THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh

 Kỷ Yếu 60 Năm Linh Mục

 

Quá Trình Một Đời Linh Mục

Đức Ông Nguyễn Đức Minh

Hành Hương với TĐCTT

Sinh Hoạt với TĐCTT

Cử Hành với TĐCTT

Lễ Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục với TĐCTT

 

 

Lễ Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục

Thứ Năm 27/5/2021 tại Tư Gia của ngài



 

From: thanh kham
Date: Thu, May 27, 2021 at 7:42 PM
Subject: Re: Kỷ Niệm Mừng Hồng Ân Linh Mục 60 Năm 27/5/1961 - 2021
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh cho tôi gửi lời chúc mừng ngài
Tôi hiệp ý với ngài tạ ơn Chúa
Tôi quen với ngài và rất mến ngài
Đã đến dâng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do ngài tổ chức cho 14 cộng đoàn Los vào năm 2000
Tôi cũng đỡ đầu cho một người cháu của ngài đi tu
Chúc mừng ngài
Và cầu nguyện với ngài
nqk
(TGM Ngô Quang Kiệt)


Ca Nhập Lễ

ConDuongChungTaDi.wav

9 TĐCTT - ai cũng đồng phục mầu trắng phục sinh kèm theo khẩu trang phòng dịch

Chị Đinh Tuyết Mai - Bài Đọc 1 Lễ Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên

Chị Phạm Ngọc Anh - Đáp Ca và Alleluia

Cha Đức Minh, trong bài giảng, đã kể lại chuyện ngài được Chúa chọn đi tu vào năm 13 tuổi, 1941

Dù là một thiếu niên 13 tuổi, cha cũng cảm thấy ơn Chúa đánh động khi nghe 3 Cha Y Pha Nho biết nói tiếng Việt Dòng Chúa Cứu Thế giảng phòng,

vì thế ngài đã xin được theo chân 3 cha, và ngài được trả lời về sửa soạn đủ thứ đồ tùy thân cần dùng v.v.

Ngài đã ngỏ ý với thân phụ, và cuối cùng ngài cũng được người bố cho đi tu, nhưng đặt vấn đề với ngài rằng

tại sao đi tu dòng mà không tu triều, trong khi Giáo Phận Vinh của gia đình ngài cũng là nơi để làm linh mục, và ngài đã ngheo theo,

gia nhập chủng viện, gặp lại 2 người bạn cũ trước kia ở ngoài đời, tài khéo hơn ngài, nhưng chỉ còn một mình ngài làm linh mục cho tới bây giờ.

BaiGiangLeTaOn60NamHongAnLinhMuc-27.5.wav

(ngay sau khi khám phá ra livestream bị trục trặc, em đã thâu mp3 liền, mất phấn đầu liên quan đến Bài Đọc 1 và phần ngài sau khi dự tĩnh tâm đã xin các cha tu dòng Chúa Cứu Thế)

TDCTT-2021/LoiNguyenGiaoDan.MOV

(Lời cầu nguyện đầu cầu cho Cha Giuse Nguyễn Đức Minh - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ thâu, nhưng phải chờ download mới nghe được chứ không ngay như mp3 hay youtube)

Chị Nguyễn Thy phụ trách kỹ thuật livestream 

Chị Khổng Nhàn và Chị Đỗ Lan dâng lễ vật là 1 bình hoa lan và tập kỷ yếu (được gói bằng giấy hoa); Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Chị Nguyễn Nancy chụp hình

Ca Dâng Lễ

TamBanhKhongMen.mp3

Ca Hiệp Lễ

HienThanTuAi.mp3 

Anh Nguyễn Văn Thế giúp lễ

https://youtu.be/IxHCt2Yn_yg

(Thánh Lễ Tạ Ơn Online bị trục trặc vì wifi lúc yếu, cứ chập chờn, lúc lại OK, nên tạm lấy được phần phụng vụ Thánh Thể ở cái link trên đây)

Ca Kết Lễ

Detanduongcamta.mp3

Kính thưa Cha, con xin đại diện chung Nhóm TĐCTT chẳng những cùng Cha tri ân cảm tạ ngợi khen Chúa về hồng ân 60 năm linh mục của Cha,

mà còn để tỏ lòng tri ân cảm tạ của chúng con với Vị Phó Tổng Linh Hướng của chung Nhóm TĐCTT chúng con.

Hôm nay, 27/5/2021, đúng 60 năm trước Cha được thụ phong linh mục, và 60 năm sau lại rơi ngay vào ngày Thứ Năm trong tuần, ngày Chúa lập chức Tư Tế!

Phụng Vụ Lời Chúa được Giáo Hội chọn đọc cho Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên hôm nay cũng rất thích hợp với cuộc đời của Cha và việc mục vụ của Cha...

Trước hết, Bài Đọc 1 cho biết: "Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người". Theo con, Cha thật sự là một "công trình của Chúa", cả về thể lý, tâm lý và mục vụ.

Về thế lý, trong khi biết bao nhiêu người ở vào tuổi trên 90 của Cha bây giờ, đang nằm liệt, đang lụ khụ, đang chống nạng, đang trong hữu dưỡng v.v. thì Cha vẫn cường tráng!

Về tâm lý, trong khi nhiều vị lão thành, cả nam lẫn nữ, đã lẩn thẩn, thậm chí còn bị chứng Ai-Dám-Mơ (alzheimer), thì Cha vẫn nhớ như in nơi chốn, tên người, ngày tháng, biến cố!!

Về mục vụ, trong khi Cha đã về hưu mà Cha thậm chí lại còn bận hơn thương, ngay cả trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu hơn một năm nay... đến độ mãi cha mới viết xong bài cho cuốn Kỷ Yếu.

Bài Phúc Âm theo Thánh Marco về sự kiện Chúa Giêsu phục quang cho người mù ngồi ăn xin bên vệ đường ở bên ngoài Thành Giêricô là Baltimê.

Trước hết, là loài người, ai cũng như mù lòa trước Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan thượng trí, Đấng luôn tỏ mình ra cho từng người để nhờ đó họ nhận biết Ngài mà được cứu độ và thánh hóa.

Cha đã được Chúa mở mắt cho, như chính Cha đã cảm nghiệm thấy, nhất là trước năm 1954, có những lúc Cha tưởng mình chết rồi, và đã cố vượt thoát mà không được, cho tới khi Chúa Quan Phòng nhúng tay vào,

 để càng ngày Cha càng cảm nghiệm thấy LTXC hơn đối với bản thân Cha, mà sống LTXC bằng lòng tin tưởng của Cha, loan truyền LTXC bằng chứng từ phục vụ của Cha, và ban phát LTXC nhất là bằng Bí Tích Giải Tội.

Sau khi nhờ LTXC Cha đã được sáng mắt, thì Cha mở mắt cho biết bao nhiêu là hối nhân kéo đến với Cha trong Tòa Giải Tội, một Bí Tích Cha sẵn sàng ban phát bất cứ cho ai, lúc nào và ở đâu.

Cha còn mở mắt cho riêng con cũng như cho chung Nhóm TĐCTT, bằng lòng khiêm hạ thẳm sâu của Cha, ở chỗ, Cha là một vị linh mục kiến thức, danh thế, đầy công đức với cộng đồng dân Chúa,

thế mà Cha không quản ngại gia nhập Nhóm TĐCTT là một hội đoàn do giáo dân đáng tuổi học trò cháu của cha thành lập, mới từ năm 2009, chưa được giáo quyền công nhận, vì Cha cảm thấy hợp.

Cha ở với Nhóm TĐCTT chúng con mỗi khi chúng con cần đến Cha về phụng vụ hay mục vụ, như ánh mắt của LTXC trên chúng con và như bàn tay LTXC dìu dắt chúng con trong ơn gọi và sứ vụ thương xót.

Bởi thế, Nhóm TĐCTT chúng con thât là nặng nợ Cha, một quà tặng tuyệt vời và trọng đại LTXC đã ban cho chúng con, chúng con không thể nào đến đáp lại cho xứng đáng.

Đáng lẽ năm nay 2021, trong Tuần Thánh, chúng con đã hực hiện chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh ở Roma để mừng Cha 60 năm hồng ân linh mục,

nhưng vì đại dịch covid-19 toàn cầu mà đành phải bãi bỏ, nhưng chúng con đã bù lại bằng cách thực hiện một cuốn Kỷ Yếu để mừng Cha với tất cả lòng tri ân cảm tạ của chúng con,

trong dó, bài viết thì ít mà toàn là hình ảnh sống động, cho thấy Cha đã sống vơi chúng con gần gũi và đồng hành với chúng con biết là chừng nào, như vị chủ chiên xông mùi chiên TĐCTT vậy!

DucOngmoqua.MOV

Tấm hình đầu tiên còn đeo khẩu trang, trừ chính vị linh mục 60 năm hồng ân

Bỏ hết khẩu trang để thấy được chân dung của từng người, trong đó có cháu gái của cha, mặc áo đen, gọi cha bằng cậu.

Trọn vẹn 9 anh chị em TĐCTT ngoại trừ em đứng ngày bìa cùng và Cha đừng giữa, đúng hơn là 10 TĐCTT nếu kể cả cha, và từ trái sang phải:

Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Khổng Nhàn, Chị Nguyễn Thy, Chị Nguyễn Nancy, Anh Nguyễn Văn Thế, Chị Đỗ Lan, Chị Phạm Ngọc Anh và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

Tập Kỷ Yếu: Cuốn Cha Đức Minh cầm có hình sau cha mặt giống Thánh Gioan Vianney, cuốn em cầm có hình bìa trước.

(Kỷ Yếu - Trang 1)

Chị Nguyễn Nancy, người chụp tấm hình bìa sau Kỷ Yếu trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 2017

Chị Khổng Nhàn và Chị Phạm Ngọc Anh, hai chị trong Nhóm giúp chở Cha và theo Cha đến làm mục vụ cho người già và phục vụ người nghèo ở Orange County

Cặp TĐCTT Nguyễn Văn Thế và Đỗ Thị Lan ở Gardena TGP Los Angeles là TGP Cha Đức Minh cho đến nay vẫn còn thuộc về.

Chị Đinh Tuyết Mai, người chị TĐCTT đã được cha đến nhà dâng lễ giỗ một lần.

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, người đi hành hương với Cha Nguyễn Đức Minh cả 3 chuyến 2014, 2017 và 2019

(cho dù wifi ở khu vực mobile home nhà Cha và trong chính căn mobile của Cha bị trục trặc, cũng lấy được một chút sau lễ Nhóm TĐCTT mừng Cha ở cái link dưới đây:)

https://www.youtube.com/watch?v=O5RT3VFINNI

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/duc-ong-nguyen-duc-minh-va-60-nam-lam-linh-muc-cua-moi-nguoi/

"Lạy Chúa, xin cho con được thấy Chúa rõ ràng hơn.

Xin cho con được yêu mến Chúa thắm thiết hơn, và

Xin cho con được theo Chúa khắng khít hơn"

LoiNguyencuaDucOng.MOV

(Cha Giuse Nguyễn Đức Minh hằng ngày đọc lời nguyện trên đây - được thâu ở video clip đính kèm - và hay lập lại trong các bài giảng, như trong chính Lễ Tạ Ơn 60 Năm hôm nay!)

ChaNguyenDucMinh-60NamLinhMuc.mp3 

(để chẳng những nghe được chính lời nói và giọng nói của ngài mà còn cả tâm tình của ngài trong cuộc phỏng vấn trước khi thực hiện cuốn Kỷ Yếu)

Kỷ Yếu Mừng 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Giuse Nguyễn Đức Minh 2021

(để thấy được nhiều hình ảnh và bài vở về ngài cũng như của chính ngài, một tập kỷ yếu toàn mầu, in trên giấy láng, dầy 250 trang, in 250 cuốn, biếu ngài 201 cuốn)

 

From: thanh kham
Date: Sat, May 29, 2021 at 12:45 AM
Subject: Re: Toàn Bộ Lễ Mừng Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Rất đẹp
và ý nghĩa
Tạ ơn Chúa
nqk

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 28, 2021 at 2:12 PM
Subject: Toàn Bộ Lễ Mừng Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sáng hôm qua, Nhóm TĐCTT chúng ta rất hân hạnh đã được dự lễ tạ ơn 60 năm hồng ân linh mục của Cha Nguyễn Đức Minh,

ngay tại tư gia của ngài, rất âm thầm mà lại đầy ân tình thánh với Chúa và với nhau, giữa cha con với nhau và giữa anh chị em.


Vì ngài dâng lễ tại gia, tại phòng khách của một mobile home nhỏ bé chật hẹp, trong mùa đại dịch covid-19 vẫn còn có thể lây lan,

Nhóm TĐCTT một thiểu số đã đại diện chung tham dự, những anh chị em đã đóng góp một chút vào việc in ấn Kỷ Yếu để làm quà biếu mừng ngài.


Chúng em đã cố gắng để Lễ Tạ Ơn này cho những anh chị em ở xa hay ở gần không dự được trực tiếp thì dự bằng trực tuyến thay thế,

không ngờ youtube bị trục trặc, lúc có lúc không, vì wifi ở khu vực nhà Cha nói chung và tại nhà Cha ở rất yếu, nên chỉ vớt vát được bao nhiêu có thể thôi!

Cám ơn Quí TĐCTT đã đến tham dự, đặc biết cám ơn Chị Nguyễn Thy đã thực hiện livestream, và quí chị Nguyễn Nancy và Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp hình.

Sau đây là cái link chính, bao gồm nhiều hình ảnh kỷ niệm biến cố mừng tạ ơn lịch sử này của ngài, có thể sẽ không còn lần nào nữa, như 70 năm linh mục, khi ngài 98! 

Trong cái link gửi kèm theo đây, còn có 2 mp3 về bài giảng của ngài và bài phỏng vấn ngài, 1 video clip chúc mừng ngài, 4 mp3 4 bài hát trong lễ, và 2 links Bài Báo, nhất là link Kỷ Yếu.


Hôm nay, 28/5/2021 là ngày kỷ niệm ngài dâng lễ mở tay ở Ohio 60 năm trước, chúng ta hãy tiếp tục tạ ơn LTXC cho ngài và cho chúng ta vì ngài là tặng ân LTXC ban cho nhóm chúng ta, và tiếp tục cầu cho ngài nhé. 

Với tâm tình hiệp thông tạ ơn và nguyện cầu ấy, xin mời Quí TĐCTT thân yêu của em bắt đấu những giây phút với Vị Phó Tổng Linh Hương Giuse Nguyễn Đức Minh kính mến của chúng ta ở cái link sau đây:


Lễ Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục với TĐCTT  

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 29, 2021 at 6:03 AM
Subject: Fwd: Toàn Bộ Lễ Mừng Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC.

Kèm theo đầy là 2 emails em nhận được từ ĐTGM Ngô Quang Kiệt về việc chúng ta thực hiện cuốn Kỷ Yếu và cả Lễ Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Nguyễn Đức Minh.

Sau email đầu tiên ngày 27/5/2021 em gửi cho chung cộng đồng dân Chúa, trong đó có cả ngài, ngài đã hồi âm như sau:


From: thanh kham
Date: Thu, May 27, 2021 at 7:42 PM
Subject: Re: Kỷ Niệm Mừng Hồng Ân Linh Mục 60 Năm 27/5/1961 - 2021
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh cho tôi gửi lời chúc mừng ngài
Tôi hiệp ý với ngài tạ ơn Chúa
Tôi quen với ngài và rất mến ngài
Đã đến dâng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do ngài tổ chức cho 14 cộng đoàn Los vào năm 2000
Tôi cũng đỡ đầu cho một người cháu của ngài đi tu
Chúc mừng ngài
Và cầu nguyện với ngài
nqk

Sau email thứ hai hôm qua ngày 28/5/2021, em chỉ gửi riêng cho nội bộ, nhưng bcc cho ngài, và đã được ngài hồi âm như sau:


From: thanh kham
Date: Sat, May 29, 2021 at 12:45 AM
Subject: Re: Toàn Bộ Lễ Mừng Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Rất đẹp
và ý nghĩa
Tạ ơn Chúa
nqk

 





Phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 đã được gặp ĐTGM Ngô Quang Kiệt chiều Thứ Bảy 10/10/2018 tại Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 31, 2021 at 7:50 PM
Subject: Dư Âm 60 Năm Hồng Ân Linh Mục Đức Ông Nguyễn Đức Minh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Hôm nay, 31/5/2021, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, hai vợ chồng em ghé thăm Cha Nguyễn Đức Minh.

Dư âm thứ 1 - chúng em gặp Cha sau mấy ngày Lễ Tạ Ơn của Cha, mà thấy được một cách hết sức hiển nhiên một điều khác hơn và khá hơn trước đó  Cha khỏe hăn lên và thật vui tươi khởi sắc;

Dư âm thứ 2 - Cha đã khám phá ra một vết nứt ở chân và đã đến bác sĩ chuyên về chân, và được cho biết Cha bị nấm hơn là gout, và Cha đã khỏi nhờ uống thuốc, nên Cha bảo chúng em "cho tôi đi hành hương với"!   

Dư âm thứ 3 - những sự kiện mới về ngài chưa từng được tiết l, như vào năm 1963, khi mới chịu chức Lm 2 năm, Cha đã được mời ĐHY Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh mời làm thứ ký cho ngài 

                         trong Công Đồng Chung Vaticanô II, một công đồng qui tụ trên 3 ngàn giám mục trên khắp thế giới bấy giờ, và cha đã được mặc phẩm phục đức ông vào lúc ấy để làm nhiệm vụ ấy thôi.

Dư âm thứ 4 - tấm lòng khiêm nhượng của Cha ở chỗ Cha xưng "con" với cả những linh mục học trò của Cha, như 1 linh mục ở TGP LA, được Cha dẫn đi tu, gọi Cha bấy giờ, Cha đã xưng hô con với vị linh mục này;

Dư âm thứ 5 - một số văn liệu chúc mừng 60 năm hồng ân linh mục của Cha, trong đó có thiệp viết tay của Đức Cha Kevin Vann và Trang Báo Chúc Mừng của chung Quí Cha cùng với các giáo dân thân quen của Cha;  

Dư âm thứ 6 - Cha thích thú mở từng trang Kỷ Yếu, chỉ vào từng tấm hình để dẫn giải về tấm hình đó, và cha cười nhiều nhất là 2 tấm hình cha đang nhẩy múa thể dục ở trạm dừng chân hành hương 2014 và 2017;

                         Cha đã đề tặng một cuốn Kỷ Yếu cho Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh, cũng đã gia nhập NHóm TĐCTT, đang hưu trí, vị linh mục năm nay 90, thua Cha 3 tuổi, nhưng lại chịu chức linh mục trước Cha 4 năm.


Tạ ơn LTXC đã ban cho Vị Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta được dồi dào sức sống thần linh từ bên trong đến đ trào ra cả thể xác và đủ mọi hoạt động mục vụ của ngài trong thời gian hưu dưỡng của ngài.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 11, 2021 at 9:11 PM
Subject: Cha Đức Minh Cám Ơn về Tập Kỷ Yếu
To: TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Khong Thi Nhan <nhankhong48@gmail.com>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>, TDCTT XX CA OC - Do Catherine <catherinedo45@icloud.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>, TDCTT XII CA OC - Nguyen Nancy <nguyennancyyy@gmail.com>, TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, TDCTT XXI CA SJ - Nguyen Thi Ngan <nhatngan1966@yahoo.com>, TDCTT VIII WA - Nguyen Kim Ngoc <marykim7@yahoo.com>
Cc: TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí AC đóng góp in ấn Kỷ Yếu thân mến,

Hôm nay em nhận được thiệp cám ơn của Cha Nguyễn Đức Minh.
Em xin chuyển đến Quí AC cả bìa thiệp cám ơn lẫn nội dung cám ơn của ngài sau đây:
Xin tiếp tục tạ ơn Chúa với ngài và cầu nguyện cho ngài.

 

 

 

 

 


From: Cha Đức Minh gửi tin nhắn
Date: Mon, Jun 28, 2021 at 4:51 PM
To: Tinh Cao


Anh Tĩnh ơi , tôi có tin buồn: cháu Vincent Giao , con của cháu Minh Tâm lâu nay giúp tôi thường xuyên ở đây, vừa mới bi đột quỵ , phải vào ICU cấp cứu và nàm
Diêu trị đó  . Mẹ Mi nh Tâm phải về thường trực giúp nó .  Không mới được Cha nào  nên tôi phải xuống Ỉvine xúc dầu. ....Bây giờ tôi phải vào bếp nấu ăn và rửa chén  bát.  mất giờ.....  Tô i sẽ điền giấy ghi danh đi hành hương kịp đưa anh ...   Tôi đang cố liên lạc để xin ĐTC dửng lại ban phép lành cho tất cả nhóm chúng ta ....Đồng thời tôi chuẩn bị viết thư xin ĐHY viết thư cho bạn tiếp Tân. ......Mọi việc sẽ bị chậm lại vì thiếu người giúp đỡ cơm nước Vv 
Xin anh chị  và nhóm TĐCTT cầu nguyện cách  riêng cho cháu Giao và mẹ nó.     Jducminh