HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư

 

 2021

 

2022

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 31, 2022 at 4:36 PM
Subject: THĐC Hội Ngộ III 2023
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, Luong Nguyen <dom_hoan@yahoo.com>, TDCTT VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>
Quí THĐC rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Như chúng ta đã biết, đáng lẽ biến cố Hội Ngộ THĐC 3 năm 1 lần đã được thực hiện vào năm 2022. Nhưng vì ngăn trở về chỗ tổ chức ở trụ sở tỉnh dòng, trong cả 4 thời điểm nghỉ lễ có thể tổ chức là Memorial Day cuối Tháng 5, Independence Day đầu tháng 7, Labor Day đầu tháng 9 và Thanksgiving Day cuối tuần thứ 3 của Tháng 11. Đó là lý do chúng ta đã thay biến cố hội ngộ bị hụt này bằng chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công vừa rồi, và dời biến cố này lại năm 2023. Tuy nhiên, BPV chúng em đồng ý chuyển thời điểm tổ chức Hội Ngộ THĐC: thay vì vào thời điểm cuối tuần Labor Day đầu tháng 9, như năm 2015 và 2019, thì vào cuối tuần Memorial Day. Lý do? - Tại vì cuối Tháng 5 còn mát, chưa nóng, và lại cách Ngày Thánh Mẫu hơn Labor Day. 

Và Tỉnh dòng cũng đã booked phòng ốc cho chúng ta vào thời điểm cuối tuần Memorial Day này, như chúng ta mong muốn, tức là từ chiều tối Thứ Năm 25/5 đến sáng Chúa Nhật 28/5/2023. Em xin chính thức thông báo như vậy để quí THĐC chúng ta có thể sắp xếp về Hội Ngộ THĐC nhé. Em sẽ phác họa toàn bộ chương trình hội ngộ, và sau khi được toàn thể BPV đồng ý, em sẽ phổ biến đến quí AC. Hy vọng tình nghĩa Đồng Công còn sâu xa đậm thắm nơi từng tâm hồn anh em THĐC chúng ta, thôi thúc chúng ta trở về hội ngộ với nhau, để chúng ta tiếp tục gắn bó với nhau càng mật thiết hơn, trong sứ vụ tông đồ truyền giáo giữa đời và trong lòng đời, như Anh Cả mong đợi nơi chúng ta khi thành lập Hội THĐC từ năm 1974: "từ giây phút này chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo".

em tâm phương

 

THCĐ Hội Ngộ I - 2015

THCĐ Hội Ngộ II - 2019

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 25, 2022 at 7:25 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Giáng Sinh
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>, QuangSang Tran <quangsangcmc@gmail.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN THĐC HK EMAIL CỦA ANH LM SÁNG Ở GIÁO HỌ TRI LỄ GP BUÔN MÊ THUỘT, NGƯỜI ANH EM THỪA SAI TRẺ TRUNG HIỀN LÀNH DỄ THƯƠNG ĐÃ TIẾP CHÚNG EM Ở GIÁO XỨ TRI LỄ VÀ DẪN CHÚNG EM ĐI KÍNH VIẾNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN.

Anh Sáng (thứ 2 từ bên phải sang) bên Anh Thụ

 

Anh Sáng Chành xứ Tri Lễ cám ơn món quà truyền giáo của phái đoàn THĐC

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột  
14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột  


---------- Forwarded message ---------
From: QuangSang Tran <quangsangcmc@gmail.com>
Date: Sat, Dec 24, 2022 at 6:27 PM
Subject: Re: Chúc Mừng Giáng Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chúng em cám ơn Anh nhiều

Trong niềm vui kỷ niệm mừng CHÚA GIÁNG SINH, con và toàn thể giáo dân giáo họ Tri Lễ tri ân và kính chúc Anh và Thân Hữu Đồng Công một đại lễ CHÚA GIÁNG SINH An Lành, Thánh Đức.

Nguyện xin CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG ban cho Anh và Thân Hữu Đồng Công muôn ơn lành hồn xác, cầu chúc một Năm Mới tràn đầy phúc lành của Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria.

Chúng con nguyện chúc

Lm. Barnaba Maria Trần Văn Đạo





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 23, 2022 at 9:06 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2022 và Tân Niên 2023 Quí CRM
To: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, Thanh Do <frthanhcaocrm@gmail.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Quí CRM rất thân yêu trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ngợi khen LTXC, vì qua Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 2022 trong Tháng 11/2022 vừa rồi, CRM THĐC HN và Quí CRM ở những khu truyền giáo của dòng cũng như ở Nhà Mẹ và CRM THĐC VN gặp nhau. Thật là lịch sử. Thật là hiếm quí. Thật là thân tình. Thật là tuyệt vời tình nghĩa Đồng Công chúng ta.

Sau nữa, THĐC HK xin cám ơn Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, Anh Tỉnh PV Trần Quốc Toản và Anh Tổng PV Vũ Minh Nhiên đã gửi Thiệp Giáng sinh kèm theo lời cầu nguyện cần thiết và lời cầu chúc tốt đẹp cho chung chúng em cũng như cho từng người chúng em. 

Sau hết, để đáp lễ với tất cả niềm vui Giáng Sinh 2022 và tân Niên 2023, THĐC HK chúng em xin kính gửi đến Quí Anh cùng toàn thể anh em CRM: Tu Sĩ, THĐC và GĐTH ở VN cũng như ở HK lời cầu chúc trân trọng và chân thành của chúng em sau đây:

 

 

Đại diện THĐC HK - em tâm phương

Như một món quà kèm Thiệp chúc, em xin gửi đến quí CRM Con Đường Cứu Độ lần thứ 39 năm 2022 ở trụ sở Tỉnh dòng, do một THĐC chuyên về Video NTM hằng năm vừa thực hiện, ở cái link video clip 10 phút rưỡi: https://youtu.be/0qkzZZg58L4    

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 23, 2022 at 5:04 PM
Subject: Anh Tổng PV chúc mừng Giáng Sinh THĐC HN và VN
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>, <vincentntlong@gmail.com>, <thomasdoviet@gmail.com>, Tin Le Trung <inthanhtin.tanmai@gmail.com>, CMC THDC Tien <phamtienximc@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Em vừa nhận được Thiệp Giáng Sinh từ Nhà Mẹ Thủ Đức của Anh Tổng PV Vũ Minh Nhiên, CRM. 
Chúng em xin cám ơn Anh Nhiên rất nhiều đã nhớ đến chúng em trong Lễ Giáng Sinh và Mùa Giáng Sinh 2022 và Tân Niên 2023 này.
Xin Tình Yêu "đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), cũng chính là "Sự sống đã trở nên hữu hình" (1Gioan 1:2) luôn mãi là Sinh lực Thần linh và là Niềm vui Phục vụ của vị tân Tổng PV Vũ Minh Nhiên nhé.

em tâm phương, đại diện THĐC HN

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 21, 2022 at 6:18 AM
Subject: Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản chúc mừng Giáng sinh THĐC 
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>

Quí THĐC HK rất thân mến của em,

Hôm qua em nhận được Thiệp mừng Giáng sinh THĐC chúng ta từ Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản đại diện chung tỉnh dòng.
Chúng ta hãy cùng nhau cám ơn Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản và anh em tỉnh dòng ĐC HK, vì không phải chỉ có thiệp mà còn cầu cho chúng ta 1 Tuần 7 trước Lễ Giáng sinh nữa. 
D8ể đáp lễ, THĐC chúng ta dâng 1 chuỗi Kinh Mân Côi cầu cho anh và anh em tỉnh dòng nhé, và THĐC chúng ta sẽ kèm theo Thiệp Giáng sinh qua email sau như mọi năm.

em tâm phương

 

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 12, 2022 at 6:15 PM
Subject: Xin book chỗ cho Đại Hội THĐC HK 
To: Luong Nguyen <dom_hoan@yahoo.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Anh Lương quí mến, Cố vấn 2 của Tỉnh Dòng CRM HK,

Theo ý của Anh Toản thì em cần liên lạc với anh để book chỗ cho Đại Hội THD0C HK vào thời điểm cuối tuần lễ Memorial Day, 29/5/2023, nhưng chúng em bắt đầu Đại Hội, theo thường lệ, từ chiều Thứ Năm cho đến sáng Chúa Nhật, tức là trong thời khoảng 25-28/5/2023. Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản đã cho chúng em, qua Anh Minh Ngọc hiện đang ở trụ sở tỉnh dòng, biết rằng cuối tuần Memorial Day thì OK, còn tuần trước đó và tuần sau đó là 2 tuần tĩnh tâm năm của anh em tỉnh dòng. 

Vậy thì xin anh cho chúng em book chỗ ngay từ bây giờ nhé. THĐC chúng em thường tổ chức Đại Hội, 3 năm 1 lần, lần I và II đều vào cuối tuần Labor Day đầu tháng 9, nhưng kinh nghiệm cho thấy thời điểm này ngay sau NTM hằng năm của tỉnh dòng, có thể vì đã về NTM rồi, nên một số anh em không về tham dự Đại Hội nữa, họ đã chọn 1 trong 2. Vả lại, Tháng 9 vẫn còn nóng, trong khi cuối tháng 5 vẫn còn mát. Hy vọng anh em THĐC HK sẽ về tham dự đông hơn 2 lần trước 2015 và 2019, lần nào cũng khoảng tối đa 50 anh em, bao gồm cả quí con dâu Mẹ Dồng Công và có thể có cả Cháu Mẹ Đồng Công nữa. 

Vẫn nhớ anh những ngày tĩnh tâm 2017 Nhóm TĐCTT tổ chức ở Honolulu ở Giáo xứ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà anh làm Quản nhiệm. Cám ơn anh đã dẫn em đi leo núi và tham quan thắng cảnh ở Haiwaii. Nhất là buổi sáng anh dâng lễ tại phòng riêng của anh chỉ có một giáo dân tâm phương này dự lễ. Không biết bây giờ anh Lm nào đã thay anh ở đó, người anh chỉ muốn về làm bếp nhưng lại trở thành phó bề trên tỉnh dòng, để em liên lạc xem sao... Cám ơn anh nhiều.

em tâm phương

Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXII 2017 Hawaii  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 11, 2022 at 8:38 PM
Subject: Fwd: Tin Buồn
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, Tin Le Trung <inthanhtin.tanmai@gmail.com>

Quí CRM THĐC thân mến,

Sáng hôm nay em nhận được một ai tín từ email của Anh Lê Trung Tín, THĐC VN, con của Anh Lê An Nhân (THĐC Đội 1) đang ở Hoa Kỳ) và là Cháu của Anh Lê An Đại (đang ở Nhà Mẹ Thủ Đức), người anh em này đã tự giới thiệu với em như thế trước buổi hội ngộ THĐC HK và VN ngày 29/11/2022 vừa qua.

Anh Lê Trung Tín chẳAng những báo tin cho em biết rằng: gửi cho em  "anh Việt lớp 1 mới mất lúc chiều nay" mà còn gửi kèm theo cả Chương trình Cầu nguyện và Thánh lễ An táng cho LH Đaminh Maria Trần Thanh Việt, một THĐC Đội 1, bạn thân của Anh Lê An Nhân. Với tình anh em THĐC, chúng ta, dù ở VN hay HK, khi biết tin, chúng ta cũng hiệp thông với tang gia và với nhau để cầu nguyện cho LH quá cố, một tâm hồn dù sao cũng đã tận hiến cho Mẹ và đã được hạ sinh từ cung Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc như chúng ta.

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 8, 2022 at 11:04 AM
Subject: THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022: Tổng hợp Toàn bộ Hành trình
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Quí CRM rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm đến quý CRM thân yêu của em hôm nay, 8/12/2022, Lễ Mẹ đầu tiên ở đầu Mùa Vọng mở màn cho cả phụng niên mới, được Giáo hội cử hành như Mẹ là Rạng đông của Mặt Trời Công chính Giêsu Kitô Con Mẹ như "ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian" (Gioan 1:9) khi Người Giáng sinh làm người - Emmanuel.

Sau nữa, nhờ lời cầu nguyện của quí CRM, phái đoàn THĐC 4/5 người chúng em đã về lại Hoa Kỳ bình an, hai vợ chồng chúng em vào ngày 30/11/2022, Thứ Tư tuần trước, và 2 bố con Anh Uẩn cũng đã về từ tối hôm qua, khi anh vừa hạ cánh thì nhận được điện thoại của em hỏi thăm. Còn Anh Thụ thì sau Tết ta mới về. Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Cả về chuyến đi tuyệt vời.

Sau hết, xin mời quí CRM, trước khi tiến sâu hơn vào hành trình tuyệt vời hiếm quí này, và với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại tổng quan toàn bộ 22 ngày của phái đoàn THĐC đại diện trong Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2022, như một chút quà Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay ở Hoa Kỳ, ở 2 cái links sau đây: 

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 17 Ngày đầu   THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 5 Ngày cuối .

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 29, 2022 at 4:30 PM
Subject: Lịch THĐC 12/2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Quí CRM rất thân mến của em trong Lòng Mẹ Đồng Công,

Từ Nhà Mẹ Thủ Đức VN, trước khi ra phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn trở lại HK, em xin gửi đến Quí CRM Lịch Sinh Hoạt THĐC 12/2022. 

Trong tháng này, với tư cách là THĐC, những tâm hồn đã từng theo đuổi Lý tưởng Thánh Đồng Công không dài thì ngắn, chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông tri ân cảm tạ Chúa Mẹ đã cho dòng chúng ta được chính thức hình thành khi Hiến Pháp dòng được Tòa Thánh công nhận 70 năm trước, 15/12/2052Riêng THĐC chúng ta cũng đã được hợp thức hóa bởi thẩm quyền Tỉnh Dòng qua Anh Giám tỉnh Banô Nguyễn Đức Kiên ngày 16/12/1982, 40 năm trước.

Ngoài ra, ngoài những ngày tưởng nhớ quí Anh em hải ngoại qua đời, cả trong dòng lẫn THĐC, nhất là ĐHY Bernard Law, đại ân nhân của dòng ở HK ngày 20/12, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho ĐTC Phanxicô để mừng Sinh nhật 86 tuổi của Ngài (17/12/1936 - 2022), và cầu cho Anh Đỗ Cao Tùng, tuyên úy THĐC HK, nhân ngày lễ quan thày Phanxicô Xavier của anh ngày 3/12.

Xin kính chúc quí THĐC một Tết Hài Đồng 25/12 tràn đầy tinh thần thơ ấu thiêng liêng theo tinh thần tận hiến Đồng Công, một tinh thần càng cần hơn nữa trong môi trường hôn nhân gia đình, khi sống ơn gọi làm cha mẹ, làm vợ chồng, nhất là trong những lúc gian nan khốn khó, theo gương Thánh Gia, một Lễ chúng ta sẽ cử hành vào ngày 30/12 năm nay.

Tháng 12

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi
Chúng ta hãy cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi dấn thân cho việc phát triển con người 
Xin cho họ gặp được những người biết dấn thân cho công ích và không ngừng tìm kiếm những đường lối mới cho việc hợp tác quốc tế.

 

 

Ngày 16/12/1982, Hội Thân Hữu Đồng Công hải ngoại được Anh Giám tỉnh Barnabê Nguyễn Đức Kiên thành lập.

Đại hội THĐH I - 2015 (4-7/9)

Anh Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (đội 12) Santa Ana CA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Giuse Hoàng Việt, nguyên đại diện Cộng Đồng Công Giáo VN GP San Diego, tức Anh Hảo THĐC đội XI, qua đời năm 2012 tại San Diego CA. 

Ngày 3: Năm 1954, Dòng lại di cư xuống Cù Lao Giêng tỉnh Long Xuyên, do lời mời của Ðức Cha Chabalier, Giám Mục địa phận Nam Vang, Cambốt.

                Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng

- Ngày 8: Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm    

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội V - 1960; đội X - 1972; đội XI – 1974

               Quan Thày Đội IV

               Quan Thày Đội Mẹ Vô Nhiễm (Lớp Khấn II – VIII Hải Ngoại)

- Ngày 9:  Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Đau Thương Hoàng Trọng Tín, CRM đội V, qua đời năm 1991 ở Carthage, MO, hưởng thọ 73 tuổi

- Ngày 12: Lễ nhớ Đức Mẹ Gualalupe (Quan Thày Mỹ Châu)

Ngày 15: Năm 1952, Tòa thánh Vatican ký chấp thuận Hiến pháp Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

Ngày 16: Kỷ niệm THĐC được chính thức thành lập qua văn thư của Anh Giám Tỉnh tiên khởi Bano Nguyễn Đức Kiên năm 1982.

                Tưởng nhớ Anh Đaminh Vương Văn Thư - THĐC lớp IX, cựu đệ tử, qua đời 2017 ở Houston TX

 

- Ngày 17: Sinh nhật của ĐTC Phanxicô (1936)

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Hoàn, THĐC đội XII cựu đệ tử ở Carthage MO, qua đời năm 2012 ở Biloxi, Mississippi. 

- Ngày 20: Tưởng nhớ Đức Cha Bernard Law, vị giám mục đại ân nhân thứ 3 của dòng, qua đời năm 2017 ở Roma, hưởng thọ 86 tuổi.

- Ngày 25: Đại Lễ Giáng Sinh - Tết Chúa Hài Đồng

- Ngày 30: Lễ Thánh Gia

- Ngày 31: Tưởng nhớ Anh Phaolô Thánh Danh Mẹ Nguyễn Mạng Cách, CRM đội I, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 31, 2022 at 5:43 AM
Subject: Lịch THĐC 11-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất yêu dấu của Lòng Đồng Công Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Hôm nay, 31/10/2022, ngày cuối cùng của Tháng Mân Côi năm 2022, đồng thời cũng là ngày áp Tháng Các Linh Hồn.
Không biết có phải vì là Tháng Các Linh Hồn mà anh em CRM nội ngoại ở Hoa Kỳ chết nhiều nhất trong năm chăng?

 

Tháng 11

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các trẻ em đang chịu khổ đau

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em, nhất là những em vô gia cư, đang bị mồ côi và là các nạn nhân của chiến tranh;

Xin cho các em có thể được bảo đảm việc học hành và có cơ hội cảm nghiệm thấy tình cảm trong gia đình.

 

 

Ngày 29/11/1906 là ngày vị được Thiên Chúa chọn để sáng lập nên hội dòng Việt Nam đầu tiên cho người Việt Nam nên thánh,

được hạ sinh từ OB Cố Trần Đình Trí ở Giáo Xứ Đồng Quan GP Thái Bình, tại ngôi nhà ở gần Nhà Thờ, nơi Bé Phán sau này bắt đầu theo đuổi ơn gọi tu trì

Anh Linh Mục John Trần Khả (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này               

- Ngày 1: ởng nhớ Chị Teresa Nguyễn Kim Ánh phu nhân của anh Đào Văn Toán (IXA), qua đời năm 2021 ở Houston TX, Hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Boniphaxio Trần Ngọc Trác, THĐC Đội 8 qua đời ở Florida vào khoảng 1992, không nhớ ngày (nên được bao gồm vào ngày Lễ Các Đẳng hôm nay)  

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Giuse Maria Nguyễn Đình Thuyết (Cộng Sự), qua đời năm 1986 ở Carthage MO, hưởng thọ 66 tuổi.

- Ngày 4: Lễ Mẹ Huấn Thánh, lễ của riêng Dòng (nếu không trùng vào Chúa Nhật)

               Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Tôma Aquinô Sinh Nhật Mẹ Trần Thế Hào, CRM Đội VII, qua đời năm 1984 ở Carthage MO, hưởng thọ 84 tuổi

- Ngày 5: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Chậu Hợp, Đội V, qua đời ở San Jose CA, hưởng thọ 76 tuổi.

- Ngày 7: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC: Congregatio Matris Co-Redemptricis) được đổi tên thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM: Congregatio Redemptoris   

 Matris), một danh xưng được Tòa Thánh gợi ý, và được thông báo chính thức theo văn thư thông báo vào chính ngày hôm nay của Tổng Tu Nghị VII (4-6/11/2016)

                Tưởng nhớ Anh Batôlômêô Mẹ Mân Côi Phạm Ân Sử, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đức Khoan, THĐC Đội II, qua đời năm 2020 ở Thụy Sĩ, thọ 90 tuổi.

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Henrico Maria Nguyễn Minh Hán, CRM Đội X, qua đời năm 2018, ở Carthage, MO hưởng thọ 65 tuổi

- Ngày 18: Tưởng nhớ Anh Marco Nguyễn Thành Huynh, CRM, Đội IV, qua đời năm 2020, ở New Orleans, LA thọ 81 tuổi.

- Ngày 21: Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình

                 Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội IV - 1958; đội VII – 1963

                 Quan Thày Đội V

- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Cyrilô Sinh Nhật Mẹ Vũ Thanh Thiên, CRM Đội I, qua đời năm 2002 ở Carthage MO, hưởng thọ 82 tuổi

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Đức Hữu, tức Anh Lưu THĐC đội 9A, qua đời năm 2010 tại Arlington, TX. 

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Vụ Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM Đội II, qua đời ở Nhà Mẹ VN năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi.

- Ngày 29: Tưởng nhớ sinh nhật Anh QP, con người sinh năm 1906 được tuyển chọn lận dòng cho người Việt Nam đầu tiên để Việt Nam có Thánh như Tây phương

    và để truyền giáo cho Việt Nam cùng các nước Á Đông. Ngày hôm nay, 29/11 đã trở thành Ngày Đoàn Sủng Đồng Công.

Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Bệnh Nhân Trịnh Văn Chí, CRM đội I, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng thọ 85 tuổi.

Cuối tháng 11-1955: Dòng di chuyển về Thủ Ðức, kiến thiết trên một quả đồi rộng hơn 30 mẫu tây, và bắt đầu một giai đoạn mới  

 

 

Ngay trong ngày hôm nay, 31/10/2022, ở Việt Nam, đã có một linh mục THĐC qua đời, đó là Anh Trung, Đội I,
Theo em còn nhớ thì 5 anh linh mục đầu tiên của Dòng được Anh Cả chọn đi học làm linh mục khi Dòng chưa có học viện riêng,
nơi đã đào tạo nên các vị linh mục đầu tiên do dòng giảng dạy ở Nhà Mẹ Nhà Đá đó là Aa. Đức và Nam (Đội I), Anh Xuân (II), Kiên (III), cùng chịu chức năm 1967.
5 Anh được chọn học làm linh mục từ học viện ngoài đó là 1- Anh Hưởng (Đội III) chịu chức năm 1962; 2- Anh Tĩnh (Đội V, từ Dòng Chúa Cứu Thế sang, con Anh Minh Đăng) năm 1963; 
3- Anh Trung (Đội I) chịu chức năm 1964, vị linh mục thứ 3 của Dòng; 4-5 Anh Thịnh (Đội II) và Đại (Đội I) cùng đợt chịu chức năm 1966.
Là THĐC chúng ta hãy cầu nguyện cho vị linh mục THĐC của chúng ta nhé, ngay hôm nay, trước thềm Tháng Các Linh Hồn 11/2022 này.

 

Dù Tháng 11 hằng năm, theo phụng vụ, vẫn được gọi là Tháng Các Linh Hồn, nhưng theo em, về tu đức có thể gọi là Tháng Nên Thánh.
Bởi vì trước Lễ Các Linh Hồn ở bậc lễ nhớ (memorial) là Lễ Các Thánh, Lễ Trọng buộc (solemnity).
Đó là lý do, em thấy Dòng của chúng ta, từ năm 2021 là năm mừng 80 năm đoàn sủng đã chọn Ngày 29/11, Ngày sinh nhật của Anh Cả, làm Ngày Đoàn Sủng thật chí lý.
Bởi vì, Đoàn Sủng Đồng Công là gì, nếu không phải, theo ước nguyện chính yếu khiến Anh Cả lập nên một dòng Việt Nam đầu tiên cho người Việt Nam để có Thánh Việt Nam.
Do đó, trong Tháng 11/2022 này, dù là CMC/CRM nội hay ngoại, chúng ta cũng tiếp tục Lý Tưởng Thánh Đồng Công bằng tinh thần Tận Hiến như Tỳ Nữ Xin Vâng Mẹ chúng ta nhé.

Đồng thời, em cũng đề nghị THĐC Hoa Kỳ dâng 1 Tuần 7 ngày cầu nguyện đặc biệt cho Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 24 ngày trong Tháng 11 này (7-30),
nghĩa là từ hôm nay, 31/10 cho đến hết 6/11/2022, để Danh Cha cả sáng nơi 5 đại diện chúng em, Nước Cha trị đến nơi các khu vực truyền giáo của Dòng và Ý Cha trên trời thể hiện suốt hành trình này.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công của THĐC HK chúng em, bao gồm cả Ngày Hội ngộ THĐC HK và VN ngay ngày sinh nhật của Anh cũng là Ngày Đoàn Sủng Dòng 29/11.

em tâm phương

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 29, 2022 at 5:36 AM
Subject: CRM Hành trình Việt Nam - TĐCTT Hành trình Calcutta
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Xin chào bình minh từ sa mạc San Bernardino Nam California Thứ Bảy ngày 29/10/2022.

Quí THĐC rất thương mến của Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa là phái đoàn THĐC đại diện, cả thành phần THĐC lẫn con dâu Mẹ Đồng Công, 
lên đường để thực hiện Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 24 ngày (7-30/11/2022).

Tất cả mọi sự kể như đã hoàn tất, chỉ chờ giây phút lên đường nữa thôi:
Quĩ Truyền giáo của THĐC 2022 kể như kết thúc, với tổng quĩ là $20,600.00
Sáu nơi thăm viếng và tham quan đã được book chỗ sẵn sàng.
Tám khu truyền giáo của dòng chắc chắc cũng đã được quí anh dãn dắt chúng em đã thông báo ngày giờ thăm viếng và sắp xếp chỗ ăn ngủ.
Thủ tục Hợp đồng với hãng xe về chuyến xe, bao gồm cả hình ảnh trong ngoài về chiếc xe đã xong.









Trước khi lên đường Hành trình Việt Nam với THĐC, xin quí THĐC cầu nguyện cho phái đoàn đại diện 3+2 chúng em nhé.
Đồng thời, em cũng xin mời quí THĐC theo dõi Hành trình Calcutta của Nhóm TĐCTT,
ở toàn bộ video clips được quay ngay tại hiện trường Thánh địa Thương Xót Calcutta sau đây:

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NhungAmVang.mp3 

Xin Anh Cả chuyển cầu cho phái đoàn THĐC chúng em cũng lên đường bằng tinh thần thừa sai bác ái của Anh,
chẳng những trong sứ vụ tông đồ giáo dân của đa số chúng em mà còn được cụ thể hóa nơi Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công chúng em sắp thực hiện,
một hành trình sẽ được kết thúc vào ngày 29/11/2022, ngày chẳng những kỷ niệm mừng sinh nhật 116 năm của anh, mà còn là Ngày Đoàn Sủng Đồng Công nữa.
em tâm phương

Phụ thêm: 3 ngày cuối cùng ở Việt Nam tại Nhà Mẹ Thủ Đức, THĐC có những sinh hoạt đặc biệt như sau:
Ngày 27/11: Thăm viếng Ký túc xá Đồng công, Khu Kitô Vương, Nghĩa trang, Khu Khiết tâm, Nhà 30 gian, Đệ tử viện v.v.
Ngày 28/11: Ngày tự do, THĐC có thể đi đâu thì đi, như tham quan Sài gòn, hay thăm họ hàng thân quyến v.v.
Ngày 29/11: Mừng Ngày Đoàn Sủng Đồng Công và sinh nhật của Anh Cả, theo chương trình của THĐC, cũng là Ngày Hội ngộ THĐC HK và VN buổi sáng.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 22, 2022 at 4:28 PM
Subject: Hành trình Truyền giáo: Tột đỉnh Calcutta
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Chào bình minh từ Kolkata Ấn độ ngày Chúa Nhật truyền giáo 23/10/2022, 

Quí THĐC rất dấu yêu trong Lòng Mẹ Đồng Công Thương Xót,

Về một Calcutta

Thật là hân hoan lần đầu tiên được cử hành Chúa Nhật Truyền giáo của Giáo hội và với Giáo hội hoàn vũ ở tại Kolkata Ấn Độ này
Đối với em, trong các chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt với Nhóm TĐCTT 2016 và 2018, và Nhóm THĐC 2017, bao giờ cũng vào Tháng 10 hàng năm, 
thì Calcutta quả là tột đỉnh, và vì thế nên em mới nói là tột đỉnh Calcutta. 

Thật vậy, nếu sứ vụ tông đồ và truyền giáo, trên hết và trước hết, là ở đức ái trọn hảo, một yếu tố vô cùng quan trọng bất khả thiếu 
để có thể làm cho nhân loại nhận biết Chúa Kitô, thì Calcutta thật sự là tột đỉnh của bất cứ một vị thừa sai truyền giáo hay tông đồ nào. 
Ngoài ra, Tột đỉnh Calcutta còn ở chỗ Calcutta được tỏa sáng đức ái trọn hảo Kitô giáo 
bởi Mẹ Têrêsa đã thu hút được nhiều chim trời đến đậu trên cành tinh thàn và sứ vụ của Mẹ
chẳng những tại Calcutta mà còn trên khắp thế giới, ở 123 quốc gia khi Mẹ qua đời năm 1997, 
với 594 nơi truyền giáo (missions), tại 123 quốc gia, với 3914 nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ từ 20 năm trước, hiện nay lên tới 5 ngàn nữ tu.

Ở Calcutta, Mẹ Thánh Teresa và dòng của Mẹ không hề giảng đạo bằng lời nói về Chúa Kitô, mà bằng chính đức ái trọn hảo, 
qua việc phục vụ những người anh chị em bần cùng khốn khổ trong xã hội. 
Do đó hội dòng Mẹ thiết lập mới mang danh xưng các Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity). 
 việc phục vụ của Mẹ cũng như dòng của Mẹ còn chất chứa sâu xa cả một đời sống tận hiến thật nghèo khổ, 
cả ở nơi bản thân mình, hoàn toàn tin tưởng vào LTXC trong hết mọi sự, nhất là về tài chính, không lo lắng gì hết, thế mà Mẹ và dòng Mẹ 
đã luôn luôn và liên lỉ có đủ phương tiện (cả về tiền bạc và nhân lực) phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo. 

Thành phố Kolkata hay Calcutta là thành phố truyền giáo và bác ái xã hội hơn là du lịch 
không thể nào trở thành lừng danh như hiện nay nếu không có một Mẹ và Dòng của Mẹ

Dù không phải là thành phố du lịch, mà là thành phố hành hương mà khách hành hương hay du lịch đi lạc lẩn quẩn trong Calcutta 
chỉ cần gọi taxi, xich lô đạp hay lambretta và nói cho tôi về Mother House là xong, nơi ai làm nghề chuyên chở trong thành phố này đều biết. 
Có thể nói nếu Giêrusalem là trung tâm của Thánh địa Do Thái giáo cũng như Kitô giáo, nơi LTXC đã lên đến tột đỉnh nơi cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu, 
một Thiên Chúa ở cùng nhân loại chúng ta, thì Calcutta là trung tâm của Kitô giáo về đức ái trọn hảo, 
mà nơi đâu càng trọn hảo yêu thương thì vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu càng hiện diện và tỏ hiện hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết. 

Thật ra trên thế giới này ở đâu cũng có người cùng khốn, tật nguyền, bị bỏ rơi vô cùng đáng thương, 
đôi khi hay nhiều khi còn đáng thương hơn cả ở Calcutta này nữa, nhưng vấn đề ở đây đó là chỉ khác với Calcutta ở chỗ đức ái trọn hảo, 
nơi "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16) tiếp tục tỏ Lòng thương xót vô cùng bất tận của Ngài một cách hết sức tuyệt vời 
qua một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Dòng Thừa sai Bác ái được Mẹ thành lập cách đây 72 năm (ngày 7/10/1950), 
sau 2 năm Mẹ nhận được một ơn gọi khác, để đáp lại tiếng gọi "Cha khát" trên chuyến xe lửa Mẹ đi vào ngày 10/9/1946.

Về cảm nghiệm hành hương

Riêng 2 vợ chồng chúng em, tâm phương và thúy nga, sau khi kết thúc Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2 tuần (11-24/10), 
lại sửa soạn lên đường với THĐC 24 ngày (7-30/11/2022). 
Em cảm thấy Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 2022, không hẹn mà hò, 
như là một hành trình Việt Nam tiếp nối hành trình tột đỉnh Calcutta, với tư cách hạ sơn hành hiệp, 
sau khi đã được leo lên tới tột đỉnh Calcutta để nhờ đó khổ công luyện chưởng thương xót.

Đối với em, thật là diễm phúc và tuyệt vời được đến phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo cùng với Dòng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. 
Nhất là được sơ phụ trách tình nguyện viên sai đến khu Nirmal Hriday, nghĩa là Khiết Tâm (immaculate/clean heart), the first home for the dying destitutes, 
nơi mà trong hành lang từ cửa bước vào có hàng chữ "Welcome to Mother Teresa's First Love", vì khu Nirmal Hriday này được Mẹ thiết lập đầu tiên từ năm 1952, 
đúng 70 năm trước, như một thứ hospice, nơi giúp cho những ai cùng khổ (destitutes) chết (dying) một cách xứng đáng với phẩm giá con người. 
Đúng vậy, một trong những người anh em cùng khổ, tên là Kaligat, trước khi chết đã bày tỏ với Mẹ Teresa rằng: 
"Con đã sống như một con vật ở ngoài đường phố, nay con được chết như một thiên thần trong yêu thương".
 
Theo em, Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cùng với dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ đã và đang trở thành một dấu chỉ liên quan đến cuộc chung thẩm (xem Mt đoạn 25). 
Chính Mẹ, một trong những tâm hồn trong thành phần chiên đã có thể thưa với Chúa rằng: "Con có thấy Chúa đâu?" 
Bởi gần 50 năm Mẹ đã âm thầm sống trong đêm tăm tối đức tin mà vẫn vui vẻ sống đức ái trọn hảo hơn bao giờ hết và hơn ai hết, 
trong việc phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo, để làm giãn cơn khát núi sọ của Chúa Kitô. 
Trong dòng của Mẹ Têrêsa Calcutta, ở dưới cạnh sườn Chúa Kitô khổ giá bao giờ cũng có câu: "Ta Khát" (Gioan 19:28), như khẩu hiệu của Dòng Mẹ vậy.

Trong khi các dòng tu đang bị khủng hoảng ơn gọi tu trì, thì Dòng Thừa sai Bác ái MC mới mẻ nhất của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, 
cùng thời với Dòng Đồng Công ở Việt Nam từ thập niên 1940, lại càng ngày càng hùng hậu hơn bao giờ hết và hơn bất cứ một dòng tu nào hết, 
cho dù sống rất khó nghèo, và khấn thêm lời khấn thứ 4 là khấn dấn thân hy sinh phục vụ người nghèo, người tàn tật, người bị bỏ rơi trong xã hội v.v. 

Quả thực thế giới càng văn minh vật chất và càng nhân bản nhân quyền càng trở thành vô thần duy vật, càng hiện sinh hưởng thụ, 
đang quay cuồng với văn hóa chết chóc (culture of death - ĐTC Gioan Phaolô II) và văn hóa vứt bỏ (throw away culture - ĐTC Phanxicô) hiện nay, 
hơn bao giờ hết, "cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) qua chứng từ đức ái trọn hảo của Kitô giáo hơn bao giờ hết nơi Mẹ Têrêsa và Hội dòng của Mẹ.

ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, mấy lần đã nói đến việc đụng chạm đến xác thịt và thương tích của Chúa Kitô,
và chỉ có ở Tột đỉnh Calcutta này, chúng em mới được diễm phúc trực tiếp đụng chạm đến Người nơi thân xác đáng thương của các anh chị em cùng khốn
khi hai bàn tay chúng em được thực sự sờ đến họ, không kể các việc phục vụ khác nữa như: lau sàn nhà ngủ của họ, thu dọn phòng ăn của họ sau bữa trưa: 
đem ly bát đi rửa, lau bàn, quét dọn, thu ghế, rửa sàn nhà v.v. phơi các thứ khăn giường cùng với quần áo được giặt của họ, rồi gấp cất đi v.v.

Thật vậy, ngày nào em cũng đi một vòng bắt tay từng người lúc đến cũng như khi về, xin Chúa chúc lành cho họ. 
Em đã đút cho họ ăn chè vào bữa giải lao, và đút cho họ ăn vào bữa trưa, đã rửa tay cho họ sau bữa trưa cũng như lau tay cho họ
đã nâng dẫn họ về giường của họ sau bữa trưa, đã xoa bóp (massage) cho họ, đã dẫn họ đi tắm rửa, đã cạo râu cho họ v.v. 
Đang khi làm như vậy, em tự nhiên cảm thấy mình cạo râu cho Chúa Giêsu, đút ăn cho Chúa, rửa và lau tay cho Người, xoa bóp cho Người, dìu Người bước đi
Chớ gì việc đụng chạm tự nhiên đến những người anh em này cũng là đụng chạm đến xác thịt và thương tich của Chúa Kitô, như ĐTC Phanxicô nhắc nhở,
chữa lành các thương tích nội tâm của chúng em, để chúng em xứng đáng là chứng nhân thương xót, là TĐCTT trong thời điểm thương xót hiện nay, 
như người bà được Chúa trừ cho 7 quỉ (xem Luca 8:2; Marco 16:9), nhờ động chạm đến Chúa khi rửa chân cho Người bằng nước mắt và hôn chân Người (xem Luca 7:38; Gioan 11:2), 
nhờ đó nàng đã có thể đứng dưới chân Thập giá Chúa với Mẹ Maria (Gn 19:25), và thậm chí còn trở thành vị Tông đồ phục sinh cho chính tông đồ đoàn (Gn 20:16-18). 




Chúng em được ngồi hai bên Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, 1 tượng ở ngay nơi Mẹ vẫn ngồi phía cuối nhà nguyện Nhà Mẹ Dòng.


Phái đoàn 8 anh chị em TĐCTT được gặp Sơ tân Bề Trên Tổng Quyền (mới được bầu ngày 12/3/2022): 
Sr. Joseph Michael, MC, General Superior, người ở Nam Ấn độ, 68 tuổi, vị thứ 3 kế nhiệm Mẹ Sáng lập Têrêsa Calcutta


Ngay bên phải cửa vào Khu Nirmal Hriday, khu nhà phục vụ khoảng 120 anh chị em cùng khốn để giúp họ qua đời một cách tốt đẹp, như một người anh em 
trước khi chết đã bày tò cùng Mẹ Têrêsa rằng: "Con sống như một con vật ngoài đường, nhưng giờ đây con chết như một tiên thần được thương yêu".


Nói chung, giữa một thành phố nghèo khổ và bẩn thỉu, những Khu phục vụ của các Sơ Thừa sai Bác ái rất sạch sẽ, ngày nào cũng giặt gịa,
nhưng không có máy xấy, em bị đau lưng, bế cháu cũng khó, thế mà cố bưng một giỏ đồ giặt từ lầu 1 lên sân thượng trên nóc lầu 2 để phơi.


Thứ Bảy là ngày dọn phòng ngủ (lau nhà, giặt gịa khăn màn chăn gối và trải lại đàng hoàng) cho bên nam, như Thứ Sáu cho bên nữ, nơi tiêu biểu cho Nirmal Hriday,
một cựu tu sĩ CMC được nằm ở đó, không phải để nghỉ ngơi sau khi phục vụ mệt mỏi, mà là được chết như một người cùng khốn nhất, chẳng khác gì những người anh chị em 
được các Sơ Thừa sai Bác ái phục vụ ở Khu Khiết Tâm Nirmal Hriday này, sau những ngày cùng tháng tận của hành trình đức tin trần thế mà nay đã trải qua 74 năm rồi. Amen.

em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 17, 2022 at 3:16 AM
Subject: Fwd: FW: RIP Anh Isidoro M. Dinh Thanh Bac, CRM
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em từ Calcutta 3 giờ 15 chiều ngày Thứ Hai 17/10/2022,

Em nhận được Ai Tín từ Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM, về biến cố Anh Đinh Thành Bắc Đội V qua đời tại Tỉnh dòng HK.
Hiệp thông với Tỉnh dòng, chúng ta hiệp thông dâng lời Ca vịnh Ngợi khen của Mẹ Maria với anh em dòng để tạ ơn Chúa cho anh ơn bền đỗ,
đồng thời mừng cho Anh được đoàn tụ Gia đình Đồng công trên trời với anh Cả và anh em dòng.
Xin Chúa sớm đưa LH của anh về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời nếu anh còn vướng mắc trong luyện tội nhé.

em tâm phương




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 30, 2022 at 6:17 AM
Subject: Lịch THĐC 10-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của Lòng Mẹ Đồng Công Thương Xót Maria,

Xin chào bình mình Quí AC từ vùng sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Sáu 30/9/2022.
Hôm nay, ở HK là ban sáng còn ở VN đã tối, là ngày cuối cùng của Tháng 9/2022,
chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa Mẹ đã cho chúng ta còn sống tới ngày hôm nay, đến giây phút này... 
cho đến khi chúng ta hoàn thành cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta, vượt qua sự chết mà vào sự sống trường sinh.

Tình hình thế giới vẫn ở trong tình trạng biến loạn và bất ổn, với đủ mọi thứ thiên tai và nhân tai (chiến tranh) càng ngày càng nguy vong.
Giáo hội đang trong tiến trình hướng về Thượng nghị Giám mục Thế giới 10/2021-2023 theo chiều hướng đồng hành bằng tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Riêng hội dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc mới có tân Hội Đồng Mục Vụ Tỉnh dòng từ ngày 1/9, và Tổng Hội Đồng Phục Vụ ở Việt Nam từ ngày 4/5/2022 vừa rồi.
Còn THĐC chúng ta vẫn đang sửa soạn cho chuyến Hành trình Việt nam Truyền giáo Đồng công II 2022 chộp bắt hiếm quí trong thời gian 24 ngày 7-30/11/2022.

Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ và hiệp thông cầu nguyện, chúng ta tiếp tục hướng về tương lai, cùng nhau bước vào Tháng 10/2022, Tháng Mân Côi Thánh Mẫu,
trong đó dấu vết lịch sử còn ghi lại những ngày mừng lễ, ngày tưởng nhớ từng anh chị em qua đời, cùng với các biến cố liên quan đến tỉnh dòng cũng như đến THĐC chúng ta, 
chúng ta cùng nhau theo dõi Lịch THĐC Tháng 10 sau đây:
em tâm phương

Tháng 10

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho Giáo Hội biết cởi mở với hết mọi người

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Phúc Âm;

Xin cho Giáo Hội trở thành mối hiệp thông của tình liên kết, huynh đệ và đón nhận, luôn sống trong một bầu khí đồng hành với nhau.

 


Ngày 25/10/1980, 

Bộ Truyền Giáo thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ và Anh Barnabê Nguyễn Đức Kiên là vị giám tỉnh tiên khởi,

người anh từ Roma sang Mỹ để gặp gỡ và giúp đỡ nhóm anh em Đồng Công từ Việt Nam sang Mỹ tị nạn năm 1975.

Anh đang ở trong phòng của Anh ở Nhà Mẹ Thủ Đức và trả lời phỏng vấn của THĐC ngày 7/10/2017.

 

Linh Mục Nguyễn Đức Nhuận (đội 10) Taiwan và Anh Linh Mục Nguyễn Đình Trưng (đội 10) Rockport, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này               


- Ngày 1: Lễ Thánh Therese Hài Đồng Giêsu

                Mừng quí chị có Thánh Therese Hài Đồng Giêsu là quan thày.

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh nguyên Tuyên Úy THĐC Ephrem Vũ Khiêm Cung, CRM đội VI, qua đời năm 2009 ở Carthage, MO, hưởng thọ 69 tuổi

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Micae Mẹ Thiên Chúa Trần Minh Duệ, CRM đội XI, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng dương/thọ 61 tuổi.

- Ngày 4: Kỷ Niệm phái đoàn 8 THĐC về VN Thăm Dòng: cả Nhà Mẹ Thủ Đức, lẫn các Giáo Điểm của Dòng ở Miền Trung và Miền Bắc,

  cùng nguồn gốc lịch sử của dòng ở GP B ùi Chu, cũng như của Đấng sáng lập ở GP Thái Bình.

- Ngày 7: Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX C – 1970

               Quan Thày Đội IX

- Ngày 15: Tưởng nhớ Anh Carôlô Bôrômêô Mẹ Mân Côi Đinh Quang Bá, THĐC đội 9B qua đời ở Carthage MO năm 1982, hưởng dương 31 tuổi

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Thiên Chúa Bùi Anh Tuấn, CRM đội III, qua đời năm  2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

Ngày 25: Năm 1980, qua văn thư số 4931, Bộ Truyền giáo thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Linh mục Banabê M. Nguyễn Đức Kiên làm Giám tỉnh đầu tiên. Trong Văn thư này, Toà Thánh cũng ủy thác cho Tỉnh Dòng "phụ trách phục vụ đồng bào Việt nam tị nạn tại Hoa Kỳ".

 

- Ngày 31: Kỷ niệm biến cố ĐTC Piô XII hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội

                Tưởng nhớ Chị Nguyễn Hồng Thanh, phu nhân của Anh Bùi Đức Doãn THĐC Đội IXC ở Portland OR qua đời 2016

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 18, 2022 at 9:00 PM
Subject: THĐC Mừng Lễ Mẹ Đau Thương 2022 và Quĩ Truyền Giáo THĐC 2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>


Quí THĐC rất thân mến của em,

Năm 2022, THĐC Hoa Kỳ các vùng đã qui tụ lại mừng Lễ Mẹ Đau Thương như sau:

Vùng New Orleans LA (Louisiana) Chúa Nhật 11/9

Chúng em vùng New Orleans đã gặp nhau mừng Quan Thầy Sunday vừa qua 11/9/2022 - rất vui vẻ trong khu vực huấn viện Đồng Công.
Em có thông tin cho các Anh Chi biết về lịch trình Việt Nam Truyền Giáo của hội Thdc và hội cần sự đóng góp thêm cho quỹ vì tới giờ mới có 6,600...   














Vùng Houston TX

Như thường lệ, gặp nhau tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi Anh Lm THĐC Trần Đình Khả làm Chánh xứ 2 năm nay.

Vùng DFW Dallas Fort Worth TX Thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2022

Kính các AC THĐC,
Nhân dịp mừng lễ Mẹ quan thầy Dòng năm nay, sau ba năm COVID-19, kính mời quí AC tới tham dự buổi họp mặt ngày 17 tháng 9, 2022 tại tu viện Thánh Gia, 4057 Rendon Rd, Ft. Worth, TX 76410.
Chương trình  họp mặt Ae. Thân hữu Đồng Công


4:00 PM  gặp mặt, 5:00 Thánh lễ mừng quan thầy sau đó tiệc mừng ( xin các AC mỗi người  mang  một món)
8:00 PM Tạm biệt.


Năng Nhàn  


Vùng Nam CA Chúa Nhật 18/9/2022

Từ năm 2018, THĐC Nam CA không còn qui tụ lại ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con của tỉnh dòng để mừng Lễ Mẹ Đau Thương và Mừng Xuân nữa,
mà ở tại nhà xứ của Giáo xứ Saint Barbarra GP Orange, nơi Anh Lm THĐC (Đội XII) Phạm Ngọc Tuấn làm Chánh xứ.
Số anh chị em tham dự năm 2022 này với con số tương đương với các lần trước từ 25 đến gần 30, bao gồm cả 2 linh mục.
Quĩ Truyền giáo THĐC 2022 được một số THĐC đóng góp như sau:

$100.00 - AC Trần Xuân Nghinh / Mộng Anh (Đội II)
$100.00 - AC Bùi Lý (Đội IXC)
$300.00 - AC Mẫn Hạnh (Đội X)
$100.00 - Anh Phạm Bắc (Đội X)
$100.00 - AC Châu Thúy (Đội XI)
$700.00 - THĐC Nam CA







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 14, 2022 at 2:51 PM
Subject: Chúc mừng Lễ Mẹ Đau Thương - Quan Thày Dòng, THĐC và GĐTHĐC
To: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Cùng với Giáo hội cử hành Lễ Đức Mẹ Đau Thương 15/9/2002, 
Xin kính chúc Quí CRM Tu sĩ Dòng, THĐC và GĐTHĐC được,
theo gương Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Đấng Sáng lập,
càng ngày càng Mến Thánh Giá hơn, để đời tận hiến tu trì và đời tông đồ giáo dân 
của mỗi một tâm hồn chúng ta đã từng tận hiến cho Mẹ thành những giọt máu trổ bông phục sinh,
nhờ đó mang lại "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho "thế giới cần đến LTXC biết bao hiện nay" (ĐTC GPII).

Trong ngày Lễ Mẹ Đau Thương 15/9/2022 (đã bắt đầu ở VN) và Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô (14/9) vẫn ở HK,
xin quí anh và quí anh chị thương nhớ và cầu cho AC THĐC Ngọc Bích ở Seattle WA, một viên Bích Ngọc được Chúa đoái thương,
vào đầu năm 2022 này, cùng một lúc hai vợ chồng ở 2 nhà thương khác mnhau, chồng thì bị stroke 2 lần, còn vợ thì bị trục trặc bộ não.
Sau đây là tin nhắn Anh Nguyễn Minh Ngọc gửi cho em hôm qua, vẫn có tính cách làm chủ tình hình, bình an, vui tếu như thế này:

"Xin ace THĐC/GDĐC cầu cho chúng em thêm (tại còn chia trí nhiều ?)
Vì cầu nguyện còn chia trí nên bị "mất sóng ", Chúa Mẹ nghe câu được câu chăng.
Nên Chúng em Tiến bộ chậm quá!    
Em thì 2 chân đi tạm OK. Tay PHẢI không khá tí nào, vẫn tê và đau, lại yếu sức- không cầm / và khiêng được gì hết.
Ai cho cái gì em cũng lắc đầu, vì không bê về được. Thật là đáng tiếc.
Nhà em thì tay TRÁI có tiến bộ 1 chút, nhúc nhích và cử động được (ai cho 1 xấp $ dầy dầy thì mới cầm được, 1 tờ thì không cầm được). 
Còn 2 chân vẫn cứ ỳ ra không chịu nhúc nhích!"  

em tâm phương

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 8, 2022 at 6:03 AM
Subject: Chúc Mừng Tết Thánh Mẫu ngày 8/9/2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Hôm nay, ngày 8/9/2022, cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta cử hành Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria.
Riêng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúng ta, ngày Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ cũng như Giáng Sinh, được cử hành như Ngày Tết Thánh Mẫu và Ngày Tết Chúa Hài Đồng,
theo như quyết nghị của Tổng Tu Nghi ngoại thường ngày 11/2/1965, tại Tu Viện Chúa Hài Đồng, Lái Thiêu, Bình Dương.   
Vậy em xin Mừng Tết Thánh Mẫu 2022 đến Quí Anh trong Dòng và THĐC, cả ở Việt Nam lẫn Hoa kỳ.

Anh em Tỉnh Dòng CRM  lúc 8:20 PM ngày áp mùng 7/9/2022 đã có cuộc cung nghinh thánh tượng Mẹ Fatima trong Main Building,
sau cung nghinh có Nghi thức Dâng Dòng tại tiền  đường Thánh Mẫu do Anh  tân Tỉnh Phục Vụ Gioan Thành M. Trần Quốc Toản, CRM
9:00 PM anh em tỉnh dòng Chầu Thánh Thể & Kinh nguyện tối. Sáng hôm này, ngày 8/9, dâng Thánh Lễ trọng thể Mừng Tết Sinh Nhật Thánh Mẫu Maria....
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc lì xì cho mỗi tâm hồn tận hiến chúng ta một tấm lòng chỉ biết tin yêu phó thác như Mẹ, Người Tỳ nữ Xin vâng của Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 2, 2022 at 5:32 PM
Subject: Tân Tỉnh Phục Vụ Trần Quốc Toản, CRM
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Quí THĐC thân mến,

Tu Nghị Tỉnh Dòng lần Thứ VIII đã xong và Tỉnh dòng đã có một tân Ban Phục Vụ nhiệm kỳ 9/2022-2026,
trong đó, Anh linh mục Trần Quốc Toản, CRM, vẫn được Chúa - Mẹ sử dụng thêm 1 nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Sau khi anh em dòng gửi cho em Thông Báo về tân Ban Phục Vụ Tỉnh dòng, em không vội thông báo ngay cho THĐC,
trái lại, em đã đại diện THĐC gửi email chúc mừng Anh và đã được Anh hồi âm, những lời anh ngỏ với chung THĐC chúng ta qua em thôi.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh nhé. Đại Hội THĐC II - 2019 chúng ta đã missed anh, Đại hội THĐC III 2023 vẫn còn có anh.
Xin Chúa - Mẹ biến thiện chí và nỗ lực phục vụ của anh, cùng với tân Ban Phục vụ Tỉnh Dòng, trở thành mùa hồng ân cho chung Dòng cũng như riêng Tỉnh dòng.

em tâm phương




From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Fri, Sep 2, 2022 at 3:25 PM
Subject: 
Re: Xin Chúc Mừng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh TP kính mến,
Em xin cám ơn Lời chúc và lời cầu thật ý nghĩa của Anh.
Vâng, xin Anh tiếp tục cầu nguyện cho em luôn biết sống phó thác vào tình yêu thương của Chúa và Mẹ trong khi thi hành trọng trách…
Dòng là của Chúa và Mẹ, em chỉ là dụng cụ thấp hèn cộng tác với các Ngài thôi.

Kính,
emquoctoan, CRM 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 1, 2022 at 7:45 PM
Subject: Xin Chúc Mừng
To: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Anh Toản quí mến,

Khóa trước, em đã chúc mừng anh trước khi anh được Chúa Mẹ tuyển chọn qua tu nghị VII chọn bầu anh là Giám tỉnh đầu tiên của lớp tu tại hải ngoại.
Lần này em cũng đã đoán chẳng còn ai khác ngoài anh, nên cũng chẳng mừng trước mà làm gì, do đó mới mừng anh lúc này đây, khi đã có thông báo chính thức.

Vậy, đại diện cho THĐC HK, em xin kính chúc anh được một đức tin tuân phục vào Chúa, một đức ái trọn hảo như Chúa và một niềm vui phục vụ với Chúa.
Chớ gì sau 2 nhiệm kỳ Tỉnh Phục Vụ của anh, anh càng đạt tới Lý Tưởng Đồng Công của Đấng Sáng lập là làm thánh Việt Nam nhé.

Xin anh thương nhớ đến THĐC chúng em trong những lúc lắng đọng tâm hồn trước Thánh Nhan Thiên Chúa.

em tâm phương










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 31, 2022 at 11:32 AM
Subject: Re: Lịch THĐC Tháng 9-2022
To: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Cc: crm-thanhuudongcong@googlegroups.com <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, crm-giadinhdongcong@googlegroups.com <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>


Em muốn nói đến tin Anh Đán đang nghĩ dưỡng 6 tháng ở Fort Worth thôi.
Còn về Anh Toản thì là điều hiển nhiên, như trước đây em đã mừng Anh Tùng làm Giám tỉnh trước khi xẩy ra vậy.
Giác quan thứ 6 cũng bén nhậy lắm đó. Nhưng Anh Toản lại không muốn tiếp tục nữa, cũng theo giác quan thứ 7...
tâm phương - một chút chia sẻ vui vui trong tâm tình hiệp thông nguyện cầu.





From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Wed, Aug 31, 2022 at 11:29 AM
Subject: Re: Lịch THĐC Tháng 9-2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: crm-thanhuudongcong@googlegroups.com <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, crm-giadinhdongcong@googlegroups.com <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>


Anh Phương nói hơi quá rồi đấy, em chỉ là suy diễn theo giác quan thứ 6 của mình trong phần mừng tân Tỉnh Vụ Quốc Toản for 2nd term thôi, vì thấy cha 
Toản did such a great jobs, tuổi trẻ tài cao, hihihihi. Nhưng Biết đâu ý Chúa lại chọn người anh em khác thì sao? Chúng ta cầu nguyện theo thánh ý Chúa là tốt nhất.

Tina Dinh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 31, 2022 at 9:26 AM
Subject: Re: Lịch THĐC Tháng 9-2022
To: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Cc: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Cám ơn Chị Tina rất nhiều về những mật tín mà chỉ có những tay điệp viên như CIA của Mỹ trong Chiến tranh Ukraine hiện nay mới biết được thôi.
Như thế thì em cũng được hân hạnh gặp Anh nguyên Tổng Phục vụ Nguyễn Quang Đán, CRM, 
nhân dịp Khóa LTXC 23-24/9/2022 tới đây ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của tỉnh dòng thuộc GP Fort Worth TX. 
Tuyệt vời. Tạ ơn LTXC.
tâm phương

 

 

From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Wed, Aug 31, 2022 at 9:21 AM
Subject: Re: Lịch THĐC Tháng 9-2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào quý cha và các AC THĐC, theo em được biết từ cha Bano Kiên bên nhà Mẹ, là cha Cựu Tổng Vụ Đán đã trở lại Mỹ  hiện đang nghỉ dưỡng tại Tu viện Thánh gia khoảng 6 tháng để hồi phục sức khỏe sau 10 năm phục vụ bên nhà Mẹ.

Hy vọng THĐC Dallas/Fort Worth sẽ có dịp gặp lại cha Tổng Vụ Đán mừng quan thầy dòng, tuy nhiên cha Tổng Vụ có thể sẽ về chi dòng để mừng tân tỉnh Vụ ( Quốc Toản)🤔🤔 và tân ban điều hành mới .

Chúng ta cùng 🙏🏽 Cho chị dòng.

Đinh Ngọc Tina

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 31, 2022 at 6:03 AM
Subject: Lịch THĐC Tháng 9-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Xin chào bình minh từ Nam California Thứ Tư 31/8/2022 Quí THĐC rất thân mến của em,

Chúng ta, cả ở Hoa Kỳ (6 giờ sáng) lẫn Việt Nam (8 giờ tối), đang sống những giây phút cuối cùng của Tháng 8/2022, 
sau đó, sẽ không bao giờ có và còn Tháng 8/2022 này nữa, vì nó đã vĩnh viễn đi vào lịch sử của loài người, với ngày chiến sự thứ 189 ở Ukraine hiện nay.

Hướng về Tháng 9/2022, mà tột đỉnh của tháng này được THĐC chúng ta chú trọng,
đó là Ngày Quan Thày 15/9, Lễ Mẹ Đau Thương / Mẹ Đồng Công của dòng cũng như của THĐC và GĐTHĐC.

Ngày 15/9/2022 tới đây sẽ diễn ra các biến cố liên quan đến riêng THĐC cũng như đến Tỉnh Dòng:
THĐC các vùng (Nam California, Bắc California, Fort Worth TX, Houston TX, New Orleans LA) sẽ hội ngộ mừng lễ và đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo 2022 của THĐC.
Tỉnh Dòng có thể sẽ có nghi thức dâng quyền thủ lĩnh cho Mẹ của tân Ban Phục Vụ Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2022-2026,
như email của Anh Tỉnh Phục Vụ Trần Quốc Toản, CRM, hồi âm cho em liên quan đến Đại Hội THĐC vào dịp Labor Day (1-4/9/2022) sau đây:

From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Wed, Feb 16, 2022 at 8:53 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Thăm Anh Tâm Phương,
Cầu mong Anh khỏe. Lại xin lỗi Anh vì trong mấy tuần qua em ở ngoài Dòng khá nhiều. 
Ngắn gọn, đến nay thì chúng em sẽ về dự Tổng Tu Nghị bên VN vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. 
Nên Tu Nghị Tỉnh Dòng sẽ chuyển vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9... sẽ trước ngày 15/9 
vì ngày đó Anh Tỉnh Vụ và Hội Đồng mới của Tỉnh Dòng bắt đầu thi hành nhiệm vụ.
Vài lời gửi đến Anh.

em,
quoctoan, CRM


Bởi vậy, THĐC chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho sự kiện Tu Nghị Tỉnh Dòng nhé, có thể vào cuối tuần tới.
Một lần nữa, em xin Quí THĐC các vùng làm ơn nối vòng tay lớn truyền giáo với Dòng ở VN bằng cách rộng lượng đóng góp,
để Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công II (7-30/11/2022) của THĐC chúng ta được nên trọn theo Thánh Ý Chúa.

Sau đây là Lịch THĐC Tháng 9/2022, bao gồm:
1- Những ngày lịch sử của Dòng và Tỉnh Dòng để cảm tạ Chúa Mẹ, 
2- Những Lễ quan thày để cầu nguyện và các ngày anh em (THĐC và Tỉnh Dòng) quá cố để tưởng nhớ

Tháng 9

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho việc hủy bỏ án tử hình

Chúng ta hãy cầu xin để án tử hình, một bản án tấn công phẩm giá của con người;

Xin cho nó bị hủy bỏ về pháp lý nơi hết mọi xứ sở

 

 

Ngày mùng 8/9/1966, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, ngày Lớp IXA vào nhà tập ở Nhà Mẹ Nhà Đá. Kẻ đang đứng ở bên hông Nhà Thờ Nhà Đá, giờ đây đã hoang tàn từ sau năm 1975, là 1 trong 6 anh em đội 9A đã thoát chết,

sau khi bị lính quốc gia ở quận Phù Mỹ đang phục kích việt cộng tại nghĩa trang đầu nhà thờ bắn, bởi những người anh em này, mặc áo thường, từ bên nhà Mẹ chạy ra nhà thờ ẩn núp, đã đi ngay vào họng súng của họ.

 

 

          Anh Linh Mục Nguyễn Văn Quyết (Học) đội 9, Mississipi và Anh Linh Mục Nguyễn Đức Thắng (Lợi) (đội 9) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này.


- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Phanxico Trần Công Đức, tức Anh Ước THĐC đội IXC, qua đời năm 2007 ở Salina, Kansas

Ngày 3Kỷ niệm nhóm 3 anh em Đồng Công tị nạn đợt 4 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975

- Ngày 4: Kỷ niệm Hội Ngộ THĐC I - 2015 (4-7/9)

                Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đình Nhu, tức Anh Nhụ THĐC Đội X, qua đời năm 2008 ở Boston, MA

- Ngày 8: Lễ Kính Sinh Nhật Đức Mẹ - Tết Đức Mẹ

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội VIII – 1965

               Quan Thày Đội III

- Ngày 9: Tưởng nhớ Chị Maria Teresa Đơn, phu nhân Anh Trản THĐC đội XI, qua đời năm 2007 ở Palaxios, TX.

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Gioan Baotixia Trần Trọng Hoà, tức Anh Mạnh, THĐC Đội VIII, qua đời năm 2012 ở Lincoln, NE.  

- Ngày 12: Lễ Thánh Danh Maria

- Ngày 14Tưởng nhớ Anh Ignatio Antiokia Maria Nguyễn Hải Dương, CRM, qua đời tại Fort Worth TX 2020, hưởng thọ 67 tuổi.

Ngày 15Lễ nhớ Đức Mẹ Đau Thương / Bảy Sự / Đồng Công

                  Quan Thày của Hội Dòng, của Thân Hữu Đồng Công và của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, ngày THĐC Hải Ngoại đóng góp cho quĩ truyền giáo của Hội Dòng.

                  Tổng Tu Nghị IV năm 1977 bế mạc vào chính Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công đã quyết định thành lập Gia Đình Đồng Công (sau Tổng Tu Nghị V - 11/2006, 

                  tổ chức được coi như dòng ba này được đổi thành Gia Đình Tận Hiến Đồng Công). 

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội III - 1957

Ngày 16: Năm 1975, sau khi tường trình với Toà Thánh về việc bảo trợ Dòng Đồng Công, 

                 Đức Cha Bernard F. Law được Bộ Truyền Giáo ủy thác trách nhiệm bản quyền đối với Dòng Đồng Công Hải Ngoại theo văn thư số 4546.

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Mathêu Nguyễn Minh Tri, THĐC Đội VIII, qua đời 2020 ở Florida bị ung thư máu, hưởng thọ 73 tuổi.

- Ngày 24: Lễ Mẹ Chuộc Nô (Phụng L ịch cũ)

                Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX A – 1967 ở Qui Đức Qui Nhơn, thay vì ở Nhà Đá vì biến loạn bấy giờ ở địa phương này.

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Antôn Pađua Mẹ Dâng Mình Vũ Đình Huấn, CRM đội XIII, qua đời năm 2011 ở Carthage, MO, hưởng dương/thọ 64 tuổi

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 25, 2022 at 4:56 AM
Subject: Chúc mừng Anh tân Tổng Phục vụ trong Ngày Lễ Thánh sư Louis 25-8
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>


Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm nay, Thứ Năm ngày 25/8/2022, Giáo hội, cả ở Hoa Kỳ (sáng) và Việt Nam (tối), đều mừng lễ nhớ Thánh Louis, Vua Nước Pháp,
một vị thánh vương mà khi đăng quang làm vua nước Pháp, ngài đã thề hứa sẽ sống như một người được Thiên Chúa xức dầu, 
đối xử với người dân như một hiền phụ và là tướng công của Vua Hòa Bình, để rồi ngài đã hiện thực lời hứa này bằng đức tin của ngài.  

Advice to a Catholic Statesman - St. Louis - Crossroads Initiative


THĐC chúng ta hiệp thông với chung dòng để cầu nguyện cho Anh tân Tổng Phục vụ Louis Maria Vũ Minh Nhiên, CRM.
Xin Thánh sự Louis của anh chuyển cầu cho anh để anh cũng biết "non ministrari sed ministrare" (Mt 20:28) theo đúng khẩu hiệu của Dòng Mẹ.
Em đã đại diện chung THĐC gửi email chúc mừng Anh. 

Phái đoàn THĐC HK chúng ta, theo dự tính trong sự quan phòng của Chúa, sẽ được tái ngộ Anh tại Nhà Mẹ Thủ Đức vào cuối Tháng 11/2022 này,
trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 24 ngày 7-30/11/2022.
Xin Anh tân Tổng Phục vụ cầu nguyện cho THĐC HK chúng em, thành phần đã được Anh hỗ trợ để được sinh động hơn từ 2015 tới nay.

Em tâm phương, đại diện THĐC

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 1, 2022 at 10:01 AM
Subject: Re: THĐC Lịch Sinh hoạt Tháng 8-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Em xin cập nhật một chút trong LSH của THĐC trong Tháng 8 mà hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng.
Đó là Ngày 25/8 này là ngày Lễ Vua Thánh Louis, Thánh Quan thày của Anh Tổng Phục Vụ Louis Maria Vũ Minh Nhiên, CRM, 
vị tân tổng vụ đã nhận chức ngay từ khi được Chúa - Mẹ tuyển chọn qua phiếu bầu tín nhiệm hợp lệ trong Tu Nghị VIII của dòng ngày 4/5/2022. 
Trong LSH của THĐC cũng đã updated cả ngày sinh lẫn ngày kỷ niệm thụ phong linh mục của vị tân tổng vụ này để THĐC chúng ta hiệp mừng hàng năm với anh em dòng.

tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 31, 2022 at 6:17 AM
Subject: THĐC Lịch Sinh hoạt Tháng 8-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Tạ ơn Chúa Mẹ đã Tỉnh dòng của chúng ta có thể tổ chức lại Ngày Thánh Mẫu, một biến cố Trời cho đàn con Mẹ Đồng Công ra đi theo lệnh của Đấng sáng lập: 
"Các em đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo". THĐC chúng ta vẫn tiếp tục truyền giáo với dòng bằng chính đời sống Kitô hữu chứng nhân của chúng ta,
bằng các hoạt động tông đồ giáo dân hay mục vụ của chúng ta, và bằng chính những đóng góp vật chất của chúng ta với Dòng ở Việt Nam, như chúng ta đang làm cho năm 2022 này.

Ngày Thánh Mẫu quả thực là một biến cố Truyền giáo của Dòng ở Hoa kỳ, một biến cố chúng ta không bao giờ nghĩ đến khi còn ở Phước tỉnh, trên tầu xuất ngoại hay mới đến Carthage...
ở chỗ, qua NTM hằng năm do tỉnh dòng CRM Mẹ Mông Triệu Hoa Kỳ tổ chức này, Cộng đồng Công giáo VN HK nói riêng và khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả VN, qui tụ về tôn vinh Mẹ Maria,
nhờ đó, anh chị em Tin lành ở thành phố Carthage, hầu hết là Tin lành, đã được biến đổi từ nghi kỵ chống đối lúc đầu đến thân thiện và hỗ trợ một cách lạ lùng - như một phép lạ cả thể của NTM!

Thế rồi biết bao nhiêu là anh chị em không Công giáo cũng kéo đến tham quan hay picnic, bao gồm cả đông đảo giới trẻ cũng kéo đến rất sớm để tụ tập lại sinh hoạt riêng với nhau.
Gương bình dân phục vụ công khai của quí cha thày CRM trong NTM, như đi thu rác, và các sơ phụ giúp anh em dòng đi thu dọn nhà vệ sinh đã đánh động giáo dân rất nhiều.
Cả truyền thống ngay từ đầu không xin tiền trong các Thánh lễ đại trào ngoài trời sáng chiều, hay trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, cũng đã gây ngạc nhiên và khâm phục nơi hàng giáo sĩ VN.

THĐC chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho anh em tỉnh dòng nói riêng và cho NTM nói chung, một NTM mấy năm đầu được tổ chức vào tháng 6, sau đó mới đổi sang đầu Tháng 8:
Xin cho Danh Cha cả sáng nơi người phục vụ tổ chức, cho Nước Cha trị đến nơi người tham dự và cho Ý Cha trên trời thể hiện dưới đất nơi các NTM hàng năm của anh em tỉnh dòng.
Với tâm tình tri ân cảm tạ và hiệp thông ấy, chúng ta cùng nhau ôn lại những ngày tháng lịch sử của mình và những thời điểm đáng quan tâm trong Tháng 8 của chúng ta sau đây:

Tháng 8

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

Cầu cho các ngành tiểu thương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngành thương mại cỡ nhỏ và trung bình;

Xin cho họ, giữa cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội, được tìm thấy những đường lối để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

 

 

Ngày 15/8/1948, nhóm anh em theo Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ được Địa phận Bùi Chu công nhận là một Hội Đạo Đức, khi ngài đang coi xứ Liên Thủy,

nơi phái đoàn THĐC 8 anh em về nguồn Đồng Công ghé thăm vào sáng ngày 16/10/2017

 

Giáo Xứ Liên Thủy đúng là "cái nôi" phôi dựng của Dòng Đồng Công, nơi trước và sau khi nhóm anh em Đồng Công bấy giờ được trở thành một Hội Đạo Đức - Pia Unio và gọi là Đoàn (nên mới có Kinh Dâng Đoàn được anh em theo tục lệ dòng đọc mỗi ngày sau phép lành đầu ngày cho tới nay), và cái nôi Đồng Công Liên Thủy ấy, theo quan phòng thần linh, kéo dài cho tới ngay trước khi hiến pháp dòng được Tòa Thánh chính thức công nhận vào cuối năm 1952.


 

(Anh Linh Mục Hoàng Mạnh Hùng - đội 8 - Oklahoma City OK, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này)


Ngày 1Tưởng nhớ Anh Marcô Sinh Nhật Mẹ Đoàn Quang Báu, CRM đội IV, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                Kỷ niệm nhóm 5 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Hòa, Tức Anh Cử THĐC đội VIII, qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 5: Lễ nhớ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma / Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết 

Ngày 8: Mừng quí anh có Thánh Đaminh là quan thày hôm nay

               Kỷ niệm Nhóm CMC Trung Ương tị nạn cũng là nhóm cuối cùng từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về trụ sở chính ở Carthage MO

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Phạm Thế Vinh, THĐC đội 1, qua đời tại Úc Châu năm 2013. 

Ngày 10: Năm 1954, anh em xuống tầu ville de Haiphong của hãng Denis Frères vào Nam Việt.

Ngày 13: Năm 1954, tầu cập bến Bạch Ðằng, Sài Gòn. (LTĐC II tr 263).

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Mạc Linh, THĐC đội VIII qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

Ngày 15: Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Mông Triệu

                 Cũng ngày 15/8 này vào năm 1948, Đức cha Đaminh M. Hồ Ngọc Cẩn, giám mục Bùi Chu ký sắc lệnh cho thành lập Hội Truyền giáo của cha Đaminh Thủ là Hội Đạo đức

                 danh hiệu là "Hội Truyền giáo Đức Mẹ Đồng Công", trụ sở tạm đặt tại nhà xứ Liên Thủy, Bùi Chu (LTĐC I tr 187).

                 Quan Thày Đội XI

                 Quan Thày Đội Mẹ Toàn Thắng (Lớp Khấn XIII Hải Ngoại)

- Ngày 20: Sinh nhật Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

- Ngày 21: Lễ Thánh Piô X, quan thày Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 22: Lễ nhớ Đức Mẹ Nữ Vương 

                 Quan Thày Đội Mẹ Nữ Vương (Lớp Khấn XII Hải Ngoại)

- Ngày 27: Lễ Thánh Monica

                 Mừng quí chị có Thánh Monica là quan thày

- Ngày 28: Lễ Thánh Âu-Quốc-Tinh

                 Mừng quí anh có Thánh Âu-Quốc-Tinh là quan thày

- Ngày 31: Kỷ niệm THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chị Dòng ở GP Fort Worth TX vào cuối tuần Labor Day (31/8 – 2/9/2018)       

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 23, 2022 at 8:56 PM
Subject: Re: HT80.60 A/C Phạm Văn Đài/Đỉnh - Dung (9), Austin, TX
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Minh Ngọc rất nhiều,

Thỉnh thoảng anh tung ra một chút phim tài liệu hiếm quí về anh em THĐC, từ nguồn DVD càng ngày càng dồi dào phong phú của anh.
Anh Phạm Ngọc Đỉnh cũng lão lắm rồi, dù là IXA, còn lớn tuổi hơn cả Đội VIII và ngang tuổi với Đội VII nữa.
Anh sinh năm 1945, tức 77 tuổi rồi, chỉ thua Anh Lm Lê Từ THĐC IXA (đã qua đời) sinh năm 1944 hơn anh 1 tuổi.
Tính hắn lè phè tiếu ngạo giang hồ nên trông vẫn còn dáng vẻ trẻ trung sung sức như vậy đó.

Hắn bị cholesterol nặng, thế mà năm 1992, khi gia đình em ghé thăm hắn ở New Orleans Louissiana, hắn đãi chúng em một bữa hẩu crawfish trong một cái chậu tổ chảng, 
và hắn cũng nhào vô thưởng thức tận tình tỉnh bơ, chẳng kiêng cữ gì hết, thế mà cứ sống nhăn răng cười cho tới bây giờ.
Muốn nghe hắn kể truyện truyền giáo ngoài Nhà Đá Qui Nhơn 1968-1972 thì mấy ngày mới hết. 
Nếu hắn về VN lần này thì tha hồ nghe truyện hắn kể trên xe từ bắc vô nam.

Em rất mong hai chuyến viếng thăm nội bộ THĐC năm 2024 và 2025 ở Hoa Kỳ như em đã gợi ý trước đây.
Hy vọng bấy giờ THĐC của chúng ta, những anh đội đàn anh tổ phụ hiện nay đã trên dưới 90 vẫn ít là còn thoi thóp để tiếp đón chúng ta,
và chúng ta cũng còn kịp được gặp mặt những người anh em lão niên này lần cuối trước khi các anh 
"xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong Nước Trời" (Thiện Cẩm).

em tâm phương

 

 

From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sat, Jul 23, 2022 at 7:28 PM
Subject: HT80.60 A/C Phạm Văn Đài/Đỉnh - Dung (9), Austin, TX
To: Tina Dinh' via CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: Xcmc Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trong chuyến Hành Trình Đông Mỹ (Eastern USA) Mừng 80 Năm Kỷ Niệm Lập Dòng,
anh chị Đỉnh - Dung tại Austin,TX là một trong những địa điểm đặc biệt mà em muốn "để dành",
khi có nhiều thời giờ sẽ làm từ từ. Một phần là vì nó dài, cần nhiều thời gian cho việc ráp nối;
một phần là vì nội dung rất hấp dẫn, đầy thu hút, và bất ngờ.

Ai cũng biết là anh Đỉnh có trí nhớ dai khác thường và có tài kể chuyện rất dí dỏm,
nên anh đã kể lại các kinh nghiệm, sự tích, 
và các kỷ niệm của cuộc đời truyền giáo giữa chiến trường miền Trung sôi động: 
đạn bay, mìn nổ, trái pháo rơi, vết máu loang, tóc với óc dính trên tường, cánh tay của ai còn bỏ lại chưa kịp mang đi, 
(thì ta đem về ngâm phọc-môn).

Phần thứ hai đành phải chuyển sang Clip video mới: HT80.61, và có tên là: 
* * * 
Trung Tâm Sưu Tầm Thảo Dược Đông Y. 
* * * 
Chung quanh nhà anh chị Đỉnh - Dung là một mẫu tây (1 acres) có đủ các loại rau-hoa-củ-quả của miền Nhiệt Đới, 
cùng với các loại dược thảo hiếm quý dùng cho các toa thuốc bí truyền. 
* * * 
Ai muốn sống lâu trăm tuổi, ai muốn trẻ mãi không già, 
cứ đi chung quanh nhà anh Đỉnh mà hái đại các thứ lá mà nhai, nhổ các thứ cỏ mà ăn, 
là chắc chắn sẽ được toại nguyện! 
Phần cuối là ao nuôi ốc, và hướng dẫn cách trồng rau "Thủy Canh" (trồng rau không cần đất),...

HT80.60 A/C Phạm Văn Đài/Đỉnh - Dung (9), Austin, TX

 

 

From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sat, Jul 16, 2022 at 9:43 AM
Subject: HT80.59 Phó Tế Phạm Ánh Triều (12) Jackson, Mississippi 
To: crm-thanhuudongcong@googlegroups.com <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, XI_USA_Yahoogroup <xicmc@yahoogroups.com>, Xcmc Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

HT80.59 Phó Tế Phạm Ánh Triều (12) Jackson, Mississippi 

Chúng em thăm Nông Trại nuôi gà của gia đình Thầy Phó Tế Triều-Lựu-Đạn (12) tại tiểu bang Mississippi vào tháng 10 năm 2021, 
trong chuyến Hành Trình Đông Mỹ (Eastern USA) Mừng 80 Năm Kỷ Niệm Lập Dòng.
(em bị tai biến mạch máu não nên bị gián đoạn các video của chuyến này, còn một số anh nữa em chưa làm xong ...)

Con đường đi thăm anh chị Triều-Thúy rất là chông gai, ahem, không có chông gai, 
chỉ có xa, ...rất xa và hẻo lánh mà thôi. 


Đi từ đáy của Florida tới gần Jackson của MS là khoảng 800 dặm (~1,200 cây số), tương đương với Sài Gòn ra Hà Nội.
Lái xe khoảng 12 tiếng,... Đi qua nhiều quảng đường dài rất là SỢ MA, vì không thấy có ai đi, 

không có bóng người, không có xe cộ nào cả. Lâu lâu mới có một chiếc xe chở gia súc đi ... chơi ...
Đường thi càng ngày càng nhỏ lại và xuống cấp, lúc đầu thì trải nhựa, sau thì trải đá, rồi đến đường đất.
Gọi phone không được vì trong rừng không có sóng điện thoại.

Sau khi GPS cho biết là đã đi quá nửa dặm, chúng em đã cho xe de lại nửa dặm! Vì con đường chẳng có xe nào đi !
(Phần 3 của video Hậu Trường Sân Khấu có ghi video rõ ràng!)
Vào sân nhà thì trời đã nhá nhem tối, gõ cửa thì không có ai trả lời, cửa thì khóa.

Chúng em cũng run run, vì lỡ ra mình đi không đúng nhà thì sao ?

Vườn trước, vườn sau có đủ các cây ăn trái quen quen nên ngồi chờ.
(Chắc là vì bón phân gà nên các trái cây to như cái tô, muốn hái ăn trộm mà nó chưa chín.
Bật mí 1: Sau nhà có những cây gì ?
Bật mí 2: Thầy Sáu đang dựng 1 nhà biosphere/greenhouse trồng các cây ăn trái tại 1 địa điểm không thể tìm được bằng Googlemap !)

Mười lăm phút sau thì có cú phone được thông qua, té ra anh chị Ánh Triều đang bận ở nhà thờ, 1 tiếng nữa mới về đến nhà. 
- "Chìa khóa dấu ở gốc cây táo sau vườn, vào nhà xài restroom trước đi!"
Mừng quá, em vội vào nhà để xạc các thứ pin !!!

Tối hôm đó anh Triều phải chuẩn bị để bán 4 chuồng gà, mấy trăm ngàn con, gì gì đó nên bận ở chuồng gà đến khuya!
Em thức tới 11 giờ đêm mới có được clip phỏng vấn này.
Anh Triều cũng mệt, và hỏi, "Không để dịp khác được à ?"
- "Dạ không ạ, sáng mai chúng em đi Louisiana sớm mất rồi."

Hai con ma, 
bốn con mắt đỏ hoe, 
buồn ngủ , cố gắng làm cho xong !!!

Video có tin tức nuôi gà (phần 1), tinh thần AQP và ae THĐC ở phần 2, phần 3 là Behind the Scenes thì lem luốc chưa xong !
https://youtu.be/JZJS6CUBH38 
mnguyen_ 
Michael Nguyen

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 13, 2022 at 9:31 AM
Subject: Re: Cầu nguyện cho một THĐC tân Phó tế Vĩnh viễn 16-7-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Em xin gửi tiếp đến Quí THĐC thân mến của em về người anh em THĐC Phạm Ánh Triều,
vị dự phó tế vĩnh viễn - permanent deacon to be của chúng ta vào Thứ Bảy cuối tuần này.

THĐC chúng ta sẽ được đại diện bởi Anh Uẩn / Hùng (Đội X), trưởng vùng THĐC Miền Nam ở News Orleans cùng với 1 số anh em địa phương,
chưa kể còn có Anh Linh mục THĐC Nguyễn Quyết / Học (IXA), ở chính giáo phận Jackson MS, nghe nói là vị linh mục đỡ đầu của vị dự phó tế này nữa.
Chính Tỉnh dòng cũng có 6 anh đội XII (2 tu sĩ và 4 linh mục) của vị dự phó tế đại diện tới tham dự nữa.

Vị dự phó tế của chúng ta cũng cho biết Thánh lễ truyền chức cho 6 tân phó tế vĩnh viễn, trong đó có 2 thày VN, có thể theo dõi qua trực tuyến livestream,
xin cứ vào cái link facebook của giáo phận này https://www.facebook.com/JacksonDiocese/

Chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho một người anh em vẫn gắn bó phục vụ Giáo Hội Chúa với thừa tác phó tế phục vụ nhé.
Xin chúc mừng Anh Phạm Ánh Triều, và xin Chúa Kitô tiếp tục hiện thân và phản ảnh nơi người anh phó tế nơi việc hầu hạ rửa chân của Người.

em tâm phương

Anh Phạm Ánh Triều là vị dự phó tế vĩnh viễn thứ 3 từ trái sang phải

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 13, 2022 at 9:07 AM
Subject: Lễ An táng LH Martino Maria Lê Minh Lãm, CRM
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Quí THĐC trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc rất thân thương,

Chúng ta đã biết diễn tiến về tiếng gọi lên đường của người anh em Martino Maria Lê Minh Lãm, CRM thuộc tỉnh dòng Hoa Kỳ của chúng ta, 
một người anh em dòng bề ngoài rất "hiền lành và khiêm nhường", sống tầm thường, luôn ẩn khuất, ít nói và dễ thương.
Chúng ta vẫn tiếp tục hiệp thông với chung dòng cũng như với tỉnh dòng và Đội IX để tạ ơn Chúa - Mẹ về ơn bền đỗ của anh và cầu cho anh.

THĐC chúng ta sẽ có một số anh về tham dự, đại diện chung THĐC và riêng Đội IX, 
đó là quí Anh Đinh Hùng/Khương và Trần Khải/Đẩu (IXC) và Anh Vũ Vạn/Hiến (IXB), từ Fort Worth TX.

Đại Hội THĐC III - 2023, em cũng sẽ bắt đầu mua đất thánh ở nghĩa trang tỉnh dòng ở Carthage MO 
để cuối cùng được về nguồn Đồng Công với anh em dòng...
em tâm phương






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 12, 2022 at 4:30 PM
Subject: Cầu nguyện cho một THĐC tân Phó tế Vĩnh viễn 16-7-2022 
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Quí THĐC yêu dấu trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Ngày Lễ Đức Mẹ Cát Minh 16/7/2022, Thứ Bảy cuối tuần này là ngày một người anh em THĐC chúng ta sẽ lãnh nhận chức Phó tế Vĩnh viễn,
đó là Anh Phạm Ánh Triều, THĐC XII, đương kim Phó vụ THĐC 2019-2023.
Chúng ta cùng nhau hiệp thông cầu cho anh để anh được chính thức hóa vai trò phó tế là phục vụ của anh,
theo đúng khẩu hiệu của một hội dòng mà anh từng theo đuổi trong thời gian đầu của tỉnh dòng: "Non ministrari sed ministrare" (Mathêu 20:28).
Xin Đấng đã đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ thánh hóa anh để anh xứng đáng trở thành một người tôi tớ xin vâng như Mẹ Maria.

em tâm phương

















From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 12, 2022 at 8:45 PM
Subject: Re: Cầu nguyện cho một THĐC tân Phó tế Vĩnh viễn 16-7-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Em xin gửi Thiệp mời chính thức từ vị PTVV To Be Phạm Ánh Triều của chúng ta.
Hy vọng Anh trưởng vùng THĐC ở News Oreans LA Hùng / Uẩn hay ai đó tại địa phương này có thể đại diện THĐC tham dự.
Nghe nói Linh mục THĐC Nguyễn Quyết / Học (IXA) ở Mississipi (MI) đỡ đầu cho vị PTVV to be (dự phó tế) này thì chắc chắn sẽ có mặt.

Nếu Tỉnh dòng nhận được thiệp mời chắc cũng cử anh em linh mục nào gần đó đại diện tham dự nữa.
Nếu Anh Ký vụ Nguyễn Minh Ngọc của chúng ta không bận chăm sóc chị nhà 24/7 chắc chắn sẽ chẳng những có mặt mà còn quay hình nữa,
như thói quen hết sức gắn bó voói THĐC và khả năng truyền thông chuyên môn lành nghề của chàng.

em tâm phương


 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 8, 2022 at 4:46 PM
Subject: Re: Một người Anh CRM Tỉnh dòng: Tiếng gọi lên đường về Nhà Cha trên Trời
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, từ nhà tỉnh dòng, vào lúc 3:40 pm, hôm nay Thứ Sáu ngày 8/7/2022, báo ai tín cho em biết rằng Anh Martino Maria Lê Minh Lãm, CRM,

đã chấm dứt hành trình đức tin của anh, để về với Chúa sau 56 năm (1966-2022) theo Chúa trong Lòng Mẹ Đồng Công và đoàn tụ gia đình với Anh Cả với anh em dòng trên quê trời.

Chúng ta hãy hiệp thông cùng anh em dòng và tỉnh dòng cùng Đội IX cầu cho anh nhé.

tâm phương 

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 6, 2022 at 6:17 PM
Subject: Re: Một người Anh CRM Tỉnh dòng: Tiếng gọi lên đường về Nhà Cha trên Trời
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Em xin update tin tức.

Vào lúc 5 giờ chiều nay ở California, em nhận được điện thoại từ Anh Phạm Cao Đích báo cho em biết rằng Anh Lãm đã qua đời cách đó ít phút, tin từ Anh Nghiệp Đội trưởng Đội IX ở VN.
Em đã liên lạc với tỉnh dòng để xác nhận tin này, thì được chính Anh Tỉnh vụ Trần quốc Toản, CRM, cho biết như sau:

1- Anh Lãm vắng bóng từ chiều hôm qua, Thứ Ba 5/7/2022, và sáng nay, 6/7/2022, cũng không thấy anh đi lễ, nên Anh Toản đã phải dùng master key để mở cửa phòng, và thấy anh Lãm nằm bất tỉnh.
2- Khi xe cứu thương chở Anh Lãm đi thì tim anh ngừng đập trên xe, nên họ phải làm CPR và tim anh đập lại, nhưng tại nhà thương tim anh lại ngừng đập lần nữa, rồi sau CPR đập lại, nhưng áp huyết càng thấp.
3- Anh đã được Cat Scan óc và thấy bị xuất huyết não, nhưng không thể mổ, bởi chỗ xuất huyết ở ngay trung tâm điều khiển cả toàn thân, và anh được tạm thời tiêm thuốc mê ở ER, chờ chuyển về Comfort/Support Care / Hospice.
4- Anh Toản đã liên lạc tìm gia đình của Anh Lãm ở cả San Jose CA lẫn New Orleans LA, và người ở News Orleans LA đã gọi lại cho biết họ sẽ đến nhà dòng...
5- Tỉnh dòng đang chờ cho thân nhân gặp anh trước khi bác sĩ bó tay, bởi trường hợp tai biến mạch máu não của anh như thế không thể cứu sống được nữa! 
6- Tóm lại, có nghĩa là hiện nay Anh Lãm, theo nguyên tắc thì chưa chết, hay đúng hơn chờ chết...

Chúng ta hãy tiếp tục cầu cho anh và tạ ơn Chúa Mẹ cho anh đã được bền đỗ đến cùng.

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 6, 2022 at 2:21 PM
Subject: Một người Anh CRM Tỉnh dòng: Tiếng gọi lên đường về Nhà Cha trên Trời
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Chúng ta hãy hiệp thông với chung anh em dòng và riêng tỉnh dòng để cầu nguyện cho một người anh em tu sĩ Đội IX C, 
người đã sang Mỹ sau với Anh Trần Hữu Thảo, CRM, vào đầu thập niên 1990, và ở trụ sở nhà Tỉnh dòng cho tới nay,
cho tới khi Anh dường như được Chúa gọi về Nhà Cha trên Trời sáng hôm nay, Thứ Tư ngày 6/7/2022,
sau cuộc hành trình đức tin 70 năm và tu trì 56 năm (anh tu năm 1966).

em tâm phương

Sau đây là bản thông báo của Tỉnh Dòng Mẹ Mông Triệu CRM Hoa Kỳ.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 30, 2022 at 7:10 PM
Subject: THĐC Lịch Sinh Hoạt 7/2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến,

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta sống qua Tháng 6/2022 bằng an, trong khi ở Ukraine cuộc xâm chiếm của Nga đã kéo dài hết ngày 127 rồi.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho Mỹ quốc cũng đang diễn ra cuộc nội chiến văn hóa chết chóc liên quan đến phá thai và bạo lực súng đạn.

Trong Tháng 7 tới đây, chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho Anh Phó vụ Nguyễn Ánh Triều, Đội XII, 
linh mục hụt thời giám tỉnh Trần ngọc Diệp, sẽ lãnh chức phó tế vĩnh viễn vào Lễ Mẹ Carmêlô 16/7/2022.
Quĩ truyền giáo 2022 của THĐC chúng ta mới lên thêm được 1 ngàn MK nữa, từ Anh Lưu Chủ, tất cả cho tới nay là 4 ngàn MK. Tạ ơn Chúa - Mẹ.
Xin quí anh tiếp tục đóng góp nhé, và phái đoàn THĐC về VN trong tháng 11/2022 tới đây sẽ trao tặng tận tay cho từng giáo điểm chúng em đến thăm.
Xin viết check payable to CRM và gửi về Anh Tuyên Út THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM 1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836.

Sau đây là Lịch Sinh Hoạt THĐC Tháng 7/2022 (xem ở cái link này: xin được gửi đến cho nhau để nhắc nhở và cùng nhau hiệp thông tạ ơn về các biến cố của dòng và cầu nguyện cho nhau, nhất là những anh em quá cố.

Tháng 7

 ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các vị lão thành

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lão thành, những vị là tiêu biểu cho cội rễ và ký ức của một dân tộc;
Xin cho những gì các vị kinh nghiệm và khôn ngoan giúp cho giới trẻ biết hy vọng và đảm trách hướng tới tương lai 

                

Ngày 5/7/1954, khi Anh Cả đau lòng xót xa bất đắc dĩ phải giải tán anh em dòng về quê chờ thời... trong lúc đất nước chia đôi,

Anh có ngờ đâu rằng sau này nhóm Đồng Công tan hàng ấy lại có thể trở thành một đạo binh dàn trận Đồng Công hùng hậu của Mẹ Chúa Cứu Chuộc, thậm chí sau 1975 dưới thời cộng sản.

Anh Linh Mục Vũ Quang Trường (Đông) Đội 7 New York dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này,

cũng là tháng cua Linh Mục John Nguyễn Trung, tức Anh Chủ (đội 6) LA  nhưng anh đã qua đời. 

                   

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Luca Mẹ Lên Trời Đỗ Minh Vạn, CRM đội I, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 80 tuổi.

                Nhóm 6 anh em đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA Carthage MO năm 1975

 - Ngày 5: Năm 1954, Anh Cả tạm giải tán anh em dòng về quê chờ đợi tình thế trong khi đang xẩy ra tình hình chia đôi đất nước và di cư vào Nam.

- Ngày 9: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Phan Minh Trung, nguyên phó xứ ở Mississipi, HK, và tình nguyện về VN truyền giáo, tức Anh Chủ THĐC Đội 6, qua đời năm 2010 tại Hà Nội.

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Gioan Lêônarđô Mẹ Xuống Tuyết Vũ Khắc Tiệp, CRM đội X, qua đời năm 1998, ở Massachusettes, hưởng dương 43 tuổi.

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Đaminh Nguyên Kha, THĐC Đội V, qua đời ở Nam California vì đột quị, hưởng thọ 77 tuổi.               

Ngày 13: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage MO năm 1975                

Ngày 15: Năm 1967, lễ Mẹ núi Carmelô, 15 anh em đi tắm tại bãi biển Tân thành Bình định, đã bị Việt cộng địa phương bắt đi mất tích hoặc hạ sát,

cho tới nhiều năm sau cũng không ai biết tin tức về những anh em này, kể cả sau năm 1975.

- Ngày 16: Lễ nhớ Mẹ Carmello

Ngày 18: Kỷ niệm nhóm 2 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 22: Lễ Thánh Mai Đệ Liên

                  Mừng quí chị có Thánh Mai Đệ Liên là quan thày

Ngày 24: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 3 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975 

Ngày 25: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công di tản từ Việt Nam rời Wake Island đến Fort Chaffee 

                Tưởng nhớ Anh Anselmo Bùi Công Truyền, THĐC Đội IV, qua đời năm 2008, ở New Orleans LA. 

- Ngày 26: Lễ Thánh Gioakim và Anna

                  Mừng quí anh chị có Thánh Gioakim hay Anna là quan thày

- Ngày 29: Lễ Thánh Matta

                  Mừng quí chị có Thánh Matta là quan thày





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 18, 2022 at 2:55 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Dominico Trần Văn Điền
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

EM XIN GỬI ĐẾN QUÍ THĐC NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ LỄ AN TÁNG CHO NGƯỜI ANH THĐC DOMINICO TRẦN VĂN ĐIỀN ĐÃ RA ĐI TRƯỚC CHÚNG TA SAU ĐÂY:

Không ngờ, em gặp lại người anh hơn em đúng 20 tuổi, và khấn trước em 7 lớp II - IX, khi anh đã nằm trong quan tài, không còn những cử chỉ niềm nở thân thương trước đây nữa.

Sau khi được người con thứ 2 của anh là Trần Thái Văn giới thiệu (dưới đây), em đã đại diện THĐC hải ngoại phân ưu cùng tang gia và tạm biệt người anh THĐC.

Em kể lại kỷ niệm được anh mời đi dự tiệc cưới Trần Thái Hùng là người con trai cả của anh (đã qua đời), vì đó là một bài học hiếm quí cho em, được em áp dụng thực hành và thật hiệu quả.

Đó là biến cố tiệc cưới của Trần Thái Hùng, với hơn 700 khách mời, thế mà chỉ có vài người là trễ giờ thôi, ngoài ra tất cả đều rất đúng giờ.

Anh cho biết rằng khi nhận được thiệp hồi âm dự tiệc thì anh gọi điện thoại cho từng người, thế là họ biết anh quan tâm đến họ và đến giờ giấc, để rồi họ đã đáp ứng như anh mong muốn.

Em cũng đã làm như thế cho tiệc cưới của người con trai cả của em và mọi sự rất đúng giờ một cách tốt đẹp quá sức, đến độ nhà hàng đã phải cám ơn em vì nhờ đúng giờ mà họ được về sớm.

Luật sư Trần Thái Văn, con trai thứ 2 trong 5 người con, 4 trai đầu và 1 gái út.

Nguyên dân biểu Việt Nam bang California và là cựu học sinh nội trú Đồng Công Thủ Đức 1973-1975

(Vị Tân Tổng Phục vụ Vũ Minh Nhiên cũng là cựu học sinh nột trú Đồng Công xưa!)

Luật sư Trần Thái Văn đang giới thiệu 1 người cuối cùng lên phân ưu đại diện cho THĐC hải ngoại.

Di quan từ phòng thăm viếng cầu nguyện tiến lên nhà thờ

Thánh lễ an táng của một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng Người Việt hải ngoại mà đơn sơ chân thành như bản chất của anh, dù nhà cũng giầu có,

không "hoành tráng" như THĐC Nguyên Kha 4 năm trước cũng tại đây.

Luật sư Trần Thái Văn đại diện tang gia lên ngỏ lời tri ân cảm tạ và lời cuối cho cha

THĐC tham dự lễ an táng THĐC Dominico Trần Văn Điền - từ trái sang phải: em tâm phương IX, Anh Trần Mỹ Duyệt VIII, Anh Trần văn Hoạt VI và Anh Trần Mộng Nghinh II (1 người ngoài nào đó)

Luật sư Lê Công Tâm, bạn của Luật sư Trần Thái Văn - Luật sư Lê Công Tâm là cựu học sinh nội trú Đồng Công Thủ Đức (1959-1962);

em tâm phương cũng từng là học sinh nội trú Đồng Công niên khóa 1958-1959, với số ký danh là 379 (học sinh nội trú Đồng Công thứ 379);

hai cựu học sinh nội trú Đồng Công kể cho nhau nghe những gì thời ấy đầy những kỷ niệm...

 

Các tác phẩm để đời

Trong bộ tác phẩm để đời của anh, anh có tặng em cuốn "Định Nghĩa Cuộc Đời" rất thấm thía, và em cũng đã tặng lại anh tác phẩm "Đời Thênh Thang Sống" (7/1993),

một tác phẩm đã được giới thiệu bởi bác sĩ Nhân tử Nguyễn văn Thọ, nguyên giảng sư triết học Trung hoa ở Đại học Văn khoa và Minh Đức Sài Gòn.

Hai anh em mình cùng mang đạo vào đời bằng nhưng suy tư mang tính triết lý nhưng rất thực nghiệm đời thường.

 

Chúc thư để đời cho các con

Thủ Đức ngày 19-6-2022
Kính gửi luật sư Trái Thái Văn
Califorrnia, USA
(Trước hết tôi xin lỗi vì gửi lời phân ưu muộn)

Với tư cách là người bạn thân của gia đình Giáo sư Trần Văn Điền nhiều năm, tôi xin gửi lời Phân Ưu rất chân thành tới Luật sư, đại diện gia đình Giáo sư, trước sự ra đi vĩnh viễn của Giáo sư.
Tôi rất tiếc không thể về Mỹ, vì năm nay tôi cũng 94 tuổi như Giáo sư (trước đây hai chúng tôi học cùng một lớp ở chủng viện tại gp Bùi Chu, rồi sau lại gặp nhau ở Nhà Dòng Đồng Công),
không thể đi lại một mình được, luôn phải có người đẩy xe lăn, cũng không thể ngồi lâu một nơi vì đau lưng được. Ơn Chúa thương, tôi còn tỉnh tao tiếp xúc bằng thư tù được là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi đã dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Đaminh, xin Chúa sớm đưa linh hồn về hưởng kiến Thánh nhan Chúa cùng với Đức Mẹ và các thánh.
Tôi cũng cầu xin Chúa, Đúc Mẹ cho Luật sư và toàn thể gia đình còn sống được bình an, hạnh phúc trong niềm nhớ thương Giáo sư, người cha rất tốt lành của gia đình đã được Thiên Chúa gọi về.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !!!

LM Barnaba M. Nguyến Đức Thiệp, CRM

 

Em xin thông báo sớm và sẽ tiếp tục phổ biến thêm sau về LH Thày Cả Gioan Bosco M. Phạm Ngọc Liên, CRM.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 14, 2022 at 9:54 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Dominico Trần Văn Điền
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương,

Em xin gửi đến quí anh ai tín về một THĐC chúng ta vừa ra đi trước chúng ta, đó là Anh Trần Văn Điền, Đội II,
thân phụ của cựu dân biểu Trần Thái Văn California, người anh em tuy ít sinh hoạt với chúng ta nhưng vẫn ủng hộ và rất quí mến anh em dòng và thân hữu Đồng Công chúng ta.

Có một lần, đã lâu lắm rồi, vào bán thập niên 1990, anh tự động báo cho chúng em, Anh Duyệt và em, biết rằng chúng em đã được Cha Cố Vũ Đình Trác, chủ tịch Liên Đoàn CGVNHK,
kiêm nhạc sĩ và văn sĩ Công giáo, cho cả 2 anh em vào tác phẩm đồ sộ của ngài (668 trang) là cuốn "Công giáo Việt Nam trong Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc" (1996).
Anh được vị linh mục tác giả Vũ Đình Trác trao cho mấy chục cuốn để phổ biến dùm cha, và anh đã lấy 2 cuốn tặng cho 2 THĐC chúng em mỗi người một cuốn để đời.
Trong số "Các Văn Hữu Thời Mới" (Chương VII), có tên của 1 THĐC khác nữa là Cao Thế Dung, và 1 cựu học sinh Đồng Công là Hà Thúc Sinh (kiêm nhạc sĩ, sĩ quan hải quân, học trò của Anh Đồng Tiến Đội II)

Anh cảm thấy rất hãnh diện về THĐC chúng ta được vị linh mục lão thành nổi tiếng của Giáo Hội CGVN cả nội địa (trước kia) lẫn hải ngoại liệt kê vào "văn học sử" Công giáo Việt Nam cùng với các tác giả khác. 
Ngược lại, THĐC cũng cảm thấy vinh dự vì có một người anh em của mình là Anh Trần Văn Điền đã giúp ích rất nhiều cho đời bằng vai trò dạy học và viết lách dịch thuật của anh.
Tính tình của anh rất dễ thương và dễ thu phục lòng những ai giao tiếp với anh. Giờ đây anh ra đi trước chúng ta thì cũng xin anh chuyển cầu cho chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như anh.
Riêng em và nhà em sẽ đến tham dự thăm viếng, cầu nguyện và lễ an táng của anh sáng Thứ Bảy 18/6/2022 cuối tuần này - cũng may cuối tuần vừa rồi và cuối tuần sau em bận với 2 khóa LTXC ở Bắc và Nam California.

em tâm phương

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 9, 2022 at 9:11 AM
Subject: Fwd: Ngay Thanh Mau 2002
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: xavietung <xavietung@gmail.com>

Em xin chuyển đến THĐC email của Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng về Ngày Thánh Mẫu 2022 dưới đây.
Rât tiếc, em không thể về NTM 2022 này, vì em có Khóa LTXC ở Virginia trùng vào thời điểm này, thời điểm đã được booked trước khi biết tỉnh dòng tái tổ chức NTM 2022.
Nhưng vẫn có quí anh chị trong ban chấp hành THĐC 2019-2023 phục vụ và điều hợp buổi hội ngộ truyền thống vào NTM hằng năm của chúng ta. 
Xin Thánh Mẫu Fatima Thương Xót luôn chúc lành cho sứ vụ truyền bá lòng tôn sùng Mẹ của Dòng, qua nguyệt san TTĐM cũng như qua NTM hằng năm này.

em tâm phương


---------- Forwarded message ---------
From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Wed, Jun 8, 2022 at 8:12 PM
Subject: Ngay Thanh Mau 2002
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Ngày Thánh Mẫu 2022

 

Kính thăm Anh Chủ Tịch,

                    Các anh chị trong Ban Chấp Hành,

                    và anh chị Thân Hữu Đồng Công,

 

 

  Kính thưa các anh chị,

  Hằng năm lại có một kỳ,

Đại Hội Thánh Mẫu Car-thage ai ơi?

  Rủ nhau xếp việc nghỉ ngơi,

     Carthage xum họp vui nơi tình người…

                           Joseph Khoa Nguyễn

       Ngày Thánh Mẫu, qua hai năm “tan hàng” do COVID, năm nay chúng ta “tới hẹn lại lên”, bề ngoài vẫn xúng xính,  vẫn qui tụ về gặp gỡ nhau.

        Ngày Thánh Mẫu thứ 43 hứa hẹn nhiều bất ngờ!

        

         Khai mạc vào ngày Thứ Năm, Ngày 04, và bế mạc vào Chúa Nhật, Ngày 07 Tháng 08 Năm 2022, tại Carthage, Missouri.

          

        Chủ Đề được chọn từ Tin Mừng Thánh Gio-an:

                    “Này Là Mẹ Con, Đây Là Con Mẹ”    

                                                    (Ga 19 26-27)

 

  Công việc chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu (NTM) gần và để "mọi việc sẵn sàng" khởi sự vào ngày 11 tháng 7. Ban Tổ Chức NTM hân hoan tiếp nhận sự cộng tác của các anh chị vào các  tiểu ban: Trật Tự, Hoà Giải, Cung Thánh,… trong những ngày chuẩn bị và trong chính Ngày Thánh Mẫu.

          

         Hội Thân Hữu Đồng Công, sinh hoạt trong dịp NTM, anh chị em có giờ gặp gỡ nhau vào Ngày Thứ Bảy, 06/08/2012:

       Thánh Lễ lúc 10:30 am, tại Nhà nguyện Tập Viện

        và Sinh Hoạt tại phòng họp Gia Đình ở basement nhà ba lầu.

       

        Nguyện xin cho mọi sinh hoạt của Ngày Thánh Mẫu 2022 được an bình và tốt đẹp.

 

Hẹn gặp các anh chị và gia đình vào Ngày Thánh Mẫu năm nay.

 

Fx. M. Đỗ Cao Tùng, CRM.

 




From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Wed, Jun 8, 2022 at 8:14 PM
Subject: qui truyen giao 2022
To: tam phuong <hailmaryqueen@thoidiemmaria.net>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Đóng góp cho quĩ  truyền giáo THĐC sắp tới:

                         Danh sách                                               Ngày                  Số lượng $

  1. John A. Pham Diem Thuy Thi Nguyen          27/05/2022                 500.00

                  Lawrence, MS

  1. Duc v Nguyen                                                    07/06/2022              500.00

                  Blaine, MN

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 8, 2022 at 2:57 PM
Subject: Mừng Khấn Dòng: 60 Đội VI và 50 Năm Đội X
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

 

Hàng trên cùng và từ trái sang phải là quí anh:

Anh Trưng, Lm THĐC X, Anh Vượng VI, Anh Diễm X, Anh Thực X, Anh tu sĩ Hựu, Anh Khánh X (ngồi xe lăn), Anh Ân VI sau Anh Khánh, Anh Mạc X, Anh Hữu X, (Anh Hoàng Khôi IX hết chỗ phải đứng cùng hàng)

Từ bên trái vào là Anh Vượng và Anh Ân 2 linh mục CRM VI, tiếp theo là Aa Diễm, Hữu và Mạc, 3 linh mục CRM X.

Rất tiếc THĐC VI còn Anh Trần Minh Hoạt ở Nam California nhưng không biết mà về, nếu có biết cũng không thể về bởi ngài có vẻ lụ khụ già yếu rồi.

Ngoài cùng từ bên phải sang là Anh linh mục CRM Phạm Trung Thực, sát anh là Anh tu sĩ CRM Nguyễn Gia Hựu / Dần

THCĐ X - Anh Tập / Đỉnh từ Corpus Christi TX, người anh em áo xanh qua đầu của chị áo đen

THĐC X - Anh Uẩn / Hùng từ New Orleans Luissiana về tham dự và đang thưởng thức thứ món crawfish quá quen thuộc ở vùng của anh

Vợ chồng THĐC X - Anh Bắc / Kỳ từ Fort Worth TX về mừng anh em Đội X

THĐC X Anh linh mục Trưng / Nghĩ từ bang New Mexico về mừng anh em đội;

bên dưới cánh tay của Anh Trưng là Anh Tụng / Đức cùng đội X từ Minnesota






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 6, 2022 at 3:25 PM
Subject: Mẹ Giáo Hội - Mẹ Đồng Công
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm nay chúng ta đã cùng với Giáo Hội cử hành Lễ nhớ Mẹ Giáo Hội, Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
một lễ được ĐTC Phanxicô thiết lập từ năm 2018.

Tước hiệu Mẹ Giáo Hội đã được Thánh GH Phaolô VI tuyên bố trước Công đồng Chung Vaticanô II ngày 21/11/1964, 
khi ngài ban bố Hiến Chế Lumen Gentium, một hiến chế tín lý về bản chất và sứ vụ của chính Giáo Hội.

Tước hiệu Mẹ Giáo Hội này, khi em vào tu trong Dòng Đồng Công từ ngày 21/6/1964 em thấy đã có trong Kinh Cầu cho ĐTC 
mà anh em dòng ngày nào cũng đọc vào giờ kinh trưa. 

Theo em, sứ vụ Đồng Công của Mẹ Maria đã được chất chứa và bao hàm trong chính tước hiệu và thiên chức Mẹ Giáo Hội này rồi,
do đó, có thể vì thế mà đã có những đợt xin các ĐTC tuyên bố tín điều Mẹ Đồng Công bất thành.

Thiên chức và vai trò làm Mẹ Giáo Hội của Mẹ Maria được ghi nhận trong chính mạc khải Thánh Kinh, nơi Phúc Âm Thánh Gioan,
ở đoạn Mẹ Maria đứng kề bên Thánh Giá Con của Mẹ và được Con Mẹ trao phó tông đồ Gioan là hình ảnh và đại diện Giáo Hội bấy giờ cho Mẹ (Gioan 19:25-26).
Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là nếu Giáo Hội được phát sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô như xưa Eva từ cạnh sườn Adong, 
thì theo cả nguyên tắc lẫn thực tế, đâu phải là Mẹ Maria đã sinh ra Giáo Hội, bởi Giáo Hội phát sinh từ chính Chúa Kitô tử giá mà.

Thế nhưng, mầu nhiệm là ở chỗ đó, ở chỗ Giáo Hội phát sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô mà lại được chính Mẹ Maria sinh ra! Tại sao?
Tại vì, khi cạnh sườn của Chúa Kitô bị lưỡi đòng đâm thì Chúa chẳng còn biết đớn đau nữa, bấy giờ Mẹ Người đã đau cái đau của Người và thay Người.

Vậy nếu người đàn bà khi lâm bồn sinh con phải quằn quại đớn đau thế nào (xem Gioan 16:21) thì Mẹ Maria cũng đã trải qua đớn đau khi cạnh sườn Con Mẹ bị đâm thâu qua,
và nếu Giáo Hội phát sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô cũng được sinh hạ từ Trái Tim Thương Đau và Thương Xót của Mẹ Đồng Công Maria.

Chính giây phút Mẹ đau cái đau của Con Mẹ và đau cái đau thay Con Mẹ ấy, theo em, là tột đỉnh vai trò Đồng Công của Mẹ, bởi Mẹ đã được nên một với Con Mẹ hơn bao giờ hết,
và Giáo Hội quả thật được Mẹ hạ sinh ngay chính lúc cạnh sườn của Con Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu qua, do đó, thiên chức Mẹ Giáo Hội bao gồm cả vai trò Đồng Công của Mẹ vậy.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ anh chị em chúng ta trong Lòng Đồng Công của Mẹ. Amen.

em tâm phương

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 1, 2022 at 10:11 AM
To: Anh Tuyên Úy, BCH và Các Trưởng Vùng THĐC

Kính gửi Anh Tuyên Úy Tùng, quý anh chị  THĐC trong BCH: Anh Triều phó vụ, Anh Ngọc ký vụ, và Chị Tín Khương quỹ vụ,
và quý Anh phục vụ 5 vùng chiến thuật THĐC: Aa. Minh Ngọc III San Jose, Lý Nam CA, Điềm Houston TX, Uẩn News Orleans LA, Năng Fort Worth TX.

Về vấn đề THĐC vùng San Jose bắc California. 

Như quý anh đã biết, năm 2021, em đã mời gọi quý anh ấy họp mặt vào ngày 9.9, và đã được gặp 5 anh, để làm sao có thể tái sinh hoạt sau 11 năm đông lạnh. 

Cuối cùng, sau khi điểm mặt 2 anh có thể phục vụ anh em trong vùng là Anh Huỳnh VII và Anh Phong IX, Anh Trần Minh Ngọc III niên trưởng đã khứng nhận trách nhiệm. 

Tuy nhiên, đầu tuần vừa rồi, anh gọi cho em về tình hình bắc California từ ngày ấy vẫn chưa họp mặt gì hết, dù anh đã gửi thư cho anh em, đã gọi điện thoại cho một số anh em,
trong khi anh đã 88 tuổi càng yếu bệnh, đến nỗi có những lúc không đi lễ được nữa. 

Biết được tình hình như vậy, em đã mời 4 anh có thể thay anh Ngọc phục vụ anh em trong vùng là Anh Huỳnh VII, Anh Phong IX, Anh Chúc X và Anh Thao XI họp online vào lúc 8 giờ tối hôm qua ngày 31.5 lễ Mẹ Thăm Viếng,
nhưng được duy nhất Anh Huỳnh, bất chấp trước đó em đã tha thiết kêu mời và nhắc nhở trước online 1 tiếng. 

Em cảm thấy mình đã tận tâm tận lực phục vụ anh em, phần còn lại để Chúa làm. Tạ ơn LTXC đã cho em được phục vụ overtime.

Tối hôm qua, sau online, em đã email cho anh em vùng này thông báo về việc quý anh ấy không cần ai phục vụ, nhưng sẽ sinh hoạt tùy nghi theo tác động thần linh như "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8).











From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 31, 2022 at 9:21 PM
Subject: THĐC San Jose Bắc CA
To: DeaconLeTho(9) <lethokimoanh@yahoo.com>, Nguyet-Phong(9) Nguyen <nnguyen@oakha.org>, CMC THDC Thao <ven@sbcglobal.net>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, <chaulyhuynh@gmail.com>, Hung Vu <haiau_2k@yahoo.com>, VV 31 <brunophong@hotmail.com>, CMC THDC <vietbui@yahoo.com>, GDTHDC SJ TUYNH <jducnguyen@gmail.com>, <josephpn12@gmail.com>, CMC THDC Chuc <haiau.phanvu@mattson.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Quí THĐC của em ở San Jose Bắc CA rất thân mến của em,

Anh Trần Minh Ngọc đã gọi điện thoại cho em tuấn trước, 
sau đó em liên lạc với một số anh trên San Jose,
thì thấy rằng tình hình cho đến nay đành phải như thế này thôi:

1- Anh Ngọc đã 88 tuổi, lại yếu bệnh, có lúc đã không thể dự lễ Chúa Nhật, lại thiếu phương tiện truyền thông, vợ anh cũng bệnh nữa;
2- Trong khi đó, không một anh nào muốn đứng ra thay thế phục vụ anh em, dù một năm chỉ cần 1 lần gặp gỡ vào dịp quan thày Dòng;
3- Do đó, theo em, quí anh cứ tự do sinh hoạt, ở chỗ, không ai sẽ chính thức phục vụ THĐC Bắc CA nữa, 
4- Ai cảm thấy vẫn còn quyến luyến CMC, hứng lên, có thể tự động mời anh em đến nhà vào dịp lễ MĐC, Tết, Giáng sinh, Thanksgiving, hay kỷ niệm cưới hỏi v.v.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ chúng ta trong Lòng Đồng Công của Mẹ. Amen.

em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 31, 2022 at 10:25 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 6-2022, Canh Tân Phụng Vụ Thánh Mẫu và Hành Trình Việt Nam 
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Đào Văn Nhất 12 <leancmc@gmail.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm nay, Thứ Ba ngày 31/5/2022, ngày cuối cùng của Tháng Hoa Mẹ 2022, cũng là Lễ Mẹ Thăm Viếng.

Trước Công đồng Chung Vaticanô II, tức khi em còn ở đệ tử cho đến khi khấn 3 năm là năm 1970, Lễ Mẹ Thăm Viếng này vẫn được cử hành vào ngày 2/7.
Như thế thì hoàn toàn trái với mạc khải Thánh kinh, bởi sự kiện Mẹ Thăm Viếng xẩy ra sau khi hài nhi tiền hô Gioan đã sinh ra, lễ 24/6, trước lễ Giáng sinh 25/12 sáu tháng.
 biến cố Mẹ Thăm Viếng cần phải xẩy ra trước khi hài nhi Gioan Tẩy giả được sinh ra, nên trong cuộc canh tân phụng vụ sau Công đồng năm 1970, lễ Mẹ Thăm Viếng đã được cử hành vào 31/5.

 Lễ Mẹ Nữ Vương vốn được Giáo Hội cử hành trước Công đồng vào ngày 31/5 cuối tháng Hoa, cũng đã được chuyển đến một cách thích đáng hơn, đó là sau Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8 một tuần là ngày 22/8.
Thế rồi ngày Lễ Trái Tim Mẹ trước Công đồng được cử hành vào ngày 22/8 cũng được chuyển vào Thứ Bảy ngay sau Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa, vì hai Thánh Tâm Mẹ Con này bất khả phân ly.

Nhân dịp Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2022 hôm nay, chúng ta cũng nhắc nhở nhau về chuyến viếng thăm dòng mẹ của chúng ta ở Việt Nam vào cuối năm 2022 này (7-30/11).
Những THĐC nào có dự tính tham gia Hành Trình Việt Nam - Truyền Giáo Đồng Công II 2022 này, nhất là những ai về Việt Nam lần đầu, xin lưu ý thủ tục giấy tờ như sau:

1- Giấy thông hành Passport của mình còn hiệu lực cho tới khi từ VN về lại HK chăng?
2- Nộp đơn xin visa nhập cảnh Việt Nam, 1 năm hay 5 năm, tùy nhu cầu của mỗi người.
3- Tiện nhất là nhờ travel agency lo cho cả vé máy bay lẫn visa.

Còn về số tiền đóng góp vào quĩ truyền giáo biếu tặng các giáo điểm truyền giáo của dòng, trước đây chúng ta phân làm 2 thành phần: quí THĐC không tham gia và phái đoàn THĐC về VN.
Trong khi quí THĐC không tham gia thì gửi về cho Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, còn phái đoàn THĐC về VN thì về VN rồi mới góp chung lại với nhau sau.
Tuy nhiên, theo em, để tiện hơn, tất cả THĐC, kể cả đi hay không đi, đều gửi về qua Anh Tùng, vì đằng nào số tiền này cũng gửi về VN qua Anh Nhất, chúng ta sẽ được nhẹ túi tiền về VN hơn,
và Anh Nhất sẽ chuyển tổng số tiền ấy sang tiền VN rồi đưa cho chúng ta để chúng ta phân chia cho từng khu vực truyền giáo của dòng, tùy theo nhu cầu của mỗi nơi qua hướng dẫn của Anh Nhất.

Tháng 6

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các gia đình

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên thế giới;

Xin cho họ biết hiện thực và cảm nghiệm thấy được một tình yêu vô vị lợi và tiến triển trên con đường thánh đức nơi đời sống hằng ngày của họ.

 

 

 

Ngày 21/6/2007, Anh Cả qua đời, hưởng thọ 101 tuổi. Nhóm THĐC 8 anh em đã ghé kính viếng Anh Cả ở ngoài nghĩa trang Đồng Công ngày 6/10/2017,

để chẳng những cầu cho Anh, mà còn cảm tạ Anh, và xin Anh chuyển cầu cho chúng em được tiếp tục theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công giữa đời

 

Ngày 12: Năm 1975, Anh Cả bị nhà cầm quyền đị phương bắt đi tù "không  do" tại Di linh - Bảo lộc - Đà lạt trong 2 năm, tới ngày 29-4-1977 cha mới được tha về. Trong tù, công an nhà nuớc buộc tội cho cha là "làm CIA cho Mỹ, mặc lốt nhà tu làm

                tay sai, cán bộ huấn luyện CIA cho Mỹ, ăn lương của Mỹ, xây dựng bao nhiêu cơ sở đều do tiền Mỹ…" (LTĐC II, tr 159-160). Trong khi đó 52 anh em cũng bị bắt đi nhưng được về sớm hơn.

 

Ngày 30: Năm 1975, nhóm 48 anh em Đồng Công tị nạn đầu tiên, từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR (ban sáng) và 23 anh em đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA (ban tối) về khu nhà 1900 Grand Ave – Carthage MO 64836 của Dòng Các Cha

             Thừa Sai Vô Nhiễm - the OblatFathers, nơi đã trở thành trụ sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, cũng là Trung Tâm Ngày Thánh Mẫu từ năm 1978. 

 





From: Tinh Cao 
Date: Mon, May 30, 2022 at 7:35 AM
To: 4 Đại Ca THĐC SJ

https://meet.google.com/bmk-pzvf-icc

Trên đây là cái link online để anh em chúng ta có thể gặp nhau tại chỗ một cách thuận lợi hơn.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta phương tiện truyền thông mới này để làm việc tông đồ giáo dân của chúng ta trong thời đại tân tiến ngày nay. 

Rất mong được chiêm ngắm lại dung nhan thân yêu của quý huynh đã lâu không gặp. 

em tâm phương   





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 30, 2022 at 7:24 AM
Subject: Hội ngộ Online 
To: TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, <josephpn12@gmail.com>, CMC THDC Chuc <haiau.phanvu@mattson.com>, CMC THDC Thao <ven@sbcglobal.net>

Xin thân ái mến chào tứ đại huynh của em,
Anh Huỳnh VII, Anh Phong IX, Anh Chúa X và Anh Thao XI,

Như em đã gửi tin nhắn đến tứ đại huynh về buổi hội ngộ online 
vào lúc 8 gờ tối ngày mai Thứ Ba Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2022,
giờ đây em xin gửi cái link dưới đây để chúng ta cùng tham dự nhé:
https://meet.google.com/bmk-pzvf-icc

Em sẽ gửi cái link này qua tin nhắn nữa đề bảo đảm quí anh nhận được,
và tùy nghi sử dụng qua điện thoại hay máy PC của quí anh vào lúc ấy.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ chúng ta trong Lòng Đồng Công của Mẹ.

tâm phương


From: Tinh Cao tin nhắn 
Date: Sat, May 28, 2022 at 8:43 PM
To: 4 Đại Ca THĐC SJ

Xin thân ái mến chào 4 đại ca THĐC của em tâm phương đây, 
Aa. Huỳnh, Phong, Chúc và Thao.


Sáng hôm qua, em có được Anh Ngọc trên vùng bắc California của quý anh gọi cho em... 
Và vì thế, tự nhiên em nghĩ đến 4 đại ca THĐC của em để xin quý anh, 
nếu được, làm ơn cho em có cơ hội một lần nữa gặp gỡ quý anh,
lần này qua online, vào 8 giờ tối Thứ ba tới đây, ngày 31.5.2022, lễ Mẹ Thăm Viếng. 

Nếu quý anh đồng ý, em sẽ gửi cái link đến quý anh sau nghe. 
Hy vọng quý anh thông cảm và nếu cần uyển chuyển giờ giấc thì xin cho em biết nhé. 

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ chúng ta trong Lòng Đồng Công của Mẹ. 

em tâm phương.  

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Tue, May 24, 2022 at 6:24 PM
Subject: [cmc-thdc] GẦN NHAU TRAO CHO NHAU TIN YÊU
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ai mà chả biết Lm. Phạm Ngọc Tuấn nhỉ. Chính xứ St. Barbara rất bận rộn nhưng vẫn có giờ cho nhau. Tấm hình này "ai mua cũng không bán" mà chỉ để dành.
Duyệt








From: Khoi Le <lekhoibass@gmail.com>
Date: Mon, May 23, 2022 at 1:35 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] TẤM HÌNH NÀY AI MUA CŨNG KHÔNG BÁN
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Tien <phamtienximc@gmail.com>, "Lm. Francis Lê Ngọc Quán" <francisquanle@yahoo.com.vn>, CMC THDC <tranjk@yahoo.com>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>, "Lm. Martin Lực, CRM" <martinbancrm@gmail.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh My (kiểm) trên đường đi Las Vegas để gây quỹ :-))
Hy vọng chúng ta có một số quỹ để truyền giáo just kidding

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sun, May 22, 2022 at 12:38 PM
Subject: TẤM HÌNH NÀY AI MUA CŨNG KHÔNG BÁN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Tien <phamtienximc@gmail.com>, Lm. Francis Lê Ngọc Quán <francisquanle@yahoo.com.vn>, CMC THDC <tranjk@yahoo.com>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào cả nhà,
Một sự tình cờ,sáng nay sau thánh lễ Chúa Nhật, đang lang thang ngoài hành lang thánh đường, bỗng bốn mắt nhìn nhau không nói. Cả hai đều ngờ ngợ như có cái gì quen quen mà cũng như có cái gì là lạ. 
-Anh có nhận ra em không?
-Vậy anh cũng có nhận ra em không?
-Xin lỗi, nhìn thấy quen quen, nhưng không dám thấy "người sang bắt quàng làm họ." Và xin hỏi anh tên gì?
-Em là Kiểm đây. Em ở Texas qua Cali chơi.
-Còn em là Duyệt đây. Thật không ngờ sau gần nửa thế kỷ chúng mình lại có dịp gặp nhau.

Câu truyện gặp mặt và nhận họ của chúng tôi là vậy. Thế nên, anh em nếu có dịp gần gũi, thăm hỏi nhau thì đừng bỏ lỡ. Thời gian qua mau không ngờ. Chúng mình không còn nhiều dịp để mà chào hỏi, để nở với nhau một nụ cười, vì ai cũng đã "thất thập cổ lai hy rồi". Ôi, những ngày xưa thân ái qua thật mau.
Duyệt

 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 9, 2022 at 10:33 AM
Subject: Một Con Dâu Đồng Công Khổ Nạn
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Chúng ta đã biết trong anh chị em chúng ta, có một cặp THĐC đang trải qua một cuộc khổ nạn ngay đầu năm 2022 này,
đó là cặp Bích Ngọc (Đội XI), ký vụ của THĐC 2019-2022, và em vừa nghe Anh Minh Ngọc hỏi em là chuyến về VN của THĐC 11/2022 này có thể cho cặp ngồi xe lăn của anh về với không?
Chắc vì "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002) mà THĐC chúng ta tiếp tục được LTXC ưu ái tuyển chọn thêm một cặp nữa, đó là cặp Tín Khương (Đội XI), quĩ vụ của THĐC 2019-2022.
Anh Minh Khương thì đã bị 3 lần minor stroke, và lần thứ ba ngay trước Đại Hội THĐC II - 2019 nên anh không thể tham dự với chúng ta lần đó, cho tới nay anh vẫn bước đi chậm chậm, khệnh khạng và tránh leo trèo kẻo...

Từ 10/2021, người vợ yêu quí của anh, sau bao ngày tháng chăm sóc cho cả bố bị bệnh (đã qua đời) lẫn chồng bị tật, lại được LTXC đến in dấu thánh vào thần kinh tọa của chị, khiến chị đi cũng đau và nằm cũng khốn, ngủ không được.
Trong 3 tháng vừa rồi, chị đã được chích 3 mũi thuốc, đang tập vật lý trị liệu (physical therapy) nhưng vẫn không thuyên giảm, kể cả uống thuốc giảm đau nên chị đã bỏ không uống nữa, 
mà mổ thì nguy hiểm và sẽ bị mổ tiếp nếu chị cứ làm việc, do đó bác sĩ đã không cho chị đi làm lại, dù mới tới tuổi về hưu non, và có thể sẽ cho chị vĩnh viễn nghỉ như bị disability vậy.
Tuy nhiên, tinh thần tin tưởng của chị rất cao, đêm đêm không ngủ được, chị đã thức dậy đọc kinh cầu cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn", chị ngậm ngùi tâm sự như vừa tủi phận vừa xin thông công với cuộc khổ giá của Chúa.

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho chị quĩ vụ Đinh Tín / Tina của THĐC chúng ta, một trong những con dâu Mẹ Đồng Công đã từng xung phong thay chồng phục vụ THĐC từ lần Đại Hội THĐC I - 2015 tới nay.
Xin LTXC luôn là lòng tin tưởng của Chị Tín ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự như Mẹ và với Mẹ Chúa Cứu Chuộc nhé.

em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 7, 2022 at 10:32 PM
Subject: Sống Đời Tận Hiến Toàn Thiêu: Xin Chiếm Đoạt Con
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Như em đã nói, mỗi lần có biến cố đặc biệt nào của dòng và về dòng đều đưa em về nguồn Đồng Công.
Và trong dịp Tổng Công Nghị VIII - 2022 này, nhờ về nguồn em đã mới càng cảm nhận thêm về Linh Đạo Đồng Công
là sống đời tận hiến toàn thiêu, như em đã chia sẻ với quí anh hôm Thứ Tư 4/5/2022, ngày khai mạc TTN - VIII 2022.
Không ngờ, từ bài chia sẻ về nguồn này, em lại khám phá thấy được nguồn Đồng Công ở nơi chính bản thân em.

Thật vậy, nguồn Đồng Công không ở nơi chính bản thân em là gì, nơi những Vốn Liếng Đồng Công vẫn tồn tại ở trong tận thâm tâm của em,
những vốn liếng trân quý này không phải được em trịnh trọng bảo tồn kỹ lưỡng như ở trong một bảo tàng viện để ngắm nhìn thôi,
mà là những gì đã được và đang được em dám mang ra đầu tư và thật sự đã sinh hoa lợi trong các môi trường tông đồ giáo dân của em...
qua bài chia sẻ em xin tiếp tục gửi đến quí anh ở cái link này: Sống Đời Tận Hiến Toàn Thiêu: Xin Chiếm Đoạt Con  

Xin quí anh cầu nguyện cho em với nhé.

em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 6, 2022 at 6:16 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Tân Tổng Phục Vụ và Tân Tổng Hội Đồng Cố Vấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn anh tân Tổng Phục vụ đã bỏ ra những giây phút hiếm quí và bận bịu giữa Tổng Tu Nghị để hồi âm cho chúng em, một cử chỉ phục vụ tuyệt vời đầu tiên!

Vâng, tất cả những ai "ngồi vào chỗ cuối rốt" (Luca 14:10), nghĩa là chỗ Chúa chọn cho mình, dù là cao trọng mấy, như làm Mẹ Thiên Chúa, làm giáo hoàng, giám mục, linh mục, bề trên tổng quyền v.v.,
chứ không phải chỗ mình chọn, chỗ hoàn toàn ngược lại với thân phận và khả năng của mình, thậm chí ngược lại với cả ý muốn của mình, như nơi trường hợp của Trinh Nữ Nazarét trong biến cố Truyền tin,
nhưng nếu thực sự sống đời tận hiến toàn thiêu, như linh đạo của Đấng sáng lập Đồng Công, theo gương Mẹ Maria, một Trinh nữ dù khiêm nhượng hơn hết mọi tạo vật trước nhan Thiên Chúa, nhưng Mẹ
vẫn không hề từ chối làm Mẹ "Con Đấng Tối Cao... Con Thiên Chúa" (Luca 1: 32,34), vẫn "ngồi vào chỗ cuối bét" của mình: "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền" (Luca 1:38).

Chớ gì tinh thần Tận hiến Đồng Công, hơn bao giờ hết, được từng tỏ hiện trung thực và sống động nơi những vị tổng phục vụ tiền nhiệm: Anh Đoàn Phú Xuân (Đội II) và Anh Nguyễn Quan Đán (Đội VIII),
được tiếp nối nơi Anh Vũ Minh Nhiên (Đội XI), đã ngoan ngoãn "đến ngồi vào chỗ cuối cùng", theo gương chính Đấng sáng lập của chúng ta,
để hội dòng thuần túy đầu tiên của người Việt Nam và cho người Việt Nam nhờ đó Có Thánh và Làm Thánh theo đúng ý nguyện của Người Anh Cả thân yêu của chúng ta nhé.
Magnificat - anima mea dominum!

em tâm phương






From: 
Louis Nhien 
<louvmn@yahoo.com>
Date: Fri, May 6, 2022 at 3:51 AM
Subject: Re: Chúc Mừng Tân Tổng Phục Vụ và Tân Tổng Hội Đồng Cố Vấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>

Anh Tâm Phương quí mến,

Em xin chân thành cám ơn anh và anh em thân hữu Đồng Công đã chúc mừng và cầu nguyện cho em.

Hôm Thứ Tư Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã đến chủ tọa, và ngài chúc mừng anh Tổng Piô Đán và chia buồn với em.

Thật sự anh Tổng Đán đã hy sinh thật nhiều cho Hội Dòng và đáng khâm phục, với hơn 15 năm ở Việt Nam, 5 năm làm Tổng Cố Vấn 4 lo vấn đề tu huấn cho anh em, và 10 năm trong chức vụ Tổng Phục Vụ.  Thật khâm phục.

Em mới nhận việc và vẫn còn đang họp trong Tổng Tu Nghị, nhưng thấy có nhiều vấn đề khó khăn.  Xin anh và anh em thêm lời cầu cho em được ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần can đảm noi gương Đức Mẹ thưa tiếng Xin Vâng.

Em Louis M. Nhiên, CRM
____________________________

Rev. Louis M. Nhien, CRM
8181 Florin Rd
Sacramento CA  95828 USA
916 376 7629

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 5, 2022 at 10:54 AM
Subject: Re: Chúc Mừng Tân Tổng Phục Vụ và Tân Tổng Hội Đồng Cố Vấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
To: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>

 

Tân Tổng Phục Vụ thật là sung sức sau khi được Đấng quan phòng thần linh tuyển chọn phục vụ...

Quí anh em tỉnh dòng về tham dự Tổng Tu Nghị.

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 5, 2022 at 6:07 AM
Subject: Chúc Mừng Tân Tổng Phục Vụ và Tân Tổng Hội Đồng Cố Vấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
To: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>, <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Anh Louis Vũ Minh Nhiên, CRM, rất kính mến,

Tạ ơn Chúa đã tuyển chọn cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc một vị Tân Tổng Phục Vụ thứ 3 để tiếp tục Đấng Sáng lập phục vụ đoàn anh em tu sĩ Đồng Công theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công, sống đời tận hiến toàn thiêu theo gương của Chúa Kitô và Mẹ Đấng Cứu Chuộc của Người.

Cám ơn Anh đã dấn thân đảm nhận một vai trò mà chẳng ai cảm thấy xứng đáng và hoàn toàn bất lực nếu không có ơn Chúa trợ giúp để hoàn thành chính những gì Ngài muốn và trong thời điểm Ngài muốn nơi anh và qua anh, cũng như nếu anh không sống đời tận hiến toàn thiêu hơn bao giờ hết và hơn bất cứ một anh em nào trong dòng: "Phêrô, con có mến Thày hơn anh em của con hay chăng" (Gioan 21:15).

THĐC chúng em sẽ cầu nguyện với anh và cho anh, để anh có thể trở thành một cuộc thần hiển của Đấng muốn tỏ mình ra nơi những gì là bất xứng và bất lực nhưng hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Ngài, để chính đương sự trở thành như một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi (xem Xuất Hành 3:2), như nơi một Chúa Kitô Vượt Qua từ khổ nạn tử giá tới phục sinh vinh quang. Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn là bình an phục sinh của Người nơi Anh nhé.


em tâm phương, đại diện THĐC.




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 5, 2022 at 8:59 AM
Subject: Re: huutuongcrm
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Tường đã chia sẻ.
Em đã cố gắng ghi nhận các biến cố lịch sử của chung dòng cũng như tỉnh dòng và THĐC 
và đã phổ biến hằng tháng qua Lịch Sinh Hoạt THĐC để tưởng niệm và cảm tạ ngợi khen LTXC cho hội dòng thân yêu của chúng ta.
Hy vọng có ngày anh em ta gặp nhau hàn huyên.
Em sẽ liên lạc với Anh Nhất, người đã hướng dẫn THĐC chuyến 2017, sau khi bế mạc TTN VIII - 2022 để bàn về chuyến về VN của THĐC 11/2022 cuối năm nay.
em tp






From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, May 5, 2022 at 1:48 AM
Subject: Re: huutuongcrm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Vâng, em đã tu từ năm 1970, em đã cảm nghiệm nhãn tiền việc Đức Mẹ hoạt động cho hội dòng.
nhất là năm 1974. thời gian em ở với Anh Cả ở Di Linh. Em không hiểu tại sao đội XI, mới khấn xong, mà Anh Cả rút hết về khu Kito Vương, rồi lệnh cho anh em các nơi đang hoạt động từ Nhà đá, Qui nhơn, Lương sơn về hết Thủ đức, và cho người đi mua tàu, ra nước ngoài. em có trong số cùng Ae dòng ra phước tỉnh, rồi nằm ở nhà nghỉ Mến thánh giá...Để rồi anh em mình chờ gần một tháng trời, để rồi có cơ hội thuận tiện ra đi, với một lực lượng hùng hậu ở nước ngoài. 
Biến cố lớn 1987, em cũng cảm thấy rõ bàn tay của Chúa, vào đúng buổi chiều ngày 18/5/1987 anh Cả rời bỏ nhà dòng lánh lên Sài gòn, tìm luật sư để làm giấy kiện công an thành phố, vì vừa "đá bóng vừa thổi còi",  vừa để cho cả thế giới biết bản chất của cộng sản; thì sau 6 năm, đúng buổi chiều ngày 18/5/1993, anh được trở về tu viện cách vô điều kiện vào đúng ngày này, nhân dịp mừng sinh nhật Bác, 19/5/.  Nhưng không ngoài thánh ý Chúa...
Còn rất nhiều, và rất nhiều những biến cố mà Chúa Thánh Thần điều khiển Dòng các nhãn tiền...
Không thể kể hết được Anh ạ.....





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 4, 2022 at 9:26 PM
Subject: Re: huutuongcrm
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Tường.
Tạ ơn LTXC.
Theo em, Anh Nhiên sẽ chỉ làm tổng vụ 1 khóa duy nhất, vì khi mãn nhiệm anh đã 72.
Sau đó và cho tới mãi mãi, vị tổng vụ sẽ trở về với quí anh em dòng ở Việt Nam.
Nhất là quí anh Đội XII, một lớp khấn đã quyết chí tu trì, dù sống cảnh hầm trú 
trong thời gian dòng hầu như bị giải sau sau khi Anh Cả và một số anh em dòng bị bắt tù.
Xin Mẹ tiếp tục làm chủ điều khiển hội dòng của Mẹ qua bất cứ một anh tổng phục vụ nào 
được Chúa chọn vào thời điểm của Ngài.
em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 4, 2022 at 9:13 PM
Subject: Linh Đạo Đồng Công
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,
Hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2022, ngày Tổng Tu Nghị VIII - 2022 của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Sau 3 ngày (1-3/5/2022) hiệp thông cầu nguyện cùng các anh em tham dự Tổng Tu Nghị VIII đang tĩnh tâm dọn mình cho biến cố trọng đại 5 năm một lần của dòng này, cũng là thời gian em suy tư rất nhiều về dòng, một hội dòng đã thực sự tạo nên con người em cho đến nay và ngay lúc này đây, qua các hoạt động tông đồ giáo dân chất chứa đầy vốn liếng Đồng Công nơi em. Bởi thế, cứ mỗi một biến cố quan trọng nào về dòng hay của dòng xẩy ra, như biến cố qua đời của Anh Cả năm 2017, hay biến cố 80 Năm Đoàn Sủng Đồng Công 2021, đều đưa em về nguồn Đồng Công, với những bài suy tư chia sẻ của em, như bài mới nhất em mới viết xong hôm nay, xin được chia sẻ với quí anh để cùng nhau về Nguồn Đồng Công, ở cái link sau đây:  Linh Đạo Đồng Công  

THĐC HÂN HOAN CHÚC MỪNG CHUNG TÂN TỔNG HỘI ĐỒNG PHỤC VỤ DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC NHIỆM KỲ 2022-2027, VỚI ANH TÂN TỔNG PHỤC VỤ LOUIS MARIA VŨ MINH NHIÊN, CRM.

em tâm phương




From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, May 5, 2022 at 10:17 AM
Subject: Re: Linh Đạo Đồng Công
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
anh TP.
em đọc một lèo 20 phút mới hết bài của anh. 
Thâm thúy lắm... công trình của TC và Mẹ ĐC. nên dù thế nào đi nữa
cũng không thể mai một, hủy được. Cầu cho nhau. 
gởi anh vài tấm hình copy từ Facebook. 
Leo Vu Huyen, CRM 
Our Lady Queen of Martyrs Parish
3295 Barrancas Avenue
Pensacola, FL 32507
(850) 607-7470

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 30, 2022 at 6:24 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 5-2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất dễ thương của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Hôm nay là ngày 30/4/2022, 47 năm người Việt hải ngoại chúng ta, trong đó có anh em CMC chúng ta,
kỷ niệm ngày quốc biến... chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Việt Nam chúng ta như Anh Cả vẫn nguyện cầu nhé.

Chúng ta cũng nhớ dâng một Tuần 3 cầu cho Tổng Tu Nghị VIII - 2022 của Dòng ở Nhà Mẹ VN được khai mạc vào ngày 4/5/2022 nghe.
Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho cả dân nước Ukraine đang là nạn nhân thảm thương bởi cuộc chiến xâm chiếm của đại cường Nga Putin nữa.

Tháng 5

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

Cầu cho giới trẻ được tràn đầy đức tin

Chúng ta hãy cầu cho tất cả mọi con người trẻ, được kêu gọi để sống sự sống trọn vẹn nhất;
Xin cho họ thấy được nơi đời sống của Đức Maria cách thức lắng nghe, sâu xa nhận thức, can đảm theo đức tin, và dấn thân phục vụ.

 

 

Ngày 18/5/1993, tù nhân từ chung thân xuống 20 năm Trần Đình Thủ đột nhiên bị tống ra khỏi ngục không được ở tù nữa... Anh em dòng bỡ ngỡ khi thấy Người Anh Cả của mình bất ngờ được chở về Thủ Đức, nơi Anh đã ở trong căn phòng của Anh khu ao cá Tam Hà cho tới khi qua đời.

 

Ngày 16: Năm 1987 Anh Cả lại bị bắt lần 2, (lí do là vì cán bộ địa phương Thủ Đức, Sài gòn nhiều lần đòi chiếm đoạt các cơ sở Nhà Mẹ tại Thủ đức, nhưng không được.

(LTĐC II tr 188-194), nên nhân cơ hội nhà Dòng mở lớp huấn luyện cho một số anh chị em các nơi về Thủ Đức dâng mình tận hiến cho Đức Mẹ, họ đến bắt anh và kết án tù chung thân, vì họ cho là đã tổ chức học hỏi "chống lại Nhà Nước". Sau đó nhờ ảnh hưởng quốc tế, họ đổi sang án tù 20 năm,

Ngày 18Năm 1993, họ đột nhiên đưa Anh Cả về Thủ đức (không nói rõ lí do), như thể không cho Anh Cả được ở tù nữa, vì anh chẳng những không nhận tội mà còn đòi chính quyền phải thả anh em dòng ra, trả hết mọi cơ sở họ chiếm của dòng và để anh được tự do hoạt động.    

Ngày 28: Năm 1977 Đức Cha Bernard Law, vị đại ân nhân lãnh nhận nhóm anh em Đồng Công tị nạn vào giáo phận của ngài đã truyền chức Linh Mục cho 12 anh em tại nhà thờ chính tòa Springfield. 

 

Cựu tu sĩ Đồng Công tâm phương ngày 23/10/2018 tại Bến Đá,

nơi 43 năm trước đã cùng với anh em dòng từ Phước Tỉnh sang vào sáng Chúa Nhật 27/4/1975,

để rồi khi vừa thấy cột khói bốc lên ở Bến Đá do bị Việt cộng pháo kích liền tiến ra hải phận quốc tế và lên Tầu Mỹ vượt thoát lên đường ...

"để giữ dòng và để truyền giáo" theo ý của Anh Cả, và cựu tu sĩ CMC này vẫn tiếp tục truyền giáo bằng chính vốn liếng Đồng Công vẫn còn đầy ứ trong tâm hồn cho tới hơi thờ cuối cùng!

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 28, 2022 at 9:40 AM
Subject: THĐC hiệp thông với Tổng Tu NGhị VIII - 2022 của Dòng Mẹ
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của Mẹ Chúa Cứu Chuộc và của em,

Chúng ta đã biết năm 2022 này Dòng Mẹ của chúng ta có một biến cố lớn, đó là Tổng Tu Nghị VIII (ngày xưa gọi là Đại Công Hội),
nhưng có lẽ chưa biết rõ ngày giờ, nội dung, lịch trình sửa soạn, nhất là thành phần được đề cử vào vai trò Tổng Phục Vụ...
Xin quí AC theo dõi những hình ảnh dưới đây sẽ rõ.

Hiện nay các nghị huynh đã đổ về Nhà Mẹ, có thể đến cuối ngày 30/4/2022 mới đầy đủ, ngay trước 3 ngày tĩnh tâm 1-3/5/2022 của họ.
Bên Tỉnh dòng Hoa Kỳ có khoảng 20 anh em và bên Nhà Mẹ có khoảng 60 anh em, tất cả số nghị huynh tham dự Tổng Tu Nghị VIII - 2022 này khoảng 80.

Ngày khai mạc Tổng Tu Nghị VIII này là ngày 4/5/2022, 
Trước hết là bầu Tổng Phục Vụ với sự hiện diện của ĐTGM TGP Sài Gòn.
Sau đó sẽ bầu 6 vị tổng cố vấn (trong đó, có 4 phụ chính đầu theo kiểu gọi ngày xưa): Cố vấn 1 về quản trị (phó bề trên), cố vấn 2 về kỷ luật, cố vấn 3 về truyền giáo, cố vấn 4 về học chính, 5 làm thư ký và 6 làm quản lý.
Tổng Ban Phục Vụ của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc bao gồm Tổng Phục Vụ và Tổng Hội Đồng Cố Vấn, nhiệm kỳ 5 năm, như từ ngày 4/11/2016 tới 11/2021, nhưng vì đại dịch phải dời tới 4/5/2022, tức kéo dài tới 5 năm rưỡi.
Sau khi có Tân Tổng Ban Phục Vụ của Dòng sẽ họp bàn về các vấn đề chính yếu của dòng trong vòng một tuần lễ sau đó.

Em đề nghị THĐC chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị VIII - 2022 của Dòng bằng 1 Tuần Ba, từ 1 đến hết ngày 3/5/2022 nhé,
tức vào thời điểm các nghị huynh tĩnh tâm sửa soạn chính thức tham dự Tổng Tu Nghị VIII - 2022 này.
Còn kinh nguyện nào cần sử dụng để cầu trong Tuần Ba thì tùy quí anh chị, chẳng hạn mỗi ngày 1 Kinh Lạy Cha, hay 1 Kinh Kính Mừng, hoặc dùng chính kinh nguyện anh em dòng sử dụng dưới đây.

em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 27, 2022 at 9:40 AM
Subject: Đêm Thánh Nhạc THĐC Nguyên Kha
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất cưng yêu của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Em xin gửi đến quí anh chị sự kiện Đêm Thánh Nhạc Chân Thiện Mỹ giành cho cộng đồng dân Chúa,
nhưng trong nội bộ THĐC chúng ta em xin tạm gọi là Đêm Thánh Nhạc THĐC Nguyên Kha của chúng ta.
Chúng ta vừa hãnh diện, vừa cảm tạ Chúa và vừa tưởng nhớ đến người anh THĐC chúng ta "đã ra đi trước" chúng ta gần 4 năm nay nhé.



From: Anh hội trưởng Bùi Lý gửi tin nhắn
Date: Sat, Apr 23, 2022 at 8:19 PM
To: THĐC Nam CA

Kính Chào cha Tuấn Phạm , cha Dũng vũ
Thầy phó tế Ánh Nguyễn và 
quý anh chị em Thân Hữu Đồng Công 
Chị Triệu Xuân có lời mời quý anh chị em  THĐC đến tham dự buổi nhạc Thánh ca của  nhạc sĩ Nguyên Kha sáng tác với chủ đề là Tìm về chân thiện Mỹ  . 
Trân trọng kính mời 
Bùi Lý.  


Chính vào tối Chúa Nhật Phục Sinh 17/4/2022, em đã được người em trai của vợ em là Bùi Anh Tuấn (anh chàng đeo kính râm ở hàng người cuối cùng) trong ban tổ chức có mời đi tham dự,
tiết lộ cho biết ở đằng sau hậu trường là Chị Triệu Xuân, người vợ bỗng góa của Anh Nguyên Kha, bác sĩ châm cứu kiêm nhạc sĩ Nguyên Kha, THĐC Đội V, nguyên hội trưởng THĐC Nam CA, 
qua đời vào ngày 12/7/2018, hưởng thọ 77 tuổi, và người vợ góa cho tới nay ấy đã bỏ ra 150 ngàn MK để tổ chức Đêm Thánh Nhạc Tìm Về Chân Thiện Mỹ này.






em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 20, 2022 at 2:42 PM
Subject: Chúc mừng 10 Năm thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
To: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Cc: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC và Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Xin chúc mừng Anh linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn,
vị sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương nhân dịp kỷ niệm hội dòng được thành lập đúng 10 năm: 20/4/2012 - 2022. Tất cả đều là hồng ân.

Mới ngày nào, 1966-1967 anh còn là một chú bé ngoại giáo, cháu của Ông Quế, bổ củi cho nhà dòng ở Nhà Đá Dốc Truông Phù Mỹ Bình Định Qui Nhơn,
thế mà ngày nay đã chẳng những là linh mục, mà còn là một linh mục nổi tiếng ở GP Orange, một Chánh xứ một giáo xứ có cộng đồng CG VN hải ngoại đông nhất ở thủ phủ người Việt hải ngoại.

Mới ngày nào chú bé xinh trai tên Tuấn ấy, cùng với người anh tên Quang hằng ngày xách cà mèn vào nhà dòng ở Nhà Đá ấy lấy cơm ăn, và mới ngày nào anh được rửa tội cũng ở Nhà Đá này bởi nhà dòng năm 1974,
và theo quan phòng thần linh anh thuộc loại đệ tử cồ không thuộc thành phần anh em dòng lên đường theo lệnh bề trên vì lời khấn tuân phục, bất ngờ lọt vào chuyến xe lambreta cuối cùng từ Thủ Đức xuống Phước Tỉnh, 
rồi bị kẹt luôn khi quốc lộ 15 bị cắt đứt không thể về, và nhờ đó đã cùng với anh em dòng đang trú ở Nhà Nghỉ Mát của Dòng MTG Chợ Quán từ ngày 5/4/1975, xuống thuyền vào sáng Chúa Nhật 27/4, và xuất ngoại.
Giờ đây anh đã trở thành một vị sáng lập một hội dòng, được giáo quyền GP Qui Nhơn chuẩn nhận hiến pháp dòng cách đây đúng 10 năm 20/4/2012. 

Trong câu chuyện trao đổi hôm Thứ Ba 15/2/2011 ở nhà xứ Westminster nơi anh bấy giờ làm chánh xứ, em đã nói với anh 2 lần rằng: 
Em rất kính phục Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC, vị suốt cuộc đời chỉ say mê với lý tưởng thánh và ôm ấp mộng huấn thánh cho người Việt Nam, trong đó có em;
còn anh là một vị linh mục gốc gác từ Đồng Công cũng có những nét rất giống Cha Thủ, chẳng hạn như: 
1- chủ trương thánh thiện trên hết và trước hết, 
2- không sợ hy sinh, thử thách và khổ đau, 
3- sống thật là bình dân và hết mình phục vụ, 
4- điều kiện nhập tu cho hội dòng anh dự tính thành lập dễ dàng cho mọi thành phần và mọi lứa tuổi, và 
5- lập một hội dòng phục vụ ở hết mọi lãnh vực tông đồ mục vụ, nhất là người nghèo, kể cả cho thành phần trí thức. 
Bấy giờ anh đã tỏ ra đồng cảm thấy đúng như thế, đến độ, anh đã bật miệng nói với em hai lần rằng: Cứ coi Dòng này là Dòng Nữ Đồng Công đi!”  
Nếu Anh Cả có ơn soi động lập dòng thì anh cũng thế, tuy mỗi người được Chúa tác động khác nhau, nhưng cả 2 đều lắng nghe và đáp ứng, 
Tuy nhiên, cả 2 đều được tác động bởi lòng yêu quê hương đất nước nói chung và Giáo Hội ở Việt Nam nói riêng.
Căn cứ vào những gì anh đã viết trong bản thảo Hiến Pháp dòng ngay từ đầu, em thấy tác động thần linh chính yếu thúc đẩy anh đến chỗ lập dòng đó là sứ vụ truyền giáo, như anh đã viết như sau:

"Con đã có những ơn soi sáng như sau:

1.     Trong cuộc sống, con đã được soi sáng bởi lời Chúa trong cuốn Phúc Âm Thánh Mátthêu, khi Chúa Giêsu đã tụ tập các tông đồ, và truyền lệnh cho các ngài đi giảng dạy và rửa tội cho muôn dân: 'Các con hãy đi và cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho các con' (Mt 28:19).

2.     Con cảm mến sâu xa trước những y sinh của biết bao nhiêu nhà truyền giáo, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để đem Tin mừng của Chúa đến quê hương dấu yêu của chúng ta, như các Cha thuộc Hội truyền giáo Balê, Pháp, các Cha thuộc Dòng Tên, Dòng Phanxicô, Dòng Đaminh. Noi gương các Ngài chúng con muốn được vinh dự trở thành nhà truyền giáo để phục vụ dân nghèo vùng sâu, vùng xa và đem nhiều linh hồn về với Thiên Chúa.

3.     Thêm vào đó con cũng được linh ứng từ Công Đồng Vaticanô II. Công Đồng này đã nhắn đến lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu đến 18 lần. Đặc biệt là Công Đồng đã nhắc đến lệnh truyền này 5 lần trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium.

4.     Cuối cùng, con cũng được linh ứng bởi lời kêu gọi rất thiết tha của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (trong Tông Huấn 'Đời Tận Hiến' - 'Vita Consecrata") rằng 'Nhân loại ngày nay đã mất đức tin, vì thế cánh đồng truyền giáo thật mênh mông'. Ngài kêu gọi những người sống trong ơn gọi tu trì hãy dẫn đầu một cuộc truyền giáo mới để đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Nhất là quê hương Việt Nam, chỉ có 6% là người Công Giáo".


"Từ ơn soi sáng và linh ứng con nhận được như con đã trình bày, con đã có dịp thăm viếng và cầu nguyện trước phần mộ của các nhà truyền giáo, những phần mộ chôn tập thể hằng ngàn giáo dân đã trung kiên với Chúa, hy sinh mạng sống làm chứng cho Đức Tin. Lòng con nóng bỏng lên và con muốn thưa cùng Chúa: 'Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa' và 'Lạy Chúa xin hãy sai con đi'.

 

 

"Con biết rằng con rất bé bỏng, mà còn lại có tham vọng lớn được phục vụ dân nghèo, vùng sâu, vùng xa để lôi kéo nhiều người về với Chúa. Vì thế, nếu Chúa muốn, con muốn thành lập một Hội Dòng có tên là (Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương với những điểm chính yếu sau đây)..."

 

Một hội dòng mới nhất của Giáo Hội ở Việt Nam, thế mà nhờ ơn Chúa, trong 10 năm, con số đã lên đến 118 phần tử, bao gồm cả khấn trọn, khấn tạm, tập sinh và đệ tử sinh,
với đợt khấn trọn đầu tiên 8 chị năm 2019 và từ đấy hằng năm tiếp tục có các phần tử khấn trọn, khấn tạm và tập sinh.

Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương đang ở tạm Chủng Viện Làng Sông của GP Qui Nhơn cho tới khi có Nhà Mẹ của mình sắp sửa xây cất cũng trong khu vực gần đấy.

Xin Nữ Tỳ Xin Vâng Maria luôn gìn giữ, dìu dắt và đồng hành với lý tưởng phục vụ của hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương theo tâm niệm "ngồi vào chỗ cuối cùng" (Luca 14:10) của mình!

tâm phương cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 28, 2022 at 10:00 AM
Subject: THĐC đóng góp phụ giúp Tu Viện của Nhà Mẹ ở Dốc Mơ VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất yêu dấu của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta cơ hội để tiếp tục đền đáp công ơn huấn thánh của Dòng Mẹ và Anh Cả cho chúng ta ngày xưa,
mà ấn tín Đồng Công bất khả phai mờ, đồng thời cũng là vốn liếng bất khả thiếu để chúng ta sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công cho đến cùng đời.

Trong thời gian phát động từ ngày 26/2/2022, cho tới hết ngày 25/3/2022, để gây quĩ đóng góp cho Tu Viện Dốc Mơ của Dòng Mẹ ở Việt Nam,
chúng ta đã đóng góp được một chút xíu: 2 ngàn MK = 500 MK (Anh Bùi Hồng Việt XI San Jose CA) + 1000 MK (Anh Uẩn Hùng X New Orleans LA) + 500 MK (em tâm phương CA).

Xin chúc Quí THĐC của em một Mùa Chay tràn đầy bình an và Thánh Linh của Chúa Kitô Phục Sinh,
để lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình ở Ukraine cùng với ĐTC Phanxicô và Giáo hội hoàn vũ xứng đáng được Chúa nhận lời qua Thánh Mẫu Thương Xót Fatima.

tâm phương 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 15, 2022 at 6:30 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC và THĐC Mission 2022
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Cám ơn Anh Duyệt về ý kiến rất hay và xây dựng.
Tuy nhiên, trên thực tế thì nếu chọn vào cuối tuần đầu tháng 9 như thời điểm vẫn tổ chức đại hội THĐC I, II và III (theo dự tính),
thì lại gần Lễ Quan Thày 15/9 của Dòng.
Bởi thế, nếu các vùng Nam CA, Bắc CA, Houston, Fort Worth, New Orleans có tổ chức họp mặt đặc biệt 
thì tùy nghi chọn ngày giờ thuận lợi nhất cho hoàn cảnh của mỗi địa phương.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ THĐC chúng ta trong LTXC vô biên,
và xin Nữ Vương Hòa Bình ở cùng dân nước Ukraine nạn nhân bị đại Nga xâm lược hiện nay.
Hẹn THĐC Nam CA lễ an táng của LH Augustino Vũ Minh Hoàng, bào huynh của Anh Nhiên, CRM, 12 giờ trưa mai, Thứ Tư 16/3/2022 nhé.
em tâm phương

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Tue, Mar 15, 2022 at 5:28 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC và THĐC Mission 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Đề nghị:
Nếu không về nguồn được chung cả, thì mỗi địa phương nên tổ chức một ngày để anh chị em ngồi lại với nhau.
Có thể dưới hình thức tĩnh tâm, hội thảo, chia sẻ và picnic.
Duyệt





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 15, 2022 at 6:43 PM
Subject: Re: Mười hai bến nước, bến xe
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Cám ơn AC "thương binh" Ngọc Bích.

Chắc chắn tinh thần hăng say và mảnh liệt của AC là sức chữa lành cho AC 
hơn bất cứ thứ physical therapy hay occupational therapy hoặc thuốc men nào khác.

Hiện nay Dòng Mẹ ở VN đã có nhiều giáo điểm truyền giáo hơn chuyến về VN năm 2017 của chúng ta.
Phải mất 3 tuần lễ mới đi hết, và em đã có trong đầu lịch trình chuyến đi lý tưởng của chúng ta rồi.
Sau khi liên lạc với anh tân cố vấn truyền giáo, em sẽ bắt đầu phát động, phổ biến và kêu gọi.

Có thể chuyến về lần thứ 2 này của chúng ta là chuyến cuối, bởi vì Nhóm THĐC chúng ta càng ngày càng già đi, yếu hơn.
Đặc biệt là Nhóm THĐC Nam California là cội nguồn và đầy đủ mọi thành phần lớp khấn của THĐC đã già cả hết rồi,
chỉ có sang Đền Thánh Mẹ Dâng Con vào Lễ Quan Thày 15/9 của Dòng mà cũng không nổi thì nói chi đến chuyện về VN.

THĐC chúng ta không có mầm non, (nhóm THĐC trẻ không sinh hoạt), thì khoảng 15 năm nữa thì có thể sẽ hết thời chăng?
Bởi thế, còn làm được gì, chúng ta cần phải làm ngay, làm liền, làm nhanh, như chộp bắt lấy thời cơ kẻo lại "uổng quá.... biết vậy... giá mà...."

em tâm phương





From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 11:32 AM
Subject: Mười hai bến nước, bến xe
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>


Năm nay 2022, Tỉnh Dòng CRM Hoa Kỳ @Carthage, MO 
không còn TRỐNG vào dịp lễ NGHỈ nào để họp THĐC cho thuận tiện cả,
mà giá xăng + vé máy bay quá cao nên dời sang năm tới
cho bà con dễ thở một chút là đúng lắm.

**** "2- THĐC Mission 2022"
 Ta - đa !!!
Em đang khập khiễng walker và bà xã ngồi xe lăn mà cũng đang hào hứng đây nè!
(Tới lúc đi thì em sẽ hết khập khiễng và bà xã sẽ hết ngồi xe lăn chứ !)
Cầu xin Chúa/Đức Mẹ tới lúc đi, tay em sẽ bớt rung (và tê, và numb) để còn cầm máy quay video chứ!

Ngồi nhớ lại cuộc đời minh, đã có những lần em "chần chừ" mà bây giờ "hối hận".
Chẳng hạn như là ...
Em đã chần chừ không nói "I love you" 20 lần,
 và đã chần chừ không nói "Will you marry me?" 40 lần,...
 (marry nhiều hơn love, là tại vì, nếu cô ấy ưng cưới mình, thì từ từ mình yêu cô ấy sau cũng được, cho chắc ăn).

Ý em muốn nói là 
CÁC ANH phải quyết định đi Hành Trình THĐC Việt Nam Mission 2022 NGAY đi,
đừng có chần chừ!

Kẻo hối hận cũng không kịp!

Anh Tâm Phương ơi, cho em 2 chỗ đó nghen!







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 10:45 AM
Subject: Đại Hội THĐC và THĐC Mission 2022
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>
Quí THĐC rất thân thương của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Như quí anh chị đã biết, theo lịch trình sinh hoạt chung của THĐC chúng ta, như BCH chúng em đã phổ biến ngay sau Đại Hội THĐC II - 2019, như sau:
2019: THĐC Truyền Thông (emails và website, kết quả chúng ta đã liên lạc thường xuyên với nhau hơn qua email và đã có được một trang web duyên dáng ngay trong website quốc tế của Nhà Dòng Mẹ ở VN)
2020: THĐC Picnic (ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX - em đã liên lạc với Anh Hải Dương và chính Anh Hải Dương bấy giờ còn sống đã cho biết không dám book cho 1 nhóm nào vì tình hình đại dịch)
2021: THĐC Mission (ở Việt Nam, nhưng vì đại dịch covid-19 nên bất thành - em đã liên lạc với Anh Đích, cố vấn truyền giáo của Dòng và được Anh khuyên là không nên trong lúc vẫn còn đại dịch)
2022: THĐC Đại Hội (ở Nhà Tỉnh Dòng nhưng... xin quí anh chị xem tiếp phần về đại hội này ngay dưới đây...)

1- Đại Hội THĐC 2022

Như quí anh chị đã biết, năm 2022 này là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 3 năm 2019-2022 của ban chấp hành đương nhiệm chúng em.
Do đó, quí anh chị đã thấy, nếu theo dõi emails em đã gửi chung, chúng em đã cố gắng sắp xếp để làm sao chúng ta thực hiện Đai Hội THĐC 2022.
Tuy nhiên, năm 2022 này, chính trụ sở tỉnh dòng ở Carthage Missouri là nơi chúng ta tổ chức Đai Hội THĐC mang tính cách về nguồn là nhà dòng,
lại có nhiều biến cố xẩy ra vào chính những ngày thuận lợi nhất cho chúng ta để tổ chức  Đai Hội THĐC, như cuối tuần đầu tháng 9 hay đầu tháng 7.

Năm 2022 này, Nhà Mẹ của Dòng ở VN có tu nghị vào Tháng 5, và Tỉnh dòng có tu nghị vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9;
Ngoài ra, Tỉnh dòng cũng tái tổ chức NTM cuối tuần đầu tháng 8 sau khi đã tạm nín thở qua cầu trong 2 năm đại dịch 2020-2021;
chưa hết, Tỉnh Dòng còn có Khóa GĐTHĐC cuối tháng 6, và đầu Tháng 7 có Khóa GĐTHĐC bên CA nữa v.v.
Do đó nên THĐC chúng ta chỉ còn Tháng 11 cuối năm dịp Thanksgiving, nhưng lại không thích hợp với các gia đình trong dịp này.

Ban Chấp Hành THĐC nhiệm kỳ 2019 và 2022 chúng em, bao gồm Anh Triều (Đội II) - phó vụ; Anh Minh Ngọc (Đội XI) - Ký vụ; Chị Đinh Tina (phu nhân Anh Minh Khương Đội IXC) - Quĩ vụ và em,
đã bàn với nhau về vấn đề Đại Hội THĐC III - 2022 này và cố gắng tìm cách giải quyết liên quan đến thời điểm nào có thể trong năm 2022.
Cuối cùng BCH THĐC 2019-2022 chúng em đành đồng ý với nhau là xin phép quí THĐC dời vào năm 2023, thay vì cố gắng nhồi nhét biến cố chính yếu và quan trọng của THĐC chúng ta trong năm 2022 này,
như chính Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng cũng phải thích nghi uyển chuyển Tu nghị quan trọng theo định kỳ của mình với các biến chuyển chung của thế giới bất khả kiểm soát và ngoài ý muốn cùng dự tính loài người.

2- THĐC Mission 2022

BCH chúng em cũng nghĩ đến việc tổ chức THĐC Mission ở Việt Nam ngay trong năm 2022 này, bù lại cho năm 2021 đã bất thành vì đại dịch covid-19 toàn cầu.
Nhà Mẹ đã tổ chức được Tu nghị, bao gồm cả quí anh em tỉnh dòng về tham dự, có nghĩa là tình hình đã cho phép chúng ta thực hiện chuyến THĐC Mission 2022.
Chúng ta sẽ chờ xem vị tân cố vấn truyền giáo mới là ai để liên lạc về chuyến THĐC Mission 2022 này nhé.


THĐC Mission 2022 của chúng ta nếu có thực hiện sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần lễ và kết thúc tại Nhà Mẹ với một cuộc gặp gỡ THĐC VN để liên kết, trao đổi và lập dự án cứu trợ THĐC VN.
GĐTHĐC cũng đã dự tính thực hiện một chuyến truyền giáo, nhưng kéo dài 1 tháng, từ 7/10 đến 7/11/2022, nhưng cuộc hành trình của THĐC, nếu thành, vẫn có những đặc điểm riêng biệt nhờ kinh nghiệm chuyến 2017.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc tiếp tục chúc lành cho mọi dự án tông đồ giáo dân của THĐC chúng ta.

em tâm phương,
Thay mặt BCH THĐC 2019-2022




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 5:42 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: diemthuy nguyen <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, TDCTT XXIX TX FW Nguyen Tina Thuy <tinathuy67@yahoo.com>

Cám ơn Anh Phó Vụ Triều và Anh Ký Vụ Ngọc,

Vâng, chúng ta nên đời lại năm 2023,
căn cứ vào các dấu hiệu tỏ tường cho thấy chưa đến thời điểm tái diễn ĐHTHĐC theo định kỳ.
Trái lại, chúng ta lợi dụng ngay năm 2022 này để thực hiện chuyến THĐC Mission ở VN thay năm 2020.
Em sẽ tái thăm dò Anh Đích xem sao, hay một anh tân cố vấn truyền giáo sau Tu nghị chung Dòng Tháng 5/2022 tới đây.
Em sẽ báo lại với Anh Toản và Anh Tùng hôm nay.
Xin Mẹ Đồng Công luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biến.

em tâm phương





From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 13, 2022 at 10:20 PM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: diemthuy nguyen <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, TDCTT XXIX TX FW Nguyen Tina Thuy <tinathuy67@yahoo.com>

Em cũng nghĩ như vậy.
Nhà Dòng không còn dịp nào trống mà mình cứ cố gắng 
(quá sức lẽ mình) để nhét họp THDC vào,
mà nó không vừa, cọc cạch,   và không ra làm sao cả!

Thêm idea mới:
Swap Year/program : Thay đổi chương trình.

Nếu Họp THDC đổi sang 2023 cho tiện sắp xếp, thì
THAY vào đó, mình lấy HTTG VN hay gì gì đó, ?? đổi vào năm nay.
( xăng cao, vé máy bay mắc, đi du lịch thì hao đấy, 
nhưng chịu thôi, không lẽ Chúa dạy:
" chờ khi giá rẻ, các con hãy đi truyền giáo cho muôn dân...."

Minh Ngọc

 

 

From: diemthuy nguyen <diemthuy_nguyen@hotmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2022 at 6:27 PM
Subject: RE: Tái Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tình hình năm nay quá phức tạp chúng ta nên để sang năm thì tốt hơn. 
Em, Triều 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2022 at 11:50 AM
Subject: Cầu cho và cầu với ĐTC Phanxicô - nội bộ đóng góp xây cất cơ sở mới của dòng ở Dốc Mơ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Cầu cho ĐTC Phanxicô:

Hôm nay là Chúa Nhật ngày 13/3/2022, kỷ niệm 9 năm trước vị tân giáo hoàng người Á Căn Đình thuộc Châu Mỹ Latinh 
được LTXC chọn thừa kế thánh Phêrô thay Người chăn dắt đàn chiên Giáo Hội của Người trên trần gian này và qua giòng lịch sử đầy biến động hiện đại.
Chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho ngài hôm nay nhé, cũng đừng quên cầu cho hòa bình ở Ukraine như ngài đang nổ lực về biến cố lịch sử này.

Kỷ niệm 9 năm triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô


Cầu với ĐTC Phanxicô

Trong cuối bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay, 13/3/2022, ngày kỷ niệm 9 năm giáo hoàng của mình,
ĐTC Phanxicô lại kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine một lần nữa, bằng những lời lẽ rất mãnh liệt chưa từng thấy như sau:

“Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. 
Tuần vừa qua, thành phố mang tên Mariupol đã trở thành thành phố tử đạo trong cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ucraina. 
Đối diện với sự man rợ của việc giết hại trẻ em, người dân vô tội và dân thường không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh được: 
chỉ có cách duy nhất là dừng lại hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận nàytrước khi nó biến các thành phố thành các nghĩa trang.
Với nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. 
Nhân danh Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công! 
Hãy tập trung thực sự và quyết liệt vào việc đàm phán, và vào các hành lang nhân đạo hiệu quả và an toàn.
Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này!”

 Nội bộ THĐC đóng góp xây cất cơ sở mới của dòng ở Dốc Mơ VN
Cho đến nay, và việc đóng góp này trong vòng 3 tuần, cho tới ngày 25/3/2022, Lễ Mẹ Thai Lời (Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể),
mới được 1 ngàn MK: 500 của vợ chồng chúng em và 500 của AC Hồng Việt Đội XI San Jose CA.
Hy vọng con số đóng góp này lên đến ít là 3 ngàn MK.
Đây là cơ hội hiếm có để chúng ta trả nợ ân tình đồng công một thời của từng anh em chúng ta.
Chúc quí THĐC của em một Mùa Chay Thánh tràn đầy bình an và Thánh Thần của Chúa Kitô Phục Sinh.

em tâm phương

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 11, 2022 at 11:05 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí AC trong BCH THĐC thân mến,

Chúng ta đã biết được năm 2022 này tỉnh dòng bận tứ tung như vậy, các cuối tuần đầu tháng 7 và tháng 9 đều không được.
Vậy thì chúng ta có thể vào cuối tuần trước Ngày Columbus Day không? - Tứ Thứ Năm mùng 6 tới Chúa Nhật mùng 9/10?
Xin cho em biết ý kiến để còn thông báo và sửa soạn nhé.
Xin Chúa - Mẹ luôn chúc lành cho mọi việc tông đồ giáo dân âm thầm nhỏ bé của chúng ta.

em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 11, 2022 at 10:57 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>


Cám ơn Anh Toản đã hồi âm cho chúng em.
Vâng, chúng em sẽ bàn với nhau sau nhé.
Theo em thì có thể vào cuối tuần 6-9/10, vì Thứ Hai sau đó là Columbus Day 10/10, vẫn đỡ lạnh hơn Tháng 11 và 12.
Quyết định chung ra sao em sẽ kính báo anh nhé.
Xin Trái Tim Mẹ luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.
em tâm phương






From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Fri, Mar 11, 2022 at 9:38 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Anh Tâm Phương và quý Anh Chị kính mến,
Mong mọi người khỏe và bình an. Chắc có lẽ năm nay chúng em tổ chức NTM. Ngoài ra Tĩnh Tâm Gia Đình Tận Hiến các vùng lân cận về Nhà Tỉnh Dòng sẽ vào cuối tuần 23-26/6...và Tĩnh Tâm Gia Đình Tận Hiến Miền Cali sẽ vào ngày 7-10/7.
Quý Anh Chị có thể tổ chức vào một cuối tuần nào khác vào Tháng 11 hoặc Tháng 12 cũng được.
Vài lời gửi đến quý Anh Chị để quý Anh Chị quyết định...

Cầu nguyện cho nhau sống thánh mỗi ngày.

kính,
emquoctoan, CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 7, 2022 at 9:33 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Em xin tiếp tục gửi đến Quí THĐC Cáo Phó được Anh NHiên gửi cho em,
để chúng ta theo dõi và hiệp thông cầu nguyện cho LH Augustinô bào huynh Vũ Minh Hoàng,
nhất là để quí THĐC Nam CA tham dự nếu có thể.
Em sẽ tham dự lễ an táng.

em tâm phương



From: Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 8:47 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Anh Tâm Phương và quí anh mến,

Em xin đại diện gia đình xin cám ơn tất cả quí anh đã phân ưu và cầu nguyện cho người anh của em mới về với Chúa.  Xin quí anh thêm lời cầu cho linh hồn Augustino được an nghỉ đời đời bên Chúa.

Xin Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse chúc lành và trả công bội hậu cho quí anh.

Em Louis M. Nhiên, CRM
____________________________

Rev. Louis M. Nhien, CRM
8181 Florin Rd
Sacramento CA  95828 USA
916 376 7629





From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 3:45 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin phan uu cung Anh Nhien va gia Dinh tang Quyen . 
Nguyen xin Thien Chua Chong Dua linh hon Augustino ve Thien Dang . 





From: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 12:01 PM
Subject: Re: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin thành thật chia buồn cùng anh Nhiên & đai gia đình 
Có chương trình cho em biết 
Em
Phó tế Nguyễn Ánh





From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 11:03 AM
Subject: Re: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Thành kính phân ưu tới anh Nhiên và gia quyến ... Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn Augustino về với Ngài.

Sẽ nhớ tới linh hồn Augustino trong lời kinh nguyện hàng ngày của em.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 10:04 AM
Subject: Re: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin thành kính phân ưu cùng Anh Vũ Minh Nhiên, CRM.
Em sẽ hiệp thông với Anh và tang gia cầu nguyện cho LH Augustino Vũ Minh Hoàng, bào huynh của Anh.
Anh Hoàng là realore đã giúp chúng em bán nhà ở Pomona năm 2000.
em tâm phương




From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 9:56 AM
Subject: RIP Bào Huynh cha Nhiên: LH Augustino Vũ Minh Hoàng
To: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>

Vừa nhận được tin cụ
   Augustino Vũ Minh Hoàng
đã được Chúa gọi về ngày 5 tháng 3, năm 2022 tại Nam Cali, USA
hưởng thọ 75 tuổi.
Cụ Hoàng là bào huynh của cha Lu-y Vũ Minh Nhiên, CRM
   Nguyên Tỉnh-Vụ Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ.

Chúng em xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến,
nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót đón nhận LH Augustino vào quê Trời hưởng nhan Thánh Chúa,
và an ủi tang quyến trong lúc đau buồn này.

Anh Hoàng khi còn trẻ rất là vui vẻ, hòa đồng, và thân thiện với anh em THĐC.
Em cũng được hân hạnh gặp anh Hoàng một số lần ở Nam Cali và rất ngưỡng mộ anh.
mnguyen_ 
Michael Nguyen






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 4, 2022 at 5:41 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>


Anh Toản ơi,
BCH THĐC chúng em mới họp bàn và tính tổ chức Đại Hội THĐC III - 2022 vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ đầu tháng 7/2022.
Không biết có OK hay chăng? Tỉnh Dòng có dự tính tổ chức NTM vào đầu tháng 8/2022 hay chăng?? 
Nếu cũng tổ chức nữa thì chắc chúng em phải đời đến năm 2023 thôi.
Xin Anh cho chúng em biết nhé.
Chúc Anh một Ngày Fiat - Magnificat. Amen - Alleluia.
tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 2, 2022 at 1:52 PM
Subject: Re:
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Tường.
THĐC chúng em trước đây chỉ liệt kê những anh em CRM của Tỉnh dòng và chính THĐC qua đời thôi,
còn các Anh ở Nhà Mẹ VN thì không, trừ Anh Cả và Anh Xuân, bởi chúng em không có danh sách.
Với tin tức cập nhật được anh cung cấp đây, em sẽ cố gắng giành giờ cập nhật Lịch Sinh Hoạt THĐC hằng tháng.
Trong LSH hằng tháng của THĐC, em còn thêm vào các ngày tháng liên quan đến lịch sử của THĐC, của Tỉnh dòng và của chính Dòng nữa.
Hy vọng những nỗ lực phục vụ nhỏ mọn ấy mang lại một chút nào thân thương hơn nơi THĐC và AE Dòng.
Bởi trong group email THĐC còn khá nhiều AE CRM Tỉnh Dòng và Nhà Dòng, vẫn biết em cần cập nhật thêm.
Chúng ta cầu nguyện cho nhau.
em tâm phương






From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Mar 1, 2022 at 7:20 PM
Subject: Fwd:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,
em gởi anh cuốn lịch PV của dòng để Anh tham khảo những Anh đã qua đời.
Hy vọng không Anh nào bị quên lãng khi đang được thanh tẩy...






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 28, 2022 at 12:28 PM
Subject: THĐC Lịch Sinh Hoạt Tháng 3/2022
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>


Quí THĐC rất thân thương của em,

1- Sáng nay, em gọi điện thoại thăm AC Ngọc Bích thì được Anh Ngọc cho biết tạ ơn LTXC và tất cả những lời cầu nguyện. Nay AC đã được đoàn tụ gia đình và bị nhẹ hơn những gì đáng lẽ đã xẩy ra.

2- Về việc đóng góp cho Tu viện mới của Dòng ở Dốc Mơ VN, chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 25/3/2022, Lễ Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể).

3- Ngày Thứ Tư Lễ Tro mùng 2/3/2022, THĐC chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC "cầu nguyện và ăn chay" cầu cho hòa bình ở Ukraine nhé.

4- Sau đây là Lịch Sinh Hoạt Tháng 3/2022 của THĐC để chúng ta cùng nhau theo dõi, tưởng nhớ và hiệp thông cầu nguyện:

Tháng 3

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ  

Cầu cho Kitô hữu biết đáp ứng với những thách đố về đạo đức sinh học

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải đối diện với những thách đố mới về đạo đức sinh học;
Xin cho họ tiếp tục bênh vực phẩm vị của tất cả sự sống con người bằng cầu nguyện và hành động.

 

Từ Tháng 3/1953, sau biến cố khai dòng 2/2, trụ sở chính thức riêng của Hội Dòng mang tên Đồng Công mới ở Giáo họ Trung Lễ đã trở nên đông đúc hơn, với nhiều ơn gọi mới,

và thế hệ Đồng Công hậu sinh chính là phái đoàn THĐC 8 anh em (3 XI và 5 IX) đã được Chúa quan phòng sắp xếp để có thể về nguồn của mình nơi Giáo họ Trung Lễ này hôm 16/10/2017

Cha Thủ không coi sóc Giáo Họ Trung Lễ, nhưng Trung Lễ là một trong 4 giáo họ thuộc phạm vi của giáo xứ Liên Thủy, nên Giáo Họ Trung Lễ cũng gián tiếp ở trong phần trọng trách mục vụ của ngài. Về phần Đoàn Đồng Công thì ở địa danh của Giáo Họ Trung Lễ này mới thực sự là nơi bắt đầu có cơ sở riêng biệt của Hội Đạo Đức Đồng Công bấy giờ, chứng tỏ Đoàn Đồng Công thuở ban đầu ấy, về mặt cơ sở, đã không còn bé bỏng cần phải (từ năm 1946 khi Đấng sáng lập về làm chánh xứ) ở trong "cái nôi" Giáo Xứ Liên Thủy là một cơ sở của Giáo Phận Bùi Chu chứ không phải của riêng mình. Chính Đức Cha Phạm Ngọc Chi, vị mục tử thứ hai của Giáo Phận Bùi Chu đã chỉ cho Đoàn Đồng Công những khu đất để bắt đầu đặt trụ sở chính ban đầu của dòng tương lai. Chẳng hạn như khu đất 7 mẫu ở đầu làng Liên Thủy, hay mảnh đất mới ở vùng Chí Thiện. Rất tiếc cả hai khu đất này không thuận tiện cho lắm. Bởi thế, sau khi Đức Cha đã gửi hiến pháp của dòng sang Tòa Thánh để xin châu phê lập dòng, ngài mới quyết định lấy khu đất Nhà Phước Trung Lễ cho Cha Thủ để lập tu viện cho Hội Đạo Đức Đồng Công Đoàn. Việc nhận đất bắt đầu từ lễ Thánh Đaminh (bấy giờ) là mùng 4/8/1952, những đến ngày 24/8 mới chính thức tiếp thu.

Anh Linh Mục Đinh Ngọc Tuyển (đội 9), ở Wisconsin dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này             

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Raymond Lê Hữu Từ, địa phận Kansas City MO, THĐC Đội IXA, qua đời năm 2008 tại VN

- Ngày 2:  Tưởng nhớ Anh Phêrô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Cao Hoàng, CRM đội 3 qua đời ở Carthage MO năm 1997, hưởng thọ 80 tuổi 

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Xuống Tuyết Vũ Minh Ký, CRM đội 3, qua đời năm 1984 ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 50 tuổi

- Ngày 13: ĐHY Bergoglio người Á Căn Đình được bầu chọn làm giáo hoàng thay ĐTC Biển Đức XVI vừa thoái nhiệm ngày 28/2/2013

sau khi ngài chính thức tuyên bố về hưu ngày 11/2/2013

- Ngày 19: Lễ Thánh Giuse

                  ĐTC Phanxicô dâng lễ khai triều (chứ không phải đăng quang) của ngài, năm 2013.

                  Mừng quí anh có Thánh Giuse là quan thày hôm nay

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Albertô Mẹ Trinh Vương Đỗ Thiên Chức, CRM đội 7, qua đời đầu tiên ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 36 tuổi

- Ngày 25: Lễ Trọng Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể)

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội I - 1954; đội II - 1956; đội VI – 1962

                  Quan Thày Đội I và II

                  Tưởng nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng chung loài người

và riêng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria năm 1984







From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 26, 2022 at 10:35 AM
Subject: Tu Nghị của Dòng và THĐC đóng góp phụ giúp tu viện mới của Dòng ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>


Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm nay, ngày 26/2/2022, Thứ Bảy, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của những tâm hồn đã một lần tận hiến cho Mẹ như THĐC chúng ta đây.
Hôm nay cũng là ngày thứ 3 xẩy ra biến động ở Đông Âu gây ra bởi cuộc xâm chiếm Ukraine của đại cường Nga của đương kim tổng thống Putin.
Chúng ta hãy mau mắn đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô cử hành Thứ Tư Lễ Tro ngày 2/3/2022 tới đây để cầu nguyện, bằng "cầu nguyện và ăn chay" nhé.

Sau nữa, chúng ta cũng cầu nguyện cho Tu Nghị của Dòng ở Việt Nam vào Tháng 5/2022 tới đây được tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.
Đáng lẽ tháng 11/2021 vừa rồi Tu nghị đã xong và đã có vị tân Tổng Vụ (Tổng Phục Vụ), nhưng vì đại dịch nên phải dời tới thời điểm trên đây.
Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản, CRM và một số anh em tỉnh dòng sẽ về tham dự, và Tu nghị của Tỉnh dòng sẽ được tổ chức sau đó, vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9/2022.
Như thế Đại Hội Thân Hữu của chúng ta sẽ phải dời lại vào dịp Thanksgiving thôi, như sẽ có thông báo chính thức sau, kèm theo chương trình.

Sau hết, em nhận được email từ Anh Tường, weblaster của trang web THĐC chúng ta, như ở cuối email này, về một tu viện mới của Dòng ở Dốc Mơ.
Em nghĩ, trong 2 năm 2020 và 2021, vì đại dịch chúng ta chưa có dịp đóng góp truyền giáo hằng năm vào Tháng 10 như thường lệ,
nhân dịp tu viện mới này, em đề nghị chúng ta nên hồ hởi nhào vô phụ giúp với dòng trong việc xây cất.

Ai trong chúng ta, ai có thể, cứ đóng góp và gửi về cho Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, ở 1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836, 
payable to CRM và xin ghi chú đóng góp xây dựng tu viện mới. 
Gia đình chúng em tâm phương thúy nga xin đóng góp 500 MK.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn đồng hành với Lý Tưởng Thánh Đồng Công của chúng ta.

em tâm phương






From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Fri, Feb 25, 2022 at 7:06 AM
Subject: huutuong, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh Tâm Phương,

Hôm trước tết Nhâm Dần 2022, em có nhận được một tin nhắn của Anh Phạm Văn Hiệp (đội 12 VN), Anh mới được Bề trên đặt làm tu viện trưởng tu viện Dốc Mơ mới thành lập.

Anh Phạm Văn Hiệp nhập tu từ năm 1970, đến năm 1987 Anh cùng bị bắt với Anh Cả, được chia sẻ cảnh lao tù với Anh Cả 7 năm. Anh là một trong năm Anh được Bề trên đề cử là ứng sinh Tổng Vụ trong dịp bầu Tổng tu nghị vào tháng 5/2022.

Anh Hiệp có tin nhắn cho em : “Em đang xây dựng thêm nhà cho anh em ở. Em lãnh nhận sứ mạng với hai bàn tay trắng, nhưng nhờ ơn Đức Mẹ trợ giúp, mọi việc cũng cứ từ từ trôi. Căn nhà tiền chế bằng tôn và sắt thôi rộng gần 300m2 , hy vọng xong trước tết. Nhưng còn thiếu thốn. Anh cầu xin Đức Mẹ cho em nhé.”

Vậy em mạo muội gởi tin này đến Anh, để qua Anh, và nhờ Anh, tìm những tấm lòng quảng đại, cùng góp phần xây dựng các cơ sở truyền giáo của Dòng.

Chúng em cám ơn Anh và Quí Ân nhân đã mở rộng tấm lòng góp phần cộng tác với Dòng trong sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ.

Cầu cho chúng em được lòng nhiệt thành phục vụ tin mừng không mệt mỏi.

Vinh sơn Phaolo M. Mai Hữu Tường, CRM

Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM
Phone : 0919120609

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 21, 2022 at 10:10 AM
Subject: Magnificat - LH Phanxicô Assisi Trái Tim Mẹ Bùi Vĩnh Phú, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã ban cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc thêm một ơn gọi bền đỗ đến cùng và đã được đoàn tụ với Anh Cả và anh em dòng trên quê trời vĩnh phúc!
Nếu "Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi" (Thánh Vịnh 89/90:10) thì người anh của chúng ta đã phá kỷ lục với tuổi thọ 91.

Anh Bùi Vĩnh Phú là 1 người anh em Đội IV, có lẽ là người anh cuối cùng của Đội IV vốn ít người này - anh qua đời sau Anh Thăng cùng đội, người anh đã bị tử vì đại dịch năm 2021.
Ở hải ngoại anh em Đội IV thuộc Tỉnh dòng chẳng còn ai, đã chết hết rồi: Anh Quyền, Anh Báu, Anh Cần, Anh Tuyến, Anh Huynh; THĐC có Anh Truyền cũng đã qua đời.
Chỉ còn duy một mình Anh Trần Minh Thiều/Thống đã nằm liệt trong dưỡng viện (nursing home) ở Fountain Valley Nam CA cả chục năm nay, 
cũng đang chờ Chúa gọi về đoàn tự với Anh Cả, anh em Dòng và anh em Đội IV của anh.

THĐC chúng ta xin hiệp thông với chung anh em dòng, cả ở Nhà Mẹ VN lẫn Tỉnh Dòng HK, cầu nguyện cho người anh CRM mới ra đi trước chúng ta nhé.

em tâm phương




From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Sun, Feb 20, 2022 at 7:11 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] THÔNG TIN NỘI BỘI
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>, Lm. John Trần Đình Khả <tranjk@yahoo.com>, Lm. Francis Lê Ngọc Quán <francisquanle@yahoo.com.vn>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, CMC THDC Tien <phamtienximc@gmail.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Dear all of us Cac Anh Chi rat than men;
 Em Rat muon co Dia Chi , Ten Nguoi Nhan de Gui Aurora Pain relieving cung Nhu Aurora Supplement Cho Anh Minh NGOC va Chi Bich  .. Vi  kinh nghiem Chua Tri  cho hon > 300 MDs va Benh vien Give Up ... Chung em da Recover hon 85-90 % .Nhat la Minh NGOC neu khong dung Dau Aurora Cac Than Kinh va Bap Thit se tu tu yeu,  teo  lai  (4-5 thang ) khi do kho co the  hoi phuc va se liet luon... Va Neu co the Cho Em Biet Dia Chi cua Louis Quang Trinh luon.. Cam on Cac Anh Chi nhieu.
Nguyen xin CHUA, Duc Me MARIA va Thanh ca Giuse Ban Muon on, Phu Giup , bao ve Moi Nguoi Chung ta Nhat la Anh Minh NGOC va chi Bich. GOD bless us

Than Men ,

Vu Cong Minh   





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 20, 2022 at 6:47 PM
Subject: Re: THÔNG TIN NỘI BỘI
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>, Lm. John Trần Đình Khả <tranjk@yahoo.com>, Lm. Francis Lê Ngọc Quán <francisquanle@yahoo.com.vn>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, CMC THDC Tien <phamtienximc@gmail.com>

Cám ơn Anh Duyệt.
Tạ ơn LTXC. Chúng ta tiếp tục cầu cho AC Ngọc Bích thân yêu của chúng ta nhé.

Anh ký vụ Nguyễn Minh Ngọc sung sức của chúng ta mới ngã xuống 2 lần thôi.
Hình như chàng vẫn còn dư sức (extra strength) để ngã xuống một lần thứ 3 cho giống Chúa hơn chăng?

Với đức tin thì giây phút quí nhất trong đời sống trần gian của một người môn đệ Chúa Kitô, nhất là đã tận hiến cho Mẹ Đồng Công,
đó là giây phút chúng ta được cùng với Chúa Kitô khổ giá vang lên lời trăn trối cuối cùng: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha" (Mathêu 23:46).

Ngay trong lúc này đây, dù vẫn còn sống và chưa biết lúc nào chết, chúng ta vẫn đang "phó linh hồn trong tay Cha", 
mỗi khi chúng ta mau mắn chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý Chúa như Mẹ Maria: "Xin hãy thực hiện nơi con những gì ngài truyền" (Luca 1:28)

em tâm phương






From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sun, Feb 20, 2022 at 6:24 PM
Subject: THÔNG TIN NỘI BỘI
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>, Lm. John Trần Đình Khả <tranjk@yahoo.com>, Lm. Francis Lê Ngọc Quán <francisquanle@yahoo.com.vn>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, CMC THDC Tien <phamtienximc@gmail.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Chào cả nhà,

Sau cuộc điện thoại với Minh Ngọc chiều nay, tình hình sức khỏe và gia đình Minh Ngọc-Bích được tóm tắt như sau:

- Minh hiện nay đã về nhà, có thể nói năng được nhưng đi lại thì vẫn còn yếu.

-Bích đã được giải phẫu và qua giai đoạn nguy hiểm. Sức khỏe đang phục hồi từ từ, và dĩ nhiên vẫn còn yếu lắm với một vài phản ứng phụ nhỏ.

Tóm lại, hai anh chị xin cảm ơn những lời cầu nguyện, khích lệ và quan tâm lo lắng đầy tình anh chị em con Mẹ của tất cả chúng ta. Và cũng xin mọi người cùng hát Te Deum để cùng nhau cảm tạ hồng ân.

Trong Mẹ Đồng Công

Duyệt   







From: Khoa Bui <kvbui@yahoo.com>
Date: Thu, Feb 17, 2022 at 8:22 PM
Subject: Re: Chúng ta hãy cầu nguyện - Let's us Pray...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Khoảng mấy tháng giữa năm 2021 thoạt đầu nhìn trên yahoo mail thân hữu tấm hình xem ra "rất phản cảm" này, em đã  vội thốt kêu "Giêsu Maria Giuse ! không lẽ một cựu tu sĩ Đồng Công mà bây giờ như vậy sao ? Bèn gọi hỏi anh Hiến (Vạn) thì được biết anh ta chỉ "make up" giả dạng như vậy thôi.....Thì đến mấy tháng cuối năm 2021 lại có cơ may gặp được cả "Ngọc Bích song toàn", trong lòng em rất thầm cảm phục và thầm nghĩ "sao duyên trời khéo se cho cặp đôi này đã tương xứng từ tên gọi của hai người kết hợp lại thành "Ngọc bích" cũng là tên một loại đá quí hiếm ; đã vậy tinh thần phục vụ tha nhân và nhân cách cũng  phù hợp với nhau nữa... Thật quả là "thuân vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn" ....Thì gần đây lại nhận được tin không vui này.....Em chỉ biết hiệp thông tất anh em thân hữu cầu xin LTXC cho anh chị sóm đươc chữa lành để tiếp tục những công việc mà Chúa Mẹ muốn anh thực hiện còn dang dở. Xin anh cũng chuyển tới tất cả thân hữu lời cầu nguyện cho LH cụ bà Maria là thân mẫu của chị Tina &Khương sớm được về hưởng nha Chúa muôn đời 
Nhân tiện cũng xin hỏi thăm anh về tình trạng sức khỏe cha Hải Khánh bây giờ ra sao ? em vẫn luôn nhớ cầu nguyện cho anh được sớm bình phục 
 
Cám ơn anh Xin Chúa Mẹ chúc lành cho anh và gia quyến bằng an mạnh khỏe. 
Khoa Bùi






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 16, 2022 at 10:09 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Cám ơn Anh Toản rất nhiều về tình hình tu nghị của Nhà Mẹ và của Tỉnh Dòng năm 2022.
Vậy thì THĐC chúng em sẽ tổ chức vào dịp Thanksgiving, từ chiều Thứ Năm 24/11 cho đến sáng Chúa Nhật 27/11 nhé.
Nếu Anh OK thì em sẽ chính thức thông báo cho THĐC và bắt đầu lên chương trình.
Xin Mẹ Maria luôn ấp ủ anh em chúng ta trong LTXC vô biên.

em tâm phương






From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Wed, Feb 16, 2022 at 8:53 AM
Subject: Re: Tái Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Thăm Anh Tâm Phương,
Cầu mong Anh khỏe. Lại xin lỗi Anh vì trong mấy tuần qua em ở ngoài Dòng khá nhiều. Ngắn gọn, đến nay thì chúng em sẽ về dự Tổng Tu Nghị bên VN vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Nên Tu Nghị Tỉnh Dòng sẽ chuyển vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9...sẽ trước này 15/9 vì ngày đó Anh Tỉnh Vụ và Hội Đồng mới của Tỉnh Dòng bắt đầu thi hành nhiệm vụ.
Vài lời gửi đến Anh.

em,
quoctoan, CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 10:53 AM
Subject: Tái Thăm Dò
To: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Anh Toản ơi,

Dù chúng ta mới có ý định tổ chức Đại Hội THĐC III - 2022 vào dịp Thanksgiving,
nhưng chúng em vẫn muốn biết ngày Labor Day đầu tháng 9 ở Nhà Tỉnh Dòng có available không?
Nếu OK thời điểm đó, vì gần đến Quan Thày Dòng cũng là thời điểm cho tân BCH, thì khỏi phải thay đổi thời gian đại hội.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn lệ thuộc vào tu nghị của Dòng ở NHà Mẹ cũng như ở Tỉnh Dòng.
Không biết bây giờ tình hình đến đâu rồi?
Xin Mẹ Maria luôn ấp ủ anh em chúng ta trong LTXC vô biên nhé.

em tâm phương






From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Tue, Feb 15, 2022 at 4:36 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN....
To: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Cc: DM Tran <josephduyet@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, "Lm. Martin Lực, CRM" <martinbancrm@gmail.com>

Xin cám ơn anh Duyệt và các anh cho biết tình trạng sức khỏe của Anh Chị Ngọc Bích!
Em xin hiệp lời cầu nguyện cùng các anh chị và phó thác anh chị Ký Vụ cho Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Lavang!
Xin Chúa Mẹ chúc lành và chữa lành cho anh chị!  Em Lê vũ Lộc

Lính hồn Phanxicosavia là Ông Cố Cha Bill Cao ở Giáo Phận Orange là anh trai của anh Khoa cùng lớp với cha Thư và cha Ngạn!
Ông cố mới được an táng tuần rồi! Ca đoàn chúng em hát lễ đưa chân chiều thứ năm tuần rồi sau đó thứ sáu thăm viếng và lễ an táng thứ bẩy nhà thờ Saint Barbara!

Trân trọng thông báo!
Lộc Lê 







From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 1:20 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN....
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>
San Diego, Feb. 14, 2022

Dearest All of us Cac Anh Chi Than mn;
Minh xin Cung chung hop y cac nguyen cho Anh Chi Minh Ngoc -Bich... Nguyen xin CHUA , Duc Me MARIA va Thanh Ca GIUSE  ban Muon on, Phu Giup  va nang do  Chung ta nhat la Anh Chi NGOC - BICH  trong thoi Gian nay. GOD bless us
Than Men

Vu Cong Minh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 9:54 AM
Subject: Re: CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN....
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>

Cám ơn Anh Duyệt đã cho biết thêm tin tức về gia đình Anh Chị Ngọc Bích.
Đó càng là lý do thúc đẩy chúng ta hãy cầu nguyện.
em tâm phương





From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 9:35 AM
Subject: CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN....
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>, Lm. Martin Lực, CRM <martinbancrm@gmail.com>

 

Sáng nay, qua cuộc nói chuyện với Bích (phu nhân Minh Ngọc) thì được biết tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng đều không tốt và rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta:

-Minh Ngọc vừa được chở vào Emergency lại do các triệu chứng tai biến. Hiện đang ở nhà thương có một mình. Các bác sỹ tỏ ra quan tâm và đang thực hiện những thử nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

-Bích thì thứ Năm này sẽ đi giải phẫu óc. Tình trạng cũng nguy hiểm vì không biết kết quả như thế nào. Sáng nay, sau khi nói chuyện với Duyệt là Bích phải đi thử nghiệm Covid. Cầu xin kết quả negative, nếu không ca mổ sẽ phải đình lại vài tháng sau, và như thế tình trạng khối u trong đầu sẽ rất khó lường hậu quả.

Tóm lại, chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho Ngọc và Bích. Xin hãy phó thác anh chị trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa Mẹ. Và xin cho anh chị được ơn can đảm, tín thác, và cậy trông nơi Chúa Mẹ.

Chúng ta hãy cầu nguyện…

Duyệt   





From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 8:45 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Chúng ta hãy cầu nguyện - Let's us Pray...
To: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: <gijoey@hushmail.com>

Cam on anh Tam Phuong bao tin cho chung em de tiep tuc cau ngyen cho anh chi Minh Ngoc / Bich. 

Em Cuong/Dinh, mC






From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 7:16 AM
Subject: Re: Chúng ta hãy cầu nguyện - Let's us Pray...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn anh Tâm Phương đã báo tin, chúng em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh Minh Ngọc và Chị Bích 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 7:07 AM
Subject: Chúng ta hãy cầu nguyện - Let's us Pray...
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân yêu của em,

Đêm hôm qua, em nhận được tin nhắn từ Anh Lê Minh Thao ở San Jose, THĐC XI, cùng đội với Anh Nguyễn Minh Ngọc, như sau:
"Xin anh báo tin và cầu nguyện cho anh Mình Ngọc nhé. 
Chiều nay anh ấy phải vào emergency vì tay bị tê, máu lên cao và tim đập trên 90"
Vậy chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho người anh Ký Vụ Nguyễn Minh Ngọc của chúng ta một lần nữa,
một người anh em THĐC rất thân tình gắn bó và phục vụ THĐC chúng ta ai cũng biết.

Sáng nay đi lễ và chiều nay trong giờ Kinh Thương Xót em sẽ cầu nguyện cho Anh Minh Ngọc.
Rất tiếc em không có điện thoại của Chị Bích, phu nhân của anh để gọi thăm, vì gọi Anh Minh Ngọc bây giờ càng nguy hiểm cho anh.

tâm phương

Chính anh hiện nay cũng đang cầu nguyện tận hiến sự sống của anh cho Chúa Mẹ hơn bao giờ hết:









From: haiau phanvu <haiaupv@gmail.com>
Date: Mon, Feb 7, 2022 at 2:14 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP 1 LH THĐC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin hiep dang loi cau cho Linh Daminh. Xin Chua Toan dan dua linh Daminh ve cung Ngai noi vinh cuu.

Chuc & Trinh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 7, 2022 at 12:12 PM
Subject: Magnificat - RIP 1 LH THĐC 
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Em nhận được ai tín sau đây từ Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, em xin chuyển đến chung THĐC.
Dù đa số THĐC không biết người anh em THĐC mới qua đời này, nhưng mối liên hệ CMC vẫn còn đó.
Bởi thế, chúng ta cùng với Tỉnh Dòng và tang quyến cầu cho LH Đaminh Đỗ Minh Ngọc nhé.

Trong tin nhắn hồi âm cho Anh Tùng, em đã viết như sau:
"Cám ơn Anh Tùng. Tạ ơn LTXC. Ai trong chúng ta, không sớm thì muộn cũng từ biển đời trần gian cập bến vĩnh cửu thôi. Xin Chúa cứ đến với con bất cứ lúc nào tới giờ của Chúa. Amen"
Anh đã nhắn lại cho em rằng: "Chính xác quá!".

tâm phương

 

 

From: haiau phanvu <haiaupv@gmail.com>
Date: Mon, Feb 7, 2022 at 2:11 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Gia dinh chung em (Chuc & Trinh doi X) xin thanh kinh phan uu cung gia dinh anh chi Khuong & Tin trong noi buon lon lao. Nguyen Thien Chua va Me Maria som dua linh linh hon Maria ve huong Nhan Thanh Chua.
Chuc (doi X) & Trinh





From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Mon, Feb 7, 2022 at 7:50 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Vô cùng thương tiếc khi nhận được ai tín
          Nhạc Mẫu anh Đinh Minh Khương (9) Nguyên Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đồng Công Miền Dallas-Fort Worth,
cũng là Thân Mẫu chị Tina Đinh Tín, đương kim Thủ Quỷ Hội Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại,

Cụ Bà Maria Lê Thị Liên vừa được Chúa gọi về lúc 3:45AM Chúa Nhật 6/2/2022, hưởng thọ 96 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng anh chị Khương - Tín và đại gia đình tang quyến. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa và 
Đức Mẹ Đồng Công sớm đưa linh hồn Maria vào Thiên Đàng hưởng Tôn Nhan Chúa.

"The apple doesn't fall far from the tree." Xem quả thì biết cây.
Hai ông bà cụ rất sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, khi còn sống thì sốt sắng đọc kinh tối ngày và làm các việc vặt
chung quanh nhà thờ. Con cháu thì hăng say phục vụ trong các hội đoàn của Giáo Xứ. Khi còn khỏe thì Ngày Thánh
Mẫu nào cũng thấy a/c Khương - Tín lái xe lên Carthage sớm cả tuần, kéo theo "rờ-mọoc" các đồ nghề để làm việc cho NTM!
A/C Khương-Tín đã đảm trách không biết bao nhiêu nhiệm - kỳ các công tác của Hội THĐC Miền Dallas-Fort Worth.

Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ủi an nâng đỡ anh chị và đại gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

mnguyen_ 
Michael Nguyen







From: Fr. Philip <pdinhvanthiep@gmail.com>
Date: Mon, Feb 7, 2022 at 5:44 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

 

Anh Chị Khương & Tín Mến:

Từ miền Wisconsin xa vời & lạnh lẽo, xin cùng hiệp ý cùng anh chị và gia quyến phó dâng linh hồn Maria thân mẫu chị Tín vào Bàn Tay yêu thương và đầy lòng Thưong Xót của Chúa.  Xin Máu Thánh Chúa tẩy sạch mọi tội khiên mà linh hồn Maria có thể đã vấp phạm vì yếu đuối con người. Xin Cha Từ Ái, qua lời cầu bầu thần thế của Mẹ Maria, sớm đưa linh hồn Maria vào vui hưởng hạnh phúc trường sinh trong vinh quang Nước Chúa. Trong tâm tình con người, xin chân thành chia buồn cùng Anh Chị trong sự ra đi của Bà cố.

 

Tin rằng những kỷ niệm đẹp cuả vị thân mẫu –đặc biệt trong những năm tháng gần gũi anh chị & các cháu, nhất là cùng với đức tin vào sự sống vĩnh cửu, là nguồn an ủi đích thực trong khi Anh Chị chịu tang người Mẹ thân yêu cuả mình... 
Xin cho Linh Hồn Maria được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy! Amen.

 

Philip Thiếp-Tuyển






From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Sun, Feb 6, 2022 at 10:23 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>
San Diego Feb. 06, 2022

Dearest Anh Chi Minh Khuong - TINA than men;
Minh xin  kinh gui  loi Thanh Kinh Phan Uu cung Anh  Chi Minh Khuon- TIAN va gia dinh, gia Quyen  va hiep cau nguyen  Xin CHUA, Duc Me Maria va Thanh ca GIUSE chong Dua Linh Hon Cu Ba MARIA ve huong niem vui Vinh Hang Tren Thien Dang... Minh xin cung chia se neim thuong nho, cau muon on, ui an den tren moi nguoi trong thoi gian luu luyen, thuong nho nay. GOD bless us
Thanh Kinh Phan Uu
Than men
Vu Cong Minh







From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Sun, Feb 6, 2022 at 4:00 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, <gijoey@hushmail.com>

Anh Khuong va Chi Tina, xin duoc thanh kinh phan uu cung anh chi va gia quyen. Em se dang loi cau va Hy Le cho linh hon Maria duoc chong huong nhan thanh Chua.

Em Cuong/Dinh, mC




From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sun, Feb 6, 2022 at 12:43 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: <vietbui@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

RIP
Thành kính phân ưu cùng anh chị Khương - Tina và đại tang quyến. Xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ Maria về hưởng vinh quang Thiên quốc. 
Duyệt - gia đình. 





From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Sun, Feb 6, 2022 at 11:05 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Thành kinh phân ưu tới anh chị Khương-Tina và gia quyến. Nguyện Mẹ cầu bầu cùng Chúa sớm đưa linh hồn cụ Maria về với Ngài. Sẽ nhớ tới cụ trong kinh nguyện hàng ngày của em.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 6, 2022 at 10:54 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>
Quí THĐC rất thân mến,

Em vừa nhận được điện thoại của Anh Đinh Minh Khương cho em biết một ai tín,
đó là LH Maria Lê Thị Liên là mẹ của Chị Đinh Tín / Tina, Quĩ Vụ của THĐC chúng ta,
vừa qua đời vào lúc 3:45 sáng hôm nay, Chúa Nhật mùng 6/2/2022, hưởng thọ 96 tuổi.
Em đã thay mặt THĐC phân ưu cùng Chị Tina, người đang khóc thương mẹ.
Chúng ta cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria Lê Thị Liên.

tâm phương







From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Tue, Feb 1, 2022 at 10:16 PM
Subject: [cmc-thdc] FYI: Mấy điều cần biết về STROKE: Tai biến mạch máu não
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>

FYI: Mấy điều cần biết về 
                STROKE : Tai Biến Mạch Máu Não
                               để cứu chính MÌNH hoặc người thân:

A. Có mấy loại ?  Có 2 loại:

    1. Bể mạch máu não: Máu chảy trong óc, nhẹ thì uống thuốc cầm máu, cho ngưng chảy,
       nặng thì phải mổ óc để chữa trị , hoặc để giảm áp suất (pressure) trong não.

    2. Tắc mạch máu não: Mạch máu bị tắc, không đủ máu để nuôi não, làm cho não bị bại liệt.
        Nhẹ thì uống thuốc loãng máu, nặng thì phải mổ óc để chữa trị.

B. Các TRIỆU CHỨNG:

Chữ phải NHỚ là BE FAST.

Sau đây là các THÍ DỤ cụ thể 
          và một số Các Câu HỎI để hỏi bệnh nhân (người đang bị NGHI NGỜ là bị STROKE):
(Các trường hợp/câu hỏi dưới đây là đi từ tình trạng NẶNG (serious) đến NHẸ (caution).

LƯU Ý: Khi thấy có 2,3 dấu hiệu hoặc trúng 2, 3 câu là phải gọi 911 ngay lập tức.
Chớ có mà hỏi một vòng các câu hỏi với người bị stroke thì bệnh nhân ngỏm luôn còn gì !

1. BALANCE: Thăng bằng - Các triệu chứng liên quan đến thăng bằng.
- Té ngã vô cớ.
- Đi lảo đảo, mất thăng bằng.
- Chóng mặt, muốn ói, buồn nôn, xây xẩm,...
- Người lao lư (lightheaded), 

2. EYES: Mắt - Các triệu chứng liên quan đến mắt.
- Hai mắt không thấy rõ.
- Một mắt thấy mờ. (blured)
- Double visions 
- "Raise your eyebrows!" - Nhướng lông mày lên! 
     -> Nếu hai lông mày nhướng KHÔNG đều, bên cao, bên thấp là có vấn đề !
- "Follow my finger!" Hãy nhìn theo ngón tay của tôi!
     -> (Ngón tay (của người khỏe) di chuyển từ TRÁI sang PHẢI, 
          quan sát xem hai con-ngươi có theo đuổi CÙNG tốc độ hay không ?
          Nếu một mắt chậm chạp là có vấn đề.
- "Close one eye, ...how many fingers can you see ?"
      -> (Cho bệnh nhân coi 1, 2, hay 3 ngón tay,
           Move your fingers to farther LEFT or RIGHT position.
           (FYI. Some stroke victims can only see in-front areas, but can not see peripheral areas.)
        -> Thử từng mắt, xem GÓC NHÌN có bị hạn chế, thu hẹp lại hay không ?

3. FACE: Khuôn Mặt - Các triệu chứng liên quan đến khuôn mặt.
- Một nửa khuôn mặt trở nên nặng như đeo đá, dầy như da bò.
- Một nửa khuôn mặt bị bại / numbed - bẹo không thấy đau, hoặc đau ít hơn mọi khi.
- Một nửa khuôn mặt bị tê / tingling - như bị chích thuốc tê lúc nhổ răng.
- Bị méo miệng.
- Môi Miệng KHÔNG Cân Đối như bình thường mọi ngày.
- Một bên tai bị tê (tingling).
- Một bên Khóe Mép xệ xuống hay xếch lên,

4. ARMS: Cánh tay - Các triệu chứng liên quan đến cánh tay.
- Cánh tay trở nên Nặng như đeo đá.
- Cánh tay bị bại / numbed - bẹo không thấy đau, hoặc đau ít hơn mọi khi.
- Cánh tay bị tê / tingling - như bị chích thuốc tê lúc nhổ răng
- Một bên vai xệ xuống, KHÔNG Cân Đối như bình thường mọi ngày.
- Không điều khiển được cánh tay.
- Không điều khiển được các ngón tay.
- Cầm đồ vật mà cứ bị rơi , rớt 
- "Use both hands to squeeze my fingers".
    -> Nếu Hai tay khác nhau: một tay mạnh, một tay yếu là có vấn đề.
- DRIP Test:
   - " Close your eyes.
        Open your palms to the sky, 
        Stretch out your arms, raise your arms to shoulder level, hold 10 seconds!"
     -> Bị nặng thì KHÔNG giơ tay lên được.
     -> Bị nhẹ thì một tay KHỎE giữ được 10 seconds, tay YẾU sẽ rơi xuống bên hông!

5. SPEECHES: Giọng nói - Các triệu chứng liên quan đến giọng nói.
- Không nói được.
- Nói không rõ các chữ, nói ngọng.
- Nói cà-lăm, nói vấp váp.
- Nói ấp úng , không tìm ra chữ để nói.
      -> Não có vấn đề.
- What is your name, DOB, Where are you ?
- What day of the week is today ?
    -> Ask basic questions to evaluate để xác định 
        tình trạng tỉnh táo và sự làm chủ cái lưỡi của bệnh nhân.
    -> Ú ớ , trả lời chậm hơn bình thường là có vấn đề.
- "Stick out your tongue!" Lè lưỡi ra, "Move your tongue from side to side."
     -> Nếu bệnh nhân lè lưỡi MÉO sang một bên là có vấn đề.

6. TIME to call 911: Nếu thấy các triệu chứng trên thì phải gọi xe cứu thương 911.
Window to save your brain from damage: 3 hours. (4.5 hours in some others).
Every second count!
The sooner the better!

DO NOT DRIVE the patient to hospital by yourself!


Why? Ambulance can communicate with hospital: "One STROKE patient ON THE WAY!"
Hospital staffs will be READY when the patient ARRIVES!
Every single SECOND count!

C. Cách phòng ngừa:

1. Đừng có già, ai già rồi thì cũng có lúc bị mà thôi.
2. Đừng có cao mỡ (trong máu) - HIGH cholesterol.
3. Đừng có cao máu - High Blood Pressure.
4. Đừng có cao đường - diabetes.
5. Tập thể dục mỗi ngày.
6. Ăn nhiều rau và trái cây, nấu ăn dùng dầu ô-liu.
7. Bớt thịt cá, chiên xào dầu mỡ.

Lưu ý: Nếu giữ từ điều thứ 2 tới điều thứ 7,
          mà vẫn lỗi điều thứ 1 (giống như em),
          thì cũng như không!

         Vẫn bị như stroke như thường!

Nói chơi thôi, có kiêng có lành!
mnguyen_ 
Michael Nguyen







From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Tue, Feb 1, 2022 at 1:39 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Cung Chúc Tân Xuân 2022 THĐC và Toàn Thể CRM Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
San Diego Feb. 01, 2022

Dearest All of Us... Cac Anh Chi rat than men;
Chung Em Cau Xin va Kinh Chuc Toan the Cac Anh Chi va Gia dinh  TAN XUAN tran day muon on, Nien Vui, Hanh Phuc voi Yeu Thuong, Suc Khoe Doi Dao.. NAM MOI NHAN DAN 2022 AN KHANG -THINH VUONG  thang tien luon mai Trong TIN YEU ,PHO THAC noi CHUA, Duc Me MARIA, va Thanh Ca GIUSE.
Chan Thanh - Kinh Chuc
Than Men
 
Vu Cong Minh

Ps Xin Cac Anh Danh cho Chung em AURORA Team work , Aurora Medbiochem  loi Cau Nguyen  HY VONG Chung em Se Duoc Win SBA  Award 2022.  Se co nhieu co Hoi Giup Tha Nhan va Giao Hoi  ( Vi duoc cong nhan Small Cong Ty cua USA va duoc Ho Tro cac Projects  de phat trien .... theo Tieu Chuan WTO, UN co Nghia Nguoi Leader Phai co Toi Thieu( Ph.D, MD, Pharm D, ... .. )  Em duoc Chon la P.I. ( Principal Investigator of Medicine  tu FDA, USA 2015) co nghia EM phai chiu trach nhiem voi FDA tat ca projects cua Aurora Medbiochem.... Nay  Duoc SBDC ( Small Business Developement Center, california de cu chon  trao giai  SBA Award cua USA 2022... Aurora Pain relieving  (1997)(Arthritis, GOUT, Parkinson) Registed 2005 FDA, USA  Cong Nhan Made In USA duoc ban tren toan the gioi voi Made in USA, . 2021 Dr. David Julius Use Capsaicin de nhgien cuu  Duoc Lien Giam Dau Duoc Giai Thuong Nobel  Prize in Medicine 2021 Verify San Pham Aurora Pain Relieving  are  # 1 ,   Con  Aurora JMJ Natural Supplement  Em Nghien Cuu 2008 , Nam 2013 app dung tren Gia  dinh , ban than... nay Nobel Prize  Of Medicine  2015, 2018, 2020  Chung minh Phuong Huong Tri Lieu The GENES Diseases : Cancers, Lupus, Parkinson, Alzheimer, Diabetes, Hepatitis B,C.. va COVID -19 rat hieu nghiem ket qua tot dep Recover  85-90% o Stage  3,4  trang thai Cac MDs va Benh Vien TU CHOITri lieu (het Thuoc Chua), Cho Ve Voi CHUA..... cua Aurora Medbiochem , Aurora Teamwork la DUNG .
THANK GOD , Thank all of us   Pray to GOD for us ..  SBDC da de nghi chung Em di Chup Hinh Dep ...nen rat hy vong ( 90 %) vi Aurora Medbiochem can vuot qua  nhieu Top cong ty, USA .







From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Tue, Feb 1, 2022 at 10:35 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Cung Chúc Tân Xuân 2022 THĐC và Toàn Thể CRM Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ôi mới đó mà nay nhìn vào gương thấy đầu tóc đã bỏ ta đi. Chúc nhau những điều may mắn và niềm vui tuổi già. Nhưng nhớ là nhân lão mà tâm bất lão đấy. 






From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Tue, Feb 1, 2022 at 9:23 AM
Subject: Re: Cung Chúc Tân Xuân 2022 THĐC và Toàn Thể CRM Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Tâm Phương và quý Anh Chị THĐC với những lời chúc Xuân rất đặc biệt.
Năm Mới Nhâm Dần, em kính chúc Anh Chị được luôn giống như cọp:
- Dũng Mạnh,
- Can Trường,
- Hiên Ngang
- Và dám tấn công ba thù: thế gian, ma quỷ, và xác thịt để luôn trung thành với ơn nghĩa Chúa.

Hiệp nhất trong yêu thương,
emquoctoan, CRM

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 31, 2022 at 6:04 PM
Subject: Cung Chúc Tân Xuân 2022 THĐC và Toàn Thể CRM Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 

THĐC đầy đủ nhất các đội khấn ở Hải Ngoại qui tụ lại tại Nam California:

Đội 1- Anh Vũ Vĩnh Quí (đã chết nhưng chị còn sống ở hình các con dâu Mẹ Đồng Công), chưa kể Anh Đồng ở San Diego chưa bao giờ gặp gỡ chung anh em THĐC Nam CA;

Đội 2- Anh Trần Mộng Anh/Nghinh (ngồi giữa); Đội 3- Anh Trần Minh Khắc (ngồi thứ 2 từ bên trái sang), chưa kể Anh Trần Ngọc Bích/Phong (chú của Phó tế Trần Minh Đoán độ VI)

Đội 4- Anh Trần Minh Thống/Thiều (đang nằm nhà thương); Đội 5- Anh Tống Huy Thọ, chưa kể Anh Nguyên Kha đã qua đời nhưng chị còn ở hình các con dâu Mẹ Đồng Công;

Đội 6- Anh Trần Minh Hoạt (ngồi ngoài cùng bên trái); Đội 7- Anh Tích (chưa bao giờ họp mặt); Đội 8- Anh Đỗ Thanh Bình (ngồi thứ 4 từ trái) và Anh Trần Mỹ Duyệt (đứng thứ 3 từ trái)

Đội 9- Anh Bùi Lý/Hinh (đừng 2 từ trái bên con), Anh Vũ Công Minh/Ái (đứng 3 từ phải vào), em tâm phương (đừng ngoài cùng bên phải), chưa kể Phạm Cao/Thụ (ở San Diego), và Khâm/Trứ (chưa bao giờ họp mặt);

Đội 10- Anh Phạm Minh/Mẫn (ngồi ngoài cùng bên phải) và Anh Châu/Thành; Đội 11- Anh Châu/Dũng (đứng thứ 4 từ trái) chưa kể một số nữa hiếm thấy họp mặt, riêng Anh Minh Ngọc (ở San Diego nay ở Tây Bắc Hoa Kỳ);

Đội 12- Anh Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ Saint Barbara GP Orange (mặc áo lễ đừng giữa), và Anh Tuyển (đứng thứ 2 từ phải vào), ngoài ra còn Anh Ngữ/Trung ở Canoga Park và một số anh từ Đội 12 trở xuống nhưng hầu như chưa bao giờ họp mặt.

Các con dâu Mẹ Đồng Công, thứ tự từ trái sang phải như sau:

Quí Con Dâu phu nhân của Quí Anh: Chị Lý, Chị Nguyên Kha (thứ 3 bên cạnh thân nhân đứng thứ 2), Chị Nghinh, Chị Khắc, Chị Mẫn, Chị tâm phương, Chị Quí, Chị Hoạt




From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Mon, Jan 31, 2022 at 10:36 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Cung Chuc Tan Xuan
To: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn Minh-Hoàng Hoàng.
Cũng xin chúc mừng hai người và toàn gia quyến năm mới tràn đầy phúc lộc, sức khỏe, và bình an.
Không biết nói sao về dầu nóng Aurora, chỉ xin ghi hai câu: Tuyệt Vời! 

Chúc mừng năm mới.
Duyệt-Kim Luông 






From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Mon, Jan 31, 2022 at 8:10 AM
Subject: Re: Cung Chuc Tan Xuan
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
San Diego, Jan  31, 2022

Dearest All of Us,& Cac Anh Chi rat than men;

chung em Minh&Wah Wah ( Hoang  Hoang ( Yellow) Xin Kinh Chuc qui Cha, va Cac Anh luon tran day muon on, Niem Vui Hanh Phuc  An Binh , trong tinh yeu thuong  trong mua Xuan Moi , TETMoi . Nam moi Nham Dan An Khanh Thinh Vuong voi SUC KHOE doi dao.. Trong TIN YEU va TIN THAC noi CHUA, DucMeMARIA va Thanh ca GIUSE ....
Cau Chuc Anh HAI KHANH va MINH NGOC ( Cho Em Dia Chi  ) Gia Dinh Anh Quang Trinh ( Cho Em Dia chi ) chong Hoi Pduc tron nhung ngay Moi Cua Nam Moi 2022 .  GOD bless us

Kinh Chuc
Than Men

Vu Cong Minh  





From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Sun, Jan 30, 2022 at 8:17 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Cung Chuc Tan Xuan
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Chúc mừng Năm mới
    Khỏe mạnh sống lâu..
   Em Peter Hoàng Cầu. 












From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 28, 2022 at 4:54 PM
Subject: Fwd: Cung Chuc Tan Xuan
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

THĐC CHÚNG EM XIN CÁM ƠN ANH TUYÊN ÚY ĐỖ CAO TÙNG, CRM, ĐÃ NHỚ ĐẾN CHÚNG EM VÀO NHỮNG DỊP ĐẶC BIỆT TRONG NĂM.

XIN MẸ MARIA LUÔN LÀ MÙA XUÂN MUÔN THUỞ CHO CUỘC ĐỜI LINH MỤC ĐỒNG CÔNG CỦA ANH.
XIN TIẾP TỤC CẦU CHO CHÚNG EM.
tâm phương


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 28, 2022 at 4:36 PM
Subject: Re: RIP LH Giuse Nguyễn Viết Thực
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ THĐC 
NHỮNG GÌ ANH PHÓ TẾ NGUYỄN ÁNH VỪA CHUYỂN CHO EM, 
BAO GỒM CÁO PHÓ VÀ HẬU SỰ CHO NHẠC PHỤ CỦA ANH.
CHÚNG TA TIẾP TỤC HIỆP THÔNG VỚI TANG GIA ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO LH VỪA QUÁ CỐ.
tâm phương



From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Mon, Jan 24, 2022 at 8:44 PM
Subject: [cmc-thdc] HT80.58 Giỗ cha Vinh/Huấn & Tưởng Niệm ae THĐC HK đã ra đi trước chúng ta
To: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Nhân Ngày Giỗ Rev. Nguyễn Ngọc Vinh/Huấn,
chúng ta cùng đốt nén hương lòng để tưởng niệm và 
gửi một lời cầu tha thiết cho tất cả các anh em Thân Hữu HK đã ra đi trước chúng ta.

Trong video, phần đầu có hình ĐTV Thủ Đức, Di Linh, Ft. Chaffee, Carthage, Ozarks Lake, Iowa, St. Louis, MO.
Có hình các bà sơ dạy tiếng Anh 1975, và các lớp Anh Văn ở Carthage, 1975, maybe you are in the picture!
Phần sau là Cha Vinh Huấn sửa nhà thờ bị lụt vì bão Katrina.

Video này em đang làm giở dang tuần trước, đang cho thêm các mũi-tên-chỉ-vào các hình có cha Vinh Huấn ,
nay thì đành phải "được cái nào, xào cái nấy", không còn sức chọn hình nữa,...

TB. 
- Chia buồn cùng a/c Phó Tế Joseph Nguyễn Ánh.

- Cám ơn tất cả quý anh chị đã hỏi thăm ,cầu nguyện, và giới thiệu các thuốc men, cách tập therapy, ....







From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Mon, Jan 24, 2022 at 3:05 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] HT80.57 (RIP) Thăm anh Rev Nguyễn Ngọc Vinh Huấn (11) ngày giỗ của anh
To: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>, Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Xcmc Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <gijoey@hushmail.com>

Cám ơn anh Mình Ngọc đã chia sẻ tâm tình với mọi người, chúng em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho AC xin Chúa ban ơn chữa lành cho AC, và thêm sức mạnh để AC chấp nhận những gì mình ko thể thay đổi được với niềm tín thác thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Còn việc noi gương sáng của cha Vinh Huấn chắc em thua rùi. Đề nhường lại cho các Anh 🙏🏽🙏🏽





From: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>
Date: Mon, Jan 24, 2022 at 5:28 AM
Subject: Re: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin chân thành cảm tạ tất cả quý anh chị THĐC đã đang chia sẻ và cầu nguyện cho LH Giuse
Đa tạ 
Em
Phó tế Nguyễn ánh 





From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 9:41 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, HaiAu PhanVu <HaiAu.PhanVu@mattson.com>
Cc: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>, Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
San Diego, Jan 23, 2022

Dearest All of us. Kinh Thua cac Anh Than  men;

Xin Cac Anh Cho Biet Ten Dia Chi De Em Gui Cac  Aurora Pain Relieving Rat Can Thiet Cho Anh Minh NGOC trong giai doan Nay.. Vi De Lam nong cac bap thit Va Aurora Natural Supplement ( Neuro) Kich Thich, Noi lai cac Than kinh, Mach mau  nho.. Tranh Mat TRI NHO, Va Tranh TEO ca BAP THIT... Xin cac Anh chiu kha uong Aspririne 81 de chong dot quy, va stroke... tuoi 40 -65 hien nay bi rat nhieu...
God bless us
Dia Chi Anh Minh NGOC va Cha Louis Quang Trinh  em can co...
Than Men
Vu Cong Minh







From: HaiAu PhanVu <HaiAu.PhanVu@mattson.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 7:57 PM
Subject: RE: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>, Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 

Cha Toan,

Cam on Cha da bao them chi tiet tinh trang hien tai cua anh Khanh.

 

Em

Chuc doi-X







From: HaiAu PhanVu <HaiAu.PhanVu@mattson.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 7:54 PM
Subject: RE: Magnificat LH Thày Cả Tadeo Maria Đinh Tri Thứ CRM - RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 

Anh Tam Phuong,

Cam on anh da bao tin qua doi cua linh hon Thay Ca Dinh Tri Thuc. Gia dinh chung em cau xin Chua va Duc Me som dua linh hon ngai ve huong nhan thanh Chua. Anh Thuc la giao su day toan lop 10 (10 Grade Mathematics teacher).

 

Xin anh Tam Phuong change my email to haiaupv@gmail.com  because your email and THDC group were sent to junk mail box due to security of company.

 

Regards,

Chuc doi-X







From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 6:35 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] HT80.57 (RIP) Thăm anh Rev Nguyễn Ngọc Vinh Huấn (11) ngày giỗ của anh
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Xcmc Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <gijoey@hushmail.com>

That kham phuc. Het suc kham phuc Su phu Minh Ngoc!
Dang chua tri Stroke trong nha thuong ma con lao dong vinh quang phuc vu chung em. Qua la guong sang phuc vu cho tui em. :-)
Cam on anh cho chung em hinh anh va cau truyen dang sau nua.
May Jesus, The Doctor of doctors, easily restore you to better health.

Em Cuong Dinh, mC




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 6:33 PM
Subject: Fwd: HT80.57 (RIP) Thăm anh Rev Nguyễn Ngọc Vinh Huấn (11) ngày giỗ của anh
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>


Cám ơn vị THĐC cảm tử quân Nguyễn Minh Ngọc đã chỉ vì tình nghĩa với một người anh em THĐC cùng đội XI đầy gương mẫu đã ra đi trước,
mà cố gắng để thực hiện một email thật ý nghĩa và giá trị cho những THĐC ra đi sau theo dõi và tạ ơn LTXC về một người anh THĐC tốt lành,
như chúng ta thấy nơi một số THĐC của chúng ta vẫn còn đang sống hiện nay, một cách âm thầm không ai biết, cho tới khi về với Chúa như Anh Huấn Vinh.
tâm phương


---------- Forwarded message ---------
From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 5:22 PM
Subject: HT80.57 (RIP) Thăm anh Rev Nguyễn Ngọc Vinh Huấn (11) ngày giỗ của anh
To: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Xcmc Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào quý anh, em là Minh Ngọc đây,
 em đã khá nhiều nhờ lời cầu nguyện của quý anh , cám ơn aa nhiều.

Ngày mốt 25/1 là ngày giỗ của anh Rev. Nguyễn Ngọc Vinh / Huấn (11) THĐC.
 em xin phép được dùng 1 video cũ dịp đám tang của anh huấn
Như là một dịp để chúng ta CÙNG ĐI THĂM lại một người anh em đã được Chúa gọi về 

NHƯNG

người anh em này đã là một gương sáng cho chúng ta về 

SỐNG TINH THẦN ĐỒNG CÔNG

------------------------------
Behind the scenes 1:

Để gửi thư này, em phải vượt qua gần chục cửa ải. - em đang trong nhà thương, hôm nay là Chuá Nhật, ít bác sĩ hơn ngày thường.
Nhà thương không cho người nhà thăm vì COVID, từ hôm vào đây đến giờ, chỉ có cha xứ vào xức dầu và cho Mình Thánh 1 lần.
em nhờ bà xã đưa laptop lên Emmergency , rồi em nhờ y tá ra lấy dùm. Em phải nằm yên, không được ngồi dậy, để máu chảy về đầu
nhiều hơn. Cái giường thì họ khóa (lock) không cho thay đổi. Em nhúc nhích thì nó báo động, để laptop gần người thì y tá kiểm các dây
điện và nói tim mày đập sai hết rồi, mà đo thì không thấy đúng.
Tay phải cử động khó khăn lắm. Nhưng em ăn gian bằng cách text cho chính mình bằng cách đọc (voice), 
rồi gửi phần đọc chính tả đó bằng email cho chính mình, 
rồi cut & paste vào email này!
Xin các anh cầu cho em. Em nghĩ là em yếu đức Tin và yếu nhân đức; chắc Chúa chỉ gửi cho Thánh giá bé bé thôi.
Behind the scenes 2:

Khi anh Huấn qua đời thì em đang ở trong nhà thương, bị mổ để thay cái máy trợ tim (pace maker) - thay máy cũ sang cái mới 
và em bị nhiễm trùng ở ngực bên trái, bên trên trái tim.
Bác sĩ cấm em không cho phép đi ra khỏi thành phố (out of town) vì vết thương của em sưng đỏ lên to như quả chanh.
Mỗi ngày em phải trình diện để họ đo và cho thuốc trụ sinh.
    Hai Đêm trước ngày an táng anh Vinh Huấn, em có cầu nguyện với anh là:
 "anh huấn Vinh ơi em xin lỗi anh vì khi anh còn sống em đã coi thường không có đi thăm anh được 
xin anh đừng có hiện về bóp cổ em và xin anh cầu bầu cùng Chúa cho vết thương em lành để bác sĩ cho em đi dự đám ma của anh."

Sáng hôm sau vết thương đã xẹp xuống, em tới trình diện cho bác sĩ thì họ nói: cho mày đi , 
em ù té chạy ra phi trường gửi xe và chui vào máy bay trước khi máy bay đóng cửa! Em bay từ San Diego, CA

Em hết hồn khi thấy cái hòm của anh Huấn !
Một cái hòm bằng gỗ thông, rất đơn sơ, chỉ có sáu tấm trơn tru màu ngà ngà, có 1 chút dầu bóng, không có tay cầm nào hết!
Em chưa thấy một cái hòm người chết nào đơn sơ và KHÓ NGHÈO đến như vậy - chắc chắn là di chúc trăn trối của anh.
 Tối hôm đó em nghe là giáo dân có chương trình thức đêm cầu nguyện cho cha xứ ,
nên em cũng ở lại suốt đêm.  Đến gần sáng em mới có cái idea là phải phỏng vấn những người này - 
những người thức đêm cầu nguyện này là ai ?
thì mới họ mới kể chuyện là họ những người "con nuôi", không phải con ruột của cha xứ .
Họ chỉ là những người "ở họ đạo bên cạnh",  đã được cha Vinh giúp sửa nhà thờ cho họ!

 Kỳ bão Katrina, anh Vinh Huấn gửi cho em những tấm hình của nhà thờ anh bị lụt tới ngực,
 tất cả các cơ sở thiệt hại nặng nề, các cơ bàn ghế, máy computer ở lớp học đều hư hại hết.
  Nhưng nhà thờ của anh đã được sửa lại sớm và giáo xứ của anh đã sống động trở lại ngay sau trận bão.

 Trường học xứ anh đã được sửa lại và đã có nhiều học sinh học hơn là trước khi có bão,
 và đã là một gương sáng về tinh thần khắc phục khó khăn của người Việt Nam cho những cộng đồng bạn chung quanh!

 Trong những lần tâm sự, chia sẻ anh Huấn cho biết đức cha cho anh chọn xứ Mỹ trắng, đông giáo dân ở thành phố
 hoặc về miền quê xứ Mỹ đen nghèo thì anh đã chọn đi coi xứ Mỹ đen nghèo.

Nhân dịp mừng 80 Năm Ơn Soi Sáng Lập Dòng,
Mỗi người chúng ta cần xem gương sáng của anh Vinh Huấn để kiểm điểm lại chính mình:

- Đã hăng say NÊN THÁNH,
- Đã VÂNG LỜI,
- Đã KHÓ NGHÈO,
- Đã HY SINH chọn "xứ  nghèo" 
như anh Vinh Huấn chưa ? 
- Đã sống Tinh Thần ĐỒNG CÔNG như anh Vinh Huấn, như anh QP mong muốn chưa ?
-----
------
Rev. Michael-Joseph Vinh Nguyen - a Vietnamese American priest - 
pastor of Resurrection of Our Lord parish in New Orleans, Louisiana. 
He past away on January 25, 2013 due to diabetes complication. 
After Katrina hurricane (2005) damaged his church severely; he rebuilt his church (2007).
 Then he went on volunteering to rebuilt his neighbor church - St Nicholas of Myra - which had been downgraded to be a mission.
 He past away only weeks before the re-grand opening of St Nicholas of Myra church.
 I attended the wake night before the burial day. 
At dawn, I just had an idea to interview these people to see who they were and why. 
Most of them were from the parishioners of St Nicholas of Myra. 
* * * 
Linh Mục Micae Giuse Nguyễn Ngọc Vinh (Huấn) , chánh xứ Giáo Xứ Chúa Phục Sinh, 
đã về an nghỉ trong Chúa ngày thứ Sáu, 25 tháng giêng năm 2013.
 Bé Vinh sinh ngày 9 tháng 5 năm 1957 tại Long Khánh, Việt Nam. 
Ông Cố là Nguyễn văn My, Bà Cố Nguyễn Thị Ngan. 
Tuy là con trai thứ hai; nhưng vì người anh cả mất sớm, 
nên được coi như là người anh cả của chín anh em còn lại - ba trai sáu gái: 
Em trai là Cha Nguyễn Dũng --Young đang làm việc tại xứ Sacred Heart, địa phận Atlanta, Georgia
. Cậu Vinh gia nhập Đệ Tử Viện Dòng Đồng Công, Thủ Đức năm 1970.
 Ở Đệ Tử Viện, Vinh là cậu bé vui tính hoạt bát, và luôn có những cái nhìn tích cực, lạc quan về cuộc đời. 
Theo tục lệ nhà dòng, thầy Vinh được đổi tên mới là Thầy Huấn, CMC
. Ngày 29/4/1975, thầy Vinh (Huấn) vượt biên và được tầu Mỹ vớt. 
Cùng với đoàn người đi ghe (boat people) đợt đầu tiên sang đảo Guam. 
Tới trại tiếp cư Fort Chafee, Arkansas tháng 6, 1975. 
Lúc ấy, các cha Dòng Đồng Công ở ba trại tị nạn được Đức Cha Bernardo Law, 
Giám Mục Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau (nay là Hồng Y) bảo trợ về định cư tại Carthage, MO.
 Thầy Vinh Huấn được cử đi làm việc ở nông trại chăn nuôi của nhà Dòng gần Springfield, MO. 
Vào thập niên 1980, thầy Vinh Huấn xin đổi sang chủng viện của Địa phận New Orleans. 
Khi ở La Mã, thầy Vinh đã giúp lễ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
trong Thánh Lễ Phong Thánh 117 Thánh Tử Đạo VN 19 tháng 6, 1988 
Cha MicaeGiuse Nguyễn Ngọc Vinh thụ phong Linh Mục ngày 2 tháng 6 năm 1990
 Cha chính thức nhận chức vụ Chánh Xứ ngày mồng 10 tháng 5, 2003. 
Bão Katrina (2005) đã làm thiệt hại trầm trọng cho nhà Thờ. 
Giữa những hoang tàn đổ nát và trong lúc đàn chiên xơ xác bỏ chạy tán loạn di cư
 đi nơi khác thì cha Vinh Huấn vẫn vui vẻ tươi cười, lạc quan và làm việc quần quật từ sáng đến tối, 
cùng với một số con chiên có lòng, để trùng tu lại Nhà Thờ, nhà xứ, trường học.

Bản cáo phó trên báo địa phương: " He was currently working to reopen St. Nicholas of Myra 
as a mission of Resurrection. Well done, good and faithful servant." = 
" Cha đang làm việc để mở lại nhà thờ Thánh Ni-cô-lau thành Myra như là 
một giáo-điểm truyền-giáo trực thuộc Giáo Xứ Chúa Phục Sinh. 
Một đầy tớ (Chúa) đảm đang, tốt lành và trung tín." Thánh Ni-cô-lau thành Myra là một xứ đạo nhỏ vùng ven biển.
Xứ này đã bị thiệt hại nặng nề vì bão Katrina. 
Vị cha xứ lúc đó ở trong một căn nhà loại di- động (mobile home = nhà chế trên sườn xe và có bánh xe, 
dễ dàng di chuyển đi nơi khác). Sau trận bão, căn nhà mobile này biến mất và cả xác của cha xứ cũng không ai tìm thấy. 
Nhiều giáo dân ở đây chạy sang nhà thờ Cha Vinh đi lễ, rồi họ xin Cha Vinh giúp sửa lại nhà Thờ của họ.
 Tháng 7/2012, cha Vinh xin Đức Cha Aymond cho phép được sửa lại Nhà Thờ Thánh Ni-cô-lau thành Myra. 
Nhà thờ bỏ hoang đã 7 năm, chỉ còn cái mái che cái nền xi măng. 
Cha Vinh lập tức xông vào hùng hục làm việc để trùng tu lại ngôi thánh đường đã hoang phế nhiều năm.
Dự án là Nhà Thờ Thánh Ni-cô-lau thành Myra sẽ là một giáo-điểm truyền-giáo 
(cấp dưới giáo xứ, không có cha thường xuyên) trực thuộc Giáo Xứ Chúa Phục Sinh, 
và mỗi cuối tuần cha Vinh Huấn sẽ ra đây cho một lễ. 
Công việc đang tiến hành tốt đẹp và hầu như đã hoàn tất. 
Đầu tuần trước (21/1/2013) các băng ghế dài đang được xếp vào nhà thờ để chuẩn bị khánh thành 
thì Cha Vinh Huấn phải vào Nhà Thương rồi cha đi về với Chúa luôn.
***




From: nhan nguyen <nguyen0901@sbcglobal.net>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 7:55 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho thân phụ anh Hội Trưởng THĐC Miền Dallas-Ft. Worth Năng/Nhàn (11): Cụ Phêrô Nguyễn Văn Huệ
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>, John Tran <tranjk@yahoo.com>, Vinh Vu <vuvv@yahoo.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Xin chan thanh cam on cac Anh da cau nguyen cho linh hon Phero va chia buon cung gia dinh chung em.

Nang Nhan






From: Tri luong <lmtuat@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 7:15 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Xin chia sẻ và xin dâng nỗi đau  này lên Chúa và xin Chúa chữa lành

God bless You
tuat, nola






From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 4:21 AM
Subject: Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: <gijoey@hushmail.com>

My dear Anh Minh Ngoc,
Em xin chia buon cua anh va se cau cho anh duoc mau binh phuc 100% 
Nhat la trong gio Thuong Xot Chua. Em cung xin cac nhom prayers cua em.

Trong Chua Kito,
Em Cuong Dinh, mC






From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 4:11 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>, DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <gijoey@hushmail.com>
Xin phan uu va dang loi kinh nguyen cung tan quyen. 

Em Cuong Dinh, mC






From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Sun, Jan 23, 2022 at 3:49 AM
Subject: Re: Magnificat LH Thày Cả Tadeo Maria Đinh Tri Thứ CRM - RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: <gijoey@hushmail.com>

Hiep thong voi cac anh em dong, em da dang loi kinh Magnificat cam ta Chua cho cuoc doi Dong Cong cua Anh Thuc, CRM.
Cam on anh Tam Phuong bao tin cho THDC chung em.

Em Cuong Dinh, mC





From: ANH NGUYEN <
anhditru@gmail.com>
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, "Cao Tấn Tĩnh" <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bcc: 
Date: Sat, 22 Jan 2022 22:25:39 -0800
Subject: Re: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU




Chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị
Em
Nguyễn Ánh

From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 10:25 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] RIP LH Giuse Nguyễn Viết Thực
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thành kính phân ưu tới thày sáu Ánh và gia quyến ... Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn cụ Giuse về với Ngài ... sẽ nhớ tới cụ trong kinh nguyện hàng ngày của em.

Thành Kính Phân Ưu


Best Regards, 

Viet H. Bui, Ph.D.




From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 8:53 PM
Subject: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
To: Pt. Ánh <anhditru@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

RIP

Nhận được tin Cụ ông

 

JOSEPH NGUYỄN VIẾT THỰC

Nhạc phụ phó tế Joseph Nguyễn Ánh

 

Vừa được Chúa gọi về sáng ngày 22 tháng 1 năm 2022, 

hưởng thọ 87 tuổi.

 

Thành kính phân ưu cùng Thầy, cô Tâm và đại tang quyến.

 

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ qua lời bầu cử của 

Thánh Cả Giuse sớm đưa linh hồn Cụ Ông 

về hưởng vinh quang Thiên Quốc.

 

Thành kính phân ưu

Trần Mỹ Duyệt và gia đình








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 9:46 PM
Subject: RIP LH Giuse Nguyễn Viết Thực
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến của em,

Lại thêm 1 LH vừa mới về với Chúa.
Nhưng không phải một anh em dòng nữa trong cùng ngày hôm nay,
hay một THĐC chúng ta, mà là nhạc phục của Phó tế Nguyễn Ánh (Đội XI),
như chính phó tế đã text cho em vào lúc 5:45 pm như sau:
"Xin cầu cho LH Giuse
Nguyễn Viết Thực
Là nhạc phụ , Chúa vừa gọi về 
Tamy 714-548-0733
Deacon Nguyễn Ánh
Thanks"  

Đại diện THĐC xin thành kính phân ưu cùng tang quyến của Phó tế Nguyễn Ánh và hiệp thông cầu nguyện.

tâm phương






From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 9:24 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>, Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Dear all of us Cac Anh Than men; chung ta cung cau  nguyen cho cac Anh Dang  mang cac benh cac noi... Nhat Anh Ngoc Minh ..  Neu Anh Co Dau Aurora Pain Relieving Cua Aurora Medbipochem Chung em... Hay  thoa bop ngay ... Ngay it la Ba Lan de cac he than kinh , Mach Mau co the thong .. Trach hien tuong Teo cac Muscle.. Va Cho biet Ten , Dia Chi nguoi nhan  Chung em se gui ngay den Anh Minh Ngoc.. Aurora Pain Relieving ( Chung  em Duoc Giai thuong Nobel Prize in Medicine  2021 Dr. David Julius Xac nhan la best  ingredients de dung cho Giam Dau va thong cac He Than Kinh .... Va Aurora JMJ Supplement  ( Neuro ) de  bao ve cac mach Than Kinh va Mach mau  ( Noi Lai ) neu nhe.... GOD bless us 
Xin Chua, Duc Me MARIA va Thanh ca GIUSE ban muon on, Niem vui, Ui an Tren moi Nguoi chung ta
Cung chuc TAN XUAN va CHUC mung Nam Moi Nham DAN

Than Men

Vu Cong Minh







From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 5:16 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Kính thăm chào các ACE TH,

Kính thăm anh Ký Vụ, 
Tạ ơn Chúa, Xót Thương Anh 
Xin Lòng Thương Xót Chúa liên lỉ thương xót anh chữa lành và chúc lành cho anh!
Nếu chỉ có méo miệng thôi thì mau bình phục lắm. 
Nhưng phải tập thể dục theo hướng dẫn của bác sĩ!
Thế Giới có nhiều thiên tai, thì cá nhân cũng có thử thách!
Chúng con xin phó dâng và phó thác người anh em của chúng con trong tay Chúa!
Và xin cho chúng con biết dùng thử thách làm hành trang trong những bước cuộc đời! Chúng ta cầu cho nhau!

Cám ơn thông tin của anh Tĩnh! 

Trân trọng 
Lộc Lê Vũ









rom: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 1:31 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>, Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Em xin hiệp ý cầu nguyện cho Anh Minh Ngọc sớm hồi phục sức khỏe…
Update về Anh Khánh: Hôm qua Anh đã được ra khỏi ICU…các tests đều ok…xin quý Anh Chị cũng tiếp tục cầu nguyện cho Anh Khánh.

em,
quoctoan , CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 12:22 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>
Cc: Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>


Anh Minh Thao ơi,
Như thế là chính bản thân em cũng bị động não rồi đó,
nên mới tự động đổi tên họ của Anh từ Nhà Lê (trước) sang Nhà Nguyễn (sau).
Bởi thế, xin cầu cả cho em nữa nhé.
tp






From: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 12:06 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>


Phụ chú thêm… anh là người dấn thân cho ban video Sao Mai (NTM) từ năm đầu tiên và chưa bỏ năm nào.
Kỹ lưỡng và chăm chỉ … 3am đi ngủ, 6am dậy copy DVD cho kịp.
Xin Mẹ Đồng Công ban sức mạnh cho anh và chị để vượt qua cơn thử thách này.
(Khổ ghê hôm nay anh Tâm Phương cho em đổi họ 😂🤣).
Minh Thao.





From: 
Minh Dang <minhdang5375@yahoo.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 11:15 AM
Subject: Re: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương rất thân kính mến,

Cám ơn anh đã cho biết tin tức về tình trạng sức khỏe của "ngài Ký Vụ Nguyễn Minh Ngọc" em vẫn còn nhớ ngày mồng 6 tháng 10-21 vừa qua, anh chị Ngọc Bích đã cùng với Thầy Thứ và cha già cố Nguyễn Tài Bách "đột nhập" tệ xa chúng em. Anh Minh Ngọc đã đè đầu em ra và bắt khai báo những thầm kín cuộc đời cho anh nghe, em thấy anh Minh Ngọc rất còn đẹp trai, trẻ trung như thuở nào, em cứ ngở bệnh strock chỉ đến với những kẻ có thân hình "heo xề" như em chẳng hạn, nào ngở củng viếng thăm cả những người có thân hình "liễu yếu đào tơ" như anh Minh Ngọc quý yêu của chúng ta!!!.


Xin Mẹ ban cho anh tai qua nạn khỏi để tiếp tục làm thánh giữa đời trong sứ mệnh đem hình ảnh tươi vui đến cho mọi người. Anh chị em chúng ta xin hợp lời cầu cho Thầy cả Tadeo Đinh Trí Thức CRM sớm về hưởng nhan thánh Chúa, cho anh Hilary Nguyễn Trung Khánh CRM, và anh Thơ Ky Vụ của chúng ta mau bình phục. Sau cùng xin được phép không mặc áo thụng, khăn đóng , nhưng xin cúi đầu "cúc cung bái" chúc tuổi mới anh chị Tâm Phương, kính chúc anh Chủ tịch và Phu nhân một Năm Mới luôn an vui mạnh khỏe như "Con Hổ" bỏ rừng về thành phố vui xuân với chúng ta.

Kính thư, nhớ nhau nhiều trong tình Mẹ Đồng Công

Em nhỏ của anh Chủ Tịch  Đặng Quang Minh (Tài).




From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 10:26 AM
Subject: Một người anh em THĐC năng nổ vừa bị bán thân bất toại
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Cũng trong chính Ngày Thánh Mẫu hàng tuần của chúng ta, Thứ Bảy 22/1/2022,
ngoài ai tín về một người anh em dòng qua đời như em đã thông báo sáng sớm hôm nay, lúc 6:41,
sau đó 50 phút, tức vào lúc 7:32 am, khi em đang sửa soạn đi lễ, em nhận được điện thoại bất thường của một THĐC, chẳng bao giờ gọi em vào giờ này.
Đó là điện thoại của Anh Nguyễn Minh Ngọc, người anh xin cầu nguyện ngay sau lời chào của em.

Thì ra, qua cuộc điện đàm, Anh Ký Vụ THĐC 2009-2022 của chúng ta vừa bị bán thân bất toại và đã nhập viện sáng hôm qua.
Anh bị tệ liệt bên phải thân thể: "Mặt cũng bị một nửa, kỳ lắm, nó như chia đôi rõ ràng...", anh cười cười bày tỏ cảm giác lạ kỳ chưa từng thấy trong đời.
Cũng may chỗ của anh hiện nay không bị omicron chiếm đóng bệnh viện như ở một số nơi khác, như LA, nên anh mới còn chỗ trong bệnh viện!

Bị liệt bên phải như vậy mà người anh em của chúng ta vốn thiên tài về kỹ thuật vẫn có thể sử dụng điện thoại gọi cho em.
Có nghĩa là còn tỉnh táo và biến báo, bất chấp nửa thân đã bị bất toại bởi bị động não bất ngờ.
Cũng may, giọng nói của anh vẫn hầu như bình thường, không bị ảnh hưởng gì, 
như trường hợp của một số thân quen em từng biết sau khi bị bán thân bất toại nói không được hay cố nói cũng rè rè nghe không nổi.

Em đã an ủi và khích lệ anh, người anh bất ngờ được LTXC in dấu thánh khổ giá cứu chuộc của Người cho,
vào chính lúc thế giới "đầy những thương tích" (ĐTC Phanxicô ngày 6/3/2014) đang cần được chữa lành hiện nay.
Em đã thay mặt THĐC an ủi và phấn khích người anh em Ký Vụ năng nổ và thân tình gắn bó Nguyễn Minh Ngọc của chúng ta.
Và hứa sẽ cầu nguyện cho anh trong Thánh lễ sáng ngay sau đó, cũng như vào giờ kinh thương xót chiều nay, và email kêu gọi THĐC cầu nguyện - xin chúng ta hiệp thông cầu cho Anh Minh Ngọc nhé.

em tâm phương


Anh Nguyễn Minh Ngọc, THĐC XI, từng là chuyên viên quay video NTM hằng năm với Anh Nguyễn Minh Thao cùng đội.
Anh cũng quay rất nhiều videos cho 2 Đại Hội THĐC 2015 và 2019, quay Hành Trình THĐC về VN 2017, quay các ngày tang chế THĐC qua đời, quay chuyến viếng thăm CRM nội ngoại 2021.
Hy vọng những ai chưa lọt "mắt xanh" video của thiên tài kỹ thuât Nguyễn Minh Ngọc vẫn còn cơ hội để được chuyên gia thâu hình cho trọn bộ THĐC chúng ta nhé.
Cám ơn Anh Minh Ngọc rất nhiều, người anh em luôn theo sát em từ trong dòng "nội địa" cho đến khi "xuất ngoại" ra đời, ở vai trò làm quản lý thay thế em về 3 lãnh vực khác nhau thứ tự như sau:
1- quản lý Trại Heo Thiên Mẫu Ash Grove MO (1980-1981), quản lý Nhà In Sao Mai Printing ở Houston TX (1981-1982), quản lý Nguyệt San TTĐM (1982...cho đến khi) cuối cùng gặp nhau ở Nam California (thập niên 1990).

tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022 at 6:41 AM
Subject: Magnificat LH Thày Cả Tadeo Maria Đinh Tri Thứ CRM - RIP
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của những tâm hồn tận hiến Đồng Công chúng ta.
Vào chính Ngày Thánh Mẫu 22/1/2022 này, một trong những người anh em dòng của chúng ta đã vĩnh viễn ra khỏi trần gian này,
sau 83 năm hành trình đức tin và 64 năm theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công.

Cùng với anh em dòng, chúng ta hãy dâng lời Ca Vịnh Ngợi Khen để tạ ơn Chúa cho Anh được bền đỗ đến cùng,
giờ đây Anh đã được đoàn tụ gia đình với Anh Cả, Anh Xuân và anh em dòng nơi cõi vĩnh phúc vô biên,
trong mối hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục cùng với anh em dòng cầu nguyện cho Anh,
và xin Anh là người đã ra đi trước chúng ta chuyển cầu để chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như Anh.

em tâm phương










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 18, 2022 at 9:53 AM
Subject: Ngay bây giờ có thể xin chính quyền liên bang bộ tự xét nghiệm đại dịch covid-19 - mỗi gia đình 4 bộ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quý AC THĐC thân thương của em ơi, ai cần tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà thì chính phủ cho mỗi gia đình 4 bộ, 
và có thể xin ngay bây giờ ở cái website này covidtests.gov   
Em đã ordered cho gia đình em 30 phút trước đây.
Tạ ơn LTXC.
tâm phương








From: 'Louis Nhien' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Sun, Jan 16, 2022 at 9:01 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho thân phụ anh Hội Trưởng THĐC Miền Dallas-Ft. Worth Năng/Nhàn (11): Cụ Phêrô Nguyễn Văn Huệ
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>, John Tran <tranjk@yahoo.com>, Vinh Vu <vuvv@yahoo.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Anh Năng Nhàn quí mến,

Em xin phân ưu cùng anh và gia đình, cũng như hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa, và xin Chúa nên nguồn an ủi cho anh và gia đình trong thời gian đặc biệt này.

Louis M Nhiên, CRM
____________________________

Rev. Louis M. Nhien, CRM
8181 Florin Rd
Sacramento CA  95828 USA
916 376 7629





From:'John Tran'
Date: Saturday, January 15, 2022, 08:21:27 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho thân phụ anh Hội Trưởng THĐC Miền Dallas-Ft. Worth Năng/Nhàn (11): Cụ Phêrô Nguyễn Văn Huệ
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Khả chia buồn với anh Năng và gia đình nhé! 
Xin Chúa thương đưa ông về bên Chúa và phù hộ cho các con các cháu!
Sáng nay dâng Lễ  Kha sẽ cầu nguyện cho ông!




Xin thành thật chia buồn cùng đại gia đình anh Nhàn
Xin cho số Phone 
Thân 
Phó tế Nguyễn Ánh ( Classmate)
Trung thành 





From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 7:16 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: <vietbui@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>

RIP
Thành kính phân ưu cùng anh Năng và đại tang quyến. 
Xin Chúa Mẹ sớm đưa linh hồn cụ ông về hưởng vinh quang Thiên quốc. 
Duyệt 






From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 3:52 PM
Subject: [cmc-thdc] Cầu cho thân phụ anh Hội Trưởng THĐC Miền Dallas-Ft. Worth Năng/Nhàn (11): Cụ Phêrô Nguyễn Văn Huệ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Thành kính phân ưu cùng anh chị Năng/Nhàn (11) - 
Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đồng Công miền Dallas-Fort Worth và  tang quyến.
Nguyện xin Chúa nhân từ và Mẹ Maria đón nhận linh hồn cụ Phêrô Nguyễn Văn Huệ,
thân phụ anh Năng sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết ông cụ đã có một đời sống tốt lành đạo hạnh, và làm gương sáng cho con cháu.
Ông cụ đã từng làm Hội Trưởng Hội Dòng Ba Đa Minh hồi còn ở Sài Gòn, Việt Nam.
Sang Mỹ, ông cụ sinh hoạt trong các Hội Đoàn của Giáo Xứ, như Phó Hội Trưởng Liên Minh Thánh Tâm,...
Khi còn khỏe, cụ thường sốt sắng các việc nhà Chúa như bán bánh chưng để gây quỹ cho Giáo Xứ, v.v...

Mấy ngày qua, cụ vào nhà thương và được biết là bị tai biến mạch máu não.
Cụ bình an về với Chúa lúc 8PM ngày 13/1/2022 - hưởng thọ 91 tuổi.

mnguyen_ 
Michael Nguyen

TB. Trong dịp HT80 vừa qua, chúng em có ghé nhà anh Năng/Nhàn (11),
anh rất vui tính bình dân kể chuyện, trước đây anh là chuyên viên - đi khắp nơi - 
để sửa các máy "Lọc và Xếp Thư" (*) của Bưu Điện Mỹ,
(*) máy đọc được hơn 99% các địa chỉ viết tay ở bao thư, chỉ còn sót mấy cái thư là máy không đọc được mới cần 
có người "đoán dùm" vì chữ viết nguệch ngoặc quá xấu - máy cũng không đọc nổi !
và nay thì anh đang chế các bộ phận cho máy bay phản lực F35 của Quốc Phòng Hoa Kỳ.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 12:26 PM
Subject: THĐC phân ưu và cầu nguyện cho LH Phêrô Nguyễn Văn Huệ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin cám ơn Chị Tina đã báo ai tin về thân phụ của một THĐC chúng ta ở Fort Woth TX vừa mới qua đời.
Đại diện THĐC hải ngoại, em xin thành kính phân ưu với Anh Năng và hiệp thông cùng tang quyến và THĐC cầu cho LH Phêrô Nguyễn Văn Huệ.
Xin LTXC luôn là vinh phúc của LH quá cố thân phụ của Anh, và là nguồn an ủi cho Anh cũng như tang quyến trong biến cố vừa mất mát người thân yêu bất khả tránh với thân phận làm người trên trần gian này.
Chiều nay, trong giờ Kinh Thương Xót của Nhóm TĐCTT, em sẽ dâng lời nguyện cầu cho LH Phêrô nhé.

tâm phương





From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 12:04 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Thành kính phân ưu tới anh chị Năng-Nhàn và gia quyến ... Sẽ nhớ tới cụ Phêro trong kinh nguyện hàng ngày của em.






From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 11:50 AM
Subject: Re: Fwd: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin chào tất cả quý cha và quý AC THĐC

Em vừa nhận được tin từ anh NĂng Nguyễn (11)         Trưởng miền Dallas/Fort Worth báo tin thân phụ anh là Ông Phêro Nguyễn Văn Huệ đã được Chúa gọi về lúc 8pm ngày 13/1/2022 , hưởng thọ 91 tuổi. Xin quý cha và quý AC THĐC hiệp thêm lời cầu nguyện cho LH Phêro được sớm về hưởng nhan thánh chúa. Em và anh Bill Khương xin thành kính phân ưu đến anh Năng Nguyễn và tang quyến.




From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 4:02 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Cc: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin chào quý anh chị!

Trước hết em xin phép mượn trang này để cám ơn anh Mình Vũ! 
Em xin cám ơn anh Minh Vũ!
Nhờ dầu gió của anh cứu trợ mà Mùa Hè cũng như Mùa Đông, giải quyết được tình trạng muỗi chích,
ở Mùa Hè! Mùa Đông thì giải quyết vấn đề đau nhức.
Bã vai, đầu gối là thoa bóp sau khi tắm, được 24h đấy.
Cứ như vậy là không thấy đau nhức nữa!  
Một lần nữa cám ơn anh thật 
nhiều!

May God bless you always!
Lộc Lê 







From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 3:36 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>, Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
San Diego, Jan. 13, 2022

Dearest All of Us , Cac Anh rat than men;

Nguyen xin Muon  on, Niem Vui, Hanh Phuc , Ui An Den Tren moi Nguoi Chung ta nhat la Anh HAI KHANH  xin CHUA , Duc Me MARIA va Thanh ca GIUSE gin  giu, phu Giup Anh HAI KHANH Chong Binh Phuc....
Chung Em Vua Gui Aurora JMJ Natural Supplement Immuno-COVID 19 den Anh TRAN QUOC TOAN . Xin Anh Giup Chung em chuyen den Anh HAI KHANH som nhat co the.. de Co The Giup Hoi Phuc, LUNG, LIVER, BRAIN  nhanh  vi do Blood Clots ( Dong Mau ) tan pha GAN, PHOI .(do la COVID19 tat ca chet Vi Blood clot ( Kham nghien tren 200 benh nhan  khi mo xac deu ket qua nhu vay...!!!! )... Aurora JMJ Natural supplement khong co site effect ne chi can uong cach cac thuoc khac khoang 1/2 -1 hr la du... Hy Vong Voi 2-3 Chai .. Anh HAI KHANH se Hoi phuc tro lai Binh thuong .!!.. Cac CHA, SOEUR , Cac Anh Goi La Thuoc CHUA.... vi chi can uong 4-5 ngay la negative  ( Giup, Cuu Kha nhieu nguoi )  USA, China, Italy, Viet Nam, Hong Kong... THANK GOD, God bless us
Xin Kinh Chuc Tat Ca Cac Anh  va Gia Dinh tran day niem vui don Mung Xuan Moi NHAM DAN va Nam Moi 2022 voi An KHANG, THINH VUONG. Hanh Phuc Tran day Niem Nui , voi Suc Khoe Doi Dao .. Trong Tin Yeu, TIN THAC noi CHUA , Duc ME MARIA va Thanh Ca GIUSE cung cac THANH... 
Than Men - Kinh Chuc

Vu Cong Minh

 

 

From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 8:46 AM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Cám ơn anh Tỉnh Vụ Toản đã ưu ái nhắc nhở. 

Thế nào chúng em cũng phải canh chừng tình hình thay đổi để điều chỉnh lại chương trình
cho thích hợp hơn.

Chúng em thì thích dịp lễ Thanksgiving là vì thích các thứ "FREE":
- vừa được coi đèn Giáng Sinh FREE,
- và được quà Thanksgiving FREE, em nghe là nhà dòng phát iPhones và iPads cho khách ở Nhà Cơm,...

Nhưng vì lễ Thanksgiving là dịp tệ nhất trong năm để di chuyển (worst in a year):
Các xa lộ kẹt cứng, các máy bay thiếu chỗ, phi trường chen chúc, xếp hàng thê thảm.
Giá máy bay thì quá mức. Nếu tổ chức họp, chắc không ai đi.

Có thể là chúng em phải chọn cuối tuần của trước lễ Thanksgiving 1 tuần: Nov. 18-20, 2022.
Nhưng anh phải cho phép (và hối) các anh gắn đèn Giáng Sinh làm xong sớm hơn 1 tuần
(thì chúng em mới có đèn GS để coi).

mnguyen_ 
Michael Nguyen





From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 8:20 AM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Good morning quý Anh,
Em chỉ nhắc lại như vậy là vì sợ việc chuyển Ngày Đại Hội THĐC qua Thanksgiving là bất lợi cho quý Anh thôi...còn nếu quý Anh đã nhất trí như vậy rồi thì rất tốt vì Tổng Tu Nghị và Tu Nghị Tỉnh Dòng có hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến Ngày Đại Hội TH...

Chúc quý Anh ngày mới bình an.

Hiệp nhất trong yêu thương,
emquoctoan, CRM




From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 8:05 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Kính thưa quý Anh Chị,
Xin update quý Anh Chị về tình hình sức khỏe của Anh Khánh từ Anh Chủ Tịch Thăng mới cập nhật cho em chiều hôm qua:

Chào Cha Toản !
Cha Khánh đã chuyển sang phòng thường sáng nay, không còn trong ICU nữa, tuy vậy cha vẫn COVID positive nên không ai được vào thăm . Sau đó nhà thương sẽ chuyển cha sang rehabilitate từ 2 đến 8 tuần. Vậy xin cha giúp cho giáo xứ chúng con một cha thay cha Khánh trong thời gian này.
Con cảm ơn Cha và xin Chúa chúc lành cho Cha .
Con ,
Thăng.

Xin quý Anh Chị thêm lời cầu nguyện cho Anh Khánh, nhân ngày Bổn Mạng Thánh Hilario, được sớm bình phục.
Chân thành cám ơn,
emquoctoan, CRM




From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 9:57 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin chào Năm Mới quý anh chị Thân Hữu! Những ngày đầu năm mà lại Mùa Đông, lá tàn cây khô cỏ cũng khô! Trời thì lạnh, có lẽ đây là thời điểm của Dịch tể hoành hành,
người thì nhiễm Covid, người cảm cúm nặng và nhiều nhiều người cảm cúm tơi bời!
Cứ như những cây không còn sinh khí rồi cũng có những vị cao niên âm thầm ra đi như chiếc lá vàng rơi rụng của Tiết Đông!
Có phải chăng tiết đông là để Thiên Chúa chẩn bị dẩn dắt, giúp đỡ cho mỗi người bước vào Mùa Chay Thánh
rồi bao nhiêu người còn đủ niềm tin lên núi sọ với Chúa và cùng với Mẹ Maria đứng dưới chân thập tự giá?
Rồi như Thánh Gioan đưa Mẹ về nhà mình!
Và chờ đợi một Mùa Xuân có Chúa Phục Sinh! Sự Sống đã chiến thắng thần chết là ma quỷ và tội lỗi!
Vậy thì mùa đông cũng là mùa Hồng Phúc có Lễ Noel có Thiên Chúa ở cùng mọi người và mang đến ơn cứu độ cho toàn dân! Nhờ Hồng Ân Giáng Sinh mà nơi nơi có niềm vui!
“Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời Bình Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm!”
Bao nhiêu thiệp chúc mừng giáng sinh được gởi online (điện thư?)
Bao nhiêu gói quà tặng được mang đến cho người thân yêu của nhau, người đi làm được nghỉ ở nhà  trả lương!
Nói sao hết Hồng Ân của Chúa Giáng!
“Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao biết lấy chi báo đền!”
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con có niềm vào Chúa như mẹ Teresa Cancuta Tất Cả là Hồng Ân!!
Em cảm hơn hai tháng nay vừa bớt được mấy ngày. 
Xin cám ơn anh Tỉnh đã cập nhập tin tức xa gần để anh em cầu nguyện cho nhau!
Xin thứ lỗi em nói lan man múa rừu qua mắt thợ!!💜🙏

Trâm trọng kính chào!
Lộc Lê 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 9:04 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Cám ơn Anh Toản đã mất công lập lại những gì Anh đã cho chúng em biết.
Tuy nhiên, theo chiều hướng muốn có một cái gì thay đổi cho mới mẻ hơn nhân dịp này,
THĐC cũng nên hội ngộ vào dịp Thanksgiving 1 lần cho biết.

Nếu không tiện cho quí anh ở trụ sở Tỉnh dòng thì chúng em chờ đợi Anh báo lại.
Trong khi chờ đợi chúng em cũng muốn nghe ngóng phản ứng từ nội bộ THĐC về thời điểm Lễ Tạ Ơn này nữa.
Thời đại dịch covid-19 này chúng ta thường khó có thể làm chủ tình hình, cái gì cũng tạm vậy, may ra thì OK.

Nhóm TĐCTT chúng em cũng thế, cứ phác họa chuyến Hành Hương 2021, một chuyến đi bấp bênh và liều lĩnh, 
nhưng nhờ tin tưởng vượt qua bao khó khăn, cuối cùng đã trở thành một chuyến hành hương lịch sử tuyệt vời nhất.
Goodnight Anh Toản.

tâm phương






From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 8:11 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Chào Anh,
Như em nói, em chưa biết chắc dự đính Tổng Tu Nghị vào đầu tháng 5 có diễn ra được hay không....nếu được thì Tu Nghĩ Tỉnh Dòng em sẽ dời vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9...còn nếu Tổng Tu Nghị không diễn ra được thì Tu Nghị Tỉnh Dòng sẽ vào tháng 6 như thường...
Nếu quý Anh quyết định Đại Hội THĐC vào Thanksgiving thì em cũng ok.

em,
quoctoan, CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 7:11 PM
Subject: Fwd: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Ký Vụ Nguyễn Minh Ngọc đã báo tin.
Anh Khánh và Anh Hữu, cả 2 đều Đội X, và cùng là LM hiện nay, là 2 đệ tử sinh đầu tiên bước chân vào mảnh đất đệ tử viện Đồng Công của lớp tu 1965.
Anh có máu tếu và sống rất xuề xòa, nên chẳng lạ gì anh rất được lòng dân và cả anh em trong dòng, thậm chí đã từng là candidate giám tỉnh nữa...
Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho Anh Hải Khánh, CRM, nhé.

em tâm phương 





From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 7:05 PM
Subject: [cmc-thdc] Cầu cho anh Rev. Hilario Khánh, CRM (10) đang ở ICU vì COVID
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Anh chị Thuyết - Thảo (đội 10) Houston, TX mới cho em biết tin: anh Rev. Hilario Khánh, CRM (đội 10) Cleveland, OH 
đang trong nhà thương - phòng cứu cấp ICU vì COVID, sức khỏe có phần nguy hiểm, nguy kịch, nguy khốn, nguy nga ...: "... đang nuôi bằng ống ..."
Xin quý anh chị thêm lời cầu nguyện để anh vâng theo Thánh Ý Chúa và được sớm lành bệnh.
Khi chúng em ghé thăm anh Khánh tháng 10, 2021 thì anh rất khỏe mạnh và vui vẻ niềm nở đón tiếp chúng em ở cuối nhà thờ trước thánh lễ, rồi sau lễ thì gặp ở phòng Áo.


mnguyen_ 
Michael Nguyen

(*) text message của giáo dân chuyền cho nhau:
----- Forwarded Message ----- 
Con kính xin hai Cha cùng quí ông bà và Anh Chị em cầu xin  Thiên Chúa giàu lòng Thương xót ban ơn bình an và chữa lành cho Cha Khánh. Ngài đã từng giúp đỡ cộng đoàn của chúng con. 
Ngài  bị stroke, bị Covid, bị tiểu đường nên thiếu đường phải cách ly mọi người và hiện tại đang ở ICU, ăn uống không được và bị ói phải nuôi bằng ống thức ăn. Như vậy Ngài bị bệnh nặng và nguy kịch.
Ngày mai là ngày lễ bổn mạng của Ngài. Con xin thay mặt Cha xin chân thành cảm ơn quí Cha cùng tất cả ông bà  và anh chị em!!!






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 7:01 PM
Subject: THĐC: Đại Hội III - 2022
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Theo quyết định của Đại Hội THĐC I - 2015, chúng ta, THĐC hải ngoại, sẽ tái ngộ với nhau 3 năm một lần ở trụ sở Chi Dòng, như là một dịp THĐC Về Nguồn.
Tuy nhiên, năm 2022 này, vì ngăn trở về thời điểm liên quan đến Tu Nghị của Nhà Mẹ ở Việt Nam cũng như của Tỉnh Dòng ở Hoa Kỳ, như Anh Giám tỉnh Trần Quốc Toản, CRM, đã cho BCH chúng em biết.
Do đó, Đại Hội III - 2022 của THĐC hải ngoại chúng ta sẽ được dời vào dịp Thanksgiving, từ chiều Thứ Năm cho tới sáng Chúa Nhật, 24-27/11/2022, thời khoảng 4 ngày như chúng ta đã từng tổ chức Đại Hội I - 2015 và Đại Hội II - 2019.

Quí THĐC tham dự Đại Hội III - 2022 này sẽ được dịp lần đầu tiên chiêm ngắm tận mắt Con Đường Cứu Rỗi do chính anh em tỉnh dòng thực hiện hằng năm,
từ sau Ngày Thánh Mẫu, và bắt đầu cho tham quan từ Thanksgiving năm này cho tới ngày 5/1 năm sau.
Sinh hoạt Đại Hội THĐC của chúng ta vào dịp Lễ Tạ Ơn này chẳng những có thêm 1 sinh hoạt hướng về Đại Lễ Giáng Sinh ngay trong Mùa Vọng là chiêm ngắm Con Đường Cứu Độ này, 
mà còn là thời điểm Tháng 11 là Tháng Các Đẳng rất thích hợp để chúng ta thăm viếng và cầu nguyện cho quí anh em tỉnh dòng và thân hữu qua đời, 
như chúng ta đã thực hiện việc đầy ý nghĩa và tình nghĩa này như chương trình được phác họa từ Đại Hội II - 2019.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúc lành cho ước muốn về nguồn 3 năm một lần của chúng ta, cho việc tổ chức của chúng ta, và cho Đại Hội III - 2022 của chúng ta, để tất cả được nên trọn theo Thánh Ý Chúa.
Chúng em sẽ tiếp tục từ từ phổ biến toàn bộ chương trình THĐC Đại Hội III - 2022 sau nhé.

Đại diện BCH
em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 6:12 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Tạ ơn LTXC.
Như thế thì kể như BCH đã đồng ý.
Vậy thì em sẽ gửi email chính thức thông báo Đại Hội THĐC III - 2022 vào Thanksgiving nhé?
em tâm phương






From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 5:59 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Đổi họp THĐC #3 sang lễ Thanksgiving 
để ae thân hữu có dịp xem đèn 
Giáng Sinh của nhà dòng
thì quá tuyệt vời!






From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 2:17 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Cám ơn Anh hiểu và thông cảm...rời vào Thanksgiving cũng hay đó.

em,
quoctoan, CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 1:46 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Cảm ơn Anh Toản.
Em đã đình ninh rằng sở dĩ Anh chậm trả lời, không như thói quen vẫn có của anh, thì chắc có gì liên hệ rồi đây.
Hóa ra thật. 
Cám ơn Anh đã cung cấp cho chúng em tin về Dòng và Tỉnh dòng để chúng em được hiệp thông và cầu nguyện.
Vâng, đáng lẽ bây giờ chúng ta đã có tân tổng vụ từ 11/2021, nhưng covid-delta-omicron tự động gia tăng tuổi thọ phục vụ cho vị đương kim.
Không ngờ thời cuộc biến đổi khiến chung Dòng và Tỉnh Dòng lại cùng nhịp bước Tu Nghị.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Đồng Công và Anh Cả, luôn hiện diện và tỏ hiện nơi hội dòng mà Ngài đã thành lập cho VN cách đây gần 81 năm.
Vâng, chúng em sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Anh bật đèn xanh, vì còn kịp. Nếu Labor Day bị trùng với Tu Nghị Tỉnh Dòng thì chắc chúng em dời vào Thanksgiving.
em tâm phương





From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 1:18 PM
Subject: Re: Đại Hội THĐC 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Anh Tâm Phương quý mến,
Cầu mong Anh Chị khỏe và mọi sự tốt đẹp. Dạ, chúng em sẵn sàng tiếp đón quý Anh, nhưng chắc phải đợi chúng em set up chương trình lại vì nếu bên VN tổ chức Tổng Tu Nghị vào đầu tháng 5, 2022 thì chúng em phải hoãn Tu Nghị Tỉnh Dòng (thông thường là vào đầu tháng 6, 2022) vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Hiện giờ thì chúng em chưa quyết định được vì không biết tình hình mấy tháng tới như thế nào.
Mong Anh thông cảm và đợi chút ạ.
Cầu nguyện cho nhau.

em,
quoctoan, CRM





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 9, 2022 at 7:35 PM
Subject: Đại Hội THĐC 2022
To: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Anh Toản quí mến,

Đã gần hết 3 năm rồi, từ Đại Hội THĐC II - 2019, nên chúng em đang hướng đến Đại Hội THĐC III - 2022 đây.
Vẫn theo thường lệ về cả địa điểm cũng như thời điểm thích hợp cho từng Đại Hội, cả quá khứ lẫn tương lai, đó là:
Địa điểm ở tại trụ sở Tỉnh Dòng, như thể THĐC bao giờ cũng Về Nguồn, chứ không thể ở bất cứ nơi nào khác, dù để thay đổi nơi chốn cho mới mẻ hơn;
Thời điểm vào Labor Day đầu tháng 9 hằng năm, Đại Hội I - 2015 và II 2019 cũng thế, năm 2022 này vào 1-4/9, từ chiều Thứ Năm cho đến sáng Chúa Nhật.

Tạ ơn Chúa - Mẹ, và Tỉnh Dòng, trước tiên qua Anh nguyên Giám tỉnh Vũ Minh Nhiên, người đã khơi động đại hội này từ năm 2015, nhờ đó THĐC mới được như hôm nay,
về các lãnh vực cần thiết hợp với bản chất hội thân hữu của mình, điển hình như hai lãnh vực thiết yếu bất khả thiếu nhưng đã bị hụt hẫng trước 2015, đó là:
1- Lãnh vực thông tin liên lạc, bao gồm cả trang web giờ đây trở thành chững chạc, phong phú, hấp dẫn v.v., ở ngay trên chính website tinmung.net quốc tế của Nhà Mẹ; 
2- Lãnh vực sinh hoạt chung: hành trình về nguồn năm 2017, tĩnh tâm về nguồn năm 2018 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia FW TX, đóng góp cho các dự án truyền giáo của dòng Mẹ ở VN v.v.

Trong nhiệm kỳ 2019-2022 từ Đại Hội THĐC II -2019, tuy bị nhỡ 2 dự án THĐC Picnic 2020 và THĐC Mission VN 2021 chỉ vì đại dịch, nhưng mục tiêu về truyền thông cuối năm 2019 đã được hiện thực tốt đẹp, bao gồm cả logo cho THĐC.
Để sửa soạn cho tân BCH THĐC nhiệm kỳ 2022-2025, nhất là để thặt chặt thêm tình nghĩa anh em Đồng Công hải ngoại khắp nơi trên mảnh đất HOa Kỳ bao rộng này, cần phải tiếp tục với Đại Hội THĐC III - 2022 ở địa điểm và thời điểm trên đây.
Xin Anh Giám tỉnh cho phép chúng em thực hiện Đại Hội THĐC III - 2022 như thế nhé. Lần này chúng em sẽ không thể missed anh như lần II - 2019 chỉ vì miscommunication.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc dìu dắt anh em chúng ta, dù còn tu hay đã xuất, đều tiếp tục hăng say theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công và Đoàn Sủng Thánh Việt Nam của Anh Cả nhé.

em tâm phương






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 9, 2022 at 6:39 AM
Subject: Lịch THĐC 2022
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Chúng ta mới đang sống trong ngày thứ 9 của 365 ngày thuộc tân niên 2022. Có thể nói, sự sống của con người chúng ta trên thế gian này, bao gồm cả không gian và thời gian,
nhưng nó trực thuộc vào thời gian hơn là không gian, ở chỗ, trong khi không gian chỉ là nơi xuất hiện, phát triển và kết thúc sự sống,
thì sự sống chỉ xuất hiện khi tới thời của nó, rồi phát triển theo thời của mình, và két thúc khi hết thời của nó. 
Đó là lý do chúng ta vẫn nói thật chính xác và thực tế rằng: chết là hết - hết thời, đúng như Sách Giảng Viên đã xác tín (3:2).

Nếu sự sống là một trong 4 báu vật vô giá của con người, cùng với phẩm giá, tự do và tâm linh thì con người chúng ta lại có những cái mâu thuẫn lạ lùng:
Dù cảm thấy "đời là bể khổ", khổ nhiều hơn sướng, tội lỗi hơn thánh thiện, và chẳng ai muốn khổ, ấy thế mà cứ muốn sống, tức cứ muốn khổ, không muốn chết, lại sợ chết hơn hết!
Dù càng sống càng gần nấm mồ, ấy thế mà cứ hướng về tương lai, về nấm mồ, muốn chóng lớn, muốn chóng đến ngày đi đây đi đó, muốn chóng tới ngày mừng này mừng nọ...
Tuy nhiên, thời gian vô cùng khách quan, không nể nang một ai, làm chủ tất cả mọi sự, dù là đại dịch toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử loài người hiện nay: tới thời thì đại dịch xuất hiện, hết thời thì hết đại dịch.

Đúng thế, thời gian chính là tất cả sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Thiên Chúa, chủ tể lịch sử loài người và vũ trụ bao la hầu như vô cùng bất tận này.
Bởi thế, chỉ có những ai sống đức tin mới có thể làm chủ được thời gian, hơn là bị thời gian cuốn đi, lôi đi, hay hối hả chạy theo thời gian, cho kịp những gì bị hụt hẫng, bị muộn màng v.v.
trái lại, chính hoa trái của đức tin là đức ái trọn hảo còn biến thời gian thành vĩnh hằng, nơi các việc làm tuân theo Thánh Ý bất biến của Chúa và yêu thương tha nhân.

Đối với những tâm hồn sống "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6) này thì thời gian là Mùa Xuân An Bình, là Mùa Hè Sự Sống.và là Mùa Gặt Nước Trời.
Vì họ sống ở thế gian, trong không gian và thời gian, nhưng lại không thuộc về thế gian, lại có thể làm chủ thời gian và biến đổi không gian, như hình bánh hình rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa Kitô vậy.
Những tâm hồn tận hiến sống như trẻ thơ không hề biết đến không gian và thời gian là gì, vì sự sống của họ chính là cõi lòng yêu thương vô cùng bất tận đã hạ sinh ra họ.

Xin kính chúc THĐC Năm Mới 2022 "được sự sống và là sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10) trong LTXC vô biên, như ở nơi Người Tỳ Nữ Trinh Nguyên Xin Vâng Maria Mẹ của chúng ta nhé!
Xin gửi đến quí THĐC của em Lịch THĐC 2022, một chút quà nhỏ mọn của em để tưởng nhớ đến cội nguồn Đồng Công của chúng ta, từ sau thời điểm 80 năm đoàn sủng của dòng (1941- 2021).
Xin mở cái link: Lịch THĐC

em tâm phương