THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Cầu Nguyện

2020, 2021, 2022

 

NĂM KHỔ NẠN THƯƠNG XÓT 2022

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 29, 2022 at 10:13 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Nguyễn Thị Kim Tuệ
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, Mai Trang OC 43-2021 <ha.maitrang@yahoo.com>, TDCTT XIV CA OC – Ha Dai Thang <joseph_cecilia2002@yahoo.com>

Quí AC TĐCTT Nam California thân mến,

Hôm qua, Nhóm TĐCTT chúng ta, cho dù là ngày thường trong tuần, cho dù là trời hơi âm u ảm đạm, và cho dù là ở một nhà thờ ở Huntington Beach là St Bonaventura hơi xa cách và xa lạ với một số anh chị em ở OC, cũng đã cố gắng đến tham dự hậu sự cho thân mẫu của Chị TĐCTT Hà Mai Trang cũng là nhạc mẫu của Anh TĐCTT Hà Đại Thắng, trong đó có AC Lung Mai, Chị Ngát Hương (3 người ngồi chung 1 chỗ với em) và Chị Hoàng Nancy (ngồi riêng), tất cả là 5 người. 

Xin cám ơn AC Lung Mai, Chị Ngát và Chị Nancy. Sau đây là 10 tấm hình tiêu biểu em chụp lại để lưu niệm biến cố về 1 người thân yêu của anh chị em TĐCTT chúng ta qua đời, với tất cả tình liên kết hiệp thông và yêu thương trong LTXC vô biên, một Lòng Thương Xót là ưu phẩm tối hậu của Thiên Chúa mà chỉ khi nào qua đi như LH Maria Nguyễn Thị Kim Tuệ chúng ta mới được hiệp thông thần linh muôn đời vinh phúc mà thôi:

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 26, 2022 at 6:54 AM
Subject: Xin hiệp thông cầu cho LH Thày Cả Dominico Nguyễn Đức Hạnh, OSB
To: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, Cha Thiện OSB <paulavang@aol.com>

Quí TĐCTT GP Fort Worth và Dallas quí mến,

Chắc chúng ta đã nghe tin Cha Dominico Nguyễn Đức Hạnh là Đan trưởng Đan viện Thiên Tâm, nơi đã tổ chức Ngày Thánh Thể hằng năm vừa mới qua đời, hưởng dương 53 tuổi.


Riêng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth và Dallas TX chúng ta đã từng được Cha đến giảng huấn ngay trong Khóa LTXC đầu tiên XVIII 2016 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia sáng Thứ Bảy 1/9.



Hai đề tài của vị giảng huấn có cấp bằng tiến sĩ giáo luật này là Chúa Cha - Bản Tính Thương Xót và Chúa Con - Dung Nhan Thương Xót  




Cha đã chụp hình chung với những tham dự viên nào cùng Cha ra Vườn Cây Dầu trưa hôm ấy



Cha đã chụp chung với phái đoàn tham dự viên GX CTTĐVN Arlington TX đông đảo nhất  



Cha đã chụp với phái đoàn tham dự viên GX Chúa Kitô Vua, đông thứ hai




Cha đã chụp với Tham dự viên GX Fatima, cùng với 1 từ CA và 1 từ Dallas




Cha đã chụp hình với ban tổ chức Khóa LTXC



Cha đã chụp hình với Cha Nguyễn Hải Dương, CRM, Giám Đốc Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia và ban phục vụ ẩm thực năm đó

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho ngài nhé. Nếu lễ an táng của ngài không bị trùng với tổ chức của Nhóm TĐCTT Nam CA Mừng Tân Xuân Thứ Bảy 14/1/2023 thì chúng em sẽ sang tham dự.
Sáng nay Cha Paul Lavang Lưu Vương Thiện, OSB, phó Đan trưởng ở Đan viện Thiên Tâm của ngài mà vị em đã liên lạc ngay tối hôm qua đã cho em biết trưa hôm nay đan viện và ban tổ chức mới bàn quyết rồi cho em biết.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 5, 2022 at 12:28 PM
Subject: Re: Cầu nguyện cho LH , thân mẫu của Anh Nguyễn Chí Long
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Cám ơn Quí TĐCTT đã tham dự Lễ An Táng cho thân mẫu của Anh Nguyễn Chí Long.
Cám ơn Anh Hà Đại Thắng đã chụp hình và gửi cho em để em phổ biến cho TĐCTT Nam CA  như dưới đây:

Dù mất mẹ, nhưng với đức tin vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và của chung loài người, nhất là của những ai tin vào Người, như mẹ của mình, Anh Long đã biến nỗi buồn thành niềm vui. Tuyệt vời.

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 5, 2022 at 11:00 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Maria Nguyễn Thị Kim Tuệ
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam CA rất thân mến,

Em mới nhận được ai tín từ Anh Hà Đại Thắng về biến cố nhạc mẫu của anh là LH Maria Nguyễn Thị Kim Tuệ, mẹ của vợ anh là Chị Hà Mai Trang, TĐCTT XXXXIII 2021 GP Orange CA, mới qua đời hôm 28/11/2022, hưởng thọ 85 tuổi.
Đại diện Nhóm TĐCTT Nam CA xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nói chung và Chị Hà Mai Trang nói riêng. Chung Nhóm sẽ cầu nguyện cho cụ 3 ngày liền, từ hôm nay, Thứ Hai mùng 5 đến hết thứ tư mùng 7/12/2022, kèm theo 1 lễ cầu cho cụ và thiệp lễ sẽ được gửi về địa chỉ của AC Thắng Trang là 9831 Beverly Lane – Garden Grove, CA 92841-3836.

Theo Cao Phó, hậu sự cho LH thân mẫu của Chị Hà Mai Trang rất đơn giản, chỉ trong vòng 1 buổi sáng sau đúng 1 tháng mẹ của chị qua đời là ngày 28/12/2022, Lễ Các Thánh Anh Hài. Vậy TĐCTT chúng ta mặc đồng phục trắng đến tham dự với tang gia và tất cả mọi hội đoàn từ 10 giờ sáng Thứ Tư 28/12 để vừa phát tang, cầu nguyện, viếng xác, phân ưu và lễ an táng nhé. Chân thành đa tạ.

em tĩnh










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 1, 2022 at 9:20 PM
Subject: Tri ân cảm tạ và tiếp tục phục vụ TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022    


Tạ ơn LTXC đã ban cho hai vợ chồng chúng em thêm một Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công với Nhóm THĐC (Thân Hữu Đồng Công) 24 ngày (7-30/11/2022) được tràn đầy niềm vui thương xót, như Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái với Nhóm TĐCTT 14 ngày (11-24/10/2022). Cám ơn Quí AC nói chung và Nhóm anh chị em giờ kinh 3 giờ chiều hằng ngày vẫn liên tục cầu cho chúng em. Cám ơn Quí TĐCTT đã theo dõi email hằng ngày em tường trình về Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công và cầu cho cả quí linh mục thừa sai Đồng Công đang phục vụ Giáo Hội ở Việt Nam tại các khu vực truyền giáo các vị được các vị Giám mục bản quyền địa phương mời gọi tới cộng tác.

 

                                            

Nếu trong Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái, em đã cảm nghiệm được một Calcutta là Thánh Địa Thương Xót, nơi chảy Sữa Yêu Thương và Mật Phục Vụ từ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cùng với Dòng Thừa Sai Bác Ái của M, thì trong Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công, em lại cảm nghiệm thấy một Mùa Gặt Thương Xót nơi các khu vực truyền giáo đã và đang được anh em linh mục thừa sai Dòng Đồng Công phục vụ từ Bắc vô Nam dọc suốt cánh đồng truyền giáo của Giáo hội ở Việt Nam. Mỗi chuyến đi truyền giáo, như 2 chuyến đi sát nhau cuối năm, 2022, cách nhau chỉ 2 tuần, LTXC càng cho chúng em "nếm thử và nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao" (TV 34:8). Nghĩa là nhờ mỗi chuyến đi, chúng em được nhận lãnh nhiều hơn những gì chúng em trao tặng, những trao tặng về vật chất không thể nào sánh với những bổng lộc về tinh thần, về đức tin, những trao tặng bao gồm quĩ truyền giáo chung của Nhóm TĐCTT hay của THĐC, cùng với các thứ tốn phí cá nhân, cả về tiền bạc, thời giờ lẫn sức khỏe. 


Riêng về sức khỏe, 3 ngày cuối cùng ở VN, em bắt đầu ho (ngày 27/11), rồi khan tiếng (ngày 28/11) và cuối cùng hầu như mất tiếng (ngày 29/11), đến độ phải nói thỏ thẻ vào tai vợ nàng mới nghe được. Ngoài ra, em không bị covid-19 như kết quả self test hôm nay cho thấy, cũng không bị sốt nóng, không bị nhức đầu hay chóng mặt, không bị sổ mũi hay khan c; còn mệt mỏi thì sau chuyến đi nào cũng thế thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời, em trải qua triệu chứng mất tiếng một cách trầm trọng như thế này, đúng hơn là bị tắt tiếng, chứ không khàn tiếng, vì còn nói được, nói rõ, chỉ nói ra với sound không vang như bình thường và với volume không to như trước thôi. Em đã cố gắng trị liệu và sẽ cố gắng thì thào khi cần nhất phải lên tiếng, để còn nói cho buổi PVLC Livestream Chúa Nhật III Mùa Vọng Thứ Năm 8/12, cũng như cho Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy tuần tới 10/12 với TĐCTT Nam CA và Livestream với chung TĐCTT khắp nơi.


Tất cả những gì chúng em nhận được từ LTXC là để chúng em có thể tiếp tục trao tặng cho sứ vụ tông đồ giáo dân của chúng em nói chung, và cho Nhóm TĐCTT nói riêng. Trong Tháng 12/2022 này, em có rất nhiều chuyện cần phải làm để kịp phổ biến vào cuối năm  2022 này hay đầu năm 2023. Chẳng hạn sắp xếp thời điểm tổ chức cho các Khóa LTXC 2023 trong thời khoảng từ đầu Tháng 5 đến cuối tháng 9/2023, và chuyến Hành Hương Dân Ngoại - Ánh Sáng Muôn Dân theo vết chân của Thánh Phaolô ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, vào cuồi Tháng 10/2023. Năm 2023, chung TĐCTT cử hành một biến cố đặc biệt nữa đó là Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008-2023) vào cuối tuần đầu Tháng 10 tại Dòng Ngôi Lời bên Riverside.

 

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen.


em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 2, 2022 at 8:51 PM
Subject: Re: Tri ân cảm tạ và tiếp tục phục vụ TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Hai vợ chồng bệnh nhân chúng em vừa từ Urgent care của Kaiser Permanente về. Không phải vì đã được khám xong mà phải trở lại vào sáng sớm ngày mai. Thảo nào khi chúng em đến urgent cách đây 2  tiếng đồng hồ thì thấy trống rỗng, chẳng phải sắp hàng gì dài dòng lâu la như những lần trước trong năm. Lý do là vì họ đã quá tải overload bệnh nhân cho một ngày 12 tiếng, từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, nghĩa là cả ngày chứ không còn từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối nữa, thế mà vẫn cứ ngập đầy bệnh nhân, trong đó có 2 vợ chồng chúng em. 

Chính vì chúng em cứ tưởng là không có gì bất thường như thế nên theo bình thường cứ lấy same day appointment, nhưng phải chờ cả ngày để được gọi khi có chỗ, và cuối cùng không thấy gọi gì đành phải đến urgent care, chúng em mới biết được tình hình bệnh nạn chung chung hiện nay. Chẳng hạn ở Orange County CA, đang xẩy ra tình hình bệnh trạng liên quan đến cả trẻ em lẫn lão niên, liên quan đến phổi, như trường hợp em bị ho và tắt tiếng, theo tin tức được tờ Người Việt Online cho biết ở cái link như sau: Thêm nhiều trẻ em bị RSV, Orange County gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế.

Sáng mai, Thứ Bảy ngày 3/12/2022, Thứ Bảy Đầu Tháng, nhưng Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh của Nhóm TĐCTT Nam CA đã  được dời vào Thứ Bảy 10/12, chúng em sẽ rời nhà lúc 7:30 sáng, giờ chúng em bắt đầu buồn ngủ theo giờ ở Việt Nam, để bắt đầu xếp hàng lúc 8 giờ sáng và để được khám sớm vào lúc 9 giờ khi họ bắt đầu mở cửa urgent care. Sau đó chúng em đi chữa cái mobile phone của em bị hư từ ngày 23/11 ở VN, như em đã thông báo cho chung nhóm trong email mừng Thanksgiving 24/11/2022. Quí AC nào  gửi text cho em từ ngày 23/11 thì xin thông cảm. Em bị câm điện thoại từ ngày 23/11 và bị tắt tiếng từ ngày 30/11/2022.

Ngày mai, Nhóm TĐCTT Nam CA có hai Thánh lễ An Táng, một cho LH thân mẫu của Anh Nguyễn Chí Long ở OC, và 1 cho thân phụ của Chị Phùng Thúy Phượng, nhóm TĐCTT GP San Bernardino, ở LA. Chúng em cũng đã gửi emails đầy đủ từ Việt Nam về 2 biến cố qua đời này của Anh Long và Chị Phượng. Sáng hôm nay chúng em cũng nhắc cho quí AC liên hệ ở cả 2 vùng OC và SB về việc tham dự hậu sự cho 2 thân nhân ruột thịt của Anh Long và Chị Phượng. Trong giờ Kinh 3 giờ chiều mai, chúng ta dâng thêm 1 lần cầu nguyện nữa cho 2 LH Phanxicô Salêsiô Phùng Văn Khiết và LH Anna Nguyễn Thị Thọ nhé. 

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 3, 2022 at 6:43 PM
Subject: Re: Tri ân cảm tạ và tiếp tục phục vụ TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất mến thương của em trong LTXC vô biên,

Hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/12, theo dự tính từ hôm qua, chúng em đã vừa hoàn thành xong 2 việc quan thiết nhất trực tiếp liên quan đến bản thân chúng em và gián tiếp liên quan đến nhóm TĐCTT chúng ta, đó là việc đi khám sức khỏe về triệu chứng ho (cả 2 vợ chồng) kèm mất tiếng nơi em, còn nhà em lại bị nhức đầu với congestion, và việc chữa cái điện thoại samsung đã được em sử dụng gần 5 năm nay, từ đầu năm 2018.

Trước hết, về bệnh trạng của chúng em: đầu tiên là em, cả đêm vừa rồi em không ngủ được tí nào, chẳng những vì chưa lấy lại giấc cũ ở Mỹ sau 22 ngày ở VN, mà còn ho chưa từng thấy, cứ nằm xuống là ho, uống nước vào cũng ho, ho sù sụ, ho thắt bụng lại v.v. Theo tường trình của nữ phụ tá bác sĩ (PA) khám cho em hôm nay thì em bị bronchitis - xưng phổi, nên phải uống trụ sinh 5 ngày liền kèm theo thuốc ho. Phần nhà em cũng được một nữ PA (Physician Assistant), thành phần cần phải vận dụng tối đa khi không đủ bác sĩ cho quá nhiều bệnh nhân hiện nay, cũng cho nhà em thuốc ho như em, nhưng nàng phải đi test covid-19 lại, dù đã tự test negative 2 ngày trước, và 24 tiếng sau mới có kết quả. Chúng em về Mỹ vào ngay thời điểm cả nửa nước này đang bị cúm mùa kèm theo các vi khuẩn về phổi nên bị cuốn ngay vào vòng xoáy của nó. Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp trở lại.

Sau nữa, về cái điện thoại của em, từ ngày 23/11/2022, khi nó không thể nạp điện khi hết điện từ những cục pin dự trữ, sau đó cho dù nó được nạp điện từ những nguồn điện mạnh hơn, nó cũng không thể nào vào được màn hình bao gồm những apps để sử dụng nữa. Hai hôm trước nó đã được mang ra tiệm em mua gần 5 năm trước, nhưng họ cũng đàng chịu thua, và giới thiệu đến một chỗ khác khá hơn, nhưng chỗ tưởng rằng khá hơn này cũng phải giới thiệu đến chính chỗ chuyên sửa chữa đủ mọi loại điện thoại, và cuối cùng thì bác sĩ chuyên môn cũng đàng cho cháu vào hospice, chờ 2-3 tuần xem có thể chữa được không, và lệ phí nếu chữa được cũng gần bằng I-phone mới, nên em đàng quyết định cho rút ống luôn. Chính vì điện thoại của em bị hư nên không thể lấy lại toàn bộ dữ liệu sang phone mới, một loài I phone hoàn toàn khác với samsung em đàng lần mò sử dụng.

Tuy nhiên, để có thể lấy lại những gì cần thiết từ trong điện thoại samsung cũ, em xin quí anh chị giúp cung cấp cho em nhé. Kể như em đã bị mất điện thoại khi điện thoại cũ của em xác còn đó mà vĩnh viễn bị coma. Em sẽ giữ lại điện thoại samsung này, vì nhờ nó mà gần 5 năm nay, Nhóm TĐCTT chúng ta đã có vô vàn hình ảnh sinh hoạt, hình ảnh khóa LTXC, hình ảnh hành hương, hình ảnh truyền giáo v.v. Cũng rất may là theo thói quen cùng kinh nghiệm, đi đâu, như hành hương hay truyền giáo, như với nhóm TĐCTT 10 ngày ở Calcutta Ấn độ trong tháng 10/2022, hay với THĐC ở VN 22 ngày trong tháng 11/2022, ngày nào chụp xong từ 150 đến 4 trăm tấm hình, em đều chuyển sang laptop của em, để đề phòng điện thoại bị mất hay bị hư thì uổng lắm thôi. Sau ngày 23/11 hư điện thoại, em đã sử dụng điện thoại nhà em, nhờ đó, em mới có cả 4 ngàn tấm hình vẫn còn trong laptop.

Xin quí AC nào đã liên lạc với em bằng tin nhắn thì làm ơn chuyển sang email cho em nhé, để em làm việc dễ hơn tạm trong thời gian em đã tìm hiểu để sử dụng phone mới của em, cũng vẫn số điện thoại cũ, không thay đổi gì. Bao nhiêu là group tin nhắn em tạo nên đều phải làm lại hết. Do đó, em sẽ email đến từng group để làm ơn cho em lại điện thoại. Hình như có một sự trùng hợp lạ lùng trong năm 2022 liên quan đến vấn đề truyền thông của chung nhóm: đầu năm 2022 thì em phải làm lại hết toàn bộ email của chung nhóm cũng như của các nhóm khác nhau, như quí AC đã biết, và cuối năm 2022 này thì em cũng phải làm lại toàn bộ điện thoại và tin nhắn cho I phone mới của em. Tạ ơn LTXC đã ban cho con những jobs overtime ngoại lệ bất thường như thế này để nhờ đó con tập sống nhẫn nại như LTXC và với LTXC: "Xin hãy thực hiện nơi con nhũng gì Chúa muốn" (Luca 1:38).

em tĩnh




From: Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>
Date: Sun, Nov 27, 2022 at 11:10 PM
Subject: Cáo phó Ba của Phùng Thúy Phượng (San Bernardino)
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Anh Tĩnh & chị Nga mến,

Em gửi anh cáo phó Ba của Phùng Thúy Phượng (1 TDCTT ở San Bernardino).  Chiều nay sau lễ tại Cộng Đoàn Nativity El Monte có đọc kinh cho bác, chúng em có gặp Phùng Thúy Phượng, cô ta có vẻ trách anh.... Phượng nói có gọi cho anh nhưng anh nói đang ở VN & không nhận ra Phượng (hay sao đó em không rõ lắm nhưng không tiện hỏi chi tiết...).  Vậy 2 chúng em sẽ mặc đồng phục TDCTT trắng đại diện nhóm dự lễ tang 2pm Saturday Dec 3rd tại giáo xứ gần nhà (St. Anthony ở San Gabriel) nhé, sẽ cố gắng thuyết phục chị Trâm tham dự luôn để có thêm người của nhóm.  Em biết là sáng hôm đó cũng có lễ tang của mẹ anh chị Long Hoa 6 giờ sáng luôn.

