HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Sinh Hoạt 2021

 

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2021

 


From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Fri, Dec 31, 2021 at 4:18 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] "Trả Nợ Tình Xa" : 16 video mới (từ HT80.41 - HT80.56)
To: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin lỗi a/c Cựu Phó Hội Trưởng - Hội Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại 
Đỗ v Cường/Quốc Định (13), 
- (Phải viết dài dòng vì sợ a/e không nhận ra được từ địa chỉ email)-
gia đình em mấy ngày qua bận rộn lễ giỗ 3 năm
Bà cố Maria Đỗ thị Nhi, thân mẫu của bà xã Bích, nên không trả lời email sớm hơn được.
Thời gian đi quá mau, vút một cái là 3 năm, ngày nào chúng em cũng lái xe 10 phút,
ra nghĩa trang đọc kinh cho mẹ - trừ khi đi vắng xa nhà (out of town), và vài ngày bão tuyết.

Chúng em rất mừng khi được a/c và nhóm/Group cầu nguyện cầu xin Chúa Mẹ cho chúng em.

Trước đây thì em bái phục anh đã phục vụ quốc gia Hoa Kỳ trong binh chủng Hải Quân và Không Quân. Nhưng sau lần gặp anh tại tư gia thì càng bái phục anh hơn.
Một đàng anh là chứng nhân truyền giáo giữa lòng đời thời nguyên tử:
Anh là siêu-chuyên-gia (? guru) về
an-ninh mạng-lưới (cybersecurity) mà lại ung dung đeo cỗ tràng hạt ở thắt lưng - 
mọi ngày trong chỗ làm viêc giữa các chuyên gia khoa học (hi-tech gurus)
để đồng nghiệp phải thắc mắc: đeo cái gì đó, đeo làm gì,...
Một đàng khác, anh trở nên khí cụ Chúa Mẹ dùng để Truyền Bá Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi ...
Chúc mừng Năm Mới a/c,

mnguyen_ 
Michael Nguyen

TB:
Anh Định vẫn vâng phục giáo quyền, anh đã liên lạc với Đức Cha địa phận và Vatican
sau khi anh được linh ứng về 5 Mầu Nhiệm Mân Côi mới: mầu nhiệm Vinh Thắng (Triumph Victory),
Đức Mẹ muốn con cái loài người chuẩn bị chiến tranh (preparing for war) với ma quỷ và
chiến thắng ma quỷ trong cuộc chiến cuối cùng (the last battle) ở cuối thời (end of time)?
Em chỉ hiểu mơ hồ vậy thôi, muốn biết thêm chi tiết, xin hỏi anh Định.

HT80.13 Anh Đỗ Văn Cường / Quốc Định (13) St. Augustine, Florida 
Anh Cường kể lại lịch sử đời mình, và các mốc điểm Đức Mẹ muốn dùng anh để cổ động 
5 Mầu Nhiệm Mân Côi mới: "Mầu Nhiệm Vinh Thắng." 
1. Chúa cho kẻ chết Sống Lại, xin cho được Đức Tin vững mạnh. 
2. Chúa Tái Lâm, xin cho được hưởng Niềm Vui Hồng Phúc. 
3. Chúa Phán Xét, xin cho được Mến Chúa Yêu Người. 
4. Chúa Vinh Thắng vào thành Thánh Giêrusalem mới, xin cho được Khiêm Nhượng và Vâng Phục.
5. Tiệc Cưới Con Chiên, xin cho được Bình An Hạnh Phúc.






From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Wed, Dec 29, 2021 at 12:27 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] "Trả Nợ Tình Xa" : 16 video mới (từ HT80.41 - HT80.56)
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TruPrint Fort Worth <truprint@yahoo.com>, Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, <gijoey@hushmail.com>

Anh Minh Ngoc, 
Em han hanh duoc gap Chi Bich khi A/C va Anh Thu’/ ghe tham em. 
Em da cau cho chi trong gio Thuong Xot (the Hour of MERCY) va cung xin prayer group cua em cau cho chi nua. 
Mong Chua chua va ban phep Lanh cua Ngai cho chi.

God bless,
Em Cu’o’\ng -Di.nh, mulus Christi






From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Tue, Dec 28, 2021 at 10:30 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] "Trả Nợ Tình Xa" : 16 video mới (từ HT80.41 - HT80.56)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TruPrint Fort Worth <truprint@yahoo.com>, Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn a/c Tâm Phương và Nhóm TĐCTT đã cầu nguyện cho chúng em.
Em vẫn thường khẩu phục, tâm phục trí nhớ dai, tinh thần hăng say Nên Thánh,
và lòng sốt sắng làm sáng Danh Chúa Mẹ của a/c Tâm Phương và nhóm TĐCTT.

Một điều trong "bucket list" (*) của em là
tham dự và ghi lại một sinh hoạt gì đó của Nhóm TĐCTT,
mà chưa có dịp thuận tiện nào!
Xin anh cho chúng em gửi lời cám ơn ace Nhóm TĐCTT rất nhiều.
Xin Chúa Mẹ trả công bội hậu cho quý anh chị.
(*) "bucket list" (idiom) Danh sách các việc phải làm trước khi "ngỏm củ tỏi" chết!
mnguyen_ 
Michael Nguyen





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 28, 2021 at 9:39 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] "Trả Nợ Tình Xa" : 16 video mới (từ HT80.41 - HT80.56)
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: TruPrint Fort Worth <truprint@yahoo.com>, Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Như Anh Minh Ngọc nêu đích tên em xin Nhóm TĐCTT cầu cho chị,
ngay hôm đó, trong buổi kinh 3 giờ chiều của chung nhóm khắp HK, nhóm đã cầu nguyện cho chị.

Chớ gì những đớn đau trên thân xác của chị, hay của bất cứ ai trong chúng ta là Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô, 
đã được Người cứu chuộc, và đã được dìm vào trong cái chết của Người khi chúng ta lãnh nhận Phép Rửa, 
trở nên những dấu thánh vinh hiển vẫn còn trên Thánh Thể Phục Sinh của Chúa.

em tâm phương







From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 25, 2021 at 12:21 PM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Giáng Sinh 2021 và Tân Niên 2022
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến.
Marry Christmas một lần nữa vào chính Đại Lễ Giáng Sinh 25/12/2021 hôm nay nhé.
Chiều hôm qua em nhận được Thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh THĐC của Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản, CRM.
THĐC chúng em xin cám ơn Anh Tổng Vụ và hy vọng chúng em sẽ được gặp Anh và anh em tỉnh dòng vào đầu Tháng 9/2022 - Labor Day, khi chúng em về nguồn với Đại Hội THĐC III.
Em xin chuyển đến Quí THĐC như dưới đây:








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 2:24 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2021 và Tân Niên 2022
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Chúng ta, ở Hoa Kỳ, sắp sửa tới thời điểm cử hành Lễ Vọng Áp Giáng Sinh ngày ami, 25/12/2021, và ở Việt Nam giờ này đang cử hành Lễ Rạng Đông đúng ngày 25/12/2021.
Trong tình thần tận hiến nhờ Mẹ đến với Chúa của dòng, bất chấp mọi biến động nơi một thế giới càng ngày càng cho thấy dấu hiệu tàn tạ và nguy vong hơn bao giờ hết,
chúng ta vẫn hiệp thông với anh em dòng để Mừng Tết Hài Đồng, đồng thời cũng là ngày Đầu Xuân của toàn thể thế giới đã và đang tưng bừng mừng lễ bất chấp đại dịch toàn cầu.
Em xin gửi kèm theo email này Thiệp Mừng Giáng Sinh 2021 và Tân Niên 2022, bao gồm cả "Con Đường Cứu Độ" mà chi dòng CRM Hoa Kỳ thực hiện hằng năm ở trụ sở chi dòng.

tâm phương


https://youtu.be/gH5CQmZL7Pg  
(youtube do chính anh em tỉnh dòng thực hiện)

https://youtu.be/XINmLlVnBMo  
(youtube do một thân hữu của chị dòng thực hiện)






From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 10:26 AM
Subject: "Trả Nợ Tình Xa" : 16 video mới (từ HT80.41 - HT80.56)
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Xcmc Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CRM Fr hunglongcmc@yahoo.com <hunglongcmc@yahoo.com>

Behind The Scenes:

1. Khất nợ các anh mãi đến nay mới trả thêm được một ít nữa đây.
Các video mà chưa làm tới là vì nó phức tạp, nhiều cảnh và ... quan trọng quá,
em để dành làm "từ từ".
Em có than với thầy Thứ là: "Ngồi "ê-đít" (edit = ráp phim) mà nó ê đít quá đi!"
Thầy trả lời: "Già rồi! mình chả cần phải edit mà cũng ê-cả-đít và ê-cả-mông thì sao!"
Em ngồi edit thì nó đau lưng, nhức vai, mỏi cổ, mờ mắt, ê đít, và om mông lắm ạ!
Nói tóm lại là toàn thể "bộ xương cách trí" gồm có đầu + mình + tứ chi !

2. Nhà em là Bích, kỳ này hay than là nhức đầu và có "sét đánh trong đầu".
Đi chụp MRI (chụp bằng từ-trường nam-châm như thái củ hành tây)
thì thấy có khối u to bằng quả-trứng-gà trong đầu, sau mắt bên phải.
Xin quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho chúng em 
- nhớ là xin AQP - Cha (thánh) Thủ cầu bầu cho chúng em được 
bằng an, vui lòng vác Thánh Giá Chúa gửi, và sớm có sức khỏe tốt -
để chúng em còn tiếp tục phỏng vấn các anh còn thiếu, các anh ở miền Tây Hoa Kỳ,
và các anh ở Việt Nam, trước Đại Công Nghị mừng 80 Năm lập Dòng.

3. Kính nhờ anh Tâm Phương xin quý anh chị LTX + GĐĐC cầu nguyện cho chúng em với.

4. Xem video để "Cho Con Nhìn Thấy" Thánh Ý Chúa nhiệm mầu,
kêu gọi, sắp xếp mỗi người chúng ta - dù ở trong Dòng hay ở ngoài đời - 
nên Thánh trong thiên-hình vạn-trạng hoàn cảnh khác nhau.

Kính chúc quý anh chị một Lễ Giáng Sinh đầy ơn Chúa Hài Đồng, đơn sơ, phó thác, bé NHỎ, Thánh TO.

mnguyen_ 
Michael Nguyen
Minh Ngọc (11)
HT80.56 Rev. Giuse Thân Như Hữu, CRM (10) Morgan City, LA


https://youtu.be/w_B6vS1EYNA 

https://youtu.be/GNIegsnL8Tc 
https://youtu.be/lXSp22DuaD8 
https://youtu.be/OaL3p-1lQ-w 

https://youtu.be/2hGrR7yYXR0 

https://youtu.be/WZLNoVJxS7g 
https://youtu.be/c0_p9lbmlC0 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 19, 2021 at 4:30 PM
Subject: Vị Thánh khi còn ở trong tù cộng sản sau năm 1975...
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến của em,
Bất ngờ em nhận được email này từ Anh Tuyên Úy Tùng.
Thấy lý thú liên quan đến Anh Cả của chúng ta, nên em chuyển cho chung THĐC để cùng tưởng nhớ đến Người Anh thân yêu của chúng ta nhé, nhất là trong Tất Hài Động sắp tới.

tâm phương
rom: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Sun, Dec 19, 2021 at 9:34 AM
Subject: Cha But, Vietcatholic
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

ĐÔI DÒNG KÍNH NHỚ CHA GIUSE MARIA NGUYỄN VĂN BÚT Xin cảm ơn niên trưởng Phạm Bá Lãm đã đưa tin Cha Bút qua đời. Nhân đây, ngu đệ xin thuật hầu quý đấng bậc đồng môn chút kỉ niệm của ngu đệ với cha Bút.

“Gặp nhau lại ở Cincinnati năm 2001, cha Bút còn kể chuyện cha bề trên sáng lập Dòng Đồng Công Trần Đình Thủ (năm 1988, ngu đệ được về thì cha Thủ mới bị đưa lên trại Z 30A Xuân Lộc) và bị nhốt riêng, không được ở chung phòng với các bạn tù. Thánh Thủ thuộc hạng "đại gia" cả về vật chất lẫn lòng bác ái thương người không phân biệt. Ông thánh đã cho trại tiền mua đầu máy (thời ấy còn hiếm lắm) để thỉnh thoảng chiếu phim cho các bạn tù xem "giải sầu" (Cha Bút bảo, chúng đã lợi dụng đem máy ra chiếu cho dân coi để thu tiền!). Có lần, một tên vệ binh gác đêm tới gõ cửa phòng giam của thánh Thủ xin sữa cho con hắn đang ốm. Thánh Thủ không còn hộp sữa nào, ngài bèn bán cái bảo hắn tới xin "anh" Bút, may ra có. Tay vệ binh liền mò tới nhà giam cha Bút và gõ lên song sắt chỗ cha nằm để xin sữa cho con. Hắn nói "anh Thủ bảo đến xin anh!". Thế là cha Bút đành phải lồm cồm ngồi dậy móc túi lấy hộp sữa "hộ mạng" ra cho hắn! (Sư Huynh biết đó, trong tù, bọn cán ngố gọi tất cả mọi tù "cải tạo" là "anh", bất kể người đó là giám mục, linh mục, bộ trưởng, tướng lãnh hay tuổi tác bằng ông cố nội của bọn họ)”








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 18, 2021 at 6:04 AM
Subject: Fwd: Chuc Mung Le Giang Sinh va Nam Moi
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: xavietung <xavietung@gmail.com>

Thưa tất cả các anh chị,

 

Đại dịch COVID-19 đã và còn gây oan tác họa cho con người. Từ COVID-19 sang biến thể Delta, tới Omicron, đại dịch đã tạo nên những

cản  ngăn giam hãm, cô lập chúng ta. Để chống lại Đại Dịch, các khoa học gia đã tìm ra những loại thuốc chống lại COVID, thuốc trợ chống COVID,...

         Hiện nay, COVID-19 và biến thể không còn hung hăng tác hại con người như lúc ban đầu. Tuy nhiên COVID còn mang những ác mộng vẫn còn làm cho nhiều người bất an, có khi ngay cả nơi mỗi người chúng ta.

Giữa những bất ổn hiện nay, mà dịch COVID chỉ là một lãnh vực, hình ảnh Hài Nhi an bình nằm nơi  hang đá Belem với các chiên bò, trấn an, xác quyết với chúng ta về một cuộc sống an bình.

Mừng Chúa Giáng Sinh, dẫn bước đưa đường để chúng ta khám phá, gặp gỡ Đấng Thiên Chúa làm người, Đấng EMMANUEL.

Trông mong gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện:

                             “Maranatha, xin Chúa hãy đến!”

 

                       Chúc                2

             Mừng             0  

              Giáng              2

              Sinh                1

             

                      " Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con

                         Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi

                         phải chết,... "       Jn 3:16

 

                       

                         Trong hân hoan mừng ngày kỉ niệm

                Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng  Sinh,

                nguyện chúc Hội Thân Hữu :

                           

                            Anh Ch Chủ Tịch,

                           Quí Anh Chị trong Ban Chấp Hành,

                           Quí Anh Chị và gia đình:

 

                       Vui hưởng một Mùa Giáng Sinh thật An

                 Bình , Hạnh Phúc , và tràn đầy phúc lành

                 của Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria .

 

                     Năm Mới Nhâm Dần 2022 được vui tươi ,

                  sức khoẻ, vui trong thể xác, mạnh trong tâm

                hồn và gặp nhiều may lành .

 

                            Hân Hoan Mừng Lễ Giáng Sinh 

                                                   & Năm Mới Nhâm Dần 2022.

     

                                 

                                                  (Lm.) Fx. M. Cao Tùng, CRM.










From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 16, 2021 at 10:16 AM
Subject: THĐC - Bác Ái Cứu Trợ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Ngoc Phan <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Cách đây 2 hôm, em nhận được email của Anh Phan Thiên Ngọc, CRM, Chánh Xứ Giáo Xứ Sơn Giang ở Phúc Yên Giáo Phận Qui Nhơn, về tình trạng bất ngờ bị lụt lội kinh hoàng như sau:

ĐÔI LỜI THÂN THƯA VỀ CƠN LŨ LỤT SƠN GIANG 30.11.2021

        Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,

        Trong những ngày tháng vừa rồi, mưa lũ đã hoành hành trên khắp nước Việt Nam. Cùng với đại dịch Covid quấy rối nhân loại trong 2 năm qua, chúng đã làm cho mọi người trên quê hương Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng điêu đứng.

          Mới nhất đây, vào ngày 30.11.2021, một cơn mưa dài ngày đã xảy đến trên các tỉnh miền trung Việt Nam và tiếp theo là lũ lụt. Nhưng có lẽ nơi mà nỗi kinh hoàng in dấu, nơi chịu tác hại nặng nề nhất, chính là phần lớn địa phương xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Và trong đó, nhà thờ Sơn Giang cũng đồng số phận với nhiều gia đình đồng bào trong khu vực bị nạn. 

Vâng, sáng ngày 30.11.2021, do lượng nước vượt ngưỡng, nên các đập thủy điện Sông Hinh, sông Ba Hạ,... đồng loạt xả lũ. Nước lũ hung hãn kéo về cuồn cuộn và dâng lên rất nhanh. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nước đã lên tới đầu người. Nhà dân của 5 thôn trên 8 thôn trong xã Sơn Giang ngập lên tới gần nóc, khoảng 3m. Không ai kịp dời đồ gì nhiều... Riêng hai anh em linh mục dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại nhà thờ Sơn Giang chỉ kịp leo lên chiếc xuồng nhỏ câu cá bà con đẩy vô, thúc giục đi cho mau kẻo... Vội vàng lên chiếc xuồng vừa đủ cho 2 chỗ, rồi được hai người, một đẩy một kéo giữa giòng nước ngày một chồm lên cao, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Mọi đồ đạc sách vở vật dụng cá nhân,  máy móc, áo quần, mùng mền, bàn ghế, tủ giường...., chìm ngập dần dần trong biển nước đục ngầu. Ngôi nhà thờ nhà xứ bé nhỏ thân thương trong thôn làng đang bị bà thủy, người khách không mời ngang nhiên bước vào nhấn chìm mọi sự... Bà con bị lụt còn thiệt hại về gia súc gia cầm, cây trồng, lúa gạo,...

         Sáng ngày 01.12.2021, nước bắt đầu rút sau một ngày no thoả tàn phá. Bà con vội vã quay về nhà để dọn dẹp. Anh chị em những nơi không bị lụt đến dọn dẹp nhà thờ nhà xứ. Nhìn quang cảnh nhà thờ nhà xứ sau khi nước rút mà sanh lòng ngao ngán khôn tả... Chỉ biết nó lộn xộn hết chỗ nói và được phủ một lớp bùn non dày dày, như khiêu khích người đến dọn dẹp thanh tẩy,... Ôi thôi, chắc chẳng cứu vãn được gì ! Có lẽ dọn rửa phải mất cả tuần hơn đó, thưa anh chị em. 

        Tuy là vậy, nhưng chắc là mọi người đều phải cố gắng giữ vững niềm tin của mình. Vì sau cơn mưa trời lại sáng! Vâng, rất nhiều sự thăm hỏi động viên giúp đỡ của nhiều tổ chức tôn giáo, nhiều người tốt lành, của nhiều trang báo, bằng hiệp thông, cầu nguyện, động viên, thăm viếng, chia sẻ thông tin, giúp đỡ..., Như thế, vòng tay lớn của tình huynh đệ được nối kết, chúng ta cùng nắm tay dìu nhau bước đi trên con đường lữ hành trần thế, với tình thương nâng đỡ và niềm vui dạt dào.

         Thay lời cho bà con, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Đấng, quý Báo đài, quý ông bà anh chị em xa gần thuộc các niềm tin khác nhau, đã thương đến chúng tôi và bà con trong hoàn cảnh đặc biệt này. Trong tinh thần hiệp thông, chúng tôi và mọi người xem đó là một cuộc thanh tẩy, hầu dọn tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4.6). 

        Kính chúc mọi người luôn được nhiều sức khỏe, bình an trong mọi nghịch cảnh, nhất là có một Mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc, trong ơn lộc phong nhiêu của Thiên Chúa.


Kính mến,                                                            Cha sở Sơn Giang                      Laurenso Maria Phan Ngọc Bích CRM


Thật vậy, nếu theo dõi tin tức, chúng ta cũng thấy đúng như thế, như ở 3 cái links khác nhau dưới đây:

Nhiều nơi tại Phú Yên ngập xấp xỉ lũ lịch sử năm 1993 - VOV

 
  

Phú Yên: 53 hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ, hạ lưu ngập ...

  

Giáo xứ Sơn Giang phục hồi sau lũ - Công giáo Việt Nam

 
  

Nhóm TĐCTT của em có một số anh chị đã đóng góp để gửi về cứu trợ Giáo Xứ Sơn Giang của Anh Thiên Ngọc.
Em không kêu gọi chung Nhóm TĐCTT như những biến cố đại thể bão lụt Miền Trung Năm 2020.
Cũng thế, em cũng không kêu gọi chung THĐC, mà chỉ thông báo và tường trình để quí anh chị tùy nghi cứu trợ theo địa chỉ dưới đây, nếu có gửi tiền về qua dịch vụ chuyển tiền ở Mỹ:

Lm. Phan Ngọc Bích

Nhà thờ Sơn Giang, Vĩnh Lương, Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên, VN

0973091811

0938756805

Dưới đây là hình ảnh được chính Anh Thiên Ngọc đã cung cấp cho em để chúng ta "thấy mà thương" nhé.

Xin LTXC bù đắp lại cho chung giáo xứ và riêng các nạn nhân thiên tai ở Giáo Xứ Sơn Giang vừa qua này, bằng một đức tin chữa lành, và biến những khốn khổ của họ thành phương dược chữa lành 
cho một nhân loại cùng sống trong ngôi nhà chung trái đất đang bị bàn tay lông lá vị kỷ hưởng thụ của con người vừa là nạn nhân vừa là phạm nhân đang ngạo mạn như thể mình là chúa tể tàn phá 
mà vẫn không chịu cương quyết cùng nhau hiệp lực cứu chữa, hầu như không còn kịp nữa, trong Hội Nghị Quốc Tế về Khí Hậu Toàn Cầu ở Tô Cách Lan Vương Quốc Anh 3 tuần Tháng 11 /2021 vừa qua.

em tâm phương

Cha Chánh Xứ Sơn Giang Phan Thiên Ngọc, CRM

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 8, 2021 at 7:23 PM
Subject: Magnificat - RIP Linh Hồn Cộng Sự Viên Cựu Tu Sĩ CMC Giuse Maria 
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Chính hôm nay, Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm ở Hoa Kỳ, 8/12/2021 nhưng lại là ngày mùng 9/12/2021 ở Việt Nam, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng (tức 4:45 phút chiều CA ngày 8/12), Chúa đã đưa người anh thân yêu của chúng ta, thuộc Đội III, đã từng xuất dòng một thời, rồi sau đó trở lại làm cộng sự viên cho tới hơi thở cuối cùng, âm thầm tận tụy phục vụ dòng ở bên Khu Khiết Tâm, đó là Anh Giuse Maria Phạm Châu Thụy, hưởng thọ 84 tuổi. 






Phái đoàn anh em THĐC về nguồn Đồng Công 2017 đã bất ngờ được gặp anh, người anh em lùn đang cầm mũ bên tay trái trong hình dưới đây, nói chuyện và nghe Anh kể chuyện là anh đang canh tác khỏe mạnh, dù bấy giờ Anh đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh và dẻo dai có thể nói còn hơn trai tráng, nhất là hơn một số anh đồng lứa tuổi và thuộc các lớp khân đầu tiên như anh. Chúng ta hãy hiệp thông với chung hội dòng cầu nguyện cho LH Giuse Maria thân yêu của chúng ta và tạ ơn Chúa đã cho anh được chết trong dòng.

 

Được biết Anh Thụy được cấp cứu đại dịch covid-19 ngày 6/12 và đã qua đời, trong khi đó Anh Ngân tái cấp cứu covid-19 ngày 5/12 trước Anh Thụy 1 ngày không biết lần này có qua khỏi hay chăng?
Không biết thuốc của thạc sĩ hóa học Vũ Minh Ái bào đệ của Anh Ngân lần trước có còn công hiệu với đại dịch đã bị biến chủng thành delta-21 dữ dội hơn virus corona ban đầu rất nhiều hiện nay?

Thuốc gì thì thuốc, làm gì thì làm, Thần dược trị bách bệnh trần gian này chính là đức tin tuân phục. Bởi vậy, chúng ta cùng cầu nguyện cho Anh Ngân nhé.  

 


em tâm phương



 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 30, 2021 at 5:34 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 12-2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Ngay vào giao điểm thời gian kết tháng 11 để mở màn cho tháng 12/2021 này, thế giới loài người chúng ta lại đang nhao nhao lên trước biến chủng Omicron xuất phát từ Nam Phi từ ngày 18/11/2021. Bởi kinh nghiệm biến chúng Delta tứ Ấn Độ đã từng gieo kinh hoàng trong năm 2021, đến độ Mỹ quốc, vào thời điểm Omicron vừa xuất hiện, con số tử vong vì đại dịch trong năm 2021, dù đã có chủng ngừa, đã vượt quá số chết trong năm 2020, nên một số nước Âu Mỹ và Á Châu, một đàng đã vội vàng ngăn chặn sự lây lan bằng cách cấm cản giao tiếp với 8 nước ở Nam Phi Châu, đàng khác cũng để câu giờ mà tìm hiểu thêm về biến chủng mới Omicron này, bởi càng biến chủng càng dữ và nguy hơn.

Phái chăng đại dịch covid-19 càng ngày càng biến chủng chính là vì bởi loài người đã tạo ra cơ hội cho nó càng dễ và càng nhanh biến chủng, nhất là ở những nơi không tin có đại dịch, không chấp nhận chủng ngừa, không sử dụng những biện pháp ngăn ngừa. Loại biến chủng tệ hại nhất là loại biến chủng trong tâm linh, ở chỗ chối bỏ sự thật, ở chỗ tự do bất chấp, ở chỗ quyền lợi cá nhân hơn là công ích, và chính vì biến chủng tâm linh này mới xuất phát các thứ biến chủng đại dịch covid-19 cho đến nay. Sự kiện xuất hiện biến chủng Omicron vào thời điểm cuối năm đã lan đến cả mấy chục nước trên thế giới gần khắp 5 châu hiện nay như báo hiệu covid-19 năm 2020, biến chủng Delta năm 2021 và biến chúng Omicron năm 2022 chăng?

Chúng ta chỉ dự đoán thế thôi, nhưng chúng ta có thể đi đến kết luận rằng: đại dịch covid-19 cùng với các thứ biến chúng mỗi ngày một nguy tử của nó tỷ lệ thuận với tự do và lòng vị kỷ của con người, ở chỗ, con người càng tự do càng bị đại dịch, hay nói ngược lại, đại dịch càng kéo dài, càng tràn lan, càng sát hại một khi con người càng không biết đoàn kết với nhau cũng như với thiên nhiên, như Thông Điệp Fratelli Tutti của ĐTC Phanxicô ngày 3/10/2020.

Là Kitô hữu sống trong thế giới ngày nay, chứ không phải ngoài hay trên hoặc tách biệt với thế giới, theo tinh thần Công Đồng Chung Vaticanô II (1962-1965), mà chúng ta ai cũng có trách nhiệm phải cùng với Giáo Hội phải làm sao để có thể mang lại cho thế giới loài người "niềm vui và hy vọng - gaudium et spes" (nhan đề Hiến Chế của Công Đồng Chung Vatican II về mục vụ Giáo Hội ngày 7/12/1965), theo gương chính Thiên Chúa đã thực hiện khi "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài cho thế gian, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Gioan 3:16).

Và đó là lý do trong Đêm Thánh Vô Cùng mới vang lên từ trời cao những gì là "vui mừng và hy vọng" cho chung loài người như sau: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương" (Luca 2:14), thế nhưng, chỉ sau cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, Đấng đã sống lại từ trong kẻ chết để tiêu diệt tội lỗi cùng sự chết và ban sự sống cho nhân loại, mà bình an đích thực mới được ban, trước hết và trên hết, cho Giáo Hội của Người mà thôi (x Luca 24:36). Kitô hữu chúng ta đã được hoan hưởng một thứ bình an vượt qua của Chúa Kitô mà thế gian không thể nào có được (xem Gioan 14:27), là để chúng ta chia sẻ với thế gian: "Vào bất cứ nhà nào thì trước tiên các con hãy chúc bình an cho nhà ấy" (Luca 10:5).

Trong tinh thần tông đồ giáo dân và đường hướng mục vụ ấy, em xin trân trọng gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt Tháng 12/2021, trong đó, có 3 ngày liên quan đến cả chung Hội Dòng (ngày 3), đến Chi Dòng (ngày 15) và đến THĐC chúng ta (ngày 16), ngoài ra còn có ngày quan thày (mùng 3) của Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM, nữa. Xin chúc mừng hội dòng, chi dòng, THĐC, Anh Tùng và các gia đình trong ngày lễ Thánh Gia 28/12. THĐC chúng ta cũng long trọng cử hành Lễ Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8), lễ về Mẹ mở đầu cho phụng niên, bằng cách tái tận hiến lại cho Mẹ, và cùng với anh em dòng hân hoan Mừng Tết Chúa Hài Đồng 25/12/2021 nhé.

em tâm phương

Tháng 12

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Cầu cho Các Giáo Lý Viên 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, được kêu gọi để loan báo Lời Chúa: 

cho họ được trở thành những chứng nhân của Lời Chúa, một cách can trường và sáng tạo trong quyền lực của Thánh Linh.

 

Anh Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (đội 12) Santa Ana CA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Giuse Hoàng Việt, nguyên đại diện Cộng Đồng Công Giáo VN GP San Diego, tức Anh Hảo THĐC đội XI, qua đời năm 2012 tại San Diego CA. 

- Ngày 3: Năm 1954, Dòng lại di cư xuống Cù Lao Giêng tỉnh Long Xuyên, do lời mời của Ðức Cha Chabalier, Giám Mục địa phận Nam Vang, Cambốt.

                Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng

- Ngày 8: Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm    

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội V - 1960; đội X - 1972; đội XI – 1974

               Quan Thày Đội IV

     Quan Thày Đội Mẹ Vô Nhiễm (Lớp Khấn II – VIII Hải Ngoại)

- Ngày 9:  Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Đau Thương Hoàng Trọng Tín, CRM đội V, qua đời năm 1991 ở Carthage, MO, hưởng thọ 73 tuổi

- Ngày 12: Lễ nhớ Đức Mẹ Gualalupe (Quan Thày Mỹ Châu)

- Ngày 15: Năm 1952, Tòa thánh Vatican ký chấp thuận Hiến pháp Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

- Ngày 16: Kỷ niệm THĐC được chính thức thành lập qua văn thư của Anh Giám Tỉnh tiên khởi Bano Nguyễn Đức Kiên năm 1982.

        Tưởng nhớ Anh Đaminh Vuong Van Thư - THĐC lớp IX, cựu đệ tử, qua đời 2017 ở Houston TX 

- Ngày 17: Sinh nhật của ĐTC Phanxicô (1936)

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Hoàn, THĐC đội XII cựu đệ tử ở Carthage MO, qua đời năm 2012 ở Biloxi, Mississippi. 

- Ngày 20: Tưởng nhớ Đức Cha Bernard Law, vị giám mục đại ân nhân thứ 3 của dòng, qua đời năm 2017 ở Roma, hưởng thọ 86 tuổi. 

- Ngày 25: Đại Lễ Giáng Sinh - Tết Chúa Hài Đồng

- Ngày 30: Lễ Thánh Gia

- Ngày 31: Tưởng nhớ Anh Phaolô Thánh Danh Mẹ Nguyễn Mạng Cách, CRM đội I, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 3:16 PM
Subject: Bí Mật Fatima phần thứ 3 về Con Đường Cứu Độ Giáng Sinh ở Tỉnh Dòng Hoa Kỳ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Em vừa nhận được từ người anh Lưu Chủ, tức Lưu Viết Bạch tên từ trước đây trong dòng của anh,  tin nhắn như thế này kèm theo hình ảnh (ở cuối email):
"Ngay đêm giáp thanksgiving, khoảng 12 giờ đêm, không hiểu sao hang đá Chúa với bao công phu đã bị thiêu rụi. Cả bộ. Chưa hiểu nguyên nhân, dù điện đã tắt 2 giờ trước đó... "
"May mà anh giám tỉnh từ Tx về khoảng hơn 12 giờ đêm phát giác đang cháy, chứ anh em thì đang ngủ ngon, đắp chăn kín, vì trời lạnh 28F, thiệt hại cũng vừa phải? 4 cửa sổ rạn nứt, giàn xắt cây cối chung quanh hư và cháy xém đen" 
Chắc vần đề hồ nghi bị phá một cách kín đáo nào đó không thoát được, vì ở Hoa Kỳ này đã từng xẩy ra các vụ đốt nhà thờ hay phá tượng ảnh Chúa Mẹ ở nhiều nơi năm 2020 và cả năm 2021 này nữa.
Như thế thì năm nay, vào ngày 20/11/2021 vừa qua, theo thống kê của Đại học John Hopkins, trong năm đại dịch thứ 2 chưa hết năm này, đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ đã có con số tử vong vì delta-21 còn vượt hơn cả tổng số chết vì corona virus 2020,
Cho dù Tỉnh Dòng Mẹ Mông Triệu Hoa Kỳ sẽ không còn Con Đường Cứu Độ năm nay nữa, nhưng LTXC vẫn tiếp tục cứu độ, bao gồm cả những tâm hồn (nếu thật sự như vậy) đã âm mưu phá hoại công cuộc đang ăn khách này của Tỉnh Dòng Mẹ CCC.
em tâm phương

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 7, 2021 at 3:21 AM
Subject: Fwd: RIP linh hồn Teresa
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã đem một người chị em con dâu của Mẹ Đồng Công chúng ta về với Ngài, 
đó là người bạn trăm năm của THĐC Đào Văn Toán (Đội IXA)., như email của Anh Nguyễn Hòa Điềm, trưởng Nhóm THĐC Houston TX dưới đây.

Anh em chúng ta hãy hiệp thông cầu cho người chị em được hợp hoan cùng Các Thần Thánh Trên Trời vào chính ngày Lễ Các Thánh 1/11/2021.
Cám ơn Anh Nguyễn Hòa Điềm đã báo tin rất chi tiết và đầy đủ. Em sẽ ghi vào Lịch Sinh Hoạt của THĐC để hằng năm chúng ta tưởng nhớ đền chị.

Xin thành kính phân ưu cùng Anh Đào Văn Toán và xin LTXC bù đắp cho anh trong cuộc đời trần gian giờ đây bỗng góa "có vợ nhưng không còn vợ",
nhưng vẫn sống thánh giữa đời theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công cho đến khi được đoàn tụ gia đình với người yêu lý tưởng thủy chung một đời với mình nhé.

em tâm phương




---------- Forwarded message ---------
From: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>
Date: Sat, Nov 6, 2021 at 8:42 PM
Subject: RIP linh hồn Teresa
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào anh Tĩnh, 

Đáng lẽ em đã báo tin cho anh về việc qua đời của chị Teresa Nguyễn Kim Ánh phu nhân của anh Đào Văn Toán ( IX ). Nhưng vì không kiểm chứng được những sự kiện liên quan. Cho nên hôm nay mới gửi tới anh như sau: 

 

Chị Teresa Nguyễn Kim Ánh ( Lo ) sau nhiều ngày tháng bệnh hoành hành bởi THẬN và TIM. Cho nên Chúa đã cất về sáng sớm ngày 01 tháng 11 năm 2021.  

 

Hưởng thọ 71 tuổi ( 1950 – 2021 ) 

Thân Hữu Đồng Công vùng Houston đã có buổi cầu nguyện tại nhà quàn Vinh Phước 2 

chiều thứ sáu 5 tháng 11 năm 2021 lúc 3 giờ chiều. Mỗi gia đình thân hữu Houston cũng xin cho LH Teresa một thánh lễ.  

Thánh lễ an táng tại giáo xứ La-Vang lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021. 

Em Điềm. 

Nhân tiện chúc anh chị và phái đoàn 24 người đi ROME được an toàn và thoải mái. 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 5, 2021 at 7:12 PM
Subject: Ơn Thiên Triệu: 2 Tân Linh Mục và Tuần Lễ Ơn Gọi
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>, tuan bui <revtuanbui@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TDCTT VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>
Bcc. THDC

Trọng Kính Cộng đồng Dân Chúa

Hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng, 6/11/2021, Giáo Hội có thêm 2 tân Linh mục, 2 tân Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Tỉnh dòng Việt Nam nhưng lại được thụ phong ở Hoa Kỳ, 
như Thiệp báo và mời sau đây của Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đại diện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore Hoa Kỳ, phổ biến,
Chúng ta hiệp thông mừng vui và cầu nguyện cho 2 vị tân linh mục của chúng ta, để từng vị xứng đáng trở thành một Alter Christus trong cả phụng vụ lẫn mục vụ của mình.


Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2021 vừa rồi cho chúng ta thấy tình hình ơn gọi ở Giáo Hội Âu Mỹ đang càng ngày càng khan hiếm hơn bao giờ hết,

đặc biệt còn gây ra bởi hiện tượng tiêu cực về linh mục hiện nay. 
Hai giáo xứ gần nhà của người viết email này đây, ở Giáo Phận San Bernardino Nam CA, đều có Chánh Xứ là linh mục người Nigeria Phi Châu.

Bởi thế, Nhân dịp National Vocations Week (ngày 7-13/11/2021), Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc cũng tổ chức Come and See từ ngày 28/12/2021 đến ngày 05/01/2022.
Xin ghi danh ở cái link này: https://form.jotform.com/211504477715152  



Đaminh Maria cao tấn tĩnh







From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Thu, Oct 21, 2021 at 7:21 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] HT80 - video tập 5 - Mừng kỷ niệm ơn Soi Sáng Lập Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Mong là có dịp đi thăm quý anh THĐC ở California, và các nơi khác nữa.
Khi nào anh Hội Trưởng đi giảng phòng LTXC nhớ cho đi theo nhé.
mnguyen_ 
Michael Nguyen






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 21, 2021 at 4:58 PM
Subject: Fwd: [cmc-thdc] HT80 - video tập 5 - Mừng kỷ niệm ơn Soi Sáng Lập Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
CÁM ƠN ANH THƯ KÝ THĐC ĐÃ CÓ DỊP CÔNG DU THĂM VIẾNG ANH EM THĐC CŨNG NHƯ ANH EM CHI DÒNG.
CHUYẾN ĐI THẬT TUYỆT VỜI. ĐẦY Ý NGHĨA.
NHỮNG MỆT MỎI VÀ TỐN KÉM VỀ CẢ VẬT CHẤT LẪN THỜI GIỜ VÀ CÔNG KHÓ LÀM DVD CỦA ANH LÀ NHỮNG GÌ BẤT KHẢ THIẾU NHƯ SÁP NẾN CẦN PHẢI TIÊU HAO ĐI CHO NGỌN LỬA TIẾP TỤC BỪNG CHÁY.
VẤN ĐỀ CHÍNH YẾU Ở ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CÒN LẠI NƠI CHÚNG TA SAU MỖI MỘT VIỆC CHÚNG TA LÀM, MỖI TRÁCH VỤ CHÚNG TA ĐẢM NHIỆM V.V. MỚI QUAN TRỌNG.
CHỚ GÌ CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA LÀ MỘT CUỘC THẦN HIỂN (THEOPHANY) NHƯ BỤI GAI BỐC CHÁY MÀ KHÔNG BỊ THIÊU RỤI VẬY. AMEN.

tâm phương

 

 

From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Thu, Oct 21, 2021 at 4:08 PM
Subject: [cmc-thdc] HT80 - video tập 5 - Mừng kỷ niệm ơn Soi Sáng Lập Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Behind the scenes:

### Ui da! Đau quá!
Vợ chồng chúng em (Minh Ngọc (11) + Bích) đã bay về Seattle một tuần rồi.
Không hiểu là có phải vì hết "ơn theo bậc" hay không, mà đi xe thì không sao,
về đến nhà thì mệt lả, ngủ li bì mất mấy ngày, rồi đau nhức từ đầu đến chân.
Anh Trần Mỹ Duyệt (8) hỏi thăm rồi chuẩn bệnh qua điện thoại:
- "Coi chừng bị covid đấy, đi xông dầu gió xanh đi."
Nhưng mà chúng em không sốt và không ho!

Nhớ lại những ngày lái xe của HT80 thì em không mệt, chỉ mỏi cổ tí thôi.
Đôi khi lái xe mà vô-ý lạng vào lề để bánh xe kêu "rộp, rộp, rộp,..."
Thầy Thứ, CRM (11) ngồi bên cạnh tỉnh dậy hỏi: 
- "Còn lái được không đó ?"
- "Được mà, mỏi cổ tí thôi! Thầy ngủ tiếp đi."

Rồi thì Thầy vươn cái tay trái King-kong ra và lấy 2 ngón tay (ngón cái và ngón trỏ) -
to như hai quả chuối cơm, ăn khớp vào cái cổ của em mà bóp ngấu nghiến,
kiểu như là: "cho mày chết, cho mày chết".
Em thì cứ tưởng là cái mỏ-lết, hay là cái "vam-vặn-ống-nước" của thầy
đang vặn cái cổ của em, vì nó đau lắm!
Lúc đó thì nghiến răng nghiến lợi không dám la,
nhưng mà tỉnh ngủ và giữ tay lái cho thẳng, không dám leo vào bờ nữa!

### "Đâu vào đấy cả rồi !"
Trước ngày khởi hành, em có hỏi thầy Thứ: 
- "Liên lạc các nơi mình sẽ ghé hết rồi chứ ?"
- Đâu vào đấy cả rồi!
Dự tính là như vậy, nhưng mà y như là Chúa Thánh Thần muốn thổi đâu thì thổi!
Vì mỗi khi thầy gọi phone tới địa điểm sắp tới, thì trục trặc vẫn có thể xảy ra.
Có khi thì không thấy trả lời, có khi thì biến chuyển cần thay đổi.
Hôm đến nhà xứ cha Sinh thì bà coi nhà xứ cho biết cha vừa mới đi kẻ liệt Nhà Thương rồi.
Bà tiếp đón niềm nở và dẫn đi thăm nhà thờ và các cơ sở.
Bà kể là có chồng người Việt, nên thường về Việt Nam hằng năm dạy học và làm các công tác bác ái,...
Đại khái là gặp được các anh cũng không dễ đâu, hầu như là ngẫu nhiên tình cờ.
Có anh sắp xếp kỹ thì lại trật đường rầy, còn có anh không hy vọng gì hết,
thì lại xuôi thuận ngoài sức tưởng tượng,...

### Thêm con drone mới (máy bay không người lái ?)
Trên đường đi thì đôi khi cũng có các vị hảo tâm dúi cho tiền xăng.
Chúng em rất sợ lỗi đức công bằng và đức khó nghèo, nên không dám mở ra coi,
và nộp hết cho "Thầy Bề-Trên Thứ" cho chắc ăn.
Hôm về, Bích nói với thầy:
- Nếu còn thiếu tiền xe, tiền xăng xin thầy cho biết để chúng em bù cho Thầy.
Thầy cười khì khì:
- Có Chúa Đức Mẹ lo liệu hết rồi, không cần phải lo!
Cám ơn Thầy đã cho chúng em vé máy bay (free - do Points của thẻ nhựa) cả đi lẫn về: Seattle - Joplin.
Hôm ở Tu viện Thánh Gia, Ft. Worth, TX: con drone Xám bị hư, calibrate mãi mà không bay được.
Thầy chạy ra Costco mua một con drone nhỏ - mầu trắng, gần UD$500 để bay đỡ.
Hôm về đưa lại cho thầy, thầy nói:
- Giữ lấy mà dùng đi!
Cám ơn Thầy!

FYI: Chú thích cho hình có 2 con drone, con XÁM (to hơn) lúc mới mua là gần $2 ngàn, mỗi cục pin của nó là $150, mua thêm 4 cục là thêm $600. Đây là con thứ hai đấy, con thứ nhất đã hết pin và lộn cổ xuống biển mất tích lâu rồi. Con TRẮNG là con mới mua ở Costco. Hồi mới có drone, cũng có 1 con giống con này, nó bay vào rừng rồi không thấy nó về ... thì Amen luôn. Đại khái là tai nạn nghề nghiệp.

mnguyen_ 
Michael Nguyen
=== ===
Cha Độ, CRM (11) Minneapolis, MN:                    https://youtu.be/lqml8fkQb0c

Cha Khánh, CRM (10) Cleveland, OH:                https://youtu.be/4KfN72FFUmc

Cha Phạm Sinh, CRM (12) Randolph, MA:            https://youtu.be/nETpHHPVIM4

Cha Phạm Thuận Tự, CRM (15) FT. Worth, TX     https://youtu.be/lfwXsBJXhaQ







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 21, 2021 at 6:58 AM
Subject: Re: huutuongcrm
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Anh Tường Quí Mến,

Dưới đây là một chút lòng của em với riêng vị linh mục được Chúa - Mẹ tuyển chọn để lưu lại di sản bất hử Đoàn Sủng Đồng Công cho chúng ta, 
những con người cũng được Chúa Mẹ kêu gọi theo ngài và như ngài để làm sao cho Việt Nam có thánh.

