THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh

 Kỷ Yếu 60 Năm Linh Mục

 

 

 

Hành Hương Với TĐCTT

 

 

Nội Dung

 

Quá Trình Một Đời Linh Mục

Đức Ông Nguyễn Đức Minh

Hành Hương với TĐCTT

Sinh Hoạt với TĐCTT

Cử Hành với TĐCTT

Lễ Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục với TĐCTT

 

 

Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014

Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019

Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục 2021

(Chuyến cuối cùng này rất tiếc đành phải hủy bỏ vì covid-19 toàn cầu:

Nhóm TĐCTT đã có dự định mừng 60 năm Linh Mục của Cha ở Vatican)

 

Những Hình Ảnh lưu niệm với Cha Nguyễn Đức Minh

 

ở trong các Chuyến Hành Hương của Nhóm TĐCTT

 

 

Hành Hương "Tia Sáng Từ Balan" 2014

     24/4 - 5/5/2014 (12 ngày)

: Phái đoàn 24 người

Tham dự Lễ Phong Hiển Thánh cho ĐTC Gioan Phaolô II ở Roma,

và là thời điểm rất thích hợp để kính viếng Đất Hứa Balan của LTXC, quê hương của vị tân thánh.

 

 

Lên Đường 24-25/4 - Ghé Thụy Sĩ

Phái đoàn hành hương TĐCTT mũ đỏ, bao gồm cả vị linh hướng, trên chuyến bay Swiss Air Lines LX15

Phi Trường Zurich Thụy Sĩ 11 giờ sáng chờ chuyến bay cùng hãng LX 1736 lúc 2:05 pm để đến Rôma

 

Viếng Thăm Vatican 26/4

                                          Từ hầm đậu xe bus theo tour escort tiến lên quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu viếng thăm Vatican



 Ở quảng trường Thánh Phêrô để nghe cả tour escort (nam) lẫn local tour guide (nữ) hướng dẫn

Tại trụ cột bên trái Đền thờ Thánh Phêrô nhìn xuống Quảng Trường trước khi phái đoàn tiến vào đền thờ

Phái đoàn đến thăm Hang Toại Đạo Catacomb Thánh Callitus ở Rôma sau khi rời Vatican và sau bữa trưa

 

Vatican - Chúa Nhật 27/4/2014

Ngày ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội tôn phong hiển thánh cùng với ĐTC Gioan XXIII

Điểm hẹn gặp nhau sau Lễ Phong Thánh tại cái tháp chính ở giữa quảng trường

Sau giấc ngủ chiều 3 tiếng bù dậy sớm từ 2 giờ sáng, và sau bữa tối, phài đoàn hội ngộ lần Chuỗi Thương Xót

 

Roma - Thứ Hai 28/4/2014

Trước khi tiến vào Hí Trường Colosseum

Tầng trên của Hí Trường, một tàn tích lịch sử của đế quốc Roma dài nhất và rộng nhất lịch sử loài người

Tại chính vị trí tử đạo trong Hí Trường, nơi các vị anh hùng đức tin 3 thế kỷ đầu thời Giáo Hội sơ khai

Đền Thờ Gioan Laterano sau khi phái đoàn vào kính viếng và trước khi sang Đền Thờ Đức Bà Cả

Tại khách sạn sau bữa tiệc ly tạm biệt Roma sau 3 ngày (26-28/4) sinh hoạt hành hương

 

LANCIANO - Thứ Ba 29/42014 

Phép lành tại khách sạn đầu ngày 29/4 theo thông lệ trước khi rời Roma đi Lanciano

Trên cùng một chiếc tour bus sang Balan, ghé Lanciano 29/4 và Assisi 30/4

Cha Đức Minh là huấn luyện viên thể dục ở dọc đường cho giãn gân giãn cốt sau hơn 2 tiếng trên bus

Tiến vào Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano dâng lễ đồng tế vào lúc 11 giờ sáng

Trước cửa nhà thờ trước khi tiếp tục hành trình đến Assisi chiều cùng ngày

 

Assisi - 29-30/4/2014

Sau bữa tối tại khách sạn tối 29/4, phái đoàn quí tụ lại để chia sẻ cảm nghiệm hành hương lần đầu tiên

Sau điểm tâm ở khách sạn, phái đoàn hít thở bầu khí thanh bình của sinh quán của Thánh Phanxicô

Vị linh hướng độc thân thánh hiến đứng giữa 3 cặp TĐCTT trong phái đoàn 24 người

Vị linh hướng là 1 trong 4 nam nhân trong phái đoàn 24 người hành hương TĐCTT

Trước mộ Thánh Phanxicô Assisi đúng ngày 30/4, phái đoàn TĐCTT đã hát Kinh Hòa Bình cho VN

Thánh Lễ ở nguyện đường San Rufino nơi Thánh Phanxicô và Clara được rửa tội ở Assisi

 

VENICE VÀ VIENNA - Đêm Thứ Tư 30/4 đến Sáng Thứ Sáu 2/5/2014 

Trong khoang canô để đi đến Quảng Trường Thánh Marcô là trung tâm phố Venice

Venice về đêm ở Quảng Trường Thánh Marcô đẹp đến nỗi các vũng nước mưa trước đó 
đã được biến sắc thành mầu xanh nước biếc lạ thường ngay dưới nền gạch của một 
quảng trường rộng lớn chật những khách từ muôn phương tuốn đến hầu như hằng ngày.

Dâng lễ quay lên vào lúc 12 giờ trưa trong Nhà Thờ Phêrô Phaolô ở Cộng Hòa Tiệp Khắc,
ngày lễ Thánh Giuse lao động cũng là ngày sinh nhật của Cha Linh Hướng Hành Hương Nguyễn Đức Minh

Ảnh lưu niệm bên ngoài Khách Sạn Marriott Wien Messe ở Vienna trước khi tiếp tục hành trình

Trước khi lên đường, Nhóm TĐCTT đã đến Nhà thờ Flarramt Donaustardt​ gần đó dâng lễ 8:30 sáng

 

Balan: KRAKOW - WADOWICE - AUSCHWITZ - Thứ Sáu và Thứ Bảy 2-3/5/2014

Dưới hầm của Vương Cung Thánh Đường Tổng Giáo Phận Krakow,

một Tổng Giáo Phận Thánh GH GPII đã làm chủ chăn 20 năm (1958-1978).

phái đoàn TĐCTT dâng thánh lễ trưa ở một nguyện đường có 6 ngôi mộ các đấng bậc dân sự và Giáo Hội Balan


Tại Quảng Trường Gioan Phaolô ở Wadowice, sinh quán và 18 năm đầu đời của vị tân thánh giáo hoàng Balan

Trước nhà thờ (hình trên), nơi ngài được rửa tội, rước lễ và thêm sức, và trước tượng của ngài (hình dưới)

 

KRAKOW - CZESTOCHOWA - Chúa Nhật 4/5/2014 

Nhóm TĐCTT cử hành LTXC trước Thánh lễ tại hầm Đền Thánh gần nguyện đường Thánh Faustina,
sau đó là Thánh lễ Chúa Nhật, bao gồm nghi thức tuyên hứa TĐCTT của 8 tham dự viên hành hương,
trong đó bao gồm cả chính bản thân của vị linh hướng hành hương Giuse Nguyễn Đức Minh!

Ảnh lưu niệm với một Sơ Dòng Mẹ Thương Xót của Thánh Faustina, vị nữ tu hướng dẫn phái đoàn hành hương tiếng Anh,

trong đó bao gồm cả phái đoàn TĐCTT, và phái đoàn đã tặng Dòng Sơ tấm vải Ảnh LTXC 24x36 ghép với 2 Thánh LTXC Balan

Hai cha con trước Tượng Đồng LTXC giữa Đền Thánh LTXC và Tu Viện Dòng Mẹ Thương Xót của Thánh Faustina

Hai cha con ở bên khu Nhà Dòng Mẹ Thương Xót của Thánh Faustina

Hai cha con bên Tượng Thánh Faustina Kowalska bên Tu Viện Dòng Mẹ Thương Xót của Chị.

Trước tiền đường của Đền Thánh LTXC

Trong lòng Đền Thánh LTXC

Chiếc xe tour bus đã chở phái đoàn hành hương TĐCTT từ Rôma Ý quốc, đến Lancianô và Assisi, ghé Venice, 
rồi qua Vienna Áo quốc và Brno Cộng Hóa Tiệp sang Balan và được chấm dứt sứ vụ của mình vào tối 4/5/2014

 

 

Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017

10-22/5 (13 ngày, con số của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima): Phái đoàn 58 người

Nhân dịp mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima và

thực hiện hành trình kính viếng thêm 3 Linh Địa Thánh Mẫu ở Pháp: Lộ Đức, La Salette và Paris

 

Lên đường

                                                                 Phái Đoàn TĐCTT từ LAX CA khởi hành lúc 7:00 am ngày 10/5 tới JFK NY lúc 3:00 pm chờ tới 9:00 pm để,
                                                                bằng Swiss Air Lines qua ngã Zurich Thụy Sĩ, bay sang Lisbon Bồ Đào Nha vào lúc 1:50 pm ngày 11/5/2017

 

Từ Lisbon về Fatima

Trước hết đã ghé kính viếng Thánh Thể ở the Church of the Holy Miracle (Igreja do Santissimo Milagre),

nơi xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13 ở tại Santarem này. 

cùng nhau quì trong nguyện đường này hát một bài tôn thờ Thánh Thể và

lĩnh nhận phép lành của hai cha linh hướng tiếp tục Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

  Sau đó, Thánh Lễ đầu tiên của chuyến hành hương với phái đoàn VN khác vào lúc 5 giờ chiều tại Nhà Thờ Igreja SS Milagre

Hai phái đoàn hành hương Việt Nam lưu niệm chung một tấm ảnh trước cung thánh trong nhà thờ và trước tiến đường nhà thờ

 

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

Sau khi cùng nhau cầu Kinh Mân Côi và Chuỗi Thương Xót ở bên cánh phải Đền Thờ Mân Côi chiều mưa 13/5/2017,

phái đoàn hành hương đã chụp hình lưu niệm với nhau những giây phút cuối cùng ở nơi Mẹ hiện ra 100 năm trước.

Cha Đức Minh và Chị Khổng Nhàn

bên Tượng Thánh GH GPII ở cuối Quảng Trường Fatima


Tuyến Đường Hành Hương Từ Fatima sang Lộ Đức băng ngang qua Tây Ban Nha:

1- Viếng Đan Viện Alba de Tormes của Thánh Teresa Avila - Chúa Nhật 14/5 và

2- Kính Viếng Vương Cung Thánh Đường ở Burgos - Thứ Hai 15/5

Cha linh hướng hành hương Đức Minh 89 tuổi vẫn tiếp tục là huấn luyện viên thể dục ở một số lần dừng xe trên đường

Trên đường tiến vào Đan Viện lịch sử Alba de Tormes được làm nên tên tuổi bởi Vị Thánh Nữ Tiến Sĩ Têrêsa Avila

Thánh lễ ban trưa với bản thánh ca Tình Khúc ở phần hiệp lễ

 lời ca của Thánh Têrêsa Avila

Ảnh lưu niệm trước khi rời Đan Viện Carmelo Alba de Tormes, về Valladolid nghỉ đêm ở khách sạn La Vega

Lưng chừng lầu ở khách sạn La Vega Tây Ban Nha

Sau bữa tối ở khách sạn, chúng tôi qui tụ lại chia sẻ cảm nghiệm hành hương - trước hết là mục giới thiệu, mở đầu từ 2 vị linh hướng

 

Vương Cung Thánh Đường ở Burgos - Thứ Hai 15/5

 

Trước khi xe chuyển bánh, bao giờ cũng là Phép Lành đầu ngày từ các vị linh hướng

Bữa trưa dọc đường tự lo - thường là cơm xấy hay mì tôm, mà mì tôm cần nước nóng, giá 1 EU 1 ly, đắt hơn cả mấy gói mì...

Thánh Lễ trưa ở nguyện đường cuối bên cánh phải của Ngôi Vương Cung Thánh Đường

 

LINH ĐỊA THÁNH MẪU VÔ NHIỄM LỘ ĐỨC 16-17/5/2017

Trên đường vào Đền Thánh Lộ Đức dâng lễ ban sáng ở nguyện đường Thánh Bernadette, dừng lại trước Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica)

 

Sau lễ phái đoàn ra ngay đầu cầu bên này để lấy ảnh có phông cảnh là Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica),


như trước lễ đã lấy tấm hình có phông cảnh là Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica) với bộ đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu.


Đường Thánh Giá trên Đồi Lộ Đức - Chặng Thứ 13

Kết thúc 14 Chặng Đường Thánh Giá là mấy lời gợi ý của Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Nguyễn Đức Minh,
tiến sĩ Lịch Sử Văn Hóa Á Đông về ý nghĩa và tính chất đau khổ hoàn toàn khác biệt nhau giữa Phật giáo và Kitô giáo.


Sau cùng là phép lành của hai cha linh hướng hành hương cho những ai tham dự Đường Thánh Giá trên Đồi Lộ Đức.

Trước khi rời Linh Địa Lộ Đức, phái đoàn TĐCTT dâng lễ tại nguyện đường Tôn Thờ vào lúc 7:30 sáng.

Cũng trên chiếc cầu trên Sông Gave lần trước, phái đoàn TĐCTT lại lưu niệm một tấm ảnh cuối cùng ở Lộ Đức.

 

THAM QUAN LỊCH SỬ: THÀNH TRÌ CARCASSONE VÀ GIÁO ĐÔ AVIGNON 17-18/5/2017

Toàn cảnh bên ngoài Thành Trì Carcassone kiên cố vĩ đại

Trên đường từ khách sạn dọc theo phố đến tham quan khu vực Vương Cung Thánh Đường Notre Dame des Doms,
nơi các vị giáo hoàng thời Avignon cư ngụ và cử hành Thánh Lễ.





Dừng bước hướng về ngôi Vương Cung Thánh Đường để Dâng Ngày Sống cho Đức Mẹ như thường lệ trước khi lĩnh Phép Lành đầu ngày


Sau phép lành đầu ngày tấm ảnh lưu niệm tại Giáo Đô Avignon vang bóng một thời lịch sử này,

với bộ đồng phục mầu tím thương xót hay đau thương, vì hôm nay, sau lễ, chúng tôi đến Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette.

 

LINH ĐỊA THÁNH MẪU CHÂU LỆ LA SALETTE 18/5/2017

 Cha Đức Minh vẫn còn lập lại sự kiện Đức Mẹ khóc ở La Salette này trong các lần chia sẻ với chung nhóm sau hành hương

 

KÍNH VIẾNG THÁNH TÍCH 19-20/5/2017

THÁNH GIOAN VIANNEY, THÁNH BERNADETTE VÀ THÁNH THÉRÈSE Hài Đồng Giêsu

Sau bài Lời Thức Giấc của nhóm để dâng ngày cho Đức Mẹ

trước khi xe chuyển bánh, hai vị linh hướng đã ban phép lành đầu ngày

Cha Đức Minh trước khuôn viên Tượng Thánh Gioan Vianney bên hông ngôi Nhà Thờ lịch sử Họ Ars

Dưới thánh tích của Thánh Gioan Vianney có một chút chất ở bộ não, phái đoàn đã khởi hứng hát bài Lúa Chín Đầy Đồng


để xin ngài chuyển cầu cùng Chúa ban thêm ơn gọi linh mục cho Giáo Hội trong thời đại văn minh vât chất khan hiếm linh mục này

Trong bảo tàng về Thánh Gioan Vianney hôm ấy

xuất hiện một hình ảnh sống động của ngài nơi Cha Nguyễn Đức Minh.

Đó là lý do tấm hình này đã được chọn làm bìa sau cho tập Kỷ Yếu Mừng 60 Năm Linh Mục

của vị linh mục lão thành chuyên thích giải tội như vị thánh mình giống ngài cả nét mặt!

Thánh Lễ buổi trưa ở bàn thờ từ bên phía thi thể của Chị Thánh Bernadette

Hai vị linh hướng ngồi ở hàng đầu trên cùng tour bus đến khách sạn đã phải phì cười

khi nghe thấy một nữ TĐCTT ở Virgina bấy giờ được mới giúp vui

đã từ phía sau cất giọng ca vọng cổ bài "Kinh Lạy Cha"

Hai vị linh hướng đang chia sẻ cảm nghiệm hành hương

sau bữa tối ở khách sạn trên đường

Ban giúp vui họ Bùi đang hát bài móm mém gì đó, và Cha Đức Minh già lão đã phụ họa bằng các cử điệu móm mém

Phép lành cuối ngày sau lời Kinh Dâng Đêm

Dâng Lễ tại Đền Thờ Thánh Martin sáng 20/5

Tấm ảnh lưu niệm sau lễ bên cây cổ thụ cả chục người ôm vươn các cành cây to bự dài rộng chưa từng thấy này,

hình như đã có từ thời Thánh Martin vào hồi thế kỷ IV thì phải?

Trên đường từ Đền Thờ Thánh Martin trở lại tour bus để đến với Thánh Nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu chiều hôm đó

Mộ của ba mẹ Chị Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, ở cuối Vương Cung Thánh Đường Thérèse mang tên của chị.

Ảnh lưu niệm ở Parking trước Đan Viện Carmelo,

nơi Chị Thánh đã sống đời thánh hiến 9 năm

 

Khách sạn Pullman Paris Montpernasse với bà Tour Host/Escort sau bữa tối



LINH ĐỊA THÁNH MẪU BAN ƠN PARIS NGÀY TRỞ VỀ... 21-22/5/2017

 

Một màn độc đáo trong chuyến hành hương tại phòng đợi ở khách sạn sáng 21/5, trước khi các nhóm chụp với 2 vị linh hướng

Nhóm GP Orange California

Nhóm Họ Bùi từ Los Angeles, Seattle, Canada

Nhóm các cặp hành hương

Dâng lễ sáng Chúa Nhật chung ở Nhà Thờ Saint-Germain-des-Prés

Sau bữa trưa, phái đoàn TĐCTT Thưởng ngoạn du thuyền một tiếng đồng hồ (2:00 - 3:00 pm) trên Sông Shein Paris

Tấm ảnh lưu niệm trước khi ra khỏi du thuyền, đằng sau là Tháp Eiffel

Phép lành cho Bữa Tiệc Ly Tạ Từ tối cuối cùng ở Khách Sạn

Cha linh hướng hành hương Nguyễn Đức Minh ngỏ lời cám ơn bà tour escort/host

 

Ngày trở về 22/5/2017

Phái đoàn hành hương dậy từ 3 giờ sáng để kịp ra phi trường Paris cách khách sạn 45 phút để lên đường về Mỹ.


Đến Fatima để cùng Giáo hội hoàn vũ mầng lễ Đức Mẹ Fatima một trăm năm là một đặc ân, một đại hạnh, đại phúc cho đoàn chúng tôi.

Trong buổi lễ phong thánh cho hai em Phanxicô và Giaxinta, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại việc Mẹ Maria thân hành đến gặp ba em thiếu niên để thông đạt lời Mẹ dẫn giải và nhắn nhủ con cái Mẹ, để làm sáng tỏ lòng thương xót bao la vô bờ bến của Chúa và để hướng dẫn mọi người thực thi ba mệnh lệnh của Mẹ là ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm và lần hạt Mân Côi…

Lòng tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường như được Mẹ ôm ấp vào trong áo choàng của Mẹ.   Nhưng kiểm điểm lại, tôi tự thấy quá thiếu thốn trong việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.   Có lẽ vì thế mà sau một trăm năm thế giới vẫn đang quằn quại trong đau khổ, đe dọa và chết chóc.   Đặc biệt là trường hợp dân tộc Việt Nam hiện nay vì thế khi cầu nguyện ở nhà nguyện bên cạnh cây sồi tôi xin Mẹ nói nhỏ với Chúa Giêsu về tình trạng dân Việt là ‘’Họ hết rượu rồi!... hết cả gạo ăn nữa Mẹ ơi!..."

Sau khi rời Fatima chúng tôi được đi thăm Avignon... và Ars (Pháp) là xứ đạo của Cha Thánh Vianney (1786-1859), Gương mẫu và Bổn mạng của các linh mục.  Ở đây tôi cũng có mặc cảm tội lỗi:  Cha Thánh Vianney đã sống khó nghèo và đầy lòng thương xót (đặc biệt qua tòa giải tội) và đã qua đời hơn 150 năm thế mà hàng linh mục của chúng ta vẫn chưa cải thiện đời sống theo gương Ngài!  Tệ hơn nữa là cuối thế kỷ XX Giáo hội bị xâu xé, ô nhục... vì gương xấu tầy trời của một số linh mục ở nhiều nơi!

Sau thành Ars, chúng tôi được lên bus trực chỉ Đền Thánh Đức Mẹ La Salette trên một ngọn núi cao của dãy Pyrénés.   

Khi xe bus đến gần núi La Salette thì bị hỏng máy.  Tài xế đã cố công tìm cách sữa chữa nhưng vẫn không được.  Anh Tĩnh đã mời anh chị em nhóm lại trên sườn núi để cầu nguyện.  Đó là một buổi cầu nguyện tự phát, rất sốt sắng vì mọi người cảm nghiệm được rõ ràng sự yếu đuối và bất lực hoàn toàn của con người.  Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, Chúa Tình Thương đáp ứng cho một xe bus khác đến bốc cả đoàn chúng tôi và chở tới La Salette.

Đây là lần đầu tiên tôi được đến kính viếng Đức Mẹ La Salette và được biết sứ điệp của Mẹ ở đây là "cầu nguyện, đền tạ cho các linh mục, tu sĩ yếu hèn, tội lỗi…” đã đóng đanh Chúa Giêsu và quấn vòng gai vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ!  Thì ra mệnh lệnh "ăn năn đền tội” Mẹ đã gửi ra tại đây 70 năm trước hiện tượng Fatima.

Sau La Salette xe bus trực chỉ Paris đem chúng tôi đến Linh đài Đức Mẹ Ban Ơn gần Rue du Bac, Paris để chấm hết cuộc hành hương Bách Chu Niên Fatima.

Hành hương Fatima 13 ngày tháng 5, 2017 chấm dứt nhưng Lòng Thương Xót của Chúa qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ vẫn còn theo dõi chúng tôi y như Đám Mây Sáng trên đầu dân Israel trong sách Xuất Hành. 

Tạ ơn Chúa cuộc hành hương Fatima đã được êm xuôi, bình an và mọi người đã cảm nghiệm được Tình Thương tràn đầy của Chúa qua bàn tay yêu thương của Mẹ nhân lành.

Nhưng...!  Trần thế không bao giờ hoàn toàn và thế nhân luôn gặp thử thách. 

Ngày đoàn hành hương xuất phát một việc không may đã xảy ra.  Một người ở Việt Nam mới qua Mỹ xin nhập đoàn hành hương kính viếng Mẹ Fatima, đã đóng tiền mua vé nhưng không được bước lên máy bay chỉ vì chưa phải là công dân Mỹ mà không có visa vào Bồ Đào Nha!  Cố nhiên đương sự bị hụt hẩng, rất buồn.  Cả đoàn hành hương cùng đau buồn và trong suốt cuộc hành trình đã cầu nguyên rất nhiều…  Sự việc phức tạp và quá khó khăn... không tổ chức nào giải quyết được.

Nhưng rồi Chúa Quan Phòng đã cúi xuống an bài, xếp đặt...  Một tông đồ Chúa Tình Thương đã trao quà tình thương cho người gặp nạn, đem lại sự bình an cho mọi người. 

Đâu đây vẳng lại lời Chúa:

"Ai khao khát đức công chính sẽ được no đầy.

Ai thương xót người sẽ được xót thương."

Giuse Duc Minh

(Kỷ Yếu Hành Hương 2017, trang 109-110 - Mời xem trọn vẹn tập kỷ yếu này ở cái link dưới đây:)

Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

 

 

 

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019

12-22/4 (11 ngày): Phái đoàn 37 người

Đến Thánh Địa là Mảnh Đất Hứa của Mạc Khải Thần Linh không phải chỉ để kính viếng các nơi thánh,

mà còn cần phải Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua là tột đỉnh của Mạc Khải Thần Linh trong Tuần Thánh nữa mới trọn vẹn,

một cử hành ở tại chính những nơi thánh và giờ thánh mà "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) Vượt Qua hơn 2 ngàn năm trước!

 

Thứ Sáu và Thứ Bảy Ngày 12-13/4: Lên Đường ... về nguồn Kitô giáo - Đất Hứa

Phi trường LAX ở terminal B giành cho các chuyến bay quốc tế

Phái đoàn TĐCTT đều cảm thấy vui tươi hớn hở, cho dù có bị trễ mất 3 tiếng khởi hành từ LAX.

Dù sao cũng tới được Đức quốc an toàn và có thể sẽ có chuyến bay ngay sang Tel Aviv, Israel, như được thông báo ở LAX

Nên phái đoàn cứ an tâm đi theo con đường ngoằn nghèo lên lên xuống xuống trong phi trường rộng lớn Farnkfurt

Thế nhưng, vì không đủ chỗ máy bay cho cả phái đoàn của TĐCTT mới có 4 nhóm nhỏ, bao gồm cả nhóm 2 người về Tel Avis

3 nhóm còn lại rải rác ở Âu Châu, Vienna Áo quốc (5 người), Bucharest Romania (12 người), và Milan Ý quốc (14 người),

Nhưng "sự cố" này lại hợp với sự kiện dân Chúa sau khi bị phân tán khắp nơi ở Âu Châu đã hồi hương từ đầu thế kỷ 20.



Nhóm đầu tiên 5 người lãnh phép lành linh hướng hành hương trước khi rời nhóm lên đường trước từ Âu Châu về Đất Hứa.



Hai nhóm cuối cùng đông nhất, 12 và 14 người mỗi nhóm, vẫn nhẫn nại chờ đợi tới phiên của mình



Trên đường đi đến gate chờ chuyến bay, anh chị em đã ghé tiệm thực phẩm gần ngay đó để mua và ngồi ăn ngon lành



Tới Milan, nhóm 14 anh chị em cuối cùng được 2 nhân viên của travel agency dẫn lối tới tận ải kiểm soát lý lịch mất giờ nhất,



nhưng vẫn cứ dừng chân để lấy ảnh lưu niệm, kẻo không bao giờ còn có những giây phút gian nan hoạn nạn bên nhau nữa.

Chúa Nhật Thương Khó Lễ Lá 14/4

Từ ngoại biên Biển Hồ Galilêa và Thành Caphanaum về Cana

 

Các Nơi Thánh: Núi Bát Phúc, Phép Lạ Hóa Bánh và Trao Quyền Phêrô

Phép lành đầu ngày sau Bài Dâng Mẹ Ngày Sống trước khi xe chuyển bánh

cho ngày hành hương đầu tiên lúc 10:30 sáng từ khách sạn ở thành phố Tiberia

nh lưu niệm ở các bậc thềm đối diện Nhà thờ Núi Bát Phúc, bên bờ Biển Hồ Galilea

Dừng bước và qui tụ lại để nghe tour guide hướng dẫn về địa điểm Chúa Giêsu làm phép là hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất

Nguyện đường Thẩm Quyền Thánh Phêrô (Church of the Primacy of Saint Peter Mensa Christi),

Địa danh Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra lần thứ 3 với 7 môn đệ trên bờ biển hồ Tibêria/Galilêa,




Trên Biển Hồ Tiberia / Galilêa



Phái đoàn TĐCTT đang lênh đênh trên biển hồ Tiberia/Galilêa, vùng biển đã từng được Lời Nhập Thể lưót trên và băng qua



Tất cả ngồi dọc theo hai bên thánh của chiếc Cano King David 72966



Nghi thức chào cờ Do Thái, Hoa Kỳ và Việt Nam, với 3 bài quốc ca của từng nước



Vị linh hướng phụ thêm cho phái đoàn về biển hồ Galilêa sau lời dẫn giải của tour guide




Thành Capharnaum



Những gì được thấy nơi đây là tàn tính của khu vực hội đường Do Thái từ thời cổ xưa



Cana



đêm Thứ Bảy ngủ trên máy bay từ Âu Châu sang Thánh Địa nên giờ ngủ bù!



Chúa Nhật Lễ Lá ở Cana của phái đoàn TĐCTT không có phần rước lá trước lễ



Vì họ đã rước lá bằng máy bay với tấm lòng thương khó của họ khi trải qua gian nan khốn khó ngoài ý muốn,
bởi bị nhỡ máy bay và bị phân rẽ nhau đi 3 nơi khác nhau ở Âu Châu rồi cùng về Jerusalem vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá









Kết thúc Ngày Hành Hương đầu tiên



Các bữa ăn, sáng và tối, ở Khách sạn Leonardo này, cả ở Tiberia lẫn ở Jerusalem, đều theo kiểu buffet

 

Sau bữa tối 6 giờ, phái đoàn TĐCTT đã qui tụ lại ở một phòng họp để nhận diện nhau và chào mừng nhau, theo nhóm được chia

Nhóm phục vụ: Cha Phó TLH Nguyễn Đức Minh và ban tổ chức

Theo thông lệ, trước khi ngủ đêm, phái đoàn TĐCTT Dâng Đêm cho Mẹ và lãnh phép lành cuối ngày của Cha Linh Hướng

 

Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 15/4

Thăm Nazarét, Lên Núi Tabor, Ghé Meggido, Thăm Cánh Đồng Belem và Về Ở Jerusalem

 

Thánh Đường Truyền Tin

Chờ đợi ở sân cuối Thánh Đường Truyền Tin nửa tiếng mới tới phiên dâng lễ 9 giờ sáng sau nhóm khác đang lễ.

Cha Đức Minh chủ tế và giảng lễ Thứ Hai Tuần Thánh trong Thánh Đường Truyền Tin ở tầng trên - tầng dưới có vị trí Truyền Tin

Thánh lễ dài 50 phút, nhưng vẫn phải vừa hát kết lễ vừa chụp hình cuối lễ mới kịp giờ cho Thánh Lễ của nhóm tiếp theo

 

Lên Núi Biến Hình - Núi Tabor

Chờ phiên xe full van loại Mercedez chở lên cao 420 mét / 1378 feet so với đồng bằng Galilêa, cách Nazarét 7 km về phía đông

Ảnh lưu niệm ở bên trái cuối Thánh Đường Biến Hình trước khi xuống núi

 

Ghé tham quan Đồng Bằng Meggido

Meggido chính là ARMAGEDDON, một địa danh được nhắc đến trong Khải Huyền (16:12-16), nơi xẩy ra trận chiến cuối cùng trước tận thế.

 

Cánh Đồng Bêlem

Lối vào để thăm hang mục đồng và lối ra để ghé tham quan tiệm đồ gỗ khắc ở Belem trước khi về khách sạn Leonardo ở Jerusalem

Bữa tối ở khách sạn - thế là hết ngày hành hương thứ hai

 

 

Thứ Ba Tuần Thánh Ngày 16/4

 Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ  Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem 

 

Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ

Tuy đã 89 tuổi mà hầu hết trong phái đoàn không theo kịp vị linh mục lão thành già gân này

Nơi Thứ 1 - Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu

Từ chặng 2 đến chặng 3 - vị linh hướng 91 tuổi già đời vẫn dẫn đầu phái đoàn....

trên "con đường nào Chúa đã đi qua... Thánh giá nào Ngài vác trên vai..."

Nơi Thứ 7 - Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai

Nơi Thứ 9 - Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba; 4 Chặng cuối từ chặng 10 đến chặng 14 đều ở trong Khu Mồ Thánh

TĐCTT Dâng Thánh Lễ tại Chặng Đường Thánh Giá Thứ XI: "Quân Dữ Đóng Đanh Chúa Giêsu"

                                                     Sau Chặng XII ở ngay nơi dựng Cây Thánh Giá, bên trái của Chặng XI, là Chặng XIII ở tầng dưới,

 trên đường đến Mộ Thánh

 

 

 

Chặng XIII - Tháo đanh Chúa xuống khỏi thập giá mà táng trong một huyệt mộ đá

 

Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem

Tuy thường dẫn đầu đi trước phái đoàn, nhưng ngài vẫn rất cẩn trọng bước đi

 

Phái đoàn đã hát Kinh Hòa Bình trong Ngôi Nhà Thờ Thánh Anna, nơi Mẹ Maria được hạ sinh, không bị Hồi giáo tàn phá này.

Phái đoàn tiến đến Kính Viếng Nhà Thờ Chúa Bị Hành Hình (Church of the Flagellation) bởi tay hung dữ của quân Philato

Trước nhà thờ, phái đoàn hát: "Con giơ tay cao xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa..."

Bên trong, trước hình ảnh tra tấn: "Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân tình này ngọt môi say trầm ca..."

Nghe tour guide dẫn giải ở Tu Viện Dòng Chị Em Sion, ở bên trên vị trí pháp đình Roma là nơi hành xử Chúa Giêsu ngày xưa

Vị linh hướng lão thành vẫn vui với bộ giò khỏe cứng và dẻo dai của mình...

Phái đoàn tìm chỗ ăn trưa ở Chặng Đường Thánh Giá thứ IV

Nghỉ chân lần hai - lần nhất từ Bức Tường Than Khóc lên Hầm Mộ Đức Mẹ Ngủ, ở Núi Sion; lần hai từ đó đến Nhà Thờ Con Gà,

nơi Thánh Phêrô chối Chúa, đồng thời cũng là Dinh Caipha xưa, cùng bên Núi Sion, chưa sang Núi Cây Dầu bên kia Jerusalem.

Đoạn đường dài lên dốc có thể nhìn xuống Thành Jerusalem và Núi Cây Dầu bên kia Thành Jerusalem

Ngay tại căn phòng chật hẹp như một hố sâu lao tù biệt giam dưới hầm nhà thờ này,

 Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu Nazarét của chúng ta

là Đức Thiên Sai Cứu Thế đã bị giam nhốt ngày xưa thâu đêm Thứ Năm Tuần Thánh.

sau khi nghe xong Thánh Vịnh 88, Cha linh hướng đã dâng lời nguyện kết thúc

 

Phép lành của Cha Linh Hướng đã kết thúc một trong những giây phút tuyệt vời nhất

, với những giọt lệ đột xuất

làm căn hầm ngục tù đã vang lên: "Giọt nước mắt nào, chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn..."

 

 

Thứ Tư Tuần Thánh Ngày 17/4 - Tham quan Giuđêa:

 Lễ ở Betania, Ngắm Núi Cám Dỗ, Ghé Thành Jericho, Đến Sông Jordan, Ngắm Hang Qumran, Chơi ở Biển Chết

 

Lấy sức trước khi lên đường

 

Lễ ở Betania

Betania là địa danh vì có nhà của ba chị em Matta, Maria và Lazarô.

Một gia đình được Chúa Giêsu đã ghé thăm (xem Luca 10:38-42),

đã hồi sinh cho Lazarô (xem Gioan 11:34-44) và đã được đãi tiệc (xem Gioan 12:1-3)

 

Ngắm Hang Qumran

Từ xe tour bus xuống trước khi tiến vào bên trong khu vực hành chánh của danh địa về các hang động văn bản Thánh Kinh

Phái đoàn TĐCTT đang ngồi chờ tới phiên vào xem phim tài liệu trước khi ra tham quan Vùng Núi Hang Qumran này

Hang Động Qumran này được Bedouins khám phá ra từ năm 1952, trong đó có 14 ngàn mảnh của những cuộn tài liệu,

sau đó các nhà khảo cổ khám phá thêm cả ngàn mảnh cuộc khác,

tất cả đã được ghép nối lại thành 530 cuộn tài liệu khác nhau và chúng được phổ biến vào năm 2001.

Một số vào tiệm ăn trưa, còn một số ở ngoài nghỉ ngơi giữa thiên nhiên tuyệt vời và nhâm nhi đôi chút lấy sức

 

Chơi ở Biển Chết

Tại khu vực hàng quán bán các thứ kỷ vật về Biển Chết, trước khi phái đoàn tiến xuống khu vực Biển Chết

Trong khi đa số xuống nghịch nước, vị linh hướng, cùng với một số anh chị em, ngồi nghỉ, ngắm cảnh và canh giữ đồ đạc...

ở trạm xe chuyên chở khách hành hương từ dưới lên trên cho những ai cần, trong đó có vị linh hướng của phái đoàn...

Trở lại khu hàng quán lúc đầu để chờ nhau mua kỷ vật một chút trước khi ra xe trở về Jerusalem.

 

Thứ Năm Vượt Qua Ngày 18/4

Sáng: Hang Belem, Trưa: Cổ Thành Jerusalem,

Chiều: Nhà Thờ Kinh Lạy Cha trên Núi Cây Dầu; Lễ Ở Nhà Thờ Chúa Khóc và Kính Viếng Vườn Cây Dầu;

Tối: Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Ở Nhà Thờ Vườn Nhiệt;

 Đêm: Theo Con Đường Bắt Giải Chúa từ Vườn Nhiệt đến Dinh Caipha

 

Hang Belem

Đang chờ trong Thánh Đường Giáng Sinh thuộc Chính Thống Giáo, trước khi

tới phiên để được xuống hầm nhà thờ kính viếng Hang Đá Chúa Giáng Sinh

Đa số anh chị em trong phái đoàn lần đầu tiên mới được diễm phúc thấy tận mắt chính vị trí Giáng Sinh Làm Người của Đấng Emmanuel!

Phái đoàn TĐCTT đã đồng ca bài "Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời" của Hải Linh

Sau bài "Đêm Đông", bất ngờ ngọn gió thần linh thổi đến khiến cả phái đoàn đáp ứng ngay - phục xuống để thờ lạy Emmanuel!

Sau khi xuống hầm nhà thờ Thánh Catherine Alexandria của Công giáo ngay cạnh Nhà Thờ Giáng Sinh của Chính Thống giáo,

viếng hang động Thánh Giêrôniô trú ẩn để chuyển dịch toàn bộ Thánh Kinh, phái đoàn nghỉ chờ nhau trước khi về Jerusalem

 

Cổ Thành Jerusalem

Ảnh lưu niệm từ hầm đậu tour bus lên tầng trên và trước khi phân tán lạc vào khu vực đầy ngóc ngách của nội cổ thành này

Cùng một vị trí, chỉ cần xoay lưng lại liền có một cái phông cảnh khác hẳn của một Cổ Thành Jerusalem hùng vĩ lịch sử

 

Nhà Thờ Thăng Thiên và NHà Thờ Kinh Lạy Cha trên Núi Cây Dầu

Phái đoàn đang chiêm ngắm vị trì có tảng đá được cho là chỗ Chúa Giêsu Phục Sinh đứng ngay trước khi thăng thiên

Phép lành linh hướng sau khi phái đoàn đọc Kinh Kạy Cha ở Nhà Thờ Kinh Lạy Cha

Vị linh hướng 91 tuổi mà vẫn tráng kiện và sung sức lại còn bô lão / đẹp lão nữa!

 

 Lễ ở Nhà Thờ Chúa Khóc

 

Kính Viếng Vườn Cây Dầu

 

Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Ở Nhà Thờ Vườn Nhiệt

Bữa tối tại khách sạn trước khi trở lại Vườn Cây Dầu và để cùng cộng đồng dân Chúa cử hành Đêm Thứ Năm Tuần Thánh trong Thánh Đường

Nhưng vị linh hướng vì khôn ngoan không tham dự, bởi đêm khuya lạnh lẽo có thể bị bệnh khi tuổi già trên 90 của ngài đã gần hết nhiệt trong mình.

 

 

Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

Phép lành đầu ngày trước khi xe lăn bánh sau khi nhóm Dâng Ngày cho Mẹ

Phái đoàn đang được tour giude dẫn vào Thành Jerusalem bằng một lối khác, bởi vấn đề an ninh liên quan đến khủng bố

 

Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng

Vị linh hướng hầu như bị mất hút trong đoàn người đông đảo tham dự Đàng Thánh Giá cộng đồng.

Nhưng nếu nhìn kỹ cũng thấy ngài nhấp nhô ở bên trái và bên dưới lá cờ VN một chút xíu

Tất cả cộng đồng dân Chúa tham dự Đường Thánh Giá phải đứng đợi và chờ nhau ở bên ngoài Khu Mộ Thánh chứ không thể quá đông vào cùng một lúc được.

Cho tới khi được tiến vào bên trong, phái đoàn TĐCTT vẫn không thể nào lên các chặng X-XII, nơi đã dâng Lễ hôm Thứ Ba Tuần Thánh.

Phái đoàn đã ghé viếng bàn thờ kính Thánh Maria Mai Đệ Liên, trong số 30 bàn thờ của Chính Thống hay Công Giáo ở Khu Vực Mộ Thánh

Phép lành linh hướng sau khi phái đoàn ngậm ngùi hát bài "Tâm Ca Mai Đệ Liên"

 

Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

  Phái đoàn hành hương TĐCTT trở lại với những con đường ngóc ngách
                                                                                                       trong Cổ Thành Giêrusalem để đến Tu Viện Chị Em Dòng Nữ Tử Sion

Chờ đợi giờ cử hành... nhưng không ngờ lại được dẫn đến một địa điểm khác trong cùng khu hầm lịch sử quanh co này

Vị linh hướng của phái đoàn TĐCTT được xếp ngồi với các vị linh mục chủ lễ (ngay trước chỗ cắm 2 lá cờ VN và LTXC)

Sau nghi thức thương khó chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, phái đoàn TĐCTT lên tầng trên ngồi chờ nhau đi vệ sinh và ra về

 

Bữa chay tối tại khách sạn

 

 

Thứ Bảy Vượt Qua Ngày 20/4

Ngày: Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống"

 Tối: Dự Lễ Vọng Phục Sinh; Đêm: Canh Thức bên Mồ Chúa

 

Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống"

Sau bài hát Chúa Thánh Thần lúc 9 giờ sáng là Chuỗi Mân Côi

Nhóm TĐCTT mặc đồng phục mầu trắng: Ý nghĩa nhị trùng vừa để tang Chúa Kitô Tử Giá vừa vọng đón Người Phục Sinh!

Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh đọc bài Phúc Âm theo đề tài đầu tiên về Hạt Lúa Miến Mục Nát mang ý nghĩa "từ sự chết"

và sau đó, trong vòng nửa tiếng, ngài đã hướng dẫn người nghe vào sâu cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là Hạt Lúa Miến Mục Nát,

một bài giảng huấn thật là thấm thía, đến nỗi đã khiến một số chị đã không cầm được nước mắt trong giờ chia sẻ ban sáng sau đó.

Ngay sau lời chia sẻ trong nước mắt của một chị,  tất cả đều quì xuống hát bài "Tâm Ca Mai Đệ Liên" để tỏ lòng thống hối ăn năn

Bài Tâm Ca Mai Đệ Liên đã khiến Cha Đức Minh chợt nhớ lại

lời nguyện của Chị Mai Đệ Liên trong cuốn phim Jesus Super Star,

trong đó khi Chúa Giêsu tắt thở trên thập tự giá thì Chị Thánh đã giang tay khóc nguyện 3 lần rằng:

"Lạy Chúa, xin Chúa cho con được thấy Chúa rõ ràng hơn;

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được mến Chúa thiết tha hơn;

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được theo Chúa khăng khít hơn"

và lời nguyện này cha cho biết cha vẫn đọc hằng ngày trước khi ngủ đêm.

ChaĐứcMinh-ĐềTàiHạtLúaMìvàAnhChịEmChiaSẻCảmNghiệmHànhHương

(xin mời nghe bài giảng huấn của Cha Nguyễn Đức Minh ở cái link mp3 trên đây)

                   Cộng đoàn cầu cho người chia sẻ đề tài 2: "Người đã yêu những kẻ thuộc về mình thì Người muốn chứng tỏ Người yêu họ cho tới cùng" (Gioan 13:1)

"Người đã yêu cho tới cùng"

                                          Cha Đức Minh trả lời vấn đề phần rỗi của Giuđa Íchca.


Trước khi kết thúc buổi tĩnh tâm ban sáng Thứ Bảy Tuần Thánh đầy hào hứng,

anh chị em cùng nhau hát một bài thánh ca và lĩnh phép lành của Cha Linh Hướng

    Đề tài thứ 3 cho Ngày Tĩnh Tâm vào buổi chiều Thứ Bảy Tuần Thánh
                                                                                               do Cha Đức Minh giảng huấn là "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25)

 

Ngày tĩnh tâm được kết thúc bằng phép lành của Cha Linh Hướng và được tiếp nối bằng bữa ăn tối vào lúc 6 giờ


                                                      để 7 giờ 30 lên đường đến tham dự Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 9 giờ 30 tối ở Nhà Thờ Thánh Anna, nơi Mẹ Maria ra đời

 

Dự Lễ Vọng Phục Sinh

nghi thức vọng Phục Sinh ngoài Nhà Thờ được diễn tiến ở khuôn viên lối vào từ cửa chính,

Cha Đức Minh cũng đồng cử hành và cha đứng ngay trước cổng sau vị linh mục da đen

Cha Đức Minh đồng tế và đứng ngoài rìa bên trái sau mấy cành cây vươn ra

 

Canh Thức bên Mồ Chúa

Sau Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, phái đoàn băng qua các luồng lối đi trong nội thành giữa đêm vắng tanh đến Mồ Thánh lúc 11:30 đêm

Phái đoàn TĐCTT không ở lại tham dự phần phụng vụ cầu nguyện Vọng Phục Sinhkéo dài có thể cho tới gần 5 giờ sáng...

(chứ không có lễ nên phái đoàn đã phải dự lễ Đêm Vọng Phục Sinh ở Nhà Thờ Thánh Anna trước đó)  Nhưng vấn đề chính yếu ở đây đó là

                                                phái đoàn TĐCTT đã được diễm phúc ở bên Mồ Thánh 1 tiếng, đến 12:30 sáng Chúa Nhật,

 như canh thức đợi chờ giây phút Chúa sống lại! Alleluia

 

 

Chúa Nhật Phục Sinh Ngày 21/4

Cử hành Lễ Phục Sinh và Tuyên hứa TĐCTT ở Nhà Thờ Tiệc Ly

 

Cử hành Lễ Phục Sinh ở Nhà Thờ Tiệc Ly

Chủ tế cho rước Mình Thánh trước thềm cung thánh và thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ cho rước Máu Thánh trên cung thánh mới đủ chỗ

Hầu như ai cũng rước lễ cả hai hình ở chính nơi Chúa vì yêu thương Giáo Hội đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để Giáo Hội tưởng nhớ đến Người

 

Tuyên hứa TĐCTT sau Phúc Âm

Cha Đức Minh cùng 6 tham dự viên Hành Hương Tia Sáng Từ Balan tuyên hứa TĐCTT ở Đền Thánh LTXC Balan Chúa Nhật ngày 4/5/2014

đã hiếm quí và ý nghĩa lắm rồi, lần này còn đặc biệt hơn nữa cho 7 anh chị em tham dự Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019

tuyên hứa vào chính Chúa Nhật Phục Sinh ở ngay Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ vào tối Chúa Nhật Phục Sinh

 

Tạ Từ

Chẳng những ban tổ chức đã đại diện phái đoàn ngỏ lời cám ơn kèm theo tiền tip ($1,950.00) tặng cho vị tour host mà cả

Cha Linh Hướng Nguyễn Đức Minh cũng đã ngỏ mấy lời thấm thiết tình nghĩa cùng vị tour host tốt lành và tận tình này nữa.

  Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT

 một chuyến hành hương trên cả tuyệt vời, đến độ năm nào anh chị em cũng bồi hồi mỗi khi vào Tuần Thánh


 

Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh Ngày 22/4

Trở về tiếp tục sống Hành Trình Vượt Qua của đời sống Đức Tin Kitô hữu

 

Ban tổ chức ngỏ lời cám ơn Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh và tất cả anh chị em trong phái đoàn hành hương TĐCTT:

Ước gì cảm nghiệm thần linh về LTXC qua chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 tuyệt vời này

biến đổi Niềm Tin (belief) Kitô Giáo của chúng ta thành Lòng Tin Tưởng Phó Thác (entrust) vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,

trong suốt Hành Trình Đức Tin trần thế của mỗi người chúng ta... cho đến cuộc Hội Ngộ cuối cùng của chúng ta với LTXC vô biên. Amen - Alleluia!

Sau bài Xin Vâng với Mẹ Maria và như Mẹ Maria để tiếp tục Hành Trình Vượt Qua đích thực nơi cuộc sống Kitô hữu của mình là phép lành kết thúc hành hương!

Từng tiểu nhóm hành hương, trong đó có ban phục vụ, chờ check-in ở Phi Trường Tel Aviv

Nếu lúc khởi hành ở phi trường LAX Hoa Kỳ, cái đầu tiên được phân phối cho anh chị em trong phái đoàn là mũ đội có logo của Nhóm TĐCTT,

thì khi về, ở phi trường Tel Aviv Thánh Địa, điều cuối cùng được phân phối cho từng anh chị em đó là Tờ Chứng Chỉ Hành Hương Thánh Địa

Trên chuyến bay Lufthansa từ Munich Đức quốc về LAX Hoa Kỳ - Cha Đức Minh sau hành hương trông trẻ hẳn ra

Nhưng không phải vì thế mà không thấm mệt sau 11 ngày hành hương

cuộc bộ suốt để theo sát từng vết chân của Emmanuel Vượt Qua ở Thánh Địa.

Tạ ơn LTXC đã ở cùng phái đoàn hành hương TĐCTT, trong đó có Nhóm Nam California, đã đi về tràn đầy bình an và cảm nghiệm Vượt Qua!

Magnificat Anima Mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

 

Chuyến “Hành Hương Đất Thánh Tuần Lễ Vượt Qua”, 12-22/04/2019, quả là một đặc ân, một món quà quí hiếm Chúa ban cho tôi ở giai đoạn cuối đời.

Cùng với một số anh chị em trong nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, chúng tôi được thăm viếng những nơi Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên, rao giảng Tin Mừng, chữa lành bao nhiêu người đau khổ, bệnh tật…, thậm chí cả một ít người đã chết rồi mà được sống lại.

Đặc biệt là được hướng dẫn theo chân Chúa suốt cả cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, kể từ ngày dân chúng đón rước Chúa vào Giêrusalem, ăn lễ Vượt Qua cũng là Tiệc Ly với các môn đệ, lập Phép Thánh Thể, vào cầu nguyện ở Vườn Dầu, ra gặp quân dữ, bị phản nộp rồi bị bắt giải đi, ra tòa, chị đánh đòn, nhạo cười, bị luẽ đông kêu án, bắt vác thập giá lên đồi canvê, chịu đóng đinh… và chết; một cái chết vô cùng đau đớn, nhục nhã và cô đơn, cay đắng quá sức tưởng tượng!!  Các môn đệ đã sợ hãi, kinh hoàng bỏ chạy… và chối từ…!

Sau hai ngày vắng lạnh, buồn tênh, đầy lo âu… bỗng có tin kỳ lạ khiến mọi người bỡ ngỡ đến sửng sờ: “mộ Chúa trống không!”… “Chúng tôi đã thấy Chúa gần mộ”! Rồi tin dồn dập them: “Chúa sống lại… và đồng hành với chúng tôi!... Về đến nhà… Chúa ghé vào… bẻ bánh với chúng tôi!”… “Về lại Galilê, chúng tôi cũng đã được Chúa đến thăm… Và ban Thánh Thần… ủy quyền tha tội..!” … Chúa cũng cho thấy dấu đanh ở tay, chân và cạnh sườn! “Hãy sờ vào các vết thương… Hãy tin và đừng cứng lòng!” Chúa đã hiện đến trên bờ biển và chỉ dẫn cho các môn đệ thả lưới và kéo lên một mẻ cá chật lưới, thần kỳ!... Chúa đã khích lệ Phêrô tuyên xưng lòng mến rồi chính thức đặt Phêrô làm mục tử chăn dắt Hội Thánh…

Tất cả những sự việc trên đây cũng như những lời giảng dạy, khuyến klhích của Chúa đã được ghi lại bằng giấy mực, minh họa bằng ảnh tượng và các chứng tích bằng gạch đá và sắt thép. Chuyến hành hương trong Tuần Vượt Qua vừa rồi đã tạo điều kiện cho chúng tôi nghe lại, đọc lại và quan sát lại qua các chứng tích lịch sử. Nhờ đó chúng tôi đã nhận ra tình thương cao quí, vô biên, vô điều kiện của Đấng Thiên Sai đã tự hiến mình cho loài người khỏi chết, và đã sống lại để thông truyền sự sống mới, sự sống thần linh muôn đời cho những ai tin vào Chúa Kitô, Đấng đã yêu ta vô điều kiện, và yêu ta đến cùng.

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con một chuyến hành hương an bình và đầy ơn, đã giúp chúng con cảm nghiệm Tình Thương vô bờ bến của Chúa. Xin Chúa đốt lên lửa tin yêu trong long chúng con, giúp chúng con tin Chúa mạnh mẽ hơn, mến Chúa nồng nhiệt hơn và trung thành với Chúa đến cùng. Amen.

Giuse Duc Minh

(Kỷ Yếu Hành Hương 2019, trang 339-340 - Mời xem tất cả tập kỷ yếu này ở cái link sau đây:)

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019: Kỷ Yếu