Em cầu nguyện Chúa Mẹ gìn giữ ban ơn lành cho anh chị cùng phái đoàn.

Thân mến trong Chúa,
2 em Hồng Phát



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 28, 2022 at 4:12 AM
Subject: Re: Cáo phó Ba của Phùng Thúy Phượng (San Bernardino)
To: Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, Phat <thomasphatnguyen@gmail.com>
Cc: Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Cám ơn AC Hồng Phát.
Em thực sự có nhận được một email của một ai đó với tên lạ hoắc, chứ không hề nhận được điện thoại của bất cứ của ai từ Mỹ.
Email đó tên là "mac cuoi" ngày 14/11/2022 như sau:

"Xin Anh Tinh vui long Hiep y cau nguyen cho ba Em vua trut hoi tho cuoi cung hom thu sau 11/11/2022 linh hon Francisco de Sales
Khiet Van Phung 1926-2022.
Xin cam on Anh nhieu".

Vì không biết là của ai, nên em đã email để hỏi lại cho kỹ trước khi phổ biến cho chung nhóm, nhưng không hề trả lời cho biết là ai trong nhóm hay ngoài nhóm, hay ở trong một nhóm nào khác... mãi cho tới nay thì lại trách em thì em đành chịu thôi. Nếu trả lời cho em và em biết là thân phụ của Phùng Thúy Phượng thì AC có nghĩ rằng em không phổ biến chung hay chăng? Tạ ơn LTXC.

Em sẽ phổ biến cho chung nhóm cáo phó của Chị Phượng qua AC. Phần chúng em mới từ VN về chắc chắn không thể nào có sức đi 2 lễ an táng 1 lúc. Cám ơn AC đã đại diện nhóm đi thay.

em tĩnh



From: Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>
Date: Mon, Nov 28, 2022 at 1:40 PM
Subject: Re: Cáo phó Ba của Phùng Thúy Phượng (San Bernardino)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Phat <thomasphatnguyen@gmail.com>, Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Em mới gọi Phượng lại hỏi kỹ hơn thì được biết Phượng có gọi cho chị Mộng Điệp báo tin hôm 11/11/22 thì chị Điệp nói là sẽ nói với nhóm cầu nguyện vào lúc 3pm vậy thôi.  Phượng đã dùng email của thằng con trai khi báo tin cho anh.  Em đã giải thích với Phượng rằng anh không nhận ra Phượng là đúng rồi, làm sao đoán ra được...  Phượng cần phải phúc đáp khi anh Tĩnh thắc mắc hỏi lại để tránh hiểu lầm...  next email em sẽ attach thêm phần viết tay để có đủ chi tiết ngày giờ cầu nguyện, địa chỉ nhà quàn & nhà thờ (Phượng nói vì nhà in làm chưa xong nên phải viết tay). Anh forward đến cho nguyên nhóm cho đầy đủ nhé, hy vọng có thêm nhóm viên ở San Bernardino tham dự (như chị Trinh Ngô chẳng hạn).  Hẹn gặp lại anh chị trong 1 ngày rất gần.

Thân mến trong Thầy Giêsu,
2 em Hồng Phát






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 19, 2022 at 7:54 PM
Subject: Cầu nguyện cho LH , thân mẫu của Anh Nguyễn Chí Long
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam California rất thân thương của em,

Sáng hôm nay, đang ở Buôn Mê Thuột, em nhận được ai tín của Anh Nguyễn Chí Long,
về biến cố qua đời của vị thân mẫu 92 tuổi của anh ở Orange County CA.
Nhóm TĐCTT đọc kinh 3 giờ chiều đã bắt đầu cầu nguyện cho bà 3 ngày liền.
Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho bà và cho Anh Long nhé.
Xin Chị Thủ quĩ Mỹ Dung xin một lễ cho LH mẹ Anh Long 
và gửi thiệp lễ cho Anh Nguyễn Chí Long ở địa chỉ sau đây:
13252 Downie Place – Garden Grove, CA 92843.
Anh Long sẽ gửi cáo phó bao gồm chương trình hậu sự sau cho nhóm.
Xin thành kính phân ưu cùng Anh Long và hiệp thông cầu nguyện với tang quyến.

em tĩnh

Mới năm 2021, vào Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên Chúa Nhật 25/7,
Nhóm TĐCTT ghé thăm bà ở dưỡng lão viện với AC Long Hoa,
nay bà đã ra đi trước chúng ta... để dọn đường cho chúng ta đi sau...





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 22, 2022 at 10:17 PM
Subject: Re: Cầu nguyện cho LH , thân mẫu của Anh Nguyễn Chí Long
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Qui TĐCTT Nam CA rất thân thương của em,

Anh Long đã gửi cho nhóm qua em Cáo phó về hậu sự cho LH Anna Mẹ của anh.
Chúng ta cố gắng sắp xếp để đến tham dự nhé, một trong hay cả 2 tùy hoàn cảnh cho phép.
Riêng chúng em mới từ VN về sẽ cố gắng trong tầm tay.
Theo thói quen, chúng ta sẽ mặc đồng phục Tim khi viếng xác cầu nguyện và Trắng khi dự lễ an táng.
Để thống nhất đến cùng một lúc, em đề nghị chúng ta cầu nguyện viếng xác từ 6 đến 7 giờ nhé.
Một lần nữa xin phân ưu cùng Anh Long và hiệp thông cầu nguyện cho LH Anna với tang quyến.
 
em tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 13, 2022 at 3:35 PM
Subject: TĐCTT Hiệp thông cầu nguyện cho 1 người anh em ...
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Huu Thanh <thnphxaz@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Tran Thi Thuy Dung <ttranchandler@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Hôm Thứ Sáu 11/11/2022, khi em còn đang ở Lạng Sơn, em đã nhận được tin nhắn khẩn của Chị Dung như sau:
"Anh Tĩnh ơi, em là Thùy Dung đây anh. Anh Irene Nguyễn Hữu Thành bị cancer sắp qua đời rồi.
(Anh Thành là chồng của chị khi AC cùng tham gia chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018 với Nhóm TĐCTT).
Em xin AC và Nhóm TĐCTT cầu nguyện cho anh nhé. Em xin cám ơn nhiều lắm".
Vậy chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Anh Thành nghe, nhất là vào giờ kinh chiều, 3 ngày liền, 14-16/11/2022.

em tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 17, 2022 at 5:16 AM
Subject: Re: TĐCTT Hiệp thông cầu nguyện cho 1 người anh em ...
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Huu Thanh <thnphxaz@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Tran Thi Thuy Dung <ttranchandler@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>

Pleiku Tây Nguyên Việt Nam by Night 

Quí TĐCTT quí mến của em,

Em nhận được ai tín từ Chị Dung, vợ của Anh Nguyễn Hữu Thành, 
cả hai AC đều từ GP Phoenix Arizona đã tham dự Khóa LTXC VI - 2013,
vừa qua đời lúc 4 giờ chiều ngày 15/11/2022.
Theo Nội Qui của nhóm, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho anh nhé.
Riêng buổi Kinh 3 giờ chiều sẽ dâng 1 Tuần 7 ngày cầu cho anh, trong thời khoảng 18-24/11/2022.
Chúng em xin thành kính phân ưu cùng Chị Dung nhé.

em tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 19, 2022 at 7:06 PM
Subject: Re: TĐCTT Hiệp thông cầu nguyện cho 1 người anh em ...
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Huu Thanh <thnphxaz@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Tran Thi Thuy Dung <ttranchandler@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>


Cách đây đúng 4 năm, Anh Nguyễn Hữu Thành đang còn ngắm nhìn người bố của mình là LH
Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Thượng 97 tuổi trong quan tài hôm Thứ Sáu 2/11/2018, hôm nay tới anh...
Anh cũng đang nằm trong quan tài, vĩnh viễn ra khỏi trần gian, không bao giờ trở lại nữa...
và đang chờ người thân đẩy quan tài của anh từ lễ an táng ra xe tang đưa anh đến nơi trở về bui tro,
như anh đã đẩy quan tài cho thân phụ của anh sau lễ an táng ngày 3/11/2018 bốn năm trước đây:










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 8, 2022 at 5:31 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 11-24/10/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như quí AC đã biết, theo quan phòng thần linh, Nhóm TĐCTT chúng ta đã có một thông l hành hương từ năm 2014 và hành trình truyền giáo từ năm 2016.

Sau đó, thông lệ này đã được ổn định như sau: Năm lẻ chúng ta đi hành hương và năm chẵn chúng ta đi truyền giáo.


Những chuyến hành hương chúng ta thực hiện, trừ năm 2014 với chuyến Hành hương Tia sáng từ Balan nhân dịp ĐTC Gioan Phaolô II được phong hiển thánh, chúng ta đã kính viếng Roma và Balan,

chúng ta còn thực hiện 3 chuyến hành hương nữa: 2017 Hành hương Thánh mẫu - Thời điểm Maria; 2019 Hành hương Thánh địa - Tuần thánh Vượt qua; 2021 Hành hương Đức tin - Chứng tích Phục sinh.

Trong tương lai, Năm 2023 Hành hương Dân ngoại - Ánh sáng Muôn dân,  Năm 2025 Hành hương Năm thánh - Vui mừng và Hy vọng


Những hành trình truyền giáo, được mở màn ngay Năm Thánh Thương Xót ngoại lệ 2016: Hành trình truyền giáo Xuyên Việt đầu tiên 3 tuần với 20 anh chị em TĐCTT;

chúng ta đã tiếp tục với Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II 2018, cũng 3 tuần, với 30 TĐCTT, năm 2020 đã hẹn hò thăm viếng nhưng bị hủy bỏ bởi đại dịch, và Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022.

Trong tương lai, Năm 2024 Hành trình Truyền giáo - Tận cùng Trái đất (ở Phi Châu), và Năm 2026 Hành trình Truyền giáo - Văn hóa Á đông.


Theo lịch trình hành hương năm lẻ và truyền giáo năm chẵn như đã được phác họa từ 5 năm trước trên đây, năm 2022 này, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái,

một chuyến hành trình truyền giáo 14 ngày (11-24/10/2022) đã được phát động từ 6 tháng nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta qua đời, với phái đoàn đại diện TĐCTT 8 người (4 CA + 4 TX).


Chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ngoài Việt Nam đầu tiên có tính cách hoàn vũ, đại đồng và công giáo này, Nhóm TĐCTT chúng ta chẳng những, qua 8 phần tử tình nguyện viên của mình,

cùng với các sơ và như các sơ Thừa sai Bác ái, đích thân phục vụ những anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo ở Calcutta Ấn đ, mà còn tặng cho họ 10 ngàn MK nữa.


Trong tâm tình tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta tham gia vào sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, bằng cả việc đóng góp tiền bạc, lẫn sự hiện diện và phục vụ nữa,

chúng ta hãy hiệp thông trong 1 tuần 3 ngày, từ Chúa Nhật mùng 9 đến hết Thứ Ba 11/10/2022, ngày phái đoàn TĐCTT lên đường, từ Houston TX lúc 6:00 pm, San Francisco CA 4:00 pm và LAX CA 3:00 pm. 

Mỗi ngày chúng ta đọc 1 Kinh Lạy Cha, để xin cho Danh Cha cả sáng nơi phái đoàn TĐCTT, Nước Cha trị đến nơi những anh chị em TĐCTT phục vụ, và Ý Cha trên trời được thể hiện nơi chuyến đi lịch sử hiếm quí này.

                                         

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 3, 2022 at 12:52 PM
Subject: TĐCTT Tham dự Hậu sự LH Giuse Nguyễn Việt Cẩm, thân phụ Anh Nguyễn Việt Phát
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: Phat <thomasphatnguyen@gmail.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT Nam California thân mến,

Trước hết chúng ta phải tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho chúng ta để chúng ta được dịp gắn bó với nhau hơn,
mỗi khi chúng ta cố gắng sắp xếp để tham dự hậu sự cho những người thân nhân ruột thịt của TĐCTT chúng ta,
nhờ đó, nhờ những LH đã ra đi trước chúng ta, chúng ta lại được nhắc nhở về thời khắc ra đi sau của chúng ta bất khả tránh.

Sau nữa, xin cám ơn Quí AC đã tham dự hậu sự cả Thứ Sáu và Thứ Bảy hay chỉ có thể dự 1 trong 2 ngày.
Sau hết, xin mời quí anh chị theo dõi lại một số hình ảnh lưu niệm cho biến cố này ở cái link sau đây:
Một lần nữa xin phân ưu và hiệp thông cầu nguyện với Anh Nguyễn Việt Phát và tang gia.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 25, 2022 at 5:04 PM
Subject: RIP LH Phêrô Trịnh Quang Huy
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, TDCTT XV CA OC - Trinh Thi Hong <hongtrinh530@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>

LH Phêrô Trịnh Quang Huy là thân phụ của Chị Trịnh Thị Hồng, TĐCTT GP Orange CA, vừa qua đời sáng hôm qua, 24/9/2022, hưởng thọ 97 tuổi.
Vì không liên lạc được với chị bằng điện thoại, em đã gửi tin nhắn phân ưu cùng chị.
Trong khi chờ đợi Cáo phó của tang gia qua chị để có thể tham dự hậu sự cho thân phụ của chị,
chúng ta mỗi người hãy hiệp thông cầu nguyện cho LH Phêrô, và chung nhóm, trong giờ kinh chiều, sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho ba của chị, bắt đầu từ ngày mai Thứ Hai 26/9 đến hết Thứ Tư 28/9.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 21, 2022 at 5:32 AM
Subject: RIP LH Giuse Nguyễn Việt Cẩm
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Xin đại diện TĐCTT thành kính phân ưu cùng 
Anh Nguyễn Việt Phát về biến cố qua đời ngày 15/9/2022 ở Orange County CA của LH Giuse Nguyễn Việt Cẩm, thân phụ của anh, hưởng thọ 99 tuổi 9 tháng.

Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều đã dâng 1 tuần 3 cầu cho LH Giuse, từ Thứ Hai 19/9, ngay khi vừa nhận được ai tín từ chính AC Hồng Phát, cho tới hết hôm nay, Thứ Tư 21/9.
Ngoài ra, AC Hồng Phát sẽ gửi Cáo Phó cho chúng ta, trong đó bao gồm cả Chương trình hậu sự sau, để chúng ta cùng nhau tham dự nhé.  
Theo Nội Qui, chung Miền Nam CA sẽ dâng 1 Thánh lễ để cầu nguyện cho LH Giuse Nguyễn Việt Cẩm là thân nhân ruột thịt theo hàng dọc của phần tử TĐCTT.
Xin Chị Thủ quĩ Trần Mỹ Dung xin lễ và gửi thiệp lễ về cho AC HỒng Phát ở địa chỉ: 4123 Cogswell Road – El Monte, CA 91732.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 20, 2022 at 5:32 PM
Subject: TĐCTT Hiệp thông Cầu nguyện cho 2 LH cha mẹ qua đời
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>

Xin đại diện TĐCTT thành kính phân ưu cùng 
Anh Nguyễn Việt Phát về biến cố qua đời ngày 15/9/2022 ở Orange County CA của LH Giuse Nguyễn Việt Cẩm, thân phụ của anh, hưởng thọ 99 tuổi 9 tháng; và
Chị Trần Tự Hồng về biến cố qua đời của thân mẫu của chị là LH Maria Lễ Thị Quảng, hưởng thọ 83 tuổi.
Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều dâng 1 tuần 3 cầu cho LH Giuse (19-21/9) và Maria (21-24) là thân phụ và thân mẫu của quí anh chị.
em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 8, 2022 at 2:42 PM
Subject: Thông báo thay đổi trong 2 giờ kinh hàng ngày 
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân thương của em,

Trước hết, chúng ta phải cảm tạ LTXC và TMTX Maria đã chúc lành cho 2 giờ kinh hằng ngày của chúng ta,
nhờ đó chúng ta mới còn tồn tại và kéo dài cho tới bây giờ: 
Giờ kinh chiều từ ngày 1/1/2015, đã 7 năm 8 tháng 7 ngày;
Giờ kinh trưa từ ngày 18/3/2020, đã 2 năm rưỡi tới nơi rồi.

Em cứ tưởng 2 giờ kinh mỗi ngày hơi nhiều, và giờ kinh trưa chỉ tạm thời thôi,
hóa ra cả 2 giờ kinh đều đông đảo, trung bình 35 anh chị em mỗi giờ kinh, và càng ngày càng khẩn thiết, ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết,
đa số anh chị em tham dự cả 2 giờ kinh, chưa kể đến buổi PVLC Online mỗi chiều tối Thứ Năm hằng tuần, cũng với quí AC tham dự 2 giờ kinh!
Đúng là ơn Chúa, hoàn toàn do bởi ơn Chúa. Xin tạ ơn LTXC. Xin cám ơn quí AC đã tham dự và chu toàn phần nhiệm của mình trong 2 giờ kinh này.

Để tiếp tục làm cho 2 giờ kinh của chúng ta được tốt đẹp, 
em xin sắp xếp lại một chút về một số phần vụ đã lâu (5 tháng) bị trống vắng (Chị Phạm Thị Liên), hay sắp cần thay thế tạm thời (của Chị Nguyễn Bích Phượng).

Chị Phạm Thị Liên làm MC Thứ hai Giờ Kinh trưa, xin Chị Phạm Ngọc Anh thay thế.
Chị Phạm Thị Liên cùng với Chị Hoa đọc chục 2 chuỗi Mân Côi, giờ đây xin 2 Chị Đinh Tuyết Mai  Ch Khổng Nhàn, cũng đọc chục 2 ngày chẵn, kiêm luôn các ngày lẻ.

Chị Nguyễn Bích Phượng nguyên ngày thứ bảy trong năm học phải dạy Giáo lý Việt ngữ không thể tham dự cả 2 giờ kinh Thứ Bảy, bởi thế,
Kinh Ukraine ngày Thứ Bảy phần 3 giờ kinh trưa của chị xin chị Nguyễn Hải thay thế, và chục 2 phần sau giờ Kinh chiều của chị xin Chị Vũ Thị Liên thay thế.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 7, 2022 at 4:43 PM
Subject: Magnificat LH Anna Mai Thị Nho
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgphoustontx@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của LTXC,

Một chị em trong chúng ta lại "ra đi trước chúng ta" nữa, đó là Chị Anna Mai Thị Nho, TĐCTT VI 2013 TGP Galveston-Houston TX,
đã vĩnh biệt trần gian mà về Nhà Cha ngày 3 tháng 8/2022 lúc 11.41 pm tại bệnh viện Methodist Houston sau hành trình đức tin 87 năm,
Lý do là vì chị bị nhiểm trùng đường ruột, bị tim kèm theo huyết áp....   

Nhóm TĐCTT địa phương có phần tử qua đời sẽ thực hiện những gì được nội qui ấn định, 
và chung TĐCTT, theo thông lệ quen thuộc không bắt buộc, 
sẽ dâng 1 tuần 7 ngày cầu cho chị vào buổi kinh 3 giờ chiều, kể từ hôm nay, Chúa Nhật 7/8/2022 cho đến hết Thứ Bảy 13/8/2022.

em tĩnh

rất tiếc em không có hình của chị.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 1, 2022 at 4:40 PM
Subject: RIP LH MARIA TẠ THỊ VUI
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   

                                               

 

Trong mùa đại dịch Covid-19 toàn cầu, kéo dài từ đầu năm 2020 cho tới nay, 

trong nội bộ TĐCTT, chúng ta đã có 14 anh chị em TĐCTT ra đi trước chúng ta, đầu tiên là Anh Phạm văn Giản ở Virginia ngày 23/2/2020,

và Chị Nguyễn Thị Quế ở GP Orange CA ngày 3/4/2022, chưa k hơn kém 40 anh chị em bị nhiễm covid-19 từ 6/2002 tới 6/2022, bao gồm cả bản thân em.


Tuy nhiên, hôm 23/7/2022 vừa qua, một người chị em đầu tiên trong TĐCTT chúng ta đã ra đi bởi bị covid-19, 

đó là Chị Maria Tạ Thị Vui, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA.

