THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh

 Kỷ Yếu 60 Năm Linh Mục

 

 

 

Nội Dung

 

Quá Trình Một Đời Linh Mục

Đức Ông Nguyễn Đức Minh

Hành Hương với TĐCTT

Sinh Hoạt với TĐCTT

Cử Hành với TĐCTT

 Lễ Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục với TĐCTT

 

 

Cử Hành với TĐCTT

 

 

Năm 2014

 

TĐCTT Hội Ngộ Ngày Thánh Mẫu ở Carthage Missouri ngày Thứ Bảy 8/8

 

 

Cha Nguyễn Đức Minh giảng lễ sáng Thứ Bảy ở Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, và

Cha Hà Đăng Đoàn, nguyên linh hướng NHóm TĐCTT Miền Đông Bắc HK chủ tế

Bữa tiệc hội ngộ TĐCTT các nơi về tham dự NTM 2014 lần đầu tiên

Cha Đức Minh gặp gỡ và ban huấn từ cho phái đoàn TĐCTT tham dự NTM 2014

TĐCTT tham dự NTM 2014, nếu căn cứ vào các hình chụp khác nhau, bao gồm cả lễ sáng, tiệc trưa, và họp chiều thì:

TGP Seattle WA (2), TGP Galveston-Houston TX (7), GP San Bernadino (5), GP Orange CA (11), TGP Philadelphia PA (1)

 

Năm 2016

 

Tối 17/9/2016, tại Hội Trường Nhà Thờ Lavang GP Orange CA, Nhóm TĐCTT thực hiện một Giờ Chầu Thánh Thể

ngay trước khi phái đoàn TĐCTT lên đường thực hiện cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 1 Năm Thánh Thương Xót 2016

trong thời khoảng 21 ngày (18/9 - 8/10/2016), bắt đầu từ tối Chúa Nhật, 18/9/2016, với 20 tham dự viên,

đa số ở GP Orange và GP San Bernardino Nam California, còn có TGP Seattle WA và TGP Galveston-Houston TX

 

 

Năm 2017

 

Ngày 13 Fatima trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

 

Ngày 13/6/2017 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana CA

 

Ngày 13/7/2017 tại một Phòng Họp của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Santa Ana CA

 

Ngày 13/8/2017 tại Hội Trường của Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana CA

 

Ngày 13/9/2017 tại một Phòng Họp của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Santa Ana CA

 

Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 và TĐCTT Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 8/12/2017

Ở Nguyện Đường Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona CA

48 Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (45 TĐCTT, bao gồm cả Đức Ông Nguyễn Đức Minh, và 3 thân nhân của TĐCTT)

 

Năm 2019

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Ngày 5/1 Giỗ chồng ở Nhà Chị Văn Thị Nguyệt

Cha Đức Minh cuối lễ làm phép bộ đồ lễ mới mua của Nhóm TĐCTT

Cha Đức Minh ngồi dùng bữa trưa với thân phụ của Anh Nguyễn Việt Phát là người cùng quê quán với Cha.

 


Thứ Bảy 26/1 Lễ cầu cho LH Agnes là mẹ của Anh Sum vừa mới qua đời

 , tại nhà Chị Trần Kim Oanh

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/2 Đền Tạ Mãu Tâm và Giỗ LH Maria của AC Lung Mai - tại nhà của AC ở Garden Grove CA

 

Thứ Sáu 22/2/2019: Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót Lễ Ngai Tòa Thánh Phêrô,

tại nhà AC Ngát Hương Garden Grove cầu cho GH đang giải quyết đại nạn giáo sĩ ấu dâm ở Roma 

Chầu Thánh Thể 1 tiếng từ 8-9 giờ

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/3/2019 tại nhà AC Ngát Hương Garden Grove CA


Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6/4 

tại nhà Chị Trần Kim Oanh




Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, họp tổng kết về chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 11 ngày tuần tới







Thánh lễ đền tạ cũng để cầu hồn cho chồng của Chị gia chủ Trần Kim Oanh




Chị gia chủ Trần Kim Oanh ngỏ lời cám ơn cha và anh chị em TĐCTT một cách vắn tắt cho lễ giỗ chồng lần đầu tiên ở Mỹ

Phép lành lên đường hành hương cho quí TĐCTT tham dự

 

Thứ Sáu 20/9 - Làm Phép Nhà và Giỗ Chồng Chị Nguyễn Trinh

Hai chị tham dự hôm ấy tiện xin Cha làm phép xe mới của quí chị - trước tiên xe của Chị Lưu Ngọc Trinh

Sau đó tới xe của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

 

Thứ Bảy 28/9 Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Huỳnh Hồng Phúc, bào đệ Chị Huỳnh Mỹ Hạnh

Trong nhà nguyện của các linh mục Việt Nam hưu dưỡng ở GP Orange

 

"Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội" cho Giáo Hội ở Đức Quốc Thứ Sáu Đầu Tháng 1/11 ở Saint Patrick

 

2020

 

Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/1 - Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Maria

 

Thứ Sáu Đầu Tháng 7/2: Đền Tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ ở Brothers of Saint Patrick

 

Thứ Sáu Ngày 28/2 - Hội Ngộ Tang Chế cho Người Chồng qua đời của Chị Huỳnh Thanh

 

Ngày 12/12/2020 Thăm Cha Đức Minh Bị Gao / Gout trong Mùa Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu

Cha bị Gao 3 lần: lần 1 Tháng 4 và lần 2 Tháng 12/2020, lần 3 Tháng 3/3021

Đây là trung tâm phòng khách, đồng thời cũng trở thành bàn thờ trong những lần ngài bị gout phải ngồi xe lăn làm lễ

hay để ngài dâng lễ hằng ngày trong thời gian phong tỏa bởi đại dịch covid-19

Thứ Bảy 6/3/2021 - Ngày gọi thăm ngài lại chính là ngày Cha bị Gao lần 3

 

Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay Online cho Nhóm TĐCTT qua Youtube Thứ Sáu 19/3/2021 

Đề tài: "Chị đã được tha nhiều, vì chị đã yêu mến nhiều" (Luca 7:47) 

Một chị TĐCTT ở gần Cha đã thực hiện livestream cho ngài tại tư gia nhà của ngài - đã chụp được 2 tấm hình trên

 

Cha Đức Minh qua livestream nhấn mạnh đến LTXC, khác với con người có khuynh hướng xét nét, bắt bẻ, thành kiến, khinh thường tội nhân

Cha đang lắng nghe tham dự viên chia sẻ về LTXC với tội nhân và một số câu hỏi được đặt ra với ngài nếu có

Livestream còn nói với nhau và thấy nhau là do người host buổi tĩnh tâm này sử dụng thêm zoom và freeconferencecalls tại nhà mình...

nhưng cần phải có sự trợ giúp trực tiếp của chị host livestream ở ngay tại hiện trường bấy giờ với phone và laptop thích ứng phụ thêm

Có thể xem lại buổi tĩnh tâm này ở cái link youtube sau đây:

 https://youtu.be/rXVRrbv950o 

Phỏng Vấn Thực Hiện Kỷ Yếu 60 Năm Linh Mục - Thứ Bảy Ngày 20/3/2021

1- Phỏng vấn Đức Ông Nguyễn Đức Minh về cảm nghiệm và hoạt động trong 60 năm linh mục của ngài.

 (Cuộc phỏng vấn mang tính cách thân mật Cha con, hơn là "ông" (Đức Ông) cháu có vẻ trịnh trọng và xa cách)

  "Trong 60 năm linh mục của Cha, Cha cảm thấy cuộc đời của Cha như thế nào?"

"Tôi cảm thấy là tràn ngập tình thương của Chúa một cách đặc biệt.

Trong thời gian sống với Việt cộng tại nghệ an từ năm 1945 tới năm 1954,

thì có lúc tôi tưởng là chết trong đó trong một thời gian ngắn...

thế mà Chúa lại dẫn tôi ra khỏi vùng cộng sản để rồi đi vào Nam rồi được gửi sang du học.

Thì tất cả như là truyện phiếm, truyện thần tiên vậy..."

"Trong 60 năm vừa rồi những việc làm của Cha đáp lại ơn Chúa thì Cha thấy như thế nào?"

"Đó cũng là một ơn Chúa.

Tôi không nghĩ đến những chuyện lâu dài như vậy.

Và rồi nó cứ xẩy ra từ chuyện này sang chuyện khác.

Và tôi cũng không ngờ là tôi sống đến năm nay, tức là đã 93 tuổi rồi..."

2- Phỏng vấn Cha về 2 lần (1972 và 1994) Cha sang Pháp gặp Cựu Hoàng Bảo Đại

Lần 1 vào năm 1972 (xin vắn tắt ý chính như sau:)

Tại sao cựu hoàng thoái vị để trao quyền cho chính phủ Hồ Chí Minh?

- Vì nghe thấy những người theo phe Hồ Chí Minh này thân Tây phương để cứu quốc.... hợp với ý muốn của ngài hoàng

Lần 2 vào năm 1994 (xin vắn tắt ý chính như sau:)

 Ấn vàng và kiếm ngọc cựu hoàng ngài đã lấy lại chưa và hiện đang để ở đâu?

- Cả 2 đã trả về cho cựu hoàng và cựu hoàng đã trao kiếm vàng cho con là Bảo Long, còn ấn vàng cựu hoàng gửi trong nhà băng

(Cha Đức Minh xin được xem coi thì cựu hoàng hứa sẽ cho Cha xem khi không có ai, nhưng rất tiếc sau đó không còn cơ hội)

Cha Đức Minh còn cho biết trong lần thứ 2 ngài còn liệu cách hỏi khéo cựu hoàng về sự thật cựu hoàng rửa tội và vào lúc nào?

- Vào chính năm 1988 là năm Giáo Hội tôn phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo ở Việt Nam,

trong đó đa số bị sát hại bởi Triều Nguyễn của vị cựu hoàng này!

(những ai đang theo dõi Kỷ Yếu này qua website đây, nếu cần đọc thêm tài liệu lịch sử thì ở những cái links sau đây:)

Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn, kiếm như thế nào?

Phút chuyển giao ấn kiếm của vua Bảo Đại diễn ra...

Những điều đặc biệt về vua Bảo Đại...

Cựu Hoàng Bảo Đại theo Công Giáo - CongGiaoVietNam.net

(những ai đọc Kỷ Yếu này trong sách thì cứ tìm các tài liệu này ở Google bằng cách đánh đúng từng tiểu mục trên đây)

3- Phỏng vấn về sự kiện ngài gia nhập và làm phó tổng linh hướng cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT)

"Cha là một vị linh mục lão thành và Cha đã từng dậy bao nhiêu là linh mục,

mà trong khi đó Nhóm TĐCTT là một cái nhóm mới mẻ và bé nhỏ.

Bởi vì mới được thành lập năm 2009 thôi, mà tới năm 2014 Cha lại gia nhập nhóm.

Con thấy rằng Cha rất khiêm nhượng trong chỗ này, và Cha biết đây chỉ là một cái nhóm do giáo dân lập thôi,

 chứ không phải một đấng bậc nào hay một vị thánh nào... thế mà Cha vẫn gia nhập.

Cha cảm thấy như thế nào khi bắt đầu gia nhập và tại sao Cha gia nhập, rồi Cha thấy chúng con ra sao?"

(Sau khi ngài kể lại dài dòng các chị tiết 7 tháng bị tù cải tạo cộng sản tưởng chết ở Nghệ An 17/1-8/1954 mà lúc đầu phỏng vấn ngài mới lướt qua...)

"Đời tôi lúc đó (ngài có ý nói sau khi bất ngờ thoát được cộng sản) tôi thấy tràn ngập tình thương của Chúa,

mà đến lúc sau này gặp anh em là Nhóm TĐCTT thì tôi có thiện cảm ngay, và vì thế mà tôi xin gia nhập!...

Tôi thấy công việc của anh em rất là tốt đẹp và chính thống.

Và vì thế sau này địa phận hỏi tôi chuyện đó thì tôi thưa với địa phận:

Đây là nhóm người thành tâm thiện chí, và có lòng tin tưởng và phó thác rất nhiều cho thương xót của Chúa.

Cho nên xin tòa giám mục nếu mà xét định thì thì xét định và công nhận cho họ..."

 

Thật vậy, đoạn cuối cùng của cuộc phỏng vấn này liên quan đến danh xưng và sự kiện Nhóm TĐCTT được hợp thức hóa.

Trước hết là danh xưng của Nhóm TĐCTT ở Tiếng Anh đầu tiên là "The Apostles of Merciful God",

nhưng Cha Đức Minh đã đề nghị đổi lại cho có tính cách Tây phương hơn, nên mới trở thành:

"The Viet Apostolate of Divine Mercy", một danh xưng chính thức với cả giáo quyền lẫn chính quyền.

Giáo quyền, sau khi đã thăm dò 2 Cha Linh Hướng chính của TĐCTT ở GP Orange là Cha TLH Tuấn và PTLH Đức Minh,

công nhận The Viet Apostolate of Divine Mercy là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành chính thức của Giáo Hội 17/7/2018.

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT ân phúc được có 2 phần tử chính thức là 2 vị linh mục lão thành,

cả hai vị, về dân sự, đều có cấp bằng tiến sĩ, và về tôn giáo, đều trọng vọng trong cộng đồng dân Chúa hải ngoại:

Cha Giuse Nguyễn Đức Minh TGP Los Angeles - Linh mục 1961 và TĐCTT 2014 (Khóa LTXC XI ngày 4/5)

tiến sĩ triết lý khoa học ở Mỹ và văn hóa lịch sử Á đông ở Anh, thày dạy rất nhiều linh mục dòng và triều.

Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh GP San Jose CA - Linh mục 1957 và TĐCTT 2017 (Khóa LTXC XXVII 22-24/9)

tiến sĩ khoa học ở Đức, thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ và là chủ tịch tiên khởi 1980-1984.

 

Trong số các mẫu ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT, vừa nhận được đơn xin gia nhập của "Giuse Nguyễn Văn Tịnh"

Tôi đến ngay với ngài và hỏi: "Cha ơi, cha cũng gia nhập nhóm?" - "Vậy không cho tôi ra nhập hay sao?" ngài hỏi lại!

 

"Vậy thì con xin Cha làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT GP San Jose nhé?" - "Tôi chỉ muốn là một phần tử mà thôi!"

Hai vị linh mục lão thành này cũng quen biết nhau, và cùng nhau, không hẹn mà hò,

đã trở thành chẳng những một vực thẳm khiêm hạ để Nhóm TĐCTT hứng nhận ngập tràn LTXC

mà con hai trụ cột để chống đỡ Nhóm TĐCTT bằng thế giá khả kính đầy uy tín của các ngài!

Để bổ túc thêm cho lần phỏng vấn 20/3, sáng ngày 18/4/2021 người phỏng vấn nhắn tin:

"Cha Đức Minh ơi,

Cha có câu tâm niệm nào cho cuộc đời linh mục của Cha không?

Nếu có xin Cha cho con biết nhé. Con xin cám ơn Cha"

Vào lúc 2:23 giờ chiều cùng ngày, ngài đã hồi âm tin nhắn phỏng vấn trên như sau:

"Anh Tĩnh, năm 1942 khi mới vào chủng viện Vinh

tôi có chọn một khẩu hiệu cho cả đời sống là: Omnia Omnibus  (1Cor  9:22) Tất cả cho mọi người.  

Còn lời nguyện thầm nãng dùng thì vài chục năm nay tôi hay bắt chước Mai đệ Liên kề Thánh giá Chúa: 

Lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa rõ ràng hơn,   

cho con mến Chúa thiết tha hơn, 

cho con theo Chúa khẳng khít hơn.  ...

do phim Jesus the SuperStar? Jducminh.

 

Xin nghe trọn cuộc phỏng vấn ở cái link dưới đây, với 1 bài thánh ca phụ họa:

ChaNguyenDucMinh-60NamLinhMuc.mp3

 

Các Hình Ảnh Nhóm TĐCTT Kính Tặng Cha

 

Đức ông Nguyễn Đức Minh vốn thuộc về TGP Los Angeles, nhưng hưu trí tại GP Orange California

tại địa chỉ 432 S. Harbor Blvd, Space 37 – Santa Ana, CA 92704, nơi ngài có thể đi bộ ra Nhà Thờ Lavang

để phụ giúp phụng vụ và mục vụ cho cộng đoàn Lavang này từ năm 2007.

Trong phòng cách của căn tư gia mobile này ngài đã trưng bày tất cả các hình ảnh Nhóm TĐCTT tặng ngài sau đây:

Tấm hình đông người trên đây treo ở bức tường bên trái cửa vào do Nhóm TĐCTT tặng Cha sau Lễ Tạ Ơn Tước Đức Ông của Cha

 

Những tấm ảnh được Cha Đức Minh treo trên bức tường chính ở nhà ngài do Nhóm TĐCTT đã biếu ngài vào các dịp đặc biệt khác nhau,

từ trái sang phải là những tấm ảnh sau đây:

2 Ảnh Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano Ý quốc trong chuyến Hành Hương 2014;

Ảnh Mẹ Đồng Công đừng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ;

Ảnh LTXC ghép với 2 Vị Thánh Balan về LTXC: Thánh Faustina và Thánh GH Gioan Phaolô II

 

Tâm Tình Tri Ân Cảm Tạ của một TĐCTT

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Ấn tượng trên hết của tôi, cho tới nay, về một vị linh mục lão thành Giuse Nguyễn Đức Minh, đó là sức sống thiêng liêng dồi dào mãnh liệt của ngài, chẳng những được ẩn giấu nơi lòng khiêm nhượng sâu xa của ngài, mà còn được bộc phát ra nơi các hoạt động bác ái yêu thương phục vụ của ngài, kể cả ở thân xác già đời mà vẫn còn khỏe mạnh khác thường của ngài nữa. Nơi ngài, đúng là trọn vẹn một con người ai cũng mong muốn: đó là một con người luôn hoan hưởng trạng thái hồn an, xác mạnh, đời vui, sống thánh trước khi được chết lành!

Tôi gặp ngài lần đầu tiên vào giữa thập niên 1990, khi tôi, từ đầu thập niên cuối cùng của thiên kỷ thứ nhất Kitô giáo, từ năm 1992, phục vụ phong trào giới trẻ ở TGP này là liên đoàn Thiếu Nhi Fatima, với tư cách là liên đoàn trưởng, một trong những phần tử chính thức của Hội đồng Mục vụ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam TGP LA, thì bấy giờ, từ năm 1996, ngài bắt đầu thay Cha Võ Hồng Khanh, chính thức là linh mục đại diện cho cộng đồng của TGP LA. Hai vợ chồng chúng tôi được hân hạnh cùng ngài tham dự Đại Hội Mục Vụ lần đầu tiên của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ năm 1997 ở Houston Texas, do vị giám đốc của Văn Phòng đặc trách Cộng đồng Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ là Đức ông Dominico Mai Thanh Lương tổ chức, với sự hiện diện của ĐHY Nguyễn Văn Thuận từ Roma sang.

Tôi cách ngài đúng 20 tuổi. Ngài bằng tuổi bố mẹ của tôi, kém bố tôi 2 tuổi và hơn mẹ tôi 1 tuổi. Tôi, nếu xứng đáng, chỉ là học trò của một thày dạy được thụ huấn từ ngài thôi, chứ không phải là học trò được diễm phúc có ngài là sư phụ trực tiếp dạy dỗ, nghĩa là thuộc loại học trò cháu của ngài hơn là hạng học trò con của ngài. Thế mà, nhờ một cơ duyên bất ngờ, khi tổ chức chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan đầu tiên cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) năm 2014, nhân dịp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Phanxicô, tôn phong hiển thành Chúa Nhật 27/4/2014 ở Roma, chúng tôi đã mời ngài làm linh hướng hành hương cho chúng tôi, ngay sau khi vị linh hướng đầu tiên chúng tôi mời trước ở Orange County không thể đáp ứng.

Và trong chuyến hành hương đầu tiên này với ngài, tôi có dịp trực tiếp sống với ngài gần gũi hơn, thậm chí được ở chung phòng 2 người một với ngài, tôi được phúc được chung phòng ngủ với ngài trong cả 3 chuyến hành hương 2014, 2017 và 2019.

 Lên xe một lúc là ngài có thể an giấc. Tiếng ngài còn to. Xếp hàng xưng tội với ngài phải đứng cho xa, kẻo nghe thấy hết những gì ngài khuyên hối nhân đang xưng tội với ngài bấy giờ. Cho dù tai ngài cần phải to tiếng ngài mới nghe thấy, nhưng mắt ngài còn sáng, nên ngài còn thích đọc báo chí, theo dõi thời cuộc v.v. Điểm đặc biệt nhất về ngài không phải chỉ liên quan đến sức khỏe thể lý của ngài, mà còn đến mental health của ngài nữa, ở chỗ, trí nhớ của ngài phải nói là ngoại thường, tức ngài vẫn còn tỉnh táo và tinh tường, không hề bị suy yếu bởi chứng Ai-Dám-Mơ (Alzheimer) thường xẩy ra cho người già. Nói chuyện với ngài mới khám phá ra rằng ngài đặc biệt thiên về lịch sử, và do đó không lạ gì ngài đã được Chúa trang bị cho một bộ nhớ - memory cần thiết là phải.

Khi ngài kể chuyện cho anh chị em Nhóm TĐCTT nghe trong các chuyến hành hương 2014, 2016 và 2019, những sự kiện và biến cố đời xửa đời xưa ngài đã trải qua trên nửa thế kỷ trước, ở chỗ, ngài kể ra vanh vách tên từng nhân vật và từng nơi chốn cùng với ngày tháng từ hồi ấy. Những chi tiết được ngài thuật lại liên quan đến danh xưng ấy, không phải chỉ cho thấy trí nhớ còn rất tốt của ngài, mà còn cho thấy tâm hồn thánh đức của ngài liên lỉ nhận ra sự hiện diện và các tác động thần linh của Thiên Chúa trong cuộc đời trần thế của ngài.

Chính vì ngài còn ăn ngon, ngủ dễ và quá nhớ như thế, nên tôi vẫn thường nói với ngài: "Cha sẽ sống thọ lắm đó cha". Mà ngài khỏe thật, lại dẻo dai nữa. Các chị đi hành hương với ngài không đi kịp ngài, và ngài thường dẫn đầu phái đoàn đi bộ từ chỗ này đến chỗ kia v.v. Chưa hết, sức ngài chẳng những khỏe và dai lại còn cứng cát nữa, đến độ hai lần đụng xe,  trước 2 trong 3 chuyến với Nhóm TĐCTT, 2014 và 2017, mà mình mẩy của ngài chẳng hề hấn gì, cho dù xe có bị hư hại đến không chạy được nữa.

Trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan, phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã phải dậy từ 2 giờ sáng để đi xe lửa lên Vatican. Vì bấy giờ không một xe tour bus nào được kéo đến Roma. Từ trạm xe lửa ở gần Vatican, chúng tôi, cùng với đoàn hành hương đến từ các quốc gia Âu Châu, đông đảo đổ bộ tiến tới Quảng Trường Thánh Phêrô, một quảng trường không cho một khách hành hương nào lai vãng từ chiều tối hôm trước. Cho tới gần con đường chính để đâm thẳng vào quảng trường này thì tất cả phải dừng dân đứng lại, để đợi chờ và thỉnh thoảng nhúc nhích tiến lên từng chút một. Cứ thế mà đứng chờ, từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa mới xong lễ phong thánh. Chín tiếng đồng hồ. Thế mà ngài vẫn kiên vững!

Qua các thánh lễ hằng ngày cho phái đoàn hành hương TĐCTT, kể cả 3 lần, ngài đều giảng sát bài Phúc Âm và vắn gọn, đơn sơ nhưng đầy chất lượng thiêng liêng cho những tâm hồn có cùng tần số Thánh Linh với ngài. Có một số lần mừng lễ hay dâng lễ trong nội bộ và của nội bộ, ngài không bao giờ nhận làm chủ tế, dù có được mời, mà chỉ đồng tế. Chẳng hạn như trong Thánh lễ tạ ơn Nhóm TĐCTT được Giáo Phận Orange công nhận là một Hội Công giáo Tiến hành chinh thức của Giáo Hội năm 2018, tại nhà thờ Saint Barbara ở Santa Ana, hay Thánh Lễ trong nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ vào Ngày Thánh Mẫu 2014 ở Carthage Missouri. Dù vị linh mục chủ tế có đáng tuổi học trò thuộc thế hệ con, hay cháu và chắt của ngài.

Về phụng vụ, ngài còn thích giải tội và chuyên giải tội bất cứ khi nào ai ngỏ ý cần. Kể cả trong thời gian đại dịch covid-19, ngài đã giải tội cho nhiều người lái xe đến, và từ trong xe của họ xưng tội với ngài đứng bên ngoài. Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria năm 2017, khi ghé kính viếng thánh tích của Thánh Gioan Vianney ở Họ Ars Pháp quốc, ngài đã giải tội cho một số chị ở một tòa giải tội cuối nhà thờ, gần ngay phòng giải tội xưa kia của Cha Sở Họ Ars Gioan Vianney.

Đúng thế, Cha Giuse Nguyễn Đức Minh chẳng những có nét mặt giống Cha Sở Họ Ars Gioan Vianney, mà còn tận tâm lo cho phần hồn của tín hữu trong việc ban Bí Tích Hòa Giải cho họ tùy theo nhu cầu của họ hơn là giờ giấc thuận tiện của ngài. Đó là lý do và ý nghĩa của tấm hình bìa sau của tập Kỷ Yếu 60 năm hồng ân linh mục của Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh của chúng ta. Có lần, trong một bữa ăn trưa ở nhà một người chị em TĐCTT, ngài bỗng dưng hỏi tôi rằng: "Anh Tĩnh có biết tại sao người ta thích xứng tội với tôi không?" Và câu trả lời thốt ra từ miệng ngài bấy giờ như hỏi để tự trả lời khiến mọi người nghe thấy bấy giờ đều phì cười theo cái máu già rồi mà còn tếu của ngài: "Là vì tôi điếc, chẳng nghe thấy gì hết!"

Về hoạt động bác ái xã hội nói chung và mục vụ nói riêng cho chung cộng đồng đồng hương, cũng như cho riêng đồng đạo ở Orange County, nhất là thành phần già lão, bệnh tật, nghèo khổ v.v. đều được cha quan tâm, thăm viếng và chia sẻ, khi được một chị thân cận, người viết bài "Yêu Nhiều... Thương Nhiều...." trong phần đầu của tập Kỷ Yếu này, ký tên Nhóm Xin Vâng, đưa đón và dẫn đi.

Hình như càng làm việc ngài càng khỏe, bằng không ngài cảm thấy không vui, thậm chí thấy đời nhạt nhẽo, ngồi yên không chịu được, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường, mỗi khi nghe tiếng Chúa gọi qua một ai đó cần đến ngài hay rủ ngài cùng đồng hành. Trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu đầy lây lan và nguy hiểm như thế mà khi nào có thể ngài vẫn không quản ngại xông pha, chỉ có một cái thắng duy nhất có thể cầm chân ngài lại là Chứng Gao / Gout thôi, một chứng bệnh trong thời gian covid-19 này đã hành ngài đến 3 lần trong vòng 1 tháng. Cũng có thể Chứng Gao ở đôi chân của ngài dễ tái xuất giang hồ và khủng bố ngài là vì ngài không đi bộ như chưa có covid-19! 

Từ khi ngài tự ý và chính thức gia nhập Nhóm TĐCTT, trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan, hôm Chúa Nhật ngày 4/5/2014, ngay tại Đền Thành LTXC là nơi được chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Thánh Hiến ngày Thứ Bảy 17/8/2002, ngài đã hết tình phục vụ nhu cầu tâm linh của nhóm, như tập Kỷ Yếu này đã cho thấy, qua biết bao nhiêu là hình ảnh về ngài, hơn bất cứ một vị linh hướng nào khách của nhóm và trong nhóm, thậm chí hơn cả bất cứ một phần tử chủ chốt nào của nhóm.

Ngài đã phục vụ nhóm nơi các Khóa LTXC và TĐCTT, kể cả nơi các buổi tối hội ngộ tiểu nhóm khi có thể, nơi các buổi hội ngộ sinh hoạt tĩnh tâm nội bộ, nơi các buổi kinh nguyện bao gồm cả phụng vụ, nơi các buổi hội ngộ mừng định kỳ trong năm hoặc tạ ơn tùy lúc. Ngài luôn ưu tiên cho TĐCTT, một khi nhận trách nhiệm thì khi cần điều chỉnh giờ giấc, ngài đều cho biết để làm sao ngài có thể kiêm được mọi nơi và cho mọi người. Nhìn lại 60 năm hồng phúc linh mục của ngài, như tạm thấy thoáng qua trong tập Kỷ Yếu thiện chí và đơn sơ này, ngài quả thực đã sống trọn khẩu hiệu của ngài: "mọi sự cho mọi người"!

Nếu ngài đã chọn câu tâm niệm sống này từ khi ngài mới đi tu ở chủng viện của Giáo Phận Vinh năm 1942, thì hoàn toàn là do ơn soi động của Chúa mà ngài không ngờ vào lúc ấy. Thật vậy, Chúa chẳng những là Đấng đã soi động cho ngài chọn câu tâm niệm sống này, mà còn là Đấng làm cho ngài càng từ từ và âm thầm thấm thía hơn nữa câu tâm niệm ấy, để hiện thực ơn soi động ban đầu này cho đến cùng đời của ngài, như ngài đã sống từ đó đến nay, ở chỗ, Chúa đã dẫn dắt cuộc đời thăng trầm của ngài, nhất là trong khoảng đời từ năm 1954 ở Bắc Việt, cho đến khi ngài được thụ phong linh mục 1961 ở Hoa Kỳ, để ngài thực sự nhờ đó càng cảm nghiệm được LTXC sâu xa ngài càng sống LTXC và như LTXC hơn ai hết, bằng cách trở nên "tất cả cho mọi người" (1Corinto 9:22).

Tóm lại, được Chúa thương xót thế nào thì ngài cũng cố gắng xót thương tha nhân như vậy, như thể ngài cố gắng đáp đền LTXC, nghĩa là trả về cho Chúa nén bạc ân tình ngài đã được hoan hưởng trước, kèm theo phần lời tương xứng dấn thân phục vụ những anh chị em đáng thương của mình, trong mọi lãnh vực ngài được sai đến, nhất là với những người anh chị em đáng thương về luân lý và thể lý - ngài đã yêu thích ngồi tòa thương xót cho bất cứ hối nhân nào đến với ngài, và ngài cũng đã thăm viếng, tặng quà và bảo trợ cho các cơ quan bác ái xã hội phục vụ những người anh chị em lớn nhỏ mồ côi, tật nguyền, đói khổ v.v.

Thật sự là ngài đã sống trọn hảo lý tưởng "mọi sự cho mọi người" của ngài cho đến cuối đời, và chắc chắn cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời trần gian mau qua tạm gửi này của mình. Ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu nguy hiểm lây nhiễm và chết chóc này, nhất là đối với tuổi già trên 90 như ngài, thế mà ngài lại đắt hàng mục vụ hơn bao giờ hết, ngài lại bận hơn ai hết, khi cần phải được thảnh thơi hưu dưỡng, như những tin nhắn sau đây cho thấy, liên quan đến bài viết của ngài cho tập Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của ngài, mà ngài biết là hạn chót gửi bài, Chúa Nhật 25/4/2021, Lễ Chúa Chiên Lành, để đánh máy và trình bày cho kịp in ấn và phát hành cho kịp thời điểm 27/5 ngài được thụ phong linh mục đúng 60 năm trước:

"Anh Tĩnh ơi, xin lỗi anh vì ba ngày rồi tôi bị gọi đi giúp người bệnh, giải tội xúc dầu. v.v  Về nhà thì phải lo chuyện dịch và bệnh già... Xin anh cho tôi thêm tới thứ ba này nữa được không? Cám ơn anh hết lòng. Jducminh". Tin nhắn này ngài gửi cho tôi lúc 10 giờ 56 phút đêm Chúa Nhật 25/4/2021, xin dời thêm 2 ngày nữa, tức vào 27/4, đúng một tháng trước ngày kỷ niệm ngài thụ phong linh mục 60 năm, và là tin nhắn thứ 2, sau khi ngài trực tiếp gọi điện thoại 3 hôm trước để báo cho tôi biết rằng ngài đang bận rộn với các thứ chuyện mục vụ, và ngài sẽ cố gắng xong bài viết đúng ngày giờ: "Bài viết cũng gần xong rồi".

Sau hết, tập Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân Linh Mục, mang tựa đề "Mọi Sự Cho Mọi Người" này của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, chỉ có thể niêm ấn bằng chính lời của ngài, có tên tuổi đàng hoàng của ngài, như nó đã được mở đầu bằng chính lời của ngài vậy. Tuy nhiên, những lời cuối cùng của ngài để kết thúc tập Kỷ Yếu này dưới đây mới thật sự cho thấy chân dung của một vị linh mục trung thực phản ảnh Đấng "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29), Đấng "là Thày và là Chúa mà còn rửa chân cho các con" (Gioan 13:14), để nhờ đó thành phần môn đệ của Người mới thật sự xứng đáng "dự phần với Thày" (Gioan 13: 8), nghĩa là họ mới có thể "yêu nhau như Thày đã yêu thương các con" (Gioan 13:34).

Thật vậy, tôi không thể không ghi lại ở đây một email của ngài mà tôi bất ngờ nhận được, khi đại dịch covid-19 toàn cầu khủng bố tấn công Hoa Kỳ, đến đô đệ nhất cường quốc này đã phải phong tỏa liên bang từ ngày 11/3, và tiểu bang California từ ngày 15/3, sau đó lần lượt đến các tiểu bang khác, những lời của một linh mục lão thành thuộc bậc tổ sư của tôi, chưa bao giờ dạy tôi ở trường lớp, nhưng chính cái email độc đáo này, một tác động, đối với tôi, như thể, qua ngài, Chúa Kitô đã cúi xuống rửa chân cho tôi, để nhờ đó, nhờ "những lời của Thày nói với các con mà các con đã được nên thanh sạch" (Gioan 15:3), tôi mới có thể xứng đáng sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của tôi như một TĐCTT, trong Thời Điểm Thương Xót càng ngày càng cho thấy hơn bao giờ hết "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002):

From: DucMinh Nguyen
Date: Wed, Apr 22, 2020 at 10:38 PM
Subject: Hỏi thăm và cám ỏn
To: DaminhMariaCaoTanTinh@gmail.com

"Cám ơn anh đã viết các bài suy niệm hằng ngày trong mùa chay, đặc biệt Tuần Thánh rồi mùa Phục Sinh ..., cũng như buổi Tĩnh tâm và ngày lễ. LTXC. Thật tuyệt vời. Tôi cũng dùng những bài đó suy ni êm hằng ngày. Tôi định viết ít chữ cho anh từ bữa tuần thánh, nhưng bị gout quấy và chân nhức nhối nên phải điều trị.... lần nữa. Cám ỏn anh và tạ ơn chúa.  Jducminh

Fr. Joseph N. DucMinh"

 

"MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI"

(1Corinto 9:22)

KỶ YẾU 60 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

(27/5/1961 - 2021)

của

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh

do

Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện

để

Kính Biếu và Tri Ân Cảm tạ

Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Nguyễn Đức Minh

được

Biên Soạn và Trình Bày: