ƠN GỌI
Của Thiếu Nhi Fatima
 

Nói đến ơn gọi, người ta thường nghĩ ngay đến và áp dụng vào đời sống tu tŕ nhiều hơn. Người ta hay nói đến “ơn gọi làm linh mục”, “ơn gọi đi tu”, “ơn gọi làm thầy ḍng, làm nữ tu” v.v. Thật ra, theo bản chất của ơn gọi, lập gia đ́nh cũng là một ơn gọi, làm cha làm mẹ cũng là một ơn gọi, làm chồng làm vợ cũng là một ơn gọi. Bởi v́, đi tu hay lập gia đ́nh hoặc làm một việc ǵ đặc biệt thuộc lănh vực siêu nhiên, như làm người Kitô hữu chẳng hạn, đă là ơn gọi đều phải hội 3 yếu tố ắt có và đủ của nó, đó là:
-phải được tuyển chọn đặc biệt
-phải được ủy nhiệm cho một sứ mệnh, và
-phải được nâng đỡ để có thể hoàn tất sứ mệnh được trao phó.
 
Yếu tố thứ nhất của ơn gọi: “phải được tuyển chọn đặc biệt”. Chúa Giêsu đă chẳng nói với các tông đồ: “Không phải các con đă chọn Thày, song chính Thày đă chọn các con” (Gioan 15:16). Như thế, ơn gọi không phải do ư muốn hay ư thích của con người, mà là do Chúa tuyển chọn và kêu gọi khi đến thời điểm của nó. Ư muốn của con người đối với ơn gọi không phải ở chỗ chọn lựa và định đoạt, mà là ở chỗ nhận biết bằng cách chấp nhận và chấp nhận bằng cách theo đuổi ơn gọi của ḿnh. Thực tế cũng cho thấy, trong một gia đ́nh ngoại giáo, đôi khi chỉ có một trong một người con duy nhất được ơn gọi để trở thành Kitô hữu, đă “tin và chịu phép rửa tội” (Marcô 16: 16) theo Giáo Hội Công Giáo mà thôi.

Yếu tố thứ hai của ơn gọi: “phải được ủy nhiệm cho một sứ mệnh”. Sau khi xác định với các tông đồ về nguyền gốc của ơn gọi là bởi được Chúa tuyển chọn, Chúa Giêsu nói tiếp về mục đích của ơn gọi, tức ư định của việc Chúa tuyển chọn, đó là: “và sai các con đi để sinh hoạt hoa trái” (Gioan 15:16). “Đựơc sai đi để sinh hoạt hoa trái” chính là sứ mệnh của các tông đồ nói riêng và của thành phần được Chúa tuyển gọi nói chung. Như thế, nếu không sinh hoa trái, con người được tuyển chọn để được sai đi đă làm hỏng hay làm mất ơn gọi của ḿnh, và hậu quả là họ sẽ phải chịu trách nhiệm với Đấng đă tuyển chọn cho họ. Cho dù họ vẫn theo đuổi ơn gọi của ḿnh đi nữa, nếu không sinh hoa kết trái, số phận của họ cũng sẽ không hơn ǵ số phận của người đầy tớ đem nén bạc của chủ trao cho đi chôn, dù không mất, song cũng không sinh lợi ǵ cả (xem Mathêu 25:14-30, Luca 19:12-27).

Yếu tố thứ ba của ơn gọi: “phải được nâng đỡ để có thể hoàn tất sứ mệnh được trao phó”. Nếu nguồn gốc của ơn gọi được phát xuất từ trời, tức từ Thiên Chúa, Đấng đă tuyển chọn con người, và nếu mục đích của ơn gọi cũng được qui về Thiên Chúa là Đấng sai con người đi sinh hoa trái, th́ phương tiện để thực hiện và hoàn tất ơn gọi cũng phải được nhận lănh từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đă minh định điều này khi cho các tông đồ biết rằng: “Cành nho không thể nào sinh trái nếu không dính với thân nhơ, cũng vậy, các con không thể nào sinh hoa kết trái nếu không có Thày. Ngoài Thày ra, các con không làm ǵ được” (Gioan 15:4-5). Thực tế dă cho thấy, dù đă được Chúa gọi thực sự để sống đời tu tŕ, nhưng không phải tất cả đă bền đỗ đến cùng hay đă sinh hoa kết trái đúng như ư muốn của Thiên Chúa.

Căn cứ vào ba yếu tố ắt có và đủ để làm nên ơn gọi như thế, 3 Thiếu Nhi Fatima thực sự cũng có ơn gọi làm sứ giả của Mẹ Maria cho Sứ Điệp Fatima.

Trước hết, việc Đức mẹ chỉ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima là Lucia, 10 tuổi, Phanxicô, 9 tuổi, và Giaxinta, 7 tuổi, mà không hiện ra với các thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên hay người lớn khác trong làng hay ở các nơi khác và thời điểm bấy giờ, cũng đủ chứng tỏ nguồn gốc ơn gọi của các em bắt nguồn từ trời.

Sau nữa, ba Thiếu Nhi Fatima được diễm phúc thấy Đức Mẹ hiện ra 6 lần trong 6 tháng liên tiếp, từ tháng 5 đế tháng 10 năm 1917, thật sự đă được ơn gọi làm Sứ Giả của Mẹ Maria cho Sứ Điệp Fatima, khi Đức Mẹ kêu gọi các em ngay lần hiện ra đầu tiên: “Các con có sẵn ḷng hiến ḿnh để chịu đựng mọi đau khổ Thiên Chúa sẽ gửi đến cho các con như một việc đền tạ tội lỗi Ngài bị xúc phạm và để cầu cho tội nhân ăn năn hối cải không?”.

Phải, ơn gợi của các em là đền tạ Thiên Chúa bị các tội nhân xúc phạm và cứu các tội nhân cho khỏi bị Thiên Chúa sa hỏa ngục. Riêng với Lucia là Thiếu Nhi Fatima lớn nhất, c̣n có một sứ mệnh đặc biệt hơn nữa, đó là “làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, để thực hiện việc “Ngài (Chúa Giêsu) muốn thiết lập việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”.

Sau hết, như Đức Mẹ thưa với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin Ngôi Lời nhập thể cho Người, 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi đă ngoan ngoăn và mau mắn đáp lại lời kêu mời của Đức Mẹ: “Vâng, chúng con sẵn sàng”. Và, cũng chỉ sau khi các em ngoan ngoăn thưa “vâng” với ơn gọi của ḿnh như thế, một ơn gọi hy sinh chịu khổ v́ Chúa cho các tội nhân, một ơn gọi bỏ ḿnh, một ơn gọi tử giá, Đức Mẹ mới nói tiếp: “Vậy các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ nâng đỡ các con”.

Phải, với tầm vóc Thiếu Nhi nhỏ dại của các em, nguyên việc chấp nhận ơn gọi của ḿnh để hy sinh chịu khổ v́ Chúa cho các tội nhân của các em cũng là do ơn Chúa các em mới có thể hoàn tất ơn gọi của ḿnh đúng như ư muốn của Thiên Chúa: “Thiên Chúa hài ḷng với các hy sinh của các con”.

Riêng với Lucia là Thiếu Nhi Fatima lớn nhất, v́ được kêu gọi để mang một sứ mạng đặc biệt hơn, em đă được chính Đức Mẹ trở nên nguồn nâng đỡ của ḿnh: “Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa”.

Tóm lại,
Các em Thiếu Nhi Fatima thật sự đă có ơn gọi làm sứ giả của Mẹ Maria cho Sứ Điệp Fatima. Và, ơn gọi của các em nói chung, là hy sinh để đền tạ Thiên Chúa bị xúc phạm và để cứu các tội nhân đáng thương, và, đặc biệt, là tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cũng như truyền bá việc sùng kính này bằng nhiều cách làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến.
Ơn gọi của Thiếu Nhi Fatima, về phương diện thực hành, có thể được phân tách và toát lược như sau:

-Hồn sống của Thiếu Nhi Fatima là Yêu Thương.
-Hy Sinh là thân phận của Thiếu Nhi Fatima.
-Cầu Nguyện là Tinh Thần của Thiếu Nhi Fatima.
-Đền tạ là phận sự của Thiếu Nhi Fatima.
-Trái Tim Mẹ là Nơi Nương Náu và là Đường Đến với Chúa của Thiếu Nhi Fatima.
-Làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến là sứ mệnh của Thiếu Nhi Fatima.
-Đặc Tính của Thiếu Nhi Fatima là Hiền Lành, Vâng Phục, Chân Thật, Tinh Tuyền và Trung Tín.
 

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,