THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
Toàn Bộ Hành Trình
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 & Kim Khánh 50 Năm Tha Hương
Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
NỘI DUNG
Dẫn nhập: Chấm phá & Tổng quan
I- Hành trình Kính viếng Thánh Mẫu
II- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo
IV- Hành trình Lòng Thương Xót Chúa
V- Hành trình Tu Luyện Tông Đồ
VI- Hành trình Kính viếng Thánh thiêng
VII- Hành trình Thưởng ngoạn Quê hương
Phụ bản Trị Liệu
V- Hành trình Tu Luyện Tông Đồ
Tổng Quan:
Nhóm TĐCTT là một hội đoàn tông đồ giáo dân, được Giáo Hội, qua Giáo quyền ở GP Orange Nam California, nơi là thủ phủ của Cộng đồng Người Việt hải ngoại, đồng thời cũng là Trung tâm của Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung, chuẩn nhận là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội ngày 17/7/2018, sau 10 năm được Ơn Khởi Động.
Tuy nhiên, vì sống đạo giữa đời và làm tông đồ trong đời, mà "thế gian không thể nào tránh khỏi gương mù" (Mathêu 18:7), nên anh chị em TĐCTT cũng không thể nào tránh khỏi bị lem lấm bụi đời, do đó cần phải được thanh tẩy và xức thơm để nhờ đó mới có thể làm cho thế gian nhận biết Chúa Kitô, như Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đã cảm nhận về thân phận tông đồ của mình: "Chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất" (2 Corinthians 2:14-15).
Đó là lý do, mỗi lần về Việt Nam, 2016, 2018 và 2025, Nhóm TĐCTT đều muốn được Tu Luyện Tông Đồ hơn nữa, bằng cách đến thăm viếng và tham phần vào bầu khí thiêng liêng thánh đức của các Dòng Tu hay các cơ sở Công giáo (như Giáo xứ hay Trung Tâm Mục Vụ v.v.), nơi anh chị em tham dự chuyến đi chẳng những phần xác được nuôi dưỡng bằng các thứ lương thực thanh đạm nhưng tinh tuyền bởi chúng được nấu dọn bởi các bàn tay đồng trinh của quý sơ hay quý thày, mà phần hồn còn được bổ dưỡng nhờ bởi Phụng vụ Giờ kinh cũng như Phụng vụ Thánh Thể rất trang nghiêm và sốt sắng mà phái đoàn được tham dự, chưa kể đến bầu khí tĩnh lặng đầy an bình về đêm là môi trường giúp cho các tu sĩ nam nữ dễ dàng kết hiệp mất thiết với Chúa hơn. Nhất là phái đoàn được các vị tu trì nam nữ tận tình tiếp đón và tận lực phục vụ, hay được chứng kiến thấy sinh hoạt mục vụ ở các Giáo xứ v.v.
Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, phái đoàn TĐCTT đã rất hào hứng nghe thấy cảm nhận của một anh hướng dẫn viên du lịch mà lúc đầu không ai trong phái đoàn biết trong nhóm tài xế 3 người, trước khi xuống xe người anh em mới trên 40 tuổi này đã chân thành bày tỏ đại quan như sau:
1- Về phía của anh: Anh chỉ là một lương dân, theo đạo ông bà chứ không theo đạo nào khác, và đây là lần đầu tiên anh bất ngờ được đi chung với một phái đoàn Công giáo;
2- Về phía phái đoàn: Một nhóm người hầu như toàn là những con người có tuổi chứ không phải giới trẻ còn khỏe mạnh, thế mà cũng đã dấn thân thực hiện một chuyến xuyên Việt để làm việc bác ái xã hội, thì nếu không vì đức tin của mình sẽ không thể nào thực hiện được;
3- Về phía các dòng tu: hầu như ở đâu cũng chỉ quen biết một mình em là người tổ chức và trực tiếp liên lạc, nhưng quý sơ vẫn tiếp đón chung cả phái đoàn xa lạ một cách rất thân tình chứ không có tính cách xã giao, đến độ chính bản thân của người anh em trẻ trung này đã có những lúc cảm thấy nghẹn ngào ăn không trôi, khi thấy ở bàn của quý sơ gần đó, anh thấy được các món ăn của quý sơ rất bình dân, trong khi ở các bàn của phái đoàn thì các sơ lại tiếp thật là thịnh soạn như người thân!
Chúng con xin hết lòng tri ân cảm tạ quý sơ và quý cha cùng quý thày đã thương yêu và thân tình tiếp đón chúng con. Sau đây là những Dòng tu hay cơ sở Công giáo đã giúp chúng con chẳng những được tẩy rửa bụi đời mà còn được xức thơm bằng "hương thơm của Chúa Kitô" nơi chung hội dòng và riêng quý cha và qúy tu sĩ nam nữ chúng con được giao tiếp, bởi tinh thần tận hiến tu trì cao cả của mình, cũng như bởi đức ái trọn hảo của quý cha và quý tu sĩ nam nữ đã tỏ ra trong việc tiếp đón phái đoàn giáo dân tầm thường nhỏ bé chúng con:
1- Cộng đoàn Vân Thê MTG Hưng Hóa trưa 13/3/2025
2- Nhà xứ của Nhà thờ Giáo xứ Sapa ở Thị trấn Sapa 2 đêm 13-14/3/2025;
3- Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở Sơn Tây đêm 15/3/2025;
4- Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Nho Quan Ninh Bình đêm 16/3/2025;
5- Dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Nghệ An đêm 17/3/2025;
Khách sạn Cherish ở Huế đêm 18-19/3 (xin xem ở mục Thưởng ngoạn Quê hương)
6- Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế sáng ngày 20/3/2025;
7- Tu viện Thiên Ân của Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku đêm 20/3/2025;
8- Dòng Mến Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mẹ Thuột đêm 21/3/2025;
Giáo xứ Truyền giáo Kala Di Linh Lâm Đồng 2 đêm 22-23/3/2025
(đã tường trình đầy đủ trong bài Hành trình Lòng Thương Xót Chúa);
9- Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông Đam Rông GP Đà Lạt đêm 24/3/2025;
10- Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt đêm 25/3/2025;
Ninh Chữ Resort TTC Phan Rang đêm 26/3 (xin xem ở mục Thưởng ngoạn Quê hương)
Nhà Khách Đức Mẹ Thăm Viếng của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao đêm 27/3/2025;
(đã tường trình đầy đủ trong bài Hành trình Kính viếng Thánh Mẫu);
Bến Tre Riverside Resort đêm 28/3 (xin xem ở mục Thưởng ngoạn Quê hương)
11- Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giang Điền Đồng Nai đêm 29/3/2025;
12- Nhà Mẹ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Thủ Đức sáng 30/3/2025;
13- Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Thủ Đức trưa ngày 30/3/2025;
Khách sạn Ruby ở Sài gòn đêm 30/3 (xin xem ở mục Thưởng ngoạn Quê hương).
1- Cộng đoàn Vân Thê MTG Hưng Hóa trưa 13/3
Phái đoàn TĐCTT rời HK nửa đêm 11/3 về sáng 12/3/2023 và đến Phi trường Nội bài trưa 13/3
Toàn bộ phái đoàn 30 người, bao gồm cả 23 TĐCTT và 7 thân hữu (ở HK và VN) qui tụ ở Phi trường để cùng bắt đầu chuyến đi
Quý Sơ MTG Hưng Hóa nói riêng và quý Sơ các dòng nói chung thường phục vụ tông đồ ở một giáo xứ nào đó trong Giáo phận
Như Giáo xứ Vân Thê của Giáo phận Hưng Hóa gần ngay trụ sở của Qúy sơ MTG Hưng Hóa được gọi là Cộng đoàn Vân Thê
Nơi đầu tiên phái đoàn đến là Cộng đoàn Vân Thê của Quý Sơ MTG Hưng Hóa, cách phi trường Nội Bài 45 phút lái xe.
Bữa trưa này là do Sơ Hoàng Hoạch, LHC HH, tự động ngỏ lời mời khi biết được ngày giờ phái đoàn TĐCTT về VN năm 2025
Sơ Hoàng Hoạch là vị nữ tu đã từng được Nhà Dòng chỉ định để làm hướng dẫn viên truyền giáo cho phái đoàn TĐCTT
trong cả 2 chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I - 2016 (ở vùng Hòa Bình) và II - 2018 (ở vùng Sapa)
Chuyến về VN của phái đoàn TĐCTT 2025 này được Sơ Hoạch mời đến Cộng đoàn Vân Thê đang được sơ điều hành
Trong chuyến Hành trình Truyền giáo II - 2018, sơ cũng mời về cộng đoàn khác vào thời ấy của Sơ, cũng gần phi trường Nội Bài
nhưng vì giờ giấc phái đoàn đã từ chối nên Sơ đã xin được mang bữa trưa lên tận xe để đãi phái đoàn
Một bữa trưa thanh đạm khác hẳn với bữa trưa 13/3/2025 ở Cộng đoàn Vân Thê của Sơ, nhưng lại là một bữa trưa đầy tình nghĩa tông đồ của một vị nữ tu đáng kính đáng mến
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hoạch, không phải vì các bữa ăn Sơ tiếp đãi chúng con khi chúng con vừa đặt chân về VN, cho bằng vì chúng con được tu luyện tông đồ ở ngay tinh thần phục vụ của Sơ!
2- Nhà xứ của Nhà thờ Giáo xứ Sapa ở Thị trấn Sapa đêm 13 và 14/3/2025
Từ Cộng đoàn Vân Thê sau bữa trưa, phái đoàn TĐCTT bắc tiến một mạch 5 tiếng (từ 2:30 đến 7:30 pm) đến Sapa, thì trời vừa tối, với khí hậu dễ chịu và một Sapa về đêm by night hứa hẹn...
Cộng đoàn Dân Chúa sau lễ 7 giờ hằng ngày ở Nhà thờ đều vào hành lang Trung tâm Mục vụ của Giáo xứ để kính viếng Đức Mẹ
Cha Phạm Thanh Bình
Cha Phạm Thanh Bình đã tiếp đãi phái đoàn TĐCTT - Ngài thậm chí đã chia phòng ngủ sẵn cho phái đoàn với tên tuổi đàng hoàng
Cha Phạm Thanh Bình phục vụ ở Giáo xứ Sapa này từ khi gia đình chúng em về VN năm 2006.
Lúc ấy Nhà thờ Sapa thảm thương như Tượng chịu nạn, đến độ sau lễ khách hành hương tự động xếp hàng đóng góp cho Nhà thờ này
Thế mà, 19 năm sau, mọi sự đã xứng đáng trở thành một điểm cho khách du lịch và hành hương, nơi còn nuôi cả trăm thiếu niên nam nữ dân tộc lưu trú và ăn học.
Sau khi đã nhận phòng và cất hành lý vào phòng, anh chị em trong phái đoàn theo Cha Bình ra dùng bữa tối ở Nhà hàng hần Nhà thờ của Ông Trùm
Đó là Nhà hàng Hoa Đồng Tiền
Bữa tối
Về VN ăn gì cũng ngon, ở đâu cũng ngon, có thể vì hợp khẩu vị, vả lại đi đường trường mệt mỏi nên chóng đói giúp ăn ngon và nhiều?
Dù đã 9:30 pm, các em thiếu niên dân tộc vẫn còn chăm chỉ học bài và làm bài ở lầu 1, nơi phái đoàn được Cha Bình bảo đến đó mà họp
Họp mặt sơ khởi
Đây là phiên họp đầu tiên của phái đoàn để nhắc nhở nhau về những gì cần giữ khi sinh hoạt hành hương, bao gồm cả vấn đề chi tặng v.v.
Phiên họp sơ khởi bất khả thiếu này chỉ kéo dài nửa tiếng để anh chị em còn đi ngủ sớm lấy sức cho cuộc du ngoạn cả ngày mai
Cho dù đã 10 giờ đêm, ban thủ quĩ bào gồm 3 chị: Thúy Nga (SB), Kim Oanh (OC) và Phan Hòa (SJ) vẫn lo tiền bạc và sổ sách
Điểm tâm sáng hôm sau
Cơ sở Trung tâm Mục vụ của Giáo xứ Sapa thật khang trang và rộng lớn, như ở ngay bên ngoài phòng dùng bữa ở tầng nền
Sau chuyến du ngoạn cả ngày trở về để kịp giờ đi thăm các Buôn làng chiều tối hôm đó
Thánh lễ ngoại lệ cho riêng phái đoàn TĐCTT lên đường sáng Thứ Bảy 15/3/2025
Cha Bình cũng làm lễ cho cả TĐCTT lẫn các em thiếu niên lưu trú dân tộc nữa, thật là ý nghĩa và có dịp để TĐCTT nghe các em hát
Các em Thiếu niên lưu trú dân tộc làm công tác quét dọn ở các nơi trong ngoài trung tâm mục vụ
Các em lưu trú sinh ở Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Sapa điểm tâm
TĐCTT điểm tâm tạ từ
Bữa điểm tâm ở Giáo xứ Sapa này, như trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 (dưới đây), rất hấp dẫn, không quên
Lần năm 2018, phái đoàn TĐCTT chỉ nhắm tới việc viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ Sapa và các Giáo họ không có giờ du lịch.
Năm 2025 phái đoàn trở lại Sapa để thưởng ngoạn quê hương đất nước và thấy được một Trung tâm Mục vụ Sapa hoành tráng
Phái đoàn TĐCTT cũng chỉ biết biếu tặng để hậu tạ tương xứng hết sức các nơi đón tiếp phái đoàn qua đêm cùng với các bữa ăn
Cha Bình ngỏ lời cám ơn.
Ngài nói nhỏ với em rằng ngài có thể sang tham dự Ngày Thánh Mẫu 2025 này để gây quỹ thêm gì đó....
Chị Lý Nguyễn Oanh tự vận động ngầm với anh chị em trong phái đoàn để tặng thêm cho việc truyền giáo ở Sapa qua Cha Bình
AC Hoàng Hoa luôn tặng thêm cho từng nơi để trả về cho LTXC những gì AC được Ngài ban cho nơi việc làm ăn của AC.
Mang hành lý ra xe
Năm 2025 này xe tour bus của phái đoàn to con lớn tướng không được lái vào tận nơi như năm 2018 nữa mà phải đậu ngoài bãi
để có loại xe trung chuyển chở hành lý ra vào trong Sapa
và cũng có xe trung chuyển chở người ra vào Sapa
Qua 2 đêm ở Giáo xứ Sapa này, phái đoàn Hành hương Thánh Mẫu Thừa sai Bác ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 được tu luyện tông đồ ở chỗ Cha Bình kiên trì biến Giáo xứ Sapa thành nơi hành hương!
3- Dòng MTG Hưng Hóa ở Nhà Mẹ Hội Dòng đêm 15/3/2025
Bữa tối
Rời Nhà thờ Giáo xứ Việt Yên lúc 2:30 pm, phái đoàn TĐCTT về tới Dòng MTG Hưng Hóa ở Sơn Tây lúc 7:30 am
Bữa tối đã được quý sơ dọn sẵn chờ phái đoàn về là vào bàn ngay trước khi mang hành ký lên phòng ngủ
Sơ tân bề trên TPT Đỗ Thị Thanh Huyền chưa thể hiện diện ở bữa tối nên phái đoàn vẫn được sơ đại diện tiếp đón
Sau khi cùng nhau dâng bữa tối cho Chúa (trên), bắt đầu cụng bát đũa... (dưới)
Nghỉ đêm
Sau bữa tối phái đoàn TĐCTT mới lấy hành lý lên phòng ngủ được chia sẵn 1 phòng chung nam và 1 phòng nữ chung
Năm 2025 này phái đoàn đã được các sơ nâng cấp phòng ngủ và giường ngủ, nơi vẫn giành cho các sơ ở xa về Dòng tĩnh tâm hay thường huấn
Năm 2016 và 2018, phái đoàn TĐCTT còn nằm ở phòng dưới lầu và nằm trên tấm nệm êm trên sàn nhà
Năm 2016 phòng ngủ (hình trên và dưới) được dành cho phái đoàn TĐCTT là phòng sinh hoạt của các sơ giữ trẻ ban ngày
Năm 2018 phòng ngủ và nệm ngủ được nâng thêm 1 cấp căn bản
Năm 2016, Sơ bề trên Vĩnh tính thuê hotel cho phái đoàn... nhưng em đã xin sơ cho TĐCTT sống nghèo như dân và với dân ở các nơi truyền giáo
Thánh lễ Chúa Nhật 16/3/2025
Bữa điểm tâm tạ từ sau lễ và trước khi lên đường
Sơ nguyên TPT Mai Hà mới mãn nhiệm 2024, người thứ 3 từ trái - Sơ đã ở nhà AC Đạt Hòa SJ và chúng em đón sơ từ LA về nhà Chị Kim Oanh ở OC gặp gỡ TĐCTT 2019 (dưới)
Sơ tân TPT Đỗ thị Thanh Huyền đã đến với phái đoàn TĐCTT và dâng bữa điểm tâm cho Chúa
Ngôi nhà thờ này được xây dựng để mừng Hội Dòng MTG Hưng Hóa 75 năm (hình dưới - phái đoàn TĐCTT 2018)
Viếng Nhà Thờ Chính Tòa GP Hưng Hóa ngay bên cạnh Dòng và dâng mình ở Đài Đức Mẹ
4- Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Nho Quan Ninh Bình đêm 16/3/2025
Phái đoàn TĐCTT rời Dòng MTG Hưng Hóa lúc 8:15 am thẳng tiến tới Đan viện Xito Nho quan Ninh Bình lúc 12 giờ trưa.
Được báo là phái đoàn TĐCTT đã tới, ĐTGM Ngô Quang Kiệt đang dùng bữa trưa với một phái đoàn khác
đã đứng lên sang các bàn của phái đoàn TĐCTT để sửa soạn cho phái đoàn dùng bữa trưa
Ngài chào phái đoàn và làm phép bữa trưa cho phái đoàn
Ngài hỏi thăm tài xế và cho biết nếu đi lối khác thì nhanh hơn được cả tiếng đồng hồ
Sau Bữa Trưa: Nhận phòng và tham quan chờ tới giờ được ĐTGM dẫn đến Giáo họ Đồng Bầu
Khu vực nhà bếp để làm bữa tiếp khách của Đan viện
Khu vực nhà bếp gần ngay ao cá / hồ nước ở đằng sau khu tiếp khách
Từ đường cái vào đan viện và mặt trước khu tiếp khách cũng có một hồ nước
Xe khách từ đường cái vào thì từ vòng cung tượng đài Chúa Giêsu trước Nhà thờ của Đan viện đâm thẳng vào khu tiếp khách (dưới)
Xe khách cũng có thể quẹo phải chạy vào trước tiền đường dây phòng ngủ để bỏ hành lý đưa vào phòng cho dễ hơn (trên và dưới)
Khu phòng ốc riêng của đan viện bao gồm cả Nhà thờ của Đan viện
Từ tiền đường dẫy phòng ngủ của khách đi thẳng lên Nhà thờ của Đan viện và khu Vườn Fatima
Từ trên lầu 2 của dẫy phòng ngủ cho khách, có thể thấy đằng trước và sau khu vực tiếp khách của đan viện
Bữa Tối
Sau bữa trưa, vào lúc 2 giờ, phái đoàn được Đức Tổng dẫn đến thăm viếng và tặng quà ở Giáo họ Đồng Bầu
sau đó ngài dẫn phái đoàn bộ hành ra thăm mộ gần đó của vị Giám mục thừa sai Retord Liêu trước khi về lại đan viện.
Tới đan viện, ngài còn dẫn phái đoàn vào thăm Vườn Fatima và đích thân dẫn giải ý nghĩa của khu vườn thần thiêng và lịch sử này
Ngài dùng bữa tối với phái đoàn và còn ký tặng cho từng người cuốn PVLC "Tấm Bánh Đời Thường" được ngài biên soạn và phát hành
Thánh lễ sáng Thứ Hai 17/3 và bữa Điểm tâm tạ từ
Thánh lễ
Các đan sĩ nguyện giờ kinh thần vụ (cả trước lẫn) sau Thánh lễ
Bữa điểm tâm tạ từ
Cha Thái, vị linh mục tùy tùng của Đức Tổng, tiếp và phục vụ phái đoàn bữa điểm tâm trong khi Đức Tổng chưa tới
Vị đan sĩ trẻ trung lo ẩm thực cũng trực tiếp hầu bàn của quý anh chị trong phái đoàn
Phái đoàn kính biếu Đan viện qua Cha bề trên Hạnh với tất cả tấm lòng tri ân cảm tạ của mình
Cha bề trên Hạnh và Đức Tổng ngỏ lời cám ơn phái đoàn
Theo thông lệ, sau chung phái đoàn biếu tặng quà thì tới quý AC trong phái đoàn "nối vòng tay lớn" tùy nghi biếu tặng các vị v.v.
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ ở Đan viện Xito Nho quan Ninh Bình này là ở chỗ người lớn là kẻ hầu như Đức Tổng Kiệt!
Đức Tổng ban phép lành cho phái đoàn lên đường từ Đan viện tới Kim Sơn Ninh Bình để kính viếng Nhà Thờ Phát Điệm và thăm Mái Ấm Hồng Ân
5- Dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Nghệ An đêm 17/3/2025
Quý Sơ MTG Vinh
Sau khi thăm viếng Mái Ấm Thiên Ân buổi trưa và Trung Tâm Khuyết Tật 19/3 buổi chiều phái đoàn về Dòng MTG Vinh lúc 4 giờ chiều
Sơ bề trên Nga không ngờ phái đoàn về sớm hơn 2 tiếng, bằng không cả một đoàn quân đông đảo quý sơ ra đón và chuyển hành lý cho phái đoàn
Thế mà vẫn có cả chục sơ trẻ trung chực sẵn để nhanh chóng và hớn hở chạy tới chào đón cùng phụ giúp hành lý của phái đoàn
Khu phòng khách mới xây
Các phòng ngủ dành cho phái đoàn đều ở trên lầu, từ 2 đến 4 người 1 phòng
Sau khi nhận phòng và cất hành lý, phái đoàn được Sơ Bề trên Nga dẫn sang thăm Mái Ấm Bêtania
Điểm tâm sau Thánh lễ sáng Thứ Ba 18/3
Bất ngờ cần phải chụp hình một cảnh tượng đông đảo trong một không gian chật người như thế này, em liền quay lại đứng lên trên một cái ghế để có thể thấy được dung nhan quý sơ ở những chỗ cuối cùng
Sơ Bề trên Nga chẳng những ngồi ăn chung với phái đoàn mà còn đích thân tiếp món cho từng người trong bàn của Sơ.
Sơ nguyên bề trên Hồ Thị Quy (2015 - 2019) cũng dùng điểm tâm chung với phái đoàn
Các sơ ngồi bàn riêng nhưng cũng rất tinh mắt khi thấy ống nhòm chụp hình nhắm tới phía của mình
Phái đoàn TĐCTT bao giờ cũng tỏ lòng tri ân cảm tạ một cách tương xứng bao nhiêu có thể đối với các nơi, các vị tiếp đãi mình
Quý AC trong phái đoàn, như AC HOàng Hoa ở Chino Hills Nam California, tiếp tục bày tỏ lòng mình với Quý sơ của Hội dòng
Kể cả người cháu Thúy của TĐCTT Lưu Chủ chỉ ở nhà chăm sóc mẹ già yếu bệnh cũng có một chút biếu tặng Nhà Dòng...
Một vòng tham quan nội vi Nhà Dòng
Năm 2016, Sơ bề trên Quy cũng dẫn phái đoàn đi một vòng tham quan nội vi của Dòng MTG Vinh sát cạnh Tòa Giám mục
Nếu phía bên ngoài là khu nhà mới, bao gồm cả Mái Ấm Bêtania, thì bên trong là khu nhà cũ nhưng lại là gốc tích lịch sử của Dòng
Phòng may của nhà dòng
Trên lầu có những phòng ngủ của tập sinh mà chỉ có bề trên mới được vào
Không ngờ ở trong khu vực nhà dòng cũng có một ao nước để tẩy rửa và nuôi cá lấy lương thực
Phòng thuốc, với những dược liệu cần thiết để bào chế thuốc cho nội bộ hội dòng và sản xuất ra ngoài thị trường
Kho dược liệu dồi dào dự trữ
Khu vực làm bánh lễ cho riêng hội dòng cũng như cho Giáo phận
Ngoài vườn cây
Xin tạm biệt và hẹn tái ngộ
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ ở Dòng MTG Vinh này là ở chỗ trẻ trung hùng hậu tươi vui hiếu khách
6- Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế sáng ngày 20/3/2025
Phái đoàn chờ nhau ở phòng khách Cherish Hotel để đúng giờ là lên xe đi lễ sáng tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Thành phố Huế
Cảnh bên ngoài và bên trong Nhà thờ
Thánh lễ
Thánh Lễ được tiếp tục bằng phụng vụ Chầu Thánh Thể
Tham quan bên ngoài Nhà thờ, Dâng mình cho Đức Mẹ và Chụp hình lưu niệm
Một trăm năm Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam, bắt đầu từ Huế, chứ không phải Hà Nội hay Sài Gòn...
Kính viếng hang đá Lộ Đức của Nhà thờ (trên) và dâng mình / dâng ngày cho Đức Mẹ (dưới)
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đố ở Nhà Thờ DCCT Huế 100 năm này là ở chỗ rao giảng tin mừng cho người nghèo theo đặc sủng Thánh Anphongsô
7- Tu viện Thiên Ân của Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku đêm 20/3/2025
Từ khu Thánh Mẫu Đức Mẹ Măng Đen âm u ẩm ướt lúc 5:45 pm...
phái đoàn TĐCTT tiến về Tu viện Thiên Ân của Dòng Thánh Phaolô de Chartres.
Năm 2025 này về VN mới thấy được hầu như các thành phố hay phố thị lớn nhỏ đều lên đèn mầu rực rỡ về đêm
Phái đoàn TĐCTT về đến Tu viện Thiên Ân lúc 8:15 tối, đi mất 2 tiếng rưỡi
Tu viện Thiên Ân by night vẫn hấp dẫn về đêm
Bữa tối muộn
Chia Phòng ngủ
Sơ Kim Chi, đặc trách Tu viện Thiên Ân, phân chia phòng ngủ cho phái đoàn, ở khu mới, khác với khu cũ năm 2016 và 2018.
Sau bữa tối, như ở Dòng MTG Hưng Hóa tối 15/3, phái đoàn mới ra xe lấy hành lý mang về phòng được chỉ định
Cho dù đã được chỉ định phòng ngủ, nhưng khi lâm trận là lúc kéo hành lý tới khu vực phòng ngủ ...
thì vẫn không thể tự tìm thấy phòng nếu không được chỉ đường dẫn lối một cách chi tiết và rõ ràng hơn nữa.
Thánh lễ sáng hôm sau Thứ Tư 20/3
Từ khu phòng ngủ tới nhà nguyện là một quang cảnh về đêm khi trời còn tối
Những sử liệu về công cuộc truyền giáo ở vùng Tây Nguyên Việt Nam bắt đầu từ Kontum
Thăm khu công nghệ của Tu Viện Thiên Ân
từ dẫy nhà sinh hoạt chính, bao gồm phòng dùng bữa ở lầu dưới và nhà nguyện cũ ở lầu trên... (hình dưới năm 2016)
tới khu vườn ở gần đó
Lối ra tượng đài LTXC như phái đoàn TĐCTT đã biết từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 (hình dưới)
Khu công nghệ
Sơ bề trên Kim Chi ở Tu viện Thiên Ân này gần 20 năm đích thân dẫn phái đoàn đi tham quan
Từ khu công nghiệp trở về khu Tu viện và tiếp tục hành trình
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ tại Tu viện Thiên Ân Dòng Thánh Phaolô de Chartres này là ở chỗ canh tác...
để biến "hoa mầu ruộng đất và lao công của con người" thành "của ăn / của uống thiêng liêng" cho bản thân cũng như tha nhân
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Kim Chi - Chúc Sơ và chị em Dòng Thánh Phaolô de Chartres sống trọn đặc sủng của Hội Dòng Sơ.
8- Dòng Mến Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột đêm 21/3/2025
Sau khi kính viếng Đức Mẹ Giang Sơn và rời đó lúc 3:10 pm phái đoàn về tới Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình lúc 4:00 pm
Khi tới nơi, phái đoàn nghỉ ngơi thoải mái ngoài hàng hiên của khu khách lưu trú để chờ Sơ phụ trách đến chỉ định phòng ngủ.
Chị Lăng thị Nguyệt là người đầu tiên rời phái đoàn ở đây, vì có con gái cùng phu quân (theo chị về VN) đến đón về nhà con của chị.
Trong khi đó, tài xế Trần Bảo Quốc chở em đi ra tiệm sửa điện thoại bị hư mấy ngày nay, không thể charge pin và chụp hình được nữa
Cảnh sắc hữu tình của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Từ khu tiếp khách, rẽ phải là ra cổng (hình trái) và rẽ trái (hình bên phải) là lên Nhà nguyện cùng nội vi của Nhà Dòng ở hướng bắc
Quẹo phải từ khu tiếp khách để ra cổng của Nhà Dòng, khách phải đi ngang qua khu Vườn trẻ, chỗ quý sơ coi sóc trẻ em ban ngày
Cấu trúc của Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột
Ngôi nhà sát với cổng ra vào, bên trên Khu Vườn Trẻ, là Phòng khách của Nhà Dòng
Từ cổng vào có lối chạy thẳng lên khu vực nội vi của Hội Dòng, bao gồm những phòng ốc cư trú, tĩnh tâm và làm việc của Quý Sơ
Nội vi của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình nằm ở trên đồi cao xoải dốc
Góc hai dẫy nhà phía đông nam
Tượng đài Đức Mẹ dân tộc bồng con
Ngôi nhà từ góc đông nam bên phải chảy thẳng theo hướng đông bắc sang trái, phía Tháp chuông và Nhà nguyện của Nhà Dòng
Con đường này mới là con đường chính dẫn vào nội vi của Nhà Dòng đâm tới phòng tiếp khách, thay vì con đường ở 2 đầu nam bắc
Từ Nhà nguyện tiến thẳng ra sân tiền đường là đài Đức Mẹ
Rải rắc đây đó có những cấu trúc như ngẫu hứng mà lại mang một sắc thái văn hóa và ý nghĩa tu đức nào đó
Từ Nhà nguyện xuống phía tây
nếu quẹo trái về hướng nam thì về khu trú ngụ của khách
nếu quẹo phải về hướng bắc dẫn đến đâu không biết...
Những lối đường vắng lặng chẳng những có lợi về thể lý cho người đi bộ và tâm linh cho người vừa đi vừa đọc kinh nguyện gẫm
hoặc đồng hành tâm sự với nhau như cậu cháu của cậu Lưu Chủ ở Hoa Kỳ với cháu Thúy ở Việt Nam
Lối đường lên và xuống gần khu trú ngụ cho khách của nhà dòng
Bữa tối
Nghỉ đêm
Ngôi Nhà thờ ở ngoài cổng Nhà dòng
Khu nhà lưu trú của khách
Phòng nam ở đầu cầu thang phía nam (hình trên và dưới)
Phòng nữ ở giữa bên cạnh phòng nam
Phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 ngày 19/10
Thánh lễ sáng 22/3
Vì Nhà nguyện chính của Nhà Dòng đang được chỉnh trang nên Lễ ở Hội trường
Phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 ngày 19/10 dự lễ trong Nhà nguyện
Sau lễ TĐCTT ra Đài Đức Mẹ ở sân tiền diện Nhà nguyện để dâng mình/ngày cho Đức Mẹ
Phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 ngày 19/10 sau khi dâng mình và dâng ngày cho Đức Mẹ
Bữa điểm tâm tạ từ
TĐCTT chúng con xin tri ân cảm tạ quý Sơ - xin vui nhận nơi đây chút quà nhỏ mọn của chúng con
Ở đâu cũng thế, với ai cũng vậy, sau quà tặng chung, quà tặng riêng được tiếp liền ngay sau đó
Phái đoàn TĐCTT tu luyện tông đồ ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình này ở chỗ nỗ lực canh tân bộ mặt trái đất nơi dòng tu của mình.
9- Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông Đam Rông GP Đà Lạt đêm 24/3/2025
Hiện trường Nhà thờ Giáo xứ Đạ Tông
Giáo xứ Đạ Tông là Giáo xứ Truyền giáo lớn nhất GP Đà Lạt
Cảnh sắc chung quanh Nhà thờ
Hang Đức Mẹ Lộ Đức
một khu vườn thanh vắng cho những tâm hồn nào thích lắng đọng suy tư hay tâm tình chia sẻ
Giáo dân có thể tự do đến lấy nước uống ở Nhà xứ
Hai tài xế bắt đầu thay bánh xe bị xẹp trên đường từ Bảo Lộc lên Đạm Rông được 2/3 đường
Khu nhà mục vụ, nơi phái đoàn TĐCTT được Cha Chánh Xứ Gioan sắp xếp qua đêm
Trở lại với ngoại cảnh của ngôi Nhà thờ
Phòng ngủ đưoọc sắp xếp dành cho phái đoàn TĐCTT
Chính Cha Chánh Xứ Nguyễn Văn Gioan đã tự động mời phái đoàn ghé Giáo xứ Đạ Tông qua đêm, dù phòng ốc khó khăn
Phòng nam trải chiếu nằm trên sàn nhà
Em ngủ ngoài hè ngoài phòng nam
1 trong các phòng nữ trên lầu hai phìa gần phòng nam
Chị Nguyễn Kim Ngọc y tá bị bệnh khá nặng mệt mỏi và như lờ đờ làm sao ấy v.v.
Cha Gioan đang hướng dẫn cho các cặp dự bị hôn nhân
Bánh xe đã được thay xong nhưng 2 tài xế vẫn phải sắp xếp lại hành lý liên quan đến chỗ để bánh xe
Anh chị em ở trên lầu nói chuyện với nhau chờ bữa tối
Bữa tối
Lễ sáng Thứ Ba 25/3, Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ ở Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông này ở chỗ cộng đồng giáo dân dân tộc tham dự một ngày Lễ trọng không buộc đông như Chúa Nhật, như một ngày lễ buộc vậy!
Sau Thánh Lễ
Cha Chánh xứ làm phép cho các phương tiện chuyên chở và làm việc của một số giáo dân xin cha
10- Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt đêm 25/3/2025
Rời Giáo xứ Đạ Tông ở Đam Rông lúc 8:15 am miền bắc xuống Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt và đến nơi lúc 11:55 am
Tuy nhiên, khi phái đoàn đổ bộ xuống thì chỉ có 1 sinh viên, thay Cha Giám đốc đi Bảo Lộc, chỉ đường dẫn lối về các nơi cần biết thôi.
Trước hết phái đoàn vào khu phòng ngủ để tự chia phòng và nhận phòng tùy nghi và cất hành lý.
Sau đó tụ tập lại theo giờ đã hẹn để cùng nhau xuống phòng dùng bữa, nơi các sơ đã lo sẵn thức ăn cho phái đoàn
Từ khu phòng ngủ phái đoàn tiến sang khu sinh hoạt của Trung Tâm Mục Vụ
Trước hết, ở đầu vòm hành lang là Nhà Truyền Thống, bảo tàng truyền giáo cho Người Thượng ở GP Đà Lạt
Từ Nhà Truyền Thống tới lưng chừng quẹo vào bên trái là Nhà Cơm
Bữa Trưa
Phái đoàn tìm thấy các món ăn được các sơ lo sẵn cho bữa trưa của phái đoàn
để rồi tự động phân chia ra đĩa, nếu cần như canh thì hâm lên, rồi mang lên cho các bàn
Lúc nào không có giáo sĩ hay tu sĩ thì anh em tự chia nhau dâng lời nguyện mở đầu bữa ăn
Anh Lưu Chủ, vị trợ sĩ CRM, dâng lời nguyện cho bữa trưa hôm ấy
Ăn cho no để lấy sức tham quan Đà Lạt chiều hôm ấy
Ăn xong phái đoàn tự động tẩy rửa và tu dọn sạch sẽ gọn ghẽ như trước
Có mấy anh chị không còn sức đi tham quan Đà Lạt nên ở nhà và chờ phái đoàn ghé về đón đi dùng bữa tối
Cảnh ngoại diện của Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
Gặp Cha Giám đốc và đi dùng bữa tối
Sau chuyến tham quan Đà Lạt và trước bữa tối, phái đoàn về lại Trung Tâm:
Để chào Cha Giám đốc Trung tâm kiêm Cha Đại diện Giáo phận là Linh mục Hoàng Văn Chính, sau đó ra nhà hàng dùng bữa tối
Nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc này là nơi 8 TĐCTT trong chuyến Hành trình VN Hội ngộ yêu thương 7/2019 đã thưởng thức...
được lắm nên mới yêu cầu tài xế Bảo Quốc dẫn phái đoàn trở lại thưởng thức tiếp
Rất tiếc, phái đoàn chỉ còn 25/30, vì 5 người đã không thể tiếp tục đi với phái đoàn cho tới cùng, trong đó có:
Chị Lăng Thị Nguyệt và Anh Nguyễn Văn Thế ở Buôn Mê Thuột; Chị Hoàng Minh, Lý Oanh và Trần Kim Oanh khi vừa tới Trung Tâm Mục Vụ
Thánh lễ sáng Thứ Tư 26/3
Ngoại cảnh của Trung Tâm Mục Vụ sáng 26/3 sau Thánh Lễ
Từ trên thềm ở cuối Nhà thờ nhìn thẳng (hình ngay dưới) và nhìn ngang (hình bên dưới nữa)
Bên phía Cổng chính phía Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt
Điểm tâm, dâng mình / dâng ngày cho Đức Mẹ và lên đường
Chị Trần Phan Hòa để quên đôi bông tai trị giá khá MK ở Giáo xứ Đạ Tông đã nhận lại được trước khi lên đường
Thu dọn sạch sẽ và gọn ghẽ
Sau khi dâng mình và dâng ngày cho Đức Mẹ, phái đoàn ghé vào Nhà Truyền Thông thăm các kỷ vật truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt
Nơi bảo tàng viện truyền giáo cho Người Thượng GP Đà Lạt này không được quay phim chụp hình trừ chỗ tượng Đức Mẹ dân tộc đây
Tạ ơn LTXC và xin tri ân cảm tạ Cha Giám đốc Hoàng văn Chính với chút quà nhỏ mọn của phái đoàn TĐCTT chúng con
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt này là ở chỗ trân quý các di vật dân tộc được truyền giáo
11- Trung Tâm Tĩnh Tâm cũng là Tu Viện Đức Mẹ Carmêlô
của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giang Điền Đồng Nai đêm 29/3/2025
Từ Đức Mẹ Núi Cúi về Giang Điền
Sau khi kính viếng Đức Mẹ Núi Cúi, dự lễ cùng kiệu Thánh Thể sau lễ, rồi cầu kinh Mân Côi riêng với nhau trong Nhà thờ xong lúc 7:00 pm,
phái đoàn TĐCTT tiến về Trung Tâm Tĩnh Tâm cũng là Tu Viện Camelô của Dòng Đồng Công ở Giang Điền và tới nơi lúc 8:00 pm
Dẫy phòng ngủ ở lầu 2 dành cho phái đoàn TĐCTT
Bữa Tối
Vì số anh chị em ít mất cả một mâm / bàn 8 người mà chưa kịp báo nên các cha vẫn dọn đầy đủ 32 anh chị em, bao gồm cả 2 tài xế.
Cha Giám đốc Đặng Thiên Tôn, CRM (Cường) - Lớp khấn 13
Cám ơn Cha đã thông cảm, và khi hỏi chi phí trang trải thì lại được bảo là free, có thể là vì phái đoàn này là của anh em THĐC?
Các cha các thày thuộc loài nam giới mà nấu ăn cũng ngon đáo để, nhìn thôi đã đủ no rồi, ăn bằng mắt, chứ không cần phải đói mới ngon!
Họp Tổng kết
Chiều 30/3 sẽ dự lễ ở Bình Triệu nên phái đoàn lợi dụng giờ lễ sáng trước điểm tâm để họp tổng kết rút kinh nghiệm và tường trình chi thu
Trước hết anh chị em trong phái đoàn dâng mình và dâng ngày cho Đức Mẹ như thông lệ của TĐCTT đi đâu cũng thế,
Sau nữa anh chị em hiệp thông xin Đức Mẹ chủ sự phiên họp tổng kết này, phiên họp thứ 2 sau phiên họp sơ khởi ở Sapa tối 13/3.
Phiên họp tổng kết rất thân tình và cởi mở, hết mọi anh chị em tham dự đều lên tiếng về một vấn đề nào đó gây ấn tượng cho quý AC hay khiến quý AC quan tâm...
Trước hết là Anh Bùi Hiển / Bùi Hồng Việt ở San Jose CA, thứ đến là Chị Phan Thanh ở Houston TX và tới Anh Lưu Chủ ở Carthage Missouri
Tiếp theo là Anh Nguyễn Điềm ở Houston TX, rồi tới Anh Lê Minh Hoàng và vợ là Chị Đặng Xuân Hoa ở Chino Hills CA
Sau 2 anh thì tới 3 chị liền: Chị Trần Phan Hòa ở San Jose CA, Chị Nguyễn Kim Ngọc ở Seattle WA và Chị Phạm Hương ở Orange County CA
Sau đó đến 1 anh và 2 chị: Anh Trần Tất Đạt ở San Jose CA, Chị Châu Ngọc Huệ ở Orange County CA và Chị Mai Ngọc Dung ở Sài Gọn VN
Chưa hết, còn có Anh Trần Tuấn Anh ở Orange County CA, hai cậu cháu Chủ Thúy được phái đoàn khen tặng hết mình phục vụ chuyến đi, và Chị Thúy ở Biên Hòa VN.
Cuối cùng đến Chị Ngô Trâm ở Los Angeles CA, Chị Thúy Nga và Chị Trần Phan Hòa trong ban Thủ quỹ tường trình về quỹ đóng góp chi tiêu của riêng phái đoàn.
Buổi họp tổng kết đã được kết thúc ở chỗ tặng quà cho Cha Giám đốc Cường Tôn, dù Cha không tính tiền ăn ở của phái đoàn TĐCTT
4 Thân Hữu Đồng Công chụp riêng với Cha Giám đốc thành 5 anh em CRM nội ngoại (từ trái): Anh Nguyễn Điềm/Hòa IXA, em tâm phương IXA, Anh Lưu Chủ/Bạch IXB và Anh Bùi Hồng Việt XI
Bữa Điểm Tâm
Thày Phong, Lớp khấn 16, đang phục vụ (ẩm thực) ở Tu viện kiêm Trung tâm Tĩnh Tâm Carmelo này
Ngoại diện của Tu viện và Trung tâm Tĩnh Tâm Carmêlô
Tham quan toàn bộ Tu viện và Trung tâm Tĩnh tâm Carmêlô
Phái đoàn TĐCTT được Thày Phong thay Cha Giám đốc Tôn đã đi có việc dẫn thăm toàn bộ tu viện Đức Mẹ Carmêlô
Các phòng ốc cần cho các phái đoàn đến tĩnh tâm
Trên sân thượng ở lầu 2 có thể nhìn cảnh sắc chung quanh cả xa (trên) lẫn gần (dưới)
Có các sư bên nhà Chúa và có khu công nghiệp trong cùng khu vực với nhà dòng đã gặp khó dễ trong việc xây cất...
trong khi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc được xuôi may đặc biệt đến ngỡ ngàng
Nhờ lời chuyển cầu của Cha Sáng lập Đaminh Maria Trần Đình Thủ xin tạ ơn LTXC và Mẹ Đồng Công, Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Nhà nguyện ở khoảng chính giữa lầu 2 như tâm điểm của toàn bộ Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô ở Giang Điền này
Trên lầu 3 còn cả một tầng để không có thể được sử dụng trong tương lai khi cần đến
Trên đó hiện chỉ có một số loại cây cỏ làm dược thảo
Trên sân thượng ở lầu 3
từ đó ngắm nhìn toàn khu vực Giang Điền thuộc Tỉnh Đồng Nai
Lưu niệm và tiếp tục hành trình
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ ở Tu viện kiêm Trung tâm Tĩnh tâm Đức Mẹ Carmêlô này là ở chỗ tin tưởng vào LTXC như Nữ tỳ Xin vâng Maria!
12- Nhà Mẹ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Thủ Đức sáng 30/3/2025
Chuyến xe của phái đoàn TĐCTT dừng lại nơi điểm hẹn để tài xế Trần Bảo Quốc lấy đồ trao cho người hẹn đến lấy
Nhà Mẹ Dòng Đồng Công ở Thủ Đức có từ năm 1956 khi Dòng mới di cư vào Nam được 2 năm
Cho dù cơ nghiệp của Dòng ở Thủ Đức này đã được Nhà Nước trưng dụng, Thiên Chúa an bài thần linh vẫn giữ lại nơi này...
một nơi trước năm 1975 chỉ là khu ao cá và nuôi heo chẳng đáng được nhà nước trưng dụng như các nơi sáng giá khác ở Thủ Đức.
Hồ Thánh Giuse
Không ngờ nơi bất xứng với nhà nước này lại trở thành Nhà Mẹ của một Hội dòng tưởng chừng đã bị xóa tên vào thập niên 1980!
Tòa Thánh Giuse, Đấng bảo trợ Nhà Dòng, ở gần Phòng Cha sáng lập Đaminh Maria Trần Đình Thủ
Phòng Cha Sáng Lập
Gặp Cha Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên
Anh Bùi Hồng Việt cùng lớp khấn XI với ngài
Số tiền tặng Cha Nhiên không phải từ quĩ chung phái đoàn mà từ 4 Thân hữu Đồng công cùng 2 phu nhân tặng cho Dòng qua ngài.
Tham quan Nhà Dòng
Nhà nguyện hiện tại
Cha nguyên Tổng Phục Vụ Nguyễn Quang Đán 2 nhiệm kỳ (2012 - 2022)
Cấu trúc Nội vi Nhà Mẹ
Lối xe có thể chạy từ cổng vào
Nhà nguyện hiện đại (bức tường ở hướng tây - hình trên) cùng với 3 lầu 3 hướng khác nữa (3 hình dưới đây) làm thành nội vi của Nhà Mẹ Dòng Đồng Công / CRM
Nội vi Nhà Mẹ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Thủ Đức gần như một hình vuông: Lầu Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (hướng bắc), Lầu Thánh Tâm Chúa (hướng đông) và Lầu Thánh giá (hướng nam)
Nhà nguyện chờ giấy phép của Nhà nước để kiến thiết ở giữa sân để trở thành Tâm điểm của toàn khu nội vi Nhà Mẹ, như Đền thờ ở giữa Thành thánh Jerusalem.
Thăm Cha Nguyễn Đức Kiên (Thiệp), CRM, vị tổ phụ duy nhất trong 7 tổ phụ của Dòng còn sống tới nay đã 97 tuổi
Ngài từng là vị bề trên Giám tỉnh đầu tiên của Dòng ở Hoa Kỳ. Ngài vẫn còn tỉnh táo (trừ tai khó nghe) và đang viết lách để lưu lại cho dòng những gia sản Đồng Công từ Đấng Sáng lập.
Được thăm bất ngờ và được xin ban phép lành đột xuất, ngài đã đáp ứng sở nguyện của phái đoàn TĐCTT trong đó có 4 THĐC và 2 con dâu Mẹ Đồng Công
Phái đoàn TĐCTT lưu niệm hình ảnh trước lầu Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời cũng là khu phục vụ quý Cha già ở các nơi muốn về Hưu Dưỡng ở Nhà Dòng
Ra xe lên đường
Nhà chứa xe gắn máy của quý cha quý thày để đi mục vụ và tông đồ khắp nơi bao gồm cả TGP Sài Gòn và các nơi khác
Cùng hướng đi ra cổng mà trong hình chụp đi ngược chiều nhau (2 tấm hình dưới)
Phái đoàn TĐCTT được tu luyện tông đồ ở Nhà Mẹ Dòng Mẹ Cứu Chuộc ở chỗ đa dạng trong hiệp nhất, dù giáo sĩ hay tu sĩ vẫn gọi nhau là anh em, vẫn bình dân, luôn phục vụ không hưởng thụ.
13- Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Thủ Đức trưa ngày 30/3/2025
Đường đến Đan viện Xito Châu sơn Thủ Đức
Phái đoàn TĐCTT từ Nhà Mẹ Dòng Đồng Công đi thẳng sang Đan Viện Xitô Châu Sơn Nho Quan ở Thủ Đức để dùng bữa trưa
Trước khi từ giã quí cha thày Đan viện Xito Nho quan sáng Thứ Hai 17/3/2025, Cha bề trên Hạnh có mời phái đoàn dùng bữa trưa...
sau khi ngài nghe thấy phái đoàn có đến kính viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima Bình Triệu ở Thủ Đức.
Phái đoàn đã nhận lời nên ngài đã gọi cho Cha bề trên ở Thủ Đức để báo trước.
Phái đoàn đã đến Trụ sở Đan viện Xitô Châu sơn Nho Quan Thủ Đức này lúc 11:50 am gần 12 giờ trưa
Đón chào phái đoàn
Cha bề trên Bình ở Thủ Đức cùng anh em trong đan viện đang chờ đón để tiếp đãi bữa trưa phái đoàn TĐCTT
Trước hết là mục giải khát xả hơi ở phòng khách trước khi phái đoàn chính thức nhập cuộc bữa trưa
Bữa trưa thân tình
Như ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô của Dòng Đồng Công tối 29/3, bữa tối do chính các thày dòng nấu dọn thế nào,
thì bữa trưa ngày 30/3 này cũng được các đan sĩ Xito Châu Sơn Nho Quan Thủ Đức nấu dọn như vậy - ngon phải biết!
Cha bề trên Bình làm phép các món bữa trưa tiếp khách TĐCTT khai mạc và nhập tiệc
Chính các đan sĩ chẳng những nấu dọn mà còn đích thân phục vụ bàn tiệc của khách nữa (hình trên và dưới)
Các đan sĩ trẻ dường như nói nhỏ với nhau là chớ gì chúng ta thường xuyên có khách như thế này nhỉ!
Chưa bao giờ em cảm thấy hứng khởi như bữa trưa nay với các đan sĩ trẻ trung chịu chơi này.
Do đó em đã thay mặt phái đoàn TĐCTT đi chào bàn quí đan sĩ ...,
chứ không dám chào bàn quí Sơ MTG Vinh hay MTG Phát Diệm, dù quý sơ đông hơn ở đây nhiều và dù em cũng hứng khởi không ít...
Phái đoàn TĐCTT tu luyện tông đồ ở Đan viện Xitô Châu sơn Nho quan Thủ Đức này là ở chỗ "ora et labora - cầu nguyện và lao động"
trong tình hiếu khách và chịu chơi vào đời, chiêm niệm "Thiên Chúa là thần linh" (Gioan 4:24) nơi tha nhân đồng loại của mình!
Sau khi phái đoàn TĐCTT tặng quà và Cha Bình đáp lễ kèm theo phép lành, phái đoàn TĐCTT lên đường đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu kết thúc chuyến Hành Hương Thánh Mẫu 2025
Toàn bộ Video Hành trình Tu Luyện Tông Đồ
Thánh lễ với các em nam nữ thiếu niên dân tộc lưu trú sinh - Ca dâng lễ
Thánh lễ với các em nam nữ thiếu niên dân tộc lưu trú sinh - Ca hiệp lễ
Thánh lễ với các em nam nữ thiếu niên dân tộc lưu trú sinh - Ca tạ lễ
Thánh lễ với các em nam nữ thiếu niên dân tộc lưu trú sinh - Ca kết lễ
Cha Thái, vị Lm Đan sĩ tùy viên của Đức Tổng Kiệt, phục vụ bữa điểm tâm tạ từ của phái đoàn TĐCTT
https://youtube.com/shorts/F8tz-
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Cho dù chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta 21 ngày (11-31/3/2025) tính cho đến hôm nay mùng 9/7 đã qua đi gần 4 tháng trời, nhưng sự kiện lịch sử hành hương mang tính cách thừa sai bác ái của LTXC hợp với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta sẽ trở thành bất hủ, chẳng những nơi lịch sử của Nhóm TĐCTT mà còn nơi tâm hồn và cuộc đời tông đồ giáo dân của chung TĐCTT cũng như của riêng quý anh chị em TĐCTT tham dự.
Riêng em, vì đang tiếp tục thực hiện cho trọn bộ 9 bài tường trình về chuyến đi tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời này mà em vẫn như đang còn ở Việt Nam, còn đi đây đi đó qua các hình ảnh em tìm kiếm và trưng bày kèm theo các lời diễn giải thích hợp. Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC đã tác động và chủ sự chuyến đi của chúng ta, Mẹ Maria Thăm Viếng Trinh Vương Thương Xót đã đồng hành với chuyến đi của chúng ta, và đầy nhung nhớ mến thương quý AC tham dự chuyến đi tình nghĩa tông đồ này, em xin tiếp tục tường trình cùng quý AC bài thứ 6 về Hành Trình Tu Luyện Tông Đồ ở cái link sau đây:
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh