THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

 

TĐCTT - Đại Dịch Covid-19: Cầu Nguyện

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 31, 2020 at 4:27 PM
Subject: TĐCTT - Nhìn Lại Một Năm 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cùng với toàn thể nhân loại, trừ những nơi trên thế giới đã đón giao thừa và đã tiến vào năm mới trước chúng ta, như Úc Châu hay Việt Nam, ở Hoa Kỳ đây, chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của Năm 2020, một năm lịch sử có thể nói là "vô tiền", chưa hề có trước đây, nhưng không biết có "khoáng hậu" hay chăng, vì tương lai của nhân loại càng ngày càng mù mịt tăm tối hơn, có thể từ covid-19 đến covid-49 rồi covid-99 thì sao, nếu loài người không biết lợi dụng tình trạng bất ngờ bị khủng hoảng bởi đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, mà ăn năn thống hối và đoàn kết lại với nhau hơn, bằng lòng yêu thương chân thành, vì "tất cả là anh chị em - Fratelli Tutti" cùng một Cha Trên Trời, để có thể chung sống với nhau trong công lý và hòa bình ở ngôi nhà chung là trái đất này, nơi Thiên Chúa đã xuống thể và cứu chuộc nhân loại! 


Nếu trong dịp Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ vào cuối Tháng 11 hằng năm, chúng ta đã vừa tạ ơn Chúa lẫn cám ơn nhau rồi, thì vào ngày tất niên dương lịch đây, 31/12/2020, chúng ta càng cần phải cám ơn Chúa hơn nữa, vì Ngài đã ban cho từng người chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta biết bao nhiêu là Ơn Lành trong 365 ngày của năm 2020 vừa qua. Chẳng hạn và điển hình nhất là 3 Ơn Lành chính yếu và quan trọng nhất sau đây:


1- Ơn Đức Tin:


Ơn Đức Tin được LTXC ban cho Nhóm TĐCTT, trước hết và trên hết, đó là chúng ta, đa số, cảm thấy vẫn bình an trong tâm hồn, không bị tin  tức nói chung, nhất là fake news nói riêng, trở thành tin tặc tấn công chúng ta; sau nữa, chúng ta vẫn tiếp tục tin vào LTXC, vào sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và yêu thương của Chúa, và vì thế, với tất cả lòng tin cậy mến của mình, với ý nguyện đền tạ, tạ ơn và chuyển cầu, chúng ta vẫn liên tục cầu nguyện một ngày 2 lần, cả trưa 12 giờ đến 1 giờ (thậm chí thỉnh thoảng đến 1 rưỡi chiều hay hơn), lẫn chiều: từ 3 giờ đến 4 giờ hay 4:15 thậm chí tới 4:30 pm. Riêng giờ kinh trưa từ ngày 18/3/2020 tới cuối năm nay đã được 9 tháng rưỡi rồi, và sẽ tiếp tục. Ngoài ra, Nhóm TĐCTT cũng cố gắng củng cố đức tin bằng tĩnh tâm Online 5 lần, Tháng 10 hai lần mừng lễ 2 Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, và Tháng 12 ba lần trong Mùa Vọng.


Chính nhờ Ơn Đức Tin được LTXC ban cho này, mà chúng ta mới có sức khỏe, có thời giờ, có hoàn cảnh thuận lợi trong gia đình, nhất là có thiện chí để tham dự cho bằng được giờ kinh trưa, và đa số cả giờ kinh chiều nữa, và tham dự một cách đông đảo, tham dự một cách hân hoan (với những tiếng cười dòn dã trước lúc đọc kinh và những chia sẻ sống đạo vào cuối giờ kinh) và tham dự một cách hăng say và kiên trì, cho dù cả khi bị bệnh nạn nằm trên giường (như Chị Trần Tuyết Hồng), hay đã bị nhiễm covid-19 (như Anh Nguyễn Chí Long cả trong thời gian nằm nhà thương, Chị Trần Tuyết Mai, Anh Trần Đạt, chồng Chị Phan Thị Hòa ở San Jose, và Chị Đặng Hoa Flower đã có triệu chứng covid nên đã đi thử covid hôm qua  và đang chờ kết quả hôm nay. Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT Ơn Đức Tin để chúng con tiếp tục cuộc Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới của chúng con cho đến nay và cả sau này nữa.


2- Ơn Đức Ái:


Ơn Đức Ái được LTXC ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta không thể chối cãi, ở chỗ, cho dù chúng ta không còn có thể thực hiện được những sinh hoạt yêu thương bác ái, như lệ tặng quà homeless ở downtown Los Angeles mỗi năm 3 lần, cho dù chúng ta đã phải hủy bỏ Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 10/2020, và cho dù chúng ta có phải hủy bỏ, (đúng hơn dời lại cho tới thời điểm thuận lợi, vì vẫn giữ chủ đề và các vị giảng huấn cho năm 2021 nếu có thể), 10 Khóa LTXC, trong đó có 2 khóa đầu tiên ở Việt Nam, LTXC vẫn mầu nhiệm quan phòng để sắp xếp cho chúng ta một cuộc Hành Trình tuyệt vời, chẳng phải chỉ ở Los Angeles hay ở Việt Nam, mà khắp thế giới, vừa Truyền Giáo vừa Bác Ái Cứu Trợ rất có ý nghĩa công giáo đại đồng, và hợp thời hơn bao giờ hết, từ giữa Tháng 7 đến đầu Tháng 11/2020, với một quĩ đóng góp phá kỷ lục về cả thời gian lẫn số lượng...


Thật ậy, nhờ Ơn Bác Ái Chúa ban, Nhóm TĐCTT, trong một thời gian cấp tốc từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 10, đã thực hiện 4 lần đóng góp, và đã thu được một số tiền trên 80 ngàn MK, được trao tặng như sau: 1- Tháng 7, bác ái cứu trợ cho nước Bolivia Nam Mỹ bị khủng hoảng trầm trọng về covid-19 - $17,000.00; 2- Tháng 9, bác ái cứu trợ Labanon ở Trung Đông bị những trận nổ và cháy tàn phá thủ đô Bêrút của nó, theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô - $13,000.00; 3- Tháng 10, tặng quà truyền giáo cho các giáo điểm thuộc các giáo phận Nhóm TĐCTT chưa đến trong 2 chuyến trước, 2016 và 2018, là Lạng Sơn, Nha Trang và Đà Lạt, bao gồm cả GP Hưng Hóa là một cánh đồng truyền giáo quá bao rộng đã đến 2 lần trước - $25,000.00; 4- Tháng 11, bác ái cứu trợ bão lụt Miền Trung Việt Nam bị dồn dập gần 10 trận bão, gây thiệt hại chưa từng thấy - $25,750.00.


3- Ơn Hiệp Nhất


Ơn Hiệp Nhất được LTXC ban cho Nhóm TĐCTT đó là luôn biết lắng nghe tiếng chủ chiên của mình, đáp ứng những gì ngài mong muốn và cầu nguyện cho ngài. Đúng thế, NHóm TĐCTT đã sống Ơn Hiệp Nhất với Giáo Hội và Vị Chủ Chiên toàn cầu của mình như sau: 


1- Hằng ngày, trong buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, ngay từ đầu, Nhóm TĐCTT đã hằng ngày dâng bản kinh của Dòng Đồng Công do Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC, soạn dọn cho anh em dòng ngài đọc vào giờ kinh trưa, để cầu cho Đức Thánh Cha;


2- Hằng tuần đọc cho nhau nghe Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật, cũng có những lần đọc cho nhau nghe các Bài Giáo Lý Thứ Tư hằng tuần của ngài, nhất là loạt bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội Mùa XCovid-19, và dẫn giải cho nhau hiểu thêm để biết mà áo dụng thực hành những gì Chúa Kitô muốn cho thành phần môn đệ Người hiểu và sống theo Phúc Âm hằng tuần của Người qua miệng lưỡi của vị đại diện Người trên trần gian hiện nay;


3- Năm 2020 này, Nhóm TĐCTT đã hưởng ứng ngay và đáp ứng liền từng phát động của ĐTC Phanxicô, như Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si'  (5/2020-2021) và Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021), và đã đọc các kinh nguyện do chính ĐTC soạn dọn cho 2 năm này, một vào giờ kinh chiều, chưa kể bản kinh ngài soạn dọn cho mùa đại dịch covid-19 này;


4- Nhờ Ơn Hiệp Nhất này mà Nhóm TĐCTT đã được diễm phúc và rất phấn khởi khi nghe thấy ĐTC Phanxicô khuyên dạy những gì nhóm đã từng làm, chẳng hạn trong bài Giáo Lý về Việc Cầu Nguyện Chuyển Cầu hôm Thứ Tư 16/12/2020, hay bài chúc mừng Giáng Sinh các đấng bậc đang phụ giúp ngài phục vụ Giáo Hội toàn cầu ở Giáo Triều Roma của ngài ngày 21/12/2020, như mấy câu tiêu biểu chính NHóm TĐCTT đã từng thực hiện sau đây:


Bài Giáo Lý về Việc Cầu Nguyện Chuyển Cầu hôm Thứ Tư 16/12/2020 


Cầu nguyện xuất phát từ cõi lòng của chúng ta cũng như từ tiếng nói của chúng ta, đồng thời cũng là cõi lòng và tiếng nói thay cho rất nhiều người không biết phải cầu nguyện ra sao, hay những ai không muốn cầu nguyện, hay những kẻ không thể cầu nguyện: chúng ta là cõi lòng và là tiếng nói của những con người ấy, dâng lên Chúa Giêsu, dâng lên Chúa Cha, như là thành phần cầu thay nguyện giúp vậy. 


Khi cầu nguyện là chúng ta có cùng tần số với lòng thương xót Chúa; ở chỗ thương xót tội lỗi của chúng ta, thương xót bản thân của chúng ta, nhưng cũng thương xót tất cả những ai xin chúng ta cầu nguyện, những ai chúng ta muốn cầu nguyện theo tần số của cõi lòng Thiên Chúa.


Khi các tín hữu, được Thánh Linh tác động, cầu cho các tội nhân, thì không có vấn đề chọn lựa, không còn vấn đề phán xét hay lên án nữa, mà là việc họ cầu nguyện cho hết mọi người. Họ cầu nguyện cho chính bản thân họ. Lúc ây, họ ý thức rằng họ chẳng khác với những ai họ cầu nguyện cho. Họ nhận thức rằng họ là những tội nhân giữa các tội nhân, nên họ cầu cho hết mọi người.  


Bài chúc mừng Giáng Sinh Giáo Triều Roma của ngài ngày 21/12/2020  


"Chúng ta cần phải làm gì khi xẩy ra một cuộc khủng hoảng? Trước hết, hãy chấp nhận nó như là một thời điểm của ân sủng được ban cho chúng ta để nhận thức được ý muốn của Thiên Chúa giành cho từng người chúng ta cũng như cho toàn thể Giáo Hội. Chúng ta cần phải chấp nhận quan niệm thật nghịch lý đó là 'khi tôi yếu đuối là lúc tôi dũng mãnh' (2 Cor 12:10)..."

 

"Chúng ta không còn giải pháp nào khác cho các thứ vấn đề chúng ta đang trải qua hơn là giải pháp thiết tha cầu nguyện hơn, đồng thời làm tất cả những gì có thể bằng một lòng tin tưởng hơn nữa. Cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta có thể 'hy vọng khi không còn hy vọng' (cf. Rom 4:18)".

 

"Chúng ta hãy giữ tâm hồn thật bình an và thanh thản, với tất cả nhận thức rằng tất cả chúng ta, khởi đi từ bản thân tôi, chỉ là 'những đầy tớ bất xứng' (Lk 17:10), thành phần được Chúa đoái thương. Vì thế, chúng ta cần phải thôi sống xung khắc, và lại cảm thấy chúng ta đang cùng nhau hành trình, sẵn sàng chấp nhận khủng hoảng".

Nhờ và với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên lời ca vịnh "Ngợi Khen LTXC" - Magnificat anima mea dominum... đã thương ban cho TĐCTT chúng con Ơn Đức Tin, Ơn Đức Ái và Ơn Hiệp Nhất đặc biệt vô cùng khẩn thiết này, để chúng con có thể sống ơn gọi thương xót và thực hiện sứ vụ thương xót của chúng con trong Thời Điểm Thương Xót.hiện nay.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 28, 2020 at 11:43 AM
Subject: 5 TĐCTT - Hiện Trạng Bệnh Tình
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như chúng ta theo dõi đều biết, LTXC đang in 5 Dấu Thánh của Người trên 5 TĐCTT của chúng ta, nghĩa là cho quí anh chị được thông phần vào cuộc khổ nạn của Người, bằng các thứ bệnh nạn khác nhau. Chúng ta có thể tạm ví như thế này:


- 2 Dấu Tích ở 2 bàn chân Chúa là 2 chị bị liệt nằm trên giường, đó là Chị Phạm Hữu Mary bị stroke nửa thân bên trái, và Chị Trần Tuyết Hồng bị bại cả đôi chân;

- 2 Dấu Tích ở 2 bàn tay Chúa là 2 anh chị bị covid-19: Anh Nguyễn Chí Long và Chị Đinh Tuyết Mai;

- Dấu Tích ở cạnh sườn Chúa là Chị Nguyễn Thị Ty đang coma thoi thóp những nhịp tim cuối đời.


Em mới liên lạc với cả 5 Anh Chị TĐCTT bệnh nhân này thì được biết như sau:


- Chị Phạm Hữu Mary 

Điện thoại cho chị lần thứ 5 mà vẫn chưa được gặp chị.
Chắc chị vẫn chưa thể cầm điện thoại nói chuyện như trước đây.


- Chị Đinh Tuyết Mai

Điện thoại không nhận gọi vào lúc này, 

Chắc chị muốn thật sự cấm cung tĩnh lặng trong thời gian quarantine của chị.

- Chị Trần Tuyết Hồng (theo tin nhắn của chị sáng hôm nay như sau:)

Tình trạng vẫn như thế
Các con sẽ lo cho tôi đi châm cứu và đổi insurance
Đêm chủ nhật các con đưa tôi vào Hoag ER
Bác sĩ cho tôi thêm thuốc prednisone & the name of Physical therapist, the hospital gave me a morphine shot & discharge me @ 3:30 AM  


- Anh Nguyễn Chí Long (theo tin nhắn của anh sáng hôm nay như sau:) 

Anh Tĩnh ơi
Tôi về nhà tối qua rồi, vẫn còn tĩnh dưỡng, nên hôm nay tôi thông công nhé.
Cám ơn quý anh chị đã cầu cầu nguyện cho tôi.
Long Hoa    


- Chị Nguyễn Thị Ty: 

Anh Hiền là chồng của chị cho biết như sau:

1- Bác sĩ đã chê, không thể cứu chữa được nữa, vì óc đã chết;

2- Nên anh sẽ mang chị về nhà hospice để giúp chị dọn mình chết;
3- Nhưng lạ một điều là tim chị vẫn còn đập mà không cần ống trợ tim gì hết... nghĩa là vẫn là dấu hiệu sự sống và hy vọng.


Chúng ta vẫn tiếp tục cầu cho 5 anh chị em TĐCTT của chúng ta ti6ép tục cho tới hết Tuần Bảy Dọn Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa là ngày 31/12/2020 tới đây nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 26, 2020 at 7:58 AM
Subject: RIP LH Maria Trần Thị Liễu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

LH Maria Trần Thị Liễu là chị ruột của TĐCTT Trần Thị Tiếu, qua đời ngày 23/12/2020, hưởng thọ 72 tuổi. Chị Tiếu đã báo tin cho em ngay trước giờ Kinh Trưa hôm 24/12/2020, và ngay chiều hôm đó, Nhóm TĐCTT đã cầu nguyện cho LH Maria. Tuy nhiên, em không muốn gửi ai tín cho chung nhóm ngay vào thời điểm mừng Giáng Sinh, lẫn lộn với các chúc mừng vui vẻ và để t65p trung vào Niềm Vui Emmanuel. Bởi thế, hôm nay, em mới phát động Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa, như em đã gửi email cho chung nhóm sáng hôm nay, và giờ đây xin gửi chung nhóm ai tín về LH Maria Trần Thị Liễu, rất thích hợp với Lễ Thánh Stephano Tử Đạo 26/12/2020. để chúng ta hiệp thông cầu nguyện theo thông lệ của nhóm nhé. Giờ Kinh Chiều sẽ tiếp tục cầu cho LH Maria hôm nay và ngày mai nữa cho đúng Tuần 3 Ngày. 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 26, 2020 at 5:47 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 1-1: Ngày Thứ 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy, ngày 26/12, chúng ta đang cùng với Giáo Hội hoàn vũ sống trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày thứ 2 trong tuần bát nhật, đồng thời cũng là ngày thứ 2 trong Tuần Bảy Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa của Nhóm TĐCTT chúng ta. 


Sở dĩ chúng ta không bắt đầu từ ngày Thứ Nhất là hôm qua, 25/12/2020, là vị chúng ta muốn  tập trung vào chính Người Con của Mẹ đồng thời cũng là Chúa của Mẹ, trong Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh Làm Người vô cùng cao cả đầy yêu thương của Người, Đấng nhờ Người mà Mẹ đã nhận được những gì là trọng đại nhất, được làm Mẹ Thiên Chúa!

 

 

(xin xem lai Kinh Tuần Bảy Ngày cho từng ngày ở bên dưới, dịp Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm)






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 25, 2020 at 9:45 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Giáng Sinh Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ TĐCTT CỦA EM EMAIL DƯỚI ĐÂY EM GỬI CHO NHÓM CỰU TU SĨ ĐỒNG CÔNG 

ĐỂ CÙNG SUY TƯ CẢM NGHIỆM TRONG MÙA LỄ GIÁNG SINH COVID-19 TOÀN CẦU NHÉ.


---------- Forwarded message ---------
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 25, 2020 at 9:41 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Giáng Sinh Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí Thân Hữu Đồng Công CRM Hải Ngoại rất thân thương của em,

Một khi Thiên Chúa đã hóa thân làm người là Ngài đã mặc lấy bản tính loài người của chúng ta, nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi cùng với tất cả mọi mầm mống tội lỗi là đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu như chúng ta. 

Ngài nên giống chúng ta mọi đàng, chẳng những ở chỗ Ngài suy nghĩ bằng trí óc loài người chúng ta, yêu thương bằng con tim loài người chúng ta, làm việc bằng đôi tay nhân loại chúng ta, và di chuyển bằng đôi chân nhân loại của chúng ta, mà Ngài còn cảm thấy đói khát hay nóng lạnh bằng cảm giác loài người chúng ta, còn khóc lóc bằng những giọt nước mắt loài người chúng ta, thậm chí Ngài còn mang lấy tất cả mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, đã gánh vác tất cả mọi cái vạ gây ra bởi tội lỗi chúng ta, kể cả cái vạ covid-19 toàn cầu lạ lùng khiếp đảm chưa từng có trong lịch sử loài người hiện nay, vì Ngài tuy vô tội những đã biến thành tội lỗi vì tất cả chúng ta (xem 2Corinto 5:21). 

Tuy nhiên, bằng cuộc Vượt Qua của mình, là sự sống lại và là sự sống (xem Gioan 11:25), Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi bản tính loài người của Ngài và thông ban sự sống thần linh bất diệt vô cùng viên mãn của Ngài cho chúng ta, nhất là cho những ai tin vào Ngài, nhận biết Lòng Thương Xót của Ngài và chấp nhận ơn Cứu Độ của Ngài. 

Bởi thế, nhân loại chúng ta cho dù đang trải qua cuộc khủng hoảng đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 chưa từng có ở giai đoạn lịch sử con người càng nhân bản hóa và văn minh hóa càng bạo loạn và phá sản luân lý chân thực cùng văn hóa sự sống, thậm chí, chính bản thân Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu Kitô cũng đã bị covid-19 này rồi, cùng với tất cả mọi sự dữ và khốn khổ khác nơi lịch sử của con người cho đến tận thế, thế nhưng, tất cả mọi sự dữ trên thế gian là thung lũng nước mắt này, trong đó có covid-19, hay covid-199 chăng nữa, đều đã bị Ngài khống chế bằng Năm Dấu Thánh của Ngài, mà chỉ có những ai biết tin tưởng vào Ngài và mạnh mẽ tin tưởng vào Ngài, mới luôn lành mạnh cùng an bình hay được chữa lành mà thôi.


Đó là lý do, theo nhận thức đức tin và cảm nghiệm sống đạo ấy, vào chính Lễ Giáng Sinh 2020 quá ngoại lệ và kỳ lạ này, em xin gửi đến THĐC thân yêu của em thêm tấm hình trên đây (của ai đó), kèm theo cái link dưới đây về Con Đường Cứu Độ, được Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ thực hiện hằng năm ở trụ sở của Tỉnh Dòng Carthage Missouri từ bấy lâu nay, đã thu hút được rất nhiều dân chúng địa phương cùng vùng phụ cận, đa số là anh chị em Tin Lành, bao gồm cả giới truyền thông, đến độ, nếu Ngày Thánh Mẫu hằng năm vào Tháng 8 là của cộng đồng Công Giáo Việt Nam thế giới, thì Con Đường Cứu Độ hằng năm vào Tháng 12 này là của cộng đồng Người Mỹ. Một lần nữa, xin Chúc Mừng TẾT CHÚA HÀI DỒNG 2020 Thân Hữu Đồng Công CRM Hải Ngoại nhé.

tâm phương cao tấn tĩnh

https://youtu.be/o_Vd_K9rkZE 


 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 24, 2020 at 2:47 PM
Subject: TĐCTT Mừng Giáng Sinh 2020 trong lẻ loi cô độc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com
>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong khi hầu hết chúng ta, cho dù trong hoàn cảnh cấm cung hiện nay ở một số nơi, điển hính nhất là Nam California hiện nay, vẫn còn đỡ hơn một số anh chị em TĐCTT của chúng ta, nhất là 5 anh chị em mà em gọi là 5 Dấu Thánh của LTXC in ấn trên Nhóm TĐCTT chúng ta vào những ngày cuối cùng của năm đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này. 


Chị Nguyễn Thị Ty bên Virginia

 

Theo Sơ Nhung, người nói chuyện điện thoại với em khi em gọi thăm chị Ty trưa nay, Sơ là em ruột của chồng chị cho em biết tình hình của Chị Ty của chúng ta như sau:

1- Chồng chị và đứa con gái từ CA về đã đi thăm chị, chỉ sau 2 giờ chiều mới được phép;

2- Chị Ty vẫn chưa tỉnh lại cả hơn 10 ngày nay;

3- Óc của chị đầy những máu vì bị vỡ nên làm cho chị bị stroke;

4- Bác sĩ cho biết là óc của chị đã chết - brain dead;

5- Thế mà không biết tại sao chị vẫn thở dù không cn máy trợ thở và vẫn hấp thụ dưỡng chất vào thân thể như thường, dù trong coma.

Nếu quả thực, theo nguyên tắc, óc một khi đã chết thì cơ thể sẽ bị shut down hoàn toàn, vì óc điều khiển toàn thân, vậy là nơi trường hợp của chị Ty lại miễn trừ, thì phải chăng là phép lạ, phải chăng lá dấu hy vọng?

Dầu sao, chúng ta vẫn tiếp cầu cho chị, vì chị đang đón mừng Giáng Sinh trong hôn mê!


Chị Trần Tuyết Hồng Orange County CA

 

1- Chị vẫn tham dự cả 2 giờ kinh hằng ngày với nhóm, và đã cho biết thêm về tình trạng bệnh hoạn của chị như sau:

2- Chị đã bị ngã xuống đất lần thứ hai, hy vọng không bị lần thứ 3 như Chúa Giêsu trên đường vác thập giá lên núi sọ;

3- Chị còn ăn được, ngủ được, nói năng được, còn tỉnh táo và đã được người con ở gần chị chở đi châm cứu và đã bớt đau;

4- Nhưng hai chân như hoàn toàn bị tê liệt, không còn nhúc nhích gì được nữa, chị lo không biết có phải bị covid-19 hay chăng?

5- Người con trai của chị ở Utah mới về với chị để có thể chăm sóc cho mẹ trong hoàn cảnh cần giúp đỡ hơn bao giờ hết hiện nay.

Chị là TĐCTT đón mừng Giáng Sinh trên giường liệt.


Chị Đinh Tuyết Mai Orange County CA

 

1- Chị vẫn vào tham dự giờ kinh trưa, và như chị cho nhà em biết:

2- Chị cảm thấy triệu chứng mệt cùng thời điểm như Anh Long, nghĩa là đầu tuần 14/12, sau Thứ Bảy 12/12/2020 khi nhóm 8 TĐCTT dự lễ an táng của LH Giuse Trịnh Viết Hanh;

3- Trong khi Anh Long đến tận nơi để được chích ngừa cúm và tiện thử covid-19 luôn nên có kết quả sớm, thì Chị Tuyết Mai tự thử lấy ở nhà và gửi đi cho biết kết quả nên biết muộn hơn mấy hôm;

4- Chị chưa chắc bị lây Anh Long: Anh Lung chồng chị cũng thử nghiệm covid-19 mà vẫn âm tính, hai vợ chồng chúng em cũng không bị, Chị Trần Tiếu và Chị Nguyễn Châu Ngọc Hệ cũng không bị sau 14 ngày dù không thử;

5- Trong ngày Anh Lung mở cửa hỏi chị có cần gì không thì chị cứ xua anh ấy đi vì chỉ sợ lây cho chồng.

Chị là TĐCTT đón mừng Giáng Sinh trong tình trạng "cấm phòng" quarantine tại chỗ


Chị Phạm Hữu Mary bên Fort Worth TX

 

1- Em gọi điện thoại thăm chị mấy lần mà không được, ngay trước khi email này cũng thế;

2- Bởi chị bị liệt nửa phần thân bên trái sau khi bị stroke;

3- Chị được Chị Bạch, một trong những TĐCTT ở địa phương này cung cấp thực phẩm hằng ngày, như khi chị còn ở cơ quan phục hồi;

Chị là TĐCTT đón mừng Giáng Sinh một mình trên giường.


Anh Nguyễn Chí Long Orange County CA

1- Vẫn tham duụ cả 2 giờ kinh trưa và chiều với nhóm, dù vẫn còn bị ho chưa bớt;

2- Trưa nay anh cho biết bác sĩ nói với anh phải ở lại nhà thương 2 tuần nữa, như là thời gian quarantine vậy;

3- Nên anh đã tâm sự với em qua tin nhắn chiều hôm qua về việc anh đón mừng Giáng Sinh 2020 như thế này:

 

 

Anh thấy cây thông năm nay của tôi đẹp không? 

 

 

Hình trên trái châu  là bình  nước biển với giây lòng thòng tôi nhìn y như cây thông vậy  

 

 

Còn đây là nhà mà tôi làm từ lễ Tạ ơn, bây giờ giờ ai hưởng? Không biết Chúa vui không? 

 

 

Quà Giáng Sinh của tôi năm nay máy tập thở.

 

em tĩnh

 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 24, 2020 at 9:14 AM
Subject: Cử Hành Đại Lễ Giáng Sinh Livestream với ĐTC Phanxicô 24/12/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 24/12/2020, Vọng Giáng Sinh, ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 7:30 pm ở Đền Thờ Thánh Phêrô và Ban Phép Lành Toàn Xá Urbi et Orbi, và chúng ta có thể theo dõi và tham dự ở những cái links sau đây. Xin mở links để biết giờ ở từng tiểu bang nhé:


Lễ Vong Giáng Sinh livestream


California 10:30 sáng, Texas 12:30 pm và New York 1:30 pm


https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-12/thanh-le-vong-giang-sinh-2020.html  

Phép Lành Giáng Sinh livestream 

California 3 giờ chiều, Texas 5:00 pm và New York 6:00 pm  

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-12/truc-tiep-phep-lanh-urbi-et-orbi-giang-sinh-2020.html  

em tĩnh


Xin lỗi em thông báo hơi trễ, nếu ai nhận được email này thì làm ơn tiếp tay báo giúp bằng text hay điện thoại nhé.


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 23, 2020 at 5:54 AM
Subject: Fwd: Hiệp Thông Cầu Nguyện Một Người Anh Mới Bị Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Anh Nguyễn Chí Long của chúng ta đã vào bệnh viện sáng hôm qua, sau khi anh cảm thấy càng ngày càng ho lại thêm chứng tức ngực nữa, tuy chưa đến nỗi bị khó thở. Hiện anh đang ở nhà thương, trong một  lều bên ngoài vì nhà thương đã hết chỗ. Anh đang được khám nghiệm đủ thứ, nhất là thử máu, và chờ kết quả hôm nayi. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh.

Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ của anh Long sáng hôm qua mới đi xét nghiệm covid-19 và đang chờ kết quả.

Chị Đinh Tuyết Mai thì đã bắt đầu thấm mệt, tuy vẫn vào tham dự giờ kinh trưa như thường.

Hai vợ chồng chúng em mới có kết quả vào tối hôm qua và được biết rằng hình như covid-19 còn đang kỵ chúng em, như muỗi cũng kỵ máu em nên em chẳng bị muỗi đốt khi về VN 2 lần 2016 và 2018. Nhưng em vẫn cứ phải xây thánh kháng thể kiên cố và đào hào đắp lũy như ấp chiến lược ngày xưa để phòng ngừa đám vi khuẩn nằm vùng đang biến thể tới lần thứ 7 bất ngờ đột nhậpBiến thể virus corona ở Anh nguy hiểm ra sao, ngoài ra còn những biến thể nào?

Tạ ơn LTXC để chúng em có thể tiếp tục phục vụ nhóm TĐCTT nhất là trong lúc này.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 5:49 AM
Subject: TĐCTT - Xét Nghiệm và Chủng Ngừa Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm qua, Thứ Hai 21/12/2020, theo sự khôn ngoan tối thiểu và vì đức bác ái yêu thương, hai vợ chồng em đã đi xét nghiệm covid-19 xem mình có bị lây nhiễm bởi người anh TĐCTT Nguyễn Chí Long, người anh em chính mình cũng không ngờ bị covid-19, sau khi chỉ có triệu chứng như bị cảm thông thường trong khi đang xẩy ra mùa cảm cúm hằng năm vào cuối năm như thế này. Nhưng chính khi anh đi chích ngừa cảm cúm hôm Thứ Hai, 14/12, tiện dịp xét nghiệm covid-19 luôn thì 2 hôm sau, Thứ Tư 16/12, anh đã được cho biết thân thể của anh đã bị vi khuẩn corona đột nhập và bắt đầu ra tay rồi. 

 


Đáng lẽ Anh Nguyễn Chí Long và vợ của anh là Chị Nguyễn Thị Hoa không đến tham dự lễ an táng của LH TĐCTT Giuse Trịnh Viết Hanh ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang hôm Thứ Bảy 12/12/2020 đâu. Nhưng vì chiều hôm trước, Thứ Sáu 11/12, em gọi anh và báo cho anh biết rằng Chị Phạm Ngọc Anh cần một số lá khuynh diệp anh có để xông, nên anh nói là "vậy thì tôi mang đến". Không ngờ, Chúa Nhật 20/12/2020, Chị Đinh Tuyết Mai, một trong 8 anh chị em tham dự Lễ An Táng hôm đó, báo tin chị đã thử nghiệm covid-19 sau khi biết tin Anh Long đã bị nhiễm, và chính chị cũng bị nhiễm nữa. Không biết chị bị nhiễm từ Anh Long hay từ đâu sau đó, nhưng thực tại là chị đã bị nhiễm và chị đã hiện diện với Anh Long cũng như với chúng em hôm đó, và Chị Mai ở trong số thống kê hôm 20/12/2020 sau đây: Orange County có kỷ lục trong 1 ngày: 4,606 ca nhiễm COVID-19 và 1,682 nhập viện

 


Hai vợ chồng em cho dù vẫn còn khỏe mạnh, chẳng có triệu chứng gì, sau cả 9 ngày rồi. Nhưng biết đâu mình đã bị nhiễm mà nó chưa xuất hiện, bởi thời gian ủ bệnh của loại vi khuẩn corona này là  2 tuần, hay là vì kháng thể của chúng em đang mạnh nên nó chưa thể ra mặt, cho đến khi cơ thể trở nên suy yếu một lúc nào đó nó mới bất ngờ tập kích sau thời gian nằm vùng chờ thời cơ. Như thế thì cơ thể của ai mà chẳng những xây thành trì kiên cố bằng lực lượng kháng thể liên tục cường tráng, mà còn đào hào đắp lũy chống giặc cẩn mật canh phòng bằng: 1- khẩu trang, 2- sát trùng và 3- giãn cách, thì chẳng có covid-19 nào có thể công hãm và xâm chiếm.

 


Tuy nhiên, theo nguyên tắc thì như thế, thực tế chẳng biết đâu được. Thế nên, theo khôn ngoan tối thiểu và vì ích chung, bản thân hai vợ chồng chúng em cũng đã đi thử nghiệm xem có bị vướng covid-19 hay chăng, để đề phòng cho cả gia đình của cháu lớn với 3 đứa con nhỏ đang ở chung nhà với chúng em. 

 


Trước hết chúng em đến Kaiser (là hãng bảo hiểm của chúng em) ở khu vực nhà thương Ontario, nhưng vì quá đông, cả trăm chiếc xe ziczac theo nhau, cứ đậu một lúc rồi từ từ nhích lên từng tí một, tính ra phải mất cả 4-5 tiếng mới tới phiên mình, nên chúng em đã bỏ hàng chạy đến chỗ khác, nơi gần nhà hơn, trong khu vận động trường ở Rancho Cucamonga, như tấm hình chụp dưới đây, không cần hẹn và cũng chẳng cần bảo hiểm. Sau khi làm thủ tục lý lịch và hoàn thành những tra khảo về bệnh lý xong, chúng em đã được họ xét nghiệm bằng cách đút sâu một đầu que có bông vào một trong hai lỗ mũi rồi ngoáy ngoáy thật khó chịu khoảng chục lần. Cuối cùng họ cho biết chúng em sẽ được báo về kết quả từ 3 đến 5 ngày.  

   

 



Về vấn đề thử nghiệm covid-19 thì như thế, còn vấn đề chủng ngừa covid-19 thì sao? 

Em không biết trong TĐCTT chúng ta đã có anh chị nào đã đi chủng ngừa covid-19 hay chưa. Riêng đối với em, hôm mùng 1/12/2020 vừa rồi, khi đi khám physical exam hằng năm, bác sĩ có nói với em rằng: "Kaiser đã ordered rất nhiều vaccine; bác cao tuổi nên được ưu tiên. Nếu cần bác cứ đến". Tuy nhiên, ngay từ khi có vaccine để chủng ngừa covid-19, một tin vui và thật khẩn thiết hiện nay, và vừa được chuẩn nhận hôm 12/12/2020 ở Hoa Kỳ, em thấy có 2 vấn đề chính yếu: 1 liên quan đến chính vi khuẩn được sử dụng để chích ngừa, và một liên quan đến hiệu quả của việc chích ngừa, như sau:: 

1- Chính vi khuẩn được sử dụng để chích ngừa: Nếu các khoa học gia, cho đến này, vẫn chưa hoàn toàn biết đích xác chân tướng của covid-19, thì làm sao chộp lấy nó để mà làm vaccine? Mà nếu chủng ngừa vaccine không phải là chính covid-19 thì làm sao ngừa được nó, nếu cơ thể bị chính nó tấn công. Như chính ngừa cúm hằng năm, phải được chích ngừa chính vi khuẩn nào đó, trong muôn vàn vi khuẩn cúm trong năm đó, mới ngừa được thứ vi khuẩn đã được chích ngừa, còn nếu bị thứ vi khẩn khác tấn công chúng ta vẫn bị cúm như thường, như em đã bị năm 2015 sau khi chích ngừa. Vậy, trong trường hợp vi khuẩn corona, nếu không chính ngừa chính covid-19 thì làm sao ngừa được nó khi bị nó tấn công. Mà quả thực, theo tin tức, trong cái link này Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Covid-19 như thế nào em thấy nói đến vaccine phòng ngừa covid-19 được lấy từ mẩu nhỏ vi khuẩn gây dịch bệnh SARS năm 2003, thứ vi khuẩn tương tự như covid-19 hiện nay thôi, chứ không phải chính vi khẩn covid-19!

2- Hiệu quả của việc chích ngừa: Đọc tin tức thấy nói vaccine của hãng này hiệu nghiệm 90% hãng kia 95% thì hoàn toàn không phải như em nghĩ. Ở chỗ, theo em, nếu vaccine ngừa covid-19 thì nó phải làm sao cho những ai đã chủng ngừa covid-19, dù họ có giao tiếp với người bị covid-19 chăng nữa cũng chẳng sao, thì mới gọi là hiệu nghiệm, chứ chủng ngừa xong vẫn bị nhiễm thì đâu thể nào gọi là hiệu nghiệm được. Do đó, chữ hiệu nghiệm ở đây, theo em, hơi bị lạm dụng làm sao ấy. Nó hiệu nghiệm ở chỗ vaccine đó không gây tác dụng phụ khoảng độ 90 hay 95%, còn 10% hay 5% kia gây tác dụng phụ nơi người chủng ngừa. Quả đúng như em nghĩ, cho đền khi mấy vaccine đầu tiên được tung ra vào cuối tuần vừa rồi, thì người ta mới tiến đến chỗ kêu gọi liều mạng xem vaccine có thực sự ngừa hay chăng, nghĩa là người được chủng vaccine ngừa covid-19 có bị nhiễm covid-19 sau khi chủng ngừa hay chăng, như trong cái link của bản tin sau đây: Cảm giác sau khi tiêm vaccine Covid-19

Ngoài ra, vaccine chủng ngừa covid-19 còn liên quan đến tế bào được lấy từ các thai bào bị phá thai nữa, nghĩa là liên quan đến vấn đề luân lý đạo đức, một vấn đề tội phúc v.v. Vậy thì có nên chủng ngừa hay chăng? Vấn đề này đã được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ minh định tuần trước: Các giám mục Mỹ làm rõ hơn quan điểm của Giáo hội về vắc-xin ngừa Covid-19và còn được cả chính Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin khuyên dạy qua văn thư tuần này nữa: Bộ Giáo lý Đức tin xác định: các vắc-xin ngừa Covid được chấp nhận về mặt đạo đức.  Xin đọc thật kỹ những hướng dẫn rất cẩn thận của Tòa Thánh để biết được lý do và tất cả ý nghĩa của vấn đề, nhờ đó chúng ta có thể nắm bắt được giáo huấn của Giáo Hội và giúp cho cả những ai còn bối rối và lầm lẫn nhé, như em đã giúp cho nhóm TĐCTT giờ kinh chiều 2 lần. Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta Giáo Hội để dẫn dắt chúng ta theo đúng Lời Chúa và Ý Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, miễn là chúng ta luôn theo dõi và lắng nghe" "Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi".  


em tĩnh

 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 1:46 PM
Subject: Cầu Nguyện cho Một Chị TĐCTT Bị Stoke
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sáng nay, sau khi em gửi 2 emails đi cho chung nhóm về 4 anh chị em TĐCTT của chúng ta: 1 đang dọn mình chết, 1 đang càng ngày càng bị kiệt sức, và 2 đang bị covid-19, thì nhận được email hồi đáp của chị TĐCTT Đinh Tina, vợ của TĐCTT Đinh Minh Khương/Hùng, cặp TĐCTT trưởng Nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô Vua GP Fort Worth TX, về Chị TĐCTT Phạm Hữu Mary bị stroke. 



Em đã gọi điện thoại ngay cho Chị Mary, hai lần, nhưng không ai bắt điện thoại, nên em đã gọi cho Anh Đnh Minh Khương, và đã được cho biết như sau:


1- Chị Mary đã bị stoke nửa thân mình bên trái hơn 1 tuần rồi;

2- Chị đã được cho về nhà; 

3- Chị ở một mình, không con cái gì hết, chồng chị đã qua đời từ lâu, góa bụa lủi thủi một mình;

4- Hy vọng có đứa cháu gái đến giúp vậy thôi;

5- Chị là một TĐCTT rất nhiệt thành và đã từng cộng tác phục vụ các Khóa LTXC. 


Vậy có thể nói LTXC đã in 5 Dấu Thánh trên Nhóm TĐCTT chúng ta trong mùa đại dịch toàn cầu 2020 vào lúc cuối năm này. 

Chúng ta hãy tạ ơn LTXC và hiệp thông cầu nguyện, chia sẻ bệnh nạn với 5 anh chị em của chúng ta, và Nhóm Kinh Chiều từ hôm nay sẽ dâng 1 Tuần Ba Ngày cầu cho 5 TĐCTT này của chúng ta nhé.


em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Long Nguyen <hoatheolong@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 10:00 AM
Subject: Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện Một Người Anh Mới Bị Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tôi nghiệp cho quý anh chị bị lây qua tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Xin Chúacứu chúng con vợ́i.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 6:13 AM
Subject: Fwd: Hiệp Thông Cầu Nguyện Một Người Anh Mới Bị Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Sau Tuần 3 Ngày cầu cho Anh Long là hôm qua, Chúa Nhật 20/12/2020, em xin cập nhật thêm tin tức mới nhất theo thói quen như sau:

1- Anh Nguyễn Chí Long: vẫn tiếp tục vào tham dự cả 2 giờ cầu nguyện của nhóm hằng ngày, tuy nhiên, vì anh vẫn còn ho nhiều, nên chỉ thông công thay vì phụ trách phần này phần nọ như trước, nghĩa là anh tạm nghỉ 2 tuần trong thời gian quarintine của anh. Vì thế, chị Nguyễn Thị Hoa là vợ của anh, cùng anh tham dự giờ kinh cũng tạm thông công cùng với chồng cho tới khi anh bình phục.

2- Chị Đinh Tuyết Mai: vào đầu giờ Kinh Trưa hôm qua đã báo tin cho riêng em cũng như cho chung nhóm đang có mặt trong phòng đọc kinh bấy giờ biết rằng chị mới thử covid-19 và kết quả cho biết chị đã bị covid-19 nó ám rồi. Chị đã đi thử khi biết Anh Long bị nhiễm, vì hôm 12/12 đã chụp hình chung với nhau (chị là người đứng ngoài cùng bên nữ). Hôm nay, Thứ Hai, 21/12/2020, hai vợ chồng chúng em cũng sẽ đi thử nghiệm xem sao, vào lúc 7 giờ sáng xem sao.

Giờ Kinh Chiều hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp Tục Tuần Ba Ngày cho tới hết Thứ Tư tuần này nữa để cầu cho 4 TĐCTT chúng ta: 2 hiện đang bị covid là Anh Nguyễn Chí Long Chị Đinh Tuyết Mai, và 2 Chị: Chị Nguyễn Thị Ty đang dọn mình chết và Chị Trần Tuyết Hồng đang kiệt sức bại liệt. Xin cho ý Chúa được nên trọn nơi từng TĐCTT chúng ta. Bốn TĐCTT này được LTXC biến thánh 4 dấu thánh ở hai tay và 2 chân của Chúa Kitô Tử Giá vào lúc này cho phần rỗi của chính quí anh chị và của những LH cần đến LTXC hơn trong mùa đại dịch covid-19 tioàn cầu 2020.

em tĩnh






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 5:57 AM
Subject: Fwd: XIN CẦU NGUYỆN CHO 2 TĐCTT CÓ THỂ BỊ BẠI LIỆT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Theo thói quen, sau khi cầu nguyện cho anh chị em nào bị bệnh nạn một Tuần Ba đặc biệt nào đó trong nhóm thì em đều gọi lại theo dõi tiếp xem sao.
Hôm qua đã hết Tuần Ba cho cả 2 chị Nguyễn Thị Ty và Chị Trần Tuyết Hồng thì:

1- Chị Nguyện Thị Ty: được chồng chị cho biết cho tới nay chị vẫn chưa tỉnh lại, suốt từ sau mổ 5 tiếng tối Thứ Hai tuần trước tới cuối tuần vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã chê và giờ đây đã được cho vào hospice - nhà dọn mình chết. Hôm qua chúng em vẫn cầu cho chị được ơn chết lành.

2- Chị Trần Tuyết Hồng: vẫn tiếp tục vào tham dự cả 2 giờ kinh trong Tuần Ba ngày cầu cho chị, cho dù vẫn cảm thấy bại liệt, và hôm qua, Chúa Nhật, chị lại mới bị ngã nữa, đến độ con của chị và mấy ông hàng xóm của chị đỡ mãi mới vực chị lên nổi. Xin chúng ta tiếp tục cầu cho chị.

Chúng ta sẽ tiếp tục làm 1 Tuần 3 nữa cầu cho cả 3 chị.

em tĩnh






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 18, 2020 at 11:06 AM
Subject: TĐCTT - Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới - Sang Tháng Thứ 10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay là ngày 18/12/2020, ngày Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu sang Tháng Thứ 10 thực hiện Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới, vào Buổi Kinh Chính Ngọ 12 Giờ Tuưa, từ ngày 18/3/2020.

Trong email ngày 22/8/2020, em đã liệt kê danh sách quí TĐCTT đã tham gia Giờ Kinh Chính Ngọ này, cũng như Quí TĐCTT tham dự chẳng những Buổi Kinh Chính Ngọ mà còn Giờ Kinh Thương Xót 3 Giờ Chiều.

 

Nhóm TĐCTT chúng ta khi cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cả ở 12 giờ trưa lẫn 3 giờ chiều đều không có ý sử dụng phương tiện truyền thông zoom, để có thấy thấy nhau, vì cảm thấy không cần, bởi cần tập trung vào Chúa thôi.

Tuy nhiên, càng ngày anh chị em càng cảm thấy thân mật với nhau hơn, qua những câu chuyện và chia sẻ với nhau vào đầu và cuối giờ kinh, lại càng cảm thấy cần nhận diện nhau hơn, dù đã nhận biết tên nhau và tiếng nói của nhau.

 

Bởi thế, nhân kỷ niệm thời điểm chúng ta bắt đầu sang Tháng thứ 10 của Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới bất khả thiếu trong lúc này, theo chiều hướng "Cầu Nguyện Chuyển Cầu" của ĐTC Phanxicô hướng dẫn hôm 16/12/2020,

em xin được phổ biến hình ảnh của từng anh chị em TĐCTT tham dự giờ kinh trưa, và cả những anh chị em giờ kinh chiều nữa, vì đa số tham dự cả 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có những cuộc hội ngộ livestream.

 

Em xin sắp xếp theo tiểu bang, từ xa tới gần CA là nơi chính, và hình ảnh theo thứ tự được liệt kê tên gọi trước sau ở từng nơi, tuyên hứa trước tuyên hứa sau, và chỉ có hình của quí anh chị TĐCTT thôi, còn một số ngoài nhóm thì em không có hình.

 

3 GP Rochester New York: 

Chị Hoàng Nha với Chị Phạm Thị Hường (Khóa LTXC XIII - 2014); và Chị Trần Thu Thủy (Khóa LTXC XIX - 2016) chỉ có thể âm thầm tham dự giờ kinh chiều

 

 

1 TGP Washington Maryland

Chị Nguyễn Thu Hải (Khóa LTXC XXVI - 2017)

 

1 GP Arlington Virginia

Chị Nguyễn Thanh Mai (Khóa LTXC III - 2011)

 

1 TGP Detroit Michigan

Chị Nguyễn Kiều Thu (Khóa LTXC XI - 2014)

 

1 GP Fort Worth Texas: 

Chị Đặng Hoa Flower (Khóa LTXC XXIX - 2018)

 

1 TGP Seattle Washington

Chị Hà Thuận (Khóa LTXC VIII - 2013) - chỉ tham dự 2 tháng đầu tiên

 

35 California:

10 GP San Jose:

Chị Phan Thị Hòa (Khóa TĐCTT XXI - 2016)

 

 

Chị Phạm Thị Liên, Chị Nguyễn Kim Thoa Chị Trần Vũ Kim Liên (Khóa LTXC XXVII -2017)

 

 

 

Chị Nguyễn Hoa Chị Lê Thục (Khóa LTXC XXXIII - 2018) 

 

 

 

Anh Đạt (phu quân của Chi Hòa) và Chị Hợp (em của Chị Hòa), Chị Tâm Chị Cúc (thân hữu và thân nhân của TĐCTT) - cả 4 vị em đều không có hình

 

3 TGP Los Angeles

Chị Đỗ Thị Lan, Anh Nguyễn Văn Thế (Khóa LTXC XX - 2016) và Chị Ngô Trâm (Khóa XXX - 2018)

21 GP Orange

Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (Khóa LTXC II - 2011)

 

 

Chị Hoàng Nancy Chị Văn Thị Nguyệt (Khóa LTXC IV - 2012) 

 

 

Chị Khổng Thị Nhàn, Chị Nguyễn Thy, Chị Phạm Ngọc AnhChị Trần Thị Tiếu (Khóa LTXC VII - 2013)

 

 

Chị Trần Tuyết Hồng Chị Nguyễn Thị Nguyệt (Khóa LTXC XII - 2014)

 

 

Chị Đinh Tuyết Mai (Khóa LTXC XVI - 2015),

 

 

Chị Nguyễn Thị Ngát Chị Trần Xuân Hoa (Khóa LTXC XX - 2016),   

 

 

Chị Bùi Mộng Điệp, Anh Nguyễn Chí Long, Chị Nguyễn Thị Hoa, Chị Nguyễn Thị Hải Chị Trần Bạch Mai (Khóa LTXC XXV - 2017),

 

 

Chị Nguyễn Phượng (Khóa XXX - 2018)

 

 

Chị Phạm Tuyến (Khóa LTXC XXXVIII - 2019) - đã ngưng sau 3 tháng

 

 

 

Chị Phạm Bạch TuyếtChị Nguyễn Phượng (cả 2 ngoài nhóm) - không có hình

 

4 GP San Bernardino: 

Chị Phùng Thúy Phượng (Khóa LTXC XV - 2015), và Chị Phạm Nguyễn Nga (Khóa LTXC XXV - 2017)

 

 

Chúng em tĩnh nga (Khóa LTXC I - 2009)

 

 

Tổng số là 46: Tuy nhiên, có một số chỉ dự giờ kinh trưa không giờ kinh chiều, và có một số lại chỉ dự giờ kinh chiều không giờ kinh trưa, cũng có một số on off, nhưng vẫn không bỏ, còn hầu hết tham dự cả 2 giờ kinh trưa và chiều. 

Chưa kể còn một số điện thoại lạ, trong bản tường trình hằng ngày cho thấy, cũng âm thầm thông công tham dự với TĐCTT. Bởi thế mới có con số trung bình khoảng 35-40 anh chị em mỗi giờ kinh, ngày ít nhất là 30 và ngày nhiều nhất là 42.

Tạ ơn LTXC. Cám ơn Quí TĐCTT tiếp tục tham dự cho tới nay và cho tới cùng nhé.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 17, 2020 at 5:08 PM
Subject: Hiệp Thông Cầu Nguyện Một Người Anh Mới Bị Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Mới cuối giờ cử hành LTXC 3 giờ chiều hôm nay, trong phần chia sẻ tin tức và tâm sự, Anh Nguyễn Chí Long đã tiết lộ anh mới tin báo là đã dương tính với covid-19. Mấy ngày trước đây anh bị triệu chứng mệt mỏi nhưng không bị khó thở, một triệu chứng mệt mỏi cũng có thể do cảm khi trời bắt đầu lạnh tới, ngoài ra anh không bị sốt như bị cúm hay bị khó thở như bị covid-19, tuy nhiên, sau đó anh bắt đầu hơi sốt và ho. Hôm Thứ Ba ngày 15/12/2020 vừa rồi, anh đã đi chính ngừa cúm, rồi tiện thử covid-19 luôn, không ngờ mới được tin báo sau trưa hôm nay là anh bị dương tính với covid-19. 


Theo anh cho biết anh đã đi nhiều nơi và tham dự nhiều thứ trong mùa covid-19 này, nhất là ở ngoài trời lạnh ít lâu nay nữa, nên dễ bị cảm cúm và cả covid-19 luôn. Tuy nhiên, việc đề phòng covid-19 không phải chỉ ở chỗ áp dụng 3 việc làm tối thiểu và tối yếu theo thứ tự ưu tiên đó là 1- đeo khẩu trang, 2- rửa tay và 3- giãn cách. Trong khi đi đây đi đó tham dự sự kiện này biến cố nọ, chúng ta thường không để ý đến việc rửa tay sau khi mở cửa nhà vệ sinh, hay đụng chạm trong nhà vệ sinh, và đụng chạm vào bán ghế ở khắp nơi, các tác động có thể bị lây nhiễm nếu tay chúng ta không được sát trùng ngay. Anh Long cũng cảm thấy sơ ý về tác động đụng chạm này.


Mới hôm Thứ Bày 12/12/2020 vừa qua, Nhóm TĐCTT 8 anh chị em cũng đã gặp AC Long Hoa, và đã chụp hình với nhau, nhưng hy vọng bấy giờ anh chưa bị dương tính, nên chúng em vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu gì về covid-19 hết. Anh Long sẽ tiếp tục nghỉ ngơi giãn cách ở nhà, uống các thứ thuốc bác sĩ cung cấp và tiếp tục xông. Ngoài ra, chung nhóm sẽ cầu nguyện cho Anh chung với Tuần Ba Ngày đang cầu cho Chị Nguyễn Thị Ty bên Virginia và Chị Trần Tuyết Hồng trong nhóm đọc kinh 2 lần trong ngày, một người chị tái xuất hiện trong cả 2 giờ cầu nguyện hôm nay, trong khi tay chân mình mẩy hầu như chưa thể nhúc nhích gì được gì hết.


Anh Nguyễn Chí Long đứng ngay bên em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 17, 2020 at 5:30 AM
Subject: TĐCTT: Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới - 9 THÁNG với ĐTC Phanxicô Cầu Nguyện Chuyển Cầu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Ngày hôm nay, Thứ Năm 17/12/2020, Tuần III Mùa Vọng, đúng 9 tháng, từ ngày Thứ Tư 18/3/2020, Tuần Thứ III Mùa Chay, Nhóm TĐCTT chúng ta đã liên tục, từng ngày, thực hiện cuộc Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu, bằng việc "cầu kinh Mân Côi hằng ngày", như Mẹ Maria đã kêu gọi Kitô hữu trong cả 6 lần và từng lần Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, để vừa đền tạ "Chúa là Thiên Chúa chúng ta, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima: 13/10/1917), vừa "hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân, vì nhiều linh hồn hư đi bởi không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ" (Mẹ Fatima: 19/8/1917).


Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta, nhờ đó, chúng ta mới: 1- được bình an trong tâm hồn, 2- được ổn định trong đời sống, 3- được khỏe mạnh về phần xác, 4- được thiện chí đạo đức, 5- được biết quí mến nhau và gắn bó với nhau, 6- được nỗ lực theo đuổi từng ngày liên tục, chẳng những giờ kinh trưa mà đa số còn cả giờ kinh chiều, những thời khắc ý nghĩa nhất trong ngày theo mạc khải Phúc Âm. Bởi thế, khi chúng ta trung thành, vui vẻ và đông đảo qui tụ lại với nhau vào mỗi giờ kinh hằng ngày, là chúng ta chẳng những đền tạ Chúa, cầu cho tội nhân, mà còn tỏ lòng tri ân cảm tạ LTXC nữa, Đấng đã ban cho chúng ta ơn hiệp thông để Người có thể ở với chúng ta.


Xin cám ơn tất cả và từng Quí TĐCTT hằng ngày tham dự cả 2 giờ kinh, ít là một trong hai, trưa hay chiều, mà nếu không bị ngăn trở chắc chắn quí anh chị vẫn tham dự đầy dủ cả 2 buổi, chính anh chị em chúng ta trở thành ơn Chúa cho nhau, vì sự tham gia của chúng ta là niềm phấn khởi cho nhau, và là niềm an ủi của nhau, nhất là những lúc ai trong chúng ta cảm thấy cần cầu nguyện. Xin cám ơn Quí TĐCTT, tuy không tham dự được giờ kinh nào, bởi bất cứ vì lý do nào, nhưng có ý hiệp thông cầu nguyện, hay ngỏ ý xin cầu nguyện, hoặc đón nhận và lắng nghe tất cả và từng audio mp3 được thâu từ 2 giờ kinh này để phổ biến cho chung nhóm hầu như hằng ngày từ dầu Tháng 7/2020 tới nay.


Xin TMTX Maria tiếp tục làm PRAYER TOUR HOST/GUIDE Hướng Dẫn Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới của TĐCTT chúng con, để chúng con tận hưởng những giây phút thiên đường nơi trần thế bằng việc cầu nguyện hiệp thông của chúng con, vì trên thiên đàng các thánh chẳng còn làm gì khác ngoài việc chiếm ngắm Thánh Nhan Thiên Chúa mà chuyển cầu cho trần thế. Xin Nhị Vị Thánh LTXC Balan là Faustina và Gioan Phaolô II làm phụ tá Assistants cho Tour Host TMTX Maria trong việc đồng hành với Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới hằng ngày của anh chị em TĐCTT nhỏ bé hèn mọn chúng con. Amen.


Tạ ơn ĐTC Phanxicô đã ban cho riêng Nhóm TĐCTT chúng con một bài giáo lý về cầu nguyện rất hay và hợp với 2 giờ cầu nguyện của chúng con hằng ngày

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng con bài giáo lý vào đúng thời điểm chúng con kỷ niệm đúng 9 tháng Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới này. Xin mời Quí TĐCTT theo dõi ở những cái links cuối email này nhé.


em tĩnh

 

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenChuyenCau.mp3  

 




TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 5:29 PM
Subject: XIN CẦU NGUYỆN CHO 2 TĐCTT CÓ THỂ BỊ BẠI LIỆT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Chị Nguyễn Thị Ty Virginia

 


Em vừa mới gọi điện thoại cho chồng của Chị Nguyễn Thị Ty bên Virginia, người em nói chuyện sáng hôm nay về bệnh tình của chị, và những gì anh kể em đã tường trình cho chung nhóm để hiệp thông cầu nguyện cho chị, như chung nhóm đã cầu cho chị chiều hôm nay. Em đã gọi điện thoại cho chồng chị sau kinh chiều nay và được biết thêm rằng cho tới bây giờ, chị vẫn chưa tỉnh lại, từ sau khi được mổ 5 tiếng chiều hôm qua. Chồng chị cho em biết rằng kể như chị bị stroke rồi. Vì cháu của anh chị là bác sĩ gây mê bên California cho biết có thể vì bác sĩ gây mê hiện nay rất hiếm, nên y tá đã được phép làm thay cho bác sĩ, và đã quá liều lượng, rồi sau khi được mổ xong, chị còn được chích thêm nữa, do đó, theo người cháu bác sĩ gây mê này thì khi thuốc vào máu quá liều, sẽ lên óc và làm vỡ mạch máu ở não, như thế thì kể như chị khó lòng thoát khỏi bị bại liệt nếu còn sống.


Chị Trần Tuyết Hồng Orange County CA:  

 


Hôm nay, Thứ Tư, 16/12/2020, cả hai giờ kinh trưa lẫn chiều đều thiếu vắng Chị Trần Tuyết Hồng. Mấy hôm trước nhóm cầu nguyện ban chiều đã nghe thấy chị cho biết chị bị đau bàn tọa lắm, đến độ chiều hôm qua chị cho biết rằng khi ra ngoài nhà có việc xong, chị phải lết mãi mới vào nhà được, rồi cũng không thể nhấc chân bước vào phòng tắm được nữa. Bởi thế, khi không thấy chị hôm nay, em đã dâng lời nguyện cho chị và sau giờ kinh em đã gọi thăm chị, để được chị cho biết rằng chị như bị liệt mất rồi, sau khi chị cố gắng lái xe đi đến bác sĩ để lấy thuốc giảm đau, tuy lạc lên lạc xuống cả lúc đi lẫn lúc về, và lên xe xuống xe vô cùng khó khăn, rồi cũng về đến nhà, nhưng ra khỏi xe được mấy bước thì chị ngã xuống đường, và được 3-4 người đàn ông khênh chị vào nhà... cho tới bây giờ thì chị cảm thấy thân mình của chị bị bại liệt mất rồi. Chị Tuyết Hồng từng là một tay hướng đạo và là y tá mà nói như vậy thì phải biết là tình trạng sức khỏe và bệnh trạng của chị thật là trầm trọng. Em đã an ủi và phấn khích chị hãy lợi dụng những đớn đau bệnh nạn phần xác để kết hợp với Chúa Kitô khổ nạn, hầu đến tội mình và cầu cho phần rỗi tội nhân.


Em hứa với cả Chị Nguyễn Thị Ty VA qua chồng của chị, và Chị Trần Tuyết Hồng rằng sẽ kêu gọi chung anh chị em TĐCTT cầu nguyện, và sẽ dâng 1 Tuần Ba Ngày cầu cho 2 chị vào Giờ Kinh Thương Xót ban chiều hằng ngày của nhóm.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 4:48 PM
Subject: Fwd: Mừng Sinh Nhật 83 Tuổi của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Nhóm TĐCTT chúng ta hằng ngày vẫn cầu cho ĐTC trong buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, và vẫn gắn bó với ngài trong hết mọi sự, 
vì ngài là vị thừa kế Thánh Phêrô và là đại diện Chúa Kitô trên trần gian này, đang dẫn dắt đàn chiên của Chúa, trong đó có chúng ta.. 

Bởi thế, chúng ta hãy hướng về ngài trong Thánh 12 này, một tháng có 3 biến cố liên quan đến đời tư của ngài: 

Ngày 13/12 là thời điểm kỷ niệm 51 năm linh mục của ngài

Ngày 17/12 là thời điểm ngài đúng 84 tuổi (ngài sinh năm 1936), và

Ngày 25/12 là thời điểm ngài lãnh nhận Phép Rửa sau 8 ngày theo lệ của Giáo Hội ở Á Căn Đình.

Chúng ta hãy mừng sinh nhật của ĐTC Phanxicô, bằng 1 món quà nào đó xứng đáng, tùy theo lòng gắn bó của chúng ta với ngài nhé. 
Ngài vẫn xin chúng ta cầu nguyện cho ngài. Vậy thì chúng ta hãy đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho ngài!

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 11:04 AM
Subject: RIP LH THÀY CẢ PHÊRÔ VŨ TIẾN ĐẠT, OCist
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Khóa LTXC XXXX - 2019 GP San Jose, một vị linh mục đã được Cha Linh Hướng TĐCTT GP San Jose là Phan Thế Lực giới thiệu để mời làm giảng viên cho khóa này, đó là Cha  Phêro Vũ Tiến Đạt, OCist, Cha Bề Trên Đan Viện Xitô Thiên Phước Monterey,Thành Phố Aptos, CA. 95003. Ngài vừa được Chúa gọi về lúc 10:45AM ngày 15 tháng 12 năm 2020, hôm qua, tại  Aptos, California, hưởng thọ 68 tuổi. Cha Khoa, từ Dòng Biển Đức ở Đan Viện Thiên Tâm Dallas, chuyển sang Dòng Xito ở cùng một đan viện với Cha Vũ Tiến Đạt đã cho em biết là Cha Đạt qua đời vì bị covid-19, lây cho anh em dòng ở cùng đan viện, bao gồm cả Cha Khoa. Có lẽ vì thế mà lễ an táng đã phải dời lâu để xem tình hình covid-19 của đan viện, những trong Cáo Phó vẫn không thấy mời tham dự, chắc để ai muốn đến thì tùy ý.

 

Chương Trình Thánh Lễ An Táng Linh Mục Maria Phêrô Vũ Tiến Đạt 


Kính thưa Viện phụ, quý cha, thầy, linh tông huyết tộc cha Maria Phêrô Vũ Tiến Đạt cùng quý anh chị em thân hữu, 

Sau khi tham khảo ý kiến của đức giám mục địa phận và giám đốc nhà quàn, cùng quý cha thầy trong cộng đoàn chúng con đi đến việc quyết định ngày và giờ lễ an tang cho Cha Bề Trên Maria Phêrô Vũ Tiến Đạt như sau: 

• 9:30 AM thứ tư 06 tháng 01 năm 2021linh cửu cha Phêrô sẽ được đặt tại nghĩa trang nhà dòng để cho anh chị em nào muốn thăm viếng. 

• 10:30 AM sẽ đóng nắp quan tài. 

• 11 AM thánh lễ an táng bắt đầu. 


Thánh lễ sẽ được Đức cha Daniel Garcia Giám mục của địa phận Monterey chủ sự cùng với sự hiện diện đồng tế của các cha trong cộng đoàn và các cha thân hữu. 

Vì tổ chức thánh lễ ngoài trời nên Đức cha cho phép giáo dân tham dự thánh lễ trực tiếp nhưng xin anh chị em mang theo ghế ngồi và giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang dùng hand sanitizer để bảo đảm sự an toàn cho chính mình và cho người khác. 

Vì trong mùa dịch nên Đức cha không muốn có tổ chức ăn uống gì sau thánh lễ. Tuy nhiên gia đình của cha Phêrô có nhã ý dọn sẵn khẩu phần để mang theo. Nếu anh chị nào có nhu cầu thì xin mời cứ tự nhiện. 


Mọi chi tiết khác, xin Liên lạc trực tiếp với Thầy Phó Tế Lưu (Đan Sĩ) 1(714) 788-2252

Anh chị em nào không đến tham dự lễ trực tiếp thì xin mời vào link zoom dưới đây để tham dự trực tuyến: 

• Time: Jan 6, 2021 09:30 AM Pacific Time(US and Canada) 


https://us02web.zoom.us/j/9072754986?pwd=dHhjQVhTYm9SQzJtUjNCNk1lMHp2UT09 

Meeting ID: 907 275 4986 

Passcode: 0bHJBF 

• Nếu không vào được đường link hoặc sẽ quá tải số lượng người vào thì xin vào link 


https://www.facebook.com/dom.savio.56/ để kết bạn và theo dõi thánh lễ trực tuyến

 

 

 

Trước khi thực hiện Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019, Cha PhanThế Lực có giới thiệu Cha Vũ Tiến Đạt cho em như sau:

"Cha Đạt trẻ hơn Đức Thánh Cha!"

Thế rồi trong khi ở Việt Nam, em đã liên lạc với Cha Đạt bằng email 2 lần, và cuối cùng ngài đã đến với Khóa LTXC XXXX - 2019 ở GP San Jose CA

 

 


 
Đề tài 5: "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" - Cha Vũ Tiến Đạt, Ocist (Dòng Xitô) 
 
   
 
Cha Đạt nhấn mạnh đến ý tưởng: Trời mới đất mới ở ngay trên Thánh Giá sau khi Chúa Kitô trút hơi thở cuối cùng  

    

Thưa cha, cha nói rằng trời mới đất mới là ở trên cây Thánh Giá...

 Thế mà theo kinh nghiệm sống đạo, Kitô hữu cứ tụt xuống khi được Chúa kéo lên,

theo như Người hứa: "Khi nào Tôi được treo lên khỏi đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi" (Gioan 12:32) 

Vậy xin cha thương cầu cho chúng con vốn sợ đau khổ thử thách...  



Nhóm TĐCTT GP San Jose cũ và mới trên 30 anh chị em trong Khóa LTXC XXXX - 2019 
(còn thiếu một số chị đang lo việc chung khác không thể hiện diện) 
 


Trong giờ Kinh Chiều hôm qua của Nhóm TĐCTT, Chị Phan Thị Hòa đã dâng lời cầu cho ngài. Hôm nay, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng hiệp thông cầu cho ngài vào giờ KInh Chiều hôm nay nhé. Và biến cố ngài bất ngờ qua đi, vị linh mục mới giảng tĩnh tâm cho Khóa LTXC năm ngoái, trông còn khỏe mạnh và sinh động đầy nội tâm như thế mà nay đã qua đi rồi - một nhắc nhớ cho từng người chúng ta về đời sống trần gian này chỉ là một hành trình đức tin, lúc nào cũng hãy sẵn sàng lên đường - ready to go!

 


em tĩnh

 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 10:01 AM
Subject: Re: Teresa Ty Nguyễn
To: Maria Hoang <gog.hmh03@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Cám ơn Chị Hoàng Hương đã báo tin.

Trước hết, vì nhớ rằng trong Nhóm TĐCTT ở Virginia đâu có ai tên là Teresa Ty Nguyễn,
nên em đã gọi cho Chị Maria Phạm Ngọc Ty, TĐCTT IX - 2014, và chị ấy đâu có bị những gì của chị Teresa Ty Nguyen nào đó...
Chị ấy còn báo tin tuyết đang xuống và hằng ngày vẫn nhận được emails em gửi v.v 

Nhưng sau khi check kỹ lại thì thấy đúng có Chị Teresa Ty Nguyen, TĐCTT XXVI - 2017 GP Arlington Virginia.
Và em đã gọi điện thoại thăm chị thì gặp ngay phu quân của chị là Phạm Văn Hiền, người từng theo dõi email và biết em, cho em biết về chị như thế này:
1- Chị hiện vẫn chưa tỉnh lại sau 5 tiếng mổ (2:00 - 7:00 pm) hôm qua!
2- Hôm nay bác sĩ sẽ chuyển chị xuống lại ICU để xem tại sao chị lâu tỉnh như thế?
3- Sở dĩ chị được xa cứu thương mang vào nhà thương và bị mổ là vì chị bị gẫy xương mông.
4- Và sở dĩ chị bị gẫy xương hông là vì chị bị ngã xuống sàn ở gần giường của anh sau khi chị từ ngoài nhà vào.
5- Thoạt tiên chị bị chảy máu đầu, bị đập vào cái bàn thuốc bên cạnh, nhưng đã được chồng chị chườm đá và băng lại rồi, không đến nỗi nào.
6- Sau đó mới biết chị bị đau mông nữa, vì mông bị đụng mạnh xuống sàn lúc ngã xuống.
7- Chồng chị đã phải gọi xe cứu thương chở chị vào nhà thương hôm Chúa Nhật, và hôm qua chị được mổ... 
8- Chống chị đã ở bên cạnh chị từ đó tới hôm nay mới về nhà nghỉ lấy sức để vào lại, thì nhận được điện thoại bác sĩ báo sẽ mang chị xuống ICU check 
9- Chồng chị cảm thấy tình hình có vẻ nguy kịch, và sẽ cho em biết tin tức và xin cầu nguyện.
10- Em đã hứa trước khi anh xin là Nhóm TĐCTT sẽ cầu nguyện cho chị khi nhận được email của em, nhất là khi chung nhóm cử hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều ngay hôm nay.

Xin TĐCTT hiệp thông cầu nguyện cho một người chị em của chúng ta nhé.

em tĩnh


From: Maria Hoang <gog.hmh03@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 9:11 AM
Subject: Teresa Ty Nguyễn
To:
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn là nguồn bình an, sức mạnh và hạnh phúc đích thực của chúng con.✝️🙏🏻❤🌹

Xin quý Cha và quý ACE cầu nguyện cho chị Têresa Ty Nguyễn hiện đang bất tỉnh sau khi mổ thật lâu hôm qua.

Chị là một thành viên trong TĐCTT, Hiệp Sĩ Mân Côi, Đạo Binh Đức Mẹ.  Chị là một người rất đơn sơ, khiêm tốn , yêu mến mọi người và luôn vui vẻ với tất cả mọi người .. Tạ ơn Chúa! con đã may mắn học hỏi ở nơi chị Ty rất nhiều. Tuy chị ấy được Chúa ban cho chị một trường hợp đặc biệt nhưng chị vẫn chịu đựng mọi sự một cách nhiệt tâm và vui vẻ, không nghe chị than van bao giờ.

Xin quý Cha và quý ACE hiệp ý cầu nguyện cho chị sớm bình phục và lành mạnh để cùng nhau dâng lời kinh, tiếng hát để ca tụng  và vinh danh Chúa mỗi ngày.

Xin chân thành cảm ơn..

Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa.
Xin kết liên muôn người trong tình Chúa mến yêu thương người.

O Mary, conceived without sin, please pray and intercede for us who have recourse to Thee.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 14, 2020 at 7:49 PM
Subject: Fwd: 20 mau ton tho Thanh The.doc
To: Hiep Trinh <petertrinh62@yahoo.com>

Xin cám ơn TĐCTT Trịnh Hoàng Hiệp GP Fort Worth TX đã gửi cho em tài liệu hiếm quí và cần thiết để nghiên cứu và làm nguồn liệu thêm.
Trong nội bộ Nhóm TĐCTT, vào mỗi giờ Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng ở Nam California,
chúng em vẫn sử dụng cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương em soạn dọn riêng cho Nhóm.

Chuỗi Ngọc Yêu Thương

(Cẩm Nang Chầu Thánh Thể)


Quí TĐCTT nào cần sử dụng 20 Mẫu Tôn Thờ Thánh Thể được Anh Trịnh Hiệp Hoàng gửi đính kèm thì xin giữ lấy và sử dụng nhé.
Chớ gì qua việc Chầu Thánh Thể hay Đền Tạ Thánh Thể, chúng ta càng cảm nghiệm thấy LTXC hơn.
Việc hy sinh cứu các linh hồn của Thánh Thiếu Nhi Fatima Giaxinta là những gì bất khả phân ly với việc Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể của Thánh Thiếu Nhi Fatima Phanxicô.
Cặp Thánh Trẻ Nhất Giáo Hội là Phanxicô và Giaxinta ruột thịt bất khả phân ly này là một thực tại Mẹ Fatima cố ý cho chúng ta thấy Ơn Gọi  Fatima : Đền Tạ Chúa Cho Phần Rỗi Tội Nhân

Tạ ơn LTXC.

em tĩnh

---------- Forwarded message ---------
From: Hiep Trinh <petertrinh62@yahoo.com>
Date: Mon, Dec 14, 2020 at 11:33 AM
Subject: 20 mau ton tho Thanh The.doc
To: Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Hi Anh Tīnh,
Em mới nhận được sách này từ cha Thủ giáo xứ An Nhỏn tổng giáo phận Sài Gòn anh coi được thì phổ biến cho mọi người. Cảm ơn anh.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 13, 2020 at 7:22 AM
Subject: Re: Xin Vĩnh Biệt LH TĐCTT Giuse Trịnh Viết Hanh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN GỬI TIẾP ĐẾN QUÍ TĐCTT CÁI LINK YOUTUBE MỚI NHẤT VỀ LH TĐCTT GIUSE TRỊNH VIẾT HANH CỦA CHÚNG TA.
  
XIN LH TĐCTT GIUSE TRỊNH VIẾT HANH CHUYỂN CẦU CÙNG LTXC CHO CHÚNG TA CŨNG ĐƯỢC ĐI ĐẾN NƠI VỀ ĐẾN CHỐN NHƯ ANH.  

HY VỌNG ĐÂY LÀ CÁI LINK CUỐI CÙNG VỀ TANG CHẾ VÀ TƯỞNG NHỚ CỦA TĐCTT NĂM 2020 NÀY.

ĐỒNG THỜI EM CŨNG GỬI KÈM THEO MỘT CÁI LINK YOUTUBE VỀ ĐỨC MẸ GUALALUPE HÔM  QUA, NGÀY LỄ AN TÁNG CỦA LH GIUSE TRỊNH VIẾT HANH.
em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 12, 2020 at 7:23 PM
Subject: Xin Vĩnh Biệt LH TĐCTT Giuse Trịnh Viết Hanh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy 12/12/2020, Lễ Đức Mẹ Gualalupe, thi hài đã được mang đi hỏa táng sau Thánh Lễ an táng sáng nay... 

Nhóm TĐCTT chúng ta quả thực đã vĩnh biệt LH TĐCTT Giuse Trịnh Viết Hanh, phần tử TĐCTT 16 qua đời từ đầu tới nay. 

16 TĐCTT qua đời - Năm: 2011:1 --> 2016:3 --> 2018:4 --> 2019:4 --> 2020:4 (3 năm cuối mỗi năm trung bình là 4 mạng)

16 TĐCTT qua đời - Tuổi: tứ tuần 1 --> lục tuần 3 --> thất tuần 7 --> bát tuần 3 --> cửu tuần 1 --> bách niên 1 (ngũ tuần chưa có mạng nào!?)

Chúng ta đã đầu tư vào Nhà Băng Nước Trời ở không phải là long term dài hạn mà là vĩnh viễn 16 LH TĐCTT của chúng ta,

với một phần lời rất cao, đó là NHóm TĐCTT hiện thế của chúng ta càng được nhiều lời chuyển cầu của 16 anh chị em TĐCTT trên Trời.

Năm 2020 này không ngờ chúng ta đã đầu tư 3 anh lão thành (2 trên 70 và 1 trên 80) và 1 chị (còn trẻ, trẻ nhất trong 16, mới hơn 40).

 


Giờ đây, để tiếp tục tưởng nhớ đến nhau với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho nhau, dù còn sống hay đã qua đời, 

mời TĐCTT xem lại tất cả những LH TĐCTT và thân nhân của TĐCTT đã ra đi trước chúng ta trong năm 2020 này ở 

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 11, 2020 at 9:04 PM
Subject: Cha Đức Minh - Thiệp Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay chúng em nhận được Thiệp Giáng Sinh của Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Cha Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng ta: 


Rất tiếc em không thể kèm theo hình thiệp, vì khi post vào cứ bị lộn ngược, coi kỳ lắm, thà không kèm theo thì hơn.

 

Trong thiệp, Cha chẳng những chúc mừng Giáng Sinh 2020 và Năm Mới 2021 chúng ta, mà còn:


1- "Rất cần ơn Chúa chữa lành chứng gout và đẩy xa covid";

2- "Xin Chúa và Mẹ Vô Nhiễm chúc lành cho toàn nhóm TĐCTT".


Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh. Xin Cha thương tiếp tục cầu cho chúng con.


Quí TĐCTT nào cần xin lễ với Cha, xin gửi về 432 S. Harbor Blvd, Space 37 – Santa Ana, CA 92704 – (714) 603-3461 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 11, 2020 at 6:05 AM
Subject: TĐCTT Sinh Hoạt Thiêng Liêng Cuối Tuần - Xin Nhắc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cuối tuần lễ được gọi là weekend, ám chỉ Thứ Bảy, cũng thường được bao gồm cả Chúa Nhật là ngày nghỉ "cuối tuần" trước khi đi làm trở lại vào Thứ Hai tuần sau đó, và theo chiều hướng bao gồm (inclusive) ấy thì đồng thời cuối tuần cũng bao gồm cả Thứ Sáu là ngày áp Thứ Bảy nữa, nên những người đi làm thường hay nói "Thanks God Friday", và vì thế mới có nhà hàng mang tên "TGF". Cuối tuần ở Hoa Kỳ này theo chiều hướng Tam Nhật Thánh, từ chiều Thứ Sáu tới hết Chúa Nhật.

 

Vậy thì "cuối tuần" bao gồm cả Thứ Sáu hôm nay và Thứ Bảy ngày mai Nhóm TĐCTT chúng ta có những sinh hoạt thiêng liêng chung như thế nào trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 càng ngày càng chết chóc về thể lý và bất ổn trong xã hội hiện nay - Mỹ: Tử vong hàng ngày vì COVID vượt kỷ lục


Thứ Sáu 11/12/2020 hôm nay

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online với Cha Phêrô Phan Thế Lực, Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA

 

 

 

 

Thời Điểm: Thứ Sáu ngày 11/12/2020, chứ không phải Thứ Bảy như dự tính ban đầu, vì vị giảng thuyết chiều Thứ Bảy bận Lễ Chúa Nhật với giáo xứ của ngài

Thời Lượng: 1 tiếng, từ 6 đến 7 giờ tối California, hay 8-9 giờ tối Texas, Oklahoma v.v. và 9-10 đêm New York, Maryland, Virginia v.v.

Đề Tài: "Trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai và đặt tên con trẻ là Giêsu" (Luca 1:31).

Online: Facebook và Freeconferencecall 

Qua Facebook: xin bấm vào cái link http://Facebook.com/congdoanFatima

Qua Freeconferencecall: xin bấm số điện thoại 712-451-0011 rồi bấm mã số nhập cuộc (access code) là 753941#; nếu ai dùng T-mobile thì gọi 209-399-9003, sau đó bấm 712-451-0011#, cuối cùng bấm 753941#

Tham dự viên có thể theo dõi qua cả 2 phương tiện online một lúc, vừa facebook vừa freeconferencecall



Thứ Bảy 12/12/2020 ngày mai: 

Tham dự Viếng Xác và Cầu Nguyện cùng Lễ An Táng cho LH TĐCTT Giuse TRịnh Viết Hanh

 



Địa ĐiểmNhà Thờ Lavang Santa Ana, California

Thời ĐiểmThứ Bảy ngày 12/12/2020, Lễ Đức Mẹ Gualalupe

Lịch Trình

09:00 - 11:00  Viếng Xác và Cầu Nguyện

11:00 - 12:00  Thánh Lễ An Táng và Hỏa Táng sau lễ

Tham Dự: TĐCTT nào ở địa phương có thể xin đến tham dự, và xin mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót 


Xin Niềm Vui Emmanuel tràn đầy tâm hồn và những ngày sống của từng anh chị em TĐCTT chúng ta trong cả Mùa Vọng Đợi Trông và Mùa Giáng Sinh Cứu Thế của Con Thiên Chúa Làm Người, Vị Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 9, 2020 at 6:14 AM
Subject: Năm Thánh Giuse và Ơn Toàn Xá
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sáng hôm qua, trong email về bài Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm, em đã đính kèm cả 2 cái links liên quan đến Năm Thánh Giuse. Giờ đây, để đề phòng email bị trục trặc không đến được với quí TĐCTT, hay đến mà chưa kịp đọc..., em xin gửi riêng cho chung nhóm email này về Năm Thánh Giuse và Ơn Toàn Xá, để chúng ta, những người con của Giáo Hội, luôn gắn bó với Mẹ Giáo Hội của mình, và như "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27) đối với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là ĐTC Phanxicô hiện nay, vị chúng ta cầu nguyện hằng ngày trong giờ kinh chiều, cùng nhau thực hiện cho đúng với Ý Chúa muốn nhé.


Năm Thánh Giuse


Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.  

Tông thư Trái tim của người Cha được Đức Thánh Cha viết trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những con người vì công ích, những người xa ánh đèn sân khấu, kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách nhiệm. Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý, người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyển cầu, là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc chúng ta rằng những người dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là “những vai chính không thể so sánh trong lịch sử cứu độ”.  

Chú thích số 10 của Tông thư cho biết một thói quen trong cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô: mỗi ngày ngài đều đọc một kinh cầu nguyện với thánh Giuse, từ cuốn sách có từ những năm 1800, của các nữ tu dòng Chúa Giê-su và Mẹ Maria. Đức Thánh Cha giải thích đó là lời cầu nguyện “bày tỏ lòng sùng kính và tin cậy” đối với thánh Giuse, nhưng cũng là “một thử thách nhất định”, vì nó kết thúc bằng những lời: “Xin đừng để người ta nói rằng họ đã cầu khẩn ngài vô ích, xin hãy chứng tỏ rằng lòng tốt của ngài cũng lớn như quyền năng của ngài”. (CSR_9071_2020). Tuy nhiên, ĐTC khuyến khích tất cả hãy đọc Kinh Thánh Giuse sau đây cùng nhau đọc:

Kính Chào Đấng Bảo Hộ Chúa Cứu Thế,

Phu Quân của Đức Trinh Nữ Maria.

Nơi ngài, Thiên Chúa đã trao phó Người Con duy nhất của mình;

Vào ngài, Mẹ Maria đã đặt niềm tin tưởng;

Với ngài, Chúa Kitô đã làm người.


Lạy Thánh Giuse, với cả chúng con nữa,

Xin hãy tỏ ra ngài là một người cha, 

và dẫn dắt chúng con đi theo con đường sự sống.

Xin hãy giúp cho chúng con được ân sủng, lòng thương xót và dũng cảm,

và bênh vực chúng con cho khỏi hết mọi sự dữ. Amen.


Ơn Toàn Xá

 

Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này. Sắc lệnh nói rằng với Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), “tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dấn thân, bằng những lời cầu nguyện và những việc lành, để với sự giúp đỡ của thánh Giuse, người đứng đầu Gia đình Nazareth trên trời, được an ủi và xoa dịu khỏi những đau khổ trong xã hội và của con người, đang gây ra cho thế giới của chúng ta ngày nay ”.  


Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định: 


Thứ nhất, Ơn Toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất là 30 phút kinh Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về thánh Giuse.

Thứ hai, những người theo gương thánh Giuse, thực hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng, cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá.

Thứ ba, Ơn Toàn xá được ban cho những người đọc kinh Mân Côi trong gia đình và giữa những người đính hôn.

Thứ tư, Ơn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin sự chuyển cầu của Người Thợ thành Nazareth, để những người đang tìm công việc có thể tìm được việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn.

Thứ năm, Ơn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu thánh Giuse hoặc một kinh thánh Giuse khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp.


Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh Giuse trên đây hằng ngày vào giờ kinh chiều, và nếu LTXC ban phép, trong các Khóa LTXC 2021 sẽ có những đề tài về Thánh Giuse Thương Xót. 


Xin Thánh Cả Giuse âm thầm nhưng sống động luôn đồng hành với chúng ta trong giiai đoạn lịch sử nhân loại đang thật trầm cảm covid-19 toàn cầu 2020 hiện nay.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 8, 2020 at 8:48 AM
Subject: TĐCTT: HSTTM - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ
To: <tdctt-hsttm@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng

Quí TĐCTT-HSTTM rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã qui tụ chúng ta lại thành một Nhóm TĐCTT: để chẳng những chúng ta hiệp thông sống Ơn Gọi Thương Xót, bằng "Đức Tin Tuân Phục" (Roma 1:5) của chúng ta vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, mà còn để chúng ta có thể và xứng đáng thực hiện Sứ Vụ Thương Xót, bằng Đức Ái Trọn Hảo của chúng ta phản ảnh "Cha trên trời là Đấng Xót Thương" (Luca 6:36), nhờ đó, chúng ta thực sự đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Balan 17-18/8/2002) là vị sáng lập của chúng ta, và tiếp nối vai trò loan truyền LTXC của Thánh Maria Faustina là vị quan thày của chúng ta, trong Thời Điểm Thương Xót được Đức Thánh Cha Phanxicô cảm nhận và đang dẫn dắt toàn thể Giáo Hội trong thế giới ngày nay theo LTXC và về với LTXC.

Đúng thế, thời điểm chúng ta sống đây, như ĐTC Phanxicô cảm nhận và xác định với hàng giáo sĩ Roma đầu Mùa Chay ngày mùng 6/3/2014, "là thời điểm thương xót". Bởi vì, đối với ngài, nhân loại trong thế giới ngày nay đang bị "rât nhiều thương tích", cả về thể lý, tâm lý lẫn luân lý, cần phải được chữa lành tại chỗ bởi Giáo Hội được ngài ví như "là một bệnh viện lưu động / dã chiến" (a field hospital). Và sở dị nhân loại càng văn minh tân tiến về vật chất và càng văn hóa làm người về nhân bản lại càng bị "rất nhiều thương tích" như vậy, là vì, theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị "đã trực tiếp thấy thời điểm thương xót", "mầu nhiệm gian ác / lỗi lầm - mystery of iniquity" (Balan 17/8/2002), trong khi đó, chính nhân loại bị "rất nhiều thương tích" cần phải được chữa lành ấy, lại không dám thực hành lời kêu gọi của vị giáo hoàng xuất thân từ một đất nước cộng sản Balan này: "Don't be afraid. Open wide the doors for Christ - Đừng sợ. Hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô" (22/10/1978), để Người là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (ĐTC GP II 4/3/1979). Và đó là lý do "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002)!

Đó là lý do tại sao trong Chuỗi Kinh Thương Xót chúng ta đọc hằng ngày, chung cũng như riêng, mới có câu thiết tha van nài và cứ được lập đi lập lại cả chục lần ở từng chục kinh: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới". Đúng thế, chính bản thân mỗi người chúng ta cũng cần phải được thưong xót, chứ không phải là chỉ có "những linh hồn cần đến LTXC hơn" (Fatima 19/8/1917) được chúng ta cầu nguyện cho đâu. Nghĩa là, chính chúng ta phải thực sự cảm nghiệm thấy mình được Chúa thương, chúng ta mới có thể thương anh chị em chúng ta nói chung, nhất là những anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô (xem Mathêu 25:40,44), và đặc biệt là những anh chị em coi chúng ta là kẻ thù của họ, hay chúng ta coi họ là kẻ thù của chúng ta, khó thương và khó tha thứ v.v. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, càng ngày con người ta, bao gồm cả chúng ta đây, hiển nhiên nhất ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, tình trạng gian dối và chia rẽ trong xã hội, cùng với tâm trạng nơi con người cứ gia tăng hận thù ghen ghét nhau, càng ngày càng bừng lên như lửa hỏa ngục đang muốn thiêu sống thế gian này vậy! Chính vì thế mà ngay từ lần hiện ra thứ 3, ngày 13/7/1917, sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần, Mẹ Maria đã bảo các em Thiếu Nhi Fatima rằng: "Sau mỗi một mầu nhiệm, các con hãy đọc lời nguyện cầu này: 'Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục (fire / lửa chứ không phải sa hỏa ngục)...". Vì nếu chúng ta không được LTXC cứu cho khỏi "lửa hỏa ngục" ngay ở đời này, vào chính lúc này đây, thì chúng ta không thể nào thoát được "lửa hỏa ngục" đời đời, khi chúng ta phản ảnh một con khủng long rực lửa hận thù (xem Khải Huyền 12:3).

Chính vì bản thân chúng ta và chung nhân loại đang bị "rất nhiều thương tích" nguy tử đời đời như vậy, mà Nhóm TĐCTT, vào dịp kết thúc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, vào Thứ Sáu chính ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 2017 mùng 8/12, đã có một số TĐCTT, bao gồm cả Cha Cố Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT, vì thấy mình chẳng những bất toàn và bất xứng mà còn bất lực trước quyền lực của hỏa ngục hung tàn dữ dội hơn bao giờ hết, đã tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Toàn Thắng Mẹ Maria, để nhờ Mẹ và dưới quyền chỉ huy thống lãnh của Mẹ, chúng ta được trở thành một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, một Đạo Binh Thương Xót cho phần rỗi của "các linh hồn cần đến LTXC hơn", bằng đời sống hèn mọn như "gót chân" của Mẹ, được Mẹ dùng để đạp nát đầu satan (xem Khởi Nguyên 3:15). Sau 47 HSTTM đầu tiên Thứ Sáu 8/12/2017 tới 16 HSTTM Chúa Nhật 10/6/2018 trong dịp Đại Hội TĐCTT 10 Năm Ơn Khởi Động, đều ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Coriona CA.




Trong dịp Nhóm TĐCTT cùng với Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, 
Nhóm TĐCTT-HSTTM tái đọc lại Lời Tuyên Hứa của chúng ta dưới đây (Thủ Bản trang 67-70)

  Lạy Mẹ Maria là Người Nữ đang tiến lên như Rạng Đông,/ đẹp như mặt trăng,/ rực rỡ như mặt trời,/ oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận. 
 Chúng con đã ý thức được rằng:/ Đây là Thời Điểm Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới,/ 
để Mẹ cứu các tội nhân và ban hòa bình cho thế giới,/ sửa soạn cho cuộc tái giáng của Chúa Kitô,/ Con Mẹ. 

Chúng con cũng nghiệm thấy rằng:/ Trong Thời Điểm của mọi thời điểm,/ cùng tận của mọi tận cùng này,/ 
Satan sẽ dốc toàn lực hỏa ngục để tàn phá Nước Chúa trong các linh hồn,/ 
nhất là các linh hồn tận hiến,/ và đặc biệt là các con cái có lòng sùng kính Mẹ cách riêng. 

Chúng con vẫn tin tưởng rằng:/ Dù toàn hỏa ngục có vùng lên đi nữa,/ 
cũng không thể nào phá được Giáo Hội mà Chúa Kitô đã lập và ở cùng cho đến tận thế,/ trái lại,/ 
chiếc đầu của Satan sẽ bị dập nát dưới gót chân Người/ là những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội của Người. 

Chúng con còn nghiệm thấy rằng:/ 
Những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa Kitô dùng để đạp nát đầu Satan/ 
chắc chắn sẽ bị và phải bị Satan cắn tử thương/ mới có thể như Chúa Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của Người. 

Ôi lạy Mẹ,/ trên đời này còn gì vinh dự và diễm phúc cho bằng được theo Chúa Kitô,/ làm môn đệ của Người,/ 
nhất là được hy sinh cho Đấng đã chết và sống lại vì mình,/ Đấng mà theo nhiệm cuộc cứu chuộc,/ 
Thiên Chúa muốn đặt Người làm chủ tể mọi sự trên trời dưới đất,/ để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự. 

Bởi thế,/ xin Mẹ Đồng Công hiến dâng lên Thiên Chúa/ tất cả con người vô cùng hèn yếu của chúng con: 
Con người mà thân phận/ từ khởi thủy đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa,/ trong công chính và chân thật,/ 
con người mà bản tính hư đi theo nguyên tội/ đã được chuộc lại bằng chính Giá Máu vô cùng châu báu của Con Thiên Chúa,/ 
máu bởi huyết nhục trinh nguyên của Mẹ,/ con người đã lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô,/ 
nên không còn thuộc về thế gian là vương quốc đã bị ma qủi thống trị nữa. 

Lạy Mẹ,/ từ đây,/ không phải tự chúng con sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng con./ 
Chính vì Chúa Kitô sống trong chúng con/ mà chúng con phải sống làm sao/ 
để thế gian có thể nhận biết Người/ cho họ được sống đời đời,/ tức chúng con phải trở nên 
những chứng nhân đích thực của Người/ ở mọi nơi và trong mọi lúc,/ nhất là trong thời điểm ngàn năm thứ ba Kitô Giáo. 

 Mẹ ơi,/ như Mẹ quá biết,/ cũng chính vì chúng con là giòng dõi của Mẹ,/ thành phần làm chứng cho Chúa Kitô/ 
mà chúng con chắc chắn chẳng những sẽ bị thần dữ tấn công/ mà còn bị thế gian ghét bỏ,/ chống đối/ bách hại nữa./ 
Thế nhưng,/ có hy sinh đến cùng chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Đấng đã chiến thắng thế gian,/ 
và mới có thể mở đường cho Mẹ là Người Nữ đang tiến lên/ 
oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận toàn thắng ngụy thần nơi các linh hồn! 