 

 

Theo Chị Trần Phan Hòa, trưởng nhóm TĐCTT San Jose CA cho chung nhóm địa phương trên đó qua email thì tiến trình ra đi của Chị Tạ Thị Vui như sau:


"Em xin được báo tin chị Maria Tạ thị Vui khoá LTXC năm 2017 tai San Jose đã qua đời.

Em đã nói chuyện với người con dâu tên Hạnh Của chị Tạ Thị Vui em được biết chị bị COVID-19 hồi 12/2020 Chị ở nhà thường khoảng 3 tháng…

Khi chị xuất viện lúc đó chị rất yếu phải ăn bằng ống đi thẳng vô bao tử… (chị có bệnh tiểu đường lúc trước khi bị Covid )….

 và từ đó chị yếu dần và nhiều chứng bệnh khác xảy đến cho chị như bệnh tim phải thông tim. Biết chị bị đã lâu mà không biết 😔😔.

Những ngày cuối đời chị ra vào nhà thương rất nhiều lần và đã được lãnh nhận các bí tích.

Vậy chúng ta cùng cầu nguyện cho chị nhá , giờ đọc kinh và thăm viếng xác em sẽ liên lạc và cho quý anh chị biết sau.

Xin xem tờ cáo phó ở dưới.


Em Hòa


Điện thoại của người chồng là anh Hùng 480-417-9389; Hạnh con dâu 408-387-4047"

 

Chung Nhóm TĐCTT, theo thông lệ, đã bắt đầu dâng 1 Tuần 7 ngày cầu cho phần tử qua đời của mình, vào buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, hôm nay là ngày thứ 3.

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 11, 2022 at 8:58 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu nguyện cho Khóa LTXC XXXXXI - 2022 ở TGP Galveston-Houston TX (15-16/7)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <martincatnguyen@gmail.com>, Rev Duy Khanh OP <duykhanhop@gmail.com>, tuan bui <revtuanbui@gmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                  

 

Theo thông lệ của TĐCTT, trước mỗi một Khóa LTXC ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đề dâng 1 Tuần 3 ngày để hiệp thông cầu nguyện.

Vậy, cuối tuần này, Thứ Sáu - Thứ Bảy 15-16/7/2022, chúng ta sẽ có Khóa LTXC XXXXXI ở TGP Galveston-Houston TX, tại Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể.


Trong Tuần 3 ngày này, từ Thứ Ba ngày 12/7 đến hết Thứ Năm 14/7/2022, mỗi ngày mỗi người chúng ta đọc thêm 1 Kinh Lạy Cha 

để xin cho Ý Cha tối cao trên trời được thể hiện dưới đất nơi Khóa LTXC này, cho danh Cha cả sáng nơi các vị giảng huấn cùng phục vụ viên và Nước Cha trị đến nơi những ai tham dự nhé.


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 11, 2022 at 10:40 AM
Subject: TĐCTT Cầu nguyện cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XVI 2021-2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Nhóm TĐCTT chúng ta luôn gắn bó với Giáo Hội, một Giáo Hội đang được dẫn dắt bởi ĐTC Phanxicô, vị thừa kế Thánh Phêrô và là đại diện của Chúa Kitô trên trần gian này.

Cho dù hiện nay, lịch sử thế giới đang xẩy ra những biến động về thiên tai, như đại dịch toàn cầu covid-19, cùng với những biến loạn chẳng những về xã hội mà còn về chính trị nữa:

biến loạn về xã hội, điển hình nhất là cuộc nội chiến về văn hóa chết chóc ở Hoa kỳ, và biến loạn về chính trị, điển hình nhất là chiến tranh ở Ukraine do đại cường Nga xâm lược v.v.

Nhưng không phải vì các thứ biến động về thiên tai và biến loạn về nhân sinh như thế có thể khiến Giáo Hội bị đình trệ những sinh hoạt càng quan thiết hơn lúc nào hết ngay thời điểm này đây.


Một sinh hoạt chính yếu và quan thiết nhất của Giáo Hội Công giáo hiện nay đó là Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ XVI, một thượng nghị được tổ chức một cách đặc biệt hơn nữa,

vì là một thượng nghị không chỉ giành riêng cho hàng giáo phẩm trên thế giới, như đã từng xẩy ra cho 15 thượng nghị trước đây, từ năm 1967, cứ 3 năm 1 lần, tại Giáo đô Vatican, vào Tháng 10 năm đó,

mà còn bao gồm tất cả mọi tầng lớp dân Chúa nữa, nhất là giáo dân và thậm chí giáo dân tật nguyền, bởi tất cả, dù là giáo phẩm hay giáo dân, cũng đều là một cộng đồng dân Chúa, cùng nhau tiến bước - synod.

Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ bắt đầu tích cực "cùng tiến bước", theo đúng ý nghĩa của chữ "synod" là tên gọi của các Thượng nghị Giám mục Thế giới, với Thượng nghị Thường lệ lần XVI 2021-2023 này.


Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI này được sửa soạn trong vòng 2 năm, 10/2021 - 10/2023. và được chia ra làm 3 giai đoạn chính yếu, mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng:

1- Giai đoạn sửa soạn ở cấp giáo phận: 10/2021 - 4/2022; 2- Giai đoạn sửa soạn ở cấp Châu lục 9/2022 - 3/2023, và 3- Giai đoạn đúc kết ở cấp Hoàn vũ 4/2023 - 10/2023.

Giai đoạn từ Tháng 4/2022 đến hết Tháng 8/2022 là giai đoạn văn phòng Tổng Thư ký Thượng nghị Giám mục tổng hợp tất cả các góp ý từ các giáo phận địa phương để thành tài liệu cho cấp Châu lục.

Như thế, tiến trình sửa soạn cho Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI sắp sửa tiến sang giai đoạn Châu lục vào đầu Tháng 9/2022 tới đây, Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu nhập cuộc cầu nguyện nhé.


Từ trước đến nay, Nhóm TĐCTT chúng ta thường sử dụng chính những kinh nguyện của ĐTC Phanxicô cho những lần cầu nguyện đặc biệt vào 1 trong hai giờ kinh hằng ngày trưa hay chiều của chúng ta

như cầu nguyện trong Năm Laudato Si (24/5/2020-2021), Năm Gia đình (19/3/2021-26/6/2022), Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021), Mùa Đại dịch (11/3/2020-11/6/2022), cho Hòa bình ở Ukraine (từ 12/3/2022 đến nay)  

Lần này cũng thế, em đã bỏ giờ ra tìm kiếm một kinh nguyện chính thức của ngài, hay của chung Giáo Hội để chúng ta sử dụng cho có tính cách hiệp thông, và đã tìm thấy ở cả trong HĐGMHK và HĐGMVN.

Chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Giáo Hội cầu nguyện cho Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI vào giờ Kinh chiều, thay cho Kinh cầu Hòa Bình cho Ukraine (vì giờ kinh trưa chúng ta đã cầu cho Ukraine rồi).                                              

 

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Kinh cầu nguyện cho Thượng Hội đồng: Adsumus Sancte Spiritus

Mỗi phiên họp của Công đồng Vaticanô II đều bắt đầu với lời kinh Adsumus Sancte Spiritus, câu đầu tiên trong nguyên bản Latin, “Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa”, là lời kinh đã được dùng trong các công đồng, công nghị và các buổi hội họp khác của Hội thánh theo dòng lịch sử suốt hàng trăm năm qua, và được cho là của thánh Isidore Seville (khoảng 560 – 4.4.636). Khi chúng ta được mời gọi đi theo con đường hiệp hành của Thượng Hội đồng, lời kinh này nài xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta để chúng ta có thể là một cộng đoàn và một dân của ân sủng. Đối với Thượng Hội đồng 2021-2023, chúng tôi đề nghị sử dụng phiên bản rút gọn này, để bất kỳ nhóm hay cộng đoàn phụng vụ nào cũng có thể nguyện kinh dễ dàng hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần,
này chúng con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa,
khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa.

Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con,
xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con;
xin dạy chúng con lối đường phải đi
và cách bước đi trên lối đường đó.

Chúng con yếu đuối và tội lỗi,
xin đừng để chúng con gây xáo trộn.
Đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm
cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến.

Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con
để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu
và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật.

Chúng con cầu xin Chúa,
là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,
trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con,
luôn mãi đến muôn đời.
Amen.

https://www.usccb.org/prayers/prayer-synod-synodality 

 Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

Kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục 2023 (Kinh của riêng Giáo Hội ở VN) 

Ngay hôm nay, Thứ Hai ngày 11/7/2022, chúng ta sẽ cầu nguyện cho đến khi bế mạc Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI vào cuối Tháng 10/2023.

Chị Bùi Mộng Điệp (đoạn 1, 3 và 5) và Chị Nguyễn Kim Thoa (đoạn 2 và 4) sẽ đọc kinh trên đây, thay cho Kinh cầu cho Ukraine trong giờ Kinh ban chiều.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 4, 2022 at 11:07 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Giuse Hoàng Văn Lý
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, TDCTT XXXVIII CA LA Hoang Kim <khoangk@gmail.com>, TDCTT XXXVIII CA LA Hoang Hiep <paulhoang2000@gmail.com>

Quí AC tham dự hai giờ kinh hằng ngày của TĐCTT rất thân thương của em,

Từ hôm nay, Thứ Hai 4/7 đến hết Thứ Tư tuần này mùng 6/7/2022, chúng ta sẽ cầu nguyện cho LH Giuse Hoàng Văn Lý,
thân phụ của Anh Hoàng Paul Hiệp, người con thứ 7 trong 10 người con của một con người đã sống trên trần gian này gần 100 tuổi.

Chúng ta cũng đại diện chung Nhóm TĐCTT thành kính phân ưu chung tang gia và cách riêng Anh Hiệp và Chị Hoàng Kim, vợ anh, cặp TĐCTT TGP LA..
Xin LH Giuse về hoan hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời chuyển cầu cho AC cũng như TĐCTT chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như cụ nhé.

em tĩnh


 

Chuỗi Kinh Thương Xót Này là Người

1- "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô Emmanuel,/ cho dù là Thiên Chúa,/ Chúa cũng đã hóa ra như không,/ mặc lấy thân phận loài người vô cùng thấp hèn như chúng con và với chúng con,/ thậm chí còn trở nên như một con sâu bọ đất,/ không phải là người nữa,/ và thực sự đã bị con người chà đạp dưới chân,/ khi Chúa bị ngã sõng soài xuống đất trên đường nên Núi Sọ. 

Lạy Đấng đã bị chính con người ăn cùng bàn với Chúa giơ chân đạp Chúa,/ một bàn chân đã được Chúa là Thày và là Chúa cúi mình xuống rửa chân cho,/ xin thương xót những nạn nhân bần cùng khốn khổ trong thế giới loài người chúng con ở khắp nơi,/ đang bị chà đạp bởi những bàn chân phi nhân bản đế quốc,/ kỳ thị và bạo lực ngày nay,/ và xin Chúa cũng thương xót rửa chân/ cho những người anh chị em phạm nhân đã lầm không biết việc mình làm,/ khi chà đạp Chúa nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa./ Amen.

(xem Philiphe 2:6; TV 22:6; Gioan 13:18; Gioan 13:5,10-11; Luca 23:34; Mathêu 24:40,45) 

 

2- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô khổ nạn,/ Đấng đã có ngay từ ban đầu,/ hằng ở nơi Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa,/ là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình,/ Đấng đã hóa thành nhục thể để tỏ Cha ra,/ đến độ Chúa đã không còn hình tượng gì nữa,/ nên đã bị chính loài người loại ra khỏi thế giới nhân sinh của họ,/ thế giới do thái giáo cũng như dân ngoại,/ bằng việc lên án tử giá cho Chúa.  

Lạy Đấng đã không còn hình tượng gì nữa,/ khi bị tan thây nát thịt bởi đòn vọt,/ bởi dung nhan đầy đờm rãi nhớp nhúa,/ bởi triều thiên gai trên đầu,/ bởi tấm áo điều trên mình như một vua hề,/ Đấng thậm chí đã bị chính Cha mình không nhận ra hình ảnh uy nghi cao cả Con mình nữa,/ cũng bỏ rơi Con luôn,/ phó mặc cho thế giới nhân sinh loại bỏ như một đồ nguyền rủa ghê tởm nhất,/ xin thương xót loài người chúng con/ càng văn minh vật chất và văn hóa nhân bản càng trở thành quái dạng,/ theo xu hướng giả dối chưa từng thấy,/ sống hôn nhân đồng tính và thay hình đổi giống./ Amen.

(xem Gioan 1:1; Colose 1:15; Gioan 1:14,18; Isaia 52:14,53:8; Matheu 27:26-31,46)

 

3- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô tử giá,/ Vị Mục tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì chiên,/ cho chiên được sống và sống viên mãn,/ một mạng sống không ai có thể lấy được từ Chúa/ mà do Chúa tự hiến,/ như một con chiên hiền lành để mình bị mang đi sát tế,/ đến độ tự nộp mình cho nhóm được dẫn đến/ bởi người môn đệ phản bội để bắt giải Chúa vào đêm Thứ Năm Tuần Thánh trong Vườn Cây Dầu. 

Lạy Đấng hiền lành như chiên bị mang đi sát tế,/ một con chiên hiền lành đã để cho mình bị xén long/ đến độ trần trụi toàn bộ tấm thân linh thánh đẫm máu vì đòn vọt đã tan nát đến tận xương tủy,/ Xin thương xót những nạn nhân của nền văn hóa chết chóc,/ những sự sống quí giá bị hủy hoại là thai nhi,/ sự sống tật nguyền hay yếu bệnh bất trị bị triệt sinh an tử hay trợ tử,/ sự sống bị tử hình.../ nhất là những tác nhân của thứ văn hóa chết chóc,/ đang lầm lạc bị cuốn hút và quay cuồng bởi cơn bão lốc văn minh hiện sinh hưởng thụ/ và văn hóa sa thải duy lợi vô thần duy vật ngày nay./ Amen. (xem Gioan 10:10,18; Isaia 53:7; Gioan 18:4-9; Gioan 19:23-24)

 

4- "Này là Người": "Không thể xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa,/ nhưng vẫn không tự động xuống khỏi thập tự giá vô cùng ô nhục và đớn đau,/ để nhờ đó Chúa càng chứng tỏ Chúa quả thực là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa,/ ở chỗ,/ Chúa cho chung nhân loại và riêng dân Chúa biết được căn tính LÀ của Chúa/ khi họ treo Chúa lên thập tự giá. 

Lạy Đấng đã vâng lời cho đến chết,/ cho dù có phải chết trên thập tự giá,/ để chứng tỏ Chúa chính là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái,/ Đấng thực sự được sai đến bởi vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ,/ và do đó,/ Chúa cũng chính là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại,/ Đấng đã được Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại ngay sau nguyên tội/ do hai nguyên tổ gây ra khiến cho tội lỗi cùng sự chết đột nhập thế gian,/ đồng thời Chúa vẫn tiếp tục không xuống khỏi thập giá/ trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội là Nhiệm thể của Chúa,/ nơi các chứng nhân đức tin tử đạo bất khuất, xin Chúa thương xót thành phần phản kitô./ Amen

(xem 1Corinto 1:24; Gioan 8:28; Philiphe 2:8; Roma 5:12)

 

5- "Này là Người": "Bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô vượt qua,/ Chúa đã yêu cho đến cùng,/ không phải chỉ ở chỗ chết cho người mình yêu,/ mà còn ở chỗ yêu cho đến con chiên lạc cuối cùng của Chúa,/ đến độ không một con chiên nào bị hư đi,/ thậm chí máu và nước từ cạnh sườn của Chúa chỉ tuôn ra/ sau khi cạnh sườn của Chúa bị lưỡi đòng của người lính dân ngoại Roma bất ngờ đâm vào,/ để biến chính lỗ hỗng bị đâm đó thành cửa ngõ thương xót. 

Lạy Đấng đã lợi dụng chính lưỡi đòng tội lỗi và việc phạm tội của loài người/ như đâm vào tim Chúa,/ để tỏ lòng thương xót vô cùng bất tận của Chúa,/ vì ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa,/ xin cho tội nhân biết nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua,/ như người trộm lành vào giây phút cuối đời của mình,/ để nhờ đó,/ nhờ chính lòng tin tưởng vào lòng thương xót Chúa,/ họ xứng đáng được hoan hưởng Nước Trời,/ và cũng cho các tâm hồn thừa sai thương xót của Chúa/ trong thời điểm thương xót hiện nay/ biết đứng thẳng và ngước đầu lên/ bằng đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của mình/ như Mẹ Maria dưới chân Thánh giá Chúa. Amen. (xem Gioan 13:1; Gioan 15:13; Roma 5:20; Gioan 19:37; Luca 21:42) 

(TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh soạn dọn cho các Khóa LTXC 2022 để làm 5 ý chỉ trước mỗi chục kinh thương xót khi cử hành LTXC 3 giờ chiều)

 

Xin bỏ rơi con

 "Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?" (Mathêu 27:46).

Ngài là Cha của Con mà, là Đấng đã sai Con, và Con đã không cứ phải coi mình ngang hàng với Cha mới được, trái lại, Con đã tự nguyện hóa ra như không, trở nên giống như loài người tạo vật hèn mọn, mặc lấy thân phận nô lệ... và đã vâng lời cho đến chết cho dù có chết trên thập tự giá, thế mà giờ đây Cha lại bỏ rơi Con hay sao? 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"  

Cha không nhận ra Người Con đồng bản thể với Cha nữa rồi, trong thân phận nô lệ loài người của Con hay sao, đến độ, vì tuân theo ý Cha là Đấng sai Con cho đến cùng, Con đã không còn là con người, không còn hình dạng gì nữa, đã bị loại ra khỏi nhân sinh, phải chăng vì thế mà Cha đã bỏ rơi Con, bởi không thấy ở nơi Con những gì là dáng vẻ uy nghi cao cả vô cùng cao trọng đáng tôn thờ như Cha và xứng với Cha nữa? 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"  

Ôi, loài người được Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu yêu thương đến độ Cha đã ban Con là Người Con duy nhất của Cha cho họ để cứu độ họ, thậm chí đã không dung tha cho Người Con là chính bản thân của Cha này để công chính hóa họ, đã hùa nhau, cả dân của Cha lẫn dân ngoại, treo Người trên thập giá, vậy mà Cha đã không thương Con, an ủi Con lại còn bỏ rơi Con nữa, thật là vô cùng đắng cay chua xót đối với Con của Cha đây Cha ơi! 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"  

Ôi, cả những con người mà Con đã thâu đêm cầu nguyện để tuyển chọn họ theo Con trên trần gian này, nhờ đó sau này họ có thể làm chứng về Con, và Con đã coi họ như bạn hữu nên đã tỏ Cha ra cho họ, thế mà cuối cùng họ cũng phũ phàng trắng trợn bán rẻ Con, chối bỏ Con và xa lánh Con, nhưng Con còn nhức nhối hơn thế nữa khi chính Cha là Đấng đã sai Con lại cũng bỏ rơi Con! 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"  

Ôi lạy Cha, phải chăng chính vì Cha coi trọng loài người tạo vật vô cùng hèn hạ, tội lỗi và xấu xa như cứu cánh, mà Cha đã dám biến Người Con chí ái của Cha đây trở thành như một phương tiện cứu độ họ, mà Cha đã đành phải tiếp tục tỏ ra khinh thường Con, bỏ rơi Con, để tỏ lòng yêu thương vô cùng nhân hậu của Cha cho đến cùng, thành phần tạo vật loài người chỉ đáng tống vào hỏa ngục, không đáng Cha phải hy sinh đến chính Người Con đồng bản thể với Cha và vô cùng uy nghi cao cả như Cha, đáng được các thần trời tôn thờ phụng sự trên trời....?! 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"  

Ôi, lạy Cha, vâng, xin Cha cứ bỏ rơi Con đi, Con xin tận tuyệt tuân theo Thánh Ý Cha, Con xin uống cạn chén đắng Cha đã trao cho Con uống mà không cất đi cho Con khỏi uống, vì chén đắng Con phải uống đó là có một số linh hồn bất tử vô giá được Cha dựng nên theo hình ảnh Cha và tương tự như Cha vẫn cứ bị hư đi đời đời, bất chấp công ơn cứu độ vô giá của Con. Bởi thế, Con xin Cha cứ bỏ rơi Con, đừng sợ Con buồn, Con tủi, Con nhục, miễn là Cha đừng bỏ rơi bất cứ một linh hồn nào, vì dầu sao thì họ cũng nhầm chẳng biết việc mình làm, vô cùng đáng thương trước nhan Cha!

