THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA - TUẦN THÁNH VƯỢT QUA

(12-22/4/2019)

Biên soạn - TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

kèm theo hình ảnh trong máy chụp điện thoại sumsung 8 của mình

 

Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh Ngày 22/4

Trở lại ... tiếp tục Hành Trình Đức Tin:

Sống Đức Tin hơn là chỉ Cảm Nhận Đức Tin

 

2 giờ sáng ở Jerusalem - Hành lý được mang xuống xe

 

Sinh hoạt cuối cùng tại khách sạn Leonardo Jerusalem

bé tĩnh ngỏ lời cám ơn Cha Linh Hướng Nguyễn Đức Minh và tất cả anh chị em trong phái đoàn hành hương TĐCTT:

Ước gì cảm nghiệm thần linh về LTXC qua chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 tuyệt vời này

biến đổi Niềm Tin (belief) Kitô Giáo của chung ta thành Lòng Tin Tưởng Phó Thác (entrust) vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,

trong suốt Hành Trình Đức Tin trần thế của mỗi người chúng ta... cho đến cuộc Hội Ngộ cuối cùng của chúng ta với LTXC vô biên.

Amen - Alleluia!

Trước khi ra xe rời khách sạn lên đường ra phi trường, phái đoàn hát bài Xin Vâng

Xin Mẹ Maria TMTX đồng hành với chúng con bằng tinh thần tôi tớ xin vâng của Mẹ

và bằng tâm tình Magnificat Ngợi Khen Cảm Tạ LTXC với Mẹ

Xin Mẹ giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện,

nơi lòng tin tưởng của chúng con vào LTXC và qua đức ái trọn hảo của chúng con với hết mọi "linh hồn cần đến LTXC hơn"!

Phép lành bình an trở về của LTXC và TMTX Maria qua ban tay của Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh

ban cho phái đoàn lần cuối cùng trong chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019

 

 

Rời khách sạn Leonardo Jerusalem Lên đường ra phi trường Ben Gurion Tel Aviv

Trạm kiểm soát rất nghiêm nhặt trước khi được cho vào phi trường Ben Gurion Tel Aviv

Tài xế xe tour bus của phái đoàn và nhỏ nga được mời xuống xe để được tra hỏi kỹ lưỡng

tới phi trường, mọi người nhận hành ký của mình để cùng nhau tiến vào bên trong

 

Tại phi trường Ben Gurion ở Thủ Đô Tel Aviv Do Thái

phái đoàn hành hương TĐCTT mất cả tiếng đồng hồ chờ chực vì thủ tục điều tra phỏng vấn bé tĩnh và nhỏ nga

về những gì liên quan đến phái đoàn: liên hệ, mục đích hành hương, các nơi đã đi, có nhận gửi đồ cho ai ở Thánh Địa v.v.

Trong khi chờ đợi, phái đoàn được kiểm tra lại lần cuối, không phải để xem đã đủ quân số hay chưa, mà là nhận diện nhau lần cuối

trước khi chia tay nhau, không biết bao giờ mới gặp lại để đi với nhau một chuyến nào nữa hay chăng?

Gia đình tiểu nhóm Nhóm New York

AC TĐCTT Lê Mạnh và Lê Ren, cùng Chị TĐCTT Trần Hương (áo trắng) và Cháu Tạ Lê Quyên (con AC Mạnh Ren)

bé tĩnh đại diện phái đoàn từ giã gia đình nhóm New York đi máy bay riêng từ Thánh Địa về Canada rồi về New York

Tiểu nhóm San Jose CA: Chị TĐCTT Trần Vũ Kim Liên và phu quân Trần Chánh (giữa),

Hai Chị TĐCTT Nguyễn Nga / Natalia (trái) và Trần Hương Lan (phải)

Tiểu nhóm San Bernardino CA: AC TĐCTT Nguyễn Sơn Tâm và Ngô Trinh (trái), AC Đặng Quy và Nguyễn Tina (thân hữu)

Nhóm Vũ Đinh: AC TĐCTT Vũ Đình Lung và Đinh Tuyết Mai (trái) và Chị TĐCTT Đặng Tammie và Chị Đinh Sáng (Thân Hữu)

Tiểu nhóm Đạo Binh Đức Mẹ GP Orange Nam Calfiornia (từ trái sang phải 5 Chị TĐCTT và Anh Bùi Đăng:)

Quí Chị Trần Tiếu, Khổng Nhàn, Khổng Liên / Phạm Lynn, Phạm Mến và Phạm Ngọc Anh

Tiểu nhóm Monica (có vẻ "điệu nhất", toàn là TĐCTT, 5/6 có bằng MS, danh xưng của phụ nữ độc thân, từ trái sang phải:)

Quí Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Xuân Hường, Vũ Hồng (Mrs. duy nhất), Văn Thị Nguyệt, Hoàng Minh và Lưu Ngọc Trinh

Nhóm phục vụ hành hương: bé tĩnh, Cha Đức Minh và nhỏ nga

Nhỏ nga đang đứng gần nhân viên khách sạn dẫn phái đoàn ra phi trường

Nhỏ nga đang được nhân viên trong phi trường điều tra về phái đoàn hành hương TĐCTT;

sau đó tới bé tĩnh được một nữ nhân viên phi trường điều tra,

 trước khi phái đoàn có thể tiến vào quầy gủu hành lý và lấy vé

4 chị (hình trên: từ nhỏ nga là Chị Mai Ngọc Dung, Nguyễn Nancy và Nguyễn Thủy)

 và 1 cặp (hình dưới: Chị Lăng Thị Nguyệt và phu quân Nguyễn Đức Thiêm đang quay đấu về quầy vé)

thuộc Nhóm Saint Polycarp Westminster chưa kịp lấy hình chung

 

Chuyển máy bay ở Phi Trường Munich Đức quốc

Sau mấy tiếng bay ngồi suốt, phái đoàn được dịp đi bộ trong phi trường để đến chỗ chuyển máy bay từ Đức về Mỹ

Hai vị già nhất là Cha Nguyễn Đức Minh (91) và Anh Nguyễn Đức Thiêm (80)

theo sát xe lăn của Chị Trần Xuân Hường được nhân viên phi trường

rành đường đẩy đến những nơi cần phải đến cho nhanh hơn

Sau khi qua trạm kiểm soát lý lịch (passport) anh chị em ngồi đợi và ăn trưa tùy nghi

Nếu lúc khởi hành ở phi trường LAX Hoa Kỳ,

cái đầu tiên được phân phối cho anh chị em trong phái đoàn là mũ đội có logo của Nhóm TĐCTT,

thì khi về, ở phi trường Tel Aviv ở Thánh Địa,

điều cuối cùng được phân phối cho từng anh chị em đó là Tờ Chứng Chỉ Hành Hương Thánh Địa

 

Trên chuyến bay Lufthansa từ Munich Đức quốc về LAX Hoa Kỳ

Băng máy bay 1 nam 3 nữ: Cặp Nguyễn Đức Thiêm và Chị TĐCTT Lăng Thị Nguyệt,

Cặp hai chị TĐCTT Lưu Ngọc Trinh và Trần Xuân Hương cùng phòng khách sạn

Băng máy bay 4 chị TĐCTT: Phạm Ngọc Anh và Khổng Liên, Trần Hương Lan và Nguyễn Natalia / Nga

(hai cặp cùng phòng khách sạn 2 người một)

Một băng máy bay 4 người: Cặp AC Đặng Quy và Nguyễn Tina/Nga, Chị TĐCTT Đặng Tammie và Chị Đinh Sáng

4 Chị TĐCTT một băng máy bay: Chị Hoàng Minh, Văn Nguyệt, Nguyễn Giang và Nguyễn Thủy

Cặp TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Vũ Hồng cùng phòng khách sạn, cũng đã từng Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 với nhóm

Cặp TĐCTT Mai Ngọc Dung và Nguyễn Nancy cùng phòng khách sạn hớn hở như chưa bao giờ

Cặp TĐCTT Phạm Mến và Trần Tiếu cùng phòng khách sạn thuộc Đạo Binh Đức Mẹ GP Orange CA

Cặp Kim Liên và Vi Chánh tình tứ đồng hành

Cặp TĐCTT Ngô Trinh và Sơn Tâm hớn hở hân hoan

Cặp Bùi Đăng và Khổng Nhàn trầm ngâm vương vấn

Cặp Vũ Lung và Tuyết Mai thấm thía một đời

Cha Đức Minh sau hành hương trông trẻ hẳn ra

 

Phái đoàn hành hương TĐCTT đã đi đến nơi về đến chốn

Chỉ có Chị Lưu Ngọc Trinh là bị thất lạc hành lý, bởi 1 nam nhân ở Pomona lấy nhầm,

nhưng hôm sau nhân viên phi trường đã đưa đến tận nhà cho chị sau khi nó được trả về phi trường

bé tĩnh nhỏ nga đã về đến nhà vào lúc 7:30 tối,

sau 2 tiếng 30 phút lái xe từ phi trường về kẹt xe

 

Những Lời Trần Tình Cha Con

 

Một lần nữa, chúng con xin tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho phái đoàn TĐCTT một chuyến

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 11 ngày 12-22/4/2019 tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời,

với LTXC cũng như với nhau, qua sự linh hướng của Cha Phó Tổng Linh Hướng, Đức Ông Nguyễn Đức Minh,

Vị linh hướng lão thành nhưng vẫn đã sánh vai đồng hành với 3 chuyến hành hương của nhóm (2014, 2017 và 2019),

và lần nào ngài cũng bày tỏ cảm nhận hành hương của ngài, bao gồm cả chuyến hành hương 2019 này:

 

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM - LINH HỒN TÔI NGỜI KHEN CHÚA!

 

 

Thứ Sáu và Thứ Bảy Ngày 12-13/4

Lên Đường ... về nguồn Kitô giáo - Đất Hứa

Chúa Nhật Thương Khó Ngày 14/4

Từ ngoại biên Biển Hồ Galilêa và

Thành Caphanaum

Rồi về Cana

Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 15/4

Thăm Nazarét, Lên Núi Tabor,

Ghé Meggido,

Thăm Cánh Đồng Belem, Về Ở Jerusalem

Thứ Ba Tuần Thánh Ngày 16/4

Phần 1

 Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ

Phần 2

 Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem 

Thứ Tư Tuần Thánh Ngày 17/4

Tham quan Giuđêa

Lễ ở Betania, Ngắm Núi Cám Dỗ,

Ghé Thành Jericho, Đến Sông Jordan,

Ngắm Hang Qumran, Chơi ở Biển Chết

Thứ Năm Vượt Qua Ngày 18/4

Phần 1  

Sáng: Hang Belem,

Trưa: Cổ Thành Jerusalem,

Chiều: Nhà Thờ Kinh Lạy Cha trên Núi Cây Dầu;

Phần 2

 Cử Hành Thứ Năm Tuần Thánh:

Chiều: Lễ Ở Nhà Thờ Chúa Khóc và Kính Viếng Vườn Câu Dầu;

Tối: Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Ở Nhà Thờ Vườn Nhiệt;

 Đêm: Theo Con Đường Bắt Giải Chúa từ Vườn Nhiệt đến Dinh Caipha

Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và

Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

Thứ Bảy Vượt Qua Ngày 20/4

Ngày: Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống"

 Tối: Dự Lễ Vọng Phục Sinh;

Đêm: Canh Thức bên Mồ Chúa

Chúa Nhật Phục Sinh Ngày 21/4

Sáng: Mua sắm kỷ vật quà tặng Đất Thánh ở Jerusalem

 Chiều: Cử hành Lễ Phục Sinh và Tuyên hứa TĐCTT ở Nhà Thờ Tiệc Ly

Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh Ngày 22/4

Trở lại ... tiếp tục Hành Trình Đức Tin:

Sống Đức Tin hơn là chỉ Cảm Nhận Đức Tin