Giờ đây,/ trước nhan Mẹ và trong tay Mẹ,/ Vị Nữ Vương Mân Côi Toàn Thắng của chúng con,/ 
chúng con xin tuyên hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ,/ nhất định hăng say,/ dũng cảm/ 
và trung thực làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong Thời Điểm Maria của Mẹ,/ 
bằng một lòng tuyệt đối trung thành với Giáo Hội,/ hoàn toàn tuân phục Đức Thánh Cha,/ 
tuân giữ tất cả mọi giáo huấn và từng giáo huấn tông truyền của Giáo Hội,/ 
trở nên thấp hèn và khuất kín như gót chân nơi Nhiệm Thể Giáo Hội,/ 
một gót chân làm mồi ngon cho thần dữ,/ nhưng cũng là dịp Chúa dùng để đạp nát đầu Satan/ cho Nước Cha muôn đời trị đến. 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa,/ 
Đấng muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới/ 
để làm đường cho Con Ngài lại đến trong vinh quang./ 
Amen.   
(Xin mời Quí TĐCTT và TĐCTT-HSTTM nghe lại mp3 trên đây)

em tĩnh




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 11:41 AM
Subject: TĐCTT 2021 - Hy vọng đã vươn lên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sáng hôm nay, ngày Thứ Bảy trong Tuần Bảy Dọn Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, khi đọc tin tức về Giáo Hội (bao giờ cũng trước tin về dân sự), em cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết, khi Tòa Thánh thông báo là ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đầu tiên sau 15 tháng bị ngưng đọng, chuyến tông du của ngài đến Iraq vào thời khoảng 5-8/3/2021: ĐTC Phanxicô sẽ thăm Iraq vào tháng 3 năm 2021. Đó là dấu hiệu cho Mùa Đại Dịch Covid-19 sẽ qua đi, nhất là ở Âu Châu hiện nay, nơi càng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì Mỹ Châu nói chung và Hoa Kỳ nói riêng lại càng tối tăm như thể no way out nếu cứ còn tiếp tục chiều hướng bị nhiễm thứ đại dịch covid chính trị: 'Sóng' Covid-19 trái ngược giữa châu Âu và Mỹ


Hằng năm, bao giờ cũng thế, em bắt đầu soạn thảo lịch trình Khóa LTXC cho cả năm tới, để rồi cuối năm này em sẽ phổ biến cho chung nhóm biết, như quí anh chị đã từng theo dõi và biết. Tuy nhiên, năm nay, 2020, em vẫn đang lưỡng lự chưa biết sao đây, và mới chỉ book duy có một chỗ cho năm 2021 đó là ở Giáo Xứ Thánh Tổng Thần Micae (mới được tân trang rộng lớn hơn), nơi Cha Trịnh Đức Hòa đang là Chánh Xứ, kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth, vào thời điểm áp Chúa Nhật LTXC 11/4/2021, tức là vào Thứ Sáu và Thứ Bảy 9-10/4/2021. Theo chiều hướng hy vọng đã vươn lên này, em vẫn cứ liên lạc các nơi để giữ chỗ, còn hơn là không kịp, khi có dấu hiệu tốt...


Xin chúng ta cùng nhau hiệp nguyện, để sau những tháng ngày "biệt tích giang hồ", không một Khóa LTXC trong 10 Khóa năm 2020, không một lần tặng quà homeless trong 3 lần 2020, không hành trình truyền giáo xuyên Việt 2020, không có một buổi hội ngộ sinh hoạt nào năm 2020 ngoài những lần tham dự an táng chỉ trông thấy mắt nhau v.v., nhưng lại là một thời khoảng đã được chung nhóm "bế quan luyện công" - Luyện Chưởng LTXC, bằng 2 buổi cầu nguyện trưa và chiều, bằng việc tích lũy cả một kho tàng dồi dào phong phú đủ mọi mp3 và youtube sống đạo, bằng các lần gây quĩ phá kỷ lục cho cả việc truyền giáo lẫn bác ái cứu trợ khắp nơi v.v. để sửa soạn "hạ sơn hành hiệp".


Xin LTXC luôn là tất cả những gì Nhóm TĐCTT chúng ta tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Xin TMTX Maria giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện. Xin Nhị Vị Thánh LTXC Balan Faustina và Gioan Phaolô II đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng con, để chúng con có thể và xứng đáng tiếp tục ơn gọi thương xót và sự vụ thương xót của các ngài, trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay, theo gương ĐTC Phanxicô. Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:22 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày Thứ 7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày Thứ Bảy

"Người bảo gì xin các anh hãy làm theo như vậy" 
(Gioan 2:5)


Mary said, “They have no wine.” And Jesus said to her, “Woman, how does  your concern affect me? - Sts Joseph & Paul Catholic Church


Ôi Maria, Mẹ đã thừa kinh nghiệm trong đời sống thân mật với Vị Thiên Chúa là Thần Linh.
Tình trạng đầy ơn phúc của Mẹ, không hề làm mất lòng Chúa, đã chứng thực sự thật này.
Không ai có thể dễ dàng và mau chóng biết được ý Chúa vô cùng sâu nhiệm như Mẹ.
Bởi càng kính mến Thiên Chúa và hiệp nhất nên một với Ngài, Mẹ càng biết Chúa hơn nữa.


Do đó, Mẹ đã chia sẻ cảm nghiệm thần linh vô cùng diệu lực này cho con cái của Mẹ,
nhất là cho những tâm hồn thấp hèn trong xã hội, như thành phần phục tiệc cưới Cana,
hơn là cho đôi tân hôn đóng vai chính, hay cho chính vị quản tiệc đầy kinh nghiệm tổ chức.
Và quả thực Mẹ đến với thành phần phục tiệc thì Chúa Giêsu cũng đến với thành phần này.


Bản thân Mẹ đã là đường để Thiên Chúa là Thần Linh đến với loài người nơi Lời Nhập Thể,
vai trò môi giới của Mẹ giữa Con Mẹ và loài người cũng là đường dẫn Người đến với họ.
Để Người tỏ vinh quang của Người ra cho họ, nhờ đó họ nhận biết Người mà được sự sống,
một thứ rượu ngon hơn trước mà Người đã để giành thiết đãi cho tới thời viên mãn của Người.


Xin Mẹ giúp chúng con biết hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ để biết được mạc khải thần linh.
Vì ai bé nhỏ nhất mới là kẻ lớn nhất trên Nước Trời, mới hiệp nhất nên một với Chúa hơn hết,
Chớ gì chúng con trở thành như không, để Chúa là tất cả mọi sự nơi chúng con.
Xin giúp chúng con sống như Mẹ, một nữ tỳ cho những gì Chúa muốn được thực hiện. Amen.






From: Mariethuha Tran <
marietran02@gmail.com>
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, An Nguyen <nguyenva703@gmail.com>
Date: Mon, 7 Dec 2020 00:34:36 -0800
Subject: Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho TĐCTT Bệnh Nhân Gấu Cắn và Cổ Vịt



Em xin ta on Chua va cam on tat ca ACE , anh Tinh, chi Nga da hiep thong cau nguyen cho ong xa Em qua khoi Covi 19 nay : hom nay anh an duoc
va khong bi sot , dang duoc tiep tuc dieu tri tai ER cua Orange Coast Memorial .  Cam on rat nhieu : Thuha

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 6, 2020 at 6:34 PM
Subject: Fwd: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho TĐCTT Bệnh Nhân Gấu Cắn và Cổ Vịt
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: An Nguyen <nguyenva703@gmail.com>
EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ TĐCTT EMAIL CÁM ƠN CỦA CHỊ NGUYỄN THỊ AN ĐàĐƯỢC KHÁM NGHIỆM ÂM TÍNH VỚI COVID-19 SAU KHI BỊ NHIỄM, CHÍNH VI KHUẨN CORONA NÀY, NHƯNG ĐƯỢC LTXC VẪN THƯƠNG BAO BỌC CHỞ CHE GÌN GIỮ ĐẶC BIỆT NHỜ NHIỀU LỜI CẦU NGUYỆN ...

Từ: An Nguyen <nguyenva703@gmail.com>; <luym41@yahoo.com
Đã gửi: 20:05:00 EST, Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020
Chủ đề:

Kính gởi Anh Lũy.Xin Anh gởi đến Anh Tĩnh và chị Phượng,Anh Hùng,Chị Ngọc,cháu Như Ý,Chị Liên,Chị Châu và các Anh Chị Em trong TDCTT các nơi đã thương vợ chồng em và con gái của em Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa.Chúa đã nhậm lời.Chúng em được cho biết là đã (âm tính).Nay gia đình em,xin cảm ơn..Xin Chúa trả công bội hậu cho quí Anh Chị..Trong tình yêu Thương của Chúa và Mẹ .Một lần nữa gia đình em xin chân thành cảm ơn.

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 6, 2020 at 5:19 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày Thứ 6
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày Thứ Sáu

"Họ hết rượu rồi" 
(Gioan 2:3)


Day Ten - John 2: Mary Said, "They Have No Wine" The People Said "Show Us A  Sign" - CommunionFire


Ôi Maria, đúng là có mẹ mọi nhẽ đều xuôi, miễn là chỉ cần làm sao có Mẹ là xong.
Cho dù đôi tân hôn chỉ biết mời Mẹ cùng Con Mẹ, họ chẳng hề biết đến thần thế của Mẹ.
Cho dù họ thiếu rượu mà cũng chẳng biết họ thiếu rượu, thế mà Mẹ biết thay họ và hơn họ.
Và Mẹ đã tự động giải quyết tình trạng khủng hoảng xẩy ra ngoài ý thức và ý muốn của họ.


Thế nhưng, dù không có thói quen xuất hiện nơi công cộng, nhất là ở những nơi tiệc tùng,
Mẹ vẫn đáp lời mời và đến dự tiệc, chỉ vì Chúa Giêsu Con Mẹ cũng ở đó.
Chính vì Mẹ sống không thể thiếu Con Mẹ, mà Người ở đâu Mẹ cũng ở đó với Người.
Mẹ chính là đệ nhất môn đệ của Con Mẹ và là vị môn đệ đệ nhất trong tất cả mọi môn đệ.


Mẹ là môn đệ của Con Mẹ không phải ở chỗ chỉ theo Con Mẹ, mà còn dọn đường cho Con.
Do đó, khi nghe Con nói "chuyện này có liên hệ gì tới Tôi và bà, vì giờ của Tôi chưa đến",
Mẹ biết ngay phải làm thế nào cho giờ của Người đến vào ngay lúc ấy, ở tiệc cưới Cana.
Và quả thực giờ của Người đã tới khi con người sẵn sàng "làm theo những gì Người bảo".


Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ mỗi khi gặp trục trặc trong đời sống,
nhất là biết tin tưởng vào Mẹ, bằng cách làm theo những gì Mẹ chỉ bảo để Con của Mẹ,
Vị Thiên Chúa Làm Người có thể tỏ vinh quang của Người ra cho chúng con tin vào Người,
nhờ đó chúng con được hoan hưởng rượu ngon hơn trước là sự sống viên mãn hơn. Amen.

 

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 5, 2020 at 5:30 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày 5
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày Thứ Năm
"Tại sao Con lại làm như thế? Con không biết rằng cha mẹ sầu khổ tìm kiếm Con hay sao?" 

(Luca 2:48)

Pin on Christian Art Ideas DrawPaint Sculptures


Ôi Maria, vì Thiên Chúa là tất cả mọi sự của Mẹ và cho Mẹ, và Con Mẹ là lẽ sống của Mẹ,
Mẹ không thể nào sống mà không có Chúa, mà lại bị thiếu vắng sự hiện diện của Con Mẹ.
Bởi thế, khi bất ngờ bị mất Con ở Đền Thánh trong dịp Lễ Vượt Qua lúc Con Mẹ lên 12 tuổi,
không thấy Con Mẹ đâu nữa, Mẹ cảm thấy quá đớn đau, như bị gươm sắc thâu qua cõi lòng.


Bởi thế, khi vừa gặp lại Con, Mẹ đã không thể nào không hờn trách Con của Mẹ ngay,
không phải bằng quyền bính bực tức của người mẹ, mà bằng tình yêu của một kẻ nhớ nhung,
như thể Mẹ than với Con Mẹ rằng: Con ơi tại sao Con lại làm như thế, tội nghiệp Mẹ khổ đau,
Con không biết rằng Mẹ của Con đây không thể nào sống thiếu Con, dù chỉ giây lát hay sao!


Vâng, tuy Mẹ chẳng hiểu gì về câu trả lời của Thiếu Nhi Giêsu Con Mẹ cho Mẹ bấy giờ:
"Cha mẹ không biết rằng Con cần phải thi hành công việc của Cha Con hay sao?",
nhưng theo thói quen cố hữu của mình, Mẹ vẫn lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng,
vẫn sống đức tin diễm phúc, mau chóng chấp nhận và đáp ứng tất cả mọi sự như Chúa muốn.


Xin Mẹ giúp cho chúng con biết bất chấp mọi sự để trung thành theo Chúa cho đến cùng,
nhất là vào những lúc chúng con cảm thấy khô khan nguội lạnh, như không thấy Chúa đâu,
thậm chí cảm thấy bị bỏ rơi, chúng con lại càng phải thiết tha và tìm kiếm Chúa hơn nữa,
 hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và ký thác bản thân chúng con cho Ngài, như Mẹ vậy. Amen







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 4, 2020 at 5:29 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày Thứ 4
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày Thứ Tư

"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại vì danh Ngài chí thánh" 
(Luca 1:49)


Reflection on the Visitation of Mary | Society of the Holy Child Jesus


Ôi Maria, Mẹ là một điềm lạ vĩ đại trên trời, vì Chúa đã làm cho Mẹ những sự trọng đại:
Mẹ đã mặc áo mặt trời, vì Mẹ Người Mẹ của Vị Thiên Chúa Làm Người,
Mẹ đã đạp mặt trăng, vì Mẹ là Người Mẹ của Giáo Hội trong thế gian tội lỗi tối tăm,
và Mẹ đã đội triều thiên 12 tinh tú, vì Mẹ là Vị Nữ Vương của 12 đạo binh Thiên Thần.


Cũng chính vì Mẹ được Thiên Chúa từ đời đời tuyển chọn làm Người Mẹ của Con Ngài:
Hồn Mẹ đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội ngay giây phút hoài thai trong lòng thai mẫu,
Xác Mẹ đã được trọn đời trinh nguyên, cả trước, đang và sau khi Mẹ hạ sinh Lời Nhập Thể,
Cả thân xác trinh nguyên lẫn hồn vô nhiễm của Mẹ đã được về trời như Chúa Kitô Con Mẹ.


Giáo Hội đã nhìn nhận các đặc ân này nơi Người Mẹ của Giáo Hội bằng các lần tuyên tín:
Tín điều Mẹ Thiên Chúa, qua Công Đồng Chung Epheso năm 431;
Tín điều Mẹ Đồng Trinh trọn đời, qua Công Đồng Laterano năm 649;
Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua ĐTC Piô IX ngày 8/12/1854;
Tín Điều Mẹ Mông Triệu cả Xác lẫn Hồn, qua ĐTC Piô XII ngày 1/11/1950.


Xin Mẹ cho chúng con biết luôn hân hoan diễm phúc về tất cả những gì Chúa làm nơi Mẹ,
nhưng gián tiếp cho chung loài người, cho riêng Giáo Hội và cho từng Kitô hữu chúng con.
Chúng con cố sống xứng đáng với thân phận là con cái của Mẹ, một Người Mẹ cao sang:
Xin Mẹ là Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 3, 2020 at 8:55 PM
Subject: Fwd: RIP LH TĐCTT GIUSE TRỊNH VIẾT HANH
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Sau email em gửi đi, em nhận được điện thoại chính xác hơn, đó là số 714-468-3265, chỉ khác nhau số 5 cuối cùng. Em đã gọi và nhắn máy, để rồi đã nhận được người cháu Nguyễn Hương của Bác Phạm Viết Hanh gọi lại cho biết sự thể như sau:

1- Bác còn khỏe mạnh;
2- Hai hôm trước chị còn gặp bác, vì nhà chị cách nhà bác có mấy blocks đường thôi;
3- Thế nhưng bác ngủ luôn không dạy nữa;
4- Tư thế nằm chết có vẻ rất thoải mái: miệng còn ngậm tăm, một chân trên giường, một chân gần mép giường, một tay để trên ngực, và một tay duỗi ra;
5- Họ hàng của bác khoảng mấy chục người, có 3 gia đình em họ và các cháu;
6- Tuổi của bác khai rút xuống 83, còn tuổi thật phải 86-87 rồi;
7- Mới trả tiền nhà Tháng 12/2020 cho bác, nên địa chỉ vẫn còn cho tới hết tháng, nhưng thiệp xin lễ của nhóm không cần gửi nữa;
8- Chương trình hậu sự và an táng đúng như đã được loan báo về địa điểm ở Nhà Thờ Lavang và Thời Điểm lẫn Lịch Trình thăm viếng cùng Lễ An Táng;

Em đã đại diện nhóm phân ưu cùng chị và tang gia, cho chị biết nhóm sẽ xin 2 lễ, và dâng 1 tuần 7 cầu cho LH Giuse bác của chị, và hẹn sẽ gặp chị vào ngày lễ an táng. Chị xin cám ơn nhóm và mong gặp chúng ta.
Theo Thủ Bản TĐCTT, Khoản XXIV tiết 1 trang 29, qui định thì Nhóm TĐCTT địa phương Nam California mỗi phần tử sẽ dâng 1 Chuỗi Kinh Thương Xót cầu cho LH TĐCTT Giuse Trịnh Viết Hanh

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 3, 2020 at 6:30 PM
Subject: RIP LH TĐCTT GIUSE TRỊNH VIẾT HANH
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020
“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Thế là trong Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này Nhóm TĐCTT chúng ta đã mất đi 3 phần tử: 2 nam 1 nữ, tăng số LH TĐCTT ra đi trước chúng ta từ 13 năm 2019 lên 16 năm 2020. Và người thứ 16 ra đi này là LH Giuse Trịnh Viết Hanh, TĐCTT XX - 2016 Giáo Phận Orange California. Anh qua đời vào ngày Thứ Ba mùng 1/12/2020.


Em đã được Chị Đinh Tuyết Mai, Trưởng Nhóm TĐCTT 4 GP Orange CA, báo tin về LH Giuse Trịnh Viết Hanh từ chiều hôm qua, Thứ Tư 2/12/2020: "Hình như kg có thân nhân. Legio của cộng đoàn Lavang thông báo. Thấy thương anh ấy quá" . Và em đã xin Chị Tuyết Mai: "Chị thử làm ơn chạy đến địa chỉ của anh ấy xem sao nhé: 100  N Ross St. # 326 - Santa Ana, CA 92701. Em liên lạc 2 số điện thoại mà chưa được. Nếu cần thì nhóm TĐCTT sẽ nhào vô giúp thôi. Không thể để như vậy và biết vậy. LTXC không cho phép chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ thuần cảm thương...


Chiều hôm nay, sau khi nhận được tin tức từ Chị Đinh Tuyết Mai, em đã gọi điện thoại cho số điện thoại 714-468-3260 được biết là của người báo cho văn phòng Giáo Xứ Lavang biết, nhờ đó em biết thêm một số chi tiết nữa, như 1- có phải bị qua đời vì covid-19 hay chăng? 2- có thân nhân nào lo hậu sự cho anh?? 3- giờ giấc được bản viết tay của Đạo Binh Đức Mẹ Cộng Đoàn Lavang có đúng không??? Nhưng mãi không thấy trả lời, để rồi, sau khi gọi thêm một lần nữa xem sao cũng vậy. Do đó, em đành phải dựa vào những chi tiết từ bản thông báo viết tay được Chị Phạm Ngọc Anh gửi cho em để thông báo cùng quí TĐCTT về chương trình hậu sự, bao gồm viếng xác cầu nguyện và lễ an táng:


Địa Điểm: Nhà Thờ Lavang Santa Ana, California
Thời Điểm: Thứ Bảy ngày 12/12/2020, Lễ Đức Mẹ Gualalupe

Lịch Trình

09:00 - 11:00  Viếng Xác và Cầu Nguyện

11:00 - 12:00  Thánh Lễ An Táng và Hỏa Táng sau lễ

Tham Dự: TĐCTT nào ở địa phương có thể xin đến tham dự, và xin mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót 

Cầu Hồn: Nhóm TĐCTT Nam California sẽ xin 2 lễ, 1 lễ khi biết tin phần tử qua đời, và 1 lễ giỗ đầy năm, chưa kể Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều sẽ cầu cho LH qua đời 1 Tuần 7 Ngày, đã được bắt đầu ngay từ hôm nay.



Em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo
TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 3, 2020 at 2:05 PM
Subject: Fwd: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho TĐCTT Bệnh Nhân Gấu Cắn và Cổ Vịt
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Theo thói quen của em, sau khi thực hiện một tuần 3 ngày hay 7 ngày cầu cho phần tử TĐCTT nào, em đều gọi lại theo dõi tình hình xem sao: nếu nặng hơn thì cầu nguyện tiếp, nếu bớt hay khỏi thì tạ ơn Chúa.
Bởi thế, sau Tuần 3 Ngày (30/11-2/12/2020) cầu cho Cha Nguyễn Đức Minh và Chị Nguyễn Thị An, hôm nay, 3/12, em đã gọi thăm Cha Đức Minh và Chị Nguyễn An.

Chị An cho em biết rằng: 1- tạ ơn LTXC và cám ơn quí TĐCTT đã cầu nguyện cho chị và gia đình chị, giờ đây chị đã đỡ nhiều rồi; 2- chị và chồng chị đã về lại nhà; 3- đứa con gái phục vụ cho bố mẹ bị covid-19 có triệu chứng bị lây nhiễm, ở chỗ không ngửi thấy hay nếm có mùi vị gì, nhưng vẫn negative covid-19 theo kết quả thử nghiệm; 4- chị cũng đã thử lại covid-19 hôm qua và đang chờ hết quả âm tính; 5- người con trai ở xa của chị bàn với người chị đã chăm sóc cho bố mẹ là thuê mướn người chăm sóc cho cha mẹ và cháu sẽ trả tốn phí cho, nhưng chị không đồng ý vì cả 2 bố mẹ vẫn còn mạnh khỏe chưa đến nỗi nào... Tạ ơn LTXC.

Cha Đức Minh cho em biết: 1- ngài cảm thấy đỡ khá hơn; 2- sáng nay ngài trở lại tái khám; 3- bác sĩ cho ngài thêm thuốc để uống hằng ngày; 4- ngài gửi lời cám ơn Nhóm TĐCTT đã cầu nguyện cho ngài.

Tóm lại, chúng ta cùng nhau tạ ơn LTXC về những phần tử TĐCTT của chúng ta mà chúng ta đã cầu nguyện cho trong 3 ngày vừa rồi đều đã khá hơn. Xin LTXC luôn là sinh lực thần linh của và cho từng TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

em tĩnh





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 3, 2020 at 5:30 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Ngày Thứ Ba
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày Thứ Ba
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi
(Luca 1:46) 

A Magnificat Advent Meditation - Soul Shepherding


Ôi Maria, Mẹ không thể không chúc tụng ngợi khen Chúa và hoan hỉ trong Thiên Chúa.
Vì Mẹ, nhờ tình trạng đầy ơn phúc của mình, và được tràn đầy Thánh Linh hơn ai hết,
Mẹ đã có được một cảm nghiệm thần linh vô cùng sâu xa thấm thía,
hơn hết mọi thụ tạo, vượt trên cả các thiên thần thiêng liêng sáng láng trên trời.


Mẹ đã cảm nghiệm được tình yêu vô cùng nhân hậu Thiên Chúa đối với bản thân Mẹ,
một thụ tạo vô cùng thấp hèn trước thiên nhan chí thánh đáng tôn thờ của Ngài,
một tỳ nữ hết sức bất xứng lại được Ngài thương thực hiện bao điều trọng đại,
đến độ làm cho muôn đời chúc khen Mẹ diễm phúc trên hết mọi sự trên trời dưới đất.


Mẹ cũng đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia,
chẳng những hằng bao bọc chở che chung tất cả những ai kính sợ Ngài,
mà còn đặc biệt thương xót dân riêng của Ngài, không bao giờ bỏ họ, dù họ có bỏ Ngài,
đến độ đã hóa thân làm người, mặc bản tính loài người, nhưng mang giòng máu Do Thái.


Xin Mẹ cho chúng con được chia sẻ một phần nào cảm nghiệm thần linh này của Mẹ,
để chúng con luôn nhớ đến những gì chúng con đã nhận được từ lòng thương xót Chúa,
kể cả những đau khổ thử thách, những gì mang lại phần rỗi và giúp thánh hóa chúng con,
thậm chí biến sự dữ thành sự lành cho bản thân mình cũng như cho phần rỗi của nhau. Amen.








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 2, 2020 at 5:23 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày Thứ 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày Thứ Hai

"Này tôi là nữ tỳ của
 Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" 
(Luca 1:38)

akg-images - The Annunciation to Mary

Ôi Maria, Mẹ đầy ơn phúc vì đã tin, một đức tin tuân phục.
Ở chỗ, Mẹ đã thật sự nhận biết Mẹ thuộc về Chúa là chủ tể tối cao của Mẹ,
Đấng Mẹ tuyệt đối tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,
Đấng Mẹ đã hoàn toàn và liên lỉ phó thác bản thân cho Ngài toàn quyền trên Mẹ.


Bởi thế, Mẹ có phúc không phải vì Mẹ được làm Mẹ của Thiên Chúa,
không phải vì Mẹ được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm,
mà là vì Mẹ đã nghe Lời Thiên Chúa và tuân giữ Lời Thiên Chúa,
bằng cách luôn chiêm ngưỡng và noi theo Con Mẹ là Lời Thiên Chúa ở với Mẹ.


Mẹ đã liên lỉ chiêm ngưỡng và noi theo Con Mẹ cho đến tận cùng của đời Người,
 đến khi Mẹ đứng kề bên Thánh Giá của Người, để hiệp thông cứu độ với Người,
nhờ đó Mẹ tái sinh loài người vào sự sống thần linh và trở thành Mẹ Giáo Hội,
trở nên Mẫu Gương của Giáo Hội, như một trinh nữ sinh con luôn sống tin yêu.


Xin Mẹ cho chúng con luôn biết làm theo những gì Người bảo như Mẹ,
nhất là những lúc cuộc đời chúng con hết rượu, và bản thân chúng con bất lực,
để nhờ đó, Người càng được dịp tỏ vinh quang của Người ra nơi chúng con,
 như Mẹ đã được Đấng toàn năng thực hiện những điều cao cả nơi Mẹ vậy. Amen

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 1, 2020 at 5:35 AM
Subject: Tuần Bảy Dọn Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm - Ngày Thứ 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Tuần Bảy Ngày dọn mừng  Lễ Trọng Đức Mẹ trong Phụng Niên

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12

Chủ đề: 7 Lời Mẹ nói trong Phúc Âm

Ngày Thứ Nhất

"Tôi không hề biết đến nam nhân" 
(Luca 1:34)
Annunciation To The Blessed Virgin Mary Metal Print by Svitozar Nenyuk   
Ôi Maria, Mẹ đã yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
và có yêu thương ai Mẹ cũng chỉ yêu mến Thiên Chúa nơi họ,
hay yêu thương họ vì Chúa và trong Chúa mà thôi,
bao gồm cả tình Mẹ yêu thương vị hôn phu Giuse của Mẹ.

Mẹ chẳng những đã yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
mà còn kính mến Ngài với tất cả con người của Mẹ nữa.
Ở chỗ, Mẹ không chỉ khấn giữ mình trọn đời trinh nguyên về phần xác,
mà lòng của Mẹ còn gắn bó nên một với Thiên Chúa là lẽ sống của đời Mẹ.

Vì thế nên cả thân xác trinh nguyên lẫn linh hồn hiệp thông thần linh của Mẹ
đã xứng đáng và mới có thể được quyền phép Chúa Thánh Thần sử dụng,
để thụ thai cùng cưu mang chính Vị Thiên Chúa Làm Người nơi Lời Nhập Thể,
Một Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở giữa chúng sinh!

Chúng con xin dâng trọn xác hồn và cuộc đời của chúng con cho Mẹ,
xin Mẹ gìn giữ chúng con được luôn trong sạch trong ơn gọi của chúng con,
nhất là Mẹ giúp chúng con có được một tấm lòng đơn sơ trong trắng như trẻ thơ,
để được như Mẹ nhận biết Chúa mỗi khi Ngài tỏ mình ra cho chúng con. Amen.





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 7:16 PM
Subject: Tuần Bảy Ngày Dọn Mừng Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm 8-12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo lệ của TĐCTT chúng ta từ năm 2018, chúng ta đều có một thời gian để dọn mừng từng lễ về Mẹ trong phụng niên. Có tất cả 19 lễ về Mẹ trong suốt phụng niên: 4 lễ trọng + 3 lễ kính + 12 lễ nhớ. Trước mỗi lễ trọng chúng ta thực hiện một Tuần Bảy Ngày; trước mỗi lễ kính chúng ta làm một Tuần Ba Ngày, và trước mỗi lễ nhớ chúng ta dọn mừng vào ngày áp lễ. Lễ Mẹ Vô Nhiễm thuộc bậc lễ trọng, chúng ta sẽ thực hiện một Tuần Bảy Ngày, từ 1/12 đến hết 7/12/2020.


Pin on ام النور ♥️

 

Trong Bảy Ngày này, một ngày, chúng ta cùng nhau hiệp thông dâng lên một một lời nguyện thích hợp, một bộ Tuần Bảy Dọn Mừng Các Lễ Trọng về Mẹ em đã soạn dọn và cẩn thận trình cho ĐTGM Ngô Quang Kiệt, vị đã hồi âm cho em qua email như sau: 


From: thanh kham
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 6:24 PM
Subject: Re: Xin Đức Tổng Giúp Con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tốt lắm
Chúc chuẩn bị lễ Mẹ Mân Côi
sốt sắng
tràn đầy ơn phúc
nqk


Mỗi ngày trong Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm 2020 này, em sẽ gửi đến Quí TĐCTT một lời nguyện để hiệp thông hướng về Mẹ, Đấng, với ơn vô nhiễm nguyên tội, hiện lên như Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô. Chính vì thế, theo lịch dân sự thì Lễ Mẹ Vô Nhiễm là một lễ về Mẹ cuối cùng trong năm, nhưng theo phụng vụ lại là lễ đầu tiên, bởi Mẹ đóng vai trò 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 25, 2020 at 5:17 PM
Subject: Lễ An Táng LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc, Thân Phụ Chị TĐCTT Lý Nguyễn Oanh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho lễ an táng của người thân sinh ra chị TĐCTT Lý Nguyễn Oanh sáng hôm nay. Mọi sự đã diễn tiến tốt đẹp: cũng đông như lễ an táng Mẹ của chị, cũng có Đức Cha Vann chủ tế, cũng có gần 10 vị linh mục đồng tế, cũng 10 giờ viếng xác (thật ra là 10:30 am mới bắt đầu) và 11 giờ lễ, tới 12:30 thì xong mọi sự, kể cả nghi thức chôn táng ở nghĩa trang ngay tại khu vực Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.


Nhóm TĐCTT chúng ta hôm nay không chụp chung tấm hình nào, không mặc đồng phục, vì em cố ý không nhắc và thấy cũng chẳng cần nữa, trong mùa đại dịch covid-19 này. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng tìm gặp anh chị em TĐCTT tham dự, và được gặp quí anh chị sau đây: 1-2. AC Long Hoa, 3-4. AC Lung Mai, 5. Chị Ngát Hương, 6. Chị Nguyễn Bích Thủy, 7. Chị Đặng Tammie, 8. Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, 9. Chị Hoàng Nancy, 10. Chị Phạm Nguyễn Nga, 11. Anh Nguyễn Văn Long, 12. Anh Hà Đại Thắng. Ngoài ra, em nghĩ chắc còn anh chị em TĐCTT khác nữa mà em không thấy cũng không gặp hôm nay. Có mấy chị giơ tay chào em từ xa xa em không thấy rõ mặt, vì mặt ai cũng bị che gần kín mặt, nên chẳng biết là ai. Hôm lễ an táng Mẹ của Chị Lý Nguyễn Oanh còn có Chị Trần Kim Oanh, Chị Hoàng Minh, Anh Nguyễn Hoàng Quang, AC Thế Lan. Dầu sao được thấy nhau trong chốc lát cũng tạm thỏa lòng mong ước của em. Tạ ơn LTXC.


Hy vọng chúng ta sẽ có thêm 1 youtube nữa về lễ an táng hôm nay cho thân phụ của chị Lý Nguyễn Oanh trong nay mai, một youtube kể như kết thúc chiến dịch tưởng nhớ TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT qua đời trong Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này. Ở đây em chỉ gửi mấy tấm hình chính yếu và tiêu biểu thôi.






 

em tĩnh

 

https://youtu.be/EabrTNO8g9s

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 21, 2020 at 6:06 AM
Subject: Video Youtube Tưởng Nhớ Thân Nhân TĐCTT - LH Con Cái và... Cha Mẹ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay Nhóm TĐCTT tưởng nhớ cuối cùng trong Tháng 11/2020 về một LH người con của TĐCTT. Đó là LH Giuse Lý Anh Dũng, con trai của Chị Lý Nguyễn Oanh, qua đời từ năm 2017, một người cháu qua đời trước cả ông bà ngoại 3 năm, bà 8/2020 và ông 11/2020. Đáng lẽ còn một người con của cặp TĐCTT Võ Tấn Hải và Đào Hạnh Kim, qua đời 2014 nữa, nhưng vì đã mất hết hình ảnh trong máy bởi trục trặc kỹ thuật mấy lần từ thời gian ấy, nên không thể thực hiện youtube nếu gia đình không cung cấp cho.


Ngoài ra, nhân tiện lần phổ biến youtube tưởng niệm cuối cùng này, Chị Nguyễn Thy cũng cố làm thêm 1 số Thân Nhân TĐCTT là Cha Mẹ mà chỉ có mấy tấm hình hay Cáo Phó trong các links em phổ biến, trong khi chờ đợi gia đình cung cấp thêm, bằng không thì đành chịu để vậy cho tạm có vậy thôi. NGoài ra, những TĐCTT nào hay Cha Mẹ TĐCTT nào không có một tí gì trong các links tang chế của em đã phổ biến và kêu gọi gia đình cung cấp hình ảnh mà vẫn chưa nhận được thì chúng em vẫn chờ cho tới khi có để thực hiện youtube tưởng nhớ như mọi LH TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT khác nhé.


LH Maria Trần Thị Tuyết Hồng 

thân mẫu TĐCTT Trần Michael 30/9/2018 
(xin gia đình cung cấp hình ảnh)
https://youtu.be/F6pyilJRwwk

 

LH Maria Nguyễn Thị Ren 

thân mẫu TĐCTT Lê Thị Linh và mẹ vợ TĐCTT Mai Văn Đạo 30/3/2018 

(xin gia đình cung cấp hình ảnh)

https://youtu.be/L8DFtaNPeYM


LH Maria Nguyễn Thị Hữu 

thân mẫu TĐCTT Bùi Xuân Hồng,  Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 28/12/2016 

(hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

https://youtu.be/sApoh3sLgHs

 

LH Phêrô Bùi Đắc Hữu 

thân phụ TĐCTT Bùi Xuân Hồng, Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 19/11/2014

 (hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

https://youtu.be/sApoh3sLgHs


LH Giuse Lý Anh Dũng

 

 con trai TĐCTT  Lý Nguyễn Oanh 29/3/2017  

https://youtu.be/Ii1tEbzSjJo  


Vẫn còn 1 youtube cuối cùng nữa cho LH thân phụ của Chị Lý Nguyễn Oanh mà lễ an táng vào Thứ Tư 25/11/2020 tuần tới. Hy vọng đó là youtube tưởng nhớ mới nhất và cuối cùng trong Năm và cho Năm Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020 đầy biến động và bạo loạn khắp thế giới này!


Xin hết lòng cám ơn Chị Nguyễn Thy đã tự nguyện và hết sức nỗ lực để thực hiện các youtubes tưởng nhớ đầy ý nghĩa và giá trị các thánh cùng thông công này. Xin Các LH TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT chuyển cầu cùng LTXC bù đắp cho những gì chị làm nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 20, 2020 at 7:00 AM
Subject: Các Youtubes Tưởng Nhớ LH Thân Nhân Cha Mẹ của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta không ngờ thực hiện được thêm một việc tràn đầy ý nghĩa và giá trị thiêng liêng trong Tháng Các Đẳng Linh Hồn 11 năm covid-19 toàn cầu 2020 này, đó là chúng ta, nhờ nỗ lực overtime của Chị Nguyễn Thy / Nguyễn Thụy Trường, có được thêm các videos youtube về các LH TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT, trước đây chúng chỉ là những tấm hình bất động và câm nín, nay đã trở thành những tấm hình di động và âm vang ca hát một cách sống động và cảm động, như một số TĐCTT đã bày tỏ khi xem lại các hình ảnh đã buồn ấy giờ đây lại càng thêm nhung nhớ và tiếc thương, nhưng  đồng thời lại cảm thấy tràn đầy an ủi hơn bao giờ hết, bởi LH qua đời của thân nhân ruột thịt của mình vẫn còn được anh chị em TĐCTT tưởng nhớ, để rồi cái link youtube được TĐCTT thực hiện cho nội bộ ấy đã được chuyền cho thân nhân và thân hữu của mình cùng chia sẻ và tưởng nhớ nữa. Tuyệt vời.


Sau đợt nhất về chính LH quí TĐCTT qua đời, đến tháng 7/2020 vừa rồi là 15 anh chị em, và đợt 2 về LH phối ngẫu của TĐCTT, giờ đây đến LH cha mẹ của TĐCTT, như được liệt kê trước đây và ngay dưới đây, kèm thao các links youtube cho từng LH, mời quí TĐCTT tiếp tục tưởng nhớ đến từng LH trong từng youtube tưởng nhớ này nhé.


Cha Mẹ của TĐCTT 

(được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau)

LH Maria Trần Thị Thảo 

thân mẫu TĐCTT Lý Nguyễn Oanh 4/8/2020

https://youtu.be/TE5A_n9NhtU

 

LH Giuse Phạm Hữu Thướng 

thân phụ TĐCTT Phạm Long 1/10/2019

https://youtu.be/IsNbEh0svVU

 

LH Phêrô Nguyễn Văn Ngô 

thân phụ TĐCTT Nguyễn Katie Loan 10/6/2019 

(chỉ có vài tấm, xin cung cấp thêm)

 

LH Vincente Nguyễn Văn Trương 

thân phụ TĐCTT Nguyễn Phương Trinh 22/5/2019

https://youtu.be/FVogXuGnors

 

LH Maria Huỳnh Thị Hiếu 

thân mẫu TĐCTT Phùng Thúy Phượng 8/3/2019

https://youtu.be/YXbxcaL17PI

 

LH Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Thượng 

thân phụ TĐCTT Nguyễn Hữu Thành 18/10/2018

 https://youtu.be/rU6YJXpuFgs  

LH Maria Trần Thị Tuyết Hồng 

thân mẫu TĐCTT Trần Michael 30/9/2018 
(xin gia đình cung cấp hình ảnh)
https://youtu.be/F6pyilJRwwk

 

LH Maria Nguyễn Thị Ren 

thân mẫu TĐCTT Lê Thị Linh và mẹ chồng TĐCTT Mai Văn Đạo 30/3/2018 

(xin gia đình cung cấp hình ảnh)

https://youtu.be/L8DFtaNPeYM


LH Maria Nguyễn Thị Hoa 
thân mẫu TĐCTT Vũ Thị Thuận 16/12/2017
LH Matta Nguyễn Thị Toan 
thân mẫu TĐCTT Trần Xuân Hường và Trần Xuân Huệ 4/12/2017

LH Anrê Trần Anh Tôn 

thân phụ TĐCTT Trần Thái Thanh 12/7/2017 

https://youtu.be/SFoELX0gWh4 

 

LH Phêrô Huỳnh Kim Quan
 thân phụ của TĐCTT Huỳnh Mỹ Hạnh 20/5/2017

https://youtu.be/lNPDH-NeBok  
 

LH (chưa rửa tội) Mai Thị Liên

thân mẫu TĐCTT Trần Thu Hà 14/3/2017

https://youtu.be/57tRZSAPPxc  

LH Maria Madelena Nguyễn Thị Liên

 thân mẫu TĐCTT Trần Hùng 21/2/2017 

(qua đời ở VN, xin cung cấp hình ảnh)

 

LH Đaminh Cao Tấn Bình

 thân phụ TĐCTT cao tấn tĩnh 16/2/2017 

LH Maria Nguyễn Thị Hữu 

thân mẫu TĐCTT Bùi Xuân Hồng,  Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 28/12/2016 

(hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

https://youtu.be/sApoh3sLgHs

 

LH Lucia (?) 

thân mẫu TĐCTT Trần Mỹ Dung 5/3/2016 

(đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

 

LH Phêrô Bùi Đắc Hữu 

thân phụ TĐCTT Bùi Xuân Hồng, Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 19/11/2014

 (hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

https://youtu.be/sApoh3sLgHs

 

LH Maria Nguyễn Thị Tỉnh

 thân mẫu TĐCTT Hoàng Nancy 14/3/2015 

(đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

 

LH Maria Vũ Thị Khoản

 thân mẫu TĐCTT cao tấn tĩnh 28/1/2010 

                                                                                                          https://youtu.be/KsKM5pSkDOA  

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 20, 2020 at 5:13 AM
Subject: Ngày Áp Dọn Mừng Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 21-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Ngày mai, 21/11, Giáo Hội tưởng nhớ biến cố Mẹ Maria Dâng Mình Vào Đền Thánh, một biến cố chẳng những chứng tỏ đức tin diễm phúc của Mẹ (xem Luca 1:45), ở chỗ, Mẹ muốn thuộc trọn về Chúa, hoàn toàn tin vào Chúa, để Ngài muốn làm gì thì làm cho bản thân Mẹ và trong cuộc đời của Mẹ, một tinh thần tôi tớ xin vâng sửa soạn cho biến cố Truyền Tin vô cùng trọng đại cho chung loài người, mà còn là một biến cố mở màn cho đời sống tu trì của Giáo Hội Tân Ước, một Giáo Hội noi gương bắt chước Mẹ là một Trinh Nữ Sinh Con, mẫu gương của một người môn đệ trung thực của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa Làm Người.


Nhóm TĐCTT chúng ta , theo thông lệ trước mỗi lễ nhớ về Mẹ, cùng nhau hướng về Mẹ trong Ngày Áp Lễ Mẹ của Giáo Hội, để xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta cũng được thật sự "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa" ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự như Mẹ và với Mẹ, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay, với tất cả ý thức và tâm tình của chính Giáo Hội trong Lễ Mẹ Dâng Mình ở Phụng Vụ Giờ Kinh sau đây:


Ngày 21 tháng 11

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

lễ nhớ bắt buộc

 

Vượt lên trên những câu chuyện cổ kính thuật lại việc Đức Trinh Nữ Ma-ri-a dâng mình vào đền thờ, Hội Thánh Đông Phương và Tây Phương ngày nay đều kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội dâng mình cho Chúa từ lúc còn ấu thơ. Mọi Ki-tô hữu có thể nhận thấy nơi Đức Ma-ri-a “đầy ân sủng” gương mẫu cho đời sống hiến dâng.


Bài đọc 2

Đức Mẹ đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai

(Phụng Vụ Giờ Kinh Sách 21/11)

Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.

Tôi xin anh em hãy để ý xem Chúa nói gì khi Người giơ tay chỉ các môn đệ : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã không thi hành ý muốn của Chúa Cha sao ? Người là đấng đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai ; Người được chọn để nhờ Người, Đấng cứu độ chúng ta ra đời ; Người được Đức Ki-tô tạo thành trước khi Đức Ki-tô được tạo thành nơi Người. Đức Ma-ri-a đã thi hành, hoàn toàn thi hành ý Chúa Cha ; vì thế, đối với Người, làm môn đệ của Đức Ki-tô thì quan trọng hơn là làm Mẹ của Đức Ki-tô. Mẹ càng sung sướng vì được làm môn đệ của Đức Ki-tô hơn là vì được làm Mẹ của Đức Ki-tô. Vậy, Đức Ma-ri-a được hạnh phúc vì đã cưu mang Thầy trước khi sinh ra Thầy.

Bạn hãy xem tôi nói có đúng không. Khi Chúa cùng đi đường với đám đông và làm phép lạ thì một bà nói : Sung sướng thay người mẹ đã cưu mang Thầy ! Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy ! Nhưng, để người ta đừng tìm sung sướng theo lẽ tự nhiên, thì Chúa đã trả lời ra sao ? Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Do đó, Đức Ma-ri-a diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa ; Người gìn giữ sự thật trong tâm trí hơn là cưu mang xác phàm trong lòng. Đức Ki-tô là sự thật, Đức Ki-tô là xác phàm : là sự thật, Đức Ki-tô ở trong tâm trí Đức Ma-ri-a ; là xác phàm, Đức Ki-tô ở trong lòng Đức Ma-ri-a. Việc Đức Ki-tô ở trong tâm trí Mẹ thì quan trọng hơn việc Người ở trong lòng Mẹ.

Đức Ma-ri-a thánh thiện, Đức Ma-ri-a diễm phúc, nhưng Hội Thánh còn hơn Đức Ma-ri-a. Vì sao ? Thưa vì Đức Ma-ri-a là một thành phần của Hội Thánh, là một chi thể thánh, chi thể cao trọng, chi thể tuyệt vời, nhưng vẫn là một chi thể của toàn thân. Nếu Người thuộc về toàn thân, thì chắc chắn thân mình phải hơn một chi thể. Đầu của thân thể là Chúa nhưng Đức Ki-tô toàn thể gồm đầu và thân mình. Tôi phải nói gì đây ? Chúng ta có vị thần linh là đầu, chúng ta có Thiên Chúa là đầu.

Vậy, anh em thân mến, xin anh em để ý : anh em vừa là chi thể của Đức Ki-tô, vừa là thân mình Đức Ki-tô. Hãy để ý xem anh em là thế nào mà Chúa lại nói : Đây là mẹ tôi, là anh em tôi. Anh em là mẹ Đức Ki-tô thế nào ? Thưa : Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Tin tôi đi, tôi hiểu thế nào là anh em, là chị em của Đức Ki-tô : bởi vì chỉ có một gia sản, do đó, vì lòng thương xót, Đức Ki-tô, tuy là Con Một, đã không muốn chỉ mình được hưởng, nhưng muốn chúng ta được làm kẻ thừa tự của Chúa Cha và đồng thừa tự với Đức Ki-tô.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con họp mừng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a vinh hiển, cúi xin Chúa nhậm lời Người chuyển cầu mà ban cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 18, 2020 at 6:12 AM
Subject: Youtube Cầu Hồn - "Mẹ Tôi - Những Ngày Thoi Thóp Cuối Đời"
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Mẹ em qua đời ngày 28/1/2010 khi Nhóm TĐCTT thành lập mới được 9 tháng, và Nhóm TĐCTT mới có 8 phần tử đầu tiên. Vả lại, trong năm 2010 là năm Nhóm TĐCTT đang ẩn dật, như hạt lúa miến cần phải mục nát đi cả năm trước khi trổ sinh hoa trái vào năm 2011 là Năm ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh vào ngày CN Lễ LTXC mùng 1/5/2011. 


Tuy nhiên, cái chết của mẹ em vào đầu năm 2010 này lại liên quan đến một yếu tố quan trọng của/cho Nhóm TĐCTT chúng ta sau này. Đó là yếu tố tĩnh tâm free, hoàn toàn không đóng lệ phí, ai muốn đóng góp bao nhiêu tùy nghi. Thật vậy, để làm một cái gì đó cầu nguyện cho mẹ của mình, em nghĩ chỉ có một cách hay nhất, ngoài các Thánh Lễ được đại gia đình em xin, cùng với thân nhân và thân hữu xin cho mẹ em, em muốn làm một cái gì khác, cái gì cần nữa để mẹ em chóng về hoan hưởng thánh nhan Chúa, đó là việc bác ái, vì Thánh Lễ cần phải đi kèm theo với việc bác ái nữa mới càng tác dụng hơn, căn cứ vào Lời Chúa dạy về vấn đề tha thứ trước khi dâng của lễ (xem Mathêu 5:23-24), nghĩa là cả Thánh lễ lẫn bác ái nữa, chứ không phải chỉ lễ với lễ. 


Do đó, em mới quyết định thay vì xin lễ cho mẹ em, em sử dụng số tiền xin lễ khoảng mấy ngàn bạc này để làm một việc bác ái, đó là sử dụng số tiền này vào việc tổ chức một cuộc tĩnh tâm miễn phí. Vì bấy giờ chúng em đã có ý tổ chức cuộc tĩnh tâm "Thời Điểm Hồng Ân", Năm Thánh (11/2009 - 11/2010) của Giáo Hội ở Việt Nam, được hội đồng GM VN phát động và tổ chức để mừng kỷ niệm 50 thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam (1960 - 2010). Cuộc tĩnh tâm 3 ngày cuối tuần 24-26/6/2010, một cuộc tĩnh tâm nhắm mục đích cùng với Giáo Hội ở VN mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm VN, nhưng lý do sâu xa là để giữ chỗ ở Marywood Retreat Center trước cho chính Nhóm TĐCTT vào mùa hè 6/2011, bằng không sẽ không còn chỗ nữa, nhất là nhóm TĐCTT lại hoàn toàn mới mẻ, không thuộc về GP Orange, và Marywood Retreat Center là nơi tĩnh tâm bận suốt năm, rất khó giành chỗ. 




Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, nhóm đã booked được chỗ này hoàn toàn bất ngờ và ngoại lệ cho cuộc Tĩnh Tâm Thời Điểm Hồng Ân chủ đề "Vượt Qua Sự Chết" 2010 này, hoàn toàn miễn phí, hướng đến Khóa LTXC năm 2011 ở đó, và cũng từ đó, từ Khóa LTXC đầu tiên cho chung cộng đồng dân Chúa 2011 này, yếu tố miễn phí đã được áp dụng cho tới nay, một hành động được các cha tuyên úy đầu tiên, Cha Nguyễn Tuấn Long, Tổng Linh Hướng và Cha Phạm Ngọc Tuấn, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Orange CA, hết sức đồng ý, ủng hộ và khuyến khích!

Khóa Chuyển Tiếp Thời Điểm Hồng Ân 2010   

 

Giờ đây, xin mời quí TĐCTT cùng với gia đình em cầu cho LH Maria mẹ của em, qua cái link youtube nhan đề "Mẹ Tôi - Những Ngày Thoi Thóp Cuối Đời", một bài chia sẻ rất tâm tình của một người con trai đầu lòng thường sống xa mẹ, nhưng đã về với mẹ mình và gần gũi mẹ vào những ngày cuối đời của một người mẹ suốt đời lận đận vất vả cùng chồng nuôi đàn con 8 đứa, để rồi lãnh nhận hậu quả bệnh nạn đau thương khốn khổ cho bản thân mẹ khi về già, nhưng cho dù hết lòng tri ân cảm tạ mẹ và thương mến mẹ, người con đầu lòng của mẹ ấy vẫn không thể nào dám "thương hại" mẹ mình, cho đến khi chính mẹ đột ngột qua đời, giữa đông đủ con cái cháu chắt, trừ người con đầu lòng!


https://youtu.be/C4LllJfhDzk  
 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 17, 2020 at 5:53 AM
Subject: Youtube Tưởng Nhớ LH Thân Nhân Vợ/Chồng của TĐCTT qua đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã thông báo, trong Tháng 11 của Năm Covid-19 toàn cầu 2020 này, Nhóm TĐCTT sẽ có những youtubes tưởng nhớ đến chung TĐCTT và Thân Nhân Ruột Thịt của TĐCTT đã qua đời.

Ưu tiên trước hết và trên hết là chính LH của phần tử TĐCTT - chúng ta đã hoàn tất trong tuần vừa rồi, trừ những TĐCTT nào em không có hình và gia đình cũng không cung cấp hình!


Ưu tiên trước hết trong số Thân Nhân Ruột Thịt của TĐCTT là vợ hay chồng qua đời, nhưng thứ tự từ cũ trước mới sau, tất cả đều đã được Chị Nguyễn Thy thực hiện những youtubes kèm theo sau đây:

 

Còn 2 LH phu quân của Chị Tạ Kim Em và Văn Thị Nguyệt không có hình, và em cũng đã ngỏ ý báo cùng xin trong email chung, song không cung cấp thì xin thông cảm cho chúng em. 

Sau khi tưởng nhớ LH vợ/chồng của TĐCTT, bắt đầu sang LH cha mẹ (ruột, chứ không phải của vợ hay chồng ngoài TĐCTT).

Thứ Tự như đã được liệt kê từ cũ dưới và mới trên say đây:


Vợ Chồng của TĐCTT (được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau) 


LH Catarina Nguyễn Thị Mến
, phu nhân TĐCTT Nguyễn Luy 12/6/2020
 (chỉ có hình ảnh livestream, cần những tấm hình chụp trực tiếp đẹp hơn)

https://youtu.be/Byb-liQ2nXQ

LH Giuse Trần Thế Trung, phu quân TĐCTT Đỗ Liên 16/3/2020

https://youtu.be/OtMftckkzaM


LH Phêrô Phạm Văn Ngâu
, phu quân của Chị Huỳnh Thanh, 24/2/2020

https://youtu.be/tCw2WijEb5Y

LH Giuse Võ Văn Đức, phu quân TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh 17/6/2019

https://youtu.be/cxuOycG4qlU


LH Phêrô (?) Kha, phu quân của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (hình giỗ 10 năm)

https://youtu.be/mVQKTkWobzQ


LH Giuse Huỳnh Văn Bảy, phu quân TĐCTT Tạ Kim Em 24/3/2017 (qua đời ở VN, xin cung cấp hình ảnh)  

LH Micae (?) phu quân TĐCTT Văn Thị Nguyệt 23/1/2017 (chỉ có mấy tấm hình giỗ ở HK, xin cung cấp thêm)

 

LH Anh (?) Trần Ngọc Văn, phu quân Chị Nguyễn Nancy 31/10/2015
 

https://youtu.be/IjAgBBi2vMk


LH Anh (?) Lại Quốc Hưng, phu quân Chị Nguyễn Thy 17/10/2013 (đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)


Cám ơn Chị Thy rất nhiều đã hoàn tất bộ youtube tưởng nhớ chính LH TĐCTT và Thân Nhân (vợ/chồng TĐCTT. 

Xin các LH được chị thực hiện các youtubes tưởng nhớ công phu này chuyển cầu cho LH Anh Lại Quốc là phu quân của chị, qua đời cả 7 năm nay, sớm hưởng Thánh Nhan Chúa!


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 14, 2020 at 7:59 PM
Subject: RIP LH TĐCTT Maria Đoàn Thị Mai
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Van Doan <Vandoan1966@yahoo.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã thương thăm viếng 1 người chị em của chúng ta là Maria Đoàn Thị Mai, TĐCTT XXIII - 2017 TGP Galveston-Houston TX, hôm mùng 10 tháng 7 năm 2020, bằng vi khuẩn corona, hưởng dương 48 tuổi. Chị là TĐCTT đầu tiên được biết tử nạn bởi covid-19. Rất tiếc cho đến nay chúng ta mới được biết. Tuy nhiên, theo thông lệ, Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX sẽ xin 1 lễ cho chị khi nhận được tin chị qua đời và 1 lễ giỗ đầy năm; còn chung nhóm sẽ liên tục cầu cho chị 7 ngày liền trong giờ Kinh LTXC 3 giờ chiều hằng ngày. 


Cám ơn Anh Trưởng Nhóm TĐCTT Nguyễn Điềm, đã báo tin cho em qua email dưới đây. Em đã gọi điện thoại cho gia đình của Chị Đoàn Thị Mai để hỏi thăm và phân ưu, nhưng rất tiếc chẳng gặp được ai, cả Ch Đoàn Thanh Lan và Chị Đoàn Thanh Vân là một bộ 3 chị em tuyên hứa cùng khóa LTXC XXIII - 2017. Do đó, em đã gửi tin nhăn cho Chị Đoàn Thanh Vân như sau:


"Chào chị Vân. Em là cao tấn tĩnh, vừa nhận được email của anh Điềm trưởng nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương bên Houston báo ai tín rằng: chị Đoàn Mai em chị qua đời vì Covid-19 từ ngày 10 tháng 7 năm 2020. Em đã gọi điện thoại cho Anh Đoàn Thanh Lan không được và gọi chị cũng không gặp, nên em gửi tin nhắn này cho chị để phân ưu muộn cùng tang gia của chị nhé. Hy vọng mọi người khác trong gia đình chị Mai vẫn bằng an. Có gì cần xin chị cho em biết để cùng cầu nguyện cho nhau nhé. Nhóm sẽ cầu nguyện cho LH Maria Đoàn Thị Mai trong 7 ngày liền, từ ngày mai nhé.

em tĩnh"


Trong tình nghĩa TĐCTT, chúng ta có thể tùy nghi cầu nguyện cho người chị em TĐCTT quá cố bởi covid-19 này.


em tĩnh

 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


From: herorom@netzero.net <herorom@netzero.net>
Date: Sat, Nov 14, 2020 at 7:02 PM
Subject: Re: Youtube T&#432;&#7903;ng Nh&#7899; LH Maria Farida Gross
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chao anh Tinh (may nay khong danh dau duoc anh Tinh ah)
Xin gui toi anh mot linh hon qua doi vi Covid-Vu Han:
 
Chi Maria Doan Thi Mai TDCTT tuyen hua ngay 30 thang 4 nam 2017 tai St. Christopher Church, GP Galveston-Houston
qua doi ngay 10 thang 7 nam 2020.
Xin anh ghi them vao danh muc 14 + 1 =15
Cam on anh Tinh. Cau chuc anh chi va gia dinh luon binh an va khoe manh.
em DiemNguyen




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 10:26 AM
Subject: Fwd: RIP LH TĐCTT Maria Đoàn Thị Mai
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Cám ơn chị Đoàn Thanh Vân, thân nhân ruột thịt của Chị Đoàn Thị Mai mới qua đời, và cám ơn Chị đã đính chính tin Chị Mai qua đời không phải bởi covid-19 mà là vì do Bướu Não!
Nếu chị có hình ảnh hậu sự về Chị Mai, xin chị cung cấp cho chúng em để chúng em làm youtube tưởng nhớ LH TĐCTT Đoàn Thị Mai ngay trong Tháng Các Đẳng LH 11/2020 này nhé.
Chúng em đã bắt đầu cầu hồn cho Chị Mai từ hôm qua trong giờ cử hành LTXC 3 giờ chiều, chúng em sẽ tiếp tục liên tục 7 ngày liền.
em tĩnh


---------- Forwarded message ---------
From: van Doan <vandoan1966@yahoo.com>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 10:20 AM
Subject: Re: RIP LH TĐCTT Maria Đoàn Thị Mai
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Chào anh Cao tấn tĩnh. Em là Maria Đoàn thị thanh Vân vừa nhận được email của anh gia đình chúng em chân thành cảm ỏn các anh chị nhóm tông đồ chúa tình thương,anh tĩnh cao gởi lời phân ủu an ủi xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria đoàn thị thanh mai .Dạ em Mai qua đời không do bệnh COVID-19 nhủng là do bướu não hay gọi là u não 
Nguyện xin thiên chúa ba ngôi ban cho anh tĩnh cao và gia đình mạnh khỏe 
Em Maria Đoàn thị thanh Vân 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 14, 2020 at 5:26 AM
Subject: Youtube Tưởng Nhớ LH Maria Farida Gross
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


LH TĐCTT Maria Farida Gross mới là LH được tưởng niệm sau hết trong số 14 TĐCTT đã ra đi trước chúng ta, nếu không có thêm cho các LH TĐCTT khác do gia đình cung cấp. 

Tuần tới chúng ta bắt đầu Tưởng Niệm LH Thân Nhân của TĐCTT, mà ưu tiên đầu tiên là LH vợ/chồng của TĐCTT, từ xưa tới nay. 

Do đó, LH Thân Nhân đầu tiên được TĐCTT tưởng nhớ đó là LH Anh Lại Quốc Hưng là phu quân của Chị Nguyễn Thy, anh qua đời 10/2013, sau khi Chị Thy gia nhập Nhóm TĐCTT 4 tháng.


https://youtu.be/Pa1sq5aXQfE     

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 13, 2020 at 6:44 PM
Subject: Youtube Tưởng Nhớ LH Thân Nhân Ruột Thịt của TĐCTT: Danh Sách và Lịch Trình phổ biến
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Quí TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT nào qua đời từ ngày Nhóm được thành lập 4/4/2009, không có hình trong các links hình ảnh em đã phổ biến chung ngày 6/11/2020, và gia đình cũng không cung cấp hình cho Chị Thy qua email của chị <takhattakhattakhat@gmail.com>như em đã kêu gọi, thì xin thông cảm cho chúng em nhé. Chúng em hiểu rằng gia đình không muốn làm youtube cho thân nhân của mình.


Cũng trong email đầu tiên ấy, em cũng nhấn mạnh đến vấn đề ưu tiên Tưởng Nhớ qua youtube, đó là: 

1- chính nội bộ TĐCTT, từ mới nhất đến xưa nhất; 

2- thân nhân ruột thịt của TĐCTT: vợ chồng, cha mẹ và con cái, nhưng từ xưa trước cho tới nay sau. 

Em xin liệt kê lần lượt Tưởng Nhớ Thân Nhân TĐCTT qua youtube sẽ được thực hiện và phổ biến như sau, căn cứ vào hình ảnh em có được trong các links hình ảnh em đã phổ biến chung nhóm ngày 6/11:


Vợ Chồng của TĐCTT (được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau) 

LH Catarina Nguyễn Thị Mến, phu nhân TĐCTT Nguyễn Luy 12/6/2020 (chỉ có hình ảnh livestream, cần những tấm hình chụp trực tiếp đẹp hơn)
LH Giuse Trần Thế Trung, phu quân TĐCTT Đỗ Liên 16/3/2020

2 LH trên ở trong cái linkTĐCTT Hội Ngộ Tang Chế (2020)   

LH Giuse Võ Văn Đức, phu quân TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh 17/6/2019

1 LH trên ở trong cái link: Hội Ngộ Tang Chế 2019  

 

LH Phêrô (?) Kha, phu quân của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (hình giỗ 10 năm)
1 LH trên ở trong cái link: TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế (2018) 

 

LH Giuse Huỳnh Văn Bảy, phu quân TĐCTT Tạ Kim Em 24/3/2017 (qua đời ở VN, xin cung cấp hình ảnh)  
LH Micae (?) phu quân TĐCTT Văn Thị Nguyệt 23/1/2017 (chỉ có một ít hình giỗ ở HK, xin cung cấp thêm)

LH Anh (?) Trần Ngọc Văn, phu quân Chị Nguyễn Nancy 31/10/2015

LH Anh (?) Lại Quốc Hưng, phu quân Chị Nguyễn Thy 17/10/2013 (đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

4 LH trên đều ở trong cái link: TĐCTT tham dự tang chế (2017 trở về trước)   

 

Cha Mẹ của TĐCTT (được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau)

LH Maria Trần Thị Thảo, thân mẫu TĐCTT Lý Nguyễn Oanh 4/8/2020

1 LH trên ở trong cái linkTĐCTT Hội Ngộ Tang Chế (2020)  

LH Giuse Phạm Hữu Thướng, thân phụ TĐCTT Phạm Long 1/10/2019

LH Phêrô Nguyễn Văn Ngô, thân phụ TĐCTT Nguyễn Katie Loan 10/6/2019 (chỉ có vài tấm, xin cung cấp thêm)

LH Vincente Nguyễn Văn Trương, thân phụ TĐCTT Nguyễn Phương Trinh 22/5/2019

LH Maria Huỳnh Thị Hiếu, thân mẫu TĐCTT Phùng Thúy Phượng 8/3/2019

4 LH trên đều ở trong cái link: Hội Ngộ Tang Chế 2019  

LH Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Thượng, thân phụ TĐCTT Nguyễn Hữu Thành 18/10/2018 
LH Maria Trần Thị Tuyết Hồng, thân mẫu TĐCTT Trần Michael 30/9/2018 (xin gia đình cung cấp hình ảnh)

LH Maria Nguyễn Thị Ren, thân mẫu TĐCTT Lê Thị Linh và mẹ vợ TĐCTT Mai Văn Đạo 30/3/2018 (xin gia đình cung cấp hình ảnh)

3 LH trên đều ở trong cái link: TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế (2018)   

 

LH Maria Nguyễn Thị Hoa, thân mẫu TĐCTT Vũ Thị Thuận 16/12/2017
LH Matta Nguyễn Thị Toan, thân mẫu TĐCTT Trần Xuân Hường và Trần Xuân Huệ 4/12/2017

LH Anrê Trần Anh Tôn, thân phụ TĐCTT Trần Thái Thanh 12/7/2017 

LH Phêrô Huỳnh Kim Quan, thân phụ của TĐCTT Huỳnh Mỹ Hạnh 20/5/2017

LH (chưa rửa tội) Mai Thị Liên, thân mẫu TĐCTT Trần Thu Hà 14/3/2017

LH Maria Madelena Nguyện Thị Liên, thân mẫu TĐCTT Trần Hùng 21/2/2017 (qua đời ở VN, xin cung cấp hình ảnh)

LH Đaminh Cao Tấn Bình, thân phụ TĐCTT cao tấn tĩnh 16/2/2017 (hình ảnh hậu sự đã có sẵn ở chính cái link trong link chung)

LH Maria Nguyễn Thị Hữu, thân mẫu TĐCTT Bùi Xuân Hồng,  Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 28/12/2016 (hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

LH Lucia (?), thân mẫu TĐCTT Trần Mỹ Dung 5/3/2016 (đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

LH Phêrô Bùi Đắc Hữu, thân phụ TĐCTT Bùi Xuân Hồng, Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 19/11/2014 (hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

LH Maria Nguyễn Thị Tỉnh, thân mẫu TĐCTT Hoàng Nancy 14/3/2015 (đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

LH Maria Vũ Thị Khoản, thân mẫu TĐCTT cao tấn tĩnh 28/1/2010 (hình ảnh hậu sự đã có sẵn ở chính cái link trong những cái inks hình ảnh và audio mp3 chung,)

12 LH trên đều ở trong cái link: TĐCTT tham dự tang chế (2017 trở về trước) 

 

Con cái của TĐCTT (được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau) 

LH Giuse Lý Anh Dũng, con trai TĐCTT  Lý Nguyễn Oanh 29/3/2017

LH Giuse Võ Huy, con trai TĐCTT Võ Tấn Hải và TĐCTT Đào Hạnh Kim (đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

2 LH trên đều ở trong cái link: TĐCTT tham dự tang chế (2017 trở về trước)   

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 13, 2020 at 3:19 PM
Subject: Youtube Tưởng Nhớ LH TĐCTT Maria Nguyễn Thị Hoài Sâm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Youtube Tưởng Nhớ LH TĐCTT Maria Nguyễn Thị Hoài Sâm, mẹ của TĐCTT Nguyễn Việt Phát, là youtube áp cuối về LH Quí TĐCTT đã ra đi trước chúng ta, mà em có hình ở trong các links em đã gửi chung nhóm vào ngày 6/11/2020, ngay từ khi thông báo về Youtube Tưởng Nhớ Nội Bộ TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT qua đời trong Tháng 11 Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này. 

https://youtu.be/jqTurlpxqfY  






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 13, 2020 at 5:45 AM
Subject: Youtube Cầu cho LH TĐCTT Anna Vũ Thị Qui
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Để tiếp tục hành trình tưởng nhớ đến các LH TĐCTT thân yêu của chúng ta trong Tháng Các Đẳng LH của năm covid-19 toàn cầu 2020 này, chúng ta tiếp tục nhớ đến Chị TĐCTT Vũ Qui, sau LH Vincente Vũ Viết Hương hôm Thứ Hai 9/11, LH Giuse Võ Tấn Hải hôm Thứ Ba 11/11 và LH Maria Nguyễn Kim Loan hôm Thứ Năm 12/11. Những hình ảnh em chụp được ở từng biến cố hậu sự của từng anh chị, giờ đây đã được ghép lại thành sống động hơn trong từng youtube thật hấp dẫn, vì còn được kèm theo cả nhạc nữa. Cám ơn Chị Nguyễn Thy rất nhiều. Cùng nhau hiệp thông nguyện cầu cho LH Anna Vũ Thị Qui, chúng ta hãy lắng đọng hướng về đời sau, nơi ai trong chúng ta rồi cũng sẽ tới, khi theo dõi youtube này ở cái link sau đây:

https://youtu.be/XeQzG-wAF1g  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 12, 2020 at 5:45 AM
Subject: Youtube Cầu Cho LH TĐCTT Maria Nguyễn Kim Loan
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Trong Tháng 11/2020 này, chúng ta cố gắng thực hiện youtube chẳng những cho chung tất cả mọi TĐCTT đã qua đời mà còn bao gồm cả thân nhân ruột thịt của TĐCTT nữa. Và chúng ta phổ biến các youtube về chính các TĐCTT trước rồi mới tới LH thân nhân ruột thịt của TĐCTT, những người anh chị em TĐCTT hay Thân Nhân có sẵn hình ảnh trong files của TĐCTT như em đã phổ biến ngay từ đầu khi kêu gọi góp thêm hình ảnh cho những ai chưa thấy có hình trong các files tang chế ấy. 


Cho tới nay, chúng ta đã phổ biến đưoọc 3 youtubes rồi: 1- về chung mọi LH đã qua đời; 2- về TĐCTT Vũ Viết Hương; và 3- về TĐCTT Võ Tấn Hải, vì là những LH mới nhất qua đời, nay tới Chị Nguyễn Kim Loan ở cái link youtube dưới đây, chúng ta vừa xem vừa tưởng nhớ đến chị bằng tâm nguyện của mỗi người nhé.


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

https://youtu.be/JJyc0m8eTt4  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 11, 2020 at 7:58 AM
Subject: Video youtube TĐCTT LH Giuse Võ Tấn Hải
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo lịch trình như đã thông báo, nhờ nỗ lực yêu thương tưởng nhớ của Chị Nguyễn Thy, bất chấp trục trặc về kỹ thuật, bất chấp có phải thức trắng đêm, chị vẫn cố gắng hoàn thành từ video youtube Cầu Hồn cho từng TĐCTT đã qua đời, cũng như thân nhân ruột thịt của TĐCTT đã qua đời, nhưng thứ tự TĐCTT trước, và TĐCTT nào mới qua đời trước đến TĐCTT ra đi trước đó. Sau TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương hôm Thứ Hai vừa rồi, hôm nay, Thứ Tư, chúng ta tiếp tục tưởng nhớ TĐCTT Giuse Võ Tấn Hải ở cái link video youtube dưới đây nhé:


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 10, 2020 at 10:26 AM
Subject: Các Kinh Nguyện về Thánh Tâm Chúa Giêsu
To: TDCTT XV CA SB - Phung Thuy Phuong <moniqueted@gmail.com>

Chị Phùng Thúy Phượng mến,

Tuy vẫn còn đầy việc đang dồn dập cần làm gấp, cũng cố gằng dừng lại một chút để hồi âm cho chị đây.
Hy vọng thỏa đáng những gì chị đang cần.

em tĩnh
Các kinh nguyện có Ơn Toàn Xá liên quan đến Thánh Tâm Chúa Giêsu
26- Lễ Thánh Tâm Chúa nếu đọc Kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa của ĐTC Piô XII
27- Lễ Chúa Kitô Vua nếu đọc Kinh Dâng Loài Người cho Chúa Kitô Vua của ĐTC Lêô XIII 

(tr
ích The Enchiridion of Indulgences trong phần 
 
Other Grants Of Indulgences v
à được liệt kê theo thứ tự từ 1 tới 70)  

26. Most sweet Jesus -- Act of Reparation (Iesu dulcissime - Reparationis actus)

Most sweet Jesus, whose overflowing charity for men is requited by so much forgetfulness, negligence and contempt, behold us prostrate before you, eager to repair by a special act of homage the cruel indifference and injuries to which your loving Heart is everywhere subject.
Mindful, alas! that we ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore from the depths of our hearts, we humbly ask your pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation, not only for our own personal offenses, but also for the sins of those, who, straying far from the path of salvation, refuse in their obstinate infidelity to follow you, their Shepherd and Leader, or, renouncing the promises of their baptism, have
cast off the sweet yoke of your law.
We are now resolved to expiate each and every deplorable outrage committed against you; we are now determined to make amends for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behavior, for all the foul seductions laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violations of Sundays and holy-days, and the shocking blasphemies uttered against you and your Saints. We wish also to make amends for the insults to which your Vicar on earth and your priests are subjected, for the profanation, by conscious neglect or terrible acts of sacrilege, of the very Sacrament of your divine love, and lastly for the public crimes of nations who resist the rights and teaching authority of the Church which you have founded.
Would that we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation for these violations of your divine honor, the satisfaction you once made to your Eternal Father on the cross and which you continue to renew daily on our altars; we offer it in
union with the acts of atonement of your Virgin Mother and all the Saints and of the pious faithful on earth; and we sincerely promise to make recompense, as far as we can with the help of your grace, for all neglect of your great love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth, we will live a life of unswerving faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the Gospel and especially that of charity. We promise to the best of our power to prevent others from offending you and to bring as many as possible to follow you.
O loving Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mother, our model in reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of expiation; and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and the allegiance we owe to you, so that we may all one day come to that happy home, where with the Father and the Holy Spirit you live and reign, God, forever and ever. Amen


KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi – nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi – hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa – là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật – hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – những điều ơ hờ khinh dể – cùng những tội gớm ghê phạm đến chính Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ chi chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho được bù lại những tội chúng con – cùng tội thiên hạ – đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy – Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên nhủ cho nhiều người trở lại cùng Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã hợp công chuộc tội cầu bầu – xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa – cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.


27. Most sweet Jesus, Redeemer -- Act of Dedication of the Human Race to Jesus Christ King (Iesu dulcissime, Redemptor)

Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before you. We are yours, and yours we wish to be; but to be more surely united with you, behold each one of us freely consecrates himself today to your Most Sacred Heart. Many indeed have never known you; many, too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your Sacred Heart. Be King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you; grant that they may quickly return to their Father's house, lest they die of wretchedness and hunger. Be King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the harbor of truth and the unity of faith, so that soon there may be but one flock and one Shepherd. Grant, O Lord, to your Church
assurance of freedom and immunity from harm; give tranquility of order to all nations; make the earth resound from pole to pole with one cry: Praise to the divine Heart that wrought our salvation; to it be glory and honor for ever. Amen.

Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu: 

(của Đức Leo XIII và được bổ túc bởi Đức Piô XI và Gioan XXIII) 

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. AMEN .






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 10, 2020 at 5:30 AM
Subject: TĐCTT với Giờ Chầu Thánh Thể Suy Tôn LTXC ở GX Kala Di Linh GP Đà Lạt
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>, cuong tran manh <gbtranmanhcuong09@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 


Như quí TĐCTT của em đều biết. Cho dù chúng ta,   bởi covid-19 toàn cầu, đã đành hủy bỏ Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, và vì thế chúng ta cũng đành phải thôi không tiến hành việc tổ chức 2 Khóa LTXC đầu tiên ở VN, Khóa thứ nhất ở tại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, ngay thời điểm khởi đầu hành trình này, và Khóa thứ hai ở GX Kala Di Linh GP Đà Lạt, nơi đang kiến thiết thành một Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà Lạt.

Tuy nhiên, Cha Lê Đức Huân, Chánh Xứ Giáo Xứ Kala, kiêm đặc trách kiến thiết công trình Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở đó, đã gửi tin nhắn qua viber ngày 27/9/2020, cho chúng ta biết sau khi nhận được tin báo chúng ta không thể về VN nữa, và vì thế chúng ta cũng không thể, như ấn định và hẹn hò với Cha, là sẽ đến thăm viếng cùng tặng quà truyền giáo và tổ chức Khóa LTXC ở đó. Tin nhắn của ngài thật bất ngờ về nội dung như sau: 

"Kính thăm các anh chị,

Giáo xứ Kala chân thành cám ơn sự quan tâm và giúp đỡ cảa các anh chị. Tôi và cha phó vẫn có thể tổ chức 1 ngày học về Lòng Chúa Thương Xót cho người dân tộc ở Kala, như chương trình các anh chị đã gửi cho tôi trước đây, mặc dù các anh chị không hiện diện. Chung toi se gui hình anh sinh hoạt ngày học hỏi này cho các anh chị trên Zalo, nếu các anh chị đồng ý. 

      Chân Thành cám ơn Quí Anh Chị.

       LM Phaolo LÊ ĐỨC HUÂN"


Thế rồi, vào ngày Thứ Sáu 6/11/2020, ngài đã gửi thêm một tin nhắn qua viber như sau:

"Xin bao tin cho cac anh chi vui : ngay 1 thang 11 vua qua giao xu Kala da co gio chau kinh Long thuong xót cua Chua. Con so tham du khoang 300 nguoi. Giao xu se to chuc hang tuan vào lúc 3  gio chieu Chua nhat. Khi khong co quy cha thi giao dan se huong dan. Nhu vay pho biến Long thuong xót duoc bat dau va tiep tuc mai. Giao xu cau nguyen cho quy anh chi va cam on quy anh chi da dong vien chung toi mac du da muon lam tu lau nhung cong viec xay cát o day be bon nen chua lam duoc.
Nguyen xin Chua chuc lanh cho quy anh chi. Cha pho Cuong se gui hinh đen anh cho quy anh chi.
Than ai,
Lm Phaolo Le Duc Huan"

Chúng con xin cám ơn Cha Chánh xứ Lê Đức Huấn và Cha Phó xứ Trần Mạnh Cường đã cho Nhóm TĐCTT chúng con được gián tiếp tham gia vào một thông lệ vô cùng tốt lành về LTXC của Giáo Xứ Kala. Hy vọng chúng con sẽ được ghé viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở GX Kala, bấy giờ đã trở thành Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt, vào một thời điểm thiên định của Đấng Quan Phòng Thần Linh. Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót cho mục vụ truyền giáo của 2 Cha. Xin 2 Cha tiếp tục thương cầu cho chúng con.

Sau đây là 4 tấm hình tiêu biểu:
Giờ Chầu Thánh Thể Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa
Lễ Các Thánh 1/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 9, 2020 at 5:35 AM
Subject: Youtube LH TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như đã hứa, hôm nay, em xin gửi tiếp tục youtube về LH của từng anh chị em TĐCTT, trước hết, trong Thánh Các Đẳng LH 11/2020, bắt đầu từ mới nhất đến xưa nhất. Do đó youtube đầu tiên, đúng hơn là youtube thứ 2 về LH Vincente Vũ Viết Hương, sau youtube về chung LH Quí TĐCTT và Thân Nhân của TĐCTT. Xin lưu ý quí TĐCTT là youtube cho chung LH TĐCTT và Thân Nhân TĐCTT hiện lên hàng chữ Võ tấn Hải, nhưng không phải là của Anh Võ Tấn Hải mà là chung đấy, vì khi làm youtube họ chọn hình cho mình một trong những tấm hình trong youtube. Sau đây là cái link youtune LH TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương:


https://youtu.be/5FADEWxgaKM

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 7, 2020 at 5:51 AM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Tưởng Nhớ và Cầu Hồn cho Các LH TĐCTT và Thân Nhân Quá Cố
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chào bình minh Thứ Bảy Đầu Tháng 7/11/2020, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của Nhóm TĐCTT chúng ta, nhất là trong Tháng Các Đẳng Linh Hồn mùa đại dịch covid-19 này. Như em đã hứa trong email hôm qua về youtube được Chị Nguyễn Thy tự nguyện thực hiện và em sẽ phổ biến trong tháng 11/2020 này, là hôm nay, em bắt đầu phổ biến từng youtube một, và đầu tiên là youtube chúng, bao gồm cả TĐCTT lẫn Thân Nhân ruột thịt (vợ chồng, cha mẹ và con cái) của TĐCTT, vì em có hầu như đầy đủ về tất cả mọi người trong các links em gửi cho quí TĐCTT hôm qua. Sau đó, là tới từng TĐCTT, từ người qua đời mới nhất đến xưa nhất mà em có hình... Xin cám ơn Chị Nguyễn Thy rất nhiều.


Vậy, với mầu nhiệm các thánh cùng thông công, hôm nay, nhân Ngày Thánh Mẫu, TĐCTT chúng ta xin Mẹ Maria đầy ơn phúc chuyển cầu cho tất cả LH TĐCTT và Thân Nhân của TĐCTT chúng ta đã qua đời, như trong youtube đầu tiên cho tất cả các LH trong nhóm hay liên hệ với nhóm, được muôn đời hoan hưởng LTXC trong thực tại hiệp thông thần linh vĩnh phúc thiên đàng nhé. Vừa theo dõi youtube chúng ta cùng cầu nguyện cho từng LH trong youtube một như sau:

 

https://youtu.be/FAFb1cwoV2Q  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 6, 2020 at 7:20 AM
Subject: TĐCTT: Video youtube Tưởng Nhớ Cầu Hồn trong Tháng 11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em vừa được Chị Nguyễn Thy (Nguyễn Thụy Trường), người chị em TĐCTT đã từng chuyển các files audio mp3 của chúng ta hằng ngày thành video youtube, sau email em gửi chung nhóm về 14 anh chị em TĐCTT qua đời để kêu gọi Cầu Hồn cho quí anh chị ấy trong chính ngày Lễ Các Đẳng 2/11/2020 vừa qua, đã tự nguyện ngỏ ý với em rằng chị sẽ cố gắng thực hiện youtube liên quan đến Quí TĐCTT qua đời, bao gồm cả thân nhân ruột thịt của TĐCTT qua đời nữa. 


Tuy nhiên, vấn đề ở đây là không đầy đủ hình ảnh, nhất là của những TĐCTT ở ngoài Nam California, bao gồm cả những TĐCTT hay thân nhân ruột thịt của TĐCTT qua đời mà bản thân em, vì công vụ bất khả tránh, không thể tham dự thì không có hình. Bởi thế, Chị Thy chỉ có thể thực hiện những TĐCTT nào qua đời có hình em chụp mà thôi. Hay thân nhân ruột thịt em đã tham dự hậu sự cùng chụp hình. Ngoài ra, những TĐCTT không ở Nam California, nếu muốn có youtube, xin làm ơn trực tiếp liên lạc với Chị Nguyễn Thy ở địa chỉ email của chị là <takhattakhattakhat@gmail.com>.


Các youtube chị thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1- Chính phần tử TĐCTT của nhóm, tức là 14 anh chị em TĐCTT đã qua đời có trong danh sách kèm theo hình ảnh em đã phổ biến trong email ngày 2/11/2020;

2- Thân nhân ruột thịt của TĐCTT, thứ tự ưu tiên: a- vợ hay chồng của TĐCTT, b- cha mẹ ruột của TĐCTT (chứ không phải cha mẹ chồng hay vợ của TĐCTT), và c- con cái của TĐCTT (không bao gồm anh chị em ruột).


Ngày mai, Thứ Bảy Đầu Tháng là Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của TĐCTT chúng ta, em sẽ bắt đầu phổ biến từng youtube của quí anh chị em TĐCTT qua đời được Chị Nguyễn Thy thực hiện trong Tháng Các Đẳng LH 11/2020 đầy ý nghĩa này, để chúng ta tưởng nhớ đến nhau và cầu cho nhau, nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Maria, chẳng những khi còn sống mà còn cả lúc đã qua đời, theo tinh thần và chiều kích của mầu nhiệm các thánh cùng thông công.


em tĩnh


Biệt chú: em cũng xin gửi kèm theo đây các links hội ngộ an táng từ trước đến nay em đã thực hiện, để quí TĐCTT duyệt lại một loạt xem, nếu TĐCTT nào chưa có hình, hay thân nhân ruột thịt của mình, chưa có hình ở những cái links này, có một hai thân nhân ở Nam California em mất hình nên không có hình, như mẹ của Chị Mỹ Dung, thì trực tiếp gửi cho Chị Thy nhé, như email của chị trên đây. Cám ơn quí TĐCTT của em.


TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế  (2020)
TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương Tạ Thế (2020)
Hội Ngộ Tang Chế 2019  
Hội Ngộ Tang Chế - Hậu Sự TĐCTT Võ Tấn Hải (2019)
Một Chiến Lợi Phẩm TĐCTT của Mẹ Mân Côi cho LTXC  (2019)
Hậu Sự Chị TĐCTT Vũ Thị Qui (2018)
TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế (2018) 
TĐCTT tham dự tang chế (2016 trở về trước) 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Tue, Nov 3, 2020 at 5:44 AM
Subject: Ngày Cầu Nguyện Cho Hoa Kỳ để Mỹ Quốc Thật Sự "In God We Trust"
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, 3/11/2020, ngày bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ, một ngày rất đặc biệt và đầy ý nghĩa để, một lần nữa, chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho đất nước đã trở thành quê hương thứ 2 của chúng ta, dù TĐCTT chúng ta trước đây đã thực hiện một Tuần Bảy Ngày để cầu cho đất nước này rồi, như email em phát động và kêu gọi hôm mùng 9/6/2020: "Mỗi ngày trong Tuần Bảy, từ ngày mai, Thứ Tư 10/6/2020 đến hết Thứ Ba ngày 16/6/2020, để Cầu Cho Hoa Kỳ UNITED nhờ TRUST IN GOD này, ngoài dâng ý nguyện trong cả 2 buổi kinh nguyện trưa và chiều của chúng ta, mỗi người dâng 1 Kinh Lạy Cha nữa nhé". Và trong email sáng sớm ngày 10/6/2020, em đã gửi kèm thêm lời nguyện gợi ý để chúng ta hiệp thông cầu nguyện, một lời nguyện đã được Nhóm TĐCTT đọc suốt 3 ngày vào giờ kinh trưa bấy giờ:  


"Xin Chúa là 'Đấng giầu lòng thương xót' (Epheso 2:4) và toàn năng, biến tất cả những sự dữ gây ra, bởi tội lỗi của bất kỳ ai và bất cứ từ đâu, thành sự lành cho chính họ, cũng như cho chung cộng đồng của họ, cho cả đất nước được gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Xin cho các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của họ, biết đặt công lý và công ích theo tinh thần Phúc Âm trên hết và trước hết, nơi các dự luật của ngành lập pháp, nơi các công vụ của ngành hành pháp, và nơi các phán quyết của ngành tư pháp, đừng vì đảng phái chính trị hay tư lợi cá nhân, để có thể đạt tới một nền văn hóa sự sống (ĐTC Gioan Phaolô II) và văn mình yêu thương (ĐTC Phaolo VI), chỉ biết chủ trương xây dựng một xã hội phát triển toàn diện con ngườitheo nhân bản Kitô giáo của Giáo Hội Chúa, 'một Thành xây trên núi' (Mathêu 5:14), để trở thành 'ánh sáng muôn dân' (Công Đồng Chung Vatican II - 21/11/1964), mang 'vui mừng và hy vọng' (Công Đồng Chung Vatican II - 7/12/1965đến cho con người càng văn minh càng bạo loạn ngày nay!" 


Trong chính ngày bầu cử tổng thống hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Hoa Kỳ nói chung, và TĐCTT chúng ta nói riêng, thực sự "IN GOD WE TRUST", và chỉ có "IN GOD = TRONG CHÚA / NƠI THIÊN CHÚA" đất nước Hoa Kỳ này mới thực sự "UNITED STATES" đúng như quốc hiệu của họ.


Trước hết, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Hoa Kỳ để họ biết 'IN GOD WE TRUST" ở chỗ: sống trong tinh thần "văn minh yêu thương - civilization of love" (thành ngữ của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI): bình đẳng không kỳ thị nhau, hòa hợp không tẩy chay loại trừ nhau, theo đúng giáo huấn về xã hội của Giáo Hội Công Giáo chúng ta, và hoàn toàn dứt khoát loại trừ bất cứ một hình thức nào liên quan đến "văn hóa chết chóc - culture of death" (thành ngữ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II): bênh vực và bảo vệ sự sống, không phá thai, không triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, đồng tính hôn nhân (cũng là một cách triệt sinh hay triệt sản) v.v.


Sau nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta nữa, để cả chúng ta cũng biết thực sự "IN GOD WE TRUST", chứ không chỉ hoàn toàn trust vào bất cứ một quyền lực chính trị nào, vào bất cứ một nhân vật chính trị nào, vì trái đất phải xoay chung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời xoay quanh trái đất: nghĩa là Thiên Chúa mới làm chủ lịch sử loài người, và lịch sử loài người bao giờ cũng phải xoay vần theo sự quan phòng thần linh đầy yêu thương và vô cùng huyền diệu của Ngài, chứ không phải bất cứ một quyền lực chính trị nào, hay nhân vật chính trị nào, có thể bắt Thiên Chúa phải xoay chung quanh họ, khi họ muốn làm gì thì làm, dù họ gây ra tác hại đến mấy cho xã hội của họ.


Nếu khoa học, bằng viễn vọng kính, đã chứng thực thực tại trái đất xoay chung quanh mặt trời, thì Lịch sử, chứng nhân trung thực của mạc khải thần linh, cũng đã chứng thực chân lý bất khả ngộ mặt trời bất di chuyển, đứng tại chỗ để chiếu soi trái đất xoay chung quanh mình, như "ánh sáng đã chiếu trong tăm tối, một thứ tăm tối không thể át được ánh sáng" (Gioan 1:5), và loài người sống trên trái đất xoay chung quanh mặt trời cũng chỉ nhận biết sự thật bất biến này bằng thứ viễn vọng kính đức tin siêu nhiên mà thôi. Viễn vọng kính đức tin đã thực sự thấy trái đất xoay quanh mặt trời, và bóng tối loài người trên trái đất "không thể át được ánh sáng" (Gioan 1:5) như bất cứ một hiện tượng nhật thực nào đó thỉnh thoảng xẩy ra, như sau:


Trước hết, vào thời Cựu Ước10 người anh của tổ phụ Giuse, vì ghen ghét Giuse em mình nên đã cùng nhau âm mưu muốn sát hại đứa em được cha của 12 anh em là Giacóp yêu quí hơn họ, để 2 giấc mơ mà nó đã đơn sơ kể ra cho cả cha lẫn 10 người anh nghe bị bất thành, vì 2 giấc mơ báo mộng này của nó cho thấy nó sẽ trở thành bá chủ cả gia đình của nó, bao gồm cả người cha lẫn tất cả 10 người anh, mọi người trong nhà đều phải lụy phục nó, nhưng không ngờ, hiện tượng nhật thực nơi âm mưu sát hại người em Giuse của họ, chẳng những bất thành, trái lại, càng giúp cho những giấc mộng đó trở thành hiện thực hơn bao giờ hết, khi Giuse trở thành thủ tướng Ai Cập và cứu đói gia đình mình (xem Sách Sáng Thế Ký cũng gọi là sách Khởi Nguyên từ đoạn 37 câu 1 đến đoạn 44 câu 9).


Sau nữa, vào thời của Chúa Giêsudân Do Thái nói chung và Hội Đồng Đầu Mục Do Thái nói riêng, cũng đã xẩy ra hiện tượng nhật thực, đó là họ đã cố tình giết Con Thiên Chúa Làm Người bằng quyền lực Roma dân ngoại, nhưng họ không ngờ, chính sự dữ họ gây ra cho Người lại biến thành Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí cho chính họ, cũng như cho toàn thể nhân loại, hoàn toàn hiện thực lời hứa cứu độ của Thiên Chúa vô cùng nhân hậu xót thương ngay sau khi nguyên tội xẩy ra (xem Khởi Nguyên 3:15). Trái đất bao giờ cũng phải quay chung quanh mặt trời là như thế, và Mặt Trời Quan Phòng Thần Linh làm chủ lịch sử loài người cũng chỉ luôn chiếu giãi thứ "ánh sáng sự sống" (Gioan 8:12) xuống trái đất loài người tạo vật thấp hèn xấu xa tội lỗi chỉ biết "yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19), để làm cho thế gian "được sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:10).


Sau hết, vào thời của Giáo Hội, một hiện tượng nhật thực tân thời xẩy ra nơi chính phát súng của tay sát thủ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ Ali Agca, ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, để cố ý ám sát vị giáo hoàng triết gia nhân bản chống cộng xuất thân từ Balan Gioan Phaolô II, lại là chính phát súng lệnh báo trước thế giới cộng sản Tây phương sắp bị giải thể và sụp đổ, và quả thực đã xẩy ra đúng như vậy: sau đúng 10 năm từ năm 1981, "Nước Nga đã trở lại" vào ngày 25/12/1991, và cũng sau 10 năm, ảnh hưởng của chuyến tông du về thăm quê hương Balan vào tháng 6/1979 của vị giáo hoàng bất ngờ xuất hiện trên ngai tòa Thánh Phêrô gần 8 tháng trước đó, đã làm cho Khối Cộng Sản Đông Âu bất ngờ sụp đổ, hoàn toàn bất bạo động, khởi đầu từ Balan của ngài, vào tháng 6/1989. Nếu không bị ám sát, vị giáo hoàng "totus tuus" rất Thánh Mẫu Gioan Phaolô II này sẽ không đọc Bí Mật Fatima phần thứ 3, và sẽ không thực hiện việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và sẽ không có vấn đề Đông Âu Sụp Đổ hay Nước Nga Trở Lại. Trái đất quay chung quanh Mặt Trời quá hiển nhiên ngay bấy giờ là như thế đó.


Xin Thiên Chúa là Đấng làm chủ tể lịch sử loài người, Đấng đã biết và chọn từ đời đời vị tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2021-2025chứ không phải do chính ứng cử viên, đã hết sức vận động tranh cử cho tới giây phút cuối cùng của ngày 2/11/2020, bằng không, nếu biết trước rằng mình chắc chắn sẽ làm tổng thống, thì một trong hai ứng cử viên này đã chẳng cần phải vất vả và tốn kém cùng mất giờ vận động bầu cho mình làm gì, và cả thành phần cử tri cũng thế, dù theo đảng nào chăng nữa, cho tới lúc nhận được tuyên bố chính thức về kết quả cuộc tuyển bầu 3/11/2020, cũng chẳng biết lá phiếu của mình có phải là lá phiếu quyết định vị mình bầu cho làm tổng thống hay chăng. 