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"  

Ôi, lạy Cha, chính vì Con hết sức khao khát phần rỗi các linh hồn, mà Con đã chấp nhận mọi sự khốn nạn nhất của họ nơi bản thân Con, cho dù họ đáp lại tình Con yêu họ vô cùng bất tận ấy bằng dấm chua mật đắng, nhưng nhờ thế mà Con mới có thể hoàn tất mọi sự, mới tuôn ra máu và nước nhờ lưỡi đóng đâm vào cạnh sườn thân thể đã chết của Con, để ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đấy ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa.  

Xin vì công cuộc khổ nạn của Người Con chí ái của Cha đây, xin Cha thương xót họ, tha thứ cho họ, để họ xứng đáng được hiệp thông thần linh với Chúng Ta là Cha và Con và Thánh Thần.   

Ôi, lạy Chúa Giêsu Kitô đã bị Cha là Đấng sai Chúa phũ phàng bỏ rơi vì chúng con, và chính Chúa cũng đã sẵn sàng bị Cha bỏ rơi để chúng con không bị Cha đời đời bỏ rơi và bị hư đi vô cùng khốn nạn, chính bản thân chúng con đây, là môn đệ của Chúa đây, rất sợ bị Chúa bỏ rơi, nhưng khi được Chúa yêu thì chúng con lại cảm thấy sợ Chúa, không dám để Chúa yêu thương chúng con một cách đặc biệt hơn, trái lại, mỗi lần Chúa đến với chúng con thì chúng con cần phải thấy được Chúa không vác Thánh giá và không có năm dấu thánh mới là Chúa, là những gì bất khả phân ly với một Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống bằng không thì Chúa chỉ là ma quái hù dọa và chộp bắt chúng con thôi, chúng con yếu tin là chừng nào, xin thương tăng thêm đức tin cho chúng con. 

Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô là Lời Nhập thể Vượt qua, làm sao Chúa lại bỏ rơi loài người bất toàn, bất xứng, bất lực và bất hạnh chúng con, trái lại, chính vì chúng con như thế đó mà Chúa lại càng thương chúng con hơn bao giờ hết, bằng không Chúa đã không dựng nên chúng con mà làm gì. Chúa đã trở thành Emmanuel, vị Thiên Chúa ở cùng chúng con, Đấng đã làm người thật như chúng con, cũng đã yêu thương bằng con tim của chúng con, suy nghĩ bằng trí khôn của chúng con, và làm việc bằng đôi tay của chúng con. Chúa mang bản tính nhân loại đã bị nhuộm đen ngòm, bởi tất cả tội lỗi xấu xa và khốn nạn của loài người chúng con, để nhờ đó, khi sống lại từ trong cõi chết tối tăm tử thần, Chúa đã biến tội lỗi và khổ đau của chúng con thành dấu thánh phục sinh của Chúa. 

Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con vì chúng con lầm không biết việc mình làm, và xin hãy cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Chúa, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, như chính Chúa trên thập tự giá đã nguyện cùng Cha những lời tận tuyệt cuối cùng rằng: Cha ơi, Con xin phó linh hồn Con trong tay Cha. Amen. 

(xem Philiphe 2:6,8; Thánh Vịnh 22:6; Isaia 52:14, 53:8; Gioan 3:16; Roma 8:32; Luca 6:12-13; Gioan 15:15, 17:6; Mathêu 26:39,42; Luca 23:34; Gioan 19:28-29,30; Roma 5:20; Gioan 17:21; Mathêu 16:16; Luca 17:5; Luca 23:34,46)

 

(TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh soạn dọn cho các Khóa LTXC 2022 để chiêm ngưỡng LTXC và tín thác vào LTXC khi Chầu Thánh Thể đền tạ)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 23, 2022 at 10:33 PM
Subject: Re: Hiệp thông cầu cho Chị Đặng Hoa Flower
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Hôm nay là ngày chị Đặng Hoa Flower của chúng ta cần phải thực hiện phương pháp y khoa trong việc chữa trị 2 trong 4 chỗ bị nghẹn tim mạch của chị.
Em đã text để hỏi thăm chị sau giờ kinh chiều nay, sau 5 ngày liền cầu cho chị, và đã được chị vừa tỉnh lại hồi âm cho em liền, như sau:

"Anh Tĩnh và các anh chị thương, Tạ ơn LTXC và các lời cầu nguyện của các anh chị , Bs đã thông và đặt 2 stent cho hai mạch nghẽn nặng nhất và mọi sự tốt đẹp. Hy vọng là stent đó sẽ OK , thì hai tuần nữa em sẽ quay trở lại để thông hai mạch kia. Em mới tỉnh lại và vẫn còn đừ lắm . Em xin Tạ Ơn Chúa đã cho em được các anh chị thương yêu đặc biệt cầu nguyện cho em. Xin LTXC ban tràn đầy Hồng Ân xuống trên các anh chị. Em Hoa".   
"Tạ ơn LTXC và cám ơn chị đã trả lời sớm cho chúng em rất lo cho chị.
Vậy thì xin chị cứ an tâm nghỉ dưỡng cho tới khi hoàn toàn bình phục nhé. Chúng em sẽ lo phần vụ Chúa Nhật của chị nghe.
Goodnight chị".    
Giờ kinh chiều chúng ta tiếp tục cầu cho chị thêm 2 ngày nữa cho đủ tuần 7 ngày kính Đức Mẹ nhé.

em tĩnh





From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 21, 2022 at 10:02 PM
Subject: Hiệp thông cầu cho Chị Đặng Hoa Flower
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT tham dự 2 giờ kinh hàng ngày của chung nhóm thân mến,

Chị Đặng Hoa Flower của chúng ta, 1 TĐCTT bên GP Fort Worth TX,
người chị em đã từng tham dự liên tục 2 giờ kinh của chúng ta, hơn 1 năm cho đến khi chị phải đi làm lại.
Tuy nhiên, chị vẫn tham dự 2 giờ kinh Chúa Nhật hàng tuần, và cả PVLC online vào mỗi tối Thứ 5 nữa.

Hôm Thứ Ba ngày 17/5/2022, chị đã text cho em báo tin rằng Thứ Năm 19/5 chị phải vào nhà thương để thông tim mạch,
nên chị sẽ không thể tham dự 2 giờ kinh Chúa Nhật và cả buổi PVLC online.
Em đã trấn an chị và hứa sẽ cầu cho chị 1 tuần 3 ngày với nhóm vào giờ kinh chiều.


From: TĐCTT Đặng Hoa Flower trả lời tin nhắn
Date: Sat, May 19, 2022 at 5:34 PM
To: Tinh Cao
Cám ơn các anh chị rất nhiều.
Vì bị serious hơn nên em sẽ ở lại nhà thương đến thứ hai rồi họ mới làm thông với stent .
Xin cho em biết luôn tin thác vào LTXC. Em sẽ luôn luôn nhớ đến những giờ kinh và sẽ thông công. Cám ơn anh. 


From: Tinh Cao gửi tin nhắn
Date: Sat, May 21, 2022 at 7:40 PM
To: TĐCTT Đặng Hoa Flower
Chị Flower ơi, 
Tình trạng bệnh tình của chị ra sao rồi. 
Chúng em đã cầu nguyện cho chị 3 ngày liền từ hôm chị vào nhà thương. 
Xin LTXC luôn là đức tin chữa lành cho chị nhé.  



From: TĐCTT Đặng Hoa Flower trả lời tin nhắn
Date: Sat, May 21, 2022 at 8:43 PM
To: Tinh Cao
Em xin cám ơn các anh chị đã cầu nguyện cho em.
Thứ hai em sẽ làm thông mạch nghẽn với stent.
Em bị nghẽn tới 4 mạch và Bs khuyên là nên làm bypass vì có một mạch nghẽn 100% rồi.
Em đã chọn làm stent và thứ hai Bs sẽ thông 2 mạch nghẽn nặng nhất, thời gian sau thì sẽ thông hai mạch kia .
Cầu xin cho em tuyệt đối tín  thác vào LTXC nha các anh chị. Xin LTXC luôn luôn ở cùng các anh chị. Em Hoa.


Phụ chú của em về cách chữa trị bằng "stent" như chị Đặng Hoa cho chúng ta biết:

Stent là một thứ ống nhỏ xíu, bằng kim loại hay bằng nhựa, được sử dụng để tạm nhét vào mạch máu giúp cho thông máu.
Trường hợp của Chị Đặng Hoa Flower của chúng ta đúng là trầm trọng / serious như chị nói,
bởi chị bị tới 4 chỗ khác nhau và cần phải sử dụng đến phương pháp y khoa - medical procedure là đặt ống thông mạch máu là stent vào 4 nơi.
Nhưng chị còn phải được bypass nữa, vì nhờ cách bypass này mà huyết mạch của chị chẳng những được thông ngay chỗ bị tắc mà còn cả phần dưới của những chỗ bị tắc ấy nữa,
bằng không, những chỗ liên hệ vẫn có thể bị tắc nếu không thực hiện phương pháp y khoa - medical procedure bypass này. 

Vì tình trạng trầm trọng và nguy hiểm nơi người chị em của chúng ta đây,
chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị cho đến hết Thứ Hai đầu tuần tới, nghĩa là 5 ngày liền,
để đáp ứng ý nguyện của chị: "Cầu xin cho em tuyệt đối tín  thác vào LTXC nha các anh chị".

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 20, 2022 at 2:11 PM
Subject: Một chút thay đổi về kinh nguyện 
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC tham dự hai giờ kinh thân mến,

Như em đã thông báo trước đây qua email ngày 16/5 về "TĐCTT hiệp thông cầu nguyện - 'vui mừng và hy vọng' cho thế giới ngày nay",
em xin gửi lại một lần nữa với mấy điểm nhất sau đây:

1- Chúng ta đã thôi đọc các kinh được ĐTC soạn dọn: Kinh Đại Dịch (trưa) và Kinh Năm Thánh Giuse (chiều);
2- Chúng ta sẽ chấm dứt đọc Kinh Năm Gia Đình vào ngày 26/6/2022 tới đây.
3- Chúng ta dù không đọc Kinh Đại Dịch nữa, chúng ta vẫn hát bài về đại dịch cho tới hết năm gia đình 26/6/2022.
4- Sau ngày 26/6/2022 kết thúc năm gia đình, chúng ta sẽ không hát về đại dịch vào giờ kinh trưa Thứ Sáu nữa, mà sẽ mãi mãi hát kính Thánh Giuse cầu cho hôn nhân gia đình ngày nay.
5- Chúng ta cũng sẽ mãi mãi hát bài về Đức Mẹ vào kinh trưa Thứ Bảy để cầu cho hòa bình thế giới nói chung, Việt nam và Hoa kỳ nói riêng (chiến tranh văn hóa), đặc biệt là cho Ukraine.

Sau đây em xin gửi lại 2 bản kinh cầu cho Ukraine buổi trưa và buổi chiều, ngày nào cũng đọc, cho đến khi cuộc chiến nguy hiểm đến vận mệnh nhân loại hiện nay chấm dứt:

Kinh cầu cho Ukraine buổi trưa 
Ngày lẻ: Quí Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Trần Vũ Kim Liên và Chị Nguyễn Bích Phượng / Chị D8ạng Hoa Flower
Ngày chẵn: Quí Chị Phạm Ngọc Anh, Chị Nguyễn Kim Thoa và Chị Lê Thục
Chúa Nhật

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. 

 

 

Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, 

bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.


Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình. 

Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới. 

Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia. 


 Thứ Hai

Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ. 

Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ. 

 

Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí. 

Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con. 

 

 

Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau. 

Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. 

Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!


Thứ Ba

Lạy Mẹ rất thánh, trong nỗi khốn cùng vì tội lỗi, trong nỗi khó nhọc và yếu đuối của chúng con, trong mầu nhiệm sự dữ của tội ác và chiến tranh, 
Xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy. 

 

Chính Người đã ban Mẹ cho chúng con và đã làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ thành một nơi nương náu cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại. 

Bởi ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ ở với chúng con và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, Mẹ đã hướng dẫn chúng con bằng tình yêu dịu dàng.


Vì vậy giờ đây chúng con chạy đến với Mẹ và gõ cửa Trái tim Mẹ. 

Chúng con là những người con yêu dấu của Mẹ và Mẹ chẳng bao giờ mệt mỏi viếng thăm và mời gọi hoán cải. 

 

Thứ Tư
 

Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con. 

Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?” 

Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. 

Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. 

 

 

Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây.

Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). 

 

 

Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt. 

Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình. 

Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt. Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.


Thứ Năm  

 

Vì vậy, Lạy Mẹ, xin đón nhận lời cầu xin này của chúng con.
Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.

 

Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.

Xin giải phóng chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân.

Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin đánh thức trong chúng con nhu cầu cầu nguyện và yêu thương.

Lạy Nữ vương của gia đình nhân loại, xin chỉ cho các dân tộc con đường của tình huynh đệ.
Lạy Nữ vương Hòa bình, xin mang lại hòa bình cho thế giới.

Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. 

Thứ Sáu
 

Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. 

Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình. 

 Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn. 

Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. 

Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.


Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ: “Này là con bà” (Ga 19,26): 

như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ. 

Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27). 

 

 

Thứ Bảy  


Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. 

Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. 

Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. 

Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, 

trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.


Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, 

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới. 

Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến. 

Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.


Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. 

Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. 

Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. 

Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. 

Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.


Kinh cầu cho Ukraine buổi chiều (Chị Bùi Mộng Điệp và Chị Nguyễn Kim Thoa - Chị Vũ Thị Liên, mẹ của Chị Thoa sẽ tạm đọc chục 3 thay Chị Thoa trong thời gian chị đọc kinh cầu cho Ukraine)
Lời cầu nguyện chung cho hoà bình của chính dân Ukraine, được soạn thảo bởi 9 Giáo hội Kitô giáo của Hội đồng Đại kết Ucraina hôm mùng 9/3/2022:

“Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hoà xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội.
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để từ hôm nay, chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới răn.
Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa.
Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa.

Xin cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người.
Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác, đang huỷ hoại tàn bạo dân tộc chúng con.
Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất”.








Date: Mon, May 16, 2022 at 1:56 PM
Subject: TĐCTT hiệp thông cầu nguyện - "vui mừng và hy vọng" cho thế giới ngày nay
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự 2 giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất yêu mến của em,

Tạ ơn LTXC đã hiện diện giữa chúng ta trong cả 2 giờ kinh hàng ngày của chúng ta, trưa (từ 1/1/2015) cũng như chiều (từ 18/3/2020).
LTXC có thể tự mình làm tất cả những gì Người muốn tỏ lòng thương nhân loại đang cần đến LTXC hơn bao giờ hết như hiện nay.
Tuy nhiên, Người lại muốn sử dụng các phương tiện tầm thường và thầm kín như anh chị em TĐCTT 2 giờ kinh chúng ta để tỏ LTXC của Người ra.
Nên Người đã chẳng những tạo cơ hội 2 giờ kinh cho chúng ta, mà còn biến chúng ta xứng đáng trở thành một chặng bắt sóng (antenna) thương xót của Người.

Hai giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta có một đặc điểm là hiệp thông với Giáo Hội và theo chiều hướng Giáo Hội, chẳng những ở các lời cầu Kinh Phụng Vụ ban sáng và ban chiều,
mà còn cầu cho ĐTC hàng ngày vào giờ kinh chiều, và nghe huấn từ của ngài vào mỗi Chúa Nhật (huấn từ truyền tin / lạy Nữ Vương) và Thứ Tư (giáo lý) hằng tuần,
cũng như đọc các kinh nguyện do chính ĐTC soạn dọn cho các thời điểm được ngài phát động cho Giáo Hội hoàn vũ, như Năm Laudato Si, Năm Thánh Giuse, Đại Dịch Covid-19, Năm Gia Đình, Cầu Hòa Bình ở Ukraine v.v.
Tuy nhiên, khi thời điểm ấn định cầu nguyện kết thúc, chúng ta đã không còn đọc các kinh cần nữa, như cho Năm Laudato Si, Năm Thánh Giuse, Mùa Đại Dịch, còn Năm Gia Đình (sẽ vào ngày 26/6/2022 tới đây).

Nhưng, về tình hình thời sự hiện đại, như chúng ta vẫn hằng chứng kiến thấy, và được ĐTC Phanxicô tiên báo ngay từ khi ngài lên làm giáo hoàng là thế giới đang xẩy ra thế chiến thứ 3 phân mảnh, nay đang diễn ra ở Đông Âu, mà Ukraine chỉ là chiến trường cho các cường quốc đấu với nhau, bằng đủ các loại vũ khí tối tân, có thể cả nguyên tử sau này, giữa phe tấn công là đại cường Nga và phe đồng minh Hoa Kỳ, Anh, Liên Âu (27 nước) và Nato (30 nước).
Ngoài ra, về mặt xã hội dân sự, đời sống hôn nhân gia đình đang bị phá sản hơn bao giờ hết, bao gồm cả các gia đình Kitô hữu, do đó khi vừa lên làm giáo hoàng, ĐTC Phanxicô đã triệu tập một thượng nghị giám mục ngoài lệ năm 2014, và mở Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương 19/3/2020 - 26/6/2022. Đó là lý do, giờ kinh trưa của chúng ta từ nay: Thứ Sáu sẽ hát kính Thánh Giuse cầu cho gia đình (Anh Long) và Thứ Bảy hát kính Đức Mẹ cho hòa bình (Chị Thúy Nga).

em tĩnh






From: My dung <trungduc_0507@yahoo.com>
Date: Sat, May 14, 2022 at 8:12 PM
Subject: Tạ ơn & xin tri ân …
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>, <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>

Kính chào Quý Bác, các Cô Chú & các Anh Chị Em thương mến trong LTXC !
Tạ ơn LTXC ! Tạ ơn Đức Mẹ! con xin cảm ơn các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị Em tại Va & liên các tiểu bang , đã thương mến liên lỉ cầu nguyện cho con trong suốt tuần vừa qua khi con vừa phát hiện bị nhiễm Covid, con rất cảm động với tấm lòng thương xót của tất cả mọi người dành cho con, đặt biệt hơn hết là Anh Tĩnh tổng trưởng TĐCTT ở tận mãi CA đã trực tiếp gọi điện thoại thăm hỏi & nguyện cầu LTXC cho Em , kế đó là Chú Luy hội trưởng TĐCTT, Va đã gởi email thông báo & xin mn cầu nguyện cho con, con cũng xin chân thành cảm ơn Cô An, Cô Trà, Chị Phượng, Chị Trang, vợ chồng Dũng đã thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần & cầu nguyện trong các Thánh Lễ hàng ngày cho con nữa! nên Chúa & Đức Mẹ đã thương xót con, cho con được ơn chữa lành mau chóng , hôm nay con đi kiểm tra lại đã được âm tính rồi! con xin chân thành tri ân tấm lòng thương mến của tất cả mọi người dành cho con nhé!
Nguyện xin LTXC & Đức Mẹ ban cho các Bác, Các Cô Chú, các Anh Chị Em muôn ơn lành hồn xác, luôn được bình an, sức khỏe & luôn bền đỗ trong Đức tin, Đức Cậy &Đức mến!
Kính chào tất cả Quý Bác, các Cô Chú, các AC Em trong LTXC!
Maria Trần Thị Mỹ Dung







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 13, 2022 at 7:00 PM
Subject: TĐCTT - HSTTM: Cảm tử quân của Trái Tim Toàn Thắng Maria trong thời điểm thương xót hiện nay
To: <tdctt-hiepsitraitimme@googlegroups.com>

Quí TĐCTT - HSTTM rất thân thương của em,

Xin chúc mừng Lễ Mẹ Fatima 13/5/2022 hôm nay đến từng HSTTM (Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ) trong Nhóm TĐCTT nhé.

