THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM THÁNH GIA HUYNH ĐỆ 2021

 

TĐCTT - Đại Dịch Covid-19: Cầu Nguyện

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 31, 2021 at 10:14 AM
Subject: Cầu Cho một chị cùng hành hương đã mới Bị Covid-19
To: Nhóm Hành Hưong 2021

Quí AC TĐCTT Hành Hương 2021 rất thân thương của em,

Một trong 24 người trong phái đoàn hành hương 2021 của chúng ta, khi đi hành hương không sao, nay mới bị nhiễm covid-19,
như chị vừa mới gửi tin nhắn cho em vào lúc 12:05 am hôm nay, đó là Chị Trần Xuân Hường.

"Thưa anh chị !
Em vừa thử COVID !
Em bị COVID ! Anh chị cầu nguyện cho em với 
Xin nhóm cầu nguyện cho em
Thân ái"

 

Chị Trần Xuân Hường trước Cửa Thánh của Đền Thờ Gioan Latêranô chiều ngày 18/11/2021

 

Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho chị nhé.
Hy vọng với những mũi chích ngừa đã gia tăng kháng thể trong mình, thì triệu chứng của biến chủng omicron không dữ dội bằng delta,
người chị em của chúng ta sẽ tai qua nạn khỏi thôi - chỉ là một dịp để càng tin tưởng gắn bó vào LTXC bằng lời nguyện cầu thôi.
trong buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều nay, Nhóm sẽ cầu nguyện cho chị.

em tĩnh

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 28, 2021 at 6:40 AM
Subject: TĐCTT được hưởng ân phúc Tuần Cửu Nhật Mùa Vọng Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa VN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>, mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm qua em đã nhận được tin nhắn từ viber của Sơ Hoàng Hoạch Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Việt Nam, 

vị nữ tu đại diện nhà dòng đã dẫn chúng ta đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở Giáo phận Hưng Hóa trong cả 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 (Phù Yên và Mai Sơn) và II - 2018 (Sapa).


"Con chào bác. Bác ơi, hôm nay ngày khởi đầu năm phụng vụ mới, khởi đầu Mùa vọng, mùa hy vọng với tâm tình tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Mọi thành viên trong Hội dòng chúng con bắt đầu làm tuần cửu nhật đến hết ngày 6/12 để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho những ân nhân của chúng con, trong đó có bác ạ. Mỗi ngày chúng con dâng lên Chúa thánh lễ, chuỗi mân côi, chuỗi LCTX, lời nguyện tắt, viếng thánh thể, những hy sinh như những bó hoa thiêng dâng lên Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria.  Chúng con xin bác hiệp ý cầu nguyện với chúng con nhé."


 

Sơ Hoạch đã ra tận phi trường Nội Bài ngày 6/10 đón phái đoàn 30 TĐCTT 2018 kèm theo cả thức ăn bữa trưa cho phái đoàn


Em đã đại diện nhóm hồi âm cho Sơ như sau:  


"Cám ơn Sơ Hoạch nhé. Sơ ơi. Chính quý Sơ MTG HƯNG HÓA mới là ân nhân của Nhóm TDCTT chúng con. Bằng không, chúng con sẽ không thể nào có được 2 lần được tham dự vào việc truyền giáo của quý Sơ trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn của một Giáo Phận ở miền Tây Bắc Thượng Du nước Việt này vào năm 2016 và 2018. Xin quý Sơ cầu nguyện cho chúng con, xin LTXC luôn là tất cả niềm tin tưởng của chúng con nhé. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chị em MTG HƯNG HÓA. Cho con gửi lời thăm 2 sơ tổng phụ trách mà chúng con đã hân hạnh được gặp nữa".


Anh chị em TĐCTT ở Orange County, Los Angeles và San Bernadino tham dự hành trình truyền giáo xuyên Việt II - 2018 đón tiếp Sơ Tổng Phụ Trách Mai Hà (giữa 3 Sơ) và 2 Sơ MTG Hưng Hóa ở nhà Chị Trần Kim Oanh trưa ngày 19/1/2019.

Như Sơ Hoạch kêu gọi, chúng ta hiệp thông Tuần Cửu Nhật với Quí Sơ Mến Thánh Giá Hưng Hóa nhé, để cầu nguyện cho chung hội dòng của Quí Sơ và công cuộc truyền giáo rất hy sinh lao nhọc ở nhiều nơi của Quí Sơ.


em tĩnh








From: Therese Nguyen <phuongnguyen0320@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 9:12 PM
Subject: TÂM TÌNH
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính Thưa Quý Cha ,Quý Anh Chị  TĐCTT.
Con,em là Phượng ,em cám ơn anh Trưởng đã chuyển Thiệp Mời của em đến
chung nhóm chúng ta.
Nếu bây giờ ai hỏi em là đã sẵn sàng để Khấn Trọn Đời chưa ? thú thật là em
cảm thấy chưa xứng đáng,mặc dù chính em viết đơn xin Khấn,chính em cố 
gắng thuyết phục  Ban Phục Vụ để rồi từng Anh,Chị chấp thuận cho em.
Em cảm thấy đây là một quyết định táo bạo,mạo hiểm,vì biết bao điều,biết bao
cái phải.., phải.. phải tuân theo,dù là mình tự do lựa chọn không ai ép buộc.Em nghĩ anh
Tĩnh hiểu điều em nói hơn ai hết.
Nhưng rồi em lại nghĩ,mình còn các Anh Chị Em nâng đỡ,cầu nguyện,giúp sức
cho mình,nếu mình xin,như hằng ngày trong hai giờ Kinh Nguyện chúng ta đã
từng làm cho nhau.
Trước đây,em thấy trong Lễ Khấn của một Chị, có chồng,con,đôi khi cả cháu nội,ngoại .Em không có ai hết, cứ nghĩ hàng ghế có tấm bảng nhỏ " Gia Đình
chị Phượng " mà chỉ có một mình em,là em muốn chảy nước mắt.
Nếu có thể được,xin Quý Anh Chị đến với em trong ngày Trọng Đại duy nhất 
của em,nếu không thuận tiện,kính xin Quý Cha,Quý Anh Chị Cầu Nguyện cho
con,em giữ được Ơn Bền Đỗ đến giờ phút cuối cùng.
Con,em hết lòng Cảm Tạ Quý Cha,Quý Anh Chị.
Phượng






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 6:35 PM
Subject: TĐCTT Tuyên Khấn Trọn Đời vào Dòng Phan Sinh Tại Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Trong Nhóm TĐCTT chúng ta có một số ơn gọi đặc biệt khác nhau:

1- Anh Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT I - 2009, sống ơn gọi Dòng Ba Cát Minh;

2- Sơ Trần Kim Dung, Dòng Mến Thánh Giá Vinh, TĐCTT VII - 2013 GP Vinh VN, dì của Anh Trần Việt Phát, TĐCTT IV - TGP LA;

3- Cặp AC Hiệp Vân, TDCTT XV - 2015, đang theo đuổi ơn gọi giáo dân thừa sai ở Bolivia;

4- Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, đang tu trong Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Carthage Missouri.

5- Trên 70 anh chị em thuộc Dòng Ba Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trước kia gọi là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. Nghĩa là giáo dân chúng ta cũng hăng say nên thánh giữa đời. Tạ ơn LTXC.

 


Đến nay có thêm một ơn gọi nữa là ơn gọi vĩnh viễn thuộc về Dòng Ba Phanxicô (Phan Sinh), một tổ chức của Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM) của Thánh Phanxicô Assisi Khó Nghèo. Đó là Chị Nguyễn Phượng, TĐCTT XXX - 2018 GP Orange CA.

Có một số dòng tu bao gồm cả thành phần giáo dân, chứ không phải chỉ riêng có những tu sĩ và linh mục của hội dòng, như Dòng Ba Đaminh, Dòng Ba Phanxicô, Dòng Ba Cát Minh và Dòng Ba Mẹ Chúa Cứu Chuộc (trước kia được gọi là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công). Tổ chức Dòng Ba này nhắm mục đích giúp cho những tâm hồn nào đang ở ngoài đời, nhất là trong đời sống gia đình, vẫn có thể theo đuổi sự trọn lành tu trì, theo tinh thần và đặc sủng của hội dòng mình tuyên khấn.

Chúng ta hảy cầu nguyện cho Chị Nguyễn Phượng của chúng ta nhé, người chị em đã gửi thiệp vừa để thông báo và vừa mời chúng ta tham dự Lễ tuyên khấn vĩnh thệ của chị, như trong thiệp mời sau đây: 

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 5, 2021 at 9:50 AM
Subject: TĐCTT Cử Hành Thứ Bảy Đầu Tháng và Phép Lành Lên Đường Hành Hương
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam California rất thân mến của em,

Ngày mai, Thứ Bảy Đầu Tháng 6/11/2021, theo thông lệ hằng tháng, chúng ta cùng nhau cử hành Ngày Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria nhé.
Như lịch trình trước đây, chúng ta sẽ:

7:30 - Qui tụ sửa soạn
8:00 - Phụng Vụ Lời Chúa
8:45 - Tin tức nội bộ
9:00 - Kinh Mân Côi và Xưng tội (đặc biệt cho những anh chị lên đường hành hương)
9:20 - Thánh lễ và cuối lễ có Phép Lành Lên Đường Hành Hương cho quí anh chị tham dự
10:00 - Bé mạc

Xin mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu
Trong Ngày Thứ Bảy này quí anh chị hành hương đi test covid-19 để chứng thực mình negative, điều kiện tối yếu để hành hương đến Ý quốc hiện nay.
Chính hôm nay, Thứ Sáu, quí anh chị hành hương còn cần phải hoàn tất mẫu PLF bất khả thiếu cho chính phủ Ý nữa..
Xin LTXC luôn chúc lành cho chuyến hành hương lịch sử chộp bắt 2021 này của chúng con.

em tĩnh

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 5, 2021 at 5:43 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tuần Ba Ngày Cầu Nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Chị Đỗ Ngọc Huệ <huendo@yahoo.com>, Chị Hoàng Thị Thành <httc@sbcglobal.net>, Chị Trần Hiền <hoangminhvo@msn.com>, Chị Nguyễn Thị Sáng <sandyn59@yahoo.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong mùa đại dịch covid-19 đang bị quái chủng delta-21 khủng bố tấn công,

vẫn còn có được một chuyến hành hương chộp bắt 12 ngày 8-19/11/2021, thời điểm có 2 lễ về Giáo Hội

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Lateranô 9/11 và Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô 18/11/2021


Phái đoàn hành hương TĐCTT  sẽ cử hành Thánh lễ đầu tiên trên đất Ý ngày 9/11, ngày mới đặt chân thành phố nước Venice, và

phái đoàn hành hương TĐCTT cũng sẽ cử hành Thánh lễ kết thúc chuyến hành hương ngày 18/11 ở Giáo Đô Roma.

Tột đỉnh của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 này là sáng Thứ Tư ngày 17/11/2021, thời điểm Cha Đức Minh và phái đoàn được gặp ĐTC Phanxicô!


Vì biến cố hành hương này là một biến cố chung của Nhóm TĐCTT, chúng ta sẽ hiệp thông cầu nguyện một Tuần 3 Ngày, từ Thứ Sáu ngày 5/11 đến hết Chúa Nhật ngày 7/11/2021.

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II đồng hành với phái đoàn TĐCTT chúng con trong Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 nơi chung Ý quốc và riêng Giáo đô Roma, 

nơi ngài đã phục vụ Giáo Hội 26 năm rưỡi (16/10/1978 - 2/4/2005).


em tĩnh


Xin mời quí TĐCTT theo dõi một số hình ảnh về buổi Họp Mặt Lên Đường của phái đoàn hành hương TĐCTT trực tiếp ở tư gia AC Ngát Hương hôm Thứ Bảy 30/11/1021 cuối tuần vừa qua. 


Chuyến Hành Hương 2021 bị hoãn lại từ Tuần Thánh 2021 vì đại dịch tới Tháng 11 /2021, nhưng không ngờ lại có cơ hội được gặp gỡ ĐTC Phanxicô.
- Chuyến Hành Hương 2021 chộp bắt này dù có phải đáp ứng 3 điều kiện không ngờ đòi hỏi sau này vì đại dịch là chích ngừa, test và điền form,
nhưng càng gian nan chúng ta mới càng cảm nghiệm hơn LTXC khi thấy chuyến đi của chúng ta được an lành.
- Dấu hiệu LTXC tỏ hiện đầu tiên cho chuyến Hành Hương 2021 chộp bắt này là con số 18 anh chị em còn lại vào cuối tháng 9/2021, 
đã tăng thêm một loạt 6 người nữa vào giữa Tháng 10/2021, thành 24 người, như chuyến hành hương đầu tiên 2014.

 









Tập hồ sơ lên đường bào gồm những giấy tờ cần thiết do chính văn phòng dịch vụ hành hương cung cấp, nhất là vé máy bay e-ticket,
bao gồm cả các thứ phụ tùng như giây đeo cổ tên trước ngục từng người cùng với các giây buộc vào hành lý ký gửi v.v.  




Nhỏ Nga đang hướng dẫn từng trang hồ sơ lên đường hành hương  



Còn cả 1 khay bánh cuốn còn dư, vì cố ý mua cho đủ phái đoàn 24 người, chắc sẽ phải để dành mang đi hành hương ăn thay những bữa có pasta của Ý quốc...  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 3, 2021 at 9:29 PM
Subject: Fwd: Xin cầu nguyện cho gd chị Ngọc bị Covid
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Xin cám ơn Chị Trần Phan Hòa, trưởng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA đã báo tin về gia đình Chị tân TĐCTT Bà Cố Trần Thị Ngọc bị covid-19 tất cả là 8 người.
Hy vọng nhờ đã chính ngừa nên không đến nỗi nào.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cầu nguyện cho gia đình chị một Tuần Ba Ngày mà hôm nay là ngày đầu tiên như chị đã đại diện dâng lời cầu trong giờ kinh chiều nay.
Và chúng ta sẽ cầu cho gia đình chị đến hết Thứ Sáu ngày 5/11/2021 tới đây, tức là song song với Tuần Ba Ngày cầu cho Phó tế Giuse Lê Thanh Huấn, CSsR đang dọn mình thụ phong linh mục.

em tĩnh





---------- Forwarded message ---------
From: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Wed, Nov 3, 2021 at 8:49 PM
Subject: Xin cầu nguyện cho gd chị Ngọc bị Covid 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào anh ,

Anh ơi em vừa nói chuyện với chị Ngọc xong được biết gia đình chị con trai va con gái  qua Denver tham dự đám cưới của cô em gái . Khi về trở lại đây thì biết ở bên đó có một gia đình bị và đồng thời bên này anh chị đều có triệu chứng đi thử test ngày 26/10 và kết quả 28 là anh chị đều bị dương tính trong khi chờ đợi kết quả anh chị ấy cũng bị sốt ho mệt không ăn được cứ buồn nôn thôi, anh chị cũng cố gắng sông  hằng ngày. Chồng chị thì khỏe hơn bị sốt hai ngày còn chị thì bị cả tuần hiện tại cứ vẫn ho và rất là mệt.


Ngoài ra người con trai có ba đứa con thì con trai,dâu  và hai đứa cháu nội bị.
Còn đứa con gái và chồng không bị hai đứa cháu ngoại bị Covid 
Như vậy tất cả gia đình chị Ngọc 8 người bị Covid anh ạ. Chỉ cho biết là gia đình chị mọi người đều có chích ngừa Covid rồi… chỉ thiếu mũi booster  thứ ba thôi.
Chị ấy cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho chị chiều hôm nay.


Em 
Hoà





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 3, 2021 at 5:45 AM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho tân Linh mục Giuse Lê Thanh Huấn, CSsR
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn Chúa đã tiếp tục ở cùng Giáo Hội là Nhiệm Thể của Người cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20),

chẳng những nơi vị đại diện Người là Đức Giáo Hoàng, nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người...

mà còn qua Ơn Thiên Triệu nơi từng tâm hồn biết lắng nghe và đáp ứng tiếng gọi "vào qua cửa hẹp" (Mathêu 7:13) để chỉ biết "tìm Nước Chúa và sự công chính của Người trước" (Mathêu 6:33).


Trong số những tâm hồn được LTXC tuyển chọn và dứt khoát dấn thân theo Chúa có 2 vị tân Linh mục sẽ được thụ phong vào Thứ Bảy Đầu tháng ngày 6/11/2021 cuối tuần này, tại Đền Thánh Gioan Neumann,

đó là hai Thày Dòng Chúa Cứu Thể thuộc tỉnh dòng Việt Nam, trong đó có Thày Giuse Lê Thanh Huấn, vị đã chấp nhận hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA của chúng ta.

Bởi thế, cùng với chung Giáo Hội hoán vũ và Giáo Hội ở Việt Nam, cũng như với riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chúng ta hãy cảm tạ LTXC và cầu nguyện đặc biệt cho Thày được xứng đáng trở thành một "Alter Christus".


Tuần Ba Ngày của chung Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu từ ngày mai, Thứ Tư mùng 3/11/2021 cho tới hết Thứ Sáu mùng 5/11/2021 nhé. 

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA  đại diện nhóm đến tham dự Lễ Thụ Phong (nếu được) và Lễ Mở Tay, ít là Lễ Mở Tay của ngài, và chúc mừng ngài, 

như được Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, phổ biến và mời gọi trước đây xin trích lại ở cuối email này.


Đại diện Nhóm TĐCTT, con xin kính chúc Thày Giuse Lê Thanh Huấn, CSsR, là một vị linh mục thánh để sống một đời thánh linh mục, 

chẳng những trong việc cử hành Cái Tôi Giêsu của mình nơi phụng vụ (trên Bàn Thờ và trong Tòa Giải Tội) mà còn qua các việc mục vụ của một vị chủ chiên xông mùi chiên!


em tĩnh

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 2, 2021 at 11:31 AM
Subject: TĐCTT - Hai Ngày Đầu Tháng Ngọc Ngà Tháng 11
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam California rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta cơ hội hằng thàng có Hai Ngày Đầu Tháng Ngọc Ngà, đó là Thứ Năm và Thứ Bảy.
Thật vậy, chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục những giây phút tuyệt vời của Hai Ngày Đầu Tháng này.

Tối Thứ Năm Đầu Tháng chúng ta hoan hưởng "một giờ với Thày" (Mathêu 26:40) trước Thánh Thể được đặt trên Bàn Thờ, từ 8 đến 9 giờ tối.
để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu "buồn sầu đến chết được" (Mathêu 26:38), đến "đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất" (Luca 22:44), và

Sáng Thứ Bảy Đầu Tháng chúng ta cùng nhau đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
một trái tim liên lỉ bị xâu xé bởi vòng gai nhọn tội lỗi vô ơn của Kitô hữu, thành phần con cái của Mẹ "đã xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" (Fatima 13/10/1917)
nhất là những tội "lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu" (Thiên Thần với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải Mùa Thu năm 1916),
gây ra bởi tình trạng Kitô hữu ngày nay "không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa" (Thiên Thần với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải Mùa Hè năm 1916).

Việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là như thể, như Mẹ đã nói với Nữ tu Lucia ngày 10/12/1925, "rút những cái gai" ra khỏi Trái Tim Mẹ, nghĩa là chúng ta bù đắp lại tội lỗi của anh chị em chúng ta,
bằng xưng tội và rước lễ, cũng như bằng một chuỗi kinh Mân Côi và suy niệm về Mầu Nhiệm Mân Côi, như Mẹ yêu cầu mỗi khi đền tạ Trái Tim Mẹ vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng.
Đó là lý do mỗi sáng Thứ Bảy Đầu Tháng, từ 8 đến 10 giờ, chúng ta lẫn chuỗi Mân Côi, Xưng Tội, và rước lễ trong Thánh Lễ, chưa kể đầu giờ còn có giờ chia sẻ PVLC cho Chúa Nhật hôm sau và hội ngộ nội bộ.
Xin gợi nhắc và trân trọng kính mời quí TĐCTT đến tham dự nhé, cả hai Ngày Đầu Tháng Ngọc Ngà này: Thứ Năm ngày 4/11/2021 và Thứ Bảy ngày 6/11/2021 trong tuần này
Riêng Thứ Bảy Đầu Tháng, những anh chị trong phái đoàn Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 sẽ lãnh phép lành lên đường cuối lễ.
Em sẽ đến nhà Cha Đức Minh sau khi rời saint Patrick để anh chị nào cần giúp điền mẫu khai báo với chính quyền Ý quốc 72 tiếng trước khi lên đường.

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ 

em tĩnh







From: hoa tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Wed, Oct 20, 2021 at 2:54 PM
Subject: Re: Cầu cho linh hồn Joachim Đinh Xuân Thành.
To: lTDCTT San Jose
Chào quí anh chị TĐCTT San Jose,

Như em đã thông báo Tuần trước với quý anh chị hôm nay em xin nhắc nhở lại vì ngày mai 21 tháng 10 chúng ta sẽ đi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Joanchim là thân phụ của chị TĐCTT Đinh Xuân Hương lúc 04.00 giờ  chiều tại nhà quàn Darling & Fisher Garden Chapel, Địa chỉ 471 E. Santa Clara, San Jose , Ca 95112

Xin Kính mời quý anh chị tham dự đông đủ và hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Joachim sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Chúa giầu lòng xót thương xin Người an ủi nâng đỡ và ban bình an cho anh chị và tang quyến trong lúc đau buồn này.

Hen gap quí anh chị,
Em
Hoà









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 17, 2021 at 6:47 PM
Subject: Fwd: TĐCTT theo dõi và cử hành với Giáo Hội Hiện Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

ĐỂ TIẾP TỤC CHIỀU HƯỚNG CỬ HÀNH THƯỢNG NGHỊ GIÁM MỤC THƯỜNG LỆ XVI CỦA GIÁO HỘI HOÀN VŨ CŨNG NHƯ ĐỊA PHƯƠNG HỒM NAY, EM XIN GỬI ĐẾN QUÍ TĐCTT CỦA EM CÁI LINK SAU ĐÂY:
GiaoHoiDongHanh-HiepThong.ThamPhan.SuVu.mp3  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 16, 2021 at 8:59 PM
Subject: TĐCTT theo dõi và cử hành với Giáo Hội Hiện Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Giáo Hội hiện thế của chúng ta, cả hoàn vũ lần ở Việt Nam, đang xẩy ra những gì? Là con cái trong nhà chắc chắn chúng ta đã biết....!

Ở đây em chỉ xin nhắc lại những gì chúng ta đã biết, nhưng xin chúng ta cùng nhau hiệp thông cử hành với cả Giáo Hội hoàn vũ lẫn Giáo Hội ở VN trong lúc này.


Trước hết, Giáo Hội hoàn vũ đã bắt đầu khai mạc Thượng Nghị Thế Giới Thường Lệ lần Thứ XVI (kể từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II (1962 - 1965), hôm Thứ Bảy ngày 2/10/2021.

 

 

Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XVI này có tính cách đặc biệt hơn những lần trước, ở chỗ đồng hành (synod) trong Giáo Hội hoàn vũ, bao gồm cả các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới, nhất là Giáo Hội ở Roma. Bởi thế, tất cả và từng Giáo Hội địa phương đều có trách nhiệm cùng bước đi, nghĩa là đồng hành / synod, với nhau, chứ không phải chỉ có các vị tham dự thượng nghị giám mục thế giới qui tụ về Tòa Thánh Roma như các lần trước thôi.

 

 

Chính vì thế mà thời gian của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới này kéo dài 2 năm, 10/2021 - 2023, chứ không phải chỉ có khoảng thường là 3 tuần lễ liên tục trong Tháng 10 như các lần trước, với chủ đề: “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Nếu Chúa Nhật tuần XXXVIII Thường Niên ngày 10/10/2021 ĐTC Phanxicô đã dâng lễ khai mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XVI này thì Chúa Nhật 17/10/2021 này các Giáo Hội địa phương cũng bắt đầu "đồng hành" khai mạc Thượng Nghị.


Sau nữa, Giáo Hội ở Việt Nam còn sử dụng Ngày Chúa Nhật 17/10/2021 làm Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch, như trong Bức Thư Mục Vụ gửi cộng đồng dân Chúa, ở mục thứ 4 cũng là mục cuối cùng nguyên văn như sau:


4. Mùa Chay hằng năm là thời gian chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh. Cũng vậy, khi chúng ta sống trong mùa dịch như sống Mùa Chay, điều đó không có nghĩa là sống trong u buồn và chán nản nhưng là sống trong ánh sáng và niềm hi vọng phục sinh: sự sống sẽ chiến thắng sự chết, ánh sáng sẽ xua tan tăm tối. Với ý hướng đó, chúng tôi đề nghị:

 

- Chúa nhật 17 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC XIN ƠN CHỮA LÀNH MÙA ĐẠI DỊCH. Các Tòa giám mục sẽ thông báo cho giáo dân trong Giáo phận chương trình cụ thể của Ngày Cầu Nguyện này. 

- Thứ Sáu 22 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY (như Thứ Sáu Tuần Thánh), mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch.

 

Ngày mai Chúa Nhật 17/10/2021, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ hiệp thông với Giáo Hội ở VN trong Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch, vào giờ kinh trưa của chúng ta, một giờ kinh chúng ta đã bắt đầu từ ngày 18/3/2020, đúng 17 tháng trước đây.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 11, 2021 at 7:45 AM
Subject: Re: RIP LH Gioakim Đinh Xuân Thành
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Cám ơn Chị Trần Phan Hòa San Jose CA và quí AC tham dự 2 giờ kinh của chúng ta.

Chúng em mới ra phi trường Philadelphia lúc 10 giờ sáng địa phương, và phải đợi đến hơn 2 giờ chiều mới có chuyến bay về CA.
Sở dĩ chúng em phải ra phi trường sớm vì phải trả chiếc xe thuê vào lúc 10 giờ cho đúng 1 ngày thuê 24 tiếng.

Chúng em sẽ về đến LA hơn 6 giớ chiều, và từ LA về đến nhà vào giờ kẹt xe cũng phải tới 8 giờ tối.
Sau đó cả 2 chúng em sẽ cách ly với gia đình con cái và cháu ở cùng nhà 3 ngày trước khi đi test lại covid.

Em vẫn đang làm việc tại phi trường và sẽ tiếp tục trong thời gian giãn cách, nhất là hoàn tất bản tường trình Khóa LTXC XXXXVI - 2021 
ở GX Mẹ Việt Nam Maryland TGP Washington, và cuộc gặp gỡ Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA.
Sau đó là nhào vô ngay việc tiếp tục sửa soạn ở giai đoạn cuối cùng rất quan trọng cho chuyến hành hương chộp bắt 2021 của TĐCTT chúng ta.

Nhưng em vẫn không quên thực hiện livestream về đề tài Fatima Sứ Điệp Thương Xót vào 6 giờ chiều ngày 13/10/2021 Thứ Tư tuần này,
và buổi chia sẻ online trực tuyến hằng tuần rất ngọc ngà của nhóm về PVLC Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B vào chiều tối Thứ Năm 14/10/2021 tới đây.

Quà chúng em mang về và tặng cho tất cả nhóm TĐCTT đó chính là Ân Tình Thánh Tuyệt Vời LTXC ban cho chúng ta qua Khóa LTXC XXXXVI VA và Cuộc Hội Ngộ PA
Xin TMTX Maria luôn ở cùng chúng ta trong LTXC vô biên nhé.

chúng em tĩnh nga







From: 'dat tran' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: Mon, Oct 11, 2021 at 7:29 AM
Subject: Re: RIP LH Gioakim Đinh Xuân Thành
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Chào anh Tĩnh và tất cả quý anh chị TĐCTT,

Anh chị đi khóa LTXC Tĩnh Tâm ở nơi xa chắc chắn là trong những giờ kinh trưa và chiều chúng em ai cũng nhớ anh chị… mong anh chị về giống như mong mẹ về chợ đó😘
không biết kỳ này đi xa về có quà gì cho mọi người không nữa mà cứ mong vậy..🤣🤣
Chúc anh chị về chiều nay được mọi sự bằng an..

 Vâng chúng em sẽ xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioankim Đinh Xuân Thành tại San Jose.

Em
HoàPhanTrần 
Nhóm TĐCTT SJ







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 10, 2021 at 6:38 PM
Subject: RIP LH Gioakim Đinh Xuân Thành
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT thân thương của em,

Chúng em vẫn chưa về California, và đang ở Philadelphia cho mãi đến chiều tối mai mới về đến nhà..

Tuy nhiên, em cần phải email cho chung nhóm để phân ưu cùng Chị Đinh Xuân Hương, TĐCTT XXVIII - 2017, GP San Jose CA,

về vị thân phụ của Chị qua đời ngày 10/10/2021 ở Laguna Hills Nam California, hưởng thọ 94 tuổi.

Chúng ta cùng hiệp thông cùng chị và tang gia để cầu cho LH Gioakim được sớm hoan hưỏng Thánh Nhan Thiên Chúa trên quê trời.

Theo thông lệ Nhóm sẽ cầu cho LH Gioakim 3 ngày liền vào giờ kinh chiều, từ ngày mai Thứ Hai ngày 11/10 đến hết Thứ Tư 13/10/2021,

còn nhóm địa phương sẽ xin 1 lễ cầu cho LH Gioakim.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 5, 2021 at 6:23 AM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXVI ở Maryland 8-9/10/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta đã qua được 3 Khóa LTXC hết sức tốt đẹp ngoài lòng mong ước ngay giữa đại quái dịch covid-19 và delta-21.

Cuối tuần này, chúng ta còn một khóa thứ 4 cũng là khóa cuối cùng trong năm 2021 này, đó là Khóa XXXXVI ngày 8-9/10/2021 ở GX Mẹ Việt Nam TGP Washington Maryland.


Vì các Khóa LTXC, dù bất cứ ở đâu và vào thời điểm nào trong năm, đều do Nhóm TĐCTT của chúng ta tổ chức và phục vụ để loan truyền LTXC theo sứ vụ thương xót của chúng ta,

nên biến cố này là của chung Nhóm TĐCTT chúng ta, và chúng ta thông công và hiệp thông với nhau để phục vụ và loan truyền LTXC, qua đại diện của chúng ta ở từng địa phương.


Vậy theo thông lệ, chúng ta cùng nhau thực hiện một Tuần 3 Ngày để cầu nguyện cho từng khóa, lần này tới Khóa LTXC XXXXVI, để xin LTXC tỏ mình ra theo ý định quan phòng thần linh của Ngài.

Tuần 3 Ngày bắt đầu từ hôm nay, Thứ Ba mùng 5/10 đến hết Thứ Năm mùng 7/10/2021, bằng cách, mỗi ngày chúng ta dâng tất cả mọi việc làm của chúng ta, nhất là kinh nguyện để cầu cho khóa.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina 

đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 14, 2021 at 5:34 AM
Subject: TĐCTT Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Đau Thương 15-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, 14/9 cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta cử hành lễ kính Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô.

Ngày mai, 15/9, cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta tiếp tục cử hành lễ nhớ Đức Mẹ Đau Thương, Người Mẹ Đồng Công đã đứng kề Thánh Giá Chúa Kitô Con của Mẹ.

 


Bởi thế, theo thông lệ, trước một lễ nhớ về Mẹ, TĐCTT chúng ta dọn mừng vào ngày áp lễ Mẹ là hôm nay đây.

Chúng ta hãy nhớ tái dâng mình cho Mẹ và xin Mẹ cho TĐCTT chúng ta là đạo binh thương xót của Mẹ cho LTXC được thật sự là những cảm tử quân cho phần rỗi các linh hồn trong thời điểm thương xót hiện nay.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

 

em tĩnh 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 10, 2021 at 9:27 PM
Subject: TĐCTT Dọn Mừng Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ 12/9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Theo phụng niên thì sau Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria ngày 8/9 là Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ 12/9, rồi mới tới Lễ Đức Mẹ Đau Thương 15/9, ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô 14/9.


Vì Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ chỉ ở bậc lễ nhớ nên TĐCTT chúng ta dọn mừng Lễ Mẹ vào ngày áp, tức ngày 11/9. Bằng cách chúng ta mỗi người hãy tái dâng mình cho Mẹ Maria nhé.


 

Quí AC có thể theo dõi Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ ở cái link mp3 sau đây:

LeThanhDanhMe.mp3

https://youtu.be/9YJjfDWkE70




Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con.


em tĩnh

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 6, 2021 at 11:53 AM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8/9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Ngày mùng 8/9 hằng năm là Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ hằng năm.

Vì Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ở bậc Lễ Kính, nên TĐCTT chúng ta, theo thông lệ, dâng 1 Tuần 3 Ngày để dọn mừng Lễ Mẹ.

Tuy nhiên, đang lẽ chúng ta phải bắt đầu từ hôm qua mùng 5/9, chúng ta lại bắt đầu từ hôm nay mùng 6/9.

Vậy chúng ta vẫn làm đủ 3 ngày, bao gồm cả chính Ngày 8/9 nữa, mỗi ngày chúng ta đọc thêm 1 Kinh Kính Mừng thật sốt sắng, nhất là vào Ngày Sinh Nhật 8/9 đọc 3 kinh để mừng sinh nhật Mẹ nhé.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con. 


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 6, 2021 at 11:10 AM
Subject: TĐCTT Hạ Sơn Hành Hiệp: Tuần 3 Ngày Khóa LTXC XXXXV - 2021 và Các Cuộc Hội Ngộ Đầu Tháng Ngọc Ngà
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Nhóm TĐCTT San Jose <tdctt-sj@googlegroups.com>, GDTHDC SJ Theresa Do <theresado7@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GP Orange 13-14/8/2021 và Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở GP Rochester NY 27-28/8/2021 trong tháng 8 vừa qua.