Chính việc tranh cử tổng thống của hai ứng cử viên, lẫn việc bầu cử của thành phần cử tri, tự nó, cũng đủ cho thấy trái đất phải xoay quanh Mặt Trời Quan Phòng Thần Linh, Đấng sắp xếp và đặt để mọi sự theo ý định vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Ngài, Đấng xứng đáng để chúng ta "IN GOD WE TRUST"! Và vì thế và nhờ đó, chúng ta mới có thể "trả về cho Cesar những gì thuộc về Cesar và cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa"  (Mathêu 22:21), ở chỗ, một đàng "trả về cho Cesar những gì thuộc về Cesar": chấp nhận và tôn trọng con người và quyền bính (trừ nhng gì là lạm quyền và gương mù - Mathêu 23:3) của một tân tổng thống Hoa Kỳ - đồng thời: "trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa", bằng "đức tin tuân phục" (Roma 1:5), hoàn toàn vâng theo Thánh ý Đấng Quan Phòng Thần Linh đã ấn định từ trước muôn đời khi Ngài chọn vị tân tổng thống Hoa Kỳ.


Xin LTXC luôn là bình an phục sinh và là tất cả lòng tin tưởng của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh  


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Email trên đây không thể gửi được từ cả 2 địa chỉ emails khác nhau, như được thông báo sau đây:

 

 

From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date: Tue, Nov 3, 2020 at 5:43 AM
Subject: Re: Ngày Cầu Nguyện Cho Hoa Kỳ để Mỹ Quốc Thật Sự &quot;In God We Trust&quot;
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
You have reached a limit for sending mail. Your message was not sent.

 

 

From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date: Tue, Nov 3, 2020 at 5:45 AM
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Message blocked

Your message to daminhmariacaotantinh@gmail.com has been blocked. See technical details below for more information.

 

 

Tuy nhiên, trong giờ kinh trưa, em đã dâng lời nguyện cho nhân dân Hoa Kỳ thực sự "In God We Trust" để nhờ đó có thể sống văn minh yêu thương và văn hóa sự sống.

Và trong giờ kinh chiều, em dâng lời nguyện cho Nhóm TĐCTT cũng thực sự "In God We Trust" để không sợ bất cứ một vị lãnh đạo nào được Thiên Chúa sai tới, vì trái đất phải xoay quanh mặt trời là trọng tâm của vũ trụ chi phối mọi sự.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 2, 2020 at 5:44 AM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Cầu Hồn trong ngày 2-11 cho Quí TĐCTT Đã Qua Đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là ngày 2/11, ngày Giáo Hội đặc biệt cầu hồn cho Các Đẳng trong Luyện Ngục. Hiếm có linh hồn nào thanh sạch đến độ chết xong là thẳng bay về Thiên Đàng vì đã tinh tuyền xứng đáng được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa chí thánh chí tôn là Cha và Con và Thánh Thần. Chỉ trừ những linh hồn nào vừa được rửa tội xong mà chết, chưa kịp phạm một nào, hay trường hợp của những linh hồn được Ơn Toàn Xá, hay đúng hơn đã thật sự xứng đáng nhận được Ơn Toàn Xá, (coi vậy chứ mà xứng đáng nhận Ơn Toàn Xá cũng chẳng dễ đâu!). 


Bởi thế, chúng ta là những Kitô hữu còn sống trên trần gian này cần phải tưởng nhớ đến những linh hồn đã ra đi trước chúng ta, trong số đó có thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta, bao gồm cả những người anh chị em đã từng hiện lên khó thương hay đáng ghét của chúng ta khi còn sống trên trần gian này với chúng ta, cũng như các linh hồn mà chúng ta thường gọi là "mồ côi", vì không ai nhớ đến, như các linh hồn chưa được lãnh nhận Phép Rửa, nên gia đình ngoại giáo hay vô đạo của họ không biết để mà cầu nguyện cho như tín hữu Công giáo.


Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, bắt đầu từ năm 2020 là năm covid-19 này, chúng ta sẽ cầu nguyện cho cả những người anh chị em TĐCTT đã ra đi trước chúng ta nữa. Vẫn biết các phần tử TĐCTT của chúng ta khi qua đời đã được chúng ta tham dự hậu sự, xin một lễ cầu hồn và một lễ giỗ đầy năm, theo Nội Qui khoản XXIV.1 (trang 29). Trong Ngày Lễ Cầu Hồn cho Các Đẳng với chung Giáo Hội 2/11 hằng năm này, chúng ta nhớ đến cùng một ngày chung tất cả mọi anh chị em TĐCTT chúng ta quá cố. Sau đây là bản liệt kê, bao gồm cả các chi tiết cần cùng với hình ảnh của từng người, thứ tự đã qua đời theo giòng thời gian, từ khi Nhóm TĐCTT được thành lập cho tới nay:

 

1- LH Phaolô Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT I - 2011 TGP LA CA, qua đời 30/9/2011, thị 67 tuổi;


2- LH Benedict Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII - 2014, GP Rochester NY, qua đời ngày 4/5/2016, thị 78 tuổi;


(hình trên đây được chính Chị Nguyễn Dzung là người vợ góa của người quá cố thay hình cũ không đúng)

3- LH Maria Farida Gross, TĐCTT II - 2011 TGP LA, qua đời ngày 22/7/2016, thọ 72 tuổi;


4- LH Giuse Nguyễn Ngọc Trác, TĐCTT XII - 2014, GP Orange CA, an táng ngày 3/12/2016, thọ 73 tuổi;


5- LH Anna Vũ Qui, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời ngày 17/2/2018, thọ 71 tuổi;


6- LH Maria Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII - 2014 GP Rochester NY, qua đời ngày 3/5/2018, thọ 72 tuổi;


7- LH Maria Trần Hoài Sâm, TĐCTT XII - 2014 TGP LA, qua đời ngày 24/9/2018, thị 88 tuổi;

 

8- LH Maria Chị Nguyễn Thị Đa, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 28/9/2018, thọ 100 tuổi;


9- LH Maria Giuse Trần Thị Tuyết, TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA, qua đời ngày 7/7/2019, thọ 82 tuổi;

10- LH Rosa Phạm Thị Duyên, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 15/7/2019, thọ 91 tuổi;


11- LH Maria Nguyễn Kim Loan, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời 7/10/2019, thọ 65 tuổi (theo dơn gia nhập);


 

12- LH Giuse Võ Tấn Hải, TĐCTT IV - 2012 GP Orange, qua đời ngày 23/10/2019, thọ 61 tuổi;


13- LH Giuse Phạm Văn Giản, TĐCTT IX - 2013 GP Arlington VA, qua đời ngày 22/3/2020, thọ 73 tuổi.


14- LH Vincente Vũ Viết Hương, TĐCTT XXX - 2018 GP Orange CA, qua đời ngày 7/5/2020, thọ 79 tuổi

 

14 TĐCTT qua đời - Năm: 2011:1 --> 2016:3 --> 2018:4 --> 2019:4 --> 2020:2

  14 TĐCTT qua đời - Tuổi: lục tuần 3 --> thất tuần 7 --> bát tuần 2 --> cửu tuần 1 --> bách niên 1


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 24, 2020 at 10:12 AM
Subject: Ơn Toàn Xá Cho Toàn Tháng Các Linh Hồn 11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


 “Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Mấy ngay hôm nay tin tức vừa nóng hổi, giật gân vừa dồn dập, xin quí TĐCTT thông cảm cho em khi phản đọc nhều emails em gửi trong một ngày, vì lý do chính đáng và có ích cho chúng ta thôi. Thật vậy, Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh, được thẩm quyền của ĐTC Phanxicô, ban cho cộng đồng dân Chúa Công giáo được lĩnh Ơn Toàn Xá trong suốt Thánh 11, thay vì chỉ có tuần bát nhật 8 ngày như mọi năm, từ 1-8/11. Xin mời quí TĐCTT của em đọc bản tin bằng cả Việt ngữ hay/lẫn Anh ngữ dưới đây.

 

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh 

(xin đọc ở cái link dưới đây bằng tiếng Việt và nếu cần đọc cả bằng tiếng Anh:)

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2020-10/cac-dieu-kien-lanh-on-toan-xa-trong-thang-11-duoc-dieu-chinh.html  

Decree extends indulgence for the faithful departed throughout November


Xin Các Đẳng Linh Hồn đang ở Giáo Hội Thanh Luyện chuyển cầu cúng Chúa cho Giáo Hội Lữ Hành trần thế của chúng ta hiện nay.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 22, 2020 at 5:21 AM
Subject: TĐCTT Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 22-10 và Tĩnh Tâm Online Tối Nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

22/10

NEWS DESK | Saints catholiques, Catholique, Église catholique

 

Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chính vì ngài đã "trực giác thấy", như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định, được Thời Điểm Thương Xót,

mà ngài đã cảm thương thế giới loài người trong thời điểm giáo triều của ngài hơn ai hết và hơn bao giờ hết,

nên ngài mới kêu gọi và thúc giục chung Giáo Hội và riêng thành phần Kitô hữu chúng con rằng:

"Duc in altum - Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới"

Thật vậy, cũng trong tác phẩm "Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" (trang 223-224) của mình,

ngài đã cống hiến cho con người đường lối có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng đức tin và phá sản văn hóa toàn cầu,

thành phần chỉ sợ mất tự do sống buông thả, đến vô luân và bất nhân, nên không dám mở rộng các cửa cho Chúa Kitô,

Đấng triệt để đòi hỏi con người để nhờ đó giải thoát con người, hơn là đầy đọa hay đán áp con người,

nhưng vì quá yếu nhược, dù văn minh hầu như tột đỉnh, con người vẫn không thể đáp ứng Người.

Đường lối vượt thoát bất khả thiếu này, nhất là đối với thành phần Kitô hữu của Giáo Hội, đó là:

 

 

“Việc chấp nhận những đòi hỏi của Phúc Âm nghĩa là chấp nhận tất cả nhân tính của chúng ta, 

là thấy nơi nhân tính này vẻ đẹp theo như Thiên Chúa muốn, đồng thời,

trong ánh sáng quyền năng của chính Thiên Chúa, nhìn nhận nỗi yếu hèn của mình:

‘Những gì con người bất khả thì đều khả thi đối với Thiên Chúa’ (Lk 18:27).

Hai chiều kích này bất khả tách biệt:

một đàng, Thiên Chúa muốn con người phải đáp ứng các đòi hỏi về luân lý của Người;

đàng khác, Thiên Chúa, ở một nghĩa nào đó, bị ràng buộc với những đòi hỏi yêu thương cứu độ của Người ...

Thiên Chúa muốn con người được cứu độ,

Người muốn nhân loại tìm thấy tầm vóc viên trọn của họ như chính Người mong muốn nơi họ...

Rất cần phải vượt qua ngưỡng cửa hy vọng,
chứ không phải dừng lại trước ngưỡng cửa này, thế nhưng hãy để mình được dẫn qua".

 

 

Xin vị giáo hoàng đã thực hiện 104 chuyến tông du khắp thế giới

để mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" (Hiến Chế 7/12/1965) đến cho loài người,

giúp Kitô hữu chúng con ý thức được chiều hướng "ra chỗ nước sâu mà thả lưới" đây nghĩa là: 

trước hết phải chèo thuyền "ra" khơi truyền giáo, nhưng phải là "ở chỗ nước sâu",

một chiều kích "sâu" thẳm của Lòng Thương Xót Chúa, đồng thời cũng là chiều kích "sâu" rộng đến "tận cùng thế giới",

một "tận cùng" chẳng những về địa lý mà còn cả về nhân bản, bao gồm những "người anh em hèn mọn nhất" (Mathêu 25:40,44),

của Lòng Thương Xót Chúa, Đấng đã đến để có thể "tỏ lòng yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1), cho đến con chiên lạc cuối cùng (Luca 15:4);

và cho cả Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng con cũng được thực sự cảm nghiệm thấy Lòng Thương Xót Chúa,

như "muối đất" (Mathêu 5:13) ướp mặn bản thân chúng con, để cuộc đời chúng con mới có thể trở thành "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14),

và mới hoan hưởng niềm vui thương xót của Cha Trên Trời, Đấng Xót Thương khi tìm thấy con chiên lạc và đứa con hoang đàng.

Amen.

  

 

The Joy of the Gospel - a reflection on the life of St John Paul II - St  Chad's Cathedral

Thánh Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót

 

 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 21, 2020 at 5:21 AM
Subject: Tuần 3 Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Ngày Thứ 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 3

 

Bishop reflects on Pope John Paul II: A century of witness to Christ -  Trenton Monitor | Online News Site of the Diocese of Trenton, N.J.

 

Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chính vì ngài đã "trực giác thấy", như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định, được Thời Điểm Thương Xót,

mà ngài đã cảm thương thế giới loài người trong thời điểm giáo triều của ngài hơn ai hết và hơn bao giờ hết,

nên ngài mới đặc biệt kêu gọi thành phần Kitô hữu chúng con rằng:

"Tôi ký thác công việc này cho tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa…  

Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!”

"Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này..."

Thật vậy, tự mình, thế giới loài người càng văn minh, càng vô thần duy vật, càng mù quáng và yếu nhược,

không thể nào có thể hưởng ứng và đáp ứng lời kêu gọi trong bài giảng khai triều của ngài:

"Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô!"

đúng như những gì ngài đã nhận định và kêu gọi trong tác phẩm Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng

 

 

“Con người hiện đại khó lòng mà trở về với đức tin được lắm,

bởi vì họ sợ những đòi hỏi về luân lý như đức tin buộc họ phải thi hành.

Ở một mức độ nào đó thì đây là một thực tại".

“Ở vào cuối thiên kỷ thứ hai đây, có lẽ chúng ta cần hơn bao giờ hết những lời của Chúa Kitô Phục Sinh: ‘Đừng sợ!’

Con người, thành phần mà ngay cả sau cuộc sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản,

vẫn không thôi sợ hãi và thực sự có nhiều lý do để cảm thấy như vậy, cần phải nghe thấy những lời ấy.

Các quốc gia cần nghe thấy những lời ấy, nhất là những quốc gia được tái sinh sau cuộc sụp đổ của đế quốc Cộng sản,

cũng như những quốc gia chứng kiến thấy biến cố này từ bên ngoài.

Các dân tộc và các quốc gia trên toàn thế giới cần nghe những lời ấy.

Lương tâm của họ cần phải tin tưởng hơn nữa là Đấng hiện hữu,

Vị nắm trong tay vận mệnh của thế giới đang qua đi này; Đấng giữ chìa khóa tử thần và âm phủ (x Rev 1:18);

Đấng là Nguyên Thủy và là Cùng Đích của lịch sử loài người (x Rev 22:13) – một lịch sử chung cũng như riêng. ..

 Chỉ có một mình Người mới có thể tuyệt đối bảo đảm bằng lời tuyên phán: ‘Đừng sợ!’ mà thôi”

(trang 222, ấn bản Anh ngữ 1994)

 

 

Xin vị giáo hoàng "mặc áo trắng", đã bị ám sát chết hụt ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981,

 "vị giám mục mặc áo trắng", được Bí Mật Fatima như thị kiến trong phần 3,

cùng đoàn Kitô hữu chứng nhân đang cùng nhau quì cầu nguyện dưới chân Cây Thánh Giá lớn ở trên đỉnh núi đức tin,

thì bị một toán lính bất ngờ xuất hiện sát hại hết tất cả,

nhưng máu của các vị tử đạo dưới chân Thánh Giá này đã được hai vị thiên thần ở hai bên cánh Thánh Giá thu lại

để vẫy lên những linh hồn thiện chí tìm về với Chúa, nghĩa là mang lại phần rỗi "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn",

chuyển cầu cho loài người biết lợi dụng tất cả những gì bất hạnh đang xẩy ra cho họ, do chính họ trực tiếp gây ra cho xã hội của họ,

hay do thiên tai liên tục tàn phá ngôi nhà chung của họ, do họ gián tiếp gây ra, để ăn năn hoán cải trở về với Lòng Thương Xót Chúa;

nhất là cho thành phần Kitô hữu biết đáp lại lời Mẹ Maria thảm thiết kêu gọi ở Fatima ngày 13/10/1917:

"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi",

đặc biệt cho Tông Đồ Chúa Tình Thương chúng con được xứng đáng Lòng Thương Xót Chúa tỏ mình ra qua chúng con,

bằng đức ái trọn hảo của chúng con đối với tất cả các tội nhân và từng phạm nhân, dù họ gây ra tội ác khủng khiếp đến đâu chăng nữa,

cách riêng với những ai bị chúng con coi như kẻ thù của chúng con,

nhờ đó chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Cha Trên Trời là Đấng Xót Thương.

Amen.

 

Poland.pl on Twitter: "#OnThisDay in 1981 Pope John Paul II was shot and  seriously wounded by Mehmet Ali Ağca in an assassination attempt in St.  Peter's Square.… https://t.co/h0vHa5Ajr1"

 

Today In History on Twitter: "13 May 1981: Mehmet Ali Ağca tries to  assassinate #Pope John Paul II in St. Peter's Square in Rome by shooting  him in abdomen. The pope survives

 

Clerical Whispers: Soviets behind 1981 attempt on Polish Pope's life, file  suggests

 

The attack that wounded a pope and two of the faithful | CBC Archives

 

Pope John Paul II's Would-Be Assassin Lays Roses At His Tomb : The Two-Way  : NPR

 

Pope John Paul II Blood-Stained Robe Displayed - artnet News

 

Phái đoàn TĐCTT đã đến thăm bảo tàng viện mới khai trương 1 tuần của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

ở quê quán Wadowice Balan của ngài trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan ngày mùng 3/5/2014,

và đã được hân hạnh tận mắt chứng kiến thấy chính chiếc áo trắng còn vết máu (trên) và khẩu súng bắn ngài (dưới)

 

 

 

Ali Agca, một tín đồ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ là tên sát thủ ám sát vị giáo hoàng Balan ngày 13/5/1981 ở Quảng Trường Thánh Phêrô,

sau khi phạm nhân đã vượt thoát khỏi nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phạm nhân đã bị án tù chung thân ở Ý và đã được ngài đến thăm và tha thứ trong tù ngày 27/12/1983,

sau đó, vào Đại Năm Thánh 2000, ngài đã xin tổng thống Ý tha cho anh ta, nên anh ta chỉ bị tù 19 năm.

Tuy nhiên, về Thổ Nhĩ Kỳ, phạm nhân này còn bị tù thêm 7 năm nữa cho tới ngày 18/1/2010.

Cuối cùng phạm nhân đã trở lại với Giáo Hội Công giáo năm 2007, và sau khi ngài được tuyên phong hiển thánh ngày 27/4/2014,

phạm nhân đã đến thăm mộ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Đền Thờ Vatican ngày 27/12/2014, sau 33 năm ám sát ngài.

 

9 things to know and share about the "Third Secret" of Fatima| National  Catholic Register

 

Được bầu làm làm giáo hoàng từ ngày 16/10/1978, vị giáo hoàng "totus tuus - tất cả của con là của Mẹ" Gioan Phaolô II

vẫn chưa đọc hay không đọc Bí Mật Fatima phần 3 như Đức Gioan XXIII hay Đức Phaolô VI trước và sau năm 1960,

cho đến khi bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981 là ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima 74 năm trước.

Trong đó, ngài thấy hình ảnh của ngài là "vị giám mục mặc áo trắng" đúng với vai trò là vị giám mục Roma mặcc áo trắng khi bị ám sát.

 

Nên ngài đã thực hiện đúng yêu cầu của Mẹ báo với Chị Lucia trong thị kiến cuối cùng ngày 13/6/1929

về việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Ngài đã chính thức và công khai hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ 2 lần: 13/5/1982 ở Fatima và 25/3/1984 ở Vatican.

 

Nhờ đó, Thiên Chúa đã giữ lời của Ngài là làm cho Nước Nga trở lại vào ngày 25/12/1991,

theo sau Biến Cố Đông Âu cộng sản sụp đổ hoàn toàn bất ngờ vào năm 1989, bắt đầu từ quê hương Balan của ngài,

sau khi ngài về thăm quê hương của ngài lần đầu tiên với tư cách là giáo hoàng 6/1979 đúng 10 năm,

cũng như biến cố Nước Nga trở lại, nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, đúng 10 năm sau khi ngài bị ám sát (1981-1991).

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 20, 2020 at 5:21 AM
Subject: Tuần Ba Ngày dọn mừng Lễ Thánh Gioan Phaolô II: Ngày Thứ 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 2

File:Saint John Paul II painting.jpg - Wikimedia Commons

Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chính vì ngài đã "trực giác thấy", như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định, được Thời Điểm Thương Xót,

mà ngài đã cảm thương thế giới loài người trong thời điểm giáo triều của ngài hơn ai hết và hơn bao giờ hết,

nên ngài mới nhắc nhở chung loài người và riêng Kitô hữu rằng:

"Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!"

Đúng thế, cũng trong bài giảng Chúa Nhật 18/8/2002 ở Đền Thánh Lòng Thương Xót Balan hôm ấy,

sau đó ngài còn lập lại trong Huấn Từ Lạy Nữ Vương cho Chúa Nhật mùng 3/4/2005,

một bài huấn từ ngài đã dọn trước khi qua đời tối 2/4/2005,

lý do tại sao thế giới loài người càng văn minh càng phản loạn và nguy hiểm trong "mầu nhiệm lỗi lầm" của mình

cần đến Đấng "Giầu Lòng Thương Xót" (Thông Điệp 30/11/1980) hơn bao giờ hết và hơn ai hết như sau:

 

 

"Cảm nghiệm được mầu nhiệm lỗi lầm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai,

lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt.

Có lẽ chính vì lý do này mà Chúa Kitô, qua việc sử dụng chứng từ của một Nữ Tu thấp hèn,

đã đến với thời đại của chúng ta để tỏ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng

nguồn mạch sống khuây khỏa và hy vọng ở nơi tình thương đời đời của Thiên Chúa" (18/8/2002). 

Chúa Kitô phục sinh đã hiến ban cho nhân loại

một nhân loại có những lúc dường như bị lạc mất và bị thống trị bởi quyền lực sự dữ, cái tôi và sợ hãi

tặng ân tình ngài yêu thương, một tình yêu tha thứ, hòa giải và phục hồi tinh thần hy vọng.

Đó là một tình yêu hoán cải tâm can và ban phát an bình. 

Thế giới này cần phải hiểu biết và chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa biết bao!" (3/4/2005)

 

 

Xin vị giáo hoàng, được Bí Mật Fatima như thị kiến trong phần 3, là "vị giám mục mặc áo trắng",

đang dẫn đoàn Kitô hữu, bao gồm tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội: giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân,

"tiến lên một ngọn núi dốc đứng", nhưng phải băng ngang qua "một thành phố lớn" ám chỉ thế giới Tây phương,

một bên đã bị tàn rụi là khối cộng sản Tây phương tự giải thể ở Đông Âu năm 1989 và ở Liên sô năm 1991,

và một bên đang ngấp ngoái dẫy chết là thế giới Tây phương duy tư bản cùng lợi lộc vị kỷ, nơi ngài đã dừng lại cầu nguyện cho họ,

chuyển cầu cho thế giới loài người có thể "vượt qua ngưỡng cửa hy vọng - Crossing the Threshold of Hope" (Tác Phẩm 1994);

và cho cả Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng con xứng đáng cũng như có thể hoàn thành sứ vụ thương xót của chúng con,

bằng việc rao giảng Lòng Thương Xót Chúa, bằng cả lời nói và việc làm, đáp ứng tác "động lòng thương" của Chúa (Mathêu 9:36,14:14)

qua các Khóa Lòng Thương Xót Chúa, cũng như bằng Hành Trình Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội trong tầm tay của mình.

Amen.





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 19, 2020 at 5:21 AM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Gioan Phaolô II 22/10: Ngày Thứ 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 Ngày 1


 

Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chính vì ngài đã "trực giác thấy", như Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định, được Thời Điểm Thương Xót,

mà ngài đã cảm thương thế giới loài người trong thời điểm giáo triều của ngài hơn ai hết và hơn bao giờ hết,

nên ngài mới than lên rằng:

“Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!..."

Thật vậy, trong chính biến cố ngài về Balan để cung hiến Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Balan,

một Đền Thánh được xây cất ngay sát cạnh Dòng Đức Mẹ Thương Xót của Chị Thánh Faustina,

ngài đã bày tỏ trong bài giảng ngày 18/8/2002 nỗi lo lắng quan tâm của ngài

về hiện trạng vô thần duy vật của thế giới càng văn minh con người càng nguy hiểm như sau:


"Thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh vực,

cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm 'mystery of iniquity'.

Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này.

Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có.

Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa.

Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người.

Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết.

Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình.

Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người;

họ muốn làm cho Thiên Chúa 'hoàn toàn khuất bóng' nơi văn hóa và lương tâm của các dân tộc.

'Mầu nhiệm lầm lỗi' tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này".

 

 

Xin vị giáo hoàng được Thiên Chúa quan phòng thần linh cố ý chọn từ một nước cộng sản Balan cho Thời Điểm Thương Xót của Ngài,

một vị giáo hoàng đột nhiên xuất hiện trên ngai tòa Thánh Phêrô sau 455 năm Giáo Hội hoàn vũ chỉ có giáo hoàng người Ý,

 một vị giáo hoàng như là "một tia sáng phát ra từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Nhật Ký Faustina 1732),

chuyển cầu cho thế giới biết tích cực và chủ động đáp ứng kịp thời những gì ngài đã kêu gọi chung thế giới và riêng Giáo Hội,

trong bài giảng khai triều của ngài ngày Chúa Nhật 22/10/1978:

"Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô", vì Người là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (Thông Điệp 4/3/1978);

và cho cả Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương chúng con cũng ý thức được tầm quan trọng và tính cách khẩn trương của Thời Điểm Thương Xót,

nhờ đó chúng con thiết tha sống ơn gọi thương xót của chúng con là tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

Amen.






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 5:55 PM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 22-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chúng ta đã bắt đầu, trong năm 2020, thông lệ làm Tuần Ba Ngày để dọn mừng Lễ Thánh Faustina, vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT chúng ta: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina - Vị Thánh Quan Thày TĐCTT

Chúng ta cũng sẽ thực hiện Tuần Ba Ngày như vậy để dọn mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT của chúng ta.


Trong Tuần Ba Ngày dọn mừng Lễ Thánh Quan Thày Faustina của mình, chúng ta đã đọc lại các kinh nguyện thương xót do chính chị soạn dọn, xuất phát từ chính cảm nghiệm thương xót của Chị đối với Chúa và với tha nhân.

Trong Tuần Ba Ngày dọn mừng Lễ Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II, chúng ta cần phải tái ý thức Ơn Khởi Động của chúng ta, do chính bởi lời của ngài ở Balan nhất là vào ngày 17/8/2002 (cả vào ngày 18/8/2002) dưới đây. 


Chính những lời đã vang động vào hôm Thứ Sáu ngày 11/4/2008 nơi cái loa em đây, và chính những lời này đã làm nên Nhóm TĐCTT của chúng ta vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona Giáo Phận San Bernardino California cho cho đến ngày hôm nay! 

The Joy of the Gospel - a reflection on the life of St John Paul II - St  Chad's Cathedral

Tạ ơn LTXC đã tác động chúng con qua lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 


“Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!...

Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc! 

Tôi ký thác công việc này cho tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa…  Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!”

(ĐTC GPII – Balan 17/8/2002)

 * “Hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới.

Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này, nếu chính Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina”

 (ĐTC GPII – Balan 18/8/2002)

Hằng ngày trong Tuần Ba Ngày này, từ Thứ Hai 19/10/2020 đến hết Thứ Tư 21/10/2020, em sẽ gửi cho chung nhóm một kinh nguyện của chúng ta với ngài, tiêu biểu như sau:


Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 Ngày 1

“Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!..."

Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 2

"Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!"

 Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 3

"Tôi ký thác công việc này cho tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa…

Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!”


Và vào chính lễ của ngài hằng năm, 22/10, ngoài buổi tĩnh tâm Nên Thánh Với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, qua bài hướng dẫn online youtube của Cha Vũ Minh Tiến, OP, ở Virginia, chúng ta sẽ  hiệp dâng Nhóm TĐCTT thân yêu của chúng ta cho ngài, để chính ngài tiếp tục hướng dẫn và điều khiển chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể tiếp nối ơn gọi và sứ vụ thương xót của Chị Thánh Faustina như ngài và với ngài trong Thời Điểm Thương Xót mà ngài đã "trực giác thấy" và được Đức Thánh Cha Phanxicô nhận biết như thế nên đang tiếp nối hiện nay.

erm tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 16, 2020 at 8:54 AM
Subject: Cầu cho 2 LH Giuse
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hai LH Giuse mà chúng ta cầu cho đó là Giuse Nguyễn Văn Xuân và Giuse Giuse Phạm Văn Ngâu.


LH Giuse Nguyễn Văn Xuân là anh ruột của TĐCTT Nguyễn Văn Hóa, mới qua đời vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/10/2020 ở TGP Philadelphia Pennsylvania, như chính Anh Hóa gửi email thông báo cho em dưới đây:


From: HOA PETER NGUYEN <hoavng.tdctt2012@gmail.com>
Date: Thu, Oct 15, 2020 at 8:44 PM
Subject: Báo tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Anh Tĩnh quý mến,
Gia đình chúng em vẫn còn ở VN, cuộc sống cũng tạm ổn và cháu Minh vẫn vui vẻ khi sống ở đây.
Hôm nay em trân trọng báo tin cho Anh cùng tất cả quý Anh, quý Chị trong Nhóm TĐCTT được biết :
Ông GIUSE NGUYỄN VĂN XUÂN, là anh trai cả của em ( Sống tại Philadelphia, Pennsylvania, USA ) đã được CHÚA gọi về lúc 10:00 sáng ngày 15/10/2020 ( do bị bệnh ung thư máu )
Đại Gia Đình Tang Quyến chúng em kính xin Anh cùng tất cả quý Anh, quý Chị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn GIUSE sớm được CHÚA cho về Nước Thiên Đàng hướng phúc đời đời bên CHÚA.
Đại Gia Đình Tang Quyến chúng em hết lòng tri ân và cảm tạ,
Quý mến ,
GĐ Hoá+Dung


Chúng ta hãy hiệp thông cầu cho LH người anh của Anh Hóa vừa quá cố, và Giờ Kinh Chiều sẽ cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Xuân 1 Tuần 3 Ngày từ ngay hôm nay tới hết Chúa Nhật này. Một lần nữa, xin thành kính phân ưu cùng Anh Nguyện Văn Hóa.


LH Giuse Phạm Văn Ngâu là chồng của Chị Huỳnh Thanh qua đời từ ngày 24/2/2020, nhưng tro cốt mới được an táng hôm Thứ Tư 14/10/2020 ở Orange County. 


Nhóm TĐCTT Giờ Kinh Chiều đã cầu nguyện cho LH Giuse Phạm Văn Ngâu ngày ngày an táng, và vào buổi tối Chị Huỳnh Thanh đã gọi cám ơn nhóm.  Tham dự nghi thức an táng có một số TĐCTT đại diện tham dự như tấm hình chụp của Chị Nguyễn Châu Ngọc Hệ dưới đây:



Từ trái sang phải:  Anh Nguyễn Hoàng Quang, 1 chị nào mặc áo đen đeo khẩu trang, Chị Trần Mỹ Dung,  Chị Hoàng Minh, Chị Trần Kim Oanh, Chị Nguyễn Nancy, Anh Trần Ngọc Bích, Chị Huỳnh Thanh, Chị Lý Thị Tư và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ 

.

Chớ gì mỗi cái chết của anh chị em nào của chúng ta đều là những lời nhắc nhở chúng ta rằng: nếu chúng ta tin có đời sau, thì chúng ta đang tìm kiếm gì ở trên đời này? Nếu Chúa gọi chúng ta về ngay lúc này, chúng ta có sẵn sàng hay chưa?

 

Xin LTXC luôn ở cùng TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 4, 2020 at 5:18 AM
Subject: Tuần Ba Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina Quan Thày của TĐCTT: Ngày Thứ 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, Chúa Nhật 4/10/2020, Chúa Nhật XXVIII Thưòng Niên, tuy nhiên, ngày 4/10 trong năm 2020 này lại trùng với Lễ nhớ Thánh Phaxicô Khó Khăn, và đồng thời cũng là ngày thứ cuối cùng trong Tuần Ba Ngày dọn mừng Lễ Thánh Faustina ngày mai 5/10/2020. Bởi thế, em xin gửi tiếp đến Quí TĐCTT của em thêm một Kinh Nguyện nữa của Chị Thánh Faustina. Chúng ta hãy đọc từ từ, vừa đọc vừa suy nghĩ sẽ có thể cảm nghiệm thấy phần nào, hơn nữa, về LTXC nơi Chị Thánh Faustina. Xin Chị Thánh Quan Thày TĐCTT chúng ta luôn chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta cũng xứng đáng tiếp nối ơn gọi và sứ vụ LTXC như chị và với chị vào thời điểm của chúng ta hiện nay.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Ngày 3

  

Praying with the Saints ☨ on Instagram: “Divine Mercy Novena - Day 7,  Thursday 25 April 2019 - Swipe ⬅️ fo… | Divine mercy image, Divine mercy  chaplet, Divine mercy

Cảm Nguyện Bánh Thánh Thương Xót

(Nhật Ký, 356) 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa giao ước của lòng thương xót Chúa đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chứa đựng Mình Máu Chúa Giêsu như chứng cớ của một lòng thương xót vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa sự sống trường sinh và tình thương vô cùng, được dồi dào ban phát cho chúng con, nhất là các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa lòng thương xót Cha, Con và Thánh Thần đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mạch nước sự sống xuất phát từ tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa ngọn lửa của tình yêu tinh tuyền nhất tỏa ra từ từ cung lòng của Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa phương dược cho tất cả mọi thứ bệnh hoạn của chúng con, xuất phát từ lòng thương xót vô cùng, như từ một suối nguồn, đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con nhờ tình thương vô cùng của Ngài đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tất cả những cảm thức của Trái Tim dịu ngọt nhất Chúa Giêsu đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong tất cả mọi khổ đau và những gian nan khốn khó của cuộc đời. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tối tăm và bão tố trong ngoài. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cuộc đời và trong giờ lâm tử. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những gian nan khốn khó và ngập tràn thất vọng. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những sai lầm và phản trắc. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tình trạng tối tăm và vô thần đang lan tràn trái đất. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong lòng trông mong và nỗi đớn đau sẽ không ai hiểu được. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cảnh vất vả cực nhọc và nhạt nhẽo buồn tẻ hằng ngày. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trước cảnh tàn rụi của những gì chúng con hy vọng và nỗ lực. 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những tàn phá của địch thù cùng những nỗ lực của hỏa ngục. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi gánh nặng đã quá sức của con và con thấy rằng những nỗ lực của con đều trở thành vô hiệu. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi bão tố làm tâm can của con chao đảo và tinh thần hãi hùng của con cảm thấy thất vọng. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi tim con cảm thấy hoảng sợ và nguy vong ám ảnh trí khôn con. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi hết mọi sư âm mưu chống lại con và linh hồn con cảm thấy chẳng còn hy vọng gì. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi mắt con bắt đầu trở nên mờ nhật trước tất cả mọi sự trần thế, và lần đầu tiên tâm thần của con thấy được những thế giới vô hình. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những việc con làm trở thành quá sức của con và gian nan khốn khó trở thành thân phận hằng ngày của con. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con cảm thấy việc thực hành nhân đức trở nên khó khăn và bản tính tự nhiên của con tiến đến chỗ phản loạn. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con trở thành mục tiêu cho những cơn thù hằn. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những vất vả khổ cực và các nỗ lực của con bị người khác phán đoán sai lạc. 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những phán quyết của Chúa sẽ vang lên về con; bấy giờ con sẽ tin vào đại dương của lòng thương xót Chúa.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2020 at 5:32 AM
Subject: Tuần 3 Ngày dọn mừng Lễ Quan Thày - Thánh Faustina: Ngày Thứ 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Good morning và blessed day Quí TĐCTT của em. Hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/10/2020, Ngày Thứ 2 trong Tuần Ba Ngày TĐCTT chúng ta dọn mừng Lễ Chị Thánh Quan Thày Faustina của chúng ta, em xin tiếp tục gửi đến quí TĐCTT một kinh nguyện khác của chính chị thánh, cũng về LTXC, nhờ đó, chúng ta có cùng một cảm nghiệm LTXC như chị, để tiếp nối ơn gọi và sứ vụ LTXC của chị trong Thời Điểm Thương Xót của chúng ta hiện nay:


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Ngày 2

 

 

Lễ nhớ thánh Faustina được cử hành vào ngày 05/10 – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA  MINH

Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa

(Nhật Ký 163, Tuần Phòng năm 1937)

Ôi Ba Ngôi Chí Thánh! Bao nhiêu lần con hít thở, bao nhiêu lần tim con rung nhịp, bao nhiêu lần máu con rộn ràng trong cơ thể của con thì con ngàn lần muốn tôn vinh tình thương của Chúa.

Ôi Chúa, con muốn đươc hoàn toàn biến đổi thành tình thương của Chúa và trở thành phản ảnh sống động của Chúa. Chớ gì ưu phẩm thần linh cao cả nhất trong các ưu phẩm, ưu phẩm tình thương khôn lường của Chúa xuyên qua tâm can và linh hồn của con sang anh chị em của con.

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để mắt con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ ngờ vực hay phán đoán theo bề ngoài, nhưng biết nhìn thấy những gì là mỹ miều nơi tâm hồn của anh chị em con và ra tay cứu trợ họ.

Xin hãy giúp con để tai con biết xót thương, nhờ đó, con nghe thấy được các nhu cầu của anh chị em con, và không tỏ ra dửng dưng lạnh lùng trước những đớn đau và than van của họ.

Ôi Chúa, xin hãy giúp con, để lưỡi con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ nói tiêu cực về anh chị em con, mà là những lời ủi an và tha thứ.

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tay con biết xót thương và đầy những việc thiện, nhờ đó, con chỉ biết làm lành cho anh chị em con, và nhận lấy cho mình những việc làm khó khăn và vất vả hơn.

Xin hãy giúp con, để chân con biết xót thương, nhờ đó con biết mau mắn hỗ trợ anh chị em con, thắng vượt cái mệt mỏi và buồn chán của con. Việc nghỉ ngơi thực sự của con là ở chỗ phục vụ anh chị em con.

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tim con biết xót thương, nhờ đó, chính con có thể cảm thấy được tất cả mọi khổ đau của anh chị em con. Lòng con sẽ không tìm nương tựa nơi bất cứ một người nào. Con sẽ tỏ ra chân thành ngay cả với những ai con biết rằng sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ nép chặt mình trong thẳm cung của Trái Tim hết sức nhân hậu Chúa Giêsu. Con sẽ âm thầm chịu đựng khổ đau của con. Ôi Chúa, xin tình thương của Chúa hãy nương tựa nơi con.

Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện – nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý.

Ôi Giêsu của con ơi, xin hãy biến đổi con thành Bản Thân Chúa, vì Chúa có thể làm được tất cả mọi sự.  







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 2, 2020 at 5:39 AM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina - Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT: Ngày Thuú Nhất
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Để dọn mừng Lễ Thánh Faustina, Vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT chúng ta, chúng ta cùng nhau, lần đu tiên, thực hiện một Tuần Ba Ngày, ngày nào cũng đọc lại 1 kinh về LTXC do chính Chị Thánh soạn dọn dâng lên Chúa. Theo em, đó là cách tốt nhất cho mỗi ngày trong Tuần Ba Ngày này. Bởi vì, chúng ta, TĐCTT, chủ trương sống ơn gọi LTXC và thực hiện sứ vụ LTXC, theo gương chị và như chị, thì không gì bằng cùng có một tâm nguyện như chị, qua các kinh nguyện của chị. Sau đây là Kinh Thứ Nhất trong Tuần Ba Ngày dọn mừng lễ của Chị Thánh:


Ngày 1

  

CN 4166: CA NGỢI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - Giờ Kinh Phụng Vụ - Huynh Đoàn Đa  Minh Cộng Đoàn Thánh Linh


Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa

 

(Nhật Ký 948-951. Cha linh hồn của chị Faustina là Sopocko đã điều chỉnh một số lời kinh cầu này và thêm vào một số lời kinh cầu của riêng ngài nữa, như ngài đã nói đến trong Thư ngày 14/5/1972.

Mở đầu Kinh Cầu này là câu: “Hỡi linh hồn ngờ vực, xin hãy đọc những nhận thức về Lòng Thương Xót Chúa sau đây để cảm thấy tin tưởng hơn”).

 

Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn ra từ lòng Chúa Cha - - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là mạch nguồn vọt ra từ mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò đối với trí khôn nhân loại hay thần thiêng - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là nguồn xuất phát tất cả sự sống và phúc hạnh - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa tốt đẹp hơn cả các tầng trời - Con tin nơi Chúa

Lòng thương Xót Chúa là mạch nguồn của các phép lạ và những kỳ công - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa bao bọc toàn thể vũ trụ - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa hạ giáng xuống trần gian nơi Bản Thân Lời Nhập Thể - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu bị thương rộng mở - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa được ủ ấp nơi Trái Tim Chúa Giêsu cho chúng con, nhất là cho các tội nhân - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thiết lập Bánh Thánh - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thành lập Hội Thánh - Con tin nơi Chúa.

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi Bí Tích Thánh Tẩy - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc chúng con được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa hộ tống chúng con suốt cả cuộc đời - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng con nhất là trong giờ lâm tử - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng con sự sống bất diệt - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa hỗ trợ chúng con từng giây phút trong cuộc đời - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa ở nơi việc hoán cải các tội nhân cứng lòng - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa làm Thần Trời sửng sốt, Thánh Nhân ngỡ ngàng - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong tất cả mọi mầu nhiệm về Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa nâng chúng con lên trên hết mọi thứ bất hạnh - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hạnh phúc và hoan lạc của chúng con - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa ở chỗ kêu gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa bao gồm tất cả mọi công cuộc do Ngài thực hiện - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là vinh hiển của tất cả mọi công việc Ngài làm - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là nơi tất cả chúng con được chìm đắm - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là nỗi nhẹ nhàng êm ái cho những tâm hồn sầu đau - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là niềm hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn, là an bình trong lúc lo âu sợ hãi - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là niềm hân hoan và nỗi ngất ngây của những linh hồn thánh hảo - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa phấn khích lòng cậy trông khi chẳng còn biết hy vọng vào đâu - Con tin nơi Chúa

Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu là Đấng có lòng Xót Thương vô hạn và đầy những cảm thương khôn lường, xin hãy nhân ái đoái đến chúng con và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để trong những lúc gian nan khốn khó, chúng con không cảm thấy thất vọng và bị ngã lòng, nhưng hết lòng tin tưởng phó mình cho thánh ý Chúa là Tình Yêu và là chính Tình Thương.

Ôi Lòng Thương Xót Chúa khôn lường và vô cùng bất tận, ai có thể tôn tụng và tôn thờ Chúa cho xứng đáng đây? Ôi uu phẩm tối cao của Thiên Chúa toàn năng, Chúa là niềm hy vọng ngọt ngào cho con người tội lỗi.

Hỡi các vì tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nhau lại thành một bản thánh ca mà đồng thanh tri ân sốt mến hát khen Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu.

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 23, 2020 at 9:00 PM
Subject: Re: TĐCTT - Rửa Tội Thiêng Liêng
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Chiều hôm nay, trong giờ kinh cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót, Chị Trần Tuyết Hồng đã dâng lời cầu nguyện, vừa để tạ ơn Chúa, vừa để xin ơn Chúa tiếp tục cho người con gái của chị, vừa góa chồng, một người chồng ngoại giáo của chị và như chị vừa mới chết, mà chúng ta tin rằng anh đã được rửa tội thiêng liêng và được cứu rỗi vào giây phút cuối cùng.

 

Sau giờ kinh em đã chúc mừng Chị Tuyết Hồng. Bởi theo em, nguyên hành động con gái chị, cũng vẫn còn ngoại giáo, bởi xưa kia Chị Tuyết Hồng cũng từ Phật giáo sang Công giáo khi lập gia đình, nhưng nhờ chị mà mẹ chị trước khi chết đã trở lại, và các con chị cũng đã tỏ dấu hiệu tốt, đó là người con gái vừa góa chồng của chị cho chị biết rằng ngày nào chị ấy cũng vào nhà thờ đốt một cây nến cầu cho người chồng vừa quá cố của mình. Hành động này không phải là dấu hiệu tích cực và là thành quả chứng tỏ là người chồng của chị đã được ơn chết lành của LTXC hay sao!?! Tạ ơn LTXC.

 

Chúng ta cũng không ngờ Giờ Kinh LTXC buổi chiều của chúng ta, từ đầu (1/1/2015) liên tục đến nay hơn 5 năm rưỡi, đã cầu nguyện đặc biệt cho phần rỗi của các linh hồn cần đến LTXC hơn, nhất là cho những ai xin cầu nguyện, hầu như đều được như ý, và chúng ta đã nhận được nhiều lời cám ơn từ những người xin cầu nguyện. Đặc biệt là 3 trường hợp:

 

1- Chị TĐCTT Nguyễn Kim Loan, một chiến lợi phẩm tỏ tường của Mẹ Chiến Thắng (tước hiệu Mẹ Mân Côi ngay từ đầu), khi chị qua đời vào đúng ngày lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2019, và sau khi đã lãnh nhận các phép cuối cùng mà trước đó tưởng chừng không thể thoát được bàn tay tử thần satan đã quá bóp chặt, đến độ khi từ nhà thương về nhà chờ chết (hospice), chị vẫn còn muốn ra ở chỗ khác để được gần gũi "bên kia"!

 

2- LH Teresa calcutta Tiffany Thảo Lê, qua đời ngày 22/5/2020, hưởng dương 36 tuổi, một mồi ngon của LTXC, qua một TĐCTT ngoại lệ ngoài nhóm, đã xin nhóm cầu nguyện và cuối cùng đã được nghe chính chị kể câu chuyện kinh hoàng và rùng rợn trong giờ lâm tử của LH này, một LH được LTXC sử dụng để lôi kéo cả người mẹ ngoại giáo sùng Phật và chị em ruột trở về sau cái chết của cô.

 

3- LH người con rể của Chị Trần Tuyết Hồng, qua đời ngày 19/9/2020, một LH ngoại giáo nhưng Nhóm TĐCTT đã hết sức thiết tha hiệp nguyện với Chị Tuyết Hồng cho được một "phép lạ", và "phép lạ" đã thực sự xẩy ra cho chính phần rỗi vô cùng cao quí của LH này, mà còn cho cả phần rỗi của gia đình anh còn ở thế gian này nữa. 

 

Tạ ơn LTXC luôn tỏ mình ra nơi một số trường hợp có liên hệ tới lòng tin tưởng nguyện cầu của một số anh chị em đại diện Nhóm TĐCTT tham dự Giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều hằng ngày. Chớ gì những lần được thấy LTXC tỏ hiện như thế, TĐCTT chúng ta càng tin tưởng vào LTXC hơn nữa, để nhờ đó chúng ta trở tháng máng thông ơn thương xót - channel of mercy!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2020 at 9:50 PM
Subject: TĐCTT - Rửa Tội Thiêng Liêng
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong giờ kinh chiều hôm nay, Thứ Bảy 19/9/2020, Chị Trần Tuyết Hồng có dâng lời cầu nguyện, với sự hiệp nguyện của anh chị em TĐCTT tham dự, cho người con rể của chị vừa mới qua đời ở Florida, sau cả tháng trời trải qua một cơn bệnh nguy tử, và Chị Tuyết Hồng, với tư cách là mẹ vợ của anh con rể, cũng đã liên tục cầu, trong nức nở và nước mắt, cho người con rể ngoại đạo, mà chị coi như con ruột của mình, được một "phép lạ". Và cuối cùng, theo em, chị đã được như ý, đã được LTXC đáp ứng, bằng một "phép lạ" thật sự, một "phép lạ" mà chỉ có đức tin mới thấy được thôi. Vì "phép lạ" này không phải là một "phép lạ" chữa lành về phần xác, cho khỏi chết lần này, rồi cũng chết lần sau thôi, không ai thoát được số phận phải chết mới được sống, mà là "phép lạ" sự sống trường sinh vinh phúc bất diệt và bất tận trên Thiên Đàng.


Vâng, Nhóm TĐCTT cầu nguyện cho ai xin, trước hết và trên hết, là cầu nguyện cho phần rỗi của linh hồn họ, hơn là chỉ cho phần xác của họ. Mà lời cầu nguyện phần rỗi cho các linh hồn không thể nào không được LTXC nhận lời (xem Nhật Ký Thánh Faustina - 1397). Vì LTXC không loại trừ một ai, trái lại, Người sẽ dùng tất cả mọi cách để cứu độ cho bằng được từng linh hồn. Bởi Người không thể nào để cho ơn cứu độ vô cùng cao quí của Người trở thành vô ích nơi bất cứ một linh hồn nào. Theo em, lời cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn ngoại giáo, như người con rể ở Florida của Chị Tuyết Hồng, hay người anh của Chị Phạm Ngọc Anh trước đây ở VN, là một cách "rửa tội thiêng liêng". 


Nguyên việc người chết được LTXC định liệu trở thành người con rể của Chị Tuyết Hồng đã là một dấu hiệu LTXC muốn cứu độ anh rồi. Nhờ đó, trước khi chết anh mới được mẹ vợ thiết tha cầu nguyện cho được "phép lạ" cứu độ. Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo thì có 3 cách rửa tội: bằng nước, bằng lửa (lòng muốn) và bằng máu.  Có thể nói, ý muốn của cha mẹ, đã thay cho đứa con sơ sinh chẳng biết gì của mình, cần phải có khi cháu được rửa tội thế nào, thì ước muốn hay lòng muốn (bằng lửa - lửa mến: mến Chúa và yêu con) của chị, có thể thay cho đương sự trong trường hợp nguy tử hoàn toàn vô thức này, cũng như ước muốn hơn hết của chung Nhóm TĐCTT tham dự giờ kinh chiều suốt tuần này, cùng một lòng một ý hiệp thông cầu với chị cho anh, đúng hơn cho linh hồn của anh, trong khi anh chẳng còn biết gì, trong khi phải trả giá đớn đau, chẳng lẽ LTXC lại phũ phàng phủ nhận hay sao!?! 


Chính việc Nhóm TĐCTT biết được người con rể của chị gần chết, và chắc chết, đã cầu cho linh hồn anh, hơn là sự sống thể lý của anh, cũng là một positive sign cho phần rỗi của anh; bằng không, LTXC cho nhóm chúng ta, qua chị, biết để hiệp thông cầu nguyện làm gì?!? Không phải là cách LTXC muốn dùng để "phép lạ" trường sinh xẩy ra cho con người đã được Người muốn cứu độ từ đời đời hay sao!?! Riêng em, em tin chắc chắn rằng anh đã được hưởng LTXC vào giây phút cuối cùng của cuộc đời ngoại đạo của anh! Anh được LTXC gọi vào giờ cuối, như đám thợ đến làm vườn nho cho chủ vườn vào giờ sau cùng vậy (xem Mathêu 20:6,9,15-16). Bởi thế, em chẳng những phân ưu cùng chị mà còn chúc mừng chị nữa. Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tỏ mình ra qua giờ kinh chiều của Nhóm TĐCTT chúng con biết bao nhiêu lần rồi. Xin TMTX Maria giúp chúng con luôn xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện. Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2020 at 10:27 AM
Subject: TĐCTT: Giờ Kinh Trưa 6 Tháng Tràn Đầy Ân Phúc
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Sáu, 18/9/2020, ngày kỷ niệm đúng 6 tháng Nhóm TĐCTT chúng ta tăng thêm Giờ Kinh Trưa để hiệp thông cầu Kinh Mân Côi cho chúng ta và nhân loại trong đại dịch covid-19, một đại dịch mà cho tới nay đã sát hại gần 1 triệu nhân mạng toàn cầu và gây lây nhiễm cho 30 triệu nạn nhân trên khắp thế giới, một đại dịch gần cả năm nay vẫn chưa thể có thuốc chủng ngừa và vẫn tàn phá nền kinh tế của tất cả mọi quốc gia, và cho đến nay, theo các chuyên gia và nghiên cứu khoa học, thì "Covid-19 có thể trở thành bệnh theo mùa như cúm" (https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200916-covid-19-c%C3%B3-th%E1%BB%83-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-b%E1%BB%87nh-theo-m%C3%B9a-nh%C6%B0-c%C3%BAm).


Mục đích chính yếu của Giờ Kinh Mân Côi Chính Ngọ của chúng ta là để, trước hết và trên hết, cầu cho nhân loại biết ăn năn thống hối khi đang trải qua một cái vạ do chính tội lỗi của chung nhân loại đã gây ra, và vẫn còn đang tiếp tục gây ra, thậm chí càng tội lỗi hơn trước nữa, một dấu hiệu cho thấy nhân loại khó có thể thoát khỏi cái vạ đại dịch covid-19 này, cho dù có may mắn thoát khỏi cách nào chăng nữa, nhân loại sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, và nếu tội càng nhiều, càng tăng và càng nặng thì sẽ gặp phải một cái vạ còn khủng khiếp hơn nữa, chẳng hạn, thay vì covid-19 là covid-99. Chúng ta vẫn thấy ĐTC Phanxicô nhiều lần hằng nhấn mạnh đến tương lai của nhân loại, liên quan đến đại dịch covid-19 này trong loạt bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội của ngài hiện nay, như: 

 

"Cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua đây là do dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hết mọi người;

chúng ta sẽ thoát khỏi nó tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta đều cùng nhau tìm kiếm công ích; 

bằng không, chúng ta sẽ thoát ra khỏi nó một cách tệ hơn". (10/9/2020)


Bởi thế, Giờ Kinh Trưa Cầu Kinh Mân Côi của Nhóm TĐCTT chúng ta không phải chỉ cầu cho các nạn nhân bị nhiễm hay bị chết bởi đại dịch covid-19, cùng thân nhân của họ và những ai dấn thân phục vụ họ, như chúng ta đã và đang tiếp tục đọc hằng ngày trong Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19 của ĐTC Phanxicô, bao gồm cả 2 bản kinh, 1 vào Giờ Kinh Trưa (dài) và 1 vào Giờ Kinh Chiều (ngắn), mà nhất là nhắm vào phần rỗi vô cùng khẩn thiết của thành phần nạn nhân này nói riêng, cũng như phần rỗi vô cùng quí báu của nhân loại nói chung, để như ĐTC ước mong trong Kinh Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' (5/2020 - 5/2021) cho nhân loại biết tôn trọng và bảo vệ ngôi nhà chung trái đất bao gồm tất cả thiên nhiên tạo vật,  mà hằng ngày chúng ta vẫn đọc vào giờ Kinh Chiều: 

 

"Xin hãy giúp cho chúng con biết lắng nghe và đáp ứng với tiếng kêu của trái đất này, cũng như tiếng kêu của người nghèo.

Những nỗi khổ đau hiện nay chỉ có thể trở thành những đớn đau chuyển bụng để hạ sinh một thế giới huynh đệ hơn và khả trợ hơn". (24/5/2020)

Nhóm TĐCTT chúng ta cần phải hết lòng tri ân cảm tạ ngợi khen LTXC đã thực sự hiện diện ở cả 2 buổi kinh trưa và chiều của chúng ta cho tới nay. Buổi kinh nào cũng đông đảo và thân tình, khoảng 40 anh chị em, và kéo dài tối thiểu 1 tiếng, có mấy lần kéo dài tới 2 tiếng, mà vẫn hào hứng. Như em vẫn nhắc nhở anh chị em TĐCTT tham dự 2 giờ kinh then chốt hằng ngày này của chung nhóm và đại diện nhóm khắp nơi, đó là ngày nào chúng ta cũng biến trái đất này thành một nhà bếp để dọn đại tiệc khoản đãi Thiên Đàng (xem Luca 15:7,10,23), vì chắc chắn nhiều linh hồn sẽ được cứu độ vào những giờ phút chúng ta hết lòng tin tưởng hiệp thông cầu nguyện với nhau cho phần rỗi của anh chị em mình, một lời cầu đẹp lòng Chúa nhất, một lời cầu khiến Chúa không thể nào không ban cho chúng ta, vì Người chính là Đấng đã cảm thấy Cơn Khát Cứu Độ (xem Gioan 19:28) hơn ai hết và hơn bao giờ hết:

 

"Ôi, Cha sẽ ban các ơn cao trọng biết bao cho những linh hồn lần chuỗi kinh này; 

tận đáy tình thương nhân ái của Cha sẽ được khuấy động lên vì những linh hồn lần chuỗi kinh này"  

(Thánh Faustina: Nhật Ký 848)

 

"Lời nguyện cầu đẹp lòng Cha nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn hoán cải. 

Lời nguyện cầu này lúc nào cũng được lắng nghe và đáp ứng

(Thánh Faustina: Nhật Ký 1397)  

Chúa đã cho con biết 

những người đang nâng đỡ cuộc hiện hữu của loài người: đó là các linh hồn được tuyển chọn

Khi con số của các linh hồn được tuyển chọn này hoàn trọn thì thế giới này sẽ không còn hiện hữu nữa”. 

(Thánh Faustina: Nhật Ký 926)    

Chúng ta cũng cần phải tri ân cảm tạ LTXC thêm nữa, vì trong thời gian 6 tháng tràn đầy ân phúc này, tràn đầy ân phúc chẳng những cho chính bản thân của những anh chị em đại diện chung Nhóm TĐCTT tham dự 2 giờ kinh này, nhất là cho những linh hồn cần đến LTXC hơn trên toàn thế giới vào thời điểm đại dịch covid-19 hiện nay, mà còn cho chung nhóm TĐCTT ở khắp nơi nữa, với những audio mp3 được gửi đến anh chị em hằng ngày và liên tục, về phụng vụ Lời Chúa, về huấn dụ của ĐTC Phanxicô, về truyện các Thánh, về các câu chuyện đời thường v.v., hết sức bổ ích cho tâm hồn, như nhiều anh chị em đã công khai bày tỏ chung hay cho riêng em, để củng cố tình trạng bình an trong tâm hồn của chúng ta, kiên cường đức tin tuân phục của chúng ta, cũng như gia tăng đức ái trọn hảo cho chúng ta, chung cũng như riêng, trong thời điểm nồng nặc tử khí fake gian dối cùng hận thù ghen ghét này.


Xin TMTX Maria và Nhị Vị Thánh Balan của LTXC Faustina và Gioan Phaolô II giúp cho TĐCTT chúng con xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện. Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 5:47 AM
Subject: Dọn Mừng Lễ Mẹ Đau Thương 15-9
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, ngày 14/9, Giáo Hội cử hành Lễ Kính Tôn Vinh Thánh Giá Chúa Kitô, và ngày mai, 15/9, Giáo Hội cử hành Lễ Nhớ Mẹ Đau Thương hay Mẹ Sầu Bi cũng vậy. Theo thông lệ, để dọn mừng Lễ Mẹ ở bậc lễ nhớ, như Lễ Mẹ Đau Thương (trong 12 lễ nhớ về Mẹ), chúng ta sẽ cùng nhau dọn mừng vào Ngày Áp Lễ thôi, tức trước 1 ngày, thay vì Tuần 3 Ngày như trước 3 Lễ Kính về Mẹ, hay Tuần 7 Ngày trước 4 Lễ Trọng về Mẹ.


Và, như chúng ta đã lần đầu tiên thực hiện vào Ngày Áp 11/9/2020 vừa rồi, trước Lễ Nhớ Mẹ Thánh Danh Maria 12/9 vừa qua, chúng ta cũng tiếp tục sử dụng chính những gì được Giáo Hội chiêm ngưỡng Trinh Mẫu Maria là Mẹ Giáo Hội, qua Phụng Vụ Giờ Kinh về Mẹ của Giáo Hội rất sâu xa thấm thía, như được em trích dẫn dưới đây:

 


Image result for luke 2:35

 


Ngày 15 tháng 9

Đức Mẹ sầu bi

lễ nhớ bắt buộc

 

 

Đức Ma-ri-a đã hiệp thông sâu xa với cuộc Thương Khó của Chúa Con. Vì thế, Mẹ cũng được liên kết một cách độc nhất vô nhị với cuộc Phục Sinh của Người. Chính vì thế, sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta mừng lễ Đức Ma-ri-a cùng chia sẻ cuộc Thương Khó của Đức Giê-su. Lễ này nhắc cho chúng ta nhớ rằng : dưới chân thánh giá, tình mẫu tử của Đức Ma-ri-a đã trải rộng ra khắp Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Ki-tô, tức là Hội Thánh.

Lời cầu

Đấng cứu chuộc loài người đã chọn Đức Ma-ri-a làm Thân Mẫu, chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu :

Chúa là con Đức Mẹ Ma-ri-a, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện.

Lạy Con Đức Chúa Trời hằng sống, nhờ cuộc thương khó Chúa, Chúa đã giữ gìn Thân Mẫu khỏi mọi tỳ ố do nguyên tội gây nên, 

- xin giữ gìn chúng con khỏi sa vòng tội lỗi.

Chúa là Vị Cứu Tinh của nhân loại, đã đầu thai trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a, 

- xin làm cho chúng con nên cung điện Chúa Thánh Thần.

Chúa là Thầy của các bậc thông minh thượng trí, mọi lời Chúa nói và mọi việc Chúa làm đã in sâu trong lòng Thánh Mẫu, 

- xin dạy chúng con biết để ý nghe lời Chúa, và ghi tạc vào lòng.

Chúa là Đấng cứu độ trần gian, đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên thập giá, 

- xin ban sức mạnh cho chúng con khi gặp cơn thử thách ngặt nghèo.

Chúa là Đấng chiến thắng tử thần, đã cho Thánh Mẫu lên trời cả hồn lẫn xác, 

- xin hướng lòng chúng con lên thiên quốc là nơi Chúa hiển trị muôn đời.

Chúa là con Đức Mẹ Ma-ri-a, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Đức Ki-tô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hợp với Đức Ki-tô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Ki-tô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kính chúc Quí TĐCTT của em một Lễ Mẹ Đau Thương thật bình an trong gian nan khốn khó như Người Mẹ của chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 11, 2020 at 5:51 AM
Subject: Ngày Áp Dọn Mừng Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ 12-9
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo thông lệ của Nhóm TĐCTT, trước mỗi Lễ Nhớ (trong 12 lễ nhớ) về Đức Mẹ, chẳng hạn Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ ngày mai, 12/9, sau Lễ Sinh Nhật của Đức Mẹ 4 ngày, hôm 8/9/2020, chúng ta dâng chính Ngày Áp Lễ hôm nay, Thứ Sáu 11-9, để dọn mừng Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ.


Em xin gửi Quí TĐCTT chính những lời của Giáo Hội, trong Giờ Kinh Phụng Vụ cho các Lễ Nhớ (buộc) về Đức Mẹ, để chúng ta hiệp thông cùng nhau, với tâm tình của Giáo Hội, cung kính dâng lên Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội trước Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ ngày mai nhé:


Xin TMTX Maria luôn giúp TĐCTT chúng ta được xứng đáng làm nơi hiện diện và tỏ hiện của LTXC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Say the Most Holy Name of “Mary” - The Best Catholic

 

Thánh Thi 

(Giờ Kinh Phụng Vụ Tối Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9, Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10, Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11)

 Kính chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu,

Đấng mệnh danh Hiền Mẫu Chúa Trời,
Chói loà trinh tiết gương soi,
Cửa vào cõi phúc tuyệt vời thiên cung.

Khi nhận tiếng “Kính Mừng” vinh dự,
Gáp-ri-en thần sứ tặng ban,
Chữ “E-va” Mẹ đảo vần
Thành “A-ve” gửi bình an cho đời.

Xin cởi dây trói người tội lỗi,
Mở mắt ai tăm tối đui mù,
Đuổi xa hoạn nạn rủi ro,
Đổ tuôn hồng phúc tựa hồ mưa sa.

Xin chứng tỏ Mẹ là Từ Mẫu,
Chuyển lời cầu đạt thấu Hoàng Thiên,
Toà cao Thánh Tử uy quyền,
Vua Trời Cứu Thế đã nên người trần.

Ôi Trinh Nữ siêu phàm khôn ví,
Ôi hiền hoà tuyệt thế Nữ Trinh,
Cứu đoàn con khỏi tội tình,
Trở nên thanh khiết hiền lành từ đây !

Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng,
Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo,
Mai ngày gặp Chúa Giê-su,
Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hoà.

Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái,
Lạy Ngôi Con quảng đại vô lường,
Thánh Thần trải rộng tình thương,
Ba Ngôi hiển trị thiên đường quang vinh.

Lời cầu 

(Giờ Kinh Phụng Vụ Tối Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9, Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10, Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11)  
 

Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Đức Ma-ri-a, Thân Mẫu của Đức Ki-tô.

Vậy ta hãy tôn vinh Thiên Chúa Cha, và xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta :

Chúa đã chọn Đức Ma-ri-a làm Thân Mẫu Chúa Giê-su, 

- xin cho các bà mẹ biết gây tinh thần bác ái và đời sống thánh thiện trong gia đình.

Chúa đã đặt Đức Ma-ri-a làm Từ Mẫu của nhân loại, 

- xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm tình mẫu tử của Người.

Chúa đã làm cho Đức Mẹ biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, và tận tâm phục vụ Chúa, 

- xin cho chúng con được trở thành những môn đệ trung tín của Đức Ki-tô.

Chúa đã phong Đức Ma-ri-a làm Nữ Vương thiên quốc, 

- xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.

Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 4, 2020 at 4:15 PM
Subject: TĐCTT: Tuần 3 Ngày Dọn Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo thông lệ của Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Năm 2018, sau Năm 2107, thời điểm mừng kỷ niệm 100 năm Biến Cố Fatima, một Biến Cố Thánh Mẫu quan trọng nhất và là tột đỉnh của Thời Điểm Maria, một thời điểm như một dạo khúc mở màn cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay, chúng ta đã bắt đầu thực hiện việc dọn mừng trước mỗi Lễ Đức Mẹ trong Phụng Niên, (tất cả là 19 Lễ Mẹ hằng năm được chung Giáo Hội hoàn vũ cử hành).


Đúng thế, từ đầu năm 2018 tới nay, tùy theo bậc lễ về Mẹ, chúng ta thực hiện 1 Tuần 7 Ngày trước 4 Lễ Trọng về Mẹ, 1 Tuần 3 Ngày trước 3 Lễ Kính về Mẹ, và 1 Ngày Áp trước 12 Lễ Nhớ về Mẹ. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế với Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020 này. Tuy nhiên, từ chính Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ năm 2020 này, em xin được phổ biến, chỉ trong nội bộ TĐCTT thôi, những bộ Kinh Nguyện Tuần Ba, Tuần Bảy hay Ngày Áp trước mỗi Lễ Mẹ. 


Bộ Kinh Nguyện nào, Tuần 3 Ngày hay Tuần 7 Ngày hoặc Ngày Áp trước Lễ Mẹ, cũng được ĐTGM Ngô Quang Kiệt kiểm duyệt cho em đàng hoàng trước khi em dám phổ biến cho chung nhóm, nhưng hoàn toàn để tùy nghi mỗi người chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, trong giờ Kinh Trưa, giờ Kinh Mân Côi, chúng ta cũng nên cùng nhau hiệp thông dâng lên Mẹ nữa. Vậy, để dọn mừng Lễ Mẹ Sinh Nhật hay Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/2020 tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện Tuần 3 Ngày, từ Thứ Bảy 5/9 đến hết Thứ Hai mùng 7/9. 


Dưới đây là toàn Bộ Kinh Tuần Ba Ngày trước 3 Lễ Kinh Mẹ trong Phụng Niên, đó là Lễ Mẹ Dâng Con 2/2, Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5, và Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9 sắp tới đây.   

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Tuần Ba Ngày dọn mừng 3 Lễ Kính Đức Mẹ trong Phụng Niên

(Lễ Mẹ Dâng Con 2/2, Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5 và Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9)

Chủ đề: 3 Mệnh Lệnh Fatima


Fatima and the Eucharist | Fotos de nossa senhora, Mãe mary, Nossa senhora  de fatima

(Hình ảnh trên đây bao gồm cả 3 Mệnh Lệnh Fatima)


Ngày Thứ Nhất

Cải Thiện Đời Sống là trở về với Lòng Thương Xót Chúa nhờ Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ là đệ nhất tạo vật về ân sủng.
Không ai được Thiên Chúa yêu thương như Mẹ.
Và cũng không một tạo vật nào có thể yêu mến Chúa bằng Mẹ.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, 
đến độ về cả thể lý, huyết nhục của Mẹ đã trở thành huyết nhục của Chúa.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, nhất là về tinh thần, 
ở chỗ Mẹ đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa,
khi Chúa Kitô Tử Giá Con Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu, khiến "Máu và Nước chảy ra".
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời": 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ hằng bị vòng gai liên lỉ đâm vào, 
bởi những tội vô ơn của thành phần Kitô hữu bội nghĩa chúng con.
Xin Mẹ giúp Kitô hữu chúng con 
biết mau mắn đáp ứng lời Mẹ trăn trối cuối cùng ở Fatima cho chúng con  rằng:
"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, 
vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".
Xin Mẹ lấy Lòng Thương Xót Chúa 
để bù đắp cho "những tội lông ngộn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu"
"Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, 
xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải
"Lạy Chúa trời con: con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.
Xin Chúa tha cho những người 
không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 
Amen.


Ngày Thứ Hai

Lần Hạt Mân Côi là chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót Chúa với Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
"Kính mừng Maria đầy ơn phúc": 
Mẹ được đầy ơn phúc 
chẳng những vì Chúa hằng ở cùng Mẹ ngay từ giây phút Mẹ được hoài thai, 
nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban cho Mẹ,
mà Mẹ còn ở cùng Chúa, được ơn nghĩa với Chúa, 
khi Mẹ tỏ ra tin tưởng vào những gì Thiên Chúa phán cùng Mẹ được thực hiện.
Mẹ đã đại diện cho loài người đáp ứng dự án cứu độ tuyệt vời yêu thương của Thiên Chúa,
và đã tích cực chủ động cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ, 
để dự án cứu độ của Lòng Thương Xót Chúa được thực hiện trong lịch sử loài người.
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":   
Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917 để kêu gọi chúng con "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày",
vào chính lúc con cái Giáo Hội đã và đang "xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
Vị Thiên Chúa "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" của Mẹ cũng là của chúng con.
Bởi vì, chỉ khi nào Kitô hữu tân tiến chúng con, đang sống trong thế giới vô thần duy vậy ngày nay,
nhớ lại công ơn cứu chuộc vô cùng quí giá của "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
  chúng con mới chứng thực rằng chúng con hết lòng ăn năn hoán cải,  
bằng việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày". 
Ở chỗ, chúng con là "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn", 
biết nhìn lên chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi các Mầu Nhiệm của Người,
với con mắt tin tưởng của Mẹ cùng với con tim kính mến của Mẹ.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử."
Amen


Ngày Thứ Ba

Tôn Sùng Mẫu Tâm là cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ Maria
(những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima)

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ được đầy ơn phúc ngay khi Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu,
với đặc ân vô nhiễm nguyên tội Chúa ban cho Mẹ,
để Mẹ được hưởng trước công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ.
Mẹ cũng được đầy ơn phúc vì đức tin tuân phục của Mẹ,
từ giây phút truyền tin Lời Nhập Thể, như một tỳ nữ xin vâng,
cho đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô,
để hiệp thông đồng công với Con Chí Thánh Mẹ,
mà tái sinh nhân loại vào sự sống thần linh 
và trở nên Mẹ Giáo Hội là Nhiệm Thể có Người là Đầu.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":
Khi hiện ra ở Fatima năm 1917, Mẹ đã bắt đầu tỏ cho con cái Giáo Hội chúng con biết,
tất cả Bí Mật Fatima là ở ngay "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".
Vì "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới",
để một khi "Mẹ được nhận biết và yêu mến", 
qua việc chúng con thành thật sùng kính "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ",
"là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa",
"thế giới sẽ có hòa bình và nhiều linh hồn được cứu độ".
Vậy mà, cho tới nay, thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong,
nên càng làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đau đớn xót thương hơn bao giờ hết,
nhất là ở chỗ "nhiều linh hồn bị hư đi vì không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ".
Thế nhưng, "cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng".
Vì chính bản thân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đã chiến thắng satan thế nào,
thì gót chân của Mẹ cũng sẽ đạp nát đầu satan cùng lực lượng ngụy thần hỏa ngục hơn nữa,
nơi Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, như đã xẩy ra nơi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917,
trong đó, có 2 vị thánh thiếu niên trẻ nhất lịch sử Giáo Hội là Phanxicô và Giaxinta;
cũng như nơi Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, như Mẹ tỏ ra ở trong thị kiến Bí Mật Fatima phần 3,
những tâm hồn thực sự cảm nghiệm thấy Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ dưới chân Thánh Giá,
đến độ, chính họ đã được diễm phúc chết dưới chân Cây Thánh Giá vĩ đại trên đỉnh núi dốc đứng, 
như thể Chúa Kitô tiếp tục đổ máu nơi họ, cho phần rỗi của nhân loại, vào Thời Điểm Thương Xót này.
  "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".
Amen.

From: thanh kham
Date: Fri, Sep 4, 2020 at 7:26 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng thương giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tốt lắm
Chúc mừng lễ Mẹ sốt sắng
nqk

(Đức TGM Ngô Quang Kiệt hồi âm email của em xin ngài kiểm duyệt Bộ Kinh Tuần Ba trên đây)





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 23, 2020 at 6:10 AM
Subject: TĐCTT - Thời Điểm Bonus Ngọc Ngà để "luyện thành tay võ nghệ cao cường"
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã tạo cho Nhóm TĐCTT có thể biến mùa đại nạn dịch bệnh covid-19 này thành một thời gian Linh Thao, một thời gian "bế quan luyện công", mà chúng ta đã từng nói với nhau là là Luyện Chưởng Thương Xót, đúng như ý nghĩa và chiều hướng của câu Thánh Vịnh sau đây:

"Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường".

Thánh Vịnh 144:1

Đúng thế, trong thời gian mà chung thế giới, nhất là ở Hoa Kỳ, và riêng TĐCTT chúng ta, theo lệnh dân sự, đang cần phải triệt để phong tỏa và cẩn thận deo khẩu trang cùng giãn cách xã hội về giao tiếp, để tránh lây lan đại dịch covid-19 toàn cầu vô cùng nguy tử hiện nay, thì chúng ta đành phải "biệt tích giang hồ", không còn các Khóa LTXC (từ Tháng 3-10/2020), không còn Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 10/2020, không còn tặng quà Homeless (1 năm 2 lần) như trước. 


Tuy nhiên, thời gian này không ngờ đã trở nên bonus ngọc ngà cho TĐCTT chúng ta, ở chỗ, "Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn", vì ở đó, ở nơi "Chúa là núi đá" vô cùng vững vàng kiên cố hơn một thành trì ấy, chính Ngài đã ra tay "dạy" võ nghệ cho chúng ta, cho đến khi chúng ta "trở nên người thiện chiến", "thành tay võ nghệ cao cường", nhờ đó, chúng ta có thể "tái xuất giang hồ", như một "Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ", tức là như một "cảm tử quân", hiên ngang "tả xung hữu đột", tung hoành chiến đấu để cứu đời, không phải là sau khi nạn đại dịch covid-19 này qua đi, mà là ngay chính trong thời điểm nạn đại dịch covid-19.


Thật vậy, chung nhóm TĐCTT chúng ta, qua các emails em gửi, và riêng Nhóm TĐCTT tham dự 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của nhóm, đã không được chính "Chúa là Núi Đá" luyện chưởng thương xót cho hay sao, bằng chính các bài Phúc Âm chia sẻ, bằng chính lời của vị giáo hoàng Phanxicô đương kim đại diện Người hiện nay trên trần gian này, bằng các câu chuyện về gương các thánh nhân, bằng các truyện trở lại lạ lùng bởi LTXC, bằng các câu chuyện về những mảnh đời đau thương nêu gương. 


Chị Trần Vũ Kim Liên ở San Jose đã phải công khai thú nhận, vào chính hôm kỷ niệm 5 tháng cầu kinh trưa, 18/5/2020, chị đã thực sự thay đổi rất nhiều! Sáng ngày 21/8/2020, em bất ngờ nhận được điện thoại của Chị Huỳnh Thanh ở Orange County gọi để cám ơn  em về các emails có mp3 và những gì em chia sẻ trong đó, chị cảm thấy như thể em làm như thế để thay cho các Khóa LTXC và các cuộc hội ngộ trước đây, và chị thấy rất ư là hay ho bổ ích. Chị khuyên em nên cho lên facebook nữa để nhiều người theo dõi hơn. Em đã ngỏ lời cùng chị, như em đã từng cám ơn quí AC (như Ch Phm Ngọc Anh và Ch Văn Th Nguyệt Orange County, Chị Nguyễn Thanh Vân Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, Chị Nguyễn Thùy Nhung Baltimore MD v.v.) đã ngỏ lời cám ơn em và đã cầu cho em, rằng cám ơn chị đã đón nhận và thưởng thức, rồi lại còn cám ơn em nữa. Vậy thì xin chị cầu cho em với nhé!


Tạ ơn LTXC. Bởi thế, một khi được chính Chúa ra tay "dạy" chúng ta luyện công như thế, chúng ta cần phải "hạ sơn hành hiệp" hơn bao giờ hết hiện nay, như các tông đồ sau Bài Giảng Trên Núi cùng Thày hạ sơn, bằng cách, chúng ta dám xông vào tận sào huyệt của covid-19, là chính con đường hầm nguy tử mà thế giới loài người đang càng ngày càng tối tăm mù mịt hơn bao giờ hết, chẳng thấy ánh sáng cuối đường hầm đâu, để làm cho ánh sáng xuất hiện ngay trong đường hầmđược tỏa ra từ lòng tin tưởng vào LTXC của chúng ta, qua thiện chí tham dự các buổi kinh nguyện hằng ngày 2 lần của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải, như Tiên Tri Êzêkiên (37:1-14), được Thần Linh dẫn đến một cánh đồng toàn là những khúc xương khô rời rạc, ám chỉ dân Do Thái bấy giờ hay nhân loại hiện nay trong mùa đại dịch covid-19 này, để nói tiên tri 2 lần, để làm cho các khúc xương khô rời rạc ấy, trước hết, nhờ lời tiên  tri đầu tiên, dính lại với nhau thành một bộ xương có da có gân đàng hoàng, sẵn sàng nằm đó chờ hồn nhập vào, qua lời tiên tri thứ hai, để có thể tự động chỗi dậy trở thành một đạo quân oai hùng tràn đầy sức sống!


Em xin cám ơn quí TĐCTT và xin thương cầu cho em với.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 22, 2020 at 6:03 AM
Subject: TĐCTT: Mùa Đại Dịch Covid-19 vẫn Hành Hương, Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

TĐCTT: Một Phái Đoàn Đại Diện Lên Đường


Trong bất cứ một chuyến đi nào được tổ chức, cũng chỉ có một phái đoàn nào đó đại diện mà thôi. Thực tế cho thấy đúng như vậy, ở nơi Nhóm TĐCTT, như từ trước đến nay, nơi những chuyến Hành Hương của TĐCTT: 2014, 2017 và 2019; hay như các chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, cũng như chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2019 có tính cách bác ái xã hội. Chuyến Hành Hương đông nhất 58 anh chị em vào năm 2017, và chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 nhiều nhất với 30 anh chị em. 


Trong Hành Trình Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch của TĐCTT, kéo dài nhất trong các chuyến hành trình hay hành hương, cũng có một phái đoàn nhất định 40 anh chị em. Phái Đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Cầu Nguyện Mùa Đại Dịch Covid-19 này càng ngày càng cảm thấy gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. 


Họ là những ai? Là TĐCTT đại diện các tiểu bang qui tụ lại với nhau như sau:

3 GP Rochester New York: 

Chị Hoàng Nha +, Chị Phạm Thị Hường, (Khóa LTXC XIII - 2014), 

Chị Trần Thu Thủy (Khóa LTXC XIX - 2016)

1 TGP Washington Maryland

Chị Nguyễn Thu Hải (Khóa LTXC XXVI - 2017)

1 GP Arlington Virginia

Chị Nguyễn Thanh Mai (Khóa LTXC III - 2011)

1 TGP Detroit Michigan

Chị Nguyễn Kiều Thu (Khóa LTXC XI - 2014)

1 GP Fort Worth Texas

Chị Đặng Hoa Flower (Khóa LTXC XXIX - 2018)

1 TGP Seattle Washington

Chị Hà Thuận (Khóa LTXC VIII - 2013, chỉ tham dự 2 tháng đầu tiên)

35 California:

9 GP San Jose:

Chị Phan Thị Hòa (Khóa TĐCTT XXI - 2016) và phu quân Trần Đạt

Chị Trần Vũ Kim Liên, Chị Nguyễn Kim Thoa và Chị Phạm Thị Liên (Khóa LTXC XXVII -2017)

Chị Nguyễn Hoa và Chị Lê Thục (Khóa LTXC XXXIII - 2018) 

Chị Tâm và Chị Cúc (cả 2 chị ở ngoài nhóm quen với TĐCTT)

2 TGP Los Angeles

AC Thế Lan (Khóa LTXC XX - 2016)

3 GP San Bernardino

Chị Phùng Thúy Phượng (Khóa LTXC XV - 2015), 

Chúng em tĩnh nga (Khóa LTXC I - 2009)

21 GP Orange

Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (Khóa LTXC II - 2011)

Chị Hoàng Nancy và Chị Văn Thị Nguyệt (Khóa LTXC IV - 2012) 

Chị Khổng Thị Nhàn, Chị Nguyễn Thy, Chị Phạm Ngọc Anh và Chị Trần Thị Tiếu (Khóa LTXC VII - 2013)

Chị Nguyễn Thị Nguyệt và Chị Trần Tuyết Hồng (Khóa LTXC XII - 2014)

Chị Đinh Tuyết Mai (Khóa LTXC XVI - 2015),

Chị Trần Xuân Hoa (Khóa LTXC XX - 2016),   

Chị Bùi Mộng Điệp, AC Long Hoa, Chị Nguyễn Thị Hải và Chị Trần Bạch Mai (Khóa LTXC XXV - 2017),

Chị Nguyễn Phượng (Khóa XXX - 2018)

Chị Phạm Tuyến (Khóa LTXC XXXVIII - 2019)

Chị Phạm Bạch Tuyết và Chị Nguyễn Phượng (cả 2 ngoài nhóm)

Tổng số là 42: Tuy nhiên, có một số chỉ dự giờ kinh trưa không giờ kinh chiều, và có một số lại chỉ dự giờ kinh chiều không giờ kinh trưa, cũng có một số on off, nhưng vẫn không bỏ, còn hầu hết tham dự cả 2 giờ kinh trưa và chiều. Chưa kể còn một số điện thoại lạ, trong bản tường trình hằng ngày cho thấy, cũng âm thầm thông công tham dự với TĐCTT. Bởi thế mới có con số trung bình là 40 anh chị em mỗi giờ kinh.

 

TĐCTT: Hành Hương, Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội

LTXC đã qui tụ 40 anh chị em TĐCTT lại với nhau trong cuộc hành trình này, những người anh chị em 10 năm trước đây, 2010, kể như chưa hề quen biết nhau, và chẳng may có một ai trong 40 này bị một cái gì đó thì nhớ nhau lắm.

 

Họ không sống ở một thế kỷ khác, mà là đang cùng nhau sống ở đầu thế kỷ 21, cách nhau 1 thế hệ 25 năm, già nhất 80 và trẻ nhất 55. 

Họ không phải là người các nước trên thế giới, mà cùng là người Việt Nam

Họ không theo một đạo nào khác, hay giáo phái Kitô hữu nào khác, ngoài Giáo Hội Công Giáo

Họ là người Việt hải ngoại không phải ở đâu khác, mà cùng ở Mỹ quốc

Họ có thể đã từng sinh hoạt với một số hội đoàn Công Giáo Tiến Hành khác nhau trong cộng đồng dân Chúa ở Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả Nhóm TĐCTT

Họ chẳng những được kêu gọi gia nhập Nhóm TĐCTT ở địa phương của mình, mà lại tích cực và chủ động tham gia vào Chuyến Hành Trình Cầu Nguyện của Nhóm TĐCTT mỗi ngày 2 lần từ 18/3/2020 tới nay và tới cùng.

Họ cảm thấy chính LTXC đã tập hợp họ lại và ở giữa họ, đại diện chung Nhóm TĐCTT, mà nhiều người không thể tham dự, để nơi họ và qua họ, LTXC tỏ mình và thông mình ra cho thế giới trong đại nạn covid-19 hiện nay.

 

Họ cảm thấy phấn khởi vui tươi trong việc chia sẻ sau mỗi giờ kinh nguyện, mà nếu so sánh, thì mỗi giờ kinh nguyện trong ngày chất chứa cả tính cách hành hương, truyền giáo và bác ái xã hội nữa.


Kh
ông phải hay sao, TĐCTT tham gia 2 giờ kinh trưa và chiều hằng ngày này đã thực sự thực hiện các chuyến Hành Hương, Truyền Giáo hay Bác Ái Xã Hội online như sau:

Hành Hương Thánh Địa - khi họ chia sẻ Phúc Âm hằng ngày, vì Phúc Âm đã được Chúa Kitô giảng dạy ở Thánh Địa, như phái đoàn Hành Hương đã thực hiện trong Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua năm 2019 vừa rồi; 
Hành Hương Giáo Đô Roma - khi họ nghe lời giảng dạy của ĐTC Phanxicô, vị phục vụ Giáo Hội hoàn cầu ở Vatican, hoặc nghe tin tức về ĐTC và Tòa Thánh, nơi phái đoàn Hành Hương năm 2014 đã đến chiêm ngưỡng;

Hành Hương Kính Viếng Các Di Tích Thánh - khi họ nghe truyện hạnh các thánh theo phụng niên, như phái đoàn Hành Hương 2017 ghé kính viếng Thánh Têrêsa Mẹ, Têrêsa Nhỏ, Thánh Bernadette, Thánh Gioan Vianney.

 

Hành Trình Bác Ái Xã Hội thăm dân nghèo khổ - khi họ nghe những truyện về các mảnh đời xấu số bất hạnh, mà lại sống nêu gương làm người, ở cả Trung quốc lẫn Việt Nam

Hành Trình Bác Ái Xã Hội thăm tù nhân - khi họ nghe các câu truyện về những phạm nhân gây tội ác đang bị ngục tù, và họ đã đến thăm thành phần tù nhân bất hạnh đáng thương này, ở Mỹ và Mễ, bằng lời cầu nguyện cần thiết.

Hành Trình Truyền Giáo với những cuộc trở về - khi họ đã từng nghe thấy các câu truyện rất thật (tự thuật) về những ơn trở lại với Chúa nơi Giáo Hội Công Giáo thật lạ lùng, cả ở Việt Nam, lẫn Nhật Bản và Trung quốc v.v.;  


Tạ ơn LTXC 

Xin TMTX Maria, Thánh Quan Thày TĐCTT Faustina, Thánh Sáng Lập TĐCTT Gioan Phaolô II, và Thánh Maximilian Maria Kolbe Quan Thày Nhóm TĐCTT HSTTM, đồng hành với Hành Trình Cầu Nguyện của TĐCTT.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 6:26 AM
Subject: TĐCTT Dọn Mừng Lễ Mẹ Nữ Vương 22-8
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Theo thường lễ từ sau năm 2017, thời điểm kỷ niệm bách chu niên biến cố Thánh Mẫu Fatima (1917 - 2017), Nhóm TĐCTT bắt đầu lệ dọn mừng Lễ Mẹ, bằng 1 Tuần 7 Ngày trước mỗi Lễ Trọng về Mẹ (4 lễ), như Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8 vừa rồi, Tuần 3 Ngày trước mỗi Lễ Kính về Mẹ (3 lễ), và Tuần 1 Ngày, tức Ngày áp lễ, trước mỗi lễ nhớ về Mẹ (12 lễ), như Lễ Mẹ Nữ Vương 22/8/2020 ngày mai Thứ Bảy.


Trước kia, theo lịch phụng vụ cũ, thì Lễ Mẹ Nữ Vương, được ĐTC Piô XII, vị Giáo Hoàng đã tuyên bố tín điều Mẹ Mông Triệu ngày 1/11/1950, đã thiết lập vào năm 1954, và bấy giờ được cử hành vào ngày 31/5, ngày kết Tháng Hoa Mẹ. Tuy nhiên, sau Công Đồng Chung Vaticanô II, tức từ 1970 trở đi, với việc canh tân phụng vụ của Giáo Hội, lễ Mẹ Nữ Vương 31/5 được cử hành vào ngày 22/8 hằng năm, sau lễ Mẹ Mông Triệu 1 tuần, một thời điểm hợp tình hợp lý hơn. Còn ngày 31/5 vốn là lễ Mẹ Nữ Vương được nhường cho Lễ Mẹ Thăm Viếng, thay vì trước đó Lễ Mẹ Thăm Viếng được mừng vào ngày 2/7, một thời điểm xẩy ra sau Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả mừng vào ngày 24/6, một thời điểm hoàn toàn không hợp tình hợp lý chút nào, vì biến cố Mẹ Thăm Viếng phải xẩy ra trước khi vị tiền hô này sinh ra. 


Chúng ta cùng nhau dọn mừng Lễ Mẹ Nữ Vương bằng cách, mỗi người đọc thêm 1 Kinh Kính Mừng để cùng Mẹ cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa là Đấng đã làm cho Mẹ là một tỳ nữ những sự trọng đại (xem Luca 1:48-49) nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 17, 2020 at 6:16 PM
Subject: TĐCTT - Lời Cầu Chữa Lành 2 TĐCTT trong 4 nạn nhân
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, GDTHDC OC Nguyen King <kingnguyen1@gmail.com>, Tammie Dang <tammiedang@icloud.com>, dat tran <hoatran7683@yahoo.com>, klvt64 <klvt64@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cho dù suốt từ sáng đến giờ, em đã gửi cho riêng nội bộ TĐCTT chúng ta 3 emails về: 

1- Khóa LTXC 2020 San Jose CA và Tĩnh Tâm Giáng Sinh San Diego CA

2- Hai Câu Truyện Học Làm Người dạng audio mp3

3- Mừng Sinh Nhật và Kỷ Niệm Tuyên Hứa

 

Em vẫn thấy cần gửi thêm 1 email nữa, vì đây là tin tức nóng hổi - hot news hay breaking news, để đến mai thì hơi nguội mất rồi, và tất cả những tin ở email thứ 4 hôm nay cũng từ giờ kinh mà ra: hai câu truyện từ giờ kinh trưa nay, còn những gì trong email 4 này từ giờ kinh chiều nay.


Trước hết, trước giờ kinh chiều nay, nghĩa là trước 3 giờ Chúa tử giá, tức lúc mặt trời chói chang nhất trước khi bắt đầu xế chiều, tiến vào giờ táng xác Chúa, bầu trời ở trên San Jose California vào lúc ấy như thể nhuốm mầu covid-19 làm sao ấy, ngắm nhìn nó như thể nó đang mang một tâm trạng sầu thảm lạ thường, như 2 tấm hình dưới đây từ Chị Trần Vũ Kim Liên vừa gửi cho em:

 

 

Sau nữa, tạ ơn LTXC đã cho hai TĐCTT của chúng ta: Anh Nguyễn King bị xuyễn trầm trọng đến nỗi phải nằm trong ICU như bị covid-19 vậy, và Chị Đặng Tammie bị covid-19 đang tự chữa ở nhà, đều đã từ từ bình phục. Chiều hôm qua, sau kinh chiều, em gọi cho Chị Trần Evy để hỏi thăm Anh Nguyễn King, chồng chị, thì gặp ngay lúc chị đang chở anh từ nhà thương về. Và sáng nay em đã nhận được mấy tấm hình của anh dưới đây. Còn Chị Đặng Tammie, qua điện thoại em gọi chị, cho em biết chiều hôm nay rằng chị cảm thấy đỡ hơn, không như tuần đầu tiên, nhờ hằng ngày chị uống Tylenol và xông. Chị nghe em kể chuyện về Anh Nguyễn King thì chị cười vui vẻ mừng cho anh ấy. Cả hai anh và chị đều gửi lời cám ơn  nhóm đã hiệp thông cầu nguyện. 

Từ máy trợ thở xuyễn chụp cả mũi miệng đến máy trợ tim Mân Côi được lần bằng miệng!

Sau hết, còn hai nạn nhân nữa, không phải nội bộ nhóm, cũng được Chị Trần Phan Hòa ở San Jose xin nhóm cầu nguyện cho, và chị là người đã bỏ công lẫn của ra để tận tình cứu giúp một trong 2 nạn nhân covid-19 này, thì người bị nặng trong nhà thương đã về, còn người bị nhẹ ở nhà cũng đã hết sốt, nhờ tự chữa bằng cách xông hơi suốt 2 tuần lễ liền. Nay đang chờ kết quả negative. Tạ ơn LTXC đã cho 2 nạn nhân này được khỏi covid-19, mà Nhóm TĐCTT cũng được phúc hiệp thông cầu nguyện. Chị Hòa đã text cho em chiều nay khi gửi hình cho em như sau: "Nhớ phải có lá chanh và lá xã nó thơm lắm.... Cô này sốt li bì khoảng 10 ngày vật vả, và cô ấy nói là chắc cô chết, không sống được.Và khi khỏi cô ấy nói Chúa cho cô sống lần thứ hai. Em cứ nhớ lời anh nói mà nói với cô ấy là Chúa ơi con là một tội nhân xin Chúa thương xót con..." Nạn nhân xông tại nhà cho biết rằng sử dụng cái ấm có hình dưới đây rất tốt, nếu cần thì mua ở Amazon. 

 

Còn Anh Nguyễn Chí Long ở Orange County CA thì có sẵn nhiều lá cây khuynh diệp dùng để xông rất hiệu nghiệm, ai cần thì cứ liên lạc với anh ở số điện thoại 714-293-2438.

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng con gắn bó với nhau hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong mùa đại dịch covid-19 hiện nay. Xin TMTX Maria tiếp tục giúp cho TĐCTT chúng con xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện. 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 16, 2020 at 2:42 PM
Subject: Re: Hiệp Thông Nguyện Cầu cho một người chị em TĐCTT đã bị covid-19
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: tdctt-oc@googlegroups.com <tdctt-oc@googlegroups.com>


Cám ơn Chị Thủy đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân.

Rất tiếc nhóm TĐCTT không được hân hạnh cầu cho chị khi chị trở thành nạn nhân của covid-19.
Hy vọng lần sau chúng ta được thông công với hoạn nạn của chị và tâm tình chịu đựng cùng nguyện cầu của chị nhé.
Vì, theo mầu nhiệm các thánh cùng thông công, ai trong chúng ta bị hoạn nạn là cả nhóm đều bị theo, và cùng chịu đừng và tin vào LTXC.
Cho em gửi lời thăm quí TĐCTT  ở GP Oklahoma nghe.
Hy vọng chúng ta có thể tái ngộ nhau vào Khóa LTXC 2021, như các năm trước đây.

em tĩnh

From: Thuy Pham <tbpham05@sbcglobal.net>
Date: Sun, Aug 16, 2020 at 1:24 PM
Subject: Re: Hiệp Thông Nguyện Cầu cho một người chị em TĐCTT đã bị covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, Tammie Dang <tammiedang@icloud.com>, GDTHDC OC Nguyen King <kingnguyen1@gmail.com>
Em Chao Anh Tinh,

Em Thuy TDCTT Oklahoma, em Covid 19 suvivor . Em bi vao cuoi thang 6. Covid 19 no hanh ha em ca 2 tuan le . Em cung xong hoi , nho loi Duc Me chuyen cau , Covid 19 no buong em ra. Em do that nhieu tuan le thu 3. Em muon chia se chi Tammie
Covid 19 effected chi co uong Tylenol & Mortrin de ha nhiet do trong co the. Dau lam anh Tinh. Minh cau nguyen cho chi Tammie
Chua thuong chua chua lanh cho chi Tammie. 

So Cell Phone em 405-679-4505 
Chi Tammie text em or goi cho em , muon chia se voi chi , an ui chi Tammie. 

Thuy




From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 16, 2020 at 2:30 PM
Subject: Bài Huấn Từ Truyền Tin CN XX.A của ĐTC Phanxicô đã đưoọc thâu âm mp3.
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

QUÍ TĐCTT RẤT THÂN THƯƠNG CỦA EM,


NHƯ THƯỜNG LỆ HẰNG TUẦN, BÀI HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT CỦA ĐTC PHANXICÔ, bài em chuyển dịch và phổ biến cho chung cộng đồng dân chúa vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, bài em ĐÃ ĐỌC VÀ CHIA SẺ CÙNG DẪN GIẢI THÊM CHO QUÍ AC TĐCTT THAM DỰ NGHE.

EM ĐÃ EDIT ĐỂ GỬI CHO CHUNG TĐCTT CỦA EM Ở KHẮP NƠI NỮA, NHẤT LÀ NHỮNG AC HẰNG TRÔNG ĐỢI VÀ THÍCH THÚ THƯỞNG THỨC NHỮNG MÓN ĂN VỪA HỢP KHẨU VỊ, VỪA BÉO BỔ VÀ VỪA HỢP THỜI NÀY, DO CHÍNH LTXC CUNG CẤP CHO CHÚNG TA HẰNG TUẦN, QUA VỊ ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI LÀ ĐTC PHANXICÔ ĐƯƠNG KIEM CỦA CHÚNG TA ĐÂY. 

BỞI VẬY, VỚI TẤT CẢ TÂM TÌNH CẢM TẠ TRI ÂN LTXC, VÀ BẰNG TẤT CẢ TÂM HỒN CỞI MỞ CÙNG TRÂN TRỌNG LẮNG NGHE, NHƯ MẸ MARIA LUÔN GIỮ VÀ SUY NIỆM TRONG LÒNG MẸ NHỮNG GÌ CHÚA MUỐN TỎ RA CHO MẸ (XEM LUKE 2:19,51), XIN QUÍ TĐCTT CỦA EM BẤM VÀO CÁI LINK DƯỚI ĐÂY NHÉ:

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3  
em tĩnh

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2020 at 6:24 PM
Subject: Hiệp Thông Nguyện Cầu cho một người chị em TĐCTT đã bị covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, Tammie Dang <tammiedang@icloud.com>, GDTHDC OC Nguyen King <kingnguyen1@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Hôm nay, chúng ta lại được báo, sau giờ kinh trưa nay, một người chị em thật sự đã bị covid-19 cả tuần nay rồi, đang ở nhà và sử dụng phương pháp xông để tự chữa trị. Người chị em này là Tammie Đặng, thường xuyên đóng góp khi được kêu gọi, vừa gia nhập Nhóm TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019, và là 1 trong 7 tân TĐCTT tuyên hứa tại Giêrusalem Chúa Nhật Phục Sinh 21/4/2019. Chị làm part time ở một dưỡng lão viện thuộc thành phố Garden Grove Nam California, nhắm mục đích nhờ đó có thể giúp phần thiêng liêng cho các tâm hồn ở đây, nơi mà nếu chị không làm việc không được giao tiếp để giúp họ về cả phần xác lẫn phần hồn. Và công việc chị làm chắc chắn đã rất đẹp lòng Chúa, nên cành nho đã sinh trái như chị đã được LTXC cắt tỉa thêm bằng chứng covid-19 nơi chính thân xác của chị nữa, để cuộc đời thương xót giống Chúa của chị càng sinh hoa trái hơn. Ngày giờ kinh chiều nay, nhóm đã bắt đầu cầu cho chị ngày đầu tiên trong 3 ngày liền.



Chị Đặng Tammie trẻ nhất và đứng giữa 7 người, ngay trước Cha Nguyễn Đức Minh


Trường hợp của Người Anh Em Nguyễn King cũng thế, cũng được Chúa thương xót đến trở thành hy tế cho LTXC của Ngài, nhất là trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu càng ngày càng khốn đốn và bất định hiện nay! Anh King là người anh em TĐCTT mà hôm qua, chúng ta đã được báo tin và đã bắt đầu cầu nguyện ngay cho một người anh em đã bị xuyễn trầm trọng, với các triệu chứng y hệt bị covid-19 vậy: nóng sốt, khó thở và mệt lả, và đang ở ICU, thở bằng máy trợ thở. Đó là TĐCTT Nguyễn King. Xin mời quí TĐCTT xem lại hoạt động Bác Ái Cứu Trợ ở Việt Nam của cặp vợ chồng TĐCTT AC Nguyễn King và Trần Evy 27-29/5/2016 ở 2 cái links hình ảnh và youtube dưới đây và cầu cho anh:

https://www.dropbox.com/sh/347vkf9vtybk5rc/AACfqSvwdQGKdFqZCcuohCKIa?dl=0

http://youtu.be/jsttTf9Y1PY

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2020 at 5:58 PM
Subject: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Mẹ Mông Triệu & ĐTC Piô XII: Phép Lạ Mặt Trời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, Lễ Mẹ Mông Triệu, em xin gửi tặng Quí TĐCTT thân yếu của em 2 món quà rất thích hợp và cần thiết cho chính Lễ Mẹ Mông Triệu hôm nay, như nhan đề của email này cho thấy, đó là:


1- ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Mẹ Mông Triệu 

Xin bm vào cái link này:  DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3

 

 

2- ĐTC Piô XII: Phép Lạ Mặt Trời

 

Xin bm vào cái link này:  DiemLaViDai&DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

 

Hy vọng 2 món quà được Quí TĐCTT của em thưởng thức một cách hào hứng và phấn khởi hơn bao giờ hết, để nạn đại dịch covid-19 hiện nay tiếp tục trở thành Mùa Vọng Phục Sinh tràn đầy vui mừng và hy vọng của chúng ta và cho chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 14, 2020 at 9:33 PM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Cầu Nguyện cho một TĐCTT đang ở ICU
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, GDTHDC OC Nguyen King <kingnguyen1@gmail.com>, TDCTT XII CA OC - Tran Evy <vyvinguyen8888@yahoo.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Sau kinh trưa hôm nay, em nhận được điện thoại của Chị TĐCTT Trần Evy, là phu nhân của Anh TĐCTT Nguyễn King, một cặp TĐCTT luôn đóng góp với TĐCTT một cách quảng đại mỗi lần có quyên góp bác ái xã hội hay trụ sở v.v. Hai AC đã từng về VN để truyền giáo ngay trước Nhóm TĐCTT năm 2016. 


Chị Evy báo cho em biết rằng Anh King đang nằm trong ICU từ hôm Thứ Hai tới nay, không biết bao giờ mới khỏi và về. Chị không được đến thăm anh ấy, và cũng không thể liên lạc với anh bằng bất cứ phương tiện nào, bởi anh đang rất đuối sức. Theo bác sĩ thì anh không bị covid-19, nhưng bị asthma / xuyễn, có những triệu chứng như bị covid-19 vậy: cũng khó thở, sốt và mệt lả. 


Chị Evy xin nhóm cầu nguyện cho anh. Em hứa với chị sẽ cầu cho anh 3 ngày liền, hôm nay là ngày đầu tiên, trong giờ kinh chiều. Xin quí TĐCTT cũng cầu nguyện cho người anh em trong Nhóm TĐCTT đang trải qua một cơn bệnh hiểm nghèo nhé. Với một thứ bện nền là xuyễn này, nếu nhiễm thêm covid-19 nữa, và càng dễ bị covid-19 hơn, sẽ càng đi mau thôi. LTXC đang cần đến một TĐCTT chịu khổ như anh trong lúc toàn cầu đang bị khủng hoảng chưa từng có này đây.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 14, 2020 at 7:06 PM
Subject: Thánh Maximillian Maria Kolbe: Truyện được thâu âm mp3 kèm theo các hình ảnh về ngài
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com
>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, 14/8/2020, áp Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2020, Giáo Hội cử hành lễ nhớ Thánh Maximillian Marai Kolbe, vị thánh người Balan tử đạo ở Trại Diệt Chủng Auschwitz, nơi phái đoàn Hành Hương Tia Sáng Balan năm 2014 đã ghé viếng thăm, và là nơi phái đoàn đã thấy tận mặt căn nhà tù của ngài hôm Thứ Sáu Đầu Tháng ngày mùng 2/5/2014, một ngày phái đoàn bị mưa (duy nhất trong suốt chuyến hành hương). Vị Thánh này có rất nhiều điểm rất thích hợp với chung Nhóm TĐCTT và nhất là Nhóm TĐCTT HSTTM. 


Xin quí TĐCTT nghe trong bài chia sẻ được thâu âm sẽ rõ. Cám ơn quí chị đã góp tiếng nói sau phần nghe câu truyện thánh độc đáo hôm nay. Đồng thời cũng xin cám ơn 1 TĐCTT Khóa LTXC 8/2014 về email sau đây:


From: thanh-van nguyen <thanhvan74@hotmail.com>
Date: Tue, Aug 11, 2020 at 8:21 PM
Subject: Re: Truyện Thánh Clara ngày 11-8 được thâu âm mp3
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Chào Chú Tĩnh, cháu là Vân con dâu của Ba Mẹ Thông Nha New York. Cảm ơn Chú thật nhiều với truyện đọc Thánh Nữ Clara. Vì cháu bận bịu với 4 cô công chúa nhỏ nên vừa chăm con vừa trao dồi gương các Thánh rất tuyệt vời. Xin Chúa luôn phù hộ gia đình Cô Chú luôn an bình và nhiều sức khỏe để tiếp tục các công việc ý nghĩa.

Giờ đây, xin mời TĐCTT rất thân yêu của em bắt đầu thưởng thức câu truyện về Thánh Maximilian Maria Kolbe ở cái link dưới đây nhé: 


ThanhMaximilianKolbe.mp3


Xin mời quí TĐCTT mở cả cái link về Lễ Mẹ Mông Triệu em đã gửi hôm nay nữa để nghe vào chính Lễ Mẹ Mông Triệu mai 15/8/2020 nhé. 


Lễ Mẹ Mông Triệu  

 

Cám ơn quí TĐCTT. Xin cầu cho em với.

 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Thánh Maximilian Kolbe từ 12 tuổi đã chọn cả 2 triều thiên: trinh khiết tu trì và hy sinh tử đạo

 

The Blessed Virgin Mary appears to St. Maximilian Kolbe offering ...St. Maximilian Kolbe: The Story of the Two Crowns (Christian Hero ...

Ngài là một đứa trẻ ma lanh, đôi khi phá phách, khiến cha mẹ điên đầu.
Tuy nhiên, vào năm 1906 khi gia đình ngài ở Pabianice, bấy giờ ngài 12 tuổi và gần đến biến cố Rước Lễ Lần Đầu của ngài,
thì ngài được thị kiến thấy Mẹ Maria, để rồi từ đó đời của ngài đã được hoàn toàn biến đổi. Ngài kể lại rằng,
"Tôi đã hỏi Mẹ Thiên Chúa rằng sau này tôi sẽ ra sao. Thế là Mẹ đã hiện ra với tôi mang theo với Mẹ 2 triều thiên, một trắng và một đỏ.
Mẹ đã hỏi tôi rằng tôi muốn triều thiên nào trong 2 triều thiên này.
Triều thiên trắng nghĩa là tôi phải kiên trì sống tinh khiết, và triều thiên đỏ nghĩa là tôi sẽ trở thành một vị tử đạo.
Tôi nói rằng tôi xin chấp nhận cả 2 triều thiên".

 

Thánh Maximilian Kolbe là một tu sĩ linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô Balan

About St. Maximilian MAria Kolbe - National Shrine of St ...Biography - St. Maximilian KolbeAuschwitz Memorial on Twitter: "29 July 1941 | After an escape ...Saint Maximilian Kolbe (1894-1941) - Find A Grave Memorial

Meet the Almost-100-Year-Old Priest Who Knew St. Maximilian Kolbe

Ngài đã vào tiểu chủng viện Dòng Thánh Phanxicô ở Lwow Balan năm 1907, và ngài đã tuyệt giỏi về toán học và vật lý.
Có lúc ngài muốn từ bỏ theo học linh mục để gia nhập quân ngũ chiến đấu, nhưng lại thôi.
Ngài đã vào tập viện của dòng này vào ngày 4/9/1910 ở tuổi 16.
Ngài đã nhận tên dòng là Maximilian, rồi khấn lần đầu ngày 5/9/1911, và khấn trọn đời ngày 1/11/1914.
Ngài theo học triết lý tại Học Viện Gregory Dòng Tên ở Roma vào năm 1912-1915, và học thần học tại Học Viện Phanxicô Serafico ở Roma từ 1915-1919.
Vào ngày 16/10/1917, khi còn là chủng sinh, ngài và 6 người bạn của ngài đã thành lập
Phong Trào Vô Nhiễm / the Immaculata Movement (Militia Immaculatae, Crusade of Mary Immaculate),
dấn thân cho việc hoán cải tội nhân, chống lại tam điểm (cực lực chống phá Giáo Hội thời bấy giờ),
truyền bá Ảnh Mẹ Ban Ơn (như áo dòng của mình), và lòng tôn sùng Đức Mẹ là đường đến cùng Chúa Kitô.

 

 

Phái đoàn TĐCTT Hành Hương Tia Sáng Từ Balan viếng thăm Lò Diệt Chủng Auschwitz Thứ Sáu 2/5/2014

 

 

Người tù số 16.670 Maximilian Kolbe ở Lò Diệt Chủng Auschwitz tình nguyện chết thay cho một người bố ngày 2/8/1941

Saint Maximilian Kolbe-Saint of Auschwitz - YouTube193 Best Saints plays: Costumes images in 2020 | Salvadoran civil ...Aug 14 - St Maximilian Kolbe (1894-1941) Franciscan martyr ...Aug 14 - St Maximilian Kolbe (1894-1941) Franciscan martyr ...

 

Chàng thanh niên Francisozek Gajowniczek (1901-1995) là người bố được ngài chết thay cho năm 1941,

đến thăm nhà thờ St Maximilian Kolbe ở Houston TX ngày 12/12/1994 trước khi qua đời

trong

tấm hình còn được trưng ở cuối hội trường nhà thờ St Maximilian Kolbe ở Houston TX

 

 

Căn nhà giam (cell) của vị thánh tử đạo vì đức ái trọn hảo Maximilian Kolbe,

nơi ĐTC Phanxicô đã vào trong cầu nguyện ngày 29/7/2016

Auschwitz Memorial on Twitter: "Here is the cell in which Saint ...

The Catholic Defender: The Dublin Mystic: Matt Talbot by K. V. TURLEY

Trong bài đọc 2 hôm nay, 14/8, Giờ Kinh Sách Phụng Vụ đã trích lại một bức thư của thánh nhân, trong đó có câu mở đầu là:

"Ở thời đại chúng ta, không phải là không đáng buồn khi thấy chủ trương lãnh đạm - như người ta gọi - đang lan tràn dưới nhiều hình thức khác nhau.

Chủ trương ấy giống như một cơn dịch lây lan không chỉ nơi giáo dân, mà cả trong các cộng đoàn tu trì nữa...

Không ngờ những lời ngài viết hơn 2/3 thế kỷ trước đây, đã được ĐTC Phanxicô lập lại hôm Thứ Tư 12/8/2020 về căn bệnh xã hội là loạn thị nhân phẩm như sau:

"Vi khuẩn corona không phải chỉ là một thứ bệnh cần phải đối chọi,

mà dịch bệnh này còn tỏ cho thấy rõ hơn nữa những thứ bệnh hoạn về xã hội ở tầm mức bao rộng hơn nữa.

Một trong những thứ bệnh hoạn về xã hội ở tầm mức bao rộng hơn nữa ấy là một nhãn quan lệch lạc méo mó về con người,

một quan điểm coi thường nhân phẩm và mối liên hệ của con người...

Là thành phần môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không muốn trở thành dửng dưng lãnh đạm hay chỉ biết đến bản thân mình".

 

Saint Maximilian Kolbe and the Militia of the Immaculata (english ...

Thánh Maximilian Maria Kolbe thành lập Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm, với 1 triệu hội viên,

và phát hành Nguyệt San Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm 1 triệu ấn bản vào năm 1938.

Nhóm TĐCTT hình như có duyên với vị thánh Maximilian Maria Kolbe, vì những lý do sau đây:

1- Đã được hân hạnh kính viếng căn ngục tù của ngài ở lò diệt chủng Auschwitz Thứ Sáu ngày 2/5/2014;

2- Ngài là vị thánh Balan, đồng thời với nhị vị thánh LTXC được TĐCTT nhận làm vị sáng lập, Thánh GPII, và quan thày, Thánh Faustina;

3- Ngài thành lập Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm, còn Nhóm TĐCTT có Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, cả 2 đều sẵn sàng chịu khổ cho phần rỗi tội nhân;

4- Chưa hết, cả Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm lẫn Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ đều lấy Giây Ảnh Mẹ Ban Ơn để làm đồng phục của mình, và nhờ Mẹ đến Chúa.

5- Như thế, phải nói rằng, Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ là hậu duệ Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm, và Thánh Maximilian Kolbe là quan thày của Nhóm TĐCTT Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ vậy!

 

ThanhMaximilianKolbe.mp3






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 12, 2020 at 6:22 PM
Subject: Kính Mời thưởng thức nhiều thứ hôm nay và nay mai...
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, em bất ngờ nhận được 2 tin nhắn sau đây, 1 từ Boston MA và 1 tử Orange County CA, mời quí TĐCTT theo dõi nhé:

 


From: Mai Huong
Date: Wed, Aug 12, 2020 at 7:58 AM
To: Tinh Cao 


Mở cái link trên đây ra, thì ra đó là bài chia sẻ audio.mp3 của em cho PVLC hôm qua, Thứ Ba 11/8/2020, do chương trình 


CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI & QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM  

https://www.facebook.com/groups/169621820188.
https://www.facebook.com/groups/1496914047104694/
http://www.longthuongxotchua-memedju.org
Facebook & Pages: Lòng Thương Xót Chúa - Mẹ Mễ Du.

Quý vị có thể gọi vào hiệp thông qua đường dây điện thoại( USA) 712-770-4160, bấm mật mã 460922#, điện thoại T-Mobile, nếu gặp trở ngại, xin bấm trước số, back up mới 716-293-9745 trước, sau đó bấm số 712-770-4160# (dấu thăng), và bấm số mật mã 460922#.
Kính mời hiệp thông

4:00 A.M - 6:00A.M , Giờ California
6:00 A.M - 8:00A.M, Giờ Texas
7:00A.M - 9:00A.M, Giờ Đông Bắc Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn

Hình như Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã được nhóm  Lòng Thương Xót Chúa - Mẹ Mễ Du này mời giảng một số lần, như chúng ta đã phổ biến và theo dõi trước đây.

Họ cũng đã mời em chia sẻ về Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2020 Thứ Bảy cuối tuần này. Nếu được xin mời quí TĐCTT theo dõi nhé.


From: Quoc Toan Da Lan
Date: Wed, Aug 12, 2020 at 3:17 PM
To: Tinh Cao 

Hello OB Cao Tấn Tĩnh. Chúng mình không sợ Virus Vü Hán, vì luôn có Chúa che chở.
Ngày mai Thứ Năm 2:20pm OB xem talkshow về Đức Mẹ Hồn Xác LT nghe.
www.vnatv.com
www.vnatv573.com  


Đây là 1 TV shows từ năm 2019, nay VNA TV cho trình chiếu lại vào ngay trước Lễ Mẹ Mông Triệu, như trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, có nhiều shows của em, như có một số chị TĐCTT thấy báo cho em biết, những shows đã được đài này cho trình chiếu lại, vì là những shows không mất giá trị của chúng, không lệ thuộc thời gian trình chiếu, bởi liên quan đến LTXC và Mẹ Maria. 
 

Những TĐCTT nào ở xa, ngoài Nam California, không thể trực tiếp theo dõi trên TV như AC Quốc Toản và Dạ Lan thông báo cho em trên đây, thì xin làm ơn đợi em, em sẽ phổ biến chính cái links show này vào ngày 15/8 sau nhé.


Riêng hôm nay, chúng ta cần nghe và nên nghe Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về vấn đề Chữa Lành Xã Hội trong Đại Dịch Covid-19. 


Hôm nay, trong bài Giáo Lý thứ hai này, ĐTC nói đến thứ bệnh hoạn của xã hội hiện nay trong nạn đại dịch covid-19,


đó là thứ bệnh hoạn mù tối lệch lạc về phẩm giá con người, cần phải được chữa lành: ở chỗ nào và bằng cách nào? 

 

Xin Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây nhé: DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.2-NhanPhamConNguoi.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 11, 2020 at 6:48 PM
Subject: Truyện Thánh Clara ngày 11-8 được thâu âm mp3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 NHƯ CÁC VỊ THÁNH TRƯỚC ĐÂY, TỪ ĐẦU THÁNG 7/2020 TỚI NAY, VÀ NHƯ EM ĐÃ HỨA, NGÀY NÀO CÓ VỊ THÁNH NÀO ĐƯỢC GIÁO HỘI TƯỞNG KÍNH HAY TƯỞNG NHỚ, EM CỐ GẮNG CHẲNG NHỮNG ĐỌC CHO QUÍ TĐCTT THAM DỰ GIỜ KINH CHIỀU NGHE, NHƯNG EM VỪA ĐỌC VỪA THÂU ÂM, ĐỂ QUÍ TĐCTT CỦA EM KHÔNG NGHE BẤY GIỜ ĐƯỢC THÔNG CÔNG SAU ĐÓ, TRONG CÙNG MỘT NGÀY, XIN LỖI HÔM NAY EM GỬI HƠI TRỄ, VÌ PHẢI TƯỜNG TRÌNH LỄ AN TÁNG LH MẸ CỦA CHỊ LÝ NGUYỄN OANH. XIN MỜI QUÍ TĐCTT CỦA EM, VỚI TÂM TÌNH CẢM TẠ VÀ QUYẾT CHÍ NÊN THÁNH, HÃY BẤM VÀO CÁI LINK DƯỚI ĐÂY NHÉ:


EM CŨNG RẤT VUI KHI THẤY VIỆC LÀM NHỎ BÉ CỦA EM MANG LẠI LỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG CHO TỪNG QUÍ AC. CÁM ƠN QUÍ AC ĐàĐÓN NHẬN VÀ VUI LÒNG THƯƠNG THỨC, NHƯ TĐCTT MAI NGÂN TGP LOS ANGELES, NGƯỜI Đà GỬI TIN NHĂN CHO EM SÁNG HÔM NAY NHƯ SAU:

 

"Anh Tĩnh, cám ơn anh đã gỡi những bài nói chuyện , giáo lý cũa ĐTC, do anh dịch.  Rất hay và nhờ đó em học hỡi được nhiều...xin anh tiếp tục gỡi...xin Chúa ban sức khõe và muôn ơn lành cho anh chị đễ tiếp tục Phụng sự Chúa và các linh hồn...God bless..." 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 11, 2020 at 4:49 PM
Subject: RIP LH Maria Phạm Thị Quế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Trưa hôm nay, trong giờ đọc kinh chung với nhóm, em được Chị Trần Thị Tiếu báo ai tín rằng mẹ của chị là LH Maria Phạm Thị Quế, đã qua đời từ hôm Thứ Năm tuần trước, ngày 6/8/2020, Lễ Chúa Giêsu Biến Hình Trên Núi, hương thọ 98 tuổi, và lễ an táng cho LH Maria Phạm Thị Quế mẹ của chị sẽ được cử hành vào lúc 8:30 sáng Thứ Sáu tuần này, ngày 14/8/2020, áp Lễ Trọng Đức Mẹ Mông Triệu.


Chiều nay, nhóm đã bắt đầu thực hiện tuần 3 ngày để cầu cho LH Maria Phạm Thị Quế, mẹ của một người chị em trong Nhóm TĐCTT chúng ta. NHóm TĐCTT Nam California sẽ xin 1 Thánh Lễ Cầu Hồn cho mẹ của người chị em này, như qui định theo Thủ Bản TĐCTT, và sẽ tham dự hậu sự. Nếu được, chúng ta cùng nhau kéo tới tham dự nhé, cũng ở ngoài trời, và unlimited như mẹ của chị Lý Nguyễn Oanh hôm nay


Vì vẫn còn đang Mùa Đại Dịch Covid-19 buồn thảm, chúng ta vẫn tiếp tục mặc đồng phục Mầu Tím nhé, như trong lễ an táng của TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương, hôm 15/5/2020, và trong lễ án táng của LH Maria Trần Thị Thảo 11/8/2020 hôm nay. Trước đây, chúng ta mặc đồng phục Tím đau thương khi viếng xác, còn lễ an táng thì đồng phục Trắng phục sinh. Nhưng có thể uyển chuyển tùy theo mùa thời sự.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 10, 2020 at 5:36 PM
Subject: Lễ Thánh Laurenso Tử Đạo và Tuần 3 Ngày Cầu Cho Dân Nước Lebanon
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, nhân dịp Lễ Thánh Laurenso Phó Tế tử đạo, em xin tiếp tục gửi quí TĐCTT của em bài chia sẻ được thâu âm mp3 như các vị thánh trước đây. Đồng thời, nhân dịp này, em cũng kêu gọi NHóm TĐCTT chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Lebanon ở Trung Đông, vừa bị một đại họa là vụ nổ như nguyên tử hôm Thứ Ba mùng 4/8/2020 tuần trước, một vụ nổ khủng khiếp đã được chính ĐTC Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho họ 2 lần, sau Bài Giáo Lý Thứ Tư mùng 5/8 và sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 9/8/2020. 


Trước đây, trong Tháng 7/2020, trong thời gian bắt đầu gây Quĩ Cứu Trợ Bolivia Mùa Đại Dịch Covid-19, chúng ta còn kèm theo 1 tuần 3 ngày đặc biệt nữa cầu cho dân nước bị đại dịch hết sức thảm thương này thế nào, giờ đây, chúng ta không thể làm ngơ trước một dân nước khác là Lebanon, chẳng những bị khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy trước đại dịch, rồi sau đó bị thêm đại dịch, giờ đêy lại khốn đốn bởi vụ nổ như nguyên tử này nữa. Xin quí TĐCTT cứ mở mấy cái links dưới đây sẽ thấy.


Chiều hôm nay, sau giờ kinh, em đã đọc cho anh chị em tham dự nghe 2 tin này về dân nước Lebanon. và đã bắt đầu làm tuần 3 ngày cầu cho dân nước Lebanon tang thương và đáng thương của chúng ta!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2020 at 2:44 PM
Subject: Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô Chúa Nhật XIXA đã được thâu âm
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN GỬI ĐẾN QUÍ TĐCTT THẦN YÊU CỦA EM HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CỦA ĐTC PHANXICÔ HÔM NAY, CHÚA NHẬT XIX A VÀ CẢ CHÚA NHẬT XVIII, LÀ 2 BÀI PHÚC ÂM LIÊN HỆ VỚI NHAU, VÀ BÀI TUẦN TRƯỚC EM CHƯA GỬI, NAY EM XIN GỬI CHUNG VỚI BÀI HUẤN TỪ HÔM NAY CHO CÓ CẶP, ĐỂ KHI NGHE CHÚNG TA CÀNG THẤM HƠN VÀ SỐNG XỨNG VỚI NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐƯỢC CHÚA KITÔ HƯỚNG DẪN CHÚNG TA NGAY TRONG CHÍNH THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA ĐÂY. EM VỪA ĐỌC VÀ DẪN GIẢI CHO QUÍ TĐCTT THAM DỰ GIỜ KINH 12 GIỜ TRƯA NGHE VÀ MỚI EDIT XONG. XIN MỜI QUÍ TĐCTT NHÉ, Ở 2 CÁI LINK SAU ĐÂY:








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 8, 2020 at 5:21 PM
Subject: Truyện Thánh Đaminh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Hôm nay, 8/8, Giáo Hội cử hành Lễ Nhớ Thánh Đaminh, sáng lập Dòng Giảng Thuyết, gọi tắt là O.P (Order of Preacher). Trước kia, lễ ngài được cử hành vào ngày 4/8, nay ngày 4/8 là ngày lễ Thánh Gioan Vianney.


Em xin cám ơn quí AC hôm nay đã cầu nguyện cho quí cha và quí anh TĐCTT nhận Thánh Đaminh là Quan Thày. Một số chị còn gửi lời chúc mừng đến riêng em qua text nữa, cũng có anh qua email. Xin cám ơn quí anh chị nhiều. Em đã hồi âm cho từng anh chị. 


Sáng nay, vào lúc 7:53 phút, Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH Nhóm TĐCTT, đã đích thân bất ngờ gọi điện thoại cho em, để chúc mừng ngày Lễ Thánh Đaminh là Quan Thày của em hôm nay. Cha nói ngài sẽ dâng lễ lúc 8 giờ sáng cầu cho em. Thật là cảm động- chứng tỏ một người con càng yếu hèn, càng được cha mẹ lưu tâm chăm sóc đặc biệt cho là như thế đấy!


Ngoài ra, Cha Đức Minh còn cho em biết rằng: ngày nào ngài cũng cầu nguyện cho những anh chị em mừng sinh nhật hay quan thày trong ngày đó, khi nhận được email em gửi, và đồng thời ngài xin em chuyển lời thăm hỏi của ngài đến chung nhóm TĐCTT chúng ta.


Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT thưởng thức Truyền Thánh Đaminh, vị Thánh có liên hệ mật thiết với Kinh Mân Côi - Tất cả ở trong cái link sau đây, xin quí TĐCTT bấm vào để nghe và xem nhé. Cám ơn quí TĐCTT của em. Xin tiếp tục cầu cho em với.


ThanhDaminh.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 7, 2020 at 2:45 PM
Subject: Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Mông Triệu 15-8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Ngày 15/8 tới đây, Thứ Bảy tuần sau, Giáo Hội mừng lễ Mẹ Mông Triệu. Để cùng với Giáo Hội, riêng TĐCTT chúng ta, trước mỗi Lễ Trọng về Mẹ, chúng ta đều thông công voói nhau 1 Tuần 7 Ngày kinh Đức Mẹ. Vậy, Tuần 7 kính Đức Mẹ của TĐCTT chúng ta bắt đầu kể từ ngày mai, Thứ Bảy mùng 8/8, Lễ Thánh Đaminh, và kết thúc vào Thứ Sáu 14/8/2020.

Ngoài ra, để dọn mừng Lễ Mẹ một cách sốt sắng hơn, em sẽ email chung mỗi ngày 1 lần về Tuần 7 ngày này, mỗi ngày bao gồm: 1- Kinh Tuần Bảy kính Mẹ thứ tự từng ngày, và 2- một chút truyện về Mẹ liên quan đến Mầu Nhiệm Mông Triệu, theo cuốn Thần Nhiệm Đô. Sau đây là vài hàng giới thiệu v cuốn Thần Nhiệm Đô này:

Bộ "Thần Nhiệm Đô" được viết ra bởi Nữ Đáng Kính Maria D'Agreda, 1602-1665. Bộ sách dầy cộm này, ấn bản Anh ngữ, gồm có bốn cuốn, tất cả là 2676 trang, kể lại sự tích về cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, trong đó có liên quan đến cả cuộc đời của chính Chúa Kitô, đến thiên thần cùng ma quỉ, cũng như đến Giáo Hội thời sơ khai. Đức Mẹ đã mạc khải cho nữ Đáng Kính này biết vào thế kỷ 17. Đầu tiên Nữ Đáng Kính Maria được thị kiến thấy tất cả mọi biến cố trong cơn ngất trí. Sau đó, Đức Mẹ truyền viết ra thành sách, đó là cuốn "Thần Nhiệm Đô", nhan đề theo nguyên ngữ Tây Ban Nha là "Ciudad de Dios". Dịch giả Phạm Duy Lễ, một tu sĩ quá cố của Dòng Đồng Công, tên gọi trong dòng là Phan Thiện Giản, trong thời gian bị ngục tù sau 1975 ở Việt Nam, đã dịch bộ sách này theo Tiếng Pháp được tóm gọn thành 1 cuốn, lấy nhan đề "Thần Đô Huyền Nhiệm", được xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1994. Những gì được phổ biến hằng ngày trong Tuần 7 đây là từ bản dịch này của dịch giả Phạm Duy Lễ. 

Bộ sách này đã được các Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận. Đầu tiên là Đức Innocentê XI ngày 3-7-1686. Sau đó đến Đức Alexander, Clêmentê IX và Bênêđictô XIII. Chưa hết, còn Đức Bênêđictô XIV và Clêmentê XIV cũng đã chuẩn nhận qua văn thư của Thánh Bộ Lễ Nghi. Sau hết là vào ngày 26-9-1713, Tòa Thánh đã rút lại lệnh cấm của giám mục giáo phận Ceneda ở Ý, vì  lệnh địa phương này nghịch lại với sắc lệnh có tính cách hoàn vũ của Đức Innôcentê IX. Đặc biệt là Đức Bênêđictô XIII, khi còn làm tổng giám mục ở Bênêventô, đã sử dụng những sự kiện được thụ khải này để giảng một loạt bài về Đức Mẹ Maria. Cho đến năm 1912 là năm bộ sách này lần đầu tiên được phát hành bằng Anh ngữ ở Mỹ, thì bộ sách đã được phát hành đến 60 lần, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. 

Là người đã từng đọc cuốn sách này, cả bản cổ Việt ngữ ngày xưa vào thập niên 1960, khi còn ở Việt Nam, lẫn bản Anh ngữ 4 cuốn dày, khi ở Hoa Kỳ, vào đầu thập niên 1990, phải thú thật cuốn sách này, đúng hơn, chính gương sống của Mẹ Maria, được Mẹ mạc khải cho biết, đã gây tác dụng mãnh liệt vào đời sống tâm linh của em. Xin mời quí TĐCTT theo dõi và thưởng thức nhé!

Trong khi chờ đợi, xin mời quí TĐCTT của em xem DVD về Ngày Thánh Mẫu mà đáng lẽ đang diễn ra ở Carthage Missouri cuối tuần này, từ hôm qua Thứ Năm mùng 6/8 đến Chúa Nhật mùng 9/8/2020, nhưng vị đại dịch covid-19 nên đã phải hủy bỏ lần đầu tiên trong 43 năm liên tục, từ năm 1978 tới nay. Với tâm tình cảm tạ ngợi khen LTXC, cầu cho thế giới trong mùa đại dịch và cầu cho quí tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM là Dòng Đồng Công cũ ở Chi Dòng Hải Ngoại.

Ngày Thánh Mẫu 2020 - Hành Hương Tinh Thần  

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Mẹ Maria Thiếp Chết, Mộng Triệu và Nữ Vương

  

TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)

 


Ngày 1  


TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)

 

Our Lady of the Assumption | Our Lady of the Assumption Cath… | Flickr

NGÀY THỨ NHẤT

Kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ

Xin ơn gớm ghét tội lỗi

 

Lạy Trái Tim Vẹn tuyền thanh sạch Mẹ Maria!

Nhờ ơn Chúa, từ thuở đầu thai, Mẹ đã hoàn toàn thắng trận, Mẹ đã cài đạp hỏa ngục - vì Trái Tim Mẹ hằng vẹn tuyền thanh sạch, chẳng hề vương chút bợn nhơ, gớm ghét tội lỗi - tích chứa đầy mọi nhân đức anh hùng quảng đại, vượt trên mọi bậc thần thánh.

Xin vì lời Mẹ đã phán hứa: "Ta làm được mọi sự nơi Đức Chúa Con", này con đây đã thuộc trọn về Mẹ, đến nài xin Mẹ ban cho con một trái tim gớm ghét tội lỗi, ghét mọi tình yêu không hợp cùng Mẹ, biết xa lánh mọi vật nên dịp cho con xúc phạm đến Mẹ, để con hằng làm con rất yêu dấu Mẹ, cao rao quyền cả phép tắc và sự trọn lành Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Xin hãy làm chủ trí ý và tâm tình con cho trọn. (3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM


Mẹ Maria: một cơn khát sốt bỏng  

Khi ấy Mẹ đã tới 67 tuổi, những khát vọng của tâm hồn Mẹ không để cho Mẹ được an nghỉ. Trên trời, Chúa Ba Ngôi cũng đòi gọi Người chí ái của Chúa về; các thiên thần mong mỏi Đức Nữ Vương, các thánh chờ Đức Chủ Mẫu. Quả thật, Giáo hội luôn luôn cần Mẹ có mặt, nhưng Giáo hội không thể luôn luôn giữ Mẹ lại mãi được.

Trong thời gian ba năm cuối cùng đời Mẹ này, Chúa Quan Phòng hạ lệnh cho toàn thể thiên nhiên bắt đầu để tang Mẹ. Các Tông đồ cảm thấy một đau khổ ray rứt khi nghĩ đến sự mất mát to lớn này. Tín hữu tê tái u buồn. Trời đất, trăng sao mất vẻ xán lạn. Trong hai năm, chim chóc tỏ niềm buồn bã bi thảm bằng những tiếng kêu chiêm chiếp u sầu chung quanh phòng nguyện của Đức Nữ Vương vũ trụ. Mẹ phải ra lệnh cho chúng hát lên những cung điệu tự nhiên để ca tụng Chúa sáng tạo, chúng mới tạm vui. Mấy ngày trước khi Mẹ qua đời, có một số đông vô kể những con chim nhỏ bay vào phòng Mẹ, rồi nghiêng đầu mổ xuống đất, khe khẽ kêu lên những tiếng não nùng. Cả đến các dã thú cũng chung nỗi buồn khắp trời đất ấy. Một hôm, theo lệ thường, Mẹ đi viếng các nơi thánh: khi Mẹ đến nơi, rất nhiều dã thú đến vây quanh Mẹ, con sấp mình dưới chân Mẹ, con cúi đầu kính lạy Mẹ, và con nào cũng rên rỉ buồn sầu. Việc lạ lùng vĩ đại nhất xảy ra sau đại tang này là, trong sáu tháng, mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều kém sáng, và ngày Mẹ qua đời, tất cả đều mờ tối đi như khi Chúa Giêsu chịu chết vậy.

Nhưng làm sao nói được những hăm hở của Mẹ Maria mong về với Chúa? Càng gần chiếm hữu được Người, khát vọng của Mẹ càng nồng nàn. Trong thiên nhiên, không thể lấy một ý tưởng nào để tả ra được, chỉ trừ có lửa. Hơn bất cứ một nguyên tố nào, lửa không chịu nén lại bao giờ. Đốt lửa lên rồi nhốt kín lại, một là nó tắt ngúm, hai là nó phá ra mà bùng lên. Mẹ Maria không phá vỡ xiềng xích giam cầm Mẹ, vì những xiềng xích ấy được giữ lại cách lạ lùng. Mẹ đã giãi bầy dưới chân Chúa những tâm tình trong Trái Tim sắp nổ bùng ra của Mẹ: "Hỡi Tình Yêu êm ngọt của Mẹ ơi! quyến lôi Mẹ về với Con đi. Ôi Con là hy vọng độc nhất của Mẹ, là vinh quang duy nhất của Mẹ, Mẹ đã không yêu một cái gì ngoài Con. Con hãy đưa Mẹ tới cứu cánh mà Mẹ đã hướng về, ngay từ phút đầu tiên Mẹ vừa hiện hữu. Hỡi chư vị thiên thần, hãy thương đến kẻ hành khất trên cõi đời này, xin nói với Chúa của tôi và của chư vị rằng, để làm đẹp lòng Người, tôi sẵn sàng đón chịu mọi đau khổ của cuộc đời đầy ải. Nhưng làm sao tôi có thể sống mà không có Người là sự sống tôi?

Nhưng đối với một cơn khát sốt bỏng bừng bừng, mà một vài giọt nước nhỏ có thấm vào đâu! An ủi của các thiên thần cũng không sao giảm được khát vọng mãnh liệt của Mẹ, trái lại còn tăng thêm độ mạnh. Những hồng ân rất đằm thắm Mẹ hưởng mỗi Chúa nhật và các lễ trọng cũng còn chẳng đủ để giúp Mẹ nữa. Con Chí Thánh Mẹ phải đến viếng thăm luôn, và phải nâng niu âu yếm khôn tả mới làm Mẹ mạnh sức lại được. Trong lúc đó, Mẹ vẫn luôn luôn lo lắng đến Giáo hội, và tăng bội lời cầu nguyện cho Giáo hội, cho các Tông đồ, các môn đệ, cùng tất cả những người trong các thế kỷ tương lai sẽ đi rao giảng Phúc âm, để hết mọi người đều đón nhận đức tin mà được cứu rỗi.

Trong những việc kỳ diệu Chúa làm nơi Mẹ trong những năm cuối đời Mẹ này, có một ơn lạ mà nhiều người cùng với thánh Gioan đã được chứng kiến, đó là khi Mẹ đã hiệp lễ, Mẹ tỏa chiếu rạng ngời trong mấy giờ liền chính ánh sáng Mình Thánh Chúa Giêsu khi ngự vào Trái Tim Mẹ. Những ai nhìn thấy Mẹ trong trạng thái đó, đều được thấm nhuần những ơn thần linh mà không sao diễn tả được sự dịu ngọt của những ơn ấy.

Cứ như vậy, Mẹ Maria đi tới mức chót cuộc lưu đầy của Mẹ. Trước khi về hẳn Quê Hương, Mẹ muốn cùng với thánh Gioan đi viếng lại những nơi thánh một lần cuối cùng. Mẹ xin phép thánh Gioan, rồi ra đi với một nghìn thiên thần hầu cận không rời Mẹ lúc nào. Mẹ vĩnh biệt từng nơi, vừa ứa lệ vừa cầu nguyện cho những người trong các thế kỷ về sau sẽ đến kính viếng những nơi thánh ấy. Mẹ dừng lại rất lâu trên núi Canvê, cầu xin Con Chí Thánh Mẹ áp dụng ơn Cứu Chuộc của Người cách hiệu nghiệm cho hết mọi linh hồn. ..



Ngày 2


TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)

 

Parent Volunteers Required at Our Lady of the Assumption Parish ...

NGÀY THỨ HAI

Kính Trái Tim cực đau khổ Mẹ

Xin ơn biết hy sinh hãm mình.

 

Lạy Trái Tim rất đau khổ thống thiết Mẹ Maria.

Chúa đã đặt Mẹ làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc loài người, làm Mẹ sinh ra các giáo hữu, nên Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy đau khổ, như bể rộng mông mênh, tích chứa mọi nỗi đắng cay chua xót, Trái Tim Mẹ đã bị gươm sắc thâu qua khi Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu tử hình trên Thánh Giá, Trái Tim Mẹ đã phải chịu đâm xé giày vò, vì tội lỗi loài người hằng xúc phạm đến Chúa.

Ôi! Sự đau đớn khốn cực của Trái Tim Mẹ rất cả thể  lớn lao, cả thể  hơn mọi sự đau đớn các Thánh đã chịu xưa, lớn lao hơn mọi khốn cực của loài người, Con đến nài xin Mẹ - vì sự đau đớn của Trái Tim Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con một trái tim ham ước đau khổ, ưa thích hy sinh hãm mình trong mọi trường hợp, để an ủi Mẹ, để nên con cái mến thương Trái Tim Mẹ. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM

  

Mẹ Maria: Ba ngày trước khi từ trần  


Ba ngày trước khi Mẹ Maria từ trần vinh hiển, các Tông đồ và môn đệ đã tề tựu tại Giêrusalem trong mái ấm Tiệc Ly. Vị Tông đồ đến trước nhất là thánh Phêrô. Một thiên thần đã đưa Người từ Rôma về. Mẹ Maria ra tận cửa phòng nguyện để đón vị Đại Diện Chúa Giêsu. Mẹ quì gối xin thánh nhân ban phép lành và nói: "Mẹ xin cảm tạ Thiên Chúa đã sai người cha thánh thiện đến để giúp Mẹ trong giờ chết". Liền đó là thánh Phaolô, tiếp đến các Tông đồ khác tới bái chào Mẹ với một tâm hồn đau khổ và kính cẩn, vì các thiên thần đã nói cho các Người biết lý do của cuộc tụ họp lạ lùng này. Mẹ tiếp đón tất cả các Người với một đức khiêm nhượng thẳm sâu, và một tình yêu thương hiền ái, Mẹ xin từng vị ban phép lành cho mình.

Các môn đệ trở về vì được một ơn thúc đẩy bề trong mà không biết mục đích. Thánh Phêrô cho mời họ họp lại với các Tông đồ để bảo cho họ biết mục đích ấy. Người thoạt vừa lên tiếng đã nức nở nghẹn lời. Toàn thể cử tọa cũng chung một cảm xúc đó. Lúc có thể nói lên, Người nói: "Tất cả anh em và các con, chúng ta hãy vào gần bên Mẹ chúng ta. Ta hãy ở đó với Mẹ trong khoảng thời gian ngắn Mẹ còn sống với ta, và xin Mẹ ban phép lành".

Các Người thấy Mẹ đang quì trên một bục gỗ nhỏ, nơi Mẹ vẫn thường nằm nghỉ. Một vẻ đẹp rạng ngời từ nơi Mẹ giãi ra, một ánh sáng trời cao bao phủ Mẹ, và các thiên thần hầu cận đứng chung quanh. Vẻ đẹp của thân Xác và gương mặt Mẹ là vẻ đẹp của tuổi ba mươi ba; từ tuổi này, Mẹ không hề thay đổi chút nào. Các Tông đồ, các môn đệ và một số tín hữu đứng thành hàng lớp trong phòng Mẹ. Thánh Phêrô và thánh Gioan đứng ở ngay đầu bục. Mẹ ngước nhìn hết mọi người một cách rất đoan trang thùy mị thường xuyên và nói: "Các con rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ xin các con cho phép nữ tì của các con đây được nói trước mặt các con và bầy giãi những nguyện vọng khiêm hèn của Mẹ". Thánh Phêrô đáp lại lời Mẹ rằng ai nấy đều lắng nghe Mẹ, sẵn sàng vâng theo ý Mẹ. Người xin Mẹ ngồi xuống, lấy lẽ rằng Mẹ quì để cầu xin Chúa, còn nói với các Người Mẹ phải ngồi mới phải, vì Mẹ là Nữ Vương các Người.

Mẹ xin vâng lời, nhưng cũng xin các Người ban phép lành đã. Trước mặt thánh Phêrô, Mẹ quì xuống mà nói: "Con là Nguyên Thủ, là Chúa chiên toàn thể Giáo hội, Mẹ xin con chúc lành cho Mẹ là nữ tì của các con, xin các con tha lỗi cho Mẹ vì đã khiếm khuyết nhiệm vụ phục vụ các con. Xin con cho phép Gioan được đem tặng hai chiếc áo cũ của Mẹ cho hai thiếu nữ nghèo đã luôn tỏ lòng quí mến Mẹ". Rồi Mẹ sụp lạy xuống, rơi lệ hôn kính chân thánh Phêrô, trước sự cảm phục của tất cả mọi người chứng kiến, ai ai cũng cảm động. Mẹ lại sấp mình dưới chân thánh Gioan, nói: "Xin con tha cho Mẹ, vì Mẹ đã thiếu sót bổn phận làm Mẹ đối với con. Mẹ xin hạ mình cảm ơn con, vì lòng tốt lành con đã giúp đỡ Mẹ như Con Chí Thánh của Mẹ đã giúp Mẹ. Xin con chúc lành cho Mẹ để Mẹ đến hoan hưởng ánh nhìn của Chúa Tạo Thành Mẹ". Mẹ tiếp tục giã từ từng Tông đồ, từng môn đệ, và chung tất cả những người đến tham dự rất đông. Rồi Mẹ đứng lên và nói với các Tông đồ rằng: "Hỡi các con rất yêu dấu, các con là thầy của Mẹ, Mẹ đã thiết tha yêu thương các con trong Con Chí Thánh Mẹ. Lúc nào Mẹ cũng nhìn thấy Người trong các con là bạn thân và là người ưu tuyển của Người. Theo ý Người, Mẹ sắp về trời. Nhưng ở đó, Mẹ hứa sẽ vẫn luôn ấp ủ các con trong Trái Tim Mẹ như một người mẹ. Xin các con hãy cố làm vinh danh Chúa, và truyền bá đức tin; các con hãy giữ lời Con Chí Thánh Mẹ, hãy tưởng niệm về cuộc đời và cái chết của Người, hãy thực hành giáo lý của Người, hãy yêu mến Giáo hội. Các con hãy thương yêu nhau trong mối giây đức ái thuận hòa. Còn con, hỡi Phêrô, Mẹ xin trao phó cho con Gioan và tất cả mọi người".

Những lời đó như những mũi tên lửa xuyên cắm vào tâm hồn hết mọi người hiện diện. Ai cũng đau khổ tái tê, trào lệ phục xuống lạy Người Mẹ yêu dấu của mình. Tiếng nấc nở nghẹn ngào, tiếng than khóc bi ai của họ đã rung động mạnh tâm hồn Mẹ, khiến Mẹ cũng phải sụt sùi. Một lúc sau, Mẹ khuyên mọi người im lặng cầu nguyện với Mẹ…



Ngày 3


  TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)


Our Lady of the Assumption Roman Catholic Church – Strafford ...

 

 

NGÀY THỨ BA

Kính Trái Tim rất mực khiêm nhượng Mẹ

Xin ơn biết mình.

 

Lạy Trái Tim rất mực khiêm nhượng Mẹ Maria!

Trái Tim Mẹ đã thắng hỏa ngụccai trị ma quỉ, Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ Thiên Chúa, là tòa Chúa Ba Ngôi ngự trị, thay thế cho mọi bậc thần thánh, thay thế  cho loài người cách riêng.

Ôi! Trái Tim quyền phép cao cả, Trái Tim trọn lành tốt đẹp, đã hạ mình xuống thẳm sâu dưới hết mọi người, Mẹ đã sống một cuộc đời rất khốn khó bần cùng, rất kín đáo ẩn dật - đã xưng mình là tôi tá hèn hạ Chúa Cao Cả, vì Trái Tim Mẹ đã hạ mình xuống quá, nên đã làm cho Chúa Cả yêu dấu Mẹ hơn hết mọi tạo vật.

Ôi! Lạy Mẹ yêu mến, xin vì Trái Tim rất khiêm nhượng Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con được nhìn biết sự thật, biết mình con khốn nạn hèn hạ tội lỗi, vui chịu giày đạp khinh dể, để nên giống Trái Tim Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM


  Mẹ Maria: muốn được chết như Con  


Lúc bầu không khí êm đềm đã trở lại trong phòng, Chúa Giêsu từ trời xuống trên một ngai rất lộng lẫy chói ngời, và với một đoàn tháp tùng là toàn thể các thánh và vô số thiên thần, cả ngôi nhà Tiệc Ly tràn ngập ánh vinh quang. Mẹ Maria sấp mình trước mặt Chúa, kính hôn chân Chúa, và làm việc tạ ơn khiêm nhượng hết sức thẳm sâu lần cuối cùng ở thế gian. Chúa Giêsu chúc lành cho Mẹ, rồi nói: "Mẹ rất yêu dấu của Con, Con đã chọn Mẹ là nơi lưu ngụ. Nay đã tới giờ Mẹ phải từ biệt trần gian để lên hưởng vinh hiển của Cha Con và của Con; trên đó đã chuẩn bị cho Mẹ ngay bên hữu Con một địa vị Mẹ sẽ thụ hưởng đời đời. Nhưng, Con đã muốn cho Mẹ, với tư cách là Mẹ của Con, khi vào trần thế, Mẹ đã không vương chút tì ố, giờ đây Con cũng muốn Mẹ ra khỏi thế gian mà không phải chết. Nếu Mẹ không muốn phải qua cái chết, xin Mẹ đến với Con đi". Mẹ lại cúi sâu lạy Chúa Giêsu và trả lời với một thái độ rất hân hoan rằng: "Con là Chúa của Mẹ, Mẹ xin Con cho phép Mẹ là nữ tì của Con đây được vào nước hằng sống qua cửa sự chết chung cho mọi người. Mẹ đã cố gắng theo Con khi sống, Mẹ cũng xin theo Con cả khi chết nữa mới phải lẽ".

Chúa Giêsu chấp thuận quyết định ấy của Mẹ. Tức thì các vị thiên thần xướng lên nhiều ca khúc của Salômôn với nhiều thánh ca mới lạ. Chỉ có thánh Gioan và một vài Tông đồ nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng mọi người, cả những người ở ngoài phố đều được nghe tiếng nhạc trời. Nhà Tiệc Ly ngập đầy hương thơm thiên quốc, tỏa cả ra ngoài. Một ánh sáng chói lọi từ nhà ấy giãi chiếu ra, ai ai cũng nhìn thấy. Có rất nhiều dân chúng Giêrusalem tuốn đến xem. Mẹ Maria cúi mình trên chiếc bục gỗ nhỏ của Mẹ, chắp hai tay lại, mắt nhìn cắm vào Chúa Giêsu, Trái Tim Mẹ cháy bừng lên trong tình yêu mến Chúa. Khi thiên thần hát đến câu sau này trong chương hai sách Diễm Ca: "Bạn Tình Ta ơi, mau dậy đi nào. Đến đi thôi: mùa đông qua rồi", Mẹ Maria thốt lên những lời sau cùng này của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá: "Chúa ơi, con xin phó linh hồn con trong tay Chúa", Mẹ nhắm mắt, tắt hơi. Mẹ đã tắt hơi vì tình yêu quá mãnh liệt, không còn phép lạ nào cản ngăn nữa, nên đã phá vỡ những ràng buộc của thân xác, chứ không phải tại một suy nhược bệnh tật, hay tai nạn nào. Mẹ sống là nhờ phép lạ. Phép lạ ngừng, Mẹ đi vào cõi chết.

Linh hồn nguyên tuyền của Mẹ Maria giã từ Thân Xác trinh vẹn của Mẹ, lên tới bên hữu Chúa Giêsu trên ngai của Chúa. Ngay lúc đó, Mẹ được tôn lên ngai trong một vinh quang khôn sánh. Tại nhà Tiệc Ly, mọi người nghe tiếng nhạc thiên quốc xa dần trong không gian: đoàn thần thánh tháp tùng đã đi theo Chúa Giêsu và Mẹ Maria lên Thiên đàng rồi.

Thi thể Mẹ Maria, một thi thể từng là cung thánh của Thiên Chúa hằng sống, mặc một vẻ lộng lẫy rất chói ngời và tỏa lên một mùi hương thanh thoát, ở giữa một nghìn thiên thần hầu cận của Mẹ. Các Tông đồ và môn đệ đau sầu, bùi ngùi, buồn khổ, nhưng hân hoan trước những sự việc lạ lùng vô song ấy. Tất cả đều như ngất ngây một lúc dài, rồi mới bắt đầu hát lên được nhiều thánh ca và thánh vịnh tôn kính Mẹ là Nữ Vương mình. Mẹ qua đời vào thứ Sáu, lúc ba giờ chiều, ngày 13 tháng tám năm 55 sau Chúa Giáng Sinh. Vào năm ấy Mẹ được 70 tuổi, kém hai mươi sáu ngày, tính từ ngày mười ba tháng tám lên tới ngày mồng tám tháng chín là ngày sinh của Mẹ. Mẹ sống còn lại sau Chúa Giêsu hai mươi mốt năm, bốn tháng, mười chín ngày.

Trên thiên đàng hoan hỉ tràn ngập, nhưng ở dưới đất đầy màu tang và tiếng khóc. Các Tông đồ, các môn đệ và các tín hữu, tất cả đều thổn thức buồn sầu không nguôi trước cuộc ly trần của Người Mẹ chí ái, Đấng Bảo trợ và là Nguồn vui của họ. Chúa phải thêm sức mạnh cho họ, vì lúc nào Người cũng cấp cứu các con yêu của Người, để họ khỏi bị đau thương đè bẹp và lo làm những nghĩa vụ sau cùng đối với Thi thể chí thánh của Mẹ. Các Tông đồ đặc biệt đắn đo, đúng mức, đã quyết định sẽ an táng Mẹ tại thung lũng Giosaphát trong một ngôi mồ mới mà Chúa Quan Phòng vừa liệu cho một cách mầu nhiệm. Theo tục người Do thái, Thể Xác Chúa Giêsu đã được khâm liệm trong một tấm khăn liệm dài với nhiều hương liệu, nên các Tông đồ cũng khâm liệm Thi thể Mẹ Maria như vậy. Để thi hành ý định đó, các Người đã cho mời hai thiếu nữ đạo hạnh mà Mẹ đã trối lại cho hai áo ngắn đến, ủy cho họ việc khâm liệm, và nhặn họ phải hết sức thận trọng kính cẩn. Hai thiếu nữ đó hết sức tôn kính vào phòng nguyện của Mẹ; nhưng trước ánh ngời chói bao quanh Thi thể chí thánh của Mẹ, họ bị lóa mắt không thể xác định được là Thi thể Mẹ nằm ở chỗ nào.

 


  Ngày 4 

TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)

 

Assumption of the Blessed Virgin Mary - Our Lady of the Mountain ...

NGÀY THỨ BỐN

Kính Trái Tim hay thương xót Mẹ

Xin ơn Bác Ái.

 

Lạy Trái Tim đầy tình thương xót Mẹ Maria!

Chúa đã đặt Mẹ làm Đấng ban phát mọi ơn cho thế gian, đại diện lòng thương xót vô hạn lượng của Chúa, nên Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy từ bi bác ái, xứng một Từ Mẫu cả loài người, Mẹ đã soi động, hoặc chính Mẹ đã sáng lập các dòng từ thiện, các hội bác ái trong Giáo Hội, Mẹ hằng tiếp đón mọi nỗi khốn khó âu lo, Mẹ hằng săn sóc cứu vớt mọi cơn phong ba bão táp của Giáo Hội, Trái Tim Mẹ là nơi ẩn náu các tội nhân, là thuốc giải phiền cho kẻ lo âu khốn cực.

Ôi! Lạy Mẹ từ bi bác ái của nhân loại, cúi xin vì lòng thương xót Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con một tấm lòng thiết tha yêu mến nhau, yêu mến anh chị em con trong Trái Tim Mẹ, quên mọi tư lợi, mau mắn sẵn sàng hy sinh để cứu vớt mọi nỗi đau khổ của anh chị em đồng bào, để con nên giống lòng thương yêu quảng đại Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM


Mẹ Maria: Được an táng trong mồ


Vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, họ ra thuật lại sự kiện đó với các Tông đồ. Các Người hiểu ngay ra rằng không thể khâm liệm xác từng là Hòm Bia Thánh của Tân Ước đó theo luật chung được. Thánh Phêrô và thánh Gioan vào phòng nguyện; hai Người nghiệm thấy rõ ràng ánh ngời chói đó, đồng thời nghe tiếng các thiên thần hát: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ". Các vị khác hát rằng: "Mẹ Đồng Trinh trước sinh Con, Mẹ Đồng Trinh lúc sinh Con, Mẹ Đồng Trinh sau sinh Con". Hai thánh Tông đồ ngẩn người một lúc trước quang cảnh đó, rồi quì xuống cầu nguyện xin Chúa soi cho biết phải làm thế nào. Tức thì có tiếng trả lời: "Không ai được động tới hay mở Thi thể chí thánh này ra". Chính Mẹ Maria là Nữ Vương những người đồng trinh đã cẩn phòng mà xin Chúa như vậy.

Lúc đó, hai thánh Tông đồ đi lấy áo quan, đem vào bên giường Mẹ. Ánh chói ngời dịu đi. Hai Người hết sức kính cẩn cầm các chéo áo, nương nhẹ đặt Thi thể Mẹ vào áo quan y nguyên thế nằm cũ. Hai Người cảm thấy Thi thể Mẹ không có một chút sức nặng nào: ngay tấm áo cũng không nhìn thấy. Ánh ngời chói vẫn cứ giảm đi mãi, cho tới lúc mọi người có thể nhìn thấy gương mặt và đôi tay Mẹ. Đó là mối ân cần Chúa giữ riêng hẳn cho Mình, để lo cho Mẹ rất trinh trong của Người. Ngay đối với Thể Xác thần hóa của chính Người, Người cũng không bảo trì đến thế.

Các Tông đồ tự khiêng lấy Xác Thánh là Đền thờ Thiên Chúa của Mẹ, qua các phố Giêrusalem với một trật tự đẹp đẽ nhất, hợp với một đám tang đẹp đẽ nhất. Chúa đã gợi ý cho toàn thể dân thành đi dự tang lễ Mẹ Chí Thánh Người. Hầu như không có một người Do thái nào hay một người Dân ngoại nào lại không đến dự khi nghe tin. Nhưng trong cõi vô hình còn có một đám tang lộng lẫy hơn nữa. Trước tiên là một nghìn thiên thần hầu cận Mẹ, vừa đi vừa cử nhạc trời. Tiếp đến, một số đông đảo các thiên thần khác đi theo, rồi đến các tổ phụ, các tiên tri, thánh Gioakim và thánh nữ Anna, thánh Giuse và thánh Gioan Tiền hô. Sau cùng là một số rất đông các thánh khác.

Trên đường tới mồ đã xảy ra rất nhiều phép lạ. Tất cả bệnh nhân đã dự đám tang đều được hoàn toàn lành mạnh. Nhiều người quỉ ám đã được giải cứu ngay trước khi họ đến gần quan tài Mẹ. Người Do thái và Dân ngoại trở lại đạo Chúa rất đông, đến nỗi sau đó phải dành nhiều ngày để dạy đạo và rửa tội cho họ. Bất cứ ai đi dự tang lễ đều cảm hưởng một hương thơm thanh thoát từ thi thể thánh của Mẹ tỏa ra, đều được thưởng thức ca nhạc nhiệm mầu của các thiên thần, được nhận thấy nhiều sự kiện phi thường, và thảy đều kinh ngạc tán thưởng. Họ đều cao tiếng xưng tụng rằng: Thiên Chúa đã tỏ rạng những ánh cao quang của Người nơi Mẹ Maria. Họ đấm ngực ăn năn sám hối thật tình. Cả những động vật vô linh cũng không thiếu mặt trong đám lễ an táng Đức Nữ Vương vũ trụ: lúc Xác thánh Mẹ gần đến mồ, người ta thấy một số đông vô kể chim đủ loại, và nhiều dã thú, chim hót lên những giọng bi ai, dã thú kêu lên những tiếng buồn thảm, tỏ ra lòng chúng luyến tiếc Mẹ, như là chúng cũng cảm nghiệm được sự mất mát to lớn mà mọi loài đều phải chịu này. Sau cùng, một điều lạ hơn nữa là những bó đuốc soi đường không những không lụi tắt, mà cũng không hề hao hụt chút nào.

Khi tới phần mộ, thánh Phêrô và thánh Gioan để Xác thánh vào, cũng với một niềm tôn kính và dễ dàng như khi đặt vào áo quan. Các Người lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ theo thông tục, sau khi đã che trên Thi thể Mẹ một khăn phủ mặt cách hết sức nương nhẹ.

Lễ an táng xong, các thần thánh trở về trời; nhưng các thiên thần hầu cận Mẹ vẫn còn ở lại, tiếp tục tấu nhạc kính tôn. Dân chúng giải tán. Các Tông đồ và môn đệ vừa đi vừa sụt sùi sa lệ, trở về nhà Tiệc Ly. Theo quyết định của các Người, một số Tông đồ và môn đệ liên tục ở lại bên phần mộ của Mẹ bao lâu còn nghe thấy tiếng nhạc thiên thần. Riêng thánh Phêrô và thánh Gioan luôn luôn đến thăm mồ và ở lại lâu hơn các vị khác: tâm hồn và kho tàng các Người ở cả nơi mồ Mẹ.

Hương thơm tỏa ra từ Xác thánh của Mẹ lan khắp nhà Tiệc Ly, suốt một năm còn phảng phất. Riêng tại phòng nguyện của Mẹ, hương thơm ấy vẫn thơm phức nhiều năm. Nơi đây, tất cả những ai đau khổ đều đến kính viếng và tìm được một phương dược lạ lùng chữa gian nan họ chịu. Cho tới mãi sau này, khi dân thành Giêrusalem phạm quá nhiều tội, những ơn lạ ấy mới ngưng ban.


  Ngày 5  

 

TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)


The Hope of Mary's Assumption | Our Lady of the Assumption ...

 

 

NGÀY THỨ NĂM

Kính Trái Tim Mẹ hằng vâng Ý Chúa

Xin ơn kết hợp chặt chẽ với Trái Tim Mẹ.

 

Lạy Trái Tim Mẹ Maria hằng kết hợp chặt chẽ với Thánh Ý Chúa không hề ngơi!

Chúa đã đặt Mẹ làm trung gian cho nhân loại, làm giềng mối liên lạc giữa các linh hồn Chúa kén chọn, nên Trái Tim Mẹ đã nên trung tâm yếu điểm của hết mọi linh hồn muốn đến cùng Chúa, Trái Tim Mẹ đã nên nguồn mạch thông ơn kết hợp mật thiết cho các linh hồn.

Ôi! Trái Tim Mẹ đã thu phục biết bao người xa Chúa, nay đã vào lò lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa, Trái Tim Mẹ đã làm cho biết bao tâm hồn ơ hờ lãnh đạm, nay lại được thiết tha yêu mến Chúa Giêsu, biết bao vị đại thánh anh hùng đã được hoàn toàn theo ý Chúa, đã kết hợp cùng Chúa chí tình thân ái, là do Trái Tim Mẹ đã hướng dẫn, do lòng Mẹ đã cưu mang sinh dưỡng giữ gìn.

Ôi! Trái Tim Mẹ là chính lòng đã cưu mang sinh dưỡng giữ gìn Chúa Giêsu của hết mọi linh hồn Chúa kén chọn, xin Mẹ vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con hằng được kết hợp với Trái Tim Mẹ trong mọi việc con làm, không giây phút nào ngơi, từ khởi sự cho đến hoàn thành, xin Mẹ dắt dìu chỉ dẫn, để con nên giống Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM


Mẹ Maria: Hồn Xác Mông Triệu về Trời


Linh hồn rất thánh của Mẹ Maria đã hưởng phúc thiên đàng được ba ngày, Thiên Chúa tỏ cho thần thánh biết quyết định hằng hữu của Người là phục sinh cho Xác thể đáng kính của Mẹ. Tới lúc đó, Chúa Giêsu từ trời, đem theo Linh hồn Mẹ chí ái Người xuống mồ thánh của Mẹ giữa vô số đoàn các thiên thần, các vị tổ phụ và các tiên tri. Đến mồ Mẹ, Chúa phán với đoàn tháp tùng rằng: "Mẹ của Cha đã được đầu thai Vô Nhiễm, để Cha mặc lấy Nhân Tính Cha từ nơi bản thể vô nhiễm của Mẹ. Thể xác Cha là Thể xác Mẹ. Hơn nữa, Mẹ còn đồng công vào hết mọi công trình việc Cứu Chuộc của Cha. Cho nên Cha phải phục sinh cho Mẹ Cha, như Cha đã sống lại, và phải phục sinh cho Mẹ vào cùng lúc Cha đã sống lại, vì Cha muốn Mẹ nên tương tự Cha trong mọi sự". Toàn thể các thánh đều ca tụng Chúa vì sự quyết định ấy, nhất là Adong Evà, Thánh Cả Giuse và hai thánh song thân của Mẹ.

Tức thì Linh hồn hiển vinh của Mẹ vào lại Thân xác đồng trinh của Mẹ, trả lại sự sống cho Thân xác ấy, mà không hề động chạm gì đến tảng đá che mồ, hay đảo lộn những nếp áo và khăn phủ mặt. Không thể nào tả lại được vẻ mĩ lệ và ánh sáng chói ngời trang sức cho Mẹ lúc ấy. Ta chỉ cần nói rằng Chúa Giêsu muốn trả lại cho Mẹ tất cả những gì Người đã tiếp nhận từ Mẹ lúc Nhập Thể đã đủ. Hôm đó là ngày Chúa nhật, 15 tháng 8, liền ngay sau nửa đêm. Xác thánh Mẹ Maria ở trong mồ ba mươi giờ y như Xác thánh Chúa Giêsu.

Lúc đó diễn ra từ phần mộ của Mẹ về thiên đàng một cuộc cung nghinh trang trọng không thể tả hết giữa thanh âm của một điệu nhạc say lòng. Các vị thánh và các thiên thần vào thiên đàng vị nào theo địa vị nấy. Sau cùng là Chúa Giêsu Kitô với Mẹ Rất Thánh Người ở bên hữu. Toàn thể thần thánh đều quay về phía Mẹ để nhìn ngắm và chúc tụng Mẹ trong một nguồn hoan lạc mới lạ, những khúc thánh ca mới và những lời ở trong chương ba sách Diễm Ca. Khi Mẹ tới bệ ngai Chúa Ba Ngôi, Chúa đã tiếp đón Mẹ với một tiếp đón thỏa tình nhất. Chúa Cha phán với Mẹ: "Con rất yêu dấu của Cha, con hãy lên cao hơn trên tất cả mọi thụ tạo". - Và Chúa Con thêm: "Mẹ ạ, xin Mẹ nhận từ tay Con phần thưởng Mẹ đáng được". - Đến lượt Thánh Linh nói: "Bạn dấu yêu, hãy vào hưởng nguồn vui vĩnh cửu xứng với tình trạng trinh trong của Bạn".

Mẹ Maria chìm ngập trong đại dương vô cùng của Thần Tính Thiên Chúa. Khi Mẹ đã được tôn lên ngai thần linh, Chúa tuyên dương cho cả triều đình thiên đàng đang tràn ngập tán thưởng, biết những đặc ân đã thông ban cho Mẹ qua sự Mẹ thông phần vào Uy Linh của Người. Chúa Cha phán: "Maria là Nữ tì của Chúng Ta, từng làm nên những khoái lạc đầu tiên của Chúng Ta, và đã không bao giờ bỏ mất tước hiệu ấy. Người có toàn quyền trên cả Vương Quốc Chúng Ta. Người được nhìn nhận và tôn phong là Chủ Mẫu chính thức vừa là Nữ Vương độc nhất". - Chúa Con phán: "Hết mọi thụ tạo Cha đã sáng tạo và cứu chuộc đều thuộc quyền Mẹ chân thực của Cha: Mẹ là Nữ Vương chính thức cai trị tất cả những gì Cha là Vua cai trị". - Sau cùng Chúa Thánh Linh phán: "Hỡi Bạn, với danh nghĩa là Hiền Thê của Ta, danh nghĩa mà Bạn đã tận trung ứng đáp, Bạn được lĩnh vương miện Nữ Vương cho đến muôn đời".

Ba Ngôi Thiên Chúa đặt trên đầu Mẹ một vương miện vinh quang cực kỳ lộng lẫy, rạng chiếu luồng sáng tuyệt kỳ, sẽ không bao giờ có nữa. Cùng lúc ấy, từ ngai Chúa phán ra lời này:

"Hỡi Người Chí Ái của Chúng Ta, Vương Quốc của Chúng Ta là Vương Quốc của Người. Người là Chủ Mẫu, là Nữ Vương hết mọi thụ tạo. Từng được ân sủng nâng cao lên trên mọi loài, nhưng Người đã tự nhận mình hèn kém, hạ mình xuống dưới hết mọi loài. Giờ đây, Người hãy lên chiếm địa vị tuyệt cao xứng với Người. Từ ngai cao cả này, Người hãy thống trị toàn thể thụ tạo: hỏa ngục, trần gian và thiên đàng. Ma quỉ, loài người và thiên thần đều phải tùng phục Người. Chúng Ta trao ủy cho Người quyền bính thần linh của Chúng Ta. Người sẽ nâng đỡ, ủi an, bảo trợ và làm Mẹ của hết mọi người công chính cũng như làm Mẹ của cả Giáo hội chiến đấu. Để thi hành sứ mệnh đó, một lần nữa Chúng Ta tôn nhiệm Người làm Đấng Bảo Quản, Đấng Phân Phát mọi kho tàng của Chúng Ta. Những gì thuộc quyền Chúng Ta cũng thuộc quyền Người, như Người đã luôn luôn là của Chúng Ta". 

 


    Ngày 6 


  TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)


The Blessed Virgin Mary, Assumed into Heaven | Assumption of mary ...

 

 

NGÀY THỨ SÁU

Kính Trái Tim trung thành Mẹ

Xin ơn bền vững.

 

Lạy Trái Tim trung tín thật thà Mẹ Maria!

Chúa đã đặt Mẹ làm tiêu biểu diễn vẽ hệt hình Chúa Ba Ngôi hơn hết, để loài người nhìn biết sự chân thật, Mẹ là Đàng đưa dẫn các linh hồn đến sự chân chính là Thiên Chúa, nên Chúa đã ban cho Mẹ được thông minh thượng trí, không hề bị thần dối trá lừa đảo, đã ban cho Mẹ lòng sắt đá vững bền cương quyết, không thể  lừa dối tạo vật, tắt một lời là Chúa đã ban cho Mẹ toàn thắng thần dối trá.

Ôi! Trái Tim Mẹ đã trung thành với Chúa Ba Ngôi mọi bề, trung thành trong hết mọi điều khấn hứa, trung thành cùng mọi lề luật, trung thành với hết mọi linh hồn thành thực đến kêu xin Mẹ.

Lạy Trái Tim Mẹ Maria thật thà trung tín, con đây đã thuộc trọn về Mẹ, hồn xác con đã nên của riêng Mẹ, xin vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con một trái tim có mãnh lực - luôn luôn trung thành với Mẹ, trung thành với lý tưởng, với hết mọi lề luật, trung thành với hết mọi điều khấn hứa, với hết mọi ơn soi sáng của Mẹ, để con cũng nên giống Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM


Mẹ Maria: Nữ Vương Trời Đất


Để thể hiện những đặc ân trao ban cho Đức Nữ Vương vũ trụ, Thiên Chúa ra lệnh cho toàn thể thần thánh trên trời phải tùng phục Mẹ, nhìn nhận Mẹ là Chủ Mẫu mình. Toàn thể thần thánh đều tôn phục Mẹ: những vị được ở thiên đàng cả hồn xác đều sấp mình trước mặt Mẹ và đều suy phục Mẹ bằng những việc tôn kính bề ngoài. Đấy chính là phần thưởng cho đức khiêm nhượng Mẹ đã tỏ ra để tôn kính các thánh khi Mẹ còn tại thế. Việc tôn phong Mẹ là Nữ Vương thiên đàng này đã trào đổ một nguồn vui phụ trội cho toàn thể thần thánh. Những vị được hoan hỉ thêm nhiều hơn cả là Thánh Cả Giuse, thánh Gioakim, thánh nữ Anna, rồi những thánh thân nhân và các thiên thần hầu cận Mẹ.

Khi nhìn ngắm Thân xác hiển vinh của Mẹ, các thánh nhận thấy nơi ngực Mẹ có một hình cầu nhỏ mĩ lệ ngời sáng đặc biệt, đã và sẽ vẫn còn gây cho các Người một tâm tình thán thưởng và hân hoan khôn tả. Đó là một bằng chứng, một ân thưởng việc Mẹ vẫn giữ mãi trong Trái Tim Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể dưới hình Nhiệm Tích, sau khi Mẹ đã rước chịu rất xứng đáng, không chút bất toàn nào. Về những ân thưởng khác tương quan với công nghiệp Mẹ lập, không thể nào tả được. Mỗi người được tuyển chọn sau này sẽ thấy ở trên trời, tùy mức độ xứng đáng của họ.

Trong lúc ở trên thiên đàng, xảy ra những sự kiện vinh quang đó, ở trần gian, nơi phần mộ của Mẹ, vào ngày thứ ba, thánh Phêrô và thánh Gioan nhận thấy rằng tiếng ca nhạc thần trời đã ngưng bặt. Nhờ ánh sáng Thánh Linh soi, các Người kết luận rằng Mẹ Maria đã phục sinh và lên trời cả hồn xác. Với tư cách Nguyên Thủ của Giáo hội, thánh Phêrô quyết định là phải tin chắc việc lạ lùng này. Để mọi người đã chứng kiến cái chết và dự tang lễ Mẹ, cũng xác nhận là Mẹ đã sống lại, nhằm mục đích đó, Người họp các Tông đồ, các môn đệ và các tín hữu lại quanh mồ Mẹ. Người trình bày với các vị ấy những lý do Người phải xác chứng rõ với Giáo hội là phép lạ ấy có thật, một phép lạ phải được mọi thế kỷ tôn kính, làm hiển vinh Chúa Giêsu và Mẹ Người hơn. Tất cả mọi người đều chấp nhận ý kiến của thánh Phêrô, và, theo lệnh Người, tảng đá che cửa mồ được cất bỏ. Mọi người chỉ còn thấy trong mồ có chiếc áo vẫn còn ở nguyên trạng thái như khi Mẹ mặc và tấm khăn phủ mặt. Thánh Phêrô nâng khăn áo đó lên rồi quì xuống tỏ lòng tôn kính; mọi người cũng lạy phục tôn kính như Người. Vừa thâm tín rằng Mẹ Maria đã được phục sinh và lên trời, vừa thấm sâu một niềm hoan hỉ còn pha lẫn ít nhiều nuối tiếc, các Người hát lên nhiều thánh vịnh và thánh ca tán tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Các Người cứ nán lại phần mộ của Mẹ mãi, không sao ra về được, nên một thiên thần phải từ trời hiện xuống nói với các Người: "Sao chư vị còn ở mãi đây? Nữ Vương của chư vị và của chúng tôi ngày nay đã ngự trên trời cả hồn xác rồi. Mẹ sẽ vĩnh viễn thống trị cùng với Chúa Giêsu trên nước trời. Mẹ sai tôi đến xác quyết với chư vị chân lý đó, khuyên chư vị dắt dìu Giáo hội, tuyên giảng Phúc âm, qui hồi các dân tộc. Mẹ ra lệnh là chư vị ai nấy phải tiếp tục nhiệm vụ mình sớm hết sức. Mẹ hiển ngự trong vinh quang, nhưng Mẹ không quên phù trợ chư vị đâu". Những lời đó đã khích lệ các Tông đồ rất nhiều. Và trong các cuộc hành trình truyền đạo, các Người luôn luôn nghiệm thấy mình được Mẹ bảo trợ, nhất là trong giờ tử đạo, vì lúc đó Mẹ hiện ra với từng vị một và dâng linh hồn các Người lên Thiên Chúa.



  Ngày 7  

 

  TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ 

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC)

 

Holy Day- Assumption of Mary - St. Ann Church & Shrine - Lafayette, IN

NGÀY THỨ BẢY

Kính Trái Tim Mẹ là Cung Thánh

Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần

Xin ơn thánh hóa các Tông Đồ Việt Nam.

 

Lạy Trái Tim Mẹ Maria là Đền Thờ Sống Chúa Thánh Thần!

Chúa đã kén chọn Mẹ làm guôn mẫu, làm lò hun đúc hình tượng Chúa Giêsu trong các linh hồn, nên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần, chính căn nguyên đào tạo thánh thiện, đã nhận Mẹ là Bạn thật tâm huyết, Bạn thật chí tình thân ái, đã thông trót mình ra cho Mẹ, đã đem chính lò lửa yêu mến của Chúa Ba Ngôi vào thay thế  Trái Tim Mẹ.

Ôi! Sự lạ lùng kết hợpTrái Tim Vẹn Sạch Mẹ và Chúa Thánh Thần đã hóa nên một, một căn nguyên đào tạo các giáo hữu, sinh sản các linh hồn thánh thiện.

Ôi! Mẹ yêu mến, con đây đã thuộc trọn về Mẹ, đã đoan hứa trung thành theo ý Mẹ trót đời, đến nài xin Mẹ đoái xem nước Việt Nam yêu quí của con. Mẹ ơi! nước Việt Nam đáng thương xót, con lấy lòng mạnh bạo ngây thơ nài xin Mẹ đoái nhận lời con. Vì Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân hơn mọi bậc thần thánh, trên mọi tạo vật, đã ban cho Mẹ một Trái Tim quyền phép cai trị hỏa ngục, là có ý để Mẹ làm vinh danh Chúa, để Mẹ lôi kéo muôn nghìn linh hồn anh chị em đồng bào chúng con cho khỏi tay quỉ, mà đem về kết hợp cùng Thánh Tâm Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy từ bi bác ái, đã đặt Mẹ lên ngôi cao quí, làm Mẹ Chúa Cứu Thế, làm Bạn Chúa Thánh Thần, là có ý để Mẹ thương những nỗi khốn cực anh chị em đồng bào chúng con đang bị ách nô lệ Satan ràng buộc, đang bị chân độc ác thú dữ vô thần giày xéo.

Ôi Mẹ! Xin Mẹ đoái thương những nỗi đau cực anh chị em đồng bào chúng con còn đang lầm lạc, đang ngồi trong bóng tối tăm sự chết, chưa nhìn biết Chúa, chưa nhìn biết yêu mến Mẹ loài người từ bi bác ái, chưa nếm thử sự êm ái dịu dàng Trái Tim đầy lòng thương xót Mẹ.

Mẹ ơi! anh chị em đồng bào chúng con còn đang bị xâu xé tư bề, trăm nghìn đau khổ, xin Mẹ thương cứu vớt.

Mẹ ơi! Mẹ thương cứu vớt, là Mẹ hãy đào tạo cho nước Việt Nam chúng con, những vị Tông đồ Việt Nam thánh thiện. Xin Mẹ hãy ban cho chúng con những vị Tông đồ hoàn toàn sống theo ý Mẹ, những vị Tông đồ của Trái Tim phép tắc từ bi Mẹ, để đưa anh chị em chúng con về nhận biết quyền phép cao cả và lòng thương xót vô hạn Mẹ, để ngợi khen yêu mến Chúa Ba Ngôi trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đời này và đời sau chẳng cùng. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM 

Bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM


Điềm Lạ Maria - Cuối Đời, Mông Triệu và Nữ Vương  

 

Bài Chia Sẻ về Lễ Mẹ Mông Triệu của TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Lễ Mẹ Mông Triệu (dài - đầy đủ nhất) / Mẹ Maria Mông Triệu (ngắn)

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 6, 2020 at 7:39 AM
Subject: Lễ Chúa Giêsu Biến Hình - TĐCTT: Những Hình Ảnh trên Núi Tabor ở Thánh Địa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Hôm Thứ Ba, ngày 4/8/2020, chúng ta đã chẳng những nghe truyện về Thánh Gioan Vianney, mà còn được xem hình ảnh về ngài, cũng như về nhà thờ Họ Ars của ngài, những tấm hình em chụp trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 5/2017. Hôm nay, lễ Chúa Giêsu Biến Hình Trên Núi Tabor, chúng ta cũng tiếp tục nhìn lại một số hình ảnh, em chụp được hôm Thứ Hai Tuần Thánh 15/2/2020, trong chuyền Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019) của phái đoàn TĐCTT.

Xin Mẹ Maria đầy ơn phúc và nhờ đầy ơn phúc, Mẹ cũng đã được biến hình như Con Mẹ và nhờ Con Mẹ, đến độ, Mẹ đã "mặc mặt trời' (Khải Huyền 12:1) và "rực rỡ như mặt trời" (Diễm Tình Ca 6:10), giúp cho mỗi một người TĐCTT chúng con cũng được tiếp tục biến hình, sau khi đã cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới (Colose 3:9-10) là Chúa Giêsu Kitô, từ khi lãnh nhận phép rửa, để từ từ, cuối cùng chúng con cũng sẽ đạt đến tấm mức Chúa Kitô vẹn toàn (xem Epheso 4:15), đến độ chính Người sống trong chúng con (xem Galata 2:20).

 

Trên cung thánh chính của ngôi Thánh Đường Biến Hình này có bức họa trên tường về biến cố biến hình

(một số bản dịch sử dụng chữ "hiển dung" không chính xác cho bằng "biến hình",

vì cả toàn thân, bao gồm vừa "mặt" của Người ám chỉ linh hồn Người lẫn "áo" của Người ám chỉ thân xác Người nữa.

Bởi Chúa Kitô Biến Hình là biến cố báo trước Nhân Tính của Người sẽ Vượt Qua từ Cõi Chết Tử Giá mà vào Cõi Sống Phục Sinh,

như Người đã báo trước "6 ngày" theo Thánh Mathêu và "8 ngày" theo Thánh Luca ở 2 đoạn Phúc Âm dưới đây:)

Ở dưới hầm (tầng dưới) nhà thờ (từ tầng trên có thể nhìn xuống) có một bàn thờ và các mảnh tường của một nhà thờ từ thời Đế Quốc Byzantine, và nền đá của cái hầm (crypt) này được tin là nơi Chúa Giêsu đứng khi Người biến hình trên núi.

Cuồi lòng nhà thờ hay ngay lối vào từ cuối nhà thờ này,

một bên (phải) là bàn thờ trên tường có hình tiên tri Elia và một bên (trái) có hình Moisen

 

Xin mời quí TĐCTT lắng nghe ĐTC Phanxicô hướng dẫn hôm qua 5/8/2020 về bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội Mùa Đại Dịch Covid-19 ở cái link dưới đây

 ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Thần Đức Chữa Lành Xã Hội Mùa Đại Dịch Covid-19

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 5, 2020 at 7:06 AM
Subject: Re: Thánh Gioan Vianney
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Xin chào bình minh Thứ Tư 5/8/2020, từ Giáo Phận sa mạc rộng đất thưa dân hiếm linh mục San Bernardino California,
Hy vọng quí TĐCTT của em đã có dịp nghe câu chuyện về Thánh Gioan Vianney, 1 trong 2 vị thánh, được nói là được tín hữu Công Giáo Pháp quốc sùng một nhất (cùng với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu).
Không biết trong số quí TĐCTT nghe truyện lại không bật cười chăng? Nếu không, xin cho em biết, em sẽ tặng thưởng 3 Kinh Kính Mừng nhé. 
Sau khi nghe truyện về ngài, xin Quí TĐCTT của em xem tiếp hình ảnh về ngài và nhà thờ Họ Ars ngày xưa, nơi phái đoàn TĐCTT 58 người tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 2019, đã kính viếng hôm 19/5/2017.
Trong số các hình ảnh em chụp được hôm ấy, bao gồm cả hai kỷ vật quí báu liên quan đến đời sống thánh thiện gương mẫu của ngài, đó là những đồ vật nhà bếp khổ hạnh và tòa giải tội của ngài.
Tiếp tục tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho thời nào thánh ấy như ngài, để nêu gương cho cả TĐCTT chúng ta hiện nay nữa. Mời quí TĐCTT ngắm lại một số tấm hình tiêu biểu dưới đây.
Cám ơn quí TĐCTT của em.
em tĩnh

Nhà bếp của Cha Sở Họ Ars Gioan Vianney, Vị Thánh Khổ Hạnh chuyên hãm mình ăn khoai cả đời

Thánh Gioan Vianney chẳng những ăn chay mà còn đánh tội nữa, để chẳng những đền tội lỗi của mình mà còn đền tội cho những hối nhân đến xưng tội với ngài nữa.

Bởi thế lũ ma quỉ rất căm tức thánh nhân vì ngài đã cướp lấy khỏi tay chúng biết bao nhiêu là mồi ngon cho hỏa ngục,

nên chúng đã quấy phá ngài nhất là về đêm là lúc ngài cần nghỉ ngơi một chút để lấy sức làm mục vụ.

Ở nơi đây, dưới thánh tích của ngài là một chút chất ở bộ não,

một số chúng tôi bấy giờ đã khởi hứng hát bài Lúa Chín Đầy Đồng để xin ngài chuyển cầu cùng Chúa ban thêm ơn gọi linh mục cho Giáo Hội

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT, giống Cha Sở Họ Ars Gioan Vianney hai điều:

khuôn mặt và ham thích giải tội, và

ngay tại nhà thờ có tòa giải tội của Cha Sở Họ Ars này, ngài đã giải tội cho hơn một chục anh chị em bấy giờ xưng tội với ngài.

 

Băng qua khuôn viên ở giữa này từ nhà xứ cũ của Cha Sở Họ Ars, phái đoàn tiến sang Nhà Thờ

Tại nguyện đường là nơi Thánh Gioan Vianney cử hành Thánh Lễ, chúng tôi đã hát bài Từ Ngàn Xưa cầu cho các vị linh mục của Chúa ngày nay

Một số chị đang chờ xưng tội với Cha Sở Họ Ars Việt Nam Nguyễn Đức Minh tại nhà thờ của vị thánh này

Tòa giải tội (kín) ở trong có Cha Đức Minh đang giải tội

Ở cuối nhà thờ, phía bên phải nhìn lên, 1 vị linh mục đang ngồi chờ giải tội (hở)

 

 

Tòa giải tội trước đây của Cha Sở Họ Ars, quan thày của các cha xứ. Không ngờ một chủng sinh dốt nát như ngài,

không đủ khả năng về kiến thức để làm linh mục, mà Chúa lại chọn làm linh mục nhờ nhân đức của ngài

 

 

Cha Thánh Gioan Vianney rất tôn sùng Đức Mẹ và ngài đã hiến dâng Họ Ars cho Mẹ năm 1836. 10 năm sau, Mẹ Maria hiện ra ở La Salette năm 1846 với hai thiếu niên nam nữ và nhắn nhủ ít là 2 điều cụ thể, đó là:

1- Hãy tôn trọng sự nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy và 2- hãy kính trọng thánh danh Thiên Chúa.

Họ Ars chỉ có 230 người, thế mà, Chúa Nhật họ cũng cứ làm việc, hay chè chén múa nhẩy trong các quán nhậu.

Thánh nhân đã khuyên bảo trong tòa giải tội và trên tòa giảng về tội lộng ngôn phạm thượng và tội nhẩy múa buông tuồng mất nết của con chiên bổn đạo, đến độ ngài không ban ơn xá giải cho những ai cứ nhẩy múa...

Nếu trong Bí Mật La Salette: 

"Mẹ kêu gọi Những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô,

những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng,

trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian",

thì bấy giờ còn ai bằng hay như hoặc hơn Cha Sở Họ Ars, Thánh Gioan Vianney đáng kính của chúng ta!

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 4, 2020 at 5:41 PM
Subject: Thánh Gioan Vianney
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

XIN MỜI QUÍ TĐCTT CỦA EM NGHE TRUYỆN THÀNH VIANNEY HÔM NAY NHÉ. HAY TUYỆT VỜI. ĐỐ ANH CHỊ NÀO KHÔNG PHÌ CƯỜI KHI ĐẾN CHỖ KHÔNG THỂ NHỊN CƯỜI...

VỚI TÂM TÌNH CẢM TẠ CHÚA VÀ CẦU CHO CÁC CHA SỞ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, TRONG ĐÓ NHÓM TĐCTT CÓ CHA TRỊNH ĐỨC HÒA VÀ CHA PHẠM HỮU ĐẠT GP DALLAS TX, CHA LÊÔ HUYẾN, CRM FLORIDA, CHA PHẠM QUỐC TUẤN GP ORANGE CA, VÀ CHA TRẦN XUÂN TÂM TGP WASHINGTON MARYLAND, CHA ĐÀO XUÂN THÀNH, TGP SEATTLE WA

XIN THÁNH GIOAN VIANNEY GIÚP CHÚNG TA NỖ LỰC NÊN THÀNH NHƯ NGÀI.  
XIN BẤM VÀO CÁI LINK ThanhGioanVianney.mp3 
em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 4, 2020 at 9:01 PM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH MARIA TRẦN THỊ THẢO
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em vừa nhận được ai tín từ Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II - 2011 GP Orange CA, về biến cố vĩnh viễn lên đường về quê hương Thiên quốc của mẹ chị là LH Maria Trần Thị Thảo, vào lúc 12:30 am hôm nay, Thứ Ba 4/8/2020, Lễ Thánh Gioan Vianney, tại Orange County, hưởng thọ 90 tuổi.

 

Qua điện thoại, em đã đại diện chung Nhóm TĐCTT phân ưu cùng Chị Lý Nguyễn Oanh, và xin chị cho biết chương trình hậu sự để có thể tham dự. Chị đã cho biết như sau: 

Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange CA

Thời điểm: Thứ Ba ngày 11/8/2020

10 am: Viếng xác và cầu nguyện 

11 am: Thánh lễ an táng

 

Tất cả mọi sự đều ở ngoài nhà thờ, không giới hạn số người.  

Đây là một cơ hội rất thuận lợi để Nhóm TĐCTT chúng ta được thỏa tình nhung nhớ nhau bấy lâu nay, bằng việc kéo nhau đến hội ngộ tang chế này nhé. 

Xin mặc đồng phục mầu tím, mầu thương đau lẫn thương xót, hợp với mùa đại dịch covid-19 thảm thương hiện nay.

 

Nhóm TĐCTT Nam California sẽ xin 1 lễ cầu hồn cho người mẹ quá cố của Chị Lý Nguyễn Oanh.

Đồng thời chung nhóm cũng sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho LH Maria, trong giờ kinh chiều, kể từ ngày mai, Thứ Tư mùng 5/8 đến hết Thứ Sáu mùng 7/8/2020.

Xin quí TĐCTT  hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria, mẹ của một người chị em chúng ta vừa qua đời nhé.

Hẹn tái ngộ cùng quí anh chị trong dịp tang chế đặc biệt này.


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 1, 2020 at 9:50 PM
Subject: TĐCTT chiêm ngưỡng Các Thánh Nhân
To: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trong giờ kinh trưa và kinh chiều của Nhóm TĐCTT chúng ta, ngoài một số truyện về các con chiên của LTXC, ngoài loạt 8 bài liền, (từ Thứ Sáu Tuần Trước tới hết hôm nay, Thứ Bảy 1/8/2020), về Âm Mưu Hỏa Ngục, một truyền dài nhiều tập, còn rất hấp dẫn hơn cả phim tầu, đến nỗi, hôm nay, có chị còn nói hào hứng theo dõi đến quên cả đói bụng, và ngoài các bài Huấn Từ Truyền Tin hằng tuần vào Chúa Nhật, như em đã gừi cho riêng TĐCTT mấy tuần vừa qua, còn có các truyện các thánh nữa, khi tới lễ nhớ các ngài, những câu truyện được, nhất là các vị tiến sĩ Giáo Hội, chính ĐTC Biển Đức XVI kể mới thú vị và đích xác chứ! 

 

Bởi thế, nhân những tháng 7-8 là những tháng có nhiều vị thánh chúng ta quen biết, hay chưa biết cũng cần biết, em xin gửi tặng quí TĐCTT của em những câu truyện về các ngài, không bao giờ out of date, dù lễ các ngài đã qua, những câu truyện em đã tích tụ được một số bài về các thánh đã được Giáo Hổi tưởng nhớ hay kính nhớ, từ đầu Tháng 7 sang đâu thánh bảy hôm nay, 1/8/2020, và đã được thâu âm ít lâu nay, cho tới hôm nay.

 

Chúng ta hãy lắng nghe với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa, Đấng quan phòng thần linh luôn ở cùng Giáo Hội cho tới tận thế, đã gửi đến cho Giáo Hội thời nào thánh đó, và khi nghe xong từng vị, chúng ta hãy tự vấn: nếu các ngài là người như tôi mà nên thánh được, thì tại sao tôi lại không chứ? Kính chúc Quí TĐCTT thân yêu của em luôn hăng say nên thành, bằng ơn gọi và sứ vụ loan truyền LTXC, vào chính Thời Điểm Thương Xót của chúng ta hiện nay đây. Chúng ta cầu nguyện cho nhau nhé. Giờ đây, mời quí TĐCTT của em vừa để giành, vừa từ từ bấm vào từng cái links dưới đây khi có thể:

 

1/8 - Thánh Alphongso, Tiến Sĩ Giáo Hội, Quan Thày Các Cha Giải Tội, Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế ThanhAnphongso.mp3

31/7 - Thánh Ignatio Sáng Lập Dòng Tên ThanhIgnatio.mp3

25/7 - Thánh Giacobê Tiền Tông Đồ LeThanhGiacobeTien.mp3

22/7 - Thánh Maria Mai-Đệ-Liên LeThanhMaiDeLien.mp3 

21/7 - Thánh Brigitta, Góa Phụ Lập Dòng Quan Thày Âu Châu ThanhBrigitta.mp3

16/7 - Đức Mẹ Carmelo LeMeCarmelo.mp3

15/7 - Thánh Bonaventura, Tiến Sĩ Hội Thánh LeThanhBonaventura.mp3

11/7 - Thánh Biển Đức, Tổ Phụ Đời Sống Đan Tư và Quan Thày Âu Châu ThanhBenedict.mp3

6/7 - Thánh Maria Goretti Đồng Trinh Tử Đạo ThanhMariaGoretti.mp3

3/7 - Thánh Toma Tông Đồ ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3

 

Xin đón nghe tiếp

4/8 - Thánh Gioan Vianney, Quan Thày Các Cha Xứ

8/8 - Thánh Đa Minh, Sáng Lập Dòng Đa Minh

10/8 - Thánh Laurenso, Phó Tế Tử Đạo

11/8 - Thánh Clara, lập dòng Nữ với Thánh Phanxicô Khó Khăn

14/8 - Thánh Maximillian Kolbe, Tử Đạo

15/8 - Mẹ Marai Mông Triệu 

20/8 - Thánh Benado với Dòng Xito

21/8 - Thánh Giáo Hoàng Piô X

24/8 - Thánh Batolomeo Tông Đồ

27/8 - Thánh Monica, Mẹ Thánh Augustino

28/8 - Thánh Augustino, Giáo Phụ Tiến Sĩ Hội Thánh

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 29, 2020 at 6:18 PM
Subject: Thiên Chúa "mưu mẹo"?
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Sau khi cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 45 phút chiều hôm nay, Thứ Tư 29/7/2020, như thường lệ, anh chị em tiếp tục chia sẻ với nhau, ít là 15 phút, cho tới 4 giờ, có lần tới 4:15 hay 4:30, thậm chí có một lần đầu tiên, không biết có duy nhất hay chăng, Thứ Hai mùng 6/7/2020, Lễ Thánh Nữ Maria Goretti, tới 5 giờ chiều, 2 tiếng đồng hồ, vì quá hay, quá hào hứng, thu hút hầu hết anh chị em tham dự, không thể ngưng được và bỏ được. 


Hôm nay, phần chia sẻ phụ họa sau kinh nguyện kéo dài tới 4:15 pm, về một vấn đề rất ư là quan trọng trong việc ý thức chính xác và trung thực về Thiên Chúa, về Thánh Kinh và về Giáo Hội, bằng không, chúng ta sẽ vấp phải vết xe đổ của dân Do Thái xưa đối với Chúa Giêsu, hay của thành phần cực bảo thủ chống phá giáo hoàng để bênh vực Giáo Hội, như đã từng xẩy ra mới đây và sẽ tiếp tục xẩy ra sau này. Vấn đề này liên quan đến từ ngữ diễn tả về Thiên Chúa được Thánh Kinh sử dụng, mà chúng ta, nếu không hiểu hay hiểu sai, sẽ đăt vấn đề về Thiên Chúa và mạc khải Thánh Kinh, một trong 3 trụ cột (Thánh Truyền và Huấn Quyền nữa) nền tảng đức tin cứu độ của chúng ta.

 

Chị Nguyễn Thy, hay Nguyễn Thụy Trường cũng vậy, đã tự động nêu lên một câu hỏi thật hay, căn cứ vào câu Thánh Vịnh 17 (18): 26-27 chị đọc mà không hiểu, song cứ thắc mắc, nên mang ra hỏi cho rõ, và câu Thánh Vịnh bị thắc mắc hay đặt vấn đề ấy nguyên văn như sau: 

 

26 Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,
xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo,

27 ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,
nhưng dùng mưu mẹo (astute) với kẻ gian ngoan.
  

Chị thắc mắc về chữ "mưu mẹo", không hợp với Thiên Chúa? Thiên Chúa tại sao lại "mưu mẹo" như một con người xấu xa gian manh quanh quéo được?? Tại sao mạc khải Thánh Kinh lại cho Thiên Chúa "mưu mẹo" là sao??? 

 

Trước khi em chính thức trả lời, em đã để cho quí anh chị góp ý xem sao, và đã có một anh và một chị lên tiếng dẫn giải. Và trước khi em đi thẳng vào vấn đề giải thích, em còn trích thêm một từ ngữ nữa được chính Thiên Chúa sử dụng, như Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại trong Sách Xuất Hành đoạn 34 câu 14, nguyên văn thế này: 

14 Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì ĐỨC CHÚA mang danh là Đấng ghen tương, Người là một Vị Thần ghen tương (jealous)  

Ngoài ra, trong phần dẫn giải của em, em trích thêm 2 câu Thánh Kinh nữa, cũng liên quan đến từ ngữ được Thánh Kinh ghi lại, một câu Thánh Vịnh (143:1 hay 144:1), và một câu chính Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan (đoạn 4 câu 24), cả hai nguyên văn như sau:

 

1 Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,

là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.  

24 Thiên Chúa là Thần Linh, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Linh và sự thật."  

Em đã giải quyết thế nào về vấn đề các từ ngữ được trích dẫn trên đây? Tại sao Thánh Kinh lại sử dụng những từ ngữ có vẻ bất xứng hay thật là bất xứng ấy về Thiên Chúa?? Thiên Chúa có thực sự như vậy hay chăng???


Nếu em tiếp tục viết ra hết tất cả mọi sự ở đây sẽ rất dài, khiến quí anh chị ngán không muốn đọc nữa, về một vấn đề rất quan thiết cho chính bản thân chúng ta, trong việc ý thức về Thiên Chúa, về Thánh Kinh và Giáo Hội, cũng như trong việc truyền giáo hay giải thích cho người khác nữa. Bởi thế, để trung thực hơn về những gì em trả lời do Chị Thụy Trường đặt ra, những dẫn giải theo tầm hiểu biết của em, xin quí TĐCTT theo dõi cái link audio mp.3 dưới đây:

 

Thiên Chúa "mưu mẹo"?  

Xin Mẹ Maria luôn lưu giữ và suy niệm trong lòng những gì xẩy ra cho Mẹ (xem Luca 2:19,51), giúp chúng ta luôn cởi mở cho Thần Chân Lý tác động trong cả tâm hồn và cuộc sống của chúng ta!

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 19, 2020 at 4:33 PM
Subject: TĐCTT Chuyển Cầu - Quyền Năng Phục Sinh chữa lành và cứu độ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nhân hôm nay, chúng ta, quí TĐCTT tham dự giờ kinh trưa đã nghe bài Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A về dụ ngôn cỏ lùng, trong đó, ĐTC có đề cập tới một số chi tiết về LTXC và sống LTXC mà TĐCTT em vẫn đã thường xuyên nhắc nhở nội bộ và qua các Khóa LTXC, và chúng ta vẫn đang tiếp tục thực hành, nhất là bằng 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của mình. Xin quí anh chị nghe lại sẽ thấy ở trong cái link audio cuối email này.

Sáng sớm hôm nay, em cũng bắt đầu phổ biến loạt bài, nhan đề "Trận Chiến Thiêng Liêng", có 4 phần, hôm nay là phần đầu, một bài viết được gợi hứng từ câu chuyện Nhóm TĐCTT được một chị ngoài nhóm tham dự đã bất ngờ kể cho chúng ta nghe hôm Thứ Hai 6/7/2020, Lễ Thánh Maria Goretti, một câu chuyện rất lạ lùng, chưa từng nghe, nhưng lại liên quan đến việc Nhóm TĐCTT chúng ta đã chuyển cầu cùng LTXC. Và ví thế loạt bài Trận Chiến Thiêng Liêng, 2 phần cuối, 3 và 4, liên quan đến chính nhóm TĐCTT chúng ta, nhất là đến câu chuyện lạ lùng ấy.

Em đã xin người chị em ngoài nhóm bất ngờ kể cho chúng ta nghe truyện lạ lùng này thuật lại, thì chị ấy đã viết vắn tắt, gẫy gọn, nhưng cũng tạm đầy đủ những gì cần thiết để chúng ta thấy được LTXC ra sao, bất chấp quyền lực hung tàn mãnh liệt của satan cùng bọn ngụy thần của hắn. Cũng chính hôm ấy, chị còn tự động gợi lại một câu chuyện chữa lành lạ lùng khác, về một người bạn Mỹ của chị, cũng chỉ nhờ duy lời cầu nguyện của Nhóm TĐCTT, như chị xác quyết như thế. Sau đây là 2 emails của chị về 2 câu chuyện thần tiên từ LTXC:

Câu chuyện 1: Chữa Lành

"Tên ông là Joseph David Koverman. Vợ chồng ông ấy quen biết tôi 25 năm rồi. Họ là người Công giáo. Ông rất hảo tâm khi đóng góp cho nhà Chúa.

Năm 1970, khi ông 19 tuổi, gia nhập quân đội va đã qua Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Ông bi Viet Cộng bắn vào đầu nhưng may mắn đã được Chúa thuong cứu ông thoát chết, nhưng bị mù 2 mắt.

"5 năm trước ( 2015) trong lúc vợ ông đi làm, ông bị đột quỵ vì nhiều nguyên nhân. Khi đưa đến bệnh viện thì não của ông đã chết. Tim và phổi bị nước từ thận tràn vào do bị ứ nước quá lâu. Bác sỹ cho biết nếu rút ống thở ra ông sẽ đi ngay. Khi biết tin, ngay hôm đó tôi có xin các anh chi trong nhóm TĐCTT cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa cho ông, vì chắc chắn rằng không có ai khác cầu nguyện cho ông. Bạn bè ông họ sống không tôn giáo! 3 người con của ông cũng vậy!! Thậm chí vợ ông còn mong cho ông chết sớm!!!

"Ông nằm coma khoảng 3 tuần, thì tự nhiên ông ấy tỉnh dậy, bình phục, hoàn toàn tỉnh táo, như chưa hề bị hấp hối. Ông cười nói líu lo với vợ lúc đó đang ở bên cạnh ông: 'Tôi thấy có Thiên Thần đặt tay trên trán tôi và nói: Ta đã chữa lành cho con, thức dậy mà về đi'.

"Ông là 1 chứng nhân cho những ai luôn cầu nguyện và tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Amen" 🙏

Câu chuyện 2: Cứu Độ

"Tôi gặp em lúc đó ngoài 30 tuổi khi em vừa được rửa tội theo nghi thức Công giáo. Vì là Tân tòng nên em có nhiều câu hỏi về Chúa rất ngây thơ, khiến tôi tự thấy cần phải nâng đỡ, động viên và củng cố đức tin cho em, bằng những dấu chứng Lòng Thương Xót của Chúa mà Chúa đã cho tôi được trải nghiệm.


"Khoảng cuối tháng 1-2020, sau gần 5 năm, bịnh ung thư của em đã qua giai đoạn cuối. Sau nhiều lần mổ và hơn 120 lần Chemo vẫn không control được vi trùng ung thư đang hành hạ thân xác em... Em đã nằm liệt giường. Em không còn hy vọng vào khoa học, thuốc men và các bác sỹ giỏi nữa.


"Tạ ơn Hồng Ân Chúa đã cho tôi được kề cận bên em trong lúc này, được nối kết em với Chúa. Mẹ em (người ngoại giáo) và em đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua những kinh, cầu nguyện của quý anh chị em nhóm TĐCTT và mọi người ... Em và mẹ em nói về Chúa với tâm tình phó thác nhiều hơn.


"Nhất là khi những cơn đau và những cơn động kinh liên tục hành hạ thân xác của em... Khi thuốc Morphine và thuốc tri động kinh được đưa vào cơ thể em nhiều hơn bình thường, gấp mấy chục lần vẫn vô dụng, thì Sự Mầu Nhiệm của Chúa được tỏ hiện, khi vài người chúng tôi, trong đó có chị y tá người Công giáo, bắt đầu đọc kinh với Danh Thánh Cực Trọng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, kết hợp với Nước Thánh, thì cơn đau và động kinh lập tức biến mất như bong bóng bị chọc thủng.


"Lạy Thiên Chúa của con ... con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm được Tình Yêu và Quyền Năng vô biên của Chúa, qua những đau đớn thân xác của em, để dạy chúng con. Xin Chúa ban hạnh phúc bên Chúa cho em trên Thiên Đàng. Amen" 🙏  




Xin mời quí TĐCTT theo dõi thêm 2 youtubes dưới đây để thấy được một con người diễm phúc, hoan hưởng cả 2 đời, đời này lẫn đời sau, một cuộc đời trước khi chết còn được Thiên Chúa biến thành mồi ngon của LTXC, nhờ đó đã sinh thêm hoa trái cứu độ nơi cuộc đời của những con người khác nữa! Thật là tuyệt vời LTXC!! Ôi LTXC... Ôi LTXC.... Con tin nơi Chúa!!!

https://youtu.be/s7PtR3g9YC8

https://youtu.be/6ax1q2FPkAU

 

Em xin gửi thêm 1 cái link nữa để tặng quí TĐCTT cho đủ bộ 4 bài về Fake News, (3 bài trước em đã gửi hôm Thứ Sáu dưới nhan đề Hận Thú Quyết Thắng), 

và bài cuối cùng thứ 4 này là bài em tóm lại 3 bài cũ nhưng đi sâu vào việc thực hành hơn, mới hữu ích.

FakeNews-DeNhatChungNgua.LoiChua.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3  


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 18, 2020 at 6:34 PM
Subject: TĐCTT 4 Tháng Giờ Kinh Trưa & TĐCTT Tường Trình về Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

TĐCTT - Bốn tháng giờ kinh trưa 


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta đã trung thành, từng người một, liên lỉ suốt 4 tháng qua, ngày nào cũng qui tụ lại, hầu hết, (chỉ trừ mấy anh chị bị mắc kẹt 1 trong 2 giờ kinh với nhóm khác), 2 lần một ngày, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Anh chị em qui tụ lại đông đảo, đầy đủ, hân hoan, hào hứng, sốt sắng chẳng những trong việc hiệp thông kinh nguyện với Chúa, mà còn lắng nghe nhau chia sẻ cuối giờ kinh với nhau nữa. Bốn tháng trời qua mau, nhưng từng giây từng phút của 2 giờ kinh nguyện này sẽ chẳng bao giờ qua đi, chúng đã trở thành vĩnh cửu, bất diệt, bởi chúng hoàn toàn là yêu thương, liên quan đến phần rỗi.


TĐCTT - Tường trình covid-19 các nơi 


Hằng ngày, sau giờ kinh, em tường trình về đại dịch covid-19, trên toàn thế giới cũng như ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành phố và quận hạt có khá nhiều (trên 10 người) TĐCTT chúng ta, trong đó liệt kê các con số tử vong và lây nhiễm trong vòng 24 tiếng (ngày trong tuần) và con số hiện vào chính ngày tường trình, (thường vào Chúa Nhật đầu tuần), bao gồm cả con số tử vong cùng lây nhiễm trong cả tuần (tổng kết vào Thứ Bảy), rồi sánh tuần này với tuần trước đó, để xem hướng lên xuống ra sao. 


Tuy nhiên, chính quí TĐCTT ở khắp nơi, khi có dịp, cũng được mời gọi tường trình cho biết tình hình đại dịch ở địa phương của mình. Như hôm nay, có các chị Chị Hoàng Nha ở New York; Chị Nguyễn Thu Hải ở Maryland; Chị Đặng Hoa Flower ở Fort Worth TX; Chị Phan Hòa ở San Jose CA; Anh Nguyễn Thế ở Los Angeles; và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ ở Orange County CA. Xin quí TĐCTT vui lòng mở cái link ở cuối email này, trong đó, có cả các bài nhạc phụ họa rất thích hợp, bao gồm cả 2 bài nhạc đạo về đại dịch.

 

TDCTT-TuongTrinhCovid-19.mp3






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 17, 2020 at 6:41 PM
Subject: TĐCTT - Hận Thù Quyết Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Quí TĐCTT của em chắc còn nhớ rằng, như em vẫn thường nhắc nhở, chúng ta cần phải chống lại sự dữ và tội ác, nhưng tội nhân và phạm nhân chúng ta vẫn cần phải thương cảm họ và tìm cách cứu lấy phần rỗi vô cùng nguy hiểm của họ. Vì những người anh chị em phạm nhân gây tội ác này, dù kinh hoàng khủng khiếp đến đâu, như tàn sát hằng bao nhiêu triệu người, như Hitler của Đức quốc xã, hay Stalin của Cộng sản Liên sô trong thế kỷ 20, cũng đã được cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô, chỉ cần họ tin tưởng vào Người và ăn năn hối cải trước khi chết. 


Thực tế cho thấy, rất khó mà những phạm nhân gây ra tội ác khủng khiếp như thế có thể ăn năn thống hối được lắm. Nhưng không phải vì thế mà trở thành bất khả cứu, nghĩa là hễ lọt vào tay satan trên đời này thì kể như đã bị tống xuống hỏa ngục rồi vậy. Trái lại, LTXC còn mãnh liệt hơn cả hỏa ngục, còn bao la bất tận cùng lơn lao hơn cả tội ác loài người sa phạm, nên có thể cứu bất cứ một linh hồn nào, miễn là họ được ai đó hy sinh cầu nguyện cho họ. Do đó, quí TĐCTT vẫn nghe em nói: 1- tội nhân không phải là kẻ thù của chúng ta mà là ma quỉ, 2- chúng ta cần phải giải cứu họ khỏi tay ma quỉ, bằng việc tin tưởng chuyển cầu.


Chính Nhóm TĐCTT tham gia buổi kinh cử hành LTXC 3 giờ chiểu đã từng nghe thấy những lời cảm tạ và những người anh chị em được chữa lành một cách lạ lùng, sau khi chúng ta cầu nguyện cho họ. Một câu chuyện điển hình nhất và vô cùng impressed nhóm cầu kinh 3 giờ chiều đã nghe hôm Thứ Hai mùng 6/7/2020, Lễ Thánh Maria Goretti, bởi một chứng nhân ngoài nhóm kể lại và đã chứng thực tác dụng vô cùng linh diệu của lời chuyển cầu chỉ biết tin vào LTXC, như Nhóm TĐCTT đã thực hiện cho 2 trường hợp chính chị là nhân chứng. Nhưng hôm nay, em chưa phổ biến cả bái viết lẫn audio. Em sẽ gửi chung cộng đồng từ từ vào Chúa Nhật này sau.


Trong khi chờ đợi, em xin kính tặng quí AC trước, bao giờ cũng trước cộng đồng dân Chúa, 3 bài chia sẻ audio, những gì em chia sẻ vào sau giờ kinh trưa 3 ngày vừa qua, rất cần thiết và quan trọng đối với chúng ta ngay trong lúc này, ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng có, với đầy những xáo trộn vá bất ổn cả trong nội tâm của chúng ta, cũng như ở ngoài xã hội, nhất là ở môi trường truyền thông. Bài 1 em dẫn giải lời ĐTC Biến Đức XVI liên quan đến khủng hoảng đức tin. Bài 2 liên quan đến 1 nhân vật thích fake news trong Sách Các Vua 1. Bài 3 liên quan đến nhân vật chỉ hát mà thắng trận ở Sách Biên Sử 2.


Xin quí TĐCTT mở từng cái link dưới đây nhé:


 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3 

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3 

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3 


Cám ơn quí TĐCTT đã đọc email này và đón nhận quà tặng nhỏ mọn này của em để từ từ thưởng thức nhé. Cầu cho em với.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 15, 2020 at 10:46 AM
Subject: Dọn Mừng Lễ Mẹ Cát-Minh (Carmelô) 16/7 và Nghe Truyện Thánh Bonaventura Audio
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, 15/7/2020, Lễ Thánh Tiến Sĩ Bonaventura, Dòng Thánh Phanxicô, nguyên bề trên tổng quyền của dòng này, và là vị hồng y giám mục ở Ý quốc, một thần học gia nổi tiếng, một nhà tu đức lừng danh, (mà chúng ta ít nghe thấy hay không được biết đến), xin mời quí TĐCTT nghe truyện về ngài, được chính ĐTC Biển Đức XVI thuật lại.


Ngày mai, 16/7/2020, Lễ Đức Mẹ Cát Minh (Carmelô), được Giáo Hội cử hành ở bậc lễ nhớ (optional memorial), theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta dọn mừng Mẹ vào chính ngày áp là hôm nay. Xin mỗi TĐCTT dâng lên Mẹ thêm (extra) 1 Kinh Kính Mừng thật sốt sắng, để chúc tụng Mẹ Đầy Ơn Phúc và cùng Mẹ ngợi khen cảm tạ LTXC đã thương đến Mẹ là một tỳ nữ xin vâng của Ngài.


Để giúp quí TĐCTT thân yêu của em, xin xin gửi tặng 2 cái links dưới đây, toàn là truyện hay về 2 ngày lễ này, đã được em bỏ giờ ra nghiên cứu và đọc, kèm theo nhạc phụ họa thích hợp nữa, để hôm nay chúng ta, nếu có giờ thì nghe nhé, vì chúng ta thích nghe và tiện nghe hơn đọc, nhưng nếu được xin giữ lấy những gì cần đọc mà chưa đọc làm tài liệu sau này nhé.


Cám ơn quí TĐCTT của em đã chẳng những vui lòng mở email ra đọc, mà còn hân hoan đón nhận quà tặng nhỏ mọn của em hôm nay, giữa mùa đại dịch covid-19 toàn cầu mù mịt bất định hiện nay, nhưng cũng là thời điểm chúng ta biến thành mùa Luyện Chưởng Đức Tin và Thương Xót như em đang phát động cho chung cộng đồng và riêng nội bộ Nhóm TĐCTT chúng ta!


em tĩnh


LeThanhBonaventura.mp3 

 

LeMeCarmelo.mp3  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 2:29 PM
Subject: Một Tin Vui Tạ Ơn - Một Tin Khẩn Nguyện Cầu
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin gửi đến Quí TĐCTT Một Tin Vui Tạ Ơn và Một Tin Khẩn Nguyện Cầu sau đây, từ 2 người chị TĐCTT của chúng ta hiện nay, qua những trao đổi bằng tin nhắn giữa em với quí chị, như sau:.


Một Tin Vui Tạ Ơn 

From: Chị TĐCTT Vũ Kim Loan ở Las Vegas Nevada, người chị em chúng ta đã cầu cho khi mới chớm chứng quay cuồng đầu óc

Date: Tue, Jul 14, 2020 at 9:23 AM
To: Tinh Cao 

 

Anh Tinh than men, 

Em da doc email cua Anh goi cho TDCTT.

Cam on Anh rat nhieu da quan tam, khich le va dong vien toan the Anh Chi Em. 

That su em khong nghe, khong thay missed phone calls nao het. 

Xin loi Anh, chac em phai lien lac hang dien thoai, vi doi khi nguoi quen cua em cung noi vay.
Ta on Chua da cho em binh phuc, chong mat da khong con, em da hoat dong binh thuong, khong biet lay gi de cam ta Thien Chua cho du duoc Anh a. 

Mot lan nua em cam on Anh rat nhieu, xin Chua va Me Maria luon gin giu va dong hanh voi nhom va chuc lanh, ban suc khoe cho Anh Chi .
   Than men trong Chua.
   Em 

 

 

From: Tinh Cao  
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 10:22 AM
To: Chị TĐCTT Vũ Kim Loan 

 

Chắc chị vẫn dùng thuốc cho chng Vertigo của chị, và hy vọng mọi sự tốt đẹp. 

 

From: Chị TĐCTT Vũ Kim Loan
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 10:38 AM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Da khong Anh a, Bs chi cho em them thuoc tang xong thoi. 

Cam on Anh. 

 

 

From: Tinh Cao   
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 11:01 AM
To: Chị TĐCTT Vũ Kim Loan

 

Cảm ơn Chị. Như thế thì chẳng lẽ tăng xông gây ra chứng vertigo nơi chị...? 

 

From: Chị TĐCTT Vũ Kim Loan  
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 11:14 AM
To: Tinh Cao  

 

Da thua Anh, em duoc chua lanh qua LTX cua Chua Giesu, vi neu khong co nhieu Anh, Chi, Em cau nguyen cho em, thi co the em da bi rat nang. 

Chi co Chua ma thoi Anh a. Em tin chac la nhu vay, vi em phai qua nhieu cai tests va chinh Bs cung gia dinh cua em cung rat vui, khi thay em tro lai binh thuong.  



Một Tin Khẩn Nguyện Cầu

From: Chị TĐCTT Trần Xuân Hường, TĐCTT XII - 2014, TGP Los Angeles CA
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 10:23 AM
To: Tinh Cao

Anh cả ơi ,xin cầu nguyện cho em với 

Khó thở , mệt lắm 

From: Tinh Cao
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 1:58 PM
To: Chị TĐCTT Trần Xuân Hường
Vâng, chiều nay chúng em sẽ cầu nguyện theo ý chị nhé. Hy vọng chị không bị Covid-19. Các bác sĩ con chị sẽ bảo vệ chị trong lúc này. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an nhé. 

Em đã gọi điện thoại nói chuyện với Chị Hường:
- Giọng chị rất nhỏ và yếu, phải lắng nghe lắm mới biết chị nói gì.
- Nhưng nếu chị cố gắng lên giọng thì mệt.
- Cả năm lẫn đứng chị đều cảm thấy khó thở, như trường hợp của Cha Việt ở Oklahoma
- Bác sĩ con chị đang cho chị uống thuốc chống.
- Chị chưa khám covid-19 nhưng chắc chắn phải thử.
- Chị vẫn còn ở nhà...
- Cuối cùng, trong vòng chưa đầy 2 phút, chị đã xin lỗi cúp điện thoại... vì mệt.

Trong giờ kinh trưa vừa rồi, em đã nhắc đến Chị Trần Xuân Hường dường như đã nhiễm covid-19, và kêu gọi trong giờ kinh chiều nay cầu cho chị, và nếu cần thì email kêu gọi chung nhóm cầu cho chị, như chúng ta vẫn làm với quí TĐCTT khác từ trước đến nay, chứ không phải chờ đến khi hấp hối hay chết mới cầu nguyện. 

Tóm lại, chúng ta cùng hiệp thông tạ ơn Chúa với Chị Vũ Kim Loan, và cầu cho Chị Trần Xuân Hường.

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 15, 2020 at 4:05 PM
Subject: Re: Một Tin Vui Tạ Ơn - Một Tin Khẩn Nguyện Cầu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

EM XIN CHUYỂN TIN NHẮN CỦA CHỊ TRẦN XUÂN HƯỜNG MÀ CHÚNG TA ĐÃ VỘI CÙNG NHAU CẦU CHO CHỊ. TẠ ƠN LTXC.

 

From: Chị Trần Xuân Hường
Date: Wed, Jul 15, 2020 at 11:53 AM
To: Tinh Cao 

 

Thưa anh ! em ở nhà thương xế chiều hôm qua

Sáng nay về rồi
Em ko bị
COVID 19
Tạ ơn Chúa!
Cám ơn anh chị và nhóm 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 7:43 AM
Subject: TĐCTT - Biệt Tích Giang Hồ... để sống Vượt Không Gian và Thời Gian
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Hôm qua, Thứ Hai 13/7/2020, thống đốc tiểu bang California Newsom đã phải tái phát lệnh phong tỏa một lần nữa: "cấm cung tại chỗ - shelter-in-place”, như từ giữa Tháng 3/2020, cách đây gần 4 tháng. Và như thế hầu như mọi sự lại phải thu mình lại, bao gồm cả hoạt động kinh tế, giao tiếp xã hội và sinh hoạt tôn giáo, và nhà thờ của chúng ta, vừa được mở cửa từ giữa tháng 6/2020, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, lại tái đóng cửa.  

Riêng nội bộ TĐCTT của chúng ta, vừa mới tuyên bố "dừng bước giang hồ", không còn loan truyền LTXC bằng cả các Khóa LTXC cũng như bằng cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, qua email em gửi 11/7/2020, cách đây 3 hôm, thì hôm nay, đối ngoại, tình hình thời cuộc gây ra bởi đại dịch covid-19 lại càng đẩy chúng ta đến chỗ, bề ngoài, kể như "biệt tích giang hồ"! 

Tuy nhiên, nếu trong thời gian gần 4 tháng qua, từ ngày 18/3/2020, khi mới có lệnh phong tỏa lần đầu ở California mở màn, cũng như ở liên bang sau đó, chúng ta đã phát động chiến dịch không phải chỉ sống "Giáo Hội tại gia", mà còn "Giáo Hội liên gia", bằng cách thêm một giờ kinh chính ngọ hằng ngày nữa, Giờ Kinh Mân Côi, ngoài giờ kinh chiều vốn có từ trước, Giờ Kinh Thương Xót. Nhờ đó, trong thời gian qua, giai đoạn "cấm trại tại gia" lần đầu theo dân sự, chúng ta đã biến đại dịch covid-19 thành Mùa Vọng Phục Sinh, Mùa Gặt Nước Trời, Mùa Linh Thao - Luyện Chưởng Thương Xót v.v. tuyệt vời. 

Bởi thế, với lệnh "cấm cung tại chỗ" tái phát lần này, chúng ta đã quen với sinh hoạt đạo đức thật lý thú và phấn khởi, đầy ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu độ. Chúng ta sẽ càng ngày càng chuyên môn lão luyện hơn nữa, với giai đoạn "cấm cung tại chỗ" lần này. Chúng ta sẽ tiếp tục những gì chúng ta đã làm và đang làm, theo đúng chiều hướng Chúa Giêsu đã dạy Chị Faustina về 3 cách thức sống LTXC như sau: 

"Cha ban cho con 3 cách thế để thực thi tình thương đối với tha nhân của con: thứ nhất là bằng việc làm, thứ hai bằng lời nói, thứ ba bằng cầu nguyện. Tầm mức viên trọn của tình thương được chất chứa nơi ba cấp trật này, và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với Cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính lên tình thương Cha”. (Nhật Ký - 742).   

"Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý" (Nhật Ký - 163).   

Thật vậy, TĐCTT chúng ta đã tạm "dừng bước giang hồ": trước hết, ở nơi "tác hành xót thương" là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, một hoạt động lệ thuộc vào không gian; sau nữa, ở nơi "ngôn từ xót thương" là các Khóa LTXC trong năm 2020, nhưng chúng ta đã và sẽ tiếp tục "cấp độ xót thương" "thứ ba là cầu nguyện", là tác hành xót thương vượt cả không gian lẫn thời gian, và là một việc hoàn toàn tin vào LTXC thôi, chứ không do việc làm hay lời nói của chúng ta, như ở "cấp độ thương xót" thứ 1 và thứ 2.  

Nhìn lại lịch sử của Nhóm TĐCTT, đúng 10 năm trước, vừa mới hình thành vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, chúng ta đã âm thầm trong lòng đất như hạt lúa miến cần phải mục nát đi trước hết và trên hết (xem Gioan 12:24) sau đó, đúng 2 năm, Nhóm TĐCTT mới xuất hiện lần đầu tiên, vào ngày 2/4/2011 ở Trung Tâm Công Giáo VN GP Orange, để rồi Mùa Gặt Thương Xót đã bắt đầu nở rộ từ Khóa LTXC đầu tiên 6/2011 cho tới nay.  

Có thể chu kỳ cứ 10 năm Nhóm TĐCTT chúng ta lại trở về nguồn âm thầm sống nội tâm để lại nhẩy vọt hay chăng? Thật vậy, sau đúng 10 năm, từ năm 2010 là năm âm thầm chờ đợi, Nhóm TĐCTT đã xông pha giang hồ, theo sứ vụ loan truyền LTXC của mình, bằng cả việc rao giảng lẫn bác ái xã hội, theo gương mẫu của Chúa Kitô (xem Mathêu 9:36 và 14:14), phản ảnh trung thực huy hiệu của mình (xem Luca 10:33). 

Tạ ơn LTXC đã nhắc nhở và cống hiến cho TĐCTT chúng ta cơ hội hiếm quí, như những giai đoạn "cấm trại tại gia" (đợt 1), hay "cấm cung tại chỗ" (đợt 2), bởi đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, để nhờ đó, chúng ta lại càng sống thật hơn và sống sâu hơn nữa: "duc in altum - ra chỗ nước sâu", theo chiều hướng của Giáo Hội trong thế giới ngày nay, từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II (đầu thập niên 1960) tới nay, trong việc đáp ứng ơn gọi sống LTXC bằng đức tin tuân phục của chúng ta, và theo đuổi sứ vụ loan truyền LTXC bằng đức ái trọn hảo của chúng ta. Xin Thánh Giáo Hoàng Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II luôn đồng hành với chúng con. Amen.   

em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 9, 2020 at 4:36 PM
Subject: TĐCTT - Thiên Đàng Trần Thế
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Vâng, Thiên Đàng Trần Thế của TĐCTT không phải là ở những nơi danh lam thắng cảnh thiên nhiên thần tiên hay nhân tạo tuyệt vời nhất trên trần gian này, mà là chính một thực tại thần linh vô cùng bất tận. Ở chỗ nào? Ở chỗ, chúng ta chẳng những không để bị thời gian cuốn đi, và cố gắng bắt kịp thời gian, vì chúng ta thường hay nói, hay than rằng, chúng ta không có giờ, chẳng kịp làm gì hết đã hết ngày, bận quá, chẳng có giờ mà thở nữa..., trái lại, chúng ta làm chủ thời gian, lại còn biến thời gian thành vĩnh cửu, nhờ đó, biến cả không gian của chúng ta thành vô biên bất tận, hơn cả vũ trụ bao la ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.


Thế nhưng, chuyện gì mà thần tiên thế, chuyện gì mà giống như hoang đường vậy, trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh thực dụng theo khoa học này, không thể nào tin được...! Đúng vậy, theo lý luận tự nhiên và khoa học thực nghiệm thì chuyện Thiên Đường Trần Thế của TĐCTT chúng ta muốn đề cập đến ở đây đúng là ảo tưởng! Thế mà lại có thật mới chết chứ! Bằng cách nào ư? Bằng việc, trước hết và trên hết, căn cứ vào mạc khải thánh kinh là những gì bất khả sai lầm, đó là: "Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi" (1Gioan 2:17).


Như thế, áp dụng vào thực tế sống đạo, mỗi khi chúng ta thi hành Thánh ý Chúa, luôn tuân theo ý Chúa, sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và đáp ứng ý Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, là chúng ta liên lỉ sống Thiên Đàng Trần Thế rồi vậy! Mà ý Chúa hiển nhiên nhất ở chỗ nào, nếu không phải ở chỗ yêu thương và hiệp thông, vì "Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Gioan 4:8,16). Hằng ngày Nhóm TĐCTT hiệp thông cầu nguyện vào 2 giờ kinh trưa và chiều để cầu cho mình và cho thế giới lại không phải là việc yêu thương hay sao, Chúa không ở giữa chúng ta hay sao (xem Mathêu 18:20)??


Thế thì, không kể những việc bác ái yêu thương khác chúng ta làm cho nhau, mỗi giờ kinh của chúng ta từ trước đến nay sẽ chẳng bao giờ qua đi, trái lại, những giây phút hiệp thông nguyện cầu ấy thực sự, trước nhan Thiên Chúa, đã biến thành vĩnh cửu, nhờ đó, chúng ta cũng đã được sống vượt thời không, tức vượt thời gian và không gian, sống vĩnh cửu ngay trong thời gian lịch sử và ngay trên không gian trần thế này, những giây phút hiệp thông yêu thương nguyện cầu ấy chẳng những đã trở thành hiện tại, một hiện tại muôn đời, nói đúng hơn là một thực tại, bởi thực tại là những gì không bao giờ qua đi, là những gì bất biến và bất tận, chứ không phải như hiện tượng là những gì mau qua, tạm bợ, bất toàn, phù vân như thế gian này... Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được hoan hưởng trước Thiên Đàng ngay trên trần thế này rồi vậy, một Thiên Đàng Trần Thế! 


Vì là Thiên Đàng Trần Thế, nên chúng ta vẫn ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian (xem Gioan 17:11,13,16). Tất cả những gì xẩy ra trên thế gian này, đều không làm cho chúng ta bấn loạn và hoảng sợ, trái lại, với lòng tin tưởng bất khuất của mình, chúng ta có thể biến tất cả sự dữ thành sự lành, cho chính bản thân mình cũng như cho tha nhân. Đặc biệt là trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay. Cho đến hôm nay, cả 9 tháng trời, kể từ khi bắt đầu có dấu hiệu vi khuẩn corona ngày 17/11/2029, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng về cả tâm lý lẫn thể lý: chia rẽ và chết chóc. Con người ngày nay, trong đại dịch covid-19 này chết vì đại dịch thì ít mà chết vì chia rẽ nhau thì nhiều, nghĩa là cả những người còn đang sống cũng đã chết vì chia rẽ nhau: "đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết". 


Cho tới hôm qua, ngày 8/7/2020, theo Worldometer.info: toàn thế giới có 11,941,601 trường hợp bị nhiễm và 546,651 trường hợp tử vong, trong số bị nhiễm có 6,844,973 trường hợp phục hồi. Tuy nhiên, trong khi cả thế giới đang bị chìm ngập trong đại dịch covid-19 đầy nguy hiểm này, thì loài người lại càng chia rẽ nhau, kể cả việc phòng chống, như trong bài báo hôm nay, Thứ Năm 9/7/2020, ở cái link sau đây: COVID-19 liên tục quay lại, cơ hội nào cho cuộc sống bình thường?


Hôm nay, trong Giáo Hội cũng có một tin vui kèm theo một tin buồn, vui nơi Giáo Hội ở Hoa Kỳ và buồn nơi Giáo Hội ở Đức quốc. 
Tin Vui nơi Giáo Hội ở Hoa Kỳ: Thật vậy, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, trong phán quyết hôm qua, Thứ Tư 8/7/2020, với số phiếu 7/2, đã cho dòng Chị Em Hèn Mọn Clara ở Pennsylvania thắng trên tiểu bang này, ở chỗ không buộc phải, theo lương tâm và niềm tin tôn giáo của mình, cung cấp bảo phí cho những nhân viên của mình trong việc ngừa thai hay phá thai của các nhân viên ấy. 

Tin Buồn nơi Giáo Hội ở Đức quốc: Đúng thế, theo thăm dò và thống kê mới nhất từ INSA Consulere, 3-6/7/2020 với 2,040 người lớn về câu hỏi: "Tôi là một phần tử của Giáo Hội và có ý định chẳng bao lâu sẽ lìa bỏ Giáo Hội", và như các chuyên viên nghiên cứu bản thống kê này cho biết hôm nay, Thứ Năm ngày 9/7/2020 rằng: 54% bất đồng ý, 9% không biết, 7% không trả lời, tức còn lại con số sẽ bỏ Giáo Hội Công Giáo ở Đức quốc lên tới 30%, bên Tin Lành là 26%. Tháng vừa rồi, một bản thống kê khác cho biết có 272,771 người lìa bỏ Giáo Hội năm 2019, và năm 2018 là 216,078 người. Nghĩa là càng ngày càng bỏ Giáo Hội. Nhưng không hẳn vì bất mãn với Giáo Hội quá ngặt, bên Tin Lành thoải mái hơn.

Bên Giáo Phái Tin Lành (EKD) cũng không kém, dù Đức quốc là một nước Tin Lành mạnh nhất và là nơi bắt nguồn phong trào thệ phản Tin Lành từ thế kỷ 16 với vị linh mục Dòng Augustino Luthero năm 1517. Chính Giáo Phái Tin Lành ở Đức EKD bao gồm 20 nhóm này mới tung ra thông kê tháng vừa rồi cho thấy, năm 2019, từ 21.14 triệu năm 2018 xuống 20.7 triệu năm 2019, mất 440 ngàn người. Nói chung là tình hình đạo giáo hay Kitô giáo ở Đức quốc, một quốc gia tiêu biểu cho chung thế giới Kitô giáo Tây phương Âu Châu đang bị khủng hoảng và phá sản trầm trọng. 

Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo ở Đức quốc lại còn đang muốn xét lại 4 vấn đề quan trọng liên quan đến luân lý (1) và kỷ luật (3) của Giáo Hội nữa: 1- về đường lối thi hành quyền bính trong Giáo Hội, như Giáo Hội địa phương cũng có thẩm quyền như Tòa Thánh theo kiểu dân chủ vậy; 2- về luân lý phái tính, như chấp nhận đồng tính; 3- về thiên chức linh mục, như linh mục được lập gia đình; 4- về vai trò nữ giới, như nữ giới được làm linh mục như nam giới v.v. Cộng đồng dân Chúa của Đức quốc này đang thực hiện một cuộc công nghị toàn quốc kéo dài trong 2 năm, từ cuối Tháng 1/2020 với cuộc họp đầu tiên ở Frankfurt, và cuộc họp thứ hai dự trù vào Tháng 9/2020 được dời vào 2/2021 vị đại dịch covid-19, và như thế, công nghị toàn quốc này có thể sẽ bế mạc vào 2/2022, thay vì 10/2021 như dự án ban đầu. Xin TĐCTT chúng ta tiếp tục cầu cho Giáo Hội ở Đức quốc, như chúng ta đã theo đuổi từ đầu năm 2019 nhé!

Nhóm TĐCTT chúng ta luyện Chưởng Thương Xót không phải chỉ  ở chỗ nghe đọc và cảm nghiệm về LTXC nơi các câu chuyện, mà còn nơi những lời giảng dạy cùng huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, như chúng ta đã từng nghe và đã phổ biến qua các links audio, mà còn bằng việc theo dõi tin tức đạo đời, vì chúng ta đang sống trên trần gian, không thể tách mình ra khỏi trần gian, phải đồng cảm và đồng hành với trần gian, với Giáo Hội, nhưng chỉ nhìn tất cả mọi sự bằng LTXC, nhờ đó, chẳng có một tin gì trở thành tin tặc cướp phá nội tâm chúng ta, cướp phá bình an và đức ái của chúng ta, khiến cho chúng ta bị bấn loạn, hoảng sợ và thù hằn ghen ghét. Trái lại, nhờ LTXC và với LTXC, chúng ta có thể, càng gian nan khốn khó trên trần gian này, lại càng được tiên hưởng và hoan hưởng Thiên Đàng Trần Thế hơn bao giờ hết: "Nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui" (Gioan 16:20). Tạ ơn LTXC.
em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 8, 2020 at 6:17 PM
Subject: TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Chúng ta không biết bao giờ đại dịch covid-19 này qua đi, hay như các chuyên gia trên thế giới báo trước, chúng ta có thể sống đời với nó. Dầu sao, gần 4 tháng nay, từ giữa tháng 3 đến gần giữa tháng 7/2020 đây, thế loài người chúng ta như đang về hưu, liên quan đến nền kinh tế bị đình trệ, như người về hưu sau thời gian làm việc, thậm chí chúng ta không về hưu tại nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi, mà là về hưu tại một viện dưỡng lão, bởi vì cả vấn đề du lịch cũng đang bị cấm đoán và giới hạn tối đa.


Tạ ơn Chúa đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong thời gian về hưu bất đắc dĩ vì covid-19 này, được cùng nhau ở trong một viện dưỡng lão tuyệt vời nhất thế giới, đó là Dưỡng Lão Viện Thương Xót, ngày ngày qui tụ lại với nhau để bày tỏ lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, nhờ đó thông truyền LTXC cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" bao giờ hết, như trong đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại này. Và cũng ở Viện Dưỡng Lão thương Xót này, hằng ngày Nhóm TĐCTT, sau hai giờ cầu nguyện - trưa 35 phút và chiều 45 phút, còn có nhiều giờ tâm sự với nhau nữa, tối thiểu cũng 15 phút, trung bình 20-30 phút, tối đa là hơn 1 tiếng, như hôm Thứ Hai vừa rồi, tới gần 5 giờ chiều nếu không cố chấm dứt. 


Gần đây, mới vào đầu tuần trước, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6/2020, Nhóm TĐCTT trong 2 giờ cầu nguyện hằng ngày này còn có chiến dịch Luyện Chưởng Thương Xót nữa. Ở chỗ, đọc hay kể cho nhau nghe những câu truyện có thật liên quan đến LTXC. Sau giờ kinh ban trưa thường là những câu chuyện lành thánh, như truyện trở lại hay hạnh thánh, đa số liên quan tới những con chiên lạc đã được LTXC tìm về. Và sau giờ kinh ban chiều, thường là các câu truyện về tội ác và về đau khổ là hai yếu tố liên hệ mật với với LTXC hơn hết, và là môi trường cho LTXC tỏ hiện. Nghĩa là liên quan tới những con chiên lạc đầy tội ác cần tìm về, bằng lời cầu nguyện của chúng ta, hay gương chịu đựng đau khổ, hoặc đau khổ là phương tiện LTXC muốn sử dụng nơi một con người nào đó v.v.


Sau đây là những câu chuyện đã giúp cho TĐCTT hai giờ kinh hằng ngày Luyện Chương Thương Xót. 


Giờ Kinh Ban Trưa: 


1- Câu chuyện thứ nhất về cả một gia đình sùng Phật ở Nhật trở lại Công giáo, 3 người còn sau này làm linh mục 2 và làm nữ tu 1, bà mẹ đi truyền giáo. LTXC tỏ ra ở câu chuyện này, qua một vị linh mục ngoại quốc dòng Don Bosco tốt lành, đã không chấp cậu bé ăn cắp, trái lại, còn cho cậu thêm những gì cậu lấy trộm, và ở chỗ biến tội ăn cắp của cậu bé thành cơ hội để cậu thấy được LTXC nơi vị linh mục, đến độ đã chinh phục được cả nhà cậu, nhất là bà mẹ đã từng nói với các con rằng: "Nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa". 


2- Câu chuyện thứ hai về một vị linh mục, thuộc thế hệ đầu thế kỷ 20, vốn lừng danh ở Việt Nam, cả về đời lẫn đạo, thuộc dòng tộc nhà vua, rất sùng Phật giáo, một nhà trí thức, lại ác cảm với Kitô giáo, thậm chí ghét cay ghét đắng, đến tẩy chay và thù địch với tôn giáo này. Thế mà, LTXC vẫn có thể chiếm đoạt, trước hết bằng cách sử dụng chính bạn bè cùng lớp ngoại giáo nói về Kitô giáo cho nghe, cho dù thụ lý nhưng vẫn nhất quyết không chịu phép rửa, bởi thấy gương mù nơi hàng giáo sĩ, cho tới khi gặp được chứng nhân đích thực nơi Dòng Xitô.


3- Câu chuyện thứ ba về Thánh Nữ Maria Goretti (như đã được chia sẻ và thâu thanh rồi gửi đi cho chung nhòm vào chính ngày lễ của ngài hôm Thứ Hai mùng 6/7/2020)

 

Giờ Kinh Ban Chiều: 

 

1- Câu chuyện thứ nhất về một tay tội ác trộm cắp, sát nhân và hãm hiếp, suốt 44 năm trời (1974-2018) mới sa lưới công lý. Thậm chí hắn còn báo trước cho cảnh sát ngày giờ và địa điểm hắn ra tay tối hôm ấy, vậy mà vẫn không bắt được hắn. Hắn từng gọi đến chọc ghẹo cảnh sát, và gọi đến thăm các nạn nhân của hắn. Cuối cùng bị sa lưới, hắn tạo chuyện bị mental health cho nhẹ tội, nhưng theo vì bị tử hình, hắn đã điều đình để được giảm xuống chung thân, khi thú nhận hắn đã phạm 161 tội ác. Hắn lãnh án chung thân vào ngày 29/6/2020 Thứ Hai tuần trước. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tù nhân chung thân tội ác này, vì Chúa cho em bất ngờ tìm thấy câu chuyện này, rồi mang đọc cho nhóm nghe vào giờ kinh thương xót, ngay sau khi anh ta bị án tù chung thân, là để cầu nguyện cho phần rỗi của anh ta, cho LTXC được giãn cơn khát cứu độ, chứ không phải chỉ nghe biết vậy và cảm thấy phạm nhân đáng kiếp!


2- Câu chuyện thứ hai về một tay tội phạm khác, đã từng được gọi là "tên cướp bận bịu nhất Nước Mỹ", bởi vì trong chỉ một năm 2013, anh ta đã thực hiện 30 lần ăn cướp nhà băng. Lần nào cũng thoát thân một cách ngon lành, vì kế hoạch tinh khôn của anh ta. Tuy nhiên, đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma. Vào lần thứ 29, vì không tuân theo các qui tắc và đường lối làm ăn được trước đó, chẳng hạn thuê xe thay vì mượn xe, thay vì vào lúc vắng khách thì lại vào lúc đông khách tronh nhà hàng, anh ta đã bị theo dõi, và sau lần thứ 30 đã bị thộp cố. Tuy nhiên, chỉ vì bất đắc dĩ mà anh ta mới đi ăp cướp nhà băng, nhưng không lần nào mang súng và không làm hại ai bao giờ. Chỉ vì một tai nạn, đã biến anh ta từ một kỹ sự Boeing lợi tức cả trăm ngàn MK một năm, thế mà đã tan gia bại sản bởi nghiền thuốc giảm đau trong thời gian bị tai nạn bất ngờ, đến độ phải đi đánh cắp nhà băng để giải quyết cơn nghiền của mình. Tuy nhiên, hy vọng nhờ thời gian bị tù 5/8 năm, anh ta đã chừa được cơn nghiện quá tai hại, phá tan cuộc đời của anh ta. Tận thâm tâm của phạm nhân này rất dễ thương, khi bị bắt liền cộng tác ngay, khai báo hết và ngoan ngoãn trong tù, nên được giảm 3 năm tù. Bản chất tốt lành của con người này chính là ánh sáng cuối được hầm cho LTXC chiếu vào để biến đổi cuộc đời của anh.

 

3- Câu chuyện thứ ba về một tên sát thủ Mễ Tây Cơ, đã giết chết hơn 100 người, từ khi mới 16-17 tuổi cho tới năm 22 tuổi. Chàng thanh niên này ôm mộng trở thành sát thủ nổi tiếng nên lấy sinh mạng của con người ta để tiến thân và chứng tỏ tài năng giết chóc của mình. Tuy nhiên, ở tận đáy lòng của bất cứ một ai, dù gian ác và độc dữ đến mấy chăng nữa, vẫn còn một chút lương tâm nào đó, vẫn còn một khe hở để LTXC có thể lọt qua. Chính chàng thanh niên ngông cuồng máu lạnh hơn đá, giết người không gớm tay ấy, đã cho thấy điểm yếu của mình ở 2 trường hợp: lần thứ nhất, hắn muốn tha cho một sinh viên mà hắn biết là vô tội, và cho dù hắn đã tường trình với tay trùm của hắn, hắn vẫn phải nhắm mắt giết chết, nhưng sau đó, ánh mắt của người chết vẫn ám ảnh hắn không rời; và lần thứ hai, em ruột của hắn, giống hệt như hắn, bị bọn sát thủ khác giết nhầm, nhưng hắn lại dừng tay không muốn trả thù cho em hắn nữa. Câu chuyện được tở New York Time thuật lại, kết thúc mà không cho biết hắn bị sa lưới pháp luật hay chưa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người sát thủ trên 100 nhân mạng nhưng vẫn còn chút lương tri làm người này.

 

4- Câu chuyện thứ bốn, được trực tiếp nghe lại từ một chứng nhân trong cuộc, hôm ấy, Thứ Hai 6/7/2020, bất ngờ vào tham gia giờ cầu nguyện với nhóm, một người chị em trước kia hay vào, sau này hơi vắng, về một người thiếu nữ trẻ trung, chưa đầy 40, với cuộc đời có thể nói được tất cả mọi sự mà người khác mong muốn: nhan sắc, giầu sang, danh giá, thành đạt v.v.  Thế nhưng, vừa mới được rửa tội thì bị ung thư. Nhưng LTXC lại lợi dụng chính chứng bệnh ung thư của chị để tỏ quyền năng ra nơi chị để thực hiện ý nhiệm của ngài... Chị đã qua đời hôm 22/5/2020 ở Orange County, và người ta đọc thấy cáo phó dưới tên là "Teresa Calcutta Tiffany Thảo". Em sẽ trình thuậ toàn bộ câu chuyện ly kỳ thần tiên chưa từng thấy này cho riêng nhóm sau nhé.

 

5- Câu chuyện thứ 5 về một bé gái 8 tuổi, người Trung Hoa, mồ côi từ khi mới sinh, và đã tự lo hậu sự lấy cho mình. Một câu chuyện thật là cảm động. Chính em đọc câu chuyện này cho anh chị em nghe, và có những chỗ em đã nghẹn ngào khóc đọc được nữa, và đã khóc. Chắc cũng có nhiều chị khóc theo hay khóc hơn nữa mà em không biết thôi. Nhưng có chị tự thú ngay sau đó là đã khóc sưng cả mắt lên, "em nói thật đó", cho đến hôm nay đã phải sử dụng thuốc cho con mặt trở lại bình thường. Có chị mãi đến tối mới tự thú qua tin nhắn với em là "Anh Tĩnh ơi, sao mấy ngày hôm nay nhóm TĐCTT mình có nhiều tin vui, hấp dẫn quá vậy anh. Hôm nay sau khi nghe anh kể câu chuyện của bé gái, em cảm thấy buồn và cứ chảy nước mắt". 

 

Hôm nay, em đã không dám đọc thêm chuyện gì nữa, cả sau kinh trưa lẫn kinh chiều, chỉ vì sợ bị tẩu hỏa nhập ma, nhất là cần phải có giờ để tiêu hóa những gì đã nghe. Em chỉ chia sẻ cho anh chị em cảm nghiệm của em về các câu chuyện trên đây, nhưng phân tích từng truyện theo chiều kích LTXC. Khi chúng ta suy nghĩ và phân tích từng câu chuyện là chúng ta đang Luyện Chưởng Thương Xót vậy. Chúng ta có học đàn hay học võ, thì ở trường dạy chúng ta học được những gì thì về nhà chúng ta cần phải thực tập mới giỏi thế nào thì Luyện Chưởng Thương Xót cũng thế, chúng ta phải thấm LTXC ở từng câu chuyện thì mới, nhờ đó một phần nào, sống LTXC một cách cụ thể hơn, và một khi tung chưởng, qua lời chuyển cầu của chúng ta, hay qua việc đụng chạm của chúng ta, mới mãnh liệt và công hiệu hơn. 

 

Sau hết, em xin gửi kèm theo đây câu chuyện cuối cùng trên đây, về bé gái 8 tuổi, mồ côi ngay từ khi mới sinh, đã tự lo hậu sự lầy cho mình, để TĐCTT chúng ta thấy được LTXC nơi gương yêu thương bác ái, dù chỉ ở lãnh vực tự nhiên của em gái này, cũng như của người cha nuôi của em, những tâm hồn chưa biết Chúa, nhưng đã được LTXC sử dụng để đánh động biết bao nhiêu người khi em nằm xuống! 

 

Có thể nói qua câu chuyện ấy, chính LTXC muốn tỏ mình ra cho chúng ta đó. Nào, giờ đây, với tâm hồn khao khát LTXC, muốn Luyện Chưởng Thương Xót để có thể tung Chưởng Thương Xót đức ái trọn hảo theo sứ vụ TĐCTT của chúng ta một cách mãnh liệt và càng tác lực hơn, xin mời quí TĐCTT của em bấm vào cái link ở cuối email này.  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 6, 2020 at 2:34 PM
Subject: Thánh Maria Goretti - Hình Ảnh với Nhóm TĐCTT 2015 và Truyện Kễ bằng Audio hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân mến của em,

Hôm nay, ngày 6/7/2020, Giáo Hội tưởng nhớ Thánh Nữ Maria Goretti. Em xin gửi đến quí TĐCTT mấy tấm hình em chụp từ 9/2015, trong chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ của Nhóm TĐCTT khắp Mỹ quốc qui tụ về để nghênh đón ĐTC Phanxicô tông du Hoa Kỳ và chủ sự Ngày Thế Giới Hội Ngộ Các Gia Đình lần VII - 9/2015 ở TGp Philadelphia Pennsylvania. 
Hôm ấy, Thứ Tư 23/9/2015, phái đoàn TĐCTT 35/62 anh chị em, sau khi đã tham quan Đệ Nhất Phố New York và Thủ Đô Washington Hoa Kỳ mấy ngày liền, đã chia nhau trên 5 chiếc xe mini-van khác nhau chạy về Philadelphia, để tham dự Khóa LTXC chủ đề "Cho Tình Yêu Lên Ngôi" về LTXC trong đời sống hôn nhân gia đình, trong 2 ngày Thứ Năm và Thứ Sáu 24-25/9/2020, ở ngay trong nội vi của Dòng Nữ thuộc Đền Thánh Katherine de Drexel, trước khi cùng với cộng đồng dân Chúa và ĐTC Phanxicô cử hành Ngày Thế Giới Hội Ngộ Các Gia Đình, Thứ Bảy và Chúa Nhật, 26-27/9/2020. 
Khi về tới Philadelphia, phái đoàn TĐCTT đã ghé khu chợ Việt Nam có nhà hàng Nam Phương để ăn trưa, và trong khi ăn trưa em được một người quen nhận diện, đến chào hỏi và cho biết tin về hài cốt Thánh Nữ Maria Goretti đang ở TGP Philadelphia, rồi cho em địa chỉ như em xin để em dẫn phái đoàn đến kính viếng sau bữa trưa, trước khi về khách sạn. Sau đây là mấy tấm hình tiêu biểu, trong đó có cả tiểu sử của vị thánh, xin mời quí TĐCTT vừa xem vừa nghe truyện vị thánh này (xin mở cái link ở cuối email này), mới được thâu âm cuối giờ kinh chính ngọ của chúng ta hôm nay, và sau đó được em cho thêm nhạc phụ họa thích hợp với vị thánh vào nữa, nghe thấm thía lắm lắmn thôi. 
em tĩnh

 

Ăn trưa muộn ở nhà hàng Nam Phương ở Philadelphia

Được tin báo bất ngờ cả nhóm đã đến kính viếng hài tích của Thánh Maria Goretti ở Nhà Thờ Thánh Rita gần đó

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 5, 2020 at 7:21 AM
Subject: TĐCTT Cử Hành Buổi Kinh Chính Ngọ - Đầy Ý Nghĩa và Hứng Thú hơn bao giờ hết
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trước hết, em xin hết lòng đa tạ quí TĐCTT, trên dưới 40 anh chị em, ngày nào cũng trung thành liên lỉ tham dự Cử Hành Buổi Kinh Chính Ngọ của chung nhóm, từ ngày 18/3/2020 cho tới nay. Tạ ơn LTXC. Chính em cũng không ngờ việc Cử Hành Buổi Kinh Chính Ngọ của chúng ta càng ngày càng tràn đầy ý nghĩa và hứng thú như vậy.

 

Ý nghĩa thứ nhất là chính thời điểm:


Thật vậy, trước hết, thời điểm thúc đẩy chúng ta qui tụ lại, đó là thời điểm Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu chưa từng có trong lịch sử loài người như hiện nay, một mùa chết chóc, u ám, buồn thương nhưng TĐCTT chúng ta, lợi dụng chính lúc chúng ta tuân giữ lệnh phong tỏa ở nhà, biến thành thời điểm sống Giáo Hội Liên Gia cho chính chúng ta, và biến Mùa Đại Dịch thành Mùa Vọng Phục Sinh, Mùa Gặt Nước Trời

 

Thời điểm ở đây còn liên quan tới lúc LTXC ngồi chờ tội nhân ở Giếng Giacóp "vào khoảng 12 giờ trưa" (Gioan 4:6), đồng thời cũng là giờ tội nhân lên án tử cho LTXC "vào khoảng 12 giờ trưa" (Gioan 19:14). 

 

Sau hết, thời điểm cho Buổi Cử Hành Giờ Kinh Chính Ngọ cũng là giờ, theo truyến thống của mình, Giáo Hội nguyn Kinh Truyn Tin (ngoài Mùa Phục Sinh)để tưởng nhớ đến Mầu Nhiệm Nhập Thể

 

Ý nghĩa thứ hai là kết cấu của kinh nguyện của Giờ Kinh Chính Ngọ này: 

 

1- Kinh Truyền Tin: Vì là lúc Giáo Hội hằng tưởng nhớ đến Mầu Nhiệm Nhập Thể như vậy mà trước khi bắt đầu cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi và bắt đầu Cầu Kinh Mân Côi, Nhóm TĐCTT chúng ta bao giờ cũng mở đầu bằng việc Nguyện Kinh Truyền Tin, vì Biến Cố Truyền Tin là giây phút lịch sử mở màn Mầu Nhiệm Chúa Kitô, tức Mầu Nhiệm Mân Côi, cũng là lúc bắt đầu Kinh Kính Mừng, từ Lời Chào của Tổng Sứ Thần Gabiên (Luca 1:28). 

 

2- Lời Nguyện Hiệp Lễ Thiêng Liêng (của ĐTC Phanxicô)Được xướng lên ngay sau Kinh Truyền Tin, và trước khi Cầu Kinh Mân Côi, vì "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), đã trở nên "Bánh Hằng Sống từ trời xuống" (Gioan 6:50-51), thành Thánh Thể từ huyết nhục nơi cung dạ trinh nguyên của người "tỳ nữ xin vâng" (Luca 1:38), một Thần Lương bất khả thiếu cho Kitô hữu, nhất là trong thời gian chưa được hoàn toàn trở lại sinh hoạt tôn giáo như xưa.


3- Chuỗi Kinh Mân Côi: Chính yếu là việc Cầu Kinh Mân Côi, nguyên một chuỗi 50 chục kinh, để, qua Kinh Kính Mừng, như bằng ánh mắt và với con tim đầy ơn phúc của Mẹ Maria, TĐCTT chúng ta cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô, qua 4 Mùa Vui - Sáng - Thương - Mừng, để tưởng nhớ đến chính Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, một công ơn cứu chuộc xuất phát từ chính LTXC, nên cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi cũng chính là cử hành Mầu Nhiệm Lòng Thương Xót Chúa vậy.


4- Điệp Khúc Ave Maria bằng tiếng Latinh: được hát vào cuối mỗi một chục kinh, trước khi sang chục kinh kế tiếp, theo truyền thống rước nến ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và Fatima, với 1 lý do và 1 mục đích: lý do là vì mới đây có nhiều tượng Đức Mẹ, nhất là tượng Mẹ đạp đầu rắn quỉ satan bị đập phá; và mục đích là để đền tạ Mẹ cũng như để cầu cho những người anh chị em bị satan điều khiến và xui khiến thực hiện những việc đáng tiếc và đáng thương này.

 

5- Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể: Lời nguyện này đọc ngay sau khi Cầu Kinh Mân Côi, để tưởng nhớ công ơn cứu chuộc vô cùng quí báu của Chúa Kitô, theo chiều hướng phụng vụ Thánh Thể: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày" (Luca 22:19), là vì có biết bao nhiêu là linh hồn Kitô hữu đã thực sự tỏ ra quên lãng, bỏ bê, chế chối, khinh thường, thậm chí chà đạp Ơn Cứu Độ vô giá của Chúa Kitô, một Ơn Cứu Độ được hiện thực và tác dụng mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh Thể, và thậm chí còn có những Kitô hữu hay ai đó cố ý phạm thánh đến chính Thánh Thể Chúa, bằng cách rước lễ khi đang mắc tội trọng, hay đánh cắp Thánh Thể mang về xỉ nhục Thánh Thể!

 

6- Lời Nguyện của ĐTC Phanxicô Cầu cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19: để các nạn nhân của nạn đại dịch, nhất là thành phần hấp hối, và thân nhân của họ, nhận biết LTXC mà được cứu rỗi, và để thành phần nạn nhân đang mắc dịch bệnh được nhờ bị nhiễm dịch mà ăn năn thống hối trở về với LTXC, nhất là thành phần phục vụ nạn nhân biết biến những việc cứu giúp sự sống thể lý cho nạn nhân thành phương tiện cứu độ linh hồn họ cho LTXC.

 

7- Lời Cầu Phụng Vụ của Giáo Hội theo ngày trong tuần: vì không gì quí bằng và đẹp lòng Chúa bằng sử dụng chính Lời Cầu của Giáo Hội, và cầu nguyện với Giáo Hội từng ngày như thế, những lời cầu, tuy cho Giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai, nhưng lại áp dụng cho cả ngày hôm ấy, nhất là cho tới Giờ Kinh Phụng Ban Chiều, với những lời cầu khác ban sáng và bổ túc cho ban sáng, cũng được Nhóm TĐCTT sử dụng khi Cử Hành LTXC 3 giờ chiều nữa.


Hứng Thú ở những giây phút tâm tình với nhau rất hữu ích và thân tình sau mỗi giờ kinh - Ở chỗ:


1- Tin cho nhau biết rõ về tình hình nạn đại dịch đang diễn tiến ở trên thế giới nói chung, ở Hoa Kỳ nói riêng, và đặc biệt là ở các tiểu bang hay quện hạt có nhiều anh chị em TĐCTT.

2- Tin cho nhau biết về tình hình Giáo Hội Hiện Thế và Thời Cuộc Thế Sự, dù lành dữ, vui buồn..., đều phải nhìn bằng con mắt đức tin tuân phục và với tấm lòng đức ái trọn hảo, nhất là với các phạm nhân, chứ không chỉ với nạn nhân.

3- Đọc cho nhau nghe những câu chuyện có thật 100%, như về những con chiên lạc đã được LTXC tìm về, (truyện sau giờ kinh trưa), cũng như các con chiên tội ác "cần đến LTXC hơn", (truyện sau giờ kinh chiều).

4- Đọc cho nhau nghe truyện các thánh, (sau giờ kinh ban chiều), mỗi khi tới ngày lễ của vị thánh đáng biết nào đó.

5- Đọc cho nhau nghe các bài giảng hay các huấn từ của ĐTC Phanxicô vào những lúc thích hợp, chẳng hạn vào Chúa Nhật thường có Huấn Từ Truyền Tin của ngài, hay vào các lễ trọng cử hành vào Chúa Nhật v.v.

6- Chào nhau "Ave Maria" khi bắt đầu qui tụ lại trước mỗi giờ kinh 

- Chẳng hạn "Ave Maria Chị Ngọc Anh", "Ave Maria Anh Chị Thế Lan", "Ave Maria Chị Mộng Điệp" v.v. 
- "Maria" là tên của Đức Mẹ, đứng ngay trước tên mỗi TĐCTT như tên Thánh của mình, được gắn liền một cách mật thiết mẹ con, và bất khả phân ly với tên cực thánh của Mẹ, như con không thể xa Mẹ, Mẹ cũng chẳng bao giờ bỏ con.

- "Ave", trước hết là lời chào "kính mừng" của Sứ Thần Gabiên khi đến với Mẹ Maria, mở đầu cho biến cố Truyền Tin - khi áp dụng vào lời chào nhau có nghĩa là "kính mừng Maria Chị Tuyết Mai", hay "kính mừng Maria AC Long Hoa" v.v., 

   Vì Chị TĐCTT Tuyết Mai và AC TĐCTT Long Hoa được làm con của Mẹ Maria, như chính Con Thiên Chúa làm người, nhờ đó trở thành anh em của Chúa Kitô, và con cái của Cha trên trời!

- "Ave", sau nữa, còn có nghĩa là "Blessed", tức là "phúc thay" hay "có phúc", lời Bà Thánh Isave chào mừng và chúc mừng Mẹ (xem Luca 1:42,45) - giờ đây chúng ta sử dụng để chào nhau, để mừng nhau "có phúc", "phúc thay v.v.

   "Phúc thay Chị Maria Đặng Hoa" biết "đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27), để noi gương bắt chước Mẹ, hay "phúc thay AC Đạt Hòa", biết "làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5), như Mẹ là "nữ tỳ xin vâng" (Luca 1:38)!

- Việc dùng lời chào Mẹ "Ave Maria" của Sứ Thần Gabiên, theo Phúc Âm Thánh Luca, là để chào mừng nhau "có phúc" được làm con Mẹ, cũng như để chúc mừng nhau (ngậm ý nhắc nhở nhau) hãy noi gương bắt chước Mẹ của mình,

   nhờ đó mới xứng danh là người con của một tạo vật đệ nhất về ân sủng, vị cũng là chính Người Mẹ "đầy ơn phúc" (Luca 1:28) của chúng ta: "Ave gratias plena - Kính mừng đầy ơn phúc", nguyên văn lời sứ thần chào mừng Mẹ!

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta những giây phút vô cùng quí báu hằng ngày trong đại nạn covid-19 hiện nay, những giây phút thật sự là thần tiên, tràn đầy ý nghĩa và lợi ích thiêng liêng hơn bao giờ hết vào chính lúc này đây

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của TĐCTT chúng ta, chung cũng như riêng, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé. Amen.


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 3, 2020 at 10:31 AM
Subject: Món Quà Tặng TĐCTT Dịp Lễ Thánh Toma Tông Đồ - Người Môn Đệ của LTXC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT thân mến của em món quà hiếm qúi nhân Lễ Tông Đồ Toma hôm nay, 3/7/2020, "một người môn đệ được Chúa Giêsu thương", có thể nói như thế, so với Tông Đồ Gioan là "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu", thành ngữ và biệt danh chính vị tông đồ Gioan này tự nhận ở trong Phúc Âm của ngài. 

Thật vậy, Lễ Thánh Toma Tông Đồ hôm nay, chúng ta nghe lại cùng bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II Phục Sinh, Lễ LTXC hằng năm. Nếu chúng ta đã đọc hay chưa kịp đọc hoặc chẳng có giờ đọc bài giảng của ĐTC em bản Việt ngữ do em chuyển dịch và phổ biến cùng ngày Chúa Nhật mùng 3/5/2020, một bài giảng thấm đẫm LTXC nói chung và với riêng Thánh Toma Tông Đồ, thì xin nhân dịp Lễ Thánh Toma, "người môn đệ được Chúa Giêsu thương" hôm nay, nghe bài giảng của ĐTC vừa mới được em tranh thủ thâu âm, kèm theo những lời dẫn giải và nhạc phụ họa ý nghĩa nữa. 

Như em đã nhấn mạnh, mặc dù bài giảng của ĐTC đã qua, nhưng giáo huấn chất chứa trong bài giảng này vẫn còn đó, vẫn quan trọng và cần thiết cho tất cả mọi Kitô hữu, bao gồm cả các vị giám mục, hông ý, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân trí thức hay bình ân chúng ta. Hy vọng cái link thứ 5 về các lời giảng dạy của ĐTC Phanxicô càng làm cho chúng ta thấm thía Lời Chúa và gắn bó hơn với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là ĐTC Phanxicô hiện nay của chúng ta.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 5:19 PM
Subject: Lời ĐTC bắt đầu gây tác hiệu ...
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
 

 

From: TDCTT Nguyen Thuy Nhung TGP Baltimore Maryland nhắn tin
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 11:54 AM
To: Tinh Cao 

Chú ơi, con cám ơn Chú thật nhiều vì sự hy sinh không thể kể hết của Chú, trong đó có phần dịch các bài giảng của Đức Thánh Cha và thu vào audio cùng với những lời diễn giải, nhấn mạnh...của Chú, giúp chúng con hiểu và nhớ kỹ hơn. Con vừa nghe xong 2 audio của ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô. Tuyệt vời lắm Chú ơi!  

Nếu sức khỏe Chú cho phép, và nếu Chú có thể "kham" nổi, thì xin Chú tiếp tục như vậy. Khi chúng con nghe với diễn giải thì thấm hơn, và đôi khi cũng không có giờ để kịp đọc hết, nhưng nếu nghe, thì có thể vừa làm việc vừa nghe được. Con cảm ơn Chú nhiều. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Chú và gia đình, cùng với nhóm Tông đồ Chúa tình thương của chúng ta.  

 

From: TDCTT Nguyen Kim Ngan GP Orange CA nhắn tin  

Date: Thu, Jul 2, 2020 at 12:11 PM
To: Tinh Cao  

Cảm ơn Anh Tĩnh rất nhiều về những bài chia sẻ Lời Chúa của anh mỗi ngày. 

Bây giờ lại được nghe những bài giảng của ĐTC do anh chuyển dịch và đọc. Giọng đọc của anh rất hay, nhấn mạnh và giải thích những chỗ cần thiết. 

Rất hữu ích cho nhiều người. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin Chúa gìn giữ và ban tràn đầy Ân Sủng của Chúa trên anh chị và gia đình để anh tiếp tục phục vụ Chúa theo sự hướng dẫn của Thánh Thần 🏻 🏻 🏻 

 

Quí TĐCTT rất thân yêu của em,

Ôi, tạ ơn LTXC. Quá mãn nguyện lòng con rồi.

Sáng nay con chỉ mong 1 anh hay chị thôi, cũng đủ, mà chính trong vòng 1 buổi sáng cho đến chính ngọ, Chúa lại ban cho con gấp 4 lần lòng con mong ước: 1 cha và 3 chị! Alleluia. 

Thú thật em cảm thấy rất vui, không phải vì được quí TĐCTT, cả linh mục lẫn các anh chị ngỏ lời cám ơn và khen tặng, nhưng vì lòng em rất tha thiết với Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội nói chung và ĐTC nói riêng, nên em đã hết sức cố gắng để loan truyền và phổ biến những gì có thể, bao gồm cả bài viết và bài dịch, kèm âm thanh nữa, nhờ đó giúp cho quí tâm hồn nào cởi mở đón nhận được thỏa lòng khao khát thần linh của mình.

Như quí TĐCTT của em đã biết, nhờ ảnh hưởng 18 năm 2 tháng tu dòng Đồng Công của em, vốn liếng Đồng Công nơi em đã được em sử dụng tối đa, như một chút men làm dậy lên 3 hũ bột (xem Mathêu 13:33) tông đồ của em: 

1- Hũ bột thứ nhất là Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles (đây là sinh hoạt tông đồ giáo dân đầu tiên của em, sau khi em hồi tục vào năm 1982, và thời gian phục vụ là 14 năm 3 tháng: 8/9/1991 - 8/12/2005);

2- Hũ bột thứ hai là Cộng Đồng Dân Chúa qua Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống ở Nam California (liên tục hằng tuần, qua lan sóng 106.3 FM, suốt 13 năm 3 tháng 10 ngày: 17/9/2000 - 27/12/2013); 

3- Hũ bột thứ ba là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, từ Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, ngày Nhóm TĐCTT được chính thức hình thành ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA, đến nay và cho đến hơi thở cuối cùng.

Chút men để làm dậy 3 hũ bột này của em, là một hợp chất, bao gồm 4 yếu tố cốt lõi bất khả thiếu và bất khả phân ly, đối với chung Kitô hữu và riêng Kitô hữu Công giáo chúng ta, đặc biệt với TĐCTT, đó là:

1- Chiêm niệm Lời Chúa trong Phụng Vụ - tất cả cảm hứng tông đồ và nền tảng đức tin của em là ở Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới là tất cả những gì thiện hảo nhất, chân thật nhất, khôn ngoan nhất và quyền năng nhất;

2- Tin tưởng và loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương hiện nay - Em rất ái mộ và cảm phục Đức Thánh Cha Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót hiện nay của chúng ta.   

3- Biệt tôn Mẹ Maria, đặc biệt về Đức Mẹ Fatima, sống đời Tận Hiến cho Mẹ - Em rất thích hợp với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng về Thánh Mẫu Fatima, mà còn cả về Lòng Thương Xót Chúa nữa;

4- Trung thành với Giáo Hội, tuân giữ Huấn Quyền và đáp ứng huấn dụ của Đức Thánh Cha - như Dòng Tên, Don Bosco, Đồng Công v.v.; cho dù chúng ta có Lời Chúa, Đức Mẹ và LTXC mà chống Giáo Hoàng thì at risk!

Và đó là những gì quí TĐCTT của em đã thấy em hết sức nỗ lực và liên lỉ cố gắng thực hiện trong và cho Nhóm TĐCTT từ đầu cho tới nay. 

1- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể tồn tại và vững chắc, nếu không được xây dựng chẳng những trên Đá Tảng Lời Chúa (xem Mathêu 7:24), mà còn trên Nền Đá Phêrô là Giáo Hoàng (xem Mathêu 16:17);

2- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể gặp gỡ và nên giống Chúa Giêsu Kitô, nếu không Nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum, như chính Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan và toàn năng đã qua Mẹ đến với ta;

3- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể phát triển, theo ơn gọi và sứ vụ của mình, nếu không tin tưởng vào LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương cấp bách hiện nay.

Tạ ơn LTXC đã ban TĐCTT cho em! Xin cầu nguyện cho em. Đa tạ.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 10:03 AM
Subject: Cám ơn anh nhiều lắm
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Tạ ơn LTXC. Cám ơn Chị Phạm Ngọc Anh đã hào hứng đón nhận những gì em cố gắng phổ biến cho Nhóm TĐCTT thân yêu của chúng ta, trước khi em phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa. Từ nay về sau, có bài giảng nào của ĐTC, hay Huấn Từ Truyền Tin, hoặc bài Giáo Lý đặc biệt nào của ngài, em sẽ cố gắng thâu âm như loạt 4 bài giảng và 2 huấn từ Lạy Nữ Vương và Truyền Tin vừa rồi. Nhờ đó, những ai không có giờ đọc thì nghe, hay vừa đọc vừa nghe, vì khi nghe thấy thấm thía thì khi đọc sau đó càng thấm thía hơn và lại còn giữ làm tài liệu quí nữa.
Như thế là với những bài nói của ĐTC, em làm 2 việc: 1- chuyển dịch bài nói sang văn tự, và 2- diễn dịch bài nói của ngài thành audio, vì đọc đến đâu, nhất là ở những điểm mới lạ và thâm thúy, em đều dừng lại để đào sâu và dẫn giải thêm, khiến nhiều anh chị đã nghe hôm Thứ Hai, lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020 vừa rồi, cảm thấy thích thú và say mê theo dõi.... sau đó đã đề nghị em thâu âm nữa, và vì thế mới có 5 cái links, hôm Thứ Ba, 30/6/2020, vừa rồi 2 links, và hôm nay Thứ Năm, 2/7/2020, thêm 3 links nữa.

Chưa hết, mỗi bài giảng của ĐTC được chuyển thành âm thanh, ngoài phần phụ giải thêm, còn có cả phần nhạc phụ họa mở đầu và kết thúc hợp tình hợp lý. Riêng bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương của ĐTC cho Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành, giữa bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương còn được ngăn chia bằng một đoạn nhạc nữa. Em cố gắng để cho việc chúng ta nghe Lời Chúa, qua miệng của vị đại diện Người trên trần gian, trở nên hấp dẫn và thấm thía hơn, cho những tâm hồn cởi mở và khao khát thần linh được no thỏa thần lương hiếm quí trên đời này.

Xin cầu cho em. Một lần nữa, xin cám ơn chị.
em tĩnh



From: Pham Ngoc Anh
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 9:17 AM
Subject: Cám ơn anh nhiều lắm
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con tội lỗi, làm Chúa buốn, mà Chúa vẫn thương con, tha thứ cho con. Và luôn ở cùng con, hướng dẫn dạy dỗ con qua ĐTC Phanxicô, anh ACE con, qua mọi người... "Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của con" - Con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con tín thác vào Chúa.

Em cám ơn anh nhiều, đã dịch các Lời dạy của Chúa qua ĐTC, và hướng dẫn chúng em cầu nguyện, lại còn thêm mở mp3 về các bài giảng của ĐTC nữa. Tuyệt vời quá. Em gửi cho các bạn bè. hay quá. Cám ơn anh nhiều lắm!!!!

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 8:50 AM
Subject: Re: audio về các bài giảng ĐTC...
To: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com 

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM.

 

Cám ơn Cha chẳng những Cha đã tích cực đón nhận các bài giảng của ĐTC Phanxicô đã được thâu thành audio và mới được gửi tặng chung nhóm, mà còn cám ơn Cha về tất cả những gì Cha đã giúp cho Nhóm TĐCTT được mở mang ở những nơi Cha phục vụ, đầu tiên là ở GP Rochester New York từ 8/2014, và năm nay ở Florida, vào 11-12/7/2020 tới đây. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, nên Khóa LTXC lần đầu tiên ở Florida này đã được dời lại 1 tháng, tức vào 7-8/8/2020, vào tuần lễ Ngày Thánh Mẫu đã bị hủy bỏ. Theo cha dò hỏi giáo dân ở đó thì họ dè dặt là phải. 

 

Bởi thế, cứ để xem tình hình ra sao, chúng ta có thể dời thêm, chẳng hạn, nếu chuyến về VN không thành vào Tháng 10/2020 tới đây, thì có thể chuyển vào Tháng 10, bằng không thì vào Mùa Vọng 12/2020 cũng được. Ở San Diego California, nơi Cha Nguyễn Tuấn Long của Nhóm TĐCTT đang phục vụ, họ cũng đã tự động xin book với nhóm vào Tuần 2 Mùa Vọng 2020 rồi. Xin LTXC chúc lành cho mọi việc tông đồ của chúng ta, những tâm hồn bé nhỏ chỉ biết lúc nào cũng tin vào LTXC và để LTXC có thể tỏ hiện nơi chúng ta. Một lần nữa, xin cám ơn Cha về tất cả mọi sự nhé.

 

TĐCTT cao tấn tĩnh

 

 

 

 

From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 8:08 AM
Subject: audio về các bài giảng ĐTC...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Mv Hdv <lmv.hdv@gmail.com>

 

chào anh TP.

1-mới nghe và rất thích phần mới của anh, đọc các bài giảng của ĐTC Phanxicô thành mp3. Em đọc đã hay nhưng bây giờ có mp3 để chuyển vào USB cho vào xe đi đâu cũng nghe được rất tiện... ĐTC Phanxicô như vị tiên tri mới của thời đại bây giờ... Cầu cho Ngài luôn.

 

2-Còn hơn tháng nữa là đến đây mở khóa TĐCTT nhưng hiện tình ở đây và tiểu bang Florida này con số Covid càng cao... không biết lý do nào chính xác. Nhưng chính phủ và giáo phận thì rất dè dặt cho hội họp chung nhóm. Chỉ mở cho nhà thờ được 25 phần 100. Em cũng hỏi ý kiến hội đồng mục vụ và những người thích tĩnh tâm sinh hoạt lắm; họ đồng thanh xin đừng mở cha ơi... kẻo giáo phận khó dễ hay chính phủ đến bắt mình đó. Phần anh nghĩ sao... Xin cho em biết ý kiến sớm để còn quảng bá nhá. Xin cho ý Chúa được nên trọn LTXC... Amen.

 

cầu cho nhau,

Leo Vu Huyen, CRM

Our Lady Queen of Martyrs Parish

3295 Barrancas Avenue

Pensacola, FL 32507

(850) 607-7470

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 7:41 AM
Subject: Một số Bài Giảng của ĐTC Phanxicô cần cho việc sống đạo đã được thây băng xin tặng TĐCTT trước hết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Xin chào bình minh từ Nam California quí TĐCTT thân yêu của em,


Hôm nay, em xin gửi tặng quí TĐCTT rất thân thương của em, phần tốt hơn Chúa ban cho em vào những ngày cùng tháng tận của em, nên làm được gì tốt đẹp và mang lại lợi ích thiêng liêng cho quí TĐCTT của em, em đều cố gắng làm hết sức, dù mất giờ, mất công, và chẳng biết có hợp với quí TĐCTT hay chăng và có được quí TĐCTT hưởng ứng hay chăng, nhưng dù chỉ 1 anh hay chị nào đó nên thánh là đủ rồi, bởi không có gì có thể so sánh bằng phần rỗi và thánh thiện nơi chỉ một linh hồn bất tử vô giá trên trần gian này. Em đã dâng tất cả những gì em làm cho LTXC và hằng ngày cầu cho Nhóm TĐCTT được LTXC ban cho em.


Thưa quí anh chị, phải công nhận rằng, từ ngày em bắt đầu dịch thuật, từ đầu thập niên 1990, một khả năng em hoàn toàn chẳng ngờ mình được Chúa ban để đem ra phục vụ, em đã từng dịch các bài nói của ĐTC Gioan Phaolô II, ĐTC Biển Đức XVI và ĐTC Phanxicô, em thấy ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, có nhiều tư tưởng rất mới lạ, thực tế ngay cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, nếu chúng ta chú trọng và mang ra áp dụng thực hành, chắc chắn chúng ta thực sự trở thành TĐCTT trong thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương của chúng ta hiện nay đây. 


Trước khi em gửi những bài giảng của ngài cho chung cộng đồng dân Chúa, nơi loạt bài về Đức Tin em đang phổ biến, em gửi riêng cho Nhóm TĐCTT trước, để quí TĐCTT lưu giữ và nghe từ từ nhé, bù lại cho các Khóa LTXC năm 2020 đã và sẽ bị hủy bỏ hoặc dời ngày, ở những cái links sau đây:


DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3  


Tuy đây là những bài giảng đã qua của ngài, những giáo huấn trong các bài giảng này không bao giờ out of date, vì chúng liên quan đến tu đức / linh đạo Kitô giáo, đến đức tin Kitô giáo là những gì bất cứ Kitô hữu nào, kể cả linh mục, giám mục và giáo hoàng cũng phải nắm vững và thực hành. Hy vọng những bài giảng cho các Lễ Trọng của ĐTC Phanxicô năm 2020 quá hay và ích lợi này sẽ biến đổi cuộc đời chứng nhân tông đồ của chúng ta, và nếu quí TĐCTT thấy hay, xin chuyển cho những ai quí TĐCTT muốn nhé. Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT. Đặc biệt là ĐTC Phanxicô!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 7:14 PM
Subject: ĐTC Phanxicô - Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 2020 đã được thâu audio
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin thông báo và gửi đến TĐCTT thân yêu của em Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020 hôm qua Thứ Hai, ngày quí anh chị tham dự 2 giờ kinh của nhóm trong ngày đã say sưa nghe em đọc và cảm thấy rất thấm thía, và đã đề nghị em  thâu thành audio. Em đã bỏ giờ ra đáp ứng thêm nhu cầu thiêng liêng của quí anh chị, để quí anh chị có thể nghe lại, em có thêm cả bài nhạc về 2 vị thánh này nữa, nếu cần, và truyền đạt nếu có thể, vì chúng ta càng nghe càng thấm. 

Tại sao chúng ta bỏ giờ ra nghe các cha giảng tĩnh tâm, dù là qua online mà lại coi thường chính lời giảng dạy của chính Chúa Kitô qua môi miệng của vị đại diện Người trên trần gian này chứ?! Chính Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC đây cũng là những gì thức tỉnh chúng ta nhiều lắm, và khiến chúng ta cảm thấy mình đang ở đâu trên đường nên thánh, trong việc theo Chúa và trong đời sống đức tin của chúng ta. 

Chẳng lẽ việc nghe những gì mang lại lợi ích thiêng liêng vô giá và khẩn thiết cho chúng ta mà chúng ta lại cho là mất giờ ư?? Chúng ta nói không có giờ đọc thì cũng chẳng có giờ nghe sao??? Em chỉ biết cố gắng hết sức em, ngoài ra, tùy Chúa và quí anh chị nhé. Xin Lời Chúa qua PVLC hằng ngày chúng ta chia sẻ với nhau đầu và cuối giờ kinh chiều rất hào hứng và hữu ích, cũng như những lời của ĐTC thay Chúa hiện đại hóa Phúc Âm của Người, trở thành tiêu chuẩn phán đoán, chọn lựa và tác hành của TĐCTT chúng ta. Amen.

em tĩnh

 

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020
ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020
  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 7:01 AM
Subject: TĐCTT - Hai Giờ Kinh Ân Phúc đầy Hứng Thú hằng ngày trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, ngay trong Mùa Đại Dịch Covid-19 đầy chết chóc, lây nhiễm và u ám mịt mờ tương lai này, mà chúng ta vẫn đông đảo sống Giáo Hội Liên Gia hiệp thông cầu nguyện hằng ngày với nhau qua 2 bưổi Kinh Trưa và Kinh Chiều đông đảo, sốt sắng và hào hứng, như thể chúng ta mong cho tới giờ để được nghe tiếng nhau, gọi tên nhau, chia sẻ với nhau... Có 5 chị chiếm huy chương vàng, bạc, đồng, chì và sắt (Top Five), vì ngày nào cũng vô sớm từ 10 đến 15 phút để được thêm thời gian nói năng trao đổi tâm sự với nhau trước. Quả thực lời Thánh Vịnh (131:1) sau đây đã hoàn toàn ứng nghiệm và nên trọn nơi TĐCTT chúng ta ở cả 2 buổi kinh nguyện hằng ngày của chúng ta, đó là câu: "Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui!" 

Từ ngày 18/3/2020 tới nay, hai giờ kinh nguyện của chúng ta đã được liên tục ứng biến cho hào hứng hơn và thu hút hơn. Tạ ơn Chúa, cho tới nay chỉ có 1 chị ở TGP Seattle WA, tham dự ngay từ đầu, sau hơn 2 tháng liên tục, đã không thể tiếp tục được nữa, ngoài ra vẫn cứ khoảng 35-40 anh chị em mỗi buổi kinh nguyện. Như quí anh chị tham dự đã thấy, các diễn tiến uyển chuyển cho các buổi kinh nguyện này bao gồm như sau:

1- Ngày nào cũng tường trình về đại dịch covid-19, vào giờ kinh trưa, bao gồm cả số tử vong lẫn nhiễm lây, trên toàn thế giới, riêng ở Hoa Kỳ cùng các tiểu bang có TĐCTT và quận hạt chính có nhiều TĐCTT.

2- Ngày nào cũng cầu nguyện 2 kinh cầu cùng Đức Mẹ cho Mùa Đại Dịch Covid-19, 1 vào giờ kinh trưa và 1 vào giờ kinh chiều, 

3- Ngày nào cũng đọc Kinh Năm Laudato Si' (24/5 /2020- 23/5/2021) của ĐTC, trong giờ Kinh Chiều, để cầu cho Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung trái đất này liên quan đến đại dịch covid-19. 

4- Ngày nào cũng đọc Kinh xin Tổng Thần Micae của ĐTC Lêô XIII bảo vệ Giáo Hội khỏi quyền lực của satan và thần dữ càng ngày càng dữ dội tấn công Giáo Hội Chúa.

5- Ngày nào cũng cầu nguyện cho những TĐCTT có ngày sinh nhật hay quan thày, cho quí cha kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của từng cha.

6- Có những buổi kinh nguyện, nhất là trong Tháng 5/2020, nhóm cầu kinh 2 buổi, đã từng được 8 vị linh mục trong nhóm vào chia sẻ tâm sự cha con ở giờ kinh trưa chiều tùy chương trình thuận tiện của các ngài.

7- Cùng nhau thực hiện các Tuần Lễ đặc biệt như Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, Tuần 7 Ngày Kính Chúa Ba Ngôi, Tuần 7 Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể, Tuần 5 Dấu Thánh Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

8- Thông tin chung, nhất là nội bộ, về những anh chị em bị bệnh, cần cầu nguyện, hay diễn biến về những anh chị em bị bệnh trầm trọng và nguy tử v.v., để càng cầu nguyện cho nhau nhiều hơn, hay nhận lời cám ơn.  
9- Thông tin nội bộ nhanh nhất, chẳng hạn về các emails mới gửi đi gồm có những gì, nhất là những lần có livestream cử hành với Giáo Hội hoàn vũ ở Tòa Thánh, hay mỗi khi có một cuộc tĩnh tâm online đặc biệt nào.

10- Đặc biệt là tình hình do chính TĐCTT tự thuật từ New York, Maryland, Fortworth, San Jose, OC v.v. sau 1 tuần bắt đầu giờ kinh trưa và sau đó 3 tháng, rất hay và hữu ích, vì chúng ta biết nhau cụ thể tại chỗ hơn 

11- Thông tin dân sự với các tin đáng chú ý, nhất là những tin hữu ích được đọc cho nghe từ các báo mạng Việt ngữ. Chẳng hạn

-   Tin một nam thanh thiếu niên da màu ở New York, sau biểu tình đầy rác bẩn thỉu, tự động thu dọn phố xá 10 tiếng đồng hồ về đêm, đã tự nhiên được thưởng 1 xe sport, 1 năm bảo hiểm và được học bổng đại học;

-   Tin một bệnh nhân nam 70 tuổi sau 67 ngày chữa trị covid-19 đầy nguy tử ở một bệnh viện tư nổi tiếng ở Seattle đã xuất viện và đang dưỡng bệnh ở nhà thì nhận được bills đòi tiền trên 1 triệu 1 Mỹ kim...

-   Tin 1 nữ tu Ý quốc Dòng Nữ Tu Thánh Giá đang được phong thánh và được ĐTC Phanxicô gọi là tử đạo, vì bị 3 em nữ vị thành niên âm mưu giết chết, bằng 18 nhát dao (666) ở công viên để tế thần satan 6/6/2000;
-   Tin chung thế giới và riêng Hoa Kỳ chắc là phải sống đời với covid-19;

-   Tin thống đốc của một tiểu bang hối hận vì đã mở cửa sớm khiến cho hệ thống bệnh viện sắp sửa vỡ trận;

 

12- Trước mỗi giờ kinh, em đều có vài lời nhắc nhủ liên quan đến giờ đọc kinh ấy, chẳng hạn: 

- LTXC bao giờ cũng muốn tỏ lòng thương xót loài người, mà lời cầu cho phần rỗi của các linh hồn bao giờ cũng được Chúa đáp ứng, vậy thì chúng ta cần phải trở thành channel of grace - máng chuyên ơn của LTXC.

- Nếu chỉ cần một tội nhân hoán cải trở về cùng Chúa thì cả thiên đình vui mừng hớn hở (xem Luca 15:7,10), thì chúng ta đang ở dưới thế đau khổ lại đóng vai khoản đãi Thiên Đàng mỗi ngày 2 bữa đại tiệc linh đình.

- Mỗi lần cầu kinh với nhau là Chúa đang ở giữa chúng ta, và chúng ta đang thực hiện 3 thần đức tin cậy mến: có tin mới cầu nguyện, mà cầu vì và cho tha nhân, và cầu với lòng cậy trông vào LTXC.

- Giờ kinh trưa là giờ của tội nhân gặp gỡ LTXC, hay LTXC chờ tội nhân, vì bấy giờ theo Phúc Âm Thánh Gioan (4:6), "vào khoảng 12 giờ trưa", Chúa Giêsu đến nghỉ chân ở Giếng Giacóp, nơi Người gặp chị Samaritan.

- Giờ kinh trưa còn là giờ loài người tội lỗi lên án tử Con Thiên Chúa làm người, khi vị tổng trấn Philatô của đế quốc Roma bị áp lực trước lòng hận thù ghen ghét của dân Do Thái, đã "vào khoảng 12 giờ trưa" (Gioan 19:14)

- Giờ kinh trưa còn là giờ nguyện Kinh Truyền Tin của Giáo Hội để tưởng nhớ Lời Nhập Thể trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria, và vì thế ngay sau Kinh Truyền Tin chúng ta cùng nhau rước lễ thiêng liêng.

- Và sau khi cùng nhau cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi là chính Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, Mầu Nhiệm của LTXC, chúng ta đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho những ai bội nghĩa với Ơn Cứu Độ.

- Mỗi một mầu nhiệm Mân Côi chúng ta cử hành hằng ngày, chúng ta đều ở một nơi nào đó với Đức Mẹ: mùa vui ở nhà Nazarét; mùa sáng ở tiệc cưới Cana, mùa thương ở Dinh Philatô, và mùa mừng ở Nhà Tiệc Ly.

- Nhà Nazarét của Đức Mẹ là  trung tâm điểm của trái đất này, như trái đất là tâm điểm của vũ trụ bao la bất tận vậy, vì trái đất nói chung, và Nhà Nazarét nói riêng, là giao điểm trời đất nơi Lời từ Trời Nhập Thể vào đời.

- Mỗi khi cử hành LTXC 3 giờ chiều là chúng ta đang ở dưới chân Thánh Giá Chúa với Mẹ Maria đầy ơn, với Giáo Hội qua Tông Đồ Gioan thánh nhân, và với thành phần giáo dân tội lỗi như chị Mai Đệ Liên.

- Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô, biểu hiệu cho Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, chỉ tuôn trào khi bị tội lỗi loài người, qua lưỡi đòng, đâm vào, tạo nên một lỗ hổng cho LTXC thông ban... cho tội nhân khi họ được chuyển cầu

- Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Sáng chỉ vào duy vào ngày Chúa Nhật đầu tuần, là vì Chúa Nhật là ngày thứ 1 trong tuần, ngày Chúa dựng nên ánh sáng, ngày phục sinh vinh hiển, rất ý nghĩa với Mùa Sáng.

- Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Sáng, chúng ta ở tiệc cưới Cana với Mẹ Maria, nhưng với tư cách phục dịch, thành phần được chọn để giúp vào việc biến nước lã thành rượu trong đại dịch này.

- Thành phần phục dịch tiệc cưới Cana là thành phần được Mẹ Maria chọn lựa và tìm đến, nên Mẹ đã dẫn đường cho Chúa tới với họ và tỏ mình ra cho họ trước hết, bởi thế, Mẹ đến đâu và ở đâu thì Chúa cũng đến ở đó.

- Mẹ Maria không thể nào thiếu vắng trong Bữa Tiệc Ly mới hợp tình hợp lý, vì đây là một biến cố trọng đại, lúc Chúa Kitô Con Mẹ dâng Thánh Lễ đầu tiên, cho các tông đồ hiệp lễ là chính huyết nhục từ lòng dạ Mẹ;

- Mẹ Maria không theo Chúa Kitô và các tông đồ vào Vườn Cây Đầu Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, nhưng ở tại Nhà Tiệc Ly, Mẹ đã theo dõi Con Mẹ bằng trực tuyến livestream là Mẹ được thị kiến thấy Con Mẹ.

- Tuy nhiên, cho đến khi Con Mẹ bắt đầu bị Philato kết án tử giá, thì Mẹ được tông đồ Gioan chạy về mang Mẹ tới, nhờ đó Mẹ bắt đầu trực tiếp theo Con Mẹ trên con đường thập tự giá cho đến khi dứng dưới chân Người.

- Cử Hành Mầu Nhiệm Mùa Thương là cử hành chính LTXC, được tỏ hiện qua 5 Dấu Thánh, 5 Dấu Thánh đã có tất cả mọi tội vạ loài người gây ra và phải hứng chịu, bao gồm cả vạ covid-19 toàn cầu, chỉ cần con người tin để được cứu độ.

- Khi cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Mừng, chúng ta ở Nhà Tiệc Ly với Mẹ, nơi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng có nghĩa là Mẹ ở đâu thì Thánh Thần cũng tràn đầy ở đó, như Ngài đã bao phủ Mẹ ở Nhà Nazarét.

- Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Mừng là cử hành mầu nhiệm sự sống, mầu nhiệm Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, bao gồm cả đại dịch covid-19, miễn là con người tin vào người là được sống bất chấp chết chóc.

- Vì con người không thể tin, hay không muốn tin, vào lòng thương xót Chúa, trái lại, còn phá sản đức tin, hoang phí ơn cứu độ vô cùng cao quí, bất chấp phần rỗi vô cùng khẩn thiết của mình mới cần chúng ta cầu nguyện cho họ.

 

12- Hằng tuần, có những bài nói của ĐTC, như bài giảng hay huấn từ truyền tin, quí anh chị tham dự được em đọc cho nghe toàn bộ, và các anh chị không chán mà còn tỏ ra rất ư lắng nghe và cảm thấy thích thú nữa.

- Chẳng hạn, Huấn Dụ Truyền Tin của ĐTC cho Lễ Chúa Chiên Lành CN IV Phục Sinh ngày 3/5/2020, quí anh chị rất hào hứng nghe chỉ dẫn của ngài trong vấn đề do chính ngài đặt ra là: 

  "Làm sao chúng ta có thể nhận ra tiếng của vị Chủ Chiên Nhân Lành với tiếng nói của kẻ trộm; làm sao chúng ta có thể phân biệt được ơn soi động của Thiên Chúa với những gợi ý của Tên Gian Ác?"   

- Nhất là cả bài giảng lẫn huấn dụ truyền tin cho Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ Thứ Hai 29/6/2020 của ĐTC, quí anh chị đã lắng nghe đến độ, sau khi em đọc xong, và lên tiếng hỏi, em hoàn toàn không 

  nghe thấy một động đậy nào một lúc, đến độ, em cứ tưởng phone của em bị cúp bất ngờ, liền chào biệt thì lại nghe thấy quí anh chị ào ào lên tiếng khen tặng quá hay, quá hay, đang cần nín thinh để ngấm vào lòng.

- Em đã khuyên quí anh chị hãy đặc biệt lưu ý đến chẳng những phụng vụ Lời Chúa hằng ngày, mà còn cả lời của ĐTC, vị đại diện Chúa Kitô thời đại, Đấng hằng dẫn giải chính các lời Phúc Âm qua miệng giáo hoàng.

- Em vui nhất hôm qua, khi thấy quí anh chị thật sự đã cảm thấy cái hay ho tuyệt vời của những lời Chúa qua suy diễn của ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng có nhiều tư tưởng rất mới lạ mà thực tế vô cùng hữu ích cho con cái.

- Thấy quí anh chị hết sức lắng nghe và cảm nhận được như thế, em khuyên quí anh chị hãy mở một file riêng về "Lời Cha Chung Phanxicô", và bỏ vào đó những câu nào hay nhất của ngài, làm cho chúng ta thấm nhất.

- Có chị đã làm theo y như em đề nghị gợi ý, và tự nhiên bị mất tiêu bài giảng của ĐTC, liền gọi cho em ngay để em gửi lại liền bài giảng của ngài. Tạ ơn LTXC. Quí AC đã biết quí lời của ĐTC rồi đó... Cứ thế mà tiến nhé.

- Có chị còn nhớ những gì đã nghe em đọc từ những lời rất impressed của ĐTC, và gợi lại, hầu như nguyên văn, hay tóm gọn, để thúc giục nhau hãy nỗ lực hơn nữa trong việc áp dụng thực hành lời của ĐTC chúng ta.

- Có chị ở Michigan còn đề nghị em thâu băng khi em đọc lời của ĐTC để những ai thích nghe và tiện nghe hơn mất giờ đọc vì cảm thấy ngại, và đằng nào nghe thì thấm hơn bởi có vẻ sống động và hiểu hơn nhở dẫn giải.

- Tóm lại, quí anh chị đã thích nghe em đọc lời của ĐTC, vì nghe đọc nó sống động hơn, nhất là ở những chi tiết mới lạ, thâm sâu em nhấn mạnh, đọc lại một lần hai lần, rồi sau đó còn cố gắng dẫn giải ngay bấy giờ nữa. 

Quả thực LTXC đã hiện diện giữa chúng ta và tỏ mình qua chúng ta, nên Mùa Đại Dịch Covid-19 này đã trở thành Mùa Vọng Phục Sinh của chúng ta và Mùa Gặt Nước Trời của LTXC vậy. Alleluia!

em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 27, 2020 at 10:55 AM
Subject: Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp TGP Philadelphia - Cung Nghinh, Hành Hương và Lễ Mừng 2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Buổi chiều kết Khóa LTXC XXXIX ở TGP Philadelphia Pennsylvania, được tổ chức tại Đền Thánh Gioan Neumann, vào thời điểm 21-22/6/2019, trước Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27/6/2019 Thứ Năm tuần sau đó. Tuy nhiên, từ 2 giờ 30 chiều Thứ Bảy 22/6/2019, Khóa LTXC XXXIX đã kết thúc với nghi thức tuyên hứa TĐCTT, sau đó là Giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vị linh mục phục vụ ở Đền Thánh Gioan Neumann, đã phát động và tổ chức từ năm 2018 hai biến cố cho cộng đồng Công Giáo VN TGP Philadelphia: 1- Đại Hội Suy Tôn LTXC và 2- Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm nay, 2020, theo dự tính và chương trình đã phác họa, thì ngay sau khi kết thúc Khóa LTXC cũng có giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rất tiếc không thành. Nhưng bù lại, ngài đã có một cuộc tĩnh tâm online 3 ngày liền, bao gồm chính Lễ Thứ Bảy 27/6/2020.


Chương Trình Mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm 2019, kéo dài từ 3:30 tới 5:30 pm, diễn tiến thứ tự như sau:

3:30 pm - Rước Kiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp

4:00 pm - Giờ Hành Hương Kính Viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

4:30 pm - Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

5:30 pm - Viếng Đền Thánh Gioan Neumann và Tiệc trà kết thúc.


Sau đây là một số hình ảnh em chụp được xin mời quí TĐCTT xem lại để thêm lòng kính mến Mẹ Hằng Cứu Giúp nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 19, 2020 at 9:02 AM
Subject: Dọn Mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay đến từng TĐCTT quí mến của em. Xin Thánh Tâm Chúa luôn ấp ủ từng TĐCTT bé nhỏ và tội lỗi của Người trong LTXC vô biên.

 

Sau nữa, em xin nhắc quí TĐCTT của em là Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải chỉ hiểu một chiều, như hầu như tất cả chúng ta vẫn hiểu từ trước đến nay, đó là Thánh Tâm Chúa là tiêu biểu cho Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại tạo vật và tội lỗi chúng ta, nhưng chúng ta quên mất một chiều kích khác về Thánh Tâm Chúa, đúng hơn, Thánh Tâm Chúa Giêsu có một ý nghĩa duy nhất nhưng lưỡng diện, một mặt là tiêu biểu cho LTXC, nhưng mặt kia tiêu biểu cho chính tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. 

 

Ở chỗ, khi nhập thể, Con Thiên Chúa đã thực sự trở thành một Con Người như chúng ta: "là Thiên Chúa thật và là người thật" (Kinh Tin Kính), thành một Con Người lịch sử mang danh Giêsu Nazarét, và Con Người thật này cũng đã tỏ tình kính mến Cha trên trời của mình, bằng tất cả lòng tuân phục trọn hảo của Người, và vì thế, với Thánh Tâm Chúa Giêsu, loài người tạo vật và tội lỗi chúng ta đã có thể kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của chúng ta, một việc tự mình chúng ta vừa bất xứng lại vừa bất khả, một lòng kính mến như Thiên Chúa là và như Ngài vô cùng xứng đáng, và như Thiên Chúa đã yêu chúng ta nơi Con của Ngài vậy. Tuyệt vời. Alleluia!

 

Sau hết, em xin nhắc quí TĐCTT về Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày mai. Theo thông lệ của TĐCTT từ năm 2018, sau Năm 2017, thời điểm mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima (1917-2017), cứ trước mỗi Lễ về Đức Mẹ, chúng ta có 1 Tuần 7 Ngày (trước 4 Lễ Trọng về Mẹ), hay 3 Ngày (trước 3 Lễ Kính về Mẹ), hoặc 1 Ngày để dọn mừng (trước 12 Lễ Nhớ về Mẹ).

 

Ngày mai, Thứ Bảy, 20/6/2020, ngày bắt đầu Mùa Hè ở Hoa Kỳ, Giáo Hội cử hành Lễ Nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, ngay sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời cũng kết thúc toàn bộ 4 Lễ Trọng về Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh đầu Mùa Thường Niên hậu Mùa Phục Sinh: 1- Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, 2- Lễ Chúa Ba Ngôi, 3- Lễ Mình Máu Chúa Kitô và 4- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

 

Thật ra, ở mỗi Lễ Trọng trong 4 Lễ Trọng về Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh này, nếu để ý, chúng ta cũng thấy được, ở từng Lễ, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" nghĩa là đầy Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh này rồi. 

 

Ở Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ Maria "đầy ơn phúc", ở chỗ Mẹ đã được Ngài bao phủ (xem Luca 1: 35), để nhờ đó Mẹ đã xứng đáng và có thể cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa Làm Người là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, Đấng là "Sự Sống" (Gioan 14:6). Ngoài ra Mẹ còn là Mẹ của Giáo Hội nữa, nên Giáo Hội cử hành Lễ Mẹ Giáo Hội ngay hôm sau, Thứ Hai sau Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Ở Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" ở chỗ, Mẹ hoàn toàn phản ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa: Mẹ là Con của Thiên Chúa Ngôi Cha, "Chúa ở cùng Mẹ" (Luca 1:28), là Mẹ của Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng Mẹ đã "thụ thai và hạ sinh" (Luca 1:31), và là Bạn của Thánh Thần Ngôi Ba, "Quyền Năng Đấng Tối Cao", nhờ Ngài mà Mẹ "hạ sinh Con Thiên Chúa" (Luca 1:35).

 

Ở Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" ở chỗ, chính huyết nhục của cung dạ trinh nguyên, như bánh và rượu trên bàn thờ, "bởi quyền phép Chúa Thánh Thần" (Mathêu 1:20), đã hóa nên Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô thế nào, cũng làm nên Thánh Thể Chúa Kitô như vậy - Cung dạ hay lòng dạ của Mẹ quả thực là Lò sản xuất Thánh Thể, "quả phúc của lòng Mẹ" (Luca 1:42)!

 

Ở Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mẹ Maria "đầy ơn phúc" ở chỗ, Trái Tim Mẹ đã nên một với Trái Tim Chúa, bất khả phân ly, nhất là khi Trái Tim Chúa bị đâm sau khi Người đã tắt thở trên thập tự giá, không còn biết đau đớn gì nữa, thì bấy giờ Trái Tim Mẹ đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa, nhờ đó, chính lúc đớn đau chuyển bụng ấy, Mẹ đã sinh ra Giáo Hội Chúa Kitô.

 

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được Đức Thánh Cha Piô XII thiết lập vào năm 1944 (ngày 4 tháng 5), để tưởng nhớ biến cố ngài hiến dâng toàn thể loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội vào ngày 31/10/1942. Cả việc hiến dâng và việc ngài thiết lập Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đều để đáp ứng thỉnh nguyện của Nữ Tu Lucia, một trong thiếu nhi Fatima thụ khải còn sống sót, viết gửi ngài ngày 24/10/1940. 

 

Đầu tiên, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được Đức Thánh Cha Piô XII ấn định vào ngày 22/8 hằng năm, nhưng sau Công Đồng Chung Vaticanô II trong thập niên 1960, tức từ sau năm 1970, theo chiều hướng canh tân phụng vụ, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã được chuyển sang ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho đúng nghĩa hơn, và giành ngày 22/8 cho Lễ Đức Mẹ Nữ Vương, sau lễ Mẹ Mông Triệu 1 tuần, và ngày 31/5 vốn giành cho lễ Mẹ Nữ Vương được giành cho Lễ Mẹ Thăm Viếng là lễ trước đó vào ngày 2/7, một thời điểm không thích hợp với tiến trình biến cố trong Phúc Âm, ở chỗ, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24/6 mà mãi đến mùng 2/7 Đức Mẹ mới đến thăm viếng, nên phải chuyển Lễ Mẹ Thăm Viếng vào trước Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan 24/6 và sau lễ Truyền Tin ngay 25/3 mới hợp tình hợp lý.

 

Giáo Hội cử hành lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria chứ không phải Lễ Trái Tim Mẹ một cách tổng quát vậy thôi. Vì chính Mẹ Maria hiện ra ở Fatima đã sử dụng cụm từ "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" vào 2 trong 6 lần Mẹ hiện ra với 3 thiếu nhi Fatima thụ khải, đó là vào lần thứ 2, ngày 13/6, khi Mẹ tỏ cho 3 em thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và vào lần thứ 3, ngày 13/7, khi Mẹ tuyên bố "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới". Chưa hết, vào 2 lần hiện ra sau đó với riêng Chị Nữ Tu Lucia, lần nhất vào ngày 10/12/1925 để xin đền tạ "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ", và lần sau vào ngày 13/6/1929 để xin hiến dâng Nước Nga cho "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".

 

Hình ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ khác với hình ảnh Trái Tim Đau Thương của Mẹ. Ở chỗ, hình ảnh Trái Tim Đau Thương Mẹ có 7 lưỡi gươm đâm vào, ám chỉ lời ông Simeon nói về Con Trẻ khi Mẹ dâng Người trong Đền Thờ (xem Luca 2:35). Còn hình ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, như Mẹ tỏ ra cho Chị Lucia thấy, là một trái tim bị cuốn một vòng gai, ám chỉ các tội vô ơn bội nghĩa của Kitô hữu đối với Ơn Cứu Chuộc vô giá của Chúa Kitô đã ban cho họ, hằng liên lỉ đâm vào xâu xé tấm lòng của Mẹ thương Người Con Giêsu của Mẹ và thương con cái Chúa.

 

"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" chất chứa 1 ý nghĩa "đầy ơn phúc" lưỡng diện: một đàng Mẹ "đầy ơn phúc" vì Mẹ được "Chúa ở cùng" (Luca 1:28), nên ngay từ khi đầu thai trong lòng thai mẫu, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi nhiễm lây nguyên tội, nghĩa là được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, đàng khác, chính Mẹ cũng phải ở cùng Chúa nữa mới tiếp tục "đầy ơn phúc", vì trái tim biểu hiệu cho lòng Mẹ, cho đức tin tuân phục của Mẹ, ở chỗ Mẹ đã "xin vâng" (Luca 1:38), nên Mẹ đã được người chị họ tuyên tụng "em có phúc vì đã tin" (Luca 1:45).

 

Như thế, "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội", như Mẹ đã tuyên bố ở đầu Bí Mật Fatima phần 2, có nghĩa là Kitô hữu:

 

1- "Hãy tin tưởng cậy trông nơi Mẹ, vì, như Mẹ Maria nói với riêng thiếu nhi Fatima thụ khải Lucia ngày 13/6/1917 rằng: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương nàu và là đường đứa con đến cùng Thiên Chúa". 

 

2- Hãy hiến mình cho Mẹ, như Thánh Long Mộng Phố (Louis Monfort) đã việt trong cuốn Thành Thật Sùng Kính Mẹ của ngài từ đầu thế kỷ 18, một phương pháp đã được chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thực thi, khi ngài lấy khẩu hiệu giáo phẩm của mình là "totus tuus" ở đoạn 233 trong tác phẩm này.  

 

3- Hãy noi gương bắt chước Mẹ, để nhờ đó, trở thành một đạo binh dàn trận của Mẹ, như Mẹ cho thấy trong thị kiến phần 3 Bí Mật Fatima, trong đó, một đoàn Kitô hữu, bao gồm từ giáo hoàng trở xuống giáo dân, đủ mọi thành phần dân Chúa, bao gồm cả vị "giám mục mặc áo trắng", (ám chỉ ĐTC Gioan Phaolô II bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981), sau khi đã tiến lên một ngọn núi dốc đứng bằng đức tin mãnh liệt của mình, đã bị hạ sát bởi một đám lính, ngày dưới chân cây Thánh Giá cao lớn trên đỉnh núi dốc đức này, một cái chết như Mẹ đã chịu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ khi Mẹ "đứng kề Thánh Giá Chúa Giêsu" (Gioan 19:25).

4- Hãy đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào các Thứ Bảy Đầu Tháng, không chỉ 5 ngày tối thiểu như Mẹ xin để được hưởng những ơn đặc biệt Mẹ chuyển cầu cho chúng ta vào trong giờ lâm tử, mà còn để cảm thương với Mẹ và như Mẹ về Ơn Cứu Độ vô giá của Chúa Kitô đã bị coi thường và trở thành vô ích với "nhiều linh hồn bị hư đi vì không có ai hy sinh cầu nguyện cho họ" (Mẹ Marai 19/8/1917), nhờ đó, cùng Mẹ và trong Chúa, cứu "các linh hồn cần đến LTXC hơn" (Mẹ Fatima 13/7/1917).

 

Em xin chung quí TĐCTT và riêng TĐCTT Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội vào chính ngày Lễ Mẹ Thứ Bảy 20/6/2020, với bản kinh của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) ở cái link Kinh Tận Hiến , hay bằng một câu vắn tắt nào bằng tất cả tấm lòng của mình là đủ, chẳng hạn lời nguyện tắt Totus Tuus Prayer của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

 

Tuy nhiên, để cụ thể hóa và hấp dẫn hóa việc tận hiến quan trọng và khẩn thiết hơn bao giờ hết vào chính lúc này đây, lúc satan đang dồn tất cả quyền lực hỏa ngục để cướp giật vô số các linh hồn bao nhiêu có thể, TĐCTT nhỏ bé, tội lỗi và bất lực chúng ta không thể nào chống lại chúng, nếu không chạy vào trong "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đem con đến cùng Thiên Chúa", như Mẹ nói với chung 3 thiếu nhi Fatima thụ khải và riêng Lucia ngày 13/6/1917, em xin post dưới đây là 2 tấm post cards, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tùy nghi TĐCTT sử dụng và phổ biến nhé. Cám ơn quí TĐCTT thân yêu của em, "phần tốt hơn" (Luca 10:42) LTXC đã giành cho em vào những ngày cùng tháng tận của cuộc đời nay đã 72 xuân xanh Nước Trời của em. Xin thương cầu cho em với.

Totus Tuus, prayer said by Pope John Paul II (With images ...Da Mihi Animas: Totus Tuus: The Key to St. Pope John Paul the Great

 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn là nơi cho TĐCTT chúng ta nương náu và là đường đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa nhé, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Amen!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 10, 2020 at 9:56 AM
Subject: Lời Nguyện Cầu Cho Hoa Kỳ trong Tuần Bảy Ngày của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hoàn toàn bất ngờ. Em không hề có ý định biên soạn một lời nguyện như dưới đây tí nào hết, cách đây nửa tiếng. Tuy nhiên, khi em bắt đầu dịch bài Giáo Lý về Cầu Nguyện (bài 5) của ĐTC Phanxicô hôm nay, thì tự nhiên em bị thúc đẩy một cách lạ lùng cần phải dọn một lời nguyện cầu cho Hoa Kỳ trong Tuần Bảy Ngày, trong giờ kinh trưa và kinh chiều, và đầy hứng khởi, em viết xuống trong vòng 20 phút lời nguyện sau đây:

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất (1), Đấng dựng nên trời đất và tất cả mọi tạo vật hữu hình và vô hình (2), Đấng Quan Phòng Thần Linh (3), "là chủ tể vũ trụ và lịch sử của loài người" (4). Chúa thấu suốt tất cả mọi sự trên thế gian này. Chúa biết nhân loại chúng con đang trải qua một đại dịch toàn cầu chưa từng có, trong đó, tại Hoa Kỳ là nơi chúng con đang sinh sống như một quê hương thứ hai của chúng con đây, là quốc gia đứng đầu về cả con số tử vong lẫn bị nhiễm bởi đại dịch covid-19 này. Trong khi đó, lại vừa mới xẩy ra một tai nạn cũng mang cùng triệu chứng gây ra bởi covid-19, đó là triệu chứng khó thở và nghẹt thở, nhưng lại gây ra bởi hai mầu da, vốn đã từng là căn gốc của nạn kỳ thị chủng tộc ở một đệ nhất cường quốc này, khiến đất nước và xã hội chúng con đang sống đây vẫn còn đang tiếp tục các cuộc xuống đường biểu tình, đòi hỏi công lý giữa hai mầu da suốt hai tuần nay.

Xin Chúa là "Đấng giầu lòng thương xót" (5) và toàn năng, biến tất cả những sự dữ gây ra, bởi tội lỗi của bất kỳ ai và bất cứ từ đâu, thành sự lành cho chính họ, cũng như cho chung cộng đồng của họ, cho cả đất nước được gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Xin cho các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của họ, biết đặt công lý và công ích theo tinh thần Phúc Âm trên hết và trước hết, nơi các dự luật của ngành lập pháp, nơi các công vụ của ngành hành pháp, và nơi các phán quyết của ngành tư pháp, đừng vì đảng phái chính trị hay tư lợi cá nhân, để có thể đạt tới một nền văn hóa sự sống (6) và văn mình yêu thương (7), chỉ biết chủ trương xây dựng một xã hội phát triển toàn diện con người (8), theo nhân bản Kitô giáo của Giáo Hội Chúa, "một Thành xây trên núi" (9)để trở thành "ánh sáng muôn dân" (10), mang "vui mừng và hy vọng" (11) đến cho con người càng văn minh càng bạo loạn ngày nay!

Xin Chúa là Đấng đã từng chúc lành cho Mỹ quốc đây, để ngày nay họ đã trở thành một đệ nhất cường quốc, về cả chính trị lẫn kinh tế, cho họ nhận biết ơn Chúa ban, để họ sống xứng đáng với ơn Chúa, đừng lạm dụng ơn Chúa, biến các phúc lành Chúa ban thành sự dữ cho họ, thành cái vạ họ phải gánh chịu; thế nhưng dù cho họ có bị bất cứ một thứ tai vạ hay tai họa nào, khủng khiếp đến đâu chăng nữa, xin Chúa cũng giúp họ, nhờ đó mà nhận biết tất cả sự thật về mình, để họ có thể trở về với Chúa, mà sống xứng đáng với Danh Xưng "UNITED STATES" là "HIỆP NHẤT ĐẤT NƯỚC" của họ, cũng như với Khẩu Hiệu "IN GOD WE TRUST" của họ, một Vị Thiên Chúa đã tỏ hết mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô (12), Con của Chúa, Đấng "là đường, là sự thật và là sự sống" (13), một "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần" (14), Đấng họ chẳng những “không sợ”, trái lại, họ còn dám “mở rộng các cửa ra” (15), các cửa thuộc mọi lãnh vực trần thế chung riêng của họ, để nhờ đó họ mới có thể thật sự "vượt qua ngưỡng cửa hy vọng" (16), mà xây dựng đất nước của họ, trong công lý và hòa bình, đúng như ý muốn của Chúa. Amen!


Lời nguyện này hoàn toàn chiều hướng truyền bá phúc âm hóa và hội nhập văn hóa. Bởi vì, nó lợi dụng chính tình hình hiện nay ở Hoa Kỳ (đoạn đầu), cùng cơ cấu chính trị của họ (đoạn 2), và đường hướng về dân sự nơi Nước Mỹ (đoạn 3), để hướng tất cả đến tinh thần Phúc Âm, được phản ánh qua đức tin và giáo huấn của Giáo Hội nữa, như được chứng thực ở các phụ chú dưới đây.

 

Phụ chú:

1- Gioan 17:3

2- Kinh Tin Kính

3- Mathêu 6:25-34

4- ĐTC Gioan Phaolô II -  Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis, câu mở đầu.

5- Nhan đề bằng tiếng latinh "Dives in Misericordia" (Epheso 2:4) của bức Thông Điệp thứ hai, trong 14 thông điệp, của ĐTC Gioan Phaolô II, ban hành ngày 30/11/1980

6- Thành ngữ "culture of death" của ĐTC Gioan Phaolô II

7- Thành ngữ "civilization of love" của ĐTC Phaolô VI

8- Học Thuyết về Xã Hội của Giáo Hội

9- Mathêu 5:14

10- Cụm từ này theo tiếng Latinh "Lumen gentium", nhan đề của Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, được Công Đồng Chung Vaticanô II công bố ngày 21/11/1964

11- Cụm từ này theo tiếng Latinh "Gaudium et Spes", nhan đề của Hiến Chế Mục Vụ của Giáo Hội, được Công Đồng Chung Vaticanô II công bố ngày 7/12/1965

12- Gioan 14:9

13- Gioan 14:6

14- Cụm từ này theo này từ tiếng latinh "Redemptor Hominis", nhan đề của bức Thông Điệp đầu tiên của ĐTC Gioan Phaolô II, ban hành ngày 4/3/1979

15- Thành ngữ "Don't be afraid. Open wide the door for Christ", là lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II trong bài giảng đăng quang của ngài ngày 22/10/1978

16- Thành ngữ "Crossing the Threshold of Hope" là nhan đề của tác phẩm đầu tiên trong 4 tác phẩm của ĐTC Gioan Phaolô II trong giáo triều của ngài, xuất bản năm 1994

Hôm nay, ngày thứ 1 trong Tuần 7, chúng ta bắt đầu cùng nhau dâng lời nguyện này nhé. 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 9, 2020 at 6:02 PM
Subject: Re: COVID-19 EMERGENCY - XIN CẦU NGUYỆN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Hôm nay là nhóm cầu kinh 3 giờ chiều đã thực hiện xong Tuần Ba Ngày cho Chị Mến, vợ Anh Luy ở Virginia.
Em đã gọi sang thăm dò tình hình xem sao, thì được Anh Luy cho biết thêm và mới như thế này:

1- Chị lại bị stroke 1 lần nữa; như thế là cả 2 bên não đều bị;
2- Chị đã được đặt ống thở vào phổi và ống dưỡng chất vào dạ dày;
3- Bác sĩ cho biết vẫn còn thấy chị hơi nhúc nhích tay trái và chân trái, nghĩa là còn cảm giác;
4- Tuy nhiên, chỉ khi nào não của chị hoàn toàn brain dead mới rút ống;
5- Chỉ còn trông cậy vào phép lạ thôi như phép lạ Lazarô vậy. 
Câu này của anh như âm vang lời em trấn an anh ấy 3 hôm trước, đó là đôi khi Chúa chữa ngay, mà để cho tệ hết cỡ rồi Chúa mới ra tay, thì lại càng vinh quang cho Chúa hơn.
Em đã hứa cầu nguyện cho cả AC nữa, vào cả giờ kinh trưa lẫn kinh chiều.
Em cũng đã an ủi Anh Luy là cuối cùng ai cũng phải ra đi, không lúc này thì lúc kia, không cách này thì cách nọ - quan trọng nhất là có đạt được cùng đích của mình thôi.
Riêng chị Mến, đời sống hiền lành đạo hạnh dễ thương trước mặt người ta là một dấu hiệu tốt đẹp, lại còn được LTXC viếng thăm qua vị linh mục tuyên úy nhà thương nữa.
Xin chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện với nhóm giờ kinh trưa và chiều nhé. Cám ơn quí TĐCTT của em.
em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 9, 2020 at 2:45 PM
Subject: Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Nước Hoa Kỳ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
  

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Nhóm TĐCTT chúng ta, qua buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, đang dâng 1 Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể, và sau Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa đầu tuần tới ngày 14/6/2020, chúng ta tiếp tục dọn mừng Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhân thời điểm phụng vụ về sự sống đầu Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh 2020 này, chúng ta hãy cùng nhau dâng 1 Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Đất Nước Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sinh sống như quê hương thứ 2 của chúng ta.  

Với tinh thần của Công Đồng Chung Vaticanô II là Giáo Hội Hiện Thế, hay Giáo Hội trong thế giới ngày nay, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" (nhan đề của Hiến Chế Mục Vụ của Công Đồng này), 1 trong 4 Hiến Chế chính của Công Đồng này, một văn kiện cuối cùng của Công Đồng (11/10/1962 - 8/12/1965), được công bố và ban hành vào ngày áp bế mạc mùng 7/12/1965. Trong Hiến Chế mục vụ này, chúng ta dọc thấy Giáo Hội chủ trương như thế này ở ngay câu đầu tiên": 

"Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Thực vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những con người đã được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người. Vì thế, cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại"   

Nhóm TĐCTT chúng ta thực sự đã phản ảnh tinh thần Giáo Hội Hiện Thế này, bằng những lần chúng ta tổ chức hiệp thông cầu nguyện. Chẳng hạn Đêm Thắp Sáng Niệm Tin Việt Nam, khi Việt Nam đang xuống đường chống lại dự luật đặc khu bán nước 6/2018. Hay Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội, khi xẩy ra Hội Nghị các vị giám mục trên thế giới ở Vatican về vấn đề giải quyết nạn giáo sĩ tình dục trẻ em 2/2019. Hoặc Ngày Thánh Linh và Thánh Mẫu Cầu cho Hoa Kỳ và California, khi có dự luật phá ấn tín tòa giải tội, 6/2019 v.v. Lần này, 6/2020, chúng ta cùng hiệp thông thực hiện Tuần 7 Ngày Cầu Cho Hoa Kỳ Được Hiệp Nhất, một ý nguyện em đã phát động từ hôm qua, qua cả 2 buổi kinh nguyện trưa và chiều.  

Thật vậy, trong lúc đất nước Hoa Kỳ này đang phân rẽ sâu xa hơn bao giờ hết về những vấn đề nồng cốt sau đây: 

1- Phân rẽ giữa mầu da chủng tộc (trắng đen), liên quan đến nạn kỳ thị thâm niên ở Mỹ quốc; 

2- Phân rẽ giữa đảng phái cộng hòa và dân chủ, nhất là trong mùa bầu cử 2020 này; 

3- Phân rẽ giữa y tế (đề phòng dịch bệnh) và kinh tế (mở cửa để cứu vãn khủng hoảng tài chính);

4- Phân rẽ giữa hành pháp (Tổng Thống) và lập pháp (Quốc Hội), liên tục đối đầu nhau v.v. 

Xin Chúa thương đến đất nước Hoa Kỳ này và ban cho họ được:

1- Thật sự Hiệp Nhất - UNITED (States), đúng như danh xưng quốc gia của họ, ít là về 4 phương diện trên đây. 

2- Nhất là xin cho họ thật sự "IN GOD WE TRUST", như khẩu hiệu được in trên 1 Đồng dollar của họ, vì nếu họ trust vào một thứ ngẫu tượng nào đó, hơn là Thiên Chúa thật, thì họ sẽ chẳng bao giờ UNITED.

3- Cách riêng xin cho các vị lãnh đạo chính trị, bao gồm cả Tổng Thống lẫn Quốc Hội Liên Bang biết ý thức được quyền bính của mình được Chúa trao cho là để phục vụ công ích hơn là chị mưu cầu tư lợi chính trị riêng tư của cá nhân mình, của đảng mình hay của nước mình. 

Mỗi ngày trong Tuần Bảy, từ ngày mai, Thứ Tư 10/6/2020 đến hết Thứ Ba ngày 16/6/2020, để Cầu Cho Hoa Kỳ UNITED nhờ TRUST IN GOD này, ngoài dâng ý nguyện trong cả 2 buổi kinh nguyện trưa và chiều của chúng ta, mỗi người dâng 1 Kinh Lạy Cha nữa nhé. Chân thành cám ơn Quí TĐCTT tích cực hưởng ứng và đáp ứng theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu liên lỉ "động lòng thương" (xem Mathêu 9:36,14:14; Luca 10:33) trong con tim đầy tin tưởng  nguyện cầu của chúng ta. Amen! 

em tĩnh  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 7, 2020 at 4:50 PM
Subject: TĐCTT - Sống Hiệp Thông Thần Linh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Năm 2020 này, năm mở đầu của một Mùa Đại Dịch Covid-19, kbắt đầu từ cuối năm 2019, một năm chúng ta cùng nhau cầu nguyện với nhau hơn bao giờ hết, chẳng những bằng buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, như từ ngày 1/1/2015 đến nay, mà còn buổi kinh trưa 12 giờ, từ ngày 18/3/2020, thời điểm TĐCTT chúng ta đã lợi dụng lệnh phong tỏa để sống "Giáo Hội liên gia" với nhau cho đến nay và sau này. Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho TĐCTT chúng ta sống trọn vẹn 2 giờ cầu nguyện một ngày này, chẳng những đông đảo, sốt sắng mà còn hào hứng nữa, ở chỗ chia sẻ với nhau sau 45 năm kinh nguyện với nhau.

 

Chính vì Mùa Đại Dịch Covid-19 cần cầu nguyện hơn bao giờ hết này, mà em đã mạo muội soạn dọn các tuần lễ dọn mừng một loạt những Lễ Trọng mở đầu Mùa Thường Niên hậu Mùa Phục Sinh, một bỗ lễ trọng trực tiếp liên quan đến Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh là tột đỉnh hành trình đức tin trần thế của chúng ta, là cùng đích cho cuộc đời làm người của tạo vật chúng ta trên trần gian này, là mục tiêu của việc Thiên Chúa tạo dựng, cứu độ và thánh hóa chúng ta. Chính vì tính chất quan trọng của Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh này mà em đã phổ biến các tuần dọn mừng bộ lễ trọng bất khả phân ly theo thời điểm này:

 

- Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đấng Ban Sự Sống;

- Lễ Trọng Thiên Chúa Ba Ngôi, Thực Tại Sự Sống;

- Lễ Trọng Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, Bí Tích Sự Sống;

- Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nguồn Mạch Sự Sống.

 

Em đã phải dựa vào Mạc Khải Thánh Kinh để soạn dọn về từng Mầu Nhiệm, kèm theo những lời nguyện thích hợp với mầu nhiệm ấy cho từng ngày. Và em đã phải gửi bộ kinh nguyện của các tuần lễ dọn mừng này đến các vị trong thuộc giáo phẩm để thẩm duyệt cho em, trước khi chính bản thân của em sử dụng và chia sẻ với chung cộng đồng như một gợi ý để tùy nghi sử dụng. Các ngài đã đọc và đã hội âm cho em với những lời hỗ trợ và khuyến khích như sau:

 

Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên TGM TGP Hà Nội, thẩm duyệt Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, và đã hồi âm qua email ngày 21/5/2020 như sau:

"Cám ơn anh Tĩnh đã gửi cho chương trình tuần Cửu Nhật xin ơn Chúa Thánh Thần. Tốt lắm. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện. Có ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ biến đổi chính mình. Và có thẻ biến đổi thế giới. nqk"

 

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, TGM Chánh Tòa TGP Hà Nội, thẩm duyệt Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi, và đã hồi âm qua email ngày 30/5/2020 như sau:

"1- Ý tưởng tuần cầu nguyện là điều rất tốt đẹp, giúp các tín hữu dọn mình mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. 

2- Lời nguyện của mỗi ngày theo một chủ đề, rất thiết thực và giúp người tín hữu cầu nguyện cũng như nhấn mạnh tới một ý tưởng được coi như cốt lõi."

 

Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, GM Phụ Tá TGP Toronto Canada, thẩm duyệt Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể, và đã hồi âm qua email ngày 31/5/2020 như sau:

- "Đây là truyền thống đạo đức tốt lành. Nên thực hiện.

- Nên có ít  lời giới thiệu ý nghĩa của việc này. 

- Nên có chương trình cụ thể hơn với những kinh nên đọc, bài suy niệm hay đoan kinh thánh cho mỗi ngày, và cả bài hát mở đầu hoặc kết thúc." 

 

Cám ơn quí TĐCTT đã hưởng ứng thực hiện bộ tuần lễ Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh ý nghĩa, quan trọng và cần thiết này, mà còn tiếp tay phổ biến nữa. Riênng Nhóm TĐCTT, trong buổi kinh 3 giờ chiều, chúng ta đã mở màn bằng các tuần ấy, và chính hôm nay, Chúa Nhật Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi, chúng ta đã bắt đầu Ngày 1 Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 

"Nguyện xin ân sủng của Chúa Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em" (2Corinto 13:13) TĐCTT chúng ta!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 7, 2020 at 11:42 AM
Subject: COVID-19 EMERGENCY - XIN CẦU NGUYỆN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em vừa mới gọi cho Anh Nguyễn Luy, người đã có một nội công kháng sinh vô địch, đến độ covid-19 bất khả xâm phạm, vì tối hôm qua em nhận được email anh báo tin Chị Mến là vợ của anh ấy đã vào ICU, nghĩa là bị covid-19 cấp 3 là cấp nặng nhất. Cho dù em đã vắn tắt hồi âm ngay bằng email, em cũng đã gọi cho anh lúc 11 giờ sáng hôm nay, để cập nhật thêm tình hình bệnh trạng của chị. Cầu đầu tiên em hỏi anh ấy là "bệnh tình của Chị Mến tới đâu rồi?" - "Hết hy vọng rồi...", anh đã bình tĩnh và dõng dạc tuyên bố như thế. Đúng là chẳng có loại covid nào có thể tấn công anh ấy đượck, dù cả xác lẫn hồn! Tạ ơn LTXC.

 

Sau đó, anh đã từ từ cho em biết thêm những chị tiết, theo những câu hỏi gợi ý của em, như sau:

1- Đêm qua chị bị stroke trên đầu, như bác sĩ báo cho anh sáng hôm nay.

2- Đây là lần stroke thứ 2, sau lần đầu khi chị đang được truyền huyết tương.

3- Tuy nhiên, chị vẫn còn cảm thấy đau, chứ chưa hoàn toàn mê man coma.

4- Các con của anh lo cho mẹ bị đau, anh trấn an chúng rằng hãy tạ ơn Chúa vì mẹ còn cảm thấy đau, nhờ đó mới có dịp đền tội lỗi mình và cứu các linh hồn.

5- Tối hôm qua, nhờ nhà thương chị nằm ở Fairfaix, anh và gia đình cùng thân quyến ở khắp nơi đã được thấy chị và nói chuyện với chị qua zoom, (lần 2), nhưng không biết chị có nghe biết hết và có nhìn thấy hết mọi ngườin hay chăng.

6- Sáng hôm nay, nhờ chị Tuyết trong cộng đoàn quen với 1 cha tuyên úy Mỹ ở Nhà Thương Fairfax này, mà vị linh mục ấy đã đến xức dầu cho chị, đọc Chuỗi Thương Xót cho chị và đeo Ảnh Đức Mẹ Carmelô cho chị.

7- Đó là dấu hiệu LTXC và Mẹ Maria TMTX đang ở với Chị Mến, em đã nói với Anh Luy như thế.

8- Em hứa với anh Luy rằng trong 3 ngày liền, Nhóm TĐCTT sẽ cầu cho chị trong cả 2 giờ kinh nguyện trưa và chiều, với tất cả lòng tin tưởng rằng nếu Chúa muốn chị chưa chết thì chẳng covid-19 hay 20 nào có thể đụng đến chị.

9- Anh Luy gửi lời cám ơn Nhóm TĐCTT rất nhiều. 

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 6, 2020 at 11:19 AM
Subject: TĐCTT - Vườn Thánh Mẫu Một Năm Sau
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Thật vậy, đúng 1 năm trước đây, dù hơi lệch ngày, nhưng cũng vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2019 (ngày 1/6), như hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng 2020 (ngày 6/6), tại khu Vườn Thánh Mẫu nhà của chúng em, nơi đã được trên 40 anh chị đến cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Thánh Tâm 6/2019, một thời điểm được chọn làm "Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ", liên quan đến phong trào phò sự sống đang chỗi dậy ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ, nhất là đến dự luật phá ấn tòa giải tội ở tiểu bang California. Hôm ấy - trời nắng ấm, hơn hôm nay - trời hơi âm u và lành lạnh.

Tuy nhiên, cho dù năm 2020 này, Mùa Xuân ở Mỹ quốc nói riêng, từ ngày 20/3, gần sang Mùa Hè vào ngày Thứ Bảy 20/6, vẫn còn là Mùa Đại Dịch Covid-19. Có thể nói ở chung thế giới và riêng Hoa Kỳ, chúng ta đang trải qua một Mùa Xuân Covid-19! Đúng vậy, cho dù nhân sinh có bị ám mùi tử khí covid-19, nhưng thiên nhiên vẫn cứ mùa nào ra mùa ấy, chứ không bị covid-19 quậy phá. Do đó, khu Vườn Thánh Mẫu nhà của chúng em vẫn tiếp tục phát triển và nở hoa, so với 1 năm trước còn duyên dáng mỹ miều hơn nữa, dù khu vườn này mang tính chất sa mạc ở vùng sa mạc County San Bernardino California.

 Với tâm tình sống Mùa Gặt Nước Trời giữa mùa đại dịch covid-19, và tâm tình tạ ơn vì lời cầu nguyện của chúng ta, hợp với vào nỗ lực của anh chị em khác vào Thứ Bảy Đầu Tháng Năm 2019, mà dự luật phá ấn tòa giải tôi ở California đã bất thành, xin mời quí TĐCTT của em xem lại bộ hình ảnh thân thương về biến cố nội bộ đặc biệt này của chúng ta nhé.

Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ

Kính chúc Quí Cha Linh Hướng và Quí TĐCTT một Đại Lễ Chúa Ba Ngôi tràn đầy sớ sống hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 3, 2020 at 2:34 PM
Subject: TĐCTT - Phép Lạ hay Vận May...
To: tinh cao daminhmariacaotantinh@gmail.com 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Vì em đã thông báo xin cầu nguyện, nên em cũng tiếp tục báo cáo lại về việc cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta vừa hiệp thông cầu nguyện cho Anh Nguyễn  Luy ở Virginia, vì anh cảm thấy bị nhiễm covid-19 và vợ anh thì có dương tính với covid-19 theo thử nghiệm kết quả hôm Thứ Bảy tuần trước. Giờ lẫn chuỗi LTXC 3 giờ chiều của chung nhóm đã dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho anh và vợ của anh, cho cả chị Vũ Kim Loan ở Las Vegas bị chứng bệnh đầu óc quay cuồng. 

Kết quả đó là: vợ của anh được nhập viện từ hôm Chúa Nhật 7/6/2020, và hiện đang bị covid-19 ở cấp thứ 2, nghĩa là chưa phải nằm ở ICU là cấp thứ 3; còn anh thì Thứ Hai đi thử covid-19, Thứ Ba đã nhận được kết quả là negative, trong khi đó anh là người chăm sóc người vợ bị nhiễm covid-19 cả gần chục ngày, thậm chí còn bị chị họ văng cả vào mặt. Thế mà anh không bị nhiễm mới lạ chứ.  

Chuyện lạ có thật, nơi một người anh em của chúng ta, vừa ở vào tuổi dễ dính covid-19 lại sát cạnh nạn nhân covid-19 cả chục ngày. Vậy thì chúng ta cần phải kết luận ra sao: 1- Anh Luy gặp vận may nên thoát nạn! 2- Kháng thể của anh cực mạnh! 3- Do lời cầu nguyện của Nhóm TĐCTT...  Nói chung anh chị em cho rằng nhờ lời cầu nguyện.  

Riêng em, nghe tin ấy nơi chính anh gọi lại cho em sau 2 lần em gọi mà anh không trả lời, khiến em cảm thấy lo cho anh, em đã nói với anh ấy rằng: Chúc mừng anh. Như thế thì chắc anh sống đến cả trăm tuổi. Như em không hề bị muỗi đốt thế nào, qua 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, thậm chí ở các nơi muối hung dữ nhất là Cần Thơ, muỗi cũng không dám đến gần em, thì Anh Luy cũng chẳng hề hấn gì trước covid-19 tàn sát toàn cầu hiện nay. Chắc máu của em và của Anh Luy có thể được sử dụng để chế biến thành thuốc chủng ngừa muỗi và covid-19 cho những ai cần - hoàn toàn free of charge. 

Còn chị Vũ Kim Loan thì em cũng đã gọi follow up, nhưng cả 2 số điện thoại đều không được. Anh Luy gửi lời cám ơn anh chị em TĐCTT đã cầu nguyện cho anh và vợ anh. Hy vọng vợ anh cũng sẽ bình phục lại. Tạ ơn LTXC và cám ơn quí anh chị.

em tĩnh


Email vừa được gửi đi thì Chị Kim Loan gọi cho em. Và đây là những gì chị cho em biết:
1- Chị đã được bác sĩ, sau khi thử nghiệm hôm Thứ Hai, định bệnh là vertigo - mắc bệnh đầu óc quay cuồng; nhưng cũng may chị không có cục bướu trên đầu.
2- Chị cần phải uống thuốc, rồi cho bác sĩ biết kết quả xem sao;
3- Từ khi Nhóm cầu nguyện cho chị thì triệu chứng quay cuồng bớt hẳn 50%, và chị gửi lời cám ơn nhóm rất nhiều.
em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 31, 2020 at 5:46 PM
Subject: Tâm Sự Cha Con - Cha Nguyễn Tuấn Long
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT trong giờ kinh chiều nay, được tái ngộ cùng Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên Tổng Linh Hướng của nhóm 2012-2014, và là 1 trong 8 TĐCTT tiên khởi của nhóm. Theo gia đình sang Mỹ theo diện HO, sau thời gian sinh hoạt trong Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima ở TGP Los Angeles từ khi sang Mỹ tới khi đi tu năm 1998 qua hết trung học, ngài đã bất ngờ được ơn gọi làm linh mục, và ngài đã được chọn vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse TGP Los Angeles, để rồi 10 năm sau, ngài đã được thụ phong linh mục vào ngày Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2008 ở Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles. Cha Nguyễn Đức Minh đã giúp ngài trong vấn đề hành chánh trong việc phỏng vấn nhập đại chúng viện, làm linh hướng và dạy triết học cho ngài trong thời gian ngài học làm linh mục.

 

Khi ngài còn là Thày Phó Tế chuyển tiếp trước khi thụ phong linh mục 2008, em đã mời ngài làm linh hướng cho Nhóm TĐCTt em đã có ý định thành lập, và căn cứ vào việc ngài nhận lời làm linh hướng mà em biết được rằng Chúa thực sự muốn em thành lập nhóm, ngài hoàn toàn không biết ngầm ý này của em.

 

Buổi cha con tâm sự nhân ngày mừng kỷ niệm 12 năm thụ phong linh mục của ngài, kéo dài 40 phút, từ 3:40 pm cho tới 4:20 pm, có thể được tóm gọn như sau: thăm hỏi (1), mục vụ quân đội (2) và vấn đáp (3).

 

1- Thăm hỏi:

Trước hết, ngài hỏi thăm anh chị em: Có ai trong nhóm bị "mắc dịch" covid-19 không? Đã lãnh check chưa? Có ai cần giúp đỡ hay chăng? 
Em đã trình lại với ngài về tình hình anh chị em TĐCTT bị bệnh nói chung và "mắc dịch" nói riêng trong thời gian gần đây và mới đây, mà nhóm được gọi báo và xin cầu nguyện, nhóm đã cầu nguyện và họ đã được như ý v.v.

Check được chính phủ hỗ trợ trong thời "mặc dịch" này chắc đã được lĩnh, còn ai chưa không đủ điều kiện hay. Cha cũng chưa có check.

Tuy nhiên, cha muốn thấy anh chị em chúng ta hỏi thăm nhau xem có ai thiếu thốn và cần giúp đỡ hay chăng, nhất là trong nạn "mắc dịch" này; nếu cần, riêng cha, cha bảo cứ liên lạc với cha, cho cha biết.

 

2- Mục vụ: 

Cha vẫn tiếp tục làm tuyên úy quân đội, những không còn cho hải quân / navy nữa, không còn đời mục vụ lênh đênh như 2 năm trước, mà là đóng ngay tại Pendleton San Diego, làm tuyên úy cho thủy quân lục chiến / marine.
Tuy nhiên, vẫn thuộc về Navy, vì hải quân navy bao gồm cả thủy quân lục chiến marine và ngành lính canh duyên hải / coastguard.

Ngài được bài sai phục vụ quân đội với vai trò tuyên úy cho đến tháng 12/2022, nhưng trước 1 năm phải làm đơn xin từ chức với văn phòng bí thứ của bộ hải quân.

Tuần tới lính sẽ được tới nhà nguyện tham dự lễ như thường - Chúa Nhật với khoảng 200 người, bao gồm cả gia đình của lính.

Dịp ngài thụ phong năm nay khác với những năm lênh đênh trên biển cả, ĐTGM Tổng Tuyên Úy Quân Đội viết thư chúc mừng ngài. 

Vai trò của ngài rất bận, mỗi năm chỉ ở văn phòng mấy tuần, còn toàn đi thăm, dù ngài đã có 6-7 vị giám mục phụ tá cho mỗi binh chủng ở khắp 5 châu.

Được đóng ở San Diego, cha đang phục vụ cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Oceanside, nhỏ bé, khoảng trên 100 người, tại Nhà Thờ mới Saint Thomas Moore.
Cha nói bao giờ có chủng ngừa "mắc dịch" thì Nhóm TĐCTT sẽ xuống mở Khóa LTXC ở dưới đó.

Cha Long với Khóa LTXC 6/2019 ở TTCG VN GP Orange

 

3- Vấn đáp: 

Có hai chị hỏi ngài: một về tình hình "mặc dịch" liên quan đến chính trị (Chị Nguyễn Thanh Mai ở Virginia); một về vấn đề an toàn của đời lính, liên quan đến 1 con thuộc binh chủng thủy quân lục chiến đang đóng ở A Phú Hãn của chị bạn không muốn cháu đi lính (Chị Nguyễn Phượng ở Orange County CA).

Về  tình hình "mặc dịch" liên quan đến chính trị: cha khuyên là đừng theo một đảng chính trị nào hết, mà chỉ theo Chúa Kitô thôi. Bởi vì, một khi đã theo đảng thì tất nhiên là bênh đảng, là chống đảng đối lập, sẽ bị thiên kiến và định kiến chi phối phán đoàn cùng ngôn hành của mình, như người đeo kính mầu nào thì chỉ nhìn thấy mọi sự theo mấu ấy mà thôi. Còn "Đảng Kitô" chỉ chủ trương sống bác ái yêu thương trong chân lý. Đừng mất giờ tranh cãi để sống bình an.

Về vấn đề an toàn của đời lính: Cha bảo thủy quân lục chiến là binh chủng nhỏ nhất, nhưng lại được huấn luyện tinh nhuệ để chuyên giao chiến, nên chắc chắn không tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, đừng lo cho lắm, bởi Mỹ quốc có những kỹ thuật chiến tranh tối tân để tránh bị tai nạn, và cái nguy hiểm có thể xẩy ra cho chính những nơi an toàn hơn là ở ngoài mặt trận, như trường học của trẻ em bị khủng bố tấn công, như Los Angeles đang bạo loạn hiện nay...


Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Tuấn Long. Kính chúc cha tràn đầy Thánh Linh để cha tiếp tục sống đời mục vụ tuyên úy quân đội nhé. Hẹn tái ngộ cha một ngày thiên định ở Orange County. Xin cha cầu cho chúng con.

con tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






Date: Sun, May 31, 2020 at 9:08 AM
Subject: Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' và Tình Hình Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si'

Trước hết, em xin kính chúc TĐCTT rất thân yêu của em một Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống tràn đầy sự sống hiệp thông thần linh với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần nhé, một Mầu Nhiệm và là chính Thực Tại của Sự Sống Thần Linh chúng ta đang từ Đại Lễ Thánh Thần hôm nay hướng về bằng Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi, hôm nay là Ngày Thứ 1.


Sau nữa, cũng chính hôm nay, Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống này, như em đã báo trước trong email ngày 26/5/2020 như sau: 


"
Trong Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, dịp kỷ niệm mừng 5 năm Thông Điệp 'Laudato si' - Chúc Tụng Chúa' về sứ vụ chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất này của nhân loại, một trái đất đang có cơ nguy bị tàn phá gây ra bởi hiện tượng hâm nóng toàn cầu, một hiện tượng do nền kỹ nghệ đen phóng uế, nhất là từ các quốc gia phát triển trên thế giới, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi hãy đọc lại bức Thông Điệp quan trọng và hợp thời này của ngài, và mở Năm Laudato si'  Năm Chúc Tụng Chúa hay Năm Sinh Thái cũng thế. Vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta, với tinh thần là 'chiên Ta thì nghe tiếng Ta' (Gioan 10:27), sẽ có một số cử hành đặc biệt trong năm Chúc Tụng Chúa này, từ 24/5/2020 đến 23/5/2021, như ĐTC ấn định. Trước tiên là việc hằng ngày chúng ta đọc bản kinh được chính ngài soạn dọn cho Năm Chúc Tụng Chúa này, bắt đầu từ Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 31/5/2020, vào Giờ Kinh Chiều".

 

Tình Hình Đại Dịch Covid-19  

Trong Kinh Nguyện cho Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' 24/5/2020-2021 này, ĐTC đã liên kết thiên nhiên tạo vật, liên kết sinh thái (môi trường sống) của con người, liên kết thiên nhiên tạo vật trong đó có con người, với đại địch covid-19. Theo nghiên cứu và kinh nghiệm cho thấy, hầu như các thứ vi khuẩn nguy tử trỏ thành dịch bệnh lây lan từ đầu thế kỷ 21 và thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo của chúng ta, đều xuất phát từ thú vật, gây ra bởi nạn phá rừng


Thật vậy, cho dù hiện nay covid-19 đã và đang bị chính trị hóa, và cho rằng do nhân tạo chăng nữa, thì chính con người tự mình vẫn không thể dựng nên thứ vi khuẩn corona này, mà chỉ có thể biến hóa nó một cách nào đó theo ý mình, sau khi nó xuất hiện mà thôi, như thể con người không thể tạo dựng nên chính con người từ hư không, mà chỉ có thể đổi giống và chuyển tính sau khi hiện hữu mà thôi vậy. Cuối cùng thì vẫn là ở chỗ covid-19 từ thú vật do con người phá rừng khiến chúng không còn thế giới riêng của chúng để tồn tại, nên bắt chúng muốn sống còn thì bám lấy các con thú nuôi của con người, loài thú con người ăn thịt rồi bị lây nhiễm v.v.

 

Theo diễn tiến của đại dịch covid-19 này, thì nó xuất đầu lộ diện, đúng hơn con người đã khám phá ra trường hợp bị nhiễm đầu tiên ở Vũ Hàn Trung quốc ngày 17/11/2019, và trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 8/12/2019. Trong thời điểm 11-12/2019 này, đang có phong trào giới trẻ phản đối người lớn nắm quyền chính trị thế giới không thèm để ý đến thế hệ của họ trong vấn đề giảm thiểu tình trạng hâm nóng toàn cầu, và hội nghị thế giới ở Madrid Tây Ban Nha về vấn đề bảo vệ môi sinh, một hội nghị cho thấy các cường quốc, như Hoa Kỳ, Trung quốc v.v., không thèm tham gia và đóng góp... Và ngay trong thời gian 11-12/2019 này, chính thiên nhiên ra phải ra tay, oái oăm thay, lại vào ngay 2 đại cường quốc Trong Hoa và Hoa K(cả 2 mang danh xưng đều có chữ "Hoa"). 

 

Riêng Nhóm TĐCTT, chúng ta đã theo dõi từng ngày biến chuyển về đại dịch covid-19 toàn cầu đầy chết chóc này, như bản thống kê được đính kèm với email này, và 2 tuần trước em đã phổ biến cho chung nhóm qua email, thấy rằng 3 tuần liền Hoa Kỳ thì xuống mà thế giới lại lên. Do đó, chúng ta vẫn cứ tiếp tục, cả sau khi covid-19 có thật sự qua đi, cầu nguyện để Thiên Chúa "thương đến chúng con và toàn thế giới", nhờ đó, chúng ta được LTXC biến mình thành một cái máng chuyển ơn - a channel of grace của LTXC, và nhờ đó chúng ta biến Mùa Đại Dịch Covid-19 thành Mùa Gặt Nước Tròi của chúng ta cho LTXC.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót




 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 30, 2020 at 6:29 PM
Subject: TĐCTT dâng Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Như em viết trong email gửi chung cộng đồng dân Chúa sáng hôm nay về việc dâng 1 Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi, em xin lập lại ở đây nữa, về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi lần đầu tiên này. 

 

Từ trước đến nay, theo truyền thống đạo đức phổ thông thì chúng ta nói tới và thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, từ Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh đến hết Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh. 
Tuy nhiên, sau Đại Lễ Hiện Xuống, Đấng Ban Sự Sống, còn một loạt 3 lễ trọng nữa mở đầu cho Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh, ở các Chúa Nhật sau đó: 
Thật vậy, sau CN Thánh Thần Hiện Xuống, Đấng Ban Sự Sống, là CN Lễ Chúa Ba Ngôi: Thực Tại Sự Sống; CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Bí Tích Sự Sống; và Thứ 6 Lễ Thánh Tâm Chúa: Mạch Nguồn Sự Sống

Năm nay, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu đầy chết chóc 2020 này, chúng ta cần thực hiện thêm một Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôitừ CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 31/5 đến hết Thứ Bảy 6/6/2020
Bởi vậy, em xin đề nghị chúng ta tùy nghi sử dụng, bằng các lời nguyện gợi ý em đã mạo muội soạn dọn cho cả Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi dưới đây, và đã được Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, TGP Hà Nội, thẩm duyệt, và trong email gửi cho em hôm qua, ngày 29/5/2020, đã nhận định về Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi này như sau:

"1- Ý tưởng tuần cầu nguyện là điều rất tốt đẹp, giúp các tín hữu dọn mình mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. 

2- Lời nguyện của mỗi ngày theo một chủ đề, rất thiết thực và giúp người tín hữu cầu nguyện cũng như nhấn mạnh tới một ý tưởng được coi như cốt lõi."

 

Trong buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Em sẽ email riêng cho nhóm cầu nguyện giờ kinh chiều như những lần trước. 


Xin kính chúc Quí TĐCTT của em một Lễ Hiện Xuống tràn đầy Thánh Linh là Đấng ban sự sống, để chúng ta có thể thực sự tham phần hơn nữa vào Thực Tại Sự Sống Thần Linh là chính Mầu Nhiệm Hiệp Thông Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


em tĩnh

 

em xin gửi đính kèm một lần nữa toàn bộ Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi này.

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 30, 2020 at 6:09 PM
Subject: Chúng Ta Hãy cầu Nguyện - Let's Pray cho 2 TĐCTT đang Bị Bệnh Nạn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 từ 3/2020 ở Hoa Kỳ tới nay, Nhóm TĐCTT chúng ta đã deposit vào Nước Trời 1 người anh, đó là LH Vincente Vũ Viết Hương, an táng ngày 15/5/2020. Sau đó chúng ta cầu nguyện 1 tuần 3 ngày cho Chị TĐCTT Ngô Kim Đan và phu quân của chị cùng gia đình bị covid-19. Tiếp theo chúng ta cầu tuần 3 ngày nữa cho 2 TĐCTT: Chị Văn Thị Lan bị tim và Anh Vũ Hoan ung thư gan, cả 2 bị mổ. Nhờ LTXC, kể như 3 quí anh chị đã được qua khỏi. Giờ đây lại đến 2 anh chị TĐCTT nữa, cần chúng ta cầu nguyện. Đó là Anh Nguyễn Luy và Chị Vũ Kim Loan, đều thuộc Nhóm TĐCTT Virginia.

 

Trước hết là trường hợp của Anh Nguyễn Luy, người đã gọi báo cho em vào gần trưa hôm nay. Anh cho rằng anh đã bị lây covid-19 từ chị, vì lúc chị mới bắt đầu bị thì lại không có triệu chứng rõ ràng covid-19. Nên khi thấy chị bị yếu liệt vào hôm Thứ 6 tuần trước, anh đã nâng chị lên. Không ngờ, sau 1 tuần, chị đã được cho biết kết quả thử nghiệm là chị có dương tính với covid-19. Hiện nay chị rất yếu mệt, ngủ li bì, và anh, ở tuổi 80, cho dù cũng cảm thấy yếu mệt bất thường, vẫn cần phải gần gũi chăm sóc cho chị. Anh cũng đang sử dụng phương pháp xông để ngăn và chống covid-19. Theo anh, lý do chị bị covid-19 là vì người em trai của chị, được anh chị bảo trợ từ VN sang 5-6 năm nay, ở dưới basement, bị covid-19 trước mà không biết, rồi lây cho con cái, và con cái lại lên với dượng, rồi lây cho dượng cũng chỉ vì không biết. Con covid-19 này khủng khiếp và nguy hiểm là như thế. Nó không hung dữ mãnh liệt tấn công ngay như virus cúm, mà là từ từ mới xuất đầu lộ diện, do bởi nó là thứ vi khuẩn tật nguyền, yếu chậm mà kinh hoàng!

 

Sau nữa là Chị Vũ Kim Loan, TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA, người chị có cả mẹ là Tống Thị Nhị đã tuyên hứa cùng khóa, nay đang ở Las Vegas Nevada, cả 2 mẹ con đã tham dự Đại Hội TĐCTT 6/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona. Qua Chị Nguyễn Thanh Mai cầu cho chị chiều hôm nay, em đã gọi thăm chị, và được chị kể cho biết như sau: Hôm Thứ Hai đầu tuần này, 25/5/2020, sau khi nói chuyện điện thoại với bà dì ở Pennsylvania vào lúc 2 giờ sáng, thì chị bắt đầu bị triệu chứng có thể nói là vertigo hay bị rơi vào tình trạng đầu óc bị quay cuồng. Chị đã được bác sĩ khám, và đã cho hẹn chụp đầu vào Thứ Hai đầu tuần tới, Thứ Ba chị gặp lại bác sĩ để biết được định bệnh và chữa bệnh. Từ đêm hôm Thứ Hai tới nay, ban đêm chị không ngủ được, và ban ngày chị cứ cảm thấy bần thần, chẳng làm gì được, đi đứng như ở trên một con thuyền chòng chành sóng nước. Cả ngày lẫn đêm chị chỉ ngủ ngồi chứ không dám nằm. Chị gửi lời càm ơn nhóm đã bắt đầu cầu cho chị từ hôm nay.

 

Đúng thế, ngay buổi cử hành LTXC hôm nay, nhóm đã bắt đầu làm Tuần 3 Ngày cầu cho 2 TĐCTT: Anh Nguyễn Luy (cùng phu nhân của anh) và Chị Vũ Kim Loan. Chúng ta cùng hiệp ý nhé. Xin LTXC thực hiện những gì best cho cả người anh lẫn người chị TĐCTT thân yêu của chúng ta đang cần đến ơn Chúa và lời cầu của chúng ta.

 

em tĩnh

Khóa LTXC XIV 9/2014 GP Arlington Virginia, tại nhà cặp TĐCTT Hùng-Phượng

Hàng đứng, từ trái sang phải:

Chị Vũ Kim Loan, đứng ngay trước tượng Mẹ Lavang và Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên tường,

mẹ chị là TĐCTT Tống Thị Nhị, đầu bạc đứng ngay bên phải chị.

Anh Nguyễn Luy, áo đen, đứng gần cuối bên phải.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 29, 2020 at 7:17 PM
Subject: Re: Tâm Sự Cha Con - Cha Nguyễn Đức Minh, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta, cuối buổi Cử Hành LTXC 3 giờ chiều, Cha PTLH Nguyễn Đức Minh đã trở lại với chúng ta một lần nữa, để kể cho chúng ta nghe nốt phần đời thứ hai cũng tràn đầy ơn Chúa của ngài, sau phần đời thứ nhất từ bắc vô nam và sang Mỹ của ngài trưa hôm kia: 

1- Năm 1954 bị bắt đi học tập cải tạo; 

2- Tìm đường thoát nạn cộng sản; 

3- Từ Thanh Hóa đến Nam Định; 

4- Từ Nam Định lên Hà Nội; và sau cùng 

5- Từ Hải Phòng vào Sài Gòn rồi sang Mỹ năm 1956. 

Sang phần đời thứ hai của mình, Cha nói đến 4 sinh hoạt sau đây: 1- Học làm linh mục và lấy 2 bằng tiến sĩ; 2- Về thăm quê hương và dạy học ở Giáo Phận Vinh; 3- Dạy cho các thày học làm linh mục; 4- Thực hiện mục vụ cộng đồng dân Chúa ở Mỹ bao gồm cả thời gian hưu trí.

1- Học làm linh mục và lấy 2 bằng tiến sĩ

Ngài là người Việt Nam duy nhất ở thành phố Cincinnati tiểu bang Ohio, trong thời gian ngài học linh mục từ năm 1956 đến năm 1961.

Trong ngày thụ phong của ngài, hoàn toàn lẻ loi 1 mình, không thân nhân, họ hàng, bạn hữu.

Thế nhưng, theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa, có 4 sinh viên Việt Nam từ Chicago và New Jersy đến tham dự, và có 1 gia đình giúp ngài lo bữa tiệc mừng.

Sau đó, ngài tiếp tục theo học ở Đại Học Saint John ở New York ngành Triết Lý Các Khoa Học.

Ngài vừa học vừa phải lo chu toàn 2 nhiệm vụ, (sẽ được đề cập đến ở phần 4 dưới đây), được trao phó cho ngài do ĐTGM Nguyễn Văn Bình ủy thác.

Đến năm 1967, ngài được Đại Học Siant John báo cho biết phải trình luận án tiến sĩ, bằng không sẽ mất hết tín chỉ (credits) đã học. Và năm 1968 ngài đã được cấp bằng Tiến Sĩ Triết Lý Các Khoa Học.

Ngài còn sang Anh quốc 4 năm (1969-1973) để lấy thêm 1 cấp bằng tiến sĩ nữa, về Lịch Sử Văn Hóa Đông Nam Á Châu.

Nhưng để lấy được cấp bằng này, ngài phải nghiên cứu bằng cách đích thân quan sát và thu thập các tài liệu hiếm quí cần thiết cho luận án tiến sĩ của ngài (xin xem ở phần 2 ngay dưới đây).

Luận án ngài soạn thảo để đệ trình về đề tài Nghệ Thuật Tuyên Truyền Thuyết Cộng Sản.

 

2- Về thăm quê hương và dạy học ở Giáo Phận Vinh

 

Tuy sang Mỹ từ năm 1956, cho đến nay là 64 năm, nhưng ngài vẫn không quên quê hương Việt Nam yêu dấu. Bởi thế, mỗi khi có dịp và có thể, ngài vẫn trở về VN để viếng thăm, nghiên cứu hay dạy học.

Năm 1968, ngài đã VN để thăm viếng và ở miền nam 6 tháng, và ngài đã chứng kiến tận mắt những tang thương gây ra bởi Trận Mậu Thân: Việt cộng rút khỏi Huế, vào Chợ Lớn, và tấn công miền nam.

Ngài ra Huế để thăm Dòng Biển Đức, nơi bị Việt cộng chiếm đóng, và vì thế bị dội bom tan nát, và là nơi có 3 vị linh mục ngoại quốc của dòng bị Việt cộng bắt đi và giết chết.

Ở Huế ngài cón chứng kiến thấy các mồ chôn tập thể ở một trường trung học thuộc ngoại ô Huế, và thấy cả các thi thể vô thức nhận được phơi bày ở sân trường này.

Trong thời gian 4 năm ở Anh quốc, 1969-1973, ngài về VN lần nữa để nghiên cứu viết luận án tiến sĩ về đề tài Nghệ Thuật Tuyên Truyền Thuyết Cộng Sản, liên quan đến chung cộng sản Việt Nam và riêng Hồ Chí Minh.

Không ngờ ngài đã tìm thấy được dồi dào tài liệu hiếm quí của cộng sản Việt Nam, do Hoa Kỳ thu thập được, ở một thư viện nhỏ.

Nhờ đó, ngài đã thấy được và hiểu được rõ ràng đường lối tuyên truyền cùng chính sách của cộng sản Việt Nam trong việc làm sao thu hút được dân miền nam.

Ngài còn về VN để dạy học ở Giáo Phận Vinh nữa, một giáo phận khi ấy do Đức Cha Nguyễn Văn Thuyên là ban học của ngài làm chủ chiên, trong thời đoạn từ 2002 - 2006.

Nhưng nhà nước chỉ cho ngài mỗi năm 3 tháng thôi, không hơn không kém, cho dù có xin lâu hơn.

Năm 2005, Đức Cha Thuyên xin nhà nước cho ngài một lần nữa thì được cho biết rằng cấp trên chưa cho. Thế là ngài không về dạy học hằng năm nữa sau năm 2006.

 

3- Dạy cho các thày học làm linh mục

Trước tiên cha đã dạy triết học cho Dòng Don Bosco ở New Jersy và Đại Học Saint John New York 6 năm (1975-1981)

Sau đó, cha dạy ở Đại Chủng Viện Mount St Mary ở Maryland 2 năm (1981-1983). 

Rồi cha đã nhận lời mời của Dòng Ngôi Lời ở Iowa là nơi có nhiều thày Việt Nam đang theo học làm linh mục, cần 1 vị linh mục giáo sư Việt Nam, và ngài đã giúp ở đây 8 năm liền (1983-1991).

Cha lại được TGP Los Angeles mời cha, qua 1 linh mục Việt Nam khác, về Los Angeles dạy học cho Đại Chủng Viện Saint John, và ngài đã đáp ứng và phục vụ suốt 11 năm liền (1991-2002).

Từ năm 2002, ngài đã về VN giúp dạy học ở Giáo Phận Vinh (như đã nói đến ở phần 2 trên đây).

Cuộc đời dạy học của ngài tất cả kéo dài 30 năm: 6 năm full time toàn thời và 24 năm part time bán thời.

 

4- Thực hiện mục vụ cộng đồng dân Chúa ở Mỹ bao gồm cả thời gian hưu trí

Sau khi thụ phong linh mục năm 1961, ngài được ĐTGM Nguyễn Văn Bình trao cho trách nhiệm làm tuyên úy sinh viên Công giáo VN ở Hoa Kỳ, thay có các cha Việt Nam tiền nhiệm, như Cha Hiền và Cha Chu Công.

Ngoài ra cha còn được ủy thác thêm nhiệm vụ đi giảng để quyên góp cho các giáo phận ở Việt Nam. Hai nhiệm vụ này cha đã xin thôi vào năm 1967 để có giờ viết luận án tiền sĩ về Khoa Triết Lý Các Khoa Học. 

Sau 6 tháng ở Việt Nam sau Trận Tết Mậu Thân 1968, ngài về lại Hoa Kỳ để đi nói chuyện với người Mỹ để họ hiểu cộng sản hơn và giúp cho Việt Nam hơn, trong thời gian 6-7 năm liền.

Năm 1974, ngài tình về VN giúp, nhưng được khuyên là không nên vì tình hình chính trị bấy giờ bất ổn.

Đến khi dân Việt sang tỵ nạn ở Hoa Kỳ từ năm 1975, ngài đã tận tình giúp đỡ họ. 

Chẳng hạn, ngài đã đi 14 chuyến từ New York về Pennsylvania thăm người việt ở trại tạm cư Indiantown Gap, vận động bảo trợ ở New York và New Jersy cho 50 gia đình.

Ngài đã thành lập cộng đoàn Việt Nam đầu tiên trên Nước Mỹ ở Long Island NY ngay từ năm 1975, và cộng đoàn đã cử hành Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại hải ngoại vào chính năm 1975. Năm 1981 ngài trao lại cho Cha Sáng.

Trong thời gian ở Iowa dạy học 8 năm (1983-1991) cho Dòng Ngôi Lời (như đã đề cập tới ở phần 3), ngài cũng giúp cho giáo dân VN tỵ nạn ở tiểu bang Iowa.

Trong thời gian dạy học ở Đại Chủng Viện Saint John của TGP Los Angeles, ngài đồng thời phục vụ cả giáo xứ Mỹ lần cộng đoàn VN, như ở cộng đoàn Thánh Gia Thất Camarillo gần đại chủng viện (1991-2005).

Hai nhiệm kỳ, 1996-2002, ngài được Tòa TGM TGM Los Angeles bổ nhiệm làm đại diện cộng đồng Việt Nam TGP Los Angeles với Tòa TGM. Sau đó ngài về VN dạy học cho GP Vinh (như đã kể đến ở phần 3).

Ngài đã hoàn toàn về hưu ở GP Orange, tuy vẫn thuộc TGP Los Angeles. Nhưng ngài vẫn không thể an phận nghỉ yên, trái lại, ngài đã phụ giúp cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang ở gần khu mobile home của ngài, chỉ cần đi bộ.

Từ đó ngài gặp được Nhóm TĐCTT và sinh hoạt với nhóm và phục vụ nhóm cho tới nay, với vai trò Phó Tổng Linh Hướng từ Năm 2014.

 

Cảm Nghiệm thiêng liêng:

 

"Tôi luôn học Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, sống tin tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa yêu thương. Tôi cũng học cả gương Thánh faustina và Thánh Gioan Phaolô II, nhất là sau khi được gặp vị giáo hoàng này vào năm 1988. Tôi thật bằng an, vui vẻ, sung sướng lắm, không còn muốn gì hơn nữa. Bao nhiêu ân huệ có được có lẽ là do anh chị em TĐCTT cầu cho tôi. Hy vọng tôi được đi hành hương với Nhóm TĐCTT một lần nữa, lần cuối cùng, vì hết ngày hết giờ rồi..."


Tạ ơn LTXC. Cám ơn Cha Đức Minh. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 27, 2020 at 6:31 PM
Subject: Tâm Sự Cha Con - Cha Nguyễn Đức Minh, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện một cách sống động hơn nữa trong buổi kinh nguyện trưa hôm nay, với Cha Giuse Nguyễn Đức Minh, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta. Nhân ngày kỷ niệm mừng thụ phong linh mục 59 năm của ngài, và được hỏi cảm nghiệm của cha trong thời gian suốt 59 năm làm linh mục của cha thế nào, ngài đã trả lời như sau:

 

1- Trước hết, ngài cám ơn nhóm đã nhớ đến ngài và cầu nguyện cho ngài, sau đó ngài mới nói đến cảm nghiệm làm linh mục 59 năm của ngài như sau:

 

2- "Chúa thương tôi quá sức. Tôi không thể xin thêm gì được nữa. Chúa đã chăm sóc và chăn dắt tôi, lo liệu cho tôi đủ mọi sự một cách xuôi may lạ lùng. Lòng Chúa thương quá sức tưởng tượng".

 

3- Và ngài đã từ từ thuật lại từng chi tiết, từng địa danh, từng nhân danh, từng bước đường đời của ngài để chứng thực cảm nghiệm về những gì ngài cảm nghiệm thấy và xác tin về LTXC nơi ngài như sau:

 

Bị đi học tập cải tạo

- Tôi sống với cộng sản từ năm 1946.

- Năm 1954 bị dẫn đi tập trung và học tập, bao gồm cả Đức GM GP Vinh bấy giờ là Đức Cha Trần Hữu Luyện, và các cha các thày ở Tòa Giám Mục cũng như ở đại chủng viện và tiểu chủng viện giáo phận.

- Ngài và các vị bị dẫn xuống huyện, rồi sáng hôm sau lên Nam Đàn Nghệ An, đi bộ thay đi thuyền qua sông Lam, tới 1 xứ đạo thì một số cha bị bỏ lại ở đó trong nhà của các giáo dân.

- Những thày trẻ, trong đó có ngài, và các linh mục trẻ được mang đến làng của lương dân; Đức Cha ở chỗ khác, và 8-9 cha ở riêng.

- Ba thày trẻ, bao gồm cả ngài, được ở nhà của một công an Công giáo để được canh giữ. Bấy giờ là ngày 17/1/1954.

- Trong thời gian ở đó, các vị được học tập riêng, còn dân chúng thì học tập về việc cải cách ruộng đất: thoạt đầu thì ban ngày sản xuất ban đêm học tập, sau này thì ban ngày học tập ban đêm đấu tố.

- Viên công an Công giáo có phận sự canh giữ 3 thày trẻ có ngài trong đó hiền lành, học tập gì xong đều báo cáo cho 3 thày biết, kể cả tin về Hiệp Định Geneves chia đôi đất nước nữa.

- Ngày 17/8/1954 thì phái đoàn của GP Vinh bị mang đi học tập cải tạo được thả về lại Giáo Phận của mình.

 

Tìm đường thoát nạn cộng sản

- Trong thời gian học tập cải tạo, các ngài không bị hành hạ gì hết, nhưng rất lo âu, hoàn toàn không biết gì về tương lai, đêm ngày cầu nguyện và gia tăng sản xuất với dân lành.

- Khi về đến trụ sở GP Vinh, qua một số giáo dân ở giáo phận khác, như Bùi Chu, mới biết được Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước nhưng dân chúng được tự do chọn nơi sinh sống của mình, nên tìm lối thoát.

- Nhưng ngài bị chặn và hỏi giấy tờ, rồi bị giải lên huyện, nhưng cho ngài ghé trọ nhà một bà góa, ngài đã đặt cơm bà nấu cho ăn, nhưng cơm dọn ra mà không ăn được vị lo âu đủ thứ.

- Vào lúc 3 giờ chiều hôm ấy, công an đến đưa ngài đi, mãi 9 giờ đêm mới tới trụ sở của huyện, và cho ngài vào trú đêm ở 1 nhà có 3 người đã nằm trên giường, thêm ngài nữa là 4, và giằng co chăn đắp đỡ lạnh.

- Sáng hôm sau ngài sang gặp công an huyện, và buộc phải khai báo cẩn thận trong thời gian qua đã liên lạc với ai... Ngài ở đó 10 ngày cầu nguyện và lần hạt rồi được cho về, và lại tìm đường thoát thân lần nữa.

 

Từ Thanh Hóa đến Nam Định

- Có một viên công an Công giáo cấp cho ngài đi buôn vào Thanh Hóa, nên ngài phải phơi nắng cho ám nắng xạm đen hầu qua mặt những trạm kiểm soát của cộng sản ở dọc đường.

- Lên đến Thanh Hóa thì được cấp giấy ở Quỳnh Lưu, và khi ngài đang đi thì chợt có một anh thanh niên đi xe đạp quay xe lại gọi ngay đúng tên của ngài, khiến ngài cảm thấy lần này nguy rồi, công an theo dõi.

- Hóa ra anh thanh niên ấy là một anh chủng sinh bạn của ngài, và chiếc xe đạp ấy chở cả ngài nữa là 3 người, nhưng ngài phải ngồi ở bi-đông (tay lái) mới còn chỗ.

- Đến Thanh Hóa thì ngài vô trọ ở Dòng Phanxicô Thanh Hóa, và ngài được Cha Khoa (sau này sang Mỹ ở San Diego và đã qua đời) lên Nam Định chở đi theo.

- Nhưng ngài lại bị lộ tẩy một lần nữa, khi mặt ngài bị một tên công án chiếu đèn vào và hỏi: các anh là ai, đi đâu? May anh công an này lành tính, nên khi nghe nói đi Nam Định thì chỉ đi ngược lại.

- Trong đêm tối lần mò đi như thế, ngài phải ngước lên cao để tìm tháp chuông nhà thờ, cuối cùng đến nơi, ngài đã vào tháp chuông nắm ngủ được khoảng 3-4 tiếng thì chuông đổ tới giờ lễ sáng sớm 4 giờ.

 

Từ Nam Định lên Hà Nội

- Lễ xong ngài ra đi ngay lên Hà Nội và tìm đến Thái Hà Ấp của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nhưng xe xích lô ngài thuê lại dẫn ngài đến Cô Nhi Viện Gò Vấp, bởi người đạp xích lô cũng mới từ quê lên tỉnh.

- Sau đó có một người lạ nhưng đáng tin, nghe ngài hỏi đến Thái Hà Ấp, đã chỉ cho ngài về phía trước, qua 2 con phố nữa. Và cũng xích lô ngài thuê dẫn ngài đến tận nơi, và ngài đã thưởng thêm cho bác tài.

- Vào Thái Hà Ấp ngài gặp Thày Văn cho biết các cha đã vô nam cả rồi, chỉ còn Cha Bích và một số cha người Canada.

- Ở đó 1 tuần, nghe phát thanh thấy công an báo động lục soát, nên ngài phải dời ra ngõ, thì được 1 anh giúp lễ dẫn về nhà cho ngài tạm trú.

- Hằng ngày, suốt cả tuần, ngài đã ra ga xe lửa quan sát tình hình để tìm cách thoát thân một cách an toàn lên Hải Phòng rồi từ đó xuôi nam.

- Hằng ngày có 3 chuyến xe lửa: 6 giờ sáng, 8 giờ sáng và 12 giờ trưa: 2 chuyến 8 giờ sáng và 1 2 giờ trưa có công an kiểm soát, còn chuyến 6 giờ sáng sớm thì không.

- Chúa Nhật sau đó ngài ra ga xe lửa mua vé đi chuyến 6 giờ sáng, nhưng dù không bị công an kiểm soát cũng bị hạch hỏi giấy tờ khi mua vé.

- Thấy một người kéo 2 vali đến, ngài chạy lại xin kéo 1 vali và xin mua thêm 1 vé cho ngài, thế là ngài lên được xe lửa lên Hải Phòng.

 

Từ Hải Phòng vào Sài Gòn

- Ở Hải Phòng 2 tuần, ngài mới bay vào Sài Gòn.

- Hai năm sau, năm 1956, ngài được gửi sang Roma du học, nhưng bất thành nên mới sang Hoa Kỳ, cho tới nay là 65 năm ở Hoa Kỳ.

- Ở Mỹ, ngài học thêm 5 năm nữa và được thụ phong linh mục ngày 27/5/1961 ở tiểu bang Ohio.

- "Cảm nhận độc nhất của tôi là Chúa thương ta quá sức!"

 

4- Khi em hỏi ngài về cảm nghiệm của cha, từ khi cha chính thức tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT và tuyên hứa tại chính Đền Thánh LTXC trong khu vực Dòng Đức Mẹ Thương Xót của Chị Thánh Faustina ở Krakow, hôm Chúa Nhật mùng 4/5/2014 trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan (24/4-5/5/2014), và cha thấy Nhóm TĐCTT như thế nào, ngài đã trả lời như sau:

 

- "Tôi không ngờ gặp được anh và nhóm TĐCTT. Hoàn toàn là một việc không ngờ. Chúa đã sắp xếp cho tôi và tôi được gia nhập. Thật là một đặc ân. Tôi được đi hành hương với nhóm. Được nhiều ơn Chúa, nhờ nhóm cầu nguyện cho... Nhóm TĐCTT có lòng yêu thương bác ái... Xin Chúa thêm sức cho tôi để tôi cùng nhóm đi hành hương một chuyến nữa..." 

 

Vì đã tới 1 giờ 15, nên em đã mời ngài trở lại với nhóm một lần nữa vào Thứ Sáu tuần này, và ngài đã nhận lời, vào sau giờ Kinh Chiều, lúc 3:45 pm. Em sẽ xin ngài nói thêm về phần đời vang bóng một thời của ngài, với bằng cấp đạo đời và nghề giảng dạy cho biết bao nhiêu là vị linh mục ở Dòng Ngôi Lời và ở Đại Chủng Viện Thánh Giuse TGP Los Angeles, cho đến khi ngài về hưu... và được phong tước Đức ông... Mời quí anh chị cùng thưởng thức bằng tâm tình cầu nguyện cho ngài và cùng ngài tri ân cảm tạ LTXC.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 27, 2020 at 5:09 PM
Subject: Re: Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện cho 2 TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Tạ ơn LTXC đã thương nhận lời cầu nguyện nhỏ mọn bất xứng của chúng ta, trong nhiều lời cầu nguyện từ các anh chị em khác.
Bởi thế, những TĐCTT chúng ta làm Tuần 3 NGày cầu nguyện cho đã thoát được nguy tử và gần như đã được hữa lành:

Trước hết là Chị TĐCTT Ngô Kim Đan và chồng của chị, người chồng đã được về nhà và được y tá đến nhà chăm sóc.
Sau nữa là Chị Văn Thị Lan, không cần mổ tim mà chỉ thông tim, và sau khi được bác sĩ em xét kỹ lưỡng thành quả thông tim, đã cho chị về nhà từ chiều hôm qua.
Sau hết là Anh Vũ Hoan, được giải phẫu hôm qua, để lấy cục bướu to hơn dự tưởng, đang hồi phục để trở về nhà. 

Các chị đã gửi lời cám ơn anh chị em TĐCTT đã hiệp thông cầu nguyện cho bản thân quí chị cũng như cho thân nhân của quí chị.
Tạ ơn LTXC. Hầu như những lần chung Nhóm cầu nguyện như y nguyện xin đều được nhận lời và được gửi lời tri ân cảm tạ.
Xin TMTX Maria luôn giúp TĐCTT chúng ta xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện qua các việc tông đồ giáo dân chúng ta âm thầm làm nhé.

em tĩnh






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 26, 2020 at 11:44 AM
Subject: Mùa Gặt Nước Trời: Giáo Hội Hiện Thế và TĐCTT Năm Chúc Tụng Chúa
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Mùa Gặt Nước Trời


Từ Mùa Đại Dịch Covid-19, trong Tháng 3 và Tháng 4/2020, TĐCTT chúng ta đã cùng với thế giới trải qua những ngày giới nghiêm căng thẳng. Thế nhưng, từ đầu Tháng 5 là Tháng Hoa Đức Mẹ, Nhóm TĐCTT của chúng ta đã bước qua Mùa Vọng Phục Sinh, khi chiến dịch mở lại các nhà thờ được phát động và khởi động, nhất là ở Ý quốc và Tòa Thánh Vatican. Nay chúng ta tiến tới Mùa Gặt Nước Trời, biến tất cả sự dữ và chết chóc gây ra bởi Đại Dịch Covid-19 thành những hoa trái thiêng liêng gặt hái được, qua hai buổi kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. 

 

Với những hoa trái thiêng liêng này, gặt hái được nhờ nỗ lực hiệp thông cầu nguyện của chung chúng ta, cũng như từng ngườoi chúng ta, liên lỉ từ ngày 17/3/2020, chúng ta cùng nhau thực hiện Tuần Cửu Nhật Thánh Thần, dể dọn mừng Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, một Lễ vẫn được gọi là Pentecost, theo ý nghĩa của phụng vụ Do Thái giáo. Thật vậy, Ngày Lễ Pentecost, tức 50 ngày, cũng gọi là "ngũ tuần" sau Lễ Vượt Qua của họ (xem Levi 23:16), và Pentecost của họ cũng được gọi là Lễ Gặt Hái (Feast of Harvest - Xuất Hành 23:16), hay Ngày Hoa Trái Đầu Mùa (- Day of the first fruits - Dân Số 28:26).

Giáo Hội Hiện Thế

 

Trước hết là Giáo Hội Hiện Thế trên toàn cầu: Thứ Bảy cuối tuần này, 30/5/2020, áp Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự buổi Cầu Kinh Mân Côi ở Động Lộ Đức trong Khu Vườn Vatican, vào lúc 5:30 pm Roma, (tức 8:30 am California, 10:30 am Texas và 11:30 am New York), một biến cố sẽ được truyền thông khắp thế giới, và được móc nối với các Đền Thánh Đức Mẹ chính yếu ở khắp 5 châu. Chủ đề cho biến cố Thánh Mẫu Mân Côi cuối tháng Hoa áp Lễ Thánh Thần Hiện Xuống này là câu Sách Tông Vụ diễn tả sự kiện các vị tông đồ, sau khi Chúa Giêsu Thăng Thiên, trở về Giêrusalem, và qui tụ lại với nhau ở Nhà Tiệc Ly sửa soạn "đón nhận quyền lực từ trên cao khi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống" (Tông Vụ 1:8), bằng cách "đồng tâm nhất trí nguyện cầu cùng với Mẹ của Chúa Giêsu" (Tông Vụ 1:14). Xin theo dõi qua Vatican Media Live - YouTube.

 

Sau nữa là Giáo Hội Hiện Thế ở địa phương - California: Hôm qua, Thứ Hai, 25/5/2020, chính quyền tiểu bang đã cho phép mở lại các nhà thờ ngay trong tuần này, tùy thẩm quyền ở từng địa phương mà áp dụng và thi hành. Tuy nhiên, phép này là phép thử trong vòng 21 ngày, sau đó, nếu có kết quả tốt mới tiến thêm một bước nữa. Giáo Phận Orange đã đi tiên phong trong việc thông báo việc mở lại nhà thời vào chiều ngày Thứ Bảy 13/6/2020, lễ vọng Thánh Thần Hiện Xuống. GP San Bernardino có thể mở lại nhà thờ ngay trong tuần này. Giáo Phận san Diego từ ngày 8/6. Còn TGP Los Angeles thì chỉ cho biết "very soon". Nhưng dù sớm hay muộn, giáo phận nào rồi cũng hải thi hành các qui dịnh an tpoàn cho khỏi bị lây nhiễm hay tái nhiễm dịch bệnh covid-19 này, như của Giáo Phận Orange, như em đã phổ biến.


Năm Chúc Tụng Chúa  

Trong Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, dịp kỷ niệm mừng 5 năm Thông Điệp "Laudato si' - Chúc Tụng Chúa" về sứ vụ chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất này của nhân loại, một trái đất đang có cơ nguy bị tàn phá gây ra bởi hiện tượng hâm nóng toàn cầu, một hiện tượng do nền kỹ nghệ đen phóng uế, nhất là từ các quốc gia phát triển trên thế giới, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi hãy đọc lại bức Thông Điệp quan trọng và hợp thời này của ngài, và mở Năm Laudato si'  Năm Chúc Tụng Chúa hay Năm Sinh Thái cũng vậy. 

Vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta, với tinh thần là "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), sẽ có một số cử hành đặc biệt trong năm Chúc Tụng Chúa này, từ 24/5/2020 đến 23/5/2021, như ĐTC ấn định. Trước tiên là việc hằng ngày chúng ta đọc bản kinh được chính ngài soạn dọn cho Năm Chúc Tụng Chúa này, bắt đầu từ Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 31/5/2020, vào Giờ Kinh Chiều.


 Lời Nguyện

 

Lạy Thiên Chúa ưu ái,

Đấng Tạo Dựng nên trời đất cùng mọi sự trong đó.

Xin hãy mở trí khôn của chúng con và chạm đến cõi lòng của chúng con,

để chúng con có thể nên phần tử của thiên nhiên tạo vật, một tặng ân Chúa ban.

 

Xin hiện diện với những ai thiếu thốn trong những lúc khó khăn này,

nhất là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Xin giúp cho chúng con biết tỏ ta tình đoàn kết sáng tạo,

trong việc giải quyết những hậu quả của nạn dịch bệnh toàn cầu này.

Xin làm cho chúng con trở nên can trường

trong việc gắn bó với những đổi thay nhắm đến việc tìm kiếm công ích.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chớ gì chúng con biết cảm thấy rằng

tất cả chúng con đều liên hệ với nhau và liên thuộc vào nhau.

 

Xin hãy giúp cho chúng con biết lắng nghe và đáp ứng

với tiếng kêu của trái đất này, cũng như tiếng kêu của người nghèo.

Những nỗi khổ đau hiện nay chỉ có thể trở thành những đớn đau chuyển bụng

để hạ sinh một thế giới huynh đệ hơn và khả trợ hơn.

 

Dưới ánh mắt ưu ái của Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu,

và nhờ Chúa Kitô, chúng con nguyện cầu xin cùng Chúa.

Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 25, 2020 at 5:20 PM
Subject: Tâm Sự Cha Con: Cha Nguyễn Bá Quốc Linh và Khóa LTXC 2020 TGP Philadelphia
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã chẳng những hiện diện giữa TĐCTT chúng ta hằng ngày qua 2 buổi kinh nguyện chung, trưa và chiều, mà còn hiện diện một cách hết sức sống động nữa, dù rằng trên điện thoại - on phone (hơn là on line), vì bấy giờ Người lên tiếng nói với Nhóm TĐCTT, qua trên dưới 40 anh chị tham dự đại diện chung nhóm bấy giờ, như trước hôm nay với 45 anh chị em. 

 

Phải, LTXC đã hiện diện một cách sống động, qua ngôn từ của Người: Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT - 2017 GP San Jose, từ viện dưỡng lão, đã cùng tham dự Giờ Kinh Trưa Thứ Bảy Tuần Thánh 11/4 và cuối giờ đã ban cho nhóm 1 chút lời huấn dụ; Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên linh hướng TĐCTT GP San Bernardino, chiều Thứ Tư 20/5, liên quan đến Giáo Xứ bị nhiễm covid-19 của ngài; Cha Phạm Ngọc Tuấn, Thứ Năm 21/5, kỷ niệm 32 năm thụ phong linh mục; Cha Phan Thế Lực Thứ Bảy 23/5, kỷ niệm 30 năm thụ phong linh mục; Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, trưa hôm Chúa Nhật 24/5, kỷ niệm 17 năm linh mục....

Cha Nguyễn Tịnh          Cha Huy-Châu         Cha Ngọc Tuấn           Cha Phan Thế Lực       Cha Phạm Hữu Đạt    Cha Quốc Linh

Hôm nay, Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã đến với chúng ta 40 phút, từ 12:25 đến 13:05 pm, và đã chia sẻ với nhóm về "niềm vui" thần linh, liên quan đến Lễ Thăng Thiên, đồng thời ngài cũng cho nhóm biết  thêm về việc hiện diện cùng sứ vụ của ngài ở Hoa Kỳ này, cuối cùng liên quan đến Khóa LTXC 2020 ở TGP Philadelphia PA.

"Niềm vui" liên quan đến Lễ Thăng Thiên: 

- Chỉ có đức tin mới có niềm vui, mới có bình an thực sự do Chúa Kitô ban cho, một thứ bình an không phải không có đau khổ thử thách, mà cả ở giữa sóng gió cuộc đời;
- Hôm qua chúng ta thấy được niềm vui đó nơi việc Cha Con gặp lại nhau, khi Chúa Giêsu Thăng Thiên về Trời cùng Cha.

- Cha Con gặp lại nhau, nói theo kiểu trần gian, không vui sao được, khi Con lìa Cha xuống trần gian 33 năm, chịu đọa đầy, khốn khổ, để làm theo Ý Cha, nay gặp lại nhau Cha Con không thể nào không mừng.

- Chúng ta từng người là một cái gì unique, duy nhất, đặc thù, không một ai giống như từng cá thể chúng ta, và 

- Nếu chúng ta thực sự cảm thấy phẩm giá cao quí làm người của mình, chắc chắn sẽ mong được gặp Đấng dựng nên chúng ta.

- Vậy chúng ta hãy làm sao để luôn có một tấm lòng khao khát mong được gặp Cha là Đấng Dựng nên chúng ta.

- "Niềm vui trọn vẹn" mà Chúa Kitô hứa cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, khi các vị nhân danh Người mà xin cùng Cha, không phải chỉ ở chỗ được ơn xin, mà là thấy được lòng của Cha mình qua ơn ban đó.  

Việc hiện diện cùng sứ vụ của Cha ở Hoa Kỳ: (ngài trả lời câu gợi ý của em về việc ngài sang Mỹ du học rồi ở luôn...) 

- Ngài tu Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam, nhưng khi học xong 2 năm triết học thì được bề trên sai đi du học ở Roma;

- Tuy nhiên, việc du học của ngài bị trục trặc, chẳng những không đi Roma được, mà cũng chẳng đi Úc và Phi Luật Tân được;

- Bất ngờ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thể Baltimore Hoa Kỳ cống hiến cho tỉnh dòng Chúa Cứu thế Việt Nam 5 học bổng, nhờ đó, ngài được chọn hưởng 1 trong 5 học bổng này;

- Ngài lên đường với sứ vụ học xong về để giúp nhà dòng dạy học;

- Thế nhưng, khi học xong, Tỉnh Dòng Baltimore lại ngỏ ý muốn giữ ngài lại;

- Tỉnh Dòng Việt Nam bảo tùy ngài quyết định;

- Riêng ngài, một đàng thì vẫn muốn về Việt Nam như mục đích ban đầu;

- Một đàng ngài thấy Tỉnh Dòng Baltimore, một tỉnh dòng trước đây đã có thời mạnh nhất, lên tới 700 phần tử, và đã từng giúp nhiều nơi trên thế giới, nay đang đi xuống, đang cần được trợ giúp;

- Thế nhưng ngài vẫn không dám chọn, vì nếu ngài chọn ngài có quyền thay đổi sau này;

- Nên ngài hoàn toàn để tùy theo ý Chúa là những gì ngài không thể thay đổi;

- Do đó, ngài để cho hai bên tỉnh dòng VN và HK nói chuyện và quyết định với nhau;

- Cuối cùng ngài đã ở lại Hoa Kỳ, và được sai đến Đền Thánh Gioan Neumann phục vụ 5 năm rưỡi, cho tới cuối Tháng 8/2019 mới về trung tâm Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore ở Washington D.C.

- Khi nhìn lại cuộc đời, ngài có một cảm nghiệm rất thật như thế này: bước mình đang bước là bước chuẩn bị cho bước tiếp tới, cứ bước thì tiến, dù là khó bước những sau đó trở thành vững bước hơn...

 

Khóa LTXC TGP Philadelphia 26-27/6/2020: 

- Được em gợi ý về 3 vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thể Hoa Kỳ ở Nhà Thờ Thánh Linh Houston bị covid-19 nên nhà thờ này vừa mở cửa đã bị đóng lại ngay, ngài đã kể thêm như thế này:

- Có 1 trong 3 vị bị nhiễm ấy đã chết, có lẽ vì ngài mở cửa làm lễ và giao tiếp với giáo dân nên bị nhiễm;

- Chỉ trong vòng 2 ngày ngài qua đời;

- Có thể 6 vị linh mục dòng ngài ở đó cũng bị lây bởi vị linh mục chết vì covid-19.

- Do đó tỉnh dòng của ngài tỏ ra càng thận trọng hơn về các tổ chức chung, trong đó có Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT ở TGP Philadelphia.

- Vậy xin được hủy bỏ Khóa LTXC 2020 ở TGP Philadelphia, vì không thể tổ chức, như lời khuyên của Cha Nguyễn Bá Quốc Linh - Xin hẹn năm tới.   

 

Chúng con xin cám ơn Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, nhân dịp hỏi chuyện cha về Khóa LTXC 2020 ở TGP Philadelphia, mà chúng con được gặp cha on phone rất lý thú và hữu ích. Xin LTXC luôn là Niềm Vui Thương Xót của Cha và cho Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé. Xin Cha tiếp tục cầu cho chúng con. Hẹn tái ngộ Cha ơnline dịp 4 ngày tĩnh tâm chủ đề "Chúa Thánh Thần là Bạn Tri Kỷ của Tâm Hồn" vào lúc 6:30 pm California, 8:30 pm ở Texas và 9:30 pm ở New York vào Thứ Năm đến Chúa Nhật tuần này: 28-31/5/2020.


Ch
úng ta cũng sửa soạn nghênh đón Cha Phó Tổng Linh Hướng - Đức ông Nguyễn Đức Minh, vị sẽ mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 59 năm của ngài vào ngày Thứ Tư 27/5/2020, ngày kia, và ngài cũng đã tự động liên lạc với em với tất cả tấm lòng luyến nhớ nhóm của ngài, ở tin nhắn vào lúc 11:31 sáng hôm nay như sau:

 

From: Cha Đức Minh tin nhắn
Date: Mon, May 25, 2020 at 4:43 PM
Subject:
To: tinh cao 
Anh Tĩnh thân mến, chứng gout của tôi đã bớt đau rất nhiều và những trục trặc về việc tiêu hoá xem ra cũng tạm ổn: tạ ơn Chúa. 
Xin anh giúp sét úp cho tôi tiếp xúc với nhóm trong giờ cầu nguyện mai mốt được không? Cám ơn anh rất nhiều. Jducminh 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 24, 2020 at 2:40 PM
Subject: TĐCTT: Mùa Gặt Nước Trời - Tình Hình Đại Dịch Covid-19 và Tâm Sự Nội Bộ Cha Con
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Mùa Gặt Nước Trời - Tình Hình Đại Dịch Covid-19

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với Nhóm TĐCTT của chúng ta trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay, đến độ đã biến Mùa Đại Dịch này thành Mùa Gặt Nước Trời cho chúng ta được cộng tác vào một việc làm vô cùng cao cả đó là "đồng công" với Chúa mang lại ơn cứu độ cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn", những người anh chị em nạn nhân của thời cuộc, của vi khuẩn corona, bị nhiễm hay sắp qua đời hoặc đã qua đời...


Chỉ có sau khi về trời, như Chúa Giêsu Thăng Thiên chúng ta cử hành phụng vụ hôm nay, chúng ta mới biết được tác dụng thần linh vô cùng công hiệu của việc chúng ta cầu nguyện với LTXC, để LTXC có thể bị "khuấy động lên" không thể không cứu các linh hồn bất tử vô cùng cao quí đến độ Ngài đã phải hóa thành nhục thể và chịu khổ nạn cùng tử giá vô cùng đớn đau và nhục nhã để cứu độ từng con chiên lạc của Ngài. 

 

Căn cứ vào con số nạn nhân covid-19 qua đời cả tuần nay, như con số cả tuần trước em đã tường trình, thì Mùa Gặt Nước Trời của 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta cũng thật là cần thiết, quan trọng và đáng kể, nếu quả thực bằng ấy linh hồn của những anh chị em nạn nhân covid-19 quá cố, đều đã được cứu độ nhờ kinh nguyện và phụng vụ của chung Giáo Hội, trong đó có kinh nguyện của TĐCTT.

 

 

ĐẠI DỊCH COVID-19: TÌNH HÌNH BỊ NHIỄM VÀ BỊ CHẾT TRONG TUẦN LỄ VI PHỤC SINH 17-23/5/2020

(Thế Giới, Mỹ và Các Bang theo con số thống kê hằng ngày của Live Map Tracker from Microsoft Bing; Texas và Các Quận Hạt Texas theo Tờ Texas Tribune; California & Các Quận Hạt California theo Tờ Los Angeles Times)

Nơi / Ngày

Chúa Nhật ngày 17/5

Thứ 2 ngày 18/5

Thứ 3 ngày 19/5

Thứ 4 ngày 20/5

Thứ 5 ngày 21/5

Thứ 6 ngày 22/5

Thứ 7 ngày 23/5

Tổng Kết 1 Tuần

Thế Giới chết/nhiễm

313,127 / 4,468,320

316,277/4,758,937

321,459/4,867,515

324,240/4,931,057

328,462/5,014,943

335,063/5,154,152

339,949/5,267,452

26,822/580/132

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

3,150/71,617

5,182/108,578

2,781/63,542

4,222/83,886

6,601/139,209

4,886/113,300

Tăng từ CN đến Thứ 7

Hoa Kỳ - chết/nhiễm

89,589 / 1,507,829

90,263/1,525,646

91,499/1,549,919

92,333/1,559,750

94,276/1,591,731

95,213/1,620,806

96,920/1,646,606

7,331/138,777

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

674/17,817

1,236/24,273

834/9,831

1,943/31/981

937/29,075

1,707/25,800

Tăng từ CN đến Thứ 7

New York

22,478 / 350,121

22,729/351,371

22,729/352,845

22,976/354,370

23,083/356,458

23,083/358,154

23,195/359,926

717/9,805

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

251/1,250

0/1,474

247/1,525

107/2,088

0/1,696

112/1,772

Tăng từ CN đến Thứ 7

New Jersy

10,356 / 146,334

10,435/148,039

10,586/149,013

10,747/150,399

10,843/151,472

10,985/152,719

11,081/153,104

725/6,770

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

79/1,705

151/974

161/1,386

96/1,073

142/977

96/385

Tăng từ CN đến Thứ 7

Pennsylvania

4,418 / 62,234

4,505/63,056

4,624/63,666

4,624/63,666

4,869/65,392

4,984/66,258

5,096/66,983

678/4,749

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

87/822

119/610

0/0

245/1,726

115/893

112/725

Tăng từ CN đến Thứ 7

Maryland

383 / 7,123

1,992/39,762

2,081/41,546

2,123/42,323

2,159/43,531

2,207/44,424

2,243/45,495

367/15,107

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

116/958

89/1,784

42/777

36/1,208

48/893

36/1,071

Tăng từ CN đến Thứ 7

Virginia

977 / 28,672

1,009/30,388

1,014/31,140

1,072/32,908

1,072/32,908

1,100/33,208

1,136/34,950

159/6,278

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

32/1,716

5/752

58/1,768

0/0

28/300

36/1,742

Tăng từ CN đến Thứ 7

Michigan

4,880 / 50,504

4,891/51,142

4,915/51,915

5,107/52,350

5,060/53,009

5,129/53,510

5,158/53,913

278/3,409

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

11/638

24/773

102/435

43/659

69/501

29/4032

Tăng từ CN đến Thứ 7

Florida

1,973 / 45,588

1,997/46,442

2,052/46,944

2,096/47,471

2,144/48,675

2,190/49,451

2,233/50,127

260/4,539

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

24/854

55/502

44/527

48/1,204

46/776

124/676

Tăng từ CN đến Thứ 7

Oklahoma

288 / 5,237

288/5,310

294/5,489

299/5,532

304/5,680

304/5680

307/5,849

19/612

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/73

6/179

5/43

5/148

0/0

3/169

Tăng từ CN đến Thứ 7

Texas

1,336 / 47,784

1,336/47,784

1,347/48,693

1,369/49,912

1,419/51,323

1,440/52,268

1,480/53,449

175/6,450

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

31/785

11/909

22/1,219

50/1,411

21/945

40/1,181

Tăng từ CN đến Thứ 7

- Harris (Houston)

199/9,050

204/9,126

204/9,465

205/9,635

207/9,859

210/10,095

216/10,283

16/1,233

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

5/76

0/339

1/219

2/224

3/236

6/188

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Dallas+Tarrant (FW)

164/7,303 + 120/4,266

170/7250.121/4350

176/7455.123/4447

177/7679+123/4559

191/7,904.130/4,643

191/7904.132/4711

203/8273.139/4803

39/967 + 19/537

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

6/214 + 1/84

6/205 + 2/97

1/244 + 0/112

14/225 + 7/84

0/0 + 2/68

12/369 + 7/92

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Travis (Austin)

77 / 2,381

77/2,425

77/2,459

79/2,537

81/2,595

82/2,644

83/2,712

6/331

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/44

0/24

2/78

2/58

1/49

1/68

Tăng từ CN đến Thứ 7

Arizona

679 / 13,631

680/13,937

686/14,170

747/14,897

763/15,315

763/15,315

775/15,608

96/1,977

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

1/306

6/233

61/727

16/418

0/0

12/293

Tăng từ CN đến Thứ 7

Nevada

349 / 6,807

350/6,952

364/7,061

373/7,284

378/7,383

381/7,401

387/7,526

38/719

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

1/145

14/109

9/223

5/99

3/18

6/125

Tăng từ CN đến Thứ 7

Washington

1,000 /18,433

1,001/18,522

1,002/18,611

1,031/18,811

1,037/18,971

1,044/19,117

1,050/19,265

50/832

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

1/89

1/89

29/200

6/160

7/146

6/148

Tăng từ CN đến Thứ 7

Oregon

137 / 3,612

137/3,623

138/3,687

140/3,726

144/3,801

145/3,817

147/3,864

10/252

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/11

1/64

2/39

4/75

1/16

2/47

Tăng từ CN đến Thứ 7

Hawaii

17 / 638

17/640

17/640

17/641

17/643

17/647

17/647

0/9

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/2

0/0

0/1

0/2

0/4

0/0

Tăng từ CN đến Thứ 7

California

3,204 / 76,793

3,240/80,299

3,296/81,903

3,420/83,864

3,501/86,227

3,609/88,664

3,669/90,777

465/13,984

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

36/3,586

56/1,604

124/1,961

81/2,363

108/2,437

60/2,113

Tăng từ CN đến Thứ 7

-SantaClara (SanJose)

135 / 2,418

135/2,453

135/2,470

137/2,483

138/2,492

138/2,492

139/2,571

4/118

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/35

0/17

2/13

1/9

0/0

1/19

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Los Angeles

1,793 / 37,374

1,821/38,011

1,842/38,466

1,926/39,632

1,976/40,975

202/42,138

2,090/44,055

297/6,681

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

28/637

21/455

84/1,166

50/1,343

45/1,163

69/1,917

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Orange County

86 / 4,222

88/4376

88/4,434

88/4,500

98/4,742

112/4,841

130/5,157

44/935

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

2/154

0/58

0/66

10/242

14/99

18/316

Tăng từ CN đến Thứ 7

-Riverside+SanDiego

242 / 5,618+208/5,946

242/5618.216/6026

261/5952.221/6040

270/6053.232/6315

270/6184.233/6434

284/6343.240/6559

290/6464.247/6701

48/864 +  39/755

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/0

19/334

9/101

0/131

14/159

6/121

Tăng từ CN đến Thứ 7

-San Bernardino

155 / 3,463

155/3,511

155/3,593

157/3,707

158/3,795

164/3,984

176/4,315

21/852

Con số cách biệt

24 tiếng giữa 2 ngày liền

0/48

0/82

2/114

1/88

6/189

12/331

Tăng từ CN đến Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm Sự Nội Bộ Cha Con

Hôm nay là ngày kỷ niệm đúng 17 năm thụ phong linh mục của Cha Bartôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas, giữ đúng lời hứa, ngài đã vào với anh chị em tham dự giờ kinh trưa hôm nay. Em đã đại diện mừng ngài và anh chị em cùng vô tay và lên tiếng chúc mừng một lúc. Qua khoảng 19 phút trao đổi, ngài đã chia sẻ với chúng ta những điều chính yếu được tóm gọn như sau:

 

1- Ngài cám ơn nhóm đã nhớ đến ngày và cầu nguyện cho ngài dịp kỷ niệm thụ phong linh mục của ngài. Ngài xin cầu nguyện cho ngài cũng như cho các vị linh mục, bởi còn sống là còn bị cám dỗ và thử thách. Ngài cảm rất hạnh phúc sống ơn gọi và sứ vụ linh mục của ngài suốt 17 năm qua. Đối với ngài ơn gọi linh mục là một ơn gọi thánh do Chúa ban, chứ không phải ai muốn cũng được. Vì chúng ta chỉ là tro bụi. Linh mục là người của Chúa và của Giáo Hội, không thuộc về trần gian này.

 

2- Ngài thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa, một tu đoàn có 3 mẫu tử tiêu biểu là SDD, tức là Society (Societas) of Dei Domus, một hội dòng được nhen nhúm từ Cha Đắc Lộ Dòng Tên từ năm 1630, vị muốn tuyển một những thanh niên phụ giúp cho các Cha Tây trong việc truyền giáo, sau này họ trở thành một giới được gọi là Thày Giảng (Em xin thêm: trong đó có cả Đại Nhạc Sĩ Hải Linh). Sau khi di cư vào nam, thành phần Thày Giảng này đã qui tụ lại bởi Cha Giuse Maria Vũ Khoa Cử, vị đã viết hiến pháp đệ trình ĐTGM Nguyễn Văn Bình, nhưng đến năm 1977 mới được công nhận là hiến pháp vĩnh viễn để trở thành một Tu Hội, chỉ bao gồm các thày mà thôi. Tuy nhiên, vì nhu cầu mục vụ tông đồ cần linh mục, vào năm 1996, Tu Hội Nhà Chúa đã được Tòa Thánh công nhận là một Tu Đoàn có linh mục. (Em xin thêm: Hiện nay, Tu Đoàn Nhà Chúa SDD này có một số vị linh mục được cộng đồng dân Chúa biết đến, như Cha Hải Đăng hay Cha Phạm Tĩnh v.v.)

 

 

 

Domus Dei Society School for Priests – Ole Foundation

(Trong tấm hình trên, từ trái sang phải: Cha Phạm Hữu Đạt - mặc áo lễ ngoài cùng, Cha Hải Đăng ngay bên cạnh Cha Đạt, và Cha Phạm Tĩnh ở bên phải cha đứng giữa mặc áo lễ vàng đậm)

 

 

3- Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, ngay ở Việt Nam đã được bố mẹ ươm mầm ơn gọi linh mục từ nhỏ, nhất là lại có gương tu trì của người chị của ngài. Đến lớp 10 thì gia nhập Tu Đoàn Nhà Chúa, nhưng học linh mục chui. Năm 1993, được sang Hoa Kỳ theo diện HO, ngài lại phải học lại từ đầu, 10 năm sau, năm 2003, ngài đã được thụ phong linh mục. Ngài hiện phục vụ Giáo Xứ Thánh Giuse GP Dallas, một trong 5 Giáo Xứ ở GP Dallas và Fort Worth. (Em xin thêm: Nhóm TĐCTT đã mời ngài đến giảng huấn 2 đề tài trong Khóa LTXC 2018 ở GX Tổng Thần Micae; và năm 2019 ngài đã cho nhóm tổ chức Khóa LTXC ở chính GX Thánh Giuse của ngài). 

 

4- Giáo xứ của ngài chưa có ai bị nhiễm covid-19. Mỗi ngày có khoảng 70  tín hữu trong giáo xứ (em xin thêm: "ghiền Chúa") vẫn tự động kéo đến nhà thờ dự lễ. Trong khi GP Fort Worth đã cho mở cửa nhà thờ lại, thì GP Dallas ngay bên cạnh cho tới 26/5, tức vào Thứ Ba tuần này mới được cử hành phụng vụ trực tiếp, nhưng chỉ cho những ngày trong tuần, từ Thứ 2 tới Thứ 6 mà thôi, còn Lễ Chúa Nhật vẫn trực tuyến như thường. 

 

 

 

Saint Joseph Roman Catholic Church Home - Saint Joseph Roman ...

 

 

Chúng con xin cám ơn Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, rất nhiều. Mội lần chúng con được một vị linh hướng của nhóm đến với chúng con thì chúng con thực sự cảm thấy Chúa hiện diện một cách sống động hơn nữa giữa chúng con, vẫn biết Người đã và vẫn hiện diện giữa chúng con, mỗi khi chúng con qui tụ lại hiệp thông cầu nguyện mỗi ngày 2 lần. Xin LTXC luôn tiếp tục ở cùng cha, để cha thực sự là một Alter Christus, liên lỉ sống "Tặng Ân và Mầu Nhiệm - Gift and Mystery" Linh Mục, một thiên chức Tư Tế Thừa Tác do LTXC ban đặc biệt cho cha nhé. Xin cha cầu cho chúng con với. 

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 23, 2020 at 4:30 PM
Subject: TĐCTT: Mùa Vọng và Phục Sinh - Nội Bộ Cha Con và Giáo Hội Địa Phương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Nội Bộ Cha Con

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục đến với nhóm vào các giờ kinh nguyện hằng ngày của nhóm: 

1- Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, từ Amarillo Texas, hôm Thứ Ba 19/5/2020, vào giờ kinh chiều; 

2- Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH, hôm Thứ Năm 21/5/2020, vào giờ kinh chiều dịp kỷ niệm mừng thụ phong linh mục 32 năm; 

3- Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA, sau dịp mừng thụ phong linh mục 30 năm của cha ngày 19/5, bù lại hôm nay, Thứ Bảy 23/5/2020, đã đến với TĐCTT vào giờ kinh chiều lúc 3:45 pm;

 

Trong cuộc gặp gỡ cha con online lần này, bao gồm cả tâm sự của cha và vấn đáp cha con, những gì Cha Phan Thế Lực đã chia sẻ có thể được tóm gọn như sau:

 

 

1- Trước hết, ngài cám ơn anh chị em TĐCTT đã nhớ đến ngài trong ngày ngài mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 19/5/2020 vừa qua và đã cầu nguyện cho ngài. Ngài là con đỡ đầu của Cha Cố TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh, vị linh mục đáng kính (87 tuổi đang hưu trí ở san Jose) đã tự nguyện tuyên hứa làm TĐCTT trong Khóa LTXC - 2017 ở san Jose. Ngài là bào đệ của Chi TĐCTT Phan Hòa, và là cha đỡ đầu của Chị TĐCTT Trần Vũ Kim Liên.


2- Trong 30 năm làm linh mục, cha cảm thấy thật tuyệt vời và hạnh phúc. Nghe thấy thế, em liền thêm vào, vì em biết ngài là 1 vị linh mục triều nhưng rất hiền lành và nghèo khó, nên em nói thêm: như thế là ứng nghiệm Lời Chúa phán "ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất làm của mình vậy" (Mathêu 5:4), "và ai bỏ mọi sự mà theo Thày thì sẽ được gấp trăm ngay ở đời này" (Mathêu 19:29).

 

3- Ngài dự tính tổ chức mừng 30 năm linh mục và 60 năm cuộc đời vào tháng 11/2020 cuối năm nay.


4- Ngài kể chuyện ngài được ơn gọi rất hay: vì ở nhà mẹ bắt học thuộc các kinh, còn chị Phan Hòa (TĐCTT) bắt làm toán, nên có một cha ghé quyên tiền làm nhà thờ hỏi ngài con có muốn đi tu không, ngài trả lời ngay "có" để khỏi bì mẹ và chị bắt bí, và cho đến khi được ơn gọi thật vào năm 19 tuổi, tức 31 năm trước, sau khi nghe xong bài Phúc Âm trong nhà thờ về việc sống nghèo khó, thì bấy giờ trong túi ngài có 50 Mỹ kim, bỏ vào nhà thờ hết, rồi đi tu.

 

5- Ngài nói bấy giờ ngài có tiền để cho đi, nhưng bây giờ ngài nghèo, đang bị mắc nợ, nợ home depot vì ngài mới mua ít đồ cho nhà thờ, và lấy thẻ tín dụng ra trả. Ngài nói: Chúa là tất cả của chúng ta!


6- Biết được Nhóm TĐCTT có giờ Kinh Mân Côi ban trưa, ngài kêu gọi chung nhóm cộng tác với giáo xứ Saint Martin mà ngài mới được bổ nhiệm làm Chánh Xứ năm ngoái, để thành một Chiến Dịch Kinh Mân Côi 24 tiếng, một chiến dịch được ngài phát động để đáp ứng lời Mẹ Maria kêu gọi ở Fatima và để cầu cho thế giới v.v. Nhóm TĐCTT rất hân hạnh, đang là việc riêng trở thành một việc chung với Giáo Xứ Saint Martin, như nối vòng tay lớn Thánh Mẫu Fatima.

 


 

Theo dự tính, Nhóm TĐCTT sẽ mời thêm quí cha linh hướng mừng kỷ niệm thụ phong linh mục trong Tháng 5/2020 này, thứ tự (em đã/sẽ liên lạc) như sau:

 

Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng TĐCTT GP Dallas TX, dịp mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 17 năm của cha, vào giờ kinh trưa của chúng ta ngày mai Chúa Nhật 24/5/2020, tức vào lúc 2 giờ 35 bên Texas, ;
Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, dự định mời ngài vào ngày Thứ Hai 25/5, liên quan đến Khóa LTXC TGP Philadelphia ngày 26-27/6/2020;

Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH, dự định mời ngài dịp ngài mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 59 năm ngày 27/5 (năm nay vào ngày Thứ Tư);

Cha Vũ Đình Huyến, CRM, dự định mời ngài vào ngày Thứ Sáu 29/5, liên hệ với Khóa LTXC lần đầu tiên ở Florida vào thời khoảng 11-12/7/2020;

Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên TLH, dự định mời ngài vào dịp ngài mừng kỷ niệm thụ phong 12 năm ngày 31/5 (năm nay vào ngày Chúa Nhật).

 

Giáo Hội Địa Phương


@ Chung Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu 22/5/2020 đã yêu cầu các thống đốc cho mở lại các nơi tôn giáo (nhà thờ, synagogue, mosque), vì nhà thờ là một trong những nơi "essential - thiết yếu", trong khi đó các nơi được cho là thiết yếu khác lại được mở, như nhà hàng hay chỗ phá thai. Nhà thờ họ biết giữ phần tử của mình chứ không liều lĩnh để gây chết chóc.

@ Riêng tại California, nhờ ĐGM nguyên Giám Mục phụ tá GP Orange là Jaime Soto của GP Sancramento, thủ đô của California, thường xuyên gặp gỡ thống đốc và ban làm việc về y tế của tiểu bang, đã giúp cho các giám mục địa phương có những quyết định hợp thời, hợp tình và hợp lý, đầu tiên là Giáo Phận Orange Nam California.

@ ĐGM Kevin Vann GP Orange cùng ngày Thứ Sáu 22/5/2020  cũng phổ biến một thông báo, như được đăng trên website của Giáo Phận Orange ở cái link: diocese of orange announces limited public masses can

Em xin tạm tóm lược tổng quan những chi tiết thiết yếu về vấn đề cử hành Thánh Lễ công cộng và trực tiếp như sau:

Public Mass bắt đầu Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu 14/6/2020  

1- Vẫn phải tránh tái nhiễm, bằng cách triệt để tuân hành các biên pháp phòng tránh nhiễm lây, nhất là 2 việc cách ly 6 feets và sát trùng v.v.

2- Public Mass sẽ được tuần tự tiến hành từ từ từng giai đoạn một;

3- Những ai không được hay chưa thể dự lễ vẫn được dispension (miễn tội) theo khoản giáo luật 932 được giáo phận áp dụng;

4- Vẫn có lễ trực tuyến để theo dõi thay lễ trực tiếp;

5- Các vị linh mục, nếu cần, được phép làm lễ ở ngoài nhà thờ, như ở Gym, ở hội trường, ở ngoài trời.

Có tất cả là 3 giai đoạn như sau:

1- Chỉ có các tín hữu nào khỏe mạnh mới được tham dự - khoảng 1/3 nhà thờ;

2- Nhiều hơn - có thể 2/3 nhà thờ chăng (?);

3- Bao gồm cả ca đoàn và giao tiếp xã hội. 

4- Tuy nhiên, giai đoạn 2 và 3 tùy thuộc vào giai đoạn 1 có kết quả tốt hay chăng, càng có kết quả tốt càng sớm đến giai đoạn 2 và 3.

Những biện pháp cần phải áp dụng khi bắt đầu lễ trực tiếp chung:

1- Trên 65 tuổi, có dấu hiệu yếu bệnh, hay có thân nhân yếu bệnh v.v. không được tham dự;

2- Phải thanh tẩy nhà thờ trước sau mỗi Thánh Lễ, bao gồm cả cửa, lối ra vào và bàn ghế;

3- Thuốc tẩy trùng luôn sẵn sàng ở tất cả mọi nhà thờ;

4- Thêm máy thoát khí cho thoáng nhà thờ, kể cả việc mở các cửa nhà thờ ra;

5- Tránh các thứ đụng chạm vào nhau, như bắt tay lúc chúc bình an, không có nước phép ở cửa nhà thờ, không rước Máu Thánh v.v.

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 21, 2020 at 5:12 PM
Subject: Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần nhé. Bắt đầu từ ngày mai. Em xin gửi quí anh chị Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần gợi ý của em, tùy nghi sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện theo bản gợi ý này trong giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều của chúng ta, như sau:

 

1- Mở đầu bằng Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần, thay vì Kinh Chúa Thánh Thần như mọi ngày.

2- Có 3 chị đại diện thay nhau đọc: 

- Điệp Khúc Cả Tuần: Chị Phạm Ngọc Anh (đoạn 1 và 3) và Chị Phùng Thúy Phượng (đoạn 2 và 4)

- Phiên Khúc Từng Ngày: Các MC hằng ngày Thứ 6 mai (ngày 1), Thứ 7 (ngày 2), Chúa Nhật (ngày 3), Thứ 2 tuần tới (ngày 4), Thứ 3 (ngày 5), Thứ 4 (ngày 6), Thứ 5 (ngày 7), Thứ 6 (ngày 8) và Thứ 7 (ngày 9)

- Cả điệp khúc lẫn phiên khúc đã được em phân ngắt cho dễ đọc hơn. 


Trong Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần này, chúng ta hãy nhớ lời nhắn nhủ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt sau khi ngài "thẩm duyệt" Tuần Cửu Nhật Thánh Thần gợi ý này của em:

"Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện 
Có ơn Chúa Thánh Thần
Chúng ta sẽ biến đổi chính mình
Và có thẻ biến đổi thế giới"
em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN

 

(Từ Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh đến hết Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh)

Mỗi ngày sống 1 Phúc Đức Trọn Lành (Mathêu 5:3-11), để có thể phát sinh 1 Hoa Trái Thần Linh (Galata 5:22-23)

một cách tương hợp, giữa Phúc Đức Trọn Lành nhất, từ cuối lên đầu, với Hoa Trái Thần Linh tuyệt nhất, từ trên xuống cuối.

 

 

Cách Thực Hiện:

Ngày nào trong Tuần Cửu Nhật cũng đọc cả Điệp Khúc chung lẫn Phiên Khúc riêng,

theo thứ tự của từng ngày trong Tuần Cửu Nhật.


 

Điệp Khúc Cả Tuần

 

Lạy Chúa Thánh Thần là mạch nước vọt lên sự sống đời đời,/

nơi Giáo Hội của Chúa Kitô,/

cũng như nơi từng Kitô hữu chúng con/ là chi thể của Nhiệm Thể Giáo Hội,/

khi chúng con lãnh nhận các Bí Tích Thánh,/

cách riêng Bí Tích Thánh Tẩy tái sinh,/ và Bí Tích Thêm Sức nhân chứng.

 

Chúa là Đấng Phù Trợ khác,/

được Chúa Kitô Thăng Thiên về cùng Cha/ và từ Cha sai đến với chúng con,

để dẫn chúng con vào tất cả sự thật là chính Chúa Kitô,/

là ý nghĩa Lời Người dạy,/ và là tinh thần Người đã sống,/

nhờ đó chúng con mới có thể/

đạt đến tầm vóc toàn hảo của Chúa Kitô/ là Đầu trong Nhiệm Thể Giáo Hội,/

và chính vì Chúa Kitô sống trong chúng con như thế,/

chúng con mới có thể trở thành một Chúa Kitô Khác/ - Alter Christus./

 

Xin Chúa hãy đến để canh tân bộ mặt trái đất/ là chính văn hóa của con người,/

một thứ văn hóa chết chóc,/ như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nhận định,/

 và thậm chí còn là một thứ văn hóa tận số,/ như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh giác,/

nhất là trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu hiện nay,/

một cái vạ kinh hoàng gây ra bởi tội lỗi của nhân loại./

 

Chớ gì bộ mặt trái đất được Chúa canh tân,/

nhờ hoạt động truyền bá phúc âm hóa của Giáo Hội Chúa Kitô,/

một hoạt động chứng nhân tông đồ tràn đầy Niềm Vui và Hy Vọng bất khả thiếu,/

cho một thế giới đang âm u mịt mù tăm tối đầy bất an hiện nay:/

Một Niềm Vui và Hy Vọng/ 

được kết tinh bởi các Hoa Trái Thần Linh của Chúa,/

cũng như bởi các Phúc Đức Trọn Lành của Chúa Kitô;/

Một Niềm Vui và Hy Vọng/

 được trổ bông bởi tác động thần linh quyền năng của Chúa,/

nơi Kitô hữu chúng con/ là nhân chứng trung thực và sống động của Chúa Kitô./

 

 

Phiên Khúc Từng Ngày

 

Ngày 1

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức được chịu khổ vì Chúa Kitô, để phát sinh hoa trái yêu thương,  cho phần rỗi muôn dân vô cùng quí trọng và quan trọng)

 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Đấng đã hiện xuống trên từng vị tông đồ như hình lưỡi lửa,/

xin cũng sống động/ trong cuộc đời bị xỉ nhục, bách hại và vu khống vì Chúa Kitô của chúng con,

để chúng con biết yêu thương như Chúa Kitô đã yêu thương đến cùng,/ đến hiến mạng sống mình cho phần rỗi muôn dân.

Amen

 

Ngày 2

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức công chính đến cùng, để phát sinh hoa trái hoan lạc, cho những ai đang đau đớn buồn khổ)
 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Đấng đã làm cho Chúa Kitô phấn khởi chúc tụng ngợi khen Chúa Cha/ về mầu nhiệm mạc khải thần linh,/

xin cũng trở thành thần hứng/ cho con người bị bách hại vì sống công chính đến cùng của chúng con,

để những ai bị đớn đau sầu khổ/ được hoan lạc trong Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần,/ như tâm tình Magnificat của Mẹ Maria.

Amen


Ngày 3

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức xây dựng hòa bình, để phát sinh hoa trái bình an, cho những ai đang bối rối bất an trong lòng)

 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Đấng đã từ trời xuống/ như chim câu đậu trên đầu của Chúa Kitô/ sau khi Người chịu phép rửa ở Sông Jordan,
xin cũng xức dầu thần linh cho tất cả mọi thiện chí,/ nỗ lực và hoạt động xây dựng hòa bình của chúng con,/

để chúng con xứng đáng và có thể/ chia sẻ bình an bất biến đích thực của Chúa Kitô Phục Sinh/   cho những tâm hồn bất an bởi lo âu sợ hãi.

Amen

   

Ngày 4

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức tinh khiết trong lòng,để phát sinh hoa trái nhẫn nại, cho những ai chán chường bởi thất bại trên đời)

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Đấng thấu suốt mọi sự nơi Thiên Chúa,/ để có thể dẫn Giáo Hội và Kitô hữu chúng con vào tất cả sự thật thần linh,/

xin cho Kitô hữu chúng con,/ nhờ được nhìn thấy thực tại thần linh,/ bằng tấm lòng trong sạch,/ chân thành và ngây thơ như trẻ nhỏ của chúng con,/

có thể mang lại cho những tâm hồn/ đang chán chường thất vọng,/ bởi các thứ thất bại trần gian của họ,/ biết nhận ra chân lý/ và nhẫn nại sống đức tin cứu độ.

Amen

  

Ngày 5

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức xót thương, để phát sinh hoa trái nhân ái,  cho những tấm lòng chỉ biết hận thù ghen ghét tác hại tha nhân)

 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là hơi thở phục sinh của Chúa Kitô thổi trên các tông đồ/ để các ngài thực hiện/ sứ vụ rao giảng thống hối cho được ơn tha thứ,/

xin cũng biến đổi tâm thức/ luôn thiên về công bằng của chúng con,/ thành lòng thương xót/ như chúng con đã được Chúa xót thương,

để chúng con luôn biết tỏ lòng từ bi nhân ái / với tất cả mọi người,/ nhất là với những ai hận thù ghen ghét chúng con,/ chống phá và tác hại chúng con.

Amen

 

 Ngày 6

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức khao khát trọn lành, để phát sinh hoa trái từ tâm, cho những cuộc đời gian manh dối trá lừa đảo tha nhân)

 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Thần Chân Lý,/ Đấng đã đến để chứng thực về sự công chính/ là ở chỗ sống bằng đức tin/ hơn là cảm tình tự nhiên và lý lẽ trần tục,

xin cũng biến tấm lòng khao khát nhân đức trọn lành của chúng con,/ trong việc từ bỏ bản thân mình/ và vác thập giá mình mà theo Chúa Kitô,

trở nên từ tâm,/ biết động lòng thương như Chúa,/   nhất là đối với những cuộc đời gian manh dối trá lừa đảo,/ để họ cũng trở thành người trộm lành của Chúa.

Amen

 

Ngày 7

  

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức sầu thương khóc lóc, để phát sinh hoa trái trung tín, cho những tâm hồn vong ân bội nghĩa và phản trắc bất trung như Giuđa Íchca)

 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Thần Chân Lý,/ Đấng đã đến để chứng thực về án phạt đối với ngụy thần,/

cùng với những ai chối bỏ sự thật/ về lòng thương xót Chúa nơi ơn cứu độ của Người,/

xin hãy biến đổi/ những nỗi sầu thương khóc lóc chúng con cảm nghiệm thấy,/

như được hiệp thông một chút/ với nỗi buồn đến chết được của Chúa Kitô trong Vườn Cây Dầu xưa,/

thành lòng trung tín cho những tâm hồn còn dại dột/ sống đời vong ân bội nghĩa với ơn cứu chuộc,/

cùng bất trung phản trắc như Giuđa Íchca,/ với chính Chúa Kitô,/ Con Thiên Chúa hằng sống làm người.

Amen

  

Ngày 8

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức hiền lành, để phát sinh hoa trái hiền hòa, cho những kẻ quyền hành và giầu sang phú quí nhưng lại chuyên đàn áp bóc lột tha nhân khốn cùng)

 

Lạy Chúa Thánh Thần/ là Đấng đã làm cho Chúa Kitô sống lại từ trong kẻ chết,/ hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và sự chết,/

xin cũng giúp cho chúng con/ biết tiếp tục sống hiền lành/ và khiêm nhượng trong lòng như Chúa Kitô,/ luôn lấy lành thắng dữ,/  

để có thể phát sinh hoa trái hiền hòa/ nơi những kẻ quyền hành và giầu sang phú quí,/ chuyên đàn áp bóc lột tha nhân khốn cùng.

Amen

 

Ngày 9

 

(Ý nguyện: Xin được nỗ lực sống phúc đức khó nghèo trong tinh thần, để phát sinh hoa trái tự chủ, cho những cuộc đời buông thả hư hoại)


 Lạy Chúa Thánh Thần/ là Đấng đã đưa Chúa Kitô vào hoang địa/ chay tịnh 40 đêm ngày và chịu ma quỉ cám dỗ,/
xin cũng như gió muốn thổi đâu thì thổi,/ vào tinh thần khó nghèo của chúng con,/ sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian,/ 

để chúng con nhờ đó có thể/ đáp ứng tất cả mọi tác động thần linh của Chúa,/ ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,/

 thay cho những cuộc đời buông thả hư hoại,/ không biết hay không thể tự ch bản thân mình,/ theo con đường hẹp cứu độ của Chúa!

Amen

 

Điệp Khúc Cả Tuần và Phiên Khúc Từng Ngày trong Tuần 9 Kính Chúa Thánh Thần trên đây được gợi hứng bởi Lời Chúa và biên soạn theo những câu Thánh Kinh Tân Ước sau đây:
 

 Điệp Khúc Đoạn 1: Gioan 7:38

Điệp Khúc Đoạn 2: Gioan 14:16, 16:13, 14:6; Epheso 4:15

Điệp Khúc Đoạn 3: Thánh Vịnh 103 (104); ĐTC GP II: "culture of death"; ĐTC Phanxicô "terminal culture" (30/11/2014);

Điệp Khúc Đoạn 4: "Vui Mừng và Hy Vọng - Gaudium et Spes" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội của CĐ Vatican II); Gioan 15:26-27; Luca 24:48

 

Phiên Khúc Ngày 1: Tông Vụ 2:1-4; Mathêu 5:11; Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 2: Luca 10:21; Mathêu 5:10; Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 3: Marco 1:10; Mathêu 5:9; Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 4: 1Corinto 2:11; Gioan 16:13; Mathêu 5:8; Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 5: Gioan 20:22; Luca 24:47;Mathêu 5:7;Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 6: Gioan 16:8-10; Mathêu 5:6; Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 7: Gioan 16:8-10; Mathêu 5:5; Galata 5:22

Phiên Khúc Ngày 8: Roma 8:11; Mathêu 5:4; Galata 5:23

Phiên Khúc Ngày 9: Luca 4:1-2; Mathêu 5:3; Galata 5:23






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 21, 2020 at 9:05 PM
Subject: Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn: Tâm Sự và Vấn Đáp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, Sr. Kim Dong NTCGTT <mdtkim@gmail.com>, Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn đã vào thăm anh chị em TĐCTT sau giờ Kinh Thương Xót. Cha vừa tâm sự vừa vấn đáp với anh chị em như sau:

 



1- Cha cám ơn anh chị em đã cầu nguyện cho cha nhân dịp cha thụ phong linh mục 32 năm.

2- Cha cho biết cuộc đời linh mục 32 năm của cha rất bằng an, bất chấp những chống đối và thư nặc danh.

3- Cha nói mùa đại dịch covid-19 này càng cống hiến cho chúng ta cơ hội thấy được ý nghĩa của cuộc đời.

4- Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết gắn bó với Chúa, tin yêu Người, được thể hiện qua việc phụng vụ Giáo Hội của Người.

5- Trong suốt mùa đại dịch này, cha đã bỏ giờ ra, suốt ngày, để giải quyết những cây "cổ thụ" ở sân nhà xứ cần phải nhổ đi cho khỏi tác hại đến các lớp học.

6- Hầu như chỉ có một mình cha làm, và nhờ đó cha đã saved được cho giáo xứ cả 150 ngàn Mỹ kim, nếu cần phải thuê mướn để làm việc này.

7- Đức Cha Kevin Vann vẫn chưa cho biết được ngày giờ để mở cửa lại nhà thờ trong giáo phận Orange.

8- Đức Ông Tổng Đại Diện GP Orange hài lòng khi nghe thấy rằng sau khi mở lại nhà thờ thì ngài sẽ làm lễ CN ngoài trời để tránh lây lan và được nhiều người tham dự.

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta một vị Tổng Linh Hướng suốt đời chỉ biết phục vụ, không hưởng thụ "non misnistrari sed ministrare" (Mathêu 20:28) như Chúa Kitô!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 20, 2020 at 7:54 AM
Subject: TĐCTT - Mùa Vọng Phục Sinh hào hứng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, CMC Rev Chau <paulchaucmc@yahoo.com>
 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã tiếp tục chúc lành cho những ngày Mùa Chay Phục Sinh của Nhóm TĐCTT chúng ta, qua những giờ kinh nguyện 2 lần trong ngày, càng ngày càng hào hứng. Chẳng hạn, chiều Chúa Nhật vừa qua, 17/5/2020, sau khi cử hành LTXC xong vào lúc 3:45 pm, anh chị em đã chia sẻ với nhau cho đến 4:20 mới tạm chấm dứt. Hay sau giờ kinh trưa hôm qua, Thứ Hai 18/5/2020, kéo dài tới 12:35, anh chị em tham dự đã chia sẻ với nhau cho tới 1:20 pm mới tạm chấm dứt. 

 

Rồi sau giờ kinh chiều hôm qua, Thứ Ba 19/5/2020, Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, Chánh Xứ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Amarillo Texas, nguyên linh hướng NHóm TĐCTT GP San Bernardino ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona (2014-2018), đã gọi vào ngay lúc anh chị em đang chia sẻ với nhau cuối giờ kinh. Cha cho biết tình hình giáo xứ của cha, đáng lẽ đã được mở cửa lại, và ngài đã sửa soạn mọi sự đâu vào đó rồi, thì đột nhiên lại được lệnh gấp của vị giám mục địa phương tạm đóng tiếp, bởi giáo xứ của cha đi làm hãng bò bị nhiễm nhiều quá. Cả hãng bò hơn 3 ngàn nhân viên, trong đó có nhiều Việt Nam ở xứ của cha. vậy mà có tới 1,600 nhân viên bị nhiễm. Cha xin chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ của ngài. Chúng ta đã hứa cầu nguyện theo ý của ngài và hiệp thông với ngài trong giờ kinh trưa hôm nay, Thứ Tư 20/5/2020. 


Thạch Lâm

 

Cám ơn Cha Huy Châu đã cho chúng con biết tin tức và như đã hứa, chúng con sẽ hiệp thông cầu cho giáo xứ của cha vào giờ kinh trưa hôm nay, giờ kinh chúng con phát động từ 17/3/2020 tới nay cho riêng Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay, và cuối giờ kinh chúng con có mấy phút tưởng niệm để nguyện cầu theo ý chỉ đặc biệt từng ngày, sau khi nghe update về tình hình của đại dịch đang diễn tiến trên thế giới, tại Hoa Kỳ và ở các nơi có TĐCTT sinh sống. Xin cha cầu cho chúng con.

 

con tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 20, 2020 at 7:24 AM
Subject: Fwd: Hiệp thông
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Chúng con xin cám ơn Sơ Hoạch đã thương giúp cầu nguyện cho 2 gia đình trong nhóm chúng con đang gặp gian nan hoạn nạn bởi đại dịch covid-19 hiện nay.
Xin LTXC luôn ở cùng sơ và cộng đồng sơ đang phục vụ nhé.

con tĩnh




From: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Tue, May 19, 2020 at 5:28 PM
Subject: Hiệp thông
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Bác Tĩnh ơi, 
Con cám ơn bác Tĩnh đã cho con biết những tin tức về nhóm TDCTT. 
Qua bác cho con gửi lời thăm tới gia đình 2 anh chị Kim Dan và Thu Hai nhé.
Con và cộng đoàn con xin hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho gia đình chị Kim Dan và gia đình chi Thu Hai đang bị nhiễm Covit. Xin bác và nhóm TDCTT hiệp ý với cộng đoàn chúng con làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần để cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình ấy nhé. 
Hiệp thông trong lời cầu nguyện.
Con: Hoang Hoach





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 18, 2020 at 2:17 PM
Subject: Xin Cầu Nguyện cho TĐCTT "trúng dịch" Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Theo thông lệ, chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho nhau sau khi nghe ai tín, mà là ngay lúc chúng ta hay tin anh chị em TĐCTT của chúng ta gặp gian nan hoạn nạn. Chẳng hạn như Anh Vũ Viết Hương khi anh vừa mới biết tin bị ung thư lá lách giai đoạn cuối. 

 

Đúng thế, chiều hôm qua, ngay lúc cả nhóm TĐCTT vừa mới bắt đầu giờ kinh chiều, thì em nhận được điện thoại của Chị Ngô Kim Đan, TĐCTT XXVI - 2017, và cả phòng cầu nguyện bấy giờ đều nghe thấy tiếng kêu cứu của chị ấy: "Anh tĩnh ơi, em là Ngô Kim Đan đây. Cả hai vợ chồng chúng em đều bị covid-19 rồi. Anh ấy đã trở lại bệnh viện v.v." Ngay giờ kinh này, nhóm đã cầu nguyện cho chị và chồng chị.

Sau kinh, em đã gọi sang hỏi chuyện chị cho rõ thì được chị kể đầy đủ chi tiết hơn, những chi tiết quả thật là vô cùng đáng tiếc cho gia đình chị, bao gồm cả các con cháu trong nhà đều bị nhiễm nữa, chứ không phải chỉ có anh chị ấy thôi. Trong khi đó chị ấy nói với em rằng: "Cả 2 tháng này vợ chồng chúng em chẳng đi đâu ra ngoài". Thế mà bị nhiễm... 


Tấm hình trên đây lưu niệm bữa chiều ở nhà Chị Ngô Kim Đan sau Khóa LTXC Chúa Nhật 20/8/2017, sau khi phái đoàn gặp Cha Chánh Xứ Trần Xuân tâm để xin tổ chức Khóa LTXC bên Maryland
Chị Ngô Kim Đan đang đứng ngỏ lời nhập tiệc, và chồng chị là người ngồi ngay đằng sau chị (áo trắng).
4 chị TĐCTT MD đã sang tham dự Đại Hội TĐCTT 6/2018 là: 
Bên phải: Chị Thanh Hương (áo xanh đầu bàn), và Chị Nguyễn Nghĩa (áo đốm đen thứ ba bên phía chị Hương),
 Chị Nguyễn Thu Hải (áo đốm đen bên trái thứ 2), và chị Lê Thị Là (áo đen đầu bàn, người để quên áo jacket ở vườn AC Ngát Hương, được AC mang ra Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô trao lại);  


Chị Ngô Kim Đan và chồng bị dính covid-19 chỉ vì: người em trai của chồng chị, được anh bảo trợ từ VN sang, ở cùng nhà (dưới basement), đi làm rồi bị sở cho về bởi bị nhiễm dịch bệnh, nhưng khi ở nhà cả tuần không được đi làm như thế, mà chẳng những cứ giấu diếm mọi người trong nhà, lại còn sinh hoạt trong nhà bình thường như chẳng có gì xẩy ra, chẳng giãn cách và cách ly khi thấy mình đã bị nhiễm!   

Ngoài ra, tiện đây, chúng ta cũng cầu cả cho chị Nguyễn Thu Hải và mẹ của chị, một bà cụ gần 90 tuổi, đang ở viện dưỡng lão, và cũng đã bị covid-19, ở trong hoàn cảnh thật thê thảm, chẳng những cho riêng bản thân bà, mà còn cả con cháu không được đến thăm và giúp đỡ bà khi nhân viên bị thiếu hụt vào lúc này.

 

Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện cho chị Ngô Kim Đan và gia đình chị nhé. Cũng như cầu nguyện cho Chị Nguyễn Thu Hải, TĐCTT XXVI-2017 TGP Washington Maryland. Giờ Kinh Ban Chiều của chúng ta sẽ cầu liên tục trong 3 ngày xem sao, nếu cần sẽ tiếp tục thêm nhé. Đa tạ quí TĐCTT của em.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 14, 2020 at 12:57 PM
Subject: Re: LH Vincente Vũ Viết Hương: Hậu Sự
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Em xin cám ơn Chị Đinh Tuyết Mai đã vừa cho chúng em biết, ngay sau Kinh Trưa nay, một số chi tiết mới về hậu sự của LH Vincente Vũ Viết Hương, như sau:
1- Vào 8 giờ sáng, cộng đồng được đến viếng xác ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô;
2- Vào 9:30 sáng, Thánh Lễ An Táng chỉ giới hạn cho tang gia mà thôi, ai muốn tham dự thì qua facebook của tang gia.
3- Sau lễ sẽ "rước xác" đi 1 vòng trước khi an táng.
Nhóm TĐCTT chúng ta, ai tham dự thì xin mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương (trong mùa đại dịch chết chóc này) cũng là Mầu Tím Thương Xót (những nạn nhân bị chết trong thời đại nạn bị chôn táng một cách thê thảm)
em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 10, 2020 at 12:43 PM
Subject: Re: LH Vincente Vũ Viết Hương: Hậu Sự
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Chúng con xin cám ơn Cha Tổng Linh Hướng TĐCTT Phạm Ngọc Tuấn đã bao gồm cả ý chỉ cầu cho LH Vincente Vũ Viết Hương trong Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh 10/5/2020 sáng hôm nay ở Giáo Xứ Saint Barbara  mà Cha đang phục vụ với vai trò Chánh Xứ.


Xin Cha tiếp tục cầu cho chúng con, để chúng con tiếp tục sống "Giáo Hội tại gia" và "Giáo Hội liên gia" như một "Mùa Vọng Phục Sinh" đầy ý nghĩa và lợi ích thiêng liêng cho chúng con Cha nhé. Xin Chúa luôn ở cùng Cha.
con tĩnh

Trong các ý chỉ được rao đầu lễ có ý chỉ "Nhóm TĐCTT xin lễ cầu cho LH Vincente Vũ Viết Hương"

"Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội trần gian..."

Em cầu nguyện riêng cho Anh Hương:

Xin xóa tội LH Vincente Vũ Viết Hương mà sớm đưa về hưởng thánh nhan LTXC vô cùng bất tận trên Thiên Đàng. Amen

Trước khi ban phép lành cho các bà mẹ, Cha chúc mừng Ngày Hiền Mẫu các người mẹ Việt Nam gương mẫu luôn sống trọn ơn gọi làm mẹ của mình,

chỉ biết nhường cho chồng con mọi thứ tốt đẹp, còn mình nhận lấy phần thua thiệt.

Em nhớ đến riêng Chị Ngát, người mẹ kiêm người vợ bỗng góa của người chồng mới qua đời.

Trước khi ban Phép Lành Kết Lễ, Cha Chánh Xứ Phạm Ngọc Tuấn cũng cho giáo dân biết dự tính của ngài sau khi được phép trở lại dự lễ trực tiếp, đó là:

sẽ có đủ các Thánh lễ như thường, nhưng, để đề phòng lây nhiễm bởi vẫn phái áp dụng cách ly 6 feet và tránh chạm vào bàn ghế trong nhà thờ,

các Thánh Lễ sẽ được cử hành ngoài trời, và tham dự ở ngay trong xe của mình (vì nếu ở trong nhà thờ thì được ít người hơn bởi phải giãn cách)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 9, 2020 at 4:04 PM
Subject: LH Vincente Vũ Viết Hương: Hậu Sự
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com
>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

LH Vincente Vũ Viết Hương là người anh chị em TĐCTT qua đời thứ 14 trong số 6 nam và 8 nữ, từ 2011 tới nay.

Theo Nội Qui (XXIV-1, trang 29-30) của TĐCTT, thì chung Nhóm địa phương (Nam California) chẳng những tham dự hậu sự, mà còn xin 1 lễ cầu hồn và 1 lễ giỗ đầy năm, còn riêng từng TĐCTT trong nhóm địa phương có người qua đời dâng 1 Chuỗi Thương Xót cầu cho LH vừa quá cố nữa. Xin chúng ta đừng cố ý quên nhau bằng 1 chuỗi kinh thương xót này vào những lúc này nhé, kẻo khi tới lúc chúng ta qua đi, chúng ta cũng sẽ bị quên như vậy, vì Chúa phán: "Ngươi đong đấu nào sẽ bị đong lại đấu ấy" (Luca 6:38).

Trường hợp qua đời của Anh Vũ Viết Hương xẩy ra ngay trong Mùa Đại Dịch Covid-19 đang ở trong tình trạng "giới nghiêm" cả cấp tiểu bang lẫn liên bang hiện nay, chúng ta không thể đến tham dự hậu sự, kể cả đến an ủi và phân ưu cùng tang quyến, nhất là với một cặp TĐCTT Ngát Hương dễ thương gắn bó với nhóm và phục vụ nhóm những gì có thể. 

Cũng chỉ vì covid-19, các nhà thờ vẫn chưa được mở cửa, nên Nhóm TĐCTT Nam California, qua Chị Thủ Quĩ Bùi Xuân Hồng, vẫn chưa xin được 1 lễ cầu hồn cho LH Giuse Trần Thế Chung, chồng của Chị TĐCTT Đỗ Kim Liên, từ lễ an táng Thứ Sáu 20/3/2020 tới giờ. Tuy nhiên, qua lời em xin, Cha Đức Minh đã dâng lễ cầu hồn cho LH Giuse sáng hôm nay Thứ Bảy 9/5/2020 rồi, và ngài còn gửi lời phân ưu cùng Chị Đỗ Kim Liên nữa. 

Riêng LH Vincente Vũ Viết Hương là chính phần tử của nhóm, trong lúc khó xin lễ cầu hồn và phải chờ vào lúc này, trong khi cần cầu hồn càng sớm càng tốt, em đã xin chính cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn dâng 1 lễ cầu cho anh, vì đằng nào hồi xưa anh cũng đã từng trực tiếp làm việc với ngài phục vụ Cộng Đoàn Tam Biên, với tư cách chủ tịch. Và cha đã đáp ứng ngay, bằng cách ngài sẽ dâng lễ cầu cho anh, có rao trước lễ đàng hoàng, vào Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày 10/5/2020, tức vào ngày mai. Xin quí anh chị cùng tham dự Thánh Lễ Livestream ở cái link sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=P4q15S2MKJU.

 

Ngoài ra, sáng Thứ Sáu ngày 15/5/2020, Lễ An Táng cho LH Vincente Vũ Viết Hương sẽ được cử hành ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô vào lúc 8 giờ sáng, không có livestream chính thức của GP Orange như các Thánh Lễ chung hằng ngày hay Chúa Nhật, vì là một cử hành riêng của gia đình. Tuy nhiên, nếu anh chị em TĐCTT nào muốn tham dự livestream và có facebook, xin ghi danh với gia đình để gia đình "confirm", nhờ đó chúng ta cùng tang gia của Anh Hương tham dự lễ an táng này. Vậy xin quí anh chị làm theo sau đây:

1- xin đánh chữ "Ngat Nguyen",

2- sau đó quí anh chị sẽ thấy một trong những tên tương tự nhưng phải là "Ngat Nguyen santa ana california", thì click vào tấm hình không có hình của chị;

3- quí anh chị sẽ thấy hình con chim trong lồng ở trên đầu, thì click vào khung "bạn bè" ở giữa 5 khung ở trên cùng ngay dưới hình con chim.

4- thế là gia đình biết quí anh chị muốn làm bạn với Chị Nguyễn Ngát qua facebook, và sẽ được gia đình "confirm", như lời mời chúng ta cùng tham dự lễ an táng cho LH Vincente Vũ Viết Hương.

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 8, 2020 at 11:38 AM
Subject: RIP - LH VINCENTE VŨ VIẾT HƯƠNG
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>



“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã đưa LH Vincentê Vũ Viết Hương của chúng ta về với Ngài đời đời trên Quê Trời Vĩnh Phúc, sau cuộc đời 79 năm 6 tháng 7 ngày. Vâng, người anh TĐCTT của chúng ta, Khóa XXX ngày 15/7/2018, sau Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động Nhóm TĐCTT 6/2018, và được tuyên hứa (cùng với 6 anh chị em khác), ở ngay khu vườn sau nhà của anh, vừa qua đời vào lúc 7 giờ 40 tối Thứ Năm ngày 7/5/2020, đầu Tháng Hoa Đức Mẹ.



Anh Vincentê Vũ Viết Hương, TĐCTT ngày 15/7/2018, 1 trong 8 anh chị em cùng khóa LTXC XXX


Em đã được tin anh được đưa vào bệnh viện hôm Thứ Tư 26/2/2020, và 3 hôm sau, Thứ Bảy 29/2/2020, anh đã được bệnh viện cho về, với chứng bệnh ung thư lá lách vào giai đoạn cuối. Từ đó anh ở nhà như để dọn mình về với Chúa: đầy đau đớn, không ăn uống được gì mấy, sau đó ít lâu lại được xạ trị... Cho tới khi anh phải vào nhà thương trở lại vào tuần trước, chính lúc không được ai đến thăm hỏi... Để rồi, cuối cùng anh đã qua đi tại ngôi nhà thân yêu của mình, giữa đông đủ gia đình: người vợ, Chị TĐCTT Nguyễn Thị Ngát, khóc suốt từ ngày bỗng được biết chồng bị ung thư lá lách giai đoạn cuối, cùng các con và các cháu. 



Ngay sau nghi thức tuyên hứa, Chị Ngát đã đến ôm lấy người chồng tân TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương dấu yêu của mình!


Lần cuối cùng em được nói chuyện trực tiếp với Anh Hương cách đây mấy tuần, chính anh muốn nói chuyện với em, trong khi em đã cố gắng đến thăm anh mấy lần mà chị thì OK song các con lại không. Trong lần nói chuyện thứ hai cũng là lần cuối cùng này với anh, em chẳng những hỏi thăm anh (anh cho biết càng ngày càng mệt, dù đỡ đau), an ủi anh (LTXC muốn dùng anh ngay mùa đại dịch này để cứu lấy "các linh hồn cần đến LTXC hơn") và thông cảm với anh trong trường hợp anh qua đi ngay giữa mùa đại dịch covid-19 này, nhưng anh xin sẵn sàng tuân theo Thánh Ý Chúa. 

 

Khi được AC TĐCTT Long Hoa (gần nhà Anh Hương) báo tin qua tin nhắn cho biết từ tối hôm qua, cũng như tin nhắn của Chị Đinh Tuyết Mai trưởng nhóm 4 của anh sáng hôm nay, em đã đích thân gọi điện thoại đến phân ưu cùng Chị Ngát, người vợ bỗng góa của anh, nhưng chỉ để lại lời phân ưu trong máy thôi, nhưng khi gọi điện thoại di động thì gặp người con gái của anh, cháu đã xác định với em rõ giờ qua đời của anh là 7:40 pm hôm qua, đồng thời, sau khi nghe em nói Nhóm TĐCTT sẽ cầu cho LH Vincentê 1 Tuần Bảy vào buổi kinh 3 giờ chiều, cháu còn cho em biết rằng chiều hôm nay, Thứ Sáu 8/5/2020, vào lúc 5:30 pm, thánh lễ livestream ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange sẽ dâng lễ cầu hồn cho người thân phụ mới qua đời của cháu. 

Rất tiếc Nhóm TĐCTT chúng ta không thể tham dự hậu sự cho một người anh TĐCTT đã đóng góp không nhỏ cho sinh hoạt của nhóm tại nhà của anh cũng như tại khu vườn sau nhà anh, nơi nhóm đã tổ chức 1 Khóa LTXC cho riêng nội bộ ngày Thứ Bảy 15/7/2020, và 3 lần gói quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles 


Tặng Quà Homeless dịp Ngày Thế Giới Người Nghèo CN 18/11/2018

 


Gia chủ Ngát Hương với Chị TĐCTT Ngô Trâm cùng chồng Ngô Chánh, tặng Chicken làm quà homeless

 

 

Tặng Quà Homeless Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên  Lành 18/5/2019

 


Chị Ngát (bên tráiđang tươi vui phục vụ gói quà homeless với việc cho từng khúc bánh mì VN vào bao nylon

Tặng Quà Homeless dịp Ngày Thế Giới Người Nghèo CN 17/11/2018

Anh Vũ Viết Hương áo trắng đứng ngoài cùng bên trái trước khi nhóm cùng nhau lên downtown LA tặng quà homeless!

Cho tới Anh Vũ Viết Hương, Quí TĐCTT qua đời từ đầu cho tới nay 2020  14 anh chị em 6 nam  8 nữ, thứ tự như sau:

1- LH Phaolô Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT I - 2011 TGP LA CA, qua đời 30/9/2011, thị 67 tuổi;

2- LH Benedict Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII - 2014, GP Rochester NY, qua đời ngày 4/5/2016, thị 78 tuổi;

3- LH Maria Farida Gross, TĐCTT II - 2011 TGP LA, qua đời ngày 22/7/2016, thọ 72 tuổi;

4- LH Giuse Nguyễn Ngọc Trác, TĐCTT XII - 2014, GP Orange CA, an táng ngày 3/12/2016, thọ 73 tuổi;

5- LH Anna Vũ Qui, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời ngày 17/2/2018, thọ 71 tuổi;

6- LH Maria Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII - 2014 GP Rochester NY, qua đời ngày 3/5/2018, thọ 72 tuổi;

7- LH Maria Trần Hoài Sâm, TĐCTT XII - 2014 TGP LA, qua đời ngày 24/9/2018, thị 88 tuổi;

8- LH Maria Chị Nguyễn Thị Đa, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 28/9/2018, thọ 100 tuổi;

9- LH Maria Giuse Trần Thị Tuyết, TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA, qua đời ngày 7/7/2019, thọ 82 tuổi;

10- LH Rosa Nguyễn Thị Duyên, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 15/7/2019, thọ 91 tuổi;

11- LH Maria Nguyễn Kim Loan, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời 7/10/2019, thọ 65 tuổi (theo dơn gia nhập);

12- LH Giuse Võ Tấn Hải, TĐCTT IV - 2012 GP Orange, qua đời ngày 23/10/2019, thọ 61 tuổi;

13- LH Giuse Phạm Văn Giản, TĐCTT IX - 2013 GP Arlington VA, qua đời ngày 22/3/2020, thọ 73 tuổi.

14- LH Vincente Vũ Viết Hương, TĐCTT XXX - 2018 GP Orange CA, qua đời ngày 7/5/2020, thọ 79 tuổi.

Năm qua đời: 2011 - 1; 2016 - 3; 2018 - 4; 2019 - 4; 2020 - 2...

 

 Tuổi qua đời: lục tuần 3; thất tuần 7; bát tuần 2; cửu tuần 1; bách niên 1

 

 

Anh Hương đã từng là chủ tịch của Cộng Đoàn tam Biên, 1 trong 3 cộng đoàn VN lớn nhất của CĐ CG VN Gp Orange, thời Cha Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ và xây nhà thờ mới. Cho dù cộng đồng dân Chúa mất đi một người anh vừa có tài, có đức và có lòng, nhưng Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn không mất anh, vì chúng ta đã deposit anh vào LTXC và mong có ngày chúng ta được đàn tụ trong LTXC trong cõi vĩnh phúc vô biên. Xin dự lễ cầu cho LH Vincente qua livestream ở cái link sau đây: http://parish.christcathedralcalifornia.org/livestream/


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 7, 2020 at 2:14 PM
Subject: TĐCTT - "Giáo Hội liên gia" trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To:  TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta tiếp tục sống những ngày "Giáo Hội liên gia" thật ý nghĩa, giá trị và tươi vui. Buổi kinh nào cũng khoảng 40 hay hơn tham dự viên, và vào tham dự một cách sớm sủa, như thể trông tới giờ để nhập cuộc. Cám ơn quí anh chị đặc trách từng phần vụ đã được chia hay tự nhận. Hầu như luôn đầy đủ mọi người. 

Thật vậy, nếu sau buổi kinh 3 giờ chiều, anh chị em chia sẻ với nhau thường về Lời Chúa hay vấn đáp sống đạo v.v., thì sau buổi kinh chính ngọ 12 giờ trưa, kéo dài 35 phút, anh chị em trao đổi với nhau tới khoảng 1 giờ trưa, nhất là về tình hình đại dịch, bởi vì giờ kinh này sở dĩ có là vì và cho sự kiện lịch sử này. Hôm Thứ 3 vừa rồi, 5/5/2020, đại diện từng địa phương tường trình tình hình đại dịch ở địa phương của mình: New York, Maryland, Texas, San Jose v.v.

Riêng về giờ kinh trưa, trước khi kết thúc bằng Kinh Trông Cậy, có giây phút tưởng niệm và cầu theo ý của ĐTC Phanxicô từng ngày, chẳng hạn hôm nay, Thứ Năm 7/5/2020, cầu cho thành phần nghệ sĩ, em cũng lợi dụng giây phút tưởng niệm để cập nhật tình hình đại dịch covid-19. Và đây là những con số bị nhiễm và chết trên toàn thế giới, cũng như tại Hoa Kỳ, và ở các tiểu bang cùng quận hạt Nam CA có anh chị em TĐCTT đang tham dự giờ kinh chính ngọ:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH COVID-19 HẰNG NGÀY

Thứ Năm ngày 7 tháng 5

Địa dư:      Bị Nhiễm        --> Tử Vong

Thế giới:    3,813,213        -->   266,432 

Hoa Kỳ:     1,243,029        -->     75,639

New York:    327,469         -->     20,597 

Maryland:      29,374         -->        1,503 

Texas:           35,390         -->           969 

Washington: 15,905          -->           870 

California:     60,635          -->        2,464 

San Jose:     28,665          -->        1,369 

Los Angeles:  2,268          -->           126 

Orange County:3,004        -->            65 

San Bernardino:2,432        -->          104 

Vì là ngày ĐTC cầu cho thành phần nghệ sĩ, bao gồm văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, tài tử, điêu khắc v.v., thành phần, theo ngài, có tài làm cho thế giới trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay đang u ám thảm sầu và âm u đen tối này được tươi sáng hơn, vui tươi hơn và hy vọng hơn. Hôm qua ngài cũng cầu cho giới truyền thông. Và đó là lý do hôm nay em đọc cho quí anh chị nghe câu truyện vừa thật vừa vui, và được quí anh chị yêu cầu gửi qua email nữa. Xin bấm vào 1 trong 2 cái links dưới đây:

'Nhóc trùm" 5 tuổi giận cha mẹ tự lái ôtô đi mua siêu xe ...

https://tuoitre.vn/nhoc-trum-5-tuoi-gian-cha-me-tu-lai-o-to-di-mua-sieu-xe-lamborghini-20200506095057751.htm  

Em cũng xin kèm theo đây một tin tức từ website Vatican Việt ngữ của Tòa Thánh:

Sáng kiến liên đới của Biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo trong đại dịch

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 30, 2020 at 2:13 PM
Subject: TĐCTT - LSH 5-2020: Moisen Trên Núi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu chưa từng có từ giữa Tháng 3 tới nay là ngày 30 cuối cùng của Tháng 4, kể như 1 tháng rưỡi, vẫn chẳng những sống "Giáo Hội tại gia" mà còn "Giáo Hội liên gia" nữa. Thật vậy, chúng ta đã hào hứng và trung thành, một cách đông đảo và vui nhộn hẳn lên, ở hai giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. Chúng ta ai cũng vào đúng giờ và khai mạc đúng giờ, lần nào và buổi kinh nguyện nào cũng trên dưới 40 anh chị em, từ khắp nơi (đông tây nam bắc) trên đất Mỹ này. TĐCTT chúng ta trở thành một Tràng Kinh Mân Côi và Tràng Chuỗi Thương Xót liên kết đầy linh động hơn bao giờ hết!

 

Dù sao, tạm thời, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống Mùa Vọng Phục Sinh, chờ đợi để được phục hồi các sinh hoạt thiêng liêng và tông đồ của chúng ta. Nguyên Tháng 4/2020, chúng ta đã không có một sinh hoạt nào chung, bao gồm cả Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng. Tháng 5/2020 cũng thế. Cách riêng ở Nam California. Kể cả ở bắc California trên San Jose, nơi vẫn còn gia hạn "phong tỏa cách ly - quarantine" cho tới cuối Tháng 5. 

 

Là TĐCTT, chúng ta sống trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này như một Mùa Vọng Phục Sinh không phải chỉ mong được trở lại sinh hoạt bình thường, mà còn mong thấy chính bản thân mình cũng như chung nhân loại và riêng Kitô hữu được thực sự "phục sinh", cởi bỏ con người cũ mà sống con người mới là Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh của chúng ta và trong chúng ta.

 

Tuy nhiên, lịch sử lại phũ phàng cho thấy, cho dù đại dịch covid-19 có bất đắc dĩ qua đi, bởi chính trong mùa đại dịch này con người vẫn tiếp tục chia rẽ nhau, hận thù ghét ghét nhau, gian dối lừa đảo nhau v.v., là để chờ một đại nạn còn khủng khiếp hơn nữa xẩy ra cho con người không biết "nhìn lên con rắn đồng" mà ăn năn thống hối để được chữa lành.  

 

Chính vì thế, là TĐCTT, chúng ta lại càng phải tiếp tục giờ kinh chính ngọ là giờ của tội nhân, giờ người đàn bà Samaritano tội lỗi ra kín nước ở Giếng Giacóp, giờ của Philatô lạm quyền tuyên án tử giá cho Chúa Kitô, để "xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới", một thời giờ quí báu và vô giá không bao giờ qua đi vì là giờ cho chúng ta tỏ lòng mến Chúa yêu người, mà tình yêu hay đức ái chẳng bao giờ qua đi, nên nhữngg iây phút chúng ta cầu nguyện sẽ vĩnh viễn tồn tại, và chúng ta đã biến thời gian thành vĩnh cửu ngay vào những giờ phút linh thiêng ấy, và trở thành vô giá vì chúng ta được cộng tác với LTXC để cứu "các linh hồn cần đến LTXC hơn". 

 

Như thế, cùng với Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, thì Nhóm TĐCTT chúng ta chẳng khác gì như Moisen giang tay cầu nguyện trên núi, và hai giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta có thể ví như hai cánh tay giang ra cầu xin vậy, phải không quí anh chị!? Cám ơn quí anh chị đã tiếp tục 2 giờ cầu nguyện này, hay ít là 1 trong 2. Sau này, khi hết đại dịch, hai giờ kinh vẫn tiếp tục với tư cách chung nhóm. Ai không thể tham gia, nhất là những anh chị có ý hiệp thông và khi nào có thể vẫn có mặt, vì mầu nhiệm "các thánh cùng thông công", sẽ được hưởng phúc lợi và bổng lộc từ đó mà ra,
 

Xin LTXC và TMTX Maria luôn ở cùng chúng ta.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 29, 2020 at 5:20 PM
Subject: TĐCTT ngày 1/5/2020
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Như đã hứa trong email sáng hôm qua 28/4/2020, hôm nay em xin kính báo cùng Quí TĐCTT của em về những gì em đã cố gắng hoàn thành 4 điều hứa ấy như sau:

 

1- Tìm cái link livestream để chúng ta  có thể tham dự biến cố Hoa Kỳ và Canada cùng hiệp dâng 2 đất nước ở Bắc Mỹ này cho Mẹ Giáo Hội ngày 1/5/2020.

 

2- Thực hiện một cái link video cho riêng 2 giờ kinh nguyện nội bộ, nhưng chỉ vào giờ chia sẻ sau giờ kinh thôi, để chúng ta có thể trao đổi với nhau trực tuyến sống động hơn.

 

3- Sẽ thay Kinh Cầu cho Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN, bằng Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria được ĐTC Phanxicô biên soạn đọc sau Kinh Mân Côi như ngài mong muốn.

 

4- Viết 1 bài tổng hợp "ĐTC Phanxicô: Mục V trong Mùa Đại Dịch Covid-19". 


1- Tìm cái link livestream để chúng ta  có thể tham dự biến cố Hoa Kỳ và Canada cùng hiệp dâng 2 đất nước theo văn minh Tây Phương ở Bắc Mỹ này cho Mẹ Giáo Hội ngày 1/5/2020.

 

Vào lúc 12 giờ trưa California / Washington v.v. hay 2 giờ chiều ở Texas / Oklahoma v.v., hoặc 3 giờ chiều ở New York / Maryland / Virginia / Michigan v.v., ngày 1/5/2020, Nhóm TĐCTT chúng ta cùng hiệp dâng Hoa Kỳ là nơi chúng ta đang tạm trú tha hương lên cho Mẹ Giáo Hội nhé. Năm 1792 Hoa Kỳ đã được hiến dâng lần đầu tiên cho Mẹ Vô Nhiễm, lần thứ hai này cho Mẹ Giáo Hội. Xin bấm vào cái link dưới đây. 

facebook.com/usccb    

Vì biến cố hiến dâng này được cử hành vào lúc 12 giờ trưa California, nên giờ kinh chính ngọ giữa trưa của chúng ta sẽ được chuyển lên sớm hơn 1 tiếng, tức vào lúc 11 giờ sáng, như chúng ta đã thực hiện hôm Thứ Sáu 27/3/2020 và Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4/2020.

2- Thực hiện một cái link video cho riêng 2 giờ kinh nguyện nội bộ, nhưng chỉ vào giờ chia sẻ sau giờ kinh thôi, để anh chị em TĐCTT chúng ta có thể vừa thấy nhau vừa trao đổi với nhau qua màn hình.

 

Có một kỹ thuật truyền thông, tương tự như Skyte, có thể tốt hơn và thuận lợi hơn, hoàn toàn miễn phí, để chúng ta có thể vừa nhìn thấy nhau vừa trao đổi với nhau khi hội ngộ hay trao đổi cho sống động hơn. 

Em học được kỹ thuật này vào chính trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, khi thấy con em và cháu em học ở nhà mà vẫn trao đổi với thày cô được như thật. Tuy nhiên, chỉ những ai trong máy vi tính của mình (PC - Personal Computer) có sẵn bộ phận (device) camera và microphone mới được, mới thấy nhau và trao đổi với nhau được thôi. 

Chúng ta chỉ sử dụng kỹ thuật truyền thông "hội ngộ ảo - virtual meeting" kiểu trực tuyến livestream này cho phần chia sẻ sau mỗi giờ kinh thôi, (chứ không đụng đến nó đang khi cầu kinh), tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục qua truyền thông trực tuyến audio conference call, vì nhiều anh chị không thể hay không muốn sử dụng kỹ thuật này.

Bởi vậy, quí anh chị nào muốn thử kỹ thuật truyền thông mới này, nhất là những anh chị đang tham dự 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của nhóm, khi biết chắc trong computer của mình có cả camera và microphone (thường điện thoại thông minh - smart phone nào cũng có hai thứ này, thay vì sử dụng computer)

Chính em sẽ trực, như em vẫn trực điện thoại conference call vậy, để ai bấm vào cái link account dưới đây của em, em sẽ bấm vào chỗ "accept" như thể mời quí anh chị vào vậy! Xin nhớ rằng khi bắt đầu sử dụng, quí anh chị phải bật / turn on camera và microphone ở phone hay computer của quí anh chị lên nhé: 

 

https://us04web.zoom.us/j/4977921814?pwd=N0Job3llTlhtTFA4L1JJOTIvcEp2QT09  
 

3- Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thay Kinh Cầu cho Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN mà chúng ta đã sử dụng cho giờ kinh trưa từ ngày 18/3/2020, bằng Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria được ĐTC Phanxicô biên soạn đọc sau Kinh Mân Côi như ngài mong muốn.

 

"Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa,/ chúng con chạy đến xin Mẹ bao bọc chở che"

Trong hoàn cảnh thảm thương hiện nay,/ khi mà toàn thế giới đang rơi vào tình trạng khổ đau và lo âu,/ 

chúng con chạy đến cùng Mẹ,/ Người Mẹ của Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con,/ để xin Mẹ bao bọc chở che.

Hỡi Trinh Nữ Maria,/ xin hướng ánh mắt xót thương nhìn đến chúng con/ 

đang ở giữa nạn dịch bệnh vi khuẩn corona này. 

Xin hãy an ủi những ai/ đang quằn quại thương khóc người thân yêu của mình bị chết đi, 

đồng thời được chôn táng một cách/ khiến họ càng cảm thấy thảm sầu hơn. 

Xin Mẹ cận kề với những ai đang quan tâm/ 

đến những người thân yêu của họ đang bị bệnh,/ và không thể gần gũi để tránh lây lan. 

Xin Mẹ hãy ban tràn đầy niềm hy vọng/ cho những ai đang bị lo âu bối rối,/ 

trước tương lai bất định của họ/ cùng với các hậu quả về kinh tế cũng như việc làm.

Hỡi Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con,/ xin cầu cùng Chúa cho chúng con,/

Đấng là Cha giầu lòng thương xót,/ để cuộc khổ đau cả thể này được chấm dứt,/

nhờ đó, tái hiện bình minh hy vọng và bình an./

 Xin cầu cùng với Người Con thần linh của Mẹ,/ như Mẹ đã thực hiện ở Cana,/

 để các gia đình của những ai bị bệnh/ và trở thành nạn nhân/

 được an ủi,/ và tâm can của họ biết cậy trông tin tưởng.


Xin Mẹ bảo vệ các bác sĩ,/ các y tá,/ 

các nhân viên chăm sóc sức khỏe/ và các tình nguyện viên,/

 đang xông pha ở tiền tuyến của việc cấp cứu này,/

 cùng liều mạng của mình để cứu những người khác.

 Xin Mẹ hãy nâng đỡ họ bằng nỗ lực anh hùng của họ,/ 

cùng ban cho họ sức mạnh,/ lòng quảng đại và sức khỏe bền dai.

Xin Mẹ hãy ở với những ai/ đang đêm ngày trợ giúp cho những ai bị bệnh,/

 cũng như cho các vị linh mục,/ vì mối quan tâm mục vụ của các vị/ và vì lòng trung thành với Phúc Âm,/

 đang cố gắng giúp đỡ và nâng đỡ hết mọi người.

Hỡi Đức Trinh Nữ,/ xin soi sáng trí khôn của những con người nam nữ/ 

đang dấn thân cho việc tìm tòi nghiên cứu về khoa học,/

 để họ có thể tìm thấy những giải pháp hữu hiệu/ mà khống chế con vi khuẩn này.

Xin Mẹ hãy nâng đỡ các nhà lãnh đạo quốc gia,/ 

để nhờ sự khôn ngoan,/ mối quan tâm và lòng quảng đại,/ 

họ biết tìm cách trợ giúp/ cho những ai đang thiếu thốn những gì thiết yếu căn bản cho sự sống,/

 và biết nghĩ ra được những giải quyết về xã hội và kinh tế,/

 xuất phát từ việc họ biết nhìn xa trông rộng và biết đoàn kết.

Hỡi Mẹ Maria Rất Thánh,/ xin hãy đánh động lương tâm của chúng con,/

 để các khối tiền bạc khổng lồ/ đầu tư vào việc phát triển và gia tăng các loại vũ khí,/

 thay vào đó,/ được sử dụng vào việc gia tăng nghiên cứu một cách hiệu lực,/

 về cách thức ngăn ngừa các thảm họa tương tự cho khỏi xẩy ra trong tương lai.


Hỡi Mẹ yêu dấu,/ xin giúp chúng con nhận thức được rằng,/

 chúng con tất cả đều là phần tử của một đại gia đình duy nhất,/

 và nhận ra mối giây liên kết chúng con ấy,/ để nhờ đó,/ trong tinh thần huynh đệ và đoàn kết,/

 chúng con có thể giúp vào việc/ làm nhẹ bớt vô vàn những hoàn cảnh nghèo khổ và thiếu thốn. 

Xin Mẹ làm cho chúng con mạnh mẽ tin tưởng,/ kiên trì phục vụ,/ liên lỉ nguyện cầu.

Hỡi Mẹ Maria,/ Niềm An Ủi của những ai bị ảnh hưởng,/

 xin Mẹ hãy ôm lấy tất cả con cái của Mẹ đang buồn khổ,/

 và cầu xin Thiên Chúa hãy vung bàn tay toàn năng của Ngài ra/

 giải cứu chúng con khỏi nạn dịch bệnh kinh khiếp này,/ để đời sống lại được bình thường an vui./

Chúng con xin ký thác bản thân chúng con cho Mẹ,/ Đấng soi chiếu cuộc hành trình của chúng con,/

 như dấu hiệu cứu độ và hy vọng,/ Ôi Khoan thay,/ Nhân thay,/ Dịu thay Trinh Nữ Maria./ Amen.  

Như thế là Nhóm TĐCTT chúng ta đọc cả 2 Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19. Kinh thứ nhất chúng ta vẫn đọc trong buổi kinh 3 giờ chiều, kinh thứ 2 trên đây chúng ta sẽ đọc vào giờ kinh chính ngọ ban trưa, thay cho Kinh của HĐGMVN chúng ta đã đọc ngay từ đầu, 18/3/2020. ĐTC Phanxicô ngỏ ý muốn chúng ta đọc sau Kinh Mân Côi, và chúng ta làm đúng theo ý của ngài. Xin 2 chị đang đọc Kinh của HĐGMVN tiếp tục với Kinh trên đây nhé, cũng chia nhau đọc như kinh trước.

 

4- Viết 1 bài tổng hợp "ĐTC Phanxicô: Mục Vụ trong Mùa Đại Dịch Covid-19", hy vọng hoàn thành và phổ biến (cho cả cộng đồng dân Chúa nữa) ngay hôm nay, Thứ Ba 28/4/2020, Lễ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), vị thánh viết tác phẩm Thánh Mẫu nổi tiếng "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria", một tác phẩm đã ảnh hưởng thật lớn trên cuộc đời và giáo triều của ĐTC Gioan Phaolô II, Vị Thánh sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta. 


Bài viết này đã được đúng hẹn gửi đi cho chung cộng đồng dân Chúa, bao gồm cả TĐCTT, từ chiều hôm qua, 28/4/2020, và ngày mai sẽ là phần thứ 2. Hôm nay em đã gửi đi Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Bát Phúc rồi, không dám gửi thêm nữa kẻo quá tải! Để giành nó cho ngày mai, ngày cuối cùng của Tháng 4/2020, đồng thời cũng kể như kết thúc (hy vọng vậy) các loạt bài về Đại Dịch Covid-19 của em, liên tục trong tháng 4/2020 từ đầu tháng tới cuối tháng, không kể các bài khác mở đầu từ trong Tháng 3/2020.

 

Xin LTXC và TMTX Maria tiếp tục ở với TĐCTT chúng ta trong Mùa Vọng Phục Sinh nặng mùi tử khí covid-19 nhưng cũng đầy Niềm Vui Thương Xót hiện nay nhé. Cầu cho em với. Xin hết lòng đa tạ Quí TĐCTT của em.
em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 25, 2020 at 1:08 PM
Subject: Re: TonggiaophanHue
To: TDCTT googlegroup <TDCTT@googlegroups.com>,

Em xin gửi thêm 1 cái link nữa để chúng ta gặp trục trặc thì chuyển đổi cho kịp nhé.

Giáo Hội Việt Nam Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Mùa Đại Dịch Covid-19 ở Linh Đài Đức Mẹ Lavang Chúa Nhật III Phục Sinh 26/4/2020

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 25, 2020 at 1:06 PM
Subject: Re: TonggiaophanHue
To: Sum Huynh <sum.huynh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <TDCTT@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Sum.

Cuối giờ đọc kinh chung nhóm vừa rồi, em hứa sẽ gửi cho chung nhóm tin này (như trưa hôm qua chúng ta đã đề cập đến cũng cuối giờ kinh) kèm theo cái link.
Em xin thêm chi tiết là Cha Ngọc Hà là vị linh mục ở đằng sau, vị linh mục đã dẫn phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 thăm 2 cơ sở người mù ở Huế.
Lễ trực tuyến 6 giờ chiều nay là lễ Chúa Nhật, ai dự lễ này chính là dự lễ Chúa Nhật, mai khỏi cần dự lại, tùy ý.

Trung Tâm Thánh mẫu Lavang là nơi Nhóm TĐCTT trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018 đều ghé qua kính viếng và đóng góp.
Hy vọng TĐCTT chúng ta trở lại năm 2020 này để có thể chứng kiến thấy Đền Thánh nguy nga của Trung Tâm này, xây cả 7-8 năm nay... hy vọng hoàn tất.

em tĩnh

NĂM 2018





  NĂM 2016  



 

 

From: Sum Huynh <sum.huynh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 25, 2020 at 12:00 PM
Subject: Fwd: TonggiaophanHue

HÀNH HƯƠNG trực tuyến LAVANG
---------- Forwarded message ---------
https://www.youtube.com/watch?v=lMLcAqB_r3k

Đức TGM HUẾ kêu gọi:
Chiều nay thứ bảy 25/04/2020,  6pm Pacific Time, nhằm  8 giờ sáng VN,
lễ tại Linh Địa La Vang




 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 20, 2020 at 8:09 PM
Subject: TĐCTT Tĩnh Tâm Mùa Đại Dịch Covid-19: Tràn Đầy LTXC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và chúc lành cho Nhóm TĐCTT chúng ta trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này nói chung, cũng như cho riêng nỗ lực đạo đức để tiếp tục sống đức tin kiểu livestream của mỗi người chúng ta trong thời gian "Giáo Hội Tại Gia" này, đặc biệt cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta còn lợi dụng để sống "Giáo Hội Liên Gia", bằng 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều.

 

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em chúng ta đã đông đảo hưởng ứng giờ kinh nguyện đặc biệt cho Mùa Đại Dịch Covid-19 vào chính ngọ 12 giờ trưa, với Chuỗi Kinh Mân Côi để, cùng với ánh mắt của Mẹ Maria và bằng trái tim của Mẹ Maria "đầy ơn phúc", chúng ta chiêm ngưỡng Mầu Nhiệm Chúa Kitô, nhờ đó, chúng ta chẳng những tri ân cảm tạ Công Ơn Cứu Chuộc vô cùng quí giá Người đã ban cho từng Kitô hữu chúng ta, mà còn đền tạ Người, vì Người được Mẹ Maria cho biết ngày 13/10/1917 rằng: "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta .... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", bởi chính Kitô hữu chúng ta, nhưng Người vẫn thương và chỉ tạm đánh động một cách nhè nhẹ bằng con Corona virus tật nguyền vậy thôi..., hy vọng sẽ làm cho, không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, "các linh hồn cần đến LTXC hơn" ăn năn hoán cải mà được cứu độ. 

 

Buổi kinh trưa Thứ Hai ngày 20/4/2020 đặc biệt đã được kết thúc bằng nhiều giọt nước mắt trong giây phút thinh lặng cầu nguyện cho Mùa Đại Dịch Covid-19, vì trước khi cầu nguyện, mọi người được nghe một câu truyện thật cảm động: Xúc động tin nhắn cuối cùng của nhân viên y tế ở tuyến đầu chống COVID-19 

 

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em TĐCTT chúng ta tham dự một cuộc tĩnh tâm bỏ túi trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, bao gồm ngày áp dọn mừng Thứ Bảy 18/4/2020 và ngày chính cử hành mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 19/4/2020. Ngày nào cũng sau hai giờ cầu nguyện trong ngày của chúng ta cho tiện, vời từng đề tài khác nhau, 2 đề tài sau giờ kinh trưa về Fatima và 2 đề tài sau giờ kinh chiều về LTXC, nhưng cùng một chiều hướng của chung Nhóm TĐCTT trong năm 2020 này, đó là chiều hướng "Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:37): "Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (đề tài 3), Đấng không muốn để xẩy ra hiện tượng "nhiều linh hồn đã bị hư đi" (đề tài 1), bởi Người đã ban cho họ "Ơn Cứu Độ là tất cả LTXC" (đề tài 2), một "Ơn Cứu Độ là Ơn Toàn Xá" (đề tài 4). 

 

Tạ ơn LTXC cho chính bản thân em, vì em cảm thấy LTXC thật sự tác động nơi em rất nhiều trong thời gian này, qua những gì em viết và những gì em chia sẻ qua 4 đề tài trong cuộc tĩnh tâm bỏ túi của chúng ta. Bởi vì, chính em, khi viết và nói, đã đột xuất có những ý nghĩ không hề nghĩ trước, và chính các vấn nạn của quí anhị đặt ra làm cho bài nói càng phong phú và thấm thía hơn, cho chính bản thân em, cũng như cho nhiều anh chị em bày tỏ riêng với em. Một trường hợp điển hình bất khả chối cãi chính LTXC nhúng tay vào việc em làm, ở ngay loạt bài "Giả Dối và Lừa Đảo là Dấu Hiệu của Ngày Cùng Thánh Tận".

 

Sự kiện đã diễn ra như thế này. Bài viết này bao gồm 5 phần, như em đã liệt kê bố cũa của nó ngay lần phổ biến đầu tiên, ở ngay dưới nhan đề của nó. Và sau phần thứ 4 được phổ biến, ở cuối cùng, vào Thứ Năm Tuần Thánh ngày 9/4/2020, em có xin độc giả "Đón Đọc Tiếp Phần 5 vào Thứ Bảy Tuần Thánh", quí anh chị kiểm lại sẽ thấy đúng như vậy. Tuy nhiên, vào chiều tối Thứ Bảy Tuần Thánh, sau cả một ngày hì hục viết cho xong loạt bài dài rất thời sự về đại dịch covid-19 nhưng cũng rất linh thiêng về đức tin này, đột nhiên đa số những gì được viết ra, không kịp saved, đã biến mất, không thể tìm thấy nữa! Thật là mất giờ và uổng công, chắc chắn không thể nào viết lại được nữa. Nhưng, em đã chấp nhận Thánh ý Chúa ngay. 

 

Sau đó, em phải bỏ giờ ra cho Lễ Livestream Chúa Nhật ở Vatican v.v. Mãi cho tới Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh,14/4/2020, nghĩa là 3 ngày sau (khi ở trong mồ mất mát), em mới có giờ để hì hục viết lại phần 5 của loạt bài còn đang dang dở. Không ngờ, phần 5 này, khi hoàn tất và phổ biến vào Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 15/4 em không thể phổ biến hết 1 lúc như 4 phần đầu, mà phải chia ra làm 4 lần, cho tới Thứ Bảy Bát Nhật 18/4/2020, áp Chúa Nhật  Lễ LTXC 19/4/2020, mới hết nó - phần 5 này đã chiếm hẳn một nửa bài viết, nghĩa là bằng cả 4 phần đầu hợp lại. Mà cũng phải vì nó là phần quan trọng nhất, phần chính yếu em muốn diễn tả và phát động, phần về "Đạo Binh Thương Xót"

 

Em cảm thấy LTXC quả thực đã nhúng ta vào phần 5 chính yếu này, bằng cách nó đột nhiên bị xóa đi hầu hết những gì em đã viết trước, bởi có thể bấy giờ nó còn thiếu xót, chưa đủ đầy những gì LTXC muốn em viết, nên sau đó, nó mới dài hơn như vậy, mới đầy đủ như thế, khiến cho cả người viết là bản thân em cũng cảm thấy thật là mãn nguyện, với những gì không ngờ mình có thể viết lại được, như một thứ "rượu ngon hơn trước", sau khi bất ngờ bị hết rượu (xem Gioan 2:1-10). Phần 5 này liên quan đến chính Đức Mẹ, nên  em nghĩa rằng chính Đức Mẹ đã can thiệp và Chúa đã rat tay. Tuyệt vời. Ôi, niềm vui thương xót tràn ngập trong hồn em! 


Cũng có thể niềm vui thương xót này đã ảnh hưởng đến cả 4 đề tài em chia sẻ với quí anh chị trong cuộc tĩnh tâm bỏ túi hay chăng, mà em cũng không ngờ đạt được một thành quả như thế, chẳng những nơi tâm hồn của quí anh chị khao khát LTXC và rộng mở lắng nghe, mà còn nơi chính tâm hồn em nữa, khi thấm thía chính những gì mình bất ngờ nói ra, theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) ngay khi em nói. Thú thật, lúc ấy em cảm thấy như có một Lễ Hiện Xuống mới, khiến em như thể "đầy rượu rồi" (Tông Vụ 2:13). Tạ ơn Đức Mẹ, vì chính nhờ Mẹ ở với tông đồ đoàn mà các ngài đã "đầy rượu" bởi các ngài được thưởng thức "rượu ngon hơn trước" khi Thánh Thần Hiện Xuống trên từng vị, thì không có Mẹ em cũng chẳng viết được và nói được những gì chính LTXC muốn em phổ biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19.

 

Ngay hôm Thứ Bảy, 18/4/2020, ngày tĩnh tâm dọn mừng lễ LTXC, em đã hoàn thành và gửi ngay trong ngày, vào buổi tối, 2 cái links cho 2 đề tài đầu: Đề tài 1 - "Nhiều Linh Hồn đã bị hư đi", và Đề tài 2: Ơn Cứu Độ là tất cả Lòng Thương Xót Chúa. Hôm nay, em xin gửi tiếp 2 đề tài còn lại hôm qua, vì hôm qua, Chúa Nhật Lễ LTXC, em bận với Lễ Livestream của ĐTC Phanxicô không có giờ làm ngay. Xin mời quí TĐCTT thân thương của em tiếp tục nghe tiếp 2 đề tài tĩnh tâm cho CN Lễ LTXC sau đây:

 

em tĩnh

Đề tài 3 - "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi!"

Đề tài 4 - Ơn Cứu Độ là Ơn Toàn Xá







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 17, 2020 at 2:45 PM
Subject: Re: TĐCTT dọn mừng và cử hành Lễ LTXC 18-19/4/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được tham dự 1 giờ tĩnh tâm với Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, hôm qua, bằng cách xem trực tuyến hay nghe qua điện thoại. NGài đã chia sẻ 35 phút, sau đó là lần Chuỗi Kinh Thương Xót. Trong bài chia sẻ của mình, ngài nhấn mạnh đến 3 điểm chính: 1- đạu khổ nói chung và trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này nói riêng là do tội lỗi của loài người chứ không phải bởi Thiên Chúa; 2- tội lỗi của loài người đang xẩy ra như thời tiên tri Mica, những tội được ngài thứ tự áp dụng vào thời đại hiện nay của chúng ta; 3- chỉ có một cách để có thể thoát khỏi tai ương hoạn nạn gây ra bởi chính tội lỗi của mình đó là ăn năn thống hối!
Một lần nữa, em xin nhắc Quí TĐCTT của em về nỗ lực Dọn Mừng và Cử Hành Lễ LTXC 2020 trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay của riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, không phải chỉ ở Nam California như các năm trước, mà là cho chung tất cả anh chị em TĐCTT ở khắp nơi có thể tham dự. Thật vậy, theo email của em hôm qua, thì bắt đầu từ ngày mai, Thứ Bảy 18/4, ngày áp Lễ LTXC, chúng ta sẽ dọn mừng và cử hành Lễ LTXC, theo lịch trình thực hiện như sau:

Thứ Bảy ngày 18/4/2020, áp Chúa Nhật Lễ LTXC

 

@ 12 giờ trưa: 

Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi (như thường lệ - nửa tiếng)

Chia sẻ đề tài về Fatima: "Nhiều linh hồn đã bị hư đi..." (Mẹ Fatima ngày 19/8/1917)

- Có thật là "nhiều linh hồn đã bị hư đi" hay chăng? 

- Nếu đúng như vậy thì công ơn cứu chuộc vô cùng cao quí của Chúa Kitô đã trở thành uổng phí và "ngư ông đắc lợi" là Satan!

- Nếu không đúng thì chẳng lẽ Đức Mẹ nói sai? Vậy phải hiểu như thế nào cho đúng ý của Mẹ trong việc cứu các linh hồn cho khỏi bị hư đi?

 

@ 3 giờ chiều:

Cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (như thường lệ - 45 phút)

Chia sẻ đề tài về LTXC: "Ơn Cứu Độ là tất cả LTXC"

 

Chúa Nhật ngày 19/4/2020, Lễ LTXC


@ 12 giờ trưa:
Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi (như thường lệ - n
ửa tiếng)  
Chia sẻ đề tài về Fatima: "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima ngày 13/10/1917) 

 - "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đây là ai?
- "... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" ra sao và như thế nào?

 

@ 3 giờ chiều:
Cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (như thường lệ - 45 phút)

Chia sẻ đề tài về LTXC: "Ơn Cứu Độ là Ơn Toàn Xá"


Để tham dự, xin bấm vào số điện thoại 712 451 0011, rồi sau khi vừa nghe thấy tiếng nói (không cần nghe hết) bấm ngay mã số nhập cuộc là 753941# (nhớ thêm dấu thăng # cuối cùng).  

Lễ LTXC 2020 này, Chúa Nhật 19/4 ngày kia, nếu ai tham dự Lễ do ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ, sẽ thấy không phải ở trong Đền Thờ Thánh Phêrô nữa, như Lễ Lá hay Phục Sinh, mà là ở một nơi đặc biệt khác, đó là tại Nhà Thờ Santo Spirito in Sassia, nơi hằng ngày (trước đại dịch Covid-19) vẫn cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào 3 giờ chiều, do các Sơ Dòng Đức Mẹ Thương Xót (Our Lady of Mercy), Dòng của Chị Thánh Faustina phụ trách, nơi nguyên thủy là một nguyện đường của nhà thương, cho tới năm 1994 thì được ĐTC Gioan Phaolô biến thành Trung Tâm Linh Đạo LTXC, và cử Đức Ông Jozef Bart người đồng hương Balan làm Cha Sở.

 

Vào dịp Lễ LTXC 1995, 1 năm sau khi nguyện đường của bệnh viện trở thành Trung Tâm Linh Đạo LTXC, Thánh GH Gioan Phaolô II đã nói về Nhà Thờ Santo Spirito in Sassia như sau: "Đặc biệt là hôm nay tôi đã có thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa ở ngôi Nhà Thờ Santo Spirito in Sassia đây, một nhà thờ gắn liền với bệnh viện cùng tên gọi, mà giờ đây trở thành một trung tâm chuyên môn cho việc chăm sóc bệnh nhân, cũng như để cổ võ linh đạo LTXC... Các lời nguyện cầu cùng với hoạt động được thực hiện nơi việc liên lỉ chăm sóc sức khỏe về cả thân xác lẫn tâm linh thật là quan trọng và hợp thời ở chính nơi đây, sát ngay với một bệnh viện cố xưa này". 


ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Lễ LTXC 2020 tại nhà thờ này, gần Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi đang lưu giữ hài tích của cả 2 vị thánh LTXC của Balan là Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II. Nhóm TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Tuần Thánh Vượt Qua 2021 sẽ không quên ghé kính viếng Nhà Thờ LTXC có hài tích của 2 vị thánh LTXC này, những vị hằng năm được Nhóm TĐCTT tôn kính bằng một Ngay Tĩnh Tâm Nên Thánh vào đầu Tháng 10, vì cả hai vị đều được Giáo Hội mừng lễ trong tháng 10 này (Thánh Faustina mùng 5 và Thánh Gioan Phaolô ngày 22), theo gương 2 vị, kể từ năm 2018 tới nay. 


A side chapel dedicated to Divine Mercy in the Church of Santo Spirito in Sassia. Credit: ACI Stampa.

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 16, 2020 at 10:37 AM
Subject: TĐCTT dọn mừng và cử hành Lễ LTXC 18-19/4/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh, đồng thời cũng là Ngày Thứ 7 trong Tuần 9 Ngày Dọn Mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 19/4/2020. Chung Nhóm TĐCTT chúng ta, vào buổi Cử Hành LTXC 3 giờ chiều, vẫn tiếp tục cùng nhau thực hiện Tuần Cửu Nhật LTXC này.ễ LTXC do chính Chúa Giêsu mong muốn được Giáo Hội cử hành vào Mùa Phục Sinh, chứ không phải vào Tuần Thánh, thời điểm bề ngoài có vẻ hợp với LTXC, vì liên quan đến tội lỗi và đau khổ của nhân loại mắc nguyên tội, và nhất là vì là thời điểm LTXC được tỏ hiện tất cả sự thật trên Thánh Giá; thế nhưng, muốn được cứu độ, con người phải chấp nhận Ơn Cứu Độ của Chúa, nghĩa là phải chấp nhận LTXC nơi Ơn cứu độ bằng cách tin vào Chúa, nhờ đó mới được công chính hóa (xem Nhật Ký Thánh Faustina số 570), nên tất cả Sứ Điệp Thương Xót Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta là ở chỗ: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!" 


Đó là lý do Lễ LTXC phải vào Mùa Phục Sinh, vào Chúa Nhật ngay sau Chúa Nhật Phục Sinh, được gọi là Chúa Nhật Lễ LTXC, trong đó Giáo Hội đọc bài Phúc Âm của Thánh Gioan về lần hiện ra "1 tuần sau", để Người tỏ mình ra cho riêng vị tông đồ cứng lòng tin Toma biết thật rằng Người đã từ cõi chết sống lại thật, bằng chứng cớ hiển nhiên là 5 dấu Thánh vẫn còn ở trên Thánh Thể Phục Sinh vinh hiển của Người, để vị tông đồ này tin: "Lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa tôi" (Gioan 20:28), nghĩa là "Thày là sự sống lại ("Chúa") và là sự sống ("Thiên Chúa") (Gioan 11:25).

 

Lễ LTXC mới là những gì chính yếu Chúa Giêsu muốn Giáo Hội thiết lập và cử hành hằng năm vào Mùa Phục Sinh, vào Chúa Nhật thứ 1 sau Chúa Nhật Phục Sinh (xem Nhật Ký Thánh Faustina số 49). Vì đã là lễ tức là liên quan đến Phụng Vụ của chung Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô, đến việc Tôn Thờ của Cộng Đồng Đức Tin Giáo Hội, vượt lên trên tất cả mọi việc tôn sùng có tính cách cá nhân, thậm chí là việc tôn sùng Ảnh LTXC. Bởi thế, trong suốt phụng niên, không một lễ nào, dù trọng mấy như Đại Lễ Giáng Sinh và Đại Lễ Phục Sinh, hai đại lễ có cả một Tuần Bát Nhật đi kèm nữa, nhưng vẫn không phải là những lễ được Giáo Hội ban Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự, như Lễ LTXC này, một Lễ LTXC mà chính Chúa Giêsu muốn thiết lập và hứa ban Ơn Toàn Xá nữa (xem Nhật Ký Thánh Faustina số 699). 


Lễ LTXC tự mình đã thật là cao trọng do bởi LTXC và quan trọng cho phần rỗi các linh hồn như thế, đối với một nhóm được mang danh Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) lại càng khẩn thiết hơn ai hết, vì chính bản thân mình cần phải được LTXC thánh hóa, và hơn bao giờ hết, vì "đây là thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô với hàng giáo sĩ Roma ngày 6/3/2014). Bởi thế, từ Năm Thánh Thương Xót 2016, Nhóm TĐCTT chúng ta đã bắt đầu có lệ Tĩnh Tâm dọn mừng Lễ LTXC vào Thứ Bảy áp lễ, chỉ trừ Năm 2018 chúng ta được may mắn cử hành mừng lễ vào chính Chúa Nhật (nhờ Đại Hội Suy Tôn LTXC ở phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN HN dời sang Thứ Bảy lần đầu tiên).


Năm 2020 này, một năm hoàn toàn ngoại lệ trong cả lịch sử thế giới cũng như Giáo Hội, vì là năm chung nhân loại và riêng Kitô hữu chúng ta đang cần phải "cấm trại tại gia" để lánh đại nạn covid-19 cho khỏi bị lây nhiễm (cho mình cũng như cho nhau), nhất là bị tử vong. Do đó, Nhóm TĐCTT chúng ta đã phải hủy bỏ cuộc Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC ở Brothers of Saint Patrick cho Nhóm TĐCTT Nam California, vào chiều tối Thứ Bảy 18/4/2020, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, thời điểm kỷ niệm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sắp qua đời vào lúc 9:37 phút tối Thứ Bảy mùng 2/4/2005, tối vọng Lễ LTXC hôm sau mùng 3/4/2005.  Tuy nhiên, vì tầm mức quan trọng và long trọng của lễ này, chúng ta vẫn cố gắng xoay sở để thực hiện những gì có thể và bao nhiêu có thể, với tính cách chung nhóm và cho chung nhóm, như sau:

 

Thứ Bảy ngày 18/4/2020, áp Chúa Nhật Lễ LTXC

 

@ 12 giờ trưa: 

 

Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi (như thường lệ - nửa tiếng)

* Chia sẻ đề tài về Fatima: "Nhiều linh hồn đã bị hư đi..." (Mẹ Fatima ngày 19/8/1917)

- Có thật là "nhiều linh hồn đã bị hư đi" hay chăng? 

- Nếu đúng như vậy thì công ơn cứu chuộc vô cùng cao quí của Chúa Kitô đã trở thành uổng phí và "ngư ông đắc lợi" là Satan!

- Nếu không đúng thì chẳng lẽ Đức Mẹ nói sai? Vậy phải hiểu như thế nào cho đúng ý của Mẹ trong việc cứu các linh hồn cho khỏi bị hư đi?

 

@ 3 giờ chiều:

* Cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (như thường lệ - 45 phút)

* Chia sẻ đề tài về LTXC: "Ơn Cứu Độ là tất cả LTXC"

 

Chúa Nhật ngày 19/4/2020, Lễ LTXC

 

@ 12 giờ trưa:

Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi (như thường lệ - nửa tiếng)  

* Chia sẻ đề tài về Fatima: "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima ngày 13/10/1917) 

 - "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đây là ai?

- "... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" ra sao và như thế nào?

 

@ 3 giờ chiều:

* Cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (như thường lệ - 45 phút)

* Chia sẻ đề tài về LTXC: "Ơn Cứu Độ là Ơn Toàn Xá"

 

Vậy xin trân trọng kính mời và thiết tha kính mời qúi TĐCTT ở khắp nơi, không phải chỉ ở Nam California như những năm trước đây, cố gắng sắp xếp giờ tham dự nhé. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng chúng ta ở khắp nơi tổ chức dọn mừng Lễ LTXC và cử hành Lễ LTXC với hai ngày Tĩnh Tâm Bỏ Túi vào ngay sau 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta, chứ không vào những giờ nào khác, mất giờ của quí anh chị. 

 

Nếu được, như mọi lần, chúng ta có thể rủ thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự nữa nhé, bằng cách bấm vào số điện thoại 712 451 0011, rồi sau khi vừa nghe thấy tiếng nói (không cần nghe hết) bấm ngay mã số nhập cuộc là 753941# (nhớ thêm dấu thăng cuối cùng). Những anh chị nào sử dụng điện thoại với hãng T-Mobile không thể vào được thì cứ gọi cho anh chị nào tham dự để họ dẫn vào bằng cách bấm vào chỗ cho multicalls ở từng điện thoại và tùy mỗi loại điện thoại.

 

Sau cùng, như Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh ngày 12/4/2020 vừa rồi, anh chị em TĐCTT nào muốn tham dự Đại Lễ LTXC do chính ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ, có thuyết mình bằng Việt ngữ, vào lúc 11 giờ sáng giờ Roma, tức 2 giờ sáng California, 4 giờ sáng Texas và 5 giờ sáng New York, y như Chúa Nhật Phục Sinh vừa rồi, xin sẵn sàng bấm vào cái link này: https://youtu.be/5NLch477MWw

 

Rất mong gặp được đông đảo TĐCTT chúng ta vào dịp Tĩnh Tâm dọn mừng và cử hành LTXC 2020 trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này nhé. Xin LTXC là tất cả "sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) của chúng ta và cho chúng ta, những TĐCTT là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của LTXC cho Thời Điểm Thương Xót.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 11, 2020 at 11:58 AM
Subject: Giờ Kinh Trưa Thứ Bảy Tuần Thánh 11-4-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Cách đây 2 hôm, tức vào Thứ Năm Tuần Thánh, buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều của chúng ta đã có Cha Lêo Vì ìình Huyến, CRM, tham dự (dù không trọn vẹn). Hôm nay, Thứ Bảy Tuần Thánh, 11/4/2020, buổi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi, chúng ta có Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh, 1 TĐCTT Khóa XXVII - 2017 GP San Jose, đang hưu trí ở San Jose, cũng vào đọc kinh chung với chúng ta. Ngài cũng đồng thời đáp lại lời mời gọi của em, ban cho chúng ta một chút huấn từ trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay, và ban Phép Lành audio livestream cho chúng ta. 

 

Chúng con xin cám ơn Cha Cố Tịnh. Xin cầu cho ngài.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 7, 2020 at 9:35 AM
Subject: Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa - Ơn Toàn Xá Thứ Sáu Tuần Thánh 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Thưa Quí anh chị, hôm qua và hôm nay, em nhận được tin báo từ một số (3) chị ở GP Orange California, báo cho em biết rằng Đọc Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa để lĩnh Ơn Toàn Xá. Phản ứng của em đó là hằng ngày em vẫn theo dõi tin tức từ chính nguồn của Tòa Thánh mà chẳng thấy nói năng gì đến chuyện này. Có chị bảo là từ Đài Truyền Hình Vietcatholic và do ĐTGM Jose ban, vì ngài có thẩm quyền là chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Em đã trả lời cho chị ấy biết rằng, theo Giáo Luật khoản 995, thì chỉ có một mình Đức Giáo Hoàng mới được ban Ơn Toàn Xá mà thôi. 

Thậm chí em có mở xem lại tin tức này từ Vietcatholic, em cũng thấy mơ hồ làm sao ấy, ở chỗ, chỉ nói là ĐTGM này đã được Tòa Ân Giải cho phép, nhưng lại không nói rõ nếu muốn nhận phải đọc kinh cầu này chung hay riêng, kèm theo các điều kiện như thế nào. 

Bởi thế, như quí anh chị biết, với tư cách của mình trong nội bộ nhóm, em không dám phổ biến những gì em chưa hoàn toàn nắm vững, căn cứ vào văn bản đàng hoàng, vào uy tín đáng tin nhất. Do đó, em đã phải vào thẳng website của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, và thấy văn thư của ĐTGM Jose Gomez của TGP Los Angeles, nhưng với tư cách là chủ tịch HĐGMHK, ngài kêu gọi Giáo Hội toàn quốc Hoa Kỳ hiệp nhau đọc Kinh Cầu Thánh Tâm vào lúc 9 giờ sáng California và 12 giờ trưa ở New York, và việc hiệp thông cầu nguyện qua livestream này và kèm theo chi tiết ĐTC Phanxicô ban ơn toàn xá, với đầy đủ điệu kiện thông thường. Sau đây là nguyên văn Anh ngữ đoạn chính yếu nhất trong văn thư của ngài:

“On Good Friday, on behalf of the bishops in the United States, I will pray the Litany of the Sacred Heart of Jesus for an end to the coronavirus pandemic.

“I ask you to join me in this prayer,. . . which will be livestreamed over the internet at 9 a.m. on the West Coast and 12 noon on the East Coast. Let us join as one family of God here in the United States in asking our Lord for his mercy.

The Holy Father has granted a special plenary indulgence to those who pray for an end to this pandemic. To receive this indulgence, you need to pray the Litany of the Sacred Heart on Good Friday, be truly sorry for your sins and desire to receive the Sacrament of Reconciliation as soon as it is possible, and you need to pray for the intentions of the Pope.

http://www.usccb.org/news/2020/20-55.cfm   

Trong cả chính câu văn này của ĐTGM chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, em cũng chẳng thấy xác định rõ là nhờ đọc Kinh Cầu Thánh Tâm vào Thứ Sáu Tuần Thánh mà được Ơn Toàn Xá. Chỉ thấy nói trống "ĐTC đã ban ơn toàn xá đặc biệt cho những ai cầu nguyện để chấm dứt dịch bệnh này", thế thôi, chứ không minh định thêm rằng, "bằng cách cùng nhau đọc Kinh Cầu Thánh Tâm vào Thứ Sáu Tuần Thánh". Chắc ngài có ý nói thế nhưng không xác định rõ ràng trên văn tự. Bằng không, nếu hiểu theo câu ngài viết không minh xác này, tất cả những ai cầu nguyện xin cho hết dịch bệnh này đều được Ơn Toàn Xá, chứ không cần đọc kinh Cầu Thánh Tâm như ngài kêu gọi đọc chung với ngài vào Thứ Sáu Tuần Thánh 2020. Em xin phổ biến tin này ở đây, trong nội bộ nhóm, để tùy nghi quí anh chị hưởng ứng và tham dự nhé. 

Chúa đang kêu gọi chúng con hãy chộp lấy thời điểm thử thách này như là một thời điểm của việc chọn lựa.

Nó không phải là thời điểm phán xét của Chúa, mà là thời điểm phán đoán của chúng con:

một thời điểm để chọn những gì đáng kể và những gì qua đi,

một thời điểm để phân loại những gì là cần thiết và những gì không.

(ĐTC Phanxicô - Bài Giảng 27/3/2020)

em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 7, 2020 at 9:50 AM
Subject: Re: Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa - Ơn Toàn Xá Thứ Sáu Tuần Thánh 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Em có vào lại website của HĐGMHK và thấy 2 điều:

1- ĐTGM có nói rõ thêm ngay sau câu:  "ĐTC đã ban ơn toàn xá đặc biệt cho những ai cầu nguyện để chấm dứt dịch bệnh này" : "Để lãnh nhận ơn xá này, anh chị em cần đọc Kinh Cầu Thánh Tâm vào Thứ Sáu Tuần Thánh. To receive this indulgence, you need to pray the Litany of the Sacred Heart on Good Friday". Như thế là rõ ràng, không còn thắc mắc gì nữa.

2- Tuy nhiên, không thấy ngài nói phải vào cái links youtube hay facebook nào, mà chỉ cho chi tiết ở cuối văn thư như sau 

Media Contact:

Chieko Noguchi
202-541-3200

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 7, 2020 at 6:03 AM
Subject: TĐCTT Cầu Nguyện Mùa Đại Dịch - Thông Báo
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC về buổi kinh nguyện cử hành LTXC 3 giờ chiều hôm qua, Thứ Hai ngày 6/4/2020, chúng ta đã có sự hiện diện tham gia của 1 vị linh mục, đó là Cha Leo Vũ Đình Huyến, CRM, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, vị đã mở đường cho việc hình thành Nhóm TĐCTT GP Rochester New York từ 8/2014, và năm nay, 2020, ngài tiếp tục mở đường ở Giáo Xứ Việt Nam của ngài ở GP Pensacola Florida, với Khóa LTXC vào giữa tháng 7 tới đây. Hôm qua, ngoài ngài ra còn có ông chủ tịch của cộng đoàn Việt Nam ở giáo xứ ngài cũng vào tham dự sớm nhất. NHư thế là buổi kinh nguyện 3 giờ chiều của chúng ta bao gồm toàn thể Hoa Kỳ, vì chúng ta đã có ở các nơi, ngoại trừ miền Đông Nam Hoa Kỳ là Florida. Chúng con xin cám ơn Cha Huyến. Theo bản tường trình của freeconferencecall hôm qua, số người tham dự trên 40 anh chị em! 

Về buổi cầu nguyện 12 giờ trưa của chúng ta hằng ngày trong Mùa Đại Dịch Covid-19, như em đã nói, sẽ kéo dài tới hết Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 11/4/2020, tạm ấn định như thế thôi, và nếu cần sẽ tiếp tục nữa. Giờ đây, em xin thông báo là chúng ta sẽ tiếp tục giờ kinh này, cho tới khi được báo lại. Có chị còn đề nghị nên trở thành truyền thống luôn. Em nghĩ cũng đúng: dù đại dịch qua đi, chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau "cầu kinh Mân Côi hằng ngày", như Mẹ Maria kêu gọi từng lần và cả 6 lần ở Fatima. "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" để thế giới biết hoán cải, chứ đừng thấy thoát nạn trở thành tự phụ và trở lại tội lỗi còn hơn trước. Vả lại, giờ kinh nguyện chính ngọ là giờ kinh của tội nhân chúng ta, thành phần đã lên án Chúa trong cuộc thương khó vào 12 giờ trưa, cũng là lúc người phụ nữ tội lỗi Samaria ra kín nước và được gặp chính Đấng là Dung Nhan Thương Xót của Thiên Chúa đang ngồi chờ mình ở đấy để ban nước cứu độ hằng sống cho. Thế rồi từ giờ kinh tội nhân 12 giờ trưa, chúng ta tiến đến giờ kinh LTXC 3 giờ chiều. Tuyệt vời ý nghĩa giữa 2 giờ kinh của chúng ta.  

Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria giúp cho TĐCTT chúng ta biết lợi dụng mùa đại dịch Covid-19 này để sống nội tâm hơn bao giờ hết và hơn ai hết: 

Chúng ta được đem vào trần gian này để kính mến Ngài và yêu thương tha nhân của chúng ta.

Hết mọi sự khác đều qua đi, chỉ có điều này là tồn tại thôi...

Chớ gì chúng ta không quan tâm đến những gì chúng ta thiếu hụt, mà là những gì tốt lành chúng ta có thể làm cho người khác. 

(ĐTC Phanxicô - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá 5/4/2020)  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 6, 2020 at 2:43 PM
Subject: Re: Chầu Thánh Thể Cả Ngày
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Để tăng thêm sinh hoạt tâm linh cho các Kén Nội Tâm TĐCTT nhờ đó sau Mùa Đại Dịch Covid-19 này thành Bướm Tông Đồ TĐCTT muôn mầu bay lượn khắp nơi trong Thời Điểm Thương Xót khẩn trương hiện nay, em xin tiếp tục gửi thêm 1 số links nữa để tùy nghi quí anh chị lợi dụng nhé.

 

 TGP Sài Gòn

 

Em đã theo dõi từ tuần trước đến tuần này giờ lễ trực tuyến hằng ngày ở TGP Sài Gòn, không tiện với chúng ta, nhưng còn Giờ Chầu Thánh Thể hằng ngày, luân chuyển, ngày chẵn trong tuần với Chuỗi Thương Xót và ngày lẻ trong tuần với Chuỗi Mân Côi. Cả 2 giờ chầu này đều vào lúc 8 giờ tối bên VN, mà VN đi trước Mỹ trên dưới 12 tiếng đồng hồ, tùy tiểu bang, nên 8 giờ tối ở VN tức 6 giờ sáng CA, WA, OR, hay 8 giờ sáng TX, OK và 9 giờ sáng NY, VA, MD v.v. 

 

Giờ Chầu Thánh Thể Lần Chuỗi Thương Xót hôm nay Thứ Haiâ/4/2020 vào lúc 8 giờ tối (đã qua, vì bây giờ là 4:45 sáng Thứ Ba) ở cái link https://www.youtube.com/watch?v=p93P2CQYLBM   

Giờ Chầu Thánh Thể Lần Chuỗi Mân Côi ngày mai Thứ Ba ngày 7/4/2020 cũng vào lúc 8 giờ tối, ở cái link: https://www.youtube.com/watch?v=5akrwunu7p0   

Ngày mai khi vào Chầu Thánh Thể Lần Chuỗi Mân Côi chúng ta sẽ biết cái link của Giờ Chầu Thánh Thể Lần Chuỗi Thương Xót cho Thứ Tư ngày 8/4/2020.

 

"Thảm trạng chúng ta đang trải qua kêu gọi chúng ta hãy nghiêm cẩn chọn lựa những gì là hệ trọng, chứ đừng chạy theo những gì ít cần thiết" (ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Lá 5/4/2020)

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 6, 2020 at 11:43 AM
Subject: Fwd: Cầu nguyện hàng tháng nhóm TDCTT
To: Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Xin cám ơn Chị Trần Phan Hòa rất nhiều. 

Chị đã lợi dụng chính ngày hôm nay là ngày theo thường lệ nhóm địa phương San Jose hội ngộ ở Trung Tâm Công Giáo, nhưng không thể vì hoàn cảnh hiện tại, và vì thế, để thay thế, chị đã kêu gọi anh chị em TĐCTT Nhóm San Jose California tham dự 2 giờ kinh của Nhóm TĐCTT hằng ngày.

Cũng phải cám ơn Quí TĐCTT GP San Jose đã có nhiều anh chị em tham gia cả 2 giờ cầu nguyện đặc biệt này của nhóm để "xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 khẩn trương hiện nay.

Hẹn gặp thêm nhiều anh chị chẳng những thuộc Nhóm San Jose mà còn ở các địa phương khác nữa nhé (ngoài những chị hiện đã tham dự: Maryland 1, Virginia 1, Fort Worth 2, Michigan 1, New York 2, Seattle 1 v.v.)

Cho dù quí anh chị, vì bất cứ lý do nào mà bất khả, cũng vẫn được hiệp thông với 2 giờ kinh nguyện này, bởi chúng ta thực hiện với tính cách chung nhóm, các thánh cùng thông công. Nếu quí anh chị kèm theo ý chỉ thông công chung nữa thì cáng tốt.

Xin LTXC, được mạc khải tới tột độ nơi cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Giêsu Kitô là Dung Nhan Thương Xót (Misericordia Vultus - ĐTC Phanxicô), một mầu nhiệm chúng ta sẽ cùng với Giáo Hội long trọng cử hành vào Thứ Sáu Tuần Thánh này, 10/4/2020, luôn là Niềm Vui Phục Sinh của tất cả chúng ta và từng người chúng ta nhé.

em tĩnh

  

---------- Forwarded message ---------
From: Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>
Date: Mon, Apr 6, 2020 at 10:33 AM
Subject: Re: Cầu nguyện hàng tháng nhóm TDCTT
To: TDCTT San Jose 

Mến chào quý anh chị TDCTT, 

Hôm nay thứ hai đầu tháng như những tháng trước mình gặp nhau họp lại đọc kinh tại Trung Tâm CôngGiáo. Nhưng trong mùa đại dịch Covid 19 này như tất cả các anh chị biết các nhà thờ đều đóng cửa đã hơn  ba tuần rồi và chúng ta đọc kinh , xem lễ ngày thường cũng như chủ nhật trên Internet . 

Như anh Tĩnh có mời gọi qua email cho tất cả những hội viên TDCTT đọc kinh chung nếu có thể chúng ta tham gia thì rất là tốt. Các anh chị có thể coi email lại hình như anh gửi lúc ngày 16-17 tháng ba thì phải..?. 

Em đã nói chuyện với chị Thu Hương tuần rồi và chị cũng đồng ý với em là nhắc mọi người nếu có thể mình đọc kinh chung với lời kêu gọi của anh Tỉnh... Mỗi ngày đọc kinh hai lần:

— Lúc 12.00 trưa đọc kinh Truyền Tin và lần hạt Mân côi và những kinh cầu thời gian khoảng nửa tiếng thôi sau đó anh Tĩnh sẽ update tin tức khoảng mười lăm phút nữa...total 45’.

— Lúc 03.00 chiều thì đọc kinh LTXC, và những kinh cầu... thời gian khoảng 45’. Sau đó anh Tĩnh sẽ update những tin tức và chúng ta có những câu hỏi nếu có 15phút nữa. Total 1 tiếng. 

Nhóm TDCTT của chúng ta cũng tham gia hằng ngày như có chị Phạm Liên, Chị Thu Hương, Chị Nguyễn Thoa, Chị Trần Vũ kim Liên ,chị Nguyễn Hoa, Chị Lê Thục, chị Phạm Duyên anh Đạt Trần (ông xã) và em... Em cảm thấy rất tốt vì cầu nguyện cho chính mình và cho toàn thế giới... 

Để tham gia đọc kinh chung cùng nhóm thì quý anh chị bấm số  phone  712-451-0011

Rồi khi có người nói gì đó anh chị bấm tiếp tục số 753941#

Quý anh chị nhớ vào sớm 10 phút trước khi tới giờ đọc kinh vì rất là đúng giờ. 

Kính mời quý anh chị cố gắng tham dự hôm nay trong Tuần Thánh này nhé.

Thắc mắc gì quý anh chị cứ gọi em hoặc chị Thu Hương. Em cảm ơn. 

Thân ái trong Chúa Kitô.

Em nhóm TĐCTT San Jose 

HoàPhanTran 

408-859-6922

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 6, 2020 at 9:31 AM
Subject: Chầu Thánh Thể Cả Ngày
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Trước hết, em xin gửi đến quí TĐCTT rất thân thương của lời nguyện chúc thiết tha "Blessed Holy Week" nhé.

Hôm nay, Thứ Hai Tuần Thánh, 6/4/2020, em vừa dự lễ livestream 8:30 sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Vua GP Orange California xong.

Vì bị nhỡ 2 nơi sáng nay mà LTXC đưa em trở lại Nhà Thờ Kiếng này, nơi em đã tham dự lễ trực tuyến 2 lần, lần cuối cùng là Thứ Hai tuần trước, thấy có Kiệu Thánh Thể quang nhà thờ trước khi kết lễ.

Cái nhỡ thứ 1 là khi em sắp sửa dự lễ livestream bên Đền Thánh Gioan Neumann do Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, cử hành, như Thứ Bảy vừa rồi, thì em cần phải coi cháu dạy sớm cần ông nội.

Cái nhỡ thứ 2 là khi em vào dự lễ livestream 8:00 sáng ở Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles như các ngày trong tuần trước, thì mãi đến 5 giờ chiều mới có Lễ Truyền Dầu, được chuyển lên sớm hơn Thứ 5 TT.

Khi em dự lễ livestream ở Vương Cung Thánh Đường GP Orange do Đức Cha Kevin Vann chủ tế hôm nay, phần hiệp lễ thiêng liêng được đọc cả 3 thứ tiếng: MỸ-Mễ-Việt, cuối lễ có đặt Mình Thánh Chầu suốt ngày cho tới lễ ngày mai.

Bởi thế, em xin giới thiệu đến Quí TĐCTT của em, ai muốn vào Chầu Chúa trong ngày, bất cứ ở nơi đâu, hay muốn Thánh Thể hiện diện suốt ngày trong nhà mình một cách trực tuyến, thì hãy bấm vào cái link ở cuối email này.

Riêng những anh chị nào tham dự 2 (hay 1) giờ cầu nguyện của nhóm (12 giờ trưa và 3 giờ chiều), xin chúng ta bấm vào cái link ấy, để nhờ đó buổi cầu kinh 2 lần trong ngày của TĐCTT chúng ta càng trở nên linh thiêng trước Thánh Thể.

Giờ đây, anh chị em TĐCTT nào có thể, hãy bắt đầu tiến vào Chầu Chúa để "xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới" đang ở trong Mùa Đại Dịch Covid-19 càng ngày càng lây nhiễm và sát hại nhân loại hơn bao giờ hết. Amen!

em tĩnh

https://www.facebook.com/FatherRocky/videos/226260358784924/  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 4, 2020 at 2:09 PM
Subject: Re: Tuần Thánh 2020 với ĐTC Phanxicô và Phụng Vụ trong Mùa Đại Dịch với Cha Quốc Linh
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com> 

Quí TĐCTT thân thương của em,

 

Em mới checks lại world clock thì hình nhữ bên Roma mới đổi giờ, thay vì đi trước California 8 tiếng, như hôm Thứ Sáu 27/3/2020, lúc chúng ta theo dõi livestream ĐTC và Giáo Hội cầu nguyện tối hôm ấy, nay đi trước 9 tiếng, hay 7 tiếng trước Texas và 6 tiếng trước New York....

 

Bởi thế, em xin thông báo lại gấp để quí anh chị nào muốn tham dự Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua ở Tòa Thánh Vatican với ĐTC Phanxicô thì lưu ý nhé, kẻo bị nhỡ mất cơ hội hiếm quí này.  Và xin theo lịch trình đã được điều chỉnh (ở những số đỏ) dưới đây nhé:

 

Chúa Nhật Lễ Lá - Ngày 05/04, lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 2:00 am; Texas/Oklahoma... 4:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 5:00 am

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ này: https://youtu.be/0U0lcnet1HI


Thứ Năm Tuần Thánh - Ngày 09/04, lúc 6:00 giờ chiều ở
 Roma (California/Seattle...9:00 am, Texas/Oklahoma... 11:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 12:00 am

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc 

 

Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày 10/04: Lễ lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...9:00 am, Texas/Oklahoma... 11:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 12:00 am

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc  
   

Đàng Thánh Giá tại thềm Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ tối ở Roma (California/Seattle...12:00 pm, Texas/Oklahoma...2:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...3:00 pm

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/uPV4V1v-Zz4

 

Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh - Ngày 11/04, Lễ Vọng Phục Sinh lúc 9:00 giờ tối ở Roma (California/Seattle...12:00 pm, Texas/Oklahoma...2:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...3:00 pm)  

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc

 

Chúa Nhật Phục sinh - Ngày 12/04 vào lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 2:00 am; Texas/Oklahoma... 4:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 5:00 am)

          Sau lễ Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi theo truyền thống.

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ này: https://youtu.be/wg7oDVeP8hs

 

em tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 3, 2020 at 11:36 AM
Subject: Tuần Thánh 2020 với ĐTC Phanxicô và Phụng Vụ trong Mùa Đại Dịch với Cha Quốc Linh
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tuần Thánh 2020 với ĐTC Phanxicô 

 

Chúng ta sắp sửa tiến vào Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua, thời điểm tột đỉnh về phụng vụ của Giáo Hội và cho đức tin Kitô giáo của chúng ta. Vậy, để có thể cử hành Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua này, nhất là trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 càng ngày càng nguy tử và sát hại trên khắp thế giới hiện nay, chúng ta, nếu có thể, hãy hướng về và tham dự trực tuyến với Tòa Thánh Vatican, do chính ĐTC Phanxicô của chúng ta cử hành, một cơ hội vô cùng hiếm quí cho chúng ta, dù chúng ta chỉ "cấm trại tại gia" trong lúc này, chứ không cần phải tốn kém và mệt nhọc sang tới tận Roma, như các phái đoàn hành hương ở các năm trước đây, hay như phái đoàn hành hương TĐCTT vào năm 2021 tới đây. 

 

Sau đây là chương trình cử hành Tuần Thánh (với Lễ Lá) và Tam Nhật Vượt Qua của ĐTC chúng ta sẽ thực hiện, nếu không xẩy ra 

 

Chúa Nhật Lễ Lá - Ngày 05/04, lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 2:00 am; Texas/Oklahoma... 4:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 5:00 am) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ này: https://youtu.be/0U0lcnet1HI

Thứ Năm Tuần Thánh - Ngày 09/04, lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...9:00 am, Texas/Oklahoma: 11:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 12:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc 

Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày 10/04: Lễ lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...9:00 am, Texas/Oklahoma: 11:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 12:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc  
   

Đàng Thánh Giá tại thềm Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ tối ở Roma (California/Seattle...12:00 pm, Texas/Oklahoma...2:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...3:00 pm) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/uPV4V1v-Zz4

Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh - Ngày 11/04, Lễ Vọng Phục Sinh lúc 9:00 giờ tối ở Roma (California/Seattle...12:00 pm, Texas/Oklahoma...2:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...3:00 pm)  

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc 

Chúa Nhật Phục sinh - Ngày 12/04 vào lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 2:00 am; Texas/Oklahoma... 4:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 5:00 am) 

          Sau lễ Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi theo truyền thống.

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ này: https://youtu.be/wg7oDVeP8hs

Phụng Vụ trong Mùa Đại Dịch với Cha Quốc Linh

Theo dõi ở cái link này: facebook - Gioan Nuemenn

Vì lợi ích mục vụ chung, Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, của chúng ta đã cố gắng chọn giờ thuận tiện nhất trong ngày, bao gồm Chúa Nhật lẫn ngày trong tuần, cho các nơi, cả ở Mỹ như California lẫn Việt Nam, có thể tham dự.

 

Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Bá Quốc Linh luôn cố gắng, trong tầm tay và hoàn cảnh của mình, và vị lợi ích thiêng liêng cho giáo dân cần hơn bao giờ hết vào lúc này, đã tạo thuận lợi cho những ai khao khát thần linh.

 

Hằng ngày, vẫn ăn mặc đàng hoàng như đi lễ thật trước đây, em đã dự lễ trực tuyến ở Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles vào lúc 8 giờ sáng, do chính ĐTGM Jose Gomez chủ tế, từ ngày mai, em sang ĐT Gioan Neumann!

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 2, 2020 at 10:12 AM
Subject: TĐCTT - Chúng ta hãy cầu nguyện: cho nhau như được xin - Let's Pray
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tối hôm kia, 31/3/2020, và tối hôm qua, 1/4/2020, em nhận được 2 emails của 2 chị trong Nhóm TĐCTT của chúng ta ở Orange County. Email thứ nhất của Chị Trần Thu Hà và email thứ hai của Chị Trần Diệu Linh / Linda. Em đã trả lời ngay 2 emails của 2 chị, với tất cả lòng cảm thương của em và hứa cùng với nhóm cầu nguyện cho 2 chị, như 2 chị đã tỏ bày hoàn cảnh của gia đình 2 chị cho em:

 

Chị Trần Thu Hà: 

nha em ba nguoi o ba noi khac nhau va deu in lonely emergency "

1/ ong xa bay gio nho ben benh vien Saint Jude

2/ Thang con o Las Vegas khuya sang nay luc 3 gio phai tu mot minh lai xe vao ER cua nenh vien voi blood pressure 230 / 147  
Xin quy ACE hiep thong cau nguyen giup gia dinh Em qua tai nan.

Chị Trần Diệu Linh:

Toi dang trong tinh trang co don va lo lang qua. Xin anh chi cau nguyen cho hai con toi voi. 

Vi hai chau ngay nao cung o nha thuong tren 15 tieng, luon tiep benh nhan Convid-19

Toi lo so qua. Ba tuan khong thay mat Chau.

Ong xa toi cung dang dau

Xin anh chi cau nguyen cho chau nhe.

Toi xin cam on va goi loi tham tat ca cac anh chi trong nhom.

Xin Chua thuong xot tat ca   

 

Hằng ngày chúng ta có buổi Cử Hành LTXC 3 giờ chiều bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Chúng em luôn nhớ cầu nguyện theo ý chỉ của anh chị em nào xin, như 2 chị trên đây. Hôm qua chúng em đã cầu cho gia đình của Chị Trần Thu Hà rồi. Hôm nay chúng em sẽ cầu cho gia đình của Chị Trần Diệu Linh nữa. Ai cần chung nhóm cầu nguyện xin cứ cho em biết. Rất tiếc em không thể biết hết được hoàn cảnh của từng anh chị em mà gọi hỏi thăm. Nhưng đã biết thì cầu.

 

Ngoài ra, chúng em thỉnh thoảng vẫn cầu nguyện chung cho anh chị em TĐCTT nào đó mà chúng em không biết, không ngỏ ý xin hay ngại không xin, đang chịu gian nan khốn khó về thân xác, tâm hồn, gia đình và xã hội. Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và biết được những gì tốt nhất và lợi nhất cho từng người thực hiện cho họ, nhất là ban cho họ một đức tin chữa lành và biến đổi, cho dù vẫn cứ tiếp tục trải qua thử thách.


Mới đây Nhóm TĐCTT chúng ta còn có thêm 1 buổi kinh nguyện nữa vào chính ngọ hằng ngày. Ngày nào cũng trên 30 anh chị em tham dự. Tuy nhiên, mấy ngày nay buổi kinh nguyện 3 giờ chiều đã được nhiều anh chị em tham dự hơn cả giờ kinh chính ngọ nữa. Chẳng hạn mới hôm qua có tới 40 anh chị em. Tạ ơn LTXC. 


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 31, 2020 at 5:13 PM
Subject: Đạo Binh Thương Xót trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19
To: <tdctt-hsttm@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT HSTTM chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Quí AC ơi, Nhóm TĐCTT - HSTTM chúng ta được bắt đầu hình thành vào ngày Thứ Sáu 8/12/2017, ngày Nhóm TĐCTT chúng ta chính thức kết thúc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên (1917-2017), và tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernardino California, nơi Nhóm TĐCTT đã được thành lập vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009. 

 

Như quí AC đã biết, Nhóm TĐCTT - HSTTM, hay Nhóm HSTTM/TĐCTT, ám chỉ HSTTM của Nhóm TĐCTT, được lập nên theo chiều hướng của Bí Mật Fatima phần thứ 3, trong đó Mẹ cho chúng ta thấy Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, bao gồm từ giáo hoàng trở xuống giáo dân, một Đạo Binh Thương Xót là mô phạm của HSTTM/TĐCTT chúng ta.

 

Nghĩa là những ai đã dấn thân tuyên hứa làm HSTTM/TĐCTT đều phải trở nên những cảm tử quân, liều mạng cho phần rỗi vô giá không gì sánh bằng và vô cùng quan trọng của "những linh hồn cần đến LTXC hơn", nhờ đó họ đồng thời cũng bảo vệ công ơn cứu chuộc vô cùng cao quí của Chúa Kitô khỏi bị vô ích nơi họ một khi họ hư đi. 

 

Để được như vậy, thành phần HSTTM/TĐCTT liên lỉ sống Đức Tin Tuân Phục, ở chỗ, như Mẹ Maria, tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhất là những lúc chịu đau khổ thử thách, để nhờ đó LTXC có thể chẳng những hiện diện nơi họ, mà còn tỏ mình ra qua Đức Ái Trọn Hảo của họ, bằng tất cả những hy sinh đến cùng của họ, như chính Đấng đã "đến để phục vụ và hiến mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Mathêu 20:28).

 

Chúng ta đang cùng với toàn thể nhân loại đang chứng kiến thấy một biến động chưa từng thấy trong cả lịch sử của loài người cũng như của Giáo Hội hiện nay, trước Nạn Đại Dịch Cổ Vịt 19, xuất phát từ cuối năm 2019, và lộ diện vào ngày 8/12, ngày kỷ niệm thành lập Nhóm HSTTM/TĐCTT đúng 3 năm trước.

 

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, 31/3/2020, Thứ Ba Tuần V Mùa Chay, bao gồm cả Bài Đọc 1 lẫn Phúc Âm, đều cống hiến cho chung nhân loại cũng như cho Giáo Hội một cách có thể được cứu chữa trong Nạn Đại Dịch Cổ Vịt 19 rùng rợn đầy chết chóc trên khắp thế giới hiện nay, đó là hãy "nhìn lên con rắn đồng" (Bài Đọc 1 - Dân Số 21:9), tác động cần có bất khả thiếu này đã ám chỉ đến ơn cứu độ nơi Chúa Kitô trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai" (Gioan 8:28).

 

Nếu "kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống", như lời Thiên Chúa hứa qua Moisen trong Bài Đọc 1 hôm nay là gì, nếu không phải hãy nhìn vào cái hậu quả (con rắn đã cắn dân chết), để nhận biết vì sao mình bị nó cắn để ăn năn thống hối"Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn".

 

Tuy nhiên, trong mùa đại dịch cổ vịt 19 này, chúng ta có nghĩ rằng cả thế giới này, như Thành Ninive ngày xưa, đồng loạt ăn năn thống hối từ vua đến dân bao gồm cả thú vật (xem Giona 3:1-10) ngay sau khi nghe tiên tri Giona loan báo hình phạt 40 ngày sắp xẩy ra cho họ hay chăng? Cho dù họ đang bị đại dịch cổ vịt 19 bách hại (nhiễm) và sát hại (chết), càng ngày càng dữ dội và ác nghiệt, bất chấp cả một đất nước vẫn tự hào mình là đệ nhất cường quốc, là trên hết trên thế giới chúng ta đang sống này, cũng không kịp chống đỡ, dù đã thấy trước, đến độ cho tới nay đã thực sự hầu như bất khả chống đỡ, thế nên, vào giây phút em viết email tới đây, cường quốc trên hết Mỹ quốc này đã bị đại dịch cổ vịt 19 bách hại 186,633 (trường hợp bị nhiễm) và sát hại 3,833 (trường hợp bị chết), khiến đại cường quốc vẫn từng nhúng tay vào quyền lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới từ trước đến nay này, trong đó có cả VN thân yêu của chúng ta, đã trở thành đệ nhất cường quốc bị nhiễm và đệ tam quốc gia bị chết (sau Ý - 12,428 và Tây Ban Nha - 8,464, hôm nay đã qua mặt Pháp - 3523, do đó đã đoạt huy chương đồng trong thế vận hội đại dịch cổ vịt 19).

 

Em không nghĩ sẽ có một "dấu chỉ Giona" (Mathêu 12:39) thời đại, kể cả ở giữa một cơn sóng thần cổ vịt 19 hiện nay, như ở Ninivê ngày xưa! Vậy thì làm sao có thể cứu thế giới này đây, nếu không phải nhờ đến một Đạo Binh Thương Xót, như Mẹ Maria đã thực hiện ở Bí Mật Fatima phần 3, một Đạo Binh Thương Xót bao gồm tất cả những tâm hồn nhận ra dấu chỉ thời đại, nên chẳng những biết đáp ứng ngay, bằng cách ăn năn thống hối tội lỗi của mình, nhờ đó, mới xứng đáng tỏ lòng cảm thương anh chị em mình, những con người đang trải qua gian nan khốn khổ hiện nay bởi đại dịch cổ vịt 19, bằng cách, hiệp với giá máu vô cùng châu báu của Chúa Kitô, cầu nguyện (kèm theo cả hy sinh hãm mình đền tội thay cho họ nữa mới đủ), để kẻ bị nhiễm chưa chết, hay kẻ bị nhiễm sắp chết, nhất là những ai bất chấp chết chóc ..., cứ tiếp tục sống bất cần đời sau, biết nhìn lên "Đấng đã bị họ đâm thâu" (Gioan 19:37).


Tóm lại, em xin thiết tha nhắc nhở và kêu gọi quí anh chị TĐCTT-HSTTM hãy chộp bắt ngay lấy cơ hội hiếm quí hiện nay, là tình trạng sóng thần cổ vịt 19 toàn cầu này, như một cơ hội đầu tư nước trời đang có lợi hơn bao giờ hết, để HSTTM/TĐCTT chúng ta sống đức tin tuân phục, bằng lòng tin tưởng của mỗi người chúng ta vào LTXC, hơn bao giờ hết và hơn ai hết, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhờ đó LTXC, qua đức ái trọn hảo của chúng ta, được tỏ hiện cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" trong lúc này. Amen.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 31, 2020 at 11:10 AM
Subject: Re: TĐCTT vẫn vui tươi sinh động trong Mùa Đại Dịch
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa Nhóm TĐCTT chúng ta ngay trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này. Nhờ đó, TĐCTT chúng ta vẫn vui tươi sinh động hơn nữa, một cách quốc tế theo chiều hướng "Giáo Hội liên gia", hơn là chỉ ở địa phương của mình thôi. Ở chỗ nhiều anh chị em ở các nơi (Miền Đông Bắc Hoa Kỳ - New York, Miền Tây Bắc Hoa Kỳ - Seattle Washington, Miền Trung Nam Hoa Kỳ - Texas, và Miền Tây Nam Hoa Kỳ - California cả nam lẫn bắc), đã tham gia 2 Buổi Cầu Nguyện hằng ngày của nhóm: Giờ Kinh Chính Ngọ (12 giờ trưa) và Giờ Kinh Thương Xót (3 giờ chiều). 

Giờ Kinh Chính Ngọ bao giờ cũng kéo dài đúng nửa tiếng, từ 12 giờ trưa, bằng Kinh Truyền Tin, nhưng sau đó, anh chị em còn chia sẻ với nhau hơn kém 15 phút, về những gì liên hệ với Đại Dịch Cổ Vịt 19, như lời huấn dụ của ĐTC, tin tức, cảm nghiệm v.v., cho tới khoảng 12:45.

Giờ Kinh Thương Xót bao giờ cũng được bắt đầu từ 3 giờ trưa, và kéo dài tối đa 45 phút, sau đó, anh chị em tham gia còn chia sẻ thêm với nhau về Lời Chúa, về cảm nghiệm sống thời đại dịch, và cập nhật tin tức liên quan đến tình hình Đại Dịch Cổ Vịt 19 căn cứ vào các nguồn thống kê khả tín nhất, có ngày phần chia sẻ phụ thêm sau giờ kinh này kéo dài cả nửa tiếng, mãi tới 4:15 mới chịu chia tay nhau, hẹn nhau ngày mai...

TĐCTT vẫn vui tươi sinh động với nhau, theo biểu tượng của Cây Thánh Giá: chiều kích vertical hướng lên (cây gỗ nằm dọc) là hướng lên Chúa, qua kinh nguyện dâng lên Ngài; chiều kích horizontal hướng bằng (cây gỗ nằm ngang), bằng cách anh chị em trong nhóm cùng hiệp thông và liên kết với nhau trong Chúa

TĐCTT vẫn vui tươi sinh động với nhau ở chiều kích nằm ngang horizontal này, được thể hiện chẳng những ở việc anh chị em chủ động và tích cực hào hứng liên kết với nhau cầu kinh, mà còn bao gồm cả việc nhớ đến nhau và gọi thăm nhau nữa. Chưa hết, còn có một số chị vẫn tiếp tục đóng góp cho quĩ trụ sở TĐCTT hay quĩ truyền giáo 2020, thậm chí vẫn ghi danh (3 ở San Jose California) tham dự Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 (14/10 - 4/11/2020).

Riêng về việc đóng góp: trước hết cho quĩ trụ sở TĐCTT, Chị Huỳnh Thanh đã tặng 200 MK hôm 28/2/2020, ngày an táng chồng của chị, xin cám ơn chị Huỳnh Thanh, cho dù nghèo nàn và tốn kém về việc hậu sự của chồng mà vẫn rộng lòng và mở lòng đóng góp phần của mình với công việc chung của nhóm, và như thế quĩ trụ sở TĐCTT lên trên 65 ngàn 1 chút: $65,040.00.  Việc tìm kiếm các bất động sản để thiết lập một Trung Tâm LTXC 3 in 1, trong đó có cả trụ sở TĐCTT, chỉ tạm dừng từ khi có lệnh "cấm trại tại gia" của Thống Đốc California giữa Tháng 3 thôi, và sẽ tái tục khi được phép. Hy vọng tới khi đó, chúng ta có được một số bất động sản nào đó trong cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra bởi Đại Dịch Cổ Vịt 19 hiện nay.

Sau nữa về quĩ truyền giáo 2020, có 2 chị đã gửi tin nhắn cho em giữa lúc mọi người đang "cấm trại tại gia", xin em cho biết viết check cho ai và gửi về đâu. Sau đó 1 tuần, em đã nhận được 2 cái checks: 1 check 500 MK ngày 29/3/2020 từ Chị Hồ Trương Hằng , TĐCTT XXIV - 2017, ở Grand Prairie thuộc Nhóm TĐCTT GP Dallas TX, và 1 check 100 MK ngày 30/3/2020 từ chị Đặng Tammie, TĐCTT XXXVII - 2019 ở Orange County California. Em xin hết lòng cám ơn 2 chị đã bất chấp Đại Dịch Cổ Vịt 19 đang hoành hành gây lo âu, hoảng sợ, lây lan và chết chóc càng ngày càng kinh hoàng, vẫn tiếp tục nghĩ đến sứ vụ truyền giáo của quí chị, bằng số tiền quí chị đã gửi cho chung nhóm qua em. Vì quí chị đã lưu ý tới email em nhấn mạnh rằng, cho dù nhóm không thể thực hiện chuyến đi như năm 2016 và 2018, vì Đại Dịch Cổ Vịt 19, nhưng nhóm vẫn truyền giáo bằng quĩ truyền giáo của mình, do anh chị em trong nhóm đóng góp. Nhờ số tiền của 2 chị mà tổng quĩ truyền giáo của nhóm, được tường trình lần đầu tiên vào ngày 16/3/2020 là 2,200.00, nay là 2,800.00. Tạ ơn LTXC và cám ơn 2 chị. 

"Hãy tiếp tục tin tưởng giữa lúc khóc lóc, ngay cả khi thấy dường như chết chóc đã thắng thế.

Hãy cất đi tảng đá khỏi cõi lòng của các con!

Hãy để cho Lời Chúa mang lại sự sống ở những nơi xẩy ra chết chóc".

(ĐTC Phanxicô; Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay 29/3/2020)

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 11:25 AM
Subject: Các Links để dự lễ Livestream
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Nói chung, cả thế giới chúng ta đang sống đang hoảng sợ trong Mùa Đại Dịch Covid-19 đầy lây lan và chết chóc, nhất là ở những quốc gia Kitô giáo có độ lây lan hàng đầu trên thế giới, không kể Trung quốc thì Ý quốc đứng thứ 2, Hoa Kỳ đứng thứ 3, và Tây Ban Nha thứ 4 v.v. Chính vì thế, để có thể ngăn chặn đà tăng tốc càng lây lan càng chết chóc, cho dù vì thế mà kinh tế khắp thế giới và ở Hoa Kỳ có bị khủng hoảng trầm trọng (sắp đến lúc phải nói chưa từng thấy), cả chính quyền lẫn giáo quyền đều phải ban hành những biện pháp bất đắc dĩ: chính quyền thì công dân "cấm trại tại gia", giáo quyền thì giáo dân "Giáo Hội tại gia". 

Phần chúng ta, vừa là công dân vừa là  giáo dân, dù "cấm trại tại gia" nhưng lại có thể lợi dụng biến gia đình mình thành "Giáo Hội tại gia". Bằng cách:


Đối với nhau trong gia đình, vợ chồng và con cái, được gần gũi nhau nhiều hơn bao giờ hết: bố mẹ không có việc, con cái không đi học, nên có nhiều giờ sinh hoạt với nhau, như ăn uống với nhau, đọc kinh với nhau, những gì mà trước đó có thể đã bị bỏ bê hay bất khả một cách nào đó hay bởi một lý do nào đó.


Đối với Chúa trên cao, chúng ta có nhiều giờ hơn để đọc Lời Chúa kỹ hơn, kèm theo suy niệm thấm thía hơn, có giờ đọc bài chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa dài dòng nhưng chi tiết hơn, có giờ theo dõi tin tức của Giáo Hội hơn, kẻo con cái trong nhà mà chẳng biết gì về gia đình Giáo Hội của mình, có giờ để dự lễ ở các nơi trên thế giới chưa bao giờ có và chưa bao giờ tới, mỗi ngày dự bao nhiêu lễ cũng được, tùy nghi, có giờ đọc kinh chung với nhóm này nhóm kia v.v. 

Tạ ơn LTXC đã cho riêng Nhóm TĐCTT chúng ta đã đông đảo tham gia 2 buổi cầu nguyện hằng ngày: 1- Buổi Cử Hành Mầu Nhiễm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi vào lúc 12 giờ trưa, giờ Chúa Kitô Nhập Thể Làm Người, để cầu xin trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay, từ 18/3 tới 11/4/2019; 2- Buổi Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Kitô Tử Giá Cứu Độ, để "xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới".


Riêng em, trong những ngày qua, em được liên tục tham dự Thánh Lễ online (livestream): Chúa Nhật 22/3 ở Manila Phi Luật Tân với Đài Chân Lý Á Châu Việt ngữ, vào lúc 4 giờ chiều California; Thứ Hai 23/3 ở Nhà Thờ Kiếng Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange California, do ĐGM Keven Vann chủ tế, vào lúc 8:30 sáng; Thứ Ba 24/3 ở Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles, do ĐTGM José Gómez chủ tế, vào lúc 8 giờ sáng; Thứ Tư 25/3 ở Nguyện Đường Nhà Khách Thánh Matta ở Vatican, do ĐTC Phanxicô chủ tế, vào lúc 7 giờ sáng bên Roma và 11 giờ đêm hôm trước ở California; Thứ Năm 26/3 ở  ở Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles vào lác 8 giờ sáng là giờ thuận lợi cho em.

 

Sau đây em xin chia sẻ với quí anh chị một số cái links mà em đã sử dụng để dự lễ trên đây, để tùy nghi quí anh chị sự dụng khi cần nhé. Nếu dự lễ tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng phần Phụng Vụ Lời Chúa kèm theo bài chia sẻ em gửi hằng ngày từ chiều hôm trước, hay của bất cứ từ đâu, khi các bài đọc và bài giảng đang được đọc lên. 

 

1- Lễ Livestream ở Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles, do ĐTGM José Gómez chủ tế, vào lúc 8 giờ sáng hằng ngày, bằng Tiếng Anh

https://www.facebook.com/pg/lacatholics/videos/?ref=page_internal  

2- Lễ Livestream ở Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô GP Orange California, vào lúc 5:30 giờ chiều hằng ngày, bằng Tiếng Việt, hay 8:30 am bằng Tiếng Anh do Đức Cha Kevin Vann chủ tế

https://www.facebook.com/FatherRocky


3- Lễ Livestream ở Nguyện Đường Nhà Khách Thánh Matta ở Vatican, do ĐTC Phanxicô chủ tế, bằng Tiếng Ý, vào lúc 7 giờ sáng bên Roma và 11 giờ đêm hôm trước ở California 

https://www.romereports.com/en/categories/mass-in-santa-marta/  

 

4- Lễ Livestream ở Đài Phát Thanh Vatican Roma với Ban Việt Ngữ vào lúc 4 giờ chiều California Thứ Tư, Thứ Sáu và Chúa Nhật, bằng Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=f3-SkYFZn_s

 

Về sự kiện Thứ Sáu 27/3/2020 ở Roma, như ĐTC thông báo và mời gọi tham dự, bao gồm 1- việc lắng nghe Lời Chúa, 2- Chầu Thánh Thể, và 3- Lĩnh Phép Lành Ơn Tòan Xá ngài ban, vào 6 giờ chiều ở Roma, nhưng là vào lúc 10 giờ sáng California, Seattle WA v.v.; 12 giờ trưa Texas, Oklahoma vv.; 1 giờ chiều New York, Pennsylvania và các vùng cùng múi giờ. Xin bấm vào cái link dưới đây của Đài Vatican Việt Ngữ

Kính mời lãnh nhận Phép Lành “Urbi et Orbi” do ĐTC ban vào lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 27/03  

Lời Khuyên: chúng ta nên vào sớm khoảng 15 phút để vừa sửa soạn bài đọc và suy niệm của ngày hôm ấy nếu cần, nhất là để đề phòng có những trục trặc hay cần giờ tìm kiếm thêm, sau khi đã bấm vào cái link được giới thiệu.


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 22, 2020 at 8:41 AM
Subject: Re: TĐCTT - Cầu Kinh Mân Côi trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Để phong phú hóa, ý nghĩa hơn, và chủ động tham dự hơn đối với buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô (Mùa Thương) vào 12 giờ trưa hằng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Thứ Tư 18/3/2020 đến hết Thứ Bảy Tuần Thánh 4/4/2020 (nếu cần sẽ tiếp tục sau), một diễn tiến thiêng liêng đã và đang được đông đảo anh chị em TĐCTT càng ngày càng hưởng ứng và đáp ứng, em xin được thêm 2 kinh nguyện về Thánh Thể và phân chia thêm anh chị em phụ trách các kinh nguyện trong buổi Cầu Kinh Mân Côi (Pray Rosary daily như Mẹ Maria kêu gọi ở Fatima cả 6 lần hiện ra ở Fatima 1917) của chúng ta.

Phân Nhiệm:

(Em xin phép tạm phân nhiệm dưới đây, nếu cần thay đổi chúng ta sẽ thực hiện trước khi bắt đầu trưa nay nhé)

MC: Lạy Chúa, là Tình Yêu vô cùng nhân hậu, Chúa không thể nào không yêu, đến độ Chúa yêu thương cả loài người tạo vật vô cùng thấp hèn và xấu xa tội lỗi chúng ta, và đã hóa thân nhục thể làm người như chúng con để có thể ở với chúng con, bằng cách Chúa đã hóa ra như không, nhập thể trong lòng dạ trinh nguyên của một Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, khi Mẹ được Tổng Thần Gariel truyền tin:

1- Kinh Truyền Tin:

Chị Nguyễn Thu Hải (Maryland) Nguyện Kinh Truyền Tin

Chị Phạm Ngọc Anh (Orange County CA) đọc 3 Kinh Kính Mừng xen kẽ 

MC: Lạy Chúa, bằng việc nhập thể trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria, Chúa đã được cung cấp một thân xác như chúng con, cũng có máu có thịt để nhờ đó Chúa có thể hiến mình làm giá chuộc muôn dân, và ban sự sống viên mãn cho những ai thuộc về Giáo Hội Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể. Bởi thế, giờ đây, chúng con thật lòng khao khát rước lấy Chúa một cách thiêng liêng, xin Chúa thương ngự đến cõi lòng nhỏ bé tin yêu phó thác của chúng con:

2- Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô

Chị Nguyễn Phượng (Orange County CA)

MC: Lạy Chúa, Chúa đã mặc lấy nhân tính của chúng con nói chung và thân xác như chúng con nói riêng, không phải chỉ để ở cùng chúng con như một Emmanuel, mà còn để làm cho chúng con, qua nhân tính của Chúa được hiệp nhất nên một với thiên tính của Chúa ngay trong giây phút Mẹ Maria thưa xin vâng, được hiệp thông thần linh với Cha trên trời, Đấng đã tỏ hết Tình Yêu vô cùng Nhân Hậu của Ngài ra nơi Cuộc Khổ Nạn và Tử Giá của Chúa, Đấng đã bị đâm thâu bởi tội lỗi của chúng con, bởi thế chúng con cần phải liên lỉ nhìn lên Chúa bằng Mầu Nhiệm Mùa Thương:

3- Chuỗi Mân Côi

Chục 1: AC Thế Lan (Gardena Los Angeles CA)

Chục 2: CC Đặng Hoa Flower Phạm Thị Liên (2 chị tham gia ngay từ ngày đầu tiên: 1 ở Fort Worth TX  và 1 ở San Jose CA)

Chục 3: AC Long Hoa (Orange County CA)

Chục 4: CC Hoàng NhaThuận Hà (2 chị ở 2 cực của Mỹ quốc: Đấng Bắc Hoa Kỳ - New York và Tây Bắc Hoa Kỳ - Seattle WA)

Chục 5: AC Đạt Hoà (San Jose CA)

MC: Lạy Chúa, cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa đã được bắt đầu ngay từ Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, đêm Chúa “buồn khổ đến chết được” (Matheu 26:38), và Chúa đã buồn khổ đến “đổ mồ hôi như máu nhỏ xuống đất” (Luca 22:44), bởi Chúa cần phải uống một chén vô cùng cay đắng, đó là Chúa nhìn thấy trước được công ơn cứu chuộc vô cùng cao quí của Chúa sẽ chẳng những trở thành vô ích đối với những linh hồn hư đi, mà còn tr nên hình phạt cho họ nữa, trong đó có cả các linh hồn bạn thân của Chúa, được Chúa tuyển chọn theo Chúa, bao gồm tất cả mọi Kitô hữu chúng con, xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, chúng con xin hết lòng ăn năn thống hối tội lỗi của chúng con, và xin Chúa cũng thương đến những ai đã lầm không biết việc xúc phạm của họ, xúc phạm Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi và cần phải được đn tạ như sau:

4- Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể

Chị Phạm Thị Hường (New York)

Chị Phạm Khánh Nancy (Orange County CA)

MC: Lạy Chúa, không có tội nào mà không có vạ. Chính Chúa đã chẳng những gánh lấy tội lỗi của loài người chúng con mà còn cả vạ của họ nữa, và Chúa đã chết đi để cứu chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, nghĩa là cả tội lẫn vạ chết chóc Tuy nhiên, chính chúng con vẫn tiếp tục gây ra tội vạ, nên không thể nào tránh được những tai ương hoạn nạn do tội lỗi chúng ta gây ra, như tai ương kinh hoàng đang xẩy ra cho thế giới văn minh nhưng duy nhân bản vô thần duy vật này phải trải qua, bởi Nạn Đại Dịch Covid chưa từng thấy hiện nay, xin Chúa thương ban cho chúng con biết tỉnh thức lại bằng những lời cầu nguyện chúng con dâng lên Chúa hôm nay đây:

5- Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN 

Đoạn 1, 3 và 5: Chị Trần Vũ Kim Liên (San Jose CA)   

Đoạn 2 và 4: Chị Lưu Ngọc Trinh (Orange County CA)

6- Lời Nguyện cho các nạn nhân qua đời bởi đại dịch covid-19

Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin Chúa thương xót các linh hồn nạn nhân qua đời trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hin nay. AmenEm tĩnh

7- Kinh Trông Cậy: 

TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga  

KINH NGUYỆN:

 Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô 

Không còn gì ý nghĩa bằng, và không còn lúc nào hơn, là ngay sau Kinh Truyền Tin  chất chứa Mầu Nhiệm và tuyên xưng Biến Cố Nhập Thể làm người có thịt có máu như loài người, chúng ta ước ao được hiệp nhất nên một với Người bằng việc Rước Lễ Thiêng Liêng, bằng Lời Nguyện của chính vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian dưới đây:

CHÚA GIÊSU ƠI,

CON TIN RẰNG CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH CỰC THÁNH NƠI BÀN THỜ.

CON KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ,

VÀ CON ƯỚC MONG ĐƯỢC RƯỚC LẤY CHÚA VÀO LINH HỒN CỦA CON!

VÌ VÀO LÚC NÀY ĐÂY CON KHÔNG THỂ RƯỚC CHÚA BẰNG BÍ TÍCH,

XIN CHÚA ÍT LÀ HÃY ĐẾN VỚI CÕI LÒNG CỦA CON MỘT CÁCH THIÊNG LIÊNG...

CON ẤP Ủ CHÚA NHƯ THỂ CHÚA ĐANG Ở ĐÓ,

VÀ KẾT HỢP TOÀN THỂ BẢN THÂN CON VỚI CHÚA.

XIN ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON LÌA XA CHÚA.

Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể  

Và cũng không còn gì ý nghĩa bằng, và không còn lúc nào hơn, là ngay sau khi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm thương xót của Người, Vị "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta ... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", nhất là bởi thành phần Kitô hữu theo văn minh Tây phương, càng ngày càng văn minh về vật chất và càng nhân bản duy nhân quyền, lại càng trở nên "lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" với Người, nên đang phải hứng chịu hậu quả kinh hoàng là đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng ta dâng Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, được Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1916 như sau: 

 "Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu

và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

 "Lạy Chúa Trời con,

con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa,

không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

 

Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19  

 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

 Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con. 

 Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 18, 2020 at 8:06 AM
Subject: TĐCTT - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi chung hằng ngày trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Good morning quí TĐCTT,  đáng lẽ giờ này em đang trên đường đi lễ 7:30 sáng  (khi bắt đầu viết email) và đã tan lễ (vào lúc viết xong email) hằng ngày. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, Giáo Phận San Bernardino của em cũng không còn lễ nữa, thậm chí nhà thờ cũng chẳng mở cửa để được vào chầu Chúa hay cầu nguyện, như một số giáo phận khác, hay ở chính giáo phận ở Roma, những nơi còn mở cửa nhà thờ. Vậy thì những ai ở trong hoàn cảnh cả ngày ở nhà, chẳng đi nhà thờ, cũng chẳng đi làm, thì phải làm gì đây? Chính Chúa Kitô đã trả lời cho chúng ta như sau: "đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem... Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."  (Gioan 4:21,24),  

 

Theo em, nếu nhà thờ chẳng những không có lễ và cũng chẳng mở cửa, chúng ta không thể đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được chữa lành tâm hồn, như trường hợp của người đàn bà tội lỗi trong thành (là Chị Mai Đệ Liên - xem Gioan 11:2; Luca 8:2) mang dầu thơm đến với Người ở nhà ông Simon người biệt phái (xem Luca 7:37-38), thì chúng ta cứ ra kín nước ở Giếng Giacóp, như người đàn bà Samaria, thế nào cũng gặp Người đang đợi chúng ta ở đó"vào giờ thứ 6" (Gioan 4:6), tức 12 giờ trưa trong ngày, và ở đó, Người sẽ tỏ mình ra cho chúng ta, chẳng những chữa lành cho chúng ta, mà còn biến chúng ta trở thành tông đồ instantly (trong chốc lát), như chị phụ nữ tội lỗi Samaria này (xem Gioan 4:28-30).

 

Bởi thế, em xin thiết tha mời anh chị em TĐCTT nào có thể, cùng nhau ra Giếng Giacóp, vào lúc 12 giờ trưa hằng ngày, từ hôm nay, Thứ Tư 18/3/2020, tới hết Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 4/4/2020, để gặp Chúa Giêsu "là Đấng cứu độ trần gian" (Gioan 4:42), như dân làng Samaria, sau 2 ngày ở với Người, đã công khai và chính thức tuyên xưng về Người, và xin Người "thương đến chúng con và toàn thế giới" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này. Lịch trình cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi tạm thời trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này và cho Mùa Đại Dịch Covid-19 này như sau:

 

1- Đúng 12 giờ trưa: nguyện Kinh Truyền Tin, 

2- Sau đó Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô Mùa Thương, bằng cách chia nhau ngắm từng chục, mỗi người phụ trách 1 ngắm nếu đủ ít là 5 người, 

3- Đọc Bản Kinh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Mùa Đại Dịch Covid-19: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

 

Mục Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi hằng ngày này chỉ tạm thời từ nay cho tới Thứ Bảy Tuần Thánh, trong và cho Mùa Đại Dịch Covid-19 này thôi, nếu cần sẽ tiếp tục sau, chứ không thay thế lệ Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót hằng ngày của chúng ta, vào lúc 3 giờ chiều là giờ tử giá của Chúa Cứu Thế. Bởi thế, tới 3 giờ chiều, những ai có thể, nhất là những anh chị em vốn tham gia từ trước đến nay, chúng ta lại qui tụ lại lần nữa, vào chính giờ chúng ta được cứu chuộc, để xin LTXC "thương đến chúng con và toàn thế giới", chẳng những trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, mà còn nhất là cứu chúng con và toàn thế giới "cho khỏi lửa hỏa ngục" nữa.

 

Thật vậy, thế giới càng văn minh tân tiến, càng tự do nhân bản, càng sợ bị tự diệt bằng chính những cái do mình chế tạo ra, như thuốc phá thai, như bom nguyên tử v.v., nhưng tự họ lại không muốn được cứu, bởi chính "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề thông điệp đầu tiên của ĐTC GP II ngày 4/3/1979), Đấng duy nhất có thể cứu họ khỏi bị diệt vong đời đời về phần hồn, bởi họ không thể và không dám đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lễ đăng quang giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978: "Don't be afraid, open wide the doors for Christ - Đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô"!

 

Bởi thế, quả thực "đây là thời điểm thương xót", đúng như ĐTC Phanxicô đã cảm nhận và nói với hàng giáo sĩ Roma ngày 6/4/2014. Có thể nói, cả thế giới đã và đang trở nên hoảng loạn  trước một con vi khuẩn tật nguyền corona, và thậm chí sợ nó hơn cả sợ Chúa Kitô nữa. Do đó, TĐCTT chúng ta, được chính lời của ĐTC GPII (17-18/8/2002 ở Balan) hình thành, trong và cho Thời Điểm Thương Xót, thì chúng ta chẳng những chú ý tới những "dấu chỉ thời đại", như dấu chỉ Đại Dịch Civid-19 này, mà còn cùng nhau trở thành một Đạo Binh Thương Xót, nhất là vào những thời khắc cần đến LTXC hơn bao giờ hết hiện nay.

 

Nếu anh chị em nào muốn tham gia Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi từ hôm nay cho tới hết Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 4/4/2020, xin bấm vào số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm mã số nhập cuộc là 753941#. Buổi cử hành tạm thời hằng ngày để cầu cho "chúng con và toàn thế giới" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này sẽ được bắt đầu đúng 12 giờ trưa với Kinh Truyền Tin. Em rất mong được tái ngộ cùng Quí TĐCTT rất thân yêu của em trong dịp này, thời điểm TĐCTT chúng ta, trong lúc nhà thờ không có lễ và có nơi nhà thờ cũng không mở cửa, cần gắn bó với nhau trong LTXC và trong vòng tay từ mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót hơn bao giờ hết. Amen.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 17, 2020 at 6:41 AM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Phụng Vụ trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Nhân loại nói chung và Giáo Hội nói riêng, cả Giáo Hội ở Tòa Thánh Vatican cũng như từng Giáo Hội địa phương nói riêng, trong có có Nhóm TĐCTT chúng ta, đang trải qua một cuộc thử thách toàn cầu gây ra bởi Đại Dịch Covid-19 (tên chính thức của Cơ Quan Y Tế của Liên Hiệp Quốc và đang được thế giới sử dụng). 

 

Nhóm TĐCTT chúng ta đã và đang cầu nguyện theo Lời Cầu cùng Mẹ Maria của ĐTC Phanxicô ngày 11/3/2020, (theo bản dịch của em gửi đi cho chung cộng đồng dân Chúa hôm 13/3/2020), trong các cuộc hội ngộ của nhóm, nhất là trong buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều từ hôm Thứ Bảy 14/3/2020 vừa qua. Nếu ai muốn đọc thêm một bản kinh nữa của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin bấm vào cái link sau đây: Thông báo: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. Vì chúng ta, cho dù sống ở đâu trên thế giới này, vẫn thuộc về Giáo Hội ở VN, nên chúng ta vẫn có thể sử dụng bản kinh này, trong buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều hằng ngày vào các ngày chẵn trong tuần (Thứ 2, 4 và 6), còn 4 ngày lẻ (1,3,5 và 7), chúng ta vẫn sử dụng bản kinh của ĐTC Phanxicô là chủ chiên tối cao của Giáo Hội hoàn vũ.

 

Để cùng nhau ngăn chặn bao nhiêu có thể tình trạng lây nhiễm độc hãi nguy tử của Đại Dịch Covid-19, chiều hướng chung của từng tiểu bang và chung Mỹ quốc đã có những biện pháp mạnh tay và cứng rắn, thậm chí có nơi còn bị giới nghiêm nữa, (chứ không chỉ bị phong tỏa hay cách ly), như trường hợp ở San Jose California bị giới nghiêm bắt đầu từ đêm 16/3/2020. Về lãnh vực tôn giáo, các Giáo Phận cũng cần phải tuân theo chỉ thị của chính quyền địa phương, nên có những giáo phận không có lễ (suspension) hay có lễ nhưng không buộc tham dự (dispension). Xin quí anh chị theo dõi tình hình các giáo phận ở cái link sau đây: Do we have Mass? Coronavirus closures and dispensations in US dioceses. Những nơi có Nhóm TĐCTT của chúng ta không có lễ như TGP Seattle Washington, GP San Jose California, GP Arlington Virginia, GP Dallas Texas, GP Orange California v.v. Riêng GP San Bernardino California của chúng em vẫn còn lễ hằng ngày và vẫn được rước lễ bằng tay. 


Vậy, nhân dịp này, những anh chị em TĐCTT nào, ở những GP không có lễ (suspension), hay ở những GP không buộc đi lễ (dispension), xin mời quí anh chị, chẳng những thực hành việc Rước Lễ Thiêng Liêng như ĐTC Phanxicô khuyên chúng ta trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay hôm 15/3/2020 vừa rồi, mà còn có thể chung Nhóm TĐCTT dâng lễ thiêng liêng như sau: Phần Phụng Vụ Lời Chúa, xin đọc và nghe bài chia sẻ (vừa bằng văn bản vừa bằng âm thanh) em gửi cho chung cộng đồng dân Chúa hằng ngày, trong đó bao gồm cả Nhóm TĐCTT, như có khá nhiều anh chị TĐCTT khắp nơi vẫn đang đón nhận mà em biết. Phần Phụng Vụ Thánh Thể, xin tham gia buổi Cử Hành LTXC 3 giờ chiều với nhóm, vì theo tinh thần và tính cách của việc cử hành này, cũng như của nội dung của chính Chuỗi Thương Xót, thì khi chúng ta lần Chuỗi Thương Xót là chúng ta theo format / công thức dâng lễ ("con xin dâng lên Cha Mình vá Máu..."), như ở phần Phụng Vụ Thánh Thể vậy. 

 

Trong buổi cử hành LTXC hằng ngày của TĐCTT chúng ta, liên tục từ ngày 1/1/2015 đến nay, về nội dung, ngoài Chuỗi Thương Xót là chính, chúng ta còn nghe Lời Chúa mở đầu, kèm theo 1 chút chia sẻ, và sau Chuỗi Thương Xót, chúng ta còn nguyện kinh phụng vụ ban chiều một chút, kèm theo những lời cầu cho nhau, như cho những anh chị em có ngày quan thày hoặc sinh nhật trong nhóm, cho những LH qua đời hay những ai xin cầu nguyện, cầu cho Giáo Hội và thế giới tùy lúc, rồi sau đó đọc bản kinh cầu cho Đức Thánh Cha, kinh Tổng Thần Micae cầu cho Giáo Hội (mới tạm thời thêm cách đây mấy tháng trong tình hình Giáo Hội hiện nay), đọc Kinh Tuần Bảy Kính Đức Mẹ theo ngày trong tuần, và kết thúc bằng Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat với Mẹ Maria để tri ân cảm tạ LTXC, trước khi nguyện Kinh Trông Cậy, và tiếp theo là tâm tình chia sẻ của anh chị em tham dự về Lời Chúa hay về cảm nghiệm sống đạo, hoặc về tình hình Giáo Hội và thế giới, rất hào hứng và bổ ích. Đôi khi kéo dài tới 4:15 hay thậm chí 4:30, từ 3 giờ!


Nếu anh chị em TĐCTT nào muốn lợi dụng dịp hiếm lễ trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này để tham gia buổi cử hành LTXC hằng ngày với chúng em, xin bấm số điện thoại 712-451-0011, sau đó bầm mã số 753941#, thế thôi. Hy vọng Nhóm TĐCTT chúng ta, lợi dụng Mùa Đại Dịch Covid-19 này, càng đông đảo hơn nữa trong việc tham dự Thánh Lễ thiêng liêng hằng ngày của chúng ta tại Đền Thánh LTXC (vì chính LTXC là Đền Thánh, là Trung Tâm Hội Ngộ của Nhóm TĐCTT từ trước đến nay), bằng truyền thông: 1- Phần Phụng Vụ Lời Chúa bằng việc đọc và nghe bài chia sẻ em đã soạn dọn, trước hết và trên hết cho riêng Nhóm TĐCTT từ ngày 25/3/2018, gần 2 năm trước, sau đó mới tiện gửi chung cho cộng đồng dân Chúa, không ngờ lại được đắt hàng đến như vậy; và 2- Phần Phụng Vụ Thánh Thể, bằng việc tham sự cử hành LTXC lúc 3 giờ chiều với nhau, như em đã trình bày kèm theo information để có thể vào tham dự trên đây nhé. 


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 13, 2020 at 2:50 PM
Subject: TĐCTT trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Cùng với toàn thể nhân loại, TĐCTT chúng ta không phải chỉ sống trong Mùa Chay, mà đồng thời đang sống trong Mùa Đại Dịch Covid-19 nữa. Chúng ta cảm thấy ra sao trước hiện tượng Covid-19 bất ngờ xẩy ra một cách lạ lùng đầy nguy tử hiện nay nhưng lại khó phòng chống? 

Chúng ta đã thấy Tòa Thánh Vatican đã đóng cửa Đền Thờ Thánh Phêrô và Quảng Trường Thánh Phêrô từ đầu tuần này, 9-10/3/2020, nhưng chỉ cho đến Thứ Bảy ngày 4/4/2020, áp Chúa Nhật Lễ Lá. Chúng ta cũng thấy TGP Seattle ở tiểu bang Washington, nơi có nhiều người chết đầu tiên và hơn hết vì đại dịch Covid-19, bãi cả lễ Chúa Nhật, trong khi GP Portland Oregon sát bên trên vẫn tiếp tục Thánh Lễ Chúa Nhật, nhưng vẫn theo chiều hướng của vị thống đốc tiểu bang này là không tụ tập quá 250 người (Thánh Lễ có thể tán mỏng cho ít hơn 250), cho đến ngày 8/4/2020.  Chúng ta cũng thấy Hoa Kỳ cũng cấm 26 quốc gia Âu Châu không được nhập cảnh Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày, từ 13/3 cho tới 11/4/2020. Chúng ta thấy cả 3 nơi, Tòa Thánh Vatican, TGP Portland OR và lệnh cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đều được kết thúc vào tiến bán Tháng 4/2020. Như thế có nghĩa là gì? Nếu không phải tất cả đều hy vọng rằng cho tới thời điểm ấy đại dịch Covid-19 đã hết hay gần hết

Phần nội bộ TĐCTT của chúng ta, mãi tới cuối Tháng 4/2020 chúng ta mới có Khóa LTXC đầu tiên trong năm ở GP Dallas TX. Chúng ta còn có chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 mãi tới giữa Tháng 10/2020. Như thế thì lịch trình sinh hoạt trong năm 2020 của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống đức tin tuân phục, đức ái trọn hảo và niềm vui thương xót, đừng để cho bất cứ một sự gì, cho dù là đại dịch Covid-19 hiện nay, có thể làm chúng ta lo sợ đến độ bất an và bỏ sinh hoạt, trái lại, hãy lợi dụng chính những lúc gian nan thử thách này để chứng tỏ đức tin của chúng ta, với một tâm hồn bằng an vui sống, một đức tin được thể hiện qua đức ái trọn hảo (xem Galata 5:6), ở chỗ chẳng luôn thương cảm các nạn nhân của đại dịch Covid-19, mà nếu cần sẵn sàng dấn thân phục vụ họ nữa. Chung Nhóm TĐCTT, kể từ ngày mai, Thứ Bảy (Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của chúng ta), 14/3/2020, sẽ đọc bản kinh của ĐTC GPII về đại dịch Covid-19, chẳng những trong giờ kinh LTXC 3 giờ chiều mà còn trong các cuộc hội ngộ ở các nơi nữa, ít là cho đến Lễ Chúa Kitô Phục Sinh 12/4/2020 nhé.

 

Ôi Maria,/ xin Mẹ tiếp tục chiếu tỏa trên cuộc hành trình của chúng con/ như là một dấu hiệu của ơn cứu độ và của niềm hy vọng/.

Chúng con xin ký thác bản thân của chúng con cho Mẹ/ là Sinh Lực của Bệnh Nhân/.

Ở dưới chân Thánh Giá/ Mẹ đã vững vàng tin tưởng/ tham phần vào cuộc khổ đau của Chúa Giêsu/.

Mẹ là Sự Cứu Độ của Dân Thành Rôma,/ biết được rằng chúng con đang cần đến những gì/.

Chúng con tin rằng,/ Mẹ sẽ đáp ứng,/ như Mẹ đã thực hiện ở Cana xứ Galilê,/ để niềm vui và hoan lạc được trở lại sau thời khắc thử thách này/.

Lạy Mẹ của Tình Yêu Thần Linh,/ xin giúp chúng con biết tuân hợp bản thân mình với ý muốn của Chúa Cha,/ và làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng con/:

Đó là Người đã nhận lấy cho mình/ những khổ đau của chúng con,/ cùng gánh vác những nỗi sầu thương của chúng con/,

để nhờ Thánh Giá,/ Người mang lại cho chúng con niềm vui Phục Sinh/. Amen/.

Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa/, chúng con tìm đến ẩn náu dưới sự chở che của Mẹ/.

Xin Mẹ đừng chê chối những lời van xin của chúng con/ - những con người đang bị thử thách - / 

 và xin Mẹ hãy giải cứu chúng con/ cho khỏi mọi hiểm nguy,/ Ôi Trinh Nữ hiển vinh và diễm phúc/.

 

 em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót