THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

2020, 2021

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

 

TĐCTT TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC BIẾN LỊCH SỬ 1975

 

 

 

 

 

1- Chào c - Bài Quốc Ca Việt Nam của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (mở nhạc và hát theo) Quoc_ca_vnch.mp3

2- Chia sẻ đời lính chiến mở đầu - Cựu quân nhân quân lực VNCH Nguyễn Văn Thế

3- Mặc niệm - Bài Đoạn Đường Núi Sọ của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh (mở nhạc và hát theo) Doanduongnuiso.mp3

4- Chia sẻ đời lính chiến tiếp theo - Cựu quân nhân quân lực VNCH Nguyễn Chí Long

5- Dâng dân nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

6- Kết thúc - Bài Việt Nam Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy (mở nhạc và hát theo) Vietnam_vietnam.mp3

Bản đồ hành chính Việt Nam Cộng hòa thể hiện điều gì? - #1 Mua bán bản đồ  Việt Nam, Thế giới, hành chính, quy hoạch, giao thông khổ lớn

Đây là lần đầu tiên Nhóm TĐCTT cử hành Tưởng Niệm Quốc Biến 1975

 Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/5/2022, Ngày Thánh Mẫu hàng tháng của TĐCTT, ngày của Nữ Vương Hòa Bình

Quoc_ca_vnch.mp3

 

Nếu Nước Nga được ĐTC Gioan Phaolô II dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 3 lần, những mãi đến lần thứ 3 vào ngày 25/3/1984 ở Vatican mới đúng như ý Chúa muốn,

nhờ thế Ngài đã làm cho Nước Nga trở lại vào ngày 25/12/1991, sau đúng 10 năm chính bản thân vị giáo hoàng người Balan chống cộng này bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981,

sau biến cố Đông Âu sụp đổ, ở chỗ đã tự động giải thể cộng sản, bắt đầu từ nước Balan vào đầu Tháng 6/1989, sau đúng 10 năm vị giáo hoàng xuất thân từ một nước cộng sản này về Balan lần đầu tiên 6/1979,

thì qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, được Kitô hữu Công giáo nói chung và Nhóm TĐCTT nói riêng tin tưởng nguyện cầu, Thiên Chúa cũng sẽ làm được những gì con người bất khả, vào thời điểm của Ngài!

Chàng lính bộ binh Nguyễn Văn Thế, 73 tuổi, sĩ quan Đồng Đế, dù chỉ đi lính chưa đầy 2 năm và không bị đi cải tạo, nhưng đã trải qua những giây phút đau thương chất ngất... không thể cầm được giọt lệ!

Vì là ngày lành tháng tốt, Thứ Bảy Đầu Tháng, đầu Tháng Hoa Mẹ, một số anh chị TĐCTT thuộc Đạo Binh Đức Mẹ bận làm công tác bác ái buổi chiều hay với tổ chức của cộng đoàn

Tuy nhiên, những ai có thể đều đã đến tham dự Thứ Bảy Đầu Tháng để chẳng những đền tạ Chúa - Mẹ mà còn để tưởng niệm cầu cho quê hương đất nước nữa.

Cái khổ của đời lính trẻ trung là phải đốn trú ở một nơi khỉ ho cò gáy buồn tênh và cũng từng là mục tiêu tấn công của cộng quân;

và trong một cuộc hành quân chàng đã bị trúng mìn... cho tới khi tỉnh ngộ, suốt 3 ngày liền, thì thấy mình đang ở Tổng Y viện Cộng Hòa với đôi chân bị bó tới háng...

Cha Đức Minh cũng thích thú lắng nghe tâm sự của 2 chàng lính, và đã lên tiếng hỏi về con số lính quốc gia tử trận và con số người di tản khỏi Việt Nam mất mạng...

Cái đau thương nhất của chàng lính bộ binh này lại xẩy ra sau khi miền Nam VN được "giải phóng", ở chỗ, 2 đứa con bị chết và tí nữa cả người vợ mang thai cũng chết khi ở vùng kinh tế mới.

Bởi thế chàng đã sáng tác một bài thơ tựa đề "hòa bình" thật là mỉa mai chua chát cho dân nước Việt Nam phải sống dưới ách chế độ cộng sản vô thần chuyên chế độc đảng, độc tài, độc ác ...

5 anh em TĐCTT đại diện tham dự viên lên cầu nguyện trong giây phút vừa mặc niệm vừa nghe bài Đoạn Đường Núi Sọ của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh,

sở dĩ chỉ có 5 người này là vì họ có áo polo đồng phục từ chuyến Hành Hương Thánh mẫu - Thời Điểm Maria 2017, ở đằng sau áo có hình Mẫu Tâm Maria ngự giữa Cờ VN.

(rất tiếc tấm hình này bị missed - được chụp nhưng không thấy hình)

Giây phút mặc niệm để cầu cho:

1- Các chiến sĩ VNCH đã bỏ thân ngoài tiền tuyến hay trong các trại tù cải tạo;

2- Các đồng hương vượt biên bằng đường bộ hay đường biển đã bỏ thân hay bị hãm hiếp rồi vứt xuống biển hoặc bị bán cho các ổ điếm cho tới nay vẫn chẳng thấy tăm tích;

3- Những người anh chị em Việt Nam anh dũng hào hùng tranh đấu cho nhân quyền hay đức tin của mình nhưng bị sát hại trong tù hay kín đáo;

4- Đồng hương Việt Nam đang ở trong nước hay ở hải ngoại, đặc biệt là tín hữu Công Giáo luôn sống đức tin chiến thắng thế gian của cha ông tử đạo, theo văn minh yêu thương và văn hóa sự sống;

5- Anh chị em cộng sản nhận ra chân lý để được thực sự giải phóng mà phục vụ anh chị em đồng bào Việt Nam của mình trong cống lý và hòa bình chân chính.

Doanduongnuiso.mp3

 

Phái đoàn TĐCTT 58 anh chị em tham dự Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017 đang tập trung ở Quảng Trường Thánh Mẫu Fatima chiều ngày 13/5/2017,

trong đó có AC Thế Lan, AC Long Hoa, Chị Nguyễn Nancy và vợ chồng chúng em mặc lại polo shirt này để tham dự buổi Tưởng Niệm Quốc Biến 1975 hôm nay.

Phần 2 được tiếp tục chia sẻ bởi chàng lính chìm 75 tuổi Nguyễn Chí Long, chuyên môn ăn mặc dân sự để dễ trà trộn theo dõi đối phương và chỉ điểm tấn công nhắm trúng đối phương,

nên chàng đã đóng một vai trò chẳng những quan trọng và cần thiết với lính quốc gia mà còn trở thành kẻ thù đệ nhất đẳng cần phải tiêu diệt với quân giải phóng miền nam.

Chàng đã tóm gọn chuyện dài đời lính nhiều tập của chàng vào 3 điểm chính: vai trò của người lính dò thám, bị hụt xuất ngoại và đi cải tạo, sau đó tự tìm đường xuất ngoại (không theo diện HO),

và chàng đã kết thúc phần chia sẻ của mình bằng một bài hát do chính chàng lính có tài đàn địch này đổi lời (bài Beautiful Sunday), tựa đề "Đói", làm cho người nghe cười vỡ bụng! Không tin cứ nghe...

Xin nghe mp3 tường thuật và xem hình ảnh thêm những gì về chàng lính ngấm ngầm giữa lòng địch nguy hiểm này ở những cái links sau đây cho chính chàng cung cấp thêm:

http://littlesaigonradio.com/audio/bai'_doc_HOI'_KY'_TU'_CAI_TAO._1975_DEN'_1981__cua_NGUYEN_CHI'_LONG_va'_nhac_pham_THUYEN'_VIEN_XU'_cua_nhac_si_PHAM_DUY_tieng'_hat'_LE_THU____cly__4-19-2021____32'.mp3

http://littlesaigonradio.com/audio/bai'_doc_HANH'_TRINH'_VUOT_BIEN_KINH_HOANG'_cua_thuyen'_nhan_NGUYEN_CHI'_LONG_____4-27-2022____cly___14'.mp3

https://vietnamesemuseum.org/details/nguyen-chi-long/

https://youtu.be/70lF65UolBs

Buổi tưởng niệm Quốc Biến 1975 của nhóm được trực tuyến cho cả những anh chị không thể tham dự, nhất là ở xa, để hiệp thông cầu nguyện cho quê hương

Anh chị em tham dự hiến dâng dân nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trước khi hát bài Việt Nam Việt Nam kết thúc

Phép lành lên đường của Nữ Vương Hòa Bình ban cho anh chị em TĐCTT đại diện Nhóm TĐCTT ban qua bàn tay của Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh

8 trong số 27 anh chị em tham dự Thứ Bảy Đầu Tháng không thể ở lại tham dự Tưởng Niệm Quốc Biến 1975 từ 6:00 pm đến 7:30 pm,

trong đó có Chị Trần Ngọc Huệ, Chị Trần An và Đỗ Catherine phải về với Chị Trần Mỹ Dung có việc sau lễ, còn Chị Nguyễn Nancy không thể tham dự tới cùng vì lễ 7:30 pm

Vietnam_vietnam.mp3

 

Thứ Bảy Đầu Tháng từ 2:00 pm đến 6:00 pm, 27 anh chị em tham dự, nhưng AC Ngọc Nhung và Chị Phạm Khánh Nancy phải về ngay sau lễ, còn Anh Nguyễn Văn Thế phải thay đồ lính...

 

 

https://youtu.be/JuLdYgMKwug

(Xin theo dõi hay xem lại biến cố tưởng niệm 2022 này qua youtube ở cái link trên đây)

Xin lưu ý:

1- Youtube này là tài liệu nội bộ có tính cách tế nhị, xin đừng phổ biến ra ngoài. Đa tạ.

2- Bài thơ châm biếm "hòa bình" của chàng lính bộ binh Nguyễn Văn Thế ở khoảng phút 41-46

3- Và bài hát "Đói" cười vỡ bụng của chàng lính chìm Nguyễn Chí Long ở khoảng phút 1:20-1:25

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 8, 2022 at 7:08 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến 1975
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã hiện diện với TĐCTT chúng ta nơi buổi Tưởng Niệm Quốc Biến 1975
được nhóm chúng ta tổ chức lần đầu tiên ở Orange County, khi Tiểu Sài Gòn, thủ phủ của Người Việt hải ngoại,
chiều tối Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/5/2022 cuối tuần vừa qua, một buổi tưởng niệm được lồng vào ngay cuối Thứ Bảy Đầu Tháng,
và là buổi được kết thúc bằng lời nguyện cầu cho Nước Việt Nam cùng hiến dâng Dân Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. 

Buổi tưởng niệm này sẽ được tiếp nối trong tương lai, vào chính ngày 30/4, cũng tại Orange County, ở một địa điểm thiên nhiên hơn,
với muôn vàn chia sẻ của quí chị đã trải qua kinh nghiệm thăm nuôi chồng cải tạo, hay quí AC xuất ngoại từ năm 1975 nhưng không qua diện đoàn tụ hay HO,
và cả những trải nghiệm của quí AC đã từng sống dưới chế độ cộng sản một thời trước khi lên đường đoàn tụ gia đình hay HO.
Em sẽ cố gắng thực hiện các buổi hội ngộ trực tuyến như năm nay để chúng ta cùng theo dõi ngay lúc ấy nếu bất khả tham dự và để lưu giữa làm tài liệu cho nhóm.

Xin đa tạ hai chàng lính của quân lực VNCH Nguyễn Văn Thế bộ binh và Nguyễn Chí Long lính chìm, đã chia sẻ đời lính chứng nhân Chiến tranh Việt Nam của mình.
Xin cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh đã chẳng những giúp chúng con về mục vụ (giải tội) và phụng vụ (Cầu Thánh Thể và Thánh Lễ), mà còn tham dự buổi tưởng niệm này.
Xin cảm ơn tất cả quí anh chị đã tham dự cả Thứ Bảy Đầu Tháng lẫn buổi Tưởng Niệm, cách riêng quí anh chị đã phụ giúp hội trường, cả trước lẫn sau buổi tưởng niệm này, 
Đặc biệt xin đa tạ AC Thế Lan đã tự cống hiến cho anh chị em tham dự món "cháo 30 tháng 4" ngon lành, đến độ ai cũng từ 2 cho đến 4 tô mới "đã đời" để nhịn chờ cho tới 30/4/2023.

Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.  
Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng nhau xem lại hình ảnh kèm theo youtube ở cái link: TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975

em tĩnh

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 3, 2022 at 10:41 AM
Subject: TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến 1975
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 


Tối hôm qua em đã gửi cho riêng Nhóm TĐCTT Nam CA và cc cho chung nhóm email về Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, trong đó có đề cập đến Mục Tưởng Niệm Ngày Quốc Biến 1975 này.

Hôm nay em xin gửi chưng nhóm về Buổi Tưởng Niệm Quốc Biến 1975 này của chúng  ta, được chúng ta lần đầu tiên tổ chức, và hy vọng trở thành thông lệ hằng năm sau này nữa.  


Vì chúng ta, cho dù đi đâu và ở đâu trên thế giới này ngoài quê hương đất nước của chúng ta, chúng ta vẫn là người Việt Nam, 

thậm chí cho dù chúng ta có là Kitô hữu Công giáo, nhưng cũng là Kitô hữu Công giáo Việt Nam, là giọt máu trổ bông của các vị tử đạo cha ông chúng ta.

Do đó, thậm chí chúng ta đang cùng nhau sống ơn gọi thương xót và thực hiện sứ vụ thương xót của mình, chúng ta vẫn mang danh là Nhóm TĐCTT Việt Nam - The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Bởi thế, chúng ta cũng nên có và cần có một sinh hoạt đáng phải làm hàng năm vào dịp 30/4 này, để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho quê hương dân nước thân yêu của chúng ta. 


Vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu từ năm 2022 này, năm được mở màn bắng Chiến Tranh Ukraine bị đại cường Nga ngang nhiên xâm chiếm đã gần 2 tháng rưỡi rồi mà vẫn chưa đạt được tham vọng chính trị của nhân vật Putin.

Chúng ta phải khâm phục cho dân nước Ukraine đa số theo Kitô Chính Thống giáo này, đang đoàn kết với nhau nên một với vị tổng thống anh hùng dân tộc và tự do dân chủ thế giới của họ, cương quyết chiến đấu cho đến cùng.  

Chớ gì dân nước Việt Nam chúng ta, nhất là Người Việt hải ngoại chúng ta, đặc biệt là Khối Cộng đồng Kitô hữu Công giáo chúng ta biết đoàn kết với nhau hơn nữa trong LTXC và với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria để cứu quốc...

Bởi thế, cho dù biến cố Tưởng Niệm Quốc Biến 1975 của chúng ta với tư cách là con dân Việt Nam, chúng ta cũng cần phải bao gồm tính cách tôn giáo nữa, vì VN muốn hòa bình cần có Đấng làm được mọi sự con người bất khả.


Chương trình Tưởng Niệm Quốc Biến 1975, theo đó, được phác họa như sau:

1- Chào c - Bài Quốc Ca Việt Nam của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (mở nhạc và hát theo) Quoc_ca_vnch.mp3

2- Chia sẻ đời lính chiến mở đầu - Cựu quân nhân quân lực VNCH Nguyễn Văn Thế

3- Mặc niệm - Bài Đoạn Đường Núi Sọ của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh (mở nhạc và hát theo) Doanduongnuiso.mp3

4- Chia sẻ đời lính chiến tiếp theo - Cựu quân nhân quân lực VNCH Nguyễn Chí Long

5- Dâng dân nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

6- Kết thúc - Bài Việt Nam Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy (mở nhạc và hát theo) Vietnam_vietnam.mp3


Địa điểm: Hội trường Saint Patrick từ 6 giờ chiều (sau Hội Ngộ Thứ Bảy Đầu Tháng từ 2 đến 6 giờ tại Nhà Nguyện)

Trực tuyến: Vì là một biến cố chung, mà Nhóm TĐCTT Nam CA đại diện, xin mời quí TĐCTT theo dõi qua đường link này: https://youtu.be/JuLdYgMKwug  (6:00 pm CA/WA; 8:00 pm TX/OK/KS; 9:00 pm  VA/MD/NY/PA)                      

Nội dung: Lần đầu tiên cho sự kiện Nhóm TĐCTT chúng ta Tưởng Niệm Quốc Biến 1975 năm 2022 này được mở màn bằng 2 chàng lính trong quân lực VNCH xưa, 

                  vì vận mệnh dân tộc VN chúng ta gắn liền với chiến tranh và quân đội, thành phần mà Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn còn một số quí anh nữa như:

                  Anh Vũ Đình Lung và Lê Văn Thuận ở OC CA, Anh Nguyễn Sơn Tâm Riverside CA, Anh Phạm Văn Hùng ở Seattle WA, Anh Nguyễn Luy ở Virginia, Anh Nguyên Thông ở New York v.v.

                  Trong các năm tới, chúng ta tiếp tục, cũng kèm theo livestream, với quí anh còn lại ở Nam CA, và với các quí chị nữa, những người vợ đã thăm nuôi chồng trong thời gian chàng ở trong trại cải tạo.

                  Chưa hết, sau đó tới câu chuyện xuất ngoại vào chính năm 1975 như thành phần vượt thoát hay sau 1975 như thành phần thuyền nhân, không kể những ai xuất ngoại theo diện đoàn tụ hay HO.

                  Có nghĩa là Mục Tưởng Niệm Quốc Biến của Nhóm TĐCTT chúng ta là một truyện dài nhiều tập từ năm nay sang năm khác... Xin Quí TĐCTT vui lòng chờ đợi để tham dự trực tiếp hay trực tuyến nhé.

                  

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh




Nguồn gốc lá cờ vàng và Bản Quốc Ca Việt Nam Cộng HòaCờ quân lực (Quân kỳ Quân lực Việt Nam Cộng hòa) Army flag of Republic Viet  Nam | Việt nam, Viết, Viết chữ