THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

TĐCTT cử hành Ngày Quốc Biến 1975

Thứ Bảy 29/4/2023 tại Vườn Sau nhà cặp TĐCTT Ngát Hương

 

Có hai tâm điểm của buổi cử hành Ngày Quốc Biến 1975 hôm nay, Thứ Bảy 29/4/2023: Tâm điểm chia sẻ đó là

Banner Huy Hiệu TĐCTT với hình ảnh Trái Tim Đức Mẹ ở giữa lá cờ VN:

mọi người hướng về tâm điểm này khi nghe chia sẻ cảm nghiệm quốc biến 1975

Tâm điểm nguyện cầu là Cờ hiệu (bao gồm toàn bộ Mẹ Đồng Công và 2 vị Thánh về LTXC) của Nhóm TĐCTT: Quê hương dân nước VN

 cũng như "nhân loại không thể nào có hòa bình cho đến khi quay về tìn tưởng vào tình thương của Cha" (xem Lời Chúa trong Nhật Ký Chị Faustina khoản 300)

Xin Thánh Thần xuống trên buổi Nguyện Cầu cho dân nước Việt Nam của chúng con

Buổi cầu nguyện bao gồm 2 chuỗi: Mân Côi và Thương Xót - Chuỗi Mân Côi trước và Chuỗi Thương Xót sau

như Thánh Lễ có 2 phần, phần Lời Chúa (Kinh Mân Côi là bản tóm lược Phúc Âm - ĐTC Piô XII) và

phần Thánh Thể (Chuỗi Thương Xót - hiến dâng Chúa Giêsu lên Chúa Cha cho phần rỗi của nhân loại tội nhân)

Trước hết là cầu kinh Mân Côi

Kết thúc phần Cầu Kinh Mân Côi là bài hát cầu Mẹ cho Việt Nam

Sau Chuỗi Thương Xót là Bài Cầu Thánh Tâm Chúa cho Việt Nam

Giữa phần Cầu Nguyện Cho VN và Chia Sẻ Cảm Nghiệm Quốc Biến 1975 là phần chụp hình và giải khát

 

Hình chụp ở hai tâm điểm khác nhau trong buổi cử hành Ngày Quốc Biến tưởng niệm 48 năm 2023 này

Xôi, chè đậu đen và nước trái quất được Chị TĐCTT Đinh Tuyết Mai, vợ của chàng TĐCTT cựu chiến sĩ cộng hóa Vũ Văn Lung khoản đãi anh chị em tham dự

Nhóm TĐCTT tưởng niệm 48 năm Ngày Quốc Biến 1975, tại một nơi như thể chiến khu thật là ý nghĩa.

 

Phần chia sẻ Cảm Nghiệm Quốc Biến 1975 tưởng niệm 48 năm hôm nay bởi cặp TĐCTT Lung Mai

Chàng cựu sĩ quan VNCH Vũ Đình Lung chia sẻ trải nghiệm những ngày tù cải tạo kinh hoàng

Chàng là nguyên đại úy công binh, không trực tiếp giết gặc cộng sản miền bắc, nhưng cũng nếm mùi cải tại một thời gian đủ thấm thía đến chết.

Rất may, so với các bạn tù của chàng, cho dù có sang được đến Mỹ, vẫn bị rối loạn tâm thần,

trong khi chàng vẫn còn tỉnh táo để thuật lại đại quan nhưng đầy đủ những gị gọi là "cải tạo" trong lao tù cộng sản vô cùng xảo quyệt và độc ác!

Chàng đã kể thứ tự từ lúc bị lừa đi cải tạo, sang giai đoạn trong lao tù cải tạo, cho đến khi thoát khỏi lao tù cải tạo và vượt thoát chết độ cộng sản vô thần

Cho đến nay hậu quả từ lao tù cải tạo cộng sản vẫn còn đeo bám chàng khi ngủ đêm bằng những cử chỉ vô tình đánh đập vợ...

Chị Đinh Tuyết Mai, người vợ đảm đang của chàng cựu binh sĩ VNCH Vũ Đình Lung,

cho đến bây giờ vẫn đang chịu trận về đêm, gây ra hậu quả lao tù cải tạo của chồng chị.

Người vợ mà chàng Vũ Đình Lung, như các chiến binh VNCH bị lao tù cải tạo đều lo lắng và rất sợ bị mất hoặc được tin báo vợ mình đã lấy cán bộ cộng sản,

vẫn gắn bó với chồng, thăm nuôi chồng và dưỡng dục 2 con, cho dù mấy lần chàng tỏ ra quảng đại giục nàng với 2 con đi trước, may mà nàng bị thất bại...

Cả 2 anh chị Lung Mai đều công nhận, như em từng chia sẻ cảm nhận trong 2 giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT,

chính lúc Chúa không nghe lời mình cầu xin là lúc Chúa lại ban ơn cho chúng ta mà chúng ta không biết thôi.

Chính vì thất bại khi tìm cách sang Mỹ trước như người chồng trong lao tù cải tạo giục đi mà gia đình anh chị mới còn đoàn tụ cho đến nay,

sau khi chị là người, nhờ ơn Chúa, đã lo cho 2 đứa con thiếu niên của chị vượt biên chuyến đầu, rồi chồng chị chuyến 2 và chị với các con nhỏ chuyến cuối.

Xin mời quí anh chị theo dõi Cảm Nghiệm Quốc Biến 1975 của cặp TĐCTT Lung Mai ở cái link livestream dưới đây:

https://youtube.com/live/nD_pLVBdvSQ

Xin xem tiếp tin tức mới nhất liên quan đến VN tại Mỹ về Ngày Quốc Biến 30/4

30 Tháng Tư: Cùng lên tiếng nói lương tâm

(bài viết này của một tác giả còn nhỏ vào năm 1975 nhưng đã nghiên cứu rất kỹ để viết với tất cả tâm hồn mình về nhiều điều giống như được Anh Lung chia sẻ)

Thượng Viện California thông qua nghị quyết Ngày Nhân Quyền Việt Nam

Thống đốc bang Michigan của Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm sự kiện 30/4

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 30, 2023 at 1:44 PM
Subject: TĐCTT 48 năm tha hương 2023 cử hành tưởng niệm Quốc Biến 1975
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện với TĐCTT chúng ta qua buổi cử hành tưởng niệm 48 Năm Quốc Biến 1975.

Lần này chúng ta tổ chức ở mội khung cảnh như chiến khu trong rùng rú,

để chẳng những cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam của chúng ta mà còn chia sẻ trải nghiệm nữa.


Cám ơn AC Lung Mai đã chia sẻ trải nghiệm hiếm quí của AC để chúng ta càng thương dân nước của chúng ta hơn,

và càng cầu nguyện nhiều hơn cho một Nước Việt của nền văn minh yêu thương và văn hóa sự sống.

Xin cám ơn quí AC đã tham dự, nhất là Chị Ngát Hương đã cho sử dụng vườn sau nhà chị và AC LUng Mai cho bữa giải khát.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Giờ đây xin mời quí AC theo dõi hình ảnh và livestream ở cái link sau đây:


TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 23, 2023 at 8:09 PM
Subject: TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến 1975
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT Nam CA chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, Chúa Nhật 30/4/2023, ngày tưởng niệm 48 năm quốc biến của chúng ta,

cùng với Người Việt hải ngoại khắp nơi, chúng ta hướng về dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Cũng như năm 2022, chúng ta sẽ qui tụ lại để cầu nguyện cho dân nước chúng ta hiện nay đáng thương hơn bao giờ hết.


Do đó, những khi hát cầu cho dân nước của mình, em xin mọi người hát rằng

"Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám nước non điêu tàn",

"Nước non" - "u ám" bởi thứ văn minh gian dối, gian tham và gian ác, và 

"Nước non" - "điêu tàn" bởi thứ văn hóa chết chóc ở chỗ phá thai nhất thế giới theo tỷ lệ,

                     cùng với các cuộc bách hại và sát hại những thành phần bất đồng chính kiến và tôn giáo, nhất là Công giáo v.v.


Vậy xin mời quí TĐCTT đến tham dự Ngày Tưởng Niệm Quốc Biến và Cầu Nguyện cho Dân Nước Việt Nam như sau:

Địa điểm: Tại vườn sau Nhà AC Ngát Hương ở địa chỉ - 2317 Downie Place – Santa Ana, CA 92708;

Thời điểm: Thứ Bảy ngày 29/4/2023, từ 2 đến 5 giờ chiều

Diễn tiến: 

2:00 - Qui tụ
2:30 - Kinh Mân Côi

3:00 - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ cảm nghiệm về đời lính, vợ chăm nuôi chồng bị tù cải tạo, vượt biển hay đời tha hương lênh đênh hải ngoại v.v.

5:00 - Bế mạc (nếu thời lượng chia sẻ không đủ thì có thể kéo dài thêm cho tới khi hết, khoảng nữa tiếng nữa)

Đồng phục: Mầu Tím đau thương thương xót

Xin LTXC là niềm vui yêu thương và là nguồn bình an cho dân nước Việt Nam của chúng ta.

em tĩnh

Trong khi chờ đợi, xin mời quí AC xem lại hai lần tổ chức trước liên quan đến dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta: 

 

 TĐCTT Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam Thứ Bảy 23/6/2018   

TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975 Thứ Bảy mùng 7/5/2022