THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

 

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19 Năm 2020

 

 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 30, 2020 at 5:32 AM
Subject: ĐTC Phanxicô và Giáo Hội Hiện Thế Năm 2020
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

ĐTC Phanxicô và Giáo Hội Hiện Thế Năm 2020

Hôm nay kể như là Tất Niên của Năm 2020, một năm ngoại lệ chưa từng thấy trong lịch sử của loài người, 
có thể nói là Năm Covid-19 Toàn Cầu, chúng ta cũng nên 
nhìn lại những gì được ĐTC Phanxicô của chúng ta đã thực hiện 
với tư cách là vị lãnh đạo và thay cho Giáo Hội hoàn vũ chúng ta.

Thật vậy, trong khi cả thế giới bị đảo lộn hầu như tất cả mọi sinh hoạt ở mọi lãnh vực: 
kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo v.v., ở cả tầm cấp địa phương lẫn quốc tế. 
Tuy nhiên, nếu "Thiên Chúa làm tất cả mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28), 
thì Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến Ngày Nay, 
theo chiều hướng và tinh thần của Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965) nói chung 
và Hiến Chế về mục vụ của Giáo Hội, "Vui Mừng và Hy Vọng / Gaudium et Spes", 
một trong hai văn kiện chính yếu (cùng với Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium 21/11/1964)
nhưng lại được ban hành cuối cùng của công đồng chung thứ 21 này (7/12/1965), 
Giáo Hội bao giờ cũng phải là Ngọn Hải Đăng chiếu tỏa "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14) 
cho thế giới nhân loại, nhất là vào thời điểm lịch sử cần "ánh sáng cuối đường hầm" như năm 2020 này. 

Vậy trong Năm 2020 này, Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã thực hiện những gì có thể vừa củng cố chính bản thân mình 
cũng như tham phần vào công cuộc cứu vãn Thế Giới Thời Cuộc 2020? 
Sau đây là một số nỗ lực Vị Chủ Chăn của Giáo Hội Công Giáo đã thực hiện trong năm 2020:

ĐTC Phanxicô trong Mùa Đại Dịch Covid-19  
(Cái link ngay trên đây là bài viết về ĐTC Phanxicô từ đầu Mùa Chay tới Lễ LTXC CN 19/4/2020, 
bài đã gửi cho cộng đồng dân Chúa qua email cuối tháng 4/2020)

Sau đây là những việc làm cùng với những lời kêu gọi và vấn đáp của ĐTC, theo Vatican News Việt Ngữ


Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, tổng hơp.





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 29, 2020 at 11:26 AM
Subject: TĐCTT theo dõi Giáo Hội Hiện Thể và Thế Giới Thời Cuộc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo tinh thần và chiếu hướng của Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965) nói chung và Hiến Chế về mục vụ của Giáo Hội là "Vui Mừng và Hy Vọng - Gaudium et Spes" về Giáo Hội trong Thể Giới Tân Tiến Ngày Nay nói riêng, Nhóm TĐCTT chúng ta cần phải chẳng những theo sát tình hình Giáo Hội là Gia Đình Cộng Đồng Dân Chúa của mình, gắn bó với Giáo Hội Mẹ và Vị Gia Trưởng là Đức Thánh Cha đang chăn dắt chúng ta, mà còn phải biết tình hình thế giới nhân loại mà Giáo Hội nói chung, và từng Kitô hữu nói riêng, đang có sứ mệnh làm chứng cho Chúa Kitô và Tin Mừng Cứu Độ, như muối đất men bột và ánh sáng thế gian (xem Mathêu 5:13-14 và 13:33).


Chính vì thế mà em vẫn phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa Việt Nam về những bài nói của ĐTC Phanxicô (nhất là các bài Giáo Lý và Huấn Từ Truyền Tin hằng tuần), và cho riêng Nhóm TĐCTT kèm theo mp3 và youtube nữa, chưa kể đến những tin tức đặc biệt trong Giáo Hội hay liên quan đến ĐTC của chúng ta, để chúng ta nắm vững tình hình trong việc gắn bó với Vị Đầu Lãnh của chúng ta và Nhiệm Thể Giáo Hội của Chúa Kitô. Riêng Nhóm TĐCTT tham dự giờ kinh chiều, sau phần kinh nguyện, em chia sẻ thêm Bài Phúc Âm hôm đó, và kèm theo những tin tức cần thiết đang xẩy ra liên quan đến cả Giáo Hội Hiện Thế và Thế Giới Thời Cuộc. 


Đối với bản thân em, thì ngày nào cũng thế, ngoài việc đạo đức thiêng liêng trên hết và trước hết, cho riêng bản thân mình, cũng như với chung nhóm qua 2 giờ kinh, cùng các emails sinh hoạt từng ngày cho chung nhóm, em vẫn cố bỏ giờ ra để theo dõi tin tức Giáo Hội và thế giới và coi việc đọc tin tức là một "phụ bản" cho việc cầu nguyện và tông đồ của mình. Theo chiều hướng đó, hôm nay, em xin được gửi đến chung Nhóm TĐCTT của em một số tin tức nên biết và hữu ích, cần theo dõi về Giáo Hội Hiện Thế lẫn Thế Giới Thời Cuộc, nhưng chúng ta theo dõi bằng tất cả tấm lòng tin tưởng cầu nguyện khi thấy xẩy ra những gì tiêu cực, cùng với niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa về những gì tích cực.. ở những cái linkls sau đây:


Giáo Hội Hiện Thế 

Thánh tích thánh Maximiliano Kolbe được đặt trong nhà nguyện của Quốc hội Ba Lan

Nhân viên Vatican thăm người nghèo ở Roma

Hướng dẫn của Tòa Thánh về việc sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19

Vài nét nổi bật về hoạt động của Đức Thánh Cha năm 2020


Thế Giới Thời Cuộc 

 

Mỹ ghi nhận số ca nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục
COVID-19 tại Orange County: ‘Tình trạng nguy hiểm đáng báo động’

Covid-19 diễn biến thế nào vào 2021?

Mỹ cứu trợ mỗi người dân $600: ‘Đủ, nhưng cần có thêm lần sau’

 

 

em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 27, 2020 at 9:29 AM
Subject: Fwd: Cảm ơn cùng Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới
To: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Nhóm TĐCTT, chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Phan Thiên Ngọc, CRM, Chánh Xứ Giáo Xứ Sơn Giang Phú Yên GP Qui Nhơn, đã nhớ đến chúng con trong Mùa Giáng Sinh và Tân Niên ngay vào Chúa Nhật Lễ Thánh Gia hôm nay, Chúa NHật 27/12/2020.

Nếu Giáo Hội nói chung và Giáo Xứ nói riêng là một Gia Đình Dân Chúa, thì Cha chính là gia trưởng. Bởi vậy, chúng con xin kính chúc Cha gia trưởng và toàn Gia Đình Dân Chúa Sơn Giang Phú Yên GP Qui Nhơn được thật sự trở thành một Cộng Đồng Yêu Thương và Sự Sống như Giáo Hội thuở sơ khai tất cả là của chung, đồng tâm nhất trí nên một với nhau trong Chúa (xem Tông Vụ 4:32).

Xin Cha và Gia Đình Dân Chúa Sơn Giang cầu nguyện cho thành phần Gia Đình Giáo Dân TĐCTT chúng con cũng được trở thành một Giáo Hội Tại Gia nhé.

con tĩnh






From:
bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Date: Sat, Dec 26, 2020 at 9:17 PM
Subject: Cảm ơn cùng Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính thăm Anh Daminh M. và Hiệp Hội TĐCTT, 
Cảm ơn Anh nhiều đã gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới. 
Nhân dịp mừng Chúa Giáng Sinh, kính chúc Anh cùng Anh Chị Em Hiệp Hội TĐCTT được dồi dào ơn thánh xác hồn. Năm Mới sắp đến, xin Thánh Gia gìn giữ Quý Gia Quyến của Anh và Anh Chị Em được sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống tông đồ giáo dân. 
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Kính mến, 
Lm. Phan Thiên Ngọc, CRM





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 24, 2020 at 5:12 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh Quí Cha Linh Hướng và Quí TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 


Một trong những cử chỉ có thể nói là viếng thăm Vị Thiên Chúa Đã Hóa Thân Làm Người và ở giữa chúng ta như Một EMMANUEL (xem Gioan 1:14) vô cùng bần cùng hèn hạ, trong máng cỏ chuồng thú, giữa đêm đông giá lạnh, như một kẻ homeless trên trần gian này, chúng ta hãy cầu cho những người anh chị em homeless của chúng ta, những người anh chị em mà hằng năm, từ năm 2016, liên tục cho tới 2019, một số TĐCTT đại diện chúng ta đã thực hiện Homeless By Night vào chính Đêm Giáng Sinh 24/12, như hình ảnh và tâm tình vẫn còn được lưu giữ ở những cái links sau đây:

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3  

https://youtu.be/NDwW9WfWMEM

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 6:43 PM
Subject: TĐCTT Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trọng kính Sơ Mai Thị Hà,
Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Việt Nam,

Chúng con xin hết lòng cám ơn Sơ đã mất công và tốn kém gửi Thiệp Giáng Sinh cho chúng con qua bưu điện. 
Chúng con mới nhận được và giờ đây chúng con chỉ xin đáp lễ Sơ và Hội Dòng MTG HH bằng Tấm Thiệp đơn sơ được gửi qua email nơi đây thôi.
Xin Sơ thông cảm cho chúng con và cầu nguyện cho chúng con nhé, để chúng ta còn có dịp tái ngộ vào một thời điểm thiên định trong LTXC vô biên.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, đại diện Nhóm TĐCTT

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 6:43 PM
Subject: Nhóm TĐCTT Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương GP Qui Nhơn
To: Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trọng Kính Sơ Josse Marie Nguyễn Thị Phước, 
Đặc Trách Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Kitô Tình Thương

Chúng con xin cám ơn Sơ đã gửi Thiệp Giáng Sinh cho chúng con qua email mấy hôm nay.
Giờ đây, chúng con cũng xin đáp lễ bằng một thiệp Giáng Sinh khác, đơn sơ hơn nhưng đầy ắp nhung nhớ và kỷ niệm khôn nguôi.
Xin Sơ và Chị Em Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương tiếp tục cầu nguyện và san sẻ ơn Chúa trong dòng cho những tín hữu tông đồ giáo dân chúng con với nhé.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, đại diện













From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 6:43 PM
Subject: Nhóm TĐCTT Chúc Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật 19.3 Nghệ An Việt Nam
To: TTKhuyetTat193 <trungtamkhuyettat19.3@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trọng Kính Sơ Thân Như Ý,
Giám Đốc Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật 19.3 của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh Việt Nam,

Chúng con xin cám ơn Sơ đã nhớ đến chúng con và gửi Thiệp Giáng Sinh cho chúng con qua email mấy hôm nay.
Giờ đây chúng con xin đáp lễ bằng một tấm Thiệp Giáng Sinh đơn sơ như máng cỏ, xin Sơ vui nhận và xin LTXC luôn ở cùng Trung Tâm Sơ cùng quí Sơ đang phục vụ.
Xin Sơ cùng quí Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh đang phục vụ những con người nam nữ bé mọn mồ côi khuyết tật cho chúng con được thông công ơn phúc của Qúi Sơ.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, đại diện













From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 9:36 AM
Subject: Re: TĐCTT Mùa Vọng Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online
To: Dat H. Pham, SDD. <dhpham2000@yahoo.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>



Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, đã cung cấp cho chúng con của ăn thiêng liêng rất cần thiết trong và cho mùa đại dịch covid-19 tiàn cầu hiện nay.
Vâng, như Cha theo dõi đã thấy, chúng con đã "bế quan" với các hoạt động bên ngoài hằng năm như từ trước tới nay, và hiện đang "luyện công", trong Mùa Vọng Phục Sinh hiện nay.
Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, vào Đấng Quan Phòng Thần Linh luôn làm và chỉ làm tất cả mọi sự cho những ai tin vào Ngài (xem Roma 8:28), chúng con chẳng những dám đương đầu với sự dữ mà còn sử dụng chính LTXC để biến tất cả mọi sự dữ thành sự lành cho chúng con cũng như cho tất cả "những LH cần đến LTXC hơn" .
Xin Cha thương tiếp tục cầu nguyện cho chúng con nhé.
con tĩnh






From: Dat H. Pham, SDD. <dhpham2000@yahoo.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 7:42 AM
Subject: Re: TĐCTT Mùa Vọng Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào ông Đaminh Cao tấn Tĩnh cùng toàn thể qúy vị trong nhóm TĐCTT,

Trước hết xin mến thăm sức khỏe đến ông cùng toàn thể qúy thành viên trong nhóm TĐCTT cùng toàn thể gia đình.  Hy vọng qúy ông bà và anh chị em lấy được điểm chính trong buổi tĩnh tâm tối thứ Bảy vừa qua, để tất cả chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa, con cái của Evà mới là Đức Trinh Nữ Maria.

Xin kính gửi đến qúy ông bà và anh chị em cái link của Đạt.  Hiện giờ Đạt đã post lên được 55 videos trên youtube cho chương trình sống đạo. Trong đó có lời Chúc Mừng Giáng Sinh.  Mỗi tuần Đạt sẽ có gắng post lên 3 đoạn videos mới.

Thân ái mến chào trong Chúa Kitô,

Bart. Đạt

Rev. Bart. Dat H. Pham, SDD.
St. Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Belt Line Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Tel. (972) 237 1700
web. www.sjvncc.org 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 17, 2020 at 10:01 AM
Subject: TĐCTT - Dọn Mừng Lễ Giáng Sinh: Giáo Hội Hiện Thế và Giảng Sinh Việt Nam
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 17/12/2020, Giáo Hội bắt đầu Tuần Bát Nhật TRƯỚC Đại Lễ Giáng Sinh, chứ không phải Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, từ chính Lễ Giáng Sinh 25/12/2020 tới lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2021.

Tuần Bát Nhật TRƯỚC Lễ Giáng Sinh, từ 17-24/12/2020, như mọi năm, phụng niên bao gồm các Bài Phúc Âm trực tiếp liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể và Biến Cố Giáng Sinh của Chúa Kitô.


Bởi thế, bắt đầu Tuần Bát Nhật TRƯỚC Lễ Giáng Sinh cũng bắt đầu mầu sắc tươi vui hẳn lên, như cả thế giới loài người sắp đến Một Cái tết Chung vậy, TẾT CHÚA HÀI ĐỒNG

Theo chiều hướng Mừng Tết Chúa Hài Đồng của nhân loại trên toàn thế giới trong năm đại dịch covid-19  toàn cầu 2020 này, em xin gửi đến Quí TĐCTT tin tức Giáo Hội Hiện Thế và Giáng Sinh VN.


Giáo Hội Hiện Thế


Tổng thống Ý chúc mừng sinh nhật ĐTC Phanxicô

Tòa Thánh công bố lịch mừng Giáng Sinh của Đức Thánh Cha

Triển lãm 100 hang đá tại Vatican, trong đó có tượng ĐTC Phanxico

ĐTC Phanxicô kỷ niệm 51 năm thụ phong linh mục

Giáng Sinh Việt Nam (xin xem từ từ trong cả Tuần Bát Nhật TRƯỚC Lễ Giáng Sinh)


Những Mẫu Hang Đá Đẹp Mùa Giáng Sinh | Noel Sai Gon 2020

https://www.youtube.com/watch?v=dJYb1IEbENo


Top 10 nhà thờ trang trí Noel đẹp nhất Sài Gòn:

https://www.youtube.com/watch?v=zz-kkkgARQw


Mẫu hang đá Giáng Sinh đẹp 2020 - Trang trí Giáng Sinh cực đẹp:

https://www.youtube.com/watch?v=7Nqj7iHgVzo


Hang đá Giáng Sinh đẹp lớn nhất Việt Nam: phần 2 Chuông Đồng:

https://www.youtube.com/watch?v=KTB3QaYmTQI


Xin Niềm Vui Emmanuel tràn đầy TĐCTT trong cả Mùa Vọng lẫn Mùa Giáng Sinh 2020 nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 15, 2020 at 6:18 AM
Subject: Fwd: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vâng, trong khi chúng ta Chờ Thời để Chộp Bắt thì chúng ta cứ Nếu Được những dự tính của chúng ta cho Lịch Sinh Hoạt TĐCTT 2021 như sau:


1- Các Khóa LTXC: 

@ Chủ đề và các đề tài cùng các giảng viên vẫn giữ nguyên như Năm 2020 nghĩa là vì covid-19 mà dời lại 1 năm là năm 2021

- Tháng 6: Ở GP Orange CA và ở TGP Philadelphia PA, vì 2 Khóa LTXC hằng năm vẫn vào thời điểm ấy ở hai Nhóm TĐCTT địa phương này;

- Tháng 7: Ở TGP Galveston-Houston TX và GP Dallas TX, vì 2 Khóa LTXC ở 2 nơi này thường vào Tháng 3 hay Tháng 4 hằng năm, nên dời vào mùa hè trong năm 2021;

- Tháng 8: Ở GP Arlington VA hay TGP Washington MD và GP Rochester NY, vì 2 Khóa LTXC ở 2 Nhóm TĐCTT địa phương này bao giờ cũng vào Tháng 8 hằng năm;

(- Tháng 9: em phải về Việt Nam với Nhóm Thân Hữu Đồng Công )

- Tháng 10: Ở GP San Jose CA (cũ) và GP Pensacola Florida (mới), vì Nhóm TĐCTT vẫn có Khóa LTXC vào Tháng 9 hay 10 hằng năm.


2- Dự Định Ngũ Niên:

 

 

@ Như chúng ta đã biết những gì em, sau chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019, đã công khai phổ biến về dự tính thực hiện trong vòng 5 năm 2021-2025
2021: Hành Hương Đức Tin - Vatican Roma Ý Quốc (đã hủy bỏ vào thời điểm Tuần Thánh 2021, nhưng nấu được sẽ vào Tháng 11/2021)

2022: Hành Trình Truyền Giáo - Calcutta Ấn Độ

2023: Hành Hương Thánh Phaolô - Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

2024: Hành Trình Truyền Giáo - Phi Châu

2025: Hành Hương Năm Thánh - Jerusalem và Roma


3- Livestream Sinh Hoạt:

 

 

- Để đề phòng tình trạng covid-19 cứ tiếp tục làm chủ những nơi, như Hoa Kỳ này, bất chấp quyền thống trị của nó theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn nhiệm của Vị Thiên Chúa làm chủ lịch sử loài người, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện những sinh hoạt ONLINE qua Livestream, và biến các sinh hoạt địa phương, như các Khóa LTXC ở các nơi, dù đã hết covid-19, thành quốc tế cho riêng nội bộ TĐCTT chúng ta hay cho chung cộng đồng dân Chúa nếu chúng ta muốn phổ biến.


Xin LTXC luôn ở với chúng con, và qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thương Xót Maria, cùng nhờ lời chuyển cầu của Nhị Vị Thánh LTXC Balan Faustina và Gioan Phaolô II, xin chúc lành cho mọi dự tính Nếu Được của Nhóm TĐCTT nhỏ bé thiện chí chúng con trên đây, cho lợi ích thiêng liêng của chính bản thân chúng con, cũng như cho anh chị em của chúng con trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 14, 2020 at 9:51 AM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cho tới nay em vẫn tiếp tục Cầu Nguyện xin ơn soi động để có thể phác họa Lịch Sinh Hoạt cho Nhóm TĐCTT 2021, nhất là về các Khóa LTXC và Đại Hội TĐCTT II - 2021, nhờ đó mới có thể kịp book chỗ ở các nơi, cùng với các vị giảng huấn, cũng như kịp phổ biến vào cuối năm 2020, như thói quen hằng năm của chúng ta. Tuy nhiên, em mới chỉ nghĩ được 3 bước đường, mà đối với cá nhân em, được coi là tạm ổn: cứ chờ thời mà nếu được thì chộp bắt!


Chờ Thời: Sau ngày 20/1/2021 mới có thể bắt đầu sắp xếp các Khóa LTXC. Bởi vì từ nay (Mùa Vọng 12/2020) đến đó, còn nhiều biển động về covid-19 gia tăng hơn nữa, như sau Lễ Tạ Ơn cuối tháng 11/2020 vừa qua, liên quan đến 2 biến cố: 1- Dịp Mừng Giáng Sinh 2020 kiêm Tân Xuân  1/2021, và 2- Dịp nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ 20/1/2021. Vả lại, các chỗ để book hiện nay chắc cũng không đến nỗi "hot" lắm nên vẫn không sợ hết chỗ sớm như trước đây!


Nếu Được: Nếu sau ngày 20/1/2021, hay chậm lắm là từ đầu Tháng 2/2021, tình hình có thể sáng sủa và hy vọng, em sẽ bắt đầu phác họa Đại Hội TĐCTT II - 2021, Các Khóa LTXC và có thể cả Hành Hương Đức Tin Tuân Phục - Vatican Roma Ý Quốc (tuy đã bị bãi vào Tuần Thánh nhưng có thể bù vào cuối năm). Và tất cả sẽ từ Tháng 6 trở đi, vì bắt đầu vào hè, mọi sự có thể sáng sủa hơn là mùa đông kiêm mùa lễ như kinh nghiệm cho thấy trong năm 2020 này.


Chộp Bắt: Kinh nghiệm bất ngờ cả thế giới bị covid-19 khủng bố tấn công đến điên đảo cả về thên nhiên lẫn xã hội toàn cầu là dấu báo cho riêng chúng ta, nhất là bản thân em, rằng thời gian chẳng còn bao lâu nữa, hãy sẵn sàng để Chộp Bắt thời gian và cơ hội bất cứ lúc nào có thể, nhất là, trong bất cứ hoàn cảnh nào, biến tất cả sự dữ xẩy ra thành sự lành thánh thiện hảo cho phần rỗi đời đời của bản thân chúng ta cũng như của anh chị em chúng ta.


Chúng ta cứ Chờ Thời và Nếu Được thì Chộp Bắt, kẻo sẽ không còn thời gian thuận lợi như trước nữa, cho các Cuộc Hội Ngộ Sinh Hoạt hằng tháng nội bộ (Sống Đạo, Đền Tạ, Tĩnh Tâm, Mừng Lễ, Tang Chế v.v.), các Khóa LTXC (từ năm 2011), hay các Hành Trình Truyền Giáo (2016 và 2018), hoặc các Cuộc Hành Hương (2014, 2017, 2019), hay các Ngày Tặng Quà Homeless (từ năm 2012 mỗi năm hơn 2 lần).  


Vậy chúng ta hãy cùng nhau thiết tha và tiếp tục Cầu Nguyện để có thể nhận ra và đáp ứng một cách hợp tình hợp lý bất cứ tác động thần linh nào như "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8). Xin Mẹ Maria là Thánh Mẫu Thương Xót (TMTX) giúp Nhóm TĐCTT cũng như từng TĐCTT chúng con xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện trong Thời Điểm Thương Xót đến độ "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002). Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 8, 2020 at 5:36 AM
Subject: Chúc Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

XIN CHÚC MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM QUÍ TĐCTT RẤT THÂN YÊU CỦA EM HÔM NAY, 8/12/2020.




Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi cho chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa.


Xin gửi tặng quí TĐCTT của em món quà trong ngày lễ Mẹ ở cái link audio mp3 dưới đây. Xin đoán thương cầu cho em với nhé.


Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria là Dấu Hiệu được Cứu Độ   


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:52 AM
Subject: Mùa Vọng: Con Đường Sa Mạc - Mùa Vọng: Chân Trời Giàng Sinh
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong một Mùa Vọng chưa từng có trong lịch sử loài người và lịch sử Giáo Hội, một Mùa Vọng, cũng như Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, trong Năm Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020 rất ư là trầm cảm và buồn thảm nhuốM mấu chết chóc và biến loạn trong xã hội này. Thế nhưng, trong Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật II Mùa Vọng ngày 6/12/2020, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ và trấn an chúng ta rằng:

"Anh chị em thấy ở Quảng Trường này cây Giáng Sinh đã được dựng nên và cảnh Giáng Sinh đã được trưng bày. Trong những ngày này, ở cả trong các gia đình nữa, hai dấu hiệu này của Giáng Sinh đang được sửa soạn, làm cho trẻ em vui tươi hớn hở... cả người lớn nữa! Chúng là những dấu hiệu của niềm hy vọng, nhất là trong lúc khốn khó này. Chúng ta hãy để ý đừng dừng lại ở dấu hiệu, mà là đi sâu vào ý nghĩa của chúng, đó là Chúa Giêsu, là tình yêu của Thiên Chúa tỏ ra mình cho chúng ta; đi sâu vào sự thiện vô cùng mà Người đã chiếu tỏa trên thế giới này. Không có dịch bệnh, không có khủng hoảng nào có thể dập tắt được SỰ THIỆN ấy. Chúng ta hãy để cho SỰ THIỆN này thấu vào lòng của chúng ta, và chúng ta hãy giúp cho những ai cần đến SỰ THIỆN ấy nhất. Có thế Thiên Chúa mới được tái sinh nơi chúng ta và giữa chúng ta".  

Theo chiều hướng và tinh thần ấy, chúng ta hãy sống một Mùa Vọng - Con Đường Sa Mạc nhưng lại là một Mùa Vọng - Chân Trời Giáng Sinh sau đây:

Mùa Vọng - Con Đường Sa Mạc


Trước hết, trong 2 bài Phúc Âm cho Tuần Thứ II và III Mùa Vọng, nhất là Chúa Nhật II, các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc, cho cả 3 chu kỳ phụng vụ A, B và C, đều về Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, liên quan đến con người của Ngài, như "tiếng kêu trong SA MẠC", cũng như đến sứ vụ của ngài là "Dọn ĐƯỜNG" cho Đấng đến sau ngài nhưng cao trọng hơn ngài.


Hình ảnh "SA MẠC" và "ĐƯỜNG" đây ám chỉ những gì trong Mùa Vọng và cho Mùa Vọng, những gì trực tiếp liên quan đến con người và sứ vụ của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng gián tiếp liên quan đến chúng ta, đến những con người dọn mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người? Xin mời Quí TĐCTT theo dõi các cái links dưới đây nhé.


Mùa Vọng - Chân Trời Giáng Sinh  

Nếu nội dung của các bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II và III được Giáo Hội chọn đọc trong Mùa Vọng, cả 3 chu kỳ, đều hướng về Thánh Tiền Hộ Gioan Tẩy Giả, thì trong ngày thương, ngày trong tuần, các bài Phúc Âm lại có vẻ kỳ kỳ lạ lạ, như thể lạc đề với ý nghĩa của Mùa Vọng là Mùa Đợi Trông. 

Chắc chắn là Giáo Hội không thể nào lại chọn ý nghĩa của các bài Phúc Âm cho các ngày trong tuần suốt mùa vọng, trừ Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12), lạc đề như thế, như những bài Phúc Âm trong tuần trong Mùa Vọng mà chúng ta đã nghe trong suốt Tuần Thứ 1 vừa rồi và còn nghe nữa cho đến ngày 17/12, Vậy thì, phần chúng ta, khi suy niệm các bài phúc âm này, chúng ta cần hiểu như thế nào?

Sau đây là 2 cái links audio mp3 để nghe và/hay video youtubes để vừa nghe vừa xem, xin được trân trọng gợi ý cho những tâm hồn nào khao khát Lương Thực Thần Linh là Lời Chúa trong phụng vụ hằng ngày. Tạ ơn LTXC. Nguyện chúc tất cả mọi người một Niềm Vui Emmanuel trong Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh    

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3  

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 

 

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3  

  https://youtu.be/RKnCx9LZrdw

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:27 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Mùa Vọng - Con Đường Sa Mạc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong bài Phúc Âm cho Tuần Thứ II Mùa Vọng, các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc, cho cả 3 chu lỳA MẠS phụng vụ A, B và C, đều về Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, liên quan đến con người của Ngài, như "tiếng kêu trong SA MẠC", cũng như đến sứ vụ của ngài là "Dọn ĐƯỜNG" cho Đấng đến sau ngài nhưng cao trọng hơn ngài.


Hình ảnh "SA MẠC" và "ĐƯỜNG" đây ám chỉ những gì trong Mùa Vọng và cho Mùa Vọng, những gì trực tiếp liên quan đến con người và sứ vụ của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng gián tiếp liên quan đến chúng ta, đến những con người dọn mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người? Xin mời Quí TĐCTT theo dõi các cái links dưới đây nhé.


em tĩnh

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3  

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:24 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Mùa Vọng - Chân Trời Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Để giúp chúng ta có thể nắm bắt được ý nghĩa của các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho các ngày trong tuần suốt mùa vọng, trừ Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12), những bài Phúc Âm trong tuần trong Mùa Vọng mà chúng ta đã nghe trong suốt Tuần Thứ 1 và tiếp tục nghe thêm 2 tuần  nữa, có vẻ kỳ kỳ lạ lạ, như thể lạc đề với ý nghĩa của Mùa Vọng là Mùa Đợi Trông. Xin mời quí TĐCTT thử lắng nghe những chia sẻ trong các cái links sau đây xem sao nhé - hy vọng mang lại một chút lợi ích nào cho việc suy niệm Lời Chúa trong Mùa Vọng chăng?

 

em tĩnh

 

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 

  https://youtu.be/RKnCx9LZrdw

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 4, 2020 at 1:11 PM
Subject: Xin Cầu Nguyện cho 1 Phu Quân TĐCTT Bị Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong khi Nước Mỹ trải qua 2 ngày phá kỷ lục về covid-19 trong suốt mùa dịch bệnh từ tháng 3/2020 tới nay, cả về số trường hợp bị lây nhiễm lẫn bị tử vong vì vi khuẩn corona này, như hôm 2/12 với 100,226 trường hợp bị nhiễm và 2,700 trường hợp tử vong, nhưng hôm sau, ngày 3/12/2020, con số bị nhiễm lên trên 210,000 - hơn hôm trước (nghĩa là trong vòng chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi) cả 100 ngàn; và chết là 2,900 sinh mạng, hơn hôm qua 200 sinh mạng. Theo các chuyên gia thì cứ đà này, Nước Mỹ sẽ có nửa triệu người chết vào tháng 3/2021, đúng 1 năm sau thời điểm nước này bắt đầu có lệnh phòng chống dịch bệnh này. Chính vì tình hình càng ngày càng nghiêm trọng như thế mà những tiểu bang đã bị sốt covid-19 nặng, điển hình nhất là California, đặc biệt là Los Angeles, đã có lệnh giới nghiêm 3 tuần lễ liền ở tại nhà. Trong Tháng 11 tình hình bão lụt ở Việt Nam tràn ngập tin tức thế nào thì từ đầu tháng 12 lại đầy tin covid.


Trong số các nạn nhân bị nhiễm đại dịch covid-19 ở California, có một phu quân của một TĐCTT, đó là Chị Trần Thu Hà, như chị gửi text cho chúng em hôm nay như sau: "Xin anh chi va cac ban Hiep thong cau Nguyen cho ong xa Em / Tan Huynh / duoc qua tai nan nhiem Covi 19 maybe da hai ngay qua by his roommate / Hien anh duoc dua vao ER cua Orange Coast Memorial / duoc chich mot mui thuoc on Covid l va truyen dich / Anh ko an, chi ngu vui ha mieng / Em biet tinh hinh suc khoe anh qua loi Bác si". 


Để đáp lời xin cầu nguyện từ một người chị em TĐCTT của chúng ta, mỗi người chúng ta có thể đáp ứng tùy nghi. Tuy nhiên, chung nhóm cử hành LTXC 3 giờ chiều sẽ hiệp thông cầu nguyện ngay chiều hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/12/2020. Chồng của Chị Trần Thu Hà, vì tình trạng tâm thần, đã phải sống ở một nơi thích hợp cho bệnh trạng của anh, từ đầu mùa đại dịch covid-19 này. Chúng ta cầu cho anh.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 2, 2020 at 6:24 PM
Subject: Audio mp3 về Những Huấn Quyền Khẩn Thiết về Triệt Sinh An Tử và Triệt Sinh Trợ Tử
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thế giới con người ngày nay càng văn minh tân tiến về khoa học và kỹ thuật, càng nhân bản về tự do và nhân quyền, lại càng bị quay cuồng bởi một trận bão lốc văn hóa chết chóc kinh hoàng khủng khiếp, đã đang và vẫn tiếp tục cướp đi biết bao nhiêu là mạng sống con người, từ lúc được thụ thai cho tới khi trở thành vô dụng, những nhân mạng mà, theo ý hệ của một xã hội kinh tế kỹ nghệ, không thể sản xuất (produce) gì nữa, mà chỉ trở thành gánh nặng cho xã hội, bêb cần phải và đáng bị triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử. 


Chính các gia đình Kitô hữu cũng rất băn khoăn bối rối trước ý hệ văn hóa sự chết này, ở chỗ, lưỡng lự trong việc tự cắt ngang sự sống của người thân yêu của mình. Có những trường hợp vì người thân qua đời mà gia đình anh chị em chia rẽ nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Trong gia đình có hoàn cảnh khó sử này thường xuất hiện nhiều bác sĩ phi bằng cấp xuất hiện tranh cãi nhau đủ thứ chuyện... Một trong những lý do đưa đến thảm cảnh tang gia cãi nhau khi người thân sắp chết và xa cách nhau sau khi người thân qua đời, là vì không nắm vững được huấn quyền của về vấn đề tế nhị thường xuyên xẩy ra hiện nay. Vậy, Giáo Hội đã dạy những gì, xin mời quí TĐCTT theo dõi cái link cuối email.


em tĩnh

 TrietSinhAnTuvaTroTu-HuanQuyen.mp3


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 9:09 PM
Subject: Audio mp3 & Video youtube Cứu Ma Trừ Quỉ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của Tháng 11/2020, một Tháng 11 của Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020. Trong Tháng kính các Thánh trên trời vào đầu tháng này, chúng ta đã nghe những truyện thánh, và đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta còn đang lữ hành trần thế đầy cam go thử thách với đức tin, chúng ta cũng đọc truyện các tội nhân đáng thương cần phải cầu nguyện cho. Tuy nhiên, chúng ta chưa đọc một tài liệu hay câu chuyện nào về chính luyện ngục trong chính tháng các linh hồn này. Bởi thế, để kết thúc tháng tưởng nhớ các linh hồn đã ra đi trước chúng ta, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện "Cứu Ma Trừ Quỉ" ở những cái link audio mp3 dưới đây nhé:


em tĩnh

CuuMaTruQui.mp3   
https://youtu.be/oTWuDywsxe4 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 10:06 AM
Subject: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho TĐCTT Bệnh Nhân Gấu Cắn và Cổ Vịt
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chúng ta bắt đầu vào Mùa Vọng từ hôm qua, Chúa Nhật 29/11/2020, và như ĐTC Phanxicô đã kêu gọi chung Kitô hữu Công giáo chúng ta trong Bài Huấn Từ Truyền Tin của ngài trưa hôm qua, mà chúng ta đã được nghe qua mp3, hay xem qua youtube, hoặc đọc qua email, cả 3 em gửi từ hôm qua, chúng ta đang sống trong "niềm trông đợi và hy vọng": trông đợi Chúa tỏ mình ra nơi Con của Ngài, Đấng là tất cả niềm hy vọng cứu độ của loài người tạo vật tội lỗi chúng ta


Trong tâm tình Mùa Vọng trông đợi Đấng Cứu Độ chúng ta ấy, cứu độ toàn thể bản tính đã hư đi bởi nguyên tội, bao gồm cả hồn lẫn xác, chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho một số TĐCTT chúng ta đang bị bệnh về phần xác, mà em được gián tiếp biết và đã trực tiếp gọi điện thoại thăm hỏi, như sau:


1- Đức Ông Nguyễn Đức Minh, TĐCTT XI - 2014 GP Orange CA, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, đã bị "gấu / gout" hành ở bàn chân, hai hôm nay rồi, đến độ ngài không đặt chân xuống đất được nữa, phải ngồi trên xe lăn, có người cháu gái là Chị Tâm trên lục tuần chăm sóc cho ngài trực tiếp ở với chú, nhưng đêm hôm qua ngài đã tạm ngủ được, nhờ thuốc giảm đau. 


Cách đây 1 tháng, 2 vợ chồng em có ghé thăm ngài vào một buổi tối 25/10/2020, và cha con tâm sự nửa tiếng đồng hồ, tại ngay bàn làm lễ (ngồi) của ngài ở phòng khách. Hôm ấy ngài chỉ cho chúng em thấy chỗ "gấu" cắn chân ngài. Cũng hôm ấy, chúng em cũng chính thức kính báo cho ngài biết, vì tình hình covid-19 toàn cầu 2020, Nhóm TĐCTT năm 2021 đã bãi bỏ hành hương Ý - Roma -Vatican nữa, dịp để mừng ngài 60 năm kỷ niệm thụ phong linh mục. 


2- Chị Nguyễn Thị An, TĐCTT IX - 2013 GP Arlington VA. Chị và chồng chị đã bị covid-19. Chị phải vào bệnh viện hôm 15/11, chồng chị vào sau 2 ngày, nhưng cả 2 đã được cho về hôm 19/11. Hiện cả 2 anh chị đang ở nhà đứa con gái độc thân, suốt ngày chăm lo cho bố mẹ, nghỉ làm, đêm đo độ, ngày nấu nướng, hết lòng hết sức lo cho bố mẹ. Một người con rất hiếu thảo, muốn đi tu mà Chúa không gọi, nhưng năm nào cũng ở với các sơ ở Connucticut 1 tuần. 


Cháu không cho bố mẹ về nhà của bố mẹ, mà xin bố mẹ đến nhà của cháu cho cháu chăm sóc, và việc lập gia đình với một người ở Delaware tạm hoãn lại v.v. Tạ ơn LTXC đã ban cho AC một người con gái tuyệt vời. Nhưng có thể chị An của chúng ta phải tái nhập bệnh viện, vì tình trạng dưỡng khí của chị quá thấp. Chồng chị bị covid-19 trước chị, và chị lo chăm sóc cho chồng cũng bị lây nhiễm bởi chồng, đến độ chị bị té xỉu, sốt và ho, nên phải vào bệnh viện chữa trị. 


Em đã báo tin cho cả Cha Đức Minh lẫn Chị An biết rằng Nhóm TĐCTT sẽ dâng 1 Tuần Ba Ngày cầu nguyện đặc biệt cho Cha và cho Chị từ hôm nay, Thứ Hai 30/11, đến hết Thứ Tư 2/12/2020. Vậy em xin thông báo đến chung quí TĐCTT về bệnh tình của Cha Đức Minh và vợ chồng Chị An để chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện với nhau và cho nhau nhé. Tình nghĩa thương xót của những tâm hồn mang danh TĐCTT còn lúc nào thắm thiết bằng lúc cầu cho nhau.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 29, 2020 at 6:42 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B 29-11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sau đây là một số câu tiêu biểu và chính yếu cho bài giảng và huấn từ truyền tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Nam B hôm nay, những gì chúng ta cần nhớ và thực hành như "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:16). Mời Quí TĐCTT của em vừa đọc, vừa nhớ và vừa nghe/xem các links dưới đây nhé:


Các bài đọc hôm nay đề ra 2 chữ chính cho Mùa Vọng, đó là cận kề và tỉnh thức. Việc Thiên Chúa cận kề và việc chúng ta tỉnh thức.


Nếu chúng ta xin Chúa Giêsu đến sát gần với chúng ta thì chúng ta cần phải làm sao cho bản thân chúng ta tỉnh thức... Tỉnh thức có nghĩa là giờ đây là đêm tối.

Chúng ta không sống giữa ánh sáng chói chang ban ngày, mà là đang đợi chờ hừng đông, giữa tối tăm và mệt mỏi rã rời. Ánh sáng ban ngày sẽ xuất hiện khi chúng ta được ở với Chúa.


Làm sao chúng ta có thể chỗi dậy từ tình trạng ngủ vùi vào những gì là tầm thường đây? Bằng việc tỉnh thức cầu nguyện...

Làm sao chúng ta có thể chỗi dậy cho khỏi tình trạng mê ngủ lạnh lùng lãnh đạm này chứ? Bằng việc tỉnh thức của lòng bác ái yêu thương.


Mùa Vọng, mùa giúp chúng ta dọn mừng Giáng Sinh, và vì thế đó là mùa trông đợi và là thời điểm hy vọng. Trông đợi và hy vọng.

Thánh Phaolô (see 1 Cor 1:3-9) cho biết đối tượng nơi nỗi niềm trông đợi của chúng ta. Đó là gì? Là "việc tỏ hiện của Chúa" (v.7)...

Đối với Kitô hữu thì điều quan trọng nhất là việc liên lỉ hội ngộ với Chúa, ở với Chúa.


Vị Thiên Chúa của chúng ta là Vị-Thiên-Chúa-đang-đến (a God-who-comes), đừng quên điều ấy:
Thiên Chúa là một Vị Thiên Chúa đang đến, Đấng tiếp tục đến. 

Ngài có lẽ sẽ để chúng ta chờ đợi, Ngài sẽ để chúng ta phải chờ đợi chốc lát trong tăm tối, 

để lòng trông mong của chúng ta được trở nên chín mùi, thế nhưng Ngài không bao giờ lỗi hẹn.


Mùa Vọng là một lời kêu gọi hy vọng:

nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong lịch sử để đưa lịch sử tới đích điểm tối hậu của nó,

cũng như dẫn chúng ta tới chỗ viên trọn của nó, đó là Chúa, Chúa Giêsu Kitô...

 Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa, chúng ta hy vọng rằng Ngài tỏ mình ra,

thế nhưng Ngài cũng hy vọng chúng ta tỏ mình ra cho Ngài nữa!


DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 

 https://youtu.be/tiBFsYkhubE  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 28, 2020 at 5:11 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Ngày Cùng Tháng Tận - Đứng Thẳng Ngẩng Đầu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đây là những giây phút cuối cùng của một phụng niên, Thứ 7 Tuần XXXIV Thường Niên. Trong suốt tuần này, chưa kể cả tuần trước, chúng ta đã nghe đọc các bài Phúc Âm về ngày cùng tháng tận được chính Chúa Kitô cảnh báo cho thành phần môn đệ của Người, hoàn toàn vì lợi ích cho phần rỗi của họ, để khi Người đến họ có thể như 5 cô trinh nữ khôn ngoan nghênh đón Người và cùng vào phòng tiệc hiệp thông thần linh vinh phúc với Người. 


Không ai trong chúng ta biết chính xác ngày cùng tháng tận là lúc nào, nhưng căn cứ vào chính những dấu báo được Chúa Kitô cho biết, chúng ta có thể nhận thức được ngày cùng tháng tận xẩy ra như thế nào và ra sao, bao gồm những gì, cả từ bên trong lòng con người ta, lẫn ở ngoài xã hội của họ, lẫn thiên nhiên vạn vật, cả dưới đất lẫn trên trời, nhất là liên quan tới Kitô giáo và Giáo Hội của Người, những dấu hiệu mà tất cả hầu như càng ngày càng ứng nghiệm nơi thời điểm chúng ta đang sống đây, hơn bất cứ một thời điểm nào trước đây trong lịch sử thế giới và lịch sử Giáo Hội. 


Vì tính cách quan trọng của ngày cùng tháng tận và thời điểm chúng ta đang sống đây, em xin quí TĐCTT thân yêu của em hãy lắng nghe 3 vị thánh được Giáo Hội chọn đọc cho 3 ngày cuối tuần XXXIV này ở Phụng Vụ Giờ Kinh Sách rất cần thiết và lợi ích cho tâm hồn và đức tin của chúng ta trong lúc này, những lời được các vị thánh đầy đức tin và thánh đức khuyên nhủ chúng ta, giúp chúng ta có thể thực hiện lời Chúa Kitô khuyên dạy: "Các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu", một vị thể chứng tỏ thành phần môn đệ chúng ta thực sự là "tỉnh thức và cầu nguyện", cho dù ngày cùng tháng tận có đang diễn tiến hay chăng, nhưng bao giờ cũng thế, tác động "tỉnh thức" ở chỗ "đứng dậy", và "cầu nguyện" ở chỗ "ngẩng đầu", liên lỉ phải là tinh thần và thái độ thiết tha trông đợi Người đến, nơi thành phần môn đệ trung thực của Chúa Kitô, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự vậy!


Xin mời quí TĐCTT thân yêu của em hãy lắng sống những giây phút cuối cùng của phụng niên năm A 2019-2020, trước khi sang phụng niên Năm B - 2020-2021, bằng việc theo dõi các links đính kèm ở cuối email này nhé.


em tĩnh

NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 

 https://youtu.be/-8JvUlAdRKY  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 26, 2020 at 5:48 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube những tâm tình chia sẻ về Ngày Lễ Tạ Ơn 2020: "Ân Sủng Mồ Côi..."
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vào mỗi Ngày Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving của quê hương thứ hai chúng ta đang sống đây, chúng ta thường có khuynh hướng xuôi chiều là Tạ Ơn Chúa, chứ ít khi theo chiều hướng ngược lại, chiều hướng tiêu cực của chúng ta đối với ơn Cha, những ơn Ngài ban cho chúng ta mà vì thế, đã trở thành một thứ "Ân Sủng Mồ Côi", do bởi chúng ta vô thức không biết đến, chưa biết đến, hay do bởi lòng vô ơn bội nghĩa của chúng ta, đến độ, có những lúc, hoặc đôi khi, chúng ta, những con người chỉ biết có đời này hơn là tìm kiếm đời sau và những sự trên trời trước hết và trên hết, chỉ biết sống hiện sinh hơn là tỉnh thức và cầu nguyện, có thể dễ dàng coi Thiên Chúa là một hung thần, một vị "Thiên Chúa độc ác", nhất là khi chúng ta thấy biết bao nhiêu là sự dữ hung tàn liên tục xẩy ra trên thế gian này, khắp thế giới hiện nay, như thể thê gian này đã và đang bị satan thống trị, không có Thiên Chúa nào nữa ngoài quỉ vương...!


Sáng hôm nay, khi em bắt đầu giờ kinh sáng, với tất cả tâm tình Tạ Ơn Chúa, em chợt nghĩ đến tất cả những gì khác nữa, mà em chưa từng nghĩ đến, hay có nghĩ tới nhưng không trở thành mãnh liệt như lúc bấy giờ, đến độ sau giờ kinh, em đã phải viết thành một bài suy niệm cho chính bản thân em, kỷ niệm Ngày Lễ Tạ Ơn Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 lịch sử này. Để rồi, vào cuối giờ kinh trưa nay, em đã mang ra chia sẻ với anh chị em TĐCTT, được quí anh chị có cùng một cảm nhận. Giờ đây, như mọi lần và mọi ngày, em xin chia sẻ với những anh chị TĐCTT không tham dự và cũng muốn lắng nghe, để có một thái độ cầu xin với Chúa làm sao cho xứng đáng và thích đáng hơn. Xin mời quí TĐCTT theo dõi qua các cái links ở cuối email này nhé. Happy Thanksgiving quí TĐCTT thân yêu của em một lần nữa, lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng của Thanksgiving 2020 này.


em tĩnh

 AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3  

https://youtu.be/mNGK45U1rJo  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 26, 2020 at 9:03 AM
Subject: Thanhksgivings 2020: Quà Tặng Homeless
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Happy Thanksgiving Quí TĐCTT của em một lần nữa. 

Sáng hôm nay, em mới gửi thiệp tri ân cảm tạ đến Quí TĐCTT, 

Giờ đây, em xin tiếp tục gửi đến quí TĐCTT một món quà tặng nữa, 

với tất cả tấm lòng quí mến và luyến thương của em, và 

tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta những giây phút sinh hoạt lịch sử, 

trong LTXC và với LTXC, tràn đầy niềm vui thương xót trước đây, 

kéo dài cho tới tận bây giờ và sau này,

như vẫn còn ở những cái links sau đây nhé,   

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp (audio)  

https://youtu.be/SXz5HP39bgY  (youtube)

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 26, 2020 at 6:14 AM
Subject: Happy Thanksgiving - Xin Tri Ân Cảm Tạ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ hôm nay, Thứ Năm 26/11/2020, em xin:


Trước hết, 

 

Con xin vô cùng tri ân cảm tạ:

 

LTXC đã đoái thương hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT của chúng con liên tục từ trước đến nay, cách riêng trong Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này, nhất là qua hai buổi kinh nguyện hằng ngày của chúng con, cũng như qua chiến dịch đóng góp truyền giáo và bác ái xã hội của chúng con trong 3 tháng liền (16/7-31/10/2020) cho 3 nơi khác nhau, với tổng số tiền là $80,720.00 ($17,000,00 cho Bolivia + 13,000.00 cho Lebanon + $25,000.00 cho Việt Nam truyền giáo + $25,720.00 cho Việt Nam bão lụt).


Đồng thời con cũng xin hết lòng tri ân cảm tạ

 

TMTX Maria đã giúp Nhóm TĐCTT chúng con xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện, và Nhị Vị Thánh LTXC Balan:

 

Thánh Faustina Quan Thày TĐCTT và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập Nhóm TĐCTT, 

đã đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng con trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót tiếp nối các vị trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

Sau nữa, 

 

Con xin thành kính cám ơn tất cả mọi sự chỉ dạy và hướng dẫn chúng con của Quí Cha Linh Hướng

 

Cha Phạm Quốc TuấnTổng Linh Hướng chung TĐCTT, kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT Nam California 

Đức Ông Nguyễn Đức MinhPhó Tổng Linh Hướng chung TĐCTT, kiêm phó linh hướng Nhóm TĐCTT Nam California

Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên Tổng Linh Hướng (từ năm 2009-2014);

Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng chung Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (từ năm 2/2013, khi mới có 2 nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA) 

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR (từ năm 2019), Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania (nhóm bắt đầu từ 2/2013, tuy đã có cuộc tĩnh tâm 2/2012)

Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston, Texas, và 

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên Linh Hướng của nhóm (bắt đầu có từ 3/2013-2019);

Cha Nguyễn Ngọc Thụ, vị linh mục chủ tịch cộng đồng dân Chúa đã đón nhận cho Nhóm TĐCTT được hình thành ở TGP Galveston-Houston TX từ 3/2013

Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Seattle Washington (bắt đầu có từ 7/2013);

Cha Vũ Minh Tiến, OP, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia (bắt đầu có từ 9/2013); 

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester Nerw York và 

Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino (bắt đầu có từ 6/2014)

Cha Vũ Đình Huyến, CRM, khởi xướng và nguyên linh hướng của nhóm (bắt đầu có từ 8/2014)

Cha Trịnh Đức Hòa, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth Texas (bắt đầu có từ 4/2016)

Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose California (bắt đầu có từ 10/2016)

Cha Nguyễn Văn Tịnh, tự nguyện gia nhập nhóm từ khóa LTXC 2017, nhưng không nhận làm linh hướng mà chỉ là phần tử tầm thường, hiện đang hưu trí ở San Jose và đang ở vào tuổi 89 năm 2020 này

Cha Nguyễn Hoàn Lương, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Honolulu Hawaii (bắt đầu có từ 2/2017, dù đã có một cuộc tĩnh tâm 2016 ở Đảo Maui)

Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas Texas (bắt đầu có từ 3/2018)

Cha Trần Xuân Tâm, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Washington (bắt đầu hình thành từ 8/2018)


Đồng thời em cũng xin chân thành cám ơn sự cộng tác và phục vụ của Quí AC Trưởng Nhóm khắp nơi:

Ban Chấp Hành TĐCTT: Anh Thư Ký Huỳnh Lâm Sum và Chị Thủ Quĩ Bùi Xuân Hồng

Ban Giám Đốc The Viet Apostolate of Divine Mercy: President Mrs. Thuy-Nga Cao-Bui, Secretary Mrs Tammie Vu Nguyen và Treasurer Mrs Rosalie Xuan-Hong Bui

Nhóm TĐCTT GP Orange CA: AC Hạnh Sum (Nhóm 1), AC Dung Duy (Nhom 2), Chị Nguyễn Vũ Thủy (Nhóm 3), AC Mai Lung (Nhóm 4)

Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA: AC Trinh Tâm

Nhóm TĐCTT GP San Jose CA: Chị Đỗ Thu Hương

Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA: AC Hùng Hát

Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX: AC Điềm Hoa

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia: AC Quang Dậu

Nhóm TĐCTT GP Arlington VA: Anh Nguyễn Luy

Nhóm TĐCTT GP GP Rochester NY: AC Thông Nha
Nhóm TĐCTT Maryland TGP Washington: Chị Nguyễn Thị Nghĩa
Nhóm TĐCTT GP Forth TX: AC Kỳ Nga (GX Các Thánh Tử Đạo) và AC Tín Khương (GX Chúa Kitô Vua)

Nhóm TĐCTT GP Dallas TX: AC Hương Hiệu


Chưa hết, cho dù năm 2020 tất cả mọi sinh hoạt chung đều bị tạm ngừng lại, nhưng nếu còn thì vẫn không thể quên được Quí anh chị TĐCTT thuộc các ban ngành đã từng hợp tác với em trong việc tích cực và chủ động phục vụ:

Ban Thánh Ca và Kỹ Thuật âm thanh ánh sáng: Anh Đinh Ngọc Duy;

Ban Sinh Hoạt: AC Hồng Phát;

Ban Phụng Vụ: Anh Nguyễn Văn Thế và Lê Tư;

Ban Kinh Nguyện: Chị Huỳnh Mỹ Hạnh và Nguyễn Nancy;

Ban Ẩm Thực: Chị Lý Nguyễn Oanh cùng quí anh chị trong ban;

Ban Xã Hội - tặng quà homeless: Chị Phạm Ngọc Anh;

Ban Trang Trí: Chị Bùi Mộng Điệp và Nguyễn Nancy;

Ban Chuyên Chở: Anh Trần Định và AC Khổng Nhàn đón Cha Đức Minh, Chị Trần Mỹ Dung, AC Sum Hạnh, Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Nguyễn Tammie Thủy, Chị Hoàng Minh, Chị Trần Tuyết Hồng v.v. chở Quí AC TĐCTT

Ban Truyền Thông: Anh Trần Ngọc Bích quay video, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Anh Nguyễn Văn Hóa chụp hình, Chị Nguyễn Thy làm youtube:


Sau hết, 

 

Em sâu xa cám ơn tất cả và từng TĐCTT rất thân yêu của em đã cho em được phục vụ quí anh chị 

Tận đáy lòng của em, Quí TĐCTT thật là niềm phấn khởi cho em phục vụ, là ân phúc cho em sống thánh, là "phần tốt hơn" (Luca 10:42) cho em hoan hưởng trong những ngày cùng tháng tận của cuộc đời tông đồ giáo dân của em.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã mau mắn và quảng đại đóng góp vào những lần em phát động chung nhóm cho việc truyền giáo, cho việc bác ái cứu trợ, cho việc tặng quà homeless, cho trụ sở TĐCTT v.v.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã đông đảo và liên tục tham dự hai giờ kinh nguyện trưa và chiều hằng ngày của nhóm, nhất là giờ kinh trưa từ 18/3/2020 cho tới nay đã sang tháng thứ 9, cho phần rỗi của bản thân cũng như cho thế giới.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã đón nhận những emails của em, đã lắng nghe các mp3 em gửi, hay đã xem các youtubes kèm theo, đã bày tỏ các lợi ích tâm linh cho em biết về những gì em nỗ lực giành riêng cho nhóm.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã thông cảm bỏ qua sự thiếu sót nếu có của em trong việc liệt kê các tên tuổi trên đây song quên mất một ai, trong đó có quí anh chị, mà đáng lẽ nên hay cần được lưu ý, hoàn toàn ngoài ý muốn của em.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã chỉ bảo em bằng tình yêu thương và với tinh thần xây dựng công ích cho chung nhóm, một cách riêng tư, thậm chí dù là bất ngờ và công khai chăng nữa, theo ơn Chúa soi động về kiểu cách tốt nhất.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã quảng đại thông cảm và tha thứ bỏ qua cho em những thiếu sót hay lầm lỗi trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót cũng như vai trò phục vụ nội bộ nhóm của em. Xin tiếp tục thương cầu cho em.

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 24, 2020 at 6:53 PM
Subject: Re: Các Youtubes Tài Liệu cho TĐCTT
To: ConĐườngNhỏ ThyCali <takhattakhattakhat@gmail.com>, GDTHDC OC Nguyen Thy <hungthy2008@gmail.com>, Nguyen thy <thithin@yahoo.com>

Sau đây là những cái links hình ảnh (đa số chỉ lấy trong 2 năm 2018-2019, vì chỉ có 2 năm này hình ảnh mới đẹp và rõ hơn các năm trước) cho từng mục được liệt kê dưới đây, có một số được kèm theo mp3.
3 Phần đầu đã có đầy đủ cả links hình ảnh kèm theo link mp3, còn 7 phần sau em sẽ gửi tiếp mp3 cho chị sau nhé. Bởi em cần phải có giờ thâu thêm, trong khi chị làm youtube những gì đã có cả 2 links với nhau.
Chứ chờ em thâu hết mọi mp3 thì sẽ mất giờ. Như thế là cả 2 chị em mình sẽ rất bận từ nay cho tới hết năm 2020 này - hy vọng xong, để hướng tới TĐCTT Đại Hội II - 2021 ....
em tĩnh
 
1- Các Ngày Tĩnh Tâm Sống LTXC 

Năm 2018
Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 7/4/2018  
Lòng Chúa Xót Thương - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/GpPp39Im47c

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ Hai Thánh LTXC trong Tháng 10-2018 
Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/V6Q_d7bhQLU

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo 10/2018 và Mừng Giáng Sinh 12/2018  
"Rạng Đông Maria"  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/CUhYZMTSFFI

Năm 2019
Ngày Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 28/4/2019
"Vực Thẳm được LTXC lấp đầy"  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/jPdZAMFCVMw

Thánh Nhân là Tội Nhân - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/E9Lk6knFXrE
Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 7/12/2019  
"Niềm Vui Emmanuel"  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/2pju8KPe28s

 
2- Các Buổi Hội Ngộ Đền Tạ và Chuyển Cầu

Các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Thuần Túy Trong Năm  
"Đầy Ơn Phúc"  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây  
https://youtu.be/kEffZEP4T3Y

Thứ Sáu Đầu Tháng  
Lòng Thương Xót Chúa - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây  
https://youtu.be/vAvbPU-6Cds

TĐCTT Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam Thứ Bảy 23/6/2018  
TDCTT-2018/BaiDemThapSangNiemTinVN.mp3  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
HungSuCa-HoiNghiDienHong.mp3  - mp3 nhạc phụ thêm cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/_sDFRcwSJIs
Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót
 Thứ Sáu 22/2/2019
Đức Tin Tuân Phục - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/gHIAg7LLFx4

Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ Thứ Bảy 1/6/2019
"Satan, tên cám dỗ cả thế gian"  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/W7YlQhbVmpA

3- Các Khóa LTXC, được thực hiện ở các Giáo Phận khác nhau

GP Orange từ tháng 6/2011

TĐCTT - Nam California Khóa Hãy Đến Với Cha và Hãy Học Cùng Cha 2013  
Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau    - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/vq9p5BoH69U

TĐCTT Tĩnh Tâm - Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange California 16-17/7/2016 
Chúa Cha - Thiên Chúa Thương Xót   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/UA6kHvJQuqI

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019
Sứ Điệp Thương Xót   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/f2WlZTR0KIw

TGP Philadelphia PA từ tháng 2/2013

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa HĐVC 2012 và Khóa HHCC 2013  
Lòng Thương Xót Chúa - Hồn Nhỏ Hy Tế   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/1JJZhH8dZ9A

Khóa LTXC XXXIX - TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019  
"Làm theo những gì Người bảo"   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây  
GP Arlington VA từ tháng 9/2013 
Khóa LTXC XXXI - 2018 GP Arlington VA  
"Này là con của bà"   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây  
https://youtu.be/udoq5iSTHHo

Khóa LTXC XXXXI - GP Arlington VA 9-10/8/2019  

"Để Người tỏ vinh quang của Người ra"   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/zqi5oDNM0n0
TGP Galveston-Houston TX từ tháng 3/2013
TĐCTT - TGP Galveston-Houston TX - Khóa LTXC 2013  
Con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/G-GxjVOag0k

TĐCTT - TGP Galveston-Houston TX - Các Khóa LTXC 2014-2015  
 "Chúa Giêsu động lòng thương" con người chết chóc   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/qfGCzOOYKq0

Khóa LTXC XXXV - TGP Galveston-Houston TX 9-10/3/2019  
Máu và Nước chảy ra từ Trái Tim Mẹ Maria   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/t8GA6rOMbI8
TGP Seattle WA từ tháng 7/2013
TĐCTT - TGP Seattle WA - Khóa LTXC 2013-2014 
 Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/RYRuq0OjEPc
GP San Bernardino từ tháng 6/2014
TĐCTT - Nam California Khóa LTXC XII 2014  
 "Chúa Giêsu động lòng thương" con người gian nan  - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/qfGCzOOYKq0


GP Rochester NY từ tháng 8/2014  
Khóa LTXC XXXXII - GP Rochester NY 23-24/8/2019  
"Đem Mẹ về nhà mình"    - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/Qtvfx13w5n4
GP Fort Worth TX từ tháng 4/2016
Máu và Nước Chảy ra   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/SVjuwh-HN

GP San Jose CA 10/2016  

Thời Điểm Thương Xót - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây 
https://youtu.be/ASLlrVzBu9w

GP Honolulu HI 2/2017   

Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXII 2017 Hawaii  
Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
https://youtu.be/yB6g6MN0pBc


GP Dallas TX 3/2018

Khóa LTXC XXXVI - TGP Dallas TX 15-16/3/2019   
"Này là con của bà"   - mp3 cho youtube hình ảnh ngay trên đây
 https://youtu.be/liytgoHIbJk
TGP Los Angeles CA (chung với GP Orange CA 2011 và 2012), 
GP San Diego 
(chung với GP Orange CA 2013 và 2015), 
GP Phoenix AZ
(chung với GP Orange 2013)  
TGP Washington MD (chung với GP Arlington VA),
GP Oklahoma OK
(chung với GP Fort Worth 2016 và Dallas TX 2018)
GP Austin TX
(chung với TGP Galveston-Houston TX 2017) 
TGP Detroit MI
(chung với
Các Nhóm Miền Đông Bắc Hoa Kỳ)
TGP Baltimore (chung với Nhóm Maryland)
  
4- Các Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I-2016, II-2018 và III-2020

GP Bắc Ninh - 2016
  

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016  

GP Hưng Hóa - 2016 2018

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn  
Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1 (chỉ lấy hình ở 3 giáo họ Hầu Thào, Lao Chải và San 1) 

Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý (chỉ lấy hình ở 2 giáo họ Sử Pán và Thôn Lý)


GP Thanh Hóa

Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình (chỉ lấy hình tặng quà phần đầu) 
TGP Huế - 2016 và 2018
Tặng quà Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế (chỉ lấy hình tặng quà phần đầu)

Tặng quà Truyền Giáo ở Giáo Xứ Khe Sanh TGP Huế và ở Hội Người Mù Huyện Hải Lăng Quảng Trị


GP Kontum - 2016
và 2018
TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016  
Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thăm viếng cùng tặng quà ở Kontum, và trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku (chỉ lấy hình tặng quà phần giữa) 

GP Ban Mê Thuột - 2016 và 2018
TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016  
Tạ từ Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku, ghé thăm viện mồ côi của các sơ và tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột  
GP Long Xuyên - 2016
TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo  

GP Cần Thơ - 2018
Sinh hoạt truyền giáo ở GX Rạch Vọp, ghé thăm GX Như Gia và kính viếng Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp  (chỉ lấy hình sinh hoạt truyền giáo ở Giáo Xứ Rạch Vọp phần đầu)
GP Phú Cường - 2018

Tặng quà truyền giáo ở GX Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường, và viếng thăm truyền giáo GX Rạch Vọp GP Cần Thơ  (chỉ lấy hình ở phần trên cùng - Tặng Quà Truyền Giáo ở Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh) 

Tạ từ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê Thuột, về GX Suối Dây viếng thăm Khu Làng Việt Kiều ở Tây Ninh (chỉ lấy hình ở phần cuối cùng - Thăm Khu Làng Việt Kiệu ở Tây Ninh)


GP Lạng Sơn
(1 nơi), GP Nha Trang (3 nơi) và GP Đà Lạt (2 nơi, không lấy hình ở nơi đầu tiên là Trại Phong Gia Hiệp) - 2020
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020 (chỉ lấy hình ảnh ở 3 Giáo Phận trên đây thôi)  

5- Hội Ngộ Mừng Tân Xuân và Mừng Hợp Thức Hóa Đạo Đời

TĐCTT Nam CA - Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Mậu Tuất 2018 Thứ Năm Ngày 8/2  
 
TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận 2018
Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn TĐCTT - Một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi 2019
 

6- Đại Hội TĐCTT 2018 ở Corona California


7- Các Chuyến Hành Hương 2014, 2017 và 2019


Hành Hương Tia Sáng Từ Balan
VATICAN - Chúa Nhật 27/42014 
KRAKOW - WADOWICE - AUSCHWITZ Thứ Sáu và Thứ Bảy 3/5/2014 
KRAKOW - CZESTOCHOWA - Chúa Nhật 4/5/2014 
 
Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria
Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017  
Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức: 16-17/5/2017  
Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette: 18/5/2017  
Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris: 21-22/5/2017  
TĐCTT Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 40 Mừng Kỷ Niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 2017   
 

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua

Chúa Nhật Thương Khó Ngày 14/4: Từ ngoại biên Biển Hồ Galilêa và Thành Caphanaum Rồi về Cana

Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 15/4: Thăm Nazarét, Lên Núi Tabor, Ghé Meggido, Thăm Cánh Đồng Belem, Về Ở Jerusalem

Thứ Ba Tuần Thánh Ngày 16/4: Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ & Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem 

Thứ Tư Tuần Thánh Ngày 17/4: Tham quan GiuđêaLễ ở Betania, Ngắm Núi Cám Dỗ, Ghé Thành Jericho, Đến Sông Jordan, Ngắm Hang Qumran, Chơi ở Biển Chết

Thứ Năm Vượt Qua Ngày 18/4: Sáng: Hang Belem, Trưa: Cổ Thành Jerusalem, Chiều: Nhà Thờ Kinh Lạy Cha trên Núi Cây Dầu; Chiều: Lễ Ở Nhà Thờ Chúa Khóc và Kính Viếng Vườn Câu Dầu; Tối: Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Ở Nhà Thờ Vườn Nhiệt; Đêm: Theo Con Đường Bắt Giải Chúa từ Vườn Nhiệt đến Dinh Caipha

Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4: Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

Thứ Bảy Vượt Qua Ngày 20/4: Ngày: Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống" Tối: Dự Lễ Vọng Phục Sinh;Đêm: Canh Thức bên Mồ Chúa

Chúa Nhật Phục Sinh Ngày 21/4Sáng: Mua sắm kỷ vật quà tặng Đất Thánh ở JerusalemChiều: Cử hành Lễ Phục Sinh và Tuyên hứa TĐCTT ở Nhà Thờ Tiệc Ly (chỉ lấy hình ảnh buổi chiều)


8- Trọ Thăm Các Dòng Tu  

Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa  (chỉ lấy hình ở Dòng MTG Hưng Hóa thôi)

Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình  (chỉ lấy hình ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình thôi, bao gồm cả hình Đức Tổng Kiệt)

Tạ từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế và ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn (chỉ lấy hình ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương thôi và cả hình của dòng này ở cái link dưới đây) 

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng  (chỉ lấy hình ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương thôi)

Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thăm viếng cùng tặng quà ở Kontum, và trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku  (chỉ lấy hình ở Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku thôi)

Tạ từ Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku, ghé thăm viện mồ côi của các sơ và tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột  (chỉ lấy hình bữa trưa và cảnh sắc ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình thôi và cả hình ở link ngay dưới) 

Tạ từ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê Thuột, về GX Suối Dây viếng thăm Khu Làng Việt Kiều ở Tây Ninh  (ch lấy hình lở phần đầu liên quan đến Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình thôi)

Rời Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp, trọ ở Đan Viện Xito Đức Mẹ Thiên Phước, và kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu  (chỉ lấy hình Đan Viện Xitô)

 

9- Kính Viếng Các Trung Tâm Hành Hương  

Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thừa Thiên Huế  (ch lấy hình Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang thôi) 

Sinh hoạt truyền giáo ở GX Rạch Vọp, ghé thăm GX Như Gia và kính viếng Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp  (ch lấy hình Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp thôi) 

Rời Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp, trọ ở Đan Viện Xito Đức Mẹ Thiên Phước, và kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu  (chỉ lấy hình Đức Mẹ Bãi Dâu thôi)  

Tạ từ Đan Viện Xito, Kính Viếng Tượng Đài Chúa Kitô Vua, bữa trưa cảm tạ, về trọ ở TT GP Thanh Hóa SG  (chỉ lấy hình Đan Viện Xitô và Tượng Đài Chúa Kitô Vua) 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng  

 

10- Tham Quan Các Địa Danh Quê Hương và Hoa Kỳ

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus  

Tặng quà Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế (chỉ lấy hình ở Đại Nội Kinh Thành Huế thôi)

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay 

Hội Ngộ Yêu Thương 2019 - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương 2019 - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

TĐCTT: Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ - "Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa"  

 


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 24, 2020 at 5:56 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Quà Tặng Thương Xót trong Bài Giảng Lễ Chúa Kitô Vua của ĐTC Phanxicô
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Bài Giảng của ĐTC Phanxicô về Quà Tặng Thương Xót có thế được tóm gọn 8 điểm em đã chia sẻ với anh chị em tham dự giờ kinh chiều hôm qua, 23/11/2020:


1- Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta "bản liệt kê quà tặng" của Người cho bữa tiệc cưới đời đời mà Người muốn chia sẻ với chúng ta trên trời. Những quà tặng này là các việc làm của lòng thương xót, những việc làm nên sự sống đời đời của chúng ta. 


2- Chúng ta đừng bỏ đi các mộng mơ cao cả của chúng ta. Chúng ta đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần thôi. Chúa không muốn chúng ta hạn hẹp hóa chân trời của chúng ta, hay cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống. Người muốn chúng ta kiên trì và hân hoan đua chạy đến các đích điểm cao cả. 


3- Các công việc của lòng thương xót là những công việc đẹp nhất trong đời. Chúng ở ngay tâm điểm của các giấc mơ cao cả của chúng ta....các việc làm của lòng thương xót là những gì làm vinh quang Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác.

 

4- Chúng ta sẽ bắt đầu ra sao đây để hiện thực hóa các mộng mơ cao cả của chúng taBằng các chọn lựa cao cả... Trong cuộc chung thẩm, Chúa sẽ phán xét chúng ta về những chọn lựa chúng ta đã thực hiệnNgài dường như chẳng phán xét gì hết, chỉ phân rẽ chiên ra khỏi dê thôi, nghĩa là tùy theo chúng ta là tốt hay xấu. Ngài chỉ rút ra những thành quả từ những chọn lựa của chúng ta thôi, làm sáng tỏ chúng và tôn trọng chúng.  

 

5- Vị Chúa của sự sống muốn chúng ta được tràn đầy sự sống, và Người cho chúng ta biết cái bí quyết sống này, đó là chúng ta muốn sở hữu nó, bằng việc trao tặng nó đi. Đó là một qui luật sống: chúng ta muốn sở hữu nó, cả ở đời này lẫn đời sau, bằng việc trao tặng nó đi.  

 

6- Tình yêu thương thúc đẩy chúng ta vượt ra ngoài cái tại saothay vào đó là câu hỏi cho ai, nghĩa là vượt qua từ vấn nạn "Tại sao tôi đang sống đây?" đến "Tôi đang sống cho ai đây?" Từ "Tại sao điều này lại xẩy đến cho tôi?" đến "Ai có thể giúp tôi đây?"

 

 

7- Việc chọn lựa sự sống nghĩa là sống, và chúng ta được sinh ra để sống, chứ không chỉ tồn tại vậy thôi. 

 

 

8- Tôi muốn cống hiến cho các bạn và anh chị em lời khuyến cuối cùng để giúp các bạn chọn lựa cách tốt đẹp... không phải là"Tôi có cảm thấy hứng làm hay chăng?"  mà "Đâu là cái tốt nhất cho bạn?" Đó là điều chọn lựa chúng ta cần phải hằng ngày thực hiện

Những audio mp3 và video youtube cuối email này có thể giúp chúng ta cảm nghiêm thấm thía hơn 8 câu nói trên đây của ĐTC, mời quí TĐCTT của em theo dõi nhé.


em tĩnh


Chiều nay chúng em sẽ gửi audio mp3 và video youtube Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam sau nhé.

 

QuaTangThuongXot.mp3  
https://youtu.be/5KDEkHtrGR4  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 23, 2020 at 7:10 AM
Subject: Các Youtubes Tài Liệu cho TĐCTT
To: ConĐườngNhỏ ThyCali <takhattakhattakhat@gmail.com>, GDTHDC OC Nguyen Thy <hungthy2008@gmail.com>, Nguyen thy thithin@yahoo.com

 

Chị Thy quí mến,

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta sống một Mùa Đại Dịch Covid-19 thật ý nghĩa và giá trị, ở chỗ chúng ta đã có thể, theo đường lối và tinh thần của LTXC, biến dữ thành lành, chẳng những cho chính bản thân mỗi người TĐCTT chúng ta, cho chung nội bộ TĐCTT, mà còn cho chung cộng đồng dân Chúa nữa, qua những buổi cầu nguyện mỗi ngày 2 lần của chúng ta, và qua các cái links audio mp3 và video youtubes chúng ta phổ biến hầu như hằng ngày.

 

Tạ ơn LTXC đã gửi chị đến cho chung nhóm và cho riêng em, để tiếp tay với em làm lan rộng ân sủng Nhóm TĐCTT chúng ta nhận đuợc từ LTXC, bởi những lương thực thần linh hằng ngày bồi dưỡng tâm linh của chúng ta và cho chúng ta, qua các câu truyện thánh, những câu chuyện trở lại, những câu chuyện tội nhân, những câu chuyện đời thường, những câu chuyện truyền giáo hay tông đồ, nhất là những lời của ĐTC Phanxicô, những Lời Chúa trong phụng vụ v.v.

 

Thậm chí từ và trong Tháng 11 của Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 lịch sử này, chúng ta đã thực hiện được những cái links, cả về audio mp3 lẫn video youtubes, liên quan đến nội bộ TĐCTT, như Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2019, Các Chuyến Tặng Quà Homeless trong năm, Tưởng Nhớ TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT qua đời v.v., đặc biệt là 2 cái links audio mp3 về Hành Trình Truyền Giáo Online 2020 và Đồng Hành Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam 2020.

 

Không ngờ chúng ta làm được nhiều như thế, đến độ, giờ đây, như được đà thừa thắng xông lên, theo chiều hướng "đã có còn được ban thêm cho càng dồi dào" (Mathêu 25:19), chúng ta nhắm tới những gì cần làm cho nội bộ TĐCTT chúng ta, bằng các youtubes, nhờ đó, chúng ta biến quá khứ từ kỷ niệm thành hiện tại sống động, như cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô trong lịch sử vẫn được tái diễn trên bàn thờ hằng ngày mỗi khi Giáo Hội cử hành Phụng Vụ Thánh Thể.

 

Trước khi kết năm 2020 này, chúng ta sẽ tiếp tục với những gì em cảm thấy nên làm nữa và cần làm thêm các youtubes, để biến quá khứ thành hiện tại sống động, từ hình ảnh bất động và câm nín, thành chuyển động và ca vang, bởi những hình ảnh lịch sử đầy kỷ niệm sẵn có còn lưu giữ kỹ lưỡng ấy cho thấy những sinh hoạt chính yếu của Nhóm TĐCTT, theo ơn gọi sống LTXC và sứ vụ loan truyền LTXC của chúng ta, và những sinh hoạt bất khả thiếu đó liên hệ tới: 

 

1- Các Buổi Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Học Hỏi Sống LTXC; 

2- Đại Hội TĐCTT 2018; 

3- Các Khóa LTXC từ năm 2011 đến 2019, được thực hiện ở các Giáo Phận khác nhau; 

4- Các Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I-2016, II-2018 và III-2020; 

5- Các Chuyến Hành Hương 2014, 2015, 2017 và 2019; 

6- Chuyến Hành Trình Việt Nam 2019 về các danh lam thắng cảnh nơi quê hương thân yêu của chúng ta.

 

Em sẽ từ từ gửi chị những links hình ảnh như được liệt kê từ 1 tới 6 trên đây, để chính bản thân chị, khi làm youtube, nhìn lại những hình ảnh lịch sử ấy mà tạ ơn LTXC, cảm nghiệm hơn LTXC và cầu cho Nhóm TĐCTT chúng ta nhé. Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của chúng ta, để chúng ta càng hứng khởi phục vụ cho lợi ích thiêng liêng của anh chị em chúng ta và cả bản thân của chúng ta. Xin LTXC hãy sử dụng bản thân hèn mọn và thiện chí nhỏ bé chúng con.

 

em tĩnh






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 23, 2020 at 5:23 AM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Nước Sâu Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sở dĩ có audio mp3 và video youtube Nước Sâu Thương Xót là là vì khi nghe thấy em chia sẻ về 3 dụ ngôn LTXC trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 15, quí TĐCTT trong giờ cử hành LTXC 3 giờ chiều cảm thấy sâu xa thấm thía và mới lạ, đã đề nghị em thâu lại để phổ biến chung nhóm. Em xin cám ơn Quí TĐCTT rất thân thương của em, chẳng những mang cầu nguyện cho em, mà chính quí TĐCTT là ân phúc của em, là hứng khởi tông đồ của em.


Tạ ơn LTXC và cám ơn quí TĐCTT đã tỏ ra càng ngày càng tha thiết với Lời Chúa và Lời của ĐTC hướng dẫn chúng ta là con chiên của Chúa trong thời điểm riêng Giáo Hội đang bị khủng hoảng đức tin trầm trọng và chung thế giới loài người đang bị phá sản văn hóa nhân bản đích thực, nhất là ở vùng trời thuộc xã hội văn minh tây phương chúng ta đang sống đây. Em rất mừng vì thấy nhiều anh chị em TĐCTT đang tỏ ra "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27).


Giờ đây xin mời Quí TĐCTT của em cùng nhau theo dõi audio mp3 và video youtube Nước Sâu Thương Xót theo chiều hướng của Giáo Hội chúng ta vừa tiến vào ngàn năm thứ 3 Kitô giáo theo chiều hướng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng đã long trọng Mở Đại Năm Thánh 2000 và đồng thời cũng là đấng sáng lập Nhóm TĐCTT của chúng ta nhé, ở những cái links cuối email này.:


em tĩnh

NuocSauThuongXot.mp3 

 https://youtu.be/3RDiEZLkXKc  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 20, 2020 at 5:00 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Nén Bạc Người Nghèo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sở dĩ có audio mp3 và video youtube hôm nay là vì, em đã chia sẻ với quí TĐCTT tham dự giờ kinh chiều hôm sau giờ kinh chiều Chúa Nhật XXXIII-A vừa rồi, Chúa Nhật có bài Phúc Âm về nén bạc trả về cho chủ, và là bài Phúc Âm đã được chính ĐTC Phanxicô dẫn giải trong bài giảng trong Thánh Lễ cho Chúa Nhật 15/11/2020, Ngày Thế Giới Người Nghèo IV-2020. Vì thấy bài giảng quá hay và vừa xúc tích vừa thực tế và đầy tâm lý sống đạo, nên em đã chia sẻ thêm về bài giảng này, thâu âm đàng hoàng, để giờ đây xin chia sẻ chung nhóm, trước khi chúng ta bước vào Ngày Chúa Nhật cuối phụng niên, Lễ Chúa Kitô Vua, 22/11/2020 tới đây.


Tuy thời gian đã qua 5 ngày, nhưng giá trị và ý nghĩa của những lời giảng ĐTC muốn huấn dụ chung Giáo Hội và riêng Kitô hữu chúng ta, nhất là nhóm anh chị em mang danh TĐCTT chúng ta, vẫn là những gì bất hủ và cần phải thâm tín, xác tín và áp dụng thực hành, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Vậy, là "chiên Ta thì nghe tiếng Ta", TĐCTT chúng ta hãy lắng nghe những gì vị chủ chiên chúng ta muốn nhắn nhủ và dẫn dắt chùng ta đến đồng cỏ xanh rì sự sống thần linh. Ở những cái links audi mp3 và video youtube cuối email này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

NenBacNguoiNgheo.mp3 
 https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 20, 2020 at 11:22 AM
Subject: Các Youtubes về Homeless
To: ConĐườngNhỏ ThyCali <takhattakhattakhat@gmail.com>, GDTHDC OC Nguyen Thy <hungthy2008@gmail.com>, Nguyen thy <thithin@yahoo.com>

Chị Thy quí mến,

Trước hết, tạ ơn LTXC đã cho chị em chúng ta đồng hành phục vụ TĐCTT cho lợi ích của chính chúng ta cũng như cho chung nhóm trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay.

Sau nữa, xin cám ơn chị đã tự nguyện dấn thân học hỏi và thực hiện những youtubes rất bổ ích cho chẳng những nội bộ TĐCTT mà còn cho chung cộng đồng dân Chúa nữa, nhất là về Lời của ĐTC, về Hạnh Các Thánh v.v.

Sau hết, riêng về nội bộ, chúng ta kể như gần xong các youtubes cần, nhất là những youtubes Tưởng Niệm TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT trong Tháng 11/2020 này.

Ngày mai Thứ Sáu, 20/11/2020 em sẽ phổ biến đợt 3 về toàn bộ youtubes về Thân Nhân TĐCTT liên quan đến cha mẹ của các TĐCTT và 1 người con của Chị Lý Nguyễn Oanh

Sau đó, chúng ta tiến đến thêm 5 youtubes nữa về homeless.

Chúng ta đã phổ biến youtube đầu tiên, gọi là Part I vào chính CN Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020, thật là ý nghĩa.

Em sẽ thâu thêm 4 audio mp3 nữa cho 4 youtubes nữa.

4 Youtubes còn lại này sẽ phổ biến vào đúng dịp của từng youtube.

Như thế là chúng ta có tất cả 5 youtubes tặng quà homeless vào 4 dịp khác nhau trong năm như sau:

1- Youtube Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 

- đã phổ biến ngày 15/11/2020

(bao gồm hình ảnh Tặng Quà Giáng Sinh 2018 - Tân Niên 2019 và Tặng Quà Ngày Thế Giới Người Nghèo 2019)

Một Thiên Chúa Nhập Thể homeless & Homeless - Lý tưởng sống thánh của thành phần Kitô hữu môn đệ đích thực của Chúa Kitô

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu (audio)

ttps://youtu.be/I1RMfcvdzIE 

Xin thêm 1 youtube hoàn toàn về Ngày Thế Giới Người Nghèo, bao gồm những cái links hình ảnh và audio sau đây:

TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - 19/11/2017

Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11/2019  

NenBacNguoiNgheo.mp3  / https://youtu.be/q86zo37f-kA

 

2- Youtube Tặng Quà Homeless Lễ Tạ Ơn 

- sắp phổ biến vào ngày Lễ Tạ Ơn 26/11/2020 tới đây 

- xin chị lấy hình ảnh và bài nói ở những cái link hình ảnh và audio sau đây:

TĐCTT Tặng Quà Lễ Tạ Ơn và Tặng Quà Giáng Sinh 2014  

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp  (audio)

https://youtu.be/SXz5HP39bgY

 

3- Youtube Tặng Quà Homeless Đêm Giáng Sinh / Homeless By Christmas Nights 

- sẽ phổ biến vào ngay Tối 24/12/2020 tới đây 

- xin lấy hình ảnh và audio mp3 ở những cái links sau đây, còn nhạc nền thì tùy chị chọn lọc từ các bài Thánh Ca Giáng Sinh nổi tiếng, như Đêm Thánh Vô Cùng v.v.

Homeless by Christmas Night 2019 - Vô Gia Cư Đêm Giáng Sinh 2019  

Homeless By Christmas Eve 2018 - Vô Gia Cư Đêm Vọng Giáng Sinh 2018  

Homeless by Night 24/12/2017  

Homeless by Night 24/12/2016 ở Santa Ana và Los Angeles California  

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3  (audio)

https://youtu.be/NDwW9WfWMEM

 

4- Youtube Tặng Quà Homeless Tân Niên / New Year

- sẽ phổ biến vào ngày 30 tết Thứ Năm 11/2/2021 

- xin chị lấy hình ảnh và audio mp3 ở những cái links dưới đây:

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Tặng Quà Đầu Năm 2014 anh chị em Homeless  

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm  (audio)

https://youtu.be/n-GF15TFWgo

 

5- Youtube Tặng Quà Homeless Phục Sinh 

- sẽ phổ biến vào dịp Phục Sinh 4/4/2021 

- xin chị lấy hình ảnh và bài nói ở những cái link hình ảnh và audio sau đây: 

  Biếu Quà Phục Sinh Homeless ở Downtown Los Angeles  

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài (audio)

https://youtu.be/O7JcOduFzAc





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 19, 2020 at 6:42 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Một Khám Phá Mới
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong cuộc đời trần thế mau qua ngắn ngủi tạo bợ đầy phù du giả trả này, nhất là trong thời đểm fake news chưa từng thấy hiện nay, ngưòi ta tò mò hơn bao giờ hết, theo dõi tin tức sát nút, qua email, facebook, TV, radio, text, twitter, báo chí, webistes v.v. Thế rồi, dù là tin thật hay tin giả, với những tâm hồn yếu tin hay quá thiên kiến hoặc đầy những ý hệ lệch lạc, thì các thứ tin này dễ dàng và mau chóng trở thành tin tặc, khủng bố tấn công họ, dù họ là một Kitô hữu vốn được tiếng là đạo đức tốt lành, khiến họ bất an, ngờ vực sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, và quay ra hận thù ghen ghét chia rẽ v.v. Thế nhưng, Một Khám Phá Mới đây hoàn toàn khác hẳn và ngược hẳn.


Hãy cứ lắng nghe để biết được Một Khám Phá Mới này là gì, như thế nào và giúp ích cho chúng ta ra sao? Bảo đảm không gây tác dụng bồi bổ kiến thức và tâm linh thì người phổ biến đây "xin đền bù gấp bốn" (xem Luca 19:8), nếu có tác dụng thật thì sao.... free, hoàn toàn free nhé. Hay là xin cầu cho 1 kinh. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không bấm ngay vào cái link nào dưới đây chúng ta vẫn thường theo dõi hằng ngày để chính người nghe cũng có được Một Khám Phá Mới.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 10:07 AM
Subject: TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cho dù chung Nhóm TĐCTT chúng ta ở Nam California không thể thực hiện được việc tặng quà homeless ở downtown Los Angeles vào Ngày Thế Giới Người Nghèo như từ năm 2017 tới 2019, chúng ta vẫn cố gắng, trong Năm Covid-19 toàn cầu 2020 này, hai lần tặng quà homeless vào thời điểm, (tháng 4 và tháng 11), theo thông lệ hằng năm của chúng ta, mà chẳng có ai đóng góp tiền bạc gì hết. 


Bởi vì, chúng ta chỉ đem tặng cho họ quà thiêng liêng là chính Chuỗi Kinh Thương Xót của chúng ta, vào ngay giờ Nhóm TĐCTT chúng ta cử hành LTXC 3 giờ chiều, bằng việc hiện diện của chúng em, lái xe vòng quanh khu thế giới homeless ở downtown Los Angeles. 


Sau đây là một số hình ảnh em mới chụp được trong chuyến tặng quà thương xót hôm qua, 15/11/2020, Ngày Thế Giới Người Nghèo 2020, kèm theo cả cái link youtube về sinh hoạt tặng quà này của chúng ta mới xẩy ra trong Năm 2019 vừa rồi.

 

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Chúng ta  có được một kho tàng to lớn, không phải nơi những gì chúng ta có mà là nơi những gì chúng ta là...

Lý do chúng ta có được các tặng ân là để chúng ta có thể trở thành tặng ân cho người khác

 

(ĐTC Phanxicô: Bài Giảng Lễ CN XXXIII-A Ngày Thế Giới Người Nghèo 15-12-2020: câu trên đây và những câu dưới đây)

Lòng trung tín đối với Thiên Chúa nghĩa là để đời mình lơ lửng treo lên,

để những dự án đã được cẩn thận sắp xếp của mình bị lũng đoạn bởi nhu cầu phục vụ của mình.

chúng ta quá thường nhìn vào cuộc đời của mình chúng ta chỉ thấy mình thiếu hụt, 
và chúng ta than van về những gì chúng ta thiếu thốn. 
Rồi chúng ta có khunh hướng "giá mà..!" 

Giá mà tôi có công việc ấy, 
giá mà tôi có cái nhà ấy, 
giá mà tôi có tiền bạc và thành đạt,
 giá mà tôi không có vấn đề này hay vấn đề kia, 
giá mà tôi khá giả hơn những người chung quanh tôi...!    

những lời - giá mà! - ảo tưởng ấy ngăn cản chúng ta 
thấy được tất cả những gì là thiện hảo chung quanh chúng ta. 
Chúng khiến chúng ta quên đi các nén bạc chúng ta có.   
Anh chị em có thể không có cái đó, nhưng anh chị em lại có cái này, 
và "cái giá mà" làm cho chúng ta quên như thế.  

Ai là "nhà băng" có thể cung cấp cho chúng ta số lời dài hạn đây? Họ là thành phần nghèo khổ...

Người nghèo bảo đảm cho chúng ta một lợi tức vĩnh hằng.

 

https://youtu.be/I1RMfcvdzIE 



From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 9:26 AM
Subject: Fwd: Sinh hoat nhom TDCTT-Houston 15-11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

CÁM ƠN
ANH LƯU CHỦ ĐÃ LẬP BIÊN BẢN BUỔI SINH HOẠT VÀ GỬI EMAIL TƯỜNG TRÌNH ĐẾN CHO CHUNG NHÓM TĐCTT TGP GALVESTON-HOUSTON TX VÀ CHO EM, CŨNG NHƯ QUA EM CHO CHUNG TĐCTT KHẮP NƠI ĐỂ CÙNG HIỆP THÔNG SINH HOẠT VỚI NHAU TRONG BIỆT TRONG THỜI GIAN NGĂN CÁCH HAY VÀ PHONG TỎA VÌ COVID-19 HIỆN NAY.

XIN CÁM ƠN ANH TRƯỞNG NGUYỄN ĐIỀM BAN CHẤP HÀNH NHÓM TĐCTT ĐỊA PHƯƠNG NÀY VẪN TIẾP TỤC PHỤC VỤ, VÀ CÁM ƠN QUÍ TĐCTT VẪN TIẾP TỤC SINH HOẠT VỚI NHAU KHI CÓ THỂ. NHẤT LÀ CHÚNG CON XIN CÁM ƠN CHA PHÊRÔ BÙI QUANG TUẤN, CSSR, VẪN TIẾP TỤC LINH HƯỚNG CHO CHÚNG CON SỐNG LTXC ĐỂ LOAN TRUYỀN LTXC.

em tĩnh

---------- Forwarded message ---------
From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 8:29 AM
Subject: Sinh hoat nhom TDCTT-Houston 15-11-2020
To: TDCTT Houston
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 Tường Trình Sinh hoạt của nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương Houston,TX ngày chủ nhật 15 tháng 11,2020 Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ,Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế VN-Hải ngoại,Houston,TX
 
9:30AM giờ khấn Đức Mẹ, 10:00AM tham dự thánh lễ chủ nhật thứ XXXIII thường niên với cộng đồng, và nhà dòng.Hôm nay cũng là lể mừng quan thày của chi hội bảo trợ ơn gọi DCCT thánh Lê văn Khoa –Houston,TX mà chị Vũ thị Lụa là hội trưởng,chị cũng là phó của nhóm TĐCTT-Houston.
 
Sau thánh lễ là buổi họp mặt, sinh hoạt của anh chị em Tông đồ Chúa Tình Thương ngay tại đền Mẹ HCG. buổi sinh hoạt hôm nay  có mặt của 18 anh chị em, dưới sự điều hành của anh trưởng Hòa Điềm và cha linh hướng Bùi Quang Tuấn bề trên phụ tỉnh DCCTVN-Hải ngoại ( cha bề trên linh hướng vì phải tham dự thánh lễ truyền chức giúp lễ  của 1 thày nhà dòng tại chủng viện St. Mary. Nên ngài tới họp hơi trễ)
 
Anh trưởng Điềm phát biểu là hôm nay cũng là ngày mừng kính các thánh tử đạo ViệtNam, và củng là giao hội đề xướng là ngày thế giới của người nghèo, chủ nhật tuần sau là ngày lễ Chúa Kitô Vua. Chúng ta cũng đang là giữa tháng 11, tháng  các linh hồn, xin chúng ta nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, và nhất là các linh hồn mồ côi.Xin chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, trong thời kỳ lộn xộn này. ở bên Việt Nam tỉnh Bảo Lộc có nhóm trừ qủy  đang thịnh hành, giám mục địa phương ra lệnh cấm nhưng họ không nghe  , trong số đó có cả 1 vài linh mục, thật nguy hiểm và đáng buồn!” vì  vâng lời trọng hơn của lễ và vâng lời không bao giờ sai”. Xin chúc mừng Thanksgiving, hãy nhớ ơn Chúa cảm tạ Chúa. chứ không phải để ăn chơi, hưởng thụ.Xin chúng ta nhớ cầu nguyện cho anh chị em Tông đồ CTT đã qua đời. tổng số đã có 16 anh chị em ,riêng Houston của chúng ta đã có 3  chị: Rôsa Duyên; Maria ĐA chết ngày 28 tháng 9,2018, thọ 100 tuổi; chị Maria Mai(mới qua đời).
 
Cha Linh hướng Bùi  Q. Tuấn nhắc nhở: chúng ta hãy sống sao có ý nghĩa, lập hội thì không khó, nhưng làm sao cho hội sống động, mới khó. mỗi anh chị em trong giáo xứ chắc cũng tham gia 1 vài hội đoàn?, kỳ cha còn coi xứ, xứ cha có tới 30 hội đoàn, hội đoàn thường có 2 tiêu chuẩn: hội đạo đức hay là hội tông đồ, mình nằm chỗ nào ? nếu chúng ta không làm việc tông đồ được, chúng ta hãy cầu nguyện, cho những người làm tông đồ. Anh chị em phải xin ơn bền đỗ. Nói tóm lại mình phải có sự liên kết với nhau, gắn bó, đốt lửa tâm hồn , 2,3 tháng qui tụ tới nhà dòng, để cùng hun đúc , để cùng cầu nguyện cho ơn gọi , giấn thân, bền bỉ, dù trời nắng, trời mưa. Thánh thể là nguồn động lực, lửa  tình thương.
 
Anh chị em cũng đã bàn thảo , ý kiến về những kêu gọi đóng góp tông đồ của anh Tâm Phương, xem ra nhóm chúng ta rất it người hưởng ứng, hay hưởng ứng lẻ tẻ,, từ nay nếu có những kêu gọi, sinh hoạt chung từ trung ương, xin anh chị em hãy tích cực hơn dù ít, dù nhiệu chúng ta nên cộng tác chung,
từ buổi sinh hoạt tới cha linh hướng cũng đã cho phép là sau thánh lễ, chúng ta sẽ có chầu Thánh thể, đọc 50 kinh Chúa tình Thương ngay tại đền Mẹ HCG, sau đó họp mặt, sinh hoạt. buổi sinh hoạt tới sẽ vào tháng 1,2021, ngày giờ chi tiết sẽ thông báo sau. buổi sinh hoạt hôm nay đã kết thúc khoảng 12:15 trưa cùng ngày.
 
em Lưu chủ ghi (Xin lỗi, sinh hoạt hôm nay quyên không chụp hình chung )






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 15, 2020 at 2:48 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube - ĐTC Phanxicô về Ngày Thế Giới Người Nghèo: Huấn Từ Truyền Tin, Sứ Điệp và Bài Giảng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là Ngày Thế Giới Người Nghèo, lần thứ 4, ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập khi bế mạc Năm Thánh Thương Xót, và được bắt đầu từ năm 2017 đến nay là 4 năm. Nhóm TĐCTT chúng ta, trước đó đã có lệ  tặng quà cho anh chị em vô gia cư homeless ở dwntown Los Angeles từ năm 2011, vào Giáng Sinh và Phục Sinh, đã đổi lại vào chính Ngày Thế Giới Người Nghèo này, và cũng từ đó còn thêm cả Đêm Giáng Sinh nữa, qua một vài TĐCTT tiêu biểu đại diện. 


Trong Năm Covid-19 toàn cầu 2020 từ đầu năm này, Nhóm TĐCTT chúng ta tạm ngưng tất cả mọi hoạt động chung và bề ngoài, bao gồm cả những lần tặng quà homeless. Tuy nhiên, trong Tháng 4/2020, chúng ta đã thực hiện một việc có ý nghĩa thay cho việc tặng quà homeless về vật chất, đó là chúng ta tặng cho họ chính LTXC, chính các kinh nguyện trong buổi nhóm TĐCTT cử hành LTXC vào 3 giờ chiều, chính lúc ấy chúng ta có chúng em đại diện đang đi vòng vòng thế giới hom2less ở LA, như thể trao tặng cho họ từng kinh nguyện của chúng ta, như thể xông hương thương xót cho thế giới của họ.


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT, hiệp thông cầu nguyện với tất cả lòng thương xót giàng cho anh chị em homeless vào chính ngày Thế Giới Người Nghèo hôm nay, hãy lắng nghe lời của Chúa Kitô, qua môi miệng của vị giáo hoàng đại diện Người trên trần gian hiện nay, hướng dẫn chúng ta rất hay và thấm thía qua bài Huấn Từ Truyền Tin, Sứ Điệp và Bài Giảng của ngài hôm nay, nhờ đó, chúng ta càng cảm nghiệm thấy LTXC càng hoan hưởng niềm vui thương xót của và với Cha Thương Xót Trên Trời.


em tĩnh

DTCPhanxico.NgayTGNguoiNgheo-HuanTuTT.SuDiep.BaiGiang.mp3  
https://youtu.be/oG4kyrtf0Q0  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 13, 2020 at 6:07 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Đoàn Tụ Đại Kết Kitô Giáo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm qua, 12/11, chúng ta vừa chiêm ngắm chân dung của một Vị Thánh Đại Kết Kitô Giáo, đó là Thánh Giám Mục Tử Đạo Giosaphát, vị trở lại Giáo Hội Công Giáo từ Chính Thống Giáo, và còn mong muốn cùng hết sức nỗ lực, bất chấp mạng sống của mình, cho lý tưởng đại kết Kitô giáo này ở đất nước Ukraine của ngài. 


Để tiếp tục chí hướng của ngài, hôm nay, 13/11, TĐCTT chúng ta hãy theo dõi các cuộc đoàn tụ đại kết Kitô giáo, chẳng những từ 2 câu chuyện (ngắn gọn) Kitô hữu bỏ đức tin Công giáo trở về với Giáo Hội, mà còn 2 câu chuyện (dài hơn) Kitô hữu từ Anh giáo và Tin Lành trở về với Giáo Hội Công Giáo. 


Tạ ơn LTXC vẫn luôn làm việc nơi các tâm hồn, và xin Thánh Giosaphát chuyển cầu cho có thêm những cuộc đoàn tụ đại kết Kitô giáo như vậy hay hơn vậy. Với tâm tâm nguyện này, chúng ta hãy theo dõi 4 câu chuyện tiêu biểu này ở những cái links audio mp3 và/hay video youtube ở cuối email này.


em tĩnh

TDCTT-2020/DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3  

https://youtu.be/KpoHw6Grwh8   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 7, 2020 at 10:51 AM
Subject: ĐTC Phanxicô về vấn đề "kết hợp dân sự" đồng tính - được sáng tỏ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cho đến hôm nay, sau khi em đã chờ đợi gần 1 tuần để xem thêm tin tức cho chắc ăn và rõ ràng hơn, thì vẫn không thấy gì khác hơn ngoài bài tiếng Anh đã phổ biến trên tờ báo điện tử nổi tiếng Zenit từ hôm 2/11 ở cái link dưới đây:  

Letter of Vatican on Pope’s Words in Documentary ‘Francis’


Thế rồi, vào tối hôm qua, Thứ Sáu mùng 6/11/2020, tức sau gần 1 tuần, em mới đọc thấy bài dịch từ bản tin tiếng Anh này trên website của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ở cái link dưới đây:

Thông cáo Tòa Thánh: Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời về hôn nhân đồng tính  

 

Căn cứ vào tài liệu cần thiết và quan trọng này, chúng ta thấy cái nguy hiểm của truyền thông biết là chừng nào trong thời điểm gian dối của hỏa ngục đang chụp xuống cái thế giới càng văn minh và nhân bản càng hận thù ghen ghét nhau, và càng chống đối cùng chống phá thẩm quyền của Thiên Chúa trên thế gian này, bằng những mưu mánh tinh sảo của truyền thông khiến con người nhẹ dạ dễ tin sớm bị đột quị mà tê liệt đức tin hay chết bởi mất đức tin.


Tiện đây em cũng gửi kèm theo một tin nữa, liên quan đến ĐTC Phanxicô cũng như Giáo Triều Roma để chúng ta tiếp tục theo dõi, như một người con cái trong Gia Đình Giáo Hội nhé, ở cái link sau đây:

. Phỏng vấn Đức Thánh cha về các vấn đề tại Vatican


Nhóm TĐCTT chúng ta hằng ngày vẫn cầu nguyện cho riêng ĐTC và cho chung Giáo Hội, với 2 kinh nguyện khác nhau, nhưng liền nhau trong giờ kinh chiều, một tập tục rất đẹp lòng Chúa, tỏ ra chúng ta luôn gắn bó với cả Giáo Hội lẫn vị lãnh đạo của Giáo Hội thay Chúa Kitô là Đầu. Tạ ơn LTXC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 1, 2020 at 5:28 AM
Subject: Mừng Lễ Các Thánh - Sống Mà Không Nên Thánh Thật Là Uổng!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta, lợi dụng mùa covid-19 này, đã có cả một kho tàng mp3 (từ Tháng 7/2020) và youtube (từ giữa tháng 10 mới đây) về Hạnh Các Thánh., những con người đã cố gắng "nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), bằng cách nên giống Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là hiện thân của LTXC và là "Dung Nhan Thương Xót - Misericordiae Vultus" của Chúa Cha, nhờ đó họ đã có thể trung thưc phản ảnh Người, trở nên như một Alter Christus - Chúa Kitô Khác.


Hôm nay, ngày đầu tiên của Tháng 11, cũng chính là Ngày Lễ Các Thánh, ngay trước Lễ Các Đẳng Linh Hồn, và nếu Tháng 11 vốn được gọi là Tháng Các Đẳng Linh Hồn thì cũng đáng được gọi là Tháng Các Thánh, vì các Đẳng Linh Hồn kể như đã được rỗi, cũng có quyền chuyển cầu cho chúng ta trên trần gian này. Vì Tháng 11 có thể được gọi là Tháng Các Thánh mà Tháng 11 là Tháng Nên Thánh của Kitô hữu chúng ta, nhắc nhở chúng ta và mời gọi chúng ta nỗ lực hơn nữa và tha thiết hơn nữa theo đuổi Ơn Gọi Nên Thánh của mình, theo hoàn cảnh của mình, theo khả năng của mình. 


Tháng 11 được Giáo Hội có ý sắp xếp 2 Lễ đầu tiên mở màn cho cả tháng là Lễ Các Thánh 1/11 và Lễ Các Đẳng 2/11, như thể nhắc nhở Kitô hữu chúng ta rằng Hãy Nên Thánh để sau khi hoàn tất hành trình đức tin của chúng ta trên trần gian ngắn ngủi tạm bợ mau qua này, chúng ta được về Thiên Đàng hiệp thông thần linh vinh phúc với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Đúng thế, chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và tượng tự như Ngài là để được hiệp thông thần linh với Ngài muôn đời, ngay từ trên thế gian này, khi chúng ta Nên Thánh như Ngài là Đấng Thánh, với tư cách là con cái của Ngài, sống Tám Mối Phúc Thật. Nếu klhông Nên Thánh, cuộc đời thật là vô nghĩa!


Em xin gửi riêng đến quí TĐCTT của em trong Ngày Lễ Các Thánh 1/11/2020 này video youtube về Lễ Các Thánh hôm nay ở cái link sau đây: 


https://youtu.be/FeFUHIGJyMM  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:32 PM
Subject: Audio mp3 bài viết của Chị TĐCTT quá cố Vũ Qui: "Thương những đời như lục bình trôi!"
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy cuối Tháng 10, cuối Tháng Mân Côi, đồng thời cũng là cuối tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, em xin phổ biến bài viết của Chị Vũ Qui, một TĐCTT cây viết đã từng có bài về nhân bản trên các báo dời, nhất là tờ Nguyệt San Hiệp Nhất của CĐCGVN GP Orange CA. Bài này chị viết về hành trình Việt Nam của chị, (hình như năm 2015 hay trước đó), để làm việc bác ái xã hội với một nhóm khác. Chị cũng rất muốn tham gia các chuyến truyền giáo với Nhóm TĐCTT từ chuyến đầu tiên 2016, nhưng bấy giờ sức khỏe của chị, liên quan đến phổi của chị, không cho phép chị về Việt Nam, như bác sĩ yêu cầu, nên chị đành chịu. Chị đã tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017 với chung nhóm TĐCTT vào Tháng 5/2017, sau đó, vào cuối tháng 9/2017, chị đã bắt đầu có dấu hiệu và triệu chứng Ơn Gọi Nước Trời, và cuối cùng chị đã thực sự vĩnh viễn lên đường vào ngày 17/2/2018, hưởng thọ 71 tuổi.


Bài viết của người chị em quá cố Vũ Qui, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, thân yêu của chúng ta, với biệt danh là Phượng Vũ, tuy về nhân bản nhưng cũng đầy tình bác ái xã hội theo tinh thần Kitô giáo, nhưng vẫn hàm chứa trong đó tính cách truyền giáo, bởi lòng bác ái yêu thương là chứng từ thiết yếu nhất và quan trọng nhất để làm cho mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Kitô (xem Gioan 13:35), nghĩa là làm cho họ nhận biết Người mà được cứu độ, một ơn cứu độ vô cùng cao quí nhờ nhận biết mà tin này là đích điểm của tất cả sứ vụ truyền giáo đối với Kitô hữu chúng ta. Thánh Teresa Calcutta cũng thực hiện việc truyền giáo bằng đức ái trọn hảo của Mẹ ở giữa thế giới Ấn Giáo và đã thành công rực rỡ hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Chị Vũ Qui luôn đóng góp với nhóm để làm việc truyền giáo và các lần tặng quà homeless. Chính chị cũng đến giúp tặng quà homeless.





Tặng Quà Giáng Sinh và tân Niên homeless 31/12/2016 (Chị đứng hàng cuối, từ bên trái sang, người thứ 5, đội mũ, chị chuyên môn đội mũ khi ở ngoài trời)


Chị Vũ Qui, cũng đội mũ, mặc áo jacket nâu, ngay bên dưới lá cờ.


Bởi thế, chúng ta hãy nghe lại bài viết nhân bản này, chẳng những theo chiều hướng truyền giáo bằng đức ái trọn hảo của Kitô giáo, mà còn có tính cách liên tôn (với Phật tử) nữa, và cầu cho LH Anna Vũ Thị Qui nhé, khi lắng nghe audio mp3 bài viết của chị được đọc trong giờ kinh trưa hôm nay và gửi đến quí TĐCTT dưới đây.


em tĩnh

Đời Người Như Lục Bình Trôi  


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:40 AM
Subject: Fwd: PVLC Tuần XXX Thứ 7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN RIÊNG NHÓM TĐCTT THÊM YOUTUBE VỀ PVLC HÔM NAY, THỨ BẢY TUẦN XXX NGÀY 31/10/2020.

CÁM ƠN CHỊ NGUYỄN THY ĐÃ LÀM THÊM YOUTUBE CHIO PVLC HÔM NAY, LẦN ĐẦU TIÊN.

XIN LTXC LUÔN CHÚC LÀNH CHO MỌI VIỆC TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN CHÚNG TA ĐANG THỰC HIỆN VÌ CHÚA VÀ CHO LỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG CỦA CHÍNH BẢN THÂN VÀ ANH CHỊ EM MÌNH.

em tĩnh
https://youtu.be/7P8oudj492w  







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 30, 2020 at 6:03 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Thánh Gioan Phaolô II - Tập 5: Nước Sâu Thả Lưới
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nếu theo dõi Giáo Hội Hiện Thế, chúng ta sẽ thấy được và mới thấy được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thân yêu đáng kính đáng phục đáng nhớ của chúng ta đã được Thiên Chúa sử dụng để hướng dẫn Giáo Hội đến một chân trời mới, chẳng những vào chính thời điểm giáo triều 26 năm rưỡi của ngài (10/1978 - 4/2005), mà còn trước cả giáo triều của ngài lẫn sau giáo triều của ngài, cho đến nay và sau này nữa. 


Trước giáo triều của mình, ngài đã đặc biệt góp phần vào Công Đồng Chung Vaticano II (10/1962 - 12/1965), khi ngài, vị tổng giám mục mới của Balan, một triết gia nhân bản, được góp phần phác họa Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng - Gaudium et Spes, một văn kiện về mục vụ của Giáo Hội theo đúng chiều hướng của công đồng này, một trong 2 văn kiện chính yếu (cùng với Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium) của công đồng chung 21 này, theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay.


Sau giáo triều của mình, ngài đã ảnh hưởng đến hành trình tiến vào ngàn năm thứ ba của Kitô giáo, theo chiều hướng "Duc in altum - Nước sâu thả lưới", vừa truyền giáo vừa nội tâm, hay nói đúng hơn, hãy trở thành chứng nhân bằng LTXC, vì chỉ thực sự và "sâu xa" cảm nghiệm được LTXC, Giáo Hội nói chung và Kitô hữu nói riêng, mới có thể "thả lưới" để bắt được nhiều cá cứu độ cho linh hồn bất tử cao quí của nhân loại, một chiều hướng đã và đang được vị giáo hoàng đương kim Phanxicô hết sức nỗ lực đẩy mạnh và hiện thực.


Thật vậy, LTXC đã là yếu tố chủ chốt trong 4 di chúc của vị "đại" GH Gioan Phaolô II này (xin nghe lại tập 4): 

1- "Do not be afraid - Open wide the dorrs for Christ / Đừng sợ - Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" (22/10/1978), cho "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" - di chúc cho chung nhân loại;

2- "Memory and Identity - Hồi Niệm và Căn Tính" (22/2/2005) - di chúc cho riêng Âu Châu và chung thế giới Kitô giáo Tây phương văn minh đang bị phá sản đức tin, cần phải "hồi niệm" lại "căn tính" bác ái yêu thương Kitô giáo của họ; 

3- "Duc in altum - Nước sâu thả lưới" (6/1/2001) - di chúc cho riêng Giáo Hội Chúa Kitô trong ngàn năm thứ ba liên quan đến chứng từ thương xót, nhất là đối với "những người anh em hèn mọn nhất của Ta"; 

4- "Chớ gì anh chị em là những chứng nhân của lòng thương xót... Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này" (17/8/2002) - di chúc cho "tất cả những ai tôn sùng LTXC", và một di chúc đã làm nên Nhóm TĐCTT.


Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT xứng đáng sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót như Chị Thánh Faustina và như chính bản thân ngài, giờ đây, chúng ta cùng nhau mở cái link audio mp3 hay/và video youtube tập 5, cũng là tập cuối cùng trong Truyện Dài nhiều tập của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dưới đây. Đa tạ.


em tĩnh

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3  
https://youtu.be/OegS4r8WPIg  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 29, 2020 at 5:32 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Tập 4- Di Chúc Thời Đại
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Truyện dài nhiều tập về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như sau:

Tập 1: Giáo Triều 26 Năm

Tập 2: Thời Điểm Thế Giới

Tập 3: Vui Mừng Hy Vọng 

Tập 4: Di Chúc Thời Đại

Tập 5: Nước Sâu Thả Lưới


Chúng ta đã nghe 3 tập đầu, từ Thứ Năm tuần trước, 22/10/ lễ nhớ về ngài, chúng ta tiếp tục với tập 3 hôm nay và tập 4 ngày mai, trước khi Tháng 10 là tháng đặc biệt của vị Thánh Giáo Hoàng Balan này, vì là tháng ngài được bầu làm Giáo Hoàng (16/10) và đăng quang giáo hoàng (ngày 22/10), và ngày đăng quang quan trọng này của ngài đã trở thành ngày lễ theo phụng vụ hằng năm để tưởng nhớ ngài trong Giáo Hội. Càng nghe về ngài, chúng ta mới càng cảm thấy tính cách vĩ đại và tầm vóc quan trọng cùng khẩn trương của sứ vụ ngài thực hiện qua giáo triều ngài. 


Tất cả 5 tập này em đã nghiên cứu và viết thành bài bản từ sau khi ngài qua đời 2/4/2005, rồi dịp giỗ ngài đầy năm (4/2006), và dịp mừng bách niên sinh nhật của ngài (5/2020), để rồi nhân dịp lễ về ngài trong năm 2020 này, em xin đọc lại để cống hiến Quí TĐCTT thân yêu của em về chính vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT chúng ta. Xin Quí TĐCTT tiếp tục lắng nghe ở cái link audio mp3 hay/và video youtube dưới đây. Hy vọng những gì chúng ta nghe về ngài trọn bộ 5 tập này, chúng ta cảm thấy sâu xa và thấm thía hơn ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta trong Thời Điểm Thương Xót mà ngài "đã trực giác thấy" như ĐTC Phanxicô đã nhận định về ngài. Tạ ơn LTXC.


em tĩnh

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3  
https://youtu.be/BPOE6YFJnEs   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 27, 2020 at 5:20 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Tập 3: Vui Mừng và Hy Vọng - Đừng Sợ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cốt lõi của vị giáo hoàng bất ngờ xuất thân từ một nước cộng sản Balan năm 1978, như ngài thú nhận, đó là mầu nhiệm cứu chuộc, do đó, bức thông điệp đầu tiên của ngài mới là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis", và lời kêu gọi của ngài với chung thế giới loài người trong bài giảng lễ đăng quang giáo triều 26 năm rưỡi của ngài là: "Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô!" Bởi thế, nếu đọc truyện về ngài mà bỏ qua phần cốt lõi quan trọng nhất này thì kể như quá hời hợt và chưa thật sự biết về vị giáo hoàng được Thiên Chúa sai đến để "sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Thánh Faustina Nhật Ký 1732). Thế nhưng:


1) Con Người Hiện Đại - tại sao cảm thấy lo âu sợ hãi?

2) Con Người Hiện Đại - lo âu sợ hãi những gì và ra sao??

3) Con Người Hiện Đại - làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ???

 

Chúng ta hãy lắng nghe ngài giải quyết 3 vấn nạn then chốt và khẩn trương này trong cái links audio mp3 hay video youtube dưói đây:

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3  
https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 26, 2020 at 8:24 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tập 3 - Thời Điểm Đức Gioan Phaolô II
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một vị giáo hoàng quá đặc biệt, liên kết giữa ngàn năm thứ 2 và ngàn năm thứ 3 Kitô giáo, đã biến đổi lịch sử thế giới vào cuối thể kỷ 20, một thế kỷ với hai thế chiến I và II trong tiền bán thế kỷ 20, với hai chủ nghĩa và chế độ độc tài sắt máu tàn sát kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử loài người, đó là Nazi Đức quốc và Cộng sản Liên Sô. Thế mà nhờ ngài và từ ngài, một triết gia nhân bản Kitô giáo, một giáo hoàng totus tuus Thánh Mẫu của Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần đã được Đấng quan phòng thần linh làm chủ lịch sử loài người đã sai đến như "một tia sáng phát ra từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Thánh Faustina Nhật Ký 1732).


Đọc sang tập 2 về Thời Điểm Đức Gioan Phaolô II, chúng ta càng thấy hiện tỏ trong lịch sử loài người quyền năng của Thiên Chúa đã biến sự dữ thành sự lành cho con người nơi bản thấn Đức Gioan Phaolô II: 1- Quảng Trường Thánh Phêrô - Tiếng súng lệnh; 2- Từ Đông Âu sụp đổ... 3- Đến Âu Châu hiệp nhất v.v. Với tất lòng tin tưởng vào LTXC nhất là trong lúc biết bao nhiêu là biến động chưa từng thấy đang xẩy ra về thiên nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo hiện nay, và bằng tâm tình cầu nguyện, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua tập hai Truyện dài nhiều tập về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta ở những cái links audio mp3 hay/và video youtube dưới đây:

 

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3  

https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 24, 2020 at 8:20 AM
Subject: Tòa Thánh Vatican Tái Ký Kết Bản Hiệp Định Tạm Thời Với Trung Cộng Về Giáo Hội Ở Trung Quốc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đồng thời với tin tức về những lời tuyên bố của ĐTC Phanxicô trong cuốn phim tài liệu "Francesco", bị cắn xén, gây hoang mang trong Giáo Hội và gây phản ứng tai hại với truyền thông quốc tế, lại có một tin tức khác về Giáo Hội Hiện Thế (xin xem ở các links dưới đây) cũng gây xôn xao không ít, đến độ, tin về ĐTC còn có những tin ngược chiều cẩn thận tìm hiểu sự thật trong khi chờ tin chính thức từ Tòa Thánh, thì tin về Tòa Thánh tái ký kết với Trung Cộng này lại hầu như không có phản chiều là bao. Tuy nhiên, việc gì xẩy ra vẫn xẩy ra theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan kỳ diệu của Đấng là chủ lịch sử và là Đấng muốn tỏ mình ra hơn bao giờ hết khi con người không tin Ngài nữa, hay càng chán nản tuyệt vọng muốn buông xuôi hay phản loạn, như Lịch Sử Cứu Độ của dân Do Thái và lịch sử Giáo Hội đã chứng thực.


Vấn đề đang xôn xao và nhắm vào Tòa Thánh nói chung và ĐTC là cho rằng:

1- Thẩm quyền của Giáo Hội bất khôn trong quyết định ký hiệp ước tạm thời 2 năm trước đây rồi mới tái ký hôm 22/10/2020, Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II;

2- Là đồng lõa với Trung Cộng để tiêu diệt Giáo Hội ở Trung Quốc, hay bị Trung Cộng điều khiển, hoặc là thân cộng v.v.


Hãy cẩn thận trong tất cả mọi phán đoán và phê phán của chúng ta đối với thẩm quyền tối cao của Giáo Hội, trái lại, thái độ khôn ngoan nhất là hãy "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51) như Mẹ Maria, bằng cách cầu nguyện cho ĐTC và Tòa Thánh, và bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Quyền Năng tối thượng của Thiên Chúa Quan Phòng, hơn là vô tình tôn sùng một lãnh tụ cộng sản như thể nhân vật lịch sử này có thể làm được mọi sự theo ý muốn của mình, dù độc ác và tàn hại đến đâu chăng nữa, như thể chẳng có chúa tể nào khác, như thế chúng ta cũng chẳng khác gì vô thần như nhân vật này, sống như chẳng có Thiên Chúa.


Hãy cẩn thận đối với những gì chúng ta quan sát, theo tự nhiên hay lý luận tự nhiên. Theo quan sát, kinh nghiệm cho thấy, cả loài người đã bị nhầm lạc cả hơn ngàn năm, vì xcứ tưởng rằng mặt trời quay chung quanh trái đất, cho đến khi có viễn vọng kính bởi các khoa học gia Công giáo là Galileo và Corpunicus Ý quốc. Theo lý luận trần gian, Tân Ước Phúc Âm cũng cho thấy, những gì vị tông đồ lãnh đạo Phêrô, hoàn toàn vì yêu Thày mình, vì ý ngay lành, đã ngỏ lời can ngăn Người, khi nghe thấy Người tiết lộ cho biết về thâm cung bí sử của Người là cuộc vượt qua khổ nạn và tử giá của Người, một lý lẽ thật là chí lý: Thày là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống làm sao lại chết được chứ, thế mà vị tông đồ vừa được Chúa trao cho chìa khóa Nước Trời liền bị Người thậm tệ quở trách "satan, hãy xéo đi cho khuất mắt Ta" chỉ vì "ngươi suy nghĩ theo kiểu loài người hơn là theo Thiên Chúa"!  (Mathêu 16:23),


Chưa hết, Lịch Sử Cứu Độ của Dân Do Thái cũng cho chúng ta thấy rõ ràng có một trường hợp tương tự như Giáo Hội ở Trung Quốc hiện nay, và nhân vật Pharao hiện nay ở Trung Cộng, đó là khi sứ giả của Chúa là Moisen được Ngài sai đến với dân Ngài để loan bái tin mừng vượt qua của họ và cho họ, trong sứ vụ của ông được Thiên Chúa tuyển chọn giải phóng họ khỏi mảnh đất nô lệ Ai Cập, mà dẫn đứa họ vào Đất Hứa của Ngài, đúng như Ngài đã hứa cho tổ phụ Abraham của họ biết, một mảnh đất chảy sữa sự sống và mật tự do, để họ tôn thờ vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ, thì Ngài, trước hết và trên hết, càng đầy đọa họ thêm trước khi ra tay:


"Các ký lục của con cái Ít-ra-en thấy mình ở trong hoàn cảnh khó xử, khi người ta bảo họ: 'Không được bớt số gạch phải làm. Ngày nào phải đủ số ngày đó!' Ra khỏi đền Pha-ra-ô, họ gặp ngay ông Mô-sê và ông A-ha-ron đang đứng chờ họ. Họ nói với hai ông: 'Xin ĐỨC CHÚA chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pha-ra-ô và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi.' Ông Mô-sê hướng về ĐỨC CHÚA và thưa: 'Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả!'"  (Xuất Hành 5: 19-23).


Cũng thế, một vị hồng y về hưu ở Trung quốc đã lên tiếng theo kiểu của "các ký lục" trên đây, và thế giới nói chung cũng đang theo chiều hướng như vậy, nhưng bất chấp, ĐTC, qua Tòa Thánh, vẫn tiếp tục sứ vụ "Moisen" giải phóng của mình theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, bằng tất cả lòng tin tưởng của mình, chấp nhận mọi khổ đau, cùng với các khổ đau của Giáo Hội ở Trung Quốc, để "vượt qua" từ khổ nạn và tử giá tới phục sinh vinh quang. Quan sát tự nhiên cũng cho thấy như vậy: càng tầm tã mưa gió thì sau đó trời mới càng hừng sáng hơn bao giờ hếtđiển hình nhất là biến cố đại hồng thủy thời tổ phụ Noe, sau cơn mưa trời lại sáng, sau trận lụt lịch sư vô tiền khoáng hậu ấy, cầu vồng hy vọng tràn đầy sự sống đã xuất hiện cho một bộ mặt trái đất được canh tân đổi mới.


Tóm lại, chúng ta hãy, cùng với ĐTC Phanxicô và Tòa Thánh Vatican hiện nay, tiếp tục bình an tin tưởng vào LTXC, và cầu cho ngài cũng như cho Giáo Hội ở Trong Quốc, bao gồm cả những người anh chị em "ký lục" Israel thời đại của chúng ta ở đó hiện nay. Giờ đây, với tâm tình và tinh thần ấy, xin mời quí TĐCTT mở cái links dưới đây ra theo dõi nhé:

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 24, 2020 at 6:32 AM
Subject: ĐTC Phanxicô: Vấn Đề Người Đồng Tính Được Chung Sống Về Dân Sự?
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chắc chúng ta đã nghe thấy một tin động trời vừa được phổ biến khắp nơi, trên cả TV, facebook, youtube, báo đài và báo điện tử, từ khi cuốn phim tài liệu "Frencesco" được trình làng ở Ý quốc hôm Thứ Tư 21/10/2020 tuần này. Vì vốn có thói quen theo dõi tin tức chung thế giới và riêng Giáo Hội Hiện Thế, em đã đọc từng tin một, và đã lưu giữ tất cả các tin đó, để chính bản thân em nắm vững được tất cả sự thật và nếu cần thì tung ra một bài viết giúp làm sáng tỏ vấn đề giúp anh chị em của mình nói chung và riêng TĐCTT thân yêu của em.


Chiều hôm qua, Thứ Sáu 23/10/2020, sau giờ kinh chiều, em đã đọc cho quí TĐCTT tham dự giờ kinh nghe một bản tin bằng Việt ngữ, được VietCatholic chuyển dịch từ một báo điện tử Anh ngữ, và em cho biết bài được chuyển dịch này từ đâu. Đồng thời, em cũng khuyên anh chị em TĐCTT của mình mấy điều căn bản và cốt yếu quan trọng sau đây, khi nghe hay đọc được một tin tức nào lạ lùng bất thường như tin này:


1- Đừng vội tin ngay, đến độ dám lên tiếng phê bình chỉ trích chê bai Đức Thánh Cha hay thẩm quyền của Tòa Thánh, như em đã từng đọc thấy, bao gồm cả về tin mới nhất này - nguy hiểm vô cùng, bởi chúng ta không thể trả lại công bằng cho ngài hay Tòa Thánh về những gì chúng ta làm thiệt hại thế giá của những thẩm quyền lãnh đạo trong Giáo Hội của chúng ta đâu! 


2- Đừng để cho tin tức trở thành "tin tặc" như em đã từng nhắc nhở, đến độ, tin tức trở thành một tay khủng bố tấn công chúng ta vào 3 trọng điểm: 1- chúng ta cảm thấy tâm hồn bị mất bình an, 2- chúng ta không tin vào Chúa Quan Phòng nữa và 3- chúng ta cảm thấy lòng hận thù ghen ghét nổi lên, nhất là đối với đối tượng được tin tức nhắm tới!


3- Hãy theo gương khôn ngoan của Mẹ Maria là "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Lc 2:19,51), bằng cách âm thầm cầu nguyện và tiếp tục theo dõi thêm tin tức cho chính xác. Bởi vậy, trong khi chờ đợi Tòa Thánh lên tiếng chính thức và công khai về vấn đề đang khiến cho không ít Kitô hữu Công giáo chúng ta hoang mang hay buồn nản hiện nay, em xin tạm phổ biến trước hai bản tin bằng Việt ngữ, được dịch từ Anh ngữ, để chúng ta nắm bắt:


Có thật không, chuyện ĐTC Phanxicô "ủng hộ" hợp pháp hóa đồng tình luyến ái? 

(được dịch từ bài ở cái link dưới đây, trong bài này, chúng ta thấy có sự cắt xén trong lời ĐTC nói trong phim tài liệu về ngài, như thể đủ biết những mưu đồ gian ác của bàn tay lông lá satan đã nhúng vào qua truyền thông tấn công ĐTC Phanxicô hiện nay)

Pope Francis’ Homosexuality Comments Heavily Edited in Documentary, No Vatican Comment on Civil Unions

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói gì về các kết hiệp dân sự trong bộ phim khiến người Công Giáo xao xuyến? (được dịch từ bài ở cái link dưới đây) 

What Did Pope Francis Say About Civil Unions?

Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng Sáng Lập TĐCTT, luôn chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta biết lắng nghe tiếng chủ chiên của mình, và đề phòng mọi sói dữ đang rình chực căn xé chúng ta, chia rẽ chúng ta khỏi Người và Giáo Hội của Người.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 20, 2020 at 9:27 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giảng Đại Kết và Lời Kêu Gọi Liên Tôn của ĐTC Phanxicô trong Ngày Họp Mặt Quốc Tế Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới 20-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC. Thật là tuyệt vời làm sao bài giảng đại kết của ĐTC Phanxicô trong Ngày Họp Mặt Quốc Tế Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới hôm nay, Thứ Ba 20/10/2020. Thật là sâu xa! Thật là thấm thía! Thật là thực tế! Thật là khẩn thiết theo chiều hướng Thông Điệp Tất Cả là Anh Em - Fratelli Tutti" vừa được ngài ban hành. Chỉ một câu mỉa mai nhạo báng Chúa Giêsu trên cây thập tự giá thôi mà ngài đã khai triển một cách thu hút độc giả và tác động thích giả. Chẳng hạn những câu điển hình say đây:

 

 


Các vị trưởng tế đã tố cáo Người chính vì những gì Người đã làm cho kẻ khác:

"Hắn đã cứu được những người khác mà lại chẳng thể cứu được mình" ...

Đối với họ, việc cứu các kẻ khác, giúp đỡ những kẻ ấy là những gì vô ích

 


"Thứ phúc âm" cứu lấy mình không phải là Phúc Âm Cứu Độ.

Nó là những gì sai lầm nhất trong số các loại ngụy phúc âm, bắt kẻ khác gánh vác thập giá.

Trong khi đó Phúc Âm đích thực lại mời gọi chúng ta vác lấy thập giá của kẻ khác.

  

Moment of Prayer for peace

Thiên Chúa không đến chỉ để giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề hiện tại thường nhật của chúng ta,

mà là giải phóng chúng ta khỏi vấn đề thực sự, đó là vấn đề thiếu thốn yêu thương.

Đó là căn nguyên chính yếu của các thứ bệnh hoạn về bản thân, xã hội, quốc tế và môi sinh của chúng ta.

 Chỉ nghĩ đến bản thân mình: đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ.

 


 

Hai cánh tay của Chúa Giêsu, giang ra trên cây thập tự giá, đánh dấu một bước quanh,

vì Thiên Chúa không chỉ ngón tay vào ai mà là ôm lấy hết tất cả mọi người.

Bởi chỉ có yêu thương mới có thể dập tắt hận thù ghen ghét, chỉ có yêu thương cuối cùng mới chiến thắng bất công.


Giờ đây, với tâm tình của một con chiên của Chúa luôn khao khát và lắng nghe tiếng chủ chiên của mình, TĐCTT chúng ta hãy lắng đọng để thấm thía những gì Chúa Kitô đã tiếp tục giảng dạy chúng ta qua vị đại diện Người trên trần gian hiện nay là ĐTC Phanxicô trong bài giảng đại kết của ngài hôm nay, Ngày Họp Mặt Quốc Tế Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới, 20/10/2020, ở cái link audio mp3 dưới đây:


em tĩnh

 

DTCPhanxico-BaiGiangDaiKetNgayHopMatQuocTeLienTonCauChoHoaBinh.mp3  

 

https://youtu.be/Q3yAem6g3rA

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Mon, Oct 19, 2020 at 6:26 PM
Subject: Tình Hình Bão Lụt mới nhất ở Việt Nam
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã như "gió muốn thổi đâu thì thổi" và đã tác động Nhóm TĐCTT chúng ta thật là đúng lúc, không quá sớm (vội) hay quá muộn. Bởi vì, theo tin tức hiện nay, mới nhất ngay hôm nay đây, bão lụt vẫn còn đang tiếp diễn, cho đến cả cuối tuần này, nên chính phủ đã phải báo động cho cả 100 ngàn người di tản khắp nơi - biết họ ở đâu mà cứu trợ, vả lại đường xá ngập lụt tắc lối hay bị hư hoại, vừa nguy hiểm vừa chẳng đi lại được, thì làm sao đến cứu trợ đây.


Đầu Tháng 11, nghĩa là ngay sau khi kết thúc chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ bão lụt Việt Nam 31/10/2020, chúng ta sẽ chuyển tiền để các Sơ Dòng Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn sẽ lên đường cứu trợ thay cho chúng ta. Đây là cơ hội để hai tổ chức "tình thương" mà Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng của chúng ta vẫn đề cập đến, dòng "tình thương" - Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và nhóm "tình thương" - Tông Đồ Chúa Tình Thương, hiệp thông phục vụ bằng 'tình thương" của cả tu sĩ lẫn giáo dân. 


Tiện đây em cũng xin thông báo lại ngày giờ và địa điểm chúng em xuống Orange County như đã hứa hẹn với Quí TĐCTT cho những anh chị nào muốn đóng góp bằng tiền mặt hay bằng check ở đây như thế này:

Địa điểmNhà Thờ Saint Barbara (trung tâm hơn Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô).

Thời điểmThứ Bảy 24/10/2020 từ 2 đến 3 giờ chiều (thay vì Thứ Sáu 23/10/2020 từ 5:30 đến 7:00 pm)


Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội hiếm quí để tiếp tục được sống LTXC, được LTXC tỏ hiện qua từng người chúng ta, nơi việc tích cực và hăng say đóng góp của chúng ta mỗi khi có dịp. Năm nay, 2020, năm đại dịch covid-19, Nhóm TĐCTT chúng ta lại càng "được mùa" hơn bao giờ hết, mùa LTXC, mùa đóng góp thương xót: chẳng những cho truyền giáo (Việt Nam 10/2020) mà còn cả bác ái cứu trợ (Bolivia 7/2020, Lebanon 9/2020, và Việt Nam 11/2020). Nếu có viết check, xin viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về Thuy-Nga Cao-Bui 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739 với note: bão lụt Việt Nam. 


Dưới đây là những tin tức mới nhất về bão lụt ở Việt Nam hiện nay, không phải chỉ ở Miền Trung (Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi), mà cả Miền Bắc (Hà Tĩnh và Quảng Bình)Tây Nguyên (Kontum). Trong giờ kinh chiều hôm nay, cũng như hôm qua, em đã cầu nguyện cho các nạn nhân bão lụt ở Việt Nam, và sau giờ kinh chiều hôm nay, em đã đọc cho quí TĐCTT tham dự nghe 3 tin tức chính. Với tâm tình cầu nguyện cho Việt Nam, xin chúng ta theo dõi:


  em tĩnh  

Đón tiếp đợt áp thấp ‘có thể thành bão,’ miền Trung di tản hơn 90,000 dân

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 15, 2020 at 11:14 AM
Subject: Tình Hình Bão Lụt ở Việt Nam - Tiếp Theo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Trong email lần trước, sáng Thứ Hai ngày 12/10/2020, em đã gửi chung nhóm về tình hình bão lụt Việt Nam, và đã kêu gọi "trước hết và trên hết, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân bão lụt, bằng 1 tuần 3 ngày, kể từ hôm nay, 12/10/2020". Chiều hôm qua là hết Tuần Ba Ngày. Tuy nhiên, bão lụt vẫn cứ khủng bố tấn công đặc biệt là đồng bào Miền Trung của chúng ta. Chẳng những cơn bão số 6 mà còn số 7 và số 8 nữa, dồn dập, như tin tức từ các tờ báo điện tử hay báo đài dưới đây cho biết.


Lần trước em đã đề cập tới Nhóm TĐCTT chúng ta được gìn gi trong Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 trong Tháng 10/2020 mà năm ấy lại không hề xẩy ra bão lụt vào Tháng 10 hằng năm như vẫn thường xẩy ra. Chẳng những thế, nhìn vào chính hiện tại đây, nếu chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 cũng vào Tháng 10/2020 này tiếp tục, và chúng ta đang ở Việt Nam thì sẽ ra sao đây? Đúng là Chúa Quan Phòng gìn giữ TĐCTT!

Cả chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 nữa (18/9 - 8/10/2016), chúng ta vừa hoàn thành chuyến đi vào đầu Tháng 10 ngày 8 thì sau đó bão lụt xẩy ra. Đúng là cả 3 lần 2016, 2018 và 2020 TĐCTT đã bị bão lụt LTXC!


Riêng về vấn đề cứu trợ bão lụt như chúng ta thường làm ở các năm trước đây: TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ & Quà Tặng cho các nạn Nhân ở Việt Nam 2017, trong email lần trước em có nói rằng "em cảm thấy lưỡng lự", chẳng những vì chúng ta đã đóng góp nhiều rồi, mà nhất là vì vấn đề tiền bác ái cứu trợ của chúng ta làm sao có thể đến tận tay những nạn nhân đáng được cứu trợ, ai trong nhiều người và nơi nào trong nhiều nơi, trong khi đó chúng ta đã trở thành một pháp nhân bất vụ lợi, tiền bạc phải đâu vào đó, thu vào và chi ra phải có sổ sách đàng hoàng để trình cho chính phủ hằng năm, nếu lơ mơ chúng ta sẽ bị họ edit thì chỉ có chết. 


Chúng ta không thể viết check của nhà băng chúng ta cho cá nhân người này người kia, mà là phải cho một cơ quan chính thức nào để còn nhận được chứng thư của họ về số tiền chúng ta gửi họ để thực hiện việc bác ái cứu trợ. Chúng ta thấy cảnh tượng bão lụt diễn ra ở Việt Nam hiện nay thì thấy thương tâm và muốn nhào vô cứu trợ ngay. Tuy nhiên, ở vào vị thế của chúng em, chúng em cần phải cẩn thận nghiên cứu đâu vào đó đã, chắc ăn rồi mới dám phát động, chứ không phát động ngay bậy giờ, để rồi không làm được, như trường hợp Đan Viện Biển Đức Thiên An phải trả tiền về cho người đóng góp thì thật là rắc rối và mất giờ. Chưa hết, cứu trợ bão lụt chỗ này mà không chỗ kia cũng sẽ bị đặt vấn đề v.v. Em vẫn đang tiếp tục theo dõi tin tức và chờ "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:9). Chúng ta hãy cứ bình tĩnh, đừng "dục tốc bất đạt". Nếu ai thấy gấp rút quá thì cứ đóng góp qua cơ quan nào tùy ý nhé.


em tĩnh


Phụ chú: đang khi em viết email này gửi cho chung nhóm, thì nhà em đang ở ngoài nhà băng chuyển tiền về cho VN, 7/10 nơi đã có đầy đủ các chi tiết cần thiết như nhà băng đòi hỏi, còn 3/10 nơi nữa sẽ chuyển sau khi đầy đủ. Cám ơn quí TĐCTT đã chẳng những quảng đại và mau mắn đóng góp, mà còn nhẫn nại đọc các bản tường trình của chúng em về tiến trình thu nhận cùng phân phối rất phức tạp, cẩn thận và mất giờ này. Cầu cho chúng em với.


 

Chưa qua ‘đợt lũ lịch sử,’ mưa lớn kéo dài quay trở lại miền Trung

Bão nối bão gây thiệt hại nặng, nhiều tỉnh miền Trung xin hỗ trợ khẩn cấp

Mưa lũ miền Trung Việt Nam: ‘Rất thương tâm’


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 10:10 AM
Subject: Quà Tặng Ngày Thánh Mẫu Mân Côi Fatima 13/10/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 13/10/2020, một ngày rất đặc biệt đối với chẳng những chung TĐCTT chúng ta, mà còn đối với riêng em nữa, vì em không ngờ đã nhận đưc quà tặng tuyệt vời từ Mẹ Trên Trời ưu ái trao cho em, từ nửa đêm hôm qua về sáng hôm nay, qua bàn tay của một người chị em TĐCTT rất âm thầm của chúng ta.  


Em không thể không chia sẻ món quà tặng này đến quí TĐCTT thân yêu của em trong ngày này. Em đã thưởng thức ngay món quà hiếm quí này ngay sáng hôm nay, và đã trân trọng cám ơn người chị em đã ôm ấp mộng ước của Chị Thánh Theresa Hài Đồng Giêsu, trong việc tận lực với Lời Chúa và Lời của ĐTC vị đại diện Người trên trần gian được lan truyền khắp nơi qua phương tiện truyền thông đại chúng (mass media) phổ biến nhất hiện nay.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 8:59 AM
Subject: Re: CN 28
To: Jasmine Thai <jasminethai25@gmail.com>

 

Cảm ơn Chị Thy rất nhiều.

Em quả thật không ngờ được món quà đặc biệt Thánh Mẫu Mân Côi Fatima trao cho em qua bàn tay vất vả của chị.

Thật tuyệt vời. Chị có thể phổ biến chung ngay vào ngày ý nghĩa hôm nay.

Em cũng phổ biến cho chung nhóm TĐCTT sáng nay nữa.

Đồng thời em cũng cảm ơn chị luôn cầu nguyện cho em bất chấp mọi sự trong sứ vụ tông đồ giáo dân của em.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chị thiện chí để tiếp tay truyền bá Tin Mừng Sự Sống trong thời điểm đầy fake news này.

Xin LTXC luôn ở cùng Chị để chị làm những gì có thể theo ước muốn của Chị như Chị Theresa và trong tầm tay hoàn cảnh cùng khả năng Chúa ban.

 

From: Jasmine Thai <jasminethai25@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 12:46 AM
Subject: Fwd: CN 28
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tĩnh trong tinh yeu Chua và Mẹ Maria 

 

May thang truoc em co hoi anh ve copyright - Anh co noi OK , va vi the nhan dip ngay 13 thang 10 em goi anh youtube ... ly do sau:

Hom nay la 13 tháng 10, la mot ngay het suc dac biet, nen em (thy - con đường nhỏ) mạo muội gởi anh cái youtube nay. 

Em nghỉ rang co the anh se ngac nhien  - nhung khi anh nghi toi Me Fatima thi chac la khong ngac nhien. Em hy vong rang anh se vui mung vi loi Chua duoc dua xa hon, thay vi o thanhlinh.net hoac trong cac gio doc kinh 12 :00 va 3 PM 

Em khao khat duoc nhieu nguoi duoc hanh phuc nhu em. Vi Chua da dung anh ma chuyen tai nhung tinh hoa ve Chua de cho TDCTT chung em. Nhung em thi tham lam, em muon dua xa hon, em muon ca the gioi yeu men Chua (nhu thanh Teresa - "con muon het") 

Thu that em khong biet lam sao lam youtube. Cach day hon 1 nam em co mướn 1 người giúp em, nhung vì em khong du tai chanh muon nguoi chuyen mon, nen nguoi nay lam nua voi thoi. Sau do thi em ban ron viec lam, nhung long van khao khat mong sao dung mang luoi youtube 

Em that bí nhung, nhung nho on Chua va guong sang cua Thanh Carlo Acutis, em chon Thanh Teresa Hai Dong Giesu lam bon mang cho youtube channel CĐN-CĐN (con đường nhỏ- chạm tới Ngài) 

The la em mày mò tu hoc - và ngay ngày 10-thang 10 - (vi em tu hoc, thieu ngu trien mien, va khong du kien thuc ve PC, ...vv.) PC cua em bi problem, co the noi la virus hay gi do, stuck .. Em cau cuu Chan Phuoc Carlo Acutis (ben canh PC em co de hinh cua Ngai va moi lan em bat tay vao viec la em doc kinh khần nho Ngai cau thay nguyen giup) 

Tom lai hom nay em cung tam biet lam youtube... edit ect 

Gan 1 gio sang roi... em phai ngu ti, vi 4 gio sang thuc roi ..... (em thieu ngu trien mien)

Xin Chua chuc lanh cho Anh Chi va cac Chau. Em thuong xuyen cau nguyen cho anh chi, nhat la anh Tinh, vi ... satan ghet anh lam, vi anh giup duoc nhieu linh hon, va ai giup linh hon gan Chua thi la ke thu cua Satan, dung khong ? Vi the em cau nguyen cho anh, xin Chua bao ve anh de tiep tuc la Chien Si cua Chua. 

Ta on Chua 

cam on anh 

con duong nho (thy) 

https://youtu.be/bDJTuR3xz5o  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 6:17 AM
Subject: Ngày 13-10 - Ngày Mặt Trời của Thánh Mẫu Mân Côi Vinh Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng TĐCTT thân yêu của em Ngày Mặt Trời của Thánh Mẫu Mân Côi Fatima Vinh Thắng hôm nay 13/10/2020 nhé! Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, so với các biến cố Thánh Mẫu khác trong Thời Điểm Maria của Đức Mẹ, nhất là biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức, thì phải công nhận rằng Biến Cố Thánh Mẫu Fatima là tột đỉnh của Thời Điểm Maria (từ đầu thế kỷ 19, năm 1830, đến 1917 và tới tận thế). Em tin chắc sẽ không còn một biến cố Thánh Mẫu nào nữa như Fatima, và nếu còn thì cũng chỉ đóng vai phụ thêm nhắc nhở vậy thôi, không thể nào hơn được Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, chỉ lập lại những gì Mẹ đã nói ở Fatima.


Ngày 13/10/1917 là một trong 3 lần hiện ra quan trọng nhất của Mẹ Maria, cùng với ngày 13/5 và 13/7. Tại sao? Xin mời quí TĐCTT theo dõi qua bài trình bày chia sẻ của em tối hôm nay, Tối Thánh Mẫu Mân Côi như chúng ta đã hẹn hò với nhau qua freeconferencecll nhé. Đức Thánh Cha Piô XII đã tự thú, như người ta đọc thấy trong một ghi chú của ngài ở cuộc trưng bày về Đức Piô XII: Con Người và Giáo Triều”, trong thời khoảng từ ngày 4/11/2008 đến ngày 6/1/2009, rằng: Tôi đã thấy ‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật”, và như ngài cho biết ngài đã thấy 3 lần: 31/10, 1/11 và 8/11/1950. 


Biến cố vị giáo hoàng này thấy phép lạ mặt trời Fatima có ý nghĩa ý? Hay tại sao phép lạ mặt trời lại lập lại cho vị giáo hoàng Piô XII này? Xin mời quí TĐCTT nghe chia sẻ vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi hôm nay luôn nhé. Nhiều chi tiết rất nóng hổi về Fatima đang chờ đón quí TĐCTT và những ai do quí TĐCTT mời, như bài em đã chia sẻ trước đây với Nhóm TĐCTT Giờ Kinh Trưa và Giờ Kinh Chiều về Fatima Bí Mật. FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3Em xin lập lại ở đây những chi tiết cần cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 hôm nay như sau:


@ Thời điểmTối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghi

Phương tiệnFreeconferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ Mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay vào ngày Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

Thời lượngkhoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California - chia sẻ 1 tiếng và vấn đáp nửa tiếng.


Xin LTXC chúc lành cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của chúng ta.


Mong được gặp nhiều Quí TĐCTT của em khắp nơi vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi trong Thánh Mân Côi Năm 2020 đại dịch covid-19 ngoại lệ này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 1:13 PM
Subject: Tình Trạng Bão Lụt ở Miền Trung và Tây Nguyện Việt Nam
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trước hết, chúng ta phải cảm tạ LTXC vẫn cho chúng ta được bình an trong mùa đại dịch covid-19 hiện nay. Bởi thế, dù âm thầm sinh hoạt, chúng ta vẫn tiếp tục những hoạt động hiệp thông cầu nguyện, luyện chưởng thương xót, bằng các mp3 và cả tĩnh tâm online, cùng với việc tông đồ truyền giáo vượt thời gian và không gian.


Trong khi đó, mới xẩy ra hôm qua, 11/10/2020, tình trạng bão lụt ở Việt Nam, gây ra bởi cơn bão số 6 hay Linfa (tên quốc tế), và đang xẩy ra tại Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế cùng vùng Tây Cao Nguyên. Em vẫn theo dõi tin tức Giáo Hội và thế giới hằng ngày, bao gồm cả VN, qua các tờ báo điện tử (dưới đây)

 

Đến đây, trước tình hình bão lụt ở Việt Nam, thường xẩy ra ở Miền Trung và vào Tháng 10 hằng năm, thế mà, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta trong tháng 10, không hề xẩy ra bão lụt gì hết - phải chăng đó là một sự lạ đặc biệt mà chúng ta cảm thấy hay chăng? Nếu thực sự chúng ta được gìn giữ cách nào đó vào thời điểm đó thì xin cảm tạ LTXC.


Trong việc cứu trợ bão lụt, Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn thực hiện, như năm 2016 và 2017, năm 2019, vào tháng 7, chúng ta cũng đã về trong chuyến Hội Ngộ Yêu Thương 2 tuần, nhưng chỉ chú trọng đến việc thăm viếng và tặng quà bác ái xã hội cho một số nơi đặc biệt thôi, riêng năm nay, em cảm thấy lưỡng lự, vì chúng ta đã đóng góp đến $55,700.00 cho cả việc truyền giáo VN (10/2020), và bác ái cứu trợ Lebanon (9/2020) cũng như Bolivia (7/2020)


Chúng ta không thể trích số tiền truyền giáo VN 2020 để bác ái cứu trợ bão lụt; vả lại, em cũng đã thông báo với các nơi hết rồi, về số tiền sẽ tặng từng nơi và vào thời điểm Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền giáo 18/10/2020. Chúng em đang lo chuyển về. Hôm Thứ Sáu vừa rồi, 9/10/2020, chúng em đã ra nhà băng Wells Fargo, thì phải lấy hẹn Thứ Tư này, 14/10/2020 mới được gặp chuyên viên chuyển tiền. 


Ngoài ra, nếu chúng ta có tiền thì bác ái cứu trợ ai, nơi nào trong các nơi và gửi tiền cho ai là chắc nhất v.v. Vì hiện nay mọi thứ tiền bạc đều phải cho vào nhà băng và phải tường trình cho chính quyền. Đó là lý do năm 2020 này, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, chuyến cuối cùng về VN, em đã dự tính mở 2 Khóa LTXC ở VN, một ở GP Hưng Hóa nơi Dòng MTG Hưng Hóa, và một ở GP Đà Lạt nơi Giáo Xứ Kala cũng là Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà Lạt, nơi mà dù chúng ta không về, vị linh mục chánh xứ ở đây, Cha Lê Đức Huân cũng sẽ tổ chức cuộc tĩnh tâm về LTXC lần đầu tiên (ở dưới), vào chính ngày chúng ta đã ấn định, nhưng không tuyên hứa gì hết. 


Mục đích em muốn có các nhóm TĐCTT ở chính VN là vì để TĐCTT chúng ta, khi không còn về VN truyền giáo nữa, sau 3 lần liền (2016, 2018 và 2020), vẫn có TĐCTT ở tại chỗ thực hiện việc truyền giáo và bác ái cứu trợ thay chúng ta và với chúng ta, bằng các số tiền chúng ta từ HK gửi về cho họ, để họ lên đường tặng quà truyền giáo hay bác ái cứu trợ mà chúng ta xa xôi bất khả. Không ngờ chuyện không thành hay chưa thành. Giá dịp này có họ thì chúng ta cứ chuyển tiền về là Nhóm TĐCTT VN của chúng ta sẽ biết xử trí làm sao cho chính đáng. Vậy, trước hết và trên hết, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân bão lụt, bằng 1 tuần 3 ngày, kể từ hôm nay, 12/10/2020.


Theo tin tức mới nhất từ các tờ báo đài, hay báo điện tử, vừa được đăng tải vào chính hôm nay Thứ Hai 12/10/2020 đây: 

Huế đang xác minh thông tin sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, hơn 10 công nhân bị vùi lấp 

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế  

Bốn cầu ở Kon Tum bị lũ cuốn sập 

Huế: Nước ngập sâu, sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều người

Quảng Ngãi chuẩn bị di tản gần 53,000 người do lũ lên nhanh và sạt lở


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 6:03 AM
Subject: Xin mời tham dự Tối Thánh Mẫu Mân Côi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã thông báo và kính mời từ hôm Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2020, trong email em chúc mừng Lễ Mẹ Quí TĐCTT của em hôm đó, là vào ngày 13/10/2020, một ngày rất đặc biệt của Đức Mẹ Fatima và về Đức Mẹ Fatima, liên quan đến danh xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" của Mẹ, em xin chia sẻ cùng Quí TĐCTT đề tài về danh xưng của Mẹ này, thứ tự đưc bố cục như sau:


@ Thời điểmTối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghi

Phương tiện: Freeconferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ Mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay vào ngày Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

Thời lượngkhoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California - chia sẻ 1 tiếng và vấn đáp nửa tiếng.


Xin LTXC chúc lành cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của chúng ta.


Mong được gặp nhiều Quí TĐCTT của em khắp nơi vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi trong Thánh Mân Côi Năm 2020 đại dịch covid-19 ngoại lệ này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2020 at 6:36 PM
Subject: Sự Ô Uế Diễn Ra Trên Nơi Thánh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta từ ngày có thêm Giờ Kinh Trưa hằng ngày gần 7 tháng nay trong và cho mùa đại dịch covid-19 kéo dài từ cuối năm 2019 đến nay và không biết đến bao giờ, chúng ta đều có thâu âm PVLC, Huấn Dụ của ĐTC Phanxicô, Đức Mẹ và Hạnh Các Thánh theo ngày, kể cả Truyện đời thường (khi không vướng phải các thời điểm của những mục trên). Riêng Giờ Kinh Chiều 3 giờ, chúng ta dùng để chia sẻ Lời Chúa và tin tức Giáo Hội Hiện Thế. 


Em chưa bao giờ thâu âm tin tức Giáo Hội hiện thế, nhưng hôm nay em không thể không thâu, vì một sự việc vô cùng đáng tiếc xẩy ra ngoài sức tượng tượng của loài người, khiến chúng ta, nếu còn quan tâm đến Chúa, đến Giáo Hội, không thể nào không nhức nhối với Trái Tim Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu, không thể không cùng khóc với Giáo Hội, để cùng nhau đền tạ Chúa - Mẹ, cùng nhau cầu nguyện cho Giáo Hội, cho chính chúng ta cũng như cho những tâm hồn những người anh chị em đồng đạo của chúng ta đã gây ra những hành động thật là "ghê tởm" chưa từng thấy như vậy!


Với tâm tình đó, xin mời Quí TĐCTT của em hãy lắng đọng và bình tĩnh lắng nghe tin tức Giáo Hội Hiện Thế, không phải chỉ tin không, mà còn những gì lòng thòng theo tin này nữa. Xin cám ơn quí TĐCTT.


SuGheTomdienratrennoithanh.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2020 at 10:16 AM
Subject: Quà Tặng TĐCTT Ngày Lễ Mẹ Mân Côi 7-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ anh chị em chúng ta lại thành một Nhóm TĐCTT, và giờ đây chúng ta đang cùng với toàn thế giới sống trong một mùa đại dịch covid-19 chưa từng thấy trong lịch sử loài người, khiến cho tất cả mọi sinh hoạt đời thường và tôn giáo khắp mọi nơi, bao gồm cả Nhóm TĐCTT chúng ta, đều bất ngờ và bất đắc dĩ bị đảo lộn. 


Cả năm 2020 này, từ giữa Tháng 3, Nhóm TĐCTT chúng ta đã bắt đầu:

"Biệt tích giang hồ"

1- Không còn 10 Khóa LTXC, bao gồm cả 2 Khóa đầu tiên ở VN; 

2- Không còn các cuộc hội ngộ hằng tháng, bao gồm cả Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng bonus ngọc ngà; 

3- Không còn Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2020 

4- Không còn tặng quà homeless ở downtown Los Angeles 1 năm 2 lần: Quà Phục Sinh và Quà Ngày Người Nghèo Thế Giới CN 33 Thường Niên). 


Chúng ta đành phải "Bế quan luyện chưởng", nhưng vẫn lạc quan vui sống hơn bao giờ hết, thậm chí đến độ TĐCTT chúng ta đã chộp ngay lấy "thời thế tạo anh hùng" này để 

"Biến dữ thành lành" bằng:

 

1- Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới nơi Giờ Kinh Trưa Cầu Kinh Mân Côi và Giờ Kinh Chiều với Chuỗi Thương Xót;

2- Quĩ Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội lên tới trên 55 ngàn MK cho 3 nơi khác nhau: Bolivia (tháng 7), Lebanon (tháng 9) và Việt Nam (tháng 10);
3- Kho Tàng  Audio MP3 dồi dào và liên tục hằng ngày về PVLC, về Giáo Huấn của ĐTC Phanxicô, về Hạnh Các Thánh, về Truyện Đời Thường v.v.

4- Tĩnh Tâm Online qua livestream hay conferencecall.


Để tiếp theo chiều hướng "bế quan luyện công" để "biến dữ thành lành" như thế, hôm nay, Lễ Đức Mẹ Mân Côi trong mùa đại dịch covid-19 rất thân thương của TĐCTT chúng ta vốn có lòng biệt kính Mẹ, một Nhóm TĐCTT đã xuất phát từ Lòng Mẹ, với Khóa LTXC đầu tiên ở Đền Thánh Corona vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, nơi cũng đã diễn tiến Đại Hội Mừng TĐCTT 10 Năm Ơn Khởi Động của nhóm 6/2018, chúng em tĩnh nga, xin kính tặng quí TĐCTT thân yêu của chúng em thêm một món quà đặc biệt nữa. 


Món quà này, chúng em thực hiện từ Giáng Sinh 2019, và có ý định là sẽ mang đi khắp nơi để tặng tận tay từng Quí TĐCTT mỗi khi có khóa ở địa phương trong năm 2020 như vẫn diễn tiến xuôi may ở các năm trước. Không ngờ bị mắc kẹt đại dịch covid-19. Tuy nhiên, chúng em cũng đã tặng Quí TĐCTT Nam California dịp Mừng Tân Xuân 2/2020 ở Saint Patrick, cũng như đã gửi bưu điện tặng quí TĐCTT trưởng nhóm khắp nơi, trong đó có quí TĐCTT liên tục tham dự 2 Giờ Kinh Trưa và Chiều hằng ngày cho tới nay. Hôm nay, thì kể như các nơi đã thông báo cho chúng em biết rằng đã nhận được quà chúng em tặng. 


Dù sao chúng em vẫn có ý định mang đến từng nơi tặng cho từng Quí TĐCTT khi nào có thể. Trong khi chờ đợi, chúng em xin gửi tặng chung qua email này, cho quí TĐCTT ở cả Nam California không tham dự tối Mừng Tân Xuân 2/2020, và Quí TĐCTT  các nơi, kể cả 3 anh chị ở Việt Nam (AC Hóa Dung và Anh Bảo Quốc). Và đây là món quà của chúng em xin được trân trọng kính tặng Quí TĐCTT thân yêu của chúng em để Mừng Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2020:



  (CD Thánh Ca kỷ niệm 60 năm cuộc đời của một tâm hồn: Marie Cao-Bùi Thúy-Nga)  

Tình Chúa Trong Đời

 

chúng em tĩnh nga


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2020 at 5:33 AM
Subject: Chúc Mừng TĐCTT Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi quí TĐCTT của em hôm nay mùng 7/10/2020 nhé. Trong Tháng Mân Côi có 2 ngày đặc biệt liên quan đến Kinh Mân Côi, đó là ngày 7/10 - Lễ Đức Mẹ Mân Côi và ngày 13/10 - Ngày Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần thứ 6 cũng là lần cuối cùng năm 1917, thời điểm Mẹ tự xưng mình "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi". 



 

Kinh Mân Côi tuy không phải và không được là Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội, dù đã được nhiều đợt xin các vị giáo hoàng trong giòng lịch sử của Giáo Hội công nhận là Kinh Phụng Vụ mà không được hay chưa được, bao gồm cả vị giáo hoàng totus tuus được cho là rất tôn sùng Đức Mẹ và "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", đúng như Mẹ Marai kêu gọi mỗi lần hiện ra ở Fatima năm 1919.  


Tuy chỉ là một thứ kinh như mọi thứ kinh khác thuộc về lòng đạo đức phổ thông trong cộng đồng dân Chúa hơn là Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội, Kinh Mân Côi đơn sơ bình dân cũng có tính cách chiêm niệm và có những tác dụng thần kỳ, như đã được lịch sử Giáo Hội chứng thực, điển hình nhầt là cuộc chiến thắng ở trận hải chiến Lepanto năm 1571, vào ngày 7/10, thời điểm được Thánh Giáo Hoàng Piô V thời ấy chọn thiết lập Lễ Đức Mẹ Chiến Thắng (Our Lady of Victory), sau này được đổi là lễ Đức Mẹ Mân Côi (Our Lady of Rosary). 


Đó là lý do em xin mời quí TĐCTT của em tham dự buổi chia sẻ về Đức Mẹ Mân Côi sau đây:

@ Thời điểm: Tối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghị

@ Phương tiện: conferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#; ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài: "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
@ Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay lần Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

@ Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

@ Thời lượng: khoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California.


Trân trọng chúc mừng và kính mời TĐCTT của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 1, 2020 at 6:27 PM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina, Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Đại Hội I - 2018, hằng năm chúng ta có 3 Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ: 1- về LTXC trong Tháng 4; 2- về Nên Thánh Đầu Tháng 10; và về Thánh Mẫu Đầu Tháng 12. 


Riêng về Tĩnh Tâm Nên Thánh, chúng ta nhấn mạnh đến mẫu gương Thánh Thiện của 2 Vị Thánh của LTXC ở Balan, đó là Chị Thánh Faustina Kolwaska và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thánh Faustina, lễ nhớ ngày 5/10, là Vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lễ nhớ ngày 22/10, Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT.


Năm 2020 ngoại lệ này, chúng ta sẽ dọn mừng và mừng Lễ Thánh Quan Thày Faustina của chúng ta với 2 điều mới mẻ như thế này: 

1- Tĩnh tâm chung nhóm ở khắp nơi, chứ không chỉ ở Nam California như năm 2018 và 2019, nhưng tĩnh tâm online, do Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, hướng dẫn - em sẽ nhắc lại vào này áp lễ;

2- Chung Nhóm thực hiện một Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina Quan Thày của chúng ta, bắt đầu từ ngày mai Thứ Sáu mùng 2/10 đến hết Chúa Nhật mùng 4/10/2020 - em sẽ nhắc từng ngày.


Giờ đây, ngày áp lễ, để bắt đầu cùng nhau dọn mừng bằng một tuần ba ngày, từ ngày mai, xin mời Quí TĐCTT của em hãy đọc lại (nếu rồi) hay đọc thêm (nếu chưa) Tiểu Sử của thánh nữ, do em vắn tắt biên soạn, dưới đây.


Thánh Faustina: Cuộc Đời và Sứ Vụ

 

Nếu thánh nữ Magarita Maria Alacoque, theo Đức Piô XII, liên quan đến Thánh Tâm Chúa thì Thánh Nữ Maria Faustina người Balan, theo Đức Gioan Phaolô II, người đồng hương với vị thánh này, cũng liên quan tới Lòng Thương Xót Chúa. Thật thế, để có thể hiểu được phần nào vai trò của Thánh Nữ Faustina đối với Lòng Thương Xót Chúa và tại sao cần phải loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trong lúc này, chúng ta hãy cùng nhau trở về với chuyến tông du cuối cùng của ĐTC GPII, chuyến tông du lần thứ 7 về Balan của ngài để cung hiến Đền Thờ Chúa Tình Thương Thứ Bảy 17/8/2002.


Vấn đề rất đặc biệt ở đây liên quan đến cả việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Lòng Thương Xót Chúa, đó là cả hai đều xuất phát từ mạc khải tư, chứ không phải chính thức từ Mạc Khải Thánh Kinh, vẫn biết, khi ban phép thực hành những lòng tôn sùng này về Chúa, văn kiện của các vị Giáo Hoàng đều suy diễn từ Thánh Kinh và căn cứ trên nền tảng thần học Kitô giáo. Thật vậy, Chúa Giêsu đã hiện ra với 2 nữ tu, đó là Thánh Nữ Magarita Maria Alacoque ở Pháp vào thế kỷ 17, và Thánh Nữ Maria Faustina ở Balan vào tiền bán thế kỷ 20, giữa hai Thế Chiến Thứ I và II, và Người đã tâm sự với các vị về tình yêu của Thiên Chúa và kêu gọi loài người đáp ứng tình yêu của Người, đặc biệt là qua một số việc làm cụ thể hợp với mỗi một thời đại. Vậy, Chúa Giêsu, qua Thánh Nữ Maria Faustina, đã nói về thời đại văn minh của chúng ta những gì và yêu cầu chúng ta thực hiện những điều chi?

 

 

Chị vào đời ngày 25/8/1905 ở Gogowiec Balan trong một gia đình quê mùa nghèo nàn và đạo hạnh. Chị là người con thứ ba trong 10 người con. Chị được rửa tội và lấy tên Helena ở Nhà Thờ giáo xứ Dwinice Warckie. Ngay từ thời còn thơ nhi, chị đã nổi bật về lòng yêu chuộng nguyện cầu, làm việc, tuân phục và cảm thương người nghèo khổ. Chị rước lễ lần đầu vào năm 9 tuổi, sống giây phút một cách rất thấm thía khi nhận thức được sự hiện diện của Vị Khách Thần Linh trong linh hồn của chị. Chị đã đến trường 3 năm. Vào năm 16, chị đã rời nhà để đi làm việc với vai trò giữ nhà ở Aleksandrów, odi và Ostrówek, để kiếm thêm phương tiện hầu hỗ trợ bản thân và giúp đỡ cha mẹ của chị.

 

 

Vào năm 17 tuổi, chị đã cảm thấy những rung động đầu tiên của ơn gọi tu trì. Sau khi học xong, chị muốn gia nhập một tu viện nữ, song cha mẹ của chị không cho phép. Vào ngày 1/8/1925, trong một thị kiến thấy Chúa Kitô Khổ Nạn, được Người kêu gọi, chị đã vào tu trong Dòng Chị Em Đức Mẹ Tình Thương và lấy tên là Nữ Tu Mary Faustina. Chị đã ở trong dòng này 13 năm và sống ở một số nhà khác nhau. Chị đã sống ở Kraków, Pock và Vilnius, những nơi chị đã làm việc như một người nấu bếp, một người làm vườn và một người chuyên chở.

 

 

Theo bề ngoài, không có gì cho thấy chị có một đời sống nội tâm đầy thần bí. Chị nhiệt thành thi hành các công việc của chị và trung thành giữ luật lệ của đời sống tu trì. Chị sống trầm tĩnh, đồng thời lại rất thản nhiên, vui tươi, đầy lòng nhân ái và tình yêu vô tư đối với tha nhân. Mặc dù đời sống của chị có vẻ tầm thường, đơn điệu và u tối, chị đã âm thầm kết hợp hết sức mật thiết với Thiên Chúa.

 

 

Chính mầu nhiệm Tình Thương Thiên Chúa, một mầu nhiệm chị đã chiêm ngắm nơi lời Chúa cũng như nơi các hoạt động hằng ngày của đời chị, đã đặt nền tảng cho linh đạo của chị. Tiến trình chiêm niệm này cũng như việc tìm hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đã góp phần vào việc phát triển nơi Nữ Tu Mary Faustina thái độ tin tưởng vào Thiên Chúa như một trẻ thơ cùng với thái độ thương xót đối với tha nhân.

 

  

Nữ tu Faustina là một nữ tử trung thành của Giáo Hội, một Giáo Hội chị đã mến yêu như một Người Mẹ và là một Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Ý thức được vai trò của mình trong Giáo Hội, chị đã cộng tác với tình thương của Thiên Chúa trong công việc cứu độ các linh hồn hư đi. Để đáp ứng một lời yêu cầu đặc biệt cũng như để theo gương của Chúa Giêsu, chị đã biến cuộc sống của chị thành của lễ hy sinh cho chính mục đích này. Trong đời sống thiêng liêng của mình, chị còn nổi bật về lòng yêu mến Thánh Thể và hết sức tôn sùng Mẹ Tình Thương.

 

 

Những năm tháng chị sống trong tu viện chất chứa đầy những tặng ân phi thường, như các mạc khải, các thị kiến, được in dấu thánh kín đáo, được tham dự vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa, được ơn một lúc ở hai nơi, được biết những gì thầm kín trong linh hồn con người, được ơn nói tiên tri, hay ơn đính hôn và thành hôn thần bí hiếm hoi. Mối liên hệ sống động với Thiên Chúa, với Thánh Mẫu, với các Thiên Thần, với Các Thánh, với các linh hồn trong Luyện Ngục, tức với tất cả thế giới siêu nhiên, trở nên thực hữu như thế giới chị thấy được bằng con mắt giác quan của chị. Mặc dù được trang bị bằng những ân huệ phi thường như thế, Nữ Tu Mary Faustina cũng thừa biết rằng chúng thực sự không làm nên sự thánh thiện. 

 

 

Chúa Giêsu đã chọn Nữ Tu Mary Faustina làm Tông Đồ và làm “Thư Ký” của Tình Thương Người, để chị có thể nói cho thế giới biết về đại sứ điệp của Người. 

 

 

Sứ vụ của Nữ Tu Mary Faustina đã được ghi lại trong cuốn Nhật Ký của chị là việc chị đã tuân giữ theo lời yêu cầu đặc biệt của Chúa Giêsu cũng như của các cha giải tội của chị. Nơi cuốn nhật ký này, chị đã trung thành ghi lại tất cả những gì Chúa Giêsu mong muốn và diễn tả những lần hội ngộ giữa linh hồn chị và Chúa Giêsu. 

 

 

Tác phẩm của Nữ Tu Mary Faustina đã chiếu sáng một cách phi thường về mầu nhiệm của Chúa Tình Thương. Nó mang lại hân hoan chẳng những cho thành phần chất phác thất học, mà còn cho cả các học giả coi nó như là một nguồn mạch thêm thắt cho công việc nghiên cứu thần học luận lý. Cuốn Nhật Ký này đã được chuyển dịch sang nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Nga, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc và Slovak.

 

 

Nữ Tu Mary Faustina, bị dày vò bởi chứng lao phổi cũng như bởi vô số khổ đau chị đã chấp nhận như một của lễ hy sinh tự nguyện cầu cho các tội nhân, đã qua đời tại Krakow lúc mới ở vào tuổi 33, hôm 5/10/1938, nổi tiếng về đời sống nội tâm sâu xa và kết hợp nhiệm mầu với Thiên Chúa.

 

Tiến Trình điều tra phong thánh cho chị được bắt đầu vào thời đoạn 1965-1967 ở Krakow, và Tiến Trình Phong Chân Phước cho chị được bắt đầu ở Rôma năm 1968 và chấm dứt vào năm 1992. Vào ngày 18/4/1993, ĐTC GPII đã phong chân phước cho chị, và chị đã trở thành vị Thánh đầu tiên cho thiên kỷ thứ ba khi được ĐTC Gioan Phaolô II tôn phong hôm 30/4 trong Đại Năm Thánh 2000.


Xin Chị Thánh Faustina chuyển cầu cho chúng ta cũng được là TĐCTT như chị và với chị trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Xin cám ơn quí TĐCTT đã đọc email này của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 



 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 6:08 AM
Subject: Fwd: Thuc An Tinh Than!!!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Good Morning Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Hôm nay, Thứ Ba 29/9/2020, Giáo Hội hoàn vũ cử hành phụng vụ Lễ Kính 3 Tổng Lãnh Thần cũng là 3 Tổng Thiên Sứ Minh-Kha: "Ai bằng Thiên Chúa", Ga-Biên: "Sức Mạnh Thiên Chúa", và Ra-Phiên: "Linh Dược Thiên Chúa", em xin gửi đến từng anh chị em TĐCTT một món quà quí, món quà được vị tặng cho chúng ta đặt tên là "Thức Ăn Thiên Thần", để cùng với những gì chúng ta đã thưởng thức hằng ngày từ trước đến nay: Phụng Vụ Lời Chúa, Lời Vị Cha Chung, Hạnh Tích Các Thánh, Truyện Kể Đời Thường, Âm Mưu Hỏa Ngục (đã được nghe đọc và sẽ được phổ biến) v.v., chúng ta càng ngày càng được bồi dưỡng hơn nữa, với đầy đủ mọi sự cần thiết và bổ ích thiêng liêng, nhờ đó, chúng ta mới được như lòng mong ước của ĐTC Phanxicô là thoát ra được đại dịch covid-19 một cách tốt đẹp hơn.

Em xin chuyển đến Quí TĐCTT email của chính Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD (Tu Hội Nhà Chúa), Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse GP Dallas TX, kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX, trong đó, qua em, ngài gửi tặng chúng ta "Thức Ăn Tinh Thần" do chính ngài soạn dọn để thiết đãi những tâm hồn nào khao khát thần linh là tất cả những gì chân thật, thiện hảo và phần rỗi của mình cũng như của anh chị em mình. Chúng con xin tri ân cảm tạ Cha Đạt. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con, để chúng con sống trọn Ơn Gọi Thương Xót bằng đức tin tuân phục, và Sứ Vụ Thương Xót bằng đức ái trọn hảo, để Niềm Vui Thương Xót luôn là sinh lực sống đạo và tông đồ của TĐCTT chúng con trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. 

em tĩnh

---------- Forwarded message ---------
From: Dat H. Pham, SDD. <dhpham2000@yahoo.com>
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 11:52 AM
Subject: Thuc An Tinh Than!!!
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi ông Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh,

Nguyện xin ân sủng và tình yêu của Chúa Kitô ở cùng ông luôn mãi.  Hy vọng ông, mọi người trong gia đình ông và các thành viên trong nhóm TĐCTT đều khỏe mạnh và bình an.

Thưa ông, trong hai tuần qua, Đạt là thâu được 7 videos, các bài giảng ngày Chúa nhật cũng như về đức tin Công Giáo.  Đạt sẽ cố gắng thực hiện 2 hoặc 3 videos mỗi tuần, như là thức ăn tinh thần cho tất cả những người Công giáo chúng ta.  Đạt gửi ông cái link này….  Xin kính mời ông mở ra cùng tham dự và mọi gọi mọi người cùng nhau học hỏi Lời Chúa để sống đạo tốt hơn.

https://youtube.com/channel/UCCxHuLh7oHEmkeGRqtIegOA

Thân ái mến chào ông trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,

Bart. Đạt


Rev. Bart. Dat H. Pham, SDD.
St. Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Belt Line Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Tel. (972) 237 1700
web. www.sjvncc.org 


 

From: 'Dat H. Pham, SDD.' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 9:51 AM
Subject: Re: Thuc An Tinh Than!!!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Kính gửi ông Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh cùng toàn thể qúy vị TĐCTT,

Xin chúc mừng ngày đại lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gabriel và Raphael đến cùng qúy vị và toàn thể gia đình.  Xin chân thành cám ơn ông Tĩnh đã gửi món ăn tinh thần của tôi đến cho tất cả qúy vị.  Thực ra tôi chỉ mới tự quay video những bài chia sẻ của tôi mới có hai tuần nay thôi.  Tôi đang quay đoạn video lễ kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và chiều nay sẽ có cho quý vị cùng thưởng thức món ăn tinh thần này.

Xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót ban muôn ơn phúc lành xuống trên qúy vị cùng toàn thể gia đình.

Thân ái mến chào trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Bart. Đạt


Rev. Bart. Dat H. Pham, SDD.
St. Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Belt Line Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Tel. (972) 237 1700
web. www.sjvncc.org 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 7:59 AM
Subject: TĐCTT TGP Galveston-Houston TX hội ngộ định kỳ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta, trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu đầy lây lan và nguy tử kéo dài không biết tới bao giờ, ít là ở một nơi vẫn còn tiếp tục được những cuộc hội ngộ nhóm địa phương, như Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX hôm qua, Chúa Nhật 27/9/2020, cũng như buổi hội ngộ nhóm ngày 21/6/2020 trước đây. Thật là tuyệt vời. Riêng em, lâu lắm rồi mới nhìn lại được dung nhan của từng TĐCTT thân thương của em ở Houston TX. 


Cám ơn Anh Thư Ký Lưu Chủ đã chụp hình và tường trình đầy đủ để chung TĐCTT khắp nơi theo dõi và thêm cảm hứng. Xin cám ơn anh Trưởng Nhóm Nguyễn Điềm đã tiếp tục phục vụ nhóm địa phương của mình. Xin cám ơn quí TĐCTT đã cố gắng tham dự những buổi hội ngộ hiếm quí hiện nay, trong khi các nơi khác vẫn tiếp tục sống Mùa Vọng Phục Sinh tạm trú chờ thời. Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Linh Hướng Bùi Quang Tuần, CSsR, giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại.


Sau đây xin mới quí TĐCTT theo dõi bản tường trình kèm theo một số hình ảnh hiếm quí về buổi hội ngộ của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX dưới đây nhé.


em tĩnh

 

Tường Trình Sinh Hoạt của nhóm Tông Đồ Chúa Tính Thương  Houston,TX

tại nhà tĩnh tâm  của tu viên Thánh Alphongsô, thuộc phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải ngoại, Houston,TX.

Ngày Chủ Nhật 27 tháng 9/2020 - 10:00AM.

tt6.JPG

Chụp chung với cha linh hướng Bùi Q. Tuấn  trước khi kết thúc  sinh hoạt 27/9/2020

khoảng 9:30AM 1 số anh chị em đến sớm  hợp ý với nhà dòng để làm giờ khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và 10:00AM  cùng với cộng đoàn dân chúa khoảng trên 100 người tham dự thánh lễ chủ nhật cùng với nhà dòng, hôm nay có 4 cha cùng  đồng tế.

sau thánh lễ anh chị em Tông Đồ Chúa Tình Thương có được 18 anh chị em , kéo nhau tới phòng họp của nhà tĩnh tâm để họp mặt, sinh hoạt , dưới sự điều hành của cha linh hướng, cũng là bề trên  phụ tỉnh của nhà dòng là cha Bùi Q. Tuấn, và anh trưởng Hoà Điềm .

Để mở đầu cha linh hướng   có lời chào mừng tới tất cả anh chị em, đã có công thiện chí đến đây sinh hoạt, sau đó cha trao cho anh trưởng Điềm có những lời nhắc nhở tới tất cả anh chị em.Anh trưởng

Điềm phát biểu là theo như ý anh Cao Tấn Tĩnh  lần đầu tiên chúng ta chính thức nhận lễ thánh Fautina mừng ngày mùng 5 tháng 10 là lễ bổn mạng chung cho toàn thể Tông Đồ Chúa Tình Thương, trước ngày lể sẽ có làm   1 tuần ba dọn mình, hãy chờ xem chi tiết mà anh Tĩnh sẽ gởi qua email. Anh cũng nhắc tới bài viết của thánh Alphonsô:” Nên một với ý Chúa “   dài 25 trang do cha linh hướng  dich ra tiếng việt và ngài muốn chia sẻ với anh chị em, nên đọc, suy ngẫm và đào sâu. Anh Điềm đả gởi tới anh chị em qua email tháng rồi. ngày 7 tháng 10 là lễ Mẹ Mân Côi, xin chúng ta hãy nhắc nhở nhau cùng đọc kinh mân côi để yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta đang sống trong mùa dịch, nếu trong gia đình chúng ta có ai cấ ần lời cầu nguyện đặc biệt, xin hãy cho anh trưởng biết hay là cha linh hướng để kêu gọi nhau cùng cầu nguyện cho, vì lời cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng.Trong những tháng qua , nhóm chúng ta có 2 người  mới qua đời : linh hồn Maria Đoàn thị Mai và linh hồn Phêro thân phụ chị Phạm thị Bang. Ngày 7 tháng 11 nhà dòng có 2 thày lãnh chức linh mục, xin hãy cầu nguyện cho các thày.

tt4.JPG

Trong khi họp vẫn đeo khẩu trang và social distance

Anh Điềm cũng xin anh chị em mua face mash( khẩu trang) do chị Lụa bán để gây qũy cho hội chúng ta. Gía $ 10/ 3 cái, nhưng  bán trên  online $8/1 cái. Sau đó anh trao lại cho cha linh hướng  ngỏ lời với anh chị em.

Cha linh hướng lần nữa chào mừng tới tất cả .Ngài cũng muốn biết là anh chị em từ giáo xứ nào tới đây hôm nay.  xứ lavang 3 người; lộ Đức 2 người, tử đạo 1 người;Thánh Tâm 3 người; ngôi lời nhập thể 3 người St. Elizabeth:1 người; St. Christopher 2 người. Chúng ta tới từ các nơi, thật là nỗ lực thiện chí, đôi lúc , ý muốn tốt nhưng thân xác thì ngại ngùng như lời thánh Phao lô nói.  Theo như dự định 2 tháng 3 tháng chúng ta quy tụ với nhau , chúng ta sẽ có thánh lễ, họp, chầu Thánh thể ,  nếu chúng ta yêu mến Thánh thể sẽ giúp chúng ta, nối kết  hiệu qủa, là chứng nhân của Chúa Tình Thương.

Sau đó 1 số anh chị em chia sẻ với nhau nhửng ơn lành, sự lạ của lòng thương xót Chúa trong những ngày thánh vừa qua anh chị em đã chứng kiến để cùng tạ ơn CHúa.

Trước khi kết thúc anh Điềm có nêu lên vấn nạn là có 1 số anh chị em có tên, tuyên hứa nhưng không thấy sinh hoạt gì, theo như nội quy thì nếu sau 2 năm không hề liên lạc, sinh hoạt thì kể như là thôi , nhưng với anh sau 3 năm nếu không lien lạc, hay sinh hoạt thì kể như là thôi! Nhưng ý kiến này có nhiều  bàn cãi còn sôi động.Theo như dự tính thì phiên họp tới sẽ vào ngày chủ nhật thứ 3 tháng 11 cũng bắt đầu 10:AM Thánh Lễ taị  Đền Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp , Dòng Chúa Cứu Thế VN-Hải ngoại,Houston,TX  .

cuộc sinh hoạt kết thúc khoảng 1:00PM   anh chị đả có 1 bữa ăn nhẹ chè, xôi, bánh, nước do chị thủ qũy cung câp, và chụp hình chung./.

tt9.JPG

trước khi ra về , anh chị em có những đồ ăn nhẹ do anh chị thủ qũy phục vụ.

 

em Lưu chủ ghi.

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 



From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 22, 2020 at 10:22 PM
Subject: Audio mp3 Văn Thư Người Samaritano Nhân Lành của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin lỗi Quí TĐCTT của em. Hôm nay, em rời nhà lúc 2:30 pm, và mới về lúc 9:30 pm, để kịp edit gửi đến Quí TĐCTT của em bài thâu âm mp3 về Văn Thư Người Samaritanô Nhân Lành, mà em đã dịch rồi gửi cho chung cộng đồng dân Chúa lúc 1 giờ chiều nay, một văn thư rất quan trọng đã được em cẩn thận dịch và đọc cho anh chị em TĐCTT tham dự giờ kinh trưa nay nghe đầu tiên, và hứa sẽ trở lại với văn thư này trong tương lai, vì còn nhiều chi tiết cần phải đi sâu vào hơn nữa, như đã sôi nổi ngay sau khi quí anh chị nghe xong văn thư này. 


Chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều thần học gia và luân lý gia Kitô giáo xuất hiện trong anh chị em chúng ta ở vào các cuộc bàn luận trong tương lai, về văn kiện tối quan trọng và khẩn thiết hơn bao giờ hết hiện nay, thời duy thực dụng, chỉ biết làm những gì có lợi trước mắt, bất chấp mọi nguyên tắc luân thường đạo lý và đức tin chân chính. Với tâm tình cởi mở, lắng nghe và nguyện cầu, xin mời quí TĐCTT mở cái link audio mp3 dưới đây nhé, trong đó có bản nhạc phụ họa Người Samanitatô Nhân Hậu nữa. Xin hết lòng cám ơn Quí TĐCTT của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 ThanhBoTLDT-NguoiSamaritanoNhanLanh.mp3  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 9, 2020 at 5:37 PM
Subject: Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Lebanon
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC, hôm nay, Thứ Tư 9/9/2020, chúng em bắt đầu nhận được một số đóng góp cho chiến dịch bác ái cứu trợ nhân dân Lebanon ở Thủ Đô Bêrút của họ, nơi đã xẩy ra vụ nổ như bom nguyên từ vào ngày 4/8/2020, gần 5 tuần nay, nơi đã được chính ĐTC Phanxicô chẳng những trân trọng nói tới mà còn lên tiếng kêu gọi thế giới hiệp thông chay tịnh cầu nguyện, kèm theo việc bác ái cứu trợ cụ thể nhân dân nước Lebanon khôn cùng này nữa, một đất nước ở Trung Đông đã nghèo lại bị khủng hoảng bởi 4 đại nạn: đại nạn kinh tế xuống dốc trầm trọng và chính phủ tham nhũng khủng khiếp, sau đó lại gặp đại dịch covid-19 cùng với vụ nỗ gần tan thủ đô Bêrút của họ. 

3 Số tiền đóng góp hôm nay chúng em nhận được đầu tiên lại từ các chị ở xa, sau số tiền của 1 chị ở Orange County (từ 7/9) như sau:

$0.050.00 - Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA

$0,500.00 - Một TĐCTT ẩn danh Virginia

$1,000.00 - Chị Nguyễn Thu Hải Maryland

$0,300.00 - Chị Đặng Hoa Flower Fort Worth TX

$1,850.00 - Tổng cộng đóng góp tường trình hôm nay 9/9/2020

Lối thoát nào cho khủng hoảng kép ở Lebanon?

Lebanon - quốc gia đã 'ngã quỵ' vì khủng hoảng chồng chất

 Sau đây, ngoài 2 cái links liên quan đến Lebanon ngay trên đây, xin mời Quí TĐCTT nghe truyện Thánh Phêrô Claver, vị được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay, Thứ Tư mùng 9/9/2020, một vị linh mục Dòng Tên đã khấn làm nô lệ suốt đời cho người Ethiopia nô lệ Phi Châu, và sau 40 năm liên tục phục vụ hết mình, ngài đã kiệt sức và ngã bệnh 4 năm trong cô đơn cho tới khi qua đời. 

Cuối câu truyện có một chị đặt vấn đề làm sao ngài có đủ tài chính và phương tiện để phục vụ thành phần nô lệ nhiều và trong một thời gian dài như thế, và câu trả lời cũng liên quan cả đến thiện chí truyền giáo và nỗ lực bác ái nỗ lực của Nhóm TĐCTT từ trước tới nay. 

Xin mời Quí TĐCTT cùng nhăm tri ân cảm tạ LTXC và chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô "đã mặc lấy thân phận nô lệ" (Philiphe 2:7), nơi con người cùng đời sống của Thánh Phêrô Claver hôm nay nhé.

ThanhPheroClaver.mp3  

em tĩnh

Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 9, 2020 at 2:40 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giáo Lý Chữa Làmnh xã Hội 6 của ĐTC Phanxicô hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Tư hằng tuần, ĐTC Phanxicô hướng dẫn chúng ta bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội, bài Thứ 6 về đề tài: Vi Khuẩn Lợi Lộc Đảng Phái - Chữa Trị: Yêu Thương Tím Kiếm Công Ích. Em đã đọc kèm theo dẫn giải bài giáo lý này cho Quí TĐCTT tham dự giờ Kinh Trưa nay, và em đã edit xong, giờ đây em xin chuyển đến quí AC nhé. 


TĐCTT chúng ta cần phải trân trọng và ưu tiên cho những lời của vị đại diện Chúa Kitô đang thay Người hướng dẫn chúng ta hiện nay, nhất là trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, những bài giáo lý rất hợp thời, cụ thể, cần thiết hơn bao giờ hết, để chung loài người và riêng Kitô hữu chúng ta nhờ đó thoát đưoọc nạn đại dịch này một cách tốt hơn trước, chứ không tệ hơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những bài giáo lý này. Xin Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây nhé:


DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanh.6-YeuThuongTimKiemCongIch.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 8, 2020 at 2:48 PM
Subject: Audio mp3 Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

HAPPY BITHDAY OUR HEAVENLY MOTHER MARY.


Kính Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria Trên Trời và Chúc Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tới Quí TĐCTT và từng người nhé.


Để tặng quà đặc biệt cho Quí TĐCTT thân yêu của em, em xin gửi kèm theo đây Audio mp3 về Đoạn Truyện về Biến Cố Mẹ Maria được sinh vào trần gian với nhiều điều cao cả Chúa đã làm nơi Mẹ và cho Mẹ.

Mời Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây để thưởng thức với tất cả lòng tri ân cảm tạ Chúa và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

LeMeSinhNhat.mp3   






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 7, 2020 at 2:39 PM
Subject: Người Khách nửa đêm về sáng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là ngày thứ 3 trong Tuần 3 Ngày dọn mừng Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9 của chúng ta ngày mai. Ngày mai chúng sẽ nghe đoạn truyện về biến cố Người Mẹ Trên Trời của chúng ta được hạ sinh vào trần gian. Hôm nay, ngày áp, em xin gửi đến Quí TĐCTT thân yêu của em câu truyện "Người Khách Nửa Đêm Về Sáng", một câu chuyện có liên quan đến Đức Mẹ, có tính cách kỳ kỳ lạ lạ bâng khuâng làm sao ấy. Vậy, với ánh mắt nhìn lên Mẹ và tấm lòng gắn bó với Mẹ, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện này ở cái link dưới đây.


NguoiKhachNuaDemVeSang.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 6, 2020 at 2:20 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Phúc Âm được hiện đại hóa qua những lời dẫn giải của ĐTC hằng tuần nơi huấn từ truyền tin Chúa Nhật. Nếu đọc hay lắng nghe lời Chúa Giêsu qua vị đại diện Người về những gì Người đã nói trước đây cả hơn 2 ngàn năm, chúng ta sẽ hiểu hơn nữa ý nghĩa của bài Phúc Âm và ý Người muốn chúng ta phải làm gì trong thời đại cùng hoàn cảnh của chúng ta là môn đệ của Người.


Trong Bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A này, chúng ta thấy ĐTC Phanxicô huấn dụ chúng ta rằng:

1- Đừng phủi tay trong việc sửa lỗi cho anh em.

2- Đừng xì xèo bàn tán rỉ tai về những lỗi lầm của nhau như ma quỉ vốn là nghề của hắn.

3- Đừng loại trừ hay diệt trừ nhau.  
4- Tuy nhiên, khi sửa lỗi xây dựng nhau, cần phải theo đường lối sư phạm phục hồi và cứu độ của Người.

5- Ở chỗ, tỏ ra yêu thương, nếu một mình không đủ, thì thêm 2-3 người, thậm chí thêm cả cộng đồng.

6- Nếu tình yêu thương hỗ trợ của cả cộng đồng cho người anh chị em vấp phạm vẫn bất khả thì chỉ còn LTXC thôi.


Chớ gì giáo huấn của chính Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXIII Năm A Thường Niên, được ĐTC Phanxicô hướng dẫn chúng ta, được hiện thuục nơi đời sống Kitô hữu là môn đệ chân chính của Chúa Kitô trong thế giới phân rẽ cần được cữu vãn hiện nay.


 DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 5, 2020 at 5:16 PM
Subject: Audio mp3 Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ngày 5-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là ngày đầu tiên trong Tuần 3 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9. Và hôm nay cũng là lễ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, 5/9, một vị thánh thời đại và vĩ đại mà chúng ta ai cũng đều biết và kính phục cùng hãnh diện. Tuy nhiên, em chắc chắn rằng có rất nhiều bí mật về Mẹ Thánh mà chúng ta không biết hết đâu.


Bởi thế mà, hôm qua chúng ta đã chay tịnh (không có gì sau giờ kinh) để cầu cho Lebanon như lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, để bù lại, sau giờ Kinh Trưa nay, em đã đãi cho quí TĐCTT tham dự giờ kinh này một bữa Tôm Hùm thịnh soạn, bao gồm nhiều tài liệu em nghiên cứu từ trước đến nay về vị thánh đặc biệt về LTXC này. Và sau giờ Kinh Chiều nay, em còn tiếp phần phụ bản rất kỳ thú về Mẹ Thánh nữa. 


Tuy nhiên, như thói quen, em vẫn để giành phần cho chung Quí TĐCTT của em khắp nơi, bằng audio mp3 được đính kèm ở cái link dưới đây. Vậy, với tâm tình tạ ơn LTXC đã ban cho thời đại chúng ta một vị thánh đúng là "muối đất và là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14), và xin Mẹ Thánh têrêsa Calcutta chuyển cầu cho chúng ta cũng được sống ơn gọi LTXC và sứ vụ loan truyền LTXC như Mẹ Thánh nhé, bằng cách bấm vào cái link dưới đây:


MeThanhTeresaCalcutta.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 3, 2020 at 2:56 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Lễ Nhớ Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, TĐCTT chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Cha là Đấng toàn thiện trên trời (xem Mathêu 5:48), và Gương Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua, được phản ảnh qua các thánh nhân của Ngài trải suốt trong giòng lịch sử Giáo Hội, trong đó có vị đại giáo hoàng Gregorio của chúng ta hôm nay.


Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ Chúa luôn tỏ mình ra cho chúng ta, nơi đời sống và giáo huấn của các vị thánh nói chung và Thánh Tiến Sĩ nói riêng, như Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả hôm nay, và xin Chúa ban cho chúng ta cũng được hoàn thành Ơn Gọi Nên Thánh của Kitô hữu chúng ta nữa. Xin mời Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây:


ThanhGregorioCa.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 1, 2020 at 2:25 PM
Subject: Audio mp3 2 Câu Chuyện Học Làm Người thật thấm thía
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trước đây, đã có lần em gửi đến quí TĐCTT của em 2 câu chuyện học làm người thật cảm động, hôm nay, em tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT thân yêu của em 2 câu chuyện học làm người nữa, để chúng ta thấm thía suy nghĩ để nhờ đó học Nên Người trước khi Nên Thánh nhé. Chúng ta nên nghe các câu chuyện khác nhau, cả Truyện Thánh Nhân lẫn Chuyện Vĩ Nhân (theo nghĩa nhân cách làm người chứ không phải theo nghĩa tài giỏi).


Nếu chúng ta thích ngắm cảnh thiên nhiên hấp dẫn để nâng tâm hồn lên tới Đấng Hóa Công Tối Cao, Sự Mỹ vô cùng khả ái thế nào, thì chúng ta cũng có thể ngắm nhìn các vĩ nhân để chiêm ngưỡng Sự Thiện của Cha Trên Trời của Ngài vô cùng trọn lành như vậy. Thiên Chúa là Cha của chúng ta chẳng những hằng tỏ mình ra cho chúng ta thấy qua thiên nhiên tạo vật, mà còn qua cả các nhân vật trong giòng lịch sử của nhân loại nữa.


Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta hãy theo dõi 2 câu chuyện học làm người ở cái link sau đây:


HocLamNguoi.NguoiTanTat-PhuQuetDuong.mp3   

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 31, 2020 at 5:24 PM
Subject: Audio mp3 Fatima Bí Mật - Trái Tim Mẹ Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cái link audio mp3 em gửi tặng Quí TĐCTT của em hôm nay, Thứ Hai 31/8/2020, hoàn toàn bất ngờ. Thật vậy, trong giờ kinh chiều Thứ Bảy 29/8/2020 vừa rồi, anh chị em bỗng nhiên nói đến mấy con số đặc biệt, trong đó có số 13, em liền hỏi xem quí TĐCTT có biết tại sao Đức Mẹ lại chọn ngày 13 để hiện ra ở Fatima hay chăng... Rồi tại sao Mẹ lại chọn hiện ra vào 6 ngày liền, từ Tháng 5 đến Tháng 10 năm 1917 v.v. Thế là sau giờ kinh chiều hôm ấy, em đã chia sẻ cho quí anh chị về Fatima liên quan đến các Bí Mật này, không phải là chính Bí Mật Fatima, như em nhiều lần đã nói trước đây, mà là Fatima Bí Mật.


Khi em nói xong, các chị hỏi em có thâu mp3 hay chăng, em nói không. Thì ra các chị cho biết các chị cố gắng ghi lại những gì em nói hay quá, song không kịp, và lần đầu tiên mới nghe thấy những điều lạ ấy, nên muốn nghe lại. Riêng em thì lại thấy những gì em vừa nói ấy quá thường nên em chẳng thâu gì hết. Nhưng vì thấy lại có lợi và hay cho quí anh chị, nên em hẹn Thứ Hai hôm nay sẽ nói lại và thâu âm. Em đã nói lại hôm nay vào sau giờ kinh trưa hôm nay, và đã thâu lại, khi edit em kèm theo cả một bài Thánh Ca xa xưa rất hay là bài Trái Tim Mẹ Thắng, rất thích hợp với trọng tâm của cả Bí Mật Fatima lẫn Fatima Bí Mật.


Giờ đây, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC qua TMTX Maria, về Biến Cố Fatima 1917, một biến cố Thánh Mẫu vĩ đại nhất và quan trọng nhất, chẳng những trong Giáo Hội và cho cả lịch sử của thế giới nữa, và cũng để hướng về cùng dọn mừng 3 Lễ Mẹ trong Tháng 9/2020 tới đây: Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9, Lễ Thánh Danh Mẹ 12/9 và Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, xin mời quí TĐCTT của em thưởng thức trước những chi tiết mới lạ về Fatima trong bài chia sẻ của em hôm nay ở cái link sau đây:


FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 6:21 PM
Subject: TDCTT - Hai Giờ Kinh Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Nhóm TĐCTT chúng ta không mừng sinh nhật hay quan thày của một anh chị em nào, không mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của cha nào, hay mừng kỷ niệm tuyên hứa TĐCTT của Khóa LTXC nào. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta lại có một niềm vui mừng không thể không chia sẻ. Đó là, sau giờ kinh 3 giờ chiều hôm nay, theo thường lệ, em chia sẻ thêm về bài Phúc Âm trong ngày, thì có Chị Nguyễn Thy bất ngờ lên tiếng hỏi em về ý nghĩa của Bài Đọc 1 hôm nay, liên quan đến cánh đồng xương khô mà chị không hiểu. 


Để rồi, khi đi sâu vào bài đọc 1 này, em mới bất ngờ khám phá ra những chi tiết liên hệ nhiệm mầu giữa vai trò của Tiên Tri Êzêkiên, trong việc ông nói tiên tri 2 lần để, chẳng những làm cho các khúc xương khô rời rạc trong cánh đồng ấy dính lại vào nhau, mà còn gọi hồn làm cho các bộ xương dính vào nhau vẫn bất động nằm trên đất ấy tự động đứng ngay dậy, trở thành một đạo quân hùng dũng; trong khi đó, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng một ngày 2 lần kinh nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19, với tất cả lòng tin tưởng của mình vào LTXC, thì TĐCTT như đang ở giữa cánh đồng xương khô, và giờ kinh trưa của chúng ta là lời tiên tri đầu để làm cho các khúc xương dính lại thành bộ xương người, và giờ kinh chiều của chúng ta là lời tiên tri cuối để gọi hồn cho các bộ xương người ấy bắt đầu phục sinh chỗi dậy đứng lên! 


Chớ gì hai giờ kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta thực sự xứng đáng trở thành hai lời tiên tri hồi sinh thế giới loài người đang bị covid-19 hủy hoại, đến trở thành tuyệt vọng, như cảm nghiệm của dân Do Thái thời lưu đầy Babylon ngày xưa, một tình trạng họ vừa bị hủy hoại vừa bị tuyệt vọng, là những yếu tố cần thiết bất khả thiếu để Thiên Chúa ra tay hồi sinh, nhờ đó, sau khi bỗng dưng được thoát khỏi đại dịch covid-19 mà tự họ bất khả, nhân loại mới nhận biết Chúa mà được sống. Giờ đây xin trân trọng mời Quí TĐCTT thân yêu bấm vào cái link này nhé: TĐCTT: Hai Giờ Kinh - Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 20, 2020 at 8:37 AM
Subject: TĐCTT: Ánh Sáng Ngay Trong Đường Hầm và Kiểm Điểm Quân Số Trong Trận Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Cho dù nạn đại dịch covid-19 không biết bao giờ mới qua đi. Tuy nhiên, cho dù về tự nhiên vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm một tí nào cả. dù chỉ là một giọt sáng nhỏ nhoi nào đó, chúng ta vẫn có thể làm cho ánh sáng tỏa ra ngay trong đường hầm tăm tốiỞ chỗ, chúng ta vẫn tin vào LTXC từ đầu nạn đại dịch này cho tới nay và cho tới cùng, LTXC vẫn liên tục chiếu tỏa trên chúng ta và qua chúng ta, nhất là qua 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. Bởi thế, riêng TĐCTT chúng ta vẫn cảm thấy bình an vui sống trong một không gian hạn hẹp hơn, không bao rộng như những năm trước đây, bao gồm ở các tiểu bang với các Khóa LTXC, hay về tận VN với chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt III.


Về quân số TĐCTT của chúng ta trong trận đại dịch này, kiểm điểm lại, chúng ta phải cảm tạ LTXC đã gìn giữ chúng ta hầu hết không bị thứ vi khuẩn như vô hình đột biến khôn lường corona này tấn công khủng bố, ngoài 4 chị chúng ta biết được, đó là Chị Nguyễn Kim Dung ở TGP Los Angeles bị nhiễm từ 4/2020, Chị Ngô Kim Đan ở TGP Washington MD bị nhiễm từ tháng 5/2020, Chị Phạm Bích Thủy ở GP Oklahoma OK bị nhiễm từ tháng 6/2020, và Chị Đặng Tammie ở GP Orange CA trong Tháng 8/2020.

 

Nếu bị nhiễm covid-19 toàn là nạn nhân nữ TĐCTT, thì bị chết không bởi covid-19 lại là nam TĐCTT, như LH Giuse Phạm Giản thuộc GP Arlington VA qua đời ngày 22/3/2020, và LH Vincente Vũ Viết Hương ở GP Orange CA, qua đời ngày 7/5/2020. Chưa kể một nam TĐCTT nữa sắp mất mạng bởi xuyễn nặng như bị covid-19 vậy, là Anh Nguyễn King ở GP San Bernardino CA trong Tháng 8/2020. Ngoài ra, còn một nam TĐCTT không thể bị covid-19 tấn công, dù có trực tiếp săn sóc người vợ nạn nhân covid-19 đã qua đời, đó là Anh Nguyễn Luy ở GP Arlington VA vào tháng 6/2020. 


Tóm lại, nhìn tổng quan thì covid-19 kỵ 4 nam TĐCTT mà lại chuộng 4 nữ TĐCTT! Không biết có TĐCTT nào bị covid-19 nữa hay chăng, xin cho chúng em biết để nhóm được hiệp thông cầu nguyện nhé. Chớ gì mầu nhiệm các thánh cùng thông công liên kết TĐCTT chúng ta ở khắp nơi lại với nhau, chẳng những nơi lời nguyện cầu mà còn nơi những bệnh hoạn nữa nhé. Xin LTXC ban cho quí anh chị em bệnh nhân TĐCTT trở thành dấu tích khổ nạn của Chúa Kitô tử giá, để LTXC tiếp tục tuôn đổ LTXC xuống thế giới loài người đang gian nan khốn khổ trong nạn đại dịch covid-19 hiện nay.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 18, 2020 at 4:09 PM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Cầu Nguyện và Tình Tự Quê Hương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Ba 18/8/2020, thời điểm đúng 5 tháng Nhóm TĐCTT chúng ta sống Mùa Vọng Phc Sinh và Mùa Gặt Nước Trời trong cơn nạn đại dịch covid-19, một thời gian 5 tháng, gần nửa năm trời bất ngờ phải bất đắc dĩ dừng bước giang hồ trong việc loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC và Truyền Giáo Xuyêt Việt này, nhưng lại là một giai đoạn lịch sử Nhóm TĐCTT đã sống vượt thời gian và không gian, bằng đời sống "Giáo Hội liên gia" hiệp thông cầu nguyện với nhau hằng ngày 2 buổi kinh trưa và chiều, một thời gian vẫn tiếp tục rạng ngời tươi vui phấn khởi nơi quí TĐCTT tham dự 2 giờ kinh nguyện đầy ý nghĩa, giá trị và khẩn thiết này: 


Giờ Kinh Trưa là để cùng với Mẹ Maria đồng hành theo chân Chúa Giêsu Con Mẹ, từ khi Người Nhập Thể ở Ngôi Nhà Nazarét (Mùa Vui), đến khi Người tỏ mình ra ở Tiệc Cưới Cana (Mùa Sáng), rồi Người bị lên án tử ở Dinh Philatô (Mùa Thương), và sau cùng Người đã phục sinh và sai Thánh Thần Xuống ở Nhà Tiệc Ly (Mùa Mừng), nơi nào trong cả 4 nơi này đều có Mẹ Maria hiện diện. Nghĩa là, giờ kinh trưa, thời điểm được Giáo Hội nguyện kinh Truyền Tin, một biến cố được chất chứa trong Kinh Kính Mừng của Chuỗi Mân Côi, TĐCTT cùng với ánh mắt tin tưởng của Mẹ và trái tim yêu mến của Mẹ, chiêm ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô nơi Mầu Nhiệm Mân Côi, cũng là Mầu Nhiệm Cứu Chuộc - Mầu Nhiệm LTXC.


Giờ Kinh Chiều là để cùng với Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ, để hiến dâng tội lỗi cùng với hết mọi khốn nạn của chung nhân loại, nhất là của chính bản thân mình, lên Chúa Kitô Tử Giá, để xin Máu cùng Nước chảy ra từ cạnh sườn của Người, trở thành hai luồng sáng đỏ và trắng, như nơi Tấm Ảnh LTXC, từ con tim bị đâm thâu vô cùng nhân hậu của Người, "thương đến chúng con và toàn thế giới", bằng cách chiếu soi thế giới loài người đang tối tăm mù mịt trong một đường hầm, chẳng khác gì như một con đường cùng, chẳng còn lối thoát nào hiện nay: dead end - no way out, nghĩa là TĐCTT cung nhau thiết tha hiệp thông van xin Đấng là Cha thương xót ở trên trời, Đấng đã không tiếc Con Một mình, một đã phó nộp Người vì tất cả chúng ta (xem Roma 8:32), hãy thương đến chính Người Con Tử Giá ấy, mà tỏ hết LTXC của Ngài ra trong chính lúc nhân loại đang cần LTXC hơn bao giờ hết hiện nay!


Tình Tự Quê Hưong: TĐCTT chúng ta, sở dĩ có thêm giờ kinh trưa, từ ngày 18/3/2020, đến hôm nay, 18/8/2020, là đúng 5 tháng, là để cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho thế giới đang bị khủng hoảng  toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, về tất cả mọi phương diện, sự sống, kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo v.v., bao gồm cả Việt Nam quê hương ta, nhất là từ ngày 25/7/2020 tới nay, thời điểm Việt Nam ta bắt đầu có những ca tử vong đầu tiên, và nay đang cố gắng phòng chống hơn bao giờ hết, hơn cả từ đầu nạn đại dịch này cho tới lúc ấy. Bởi thế, hôm nay, nhân đúng 5 tháng cầu kinh, chúng ta nên nghe một câu truyện có tính cách tình tự quê hương, trong đó, chúng ta thấy được rằng chính tinh yêu quê hương và tình nghĩa đồng hương là những gì đã khỏa lấp được hết tất cả khác biệt và cách biệt giữa trong nước với hải ngoại, giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ già với trẻ, giữa người lớn với trẻ em, giữa giầu sang với nghèo khổ. 


Câu Truyện "Thằng bé đánh giầy người Nghĩa Lộ" của tác giả Phạm Tín An Ninh, được em đọc cho anh chị em TĐCTT tham dự giờ kinh trưa hôm nay nghe, bao gồm tất cả ý nghĩa tình tự quê hương tuyệt vời ấy. Giờ đây, với tất cả tâm tình nguyện cầu cho quê hương đất nước, chúng ta hãy nghe trọn vẹn câu truyện, được phụ họa thêm bởi một bài hát về quê hương rất xót xa đau thương thảm thiết, "Đoạn Đường Núi Sọ", một sáng tác của Hà Thúc Sinh, (tên thật là Phạm Vĩnh Xuân, sinh ngày 7-7-1945, quê Thanh Hóa), một cựu học sinh trường Đồng Công Thủ Đức vào đầu thập niên 1960, (trên em 3 lớp bấy giờ), nhà văn kiêm nhạc sĩ Công giáo, đã sáng tác trong thời gian bị cộng sản cải tạo suốt 5 năm ngục tù sau 1975, để rồi, sau khi ra hải ngoại, ở San Diego California, đã tung ra một băng casette đầu tay, với nhan đề "Tủi Nhục Ca", trong đó bao gồm 11 sáng tác, như Đêm Việt Nam, Đám Ma Văn Hóa, Trại Biến Hình v.v., những sáng tác đã làm bừng lên lòng yêu quê hương đất nước nơi cộng đồng Người Việt hải ngoại vào đầu thập niên 1980, qua giọng hát của danh ca Khánh Ly. Giờ đây, xin mời quí TĐCTT nhập cuộc Tình Tự Quê Hương, bằng cách bấm vào cái link này: Thằng Bé Đánh Giầy Người Nghĩa Lộ     


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh 1

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh 2

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh 3

https://www.sggp.org.vn/dien-bien-moi-nhat-dich-viem-duong-ho-hap-cap-covid19-643714.html

 



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 22, 2020 at 6:59 AM
Subject: "TĐCTT ngoại lệ ngoài nhóm"
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


 “Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 


Trong email đầu tiên của em tường trình về Quĩ cho Bolivia chiều hôm qua, 21/7/2020, em có nhắc đến một danh xưng hơi bất thường, một danh xưng mà em chưa bao giờ sử dụng, và là lần đầu tiênem  phổ biến, đó là danh xưng "TĐCTT ngoại lệ ngoài nhóm", hơn là danh xưng "cảm tình viên", có vẻ tầm thương, chưa chính xác cho lắm, đối với một người chị em đã được em liệt kê trong 3 người đầu tiên đóng góp: 
"Chị Nguyễn Phượng, một TĐCTT ngoại lệ ngoài nhóm, vẫn tham dự giờ Kinh Chiều với nhóm". 

Bởi thế, em cảm thấy cần giới thiệu thêm về nhân vật "TĐCTT ngoại lệ ngoài nhóm" này với nhóm, cho thấy cả lý do tại sao em gọi chị như thế, cho dù em chưa bao giờ gặp chị và quen biết chị - chỉ biết rằng chị quen với Chị Lưu Ngọc Trinh trong nhóm, và đã từng tham dự giờ kinh chiều với nhóm từ lâu, thế thôi. Thế nhưng, mới đây, em thấy được, nơi người chị em xa lạ nhưng hơi quen biết một cách gián tiếp này, dường như có cùng một chí hướng như Nhóm TĐCTT chúng ta, và đặc biệt hơn nữa là có một liên hệ thiên định trong LTXC và bởi LTXC nữa.

Trước hết, ở chỗ chị chính là người kể cho chúng ta, qua nhóm cử hành LTXC ban chiều, nghe 2 câu chuyện tuyệt vời về LTXC, qua lời chuyển cầu của nhóm, sau khi nhóm được chị trực tiếp hay gián tiếp xin cầu nguyện cho ai đó, đã tỏ mình ra nơi 2 người bạn của chị một cách hết sức lạ lùng như phép lạ vậy: 1- bất ngờ chữa lành một nam bệnh nhân Mỹ đáng lẽ chết rồi, vì-  đã cứu rỗi linh hồn của nữ nạn nhân ung thư trẻ trung Việt Nam, cùng với các thân nhân ngoại đạo của nạn nhân này. Hai emails chúng ta đọc, trong email em gửi về "TĐCTT Chuyển Cầu - Quyền Năng Phục Sinh chữa lành và cứu độ" hôm 19/7/2020, cách đây 3 hôm, là do chính chị viết, theo lời yêu cầu của em.

Sau nữa, cũng vào chính ngày em gửi email này đi, thì em đột nhiên nhận được text của chị, xin em địa chỉ để chị gửi tiền đóng góp cho Bolivia. Em lấy làm lạ. Em đâu có phát động chiến dịch gây quĩ cho Bolivia cho cả bên ngoài nhóm nữa đâu mà chị ấy cũng biết được?! Em chỉ đoán là, vào chiều hôm Thứ Bảy trước đó, chị đã bất ngờ và âm thầm vào tham dự giờ kinh ban chiều với nhóm, vào sau nên em không biết, và chị đã biết được nhóm đang làm việc quyên góp cho Bolivia đang khốn khổ vị đại dịch covid-19 này, qua lời cầu nguyện của em, cho riêng dân nước Bolivia hôm ấy. Thế mà chị cũng đã tự động, theo LTXC, đóng góp 300 Mỹ kim.

Sau hết, trong thư gửi đóng góp 300 MK cho Bolivia, chị còn kèm theo giòng chữ đầy thân thương như thế này: "... Dù chưa phải là hội viên chính thức của nhóm TĐCTT, nhưng em vẫn cảm thấy các anh chị trong nhóm là gia đình của em. Và luôn cầu nguyện cho nhóm mỗi ngày". Chị quả thực là một "TĐCTT ngoại lệ ngoài nhóm", một dụng cụ lợi hại được LTXC sử dụng, và chị đã dấn thần suốt một tháng trời và 1 tuần lễ liền, để cận kề với "con tin con mồi" LH Têrêsa Calcutta Tiffany Thảo Lê, trong Trận Chiến Thiêng Liêng, giữa quyền lực hỏa ngục và LTXC, một Trận Chiến Thiêng Liêng không ngờ Nhóm TĐCTT lại được vinh dự tham chiến và được chia chiến lợi phẩm vô cùng quí giá! 

Tạ ơn LTXC.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 17, 2020 at 6:41 PM
Subject: TĐCTT - Hận Thù Quyết Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Quí TĐCTT của em chắc còn nhớ rằng, như em vẫn thường nhắc nhở, chúng ta cần phải chống lại sự dữ và tội ác, nhưng tội nhân và phạm nhân chúng ta vẫn cần phải thương cảm họ và tìm cách cứu lấy phần rỗi vô cùng nguy hiểm của họ. Vì những người anh chị em phạm nhân gây tội ác này, dù kinh hoàng khủng khiếp đến đâu, như tàn sát hằng bao nhiêu triệu người, như Hitler của Đức quốc xã, hay Stalin của Cộng sản Liên sô trong thế kỷ 20, cũng đã được cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô, chỉ cần họ tin tưởng vào Người và ăn năn hối cải trước khi chết. 


Thực tế cho thấy, rất khó mà những phạm nhân gây ra tội ác khủng khiếp như thế có thể ăn năn thống hối được lắm. Nhưng không phải vì thế mà trở thành bất khả cứu, nghĩa là hễ lọt vào tay satan trên đời này thì kể như đã bị tống xuống hỏa ngục rồi vậy. Trái lại, LTXC còn mãnh liệt hơn cả hỏa ngục, còn bao la bất tận cùng lơn lao hơn cả tội ác loài người sa phạm, nên có thể cứu bất cứ một linh hồn nào, miễn là họ được ai đó hy sinh cầu nguyện cho họ. Do đó, quí TĐCTT vẫn nghe em nói: 1- tội nhân không phải là kẻ thù của chúng ta mà là ma quỉ, 2- chúng ta cần phải giải cứu họ khỏi tay ma quỉ, bằng việc tin tưởng chuyển cầu.


Chính Nhóm TĐCTT tham gia buổi kinh cử hành LTXC 3 giờ chiểu đã từng nghe thấy những lời cảm tạ và những người anh chị em được chữa lành một cách lạ lùng, sau khi chúng ta cầu nguyện cho họ. Một câu chuyện điển hình nhất và vô cùng impressed nhóm cầu kinh 3 giờ chiều đã nghe hôm Thứ Hai mùng 6/7/2020, Lễ Thánh Maria Goretti, bởi một chứng nhân ngoài nhóm kể lại và đã chứng thực tác dụng vô cùng linh diệu của lời chuyển cầu chỉ biết tin vào LTXC, như Nhóm TĐCTT đã thực hiện cho 2 trường hợp chính chị là nhân chứng. Nhưng hôm nay, em chưa phổ biến cả bái viết lẫn audio. Em sẽ gửi chung cộng đồng từ từ vào Chúa Nhật này sau.


Trong khi chờ đợi, em xin kính tặng quí AC trước, bao giờ cũng trước cộng đồng dân Chúa, 3 bài chia sẻ audio, những gì em chia sẻ vào sau giờ kinh trưa 3 ngày vừa qua, rất cần thiết và quan trọng đối với chúng ta ngay trong lúc này, ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng có, với đầy những xáo trộn vá bất ổn cả trong nội tâm của chúng ta, cũng như ở ngoài xã hội, nhất là ở môi trường truyền thông. Bài 1 em dẫn giải lời ĐTC Biến Đức XVI liên quan đến khủng hoảng đức tin. Bài 2 liên quan đến 1 nhân vật thích fake news trong Sách Các Vua 1. Bài 3 liên quan đến nhân vật chỉ hát mà thắng trận ở Sách Biên Sử 2.


Xin quí TĐCTT mở từng cái link dưới đây nhé:


 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3 

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3 

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3 


Cám ơn quí TĐCTT đã đọc email này và đón nhận quà tặng nhỏ mọn này của em để từ từ thưởng thức nhé. Cầu cho em với.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 7:43 AM
Subject: TĐCTT - Biệt Tích Giang Hồ... để sống Vượt Không Gian và Thời Gian
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Hôm qua, Thứ Hai 13/7/2020, thống đốc tiểu bang California Newsom đã phải tái phát lệnh phong tỏa một lần nữa: "cấm cung tại chỗ - shelter-in-place”, như từ giữa Tháng 3/2020, cách đây gần 4 tháng. Và như thế hầu như mọi sự lại phải thu mình lại, bao gồm cả hoạt động kinh tế, giao tiếp xã hội và sinh hoạt tôn giáo, và nhà thờ của chúng ta, vừa được mở cửa từ giữa tháng 6/2020, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, lại tái đóng cửa.  

Riêng nội bộ TĐCTT của chúng ta, vừa mới tuyên bố "dừng bước giang hồ", không còn loan truyền LTXC bằng cả các Khóa LTXC cũng như bằng cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, qua email em gửi 11/7/2020, cách đây 3 hôm, thì hôm nay, đối ngoại, tình hình thời cuộc gây ra bởi đại dịch covid-19 lại càng đẩy chúng ta đến chỗ, bề ngoài, kể như "biệt tích giang hồ"! 

Tuy nhiên, nếu trong thời gian gần 4 tháng qua, từ ngày 18/3/2020, khi mới có lệnh phong tỏa lần đầu ở California mở màn, cũng như ở liên bang sau đó, chúng ta đã phát động chiến dịch không phải chỉ sống "Giáo Hội tại gia", mà còn "Giáo Hội liên gia", bằng cách thêm một giờ kinh chính ngọ hằng ngày nữa, Giờ Kinh Mân Côi, ngoài giờ kinh chiều vốn có từ trước, Giờ Kinh Thương Xót. Nhờ đó, trong thời gian qua, giai đoạn "cấm trại tại gia" lần đầu theo dân sự, chúng ta đã biến đại dịch covid-19 thành Mùa Vọng Phục Sinh, Mùa Gặt Nước Trời, Mùa Linh Thao - Luyện Chưởng Thương Xót v.v. tuyệt vời. 

Bởi thế, với lệnh "cấm cung tại chỗ" tái phát lần này, chúng ta đã quen với sinh hoạt đạo đức thật lý thú và phấn khởi, đầy ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu độ. Chúng ta sẽ càng ngày càng chuyên môn lão luyện hơn nữa, với giai đoạn "cấm cung tại chỗ" lần này. Chúng ta sẽ tiếp tục những gì chúng ta đã làm và đang làm, theo đúng chiều hướng Chúa Giêsu đã dạy Chị Faustina về 3 cách thức sống LTXC như sau: 

"Cha ban cho con 3 cách thế để thực thi tình thương đối với tha nhân của con: thứ nhất là bằng việc làm, thứ hai bằng lời nói, thứ ba bằng cầu nguyện. Tầm mức viên trọn của tình thương được chất chứa nơi ba cấp trật này, và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với Cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính lên tình thương Cha”. (Nhật Ký - 742).   

"Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý" (Nhật Ký - 163).   

Thật vậy, TĐCTT chúng ta đã tạm "dừng bước giang hồ": trước hết, ở nơi "tác hành xót thương" là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, một hoạt động lệ thuộc vào không gian; sau nữa, ở nơi "ngôn từ xót thương" là các Khóa LTXC trong năm 2020, nhưng chúng ta đã và sẽ tiếp tục "cấp độ xót thương" "thứ ba là cầu nguyện", là tác hành xót thương vượt cả không gian lẫn thời gian, và là một việc hoàn toàn tin vào LTXC thôi, chứ không do việc làm hay lời nói của chúng ta, như ở "cấp độ thương xót" thứ 1 và thứ 2.  

Nhìn lại lịch sử của Nhóm TĐCTT, đúng 10 năm trước, vừa mới hình thành vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, chúng ta đã âm thầm trong lòng đất như hạt lúa miến cần phải mục nát đi trước hết và trên hết (xem Gioan 12:24) sau đó, đúng 2 năm, Nhóm TĐCTT mới xuất hiện lần đầu tiên, vào ngày 2/4/2011 ở Trung Tâm Công Giáo VN GP Orange, để rồi Mùa Gặt Thương Xót đã bắt đầu nở rộ từ Khóa LTXC đầu tiên 6/2011 cho tới nay.  

Có thể chu kỳ cứ 10 năm Nhóm TĐCTT chúng ta lại trở về nguồn âm thầm sống nội tâm để lại nhẩy vọt hay chăng? Thật vậy, sau đúng 10 năm, từ năm 2010 là năm âm thầm chờ đợi, Nhóm TĐCTT đã xông pha giang hồ, theo sứ vụ loan truyền LTXC của mình, bằng cả việc rao giảng lẫn bác ái xã hội, theo gương mẫu của Chúa Kitô (xem Mathêu 9:36 và 14:14), phản ảnh trung thực huy hiệu của mình (xem Luca 10:33). 

Tạ ơn LTXC đã nhắc nhở và cống hiến cho TĐCTT chúng ta cơ hội hiếm quí, như những giai đoạn "cấm trại tại gia" (đợt 1), hay "cấm cung tại chỗ" (đợt 2), bởi đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, để nhờ đó, chúng ta lại càng sống thật hơn và sống sâu hơn nữa: "duc in altum - ra chỗ nước sâu", theo chiều hướng của Giáo Hội trong thế giới ngày nay, từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II (đầu thập niên 1960) tới nay, trong việc đáp ứng ơn gọi sống LTXC bằng đức tin tuân phục của chúng ta, và theo đuổi sứ vụ loan truyền LTXC bằng đức ái trọn hảo của chúng ta. Xin Thánh Giáo Hoàng Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II luôn đồng hành với chúng con. Amen.   

em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 13, 2020 at 11:12 AM
Subject: TĐCTT - Một Vòng Thăm Hỏi và Tâm Sự
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em TĐCTT chúng ta được bình an ở khắp nơi. Hôm Chúa Nhật 12/7/2020, em cố ý giành giờ để gọi thăm một vòng quí TĐCTT của em, và những giây phút thăm hỏi anh chị em thân yêu của mình này khiến em cảm thấy rất vui khi được nghe tâm sự của từng Quí TĐCTT, nhất là những TĐCTT cần quan tâm đến hơn mà em biết được: 1- già lão, 2- bệnh nạn  hay 3- bỗng góa bởi mới có người phối ngẫu qua đời v.v., cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, Ngoài California và Nam California. Trước hết, em xin lỗi quí anh chị TĐCTT nào cần thăm hỏi, căn cứ vào 3 tiêu chuẩn em vừa nêu lên, mà em không biết nhé. Nhưng tất cả đều ở trong lời cầu hằng ngày của em và của nhóm.

Việt Nam

AC Hóa Dung, cặp TĐCTT đã, vì người con trai duy nhất bị chậm tiến, về Việt Nam sinh sống từ cuối Tháng 10/2019.

- Đang ở nhà bố mẹ (đã qua đời) chị ở quận 3 sài gòn, ngôi nhà xây từ năm 1972, do người chị (ở Tây Ninh) được bố mẹ cho đứng tên, nhưng người chị này không muốn bán, nên gia đình anh chị đang ở đây.

- Anh Hóa ngày nào cũng đi lễ ở Nhà Thờ Kỳ Đông dòng Chúa Cứu Thế, hay ở Nhà Thờ Mân Côi

- Hằng tuần anh ra chợ mua đồ ăn

- Vé về Mỹ khứ hồi từ tháng 5 mà không về được vì không được về vì không chuyến bay;

- Hạn passport của chị đã hết, nhưng đã được gia hạn renewed.

- May mắn ở VN hiện nay dường như safety hơn ở Mỹ, nơi chẳng những đang khủng hoảng trầm trọng bởi đại dịch covid-19, mà còn cả một xã hội càng ngày càng bạo loạn hơn bao giờ hết.

- AC sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam, và hằng ngày vẫn theo dõi sinh hoạt và tin tức của nhóm qua emails.

Ngoài California

Anh Nguyễn Luy, TĐCTT Virginia, người chồng bỗng góa của phu nhân Nguyễn Thị Mến, qua đời vì covid-19 ngày 12/6/2020

- Anh tất nhiên vẫn còn cảm thấy buồn thương 

- Anh đã về nhà sau khi nhà của anh được thanh tẩy cho khỏi virus corona sau khi vợ anh qua đời vì covid-19 và người nhà cũng bị nhiễm covid-19.

- Anh cảm thấy hơi mệt khi đọc email dài, phải nghỉ lấy hơi mới đọc hết được, nên anh sẽ tái khám virus corona, dù lần trước, sau khi vợ anh vào nhà thương, anh đã negative.

- Anh tỏ ra lo cho tương lai của Nhóm và lưu ý đến một người trong nhóm TĐCTT có thể thay anh.

- Anh Vĩnh Tường, quí Chị Nguyễn Phượng và Đặng Hạnh đã đến dự lễ an táng của vợ anh.

- Anh Vĩnh Tường, TĐCTT Bác Sĩ Tâm Thần, đã ủy lạo anh trong thời gian vợ anh nằm nhà thương và có ghé thăm anh sau khi vợ anh qua đời.

- Anh xin gửi lời cám ơn nhóm đã cầu nguyện cho vợ anh cũng như cho anh.

Chị Phạm Tuấn, TĐCTT Virginia, người vợ bỗng góa khi phu quân TĐCTT Phạm Giản yếu liệt qua đời sau cơn stroke vào ngày 22/3/2020

- Em đã gọi thăm chị 2 lần (12/7/2020 và 10/7/2020), đúng số điện thoại, mà không được gặp, những sau đó đã gửi tin nhắn / text cho chị:

- "Chị Tuấn ơi, em tĩnh từ California gọi thăm chị đây. Cả hai lần, hôm kia và hôm nay đều không được gặp chị. Chị ra sao từ ngày Anh Giản được Chúa gọi về với Ngài?"

Chị Nguyễn Liên, TĐCTT  Virginia    

- Chị xin nhóm cầu nguyện, bởi cặp giò của chị bị nạn và phải chống nạng cả mấy năm nay, 

- Chị càng mổ càng tệ, không đi đâu được, cứ ru rú ở nhà, chị rất tiếc không dự lễ an táng của chị Mến, vợ của Anh Luy được.

Chị Vũ Kim Loan, TĐCTT gốc Virginia nhưng đã cùng mẹ là TĐCTT Tống Thị Nhị dọn về Las Vegas Nevada mấy năm nay.

- Chị được nhóm cầu cho mấy ngày đầu tháng 6, vì bỗng dưng bị chứng quay cuồng đầu óc .

- Chị đã gặp bác sĩ và được chẩn bệnh đúng là bị vertigo quay cuồng đầu óc, và đang uống thuốc trị liệu.

- Em đã gọi cho chị ở cả 2 số điện thoại mà không được gặp chị, nên em đã nhắn voice mail trong điện thoại của chị rằng:

- "Chị Loan ơi, em tĩnh đây. Em gọi thăm chị. Tình hình vertigo của chị ra sao rồi. Chắc chị vẫn đang uống thuốc. Nếu uống thuốc mà không bị nữa thì cũng tốt thôi. Tạ ơn Chúa"

Anh Đinh Hùng, TĐCTT Fort Worth TX, phu quân của TĐCTT Đinh Tina

- Anh đã bị minor stroke 4 lần, lần cuối cùng vào đầu tháng 9/2019.

- Nhưng anh vẫn hăng say sinh hoạt tông đồ ở địa phương của mình.

- Anh rất mạnh tin, sống đời tận hiến, không sợ gì hết.

Nam California

Cha Nguyễn Đức Minh, TĐCTT 2014 GP Orange CA, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT từ 2014

- Cha vẫn còn bị chứng gout ở ngón giữa chân trái, nhức trong xương, chưa đi khám được

- Cha vẫn thỉnh thoảng giải tội: hối nhân ngồi ngoài xe và thú tội trên giấy, rồi cha ra lấy bản thú tội và đưa giấy phạt đền (tội).

- Sáng ngày Chúa Nhật 12/7/2020 cha mới trở ra lại nhà thờ Lavang (gần nhà) để đồng tế lần đầu tiên từ hồi bị phong tỏa.

- Tối nào ăn xong cha cũng đi dạo một vòng 15-30 phút cho khỏe.

- Cha vẫn theo dõi tình hình covid-19 đang tăng khắp nơi.

- Cha chúc mừng nhóm có 2 giờ kinh rất tốt lành, như cha vẫn theo dõi qua email và nghe nói.

Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT 2017 GP San Jose CA

- Cha đã ngã 4 lần rồi, trong thời gian mấy năm cha sống ở viện dưỡng lão này, lần vừa rồi, cách đây 2 tuần là nặng nhất, khi cha ở một mình trong phòng.

- Cuối tuần cha có người thân của cha đến thăm cha và phụ giúp cha.

- Ngày thường có người trực 24 tiếng, vì cha đi không vững và nhìn không rõ nữa.

- Đầu óc cha vẫn còn minh mẫn, cha vẫn còn biết năm tới kỷ niệm 64 năm thụ phong linh mục của cha, và năm nay cha 89 tuổi rồi.

- Cha xin chúng ta cầu nguyện cho cha và ngỏ lời cám ơn chúng ta.

AC Bích Nga, cặp TĐCTT già yếu ở Westminster CA

- Chị Đỗ Thúy Nga bị mổ đầu lần thứ 2 và phải vào viện phục hồi 

- Chị sống không thể thiếu anh, nên ngày nào anh cũng phải ở bên chị trong viện phục hồi.

- May mắn thay, cuối tháng 3 chị được về nhà cho tới nay, bằng không anh không thể thăm chị trong mùa covid-19 và chắc chị buồn mà chết sớm.

- Tuy nhiên, trước đó khoảng giữa tháng 3 thì tưởng chị chết, như bác sĩ báo cho anh biết có thể chị không qua khỏi đêm hôm ấy... thế rồi cũng qua

- Hiện nay chị vẫn còn nước trong phổi, chân vẫn bị phù bởi đó mà ra, nên chị cứ phải nằm nghiêng, không thể nằm thẳng v.v. 

- Em hứa sẽ cùng nhóm dâng lời cầu nguyện cho cả anh chị.

Chị TĐCTT Trần Xuân Hoa ở Orange County

- Cách đây 2 tuần, chị phải nhập bệnh viện.

- Chị đã về và khi nào có thể vẫn vào tham gia giờ kinh trưa hay chiều với nhóm.

Chị Văn Thị Nguyệt và Văn Thị Lan, cặp chị em TĐCTT

- Chị Văn Thị Lan là người chị em chúng ta đã cầu nguyện cho vì phải nhập viện bởi bệnh tim, sau đó chị không cần mổ mà chỉ thông tim

- Sau khi xuất viện, chị đã đến trọ nhà của con chị ở South Orange County.

- Chị Văn Thị Nguyệt cũng bị tim như Chị Văn Thị Lan, vì như Chị Lan cho biết gia đình chị là thế.

- Chị Văn Thị Nguyệt, cũng theo Chị Lan, còn nặng hơn cả chị Lan nữa, có lần đã phải được mang đi cấp cứu.

- Chị Văn Thị Nguyệt chẳng những bị tim mà còn bị thiếu máu nữa, nên dễ mệt.

- Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng vào để host (làm MC) ngày Thứ Sáu hằng tuần của chị, cho giờ kinh chiều của nhóm, nhưng với giọng còn yếu ớt.

- Chúng ta đã cầu nguyện cho chị 1 tuần ba ngày trước đây. 

- Mỗi khi đọc kinh chiều lại nhớ đến chị.

Chị Nguyễn Ngát, người vợ bỗng góa của phu quân TĐCTT Vũ Viết Hương qua đời vị ung thư lá lách ngày 7/5/2020

- Em gọi 2 số điện thoại đều không được nên nhắn máy, thăm hỏi và hứa cầu nguyện, hy vọng mọi sự tốt lành, dù buồn nhưng anh đã qua khỏi những ngày đau bệnh cuối đời và giờ đây nghỉ ngơi đời đời để chuyển cầu cho trần gian

- Trong điện thoại, em vẫn còn nghe thấy giọng anh greeting chào khách bị missed call nhà anh, một giọng nói quen thuộc, thân thương, sống động, như anh vẫn còn tồn tại trên trần gian này vậy.

Chị Nguyễn Hồng, người chị TĐCTT bị bệnh cả 2 năm nay, đến độ không thể tiếp tục giờ kinh chiều với nhóm như chị rất năng nổ trước đó nữa. 

- Sau khi gọi điện thoại cho chị mà không gặp chị, em đã gửi tin nhắn hỏi thăm chị:

- "Em tĩnh gọi thăm người chị em bệnh nạn của chúng em đây. Hy vọng chị bớt yếu bệnh, bằng không thì chị cũng vẫn sống LTXC bình an trong mọi sự. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an nhé" 

- "EM CÁM ƠN ANH ĐÃ THĂM HỎI EM CHÚC ANH CHỊ ĐƯỢC NHIỀU ƠN CHÚA!", chị đã hồi âm cho em sáng hôm nay, Thứ Hai, 13/7/2020  

Anh Vũ Hoan, người anh TĐCTT chúng ta đã cầu nguyện Tuần Ba cho anh trong Tháng 6/2020, khi nghe tin anh bị ung thư 

- Em gọi điện thoại cho Anh Hoan, như thời gian mới nghe tin anh bị ung thư, nhưng chẳng lần nào được, nên em đã email cho vợ anh là Chị TĐCTT Trần Liên Hương như khi anh còn bệnh:

- "Chị Liên Hương ơi, Anh Hoan sau cơn bệnh vừa rồi, hiện nay ra sao, bình thường lại chưa? Cho chúng em gửi lời thăm anh nhé. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an"

Chị Trần Thu Hà, người chị TĐCTT đã lần xin chúng ta cầu nguyện vào đầu mùa đại dịch, bởi ở nhà cô đơn 1 mình, còn bị covid ở Las Vegas, chồng được chữa trị tâm thần, vì nếu ở nhà chị đã từng bị động kinh vì anh ấy.

- Hiện anh đã qua khỏi chứng "ai dám mơ" (Alzheimer).

- Anh đang ở một nursing home ở Anaheim, vì anh không thể về nhà, kẻo chị tiếp tục bị khốn đốn bởi những gì anh gây ra như trước đây.

- Chị đã lo liệu cho anh mọi thủ tục, bao gồm cả chi phí ở đó, lên tới trên 4 ngàn 1 tháng, và gia đình chỉ phải chịu phí tổn trú ngụ thôi, bằng tiền SSI của anh.

- Chị cũng đang lo cho anh lãnh nhận phép rửa.

- Em khuyên chị cho dù có bất khả bởi một lý do nào đó bề ngoài, chị cứ tiếp tục tin tưởng nguyện cầu, và làm phép rửa bằng lửa cho anh ấy, nghĩa là bằng lòng khao khát của chị thay cho anh, như cha mẹ de9m con thơ đi rửa tội.

- LTXC không còn muốn gì hơn ngoài phần rỗi các linh hồn, mà chúng ta lại lo cho phần rỗi của nhau như thế, chắc chắn Người sẽ ban ơn cứu độ cho người mình mong muốn, bằng cách thức và thời điểm của Người.

Bố Con TĐCTT Phạm Diêm Phạm Dung

- Em gọi điện thoại cho Chị Dung, nhưng không còn hiệu lực nữa, nên em đã email cho chị:

- "Chị Dung ơi, em vừa gọi thăm chị và người cha bệnh hoạn yếu liệt của chị, không ngờ phone của chị được báo rằng no longer in service. Bởi thế em đành phải email cho chị đây. Hy vọng ba chị và chị cũng như gia đình chị mọi sự vẫn bằng an trong LTXC"

Chúng ta hãy cùng nhau cầu cho quí TĐCTT trên đây nhé. Ngay chiều nay em sẽ dâng lời nguyện. Xin LTXC luôn ấp ủ chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Cầu cho em với. 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 11, 2020 at 10:21 AM
Subject: Thông Báo về Các Khóa LTXC 2020 và Hành Trình Tuyền Giáo Xuyên Việt 10/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tình hình đại dịch covid-19 còn u ám mù mịt 

Đáng lẽ hôm nay và ngày mai, cuối tuần 11-12/7/2020, Nhóm TĐCTT chúng ta có một Khóa LTXC ở Florida, tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam thuộc GP Pensacola ở Pensacola Florida, một Giáo Xứ do Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, phục vụ. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, Cha Huyến đã đồng ý dời lại tới cuối tuần 8-9/8/2020. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, thì Florida, một trong những nơi mở cửa sớm nhất Mỹ quốc, đang bị covid-19 tấn công tới tấp ít lâu nay, đến độ, cho tới hôm nay, các bệnh viện đã vỡ trận, quá tải! Nếu tình trạng này không kịp chặn đứng thì virus cúm mùa vốn hung tàn giết chóc hằng năm hơn cả virus corona nữa, khi thu sang vào cuối tháng 9, thì càng khốn đốn hơn nữa. Do đó, dự định dời Khóa LTXC lần đầu tiên ở Florida cho tới Tháng 10 hay 12 cũng vẫn không gì bảo đảm. Bởi thế, chúng ta đành hủy bỏ Khóa LTXC ở Florida trong năm 2020 và hẹn năm 2021Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Vũ Đình Huyến đã rất welcome chúng con và đã mở đường cho chúng con đến Florida, như Cha đã đưa chúng con vào GP Rochester NY năm 2014 vậy.  

Như chúng ta đều biết, qua tin tức nói chung và các chuyên gia trên thế giới nói riêng về dịch bệnh, thì tình hình đại dịch covid-19 không biết tới bao giờ mới qua. Trong khi cả thế giới đang lo chống đỡ, thì nó lại quay trở lại với những nơi đã tưởng thoát nạn và đã trở thành gần như bình thường. Thế rồi vấn để thuốc chủng ngừa không biết bao giờ mới có, mà có nhanh như vậy thì không biết có công hiệu hay chăng, nhất là với loại vi khuẩn corona lạ lùng và nguy hiểm chưa từng thấy trong lịch sử loài người này. Đã không có thuốc chủng, ở xã hội Hoa Kỳ chúng ta lại còn chia rẽ nhau về phương pháp phòng chống, và vì là một nước quá tự do, bất chấp cả luân thường đạo lý, coi tự do là đệ nhất luật, còn tất cả những gì Chúa muốn nơi Phúc Âm và giáo huấn của Giáo Hội, hay luân thường đạo lý chân chính, thì chỉ là đệ nhị luật, thì làm sao họ chịu gò bó cầm cung trong nhà, và chịu trang bị theo lời khuyên của các chuyên gia những gì chạm đến tự do thoải mái của họ. Nên đại dịch càng có cơ hội khủng bố tấn công hơn bao giờ hết, với con số cả chết lẫn nhiễm biến đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ về chính trị và kinh tế đã và đang trở thành một đệ nhất cường quốc toàn cầu về đại dịch covid-19. Con số cao nhất trong 24 tiếng ở Mỹ hôm 13/5: 2,028 chết, và hôm 4/7: 106,992 nhiễm; tuần lễ nhiễm cao nhất là 31/5-6/6: 636,880 ca bị nhiễm, và tuần lễ 10-16/5/2020: 8,038 ca bị chết. 

Các Khóa LTXC 2020 còn lại trong năm 

Tình hình thật là mù mịt tăm tối chẳng thấy một chút ánh sáng nào cuối đường hầm. Trái lại, càng ngày càng tiến đến ngõ cụt không lối thoát - dead end no way out. Tình hình đại dịch càng ngày càng tăng về cả nhiễm lẫn chết hiện nay ở Hoa Kỳ còn trở nên khủng khiếp hơn nữa vào mùa thu cuối tháng 9 tới đây, khi virus cúm giao mùa bắt đầu xuất hiện đã từng gây bao nhiêu chết chóc những năm trước đây. Đó là lý do, trong một thời gian hy vọng đợi chờ, thậm chí nếu có thể thì dời ngày đổi tháng muộn hơn cho các Khóa LTXC còn lại trong Tháng 8/2020, 1 Khóa Tháng 7 ở Florida đã dời vào Tháng 8 (8-9), và 2 Khóa trong Tháng 8 ở New York (21-22) và Maryland (28-29), giờ đây cần phải dứt khoát đi đến chỗ đành phải hủy bỏ. Cho dù có dời chăng nữa, sau đó tổ chức, thì số người tham dự cũng không được đông như các năm trước, và những anh chị em có tham dự cũng xa cách nhau và đề phòng nhau, không còn thân mật nữa, mất hết tự nhiên, và chỉ gượng gạo vớt vát vậy thôi. Riêng California, Khóa LTXC giữa Tháng 9 ở San Jose, và 2 Ngày Tĩnh Tâm đầu Tháng 10 và đầu Tháng 12 ở GP Orange vẫn tạm duy trì. Khóa LTXC đầu tiên ở Oceanside San Diego vào cuối tuần 3 Mùa Vọng 12-13/12/2020 cứ tạm biết vậy, dù hôm qua vị chủ tịch vẫn còn gọi nhắc! 

Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Chánh Xứ Trần Xuân Tâm, GX Mẹ VN Maryland, vị linh mục vẫn còn sẵn sàng giữ chỗ năm nay nhưng tùy nhóm. Chúng con cũng xin cám ơn Cha Nguyễn Đình Phương, OP, đã nhận lời giúp giảng huấn cho chúng con. Chúng con cũng không quên cảm tạ Cha Chánh Xứ kiêm Bề Trên Đặng Quốc An, OP, đã cho phép Cha Nguyễn Đình Phương đến giúp chúng con năm nay. Chúng con cũng xin cám ơn Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, Quản Nhiệm Cộng Đoàn VN GP Rochester NY, đã sẵn sàng mọi sự cho chúng con 2 năm trước và cả năm nay. Cám ơn 3 Trưởng Nhóm TĐCTT: Anh Nguyễn Luy (Virginia), Chị Nguyễn Nghĩa (Maryland) và Anh Nguyễn Thông (New York) đã giúp cộng tác sắp xếp các khóa LTXC ở địa phương của mình.  

Cho tới nay, kể như chúng ta đã hủy bỏ hầu như tất cả mọi Khóa LTXC trong năm 2020: 9/10 (7 ở Mỹ và 2 ở VN), ngoại trừ Khóa ở San Jose Bắc California, vì ở San Jose tình hình covid-19 nhẹ nhàng và rất sáng sủa, nếu cần thì dời thêm thời gian, như vào giữa Tháng 11/2020 có thể OK. Thú thật với quí TĐCTT, em đã hoàn thành lịch trình 10 Khóa LTXC cho năm 2020 từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, sang đầu năm 2020, tự nhiên đa số các Khóa LTXC này bỗng chốc có vấn đề khác thường, không xuôi may như các năm trước. Lạ lắm...! Sau này, khi đại dịch covid-19 càng ngày càng dữ dội, nhìn lại, em cảm thấy những trục trặc bất ngờ và bất thường đó là dấu báo Nhóm TĐCTT chúng ta năm nay tạm "dừng bước giang hồ" trong việc loan truyền LTXC, cả về phương tiện rao giảng qua các Khóa LTXC, lẫn bác ái xã hội, qua hành trình truyền giáo xuyên Việt III - 2020. 1- Khóa LTXC ở Dallas bị trục trặc tìm vị giảng huấn khác; 2- Khóa LTXC ở Houston bị trục trặc về giờ giấc thay đi đổi lại bất tiện; 3- Khóa LTXC ở Orange County CA trục trặc cứ bị book nhầm ngày, 2 năm liền; 4- Khóa LTXC ở Philadelphia phải dời địa điểm và kiếm thêm vị giảng huấn; 5- Khóa LTXC ở Florida cũng bỗng thiếu mất giảng huấn viên sau khi mời; 6- Khóa LTXC ở Maryland cố gắng sắp xếp mãi mới đủ các vị giảng huấn. Chỉ có duy một mình Khóa LTXC ở San Jose CA là rất trơn tru ngon lành mọi sự. 

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2020 

Cho đến nay tình hình du lịch và hành hương vẫn bị cấm đoán hay giới hạn. Bao gồm cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Cho dù chúng ta có lọt được về tới Việt Nam thì cũng sẽ gặp trục trặc đủ thứ. Chẳng hạn bị cách ly một thời gian, hay trên đường bị công an giao thông chặn bắt làm khó dễ. Bởi có những người anh em công an, như vẫn thường xẩy ra ở xã hội Việt Nam, vẫn làm tiền thêm bằng những vụ chặn xe cộ nào họ nhắm thấy ăn tiền. Nhất là sau thời gian vắng hẳn xe bởi nạn đại dịch covid-19, thì các loại xe du lịch vừa xuất hiện sẽ có thể trở thành mồi ngon của họ.

 Hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, phái đoàn TĐCTT đều bị chặn 1 lần: Năm 2016 bị chặn trên đường từ Giồng Riềng xuống Đền Cha Trương Bửu Diệp, trên chiếc xe van; Năm 2018 bị chặn trên đường từ Lào Cai về lại Nhà Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Cả 2 đều vào buổi chiều, trước sau 3 giờ. Chưa kể hai lần phái đoàn TĐCTT bị công an theo dõi: Năm 2016 ở Kontum khi chưa tới, và năm 2018 ở Pleiku khi vừa tới. Tuy nhiên, nhờ LTXC, chúng ta đã thoát nạn một cách thần kỳ. Tạ ơn LTXC. Tuy nhiên, năm nay, 2020, chúng ta không về! Xin cám ơn quí chị đã vẫn ghi danh tham dự trong thời gian, bất chấp đại dịch covid-19: AC Đạt Hòa và AC Chánh Liên (San Jose CA), Chị Phan Thị Thanh (Houston TX), và Chị Văn Thị Nguyệt (Nam California). Dù chúng ta không đi nữa, nhưng, trước mặt Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự thì Ngài vẫn tính công cho chúng ta rồi vậy, như thế chúng ta "bất chiến tự nhiên thành" - "chơi" với Chúa lúc nào cũng có lợi như thế đó, chẳng bao giờ sợ lỗ, toàn lời thôi!  

Tuy không về, chúng ta vẫn tiếp tục truyền giáo bằng cách tặng quà truyền giáo cho những giáo điểm chúng ta đã hẹn hò mà vì covid-19 đành phải xin thông cảm và tìm cách bù đắp. Chúng ta sẽ thực hiện việc tặng quà này, như em phác họa trong email mới, đều về các giáo điểm, mỗi giáo điểm bao nhiêu. Cũng trong cùng email vừa rồi, em có tường trình tổng hiện quĩ truyền giáo, với tổng kết là còn thiếu khoảng 5 ngàn MK nữa là đạt được mục tiêu ấn định cho việc tặng quà truyền giáo 2020. Xin cám ơn quí anh chị đã đóng góp cho quĩ truyền giáo 2020 này, bất chấp khủng hoảng kinh tế do covid-19 gây ra. Riêng 2 vợ chồng chúng em, vì không về nữa, chúng em sẽ tặng số tiền đáng lẽ về mỗi người 1 ngàn MK vào quĩ truyền giáo 2020. Như thế chỉ còn thiếu 3 ngàn MK nữa thôi. Nếu quá số tiền 12 ngàn MK ấn định, thì càng tốt, các nơi càng được thêm chứ chẳng hoang phí tí nào. Anh chị em nào muốn đóng góp, xin viết check hay money order payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho em: Tinh Cao 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739. Hẹn nhau trong chuyến truyền giáo ở Calcutta Ấn Độ 10/2022 như đã hào hứng, dự trù và hằng mong mỏi từ mấy năm trước đây, một nơi lý tưởng để thực hiện sứ vụ truyền giáo của Nhóm TĐCTT chúng ta, một thế giới Ấn Giáo lại hiện lên một đại thánh Công giáo thời đại là Mẹ Thánh Teresa Calcutta! 

Xin cám ơn quí TĐCTT của em rất nhiều về mọi đóng góp, cầu nguyện cũng như vật chất cùng với những tích cực hợp tác cho việc chung. Xin LTXC luôn ở cùng lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Cầu cho em với. Amen. 

em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 9, 2020 at 4:36 PM
Subject: TĐCTT - Thiên Đàng Trần Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Vâng, Thiên Đàng Trần Thế của TĐCTT không phải là ở những nơi danh lam thắng cảnh thiên nhiên thần tiên hay nhân tạo tuyệt vời nhất trên trần gian này, mà là chính một thực tại thần linh vô cùng bất tận. Ở chỗ nào? Ở chỗ, chúng ta chẳng những không để bị thời gian cuốn đi, và cố gắng bắt kịp thời gian, vì chúng ta thường hay nói, hay than rằng, chúng ta không có giờ, chẳng kịp làm gì hết đã hết ngày, bận quá, chẳng có giờ mà thở nữa..., trái lại, chúng ta làm chủ thời gian, lại còn biến thời gian thành vĩnh cửu, nhờ đó, biến cả không gian của chúng ta thành vô biên bất tận, hơn cả vũ trụ bao la ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.


Thế nhưng, chuyện gì mà thần tiên thế, chuyện gì mà giống như hoang đường vậy, trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh thực dụng theo khoa học này, không thể nào tin được...! Đúng vậy, theo lý luận tự nhiên và khoa học thực nghiệm thì chuyện Thiên Đường Trần Thế của TĐCTT chúng ta muốn đề cập đến ở đây đúng là ảo tưởng! Thế mà lại có thật mới chết chứ! Bằng cách nào ư? Bằng việc, trước hết và trên hết, căn cứ vào mạc khải thánh kinh là những gì bất khả sai lầm, đó là: "Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi" (1Gioan 2:17).


Như thế, áp dụng vào thực tế sống đạo, mỗi khi chúng ta thi hành Thánh ý Chúa, luôn tuân theo ý Chúa, sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và đáp ứng ý Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, là chúng ta liên lỉ sống Thiên Đàng Trần Thế rồi vậy! Mà ý Chúa hiển nhiên nhất ở chỗ nào, nếu không phải ở chỗ yêu thương và hiệp thông, vì "Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Gioan 4:8,16). Hằng ngày Nhóm TĐCTT hiệp thông cầu nguyện vào 2 giờ kinh trưa và chiều để cầu cho mình và cho thế giới lại không phải là việc yêu thương hay sao, Chúa không ở giữa chúng ta hay sao (xem Mathêu 18:20)??


Thế thì, không kể những việc bác ái yêu thương khác chúng ta làm cho nhau, mỗi giờ kinh của chúng ta từ trước đến nay sẽ chẳng bao giờ qua đi, trái lại, những giây phút hiệp thông nguyện cầu ấy thực sự, trước nhan Thiên Chúa, đã biến thành vĩnh cửu, nhờ đó, chúng ta cũng đã được sống vượt thời không, tức vượt thời gian và không gian, sống vĩnh cửu ngay trong thời gian lịch sử và ngay trên không gian trần thế này, những giây phút hiệp thông yêu thương nguyện cầu ấy chẳng những đã trở thành hiện tại, một hiện tại muôn đời, nói đúng hơn là một thực tại, bởi thực tại là những gì không bao giờ qua đi, là những gì bất biến và bất tận, chứ không phải như hiện tượng là những gì mau qua, tạm bợ, bất toàn, phù vân như thế gian này... Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được hoan hưởng trước Thiên Đàng ngay trên trần thế này rồi vậy, một Thiên Đàng Trần Thế! 


Vì là Thiên Đàng Trần Thế, nên chúng ta vẫn ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian (xem Gioan 17:11,13,16). Tất cả những gì xẩy ra trên thế gian này, đều không làm cho chúng ta bấn loạn và hoảng sợ, trái lại, với lòng tin tưởng bất khuất của mình, chúng ta có thể biến tất cả sự dữ thành sự lành, cho chính bản thân mình cũng như cho tha nhân. Đặc biệt là trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay. Cho đến hôm nay, cả 9 tháng trời, kể từ khi bắt đầu có dấu hiệu vi khuẩn corona ngày 17/11/2029, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng về cả tâm lý lẫn thể lý: chia rẽ và chết chóc. Con người ngày nay, trong đại dịch covid-19 này chết vì đại dịch thì ít mà chết vì chia rẽ nhau thì nhiều, nghĩa là cả những người còn đang sống cũng đã chết vì chia rẽ nhau: "đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết". 


Cho tới hôm qua, ngày 8/7/2020, theo Worldometer.info: toàn thế giới có 11,941,601 trường hợp bị nhiễm và 546,651 trường hợp tử vong, trong số bị nhiễm có 6,844,973 trường hợp phục hồi. Tuy nhiên, trong khi cả thế giới đang bị chìm ngập trong đại dịch covid-19 đầy nguy hiểm này, thì loài người lại càng chia rẽ nhau, kể cả việc phòng chống, như trong bài báo hôm nay, Thứ Năm 9/7/2020, ở cái link sau đây: COVID-19 liên tục quay lại, cơ hội nào cho cuộc sống bình thường?


Hôm nay, trong Giáo Hội cũng có một tin vui kèm theo một tin buồn, vui nơi Giáo Hội ở Hoa Kỳ và buồn nơi Giáo Hội ở Đức quốc. 
Tin Vui nơi Giáo Hội ở Hoa Kỳ: Thật vậy, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, trong phán quyết hôm qua, Thứ Tư 8/7/2020, với số phiếu 7/2, đã cho dòng Chị Em Hèn Mọn Clara ở Pennsylvania thắng trên tiểu bang này, ở chỗ không buộc phải, theo lương tâm và niềm tin tôn giáo của mình, cung cấp bảo phí cho những nhân viên của mình trong việc ngừa thai hay phá thai của các nhân viên ấy. 

Tin Buồn nơi Giáo Hội ở Đức quốc: Đúng thế, theo thăm dò và thống kê mới nhất từ INSA Consulere, 3-6/7/2020 với 2,040 người lớn về câu hỏi: "Tôi là một phần tử của Giáo Hội và có ý định chẳng bao lâu sẽ lìa bỏ Giáo Hội", và như các chuyên viên nghiên cứu bản thống kê này cho biết hôm nay, Thứ Năm ngày 9/7/2020 rằng: 54% bất đồng ý, 9% không biết, 7% không trả lời, tức còn lại con số sẽ bỏ Giáo Hội Công Giáo ở Đức quốc lên tới 30%, bên Tin Lành là 26%. Tháng vừa rồi, một bản thống kê khác cho biết có 272,771 người lìa bỏ Giáo Hội năm 2019, và năm 2018 là 216,078 người. Nghĩa là càng ngày càng bỏ Giáo Hội. Nhưng không hẳn vì bất mãn với Giáo Hội quá ngặt, bên Tin Lành thoải mái hơn.

Bên Giáo Phái Tin Lành (EKD) cũng không kém, dù Đức quốc là một nước Tin Lành mạnh nhất và là nơi bắt nguồn phong trào thệ phản Tin Lành từ thế kỷ 16 với vị linh mục Dòng Augustino Luthero năm 1517. Chính Giáo Phái Tin Lành ở Đức EKD bao gồm 20 nhóm này mới tung ra thông kê tháng vừa rồi cho thấy, năm 2019, từ 21.14 triệu năm 2018 xuống 20.7 triệu năm 2019, mất 440 ngàn người. Nói chung là tình hình đạo giáo hay Kitô giáo ở Đức quốc, một quốc gia tiêu biểu cho chung thế giới Kitô giáo Tây phương Âu Châu đang bị khủng hoảng và phá sản trầm trọng. 

Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo ở Đức quốc lại còn đang muốn xét lại 4 vấn đề quan trọng liên quan đến luân lý (1) và kỷ luật (3) của Giáo Hội nữa: 1- về đường lối thi hành quyền bính trong Giáo Hội, như Giáo Hội địa phương cũng có thẩm quyền như Tòa Thánh theo kiểu dân chủ vậy; 2- về luân lý phái tính, như chấp nhận đồng tính; 3- về thiên chức linh mục, như linh mục được lập gia đình; 4- về vai trò nữ giới, như nữ giới được làm linh mục như nam giới v.v. Cộng đồng dân Chúa của Đức quốc này đang thực hiện một cuộc công nghị toàn quốc kéo dài trong 2 năm, từ cuối Tháng 1/2020 với cuộc họp đầu tiên ở Frankfurt, và cuộc họp thứ hai dự trù vào Tháng 9/2020 được dời vào 2/2021 vị đại dịch covid-19, và như thế, công nghị toàn quốc này có thể sẽ bế mạc vào 2/2022, thay vì 10/2021 như dự án ban đầu. Xin TĐCTT chúng ta tiếp tục cầu cho Giáo Hội ở Đức quốc, như chúng ta đã theo đuổi từ đầu năm 2019 nhé!

Nhóm TĐCTT chúng ta luyện Chưởng Thương Xót không phải chỉ  ở chỗ nghe đọc và cảm nghiệm về LTXC nơi các câu chuyện, mà còn nơi những lời giảng dạy cùng huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, như chúng ta đã từng nghe và đã phổ biến qua các links audio, mà còn bằng việc theo dõi tin tức đạo đời, vì chúng ta đang sống trên trần gian, không thể tách mình ra khỏi trần gian, phải đồng cảm và đồng hành với trần gian, với Giáo Hội, nhưng chỉ nhìn tất cả mọi sự bằng LTXC, nhờ đó, chẳng có một tin gì trở thành tin tặc cướp phá nội tâm chúng ta, cướp phá bình an và đức ái của chúng ta, khiến cho chúng ta bị bấn loạn, hoảng sợ và thù hằn ghen ghét. Trái lại, nhờ LTXC và với LTXC, chúng ta có thể, càng gian nan khốn khó trên trần gian này, lại càng được tiên hưởng và hoan hưởng Thiên Đàng Trần Thế hơn bao giờ hết: "Nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui" (Gioan 16:20). Tạ ơn LTXC.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 8, 2020 at 6:17 PM
Subject: TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Chúng ta không biết bao giờ đại dịch covid-19 này qua đi, hay như các chuyên gia trên thế giới báo trước, chúng ta có thể sống đời với nó. Dầu sao, gần 4 tháng nay, từ giữa tháng 3 đến gần giữa tháng 7/2020 đây, thế loài người chúng ta như đang về hưu, liên quan đến nền kinh tế bị đình trệ, như người về hưu sau thời gian làm việc, thậm chí chúng ta không về hưu tại nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi, mà là về hưu tại một viện dưỡng lão, bởi vì cả vấn đề du lịch cũng đang bị cấm đoán và giới hạn tối đa.

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong thời gian về hưu bất đắc dĩ vì covid-19 này, được cùng nhau ở trong một viện dưỡng lão tuyệt vời nhất thế giới, đó là Dưỡng Lão Viện Thương Xót, ngày ngày qui tụ lại với nhau để bày tỏ lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, nhờ đó thông truyền LTXC cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" bao giờ hết, như trong đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại này. Và cũng ở Viện Dưỡng Lão thương Xót này, hằng ngày Nhóm TĐCTT, sau hai giờ cầu nguyện - trưa 35 phút và chiều 45 phút, còn có nhiều giờ tâm sự với nhau nữa, tối thiểu cũng 15 phút, trung bình 20-30 phút, tối đa là hơn 1 tiếng, như hôm Thứ Hai vừa rồi, tới gần 5 giờ chiều nếu không cố chấm dứt. 

 

Gần đây, mới vào đầu tuần trước, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6/2020, Nhóm TĐCTT trong 2 giờ cầu nguyện hằng ngày này còn có chiến dịch Luyện Chưởng Thương Xót nữa. Ở chỗ, đọc hay kể cho nhau nghe những câu truyện có thật liên quan đến LTXC. Sau giờ kinh ban trưa thường là những câu chuyện lành thánh, như truyện trở lại hay hạnh thánh, đa số liên quan tới những con chiên lạc đã được LTXC tìm về. Và sau giờ kinh ban chiều, thường là các câu truyện về tội ác và về đau khổ là hai yếu tố liên hệ mật với với LTXC hơn hết, và là môi trường cho LTXC tỏ hiện. Nghĩa là liên quan tới những con chiên lạc đầy tội ác cần tìm về, bằng lời cầu nguyện của chúng ta, hay gương chịu đựng đau khổ, hoặc đau khổ là phương tiện LTXC muốn sử dụng nơi một con người nào đó v.v.

 

Sau đây là những câu chuyện đã giúp cho TĐCTT hai giờ kinh hằng ngày Luyện Chương Thương Xót. 

 

Giờ Kinh Ban Trưa: 


1- Câu chuyện thứ nhất về cả một gia đình sùng Phật ở Nhật trở lại Công giáo, 3 người còn sau này làm linh mục 2 và làm nữ tu 1, bà mẹ đi truyền giáo. LTXC tỏ ra ở câu chuyện này, qua một vị linh mục ngoại quốc dòng Don Bosco tốt lành, đã không chấp cậu bé ăn cắp, trái lại, còn cho cậu thêm những gì cậu lấy trộm, và ở chỗ biến tội ăn cắp của cậu bé thành cơ hội để cậu thấy được LTXC nơi vị linh mục, đến độ đã chinh phục được cả nhà cậu, nhất là bà mẹ đã từng nói với các con rằng: "Nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa". 


2- Câu chuyện thứ hai về một vị linh mục, thuộc thế hệ đầu thế kỷ 20, vốn lừng danh ở Việt Nam, cả về đời lẫn đạo, thuộc dòng tộc nhà vua, rất sùng Phật giáo, một nhà trí thức, lại ác cảm với Kitô giáo, thậm chí ghét cay ghét đắng, đến tẩy chay và thù địch với tôn giáo này. Thế mà, LTXC vẫn có thể chiếm đoạt, trước hết bằng cách sử dụng chính bạn bè cùng lớp ngoại giáo nói về Kitô giáo cho nghe, cho dù thụ lý nhưng vẫn nhất quyết không chịu phép rửa, bởi thấy gương mù nơi hàng giáo sĩ, cho tới khi gặp được chứng nhân đích thực nơi Dòng Xitô.


3- Câu chuyện thứ ba về Thánh Nữ Maria Goretti (như đã được chia sẻ và thâu thanh rồi gửi đi cho chung nhòm vào chính ngày lễ của ngài hôm Thứ Hai mùng 6/7/2020)

 

Giờ Kinh Ban Chiều: 

 

1- Câu chuyện thứ nhất về một tay tội ác trộm cắp, sát nhân và hãm hiếp, suốt 44 năm trời (1974-2018) mới sa lưới công lý. Thậm chí hắn còn báo trước cho cảnh sát ngày giờ và địa điểm hắn ra tay tối hôm ấy, vậy mà vẫn không bắt được hắn. Hắn từng gọi đến chọc ghẹo cảnh sát, và gọi đến thăm các nạn nhân của hắn. Cuối cùng bị sa lưới, hắn tạo chuyện bị mental health cho nhẹ tội, nhưng theo vì bị tử hình, hắn đã điều đình để được giảm xuống chung thân, khi thú nhận hắn đã phạm 161 tội ác. Hắn lãnh án chung thân vào ngày 29/6/2020 Thứ Hai tuần trước. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tù nhân chung thân tội ác này, vì Chúa cho em bất ngờ tìm thấy câu chuyện này, rồi mang đọc cho nhóm nghe vào giờ kinh thương xót, ngay sau khi anh ta bị án tù chung thân, là để cầu nguyện cho phần rỗi của anh ta, cho LTXC được giãn cơn khát cứu độ, chứ không phải chỉ nghe biết vậy và cảm thấy phạm nhân đáng kiếp!


2- Câu chuyện thứ hai về một tay tội phạm khác, đã từng được gọi là "tên cướp bận bịu nhất Nước Mỹ", bởi vì trong chỉ một năm 2013, anh ta đã thực hiện 30 lần ăn cướp nhà băng. Lần nào cũng thoát thân một cách ngon lành, vì kế hoạch tinh khôn của anh ta. Tuy nhiên, đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma. Vào lần thứ 29, vì không tuân theo các qui tắc và đường lối làm ăn được trước đó, chẳng hạn thuê xe thay vì mượn xe, thay vì vào lúc vắng khách thì lại vào lúc đông khách tronh nhà hàng, anh ta đã bị theo dõi, và sau lần thứ 30 đã bị thộp cố. Tuy nhiên, chỉ vì bất đắc dĩ mà anh ta mới đi ăp cướp nhà băng, nhưng không lần nào mang súng và không làm hại ai bao giờ. Chỉ vì một tai nạn, đã biến anh ta từ một kỹ sự Boeing lợi tức cả trăm ngàn MK một năm, thế mà đã tan gia bại sản bởi nghiền thuốc giảm đau trong thời gian bị tai nạn bất ngờ, đến độ phải đi đánh cắp nhà băng để giải quyết cơn nghiền của mình. Tuy nhiên, hy vọng nhờ thời gian bị tù 5/8 năm, anh ta đã chừa được cơn nghiện quá tai hại, phá tan cuộc đời của anh ta. Tận thâm tâm của phạm nhân này rất dễ thương, khi bị bắt liền cộng tác ngay, khai báo hết và ngoan ngoãn trong tù, nên được giảm 3 năm tù. Bản chất tốt lành của con người này chính là ánh sáng cuối được hầm cho LTXC chiếu vào để biến đổi cuộc đời của anh.

 

3- Câu chuyện thứ ba về một tên sát thủ Mễ Tây Cơ, đã giết chết hơn 100 người, từ khi mới 16-17 tuổi cho tới năm 22 tuổi. Chàng thanh niên này ôm mộng trở thành sát thủ nổi tiếng nên lấy sinh mạng của con người ta để tiến thân và chứng tỏ tài năng giết chóc của mình. Tuy nhiên, ở tận đáy lòng của bất cứ một ai, dù gian ác và độc dữ đến mấy chăng nữa, vẫn còn một chút lương tâm nào đó, vẫn còn một khe hở để LTXC có thể lọt qua. Chính chàng thanh niên ngông cuồng máu lạnh hơn đá, giết người không gớm tay ấy, đã cho thấy điểm yếu của mình ở 2 trường hợp: lần thứ nhất, hắn muốn tha cho một sinh viên mà hắn biết là vô tội, và cho dù hắn đã tường trình với tay trùm của hắn, hắn vẫn phải nhắm mắt giết chết, nhưng sau đó, ánh mắt của người chết vẫn ám ảnh hắn không rời; và lần thứ hai, em ruột của hắn, giống hệt như hắn, bị bọn sát thủ khác giết nhầm, nhưng hắn lại dừng tay không muốn trả thù cho em hắn nữa. Câu chuyện được tở New York Time thuật lại, kết thúc mà không cho biết hắn bị sa lưới pháp luật hay chưa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người sát thủ trên 100 nhân mạng nhưng vẫn còn chút lương tri làm người này.

 

4- Câu chuyện thứ bốn, được trực tiếp nghe lại từ một chứng nhân trong cuộc, hôm ấy, Thứ Hai 6/7/2020, bất ngờ vào tham gia giờ cầu nguyện với nhóm, một người chị em trước kia hay vào, sau này hơi vắng, về một người thiếu nữ trẻ trung, chưa đầy 40, với cuộc đời có thể nói được tất cả mọi sự mà người khác mong muốn: nhan sắc, giầu sang, danh giá, thành đạt v.v.  Thế nhưng, vừa mới được rửa tội thì bị ung thư. Nhưng LTXC lại lợi dụng chính chứng bệnh ung thư của chị để tỏ quyền năng ra nơi chị để thực hiện ý nhiệm của ngài... Chị đã qua đời hôm 22/5/2020 ở Orange County, và người ta đọc thấy cáo phó dưới tên là "Teresa Calcutta Tiffany Thảo". Em sẽ trình thuậ toàn bộ câu chuyện ly kỳ thần tiên chưa từng thấy này cho riêng nhóm sau nhé.

 

5- Câu chuyện thứ 5 về một bé gái 8 tuổi, người Trung Hoa, mồ côi từ khi mới sinh, và đã tự lo hậu sự lấy cho mình. Một câu chuyện thật là cảm động. Chính em đọc câu chuyện này cho anh chị em nghe, và có những chỗ em đã nghẹn ngào khóc đọc được nữa, và đã khóc. Chắc cũng có nhiều chị khóc theo hay khóc hơn nữa mà em không biết thôi. Nhưng có chị tự thú ngay sau đó là đã khóc sưng cả mắt lên, "em nói thật đó", cho đến hôm nay đã phải sử dụng thuốc cho con mặt trở lại bình thường. Có chị mãi đến tối mới tự thú qua tin nhắn với em là "Anh Tĩnh ơi, sao mấy ngày hôm nay nhóm TĐCTT mình có nhiều tin vui, hấp dẫn quá vậy anh. Hôm nay sau khi nghe anh kể câu chuyện của bé gái, em cảm thấy buồn và cứ chảy nước mắt". 

 

Hôm nay, em đã không dám đọc thêm chuyện gì nữa, cả sau kinh trưa lẫn kinh chiều, chỉ vì sợ bị tẩu hỏa nhập ma, nhất là cần phải có giờ để tiêu hóa những gì đã nghe. Em chỉ chia sẻ cho anh chị em cảm nghiệm của em về các câu chuyện trên đây, nhưng phân tích từng truyện theo chiều kích LTXC. Khi chúng ta suy nghĩ và phân tích từng câu chuyện là chúng ta đang Luyện Chưởng Thương Xót vậy. Chúng ta có học đàn hay học võ, thì ở trường dạy chúng ta học được những gì thì về nhà chúng ta cần phải thực tập mới giỏi thế nào thì Luyện Chưởng Thương Xót cũng thế, chúng ta phải thấm LTXC ở từng câu chuyện thì mới, nhờ đó một phần nào, sống LTXC một cách cụ thể hơn, và một khi tung chưởng, qua lời chuyển cầu của chúng ta, hay qua việc đụng chạm của chúng ta, mới mãnh liệt và công hiệu hơn. 

 

Sau hết, em xin gửi kèm theo đây câu chuyện cuối cùng trên đây, về bé gái 8 tuổi, mồ côi ngay từ khi mới sinh, đã tự lo hậu sự lầy cho mình, để TĐCTT chúng ta thấy được LTXC nơi gương yêu thương bác ái, dù chỉ ở lãnh vực tự nhiên của em gái này, cũng như của người cha nuôi của em, những tâm hồn chưa biết Chúa, nhưng đã được LTXC sử dụng để đánh động biết bao nhiêu người khi em nằm xuống! 

 

Có thể nói qua câu chuyện ấy, chính LTXC muốn tỏ mình ra cho chúng ta đó. Nào, giờ đây, với tâm hồn khao khát LTXC, muốn Luyện Chưởng Thương Xót để có thể tung Chưởng Thương Xót đức ái trọn hảo theo sứ vụ TĐCTT của chúng ta một cách mãnh liệt và càng tác lực hơn, xin mời quí TĐCTT của em bấm vào cái link ở cuối email này.  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Một Em Gái 8 Tuổi Mồ Côi Bẩm Sinh Tự Lo Hậu Sự (Audio)  






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 3, 2020 at 6:52 PM
Subject: Mừng Kỷ Niệm Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>, Sr. Kim Dong NTCGTT <mdtkim@gmail.com>


Ngày 4/7 là ngày
 Kỷ Niệm Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương (4-15/7/2019)  

Tạ ơn Chúa, mới một năm trước đây, Nhóm TĐCTT đã thực hiện được một chuyến về VN ngoại lệ 2 tuần lễ, chủ đề "Hội Ngộ Yêu Thương": 


1-
Trước hết là Hội Ngộ Yêu Thương với các Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn nói chung, một hội dòng được Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH Nhóm TĐCTT sáng lập, và các chị khấn trọn đầu tiên của nói riêng (tất nhiên bao gồm cả các chị khấn lần đầu và tập sinh mới, nhưng không có các chị khấn trọn Nhóm TĐCTT đã không hiện diện).

 

2- Sau nữa là Hội Ngộ Yêu Thương với các cơ sở bác ái xã hội dọc suốt chuyến đi, 2 cơ sở Phong Cùi, một ở Qui Nhơn và 1 ở Di Linh, 2 việc mồ côi khuyết tật, một ở Nghệ An và một ở Quảng Bình, chưa kể 2 nơi trẻ em tàn tật không có trong chương trình nữa, 1 ở Đà Lạt và 1 ở Nha Trang:

- Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật 19-3 ở Nghệ An của Các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh;

 

- Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Giáo Phận Vinh; 

 

- Trại Cùi và Làng Cùi Quy Hòa ở Phường Ghềnh Ráng Thành Phố Qui Nhơn Tỉnh Bình Định;

 

- Mái Ấm Khiếm Thị ở Đà Lạt của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức; 

- Làng Cùi và Trại Cùi ở Di Linh do Các Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vincent đệ Phaolô phục vụ; 

- Mái Ấm Tín Thác Cho Thai Nhi Mồ Côi và Nghĩa Trang Thai Nhi ở Bảo Lộc của Dòng MTG GP Đà Lạt; 

- Cơ Sơ Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Sao Mai ở Nha Trang của Dòng Khiết Tâm Bình Cang. 

3- Sau hết là Hội Ngộ Yêu Thương với quê hương đất nước, cả đạo lẫn đời, cả danh lam thắng cảnh thiên nhiên cũng như nhân tạo, lẫn các địa điểm hành hương dọc đường ngoại lịch trình dự tính:
@ Về đời: 
Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên:

Chúa Nhật ngày 7/7: Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên - Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình 

Thứ Tư ngày 10/7: Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên - Cù Lao Xanh ở Qui Nhơn 

Thứ Bảy ngày 13/7: Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên - Đỉnh Lang Biang và Hồ Suối Vàng ở Đà Lạt 

Chúa Nhật ngày 14/7: Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên - Thác Dambri ở Bảo Lộc 

Tham Quan Công Trình Nhân Tạo:

Thứ Bảy ngày 6/7: Tham Quan Thành Phố Hà Nội 

Thứ Hai ngày 8/7: Tham Quan Phố Cổ Hội An 

Thứ Tư ngày 9/7: Tham Quan Đền Vua Quang Trung Qui Nhơn 

Thứ Năm ngày 11/7: Tham Quan Mộ Hàn Mạc Tử Qui Nhơn 

Thứ Bảy ngày 13/7: Tham Quan Chợ Đêm Đà Lạt 

Thứ Hai ngày 15/7 và Thứ Bảy 20/7: Tham Quan Thành Phố Sài Gòn 

@ Về đạo: 

Ngày 5/7 Thứ Sáu và Ngày 6/7 Thứ Bảy: Kính Viếng Khu Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội Tổng Giáo Phận Hà Nội (như đã được phác họa) 

Ngày 8/7 Thứ Hai: Kính Viếng Mẹ Trà Kiệu, Chân Phước Anrê Phú Yên, Mẹ Sao Biển và Nhà Thờ Hội An ở Quảng Nam GP Đà Nẵng (hỗn hợp) 

Ngày 9/7 Thứ Ba: Kính Viếng Thánh Tử Đạo Stephanô Thể Giám Mục và Thánh Anrê Kim Thông ở Gò Thị Giáo Phận Qui Nhơn (như phác họa) 

Ngày 12/7 Thứ Sáu: Kính Viếng Đền Chân Phước Anrê Phú Yên ở Phú Yên Giáo Phận Qui Nhơn (đột xuất) 

Ngày 12/7 Thứ Sáu: Kính Viếng Thác Đèo LTXC (đột xuất), 3 Nhà Thờ Du Sinh, Mai Anh và Chính Tòa ở Đà Lạt GP Đà Lạt (như phác họa) 

Ngày 14/7 Chúa Nhật: Kính Viếng Trung Tâm Truyền Giáo Kala của Giáo Phận Đà Lạt và Mẹ Lavang Hồng Thạch 

Ngày 15/7 Thứ Hai: Kính Viếng Nhà Thờ Bảo Lộc & Mẹ Suối An Bình GP Đà Lạt (bất ngờ), và Đức Mẹ Núi Cúi GP Xuân Lộc (bất ngờ) 

Ngày 15/7 Thứ Hai: Kính Viếng Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn (như phác họa), Đại Chủng Viện và Nhà Kín Carmêlô TGP Sài Gòn (bất ngờ) 

Ngày 18/7 Thứ Năm: Kính Viếng Dòng Nữ Khiết Tâm Bình Cang Giáo Phận Nha Trang (bất ngờ)

 

Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho chuyến Hành Trình Việt Nam ít người nhất, nhưng đầy ắp Hội Ngộ Yêu Thương...

và cũng nhờ ít người và đi xe nhỏ mà anh chị em tham dự lại được đi nhiều nhất và kỹ nhất, bù lại cho 2 năm 2016 và 2018!

Chúng con xin dâng Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 của chúng con cho LTXC, hoàn tioàn túy ý Chúa! Amen.








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 3, 2020 at 10:31 AM
Subject: Món Quà Tặng TĐCTT Dịp Lễ Thánh Toma Tông Đồ - Người Môn Đệ của LTXC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT thân mến của em món quà hiếm qúi nhân Lễ Tông Đồ Toma hôm nay, 3/7/2020, "một người môn đệ được Chúa Giêsu thương", có thể nói như thế, so với Tông Đồ Gioan là "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu", thành ngữ và biệt danh chính vị tông đồ Gioan này tự nhận ở trong Phúc Âm của ngài. 


Thật vậy, Lễ Thánh Toma Tông Đồ hôm nay, chúng ta nghe lại cùng bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II Phục Sinh, Lễ LTXC hằng năm. Nếu chúng ta đã đọc hay chưa kịp đọc hoặc chẳng có giờ đọc bài giảng của ĐTC em bản Việt ngữ do em chuyển dịch và phổ biến cùng ngày Chúa Nhật mùng 3/5/2020, một bài giảng thấm đẫm LTXC nói chung và với riêng Thánh Toma Tông Đồ, thì xin nhân dịp Lễ Thánh Toma, "người môn đệ được Chúa Giêsu thương" hôm nay, nghe bài giảng của ĐTC vừa mới được em tranh thủ thâu âm, kèm theo những lời dẫn giải và nhạc phụ họa ý nghĩa nữa. 


Như em đã nhấn mạnh, mặc dù bài giảng của ĐTC đã qua, nhưng giáo huấn chất chứa trong bài giảng này vẫn còn đó, vẫn quan trọng và cần thiết cho tất cả mọi Kitô hữu, bao gồm cả các vị giám mục, hông ý, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân trí thức hay bình ân chúng ta. Hy vọng cái link thứ 5 về các lời giảng dạy của ĐTC Phanxicô càng làm cho chúng ta thấm thía Lời Chúa và gắn bó hơn với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là ĐTC Phanxicô hiện nay của chúng ta.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 5:19 PM
Subject: Lời ĐTC bắt đầu gây tác hiệu ...
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
 

 

From: TDCTT Nguyen Thuy Nhung TGP Baltimore Maryland nhắn tin
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 11:54 AM
To: Tinh Cao 

Chú ơi, con cám ơn Chú thật nhiều vì sự hy sinh không thể kể hết của Chú, trong đó có phần dịch các bài giảng của Đức Thánh Cha và thu vào audio cùng với những lời diễn giải, nhấn mạnh...của Chú, giúp chúng con hiểu và nhớ kỹ hơn. Con vừa nghe xong 2 audio của ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô. Tuyệt vời lắm Chú ơi!  

Nếu sức khỏe Chú cho phép, và nếu Chú có thể "kham" nổi, thì xin Chú tiếp tục như vậy. Khi chúng con nghe với diễn giải thì thấm hơn, và đôi khi cũng không có giờ để kịp đọc hết, nhưng nếu nghe, thì có thể vừa làm việc vừa nghe được. Con cảm ơn Chú nhiều. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Chú và gia đình, cùng với nhóm Tông đồ Chúa tình thương của chúng ta.  

 

From: TDCTT Nguyen Kim Ngan GP Orange CA nhắn tin  

Date: Thu, Jul 2, 2020 at 12:11 PM
To: Tinh Cao  

Cảm ơn Anh Tĩnh rất nhiều về những bài chia sẻ Lời Chúa của anh mỗi ngày. 

Bây giờ lại được nghe những bài giảng của ĐTC do anh chuyển dịch và đọc. Giọng đọc của anh rất hay, nhấn mạnh và giải thích những chỗ cần thiết. 

Rất hữu ích cho nhiều người. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin Chúa gìn giữ và ban tràn đầy Ân Sủng của Chúa trên anh chị và gia đình để anh tiếp tục phục vụ Chúa theo sự hướng dẫn của Thánh Thần 🏻 🏻 🏻 

 

Quí TĐCTT rất thân yêu của em,

Ôi, tạ ơn LTXC. Quá mãn nguyện lòng con rồi.

Sáng nay con chỉ mong 1 anh hay chị thôi, cũng đủ, mà chính trong vòng 1 buổi sáng cho đến chính ngọ, Chúa lại ban cho con gấp 4 lần lòng con mong ước: 1 cha và 3 chị! Alleluia. 

Thú thật em cảm thấy rất vui, không phải vì được quí TĐCTT, cả linh mục lẫn các anh chị ngỏ lời cám ơn và khen tặng, nhưng vì lòng em rất tha thiết với Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội nói chung và ĐTC nói riêng, nên em đã hết sức cố gắng để loan truyền và phổ biến những gì có thể, bao gồm cả bài viết và bài dịch, kèm âm thanh nữa, nhờ đó giúp cho quí tâm hồn nào cởi mở đón nhận được thỏa lòng khao khát thần linh của mình.

Như quí TĐCTT của em đã biết, nhờ ảnh hưởng 18 năm 2 tháng tu dòng Đồng Công của em, vốn liếng Đồng Công nơi em đã được em sử dụng tối đa, như một chút men làm dậy lên 3 hũ bột (xem Mathêu 13:33) tông đồ của em: 

1- Hũ bột thứ nhất là Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles (đây là sinh hoạt tông đồ giáo dân đầu tiên của em, sau khi em hồi tục vào năm 1982, và thời gian phục vụ là 14 năm 3 tháng: 8/9/1991 - 8/12/2005);

2- Hũ bột thứ hai là Cộng Đồng Dân Chúa qua Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống ở Nam California (liên tục hằng tuần, qua lan sóng 106.3 FM, suốt 13 năm 3 tháng 10 ngày: 17/9/2000 - 27/12/2013); 

3- Hũ bột thứ ba là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, từ Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, ngày Nhóm TĐCTT được chính thức hình thành ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA, đến nay và cho đến hơi thở cuối cùng.

Chút men để làm dậy 3 hũ bột này của em, là một hợp chất, bao gồm 4 yếu tố cốt lõi bất khả thiếu và bất khả phân ly, đối với chung Kitô hữu và riêng Kitô hữu Công giáo chúng ta, đặc biệt với TĐCTT, đó là:

1- Chiêm niệm Lời Chúa trong Phụng Vụ - tất cả cảm hứng tông đồ và nền tảng đức tin của em là ở Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới là tất cả những gì thiện hảo nhất, chân thật nhất, khôn ngoan nhất và quyền năng nhất;

2- Tin tưởng và loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương hiện nay - Em rất ái mộ và cảm phục Đức Thánh Cha Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót hiện nay của chúng ta.   

3- Biệt tôn Mẹ Maria, đặc biệt về Đức Mẹ Fatima, sống đời Tận Hiến cho Mẹ - Em rất thích hợp với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng về Thánh Mẫu Fatima, mà còn cả về Lòng Thương Xót Chúa nữa;

4- Trung thành với Giáo Hội, tuân giữ Huấn Quyền và đáp ứng huấn dụ của Đức Thánh Cha - như Dòng Tên, Don Bosco, Đồng Công v.v.; cho dù chúng ta có Lời Chúa, Đức Mẹ và LTXC mà chống Giáo Hoàng thì at risk!

Và đó là những gì quí TĐCTT của em đã thấy em hết sức nỗ lực và liên lỉ cố gắng thực hiện trong và cho Nhóm TĐCTT từ đầu cho tới nay. 

1- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể tồn tại và vững chắc, nếu không được xây dựng chẳng những trên Đá Tảng Lời Chúa (xem Mathêu 7:24), mà còn trên Nền Đá Phêrô là Giáo Hoàng (xem Mathêu 16:17);

2- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể gặp gỡ và nên giống Chúa Giêsu Kitô, nếu không Nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum, như chính Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan và toàn năng đã qua Mẹ đến với ta;

3- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể phát triển, theo ơn gọi và sứ vụ của mình, nếu không tin tưởng vào LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương cấp bách hiện nay.

Tạ ơn LTXC đã ban TĐCTT cho em! Xin cầu nguyện cho em. Đa tạ.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 10:03 AM
Subject: Cám ơn anh nhiều lắm
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Tạ ơn LTXC. Cám ơn Chị Phạm Ngọc Anh đã hào hứng đón nhận những gì em cố gắng phổ biến cho Nhóm TĐCTT thân yêu của chúng ta, trước khi em phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa. Từ nay về sau, có bài giảng nào của ĐTC, hay Huấn Từ Truyền Tin, hoặc bài Giáo Lý đặc biệt nào của ngài, em sẽ cố gắng thâu âm như loạt 4 bài giảng và 2 huấn từ Lạy Nữ Vương và Truyền Tin vừa rồi. Nhờ đó, những ai không có giờ đọc thì nghe, hay vừa đọc vừa nghe, vì khi nghe thấy thấm thía thì khi đọc sau đó càng thấm thía hơn và lại còn giữ làm tài liệu quí nữa.
Như thế là với những bài nói của ĐTC, em làm 2 việc: 1- chuyển dịch bài nói sang văn tự, và 2- diễn dịch bài nói của ngài thành audio, vì đọc đến đâu, nhất là ở những điểm mới lạ và thâm thúy, em đều dừng lại để đào sâu và dẫn giải thêm, khiến nhiều anh chị đã nghe hôm Thứ Hai, lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020 vừa rồi, cảm thấy thích thú và say mê theo dõi.... sau đó đã đề nghị em thâu âm nữa, và vì thế mới có 5 cái links, hôm Thứ Ba, 30/6/2020, vừa rồi 2 links, và hôm nay Thứ Năm, 2/7/2020, thêm 3 links nữa.

Chưa hết, mỗi bài giảng của ĐTC được chuyển thành âm thanh, ngoài phần phụ giải thêm, còn có cả phần nhạc phụ họa mở đầu và kết thúc hợp tình hợp lý. Riêng bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương của ĐTC cho Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành, giữa bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương còn được ngăn chia bằng một đoạn nhạc nữa. Em cố gắng để cho việc chúng ta nghe Lời Chúa, qua miệng của vị đại diện Người trên trần gian, trở nên hấp dẫn và thấm thía hơn, cho những tâm hồn cởi mở và khao khát thần linh được no thỏa thần lương hiếm quí trên đời này.

Xin cầu cho em. Một lần nữa, xin cám ơn chị.
em tĩnh


From: Pham Ngoc Anh
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 9:17 AM
Subject: Cám ơn anh nhiều lắm
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con tội lỗi, làm Chúa buốn, mà Chúa vẫn thương con, tha thứ cho con. Và luôn ở cùng con, hướng dẫn dạy dỗ con qua ĐTC Phanxicô, anh ACE con, qua mọi người... "Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của con" - Con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con tín thác vào Chúa.

Em cám ơn anh nhiều, đã dịch các Lời dạy của Chúa qua ĐTC, và hướng dẫn chúng em cầu nguyện, lại còn thêm mở mp3 về các bài giảng của ĐTC nữa. Tuyệt vời quá. Em gửi cho các bạn bè. hay quá. Cám ơn anh nhiều lắm!!!!

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 8:50 AM
Subject: Re: audio về các bài giảng ĐTC...
To: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com 

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM.

 

Cám ơn Cha chẳng những Cha đã tích cực đón nhận các bài giảng của ĐTC Phanxicô đã được thâu thành audio và mới được gửi tặng chung nhóm, mà còn cám ơn Cha về tất cả những gì Cha đã giúp cho Nhóm TĐCTT được mở mang ở những nơi Cha phục vụ, đầu tiên là ở GP Rochester New York từ 8/2014, và năm nay ở Florida, vào 11-12/7/2020 tới đây. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, nên Khóa LTXC lần đầu tiên ở Florida này đã được dời lại 1 tháng, tức vào 7-8/8/2020, vào tuần lễ Ngày Thánh Mẫu đã bị hủy bỏ. Theo cha dò hỏi giáo dân ở đó thì họ dè dặt là phải. 

 

Bởi thế, cứ để xem tình hình ra sao, chúng ta có thể dời thêm, chẳng hạn, nếu chuyến về VN không thành vào Tháng 10/2020 tới đây, thì có thể chuyển vào Tháng 10, bằng không thì vào Mùa Vọng 12/2020 cũng được. Ở San Diego California, nơi Cha Nguyễn Tuấn Long của Nhóm TĐCTT đang phục vụ, họ cũng đã tự động xin book với nhóm vào Tuần 2 Mùa Vọng 2020 rồi. Xin LTXC chúc lành cho mọi việc tông đồ của chúng ta, những tâm hồn bé nhỏ chỉ biết lúc nào cũng tin vào LTXC và để LTXC có thể tỏ hiện nơi chúng ta. Một lần nữa, xin cám ơn Cha về tất cả mọi sự nhé.

 

TĐCTT cao tấn tĩnh

 

 

 

 

From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 8:08 AM
Subject: audio về các bài giảng ĐTC...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Mv Hdv <lmv.hdv@gmail.com>

 

chào anh TP.

1-mới nghe và rất thích phần mới của anh, đọc các bài giảng của ĐTC Phanxicô thành mp3. Em đọc đã hay nhưng bây giờ có mp3 để chuyển vào USB cho vào xe đi đâu cũng nghe được rất tiện... ĐTC Phanxicô như vị tiên tri mới của thời đại bây giờ... Cầu cho Ngài luôn.

 

2-Còn hơn tháng nữa là đến đây mở khóa TĐCTT nhưng hiện tình ở đây và tiểu bang Florida này con số Covid càng cao... không biết lý do nào chính xác. Nhưng chính phủ và giáo phận thì rất dè dặt cho hội họp chung nhóm. Chỉ mở cho nhà thờ được 25 phần 100. Em cũng hỏi ý kiến hội đồng mục vụ và những người thích tĩnh tâm sinh hoạt lắm; họ đồng thanh xin đừng mở cha ơi... kẻo giáo phận khó dễ hay chính phủ đến bắt mình đó. Phần anh nghĩ sao... Xin cho em biết ý kiến sớm để còn quảng bá nhá. Xin cho ý Chúa được nên trọn LTXC... Amen.

 

cầu cho nhau,

Leo Vu Huyen, CRM

Our Lady Queen of Martyrs Parish

3295 Barrancas Avenue

Pensacola, FL 32507

(850) 607-7470

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 7:41 AM
Subject: Một số Bài Giảng của ĐTC Phanxicô cần cho việc sống đạo đã được thây băng xin tặng TĐCTT trước hết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Xin chào bình minh từ Nam California quí TĐCTT thân yêu của em,


Hôm nay, em xin gửi tặng quí TĐCTT rất thân thương của em, phần tốt hơn Chúa ban cho em vào những ngày cùng tháng tận của em, nên làm được gì tốt đẹp và mang lại lợi ích thiêng liêng cho quí TĐCTT của em, em đều cố gắng làm hết sức, dù mất giờ, mất công, và chẳng biết có hợp với quí TĐCTT hay chăng và có được quí TĐCTT hưởng ứng hay chăng, nhưng dù chỉ 1 anh hay chị nào đó nên thánh là đủ rồi, bởi không có gì có thể so sánh bằng phần rỗi và thánh thiện nơi chỉ một linh hồn bất tử vô giá trên trần gian này. Em đã dâng tất cả những gì em làm cho LTXC và hằng ngày cầu cho Nhóm TĐCTT được LTXC ban cho em.

 

Thưa quí anh chị, phải công nhận rằng, từ ngày em bắt đầu dịch thuật, từ đầu thập niên 1990, một khả năng em hoàn toàn chẳng ngờ mình được Chúa ban để đem ra phục vụ, em đã từng dịch các bài nói của ĐTC Gioan Phaolô II, ĐTC Biển Đức XVI và ĐTC Phanxicô, em thấy ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, có nhiều tư tưởng rất mới lạ, thực tế ngay cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, nếu chúng ta chú trọng và mang ra áp dụng thực hành, chắc chắn chúng ta thực sự trở thành TĐCTT trong thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương của chúng ta hiện nay đây. 

 

Trước khi em gửi những bài giảng của ngài cho chung cộng đồng dân Chúa, nơi loạt bài về Đức Tin em đang phổ biến, em gửi riêng cho Nhóm TĐCTT trước, để quí TĐCTT lưu giữ và nghe từ từ nhé, bù lại cho các Khóa LTXC năm 2020 đã và sẽ bị hủy bỏ hoặc dời ngày, ở những cái links sau đây:


DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3  


Tuy đây là những bài giảng đã qua của ngài, những giáo huấn trong các bài giảng này không bao giờ out of date, vì chúng liên quan đến tu đức / linh đạo Kitô giáo, đến đức tin Kitô giáo là những gì bất cứ Kitô hữu nào, kể cả linh mục, giám mục và giáo hoàng cũng phải nắm vững và thực hành. Hy vọng những bài giảng cho các Lễ Trọng của ĐTC Phanxicô năm 2020 quá hay và ích lợi này sẽ biến đổi cuộc đời chứng nhân tông đồ của chúng ta, và nếu quí TĐCTT thấy hay, xin chuyển cho những ai quí TĐCTT muốn nhé. Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT. Đặc biệt là ĐTC Phanxicô!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 7:14 PM
Subject: ĐTC Phanxicô - Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 2020 đã được thâu audio
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin thông báo và gửi đến TĐCTT thân yêu của em Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020 hôm qua Thứ Hai, ngày quí anh chị tham dự 2 giờ kinh của nhóm trong ngày đã say sưa nghe em đọc và cảm thấy rất thấm thía, và đã đề nghị em  thâu thành audio. Em đã bỏ giờ ra đáp ứng thêm nhu cầu thiêng liêng của quí anh chị, để quí anh chị có thể nghe lại, em có thêm cả bài nhạc về 2 vị thánh này nữa, nếu cần, và truyền đạt nếu có thể, vì chúng ta càng nghe càng thấm. 

Tại sao chúng ta bỏ giờ ra nghe các cha giảng tĩnh tâm, dù là qua online mà lại coi thường chính lời giảng dạy của chính Chúa Kitô qua môi miệng của vị đại diện Người trên trần gian này chứ?! Chính Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC đây cũng là những gì thức tỉnh chúng ta nhiều lắm, và khiến chúng ta cảm thấy mình đang ở đâu trên đường nên thánh, trong việc theo Chúa và trong đời sống đức tin của chúng ta. 

Chẳng lẽ việc nghe những gì mang lại lợi ích thiêng liêng vô giá và khẩn thiết cho chúng ta mà chúng ta lại cho là mất giờ ư?? Chúng ta nói không có giờ đọc thì cũng chẳng có giờ nghe sao??? Em chỉ biết cố gắng hết sức em, ngoài ra, tùy Chúa và quí anh chị nhé. Xin Lời Chúa qua PVLC hằng ngày chúng ta chia sẻ với nhau đầu và cuối giờ kinh chiều rất hào hứng và hữu ích, cũng như những lời của ĐTC thay Chúa hiện đại hóa Phúc Âm của Người, trở thành tiêu chuẩn phán đoán, chọn lựa và tác hành của TĐCTT chúng ta. Amen.

em tĩnh

 

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020
ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020
  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 28, 2020 at 11:18 AM
Subject: Tài Liệu Chữa Trị Covid-19 Kiểu Xông Việt Nam
To: GDTHDC OC Nguyen Thy <hungthy2008@gmail.com>, Nguyen thy <thithin@yahoo.com>, Jasmine Thai <jasminethai25@gmail.com>

 

Chị Thy quí mến,

Như chị yêu cầu, em xin gửi lại chị phần 2 đoạn 1 trong 4 đoạn bài "Đại Dịch Covid-19 - Ánh sáng cuối đường hầm" dưới đây nhé. Hy vọng cũng tác dụng nơi người chị bạn của chúng ta mà hôm nay chúng ta sẽ cầu cho chị vào giờ kinh chiều. 

Hãy làm với tất cả lòng tin và nguyện cầu nữa, đừng sợ. Mọi sự đã được Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng Thần Linh định liệu, Đấng tạo dựng nên từng người chúng ta và là Cha Trên Trời yêu thương chúng ta, chỉ muốn những gì thiện hảo nhất cho chúng ta mà thôi, liên quan đến phần hồn bất tử của chúng ta.

em tĩnh  

 

3- Phương pháp chữa trị:

 

"Nhân gian VN có bài thuốc xông rất hay. Cách đây một tháng em cũng bị sốt 3 ngày liền, đau cổ họng, người cứ mệt lả và ớn lạnh nhưng không có ho và khó thở, em cũng sợ lắm gọi lên vp Bs gđ nói về tình trạng bệnh của em, Bs cho thuốc gởi qua pharmacy lấy, em uống thuốc thì không còn sốt nhưng không ăn được và người cứ mệt ớn lạnh, chị bạn gửi bài chia sẻ của Cha Việt nào đó về xông hơi, thế là em ra vườn của nhà em hái lá xả, lá chanh, lá bưởi, lá ổi, lá tía tô, ngải cứu và đập 1 củ tỏi rửa sạch bỏ vào nồi nấu cho sôi, chùm mền xông, em xông mấy ngày liền, em đi thử nghiệm Covid thì họ gửi kết quả là negative. Em nghĩ nếu mới bị chịu chứng bị sốt thì làm như trên còn nếu không thở nổi thì phải gọi 911 đi cấp cứu bệnh viện thôi. Cha Việt Ngài chia sẻ Ngài bị nhiễm bệnh Covid, Ngài uống nhiều loại thuốc mà không hết ho và khó thở Ngài chợt nhớ đến xông thế là Ngài xông mà hết:

 

"Khoảng 6 tuần trước đây tôi bị nhiễm bệnh Covid 19 (Coronavirus).  Đến hôm nay tạ ơn Chúa tôi đã hoàn toàn bình phục.  Một số người nói tôi nên chia sẻ lại những triệu chứng của bệnh này như nếu có ai bi nhiễm thì biết. Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ vắn tắt những chứng lạ thường của bệnh Covid 19 này như thế nào theo cảm nghiệm của riêng  tôi.

 

"Mấy ngày đầu tôi cảm thấy người khó chịu, sổ mũi, hắt hơi, ớn lạnh, và mệt mỏi, không sốt.  Tôi uống 3 vỉ Cold + Flu Tylenol nhưng bệnh không giảm.  Một tuần sau tôi cảm thấy người rất là mệt không muốn ăn uống gì cả, ngủ cả ngày, bước xuống gường đi nhà vệ sinh cũng không nổi, nhức đầu và bắt đầu ho. Hơi thở dồn dập. mỗi lần hít xâu xuống là ho. Mỗi lần họ là không thở được. Ngực đau và nặng. Người ớn lạnh nhưng không bị sốt. Lúc này tôi mới liên lạc với Bác Sĩ gia đình. Ông cho tôi đi chụp hình phổ và thử Covid 19. Kết quả là tôi bị Pneumonia viêm phổi và dương tính Covid 19.

 

"Triệu Chứng lạ thường của bệnh Covid 19 này là nó làm cho người rất mệt hầu như không còn chút sức gì nữa. Áp huyết tụt xuống dưới 100 có lúc xuống tới 80/50. Sợ nhất là mỗi lần ho, thường thì ho vào ban đêm và sáng khi ngổi dậy. Mối lần ho là không thở được, tôi cảm thấy y như đang bị bóp cổ. Thở ra cũng không được mà hít vào cũng không được. Lúc này chỉ có phó linh hồn xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp thôi.  Nhưng tạ ơn Chúa tôi học được một kinh nghiệm là mỗi lần ho không thở được thì ngửa đầu lên thì lại thở được. Nhưng nếu cứ gục đầu xuống thì ho còn dữ dội hơn và không thở được. Nên khi bi ho không thở được là tôi ngồi ngửa đầu lên là lại thở được.

 

"Một điều nữa tôi học được là ngoài những thuốc tây các Bác Sĩ cho, Người Việt Nam chúng ta có bài thuốc xông rất hay. Mỗi lần xông hơi là tôi cảm thấy rất dễ chịu và thở cũng dễ hơn. Mỗi ngày xông 2 lần sáng và tối.  Quan trọng là phải đập một củ tỏi bỏ vào nồi nước xông. Khi xông nhớ hít hơi vào trong phổi. Qua cảm nghiệm của cơn bệnh này, tôi khuyên quý vị khi cảm thấy người khó chịu, nên nấu nồi nước xông, nếu có thang thuốc xông thì tốt, nếu không có thì  bỏ vào mấy nhánh xả, lá bạc hà, và một củ tỏi, xông ngay thì chắc chắn sẽ đỡ nhiều lắm. Nếu tôi làm như vậy ngay từ ngày đầu thì chắc bệnh của tôi không bị nặng như vậy.

"Mấy lời vắn tắt tôi xin chia sẻ về những triệu chứng kỳ lạ nguy hiểm của bệnh Covid 19 này và hy vọng không ai bị nhiễm.

"Xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ mọi người chúng ta luôn được bình an.

"Amen.

"Cha Việt

 

(Email của một chị trong Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương gửi cho người viết chiều ngày 20/5/2020) 


Một loạt 8 bài viết "Đại Dịch Covid-19 - Ánh sáng cuối đường hầm, được phổ biến từ Thứ 7 Tuần trước, Lễ Trái Tim Đức Mẹ, và kết thúc vào hôm qua, Thứ Bảy, 27/6/2020, Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin mời coi lại toàn bộ rất cần thiết và lợi ích thiêng liêng ở cái link dưới đây:

Đại Dịch Covid-19: Ánh Sáng cuối đường hầm  

 



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 27, 2020 at 4:45 PM
Subject: Mừng Kỷ Niệm Nhóm TĐCTT được Chính Quyền Liên Bang cho Hưởng Diện Miễn Trừ Thuế - Tax Exempt Status
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ngày 28/6/2019 là Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, không ngờ LTXC đã chọn chính ngày lễ  đầy ý nghĩa trùng hợp này để cho Nhóm TĐCTT chúng ta được Chính Quyền Liên Bang cho hưởng Diện Miễn Trừ Thuế - Tax-exempt status

Nhờ đó, Nhóm TĐCTT chúng ta, dưới danh xưng chính thức bằng tiếng Anh là The Viet Apostolate of Divine Mercy, mới bắt đầu cấp giấy trừ thuế hằng năm cho quí ân nhân đóng góp vào các quĩ chính yếu của Nhóm và cho Nhóm, như Quĩ Truyền Giáo hay Quĩ Trụ Sở v.v.

Cuối Năm 2019, Ban Giám Đốc (Board of Directors) của Hiệp Hội The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã bắt đầu thực hiện gửi Chứng Thư Trừ Thuế đến quí vị đóng góp, cả trong nội bộ lẫn ngoài, cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT. Năm 2020 này, những ai đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo cũng sẽ nhận được Chứng Thư Trừ Thuế vào cuối năm nay. 

Xin LTXC luôn cung cấp cho TĐCTT Chứng Thư Trừ Vạ cho chúng ta mỗi lần chúng ta làm việc bác ái, đặc biệt là những lúc chúng ta đóng góp vào việc chung của NHóm, như Truyền Giáo, Quà Homeless hay cứu trợ bão lục (như trong quá khứ) hoặc Trụ Sở v.v.

em tĩnh



 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 21, 2020 at 6:11 PM
Subject: Re: Tường Trình Nhóm TĐCTT Houston Hội Ngộ với Cha Tân Linh Hướng
To: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Cc: TDCTT Houston TX


Xin cám ơn Anh Lưu Chủ đã gửi bản tường trình hội ngộ của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX.
Chúc mừng nhóm đã được hội ngộ trong khi các nơi không một Nhóm TĐCTT nào được như vậy.

Chúng con xin cám ơn Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, bề trên giám phụ tỉnh DCCT VN HN, rất nhiều, đã thương đến nhóm chúng con nhỏ bé ở địa phương này.
Rất tiếc chúng con không được tham dự Khóa LTXC 5/2020 ở Houston như đã dự định để được gặp cha và nghe cha giảng huấn. Nhưng qua hình ảnh, cha hình như trẻ hơn trước khi làm bề trên thì phải!

Xin cám ơn Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Điềm và quí anh chị TĐCTT đã đến tham dự.
Chúng ta bị missed Khóa LTXC 2020, nhưng chúng ta vẫn không miss nhau trong LTXC vô biên.

em tĩnh

Tường trình sinh hoạt của nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương Houston,TX tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3417 W. Little York,Houston,TX 77091 chủ nhật ngày 21 tháng 6,2020 từ 9:30AM-12:15PM

 

Anh chị em chụp chung với cha tân Linh hướng bề trên phụ tỉnh DCCT-VN hải ngoại  sau cuộc sinh hoạt 21/6/2020

( dưới sự điều hành của cha linh hướng bề trên phụ tỉnh dòng CCT Việt Nam hải ngoại Bùi Q. Tuấn và anh trưởng Hoà Điềm)

Anh trưởng Điềm và chị quản lý Ánh với cha Linh hướng  sau khi tặng hoa mừng cha LH  ngày Father day.

Trước khi bắt đầu cuộc họp anh trưởng Hòa Điềm và chị thủ qũy đaị diện anh chị em mừng Father day cha Linh Hướng Bùi Q. Tuấn

Đây là buổi họp đầu tiên của cha tân linh hướng với anh chị em thuộc nhóm TĐCTT-Houston, từ ngày từ giã cha cựu linh hướng Nguyễn Phi Long vào ngày 19 tháng 1,2020. không kể vào ngày 24 tháng 2,2020 cha đã họp với anh chị em trong ban điều hành  , và chương trình  ngài  dự định cấm phòng  và họp với anh chị em vào đấu tháng 5,2020 , nhưng vì rắc rối của nạn dịch Covid-19, nên chương trình cấm phòng , họp vào tháng 5 đã bị bỏ.

Đúng 9:30AM anh chị em đã cùng với cộng đoàn , nhà dòng  bắt đầu kinh khấn đức Mẹ hằng Cứu Giúp , 10:AM Thánh lễ Chúa nhật . Vì cũng còn đang là mùa dịch cúm covid-19 nên anh chị em ai cũng phải đeo khẩo trang, social distance bao nhiêu có thể. Sau thánh lễ, giải lao, tới khoảng 11:30AM là  cuộc  gặp gỡ và họp mặt ngay tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có mặt hôm nay được 15 anh chị em. Mở đầu anh chị em giới thiệu mình thuộc cộng đoàn nào và giáo xứ nào? Cha linh hướng  có 1 vài câu hỏi gợi ý như :

*hội chúng ta mục tiêu là gì?

*tông đồ là mình làm những cái gì  ? trong thời gian 3 tháng họp nhau thì hơi lâu, tại sao không 1 tháng hay it là 2 tháng họp nhau ?  

*hầu hết chúng ta đã cao niên rồi, nên biết rõ về mình, lái xe thì không nổi, phải nhờ đi xe với người ta…

* Chúng ta phải có những hành động cụ thể, không to thì nhỏ, thì hội mới linh động .

 Và cha linh hướng cũng khôi hài nói là xin cám ơn ông bà, anh chị đã tới để nhìn cha linh hướng mặt mũi như thế nào.

Anh trưởng điềm cũng đã đọc lại sơ qua 1 vài điểm chính, mục tiêu của hội  trong bản nội quy, là làm chứng cho lòng thương xót Chúa qua việc học hỏi thêm, sống  và quảng bá  về  xứ điệp Lòng Thương xót Chúa.Một số anh chị em cũng góp ý là chúng ta nên làm 1 việc gì cụ thể như phát qùa cho ngưới homeless, thăm viếng bệnh nhân… nhưng sau khi bàn thảo cũng có những ý là vì chúng ta ở các giáo xứ, cộng đoàn khác nhau, nên , chương trình đó từng giáo xứ đã có những hội đoàn cũng đã làm những việc đó, chung hội chúng ta thì rất là khó!

Sau những  ý kiến, và bàn luận, cha linh hướng và anh chị em cùng đồng thuận : Từ hôm nay cho tới cuối năm , 2 tháng sẽ họp nhau 1 lần  và vào chủ nhật cuối tháng cho dễ nhớ từ 9:30 AM khấn Mẹ , 10:00AM Thánh lể, sau đó chấu thánh thể, rồi họp mặt. vì nếu chúng ta yêu mến Thánh thể, ở đó sẽ thành công và tốt đẹp.ngay cả trong nhà dòng cũng vậy.

 chương trình sinh hoạt của nhóm TĐCTT-Houston như sau :

 *26 tháng Bảy,2020( 9:30 khấn Mẹ HCG,10:AM lễ khấn của nhà dòng, sau lễ có tiệc mừng; họp mặt ) ;

 *chủ nhật 27 tháng 9,2020 9:30AM giờ khấn Mẹ,10:AM Lễ, sau đó chầu Thánh thể rồi họp mặt.

 Cuộc sinh hoạt hôm nay  kết thúc khoảng 12:15PM  . chị thủ qũy  đã cho mỗi anh chị em 1 gói đồ ăn , bánh xôi đậu xanh, chuối và nước uống. Xin cám ơn chị thủ quỹ. 

Em Lưu chủ ghi

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 21, 2020 at 11:32 AM
Subject: Happy Father's Day Quí Cha và Quí Từ Phụ TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 19, 2020 at 9:02 AM
Subject: Dọn Mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay đến từng TĐCTT quí mến của em. Xin Thánh Tâm Chúa luôn ấp ủ từng TĐCTT bé nhỏ và tội lỗi của Người trong LTXC vô biên.

 

Sau nữa, em xin nhắc quí TĐCTT của em là Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải chỉ hiểu một chiều, như hầu như tất cả chúng ta vẫn hiểu từ trước đến nay, đó là Thánh Tâm Chúa là tiêu biểu cho Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại tạo vật và tội lỗi chúng ta, nhưng chúng ta quên mất một chiều kích khác về Thánh Tâm Chúa, đúng hơn, Thánh Tâm Chúa Giêsu có một ý nghĩa duy nhất nhưng lưỡng diện, một mặt là tiêu biểu cho LTXC, nhưng mặt kia tiêu biểu cho chính tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. 

 

Ở chỗ, khi nhập thể, Con Thiên Chúa đã thực sự trở thành một Con Người như chúng ta: "là Thiên Chúa thật và là người thật" (Kinh Tin Kính), thành một Con Người lịch sử mang danh Giêsu Nazarét, và Con Người thật này cũng đã tỏ tình kính mến Cha trên trời của mình, bằng tất cả lòng tuân phục trọn hảo của Người, và vì thế, với Thánh Tâm Chúa Giêsu, loài người tạo vật và tội lỗi chúng ta đã có thể kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của chúng ta, một việc tự mình chúng ta vừa bất xứng lại vừa bất khả, một lòng kính mến như Thiên Chúa là và như Ngài vô cùng xứng đáng, và như Thiên Chúa đã yêu chúng ta nơi Con của Ngài vậy. Tuyệt vời. Alleluia!

 

Sau hết, em xin nhắc quí TĐCTT về Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày mai. Theo thông lệ của TĐCTT từ năm 2018, sau Năm 2017, thời điểm mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima (1917-2017), cứ trước mỗi Lễ về Đức Mẹ, chúng ta có 1 Tuần 7 Ngày (trước 4 Lễ Trọng về Mẹ), hay 3 Ngày (trước 3 Lễ Kính về Mẹ), hoặc 1 Ngày để dọn mừng (trước 12 Lễ Nhớ về Mẹ).

 

Ngày mai, Thứ Bảy, 20/6/2020, ngày bắt đầu Mùa Hè ở Hoa Kỳ, Giáo Hội cử hành Lễ Nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, ngay sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời cũng kết thúc toàn bộ 4 Lễ Trọng về Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh đầu Mùa Thường Niên hậu Mùa Phục Sinh: 1- Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, 2- Lễ Chúa Ba Ngôi, 3- Lễ Mình Máu Chúa Kitô và 4- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

 

Thật ra, ở mỗi Lễ Trọng trong 4 Lễ Trọng về Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh này, nếu để ý, chúng ta cũng thấy được, ở từng Lễ, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" nghĩa là đầy Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh này rồi. 

 

Ở Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ Maria "đầy ơn phúc", ở chỗ Mẹ đã được Ngài bao phủ (xem Luca 1: 35), để nhờ đó Mẹ đã xứng đáng và có thể cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa Làm Người là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, Đấng là "Sự Sống" (Gioan 14:6). Ngoài ra Mẹ còn là Mẹ của Giáo Hội nữa, nên Giáo Hội cử hành Lễ Mẹ Giáo Hội ngay hôm sau, Thứ Hai sau Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Ở Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" ở chỗ, Mẹ hoàn toàn phản ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa: Mẹ là Con của Thiên Chúa Ngôi Cha, "Chúa ở cùng Mẹ" (Luca 1:28), là Mẹ của Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng Mẹ đã "thụ thai và hạ sinh" (Luca 1:31), và là Bạn của Thánh Thần Ngôi Ba, "Quyền Năng Đấng Tối Cao", nhờ Ngài mà Mẹ "hạ sinh Con Thiên Chúa" (Luca 1:35).

 

Ở Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" ở chỗ, chính huyết nhục của cung dạ trinh nguyên, như bánh và rượu trên bàn thờ, "bởi quyền phép Chúa Thánh Thần" (Mathêu 1:20), đã hóa nên Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô thế nào, cũng làm nên Thánh Thể Chúa Kitô như vậy - Cung dạ hay lòng dạ của Mẹ quả thực là Lò sản xuất Thánh Thể, "quả phúc của lòng Mẹ" (Luca 1:42)!

 

Ở Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" ở chỗ, Trái Tim Mẹ đã nên một với Trái Tim Chúa, bất khả phân ly, nhất là khi Trái Tim Chúa bị đâm sau khi Người đã tắt thở trên thập tự giá, không còn biết đau đớn gì nữa, thì bấy giờ Trái Tim Mẹ đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa, nhờ đó, chính lúc đớn đau chuyển bụng ấy, Mẹ đã sinh ra Giáo Hội Chúa Kitô.

 

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được Đức Thánh Cha Piô XII thiết lập vào năm 1944 (ngày 4 tháng 5), để tưởng nhớ biến cố ngài hiến dâng toàn thể loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội vào ngày 31/10/1942. Cả việc hiến dâng và việc ngài thiết lập Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đều để đáp ứng thỉnh nguyện của Nữ Tu Lucia, một trong thiếu nhi Fatima thụ khải còn sống sót, viết gửi ngài ngày 24/10/1940. 

 

Đầu tiên, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được Đức Thánh Cha Piô XII ấn định vào ngày 22/8 hằng năm, nhưng sau Công Đồng Chung Vaticanô II trong thập niên 1960, tức từ sau năm 1970, theo chiều hướng canh tân phụng vụ, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã được chuyển sang ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho đúng nghĩa hơn, và giành ngày 22/8 cho Lễ Đức Mẹ Nữ Vương, sau lễ Mẹ Mông Triệu 1 tuần, và ngày 31/5 vốn giành cho lễ Mẹ Nữ Vương được giành cho Lễ Mẹ Thăm Viếng là lễ trước đó vào ngày 2/7, một thời điểm không thích hợp với tiến trình biến cố trong Phúc Âm, ở chỗ, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24/6 mà mãi đến mùng 2/7 Đức Mẹ mới đến thăm viếng, nên phải chuyển Lễ Mẹ Thăm Viếng vào trước Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan 24/6 và sau lễ Truyền Tin ngay 25/3 mới hợp tình hợp lý.

 

Giáo Hội cử hành lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria chứ không phải Lễ Trái Tim Mẹ một cách tổng quát vậy thôi. Vì chính Mẹ Maria hiện ra ở Fatima đã sử dụng cụm từ "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" vào 2 trong 6 lần Mẹ hiện ra với 3 thiếu nhi Fatima thụ khải, đó là vào lần thứ 2, ngày 13/6, khi Mẹ tỏ cho 3 em thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và vào lần thứ 3, ngày 13/7, khi Mẹ tuyên bố "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới". Chưa hết, vào 2 lần hiện ra sau đó với riêng Chị Nữ Tu Lucia, lần nhất vào ngày 10/12/1925 để xin đền tạ "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ", và lần sau vào ngày 13/6/1929 để xin hiến dâng Nước Nga cho "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".

 

Hình ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ khác với hình ảnh Trái Tim Đau Thương của Mẹ. Ở chỗ, hình ảnh Trái Tim Đau Thương Mẹ có 7 lưỡi gươm đâm vào, ám chỉ lời ông Simeon nói về Con Trẻ khi Mẹ dâng Người trong Đền Thờ (xem Luca 2:35). Còn hình ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, như Mẹ tỏ ra cho Chị Lucia thấy, là một trái tim bị cuốn một vòng gai, ám chỉ các tội vô ơn bội nghĩa của Kitô hữu đối với Ơn Cứu Chuộc vô giá của Chúa Kitô đã ban cho họ, hằng liên lỉ đâm vào xâu xé tấm lòng của Mẹ thương Người Con Giêsu của Mẹ và thương con cái Chúa.

 

"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" chất chứa 1 ý nghĩa "đầy ơn phúc" lưỡng diện: một đàng Mẹ "đầy ơn phúc" vì Mẹ được "Chúa ở cùng" (Luca 1:28), nên ngay từ khi đầu thai trong lòng thai mẫu, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi nhiễm lây nguyên tội, nghĩa là được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, đàng khác, chính Mẹ cũng phải ở cùng Chúa nữa mới tiếp tục "đầy ơn phúc", vì trái tim biểu hiệu cho lòng Mẹ, cho đức tin tuân phục của Mẹ, ở chỗ Mẹ đã "xin vâng" (Luca 1:38), nên Mẹ đã được người chị họ tuyên tụng "em có phúc vì đã tin" (Luca 1:45).

 

Như thế, "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội", như Mẹ đã tuyên bố ở đầu Bí Mật Fatima phần 2, có nghĩa là Kitô hữu:

 

1- "Hãy tin tưởng cậy trông nơi Mẹ, vì, như Mẹ Maria nói với riêng thiếu nhi Fatima thụ khải Lucia ngày 13/6/1917 rằng: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương nàu và là đường đứa con đến cùng Thiên Chúa". 

 

2- Hãy hiến mình cho Mẹ, như Thánh Long Mộng Phố (Louis Monfort) đã việt trong cuốn Thành Thật Sùng Kính Mẹ của ngài từ đầu thế kỷ 18, một phương pháp đã được chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thực thi, khi ngài lấy khẩu hiệu giáo phẩm của mình là "totus tuus" ở đoạn 233 trong tác phẩm này.  

 

3- Hãy noi gương bắt chước Mẹ, để nhờ đó, trở thành một đạo binh dàn trận của Mẹ, như Mẹ cho thấy trong thị kiến phần 3 Bí Mật Fatima, trong đó, một đoàn Kitô hữu, bao gồm từ giáo hoàng trở xuống giáo dân, đủ mọi thành phần dân Chúa, bao gồm cả vị "giám mục mặc áo trắng", (ám chỉ ĐTC Gioan Phaolô II bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981), sau khi đã tiến lên một ngọn núi dốc đứng bằng đức tin mãnh liệt của mình, đã bị hạ sát bởi một đám lính, ngày dưới chân cây Thánh Giá cao lớn trên đỉnh núi dốc đức này, một cái chết như Mẹ đã chịu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ khi Mẹ "đứng kề Thánh Giá Chúa Giêsu" (Gioan 19:25).

4- Hãy đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào các Thứ Bảy Đầu Tháng, không chỉ 5 ngày tối thiểu như Mẹ xin để được hưởng những ơn đặc biệt Mẹ chuyển cầu cho chúng ta vào trong giờ lâm tử, mà còn để cảm thương với Mẹ và như Mẹ về Ơn Cứu Độ vô giá của Chúa Kitô đã bị coi thường và trở thành vô ích với "nhiều linh hồn bị hư đi vì không có ai hy sinh cầu nguyện cho họ" (Mẹ Marai 19/8/1917), nhờ đó, cùng Mẹ và trong Chúa, cứu "các linh hồn cần đến LTXC hơn" (Mẹ Fatima 13/7/1917).

 

Em xin chung quí TĐCTT và riêng TĐCTT Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội vào chính ngày Lễ Mẹ Thứ Bảy 20/6/2020, với bản kinh của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) ở cái link Kinh Tận Hiến , hay bằng một câu vắn tắt nào bằng tất cả tấm lòng của mình là đủ, chẳng hạn lời nguyện tắt Totus Tuus Prayer của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

 

Tuy nhiên, để cụ thể hóa và hấp dẫn hóa việc tận hiến quan trọng và khẩn thiết hơn bao giờ hết vào chính lúc này đây, lúc satan đang dồn tất cả quyền lực hỏa ngục để cướp giật vô số các linh hồn bao nhiêu có thể, TĐCTT nhỏ bé, tội lỗi và bất lực chúng ta không thể nào chống lại chúng, nếu không chạy vào trong "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đem con đến cùng Thiên Chúa", như Mẹ nói với chung 3 thiếu nhi Fatima thụ khải và riêng Lucia ngày 13/6/1917, em xin post dưới đây là 2 tấm post cards, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tùy nghi TĐCTT sử dụng và phổ biến nhé. Cám ơn quí TĐCTT thân yêu của em, "phần tốt hơn" (Luca 10:42) LTXC đã giành cho em vào những ngày cùng tháng tận của cuộc đời nay đã 72 xuân xanh Nước Trời của em. Xin thương cầu cho em với.

Totus Tuus, prayer said by Pope John Paul II (With images ...Da Mihi Animas: Totus Tuus: The Key to St. Pope John Paul the Great

 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn là nơi cho TĐCTT chúng ta nương náu và là đường đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa nhé, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Amen!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 7, 2020 at 4:50 PM
Subject: TĐCTT - Sống Hiệp Thông Thần Linh
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Năm 2020 này, năm mở đầu của một Mùa Đại Dịch Covid-19, kbắt đầu từ cuối năm 2019, một năm chúng ta cùng nhau cầu nguyện với nhau hơn bao giờ hết, chẳng những bằng buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, như từ ngày 1/1/2015 đến nay, mà còn buổi kinh trưa 12 giờ, từ ngày 18/3/2020, thời điểm TĐCTT chúng ta đã lợi dụng lệnh phong tỏa để sống "Giáo Hội liên gia" với nhau cho đến nay và sau này. Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho TĐCTT chúng ta sống trọn vẹn 2 giờ cầu nguyện một ngày này, chẳng những đông đảo, sốt sắng mà còn hào hứng nữa, ở chỗ chia sẻ với nhau sau 45 năm kinh nguyện với nhau.

 

Chính vì Mùa Đại Dịch Covid-19 cần cầu nguyện hơn bao giờ hết này, mà em đã mạo muội soạn dọn các tuần lễ dọn mừng một loạt những Lễ Trọng mở đầu Mùa Thường Niên hậu Mùa Phục Sinh, một bỗ lễ trọng trực tiếp liên quan đến Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh là tột đỉnh hành trình đức tin trần thế của chúng ta, là cùng đích cho cuộc đời làm người của tạo vật chúng ta trên trần gian này, là mục tiêu của việc Thiên Chúa tạo dựng, cứu độ và thánh hóa chúng ta. Chính vì tính chất quan trọng của Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh này mà em đã phổ biến các tuần dọn mừng bộ lễ trọng bất khả phân ly theo thời điểm này:

 

- Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đấng Ban Sự Sống;

- Lễ Trọng Thiên Chúa Ba Ngôi, Thực Tại Sự Sống;

- Lễ Trọng Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, Bí Tích Sự Sống;

- Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nguồn Mạch Sự Sống.

 

Em đã phải dựa vào Mạc Khải Thánh Kinh để soạn dọn về từng Mầu Nhiệm, kèm theo những lời nguyện thích hợp với mầu nhiệm ấy cho từng ngày. Và em đã phải gửi bộ kinh nguyện của các tuần lễ dọn mừng này đến các vị trong thuộc giáo phẩm để thẩm duyệt cho em, trước khi chính bản thân của em sử dụng và chia sẻ với chung cộng đồng như một gợi ý để tùy nghi sử dụng. Các ngài đã đọc và đã hội âm cho em với những lời hỗ trợ và khuyến khích như sau:

 

Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên TGM TGP Hà Nội, thẩm duyệt Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, và đã hồi âm qua email ngày 21/5/2020 như sau:

"Cám ơn anh Tĩnh đã gửi cho chương trình tuần Cửu Nhật xin ơn Chúa Thánh Thần. Tốt lắm. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện. Có ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ biến đổi chính mình. Và có thẻ biến đổi thế giới. nqk"

 

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, TGM Chánh Tòa TGP Hà Nội, thẩm duyệt Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi, và đã hồi âm qua email ngày 30/5/2020 như sau:

"1- Ý tưởng tuần cầu nguyện là điều rất tốt đẹp, giúp các tín hữu dọn mình mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. 

2- Lời nguyện của mỗi ngày theo một chủ đề, rất thiết thực và giúp người tín hữu cầu nguyện cũng như nhấn mạnh tới một ý tưởng được coi như cốt lõi."

 

Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, GM Phụ Tá TGP Toronto Canada, thẩm duyệt Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể, và đã hồi âm qua email ngày 31/5/2020 như sau:

- "Đây là truyền thống đạo đức tốt lành. Nên thực hiện.

- Nên có ít  lời giới thiệu ý nghĩa của việc này. 

- Nên có chương trình cụ thể hơn với những kinh nên đọc, bài suy niệm hay đoan kinh thánh cho mỗi ngày, và cả bài hát mở đầu hoặc kết thúc." 

 

Cám ơn quí TĐCTT đã hưởng ứng thực hiện bộ tuần lễ Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh ý nghĩa, quan trọng và cần thiết này, mà còn tiếp tay phổ biến nữa. Riênng Nhóm TĐCTT, trong buổi kinh 3 giờ chiều, chúng ta đã mở màn bằng các tuần ấy, và chính hôm nay, Chúa Nhật Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi, chúng ta đã bắt đầu Ngày 1 Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 

"Nguyện xin ân sủng của Chúa Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em" (2Corinto 13:13) TĐCTT chúng ta!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 7, 2020 at 2:38 PM
Subject: TĐCTT: Mùa Đại Dịch Covid-19 - Tình Hình trong 4 Tuần Qua
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Như quí TĐCTT để ý, trong 3 tuần liền vừa qua, em đầu gửi đến quí TĐCTT bản tường trình hằng tuần, trong đó có tình hình lên xuống trong 24 tiếng, giữa 2 ngày, để chúng ta biết rõ hơn. Hôm nay, em tiếp tục gửi đến quí TĐCTT của em tuần thứ 4 (dưới đây), và em sẽ tiếp tục làm thêm 2 tuần nữa, nghĩa là từ đầu Tuần Lễ Mother's Day 10/5/2020, đến hết Tuần Lễ Father's day, 20/6/2020, trước khi em tung ra bài viết cuối cùng của em về Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay, với tiêu đề: "Đại Dịch Covid-19 - Ánh Sáng cuối đường hầm". 

 

 

ĐẠI DỊCH COVID-19: TÌNH HÌNH BỊ NHIỄM VÀ BỊ CHẾT TRONG TUẦN LỄ V PHỤC SINH 31/5-6/6/2020

(Thế Giới, Mỹ và Các Bang theo con số thống kê hằng ngày của Live Map Tracker from Microsoft Bing; Texas và Các Quận Hạt Texas theo Tờ Texas Tribune; California & Các Quận Hạt  California theo Tờ Los Angeles Times)

Nơi / Ngày

Chúa Nhật ngày 31/5

Thứ 2 ngày 1/6

Thứ 3 ngày 2/6

Thứ 4 ngày 3/6

Thứ 5 ngày 4/6

Thứ 6 ngày 5/6

Thứ 7 ngày 6/6

Tổng Kết 1 Tuần

Thế Giới chết/nhiễm

370,416/6,112,902

372,752/6,206,773

376,885/6,318,040

382,425/6,444,298

387,568/6,563,099

393,205/6,699,358

396,591/6,800,604

26,175/687,702

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

2,336/93,871

4,133/111,268

5,550/126,258

5,133/118,801

5,637/136,259

3,386/101,246

Tăng từ CN đến Thứ 7

Hoa Kỳ - chết/nhiễm

105,383/1,311,072

106,004/1,321,124

107,208/1,858,859

108,041/1,876,246

108,909/1,895,994

110,261/1,923,896

111,064/1,947,952

5,681/636,880

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

621/10,052

1,204/537,735

833/17,387

868/19,748

1,352/27,902

803/24,056

Tăng từ CN đến Thứ 7

New York

23,905/370,370

23,905/371,711

23,959/373,040

24,023/374,085

24,133/375,133

24,175/376,208

24,175/377,316

270/6,946

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/1,341

54/1,329

64/1,045

110/1,048

42/1,075

0/1,108

Tăng từ CN đến Thứ 7

New Jersy

11,698/160,445

11,721/160,445

11,770/161,545

11,880/162,068

11,970/162,530

12,049/163,336

12,601/163,893

903/3,448

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

23/0

49/1,100

110/523

90/462

79/806

552/557

Tăng từ CN đến Thứ 7

Pennsylvania

5,555/71,926

5,567/72,282

5,667/72,894

5,742/73,405

5,817/73,780

5,886/74,385

5,931/75,086

376/3,160

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

12/356

0/612

75/511

75/375

69/605

45/701

Tăng từ CN đến Thứ 7

Maryland

2,532/52,778

2,552/53,327

2,597/54,175

2,641/54,982

2,668/55,858

2,702/56,770

2,740/57,482

208/4,704

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

20/549

42/848

44/807

27/876

34/912

38/710

Tăng từ CN đến Thứ 7

Virginia

1,370/43,611

1,370/43,611

1,392/45,398

1,407/46,239

1,445/47,856

1,445/47,856

1,460/49,397

90/5,786

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

22/1,787

15/841

38/1,617

0/0

15/1,541

Tăng từ CN đến Thứ 7

Michigan

5,463/56,884

5,491/57,397

5,516/57,532

5,553/57,731

5,570/58,035

5,595/58,241

5,615/58,525

152/1,641

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

28/513

25/617

37/199

17/304

25/206

20/284

Tăng từ CN đến Thứ 7

Florida

2,451/56,163

2,460/56,830

2,530/57,447

2,566/58,767

2,607/60,183

2,660/61,488

2,668/62,758

217/6,595

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

9/667

70/617

36/1,317

41/1,419

63/1,305

8/1,270

Tăng từ CN đến Thứ 7

Oklahoma

334/6,418

334/6,506

334/6,573

341/6,805

341/6,805

344/6,907

345/7,003

11/585

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/88

0/67

7/232

0/0

3/102

1/96

Tăng từ CN đến Thứ 7

Texas

1,648/62,338

1,672/64,287

1,678/64,880

1,698/66,568

1,734/68,271

1,767/69,920

1,788/71,613

140/9,275

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

24/1,949

6/593

20/1,688

36/1,703

33/1,649

21/1,693

Tăng từ CN đến Thứ 7

- Harris (Houston)

228/12,009

231/12,220

232/12,276

235/12,664

236/13,027

241/13,268

247/13,603

19/1,594

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

3/211

1/56

3/388

1/363

5/241

6/335

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Dallas + Tarrant (FW)

223/9,787 + 160/5,379

228.0006 165.5463

229.0234 165.5513

229.10462 165.5534

245.10719 167.5623

249.0958 168.5761

250.1243 173.5863

27/1,456 + 13/484

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

5/219 + 5/84

1/228 + 0/50

0/228 + 0/21

16/257 + 2/89

4/239 + 1/138

1/285 + 5/102

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Travis (Austin)

93/3,186

93/3,232

93/3,272

93/3,360

93/3,433

95/3,501

95/3,562

2/376

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/46

0/40

0/88

0/73

2/68

0/61

Tăng từ CN đến Thứ 7

Arizona

903/19,255

917/20,213

917/20,213

941/21,250

981/22,223

1,012/24,332

1,012/24,332

109/5,077

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

14/868

0/0

24/1,127

40/973

31/2,109

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

Nevada

392/8,000

392/8,000

421/8,688

421/8,688

429/8,935

429/8,935

429/8,935

37/935

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

29/688

0/0

8/247

1/0

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

Washington

1,118/21,349

1,118/21,702

1,124/21,977

1,129/22,157

1,135/22,484

1,138/22,729

1,149/22,993

31/1,644

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/353

6/275

5/180

6/327

3/245

11/264

Tăng từ CN đến Thứ 7

Oregon

153/4,243

153/4,243

154/4,302

157/4,335

159/4,399

159/4,474

161/4,570

8/327

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

1/59

3/33

2/64

0/75

2/96

Tăng từ CN đến Thứ 7

Hawaii

17/651

17/651

17/652

17/653

17/653

17/655

17/655

0/4

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

0/1

0/1

0/0

0/2

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

California

4,216/111,090

4,255/113,852

4,291/116,394

4,362/118,562

4,423/120,896

4,484/122,917

4,550/126,510

334/15,420

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

39/762

36/2,542

71/2,168

61/2,334

61/2,021

66/3,593

Tăng từ CN đến Thứ 7

-SantaClara (SanJose)

142/2,741

145/2,785

145/2,805

145/2,819

145/2,836

145/2,850

145/2,892

3/151

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

3/44

0/20

0/14

0/17

0/14

0/42

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Los Angeles

2,338/53,651

2,362/54,996

2,384/55,968

2,443/57,144

2,489/58,234

2,531/59,650

2,565/61,045

227/7,394

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

24/1,345

22/972

59/1,176

46/1,090

42/1,416

34/1,395

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Orange County

147/6,354

147/6,532

147/6,640

150/6,790

158/6,939

165/6,939

174/7,192

27/838

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/178

0/108

3/150

8/149

7/0

9/253

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Riverside+San Diego

339/7,492 + 312/7,450

344/7704.312/7546

344/7982.312/7619

344/8155+312/7739

345/8,303.312/7,863

345/8303.312/8003

355/8777 312/8243

14/1,285 + 0/793

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

5/212 + 0/96

0/278 + 0/73

0/173 + 0/120

1/148 + 0/124

0/0 + 0/140

10/474 + 0/240

Tăng từ CN đến Thứ 7

-San Bernardino

204/5,200

204/5,246

208/5,501

208/5,501

209/5,650

210/5,793

217/5,930

13/730

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/46

4/255

0/0

1/149

1/143

7/137

Tăng từ CN đến Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu so với 3 tuần trước về tình hình Đại Dịch Covid-19, (như các bản thống kê trên đây em đã gửi đi cho nhóm vào Chúa Nhật đầu tuần như hôm nay), trên thế giới nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng, bao gồm cả các tiểu bang có anh chị em TĐCTT, và cả các quận hạt ở bang TX và CA, nơi nhiều TĐCTT sinh sống nhất, thì như sau:

 


Thế Giới           

Chết/Nhiễm: 29,296 / 531,052 --> 26,822 / 580,132 --> 23,759 / 636,563 --> 26,175 / 687,702 

Chiều Hướng: Chết xuống từ từ 3 tuần đầu nhưng tuần cuối lên lại như tuần 2 / Nhiễm, trái lại, liên tục lên từ từ từ tuần đầu đến tuần cuối 


Hoa Kỳ

Chết/Nhiễm:  8,038 / 118,335 --> 7,331 / 138,777 --> 6,901 / 126,122 --> 5,681 / 636,880
Chiều Hướng: Chết xuống 4 tuần liền, từ 8 xuống 7 xuống 6 xuống 5 ngàn / Nhiễm lên ở tuần 2 và xuống ở tuần 3 rồi lên cao hẳn vào tuần cuối vừa rồi 

 

New York

Chết/Nhiễm: 1,033 / 48,837 --> 717 / 9,805 --> 498 / 8,145 --> 270 / 6,946
Chiều Hướng: Cả Chết lẫn Nhiễm xuống rõ ràng và đáng kể liên tục 4 tuần liền

 

Pennsylvania

Chết/Nhiễm: 696 / 5,000 --> 678 / 4,749 --> 413 / 3,702

--> 376 / 3,160

Chiều Hướng: Cả Chết lẫn Nhiễm đều xuống liên tục cả tuần

 

California

Chết/Nhiễm: 460 / 10,232 --> 465 / 13,984 --> 383 / 14,181 --> 334 / 15,420 
Chiều Hướng: Chết xuống 2 tuần cuối / Nhiễm, trái lại, liên tục lên từ tuần 1 đến tuần 4


Maryland

Chết/Nhiễm: 404 / 5,390 --> 367 / 15,107 --> 232 / 5,702 --> 208 / 4,704
Chiều Hướng: Chết xuống liên tục 4 tuần liền / Nhiễm tăng vọt ở tuần 2, xuống hẳn ở tuần 3 và xuống thêm ở tuần 4

 

Michigan

Chết/Nhiễm: 299 / 3,323 --> 278 / 3,409 --> 183 / 2,256 --> 152 / 1,541

Chiều Hướng: Cả Chết lẫn Nhiễm đều xuống liên tục 4 tuần liền như tiểu bang Pennsylvania

 

Texas

Chết/Nhiễm: 223 / 7,338 --> 175 / 6,450 --> 120 / 6,497 --> 140 / 9,275
Chiều Hướng: Chết xuống 3 tuần đầu nhưng hơi lên lại tuần cuối / Nhiễm xuống tuần 2 rồi bò lên tuần 3 và lên khá tuần 4

 

Virginia

Chết/Nhiễm: 127 / 4,591 --> 159 / 6,278 --> 187 / 6,289 --> 90 / 5,786
Chiều Hướng: Chết liên tục lên 3 tuần đầu liền rồi xuống hẳn ở tuần 4 / Nhiễm liên tục lên 3 tuần đầu và xuống ở tuần cuối

 

Oklahoma

Chết/Nhiễm: 13 / 497 --> 19 / 612 -->33 / 458 --> 11/585

Chiều Hướng: Chết tăng liên tục 3 tuần đầu và xuống hẳn ở tuần 4 / Nhiễm theo nhịp điệu đều đều lên xuống lên

 


Đáng kể nhất là Hoa Kỳ: chết liên tục xuống 4 tuần liền.

 

Riêng Pennsylvania và Michigan cả Chết lẫn Nhiễm đều liên tục xuống 4 tuần liền

Nhưng mừng nhất là New York cả chết và nhiễm đều liên tục xuống rõ ràng và đáng kể!

 

Tóm lại, nói chung, tình hình có vẻ sáng sửa từ từ, nếu không có gì xẩy ra sau cuộc biểu tình và bạo loạn từ cuối tháng 5 sang đầu tháng 6/2020 cho đến nay....

 

 

Tạ ơn LTXC. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện nhé, để biến Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu này thành Mùa Gặt Nước Trời!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 6, 2020 at 11:19 AM
Subject: TĐCTT - Vườn Thánh Mẫu Một Năm Sau
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Thật vậy, đúng 1 năm trước đây, dù hơi lệch ngày, nhưng cũng vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2019 (ngày 1/6), như hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng 2020 (ngày 6/6), tại khu Vườn Thánh Mẫu nhà của chúng em, nơi đã được trên 40 anh chị đến cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Thánh Tâm 6/2019, một thời điểm được chọn làm "Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ", liên quan đến phong trào phò sự sống đang chỗi dậy ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ, nhất là đến dự luật phá ấn tòa giải tội ở tiểu bang California. Hôm ấy - trời nắng ấm, hơn hôm nay - trời hơi âm u và lành lạnh.

Tuy nhiên, cho dù năm 2020 này, Mùa Xuân ở Mỹ quốc nói riêng, từ ngày 20/3, gần sang Mùa Hè vào ngày Thứ Bảy 20/6, vẫn còn là Mùa Đại Dịch Covid-19. Có thể nói ở chung thế giới và riêng Hoa Kỳ, chúng ta đang trải qua một Mùa Xuân Covid-19! Đúng vậy, cho dù nhân sinh có bị ám mùi tử khí covid-19, nhưng thiên nhiên vẫn cứ mùa nào ra mùa ấy, chứ không bị covid-19 quậy phá. Do đó, khu Vườn Thánh Mẫu nhà của chúng em vẫn tiếp tục phát triển và nở hoa, so với 1 năm trước còn duyên dáng mỹ miều hơn nữa, dù khu vườn này mang tính chất sa mạc ở vùng sa mạc County San Bernardino California.

 Với tâm tình sống Mùa Gặt Nước Trời giữa mùa đại dịch covid-19, và tâm tình tạ ơn vì lời cầu nguyện của chúng ta, hợp với vào nỗ lực của anh chị em khác vào Thứ Bảy Đầu Tháng Năm 2019, mà dự luật phá ấn tòa giải tôi ở California đã bất thành, xin mời quí TĐCTT của em xem lại bộ hình ảnh thân thương về biến cố nội bộ đặc biệt này của chúng ta nhé.

Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ

Kính chúc Quí Cha Linh Hướng và Quí TĐCTT một Đại Lễ Chúa Ba Ngôi tràn đầy sớ sống hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 



From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 1, 2020 at 6:10 PM
Subject: TĐCTT - Những đóng góp chung trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Kể từ khi đại dịch covid-19 vừa chớm bùng lên ở Hoa Kỳ vào cuối tháng 2/2020, 

nhất là từ khi chính quyền, cả tiểu bang lẫn liên bang, có lệnh phong tỏa từ giữa tháng 3/2020 tới nay, 

chúng em vẫn nhận được một số quí chị TĐCTT đóng góp, theo thứ tự thời gian như sau:

 

Quĩ Trụ Sở:

$200.00 - 28/2/2020: Chị Huỳnh Thanh, TĐCTT VII 2013 Orange CA

$500.00 - 29/3/2020: Chị Hồ Trương Hằng, TĐCTT 2017 Fort Worth TX 

$100.00 - 7/4/2020: Chị Nguyễn Dzung, TĐCTT 2014 Rochester NY 

$200.00 - 16/4/2020: Chị Trần Xuân Hoa, TĐCTT 2017 Orange CA

Quĩ Trụ Sở cho tới nay, bao gồm thêm 4 khoản đóng góp trên: 

$65,840.00

 

Xin cám ơn quí chị vẫn bất chấp covid-19, tiếp tục đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT của chúng ta.
Chúng ta vẫn theo đuổi việc tìm kiếm Trung Tâm LTXC 3 in 1 ở Orange County CA ngay sau Mùa Đại Dịch Covid-19 này. 

Hy vọng mùa đại dịch tàn sát cả nhân mạng và tàn phá cả kinh tế khiến địa ốc bị phá giá, 

giúp TĐCTT chúng ta dễ dàng có được một Trung Tâm LTXC như lòng mong ước, 

một ước vọng được tác động bởi LTXC từ Năm Thánh Thương Xót 2016.

 

Quĩ Truyền Giáo:

$100.00 - 30/3/2020: Chị Đặng Tammie, TĐCTT 2019 Orange CA    
$200.00 - 4/5/2020: Chị Nguyễn Thu Hải, TĐCTT 2017 Maryland 

$1,200.00 - 27/5/2020: Chị Nguyễn Ngàn, TĐCTT 2017 San Jose CA

Quĩ Truyền Giáo cho tới nay, bao gồm thêm 3 khoản đóng góp trên: 

$3,700.00

 

Chúng ta cũng vẫn tiếp tục hướng về Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020 trong 3 tuần 14/10 - 4/11 này.
Hành trình của chúng ta vẫn còn kịp sửa soạn và mua vé máy bay nếu tới đầu Tháng 8/2020 mới bắt đầu, vì giữa Tháng 10 chúng ta mới về VN.

Theo lịch trình ghi danh thì kể như hoàn toàn chấm dứt từ hôm qua: đợt ưu tiên 1 cho TĐCTT chưa về 2 lần trước, hạn chót cho tới 30/4; và đợt ưu tiên 2 cho ai đã về, cho tới 31/5.

Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch nên chúng ta có thể bắt đầu lại từ hôm nay, ai muốn về xin cho em biết.

Nếu chúng ta không thể thực hiện được như lòng mong ước, bằng đích thân chúng ta về, thì chúng ta sẽ gửi tiền về cho các nơi chúng ta đã hẹn tới viếng thăm và tặng quà.

Bởi vậy, chúng ta vẫn sửa soạn cả 2 việc một lúc: ghi danh tham gia và đóng góp truyền giáo.


Lưu ý: 
Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Xin niềm vui thương xót luôn ở cùng từng TĐCTT trong Mùa Gặt Nước Trời 2020 này.


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 29, 2020 at 7:17 PM
Subject: Re: Tâm Sự Cha Con - Cha Nguyễn Đức Minh, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta, cuối buổi Cử Hành LTXC 3 giờ chiều, Cha PTLH Nguyễn Đức Minh đã trở lại với chúng ta một lần nữa, để kể cho chúng ta nghe nốt phần đời thứ hai cũng tràn đầy ơn Chúa của ngài, sau phần đời thứ nhất từ bắc vô nam và sang Mỹ của ngài trưa hôm kia: 

1- Năm 1954 bị bắt đi học tập cải tạo; 

2- Tìm đường thoát nạn cộng sản; 

3- Từ Thanh Hóa đến Nam Định; 

4- Từ Nam Định lên Hà Nội; và sau cùng 

5- Từ Hải Phòng vào Sài Gòn rồi sang Mỹ năm 1956. 

Sang phần đời thứ hai của mình, Cha nói đến 4 sinh hoạt sau đây: 1- Học làm linh mục và lấy 2 bằng tiến sĩ; 2- Về thăm quê hương và dạy học ở Giáo Phận Vinh; 3- Dạy cho các thày học làm linh mục; 4- Thực hiện mục vụ cộng đồng dân Chúa ở Mỹ bao gồm cả thời gian hưu trí.

1- Học làm linh mục và lấy 2 bằng tiến sĩ

Ngài là người Việt Nam duy nhất ở thành phố Cincinnati tiểu bang Ohio, trong thời gian ngài học linh mục từ năm 1956 đến năm 1961.

Trong ngày thụ phong của ngài, hoàn toàn lẻ loi 1 mình, không thân nhân, họ hàng, bạn hữu.

Thế nhưng, theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa, có 4 sinh viên Việt Nam từ Chicago và New Jersy đến tham dự, và có 1 gia đình giúp ngài lo bữa tiệc mừng.

Sau đó, ngài tiếp tục theo học ở Đại Học Saint John ở New York ngành Triết Lý Các Khoa Học.

Ngài vừa học vừa phải lo chu toàn 2 nhiệm vụ, (sẽ được đề cập đến ở phần 4 dưới đây), được trao phó cho ngài do ĐTGM Nguyễn Văn Bình ủy thác.

Đến năm 1967, ngài được Đại Học Siant John báo cho biết phải trình luận án tiến sĩ, bằng không sẽ mất hết tín chỉ (credits) đã học. Và năm 1968 ngài đã được cấp bằng Tiến Sĩ Triết Lý Các Khoa Học.

Ngài còn sang Anh quốc 4 năm (1969-1973) để lấy thêm 1 cấp bằng tiến sĩ nữa, về Lịch Sử Văn Hóa Đông Nam Á Châu.

Nhưng để lấy được cấp bằng này, ngài phải nghiên cứu bằng cách đích thân quan sát và thu thập các tài liệu hiếm quí cần thiết cho luận án tiến sĩ của ngài (xin xem ở phần 2 ngay dưới đây).

Luận án ngài soạn thảo để đệ trình về đề tài Nghệ Thuật Tuyên Truyền Thuyết Cộng Sản.

 

2- Về thăm quê hương và dạy học ở Giáo Phận Vinh

 

Tuy sang Mỹ từ năm 1956, cho đến nay là 64 năm, nhưng ngài vẫn không quên quê hương Việt Nam yêu dấu. Bởi thế, mỗi khi có dịp và có thể, ngài vẫn trở về VN để viếng thăm, nghiên cứu hay dạy học.

Năm 1968, ngài đã VN để thăm viếng và ở miền nam 6 tháng, và ngài đã chứng kiến tận mắt những tang thương gây ra bởi Trận Mậu Thân: Việt cộng rút khỏi Huế, vào Chợ Lớn, và tấn công miền nam.

Ngài ra Huế để thăm Dòng Biển Đức, nơi bị Việt cộng chiếm đóng, và vì thế bị dội bom tan nát, và là nơi có 3 vị linh mục ngoại quốc của dòng bị Việt cộng bắt đi và giết chết.

Ở Huế ngài cón chứng kiến thấy các mồ chôn tập thể ở một trường trung học thuộc ngoại ô Huế, và thấy cả các thi thể vô thức nhận được phơi bày ở sân trường này.

Trong thời gian 4 năm ở Anh quốc, 1969-1973, ngài về VN lần nữa để nghiên cứu viết luận án tiến sĩ về đề tài Nghệ Thuật Tuyên Truyền Thuyết Cộng Sản, liên quan đến chung cộng sản Việt Nam và riêng Hồ Chí Minh.

Không ngờ ngài đã tìm thấy được dồi dào tài liệu hiếm quí của cộng sản Việt Nam, do Hoa Kỳ thu thập được, ở một thư viện nhỏ.

Nhờ đó, ngài đã thấy được và hiểu được rõ ràng đường lối tuyên truyền cùng chính sách của cộng sản Việt Nam trong việc làm sao thu hút được dân miền nam.

Ngài còn về VN để dạy học ở Giáo Phận Vinh nữa, một giáo phận khi ấy do Đức Cha Nguyễn Văn Thuyên là ban học của ngài làm chủ chiên, trong thời đoạn từ 2002 - 2006.

Nhưng nhà nước chỉ cho ngài mỗi năm 3 tháng thôi, không hơn không kém, cho dù có xin lâu hơn.

Năm 2005, Đức Cha Thuyên xin nhà nước cho ngài một lần nữa thì được cho biết rằng cấp trên chưa cho. Thế là ngài không về dạy học hằng năm nữa sau năm 2006.

 

3- Dạy cho các thày học làm linh mục

Trước tiên cha đã dạy triết học cho Dòng Don Bosco ở New Jersy và Đại Học Saint John New York 6 năm (1975-1981)

Sau đó, cha dạy ở Đại Chủng Viện Mount St Mary ở Maryland 2 năm (1981-1983). 

Rồi cha đã nhận lời mời của Dòng Ngôi Lời ở Iowa là nơi có nhiều thày Việt Nam đang theo học làm linh mục, cần 1 vị linh mục giáo sư Việt Nam, và ngài đã giúp ở đây 8 năm liền (1983-1991).

Cha lại được TGP Los Angeles mời cha, qua 1 linh mục Việt Nam khác, về Los Angeles dạy học cho Đại Chủng Viện Saint John, và ngài đã đáp ứng và phục vụ suốt 11 năm liền (1991-2002).

Từ năm 2002, ngài đã về VN giúp dạy học ở Giáo Phận Vinh (như đã nói đến ở phần 2 trên đây).

Cuộc đời dạy học của ngài tất cả kéo dài 30 năm: 6 năm full time toàn thời và 24 năm part time bán thời.

 

4- Thực hiện mục vụ cộng đồng dân Chúa ở Mỹ bao gồm cả thời gian hưu trí


Sau khi thụ phong linh mục năm 1961, ngài được ĐTGM Nguyễn Văn Bình trao cho trách nhiệm làm tuyên úy sinh viên Công giáo VN ở Hoa Kỳ, thay có các cha Việt Nam tiền nhiệm, như Cha Hiền và Cha Chu Công.

Ngoài ra cha còn được ủy thác thêm nhiệm vụ đi giảng để quyên góp cho các giáo phận ở Việt Nam. Hai nhiệm vụ này cha đã xin thôi vào năm 1967 để có giờ viết luận án tiền sĩ về Khoa Triết Lý Các Khoa Học. 

Sau 6 tháng ở Việt Nam sau Trận Tết Mậu Thân 1968, ngài về lại Hoa Kỳ để đi nói chuyện với người Mỹ để họ hiểu cộng sản hơn và giúp cho Việt Nam hơn, trong thời gian 6-7 năm liền.

Năm 1974, ngài tình về VN giúp, nhưng được khuyên là không nên vì tình hình chính trị bấy giờ bất ổn.

Đến khi dân Việt sang tỵ nạn ở Hoa Kỳ từ năm 1975, ngài đã tận tình giúp đỡ họ. 

Chẳng hạn, ngài đã đi 14 chuyến từ New York về Pennsylvania thăm người việt ở trại tạm cư Indiantown Gap, vận động bảo trợ ở New York và New Jersy cho 50 gia đình.

Ngài đã thành lập cộng đoàn Việt Nam đầu tiên trên Nước Mỹ ở Long Island NY ngay từ năm 1975, và cộng đoàn đã cử hành Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại hải ngoại vào chính năm 1975. Năm 1981 ngài trao lại cho Cha Sáng.

Trong thời gian ở Iowa dạy học 8 năm (1983-1991) cho Dòng Ngôi Lời (như đã đề cập tới ở phần 3), ngài cũng giúp cho giáo dân VN tỵ nạn ở tiểu bang Iowa.

Trong thời gian dạy học ở Đại Chủng Viện Saint John của TGP Los Angeles, ngài đồng thời phục vụ cả giáo xứ Mỹ lần cộng đoàn VN, như ở cộng đoàn Thánh Gia Thất Camarillo gần đại chủng viện (1991-2005).

Hai nhiệm kỳ, 1996-2002, ngài được Tòa TGM TGM Los Angeles bổ nhiệm làm đại diện cộng đồng Việt Nam TGP Los Angeles với Tòa TGM. Sau đó ngài về VN dạy học cho GP Vinh (như đã kể đến ở phần 3).

Ngài đã hoàn toàn về hưu ở GP Orange, tuy vẫn thuộc TGP Los Angeles. Nhưng ngài vẫn không thể an phận nghỉ yên, trái lại, ngài đã phụ giúp cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang ở gần khu mobile home của ngài, chỉ cần đi bộ.

Từ đó ngài gặp được Nhóm TĐCTT và sinh hoạt với nhóm và phục vụ nhóm cho tới nay, với vai trò Phó Tổng Linh Hướng từ Năm 2014.

 

Cảm Nghiệm thiêng liêng:

 

"Tôi luôn học Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, sống tin tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa yêu thương. Tôi cũng học cả gương Thánh faustina và Thánh Gioan Phaolô II, nhất là sau khi được gặp vị giáo hoàng này vào năm 1988. Tôi thật bằng an, vui vẻ, sung sướng lắm, không còn muốn gì hơn nữa. Bao nhiêu ân huệ có được có lẽ là do anh chị em TĐCTT cầu cho tôi. Hy vọng tôi được đi hành hương với Nhóm TĐCTT một lần nữa, lần cuối cùng, vì hết ngày hết giờ rồi..."


Tạ ơn LTXC. Cám ơn Cha Đức Minh. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 




From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 26, 2020 at 11:44 AM
Subject: Mùa Gặt Nước Trời: Giáo Hội Hiện Thế và TĐCTT Năm Chúc Tụng Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Mùa Gặt Nước Trời

 

Từ Mùa Đại Dịch Covid-19, trong Tháng 3 và Tháng 4/2020, TĐCTT chúng ta đã cùng với thế giới trải qua những ngày giới nghiêm căng thẳng. Thế nhưng, từ đầu Tháng 5 là Tháng Hoa Đức Mẹ, Nhóm TĐCTT của chúng ta đã bước qua Mùa Vọng Phục Sinh, khi chiến dịch mở lại các nhà thờ được phát động và khởi động, nhất là ở Ý quốc và Tòa Thánh Vatican. Nay chúng ta tiến tới Mùa Gặt Nước Trời, biến tất cả sự dữ và chết chóc gây ra bởi Đại Dịch Covid-19 thành những hoa trái thiêng liêng gặt hái được, qua hai buổi kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. 

 

Với những hoa trái thiêng liêng này, gặt hái được nhờ nỗ lực hiệp thông cầu nguyện của chung chúng ta, cũng như từng ngườoi chúng ta, liên lỉ từ ngày 17/3/2020, chúng ta cùng nhau thực hiện Tuần Cửu Nhật Thánh Thần, dể dọn mừng Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, một Lễ vẫn được gọi là Pentecost, theo ý nghĩa của phụng vụ Do Thái giáo. Thật vậy, Ngày Lễ Pentecost, tức 50 ngày, cũng gọi là "ngũ tuần" sau Lễ Vượt Qua của họ (xem Levi 23:16), và Pentecost của họ cũng được gọi là Lễ Gặt Hái (Feast of Harvest - Xuất Hành 23:16), hay Ngày Hoa Trái Đầu Mùa (- Day of the first fruits - Dân Số 28:26).

Giáo Hội Hiện Thế

 

Trước hết là Giáo Hội Hiện Thế trên toàn cầu: Thứ Bảy cuối tuần này, 30/5/2020, áp Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự buổi Cầu Kinh Mân Côi ở Động Lộ Đức trong Khu Vườn Vatican, vào lúc 5:30 pm Roma, (tức 8:30 am California, 10:30 am Texas và 11:30 am New York), một biến cố sẽ được truyền thông khắp thế giới, và được móc nối với các Đền Thánh Đức Mẹ chính yếu ở khắp 5 châu. Chủ đề cho biến cố Thánh Mẫu Mân Côi cuối tháng Hoa áp Lễ Thánh Thần Hiện Xuống này là câu Sách Tông Vụ diễn tả sự kiện các vị tông đồ, sau khi Chúa Giêsu Thăng Thiên, trở về Giêrusalem, và qui tụ lại với nhau ở Nhà Tiệc Ly sửa soạn "đón nhận quyền lực từ trên cao khi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống" (Tông Vụ 1:8), bằng cách "đồng tâm nhất trí nguyện cầu cùng với Mẹ của Chúa Giêsu" (Tông Vụ 1:14). Xin theo dõi qua Vatican Media Live - YouTube.

 

Sau nữa là Giáo Hội Hiện Thế ở địa phương - California: Hôm qua, Thứ Hai, 25/5/2020, chính quyền tiểu bang đã cho phép mở lại các nhà thờ ngay trong tuần này, tùy thẩm quyền ở từng địa phương mà áp dụng và thi hành. Tuy nhiên, phép này là phép thử trong vòng 21 ngày, sau đó, nếu có kết quả tốt mới tiến thêm một bước nữa. Giáo Phận Orange đã đi tiên phong trong việc thông báo việc mở lại nhà thời vào chiều ngày Thứ Bảy 13/6/2020, lễ vọng Thánh Thần Hiện Xuống. GP San Bernardino có thể mở lại nhà thờ ngay trong tuần này. Giáo Phận san Diego từ ngày 8/6. Còn TGP Los Angeles thì chỉ cho biết "very soon". Nhưng dù sớm hay muộn, giáo phận nào rồi cũng hải thi hành các qui dịnh an tpoàn cho khỏi bị lây nhiễm hay tái nhiễm dịch bệnh covid-19 này, như của Giáo Phận Orange, như em đã phổ biến.

 

Năm Chúc Tụng Chúa  

Trong Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, dịp kỷ niệm mừng 5 năm Thông Điệp "Laudato si' - Chúc Tụng Chúa" về sứ vụ chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất này của nhân loại, một trái đất đang có cơ nguy bị tàn phá gây ra bởi hiện tượng hâm nóng toàn cầu, một hiện tượng do nền kỹ nghệ đen phóng uế, nhất là từ các quốc gia phát triển trên thế giới, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi hãy đọc lại bức Thông Điệp quan trọng và hợp thời này của ngài, và mở Năm Laudato si'  Năm Chúc Tụng Chúa hay Năm Sinh Thái cũng vậy. 

Vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta, với tinh thần là "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), sẽ có một số cử hành đặc biệt trong năm Chúc Tụng Chúa này, từ 24/5/2020 đến 23/5/2021, như ĐTC ấn định. Trước tiên là việc hằng ngày chúng ta đọc bản kinh được chính ngài soạn dọn cho Năm Chúc Tụng Chúa này, bắt đầu từ Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 31/5/2020, vào Giờ Kinh Chiều.

 Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa ưu ái,

Đấng Tạo Dựng nên trời đất cùng mọi sự trong đó.

Xin hãy mở trí khôn của chúng con và chạm đến cõi lòng của chúng con,

để chúng con có thể nên phần tử của thiên nhiên tạo vật, một tặng ân Chúa ban.

 

Xin hiện diện với những ai thiếu thốn trong những lúc khó khăn này,

nhất là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Xin giúp cho chúng con biết tỏ ta tình đoàn kết sáng tạo,

trong việc giải quyết những hậu quả của nạn dịch bệnh toàn cầu này.

Xin làm cho chúng con trở nên can trường

trong việc gắn bó với những đổi thay nhắm đến việc tìm kiếm công ích.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chớ gì chúng con biết cảm thấy rằng

tất cả chúng con đều liên hệ với nhau và liên thuộc vào nhau.

 

Xin hãy giúp cho chúng con biết lắng nghe và đáp ứng

với tiếng kêu của trái đất này, cũng như tiếng kêu của người nghèo.

Những nỗi khổ đau hiện nay chỉ có thể trở thành những đớn đau chuyển bụng

để hạ sinh một thế giới huynh đệ hơn và khả trợ hơn.

 

Dưới ánh mắt ưu ái của Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu,

và nhờ Chúa Kitô, chúng con nguyện cầu xin cùng Chúa.

Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 23, 2020 at 2:41 PM
Subject: TĐCTT Năm 2020: Năm Sứ Điệp Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Không ngờ chủ đề sống của nội bộ TĐCTT chúng ta năm 2020, đồng thời cũng là chủ đề cho các Khóa LTXC trong năm 2020, lại quá ư là trùng hợp và thích hợp với Mùa Đại Dịch Covid-19 từ đầu năm cho tới nay và không biết tới bao giờ, có thể kéo dài suốt năm, mới may ra có thể bình thường hóa trở lại tất cả mọi sự.


Ngay từ khi bắt đầu Năm 2020 là Năm Sứ Điệp Thương Xót này, Quí TĐCTT của em đều thấy trên cùng của các email chính thúc em gửi chung cho Nhóm bao giờ cũng có 3 hàng chữ không thay đổi, và cuối email bao giờ cũng có 3 câu tâm niệm bao gồm tất cả ơn gọi nên thánh và sứ vụ tông đồ chứng nhân của chung Kitô hữu và riêng TĐCTT chúng ta. 

 

Hôm nay em xin gửi đến quí TĐCTT một tấm hình tiêu biểu để nhắc nhở chúng ta về chủ đề Sứ Điệp Thương Xót 2020 này, trên đó, em có ghi sẵn lời Mẹ Maria kêu gọi Kitô hữu ở Fatima, vào lần hiện ra thứ 6 cũng là lần hiện ra cuối cùng, như lời Mẹ trăn trối cho con cái đáng thương của Mẹ, để nhờ đó, với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, là con cái của Mẹ, như Mẹ ở dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu Con Mẹ (xem Gioan 19:25), trong bất cứ một nghịch cảnh nào, như trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu chết chóc hiện nay, họ vẫn có thể hiên ngang bất khuất "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28)!

 

Xin TMTX Maria luôn ấp ủ từng TĐCTT chúng ta trong LTXC vô biên.

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

Sea


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 20, 2020 at 2:30 PM
Subject: 1 TĐCTT - Kinh Nghiệm được chữa lành covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, CMC Rev Chau <paulchaucmc@yahoo.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Sau giờ kinh trưa cho Civid-19 hôm nay, em đã đọc cho quí anh chị tham dự 1 tin nhắn và 1 email về kinh nghiệm được chữa lành nhờ kinh nghiệm chữa trị. Tin nhắn đó là của Chị Nguyễn Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 TGP Los Angeles, ở West Covina, gửi em lúc 7:49 sáng nay, Thứ Tư 20/5/2020, như sau:

 


 

Good morning Anh Tĩnh,

Em nhận được email của anh cầu nguyện cho gđ Ac Ngô Kim Đan bị nhiễm bệnh Covid 19 , em xin hiệp ý cùng với các ace cầu nguyện cho gđ Ac ấy đồng thời cũng mách các anh chị bị dính bệnh Covid thì cứ bình tĩnh trước là cầu xin Chúa thương xót chữa lành , sau là tự cách ly và uống thuốc Tylenol cho giảm sốt và xông, uống nhiều nước

Nhân gian VN có bài thuốc xông rất hay.

Cha Việt Ngài chia sẻ Ngài bị nhiễm bệnh Covid, Ngài uống nhiều loại thuốc mà không hết ho và khó thở Ngài chợt nhớ đến xông thế là Ngài xông mà hết.


Cách đây một tháng em cũng bị sốt 3 ngày liền, đau cổ họng , người cứ mệt lả và ớn lạnh nhưng không có ho và khó thở, em cũng sợ lắm gọi lên vp Bs gđ nói về tình trạng bệnh của em, Bs cho thuốc gởi qua pharmacy lấy, em uống thuốc thì không còn sốt nhưng không ăn được và người cứ mệt ớn lạnh, chị bạn gửi bài chia sẻ của Cha Việt nào đó về xông hơi, thế là em ra vườn của nhà em hái lá xả , lá chanh , lá bưởi , lá ổi , lá tía tô , ngải cứu và đập 1 củ tỏi rửa sạch bỏ vào nồi nấu cho sôi, chùm mền xông , em xông mấy ngày liền, em đi thử nghiệm Covid thì họ gửi kết quả là negative.


Em nghĩ nếu mới bị chịu chứng bị sốt thì làm như trên còn nếu không thở nổi thì phải gọi 911 đi cấp cứu bệnh viện thôi. Em xin chia sẻ 1 chút như vậy và cầu xin cho gđ Ac Ngô Kim Đan được chóng bình phục.
Cầu xin lòng thương xót Chúa ban cho cơn dịch bệnh Covid 19 mau chấm dứt để mọi người con của Chúa sớm trở lại bàn tiệc sau thời gian thử thách này.


Chúc anh chị Tĩnh và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an để làm sáng danh Chúa ở trần gian này. Xin chào Anh nhé! 

Đồng thời em cũng nhận được email chị gửi bằng cách chuyển tiếp email của Cha Việt, vị Linh Mục Chánh Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc ở Oklahoma 



 

Khoảng 6 tuần trước đây tôi bị nhiễm bệnh Covid 19 (Coronavirus).  Đến hôm nay tạ ơn Chúa tôi đã hoàn toàn bình phục.  Một số người nói tôi nên chia sẻ lại những triệu chứng của bệnh này như nếu có ai bi nhiễm thì biết. Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ vắn tắt những chứng lạ thường của bệnh Covid 19 này như thế nào theo cảm nghiệm của riêng  tôi.

 

Mấy ngày đầu tôi cảm thấy người khó chịu, sổ mũi, hắt hơi, ớn lạnh, và mệt mỏi, không sốt.  Tôi uống 3 vỉ Cold + Flu Tylenol nhưng bệnh không giảm.  Một tuần sau tôi cảm thấy người rất là mệt không muốn ăn uống gì cả, ngủ cả ngày, bước xuống gường đi nhà vệ sinh cũng không nổi, nhức đầu và bắt đầu ho. Hơi thở dồn dập. mỗi lần hít xâu xuống là ho. Mỗi lần họ là không thở được. Ngực đau và nặng. Người ớn lạnh nhưng không bị sốt. Lúc này tôi mới liên lạc với Bác Sĩ gia đình. Ông cho tôi đi chụp hình phổ và thử Covid 19. Kết quả là tôi bị Pneumonia viêm phổi và dương tính Covid 19.

 

Triệu Chứng lạ thường của bệnh Covid 19 này là nó làm cho người rất mệt hầu như không còn chút sức gì nữa. Áp huyết tụt xuống dưới 100 có lúc xuống tới 80/50. Sợ nhất là mỗi lần ho, thường thì ho vào ban đêm và sáng khi ngổi dậy. Mối lần ho là không thở được, tôi cảm thấy y như đang bị bóp cổ. Thở ra cũng không được mà hít vào cũng không được. Lúc này chỉ có phó linh hồn xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp thôi.  Nhưng tạ ơn Chúa tôi học được một kinh nghiệm là mỗi lần ho không thở được thì ngửa đầu lên thì lại thở được. Nhưng nếu cứ gục đầu xuống thì ho còn dữ dội hơn và không thở được. Nên khi bi ho không thở được là tôi ngồi ngửa đầu lên là lại thở được.

 

Một điều nữa tôi học được là ngoài những thuốc tây các Bác Sĩ cho, Người Việt Nam chúng ta có bài thuốc xông rất hay. Mỗi lần xông hơi là tôi cảm thấy rất dễ chịu và thở cũng dễ hơn. Mỗi ngày xông 2 lần sáng và tối.  Quan trọng là phải đập một củ tỏi bỏ vào nồi nước xông. Khi xông nhớ hít hơi vào trong phổi. Qua cảm nghiệm của cơn bệnh này, tôi khuyên quý vị khi cảm thấy người khó chịu, nên nấu nồi nước xông, nếu có thang thuốc xông thì tốt, nếu không có thì  bỏ vào mấy nhánh xả, lá bạc hà, và một củ tỏi, xông ngay thì chắc chắn sẽ đỡ nhiều lắm.  

 

Nếu tôi làm như vậy ngay từ ngày đầu thì chắc bệnh của tôi không bị nặng như vậy.

Mấy lời vắn tắt tôi xin chia sẻ về những triệu chứng kỳ lạ nguy hiểm của bệnh Covid 19 này và hy vọng không ai bị nhiễm.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ mọi người chúng ta luôn được bình an.

Amen.

Cha Việt

 

 

 

Trưa hôm nay, Thứ Tư 20/2/2020, TĐCTT chúng ta đã đặc biệt cầu nguyện cho nhiều giáo dân bị nhiễm covid-19 bởi cùng làm cho một hãng bò, những anh chị em giáo dân thuộc Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Amarillo, một tỉnh ở trên nóc bắc Texas, sát với Oklahoma OK, đang được phục vụ bởi Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, vị đã xin chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ của ngài chiều hôm qua.


Mùa Đại Dịch Covid-19 chẳng những là mùa chết chóc về thể lý, mà còn là Mùa Gặt Nước Trời của TĐCTT chúng ta, qua các giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta cùng nhau hào hứng và đông đảo thiết tha dâng lên LTXC. Đây là một sứ vụ vô cùng cao cả, phải nói rằng còn quan trọng và giá trị hơn cả việc phục vụ cứu sự sống phần xác của các bác sĩ và y tá nữa. Xin TMTX Maria giúp chúng ta xứng đáng được mang phần rỗi của LTXC đến cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 rạng ngời Sự Sống Thần Linh hiện nay!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 17, 2020 at 2:15 PM
Subject: Đại Dịch Civid-19: Nội Bộ Giáo Hội và Nội Bộ TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Nội Bộ Giáo Hội

Chúng ta đang tiếp tục sống trong Mùa Vọng Phục Sinh giữa Mùa Đại Dịch Civid-19 hiện nay. Tuy nhiên, ở một số quốc gia trên thế giới, hay ở ngay tại Mỹ quốc nay, có những giáo phận đã bắt đầu từ từ mở cửa lại cho tín hữu tham dự phụng vụ trực tiếp, như email ngày 14/5/2020 em đã đề cập tới. Riêng ở Ý quốc, bắt đầu từ Thứ Hai 18/5/2020, tức ngày mai, thời điểm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tín hữu bắt đầu trở lại nhà thờ để trực tiếp cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, trong Huấn Từ Lạy Nữ Vương sáng hôm nay, Chúa Nhật VI Phục Sinh ngày 17/5/2020, ĐTC Phanxicô vẫn kêu gọi tuân giữ những qui định phòng tránh lây nhiễm, như sau:


"Ở một số đất nước, các cuộc cử hành phụng vụ có tín hữu được tái tấu; ở những nơi khác thì đang thẩm định những gì có thể. Ở Ý quốc, bắt đầu từ ngày mai, Thánh Lễ sẽ có thể cử hành có tín hữu tham dự, nhưng xin chúng ta cứ giữ các thứ chuẩn mục, các qui định cống hiến cho chúng ta, để bảo vệ sức khỏe của hết mọi người và sức khỏe của dân chúng nữa".  

Đồng thời, cũng sau Kinh Lạy Nữ Vương, ĐTC Phanxicô lại nhắc nhở một lần nữa về Thánh Lễ ngài sẽ cử hành tại bàn thờ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vào lúc 7 giờ sáng Thứ Hai ngày 18/5/2020, thánh lễ livestream cuối cùng của ngài. Vậy, TĐCTT nào muốn tham dự, ở California vào lúc 10 giờ đêm hôm nay, Chúa Nhật 17/5/2020, hay ở Texas vào lúc 12 giờ đêm hôm nay và New York vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày 18/5/2020. Tuần nào em cũng dự lễ Chúa Nhật vào lúc 7 giờ sáng ở nguyện đường Nhà Khách Matta Vatican, do ĐTC chủ tế và giảng thuyết, vào lúc 10 giờ tối Thứ Bảy ở California. Sau Thánh Lễ này, bà sơ dẫn lễ bằng Anh ngữ đã nhắc là cùng giờ vào ngày mai sẽ có lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II do ĐTC Phanxicô cử hành ở mồ của ngài, và bà nhắc là có thể theo dõi ở cùng một cái link như em vẫn sử dụng hằng tuần sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=MC-wB2gLpzM

Nội Bộ TĐCTT 

Trong thời đại hồng thủy, chỉ có mưa liên tục như trút nước suốt 40 đêm ngày liền, đến độ ngập hết tất cả các ngọn núi cao nhất thế giới, thậm chí cao hơn cả 7 mét (xem Khởi Nguyên 7:17-20). Nhưng thời gian nước rút hết cho tới khi có thể ra khỏi tậu, thời gian mất gần 1 năm trời, nếu tính từ ngày 17/2 năm tổ phụ Noe 600 tuổi (xem Khởi Nguyên 7:6), khi nước bắt đầu mưa xuống, nghĩa là bắt đầu đại hồng thủy, cho đến khi tổ phụ Noe và tất cả ra khỏi tầu vào ngày 17/2 năm tổ phụ Noe 601 tuổi (xem Khởi Nguyên 8:13-14). Tuy nhiên, hết 40 ngày, tổ phụ Noe đã lần lượt thả các con chim ra khỏi tầu, đầu tiên là con quạ, sau đó đến 3 con bồ câu (Khởi Nguyên 8:6-12), để thăm dò mực nước cạn khô còn ra khỏi tầu.

 

Nhóm TĐCTT cũng thế, vừa nghe thấy rục rịch các giáo phận mở cửa nhà thờ lại, liền thực hiện một bản thống kê thăm dò xem tình hình đại dịch covid-19 xem thế nào, xuống hay lên v.v. Liên tục suốt từ Chúa Nhật tuần trước, 10/5/2020, Ngày Hiền Mẫu, cho đến hết Thứ Bảy hôm qua, 16/5/2020, em đã cập nhật tình hình covid-19 ở chung thế giới, riêng Hoa Kỳ và 15/50 tiểu bang có TĐCTT sinh sống, bao gồm cả các quận hạt có TĐCTT, như ở Texas (Houston/Harris County, Dallas County, Fort-Worth/Tarrant County, Austin/Travis County) và California (San Jose/Santa Clara County; Los Angeles County, Orange County, Riverside County and San Bernardino County). 

 

Tất cả các con số thống kê em đã tường trình cho anh chị em tham dự giờ kinh trưa của nhóm, đặc biệt là con số chênh lệch giữa 2 ngày liền trong 24 tiếng đồng hồ, và cuối cùng là con số chênh lệch cả tuần, từ Chúa Nhật 10/5 đến hết Thứ Bảy 16/5/2020. Em sẽ tiếp tục thực hiện thêm một tuần nữa để xem tình hình chênh lệnh giữa 2 tuần liền xem sao, và nếu cần làm tiếp tuần thứ 3 cho tới cuối tháng xem như thế nào, hy vọng con số xuống liên tục thì mới chứng tỏ đại dịch covid-19 đang thực sự qua đi từ từ. Giờ đây xin mời quí TĐCTT của em theo dõi tình hình chung các nơi và riêng ở địa phương của từng người nhé, ở bảng tóm lược sau đây: 

 

 

ĐẠI DỊCH COVID-19: TÌNH HÌNH BỊ NHIỄM VÀ BỊ CHẾT TRONG TUẦN LỄ V PHỤC SINH 10-16/5/2020

(Thế Giới, Mỹ và Các Bang theo con số thống kê hằng ngày của Live Map Tracker from Microsoft Bing; Texas và Các Quận Hạt Texas theo Tờ Texas Tribune; California & Các Quận Hạt  California theo Tờ Los Angeles Times)

Nơi / Ngày

Chúa Nhật ngày 10/5

Thứ 2 ngày 11/5

Thứ 3 ngày 12/5

Thứ 4 ngày 13/5

Thứ 5 ngày 14/5

Thứ 6 ngày 15/5

Thứ 7 ngày 16/5

Tổng Kết 1 Tuần

Thế Giới chết/nhiễm

279,892/4,055,863

284,124/4,148,034

286,353/4,178,156

294,155/4,308,055

297,682/4,371,611

303,825/4,483,864

309,184/4,586,915

29,296/531,052

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

4,232/92,171

2,229/30,122

7,802/129,899

3,527/63,556

6,143/112,253

5,359/103,051

Tăng từ CN đến Thứ 7

Hoa Kỳ - chết/nhiễm

80,199/1,355,080

80,653/1,369,496

81,779/1,382,630

83,807/1,410,266

85,601/1,431,993

87,218/1,460,159

66,237/1,473,415

8,038/118,335

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

454/14,416

1,126/13,134

2028/27,636

1,794/21,727

1,617/28,166

1,019/132,560

Tăng từ CN đến Thứ 7

New York

21,271/335,395

21640/337055

21,640/338,485

22,013/340,661

22,013/340,661

22,170/345,813

23,304/384,232

1,033/48,837

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

369/1660

0/1430

373/2,176

0/0

157/5,152

134/38,419

Tăng từ CN đến Thứ 7

New Jersy

9,255/138,532

9,310/139,945

9,508/140,743

9,702/141,560

9,946/142,704

10,138/143,905

10,249/145,089

994/6,556

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

55/1,413

198/798

194/817

244/1,144

192/1,201

111/1,184

Tăng từ CN đến Thứ 7

Pennsylvania

3,707/56,611

3,731/57,154

3,806/57,991

3,943/58,698

4,218/59,636

4,342/60,622

4,403/61,611

696/5,000

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

24/543

75/837

137/407

275/938

124/986

61/989

Tăng từ CN đến Thứ 7

Maryland

1,538/32,578

1,573/33,373

1,683/34,061

1,694/34,812

1,748/35,903

1,866/36,986

1,942/37,968

404/5,390

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

35/795

110/688

11/751

54/1,091

118/1,082

76/982

Tăng từ CN đến Thứ 7

Virginia

839/24,081

850/25,070

864/25,070

899/25,800

927/26,746

955/27,813

977/28,672

127/4,591

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

11/989

14/0

35/730

28/946

28/1,067

22/859

Tăng từ CN đến Thứ 7

Michigan

4,526/46,756

4,551/47,138

4,584/47,552

4,674/48,021

4,714/48,391

4,787/49,582

4,825/50,079

299/3,323

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

25/382

33/414

90/469

40/370

73/1,191

38/497

Tăng từ CN đến Thứ 7

Florida

1,721/40,596

1,735/40,982

1,779/41,923

1,827/42,402

1,875/43,210

1,875/43,210

1,964/44,811

243/4,215

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

14/386

44/941

48/479

0/808

0/0

89/1,601

Tăng từ CN đến Thứ 7

Oklahoma

272/4,589

274/4,613

278/4,732

278/4,852

278/4,852

285/5,086

285/5,086

13/497

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

2/24

4/119

0/120

0/0

7/234

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

Texas

1,049/37,860

1,088/38,869

1,100/39,869

1,133/41,048

1,158/42,403

1,216/43,851

1,272/45,198

223/7,338

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

31/9

12/100

33/1,179

25/1355

58/1,448

56/1,347

Tăng từ CN đến Thứ 7

- Harris (Houston)

168/7,803

172/7,878

179/8,176

183/8,416

188/8,621

193/8,817

199/9050

131/1,247

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

4/75

7/298

4/240

5/205

5/196

6/233

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Dallas + Tarrant (FW)

143/5,619+103/3,695

143/5870.104/3795

145/6123.109/3810

148/6359.114/4076

153/6602.117/4211

159/6837.120/4266

164/7036.121/4350

21/1,417 + 18/655

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/251

2/298

3/236

5/243

6/235

5/199

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Travis (Austin)

60/2,000

65/2,171

60/2,100

72/2,200

72/2,200

74/2,300

77/2,381

17/381

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

0/0

0/0

0/1

0/1

3/81

Tăng từ CN đến Thứ 7

Arizona

532/10,960

542/11,380

542/11,380

562/11,736

624/12,674

651/13,169

651/13,169

119/2,209

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

10/420

0/0

20/356

62/938

27/495

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

Nevada

306/6,098

312/6,152

321/6,311

331/6,394

331/6476

339/6,610

345/6,737

39/639

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

6/54

9/159

10/83

0/82

7/28

6/127

Tăng từ CN đến Thứ 7

Washington

921/16,674

931/16,891

945/17122

962/17,330

975/17,512

983/17,773

992/17,951

71/1,277

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

10/217

14/231

17/208

13/182

8/261

9/178

Tăng từ CN đến Thứ 7

Oregon

127/3,228

127/3,228

130/3,286

130/3,358

134/3,416

137/3,479

137/3,541

10/313

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

3/58

0/72

4/58

3/63

0/62

Tăng từ CN đến Thứ 7

Hawaii

17/631

17/632

17/634

17/635

17/638

17/638

17/638

0/7

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/1              

0/2

0/1

0/3

0/0

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

California

2,694/66,773

2,754/67,986

2,789/69,417

2,882/71,081

2,974/73,172

3,054/75,040

3,154/77,005

460/10,232

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

60/1,213

35/1,431

393/1,664

92/2,091

80/1,868

100/1,965

Tăng từ CN đến Thứ 7

-SantaClara (SanJose)

128/2307

129/2,339

129/2341

130/2,364

132/2,381

134/2,391

135/2,403

7/96

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

1/32

0/2

1/23

2/17

2/10

1/12

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Los Angeles

1,512/31,197

1531/31703

150/32,269

1,617/33,247

1,663/34,552

1,711/35,447

1,752/36,324

240/5,127

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

19/506

29/566

47/978

46/1,305

48/895

41/877

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Orange County

74/3,380

76/3,502

76/3,557

77/3,602

80/3,749

80/3968

84/4,125

10/745

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

2/122

0/55

1/45

3/147

0/219

4/157

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Riverside+San Diego

204/4,992 + 175/5,065

205/5109.180/5161

217/5189.188/5278

225/5,248.191/5391

228/5343.194/5523

235/5440.197/5662

242/5618.205/5836

38/626 + 30/771

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

1/117         

12/80

8/59

3/95

7/97

7/178

Tăng từ CN đến Thứ 7

-San Bernardino

114/2,902

114/2,964

115/3,015

120/3,078

138/3153

139/3,198

150/3,311

36/409

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/62

1/51

5/63

18/75

1/45

11/113

Tăng từ CN đến Thứ 7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 14, 2020 at 10:49 AM
Subject: Đại Dịch Civid-19: Mùa Vọng Phục Sinh - Nội Bộ TĐCTT và Giáo Hội
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Nội Bộ Giáo Hội  

 

Hôm qua, Thứ Tư 13/5/2020, Lễ Mẹ Fatima, sau bài thứ 2 Giáo Lý về Cầu Nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô, bài giáo lý đượ em chuyển dịch và gửi đi cho chung cộng đồng dân Chúa từ chiều hôm qua, đã cho biết vào ngày Thứ Hai 18/5/2020, ngày kỷ niệm 100 năm sinh nhật (18/5/1920 - 2020) của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài sẽ dâng lễ livestream vào lúc 7 giờ sáng, ở mộ vị thánh giáo hoàng này, thay vì ở nguyện đường Nhà Khách Matta, và sẽ được truyền thông khắp thế giới

 

Ngài đồng thời cũng cho biết rằng Thánh Lễ ngài dâng hôm ấy, Thứ Hai 18/5/2020, là thánh lễ trực tuyến cuối cùng của ngài trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, một Thánh Lễ trực tuyến từ Thứ Hai mùng 9/3/2020, khi bắt đầu có lệnh giới nghiêm ở Ý quốc, một lệnh kéo dài cho tới ngày Thứ Hai 18/5/2020, thời điểm các nhà thờ Công giáo ở Ý bắt đầu được mở cửa lại. Bởi thế, anh chị em nào muốn tham dự Thánh lễ Thứ Hai 18/5/2020 của ngài, thánh lễ livestream cuối cùng trong Mùa Đại Dịch Covid-19, xin vào Vatican Media Live YouTube. Nếu có cái link nào khác có thuyết minh bằng Việt ngữ, em sẽ cập nhật sau nhé - hiện tại thì chưa thấy có.

 

Sáng hôm nay, 14/5/2020, đầu lễ, ngài cũng kêu gọi, theo cuộc vận động của Cao Ủy Huynh Đệ Con Người - Higher Committee of Human Fraternity, giành ngày hôm nay, 14/5/2020, để vừa cầu nguyện vừa chay tịnh cầu cho thế giới thoát được nạn đại dịch covid-19 hiện nay

 

Ở Hoa Kỳ, đã có một số GP bắt đầu cử hành Thánh Lễ cộng đồng trực tiếp, có GP từ cuối Tháng 4/2020: đầu tiên là GP Las Cruces ở New Mexico bang Texas; rồi tới Great Falls-Billings and Helena bang Montana; tới Omaha và Lincoln bang Nebraska; Tyler bang Texas; Saint Petersburg bang Florida v.v. Càng ngày càng có thêm giáo phận mở cửa nhà thờ trở lại. Riêng GP Great Falls-Billings and Helena bang Montana bắt đầu từ ngày 26/4/2020, và vào Chúa Nhật 26/4/2020 mới chỉ có 25% tham dự trực tiếp, và vẫn giữ khoảng cách tránh dịch như thường. Vị giám mục của GP này vẫn dispension (miễn tội) việc trực tiếp tham dự lễ Chúa Nhật, và vẫn cho tham dự livestream....

 

Nội Bộ TĐCTT

 

Ngày mai, Thứ Sáu, 15/5/2020, gia đình Chị Nguyễn Ngát sẽ cử hành lễ an táng cho LH Vincente Vũ Viết Hương ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange, vào lúc 8 giờ, nếu được xin chúng ta cùng tham dự qua facebook của gia đình ở tên Ngat Nguyen, như em đã thông báo trước đây; ai không thể thì xin hiệp thông cầu nguyện nhé. Chung Nhóm TĐCTT chúng ta đã cầu hồn cho anh 1 tuần 7 vào giờ Kinh Thương Xót, từ Thứ Năm tuần trước đến hết Thứ Tư hôm qua. 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta buổi tĩnh tâm ngắn gọn trưa hôm qua ngay sau Giờ Kinh Chính Ngọ Ban Trưa của chúng ta. Chưa bao giờ em thấy quí chị bày tỏ cảm nhận được tác động bởi bài chia sẻ các chị vừa nghe. Thậm chí vào Giờ Kinh Thương Xót Ban Chiều, có chị từ Michigan, đã tham dự tĩnh tâm ban trưa và "đã thấm đòn", bất ngờ hỏi còn tĩnh tâm sau Chuỗi Thương Xót hay chăng! Như em đã dạo đầu trước khi chính thức vào đề tài, đó là bài chia sẻ này là tất cả cốt lõi về Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 103 năm trước (1917 - 2020). 

 

Em đã edit xong sáng hôm nay, và trước khi chia sẻ với chung cộng đồng dân Chúa ngày mai, em xin trân trọng gửi đến quí TĐCTT của em ngay hôm nay, như một món quà tặng đặc biệt của em trong Mùa Vọng Phục Sinh hiện nay nhé. Cám ơn quí TĐCTT vui nhận và lắng nghe cho lợi ích thiêng liêng của chúng ta trong một Thời Điểm Thương Xót cần đến một Đạo Binh Dàn Trận như hai vị thánh trẻ nhất Giáo Hội là Nhị Vị  Thánh Thiếu Nhi Fatima Thụ Khải Phanxicô và Giaxinta. Xin cầu cho em với và xin quí TĐCTT của em bấm vào cái link này: Fatima - Đạo Binh Dàn Trận

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 7, 2020 at 2:14 PM
Subject: TĐCTT - "Giáo Hội liên gia" trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta tiếp tục sống những ngày "Giáo Hội liên gia" thật ý nghĩa, giá trị và tươi vui. Buổi kinh nào cũng khoảng 40 hay hơn tham dự viên, và vào tham dự một cách sớm sủa, như thể trông tới giờ để nhập cuộc. Cám ơn quí anh chị đặc trách từng phần vụ đã được chia hay tự nhận. Hầu như luôn đầy đủ mọi người. 

Thật vậy, nếu sau buổi kinh 3 giờ chiều, anh chị em chia sẻ với nhau thường về Lời Chúa hay vấn đáp sống đạo v.v., thì sau buổi kinh chính ngọ 12 giờ trưa, kéo dài 35 phút, anh chị em trao đổi với nhau tới khoảng 1 giờ trưa, nhất là về tình hình đại dịch, bởi vì giờ kinh này sở dĩ có là vì và cho sự kiện lịch sử này. Hôm Thứ 3 vừa rồi, 5/5/2020, đại diện từng địa phương tường trình tình hình đại dịch ở địa phương của mình: New York, Maryland, Texas, San Jose v.v.

Riêng về giờ kinh trưa, trước khi kết thúc bằng Kinh Trông Cậy, có giây phút tưởng niệm và cầu theo ý của ĐTC Phanxicô từng ngày, chẳng hạn hôm nay, Thứ Năm 7/5/2020, cầu cho thành phần nghệ sĩ, em cũng lợi dụng giây phút tưởng niệm để cập nhật tình hình đại dịch covid-19. Và đây là những con số bị nhiễm và chết trên toàn thế giới, cũng như tại Hoa Kỳ, và ở các tiểu bang cùng quận hạt Nam CA có anh chị em TĐCTT đang tham dự giờ kinh chính ngọ:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH COVID-19 HẰNG NGÀY

Thứ Năm ngày 7 tháng 5

Địa dư:      Bị Nhiễm        --> Tử Vong

Thế giới:    3,813,213        -->   266,432 

Hoa Kỳ:     1,243,029        -->     75,639

New York:    327,469         -->     20,597 

Maryland:      29,374         -->        1,503 

Texas:           35,390         -->           969 

Washington: 15,905          -->           870 

California:     60,635          -->        2,464 

San Jose:     28,665          -->        1,369 

Los Angeles:  2,268          -->           126 

Orange County:3,004        -->            65 

San Bernardino:2,432        -->          104 

Vì là ngày ĐTC cầu cho thành phần nghệ sĩ, bao gồm văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, tài tử, điêu khắc v.v., thành phần, theo ngài, có tài làm cho thế giới trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay đang u ám thảm sầu và âm u đen tối này được tươi sáng hơn, vui tươi hơn và hy vọng hơn. Hôm qua ngài cũng cầu cho giới truyền thông. Và đó là lý do hôm nay em đọc cho quí anh chị nghe câu truyện vừa thật vừa vui, và được quí anh chị yêu cầu gửi qua email nữa. Xin bấm vào 1 trong 2 cái links dưới đây:

'Nhóc trùm" 5 tuổi giận cha mẹ tự lái ôtô đi mua siêu xe ...

https://tuoitre.vn/nhoc-trum-5-tuoi-gian-cha-me-tu-lai-o-to-di-mua-sieu-xe-lamborghini-20200506095057751.htm  

Em cũng xin kèm theo đây một tin tức từ website Vatican Việt ngữ của Tòa Thánh:

Sáng kiến liên đới của Biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo trong đại dịch

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 30, 2020 at 2:13 PM
Subject: TĐCTT - LSH 5-2020: Moisen Trên Núi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu chưa từng có từ giữa Tháng 3 tới nay là ngày 30 cuối cùng của Tháng 4, kể như 1 tháng rưỡi, vẫn chẳng những sống "Giáo Hội tại gia" mà còn "Giáo Hội liên gia" nữa. Thật vậy, chúng ta đã hào hứng và trung thành, một cách đông đảo và vui nhộn hẳn lên, ở hai giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. Chúng ta ai cũng vào đúng giờ và khai mạc đúng giờ, lần nào và buổi kinh nguyện nào cũng trên dưới 40 anh chị em, từ khắp nơi (đông tây nam bắc) trên đất Mỹ này. TĐCTT chúng ta trở thành một Tràng Kinh Mân Côi và Tràng Chuỗi Thương Xót liên kết đầy linh động hơn bao giờ hết!

 

Dù sao, tạm thời, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống Mùa Vọng Phục Sinh, chờ đợi để được phục hồi các sinh hoạt thiêng liêng và tông đồ của chúng ta. Nguyên Tháng 4/2020, chúng ta đã không có một sinh hoạt nào chung, bao gồm cả Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng. Tháng 5/2020 cũng thế. Cách riêng ở Nam California. Kể cả ở bắc California trên San Jose, nơi vẫn còn gia hạn "phong tỏa cách ly - quarantine" cho tới cuối Tháng 5. 

 

Là TĐCTT, chúng ta sống trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này như một Mùa Vọng Phục Sinh không phải chỉ mong được trở lại sinh hoạt bình thường, mà còn mong thấy chính bản thân mình cũng như chung nhân loại và riêng Kitô hữu được thực sự "phục sinh", cởi bỏ con người cũ mà sống con người mới là Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh của chúng ta và trong chúng ta.

 

Tuy nhiên, lịch sử lại phũ phàng cho thấy, cho dù đại dịch covid-19 có bất đắc dĩ qua đi, bởi chính trong mùa đại dịch này con người vẫn tiếp tục chia rẽ nhau, hận thù ghét ghét nhau, gian dối lừa đảo nhau v.v., là để chờ một đại nạn còn khủng khiếp hơn nữa xẩy ra cho con người không biết "nhìn lên con rắn đồng" mà ăn năn thống hối để được chữa lành.  

 

Chính vì thế, là TĐCTT, chúng ta lại càng phải tiếp tục giờ kinh chính ngọ là giờ của tội nhân, giờ người đàn bà Samaritano tội lỗi ra kín nước ở Giếng Giacóp, giờ của Philatô lạm quyền tuyên án tử giá cho Chúa Kitô, để "xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới", một thời giờ quí báu và vô giá không bao giờ qua đi vì là giờ cho chúng ta tỏ lòng mến Chúa yêu người, mà tình yêu hay đức ái chẳng bao giờ qua đi, nên nhữngg iây phút chúng ta cầu nguyện sẽ vĩnh viễn tồn tại, và chúng ta đã biến thời gian thành vĩnh cửu ngay vào những giờ phút linh thiêng ấy, và trở thành vô giá vì chúng ta được cộng tác với LTXC để cứu "các linh hồn cần đến LTXC hơn". 

 

Như thế, cùng với Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, thì Nhóm TĐCTT chúng ta chẳng khác gì như Moisen giang tay cầu nguyện trên núi, và hai giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta có thể ví như hai cánh tay giang ra cầu xin vậy, phải không quí anh chị!? Cám ơn quí anh chị đã tiếp tục 2 giờ cầu nguyện này, hay ít là 1 trong 2. Sau này, khi hết đại dịch, hai giờ kinh vẫn tiếp tục với tư cách chung nhóm. Ai không thể tham gia, nhất là những anh chị có ý hiệp thông và khi nào có thể vẫn có mặt, vì mầu nhiệm "các thánh cùng thông công", sẽ được hưởng phúc lợi và bổng lộc từ đó mà ra,
 

Xin LTXC và TMTX Maria luôn ở cùng chúng ta.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 29, 2020 at 5:20 PM
Subject: TĐCTT ngày 1/5/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Như đã hứa trong email sáng hôm qua 28/4/2020, hôm nay em xin kính báo cùng Quí TĐCTT của em về những gì em đã cố gắng hoàn thành 4 điều hứa ấy như sau:

 

1- Tìm cái link livestream để chúng ta  có thể tham dự biến cố Hoa Kỳ và Canada cùng hiệp dâng 2 đất nước ở Bắc Mỹ này cho Mẹ Giáo Hội ngày 1/5/2020.

 

2- Thực hiện một cái link video cho riêng 2 giờ kinh nguyện nội bộ, nhưng chỉ vào giờ chia sẻ sau giờ kinh thôi, để chúng ta có thể trao đổi với nhau trực tuyến sống động hơn.

 

3- Sẽ thay Kinh Cầu cho Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN, bằng Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria được ĐTC Phanxicô biên soạn đọc sau Kinh Mân Côi như ngài mong muốn.

 

4- Viết 1 bài tổng hợp "ĐTC Phanxicô: Mục V trong Mùa Đại Dịch Covid-19". 


1- Tìm cái link livestream để chúng ta  có thể tham dự biến cố Hoa Kỳ và Canada cùng hiệp dâng 2 đất nước theo văn minh Tây Phương ở Bắc Mỹ này cho Mẹ Giáo Hội ngày 1/5/2020.

 

Vào lúc 12 giờ trưa California / Washington v.v. hay 2 giờ chiều ở Texas / Oklahoma v.v., hoặc 3 giờ chiều ở New York / Maryland / Virginia / Michigan v.v., ngày 1/5/2020, Nhóm TĐCTT chúng ta cùng hiệp dâng Hoa Kỳ là nơi chúng ta đang tạm trú tha hương lên cho Mẹ Giáo Hội nhé. Năm 1792 Hoa Kỳ đã được hiến dâng lần đầu tiên cho Mẹ Vô Nhiễm, lần thứ hai này cho Mẹ Giáo Hội. Xin bấm vào cái link dưới đây. 

facebook.com/usccb    

Vì biến cố hiến dâng này được cử hành vào lúc 12 giờ trưa California, nên giờ kinh chính ngọ giữa trưa của chúng ta sẽ được chuyển lên sớm hơn 1 tiếng, tức vào lúc 11 giờ sáng, như chúng ta đã thực hiện hôm Thứ Sáu 27/3/2020 và Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4/2020.

2- Thực hiện một cái link video cho riêng 2 giờ kinh nguyện nội bộ, nhưng chỉ vào giờ chia sẻ sau giờ kinh thôi, để anh chị em TĐCTT chúng ta có thể vừa thấy nhau vừa trao đổi với nhau qua màn hình.

 

Có một kỹ thuật truyền thông, tương tự như Skyte, có thể tốt hơn và thuận lợi hơn, hoàn toàn miễn phí, để chúng ta có thể vừa nhìn thấy nhau vừa trao đổi với nhau khi hội ngộ hay trao đổi cho sống động hơn. 

Em học được kỹ thuật này vào chính trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, khi thấy con em và cháu em học ở nhà mà vẫn trao đổi với thày cô được như thật. Tuy nhiên, chỉ những ai trong máy vi tính của mình (PC - Personal Computer) có sẵn bộ phận (device) camera và microphone mới được, mới thấy nhau và trao đổi với nhau được thôi. 

Chúng ta chỉ sử dụng kỹ thuật truyền thông "hội ngộ ảo - virtual meeting" kiểu trực tuyến livestream này cho phần chia sẻ sau mỗi giờ kinh thôi, (chứ không đụng đến nó đang khi cầu kinh), tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục qua truyền thông trực tuyến audio conference call, vì nhiều anh chị không thể hay không muốn sử dụng kỹ thuật này.

Bởi vậy, quí anh chị nào muốn thử kỹ thuật truyền thông mới này, nhất là những anh chị đang tham dự 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của nhóm, khi biết chắc trong computer của mình có cả camera và microphone (thường điện thoại thông minh - smart phone nào cũng có hai thứ này, thay vì sử dụng computer)

Chính em sẽ trực, như em vẫn trực điện thoại conference call vậy, để ai bấm vào cái link account dưới đây của em, em sẽ bấm vào chỗ "accept" như thể mời quí anh chị vào vậy! Xin nhớ rằng khi bắt đầu sử dụng, quí anh chị phải bật / turn on camera và microphone ở phone hay computer của quí anh chị lên nhé: 

 

https://us04web.zoom.us/j/4977921814?pwd=N0Job3llTlhtTFA4L1JJOTIvcEp2QT09  
 

3- Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thay Kinh Cầu cho Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN mà chúng ta đã sử dụng cho giờ kinh trưa từ ngày 18/3/2020, bằng Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria được ĐTC Phanxicô biên soạn đọc sau Kinh Mân Côi như ngài mong muốn.

 

"Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa,/ chúng con chạy đến xin Mẹ bao bọc chở che"

Trong hoàn cảnh thảm thương hiện nay,/ khi mà toàn thế giới đang rơi vào tình trạng khổ đau và lo âu,/ 

chúng con chạy đến cùng Mẹ,/ Người Mẹ của Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con,/ để xin Mẹ bao bọc chở che.

Hỡi Trinh Nữ Maria,/ xin hướng ánh mắt xót thương nhìn đến chúng con/ 

đang ở giữa nạn dịch bệnh vi khuẩn corona này. 

Xin hãy an ủi những ai/ đang quằn quại thương khóc người thân yêu của mình bị chết đi, 

đồng thời được chôn táng một cách/ khiến họ càng cảm thấy thảm sầu hơn. 

Xin Mẹ cận kề với những ai đang quan tâm/ 

đến những người thân yêu của họ đang bị bệnh,/ và không thể gần gũi để tránh lây lan. 

Xin Mẹ hãy ban tràn đầy niềm hy vọng/ cho những ai đang bị lo âu bối rối,/ 

trước tương lai bất định của họ/ cùng với các hậu quả về kinh tế cũng như việc làm.

Hỡi Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con,/ xin cầu cùng Chúa cho chúng con,/

Đấng là Cha giầu lòng thương xót,/ để cuộc khổ đau cả thể này được chấm dứt,/

nhờ đó, tái hiện bình minh hy vọng và bình an./

 Xin cầu cùng với Người Con thần linh của Mẹ,/ như Mẹ đã thực hiện ở Cana,/

 để các gia đình của những ai bị bệnh/ và trở thành nạn nhân/

 được an ủi,/ và tâm can của họ biết cậy trông tin tưởng.


Xin Mẹ bảo vệ các bác sĩ,/ các y tá,/ 

các nhân viên chăm sóc sức khỏe/ và các tình nguyện viên,/

 đang xông pha ở tiền tuyến của việc cấp cứu này,/

 cùng liều mạng của mình để cứu những người khác.

 Xin Mẹ hãy nâng đỡ họ bằng nỗ lực anh hùng của họ,/ 

cùng ban cho họ sức mạnh,/ lòng quảng đại và sức khỏe bền dai.

Xin Mẹ hãy ở với những ai/ đang đêm ngày trợ giúp cho những ai bị bệnh,/

 cũng như cho các vị linh mục,/ vì mối quan tâm mục vụ của các vị/ và vì lòng trung thành với Phúc Âm,/

 đang cố gắng giúp đỡ và nâng đỡ hết mọi người.

Hỡi Đức Trinh Nữ,/ xin soi sáng trí khôn của những con người nam nữ/ 

đang dấn thân cho việc tìm tòi nghiên cứu về khoa học,/

 để họ có thể tìm thấy những giải pháp hữu hiệu/ mà khống chế con vi khuẩn này.

Xin Mẹ hãy nâng đỡ các nhà lãnh đạo quốc gia,/ 

để nhờ sự khôn ngoan,/ mối quan tâm và lòng quảng đại,/ 

họ biết tìm cách trợ giúp/ cho những ai đang thiếu thốn những gì thiết yếu căn bản cho sự sống,/

 và biết nghĩ ra được những giải quyết về xã hội và kinh tế,/

 xuất phát từ việc họ biết nhìn xa trông rộng và biết đoàn kết.

Hỡi Mẹ Maria Rất Thánh,/ xin hãy đánh động lương tâm của chúng con,/

 để các khối tiền bạc khổng lồ/ đầu tư vào việc phát triển và gia tăng các loại vũ khí,/

 thay vào đó,/ được sử dụng vào việc gia tăng nghiên cứu một cách hiệu lực,/

 về cách thức ngăn ngừa các thảm họa tương tự cho khỏi xẩy ra trong tương lai.


Hỡi Mẹ yêu dấu,/ xin giúp chúng con nhận thức được rằng,/

 chúng con tất cả đều là phần tử của một đại gia đình duy nhất,/

 và nhận ra mối giây liên kết chúng con ấy,/ để nhờ đó,/ trong tinh thần huynh đệ và đoàn kết,/

 chúng con có thể giúp vào việc/ làm nhẹ bớt vô vàn những hoàn cảnh nghèo khổ và thiếu thốn. 

Xin Mẹ làm cho chúng con mạnh mẽ tin tưởng,/ kiên trì phục vụ,/ liên lỉ nguyện cầu.

Hỡi Mẹ Maria,/ Niềm An Ủi của những ai bị ảnh hưởng,/

 xin Mẹ hãy ôm lấy tất cả con cái của Mẹ đang buồn khổ,/

 và cầu xin Thiên Chúa hãy vung bàn tay toàn năng của Ngài ra/

 giải cứu chúng con khỏi nạn dịch bệnh kinh khiếp này,/ để đời sống lại được bình thường an vui./

Chúng con xin ký thác bản thân chúng con cho Mẹ,/ Đấng soi chiếu cuộc hành trình của chúng con,/

 như dấu hiệu cứu độ và hy vọng,/ Ôi Khoan thay,/ Nhân thay,/ Dịu thay Trinh Nữ Maria./ Amen.  

Như thế là Nhóm TĐCTT chúng ta đọc cả 2 Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19. Kinh thứ nhất chúng ta vẫn đọc trong buổi kinh 3 giờ chiều, kinh thứ 2 trên đây chúng ta sẽ đọc vào giờ kinh chính ngọ ban trưa, thay cho Kinh của HĐGMVN chúng ta đã đọc ngay từ đầu, 18/3/2020. ĐTC Phanxicô ngỏ ý muốn chúng ta đọc sau Kinh Mân Côi, và chúng ta làm đúng theo ý của ngài. Xin 2 chị đang đọc Kinh của HĐGMVN tiếp tục với Kinh trên đây nhé, cũng chia nhau đọc như kinh trước.

 

4- Viết 1 bài tổng hợp "ĐTC Phanxicô: Mục Vụ trong Mùa Đại Dịch Covid-19", hy vọng hoàn thành và phổ biến (cho cả cộng đồng dân Chúa nữa) ngay hôm nay, Thứ Ba 28/4/2020, Lễ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), vị thánh viết tác phẩm Thánh Mẫu nổi tiếng "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria", một tác phẩm đã ảnh hưởng thật lớn trên cuộc đời và giáo triều của ĐTC Gioan Phaolô II, Vị Thánh sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta. 


Bài viết này đã được đúng hẹn gửi đi cho chung cộng đồng dân Chúa, bao gồm cả TĐCTT, từ chiều hôm qua, 28/4/2020, và ngày mai sẽ là phần thứ 2. Hôm nay em đã gửi đi Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Bát Phúc rồi, không dám gửi thêm nữa kẻo quá tải! Để giành nó cho ngày mai, ngày cuối cùng của Tháng 4/2020, đồng thời cũng kể như kết thúc (hy vọng vậy) các loạt bài về Đại Dịch Covid-19 của em, liên tục trong tháng 4/2020 từ đầu tháng tới cuối tháng, không kể các bài khác mở đầu từ trong Tháng 3/2020.

 

Xin LTXC và TMTX Maria tiếp tục ở với TĐCTT chúng ta trong Mùa Vọng Phục Sinh nặng mùi tử khí covid-19 nhưng cũng đầy Niềm Vui Thương Xót hiện nay nhé. Cầu cho em với. Xin hết lòng đa tạ Quí TĐCTT của em.
em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 28, 2020 at 8:36 AM
Subject: TĐCTT - Đại Dịch Covid-19: Mùa Vọng Phục Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tuy Mùa Đại Dịch Covid-19 vẫn chưa qua, vẫn tiếp tục tăng số lây nhiễm và tử vong, nhất là ở Hoa Kỳ này. Thế mà, hầu như ai cũng cảm thấy sắp sửa chấm dứt đại họa này: các nhà lãnh đạo chính trị đã nghĩ đến vấn đề "giải tỏa" thay vì tiếp tục "phong tỏa", kể cả các vị giám mục, nhất là các vị giám mục ở Ý quốc, đã nghĩ đến mãn thời sống đạo kiểu livestream... ĐTC Phanxicô, trong ý chỉ Thánh Lễ sáng hôm nay, Thứ Ba 28/4/2020, ngài đã kêu gọi tất cả hãy xin Chúa ơn khôn ngoan để việc giải tỏa khỏi phong tỏa không gây ra hậu quả còn tai hại hơn trước với đại dịch covid-19.

 

Trong khi chờ đợi các quyết định khôn ngoan sáng suốt đầy thẩm quyền của các vị lãnh đạo chính quyền và giáo quyền, Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tiếp tục sống Mùa Vọng Phục Sinh nhé, nghĩa là sống trong thời điểm đợi chờ phục sinh các sinh hoạt tông đồ thương xót của chúng ta: hội ngộ hằng tháng, Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng, các Khóa LTXC từ Tháng 6/2020, nhất là Hành truyền truyền Giáo Xuyên Việt III 3 tuần từ giữa Tháng 10/2020, và Trung Tâm LTXC ở Orange County CA!

 

Có một số chị đi làm đã bày tỏ tiếc xót Mùa Vọng Phục Sinh này, vì không còn được một ngày 2 lần cùng với nhóm cử hành mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi vào Chính Ngọ, và cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót với Chuỗi Thương Xót vào 3 giờ trưa, sau đó, sau cả 2 buổi kinh nguyện này, anh chị em chia sẻ với nhau những điều rất bổ ích cho đức tin và đời sống đạo của nhau. Riêng em, tạ ơn LTXC và TMTX Maria, nhờ Mùa Vọng Phục Sinh gây ra bởi Đại Dịch Covid-19 này, đã có dịp đào sâu vào Thánh Kinh hơn, qua những chia sẻ của em với chung cộng đoàn dân Chúa, cũng như với riêng TĐCTT.

 

Quả thực em cũng không ngờ, sau loàt bài Giả Dối và Lừa Đảo: Dấu Hiệu của Ngày Cùng Tháng Tận, được em phổ biến suốt Tuần Thánh và Bát Nhật Phục Sinh 2020, em lại bất ngờ nhận được email của ĐTGM Ngô Quang Kiệt ngày 18/4/2020, như thể TMTX Maria (Thánh Mẫu Thương Xót Maria) ngỏ ý hài lòng về những gì em chia sẻ, liên quan đến Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, trong Thời Điểm Maira cũng là Thời Điểm Thương Xót hiện nay, liên quan đến Trận Chiến Cuối Cùng, vì Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí của Thiên Chúa, và cho phần rỗi vô cùng quan trọng của "các linh hồn cần đến LTXC hơn". 

 

"Cám ơn anh Tĩnh. Xem hình ảnh thật nhớ. Mùa hè năm 1994 tôi đã làm việc ở La Salette 1 tháng. Cảnh thật đẹp. Sứ điệp thật mãnh liệt. Ước mong thức tỉnh mọi người. nqk"

 

sau loạt 4 bài chia sẻ, bao gồm cả 2 đề tài về Thánh Mẫu Fatima và 2 đề tài về LTXC, mỗi ngày 2 đề tài, trưa 1 về Thánh Mẫu Fatima và chiều 1 về LTXC, với nội bộ TĐCTT, trong 2 ngày: Thứ Bảy 18/4/2020 để dọn mừng Lễ LTXC, và Chúa Nhật 19/4/2020 để mừng Lễ LTXC, em cũng chẳng ngờ nhận được 2 emails của 2 vị linh mục nội bộ cùng ngày 22/4/2020, đối với em, như thể cả LTXC lẫn TMTX Maria đã chúc lành cho loạt 4 bài chia sẻ đầy cảm hứng, xuất phát từ ngay sau loạt bài viết "Giả Dối và Lừa Đảo là Dấu Hiệu của Ngày Cùng Tháng Tận" vừa chấm dứt vào Thứ Bảy 18/4/2020.

 

Email của Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR buổi trưa: "Tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ về những ơn lành mà Chúa đã ban và đang ban cho Chú ngang qua lời chuyển cầu của Mẹ. Con đang nghe những bài chia sẻ của Chú trong những bài chia sẽ chuẩn bị Lễ LTXC … Cám ơn Chú đã luôn cố gắng và nỗ lực để đánh thức lương tâm con người. Xin Chúa gìn giữ Chú khỏi những âm mưu và sự đánh phá của kẻ thù chúng ta…Chú cũng cầu nguyện cho con…"

 

Email của Cha Nguyễn Đức Minh, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT buổi tối: "Cám ơn anh đã viết các bài suy niệm hằng ngày trong mùa chay, đặc biệt Tuần Thánh rồi mùa Phục Sinh ...  cũng như buổi Tĩnh tâm và ngày lễ LTXC. Thật tuyệt vời. Tôi cũng dùng những bài đó suy niệm hằng ngày"

 

Chưa hết, ngay sau bài Thế Giới Homeless ở Los Angeles Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19 , một bài viết bao gồm các sinh hoạt của Nhóm TĐCTT chúng ta, nhất là sinh hoạt bác ái xã hội liên quan đến anh chị em vô gia cư ở downtown Los Angeles, em lại nhận được email của ĐTGM Ngô Quang Kiệt cùng ngày 27/4/2020, khen tặng chung Nhóm TĐCTT chúng ta, như thể ấn tín từ chính LTXC đóng mộc hài lòng về những gì Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé chúng ta đang nỗ lực đáp ứng lời kêu gọi của Vị Thánh Giáo Hoàng Sáng Lập Gioan Phaolô II của chúng ta, một bài viết vào chính ngày kỷ niệm ngài được Giáo Hội tôn phong hiển thánh đúng 6 năm trước (27/4/2014): "Thật bất ngờ. Cám ơn những TĐCTT. Rất tốt"

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta được một cơ hội thật hiếm quí để sống với nhau trong Mùa Vọng Phục Sinh đầy ý nghĩa và giá trị lợi ích này. Trong thời gian qua, em cũng đã cố gắng để phổ biến cho riêng Nhóm TĐCTT những gì giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tham dự vào sinh hoạt chung của cả Giáo Hội Hoàn Vũ cũng như Giáo Hội Việt Nam

 

Với sinh hoạt của Giáo Hội Hoàn Vũ, em đã phổ biến cho riêng nhóm toàn bộ chương trình Tuần Thánh (5-12/4/2020) và Lễ LTXC (19/4/2020), bao gồm cả các cái links cần thiết và thuận lợi, (mà một số TĐCTT sử dụng để phổ biến cho các nơi khác nữa), để TĐCTT chúng ta có thể dễ dàng và bảo đảm được tham dự trực tuyến từ Vatican, những cơ hội vô cùng hiếm quí chưa từng xẩy ra trong lịch sử Giáo Hội. 

 

Với sinh hoạt của Giáo Hội Việt Nam, em cũng đã phổ biến cho riêng nhóm, (sau đó mới tới chung cộng đồng dân Chúa), cả thông báo lẫn cái link tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh được cử hành ngay tại Linh Đài Mẹ Lavang để Giáo Hội Việt Nam, qua vị TGM chủ tịch HĐGMVN Nguyễn Chí Linh, TGP Huế, chủ tế và giảng lễ, với ý nguyện cầu cho Việt Nam và thế giới trong Mùa Đạoi Dịch Covid-19.

 

Trong những ngày cuối cùng của Tháng Tư đang hướng về Thánh Hoa Đức Mẹ, 5/2020, em sẽ cố gắng thực hiện thêm một số việc nữa sau đây cho riêng Nhóm TĐCTT:

 

1- Tìm cái link livestream để chúng ta  có thể tham dự biến cố Hoa Kỳ và Canada cùng hiệp dâng 2 đất nước theo văn minh Tây Phương ở Bắc Mỹ này cho Mẹ Giáo Hội ngày 1/5/2020.

 

2- Thực hiện một cái link video cho riêng 2 giờ kinh nguyện nội bộ, nhưng chỉ vào giờ chia sẻ sau giờ kinh thôi, để anh chị em TĐCTT chúng ta có thể vừa thấy nhau vừa trao đổi với nhau qua màn hình.

 

3- Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thay Kinh Cầu cho Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN mà chúng ta đã sử dụng cho giờ kinh trưa từ ngày 18/3/2020, bằng Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria được ĐTC Phanxicô biên soạn đọc sau Kinh Mân Côi như ngài mong muốn.

 

4- Viết 1 bài tổng hợp "ĐTC Phanxicô: Huấn dụ trong Mùa Đại Dịch Covid-19", hy vọng hoàn thành và phổ biến (cho cả cộng đồng dân Chúa nữa) ngay hôm nay, Thứ Ba 28/4/2020, Lễ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), vị thánh viết tác phẩm Thánh Mẫu nổi tiếng "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria", một tác phẩm đã ảnh hưởng thật lớn trên cuộc đời và giáo triều của ĐTC Gioan Phaolô II, Vị Thánh sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta. 

 

Xin thương cầu cho em. Đa tạ.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: thanh kham
Date: Mon, Apr 27, 2020 at 7:05 PM
Subject: Re: Thế Giới Homeless ở Thành Phố Thiên Thần Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thật bất ngờ

Cám ơn những TĐCTT

Rất tốt

nqk

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 27, 2020 at 6:20 PM
Subject: Fwd: Thế Giới Homeless ở Thành Phố Thiên Thần Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

THÀNH THẬT XIN LỖI NHỮNG AI BỊ TRỤC TRẶC VÌ EMAIL VỪA GỬI 
LẠI BỊ NẠN "GIÃN CÁCH" BẤT THƯỜNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY.
XIN MỞ CÁI LINK SAU ĐÂY THAY THẾ NHÉ: 
Thế Giới Homeless ở Los Angeles Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 23, 2020 at 10:05 AM
Subject: Re: Hỏi thăm và cám ỏn
To: DucMinh Nguyen <josducminh@icloud.com>

Cha Đức Minh kính,

Cha ơi, con nhớ Cha lắm, vị linh mục lão thành đã tuyên hứa làm TĐCTT năm 2014 và luôn phục vụ TĐCTT chúng con bất cứ khi nào cần, nhất là đồng hành với chúng con từng chuyến hành hương 2014, 2017 và 2019

Hy vọng Cha con ta sẽ được tái ngộ với nhau vào một ngày thiên định gần đây nhé. 

Con cũng xin cám ơn Cha là bậc Đại Tổ Sư của con (Cha 92 còn con mới 72), mà vẫn không quản ngại theo dõi các bài suy niệm và nghe các bài chia sẻ của một người tín hữu giáo dân tầm thường như con.

Đó là tấm gương thật là khiêm tốn của Cha được Chúa gửi đến cho con để con cần phải noi gương bắt chước.

Xin Cha cầu nguyện cho con nhé. Và xin LTXC đã in dấu Thánh của Người trên những đớn đau nhức nhối vì bệnh gout kinh niên của Cha biến nó trở thành "bí tích" mang lại ơn cứu độ cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn".

con tĩnh

 

 

From: DucMinh Nguyen <josducminh@icloud.com>
Date: Wed, Apr 22, 2020 at 10:38 PM
Subject: Hỏi thăm và cám ỏn
To: DaminhMariaCaoTanTinh@gmail.com

Cám ỏn anh đã viết các bài suy niệm hằng ngày trong mùa chay, đặc biệt Tuần Thánh rồi mùa Phục Sinh ...  cũng như buổi Tĩnh tâm và ngày lễ. LTXC. Thật tuyệt vời. Tôi cũng dùng những bài đó suy ni êm hẩng ngày. Tôi định viết ít chữ cho anh từ b ũa tuần thánh nhưng bị  gout quấy và chân nhức nhối nên phải điều trị....Lân nữa. Cám ơn anh và tạ ơn Chúa.  Jducminh

Fr. Joseph N. DucMinh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 22, 2020 at 2:13 PM
Subject: Re: Tạ ơn Chúa - Tạ ơn Mẹ
To: Peter Linh Nguyen <quoclinhcssr@gmail.com>

Cha Quốc Linh kính,

Tạ ơn Chúa - Mẹ đã gửi Cha đến với cộng đồng Công giáo VN hải ngoại. 

Các Ngài đang dùng Cha để thực hiện những gì vô cùng khẩn trương trong Thời Điểm Maria cũng chính là Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

Cha là một vị linh mục, phải nói là duy nhất, trong các vị linh mục con mời giảng huấn trong các Khóa LTXC từ 2011 tới hết 2019, trích dẫn lời Chúa Giêsu trong Nhật Ký Chị Thánh Faustina rồi theo đó mà giảng giải.

Cả với Thánh Mẫu Fatima cũng thế, bao gồm cả các vị linh hướng cho các hội đoàn Fatima, như Tông Đồ Fatima hay Thiếu Nhi Fatima, cũng chỉ giảng tổng quát vậy thôi, chứ không đào sâu hay chuyên môn về Fatima.

ĐTGM Ngô Quang Kiệt rất chú tâm đến Fatima và cả LTXC nữa, hai chiều kích bất khả thiếu và bất khả phân lý nơi những ai dấn thân làm tông đồ trong/cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay, theo gương của ĐTC GP II.

Cha Quốc Linh của con cũng bao gồm cả 2 chiều kích Thánh Mẫu (HCG) và LTXC này. Xin 2 Đấng luôn ở cùng Cha và xin Cha cầu nguyện cho con. 

Con vẫn xin Chúa cho con được chết cho tha nhân như chính Chúa vậy. Đó là một diễm phúc, cần phải xin mới được. 

Nếu thế gian có bách hại con và sát hại con vì con là con của Người Nữ và theo gương Người Con bị con khủng long rình chực nuốt đi (Rev 12:3), thì càng được như lòng con mong ước. 

Như thế là càng chứng tỏ Chúa Kitô đang sống trong con, và nhờ con cũng như qua con, Ngài tiếp tục cuộc khổ nạn và tử giá của Người, để ban Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí của Người cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn"!

Xin Cha cũng tiếp sức cầu cho con ơn vô cùng trọng đại này nhé. Con xin hết lòng cám ơn Cha.

con tĩnh

 

 

From: Peter Linh Nguyen <quoclinhcssr@gmail.com>
Date: Wed, Apr 22, 2020 at 1:26 PM
Subject: Tạ ơn Chúa - Tạ ơn Mẹ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính Chú Tĩnh

Tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ về những ơn lành mà Chúa đã ban và đang ban cho Chú ngang qua lời chuyển cầu của Mẹ.
Con đang nghe những bài chia sẻ của Chú trong những bài chia sẽ chuẩn bị Lễ LTXC …
Cám ơn Chú đã luôn cố gắng và nỗ lực để đánh thức lương tâm con người.
Xin Chúa gìn giữ Chú khỏi những âm mưu và sự đánh phá của kẻ thù chúng ta…
Chú cũng cầu nguyện cho con…

Kính Chú
Cha Linh, CSsR

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 3, 2020 at 7:20 AM
Subject: Re: XIN ĐỪNG DỄ TIN TƯỞNG VÀ MAU MẮN TIẾP TAY PHỔ BIẾN FAKE NEWS
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, em xin được tiếp tục với hiện tượng quá dễ dàng bị nhiễm lây Đại Dịch Fake News trong anh chị em TĐCTT chúng ta, chẳng những chúng ta dễ bị lây từ những người bên ngoài, mà còn mau chóng gây lây lan lẫn nhau trong nội bộ nữa, nhất là qua text và email. 

 

Hôm qua em mới cung cấp cho quí anh chị các nguồn tin chính thức đáng tin cậy của Giáo Hội và về Giáo Hội để quí anh chị căn cứ vào đó mà thêm chất kháng thể sự thật, hầu có thể thấy chống lại thứ vi khuẩn giả trá đang quỉ quái tung hoành khắp nơi. Hôm nay, em xin thêm một chút về cách thức có thể giúp nhau phần nào thấy được cái giả mà tránh lánh và loại trừ.

 

Sau đây là một số chi tiết hay yếu tố quan trọng chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng khi nhận được một tin nhắn hay email gửi đến chúng ta có thể là vi khuẩn fake news, bởi thứ vi khuẩn fake news này đều mang tính cách "giả trá" hay "trá hình" như sau:

 

1- Không có nguồn gốc hay tác giả hoặc dịch giả của nó. Hôm qua em mới nhận được email từ 1 chị em trong nhóm gửi cho một bài viết về những cảm thức của nhà tỷ phú Bill Gates, em thử đọc xem sao, cũng thấy khá hay, nhưng em vẫn nghi ngờ, vì không thấy nguồn gốc (nguồn tin phổ biến) từ đâu, dù được cho là của Bill Gates, một tỷ phú đáng phục - cuối cùng, nhờ google search, em thấy chính cơ quan của tỷ phú Bill Gates tuyên bố Fake News! 

Coronavirus: The fake Bill Gates post and other claims to ...

 

2- Thúc giục người nhận phổ biến rộng rãi, nhất là còn ấn định bao nhiêu để được thưởng nọ kia, (chẳng hạn 10 người thì được ơn toàn xá v.v. như trong Di Chúc giả của ĐTC GPII), bằng không thì bị tai họa rùng rợn khủng khiếp (như một số fake news trước đây). Nếu bình an là dấu hiệu hiện diện của Thiên Chúa, thì sợ hãi đến độ bất an chỉ có thể xuất phát từ giả trá mà thôi! Việc thúc hối phổ biến thêm liên quan đến thưởng phạt đều là fake news!

 

3- Bao gồm những sự thật ở nội dung vấn đề được truyền đạt để người nhận dễ tin, nhưng lại là những sự thật được một tên tác giả đen tối nào đó cố ý gài vào, hay trộn lẫn vào, thêm một số sai lầm tinh vi khó nhận thấy, nhất là với những ai không vững tin và sẵn kiến thức về vấn đề được hắn tung ra và mình nhận được ấy. Khi thấy được bất cứ 1 chi tiết nào đáng nghi ngờ hay cần được đặt vấn đề, hãy cẩn thận, đứng tin ngay, thử bàn hỏi xem sao đã.

 

4- Fake news ở ngay chính nội dung của vấn đề truyền thông chúng ta nhận được. Chẳng hạn Di Chúc của ĐTC GPII, hay Bí Mật Fatima, là những gì ai cũng đã biết là có thật, nhưng người nhận, vì chưa đọc hay chưa nghiên cứu 2 thứ này, nên chẳng biết chúng làm sao, thành thứ ra dễ tin, vì tưởng thật, nhất là lúc nó lại được tung ra vào đúng thời điểm đáng tin hơn bao giờ hết như hiện nay.

 

5- Tính chất gây cho người nhận cảm thấy hoang mang, sợ hãi, bất an và thậm chí gây ấn tượng xấu về người khác, đều là những tác động của cái đuôi khuấy đục đầy cám dỗ của con khủng long (xem Khải Huyền 12:4). Mỗi khi cảm thấy mình có 1 hay hơn các triệu chứng trên đây, như triệu chứng bị sốt, ho và khó thở trong mùa corona virus này, chúng ta phải chữa trị ngay kẻo không kịp - delete gấp!

 

6- Một trong những âm mưu khủng khiếp nhất hiện nay ở trong lòng Giáo Hội Công giáo của chúng ta, xuất phát từ thành phần duy truyền thống hay cực bảo thủ, nhất là từ những đấng bậc, nhân danh Giáo Hội để khủng bố Giáo Hoàng, như một số tín đồ Hồi Giáo cực đoan đã từng nhân danh Thiên Chúa để khủng bố sát hại tha nhân hàng loạt bằng cách ôm bom tự tử sau khi hô thật lớn "Allah vĩ đại!" vậy.

 

7- Thành phần giáo dân chúng ta, nhất là những tâm hồn vốn đạo đức, nhưng không sâu xa nội tâm, chuộng những hình thức bề ngoài theo truyền thống, nên tất cả những gì đụng đến truyền thống cần phải thay đổi thích nghi theo thời điểm cần thiết của những truyền thống này, là đụng đến họ, liền bị họ chống đối kịch liệt, đến độ có thể trở thành ly giáo, như trường hợp của ĐTGM Lefebre ở Pháp quốc!

 

Xin Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Đấng không hề bị thần dối trá lừa đảo, giúp cho chúng con, những đứa con ngây thơ dại khờ, dễ chiều theo các chước cám dỗ thật quỉ quyệt của satan cùng thần dữ, qua những gì chúng con nhận được từ truyền thông hiện đại, mang tính cách toàn là fake news, biết "khôn như rắn và chân thật như bồ cầu" (Mathêu 10:16): "Khôn như rắn" ở chỗ biết được các chước "rắn" quỉ cám dỗ, và "chân thật như bồ cầu" ở chỗ nhờ đáp ứng tác đồng của Chúa Thánh Thần - "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen".

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 3, 2020 at 4:14 PM
Subject: Re: XIN ĐỪNG DỄ TIN TƯỞNG VÀ MAU MẮN TIẾP TAY PHỔ BIẾN FAKE NEWS
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

From: Bùi Mộng Điệp tin nhắn

Date: Fri, Apr 3, 2020 at 2:14 PM
Subject:
To: tinh cao daminhmariacaotantinh@gmail.com

CẢNH BÁO LỆCH LẠC ĐỨC TIN - THÔNG TIN SAI TRÁI

Hiện nay có những bản tin giả tạo không đến từ Toà Thánh, Toà Giám mục hay cha Giáo xứ và cũng không có ngày tháng rõ ràng. Đó là những chiêu trò gây giật gân, hoang mang cho mọi người và ít nhiều tiềm ẩn những virus nguy hại. Chẳng hạn:
1) Bí mật thứ 3 Fatima
2) Ảnh Đức Mẹ Guadalupe chuyền cho 20 người
3) Gởi ấn tín màu đỏ
4) Sách sự thật và sứ diệp từ trời
5) Thông diệp của Sr Guadalupe từ Guatemala
6) Cả Di chúc Đức Gh Gioan Phaolo II (cũng là giả từ 15 năm nay)
7) Bản tin về sức khoẻ Đức Giáo Hoàng Phanxicô (cứ đi lòng vòng hơn 2 năm nay).

Tất cả những cái này đều đến từ kế hoạch của ma quỷ hòng làm lung lay đức tin của những người đạo đức, đơn sơ mà thiếu căn bản về Giáo lý và Kinh thánh.
Nhiều người chuyền tay nhau mà không biết mình đang cộng tác với ma quỷ.
Nếu có những thông tin mà bạn chưa chắc chắn. Hãy hỏi những người có trách nhiệm và hiểu biết. Đừng tiện tay chia sẻ cho người khác cách vô tội vạ. Cách ly là giải pháp tốt để tránh lây lan Virus Corona, chúng ta cũng cân nhắc để tránh làm lây lan những thông tin độc hại cho người khác.
Xin Chúa đỡ nâng chúng ta, Giáo Hội và toàn nhân loại trong giai đoạn khốn khó này.

Bình an và thiện hảo!

Lm. Van Mai OFM 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 2, 2020 at 11:04 AM
Subject: XIN ĐỪNG DỄ TIN TƯỞNG VÀ MAU MẮN TIẾP TAY PHỔ BIẾN FAKE NEWS
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Sáng hôm nay, em nhận được 3 tin nhắn (texts) từ 3 chị trong nhóm về cùng một ĐẠI FAKE NEWS.

Đó là tin Đức Thánh Cha Phanxicô tái bị bệnh, cần 1 triệu Kinh Mân Côi cầu cho ngài.

Thứ tin tức này vẫn được tung ra bởi một bàn tay lông lá nào đó là tác nhân của một quyền lực tăm tối.

 

Như em nói, ngày nay sự thật bị bớt đi (Ảnh LTXC), sự thật được thêm vào (Di Chúc ĐTC GPII) và sự thật được thay thế (Bí Mật Fatima phần 3). Bàn tay lông lá nào đó cứ tiếp tục lợi dụng tình hình xẩy ra liên quan đến ĐTC Phanxicô, chẳng hạn trước đây tung tin ngài bị ngã, xin cầu cho ngài 1 triệu Kinh Mân Côi. Lần này, lại loan tin ngài tái bệnh, vì cách đây 3 tuần ngài bị cảm, và cũng xin cầu nguyện cho ngài 1 triệu kinh Mân Côi. Cả 2 lần đều giả tạo, không hề xẩy ra cho Đức Thánh Cha của chúng ta.


Chưa hết, bàn tay lông lá tung tin giả còn kêu gọi người nhận loan truyền tin giả của hắn càng nhiều càng tốt v.v. Ma quỉ hay sử dụng chiêu thiên thần sáng láng để chúng ta dễ tin, đó là kêu gọi làm điều lành (chứ không phải xui làm sự dữ), chẳng hạn kêu gọi cầu nguyện (như Kinh Mân Côi, hay loại kinh trong Di Chúc giả của ĐTC GPII), một việc cầu nguyện tự bản chất là việc rất tốt và tối cần, nhưng lại gài vào đó một lý do sai lầm không thật (liên quan đến ĐTC, đến tình hình thời đại đang diễn ra thật...), để đạt được mục tiêu (1 triệu kinh Mân Côi có vẻ tốt lành) của hắn.

 

Tại sao cứ phải 1 triệu Kinh Mân Côi mới được, bằng không Chúa Mẹ không nhận lời hay sao, và ĐTC sẽ không bao giờ khỏi bệnh là cái gì! Mà làm sao biết được đủ 1 triệu hay chưa? Đúng là những thứ vớ vẩn. Chẳng lẽ 1 Kinh Kính Mừng với tất cả đức tin của chúng ta không đủ hay sao, cứ phải đúng 1 triệu kinh là làm sao? Khi hiện ra ở Fatima, lần nào hiện ra, trong cả 6 lần, Mẹ Maria đều kêu gọi "cầu kinh Mân Côi hằng ngày", nhưng Mẹ có bảo đọc bao nhiêu kinh hay chăng? Thế mà cũng có khối người tin ngay những thứ tin giả như thật ấy, và vội vàng nhào vô truyền đi liền, theo ý hay lời đe dọa của những kẻ ngồi trong tăm tối, âm thầm điều khiển những con người đạo đức nhưng nhẹ dạ ngoan ngoãn dễ tin. Còn những bài viết rất hay về ĐTC, hay chính lời giáo huấn rất cần thiết của ngài, thì không chịu đọc, và chẳng truyền đi cho anh chị em mình cùng tuân giữ.

 

Em đã từng gửi cho quí anh chị những nguồn tin chính thức từ Tòa Thánh Vatican bằng Việt ngữ, xin chúng ta cứ vào đấy mà theo dõi cho chính xác, để chẳng những đỡ bị lừa đảo, cũng như đỡ bị chê trách là con cái mà chẳng hề biết gì đến truyện trong nhà, hay lơ mơ vậy thôi, trái lại, cần biết tin tức trong Nhà Giáo Hội của mình, để mà hiệp thông, cầu nguyện và bênh vực khi cần. Nhất là vào thời Đại Dịch Fake News hiện nay, một thứ dịch bệnh fake news còn nguy hiểm và dễ lây lan hơn coronavirus rất nhiều. Điển hình là chúng ta chưa ai bị nhiễm coronavirus, nhưng không ít người đã bị nhiễm fake news virus rồi.

 

Đây là các nguồn tin chính thức và khả tín nhất của Giáo Hội và về Giáo Hội chúng ta nên, nếu không muốn nói là cần, hằng ngày theo dõi:

https://www.vaticannews.va/en.html (tiếng Anh của chính Tòa Thánh Vatican)

https://www.vaticannews.va/vi.html (tiếng Việt của chính Tòa Thánh Vatican do ban Việt ngữ phục vụ - Cha Trần Đức Anh dòng Đaminh điều hành)
https://vntaiwan.catholic.org.tw/veritas/rvaaudio.htm (tiếng Việt - Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu do Ban Việt Ngữ thực hiện, đáng tin cậy nhất và nhiều bổ ích) 

https://www.catholicnewsagency.com/ (tiếng Anh, một thông tấn xã Công giáo khả tín)
https://zenit.org/ (tiếng Anh, một thông tấn xã trung thành với Giáo Hội và có các bài dịch từ Tiếng ý sang tiếng Anh vừa đầy đủ vừa nhanh nhất) 

 

Hy vọng từ nay về sau em không còn thấy anh chị em chúng ta bị nhiễm dịch bệnh fake news nữa.

 

Xin LTXC luôn gìn giữ chúng ta "trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24)

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 31, 2020 at 5:13 PM
Subject: Đạo Binh Thương Xót trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19
To: <tdctt-hsttm@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT HSTTM chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Quí AC ơi, Nhóm TĐCTT - HSTTM chúng ta được bắt đầu hình thành vào ngày Thứ Sáu 8/12/2017, ngày Nhóm TĐCTT chúng ta chính thức kết thúc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên (1917-2017), và tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernardino California, nơi Nhóm TĐCTT đã được thành lập vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009. 

 

Như quí AC đã biết, Nhóm TĐCTT - HSTTM, hay Nhóm HSTTM/TĐCTT, ám chỉ HSTTM của Nhóm TĐCTT, được lập nên theo chiều hướng của Bí Mật Fatima phần thứ 3, trong đó Mẹ cho chúng ta thấy Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, bao gồm từ giáo hoàng trở xuống giáo dân, một Đạo Binh Thương Xót là mô phạm của HSTTM/TĐCTT chúng ta.

 

Nghĩa là những ai đã dấn thân tuyên hứa làm HSTTM/TĐCTT đều phải trở nên những cảm tử quân, liều mạng cho phần rỗi vô giá không gì sánh bằng và vô cùng quan trọng của "những linh hồn cần đến LTXC hơn", nhờ đó họ đồng thời cũng bảo vệ công ơn cứu chuộc vô cùng cao quí của Chúa Kitô khỏi bị vô ích nơi họ một khi họ hư đi. 

 

Để được như vậy, thành phần HSTTM/TĐCTT liên lỉ sống Đức Tin Tuân Phục, ở chỗ, như Mẹ Maria, tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhất là những lúc chịu đau khổ thử thách, để nhờ đó LTXC có thể chẳng những hiện diện nơi họ, mà còn tỏ mình ra qua Đức Ái Trọn Hảo của họ, bằng tất cả những hy sinh đến cùng của họ, như chính Đấng đã "đến để phục vụ và hiến mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Mathêu 20:28).

 

Chúng ta đang cùng với toàn thể nhân loại đang chứng kiến thấy một biến động chưa từng thấy trong cả lịch sử của loài người cũng như của Giáo Hội hiện nay, trước Nạn Đại Dịch Cổ Vịt 19, xuất phát từ cuối năm 2019, và lộ diện vào ngày 8/12, ngày kỷ niệm thành lập Nhóm HSTTM/TĐCTT đúng 3 năm trước.

 

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, 31/3/2020, Thứ Ba Tuần V Mùa Chay, bao gồm cả Bài Đọc 1 lẫn Phúc Âm, đều cống hiến cho chung nhân loại cũng như cho Giáo Hội một cách có thể được cứu chữa trong Nạn Đại Dịch Cổ Vịt 19 rùng rợn đầy chết chóc trên khắp thế giới hiện nay, đó là hãy "nhìn lên con rắn đồng" (Bài Đọc 1 - Dân Số 21:9), tác động cần có bất khả thiếu này đã ám chỉ đến ơn cứu độ nơi Chúa Kitô trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai" (Gioan 8:28).

 

Nếu "kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống", như lời Thiên Chúa hứa qua Moisen trong Bài Đọc 1 hôm nay là gì, nếu không phải hãy nhìn vào cái hậu quả (con rắn đã cắn dân chết), để nhận biết vì sao mình bị nó cắn để ăn năn thống hối"Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn".

 

Tuy nhiên, trong mùa đại dịch cổ vịt 19 này, chúng ta có nghĩ rằng cả thế giới này, như Thành Ninive ngày xưa, đồng loạt ăn năn thống hối từ vua đến dân bao gồm cả thú vật (xem Giona 3:1-10) ngay sau khi nghe tiên tri Giona loan báo hình phạt 40 ngày sắp xẩy ra cho họ hay chăng? Cho dù họ đang bị đại dịch cổ vịt 19 bách hại (nhiễm) và sát hại (chết), càng ngày càng dữ dội và ác nghiệt, bất chấp cả một đất nước vẫn tự hào mình là đệ nhất cường quốc, là trên hết trên thế giới chúng ta đang sống này, cũng không kịp chống đỡ, dù đã thấy trước, đến độ cho tới nay đã thực sự hầu như bất khả chống đỡ, thế nên, vào giây phút em viết email tới đây, cường quốc trên hết Mỹ quốc này đã bị đại dịch cổ vịt 19 bách hại 186,633 (trường hợp bị nhiễm) và sát hại 3,833 (trường hợp bị chết), khiến đại cường quốc vẫn từng nhúng tay vào quyền lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới từ trước đến nay này, trong đó có cả VN thân yêu của chúng ta, đã trở thành đệ nhất cường quốc bị nhiễm và đệ tam quốc gia bị chết (sau Ý - 12,428 và Tây Ban Nha - 8,464, hôm nay đã qua mặt Pháp - 3523, do đó đã đoạt huy chương đồng trong thế vận hội đại dịch cổ vịt 19).

 

Em không nghĩ sẽ có một "dấu chỉ Giona" (Mathêu 12:39) thời đại, kể cả ở giữa một cơn sóng thần cổ vịt 19 hiện nay, như ở Ninivê ngày xưa! Vậy thì làm sao có thể cứu thế giới này đây, nếu không phải nhờ đến một Đạo Binh Thương Xót, như Mẹ Maria đã thực hiện ở Bí Mật Fatima phần 3, một Đạo Binh Thương Xót bao gồm tất cả những tâm hồn nhận ra dấu chỉ thời đại, nên chẳng những biết đáp ứng ngay, bằng cách ăn năn thống hối tội lỗi của mình, nhờ đó, mới xứng đáng tỏ lòng cảm thương anh chị em mình, những con người đang trải qua gian nan khốn khổ hiện nay bởi đại dịch cổ vịt 19, bằng cách, hiệp với giá máu vô cùng châu báu của Chúa Kitô, cầu nguyện (kèm theo cả hy sinh hãm mình đền tội thay cho họ nữa mới đủ), để kẻ bị nhiễm chưa chết, hay kẻ bị nhiễm sắp chết, nhất là những ai bất chấp chết chóc ..., cứ tiếp tục sống bất cần đời sau, biết nhìn lên "Đấng đã bị họ đâm thâu" (Gioan 19:37).


Tóm lại, em xin thiết tha nhắc nhở và kêu gọi quí anh chị TĐCTT-HSTTM hãy chộp bắt ngay lấy cơ hội hiếm quí hiện nay, là tình trạng sóng thần cổ vịt 19 toàn cầu này, như một cơ hội đầu tư nước trời đang có lợi hơn bao giờ hết, để HSTTM/TĐCTT chúng ta sống đức tin tuân phục, bằng lòng tin tưởng của mỗi người chúng ta vào LTXC, hơn bao giờ hết và hơn ai hết, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhờ đó LTXC, qua đức ái trọn hảo của chúng ta, được tỏ hiện cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" trong lúc này. Amen.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 31, 2020 at 11:10 AM
Subject: Re: TĐCTT vẫn vui tươi sinh động trong Mùa Đại Dịch
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa Nhóm TĐCTT chúng ta ngay trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này. Nhờ đó, TĐCTT chúng ta vẫn vui tươi sinh động hơn nữa, một cách quốc tế theo chiều hướng "Giáo Hội liên gia", hơn là chỉ ở địa phương của mình thôi. Ở chỗ nhiều anh chị em ở các nơi (Miền Đông Bắc Hoa Kỳ - New York, Miền Tây Bắc Hoa Kỳ - Seattle Washington, Miền Trung Nam Hoa Kỳ - Texas, và Miền Tây Nam Hoa Kỳ - California cả nam lẫn bắc), đã tham gia 2 Buổi Cầu Nguyện hằng ngày của nhóm: Giờ Kinh Chính Ngọ (12 giờ trưa) và Giờ Kinh Thương Xót (3 giờ chiều). 

Giờ Kinh Chính Ngọ bao giờ cũng kéo dài đúng nửa tiếng, từ 12 giờ trưa, bằng Kinh Truyền Tin, nhưng sau đó, anh chị em còn chia sẻ với nhau hơn kém 15 phút, về những gì liên hệ với Đại Dịch Cổ Vịt 19, như lời huấn dụ của ĐTC, tin tức, cảm nghiệm v.v., cho tới khoảng 12:45.

Giờ Kinh Thương Xót bao giờ cũng được bắt đầu từ 3 giờ trưa, và kéo dài tối đa 45 phút, sau đó, anh chị em tham gia còn chia sẻ thêm với nhau về Lời Chúa, về cảm nghiệm sống thời đại dịch, và cập nhật tin tức liên quan đến tình hình Đại Dịch Cổ Vịt 19 căn cứ vào các nguồn thống kê khả tín nhất, có ngày phần chia sẻ phụ thêm sau giờ kinh này kéo dài cả nửa tiếng, mãi tới 4:15 mới chịu chia tay nhau, hẹn nhau ngày mai...

TĐCTT vẫn vui tươi sinh động với nhau, theo biểu tượng của Cây Thánh Giá: chiều kích vertical hướng lên (cây gỗ nằm dọc) là hướng lên Chúa, qua kinh nguyện dâng lên Ngài; chiều kích horizontal hướng bằng (cây gỗ nằm ngang), bằng cách anh chị em trong nhóm cùng hiệp thông và liên kết với nhau trong Chúa

TĐCTT vẫn vui tươi sinh động với nhau ở chiều kích nằm ngang horizontal này, được thể hiện chẳng những ở việc anh chị em chủ động và tích cực hào hứng liên kết với nhau cầu kinh, mà còn bao gồm cả việc nhớ đến nhau và gọi thăm nhau nữa. Chưa hết, còn có một số chị vẫn tiếp tục đóng góp cho quĩ trụ sở TĐCTT hay quĩ truyền giáo 2020, thậm chí vẫn ghi danh (3 ở San Jose California) tham dự Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 (14/10 - 4/11/2020).

Riêng về việc đóng góp: trước hết cho quĩ trụ sở TĐCTT, Chị Huỳnh Thanh đã tặng 200 MK hôm 28/2/2020, ngày an táng chồng của chị, xin cám ơn chị Huỳnh Thanh, cho dù nghèo nàn và tốn kém về việc hậu sự của chồng mà vẫn rộng lòng và mở lòng đóng góp phần của mình với công việc chung của nhóm, và như thế quĩ trụ sở TĐCTT lên trên 65 ngàn 1 chút: $65,040.00.  Việc tìm kiếm các bất động sản để thiết lập một Trung Tâm LTXC 3 in 1, trong đó có cả trụ sở TĐCTT, chỉ tạm dừng từ khi có lệnh "cấm trại tại gia" của Thống Đốc California giữa Tháng 3 thôi, và sẽ tái tục khi được phép. Hy vọng tới khi đó, chúng ta có được một số bất động sản nào đó trong cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra bởi Đại Dịch Cổ Vịt 19 hiện nay.

Sau nữa về quĩ truyền giáo 2020, có 2 chị đã gửi tin nhắn cho em giữa lúc mọi người đang "cấm trại tại gia", xin em cho biết viết check cho ai và gửi về đâu. Sau đó 1 tuần, em đã nhận được 2 cái checks: 1 check 500 MK ngày 29/3/2020 từ Chị Hồ Trương Hằng , TĐCTT XXIV - 2017, ở Grand Prairie thuộc Nhóm TĐCTT GP Dallas TX, và 1 check 100 MK ngày 30/3/2020 từ chị Đặng Tammie, TĐCTT XXXVII - 2019 ở Orange County California. Em xin hết lòng cám ơn 2 chị đã bất chấp Đại Dịch Cổ Vịt 19 đang hoành hành gây lo âu, hoảng sợ, lây lan và chết chóc càng ngày càng kinh hoàng, vẫn tiếp tục nghĩ đến sứ vụ truyền giáo của quí chị, bằng số tiền quí chị đã gửi cho chung nhóm qua em. Vì quí chị đã lưu ý tới email em nhấn mạnh rằng, cho dù nhóm không thể thực hiện chuyến đi như năm 2016 và 2018, vì Đại Dịch Cổ Vịt 19, nhưng nhóm vẫn truyền giáo bằng quĩ truyền giáo của mình, do anh chị em trong nhóm đóng góp. Nhờ số tiền của 2 chị mà tổng quĩ truyền giáo của nhóm, được tường trình lần đầu tiên vào ngày 16/3/2020 là 2,200.00, nay là 2,800.00. Tạ ơn LTXC và cám ơn 2 chị. 

"Hãy tiếp tục tin tưởng giữa lúc khóc lóc, ngay cả khi thấy dường như chết chóc đã thắng thế.

Hãy cất đi tảng đá khỏi cõi lòng của các con!

Hãy để cho Lời Chúa mang lại sự sống ở những nơi xẩy ra chết chóc".

(ĐTC Phanxicô; Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay 29/3/2020)

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 30, 2020 at 8:30 PM
Subject: TĐCTT vẫn vui tươi sinh động trong Mùa Đại Dịch
To: <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã vẫn tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta, càng rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết, nhất là trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này. Thật vậy, Nhóm TĐCTT đã lợi dụng cái mùa đại dịch ác ôn quái gở sát hại này, biến nó vốn là một sự dữ trở thành sự lành là cơ hội hiếm quí để kính mến Chúa hơn và yêu thương gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt qua hai buổi Kinh Nguyện hằng ngày của chúng ta, nhất là Buổi Kinh Chính Ngọ của chúng ta, từ Thứ Tư 18/3/2020 cho đến nay. Nếu "ở đâu có 2-3 người hợp lại vì danh Thày, Thày sẽ ở giữa họ" (Mathêu 18:20) thì anh chị em TĐCTT đông vui ở khắp nơi cùng nhau cầu nguyện trưa và chiều chẳng nhẽ Người không ở giữa chúng ta!?


THĂM HỎI


Đúng thế, TĐCTT còn vui tươi sinh động ngay trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này ở chỗ, gọi thăm nhau. Riêng em, ngoài các em ruột của em ở trên đất nước Hoa Kỳ này, em còn gọi cho bạn bè nói chung, cách riêng anh chị em Nhóm TĐCTT chúng ta, nhất là những anh chị em yếu bệnh cần phải quan tâm an ủi hơn ai hết. Do đó, chiều hôm nay, Thứ Hai ngày 30/3/2020, em đã gọi đến một số đại diện tiêu biểu sau đây:

1- Cha Nguyễn Đức Minh: Ngài đang bị ho và đã hết sổ mũi. Sở dĩ ngài bị cảm là vì hôm Thứ Bảy tuần trước có 8 người đến xin xưng tội với ngài. Ngài đứng ngoài trời lạnh, còn họ ngồi trong xe. Nhưng ngài đã thôi không tiếp tục nữa. Nhưng hằng ngày ngài vẫn dâng lễ, và chỉ có 1 giáo dân tham dự, đó là người cháu gái của ngài, người chăm sóc cho ngài. Chị Phạm Ngọc Anh ở trong khui mobile home gần ngài mà cũng không được đến dự lễ ngài dâng hằng ngày. Khi em nói với ngài rằng: Đại Dịch Cổ Vịt 19 cũng chẳng làm gì được cha đâu. Cha khỏe lắm. Cha đã bị đụng xe 2 lần, gần nát cả xe, 1 lần năm 2016 và 1 lần năm 2018, cả 2 đều trước chuyến hành hương với Nhóm TĐCTT, thế mà cha cũng chẳng hề hấn gì... Cha cười vui vẻ! Cha nói cha vẫn theo dõi các bài viết của em qua email. Chúng ta tiếp tục cầu cho cha nhé.


2- Chị Nguyễn Thị Nguyệt: Người chị em bị ung thư, đã khỏi rồi bị tái phát. Tuy nhiên, đang lẽ chị được xạ trị, như chị thông báo và xin nhóm cầu nguyện hôm hội ngộ tiểu nhóm 2 Thứ Bảy 14/3/2020, và xạ trị này được bắt đầu vào Thứ Hai 16/3/2020. Tuy nhiên, cho tới nay chị vẫn chưa thấy gọi hẹn, và khi chị gọi lên thì họ nói chờ. Theo tình hình hiện nay thì vấn đề chữa trị Cổ Vịt 19 mới khẩn cấp hơn và ưu tiên hơn, còn những loại bệnh "chưa đến nỗi chết" khác tạm hoãn. Chị đồng thời cũng cho biết ở nhà thương bây giờ họ khám xét kỹ lắm, trước khi họ cho vào nhà thương. Chị đã bị họ hỏi 2 điều chính yếu: 1- có đi đâu xa về hay chăng? và 2- Có bị sốt hay chăng? Em có cho chị biết rằng nhóm đã cầu nguyện cho chị 1 tuần ba, từ Thứ Hai 16 đến hết Thứ Tư 18/3/2020 cho việc xạ trị của chị. Chị ngỏ lời cám ơn chúng ta.


3- Người anh bị ung thư lá lách giai đoạn cuối: Đây là lần thứ 4 em gọi đến anh, hai lần giữa em được nói chuyện với anh. Lần này em chỉ hỏi thăm anh qua chị Ngát vợ anh thôi. Em hỏi chị 2 câu: 1- Anh bịnh tình thế nào rồi, và 2- Anh chữa xạ trị có khá hơn không? Chị cho em biết rằng: xạ trị giúp anh đỡ đoau hơn nhưng lại mệt hơn. Lần trước chính anh nói với em rằng càng ngày càng mệt hơn. Không biết có phải đó là tác dụng phụ của việc xạ trị hay chăng? Chỉ biết rằng, như Chị Ngát cho biết thêm anh chẳng an uống gì được. Và như thế thì càng mệt hơn là phải! Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho anh. Anh đã nói với em rằng cho dù anh có qua đi vào ngay Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này, như em tỏ ý lo cho anh, anh vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo ý Chúa. Tạ ơn Chúa cho anh một đức tin chữa lành và tràn đầy bình an!

 

4- Chị Đỗ Thúy Nga: Em không được trực tiếp nói chuyện với chị, mà qua Anh Trần Ngọc Bích chồng của chị, một cặp vợ chồng ở vào tuổi được Cổ Vịt 19 thăm viếng nhiều nhất và chộp bắt nhiều nhất trên thế giới này. Chị mới bị mổ đầu từ Tháng 12/2019. Sau đó đã an toàn xuất viện, nhưng phải ở việc phục hồi cả tháng trời, sau đó được về nhà, nhưng lại phải trở lại phục hồi viện, cho tới gần đây mới về hy vọng luôn. Bởi vì, theo anh Bích thì hiện nay chị khỏe hơn và vui hơn. Lý do tâm lý đó mà, bởi chị chỉ mong về với anh, người chồng mà giờ đây đêm ngày chăm sóc cho vợ từng li từng tí, nên giờ đây chị đã được toại nguyện không khỏe hơn và vui hơn sao được. Xin LTXC tiếp tục ở với anh chị và trở nên nguồn an ủi và sức sống cuối đời của anh chị nhé.

 

5- Chị Phạm Nguyễn Tuấn ở Virginia, vợ của Anh Phạm văn Giản, mới qua đời và chôn táng tuần vừa rồi,  người anh LH Giuse chúng ta đã cầu nguyện 1 tuần 7 ngày suốt tuiần trước. Em có gọi điện thoại cho chị để hỏi thăm chị và an ủi chị vì sự mất mát của chị. Tuy nhiên, cũng vẫn không được, trong khi điện thoại vẫn kêu. Hai lần trước, ngay sau khi Anh Giản qua đời, em đã gọi chị để trực tiếp phân ưu và hỏi chính xác các chị tiết trước khi em phổ biến email cho chung nhóm, cũng không được gặp. Hy vọng nỗi buồn mất mát của chị trở thành niềm tin tưởng cậy trông của chị, cho đến ngày chị được vĩnh viễn đoàn tụ với anh trên quê trời.


6- Một người bạn linh mục: Cách đây 2 hôm, em có nghe Chị Phạm Thị Liên trên San Jose California báo cho biết người bạn linh mục của em mới bị cách ly. Hôm nay em đã gọi thăm ngài, và hai anh em được dịp nói chuyện vui vẻ, dù ngái đang bị cách ly. Trước hết ngài bảo ngài đọc hết các bài vở em viết và em dịch qua email. Sau đó, em hỏi thăm ngài và được ngài cho biết ngài quả thực đang cần phải cách ly theo lời khuyên của bác sĩ, cho đến khi có kết quả thử nghiệm Cổ Vịt 19. Sở dĩ thế là vì ngài đã trải qua 2 đêm bị sốt. Nên để đề phòng, ngài đã đến gặp bác sĩ xem sao. Hy vọng ngài nhận được kết quả âm tính negative, bằng không, có thể ngài là linh mục đầu tiên bị nhiễm Cổ Vịt 19 mất rồi. Xin chúng ta tiếp lời cầu nguyện cho ngài với.


7- Đức Thánh Cha Phanxicô: Tiện đây em cũng xin chung Nhóm TĐCTT, như em đã xin quí TĐCTT tham dự 2 buổi kinh nguyện Chính Ngọ và 3 Giờ Chiều hôm qua và hôm nay. Cho dù ĐTC của chúng ta chưa bị nhiễm Cổ Vịt 19, như một số nhân viên giáo dân ở Vatican bị, trong đó có 1 người ở chính Nhà Khách Thánh Matta nơi ngài đang cư ngụ. Thế nhưng, từ ngày ngài bị cúm hơn 3 tuần nay, ngài chỉ ăn uống ở trong tư thất của ngài thôi. Tuy nhiên, chẳng biết đâu được nếu bất ngờ ngài bị nhiễm rồi qua đời thì chuyện gì sẽ xẩy ra: 1- chúng ta sẽ lại thấy ngài qua livestream như hôm Thứ Sáu 27/3/2020 vừa rồi, nhưng không còn thấy ngài nữa, mà là một quan tài được đặt ngay giữa Quảng Trường Thánh Phêrô, với mấy vị hồng y chính yếu dâng lễ an táng cho ngài, rồi quan tài ngài được khiêng vào Đền Thờ Thánh Phêrô... Sau đó vị kế nhiệm ngài sẽ không thể nào xẩy ra, bởi hồng y đoàn không thể về Roma... cho tới khi Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 kinh hoàng khiếp đảm phá hủy tất cả mọi sự này, trừ đức tin và đức mến nơi những ai biết "đứng thẳng và ngước đầu lên", hoàn toàn và vĩnh viễn qua đi khi hết thời hoành hành ác nghiệt của nó!


Để có thể tiếp tục "cấm trại tại gia" và sống đạo kiểu "Giáo Hội liên gia" như Nhóm TĐCTT chúng ta, vì khi chúng ta cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi 12 giờ trưa và cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều là chúng ta trở thành một "Giáo Hội liên gia" vậy, một sinh hoạt hằng ngày 2 lần của chúng ta tự chúng đã làm cho Nhóm TĐCTT của chúng ta sinh động vui tươi hẳn lên, em cũng xin gửi đến quí anh chị một số những tin tức đặc biệt, cả đạo lẫn đời, kèm theo các bài Thánh Ca trong và cho Mùa Cổ Vịt 19 hiện nay, ở những cái links đính kèm.
 

ĐỌC TIN


ĐTC Phanxicô (30/03) cầu nguyện cho những người hoảng sợ đại dịch

  

ĐTC tặng 30 máy thở cho các bệnh viện Ý và Tây Ban Nha


Các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh

 

Cha Giovanni Musazzi, linh mục tuyên úy trong đại dịch ở Milan

 

Thánh tích Máu Chúa Kitô chúc lành cho dân chúng từ trên máy bay

 

Phép Lành Thánh Thể và Mẹ Fatima chúc lành cho phố xá loài người từ trên Trực Thăng

Chia sẻ 'những câu chuyện đẹp giữa mùa dịch'   

 

Bảy cách ngăn chặn thông tin sai lệch về virus corona

NGHE HÁT


Van lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài:

https://youtu.be/dVAH0ZcAwPI

Lạy Chúa, con quì trước nhan của Ngài:
https://youtu.be/jl-riaZeqvo

Xin chữa lành chúng con

Lạy Mẹ Nhân Ái

Nguyện Cầu cho Thế Giới Vượt Qua Đại Dịch Corona

Maria Nguồn Cậy Trông

"Như các vị môn đệ, chúng ta sẽ cảm thấy rằng có Người ở trên tầu sẽ không có vấn đề chìm đắm. Vì quyền năng của Thiên Chúa là ở chỗ biến hết mọi sự, thậm chí là những điều xấu xa, xẩy ra cho chúng ta thành sự lành" (ĐTC Phanxicô - Bài giảng Ngày Thứ Sáu 27/3/2020 trong Buổi Cầu Nguyện chung ở Vatican của Giáo Hội Hoàn Vũ)
em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 30, 2020 at 11:05 AM
Subject: Mùa Đại Dịch Covid-19: TĐCTT Ứng Biến
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

                                                    

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Càng tiến gần đến Tuần Thánh, thế giới nhân loại của chúng ta càng trải qua một cuộc khổ nạn và tử nạn toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử loài người, bao gồm cả ở trong Giáo Hội Công Giáo của chúng ta nữa. Bởi thế, Nhóm TĐCTT vẫn phải theo dõi tình hình và tùy cơ mà ứng biến những gì cần thiết, cả về tích cực lẫn tiêu cực. 

Về tích cực, chúng ta đã ứng biến bằng cách phát động thêm Giờ Cầu Nguyện Giữa Trưa, cũng là Giờ Cầu Nguyện Chính Ngọ, thời điểm Giáo Hội theo truyền thống vẫn Nguyện Kinh Truyền Tin Lời Nhập Thể, đồng thời cũng là thời điểm Chúa Kitô Bị Kết Án Tử Giá theo ý muốn của dân Do Thái (Gioan 20:14-16), một thời điểm vô cùng ý nghĩa đối với Giờ Cầu Nguyện Chính Ngọ ngắm Mùa Thương của chúng ta, thời điểm Người vẫn tiếp tục bị loài người lên án sát hại hết sức dã man tàn bạo bằng đủ mọi thứ tội lỗi chưa từng thấy trong lịch sử loài người, đến độ họ đang phải lãnh lấy hậu quả tương xứng một phần nào nhưng vô cùng khốn nạn như trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay 

14 Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người! "15 Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? " Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da."16 Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.  

Về tiêu cực, chúng ta cũng đã ứng biến bằng cách hủy bỏ những cuộc hội ngộ đã được phác định từ cuối năm 2019 trong Lịch Sinh Hoạt 2020 của chúng ta, chẳng hạn như hủy bỏ cuộc hội ngộ tiểu hóm 134 ở GP Ọrange California hôm Thứ Bảy 28/3/2020 cuối tuần vừa qua, theo lệnh "cắm trại tại gia" của Thống Đốc California hiệu lực một tháng, cho tới ngày 17/4/2020. Tuy nhiên, chung Nước Mỹ, cách đây 2 hôm, đã dẫn đầu thế giới về các trướng hợp bị nhiễm, nay đã trên 100 ngàn trường hợp, nên Tổng Thống Hoa Kỳ, hôm qua, 29/3/2020, đã gia hạn thêm lệnh "cấm trại tại gia", theo vì 2 tuần tới 30/3, nay tới 30/4/2020, ngày kỷ niệm quốc biến 30/4/1975 của Việt Nam chúng ta.

Virus corona: New York City sắp nguy ngập, Mỹ gia hạn 'khoảng cách xã hội' https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-52082487  

 

Bởi thế, vì tình hình lần này liên quan đến chung Nước Mỹ, nghĩa là bao gồm các tiểu bang ngoài California, nên Nhóm TĐCTT chúng ta lại tiếp tục ứng biến với các tổ chức ở các tiểu bang khác về Khóa LTXC năm 2020 của chúng ta như sau - Nhóm TĐCTT sẽ hủy bỏ 2 Khóa LTXC 2020 ở 2 nơi sau đây: 1- Khóa LTXC ở GP Dallas tại Giáo Xứ Thánh Giuse vào thời điểm 24-25/4/2020; và Khóa LTXC ở TGP Galveston-Houston TX tại Giáo Xứ Thánh Christopher vào thời điểm 8-9/5/2020, vì ở Houston, như Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Điềm cho biết, có thể tình trạng "cắm trại tại gia" ở Texas kéo dài tới cuối Tháng 5, có thể là thời hạn theo chiều hướng của Tổng Thống Hoa Kỳ đang hy vọng mọi sự sẽ đỡ hơn vào Tháng 6/2020. Xin quí anh chị phục vụ hai nơi phụ giúp em lo tổ chức Khóa LTXC 2020 làm ơn kính báo lại với các cha linh hưóng và quí cha giảng huấn được mời nhé, và xin cám ơn các ngài nhiều.  

Chúng ta cứ tạm thời hủy 2 Khóa LTXC trên đây, vì cả 2 rơi vào thời điểm bất khả tổ chức, còn 2 Khóa LTXC trong Tháng 6: Ở GP Orange California 13-14/6 và ở TGP Philadelphia Pennsylvania 26-27/6 vẫn chưa có gì thay đổi, cho tới khi bất khả! một biến cố cần hủy bỏ nữa là Ngày Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 18/4/2020 ở GP Orange của Nhóm TĐCTT Nam California. 

Trong thời gian được dịp sống âm thầm và xa cách nhau này, chúng ta hãy nhớ thực hành những gì ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ chúng ta trong bài giảng cho Tối Cầu Nguyện của Giáo Hội Hoàn Cầu Thứ Sáu 27/3/2020 sau đây: 

1- "Lạy Chúa, Chúa đang gọi chúng con, đang kêu gọi chúng con sống đức tin. Không phải chỉ tin rằng Chúa hiện hữu, mà còn đến với Chúa và tin tưởng vào Chúa"; 

2- "Chúa đang kêu gọi chúng con hãy chộp lấy thời điểm thử thách này như là một thời điểm của việc chọn lựaNó không phải là thời điểm phán xét của Chúa, mà là thời điểm phán đoán của chúng con: một thời điểm để chọn những gì đáng kể (bit chú của emchẳng hạn bỏ giờ ra trang trọng đọc Lời Chúa hằng ngày và các bài suy niệm cần thiết, mà trước đây chúng ta bảo không có giờ, hơn là đọc tin giả hay chỉ theo dõi tin tức vậy thôi, qua email, facebook, internet, điện thoại v.v.), và những gì qua đi, một thời điểm để phân loại những gì là cần thiết (bit chú của em: chẳng hạn các bài giảng, bài huấn từ, bài giáo lý của ĐTC, vị là Chúa Kitô đang ở với chúng ta và dẫn dắt chúng ta, chứ đừng hễ thấy những gì về ĐTC là delete liền hay bỏ vào thùng rác ngay - con cái mà không biết chuyện trong nhà mình là Giáo Hội, chuyện của bố mẹ mình để tuân theo hay bênh vực thì thật là có lỗi, thậm chí đáng xấu hổ nữa, nhất là khi người ngoài hỏi chúng ta mà chúng ta chẳng biết gì..., trái lại, đôi khi còn hùa theo chống lại Vị Chủ Chiên Tiối Cao của mình nữa!!!!!!!) và những gì không"   

Chớ gì sau thời làm Kén Nội Tâm âm thầm để lột xác này, từng anh chị em TĐCTT chúng ta sẽ biến thành Bướm Chứng Nhân rực rỡ bay lượn khắp nơi.... Amen!

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 20, 2020 at 6:48 PM
Subject: Re: Covid-19 - Cập Nhật Tin Tức
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tối hôm qua, Thứ Năm 19/3/2020, vị thống đốc Newsom của tiểu bang California đã ban lệnh "tại gia" trong thời gian 1 tháng trời, nhất là ở Hạt Los Angeles. Chẳng những ông ra lệnh mà còn đề phòng trường hợp nếu xẩy ra tình trạng đúng như dự đoán (dưới đây), bằng cách ông đã liên lạc với các trường đại họ có dome (phòng ngủ chung rộng), các khách sạn trong tiểu bang và cả 1 chiếc tầu bệnh viện (đậu ở cảng Los Angeles), để làm các nơi cách ly thành phầm bị nhiễm quá tải.

 




 

Sở dĩ California cần phải được ban lệnh này là vì, theo các chuyên viên về y tế, của tiểu bang 40 triệu dân và đứng hàng thứ 5 về kỹ nghệ trên thế giới (sau Hoa Kỳ, Trung quốc, Nhật bản và Đức quốc), thì trong vòng 8 tuần nữa, nếu không đề phòng, 56% dân số California (tức 25 triệu người) sẽ bị nhiễm dịch bệnh nguy tử này.

 


 

Thật vậy, cũng theo chuyên viên y tế, thì coronavirus có thể xuất hiện và tồn tại ở không khí 3 tiếng đồng hồ, ở các bề mặt bằng đồng 4 tiếng, ở trên giấy carton 24 tiếng, và ở trên nhựa cũng như trên thép bóng từ 2 đến 3 ngày. Chẳng may vô tình hay sơ ý chạm đến những thứ này, nhỡ đã bị ai nhiễm vừa chạm tới, hay vi khuẩn corona vẫn chưa hết thời ở vị trí đó, là chúng ta có thể bị nhiễm nhanh như chơi. Đó là lý do chúng ta được khuyên nên thường xuyên rửa tay.

 


 

Còn về khí thở lại càng khó biết và đề phòng, cho dù có khẩu trang, bởi khí trời không thể bị ngăn chặn, (bằng không sẽ chết bởi nghẹt thở). Bởi thế, nếu được, chúng ta có thể theo tin mách sau đây, nếu chúng ta thấy có lý và thật ra nếu áp dụng cũng chẳng nguy hại gì: "Súc miệng nước muối mỗi ngày 3 lần. Súc xong để 5 phút sau hãy uống nước. Nếu không khát thì để lâu hơn hãy uống thi càng tốt. Vì con virus chỉ có thể tấn công ở vùng cổ họng rồi mới xuống phổi. Khi bị nước muối tấn công con virus hoặc sẽ chết hoặc sẽ chạy xuống dạ dày và nó sẽ bị axit trong dạ dày tiêu diệt". 

Nhóm TĐCTT Nam California nói chung và ở Orange County nói riêng, sẵn sàng tuân theo lệnh "tại gia" của vị thống đốc tiểu bang chúng ta sinh sống, trong vòng 1 tháng, tức từ ngày 19/3/2020, ngày lệnh "tại gia" được ban hành và có hiệu lực, tức cho tới ngày 17/4/2020 (nếu tính tháng 3 có 31 ngày). 

Trong khoảng 30 ngày này, Nhóm TĐCTT Nam California sẽ chỉ bị missed 1 biến cố nhỏ, đó là buổi Hội Ngộ Tiểu Nhóm 134 ở tư gia Chị Trần Kim Oanh Thứ Bảy 28/3/2020 thôi, nhưng không mất Ngày Tĩnh Tâm dòn mừng Lễ LTXC chiều tối Thứ Bảy 18/4/2020 ở Saint Patrick. Tóm lại, em xin chính thức thông báo là tiểu nhóm 134 GP Orange sẽ không hội ngộ vào cuối tháng 3/2020 nữa. Xin cám ơn quí anh chị.

em tĩnh

(Cám ơn Chị Bùi Mộng Điệp đã gửi cho em 4 tấm hình được post trong email này. Cũng xin cám ơn 1 chị nữa đã gửi "tin mách" súc miệng bằng nước muối trên đây).

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 19, 2020 at 10:39 AM
Subject: Covid-19 - Cập Nhật Tin Tức
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com

 “Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Orange County là tổng hành dinh của Nhóm TĐCTT chúng ta, nơi chúng ta đang có ý định thiết lập một Trung Tâm LTXC, và là nơi chúng ta sinh hoat hằng tháng với nhau đông vui. Bởi đó, em vẫn đang theo dõi tình hình được phép, về dân sự, để tuân hành. Sau đây là bản tin từ trang mạng nguoivietonline hằng ngày em theo dõi, trong đó, em thấy Orange County, so với các counties quận hạt khác ở Nam California không nghiêm ngặt cho lắm về số người tụ tập, mà chỉ nghiêm ngặt, như các quận hạt khác, về sinh hoạt thương mại thôi. Xin mời quí anh chị mở đọc ở 3 cái links chính (mầu gạch cua) và 4 cái links liên hệ (mầu xanh nhạt) sau đây:

Lệnh ‘đóng cửa’ các địa phương Nam California khác nhau thế nào

Little Saigon vắng lặng trước giờ Orange County ban hành ‘lệnh cấm tụ…

Little Saigon ‘vắng vẻ đìu hiu’ trong ngày đầu của lệnh ‘cấm tụ…

Đường phố San Francisco ‘không có bóng người’


New York: thành phố không bao giờ ngủ thành thị trấn ma  

Người gốc Việt đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Mỹ

 

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Căn cứ vào lệnh cấm của Quận Hạt Orange (không giới hạn về số người như các quận hạt khác) dưới đây, trích trong bản tin trên đây, 

Orange County

-Không được tụ tập ngoài sân nhà;

-Đóng cửa tất cả quán “bar” và những nơi không bán thức ăn;

-Nhà hàng có thể bán thức ăn bằng cách giao tận nơi hay “drive-thru;”

-Hiệu lực: Từ 17 đến 31 Tháng Ba.

Nhóm TĐCTT vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường, với buổi Hội Ngộ Tiểu Nhóm 134 ở trong nhà của Chị Trần Kim Oanh vào Thứ Bảy 28/3/2020, từ 1:30 đến 3:30 pm như thông lệ. Riêng em, ngày mai, Thứ Sáu, 20/3/2020: 1- sẽ tham dự lễ an táng lúc 11 giờ cho LH Giuse, chồng của Chị Đỗ Kim Liên ở Nhà Thờ Westminster, sau đó, 2- sẽ cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi với nhóm qua điện thoại, và trước khi về, 3- sẽ ghé qua 2 bất động sản được giới thiệu để mở cơ sở phục vụ bác ái xã hội ở Anaheim. Có thể còn 1 việc nữa về truyền thông đang được sắp xếp cho bõ một chuyến đi, một chuyến "xuất ngoại" đi ra ngoài nhà cả ngày! Xin cầu cho em với.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 12, 2020 at 2:00 PM
Subject: Re: TĐCTT - Hội Ngộ Tiểu Nhóm GP Orange + Los Angeles
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>


Quí TĐCTT Nam California rất thân mến,
Thế giới không ngờ đang ở trong một thời điểm lịch sử "đại dịch" corona như hiện nay. Thật vậy, ngay hôm nay đây, Thứ Năm ngày 12/3/2020, Cơ Quan Đắc Trách về Sức Khỏe của Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên đã lên tiếng tuyên bố là "đại dịch". Trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại, Đại Hội Suy Tôn của Dòng Chúa Cứu Thế VN HN ở Long Beach đã được chính thức thông báo hủy bỏ từ hôm qua, 11/3/2020. Ở chính Vatican, vì nạn dịch đang dữ dội tấn công Ý quốc, nên Tòa Thánh đã chính thức đóng cửa Đền Thờ Thánh Phêrô từ 1:40 pm hôm kia, Thứ Ba ngày 10/3/2020, và cảnh sát Ý đã không cho ai vào Quảng Trường Thánh Phêrô từ hôm qua, Thứ Tư 11/3/2020. Tuy nhiên, cho đến ngày Thứ Bảy 4/4/2020, như thông báo cho biết, cả Quảng Trường lẫn Đền Thờ Thánh Phêrô sẽ mở cửa lại để long trọng và công khai cử hành Tuần Thánh.

Chúng ta có thể theo dõi cái link dưới đây để biết được diễn biến của dịch bệnh corona từ đầu cho đến hôm Thứ Bảy 22/3/2020 vừa rồi. 

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19


Riêng về việc TĐCTT chúng ta tiếp tục hội ngộ theo lịch trình trong năm, nhất là vào Tháng 3/2020 này, chính em đã tự động vừa mới gọi đến 2 chị, Chị Trần Mỹ Dung và Chị Trần Kim Oanh, 2 chủ nhà mà chúng ta sẽ tới hội ngộ vào Thứ Bảy tuần thứ 2, ngày 14/3/2020 cho tiểu nhóm 2, và Thứ Bảy ngày 28/3/2020 cho tiểu nhóm 134, thì cả hai chị đều mạnh mẽ và quyết liệt cho em biết ngay rằng các chị
chẳng sợ gì hết, có sợ thì sợ Chúa thôi. Các chị đã nói đúng, Chúa dạy chúng ta rằng: "Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác (điển hình nhất là corona virus hiện nay), mà hãy sợ Đấng có thể ném cả hồn lẫn xác vào hỏa ngục" (Mathêu 10:28). 

Nhất là đừng sợ đến độ chẳng còn bác ái yêu thương gì nữa, nhất là đối với nạn nhân bị virus corona, thành phần hiện nay hầu như ai cũng sợ, cũng muốn biết để mà xa lánh, để hất hủi, đến độ họ trở thành nạn nhân chẳng những về thể lý mà còn cả về xã hội nữa. Tòa Thánh Vatican cho dù có đề phòng hết sức theo khôn ngoan tự nhiên, nhưng việc chăm sóc cho anh chị em homeless vẫn tiếp tục như thường. Bởi vậy, xin chúng ta cứ việc tới hội ngộ như thường. Còn những anh chị em vẫn cảm thấy không an tâm, lo đề phòng giữ gìn bản thân mình, cẩn thận bao nhiêu có thể, thì xin cứ việc ở nhà và thông công cầu nguyện với nhóm nghe. 

Hết lòng mong được tái ngộ quí TĐCTT thân yêu của em vào Thứ Bảy 14/3/2020 cuối tuần này!

 

em tĩnh