TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

 Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021

Ký Sự và Hình Ảnh

 

Ngày 19/11: Ngày Trở Về từ Roma Ý qua Frankfurt Đức về LAX Mỹ và Cảm Nghiệm Hành Hương

 

Ngày Trở Về từ Roma Ý qua Frankfurt Đức về LAX Mỹ

từ Roma Ý

Vẫn biết chuyến hành hương của phái đoàn TĐCTT 10 ngày ở Ý quốc đã chấm dứt, nhưng nếu không có ngày đi và ngày về thì cũng không có chuyến hành hương lịch sử này.

Chẳng khác gì như một video clip hay một khúc phim ghi lại diễn tiến của nó liên tục từ đầu đến cuối, hình ảnh cũng thế, cần phải đầy đủ và trung thực bao nhiêu có thể.

Từng ngày, từng giờ, từng nơi, từng chỗ, từng người, từng sự kiện, từng chi tiết, nhất là từng cảm nghiệm tâm linh... đều làm nên chuyến hành hương ngoại thường này.

Sau khi xuống khỏi xe bus, phái đoàn TĐCTT 20/24 anh chị em từ ngoài tiến vào trong phi trường Roma

Người hướng dẫn của văn phòng hành hương ở phi trường dẫn phái đoàn đến từng trạm... cần phải vượt qua

Trước hết là trạm lấy vé lên máy bay ở Ý và chuyến tiếp từ Đức về Mỹ đồng thời cũng ký gửi hành lý

Trạm thứ hai là trạm kiểm soát an toàn cả về ngưòi lẫn vật mang theo lên máy bay

Phòng vệ sinh ở Ý quả là tối tân và thật là sạch sẽ, mỗi một bồn rửa tay đều có 3 nước, sà bông và làm khô tay, ở hàng ngang ngay bên dưới bệ gương soi

Quí anh chị ngồi gần nhau nghỉ ngơi hay lợi dụng điểm tâm từ những thứ được khách sạn cung cấp cho mọi người như nhau

bé tĩnh, trên đường đi đến phòng vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng "mask", quay lại thì thấy hình của mình hiện lên trên màn ảnh kiểm soát trước khi boarding

Trạm thứ 3 là cửa xuống máy bay hay lên máy bay của hãng bay Lufthansa

 

qua Frankfurt Đức

Những ai cần xe lăn thì ngồi đợi ngay sau khi vừa ra khỏi luồng cửa máy bay

nhân viên phi trường kiểm điểm tên của những ai cần dịch vụ xe lăn, và những ai tình nguyện đi kèm

Không một hành khách ngoại quốc nào thoát được trạm kiểm soát di trú, nơi phái đoàn hành hương TĐCTT đã từng trải qua khốn đốn nhất là vòng đi từ Mỹ sang Ý.

Nhóm cần dịch vụ xe lăn ở phi trường được chở đến cổng máy bay sớm hơn nhóm đa số anh chị em còn lại

Cuối cùng phái đoàn TĐCTT 20/24 anh chị em đều đã vào chỗ của mình một cách sớm sủa, dù lần này chỉ có 1 tiếng chuyển tiếp và cũng qua trạm kiểm soát di trú

4/5 anh chị ở San Jose CA bay từ San Francisco trở về Mỹ 3 ngày sau, Thứ Hai 22/11/2021

 

về LAX Mỹ

AC Chánh Liên (trên) và 2 Chị Trần Hương Lan với Chị Nguyễn Ngọc Sương (dưới), trong bộ tứ San Jose bay riêng, hình như nhìn thấy những anh chị em đi chuyến bay về trước nên quay sang cười chào...

Chị Đinh Tuyết Mai về trước hình như cũng cảm nhận mối hiệp thông tinh thần yêu thương gắn bó trong phái đoàn như thế cũng đang cười chào các chị về sau mình 3 ngày.

Trong khi vị linh hướng lão thành rất dễ ngủ trên xe bus nay lại còn tươi tỉnh, (hay là ngài mới ngủ dậy), trong khi anh chị em khác trẻ hơn ngài đang thiếp ngủ

Hai chị em Đỗ Kim Sang và Đỗ Ngọc Huệ ở Seattle WA ngồi bên nhau cùng một hàng ghế không ai bảo ai tự nhiên thiếp ngủ ngon lành...

Trong khi Chị Nguyễn Kim Ngọc Seattle WA đang chìm sâu vào những hình ảnh của chuyến hành hương thì Chị Mai Ngọc Dung OC CA như lim dim bồi hồi tưởng nhớ

Trong khi Anh Nguyễn Phong Rochester NY vẫn còn tỉnh táo thì cùng hàng ghế ở bên trái Chị Trần Hiền lại được nằm ngủ thoải mái bởi máy bay vì covid-19 chưa đông đủ.

Bên phải của Anh Nguyễn Phong Chị Trần Xuân Hường LA CA cùng hàng ghế vẫn còn hào hứng, và bên phái anh cách lối đi Chị Trần Kim Oanh OC CA tự nhiên ngả sang một bên không còn biết gì nữa

Trong khi đó Chị Nguyễn Thị Sáng ở Wichita Kansas vẫn cứ ngất ngây lần chuỗi tạ ơn LTXC đã ở cùng chung phái đoàn và với riêng bản thân của chị.

Hàng ghế giữa rỗng chỗ ở giữa để cho hai chị có thể nằm ở thế co ro một chút, nhưng vẫn thoải mái hơn là ngồi ngủ

Hai người chị em thân thiết, Nguyễn Ngát và Nguyễn Nhật, luôn hành hương bên nhau, nhưng lúc này không thiếp ngủ như nhau, dù người mở mắt lớn tuổi hơn người nhắm mắt

Chị có hàng ghế này cả 3 chị Thúy Nga, Bích Phượng và Nguyễn Lan còn thao thức, chưa ngủ được, hình như đi hành hương chưa đã, còn sung sức để đi tiếp...

Chuyến bay chuyển tiếp từ phi trường Frankfurt về Mỹ có tất cả 3 bữa ăn, bao gồm những gì lành mạnh cho sức khỏe và dễ nuốt cho hành khách

Thế mà vẫn không ngon và không thích bằng chính những gì hợp với sở thích và khẩu vị mình.

Cha Đức Minh và Chị Hoàng Thành đã tỉnh táo sau những lúc giấc ngủ chập chờn trên chuyến bay xuyên đại dương.

Máy bay hạ cánh đúng giờ: 1:05 chiều cùng Thứ Sáu 19/11/2021 - rời Roma lúc 7:30 sáng, ghé Đức 9:30 am và bay tiếp lúc 10:30 sáng.

Phi trường chữ U LAX nhìn từ tầng trên xuống

Nhân viên phi trường đang kiểm soát thẻ thông hành

phải qua trạm kiểm soát nhập cảnh mới có thể đến chỗ lấy hành lý. 

Một số anh chị em trong phái đoàn bị kiểm soát hành lý bởi trong đó có những vật thể cần bị lục soát, nhất là thực phẩm, trước khi ra ngoài

Từ khi máy bay hạ cánh, ai cũng báo ngay cho thân nhân hay thân hữu để đón mình về, khỏi phải chờ đợi lâu ở phi trường

Chiếc xe chở thuê do Chị Trần Kim Oanh và Chị Mai Ngọc Dung bao thầu, cả lúc đi lẫn lúc về, bao gồm cả Cha Đức Minh, AC Phong Anh và Chị Mai Ngọc Dung

Chờ cho mọi anh chị em rời khỏi phi trường hay chuyển máy bay an toàn, ban tổ chức mới theo xe bus về downtown LA để từ đó lấy xe lửa Metrolink và về đến nhà ở San Bernardino lúc 8:30 pm.

Trên đường từ phi trường về nhà qua hai chuyến vận chuyển công cộng, ban tổ chức điện thoại hay gửi tin nhắn hỏi thăm tất cả quí anh chị trong phái đoàn, và rất mừng khi nghe tin đang ăn tối vui vẻ với nhau.

 

 

Cảm Nghiệm Hành Hương

 

 

"Em chào anh chị tính Nga, tạ ơn chúa đã cho các anh chị gìn giữ các anh chị tới nơi được bình an. Đọc email của anh và được nhìn những tấm hình anh bỏ lên thật là cảm động, nhưng em nghĩ tất cả đều không ngoài Ý chúa. Chúng ta vẫn tiếp tục tạ ơn lòng thương xót của chúa đã đồng hành và gin giữ các anh chị trên mọi nẻo đường các anh đi qua. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị" (TĐCTT Nguyễn Nancy - email từ OC CA ngày 11/11)    

 

"Tạ ơn Chúa. Em cám ơn anh Tĩnh đã cho em đã cho em cảm nghiệm được từng bước đi của phái đoàn, những nỗi lo lắng và hân hoan trong cuộc hành trình này. Xin Chúa luôn che chở và đồng hành cùng mọi người". (TĐCTT Nguyễn Kim Thoa - email từ San Jose CA ngày 15/11/2021)

 

 

"Em đọc qua các trình thuật chuyến hành hương của Anh cùng nhóm TDCTT đến Roma, em thấy mê quá! Em ước ao sau này em có điều kiện để được đi cùng Anh Chị & nhóm TDCTT đến nơi đất hứa như các AC đã đi vừa rồi! thật là quá hạnh phúc khi có được chuyến hành hương như vậy!... " (TĐCTT Nguyễn Mỹ Dung - email từ Virginia ngày Thanksgiving 26/11).


"Men gui Ong. Xin cung voi Ong va Phai Doan Hanh Huong cam on Chua va Duc Me cung Thanh Ca Giuse, trong chuyen di giua 'dai dich Virus' song that tuyet voi! Xin rat chan thanh cam on va tri on Ong, ve viec Ong da danh bao thoi tam huyet qui gia, de Trinh thuat ve cuoc Hanh Huong cung voi HINH ANH DI TICH LICH SU khon loi dien ta !...   Nguyen Xin Chua la CHA "dap Le" trong hau cho Ong... Vi loi noi hay chu viet se khong bao gio du dien ta het tam tu!!! Ngay trong vai dong ngan gon the hien noi dien thu nay cung chua du va het y nua...." (Be Mon Hen ngày 30/11/2021 - hình như Be Hen Mon này là một Ma Sơ)

"Anh Tĩnh kính mến. Từ ngày phái đoàn bắt đầu khởi hành chuyến đi, em đã theo dõi, lo lắng và hồi hộp như người trong cuộc. Nay đọc những lời anh kể lại em vẫn rất là hồi hộp và thú vị. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã luôn che chở và lòng thương xót Chúa đã đưa mọi người được về đến nhà bình an". (TĐCTT Nguyễn Kim Thoa San Jose CA - email ngày 30/11/2021)


"Chào anh chị. Trước tiên tôi phải xin lỗi anh chị vì đã chậm viết cho anh chị. Lý do: vừa về đến nhà thì đôi chân của tôi đã than van vì quá mệt mỏi. Và bàn chân trái có vẻ sưng, mắt cá cũng đỏ và nhức nhối... Toàn thân đòi đình công! Thế là tôi phải nhượng bộ.... đi nằm nghỉ và ngủ mê mệt .... cả tuần. Bà con thấy tôi xuất hiện ở nhà thờ thì xin xưng tội... Một ít người đến nhà. Rồi có đám người mời đi giúp các phép cho bệnh nhân. Thế là tối cứ trì hoãn cho tới hôm nay .... Tôi đã nhận được tin của Monica về ảnh chụp với Đức Thánh Cha, và đã nhờ các cháu mua hai ảnh và sẽ chuyển tới anh...   Jducminh (Đức Ông Nguyễn Đức Minh tin nhắn ngày 3/12/2021)



"... Tôi cảm thấy quá rõ ràng Chúa Tình Thương đã chăm sóc an bài một cách rất đặc biệt..."







Đức ông Nguyễn Đức Minh trước mộ Thánh Phanxico Khó Khăn sáng 14/11/2021 ở Assisi - "Assisi đã gây ấn tượng sâu xa về hoàn cảnh khó khăn và việc bắt đầu kỳ lạ của Thánh Phanxicô..."




Đức ông Nguyễn Đức Minh bên xác Cha Thánh Piô 5 Dấu sáng 16/11/2021 ở San Giovanni Rotondo - "Năm 1963 khi đến Roma... tôi đã được nghe qua về Cha Piô Năm Dấu... Lần này tôi mới biết..."




"Đó là giây phút hạnh phúc tràn ngập lòng tôi"
Cảm nghiệm hành hương của Đức Ông Nguyễn Đức Minh khi được diện kiến ĐTC Phanxicô ở Sảnh Đường Phaolô VI sáng ngày 17/11/2021


Đức ông phó tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT, kiêm linh hướng hành hương được ĐTC Phanxicô tặng tràng hạt  

 

 

"Một chuyến hành hương đầy ý nghĩa và chu đáo... giúp chúng em tăng thêm đức tin qua bàn tay quan phòng của Chúa"

 

 

 

"Chào anh chị Tĩnh, Nga. Chúng em đã đến Seattle bình an. Em cảm ơn anh chị đã giúp cho em và các anh chị được một chuyến hành hương đầy ý nghĩa và chu đáo. Em cũng xin cám ơn Đức ông linh hướng đã đồng hành cùng chúng em. Em thành thật cám ơn. Huệ Đỗ"  (email của Chị Đỗ Ngọc Huệ, tân TĐCTT trong phái đoàn hành hương, ở Seattle WA - ngày 19/11/2021)

"Cám ơn anh chị Tĩnh Nga cho chúng em chuyến hành hương giúp chúng em tăng thêm đức tin qua bàn tay quan phòng của Chúa, mọi trở ngại đều được Chúa & Mẹ Maria cho vượt qua. Xin Chúa luôn đồng hành cùng anh chị". (Chị Đỗ Kim Sang Seattle WA, trong phái đoàn hành hương - tin nhắn ngày 20/11/2021)

Cảm nghiệm hành hương (thứ nhất trên đây) của tân TĐCTT Đỗ Ngọc Huệ, người chị em ở Seattle WA - tuyên hứa ở Đền Thờ Hang Toại Đạo Domitian Roma cuối Lễ ngày 17/11/2021

Cảm nghiệm hành hương (thứ 2 trên đây) của TĐCTT Đỗ Kim Sang, người chị em rất mau mắn trong mọi nơi mọi lúc... kể cả lúc lên xuống xe như ở Đền Thờ Gioan Laterano ngày 18/11/2021

 

 

"Những giây phút tuyệt vời, một chuyến hành hương có một không hai trong đời em"

 

Em kính chào anh Tĩnh, Chị Nga và các anh chị. Em là đứa em áp út của các anh chị, tuổi đời thì em già lắm rồi, nhưng được làm anh chị em với các anh chị trong nhóm TDCTT thì tính ra em chưa được 5 tháng tuổi! Thành ra về tất cả mọi phương diện em đều dở lắm nhất là vấn đề đạo đức em. Em khô khan nguội lạnh lắm, xin các anh chị cầu cho em với nhé.

Em xin mượn dịp nầy cám ơn trước là anh Tĩnh Chị Nga đã tạo mọi điều kiện để em được tham gia chuyến hành hương. Rồi các chị: Chị Ngọc, chị Kim Oanh, chị Mai, chị Dung, anh Phong, chị Anh v.v... Nhất là Bích Phượng đã giúp em rất nhiều. Em cám ơn tất cả. Xin Chúa trả công cho các anh chị đã giúp em trong chuyến Hành Hương đặc biệt nầy! 

Có những lần em được chiêm ngắm một Thánh Tích, hoặc một di tích  nào nhiều khi em không cầm được nước mắt, vì cảm thấy Chúa thương em quá trong khi em thật là bất xứng. Có lần chị Dung hỏi em, bộ xúc động lắm hả, em cũng tưởng chi là cảm xúc nhất thời, nhưng bây giờ mỗi lần nhớ lại em vẫn còn bồi hồi....

Em chỉ biết trước là tạ ơn Chúa, sau là các anh chị đã cho em những giây phút tuyệt vời, một chuyến hành hương có một không hai trong đời em. Anh Tĩnh đặt tên là chuyến hành hương chộp bắt! Với em, vừa đúng với thực tế vừa đúng với tâm linh.

Em chào các anh chị.           

Em lan (11/12)

Cảm nghiệm hành hương của TĐCTT Nguyễn Thị Lan GP Orange CA

người chị em chưa bao giờ đi xa một mình mà lại đang ở ngay Sảnh Đường Phaolô VI sáng ngày 17/11/2021 với lá cờ LTXC

 

 

"Nhiều lúc em tưởng như trong giấc mơ, nhưng đó là sự thật"

 

Cảm nghiệm hành hương của TĐCTT Mai Ngọc Dung GP Orange CA

 người chị em cảm thấy vinh dự và hãnh diện được ở ngay giữa lòng Giáo Hội là Quảng Trường Thánh Phêrô sáng ngày 17/11/2021

 

 

"... mỗi một ngày hành hương là một ngày ân sủng Chúa ban tặng cho đoàn hành hương..."

 

 

Kính thưa quý anh chị em TĐCTT yêu mến của em

 

Đối với em, đó là chuỗi 12 ngày hồng ân. Em cảm nghiệm được rằng Chúa củng cố đức tin của em qua những biến cố trong chuyến hành hương, qua những nơi thánh, di tích thánh, và qua những anh chị em trong đoàn hành hương mà em được đi cùng. Em cũng cảm nhận được rằng, mỗi một ngày hành hương là một ngày ân sủng Chúa ban tặng cho đoàn hành hương của chúng em.

Một niềm phó thác trong tay Ngài

Vì là thành viên mới của nhóm, em đã không biết anh chị Tĩnh-Nga tổ chức cuộc hành hương này cho đến ba tuần trước ngày hành hương. Khi biết được, em vội đánh liều gọi phone cho anh Tĩnh để xin được đi cùng, và em cũng nói với ảnh để em đi xin phép chồng em nữa. Em đã không chắc mình sẽ được đi, vì chuyến hành hương của anh Tĩnh được chuẩn bị hàng nhiều tháng trước. Giờ đây chỉ còn có ba tuần làm sao mua được vé, làm sao chuẩn bị cho kịp. Và em cũng không nghĩ chồng em sẽ đồng ý cho em đi vì chúng em không hề có dự định cho chuyến đi dài ngày và tốn kém này. Vậy là cùng một lúc, em cần phải vượt qua hai cửa ải: cửa ải anh Tĩnh và cửa ải chồng em.

Em rất ước ao được đi chuyến hành hương này. Lúc đó, em đã cầu nguyện với Chúa và xin phó thác mọi sự trong tay Ngài. “Nếu Ngài muốn, xin cho con được đi”, đó là lời em đã kêu xin Ngài. Tạ ơn Chúa! Ngài đã nhận lời em. Không lâu sau đó, anh Tĩnh báo lại em được đi vì có anh chị trong đoàn hủy chuyến đi, và chồng em cũng không những lập tức đồng ý mà còn khuyến khích em không nên bỏ lỡ cơ hội đi - Thế là em được có tên trong đoàn hành hương - Tạ ơn Chúa!

 

Ải thử nghiệm COVID-19

Điều kiện để được vào nước Ý là chúng em phải có kết quả âm tính trong vòng ba ngày trước khi chúng em đến Ý. Với tình hình đại dịch tràn lan không biết lúc nào mình trở thành dương tính với COVID-19, từng giây phút chờ đợi kết quả là từng giây phút căng thẳng và lo âu. Một việc em chỉ có thể làm được là xin hoàn toàn phó thác cho Chúa định liệu. Đêm trước ngày ra phi trường, em vẫn phải canh từng phút chờ kết quả xét nghiệm, và tạ ơn Thiên Chúa vì vào lúc 9 giờ 45 phút đêm, em đã nhận được kết quả âm tính qua email - Hallelujah!

 

Cửa ải di trú tại Đức quốc

Em cảm nhận được rằng từng bước trong chuyến hành hương, Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng em vượt qua những khó khăn trong hành trình này. Tại Đức quốc, đoàn hành hương của chúng em phải qua sự kiểm soát của bộ phận di trú của Đức quốc trước khi chúng em được bước chân lên máy bay để đi qua nước Ý.

Khi chúng em đi đến trạm kiểm soát thì một cảnh tượng không thể ngờ được, ở đó có cả hàng trăm con người đang chờ đợi trước chúng em. Và những cái hàng đi qua trạm kiểm soát rất chậm chạp vì nhân viên hải quan họ kiểm tra rất kỹ lưỡng. Chúng em cầm chắc rằng chúng em sẽ không có đủ giờ để vượt qua trạm kiểm soát và để đi lên máy bay cho đúng giờ. Thật vậy, chúng em đã bị trễ chuyến bay, và máy bay họ đã đóng cửa để chuẩn bị  cất cánh.

Theo lời anh trưởng đoàn kể lại: anh, cha linh hướng và các anh chị ngồi xe lăn được ưu tiên lên máy bay trước đã âm thầm cầu nguyện cho chúng em. Thật lạ lùng thay, hãng máy bay đã đổi ý, họ trì hoãn chuyến bay để chờ đoàn mắc kẹt của chúng em. Và họ đã cất cánh trễ gần một giờ đồng hồ theo lịch trình - Đó là điều mà em không thể tượng tượng nổi. Em tin rằng Chúa đã nhận lời cầu xin của cha và các anh chị.

 

Hiện Tượng Thời Tiết

Trong ba tuần trước ngày lên đường, mỗi ngày em đều theo dõi thời tiết ở bên Ý quốc để em mang quần áo theo cho phù hợp. Mỗi ngày, đài khí tượng đều dự báo rằng tỉ lệ mưa từ 40% trở lên. Có nghĩa rằng chúng em có thể bị mắc mưa mỗi ngày. Nhưng thật lạ lùng thay, mười ngày chúng em ở Ý, chỉ có một ngày mưa. Còn chín ngày kia thì nắng chan hoà và khí hậu thật mát mẻ dễ chịu. Theo lời cô hướng dẫn du lịch thì thời điểm chúng em đến nước Ý thường là mưa và lạnh. Em tin rằng, đây lại thêm một ân sủng Chúa dành ban cho chúng em, Amen!

 

Đức tin qua các anh chị em của mình

Đức tin của các anh chị em trong đoàn hành hương giúp cho đức tin của em được tăng trưởng. Chuyến mười hai ngày hành hương là một hành trình “vất vả" vì chương trình thật dày đặc. Chúng em thường phải dậy từ sáng sớm để khởi hành và thường chỉ trở về hotel khi trời đã tối mịt. Mỗi ngày chúng em đi bộ, lên ghềnh xuống dốc thật nhiều, nhưng ai nấy đều vui vẻ, hăng hái không màng đến sự mệt mỏi của thể xác. Hơn thế nữa, vì đức tin Thiên Chúa là cha và chúng em là anh chị em của nhau, các anh chị em trong đoàn hành hương đã sống trong tình huynh đệ, bác ái, hy sinh vì nhau. Điển hình là gương hy sinh của anh Tĩnh và chị Thuý Nga đã dành cho đoàn hành hương. Em thấy sự chuẩn bị chu đáo của anh chị cho chuyến đi. Thêm nữa, những ngày đi hành hương, anh chị đã chia nhau người ở “tuyến đầu”, người ở “hậu phương" để lo cho đoàn hành hương được vuông tròn, không để cho con chiên nào bị đi lạc.

 

Chứng Tích Phục Sinh

Những di tích lịch sử liên quan đến Chúa Giê Su khi Ngài còn ở trần gian thì đã đủ để khẳng định Ngài là nhân vật thật, không phải là một nhân vật được tạo nên trong ảo tưởng.

Nhưng dựa vào đâu để có thể khẳng định rằng Ngài đã sống lại sau khi Ngài đã chết trên cây thập giá? Có rất nhiều chứng tích để chứng minh sự phục sinh Ngài. Nhưng đối với em, chứng tích sẵn lòng để tử đạo vì theo Giêsu của các môn đệ của Chúa là những chứng tích hùng hồn nhất về sự phục sinh của Ngài. Nổi bật nhất là cuộc tử đạo của thánh Phêrô.

Phêrô, một anh thuyền chài ít học, đã yếu đuối và sợ hãi trước một người tớ gái trong dinh tổng trấn Philatô. Khi bị chất vấn, ngài đã chối bỏ mối quan hệ thầy trò của mình với Thầy Giêsu trong đêm Thầy của mình bị bắt và bị đem đi giết.

Sau cái chết của Chúa Giêsu, thay vì càng thêm sợ hãi, tìm chỗ trốn lánh, tại sao thánh Phêrô lại có thể mạnh mẽ ra đi rao giảng về nước trời, về một Giêsu vừa bị người đời bắt bớ, đánh đập, và bị giết chết một cách thảm hại, nhục nhã trên cây thập tự?

Nếu như ngài không được tận mắt thấy thầy của mình đã sống lại bằng xương bằng thịt sau khi đã bị chết trên thập giá và đã được chôn táng trong mộ đá, thì có thể nào ngài tự nhiên mạnh mẽ ra đi rao giảng nước trời, rao giảng về một Giêsu vừa bị bắt, bị nhục hình và bị giết được không? Em tin chắc là không thể.

Nhưng ngài đã được thấy Thầy Giêsu từ trong cõi chết sống lại bằng xương bằng thịt mà ngài có thể đụng chạm được. Và sự phục sinh của Chúa chính là nguồn sức mạnh đã thôi thúc ngài ra đi rao giảng tin mừng và rao giảng về thầy Giêsu của mình. Không những thế, ngài đã không sợ hãi trước cái chết treo thập giá mà ngài lại còn xin được treo ngược vì thấy mình không xứng đáng để được chết như Thầy. Em thiết nghĩ, nếu Chúa không thực sự sống lại, thì sẽ không bao giờ có cuộc tử đạo của thánh Phêrô!

 

Lời kết

Tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng và chúc phúc cho chuyến hành hương của chúng con. Em xin cám ơn các anh chị em trong chuyến hành hương chộp bắt 11/8 -11/19/2021 đã cho em những giây phút ngọt ngào sống trong tình Chúa và tình yêu thương của các anh chị. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc phúc và ban thật nhiều ơn lành xuống trên cha linh hướng, anh chị Tĩnh - Nga, và các anh chị em của đoàn hành hương chộp-bắt của chúng con, Amen!

Cảm Nghiệm Hành Hương của TĐCTT Nguyễn Bích Phượng GP San Jose CA

 người chị em trang nghiêm nhưng duyên dáng với chiếc áo dài Việt Nam ngay trong Đại Thính Đường Phaolô VI sáng ngày 17/11/2021

 

 

"... Mình cứ như người bay bổng thích quá..."

 

Cảm nghiệm hành hương của TĐCTT Đinh Tuyết Mai GP Orange CA

người chị em hứng khởi trên đỉnh Tháp Nghiêng ở Pisa chiều ngày 12/11/2021

Cặp TĐCTT Vũ Đình Lung và Đinh Tuyết Mai trang trọng ở một nguyện đường trong Nhà Đức Mẹ Loreto sáng ngày 15/11/2021

 

"Không bút mực nào có thể diễn đạt được sự vui sướng và hạnh phúc của em..."

 

 

          Trước hết em xin cám ơn anh Tĩnh đã gia hạn ngày nộp bài để em có thêm giờ viết cảm nghĩ về chuyến hành hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021.

 

          Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần ngự vào lòng con cho con viết về cảm nghĩ chuyến hành hương Ý Quốc.

 

          Con xin tạ ơn Ba Đấng, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse. Cám ơn Đức ông Đức Minh, cám ơn vợ chồng anh chị Tĩnh-Nga đã tổ chức chuyến hành hương chộp bắt này. Xin cám ơn tất cả các anh chị trong nhóm cùng nhau hành hương.

 

          Chuyến hành hương này rất ấn tượng với em. Sau khi thấy và biết được nơi giữ khăn liệm của Chúa ở thành Turin và ba bức tường nhà của Đức Mẹ ở Loreto, cửa sổ nơi Thiên Thần đã truyền tin cho Đức Mẹ làm em rất xúc động trong lòng. Em thấy và cảm nghiệm được sự may mắn đã tận mắt thấy, tay sờ được bức tường nhà của Đức Mẹ đã từng ở. Trong đầu em cảm giác và mường tượng căn phòng Mẹ sinh hoạt hàng ngày và cưu mang Chúa Giêsu trong lòng làm em thương Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn nữa. Không bút mực nào có thể diễn đạt được sự vui sướng và hạnh phúc của em. Em vừa đi vừa lẩm nhẫm những lời tạ ơn Chúa đã cho con đến được nơi đây trong thời điểm nguy hiểm vì dịch bịnh Covid-19 toàn cầu.

 

          Em còn may mắn hơn nữa vì trước khi đi lên đường sang Ý, em có khấn nguyện với Chúa cho em có cơ hội một lần được làm thừa tác viên Thánh Thể nhưng Chúa thương em hơn những gì em mong ước. Ngày 11/11/2021 tại nhà thờ khăn liệm Chúa ở Thành Turin, điều kỳ diệu đã xảy ra, món quà Sinh Nhật mà Chúa đã ưu ái riêng tặng cho em đó là em được đọc bài đọc trong Thánh Lễ. Tạ ơn Chúa con xin ít mà Chúa đã cho con nhiều hơn sự mong ước của con.

 

          Một lần nữa, qua chuyến đi này, em cảm nhận được Chúa Giêsu, và Mẹ Maria có thật, từ đó cũng cố niềm tin của em vững vàng hơn. Xin Chúa và Mẹ Maria tăng thêm lòng tin yếu kém của con và xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Amen.

 

Anna Trần Hương Lan

 

Cảm nghiệm hành hương của Chị Trần Hương Lan GP San Jose CA

người chị em đang ngây ngất dựa đầu vào bức tường Nhà của Đức Mẹ ở Loreto sáng ngày 15/11/2021 (hình trên)

cũng là người chị em đã cố chụp selfie với ĐTC Phanxicô ở Sảnh Đường Phaolô VI sáng ngày 17/11/2021 (hình dưới)

 




"Chuyến hành hương chộp bắt thật ngoạn mục ngoài sự tưởng tượng của mọi ngưới"

Cảm nghiệm hành hương của Chị Nguyễn Thị Nhật GP Orange CA

người chị em thân hữu với "người chị ruột dư" TĐCTT Nguyễn Thị Ngát (hình dưới)

 cả 2 chị em trẻ trung hẳn lên trong tấm áo dài Việt Nam ở Sảnh Đường Phaolô VI sáng ngày 17/11/2021

 

 

"Chuyến hành hương chộp bắt này là một trải nghiệm khó quên và đầy ý nghĩa cho một người ngoại đạo..."

(Cảm Nghĩ về Chuyến Hành Hương của Một Người Ngoại Đạo)

 

Sau khi tham gia chuyến hành hương Ý Quốc chộp bắt (lời anh Tĩnh) này do anh Tĩnh chị Nga tổ chức, em mới cảm nhận được sức mãnh liệt của niềm tin và phép nhiệm màu của Tôn Giáo với loài người.

 

Qua chuyến hành hương, em đã học được sử tích của các Thánh tử đạo đã xả thân mình vì mến Chúa, vâng theo lời dạy thiêng liêng của Chúa như tấm gương sáng của các Thánh: Thánh Rita,

Ngài là một người đàn bà đơn sơ, bình dị nhưng rất vĩ đại đã dám cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin Chúa cho hai người con trai của mình chết đi còn hơn để họ sống mà phạm tội vì muốn trả thù cho người cha

bị nhóm du đãng sát hại vì sự trở lại của ông thông qua sự cầu nguyện của Thánh Rita, người vợ yêu quý của ông. Thánh Christina tử đạo, đã bị chính người cha ruột của mình sát hại chỉ vì đức tin của ngài

vào Thiên Chúa, chống lại cha ngài, người đam mê vào việc thờ cúng tà thần và các ngẫu tượng. Tinh thần khiêm nhu, vâng phục của Cha Thánh Piô Năm Dấu cũng đánh động em nhiều.

Cha đã cống hiến suốt đời mình để phục vụ nhân loại qua việc ngồi tòa giải tội và xây dựng bịnh viện.

 

Em khâm phục những nghệ thuật gia tài ba vì mến Chúa đã có những tác phẩm nghệ thuật kỳ công bất hủ như những bức tranh trên trần nhà ở Sistine Chapel, bức tượng tạc Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo, hay Ciborium bằng đồng của Bernini. Em cũng cảm thấy rất hãnh diện và đồng cảm với mọi người khi gặp được Đức Giáo Hoàng Phanxicô 16, Vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Thiên Chúa Giáo.

 

Không thể phủ nhận rằng chuyến hành hương chộp bắt này là một trải nghiệm khó quên và đầy ý nghĩa cho một người ngoại đạo cảm nhận được lòng mến Chúa, niềm tin vào Đấng đã chịu chết vì tội lỗi của loài người của người Thiên Chúa Giáo nói chung và các anh chị nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương nói riêng, trong đó có người vợ của em.

 

Trần Vi Chánh phu quân của TĐCTT Trần Kim Liên.




Cảm nghiệm hành hương của Anh Trần Vi Chánh, "một người ngoại đạo", "phu quân của TĐCTT Trần Vũ Kim Liên"
người anh em cũng đã tham dự chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua" 2019 với Nhóm TĐCTT và đã thú nhận rằng "rất thích",
người anh em hằng ngày đều lên lĩnh phép lành hiệp lễ từ vị linh mục chủ tế, như ở Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể Bolsena chiều ngày 13/11/2021.


Cặp uyên ương Chánh Liên được hoan hưởng những giây phút "hấp hôn" thật là "trăng mật" ngay trong chuyến hành hương 2021 này

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẦU NHIỆM

                Xin tạ ơn Thiên Chúa.

Như em đã chia sẻ trên xe bus từ Turin về Florence, chuyến hành hương của bốn đứa chúng em không chỉ bắt đầu từ ngày chúng em rời phi trường San Francisco mà vẫn  còn tiếp tục sau khi chúng em từ giã các anh chị để ở lại thêm ba ngày trên đất Ý. Bởi vì từ giây phút ấy chúng em phải tự mình lo hết mọi sự từ xe cộ di chuyển đến nơi ăn, chốn ở. Nhưng qua đó chúng em thấy được sự mầu nhiệm và quan phòng của Chúa đã xảy ra cho nhóm nhỏ bốn người tụi em rõ ràng hơn.

Những ngày ở lại Tuscany rất là thích và thú vị vì chúng em được thưởng thức những món ăn địa phương, ngắm cảnh vật thơ mộng, rất đẹp của những thành phố nhỏ nằm trên đồi cao cùng thời tiết nắng ấm, dễ chịu. Thời gian này tụi em được nghỉ ngơi, thoải mái đi ngắm cảnh, chụp hình, mua sắm từ những chai olive oil, balsamic vinegar, truffle, những cái khăn choàng, món đồ lưu niệm, cho tới những chiếc ví da rất đẹp. Rất cám ơn anh Chánh đã lái xe liên tục chở tụi em đi và còn làm phó nhòm cho tụi em nữa.

Coi như ba ngày còn lại phải nói là trên cả tuyệt vời cho đến ngày cuối cùng chúng em rời khách sạn lúc 1 giờ sáng, quãng đường từ khách sạn ra phi trường mất 1 giờ 15 phút (chúng em muốn đi sớm vì không muốn vội vã sợ trễ chuyến bay 6:40 sáng). Chúng em đến phi trường lúc 2 giờ 30 phút sáng, không một bóng người. Chạy loanh quanh kiếm chỗ trả xe, cuối cùng cũng tìm thấy cổng vào bãi đậu xe. Khổ một nỗi là khi chạy qua cổng đó mình sẽ không chạy xe ra được nữa. Sau khi chạy qua cổng, đến văn phòng hãng xe chúng em mướn, thật ngạc nhiên khi trước cửa có một chỗ đậu như dành riêng cho chúng em.

Như ban đầu chuyến bay của chúng em là 2 giờ chiều vì thế khi trả xe sẽ có người giúp nhưng chuyến bay thay đổi  vào giờ chót. Theo lời chỉ dẫn mình chỉ việc bỏ chìa khóa xe vào hộp "drop box", thế mà kiếm mãi chẳng thấy hộp nằm ở đâu. Anh Chánh đi bộ lại cổng (vì nơi đó ít ra có người nói chuyện với mình) để hỏi mình nên làm gì. Tuy nhiên họ chỉ nói tiếng Ý và một câu tiếng Mỹ họ có thể nói được là "Wait a minute!". Họ nói tiếng Ý, mình nói tiếng Mỹ chẳng ai hiểu ai, thế mà khoảng 15 phút sau có một bà security chạy đến lấy khóa xe của tụi em. Có một điều rất mừng là bà ta nói được tiếng Mỹ. Chúng em hỏi bà ta làm sao đi đến phi trường vì không thấy một chiếc taxi hay shuttle nào. Nhìn thấy hành lý của chúng em, bà ta nói gọi taxi. Chúng em năn nỉ bà gọi taxi giúp.

Đúng là Chúa gửi Thiên Thần đến giúp chúng em, bà ta lấy phone gọi và dặn chúng em đứng đó đợi. Trời lúc này vẫn lất phất mưa, chúng em đợi khoảng chừng 10 phút không thấy ai. Anh Chánh bấm GPS, máy chỉ đi bộ khoảng 20 phút thì tới phi trường. Phân vân không biết nên đi bộ hay đứng chờ taxi đến, nếu taxi đến trễ thì sao? Thế là chúng em quyết định đi bộ với năm cái vali nặng chình chịch. Chúng em vừa kéo vali vừa tiếp tục đọc Kinh với Đức Mẹ, sốt sắng cầu nguyện với Thánh Giuse. Không thể nào tưởng tượng được là chúng em vừa đến ngã ba đường thì xe taxi vừa chạy đến. Alleluia! Nếu chúng em chỉ cần đi chậm chừng một phút thì không biết ra sao. Tạ ơn Chúa.

Chưa hết, khi chúng em lên được taxi thì không ai còn tiền Euro, làm sao trả tiền taxi bây giờ? Lại thêm một lần lo. Lúc ấy, Sương bỏ tay vào túi áo, tự nhiên thấy có 30 Euro, chính Sương cũng ngạc nhiên không biết tiền ở đâu ra trong túi áo của mình. Lệ phí đến phi trường là 23 Euro, chúng em vui vẻ đưa hết 30 Euro cho ông taxi. Thêm một điều kỳ diệu nữa là chúng em đi bộ dưới mưa mà khi lên xe taxi đến phi trường cả bốn người chúng em không ai bị ướt như thời tiết khô ráo chưa từng có trận mưa nào. Thật lòng mà nói Chúa không những yêu thương con cái Ngài mà Ngài còn biết "làm toán" nữa. Thương Chúa vô cùng. Suốt đời chúng con tạ ơn Chúa.

Giờ đây viết lại chúng em vẫn không quên buổi sáng hôm ấy. Tâm trạng bối rối, lo sợ vì sợ trời mù sương lái xe nguy hiểm, không quen đường bị lạc rồi sẽ bị trễ chuyến bay. Ngồi trong xe không ai bảo ai chúng em liên tục cầu nguyện, Lan thì đọc Kinh Kính Mừng và kêu cầu với Mẹ Maria, Liên thì khấn với Thánh Giuse, Sương thì lần Chuỗi. Chỉ có Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse mới cứu được chúng em lúc này. Qua sự việc trên, chúng em tin một điều là Chúa luôn đồng hành với chúng em tới cuối chuyến đi này và điều đó đã xảy ra. Nếu sáng đó trời không mưa thì sẽ có sương mù, khó khăn hơn cho anh Chánh lái xe và rất là nguy hiểm. Rồi khi đến phi trường vào giờ cao điểm làm sao chúng em có thể chạy chậm, có lúc ngừng lại để coi đường, lại thêm một sự nguy hiểm. Cho tới giờ này chúng em vẫn luôn tin tưởng một điều khi mình gặp những nỗi lo lắng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì luôn biết phó thác cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa thì Chúa sẽ lo liệu mọi sự cho chúng ta. Amen!

Anna Trần Hương Lan và Maria Trần Vũ Kim Liên




 

 Hành Hương 2021 của Phái Đoàn TĐCTT đã trở thành Kỷ Niệm để đời, với những Hình Ảnh của Từng Ngày và Từng Nơi

 

 

 

HanhHuong11-2021Ngay19.mp3

https://youtu.be/17lUYiB93fA

 

ChiaSeHanhHuong-1.mp3

ChiaSeHanhHuong-2.mp3

https://youtu.be/Z0KETGeLySo

 

 

TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh - Toàn bộ Ký Sự và Hình Ảnh

 

Ngày 8/11: Ngày Lên Đường từ LAX Mỹ qua Frankfurt Đức đến Venice Ý; Ngày 9/11: Thánh Antôn ở Padua

Ngày 10/11: Đền Thờ Thánh ký Marcô ở Venice và Vương Cung Thánh đường Milan

Ngày 11/11: Khăn Liệm Xác Chúa ở Turin

Ngày 12/11: Vương Cung Thánh đường Florence; Vương Cung Thánh đường và Tháp Nghiêng ở Pisa

Ngày 13/11: Thánh Catarina ở Siena và Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena

Ngày 14/11: Thánh Phanxicô và Thánh Clara ở Assisi; Thánh Rita ở Cascia

Ngày 15/11: Nhà Đức Mẹ ở Loreto

Ngày 16/11: Cha Thánh Piô 5 Dấu ở San Giovanni Rotondo và Thánh Januarius Máu loãng một năm 3 lần ở Naples

Ngày 17/11: Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican; Hí trường Colosseum, Đền Thờ Thánh Phaolô và Hang Toại đạo ở Roma

Ngày 18/11: Đền thờ Thánh Phêrô và Bảo Tàng Viện Vatican; 2 Đền thờ Gioan Laterano và Đền thờ Đức Bà Cả Roma

Ngày 19/11: Ngày Trở Về từ Roma Ý qua Frankfurt Đức về LAX Mỹ và Cảm Nghiệm Hành Hương