Thừa thắng xông lên LTXC là Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở GP San Jose Bắc California vào cuối tuần này 10-11/9/2021.


Theo thông lệ, chung nhóm sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu nguyện cho Khóa LTXC XXXXV - 2021 này để mọi sự được nên trọn theo Thánh Ý Chúa nhé,

kể từ ngày mai Thứ Ba mùng 7/9 tới hết Thứ Năm 9/9/2021, mỗi ngày chúng ta chỉ cần bao gồm thêm ý chỉ cầu nguyện cho Khóa LTXC thứ 3 trong năm 2021 này, mỗi khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện và dự lễ là đủ.


Phái đoàn chúng em, nếu không có gì thay đổi là 3 người, chúng em và Anh Hà Đại Thắng; lúc đầu 5 người, bao gồm cả AC Thế Lan nữa, nhưng vì cuối tuần này AC có đám tang nên đành bỏ cuộc.

Tuy nhiên, nếu Cha Nguyễn Văn Tịnh không trở về dưỡng lão viện thì mới thăm ngài ở nhà cháu của ngài, bằng không thì viện dưỡng lão không cho ai thăm ngài nữa, thì Anh Thắng cũng sẽ không đi, chỉ còn 2 vợ chồng em.


Nhóm TĐCTT chúng ta, sau 15 tháng (3/2020 - 6/2021) bế quan luyện công thương xót bằng 2 giờ kinh trưa và chiều kèm theo các giờ lắng nghe cùng chia sẻ cuối mỗi giờ kinh,

chúng ta đã cùng với LTXC xuống núi, bắt đầu từ đúng vào tối Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/6/2021, với "Một giờ với Thày" (Mathêu 26:40) ở nguyện đường Saint Patrick, và liên tục kéo dài từ đó tới nay,


Không kể những cuộc hội ngộ khác như Thứ Bảy 17/7/2021 về biến cố Cung Hiến Tượng Đài Mẹ Lavang của CĐCGVNGP Orange, hay Thứ Hai và Thứ Ba 2-3/8/2021 về Hậu Sự Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long v.v.

chúng ta được LTXC ban cho những giây phút bonus ngọc ngà đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau vào các Ngày Đầu Tháng Thứ Năm và Thứ Bảy ở nguyện đường Saint Patrick GP Orange.


Chúng ta có thể theo dõi lại từ đầu loạt Ngày Đầu Tháng này khởi đi tối Thứ Sáu mùng 4/6/2021, thời điểm TĐCTT bắt đầu tái xuất giang hồ và hạ sơn hành hiệp thương xót, ở cái link sau đây:

TĐCTT Hội Ngộ Bonus Ngọc Ngà Đầu Tháng  

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 3, 2021 at 9:21 PM
Subject: Cử Hành Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9/2021
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

Em xin nhắc và xin mời quí TĐCTT đến hiệp thông cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
ngày mai, mùng 4/9/2021 ở Saint Patrick nhé, từ 8:00 am đến 10:00 am, lịch trình như 2 tháng 7 và 8 vừa rồi:

8:00 - 8:30 am: Chia sẻ PVLC Chúa Nhật hôm sau
8:30 - 9:00 am: Hội ngộ về sinh hoạt nội bộ TĐCTT 
9:00 - 9:20 am: Cầu Kinh Mân Côi đền tạ Mẹ / Xưng tội trong khi cầu Kinh Mân Côi
9:20-10:00 am: Thánh Lễ 

Xin mặc Đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu
Ai muốn đóng góp cứu trợ Haiti thì xin trao cho chúng em, dể chúng em đúng kết vào ngày mai nhé.

Hẹn tái ngộ Quí TĐCTT thân yêu của em.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 2, 2021 at 5:23 AM
Subject: Fwd: Future changes to your account
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin kính chào quí AC TĐCTT tham dự 2 hay 1 Giờ Kinh hằng ngày của chung nhóm.
Em xin chuyển đến quí anh chị email thông báo của FreeConferenceCall.com
về số điện thoại mới  (716) 427-1128  chúng ta cần sử dụng kể từ ngày 15/9/2021 tới đây,
thay vì số điện thoại cũ là 712-451-0011.
Ngoài ra, ai sử dụng phone với hãng T-Mobile thì vẫn cứ dùng số điện thoại free of charge như thường nhé.
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta có 2 giờ kinh hằng ngày trong thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002).
Xin LTXC là tất cả niềm vui thương xót của chúng ta trong từng giờ kinh nguyện hiệp thông hằng ngày của chúng ta.
em tĩnh

---------- Forwarded message ---------
From: FreeConferenceCall.com <noreply@freeconferencecall.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 8:45 AM
Subject: Future changes to your account
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 2, 2021 at 5:13 AM
Subject: Fwd: Chia Buồn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Good Morning Quí TĐCTT của em Thứ Năm ngày 2/9/2021

Em xin chuyển đến quí anh chị email của Anh Nguyễn Luy, trưởng nhóm TĐCTT Virginia 
về LH Giuse Đỗ Văn Châu là người em trai của Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III - 2011 
(Nếu ai thắc mắc vì sao tên họ của chị Hường là Nguyễn khác với tên họ Đỗ em trai của chị, thì chắc chị đổi theo họ chồng...)

Theo thông lệ (ngoài Nội Qui), Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều bằng Chuỗi Thương Xót 
sẽ dâng 1 tuần 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, cho đến hết Thứ 7 cuối tuần này, 
cầu cho thân nhân ruột thịt của bất cứ TĐCTT chính thức nào của chung nhóm, dù ở đâu đi nữa.
Còn vấn đề xin lễ cầu hồn thì, theo Nội Qui, chỉ xin lễ cầu hồn cho vợ chồng, con cái và cha mẹ (theo hàng dọc) của TĐCTT thôi.

Đại diện chung Nhóm TĐCTT khắp nơi, xin thành kính phân ưu cùng Chị Hường 
và hiệp thông cùng tang quyến cầu nguyện cho LH Giuse Đỗ Văn Châu em của chị qua đời ở Việt Nam.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 31, 2021 at 2:46 PM
Subject: Hiệp thông cầu nguyện: 1 bệnh nhân và 1 LH qua đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay em nhận được hai tin cần cầu nguyện như sau:


1- Một LH mới qua đời


Chị Nguyễn Chi Mai, TĐCTT XVI - 2016 GP Orange, qua điện thoại em gọi chị sau khi em được Chị Đinh Tuyết Mai là trưởng nhóm báo cho em biết về người con trai của chị mới qua đời.

- Cháu tên là Martino Trần Quốc Linh, 54 tuổi, 1 trong 4 người con của chị, một người mẹ góa, 2 đứa con2 ở VN và 2 đứa ở gần chị.

- Cháu Linh ở với người dì của cháu, và cả 2 dì cháu đều bị covid-19, nhưng dì già hơn và yếu hơn chỉ bị có 2 ngày, còn cháu trẻ hơn và khỏe hơn sau 3 tuần đã qua đời - (quái dịch delta-21 sát hại người trẻ nhiều nhất vào lúc này!)

- Thứ Năm ngày 2/9/2021 sẽ là ngày hậu sự cho cháu ở Nhà Thờ Saint Columban: 2:00 pm lễ phát tang, sau đó viếng xác cầu nguyện và 4:00 pm lễ an táng.

Nếu được, ai có thể, chúng ta cùng nhau đến cầu nguyện cho LH Cháu Martino Trần Quốc Linh như trong thời khoảng hậu sự trên đây nhé.

Chúng em sẽ cố gắng tham dự lễ an táng và sau đó ở lại Orange County luôn để cử hành "Một giờ với Thày" với anh chị em TĐCTT ở Saint Patrick từ 8:00 - 9:00 pm cùng ngày Thứ Năm Đầu Tháng.

Giờ kinh chiều cũng sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho LH Martino con của Chị Nguyễn Chi Mai, ngay từ hôm nay.


2- Một TĐCTT bị bệnh


Chị Chu Thị Hoanh, TĐCTT GP San Bernardino, đã gọi điện thoại cho em trưa nay trong giờ Kinh TRưa của nhóm, em đã gọi lại chị và được chị cho biết như sau:

- Chị bị nhức nhối từ thắt lưng trở xuống đau đớn lắm, đứng không được nữa, phải ngồi trong xe lăn.

- Chị đã đi đến với đủ cả bác sĩ gia đình và chuyên môn, cả châm cứu cũng vẫn chưa biết là bệnh gì, cứ đau thôi, dù châm cứu, dù uống thuốc giảm đau

- Chị đau đến độ không thể nào chịu được, chỉ muốn chết thôi... Uống thuốc giảm đau cực mạnh thì lại bị khó thở và ói mửa.

- Chị sợ bị đại dịch covid-19, nhưng em lại hồ nghi chị bị quái dịch delta-21 vốn có những triệu chứng khác thường, như trường hợp của Anh TĐCTT Nguyễn Điểm bị nó quật ngã bất ngờ 10 lần vậy!

- Chị đã ở nhà của đứa cháu gọi chị bằng bà cả 3 tuần lễ nhưng ở đó chị cảm thấy khó thở nên quyết định về nhà

- Chị ở nhà của chị thì thở dễ hơn nên ở nhà luôn và gọi cho thân hữu xin cầu nguyện, trong đó có NHóm TĐCTT chúng ta.

Em đã an ủi chị, phấn khích chị và hứa sẽ dâng 1 tuần ba với nhóm cử hành LTXC 3 giờ chiều để cầu cho chị, ngay từ hôm nay.


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 22, 2021 at 2:09 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Maria Nguyễn Thị Tuyết Ánh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, Chúa Nhật ở Hoa Kỳ, và vào chính ngày này ở Việt Nam, vào lúc 10 giờ sáng, tức 8 giờ tối ngày Thứ Bảy 21/8/2021 ở Mỹ,

LH Maria Nguyễn Thị Tuyết Ánh đã tới giờ lên đường sau cuộc hành trình đức tin trần thế 66 năm.


Chị Ánh Tuyết này là Chị ruột của 2 Chị TĐCTT Nguyễn Nancy và Nguyễn Thu Cúc (tân TĐCTT 14/8/2021),

và LH Maria Ánh Tuyết này là LH đã được LTXC hoãn lại chuyến đi về cõi vĩnh hằng của mình đúng 1 tuần bảy ngày, 

từ Thứ Bảy 13/8/2021, thời điểm Khóa LTXC XXXXIII- 2021 đang diễn tiến ở GP Orange CA,

và cũng là thời điểm nhóm cầu nguyện cho chị, trong cả giờ kinh thương xót lẫn trong Thánh lễ bế mạc,

để rồi chị bất ngờ tỉnh lại, sống thêm 1 tuần 7 ngày hiếm quí nữa, trước khi "tạm biệt" thân quyến của mình,

vì ai cũng còn hẹn hò đoàn tụ gia đình với nhau ở đời sau vào một ngày thiên định nào đó.


Em chẳng những đã đại diện chung nhóm để phân ưu với Chị Nguyễn Nancy là người đã báo ai tín cho em,

mà còn xin Chị Nancy chuyển lời cám ơn của Nhóm đến LH Maria Tuyết Ánh, nếu LH ấy bất chợt hiện về với Chị Nancy,

vì LH này đã được LTXC sử dụng để tỏ mình ra cho Nhóm trước khi qua đi.

Chúng nhóm, vào giờ kinh chiều, sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho LH Maria Nguyện Thị Tuyết Ánh.

Xin LTXC luôn là vinh phúc của và cho LH Maria Tuyết Ánh.


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 21, 2021 at 6:01 AM
Subject: TĐCTT Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Maria Nữ Vương 22/8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Ngày mai, 22/8, là Lễ Đức Maria Nữ Vương, sau Lễ Mẹ Maria Mông Triệu 15/8 đúng 1 tuần.


Trước Công Đồng Chung Vaticanô II (1962-1965), lễ này được mừng vào ngày cuối Tháng Hoa 31/5 hằng năm,

Nhưng Giáo Hội đã canh tân phụng vụ (từ năm 1970) chuyển một số lễ về Mẹ vào những ngày thích hợp hơn, chẳng hạn như Lễ Mẹ Maria Nữ Vương này.


Còn ngày 31/5 của Lễ Mẹ Nữ Vương trước đây được thay thế bằng Lễ Đức Maria Thăm Viếng, sau Lễ Truyền Tin 25/3, hợp lý hơn Lễ Mẹ Thăm Viếng vốn vào ngày 2/7 trước đó,

vì nếu vào ngày 2/7 là thời điểm xẩy ra sau lễ thai nhi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả được sinh ra ngày 24/6, trong khi đó Phúc Âm Thánh Luca thuật lại Đức Mẹ đến thăm khi người mẹ son sẻ của ngài có thai được 6 tháng.


Để dọn mừng Lễ Mẹ Maria Nữ Vương là Lễ Nhớ (memorial), chứ không phải Lễ Kính (feast), mỗi TĐCTT chúng ta nói chung, và quí TĐCTT-HSTTM nói riêng, hãy tận hiến bản thân hèn mọn, yếu dại của mình cho Mẹ nhé.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi cho chúng con nương náu và là đường đưa con đến cùng Chúa Giêsu Con Mẹ là Thiên Chúa của chúng con muôn đời. Amen.


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 9, 2021 at 9:36 PM
Subject: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GP Orange CA
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta sắp sửa tái xuất giang hồ trong việc phục vụ Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GP Orange cho CĐ CG VN Nam California.


Trước hết, LTXC đã cho chung ta một viễn quan từ ngay đầu năm 2021 này về một tương lai có thể tổ chức khóa LTXC, nên chúng ta mới sửa soạn cả hơn 6 tháng nay cho biến cố này.


Sau nữa, LTXC cũng cho anh chi em chúng ta những lần hội ngộ trước đó để sửa soạn cho biến cố đặc biệt này ngay trong mùa quái dịch delta-21 dữ dội hơn đại dịch covid-19 hiện nay.


Đầu tiên là tối Thứ Sáu Đầu Tháng 4/6, rối tới Thứ Năm Đầu Tháng 7 ngày 1 và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3, rồi tới biến cố phục vụ ngày lịch sử 17/7 Khánh Thành Tượng Đài Mẹ Lavang, sang đến biến cố hậu sự Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long Thứ Hai và Thứ Ba 2-3/8, và mới đây Thứ Năm Đầu Tháng 5/8 và Thứ Bảy Đầu Tháng 7/8.


Giờ đây, cuối tuần này, 13-14/8 Thứ Sáu và Thứ Bảy, chúng ta lại qui tụ lại ở GX Saint Columban GP Orange để vừa tĩnh tâm chung với cộng đồng dân Chúa, vừa phục vụ những tâm hồn khao khát LTXC và muốn sống ơn gọi thương xót và muốn thực hiện sứ vụ thương xót như chúng ta.


Chúng ta cũng đang sửa soạn đủ mọi thứ, nào là ghi danh cho những ai muốn tham dự, ban Thánh Ca, nhất là ban ẩm thực.... Chiều Thứ Năm này, 5/8, vào lúc 5 giờ chiều, chúng ta kéo đến để sửa soạn cho ngày hôm sau: bày biện bàn ghế, trang hoàng, thử hệ thống âm thanh ánh sáng cùng wify cho livestream v.v.


Chúng ta sẽ mặc đồng phục Mầu Tím Thứ Sáu và Mầu Xanh Thứ Bảy nhé.


Tuy nhiên, điều trước hết và trên hết trong việc sửa soạn này là việc chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện bằng một Tuần Ba Ngày cho Khóa LTXC XXXXIII - 2021 này, để LTXC được tỏ hiện nơi mỗi tâm hồn tham dự, nơi giảng huấn viên cũng như nơi phục vụ viên là chúng ta. Tuần Ba Ngày từ Thứ Ba ngày 10/8 đến hết Thứ Năm ngày 12/8/2021.


em tĩnh


TB. Trong Tuần 3 này, chúng ta cũng bao gồm cả ý nguyện cầu cho Chị TĐCTT Tôn Nữ Quỳnh Giao, vợ của Anh TĐCTT Trần Hùng, cả 2 thuộc Khóa LTXC XXVII - 2017 Nhóm TĐCTT San Jose CA.

Thứ Năm này, 12/8/2021, chị phải đi mổ bởi bị chứng ung thư phổi. Bởi thế, trong tuần ba ngày sửa soạn cho Khóa LTXC trên đây, cũng từ Thứ Ba đến hết Thứ Năm tuần này,chúng ta cũng nhớ đến chị nữa nhé.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 9, 2021 at 2:17 PM
Subject: Tuần 7 Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Chúa Nhật tới đây là ngày 15/8/2021, Giáo Hội hoàn vũ sẽ long trọng cử hành Lễ Đức Mẹ Mông Triệu,

một Lễ Trọng và buộc, nên có thể át lễ Chúa Nhật trong Mùa Thường Niên, còn trong các mùa khác thì không được.


Và theo thông lệ của Nhóm TĐCTT, trước 1 trong 4 lễ trọng về Đức Mẹ, chúng ta đều dâng 1 tuần 7 ngày để dọn mừng Lễ Mẹ.

Tuần Bảy này kể từ hôm qua, Chúa Nhật 8/8/2021, cho tới hết Thứ Bảy 14/8/2021, và hôm nay là Ngày Thứ 2 trong Tuần 7 Ngày.


Trong giờ kinh ban chiều, chúng ta sẽ dâng lời nguyện cầu thay nhóm và với nhóm cũng như cho nhóm.

Riêng mỗi cá nhân chúng ta hãy làm thêm một điều gì đó để tỏ lòng chúng ta biệt tôn Mẹ để dọn mừng Mừng Mẹ xứng với lòng con thảo của chúng ta nhé.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con. 


em tĩnh









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 7:58 PM
Subject: TĐCTT - Cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7 tháng 8 năm 2021
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Một lần nữa em xin trân trọng và tha thiết kính mời quí TĐCTT cùng nhau đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng.

Thứ Bảy Đầu Tháng 8 ngày 7 năm 2021 này là Thứ Bảy Đầu Tháng thứ hai chúng ta thực hiện trực diện chung sau cả một năm rưỡi bị đứt đoạn bởi đại dịch covid-19.

Cho dù chỉ có Nhóm TĐCTT ở Nam California thực hiện, nhưng toàn nhóm ở khắp nơi cũng được thông công, nhất là đọc lời nguyện em đã gợi ý ở cái link sau đây:

Lời Nguyện Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria   


Còn riêng Nhóm TĐCTT Nam California sẽ đại diện chung nhóm cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng một cách long trọng hơn và trực tiếp với nhau ở Saint Patrick như sau:

Thời điểm: 8-10:00 am ngày mùng 8/7/2021  

Địa điểm: Tại nguyện đường Saint Patrick

Đồng phục: Mầu Xanh Thánh Mẫu

Mục đích: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và Hội Ngộ 

Nội dung: 

8:00-8:45 am Chia sẻ PVLC Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B và kiểm điểm sống LTXC theo PVLC vừa chia sẻ;

8:45-9:00 am Chia sẻ nội bộ, lần này đặc biệt về Khóa LTXC 13-14/8/2021 ở GX Saint Columban tuấn tới
9:00-9:20 am Cầu Kinh Mân Côi và xưng tội (trong khi cầu Kinh Mân Côi)

9:20-10:00 am Thánh Lễ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria  


Chúng ta cũng tạ ơn LTXC đã chẳng những thực sự hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể mà còn giữa Nhóm TĐCTT Nam California tối hôm qua Thứ Năm Đầu Tháng ngày 1/7/2021,

một Thứ Năm Đầu Tháng thứ hai chúng ta cử hành với nhau với "Một Giờ Với Thày" (Mathêu 26:28) đúng ý nghĩa nhất, vì là vào thời điểm Chúa Giêsu và các môn đệ ở Vườn Thống Khổ vào tối Thứ Năm Tuần Thánh,

để chúng ta cùng nhau, thật sốt sắng, an ủi và đền tạ nỗi "buồn khổ đến chết được" (Mathêu 26:38), đến "đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất" (Luca 22:44) của Người.

Xin cám ơn quí TĐCTT đã hưởng ứng và giúp nhau chuyên chở để đến với những buổi hội ngộ bonus ngọc ngà đầy ý nghĩa và cần thiết này, nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay.


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 5, 2021 at 6:10 AM
Subject: TĐCTT cử hành Thứ Năm Đầu Tháng và Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết ngày 5/8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Trước hết, em xin chào bình minh quí TĐCTT từ sa mạc San Bernardino Nam California trong mùa hè đỏ lửa đại quái dịch toàn cầu covid-19 hiện nay


Sau nữa, hôm nay là Lễ Mẹ Xuống Tuyết, cũng là Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma, 1 trong 4 đền thờ chính của Tóa Thánh ở Roma,

chúng ta hãy dâng lên Người Mẹ Thiên Đình của chúng ta bản thân và thân xác của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa cho Mẹ để Mẹ dâng cho Chúa nhé.


Sau hết, hôm nay cũng là Thứ Năm Đầu Tháng, ngày kỷ niệm trong tuần Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, ban Chứa Linh Mục và ban Giới Răn Mới,

chúng ta, Nhóm TĐCTT từ Tháng 7/2021, đã thay ngày trong tuần này cho Thứ Sáu Đầu Tháng như chúng ta đã cứ hành từ Năm Thánh Thương Xót 2016.


Riêng ở GP Orange CA, Nhóm TĐCTT đã bắt đầu qui tụ lại để sống "với Thày một giờ" (Mathêu 26:40) trước Thánh Thể tại nguyện đường Brothers of Saint Patrick.

Hôm nay, cùng hiệp thông với nhau trong LTXC, chúng ta, dù ở đâu chăng nữa, vẫn tiếp tục việc đền tạ này từ 8:00 - 9:00 pm ở California nhé.


Xin quí anh chị mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương để tỏ lòng thương cảm một Vị Con Thiên Chúa đã bắt đầu cuộc khổ nạn của mình từ Đêm Thứ Năm trong Vườn Cây Dầu này, thời điểm chúng ta làm Giờ Thánh..

Chớ gì nỗi "buồn đến chết được" (Mathêu 26:38) của Vị Thiên Chúa đã hóa thân làm người đến độ "mồ hôi như máu nhỏ ra chảy xuống đất" (Luca  22:44) biến thành những giọt máu trổ bông thương xót nơi chúng ta.


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 6:32 AM
Subject: TĐCTT cử hành Thứ Năm Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta cơ hội để hội ngộ chẳng những với nhau mà còn với LTXC Giêsu và với TMTX Maria nữa.

Đó là 2 buổi hội ngộ bonus ngọc ngà hằng tháng vào tối Thứ Năm Đầu Tháng và sáng Thứ Bảy Đầu Tháng.


Trong Tháng 8/2021 này, chúng ta, như Tháng 7/2021, chúng ta cũng sẽ qui tụ lại  nguyện đường Brothers of Saint Patrick.

Thứ Năm Đâu Tháng mùng 5/8/2021 để sống "một giờ với Thày" (Mathêu  26:40), từ 8 đến 9 giờ tối, chỉ Chầu Thánh Thể thôi, không có lễ, với đồng phục Mầu Tím Thương Xót.

Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 7/8/2021 để đền tạ Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, từ 8 đến 10 giờ sáng, bao gồm cả xưng tội và thánh Lễ, ngoài Kinh Mân Côi và PVLC CN XIX TN B, với đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu.


Quí AC nào muốn đóng góp bác ái cứu trợ Việt Nam trong thời hạn 3 tuần lễ cho tới hết Chúa Nhật 15/8/2021, Lễ Đức Mẹ Mông Triệu, thì có thể trao cho chúng em vào 1 trong 2 ngày đầu tháng này nhé.

Xin Thánh Quan Thày TĐCTT Faustina và Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II đồng hành với những giây phút hội ngộ bonus ngọc ngà vào những ngày đầu tháng hết sức ý nghĩa và cần thiết này.


em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 30, 2021 at 10:11 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Nhóm TĐCTT chúng ta mới nhận được ai tín về LH Phaolô Nguyễn Văn Nam, qua đời lúc 8:00 pm hôm qua Thứ Năm 29/7/2021, hưởng thọ 74 tuổi.

LH Phaolô Nguyễn Văn Nam vừa quá cố là thân phụ của Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT (2009-2014).


Em đã gọi điện thoại đến cho ngài và đại diện chung nhóm TĐCTT để ngỏ lời thành kính phân ưu cùng Cha.

Cha cũng ngỏ lời xin lỗi những ai gọi đến cho Cha nhưng vì nhiều quá Cha không thể nhận hết vì Cha đang bận lo cho Ông Cố.


Chương trình hậu sự vừa đơn giản vừa mau chóng như sau:

Thăm viếng và cầu nguyện:

Thứ Hai Ngày 2/8/2021: 8:00 - 10:00 pm; đồng phục Mầu Tím

Thánh lễ an táng và hỏa táng

Thứ Ba Ngày 3/8/2021: 11:00 am; dồng phục Mầu Trắng

Địa điểm: Saint Justin Church ở Anaheim, nơi Nhóm TĐCTT chúng ta gần cả năm 2018 đã Đền Tạ Thánh Thể vào mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng từ 8:00 pm

                Cả hai ngày Thứ Sáu thăm viếng & cầu nguyện lẫn Thứ Bảy Thánh lễ an táng đều ở Nhà Thờ Thánh Justinô Tử Đạo này, tọa lạc tại:2050 W Ball Rd #5415, Anaheim, CA 92804

 

Xin miễn phúng điếu.

Thế là Cha Nguyễn Tuấn Long và người em trai của ngài đã mất cả mẹ lẫn cha; mẹ ngài mất khi ngài đang học thần học ở Đại Chủng Viện Saint John TGP LA.


Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho LH Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam nhé.

Chung Nhóm TĐCTT sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày vào giờ kinh chiều để cầu nguyện cho Cố, từ hôm nay Thứ Sáu ngày 30/7 đến hết Chúa Nhật 1/8/2021.

Nhóm cũng xin 1 lễ cầu hồn cho Cố, và chính Cha Nguyễn Đức  Minh là phó tổng linh hướng sẽ dâng lễ cầu hồn này, và Cha cũng tìm người chở Cha đến đồng tế lễ an táng.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 27, 2021 at 6:08 AM
Subject: Tuần 7 Ngày cầu cho Linh Mục TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh bị Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sáng hôm qua, ngay trước giờ kinh trưa, Chị Đỗ Thu Hương, trưởng Nhóm TĐCTT Giáo Phận San Jose CA gọi báo cho em biết Cha Tịnh đã bị nhiễm covid-19.

Trước  giờ kinh chiều, Chị TĐCTT Trần Phan Hòa GP San Jose CA cho em biết thêm về tình hình của cha qua tin tức cháu của cha.

Sau giờ kinh chiều, Chị TĐCTT Trần Vũ Kim Liên GP San Jose CA cho chung anh chị em tham dự biết tại sao cha bị nhiễm.


Tóm lại, dù gây ra bởi bất cứ lý do nào, bởi người chăm sóc cha vì không biết mình bị nhiễm, cha đã được thử nghiệm và xác định bị dính covid-19 

nên viện hưu dưỡng đã phải đưa cha vào nhà thương để được điều trị. Hy vọng 2 mũi chích ngừa của cha trước đây giúp cha bình phục dễ và nhanh,

nếu cha không bị bệnh nền quan trọng nào, và cha có sức đề kháng tốt, cho dù tuổi của cha năm nay đã 90 với 64 năm linh mục.


Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cha, và trong giờ kinh chiều, chúng ta cầu cho cha 1 Tuần 7 Ngày, từ hôm qua Thứ Hai, 26/7/2021, đến hết Chúa Nhật 1/8/2021.

Xin LTXC gìn giữ cha trong sự quan phòng khôn ngoan và toàn năng của Ngài.

Cho tới nay, nếu không kể cả cha nữa, Nhóm TĐCTT đã có tất cả 16 anh chị em bị covid-19, nhưng chưa ai bị qua đời bởi đại dịch quái ác kinh hoàng covid-19 này


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 4:39 PM
Subject: TĐCTT - Tuần 7 càng khẩn trương cho Việt Nam lúc này... tình hình
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Nhóm TĐCTT chúng ta đang hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Việt Nam bằng 1 Tuần 7 Ngày, từ Thứ Bảy 17/7 đến hết Thứ Sáu 23/7/2021.

Theo dõi tình hình ở Việt Nam hiện nay, nhất là ở Miền Nam và ở Sài Gòn mới thấy Tuần 7 càng khẩn trương, ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết, hơn cả tiền bạc vật chất nữa.


Thật vậy, ngày nào em cũng theo dõi những tin tức quan trọng và cần thiết để cầu nguyện và đáp ứng nếu cần sau đây:

1- Giáo Hội: vì con cái trong nhà mà chẳng biết gì chuyện xẩy ra cho Cha mình hay chẳng biết Cha mình hay Tòa Thánh hướng dẫn và muốn gì... cho đến khi người ngoại cho biết thì thật là xấu hổ!

2- Thế giới: vì Giáo Hội đang sống ở trong thế gian chứ không phải ở ngoài thế gian và ở trên thế gian, dù không thuộc về thế gian, nhưng thế giới lại là môi trường tông đồ để Giáo Hội mang "vui mừng và hy vọng" đến cho họ.


Đại dịch covid-19 toàn cầu bất ngờ khủng bố tấn công toàn thế giới, từ cuối năm 2019 đến nay, chẳng những không bớt, mà còn càng trở nên dữ dội hầu như bất trị hơn nữa, nhất là ở nơi nào bị biến chủng về tâm lý và bất cần vaccine.

Mà càng lây vi khuẩn corona lại càng biến chủng khốc liệt hơn nữa, từ biến chủng Alpha từ Anh, sang biến chủng Beta từ Nam Phi, đến biến chủng Gama từ Brasil, nhất là biến chủng Delta từ Ấn Độ đang tung hoàng khắp nơi hiện nay.

Các nước Á Châu và Úc Châu là những nơi đã đạt thành tích ban đầu nhất thế giới, đã lắc đầu thương hại Hoa Kỳ và Âu Châu, giờ đây mới vỡ lẽ chỉ "ngăn" tự nhiên chưa đủ, còn phải "ngừa" bằng vaccine nữa, mà họ chưa đủ hay kịp.


Việt Nam ta là một trường hợp điển hình: mới hôm 11/7/2021, chỉ có 119 tử vong và 29,816 nhiễm từ đầu đại dịch, mà nay, sau 10 ngày, con số đã tăng lên hơn gấp 2-3 lần, với 60,180 nhiễm và 334 chết.

Việt Nam còn bị nhiễm nặng bởi các thứ vi khuẩn tham nhũng (đã để covid-19 lọt vào Việt Nam từ Trung cộng và Cam-Bốt) và lạm quyền nữa (cán bộ chính vaccine ngon, dân vaccine dỏm), càng khiến covid-19 lây lan dễ và nhanh.

Riêng Miền Nam Việt Nam đã bắt đầu phong tỏa nghiêm ngặt cả Sài Gòn lẫn 16 tỉnh thành khác nhau, không ai được đi đâu, càng khiến dân chưa chết vì covid-19 thì đã chết đói bởi không còn gì để ăn, cho dù có tiền!


Đó là lý do, trước hết và trên hết, Nhóm TĐCTT chúng ta hiệp thông với nhau 1 Tuần 7 Ngày cầu nguyện cho dân nước Việt Nam hiện nay, chẳng những cho nạn nhân covid, cho dân nghèo, mà còn cho cả các cán bộ cộng sản nữa.

Chúng ta không thực hiện ngay chiến dịch bác ái cứu trợ bằng việc đóng góp như với Bolivia năm 2020 hay Ấn Độ 2021, cho dù có lời kêu gọi của ĐTGM chủ tịch HĐGMVN, là vì tình hình còn kéo dài và hiện rất phức tạp.

Bây giờ có gửi tiền về thì cũng chẳng mua được cái gì, vì có được ra đường đâu, chẳng có ai bán buôn gì, mà gửi thực phẩm về thì theo kinh nghiệm cho thấy sẽ chị lọt vào miệng của công an cũng đang đói ăn hơn ai hết.


Chúng ta hãy tạm đọc (cái link đầu) và xem / nghe (ở 3 cái links dưới) thì rõ.

2- banh mi khong phai la thuc pham.mp4

Đó là lý do Tuần 7 Ngày của TĐCTT chúng ta mới càng ý nghĩa, khẩn trương và tràn đầy giá trị phải không quí TĐCTT của em

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 16, 2021 at 5:27 PM
Subject: TĐCTT Tuần Bảy Cầu Cho Việt Nam Khủng Hoảng Đại Dịch 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong đại dịch toàn cầu covid-19 hiện nay, kéo dài từ cuối năm 2019 cho tới không biết bao giờ...

Chúng ta đã cầu có những tuần 7 và tuần 3 cầu nguyện cho Hoa Kỳ, Tuần 3 cầu nguyện cho Ấn Độ.

Giờ đây, đại dịch bắt đầu đợt tấn công dữ dội nhất từ đầu mùa đại dịch tới nay tại quê hương dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Em vẫn theo dõi tình hình đại dịch ở Việt Nam, và cho đến nay, em đã thấy được thư kêu gọi của ĐTGM chủ tịch HĐGM VN Nguyễn Chí Linh ngày 12/7/2021.

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/hdgmvn-giup-do-sai-gon-dai-dich-thuong-qua-sai-gon-oi.html  

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thuong-qua-sai-gon-oi-thu-keu-goi-cua-chu-tich-hoi-dong-giam-muc-gui-dong-bao-cong-giao-viet-nam-42234 

 

Tuy nhiên, em vẫn đang xem xét tình hình trước khi phát động chiến dịch gây quĩ cho dân nước Việt Nam,

trước hết phải làm sao đạt được mục đích bác ái cứu tr của chúng ta, nghĩa là chậm mà chắc hơn là "dục tốc bất đạt".

Vả lại, tình hình đại dịch đang hoành hành ở Việt Nam đây, theo cách thức chống dịch một cách hoảng loạn và kiểu cộng sản, như ở Cuba, đến độ khiến dân nổi loạn, một biến cố nhà nước VN ta cũng đang lo ngại.

thì tình hình càng ngày càng tệ hại hơn, giúp dịch lại càng d lây lan hơn, trong khi đó dân càng khổ, càng cảm thấy đời sống hơn bao giờ hết thật sự là khó thở, nghẹt thở rồi tắt thở vì không còn gì để sống.

Vì tình hình đại dịch ở Việt Nam hiện nay còn kéo dài thêm nữa, chúng ta tiếp tục xem xét kỹ lưỡng, như chúng ta đã thực hiện cứu trợ bão lụt Việt Nam chỉ sau 7/10 trận bão đầu tiên tấn công vào miền trung năm 2020.

Điều cần hơn hết và trước hết trong trường hợp này đó là cầu nguyện, để xin Chúa Tể Lịch Sử Quan Phòng Thần Linh làm chủ tất cả mọi sự thực hiện những gì tốt đẹp nhất cho chung dân nước Việt Nam chúng ta.


Chúng ta sẽ dâng 1 Tuần 7 Ngày, từ Thứ Bảy 17/7/2021, ngày CĐ CG VN GP Orange California khánh thành Linh Đài Mẹ Lavang ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 

một thời đểm rất ý nghĩa vì có liên quan đến Người Mẹ đã từng quan tâm tới thân phận khổ đau của Kitô hữu Công giáo dưới thời bách hại vừa mở đầu với cái mốc lịch sử là năm 1798 là năm Mẹ hiện ra ở Lavang,

từ 17/7/2021 ấy cho đến hết ngày Thứ Sáu 23/7/2021: mỗi ngày chúng ta cùng nhau hiệp thông hướng về quê hương dân nước của chúng ta đang trải qua khốn khó bởi đại dịch, bằng 1 Kinh Lạy Cha nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 16, 2021 at 4:08 PM
Subject: Hai Giờ Kinh Ngày Thứ Bảy 17-7-2021
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Quí AC tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT rất cưng của Mẹ Mân Côi Fatima và của LTXC,

Ngày mai, 17/7/2021, CD0 CG VN GP Orange sẽ khánh thành Linh Đài và Tượng Mẹ Lavang ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.
Bởi thế, nhiều anh chị em TĐCTT, bao gồm cả nhóm 2 giờ kinh của chúng ta, không thể tham dự như thường lệ vì phải phụ giúp cả ngày trong dịp này.

Tuy nhiên, hai giờ kinh của chúng ta vẫn tiếp tục như thường, có bao nhiêu đọc bấy nhiêu, nếu những ai đọc những kinh đặc biệt không có mặt thì cứ việc bỏ qua.
Quan trọng nhất và căn bản nhất của 2 giờ kinh này là Kinh Mân Côi ban trưa và Chuỗi Thương Xót ban chiều.

Anh Nguyễn Văn Thế đặc trách MC Thứ Bảy cho giờ Kinh Trưa, và Chị Hoàng Nancy đặc trách MC Thứ Bảy cho giờ Kinh Chiều.
Xin nhớ dâng ý nguyện tạ ơn và xin ơn cho Ngày 17/7/2021 này nói riêng và cho dân nước Việt Nam đang khốn đốn vì đại dịch nói chung.

Cám ơn quí AC đã thông cảm.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 15, 2021 at 5:58 AM
Subject: TĐCTT Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Carmêlô 16/7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Ngày mai, 16/7, Giáo Hội tưởng cử hành Lễ Đức Mẹ Carmêlô, ở bậc lễ nhớ (memorial). 

Theo thông lệ, ngày áp lễ nhớ về Mẹ, Nhóm TĐCTT chúng ta dọn mừng Mẹ vào ngày áp, là hôm nay, 15/7.

Trong ngày áp dọn mừng lễ Mẹ Carmêlô này, chúng ta hãy làm một điều gì đó Mẹ thích, đẹp lòng Mẹ:

như dâng lên Mẹ 1 Kinh Kính Mừng thật sốt sắng, và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ như một đứa con thơ dại của Mẹ nhé.

Xin Người Mẹ Thiên Đình của chúng ta luôn bao bọc chở che chúng ta trong LTXC vô biên ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 11, 2021 at 7:04 PM
Subject: TĐCTT sống còn với Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ trong lúc này, thời điểm mà Hoa Kỳ có thể nói đã đạt tới tình trạng miễn dịch cộng đồng, 70%, nhờ tỷ lệ tiêm chủng và bị nhiễm.

Đúng thế, tỷ lệ tiêm chủng vaccin ở Mỹ cho dù mới  khoảng 50%, nhưng còn số bị nhiễm được khỏi, nghĩa là con số này được chủng ngừa tự nhiên.


Đó là lý do những ai đã bị nhiễm mà được khỏi vẫn được du lịch và hành hương, chẳng hạn vào Ý quốc như được chính quyền này cho phép.

Tuy nhiên, những ai chưa chích ngừa bằng vaccin hay bởi tự nhiên nhờ bị nhiễm, càng dễ bị nhiễm vào lúc này, nhất là bởi các biến chủng càng ngày càng dữ dội,

đến độ các nơi vẫn nổi tiếng chống dịch đệ nhất thiên hạ như Úc Châu và Á Châu hiện nay đang liểng xiểng chống dịch bởi không đủ và không kịp chích vaccin.


Đại khái là những ai tiêm chủng đủ 2 liều, nhất là vaccin Pflizer hay Moderna thì được bỏ khẩu trang và an toàn trước các biến chủng, kể cả Dalta dữ dội nhất hiện nay

Vì chiến dịch chích ngừa trước 4/7/2021 ở Mỹ đã bị chậm hẳn lại, dù người đi chích được thưởng, nên đa số địa điểm chích ngừa đã dẹp tiệm, càng khó kiếm khi cần.


Từ khi Liên Hiệp Quốc công nhận vi khuẩn corona là đại dịch, đại dịch vẫn hoành hành, còn ghê hơn năm 2020 nữa, mới chưa đầy 6 tháng năm 2021 đã chết hơn cả năm 2020.

Theo các chuyên gia về dịch bệnh, càng lây lan càng gây ra biến chủng, đến độ, biến chủng Delta hiện nay còn hung dữ gấp hai lần vi khuẩn corona ban đầu, thứ vi khuẩn ban đầu này như được chích thêm kích thích tố.

Hiện nay đã có 4 biến chủng chính yếu đang hợp lực khủng bố toàn cầu bởi loài người chia rẻ nhau: Alpha từ Anh, Beta từ Nam Phi, Gama từ Brasil, Delta từ Ấn Dộ.


Từ khi Mỹ bắt đầu chống đại dích vào tháng 3/2020 cho tới nay, Nhóm TĐCTT chúng ta đã có 12 anh chị em qua đời (5 nam và 7 nữ) và 14 anh chị em bị nhiễm covid-19 (4 nam 10 nữ)

12 TĐCTT qua đời - mở màn với Anh Phạm Giản ở Virginia ngày 22/3/2020, và mới đây nhất với Anh Nguyễn Đại Diệc ở Orange County CA ngày 20/6/2021, nhưng không ai chết vì đại dịch.

14 TĐCTT bị nhiễm đại dịch covid-19, đầu tiên và cuối cùng đều ở Los Angeles - 1 ở Oklahoma + 2 ở Maryland + 1 ở Virginia + 5 ở Orange County CA + 5 ở Los Angeles CA, tất cả đều đã vượt thoát.


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta và tỏ hiện qua giờ kinh trưa hằng ngày của chúng ta, từ ngày 18/3/2020, liên tục cho tới nay gần 16 tháng trời, lần nào cũng trên 30 cho tới 40 ACE.

Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria đồng hành với hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của chúng ta càng lúc càng khẩn thiết hơn bao giờ hết.


em tĩnh


Xin mời quí TĐCTT theo dõi tin tức về đại dịch và tình hình chủng ngừa và chống biến chủng toàn cầu ở những cái links dưới đây:


Sydney: Covid-19 vẫn lây lan mạnh bất chấp lệnh phong tỏa

Nhiều quốc gia Á Châu phải quyết liệt đối phó gia tăng COVID-19

Biến chủng Delta giam hãm thế giới

Biến thể Delta - ác mộng tại nhiều nước

Người chết vì Covid-19 nửa năm nay vượt cả năm ngoái

Đa số ca nCoV Mỹ nhập viện đều chưa tiêm vaccine

Chuyên gia gọi người chưa tiêm vaccine là 'nhà máy biến chủng'

Fauci: Không cần tăng mũi tiêm vaccine Covid-19

 

Các nghiên cứu cho thấy vắc xin ngừa COVID-19 bảo vệ khá mạnh trước biến thể Delta

Bức tranh tiêm vaccine Covid-19 toàn cầu

 



TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 9, 2021 at 6:22 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Tuần 7 Ngày cầu cho ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho ĐTC Phanxicô vượt qua được lần mổ hôm Chúa Nhật tuần vừa rồi.

Theo lịch trình Tuần 7 Ngày cầu cho ngài, hôm nay là ngày thứ 5, kể từ Thứ Hai, chúng ta sẽ chấm dứt vào Chúa Nhật 11/7 tới đây,

ngày ĐTC sẽ ban Huấn Từ Truyền Tin  cho Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B ở ngay trong bệnh viện này.

Xin mời quí TĐCTT theo dõi tin tức cập nhật hóa từng ngày của ngài ở những cái links của Vatican News Việt ngữ dưới đây.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 5, 2021 at 5:56 PM
Subject: TĐCTT Tuần 7 Ngày cầu cho ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chắc chúng ta đã biến tin về ĐTC Phanxicô của chúng ta đang như thế nào vào lúc này từ hôm qua và cho đến...

Cả ngày hôm qua, Chúa Nhật mùng 4/7/2021, trong cả 2 giờ kinh, Nhóm TĐCTT chúng ta đã đặc biệt cầu cho ngài.

Và sau giờ kinh chiều hôm qua cũng như hôm nay, chúng ta đã nghe tin tức trực tiếp từ Tòa Thánh Vatican, ở những bản tin dưới đây:


ĐTC nhập viện phẫu thuật đại tràng  

Ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp

Sau ca phẫu thuật, ĐTC sẽ nằm viện khoảng 7 ngày  

 

Trong khi chúng ta tạ ơn Chúa đã cho ngài được giải phẫu tốt đẹp, nhưng vẫn tiếp tục cầu xin cho ngài khỏi bị biến chứng bất ngờ.

Vậy Nhóm TĐCTT chúng ta dâng 1 Tuần 7 Ngày, từ ngay hôm nay, 5/7/2021, đến hết Chúa Nhật tới đây 11/7/2021 nhé.

Mỗi ngày chúng ta chỉ cần thêm ý chỉ cầu cho ngài khi lần Chuỗi Mân Côi hay Chuỗi Thương Xót riêng là đủ.

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta liên lỉ theo dõi và gắn bó với vị chủ chiên đại diện Chúa Kitô trên trần gian:

Hằng ngày chúng ta cầu cho ngài bằng một kinh nguyện riêng ở giờ kinh ban chiều;

Hằng tuần chúng ta nghe và chia sẻ lời của ngài qua huấn từ truyền tin Chúa Nhật và giáo lý Thứ Tư;

Hằng tháng chúng ta nhắc nhở nhau và cầu nguyên theo ý chỉ của ngài bằng cách lập lại nguyên văn ý chỉ của ngài cho từng tháng;

Hằng năm chúng ta cử hành những Ngày đặc biệt được ngài thiết lập trong năm: Ngày Lời Chúa (CN 3 Thương Niên), Ngày Thế Giới Người Nghèo (CN 33 Thường Niên) v.v.

Hằng lần chúng ta hưởng ứng và đáp ứng lời ngài kêu gọi cầu nguyện, như cầu cho Miến Điện 3/2021, hay cứu trợ, như cho Lebanon 9/2020 v.v.

Chúng ta lần đầu tiên còn quyên góp chung nhóm cho Quĩ Thánh Phêrô của ngài, nhân dịp Lễ Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29/6/2021

Chắc chắn Chúa rất hài lòng với việc làm của chúng ta đối với vị đại diện của Người trên trần gian này.

Dấu hiệu chính cống và trung thật nhất chứng tỏ chúng ta là tín hữu Công giáo đó là lòng gắn bó của chúng ta với vị giáo hoàng của chúng ta!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 28, 2021 at 5:52 AM
Subject: TĐCTT Cử Hành Thứ Năm Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng 7/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Như email em đã thông báo hôm Thứ Sáu 25/6/2021 về "TĐCTT - Một Giai Đoạn Sinh Hoạt Mới",

hôm nay em xin đề cập đến những gì cần thiết cho 2 ngày đầu tháng này, cho cả Nhóm TĐCTT Nam CA cũng như chung các nơi.

Sử dĩ cho chung các nơi, vì 2 ngày này là 2 ngày đặc biệt cho chung Kitô hữu, chứ không cho riêng gì Nhóm TĐCTT mà chúng ta nên cử hành đặc biệt chung với nhau.

Còn Nhóm TĐCTT Nam California nói chung và GP Orange CA nói riêng chỉ là đại diện chung nhóm, vì là trung ương, nơi được Giáo quyền địa phương chính thức công nhận.


Bởi thế, chung các Nhóm TĐCTT các nơi vẫn được hiệp thông với những gì Nhóm TĐCTT Nam California đại diện làm.

Tuy nhiên, nếu được xin các Nhóm TĐCTT địa phương làm thêm một điều gì đó nữa có thể cho có tính cách tính cực và chủ động hơn.

Em xin đề nghị quí TĐCTT ngoài Nhóm TĐCTT Nam CA , trong 2 ngày đầu tháng này, đọc thêm 1 kinh nguyện thích hợp nào đó, như em xin gợi ý ở cuối email này.

Riêng Nhóm TĐCTT Nam CA sẽ thực hiện hai ngày đầu tháng này như sau:


Thứ Năm Đầu Tháng

Thời điểm: 8-9:00 pm ngày mùng 1/7/2021  

Địa điểm: Tại nguyện đường Saint Patrick

Đồng phục: Mầu Tím Đau Thương của Thánh Tâm thống khổ Chúa Giêsu  

Mục đích: Chầu Thánh Thể "Một Giờ Với Thày" (Matheu 26:40) để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu "buồn đến chết được" (Mathêu 26:38), đến đổ mồ hôi máu (xem Luca 22:44)

Nội dung: 

1- Đặt Mình Thánh ra ngoài để chầu đơn; 

2- Đền Tạ LTXC nơi Bí Tích Thánh Thể (sử dụng cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương); 

3- Âm thầm chiêm ngắm LTXC; 

4- Dâng đêm cho Mẹ.


Thứ Bảy Đầu Tháng 

Thời điểm: 8-10:00 am ngày mùng 3/7/2021  

Địa điểm: Tại nguyện đường Saint Patrick

Đồng phục: Mầu Xanh Thánh Mẫu

Mục đích: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và Hội Ngộ 

Nội dung

8:00-8:45 Chia sẻ PVLC Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B và kiểm điểm sống LTXC theo PVLC vừa chia sẻ;

8:45-9:00 Chia sẻ nội bộ, lần này đặc biệt về Khóa LTXC 13-14/8/2021 ở GX Saint Columban (sau buổi đền tạ và hội ngộ sẽ đến tham quan hội trường của giáo xứ này); 

                 và biến cố 17/7/2021 ở GP Orange là ngày cử hành khánh thành Linh Đài Mẹ Lavanghttps://christcathedralcalifornia.org/ollvshrine/

9:00-9:20 Cầu Kinh Mân Côi và xưng tội (trong khi cầu Kinh Mân Côi)

9:20-10:00 Thánh Lễ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria  


Xin trân trọng và tha thiết kính mời Quí TĐCTT Nam California cố gắng giành chút thời giờ đến tham dự.


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Kinh Nguyện Đền Tạ LTXC nơi Bí Tích Thánh Thể:

Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương  


Kinh Nguyện Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria:

Lời Nguyện Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 27, 2021 at 8:35 PM
Subject: Welcome back AC Hóa Dung
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Giáo Phận Orange rất thân mến của em,

Như em đã thông báo trước đây về cặp TĐCTT Hóa Dung, liên quan đến chuyện gia đình AC trở lại Hoa Kỳ.
Đúng như dự tính, và nhờ mọi sự xuôi may, gia đình AC đã về tới Hoa Kỳ chiều ngày Thứ Năm vừa rồi, 24/6/2021.
Gia đình AC đang ở tạm một căn nhà 3 phòng ngủ còn 2 phòng trống, và vẫn giữ một chiếc xe trước kia để chạy.
Giờ đây AC phải apply lại hết những gì đã đóng hồ sơ khi về VN gần 2 năm trời vừa rồi.

Chúng ta tiếp tục cầu cho AC trong những ngày tháng tái lập nghiệp tại Hoa Kỳ này nhé.
AC có cho em các số phone mới của AC, nếu có ai cần liên lạc với AC, như sau
Chị Mai Ngọc Dung: 714-622-0434 và Anh Nguyễn Văn Hoá: 714-548-8408.
Xin LTXC luôn ở cùng AC.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 25, 2021 at 6:30 AM
Subject: TĐCTT - Một Giai Đoạn Sinh Hoạt Mới
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nước Mỹ chúng ta đang sống đây có vẻ như phấn khởi hơn một phần nào đó trong nạn đại dịch toàn cầu 2019-2021 này.

Nhờ đó các sinh hoạt, bao gồm cả sinh hoạt về tôn giáo, đang dần trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải cầu nguyện, bởi số ngưòi chính ngừa ở Mỹ cả 2 liều vaccin vẫn mới được 55%, chưa tới 70% đủ để đạt tiêu chuẩn miễn dịch cộng đồng.


Dầu sao chúng ta cũng không thể chờ cho tới khi tất cả mọi sự thật là an toàn, thật là perfect mới dám ló đầu ra, mới dàm sinh hoạt trở lại.

Chúng ta hãy chộp ngay lấy cơ hội khi cờ đến tayđược lúc nào hay lúc đó, theo đúng qui định của cả dân sự lẫn giáo quyền.

Theo chiều hướng thừa thắng xông lên của cả thẩm quyền dân sự lẫn tôn giáo, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng nên bắt đầu tái xuất giang hồ.


Và lần đầu tiên Nhóm TĐCTT chúng ta tái sinh hoạt trực tiếp mặt đối mặt, sau gần 15 tháng biệt tích giang hồ, bế quan luyện công, đó là Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4 Tháng Thánh Tâm Chúa 2021.

LTXC đã mở đường như thể, vào chính thời điểm thương xót của Người là Thứ 6 Đầu Tháng trong Tháng Thánh Tâm Chúa, chúng ta hãy tin tưởng trở lại sinh hoạt trực diện với nhau, kể từ Tháng 7/2021, như sau:


1- Thứ Năm Đầu Tháng tại nguyện đường Brothers of Saint Patrick, trong thời khoảng 8-9:00 giờ tối, để sống "Một Giờ với Thày" (Mathêu 26:40).

Sở dĩ Thứ Năm Đầu Tháng, chứ không còn Thứ Sáu Đầu Tháng nữa, là vì vào Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu mới cảm thấy "buồn đến nỗi chết được" (Mathêu 26:38) và mới xin 3 môn đệ tỉnh thức với Người.

"Giờ Thánh" mà Chúa Giêsu đã dạy cho Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque, vị sứ giả của Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào nửa đêm Thứ Năm Đầu Tháng từ 11 đến 12 giờ đêm, chưa hoàn toàn sang Thứ Sáu Đầu Tháng.


"Con sẽ liên minh hiệp thông với Cha vào mỗi Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. - Vào nửa đêm giữa ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, Cha sẽ cho con thông phần vào cuộc buồn sầu đến chết được mà Cha sẵn sàng cảm nhận trong Vườn Cây Dầu, và nỗi buồn sầu ngoài khả năng thấu hiểu của con này sẽ kéo con vào một cuộc khổ não còn khốn cực hơn là chính sự chết nữa. Và, để thông hiệp với Cha trong buổi cầu nguyện nhu hạ mà Cha bấy giờ dâng lên Cha Cha giữa cơn khổ não của Cha, con sẽ chỗi dậy giữa 11 và 12 giờ khuya, sấp mình xuống với Cha một tiếng đồng hồ, không những để làm nguôi cơn giận thần linh, bằng việc van xin tình thương cho các tội nhân, mà còn để xoa dịu phần nào nỗi đắng cay mà bấy giờ Cha đã cảm thấy, khi Cha bị các tông đồ bỏ rơi, làm cho Cha phải trách họ không thể thức với Cha lấy một giờ". (Tự Truyện khoản 57)

 

2- Thứ Bảy Đầu Tháng cũng tại nguyện đường Brothers of Saint Patrick, trong thời khoảng 8-10:00 giờ sáng, để hội ngộ hằng tháng, bao gồm chia sẻ PVLC, kiểm điểm sống LTXC, chia sẻ nội bộ, cầu Kinh Mân Côi, xưng tội, và Thánh Lễ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, theo đúng lịch trình như một buổi hội ngộ tiểu nhóm tại gia trước đây, nhất là vào Thứ Bảy Đầu Tháng.


Buổi sinh hoạt Thứ Bảy Đầu Tháng này, tạm thời, trong thời gian chưa hoàn toàn hết đại dịch cho tới nay, và không biết sẽ kéo dài cho tới bao giờ, được thay thế cho các buổi hội ngộ hằng tuần tại gia của các tiểu nhóm thuộc GP Orange Nam California, cho đến khi được thông báo lại. 


Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi dự định tìm kiếm và tậu mãi một địa điểm để làm Trụ Sở Sinh Hoạt, nếu được, làm Trung Tâm LTXC luôn, tùy theo LTXC quan phòng thần linh ban cho chúng ta, vào chính thời điểm của Người, như chính Người đã bất ngờ tác động lòng mong ước của chúng ta, và ban cho chúng ta được một ngân quĩ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho ý Chúa được nên trọn.


Trong khi chờ đợi, chúng ta cứ tạm sử dụng, như một trụ sở thuê mướn hằng tháng, nguyện đường của Brothers of Saint Patrick cho cả 2 ngày Thứ Năm Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng, vì chỉ có ở đây chúng ta mới được phép dâng lễ Thứ 7 Đầu Tháng, và vì thế, quí TĐCTT nào muốn nhóm TĐCTT tham dự lễ giỗ, lễ kỷ niệm thì cũng ở tại đây, thay vì tại nhà tư như trước đây, như chúng ta đã làm từ năm 2018 cho tới gần cuối năm 2019. 


Xin LTXC luôn chúc lành cho chúng ta và trở nên tất cả những gì chúng ta tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 25, 2021 at 6:49 PM
Subject: Magnificat - RIP LH TĐCTT Antôn Nguyễn Đại Diệc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

LH Antôn Nguyễn Đại Diệc, người anh em TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA của chúng ta vừa ra đi trước chúng ta về cùng Chúa,

hưởng thọ 76 tuổi, sau những ngày tháng bệnh hoạn gây ra bởi nước trong phổi kèm theo cả những trục trặc về tim mạch.

Ngày mai, Thứ Bảy 26/6/2021, lễ an táng cho anh sẽ được cử hành ở Nhà Thờ Saint Barbara Santa Ana CA.

Nếu được xin quí TĐCTT GP Orange đến tham dự nhé; rất tiếc 2 vợ chồng em không thể tới vì đã có cái hẹn khác từ lâu không thể dời.


Giờ kinh chiều chúng ta sẽ dâng 1 tuần bày ngày cầu cho LH Antôn của chúng ta, thứ ngày mai Thứ Bảy 26/6 đến hết Thứ Sáu 2/7/2021.

Nhóm TĐCTT Nam California sẽ xin 1 lễ cầu cho LH Antôn theo qui định trong Nội Qui, và mỗi phần tử dâng1 Chuỗi Thương Xót cầu cho anh.

Địa chỉ gửi thiệp cầu hồn cho anh là Ms Nguyễn Thị Tịnh, vợ anh, cùng khóa LTXC với anh: 5002 Mc. Fadden Ave, Spc 24 – Santa Ana, CA 92704.

Em đã gọi cho Chị Tịnh nhưng Chị không nhận điện thoại, nên không biết rõ ngày giờ anh qua đời, chỉ phỏng đoán vào ngày 20/6 - em nhận được ai tín chiều hôm nay Chị Khổng Thị Nhàn.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 












From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 18, 2021 at 8:40 PM
Subject: Cầu nguyện cho Gia Đình Cặp TĐCTT Hóa Dung
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chiều hôm nay, Thứ Sáu ngày 18/6/2021, em nhận được điện thoại của AC Hóa Dung gọi từ Việt Nam.

AC báo tin rằng AC và người con trai duy nhất của AC sẽ về lại Mỹ vào Thứ Năm 24/6/2021 tuần tới.

AC xin chúng ta cầu nguyện cho gia đình AC được trở về Mỹ bằng yên, và bắt đầu lại tất cả mọi sự:

nào là tìm nhà ở, dù đã sẵn chỗ ở tạm thời, nào là apply lại các dịch vụ xã hội như SSI, IHSS, Housing v.v.


Thứ Ba ngày 22/6 gia đình AC sẽ phải đi khám bệnh trước khi lên đường, nếu sức khỏe OK.

Gia đình AC về Mỹ rồi mới chích ngừa đại dịch covid-19.

AC cũng được LTXC lo liệu cho mua được vé máy bay, lại rẻ nữa, từ hãng máy bay Nhật....


Sau khi nói chuyện điện thoại, AC còn email thêm cho em như sau:

"Gđ chúng em hết lòng tạ ơn Chúa và rất cảm ơn Anh cùng tất cả quý Anh, quý Chị trong Nhóm TĐCTT đã luôn yêu thương, không ngừng cầu nguyện,  nâng đỡ tinh thần + 

chia sẻ vật chất và giúp đỡ cho Gđ chúng em rất nhiều việc… để chúng em có thể vượt qua được mọi khó trong cuộc sống… những ngày tháng qua…"  
Nguyện xin THIÊN CHÚA là Đấng-Giàu-Lòng-Thương-Xót luôn yêu thương, chúc phúc và trả công bội hậu cho Anh và tất cả quý Anh, quý Chị.
Quý mến,
Chúng em: Hoá +Dung"

   

Giờ Kinh Chiều của Nhóm TĐCTT sẽ cầu nguyện 3 ngày liền, từ Thứ Bảy 19/6 đến hết Thứ Hai 28/6, cho gia đình AC Hóa Dung được mọi sự xuôi thuận và bình an.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 15, 2021 at 10:36 AM
Subject: Thiệp Mời Tham Dự Khấn Dòng của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Em nhận được qua email Thiệp Mời Tham Dự Khấn Dòng của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, như dưới đây.

Em đã đại diện Nhóm TĐCTT chúc mừng qua email cho chung hội dòng hôm nay, ở ngay dưới thiệp mời.

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho chung hội dòng được Chúa dùng Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH Nhóm TĐCTT, thành lập,

cũng như cho riêng các khấn sinh, khấn lần đầu (sau thời gian năm tập sinh), cũng như khấn trọn (vĩng thệ sau 6 năm khấn tạm).

Còn những ai muốn kèm thêm quà tặng vật chất thì xin trực tiếp với Cha Phạm Ngọc Tuấn (714) 683-4513. 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 15, 2021 at 10:20 AM
Subject: Re: Thiệp Mời Lễ Khấn 2021
To: Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

XIN CÁM ƠN QUÍ SƠ ĐÃ THÔNG BÁO VÀ MỜI NHÓM TĐCTT 
THAM DỰ LỄ KHẤN DÒNG CỦA CÁC SƠ KHẤN TRỌN VÀ KHẤN TẠM LẦN ĐẦU, ĐỢT THỨ 3 CỦA NHÀ DÒNG.
QUÍ SƠ CŨNG BIẾT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH HIỆN NAY VẪN ĐANG TIẾP TỤC KHỦNG BỐ CHUNG THẾ GIỚI, 
CÁCH RIÊNG Ở MỘT SỐ NƠI NHƯ BA TÂY NAM MỸ, HAY ẤN ĐỘ NAM Á, TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM.
XIN THÔNG CẢM VỚI HỘI DÒNG VÌ SỰ THIẾU VẮNG CỦA CHÍNH NGƯỜI BỐ KHÔNG THỂ HIỆN DIỆN 
TRONG NHỮNG GIÂY PHÚT TRỌNG ĐẠI NHƯ VẬY CỦA CHUNG DÒNG CŨNG NHƯ QUÍ SƠ TUYÊN KHẤN.
CHÚNG CON XIN CHÚC MỪNG HỘI DÒNG CÀNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VỀ NHÂN SỐ, 
CÁCH RIÊNG XIN MỪNG CÁC TÂN KHẤN SINH VÀ CÁC KHẤN SINH VĨNH THỆ NĂM NAY, VÀ XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Đại diện Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương






From:
Dòng Nữ Tỳ
<nutylsqn12@gmail.com>
Date: Sun, Jun 13, 2021 at 7:53 AM
Subject: Thiệp Mời Lễ Khấn 2021
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chúng con kính gửi QUÝ HỘI TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG Thiệp Mời Lễ Khấn vào lúc 5 giờ 00 Thứ Năm, ngày 08.07.2021 ạ.

Kính xin QUÝ THÀNH VIÊN trong HỘI hiệp ý cầu nguyện cho chúng con

Chúng con kính cám ơn Quý Hội.

Chúng con

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

 

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 11, 2021 at 5:52 AM
Subject: Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Dọn Mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trước hết, em xin gửi đến Quí TĐCTT rất thân thương của em lời chúc mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, Thứ Sáu ngày 11/6/2021.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là mạch nguồn LTXC tuôn chảy "máu và nước" là "sự sống và sự sống viên mãn" (Gioan 10:10) vào tấm lòng thống hối và tin tưởng của từng TĐCTT chúng ta.


Sau nữa, cũng chính hôm nay, ngày áp Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, TĐCTT chúng ta, theo thông lễ trước lễ nhớ về Mẹ, dọn mừng lễ Mẹ.

Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Mẹ Bài Thánh Thi, Lời Cầu và Lời Nguyện cho Lễ Mẹ này trong Giờ Kinh Sáng của Giáo Hội sau đây:

Thánh thi 

Đấng cả địa cầu đại dương tinh tú
Hằng tin yêu và thờ lạy kính tôn,
Đấng trị vì khắp vũ trụ càn khôn,
Nay lại muốn đầu thai trong lòng Mẹ.

Đấng bóng nguyệt vầng ô tuân chỉ thị,
Đấng lấy thời gian điều khiển muôn loài
Đã chẳng nề bằng phép lạ trinh thai
Để cho Mẹ cưu mang tròn chín tháng.

Mẹ diễm phúc vì giờ đây mang nặng
Chúa tạo thành trời đất cõi vô biên,
Đấng Toàn Năng, tay nắm trọn uy quyền :
Thân xác Mẹ là Hòm Bia Giao Ước.

Người trinh bạch, thiên sứ chào diễm phúc,
Đã thụ thai do quyền lực Thánh Thần
Vẫn tinh tuyền khi sinh hạ Thánh Nhân,
Đấng toàn thể muôn dân từng mong đợi.

Ôi Thánh Tử Giê-su đầy lân ái
Đã sinh ra làm con Đức Nữ Trinh,
Kính dâng Ngài, cùng Thánh Phụ, Thánh Linh
Bài ca tụng đến muôn đời muôn thuở.

Lời cầu 

Đấng cứu độ chúng ta đã chẳng nề sinh làm con Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Ta hãy chúc tụng và tha thiết nguyện cầu :

Lạy Chúa,
xin nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

Chúa là Mặt Trời soi đường công chính, đã muốn cho Đức Mẹ xuất hiện tựa hừng đông, - xin cho chúng con biết theo Người mà bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ.

Lạy Chúa,
xin nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

Chúa là Ngôi Lời hằng hữu, Thánh Mẫu Chúa đã chọn phần tuyệt hảo là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, - xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Mẫu mà gắn bó cùng Chúa trọn đời.

Lạy Chúa,
xin nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

Chúa là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên thánh giá, - xin nhậm lời Người chuyển cầu mà cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu độ.

Lạy Chúa,
xin nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

Chúa là Con Đức Trinh Nữ, và là anh của chúng con, xưa trên thánh giá, Chúa đã xin Đức Mẹ làm mẹ thánh Gio-an, - xin cho chúng con cũng nhận biết Người là mẹ, và trọn niềm hiếu thảo với Người.

Lạy Chúa,
xin nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa chí thánh, Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Ma-ri-a nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Vì lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ Chúa ngự. Chúng con cầu xin


Sau hết, xin tha thiết và trân trọng kính mời Quí TĐCTT theo dõi đề tài Fatima - Trái Tim Thương Xót ở cái link trực tuyến sau d8ây nhé:

https://youtu.be/kqgE8CfE__M  

Pin on Santa Maria madre Dios


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 5, 2021 at 7:08 PM
Subject: Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Dọn Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo thông lệ chỉ có Tuần 9 Ngày, Tuần 7 Ngày hay Tuần 3 Ngày, nhưng đây là lại Tuần 5 Ngày.
Vâng, Tuần 5 Ngày cũng có ý nghĩa của nó, là để tôn kính 5 Dấu Thánh của Chúa Kitô Vượt Qua, 
những Dấu Thánh này liên hệ với LTXC và xuất phát từ LTXC vô cùng đối với loài người tạo vật hèn hạ và tội lỗi.

Vậy chúng ta tưởng kính 5 dấu Thánh Chúa trước Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu thì còn gì bằng.
Chớ gì Tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời được tỏ hiện cho loài người qua Thánh Tâm Chúa Giêsu và từ Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Đấng đã "yêu thương đến cùng" đến con chiên lạc cuối cùng là Giuda Íchca (Gioan 13:1,2,10), đến "máu cùng nước chảy ra" từ cạnh sườn bị đâm thấu của Người (Gioan 19:34).

Dưới đây là những gợi ý cho Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Dọn Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ở cái link:

Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Tâm Chúa Giêsu  

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 30, 2021 at 6:20 PM
Subject: RIP LH Maria Nguyễn Thị Mỵ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XXIV FW Pham Thanh Hằng <hangph2000@yahoo.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Lại một ai tín muộn nữa là 3 trong Tháng 5/2021 này:

LH Maria Nguyễn Yến Ngọc, mẹ Chị Phạm Ngọc Ly;

LH Maria Trần Thị Tho, mẹ của Chị Đỗ Tâm; 

LH Maria Nguyễn Thị Mỵ, mẹ của Chị Phạm Thanh Hằng, TĐCTT XXIV - 2017 GP Fort Worth TX


Tuy nhiên, vấn đề cầu hồn cho những ai đã ra đi trước chúng ta cũng chẳng bao giờ muộn trước LTXC.

Bởi thế, trước hết, xin phân ưu cùng Chị Thanh Hằng và tang quyến, sau nữa xin hiệp thông cùng tang quyến cầu cho mẹ của Chị.

Sau hết, Nhóm TĐCTT GP Fort Worth và Dallas, theo nội qui, sẽ xin 1 Thánh Lễ cầu cho mẹ của chị,

và chung nhóm sẽ dâng 1 tuần 3 ngày vào giờ kinh chiều cầu cho mẹ của chị nhé, đã bắt đầu ngay từ buổi kinh 3 giờ chiều nay.

Xin LTXC luôn là vinh phúc cho LH Maria Nguyễn Thị Mỵ.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 












From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 29, 2021 at 8:28 PM
Subject: Tuần 7 Ngày Dọn Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chủ đề "sự sống" của Mùa Phục Sinh vẫn còn kéo dài sang cả Mùa Thường Niện sau Mùa Phục Sinh,
nhất là ở các Lễ Trọng ngay sau Mùa Phục Sinh, như Chúa Nhật Lễ Thánh Thần Hiện Xuống và Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi,
mà còn tiếp tục với Chúa Nhật Lễ Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô cũng như Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu trong Tuần Lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Bởi thế, vì tấm quan trọng của các Lễ Trọng về sự sống này, chúng ta đã phải dọn mừng bằng Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần và Tuần 7 Ngày Kính Chúa Ba Ngôi,
nay chúng ta tiếp tục với Tuần 7 Ngày Kính Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô, từ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi tới Thứ Bảy cuối tuần, với những tâm tình tin yêu xin được gợi ý ở cái link sau đây:

 
Xin Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô, trước hết và trên hết "đã bị nộp vì các con" và "đã đổ ra cho các con", như Lời Truyền Phép trong mỗi Thánh Lễ, 
làm cho Kitô hữu Công giáo chúng ta chẳng những đã có "sự sống" từ khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, mà còn càng ngày càng gia tăng "sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10).

Đaminh Maria cao tấn tĩnh



From: Lucy Thao <nuvuongmancoi@gmail.com>
Date: Tue, Jun 1, 2021 at 2:50 AM
Subject: Re: Tuần 7 Ngày Dọn Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

HN Thảo Nhi chân thành cám ơn anh Tỉnh.
Những Tuần cầu nguyện nay thật hữu ích, đã được đăng lên facebook, và nhieu nguoi tham gia cau nguyen

Xin Chúa và Mẹ Maria ban nhieu ơn lành hồn xác cho anh
Lucia Thảo Nhi




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 29, 2021 at 7:42 AM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo thông lệ, trước  mỗi Lễ về Đức Mẹ, chúng ta đều dọn mừng Mẹ, tùy theo bậc lễ.

Lễ Nhớ (11 lễ) thì ngày ngày áp hôm trước, Lễ Kính (4 lễ) thì làm một Tuần 3 Ngày), và Lễ Trọng (4 lễ) thì dâng 1 Tuần 7 Ngày.


Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 31/5 là Lễ Kính, tức chúng ta cần thực hiện Tuần 3 Ngày dọn mừng Mẹ.

Đáng lẽ Tuần 3 Ngày này phải từ hôm qua, Thứ Sáu 28/5, nhưng vì tâm trí em cứ tính cả ngày 31 là ngày thứ ba trong Tuần Ba.
Do đó nên bị thiếu mất một ngày, chỉ còn hôm nay và ngày mai. Sáng nay khi đang cầu Kinh Mân Côi Đức Mẹ mới nhắc nhở em.

Xin lỗi Mẹ và quí anh chị nhé.


Vậy, chúng ta cùng nhau hướng về Người Mẹ Thiên Đình của chúng ta trong thời gian trước Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng hết sức ý nghĩa này.

Mỗi ngày mỗi người chúng ta chỉ cần dâng lên Mẹ một điều gì đó mà chúng ta nghĩ Mẹ thích nhất: chẳng hạn cầu Kinh Mân Côi hay đọc 3 Kinh Kính Mừng v.v.

Chung Nhóm TĐCTT sẽ có ý chỉ dọn mừng Lễ Mẹ Thăm Viếng vào giờ Kinh Trưa vốn được khởi động để Cầu Kinh Mân Côi trong cơn đại dịch covid-19 toàn cầu.

Và mỗi ngày sẽ đọc 1 Bài Thánh Thi được Giáo Hội soạn dọn cho Lễ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng dưới đầy:


Thánh thi giờ kinh sách - Đọc Ngày thứ 1 trong Tuần 3

Đấng cả địa cầu đại dương tinh tú
Hằng tin yêu và thờ lạy kính tôn,
Đấng trị vì khắp vũ trụ càn khôn,
Nay lại muốn đầu thai trong lòng Mẹ.

Đấng bóng nguyệt vầng ô tuân chỉ thị,
Đấng lấy thời gian điều khiển muôn loài
Đã chẳng nề bằng phép lạ trinh thai
Để cho Mẹ cưu mang tròn chín tháng.

Mẹ diễm phúc vì giờ đây mang nặng
Chúa tạo thành trời đất cõi vô biên,
Đấng Toàn Năng, tay nắm trọn uy quyền :
Thân xác Mẹ là Hòm Bia Giao Ước.

Người trinh bạch, thiên sứ chào diễm phúc,
Đã thụ thai do quyền lực Thánh Thần
Vẫn tinh tuyền khi sinh hạ Thánh Nhân,
Đấng toàn thể muôn dân từng mong đợi.

Ôi Thánh Tử Giê-su đầy lân ái
Đã sinh ra làm con Đức Nữ Trinh,
Kính dâng Ngài, cùng Thánh Phụ, Thánh Linh
Bài ca tụng đến muôn đời muôn thuở.

Thánh thi giờ kinh sáng - Đọc Ngày thứ 2 trong Tuần 3

Tấu lạy Bà, quả thật Bà vinh hiển,
Ôi cao vời trên cả chín tầng mây,
Chúa Giê-su, Đấng đã dựng nên Ngài
Là Thánh Tử, chính Ngài cho bú mớm !

Ân sủng mất tại E-và xuẩn động,
Tay Ngài phục hồi nhờ bởi Chúa Con,
Để từ đây nhân loại hết tủi hờn,
Được Ngài dẫn vào thiên đường vinh phúc !

Ngài chính là cửa ngọ môn sáng rực
Đã mở ra cho Thiên Tử giáng trần,
Hãy reo hò, nào muôn nước muôn dân,
Này Trinh Nữ tặng cho ta Nguồn Sống !

Lòng hớn hở, xin hợp lời ca tụng
Dâng Chúa Cha cùng Thánh Tử, Thánh Thần,
Lượng hải hà đã ghé mắt từ nhân,
Cho Ngài mặc áo hồng ân tuyệt diệu.

Thánh thi giờ kinh chiều 1 và 2 - Đọc Ngày thứ 3 trong Tuần 3

Kính chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu,
Đấng mệnh danh Hiền Mẫu Chúa Trời,
Chói loà trinh tiết gương soi,
Cửa vào cõi phúc tuyệt vời thiên cung.

Khi nhận tiếng “Kính Mừng” vinh dự,
Gáp-ri-en thần sứ tặng ban,
Chữ “E-va” Mẹ đảo vần
Thành “A-ve” gửi bình an cho đời.

Xin cởi dây trói người tội lỗi,
Mở mắt ai tăm tối đui mù,
Đuổi xa hoạn nạn rủi ro,
Đổ tuôn hồng phúc tựa hồ mưa sa.

Xin chứng tỏ Mẹ là Từ Mẫu,
Chuyển lời cầu đạt thấu Hoàng Thiên,
Toà cao Thánh Tử uy quyền,
Vua Trời Cứu Thế đã nên người trần.

Ôi Trinh Nữ siêu phàm khôn ví,
Ôi hiền hoà tuyệt thế Nữ Trinh,
Cứu đoàn con khỏi tội tình,
Trở nên thanh khiết hiền lành từ đây !

Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng,
Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo,
Mai ngày gặp Chúa Giê-su,
Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hoà.

Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái,
Lạy Ngôi Con quảng đại vô lường,
Thánh Thần trải rộng tình thương,
Ba Ngôi hiển trị thiên đường quang vinh.


Xin TMTX (Thánh Mẫu Thương Xót) Maria 

cho TĐCTT chúng ta được thông phần vào Niềm Vui Thương Xót của Mẹ và với Mẹ trong việc dấn thân phục vụ tha nhân.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 26, 2021 at 5:44 AM
Subject: Lễ Tạ Ơn Mừng 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH Nhóm TĐCTT:
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chúng ta ai cũng biết Cha Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta là Đức Ông Nguyễn Đức Minh s mừng kỷ niệm thụ phong Linh mục 60 năm (27/5/1961 - 2021).

Chúng ta, với tư cách chung nhóm, đã bày tỏ thiện chí mừng ngài, bằng một món quà nhỏ mọn là cuốn Kỷ Yếu về ngài, bao gồm nhiều hình ảnh và văn bản trực tiếp liên quan đến ngài.

Ngài rất xứng đáng để chúng ta biệt tặng ngài một món quà như thế, tuy nhỏ mọn, vì những lý do sau đây:


Trước hết, ngài chính là 1 phần tử chính thức của Nhóm TĐCTT (trong 3 linh mục, cùng với Cha Tuấn Long và Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh), có tuyên hứa đàng hoàng, một linh mục suốt đời phục vụ cho tới nay:

Ngài là một vị linh mục lão thành tiếng tăm và đầy công đức với cộng đồng dân Chúa: với TGP LA, GP Vinh VN, GP Orange, với Dòng Ngôi Lời, với sinh viên CG VN, với tị nạn VN 1975, với các linh mục học trò v.v.

và chính nhờ lòng khiêm nhượng thẳm sau của ngài, như vực thẳm chất chứa tràn đầy ân phúc cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta, mà LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi chúng ta và liên tục tỏ hiện qua chúng ta.


Sau nữa, vì là một phần tử chính thức của Nhóm, với vai trò Phó TLH, ngài đã từng liên lỉ sát cánh và hòa đồng sinh hoạt với Nhóm TĐCTT Nam California và đã giành nhiều ưu tiên phục vụ chúng ta mỗi khi cần:

nào là ngài đã tham dự các buổi hội ngộ, dù chỉ ở nhóm nhỏ (tiểu nhóm III GP Orange CA), nào biết bao nhiêu lần dâng lễ  chầu Thánh Thể, nào giảng tĩnh tâm, hành hương, dự nhiều cuộc mừng với nhóm v.v.

Bởi thế, nếu kể công thì tập Kỷ Yếu của chúng ta, dù có vẻ tốn kém, (gần 4 ngàn MK)như hoang phí không đáng làm hay không cần làm, như một số anh chị em có thể tưởng nghĩ, cũng chẳng đủ đền ơn ngài!


Sau hết, cuốn Kỷ Yếu này, mục tiêu thật sự là nhắm đến ngài và về ngài, nhưng thật ra không phải chỉ có ngài thôi, mà còn cả chúng ta trong đó nữa, với 200/250 trang toàn hình ảnh về nhóm và của nhóm.

Bởi thế, em nghĩ cuốn Kỷ Yếu chúng ta kính biếu Cha Đức Minh mừng 60 năm hồng ân linh mục của Cha, trong năm 2021 là năm chúng ta đã hủy Đại Hội TĐCTT lần 2 bởi đại dịch, cũng là Kỷ Yếu của nhóm

nhưng cuốn Kỷ Yếu này còn mang một tính cách có tầm vóc quốc tế của nó, khi Cha Đức Minh của chúng ta đem nó tặng cho nhiều giới khác nhau trong cộng đồng Dân Chúa: giám mục, linh mục, tu sĩgiáo dân...


Chưa hết, ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu vẫn còn đang biến chủng và hoành hành khắp nơi trên thế giới, dù có hạ nhiệt ở Hoa Kỳ một chút, chúng ta còn cố gắng thực hiện một Lễ Mừng Tạ Ơn với ngài nữa:

Vào lúc 9 giờ sáng Thứ Năm ngày 27/5/2021 tuần này, đúng thời điểm ngài đã được thụ phong cách đây 60 năm, ở cái link youtube trực tuyến, với tấm hình ngài làm lễ mở tay vào ngày 28/5/1961 ở Ohio Hoa Kỳ, sau đây:

https://youtu.be/hfbxBgJK5gQ  

 

Xin trân trọng kính mời Quí TĐCTT khắp nơi cùng nhau tham dự để cầu nguyện cho ngài, cũng như để cùng ngài tạ ơn LTXC đã thương tuyển chọn ngài được nên giống Chúa Kitô,

chẳng những ở thiên chức tư tế và năng quyền linh mục, mà nhất là ở chỗ tinh thần mục tử "trở nên  tất cả cho mọi người" (1Corinto 9:22), khẩu hiệu ngài đã tự nhận từ năm 1941 và đã nỗ lực hiện thực cho tới nay!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 25, 2021 at 10:40 AM
Subject: Tuần 7 Ngày Kính Chúa Ba Ngôi 
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tột đỉnh của Mùa Phục Sinh, đồng thời cũng mở màn cho Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh,

bởi thế, chủ đề "sự sống" vẫn tiếp tục trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh này.


Đó là lý do, liên tục sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là các Lễ Trọng, được Giáo Hội cử hành hầu hết vào Chúa Nhật, liên quan đến "sự sống":

Lễ Chúa Ba Ngôi - thực tại sự sống, Lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô - bí tích sự sống; Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - nguồn mạch sự sống.


Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Xin lỗi đã chậm trễ về Tuần 7 Ngày Kính Chúa Ba Ngôi này,
nhưng với Chúa là Đấng hằng hữu, thời gian là hiện tại trước nhan Ngài.
"Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời vẫn là như thế" (Do Thái 13:8)
Bởi vậy, chúng ta vẫn có thể catch up, 2 ngày qua và tiếp tục cho tới hết tuần.
Chúng ta sẽ tiếp tục với Tuần 7 Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể và
Tuần 5 Ngày Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh với 5 Dấu Thánh.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 23, 2021 at 5:24 AM
Subject: Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội Thứ Hai 24/5/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chắc chúng ta không quên và đều biết rằng ĐTC Phanxicô của chúng ta đã thiết lập Lễ Mẹ Giáo Hội từ năm 2018,

qua Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích Thánh ký ngày 11/2/2018, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và ban hành ngày 3/3/2018


Tước Hiệu Mẹ Giáo Hội đã được Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI lần đều tiên chính thức và công khai tuyên bố,

ngay giữa Công Đồng Chung Vaticanô II vào dịp ngài ban hành Hiến Chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium ngày 24/11/1964.


Chúa Giêsu Kitô khổ nạn và trước khi tử giá đã trăn trối chẳng những Giáo Hội cho Mẹ Người 

mà còn trao Mẹ Người cho Giáo Hội qua vị tông đồ yêu dấu Gioan, để rồi sau đó người môn đệ này "đã mang Mẹ về nhà mình" (xem Gioan 19:26-27).


"Nhà" mà Mẹ Maria được vị tông đồ đại diện Giáo Hội bấy giờ mang về đây ám chỉ Giáo Hội, và thực sự Mẹ đã cảm nhận được trách nhiệm làm Mẹ Giáo Hội của Mẹ

khi Mẹ hiện diện giữa các tông đồ trong thời khoảng từ khi Con Mẹ Thăng Thiên, nhất là vào chính lúc Thánh Thần Hiện Xuống vào Ngày lễ Ngũ Tuần ở Giêrusalem.


Có thể đó là lý do ĐTC Phanxicô đã thiết lập Lễ Mẹ Giáo Hội, ở bậc Lễ Nhớ (Memorial), vào Thứ Hai ngay sau Chúa Nhật Lễ Thánh Thần Hiện Xuống - thật là ý nghĩa!

Theo chiều hướng ấy, Nhóm TĐCTT chúng ta cùng nhau dọn mừng Lễ Mẹ Giáo Hội vào chính Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay nhé, với tư cách là con ngoan của Mẹ trong Nhiệm Thể Chúa Kitô là Đấu!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 16, 2021 at 4:46 PM
Subject: TĐCTT Tuần Ba Cầu Cho Thánh Địa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sau khi nguyện Kinh Lạy Nữ Vương cho Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay, Chúa Nhật 16/5/2021,

ĐTC Phanxicô đã nhận định về tình hình loạn lạc ở Thánh Địa vừa xẩy ra cả tuần nay và đã kêu gọi như sau:

"Tôi hết sức quan tâm theo dõi những gì đang xẩy ra ở Thánh Địa. 

"Trong những ngày qua, những cuộc đụng độ bạo lực bằng võ trang giữa Giải Gaza và Israel đã xẩy ra, và đang đang có cơ nguy leo thang thành một cơn lốc chết chóc và hủy diệt. 

"Nhiều người đã bị thương, và nhiều người vô tội đã chết. 

"Trong số đó có cả trẻ em, thật là khủng khiếp và bất khả chấp. 

"Cái chết chóc của họ là dấu hiệu cho thấy họ không muốn xây dựng tương lai mà là muốn hủy hoại tương lai.

"Hơn thế nữa, tình trạng gia tăng hận thù và bạo lực đang tác hại một số thành phố khác nhau ở Israel là một thương tích trầm trọng cho tình huynh đệ và việc chung sống hòa bình giữa các thành phần công dân, thứ thương tích khó được chữa lành, nếu chúng ta không lập tức đối thoại trao đổi với nhau. Tôi nghĩ đến tình trạng hận ghét và trả thù sẽ dẫn đến chỗ nào đây? Chúng ta có thực sự nghĩ rằng chúng ta đang xây dựng hòa bình bằng việc hủy diệt nhau chăng? "Nhân danh Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên tất cả loài người bình đẳng về quyần lợi, nghĩa vụ cùng phẩm giá, và đã kêu gọi họ chung sống với nhau như anh em với nhau" (cf. Human Brotherhood Document), tôi kêu gọi hãy bình tĩnh, và với những ai có trách nhiệm thì xin hãy chấm dứt những tiếng ầm vang của các loại vũ khí và hãy bước theo những con đường hòa bình, cũng nhờ vào sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.

"Chúng ta hãy không ngừng cầu xin để cho dân Israel và Palestine biết tìm kiếm con đường đối thoại và tha thứ, biết trở thành những con người nhẫn nại xây dựng hòa bình và công lý, một cách cởi mở, từng bước một, cho một niềm hy vọng chung, cho một cuộc chung sống với nhau như anh em.

"Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân, nhất là trẻ em; chúng ta hãy cầu cùng Vị Nữ Vương Hòa Bình cho hòa bình. Ave Maria..."

 

Bởi vậy, theo tinh thần của Nhóm TĐCTT chúng ta từ trước đến nay, chúng ta luôn hưởng ứng ngay và đáp ứng liền những lời kêu gọi của vị chủ chăn của chúng ta.

Ngay từ hôm nay, chúng ta cùng nhau hiệp thông Dâng 1 Tuần 3 Ngày (cho đến hết Thứ Ba 18/5/2021) cầu cho Thánh Địa nhé, và giờ kinh chiều nay chúng ta đã bắt đầu rồi. 

Xin mời quí TĐCTT theo dõi một số tin tức về Thánh Địa suốt 7 ngày vừa qua ở những cái links tin tức cuối email này

 

em tĩnh

Cám ơn Nhóm TĐCTT đã tổ chức cầu nguyện online vào Chúa Nhật hôm nay để cầu nguyện cho mau chấm dứt đại dịch như ĐTC mong muốn trong Tháng Hoa 2021 này,

và cầu nguyện cho cả Giáo Hội ở Đức, theo lời nguyện gợi ý chúng nhóm đang đọc trong giờ kinh chiều hằng ngày từ ngày 10/5/2021 cho tới khi xong công nghị toàn quốc của họ.

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Ngày đẫm máu nhất trong giao tranh Israel - Hamas

Israel ồ ạt oanh kích các vị trí của Hamas ở Gaza, bạo động tại Cisjordanie

 

Liên Hợp Quốc choáng váng vì đòn tấn công của Israel

Israel trước tình thế ngoại công, nội kích

Bể trữ dầu Israel trúng rocket, phát nổ dữ dội

Israel tung hỏa mù để giăng bẫy Hamas

Israel bị tập kích rocket từ Syria

Israel không kích, 33 người Palestine thiệt mạng; rocket tiếp tục phóng đi từ Gaza

Israel hứng mật độ rocket kỷ lục

Kho rocket 30.000 quả đe dọa Israel









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 14, 2021 at 6:47 AM
Subject: Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần 2021
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên 10 ngày. 
Một lễ là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh và mở màn cho Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh,
và Chúa Nhật ngay trước Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.
Xin trân trọng chia sẻ Tuần 9 Kính Chúa Thánh Thần được soạn dọn, kèm theo Thánh Ca phụ họa cho từng ngày, như sau: 

Mỗi ngày sống 1 Phúc Đức Trọn Lành (Mathêu 5:3-11), để có thể phát sinh 1 Hoa Trái Thần Linh (Galata 5:22-23)

một cách tương hợp, giữa Phúc Đức Trọn Lành nhất, từ cuối lên đầu, với Hoa Trái Thần Linh tuyệt nhất, từ trên xuống cuối.

Xin bấm vào cái link sau đây: Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần


Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL


TỔNG LUẬN VỀ CHÚA THÁNH THẦN

1- CHÚA THÁNH THẦN LÀ NỘI TÂM HIỆP THÔNG THẦN LINH NƠI THIÊN CHÚA CHÂN THẬT DUY NHẤT LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

2- CHÚA THÁNH THẦN LÀ ĐẤNG BAN SỰ SỐNG LÀ LÀM CHO CON NGƯỜI NHẬN BIẾT MÀ ĐƯỢC HIỆP THÔNG THẦN LINH VỚI THIÊN CHÚA BA NGÔI

3- CHÚA THÁNH THẦN CHỈ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÂN THẬT DUY NHẤT THÔNG BAN CHO CON NGƯỜI NƠI LỜI NHẬP THỂ VÀ VƯỢT QUA SAU THĂNG THIÊN.

4- CHÚA THÁNH THẦN CHỈ ĐƯỢC THÔNG BAN CHO GIÁO HỘI ĐỂ GIÁO HỘI TRỞ THÀNH BÍ TÍCH SỰ SỐNG TRONG SỨ VỤ CHỨNG NHÂN THỪA TÁC CỦA CHÚA KITÔ

5- CHÚA THÁNH THẦN LÀ TÁC ĐỘNG TẠO DỰNG NGAY TỪ BAN ĐẦU CỦA THIÊN CHÚA CŨNG LÀ TÁC ĐỘNG CANH TÂN BỘ MẶT TRÁI ĐẤT VÀO NGÀY CÙNG THÁNG TẬN.

 

Tóm Lại

1- Vì Chúa Thánh Thần là nội tại hiệp thông thần linh của Thiên Chúa chân thật duy nhất.

2- Mà chỉ có Ngài là nguyên lý hiệp thông thần linh mới có thể ban sự sống hiệp thông thần linh.

3- Chính vì thế mà không một tạo vật nào có đủ tư cách và khả năng lãnh nhận Thánh Thần hiệp thông này.

4- Nếu không được chính Thiên Chúa thông ban cho nơi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua Thăng Thiên.

5- Chúa Thánh Thần quả thực đã được thông ban cho Giáo Hội Chúa Kitô để làm cho tất cả được nên một như Cha Con là Một.

 

From: thanh kham (ĐTGM Ngô Quang Kiệt)
Date: Thu, May 21, 2020 at 6:46 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn anh Tĩnh đã gửi cho chương trình tuần Cửu Nhật xin ơn Chúa Thánh Thần

Tốt lắm

Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện 

Có ơn Chúa Thánh Thần

Chúng ta sẽ biến đổi chính mình

Và có thẻ biến đổi thế giới

nqk







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 13, 2021 at 4:27 PM
Subject: RIP LH Maria Trần Thị Tho
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sáng hôm nay, trước Lễ An Táng LH Maria Rosa Đỗ Thúy Nga ở Nhà Thờ Westminster,

Chị Đỗ Tâm là 1 TĐCTT ở GP Orange, tuểu nhóm 3, đã báo cho em biết ai tín sau đây:

M của ch là LH Maria Trn Thị Tho, qua đời cách đây 5 ngày, tức vào ngày 8/5/2021 ở Việt Nam, hưởng thọ 98 tuổi.

Em đã đại diện TĐCTT phân ưu cùng chị và nói với chị rằng Nhóm TĐCTT Nam CA sẽ xin 1 lễ, 

và giờ kinh chiều sẽ cầu cho mẹ chị một tuần 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên.

Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện với chị nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 10, 2021 at 2:37 PM
Subject: TĐCTT Tham Dự Hậu Sự LH Maria Đỗ Thúy Nga
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Tran Ngoc Bich <bichtran109@yahoo.com>

Quí TĐCTT Nam California rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Em xin nhắc Quí AC là chung hậu sự và Lễ An Táng cho LH Maria Đỗ Thúy Nga của chúng ta
sẽ diễn ra vào Thứ Năm 13/5/2021, chứ không phải vào Thứ Bảy 15/5/2021 mà chúng ta đã tưởng nhầm.

Chúng ta mặc đồng phục Mầu Trắng, mầu tang chế cũng là mầu phục sinh khi tham dự theo lịch trình sau đây:
1- Tham dự nghi thức phát tang từ 9 giờ sáng tại Nhà Thờ Westminster; 
2- Sau đó Nhóm TĐCTT sẽ có nửa tiếng cầu nguyện mở đầu (9:30-10:00) cho LH Maria Đỗ Thúy Nga, do ban kinh nguyện đặc trách;
3- Từ 10-11 giờ là giờ cầu nguyện của cộng đoàn và các hội đoàn khác, chúng ta tùy nghi tham dự;
4- Tham dự Lễ An Táng 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Nhà Thờ Westminster;
5- Tiễn đưa người chị em TĐCTT của chúng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng, chắc kết thúc vào khoảng 1:00 - 1:30 pm.

Bởi thế. giờ kinh hằng ngày vào 12 giờ trưa sẽ được thực hiện vào thời khoảng 10-11:00 am Thứ Năm 13/5/2021.

em tĩnh





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 9, 2021 at 5:12 PM
Subject: TĐCTT Bắt Đầu Đẩy Mạnh Thời Gian Tha Thiết Cầu Nguyện cho Giáo Hội ở Đức quốc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

Nếu theo dõi, chúng ta thấy Giáo Hội ở Đức Quốc càng ngày càng xa lìa Giáo Hội Mẹ,
và cứ đà này thì chắc chắn sẽ xẩy ra một cuộc ly giáo nữa sau Công Đồng Chung Vatican II.



Vụ Ly Giáo lần nhất xẩy ra ở Pháo quốc với ĐTGM Le Febre, vị chẳng những chống lại công đồng
về việc canh tân phụng vụ không bằng tiếng Latinh nữa, mà còn tấn phong 4 vị giám mục bất chấp Tòa Thánh.



Đức quốc đã từng xẩy ra một phong trào lạc giáo Thệ Phản Tin Lành từ Luthero năm 1517,
và là nơi các giáo phái Tin Lành rất hùng mạnh, có thể nói, ảnh hưởng đến các đấng bậc trong đất nước này.



Ngay từ khi biết tin về tình hình ly giáo được nhen nhúm liên quan đến Giáo Hội ở Đức, Nhóm TĐCTT chúng ta đã

phát động cầu nguyện vào 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng 1-2/11/2019: TĐCTT - Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội   


Giáo Hội ở Đức đang thực hiện một công nghị, bao gồm 230 tham dự viên, đủ mọi thành phần trong Giáo Hội,

từ giám mục, giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân, đều bình đẳng trong quyền bỏ phiếu biểu quyết và đa số thắng thiểu số, 

về 4 điểm chính yếu để cải tổ giáo hội có thể hiểu theo chiều hướng trần tục như sau:

 


1- Giáo hội địa phương cũng có quyền quyết định chứ không chỉ ở Tóa Thánh Vatican.
2- Phụ nữ được quyền làm linh mục như nam nhân.
3- Linh mục được quyền lập gia đình như mục sư Tin Lành.
4- Hôn nhân đồng tính phải được Giáo Hội công nhận và chúc lành như tòa đời.



Công nghị toàn quốc của họ sẽ kéo dài 2 năm, và được chia làm 4 khóa họp, khóa đầu tiên vào tháng 3/năm 2020.
Tuy nhi
ên, mới đây, để công khai chống lại quyết định của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, với sự ưng thuận của ĐTC Phanxicô, 

được phổ biến vào ngày 15/3/2021, không cho phép chúc lành cho các cặp hôn nhân đồng tính, một nhóm các đấng bậc lãnh đạo ở giáo hội này đã
phát động Ngày Toàn Quốc Dâng Lễ Chúc Lành Đồng Tính: "Tình yêu chiến thắng. Yêu thương là một phúc lành..." được ấn định vào ngày 10/5/2021 - ng
ày mai.


Thật vậy, các linh mục Bernd Mönkebüscher, cha sở ở Hamm; Burkhard Hose ở Würzburg; và Carsten Leinhäuser ở di Speyer 

đã phát động chiến dịch chống đối này vào chính hôm 15/3, thời điểm Thánh Bộ Giáo lý Đức tin công bố tài liệu trong đó khẳng định việc chúc hôn cho các cặp đồng tính là bất hợp pháp.

Sau đó, đã có 2.600 cha sở, phó tế, những người hoạt động mục vụ và trợ giúp đời sống thiêng liêng đã phản đối quyết định của Bộ Giáo lý Đức tin,

bằng cách hưởng ứng lời kêu gọi của 3 linh mục trên, và kêu gọi các linh mục khác trên toàn nước Đức tổ chức một Thánh lễ chúc lành cho “tất cả các cặp đôi yêu nhau”, nghĩa là cho cả các cặp đồng tính.

 


Bởi thế, Nhóm TĐCTT chúng ta càng phải gia tăng việc hiệp thông nguyện cầu cho chung Giáo Hội tránh khỏi sự dữ ly giáo và riêng Giáo Hội ở Đức được hiệp nhất với Giáo Hội Mẹ.
Chung nhóm sẽ bắt đầu cầu cho Giáo Hội ở Đức Quốc bắt đầu từ chính ngày 10/5/2021 này của họ, sau đó, TĐCTT chúng ta sẽ tiếp tục và liên tục cầu nguyện cho
đến khi họ kết thúc công nghị cải tổ giáo hội theo não trạng (mentality) thế gian của thời đại duy nhân bản ngày nay.

Trong giờ kinh chiều hằng ngày, chúng ta sẽ không đọc kinh nguyện trong Năm Laudato Si từ 24/5/2020-2021 nữa, mà bắt đầu cầu cho Giáo Hội ở Đức, với lời nguyện sau đây:


Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã thiết lập Giáo Hội và ở cùng Giáo Hội "cho đến tận thế" (Mathêu 16:16, 28:20),
một "Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền".
Thế nhưng, vì "không phải tất cả các con đều sạch cả đâu" (Gioan 13:10),
mà Chúa vẫn cứ phải cuí mình xuống rửa chân cho thành phần môn đệ tông đồ của Chúa "để tất cả được nên một" (Gioan 17:21).

Lạy Chúa Giêsu là Đấng "đã yêu thương những kẻ thuộc về mình thì yêu thương cho tới cùng" (Gioan 13:1), tới con chiên lạc cuối cùng,
xin hãy thương lấy Giáo Hội ở Đức Quốc, nơi đang muốn tục hóa Giáo Hội theo chiều hướng duy nhân bản của thời đại này,
bằng việc dân chủ hóa hết mọi sự, ở chỗ: bình đẳng về quyền bính trong Giáo Hội, bình đẳng về phái tính cho nữ giới làm linh mục,
bình đẳng cả về hôn nhân, tức là công nhận cả hôn nhân đồng tính, và cho phép hôn nhân linh mục giữ luật độc thân của Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu là Đàu của Giáo Hội và cũng chỉ vì Giáo Hội mà Chúa "đã tự hiến để họ được thánh hóa trong chân lý" (Gioan 17:19)
xin đừng để Giáo Hội là Nhiệm Thể tinh tuyền vô tì tích yêu dấu của Chúa bị vấy bẩn và trở nên lem luốc ghê tởm trước mắt thế gian;
xin chớ để Giáo Hội ở Đức Quốc sa chước cám dỗ bất trung, nhưng cứu Giáo Hội Hoàn Vũ cho khỏi sự dữ lạc giáo và ly giáo thêm nữa.
Nhờ lời chuyển cầu của Người Mẹ Giáo Hội, xin Chúa Thánh Thần là hồn sống của Nhiệm Thể Giáo Hội hãy đến "dẫn chúng con vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13)

Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

 TĐCTT - Niềm Vui Yêu Thương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 9, 2021 at 11:21 AM
Subject: RIP LH Maria Nguyễn Yến Ngọc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XXV - CA OC Pham Ngoc Ly <phamngoclyvl1967@yahoo.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chính vào Ngày Thứ Bảy mùng 8/5/2021, em nhận được từ 1 chị TĐCTT, Cáo Phó dưới đây,

về người mẹ của một chị TĐCTT ở Orange County, Khóa LTXC XXV - 2017, là Chị Phạm Ngọc Ly, ở tiểu nhóm 3,

một tiểu nhóm chị cũng đã tham dự hội ngộ khi có thể, cả ở nhà AC Lý MInh Ngọc Anh lẫn AC Ngát Hương.


Tuy nhiên, chị không hề báo cho chung nhóm biết về biến cố mẹ của chị qua đời và hậu sự gì hết,

nên trong nhóm chẳng ai biết, ngoại trừ 2 chị Nguyễn Hải và Chị Nguyễn Thy, người báo cho em ngay sáng lễ an táng.

Hoàn toàn không biết thì thôi, nếu đã biết thì chúng ta bù lại những gì cần làm bao nhiêu có thể, như bố mẹ của các TĐCTT khác.


Trước hết, Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho mẹ của chị;

Sau nữa, Nhóm TĐCTT Nam Caliofornia xin một lễ cầu hồn cho mẹ chị.

Xin LH Maria Nguyễn Yến Ngọc chuyển cầu cho chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như bà.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 9, 2021 at 8:20 AM
Subject: TĐCTT Viếng Xác và Cầu Nguyện cho LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban Thứ Sáu 7/5/2021
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>
Quí TĐCTT GP Orange rất thân mến của em,

Xin cám ơn quí anh chị GP Orange nói chung và Nhóm  II nói riêng đã đại diện đến viếng xác và cầu nguyện 
cho LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị ban thuộc tiểu nhóm 2 của chúng ta hôm Thứ Sáu mùng 7/5/2021 vừa qua.
Xin cám op7n Chị Nguyễn Nancy đã chụp hình lưu niệm và gửi cho em để giờ đây em xin mời quí AC xem lại nhé:

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 5, 2021 at 7:23 AM
Subject: Fwd: Magnificat - RIP LH TÊRÊSA AVILA NGUYỄN THỊ BAN
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>

QUÍ TĐCTT NAM CALIFORNIA RẤT THÂN THƯƠNG CỦA EM,

Như em đã thông báo về 2 người chị em của chúng ta bị stroke nặng và vừa mới qua đời ngày trước ngày sau.
Chúng ta sẽ có 2 cuối tuần liền để tham dự hậu sự cho từng chị.
Trước hết, cuối tuần này, Thứ Sáu và Thứ Bảy 7-8/5/2021 là LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban.

Nếu có thể, xin mời quí anh chị đến viếng xác và cầu nguyện nửa tiếng, 2:00-2:30 PM, ngay sau Lễ phát tang trong thời khoảng lúc 1-2:00 pm.
Chúng ta có thể mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót, nhưng dự lễ an táng vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 8/5/2021 mặc Mầu Trắng Phục Sinh.

em tĩnh






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 5, 2021 at 9:43 AM
Subject: LH Maria Đỗ Thúy Nga: Hậu Sự và Lưu Ảnh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo Nội Qui, khi có một phần tử TĐCTT qua đời, thì các phần tử ở địa phương có phần tử qua đời sẽ tham dự hậu sự của phần tử qua đời.

Với trường hợp của LH Maria Đỗ Thúy Nga, qua đời vào Thứ Bảy đầu tháng 1/5/2021 cuối tuần vừa rồi, chương trình hậu sự ở Cáo Phó cuối email này.

Chúng ta, ai có giờ, có thể tham dự từ đầu đến cuối, từ nghi thức Phát Tang lúc 9 giờ sáng cho tới sau an táng khoảng 1 giờ chiều.

Bằng không thì 10 giờ, bắt đầu giờ cầu nguyện, hay cùng lắm vào chính lễ an táng nhé. 

Chúng ta cùng mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh, một Mầu Trắng như vừa để tang cho chị khi viếng xác cầu nguyện, vừa mừng chị phục sinh với Chúa trên Nước Trời.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Phái Đoàn TĐCTT thăm Chị Đỗ Thúy Nga yếu bệnh bởi ung thư lá lách / lá mía sắp mổ

Chị Đỗ Thúy Nga không thể không lên tiếng bày tỏ cảm tưởng của mình về việc anh chị em TĐCTT tới thăm viếng khi chị đang bị bệnh,
vì như chị nói nhà chị hầu như chẳng có ai đến thăm, nên chị rất cảm động.
Em nói với chị rằng bây giờ chị thấy nhiều anh chị em đến thăm chị, nhưng khi chị nằm đấy không còn thấy gì nữa chúng em tới còn nhiều hơn thế nữa. Chị đã tỏ ra xúc động...

Trước khi từ giã cả nhóm cùng nhau dâng 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Hãy Nhớ cầu cho 2 chị. 

Ba chị bệnh nhân TĐCTT được anh chị em TĐCTT viếng thăm hôm nay, Chúa Nhật 12/11/2018, bao gồm Chị Vũ Qui và Huỳnh Thanh trước Chị Đỗ Thúy Nga,

còn được nhóm tiếp tục cầu nguyện cho trong Giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa nửa tiếng sau đó, vào lúc 3 giờ chiều hằng ngày của Nhóm.

 

Như Chị Vũ Qui, Chị Đỗ Thúy Nga đã cảm động đến nỗi đã khóc trong khi đọc kinh chung với anh chị em TĐCTT đến thăm chị,
và khóc cả trước khi anh chị em từ giã anh chị ra về, bỏ lại căn chung cư mà chị đã nói chẳng bao giờ được nhiều người ghé thăm một lúc như vậy!
Nếu thế thì một khi người chồng 53 năm của chị là Anh Trần Ngọc Bích năm nay 77 tuổi của chị qua đi, chị sẽ khóc đến đâu và cô đơn biết mấy.
Hy vọng LTXC là sinh lực của chị trong cuộc giải phẫu, nếu có và nếu cần, sẽ xẩy đến cho chị (cũng như cho Chị Vũ Qui) trong một tương lai gần.
Ít nhất việc viếng thăm của đông đảo vừa chặt căn chung cư của chị lần này đã tăng thêm tinh thần phấn khởi cho chị để chị (và Chị Vũ Qui)
sống trọn LTXC trong những giây phút khổ nạn của cuộc sống như lúc này! 

 


Cặp TĐCTT Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga - Mừng kỷ niệm 55 năm thành hôn (16/6/1963 - 2018) ở Nhà AC Duy Dung

AC Bích Nga đã có linh tính thật chính xác:

Sau khi chị bất ngờ bị ung thư lá mía/lách và bị mổ, rồi sau đó bị thêm máu đầu,

AC đã quyết định không chờ mừng thành hồn 60 năm vào năm 2023,

mà là mừng kỷ niệm thành hôn 55 năm cho chắc ăn - quả nhiên là thế...

AC đã có được một cuộc mừng tuy đơn sơ nhưng đầy ân tính thánh với Chúa, với nhau và với nhóm TĐCTT.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 5, 2021 at 7:23 AM
Subject: Fwd: Magnificat - RIP LH TÊRÊSA AVILA NGUYỄN THỊ BAN
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>

QUÍ TĐCTT NAM CALIFORNIA RẤT THÂN THƯƠNG CỦA EM,

Như em đã thông báo về 2 người chị em của chúng ta bị stroke nặng và vừa mới qua đời ngày trước ngày sau.
Chúng ta sẽ có 2 cuối tuần liền để tham dự hậu sự cho từng chị.
Trước hết, cuối tuần này, Thứ Sáu và Thứ Bảy 7-8/5/2021 là LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban.

Nếu có thể, xin mời quí anh chị đến viếng xác và cầu nguyện nửa tiếng, 2:00-2:30 PM, ngay sau Lễ phát tang trong thời khoảng lúc 1-2:00 pm.
Chúng ta có thể mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót, nhưng dự lễ an táng vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 8/5/2021 mặc Mầu Trắng Phục Sinh.
Sau lễ an táng, chúng ta có thể ghé thăm hội trường của Giáo Xứ Saint Columban là nơi TĐCTT sẽ tổ chức Khóa LTXC  13-14/8/2021 tới đây.

em tĩnh






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 3, 2021 at 2:42 PM
Subject: Magnificat - RIP LH TÊRÊSA AVILA NGUYỄN THỊ BAN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: nick nguyen <nicknn@sbcglobal.net>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã đến viếng thăm 2 người chị em TĐCTT của chúng ta trong một thời gian trùng nhau,

bằng một cơn stoke nặng, cách nhau 5 ngày, nhưng người sau lại ra đi trước người trước 1 ngày.


Người chị em bị stoke nặng sau, vào ngày 27/4/2021, và đã qua đời vào Thứ Bảy Đầu Tháng 1/5/2020,

đó là Chị Đỗ Thúy Nga, người chị em chúng ta đang cầu nguyện cho bằng 1 tuần 7 ngày thì mới tới ngày thứ 3 thì qua đi.


Người chị em bị đột quỵ nặng trước là Chị Nguyễn Thị Ban, người chúng ta bắt đầu làm Tuần 7 ngày cầu cho chị từ hôm Thứ Sáu 23/4/2021, 

và mới xong tuần 7 ngày vào Thứ Năm mùng 29/4/2021 thì chị qua đời 3 ngày sau đó, Chúa Nhật mùng 2/5/2021, vào đúng lúc 3 giờ trưa.


Thế là LTXC đã đến đem 2 người chị em của chúng ta đi một lúc, ngày trước ngày sau, bởi cùng một cơn stroke nặng: máu trên đầu, liệt và cấm khẩu!

Xin LTXC đã cho 2 chị được diễm phúc thông phần vào cuộc Khổ Nạn của Người, như là một trong 5 Dấu Thánh của Người trước khi các chị qua đi,

cũng cho các chị được phục sinh vinh quang với Người trên quê trời nhé. 


Riêng LH Têrêsa Avila Nguyễn Chị Ban, hôm qua, ngay khi vừa nghe tin, chúng ta đã cầu cho 1 ngày đầu tiên trong Tuần 7 ngày sau khi chị qua đời.

Tối hôm qua, em cũng đã gọi cho gia đình chị, và đã nói chuyện với con Chị là Huệ, đã phân ưu và xin Cáo Phó để thông báo, như em post ngay dưới đây.

Theo nội qui, Nhóm TĐCTT Nam CA sẽ xin 1 lễ cầu cho chị, và đến tham dự hậu sự, riêng anh chị em Nam CA dâng 1 Chuỗi Thương Xót cầu cho chị.

và theo thông lệ, chị còn được hưởng thêm bonus nữa là vào buổi kinh 3 gi chiều, nhóm tiếp tục Tuần 7 ngày cầu cho chị cho tới hết Thứ Bảy ngày 8/5/2021.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Xin Chị Trưởng Nhóm 2 Trần Mỹ Dung xem chúng ta có thể tham dự vào giờ nào thuận tiện cho đa s thì cho Chị Huệ biết nhé: 714-415-9677. 

 

 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 1, 2021 at 5:23 PM
Subject: Lễ Giỗ Đầy Năm TĐCTT Vincentê Vũ Viết Hương Thứ Bảy 1-5-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021 

 

 

2 trong 4 đứa con (cả ruột lẫn dâu lẫn rể) sinh hoạt ca đoàn hát thương bố cuối lễ

 

 

17 anh chị em trong hình, còn 3 chị nữa: Chị Đặng Tammie, Chị Trần Thị Nhuận, và Chị Lý Nguyễn Oanh - Tất cả 20 hay hơn nữa mà không biết!

Từ trái sang phải: AC Long Hoa, em tĩnh, Anh Vũ Lung, nhà em Thúy Nga, Chị Lê Ghi, Chị Ngát Hương (nhân vật chính), Chị Nguyễn Hồng Danh,

Chị Hoàng Minh, Chị Đỗ Thị Lan, Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Nguyễn Nancy, Anh Nguyễn Văn Thế, Chị Lăng Thị Nguyệt, Chị Nguyễn Thị Mỵ

Hai chị ngồi đầu là Chị Nguyễn Tammie Thủy và Chị Trần Kim Oanh.

Hôm nay, sau lễ, anh chị em TĐCTT liền qui tụ lại hớn hở vui mừng qui tụ lại, vì đã quá lâu mới gặp lại nhau - vui ơi là vui, mừng ơi là mừng!

Nguyên  tấm hình này đã cho thấy "hy vọng đã vươn lên" cho Khóa LTXC 8/2021 ở GP Orange CA, mở đầu cho 6 Khóa LTXC 2021!

 

 

Quí AC, sau chụp hình lưu niệm, đã cầu nguyện cho LH Maria Đỗ Thúy Nga vừa qua đời lúc 1:17 pm, vào ngay ngày lễ giỗ đầy năm của LH Vincente Hương

 

 

 

Tấm hình cuối cùng này chụp ngày 30/10/2021 tại nhà của AX Ngát Hương, ngày phái đoàn TĐCTT họp mặt lên đường hành hương 8-19/11/2021 có Chị Ngáy tham dự trong 24 người.

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 1, 2021 at 4:53 PM
Subject: Magnificat - RIP LH MARIA ĐỖ THÚY NGA
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy, 1/5/2021, Nhóm TĐCTT dự Lễ Giỗ Đầy Năm của LH Vincente Vũ Viết Hương,

người anh em qua đời ngày 7/5/2020, gần 1 năm trước, khi đại dịch đang hoàng hành dữ dội tài Mỹ này.


Sáng hôm nay, am nhận được text của Chị Trần Mỹ Dung báo tin lúc 9:39 am rằng: "Bác Bích gái sẽ rút ống thở lúc 10 giờ sáng nay".

Vào lúc 1:13 pm, em nhận được điện thoại của Anh Trần Ngọc Bích, nhưng vì đang lễ, kèo dài hơn 1 tiếng rưỡi, từ 12 giờ trưa,

em đã không nhận điện thoại của anh, sau lễ, em cũng chưa kịp nghe massage của anh, vì phải lo chào hỏi anh chị em TĐCTT

đông đảo tham dự và dàn xếp chụp hình lưu niệm chung, thì Chị Nguyễn Nancy đưa điện thoại cho em nói chuyện với Anh Bích.


Anh báo tin cho em rằng chị đã qua đời, em hỏi vào lúc mấy giờ, anh nói vào lúc 1:17 pm hôm nay, tức sau khi anh gọi em 4 phút.

Em đã đại diện nhóm phân ưu cùng anh và cho anh biết nhóm sẽ dâng Tuần 7 cầu nguyện cho cả chị lẫn anh, hôm nay bắt đầu ngay.

Đồng thời em cũng xin anh cho biết hậu sự để nhóm cùng tham dự, và anh nói rằng chắc phải 2 tuần nữa....
Nghe lại tin nhắn điện thoại của anh là: "Anh tĩnh ơi, nhà em đang thở hơi cuối cùng. Anh nói với các anh chị cầu nguyện cho nhà em!"


Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria Đỗ Thúy Nga, người chị em trong Nhóm TĐCTT thừ 22 của chúng ta qua đời từ 2011.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 30, 2021 at 5:58 AM
Subject: Re: Giỗ Đầy Năm: LH Vincente Vũ Viết Hương
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT GP Orange ơi,

Nếu được, chúng ta cùng nhau đến tham dự Lễ Giỗ đầy năm của LH Vincentê Vũ Viết Hương nhé,
ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, tại Hội Trường chứ không phải trong Nhà Thờ, vào lúc 12 giờ trưa.

Em đề nghị mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh nhé, cầu cho anh sớm hưởng viên trọn Sự Sống trên Thiên Đàng,
và cũng để dễ nhận ra nhau, nhớ nhau quá đi thôi. Mấy lần trước, nhất là lần ở Nhò Thờ Saint Columban vừa rồi chẳng nhận ra nhau!

em tĩnh

Như em đã thông báo, anh chị em nào ở Orange County muôn đóng góp cứu trợ Ấn Độ 
có thể đưa trực tiếp cho em, nều bằng tiền mặt, hay cả những ai không muốn gửi thư nhé.

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 28, 2021 at 10:29 AM
Subject: Cầu Nguyện cho 1 Người Chị TĐCTT bị Stroke trầm trọng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Mới tuần trước chúng ta có một người chị TĐCTT Nguyễn Thị Ban ở Orange County CA bị stoke nặng,

đang nằm liệt, câm nín hoàn toàn, được nuôi bằng ống ở nhà, hôm qua em mới gọi thăm, đang thoi thóp,
và chúng ta đang cầu cho chị đến ngày thứ 6 hôm nay trong tuần 7 ngày cầu cho chị.


Mới 11 giờ 30 đêm hôm qua, một chị TĐCTT khác, cũng ở Orange County CA, bị stroke trầm trọng,

đó là Chị Đỗ Thúy Nga, vợ của TĐCTT Trần Ngọc Bích, và anh đã cho em biết khi em gọi thăm như sau:


1- Chị Nga vợ anh bắt đầu chảy máu mũi 2 hôm trước;

2- Đêm vừa rồi chị cần thuốc uống và ngồi trên giường chờ anh đi lấy thuốc cho chị uống;

3- Chị đã gọi anh: "Em ngã rồi";

4- Khi được vực dạy chị còn nói là "OK";

5- Chị TĐCTT Nguyễn Nancy và cháu Quỳnh Hoa con chị ở căn chung cư đối diện chạy sang, 

6- Cháu Quỳnh Hoa đã gọi 911 sau khi Chị Nga tự nhiên từ từ ngả người sang một bên, không nói được nữa và máu trào ra;

7- NHà thương đã nói chuyện với người con trai đầu của AC Bích Nga ở Omaha Nebraska;

8- Cháu đã dặn Anh Bích không được đi đâu cho tới khi cháu sang từ chuiyến bay 5 giờ sáng, bay 4 tiếng đồng hồ;

9- Cháu cho biết, từ những gì nghe được từ nhà thương rằng: Chị Nga đổ máu trong đầu, không thể mổ, cứ để như vậy thôi!

10- Như thế là Chị Nga đã ngã xuống đất lần thứ 3 trong vòng 3 năm qua, và có thể là lần cuối cùng của cuộc đời 81 tuổi vào tháng 6 tới đây.


Chúng ta hãy cùng hiệp thông cầu nguyện cho một người chị em bị stroke nặng nữa nhé.

Giờ kinh chiều của chúng ta sẽ dâng 1 Tuần Bảy Ngày cầu cho chị, vì chị cũng ở vào tình trạng trầm trọng nguy tử như Chị Nguyễn Thị Ban.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 24, 2021 at 9:32 PM
Subject: Magnificat - RIP LH ANÊ MARIA HUỲNH LÊ NGỌC HUYÊN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Ninh Huynh <huynhninh@hotmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>, CMC THDC Diem <herorom@netzero.net>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chiều tối hôm nay nay em nhận được điện thoại của người chồng bỗng góa của LH vừa qua đời là Anh Huỳnh An Ninh.

AC An Ninh và Ngọc Huyên đều tuyên hứa trong đợt 24 anh chị em TĐCTT đầu tiên ở TGP Galveston-Houston TX Khóa LTXC VI - 2013.

Anh cho biết chị qua đời vị bị suy thận ở giai đoạn cuối, và sau khi bị nhà thương chê, anh đã mang chị về nhà 10 ngày sau chị mới qua đi

giữa đông đủ con cái vây quanh cầu nguyện và thương mến, và cũng đã chịu đầy đủ các phép cuối cùng trước khi vĩnh viễn lên đường về Nhà Cha.


Chị là TĐCTT thứ 5 trong năm 2021 chưa đầy 4 tháng này, và là người thứ 21 trong số anh chị em TĐCTT qua đời từ năm 2011 tới nay..

Nguyên trong Tháng 4 này, và mới từ ngày Lễ Phục Sinh mùng 9/4/2021 đây, Chị Vũ Thị Lụa ở cùng TGP Galveston-Houston TX qua đời thì tới Chị Ngọc Huyên.

Chị Ngọc Huyên là TĐCTT thứ 6 qua đời ở Houston này. Từ năm ngoái đến năm nay, Nhóm TĐCTT ở Houston đã có 4 anh chị em qua đời: 1 anh và 3 chị.

Chị chết vào ngày 5/4/2021, trước chị Vũ Thị Lụa vào ngày 9/4/2021, nhưng vì được báo trễ nên chúng ta biết trễ và vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chị.


Em đã đại diện chung Nhóm TĐCTT khắp nơi ngỏ lời chân thành phân ưu cùng Anh Huỳnh An Ninh và báo cho anh biết rằng:

theo thông lệ ngoài Nội Qui, vào giờ kinh chiều hằng ngày cử hành LTXC, nhóm sẽ dâng 1 Tuần 7 Ngày cầu cho LH Anê Maria Huỳnh Lê Ngọc Huyên vợ anh vừa quá cố,

bắt đầu từ ngày mai cho đến hết Thứ Bảy tuần tới ngày mùng 1/5/2021.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 23, 2021 at 11:16 AM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Cầu Nguyện cho một chị bị stroke trầm trọng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chiều hôm qua, em nhận được tin nhắn của Chị Trần Mỹ Dung vào lúc 6:41 pm:

"Xin Anh Chị và nhóm cầu nguyện cho bác Nguyễn thị Ban  đang hấp hối.Bác ở nhóm 2 của em".

Ngay sau đó em đã gọi điện thoại cho Chị Ban, nhưng mãi không có ai nhận.

Sáng hôm nay, sau khi em liên lạc lại với Chị Dung, 

và cả Chị Hoàng Minh như Chị Dung đề nghị, nhưng không gặp, đành phải gửi tin nhắn.


Em đã gọi lại cho Chị Ban một lần nữa và lần này được trực tiếp nói chuyện với người con gái của Chị Ban,

người đã cho em biết về hiện tình bệnh trạng người mẹ gần 86 tuổi và có tài nấu sôi của mình như sau:


1- Chị Ban đã bị liệt và câm vì stroke, nhưng vẫn còn tỉnh táo nhận ra Chị Hoàng Minh chiều hôm qua đến thăm.

2- Bệnh trạng của Chị Ban bắt đầu từ hôm Lễ Phục Sinh đến nay, đã ra vào bệnh viện mấy lần.

3- Trước đó Chị Ban vẫn hay cảm thấy choáng vàng, nhưng lại không dám đi khám bệnh bởi sợ covid-19.

4- Cho đến khi bị đột quị bất ngờ thì đã muộn, máu không thể lên óc, và lại không dám mổ óc vì tuổi già sức yếu.

5- Mới đây mới chịu cho được nuôi bằng ống ở nhà.... sau một thời gian không chịu ăn uống gì và cũng không muốn đặt ống!


Bắt đầu từ hôm nay, NHóm TĐCTT giờ kinh chiều sẽ đặc biệt cầu cho chị một Tuần Bảy ngày, cho đến Thứ Năm 29/4/2021 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 20, 2021 at 4:19 PM
Subject: Những Điều quan trọng cần biết và giữ về Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT thân thương của em,
Theo lời yêu cầu của một số chị trong giờ kinh chiều nay, em xin gửi bản tin đã được em đọc cho quí anh chị nghe cuối giờ kinh chiều nay.

Hy vọng tài liệu quan trọng này giúp chúng ta mở mang kiến thức và giúp cho nhau giữ đúng qui luật phụng vụ của Giáo Hội nữa:
Học hỏi về thánh nhạc: Bài hát “Tôi tin” hoặc “Kinh Tin Kính” của Lm. Hoài Đức có được hát trong phụng vụ không?  

em tĩnh






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 13, 2021 at 9:45 PM
Subject: Giỗ Đầy Năm: LH Vincente Vũ Viết Hương
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã không để cho một TĐCTT nào, từ đầu đại dịch covid-19 toàn cầu 3/2020 ở Hoa Kỳ cho tới nay,

không một anh chị em TĐCTT nào, tất cả là 8 người, 4 nam và 4 nữ, đã ra đi trước chúng ta, do bởi covid-19.

Người đầu tiên ra đi là LH Giuse Phạm Giản ở GP Arlington Virginia ngày 22/3/2020, và 

người thứ hai là LH Vincente Vũ Viết Hương.ở GP Orange CA ngày 7/5/2020.


Chị TĐCTT Nguyễn Thị Ngát là người vợ góa của Anh Vũ Viết Hương đã báo tin và mời Nhóm TĐCTT tham dự

Lễ Giỗ đầy năm của Anh vào ngày Thứ Bảy mùng 1/5/2021 ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô trong hội trường.

Theo Nội Qui, Nhóm TĐCTT cũng sẽ xin thêm 1 lễ giỗ đầy năm cho Anh là phần tử TĐCTT của mình nữa.

Vậy, nếu có thể, xin quí TĐCTT sắp xếp thời gian để tham dự và hiệp thông với Chị Ngát cùng gia đình cầu cho LH Vincentê nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 11, 2021 at 2:12 PM
Subject: Magnificat - RIP LH TĐCTT Maria Faustina
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 9/4/2021, một trong những người anh chị em TĐCTT của chúng ta đã được Chúa đưa ra khỏi trần gian này mà về đời sau vào cõi vĩnh hằng, sau cuộc đời gần 70 năm vắn vỏi mau qua cho dù ở vào tuổi hưởng thọ. Đó là LH Maria Faustina Vũ Thị Lụa, TĐCTT X 2014 TGP Galveston-Houston Texas, một TĐCTT năng nổ của nhóm địa phương này, đã đắc lực cộng tác với ban chấp hành, với vai trò phó nhóm, để vận động tinh thần và điều động sinh hoạt của nhóm.

 

 

Thế rồi, đột nhiên LTXC đã xuất hiện, như Người bất ngờ xuất hiện với 11 vị tông đồ trong bài phúc âm hôm thứ sáu này, sau khi nghe Chị liên tục kâu cầu "Lạy Chúa, xin Chúa cứu con, xin Chúa cứu con"; "Mẹ ơi, xin cứu con". Và Ngài đã đến thật, trong vòng một tiếng đồng hồ, đáp lại lời khẩn cầu tha thiết hơn bao giờ hết của chị, để chị khỏi phải trải qua một hoàn cảnh liệt bại toàn thân hay bán thân cho tới khi chết, như đã từng xẩy ra cho nhiều trường hợp và nhiều gia đình, làm khổ cho cả người thân trong nhà, đặc biệt là nơi trường hợp của chị là người chồng suốt đời hoàn toàn nhờ vợ, được vợ lo cho hết mọi sự, đến độ khi vợ chết đi rồi, anh mới than lên rằng "Bây giờ tôi còn biết làm sao đây!".

 

 

Anh kể rằng, tối hôm ấy, tức tối Thứ Sáu ngày 10/4/2020, hai vợ chồng anh đang ăn tối, không ngờ là bữa tiệc ly, thì chị kêu là khó chịu quá, và chị đã phải đi nằm, sau đó anh cố gắng làm cho chị phục hồi, trong khi chị còn tỉnh táo trong vòng nửa tiếng bấy giờ, đến độ chị còn biết cái cạo giớ để ở chỗ nào để chỉ cho người hàng xóm sang bôi dầu và cạo gió cho chị, rồi chị cứ kêu cứu với Chúa-Mẹ, để rồi cuối cùng chị nhẹt thở và hoàn toàn bất tỉnh, và sau đó xe cấp cứu được gọi đến đến làm cho chị phục hồi một chút để đem vào nhà thương, nhưng vẫn không thể vượt thoát, và chị đã hoàn toàn và vĩnh viễn ra đi không còn trở lại trần gian, không còn trở lại với chồng và với nhóm TĐCTT nữa, chỉ nửa tiếng sau đó ở nhà thương.

 

 

Em đã đại diện Nhóm TĐCTT phân ưu cùng Anh Nguyễn Văn Tú là người chồng bỗng góa của chị, và báo cho anh biết rằng, vì anh chẳng biết sử dụng máy móc hay email gì hết, em sẽ email cho chung nhóm, và sẽ dâng 1 tuần 7 ngày cầu cho chị trong giờ kinh chiều của nhóm như thông lệ với các anh chị em TĐCTT đã ra đi trước chúng ta, còn riêng Nhóm TĐCTT sẽ xin lễ cầu nguyện cho chị theo Nội Qui của Nhóm.

 

 

Như thế là mới sang tháng thứ 4 của năm 2021, Nhóm TĐCTT chúng ta đã deposit vào Kho Tàng Nưóc Trời 4 LH, nhưng không ai chết bởi covid-19 toàn cầu hết, và LH Maria Faustina Vũ Thị Lụa là thứ 4 trong năm 2021, và là thứ 20 từ năm 2011 tới nay, đồng thời là LH thứ 5 của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX. Về thứ tự các nhóm TĐCTT địa phương ở các Giáo Phận có anh chị em qua đời thì TGP Galveston-Houston TX đang ở cấp 4 giờ đây lên cấp 3, với 5/77 phần tử, thay nhóm GP Rochester New York, với 2/38 TĐCTT.

 

 

Và theo năm thì năm 2021 là 4 LH, ngang với năm 2018-2020, năm nào cũng 4, nhưng theo chiều hướng này, với 8 tháng còn lại, thì năm 2021 chắc sẽ qua mặt các năm trước đây. Vì sống ơn gọi thương xót bằng lòng tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, TĐCTT chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng khi tới ngày lành tháng tốt LTXC đến thăm viếng: "Thày đi để dọn chỗ cho các con và Thày sẽ trở lại để đem các con đi, để Thày ở đâu các con cũng ở đó với Thày" (Gioan 14:3). Vậy chúng ta hãy nao nức chờ đến phiên mình nhé!

 

 

em tĩnh

 

 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 2, 2021 at 11:09 AM
Subject: TĐCTT Tham Dự Đường Thánh Giá Online với ĐTC Phanxicô hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh 2/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Em xin thông báo gấp đến quí TĐCTT về biến cố Đi Đường Thánh Giá hôm nay,

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 2/4/2021, tưởng niệm 16 năm qua đời của Thánh GH GPII.

Xin theo dõi ở cái link sau đây: https://youtu.be/or39TFefAf0

California lúc 12 giờ trưa; Texas lúc 2 giờ chiều và New York lúc 3 giờ chiều.

Và như thế, giờ kinh trưa hôm nay sẽ được thay thế bằng việc tham dự Đàng Thánh Giá này.

em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 1, 2021 at 8:43 AM
Subject: TĐCTT cử hành Tuần Cửu Nhật Dọn Mừng Lễ LTXC và Tĩnh Tâm về LTXC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chúa Giêsu đã dạy Chị Faustina làm Tuần 9 Ngày dọn mừng Lễ Chúa Tình Thương vào ngày 30/11/1936, như Chị viết lại trong Nhật Ký (NK) của Chị như sau:  

“Chúa Giêsu chỉ cho con viết xuống và thực hiện trước Lễ Kính Tình Thương tuần chín ngày này. Nó bắt đầu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.                      

□       Cha mong ước là trong chín ngày này, con đem các linh hồn đến mạch nguồn của tình thương Cha, để họ có thể kín múc từ đó sức mạnh mà hồi sinh, 

cùng với những ơn cần thiết cho họ trước những khó khăn của cuộc đời, nhất là trong giờ lâm tử.                       

Mỗi ngày con mang về cho Trái Tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi con hãy dìm họ vào trong đại dương này của tình thương Cha, 

phần Cha sẽ đưa tất cả những linh hồn này về nhà Cha Cha. Con sẽ làm như thế ở cả đời này lẫn đời sau. 

Cha sẽ không từ chối một sự gì cho linh hồn mà con mang về mạch nguồn của tình thương Cha. 

Mỗi ngày, con hãy van xin Cha Cha các ơn lành cho những linh hồn này, dựa vào công lực của cuộc Khổ Nạn đắng cay của Cha”.                       

Con đã đáp lại: 

□       "Chúa Giêsu ơi, con đâu có biết làm tuần chín ngày này, hay phải mang những linh hồn nào trước vào Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa đây". 

“Chúa Giêsu trả lời là Người sẽ nói cho con biết những linh hồn nào mỗi ngày cần phải mang vào trong Trái Tim Người”. (số 1209)       

 

Vy, để đáp lại ý muốn của chính Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina, Vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT,

chúng ta tiếp tục, như hằng năm, cử hành Tuần Cứu Nhật LTXC nhé, ở cái link này: Tuần Chín Kính LTXC

Chung nhóm sẽ cùng nhau cử hành vào Giờ Kinh Ban Chiều, ngay sau Kinh Phụng Vụ.

Ngoài ra, cũng theo thông lệ, hằng năm chúng ta có tổ chức tĩnh tâm về LTXC để dọn mừng Lễ LTXC này:

hằng năm ở Nam California với cuộc tĩnh tâm vào Thứ Bảy áp ngày hay Chúa Nhật chính ngày ở Saint Patrick,

năm 2020 bằng Online, và năm 2021 này vẫn tiếp tục online, với cái link em sẽ gửi sau nhé.


Xin Niềm Vui Thương Xót luôn tràn ngập tâm trí chúng ta và cuộc đời chỉ còn biết hoàn toàn tin vào LTXC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 29, 2021 at 7:59 AM
Subject: Re: Làm MC / Host Giờ Kinh Trưa
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em xin gửi thêm cho Quí AC Làm MC Giờ Kinh Trưa 2 điều dưới đây:
1- Danh sách tham dự viên chính thức em có 
(ngoại trừ 1 số tham dự có tên trong bản tường trình của hãng phone)
2- Lời cầu nguyện cho Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương 19/3/2020-26/6/2021
để Quí AC làm MC đọc vào ngay sau Lời Cầu và Lời Nguyện Phụng Vụ em đọc.

Danh sách tham dự viên  

1- Kinh Truyền Tin:

Chị Nguyễn Thu Hải (Maryland) Nguyện Kinh Truyền Tin

Chị Trần Tuyết Hồng (Orange County CA) đọc 3 Kinh Kính Mừng xen kẽ 

2- Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô 

Chị Nguyễn Phượng (Orange County CA)

3- Chuỗi Mân Côi 

Chục 1: AC Thế Lan 

Chục 2: Phạm Thị Liên  Nguyễn Hoa / Đinh Tuyết Mai Khổng Nhàn

Chục 3AC Long Hoa 

Chục 4: CC Hoàng Nha  Bùi Mộng Điệp / Nguyễn Hải Trần Tiếu 

Chục 5: AC Đạt Hoà 

4- Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể 

Chị Phạm Thị Hường 

5- Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN 

Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Trần Vũ Kim Liên  Phùng Thúy Phượng

Phạm Ngọc Anh, Đặng Hoa Flower  Nguyễn Kim Thoa 

6- Lời Cầu và Lời Nguyện PV Giờ Kinh em tĩnh 

thúy-nga (hát covid Thứ Sáu và Thứ Bảy)

7- Kinh Trông Cậy:

Hoàng Nancy 

Nguyễn Nguyệt, Nguyễn Kiều Thu, Lê Thục, Trần Bạch Mai, Phạm Bạch Tuyết, Ngô Trâm, Phan Vũ Hợp, Nguyễn Ngát Hương, Đỗ Thu Hương, Phạm Nguyễn Nga, Nguyễn Hách, Hồng Ly


Đặc Trách Câu Nguyện Đáp Phụng Vụ  cho cả 2 giờ kinh trưa và chiều

Chúa Nhật: Chị Phạm Ngọc Anh OC
Thứ Hai: Chị Trần Vũ Kim Liên SJ
Thứ Ba: Chị Trần Phan Hòa SJ 
Thứ Tư: Chị Nguyễn Phượng  OC
Thứ Năm: Anh Nguyễn Chí Long OC
Thứ Sáu: Chị Đặng Hoa TX 
Thứ Bảy: Chị Thúy-Nga SB

Lời cầu nguyện cho Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương  

"Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài, chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu chân thực,
chúng con tin tướng hướng về với các ngài. 
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin hãy ban cho cả gia đình chúng con được trở thành những nơi của hiệp thông và cầu nguyện,
những học đường Phúc Âm đích thực và là giáo hội tại gia nhỏ bé.
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin đừng bao giờ để cho các gia đình trải qua tình trạng bạo lực, ruồng bỏ và chia rẽ;
xin cho những ai bị tổn thương đau đớn hay bị xúc phạm về luân lý được cảm thấy an ủi và chữa lành.
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin làm cho chúng con biết tái nhớ lại 
tính chất linh thánh và bất khả vi phạm của gia đình, cùng vẻ đẹp của gia đình nơi dự án của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse,
xin ưu ái lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Amen".

Một lầnn nữa, xin cám ơn quí anh chị.

em tĩnh






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 28, 2021 at 6:24 PM
Subject: Làm MC / Host Giờ Kinh Trưa
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Quí AC TĐCTT Tham Dự Hai Giờ Kinh hằng ngày quí mến,

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta 2 giờ kinh hằng ngày rất thân thương, cần thiết và bổ ích,
chẳng những cho chính bản thân chúng ta, mà còn cho cả LTXC là Đấng tuyển chọn chúng ta,
cho phần rỗi của thế giới trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu hiện nay.

Cám ơn quí AC và từng AC đã trung thành tham gia cho đến nay, nhất là quí AC cả 2 giờ kinh.
Em xin Quí AC tham dự một cách tích cực và chủ động hơn nữa, và đề phòng những lúc em vắng mặt,
chẳng những ở phần vụ sẵn có của mình, mà còn làm MC/Host nữa, như giờ kinh chiều vậy.

Em xin mời một số AC sau đây giúp em làm MC nhé:
Chúa Nhật: Anh Nguyễn Văn Thế 
Thứ Hai: Chị Phạm Thị Liên 
Thứ Ba: Chị Bùi Mộng Điệp
Thứ Tư: Chị Hoàng Nha
Thứ Năm: Chị Trần Phan Hòa
Thứ Sáu: Chị Nguyễn Hải
Thứ Bảy: Chị Phùng Thúy Phượng

Phận vụ của MC bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh và Tuần Bát Nhật Phục Sinh
và bao gồm những việc chính yếu sau đây: 
1- Điểm danh tham dự lúc ban đầu;
2- Thiếu ai thì tìm người thay ngay;
3- Nhắc nhở khi tới phần vụ của ai đó khi không nghe thấy đọc tiếp nối,
4- Bất ngờ bị trục trặc thì nhào vô thay thế liền

Nếu cần thay đổi gì, xin cho em biết nhé.
Chỉ những AC nào không làm MC giờ kinh chiều mới làm MC giờ Kinh Trưa,   
Em vẫn giữ phần dẫn nhập và Lời Cầu Phụng Vụ Giờ Kinh.

Chớ gì những giờ kinh của chúng ta trở thành một ăng-ten thương xót 
của Thánh Tâm Chúa cho phần rỗi của các linh hồn cần đến LTXC hơn.

em tĩnh





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 22, 2021 at 7:29 AM
Subject: Tuần Tam Nhật Dọn Mừng Lễ Mẹ Thai Lời / Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể cho Đức Mẹ 25/3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Đáng lẽ, theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta dâng 1 Tuần 7 Ngày để dọn mừng trước Lễ Trọng về Đức Mẹ.

Tuy nhiên, trong Năm 2021 này, những ngày đầu tuần 7 lại trùng với những biến cố đặc biệt khác cần chú trọng,

đó là Lễ Thánh Giuse 19/3 mở màn cho Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương 19/3/2021 - 26/6/2022,
nên chúng ta tạm rút ngắn thời khoảng dọn mừng Lễ Trọng Kính Lời Nhập Thể Trong Lòng Mẹ Đồng Trinh,

một Lễ Trọng (như Lễ Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Mông Triệu và Mẹ Vô Nhiễm) nhưng không buộc như 3 lễ này.


Vậy, từ hôm nay, Thứ Hai 22/3 đến hết Thứ Tư 24/3/2021, TĐCTT chúng ta long trọng dọn mừng ngày 25/3,

Lễ Lời Hóa Thành Nhục Thể trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ, trước Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12 đúng 9 tháng.

Em xin đính kèm theo đây từng ngày trong Tuần Tam Nhật để chúng ta cùng hiệp thông dọn mừng nghe,

và chúng ta sẽ đọc lời nguyện từng ngày này chung với nhau vào giờ kinh trưa.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Annunciation is marked on April 7 - Feast of the Annunciation is marked on  April 7 - 112.international


Ngày Thứ Nhất

Cải Thiện Đời Sống là trở về với Lòng Thương Xót Chúa nhờ Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
Pin on Faith

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ là đệ nhất tạo vật về ân sủng.
Không ai được Thiên Chúa yêu thương như Mẹ.
Và cũng không một tạo vật nào có thể yêu mến Chúa bằng Mẹ.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, 
đến độ về cả thể lý, huyết nhục của Mẹ đã trở thành huyết nhục của Chúa.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, nhất là về tinh thần, 
ở chỗ Mẹ đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa,
khi Chúa Kitô Tử Giá Con Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu, khiến "Máu và Nước chảy ra".
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời": 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ hằng bị vòng gai liên lỉ đâm vào, 
bởi những tội vô ơn của thành phần Kitô hữu bội nghĩa chúng con.
Xin Mẹ giúp Kitô hữu chúng con 
biết mau mắn đáp ứng lời Mẹ trăn trối cuối cùng ở Fatima cho chúng con  rằng:
"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, 
vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".
Xin Mẹ lấy Lòng Thương Xót Chúa 
để bù đắp cho "những tội lông ngộn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu"
"Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, 
xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải
"Lạy Chúa trời con: con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.
Xin Chúa tha cho những người 
không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 
Amen.

Ngày Thứ Hai

Lần Hạt Mân Côi là chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót Chúa với Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
Our Lady Fatima | Catholic mother, Blessed mother mary, Lady of fatima

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc": 
Mẹ được đầy ơn phúc 
chẳng những vì Chúa hằng ở cùng Mẹ ngay từ giây phút Mẹ được hoài thai, 
nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban cho Mẹ,
mà Mẹ còn ở cùng Chúa, được ơn nghĩa với Chúa, 
khi Mẹ tỏ ra tin tưởng vào những gì Thiên Chúa phán cùng Mẹ được thực hiện.
Mẹ đã đại diện cho loài người đáp ứng dự án cứu độ tuyệt vời yêu thương của Thiên Chúa,
và đã tích cực chủ động cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ, 
để dự án cứu độ của Lòng Thương Xót Chúa được thực hiện trong lịch sử loài người.
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":   
Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917 để kêu gọi chúng con "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày",
vào chính lúc con cái Giáo Hội đã và đang "xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
Vị Thiên Chúa "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" của Mẹ cũng là của chúng con.
Bởi vì, chỉ khi nào Kitô hữu tân tiến chúng con, đang sống trong thế giới vô thần duy vậy ngày nay,
nhớ lại công ơn cứu chuộc vô cùng quí giá của "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
  chúng con mới chứng thực rằng chúng con hết lòng ăn năn hoán cải,  
bằng việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày". 
Ở chỗ, chúng con là "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn", 
biết nhìn lên chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi các Mầu Nhiệm của Người,
với con mắt tin tưởng của Mẹ cùng với con tim kính mến của Mẹ.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử."
Amen


Ngày Thứ Ba

Tôn Sùng Mẫu Tâm là cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ Maria
(những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima)

Why God desired devotion to the Immaculate Heart - Our Lady's Blue Army -  World Apostolate of Fatima U.S.A.

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ được đầy ơn phúc ngay khi Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu,
với đặc ân vô nhiễm nguyên tội Chúa ban cho Mẹ,
để Mẹ được hưởng trước công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ.
Mẹ cũng được đầy ơn phúc vì đức tin tuân phục của Mẹ,
từ giây phút truyền tin Lời Nhập Thể, như một tỳ nữ xin vâng,
cho đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô,
để hiệp thông đồng công với Con Chí Thánh Mẹ,
mà tái sinh nhân loại vào sự sống thần linh 
và trở nên Mẹ Giáo Hội là Nhiệm Thể có Người là Đầu.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":
Khi hiện ra ở Fatima năm 1917, Mẹ đã bắt đầu tỏ cho con cái Giáo Hội chúng con biết,
tất cả Bí Mật Fatima là ở ngay "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".
Vì "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới",
để một khi "Mẹ được nhận biết và yêu mến", 
qua việc chúng con thành thật sùng kính "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ",
"là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa",
"thế giới sẽ có hòa bình và nhiều linh hồn được cứu độ".
Vậy mà, cho tới nay, thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong,
nên càng làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đau đớn xót thương hơn bao giờ hết,
nhất là ở chỗ "nhiều linh hồn bị hư đi vì không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ".
Thế nhưng, "cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng".
Vì chính bản thân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đã chiến thắng satan thế nào,
thì gót chân của Mẹ cũng sẽ đạp nát đầu satan cùng lực lượng ngụy thần hỏa ngục hơn nữa,
nơi Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, như đã xẩy ra nơi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917,
trong đó, có 2 vị thánh thiếu niên trẻ nhất lịch sử Giáo Hội là Phanxicô và Giaxinta;
cũng như nơi Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, như Mẹ tỏ ra ở trong thị kiến Bí Mật Fatima phần 3,
những tâm hồn thực sự cảm nghiệm thấy Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ dưới chân Thánh Giá,
đến độ, chính họ đã được diễm phúc chết dưới chân Cây Thánh Giá vĩ đại trên đỉnh núi dốc đứng, 
như thể Chúa Kitô tiếp tục đổ máu nơi họ, cho phần rỗi của nhân loại, vào Thời Điểm Thương Xót này.
  "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".
Amen.


From: thanh kham
Date: Fri, Sep 4, 2020 at 7:26 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng thương giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tốt lắm
Chúc mừng lễ Mẹ sốt sắng
nqk

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 16, 2021 at 2:28 PM
Subject: Fwd: Dọn Mừng Lễ Trọng Kính Thánh Cả Giuse
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bcc. TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

ĐỂ SINH ĐỘNG VÀ HỨNG KHỞI HƠN TRONG TAM NHẬT MỪNG THÁNH GIUSE,
XIN GỬI KÈM THÊM CÁC LINKS AUDIO MP3 VÀ VIDEO YOUTUBE,
BAO GỒM NHỮNG BÀI THÁNH CA LÀ LẠ NGỘ NGỘ VỀ THÁNH GIUSE 
CÓ TÍNH CÁCH HIỆN THỰC NHƯNG LẠI ĐẦY LINH THÁNH
RẤT THÍCH HỢP VỚI TỪNG NGÀY TRONG TAM NHẬT NÀY,
NHƯ KIỂU NHẠC CẢNH QUA YOUTUBE HAY NHẠC KỊCH QUA MP3.

NamThanhGiuse-TamNhatMungThanhGiuse.mp3 
https://youtu.be/B3aXtm4WwJY 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 15, 2021 at 9:02 PM
Subject: Dọn Mừng Lễ Trọng Kính Thánh Cả Giuse
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bcc. TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Giáo Hội đang sống trong Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021),
và cũng đang sống trong Tháng Thánh Giuse 3/2021 này, 
rồi đến chính Lễ Thánh Giuse 19/3/2021 sẽ bắt đầu 
"Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương" - the Amoris Laetitia Year of the Family
"một năm đặc biệt cho việc gia tăng tình yêu thương trong gia đình"
do ĐTC Phanxicô mở ra cho toàn thể Giáo Hội, như ngài đã đề cập tới sau Kinh Truyền Tin CN IV 14/3/2021..


Bởi thế, năm 2021 này, chúng ta cần tỏ ra long trọng dọn mừng Lễ Thánh Cả Giuse hơn nữa,
như thực hiện một Tuần 3 Ngày trước Lễ Thánh Giuse, từ Thứ Ba ngày 16/3 đến hết Thứ Năm 18/3/2021.
Xin được mạo muội gợi ý ở cái link bản văn sau đây.

Năm Thánh Giuse: Dọn Mừng Lễ Trọng Kính Thánh Giuse  

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 


Tuần 3 Ngày Dọn Mừng Lễ Trọng Kính Thánh Giuse



Dọn Mừng Lễ Thánh Giuse 19/3: Ngày Thứ 1 - Thánh Giuse là Phu Quân của Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu


The Perpetual Chastity of St. Joseph and the Virgin Mary


Lạy Thánh Giuse là Phu Quân của Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu,
Để thực hiện dự án cứu độ vô cùng yêu thương của Mình,
Thiên Chúa chẳng những đã chọn cho Người Con duy nhất của Mình một người mẹ,
mà còn chọn Ngài làm bạn đời với Người Mẹ của Người Con của Mình nữa.

Ngài quả thật đã sống xứng đáng làm bạn đời với Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu cao cả.
Ở chỗ, Ngài đã tỏ ra công chính với người bạn đời của mình theo ý định sâu nhiệm của Chúa Cha Trên Trời:
Ngài đã thực sự công chính trong yêu thương khi dự tính bỏ đi hơn là tố cáo người bạn đời của Ngài, đồng thời
Ngài cũng đã tỏ ra công chính hơn hết nơi việc tuân phục ý định của Cha Trên Trời về người bạn đời của mình.

Thánh Giuse là mẫu gương làm chồng lý tưởng, chỉ biết trân trọng và yêu thương người bạn đời của mình,
đúng như ý muốn của Thiên Chúa là Đấng dựng nên con người theo hình ảnh của Mình có nam có nữ, và 
đã liên kết Ngài lại với Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Chúa Làm Người,
Xin chuyển cầu cho những người làm chồng biết yêu thương vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội của Người. Amen.



Dọn Mừng Lễ Thánh Giuse 19/3: Ngày Thứ 2 - Thánh Giuse là Dưỡng Phụ của Con Thiên Chúa Làm Người


Catholics can now "attend" Mass at home - Today's Catholic Online


Lạy Thánh Giuse là Dưỡng Phụ của Con Thiên Chúa Làm Người,
Ngài được Cha Trên Trời tuyển chọn làm phu quân của Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu
là để cả Ngài và Vị Trinh Nữ Nazarét được thông phần vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa,
trong việc phục vụ Con Thiên Chúa Làm Người theo ơn gọi và sứ vụ riêng biệt của mỗi người.

Trong khi Trinh Nữ Nazarét được thông phần vào Mầu Nhiệm Nhập Thể khi được thụ thai và hạ sinh Con Thiên Chúa,
thì Ngài được tham dự vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa với tư cách làm dưỡng phụ của Người,
để dọn chỗ cho Người hạ sinh, để bảo vệ Người khỏi bị sát hại, để chăm sóc gìn giữ Người, để làm việc nuôi sống Người,
nhờ đó Người Con Thiên Chúa càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người.

Thánh Giuse là mẫu gương làm cha lý tưởng, đã hết lòng quí trọng tặng ân Con Thiên Chúa Làm Người được trao ban cho Ngài,
bằng thân phận hèn mọn chỉ biết âm thầm sống hy sinh phục vụ của Ngài, để Người Con Thiên Chúa được lớn lên về mọi phương diện;
Xin chuyển cầu cho thành phần làm cha mẹ Kitô hữu chúng con, biết chấp nhận con cái của mình như là một tặng ân cao quí Chúa ban,
và chỉ biết hy sinh phục vụ con cái mình theo ý muốn của Đấng đã dựng nên chúng và là Cha của chúng mà mình cần phải ảnh. Amen.



Dọn Mừng Lễ Thánh Giuse 19/3: Ngày Thứ 3 - Thánh Giuse là Gia Trưởng Phục Vụ Thánh Gia Nazarét


Why St. Joseph is especially our patron when we're working from home


Lạy Thánh Giuse  Gia Trưởng Phục Vụ Thánh Gia Nazarét,  
Ngài đúng là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín được Cha Trên Trời đặt lên coi sóc Nhà Chúa là Thánh Gia,
trong đó Con Thiên Chúa Làm Người nhỏ nhất trong Nhà lại là Tâm Điểm làm nên Thánh Gia và làm chủ Thánh Gia,
và Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu là người bạn đời cao cả của Ngài đã cùng Ngài phục vụ Con Thiên Chúa Làm Người.

Ngài chẳng những đã âm thầm hy sinh phục vụ Con Thiên Chúa Làm Người mà còn phục vụ cả Người Mẹ Thiên Chúa.
Được hoan hưởng một đặc ân vô cùng diễm phúc, theo ơn gọi và sứ vụ được phục vụ cả hai Mẹ Con tuyệt vời này, vì 
được phục vụ Vị Emmanuel là Thiên Chúa Ở Giữa Loài Người, và phục vụ Đấng Đầy Ơn Phúc là Đệ Nhất Tạo Vật Về Ân Sủng.
Ngài đã thực sự cảm thấy diễm phúc đến độ Ngài chỉ còn biết câm nín, âm thầm hoan hưởng Thiên Đàng Thánh Gia ngay trên trần thế.

Xin Thánh Giuse  Gia Trưởng Phục Vụ Thánh Gia Nazarét,  
tiếp tục bảo hộ Nhà Chúa là Giáo Hội lữ hành trần thế trong lúc trung tâm yêu thương và sự sống là gia đình biến thành hang văn hóa chết chóc,
bằng cách xin Ngài chuyển cầu cho thành phần Kitô hữu làm cha làm chồng, làm vợ làm mẹ, làm con làm cháu trong gia đình của chúng con,
được thực sự sống niềm vui yêu thương như Thánh Gia của Thánh Cả, để gia đình chúng con được thực sự trở thành một Giáo Hội Tại Gia. Amen.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 15, 2021 at 10:39 AM
Subject: Magnificat RIP LH Thày Cả Phêrô Ngô Đình Thỏa, CSsR
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: tuan bui <revtuanbui@gmail.com>, Cha Nguyen Phi Long <longcssr@gmail.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Cha Phêrô Ngô Đình Thỏa, CSsR, thuộc phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại, 

vừa qua đời hôm 11/3/2021, tại California ở West Covina.


Em đã đại diện Nhóm TĐCTT gọi điện thoại phân ưu cùng Cha Giám Phụ Tỉnh Dòng CCT VNHN,

Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, 

thay Cha Nguyễn Phi Long, linh hướng NHóm TĐCTT từ năm 2013 cho tới năm 2019.

Em sẽ cố gắng, với tư cách Nhóm TĐCTT, sắp xếp để tham dự hậu sự của Cha Ngô Đình Thỏa,

vị linh mục khi em còn chủ trương và thực hiện chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống ở Nam Cali,

trong thời khoảng 2000-2013, đã có mấy lần chia sẻ Lời Chúa.


Trước đây em cũng đã tham dự lễ an táng của Cha Ngô Hồng Phúc và Cha Vũ Minh Nghiễm,

2 vị linh mục lão thành của phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VNHN, và là

2 trong 4 vị Lm dòng (ngoài Cha Châu Xuân Báu và Cha Nguyễn Đức Thống) đầu tiên ở Cali 1979,

năm mà em đã đến thăm trụ sở đầu tiên của dòng ở Altadena TGP Los Angeles vào mùa hè.


Hôm nay, Thứ Hai ngày 15/3/2021, cả 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm, chúng ta cầu cho LH Thày Cả Phêrô.









 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 14, 2021 at 9:16 PM
Subject: M agnificat - RIP LH Gioan Baotixita
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Lại một con người thân nhân ruột thịt của một người chị em của Nhóm TĐCTT chúng ta vừa qua đời,

đó là LH Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Sương là thân phụ của Chị Nguyễn Kim Ngân, TĐCTT VII - 2011 GP Orange CA.


Em đã đại diện chung nhóm phân ưu cùng Chị Kim Ngân cùng tang quyến.

Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho LH Gioan Baotixita nhé.

Giờ kinh chiều của nhóm sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho LH thân phụ của Chị Kim Ngân.

Chung Nhóm TĐCTT Nam California sẽ xin 1 lễ cầu cho LH thân phụ của Chị Kim Ngân.


Nếu được chúng ta cùng nhau đến tham dự hậu sự, bao gồm việc viếng xác và lễ an táng,

như Cáo Phó của tang gia chị Kim Ngân gửi cho em dưới đây:




 

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 10, 2021 at 9:35 PM
Subject: Tuần Ba Ngày Cầu Cho 1 TĐCTT Bị Brain Tumor
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã gìn giữ anh chị em TĐCTT của chùng ta được lành mạnh không bị covid-19 đánh gục.

Tuy có đến 14 anh chị em, từ Tháng 4/2020 đến 2/2021 bị vi khuẩn corona SARS-CoV-2 này tấn công,

nhưng tất cả đều tai qua nạn khỏi, không ai bị chết thảm thương bởi đại dịch covid-19 kinh hoàng này.


Tuy nhiên, trong số anh chị em TĐCTT chúng ta vẫn bị các chứng bệnh khác có thể nguy tử.

Chẳng hạn trường hợp Anh Nguyễn King bị xuyễn trầm trọng phải vào nằm trong phòng UCI,

Hay Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh đang càng ngày càng già yếu đến kiệt lực.


Hiện nay còn một TĐCTT bị brain tumor - bướu trên não bộ, tức ung thư óc,  vào thời kỳ trầm trọngđó là 

Anh Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII - GP Oklahoma OK. chồng của Chị Trần Phạm Kiều Oanh cùng khóa.
Chúng ta hãy hiệp thông cầu cho anh, đặc biệt một Tuần Ba Ngày 11-13/3/2021, song song với Cha Đức Minh.

Xin LTXC tiếp tục là tất cả lòng tin tưởng mãnh liệt tràn đầy bình an của Anh trong chứng bệnh nguy tử này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 7, 2021 at 11:02 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Cầu Nguyện Cho Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Cách đây 1/2 tháng, em có liên lạc với Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT

để xin cha giúp thêm 1 buổi tĩnh tâm Mùa Chay nữa là 7, chứ ban đầu, như em phổ biến, chỉ có 6.


Sở dĩ em thêm một ngày nữa, mà là Ngày Thứ Sáu, là vì Ngày Thứ Sáu 19/3/2021 còn trống,

bởi Cha Vũ Minh Tiến, OP, sẽ giảng tĩnh tâm cho chúng ta vào chiều tối Thứ Năm 18/3/2021.


Buổi tĩnh tâm Thứ Sáu 19/3/2021 đã được dự tính livestream tại chính tư gia của Cha Đức Minh,

nhưng lần này vừa livestream vừa zoom nữa, do chuyên viên Nguyễn Thy của chúng ta thực hiện. 


Tối hôm qua, và cả sáng hôm nay, 7/3/2021, vào lúc 10 giờ, ngay trước khi em viết email này, em gọi đến thăm Cha.

Sáng nay em đã điện đàm với cháu gái của cha là chị Tâm, ở bên cha để coi sóc và phục vụ người cậu linh mục 93 tuổi.


Đúng như lòng em cảm thấy dấu hiệu gì đó về ngài, nhất là khi em nghe Chị Tâm cho em biết rằng

"thường vào giờ này ngài đã dậy rồi, nhưng hôm nay ngài vẫn chưa dậy... càng ngày Cha càng suy yếu..."


Thật vậy, qua điện thoại tối hôm qua, 6/3/2021, chính Cha Đức Minh, lại ngồi trong xe lăn, bởi chứng gout tái phát,

khi em hỏi thăm sức khỏe cùa ngài, ngài đã ngập ngừng thú nhận: "đã tới lúc tôi bắt đầu cảm thấy yếu hơn rồi..."


Bởi thế ngài nói với em rằng buổi tĩnh tâm Mùa Chay cho nhóm ngày 19/3/2021 chắc em sẽ đọc bài ngài soạn thôi.

Em đã trấn an và phấn khích ngài rằng còn cả 2 tuần nữa mà Cha - xin Cha cứ an tâm, nếu cần con sẽ nhào vô...

mà nếu con thực sự cần phải thay Cha, đọc bài Cha soạn, con sẽ đến thăm Cha, cùng Cha livestream... Cha an tâm nhé.


ChTâm sáng nay cho em biết rằng tại cha cố gắng phục vụ, không chịu nghỉ ngơi ở nhà, nên kiệt sức thôi.

Sau khi chích xong 2 mũi vác-xin chủng ngừa covid-19, và sau khi bị mũi thứ 2 hành cho 1 ngày trời, ngài đã đi đồng tế,

rồi bắt đầu yếu đi ... cho tới hôm nay. Em không dám mường tượng đến lễ an táng cho ngài giữa đại dịch thảm thương.


Đáng lẽ Thứ Sáu 25/3/2021 tới đây Nhóm TĐCTT tham dự "Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục" bắt đầu, tới 5/4,

mà Cha Đức Minh làm linh hướng, như Cha đã làm linh hướng cho 3 chuyến hành hương trước đây 2014, 2017 và 2019.

lần hành hương thứ 4 này Nhóm TĐCTT dự tính mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 60 năm của Cha ở Giáo Đô Roma.


Từ khi có ý định mừng 60 năm linh mục của Cha Nguyễn Đức Minh đáng kính của chúng ta trong chuyến hành hương 2021,

em đã có ý định thực hiện 1 tập kỷ yếu cho ngài để mừng ngài, vào chính ngày ngài được thụ phong 27/5/2021, 60 năm trước.

Với hiện trạng sức khỏe càng ngày càng suy yếu của ngài mới đây kèo dài cho tới nay, chắc em phải thực hiện càng sớm hơn.

 

Chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho ngài nhé, như chính ngài xin em tối hôm qua: "Xin cầu nguyện cho tôi",

bằng một Tuần Bảy Ngày, từ hôm nay, Chúa Nhật 7/3 đến Thứ Bảy 13/3/2021, ngày ĐTC Phanxicô được bầu chọn làm GH 2013.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 2, 2021 at 10:28 AM
Subject: Xin Chuyển Tin Nhắn Cám Ơn Nhóm Cầu Nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Em xin chuyển đến quí TĐCTT tin nhắn của Chị TĐCTT Lê Linh ở Riverside

qua Chị Lưu Ngọc Trinh, lời cám ơn của chị về việc nhóm cầu cho LH Antôn Trần Xuân em của chị

mới qua đời kèm theo mấy tấm hình về lễ an táng cho em chị hôm 26-27/2/2021 vừa qua.

 

Good Morning Chị ! Chị ơi em xin chia sẻ vài tấm hình đám của cậu em đã lo xong hôm thứ sáu 2/26 và 2/27 ...tại Nhà Dòng Don Bosco ...nhờ Chị chuyển lời đến anh Tĩnh cùng các Anh Chị trong nhóm đã Cầu nguyện cho LH Anton ...xin Chúa nhậm lời Cầu của quý Anh Chị sớm đón nhận Anton về hưởng Nhan Thánh Chúa ...xin chân thành cảm ơn ...🙏🙏🙏.

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 2, 2021 at 7:59 AM
Subject: TĐCTT Hai Giờ Kinh hằng ngày: Điều Chỉnh Phụ Trách
To: Nhóm TĐCTT 2 Giờ Kinh

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Qúi AC TĐCTT tham dự 2 giờ kinh trưa và chiều rất quí mến của LTXC và Mẹ Mân Côi,


Trước hết, xin tạ ơn LTXC đã qui tụ chúng ta lại hằng ngày trong 2 giờ kinh,
giờ kinh trưa, từ khi ở Mỹ bắt đầu lệnh phong tỏa, đã được bắt đầu vào ngày 18-3,
Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay 2020, mà năm 2021 này là Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay, được trọn năm!

Con số tham dự 2 giờ kinh này vẫn khoảng trung bình 40 anh chị em liên tục như vậy!
Nhưng càng ngày chúng ta càng thân tình với nhau hơn và dồi dào sinh lực thiêng liêng hơn.

Giờ Kinh Trưa (Cử Hành LTXC nơi Mầu Nhiệm Chúa Kitô Cứu Chuộc)

 

1- Kinh Truyền Tin (theo thông lệ của Giáo Hội vào 12 giờ trưa): 

Chị Nguyễn Thu Hải Maryland 

Chị Trần Tuyết Hồng 3 Kinh Kính Mừng xen kẽ 

 

2- Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô (Sau Kinh Truyền Tin về Ngôi Lời Nhập Thể)

Chị Nguyễn Phượng 

 

3- Chuỗi Mân Côi (Chiêm Ngắm LTXC nơi Mầu Nhiệm Chúa Kitô ở Kinh Mân Côi)

Chục 1: Cặp AC Thế Lan TGP Los Angeles

Chục 2: 

Chị Phạm Thị Liên  Chị Nguyễn Hoa SJ 

Đinh Tuyết Mai Khổng Nhàn (ngày chẵn trong tuần)

Chục 3:Cặp AC Long Hoa 

Chục 4: 

Ch Hoàng Nha NY  Chị Bùi Mộng Điệp 

Chị Nguyễn Hải  Chị Trần Tiếu (ngày chẵn trong tuần)

Chục 5: Cặp AC Đạt Hoà SJ

 

4- Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể (Sau Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Kitô)

Chị Phạm Thị Hường NY

 

5- Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19 của ĐTC Phanxicô

Ch Nguyễn Châu Ngọc Huệ OC, Chị Trần Vũ Kim Liên SJ  Chị Phùng Thúy Phượng SB

Chị Phạm Ngọc Anh OC, Chị Đặng Hoa Flower TX  Chị Nguyễn Kim Thoa SJ (ngày chẵn trong tuần)

 

6- Lời Cầu và Lời Nguyện PV Giờ Kinh em tĩnh 

 

7- Thánh Ca:

Chị Thúy-Nga: Thánh Ca về Đại Dịch Covid Thứ Sáu và Thứ Bảy

Chị Phùng Thúy Phượng: Thánh Ca về Đức Mẹ Thứ 7 Đầu Tháng

 

8- Kinh Trông Cậy: 

Ch Hoàng Nancy 


Giờ Kinh Chiều (3 giờ chiều cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót)

- Kinh Chúa Thánh Thần: MC theo ngày như được liệt kê dưới đây

- Phúc Âm theo ngày: MC

- Thánh Ca sau chia sẻ Phúc Âm: như được liệt kê dưới đây

- Kinh Lạy Cha và Kính Mừng: Chị Nguyễn Thu Hải Maryland

- Kinh Tin Kính: Chị Phùng Thúy Phượng SB

- Đọc các ý chỉ trước từng chục kinh: MC

- Chục 1: Cặp TĐCTT Anh Nguyễn Chí Long - phụ họa: Chị Nguyễn Thị Hoa     

- Chục 2: Chị Trần Tuyết Hồng - phụ họa: Chị Nguyễn Thanh Mai Virginia

- Chục 3: Chị Hoàng Nancy - phụ họa: Chị Nguyễn Kim Thoa SJ 

- Chục 4: Chị Nguyễn Phượng - phụ họa: Chị Phạm Ngọc Anh 

- Chục 5 và 3 câu kết: Cặp Chị TĐCTT Phan Thị Hòa SJ - phụ họa: Anh Phu Quân Trần Đạt SJ

- Lời nguyện giờ kinh phụng vụ chiều của Giáo Hội và dâng các lời nguyện phụ thêm: em tĩnh

- Kinh Cầu cho Đức Thánh ChaChị Nguyễn Châu Ngọc Huệ 

- Kinh Cầu cùng Đức Tổng Thần Micae cho Giáo Hội: Chị Đặng Hoa Flower TX

- Kinh Năm Laudato Si' (trong Năm về Sinh Thái Trái Đất 24/5/2020 - 2021): Chị Bùi Mộng Điệp

- Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ MariaChị Lưu Ngọc Trinh

Kinh Thánh Giuse (trong Năm Thánh Giuse 8/12/2020-2021): Chị Trần Vũ Kim Liên SJ

- Ca Vịnh Ngợi Khen LTXC: Chị Hoàng Nha NY

- Kinh Trông Cậy: MC 

Đặc Trách MC Giờ Kinh Chiều:

- Chúa Nhật: Chị Phạm Ngọc Anh
- Thứ Hai: Chị Trần Tuyết Hồng
- Thứ Ba: Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ
- Thứ Tư: Chị Nguyễn Phượng
- Thứ Năm: Anh Nguyễn Chí Long 
- Thứ Sáu: Chị Đặng Hoa Flower TX
- Thứ Bảy: Chị Hoàng Nancy
- Dự Phòng: Chị Trần Vũ Kim Liên và Chị Trần Phan Hòa SJ

Đặc Trách Hát Thánh Ca:

Giờ Kinh Trưa:
- Chị Thúy-Nga: Thánh Ca về Đại Dịch Covid-19 từ đâu tới nay - Thứ 6 về Chúa và Thứ 7 về Mẹ.
- Chị Phùng Thúy PhượngThánh Ca về Thánh Mẫu cho Thứ 7 Đầu Tháng:

Giờ Kinh Chiều:(bài về LTXC hay theo ý nghĩa bài Phúc Âm sau phần chia sẻ Lời Chúa mở đầu)
- Chúa Nhật: Chị Nguyễn Hải OC
- Thứ Hai: Chị Thúy Nga
- Thứ Ba: Chị Trần Phan Hòa SJ
- Thứ Tư: Chị Thúy Nga 
- Thứ Năm: Anh Nguyễn Chí Long OC
- Thứ Sáu: Chị Thúy Nga 
- Thứ Bảy: Chị Phùng Thúy Phượng SB
Ca Vịnh Ngợi Khen kết thúc giờ kinh: Chị Hoàng Nha NY

Đặc Trách Câu Nguyện Đáp Phụng Vụ  cho cả 2 giờ kinh trưa và chiều

Chúa Nhật: Chị Trần Vũ Kim Liên SJ (MC lưu động)
Thứ Hai: Chị Thúy-Nga (hàt kinh chiều các ngày chẵn trong tuần, bao gồm cả Thứ 2)
Thứ Ba: Chị Trần Phan Hòa SJ (hát kinh chiều vào ngày Thứ Ba)
Thứ Tư: Chị Nguyễn Phượng (ngày làm MC) 
Thứ Năm: Anh Nguyễn Chí Long (ngày làm MC) 
Thứ Sáu: Chị Đặng Hoa TX (ngày làm MC)
Thứ Bảy: Chị Hoàng Nha NY (Hát Kinh Magnificat của Đức Mẹ liên quan đến Thứ Bảy)

Xin cám ơn quí AC đã tình nguyện đặc trách các phần vụ đặc biệt trên.

Sau hết, em cũng không quên cám ơn 
Quí Chị đã thông công cầu nguyện dù không đặc trách gì,
hay thỉnh thoảng nhào vô thay thế khi cần.

Quí Chở OC: Nguyễn Thy, Trần Bạch Mai, Nguyễn Hải, Nguyễn Nguyệt, Nguyễn Ngát Hương, 

Quí Chị Các Nơi: Nguyễn Kiều Thu MI,  Ngô Trâm LA, Phạm Nguyễn Nga SB, Đỗ Thu Hương SJ

Thân Hữu OC: Chị Phạm Bạch Tuyết 

Quí Chị Thân Hữu và Thân Nhân TĐCTT San Jose: Chị Cúc, Chị Phan Vũ Hợp, Chị Tâm 
 
Xin LTXC tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi TĐCTT chúng ta trong Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới của TĐCTT chúng con!

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 1, 2021 at 11:08 AM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần 7 Ngày Cầu cho ĐTC Phanxicô Tông Du Iraq
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân mến của em,

Hôm nay là ngày đầu Tháng Thánh Giuse, Tháng 3/2021, trong Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021)
ngày đầu tiên trong Tuần Bát Nhật Cầu Cho Chuyến Tông Du Iraq của ĐTC Phanxicô,   
ngày mà hôm qua, 28/3/2021, kỷ niệm đúng 8 năm Dức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI thoái nhiệm.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera ở Ý hôm nay, Thứ Hai ngày 1/3/2021,
vị giáo hoàng 93 tuổi này đã khẳng định hiện nay trong Giáo Hội chỉ có 1 vị giáo hoàng chứ không phải là 2,
và việc ngài từ nhiệm là hoàn toàn tự ý theo lương tâm của ngài chứ không phải vì một âm mưu nào khác:
"It was a difficult decision. But I made it in full consciousness, and I think I did the right thing,”  
"Đó là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi đã thực hiện với tất cả ý thức, và tôi nghĩ tôi đã làm điều đúng".
V Giáo hoàng Biển Đức XVI cũng nói về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Iraq

“Tôi tin rằng đây là một chuyến đi rất quan trọng
Cuộc viếng thăm không được thuận lợi và nguy hiểm do tại thời điểm này
tình hình đang có nhiều khó khăn: do an ninh và Covid. Và do tình hình bất ổn ở Iraq
Tôi sẽ đồng hành với Đức Thánh Cha Phanxicô trong cầu nguyện”.  

Việc chúng ta cùng nhau phát động từ hôm qua về Tuần Bát Nhật cầu cho ĐTC Phanxicô tông du thật là thích hợp!
Cũng hôm qua, vị khâm sứ Tòa Thánh ở Iraq bị covid-19 nhẹ và đang cách ly làm việc cho chuyến tông du của ĐTC.


Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 28, 2021 at 11:17 AM
Subject: TĐCTT - Tuần 7 Ngày Cầu cho ĐTC Phanxicô Tông Du Iraq
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chúng ta đã biết rằng ĐTC Phanxicô của chúng ta sẽ thực hiện một chuyến tông du đến Iraq,

một đất nước đã từng bị Hoa Kỳ tấn công vào ngày 19/3/2002, sau biến cố ngày 11/9/2001,

bất chấp Liên Hiệp Quốc bấy giờ đang kiểm soát vũ khí hàng loạt chưa thấy gì do Hoa Kỳ tố giác;

và Hoa Kỳ chỉ rút quân khỏi đây vào năm 2012, sau 10 năm bị sa lầy chiến tranh... như ở Việt Nam, và

như họ đã bị sa lầy ở A Phú Hãn suốt 18 năm trường, từ ngày 7/10/2001 sau biến cố 911, cho tới 2019,

lưu lại cho các nơi họ can thiệp, riêng đất nước Iraq, một tình trạng tan hoang thảm thương về mọi mặt.

 

 

ĐTC Gioan Phaolô II đã từng muốn đến thăm xứ sở và nhân dân Iraq thảm thương và đáng thương này,
nhưng bất thành... cho mãi đến nay, trong thời Đức Thánh Cha Phanxicô, vào thời khoảng 5-8/3/2021.

Chương trình viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Tuy nhiên, mùa đại dịch covid-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dút, trái lại, còn gây ra các biến chủng nguy hiểm,

trong khi vị cha chung Phanxicô của chúng ta lại đang ở vào mức tuổi 84 lão thành.


Ngoài ra, Iraq đã từng là nơi xuất phát tổ chức khủng bố thế giới kinh khủng là ISIS vào năm 2014,

một tổ chức khủng bố đã làm kinh hoàng đảo điên thế giới 5 năm liền, cho tới 2019, 

nhưng lại bắt đầu tái xuất hiện ra tay khủng bố ở một số nơi từ cuối năm 2020 vừa rồi.


Chưa hết, Iraq lại vừa mới xầy ra một biến động về chính trị và quân sự, giữa Iran và Hoa Kỳ,
để rồi, sau khi bị Iran tấn công cơ sở của mình ở Iraq, ngày 15/2/2021, và vì thế, 10 ngày sau, 25/2/2021,

Hoa Kỳ đã phải ra tay không kích trả đũa lại cơ sở Iran ở Syria, nhưng dù sao Mỹ nâng mức báo động ở Iraq


Bởi thế, chuyến tông du của ĐTC Phanxicô của chúng ta có thể b nguy hiểm cả về covid-19 lẫn xung đột vũ khí ở Iraq.

Nên chúng ta cần phải hợp nhau hiệp thông thiết tha cầu nguyện cho ngài, xin đề nghị, bằng 1 tuần 7 ngày, từ 1-7/3/2021.

Mỗi ngày chúng ta hãy dâng 1 Kinh Lạy Cha cầu cho ngài, và xin LTXC luôn ở với ngài để ngài 

chẳng những thoát được mọi nguy hiểm, mà còn gặt được nhiều hoa trái mục vnhờ chuyến tông du hết mình này của ngài!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 24, 2021 at 11:14 AM
Subject: Lời Nguyện Cầu cho Giáo Hội ở Đức Quốc
To: GHVN-1 <thanhankham@gmail.com>

Trọng Kính Đức Tổng,

Đối với con, Đức Tổng vẫn là một Moisen đang giang tay cầu nguyện cho cộng đồng dân Chúa,
đang chiến đấu với cuộc tấn công của hỏa ngục càng lúc càng dữ dội hơn bao giờ hết.

Một trong những trận chiến đang diễn ra hiện nay tại Đức quốc,
nơi hơn 500 năm trước đã xuất phát phong trào thệ phản Tin Lành đầu thế kỷ 16.

Nhóm TĐCTT chúng con, ngay từ cuối năm 2019 đã cảm thấy không thể không nhập cuộc

Riêng con, từ đó tới nay, ngày nào con cũng cầu nguyện cho Giáo Hội ở Đức Quốc.
Vào thời điểm này thì trận chiến được dự tính kéo dài 2 năm này đang lưng chừng diễn tiến.
Hiện nay, Nhóm TĐCTT chúng con ngày nào cũng có 2 giờ kinh qua điện thoại, kinh trưa và kinh chiều.
Giờ Kinh Trưa từ ngày 18/3/2020 để cầu nguyện trong và cho Mùa Đại Dịch Covid-19 bằng Chuỗi Kinh Mân Côi;
Giờ Kinh Chiều từ 1/1/2015, để cử hành Lòng Thương Xót Chúa vào 3 giờ chiều bằng Chuỗi Kinh Thương Xót.

Trong Giờ Kinh Chiều ngày nào chúng con cũng cầu cho chung Giáo Hội và cho riêng ĐTC Phanxicô.
Cuối mỗi giờ kinh, chúng con chia sẻ Lời Chúa với nhau, hay con đọc truyện thánh nhân trong ngày, hoặc nghe lời ĐTC v.v.
Hôm Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Thứ Hai ngày 22/2/2021 vừa qua, khi suy niệm về quyền bính Giáo Hoàng,
con có đề cập tới trường hợp của Giáo Hội ở Đức Quốc hiện nay, sau đó có chị đề nghị với con soạn dọn một lời nguyện...

Con cảm thấy hình như Chúa muốn Nhóm TĐCTT chúng con tiếp tục tái nhập cuộc với tư cách chung nhóm như từ 11/2019.
Và đó là lý do, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, con đã viết ra những gì con cảm thấy cần bày tỏ và cầu xin cùng Chúa như sau.
Xin Đức Tổng duyệt qua cho con để Nhóm TĐCTT chúng con (có thể cho cả cộng động nữa nếu cần) nhé,
để chúng con có thể bắt đầu dâng lời nguyện này lên LTXC vào 1 trong 2 giờ kinh hằng ngày của chúng con.

Con xin cám ơn Đức Tổng rất nhiều.
Xin Chúa luôn ở cùng Đức Tổng.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Lời Nguyện Cầu cho Giáo Hội ở Đức Quốc

Lạy ''Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống",
Chúa đã thiết lập Giáo Hội của Chúa trên trần gian này (1),
một Giáo Hội được xây trên nền tảng các vị tông đồ (2),
để Giáo Hội trở thành một bí tích cứu độ và dấu chỉ hiệp nhất (3),
như "ánh sáng muôn dân" tràn đầy "vui mừng và hy vọng" (4).

Thế nhưng, "Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền" (5)
mà Kitô hữu chúng con vẫn tuyên xưng ấy, trong giòng lịch sử của Giáo Hội, 
vì thành phần con cái tội lỗi của mình, đã không còn thánh thiện nữa,
gây ra bởi biết bao nhiêu là tệ hại đầy những gương mù trước mắt thế gian, 
nhất là bởi các khủng hoảng nội bộ bất khả hòa giải, thậm chí đến độ, 
đã làm mất đi cả tính chất duy nhấtcông giáo và tông truyền của mình.

Điển hình là những cuộc chia rẽ và ly giáo đáng tiếc đã xẩy ra bất khả tránh:
giữa Giáo Hội Công Giáo nguyên thủy với Giáo Hội Chính Thống vào thế kỷ 11,
rồi đến Phong Trào Thệ Phản Tin Lành và Anh Giáo vào tiền bán thể ký 16.
Giáo Hội Công Giáo nói riêng, từ Công Đồng Chung Vaticanô II vào thập niên 1960,
đã phát động và đẩy mạnh phong trào Đại Kết Kitô Giáo, nhưng vẫn chưa đi đến đâu.

Trái lại, còn có thể xẩy ra một ly giáo nữa, với một Giáo Hội Đức Quốc tự tách biệt,
một Giáo Hội đang thực hiện một công nghị toàn quốc từ cuối năm 2019, theo kiểu dân chủ,
bao gồm cả giám mục, linh mục lẫn giáo dân, và căn cứ vào đa số thắng thiểu số để tự quyết định:
về cơ cấu quyền lực của Giáo Hội phải giống như một tổ chức đời, hoàn toàn dân sự và dân quyền,
nhất là quyền phái tính: nữ giới được làm linh mục, linh mục được lấy vợ và chứng hôn đồng tính!

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ ở cùng Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế (6),
Cho dù nguy cơ về hiện tượng ly giáo này có gây cho Giáo Hội một nỗi đớn đau đầy nhức nhối,
chúng con vẫn tin vào Chúa, Đấng đã sống lại từ trong kẻ chết, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Vậy xin Chúa hãy tỏ quyền năng phục sinh của Chúa ra qua Năm Dấu Thánh Khổ Giá của Chúa,
nhất là nơi trường hợp Giáo Hội ở Đức Quốc đang bị lèo lái bởi tên gian ác là cha của những dối trá (7).
Chúng con tin rằng dù quyền lực hỏa ngục có khủng khiếp đến đâu, Giáo Hội Chúa vẫn vinh thắng (8),
và càng được trang điểm diễm lệ hơn bao giờ hết (9) để nghênh đón Chúa lại đến trong vinh quang (10). 
Amen. Alleluia!

(1. Mathêu 16:16; 2. Epheso 2:20; 3. Lumen Gentium 1:1; 4. Gaudium et Spes 1; 5. Kinh Tin Kính; 
6. Matheu 28:20; 7. Gioan 8:44; 8. Matheu 16:18; 9- Khải Huyền 21:2; 10. Kinh Tin Kính).






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 23, 2021 at 7:13 AM
Subject: Tưởng Niệm LH Madalena TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh - Youtube
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong tháng 11/2020, Tháng Các Đẳng Linh Hồn trong Mùa Đại Dịch Covid-19,

Chị Nguyễn Thy đã hoàn tất một loạt youtube về các LH TĐCTT và thân nhân TĐCTT qua đời,

để rồi sau đó, mỗi khi có LH nào qua đi và có đầy đủ hình ảnh thì lại thêm youtube tưởng niệm.


Tính cho tới ngày 21/1/2021 vừa rồi, với một TĐCTT nữa vừa ra đi trước chúng ta,

Nhóm TĐCTT đã deposit vào Nước Trời tất cả một số lượng đầu tư long term để sinh lợi hơn nữa như sau:


19- LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh

TĐCTT I - 2009 TGP Los Angeles CA, qua đời ngày 21/1/2021, hưởng thọ 80 tuổi

https://youtu.be/RMyt85yQDI0

 

19 TĐCTT qua đời - Năm: 2011:1 --> 2016:3 --> 2018:4 --> 2019:4 --> 2020:4 --> 2021:3

  19 TĐCTT qua đời - Tuổi: tứ tuần 1 --> lục tuần 3 --> thất tuần 8 --> bát tuần 5 --> cửu tuần 1 --> bách niên 1

 

19 TĐCTT qua đời - NơiGP Orange CA 6/196 + TGP LA 4/35 + TGP Galveston-Houston TX 4/77 + GP Rochester NY 2/38 + GP Arlington VA 3/52

 

19 TĐCTT qua đời - Tỷ Lệ1- TGP LA 4/35, 2- GP Arlington VA 3/52, 3- GP Rochester NY 2/38, 4- TGP Galveston-Houston TX 4/77, 5- GP Orange CA 6/196


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 18, 2021 at 8:43 AM
Subject: TĐCTT Sống Phụng Niên - Tông Đồ Tại Gia
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tiếp tục sinh động, 

bất chấp đại dịch covid thật u ám và đầy trầm cảm hiện nay.


Hôm qua, 17/2/2021, Thứ Tư Lễ Tro

Nhóm TĐCTT đã thực hiện Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới được đúng 11 tháng

một khoảng thời gian thật là tràn đầy ơn phúc, 

như nhiều TĐCTT tham dự, kể cả người ngoài

trong dịp Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch đầu tuần trước,

đã hào hứng bày tỏ về lợi ích thiêng liêng thực sự họ nhận được từ cả 2 giờ kinh này.


Hôm nay, 18/2/2021, Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro, 

Nhóm TĐCTT bắt đầu sang tháng thứ 12 thực hiện Giờ Kinh Chính Ngọ 12 giờ trưa.

Như thế thì cả năm vừa rồi, cùng với Giáo Hội, chúng ta đã cử hành phụng niên giữa đại dịch.

Năm 2020 Thứ Tư Lễ Tro 26/2 các cử hành phụng vụ vẫn trực tiếp, cả ở Roma lẫn Hoa Kỳ.

Mãi đến Chúa Nhật III Mùa Chay 15/3/2020 mới bắt đầu xẩy ra phụng vụ trực tuyến livestream.


Tuy nhiên, nếu phụng vụ Mùa Chay được mở màn từ Thứ Tư Lễ Tro, đúng 40 ngày trước Tuần Thánh,

Chúa Nhật I Mùa Chay phụng vụ Lời Chúa tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu vào hoang địa chay tịnh,

thì qu thực chung loài người và riêng Giáo Hội của Người đã ở trong hoang địa với Người gần cả năm nay.


Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã gửi cho em và qua em cho chung NHóm TĐCTT tin nhắn hôm qua như sau:

"Xin Thánh Thần của Cha giúp chúng ta đi vào Mùa Chay như đi vào sa mạc cùng với Chúa Giesu... 

chúng ta đừng đi một mình ....vì Chúa đã đi vào trước chúng ta và đang ở đó chờ đợi chúng ta 

trong những khoảng khắc thinh lặng chay tinh của “sa mạc lòng” chúng ta...
được như thế ... mùa chúa sẽ là mùa của niềm vui và sự tươi mới ...
Mong sao được vậy cho chúng ta...."
  


Nhóm TĐCTT cũng đã được diễm phúc sống thời gian Mùa Chay Hoang Địa Đại Dịch Covid này với Người,

bằng hai giờ kinh hằng ngày của mình, giờ đầu chính ngọ của tội nhân và giờ tử nạn ban chiều của LTXC.

Như nền kinh tế hiện nay cho phép nhiều người làm ở nhà, Nhóm TĐCTT cũng được LTXC cho làm việc ở nhà, 

việc tông đồ bằng cầu nguyện: vừa nhàn hạ, vừa đỡ vất vả về thể lý và tốn kém về vật chất, lợi tức lại nhiều hơn gấp bội.

Thế thí còn gì bằng! Tạ ơn LTXC luôn giành phần tốt nhất cho TĐCTT chúng con trong lúc này!


Chúng ta đã cùng với Giáo Hội tiến vào Mùa Chay từ hôm qua, để cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô Thiên Sai Cứu Thế.

Chớ gì mỗi một Mùa Phụng Vụ của Giáo Hội là cơ hội thuận lợi nhất cho chúng ta để chúng ta SỐNG CHÚA KITÔ.

Bởi thế, khi chúng ta chay tịnh, từ bỏ, khổ chế v.v., không phải là những gì thiệt hại, thiệt thòi, vô ích, hủy diệt v.v. 

mà là Sự Sống Phục Sinh của Chúa Kitô, mà chúng ta lãnh nhận nơi Phép Rửa Tái Sinh, tỏ hiện qua những tác động chay tịnh.

Nguyện chúc TĐCTT rất thân mến của em một Mùa Chay Đại Dịch tràn đầy Bình An và Sự Sống của Chúa Kitô Phục Sinh nhé.

 

                                                                        (Mùa Chay 2021 sau Khu Vườn Thánh Mẫu nhà của em)                                             (Mùa Chay 2021 trong phòng làm việc kiêm phòng ngủ của em)


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 16, 2021 at 5:12 PM
Subject: Hiệp Thông Cầu Nguyện - Thiên Tai Mỹ Quốc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chắc quí TĐCTT của em theo dõi tin tức đã biết Hoa Kỳ đang bị một thiên tai ở các tiểu bang Miền Trung và Nam Mỹ, 

như Oklahoma, Texas, Colorado từ ngày 14/2/2021,

rồi nội trong tuần này đến miền đông bắc Hoa Kỳ như New York, Maryland, Virginia, Pennsylvania

rất là kinh hoàng, có nơi cực lạnh chẳng khác gì ở Bắc Cực, thậm chí đường xá còn bị đông đá, 

trong nhà không có sưởi vì bị mất điện, có những gia đình phải ra xe để sưởi v.v.

Hầu hết các tiểu bang bị thiên tai này có anh chị em TĐCTT của chúng ta sinh sống.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho nhau trong lúc thiên tai này nhé.

Ngay hôm nay, vào cả 2 giờ kinh, nhóm tham dự đã cầu nguyện rồi và sẽ cầu nguyện tiếp

Xin mời quí TĐCTT xem qua 2 bản tin ở 2 cái links sau đây nếu muốn biết rõ hơn:


'Sa mạc' Texas bỗng thành Bắc Cực, 4 triệu người lạnh run vì mất điện

Giá lạnh bất thường càn quét nước Mỹ


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 14, 2021 at 9:26 PM
Subject: Magnificat - RIP LH ANTON
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XII CA SB - AC Linh Dao Mai <linhdaomai@gmail.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Nhận được ai tín gián tiếp từ Chị Lưu Ngọc Trinh, em đã gọi trực tiếp cho Chị Lê Linh

về người em ruột của chị là LH Anton Lê Xuân 

đã vừa qua đời vào lúc 6:13 pm hôm nay, 14/2/2021, đúng ngày sinh nhật 57 tuổi của anh.

Em đã thay mặt Nhóm TĐCTT phân ưu cùng chị và ngỏ ý hiệp thông cầu cho LH Anton bào đệ của chị

một Tuần 3 Ngày trong Giờ Kinh Chiều, từ ngày mai Thứ Hai đến hết Thứ Tư Lễ Tro 15-17/2/2021.

Xin LTXC luôn là vinh phúc cho LH Anton ngay sau khi ra khỏi trần gian, hoàn tất hành trình đức tin của mình.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 14, 2021 at 8:16 PM
Subject: Tạ ôn LTXC và chúc mừng cặp TĐCTT được thoát covid
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông dâng lời cảm tạ LTXC đã cho 1 cặp TĐCTT (trong 80 cặp trong nhóm) 

đã chẳng những được âm thầm thoát khỏi covid-19, mà còn được "đồng hành" "linh thao" tâm hồn nữa.


From: Joseph Pham <Josephlpham@yahoo.com>
Date: Sat, Feb 13, 2021 at 6:08 PM
Subject: chuc mung nam mới AC
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Năm Mới Chúng em Long Lan kính chúc AC và gia đình nhiều sức khòe và vạn sự như ý Chúa.

Anh chị có khỏe không?

Tụi em thì từ trước Thanksgiving đến tuần thứ 3 tháng 12

Chúng em cũng có dịp dừng bước giang hồ bế quan trong phòng để tập thở tống Covid ra khỏi người

và cũng có dịp tune up tâm hồn.

Tạ ơn Chúa vẫn để em sống tiếp tục.

Hôm nay thì tụi em hoàn toàn bình phục.

Long Lan


Kể cả cặp TĐCTT được thoát covid-19 này, Nhóm TĐCTT chúng ta có tất cả là 13 nạn nhân, 10 nữ và 3 nam.

Chưa có ai bị tử vong vì covid-19, chỉ chết vì các bệnh khác thôi, tất cả là 7 LH TĐCTT: 4 (2020) và 3 (2021).


Xin LTXC tiếp tục gìn giữ từng TĐCTT chúng con trong đại dịch covid-19 đã bị biến chủng thành covid-20 nguy hiểm.

Xin chúc mừng AC Long Lan - Happy Valentine AC tối đêm hôm nay nhé. Hẹn tái ngộ khi thời điểm thiên định tới.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 7:09 PM
Subject: TĐCTT - Cầu Nguyện và Cảm Tạ trước Dấu Lạ Trùng Hợp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chúng ta vừa hoàn tất thời gian cầu nguyện cho 2 TĐCTT:


- Gia đình của 1 cặp TĐCTT, trong 80 cặp, bị covid-19 cả nhà.

  Nặng nhất là 2 người nằm nhà thương, 1 đã được về,

  Còn người nặng nhất là người anh TĐCTT 9 giờ tối nay được về,

  vừa đúng ngày chúng ta chấm dứt cầu cho gia đình cặp TĐCTT này,

  sau 1 tuần 7 ngày plus thêm 1 tuần 3 ngày, cả giờ kinh trưa lẫn kinh chiều!

   

 

- Chị Thành Thanh Vân đang truyền giáo ở Bolivia Nam Mỹ bị đau ruột già nằm nhà thương

   3 ngày liền, từ Thứ Ba ngày 9 đến hết ngày 11/2/2021.

   Và chính vào ngày 11/2, ngày sinh nhật của chị thì chị được về!

 

LTXC đã ban cho chúng ta dấu hiệu trùng hợp là thời gian chúng ta dùng 

để cầu nguyện cho từng trường hợp vừa xong thì như được như ý cầu của chúng ta vậy!

Như thể LTXC muốn khuyến khích chúng ta rằng: các con cứ cầu để Cha được dịp tỏ LTX của Cha ra.

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã hiệp thông cầu nguyện.  

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tawny T
<tawnythanh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 1:29 PM
Subject: Tạ ơn và Tâm sự Năm Mới.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh và các anh chị quý mến,

Hai Em về nhà chiều hôm qua kịp để dọn dẹp đón Giao Thừa. Mấy bàn ghế bộ salông đã được các em mọt gậm nhấm gần hết. Vì sau 3 tuần không về nhà và các anh bàn, chị ghế cũng cũ quá rồi từ đời mấy giáo dân truyền giáo trước... 
Em cảm ơn LCTX và quý anh chị đã ráo riết cầu nguyện cho hai em. Anh Hiệp đã đỡ sau khi làm vật lý trị liệu mấy ngày liền. Anh ấy nằm viện trước em 2 tuần vì bị bong gân và nhiễm trùng. Bây giờ hai em đã về nhà đều đã bớt rất nhiều. Chỉ cần tỉnh dưỡng thôi. Vừa đúng lúc được nghỉ để ăn Tết, mừng lễ Mẹ Lộ Đức, kỷ niệm ngày sinh và có giờ thăm hỏi bạn bè và gia đình. (Mai mốt có bộ salông mới nữa..hihihi.)

Hai em luôn tạ ơn Chúa và xác tín cho những việc xảy ra vì chương trình của Thày luôn hoàn hảo cho từng người chúng ta. 

Mến chúc quý anh chị luôn là men muối của Thày để hằng khai triển và giao ban Lòng Chúa Thương Xót đến những người con cái Chúa.

Tình thân trong Thày,

Hai em Hiệp Vân





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 12:11 PM
Subject: Re: Xin cầu nguyện cho Thanh Vân
To: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Cc: Tawny Thanh <tawnythanh@gmail.com>, Hiep Vu <hiepqvu@gmail.com>

Happy New Year AC Hiệp Vân,

Hôm qua, chúng em đã cầư nguyện hết 1 tuần 3 ngày cho chị Vân rồi.
Không biết bệnh tình của chị ra sao rồi?

em tĩnh




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 9:09 AM
Subject: Re: Xin cầu nguyện cho Thanh Vân
To: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Cc: Tawny Thanh <tawnythanh@gmail.com>, Hiep Vu <hiepqvu@gmail.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

AC Hiệp Vân quí mến,

Tạ ơn LTXC đã đoái thương nhìn đến Chị Thanh Thành Vân, một con mồi của LTXC trong lúc này, 
lúc mà LTXC đang cần thêm các cộng tác viên của Người và với Người,
bằng cách chia sẻ và tham phần vào cuộc khổ nạn mà Người đã phải chịu và 
cần hiện thực chẳng những trong phụng vụ Thánh Thể mà còn nơi bản thân của một số tâm hồn được Người tuyển chọn,
như cành nho đã sinh trái cần bị tỉa đi cho càng sinh trái hơn (xem Gioan 15:2),
trong việc cứu độ "những linh hồn cần đ361n LTXC hơn" trong đại nạn covid-19-20 toàn cầu hiện nay.
Với tất cả ý thức đức tin ấy, bắt đầu từ hôm nay, và trong 3 ngày liền, Nhóm TĐCTT giờ Kinh Chiều sẽ cầu nguyện cho chị nhé.

em tĩnh



From: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 8:59 AM
Subject: Xin cầu nguyện cho Thanh Vân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tawny Thanh <tawnythanh@gmail.com>, Hiep Vu <hiepqvu@gmail.com>

Kính gởi anh Tĩnh và các anh chị em tông đồ Lòng Chúa Thương Xót.

Xin cầu nguyện cho Thanh Vân đang ở trong nhà thương. Những tháng sau này Vân ưa cảm thấy đau bụng nên đã quyết định gặp Bs. Trước đây và cả bây giờ trường hợp nhiễm COVID ở Bolivia đang tăng nên ngại đi Bs. Cuối cùng khi được soi ruột già (colonoscopy) bs thấy nhiều máu và những đốm đỏ nên đã bắt phải vào nằm bệnh viện.

Xin LCTX gởi đúng thầy, đúng thuốc giúp cho Vân qua khỏi những căn bệnh ngặt nghèo này.

2 em Hiệp Vân




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 4, 2021 at 4:27 PM
Subject: TĐCTT - Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Tạ ơn LTXC, ngay trong năm 2020, Nhóm TĐCTT Nam California đã tiếp tục được 3 lần để vừa Đền Tạ Thánh Tâm Chúa vừa Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở nguyện đường Brothers of Saint Patrick GP Orange và đều vào 3 Tối Thứ Sáu Đầu Tháng, bao gồm cả Chuỗi Mân Côi đền tạ Trái Tim Đức Mẹ và Thánh Lễ đền tạ Thánh Tâm Chúa, như ở các cái links được đính kèm trong email này. 


Thứ Sáu Đầu Tháng 

(xem hình chụp)  

Lòng Thương Xót Chúa 

(nghe về LTXC)  

 

https://youtu.be/vAvbPU-6Cds 
(vừa nghe vừa xem)


Từ đó tới nay, chúng ta không thể tiếp tục được nữa vì đại dịch covid-19. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta không thể nào thực hiện bằng cách khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể tìm đến một nhà thờ nào đó có đặt Mình Thánh Chúa để chầu như ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange CA. 


Thứ Sáu đầu tháng này, ngày mai, mùng 5/2/2021, chúng em sẽ Chầu Đền Tạ ở đây 2 tiếng đồng hồ, cũng là buổi Chầu Thánh Thể Tất Niên Âm Lịch và dâng Nhóm TĐCTT cho LTXC nơi Bí Tích Thánh Thể cùng cảm tạ LTXC đã cho Nhóm TĐCTT được dồi dào ơn Chúa ngay trong chính mùa đại dịch covid này.


Nếu không thể đến Chầu Chúa, chúng ta có thể đền tạ ngay tại nhà của mình, bằng cách tìm một Chuỗi Mân Côi hay Chuỗi Thương Xót, suy niệm theo Lời Chúa, và đọc thêm một số đoạn về LTXC, tất cả đều ở trong cuốn sách này, tùy chúng ta chọn lựa, ở trong cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương, trong cái link này


   Chuỗi Ngọc Yêu Thương    


Kính chúc quí TĐCTT của em một Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng là một dịp tốt để càng tràn đầy cảm nghiệm LTXC như nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 3, 2021 at 5:58 PM
Subject: Re: Toàn Bộ Gia Đình 1 Cặp TĐCTT Đã Bị Covid Khủng Bố
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC đã liên tục cống hiến cho chúng ta những trường hợp đặc biệt để chẳng những cầu nguyện 
mà còn chứng kiến thấy những sự lạ lùng từ LTXC qua lời cầu nguyện của chúng ta.
Chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện cho gia đình một trong 78 cặp TĐCTT của chúng ta nhé,
như em liệt kê dưới đây (nếu thiếu mất cặp nào thì làm ơn cho em biết nhé):

80 Cặp TĐCTT:

14- Đông Bắc

4 New York: Quí AC Thông Nha, Sơn Dung, Phong Anh, Mạnh Ren

4 Virginia: Quí AC Hùng Phượng, Tuấn Giản, Thông Liên, Dũng Thảo

4 Philadelphia PA: Quí AC Quang Dậu, Tùng Nhung, Hà Nhung, Hùng Liên

2 MI Quí AC Andy Kiều Diễm và Don Kiều Thu

 

20- Texas

3 Dallas AC Hiệu Hương, Khải Phương, John Tuyết

6 Fort Worth: Quí AC Khương Tín, Kỳ Nga, Thức Đào, Hoàng Ngọc, Sim Trác Tuyệt, Khánh Lệ

11 Houston: Quí AC Điềm Mỹ, Chủ Thúy, Ninh Huyên, Mẫu Sợi, Hứa Loan, Sáu Mai, John Theresa, Henry Giang, Khoan Ánh, Lụa Tú, Hùng Mai

 

34- California

6 SB: Quí AC Tâm Trinh, Thông-Lộc, Đạo Linh, King Evy, Duy Hạnh, tĩnh nga

7 LA: Quí AC Hồng Phát, Thế Lan, Toại Thân, Long Lan, Huy Thế, Quí Ngọc, Hiệp Kim

18 OC: Quí AC Sum Hạnh, Dung Duy, Long Hoa, Ngát Hương, Lung Mai, Tính Toàn, Lý Minh Ngọc Anh, Định Tú, Bích Nga, Kim Hải, Xuyến Lập, Quang Anh, Hương Hoan, Ngọc Nhung, Ánh Giầu, Nhuận Mai, Lành Khanh, Phú Lan

3 SJ: Quí AC Hùng Giao, Thanh Thưởng, Tâm Tuyền

 

11- Rải Rác

2 Arizona: Quí AC Thành Dung, Thanh Điệp

3 Seattle WA: Quí AC Hùng Hát, Tiên Phương, Sơn Sang  

1 Oregon: AC Lâm Thơ

2 Oklahoma: Quí AC Tấn Oanh và AC Luận Khánh 

1 Bolivia AC Hiệp Vân  

1 Việt Nam AC Hóa Dung

1 Úc Châu AC Đạt Lệ

 

Ruột Thịt

 

GP Orange CA

3 Chị em: Chị Trần Nhượng, Trần Thanh và Trần Bạch Yến

3 Chị em Chị Phạm Thắm, Phạm Nhi và Phạm Thiên

2 Chị em Chị Nguyễn Bích Thủy và Nguyễn Bích Thảo

2 Chị Em Chị Khổng nhàn và Khổng Liên

2 Chị Em Đổ Ana và Đỗ Uyên

2 Chị Em Trần Xuân Hường và Trần Xuân Huệ

2 Chị Em Phạm Thùy Liên và Phạm Trí Dũng

2 Cha Con Nguyễn Ngọc Trác và Nguyễn Thiên

 

GP Rochester NY

2 Anh em: Trần Xuân và Trần Thu Thủy 

3 Mẹ Con: Mẹ Phạm Thị Hường và 2 con Trần Xuân và Trần Thu Thủy

3 Chị Em Trần Lan, Trần Anh và Trần Hạnh

 

TGP Galveston-Houston TX

2 Chị Em Khổng Hoàng và Khổng Tuyến (GP Dallas TX)

3 Chị Em Đàn Thanh Vân, Đoàn Thanh Lan và Đoàn Thị Mai

 

TGP Detroit MI

2 Chị Em Nguyễn Kiều Diễm và Nguyễn Kiều Thu

3 Mẹ Con: Mẹ Lê Thị Dung và 2 con Nguyễn Kiều Diễm và Nguyễn Kiều Thu

 

TGP Seattle WA

2 Chị Em Chị Nguyễn Thị Niêng và Nguyễn Kim Ngọc

 

TGP Philadelphia PA

2 Chị Em Phạm Xuân Hạ và Phạm Xuân Hồi

 

GP OC, WA và TX

4 Chị Em: Bùi Thị Hoa (TGP Seattle), Bùi Ánh (TGP Galveston-Houston), Chị Bùi Xuân Hồng (TGP Los Angeles), Bùi Thanh Phương (TGP Seattle) 

 

GP Las Vegas NA

2 Mẹ Con Tống Thị Nhị và Vũ Kim Loan

 


Vì tình hình covid-19 vì biến chủng từ cuối năm 2020 chúng ta có thể gọi là covid-20.

Em sẽ gửi kèm theo đây một số tin tức về covid cần biết em đã đọc cho quí TĐCTT 2 giờ kinh, nhất là giờ kinh chiều, ở những cái links sau đây:


Chiến lược 'phong tỏa tận gốc' ngăn Covid-19 của Australia

Những người Mỹ khó xử sau khi tiêm vaccine Covid-19

Chuyên gia cảnh báo biến thể virus corona sắp gây thảm họa ở Mỹ

Covid-19: Nỗ lực quốc tế hướng đến tiêm chủng toàn cầu và các trở lực

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 3, 2021 at 10:01 AM
Subject: Toàn Bộ Gia Đình 1 Cặp TĐCTT Đã Bị Covid Khủng Bố
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021 

 

Chúng ta cùng nhau hiệp thông cầu nguyện nhiều cho toàn bộ gia đình của một cặp TĐCTT đã bị covid khủng bố cả tuần nay.

Hiện nay có 3 người đang nằm trong nhà thương, một người nặng nhất đã bị sưng cuống phổi hay viêm phổi (pneumonia) nguy hiểm.


Với tình nghĩa anh chị em trong Nhóm TĐCTT, ở bất cứ nơi nào, cũng là một gia đình, 

chúng ta hãy tự đặt mình vào trường hợp của trường hợp gia đình này tự nhiên sẽ cảm thấy thương họ hơn và cầu nguyện cho họ nhiều hơn.

Thú thật, khi em vừa được gia đình cặp TĐCTT này gọi báo thì cảm thấy nhức nhối và cảm thương gia đình này quá sức.
Và tự nhiên em cũng nghĩ đến gia đình em, một ngày nào đó cũng có thể bị cả nhà như vậy, dù có cẩn thận đến mấy chăng nữa!


Vi khuẩn covid-19, nay biến chủng từ Anh Quốc (đã lan hơn 70 nước), Nam Phi (đã lan hơn 30 nước) và Ba Tây (đã lan đến cả chục nước),

đã trở thành covid-20, quả là nguy hiểm và khủng khiếp, ở chỗ, không biết đâu mà mò, mà đề phòng, cho dù có được tiêm chủng chăng nữa.
Chính nạn nhân không biết mình bị, để rồi lây cho những người thân yêu ruột thịt của mình, thật là tội nghiệp, thật là thảm thương.

Hiện tượng lây nhiễm lạ lùng chưa từng thấy trong lịch sử loài người này như là dấu chỉ thời đại báo cho con người 

lời cảnh báo của Chúa Giêsu trong dụ ngôn 10 trinh nữ về ngày cùng tháng tận:

"Các con hãy tĩnh thức, vì các con không biết được ngày nào và giờ nào" (Mathêu 25:13).


nếu chúng ta đã tỉnh thức rồi, đã hết sức đề phòng rồi, mà chúng ta vẫn bất ngờ bị covid

chứ chưa nói đến chuyện chúng ta chứng kiến thấy các dấu hiệu tận thế, được Chúa Giêsu báo trước vô cùng kinh hoàng, 

chúng ta cũng cần phải thực hiện ngay lập tức lời Chúa truyền dạy và kêu gọi, khi chính bản thân hay gia đình chúng ta bị hoạn nạn, đó là: 

"Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc"  (Luca 21:28)

Nhóm TĐCTT, từ ngày đại dịch covid-19 xuất hiện, đã thật sự đáp ứng lời truyền dạy cứu độ này của Chúa Kitô bằng thêm giờ kinh trưa từ ngày 18/3/2020,

TĐCTT "đứng thẳng" với Mẹ Maria vào giờ Kinh Trưa với Chuỗi Kinh Mân Côi, và TĐCTT "ngẩng dầu lên" Thánh Giá cứu độ vào Giờ Kinh Thương Xót ban chiều.

 

Hôm nay, Nhóm TĐCTT tham dự 2 giờ kinh này sẽ dâng 1 tuần 7 ngày cầu cho chung gia đình và riêng cặp TĐCTT của chúng ta vào thời điểm khẩn trương này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 31, 2021 at 11:07 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Phêrô Trần Văn Thấu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12) 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Đêm hôm qua em có nhận được ai tín từ Chị TĐCTT Phan Thị Hòa ở San Jose dưới đây, báo tin cụ thân sinh của Anh Trần Đạt là chồng của chị đã qua đời vào ngay giờ kinh lòng thương xót Chúa ban chiều của Nhóm TĐCTT chúng ta, trong chính lúc AC Đạt Hòa, đọc chục kinh thứ 5 của Chuỗi Kinh Thương Xót vào lúc 3:35 chiều ngày 30/1/2021 ở Hoa Kỳ, tức 6 giờ 35 phút sáng ở Việt Nam ngày Chúa Nhật 31/1/2021.


From: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Sat, Jan 30, 2021 at 10:34 PM
Subject: Tin Buồn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào anh Tĩnh,

Anh ơi, hôm nay kinh chiều LTXC lúc chị Phượng ngắm Ý nguyện chục thứ năm thì điện thoại bên nhà gọi qua cho chúng em lúc đó là 03:31 phút... bên đó cứ tiếp tục gọi hai lần nhưng em không bắt phone được vì sắp sửa tới giờ thưa kinh của em rồi, mà em cũng không switch qua được nữa vì sợ đường dây đọc kinh đẩy mình ra... em vẫn tiếp tục đọc kinh và cầu nguyện tới gần hết thì bên nhà gọi điện thoại qua nữa lúc đó em mới cúp điện thoại đọc kinh. Chuỗi của em với anh Đạt đọc là trong giờ Chúa gọi ông đi về nhà cha lúc 3:35’.

Tên thánh và gọi của bố anh Đạt là Phêrô Trần Văn Thấu hưởng thọ 101 tuổi.
Chắc anh cũng còn nhớ năm 2019 nhóm TĐCTT mình có ghé thăm nhà anh Đạt...
Nhờ anh nói nhóm mình đọc kinh cầu nguyện cho bố chúng em nhé. Cảm ơn anh.

Chúc anh ngủ ngon
HoaDatPhanTran  
Em đã đại diện nhóm phân ưu cùng AC Đạt Hòa, và Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều sẽ cầu nguyện 3 ngày liền cho LH Phêrô Trần Văn Thấu.
Tạ ơn LTXC đã cho LH thân phụ của AC Đạt Hòa sống trên 100 tuổi, và giờ đây được về trời hoan hưởng trường thọ trong cõi vĩnh hằng trong LTXC vô biên.  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

17/9/2016 đại gia đình mừng thượng thọ thân phụ mẫu - 8 anh chị em 4 trai 4 gái rất nhịp nhàng: 1 trai, 3 gái, 3 trai, 1 gái, theo thứ tự lớn trước bé sau, từ trái sang phải.

 

Người con cả Trần Văn Đạt và Người con dâu cả Phan Thị Hòa trong dịp mừng thượng thọ hai cụ thân sinh

 

Nhóm TĐCTT ghé thăm gia đình AC Đạt Hòa ở Bảo Lộc Lâm Đồng tối 14/9/2019 trước khi về Sài Gòn

trong chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 30, 2021 at 5:29 AM
Subject: TĐCTT Dâng Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Con 2-2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ dâng một Tuần Ba Ngày trước mỗi Lễ Đức Mẹ ở bậc Lễ Kính (Feast). Trong số 19 lễ về Mẹ hằng năm trong Giáo Hội hoàn vũ, có 3 lễ Đức Mẹ ở bậc lễ kính, đó là Lễ Đức Mẹ Dâng Con ngày 2/2 (sau Lễ Sinh Nhật 40 ngày), Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31/5 (sau Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ 25/3), và Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8/9 (sau Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 9 tháng 8/12).


Từ Năm 2020, em đã phổ biến các lời nguyện gợi ý, cả Tuần Ba Ngày lẫn Tuần Bảy Ngày, đã được ĐTGM Ngô Quang Kiệt duyệt chuẩn, để chúng ta cùng hiệp thông dâng lên Đức Mẹ, và em đã gửi từng ngày trong Tuần Ba Ngày hay Tuần Bảy Ngày. Thế nhưng, từ năm nay trở đi, em sẽ gửi ngay ngày áp toàn bộ Tuần Ba Ngày hay Tuần Bảy Ngày, để chúng ta tiện theo dõi và thực hiện. Ngoài ra, trong giờ kinh trưa, chung nhóm sẽ cùng nguyện dâng với nhau.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Tuần Ba Ngày dọn mừng 3 Lễ Kính Đức Mẹ trong Phụng Niên

(Lễ Mẹ Dâng Con 2/2, Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5 và Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9)


Feast of the Presentation of the Lord - My Catholic Life!

The Visitation of Mary to Elizabeth's Home – A Sacred Image of the Preborn  – The Fra Angelico Institute for Sacred Art

Nativity of Mary - The Byzantine Life




Chủ đề: 3 Mệnh Lệnh Fatima


Fatima and the Eucharist | Fotos de nossa senhora, Mãe mary, Nossa senhora  de fatima

(Hình ảnh trên đây bao gồm cả 3 Mệnh Lệnh Fatima)



Ngày Thứ Nhất

Cải Thiện Đời Sống là trở về với Lòng Thương Xót Chúa nhờ Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
Pin on Faith

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ là đệ nhất tạo vật về ân sủng.
Không ai được Thiên Chúa yêu thương như Mẹ.
Và cũng không một tạo vật nào có thể yêu mến Chúa bằng Mẹ.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, 
đến độ về cả thể lý, huyết nhục của Mẹ đã trở thành huyết nhục của Chúa.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, nhất là về tinh thần, 
ở chỗ Mẹ đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa,
khi Chúa Kitô Tử Giá Con Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu, khiến "Máu và Nước chảy ra".
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời": 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ hằng bị vòng gai liên lỉ đâm vào, 
bởi những tội vô ơn của thành phần Kitô hữu bội nghĩa chúng con.
Xin Mẹ giúp Kitô hữu chúng con 
biết mau mắn đáp ứng lời Mẹ trăn trối cuối cùng ở Fatima cho chúng con  rằng:
"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, 
vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".
Xin Mẹ lấy Lòng Thương Xót Chúa 
để bù đắp cho "những tội lông ngộn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu"
"Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, 
xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải
"Lạy Chúa trời con: con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.
Xin Chúa tha cho những người 
không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 
Amen.

Ngày Thứ Hai

Lần Hạt Mân Côi là chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót Chúa với Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
Our Lady Fatima | Catholic mother, Blessed mother mary, Lady of fatima

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc": 
Mẹ được đầy ơn phúc 
chẳng những vì Chúa hằng ở cùng Mẹ ngay từ giây phút Mẹ được hoài thai, 
nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban cho Mẹ,
mà Mẹ còn ở cùng Chúa, được ơn nghĩa với Chúa, 
khi Mẹ tỏ ra tin tưởng vào những gì Thiên Chúa phán cùng Mẹ được thực hiện.
Mẹ đã đại diện cho loài người đáp ứng dự án cứu độ tuyệt vời yêu thương của Thiên Chúa,
và đã tích cực chủ động cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ, 
để dự án cứu độ của Lòng Thương Xót Chúa được thực hiện trong lịch sử loài người.
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":   
Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917 để kêu gọi chúng con "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày",
vào chính lúc con cái Giáo Hội đã và đang "xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
Vị Thiên Chúa "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" của Mẹ cũng là của chúng con.
Bởi vì, chỉ khi nào Kitô hữu tân tiến chúng con, đang sống trong thế giới vô thần duy vậy ngày nay,
nhớ lại công ơn cứu chuộc vô cùng quí giá của "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
  chúng con mới chứng thực rằng chúng con hết lòng ăn năn hoán cải,  
bằng việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày". 
Ở chỗ, chúng con là "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn", 
biết nhìn lên chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi các Mầu Nhiệm của Người,
với con mắt tin tưởng của Mẹ cùng với con tim kính mến của Mẹ.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử."
Amen


Ngày Thứ Ba

Tôn Sùng Mẫu Tâm là cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ Maria
(những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima)

Why God desired devotion to the Immaculate Heart - Our Lady's Blue Army -  World Apostolate of Fatima U.S.A.

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ được đầy ơn phúc ngay khi Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu,
với đặc ân vô nhiễm nguyên tội Chúa ban cho Mẹ,
để Mẹ được hưởng trước công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ.
Mẹ cũng được đầy ơn phúc vì đức tin tuân phục của Mẹ,
từ giây phút truyền tin Lời Nhập Thể, như một tỳ nữ xin vâng,
cho đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô,
để hiệp thông đồng công với Con Chí Thánh Mẹ,
mà tái sinh nhân loại vào sự sống thần linh 
và trở nên Mẹ Giáo Hội là Nhiệm Thể có Người là Đầu.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":
Khi hiện ra ở Fatima năm 1917, Mẹ đã bắt đầu tỏ cho con cái Giáo Hội chúng con biết,
tất cả Bí Mật Fatima là ở ngay "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".
Vì "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới",
để một khi "Mẹ được nhận biết và yêu mến", 
qua việc chúng con thành thật sùng kính "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ",
"là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa",
"thế giới sẽ có hòa bình và nhiều linh hồn được cứu độ".
Vậy mà, cho tới nay, thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong,
nên càng làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đau đớn xót thương hơn bao giờ hết,
nhất là ở chỗ "nhiều linh hồn bị hư đi vì không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ".
Thế nhưng, "cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng".
Vì chính bản thân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đã chiến thắng satan thế nào,
thì gót chân của Mẹ cũng sẽ đạp nát đầu satan cùng lực lượng ngụy thần hỏa ngục hơn nữa,
nơi Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, như đã xẩy ra nơi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917,
trong đó, có 2 vị thánh thiếu niên trẻ nhất lịch sử Giáo Hội là Phanxicô và Giaxinta;
cũng như nơi Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, như Mẹ tỏ ra ở trong thị kiến Bí Mật Fatima phần 3,
những tâm hồn thực sự cảm nghiệm thấy Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ dưới chân Thánh Giá,
đến độ, chính họ đã được diễm phúc chết dưới chân Cây Thánh Giá vĩ đại trên đỉnh núi dốc đứng, 
như thể Chúa Kitô tiếp tục đổ máu nơi họ, cho phần rỗi của nhân loại, vào Thời Điểm Thương Xót này.
  "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".
Amen.


From: thanh kham
Date: Fri, Sep 4, 2020 at 7:26 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng thương giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tốt lắm
Chúc mừng lễ Mẹ sốt sắng
nqk






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 29, 2021 at 9:17 AM
Subject: Fwd: Magnificat - RIP LH Matta Nguyễn Thị Năm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Em xin gửi thêm Cáo Phó mới nhận được từ Chị Thu Hải và tang gia.

Chúng ta theo dõi và tiếp tục hiệp thông với Chị Thu Hải và tang gia cầu cho LH Matta Nguyễn Thị Năm mẹ của chị nhé. 
Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều đã vừa hoàn tất Tuần Ba Ngày cầu hồn cho mẹ chị hôm Thứ Tư 27/1/2021 vừa rồi.
Chắc chắn Nhóm TĐCTT Maryland sẽ sắp xếp để có thể thăm viếng và cầu nguyện với Chị Thu Hải và tang gia bao nhiêu có thể theo hoàn cảnh cho phép.

 

 

Topic: Nam Thi Nguyen Funeral

Time: Feb 4, 2021 04:00 PM Eastern Time (US and Canada)

 

Join the Nam Thi Nguyen Funeral

https://us02web.zoom.us/j/84063701937?pwd=QjZUWTJvaE5YQVFud2hKTUdJckVKQT09

 

Meeting ID: 840 6370 1937

Passcode: namthi

 

One tap mobile

+12532158782,,84063701937#,,,,*636230# US (Tacoma)

+13462487799,,84063701937#,,,,*636230# US (Houston)

 

Dial by your location

        +1 253 215 8782 US (Tacoma)

        +1 346 248 7799 US (Houston)

        +1 669 900 6833 US (San Jose)

        +1 301 715 8592 US (Washington DC)

        +1 312 626 6799 US (Chicago)

        +1 929 436 2866 US (New York)

 

Meeting ID: 840 6370 1937

Passcode: 636230

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 16, 2021 at 11:25 PM
Subject: Xin Cầu Nguyện - Lây Nhiễm Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tình hình đại dịch covid-19 càng ngày càng biến chuyển và biến chủng khôn lường. Không biết đâu mà mò. Càng lây, covid-19 càng có môi trường biển thể, càng khó đối phó và càng lây nhiễm, càng nguy tử. 


Trong Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn còn ít là 1 anh vẫn còn đang bị là Anh Vũ Lung, chồng của Chị Đinh Tuyết Mai. Trong khi đó Anh Nguyễn Chí Long cho tới bây giờ cả tháng rồi mà vẫn chưa hoàn toàn bình phục cho dù đã âm tính, nhưng vẫn tiếp tục chủ động tham dự cả 2 giờ kinh trưa và chiều. Anh Trần Đạt là chồng của Chị TĐCTT Phan Thị Hòa GP San Jose, người anh em hằng ngày tham d 2 giờ kinh liên tục cho tới nay, cũng chưa hết covid-19, do lây bởi một người trong nhà, qua nắm cửa ra vào sau nhà, cho dù hầu như chỉ ở nhà. Không biết trong nhóm chúng ta còn ai bị nữa không, ngoài 7 anh chị em chúng ta đã bị nhiễm, đã cầu nguyện và hầu như đã khỏi hết, sau đây:


1- Chị Nguyễn Kim Dung, TGP Los Angeles tháng 4/2020; 

2- Chị Ngô Kim Đan Maryland Tháng 5/2020; 

3- Chị Phạm Bích Thủy GP Oklahoma OK cuối tháng 6/2020; 

4- Đặng Tammie GP Orange CA Tháng 8/2020

5- Chị Nguyễn Thu Hải Maryland Tháng 11/2020

6- Chị Nguyễn Thị An Virginia 11/2020

7- Anh Phạm Long TGP Los Angeles 11/2020

8- Chị Phạm Lan TGP Los Angeles 11/2020

9- Anh Nguyễn Chí Long GP Orange CA 12/2020

10- Chị Đinh Tuyết Mai GP Orange CA tháng 12/2020

11- Anh Vũ Đình Lung GP Orange CA tháng 1/2021


Tính ra cho đến nay TĐCTT chúng ta mới bị 11 anh chị em, 8 nữ và 3 nam. Tạ ơn Chúa chỉ còn 1 mình Anh Lung đang qua khỏi, và như thế là mọi sự tốt đẹp. Tạ ơn LTXC.  Hôm nay, Chúa Nhật 17/1/2021, đáng lẽ Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX có một cuộc hội ngộ định kỳ với Cha Linh Hướng Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ định kỳ này đã bị hủy bỏ, vì nhà dòng của Cha mới bắt buộc phải shut down, cấm cung mấy ngày hôm nay rồi, bởi bị covid-19 tấn công, khiến một số anh em dòng đang bị nhiễm. Chính bản thân Cha Tuấn cũng đã thử negative 2 lần cuối năm 2020 vào những dịp lễ, nhưng cuối cùng vẫn bị positive, mới khỏi thì đến anh em trong tu viện, và tu viện Houston là tu viện bị covid-19 cuối cùng trong các tu viện của phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ở Mỹ. Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhà dòng của Cha Tuấn nhé, cách riêng vào giờ kinh chiều. Đa tạ.


em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 13, 2021 at 5:41 PM
Subject: TĐCTT Tuần Bảy NGày Cầu Cho Dân Nước Hoa Kỳ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ngày 10/1/2021, sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô đã nói về biến cố ngày 6/1/2021 ở Hoa Kỳ như sau:


"Tôi gửi lời chào thân ái đến nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đang bị rung động trước cuộc xâm chiếm Quốc Hội mới đây. Tôi cầu nguyện cho những ai đã bị mất đi mạng sống của mình - 5 người - bị mất đi vào những giây phút thê thảm ấy. Tôi xin lập lại rằng bạo lực bao giờ cũng là những gì tự diệt. Chẳng có gì chiếm được bằng bạo lực mà bị mất đi rất nhiều. Tôi tha thiết xin các vị có thẩm quyền của đất nước này và toàn thể dân chúng hãy tỏ ra một cảm quan trách nhiệm cao độ, để làm lắng đọng các tâm hồn, phát động việc hòa giải quốc gia, và bảo vệ các thứ giá trị dân chù đã được cắm rễ nơi xã hội Hoa Kỳ. Xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm là Quan Thày của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, làm sống động nơi họ văn hóa hội ngộ, văn hóa chăm sóc, như là đường lối chính yếu trong việc cùng nhau xây dựng công ích; và thực hiện nó với tất cả những ai sống ở đất nước này...."  


Nhóm TĐCTT chúng ta, trong cuộc bạo loạn lần trước cũng ở Hoa Kỳ này từ cuối tháng 5 qua hết tháng 6/2020, chúng ta đã cùng nhau hiệp thông dâng 1 Tuần Bảy Ngày cầu cho Nhân Dân Mỹ Quốc như email em phát động và kêu gọi ngày 9/6/2020: "Mỗi ngày trong Tuần Bảy, từ ngày mai, Thứ Tư 10/6/2020 đến hết Thứ Ba ngày 16/6/2020, để Cầu Cho Hoa Kỳ UNITED nhờ TRUST IN GOD này, ngoài dâng ý nguyện trong cả 2 buổi kinh nguyện trưa và chiều của chúng ta, mỗi người dâng 1 Kinh Lạy Cha nữa nhé". 


Lần này, chúng ta còn tận mắt chứng kiến, hầu hết qua truyền thông, chỉ có môt thiểu số vài anh chị em TĐCTT còn ở tận nơi và thấy tận mắt, những gì xẩy ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 6/1/2021, và đều cảm thấy tính cách trầm trọng và nguy hiểm hơn bao giờ hết, chẳng những vào chính hôm đã xẩy ra ấy, mà còn có thể vào những ngày trước (từ 16/1/2021) nhất là vào chính ngày 20/1/2021 tới đây. Do đó nên chúng ta hãy mau mắn đáp ứng những gì ĐTC Phanxicô đã lên tiếng trên đây, bằng cách cầu nguyện cho dân nước Hoa Kỳ này, bao gồm cả chính chúng ta (vì chúng ta hầu hết đã là công dân Mỹ và nhận nơi này là quê hương thứ hai của chúng ta). Chúng ta sẽ cầu nguyện cho dân nước Hoa Kỳ một Tuần Bảy, từ Thứ Năm ngày 14/1/2021 đến hết ngày Thứ Tư 20/1/2021, với lời nguyện gợi ý dựa theo ý nguyện của chính ĐTC Phanxicô trên đây, và lời nguyện chúng ta sẽ cùng nhau dâng lên như sau:


Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
nơi 

các vị có thẩm quyền và toàn thể dân chúng của đất nước Hoa Kỳ này.

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha

 là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con

Xin Cha cho nhân dân Mỹ quốc này biết:

 tỏ ra một cảm quan trách nhiệm cao độ,

để làm lắng đọng các tâm hồn, phát động việc hòa giải quốc gia, 
và bảo vệ các thứ giá trị dân chù đã được cắm rễ nơi xã hội Hoa Kỳ. 

Xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm là Quan Thày của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, 

làm sống động nơi họ văn hóa hội ngộ, văn hóa chăm sóc, 

như là đường lối chính yếu trong việc cùng nhau xây dựng công ích; 

và thực hiện nó với tất cả những ai sống ở đất nước này....

Amen    

 em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 



From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, Jan 14, 2021 at 8:29 AM
Subject: Re: TĐCTT Tuần Bảy NGày Cầu Cho Dân Nước Hoa Kỳ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

tôi kêu gọi giáo xứ Pensacola, FL. hợp ý với anh chị em tdctx....
Leo Vu Huyen, CRM
Our Lady Queen of Martyrs Parish
3295 Barrancas Avenue
Pensacola, FL 32507
(850) 607-7470


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 13, 2021 at 9:27 PM
Subject: Re: TĐCTT Tuần Bảy NGày Cầu Cho Dân Nước Hoa Kỳ
To: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

HOAN HÔ CHA LÊO VŨ ĐÌNH HUYẾN, CRM, ĐÃ KÊU GỌI GIÁO XỨ CỦA CHA CÙNG VỚI NHÓM TĐCTT CHÚNG CON HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO DÂN NƯỚC HOA KỲ TRONG THỜI ĐOẠN QUAN TRỌNG VÀ NGUY BIẾN HIỆN NAY.
HY VỌNG NĂM NAY KHÓA LTXC SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THAY VÌ NĂM 2020. CHÚNG TA HÃY CHỜ XEM SAU NGÀY 20/1/2021.
XIN LTXC LUÔN ĐƯỢC MÙA CỨU ĐỘ TRONG NHỮNG CUỘC KHỦNG HOẢNG CẦN ĐẾN LTXC HƠN BAO GIỜ HẾT NHƯ THỜI ĐIỂM NẠN ĐẠI DỊCH COVID-19 TOÀN CẦU TỪ CUỐI NĂM 2019 TỚI NAY.

con tĩnh







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 2, 2021 at 7:44 AM
Subject: RIP LH TĐCTT PHÊRÔ NGUYỄN QUANG JOHN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Không ngờ, ngay ngày đầu năm 2021, Nhóm TĐCTT đã mất đi thêm 1 người anh em nữa, đó là Anh Phêrô Nguyễn Quang John/Đạo, phu quân của TĐCTT Phạm Theresa, cả 2 thuộc Nhóm TĐCTT TGP Gaveston-Houston TX, Chị Khóa LTXC X 2014 và Anh Khóa LTXC XXVIII-2018. Anh là TĐCTT thứ 17 được Chúa gọi về, hưởng thọ 80 tuổi.


Khi nhận được ai tín từ email của Anh Trưởng Nhóm địa phương Nguyễn Điềm, em đã gọi phân ưu cùng chị Pham Theresa bỗng góa, và chị rất vui vẻ mừng rỡ kể cho em nghe những sự lạ ngay trước giờ anh lên đường. Trước hết anh bị đủ mọi thứ bệnh, đủ mọi thứ cao: cao máu, cao mỡ, cao đường, bao gồm cả thận nữa. Sau nữa, anh đã phải nằm trong bệnh viện hơn 2 tháng trời, từ ngày mùng 9/10/2020 tới ngày 16/12/2020 thì về hospite tại gia. Sau hết, sáng hôm đầu năm 1/1/2021, chị để gần anh màn hình cho anh dự lễ livestream Mẹ Thiên Chúa ở Canada, lúc 10 giờ bên Canada tức 9 giờ sáng bên Houston, rồi chị tự nhiên nói với anh rằng: "Anh xem lễ cuối cùng rồi đi nhé". Không ngờ người y tá linh cảm thấy một cái gì đó đã đến bất ngờ, vào ngay ngày đầu năm nghỉ việc, để rồi sau đó anh đã thực sự lên đường vào lúc 12:53 pm giờ Houston. 


Vì nhận được ai tín kịp thời, nên Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều đã cầu nguyện cho LH Phêrô của người anh em TĐCTT vừa quá cố Nguyễn Quang John/Đạo ngay giờ kinh chiều hôm qua 1/1/2021, và sẽ tiếp tục cầu cho anh 6 ngày liền nữa, thành một Tuần 7 Ngày theo thông lệ với anh chị em TĐCTT qua đời. Nhóm TĐCTT địa phương TGP Galveston-Houston TX, khi nhận được ai tín, thì dâng 1 chuỗi thương xót cầu nguyện cho người anh em quá cố, và tham dự hậu sự nếu có thể, chưa kể đến việc xin 1 lễ cầu hồn khi mới qua đời và 1 lễ giỗ đầy năm. 


LH Phêrô Nguyễn Quang John/Đạo là LH TĐCTT thứ 17 qua đời từ năm 2011, nhưng là LH đầu tiên trong năm 2021, và là LH thứ 4 thuộc Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, cũng là LH thứ 4 thuộc nhóm tuổi 80 qua đời. Chớ gì tất cả các LH TĐCTT được chúng ta deposit vào Nước Trời tiếp tục đồng hành, bằng lời chuyển cầu của quí anh chị, với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chung nhóm chúng ta trong một "thế giới cần đến LTXC biết bao" (Thánh GH GPII - Balan 17/8/2002).


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót