THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025

 

Toàn Bộ Hành Trình

Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt

Năm Thánh 2025 & Kim Khánh 50 Năm Tha Hương

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Dẫn nhập: Chấm phá & Tổng quan

I- Hành trình Kính viếng Thánh Mẫu

II- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo

III- Hành trình Bác ái Xã hội

IV- Hành trình Lòng Thương Xót Chúa

V- Hành trình Tu Luyện Tông Đồ

VI- Hành trình Kính viếng Thánh thiêng

VII- Hành trình Thưởng ngoạn Quê hương

Phụ bản - Phòng Khám An Bình: Trị liệu, tham quan và thưởng ngoạn

 

III- Hành trình Bác ái Xã hội

 

Tổng Quan

 

Chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng ở Balan và Roma để cử hành Tuần Thánh trong Năm Thánh 2025 với Đức Thánh Cha Phanxicô bất thành, sau 3 tháng phát động và ghi danh tham dự mà vẫn quá ít tham dự viên (8 - 2 = 6/32), không như 5 chuyến hành hương trước. Thật vậy, 5 chuyến hành hương trước đã được nội bộ TĐCTT hào hứng hưởng ứng vừa nhanh vừa đủ số (24) hay quá số (32, 37 và 58) tham dự viên: Chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4 - 5/5/2014 với 24 anh chị em (1); Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria ở Bồ Đào Nha và Pháp quốc 13 ngày 10-23/5/2017 với 58 tham dự viên (2); Chuyến Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua 11 ngày 12-22/4/2019 với 37 anh chị em (3); Chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh ở Ý và Roma 12 ngày 8-19/11/2021 với 24 tham dự viên (4), và Chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân ở Hy Lạp 11 ngày 31/10 - 10/11/2023 với 32 anh chị em (5).

Thật ra, ngay sau khi thấy được dấu hiệu từ "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) ở chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng bất thành, là người phát động và tổ chức, em đã có ngay 2 ý nghĩ như thế này:

1- Đã đến lúc tạm dừng các chuyến Hành hương quốc tế để thay bằng các chuyến bác ái xã hội nhất là ở Việt Nam. Sở dĩ cần phải tạm dừng các chuyến Hành Hương quốc tế là vì đã tạm đủ với 2 chuyến hành hương đầu tiên có tính cách mừng rỡ: Mừng ĐTC Gioan Phaolô 2 được Giáo Hội tôn phong hiển thánh 27/4/2014 và Mừng Thánh Mẫu Fatiam 100 Năm (1917-2017), và với bộ 3 chuyến hành bất khả phân ly sau đó: liên quan đến Thiên Chúa qua Mạc khải Thần linh của Ngài ở Thánh địa (chuyến 2019), cũng như đến Giáo Hội qua Đức tin Tuân Phục của Giáo Hội (ở Ý và Roma chuyến 2021) cũng như đến công cuộc Truyền bá Đức Tin cho Muôn dân của Giáo Hội từ ban đầu (ở Hy Lạp của vị Tông đồ Dân Ngoại Phaolô - chuyến 2023). Chuyến Hành Hương Mạc Khải Cứu Độ từ Ai Cập dân ngoại qua Jerusalem Do Thái giáo đến Roma Kitô giáo sẽ được thực hiện vào thời điểm có thể (2029);

2- Nếu vào các năm chẵn Nhóm TĐCTT thực hiện các chuyến Hành Trình Truyền Giáo theo chiều hướng của Công Đồng Chung Vatican 2 là "Ad Gentes - Cho Muôn Dân", theo đúng chiều hướng phổ quát và công giáo, thật là hợp với lệnh truyền của Chúa Kitô Phục Sinh: "Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Marco 16:15 và xem Mathêu 28:19), như chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái năm 2022 ở Calcutta Ấn Độ - với 8 người, và Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất năm 2024 ở Phi Châu (Ethiopia tháng 5 - với 6 anh chị em, và Mozambique tháng 10 - với 5 anh chị em), hay Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn năm 2026 ở Mông Cổ và Hành Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất Mới năm 2028 ở Papua New Guinea Đại Dương Châu, hoặc Hành trình Truyền Giáo Tân Phúc Âm hóa ở Nam Mỹ năm 2030, thì năm lẻ Nhóm TĐCTT sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến Hành Trình Bác Ái Xã Hội, nhất là ở Việt Nam quê hương yêu dấu của mình.

Vâng, năm lẻ là chính Năm Thánh 2025 này, Nhóm TĐCTT thực hiện chuyến Hành Hương Thánh Mẫu nhưng có tính cách Thừa Sai Bác Ái, bao gồm cả 2 lãnh vực Thừa sai Truyền giáo và Bác ái xã hội. Hai lãnh vực thừa sai truyền giáo và bác ái xã hội là 2 lãnh vực liên hệ mật thiết với nhau, bất khả phân ly. Ở chỗ, bác ái chính là động lực của sứ vụ và công cuộc truyền giáo và vì thế nên cũng chỉ có đức bác ái nơi các vị thừa sai mới làm cho lương dân nhận biết Chúa Kitô qua đời sống yêu thương phục vụ của chúng ta "là môn đệ của Thày" (Gioan 13:35). Chính vì bác ái yêu thương tự bản chất là truyền giáo, là phản ảnh một Chúa Kitô "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1) mà Kitô hữu chúng ta thực hiện việc bác ái yêu thương bất kỳ ở đâu, chứ không cần phải ở khu vực truyền giáo, và dù chúng ta không thuộc về thành phần thừa sai truyền giáo thực sự, chúng ta cũng đang thực hiện việc tông đồ truyền giáo vậy.

Bởi thế, cùng với 9 khu vực truyền giáo là những nơi phái đoàn TĐCTT đã đến thăm viếng kèm theo quà tặng, phái đoàn TĐCTT cũng đến viếng thăm và tặng quà cho 9 cơ sở phục vụ bác ái xã hội được liệt kê thứ tự theo thời gian dưới đây:

 

1- Mái Ấm Hồng Ân của Dòng MTG Phát Diệm ở Kim Sơn Ninh Bình trưa ngày Thứ Hai 17/3/2025;

2- Trung Tâm Khuyết tật 19/3 của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Nghệ An chiều ngày Thứ Hai 17/3/2025;

3- Mái Ấm Bêtania của Dòng MTG Vinh ở Nghệ An tối ngày Thứ Hai 17/3/2025;

4- Nạn nhân Thảm họa Formosa ở Hà Tĩnh được Tổ chức Caritas Hà Tĩnh phục vụ sáng Thứ Ba 18/3/2025;

5- Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn của Dòng MTG Vinh ở Quảng Bình trưa Thứ Ba 18/3/2025;

6- Mái Ấm Martino của Dòng Mến Thánh Giá Huế ở Cam Lộ Quảng Trị tối Thứ Ba 18/3/2025;

7- Mái Ấm Thiên Ân của Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku sáng Thứ Sáu 21/3/2025;

8- Mái Ấm Tín Thác của Dòng MTG Đà Lạt ở Bảo Lộc sáng Thứ Hai 24/3/2025;

9- Hai cơ sở bác ái của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tại Giáo xứ Tầm Ngân và Bà Râu ở Ninh Thuận GP Nha Trang chiều Thứ Tư 26/3/2025.

 

 

1- Mái Ấm Hồng Ân của Dòng MTG Phát Diệm

ở Kim Sơn Ninh Bình trưa ngày Thứ Hai 17/3/2025

 

Dẫn nhập

Lịch trình chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT ngay từ ban đầu không bao gồm Mái Ấm Hồng Ân này của Dòng MTG Phát Diệm. Tuy nhiên, vì ngày Thứ Hai 17/3/2025 vẫn còn đủ giờ để có thể ghé thăm viếng và tặng quà ở Mái Ấm Hồng Ân ở Ninh Bình này, nơi chẳng những vừa tiện để phái đoàn kính viếng Nhà Thờ Phát Diệm, một di tích lịch sử về tôn giáo của Giáo Hội ở Việt Nam, cũng tiện đường từ Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình tới Nghệ An để thăm Trung Tâm Khuyết Tật 19/3 của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh và Mái Ấm Betania của Dòng MTG Vinh.

 

Bộ hành đến Dòng MTG Phát Diệm

 

Sau khi tham quan Nhà Thờ Phát Diệm 1 tiếng rưỡi 9:30 - 11:00 am...,

phái đoàn TĐCTT được dẫn bộ hành tới Dòng MTG Phát Diệm gần đó.

 

Tiến vào khu vực Nhà Mẹ Dòng MTG Phát Diệm ở Ninh Bình

 

 

Ghé thăm các em ở Mái Ấm Hồng Ân ngay trong khu vực của Nhà Dòng

 

Các em đang ngồi chờ phái đoàn, trong đó 1 em đứng ngay lên khi phái đoàn vừa tới cửa

và không ai bảo tự nhiên lòng hiếu khách thúc đẩy em tiến ngay ra gặp phái đoàn ở cửa

Hình như em gái áo hồng nói nhỏ vào tai em trai áo xám rằng: "sắp có kẹo rồi mày ơi!"

Sau đó em chạy đến với sơ phụ trách hỏi xem có đúng không, trong khi đó một em gái nhào múa nhẩy tới với Chị Trần Vũ Mùi

Các em thật là sinh động và chú trọng tới phái đoàn khách của mình, vừa vỗ tay vừa nâng cả đôi chân lên hát chào mừng...

 

Bữa trưa

 

Bữa trưa quý sơ tiếp phái đoan TĐCTT ở cùng nơi và vào cùng giờ dùng bữa của quý sơ đang chờ phái đoàn tới

Sơ Tổng Phụ Trách Trần Thị Thắm đang ở Mỹ nên sơ phó thay thế chào mừng phái đoàn TĐCTT và bắt đầu bữa tiếp khách

Các sơ đã đánh trúng khẩu vị của phái đoàn TĐCTT từ Mỹ về nhưng vẫn nghiện đặc sản quê hương đơn sơ thanh đạm mà ngon

Một bàn ăn tiêu biểu của quý sơ

Đây là món quà riêng của phái đoàn hành hương mỗi khi được nồng hậu tiếp đón, ngoài số tiền từ quỹ thừa sai bác ái 2025 đã chuyển ngân

Sơ phó bề trên hình như có khiếu đóng vai trò làm náo động viên thì phải... Xin theo dõi 2 video clips sau đây:

Quý Sơ MTG Phát Diệm đồng ca từ giã TĐCTT sau bữa trưa

https://youtu.be/TxmTd-wvjzY

 

Xin Tạ Từ

 

một số anh chị em còn ghé gift shop gần cổng nhà dòng để mua quà kỷ niệm

Quý Sơ MTG Phát Diệm còn lên xe hát chia tay TĐCTT trước khi xe lăn bánh

https://youtu.be/bytzZqWj8Ps

 

 

2- Trung Tâm Khuyết tật 19/3 của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh

ở Nghệ An chiều ngày Thứ Hai 17/3/2025

 

 

"Nước Trời về những ai giống như chúng..." (Luca 18:16)

 

Sơ Nguyễn Thị Lành, vị điều hành Trung Tâm Khuyệt Tật 19/3 này

Đây mới thực là thế giới của trẻ nhỏ, chẳng những nhỏ về thể xác mà còn cả về tâm hồn hồn nhiên vô tội

Hình hài tật nguyện của các em được LTXC sử dụng để bù đắp cho những con người lành mạnh, thậm chí duyên sắc...

mà lại tật nguyền tàn phế về luân lý với đầy những tội lỗi đến trở thành dị dạng và quái dạng một cách thảm thương và đáng thương hơn ai hết.

Nếu "Nước Trời thuộc về những ai giống nhu các em nhỏ này" thì càn ai bằng thành phần phục vụ các em, hòa đồng nên như các em...

như Quý Sơ của Hội Dòng Thừa Sai bác Ái Giáo Phận Vinh tại Trung Tâm Khuyết tật 19/3 ở Nghệ An này!

LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi một số anh chị em trong phái đoàn bằng một số đóng góp riêng tư với Quý Sơ ở đây...

 

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót cho Quý Sơ phục vụ Các em bị Bại Não (Cerebral Palsy)

 

Anh chị em TĐCTT lắng nghe những lời từ biệt của quý sơ và xin lỗi 1 sơ (dưới phải) cố gắng mời phái đoàn đến cơ sở của sơ.

 

 

3- Mái Ấm Bêtania của Dòng MTG Vinh

ở Nghệ An tối ngày Thứ Hai 17/3/2025

 

Phái đoàn TĐCTT sang thăm Mái Ấm Betania ở trong khu vực Hội Dòng lúc 5:45 chiều

 

Lại một thế giới "Nước Trời" nữa trên trần gian này ở trên đất nước Việt Nam, cũng ở Nghệ An GP Vinh

Chị Trần Vũ Mùi, chuyên nghiệp làm tóc ở Houston Mỹ quốc, mang sẵn đồ nghề để hành nghề bất cứ lúc nào có thể

Thế giới "Nước Trời" ở đây, vì nhu cầu bảo vệ cả đương sự lẫn đồng bạn, đã xuất hiện một loạt "giường tu kín" cho những "đan sĩ' có vấn đề

Ôi thân phận con người... Các em cũng là người như tôi, tại sao không phải là một con người tội lỗi như tôi mà là các em vô tội này chứ? 

Thế nhưng, thà sống kiếp người vô phúc bất hạnh tạm thời trên đời này mà được rỗi... hơn là toàn thân lành mạnh mà bị hư đi (Mt. 5:29-30)

Sơ Bề trên Dòng MTG Vinh TPT Nguyễn Thị Nga ôm ẵm một tặng ân Chúa ban cho chung nhân loại: một sự sống, một con người!

Phái đoàn TĐCTT đang hoan hưởng hiện thế Nước Trời

Bữa tối với các tâm hồn tìm kiếm Nước Trời trước hết và trên hết mọi sự

Phái đoàn TĐCTT từ Mái Ấm Betania về lại tòa nhà mới xây dành cho khách

Một thế giới "Nước Trời" hùng hậu nhất trong các dòng nữ của Giáo Hội ở VN - Toàn mầu đen chết cho đời, một cách hân hoan vui sướng như đã "được gấp 100 ngay ở đời này" (Mc 10:30)

Lần đầu tiên trong các chuyến về VN, kể cả lần năm 2016 đã ghé Dòng MTG Vinh này, phái đoàn TĐCTT mới được tiếp đón quá ư là bất ngờ trân trọng và hoành tráng nhân sự như thế này...

Không biết có chị TĐCTT nào, nhất là còn độc thân, bị choáng ngợp trước đạo binh nữ tu này và được ơn gọi dâng mình làm Bạn 100 Năm của Phu Quân Giêsu như quý Sơ MTG Vinh hay chăng?

Sơ TPT Nga (2019-2027) từng là phó bề trên cùng Sơ Bề Trên Hồ Thị Quy bấy giờ ra đón phái đoàn TĐCTT 2016 vào một chiều âm u mưa (hình dưới).

Sở dĩ bữa cơm nào ở VN cũng ăn ngon và ăn nhiều hơn ở Mỹ, dù không đặt món như ở nhà hàng, là vì các bàn tay nữ tu đồng trinh organic nấu dọn.

Đi thì mệt, nhưng ăn lại ngon, nên ai trong phái đoàn, dù nam hay nữ, cũng chẳng những không bị hao mỡ mà còn lên cân tốt tướng nữa... 

Các sơ rất khéo, ban phục vụ của hội dòng tự động chia nhau ngồi lẫn lộn chung với các bàn của phái đoàn TĐCTT

Sơ Bề trên TPT (Tổng Phụ Trách) chẳng những ngồi tiếp khách mà còn lo lấy các món ăn cho khách nữa: làm đầu là làm tôi!

Bữa vừa xong một chút thì phòng ăn đang vui nhộn bỗng trở lên vắng lặng trong đợi chờ những bữa tiếp nối nhau sau đó

Sau bữa tối, trên đường về phòng, em bất ngờ được gặp Sơ Trần Kim Dung,

1 TĐCTT, tuyên hứa khóa LTXC VII - 2013 ở Marywood Retreat Center GP Orange,

vị nữ tu em đã ngỏ ý muốn gặp lại sơ một lần nữa và sơ đã được báo để đón gặp em.

Lần thứ nhất ở VN em được gặp sơ vào ngày 25/9/2016 (giờ HK) ở khu làm thuốc của sơ (hình dưới).

 

 

4- Nạn nhân Thảm họa Formosa

ở Hà Tĩnh được Tổ chức Caritas Hà Tĩnh phục vụ sáng Thứ Ba 18/3/2025

 

Hội ngộ làm quen

Cha Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Caritas GP Hà Tĩnh, ghé Dòng MTG Vinh để gặp phái đoàn TĐCTT... ở Mái Ấm Betania

vì ngài không thể hiện diện vào thời điểm phái đoàn đến tặng quà cho các nạn nhân Formosa ở Hà Tĩnh và Quảng Bình

Đi với Cha có Sơ Hồng Điểu, Dòng MTG Vinh, là thư ký của Văn phòng Caritas Giáo phận Hà Tĩnh

 Quà Bác ái tặng Quý Nạn nhân Formosa: Nguồn gốc và Nguyên nhân

Sự kiện tặng quà cho nạn nhân Formosa ở Hà Tĩnh và Quảng Bình này từ ban đầu không hề có trong lịch trình của chuyến đi ... cho đến khi gần kết thúc Quĩ Thừa sai Bác ái 2025

tức là khi Đức Ông Nguyễn Đức Minh, phó Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT, tự động muốn đóng góp 5 ngàn MK cho Quảng Bình

Thế là LTXC đã an bài cho phái đoàn TĐCTT không thể đến được với Làng Nủ ở Lào Cai để thăm viếng và tặng quà cho ngôi lành bị Bão Yagi chôn vùi sáng mùng 6/9/2024

thì đến với các nạn nhân Formosa độc hại từ Tháng 4/2016 mà nay vẫn chưa được phục hồi và đền bồi thỏa đáng, đáng quan tâm hơn Làng Nủ nhiều...

Vì phái đoàn TĐCTT không đủ giờ trong ngày 18/3/2025, trong hành trình từ Nghệ An về Linh địa Lavang còn qua 2 Mái Ấm để thăm viếng nữa,

Nên Sơ Hồng Điểu đã sằp xếp, theo yêu cầu của em, tặng quà ở 1 nơi là Giáo xứ Dũ Lộc, thay vì 3 nơi, bao gồm cả 2 GX Dũ Yên và Đông Yên.

Đó là lý do mỗi giáo xứ cử 10 người đại diện đến Giáo xứ Dũ Yên lĩnh quà được trao tặng trực tiếp từ phái đoàn TĐCTT. 

Riêng Giáo xứ Dũ Yên thì toàn bộ nạn nhân Formosa đều hiện diện để nhận quà một lúc ngay sau 30 người đại diện đã nhận quà.

Sơ Hồng Điểu thay Cha Tuấn Giám đốc Caritas Hà Tĩnh mở lời khai mạc

Em bất ngờ được mời lên đại diện phái đoàn TĐCTT ngỏ lời cùng quí vị nạn nhân Formosa hiện diện

Trân trọng trao tặng cả hiện vật lẫn hiện kim

 

Chính quý sơ trong Ban Caritas Hà Tĩnh trao tặng hiện vật là món quà được Ban Caritas Hà Tĩnh sẵm sẵn ...

Trong khi đó Chị Đinh Xuân Hoa mỗi nạn nhân thêm hiện kim để họ dễ dàng sử dụng mua sắm tùy nghi theo nhu cầu của mình.

Anh chị em TĐCTT nào có thể cũng nhào vào phụ giúp trao tặng quà

Của cho tự nó đã tốt mà cách cho (bằng 1 nụ cười tươi như "hoa") càng làm tăng giá trị yêu thương của món quà lên gấp bội!

Quý vị nạn nhân Formosa độc hại không ngờ hôm ấy mình được đền bù 1 phần nào bởi 1 người anh chị em đồng đạo từ Mỹ về

Toàn bộ các nạn nhân ở Giáo xứ Dũ Lộc  hôm ấy đều nhận được hiện vật và hiện kim

Còn 2 Giáo xứ Dũ Yên và Đông Yên chỉ 10 vị đại diện cho mỗi nơi mới được cả 2 thôi.

Xin LTXC bù đắp phần nào cho những nạn nhân ở 2 Giáo xứ đó không có mặt để nhận quà hôm nay. 

Món quà chính yếu và duy nhất ở đây là gạo, nhu cầu thiết yếu nhất của dân Việt chúng ta.

Cuối cùng ông chủ tịch Giáo xứ Dũ Lộc ngỏ lời cám ơn Ban Caritas Hà Tĩnh và phái đoàn TĐCTT

Lợi dụng dịp hiếm quí này, Cha Chánh xứ Giáo xứ Dũ Lộc, thay Cha Tuấn hôm nay, đã đón gặp em và âm thầm trao cho em bức thư sau đây:

Phái đoàn TĐCTT đã có ý định tặng cho dự án cũng liên quan đến nạn nhân Formosa mày của cha số tiền chi tiêu còn tồn dư của phái đoàn,

đó là 2 ngàn MK và sẽ gửi về cho ngài trong nay mai... như các chi tiết về ngân hàng sẵn có ở đầu bức thư.

 

 

5- Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn của Dòng MTG Vinh

ở Quảng Bình trưa Thứ Ba 18/3/2025

 

Muộn màng ... thanh vắng

Rời Dòng MTG Vinh ở Nghệ Tĩnh lúc 8:15 am dể rồi 3 tiếng sau, tức vào lúc 11:15 am phái đoàn mới tới Giáo xứ Dũ Lộc

Rồi rời Giáo xứ Dũ Lộc sau khi tặng quà cho các nạn nhân Formosa lúc 11:45 am gần trưa

Phái đoàn TĐCTT sau 2 tiếng mới tới Mái Ấm Hy Vọng Vincent Quảng Bình, tức vào lúc 1:45 pm.

Đó lại là lúc các em đang ngủ trưa và các sơ cần phải trông coi các cháu.

Bởi thế phái đoàn TĐCTT đổ bộ xuống một cách bất ngờ như chỗ không người

Tha hồ mà vừa trông ngóng có sơ nào ra tiếp, nhất là Sơ điều hành Cao Minh Huệ, vừa lang thang tham quan đây đó

Phái đoàn TĐCTT đền Mái Ấm Hy Vọng Vinhcent Quảng Bình lần này là lần thứ 3

Lần đầu trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I - 2016

Lần thứ hai trong chuyến Hành trình Việt Nam Hội Ngô Yêu Thương 2019

Trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 phái đoàn không ghé nhưng Sơ điều hành cũng đến nhận quà của phái đoàn đang trọ ở Phong Nha

Hai anh chị trong phái đoàn của chuyến 2016 sau đó đã cùng nhau lập một quĩ riêng để hỗ trợ hàng tháng cho mái ấm này cho tới nay

Bếp nấu và Bữa trưa

 

Bữa trưa thanh đạm mà lại ngon, ngon bởi hợp khẩu vị và nhất là dùng bữa muộn

Sơ Cao Minh Huệ ngỏ lời khai mạc bữa trưa

Khi thần trời thức giấc

 

tự động mang giường nằm của mình đi cất vào đúng chỗ của nó

Sau đó ra tập họp chào mừng khách xa lạ (vừa xa vừa lạ) tới viếng thăm

Sơ Cao Minh Huệ bắt đầu khai mạc buổi giao lưu, với 3 màn trình diễn sau đây:

1- Vũ điệu hồn nhiên của một em thiếu nhi nữ  

https://youtu.be/EYxBfB_vTUw

2- Tiếng hát của một em khiếm thị thiếu nhi nữ 

https://youtu.be/yHGfJYOZwRc

Mái Ấm Hy Vọng Vincent bỗng sinh động hẳn lên, không còn vắng lặng như khi phái đoàn mới tới nữa. 

3- Đồng điệu vũ ca

https://youtu.be/pnnLAqMTCy8

Một số anh chị em TĐCTT tự động lên đóng góp với Sơ Cao Minh Huệ cho mái ấm này

Đồng thời các em cũng được phái đoàn cho kẹo bánh nhâm nhi 

Chính cảnh tượng chụp hình như thế này mới thật là tự nhiên như đóng phim chứ không phải như kiểu quân đội nghiêm chỉnh duyệt binh

Các em đang hoan hưởng kẹo bánh (trên) và đồng thời cũng được chăm sóc đặc biệt (dưới) - Các em sướng hơn ở Phi Châu rất nhiều...

 

Càc em đã quen hoan hưởng bữa trưa bần cùng đói khổ tại một học đường ở Mazoria Ethiopia 5/2024

Các em hoàn hưởng bữa tiệc mừng lễ quan 19/10 của cộng đoàn Thánh Luca thuộc Giáo xứ Thánh Phaolô ở Mozambique 10/2024

 

Đói quá bạ gì ăn nấy, bần cùng khốn khổ đến độ cũng không có nước mà tắm 

6- Mái Ấm Martino của Dòng Mến Thánh Giá Huế

ở Cam Lộ Quảng Trị tối Thứ Ba 18/3/2025

 

Đón mừng quý khách

Sơ Thu Hương Dòng MTG Huế, vị nữ tu phái đoàn TĐCTT trong Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I 2016 đã gặp ở Linh Địa Lavang

 

Sơ hiện đặc trách điều hành mái Ấm Martinô ở Cam Lộ Quảng Trị gần Linh địa La Vang

Các em thiếu nhi nữ dân tộc nghèo khổ lưu trú ở Mái Ấm Martino này được Sơ Hương và qúy Sơ MTG Huế tận tình chăm sóc

Sơ đã mời phái đoàn TĐCTT ghé thăm và dùng bữa tối

Sơ Thu Hương chào mừng phái đoàn TĐCTT và giới thiệu các vũ khúc chào mừng

Các em nữ thiếu nhi dân tộc với vũ điệu diễn mừng - 1

https://youtu.be/xDnlVX7CHZY

Các em nữ thiếu nhi dân tộc với vũ điệu diễn mừng -  2

https://youtu.be/br0dSDMPmJA

Bánh kẹo đáp lễ để cám ơn các em

Làm cử điệu đang khi được chụp hình

Bữa tối

Sao mà hấp dẫn thế, một bàn các món ăn một bàn các món tráng miệng... toàn vào những lúc ăn muộn như hôm nay, cả trưa lẫn tối.

Quí anh chị em TĐCTT, theo thông lệ, sau quà tặng chung đến quà tặng riêng...

Sơ Thu Hương ngỏ lời cám ơn phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm mái Ấm Martinô và còn tặng thêm quà nữa v.v.

 Ra đi trong ướt mưa

Cả thày lẫn trò đều ra tận xe trong âm u mưa lạnh để tạ từ phái đoàn TĐCTT - Thật tình nghĩa sau một tối gặp gỡ quen biết lần đầu...

 

7- Mái Ấm Thiên Ân của Dòng Thánh Phaolô de Chartres

ở Pleiku sáng Thứ Sáu 21/3/2025

 

Sau lễ sáng và trước điểm tâm thăm các em ở Mái Ấm Thiên Ân trước khi các em đi học

Dù còn bé và có em bị tật nguyền nhưng vẫn được các Sơ tập luyện để có thể vui hát, và các em đã cố hát chào mừng phái đoàn TĐCTT hôm ấy

Ngày xưa còn bé

https://youtu.be/fPIbLCQKyw8

 

Đây mới là "bé" dù to con và lớn tuổi hơn vì khờ dại hơn

Trở lại nhà chính điểm tâm sau đó được xe chở sang khu vực khác

Đây là lần đầu tiên, sau 2 lần trước 2016 và 2018, phái đoàn TĐCTT được sơ dẫn đi tham quan khu vực của nhà dòng 

Có thể vì lúc bấy giờ chưa có những cơ sở này, hay vì có rồi mà phái đoàn TĐCTT không có giờ, chỉ ghé chớp nhoáng 1 đêm thôi

Các sơ không có bao nhiêu mà phải lo đủ mọi chuyện trong khu đất rộng lớn này

Sơ Kim Chi cho biết mỗi ngày có cả 100 người ở khu vực nhà dòng, cả dạy học và làm vườn v.v.

Đây là khu vực chăm nuôi trẻ em bao gồm cả tật nguyền lẫn giữ trẻ 

lối từ trên khu chăm sóc các em hơi dốc xuống khu trung tâm chính của nhà dòng...

nơi đã từng được sử dụng cho các cuộc tĩnh tâm năm cho các linh mục trong giáo phận. 

Nhu cầu về mục vụ và giáo dục v.v. vẫn còn nên vẫn chưa thôi những nơi và những việc cần phải kiến thiết dựng xây để đáp ứng

Năm 2018, phái đoàn TĐCTT được Sơ Ánh Hoa sắp xếp ngủ ở bên trái lối từ cổng vào (hình trên),

năm 2025 này ở khu mới hoàn toàn, cùng với nhà nguyện mới ở đó, trước kia nhà nguyện ở trên lầu phòng ăn

Sơ Kim Chi đang đóng vai điều hành ở Tu Viện Thiên Ân này đã từng ở đây cả 20 năm

Phòng ăn này đã trở thành quen thuộc với phái đoàn TĐCTT vì đã 3 lần đến trọ qua đêm ở đây

Vì phái đoàn 30 anh chị em nên cần 2 chiếc xe full van mới đủ chỗ

Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku này thuộc về Tỉnh Dòng ở Đà Nẵng, 1 trong 3 tỉnh dòng (Hà Nội & Sài Gòn) ở VN với cả ngàn nữ tu

Cơ sở của Dòng ở Pleiku Giáo phận Kon Tum thật rộng lớn mà đồn điền chiếm phần lớn

Sơ Kim Chi đặc trách điều hành cho biết chị em dòng của sơ ở đâ lo 4 khâu: Khâu giáo dục, khâu linh thao (tĩnh tâm) và khâu kinh doanh

Khâu giáo dục ở khu vực này chứ không phải khu vực chăm sóc (giữ trẻ và phục vụ các em tật nguyền) phái đoàn vừa thăm viếng sau lễ

Các em toàn là người dân tộc

Các em ở đây tạm dừng buổi học để hát mừng phái đoàn TĐCTT

Em giỏi em ngoan

https://youtu.be/rvEE2olv1xk

Ngây thơ tiếng hát

https://youtu.be/M04w41xZ6Jc

Từ chỗ học của các em nhỏ đến khu học của các em lớn

Chị Hòa hình như đang khuyên em thanh niên này đi tu làm linh mục....? Nhưng Dòng Thánh Phaolô de Chartres chị nhận nữ thôi!

Các em còn được học thêm về nghệ thuật đàn ca nữa, dù bị khiếm thị...

 

 

8- Mái Ấm Tín Thác của Dòng MTG Đà Lạt

ở Bảo Lộc sáng Thứ Hai 24/3/2025

 

Mái Ấm Tín Thác - Ngoại diện

Hôm nay Sơ Hường là vị nữ tu MTG Đà Lạt sáng lập và điều hành Mái Ấm Tín Thác không có nhà, bận trở đi vắng

Phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019 đã đến đây thăm viếng lần đầu

Sau đó đã 2 lần trìch quỹ bác ái hằng năm gửi về trợ giúp Mái Ấm Tín Thác này

Vị nữ tu thay Sơ Hường tiếp phái đoàn TĐCTT

Mái Ấm Tín Thác - Nội tâm

Một sự sống đang nằm đó, một sự sống không trọn vẹn "làm người", nhưng vẫn "là người"

vẫn là hình ảnh thần linh được Thiên Chúa hóa công dựng nên qua nguyên nhân đệ nhị là cha mẹ của các bé, và...

được Thiên Chúa yêu thương, một tình yêu cứu độ và ban vĩnh phúc Nước Trời cho họ sau cuộc đời trần gian mau qua tạm gửi này

Hình hài dị dạng của các bé cũng phản ảnh chân dung Con Thiên Chúa "không còn là người mà là con sâu bọ đất" (TV 22:6)

Các nữ tu phục vụ ở các cơ quan bác ái xã hội tận tình tận lực như là các thần hộ mệnh của những con người vô phúc bất hạnh đáng thương

Chúa Kitô vẫn tiếp tục "vượt qua" nơi chung lịch sử loài người và riêng ở các cơ quan phục vụ bác ái xã hội như thế này

Người đã tiếp tục chịu khổ nạn nơi thành phần trẻ em mồ côi tật nguyền bị bỏ rơi...

Nhưng Người lại phục sinh nơi những tâm hồn cảm thương và bàn tay phục vụ của các nữ tu dấn thân cho đồng loại đáng thương

Phòng khách của Mái Ấm Tín Thác mới có - Năm 2019 chưa có

Những cảnh sắc duyên dáng ở đây biến Mái Ấm Tín Thác thành một nơi hành hương lĩnh ơn toàn xá ở chỗ "yêu thương xóa nhiều tội lỗi" (1Phêrô 4:8)

 

Anh chị em TĐCTT ghé vào gift shop ở đây mới có - năm 2019 chưa có - để mua các thứ có thể ủng hộ Mái Ấm Tín Thác

Chẳng những mua mà còn tặng không hay tặng thêm hiện kim cho Mái Ấm Tín Thác, dù không có bữa ăn hay giải khát như các nơi khác.

Viếng mộ Thai nhi ở Nghĩa trang Tín Thác

 

Dù đã cả ngàn ngôi mộ thai nhi ở Nghĩa Trang Tín Thác này (bên trên), vẫn chưa đủ, nên mới thêm khu mộ mới đủ (bên dưới)

Trên đây và dưới đây là khu mộ mới (năm 2019 chưa có) - Việt Nam được liệt kê thuộc loại kỷ lục về phá thai trên thế giới

Vấn đề được đặt ra ở đây là phái chăng các nghĩa trang thai nhi này và các nơi nhận nuôi thai nhi bị bỏ rơi...

đã trở nên cái cớ cho nạn tình dục càng loạn cuồng và nạn phá thai càng cuồng loạn hơn?

Vậy thì nếu Thiên Chúa biết dù có cứu con người con người vẫn băng hoại và thậm chí hư đi thì tại sao Ngài còn cứ cứu chuộc con người!?!

Thăm mộ Quí Cha và Tu Sĩ GP Đà Lạt ở Nghĩa trang gần bên

Phái đoàn viếng mộ của Cha Hoàng Ngọc Dao là cậu ruột của Anh Trần Tất Đạt

Riêng em, em ghé thăm và cầu nguyện cho 3 vị linh mục ở Tiểu chủng viện Simon Hòa Đà lạt khi em đang phục vụ ở đó:

Cha Trấn Thái Huân Giám đốc, Cha Phạm Văn Nhượng Giám hiệu và Cha Nguyễn Hữu Duyên Giám thị; còn Cha Vương Văn Điền Giám học không biết ở đâu?

 

 

9- Hai cơ sở bác ái của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

tại 2 Giáo xứ Tầm Ngân và Bà Râu ở Ninh Thuận GP Nha Trang chiều Thứ Tư 26/3/2025

 

 

Cơ sở bác ái của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Giáo xứ Tầm Ngân

 

Bộ hành từ Nhà thờ Tầm Ngân

 

Từ Nhà thờ Tầm Ngân đến cơ sở bác ái xã hội của quý sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chừng 1 cây số

 

Hiện trường địa phương Cơ sở Phục vụ Bác ái biệt lập của Quý sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

 

Cơ sở bác ái xã hội này là một khu vườn rộng bao quanh

Nơi đây quý sơ chăm sóc các em dân tộc ban ngày để giúp cho cha mẹ trong giáo xứ an tâm làm việc

Ở đằng sau nhà có Đài Đức Mẹ Fatima và một giòng suối nước

Suối có vẻ cạn nước này khi tới mùa mưa to dài ngày có thể gây ngập lụt

 

Tâm lý hiếu khách

 

Các sơ đánh trúng tâm lý đãi khách sau khi phái đoàn dãi nắng bộ hành ghé thăm...

Bằng những quả dừa tươi non vừa uống nước ngọt vừa ăn cùi mềm

Vừa mới ăn trưa ở Nhà thờ Tầm Ngân xong, anh chị em vẫn còn bụng để nhào vô thưởng thức tiếp cả dừa lẫn bắp cùng ngô

Nhất là khi được chính các sơ hiếu khách săn đón mời mọc

 

Đôi lời trần tình

 

Thế rồi, sau khi thoải mái ăn uống những gì được quý sơ nồng hậu tiếp đãi, phái đoàn lắng tai nghe những lời trần tình của sơ đặc trách điều hành cơ sở phục vụ bác ái này

Trong khi các em đang trong giờ nghỉ trưa nhờ đó toàn bộ quý sơ ở đây mới tập trung lại tiếp đón phái đoàn

 

Sơ bề trên địa phương ở đây có vẻ trẻ trung nhất nhà nhưng cũng đã gần 40 nên rất cẩn thận ngỏ lời với phái đoàn TĐCTT lão thành,

bằng những lời lẽ phải được soạn dọn đàng hoàng, như chính ĐGH cũng vẫn đọc các bài diễn văn của mình chứ không nói buông.

 

 

Lần đầu gặp gỡ

 

Tạ ơn LTXC và cám ơn quý sơ rất nhiều.

Xin LTXC luôn ấp ủ quý sơ trong Khiết Tâm Đức Mẹ để quý sơ luôn hoan hưởng niềm vui thương xót nơi việc phục vụ bác ái xã hội quý sơ đang thực hiện ở Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân

Sau khi đã được ăn uống no nê chị em trong phái đoàn lại còn được quý sơ thu góp lại cho mang theo lên xe tiếp tục thưởng thức

 

 

Cơ sở bác ái của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Giáo xứ Bà Râu

 

Các em chào mừng

 

Sau cuộc giao lưu thân tình với Cha Chánh xứ Nguyễn Trung Hiếu ở Nhà xứ Giáo xứ Truyền giáo Bà râu...

phái đoàn TĐCTT bộ hành mấy bước sang cơ sở phục vụ bác ái xã hội biệt lập của Quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở đây

Bấy giờ là lúc các em gần tan học ban chiều nên các em lớn nhỏ đã được quý sơ tập trung lại để chào đón phái đoàn bằng 1 bài hát

Tiếng hát ấu nhi - Quà tặng yêu quý

https://youtu.be/zQMn_7Rgrcc

anh chị em trong phái đoàn đã sẵn sàng quà bánh cho các em mỗi khi đến những nơi có các em như thế này

 

Quý Sơ tiếp đãi

 

Chắc quý sơ tại 2 cơ sở bác ái xã hội GX Tầm Ngân và Bà Râu đã bàn với nhau trước về các món tiếp đãi phái đoàn

Ở Cơ sở Tầm Ngân phái đoàn thưởng thức dừa non và bắp ngô thì ở cơ sở Bà râu này là na và ngô bắp kèm theo nước dừa chai thì phải...

Sau bữa trưa ở Nhà thờ Tầm Ngân thì đây là bữa thứ xẹp thứ 3, ngoài bữa ở Cơ sở Tầm Ngân và với Cha Chánh xứ Bà Râu vừa xong

ấy thế mà phái đoàn vẫn cứ còn bụng để tiếp tục tận tình thưởng thức các món đặc sản quê hương hiếm quý và hiếm có ở hải ngoại

Thảo nào phái đoàn càng đi càng mệt, lại càng lên cân, càng có sức xuyên Việt hết nơi này đến nơi khác, hơn 2 chuyến đi 2016 và 2018

Ba bữa xẹp sau bữa trưa ở Nhà Thờ Tầm Ngân hôm nay có thay bữa tối không đây? Xin thưa "không ạ!": Bữa nào ra bữa đấy!

Quý sơ cũng mừng vì thấy những gì mình dọn ra tiếp đãi đều được phái đoàn tận tình thưởng thức tự nhiên như ở nhà, hoàn toàn không khách sáo

 Sơ đặc trách điều hành cơ sở phục vụ bác ái ở Giáo xứ Bà Râu không quên đại diện chị em cùng dòng ngỏ lời cám ơn phái đoàn...

Cuối cùng là tấm hình bất khả thiếu để lưu lại lần đầu gặp gỡ nhau trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái giữa phái đoàn TĐCTT với Quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở Ninh Thuận GP Nha Trang

Một cặp vợ chồng lạc loài nào đây được chụp ảnh với Quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang?

Một nữ đệ tử sinh Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang 17 tuổi trước 1975 trông vẫn "hiền như ma sơ" trong trang phục dân sự

 

 

 

 

Toàn bộ Videos liên hệ

 

 

Mái Ấm Hồng Ân ở Ninh Bình

Quý Sơ MTG Phát Diệm đồng ca từ giã TĐCTT sau bữa trưa

https://youtu.be/TxmTd-wvjzY

Quý Sơ MTG Phát Diệm còn lên xe hát chia tay TĐCTT trước khi xe lăn bánh

https://youtu.be/bytzZqWj8Ps

 

Mái Ấm Bêtania ở Nghệ An

Những mảnh đời tật nguyền vẫn còn được quý trọng và yêu thương

https://youtu.be/cKwuPnPsVr0

Xót xa cho các em nạn nhân tật nguyền sống đời "đan sĩ khổ tu"

https://youtu.be/n_VjDoDC7gQ

 

Mái Ấm Hy Vọng Vincent Quảng Bình

Vũ điệu hồn nhiên của một em thiếu nhi nữ  

https://youtu.be/EYxBfB_vTUw

Đồng điệu vũ ca

https://youtu.be/pnnLAqMTCy8

Tiếng hát của một em khiếm thị thiếu nhi nữ 

https://youtu.be/yHGfJYOZwRc

Mái Ấm Martino ở Cam Lộ Quảng Trị

Các em nữ thiếu nhi dân tộc với vũ điệu diễn mừng - 1

https://youtu.be/xDnlVX7CHZY

Các em nữ thiếu nhi dân tộc với vũ điệu diễn mừng - 2

https://youtu.be/br0dSDMPmJA

Mái Ấm Thiên Ân ở Pleiku

Ngày xưa còn bé

https://youtu.be/fPIbLCQKyw8

Em giỏi em ngoan

https://youtu.be/rvEE2olv1xk

Ngây thơ tiếng hát

https://youtu.be/M04w41xZ6Jc

 

Mái Ấm Khiết Tâm Đức Mẹ ở Ninh Thuận

Tiếng hát ấu nhi - Quà tặng yêu quý

https://youtu.be/zQMn_7Rgrcc

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 1, 2025 at 6:28 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Xuyên Việt Năm Thánh 2025: 3- Hành trình Bác ái Xã hội
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025    


Sau chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV, em chẳng những bận với loạt 14 bài tường trình về chuyến đi lịch sử tuyệt vời ân tình thánh có một không 2 này, mà còn vướng phải 3 sự kiện cần phải tham dự kèm theo tường trình nữa, đó là: 1- Hậu sự ngày 22/5/2025 ở San Jose cho Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh là một Linh mục của Nhóm TĐCTT; 2- Lễ truyền chức Chúa Nhật Hiện Xuống mùng 8/6/2025 cho 3 tân Linh mục của Tỉnh Dòng Đồng Công / Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Carthage Missouri, trong đó có tân Linh mục Nguyễn Tri Kỷ, CRM, cựu huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima ở TGP Los Angeles của em; và 3- TĐCTT tham dự Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025 ở Nam California tại GP Orange ngày 19/6 và tại TGP Los Angeles ngày 21-22/6/2025.


Tạ ơn LTXC, khi trở lại tường trình chuyến đi đầu tiên trong Năm Thánh 2025 này, chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sái Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, nhìn lại biết bao nhiêu là hình ảnh và từng hình ảnh được em chọn lựa và trình bày kèm theo diễn giải trên online, bản thân em, hơn ai hết, đã sống lại những ngày thần tiên ở quê hương đất nước của mình sau 50 năm tha hương. Vì thế, em lại càng mong chóng tới chuyền Hành Trình Việt Nam Thừa Sai Thương Xót 2027, một chuyến đi thăm viếng và tặng quà cho 12 trại phong cùi từ bắc vô nam, nhân kỷ niệm 100 năm (1927 - 2027) của vị thừa sai truyền giáo kiêm tông đồ người cùi thuộc Hội Thừa Sai Balê là Đức Cha Jean Cassaigne ở Di Linh Lâm Đồng GP Đà Lạt. Hôm nay là ngày mùng 1/7, tháng mà trước Công đồng chung Vaticanô II ngày 2/7 là Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, em xin phổ biến bài tường trình thứ 4 trong loạt 8 bài tường trình của em về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sái Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.


Xin Thánh mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng conđể TĐCTT chúng con có thể được nên giống như Mẹ là Người Mẹ vừa mới được thụ thai "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:12) liền "vội vã lên đường đến một vùng đồi núi..." (Luca 1:39), như là một vị Thừa sai Truyền giáo lý tưởng tiên khởi của Kitô giáo đã được tiên báo"Đẹp thay những bước chân của người mang tin mừng trên các núi đồi" (Isaia 52:7; Roma 10:15).

 

em tĩnh


3- Hành trình Bác ái Xã hội