Thật vậy, thành phần HSTTM của Nhóm TĐCTT được thành lập vào ngày bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên (1917 - 2017) 
vào Thứ Sáu 8/12/2018, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino Nam California.

Và cũng chính từ khi thành lập lực lượng cảm tử quân HSTTM trong Nhóm TĐCTT,
mới có Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh hàng năm vào Thứ Bảy sát với Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm từ năm 2018 tới nay.
Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hàng tháng của chung Nhóm TĐCTT,
dù xuất hiện trước HSTTM, nhưng lại liên kết với HSTTM hơn bất cứ TĐCTT nào.

Nếu lực lượng HSTTM là Đạo Binh Thương Xót của Trái Tim Toàn Thắng của Mẹ Mân Côi Fatima, 
như Đạo Binh Thương Xót của Mẹ là nhóm Kitô hữu đủ mọi thành phần trong Giáo hội, được dẫn đầu bởi vị giám mục mặc áo trắng là ĐTC,
nghĩa là một lực lượng chiến đấu với tinh thần và tư cách là cảm tử quân của Đức Mẹ thì không còn lúc nào bằng lúc này,
lúc thế giới của chúng ta đáng thương hơn bao giờ hết, gây ra bởi 2 trận chiến: 1 ở Ukraine từ 24/2/2022, và 1 ở Hoa Kỳ từ đầu Tháng 5/2022 này.

Đúng thế, trận chiến ở Ukraine, vì tính cách xâm lược của đại cường Nga, nên có tính cách khủng bố theo luật rừng thế nào,
thì trận chiến ở Hoa Kỳ, giữa hai phe pro-choice và pro-life, cũng mang tính cách khủng bố theo luật rừng như vậy,
như em đã cho "Phá thai - Nạn nhân Luật rừng" trong email em gửi cho chung cộng đồng dân Chúa hôm 11/5/2022, cách đây 2 hôm:
PhaThai-NanNhanLuatRung.mp3 / https://youtu.be/XGEfVsS5geI  

Với tinh thần và tư cách cảm tử quân thuộc Đạo Binh Thương Xót của Trái Tim Toàn Thắng Nữ Vương Mân Côi Fatima,
HSTTM chúng ta hãy trở thành điệp viên thương xót, để nhờ đó có thể âm thầm tiến sâu và lòng địch mà giải cứu các con tin anh chị em lầm lạc đáng thương của chúng ta,
cho khỏi bàn tay tử thần đang bị giam nhốt trong sào huyệt tối tăm lầm lạc nồng nặc những gì là gian dối, gian ác, gian tham của hỏa ngục ngay trên trần gian vào lúc này đây.
"Xin TRái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa" (Fatima 13/6/1917)

em tĩnh

Xin mời quí HSTTM, nếu có thể, nghe bài chia sẻ của em với Đạo Binh Đức Mẹ ở GX Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida sáng Chúa Nhật ngày 10/4/2022 vừa qua ở một trong hai cái links sau đây:

DBDMnaocungdeuphailaDBDTcuaDM.mp3

https://youtu.be/xPt5HT2MhSY

 

47 anh chị em HSTTM tuyên hứa đợt 1 Thứ Sáu ngày 8/12/2017

ở bên ngoài nguyện đường (trước tượng Mẹ Fatima) Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona: "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

16 TĐCTT Tuyên hứa HSTTM đợt II CN 10/6/2018, ngày bế mạc Đại Hội TĐCTT I - 2018

 ở bên trong nguyện đường (trước tượng Mẹ Fatima) Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino Nam California

 

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Mon, May 9, 2022 at 3:32 PM
Subject: Giúp lời cầu nguyện.
To: tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com


Kính chào Quý anh chị trong Lòng Chúa Thương Xót

Thưa Quý anh chi, nhóm tđCtt chúng ta đang cần sự cầu nguyện cúa các anh chi về các điểm sau :
    - Tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Augustino Trần Thành Công (phu quân của chị Hồ Mộng Huyền người chị em chúng ta) đã được Chúa gọi về ngày 30/4/2022 tại Florida. Nhóm cũng đã xin 3 thánh lễ cho phu quân của chị : 1 thánh lễ đời đời tại Dòng Ngôi Lời và 2 thánh lễ 8 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14/5/2022  & Thứ Bảy 21/5/2022 tại GX mình. Xin các anh chị tham dự hoăc hiệp ý cầu nguyện.
   - Chị Mỹ Dung thủ quỷ của nhóm cho biết, chị đang bị Covid. Xin Quý anh chị giúp lời cầu nguyện cho chị được ơn chữa lành.
...
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa mãi gìn giữ chúng ta trong bìn an của Ngài.

       Quý mến.
           bđh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 9, 2022 at 4:59 PM
Subject: Re: Giúp lời cầu nguyện.
To: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Cc: <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>, Trần Thị Mỹ Dung VA 46-2021 <trungduc_0507@yahoo.com>

Cám ơn Anh Luy đã báo tin,

Vâng, em vừa mới gọi cho Chị Mỹ Dung ngay sau giờ kinh thương xót 3 giờ chiều hàng ngày của nhóm.
Chị đã nói năng và hớn hở cười vui vẻ lắm, như thể đã được LTXC chữa lành rồi vậy, sau khi mệt mã nói chẳng ra hơi và lên lời không lâu trước.
LTXC đã ban cho người chị em tân TĐCTT của chúng ta, kiêm thủ quĩ Nhóm TĐCTT VA, có một kháng thể rất mạnh là lòng tin tưởng vào LTXC.
Tạ ơn LTXC. Nhóm sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị 2 ngày nữa vào giờ kinh chiều. 
Xin cho chúng em được thông công với dấu thánh chị được LTXC in trên thân xác tro bụi của chị nhé.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 9, 2022 at 10:50 AM
Subject: Xin hiệp thông cầu nguyện cho 1 người chị em TĐCTT
To: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT Nhóm GP Fort Worth và Dallas rất thân thương của em,

Chúng ta hiện đang có một người chị em TĐCTT đang được LTXC in dấu thánh của Người vào Thần Kinh Tọa của chị từ Tháng 10/2021 tới nay.
Đó là Chị Đinh Tina / Tín, vợ của Anh Đinh Minh Khương, cả 2 anh chị cùng với AC Kỳ Nga là trưởng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX, và đã cùng nhau phục vụ các Khóa LTXC từ trước cho tới năm 2019.




Chính dấu thánh khổ nạn này mà chị được LTXC cho thông phần đã từng khiến chị đi cũng đau và nằm cũng khốn, ngủ không được.
Trong 3 tháng vừa rồi, chị đã được chích 3 mũi thuốc, đang tập vật lý trị liệu (physical therapy) nhưng vẫn không thuyên giảm, kể cả uống thuốc giảm đau nên chị đã bỏ không uống nữa; 
mà mổ thì nguy hiểm và sẽ bị mổ tiếp nếu chị cứ làm việc, do đó bác sĩ đã không cho chị đi làm lại, dù mới tới tuổi về hưu non, và có thể sẽ cho chị vĩnh viễn nghỉ như bị disability vậy.

Tuy nhiên, tinh thần tin tưởng của chị rất cao, đêm đêm không ngủ được, chị đã thức dậy đọc kinh cầu cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn", chị ngậm ngùi tâm sự như vừa tủi phận vừa xin thông công với cuộc khổ giá của Chúa.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho chị Đinh Tín / Tina của TĐCTT chúng ta nhé. 
Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho chị, từ hôm nay, Thứ Hai mùng 9/5 đến hết Thứ Tư ngày 11/5/2022.

Xin LTXC luôn là lòng tin tưởng của Chị Tín ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự như Mẹ và với Mẹ Chúa Cứu Chuộc nhé.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 7, 2022 at 10:02 AM
Subject: TĐCTT - Tuần Ba Cầu Nguyện Cho Phán Quyết Chống Phá Thai của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022     


Tạ ơn LTXC. Dấu chỉ thời đại cho thấy đã tới lúc Ngài chấm dứt nạn phá thai, một tội kinh hoàng nhất lịch sử loài người, 

ở ngay vào thời điểm con người văn minh vật chất và văn hóa nhân bản tột đỉnh chưa từng thấy, đặc biệt là tại đệ nhất cường quốc Hoa kỳ này.


Theo tin tức cho biết, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sắp lập ngược lại phán quyết  phá thai năm 1973,

và vì thế nhóm pro choice đang dự tính phá phách các Thánh Lễ vào Ngày Mẹ Chúa Nhật 8/5/2022 ngày mai.


Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện theo lời kêu gọi của HĐGM HK qua vị chủ tịch ủy ban bảo vệ sự sống,

để cho nạn phá thai được chấm dứt, và cho những anh chị em pro choice được chân lý giải phóng mà được sự sống cứu độ.

                                             

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Must Roe go? Yes, say Alito's leaked draft and other critics of abortion precedent

US bishops urge prayer, fasting after leak of abortion draft ruling

Should Catholics worry about abortion protests disrupting Mother’s Day Mass?








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 4, 2022 at 9:05 AM
Subject: Re: RIP - THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
To: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>, (tddCtt) Chị Mg. Huyên <Huyenho3305@gmail.com>
Cc: <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>, rev 21 <pastor@cttdva.com>, Cha Tiến (Vũ-minh) <vmt320@gmail.com>, Cha Phêrô Nguyễn Đình Phương O.P. <petphuongop@gmail.com>

Xin cám ơn Anh Luy đã báo tin.

Đại diện chung Nhóm TĐCTT khắp nơi thành kính phân ưu cùng Chị Hồ Mộng Huyền, TĐCTT XXI - 2018 GP Arlington VA.
Theo thông lệ, ngoài Thánh lễ do Nhóm TĐCTT xin để cầu cho LH quá cố phu quân của chị cùng với việc tham dự hậu sự của nhóm,
chung Nhóm TĐCTT sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày để cầu cho LH Augustino chồng chị vào buổi kinh Thường Xót 3 giờ chiều,
từ hôm nay, Thứ Tư 4/5 cho đến hết Thứ Sáu mùng 6/5/2022 nhé.
Xin LTXC bù đắp cho sự mất mát lớn lao của Chị, bằng cách đưa LH Augustino chồng chị sớm về hưởng Thánh nhan Chúa 
để trong mối hiệp thông thần linh đời đời ấy anh chuyển cầu cho chị và gia đình còn trên trần gian này, cho tới khi được đoàn tụ gia đình trên cõi vĩnh phúc vô biên.

em tĩnh




From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Wed, May 4, 2022 at 4:44 AM
Subject: RIP - THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
To: <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>
Cc: rev 21 <pastor@cttdva.com>, Cha Tiến (Vũ-minh) <vmt320@gmail.com>, Cha Phêrô Nguyễn Đình Phương O.P. <petphuongop@gmail.com>, (tđCtt) Cao Tấn Tỉnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào Quý anh chị trong Lòng Chúa Thương Xót.

Chúng tôi BĐH mới nhận đươc tin trể Phu Quân của chị Hồ Mộng Huyền( một thành viên tđCtt chúng ta) là Anh  Augustino Trần Thành Công đã dược Chúa gọi về ngày 29/4/2022.
     Toàn nhóm TĐCTT Giáo xứ. xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chị Huyền và tang quyến.
      Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đưa linh hồn Augustino vào hưởng tôn nhan Ngài.

     Nhờ chị Phượng, người phụ trách về Phụng Sự và Kinh Lễ của nhóm, xin các lễ cầu cho Linh hồn Anh Augustino Trần Thành Công theo quy định của nhóm.

       Kính Phân Ưu
   
Ban Điều Hành Nhóm TĐCTT

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 25, 2022 at 11:15 AM
Subject: Magnificat - LH TĐCTT Maria Têrêsa Nguyễn Thị Quế
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

Em vừa nhận được Cáo Phó từ Chị TĐCTT Nguyễn Nguyệt GP Orange CA về 
một người chị em TĐCTT của chúng ta vừa mới qua đời như sau:

Rất tiếc khi nhận được Cáo Phó thì hậu sự đã xong, Nhóm TĐCTT GP Orange không thể tham dự.

Cách đây hơn 1 tháng, Chị Nguyễn Nguyệt còn kể cho em nghe rằng 2 chị em cùng đi chữa trị, lúc nói chuyện với nhau người thì cứ lắc đầu, còn người kia thì cứ gật đầu... trông rất buồn cười.

Giờ đây, người chị lớn tuổi hơn đi trước, để rồi chờ người đi sau thôi, vì ai rồi cũng phải lìa bỏ trần gian mau qua tạm gửi này để về cõi vĩnh hằng.

Theo thông lệ, NHóm TĐCTT trong giờ kinh thương xót ban chiều sẽ dâng 1 Tuần 7 ngày cầu cho LH Maria Têrêsa Nguyễn Thị Quế của TĐCTT chúng ta nhé.

Từ năm 2011 tới nay, 2022, trong vòng 11 năm, NHóm TĐCTT chúng ta đã được Chúa gọi về 26 anh chị em từ khắp nơi cho tới người mới nhất là Chị Nguyễn Thị Quế như sau:

 

26- LH Maria Têrêsa Nguyễn Thị Quế

TĐCTT VII - 2013 GP Orange, CA, qua đời ngày 3/4/2022, hưởng thọ 75 tuổi

 26 TĐCTT qua đời - Năm: 2011:1 --> 2016:3 --> 2018:4 --> 2019:4 --> 2020:4 --> 2021:8 --> 2022: 2

  26 TĐCTT qua đời - Tuổi: tứ tuần 1 --> lục tuần 4 --> thất tuần 11 --> bát tuần 8 --> cửu tuần 1 --> bách niên 1

 

26 TĐCTT qua đời - Nơi: GP Orange CA 10/196 + TGP LA 4/35 + TGP Galveston-Houston TX 6/77 + GP Rochester NY 2/38 + GP Arlington VA 3/52 + Oklahoma 1

 

26 TĐCTT qua đời - Tỷ Lệ: 1- TGP LA 4/35, 2- GP Arlington VA 3/52, 3- ,TGP Galveston-Houston TX 6/77, 4- GP Rochester NY 2/38, 5- GP Orange CA 10/196

 

26 TĐCTT qua đời - Phái tính: 10 Nam và 16 Nữ

 

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 20, 2022 at 5:18 PM
Subject: Chúc Mừng 10 Năm Thành Lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Hôm nay, Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh, ngày 20/4/2022, một hội dòng kỷ niệm thành lập được 10 năm, đó là Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, 

do một vị linh mục được "Chúa Giêsu Tình Thương" tuyển chọn để thành lập là Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, Tổng linh hướng của TĐCTT chúng ta từ năm 2015.


Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng ngài và hội dòng của ngài. Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều hôm nay đã đặc biệt cầu nguyện cho ngài và hội dòng của ngài.

Riêng em đã gọi điện thoại chúc mừng ngài nữa. Xin LTXC luôn ở với ngài để ngài có thể và xứng đáng hoàn thành ơn khởi động của ngài cho đến cùng.


Ngài đã từng nói công khai với chúng ta trong một dịp mừng chung tại hội trường Giáo xứ Saint Barbara rằng "Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm TĐCTT" là chị em với nhau,

vì đều liên kết với nhau trong "Chúa Tình Thương", và nếu Dòng của ngài được giáo quyền công nhận ngày 20/4/2012, đúng 10 năm trước, thì Nhóm TĐCTT cũng được Giáo quyền công nhận ngay 17/7/2018, 6 năm sau, nên làm em.


Xin TMTX Maria giúp chúng con, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm TĐCTT, xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh

 

Một hội dòng mới nhất của Giáo Hội ở Việt Nam, thế mà nhờ ơn Chúa, trong 10 năm, con số đã lên đến 118 phần tử, bao gồm cả khấn trọn, khấn tạm, tập sinh và đệ tử sinh,
với đợt khấn trọn đầu tiên 8 chị năm 2019 (ngày 11/7) và từ đấy hằng năm tiếp tục có các phần tử khấn trọn, khấn tạm và tập sinh.

Phái đoàn TĐCTT 8 người đại diện tham dự Lễ Khấn Trọn đầu tiên của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương trong Vương Cung Thánh Đường GP Qui Nhơn VN

Phái đoàn TĐCTT 8 người đại diện chúc mừng 7/8 Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương (thiếu Sơ Marie Kim là Chị Hai của hội dòng) Khấn Trọn đầu tiên của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Phái đoàn TĐCTT 8 người với vị sáng lập Phạm Ngọc Tuấn của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương


From: kim maria <mdtkim@gmail.com>
Date: Thu, Apr 21, 2022 at 10:34 PM
Subject: Re: Chúc mừng 10 Năm thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con xin cám ơn Thầy, cô cùng quý cô chú trong HỘI TĐCTT  rất nhiều vì đã luôn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ chị em chúng con trên hành trình dâng hiến..
Hồng ân 10 năm là điểm dừng để chị em con cảm nghiệm ân tình của Chúa thương ban qua Giáo phận, cha Bố Giuse, Quý Hội bảo trợ, quý ân thân nhân đã hy sinh chắp đôi cánh ước mơ đời dâng hiến của chúng con được thêm vững vàng...
Xin tạ ơn Chúa cùng tri ân tất cả những ai đã cùng chung tay xây đắp cho Hội dòng chúng con...
Kính cám ơn Thầy, cô.. cho con gởi đến quý cô chú lời tri ân chân thành nhất.
 Xin Chúa Kitô Phục Sinh Đấng đầy sức mạnh, đổ tràn niềm vui và sự Bình an của Người trên từng thành viên trong Hội TĐCTT, để quý cô chú tiếp tục đem niềm vui của Chúa Phục Sinh đến cho muôn người...







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 14, 2022 at 10:29 PM
Subject: Tuần Cửu Nhật và Ngày Tĩnh Tâm dọn mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 24/4/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Ngày mai là Thứ Sáu Tuần Thánh, 15/4/2022, đúng 9 ngày trước Chúa Nhật Lễ LTXC 24/4/2022,

theo như Chúa dạy Chị Thánh Faustina, TĐCTT chúng ta cùng nhau làm Tuần Cửu Nhật dọn mừng Lễ LTXC 2022 nhé,

ở cái link sau đây: Tuần Chín Kính LTXC

 

Riêng Nhóm TĐCTT Nam California sẽ dọn mừng thêm, như từ năm 2016 tới nay, bằng một Ngày Tĩnh Tâm về LTXC nữa.

Năm nay vào Thứ Bảy 23/4/2022 ở Saint Patrick, với đề tài và chương trình cho Ngày Tĩnh tâm này như sau:

 

2:00 - Qui tụ

2:15 - Đề tài chia sẻ: Lỗ Hổng Thương Xót - Dấu Chứng Phục Sinht

3:00 - Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

3:15 - Giải lao

3:30 - Kiểm điểm về Ơn Gọi Thương Xót của TĐCTT

4:00 - Thánh lễ LTXC

5:00 - Tiệc mừng Lễ LTXC

6:00 - Lên đường loan truyền LTXC


Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của LTXC, 

để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ Maria. Amen.


em tĩnh







Date: Tue, Apr 5, 2022 at 8:34 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Giuse Hoàng Văn Luận
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XVIII TX OK - Hoang Do Thi Khanh <khanhhoangcando@hotmail.com>, TDCTT XVIII TX OK - Tran Pham Kieu Oanh <hongan63@gmail.com>, TDCTT XVIII TX OK - Tran Dinh Tan <lifeinspirit@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Nhóm TĐCTT chúng ta trong mùa đại dịch, từ đầu năm 3/2020 tới nay, 4/2022, vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt đại dịch,

đã có 12 anh chị em được Chúa gọi về, trong đó không hề có một anh chị nào qua đời chỉ vì đại dịch toàn cầu này,
cho dù đã có cả 20 anh chị em bị đại dịch, có những anh chị phải vào nhà thương, mới nhất trong tháng 4/2022 này có một chị phải vào emergency.


Người TĐCTT thứ 12 được Chúa gọi về trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu này là Anh Giuse Hoàng Văn Luận, TĐCTT XVIII - 2016 GP Oklahoma OK,

anh qua đời vào năm 80 tuổi, vì bị ung thư phổi hơn 3 năm trời nay, đã bị cắt 1/4 buồng phổ mà vẫn bị di căn, cho tới khi ra đi vì không chịu đựng được nữa!

Anh Luận là tài xế đã từng vận động anh chị em ở OK và chở anh chị em TĐCTT ở Oklahoma xuống Fort Worth TX dự khóa LTXC 2016 và 2018.

Vì là một phần tử chính thức của Nhóm TĐCTT và vì nhóm OK còn nhỏ, mới có 13 người, 

nên trung ương đã xin Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh dâng lễ cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Luận của chúng ta.


Ở OK còn người Anh TĐCTT Trần Đình Tấn cũng đã bị ung thư và giờ đây đã trở nên yếu hẳn đi bởi chữa trị nên phải ngồi xe lăn.
Vợ của Anh Tấn là Chị Kiều Oanh, trưởng Nhóm TĐCTT Oklahoma đã gọi báo tin cho em về Anh Hoàng Văn Luận và cho em biết về Anh Tấn khi em hỏi thăm.


Em đã gọi cho Chị Hoàng Khánh là người vợ bỗng góa của Anh Luận để phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse của anh,

liên tục một Tuần 7 Ngày vào buổi kinh thương xót 3 giờ chiều, từ ngày mai Thứ Tư 6/4/2022 cho tới hết Thứ Ba tuần tới 12/4/2022,

đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho Anh Trần Đình Tấn 1 Tuần 3 ngày, từ ngày mai Thứ Tư 6/4 đến hết Thứ Sáu mùng 8/4, áp ngày lễ an táng của Anh Luận.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Tue, Apr 5, 2022 at 5:42 PM
Subject: Hiệp thông cầu nguyện để mừng Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn 10 Năm Thành lập
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Cc: TDCTT Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>, Sr. Kim Dong NTCGTT <mdtkim@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn của chúng ta ở Việt Nam,

đang dọn mừng 10 năm thành lập 20/4/2012-2022 ở Giáo Phận Qui Nhơn, quê quán của chính vị sáng lập (ở Nhà Đá Dốc Truông quận Phù Mỹ tỉnh Bình Định).

Đây là một công trình của Thiên Chúa thực hiện qua vị linh mục hết sức tha thiết với Giáo Hội Việt Nam và sùng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
và là thành quả của gần 20 chuyến viếng thăm Việt Nam sau khi ngài chịu chức linh mục ở Hoa Kỳ, những chuyến viếng thăm đã khơi động nơi ngài ý tưởng lập dòng.


Chúng ta hãy cùng với ngài và chung hội dòng do Chúa dùng ngài thành lập cho Giáo Hội Việt Nam 10 năm trước,

để từng phần tử của hội dòng của ngài nay đã lên đến cả gần 150 thành viên, bao gồm đủ mọi thành phần (đệ tử, tập sinh, khấn tạm và khấn trọn) trở thành hiện thân của Người Nỹ Tỳ Xin Vâng Maria.

em tĩnh 









From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Tue, Apr 5, 2022 at 9:41 AM
Subject: Re: Trong thời gian em vắng mặt 1 tuần lễ
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Em quên 1 điều.
Trong nhóm đọc kinh của chúng ta, 
có một chị âm thầm thông công và phục vụ chúng ta từ trước tới nay ở lãnh vực truyền thông,
đang bị covid-19, mới từ emergency ở Fountain hospital về tự chữa trị.

Em đã đại diện gọi thăm chị và hứa rằng chúng ta sẽ cầu cho chị 1 tuần 3 ngày liền,
như chúng ta đang cầu cho Khóa LTXC ở Florida cuối tuần này.
Xin MC Chí Long giờ kinh chiều nhớ dâng lời nguyện cho cả Khóa LTXC và người chị em bị covid-19 nhé.

em tĩnh






From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Tue, Apr 5, 2022 at 9:23 AM
Subject: Trong thời gian em vắng mặt 1 tuần lễ
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT tham dự giờ kinh hàng ngày rất thân mến của em,

Như quí AC đã biết, chúng em sẽ vắng tiếng đúng 1 tuần lễ,
từ ngày mai Thứ Tư mùng 6/4 đến Thứ Ba tuần sau, 12/4/2022.

Bởi thế, giờ kinh trưa xin Chị Mộng Điệp tiếp tục làm MC tổng quát,
và giờ kinh chiều Anh Chí Long tổng quát MC như thời gian chúng em đi hành hương 11/2021 nhé.
Xin Chị Mộng Điệp và Anh Chí Long thay em đọc Phụng Vụ Giờ Kinh vào giờ kinh trưa và chiều nhé.

Riêng giờ kinh chiều, sau Kinh Phụng Vụ, chúng ta đọc bản kinh cầu cho Ukraine của chính Ukraine,
nhưng chỉ đọc vào những ngày chẵn trong tuần thôi: Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu,
vì trong giờ kinh trưa, chúng ta đã đọc bản kinh dâng hiến Nước Nga và Ukraine cho Mẹ của ĐTC Phanxicô vào các ngày lẻ rồi.

Vậy xin 2 chị vẫn đọc kinh cầu trong mùa đại địch covid thuộc ngày chẵn là Chị Ngọc Anh và Chị Kim Thoa,
cùng đọc bản kinh này vào các ngày chẵn trong giờ kinh chiều nhé, Chị Ngọc Anh đọc phần trên (4 hàng) và Chị Kim Thoa đọc phần dưới (4 hàng)
Xin LTXC luôn ở cùng anh chị em chúng ta để chúng ta tiếp tục tham chiến và quyết thắng ở trận chiến thiêng liêng với kẻ thù duy nhất và trên hết của chúng ta là Satan!

em tĩnh

Sau đây là  lời cầu nguyện chung cho hoà bình của chính dân Ukraine, được soạn thảo bởi 9 Giáo hội Kitô giáo của Hội đồng Đại kết Ucraina hôm mùng 9/3/2022:

“Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hoà xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội.
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để từ hôm nay, chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới răn.
Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa.
Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa.

Xin cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người.
Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác, đang huỷ hoại tàn bạo dân tộc chúng con.
Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất”.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 4, 2022 at 10:14 PM
Subject: TĐCTT - Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC 2022 đầu tiên ở Florida và Toàn Bộ Các Khóa LTXC 2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như chúng ta đã biết, hằng năm chúng ta tổ chức Khóa LTXC ở các nơi, thường là 8 khóa, năm 2020 đáng lẽ 10 khóa, kể cả 2 khóa ở VN mà bất thành vì đại dịch.

Năm 2021 dù chưa hết đại dịch, vẫn còn bị biến chủng delta hoàng hành mà chúng ta cũng có được 4 khóa (GP Orange CA, GP San Jose, TGP Washington MD và GP Rochester NY.

Năm 2022 này, dù đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, chỉ bị chiến tranh Đông Âu át đi thôi, đến độ, không ngờ chúng ta cảm nghiệm thấy năm 2022 này là Năm Khổ Nạn Thương Xót,

bao gồm cả thiên tai là đại dịch covid-19 toàn cầu lẫn chiến tranh tàn khốc và tàn ác chưa từng thấy ở Ukraine do nhân vật Putin của đại cường Nga ngông cuồng ngang nhiên xâm lăng Ukraine.


Mở màn cho 8 Khóa LTXC năm 2022 này (1 Khóa Tháng 4, 2 Khóa Tháng 6, 2 Khóa Tháng 8 và 1 Khóa Tháng 9) là Khóa ở GP Pensacola Florida, lần đầu tiên ở đó, sau 2 năm (2022-2021) bị missed.

Khóa LTXC 2022 lần đầu tiên ở GP Pensacola FL này là Khóa LTXC nhập môn, nên không theo chủ đề chung "Này là Người", mà là chủ đề căn bản "Người động lòng thương - Con tin nơi Chúa".

Tuy nhiên, theo thông lệ ngay từ đầu, trước mỗi Khóa LTXC, chung nhóm sẽ thực hiện 1 Tuần 3 Ngày để cầu nguyện cho chung khóa và cho tham dự viên, phục vụ viên và giảng huấn viên,

Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC ở GP Pensacola FL Thứ Sáu - Thứ Bảy ngày 8-9/4/2022 này, được bắt đầu từ Thứ Ba ngày 5/4 đến hết Thứ Năm 7/4. 


Sáng sớm Thứ 4 tuần này, 6/4/2022, chúng em sẽ rời nhà lúc 6 giờ sáng để bay sang Florida, và trở về vào nửa đêm Thứ Hai, 11/4/2022. Xin cầu cho chúng em đi về bằng an nhé.

Tiện đây em cũng xin chuyển đến quí AC toàn bộ Khóa LTXC 2022 của chúng ta, bao gồm 8 nơi khác nhau để quí AC theo dõi và cố gắng sắp xếp tham dự cùng kêu gọi thân nhân hay thân hữu tham dự nữa nhé.

Xin quí anh chị bấm vào cái link sau đây: Các Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 1, 2022 at 3:11 PM
Subject: Hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse Phạm Quang Vinh
To: TDCTT XIII NY RO - Nguyen Thu <5853055042@vzwpix.com>

Chị Thu quí mến,

Nghe tin qua Chị Hoàng Nhà, phu quân chí ái của chị qua đời cách đây 4 ngày,
Nhóm TĐCTT tham dự buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều hằng ngày đã cầu nguyện 1 Tuần 3 ngày cho LH Giuse Phạm Quang Vinh.

Hôm nay, chính vào giờ kinh thương xót này, Thánh lễ an táng cho phu quân của chị được cử hành,
chúng em sẽ hiệp thông cầu nguyện cho anh một lần nữa nhé.

Tạ ơn LTXC đã cho phu quân của chị về với Ngài, để trong mối hiệp thông thần linh với Chúa trong cõi đời đời,
anh chuyển cầu cho chị và gia đình, nhờ đó, cuối cùng vợ chồng và cả nhà lại được đoạn tụ trên quê trời vĩnh phúc.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 29, 2022 at 5:30 PM
Subject: Tiếp Tục Cầu Nguyện cho Hòa Bình Ở Ukraine
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC tham dự hai Giờ Kinh hằng ngày rất thân thương của em,

Cho dù chúng ta đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine ngay cả trước khi chiến sự xẩy ra bằng 1 Tuần Bát Nhật,
rồi khi chiến sự xẩy ra, chúng con còn thêm 2 Tuần 7 Ngày liền nữa, nhưng vẫn chưa hết chiến tranh,
do đó, như ĐTC Phanxicô vẫn còn tiếp tụ cnói về cuộc chiến này và kêu gọi cầu nguyện,
chúng ta sẽ tiếp tục cầu cho hòa bình ở Ukraine cũng là cho chung thế giới, bởi cuộc chiến này có thể dẫn đến thế chiến III.

Vậy, vào giờ Kinh Trưa, chỉ vào 4 ngày lẻ trong tuần, 3 chị phụ trách ngày lẻ đọc bản kinh dưới đây thay kinh mùa đại dịch,
(còn các chị ngày chẵn vẫn đọc kinh mùa đại dịch như thường, như xen kẻ vừa nhân tai chiến tranh vừa thiên tai đại dịch vậy, cả hai đang khủng bố loài người),
chúng ta tiếp tục dâng Nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
bằng chính những lời kinh được ĐTC Phanxicô soạn dọn và cùng với các vị Giám mục trên thế giới đọc vào ngày 25/3/2022 trong Đền Thờ Thánh Phêrô:
(bắt đầu ngay Thứ Năm tuần này, ngày 31/3/2022) 
 
Thứ Năm 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. 

Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, 

bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.


Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình. 

Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới. 

Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia. 

Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ. 

Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ. 

 

Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí. 

Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con. 

Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau. 

Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. 

Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!

Thứ Bảy

Lạy Mẹ rất thánh, trong nỗi khốn cùng vì tội lỗi, trong nỗi khó nhọc và yếu đuối của chúng con, trong mầu nhiệm sự dữ của tội ác và chiến tranh, 
Xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy. 

Chính Người đã ban Mẹ cho chúng con và đã làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ thành một nơi nương náu cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại. 

Bởi ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ ở với chúng con và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, Mẹ đã hướng dẫn chúng con bằng tình yêu dịu dàng.


Vì vậy giờ đây chúng con chạy đến với Mẹ và gõ cửa Trái tim Mẹ. 

Chúng con là những người con yêu dấu của Mẹ và Mẹ chẳng bao giờ mệt mỏi viếng thăm và mời gọi hoán cải. 

Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con. 

Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?” 

Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. 

Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. 

Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.

Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây.

Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). 

Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt. 

Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình. 

Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt. Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.


Chúa Nhật  

 

Vì vậy, Lạy Mẹ, xin đón nhận lời cầu xin này của chúng con.
Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.
Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.

Xin giải phóng chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân.
Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin đánh thức trong chúng con nhu cầu cầu nguyện và yêu thương.
Lạy Nữ vương của gia đình nhân loại, xin chỉ cho các dân tộc con đường của tình huynh đệ.
Lạy Nữ vương Hòa bình, xin mang lại hòa bình cho thế giới.


Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. 

Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. 

Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình. 

Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn. 

Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. 

Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.


Thứ Ba


Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ: “Này là con bà” (Ga 19,26): 

như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ. 

Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27). 

Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. 

Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. 

Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. 

Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, 

trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.


Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, 

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới. 

Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến. 

Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.


Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. 

Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. 

Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. 

Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. 

Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 29, 2022 at 9:25 AM
Subject: Fwd: Xin đa tạ và update benh tình
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em xin chuyển đến quí AC tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm email cám ơn của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ dưới đây:

---------- Forwarded message ---------
From: Grace of God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Mon, Mar 28, 2022 at 9:15 PM
Subject: Xin đa tạ và update benh tình
To: Tĩnh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Marie Thuy-Nga Cao-Bui <marietn58@gmail.com>

Kính quý cha, Anh chị Tĩnh, Thuy-Nga và quý TDCTT kính mến,

Ngọc Huệ xin cảm on quý cha linh hướng và quý anh chị TDCTT đã cầu nguyện cho Ngọc Huệ sau khi bị té và bị compression fracture của second lumbar vertebrae.

Nhờ lời cầu nguyện của mọi  người  mà Ngọc Huệ phục hồi rất nhiều dù chậm. Sau gần 6 tháng, mặc dù lưng cũng còn đau khi ngồi nhiều, Ngọc Huệ đi lại được từ từ và mừng nhất là không phải giải phẩu.
Bây giờ Ngọc Huệ đang chờ gặp bác sĩ để giúp bớt đau và hy vọng sẽ hết hẳn và hồi phục hoàn toàn. Trong khi chờ đợi thì có đi châm cứu.

Ta ơn Chúa và cảm ơn quý cha và quý anh chị 

Nguyện xin bình an đến quý cha và quý anh chị luôn mãi.

Kính, 

Ngọc Huệ







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 28, 2022 at 10:31 AM
Subject: RIP Cầu cho LH Raphael
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Trang Phan <trangphan2004@gmail.com>

Quí TĐCTT thân mến,

Dưới đây là email của Chị Trang, một trong những người chị em TĐCTT chúng ta ở OC CA,
thông báo về người em trai của chị 50 tuổi vừa qua đời 5 giờ chiều hôm qua bên Pháp, và xin chúng ta cầu nguyện.
Em đã đại diện phân ưu cùng chị và trong giờ kinh chiều, như thói quen, chúng ta dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho 
những thân nhân ruột thịt (cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh chị em) của phần tử TĐCTT chúng ta.

em tĩnh



From: Trang Phan <trangphan2004@gmail.com>
Date: Sun, Mar 27, 2022 at 5:13 PM
Subject: Cầu cho lính hồn người em trai
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính anh chị TĐCTT,

Xin quý anh chị TĐCTT hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn người em trai Raphael Bảo Nghĩa vừa mới được Chúa gọi về vào 5g chiều tại Paris.

Xin tạ ơn quý anh chị TĐCTT!

Em

Khánh Trang







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 24, 2022 at 9:30 PM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông và theo dõi Biến Cố Thánh Mẫu Fatiam ở Vatican ngày 25-3-2022
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như chúng ta đã biết, ngày mai , Thứ Sáu 25/3/2022, Lễ Đức Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể, Giáo hội Công giáo chúng ta có một biến cố rất quan trọng, liên quan chúng đến thế giới và riêng 2 nước Ukraine và Nga.

Đó là việc ĐTC Phanxicô, cùng với các vị Giám mục trên thế giới, hiệp dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican.

ĐTC Phanxicô đã gửi thư đề ngày 21/3/2022, để mời gọi các vị Giám mục trên thế giới hiệp dâng với ngài, trong thư có kèm theo cả bản kinh dâng hiến 2 đất nước này nữa.
Chúng ta có thể theo dõi để hiệp thông với ĐTC Phanxicô cử hành lễ nghi dâng hiến long trọng này ở cái link https://youtu.be/2fUsZwnt-uM    

được bắt đầu vào lúc 6:30 chiều Roma, tức 1:30 pm New York, 12:30 pm Texas hay 10:30 am California.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh


Chúng ta có thể đọc bản kinh dâng hiến của ĐTC và cùng với ĐTC khi ngài hiến dâng, theo bản dịch của Vatican News Việt ngữ sau đây:


Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.

Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình. Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới. Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia. Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ. Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ. Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí. Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con. Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau. Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!

Lạy Mẹ rất thánh, trong nỗi khốn cùng vì tội lỗi, trong nỗi khó nhọc và yếu đuối của chúng con, trong mầu nhiệm sự dữ của tội ác và chiến tranh, xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy. Chính Người đã ban Mẹ cho chúng con và đã làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ thành một nơi nương náu cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại. Bởi ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ ở với chúng con và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, Mẹ đã hướng dẫn chúng con bằng tình yêu dịu dàng.

Vì vậy giờ đây chúng con chạy đến với Mẹ và gõ cửa Trái tim Mẹ. Chúng con là những người con yêu dấu của Mẹ và Mẹ chẳng bao giờ mệt mỏi viếng thăm và mời gọi hoán cải. Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con. Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?” Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.

Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây. Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt. Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình. Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt. Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.

Vì vậy, Lạy Mẹ, xin đón nhận lời cầu xin này của chúng con.
Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.
Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.
Xin giải phóng chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân.
Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin đánh thức trong chúng con nhu cầu cầu nguyện và yêu thương.
Lạy Nữ vương của gia đình nhân loại, xin chỉ cho các dân tộc con đường của tình huynh đệ.
Lạy Nữ vương Hòa bình, xin mang lại hòa bình cho thế giới.

Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình. Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn. Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.

Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ: “Này là con bà” (Ga 19,26): như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ. Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27). Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.

Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới. Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến. Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 20, 2022 at 6:51 AM
Subject: Re: Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
To: designhoangphuc@gmail.com <designhoangphuc@gmail.com>


Cám ơn Anh Luy, Anh Dũng và Quí TĐCTT VA (được bcc, kể cả Cha Linh Hướng Vũ Minh Tiến).

Riêng em đã liên tục chuyển đến nội bộ TĐCTT và chung Cộng đồng Dân Chúa một loạt 50 mp3 kèm theo các links tin tức cần theo dõi về chiến sự ở Ukraine để chúng ta hiệp thông cầu nguyện.
Chung nội bộ Nhóm TĐCTT, em đã phát động cầu nguyện ngay từ đầu chưa xẩy ra cuộc chiến ở Đông Âu vào đầu thế kỷ 21 này,
nhất là thực hiện Tuần Bát Nhật từ Thứ Năm 17/2 đến hết ngày Thứ Năm 24/2/2022, ngày kết thúc này không ngờ lại là ngày bắt đầu xẩy ra chiến sự.
Thế là Nhóm TĐCTT cầu nguyện liên tục từ 24/2/2022 cho tới khi ĐTC Phanxicô tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine khi tình hình càng nguy hiểm đến chung thế giới.
Và đã thực hiện một Tuần 7 Ngày, từ Thứ Bảy 12/3/2022 đến 18/2/2022, để rồi sau khi nghe tin ĐTC Phanxicô cùng với các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nga và Ukraine cho Trái Tim Mẹ,
Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục Tuần 7 Thứ 2, từ Lễ Thánh Giuse Thứ Bảy 19/3/2022 đến hết Thứ Sáu 25/3/2022, Lễ Mẹ Maria Thụ Thai Lời Nhập Thể, ngày Nga và Ukraine được hiến dâng.
Trong Tuần 7 thứ nhất và Tuần 7 thứ hai, em cũng đã phổ biến các kinh nguyện cần thiết để Nhóm TĐCTT 2 giờ kinh trưa và chiều đại diện chung nhóm đọc cầu cho hòa bình ở Ukraine, sau đây:
Bản kinh nguyện được chính ĐTC sử dụng hôm Thứ Tư 16/3/2022

  

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi!
Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. 

 

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, 

khi chúng con tiếp tục thoả mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình;
Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, 
nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Cain!
Xin soi sáng lương tâm của chúng con;
Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;
Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Amen.


Sau đây là  lời cầu nguyện chung cho hoà bình của chính dân Ukraine, được soạn thảo bởi 9 Giáo hội Kitô giáo của Hội đồng Đại kết Ucraina hôm mùng 9/3/2022:

“Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hoà xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội.
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để từ hôm nay, chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới răn.
Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa.
Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa.
Xin cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người.
Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác, đang huỷ hoại tàn bạo dân tộc chúng con.
Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất”.

Kinh Cầu cho Hòa Bình ở Ukraine của Nhóm TĐCTT

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ Vị Thần Linh Tối Cao ở trên tất cả mọi sự/ và quan phòng tất cả mọi sự/ theo ý định cứu độ tối hậu và bất biến của mình./
Là Chúa muôn loài và là chủ tể lịch sử của loài người,
Cha đã thấu suốt tất cả những gì đáng tiếc và đáng thương đang xẩy ra trên trái đấtlà ngôi nhà chung của anh chị em đồng loại chúng con hiện nay./
Nhân loại chúng con còn đang cố gắng kháng cự và chống cự cuộc khủng bố kinh hoàng của thiên tai đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng có từ cuối năm 2019,
thì nhân tai chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu,do đại cường Nga xâm chiếm đất nước Ukraine/ từ những ngày cuối tháng 2 năm 2022 cho tới nay./

Cha cũng quá biết rằng hầu như cả thế giới loài người đang cảm thương và cứu trợ dân nước Ukraine/ nạn nhân của chiến cuộc đại gian ác này của đại cường Nga./
Nhóm TĐCTT chúng con cũng đang hăng say tham chiến và quyết chiến/ trong hàng ngũ của đạo quân thương xót và hòa bình của Cha ở khắp nơi trên thế giới,/
bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng con vào Cha giầu lòng thương xót/ được thể hiện qua chuỗi Kinh Mân Côi giờ kinh trưa và chuỗi Kinh Thương giờ kinh chiều./
Chúng con tin rằngchỉ có Cha mới có thể biến dữ thành lành cho nhân loại chúng con cũng như cho từng người chúng con,/
như Cha đã biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết/ thành Thánh Giá là Cây Sự Sống cho con người,/ nhất là cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Cha./

Xin Cha làm cho con người càng văn minh càng vô thần duy vât và hiện sinh hưởng thụ hiện nay/ nhận ra dấu chỉ thời đại thương xót mà đứng thẳng cùng ngẩng đầu lên,/
ở chỗ biết ăn năn thống hối và cải thiện đời sống,/ bằng việc nhìn lên chính Đấng đã bị họ đâm thâu qua/ là Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Cha./
Xin Cha hòa huyết lệ của dân nước nạn nhân Ukraine/ và của các binh lính Nga bị lạm dụng trong cuộc chiến kinh khủng này/ với máu cứu độ vô giá của Chúa Giêsu Kitô./
Xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha ra nơi cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ,/ giữa gian ác và chân lý này,/ để cả người lành lẫn kẻ dữ đều được Cha cứu độ./ 
Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương./ Amen. 







From: designhoangphuc@gmail.com <designhoangphuc@gmail.com>
Date: Sat, Mar 19, 2022 at 8:30 PM
Subject: Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
To: 

Kính thưa Quí Cha, anh Tĩnh, cùng toàn thể quí anh chị trong nhóm TĐCTT Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo.
Sáng nay thứ 7 (03/19/22)  trong cuộc hội ngộ của nhóm. Đươc sự đồng ý của anh Luy nhóm trưởng và các quí anh chị trong nhóm (theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới nói chung, và cách riêng cho đất nước Ukraine.) 
Nhóm đồng thuận làm tuần cửu nhật kính LCTX.
Ngoài những quí anh chị đã nhận đọc các bài trong tuần cửu nhật. bắt đầu từ thứ 2 (03/21/22 đến 03/29/22).

Em xin gởi đầy đủ 9 bài trong tuần cửu nhật, để các quí anh chị nào có nhu cầu mà muốn đọc tại nhà thì có thể lưu về và đọc. hoặc có thể phổ biến cho nhiều người khác cùng tham gia.

Nguyện xin Chúa Giàu Lòng Thương Xót, gìn giữ và ban nhiều ân phúc trên Quí Cha cùng toàn thể Quí anh chị và gia quyến.

Kính thư
Giuse Dũng Dương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 18, 2022 at 6:25 PM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần Bảy Ngày cầu cho Hòa Bình ở Ukraine
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Như Nhóm TĐCTT chúng ta theo dõi sát tin tức hằng ngày, ở cuối cả 2 giờ kinh trưa và chiều,
đều thấy được dường như là LTXC đang từ từ tỏ mình ra... cho tới thời điểm chính yếu của Ngài.


Bằng không thì tại sao một đại cường Nga hùng mạnh cả về quân số lẫn khí giới gấp trăm lần nước bị họ trắng trợn xâm chiếm là Ukraine,
mà họ nghĩ trong vòng 48 tiếng hay 2 ngày là phải xong theo chiến lược đánh mạnh thắng nhanh của họ, mà nay càng ngày càng bị sa lầy tại chỗ như vậy?

Nếu không phải sắp sửa tới giờ trời cao ra tay, qua quyền năng của Thánh Mẫu Thương Xót Fatima, 
Người Mẹ, nơi bức tượng Thánh du sao bản, sẽ đến với dân nước Ukraine ngay giữa cuộc chiến đầy nguy hiểm và nguy tử hiện nay, 
Người Mẹ cũng được chính ĐTC Phanxicô hiến dâng Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào ngày 25/3/2022 Thứ Sáu tuần tới.

Bởi vậy, để tiếp tục cuộc tham chiến và quyết thắng của chúng ta, cùng với các tâm hồn sống lòng thương xót, thuộc đạo binh dàn trận của Mẹ Maria Thương Xót Fatima,
Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ tiếp tục 1 Tuần 7 Ngày lần thứ hai, ngay sau Tuần 7 Ngày vừa xong hôm nay, 18/3/2022,
tức là bắt đầu từ ngày mai, Thứ Bảy 19/3/2022, Lễ Thánh Giuse, phu quân của Trinh Nữ Maria, cho tới hết ngày Thứ Sáu 25/3/2022, Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể.

Trong Tuần 7 Ngày lần thứ 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine theo bản kinh nguyện được chính ĐTC sử dụng hôm Thứ Tư 16/3/2022 sau đây:

 

 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi!
Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. 


Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, 

khi chúng con tiếp tục thoả mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình;

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, 

nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Cain!
Xin soi sáng lương tâm của chúng con;
Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;
Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Amen.


em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2022 at 8:07 AM
Subject: Lời Nguyện Cầu Cho Hòa Bình Ở Ukraine
To: TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, TDCTT XXVII - CA SJ Nguyen Kim Thoa <thoangyn06@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>, Lê Thục Theresa <theresathucle@hotmail.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>

Quí TĐCTT tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của chung nhóm rất thân mến,

Trong cuối bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay, 13/3/2022, ngày kỷ niệm 9 năm giáo hoàng của mình,
ĐTC Phanxicô lại kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine một lần nữa, bằng những lời lẽ rất mãnh liệt chưa từng thấy như sau:

“Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. 
Tuần vừa qua, thành phố mang tên Mariupol đã trở thành thành phố tử đạo trong cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ucraina. 
Đối diện với sự man rợ của việc giết hại trẻ em, người dân vô tội và dân thường không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh được: 
chỉ có cách duy nhất là dừng lại hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận này, trước khi nó biến các thành phố thành các nghĩa trang.
Với nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. 
Nhân danh Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công! 
Hãy tập trung thực sự và quyết liệt vào việc đàm phán, và vào các hành lang nhân đạo hiệu quả và an toàn.
Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này!”

Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, bắt đầu từ hôm qua, 12/3/2022, chúng ta đã thực hiện Tuần 7 Ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine một lần nữa (sau tuần Bát Nhật trước đây).
Nhóm TĐCTT tham dự giờ kinh 2 lần một ngày đại diện cho chung nhóm cầu nguyện cho Ukraine chẳng những trong Tuần Bát Nhật và từ sau đó cho tới này đến Tuần 7 Ngày.

Trong Tuần 7 Ngày này, chúng ta cùng hiệp thông dâng lên Lời Nguyện gợi ý chung vào giờ kinh trưa hằng ngày.
Xin 6 chị đã từng đọc Kinh Cầu Trong Mùa Đại Dịch tạm dừng kinh này để đọc lời nguyện gợi ý chung cầu cho hòa bình ở Ukraine (có 3 phần chia nhau) như em đã phổ biến và lập lại dưới đây:

Kinh Cầu cho Hòa Bình ở Ukraine

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ Vị Thần Linh Tối Cao ở trên tất cả mọi sự/ và quan phòng tất cả mọi sự/ theo ý định cứu độ tối hậu và bất biến của mình./
Là Chúa muôn loài và là chủ tể lịch sử của loài người,
Cha đã thấu suốt tất cả những gì đáng tiếc và đáng thương đang xẩy ra trên trái đấtlà ngôi nhà chung của anh chị em đồng loại chúng con hiện nay./
Nhân loại chúng con còn đang cố gắng kháng cự và chống cự cuộc khủng bố kinh hoàng của thiên tai đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng có từ cuối năm 2019,
thì nhân tai chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu,do đại cường Nga xâm chiếm đất nước Ukraine/ từ những ngày cuối tháng 2 năm 2022 cho tới nay./

Cha cũng quá biết rằng hầu như cả thế giới loài người đang cảm thương và cứu trợ dân nước Ukraine/ nạn nhân của chiến cuộc đại gian ác này của đại cường Nga./
Nhóm TĐCTT chúng con cũng đang hăng say tham chiến và quyết chiến/ trong hàng ngũ của đạo quân thương xót và hòa bình của Cha ở khắp nơi trên thế giới,/
bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng con vào Cha giầu lòng thương xót/ được thể hiện qua chuỗi Kinh Mân Côi giờ kinh trưa và chuỗi Kinh Thương giờ kinh chiều./
Chúng con tin rằngchỉ có Cha mới có thể biến dữ thành lành cho nhân loại chúng con cũng như cho từng người chúng con,/
như Cha đã biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết/ thành Thánh Giá là Cây Sự Sống cho con người,/ nhất là cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Cha./

Xin Cha làm cho con người càng văn minh càng vô thần duy vât và hiện sinh hưởng thụ hiện nay/ nhận ra dấu chỉ thời đại thương xót mà đứng thẳng cùng ngẩng đầu lên,/
ở chỗ biết ăn năn thống hối và cải thiện đời sống,/ bằng việc nhìn lên chính Đấng đã bị họ đâm thâu qua/ là Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Cha./
Xin Cha hòa huyết lệ của dân nước nạn nhân Ukraine/ và của các binh lính Nga bị lạm dụng trong cuộc chiến kinh khủng này/ với máu cứu độ vô giá của Chúa Giêsu Kitô./
Xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha ra nơi cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ,/ giữa gian ác và chân lý này,/ để cả người lành lẫn kẻ dữ đều được Cha cứu độ./ 
Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương./ Amen. 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 12, 2022 at 5:41 PM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần Bảy Ngày cầu cho Hòa Bình ở Ukraine
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân mến của em,

Để thực tế hóa Tuần Bảy Ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine của chúng ta,
em xin gửi đến quí anh chị lời nguyện gợi ý dưới đây,
một lời nguyện sẽ được đọc vào giờ kinh trưa suốt tuần 7 này,
tạm thay cho Lời Nguyện Cầu Trong Mùa Đại Dịch vẫn tiếp tục đọc cho tới nay.
Xin các chị phụ trách, ngày chẵn cũng như ngày lẻ, đọc lời nguyện này, cũng chia làm 3 đoạn như thường. Cám ơn quí chị.

Vinh danh Chúa cả trên trời, 
Bình an dưới thế cho người Chúa thương  
em tĩnh

Kinh Cầu cho Hòa Bình ở Ukraine

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ Vị Thần Linh Tối Cao ở trên tất cả mọi sự/ và quan phòng tất cả mọi sự/ theo ý định cứu độ tối hậu và bất biến của mình./
Là Chúa muôn loài và là chủ tể lịch sử của loài người,
Cha đã thấu suốt tất cả những gì đáng tiếc và đáng thương đang xẩy ra trên trái đất/ là ngôi nhà chung của anh chị em đồng loại chúng con hiện nay./
Nhân loại chúng con còn đang cố gắng kháng cự và chống cự cuộc khủng bố kinh hoàng của thiên tai đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng có từ cuối năm 2019,
thì nhân tai chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu,/ do đại cường Nga xâm chiếm đất nước Ukraine/ từ những ngày cuối tháng 2 năm 2022 cho tới nay./

Cha cũng quá biết rằng hầu như cả thế giới loài người đang cảm thương và cứu trợ dân nước Ukraine/ nạn nhân của chiến cuộc đại gian ác này của đại cường Nga./
Nhóm TĐCTT chúng con cũng đang hăng say tham chiến và quyết chiến/ trong hàng ngũ của đạo quân thương xót và hòa bình của Cha ở khắp nơi trên thế giới,/
bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng con vào Cha giầu lòng thương xót/ được thể hiện qua chuỗi Kinh Mân Côi giờ kinh trưa và chuỗi Kinh Thương giờ kinh chiều./
Chúng con tin rằng/ chỉ có Cha mới có thể biến dữ thành lành cho nhân loại chúng con cũng như cho từng người chúng con,/
như Cha đã biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết/ thành Thánh Giá là Cây Sự Sống cho con người,/ nhất là cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Cha./

Xin Cha làm cho con người càng văn minh càng vô thần duy vât và hiện sinh hưởng thụ hiện nay/ nhận ra dấu chỉ thời đại thương xót mà đứng thẳng cùng ngẩng đầu lên,/
ở chỗ biết ăn năn thống hối và cải thiện đời sống,/ bằng việc nhìn lên chính Đấng đã bị họ đâm thâu qua/ là Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Cha./
Xin Cha hòa huyết lệ của dân nước nạn nhân Ukraine/ và của các binh lính Nga bị lạm dụng trong cuộc chiến kinh khủng này/ với máu cứu độ vô giá của Chúa Giêsu Kitô./
Xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha ra nơi cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ,/ giữa gian ác và chân lý này,/ để cả người lành lẫn kẻ dữ đều được Cha cứu độ./ 
Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương./ Amen. 

Sau đây là  lời cầu nguyện chung cho hoà bình của chính dân Ukraine, được soạn thảo bởi 9 Giáo hội Kitô giáo của Hội đồng Đại kết Ucraina hôm mùng 9/3/2022:

“Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hoà xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội.
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để từ hôm nay, chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới răn.
Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa.
Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa.
Xin cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người.
Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác, đang huỷ hoại tàn bạo dân tộc chúng con.
Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất”.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 12, 2022 at 1:27 PM
Subject: TĐCTT - Tuần Bảy Ngày cầu cho Hòa Bình ở Ukraine
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Hôm nay là Thứ Bảy ngày 12/3/2022, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện 1 Tuần 7 Ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine nhé.


Thực ra chúng ta đã dâng 1 Tuần Bát Nhật cầu cho hòa bình ở Ukraine rồi, từ 17/2 - 24/2/2022.

Không ngờ chúng ta vừa chấm dứt tuần Bát Nhật thì đại cường Nga bắt đầu xua đai quân vào xâm chiếm Ukraine hôm 24/2/2022.


Sao mà nó trùng hợp thế, và chúng ta, trong giờ kinh chiều cử hành LTXC bằng chuỗi Kinh Thương Xót,

chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine liên lỉ từ đó tới hôm nay là ngày thứ 17 của chiến sự Đông Âu đầu thế kỷ 21 này.


Tình hình chiến sự, như nhóm TĐCTT chúng ta vào cuối 2 giờ kinh trưa và chiều theo dõi sát nút thì nạn nhân Ukraine đã thắng phạm nhân cường quốc Nga.

Ít là đã làm cho vị tổng thống ngông cuồng Putin đầy tham vọng chính trị đã tỉnh ngộ để thấy được rằng Ukraine là một quốc gia dân tộc độc lập, sống chết với Nga xâm lăng.

Và đợt tấn công đợt nhất của đại quân Nga trong 2 tuần lễ đầu đã bị khựng hẳn lại, trước sức kháng cự mãnh liệt của quân dân cùng vị tổng thống anh hùng bất khuất của họ.

Nhân vật Putin ngông cuồng đã bật ngửa ra vì cứ tưởng 2-3 ngày đầu là ăn tươi nuốt sống Ukraine, do tính báo sai lạc về dân nước này, một dân cũng nói tiếng Nga nhưng nay chống Nga.


Nga đã phải đính chính rằng không cố ý lật đổ chính quyền đương nhiệm Ukraine để thay thế bằng một chính phủ bù nhìn thân Nga và lụy thuộc Nga, để mị dân Ukraine, nhưng đã quá muộn!

Giờ đây họ đã bắt đầu dồn lực tấn công thủ đô Ukraine, và không biết sẽ có thể thắng được hay không, hay lại bị đẩy lui, bởi họ đã bị phục kích và thiệt mạng cả chỉ huy trưởng, cùng với 2 vị tướng trước đó.

Nga đại cường đã thiệt hại rất nặng, đến độ đại quốc 190 ngàn đã không còn đủ để thỏa mãn tham vọng chính trị của nhân vật Putin càng ngày càng như độc đoán, độc tài và độc ác hơn bao giờ hết,

và đã phải lén tuyển thêm quân dự bị trong nước và thuê thêm quân đánh thuê từ Trung Đông, nhất là từ Syria.... 


Trong khi đó đại cường Nga càng khó thắng và lâu thắng càng kiệt quệ kinh tế và càng bị cô lập, nhất là càng bị tụt hậu về tiếng tăm đại cường của mình trước mặt thế giới và trong lịch sử thế giới sau này.

Trái lại, dân nước Ukraine chẳng những được hầu như cả thế giới thương cảm, cầu nguyện, cứu trợ, bênh vực mà còn hết sức cảm phục và ca tụng nữa, cách riêng vị tổng thống Zelensky anh hùng chí khí bất khuất của họ.


Những sự lạ lùng như thế cứ liên tục bất ngờ xẩy ra ngoài sức tưởng tượng trong biến cố Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến này, khiến TĐCTT chúng ta càng cảm thấy phấn khởi và tin tưởng cầu nguyện hơn bao giờ hết.

Chúng ta, cũng như cả Giáo Hội và thế giới cũng đang tham chiến và quyết chiến đến cùng để sự thiện thắng sự ác, chân lý thắng gian tà, yêu thương thắng hận thù, hòa bình thắng chiến tranh.


Tuần Bảy Ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta được bắt đầu từ hôm nay, Thứ Bảy ngày 12/3/2022 đến hết ngày 18/3/2022, ngày kỷ niệm đúng 2 năm giờ kinh trưa của chúng ta cầu cho thế giới trong mùa đại dịch covid-19.

Hy vọng đến mốc điểm 18/3/2022, chúng ta có thể thấy được những gì LTXC muốn tỏ ra trong biến loạn ở Đông Âu này, một LTXC bao gồm cả kẻ lành là dân nước Ukraine lẫn người dữ là một Putin cùng đại quân xâm lăng Nga. 


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Trước khi phát động cứu trợ dân nước Ukraine như biết bao nhiêu tổ chức trên thế giới đã và đang làm, nhất là ĐTC Phanxicô và Tòa Thánh, chúng ta cứu trợ dân nước Ukraine bằng lời cầu nguyện đã, vì cầu nguyện là quyền lực thần linh vô địch.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 21, 2022 at 7:29 PM
Subject: Fwd: TĐCTT-HOUSTON tin buồn
To: <tdctt-houston@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Xin cám ơn Anh Nguyễn Điềm, trưởng nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX đã báo tin.
Xin thành thật phân ưu cùng Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII - 2016 TGP Galveston-Houston TX, về LH Gioan Baotixita Trần Văn Hiệp, phu quân của chị, vừa qua đời.

Theo Nội Qui, Nhóm TĐCTT địa phương sẽ xin 1 lễ cầu cho thân nhân (vợ chồng, con cái và cha mẹ, chứ không bao gồm anh chị em) của TĐCTT nào không bỏ sinh hoạt liên tục 3 năm liền, 
và chung nhóm sẽ dâng 1 tuần 3 ngày, dù còn sinh hoạt với nhóm hay không, một khi nhận được ai tín, để cầu cho LH thân nhân của TĐCTT, kể từ ngay chiều hôm nay, Thứ Hai 21/2/2022.

Chúng ta hãy hiệp thông với Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc và tang gia cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Văn Hiệp nhé.

em tĩnh







From: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>
Date: Mon, Feb 21, 2022 at 11:48 AM
Subject: TĐCTT-HOUSTON tin buồn
To: Nhom TDCTT TGP Galveston-Houston TX
Cc: PheroTuan ChaBui <revtuanbui@gmail.com>

Chào quý anh chị trong nhóm TĐCTT-Houston. 

Chúng tôi mới nhận được tin buồn xin được thông báo: 

 

Chồng chị Đinh Thị Tuyết Ngọc thuộc nhóm Tđctt của chúng ta mới qua đời sáng thứ sáu 18 tháng 2 năm 2022. 

 

Anh Gioan Baotixita Trần Văn Hiệp mới qua đời sau nhiều ngày bệnh tật. Hưởng thọ 68 tuổi. 

 

Chương trìng tang lễ như sau: 

Thánh lễ phát tang tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo lúc 18:30 chiều thứ năm 24 tháng 2 năm 2022. 

 

Thứ sáu 25 tháng 2, 2022 nhóm TĐCTT sẽ có giờ cầu nguyện lúc 15:00 tại nhà quàn <East Haven Funeral Home> 716 College Ave. South Houston TX 77587. 

 

Thứ bảy Thánh Lễ An Táng tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo lúc 10 giờ sáng. 

Sau đó được an táng tại nghĩa trang <Cremate Texas Crematory> 1417 Indiana, South Houston TX 77587. 

 

Kính mời quý anh chị cùng tham dự để cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita mau được về hưởng vinh phúc Quê Trời. 

ĐiềmNguyễn. 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 19, 2022 at 11:09 AM
Subject: RIP 2 LH Thân Nhân của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Nhóm TĐCTT gián tiếp nhận được tin 2 LH thân nhân của TĐCTT qua đời như sau:


1- LH Maria mẹ chồng của Chị Trần Xuân Huệ, qua đời ở VN chiều Thứ 4 trong tuần này;

2- LH Maria Ôn Quyệt Phương, mẹ của TĐCTT Ôn Tony, Khóa LTXC XXV - 2017 GP San Bernardino CA


Chúng ta hãy cầu nguyện cho 2 LH thân nhân của TĐCTT chúng ta mới qua đời nhé.

Riêng LH Maria Ôn Quyệt Phương, vì là mẹ ruột của TĐCTT, nên nhóm sẽ dâng 1 tuần 3 ngày trong giờ kinh chiều. 

Trong giờ kinh thương xót chiều nay,  chúng ta sẽ cầu nguyện cho 2 LH.


Xin thành kính phân ưu cùng Anh Ôn Tony và Chị Trần Xuân Huệ.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 17, 2022 at 5:05 PM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần Bát Nhật Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine Đông Âu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Theo dõi tình hình ở Ukraine thì càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết... khi Tuần Bát Nhật cầu cho hòa bình ở Ukraine của TĐCTT chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là chấm dứt, Thứ Bảy 19/2/2022.
Có thể sẽ không thoát khỏi cuộc chiến tranh gây ra bởi tham vọng chính trị của một cá nhân người anh em đồng loại của chúng ta,
đó là vị tổng thống Nga Putin tham quyền cố vị và đang tỏ ra là một tay chuyên chế độc tài như thời cộng sản Liên sô mà nhân vật này đã từng là điệp viên KGB.

Nhân vật này rất nguy hiểm, đến độ CIA của Hoa Kỳ là thành phần điệp viên đệ nhất thế giới cũng không thể giải mã / hiểu được.
Bởi kinh nghiệm điệp viên lão thành đã giúp ông ta không để lộ mưu tính của mình, thậm chí cho những tay thân cận nhất,
và khi họp bàn không ai được ghi chép và không sử dụng các phương tiện truyền thông dễ bị theo dõi.

CIA của Hoa Kỳ đã phải sử dụng đến chiêu dồn dập thương thuyết, giữa cấp tổng thống, cấp ngoại trưởng, cấp thủ tướng với Nga,
để một đáng tào cơ hội cho vị tổng thống cao cơ này nói ra, đồng thời cũng ngăn chặn việc tấn công khi đang thương thảo với nhau.
Tuy nhiên, bên Nga lại lợi dụng chính những ngày được CIA dự đoán Nga tấn công Ukraine là 15 hay 16/2 để rút quân, nhưng đồng thời âm mưu thêm quân và gây rối để lấy cớ nhào vô đánh Ukraine...

Vào thời điểm nào chúng ta không biết, nhưng có thể vào thời điểm 19 hay 20/2/2022,
thời điểm thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh Trung cộng, đồng minh với tổng thống Putin Nga,
đồng thời cũng là thời điểm chấm dứt 10 ngày tập trận của Nga ở nước Belarus đồng minh với Nga ở Bắc Ukraine.

Nếu thật sự không thể nào tránh được chiến tranh, nghĩa là tránh được chết chóc và thương vong, tránh được máu đổ
thì cũng không ngoài sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử loài người,
Đấng muốn cứu độ linh hồn con người bằng chính máu của một số con người nào đó để chính họ được cứu độ và thế giới tội lỗi này cũng nhờ đó được đền tội, tha tội và cứu độ.

Chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC và xin cho Thánh Ý Chúa được nên trọn trong mọi sự, dù hòa bình hay chiến tranh.

em tĩnh

Nga nói rút bớt quân gần biên giới Ukraine, Kiev và phương Tây đòi bằng chứng

Mỹ nói nguy cơ chiến tranh hiển hiện sau các vụ pháo kích ở vùng tiền tuyến Ukraine

Nga giảm bớt quân tại biên giới Ukraina nhưng phải chăng nguy cơ xâm lược vẫn còn đó ?







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 12, 2022 at 6:41 AM
Subject: TĐCTT - Tuần Bát Nhật Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine Đông Âu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Nếu theo dõi tình hình thời cuộc, chúng ta không thể nào không cảm thấy chiến tranh sắp sửa xẩy ra đến nơi rồi, 

khi đại cường Nga khổng lồ về địa dư, và hùng mạnh về quân sự, đang có những dự tính tấn công xâm chiếm Ukraine, một quốc gia Đông Âu.


Giờ đây, các cuộc thương thảo giữa khối NATO (Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương 30 nước Âu Châu), Liên Âu (27 nước Âu Châu) và Hoa Kỳ cùng Anh Quốc với Nga

hầu như bất thành, bởi điều kiện quá đáng từ tổng thống Nga Putin không thể chấp nhận được, và nhân vật này vẫn nhất định không chịu rút lại yêu cầu chủ quan của mình.


Trái lại, Nga còn tỏ ra mỗi ngày một hung dữ hơn bằng những hành động quân sự bao vây Ukraine như để chực ăn tươi nuốt sống Ukraine, là nước đã từng thuộc về Liên Sô trước đây,

cả ở phía đông Ukraine với 100 ngàn quân từ đầu tháng 11/2021, lẫn ở phía bắc qua việc tập trận 10 ngày ở nước đồng mình Belarus, và ở phía nam tại đảo Crimea của Ukraine bị Nga chiếm từ năm 2014.


Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo đừng tưởng Nga nể Trung cộng phải chờ sau Thế Vận Hội Mùa Đông chấm dứt vào ngày 20/2/2022 mới tấn công Ukraine;

 tổng thống Mỹ đã ra lệnh dân chúng Hoa Kỳ phải ra khỏi Ukraine ngay để tránh chiến tranh bất ngờ xẩy ra bất cứ lúc nào.


Theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, cả Giáo Hội đã giành riêng một ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine, đó là hôm Thứ Tư 26/1/2022, nhưng tình hình càng ngày càng căng thẳng hơn từ đó đến nay.

Tuy Nhóm TĐCTT chúng ta đã hưởng ứng cầu cho Hòa Bình Ukraine vào chính hôm 26/1/2022, nhưng chúng ta cũng tiếp tục bằng 1 Tuần Bát Nhật cầu cho hòa bình ở Ukraine nữa trước tình hình nguy ngập hiện nay.


Tuần Bát Nhật Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine của chúng ta được bắt đầu từ hôm nay, Thứ Bảy ngày 12/2/2022, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của chúng ta, tới hết Thứ Bảy ngày 19/2/2022, 

thời điểm ngay trước khi Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh chấm dứt, thời điểm có thể là nguy hiểm bởi Nga bất ngờ tấn công Ukraine khi cả thể giới có thể đang chú tâm đến biến cố thể thao toàn cầu này.


Trong giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, chung nhóm sẽ đặc biệt cầu cho Hòa Bình ở Ukraine.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh

 

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 6, 2022 at 11:07 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Maria Lê Thị Liên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Em vừa nhận được điện thoại của Anh Đinh Minh Khương, TĐCTT XVIII - 2016, GP Fort Worth TX,
cho em biết một ai tín, đó là LH Maria Lê Thị Liên là mẹ của Chị Đinh Tín / Tina, vợ của anh cùng khóa LTXC,
và cả 2 AC cùng với AC Kỳ Nga là trưởng vùng của Nhóm TĐCTT Fort Worth và Dallas TX,
vừa qua đời vào lúc 3:45 sáng hôm nay, Chúa Nhật mùng 6/2/2022, hưởng thọ 96 tuổi.

Em đã thay mặt TĐCTT phân ưu cùng Chị Tina, người đang khóc thương mẹ.
Chúng ta cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria Lê Thị Liên nhé.
Theo thông lệ, Nhóm TĐCTT sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho LH Maria là thân nhân của TĐCTT trong giờ kinh Thương Xót ban chiều
Riêng Nhóm TĐCTT Fort Worth - Dallas xin một lễ cầu hồn của bà.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 30, 2022 at 7:34 PM
Subject: Fwd: Cáo Phó: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh O.P.
To: Priscilla-Phuong Nguyen <PriscillaNgy@gmail.com>

XIN GỬI CHỊ NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG VÀ QUÍ AC THAM DỰ HAI GIỜ KINH HÔM NAY (bcc)
TRONG GIỜ CẦU KINH THƯƠNG XÓT CHIỀU NAY, QUA CHỊ BÍCH PHƯỢNG, 
CHÚNG TA ĐÃ CẦU NGUYỆN CHO VỊ LINH MỤC TRẺ TRUNG MỚI BỊ GIẾT CHẾT NGAY TRONG TÒA GIẢI TỘI.
CHỚ GÌ CÁI CHẾT CỦA NGÀI MANG LẠI PHẦN RỖI CHO KẺ GIẾT NGÀI VÌ ĐIÊN KHÙNG HAY VÌ GHEN HẬN...
em tĩnh

Xin Cầu Nguyện cho Cha GIUSE TRẦN NGỌC THANH OP

 

1 Linh Mục trẻ VN bị Kẻ Th ần Ki.nh Ché.m Ch.ết dịp Tết, Lm ...

 
 
 
---------- Forwarded message ---------
From: BBT CGVN <conggiaovietnam@gmail.com>
Date: Sun, Jan 30, 2022 at 6:47 PM
Subject: Cáo Phó: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh O.P.
To: 


Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity  

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

www.conggiaovietnam.net       conggiaovietnam@gmail.com

  

 

 Cáo Phó: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh O.P.



Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Gia Đình

Trân trọng báo tin:

LINH MỤC GIUSE TRẦN NGỌC THANH O.P.

(Đang phục vụ tại Giáo họ Sa Loong, Giáo xứ Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum)

Sinh ngày 10 tháng 08 năm 1981, tại Sài Gòn.

Khấn dòng ngày 13 tháng 08 năm 2010.

Thụ phong linh mục ngày 04 tháng 08 năm 2018.

Đã được Chúa gọi về lúc 23g30 thứ Bảy, ngày 29 tháng 01 năm 2022

Hưởng dương 41 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm cử hành vào lúc 8g00 ngày 30.01.2022,

tại Tu xá Đa Minh Kon Tum.

Thánh lễ đưa chân cử hành lúc 15g00 Chúa nhật, ngày 30.01.2022

tại nhà nguyện Plei Dŏn, Giáo xứ Kon Rơbang, Giáo hạt Kon Tum,

Nghi thức tiễn biệt của Tỉnh dòng và Thánh lễ an táng

cử hành lúc 9g00, ngày 31.01.2022,

tại Tu viện thánh Martin Hố Nai, Đồng Nai.

Sau đó, cha Giuse sẽ an nghỉ tại đất thánh Tỉnh dòng.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn CHA GIUSE sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

Nguồn: WGPKT(30/01/2022) KONTUM

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 9, 2022 at 2:15 PM
Subject: Re: TĐCTT một loạt nhiễm omicron - Hiệp thông cầu nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Tạ ơn LTXC. Chúng ta vẫn đang tiếp tục hoàn tất Tuần 3 Ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, cầu cho quí AC bị omicron .

Ngoài những anh chị em đã nêu tên để chúng ta cầu nguyện, còn 2 chị ở TGP Detroit và 1 ở OC cũng bị nữa.

Tuy nhiên, vì chúng ta đã chích ngừa nên hầu hết đã và đang phục hồi tốt đẹp một cách mau chóng,

như thể bị cúm mùa vậy thôi. Quí AC gửi lời cám ơn chúng ta đã hiệp thông cầu nguyện.


Cho dù là omicron không nể nang vaccin như delta, nên nó mới lây lanh quá nhanh và quá nhiều, chưa đầy 2 tháng (11/11//2021 - 9/1/2022).

Đền độ Hoa Kỳ đang khốn đốn vì nó bởi bị vỡ trận / quá tải ở các bệnh viện hiện nay.
Nghe mấy chị ở GP Orange CA cho biết đã không được tụ họp lại nữa.

Do đó giờ kinh chính ngọ 12 giờ trưa hằng ngày của chúng ta gần 22 tháng nay liên tục, từ ngày 18/3/2020, đầu mùa đại dịch, 

lại càng trở nên khẩn thiết, và nhờ thế mà càng có ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết.


Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho chúng ta sống những giây phút thiên đàng ngay trên trần gian này,

bằng việc chuyển cầu, như các thánh trên trời đang làm, cho chung nhân loại cũng như những ai xin/cần chúng ta cầu nguyện.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

 

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 7, 2022 at 2:33 PM
Subject: TĐCTT một loạt nhiễm omicron - Hiệp thông cầu nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Chị Trần Xuân Hường Los Angeles

Anh Vũ Đình Lung Orange County 

Chị Hoàng Thị Thành Houston TX

Chị Đặng Tammie và toàn bộ gia đình ở OC

Chị Đỗ Tâm và toàn bộ gia đình 11 người ở OC

Chị Nguyễn Vũ Tâm có chồng và con gái bị nhiễm ở OC

Chị Lê Thục gia đình 6 người đều bị nhiễm covid-19 trừ một mình chị ở San Jose 

Chị Nguyễn Kiều Thu và mẹ là TĐCTT Lê Thị Thu ở Michigan

Năm 2020 và 2021, Nhóm TĐCTT đã bị nhiễm 14 anh chị em, năm 2022 này thêm 7 nữa bị nhiễm một lúc là 21.

Nhưng tạ ơn LTXC chưa một TĐCTT nào đã qua đời vị covid-19 này, 

cho dù trong mùa đại dịch 2020-2021 Nhóm TĐCTT chúng ta đã có số anh chị em qua đời nhiều nhất trong một thời gian 1 năm rưỡi: 12 người: 5 nam và 7 nữ.

 

 

Có một số chị khác không biết mình bị cúm hay omicron vì mới đi thử chưa có kết quả, như Chị Nguyễn Nancy và Chị Trần Mỹ Dung.

Trong số này có một số chị vốn cử hành "Một giờ với Thày" vào tối Thứ Năm Đầu Tháng.

Thứ Năm Đầu Tháng hôm qua ngày 6/1/2022 là lần phá kỷ lục vì ít người nhất từ trước tới nay, bởi các chị phụ giúp chuyên chở đều vắng mặt:

Chị Nguyễn Nancy (bị bệnh nên không có Anh Trần Ngọc Bích và 2 em của Cúc Trương của chị)

Chị Trần Mỹ Dung (bị bệnh nên không có Chị Đỗ Thoa Catherine)

Chị Đinh Tuyết Mai (có chồng là Anh Vũ Lung bị omicron nên cũng không có AC Long Hoa và Chị Ngát Hương)

Chị Nguyễn Thủy Tammie (không đến nên cũng không có Chị Nguyễn Hồng Danh và Lê Thị Ghi)

Chỉ có 7 người đại diện cử hành "Một giờ với Thày": AC Nhàn Đăng, Chị Trịnh Hồng, Anh Hà Đại Thắng và bạn anh, chúng em tĩnh nga.

Nhưng con số 7 này cũng là một con số phá kỷ lục, vì hơn gấp đôi số 3 môn đệ thân tín nhất được Chúa Giêsu dẫn vào sâu hơn trong Vườn Cây Dầu để "thức với Thày 1 giờ" (Mathêu 26:40).

 

 


Theo cả khoa học lẫn kinh nghiệm đều cho thấy:

2020 - vi khuẩn corona ở Trung quốc từ 11/2020, gây bệnh khó thở trầm trọng và chết hết sức thảm thương và tang thương; nhưng càng để cho nó lây lan nó càng biến chủng dữ tợn hơn, điển hình nhất là biến chúng delta và omicron:

2021: biến chủng delta, xuất phát ở Ấn Độ từ tháng 6/2021, biến khuẩn thứ 4 (sau alpha ở Anh, beta ở Nam Phi, gamma ở Ba Tây), là biến chủng tấn công chính yếu những ai chưa tiêm chủng, nhất là giới trẻ;

2022: biến chủng omicron, xuất phát từ Nam Phi, trong thời gian phái đoàn TYĐCTT hành hương Ý quốc và Roma giữa Tháng 11/2021, nhưng bắt đầu phá kỷ lục lây nhiễm từ đầu năm 2022, hơn 1 triệu ca mỗi ngày ở Mỹ.

          sở dĩ biến chúng omicron lan nhanh và mạnh là vì nó bất chấp cả những ai đã chủng ngừa, dù 2 hay 3 mũi, nhưng thành phần đầy đủ chủng ngừa rồi chỉ bị nhẹ và chóng khỏi, như bị cúm vậy thôi, có thể xông cũng hết.

 

Theo cả lý thuyết lẫn thực hành, xã hội loài người không thể có bình an thực sự nếu lòng người bất an thế nào, thì biến chủng đai dịch covid-19 càng tràn lan và nguy hiểm, xuất phát từ lòng người bị biến chủng,

ở chỗ, thay vì chấp nhận và tuân theo sự thật để được giải phóng (Gioan 8:32) thì con người thậm chí chẳng những chối bỏ sự thật mà còn bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật bằng những fake news tác hại những tâm hồn mềm lòng dễ tin v.v.
con người đã bị biến chủng nơi một số anh chị em của họ, đến dị dạng và quái dạng, như ở nơi những người anh chị em đổi giống từ nam ra nữ và từ nữ thành nam, và ở những người đồng tính: nam nam làm tình với nhau, nữ nữ ân ái với nhau...