĩ, bác sĩ, y tá, phóng viên, các tôn giáo
bạn, các vị sư, kể cả giới
chính quyền cấp xã, huyện và nhân viên Ban
Tôn Giáo TP Hồ Chí Minh, thành phần thuộc
Nhà Nước đã từng cưỡng chiếm tài sản của
Dòng Anh ở Thủ Đức năm 1987 bằng một âm mưu
chộp bắt và kết án tù chung thân Anh ... Tất
cả đều giữ thinh lặng, trật tự và trang
nghiêm với vẻ thánh thiêng lạ thường.
"Đấy là mấy sự lạ như Ấn tín Thần Linh cho thời điểm an táng Anh. Ấn tín Thần Linh tiếp theo ngay sau đó mới quan trọng hơn và lạ lùng hơn nữa, khi Anh là 'hạt lúa miến (chưa kịp) mục nát đi' trong và cho Thửa Ruộng Đồng Công là anh em Dòng 'sinh nhiều hoa trái', đó là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, vị Tổng Giám Mục khi vừa được bổ nhiệm phục vụ TGP Sài Gòn đã tỏ ra lạnh lùng với anh em Dòng, vì khi vừa gặp anh em Dòng đại diện lần đầu tiên, ngài đã thẳng thừng cho biết Dòng Đồng Công là Dòng của Cha Thủ, không phải là Dòng của Giáo Hội và của TGP Sài Gòn, bởi bấy giờ trong công hàm của TGP không có hồ sơ gì về Nhà Dòng. Tuy nhiên, vào ngày 24/6/2007, ngày lễ Thánh Quan thày Gioan Baotixita của ngài, tức 3 ngày sau biến cố Anh Cả qua đời, ngài là vị chủ chiên của TGP Sài Gòn, bao gồm cả Dòng Đồng Công, đáng lẽ phải là chủ tế và giảng lễ an táng cho Cha Thủ nhưng lại vắng mặt, nhưng bù lại ngài đã ký Sắc Lệnh phê chuẩn Hiến Pháp Dòng mà anh Tổng vụ Xuân đã đệ trình mấy tháng trước.
"Đến đây chúng ta lại thấy sự quan phòng Thần Linh vô cùng huyện diệu của Chúa về bản Hiến Pháp Dòng then chốt khiến Vị Hồng Y có quyền dẹp bỏ Hội Dòng Đồng Công, đang từ tâm trạng thiếu thiện cảm sang thiện cảm. Câu chuyện về bản Hiến Pháp Dòng then chốt này đã xảy ra như sau: Ngày 25-1-1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ký Tông hiến ”Sacrae Disciplinae Leges” (tạm dịch là Những Điều Luật Huấn Thánh), công bố Bộ Giáo Luật mới đã được soạn lại theo Quyết Nghị của Công Đồng Vaticanô II. Các Dòng tu trong Giáo Hội được khuyến khích sửa lại Hiến Pháp Dòng theo chỉ dẫn của Giáo Luật mới. Anh Cả rất sẵn sàng sửa lại Hiến Pháp Dòng cho hợp với Giáo Luật mới. Anh đã cùng anh Giản viết lại Hiến Pháp bằng La Ngữ.
"Chỉ trong vài ba tháng, Hiến Pháp mới đã được hoàn thành và được gửi sang Rôma xin phê chuẩn. Để việc gửi đi được chắc chắn, không sợ thất lạc ..., Anh Cả đã cho gửi qua Chi Dòng tại Hoa Kỳ, để Chi Dòng chuyển tới Tòa Thánh. Được một linh mục Việt Nam làm việc ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Thủ Đô Hiệp Chủng Quốc, khuyên nên gửi bản Hiến Pháp Dòng tới Tòa Sứ Thần để nhờ chuyển sang Rôma là bảo đảm nhất. Chi Dòng đã làm như vậy và bản Hiến Pháp đã được gửi đến Thánh Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc (tức Bộ Truyền giáo) an toàn, vì Dòng Đồng Công tại Việt Nam vẫn còn lệ thuộc Thánh Bộ này
"Sau khi duyệt xét cẩn thận bản Hiến Pháp của Dòng ĐC bằng La Ngữ, Thánh Bộ Truyền giáo đã gửi lại Chi Dòng Hoa Kỳ, kèm theo những chỉ dẫn rất tỉ mỉ phải sửa chữa cho hợp với Giáo Luật mới. Đồng thời Thánh Bộ yêu cầu dịch Hiến Pháp Latinh đã được Bộ sửa chữa sang tiếng Anh rồi gửi lại Thánh Bộ để phê chuẩn. Chi Dòng đã nhờ một Cha giáo rất giỏi La ngữ tại Đại Chủng viện Notre Dame, thành phố New Orleans, nơi anh em ĐC đang theo học Thần học, xin dịch bản Hiến Pháp ĐC La ngữ mà Bộ Truyền giáo đã sửa chữa sang Anh văn. Bộ cũng lưu ý là từ lần sau gửi Hiến Pháp sang Rôma thì gửi bản bằng tiếng Anh, chứ không gửi bản bằng tiếng Latinh sang nữa. Sau đó, Chi Dòng gửi bản Hiến Pháp La ngữ được Thánh Bộ Truyền giáo sửa chữa về Việt Nam, xin Anh Cả cho sửa lại theo chỉ dẫn của Bộ, rồi gửi sang Tòa Thánh lần nữa để được châu phê. Nhưng không hiểu sao Anh Cả chưa cho làm như Thánh Bộ yêu cầu.
"Trong khi chờ đợi Anh Cả sửa chữa và gửi lại, Anh Piô M. Nguyễn Quang Đán, khi làm Giám Tỉnh Tỉnh Dòng ĐC Hoa Kỳ, đã dịch bản Hiến Pháp Anh ngữ sang tiếng Việt để tạm dùng. Bản dịch Hiến Pháp mới tiếng Việt cũng được đưa về Việt Nam và Anh Cả đã chấp thuận cho dùng tuy chưa được Tòa Thánh chính thức phê chuẩn. Sau khi được bầu làm Tổng Phục Vụ Dòng thay Anh Cả, Anh Gioan M. Đoàn Phú Xuân đệ trình bản Hiến Pháp mới tiếng Việt cùng với bản Anh ngữ đã được sửa chữa theo chỉ dẫn của Thánh Bộ Truyền Giáo lên Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục Sài Gòn xin phê chuẩn theo Giáo Luật mới thay vì gửi sang Rôma. Đức Hồng Y đã nhờ một linh mục chuyên môn Giáo Luật xem xét và yêu cầu Dòng ĐC sửa lại đôi chút về thứ tự các chương trong bản Việt ngữ. Anh TPV Xuân đã cho sửa lại Hiến Pháp mới lần chót rồi đệ trình lên Tòa Tổng Giám Mục.
"Khoảng 6 tháng sau (24-6-2007), đúng ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Bổn Mạng của Đức Hồng Y đã ký Sắc Lệnh phê chuẩn Hiến Pháp mới Dòng Đồng Công theo thỉnh nguyện của Dòng. Sắc Lệnh này được ký 3 ngày sau khi Anh Cả qua đời. Sắc Lệnh này được in ở trang đầu Hiến Pháp, các ấn bản năm 2013 và 2017, phát cho mỗi anh em đã khấn Dòng. 201 Đồng Công - Ấn Tượng Một Đời Căn cứ vào diễn tiến xảy ra của 2 sự việc liên quan đến Bản Hiến Pháp then chốt của Dòng:
"Trước hết là sự kiện Anh Cả qua đời tối ngày 21/6/2007, và ngày 24/6/2007 Dòng của Anh được Giáo Quyền nơi có Nhà Mẹ chuẩn nhận Hiến Pháp Dòng, như thể công nhận Dòng Cha Thủ lập là Dòng của Giáo Hội và Nhà Mẹ của Dòng ở trong TGP Sài Gòn thuộc thẩm quyền của vị chủ chiên đương nhiệm bấy giờ là ĐTGM Phạm Minh Mẫn, thì dường như sau 3 ngày Anh Cả đã 'sống lại', qua việc Anh chuyển cầu cho Dòng trước Thánh Nhan Chúa, Đấng đã chọn Anh lập Dòng mà bấy giờ Anh không còn trực tiếp ở cùng anh em Dòng nữa về thể lý, nhưng trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, Anh vẫn tiếp tục ở với Dòng của Anh hơn bao giờ hết và giúp Dòng của Anh một cách thần lực hơn khi Anh còn ở với anh em Dòng.
"Biến cố Giáo quyền Nhà Mẹ của Dòng công nhận Bản Hiến Pháp là bước quan thiết nhất cần phải có, để nhờ đó mới có một Mùa thụ phong Linh Mục dồi dào chưa từng có, vì cánh đồng truyền giáo bao rộng của Giáo Hội ở Việt Nam đang chờ Thời Điểm Đồng Công, với một lực lượng thừa sai sẽ được chính các Đấng Bản quyền địa phương mời gọi đến phục vụ, như anh em THĐC đã chứng kiến thấy qua hai hành trình 2017 và 2022...."
Về con số linh mục Đồng Công, theo Hiến Pháp của Dòng, chính Anh là Đấng sáng lập đã ấn định chỉ 1/3 anh em làm linh mục thôi, nghĩa là chỉ đủ số linh mục phục vụ nội bộ anh em dòng về việc quản trị cũng như phụng vụ và mục vụ, nhưng vì là Dòng của Chúa hơn là của Anh, một con người được Chúa sử dụng như phương tiện, nên Chúa đã tăng số linh mục 1/3 như Hiến Pháp Dòng ấn định lên 2/3 như ở VN hay 3/4 như ở HK hiện nay. Lý do duy nhất là vì Dòng Đồng Công là một Dòng Truyền Giáo như chính Đấng sáng lập xác định ngay đầu Hiến Pháp Dòng, nên con số linh mục cần phải nhiều hơn mới đủ đáp ứng nhu cầu truyền giáo và mục vụ cho Cộng đồng Dân Chúa khắp nơi, kể cả ở VN lẫn HK này.
Tính cho đến ngày Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống mùng 8/6/2025 vừa rồi, con số linh mục Đồng Công được thụ phong ở Hoa Kỳ là 98 anh em, bao gồm cả quý anh đã qua đời hay đã gia nhập Giáo phận ở HK. Nghĩa là mỗi năm được gần 2 linh mục (98 Lm / 50 năm).
Mỗi Đại Hội THĐC 2015, 2019 và 2023, anh em THĐC đều thấy hiện tượng trên bàn thờ linh mục nhiều gấp 3 anh em thuần tu sĩ ở dưới, nhưng trong tinh thần "yêu nhau" của dòng, tất cả vẫn là anh em của nhau và cùng theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công như nhau là Nên Thánh Việt Nam, và trong tinh thần hiện tại được Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng là "hiệp thông tham gia sứ vụ", anh em CRM, thậm chí và thực ra bao gồm cả THĐC là cựu tu sĩ truyền giáo của Dòng lẫn GĐĐC là cộng sự viên truyền giáo của dòng, vẫn cùng nhau truyền giáo chẳng những bằng chính vai trò thừa sai thực sự của mình ở các khu vực truyền giáo từ bắc vô nam, mà còn truyền giáo, nhất là đối với quý Anh thuần túy tu sĩ chỉ làm những việc âm thầm ở nhà không ai biết đến hay nằm bệnh trên giường, bằng chính tinh thần tận hiến chấp nhận mọi sự theo ý muốn tối cao vô cùng khôn ngoan và toàn năng của LTXC như Người Nữ Tỳ Xin Vâng Đồng Công Maria.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
Nhân dịp tưởng niệm và tạ ơn 50 năm Đồng Công "xuất hành" "để giữ lấy Dòng và để truyền giáo", riêng về Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, từ năm 1977 đến năm 2025 đã có 98 anh em dòng được thụ phong, trung bình mỗi năm 2 linh mục (98 linh mục / 48 năm vì từ năm 1977 chứ không phải 1975), như được liệt kê theo thứ tự được thụ phong theo lớp khấn dưới đây:
.jpg)
.jpg)
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||













Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Happy Easter Quý CRM TSĐC, THĐC và GĐĐC bằng chính đoạn video clip đầy ý nghĩa Phục Sinh như Anh Tổng Nhiên đã gửi cho em như được đính kèm theo email này.
Nếu trong chuyến Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công II - 11/2022 chỉ có 5 người trong phái đoàn, bao gồm 3 THĐC + 1 con dâu của MĐC + 1 người cháu MĐC, thì trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 được tổ chức cho nội bộ TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) phái đoàn THĐC không ngờ lại có đến 6 người: 4 THĐC và 2 con dâu MĐC, bao gồm Anh Lưu Chủ / Bạch (9B), AC Điềm / Hòa - Mỹ (9A), chúng em Tâm phương - Thúy nga (9A) và Anh Bùi Hồng Việt / Hiển (11).
Cuối chuyến hành trình 3 tuần lễ này (11-31/3/2025), tức là vào ngày 29-30/3/2025, cùng với phái đoàn TĐCTT, chúng em THĐC đã được qua đêm ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô ở Giang Điền như ở một khách sạn 4 sao vậy, từ tối hôm 29/3/2025 và sau bữa điểm tâm hôm sau, Chúa Nhật 30/3/2025, phái đoàn đã ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng ở Thủ Đức, được gặp Anh Tổng Vụ Vũ Minh Nhiên kèm theo một chút quà tặng như một chút lòng tri ân cảm tạ Hội Dòng của THĐC chúng em.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh trong sinh hoạt tông đồ giáo dân và mục vụ giáo sĩ của chúng em.
Em tâm phương
Sau đây
là một số hình ảnh nhóm THĐC chúng em đã lưu
niệm trong hành trình Năm
Thánh 2025 này ở những nơi và với những vị liên hệ:
1- Với Mẹ Đồng Công ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lavang sáng 19/3/2025

2- Với Anh Mai Hữu Tường, 1 trong 2 linh mục Giảng huấn Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Kala Di Linh sáng 23/3/2025

3- Với Anh Giám đốc Cường / Tôn ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô sáng 30/3/2025

(Em đã hỏi Anh Giám đốc Cường / Tôn cho biết chi phí trọ đêm và 2 bữa ăn tối hôm qua và điểm tâm hôm sau thì Anh cho biết xin tặng, và vì thế phái đoàn đã tặng cho Trung Tâm qua Anh số tiền 1 ngàn MK như ở các Dòng Tu phái đoàn ghé trọ)
4- Với Anh Tổng Vụ Vũ Minh Nhiên sáng 30/3/2025

5- Với Anh Nguyên Giám Tỉnh tiên khởi Hoa Kỳ Nguyễn Đức Kiên / Thiệp, vị tổ phụ duy nhất trong 7 vị còn sống nay đã 97 tuổi, sáng 30/3/2025

Ngôi Nhà Nguyện được dự trù sẽ được kiến thiết ở Nhà Mẹ tại khoảng giữa sân hiện tại (tấm hình Anh Nhiên cho em xem và gửi cho em như em xin)

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh cho đến khi Gia đình Đồng Công chúng ta được đoàn tụ đời đời kiếp kiếp. Amen

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Em vừa được Anh Nguyễn Đức Tuynh, THĐC 7 ở San Jose California, thông báo ai tín về việc kết thúc hành trình đức tin trần thế của một người anh em THĐC ở VN, cũng thuộc LK 7 với anh, được anh nâng đỡ chữa chạy cả năm nay, đó là Anh Ngô Thế Mỹ (tên dòng là Ngô Thiên Triệu).
Người anh em vừa ra đi trước chúng ta mới hôm qua ở Việt Nam, đúng ngày Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2/2025, Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân, hưởng thọ 80 tuổi. Hiện Nhà Mẹ có Anh Phạm Cao Đích đặc trách THĐC VN và Anh Vũ Tân Niên, CRM LK 7 cùng đội, đến thăm viếng và cầu nguyện cho LH Vincentê. Trong tình nghĩa Đồng Công, THĐC HK / HN chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho LH Vincente Phạm Thiên Triệu nhé.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh, cho tới khi chúng ta được vĩnh phúc hoan hưởng thực tại hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Em tâm phương
GĐTHĐC Nam California Orange County, Los Angeles, San Bernardino và San Diego
ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona Chúa Nhật mùng 9/1/2025
Chầu Chúa mừng Xuân

Sau Thánh lễ Chúa Nhật 9 giờ sáng chung với cộng đoàn Dân Chúa của Đền Thánh, riêng GĐTHĐC Chầu Thánh Thể nửa tiếng từ 10:45 - 11:15:00









Kết chầu là bài thánh ca dâng mình tận hiến cho Đức Mẹ



Các nàng bán lục tuần và thất thập tuần vẫn còn muốn được tạo dáng xuân ở một nơi linh thiêng thần thánh để được hồi xuân trong Chúa!
Tiệc Tết mừng Xuân


GĐTHĐC đại diện chúc tuổi quý Cha cùng chúc nhau - Cha Giám đốc Luận đáp xuân GĐTHĐC và nhận quà Tết cho Đền Thánh, Tỉnh Dòng và Nhà Mẹ VN




Trong khi anh chị em xếp hàng thứ tự lấy thức ăn ở bên dưới (hình trên) thì bên trên hát bài Ly Rượu Mừng (hình dưới)



Trong khi tiệc xuân đang diễn ra thì pháo nổ vang lừng ở ngoài cửa trên đầu hội trường

Mục chơi Bingo trong bữa tiệc với 6 phần quà mà lại 9 người trúng vì quá trúng lại được nhường lại chơi tiếp
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 28, 2025 at 6:57 PM
Subject: Cung chúc Tân xuân Năm Thánh 2025 Quý CRM VN và HK
To: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>,
CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>, CMC Rev Toan
<quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>, TUNG DO
<xavietung@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, CMC Đào
Văn Nhất 12 <leancmc@gmail.com>

Phụng vụ Đầu năm: Phúc Lộc Thọ / Tin Cậy Mến - https://youtube.com/live/HZxoFnw-ons
Anh Tỉnh PV Trần Quốc Toản, CRM, từ Trụ sở Tỉnh Dòng Carthage MO:

Anh Lm Vũ Đình Huyến, CRM, từ Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo GP Pensacola Florida:

AC Dưỡng Hải, THĐC Houston TX:

Anh Hoàng Xuân Cầu, THĐC 9C, Bác sĩ chỉnh xương nắn gân Chiropractic Peter Hoàng, Houston TX, tự tay vẽ hình:

Anh Lm THĐC 11 Trần Khả, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX:

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Thế là THĐC HK / Hải ngoại chúng ta lại tiếp tục khuất bóng thêm một người anh nữa trên trần gian mau qua tạm gửi này, khi mà trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại ở vùng trời HK đang có những biến động về thiên nhiên, như ở Carthage Missouri, trụ sở của Tỉnh Dòng Mẹ Mông Triệu đang được phủ tuyết trắng tinh như trời mới đất mới, và ở Rancho Cucamonga của nhà em, một thành phố thuộc vùng sa mạc San Bernardino vừa trải qua một trận gió mạnh kinh hoàng, dù chưa thành bão, như bão lốc (tornado) như ở Kansas hay Oklahoma hằng năm, nhưng cũng đu để làm bật rễ những cây cối bên đường ở gần dân cư, thậm chí còn quật ngã xuống freeway những chiếc xe vận tải dài, cao, to, lớn, nặng đồ chuyên chở...





Vào buổi tối 3 hôm trước đây, sau khi được tin gia đình chúng em mời quý AC trong Gia đình Linh tông (bao gồm con cái thiêng liêng của chúng em và bố mẹ đỡ đầu cho 3 người con của chúng em) qui tụ lại với với nhau vào Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, thời điểm chúng em đã tổ chức sự kiện này 2 lần từ năm 2000 (ở Pomona) và 2001 (ở Rancho Cucamonga), Chị Nhàn, vợ Anh Thiều / Thống (THĐC LK 4) gọi cho chúng em báo rằng chị sẽ tham dự 2 chỗ, 1 cho chị và 1 cho cháu gái út.
Thế rồi, sáng hôm nay, vào lúc 9:30 am, em vừa về đến nhà sau khi dự lễ 7:30 am và Chầu Thánh Thể tới 9:00 pm, thì được Chị Thiều gọi cho em rưng rưng báo tin "Chú Tâm Phương ơi, Anh Thiều sắp chết rồi". Em giật mình, cho dù biết rằng người anh Thiều này chắc không còn sống trên đời này bao lâu nữa, bởi hôm Tháng 4 vừa rồi, cùng với anh em THĐC ghé thăm anh, anh đã trở nên quên lẫn nhiều hơn trước.


Chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương của THĐC 4/2024 quả thực là khẩn thiết và hợp thời hơn bao giờ hết, nếu không, THĐC sẽ không kịp
viếng thăm và gặp gỡ 2 người anh em qua đi ngay sau đó là Anh Mỹ/Kiểm LK IXC 5/2024 ở Houston TX và sau chưa đầy 1 năm là Anh Thiều/Thồng LK IV 1/2025 ở Orange County CA
Vì được tin đột xuất, em vội vàng giải quyết một ít việc nhà trước khi đến với anh, hy vọng còn kịp gặp anh lần cuối trước khi anh vĩnh viễn ra khỏi thung lũng châu lệ này. Trước khi lên xe, em gọi điện thoại cho Anh Long/Linh, THĐC IXA, phó tế vĩnh viễn, đang ở Orange County, hẹn sẽ ghé đón anh lúc 10:30 am để 2 anh em cùng đến. Xe vừa nổ máy lúc 9:33 am thì điện thoại reo, và em nghe thấy Chị Thiều báo rằng: "Chú Tâm Phương ơi, Anh Thiều chết rồi!" Thế là xong. Không bao giờ THĐC còn được gặp lại người anh Thiều / Thống, nguyên đội trưởng Đội Magnificat (đệ tử) sau Anh Qúy và trước Anh Giáo, người anh cũng đã từng hợp tác với nhóm 6 anh chị em THĐC Nam California (Aa. Thiều LK 4, Thọ LK 5, Duyệt LK 8, Chị Kiều Hạnh vợ Anh Minh / Mẫn LK 10 và 2 vợ chồng phương nga chúng em) thực hiện chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống 13 năm 2 tháng (17/9/2000 - 27/12/2013), dù anh chỉ đồng hành 2 năm (2000 - 2002) v.v.

Khi em đến Dưỡng viện Phục hồi Fountain Valley Post Acute, nơi Anh Thiều vừa qua đời đã nằm 5 năm cuối đời cũng là 5 năm cuối trong 14 năm anh ở nhà một mình bất ngờ bị nạn vào tháng 10/2010,
ngay tại vườn đằng sau nhà của anh ở Riverside, khi một người hàng xóm trèo qua hàng rào tấn công anh, khiến anh gục ngã... Anh chỉ được mang đi cấp cứu khi con anh về nhà và khám phá ra bố của mình bị nạn.
Sau đó, anh đã phải chống nạng mà đi, rồi ngồi xe lăn, lại còn bị stroke 3 lần, sau lần stroke thứ 3 anh vào Dưỡng viện Phục hồi này cho tới khi anh qua đi vào lúc 10 giờ sáng 10/1 Năm Thánh 2025, hưởng thọ 85 tuổi,
một Dưỡng viện Phục hồi 2 vợ chồng chúng em hằng năm vẫn đến thăm anh, và lần thứ 5 cũng là lần cuối cùng này anh không còn nhìn được nữa, và cũng không còn trả lời xem ai đến thăm anh đấy...!

Chị Thiều kể rằng mới tối hôm qua nghe thấy chị nói chị ở lại qua đêm với anh, anh còn cười tươi... thế mà...

Hai trong 5 đứa con gái buồn thảm ở 2 bên đầu giường người bố trần gian vừa qua đời của mình

Đúng 12 giờ trưa mẹ con và chị em rủ nhau lần Chuỗi Thương Xót bằng Anh ngữ cầu cho chồng, cho bố
.jpg)
Buổi lần Chuỗi Thương Xót bao gồm cả những người con ở xa chưa về kịp - 2 trai và 2 gái:
1 trai lớn (Martin) ở Las Vegas và 1 trai nhỏ (Michael) ở Texas; 1 gái ở Las Vegas và 1 gái ở Florida.
Năm 1975 Anh Thiều cùng 2 con gái sang HK trước, trong đó có Cháu Nguyệt ngồi bên giường bố ở tấm hình 2; năm 1984 mẹ và 2 con gái sang sau; sau đó thêm 2 trai và 1 gái được ra đời ở Mỹ.


Đại diện chung THĐC HK / HN, em ngỏ lời phân ưu cùng Chị Thiều và các con của chị hiện diện lúc bấy giờ.
Em cũng báo cho chị biết rằng theo thông lệ THĐC sẽ xin 1 lễ cầu hồn cho Anh Thiều.
Lễ an táng của anh sẽ được cử hành ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, và đã được Anh Giám đốc Đinh Viết Luận, CRM, nhận lời cùng hứa cầu hồn cho anh ngày mai.
Trước khi rời phòng, em đã cất tiếng tâm sự với cả người anh vừa mới ra đi và với gia đình của anh còn tại thế bằng những lời ca em sáng tác để tự nhắc mình và nhắc nhau như sau:

Trên đường về, Anh Trần Mỹ Duyệt, THĐC LK 8, gọi điện thoại cho em hỏi rằng làm sao em biết được Anh Thiều chết mà đến.
Hình như anh lấy làm lạ là tại sao tên tâm phương này ở xa cả hơn 1 tiếng đồng hồ mà lại là người đến sau khi Anh Thiều qua đời một chút?
Không ngờ anh là người ở gần sau đó cũng đã đến viếng xác Anh Thiều khi thi thể của anh Thiều chưa được nhà quàn mang đi khám nghiệm và tẩm liệm.


Xin LTXC là Vĩnh phúc cho người Anh LH Giuse Trần Minh Thiều vừa hoàn thành hành trình đức tin trần thế của mình!
Chúc mừng Anh đã về tới cùng đích tối hậu của mình là thực tại hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.
Magnificat, anima mea Dominum!
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Anh Tổng Nhiên.
Hôm 31/12 anh đi dự lễ truyền chức phó tế ở giáo phận Hà tĩnh, trong đó có 2 anh em dòng (xin xem thông báo ở cuối email này).
Tuy nhiên, khi đồng tế trong Thánh lễ truyền chức lúc 8 giờ sáng, anh đã bị ngã khi tiến vào cung thánh.
Hậu quả là hai xương ống chân của anh đã bị gãy, và anh đã được đưa gấp về bệnh viện Tâm Anh để bắt ốc lại. Thứ hai mới được xuất viện.




Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh, nhất là trong những lúc gian nan hoạn nạn trong đời.
Em tâm phương