Xin Anh Cả và anh em dòng đã ra đi trước chúng em chuyển cầu cho chúng em cũng được hăng say theo đuổi Đoàn Sủng Thánh Đồng Công...
cho tới khi chúng ta cùng nhau được đoàn tụ gia đình trong Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 21, 2021 at 6:42 AM
Subject: THĐC Hiệp Thông Mừng 80 Hồng Ân Đoàn Sủng Đồng Công
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Xin chào bình minh Quí THĐC rất thân thương của em từ sa mạc San Bernardino Nam CA Thứ Năm 21/10/2021
Chúng ta đã cùng với chung hội dòng thân yêu của chúng ta để cử hành mừng hồng ân 80 năm Đoàn Sủng Đồng Công (1941-2021)
Cám ơn anh em Nhà Mẹ trong ban đặc trách năm mừng kỷ niệm này, đã nghiên cứu và tổng hợp tất cả những gì liên quan đến Đấng Sáng Lập và chung dòng trong 80 năm qua.
Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ Magnificat, THĐC chúng ta theo dõi lại những tài liệu hiếm quí ở những cái links ở cuối email này.
Xin cám ơn Anh Linh Mục Hữu/Tường, người anh em master trang web THĐC trên mạng tinmung.net của Nhà Mẹ đã chuyển cho THĐC chúng em những tài liệu trên đây.
Gửi Anh một chút tư liệu quí hiếm về người Anh thân yêu:
Và tư liệu quí báu của quí Anh THDC góp vào phần 80 năm hồng ân Đoàn Sủng Dòng:

em tâm phương







From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Mon, Oct 18, 2021 at 8:52 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Sức Sống Đồng Công ngay giữa mùa đại quái dịch covid-delta 19-21
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: <vietbui@yahoo.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cám ơn hai anh đã hồi âm!
Hiển Hồng, Michael Minh. Đức Michael là Minh Sáng, Hiển Linh nên Hồng Bùi! Lol!      

Hồi (1)  chuyện di tản. 

Thưa anh Minh không có chuyện đó đâu ạ! Chúng em là 
những người khù khờ nên đc. 
“Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ “
Ngày Ba Mươi Tháng Tư là ngày lịch sử của người Miền Nam 
Việt Nam trong đó có chúng ta,
các anh và chúng em.

Chúng em đc người chị ruột của anh Quý cho mượn chiếc xe Hondadam (xe cho phụ nữ 
dùng)nói theo tiếng trước 75.
Em chở nhà em ra Bến Bạch Đằng, vất xe ở trên bờ rồi leo 
lên tầu. Xem tầu nào có người lên đó rồi cứ vậy mình leo theo.
Đúng là “điếc không sợ súng “
Lúc bấy giờ xe đó trị giá 4 trăm 
ngàn tiền VN gần nữa triệu bạc,
đối với người nghèo như chúng là lớn lắm đó! 
Nhưng chúng em vất xe ở đó 
rồi leo lên tầu như là chắc chắn 
lắm, chẳng nghĩ rằng lỡ tầu không đi thì sao, xe đâu mà về 
và mất rồi lấy tiền ở đâu mà 
đền ? Vvvvv.

“Một lần đi là mất lối quay về “
Sau 30 ngày lênh đênh trên biển Thái Bình Duong! Lúc bấy giờ Chúa Mẹ gì cũng rát tai !
Tụi em khờ khạo có làm gì ai 
đâu mà vất xuống biển! Giá mà họ vất anh Quý xuống biển không chừng anh Quý lại trở thành tiên tri Giona ở trong bụng cá đấy?hihilol.

Sau khi đến Guam rồi chúng em cũng giống như mọi người lo thủ tục để định cư ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ giống các 
anh thôi! Chỉ có là chúng em không tiền, không vất vả ngược xuôi lo đi! Chúa đưa đi cái một đến Hoa Kỳ! Như là đi du lịch!!
75 không xuống biển thì 2010
xuống đất! Hởi người là tro bụi 
sẽ trở về bụi tro! RIP 11 năm!!
To be Continue! 
Thân mến, trong Chúa và Mẹ!!







From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Oct 17, 2021 at 12:16 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Sức Sống Đồng Công ngay giữa mùa đại quái dịch covid-delta 19-21
To: <vietbui@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn chị Quý quá khen.
Mặc dù anh Quý (1) đã về với Chúa, nhưng chị Lộc vẫn trung thành tham dự  các sinh hoạt của THĐC Nam Cali, đặc biệt là đám ma nào cũng thấy chị.
Hy vọng có dịp để được nghe chuyện hành trình vượt biên 1975 do chính chị kể.
Em chỉ nghe lại là có người hôm trước đòi ném anh chị xuống biển, thì hôm sau lại lạy anh chị để cám ơn.
Bảo trọng,
Minh Ngọc, XI
Sent from my iPad

On Oct 16, 2021, at 8:49 PM, vietbui via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> wrote:
Cám ơn chị Lộc ... mặc dù chưa được hân hạnh gặp chị và em đã gác kiếm lên núi ẩn tu từ lâu nơi thâm cốc mà chị vẫn biết tới...thật là vinh hạnh. 

Chúc chị có một cuộc hành trình (hành hương) gặt được nhiều ơn phúc và đi về bình an nhé.

Xin Chúa chúc lành.

Best Regards, 

Viet H. Bui, Ph.D.







From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Sat, Oct 16, 2021 at 5:09 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Sức Sống Đồng Công ngay giữa mùa đại quái dịch covid-delta 19-21
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Trước hết, xin chào các anh chị em của THĐC. 
Người ta nói; “Tuổi trẻ tài cao “! 
Như anh Bùi Hiển Hồng! “Nhỏ 
mà có võ” . Tạ ơn Chúa anyway!
Riêng anh Michael, rỏ là Tếu 
Ngạo Giang Hồ! Cái tên này đặt cho anh đúng nhất! 
Viết hồi ký đi rồi sau này đóng thành sách như là tuyển tập! 
Second Duyên Anh!! ❤️💜😍🙏
Chân em cũng có mụn rồi! Lol 
Em đi từ LAX đến Vancouver từ 
Vancouver đến Tornto từ Toronto đến Ontario từ Ontario
Que Bec NOTRE DAME DU CAP ! Em đang ở MOTREAL 
khách sạn HillTon mai sẽ đến 








Hình một, nhà Đức Cha Hiếu ở 
Toronto, hình hai at Ontario Niagara Falls, hình ba nhà thờ 
Bà thánh Anna mẹ của Đuc Maria. Sau cùng là Nottre Dam 
Du Cap! Cập Nhật một chút tâm tình của chuyện Trần gian!
Xin kính chào quý anh chị! 
God bless us all 🙏❤️🎁😻❤️👏🏻









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 15, 2021 at 9:18 AM
Subject: Sức Sống Đồng Công ngay giữa mùa đại quái dịch covid-delta 19-21
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Đọc những emails Anh Nguyễn Minh Ngọc, thư ký vụ của THĐC 2019-2022, mới thấy được không gì cản trở nổi, trái lại càng làm sáng tỏ hơn bao giờ hết,
sức sống Đồng Công của anh em chúng ta, dù là THĐC, dồi dào mãnh liệt hơn bao giờ hết

Có Điên Không Vậy? Anh Nguyễn Minh Ngọc THĐC XI

From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Fri, Oct 15, 2021 at 8:47 AM
Subject: [cmc-thdc] HT80: Behind the Scene: "Có điên không vậy ?"
To: LeKhoi <lekhoibass@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn anh Lê Khởi (10) đã minh họa, nhận xét, và suy ra động lực "thúc đẩy" quá chính xác !

FYI:
- Chúng em thấy là các tiểu bang miền Bắc:
        - nhiều Mỹ trắng và ít các sắc dân hợp-chủng-quốc.
        - người ta ít "vồn vã" hơn miền Nam (kệ chúng bay), nhưng lịch sự hơn.
        - Có điều LẠ là:
          các cầu tiêu (rest rooms) của miền BẮC đều SẠCH hơn miền NAM một cách ngoại thường,
           (kể cả cầu tiêu của cây xăng, restaurants, rest areas, chợ,....)
         - Càng tiến về miền Nam: Khi tỉ - lệ các sắc dân càng tiến CAO LÊN,
           thì sự vệ sinh sạch sẽ của các cầu tiêu càng thụt lùi ĐI XUỐNG !!!

- Đúng vậy, Chúa ban cho em một bà xã cũng có mụn ruồi "du lịch" ở gan bàn chân,
   và có máu "con ve sầu" thích đi nghêu ngao sơn thủy như dân Cái-Bang.
  Khi tới thăm cha Hải Khánh (10) ở Ohio và kể chuyện :
      - "Chúng em lái xe đi từ Carthage được 3 ngày rồi, gần như là lái xe 24/24". (*) see Behind the scene.
  Cha Khánh mắng yêu:
      - "Ba người chúng bay có điên không vậy ?"

Cả lũ phá ra cười và thấy mình điên quá sức tưởng tượng.

(*) Behind the scene:

Ngày khởi hành từ Carthage: 
đi từ 2 giờ sáng, lái xe 10 tiếng để kịp tới nhà thầy sáu Hồi Linh - Dung (9) ở Wisconsin vào lúc trưa.
Ăn trưa xong thì chạy bạt mạng 5 tiếng để kịp tới nhà thờ cha Độ (11) ở Minneapolis, Minnesota lúc 6 giờ chiều.
[### Gặp anh Hồi Linh (9) không tới 2 tiếng đồng hồ.]

Tới nhà thờ cha Độ thì trời nhá nhem tối, chẳng thâu hình được gì hết!
Cha Độ (11) và cha Truyền chở đi xem đèn và ra tiệm để ăn tối.
Ăn xong thì chạy sang nhà anh chị Đức/Tụng - Mão (10) cũng gần đó để ngủ đêm.
[### Gặp cha Độ/ cha Truyền không tới 2 tiếng đồng hồ.]

Lúc 11 giờ tối đi ngủ,  chưa kịp chợp mắt thì thầy Thứ lại hiện ra như thiên thần báo mộng cho thánh Giuse:
"Hãy đi ngay sang (Ê-zip-tô) Ohio vì Thầy không có nhiều ngày nghỉ phép!"
1AM giờ sáng khởi hành thì tới nhà xứ cha Thuyết / Tuyển (9) trước 6 giờ sáng.
[### Thăm nhà và nói chuyện a/c Tụng - Mão không tới 1 tiếng đồng hồ.]

Cha Tuyển chiên trứng và nướng bánh mì để ăn sáng xong thì gần 8 AM giờ sáng.
Xem nhà thờ xong thì chạy 11 tiếng sang chỗ cha Khánh ở Cleveland, OH.
[### Gặp cha Thuyết/Tuyển (9) không tới 2 tiếng đồng hồ.]

Có lối đi gần hơn và ít giờ hơn, nhưng thầy Thứ muốn cho chúng em đi xem cảnh chung quanh Ngũ Đại Hồ,
nên đánh vòng lên phía bắc của "Lake Michigan" rồi mới vòng xuống đi cạnh "Lake Huron".
Tới Cleveland thì đã 8 giờ tối.
Ghé lại nhà bà con thầy Thứ ngủ qua đêm để hôm sau đi lễ Chúa Nhật nhà thờ cha Khánh (10).
Minh Ngọc có đi ngủ đâu, lục đục cả đêm chép các con chip video SD vào đĩa từ và edit.
Sáng lễ Chúa Nhật, cha Khánh thấy 3 con Dracula (mắt đỏ) và đi xiêu liêu như 3 con zombies.
[### Gặp cha Khánh (10) ở cuối nhà thờ trước giờ lễ. Khi lễ xong vào phòng áo chào cha rồi bỏ chạy. Rõ là đồ điên.]

Các ngày sau đó thì không lái xe nhiều như vậy, vì các địa điểm gần nhau hơn.

mnguyen_ 
Michael Nguyen

2- Sức sống Đồng Công chẳng những được sáng tỏ trong tình THĐC nội bộ với nhau trong chuyến "công du" của Anh Thư Ký Vụ Nguyễn Minh Ngọc vừa rồi,
mà còn nơi hoạt đ
ng tông đồ giáo dân ngay giữa đại dịch, như ở mấy cái links sau đây:
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn dìu dắt THĐC chúng ta theo đuổi cho đến cùng Lý Tưởng Thánh Đồng Công của chúng ta giữa đời.

em tâm phương





From: LeKhoi <lekhoibass@gmail.com>
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Bcc: 
Date: Thu, 14 Oct 2021 15:14:33 -0500
Subject: Re: [cmc-thdc] HT80 Intermission - Nghỉ giải lao : COI PHIM CŨ
image

Nghe Anh kể:

 

“Sau 20 ngày chạy 1 vòng tròn miền Đông Hoa Kỳ, vượt qua 8,500 dặm (miles).

 

“Chúng em lái xe qua sương mù, mưa gió, sóng nước mênh mông của Ngũ-Đại-Hồ, rừng lá vàng đang thay màu áo, qua những di tích lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ,...

 

Có khi chúng em ngủ ngồi qua đêm trên xe ở "trạm dừng chân bên đường" "Rest Area", có 1 đêm thì được ngủ ở khách sạn 5-sao do anh chị Hiếu / Tâm - Phúc (15) chiêu đãi.”


image

Ôi, sao mà sung sướng thế. Cuộc đời của Em ở độc thân 21 năm đã từng có ước mơ được đi như anh Minh Ngọc (THDC_11) đi 8,000 dặm, nhưng chưa bao giờ thực hiện được.

 

Ngày gặp Anh lần trước khoảng 3 năm (ĐHTM_2019), lúc đó nhìn anh khoảng 95 pounds, chắc bây giờ sau chuyến 20 ngày “chạy 1 vòng tròn miền Đông Hoa Kỳ” chỉ còn “da bọc xương” ?


image

Thật là quý giá những việc của Anh thực hiện. Nhưng phía sau ai là người thúc đẩy Anh? Em đoán là có hai bàn tay đẩy Anh đi:

 

image

 

Vài hàng viết cho vui trong  lúc tuổi già….

 

 

Lê Khởi đội X








From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Wed, Oct 13, 2021 at 1:38 PM
Subject: [cmc-thdc] video tập 3 : Hành Trình USA mừng kỷ niệm 80 năm Ơn Soi Sáng Lập Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>






From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Wed, Oct 13, 2021 at 1:04 PM
Subject: [cmc-thdc] HT80 Intermission - Nghỉ giải lao : COI PHIM CŨ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Thưa các anh,

Tối hôm qua Oct. 12, 2021
chúng em đã về tới nhà Tỉnh Dòng Carthage, MO bình an (in one piece.)
Sau 20 ngày chạy 1 vòng tròn miền Đông Hoa Kỳ, vượt qua 8,500 dặm (miles).
Chiếc xe thuê thì nó lên đèn báo động (warning) đòi thay nhớt: "Services required".
Chúng em đã gặp tổng cộng hơn 45 anh em Thân Hữu ĐC và các cha/thầy CRM tại các nhà xứ và tu viện.

Chúng em lái xe qua sương mù, mưa gió, sóng nước mênh mông của Ngũ-Đại-Hồ,
rừng lá vàng đang thay mầu áo, qua những di tích lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ,...
Có khi chúng em ngủ ngồi qua đêm trên xe ở "trạm dừng chân bên đường" "Rest Area",
có 1 đêm thì được ngủ ở khách sạn 5-sao do anh chị Hiếu / Tâm - Phúc (15) chiêu đãi.

Viếng thăm ngắn nhất là 15 phút tại nhà anh Chuyên (9) - chỉ có đủ giờ đi coi 2 con heo mà không có giờ vào nhà!
Một phần vì đã gặp anh Chuyên (9) bên nhà anh Nhân (1) rồi.
Thăm nhóm a/e đông nhất là hơn 10 anh vùng Dallas-Ft. Worth tại nhà anh Hiến - Vạn (9): Đẩu/Khải (9), Tự (9), Khoa (9),
Khương (10), Nhàn/Năng (11), và 5 cha CRM trong vùng và Tu Viện Thánh Gia.

Mặc dù chúng em chạy 80/90/100 MPH, và đã bị cảnh sát quay đầu xe đuổi theo mấy lần, nhưng họ KHÔNG chớp đèn, và không cho ticket!
Có khi chúng em bị kẹt xe vài giờ đồng hồ trên xa lộ vùng San Antonio/ Austin.
Tai nạn ghê gớm nhất được chứng kiến là trên I-44, khi về gần đến nhà dòng:
một xe 18-bánh từ hướng chúng em đi, húc bể bờ ngăn giữa xa lộ, lao sang bên kia và nằm lật ngang, chắn tất cả 3 làn của hướng đối chiều.
Chiếc 18-bánh thứ 2 nằm lật chéo hướng chúng em đang đi, chừa lại 1 làn trống cho các xe rón rén đi qua !

Em vẫn KHÔNG tải lên mạng được video MỚI nào - vì tốc-độ mạng-lưới quá chậm tại các địa điểm chúng em dừng chân.
Tải cả đêm mà sáng hôm sau mới được có một nửa, và đến giờ phải đi, đành phải hủy (cancel) để lúc khác làm lại từ đầu.
Trong thời gian chờ đợi, quý anh có thể COI đỡ các PHIM CŨ của THĐC, CMC/CRM Việt Nam và USA.
Em đã kiểm lại (update - tương đối thôi), nếu có lỗi chính tả , xin cho em biết.

Đính chính:
Trong email trước, em có viết Đức Giáo Hoàng Francis và 5 sự Sáng mầu nhiệm Mân Côi khi nói về video của anh Cường/Định (13).
Đúng ra là ĐGH Gioan Phaolo II. Lỗi là do trí nhớ của em quá kém. Dặn trước quên sau.

mnguyen_ 
Michael Nguyen

Danh Sách địa chỉ để coi các video trên YOUTUBE -  YouTube Links List 10/13/2021

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG + CRM USA:

U1          anh Thứ-Thi (9) San Jose, CA                                       https://youtu.be/lZ-jQU1DlWU

U2          a/c Phong – Nguyệt (9) Oakland, CA                         https://youtu.be/KQjLQrm6wnE

U3          a/c Lý Châu Huỳnh (7) San Francisco, CA                https://youtu.be/nSLj5y985cE

U4          a/c Trần Châu Hợp (7) San Jose, CA                          https://youtu.be/BajuWONpZdg

U5          a/c Trần Mỹ Duyệt (8) Orange Co.                             https://youtu.be/X4QBjNpcE3w

U6          a/c Trần Mỹ Kiểm-Lan (9) Houston, TX                    https://youtu.be/O2An9mOND74

U7          Hội Ngộ 1: CRM chào mừng Đại Hội THĐC    https://youtu.be/jZq1QqS4ufo

U8          Hội Ngộ 1: 2015 Cung Nghinh Mẹ                             https://youtu.be/ajiVtSrTG_A

U9          HN1: Tự Giới Thiệu 1                                       https://youtu.be/AQyH6IvZO6k

U10        HN1: Tự Giới Thiệu 2                                       https://youtu.be/mVom6xMROes

U11        HN1: Tự Giới Thiệu 3                                       https://youtu.be/gTMGCNe63Aw

U12        HN1: Lý Tưởng Thánh AQP, Cao Tấn Tĩnh               https://youtu.be/HWO7DHKTJzo

U13        HN1: Lòng Biết Ơn / Fr Khả Trần                                 https://youtu.be/zS4MCwUNHro

U14        HN1: Hôn Nhân GĐ 1/3  Fr Quyết-Học                     https://youtu.be/5Z4h1MgTIbs

U15        HN1: Hon Nhan GĐ 2/3  Fr Quyết-Học                     https://youtu.be/AOgJa0wuxmw

U16        Hn1: Hôn Nhân GĐ 3/3  Fr Quyết-Học                     https://youtu.be/0o7fHICng7U

U17        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 1           https://youtu.be/V1KIg2XVEwo

U18        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 2           https://youtu.be/3elRVTfSRQU

U19        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 3           https://youtu.be/Kp-wqBCpFug

U20        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 4           https://youtu.be/ZAoPM7_sS6U

U21        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 5           https://youtu.be/IWeVDAjzQNs

U22        HN1: Aa Đội 9 Hàn Huyên                                             https://youtu.be/SP_bTj3fGUw

U23        HN1: Aa Đội 12-15 Hàn Huyên                                    https://youtu.be/KpCMIgYIX74

U24        Xem Phim: CRM 40 Năm Phát Triển                          https://youtu.be/HGHEiQbVz4k

++++

                Hội Ngộ 2: CRM Đại Hội THĐC 2

U25-U41              HN2: Cung Nghinh Mẹ                                    https://youtu.be/oaW41qqZcqs

(Hội Ngộ 2 THĐC có 17 video ở dạng PUBLIC, mọi người có thể coi ở Kênh THĐC)

Chỉ có vài cái là UNLIST (có link mới coi được để DƯỚI ĐÂY):

U42        HN2: Hội Thảo chia sẻ                                                    https://youtu.be/EkOlRZ_Ht5A

U43        HN2: Hát Gia Tài của Mẹ                                               https://youtu.be/On6spU1bL_o

U44        HN2: Hợp Ca Chủ Đề Hôn Nhân                                  https://youtu.be/X-HAX84k76M

U45        HN2: Đồng Ca: Thân Hữu Hành Khúc                        https://youtu.be/FTCOZTGEGg4

U46        HN2: Gau tối thứ Bảy                                                      https://youtu.be/ICcaU1YdVPU

+++

U47        anh Nguyễn Văn Vương (10) Seattle, WA               https://youtu.be/KhSD5UxOj-8

U48        Nhà kiếng trồng rau của anh Vương (10)                https://youtu.be/w9r1xtQngII

U49        Vườn Cầu Nguyện – Ngày Thánh Mẫu                     https://youtu.be/WNSURbN0K-g

U50        Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia  Ft Worth, TX       https://youtu.be/xYRnCcznxJ4

U51        Cha Đinh Viết Luận – Đền Thánh Mẹ Dâng Con    https://youtu.be/6qfWm7YPdpQ

 

CRM  - ĐỒNG CÔNG Việt Nam:

C1           2014: Nhà Mẹ Thủ Đức                                                  https://youtu.be/JNmXwOv6DgY

C2           HTTG2017: Phi Trường Tân Sơn Nhất                      https://youtu.be/D56viqEFyxc

C3           HTTG2017: Viếng Mộ anh QP                                      https://youtu.be/TBvjqZ8igGw

C4           HTTG2017: Ký Túc Xá & Đệ Tử Viện 30 gian           https://youtu.be/3olewQQoQw4

C5           HTTG2017: Nhà Mẹ Thủ Đức: Sinh Hoạt 1 ngày   https://youtu.be/0y4IlHDNgsA

C6           HTTG2017: Phố Đêm Sài Gòn                                      https://youtu.be/TY6NdYTVx_Q

C7           HTTG2017: anh Lê An Đại                                              https://youtu.be/99MBtUn6bBg

C8           HTTG2017: anh Nguyễn Quang Đán                         https://youtu.be/w3jHdR_Lwm4             

C9           HTTG2017: anh Nguyễn Đức Kiên/Thiệp                https://youtu.be/oshFkXRGOm0

C10         HTTG2017: anh Đoàn Phú Xuân                                 https://youtu.be/Q0U5xBQ1YkM

C11 – C19 : HTTG2017 là đi thăm các cơ sở của Nhà Dòng từ Nam ra Bắc

                   YouTube có dạng “Public” = mọi người đều coi được.

                    Các anh coi ở Kênh THĐC được mà .

 

Đội XI – Việt Nam

V1           Phi Trường Tân Sơn Nhất                                                              https://youtu.be/o0oIq4RlSFI

V2           a/c Lê Dũng, Hốc Môn                                                                    https://youtu.be/GpkQAmhvrgQ

V3           Đinh Văn Ngôi, Bến Cát, Bình Dương                                       https://youtu.be/H-MclKpOxOw

V4           a/c Trần Ngọc Đóan, Phước Long                                               https://youtu.be/VhiNbXOkoeo

V5           Đinh Văn Biên, Dốc Mơ, Gia Kiệm                                              https://youtu.be/eBTupFs0f6c

V6           a/c Trần Minh Báu, Thành Phố Long Khánh                           https://youtu.be/cYRoDRWvtJI

V7           Phạm Sinh, Thành Phố Long Khánh                                           https://youtu.be/3725HlyGLAE

V8           Mr Duyệt (đệ tử 1968), Long Khánh                                         https://youtu.be/-Zir80QGQNM

V9-11    Trần v Ân, Ng quang Lượng, Trần v Uẩn (RIP)                       https://youtu.be/R5jFGGR1QNk

V12-15  Bộ + Huyến + Sanh + Thành , Hố Nai                                         https://youtu.be/HAcLkjI6tuo

V16-18  Ph v Điệp, Ng vu Hoàn, Lương q Đảm , Dốc Mơ                   https://youtu.be/UOXcOzBgkGs

V19-21  Ng v Hiền, Vũ an Hòa, ôb. cố Phạm Tiến                                 https://youtu.be/NtQCtm19cQk

V22-23  Nguyễn v Đệ, Nguyễn v Huấn, Vũng Tầu                                 https://youtu.be/e94BCl7l-uw

V24        Thăm nhà ôb cố Rev Tran Mại-Duệ (RIP) Phước Long        https://youtu.be/zyOlaTvO8gE

V25        Thăm nhà ôb cố Rev Phạm Ngọc Châu-Bích, Vũng Tầu      https://youtu.be/ev7cAQxZo3E

V26        Trung Tâm Hành Hương Mẹ Vô Nhiễm: Thác Mơ, PL         https://youtu.be/tKw-IWM8p7Y

 

Đội XI – USA

X1           a/c Bùi Viết Hồng-Hiển/Huyền San Jose, CA                          https://youtu.be/LoqM9Ges6E8

X2           a/c Trịnh Thành Long/Nga San Jose, CA                                  https://youtu.be/lHandc0nGg0

X3           Fr Thiện-Hảo (RIP) thăm Fr Mại-Duệ (RIP) Riverside, CA   https://youtu.be/VF0rJy1aDhA

X4           Nhà Xứ Fr Hoàng Thiện-Hảo (RIP) San Diego, CA                 https://youtu.be/oe8JpaX1tJQ

X5           Lễ Cưới con Lê Túy-Thao San Jose, CA                                     https://

X6           2012 a/c Long-Triều/Thanh Las Vegas, NV                             https://youtu.be/fpmbbX9vGck

X7           Fr Nguyễn Ngọc Thụ thăm Fr Mại-Duệ (RIP)                          https://youtu.be/H-c9eDM1wfE

X8           Ae.  Quận Cam gặp Fr Thiện-Hảo (RIP)                                    https://youtu.be/qppYpGy_B6g

X9           Little Saigon w/ Fr Thiện-Hảo (RIP)                                           https://youtu.be/iUfIqgIlQNI

X10         a/c Nguyễn Kim Chung-Vinh/Lan Santa Ana, CA (RIP)                       https://youtu.be/3N1h9fuaxFk

X11         Long-Bằng đã chết ?                                                                        https://youtu.be/t_PVYlu8CXA

X12         Khẩn Trương @ NTM 2013 [ 1/4 ] (RIP)                                  https://youtu.be/i3hgppTk7Mo

X13         Khẩn Trương @ NTM 2013 [ 2/4 ]                                             https://youtu.be/9rGX2wwuj5I

X14         Khẩn Trương @ NTM 2013 [ 3/4 ]                                             https://youtu.be/qTAzih4vDwM

X15         Khẩn Trương @ NTM 2013 [ 4/4 ]                                             https://youtu.be/lr94rVUaGsg

X16         a/c Lê Túy-Thao / Thai San Jose, CA                                          https://youtu.be/IYTxW8A3IME

X17         a/c Nguyễn Anh Dũng-Châu/Thúy, Santa Ana, CA               https://youtu.be/FwUfzdAFIr4

X18         a/c thầy Sáu Nguyễn Ánh (Chung Thành) Santa Ana          https://youtu.be/_JLm0fcXMm8

X19         a/c Nguyễn Nam-Tôn/Oanh, San Jose, CA                             https://youtu.be/BBumS6Y8PaI

X20         a/c Hoàng Ngọc Đoài-Lễ /Kim, New Orleans, LA                  https://youtu.be/q6ts948ENCU

X21         a/c Nguyễn Hỏi-Khiết, Houston, TX                                           https://youtu.be/PKtnp96YHVU

X22         Fr Nguyen Ngọc Thơ-Thụ, @ Chánh Tòa Houston, TX        https://youtu.be/9dyLeT3nx30

X23         a/c Nguyễn văn Năng – Nhàn, Fort Worth, TX                      https://youtu.be/Tp74oYhSudc

X24         a/c Nguyễn Ngọc Quang – Khiết, Wichita Falls, TX              https://youtu.be/9zRTDhIEWTg

X25-27  Hàn huyên Tối dịp an táng cha Mại-Duệ (1,2,3)                   https://

Rev  Hoàng Thiện Hảo (11) Funeral:

X28         Thân Nhân Cảm Tạ                           https://youtu.be/UIswEJHywcU

X29         Viếng Xác                                             https://youtu.be/dVH18Lcc8Ho

X30         Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu          https://youtu.be/8OnpIzpINXM

X31         Cursillo                                                 https://youtu.be/6pUvoaCmxf8

X32         Giáo Lý Việt Ngữ Chúa Chiên Lành            https://youtu.be/i-RnIkLsIKU

X33         Liên Minh Thánh Tâm                                     https://youtu.be/EppuA0idK9c

X34         Lễ Phát Tang (1/2)                                           https://youtu.be/JlrjShod7R0

X35         Lễ Phát Tang (2/2)                                           https://youtu.be/tuHVz9D4dYg

X36         Thánh Lễ An Táng 1/7                     https://youtu.be/QEbrh0BQH8w

X37         Thánh Lễ An Táng 2/7                     https://youtu.be/3mryMwYmYCY

X38         Thánh Lễ An Táng 3/7                     https://youtu.be/IimAFxkbW0U

X39         Thánh Lễ An Táng 4/7                     https://youtu.be/FsHUMF2WIdw

X40         Thánh Lễ An Táng 5/7                     https://youtu.be/c6PrYb7OFHY

X41         Thánh Lễ An Táng 6/7                     https://youtu.be/lu2sKyF2dNc

X42         Thánh Lễ An Táng 7/7                     https://youtu.be/i17flRIXZIc

X43         20 Năm Linh Muc Nguyễn Ngọc Thụ         https://youtu.be/c6i6ZNg7CNI

X44         Rev Nguyễn Vinh Huấn Funeral                  https://youtu.be/zWyvL9QO0Fc

X45         Ngân Khánh Linh Mục Ng Ngọc Thụ 1/4  https://youtu.be/RxwzPPKm504

X46         Ngân Khánh Linh Mục Ng Ngọc Thụ 2/4  https://youtu.be/moHmlfOHJB0

X47         Ngân Khánh Linh Mục Ng Ngọc Thụ 3/4  https://youtu.be/4jV4Q0yhJok

X48         Ngân Khánh Linh Mục Ng Ngọc Thụ 4/4  https://youtu.be/yKb0aEJiVeM

X49         Bà Cố Cha Thụ Funeral 1/4            https://youtu.be/90-TxPbwXy8

X50         Bà Cố Cha Thụ Funeral 2/4            https://youtu.be/n4N0nl4z-8g

X51         Bà Cố Cha Thụ Funeral  3/4          https://youtu.be/wwA6UADM8fQ

X52         Bà Cố Cha Thụ Funeral 4/4            https://youtu.be/OPg05blaZUM

X53-54  Cha Thụ Nới Rộng Nhà Thờ          https://youtu.be/wFF6LbucljI

                                                                                https://youtu.be/0w8CpfHX7LA

X55-X60 Đám tang a Trần Kim Chung (11) 6-video (public) https://youtu.be/zX2Axkpi-Io

                https://youtu.be/Q-FqJsfyGlE

                https://youtu.be/SwD8MmFnwqw

                https://youtu.be/X8WiMGDdbLM

                https://youtu.be/zjFH_jnuGqw

                https://youtu.be/7zJEk7W1kfs

X61         Châu Ruồi (11) 2021                        https://youtu.be/BGnndhVOZjw

X62         Lễ Phát Tang Bà cố Cha Nhiên                     https://youtu.be/n3gvwDh3_aQ

X62         Lễ An Táng                                                          https://youtu.be/BBDTcCYBOqU







From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Fri, Oct 8, 2021 at 6:00 AM
Subject: [cmc-thdc] video tập 2 : Hành Trình USA mừng kỷ niệm 80 năm Ơn Soi Sáng Lập Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Thưa các anh,
Em đang đi qua vùng Louisina hẻo lánh Houma vẫn chưa có Internet vì bão vừa qua.
(Giữa tháng 10, 2021 mới có.)

- Em đang tải lên mạng các video clip ngắn và đơn giản (không mất nhiều giờ).
   Network mà chậm thì tải suốt đêm mới được 1 video clip.

- Em còn NỢ rất nhiều video của các anh 
  suốt từ vùng Đông Bắc Mỹ (các Cha CRM: Cha Độ, Cha Khánh, Cha Lực, Cha Sinh, v.v... Các anh thân hữu khác, ....
  cho đến miền Nam là Orlando, Ft. Myers, FL ( các cha CRM: Cha Trân, cha Trác, cha Kiêm, ....
  cha Tuất ở Học Viện CRM, NO, LA,  Cha Thu, cha Hữu, 
Cha Bách (11), cha Nghiêm (10), 

- Các video chưa lên được vì cần nhiều giờ edit/ráp nối (cảnh trong/ngoài nhà thờ, v.v...)
Anh Cựu Phó HT HTH ĐC Cường/Định
        được ơn linh ứng lập Năm Mầu Nhiệm "VINH THẮNG" cho
tràng hạt Mân Côi.
1. Anh gửi tài liệu cho Đ. Giáo Hoàng Francis trước khi Ngài ra Năm Sự Sáng.
2. Địa Phận đã mời anh chịu trách nhiệm giờ Lần Hạt Mầu Nhiệm VINH THẮNG,
   khi tượng Mẹ Thánh Du đi qua nhà thờ xứ của anh.
   - Xứ của anh KHÔNG có trong chương trình đón Mẹ Thánh Du.
   - Nhưng 1 xứ khác cancel/hủy và xứ anh được thay thế vào phút chót.

mnguyen_
Michael Nguyen





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 6, 2021 at 1:44 PM
Subject: Fwd: Ngay Duc Me 2-10
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin hết lòng cám ơn Anh Lưu Viết Bạch, nguyên THĐC nay đã về lại Dòng và cùng dòng phục vụ cộng đồng Dân Chúa.
Nghe đâu cũng còn một ít THĐC ngỏ ý trở về nữa, bao gồm cả quí linh mục v.v. Như vậy là phòng trào hồi hương CRM.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Và chúc mừng quí anh nhé. Hẹn tái ngộ vào Đại Hội THĐC III 2022 ở trụ sở Chị Dòng dịp Labor Day đầu tháng 9 nghe.

tâm phương





From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Wed, Oct 6, 2021 at 11:45 AM
Subject: Ngay Duc Me 2-10
To: THDC

Ngày Đức  Mẹ lần   IV
tại  trung tâm Tĩnh tâm CRM tại Fort Worth,TX
Ngày thứ Bảy mùng 2,2021.
Đây là cơ sở Tĩnh tâm của chi dòng CRM mới sở hữu khoảng  chục năm ,thật là rộng lớn, đẹp , tiện lợi  mà Đức Mẹ dành cho nhà dòng có thễ nói là rộng hơn Carthage Missouri. 
 
Khoảng gần 1 ngàn người đã tham dự ngày Đức Mẹ. Có hội thảo cho người lớn do cha Nguyễn Khác Hy giảng thuyết  tại hội trường Pavion  có thể chứa trên 1000 chổ ngồi, và cho giới trẻ do cha Thắng CRM  tại hội trường Thánh Giuse đảm trách. Trước khi mở đầu cho buổi hội thảo Về Đức Mẹ và Kinh Mân Côi, cha Hy hỏi tất cả các người tham dự: có nhớ Ngày Thánh Mẫu  tại Missouri không? Rất nhiều người đã trả lời là rất nhớ ạ sau 2 năm không có tổ chức vì đại dịch covid.
Cha cũng tỏ lời ám ơn các cha các thày dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã tổ chức ngày Đức Mẹ này.
Có rất nhiều cha giải tội ngay tại ngoài trời gần hội trường cho các hối nhân từ lúc hội thảo cho đến lúc rước kiệu Mẹ. Có ca đoàn tổng hợp của 4 giao xứ do các cha CRM quanh vùng đảm trách,
có cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima lúc 4 giờ thật là màu sắc rất nhiều các hội đoàn tham dự, có các em thiếu nhi tung hoa  trước Kiệu .  
Sau cuộc rước kiệu  là Thánh lễ trọng thể ngay tại hội trường  Pavion có tới trên chục cha cùng Đồng tế, cha chủ tế là Trần Q. Toản Giám tỉnh chi dòng CRM.
Sau lễ là bửa ăn miễn phí cho khoảng 2000 phần ăn ngay trong hội trường Thánh Giuse rộng lớn.

Tuy số người tham dự không đáng kể gì so với Ngày Thánh Mẩu tại Carthage MO, nhưng ngày Đức Mẹ này tổ chức rất là tuyệt vời.
Cha tổ chức là cha GĐ của tu viện Nguyễn thanh Cao CRM anh đã từng là trưởng ban tổ chức NTM tại MO nhiều năm thật là tốt đẹp và cho những ai yêu kính Đức Mẹ trong tháng Mân côi của Mẹ này.
 
Em lưu chủ 1 người tham dự
  1. Tiện đây em cũng xin cám ơn anh chị Khương Tín THDC và anh chị cũng thuộc nhóm TDCTT đã giúp trong việc hướng dẫn những người cần xin lễ, xin khấn , và ủng hộ nhà dòng trong ngày Đức Mẹ này.










From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Tue, Oct 5, 2021 at 5:40 AM
Subject: [cmc-thdc] (nhiều video) Hành Trình Đông Mỹ (Eastern USA) mừng 80 năm Thành Lập Dòng
To: cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com>




Ba Đứa ăn mày đang ăn tối.



(A/C Dũng (Châu Ruồi - Thúy) vẫn thường gửi quà cho ae TH Đội 11.
Khi đi thăm ae, chúng em không "quyên tiền" cho bất cứ mục đích nào hết.)






Chúng em mới đi được một nửa hành trình và trên đây chỉ là khúc đầu của hành trình.
Em ráp nối không kịp và không có internet để tải lên mạng !!!

Nhớ đón xem:
Phỏng vấn các anh .... (HIGH LIGHT ...)
- Anh Cựu Phó Trưởng HTH Cường / Đinh Joey được ơn Linh Ứng,
- Anh Đương Kim Phó Hội Trưởng HTH Ánh Triều đang chờ lãnh chức Phó Tế,
- Anh Hùng/Điện (9) sắp về Carthage tu lại.
mnguyen_ 
Michael Nguyen







From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Mon, Sep 27, 2021 at 6:11 PM
Subject: Re: chào anh Tâm Phương
To: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Xin lỗi anh Tâm Phương,
em đang đi vắng nhà dài hạn,
nên mạng lưới lõm bõm lúc có lúc không.

Việc chia sẻ phí tổn với nhà Mẹ không những là hợp tình hợp lý,
mà còn là bổn phận phải làm nữa cơ mà!

mnguyen_ 
Michael Nguyen







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 27, 2021 at 8:29 AM
Subject: Re: chào anh Tâm Phương
To: CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quí AC trong BCH THĐC rất quí mến của em,

Cho đến hôm nay, Thứ Hai ngày 27/9/2021, tức đã hơn 10 ngày chờ đợi mà em chẳng hề nhận được một hồi âm nào từ bất kỳ một anh chị nào trong BCH của em 
về vấn đề 300 MK phụ giúp website của Nhà Mẹ sau gần 2 năm THĐC chúng ta được ké và được phục vụ.

Tuy nhiên, chúng ta không thể nào im hơi lặng tiếng mà không đáp lại thịnh tình của quí Anh trong dòng đã cho chúng ta ké (Anh Thảo) và còn phục vụ chúng ta nữa (Anh Tường).
Bởi thế, căn cứ vào nguyên tắc "im lặng là đồng ý" Chúa dạy trong cả bài Phúc Âm Thánh Marco hôm qua, Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B và hôm nay, Bài Phúc Âm Thánh Luca Thứ 2 sau CN XXVI như sau:

"Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta". (Marco 9:40) 
"Ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con" (Luca 9:50) 

Vậy, em xin Chị Tina làm ơn trích quĩ THĐC gửi về cho Anh Đỗ Cao Tùng, CRM, tuyên úy của THĐC chúng ta, để nhờ anh chuyển về cho Anh Trần Hữu Thảo, CRM, website của tinmung.org nhé.
Cám ơn chị và BCH rất nhiều. 

Kể như trong nhiệm kỳ 2019-2022 của chúng ta là nhiệm kỳ đại dịch, chúng ta chẳng thực hiện được các dự án hằng năm như ấn định ngay từ đầu, từ sau Đại Hội THĐC II - 2019:
Điển hình nhất là 1- THĐC Picnic FW 2020 và 2- THĐC Mission VN 2021, nhưng cũng vớt vát được một trang web khả ái, cùng với danh sách email để liên lạc vào cuối năm 2019.

Riêng năm 2021 này, chúng ta còn nỗ lực để tạo cơ hội và động cơ cho Nhóm THĐC Bắc California tái sinh hoạt sau 11 năm (2010-2021) lại như trước và như các vùng miền khác.
Chúng ta tiếp tục hỗ trợ tinh thần, thiện chí và nỗ lực của quí THĐC Bắc Cali của chúng ta bằng lời cầu nguyện nhé.

Đầu năm tới, chúng ta lại bắt đầu hướng về và sửa soạn cho Đại Hội THĐC III - 2022.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn giúp BCH THĐC đương nhiệm chúng ta hoàn thành việc phục vụ của mình cho "nước Mẹ trị đến, Nước Chúa vinh quang và nhiều linh hồn được cứu độ" Amen.

em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 17, 2021 at 11:05 AM
Subject: Re: Mung le Me Sau Bi
To: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>
Cc: Chu Luu <luuchu@netzero.net>, tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com>, tonyquan112@gmail.com <tonyquan112@gmail.com>, lekhoibass@gmail.com <lekhoibass@gmail.com>, khietalphongsus@yahoo.com <khietalphongsus@yahoo.com>, ban.v.nguyen@gmail.com <ban.v.nguyen@gmail.com>, My Nguyen <abmbeautycollege@hotmail.com>, chathungoiloi@gmail.com <chathungoiloi@gmail.com>, peterhoang@comcast.net <peterhoang@comcast.net>, michaelnguyen1216@yahoo.com <michaelnguyen1216@yahoo.com>, alhoang77072@gmail.com <alhoang77072@gmail.com>, tuanptexas@gmail.com <tuanptexas@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin cám ơn Anh Nguyễn Hòa Điềm (IXA), thay Anh Bạch Chủ (IXB đã về lại dòng), làm trưởng Nhóm THĐC TGP Galveston-Houston TX
và đã tường trình buổi hội ngộ mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công vừa qua ở Houston tại GX Lm THĐC Trần Khả (XI)

Hôm qua, 16/9/2021, em có nhận được điện thoại của một anh em dòng, Anh Phạm Minh Vận, Đội III, từ trụ sở Chi Dòng ở Carthage Missouri bất ngờ gọi cho em hỏi thăm em vì anh nghe thấy em bị đại dịch covid-19 tấn công.
Anh gọi chỉ sợ không gặp em trên trần gian này nữa mà hẹn nhau trong cõi vĩnh hằng. Thật là cảm động. Và chính vì thế mà em phải gửi lời cám ơn đặc biệt đến vị tác giả (Anh Vận dấu tên) đã tung tin tức về em ấy.

Cũng nhờ tin tức như vậy mà anh em chúng ta lâu ngày lại được gặp nhau ít là qua điện thoại thì cũng tất đấy nhỉ. Thì ra hot news hay fakes news đều có tác dụng tích cực của nó nếu chúng ta biết lợi dụng,
miễn là đừng để chúng trở thành tin tặc, cướp phá bình an của chúng ta, thậm chí còn làm cho chúng ta mất tin tưởng vào sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của LTXC và gây ra chia rẽ và hận thù ghen ghét nhau.

Chúa Nhật 19/9/2020 sắp tới đây, Nhóm THĐC Nam California sẽ hội ngộ mừng Lễ Mẹ Đồng Công ở dưới Orange County thay vì về Đền Thánh Mẹ Dâng Con, vì đền thánh này hôm ấy GĐTHĐC tĩnh tâm suốt ngày.
Em sẽ tường trình đến quí anh chị sau về biến cố hội ngộ mừng quan thày của THĐC Nam California nhé. Hy vọng năm 2022 Nhóm THĐC Bắc California sẽ cũng có được một cuộc hội ngộ mừng quan thày Mẹ Đồng Công!

em tâm phương






From: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>
Date: Thu, Sep 16, 2021 at 10:46 PM
Subject: Mung le Me Sau Bi
To: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>, Chu Luu <luuchu@netzero.net>, tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com>, tonyquan112@gmail.com <tonyquan112@gmail.com>, lekhoibass@gmail.com <lekhoibass@gmail.com>, khietalphongsus@yahoo.com <khietalphongsus@yahoo.com>, ban.v.nguyen@gmail.com <ban.v.nguyen@gmail.com>, My Nguyen <abmbeautycollege@hotmail.com>, chathungoiloi@gmail.com <chathungoiloi@gmail.com>, peterhoang@comcast.net <peterhoang@comcast.net>, michaelnguyen1216@yahoo.com <michaelnguyen1216@yahoo.com>, alhoang77072@gmail.com <alhoang77072@gmail.com>, tuanptexas@gmail.com <tuanptexas@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào thăm quý anh chị THĐC. 

Chúng em mặc dù bão Nicholas vừa đến thăm, nhưng vẫn tổ chức mừng lễ Mẹ Đau Thương / Sầu Bi vào lúc 11:30am chính ngày Thứ Tư 15 tháng 9 năm 2021 tai giáo xứ anh LM Khả, để mừng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho anh em Dòng và mọi anh chị em thân hữu còn sống cũng như đã qua đời. Mỗi khi đến ngày quan thày Mẹ Đồng Công chúng em đều dâng lễ cầu cho anh QP đã qua đời cho đến nay đã được 14 năm (2007 – 2021). Đặc biệt có anh chị Cường đã lâu lắm rồi không gặp. 

Xin chúc mừng quý con Mẹ Đồng Công ở khắp mọi nơi được bình an và mọi sự như ý. 

Một vài tấm hình gửi tới quý anh chị nhân ngày họp mặt này. Thánh lễ được tổ chức trong giáo đường mới của anh Khả. Chụp hình bằng máy tốt nên tấm hình nào cũng đẹp hết. 

em Điềm ThDC 

 

 

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 15, 2021 at 11:13 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Lễ Mẹ Đồng Công, Quan Thày Dòng, THĐC và GĐTHĐC
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Theo em, nếu Con Thiên Chúa Hóa Thân Làm Người mặc lấy nhân tính đã bị hư đi theo nguyên tội của chúng ta,
để sử dụng nó làm phương tiện cứu độ nhân loại, bằng cuộc vượt qua của Người, tử khổ giá đến phục sinh,
mà trong biến cố khổ giá cứu chuộc, Người là chiên Thiên Chúa đã gánh tội trần gian cùng với mọi hậu quả khổ đau cùng chết chóc của tội lỗi,
thì phải nói rằng Người cũng đã trải qua và chịu đựng đủ mọi thứ dịch bệnh, kể cả đại dịch covid-19 và quái dịch delta-21 toàn cầu hiện nay của chúng ta.

Bởi thế, hôm nay, 15/9/2021, giữa mùa đại quái dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử loài người này, 
cùng với Giáo Hội hoàn vũ nói chung và Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc nói riêng, chúng ta hãy hướng về Mẹ Đồng Công của chúng ta,
Người Mẹ cũng đã hiệp thông hơn ai hết và hơn bao giờ hết, khi đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô (Gioan 19:25), 
với cuộc khổ giá Con Mẹ, và vì thế đã cùng với Con Mẹ trở thành nạn nhân đầu tiên của đại quái dịch toàn cầu hiện nay.

Do đó, không ai thương cảm với chung nhân loại và riêng thành phần nạn nhân trong cơn đại quái dịch hiện nay bằng Mẹ,
một Người Mẹ nhờ vậy mới có thể chữa lành cho nhân loại đang sống trong một thời đoạn lịch sử mang hội chứng băng hoại xã hội:
mệt mỏi bởi hiện sinh, khó thở bởi duy vật, nghẹt thở bởi vô thần và tắt thở bởi chia rẽ hận thù ghen ghét nhau,
như thực trạng của một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002)

Em tâm phương

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 14, 2021 at 6:30 AM
Subject: Chúc Mừng Lễ Mẹ Đồng Công, Quan Thày Dòng, THĐC và GĐTHĐC
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm nay, 14/9 cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta cử hành lễ kính Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô.

Ngày mai, 15/9, cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta tiếp tục cử hành lễ nhớ Đức Mẹ Đau Thương, Người Mẹ Đồng Công đã đứng kề Thánh Giá Chúa Kitô Con của Mẹ.


Vẫn biết từ cuối năm 2017, hội dòng đầu tiên của người Việt Nam và cho người Việt Nam của chúng ta từ đầu thập niên 1940 được đổi tên thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc - CRM.

Nhưng ngay từ ban đầu, danh xưng này đã được Tòa Thánh chấp nhận khi phê chuẩn hiến pháp thành lập dòng, một hội dòng được ơn khởi động vào chính Lễ Mẹ Đồng Công 4/4/1942 (theo lịch phụng vụ bấy giờ).


Chính vì thế mà chúng ta mới có tác phẩm được chính vị sáng lập viết về Lý Tưởng Thánh Đồng Công

một di sản bất hủ ngài đã để lại cho những người anh em theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công với Anh và như Anh để theo đuổi đoàn sủng nguyên thủy Làm Thánh Việt Nam 80 năm qua.


Bởi thế, hằng năm, khi cử hành Lễ Mẹ Đồng Công, Quan Thày của hội dòng của chúng ta, của cả THĐC lẫn GĐTHĐC, là phần tử của dòng, hay đã một thời là phần tử của dòng,

chúng ta cùng nhau ý thức được Ơn Gọi Đồng Công và Lý Tưởng Đồng Công của mình là Làm Thánh Việt Nam, dù ở vai trò nào và hoàn cảnh nào, theo tinh thần Tận Hiến Đồng Công.


em tâm phương


Biệt chú: vào lễ Mẹ Thai Lời 25/3/2021 này em đã phổ biến bài em viết về Mẹ Đồng Công, nếu được, xin mời quí anh chị theo dõi lại ở cái link này: Vấn Đề Mẹ Đồng Công  

 

 









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 13, 2021 at 7:29 PM
Subject: Fwd: chào anh Tâm Phương
To: CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quí THĐC trong BCH nhiệm kỳ 2019-2022 rất thân mến của em,

Có một lần em hỏi thử Anh Hữu/Tường là người anh linh mục vẫn giúp cho trang web THĐC của chúng ta hằng ngày, rất chăm chỉ và nhanh chóng, một trang web cũng dễ thương xinh xắn,
về lệ phí website tinmung.org phải trả, và có lẽ nghe thế, qua Anh Hữu/Tường, mà Anh Thảo là website của tinmung.net đã email cho riêng em về vấn đề phụ giúp chia sẻ lệ phí nếu được.

Cho đến tháng 11/2021 này là trang web THĐC của chúng ta ở website tinmung.net được đúng 2 năm, vừa chiếm chỗ, tuy kh6ng nhiều, và công phu của cả người anh linh mục giúp chúng ta, trong khi chúng ta chẳng làm gì.
Bởi thế, theo em, nếu được, chúng ta nên phụ giúp lệ phí với Nhà Mẹ về website tinmung.net, bao gồm cả công sức của Anh Hữu/Tường giúp chúng ta nữa. Theo em, mỗi năm chúng ta gửi về 300 MK được không?

Rất mong quí AC góp ý để chúng ta đáp ứng chính lòng biết ơn của THĐC chúng ta một phần nào trước tình nghĩa của anh em dòng đối với chúng ta.
Nếu OK thì xin Chị Thủ Quĩ Tina viết check về Anh Tùng để anh chuyển về VN cho Anh Thảo nhé. vào cuối tháng này hay đầu tháng 10/2021 nhé.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn đồng hành với Lý Tưởng Thánh của THĐC chúng ta nói chung và BCH chúng ta nói riêng.

em tâm phương







From: Rev. Raymond M. Huu Thao, CRM <raymondthao@yahoo.com>
Date: Sat, Sep 11, 2021 at 6:13 AM
Subject: Re: chào anh Tâm Phương
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Good luck 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 11, 2021 at 5:19 AM
Subject: Re: chào anh Tâm Phương
To: Rev. Raymond M. Huu Thao, CRM <raymondthao@yahoo.com>

Cam ơn Anh Thảo.
Em đang phục vụ Khoa LTXC ở San Jose CA.
Em se bàn chuyện này với BCH THĐC xem sao rồi sẽ hồi âm cho anh sau hé.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được có những phương tiện truyền thông 
để cùng nhau loan truyền tin mừng sự sống trong thời đại đầy fake giả dối chết chóc hiện nay.
tâm phương






From: Rev. Raymond M. Huu Thao, CRM <raymondthao@yahoo.com>
Date: Sat, Sep 11, 2021 at 12:46 AM
Subject: chào anh Tâm Phương
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chắc anh vẫn khoẻ và hăng say làm việc tông đồ.
Xin cám ơn anh về việc anh muốn đóng góp cho tinmung.net phần hosting ở Hoa Kỳ. Vì cần thanh toánh sổ sách, chúng em đã thanh toán xong phần ở tỉnh dòng rồi. Nếu được, xin anh chuyển về VN. Chúng em mỗi năm trả cho headquarter ở đây mới đáng kểInternet cho trang tinmung.net và tinmungmedia.net khoảng hơn kém 1 ngàn đô. Sau khi được tự do hết Covid (khoảng cuối tháng 10), 
Tuỳ anh ủng hộ cho nhà mẹ bao nhiêu thì liên lạc sau nhé.
Xin Chúa chúc lành cho việc tông đồ truyền giáo của chúng ta.

Rev. Raymunđô M. Hữu Thảo, CRM
http://www.tinmung.net






From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Sep 9, 2021 at 7:47 AM
Subject: Re: huutuongcrm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn Anh nhiều,
Xin Chúa ban cho Anh luôn được một lòng nhiệt thành hăng say không mệt mỏi,
để truyền bá đặc sủng lòng thương xót Chúa trong giai đoạn cuối thời này.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 9, 2021 at 7:05 AM
Subject: Re: huutuongcrm
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Tường đã email cho em.
Tình hình dịch bệnh chắc đỡ hơn ở Nhà Mẹ?

Em sắp sửa rời nhà sáng hôm nay, hai vợ chồng lái xe 6 - 7 tiếng từ Nam California lên San Jose là miền Bắc California để phục vụ Khóa LTXC XXXXV - 2021 cuối tuần này 10-11/9/2021 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose
Chiều nay, em đã hẹn gặp gỡ anh em THĐC ở Bắc California, từ 4:30 đến 6:30, hầu có thể tạo cơ hội cho quí anh trên đó hơn 10 người, có thể tái sinh hoạt như trước và như các vùng miền khác, sau gần 10 năm trời không hề gặp gỡ nhau gì hết!
Xin anh cầu cho chuyến đi của em bao gồm cả Nhóm TĐCTT lẫn THĐC này được mọi sự theo Thánh ý Chúa nhé.

Rất tiếc em chỉ có bài viết về Mẹ Đồng Công như em đã gửi trước đây cho chung CRM dịp Lễ Mẹ Thai Lời 25/3/2021, ở cái link này:Vấn Đề Mẹ Đồng Công  
Còn bài nói thì em chỉ có 2 cái links có tính cách "Mẹ Đấng Cứu Chuộc" thôi, như ở cuối email này:
Link "Lễ Mẹ Đau Thương" liên quan đến Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, và
Link "Người nữ mang thai đang rên là đau đớn" liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa Làm Người.
Em chỉ cố gắng đáp ứng những gì em có, không biết có hợp với ý muốn của Anh Lm Túy hay chăng?

LeMeDauThuong.mp3 (15/9)  

(Đọc lại những gì liên quan đến Mẹ trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô ở cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm)

 

"Người nữ mang thai đang rên la đau đớn"

(Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 7/12 Saint Patrick)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 8, 2021 at 9:04 AM
Subject: Fwd: THĐC theo dõi hậu sự của Bà Cố Anh Linh mục Vũ Minh Nhiên
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com>
Cám ơn Anh THĐC Nguyễn Minh Ngọc đã gửi tiếp thêm cho trọn bộ video 2 tập về hậu sự của Bà Cố Ru, Mẹ của Anh Nhiên.
Em xin chuyển đến Quí THĐC và GĐTHĐC muốt lần nữa nhé.

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ru: NT Phát Tang & TL Đưa Chân






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 7, 2021 at 9:42 AM
Subject: Video Thánh Lễ An Táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ru, Mẹ của Anh Vũ Minh Nhiên, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>
Quí THĐC và GĐTHĐC rất thân mến của em, vì cả 2 nhóm đều liên hệ đặc biệt với Anh Vũ Minh Nhiên, CRM,

Trước hết, em xin cám ơn quí AC đã đón nhận những hình ảnh em cố gắng chụp được bao nhiêu có thể trong 2 Thánh lễ, Lễ tiễn đưa và Lễ an táng cuối tuần qua về Bà Cố Mẹ của Anh Vũ Minh Nhiên, CRM của chúng ta.

Hôm nay, em xin gửi thêm và tiếp đến quí AC một video nữa, được thực hiện bởi một chuyên nghiệp viên của Ngày Thánh Mẫu hằng năm là người anh em THĐC Nguyễn Minh Ngọc, cùng đội khấn XI với Anh Vũ Minh Nhiên.

Anh Nguyễn Minh Ngọc đã bay từ Seattle Washington về Orange County để vừa tham dự hậu sự cho Bà Cố vừa để quay phim tài liệu. Em chạm trán với anh trong Thánh lễ Tiễn đưa chiều Thứ Sáu ngày 3/9/2021.
Cám ơn Anh Minh Ngọc rất nhiều, một người anh em sống rất tình nghĩa với từng anh em trong dòng, bao giờ có thể là anh hiện diện, như Anh Nguyễn Châu Hợp Đội V 11/2019 ở San Jose hay với Vinh Đen cùng đội 5/2021 ở Orange County v.v.
Và đây là video do Anh Nguyễn Minh Ngọc thực hiện để chúng ta cùng nhau, một lần nữa, tưởng nhớ đến LH Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ru, và xin bà chuyển cầu cho chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như bà nhé.
em tâm phương








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 4, 2021 at 9:47 PM
Subject: Fwd: THĐC theo dõi hậu sự của Bà Cố Anh Linh mục Vũ Minh Nhiên
To: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>

Quí AC GĐTHĐC thân mến,

Trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy cuối tuần này, 3-4/9/2021, GĐTHĐC chúng ta đã kéo nhau đến tham dự cử hành hậu sự cho Bà Cố Ru, mẹ của Anh Vũ Minh Nhiên, CRM,
nguyên đặc trách GĐTHĐC chúng ta, tiếp nối ngay sau Anh Vũ Kim Ngân, thời điểm chuyển tiếp của GĐTHĐC Hoa Kỳ.
Vì sau đó, Anh Nhiên đã chia 2 vùng Đông Tây để phụ giúp anh phục vụ GĐTHĐC,
đã thực hiện huy hiệu cho GĐTHĐC và đã mời gọi chính anh em cộng tác với anh mở các Khóa Tĩnh Huấn hằng năm.

Theo chiều hướng đó, các anh Nguyễn Huy Châu và Vũ Minh Trân, thay Anh Vũ Minh Nhiên, vẫn tiếp tục cho tới năm 2018. 
Tuy không còn trực tiếp phục vụ GĐTHĐC, nhưng anh, dù làm giám tỉnh, vẫn đến với GĐTHĐC qua các Khóa Tĩnh Huấn hằng năm và Đại Hội I-2012 và II-2016
Bởi thế nên mối thân tình với anh càng ngày càng gắn bó hơn bao giờ hết, do đó không lạ gì khi Bà Cố Ru là mẹ của anh qua đời, chúng ta đã đông đảo tới tham dự, kể cả từ san Jose CA.
Để lưu niệm biến cố này, em xin kính gửi đến Anh Nhiên và quí anh chị GĐTHĐC bài ký sự bằng hình ảnh kèm theo chú thích cần thiết ở cái link cuối email này.:

Bà Cố Ru đã từng đi hành hương năm 2010 Ngày Thánh Mẫu trên xe bus của Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống do Nhóm Thân Hữu Đồng Công chúng em chủ trương và thực hiện.
Khi sang đến Carthage Missouri, chúng em nói với Bà Cố vào trong nhà hưu dưỡng, nơi cho các cha trọ NTM, nhưng Bà Cố nhất định ở ngoài lều với anh chị em cùng chuyến xe bus,
hoàn toàn không cậy mình là mẹ của cha giám tỉnh Vũ Minh Nhiên bấy giờ mà hưởng bất cứ một ưu tiên nào. Thật là một gương sáng! 
Sau đó, chúng em rất hân hạnh được gặp lại bà cả chục lần, cho tới năm 2017 là năm chúng em chấm dứt tổ chức hành hương Ngày Thánh Mẫu.

Xin Bà Cố đã hoàn thành cuộc hành trình đức tin trần thế 92 năm chuyển cầu cho chúng con cũng được đi đến nơi về đến chốn như Bà Cố.

em tâm phương  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 4, 2021 at 9:22 PM
Subject: THĐC theo dõi hậu sự của Bà Cố Anh Linh mục Vũ Minh Nhiên
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Chúng ta không thể quên ơn của Anh Vũ Minh Nhiên, khi còn làm giám tỉnh, 
đã tự động nhân danh Chi Dòng để mời THĐC chúng ta về gặp gỡ nhau lần đầi tiên vào Labor day năm 2015.

Để rồi từ đó, cơ cấu tổ chức của THĐC chúng ta đã được điều chỉnh lại, cùng với 1 số sinh hoạt chưa bao giờ xẩy ra,
như hành trình viếng thăm truyền giáo của 8 THĐC năm 2017, và tĩnh tâm ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia FW TX năm 2018,
với kết quả là đóng góp được trên 50 ngàn MK cho trụ sở truyền giáo của Dòng ở GP Hưng Hóa năm 2019,
chưa kể đến đóng góp cho tu viện truyền giáo của dòng ở GP Kontum năm 2020 và cứu trợ nạn nhân covid-19 năm 2021 này.
Cũng theo chiều hướng canh tân từ đại hội I - 2015, vấn đề truyền thông của chúng ta được rộng rãi hơn, với 1 trang web dồi dào phong phú.
Nhờ có Đại Hội THĐC 2015 mới có Đại Hội THĐC lần 2 năm 2019, cả 2 đều ở trụ sở của chi dòng v.v.

Chính vì ý thức như vậy mà em đã cố gắng tham dự hai Thánh lễ cho Bà Cố của Anh Nhiên, cho dù bận mấy chăng nữa.
Mà đã tham dự thì em cố gắng để lưu lại một cái gì đó cho THĐC về người anh em dòng đã được Chúa Mẹ dùng phục hồi THĐC hải ngoại chúng ta từ năm 2015.
Đó là một bài ký sự bằng hình ảnh kèm theo chú thích cần thiết về Thánh lễ đưa chân Thứ Sáu 3/9/2021 và Thánh lễ an táng Thứ Bảy 4/9/2021,
ở cái link sau đây: LH Maria Bà Cố Ru, mẹ của Anh Nguyễn Minh Nhiên, CRM

em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 4, 2021 at 12:22 PM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH THÀY CẢ HOÀNG ANH THĂNG, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Thế là tin mừng từ Anh Vũ Công Minh (Ái IXB) mới hôm 1/9/2021 đã trở thành ai tin hôm nay, 3 hôm sau.
Một là tin không chính xác, hai là bác sĩ không rõ tình hình 2 cha, ba là quái chủng delta-21 đánh lừa cả các chuyên gia y tế v.v.

Dầu sao thì thêm một người anh em nữa, lần này là linh mục, chứ không phải là tu sĩ hay cộng sự viên như mới đây chúng ta đã biết.
Anh Hoàng Anh Thăng qua đời vào lúc 9 giờ 30 tối Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9/2021, tức 7:30 sáng cùng ngày hôm nay ở California.

Chúng ta cùng nhau, theo tục lệ của dòng, dâng lời Ca Vịnh Ngợi Khen cảm tạ LTXC đã ban cho dòng thêm một người anh em bền đỗ đến cùng.
LH Phanxicô Assisi Maria Hoàng Anh Thăng là người anh em Đội IV, một lớp khấn đã ít nay hình như đã không còn ai:

Anh Báu, Anh Cần và Anh Tuyến ở Carthage Missouri đều đã qua đời; ở VN hình như không có ai và không còn ai.
Ở ngoài đời, tức trong thành phần THĐC chúng ta còn Anh Truyền ở New Orleans, chưa nghe thấy báo qua đời v.v.

Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho LH Thày Cả Phanxicô Assisi Maria Hoàng Anh Thăng nhé.
Ngoài ra, nếu Anh Thăng đã được cho biết là "negative" mà vẫn chết thì Anh Vũ Kim Ngân sẽ ra sao, có thật không và có thoát không...?

em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 3, 2021 at 9:50 PM
Subject: Fwd: Các Youtube Trực Tuyến Khóa LTXC XXXXIV - 2021 Ở GP Rochester New York
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ AC THĐC VÀ GĐTHĐC NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ MỘT KHÓA LTXC Ở TẠI MỘT CỘNG ĐOÀN DO ANH EM LINH MỤC CRM QUẢN NHIỆM.
ĐÓ LÀ CỘNG ĐOÀN ROCHESTER Ở NHÀ THỜ SAINT JUDE GP ROCHESTER NY, VÀ KHÓA LTXC NÀY MỚI DIỄN TA CUỐI TUẦN VỪA RỒI 27-28/8/2021.
ĐÁNG LẼ CÒN MỘT KHÓA LTXC NỮA Ở GIÁO XỨ CỦA ANH EM CRM LÀ PENSACOLA FLORIDA DO ANH LÊÔ VŨ ĐÌNH HUYẾN PHỤC VỤ,
ĐƯỢC ẤN ĐỊNH VÀO CUỐI TUẦN 17-18/9/2021 VÀ ĐàĐƯỢC THÔNG BÁO CÙNG GHI DANH, NHƯNG MỚI BỊ DỜI SANG NẮM 2022, BỞI GIÁO XỨ VN NÀY VỪA BỊ DELTA-21 TẤN CÔNG.
CHÚNG TA CẦU NGUYỆN LẪN CHO NHAU NHÉ VÀ VỚI TÂM TÌNH HIỆP THÔNG PHỤC VỤ XIN MỜI QUÍ ANH CHỊ THEO DÕI NHỮNG HÌNH ẢNH THÂN THƯƠNG Ở MỘT CỘNG ĐOÀN CÓ CẢ GĐTHĐC:
Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở Giáo Phận Rochester New York  
em tâm phương







From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 9:57 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu Nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, H. Khanh <cmckhanhh@hotmail.com>
San Diego, Sept. 01, 2021
Thua Cac Anh & Anh HAI KHANH rat than yeu;
Thua Cac ANH: Anh HAI KHANH  chinh  nguoi don chung em ngay 16/ 08/ 1980 ( 41 nam) Lincoln , Nebraska. Cam On Cha Hai Khanh va anh Thanh Nha rat nhieu.
Chung em va Gia dinh Chan Thanh  Cam on Tat Ca Cac Anh  da, dang cau nguyen cho Anh NGAN , Anh THANG va cac Anh mang COVID -19.  
Hom Nay Chung em Cam On Bac Si Giam Doc Benh Vien THU DUC  cung Bac Si, Nhan vien (6) da den Tham Hai Cha va cau Chuc hai Cha Chong thang Dich COVID 19 ( Hai Anh da Negative .. Nhung  Phoi bi anh huong nang. Aurora, JMJ natural Supplement Immuno-COVID 19 co the giup hoi phuc nhanh chi khoang 7 ngay.... Hy vong hom nay Nha Dong se nhan cac goi qua cua Chung Em  Chuyen ve.. qua su giup cua Co TRAM ( Chau Anh CA .. Goi Anh CA la ONG va HOA PHAT . anh PHAT cung la THDC .... CHUA da an bai tu thuo  ngan doi )  tro ve Tu Hoi ... Cac  Vi da mang niem vui, khich le Cho Hai Cha va gia dinh benh nhan....  GOD bless us

Chan Thanh Cam Ta - Than men

Vu Cong Minh & Gia Dinh




From: H. Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 8:34 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu Nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Ave Maria
Anh Minh thân quý
Em khánh xin anh nếu có dịp thưa chuyện với anh Ngân, xin cho em gởi lời kính thăm anh, và cầu nguyện cho anh mau bình phục.  Cho em gởi lời kính thăm anh Thăng nữa.  Hai anh đều là bậc Thầy của em.  Mong hai anh qua khỏi cơn nạn dịch covid này.  Thân quý, em khánh, crm.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 2:07 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu Nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện
To: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Cám ơn Anh THĐC Vũ Công Minh (IXB), thạc sĩ hóa học ở San Diego California, là em ruột của Anh Vũ Kim Ngân đã tự động tiết lộ tất cả sự thật từ trước đến nay, để cùng nhau cảm tạ LTXC và tiếp tục cầu nguyện.
Người "Anh Ấy" mà em suy đoán nhưng không dám nói ra đó quả là Anh Thăng Đội IV. Vì thấy thân mình anh có vể béo tốt lực lưỡng cùng với tóc bạc thì suy ra trong số CRM ở US về VN chỉ có "Anh Ấy" thôi.
em tâm phương






From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 1:50 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Cầu Nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
San Diego, Sept. 01, 2021

Dearest Tat ca cac Anh Dong va Cac Anh Chi than huu DONG CONG rat than men;

Truoc Het Chung em va Gia Dinh Chan thanh Cam On Cha Tong Quyen NGUYEN QUANG DAN, Cac Anh Ban Y Te  cha KHOI cung cac Cha, Thay  ra  benh vien THU DUC san soc , giup do  cung voi nhan vien (BVTD) truc tiep giup Anh Joseph VU KIM NGAN va Anh HOANG MINH THANG  tu gio phut nguy kich ( o Khu Cach Ly COVID 19 biet lap ) ....THANK GOD; Thank Dr. NGUYEN TAI CHANH ( Ban Dieu Hanh Benh Vien HOAN MY ) - Dr. QUAN ( Giam Doc Benh Vien THU DUC ) Sau gan mot ngay tim kiem Anh Vu Kim Ngan   nhung khong ro vi trung ten ....Nho Cac Anh Nha Dong Cho day du ten JOSEPH VU KIM NGAN nen tim dung duoc Anh Kim NGAN.. Va cac Dr. NGUYEN TAI CHANH va Dr QUAN da dua anh NGAN len phong RIENG ( 6 nguoi) va tim moi phuong thuc co the de keo lai HOI THO . Nho may tho cong xuat cao ( Hien Dai) sau 3 ngay Anh NGAN da co the de hon .. Cung la Luc Anh THANG dua vao BV THU DUC .... Nen Dr. CHANH va Dr. QUAN cho Hai Anh Man Chung phong de Dieu tri va san soc de dang .. Nay Hai ANH da qua khoi , kha hon hoi phuc tu tu .... Cam Ta CHUA, Duc Me MARIA va  Thanh CA GIUSE da lam  viec  KY DIEU cho cac con .... Hien nay  Cha KHOI va cac Dr NGUYEN TAI CHANH Dr.. QUAN gui cac tin  tuc ve hai anh sang - toi moi ngay.... GOD bless us
THANK GOD , Thank all of You  very much..

CHAN THANH CAM TA -THAN MEN

VU Cong Minh & Joseph Family





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 9:03 AM
Subject: Cầu Nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Chiều hôm nay, ngày 1/9/2021, vào lúc 4 giờ ở VN, nghĩa là cách đây gần 7 tiếng đồng hồ (ở Mỹ), một mạng sống nữa ở Nhà Mẹ đã bị quái dịch delta-21 khủng bố sát hại sau hơn 2 tuần lễ.
Đó là một cộng sự viên 65 tuổi ở Nhà Mẹ là LH Phaolô Maria - chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện.

Ngoài ra, còn một số anh em nữa mà em thật sự không biết là ai, nhìn thấy mặt mà không rõ là người anh em nạn nhân nào.
Tuy nhiên, em cũng xin phổ biến để dù là anh em nào cũng là anh em dòng của chúng ta đang trong cơn nguy biến, cần chúng ta cầu nguyện.

Xin mời quí THĐC vừa suy đoán vừa cầu nguyện nhé:

Có lẽ là Anh Vũ Kim Ngân Đội VIII chăng? Người anh em đã được đồn thổi trước đây...

Nạn Nhân CRM từ US bị Quái dịch Delta-21 ở Nhà Mẹ

Người anh em CRM này nữa, cũng từ US ở Nhà Mẹ - có lẽ là Anh Ấy chăng, người anh em đã bị 10 ngày rồi!

Let us Pray, Pray and Pray. Amen

 

em tâm phương

 

Nạn Nhân CRM từ US bị Quái dịch Delta-21 ở Nhà Mẹ

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 27, 2021 at 2:00 AM
Subject: RIP LH Bà Cố Anh Lm Vũ Minh Nhiên, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>


Quí THĐC rất thân thương của em,

Em xin gửi lời chào quí anh chị từ tờ mờ sáng ở New York.
Em từ California sang đây chiều hôm qua để phục vụ Khóa LTXC ở GP Rochester New York đến Thứ 2 mới về.
Trên đường đi, em nhận được ai tín mẹ của Anh Linh mục Vũ Minh Nhiên mới qua đời vào chính ngày em qua New York, Thứ Năm 26/8/2021.
Tối hôm qua em đã email thành kính phân ưu cùng Anh Nhiên rồi và giờ đây xin thông báo đến chung THĐC, như Cáo Phó dưới đây.
Anh Vũ Minh Nhiên, CRM, không phải chỉ là nguyên giám tỉnh của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ, mà còn là vị giám tỉnh có liên hệ với THĐC chúng ta đặc biệt.
Ở chỗ, nhờ anh mà THĐC chúng ta mới có Đại Hội THĐC lần đầu tiên vào dịp Labor Day 2015, để rồi mới có bộ mặt mới mẻ hơn như ngày nay.
Một lần nữa, xin cùng vơi THĐC phân ưu cùng Anh Nhiên và tang quyến, cùng hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố của anh nhé.

em tâm phương





From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 25, 2021 at 9:21 AM
Subject: Mùa Xuân Đức Ái giữa Quái Dịch Delta-21
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC thân mến của em,

Hôm qua, Thứ Ba 24/8/2021, em có chuyện xuống Orange County, và bất chợt ghé GX Lavang ở Santa Ana dự lễ lúc 8:30 am,
và em nghe thấy Cha Chánh Xứ Luân trong Thánh lễ đã nhắc giáo dân "cầu nguyện cho dòng Đồng Công đang bị nhiễm covid".

Em giật mình tự hỏi: "làm sao người ngoài biết được ta?" - có thể do giáo dân đã trình báo? 
Mà làm sao giáo dân ở HK lại biết được chuyện ở VN của Nhà Dòng, khi chính nhà dòng bây giờ rất ngặt nghèo trong vấn đề tin tức!

Cách đây 10 ngày, em nghe thấy 1 anh trong GĐTHĐC ở Los Angeles bất ngờ hỏi em rằng: "Anh có biết Cha Ngân bị covid không?" 
Thì ra, theo em, có thể là 1 trong những phần tử thuộc GĐTHĐC ở Ọrange County đã tung tin này ra??
Mà sao tin này, nếu có thật lại được tung ra như thế, nếu không xuất phát từ chính nguồn gốc của nó???

Riêng THĐC chúng ta đã từng biết tin là tình hình nghiêm trọng thôi, với 3 chấm..., ngoài ra không còn biết gì nữa,
cho đến khi được tin Anh Chính Đội V qua đời vì covid, thế thôi.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là truy vết F0: ai đã tung tin về "Dòng Đống Công đang bị nhiễm covid" mà là hiệp thông cầu nguyện cho anh em dòng ở VN hiện nay.
Hy vọng 13 anh em dòng trẻ trung tình nguyện trong đó 185 tu sĩ nam nữ TGP Sài Gòn dấn thân liều mình phục vụ ở các ổ dịch bệnh viện dã chiến được bình an.

Xin mời quí THĐC duyệt qua một số hình ảnh liên quan đến các vị và cảnh sắc bên ngoài của một trong các bệnh viện dã chiến (10, 12, 16 v.v.),
nơi quí tu sĩ tình nguyện đã và còn đang phục vụ, tuy có một đợt đã hoàn thành sứ vụ sau 1 tháng, như những cái links tin tức dươi đây cho biết. 

em tâm phương

 

17 Tình nguyện viên Tu sĩ chia tay Bệnh viện Dã chiến số 12

Buổi lễ gặp gỡ các TNV tôn giáo hoàn thành một tháng phục vụ bệnh nhân Covid

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Thư gửi Tu sĩ thiện nguyện sắp rời bệnh viện 







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 22, 2021 at 8:29 PM
Subject: Việt Nam: Những Hiện Tượng Lạ về cả Thiên Nhiên lẫn Nhân Tạo giữa Đại Nạn Quái Dịch Delta-21
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Vâng, nguồn tin mật bao giờ cũng khả tín nhận được từ VN thì 
ngoài chuyện bị khủng hoảng quái dịch delta-21 đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, được diễn tả vắn gọn như thế này:
"kẻ chưa thì hội hộp, người bị thì thoi thóp, kẻ nặng thì hổn hển..."

Trước hết về trận mưa đá bất ngờ:
"Tối nay, 22/8 trời sài gòn có điềm gì mà sấm chớp kinh hoàng, 
một trận mưa đá dữ dằn giáng xuống mái tôn như bom nổ giữa đại dịch Covid-19, Mưa đá Sài Gòn.
người Sài gòn nói riêng và Việt nam nói chung, đang oằn minh đến chóng mặt chống chọi đại dịch".

Sau nữa về trận mưa đá bất ngờ có thể liên quan đến biến động chính trị bất ngờ
"Hôm nay có lẽ trận mưa đá thay đại bác đón hàng ngàn bộ đội vào giải phóng miền nam một lần nữa, 
nào máy bay chở quân, xe tăng, súng đạn...như một trận sinh tử quyết thắng cuối cùng. 
Thắng bại không biết về ai, nhưng trước mặt chủ tịch của thành phố này, yếu kém quá, nên đã bị cắt chức..."

Sau hết về chính sách phòng chống dịch của chính quyền
thành phần đỉnh cao trí tuệ loài người đã từng phản bác tờ New York Time ở Mỹ cho rằng năm 2020 VN ăn may thoát dịch,
biện minh rằng chính quyền thống nhất từ trung ương tới địa phương, nhất trí từ đầu đến cuối, thế mà nay lại bị tẩu hỏa nhập ma, nói năng và hành động như tên say rượu vậy, thậm chí còn đổ lỗi cho dân...

"Các lãnh đạo Việt nam cứ đùng một cái lại thay đổi"

ĐÙNG MỘT CÁI ...


Bài: Thích Thanh Thắng

 

Đùng một cái tăng giãn cách lên 30 ngày liền, rồi đùng một cái thông tin triển khai quân đội công an phân phối thực phẩm. Thế là đùng một cái dân tháo chạy về quê, rồi đùng một cái dân chen nhau đi siêu thị vét sạch thực phẩm. Song đùng một cái quân đội lại không đi phát lương thực và Tp. Hồ Chí Minh cũng không thực hiện biện pháp khẩn cấp trong 2 tuần.

Đùng một cái bảo thêm 1.000 điểm bán hàng lưu động (từ tháng 7) rồi lặn mất tăm luôn. Rồi đùng một cái không rõ các điểm bán thực phầm sẽ ra sao khi triển khai xe quân đội vận chuyển rau củ từ Đà Lạt về và đương nhiên họ sẽ phân phối cho dân hoặc mua giúp dân, đi chợ thay dân. (Chờ xem thực hiện thế nào).

Đùng một cái “ai ở đâu ở yên đấy”, cứ như thiết quân luật, song đùng một cái người dân vùng xanh được đi chợ 1 lần/1tuần. Nói chung vẫn có ra đường theo khung giờ, đối tượng…

Đùng một cái “di biến động dân cư”, kiểm soát, khai báo di chuyển, song đùng một cái ngưng, song lại đùng một cái quản lý hoạt động của đội ngũ người giao hàng (shipper) trong việc tổ chức phân phối hàng hóa đến các hộ dân. Song lại đùng một cái ngưng không cho shipper giao hàng ở Tp Thủ Đức và Quận 7…

Đùng một cái gom dân đi test nhanh rồi cấp tập tiêm chủng trong khi dịch ngấm sâu trong cộng đồng, dẫn đến trở thành nguồn lây lan dịch bệnh, do vệ sinh an toàn dịch tễ kém và thiếu chuyên môn.

Đùng một cái duy ý chí “tách F0 ra khỏi cộng đồng” trong khi ngay từ lúc dịch mới phát sinh ở Hội thánh Truyền giáo đã không thể làm được. Và trong hơn 1 tháng áp dụng chỉ thị 16 cũng không làm được. Mà tách F0 ra khỏi cộng đồng bằng gom người test nhanh thì đúng là đỉnh cao chống dịch.

Đùng một cái gom hết F0, F1 đi cách ly, rồi đùng một cái cho cách ly tại nhà, nhưng chăng giây kín, khi cần cấp cứu gọi cũng khó thấu.

Đùng một cái ông Chủ tịch thành phố bị điều ra Trung ương, nhưng không biết có đùng một cái giải tán mấy tay trong “Tổ tư vấn” chống dịch cho ông Chủ tịch hay không?

P/s: Nói chung cứ đùng một cái tạo ra các hoảng loạn không cần thiết. Dân vừa gồng gánh dịch lại thêm những ngày khổ vì hoang mang…

Nhiều cái đùng quá rồi, giờ chỉ biết đặt câu hỏi: Ai cho tôi niềm tin thôi các bác ạ!

Nên đọc lại tác phẩm “những người thích đùa” ạ

Thích Thanh Thắng









From: vst
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 10:13 PM
Subject: Re: Xin hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh, 
Tình hình NM nghiêm trọng, không đc thông tin, vì không muốn NN can thiệp...Và 
Không biết lý do gì mà trang Tinmung bị chặn.
Anh hiểu một mình thôi nhá



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 16, 2021 at 5:35 AM
Subject:

Cám ơn Anh .
Xin LTXC luôn ở cùng mọi việc tông đồ chúng ta làm trong âm thầm cho phần rỗi tha nhân và bản thân được thánh hóa.
em tp




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 9:34 PM
Subject: Xin hỏi
To: vst

Anh ơi,

Trưa hôm nay, em có nghe thấy 1 anh trong GĐTHĐC cho biết là Anh Ngân từ Hoa Kỳ về VN và đang bị nhiễm dịch phải không?
Tình hình Nhà Mẹ có tạm ổn hay chăng??
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ CRM trong LTXC vô biên!

tp




From: vst
Date: Mon, Aug 16, 2021 at 1:36 AM
Subject: huutuongcrm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,
server tinmung bị trục trặc rồi, đang sửa...
không post lên được.
kính báo Anh nhá.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 15, 2021 at 7:36 AM
Subject: THĐC Cứu Trợ Đồng Hương Nạn Nhân của Quái Dịch Delta-21 ở Sài Gòn và Miền Nam - Tổng Kết
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Trước hết, xin Mẹ Maria Mông Triệu cả hồn và xác về trời được Giáo Hội hoàn vũ long trụng cử hành hôm nay,
chuyển cầu cho chúng ta, để cuộc hành trình trần thế theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công của THĐC chúng ta cũng đạt được cùng đích Nước Trời như Mẹ và với Mẹ!

Tạ ơn Chúa Mẹ đã giúp chúng ta thực hiện Tuần Cửu Nhật cầu cho các nạn nhân của quái dịch delta-21, cho chung quí tu sĩ phục vụ ở TGP Sài Gòn và đặc biệt cho anh em Dòng ở Nhà Mẹ.
Đồng thời chúng ta cũng tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho chúng ta có cơ hội để bày tỏ ra cả bề ngoài lòng thương cảm của chúng ta qua một chút đóng góp của chúng ta trong thảm trạng hiện nay ở Việt Nam.

Sau đây là tổng kết số tiền THĐC chúng ta đã nối vòng tay lớn đóng góp cứu trợ Đồng Hương Nạn Nhân của Quái Dịch Delta-21 ở Sài Gòn và Miền Nam, qua Nhà Mẹ Dòng ở Thủ Đức của chúng ta,
căn cứ vào danh sách kèm theo số tiền của từng THĐC, được Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng CRM cung cấp cho em, thứ tự như sau:

$0,300.00 - Quĩ chung THĐC qua chị Thủ quĩ Đnh Tina / Tín Forth Worth, TX                   

$0,500.00 -.AC Ban van Nguyen/Mao Thi Dang (Tụng Đội X) Sugar Land, TX 

$0,500.00 - Chúng em tĩnh nga (Tâm Phương Đội IXA) Rancho Cucamonga, CA  

$1,000.00 - Linh mục Đinh Văn Thiếp (Anh Tuyển Đội IXB) Lakewood, WI 

$1,100.00 - Doanh Hoang/Yen Hoang (THĐC Đội?) La Vista, NE 

$0,300.00 -.Hung Tran (Uẩn Đội X) New Orleans, LA                  

$0,200.00 - Hung Tran/Julie Dung My Tran  New Orleans, LA    

$1,000.00 -.Thu Cao Pham SR./Dung My tran Pham (Thụ Đội IXB) San Diego, CA                    

$0,100.00.- Lê thị Lộc (góa phụ của Anh Vũ Vĩnh Qúý Đội 1) Orange County CA

$0,200.00 - Dinh Q. Luu/Phuong T. Luu (THĐC Đội?) Corpus Christi, TX                   

 

$5,200.00 - Tổng cộng đóng góp lần 1 ngày Thứ Ba 3/8/2021 (Anh LM Tuyển tặng riêng Nhà Mẹ 500 MK trong số 1 ngàn của anh)

Xin hết lòng cám ơn quí THĐC đã hưởng ứng đóng góp với tư cách THĐC, vẫn biết chúng ta cũng có người đã đóng góp với các nơi khác nữa.

Ít là THĐC chúng ta, một đoàn thể ái hữu, với tư cách chung THĐC, có một chút gì đó bề ngoài tỏ lòng thương cảm với đồng hương nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của quái dịch delta-21 hiện nay.

Cám ơn Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng và Chi Dòng Hoa Kỳ đã và đang giúp cho THĐC dễ dàng thực hiện việc đóng góp mỗi khi cần.

Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria luôn ấp ủ THĐC chúng ta trong LTXC vô biên.


em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 12, 2021 at 9:37 AM
Subject: RIP LH Cyrillo Maria Nguyễn Quang Chính CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Anh em Nhà Mẹ CRM Thủ Đức đã được biến khuẩn delta khủng bố tấn công,
với hậu quả là 1 người anh em to con lớn tướng Đội V là Anh Nguyễn Quang Chính đã tử vong...
Lễ an táng anh sẽ được cử hành vào chiều ngày mai, Thứ Sáu 13/8/2021.
THĐC chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện và chú cmừng Anh Chính đã đi đến tận cùng Lý Tưởng Thánh Đồng Công.
Xin cùng anh em dòng dâng lời ca vịnh Magnificat cảm tạ Chúa - Mẹ đã đứa một người anh em 61 năm khấn dòng sau 78 năm sống trên trần gian mau qua tạm gửi này.
"Trăm năm ngắn quá Chúa ơi,
Trần gian thụ tạo qua rồi thiên thu...
Cuộc đời tận hiến cho dù
Hy sinh ... mới được thiên thu Chúa Trời!" 

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 12, 2021 at 5:48 AM
Subject: Mùa Xuân Sự Sống Thần Linh trong Mùa Đông Chết Chóc Quái Dịch
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC thân mến,

Hôm nay là ngày 12/8/2021, Thứ Năm trong tuần, và cũng là ngày thứ 7 trong Tuần Cửu Nhật cầu cho nạn nhân của quái dịch delta-21, cho quí tu sĩ tình nguyện phục vụ nạn nhân dịch bệnh ở TGP Sài Gòn, nhất là cho Nhà Mẹ CRM.

Em xin tạm dừng loạt bài chia sẻ từ Việt Nam liên quan đến quí tu sĩ trẻ của các dòng tu ở TGP Sài Gòn là tương lai của các dòng mà lại đang xây dựng hội dòng của mình nói riêng và Giáo Hội ở VN nói chung bằng việc liều mạng!

Các vị quả là được LTXC mở đường cho đức ái trọn hảo là bản chất đời thánh hiến của các vị được trở nên như Mùa Xuân Sự Sống Thần Linh trong Mùa Đông Chết Chóc Quái Dịch

Chớ gì LTXC là tất cả sinh lực thiêng liêng và "niềm vui yêu thương - Amoris Laetitia" cho cuộc đời liều mình dấn thân phục vụ của các vị.

em tâm phương

Tâm Thư của Soeur Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc - Thương gởi các Dì nơi Tuyến đầu giúp đỡ các ACE Bệnh Nhân Covid.
 

Các em thân mến,


Đã ba ngày rồi từ hôm các em tự nguyện vào chốn cách ly, để lại nhiều chỗ trống trong nguyện đường, ở nhà cơm. Một sự trống vắng đầy ắp hiện diện vì nó nhắc mọi người nhớ các em trong mỗi lời kinh, trong mỗi câu chuyện.

Sáng nay, trên bậc thềm nhà Mẫu Tâm, chị Cố Lành hỏi thăm các em và nhắn gởi các em lời này : “ Được đi phục vụ là một niềm vui, dù có chết cũng sung sướng”.


“Chết”, “chiến sĩ”, “tuyến đầu », “chống dịch như chống giặc”... Tại sao ngôn ngữ của chúng ta nhuốm màu chiến tranh thế nhỉ? trong khi biên cương đâu phải chỗ nào xa, chỉ quanh đây thôi trong thành phố Biên Hoà, chiến trường không một tiếng súng, quê hương không một bóng thù. Thế mà bước chân người nữ tu, thường ngày không nỡ làm đau một chiếc lá vàng, bổng dưng trở thành bước chân người chiến sĩ.


Phải rồi, vì các em đang dấn thân vào một cuộc chiến sinh tử. Nhưng em ơi, suy cho cùng, chết đâu dễ vậy!


Nói về tỉ lệ tử vong do Covid, tỉ lệ này tuy thấp nhưng tốc độ lây nhiễm cao, liên tục biến thể nên nhiều người thiệt mạng, nhất là khi mất kiểm soát, rơi vào thế vỡ trận. Chết trong đại dịch thế kỷ này còn là một cái chết cô đơn, không được gặp lại người thân, hương khói qua loa, nghi lễ vội vàng. Mỗi sự ra đi đều rất buồn, tang thương hơn nữa là trẻ thơ mất cha mất mẹ : mất “vầng Thái dương”, mất “cả bầu trời”.


Chết là một chuyện, còn cơ cực nghèo đói thì đã rõ ràng rồi. Vì vậy chúng ta đang cố gắng để cứu lấy từng người. Nếu mai đây chẳng may em vì dấn thân phục vụ mà nhiễm Covid, trở thành F0-F1, thì mọi người cũng sẽ làm tất cả để giữ sinh mạng cho em.


Ai cũng phải chết, chỉ không biết khi nào và thế nào. Em biết không ? Là người sợ nhất một cái chết đê hèn, bất chính; là Kitô hữu sợ nhất một cái chết mất đức tin; là người tông đồ của Chúa sợ nhất một cái chết không liên quan gì đến sứ vụ.


Phúc cho các em có cơ hội tham gia tuyến đầu chống dịch. Dù bất kỳ chuyện gì xảy đến, em đều lớn lên trong danh dự và vinh quang của người nữ tu Mến Thánh Giá : “Vinh dự của tôi là Thập giá Đức Kitô”.


Nt. Anna Trần Thị Nguyệt
Tổng Phụ Trách
Mến Thánh Giá Xuân Lộc

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 11, 2021 at 9:45 AM
Subject: THĐC - Mẹ ơi đoái thương xem nước VN: trời u ám tối tăm quái dịch....
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Chúng ta vẫn đang ở trong Tuần Cửu Nhật, cho tới qua Thứ Bảy 14/8/2021, cầu nguyện cho quý tu sĩ tình nguyện phục vụ ở TGP Sài gòn nói chung và Nhà Mẹ CRM nói riêng.

Và trong khi chúng ta còn tiếp tục đóng góp cứu trợ cho các nạn nhân của quái dịch delta-21, cho tới Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2021,
em xin tiếp tục gửi đến quí anh chị thêm một số tâm tình cảm thông nữa, không phải từ chính các vị tu sĩ đang phục vụ và đã bị nhiễm ở các ổ dịch bệnh viện dã chiến,
mà từ vị giám mục đặc trách tu sĩ ủy ban tu sĩ là Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, tu sĩ Dòng Tên và là giám mục chính tòa Giáo Phận Bắc Ninh, nơi anh em CRM đã đến phục vụ truyền giáo cả gần chục năm nay.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho quí tu sĩ tình nguyện của TGP Sài Gòn đang liều mình dấn thân phục vụ các nạn nhân ở các ổ dịch bệnh viện dã chiến trong đợt bùng phát quái dịch delta-21 từ tháng 5 tới nay.


TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH
TP. BẮC NINH - VIỆT NAM
Tel: (+84) 222 3510 510
Email: 
vptgmbn@gmail.com
Website: giaophanbacninh.org

“Đức ái trong đời sống thánh hiến qua đại dịch Covid -19”

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Bề trên các Hội Dòng

Trong hơn một năm qua, nhân loại phải đối đầu với đại dịch do biến chủng mới của Virus Corona gây ra với những hậu quả nặng nề. Hầu như chưa bao giờ, thế giới phải chứng kiến cảnh gần 200 triệu người nhiễm bệnh, trong đó đã có hơn 4 triệu người tử vong. Riêng ở Việt Nam, làn sóng dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát như một cơn sóng thần, khiến nhiều người hoang mang, các đơn vị phòng chống dịch cũng bất ngờ vì tốc độ lây lan nhanh chóng của biến chủng mới.

Dịch bệnh hoành hành làm xã hội bất ổn, kinh tế đình trệ nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Giữa nỗi khổ cực của đồng loại, nhiều tu sĩ ở khắp nơi trên khắp thế giới đã và đang xả thân nhiệt thành cộng tác vào việc đẩy lui dịch bệnh và xoa dịu nỗi đau của con người. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây có không ít hội dòng, tu sĩ đã tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Tại Giáo phận Bắc Ninh, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở tỉnh Bắc Giang đã tự nguyện dùng trường mầm non làm cơ sở cách ly tập trung, cùng với đó một nhóm nữ tu đã tình nguyện ở lại phục vụ anh chị em trong khu cách ly. Tại Xuân Lộc, đáp lại lời mời gọi của Đức Giám mục giáo phận các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa ở Hố Nai đã tình nguyện đến các bệnh viện và khu cách ly tập trung để phục vụ chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 với phương châm “ở đâu có bệnh nhân, ở đó có chúng con”. Đặc biệt, theo thống kê của văn phòng ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, hiện tại đã có 531 tu sĩ nam nữ đáp lại lời mời gọi của Đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục, sẵn sàng lên đường phục vụ các bệnh nhân, trong đó 430 tu sĩ đã được chọn để phục vụ các cơ sở y tế và cách ly tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh (nơi đang là tâm điểm của dịch bệnh).

Thánh Têrêxa Avila nhắc nhở chúng ta: “Hôm nay Đức Kitô nhìn người khác bằng mắt chúng ta, yêu người khác bằng trái tim chúng ta, đến với người khác bằng đôi chân chúng ta và phục vụ người khác bằng đôi tay của chúng ta." Hơn bao giờ hết, sự hiện diện của các tu sĩ tại những nơi dịch bệnh bùng phát chính là dấu chỉ để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu và Chúa Giêsu đã "yêu đến cùng" thế nào.

Trong cơn đại dịch này, chúng ta nhớ đến mẫu gương của thánh tu sĩ Luy Gonzaga (1568 - 1591). Ngài vốn là con của một vị lãnh chúa nhưng năm 17 tuổi ngài đã từ bỏ mọi vinh hoa để gia nhập Dòng Tên với ước nguyện được sang Á Đông truyền giáo. Tuy nhiên vào năm 1591, Châu Âu bị dịch bệnh hoành hành, Luy Gonzaga cùng với các anh em khác tình nguyện đến thăm các bệnh nhận, đưa những người bệnh đang hấp hối ngoài đường phố đến bệnh viện, tắm rửa và cho họ ăn, sau đó chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích trước khi qua đời. Cuối cùng, Luy Gonzaga đã phục vụ bệnh nhân tới khi chính ngài cũng bị lây bệnh và qua đời đêm 20 tháng 6 năm 1591 khi mới 23 tuổi.

Khi những con số bệnh nhân gia tăng hàng ngày, số người chết cũng ngày một nhiều thêm, cuộc sống trở nên ngột ngạt, cũng là lúc anh chị em tu sĩ chúng ta được mời gọi làm chứng nhân cho Tin mừng, bằng việc chăm sóc, an ủi và xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân COVID-19. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói lên niềm mong đợi của ngài nơi các tu sĩ “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Bởi vậy, tu sĩ chúng ta phải là những người tiên phong dấn thân mang lại niềm hy vọng và niềm vui cho các nạn nhân dịch cúm Covid qua việc tận hiến phục vụ tha nhân. Qua lá thư này, trên cương vị chủ tịch ủy ban tu sĩ và với tư cách là một tu sĩ, tôi tha thiết mời gọi những người sống đời thánh hiến tiếp tục tình nguyện dấn thân phục vụ các nạn nhân của đại dịch. Cũng vậy, xin các cộng đoàn tu sĩ tiếp tục trợ giúp và rộng cửa đón tiếp những nạn nhân COVID-19 trong khả năng có thể.

Xin gửi đến quý bề trên và tất cả quý tu sĩ nam nữ đang dấn thân giúp đỡ những nạn nhân Covid 19. Chúa Giêsu đã "yêu chúng ta đến cùng", xin cho chúng ta, mỗi người tùy hoàn cảnh, cũng biết yêu thương anh chị em đến cùng, cách riêng là những anh chị em nhiễm dịch. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, hai thánh tu sĩ Têrêxa Avila, thánh Luy Gonzaga và vô số những tu sĩ khác, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho chúng ta, các bệnh nhân, các thân nhân và mọi người đang săn sóc người bệnh ở Việt Nam và toàn thế giới.

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN TU SĨ

(ấn kí)

+ Cosma Hoàng Văn Đạt S.J.
Giám Mục Bắc Ninh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 10, 2021 at 10:08 AM
Subject: Tu Sĩ Tình Nguyện Phục Vụ ở TGP Sài Gòn - Mùa Xuân Nở Hoa Đức Ái Trọn Hảo giữa Mùa Đông Quái Dịch Delta-21 Chết Chóc 
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Chưa bao giờ nội bộ THĐC chúng ta liên tục có những emails về tình hình hiện nay ở TGP Sài Gòn và Miền Nam nói chung và Nhà Mẹ của Dòng nói riêng.
Đợt 13 anh em CRM phục vụ, trong số 185 tu sĩ các dòng liều mình dấn thân phục vụ ở các ổ dịch bệnh viện, sẽ kéo dài 2 tháng liền,
và trong thời gian 2 tháng này, các anh cũng như quí tu sĩ khác đều ở tại chỗ, nơi nhà thương mình phục vụ, chứ không về lại nhà dòng hằng ngày.
ĐTGM TGP Sài Gòn đã chuẩn chước cho quí tu sĩ cả Lễ Chúa Nhật nữa, trong thời gian các vị đang phục vụ càng ngày càng khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Tình hình cho thấy quí tu sĩ tình nguyện vừa được chích ngừa mũi thứ 1 xong là lên đường phục vụ ngay ở chính các ổ dịch bệnh viện,
mà cứ cho rằng các vị có được chủng ngừa bằng 2 loại vaccines Pfizer hay Moderna hảo hạng chăng nữa cũng phải đủ 2 liều và sau 2 tuần của liều thứ 2 mới bảo đảm.
Do đó, em đã bày tỏ trong email ngày 22/7/2021: "Họ đúng là 'như chiên giữa sói rừng' (Mathêu 10:16), ở chỗ, vừa tiêm chủng xong, mới có 1 liều, mà đã trở thành con thiêu thân...  
"Ôi thương quá là thương nhóm tu sĩ tình nguyện đóng vai trò đoàn cảm tử quân như một thứ hỏa châu bừng lên bầu trời tăm tối cộng sản để 
'Ánh sáng thế gian... ánh sáng sự sống' (Gioan 8:12) xua tan bóng tối gian dối, gian tham và gian ác của cộng sản vô thần duy vật ở quê hương đầt nước chúng ta hiện nay. Amen".  
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em tu sĩ nam nữ trẻ trung là tương lai của từng hội dòng và của chung Giáo Hội ở Viện Nam trong lúc này nhé.
Nếu xẩy ra sự kiện bất khả tránh là chết chóc cho một số nào trong các vị thì quả thực các vị là Mùa Xuân Đức Ái Trọn Hảo nở hoa giữa Mùa Đông Quái Dịch Delta -21 Chết Chóc vậy!
Cho tới nay thì chưa thấy có vị nào bị tử vong, mà bị nhiễm nhiều rồi, như một nữ tu bác sĩ Đaminh, như bài em gửi sáng nay cho Nhóm TĐCTT mà bcc cho cả THĐC cho thấy, hay như một nữ tu Dòng Đức Bà Tuyền Giáo dưới đây.

Viết từ khu cách ly

 

nh chụp từ tầng 14 khu cách ly


TGPSG -- Đã một tuần rồi tôi tạm dừng công việc phục vụ các bệnh nhân và rời anh chị em tu sĩ thiện nguyện tại bệnh viện dã chiến để ở lại trong khu vực cách ly vì dương tính với Covid 19.

Màn đêm dần buông, Sài Gòn có chìm vào giấc ngủ say không hay đang quằn quại trở mình đau đớn. Nhìn về phía Tây Nam của Thành phố, tôi thấy rực lên ánh sáng trong các căn phòng, toà nhà, nơi biết bao gia đình đang quây quần tụ họp bên nhau, nơi đó cũng có các chị em Đức Bà Truyền Giáo của tôi đang nguyện cầu cho chúng tôi và cho đất nước Việt Nam thân yêu. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của chính Chúa Giêsu là ánh sáng đang chiếu soi giữa màn đêm chập chùng đó.


Xa xa, thấp thoáng có những ánh đèn nho nhỏ nhấp nháy, nhấp nháy như những vì sao trong đêm Chúa giáng trần, trong tôi chợt sáng lên một niềm vui: “Ngôi Lời nhập thể và ở giữa chúng ta”. Những ánh đèn nhỏ xíu lung linh đó gợi nhớ cho tôi một điều kỳ diệu: Thiên Chúa đang ở giữa dân người, Thiên Chúa đang ở giữa các bệnh nhân, Thiên Chúa đang ở giữa chúng tôi trong khu vực cách ly này, Người đang chiếu sáng những nơi còn đang chìm ngập trong bóng tối và đem đến cho con người một niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Ngay lúc này, Người vẫn đang tỏ mình trong sự tĩnh lặng và cô tịch của không gian, thời gian, trong những tâm hồn đang còn khắc khoải, khổ đau và cả những tâm hồn đang đi vào giấc mộng say ngoài kia.


Vạn vật đang được bao phủ trong ân tình của Thiên Chúa, không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào của xe cộ, của tiếng người trò chuyện, chỉ còn đâu đó tiếng kêu khe khẽ như những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương của muôn loài côn trùng đang ca ngợi Thiên Chúa.


Cách ly trên tầng thứ mười bốn của toà nhà Novaland - nơi được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến, tôi bỏ lại những hoạt động thường ngày của một thiện nguyện viên, lánh riêng ra một nơi cô tịch với Chúa, ở lại với Chúa nhiều giờ hơn.


Ngày ngày, cùng với các chị em tu sĩ khác cũng bị nhiễm Covid, chúng tôi dâng lên Chúa lời ca khen, chúc tụng, chúng tôi hiệp thông cầu nguyện cho đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên đang ngày đêm phục vụ và các bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến này, cũng như trên quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới. Nguyện xin Chúa gia tăng nơi mọi người ơn sức mạnh, niềm tin và ghé mắt nhân từ xem đến những người con đang đau khổ của Chúa, xin ban ơn bình an và chữa lành. 


Thế giới của tôi giờ chỉ còn giới hạn trong bốn bức tường màu trắng khép kín, nhưng tôi lại được Chúa dẫn tới một thế giới rộng lớn hơn. Nơi đó, tôi thấm thía hơn nỗi đau của những người nghèo, những bệnh nhân đang nguy tử, những người đang thất vọng, chán chường, sợ hãi. Nơi đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình Chúa, tình người, của biết bao người đã, đang và sẽ giang rộng vòng tay để ôm lấy và cứu giúp những mảnh đời đau khổ. 


Lạy Chúa, một ngày nữa lại trôi qua, tạ ơn Chúa vì hôm nay con được vui chung với niềm vui của những người được xuất viện trở về gia đình. Con cũng cưu mang những nỗi buồn và sự hoang mang của những người mới đến đây để được điều trị. Dù bị nhiễm Covid nhưng con cảm thấy rất bình an vì trong sâu thẳm, con tin rằng Chúa luôn ở bên con và đã chữa lành con.


"Lạy Chúa, ở đây thật là hay!" con nhận được bài học của sự kiên nhẫn, chữa lành và hiệp thông. Xin cho những điều con cảm nghiệm nên nguồn sức mạnh thiêng liêng để khi "xuống núi", con trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa trên mọi nẻo đường truyền giáo. 


Sr. NPL, Rndm (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 9, 2021 at 9:52 AM
Subject: THĐC hiệp thông cầu nguyện với Nhà Mẹ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC thân yêu của em,

Chúng ta đang làm Tuần Cứu Nhật, trong thời khoảng 6-14/8/2021, cầu cho các nạn nhân đồng hương của chúng ta ở Sài Gòn và Nam Việt,
nhất là cho các tu sĩ, trong đó có 185 vị đã và đang dấn thân liều mình phục vụ trong các ổ quái dịch delta-21 hiện nay.

Không ngờ, ngày hôm sau, sau khi chúng ta bắt đầu ngày thứ 1 trong Tuần Cửu Nhật của THĐC chúng ta,
Nhà Mẹ cũng bắt đầu phát động làm Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse, từ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/8/2021, như thông báo dưới đây:

Em xin gửi thêm tài liệu về 72 vị tu sĩ tình nguyện phục vụ dưới 40 tuổi thuộc 21 dòng tu nam nữ, đợt phục vụ thứ 2, tất cả đều ở bệnh viện 16.
13 anh em CRM tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ ở đợt thứ nhất, nên không được liệt kê trong danh sách đợt 2 này. 

Em xin đính kèm ở dưới bản liệt kê danh sách 1 video về hình ảnh các dòng... được Mùa Trổ Hoa Đức Ái Trọn Hảo hơn bao giờ hết trong chính Mùa Quái Dịch Delta-21 này.
Xin LTXC luôn là Niềm Vui Thương Xót cho từng tâm hồn tu sĩ nam nữ tình nguyện viên đang trở thành những chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành (Gioan 10:10)

tâm phương

https://bit.ly/2VDol5o







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 8, 2021 at 6:24 PM
Subject: THĐC - Đóng góp cứu trợ nạn nhân đồng hương ở Sài Gòn và Miền Nam bị quái dịch delta-21 khủng bố 
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay là Lễ Thánh Đaminh, chúng ta không thể quên được vị đã được Chúa Mẹ tác động để sáng lập nên Dòng Đồng Công 80 năm trước (1941 - 2021),
đó là Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ mà chúng ta quen gọi là Anh Cả hay Anh QP, vị đã qua đời 14 năm trước đây, sau gần 101 tuổi sống trên trần gian này.

Giờ đây chúng ta không còn mừng Quan thày Thánh Đaminh của ngài nữa, nhưng chúng ta vẫn nhớ đến ngài và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta,
để chúng ta tiếp tục theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công như ngài đã huấn thánh chúng ta và đã nêu gương sống thánh chứng nhân cho chúng ta, nhất là đức bác ái.

Chiến dịch THĐC đóng góp cứu trợ nạn nhân đồng hương ở Sài Gòn và Miền Nam bị quái dịch delta-21 khủng bố, trực tiếp như bị nhiễm hay chết, hoặc gián tiếp như bị đói khổ hơn v.v.
một chiến dịch đóng góp thay cho lệ đóng góp truyền giáo cho Dòng vào Tháng 10 hằng năm từ năm 2016, cũng là phản ảnh tấm gương sống thánh chứng nhân bằng đức ái trọn hảo của ngài.

Theo như em đã phát động, kêu gọi và thông báo ngay từ đầu vào ngày 26/7/2021 là "chúng ta sẽ chỉ kéo dài trong vòng 3 tuần lễ: từ 25/7/2021 và kết thúc vào Lễ Mẹ Mông Triều 15/8/2021",
nghĩa là chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi. Trong thời gian 3 tuần này, em đã cập nhật tin tức chung và riêng về Nhà Mẹ để chúng ta càng thông cảm và hăng say đóng góp một cách mau chóng và dồi dào hơn.

Sau đây, trong khi chờ đợi lần tường trình đợt 2, sau đợt nhất mới có $2,300.00, và mới thêm được 1,100 MK nữa từ gia đình THĐC Hoàng Doanh Hoàng Yến ở La Vista Nebraska, nâng tổng số lên $3,400.00 thế thôi.
Ngoài ra Chị Lộc, quả phụ của tổ phú Qúy cũng đưa cho nhà em 100 MK chung với THĐC, (chúng em sẽ gửi về Anh Tùng sau), nhờ đó và do đó, số tiền đóng góp cho tới nay tăng lên đúng $3,500.00 

Cho dù chúng ta đã đóng góp ở cộng đoàn hay giáo xứ địa phương của mình, qua việc bỏ vào giỏ nhà thờ (theo kinh nghiệm thì thường không nhiều lắm), chúng ta vẫn có thể đóng góp thêm chung với THĐC. 
Xin LTXC bù đắp cho một chút đóng góp vật chất của chúng ta như thể chúng ta được dịp may hiếm có để trả về cho Đấng đã ban cho chúng ta gấp trăm ngàn lần, không trực tiếp cho Ngài mà là gián tiếp qua các nạn nhân.

em tâm phương

Xin mời quí THĐC của em theo dõi tiếp một số tin tức cập nhật ở những cái links sau đây

Bệnh viện miền Nam nước Mỹ quá tải vì biến thể Delta

Covid – Việt Nam: Y tế phía Nam quá tải, nhiều "F0" không cứu kịp


Việt Nam trong nhóm các nước nhận viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ

Việt Nam: Tranh cãi về tiêm vaccine Trung Quốc  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 11:15 AM
Subject: THĐC - Tuần 9 cầu cho Nhà Mẹ CRM và các dòng ở VN đã thực sự bị khủng bố bởi đại quái dịch toàn cầu covid-19 
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm qua, Thứ Năm 5/8/2021, em đã phổ biến bài viết của 1 vị linh mục về Dòng Đaminh ở GP Phú Cường đã bị thứ đại quái dịch toàn cầu covid-19 bất ngờ khủng bố tấn công vào ngay đầu Tháng 8/2021 này.
Sáng hôm nay, em lại nhận được thêm tin tức từ Nhà Mẹ ở Thủ Đức về các dòng khác nói chung và riêng Nhà Mẹ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc nói riêng, một tình hình cần khẩn trương cứu trợ bằng lời cầu nguyện.

Bởi thế, sau Tuần 7 mới đầu cầu cho chúng Việt Nam và riêng Miền Nam, đặc biệt là TGP Sài Gòn liên quan đến quí tu sĩ tình nguyện viên liều mình dấn thân phục vụ ở các ổ dịch bệnh viện,
em xin kêu gọi THĐC chúng ta, trong khi đang nối vòng tay lớn đóng góp cứu trợ đồng hương Miền Nam nói chung và TGP Sài Gòn nói riêng, qua Nhà Mẹ, 
chúng ta cũng hãy hiệp thông cầu nguyện trong một Tuần 9 để cầu nguyện đặc biệt cho riêng các dòng đã trở thành nạn nhân của đại quái dịch toàn cầu covid-19 này, nhất là Nhà Mẹ CRM của chúng ta,
từ hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng mùng 6/8/2021, Lễ Chúa Biến Hình, cho đến hết Thứ Bảy 14/8/2021, áp lễ Trọng Mẹ Mông Triệu 15/8/2021 Chúa Nhật.

tâm phương

Giờ đây, xin mời quí THĐC của em theo dõi những emails dưới đây trong tinh thần cảm thương nhưng đầy tin tưởng nguyện cầu nhé: 

From: vst
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 3:36 AM
Subject: crm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,
như em đã nói với Anh : 
"Anh cầu nguyện cho chúng em, đang bị phong tỏa gần ba tháng nay. Không biết ngày nào covid sẽ bùng lên..."
 hôm nay đã bùng lên rồi...
bầu khí đang trở nên nghiêm trọng khác thường...
em chỉ biết gởi đến cho anh biết bằng ba cái chấm...

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 6:08 AM
Subject: crm
To: vst

Cám ơn Anh nhiều lắm.
Mọi sự rồi cũng đến thôi, cho dù mình đã thấy trước mà vẫn bất khả tránh, và dù đã nguyện cầu mà càng bị khốn đốn hơn.

Như người đàn bà loạn huyết, một khi đã chạy chữa hết tiền của mà chẳng những không thuyên giảm lại còn trầm trọng hơn... (Marco 5:25-26)
thì còn có thể làm gì hơn ngoài việc lẻn mình vào giữa đám đông mà bám lấy gấu áo của Đấng duy nhất có thể cứu mình khỏi tình trạng khốn khổ mà mình hoàn toàn bất lực (Marco 5:27-28).

Đúng thế, giờ đây chúng ta chỉ còn duy đức tin ở nơi Vị Quan Phòng Thần Linh, Vị "Thiên Chúa làm mọi sự hòa hợp với nhau cho thiện ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28),
thì dù có bị chết vì đại quái dịch toàn cầu covid-19 này chăng nữa, nhất là lúc chúng ta đang dấn thân và liều mạng phục vụ cứu giúp các nạn nhân của chính đại quái dịch này.

Riêng bản thân em, từ năm 2018, trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt với Nhóm TĐCTT, một chuyến đi thật nguy hiểm sau những đợt toàn dân cả nước ào ạt xuống đường chống luật đặc khu v.v.
em đã dâng mình cho Chúa và xin LTXC cho em được chết đi cho tha nhân như Chúa và với Chúa - còn hạnh phúc nào bằng, một cái chết thật ý nghĩa và giá trị, bởi được nên giống Đấng đã yêu thương em!

Xin Chúa Giêsu Kitô là "Dung Nhan Thương Xót" của Cha trên trời ("Misericordae Vultus" - ĐTC Phanxicô 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của CRM chúng con, 

để chúng con trở thành những trạm phát sóng thương xót cho những linh hồn cần đến LTXC hơn, nhất là cho những người anh chị em nạn nhân đại quái dịch cộng sản Việt Nam đáng thương hiện nay của chúng con. Amen.


tâm phương


From: vst
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 6:45 AM
Subject: crm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Cám Ơn Anh Tâm Phương,


Một ít thông tin em nhận được từ anh em dòng, 
có anh nghe được trực tiếp từ công an cảnh báo khi có việc ra ngoài, nói rõ rằng dòng này đang bị cách ly, vì bị lây nhiễm, 
có tin của anh em nhận được từ người thân của mình đang tu ở dòng đó.

Không biết tại sao mà bây giờ đồng loạt các dòng bị covid bùng lên, đồng loạt lây nhiễm.
Dòng Biển Đức, 1 cựu tu sĩ CRM mới báo cho em biết: Nhà dòng cẩn thận nè cha: 
Tân Biên 55 ca (ghi nhận ở Nhà dòng Đa Minh Phú Cường 52 ca).
5 Sơ Dòng Ánh Sáng Phúc Âm dương tính virus Corona, được xe của UBND P.15 chở đi cách ly vào chiều thứ Hai, 2.8.2021. 
thêm 70 sơ MTG chợ quán sài gòn q1. 
Xin mọi người thương cầu nguyện cho 08 Thầy Tập Sinh Dòng Thánh Thể đã nhiễm covid 
vì xả thân thực hiện làm thiện nguyện giúp di dân nghèo cùng với các Sr dòng nữ thuộc các Cộng Đoàn Gx An Phú tại Bình Dương, Gp Phú Cường.
Và xin tiếp tục cầu nguyện cho nhà dòng Nữ. 
Vì hiện tại đã có hơn 150 sơ nhiễm bệnh, trong đó có gần 10 sơ chuyển nặng. Sơ tổng quyền đã báo cho chính quyền các ca nặng.
XIN BA NGÔI & THÁNH GIA THƯƠNG CHỮA LÀNH – CHE CHỞ QUÝ THẦY – QUÝ SƠ

Riêng dòng mình, em chỉ báo cho Anh bằng ba cái chấm...Và cầu nguyện nhiều cho chúng em....







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 5, 2021 at 9:41 AM
Subject: Fwd: THĐC Đóng Góp Cứu Trợ Việt Nam - Tường Trình 1
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến,

Như chúng ta đã đọc thấy trong email ngày 3/8/2021 của người anh em ở Nhà Mẹ được em đã phổ biến cùng ngày cho biết rằng:
"Hôm nay, em nghe hai ba dòng các sơ bị nhiễm covid với con số đông..."

Tin tức truyền khẩu và truyền tai ấy đã thực sự xẩy ra cho một dòng nữ ở Đồng Nai Biên Hóa
Trong khi chờ đợi tường trình đóng góp đợt 2 của THĐC chúng ta cho Việt Nam, và với tâm tình cầu cho VN,
chúng ta hãy theo dõi bài viết sau đây của 1 vị linh mục về tình hình dòng nữ bị nhiễm đại quái dịch covid-19 toàn cầu này như sau::

QUÝ SƠ ĐAMINH PHÚ CƯỜNG VÀ COVID

Bài của LM Giuse Nguyễn Văn Tích
61 sơ hội dòng Đaminh Phú Cường đã bị con virus Corona vô hình xâm nhập vào, thật kinh hoàng và bầu khí đen tối bao trùm. Không biết nó vào bằng cách nào vì nhà dòng đã gần như cách ly và tuân thủ diệt khuẩn tuyệt đối. Tôi điện thoại thăm hỏi sơ Tổng Quyền và được biết :
Cách đây mấy hôm, có một sơ trẻ bị cảm, đi xét nghiệm và đã biết đã nhiễm loại virus chết người này. Sr được đưa đến bệnh viện ở Long Thành cách ly. Sau đó họ xét nghiệm toàn dòng thì hỡi ôi 52 sơ nữa cũng đã bị nhiễm mà không có triệu chứng. Ngày hôm sau xét nghiệm tiếp thì lại thêm 8 sơ, thế là tổng cộng đến nay đã 61 sr bị nhiễm. Trong số đó hầu hết là các sơ trẻ nhà tập, chỉ có một sơ già về hưu là bị và phải thở máy. Tất cả đều lúng túng và lo lắng.
Quý sơ được cách ly tại nhà dòng luôn vì số lượng nhiều và nhà dòng có một khu khá rộng, thoáng mát, yên tĩnh nên chính quyền cho cách ly tại nhà, chỉ có một sơ trẻ đi bệnh viện Long Thành thì vẫn ở đó, một quyết định đúng đắn. Xin cám ơn rất nhiều.
LO nhưng không SỢ :
Về mặt thể chất : Nhà dòng tìm hiểu và hỏi thêm các nhà chuyên môn, dọn dẹp sạch sẽ môi trường, mua được 5 máy thở, chăm sóc y tế, dinh dưỡng đầy đủ, thêm chất đề kháng như C hay chanh xả gừng nước muối...
Về mặt tinh thần : tình tương thân tương ái của quý chị em gắn bó hơn với nhau, không xem nhau như người chứa giặc virus mà làm mọi việc có thể cho nhau.
Về mặt cá nhân : quý sr vốn đã được giáo dục trong đức tin và muốn dấn thân trọn đời cho Chúa và các linh hồn, nay được tư vấn thêm, nên các sr thấy mọi việc không khỏi bàn tay Chúa, sống lạc quan. Lo nhưng không sợ, đây là yếu tố đức tin cá nhân nên đó là điều sống còn trong mọi hoàn cảnh.
Về mặt đức tin : cầu nguyện tha thiết lên Chúa và xin Ngài bảo vệ. Mọi sự đều nhờ bởi ơn Trên, Ngài sẽ biến đổi mọi sự dữ thành sự lành và Ơn ngài đủ cho mỗi người chiến đấu và chiến thắng.
Điều quý Sơ lo hiện nay là các sơ già nhà hưu có nhiều bệnh nền, nên sợ lây nhiễm. Hiện nay chỉ có một sơ già bị nhiễm mà thôi. Thêm nữa là không có bác sĩ tại chỗ, chỉ có thể tư vấn từ bên ngoài. Nhưng tôi thấy Sơ Tổng Quyền rất bình tĩnh, lo nhưng không sợ, luôn lắng nghe và đầy lòng yêu thương - tín thác.
Hôm nay dâng lễ đặc biệt cầu nguyện cho quý sơ, Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi người con gái của một bà goá nhờ lòng tin và lời cầu nguyện kiên trì lên Chúa của người mẹ. Xin Chúa cũng xua trừ sự dữ ra khỏi cộng đoàn và cho các sơ trở thành chứng nhân của Lòng Thương xót Chúa khi đối diện với con virus này nhờ lòng tin của các chị em và mọi người.
Quan niệm “Chống dịch như chống giặc” tôi thấy không ổn vì dịch và giặc khác nhau, một bên gần như vô hình, chỉ là virus li ti vô hình; một bên là con người và nó cũng không phân biệt một ai, không có biên giới. Dịch và giặc khác nhau khi mình tiếp cận và đối diện với nó. Hơn thế nữa người bị nhiễm virus không phải là người đưa giặc vào nhà, không phải là người thông đồng với kẻ thù. Có lẽ vì quan niệm khập khiễng này nên vô tình chúng ta quá tiêu cực với người bị nhiễm và tìm mọi cách để loại trừ, xa lánh như phong cùi. Người nhiễm chưa phải là bệnh và người ta không chết vì virus nhưng chết vì cách chúng ta cư xử với người bệnh cũng như những người gần với họ. Quý Sr vẫn xem các chị em là người thân của mình và chăm sóc các chị em, tư vấn cho các chị em hiểu và khích lệ các chị em kiên cường chiến đấu đến cùng, không bi quan lại càng không tuyệt vọng. Hãy cố lên, ơn Chúa đủ để các sr chiến thắng. Thuốc chỉ là 50%, còn lại tinh thần 50% chiến thắng.
Quan niệm F0,F1,F2… một gán ghép khập khiễng. Đó là từ ngữ sử dụng trong thú y để nói về việc lai tạo giống, đặc biệt trong chăn nuôi heo, chẳng hạn A x B -> F1 là kết quả từ việc lai hai giống thuần chủng, tạo ra thế hệ F1 (first FILIAL generation). Đây là những ngôn ngữ quốc tế mà ai cũng được học từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ ghép ngôn ngữ quốc tế về lai tạo giống của con vật áp dụng cho con người không lai tạo giống gì hết. Có lẽ việc gán ghép này có thể làm cho chúng ta trở thành con vật và xem những người nhiễm như con vật hay sao?!? Quả thật chúng ta chưa có lòng tôn trọng với những người bị nhiễm. Người nhiễm và nghi nhiễm hay chưa nhiễm đó con người bị nhiễm và người chưa bị nhiễm. Quý sơ đâu có lai tạo gì mà bỗng dưng trở thành con vật được lai tạo F0,F1. Quan niệm về con người được chính Thiên Chúa toàn năng dựng lên giống hình ảnh Ngài, đó là phẩm giá thượng đẳng chỉ có nơi con người dù có bị bệnh hay bị kể cả quái thai đó vẫn là con người được chăm sóc và yêu thương thương đến cùng.
Chúng ta chống dịch tiêu cực và có những việc làm không đúng đắn chẳng hạn như phun thuốc xịt khuẩn. Chúng ta đã đối xử với người bệnh tiêu cực và có khi xem họ còn hơn cả phong cùi phải tránh cho xa, phải đưa các loại xe đặc chủng với đèn chớp, còi hú hay dựng lên những trại cách ly làm mất tinh thần của người nhiễm.
Quý Sr đã có một bình thường mới khi đối diện với con virus này. Quý Sr tìm hiểm thêm về cách chăm sóc của các bác sĩ chuyên môn chỉ dẫn, quý Sr chăm sóc các chị em của mình tốt hơn, quý sơ xin các nhà tư vấn để đối diện với con virus này với sự hiểu biết và lạc quan, quý Sr sống cầu nguyện như thánh linh mục Gioan Maria Vianey mà hôm nay Giáo hội mừng kính thì chẳng có gì phải sợ. Có chết cũng là chết trong ơn nghĩa với Chúa và mọi người, đó là cái chết đẹp. Xin quý vị chuyên môn giúp các Sr cũng như những bệnh nhân cho họ hiểu biết và chăm sóc yêu thương. Xin Chúa cho những nhà lãnh đạo có những phương cách đúng đắn chống dịch. Hy vọng quý Sr sẽ vượt qua và sẽ là tiền đề để có được những phương cách thích hợp chống dịch. Xin Chúa ở cùng chúng ta, che chở, bổ dưỡng để chúng ta có được tâm hồn bình an và thể xác lành mạnh. Cùng quý Sr, con tiếp tục quỳ gối trước Chúa Nhân Lành, xin Ngài thương xót chúng ta và quý Sr sẽ trở thanh chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa trong việc chiến thắng dịch bệnh. Mạnh mẽ lên, can đảm lên, đừng sợ.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch 

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 4:29 PM
Subject: THĐC Đóng Góp Cứu Trợ Việt Nam - Tường Trình 1
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã ban cho Quĩ Cứu Trợ VN trong cơn đại quái dịch toàn cầu covid-19 hiện nay, nhất là ở TGP Sài gòn nói riêng và miền Nam nói chung.
Sau đây là những đóng góp đầu tiên của THĐC chúng ta, em nhận được thông báo từ chính Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM:

$0,300.00 - Quĩ chung THĐC qua chị Thủ quĩ Đnh Tina / Tín Forth Worth, TX                   

$0,500.00 -.AC Ban van Nguyen/Mao Thi Dang (Tụng Đội X) Sugar Land, TX 

$0,500.00 - Chúng em tĩnh nga (Tâm Phương Đội IXA) Rancho Cucamonga, CA  

$1,000.00 - Linh mục Đinh Văn Thiếp (Anh Tuyển Đội IXB) Lakewood, WI 

$2,300.00 - Tổng cộng đóng góp lần 1 ngày Thứ Ba 3/8/2021


Xin cám ơn quí THĐC đã "động lòng thương" (Luca 10:33) trước các nạn nhân đang quằn quại bên đường và mau chóng xuống lừa để băng bó đau thương bằng rượu trợ giúp và dầu thương cảm của mình.


tâm phương


Sau đây, xin mời quí THĐC của em theo dõi một số emails trao đổi sáng hôm nay, Thứ Ba 3/8/2021, giữa em và 1 anh em dòng từ Nhà Mẹ, kèm theo một bản tin đặc biệt.

 

From: vst
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:06 AM
Subject: crm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh cầu cho chúng em, 

Ae nhà mẹ đã chích hơn 120 ae rồi,

và còn chích nữa,

vì là vùng dịch nặng trong thanh phố

không chích thì cũng khong được

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:14 AM
Subject: crm
To: vst

Tiện đây xin cho em hỏi là

13 anh em CRM tình nguyện phục vụ đã được chích ngừa trước khi phục vụ chưa?

Hay vừa chích xong thì đi phục vụ ngay??

Em nghe một sơ thân quen ở Dòng MTG Hưng Hóa nói có sơ đi phục vụ mà 2 ngày sau cũng vẫn chưa được chích???

Xin Mẹ Dồng Công luôn gìn giữ anh em chúng ta và các tu sĩ Công giáo chúng ta trong tuyến đầu đại dịch này.

Ở bên Mỹ này hầu hết những người chưa chích đã bị nặng và bị chết.

Còn những ai đã chích 2 mũi Pfizer hay Moderna, có bị thì nhẹ và khỏi nhanh, chữa dễ.

tp 

 

From: vst
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:42 AM
Subject: crm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,

13 anh em crm vừa chích xong, đi ngay hôm sau anh ạ, quí anh ấy đang hăng say phục vụ tại các bệnh viện...

em gởi cho anh khúc phim anh em đang lên xe ngay hôm sau, cùng với các cha thầy dòng khác đó.

Lúc này, lãnh đạo VN điều hành không có chuyên gia thế giới, làm dân chúng chết nhiều lắm.

như trong cơn dịch lần thứ 4 trong tháng 6 vừa qua, khi nghe một người bị trong một phường, là đến phong tỏa và test cả phường, cứ một gia đình test một que, nếu bị mọt người dương tính là bắt cả nhà đi cách ly.

Những người không bị cũng gom hết vào một chỗ, chẳng có gường, có chiếu, có thuốc gì...thế ròi dịch cứ lây lan ra, không ngăn được...bây giờ chết rất nhiều.

những người ở các tỉnh về sài gon làm ăn, mọt phần không còn việc, còn tiền, một phần sợ lây, bỏ chạy về quê, người ở miền trung, miền tây nguyên, làm nên một trận di tản lịch sử chưa từng có...đau khổ và khủng khiếp lắm.

Bây giờ họ đang chữa bằng cách chích vacinne, mà tiền của dân sài gòn dư sức đóng góp mua vacinne đàng hoàng, mà họ cứ nhận của trung quốc. Một nước trước đây luôn đầu độc dân tộc VN một cách nhãn tiền..

Thật đáng thương cho dân tộc VN.

Hôm nay, em nghe hai ba dòng các sơ bị nhiễm covid với con số đông...

Anh cầu nguyện cho chúng em, đang bị phong tỏa gần ba tháng nay. Không biết ngày nào covid sẽ bùng lên...

Cầu cho chúng em

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 8:07 AM
Subject: crm
To: vst

Cám ơn Anh đã cho em biết tin tức thật cần thiết và vô cùng thảm thương ở Việt Nam, ngoài những tin em theo dõi qua truyền thông ở hải ngoại.

Coi chừng những gì em đã tiên báo ngay từ đâu đang trở thành hiện thực với nạn cộng sản đỉnh cao trí tuệ loài người về gian dối, gian tham và gian ác chuyên môn ăn xin ăn mày.

Cũng có thể đây là cái giá nhân dân Việt Nam cần phải trả để có thể, như dân Do Thái đã từng trải qua khốn khó dữ dội, trước khi ra khỏi Ai Cập mà còn vượt qua Biến Đỏ nữa.

Đó là lý do, như anh thấy đó, em đã phải phát động cầu nguyện trước hết và trên hết trong THĐC, cũng như TĐCTT, sau đó mới kèm theo vật chất.

Để khỏi bị chìm như Phêrô trong bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Ba ngày 3/8/2021, càng bị sóng gió càng phải nhìn vào con ma thần linh trước mắt, bằng không sẽ bị chìm xuống bởi gian nan thử thách vậy.

tâm phương

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 31, 2021 at 6:23 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 8/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Xin chào bình minh NTM Thứ Bảy 31/7/2021 Quí THĐC từ sa mạc San Bernardino Nam California

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta sống qua một tháng nữa, tháng 7/2021.
Giờ đây, Tháng 7/2021 sắp trở thành một thời điểm lịch sử qua đi không bao giờ recycle nữa, tuy nhiên, những dấu vết thời gian sẽ vẫn còn đó, bất khả xóa mờ trong tâm trí của nhân loại....

Thật vậy, càng tiến sâu vào lòng lịch sử của nhân loại và thiên nhiên vạn vật, chúng ta lại càng thấy những dấu chỉ thời đại từ ngạc nhiên này đến bỡ ngỡ kia.
Mùa đông đầu năm 2021 này là những trận bão tuyết và lạnh giá bất ngờ ở vùng được kể là nóng nhất Mỹ quốc , như Texas, gây thiệt hại về cả vật chất lẫn nhân mạng, chẳng kịp trở tay và chưa từng thấy.
Mùa hè cùng năm 2021, những nơi vốn thường lạnh giá nhất ở Tây Canada và Tây Bắc Hoa Kỳ bị nóng khủng khiếp, bao gồm cả cháy rừng cả hơn 1 tháng nay ở California, cũng tàn phá thiên nhiên và mạng sống con người.
Mùa hè cũng năm nay, ngay trong tháng 7/2021 này, lũ lụt tràn lan Âu Châu như Đức, Hà Lan, Bỉ.... và cả Á Châu, như ở Trung quốc cùng với Ấn Độ, cũng tàn phá vật chất cũng như sinh mạng của con người chưa từng thấy.


Thế giới phải thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều



Những hiện tượng biến đổi bất thường và dị thường nơi thiên nhiên vạn vật này, bao gồm cả chính đại quái dịch toàn cầu covid-19, phải chăng là 

dấu chỉ thời đại vừa có tính cách cảnh báo vừa có tính cách kêu gọi.
Cảnh báo: Thiên Chúa bao giờ cũng tha thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ (câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha đã từng được ĐTC Phanxicô nhắc lại một số lần);
Kêu gọi: Fratelli Tutti / Tất Cả là anh em - Thông Điệp thứ 2 của ĐTC Phanxicô sau bức thông điệp Laudato Sí của ngài về hệ sinh thái của ngôi nhà chung trái đất đang bị lâm nguy, như thể: nhân loại hãy đoàn kết để vượt thoát!

Tạ ơn LTXC đã ban cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc của chúng ta ngay từ ban đầu đã sống tinh thần bình dân, coi nhau là anh em, dù là linh mục hay tu sĩ, dù là bề trên hay bề dưới, là vì chúng ta sống phục vụ chứ không hưởng thụ!
Trong tâm tình cầu nguyện cho nhân loại càng văn minh về vật chất và văn hóa về nhân bản ngày nay càng khủng hoảng yêu thương và sự sống, bao gồm cả việc sinh tồn của thiên nhiên tạo vật liên quan đến vận mạng con người, 
chúng ta hãy hướng về tương lai với tất cả tâm tình tận hiến bản thân chúng ta và anh chị em đồng loại, đồng đạo cũng như đồng hương của chúng ta cho LTXC để Ngài ấp ủ chúng ta trong Trái Tim từ mẫu Mẹ Maria nhé.
Em xin gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt trong Tháng 8/2021 sau đây, để chúng ta cùng nhau tưởng nhờ đến những ngày lịch sử của dòng, của chi dòng, của THĐC, các ngày giỗ qua đời, ngày quan thày, ngày kỷ niệm v.v.

Tháng 8

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Cầu cho Giáo Hội   

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội được ân sủng và sức mạnh bởi Thánh Linh trong việc canh tân mình theo tinh thần Phúc Âm.

.

Anh Linh Mục Hoàng Mạnh Hùng (đội 8 ) OK dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Marcô Sinh Nhật Mẹ Đoàn Quang Báu, CRM đội IV, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                Kỷ niệm nhóm 5 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Hòa, Tức Anh Cử THĐC đội VIII, qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 5: Lễ nhớ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma / Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết 

- Ngày 8: Mừng quí anh có Thánh Đaminh là quan thày hôm nay

               Kỷ niệm Nhóm CMC Trung Ương tị nạn cũng là nhóm cuối cùng từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về trụ sở chính ở Carthage MO

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Phạm Thế Vinh, THĐC đội 1, qua đời tại Úc Châu năm 2013. 

- Ngày 10: Năm 1954, anh em xuống tầu ville de Haiphong của hãng Denis Frères vào Nam Việt.

- Ngày 13: Năm 1954, tầu cập bến Bạch Ðằng, Sài Gòn. (LTĐC II tr 263).

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Mạc Linh, THĐC đội VIII qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 15: Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Mông Triệu

                 Cũng ngày 15/8 này vào năm 1948, Đức cha Đaminh M. Hồ Ngọc Cẩn, giám mục Bùi Chu ký sắc lệnh cho thành lập Hội Truyền giáo của cha Đaminh Thủ là Hội Đạo đức, danh

                 hiệu là "Hội Truyền giáo Đức Mẹ Đồng Công", trụ sở tạm đặt tại nhà xứ Liên Thủy, Bùi Chu (LTĐC I tr 187).

                 Quan Thày Đội XI

                 Quan Thày Đội Mẹ Toàn Thắng (Lớp Khấn XIII Hải Ngoại)

- Ngày 20: Sinh nhật Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

- Ngày 21: Lễ Thánh Piô X, quan thày Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 22: Lễ nhớ Đức Mẹ Nữ Vương

                  Quan Thày Đội Mẹ Nữ Vương (Lớp Khấn XII Hải Ngoại)

- Ngày 27: Lễ Thánh Monica

                 Mừng quí chị có Thánh Monica là quan thày

- Ngày 28: Lễ Thánh Âu-Quốc-Tinh

                 Mừng quí anh có Thánh Âu-Quốc-Tinh là quan thày

- Ngày 31: Kỷ niệm THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chị Dòng ở GP Fort Worth TX vào cuối tuần Labor Day (31/8- 2/9/2018)              








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 27, 2021 at 10:43 AM
Subject: Fwd: THĐC - Cứu Trợ TGP Sài Gòn và Miền Nam Việt trong Cơn Khủng Hoảng Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến của em,

Trong thời gian chúng ta đang cùng nhau nỗ lực đóng góp bác ái cứu trợ Việt Nam ở chung Miền Nam và riêng TGP Sài Gòn,
em xin cập nhật hóa tin tức từ chính TGP Sài Gòn ở những cái link sau đây, nhất là Thư Mục Vụ của ĐTGM SG hôm nay, 27/7/2021:

Thư mục vụ ngày 27-7-2021

 

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc phòng chống dịch ngày 19-7-2021

Hôm nay gia đình chúng em cũng bắt đầu gửi đóng góp với THĐC về Chi Dòng qua Anh Tuyên úy Tùng, CRM

em tâm phương






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 26, 2021 at 10:54 AM
Subject: Re: THĐC - Cứu Trợ TGP Sài Gòn và Miền Nam Việt trong Cơn Khủng Hoảng Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

EM VỪA MỚI GỬI EMAIL ĐI XONG THÌ CHỢT NHỚ CÒN QUÊN 2 CÁI LINKS HIẾM QUÍ 
CHO CHÚNG TA HIỆN NAY, KHÔNG PHẢI CHỈ BIẾT MÀ LÀ ĐỂ TIẾP SỨC PHỤC VỤ BẰNG CẢ NGUYỆN CẦU LẪN VẬT CHẤT.
em tp

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/nhat-ky-cua-tu-si-tu-benh-vien-covid-19-don-tiep-f0  

bac si dau het roi.mp4  (xin thưa, phải chăng đã có 430 tu sĩ Công giáo tình nguyện thay thế để "cận chiến" với tử thần ...!?)
tâm phương

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 26, 2021 at 10:28 AM
Subject: Fwd: THĐC - Cứu Trợ TGP Sài Gòn và Miền Nam Việt trong Cơn Khủng Hoảng Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến của em,

Chúng ta đã bắt đầu phát động chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ Việt Nam đối với những nạn nhân và gia đình bị đại dịch hay bị ảnh hưởng làm ăn bởi đại dịch,
nhất là ở Miền Nam và đặc biệt ở TGP Sài Gòn, bao gồm cả Thành phố Thủ Đức là địa phương của Nhà Mẹ Dòng chúng ta.

Vì tình trạng khẩn thiết hiện nay, chúng ta sẽ chỉ kéo dài trong vòng 3 tuần lễ: từ 25/7/2021 và kết thúc vào Lễ Mẹ Mông Triềui 15/8/2021.
Quĩ chung của THĐC chúng ta sẽ đóng góp 300 MK, do Chị Thủ Quĩ Tina Đinh gửi thẳng về Chi Dòng qua Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM.
Riêng gia đình chúng em xin đóng góp 500 MK, bởi chúng em cũng sẽ đóng góp 500 MK nữa cho bên Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương).
Nhóm TĐCTT sẽ chuyển ngân số tiền cứu trợ VN lần này trực tiếp vào trương mục của HĐGMVN còn THĐC qua Nhà Mẹ của Dòng ở Việt Nam.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ những ai đã tận hiến cho Mẹ theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công, dù còn tu hay đang sống giữa đời, trong LTXC vô biên.

tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 24, 2021 at 11:48 AM
Subject: THĐC - Cứu Trợ TGP Sài Gòn và Miền Nam Việt trong Cơn Khủng Hoảng Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay là Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của những người con Mẹ Đồng Công chúng ta, Thứ Bảy 24/7/2021.
Hôm qua chúng ta vừa xong một Tuần 7 cầu nguyện cho nạn nhân covid, cho dân nghèo đói khổ bởi phong tỏa, cho cán bộ cộng sản và cho quí tu sĩ tình nguyện phục vụ trong cơn đại dịch.

Chúng ta đã xong phần thiêng liêng, vì ơn Chúa là những gì cần thiết trước hết và trên hết, nhưng đồng thời cũng nên kèm theo hành động cụ thể nữa, như chứng tỏ lòng chúng ta thực sự cảm thương và chia sẻ.
Xin mời quí THĐC của em đọc mấy lời sau đây thì phần nào cảm thấy việc phát động chiến dịch đóng góp cứu trợ của chúng ta trong lúc này:

From: Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com> (người anh linh mục CRM nguyên trưởng ban xã hội của Nhà Mẹ và là người anh đã dẫn phái đoàn THĐC 8 anh em trong chuyến viếng thăm truyền giáo 2017)
Date: Thu, Jul 1, 2021 at 12:56 AM
    

"... Ở Việt Nam năm nay và cho đến thời điểm này thì căng thẳng lắm Anh. Nhiều người phải gồng mình với cơn đại dịch, nhất là những người nghèo, những người ở nhà trọ,
những người ăn xin hay bán vé số kiếm cơm hằng ngày, nhưng bây giờ ít có người ra đường, các hàng quán, các chợ lần 
lượt bị đóng cửa, cho nên cuộc sống hết sức là khó khăn. 

    Riêng nhà Dòng em đóng cửa gần hai tháng nay không cho ai ra vào, chỉ có một ông thầy đi chợ và một ông thầy lo y tế mới được ra vào mà thôi. Nhà Mẹ Thủ Đức  mới chầu liên tục 50 giờ sáng nay mới xong, mục đích cầu cho
thế giới xin Chúa sớm chấm dứt cơn đại dịch..."
 

From: Pham Huu Thiet <revthiettuctrung@yahoo.com> (người anh CRM linh mục đội VIII cố vấn 3 của Dòng đặc trách về truyền giáo)
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 7:48 PM
Subject: Re: Xin hỏi thăm và tham vấn (sau khi em gửi email "xin hỏi thăm và tham vấn này thì Anh Đích đã trả lời cho em ở email dưới đây)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tham nguoi anh em tong do Long TX Chua,

Chung em dang bi phong toa khoang 2 tuan (o yen trong nha). Chinh quyen bao truoc 2 ngay nen Ban Am Thuc da mua tuong doi day du cho anh em Nha Me : gao, thuc pham, mi tom ...  
Chua thuong khong phai lo lang trong vai tuan toi.

Giup do Bac ai trong con dai dich.  Ban TG. CRM  da lam va tiep tuc lam  :
1. Gui yem tro vao tai khoan Ngan Hang cua Caritas giao phan Saigon
2. Gui cac Anh Linh Muc dang coi soc cac giao xu qua tai khoan Ngan Hang (uu tien 2 giao xu Chau Binh va Binh Loi thuoc Giao phan Saigon)
3. Gui yem tro cac Bep Tinh thuong cua mot so Dong qua tai khoan Ngan Hang : Dong Nu ti Chua Giesu Linh Muc, Dong Nu Tu Bac ai, Dong MTG Dalat (Hoc vien tai Saigon), 
4. Gui giup cac Trai Phong, trai mo coi, khuyet tat  de gop phan mua thuc pham cho cac benh nhan (qua tai khoan Ngan hang), da gui  14 don vi .
5. Mua gao tap trung tai Nha Me. Dai dien Caritas cac giao xu Hat Thu Duc se den lay gao dua ve giao xu chia cho cac gia dinh ngheo dang gap kho khan vi Covid.

Neu duoc anh chi em Than huu CRM/ USA  yem tro thi that quy hoa, chung em xin het long cam on. Xin Chua va Duc Me chuc lanh, tra cong boi hau cho quy anh chi.  Xin cau cho chung em va Que Me VN .

Dich CRM

Những chi tiết dưới đây từ Dòng Nữ Đaminh Rosa ở Thủ Đức khu Tam Hà gần Nhà Mẹ CRM phổ biến ngày 20/7/2021 ở cái link cuối bài viết này

"Sài gòn bắt đầu giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 9/7. Những ngày này, những người làm công việc kiếm sống thường nhật như bán vé số, chạy xe ôm hay xe taxi, những người nhặt ve chai… gặp nhiều khó khăn khi những hoạt động này bị đình chỉ. Ngày 12/7, có hai anh xe ôm đến bấm chuông một nhà Dòng ở Tam Hà, Thủ Đức để xin gạo. Một anh giãi bày: “Đã ba ngày nay chẳng ai thuê xe ôm nữa cả, đường xá vắng tênh, sơ cho con xin miếng gạo về nấu cho hai đứa nhỏ chan miếng nước mắm cho qua ngày sơ ạ!!!”. 

 "Người bán vé số cũng là những người bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch vì công việc bị ngừng. Các sơ Dòng Đa Minh Rosa đã gửi gần 100 phần quà cho quý cô chú bán vé số có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Khi gọi điện thoại mời đến nhận quà, có cô tâm sự: cả hơn hai tuần nay con ăn cơm với nước tương cho qua bữa.

"Có chú hỏi: ủa sao các sơ biết số điện thoại của con. Vâng, là vì các sơ đã gọi thẳng đến các đại lý vé số xin họ cho danh sách những hoàn cảnh khó khăn thực sự… và quả đúng là như thế! Người khiếm thị được người bại liệt chở đi nhận quà… Có cả hai vợ chồng đều khuyết tật...thương lắm!

"Có chú xe ôm kia nói: từ sáng đến giờ tui chạy được có một cuốc à và hai tuần nay đều như thế. Chú cầm món quà mà rưng rưng nước mắt!!!! 

 "Một cụ già đi nhặt ve chai ngồi bên vệ đường với đóng chiến lợi phẩm nhưng gương mặt thật buồn. Một sơ đi ngang qua dừng lại hỏi chuyện, bà cụ cho biết nhặt được nhiều nhưng lại không ai thu mua!!! Sau chia sẻ của sơ trên Facebook, đã có những người chia sẻ một tí để giúp bà cụ giữa lúc khó khăn này. Virus bác ái ơi sao đáng yêu thế!"


Sài gòn cách ly – virus bác ái “lây lan”. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly


Vậy năm 2021 này, thay vì thông lệ đóng góp vào việc truyền giáo của Dòng Mẹ ở Việt Nam vào tháng 10 hằng năm, như năm 2016-2017, hay xây dựng trụ sở truyền giáo, như năm 2019-2020, chúng ta đóng góp bác ái cứu trợ.
Như năm 2020, ai trong chúng ta có thể thì xin nối vòng tay lớn THĐC trong việc bác ái cứu trợ anh chị em đồng bào chúng ta đang khốn khổ ở Miền Nam nói chung và TGP Sài Gòn nói riêng,
bằng cách gửi trực tiếp về Nhà Chi Dòng: 1900 Grand Ave - Carthage MO 64836 payable to CRM và gửi cho Anh Linh mục tuyên úy Đỗ Cao Tùng, CRM, memo: Cứu trợ khủng hoảng đại dịch ở VN 2021.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc biến một chút đóng góp bác ái cứu trợ của chúng ta thành niềm an ủi cho cả người chia sẻ lẫn người đón nhận qua anh em dòng của chúng ta tại Việt Nam.

em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 22, 2021 at 4:28 PM
Subject: Fwd: Nhóm Tu sĩ Công giáo tình nguyện phục vụ trong cuộc khủng hoảng đại dịch covid-19 toàn cầu ở Sài Gòn
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Thành phần tu sĩ Công giáo tình nguyện lên đường hôm nay, Lễ Kính Thánh Mai Đệ Liên, 22/7/2021,
đối với em, theo tự nhiên, là đâm đầu vào ổ dịch, tức là các bệnh viện đang có các nạn nhân nhiễm dịch.

Họ đúng là "như chiên giữa sói rừng" (Mathêu 10:16), ở chỗ, vừa tiêm chủng xong, mới có 1 liều, mà đã trở thành con thiêu thân.
Không biết họ được chích ngừa loại vaccine nào: nếu là Pfizer phải tiêm mũi thứ 2 sau 3 tuần hay Moderna thì phải tiêm mũi thứ 2 sau 4 tuần, 
và sau đó, sau khi tiêm váccine 2 mũi rồi, phải chờ đến 2 tuần sau mới thực sự có công hiệu, mới có đủ kháng thể mà chống dịch và ngừa dịch.
Đằng này, vừa mới tiêm xong mũi thứ nhất, hay là tiêm loại vaccine 1 mũi là Johnson Johnson của Mỹ hoặc Zeneca của Anh, là lên đường.
Cho dù là 2 loại váccine một mũi này cũng phải đợi một thời gian 2 tuần mới có công hiệu phòng ngừa dịch bệnh, nhất là biến chủng Delta qua mặt cả 2 thứ vaccine này, ngoại trừ Pfizer và Moderna.
Ở Nam Dương 12/14 bác sĩ đã chích đủ 2 liều vaccine của tầu cộng vẫn bị ngỏm củ tỏi như thường, trong khi đó các tu sĩ hiền lành như chiên này chẳng có chuyên môn, dù được chỉ dẫn sơ sơ vậy thôi.
Chắc các tu sĩ Công giáo chúng ta được tiêm chủng loại váccine thượng thặng của thành phần đỉnh cao trí tuệ "bánh mì không phải là lương thực"...?!

Đó là lý do chúng ta lại càng phải cầu nguyện hơn nữa với 1 ngày còn lại cuối cùng trong Tuần 7 của chúng ta.
Ôi thương quá là thương nhóm tu sĩ tình nguyện đóng vai trò đoàn cảm tử quân như một thứ hỏa châu bừng lên bầu trời tăm tối cộng sản để 
"Ánh sáng thế gian... ánh sáng sự sốg" (Gioan 8:12) xua tan bóng tối gian dối, gian tham và gian ác của cộng sản vô thần duy vật ở quê hương đầt nước chúng ta hiện nay. Amen.

em tâm phương

Xin mời THĐC theo dõi tiếp tin tức mới nhất ở những cái links dưới đây:

299 tình nguyện viên các tôn giáo đã lên đường vào tâm dịch

Những chuyến hàng “Thương quá Sài Gòn ơi!”

Sài Gòn nhật ký cách ly - Sơ "shipper" 

Sài gòn cách ly – virus bác ái “lây lan”. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 22, 2021 at 11:18 AM
Subject: Nhóm Tu sĩ Công giáo tình nguyện phục vụ trong cuộc khủng hoảng đại dịch covid-19 toàn cầu ở Sài Gòn
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Trong email Date: Thu, Jul 15, 2021 at 11:41 AM
Subject: Khôn như rắn ... Trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa
Em đã viết: 
"một khi tới thời điểm của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng, Đấng đã từng phá tan vương quốc của ma quỉ dưới gót chân Thánh Giá Người Con Tử Giá của mình, tất cả mọi thứ cộng sản như bóng tối tự nhiên sẽ tan biến!"

Thật thế, cộng sản Việt Nam, theo chủ nghĩa, đã tự biến thể từ vô sản thành tư bản đỏ, nhưng vẫn còn tồn tại chế độ đó, với danh xưng (vô thực) "cộng sản", vẫn cần phải được tan biến đi như bóng tối trước ánh sáng.
 bản thân em đã thấy "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14) bắt đầu ló rạng nơi và qua 430 Tu sĩ Công giáo tình nguyện dấn thân phục vụ trong cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu covid-19 tại Sài Gòn hiện nay.
Vấn đề oái oăm ở đây là lại do chính cộng sản đầy gian dối, gian tham và gian ác kêu gọi, cần đến và mở cửa cho thứ "ánh sáng ban sự sống" (Gioan 8:12), thứ ánh sáng "tối tăm không thể át nổi" (Gioan 1:5), ùa/ập vào!
Phải chăng Đấng làm chủ tể lịch sử loài người vô cùng khôn ngoan và toàn năng muốn lấy của độc giải độc, như lấy thập giá biến thành Thánh Giá vậy, đúng như Thánh Vịnh 7 (13-17) đã nhận định và cảnh báo như sau:

13 Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng, 14 nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình. 
15 Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà. 16 Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân.
17 Hại người chẳng hoá hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông.


Trong Tuần 7 chúng ta đang cầu cho Việt Nam hiện nay, hôm nay là ngày thứ sáu, chúng ta càng tha thiết xin cho "ánh sáng thế gian" là thành phần 430 Tu sĩ Công giáo dấn thần liều mạng phụ giúp cộng sản phục vụ trong lúc này.
Giờ đây, xin mời quí THĐC theo dõi tiếp một số tài liệu, cả bài viết lẫn hình ảnh về thành phần Tu Sĩ Công giáo tình nguyện viên này, một cơ hội để cho cả cộng sản lẫn các tín đồ Phật giáo và Khổng giáo nhận biết Chúa của Kitô hữu.

em tâm phương


Gặp gỡ các tu sĩ tình nguyện phục vụ tại bệnh viện điều trị Covid-19

Bên cạnh lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch, đã có 430 linh mục, tu sĩ đăng ký phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Sài Gòn.

Trước khi làm lễ ra quân, bắt đầu nhận công tác chính thức vào ngày 22.7.2021, toàn bộ số tình nguyện viên là các linh mục, tu sĩ đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Các tình nguyện viên - tu sĩ đến từ nhiều hội dòng. Nữ tu Matta Nguyễn Thị Kiều Oanh, Bề trên dòng Chúa Giêsu Hài Đồng cho biết, tất cả 5 nữ tu của dòng đăng ký phục vụ đã hăng hái tham gia tập huấn và chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận các vật dụng cá nhân cần thiết nhất để sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào: “Ban đầu, nhà dòng xin phép cho 6 sơ được tham gia nhưng vì điều kiện là dưới 40 tuổi, nên chỉ còn 5 sơ. Các chị em, người có chuyên môn y tế thì xin chăm sóc người bệnh trực tiếp, còn lại đăng ký hậu cần”. Sơ bề trên cho biết, khi có thông tin từ Tòa Tổng Giám mục đề nghị các dòng tham gia chống dịch, có rất đông nữ tu đã đăng ký, nhưng nhà dòng phải chọn lựa trước sao cho phù hợp với những tiêu chí. Thời gian này, các nữ tu dòng Chúa Giêsu Hài Đồng cũng đang tích cực làm cầu nối, trung chuyển những phần rau, củ, quả hỗ trợ mà Tòa Tổng Giám mục nhận từ các nơi gởi về để phân phát cho các hộ gia đình nghèo và người gặp khó khăn trong khu xóm.

Các nữ tu tham gia tuyến đầu chống dịch đang đăng ký thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ở dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, có 3 nữ tu đăng ký tham gia đợt này. Nữ tu Maria Hoàng Thị Trinh Nhân, 33 tuổi, chia sẻ sơ trước mắt đăng ký thời hạn 1 tháng phục vụ: “Tôi muốn góp chút sức mình để phục vụ cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch. Sẽ thật tiếc nếu không tham gia góp sức bằng hành động cụ thể”.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Phượng, 37 tuổi, dòng Thánh Phaolô Sài Gòn cho hay, tại nhà dòng, khi được phổ biến thông tin, các chị em đã nhiệt tình xung phong. “Quyết định tham gia vào nhóm tuyến đầu phòng dịch vì tôi thấy mình được thôi thúc để phục vụ. Trong hoàn cảnh cả nước và riêng TPHCM, dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, có cơ hội để cộng tác thì mình không ngần ngại gì”, sơ chia sẻ. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ Dung, 36 tuổi, cùng thuộc dòng Thánh Phaolô Sài Gòn tâm tình, sơ có một chút lo lắng trước sứ vụ mới này nhưng vững tin mọi việc có Chúa trợ giúp, tất cả vì tinh thần chống dịch.

Về phía dòng nam, các tu sĩ cũng tích cực đăng ký, tình nguyện tham gia chống dịch. Thầy Antôn Maria Nguyễn Văn Ngọc, 33 tuổi, dòng Đức Mẹ Người Nghèo cho biết nhà dòng có 7 thầy cùng ghi tên vào danh sách nhưng có 1 thầy bị bệnh đột xuất nên số lượng chính thức là 6 người. Riêng thầy đăng ký phục vụ một tháng.

Tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 13 tu sĩ tham gia tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch đã được sự khích lệ, cổ vũ tinh thần từ bề trên và các anh em khác trong dòng. Thầy Gioan XXIII Maria Phạm Văn Hoan, 29 tuổi, đăng ký khâu vận chuyển và phân phối lương thực, thực phẩm. Vốn là kỹ sư cơ khí, đi tu và lần đầu tham gia lĩnh vực mới nên thầy cũng khá bỡ ngỡ: “Tôi nghĩ một người vì mọi người. Anh em trong nhà dòng ai cũng muốn đi. Cha bề trên có gặp riêng những người được chọn để chia sẻ. Việc phòng chống dịch Covid-19 cần có sự chung sức của nhiều người. Mình được tham gia vào là một điều ý nghĩa”. Còn theo thầy Trần Văn Việt, 37 tuổi, cùng hội dòng, chính linh đạo phục vụ của nhà dòng đã thôi thúc thầy và các huynh đệ hưởng ứng:

“Chúng tôi muốn làm điều gì đó để cùng với mọi người chống dịch. Hy vọng cơn dịch mau qua, cuộc sống yên bình trở lại”.

Ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo MTTQVN TPHCM cho biết trước khi tham gia, các tình nguyện viên đều được kiểm tra sức khỏe, tiêm ngừa vắc xin và trải qua khóa huấn luyện ngắn các kiến thức y tế cần thiết.

Hùng Luân

Biệt chú: chúng ta đã biết anh em CRM Nhà Mẹ đã tình nguyện 45 người, nhưng trong bài viết chỉ thấy có 13, là vì đợt nhất, họ chọn 40 tuổi trở xuống, những tu sĩ không có bệnh, chịu được vacinne...  
Xin mời quí THĐC xem thêm các hình ảnh trong cái link sau đây

http://tinmung.net/Album-len-duong/index.html  
tu si tinh nguyen.mp4  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 24, 2021 at 3:08 PM
Subject: Re: Xin Tham Vấn
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Sáng nay em vừa gửi email cho chung THĐC rồi.
Hy vọng anh cũng đã đọc thấy.
Chúng ta làm hết sức, ngoài ra còn tùy từng THĐC và nhất là sự quan phòng thần linh của LTXC.
Em cũng đã đề nghĩ BCH chúng ta trích quĩ 300 MK để đóng góp cho lần này.
Xin Chị Tina thủ quĩ gửi check về cho Anh Tùng nhé.
Cám ơn anh thư ký đã hội âm và cám ơn chị thủ quĩ.
tâm phương






From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sat, Jul 24, 2021 at 2:57 PM
Subject: Re: Xin Tham Vấn
To: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương ơi,
Còn ai đọc email không vậy?
Tình hình covid bên Việt Nam gần đây rất thê thảm và đáng thương, còn tệ hơn hồi đầu năm.
Các phương cách cứu trợ đồng bào VN nói chung và anh em thân hữu bên Việt Nam
đều là khẩn thiết và đáng làm ngay, càng sớm càng tốt.
THĐC thì bỏ ra hết 2 đồng xèng cho rồi, kiếm thêm được nữa thì càng tốt.

Take care,
mnguyen_ 
Michael Nguyen





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 22, 2021 at 5:59 AM
Subject: Xin Tham Vấn
To: CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Quí AC trong BCH THĐC 2019-2022 rất thân mến,

Tạ ơn Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã cho THĐC chúng ta trong thời gian đại dịch covid-19 toàn cầu, xẩy ra vào cuối năm chúng ta mới xong Đại Hội THĐC II - 2019.
Tuy chúng ta không thể nào đạt được lịch trình phục vụ như đã phác họa: 2020 - THĐC Picnic --> 2021 THĐC Mission, bởi đại dịch bất ngờ ngăn chặn,
chúng ta cũng đã thực hiện được vào ngày cuối năm 2019 2 điều quan trọng và cần thiết, đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng ta: 2019 THĐC - Truyền Thông,
với một trang web trong chính website chính thức của Nhà Mẹ có tính cách quốc tế và nhiều người vào xem hơn website của chi dòng hiện nay, và
với các địa chỉ emails nhiều hơn nữa được cập nhật để rồi nhiều anh em nhận được tin tức từ trung ương gửi đi hằng tháng và những khi cần thông báo hoặc kêu gọi.
Chưa kể đến chuyện vào cuối năm 2019 chúng ta còn quyên góp được trên 10 ngàn MK cho tân tu viện của Dòng ở giáo điểm truyền giáo GP Kontum.

Theo thông lệ, hằng năm, THĐC chúng ta vẫn đóng góp vào việc truyền giáo của Dòng Mẹ ở Việt Nam,
nhưng năm 2021 này, theo em, Chúa lại cống hiến cho chúng ta một cơ hội bác ái cứu trợ vào chính thời điểm dân Việt chúng ta ở chung Miền Nam và riêng Sài Gòn đang bị khủng hoảng gây ra bởi đại dịch.
Em đã liên lạc với Anh Đích và anh sẵn sàng giúp cho việc bác ái cứu trợ của chúng ta trong dịp này.
Bởi thế, chúng ta có thể phát động ngay trong nội bộ THĐC chiến dịch bác ái cứu trợ trong vòng 2 tuần để kịp chia sẻ với những gia đình đang bị khốn khổ, có thể bị chết đói trước khi hay thay vì bị chết vì đại dịch.
Em cũng đề nghị trích quĩ của chung THĐC ra ít là 3 trăm MK trong số tiền còn cả ngàn MK cho lần đóng góp chung này.
Tất cả và từng đóng góp đều được gửi cho Chi Dòng như năm 2019, và chi dòng sẽ chuyển về VN cho chúng ta một cách dể dàng, mau chóng và an toàn nhất, trong khi đó ai đóng góp còn nhận được chứng thư khấu trừ thuế nữa.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ anh em THĐC chúng ta trong LTXC vô biên.

tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 9:16 PM
Subject: Xin Tham Vấn
To: TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Cc: CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM, quí mến,

Chắc theo dõi email anh đã biết rằng THĐC đang thực hiện 1 Tuần 7 cầu cho Việt Nam trong cơn đại dịch mới bùng phát mạnh nhất từ đầu đại dịch 2020 tới nay.
Và theo dự tính, sau Tuần 7 em phát động chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ cà về vật chất nữa, chứ không phải chỉ cầu nguyện suông, dù ơn Chúa trên hết và trước hết.
Vậy em xin hỏi Chi Dòng có cho chúng em ai muốn đóng góp thì trực tiếp gửi về anh như năm 2020 không?
Vì theo em đó là cách hay nhất và chuyển tiền về VN tốt nhất, trong khi đó những ai đóng góp còn được chứng thư trừ thuế nữa.
Có gì cho em biết để em bắt đầu phát động ngay sau Tuần 7, tức là bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 24/7/2021 cuối tuần này nhé.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ anh em Đồng Công chúng ta trong LTXC vô biên.

tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 9:02 PM
Subject: Re: Xin hỏi thăm và tham vấn
To: Pham Huu Thiet <revthiettuctrung@yahoo.com>

Cám ơn Anh Đích rất nhiều.
Vậy thì em sẽ liên lạc với Anh Tùng xem chúng em có thể gửi tiến đóng góp về cho Chi Dòng như lần 2020.
Sau đó, nếu mọi sự OK, em sẽ chính thức phát động vào Thứ Bảy 24/7/2021, ngay sau Tuần 7 nhé.
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã luôn ở cùng dòng hơn bao giờ hết nhất là trong những lúc gian nan khốn khó.
em tâm phương






From: Pham Huu Thiet <revthiettuctrung@yahoo.com>
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 7:48 PM
Subject: Re: Xin hỏi thăm và tham vấn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tham nguoi anh em tong do Long TX Chua,
Chung em dang bi phong toa khoang 2 tuan (o yen trong nha). Chinh quyen bao truoc 2 ngay nen Ban Am Thuc da mua tuong doi day du cho anh em Nha Me : gao, thuc pham, mi tom ...  Chua thuong khong phai lo lang trong vai tuan toi.
Giup do Bac ai trong con dai dich.  Ban TG. CRM  da lam va tiep tuc lam  :
1. Gui yem tro vao tai khoan Ngan Hang cua Caritas giao phan Saigon
2. Gui cac Anh Linh Muc dang coi soc cac giao xu qua tai khoan Ngan Hang (uu tien 2 giao xu Chau Binh va Binh Loi thuoc Giao phan Saigon)
3. Gui yem tro cac Bep Tinh thuong cua mot so Dong qua tai khoan Ngan Hang : Dong Nu ti Chua Giesu Linh Muc, Dong Nu Tu Bac ai, Dong MTG Dalat (Hoc vien tai Saigon), 
4. Gui giup cac Trai Phong, trai mo coi, khuyet tat  de gop phan mua thuc pham cho cac benh nhan (qua tai khoan Ngan hang), da gui  14 don vi .
5. Mua gao tap trung tai Nha Me. Dai dien Caritas cac giao xu Hat Thu Duc se den lay gao dua ve giao xu chia cho cac gia dinh ngheo dang gap kho khan vi Covid.
Neu duoc anh chi em Than huu CRM/ USA  yem tro thi that quy hoa, chung em xin het long cam on. XXin Chua va Duc Me chuc lanh, tra cong boi hau cho quy anh chi.  Xin cau cho chung em va Que Me VN .

Dich CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 7:21 PM
Subject: Xin hỏi thăm và tham vấn
To: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>

Anh Đích ơi,

THĐC chúng em đang hiệp thông trong Tuần 7 để cầu cho dân nước Việt Nam nói chung,
cho nạn nhân đại dịch, cho chính sách chống dịch của cộng sản VN, cho anh em dòng đang bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Chúng em cứ tượng tượng ra một gia đình có mấy người thôi mà khi chưa bị phong tỏa phải chạy đi mua mấy nơi khác nhau mới đủ dự trữ cho mấy ngày,
mà nhà mẹ cả 3-4 trăm anh em thì lấy đâu ra thực phẩm tồn tại qua 2 tuần hay hơn trong thời gian bế quan phòng dịch mới từ hôm qua...?!

Ơn Chúa là cần thiết nhất, nên cần phải thực hiện trên hết và trước hết mọi sự, sau đó mới kèm theo vật chất khi có thể trong tầm tay của mình.
Em đang có ý định phát động trong THĐC chiến dịch cứu trợ Miền Nam Việt Nam trong cơn khủng hoảng đại dịch covid-19 toàn cầu.
Nhất là những gia đình nghèo khổ buôn thúng bán bưng kiếm sống qua ngày, như vẫn diễn ra ở ngay chung quanh nhà mẹ chúng ta.
Nhóm TĐCTT cũng sẽ phát động nhưng gửi qua trương mục của HĐGMVN, còn THĐC qua anh em dòng để quí anh, khi có thể sau này, trực tiếp cứu trợ họ.

Em chờ anh trả lời: nếu OK thì sau Tuần 7 em sẽ bắt đầu phát động chiến dịch cứu trợ này trong vòng 2 tuần lễ thôi và gửi về thì hy vọng bấy giờ đã hết phong tỏa.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc, luôn ấp ủ đoàn con Đồng Công thân yêu của Mẹ, đã tận hiến cho Mẹ, trong LTXC vô biên nhé.
Cầu cho chúng em với.

tâm phương







From: Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 19, 2021 at 7:19 PM
Subject: Fwd: Nhà Mẹ trong Thành phố Thủ Đức Bị Phong Tỏa từ Ngày Mai 20/3/2021
To: CMC-THDC <
cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến,

Không biết có anh chị nào xem xong 2 video clips về việc dân chúng không được đi mua bánh mì vì bánh mì không phải là lương thực, như em đã đính kèm theo email sáng nay em gửi chưa?
Nếu rồi thì không biết có anh chị nào thắc mắc là làm sao lại quay được cái cảnh "ngố rừng" của các chức sắc trong chính quyền như thế chứ, nhất là video clip thứ 2 chỉ ở trong phòng làm việc của họ!
Và "sự cố" này xẩy ra ở đâu trên đất nước Việt Nam đỉnh cao trí tuệ đệ nhất loài người này, hay là ở tại Thủ Đức chỗ của nhà Mẹ, vì tin tức mấy lần vừa rồi đều xuất phát từ đây v.v.
Tất cả các thắc mắc hợp tình hợp lý đáng quan tâm cần được đặt ra và giải quyết ấy, nếu có, đều được giải đáp hết sức thỏa đáng ở bản tin từ một báo đài quốc tế ở cái link sau đây:

Công luận lên tiếng, Nha Trang ‘chấn chỉnh’ cán bộ phạt dân mua bánh mì

Điều em quan tâm về Nhà Mẹ là trong thời gian hầu như bị nghiêm ngặt phong tỏa này, đông đảo anh em dòng ở Nhà Mẹ có còn đủ thực phẩm để sống hay chăng, cho dù có tiền để mua?

Theo dõi tình hình ở Sài Gòn thì bây giờ hàng hóa về thực phẩm vô cùng hiếm, phải đi 3-4 nơi khác nhau may ra mới d0ủ dự trữ cho cả tuần của một gia đình chỉ có vài người, đằng này nhà mẹ cả mấy trăm anh em!
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cả Dòng Mẹ ở Thủ Đức nữa trong Tuần 7 chúng ta đang thực hiện đây. 
Xin mời quí anh chị theo dõi tạm bản tin sau đây về đến chung tình hình ở Miền Nam Việt Nam hiện nay liên quan đến cả tình trạng khan hiếm thực phẩm và tồn tại qua đại dịch:

Covid-19: Việt Nam ‘‘phong tỏa’’ thêm 16 tỉnh thành và nỗi lo thiếu thực phẩm


tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 19, 2021 at 10:24 AM
Subject: Nhà Mẹ trong Thành phố Thủ Đức Bị Phong Tỏa từ Ngày Mai 20/3/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Chúng ta đang hiệp thông trong Tuần 7 Ngày, hôm nay là Ngày Thứ 3 trong Tuần 7, để cầu nguyện cho dân nước VN 
đang bị đại dịch covid-19 toàn cầu tấn công khủng bố, mà tâm dịch ở ngay Thành phố Sài Gòn, bao gồm cả Thành phố Thủ Đức.gần đó.
Mới đây Thủ Đức mà chúng ta thường gọi là quận đã được nâng lên "bậc" Thành phố trong các thành phố chính yếu và sầm uất ở Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày mai, 20/3/2021, theo lệnh của UBND Thành phố Thủ Đức, khắp nơi trog thành phố đều bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Email từ 1 anh em dòng cho em biết rằng:

"Lúc này phường ở nhà dòng bị phong tỏa nghiêm ngặt lắm, không đi mua rau, hoa trái được nữa...."


Sau đây là văn bản của thẩm quyền thành phố về tình trạng phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh đang bùng lên chưa thể kiểm soát được,

và tiếp theo là 2 video clips dạng mp4 cho thấy đỉnh cao trí tuệ của thành phần cán bộ công an và công tác phục vụ dân trong cơn đại dịch.

Nhờ đó chúng ta mới càng thấy được ý nghĩa và tính cách khẩn thiết của Tuần 7 Ngày cầu nguyện của chúng ta hiện nay.


em tâm phương

1- khong duoc di mua banh mi boi vi....mp4

2- banh mi khong phai la thuc pham.mp4

 

 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 17, 2021 at 6:15 AM
Subject: Anh Em CRM và Các Tu Sĩ TGP Sài Gòn Tình Nguyện Phụ Giúp Ngành Y Tế trong Hoạn Nạn Đại Dịch
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Xin chào bình minh Quí THĐC từ Nam California ngày Thứ Bảy 17/7/2021

Hôm nay là ngày đầu tiên trong Tuần 7 Ngày chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam của chúng ta tron cơn hoạn nạn đại dịch toàn cầu covid-19.
Chúng ta đang theo dõi truyện dài nhiều tập về chuyện anh em CRM Nhà Mẹ cùng với quí tu sĩ nam nữ TGP Sài Gòn tình nguyện để đáp ứng lơì kêu gõi của ngành y tế Sài Gòn qua văn phòng đặc trách tu sĩ TGP Sài Gòn.

Có bao nhiêu tu sĩ tình nguyện?
Điều kiện nào mới hợp lệ tình nguyện??
Làm những việc gì và kéo dài bao lâu???

Trong tâm tình tin tưởng và nguyện cầu, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi văn bản sau đây:

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 16, 2021 at 4:10 PM
Subject: THĐC: Tuần Bảy Cầu Cho Dân Nước Việt Nam trong Cơn Khủng Hoảng Đại Dịch
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em,

Từ ngày Thứ Hai 12/7/2021, nghĩa là ngay từ khi bức thư kêu gọi của ĐTGM chủ tịch HĐGM VN Nguyễn Chí Linh được phổ biến trên website của chính HĐGMVN cũng như trên Vatican News Tiếng Việt,
như em đã cho người em dòng ở Việt Nam biết ngay từ hôm em nhận được email của anh ấy cũng vào đúng ngày 12/7/2021, báo tin về sự kiện 45 anh em dòng tình nguyện đáp ứng văn phòng đặc trách tu sĩ của TGP Sài Gòn

Cho dù em đã biết ngay từ bấy giờ, nhưng câu chuyện lòng thòng đã xẩy ra cũng từ email của người anh em dòng này, như quí THĐC theo dõi đã biết.
Thật vậy, sau đó là một truyền dài nhiều tập được tiếp nối với các nhận định về chính sự kiện kêu gọi có vẻ tích cực này, lẫn những âm mưu kèm theo có thể được gài vào theo trải nghiệm "CS mà" của em,
cuối cùng tiến đến chỗ "khôn như rắn..." nhưng vẫn phải "đơn sơ như bồ cầu", bằng cách "trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa...", Đấng làm chủ tất cả mọi sự, bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng ta.

Giờ đây, trước khi nói đến chuyện bác ái cứu trợ về vật chất, kể cả hải ngoại, theo lời kêu gọi của vị TGM chủ tịch HĐGMVN, trước hết và trên hết, em đề nghị chúng ta dâng 1 Tuần 7 để cầu cho quê hương dân nước chúng ta:
không phải chỉ để cho đồng hương của chúng ta ở Việt Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng, nhất là cho quí tu sĩ dấn thân, đặc biệt cho anh em CRM, thoát được tai họa đại dịch covid-19 toàn cầu càng ngày càng khủng khiếp,
và chỉ để cho những người anh em cộng sản đang nắm quyền lãnh đạo đất nước của chúng ta biết thương dân của họ như ruột thịt của họ, bằng việc dấn thân phục vụ cho công lý và hòa bình, hơn là cho chế độ cộng sản vô thần,
mà trên hết và trước hết, chúng ta hãy nguyện cho "Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", Đấng biết hết mọi sự, biết những gì thiện ích nhất cho nhân loại, Đấng là Chủ Tể Tối Cao!

Bởi thế, theo em, trong 7 Tuần này, từ Thứ Bảy ngày 17/7/20217, ngày CĐ CG VN GP Orange làm phép Linh Đài Mẹ Lavang ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận, cho đến hết Thứ Sáu tuần tới ngày 23/7/2021,
mỗi ngày chúng ta cùng nhau hiệp thông hướng về quê hương dân nước thân  yêu của chúng ta bằng một Kinh Lạy Cha thật sốt sắng là đủ.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ những tâm hồn đã một lần tận hiến cho Mẹ trong LTXC vô biên ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé!

em tâm phương







From: THU PHAM 
<joseph_ilu43@yahoo.com>
Date: Fri, Jul 16, 2021 at 8:12 AM
Subject: Trả lời: [cmc-thdc] Fwd: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ngày xưa còn …bé ở vào hơn nửa thế kỷ cách đây.Khi còn là một chú tiểu Đồng Công,tôi đã được đọc cuốn sách “Bóng Thánh Giá Dưới Làn Sóng Đỏ” tác giả là một tu sĩ Công Giáo bị cộng sản Tầu giam giữ và tra tấn trong một thời gian dài tại Trung hoa đã viết kể về những năm tháng ngục tù và suy nghĩ của cha về chế độ cộng sản.

Tự ngày đó cho đến nay,có hai nhận định của vị linh mục này mà tôi không thể nào quên được;đó là “Khi chúng ta những người bình thường tưởng rằng cộng sản những khi chúng đang chia rẽ thì đó chính là chúng nó đoàn kết nhất.Những khi xem chừng chúng nó yếu thế thì nó lại mạnh mẽ không ngờ.”

 

Do vậy mỗi khi mắt thấy tai nghe về cộng sản thì hai điều răn này của vị linh mục nọ luôn luôn hiẻn lộ ra trong suy nghĩ của tôi.

 

Chúa đã dạy tôi là nếu như sa tan mà chia rẽ nhau thì nước của nó làm sao mà tồn tại được.

 

Đức Daila Lama:ngài đã chỉ ra rằng cộng sản chúng chỉ có thể sống trên những nước chậm tiến và nghèo đói tựa như loài cỏ dại mọc trên mảnh đất hoang tàn rác rưởi.

 

Vladamir Putin đã cay đắng thốt ra rằng;chỉ nhũng ai không có cái đầu mới tin vào những điều cộng sản nói.

 

Quê hương Việt Nam tôi đang bị bóng ma của cơn đói Ất Dậu thủa xưa (có thể còn khủng khiếp hơn nữa ) đang hiện hồn về?

 

Tổ quốc tôi lại vẫn còn đang bị thống trị bởi một tập đoàn nửa dơi nửa chuôt cầm quyền lâu quá rồi!

 

Đức Kytô,Ngài đã cảnh giác tôi là khi Ngài ra đi (về trời) chúng tôi sẽ còn phải ở lại (thế gian) với đầy những gian nan và thử thách.

 

Nhưng hãy tin vào Thầy vì Thầy đã thắng thế gian.Từ nơi đất thấp con xin tin vào lời Ngài trong nỗi niềm của người con hoang mang đầy tuyệt vọng!

 

Chúng con hãy tôn sùng Khiết Tâm Mẹ.Trái tim Mẹ sẽ thắng.(Lời Trinh Nữ Maria nhắn nhủ tại Fatima).

 

Dăm ý nghĩ ngây ngô trước những cơn đau oằn mình,rát bỏng của cơn dịch bệnh covid-19 đang thẩm thấu trên thân thể  Nguyễn thị văn Việt Nam.

 

Xin hãy bác ái với nhau bằng hành động.(St.James)

 

Được gửi từ Thư dành cho Windows 10







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 15, 2021 at 1:14 PM
Subject: Re: Khôn như rắn ... Trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa
To: Thien Ta <thien.d.ta@gmail.com>

Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn Anh Thiện nhé.
Vâng, em cũng biết ý nghĩa của rắn như anh nhắc nhở em, có lần em đã chia sẻ về con rắn đồng này rồi vào đầu mùa đại dịch 2020.

Tuy nhiên, vì Lời Chúa vô cùng phong phú, theo em, chúng ta vẫn có thể suy diễn thế nào cho hợp với ý nghĩa phong phú của Lời Chúa, miễn là không sai tín lý của Giáo Hội.
Rắn cũng được cả Sách Khởi Nguyên lẫn Khải Huyền ám chỉ và biểu hiệu cho cả ma qủi nữa, như "con cựu xà" (Khải Huyền 12:9,11,13-17) trong vườn địa đường.(Khởi Nguyên 3:1-5,13-15)

Theo em, đó là lý do ngay sau cùng câu (Mathêu 10:16) cảnh báo rùng rợn: "Thày sai các con đi như chiên giữa sói rừng" Chúa Giêsu liền trấn an các vị: "vậy các con phải khôn như rắn và chân thật như bồ câu" .
Tại sao Chúa sử dụng 4 con vật hoàn toàn trái nghịch nhau ở chỗ này, một con vật thì hiền lành là chiên với một con vật dữ tợn là sói, một con vật hiểm ác là rắn với một con vật ngây thơ trong trắng là bồ câu? 
"Đơn sơ như bồ cầu" đây, theo em, là hãy dễ dậy với Chúa Thánh Thần, thì mới có thể đối đầu với ma quỉ, mới khôn ngoan biết được âm mưu ma quái của ma quỉ muốn ám hại mình, nhờ đó mới thắng được ma quỉ.

Kiến thức thiển cận của em về rắn trong Thánh Kinh nói chưng và Phúc Âm nói riêng là như thế.
Nếu cần hoàn chỉnh gì hơn nữa xin anh cứ việc cho em biết nhé. Cám ơn anh nhiều. 

em tâm phương








From: 
Thien Ta 
<thien.d.ta@gmail.com>
Date: Thu, Jul 15, 2021 at 12:35 PM
Subject: Re: Khôn như rắn ... Trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh TP mến,

Em có một góp ý nhỏ.

Hình ảnh con rắn không nhất thiết là biểu tượng cho quỷ vương, bởi vì nếu là quỷ thì Chúa đã không nói Mose treo rắn lên để mọi người nhìn vào mà được chữa. Đoạn Mt 10:16 theo các thánh tổ phụ như Giê-rôm giải nghĩa là sự khôn ngoan để bảo vệ an toàn thể xác và trí thức để những người rao giảng tin Mừng luôn bảo vệ cả hai. Con rắn luôn ẩn mình để bảo vệ đầu (Chúa Kito là đầu) và thân mình (nhiệm thể). Khôn (rắn)và đơn sơ (chim) là hai đặc điểm của bất cứ ai khi rao giảng TM cần phải thực hiện để có sự dung hoà. Nếu quá khôn ngoan mà không có đơn sơ thì nó trở nên nguy hiểm. Còn đơn sơ mà thiếu khôn ngoan thì trở nên khờ dại và không tận dụng đúng các tài năng Chúa ban.

Hy vọng ý kiến em được coi như là việc đối thoại để trau dồi và phát triển đức tin. Mong không làm anh buồn bực.

Em Thiện








From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 15, 2021 at 11:41 AM
Subject: Khôn như rắn ... Trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Không ngờ câu chuyện 45 anh em CRM Nhà Mẹ nói riêng và quí tu sĩ TGP Sài Gòn nói chung lại trở thành một thứ truyện dài nhiều tập như vậy.

1- Khôn như rắn... (Mathêu 10:16)

Đối với cộng sản vốn được gọi là tiền hô của quỉ vương, mà quỉ vương "là Cha của những gì dối trá" (Gioan 8:44).
Bởi thế, đường lối duy nhất muôn đời của bất cứ cộng sản nào đều có thể tóm lại ở 3 chữ "gian": gian dối, gian tham và gian ác, đúng như thực tế và lịch sử đã chứng thực.

Riêng trong sự kiện cần vận dụng đến lực lượng tu sĩ thuộc TGP Sài Gòn cũng cho thấy đường lối "gian" này của họ.
Nếu tiền tham nhũng bỏ túi cán bộ, nhưng khi cần, như mua vaccine, thì hô hào dân bỏ ra thay vì chính nhà nước và cán bộ tham nhũng làm gương đóng góp để lo cho dân,
thì về công sức cũng thế, họ có một lực lượng quân đội hùng hậu nhưng không sử dụng, mà lại kêu gọi lực lượng tu sĩ vốn sống bác ái yêu thương phục vụ xã hội trong cơn hoảng loạn đại dịch nguy hiểm thay thế.

Cộng sản Việt Nam ta đã từng chơi một tuyệt chiêu để cứu vãn khủng hoảng kinh tế, vốn đã không thể vươn lên dưới chế độ cộng sản chuyên chế và bế quan của mình,
nhất là sau hai trận chiến với tầu cộng 1979 và Cam bốt cho tới năm 1989, hoàn toàn kiệt quệ, đến độ cả chế độ hầu như sắp bị sụp đổ đến nơi, bằng cách cho người Việt hải ngoại về thăm quê hương, đúng là một tuyệt chiêu của họ
Thật vậy, sau khi họ bắt đầu cởi mở hơn, từ hồi tổng bí thư Nguyễn văn Linh năm 1986, nghĩa là bắt đầu tư bản hóa, từ cộng sản chuyên chính thành tư bản đỏ, nhất là từ năm 1992, với bản tu chính hiến pháp cho tự do kinh doanh,
cho đến năm 1994, nhờ khéo léo ve vãn với kẻ thù không đội trời chung của mình là Mỹ quốc, họ đã chẳng những thoát cấm vận bị Mỹ áp đặt sau 30 năm và chính thức tái thiết lập bang giao với Mỹ vào năm 1995.

Cái tuyệt chiêu khiêu gợi lòng yêu nước thương nòi của cộng sản Việt Nam từ đó đã thực sự cứu vãn được nền kinh tế sắp bị suy sụp của họ thế nào,
thì hình như họ tái sử dụng tuyệt chiêu này để cứu vãn cuộc khủng hoảng về đại dịch hiện nay ở riêng thành phố Sái gòn, mà nếu thành công sẽ áp dụng toàn quốc, cũng đánh động vào lòng bác ái yêu thương của tu sĩ Công giáo.
Tuyệt chiêu của họ còn ở chỗ đổ lỗi, nghĩa là nếu giới tu sĩ Công giáo không chịu cộng tác thì phải chịu trách nhiệm khi đại dịch càng lây lan càng gây tử vong: sở dĩ đại dịch càng hoành hành gây tác hại là do tu sĩ Công giáo,
giống hệt như hoàng đế Nero ra lệnh đốt thành Roma vào năm 64, rồi đổ cho Kitô giáo để lấy cớ bách hại và tàn sát Kitô hữu vậy -.Đúng, bất chấp thủ đoạn là sở trường của cộng sản tự bản chất vốn gian dối, gian tham và gian ác!

2- Trả về cho Thiên Chúa... (Marco 12:17)

Cho dù chúng ta có "khôn như rắn...", nghĩa là khôn như ma quỉ, như cộng sản, ở chỗ có thể biết được và vạch trần chân tướng gian dối, gian tham và gian ác của chính sách cùng chế độ cộng sản như thế chăng nữa, 
chúng ta vẫn phải "đơn sơ như bố cầu", ở chỗ, "hãy trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa", sau khi đã "trả về cho Ceasar những gì của Ceasar", trả về cho cộng sản những gì của cộng sản.
Thật vậy, chúng ta đã trả về cho cộng sản những gì của cộng sản, ở chỗ biết được bản chất gian dối, gian tham và gian ác của họ, nhưng chúng ta không thể công nhận họ là chúa tể lịch sử, muốn làm gì thì làm,
bằng không, chúng ta vô tình cũng trở thành vô thần như họ, tôn sùng họ như là chúa tể của mình, và tỏ ra vô cùng khiếp sợ họ, đến độ lúc nào cũng răm rắp tuân theo mệnh lệnh của họ kẻo bị họ ám hại và sát hại thảm thương.

Bởi thế, ngay khi chúng ta trả về cho cộng sản những gì là cộng sản, chúng ta còn phải "trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa" nữa, ở chỗ, hãy tin tưởng vào Ngài, Vị Chủ Tể của lịch sử loài người,
tất cả mọi sự đã được Ngài quan phòng thần linh một cách vô cùng khôn ngoan, toàn năng và yêu thương cho thiện ích của con cái Ngài nói riêng (xem Roma 8:28) và cho cả kẻ thù của họ là cộng sản nữa.
Ở chỗ, Ngài có thể sử dụng chính những đau khổ và cái chết của họ, như của các tu sĩ có thể xẩy ra sắp tới đây, để bù đắp cho tội lỗi của những con người anh em cộng sản lầm lạc đáng thương, nhất là cho một Việt Nam tuơi sáng!
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể chẳng những lấy thịện báo ác và bù ác, mà còn biến ác thành thiện nữa, như Ngài đã biến thập giá là tiêu biểu tội lỗi và sự chết, là cây biết lành biết dữ thành cây sự sống, thành Cây Thánh Giá cứu độ!

Đúng vậy, chỉ với niềm tin tưởng vào Thiên Chúa tối cao ấy, việc liều mình dấn thân của thành phần tu sĩ thuộc TGP Sài Gòn nói chung và anh em CRM nói riêng mới thật là ý nghĩa và có giá trị cứu độ.
Và như thế thì việc lao mình vào chỗ nguy hiểm và âm mưu của cộng sản là tay sai của satan mới đáng dấn thân, như một Chúa Kitô ở Vườn Cây Dầu trong Đêm Thứ Năm Tuần Thánh: "Các ngươi tìm ai?" - "Giêsu Nazarét" - "Ta đây!"
Nếu khối cộng sản Đông Ấu tự động sụp đổ vào cuối năm 1989, sau đúng 10 năm ĐTC GP II về thăm quê hương Balan lần đầu tiên 1979, và Nước Nga trở lại 1991 sau 10 năm vị giáo hoàng Balan này bị ám sát chết hụt năm 1981,
thì có nghĩa là tới giờ của Vị Chủ Tể Lịch Sử loài người thì mọi sự sẽ phải đến thôi, không thể nào tránh được, như đã xẩy ra bất ngờ cho khối cộng sản Đông Âu năm 1989 và Liên Sô năm 1991, nhờ vai trò của ĐTC Gioan Phaolô II.

Bởi thế, sở dĩ khối cộng sản hiện còn lại trên thế giới ngày nay, cho dù quá ư thối nát, mà vẫn không một lực lượng nhân tạo nào có thể dẹp được họ, trái lại, họ vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí còn mãnh liệt hơn bao giờ hết,
là nhờ họ biết kịp chạy theo thế giới tư bản, mở cửa kinh tế thị trường với thế giới, như cộng sản Việt Nam đã làm vào năm 1992, ngay sau hai biến cố của cộng sản Đông Âu và Liên Sô xẩy ra làm họ hoảng hồn kinh khiếp.
Cho dù vì sự tồn vong của thành phần cán bộ bám lấy danh xưng (vô thực) cộng sản để hưởng thụ duy vật, khối cộng sản đã bị biến đổi bản tính vô sản của mình thành tư sản, đã giải thể cộng sản thành tư bản đỏ chăng nữa,
một khi tới thời điểm của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng, Đấng đã từng phá tan vương quốc của ma quỉ dưới gót chân Thánh Giá Người Con Tử Giá của mình, tất cả mọi thứ cộng sản như bóng tối tự nhiên sẽ tan biến!

Bởi thế, hôm nay, 15/7/2021, ngày kỷ niệm 54 năm về trước, 15 anh em dòng đã bị cộng sản bắt cóc và đã chết trong chiến tranh Việt Nam, như những hạt lúc miến mục nát đi, cùng với Đấng sáng lập,
để ngày nay một CRM tăng trưởng và lớn mạnh hơn bao giờ hết, cả về nhân số lẫn sứ vụ truyền giáo ở hầu như tất cả các giáo phần có nhu cầu truyền giáo ở Việt Nam hiện nay,
chúng ta hướng về quê hương Việt Nam của chúng ta trong lúc này, và riêng CRM ở Nhà Mẹ trong tình huống "cá nằm trên thớt" hiện nay, bằng lòng tin tưởng chiến thắng thế gian, ở chỗ, 
chúng ta không xin gì khác, ngoài nguyện ước cho "Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen!"

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 15, 2021 at 5:42 AM
Subject: Re: huutuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Tường về tài liệu rất hiếm quí và hữu ích này.
Em cũng sẽ phổ biến cho THĐC cùng theo dõi và cầu nguyện.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc đồng hành với vai trò đồng công nguyên thủy của hội dòng chúng ta!
em tâm phương





From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Jul 15, 2021 at 2:26 AM
Subject: huutuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,
em gởi Anh tài liệu số tu sĩ đang sống trong thành phố,
không biết họ có ý gì không, chứ bên Nga, bị nhiễm đến 5000 giáo sĩ.
-- 
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM
Phone : 0919120609






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 14, 2021 at 9:46 PM
Subject: Fwd: [cmc-thdc] Fwd: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Tường.
Vâng, rất đúng.
Các tin tức và bình luận hằng ngày trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại và trên các báo đài hải ngoại cũng đã có chung một nhận định như vậy.
Nói chung là nhà nước đỉnh cao trí tuệ toàn tư bản đỏ ở nước Việt chúng ta hoảng hồn chống dịch và diệt dịch một cách cuồng loạn hại dân.
Thế mà lại dám lên mặt khinh chê Hoa Kỳ và Âu Châu dở chống dịch và diệt dịch, nay lại van xin vaccine của họ thì không biết mặt mũi của đỉnh cao trí tuệ này quái gở biết là chừng nào...?
Bởi thế chúng ta cầu xin với Vị Thiên Chúa làm chủ lịch sử loài người cứ tiếp tục thực hiện những gì tốt nhất cho con cái của Ngài, Đấng chỉ lo ích lợi thiêng liêng hơn ích lợi thể lý trần gian!
tâm phương







From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Jul 14, 2021 at 8:59 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

chào anh Tâm Phương,
Bà này nói lên thực trạng Covid ở VN, rất đúng.








From: THU PHAM 
<joseph_ilu43@yahoo.com>
Date: Wed, Jul 14, 2021 at 5:34 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tu sĩ Dòng Đồng Công 
Đã hiền lành như chim bồ câu 
Kể từ ngày ấy;30 tháng 04 năm 1975
Cho đến nay chưa đủ hay sao?
Chừ hãy khôn ngoan như con rắn.
Xin Thánh Thần Chúa
Hướng dẫn dòng trong đường chính nẻo ngay
Trong thời kỳ ma vương quỷ lộn này. 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 14, 2021 at 2:31 PM
Subject: Fwd: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến,

Sao em cứ bị ám ảnh mãi về tin tức này, tin em đã email cho THĐC 2 lần rồi.
Trong email thứ hai em viết cho người anh trong dòng sáng sớm hôm qua, em có sử dụng cụm từ "CS mà" ở câu:
"Coi chừng đây là một cách nhân danh đức bác ái để tiêu diệt các dòng tu một cách tài tình khôn xiết kể đó nghe. CS mà".

Em xin làm rõ ý của em muốn nói đến "CS mà", căn cứ vào đường lối gian dối, gian tham và vắt chanh bỏ vỏ của họ, nhất là ở trường hợp này như sau:

1- Tại sao nhà nước cộng sản VN không sử dụng lực lượng quân đội trong thời bình chẳng cần đánh đấm gì hiện nay để làm việc họ đã nhờ các dòng tu chứ?
2- Họ cứ khoe là kinh tế VN do đảng cs vận hành đang lên, cho dù là trong mùa đại dịch, thế mà cứ ngửa tay xin viện trợ vaccine... dân gian quả nói đúng: tầu cộng ăn cướp, hàn cộng ăn vạ và việt cộng ăn mày?
3- Chưa hết, họ còn sai cán bộ đi gõ cửa từng nhà để xin đóng góp mua vaccine, để rồi dân chúng được chích vaccine dỏm, trong khi cán bộ được chích trước và chích thứ ngon hơn, tiền nhà nước kinh doanh thì bỏ túi.
4- Khi biết chính phủ mua vaccine của tầu cộng, dân chúng thách chính quyền hãy chích cho cán bộ đi, thì chính phủ lại không làm gương, không dám, vậy thì tại sao lại bắt dân làm thay?
5- Có thể việc nhờ các nhà dòng giúp bộ y tế này cũng thế, thay vì sử dụng quân đội trong thời bình, là do chính quyền chứ không phải bộ y tế, hay bộ ý tế xin chính phủ giúp thì chính phủ xui nhờ các dòng tu.
6- Tòa TGM Sài Gòn và các dòng tu đúng là như "cá nằm trên thớt", không nhận lời không được, vì đây là việc bác ái hợp với bản chất đức ái trọn hảo của đời tu, bằng không, sẽ có chuyện với nhà nước thôi.
7- Thế rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ giúp bộ y tế lo ở tuyến đầu trong lúc đại dịch đang hoành hành ở thành phố Sài Gòn nhất nước hiện nay này, nhà nước đã có thái độ vắt chanh bỏ võ rõ ràng, ở chỗ:
8- Các vị tu sĩ phải về cộng đoàn dòng của mình để cách ly 2 tuần lễ, chứ chính phủ cũng chẳng cung cấp cho ở một nơi cách ly riêng, như ở các khách sạn cho an toàn hơn, sợ tốn kém cho những ai đã phụ giúp mình!
9- Mà về cách ly ở nhà dòng thì làm sao tránh khỏi lây lan, nhất là trong giai đoạn đại dịch covid-19 càng biến chủng thành Alpha (Anh Quốc), Beta (Nam Phi), Gama (Ba Tây), nhất là Delta (Ấn Độ), mạnh gấp hai lần.
10- Như đã từng xẩy ra ở Á Châu và Úc Châu hiện nay, cho dù phong tỏa nghiêm ngặt mà vẫn cứ lây, bởi không kịp và không đủ vaccine để chích ngừa, nhất là hai loại Pfizer và Moderna vừa mạnh lại vừa hiếm!

Các tu sĩ Việt Nam dấn thân đáp lời kêu gọi của TGP Sài Gòn trong việc ra quân ở tuyến đầu nguy hiểm này có trở thành nạn nhân nhiễm dịch hay tử vong, dù thế nào chăng nữa, cũng là những vị tử đạo thời covid-19.
Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như cho các tu sĩ dấn thân thời covid-19 này, đặc biệt cho anh em CRM của chúng ta, xin mời theo dõi tin tức sau đây:

em tâm phương

Biến chủng mới khiến các nước thay đổi cách ly Covid-19 (hãy đọc tin này để biết biến chủng đại dịch covid-19 mạnh hơn, dễ hơn và nhanh hơn biết chừng nào)



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 14, 2021 at 10:02 AM
Subject: Fwd: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
EM XIN GỬI THÊM TÀI LIỆU VỀ VẤN ĐỀ HÔM QUA .
1- THÔNG BÁO Ở NHÀ MẸ
2- LỜI KÊU GỌI CỦA ỦY BAN TU SĨ





Căn cứ vào đặc ân số 3 "sẽ được chích ngừa" trong Thư của Văn Phòng Đặc Trách Tu Sĩ của Tòa TGM Sài Gòn, em mới bày tỏ trong email hôm qua rằng:
"Em chỉ lo cho anh em dòng nếu được chích ngừa bởi một thứ vaccine dổm như của Tầu cộng thì có chích đủ 2 mũi cũng chết"
Chỉ cần 1 anh bị bất ngờ trở về nhà dòng hôm nào ấy là anh em dòng ở nhà mẹ sẽ lây liền và lây nhanh nữa, bởi sống chung trong một cộng đồng. Nguy hiểm thật!

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Việt Nam quê hương ta thoát được cả đại dịch covid-19 lẫn dịch tubando-vc,
nhất là cầu cho quí anh em dòng ở Nhà Mẹ tự nguyện được an toàn dấn thân "phục vụ không hưởng thụ" (Mathêu 20:28).

em tâm phương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 13, 2021 at 11:48 AM
Subject: Nhà Mẹ đáp ứng dấn thân phục vụ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Sài Gòn
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân yêu của em,
Trước hết em xin gửi đến quí THĐC tin tức kèm theo những trao đổi điện thư mới nhất, tối hôm qua và sáng hôm nay, giữa một anh em dòng và em.

From: vst
Date: Mon, Jul 12, 2021 at 7:17 PM
Subject: Fwd:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

chào Anh Tâm Phương,

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám mục, và Văn phòng

đặc trách liên tu sĩ giáo phạn Sài gòn. 

45 Anh em linh mục và tu sĩ CRM đã ghi tên tình nguyện lên đường

đồng hành phục vụ cho hơn 12.000 người đang điều trị Covid-19. tại 

các khu cách ly của thành phố.

Mục vụ sứ vụ mới này thật phức tạp và nhọc nhằn...như thư của Đức Tổng Linh, chủ tịch HDGM VN :

"Chưa bao giờ, kể cả thời chiến tranh, thành phố đã trải qua những ngày thử thách bức bách như hôm nay. Muôn vàn thảm kịch đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng: lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sỹ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang… Thành phố đã từng mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”, là “đầu tầu kinh tế” đang lâm nguy, đang thiếu nhân sự, đang thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai… Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây? Công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm biên chế hoặc đóng cửa?..."

Kính báo Anh hiệp thông cầu nguyện....

 

 


 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 12, 2021 at 9:12 PM
Subject: Fwd:
To: vst

Anh vst quí mến,

Cám ơn Anh đã gửi cho em tin tức bác ái cứu trợ đồng bào nạn nhân dịch bệnh thuộc thành phố Sài Gòn,

trong đó có 45 anh em dòng ở Nhà Mẹ xung phong - tuyệt vời! Xin Chúa Mẹ gìn giữ những ai tình nguyện dấn thân vào công việc bác ái yêu thương này.

Về thông báo và kêu gọi của ĐTGM Chủ Tịch HĐGMVN Nguyễn Chí Linh, sáng hôm nay em đã thấy trong Vatican News Tiếng Việt và trong website của HĐGMVN 

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/hdgmvn-giup-do-sai-gon-dai-dich-thuong-qua-sai-gon-oi.html  

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thuong-qua-sai-gon-oi-thu-keu-goi-cua-chu-tich-hoi-dong-giam-muc-gui-dong-bao-cong-giao-viet-nam-42234 

Nói thế để chứng tỏ là chúng em vẫn theo dõi tình hình cả thế giới, trong Giáo Hội, bao gồm cả Việt Nam, cách riêng về tình hình đại dịch hiện nay.

Em đã kêu gọi Nhóm TĐCTT của em bác ái cứu trợ Ấn Độ trong Tháng 5 vừa rồi, và trong vòng 2 tuần, tổng số tiền lên tới 37 ngàn MK.

Chúng em đã gửi sang Ấn Độ qua 2 dòng nữ: Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ở Bắc Ấn và Tỉnh Dòng Mẹ Thương Xót Dòng Thánh Anna Nam Ấn.

Chúng em đang gây quĩ hổ trợ cho Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC từ ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2021 và chấm dứt vào ngày 25/7/2021 tới đây.

Sau đó, nếu cần, Nhóm TĐCTT sẽ nhào vô cứu trợ đồng bào nạn nhân covid-19 ở Việt Nam.

Thật ra, so với tình hình đại dịch ở Brasil và Ấn Độ hiện nay thì Việt Nam kể như chẳng đáng kể. 

Thật vậy, theo thống kê, từ đầu đại dịch đến giờ, VN mới tử vong vì covid-19 trên 200 mạng và nhiễm bệnh trên 20 ngàn, một con số quá ít oi.

Trong khi đó Brasil / Ba Tây và Ấn Độ vẫn không bằng Mỹ năm 2020, nếu anh sống ở Hoa Kỳ mới thấy Việt Nam chẳng là gì.

Ấn Độ sở dĩ được nhiều tiền bác ái cứu trợ như vậy là vì quá thảm, nhà thương không còn chỗ, chết không còn chỗ hỏa táng, phải quẳng xuống Sông Hng, có ngày nhiễm trên 40 ngàn người v.v.

Tin tức về Ấn Độ tràn ngập cả hơn một tháng trời trên các báo, truyền thanh, truyền hình, internet, facebook v.v.

Vấn đề cứu trợ nạn nhân covid-19 ở Việt Nam này cũng còn gặp thứ vi khuẩn khủng khiếp hơn cả covid-19 nữa, đó là vi khuẩn tham nhũng gây lan lan và bất công trong việc chích ngừa, càng khó vượt thoát.

Năm ngoái Việt Nam tỏ ra coi thường Mỹ và thương hại Mỹ, giờ đây lại van xin Mỹ cứu trợ vaccine, trong khi đó vaccine Pfizer chưa từ Mỹ về đến nơi thì đã có thứ vaccine này trên thị thường - Thật là đại họa!

Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện việc cứu trợ Việt Nam trong cơn gian nan hoạn nạn vì đại dịch covid-19 hiện nay, trước hết và trên hết, bằng lời cầu nguyện, sau đó, mới tới vật chất ... 

Xin Mẹ Lavang và các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam chuyển cầu cho dân nước Việt Nam vẫn tự hào là đỉnh cao trí tuệ của thiên hạ biết cùng nhau xây dựng công lý và hòa bình cho một tương lai Việt Nam tuyệt vời!

em tâm phương



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 13, 2021 at 6:05 AM
Subject: Re:
To: vst

Chào Bình Minh Anh vst nhé, từ California Hoa Kỳ

 

Hôm nay, em sẽ phổ biến tin tức nóng hổi này cho THĐC hải ngoại để hiệp thông với việc dấn thân phục vụ của anh em dòng.

Em chỉ lo cho anh em dòng nếu được chích ngừa bởi một thứ vaccine dổm như của Tầu cộng thì có chích đủ 2 mũi cũng chết,

như đã từng xẩy ra ở Nam Dương / Indonesia cho các nhân viên y tá và các bác sĩ đã chích đủ 2 mũi vaccine của Tầu cộng... 

26 bác sĩ Indonesia tử vong tháng 6 vì COVID, 10 người đã ...

 

Hơn 350 bác sĩ Indonesia mắc COVID-19 dù đã tiêm vắc xin ...


Thật là tội nghiệp! Thứ ngon chỉ có cán bộ nhà nước thôi!  


Thế nhưng, làm sao biết được đâu là vaccine ngon hay dổm nếu vi khuẩn dối trá vẫn tràn lan ở Việt Nam hiện nay.

Coi chừng đây là một cách nhân danh đức bác ái để tiêu diệt các dòng tu một cách tài tình khôn xiết kể đó nghe. CS mà. 

em tâm phương




From: vst
Date: Tue, Jul 13, 2021 at 6:52 AM
Subject: Re:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám Ơn quí anh THDC Hải ngoại,

Trong vòng tay yêu thương của Mẹ Đồng Công, 

nhờ tấm lòng yêu dòng hiệp thông với lời cầu nguyện của toàn con Mẹ DC.

chúng em chỉ biết phó thác, thưa lời fiat-magnificat  trong vòng tay của Mẹ Dòng thôi.

từ bao năm này, chúng em như là "cá trên thớt", nhưng sau nhát chém, chúng em có được niềm vui cùng Đấng sáng lập;

15 anh em tại bãi biển Tân thành, Bình định, sắp kỷ niệm 54năm, rồi Anh Tốn, (1975) Anh Tịnh,(1975) anh Long Toàn,(1991) và Ae đã và đang sống dưới chế độ CS này.

Xin cầu nguyện cho chúng em nhiều.

Xin cám ơn quí Anh.


TÓM LẠI,


THĐC CHÚNG TA HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO CHUNG TÌNH HÌNH ĐẠI DỊCH COVID-19 HIỆN NAY Ở VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ Ở SÀI GÒN NÓI RIÊNG.

NHẤT LÀ CẦU CHO NHỮNG THỨ ĐẠI DỊCH CÒN KHỦNG KHIẾP HƠN CORONA HAY DELTA LÀ GIAN DỐI LỪA ĐẢO, THAM NHỮNG VÀ VƠ VÉT TƯ BẢN Ở VN,

CÁCH RIÊNG CHO ANH EM DÒNG TỰ NGUYỆN ĐƯỢC AN TOÀN TRONG VIỆC BÁC ÁI PHỤC VỤ THEO TINH THẦN DÒNG TRONG LÚC CẦN THIẾT HIỆN NAY.


em tâm phương








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 7, 2021 at 10:22 AM
Subject: Re: Huu Tuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Cám ơn Anh Hữu rất nhiều, đã làm dáng cho trang web THĐC thêm hấp dẫn.
Trên trần gian này, vì còn sống trong thời gian, mọi sự đều có thời của nó,
mọi sự đều là một tiến trình canh tân đổi mới, 
thậm chí một tổ chức cơ cấu tự bản chất là "Thánh Thiện" như Hội Thánh Chúa trên trần gian này.

Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp những hy sinh thầm kín của anh cho THĐC nhé.
Tiện đây em cũng xin anh một điều, đó là những diễn biến (thời đại dịch v.v.) và biến cố (qua đời, thụ phong, khấn dòng v.v.) 
nếu anh thấy có thể thì cho chúng em biết tin để THĐC cùng thông công và cầu nguyện với anh em trong dòng nhé.
Chúng em rất muốn biết tin tức về dòng nói chung và nhà mẹ nói riêng - mỗi khi hội ngộ chung chúng em đều hỏi thăm nhau về dòng.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn dìu dắt chúng ta trên hành trình Lý Tưởng Thánh Đồng Công theo đoàn sủng Thánh Việt Nam nhé.

em tâm phương






From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Jul 7, 2021 at 2:02 AM
Subject: Huu Tuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,
Lợi dụng thời gian trốn dịch Covid-19
"Ăn rồi, ngồi một chỗ, để bảo vệ Dòng"
em trau chuốt lại trang THDC-HN cho dễ coi hơn.
Gởi tạm anh xem, có gì góp ý anh cứ email về cho em nhá?
Khi em bổ sung hoàn chỉnh, sẽ thay trang cũ...

-- 
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM
Phone : 0919120609






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 4, 2021 at 1:45 PM
Subject: Happy July 4th - THĐC bất ngờ tái ngộ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Trước hết, em xin trân trọng và quí mến gửi đến từng THĐC lời chào chúc Happy July 4th nhé.

Sau nữa, tạ ơn Mẹ đã bất ngờ cho hai vợ chồng em đưoọc tái ngộ Anh Linh mục John Trần Khả 
ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California sáng hôm nay, ngay trước lễ và tâm sự sau lễ, kèm theo hình ảnh lưu niệm dươi đây.
Rất tiếc vì anh đi với người chở anh từ Fountain Valley dưới Orange County lên, nên không thể ghé về nhà em và ăn trưa với nhau.

Tối hôm qua anh có gọi cho em và nói em có đi thì ghé đón anh, nhưng em ở cách chỗ anh đang ở 1 tiếng.
Trước khi từ biệt nhau sau khi chụp hình lưu niệm, trước nguyện đường và trước tượng Mẹ Đồng Công, anh Khả cho em biết:
Anh nhận được tin Anh Nguyễn Trung Giáo mới qua đời và kèm thêm:
"Anh Giáo khiêm nhượng lắm. Anh ấy ngồi trong xe lăn và vời em vào cho anh xưng tội".

Tiện đây em cũng xin lỗi quí anh về 2 chi tiết nhầm trong email tối hôm qua về LH Thày Cả Micae Maria Nguyễn Trung Giáo:
trước hết tên họ của anh là Nguyễn chứ không phải Trần, và anh thuộc đội 2 chứ không phải đội 1.
Bất ngờ nhận được ai tín đến trở thành lẩm cẩm trong lúc em bùi ngùi tưởng nhớ đến một người anh em dòng rất dễ thương.

Chúng ta cùng nhau cầu cho nhân dân Hoa Kỳ sống xứng đáng là một đệ nhất cường quốc, chẳng những về chính trị và kinh tế, mà còn về đạo lý và đức tin chân thực nữa: "In God We Trust"

tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 3, 2021 at 9:08 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Thày Cả Micae Maria Nguyễn Trung Giáo CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Chúng ta hãy nhờ Mẹ và cùng Mẹ dâng lời ngợi khen cảm tạ LTXC đã ban cho dòng thêm 1 người anh bền đỗ cho đến cùng.

Anh Nguyễn Trung Giáo, CRM, đã vào giúp Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt trong thời khoảng 1968-1970, trước khi làm linh mục.
Em cũng đã được Anh Cả sai vào Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt này trong thời khoảng 1972-1974 để tiếp nối việc phục vụ của anh. 

Anh Nguyễn Trung Giáo là giám đốc đệ tử viện Đồng Công trong thời Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán còn là đệ tử sinh,
Anh Bono Nguyễn An Trị, lớp khấn 3, thay Anh Nguyễn Trung Giáo, lớp khấn 2, làm giám đốc đệ tử viện vào thời điểm em tu năm 1964.

Thế hệ tổ phụ của dòng (7 vị đầu tiên chỉ mỗi một Anh Bano Nguyễn Đức Kiên, CRM, còn sống) kể như đã qua đi hết rồi,
còn thế hệ Á phụ (tiêu biểu là Anh Lê An Đại, CRM còn sống), bao gồm quí anh 3 lớp khấn đầu, tuổi sấp sỉ trên dưới 90 cùng sẽ lần lượt theo nhau lên đường.

Tương lai của dòng thuộc về giới trẻ, nhất là kể từ sau khi tổng vụ Nguyễn Quang Đán vào cuối năm nay, năm mừng kỷ niêm 80 năm (1941-2021) đoàn sủng Đồng Công.
Tuy nhiên, vì là sản phẩm thần linh của Chúa nên hội dòng này sẽ được chính Chúa là tổng quyền cai trị, điều khiển và dẫn dắt cho đến khi đạt đến tầm vóc viên trọn của mình.

Chúng ta hãy hiệp thông với toàn thể anh em chung dòng để tỏ lòng tri ân tạ ơn Chúa Mẹ và cầu cho LH Thày Cả Micae Maria Trần Trung Giáo nhé.
Và xin Anh Cả cùng quí anh em dòng đã ra đi trước chúng ta chuyển cầu để từng người chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn mà đoàn tụ gia đình Đồng Công trên Thiên quốc.


em tâm phương




From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Sun, Jul 4, 2021 at 6:02 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Magnificat - RIP LH Thày Cả Micae Maria Trần Trung Giáo CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Tạ ơn Chúa !
Anh Giáo là giám đốc ký túc xá ở Thủ đức ,
Em dạy toán và nhạc, 
chúng em cùng ở trong ký túc xá,
em còn nhớ mấy anh: Hiệu trưởng Bắc, Giám học Hiệp, Văn Phòng Đồng,
Quản lý Hạc, Tri, Thạch, Duyệt, Diên, Doanh, Tài, Hữu, Thuật, Khoa, (1 cộng sự viên lớp 11)...
Có một em ký túc xá cho em một băng cát-sét nhạc xuân ngoài đời đề tập cho mấy em,
Anh Giáo muốn  kiểm soát xem có bài nào không tốt hay trụy lạc nên 'tịch thu' kiểm duyệt,
Đến lúc này 50 năm, chưa thấy anh trả lại.
Anh Giáo, em bỏ dạy toán , nhạc và đang làm nghề khác, xin anh giúp em trong  ngề này vậy.
Amen.
 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 4, 2021 at 7:54 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Magnificat - RIP LH Thày Cả Micae Maria Trần Trung Giáo CRM
To: CMC THDC Hoang Thong Cau <peterhoang@comcast.net>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Một kỷ niệm thật tuyệt vời.
Mỗi lần có anh em dòng qua đi, lại làm cho THĐC chúng ta sống lại một quá khứ Đồng Công còn tràn đầy trong tâm trí của chúng ta.
Tạ ơn Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Người Mẹ vẫn liên kết con cáiĐồng Công nội ngoại của Mẹ trong Lý Tưởng Thánh Đồng Công!

em tâm phương






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 1, 2021 at 9:30 AM
Subject: THĐC theo dõi tình hình Nhà Mẹ ở Việt Nam hiện nay
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>



Quí THĐC rất thân thương của em,

Không biết trong chúng ta có ai quan tâm thắc mắc về Dòng Mẹ ở Việt Nam hay chăng?
Chẳng hạn tình hình dịch bệnh đang hoành hành hiện nay,
tuy quê hương đỉnh cao trí tuệ của chúng ta từ đầu đại dịch đến giờ mới chưa được 100 nạn nhân tử vong vì đại dịch,
và chưa tới 15 ngàn ca nhiễm dịch, con số chẳng là bao đối với Hoa Kỳ 2020, hay Ba Tây và Ấn Độ 2021,
cũng như Thái Lan hơn cả Âu Châu và Nam Dương đệ nhất Đông Nam Á v.v. nhưng vẫn cẩn thận phòng dịch và diệt dịch.
Chẳng hạn như chính Dòng Mẹ của chúng ta ở Thủ Đức, như email của Anh Lm Nguyễn Thiên Khải, CRM,
người anh đã đồng hành với phái đoàn THĐC 8 anh em trong chuyến viếng thăm truyền  giáo 2017,
bất ngờ gửi cho em sáng hôm nay. Xin mời THĐC cùng theo dõi và cầu cho riêng dòng cũng như cho dân chúng.


From: Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>
Date: Thu, Jul 1, 2021 at 12:56 AM
Subject: Re: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata - Bài 2: Thánh Phaolô là Tông Đồ Đích Thực
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em Thiên Khải xin kính chào vị tông đồ Chúa tình thương đầy nhiệt huyết, hăng say làm việc không biết mệt mỏi
chẳng khác nào vị Tông đồ dân ngoại năm xưa.

Lâu nay Gia đình Anh Chị và anh chị em trong nhóm TT vẫn khỏe và bình an chứ?
Em cảm ơn Anh em luôn nhận được những bài viết, những thông tin quý báu từ nơi Anh,
nhờ đó giúp em mở mang thêm kiến thức thiêng liêng hơn.

Ở Việt Nam năm nay và cho đến thời điểm này thì căng thẳng lắm Anh.
Nhiều người phải gồng mình với cơn đại dịch, nhất là những người nghèo,
những người ở nhà trọ, những người ăn xin hay bán vé số kiếm cơm hằng ngày,
nhưng bây giờ ít có người ra đường, các hàng quán, các chợ lần lượt bị đóng cửa, cho nên cuộc sống hết sức là khó khăn.

Riêng nhà Dòng em đóng cửa gần hai tháng nay không cho ai ra vào,
chỉ có một ông thầy đi chợ và một ông thầy lo y tế mới được ra vào mà thôi.
Nhà Mẹ Thủ Đức mới chầu liên tục 50 giờ sáng nay mới xong, mục đích cầu cho thế giới xin Chúa sớm chấm dứt cơn đại dịch.
Em cảm ơn Anh nhiều nhé!

Xin Chúa đầy tình thương xót và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Đồng công chúc lành cho gia đình Anh Chị
và anh chị em nhóm Tông đồ tình thương thật nhiều sức khỏe và bình an trong Chúa.

Em chào Anh.  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 1, 2021 at 6:30 AM
Subject: Re: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata - Bài 2: Thánh Phaolô là Tông Đồ Đích Thực
To: Nguyễn Thiên Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>

Good morning Anh Khải từ California Hoa Kỳ và good evening Anh ở Việt Nam,

Ngay những giây phút đầu tiên của Tháng 7/2021, Chúa gửi đến cho em email của anh,
để em chẳng những biết được tường tận hơn về tình hình dân chúng ở VN tại Thủ Đức, cũng như riêng Nhà Mẹ của Dòng.

Ở bên Mỹ này em vẫn theo dõi tình hình về chính trị, tôn giáo, xã hội khắp nơi, bao gồm cả Việt Nam.
Trong 2 giờ kinh hằng ngày, trưa và chiều của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), qua điện thoại toàn HK,
em thường thông tin cho anh chị em tham dự, ngoài những lời của ĐTC huấn dạy hay Lời Chúa hoặc truyện thánh trong ngày.

Nhóm TĐCTT chúng em mới gây quĩ bác ái cứu trợ Ấn Độ được 37 ngàn MK trong vòng 2 tuần lễ trong Tháng 5/2021 vừa rồi.
Nay lại quyên tiền hỗ trợ Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence của ĐTC và Tòa Thánh, vì ngân sách của Tòa Thánh đang bị thiếu hụt và cần hỗ trợ các nơi trong lúc này.
Tất cả mọi sự xẩy ra trên thế gian này, dù là sự dữ thế nào chăng nữa, cũng do LTXC muốn cứu độ con người nói chung và những ai tin vào Ngài nói riêng.

Xin LTXC luôn là bình an Phục Sinh cho nhân loại chúng ta đang sống trong Mùa Vọng cứu độ.
Cho em gửi lời thăm anh em dòng và xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc dìu dắt anh em chúng ta trên hành trình Lý Tưởng Thánh Đồng Công theo Đoàn Sủng Thánh Việt Nam nhé.
Cầu cho em với.

em tâm phương






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 6, 2021 at 11:12 AM
Subject: Xin Tri Ân và Nguyện Chúc Anh THĐC Lưu Chủ CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TDCTT VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>, TDCTT VI TX HOU <luuchu@netzero.net>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Hai emails tối hôm qua và sáng hôm nay em gửi đến chung quí anh chị liên quan đến chung Đội IX Lớp Khấn A, 
cũng giám tiếp liên quan đến Dòng, vì chúng ta, từng Đội, không thể tách riêng với lịch sử Dòng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải đi thẳng vào vấn đề, đó là một THĐC chúng ta vừa tái đoàn tụ với anh em dòng, sau 40 năm xa cách,
đó là Anh Lưu Viết Bạch (tên khấn dòng, 9B), tức Anh Lưu Chủ, một THĐC rất năng nổ, quan tâm đến Dòng cũng như đến THĐC.

Anh từng là chủ tịch Hội THĐC Hải Ngoại, thời còn luân phiên các vùng làm chủ tịch, nhiệm kỳ 2013-2016, và đang phục vụ THĐC Houston TX.
Xin đại diện THĐC chân thành và hết lòng cám ơn Anh Lưu Bạch Chủ về tất cả những nỗ lực và công việc phục vụ được anh tự nguyện đảm nhận.

Nếu theo chiều hướng về thời này thời kia của Sách Giảng Viên (3:1-8), anh cũng đã "có thời vào tu và có thời xuất tu", "có thời vào đời và có thời bỏ đời",
và sự kiện anh được tái đoàn tụ với anh em dòng cũng là một hiện sủng âm thầm với cả THĐC lẫn anh em dòng cũng như chi dòng về ý nghĩa và giá trị cuộc đời.

Xin chúc anh những ngày hưu dưỡng tràn đầy ân tình thánh và bình an trong Lòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Chớ gì vốn liếng Đồng Công như một chút men trong bột suốt 40 năm vào đời của anh giờ đây bắt đầu được nẩy nở hết tầm vóc của nó nhé. Xin nhớ cầu cho THĐC nghe!

em tâm phương


(Chàng Viết Bạch - "bách việt" biệt danh ở một số bài viết - đã bớt chấm lết hơn, đang đứng ở trên hồ nước của Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Bùi Chu chiều ngày 15/10/2017)  







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 6, 2021 at 6:58 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng và Những Hình Ảnh Đoàn Sủng Thánh Đồng Công
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay, vẫn đang Mừng tết Thánh Thể với Dòng, em xin kể tiếp số phận Đội IX gắn liền với bom đạn và chạy loạn ở Nhà Mẹ Nhà Đá. Như em đã thoáng thuật lại là vào ngày 8/9/1966, ngày Đội IXA mới vào nhà tập ban sáng, thì sau bữa trưa và vào giờ ngủ trưa, một chút nữa 6 anh em Đội IXA bị thiệt mạng bởi chính quân ta bắn nhầm khi họ nghe báo có việt cộng đang luẩn quẩn chung quanh Nhà Thờ Nhà Đá thì 6 anh em đội IX mặc đồ civil này lại chạy ngay vào tầm nhắm của họ ở nghĩa trang đầu nhà thờ.

 

Khi ấy, em vừa nghe thấy tiếng súng chát chúa liên tục và một viên đạt bay ngang mặt em trúng vào tường nhà thờ rơi xuống liền la to lên rằng: "chúng ta bị bắn rồi", thế là anh em cuống lên chạy thật nhanh sang bên kia đầu nhà thờ, chẳng biết sống chết ra sao. Cuối cùng tất cả đều thoát chết, bao gồm em tâm phương (Tĩnh tên cũ), Anh Dụng (Dung), Anh Điện (Hừng), Anh Học (Quyết), Anh Thuyên (Thuận) và Anh Toản (Thiên).

 

Thế nhưng, những người đang ở trong nhà thờ Nhà Đá bấy giờ, bao gồm cả các thày và dân chúng, đang ẩn nấp tưởng đã an toàn thì một số bất ngờ lại bị thương do ngói trên nóc nhà thờ bất ngờ rơi, bởi quả moóc-chê do quân ta đang phục ở nghĩa trang đầu nhà thờ câu để chặn đầu bọn "việt cộng" 6 tên thật là lạ lùng như phép lạ vừa chạy thoát được lằn đạn liên hồi của họ, đã rơi trúng nóc nhà thờ.

 

Trong thời gian Đội IXA ở đây, em tâm phương này đã chẳng những là "nạn nhân" của sự cố ngày 8/9/1967, mà còn là chứng nhân về những gì xẩy ra cho dòng cũng như cho dân chúng quanh vùng. Đội IXA có những thời gian đã từng đi bộ từ Nhà Đá về Quận Phù MỸ cách 6 cây số hằng ngày để ngủ qua đêm, sáng về tái sinh hoạt, để tránh nguy hiểm khi lính quận không đóng ở đó.

 

Ban đêm thì Nhà Đá là thế giới của việt cộng chính qui và du kịch địa phương, trong số đó có cả học sinh của các thày đi tập kích vác súng về thăm bạn bè vào những lúc an toàn. Muốn tồn tại ở đây thì phải có hai lòng. Hay như các con chó không bao giờ sủa, vì chúng có thể bị cắt lưỡi hết rồi. Lính quận đã từng xử tử dân chúng bị nghi là du kích vào tảng sáng khi nhà dòng đang dâng lễ, sau đó dân bị đuổi ra sống ở sát đường lộ gần nhà dòng, không được sống ở mãi bên trong đường rầy xe lửa gần núi nữa. Thế rồi ra ngoài gần đường, nhà dân lại bị lính Mỹ bắn bừa vào để đề phòng du kích bất ngờ tấn công khủng bố họ. Dân chúng khổ ơi là khổ. Nhưng đa số trong họ vẫn không chịu di tản kiếm sống nơi khác an toàn hơn, vì đó là quê cha đất tổ của họ...

 

Vào cuối tháng 4/1971, vì nhà trường Đồng Công bị ném lựu đạn, nhà dòng bị truyền đơn tung ra đe dọa khủng bố các thày, Anh Cả liền ra lệnh đóng cửa nhà trường và di chuyển Nhà Mẹ lên Qui Đức. Trong vòng 1 ngày anh em đã rỡ hết 35 căn nhà và chuyển lên Ghềnh Ráng là khu Trại Huấn Luyện Dân Vệ được Ông Võ Trấp hứa cho nhà dòng, nhưng sau mới biết rằng ông ấy định bán cho dòng chứ không cho. Cả Đức Cha lẫn chính quyền khi nghe tin đều lấy làm tiếc.

 

Đến Tháng 6/1971, Lớp Thử 10 (40 em) từ đệ tử viện Thủ Đức ra Nhà Mẹ, nhưng phải ở tạm Ghềnh Ráng, sau đó phải di chuyển về Tu Viện Thiên Mẫu ở Di Linh, rồi vào nhà tập và khấn hứa tại Di Linh. Phim bộ về Nhà Đá tới đây vẫn chưa chấm dứt, và còn tiếp với Đội XI tập sinh ra kiến thiết Khu Nhà Đá chỉ vì Anh Cả thương cảm dân chúng vùng này, không thể bỏ rơi họ. Cho đến khi nghe tin Đức Cha Hoàng văn Đoàn chết ở Sài Gòn, và Đức Cha Huỳnh Đông Các lên thay, Anh Cả đã xin Đức Tổng Bình cho Nhà Mẹ về lại Thủ Đức. Thế là Tháng 9/1974, Nhà Mẹ và Lớp Thần Học III (15 anh em ở Qui Đức bấy giờ) được dời về Khu Kitô Vương.

 

Từ cuối năm 1974 sang đầu năm 1975 mới càng kinh hoàng hơn nữa, thời gian em tâm phương từ Lương Sơn được lệnh Anh Cả trở ra Nhà Đá dạy học, sau đó làm bếp. Bấy giờ địa phương này càng nguy hiểm hơn bao giờ hết: nào là trò điệu hổ ly sơn của việt cộng, bắn chát chúa ở phía núi để lính ở đồn gần nhà dòng chạy về đồn hết, nhờ đó họ có thể ám sát ông xã trưởng ngồi nhậu với lính còn lại một mình trong quán. Nào là trò tấn công lô cốt lính canh cầu ngay sáng sớm (hơn là về đêm) bằng một hỏa lực rất mạnh đến độ lính không thể nào chui ra khỏi lô cốt, để một tên đặc công ném lựu đạn vào lô cốt cho lính chết hết trong đó.

 

Chính em đã thấy một cái thây không đầu khi đi chợ Phù Mỹ về, đó là cái thây của viên sĩ quan Đại Đội Trưởng đóng ở Phù Cát, bị du kích việt cộng rình bắn ở Dốc Truông gần nhà dòng từ Quận Phù Mỹ về, họ đã bắn hai lần khiến em từ xa, ở gần trung đoàn 22, đã thấy bốc lên một cột khói, khi đến nơi, (bởi lính trung đoàn 22 nể thày tâm phương cho thày đi về kịp nấu bữa trưa cho nhà dòng, nhưng chết ráng chịu), em thấy bên kia đường là một chiếc xe díp đang bốc cháy có cả tài xế chết trong đó, còn ngay lề đường bên này là cái xác không đầu của Đại Úy Phước. Lính của ông từ Phù Cát được tin báo đến ngay mà chẳng tìm thấy tông tích gì.

 

Tất cả những trình thuật trên đây cho thấy trong thời gian dòng ở Nhà Đá đầy nguy hiểm như thế mà anh em dòng không bị hề hấn gì, trong khi dân chết, bò chết, gà chết, chó chết chung quanh nhà dòng, bởi bom đạn, là cả một phép lạ, và đức tin của Anh Cả đã quả thực thắng thế gian (xem 1Gioan 5:4-5). Tuy nhiên, cho mãi tới nay, khu Nhà Thờ Nhà Đá vẫn chẳng hề được sửa chữa tí nào, vẫn còn nguyên hình ảnh tan nát của một cuộc chiến tương tàn nam bắc, như em đã ghé thăm 2 năm liền, năm 2016 với Nhóm TĐCTT và năm 2017 với phái đoàn THĐC HK. Nghe nói rằng chính quyền sợ chưa dám trả lại cho nhà dòng...

 

Sau đây là một số hình ảnh em chụp được, trong chuyến THĐC 8 anh em (3 Đội XI và 5 Đội IX) về Việt Nam năm 2017, chính nơi xẩy ra biến cố này, một Nhà Thờ Nhà Đá vẫn còn nguyên, hoang tàn để nát, không hề được canh tân đổi mới như hầu hết tất cả mọi nơi đã được biến hình trở thành văn minh tân tiến hơn 1975 nữa... chắc là để chờ trao lại cho chính chủ cũ là anh em con cái Mẹ Đồng Công ngày xưa! 

 

Chính nơi đầu nhà thờ giờ đây um tùm rậm rạp này đáng lẽ đã là nơi gục ngã của 6 anh em Đội IX Lớp Khấn A trưa ngày 8/9/1966 rồi!





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 5, 2021 at 10:14 PM
Subject: Chúc Mừng và Những Hình Ảnh Đoàn Sủng Thánh Đồng Công
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Trước hết xin Chúc Tết Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu đến quí AC nhé. 

Sau nữa, xin chúc mừng 2 THĐC Đội IX:
Anh Simon Doanh (THĐC Minh, 9C) vừa được tái khấn trọn Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 30/5/2021, và 
Anh THĐC Lưu Chủ (9B), nguyên chủ tịch THĐC, trước năm 2016, và đương kim chủ tịch THĐC Houston TX, 
vừa tái đoàn tụ với anh em dòng ở Carthage Missouri ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 5/6/2021.

Nhân dịp mừng chung Tết Thánh Thể và riêng 2 THĐC Đội IX này, em xin gửi đến Quí Anh một số hình ảnh Đồng Công Thời Cựu Ước,
để thấy được sắc thái thật sự, ít là bề ngoài, Đoàn Sủng Thánh Việt Nam của Anh QP Đaminh Maria Trần Đình Thủ là vị sáng lập dòng của chúng ta.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn đồng hành với Lý Tưởng Thánh Đồng Công của anh em chúng ta, dù còn trong dòng hay là THĐC, hoặc đã đoàn tụ hay sắp đoàn tụ v.v.

em tâm phương 

33 chú đệ tử sinh Đồng Công được nhận vào Nhà Thử Rộng từ ở Đệ Tử Viên ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/1965.

Nếu tính theo năm tu, thì có một số anh em Đội IX Lớp Khấn A này hơn cả Đội VIII, thậm chí cùng năm với Đội VII,

Như 2 anh tổ phụ Đội IX Lớp Khấn A là Đinh Quang Ánh (1958) và Hoàng Mạnh Cầm (1959) có hình dưới đây,

còn có mấy anh tu năm 1960, lớp khấn A, như: Anh Thi, THĐC San Jose CA, và Anh Nguyễn Quang Thiều, CRM.

Ở đây có cả 3 anh linh mục tu từ năm 1961, cũng được liệt kê vào loại á phụ của Đội IX Lớp Khấn A.

Nhìn lại những tấm hình tiêu biểu ngày xưa thân ái ấy, mới thấy rõ nét hơn Đoàn Sủng Thánh Đồng Công!

Đệ tử sinh 1958 Đinh Văn Hoàng, được đổi tên thành Phanxicô Borgia Maria Đinh Quang Ánh, THĐC 9A 

Đệ tử sinh 1959 Hoàng Văn Hợi, được đổi tên thành Antôn Zacaria Maria Hoàng Mạnh Cầm, 9A,

bị chết đuối ở Bãi Sau Vũng Tầu ngày 13/4/1971 và mấy ngày sau mới tìm thấy xác ở Cửa Cần Giờ

Đệ tử sinh 1961 Đinh Văn Riêm, được đổi tên thành Gioan Batixita Maria Đinh Viết Luận, linh mục 9A

Đệ tử sinh 1961 Ngô Hoàng Quỳnh, được đổi tên thành Gioakim Maria Ngô Hoàng Khôi, linh mục 9A-C

Đệ tử sinh 1961 Nguyễn Văn Nẩy, được đổi tên thành Raymonđo Penyafort Maria Nguyễn Mạnh Thư, linh mục 9A

Tu sĩ Đồng Công Carôlô Bôrômêô Maria Đinh Quang Bá (Ánh tên đời), tu năm 1962, 9A, họa sĩ,

một thời (1980-1981) đã từng là THĐC ở Houston TX, nhưng kịp trở về Dòng dọn mình qua đời ngày 15/10/1982,

như trường hợp Anh Lưu Viết Bạch (Lưu Chủ - tên đời), 9B, tu năm 1962, sau 40 năm sống thánh giữa đời, cuối cùng,

cũng từ Houston TX mới trở về tái đoàn tụ với anh em Dòng ở Carthage MO Thứ Bảy Đầu Tháng 5/6/2021.

Đội IX mới có Anh Simon Maria Nguyễn Ngọc Doanh, IXC, sau một thời gian tạm làm THĐC, đã trở về đoàn tu với anh em dòng,

và mới được tái khấn trọn hôm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 30/5/2021.

Ngoài ra, Đội IX, lớp Khấn A, còn một vị nữa, tu năm 1962, rất muốn tái đoàn tụ gia đình nhiều năm nay,

nhưng vì chưa tới giờ Chúa muốn, nên tiếp tục Mùa Vọng Đồng Công... Hy vọng đột nhiên bất ngờ được tháo cởi như Anh Lưu Chủ!

Đội IX, lớp khấn A, ngày Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/8/1966, đang đọc kinh tận hiến cho Đức Mẹ để bắt đầu năm tập ở Nhà Mẹ Nhà Đá của mình!

Đội IX là Đội duy nhất, bao gồm cả 3 đợt khấn A-B-C, ở Nhà Mẹ Nhà Đá, và số phận dính liền với bom đạn và chạy loạn.

Ngay khi vừa mới vào giờ ngủ trưa trong ngày vào tập viện này, các chàng thanh niên trẻ trung đã phải chạy trốn trong Nhà Thờ Nhà Đá.

Người viết những giòng này hôm ấy, cùng với 5 anh em cùng lớp tập, trong khi chạy ra nhà thờ, từ cửa bên này sang cửa bên kia,

không ngờ đã trở thành cộng sản nằm vùng trước họng súng rình sẵn của quân đội đang phục ở dưới nghĩa trang, đã bị bắn liên thanh mà không ai chết!

Lần khấn đầu tiên, cũng không thể ở Nhà Đá, mà phải chạy lên Qui Đức Qui Nhơn để tuyên khấn vào ngày Lễ Mẹ Chuộc Nô 24/9/1967, thay vì 8/9 năm đó!







From: 
'Michael Nguyen' via CMC-THDC
 <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Sat, May 29, 2021 at 6:50 AM
Subject: [cmc-thdc] Các Video Lễ An Táng anh Giuse Trần Kim Chung (11)
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Các Video của Ngày Lễ An Táng anh Giuse Trần Kim Chung (đội 11)
1. "Tình Cha" (from family album - hình thơ ấu): https://youtu.be/zX2Axkpi-Io
2. Nghi Thức Phát Tang by Phó Tế Nguyễn Ánh (11): https://youtu.be/Q-FqJsfyGlE
3. Giờ Cầu Nguyện của Hội Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại: https://youtu.be/SwD8MmFnwqw
4. Giờ Cầu Nguyện và Thăm Viếng: https://youtu.be/X8WiMGDdbLM
5. "Hồng Ân Cảm Tạ" (from family album - hình đám táng): https://youtu.be/zjFH_jnuGqw
6. Thánh Lễ An Táng tại St. Columban Church: https://youtu.be/7zJEk7W1kfs

mnguyen_
Michael Nguyen


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 28, 2021 at 9:38 PM
Subject: Fwd: Fw: B&#7919;a c&#417;m th&#65533;n t&#65533;nh anh ch&#7883; em TH&#27 2;C-Houston,TX tr &#432;a ng&#65533;y 28 th&#65533;ng 5,2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ THĐC EMAIL CỦA ANH LƯU CHỦ, PHỤC VỤ NHÓM THĐC HOUSTON TX, ĐỂ CHÚNG TA THEO DÕI SINH HOẠT THĐC CHÚNG TA Ở KHẮP NƠI NHÉ.
Hy vọng Anh Lưu Chủ  "theo on goi khac" không phải là ơn gọi được Anh linh mục Trần Khả bất ngờ thông báo trước đềy về ơn gọi của một THĐC trở thành "Đại Đức Thích Bích Ngọc"!
em tâm phương

---------- Forwarded message ---------
From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Fri, May 28, 2021 at 8:29 PM
Subject: Fw: B&#7919;a c&#417;m th&#65533;n t&#65533;nh anh ch&#7883; em TH&#27 2;C-Houston,TX tr &#432;a ng&#65533;y 28 th&#65533;ng 5,2021
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bữa cơm thân tình anh chị em THĐC-Houston,TX  trưa ngày 28 tháng 5,2021
tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Houston,TX,  Xứ anh LM John Trần Khả THĐC 11, hiên đang làm cha xứ.
 
Trên chục anh chị em đã tham dự bữa cơm thân tình này:
 
ac. Trình  THĐC 7; anh Thảo THĐC 6; Anh chủ THĐC 9b; AC Kiểm Lan THDC 9c; Lê Khởi THĐC 10; Anh Đào Toán THĐC 9; AC Peter Hoàng-Mai THDC 9C;
Anh Tuấn Bằng THĐC 13 ; Anh Cao Khiết THDC 11 và cha John Trần Khả THĐC 11 ( Host). Anh chị Hòa Điềm, phó đại diện, kiêm thủ qủy,  xin kiếu vắng mặt vì đang bị bệnh Covid-19 phải cách li.
 
Mục đích  có bữa cơm thân tình hôm nay vì  lâu qúa  anh chị em  không có cơ hội gặp nhau  , hàn huyên, tâm sự và tiện dịp anh Lưu chủ sắp dời Houston  để theo  on goi khac.
 
Xin cam on  cha chanh xu John Tran Kha  ; anh chi trong ban to chuc va toan the anh chi em THDC-Houston. Xin Chua Me chuc lanh tren toan the cac anh chi.
 
Em Luu Chu , xin chao cac anh chi

 

 

From: Tin Nhan tu THDC Bui Ly Truong Nhom THDC Nam CA
Date: Fri, May 21, 2021 at 11:12 AM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chào anh Chị
Cám ơn anh đã dành thời giờ quý báu đến tham dự lễ an táng cho người anh em Thân Hữu Đồng Công của chúng ta là anh Trần Kim Chung đội 11 sớm được hưởng nhan thánh chúa . Sự hoạt bát và tháo vát của anh giúp buổi cầu nguyện thêm sốt sắng và lòng trọng
Xin Chúa chúc lành Cho anh chị và gia đình . Xin cầu cho nhau. Và mong được gặp anh chị trong ngày lễ quan thầy dòng.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 20, 2021 at 4:58 PM
Subject: LH Giuse Trần Kim Chung: Hậu Sự
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã qui tụ THĐC Nam California đông đảo để cùng với tang gia cử hành hậu sự cho anh.
Với tâm tình cầu nguyện cho cả người anh THĐC ra đi lẫn người con dâu Mẹ Đồng Công và gia đình ruột thịt của anh,
Xin mời quí anh chị theo dõi việc cử hành hậu sự đã diễn tiến hôm nay, bao gồm viếng xác, cầu nguyện và lễ an táng ở cái link sau đây:
LH Giuse Trần Kim Chung THĐC XI Qua Đời và Hậu Sự  
Xin quí THĐC đón xem video youtube toàn bộ hậu sự, được thực hiện chuyên nghiệp bởi Anh Nguyễn Minh Ngọc (cùng đội XI) cùng vợ từ Seattle WA xuống,
như anh đã thực hiện youtube dạo khúc trước Lễ An Táng em đã phổ biến chiều hôm qua, những hình ảnh do chính người vợ bỗng góa của Anh Vinh cung cấp.
em tâm phương  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 19, 2021 at 6:34 PM
Subject: LH Giuse Trần Kim Chung (Vinh) - Dạo Khúc trước Thánh lễ An Táng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Ngày mai, Thứ Năm 20/5/2021, cũng tại cùng một nhà thờ, Nhà Thờ Giáo Xứ Saint Columban ở GP Orange Nam California,

Nhóm THĐC Nam California lại qui tụ lại, từ 10 giờ sáng, để tham dự trọn vẹn hậu sự cho một người anh em THĐC (XI),

LH Giuse Trần Kim Chung (Vinh).

Cách đây gần 3 năm, Thứ Bảy 28/7/2018, Nhóm THĐC Nam California mới tham dự hậu sự cho LH Đaminh Nguyên Kha,

một người đàn anh, thọ 77 tuổi, lớp Khấn V, đã ra đi trước đàn em đã LH Giuse Trần Kim Chung, lớp Khấn XI, 64 tuổi.

Tuy nhiên, ngày an táng của đàn em lai vào trúng ngày lễ của vị thánh cũng qua đời vào đúng 64 tuổi, đó là Thánh Benardino Sienna 20/5.

Thật là trùng hợp và ý nghĩa!

Hy vọng ngày mai, dù đàn anh hay đàn em, dù được biết đến nhiều hay ít, Nhóm THĐC Nam California vẫn tham dự đông đủ bao nhiêu có thể.

Những khuôn mặt THĐC đã tham dự Thánh lễ an táng 3 năm trước sẽ trở lại ngày mai:

Thân Hữu CRM Nam CA đại diện: (từ trái sang phải)

Vợ chồng Anh Trần Mỹ Duyệt (Đội VIII); vợ chồng Anh Trần Minh Khắc (Đội III), vợ chồng Anh Trần Minh Hoạt (Đội VI)

Chị Triệu Xuân, người vợ chợt góa của Anh Nguyên Kha (Đội V), người đang nằm trong quan tài

Vợ chồng Anh Bùi Lý Hinh (Đội IXC), Vợ chồng Anh Nguyễn Minh Ngọc (Đội XI), Phu Nhân Anh Trần Minh Thiều (Thống Đội IV)

Anh Đỗ Thanh Bình (Đội VIII), (1 chị nào đó), Anh Tống Huy Thọ (Đôi V cùng lớp khấn với Anh Nguyên Kha) 

Hy vọng Đại Đức Thích Bích Ngọc, (cũng có mặt trong tấm hình trên đây, đúng sau nàng nicô ... ), vì tình nghĩa bạn bè cùng lớp khấn ngày xưa ấy sẽ đến, dù mặc áo càsa mầu trắng phục sinh, tiếp tục hành nghề truyền thông phim ảnh của chàng, í quên của đại đức, nhé, như ngài vừa thực hiện một youtube bao gồm những hình ảnh tiêu biểu về người anh em THĐC Chung Vinh của chúng ta, ở cái link dưới đây vậy: 

https://youtu.be/zX2Axkpi-Io  

Xin cám ơn Đại Dức Thích Bích Ngọc và hẹn tái ngộ quí THĐC Nam California của em sáng ngày mai.

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 19, 2021 at 6:00 PM
Subject: Ngày Thánh Mẫu 2021 - Thông Báo chính thức....
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 Quí THĐC quí mến,

 Em xin gửi đến những ai chưa biết về Thông Báo chính thức của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Hoa Kỳ về Ngày Thánh Mẫu 2021 sau đây: 

 

https://dongcong.us/ngay-thanh-mau/

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 19, 2021 at 5:21 PM
Subject: Re: Cuộc đời nghệ sĩ của anh Trần Kim Chung (11) qua bản nhạc TÌNH CHA
To: EECN <mnguyensundiego@gmail.com>
Cc: <xicmc@googlegroups.com> 

Cám ơn Đại Đức Thích Bích Ngọc,

Vẫn tiếp tục hành nghề truyền thông phim ảnh.

Mỗ vừa xem xong youtube được Vị Đại Đức tu tại gia thực hiện cho một THĐC dễ thương cùng lớp XI của ngài.

Mỗ tin chắc vị Đại Đức Phật giáo này, với chiếc áo cà sa mầu trắng phục sinh như trong tấm hình được nhiều THĐC trố mắt chiếm ngắm,

sẽ tiếp tục hiện diện tại hiện trường ở một Nhà Thờ Công Giáo để quay phim lễ an táng của LH Giuse Trần Kim Chung là Vinh đen này.

Mai Nhóm THĐC Nam California sẽ có mặt từ 10 giờ sáng.

Hẹn tái ngộ Đại Đức Thích Minh Ngọc nhé.

tâm phương

 

 

From: EECN <mnguyensundiego@gmail.com>
Date: Wed, May 19, 2021 at 4:56 PM
Subject: Cuộc đời nghệ sĩ của anh Trần Kim Chung (11) qua bản nhạc TÌNH CHA
To: <xicmc@googlegroups.com>, <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

https://youtu.be/zX2Axkpi-Io

mnguyen_

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 11, 2021 at 7:26 PM
Subject: Magnificat - RIP LH THĐC Giuse Đội XI
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Quí THĐC rất thân thương của em, 

Em mới nhận được ai tín từ Phó tế vĩnh viễn Nguyễn Ánh, Đội XI, sau đó em đã gọi trực tiếp đến người vợ bỗng góa của người anh THĐC chợt ra đi để biết chính xác mọi sự trước khi có thể báo tn cho chung THĐC. 

Nghe Chị Lan là vợ của anh bình tĩnh kể cho em nghe về giây phút tích tắc cuối đời và lìa đời của người tình trăm năm của Chị là Anh Trần Kim Chung Harvard (tức Vinh đen Đội XI) thì em cảm thấy như LTXC đã bắt cóc anh vậy! 

Đúng thế, hôm Chúa Nhật vừa rồi mùng 9/5/2021, Ngày Hiền Mẫu, hai anh chị đi hát giúp vui, và cả hai đều biểu diễn bài ưng ý nhất của mình là bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, một bản nhạc nổi tiếng theo ý tưởng của Nhà Văn Duyên Anh, do Phạm Duy và Ngọc Chánh sáng tác và biên soạn cả lời nhạc lẫn điệu ca.  

Không ngờ, đó là những giây phút nghệ sĩ cuối đời của chàng Vinh đen THĐC chúng ta, một anh chàng võ sĩ mà lại mê cả ca hát, cũng như mê THĐC vậy. Như Chị Lan kể, Anh Chung rất quí anh em THĐC, có hình nào thì anh cho vào album của riêng anh và cất kỹ lưỡng sau khi khoe với vợ. 

Cuộc sống hôn nhân gia đình của anh hạnh phúc tương tự như lời ca của bài hát cuối cùng anh song ca với vợ:

Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình

Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình ...

Và ngay sau khi hát, xuống dưới ngồi với vợ... thưởng thức văn nghệ mừng Ngày Hiền Mẫu của vợ và với vợ, cho đến khi vợ anh quay sang anh thì kể như anh đã đi lúc nào không hay, có thể vì tim, cho đến nay nhà thương vẫn chưa cho biết bởi nguyên do nào... trong khi anh rất mạnh khỏe chẳng có một triệu chứng yếu đau bệnh tật nào hết! 

Anh đã đột ngột và êm đềm qua đi bên người vợ thân yêu của mình, khi tuổi đời của anh mới 64, và cái chết quá tốt đẹp của anh cũng được chính lời ca anh vừa cùng vợ hát xong:

Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng

Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời ngựa hoang chết gục...
 

Chị chưa có cáo phó, vì các con chị hôm nay mới bắt đầu làm, tuy nhiên, chị cho biết Lễ An Táng tại Nhà Thờ Saint Columban vào lúc 12 giờ trưa ngày Thứ Năm 20/5/2021 tuần tới, cùng nơi lễ an táng Anh Nguyên Kha.

Theo nội qui của THĐC, Hội sẽ xin một lễ cầu hồn cho LH Giuse Trần Kim Chung Harvard. Xin Chị Thủ Quĩ Đinh Tina Tín gửi Thiệp Lễ về Chị Lan ở địa chỉ: 5105 W 16th - Santa Ana, CA 92703 / 714-548-9331.

 Magnificat anima mea dominum - Ngợi khen Chúa và cảm tạ LTXC đã cho một người anh em THĐC chúng con đã đột ngột ra đi trước chúng con một cách êm đềm như LTXC và trong LTXC.  

Em đã từng được gặp Anh Vinh mấy lần trước đây, lâu rồi: anh rất hiền lành, dễ tính dễ thương - anh ra đi để lại chẳng những vợ mà còn 3 người con đều đã trưởng thành: 2 gái và 1 trai: gái đầu (30), trai giữa và gái út (25).

Cái chết của Anh Vinh như một hiện sủng Chúa ban để nhắc nhở chúng ta rằng: 

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến... Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến". (Mathêu 24:42,44) 

em tâm phương 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 11, 2021 at 6:22 PM
Subject: Re: Xin Thông Báo: THĐC - Một Ơn Gọi Mới
To: tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com>
Cc: DM Tran <josephduyet@gmail.com>, CMC THDC Bui Ly <buily.2012@yahoo.com>, CMC THDC Vu Lich <lichvu@aol.com>

 

Quí THĐC rất thân thương của em, 

Đã cuối một ngày rồi, em xin tiếp tục trở lại với Thông Báo về THĐC - Một Ơn Gọi Mới trong email sáng nay của em, một thông báo kèm theo 2 tấm hình khiến có một số THĐC thắc mắc đã đặt vấn đề "là ai", 2 qua phone và 1 qua email. 

Em đã hẹn trả lời chung vào lúc này đây. Vì vấn đề tế nhị, nên em chỉ có thể tiết lộ tổng quát thôi, để quí THĐC căn cứ váo đó mà tự mình khám phá ra mới tài tình và lý thú, như khi chúng ta đọc Lời Chúa ban đầu chưa hiểu sau đó chợt hiểu được vậy! 

Trong chuyến về thăm một số địa điểm truyền giáo của Dòng ở Việt Nam năm 2017 của phái đoàn 8 anh em THĐC, sau đêm trọ ở khách sạn Kim Cương ở Đảo Xanh Ngọc, chúng em đã hành trình suốt ngày ghé thăm anh em dòng phục vụ truyền giáo ở Giáo phận Bắc Ninh, một trong ba Giáo Phận thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt sát Trung quốc. 

Buổi sáng Thứ Bảy 14/10/2017, chúng em ghé thăm Giáo Xứ Đại Điền, buổi trưa chúng em về Trụ Sở của Dòng (gần GX Đại Điền) dùng bữa trưa và tặng qua truyền giáo tại đây, sau bữa trưa kiêm nghỉ trưa một chút, chúng em được dẫn đến thăm Giáo Xứ Văn Thạch, cả 2 giáo xứ đều do anh em dòng phục vụ: Đại Điền - Anh Huyên và Văn Thạch - Anh Triết.. 

Trên đoạn đường dẫn phái đoàn THĐC HK từ trụ sở truyền giáo của dòng đến Giáo Xứ Văn Thạch, Anh Tường cũng là Anh Huyên (tên dòng) kể cho anh em nghe về cái thách đố của việc truyền giáo ở Giáo Phận Bắc Ninh này:  

1- Dân chúng nói chung, bao gồm cả tín hữu Công giáo còn tin dị đoan rất nhiều, đến độ một khi họ đã xem ngày lành tháng tốt thì cha phải làm lễ cưới hay lễ mồ cho họ, bằng không họ cũng chẳng cần;  

2- Thậm chí có cả Chùa của người Công giáo, như ở Tam Đảo, mà theo Anh Nhất Tiến và Anh Thiên Khải, 2 anh linh mục đi với phái đoàn THĐC, cho biết là đã có một cựu tu sĩ Đồng Công tên là Đường, đội XIII ở Việt Nam, người bảnh bao và có tài ăn nói, đã lập gia đình và làm sư trong chùa, nhưng khi giảng dạy về Phật thuyết thì nghe nói bao giờ cũng cầm cuốn Phúc Âm v.v.;. 

Còn vị đại đức THĐC của chúng ta pháp danh là Thích Bích Ngọc là người anh em trước đây đã từng sống ở California, đã lập gia đình ở đây và cuối cùng đã không thể tránh được tình trạng ly dị! Và vị tân đại đức Phật giáo Thích Bích Ngọc này, không trụ trì chính thức ở một ngôi Chùa ,nên không mặc áo càsa mầu nghệ, mà là tu tại gia nên mặc áo càsa mầu trắng, kiểu tu tại gia giống như các bà mụ ở Việt Nam ta ngày xửa ngày xưa, vì không tu được ra ở vậy, tiếp tục đời đọc thân vui tính vậy thôi... chờ thời cơ... 

Vị đại đức của THĐC chúng ta đây chắc bị ảnh hưởng bởi câu chuyện trong hành trình Bắc Ninh đến thăm Giáo Xứ Văn Thạch chiều hôm ấy, vì ngài cũng ở trong phái đoàn by giờ,như tấm hình chụp trong khi anh em cùng nhau dùng bữa trưa ở trụ sở truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Bắc Ninh ngay dưới đây: 

Hy vọng tất cả những gì em tiết lộ gần "nguyên con" trên đây, bao gồm cả lai lịch cùng hình ảnh cần thiết, mỗi người khôn lanh chúng ta có thể biết rằng "hắn" là ai để thêm lời cầu nguyện nhé. 

tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 11, 2021 at 5:12 PM
Subject: Re: Báo tin mừng
To: CMC THDC Hoang Thong Cau <peterhoang@comcast.net>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Xin chúc mừng THĐC Bác Sĩ Nguyễn Thông Cầu, Đội IX, đã có được một đứa con gái ra trường về y khoa theo chân bố, dù khác ngành y.

Chớ gì vị nữ tân khoa y sĩ chuyên ngành "rọi chiếu" không phải chỉ thân thể con người mà còn chính tấm lòng của vị lương ý nữa nhé.

tâm phương

 

 

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Tue, May 11, 2021 at 3:06 PM
Subject: Báo tin mừng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
 

Xin chia sẻ niềm vui cùng các anh chị:

Ngày 7 tháng 5, 2021 ,

Diana, con của chúng em mới ra trường Y Khoa

UT Southwestern Dallas.

Cháu sẽ về Houston thực tập Chuyên ngành Radiology.

 Xin cầu nguyện cho cháu được mọi sư tốt lành.

Peter Hoàng Cầu

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 11, 2021 at 12:19 PM
Subject: Re: Xin Thông Báo: THĐC - Một Ơn Gọi Mới
To: tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com>
Cc: DM Tran <josephduyet@gmail.com>, CMC THDC Bui Ly <buily.2012@yahoo.com>

Em xin chuyển tiếp email em vừa nhận được từ Anh Trần Khả cho biết thêm pháp danh của vị THĐC vừa theo đuổi ơn gọi mới trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu này.

Có thể là do bị biến chủng chăng?

tp

On Tue, May 11, 2021 at 11:31 AM tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com> wrote:

Pháp Danh: Đại Đức Thích Bích Ngọc

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 11, 2021 at 7:07 AM
Subject: Xin Thông Báo: THĐC - Một Ơn Gọi Mới
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm qua, bất ngờ em nhận được email từ Anh Lm Trần Khả Đội XI nguyên văn kèm theo 2 tấm hình dưới đây,

em đã hồi âm ngay, đã đặt vấn đề và sáng nay em đã nhận được câu trả lời từ anh đúng như em nhận định. 

Giờ đây em chỉ chuyển đến cho THĐC của em những gì em nhận được từ ban đầu nhé, cho có tính cách khách quan hơn:

"Gởi quí anh chị hình một THDC mới xuống tóc đi tu! Sent from Yahoo Mail for iPhone"

  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 6, 2021 at 7:37 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Đỗ Thúy Nga
To: Nguyen Dinh <johndvn@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC THDC Tran Ngoc Bich <bichtran109@yahoo.com>

 

Em có rất nhiều kỷ niệm với Anh Trần Ngọc Bích, và rất hân hạnh có Anh gia nhập Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) từ năm 2015 ở GP Orange CA. 

Ngay trước khi chị Đỗ Thúy Nga qua đời 4 phút vào lúc 1:17 pm Thứ Bảy 1/5/2021 thì anh gọi em lúc 1:13 pm để báo tin rằng: "Anh tĩnh ơi, nhà em đang hấp hối rồi". 

Tuổi thật của anh năm nay là 87 tuổi, vì anh sinh năm 1934 và bắt đầu theo đuổi lý tưởng Thánh Đồng Công năm 1955 khi dòng còn đang ở Cù Lao Giêng. 

Để trả lời cho câu phỏng vấn của em về bí quyết hạnh phúc hôn nhân gia đình của anh suốt 55 năm trường dài như vậy, anh đã trả lời cho chung Nhóm TĐCTT hôm mừng 55 năm thành hôn rằng:

"Trước khi lập gia đình thì có cầu nguyện với Đức Mẹ rồi lúc nào cũng chạy đến với Đức Mẹ... Bởi thế biển tình cũng có sóng gió, nhưng chỉ ở cấp 1 hay cấp 2 thôi".

Thật là một câu trả lời đầy ắp Đồng Công và tinh thần tận hiến Đồng Công. Ai bảo THĐC chúng ta ra ngoài là mất gốc đâu! Hình như càng Đồng Công hơn bao giờ hết...

Sở dĩ AC mừng kỷ niệm 55 năm thành hôn, không dám đợi đến 60 năm, vì tình hình bệnh trạng của Chị Đỗ Thúy Nga của anh càng ngày càng yếu bệnh nặng hơn.

Ngày Chúa Nhật 12/11/2017, 15 anh chị em đại diện của Nhóm TĐCTT  GP Orange CA  đã ghé thăm chị sau khi biết tin chị bị ung thư lá lách/mía và sắp bị mổ không biết ra sao,

Chị Đỗ Thúy Nga đã cảm động đến nỗi đã khóc trong khi đọc kinh chung với anh chị em TĐCTT đến thăm chị và khóc cả trước khi anh chị em từ giã anh chị ra về, bỏ lại căn chung cư của hai vợ chồng già yếu cô đơn gần nhà thờ Westminster mà chị đã nói chẳng bao giờ được nhiều người ghé thăm một lúc như vậy!  

Giờ đây, chị đã được thuộc về cõi vĩnh hằng, nơi "Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất" (Khải Huyền 21:4), cũng là nơi "cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm". (Khải Huyền 21:25)   

"Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi, (tuổi của LH Mria Đỗ Thuý Nga)
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.
 

Tv 89 (90): 10 

em tâm phương

 

 

From: Nguyen Dinh <johndvn@yahoo.com>
Date: Thu, May 6, 2021 at 5:02 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Đỗ Thúy Nga
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Tran Ngoc Bich <bichtran109@yahoo.com> 

CÙNG MỪNG NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA/NGÀY SINH NHẬT CỦA BÀ

TRẦN NGỌC BÍCH. (TIN MỪNG GIOAN 17, 24)

HỘI THÁNH GỌI NGÀY TA CHẾT LÀ NGÀY SINH NHẬT (DEI NATALIS)

VÀ ĐỜI TRẦN GIAN LÀ THỞI THAI NGHÉN.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 5, 2021 at 9:42 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Maria Đỗ Thúy Nga
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Tran Ngoc Bich <bichtran109@yahoo.com> 

 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Trong số THĐC hải ngoại, có một người anh em ít ai biết, nhưng lại là một cựu tu sĩ CMC kỳ cựu.

Đó là Anh Trần Ngọc Bích, nhập dòng sau năm 1954 và được vào Đội III, với tên mới là Phong.

Anh là cậu ruột của THĐC Phó tế Trần Minh Đoán Đội VI. 

Từ Năm 2015 anh sinh hoạt với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng em ở GP Orange CA. 

Anh sống với vợ của anh là Chị Đỗ Thúy Nga ở Giáo Phận này, xa con cái, và cả 2 vợ chồng đều ở vào tuổi 80.

AC không có xe, đi đâu cũng cần chị hàng xóm chở đi, nên cho dù anh có biết THĐC Nam CA vẫn không thể tham dự.

Nay vợ của anh là Chị Đỗ Thúy Nga vừa mới qua đời hôm Thứ Bảy 1/5/2021 vì yếu bệnh lại bị stroke nặng. 

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria Đỗ Thúy Nga nhé.

Và nếu có thể xin THĐC Nam California tham dự hậu sự theo như Cáo Phó của tang gia.

Sau đây là một số di ảnh của người chị vừa quá cố, trong đó có cả THĐC Trần Ngọc Bích của chúng ta:

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 17, 2021 at 7:43 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Magnificat - RIP LH THÀY CẢ CAMILLO MARIA NGUYỄN ĐỨC TUÂN, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Tạ ơn Chúa. Anh Tuân quả thật là một người anh em dòng thật "dễ thương".

Rất thân tình và gần gũi với mọi anh em, bao gồm cả THĐC.

Như các emails của chính THĐC cho thấy khi hay tin anh qua đời: 

Anh Duyệt (Đội VIII), Anh Quốc Định Đội XII, Chị Lộc (vợ Anh Quí Đội I) và Anh Cầu (Thông Đội IXC) v.v..

Trong thời gian 10 năm phục vụ ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California (1990-2000), anh đã:

1- Thực hiện tập sách hát vẫn còn được sử dụng cho đến nay.

2- Ấn hành và phổ biến tác phẩm Thần Đô Huyền Nhiệm do Anh Giản chuyển dịch trong thời gian Anh Giản ở trong tù cộng sản.

Anh cũng hay gọi điện thoại chia sẻ tin tức nhà dòng cho em, nhất là chuyển cho em tập san Annunciatio của dòng, và anh em cùng tâm sự với nhau.

Trong một lần tâm sự, anh cho em biết rằng Anh Nguyễn Đức Kiên, Giám Tỉnh đầu tiên của Chị Dòng Hoa Kỳ, rủ anh về Việt Nam hưu trí với anh ấy.

Vì hai anh rất thân với nhau, và theo em thì đó là lý do Anh Tuần đã về hưu ở Việt Nam với Anh Kiên từ năm 2013 tới khi qua đời 8 năm sau, trước Anh Kiên.

Anh Kiên là vị linh mục em đã xin phép để được gặp Anh Cả và đã sắp xếp giờ giấc thuận tiện cho gia đình em được gặp Anh Cả 1/2 tiếng chiều Thứ Sáu 7/7/2006.

Chưa hết, ngoài việc báo tin cho em về biến cố Anh Cả qua đời ngày 21/6/2007, chính ngày em bắt đầu theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công 43 năm trước, 21/6/1964,

Anh Tuân, trước đó, trong thời gian trị bệnh ở bệnh viện, đã gửi cho em một tấm hình thật hiếm quí, để em đính kèm trong bài viết về Anh Cả trước khi Anh Cả qua đời,

và tấm hình này, Anh Tuân cho biết, là của con Anh Huấn, người anh ruột của Anh Tuân - Anh Huấn là người coi nhà khách của Dòng ở Thủ Đức tiếp em khi em đến xin tu Đồng Công ngày 11/6/1964.

Không ngờ và hoàn toàn bất ngờ em được tấm hình ấy, một tấm hình dường như chỉ mình em có, tấm hình Anh hầu như đã hoàn toàn bị biến dạng đang nằm trên giường thở bằng máy,

nên em rất trân quí tấm hình ấy và đã phổ biến trong bài viết của em về Anh Cả ở cái link dưới đây:

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Lý Tưởng Thánh Đồng Công  

Theo em, như em đã từng công khai chia sẻ, một ngày nào đó, khi được khai quật lên, thân xác của Anh Cả chẳng những không bị rữa nát mà còn trở lại nguyên dạng,

thì đấy quả thực là một phép lạ tỏ tường nơi chính bản thân của Anh, người Anh đã yêu quí và đã dám xin được chịu đau khổ: 

"Vui chịu khinh chê giầy đạp, chịu dể duôi bắt bớ" (Kinh Dâng Đoàn), và cuối đời, hằng ngày liên lỉ hôn kính Thánh Giá rất nhiều lần.

Nếu quả thật sự kiện còn nguyên xác và nguyên hình dạng thì Anh Cả quả thật đáng được Nhà Dòng bắt đầu lập hồ sơ phong thánh cho Anh, vì lập dòng "cho Người Việt có thánh như người Tây phương!".

em tâm phương

 

 

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Sat, Apr 17, 2021 at 5:38 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Magnificat - RIP LH THÀY CẢ CAMILLO MARIA NGUYỄN ĐỨC TUÂN, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: DM Tran <josephduyet@gmail.com> 

Tạ ơn Chúa, Cho Linh hồn Thầy Cả Camillo bền đỗ tới hơi thở cuối cùng.

Em có vài kỷ niệm với Anh Tuân:

-Thánh Camillo Lellis là một trong số Thánh bổn mạng các Bác Sỹ. Ngài bị đau chân và làm Giám đốc

Nhà thương.

-Anh Tuân có bịnh dị ứng rất nặng. Khi còn đang học tại St. Louis, em có nói với Anh Tuân,

"Em xin thôi học làm Linh mục vì em có bệnh dị ứng như Anh. Khi làm lễ cứ hắt hơi sổ mũi như vậy

chắc Chúa cũng bị văng ra khỏi bàn thờ"

Anh Tuân nói: "Uống thuốc Actifed vào là hết"

Em nói " Em uông thuốc này vào nhà nguyện là ngủ gật'

Anh Tuân: "Mình không chữa hết bệnh được nhưng có thể kiềm chế thân thể được, công nghiệp

càng cao"

 

Xin 'Thánh' Camilo Tuân cầu bầu cho em trước nhan Chúa, Amen 

 

 

From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Fri, Apr 16, 2021 at 10:48 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Magnificat - RIP LH THÀY CẢ CAMILLO MARIA NGUYỄN ĐỨC TUÂN, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, DM Tran <josephduyet@gmail.com> 

Em xin cám ơn anh Tâm Phuong, đã chi tiết về sự ra đi 

cha Tuân. Còn vài ngày nữa là 

đến ngày giỗ thứ 11 của anh Quý. Lúc anh Quý mới qua đời,

mỗi lần dâng lễ cho anh Qúy 

cha điều gọi điện thoại cho em 

nói em hợp ý với cha, cha gọi cho em từ Missouri mọi ngày như vậy cả tuần lễ! RIP cha! 

  

 

From: Joey Van Do, CISA <gijoey@hushmail.com>
Date: Wed, Apr 14, 2021 at 3:26 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Magnificat - RIP LH THÀY CẢ CAMILLO MARIA NGUYỄN ĐỨC TUÂN, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cam on Anh Tam Phuong da dua tin cho chung em. 

Hoi do em hay giup Anh Tuan dong sach va Anh ngu. 

Em Quoc Dinh, mulus Christi

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 14, 2021 at 7:46 AM
Subject: Magnificat - RIP LH THÀY CẢ CAMILLO MARIA NGUYỄN ĐỨC TUÂN, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria - Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân thương của em. 

Qua một anh em chi dòng thuộc Đội IX, em được thông báo, và qua một anh linh mục Nhà Mẹ ở VN,

em nhận được Cáo Phó và Tiểu Sử của một người anh em dòng, thuộc tỉnh dòng HK nhưng đã về VN hưu 8 năm nay,

đó là Anh Camillo Lellis Maria Nguyễn Đức Tuân, Lớp Khấn III, em ruột của Anh Huấn (THĐC ở VN) mới qua đời,

người Anh cũng đã từng phục vụ ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con và đã làm Quản Nhiệm Cộng Đoàn ở Ontario CA.

Chúng ta cùng hiệp thông cùng anh em chi dòng và nhà mẹ của Dòng để cầu nguyện cho LH Thày Cả Camillo Maria nhé. 

Cùng với THĐC hải ngoại, chúng em xin thành kính phân ưu cùng Nhà Dòng và Chi Dòng.

Chúng em xin hiệp thông dâng lời Ca Vịnh Magnificat tạ ơn Chúa Mẹ cho Dòng thêm 1 Ơn Gọi Bền Đỗ đến cùng. 

em tâm phương

 

Hôm nay, Thứ Tư 14/4/2021, Anh đã được an táng theo giờ ở Việt Nam.

Anh Tuân chính là người anh em dòng đã báo tin cho em rằng: "Tâm Phương ơi, Anh Cả đã chết rồi", 

trên đường em đi lễ sáng ở Rancho Cucamonga California ngày 21/6/2007, đúng ngày em theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công 43 năm trước,

Lý Tưởng Đồng Công của Vị Linh Hướng Sống Thánh Chứng Nhân của em, vị mà em và cả gia đình đã về mừng đại thượng thọ 100 tuổi của ngài 6/2006.

Xin cám ơn Anh Tuân một lần nữa - Giờ đây anh đã được đoàn tụ với Anh Cả, cho em gửi lời thăm Anh và hẹn tái ngộ với Anh Cả cùng anh em dòng vào một ngày lành tháng tốt thiên định nhé.

Bởi thế, em chỉ xin "tạm biệt" anh thôi! Xin cùng Anh Cả và anh em dòng cầu cho tên tâm phương bụi đời này cũng được đi đến nơi về đến chốn như Anh Cả và anh cùng anh em dòng đã ra đi trước nghe.

 

 

  

From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Wed, Mar 31, 2021 at 9:03 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] THĐC: Lịch Sinh Hoạt 4/2021
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Cám ơn Cao Tấn Tỉnh thật nhiều, 

Anh đã cập nhật tin thời sự của 

CMC-THĐC! Cho chúng em.

Cám ơn anh đã nhắc đến tên 

Anh Quý, em quả phụ Quý, xin 

quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Gioakim,

trong ngày 20 Tháng Tư. Anh qua đời được 11 năm rồi. Chắc chắn anh luôn cầu cùng Chúa 

cho chúng ta, vì ngoài Chúa Đức Mẹ ra CMC là đời sống của anh. Lúc nào anh cũng đề cao 

Nhà Dòng và các anh em, dù còn tu hay đã xuất!!

Đời sống đức tin của anh Quý 

lĩnh hội từ nhà dòng đã trở nên 

hạt giống đức tin cho thế hệ sau. Hy vọng hạt giống ấy sẽ 

trổ sinh nhiều bông hạt cho các 

thế hệ tiếp theo. Một điều em cầu xin Chúa là biết Tạ Ơn Chúa, và gần gũi Chúa ở đời cũng như đời sau!

Một lần nữa xin cám ơn anh Tĩnh và tất cả các ACE! 

Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta!

Trân trọng 

 

   

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 25, 2021 at 9:04 AM
Subject: Vấn Đề Mẹ Đồng Công
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Mẹ đến Quí THĐC thân yêu của em nhé.
Nhân dịp ĐTC Phanxicô vừa nói mấy điều liên quan đến Mẹ Đồng Công hôm qua, Thứ Tư 24/3/2021,
em xin phổ biến bài em viết từ Lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2021 ở cái link sau đây.
Nều cần phải được học hỏi gì thêm, xin quí anh thương tình chỉ dạy nhé.
em tâm phương

Vấn Đề Mẹ Đồng Công  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 3, 2021 at 6:45 AM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Nguyễn Chí Long này không phải là THĐC,

mà là một phần tử của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của em thôi.

Anh ấy bị covid-19 từ giữa tháng 12/2020, đang phục hồi.

Có thể anh ấy muốn cảm tạ LTXC bằng một việc bác ái như vậy,

cho giáo điểm truyền giáo của dòng qua Anh Lm Sáng!

em tp

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 3, 2021 at 6:42 AM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Cám ơn Anh Tường đã báo tin.

Xin Anh Sáng làm ơn email trực tiếp cho Anh Nguyễn Chí Long nhé,

vì anh ấy là người đã tặng số tiền 300 MK này để làm việc bác ái trong Mùa Chay 2021 này,

và em đã thay anh ấy gửi về cho Anh Sáng như anh mách bảo.

Email của Anh Nguyễn Chí Long đó là hoatheolong@gmail.com.

Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an.

em tp

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Mar 3, 2021 at 2:47 AM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chào Anh Tâm Phương,

Anh lm Sáng đã báo em nhận được 300 USD,

Em và Anh Sáng cám ơn Anh và Anh Minh nhiều.

Xin Mẹ Đồng Công luôn chúc lành và cầu bầu cho quí Anh đón nhận được nhiều ơn thánh trong mùa chay thánh thiện này.

 --

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 2, 2021 at 2:15 PM
Subject: Fwd: Năm Tháng Thánh Giuse: 1. Tấm Lòng Hiền Phụ - ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Năm Thánh Giuse 8/12/2020-2021, sau đúng 150 năm Thánh Cả được Giáo Hội nhận làm Đấng Bảo Trợ,  

lần đầu tiên được mở ra cho toàn thể Giáo Hội ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 2020-2021.

Ngoài ra, Tháng 3 là Thánh Thánh Giuse bao giờ cũng rơi vào Mùa Chay hằng năm của Giáo Hội,

một Mùa Chay, được tiêu biểu qua hình ảnh hoang địa, mang tính chất đức tin, thinh lặng, hy sinh và cầu nguyện,

là tất cả những gì thích hợp với Thánh Giuse, đến độ chúng ta có thể gọi Thánh Cả Giuse là Vị Thánh Mùa Chay

Bởi thế, em sẽ cố gắng tiếp tục gửi đến Quí THĐC thân yêu của em những tài liệu hiếm quí về Thánh Giuse nhé.

Mở đầu bằng bài chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đang hưu trí ở Đan Viện Xito Nho Quan này.

Xin theo dõi ở cái link bài viết hay bài đọc dưới đây:

Trái Tim Hiền Phụ - Tĩnh tâm với Tông thư Patris Corde

NamThanhGiuse-1.TraiTimHienPhu.DTGMKiet.mp3  

em tâm phương

 

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 1, 2021 at 9:35 PM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Anh Tường quí mến,

Cho đến hôm nay em mới có thể gửi chút tiền về VN.
Một người anh em trong nhóm TĐCTT muốn làm một việc bác ái trong Mùa Chay.
Kèm theo đây là tờ biên nhận của dịch vụ chuyển tiền về VN hộ chúng em:
em tp

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 24, 2021 at 11:44 AM
Subject: Fwd: Tuan bao tuyet tai Houston
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 

EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ THĐC TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC,

NƠI EM ĐÃ KÊU GỌI CHUNG THĐC CHÚNG TA CẦU NGUYỆN TRONG EMAIL HÔM 18/2/2021:

"Trong khi hiệp thông cầu nguyện cho dân chúng ở vùng thảm họa thiên tai này,

chúng ta đặc biệt nhớ đến quí THĐC ở Houston, Dallas, Fort Worth, Oklahoma là tâm điểm của thiên tai".

GIỚ ĐÂY, TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC NÀY ĐÃ VANG ĐẾN CHÚNG TA QUA MỘT THĐC NẠN NHÂN TRONG CUỘC.

 

Nhìn vào thế giới ngày nay, nhiều người cảm thấy như tận thế đến nơi rồi.

Trong khi bão tuyết xẩy ra ở Mỹ, ở Hà Lan, Do Thái, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp v.v. chưa từng có,

thì lửa lại phun ra, nước lại ngập lụt, bão lại tấn công v.v. cùng một thời điểm ngay trước Mùa Chay hay vừa vào Mùa Chay,

trong khi đó lòng người lại còn hận thù chia rẽ nóng hơn cả núi lửa, và càng tỏ ra lạnh lùng lạnh đạm hơn cả bão tuyết!

 

Phải chăng đó là dấu chỉ thời đại nhắc nhở chùng ta về Tiếng Vọng Từ Đáy Vực Lòng Người văn minh tân tiến hiện nay rằng:

"Khi các con thấy những sự ấy xẩy ra thì hãy đứng thẳng và ngước đầu lên..." (Luca 21:28)

Núi lửa mạnh nhất thế giới phun trào gây hàng trăm trận động đất nhỏ

Bão đổ bộ Philippines, hàng chục nghìn người sơ tán

Ngập lụt nghiêm trọng ở Jakarta, 5 người chết

Lan truyền thuyết âm mưu chính phủ Mỹ tạo tuyết ở Texas

Các nước giàu trữ 'thừa' hàng tỷ liều vaccine Covid-19

 

em tâm phương

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Wed, Feb 24, 2021 at 11:12 AM
Subject: Tuan bao tuyet tai Houston
To: THDC Houston TX
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Kính thưa qúy cha và các anh chị THDC, 

Tuần bão tuyết lạnh tại  Texas và đặc biệt tại HoustonTX vừa qua rất nhiều anh chị em đã nếm mùi lạnh giá vì nhà không có heat( sưởi) , và bất tiện vì bị cúp điện, ống nước bể, không có thực phẩm , xăng khan hiếm… Riêng nhà em thì cũng mất điện  hai  lần  mỗi lấn cũng khoảng 2/3 ngày.  Và ống nước thì bể  3 nơi, đến lúc phát hiện thì nước chảy cả ra phòng khách, phòng ngủ và trần nhà thì xập xuống rơi đầy những bụi bẩn, trông rất thê thảm, đêm ngủi thì tối thui và phãi đắp 2 ba chăn, vận 4,5 áo mà vẫn còn run, vì không có heat ! em cũng cố gắng để ra tiệm mua đồ plumbing  để sửa nhưng phải sắp hàng dài hơn cả tiếng , đến nơi thì đồ không còn !  4 ngày không có nước mà tắm!   may mắn, đồ ăn thì chỉ có 3 củ khoai và 1 qủa trứng   đã luộc tối trước  cho cả ngày. Các tiệm ăn, cây xăng thì đóng cửa, đường xá thì đóng băng trơn trượt, rất it người giám đi, cũng may mắn những ngày đó đã tạm qua,   và chờ đợi sửa nhà , claim bảo hiểm…thế mới biết điện nước thật cần thiết. Chúng ta đang trong mùa chay,

Xin gởi anh chị vài tấm hình bể trần nhà của nhà em.

 Chúng ta đang trong mùa chay,mùa của xám hối, ăn chay và đền tội.

 Kính chúc anh chị em một mùa chay thánh thiện. 

Em chủ 

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Mon, Feb 22, 2021 at 7:25 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Gởi Anh Tâm Phương.

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

 

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609 

Chào Anh Tâm Phương,

Qua thông tin của Anh cho Quí Anh THDC, rất ước mong trong năm 2021 tổ chức chuyến viếng thăm và tặng quà truyền giáo cho các giáo điểm do dòng phục vụ từ bắc vô nam vào Tháng 9/2021.

Nhưng vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chập chờn không biết ngày nào mới dập được dịch, và theo cái nhìn của nhiều người, thì hầu như không thể…

Vậy em giới thiệu Anh một giáo điểm do Dòng đảm nhận với Đức Cha Kontum ở vùng sâu vùng xa, vùng nghèo khổ dân tộc,  khố rách áo ôm, mà nhân dịp tết Tân Sửu vừa qua, em mới ra thăm quí Anh đang phục vụ ở đó :

Nhà thờ Tri Lễ,

Thôn 3, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắc Tô, Tỉnh Kontum 

Anh linh mục Barnaba M. Trần Văn Đạm (Sáng) CRM, đang quản xứ.

phone :+84 0988592551 

Giáo xứ này có khoảng 3000 giáo dân, nhưng 2000 là người dân tộc… 

Hôm trước tết, cha quản xứ Barnaba M. đi sửa nhà cho họ đã bị ngã gây xương ống quyển làm hai khúc. 

Anh linh mục Sáng (quản xứ) đang ước ao tìm những tấm lòng hảo tâm góp phần cộng tác truyền giáo xây dựng cho nhà Chúa tốt đẹp hơn.

Vậy em xin nhờ Anh tìm cho Anh linh mục Sáng nhá.

Cám ơn Anh nhiều.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 23, 2021 at 7:50 AM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Cc: Joseph Ngan <josephkimngan@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Tường một lần nữa.

Lần trước anh giới thiệu một tu viện cần xây cất của dòng,

Nhóm THĐC hải ngoại đã góp được $10,300.00 (trước có $9,300.00, sau có thêm 1 ngàn nữa).

Năm 2021 này, dù không về nữa, nhưng em vẫn cố gắng phát động quĩ truyền giáo vào Tháng 10/2021 này.

 

Mỗi lần tổ chức một Hành Trình Việt Nam liên quan đến việc truyền giáo,

em đều phải phát động trước trong nội bộ cả năm để gây quĩ làm quà truyền giáo,

cả với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) hay với anh em THĐC.

 

Riêng với Nhóm TĐCTT, cả hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I-2016 và II-2018, 

em còn phải liên lạc về VN với các vị linh mục hay nữ tu thừa sai ở các GP còn nhu cầu truyền giáo.

Như 3 GP Miền Thượng Du Bắc Việt là Hưng Hóa, Bắc Ninh và Lạng Sơn,

hay 2 GP Miền Cao Nguyên Trung Phần  là Komtum và Ban Mê Thuột, chưa kể TGP Huế,

hoặc 2 GP ở Miền Hậu Giang Nam Phần là Long Xuyên và Cần Thơ, chưa kể GP Phú Cường.

 

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I-2016, Nhóm TĐCTT, trong số các giáo điểm, CMC chiếm 1/2:

GP Bắc Ninh 2 giáo điểm, GP Kontum 1 giáo điểm và GP Long Xuyên 2 giáo điểm.

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 (đã bị bãi), nhưng cũng tặng quà truyền giáo cho 1 giáo điểm CRM ở Lạng Sơn.

 

Chuyến Hành Trình Việt Nam Viếng Thăm Truyền Giáo của THĐC năm 2017 lần đầu tiên thật tuyệt vời,

cho dù chỉ có 8 THĐC đại diện, nhưng nhờ lụt ở miến bắc mà chúng em được Về Nguồn với các gốc điểm của dòng ở Đồng Quan và Liên Thủy.

 

Em chỉ sợ THĐC tu lâu đời hiện nay càng ngày càng già đi, sức yếu, không còn sức đi đâu nữa nên cố gắng thực hiện ít là 1 chuyến về VN nữa,

nhất là vào thời điểm CRM chúng ta đã hiện diện kể như ở hết mọi GP của GH ở VN còn nhu cầu truyền giáo từ bắc vô nam,

ngoài ra, em cũng mong tiện dịp này để tổ chức một cuộc hội ngộ THĐC giữa anh em hải ngoại và trong nước.

Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, nên đành phài nhẫn nại đợi chờ thôi... cho tới thời điểm thiên định.

 

Còn vấn đề anh gợi ý cho em liên quan đến một giáo điểm của anh em CRM ở GP Kontum,

em sẽ cố gắng (vì hiện nay không có phát động nào về VN nữa) để tìm cách đáp ứng một chút và sẽ trực tiếp với chính giáo điểm này sau nhé.

 

Chớ gì tất cả và từng hy sinh khổ chế chay tịnh của chúng ta trong Mùa Chay biến thành những giọt máu trổ bông phục sinh sự sống!

 

em tâm phương

 

Đại diện THĐC hải ngoại, em xin hết lòng cám ơn anh đã tận tình tận lực giúp chúng em Trang Web THĐC trên website tinmung.net của Nhà Mẹ Dòng!

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 22, 2021 at 11:48 AM
Subject: THĐC - Viếng Thăm Truyền Giáo của Dòng Ở Việt Nam 2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân mến của em,

Như chúng ta đều đã biết, sau Hội Ngộ THĐC II - 2019, dự án 3 năm 2019-2022 của THĐC hằng năm chúng ta là:

2019: THĐC Truyền Thông - mọi sự tốt đẹp trong vòng 3 tháng cuối năm, từ sau biến cố hội ngộ đầu tháng 9;

2020: THĐC Picnic - ở trụ sở Fort Worth của tỉnh dòng, nhưng Anh Lm Hải Dương không thể book chỗ, bởi đại dịch covid-19;

2021: THĐC Mission - xin xem những emails trao đổi dưới đây giữa em với Anh Phạm Cao Đích, Cố Vấn III về Truyền Giáo của dòng;

2022: THĐC Hội Ngộ - tại Carthage Missouri vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ đầu tháng 9/2022, như lần I-2015 và II-2019.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 21, 2021 at 3:22 PM
Subject: Re: Xin hỏi thăm
To: Pham Huu Thiet <
revthiettuctrung@yahoo.com

Cảm ơn Anh Đích đã mau chóng hồi âm cho em.

Vâng, em cũng nghĩ như vậy, năm 2017 chỉ có 8 anh em THĐC về VN, 

thì đại dịch Covid-19 còn chờn vờn chập chờn thì không thể nào hào hứng 

cho cả người về lẫn người đón đưa, dù có thân tình với nhau.

Vậy chúng ta cứ chờ cho tới thời thiên định là tốt nhất.

Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an nhé.

Em tâm phương.

 

 

From: Pham Huu Thiet <revthiettuctrung@yahoo.com>
Date: Sun, Feb 21, 2021 at 3:13 PM
Subject: Re: Xin hỏi thăm
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com

Anh Tam Phuong, Tong do cua Me men, 

Tinh hinh dich benh Covid tai VN co kha quan hon, so voi truoc Tet, nhung van con dien bien rat phuc tap. 

Nguoi ta di cac nuoc ve VN khong khai bao, nhat la nguoi Trung Cong di " chui " vao VN, hoac bat buoc cach ly nhung lai tron khoi khu vuc cach ly. 

Theo em, dich nay se con hanh ha con nguoi ca nam troi nua, tham chi co chuyen vien Y te cho rang phai mat vai nam nua no moi bien mat.

 Tinh Dong CRM tai Hoa ky dang co phuong an to chuc ngay TM  thang 8/2021 bang ON LINE.  

Tuy Anh dinh lieu, nhung em nghi anh em khong phan khoi neu di trong con dai dich nay, va co le nguoi don tiep cac anh cung khong phan khoi.  

Xin Me giup Anh sang suot nhan dinh. 

Xin cau cho em, 

Dich CRM

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 21, 2021 at 10:35 AM
Subject: Xin hỏi thăm
To: CMC THDC Rev Trung <
revthiettuctrung@yahoo.com

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Anh Đích ơi, 

Như anh biết dự tính của em rất ước mong tổ chức cho THĐC một chuyến viếng thăm và tặng quà truyền giáo 

cho các giáo điểm do dòng phục vụ từ bắc vô nam vào Tháng 9/2021 này.

Tuy nhiên, để biết rõ ràng ra sao trước khi bắt đầu sửa soạn, 

em xin hỏi anh là tình hình đại dịch ở Việt Nam hiện nay như thế nào, và anh nghĩ THĐC có nên tổ chức năm nay hay chăng?

Có gì cho em biết nhé. Cám ơn anh. Chúc anh một Mùa Chay tràn đầy Thánh Linh và Bình An của Chúa Kitô Phục Sinh. 

tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 18, 2021 at 11:45 AM
Subject: THĐC cử hành Phụng Vụ Mùa Chay 2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân thương của em.

Ngày trước Mùa Chay, đúng hơn, vào chính Ngày Tình Nhân Valentine 14/2/2021, Ngày Mùng 3 Tết

Nước Mỹ đã bất ngờ bị một thiên tai thật kinh hoàng bởi bão tuyết, nhất là ở Texas,

bao gồm cả cái họa mất điện nên mọi sự trở thành băng giá chết chóc.

Trong khi hiệp thông cầu nguyện cho dân chúng ở vùng thảm họa thiên tai này,

chúng ta đặc biệt nhớ đến quí THĐC ở Houston, Dallas, Fort Worth, Oklahoma là tâm điểm của thiên tai.

Thiên tai rồi cũng qua đi, như dạo khúc dẫn vào Mùa Chay, mới bắt đầu hôm qua, Thứ Tư Lễ Tro.

Mùa Chay được gắn liền với chay tịnh, với từ bỏ, với khổ chế, với hy sinh, với hoán cải v.v.những gì đối với trần gian là thiệt hại, là thua thiệt, là hủy diệt, là dại khờ v.v.

Tuy nhiên, vì Mùa Chay hướng về và bất khả phân lý với Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô,một Biến Cố Vượt Qua sự chết mà vào sự sống, nên tất cả những gì là chay tịnh, từ bỏ, hy sinh, khổ chế ... cần phải có để...như hạt lúa miến mục nát đi trong lòng đất nhân tính của chúng ta trổ sinh hoa trái thần linh bất diệt.

Thậm chí các việc cần phải làm trong Mùa Chay ấy còn là cách để Sự Sống của Chúa Kitô được tỏ hiện,như chính Người là Đấng vô tội, nhưng vẫn chay tịnh như một tội nhân,để Sự Sống Thần Linh từ Thần Tính của Người được bộ clộ ra qua thân xác chay tịnh của Người,
một thân xáx trở thành phương tiện cứu độ của Người.
Kitô hữu chúng ta đã được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh nơi Phép Rửa,nên tất cả những gì chúng ta làm, nếu được kết hiệp với Chúa Kitô Vượt Qua,đều trở thành như một cuộc thần hiển, như bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi.


Nguyện chúc THĐC rất thân thương của em một Mùa Chay chảy sữa sự sống và mật tự do nhé.


em tâm phương


Xin mời theo dõi tin tức thiên tai ở những cái links dưới đây:


Hàng triệu người Texas vật lộn trong giá buốt và mất điện

Người Việt ở Texas vật vã trong giá rét

2,7 triệu hộ dân Texas mất điện, 31 người Mỹ chết do bão mùa đông 

(Mùa Chay 2021 sau Khu Vườn Thánh Mẫu nhà ca em)       (Mùa Chay 2021  phòng làm việc kiêm phòng ngủ của em)  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 13, 2021 at 7:17 PM
Subject: Fwd: THĐC Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 Online qua Zoom
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho THĐC chúng ta một cuộc Hội Ngộ Mừng Tân Xuân có đủ mọi thành phần:
Anh em THĐC
Con dâu Mẹ Đồng Công và
Con cháu THĐC
Với những hình ảnh tiêu biểu kèm theo những phụ chú sau đây:



4:45 PM Giờ California - Em là host nên vào sớm để chực sẵn và chào đón quí THĐC thân yêu của em

4:50 PM con số 789 xuất hiện trên màn ảnh, nhưng không bao giờ lên hình và lên tiếng suốt 40 phút, tức cho đến hết giờ.
Xin hết lòng cám ơn người anh chị em nào đã kiên nhẫn cựa quậy để lên hình và lên tiếng mà vẫn không được, đàng âm thầm thông công vừa nhìn vừa nghe chuyện...

5:15 PM Tên Nguyễn Đức xuất hiện trên màn hình, sau đó vài phút, hình hài và âm thanh của chàng Nguyễn Đức được hệ thống zoom truyền hình và truyền thanh rõ ràng.
               
Vừa thấy tên Nguyễn Đức xuất hiện trên màn hình, em liền welcome ngay: "Chao Anh Tụng nhé", và quả thực là Anh Tụng Đội X.            
Anh Tụng cho biết anh có rủ thêm mấy anh em THĐC cùng đội X tham dự nữa mà không biết họ có vào hay chăng? Chính anh cũng cựa quậy cả 20 phút mới được.

Cũng may anh là một tay "cán sự điện tử" chuyên nghiệp mới giải quyết được vấn đề zoom lần đầu tiên anh sử dụng này, 
Nên chẳng lạ gì nhiều anh chị em ngại sử dụng hay sử dụng mà không thành công như người anh chị em điệp viên 789 trong cuộc hội ngộ hôm nay vậy.

Em có hỏi Anh Tụng "cán sự điện tử" là gì, Anh Tụng mới tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ 3 như thế này: "là electronic technician - chuyên viên điện tử".
Trong khi chờ đợi THĐC vào tham dự, hai anh em nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau, và em hỏi anh ấy về công ăn việc làm của anh - anh làm nghề gì: "cán sự điện tử"!

Ngoài ra Anh Tụng cũng vẫn nhớ vẫn không quên 2 người Anh CRM cùng đội X với anh đã qua đời không bao lâu, đó là Anh Hán và Anh Lm Hải Dương.
Riêng Anh Hải Dương, CRM, thì Anh Tụng cho biết năm ngoái Anh Dương đến làm lễ giỗ cho mẹ của anh, sau đó 1 tháng thì đột ngột qua đời!

Anh Tụng cũng hỏi em về tình hình nhà dòng ở Việt Nam tiến triển ra sao, em cũng chia sẻ với anh về những gì em biết: càng truyền giáo càng thêm linh mục ở các giáo phận!
Em đề cập đến dự án về Việt Nam trong năm 2021 này, Anh Tụng nói còn covid-19 làm sao mà về được, phải 2 hay 3 năm nữa mới hết, theo anh.               


Đang khi hai anh em nói chuyện vui vẻ thì một người con dâu của Mẹ Đồng Công xuất hiện, đó là nàng Thúy Nga,
Người con dâu đã về hưu từ cuối năm 2018, khi vừa tròn 60 xuân xanh, để vừa chăm sóc cha mẹ già yếu vừa phụ coi 3 đứa cháu trai của đứa con lớn từ New York dọn về ở cùng nhà. 

Nàng đã thực hiện một CD Thánh Ca, (được nhạc sĩ Trần Quốc Quản, chồng ca sĩ Dạ lan, hòa âm và thâu âm trong studio Dạ Lan), để cảm tạ 60 năm cuộc đời dịp Giáng Sinh năm 2019.
Xin mời quí THĐC cùng dâng lời cảm tạ với người con dâu 38 năm của Mẹ Đông Công này nhé, khi nghe tiếng hát thiện chí của nàng cái link sau đây:  Tình Chúa Trong Đời



Anh Tụng cũng hỏi tuổi đời của em: em nói 73 - còn anh? - 67!
Anh Tụng: hỏi em anh có bao nhiêu cháu: 3 cháu trai - còn anh? 5 đứa! 
Đúng thế, vì anh xuất dòng trước nên lập gia đình trước, thì có cháu trước và có nhiều hơn là phải thôi!

Thế rồi nghe thấy tiếng cháu khóc, anh đã chạy đến ôm cháu lên.... một lúc rồi giơ tay chào như thể bye bye...
cũng vừa lúc hết giờ.
Như thế là cuộc hội ngộ mừng tân xuân âm lịch 2021 này có tới 4 người + (1 ẩn thân im tiếng) và bao gồm đủ mọi thành phần.

Tạ ơn Chúa - Mẹ.
Xin chúc THĐC luôn được Hồn An - Xác Mạnh - Đời Vui - Sống Thánh - Chết Lành. Amen.

em tâm phương




From:
DM Tran
<josephduyet@gmail.com>
Date: Sat, Feb 13, 2021 at 8:40 AM
Subject: Re: THĐC Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 Online qua Zoom
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Cảm ơn anh hội trưởng và xin chúc năm mới toàn thể anh chị em. Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng ta giúp chúng ta yêu Chúa, yêu nhau nhiều hơn trong năm mới. Em xin lỗi không tham dự buổi họp vì có lễ vào lúc 7pm. 
Chúc mừng năm mới 
Duyệt. 



From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Sat, Feb 13, 2021 at 8:08 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: TH&#272;C M&#7915;ng Tân Xuân Âm L&#7883;ch 2021 O nline qua Zoom
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin loi em missed cuoc Zoom nay. da sua soan truoc 1 gio nhung roi lai quyen va nho lai thi muon  1 gio  roi . Xin loi anh
em chu




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 13, 2021 at 7:18 AM
Subject: Re: THĐC Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 Online qua Zoom
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Về buổi hội ngộ mừng tân xuân của chúng ta trên online qua zoom lần đầu tiên của chúng ta chiều tối hôm nay,
như chúng ta đã hẹn hò với nhau, theo kinh nghiệm đã trải qua với những lần trước, 
em xin tạm đề nghị nhất là với những anh chị nào lần đầu tiên sử dụng zoom những điều sau đây:

1- Nên sử dụng computer hơn là i-phone hay i-pad;
2- Computer cần phải có camera built-in (sẵn có camera cho các computer mới);
3- Nếu là computer loại cổ thì cần gắn phụ thêm camera bên ngoài conputer;
4- Xin download hay tải xuống xuống computer của mình cái zoom để chỉ cần bấm vào icon zoom là vào thôi;
5- Em là host của zoom chiều tối hôm nay, và em đã set up dễ dàng cho mọi người tham dự, ở chỗ
6- Nghĩa là em đã mở cửa sãn sàng hết rồi, không cần sử dụng meeting ID hay passcode gì hết
7- Quí anh chị chỉ việc bấm vào cái link dưới đây là xong:

8- Nếu quí anh chị vào rồi mà chỉ thấy hình em và nghe tiếng em mà không thấy hình của quí anh chị, thì

9- Xin nhìn vào góc cuối bên trái computer sẽ thấy 2 icons microphoe và camera, 

10- Nếu cả 2 hay 1 trong 2 đang có gạch chéo, nghĩa là đang bị mute, thì bỏ chúng đi sẽ được unmute là xong.


Lần đầu tiên hơi phức tạp một chút, nhưng sau khi vượt qua khó khăn sẽ thấy thích thú.

Bản thân em, vì nhu cầu, cũng tự mò lấy để thực hiện zoom và nay đã có thể host với các nhóm rồi.

Chính ĐTC của chúng ta cũng cần phải sử dụng zoom vào lúc đây đây, như trong 

Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại lần I hôm mùng 4/2/2021 vừa rồi:


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 13, 2021 at 5:46 AM
Subject: Re: THĐC Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 Online qua Zoom
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, HDVC - Andrew Tran <atran045@gmail.com>

HAPPY NEW YEAR CHÚC MỪNG NĂM MỚI ÂM LỊCH 2021 MÙNG 2 TẾT THĐC CỦA EM NHÉ.
HY VỌNG 5 GIỜ CHIỀU HÔM NAY, GIỜ CA, HAY 7 GIỜ TX HOẶC 8 GIỜ MIỀN Đ6NG HOA KỲ, 
CHÚNG TA SẼ QUI TỤ LẠI ĐỂ HỘI NGỘ MỪNG TÂN XUÂN VỚI NHAU LẦN ĐẦU TIÊN QUA ZOOM.
XIN MỜI CẢ CÁC CON DÂU CỦA MẸ ĐỒNG CÔNG NỮA NHÉ - CÀNG ĐÔNG CHÚNG TA CÀNG VUI NHIỀU....

Các nàng dâu Mẹ Đồng Công cảm thấy những giây phút thật là THĐC


TRONG KHI CHỜ ĐỢI, EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ THĐC MỘT BÀI THƠ CHÚC TẾT EM BẤT NGỜ NHẬN ĐƯỢC SAU ĐÂY
CỦA MỘT NGƯỜI ANH EM TRẦN DY Ở ORANGE COUNTY CA, EM HỌ CỦA ANH THĐC VŨ VĨNH QUÍ - CỐ TỔ PHỤ - ĐỘI MỘT

Hi anh Tĩnh

Cả trăm năm nay em chỉ thấy bài 
Cụ đồ (mỗi năn hoa đào nở... buồn)
Trần tế Xương chúc tết
Nên em làm bài này cho anh em hải ngoại 

*** Tết Hải-Ngoại ***

🐃🐃🐃🐂🐂🐂🐃🐃🐃🐟🏈🥥🥭🍾

Đầu năm, chợ Tết Bolsa 

Mua Mai, tậu Cúc về nhà lấy hên

Bánh chưng, bánh téc, mứt sen 

Cầu, dừa, đu-đủ, nhãn, xoài, chôm chôm

Ghé Bank lấy ít tiền còm 

Phong bì xinh đỏ, bỏ vào chúc xuân 

Ngày xuân, dự lễ, thăm chùa

Cầu xin, hái lộc, vào hùa chúc nhau

Đốt dăm bánh pháo: Đì đùng

Tụ năm, tụ bảy, ngồi cùng: Tổ tôm

Bầu cua, tôm cá , bài cào

Người lớn, xóc đĩa, thuốc lào mang ra

Tài Xỉu, cá-ngựa mời dô

Lô-tô, xướng-đáp, ô-cờ ngổn-ngang

Vui Xuân, cá độ Foot-ball

Dù thua, đánh thắng, cũng đầy bụng to

Trẻ ăn hot-dogs, Pizza 

Ăn xong, tụ tập chơi game cả ngày

Thanh niên, thiếu nữ nhập bầy

Chạy vào YouTube, Cà-Rà-Ô-Kê 

Người lớn kể chuyện cà-rông

Từ thời cố tổ, đời ông, cố bà

***

Khẩu trang bác sĩ đeo vào

Già trẻ, lớn bé đều là Y-gia !

Chưa chích, nói vẻ anh hùng

Chích vào mới thấm: Nửa khùng, phát điên 

(Andrew Tran Feb 12, 2021, Xuân Tân-Sửu)



From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 9:00 AM
Subject: Re: CUNG CHÚC TÂN XUÂN ÂM LỊCH 2021 QUÍ CRM VÀ QUÍ THĐC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Dan <piusdan@yahoo.com>



Kính chúc Anh Tổng và quý Anh Chị một năm mới an bình và khỏe mạnh.

em,
quoctoan, CRM





From:
A Tran
<atran045@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 7:57 AM
Subject: Re: *** Tết Hải-Ngoại ***
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Hello anh Tinh, 
Em là em họ thầy Quí (RIP), tên em là Andrew Dũng Lạc Dy Trần (chưa có bút hiệu), đệ tử Cha cố Andrew DL Trần cao Tường, chưa đi tu ngày nào, làm nghề kỹ sư, gặp anh hoài ở Trung Tâm Công Giáo, Orange, California 
Em mới tập làm thơ đời Covid với sự giúp đỡ của computer gieo vần ...
Andrew Tran

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 7:33 AM
Subject: Re: *** Tết Hải-Ngoại ***
To: A Tran <atran045@gmail.com>

Cám ơn người anh em THĐC lắm nhé.
Tuy nhiên, trước khi em phổ biến chung cho THĐC em cần phải biết rõ về tác giả một chút.
Em vẫn chưa nhận ra anh tên nhà dòng là gì, đội nào, tu năm mấy v.v.
Vậy em chờ anh tự giới thiệu để em có thể đóng vai trung gian MC giới thiệu cho bài thơ trình làng nghe.
em tp



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 9:44 PM
Subject: Re:
To: <+17143435971@tmomail.net>

Xin cảm ơn AC chủ tịch THĐC Nam CA
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an để ngày nào chúng ta cũng VUI NHƯ TẾT vậy.





Date: Thu, Feb 11, 2021 at 8:44 PM
Subject: CUNG CHÚC TÂN XUÂN ÂM LỊCH 2021 QUÍ CRM VÀ QUÍ THĐC
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Dan <piusdan@yahoo.com>








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 7:54 PM
Subject: Re: chuc mung nam moi
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>
Cc: ANH DUY CMC <midoduy@yahoo.com>, ANH DÂN CMC <minhdancmcb@gmail.com>, ANH KHẢI CMC <gioanmariakhaithien1964@gmail.com>, ANH KIM NGAN CMC <josephkimngan@gmail.com>, ANH LĂNG CMC <micorlang@gmail.com>, ANH MẪN CMC <jerenguyenvandinh@yahoo.com.vn>, ANH MẪN CMC <jerenguyenvandinhcmc@gmail.com>, ANH NHU CMC <tuankiet43@gmail.com>, ANH THÍNH CMC <roberthinh1613@gmail.com>, ANH THẢO CMC <raymondthao@yahoo.com>, ANH THẬN CMC <thanphamcrm@gmail.com>, ANH TRINH CMC <trinhnguyencmc@gmail.com>, ANH TRỊNH CMC <pettrinhcmc@yahoo.com>, ANH TRỰC CMC <cmc01647226658@gmail.com>, ANH TUỆ CMC <ductue1976@gmail.com>, ANH TẤN CMC <hoangminhchau_cmc@yahoo.com>, ANH VŨ CMC <lucahoacmc@gmail.com>, Hung Dao <tom.h.dao@gmail.com>, ANH ÁNH CMC <anhduongcmc1@gmail.com>, ANH ĐIỂN CMC <congdiendc@gmail.com>, ANH ĐOÁN CMC <thehungmary@gmail.com>, THANH TÒNG <thanhtongmary@gmail.com>, ANH THAO <thaonguyencmc@yahoo.com>, Javi Thietvu <javithietvu@gmail.com>, ANH TRỰC CMC Đ.13 <trungtrucdc@yahoo.com>, ANH LỘC CMC <daminhloc@gmail.com>, ANH CHUYÊN CMC <bonakha@gmail.com>, Tran Anh <trananhanhsg@gmail.com>, ANH HÙNG ANH CMC <phamhunganhcmc@gmail.com>, Triệu Hoàng Thiên <hafmtrieu@gmail.com>, Khánh Hà Nguyễn <khanhhacmc@gmail.com>, Lm Hiến Thành <thanhhien.joseph@gmail.com>, Huy Duc <tomaduchuy@gmail.com>, Dang Duc <dangmautam@gmail.com>, Mai Lo <an_phuc2007@yahoo.de>, Phan Hoang <hoangphancmc@gmail.com>, Gia Hoàng Quốc <dinhhoangcmc@yahoo.com.vn>, Tran Quoc <quoct7@gmail.com>, Rev Nguyễn Thiên Phụng CMC <phungcmc@gmail.com>, ANH ÂN <thienancmc@gmail.com>, kimhanh tranthi <kimhanhrndm@gmail.com>, hung pham <pkmhung@gmail.com>, <dienphaolom@icloud.com>, Hiệu Cao Minh <berrehieu@gmail.com>, chau nguyen <chaunguyen6364@gmail.com>, C.Tuan Nguyen <camillustuan@yahoo.com>, Khanh Nguyen <hoangkhanh2011@gmail.com>, <trungcuongcmc@gmail.com>, Hoang Vinh <vcthoangvinh@gmail.com>, Khoat chien non <vincent33ng@yahoo.com>, quan le <francisquanle@yahoo.com.vn>, Co Bui <cohongop@gmail.com>, Long Nguyen <nguyenlongcmc@gmail.com>, bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>, Khuong Dinh <khuongkhuyen@gmail.com>, Katherine Mai <uyenuong@hotmail.com>, Chi Phạm Kim <hiepchicmc@yahoo.com>, Gia The <giathedc@gmail.com>, <lequangthucrm@gmail.com>, <ngocchuan131@gmail.com>, Duc Luan <gieromluan1970@gmail.com>, Thay Cao Thien Uy <boscom311@gmail.com>, PHUONG VU <maryphuong57@gmail.com>, Nhất Đào Văn <leancmc@gmail.com>, Vu Cong Hien <conghiencmc@gmail.com>, Trần quang Tuần <tranquangtuan265@gmail.com>, Thủy Phạm <inhaninhcrm@gmail.com>, Hiểu XII <fxhuynh@gmail.com>, Cong Kỳ <congkysss@gmail.com>, Tô Đức Trụ <todinhquang80@gmail.com>, Nguyễn thien Khải <gioanmariakhaithien@gmail.com>, CMC Rev Kiem <simoncmc62@gmail.com>, <dorosycmc@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cám ơn Anh Hữu / Tường rất nhiều.

Tiện đây, đại diện THĐC Hải Ngoại,
Xin hết lòng cám ơn Anh đã bỏ công và bỏ giờ ra chăm sóc cho trang web của THĐC, 
một cách mau chóng, duyên dáng và dồi dào, giúp ích cho những ai lạc vào trang web THĐC 
một trang web được hân hạnh ké mạnh điện toán webiste tinmung.net của Hội Dòng,
một trong những website chính yếu và lớn của cộng đồng Công giáo Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước.
Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho anh xứng đáng thay cho THĐC chúng em nhé.

tâm phương

 

 

From: <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 7:18 AM
Subject: Xuân Tân Sửu
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

 

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Wed, Feb 10, 2021 at 11:53 AM
Subject: Peter Hoang: Chuc Mung Nam Moi Khoe nhu TRAU
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, xavietung <xavietung@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: THDC Houston TX


 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 9:07 PM
Subject: Re: Chuc Mung Nam Moi Tan Suu
To: xavietung <xavietung@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc:

Xin cám ơn Anh Tuyên Úy Tùng đã gửi thiệp chúc xuân THĐC chúng em.
Xin Chúa-Mẹ luôn ở cùng anh và hội dòng như một Mùa Xuân Vĩnh Cửu trần thế vậy.
em tp

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 8:35 PM
Subject: Chuc Mung Nam Moi Tan Suu
To: THDC Houston TX

 

Xuân đến Mai vàng trổ khắp nơi.

Cầu chúc tất cả mãi vui cười..

Xin mừng tết gặp niềm vui mới.

Thịnh Vượng An Khang hết mọi người.

Phúc Lộc Tân Sửu niềm hạnh phúc.

Chan hòa quyến thuộc khắp nơi  nơi.

Tưng bừng rộn rã mừng Xuân tới.

Nụ Cười Tươi Mới Xuân Tuyệt Vời.

 

Chúc               

     Mừng                         

  Xuân Tân Sửu

              2 0 2 1

     

 CUNG CHÚC TÂN XUÂN

          VẠN SỰ NHƯ Ý!!

 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

          VẠN SỰ NHƯ Ý!!

 

                    Thăm

                 Anh Chị Chủ Tịch,

                 Anh Chị  trong Ban Chấp Hành,

                 và quí Anh Chị Hội Thân Hữu ĐC.,

                

                   Trong hỉ hoan

nguyện chúc Anh Chị Chủ Tịch và quí Anh Chị

cùng quí quyến :

 

                  Năm Mới Tân Sửu Dồi Dào  

                     Phúc Lộc, Sức Khoẻ, và  Bình An

                     Trong Tình Yêu Ngàn Thương Của

                                  Thiên Chúa Ba Ngôi

                                   Và Mẹ Hiền Maria.

 

               Cung Chúc Tân Xuân,

 

                       Fx. M. Cao Tùng, CRM.

 


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 6, 2021 at 7:11 PM
Subject: THĐC Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 Online qua Zoom
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Quí THĐC rất thân thương của em,
Chúng ta đang bị "mắc kẹt" với đại dịch covid-19, ở chỗ, chúng ta bị giới hạn cả về di chuyển lẫn gặp gỡ, nhất là mỗi năm 2 lần vào dịp hội ngộ mừng xuân và mừng Quan Thày Dòng, như trước đây, ở các địa phương.
Tuy nhiên, với phương tiện truyền thông tân tiến ngày nay, chúng ta vẫn có thễ thắng vượt được trở ngại covid-19, dù đã biến thể hay biến chủng thành covid-20 từ cuối năm ngoái, bằng cách online qua zoom, mà lại được gặp nhau với trọn vẹn gương mặt thật của từng anh chị em chúng ta, không bị tấm khẩu trang che gần hết cả khuôn mặt dễ thương của chúng ta, và cũng chẳng bị giãn cách. Thật là tiện lợi và tốt đẹp, tại sao chúng ta lại không lợi dụng để mỗi năm gặp nhau ít là 2 lần chung, ở khắp nơi, chứ không còn ở từng địa phương nữa. 
Bởi vậy, em xin mời quí THĐC của em tham dự Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 vào Thứ Bảy ngày 13/2/2021, tức Mùng 2 Tết, từ 5 giờ bên California, tức 8 giờ bên Miền Đông Hoa Kỳ và 7 giờ bên Texas hay Oklahome hoặc Mssouri hay Kansas.

Hội Ngộ Mừng Xuân - Nội Dung:

- Chúc tuổi nhau

- Thăm hỏi nhau

- Giúp vui nhau

- v.v.

Đa tạ và hẹn tái ngộ.

em tĩnh

 

Tinh Cao is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72575395969?pwd=TmpYenA4UEZCOWFJTHVXa05FcmR0Zz09

 

Meeting ID: 725 7539 5969

Passcode: CK8RJk

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 29, 2021 at 8:50 PM
Subject: Tuần 3 Dọn Mừng Lễ Mẹ Dâng Con 2-2
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC Hải Ngoại rất thân mến, 

Ngày 2/2/201 là ngày Giáo Hổi cử hành Lễ Đức Mẹ Dâng Con, sau 40 ngày từ Lễ Giáng Sinh. Là con cưng của Mẹ, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Mẹ một Tuần 3 nhé, bằng cách mỗi ngày đọc 1 kinh do chính Anh Cả của chúng ta soạn dọn theo 3 Mệnh Lệnh Fatima cho anh em dòng, như chúng ta đã từng biết khi còn ở trong dòng. Xin Mẹ Maria, Đấng khi Dâng Hài Nhi Giêsu Con Mẹ là trưởng tử mọi tạo vật, cũng đã dâng từng THĐC chúng ta, tiếp tục dâng chúng ta, những con người đã từng tận hiến cho Mẹ, để càng ngày chúng ta càng được nên trọn trong Thánh Ý Chúa, cho tới khi chúng ta thực sự được hiệp thông thần linh vĩnh phúc cùng Thiên Chúa ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần nhé. 

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 23, 2021 at 7:16 AM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH TERESA NGUYỄN THỊ SA
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến, 

Em vừa nhận được ai tín về một LH ra đi trước chúng ta, đó là thân mẫu của Anh Phạm Cao Thụ (THĐC Đội IXB) là LH Theresa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Sa, mới qua đời vào lúc  2:15 PM thứ sáu ngày 22/1/2021 , tại tư gia , Oceanside County  California, hưởng thọ 96 tuổi. Xin chúng ta hiệp ý với Anh Thụ cùng tang gia của anh cầu nguyện cho người mẹ gần 100 năm trần thế của anh sớm về hoan hưởng vĩnh phúc trên Nước Hằng Sống Trên Thiên Đàng. 

Đại diện THĐC Hải Ngoại, xin thành kính phân ưu cùng Anh Phạm Cao Thụ và tang quyến. 

em tâm phương 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 18, 2021 at 8:19 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta - Phần Bốn
To: tranjk <tranjk@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Tạ ơn Chúa.

Cám ơn Anh Khả đã báo tin.

Xin LTXC luôn ở cùng anh nhé. 

Đời sống nội tâm sung sức của anh hơn cả kháng thể nữa thì covid-19 hay covid-99 cũng chỉ thử sức cho biết vậy thôi, xong rồi thì vội rút lui có trật tự...

Chúa còn cần dùng anh chẳng những cho các cộng đoàn dân Chúa mà còn cho cả Nhà Mẹ ở VN nữa.

em tâm phương

 

 

 

From: tranjk <tranjk@yahoo.com>
Date: Mon, Jan 18, 2021 at 8:08 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta - Phần Bốn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cảm ơn quí anh chị đã càu nguyện và hỏi thăm! Em mới đi test lại và kết quả Negative rồi!

Tạ ơn Chúa và Mẹ!

John Khả

 

 

From: Tuy Le <ven@sbcglobal.net>
Date: Sat, Jan 16, 2021 at 12:50 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Anh Khả (11) bị ca đoàn Thiên Cung chê ?

To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chắc tại chích lậu vì 2 vị này đứng cuối hàng mà cắt ngang lên trước đấy mà.

Chúc anh Khả mau lành 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 15, 2021 at 4:56 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Anh Khả (11) bị ca đoàn Thiên Cung chê ?
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com>, CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>

À quên,

THĐC chúng ta cũng đừng quên cầu cho Anh Vũ Minh Nhiên, CRM, nguyên giám tỉnh Chi Dòng CRM Hoa Kỳ, cũng đang phục hồi covid-19.

From: Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 10, 2021 at 5:08 PM
Subject: Re: Xin Cầu Nguyện
To: 
cmc-gdthdc@googlegroups.com <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
 

Anh Tâm Phương quí mến, 

Cám ơn anh đã cho biết tin.  Em sẽ cầu nguyện cho chị Anh được bình an vâng theo thánh ý Chúa, sống tận hiến thưa tiếng Xin Vâng. 

Xin cho em lời cầu, vì đã bị Cô vy viếng thăm, đến nay đã đỡ nhiều, nhưng còn ho khan. 

Louis M. Nhiên, CRM

 ____________________________

 Rev. Louis M. Nhien, CRM

8181 Florin Rd

Sacramento CA  95828 USA

916 376 7629

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 15, 2021 at 4:52 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Anh Khả (11) bị ca đoàn Thiên Cung chê ?
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Xin cám ơn Anh Minh Ngọc đã báo tin.

Tạ ơn Chúa đã cho người anh em linh mục Trần Khả của chúng ta được chính Thiên Chúa chủng ngừa covid-19 cho bằng việc bị lây nhiễm, 

nhờ đó anh cũng được tiếp nối sứ vụ "đồng công" của và với Mẹ Chúa Cứu Chuộc trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 

rất cần đến  LTXC hơn nơi biết bao nhiêu là linh hồn, bao gồm cả chính bản thân mỗi THĐC chúng ta.

Chúng em xin gửi lời thăm Anh Khả và xin cho chúng em được thông công với diễm phúc "đồng công" của anh trong lúc này nhé.

 

em tâm phương

 

 

From: 'Michael Nguyen' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Fri, Jan 15, 2021 at 4:43 PM
Subject: [cmc-thdc] Anh Khả (11) bị ca đoàn Thiên Cung chê ?
To: cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com
>

 

Em mới text cho anh Trần đinh Khả (11)

cha xứ Các Thánh Tử Đạo tại Houston, TX: 

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc mà thông báo

Ca đoàn Thiên Cung không thể nhận bạn lúc này,

vì giọng ồ ồ, ngang phè, và khàn khàn như vịt đực của bạn.

Đề nghị bạn về nông trại chăn chiên 50 năm nữa,

rồi nộp đơn lại. Anh ca trưởng già Phê-rô sẽ cứu

xét theo từng trường hợp. Trân trọng".

 

"We are regretfully to let you know that the Heavenly Palace Choir

cannot accept you at this time due to your hoax voice is terrible

like a male duck. We strongly suggest that you go to tender sheep in a farm

for 50 years then re-apply. Our choir leader - Peter - will consider applications

as case by case basic. Sincerely Yours."

 

Thưa quý anh,

 

Chọc anh Khả một tí cho vui thôi. Tin tức về anh Khả: 

Anh Khả đã chích ngừa Covid-19 từ mấy ngày đầu năm 2021.

Nhưng BỊ SỐT cả tuần nay và test result của COVID-19 là POSITIVE.

Nhưng hôm nay anh đã bớt sốt rồi.

Hú vía.

 

Có thể là anh Khả vừa chích ngừa covid-19, vừa bị nhiễm cúm Tầu CÙNG 1 LÚC.

Trường hợp này rất hiếm nhưng không phải là không có.

Đã có vài trường hợp xảy ra theo như tin tức ở trên mạng.

 

Anh Thụ (11) cũng đã chích ngừa Cúm Tầu mới đây.

Xin quý anh thêm lời cầu nguyện cho hai cha.

 

mnguyen_

Michael Nguyen

 

 

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Wed, Jan 6, 2021 at 9:07 AM
Subject: qua cho tu vien chau Ninh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Thăm Tâm Phương,

Thuý Nga và Tâm Phương khoẻ hả?

Mới đây, Trina T PhanVu và Hai –Au Phan Vu tặng cho tu viên Châu Ninh  check 1000.00$

Thăm, 

Thuý Nga và Tâm Phương giữ gìn sức khoẻ.